|
|
||
GẠT SẦU !
Ôm chi nặng bụng mối tơ sầu
Gạt phắt đi mà để khỏi âu
Lấn cấn làm chi thêm khó chịu
Thà rằng độc mã chẳng buồn đau!
Lương Tú
XOA SẦU
Canh năm mới tảng đã nghe sầu
Gắng gượng môi cười để vợi âu
Chớp mắt thôi mà nương cõi tạm
Hoàng lan ngát thoảng dịu niềm đau !
Nguyễn Văn Thái
CHỌC SẦU
Có trách chi đâu cứ việc... sầu
Mơ màng bóng nhạn tận trời Âu
Đang vui ... gạt bỏ.... lòng ngần ngại
Giận kẻ chen vào để tớ đau !
Minh Thư
Thương sầu
Này ai bỡn cợt lúc đang sầu
Đổi chỗ rồi xem... biết Á... Âu
Chớ bảo chia tay là chuyện nhỏ
Vô tình khoét lại vết thương đau !
Trần Như Chuyên.
Chỉ trách
Chỉ trách người đi gửi lại sầu
Đường xa đêm vắng mấy lo âu
Đừng quen có lẽ lòng thanh thản
Thăm thẳm đêm trường trải nỗi đau.
Lê Thanh Sơn
CỨ SẦU
Người "xoa", kẻ "chọc" vẫn vương sầu
Đã hết tung trời cánh hải âu ?
Gửi trọn “tình yêu và nỗi nhớ”
Nên lòng trĩu nặng một mình ... đau
Minh Thư
Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 05-02-2015 lúc 12:57 PM
|
|
||
GẠT SẦU !
Ôm chi nặng bụng mối tơ sầu
Gạt phắt đi mà để khỏi âu
Lấn cấn làm chi thêm khó chịu
Thà rằng độc mã chẳng buồn đau!
Lương Tú
XOA SẦU
Canh năm mới tảng đã nghe sầu
Gắng gượng môi cười để vợi âu
Chớp mắt thôi mà nương cõi tạm
Hoàng lan ngát thoảng dịu niềm đau !
Nguyễn Văn Thái
CHỌC SẦU
Có trách chi đâu cứ việc... sầu
Mơ màng bóng nhạn tận trời Âu
Đang vui ... gạt bỏ.... lòng ngần ngại
Giận kẻ chen vào để tớ đau !
Minh Thư
Thương sầu
Này ai bỡn cợt lúc đang sầu
Đổi chỗ rồi xem... biết Á... Âu
Chớ bảo chia tay là chuyện nhỏ
Vô tình khoét lại vết thương đau !
Trần Như Chuyên.
Chỉ trách
Chỉ trách người đi gửi lại sầu
Đường xa đêm vắng mấy lo âu
Đừng quen có lẽ lòng thanh thản
Thăm thẳm đêm trường trải nỗi đau.
Lê Thanh Sơn
CỨ SẦU
Người "xoa", kẻ "chọc" vẫn vương sầu
Đã hết tung trời cánh hải âu ?
Gửi trọn “tình yêu và nỗi nhớ”
Nên lòng trĩu nặng một mình ... đau
Minh Thư
Thử sầu
Ngước mắt trông sang vướng giọt sầu
Mình ai nuốt hận nghẹn lòng âu
So vai mới biết hay hay dở
Nếm mật rồi xem dám dám đau !
Trần Như Chuyên.
ĐỢI HÈ!
Mùa xuân thiếu hẳn tiếng ve sầu
Để phượng im lìm đắm nỗi âu
Đợi ngóng hè sang cho nụ đỏ
Vui lòng sĩ tử gạt tình đau.
Lương Tú
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!
|
|
||
|
|
||
|
|
||
HỎI!
Lật mở từng trang lịch
Tháng tư sắp hết rồi
Khúc giao mùa sẽ lặng
Mưa nhường cho nắng rơi
Bâng khuâng người có đợi
Một hôm nào bên sông
Ly cà phê uống dở
Ly cà phê hư không
Cuộc đời là giấc mộng
Xuân đã qua bao giờ
Sao lòng nhiều trăn trở
Để mây chiều mênh mông.
15/4
Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 05-05-2015 lúc 01:14 PM
|
|
||
VÔ TÌNH
Vô tình một chút nắng thôi
Vô tình ánh mắt, nụ cười bâng quơ
Vô tình một chút mộng mơ
Em ngồi đọc sách, làm thơ riêng mình
Với anh, chắc cũng vô tình
Riêng em cảm nhận ngọt lành, buồn, vui.
![]()
Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 05-05-2015 lúc 01:14 PM
|
|
||
HÀ GIANG
Hà Giang tên một dòng sông
Mà sao chỉ thấy mênh mông núi rừng
Thiên nhiên đẹp đến lạ lùng
Quanh co đèo dốc, chập chùng mây bay
Rượu ngô chưa uống đã say
Tìm anh đâu giữa Khâu Vai, Xín Mần
Bắc Quang, Quản Bạ, Đồng Văn
Yên Minh, Mèo Vạc...theo chân nắng ngời
Con đường Hạnh Phúc đây rồi
Rưng rưng huyền thoại bao người góp xây
Một lần được đến nơi đây
Biên cương Tổ Quốc dâng đầy tình yêu.
Hà Giang ngày 13,14/5
Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 19-05-2015 lúc 10:20 AM
|
|
||
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 21-05-2015 lúc 05:39 AM