+ Trả lời chủ đề
Trang 56/71 ĐầuĐầu ... 6 46 54 55 56 57 58 66 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 551 tới 560 của 702

Chủ đề: NX_ ĐL Online

  1. #551
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    THUỐC ĐẮNG

    Chó Đẻ Hoa Vàng nhiễu sự ưa
    Hồi Hương Phụ Tử chết không chừa
    Phang Dùi Trống mạnh Cành Giao xẻ
    Tẩm Quế Chi nhiều Lưỡi Cọp cưa
    Ích Mẫu Hoàng Liên bằm đả gọn
    Bình Vôi Đỗ Trọng xắt chưng vừa
    Đông Trùng Hạ Thảo Câu Đằng né
    Nhãn Nhục Kim Tiền thức tỉnh chưa?

    Nguyễn Thanh Toàn
    26.01.2015
    ***********

    Các bài họa:

    1. NGÓN NGHỀ

    Tay nghề điểm huyệt các nàng ưa
    Bách Hội vài phen lõm chửa chừa
    Cự Khuyết ngon lành khu bển giỡn
    Phong Trì thoả thích chỗ này cưa
    Ê chề Khí Hải còn nêm chặt
    Lãng mạn Kỳ Môn phải kích vừa
    Khoáng đạt kia vùng Cưu Vĩ mở
    Dung Tuyền lật ngửa sướng đời chưa

    Kim Trần
    -----------------------

    2. BÀI THUỐC NGỦ NGON GIẤC

    Chẳng tốn tiền mà, rất dễ ưa
    Bao nhiêu rễ cội đốn nô chừa
    Tâm liên lá nhãn nàng bào cắt
    Môn mạch dâu tằm gã xắt cưa
    Sâm trắng hoài sơn nghiền tán kỹ
    Dong khô ong mật trộn nhào vừa
    Để rồi tất cả vo viên lại
    Hay sắc trong nồi uống đã chưa

    Hoàng Giao
    -----------------------

    3. THUỐC ĐẮNG CHO TRÙM CƯỚP
    (Họa Y vận)

    Bần hòn vị đắng khó ai ưa
    Mắc cỡ nhiều gai thế mới chừa
    Bã đậu đụng vào nên chạy tháo
    Mắt mèo va phải có ngồi cưa
    Cạp nong ba lạng cầm cho khéo
    Vò vẽ một cân kéo chẳng vừa
    Trứng cóc,gan công hòa trộn lẫn
    Đây thang thuốc quý uống hay chưa?

    Trần Minh Đồng
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 06-02-2016 lúc 08:00 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  2. #552
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    XUÂN GÕ CỬA

    (Đọc xuôi)
    Đào hoa thắm trổ ngát XUÂN tràn
    Trải nắng XUÂN nồng vị chứa chan
    Sao dõi lộc bừng XUÂN thoảng gió
    Ngõ chờ XUÂN vọng phím rung đàn
    Trào dâng ý mộng vườn XUÂN trỗi
    Lắng đọng XUÂN tình điệu vũ lan
    Trao nguyện ước thề XUÂN kết quả
    Chào XUÂN dáng mượt áo xanh ngàn.

    (Đọc ngược)
    Ngàn xanh áo mượt dáng XUÂN chào
    Quả kết XUÂN thề ước nguyện trao
    Lan vũ điệu tình XUÂN đọng lắng
    Trỗi XUÂN vườn mộng ý dâng trào
    Đàn rung phím vọng XUÂN chờ ngõ
    Gió thoảng XUÂN bừng lộc dõi sao
    Chan chứa vị nồng XUÂN nắng trải
    Tràn XUÂN ngát trổ thắm hoa đào.

    Nguyễn Thanh Toàn




    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 12-02-2016 lúc 06:14 AM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân



  3. #553
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    XUÂN GÕ CỬA

    (Đọc xuôi)
    Đào hoa thắm trổ ngát XUÂN tràn
    Trải nắng XUÂN nồng vị chứa chan
    Sao dõi lộc bừng XUÂN thoảng gió
    Ngõ chờ XUÂN vọng phím rung đàn
    Trào dâng ý mộng vườn XUÂN trỗi
    Lắng đọng XUÂN tình điệu vũ lan
    Trao nguyện ước thề XUÂN kết quả
    Chào XUÂN dáng mượt áo xanh ngàn.

    (Đọc ngược)
    Ngàn xanh áo mượt dáng XUÂN chào
    Quả kết XUÂN thề ước nguyện trao
    Lan vũ điệu tình XUÂN đọng lắng
    Trỗi XUÂN vườn mộng ý dâng trào
    Đàn rung phím vọng XUÂN chờ ngõ
    Gió thoảng XUÂN bừng lộc dõi sao
    Chan chứa vị nồng XUÂN nắng trải
    Tràn XUÂN ngát trổ thắm hoa đào.

    Nguyễn Thanh Toàn




    Bài họa : XUÂN

    Đọc xuôi:
    CHÀO XUÂN

    Đào Xuân đỏ thắm sắc hương tràn
    Thoảng chút Xuân lòng để gió chan
    Sao mộng kết tình Xuân gá nghĩa
    Nắng Xuân hòa nhạc ý ngân đàn
    Trào câu tứ đẹp trời Xuân hửng
    Thảo bút Xuân vàng điệu khúc lan
    Trao lộc thưởng đời Xuân đón Tết
    Chào Mai vạn Thọ chúc Xuân ngàn


    Đọc ngược:
    XUÂN CHÀO

    Ngàn Xuân chúc Thọ vạn Mai chào
    Tết đón Xuân đời thưởng lộc trao
    Lan khúc điệu vàng Xuân bút thảo
    Hửng Xuân trời đẹp tứ câu trào
    Đàn ngân ý nhạc hòa Xuân nắng
    Nghĩa gá Xuân tình kết mộng sao
    Chan gió để lòng Xuân chút thoảng
    Tràn hương sắc thắm đỏ Xuân Đào

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 12-02-2016 lúc 06:14 AM Lý do: Sửa bài NX: Rượu = Vị
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  4. #554
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết

    GIAO THỪA

    Giao thừa gõ nhịp ngóng chờ xuân
    Mạch sống từng ly níu lại dần
    Nhớ chị trao lời ươm suối nghĩa
    Thương người gắng sức tạo nguồn ân
    Bao dòng nhựa quý đang hòa nhập
    Những giọt đời vui mãi chuyển vần
    Vũ trụ giao hòa tâm tỏa sáng
    Gia đình hạnh phúc ấm tình thân!

    Nguyễn Thị Xuân Đào
    Giao thừa Tết Bính Thân 2016
    Tại Bệnh viện 199 Bộ Công An




    Y ĐỨC


    Nhỏ lệ chan hòa trước ngõ xuân
    Chiều buông nhựa sống tổn hao dần
    Vun trồng bể đức khơi nguồn nghĩa
    Lắng đọng non tình trải chuỗi ân
    Vẽ lớn thành tâm dòng chuyển vận
    Bồi cao trọng trách lửa xoay vần
    Giao thừa đón đợi chưa cần nghỉ
    Hiểu lẽ nhân từ tựa quý thân!

    Nguyễn Thanh Toàn
    12/02/2016
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  5. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  6. #555
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.011 Times in 1.851 Posts
    XUÂN ĐÀO

    Đào XUÂN cánh tỏa nhụy hương tràn
    Đợi ngóng XUÂN về lộng gió chan
    Sao tỏa nụ cười XUÂN ý nhạc
    Nắng hòa XUÂN vỗ nhịp tơ đàn
    Trào tuôn suối ngọc tình XUÂN trúc
    Chảy tưới XUÂN nồng nghĩa hạ lan
    Trao hiến nhựa đời XUÂN giữ mạch
    Chào hoa vạn thế giữa XUÂN ngàn.

    VMT – 12/02/2016
    (Họa y vận)

  7. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  8. #556
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết


    CHÚC XUÂN

    Vũ trụ giao hòa ủ ấp xuân
    Đào mai nảy lộc tết đương gần
    Muôn nhà hạnh phúc trong tình nghĩa
    Vạn nẻo an bình giữa phúc ân
    Chúc cụ kinh bài tâm dưỡng thể
    Mừng em sách vở chữ ươm vần
    Kìa ai tuổi ngọc hồn phơi phới
    Khẽ nhoẻn môi cười đợi Bính Thân.

    VMT 08/02/2016
    (01 / Tháng Giêng / Bính Thân )
    10. TƯỞNG NHỚ

    Trước cảnh giao thừa dọn chỗ Thân
    Đầy vun lộc phúc thả đôi vần
    Dâng đời khởi ý tâm hòa nguyện
    Mở lối trao lời chữ đọng ân
    Nghĩa mẹ vô cùng so biển lớn
    Tình cha hữu hạn sánh non gần
    Ngăn mùa giá lạnh khơi nguồn lửa
    Tưởng nhớ cao dày mỗi dịp xuân.

    Nguyễn Thanh Toàn
    13.02.2016
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 13-02-2016 lúc 07:22 AM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  9. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  10. #557
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    QUÀ TẶNG ĐẦU NĂM
    (Mến tặng Thu Phương)

    Suối nhạc đầu năm thỏa nỗi lòng
    Ân tình bạn gửi vẫn hằng mong
    Từng khuôn ẩn chứa vàng trau chuỗi
    Mỗi nốt ngầm trao ngọc khảm dòng
    Nắng tỏa làn xuân bồi nghĩa nặng
    Mây sà biển mộng tắm nguồn trong
    Trầm ru sóng vỗ chiều êm ả
    Bổng tận đồng xa lúa trỗ đòng.

    Nguyễn Thanh Toàn
    13.02.2016


    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  11. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  12. #558
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    ĐẾN HẸN LẠI LÊN

    Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm
    Nguyên tiêu lộng lẫy ánh trăng rằm
    Vui vầy hội ngộ mừng tay nắm
    Gặp gỡ chan hòa thỏa dạ thăm
    Bỏ sức hùn công cơi nới lẫm
    Chung lưng đấu cật quyết vươn tầm
    Tô hồng kỉ niệm đời thêm thắm
    Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm...
    HỒNG THOẠI 15.02.16
    LỠ HẸN
    (Họa vui tá vận)

    Lỡ hẹn thi đàn kể bấy năm
    Nàng thơ đúng dịp phải ngay rằm
    Mâm bày giữa chợ cần chi mắm
    Tiệc đãi bên đường khỏi rút thăm
    Chị Mái xâu tiền ngân đủ lẫm
    Thầy Trương mở hội sức dư tầm
    Thương hoài gã Nắng làm trâu chậm
    Lỡ hẹn thi đàn kể bấy năm.

    Nắng Xuân

    16.02.2016
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  13. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  14. #559
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    XUÂN GÕ CỬA
    (Đọc xuôi)

    Đào hoa thắm trổ ngát XUÂN tràn
    Trải nắng XUÂN nồng vị chứa chan
    Sao dõi lộc bừng XUÂN thoảng gió
    Ngõ chờ XUÂN vọng phím rung đàn
    Trào dâng ý mộng vườn XUÂN trỗi
    Lắng đọng XUÂN tình điệu vũ lan
    Trao nguyện ước thề XUÂN kết quả
    Chào XUÂN dáng mượt áo xanh ngàn.

    (Đọc ngược)
    Ngàn xanh áo mượt dáng XUÂN chào
    Quả kết XUÂN thề ước nguyện trao
    Lan vũ điệu tình XUÂN đọng lắng
    Trỗi XUÂN vườn mộng ý dâng trào
    Đàn rung phím vọng XUÂN chờ ngõ
    Gió thoảng XUÂN bừng lộc dõi sao
    Chan chứa vị nồng XUÂN nắng trải
    Tràn XUÂN ngát trổ thắm hoa đào.

    Nguyễn Thanh Toàn

    CHÀO XUÂN
    (Đọc xuôi)

    Đào Xuân đỏ thắm sắc hương tràn
    Thoảng chút Xuân lòng để gió chan
    Sao mộng kết tình Xuân gá nghĩa
    Nắng Xuân hòa nhạc ý ngân đàn
    Trào câu tứ đẹp trời Xuân hửng
    Thảo bút Xuân vàng điệu khúc lan
    Trao lộc thưởng đời Xuân đón Tết
    Chào Mai vạn Thọ chúc Xuân ngàn.
    XUÂN CHÀO
    (Đọc ngược)

    Ngàn Xuân chúc Thọ vạn Mai chào
    Tết đón Xuân đời thưởng lộc trao
    Lan khúc điệu vàng Xuân bút thảo
    Hửng Xuân trời đẹp tứ câu trào
    Đàn ngân ý nhạc hòa Xuân nắng
    Nghĩa gá Xuân tình kết mộng sao
    Chan gió để lòng Xuân chút thoảng
    Tràn hương sắc thắm đỏ Xuân Đào.

    Hoàng Giao
    NẮNG XUÂN

    Đào mai thắm đẹp nắng Xuân tràn
    Gió gọi Xuân về Tết trải chan
    Sao ánh vẽ Xuân đầy ngọn tháp
    Nhạc Xuân cài nhịp đủ dây đàn
    Trào mây, sắc với Xuân hòa nhập
    Trỗi giọng, Xuân cùng Hạ tỏa lan
    Trao gửi tiết Đông - Xuân hẹn đến
    Chào Xuân lộc rước tới Thu ngàn.

    XUÂN NẮNG

    Ngàn Thu tới rước lộc Xuân chào
    Đến hẹn Xuân - Đông tiết gửi trao
    Lan tỏa Hạ cùng Xuân giọng trỗi
    Nhập hòa Xuân với sắc mây trào
    Đàn dây đủ nhịp cài Xuân nhạc
    Tháp ngọn đầy Xuân vẽ ánh sao
    Chan trải Tết về Xuân gọi gió
    Tràn Xuân nắng đẹp thắm Mai Đào./.

    TXS 23/02/2016

  15. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  16. #560
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    HÒ HẸN CẦN THƠ

    Chân trời rực rỡ ánh hừng đông
    Những nẻo phù sa nhuộm nắng hồng
    Rộn rã cầu treo ngời cảnh phố
    Tưng bừng chợ nổi ấm tình sông
    Bằng Lăng tiễn khách cò bay lả
    Vĩnh Thạnh mừng anh cá nhảy vồng
    Mỹ Khánh bao mùa sây quả ngọt
    Ninh Kiều dáng ngọc mãi chờ trông.

    Trần Anh Dũng





    Bài họa: LÃNG MẠN CẦN THƠ

    Lộng lẫy hoa đèn trải phố đông
    Chào xuân rực rỡ tím xanh hồng
    Cầu treo cánh sải xinh mùa hội
    Chợ nổi danh lừng ấm ngã sông
    Ngẩn điệu đờn ca tình kết trĩu
    Ngời trang xướng họa nghĩa đơm vồng
    Đường bay bến đỗ công trình cảng
    Vẫy gọi nhau về... Thỏa ngóng trông!

    Nguyễn Thanh Toàn
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  17. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 56/71 ĐầuĐầu ... 6 46 54 55 56 57 58 66 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình