|
|
||
|
|
||
HẸN
Em đã cùng anh một mái trường
Bao ngày ấp ủ nghĩa tình vương
Mưu sinh ước hẹn ba mùa nữa
Pháo nổ vu quy rộn giáo đường.
Lệ Hà
5-5-16
|
|
||
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 05-05-2016 lúc 11:44 PM
|
|
||
Nguyên văn bởi Lệ Hà![]()
HẸN
Em đã cùng anh một mái trường
Bao ngày ấp ủ nghĩa tình vương
Mưu sinh ước hẹn ba mùa nữa
Pháo nổ vu quy rộn giáo đường.
Lệ Hà
5-5-16
LỠ
Cùng đi một lối chẳng chung trường
Sáu chục năm dài cứ vấn vương
Cái thuở hồn nhiên thơ mộng thế
Mà nay hai đứa rẽ hai đường!
BXP 06.05.2012
|
|
||
|
|
||
HOÀI VƯƠNG
Phượng thắm làng xưa trở lại trường
Bao mùa lá rụng vẫn hoài vương
Một thời tuổi dại nhiều mơ ước
Cánh đỏ vờn bay phủ mặt đường!
Lệ Hà
06-05-2016
CHIA TAY HÈ
Hè sang phượng đỏ trải sân trường
Từ biệt nhau rồi để bút vương
Chắp cánh chim trời bay vạn nẻo
Quên sao kỷ niệm những con đường …
BXP 09.05.2012
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||