-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 88
Bài gửi : 49.869
Thanks
- 38.405
- Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
- Blog Entries
- 2
Nguyên văn bởi Lệ Hà
HẸN
Em đã cùng anh một mái trường
Bao ngày ấp ủ nghĩa tình vương
Mưu sinh ước hẹn ba mùa nữa
Pháo nổ vu quy rộn giáo đường.
Lệ Hà
5-5-16
LỠ
Cùng đi một lối chẳng chung trường
Sáu chục năm dài cứ vấn vương
Cái thuở hồn nhiên thơ mộng thế
Mà nay hai đứa rẽ hai đường!
BXP 06.05.2012
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn