+ Trả lời chủ đề
Trang 11/25 ĐầuĐầu ... 9 10 11 12 13 21 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 101 tới 110 của 241

Chủ đề: Nho nhỏ vườn thơ - bốn câu

  1. #101
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.677 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    Quote Nguyên văn bởi TRUNGTRUNGNIEN Xem bài viết
    THẤT HỒN

    Ta đang sống giữa cõi đời
    Ngỡ như đã chết thật rồi, lạ thay!
    Nhìn người ngữa úp bàn tay
    Trắng đen, thật giả… bủa vây, thất hồn!

    29.3.2012
    TTN
    RAY RỨT

    Thì ra lắm kẻ trên đời

    Lợi danh ham hố tình người đổi thay
    Giật mình giây phút trắng tay
    Ngộ thêm bao nỗi chợt ray rứt hồn
    Vit

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


  3. #102
    Avatar của TRUNGTRUNGNIEN
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    TRUNGTRUNGNIEN đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 950
    Thanks
    2.188
    Thanked 4.174 Times in 937 Posts
    Blog Entries
    9

    Thẳng đứng

    Quote Nguyên văn bởi Trần Vi Thông Xem bài viết
    RAY RỨT

    Thì ra lắm kẻ trên đời

    Lợi danh ham hố tình người đổi thay
    Giật mình giây phút trắng tay
    Ngộ thêm bao nỗi chợt ray rứt hồn
    Vit


    THẲNG ĐỨNG

    Cũng còn may lắm, giữa đời
    Bao cây thẳng đứng không dời, chẳng thay
    Sống bằng khối óc, bàn tay…
    Mặc cho bão tố cố lay xác hồn!

    29.3.2012
    TTN

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn TRUNGTRUNGNIEN vì bài viết hữu ích này


  5. #103
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nvhung đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 667
    Thanks
    4.682
    Thanked 3.816 Times in 650 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TRUNGTRUNGNIEN Xem bài viết




    THẲNG ĐỨNG

    Cũng còn may lắm, giữa đời
    Bao cây thẳng đứng không dời, chẳng thay
    Sống bằng khối óc, bàn tay…
    Mặc cho bão tố cố lay xác hồn!

    29.3.2012
    TTN

    LIỆU HỒN

    Chữ tình, chữ hiếu - đạo đời
    Nói phải giữ lời, xin chớ đổi thay
    Úp tay đến lúc ngửa tay
    Kẻ xua, người đuổi : "cúy ngay! liệu hồn!"

    Nguyễn Văn Hùng

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nvhung vì bài viết hữu ích này


  7. #104
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nvhung đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 667
    Thanks
    4.682
    Thanked 3.816 Times in 650 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TRUNGTRUNGNIEN Xem bài viết





    VUI MÙA BỘI THU

    Yêu sao màu nắng hanh vàng
    Trải trên thảm lúa, mênh mang trong lòng
    Bội thu – thỏa nỗi ước mong
    Rộn vang tiếng máy trên đồng, khác xưa

    28.3.2012
    TTN
    HỒN VẪN BỀNH BỒNG

    Mây không níu nổi nắng vàng
    Hoàng hôn nghìn mảnh vỡ tan trong lòng
    Chẳng còn chi để trông mong
    Mà sao hồn vẫn bềnh bồng tình xưa.

    Nguyễn Văn Hùng

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nvhung vì bài viết hữu ích này


  9. #105
    Avatar của TRUNGTRUNGNIEN
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    TRUNGTRUNGNIEN đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 950
    Thanks
    2.188
    Thanked 4.174 Times in 937 Posts
    Blog Entries
    9

    Vững bền một dải

    Quote Nguyên văn bởi nvhung Xem bài viết
    HỒN VẪN BỀNH BỒNG

    Mây không níu nổi nắng vàng
    Hoàng hôn nghìn mảnh vỡ tan trong lòng
    Chẳng còn chi để trông mong
    Mà sao hồn vẫn bềnh bồng tình xưa.

    Nguyễn Văn Hùng



    VỮNG BỀN MỘT DẢI

    Là người máu đỏ, da vàng
    Con Hồng, cháu Lạc gian nan một lòng
    Bao con tim một cầu mong
    Vững bền một dải, mãi hồng ơn xưa

    29.3.2012
    TTN

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TRUNGTRUNGNIEN vì bài viết hữu ích này


  11. #106
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nvhung đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 667
    Thanks
    4.682
    Thanked 3.816 Times in 650 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TRUNGTRUNGNIEN Xem bài viết





    VỮNG BỀN MỘT DẢI

    Là người máu đỏ, da vàng
    Con Hồng, cháu Lạc gian nan một lòng
    Bao con tim một cầu mong
    Vững bền một dải, mãi hồng ơn xưa

    29.3.2012
    TTN

    LÁ CỜ

    Lung linh cờ đỏ sao vàng
    Ánh sao lấp lánh...ta mang trong lòng
    Con đường hạnh phúc chờ mong
    Người ơi, chớ phụ máu hồng ngày xưa.

    Nguyễn Văn Hùng

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nvhung vì bài viết hữu ích này


  13. #107
    Avatar của TRUNGTRUNGNIEN
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    TRUNGTRUNGNIEN đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 950
    Thanks
    2.188
    Thanked 4.174 Times in 937 Posts
    Blog Entries
    9

    May thay

    Quote Nguyên văn bởi nvhung Xem bài viết
    LIỆU HỒN

    Chữ tình, chữ hiếu - đạo đời
    Nói phải giữ lời, xin chớ đổi thay
    Úp tay đến lúc ngửa tay
    Kẻ xua, người đuổi : "cúy ngay! liệu hồn!"

    Nguyễn Văn Hùng



    MAY THAY

    Bon chen, tần tảo… giữa đời
    Những ai giữ được chữ Người, may thay!
    Tắt đèn, hoạn nạn… ấm tay
    Tươi đời, đẹp đạo thẳng ngay tâm hồn

    29.3.2012
    TTN

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TRUNGTRUNGNIEN vì bài viết hữu ích này


  15. #108
    Avatar của TRUNGTRUNGNIEN
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    TRUNGTRUNGNIEN đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 950
    Thanks
    2.188
    Thanked 4.174 Times in 937 Posts
    Blog Entries
    9

    ơn người

    ƠN NGƯỜI
    (Nhân Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương
    10 tháng 3 năm Nhâm Thìn/ 2012)


    Dâng hương thành kính trong lòng
    Bao đời dòng giống Lạc Hồng vinh danh
    Tên Người dựng Nước mãi xanh
    Ơn Người – chung sức vun cành mùa xuân!

    31.3.2012
    TTN

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TRUNGTRUNGNIEN vì bài viết hữu ích này


  17. #109
    Avatar của TRUNGTRUNGNIEN
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    TRUNGTRUNGNIEN đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 950
    Thanks
    2.188
    Thanked 4.174 Times in 937 Posts
    Blog Entries
    9

    Tình yêu

    Quote Nguyên văn bởi thylan Xem bài viết
    THÁNG BA



    Tháng ba lúa vẫn trổ đòng
    Bướm say nhả phấn hương nồng cho hoa
    Trên cành rộn tiếng chim ca
    Tình hong với nắng đậm đà hương yêu

    Thy Lan



    TÌNH YÊU
    (Bài họa giao lưu cùng thi hữu Thy Lan
    từ bài thơ “Tháng Ba”)


    Trên vai được bố đòng đòng
    Giòn tan, thích thú, mặt hồng như hoa
    Không gian như một bài ca
    Bức tranh phụ tử đậm đà tình yêu

    01.4.2012
    TTN

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn TRUNGTRUNGNIEN vì bài viết hữu ích này


  19. #110
    Avatar của TRUNGTRUNGNIEN
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    TRUNGTRUNGNIEN đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 950
    Thanks
    2.188
    Thanked 4.174 Times in 937 Posts
    Blog Entries
    9

    Bão tan

    BÃO TAN

    Cơn bão tan rồi, nắng đã lên
    Sài Gòn vững chãi vẫn kêu rên
    Ngoại thành nhà cửa, bao cây trái…
    Tốc mái, bổ nhào… khắp dưới trên

    03.4.2012
    TTN

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn TRUNGTRUNGNIEN vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 11/25 ĐầuĐầu ... 9 10 11 12 13 21 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình