Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 417

Chủ đề: Đường Duyên An

Threaded View

  1. #11
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi Duyên An Xem bài viết
    BẠN

    Trao đi nhận lại mấy vần thơ
    Xúc cảm dâng cao ngập bến bờ
    Chữ lý câu tình như sóng cuộn
    Lời thân tiếng nghĩa tựa đàn tơ
    Canh dài lắng đọng hồn sông nước
    Tháng hẹn ơ hờ lạnh gió mưa
    Vẫn mãi vần gieo đường xướng họa
    Đời vui gặp bạn ấm lòng mơ

    DA

    KHAO KHÁT

    Tri âm trao hẹn ở vần thơ
    Hạnh phúc trùng khơi cặp bến bờ
    Mong mỏi nỗi lòng trên sóng gió
    Mừng vui chung ý lắng đàn tơ
    Dòng đời xuôi ngược bao con nước
    Giọt nắng sáng chiều thấu khúc mưa
    Lóng lánh lời thương vơi nỗi khát
    Hoàng hôn rực rỡ thỏa lòng mơ.

    26 - 3 - 2012
    Nguyễn Thái Sơn

    Lỡ ấu mơ
    Tg : S&D

    Nghĩ hợp nên đà - kết bạn thơ
    Sao sa bến mộng ngất ngây bờ
    Thời gian mỏng mảnh sương pha tóc
    Ngày tháng mong manh lệ nhuộm tơ
    Gió lặng đau lòng hoa đẫm giọt
    Mây vần xót dạ lá dầm mưa
    Đành đem nỗi nhớ vào tim dấu
    Kỷ niệm một thời lỡ …ấu mơ

    Thanh Thanh Khiết
    26.3.2012

    Hợp cạ

    Hợp cạ nên năng xướng họa thơ
    Dòng sông tình cảm nối đôi bờ
    Tương đồng cảm xúc thêu lầu mộng
    Hòa hợp tâm can dệt mối tơ
    Chiu chắt hương nồng trong sáng nắng
    Xua tan ảm đạm lúc chiều mưa
    Trăng sao với gọi đêm đàm đạo
    Tri kỉ tan hòa dưới ánh mơ.

    Sao Hôm


    MẾN BẠN

    Tâm hồn trút cạn dệt câu thơ
    Mến bạn mong sao kết nối bờ
    Để tiếng lòng ngân tràn phím nhạc
    Cho lời hát vọng ngát đường tơ
    Hòa vui điệp khúc trăng đùa bóng
    Luyến ái cung huyền gió cợt mưa
    ấm lạnh trao nhau tình bạn hữu
    xanh đời nghĩa đẹp mãi như mơ

    DA

    HẠNH PHÚC

    Sáng tối trưa chiều khắc khoải thơ
    Mênh mang tâm thức cõi vô bờ
    Tình yêu thánh thiện khơi minh trí
    Tâm huyết diệu huyền nhả ánh tơ
    Sâu ý tứ tầm tuôn suối nước
    Đượm tình nghĩa rộng chảy dòng mưa
    Tràn trề hạnh phúc vần thơ sáng
    Ngây ngất tâm hồn thỏa ướcmơ

    Nguyễn Thái Sơn


  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình