Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 417

Chủ đề: Đường Duyên An

Threaded View

  1. #11
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.873
    Thanked 5.980 Times in 1.106 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    HẠ ĐẾN THẬT RỒI

    Bổng trầm khúc nhạc đón vầng dương
    Giọt nắng vỡ tan rụng xuống vườn
    Lửa lựu lập lòe phô sắc thắm
    Sen hồng lấp lánh tỏa mùi hương
    Trời xanh lác đác chim bay lượn
    Biển biếc dập dờn sóng chạy vương
    Hạ đến thật rồi thêm náo nhiệt
    Mừng vui gặp bạn đẹp thân thương .

    Mạnh Kỷ
    31/03/2012

    Hạ ơi !

    Ríu rít chim chuyền dưới bóng dương
    Cây xanh lả lướt dỡn trong vườn
    Sen vàng khiêm nhượng mong nhoà sắc
    Cúc trắng kiêu sa muốn lộng hương
    Mặc khách đam mê màu nắng trải
    Thi nhân đắm đuối ráng mây vương
    Hồn mơ duyên đến giăng lời mộng
    Hạ nối niềm tin ngọt tiếng thương

    Thanh Thanh Khiết
    1.4.2012
    HOÀNG HÔN ÊM ĐỀM

    Chim về ấm tổ buổi tà dương
    Nhẹ xuống hoàng hôn ngập ngõ vườn
    Khép lá mai vàng thiêm thiếp ngủ
    Khoe đài nguyệt quế thoảng đưa hương
    Cành cao gió mỏi về xin trọ
    Giọt mỏng sương mềm đậu vấn vương
    Lắng đọng trời đêm loang biếc tím
    Hồn dâng dịu ngát nỗi hoài thương

    DA

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình