Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 758

Chủ đề: Thơ Duyên An

Threaded View

  1. #11
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.873
    Thanked 5.980 Times in 1.106 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Phuongnhiaodai Xem bài viết
    Cũng vì...

    Cũng vì những giọt mưa tuôn
    Để trăng ngại nỗi đèn đường hắt hiu

    Gần nhau có được bao nhiêu
    Mà như trả hết một chiều nắng phai

    Rời xa bóng đổ nghiêng dài
    Sầu chan chứa ngõ lạc loài gót quên

    Vườn khuya lại rót mưa đêm
    Có người đợi mãi bên thềm hứng trăng

    30/10/2012
    Phuongnhiaodai


    ĐÊM MƠ

    Ngoài thềm lá khép sương giăng
    Vườn khuya nghiêng rụng vết Hằng chênh chao

    Câu thơ ai thả rơi vào
    Giữa cô đơn để xuyến xao cõi lòng

    Lời mênh mông ý mênh mông
    Ngẩn ngơ tim chợt cấy trồng ngẩn ngơ

    Bây giờ cho đến bao giờ
    Chiêm bao muộn giấc để chờ chiêm bao

    Đêm trần gió khẽ lao xao
    Phải chăng thuyền mộng phương nào ghé thăm


    DA


Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình