+ Trả lời chủ đề
Trang 23/386 ĐầuĐầu ... 13 21 22 23 24 25 33 73 123 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 221 tới 230 của 3860

Chủ đề: Trang Thơ Trần Thị Lợi

  1. #221
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    ĐIÊN KHÙNG

    Quầy hàng thực phẩm đủ màu tươi
    Trắng, đỏ, vàng, xanh bắt mắt người
    Tết đến tìm mua về sử dụng
    Băn khoăn lượng độc tố đầy vơi

    Người ta muốn hưởng lợi riêng mình
    Kích thích tăng liều đến phát kinh
    Sản phẩm làm riêng ra để bán
    An toàn chẳng nghĩ đến dân sinh

    Bây giờ lựa chọn khó vô cùng
    Bảo quản hàng tươi hóa chất dùng
    Chất cấm quá liều gây bệnh tật
    Vô lương, tắc trách đến điên khùng

    Trần Thị Lợi

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  3. #222
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    ĐỪNG TRÁCH

    Anh ơi đừng trách cao xanh
    Sơn ca lặng tiếng vờn quanh đưa người
    Trùng dương gió lộng ngàn khơi
    Bao giờ thắm lại những lời trong thơ

    Huy Thanh
    KHÔNG QUÊN

    Quen nhau từ thuở tóc xanh
    Bây giờ tóc trắng mong manh phận người
    Mưu sinh cách trở trùng khơi
    Vẫn không quên bạn từ thời còn thơ

    Trần Thị Lợi

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  5. #223
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    KHÔNG QUÊN

    Quen nhau từ thuở tóc xanh
    Bây giờ tóc trắng mong manh phận người
    Mưu sinh cách trở trùng khơi
    Vẫn không quên bạn từ thời còn thơ

    Trần Thị Lợi


    VẪN NHỚ

    Chiều hôm lặng ngắm trời xanh
    Nhớ thời áo trắng long lanh mắt người
    Ngăn sông ghềnh thác gió khơi
    Làm sao quên được bạn thời tuổi thơ

    Huy Thanh

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #224
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    KHÔNG QUÊN

    Quen nhau từ thuở tóc xanh
    Bây giờ tóc trắng mong manh phận người
    Mưu sinh cách trở trùng khơi
    Vẫn không quên bạn từ thời còn thơ

    Trần Thị Lợi


    VẪN NHỚ


    Chiều hôm lặng ngắm trời xanh
    Nhớ thời áo trắng long lanh mắt người
    Ngăn sông ghềnh thác gió khơi
    Làm sao quên được bạn thời tuổi thơ

    Huy Thanh

    MONG CHỜ

    Đồng xanh trời biển cũng xanh
    Mắt ai biêng biếc long lanh tình người
    Mong chờ sóng lặng trùng khơi
    Gặp nhau tâm sự đôi lời nên thơ

    Trần Thị Lợi


  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  9. #225
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    MONG CHỜ

    Đồng xanh trời biển cũng xanh
    Mắt ai biêng biếc long lanh tình người
    Mong chờ sóng lặng trùng khơi
    Gặp nhau tâm sự đôi lời nên thơ

    Trần Thị Lợi


    CHỜ MONG

    Chiều đông mơ mộng tuổi xanh
    Sương rơi giá lạnh nhớ anh ấm người
    Chờ mong lặng gió bể khơi
    Xuôi thuyền cập bến trao lời...thẩn thơ

    Huy Thanh

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #226
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    MONG CHỜ

    Đồng xanh trời biển cũng xanh
    Mắt ai biêng biếc long lanh tình người
    Mong chờ sóng lặng trùng khơi
    Gặp nhau tâm sự đôi lời nên thơ

    Trần Thị Lợi


    CHỜ MONG

    Chiều đông mơ mộng tuổi xanh
    Sương rơi giá lạnh nhớ anh ấm người
    Chờ mong lặng gió bể khơi
    Xuôi thuyền cập bến trao lời...thẩn thơ

    Huy Thanh
    HY VỌNG

    Tương lai cuộc sống tươi xanh
    Đủ đầy, hạnh phúc, thơm danh kiếp người
    Căng buồm rẽ sóng ra khơi
    Tràn trề hy vọng rạng ngời như thơ

    Trần Thị Lợi

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  13. #227
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    VÀO HỘI

    Thành đô vào hội đẹp như mơ
    Thiên Mụ mây giăng bóng nguyệt mờ
    Mấy nhịp Tràng Tiền vai trĩu nặng
    Hương giang sôi động khách ven bờ

    Huy Thanh
    12-01-2013

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #228
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    HY VỌNG

    Tương lai cuộc sống tươi xanh
    Đủ đầy, hạnh phúc, thơm danh kiếp người
    Căng buồm rẽ sóng ra khơi
    Tràn trề hy vọng rạng ngời như thơ

    Trần Thị Lợi


    ẢO MỘNG

    Ước mong đời mãi màu xanh
    Xuân về nắng ấm mừng anh nhớ người
    Thuyền ai xa tít mù khơi
    Trong mơ ảo mộng dệt lời tình thơ

    Huy Thanh

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #229
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc
    Hạ Long

    Hạ Long cảnh đảo đẹp hơn xưa
    Trống mái – bóng đôi - sương phủ mờ
    Biển khơi tung bọt ôm đầy gió
    Sóng vỗ từng cơn vuốt ve bờ

    Nguyễn Thành Dũng

    PHỐ NÚI

    Phố núi trăng ngàn kể chuyện xưa
    Xe qua ngõ vắng bùi bay mờ
    Mây vờn gió hút phiêu bồng nắng
    Khướu hót ve kêu khắp bụi bờ

    12/1/2013
    Bạch Hồng ngọc



    QUÊ TÔI

    Quê tôi cảnh đẹp tự ngàn xưa
    Bóng dáng con đê hiện tỏ mờ
    Sải cánh cò bay trên thảm lúa
    Sông xanh bát ngát sóng xô bờ

    Trần Thị Lợi

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  19. #230
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    VÀO HỘI

    Thành đô vào hội đẹp như mơ
    Thiên Mụ mây giăng bóng nguyệt mờ
    Mấy nhịp Tràng Tiền vai trĩu nặng
    Hương giang sôi động khách ven bờ

    Huy Thanh
    12-01-2013
    TÔI ƯỚC

    Tôi hằng ước nguyện cả trong mơ
    Nghĩa nặng tình sâu chẳng thể mờ
    Sống để thương yêu nhau trọn vẹn
    Tình người thắm thiết, đẹp vô bờ

    Trần Thị Lợi

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 23/386 ĐầuĐầu ... 13 21 22 23 24 25 33 73 123 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình