Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Tran Xuan Sinh
30-01-2017, 02:49 PM
Nguyên văn bởi Vancali96

Pháo Tết

Ca li đón Tết tưng bừng pháo
Tiếng nổ vang rền nghe rất bạo
Phong tục lì xì đẹp mắt ai
Thói quen mừng tuổi vui lòng lão
Cầu nơi đất khách chữ vạn an
Chúc ở quê nhà câu phúc báo
Đinh Dậu hằng mong mãi thái bình
Thơ đường phẩy bút vần hư ảo

Vancali 1.29.17

https://s24.postimg.org/4klkliaxx/Ph_o_Tet.jpg
QUÊ NHÀ KHÔNG NỔ PHÁO

Tớ ở quê nhà không nổ pháo
An toàn giữ vững chống cường bạo
Trao quà trước tết tiễn Bính Thân
Chúc thọ đầu xuân mừng phụ lão
Dưỡng dục ân tình phải đắp bồi
Sinh thành đức nghĩa lo đền báo
Nơi gần gặp gỡ tiệc vui vầy
Viễn xứ tâm tư nhờ mạng ảo./.

TXS 30/01/2017

buixuanphuong09
30-01-2017, 03:24 PM
Nguyên văn bởiHuyThanh
CHÚC
Chúc bạn sum vầy khúc hợp ca
Chúc vui Lễ Tết rộn muôn nhà
Chúc người cận nẻo ngàn phơi phới
Chúc kẻ xa làng vạn thiết tha
Chúc hạnh phúc hoài tâm nguyện khắc
Chúc an lành mãi dạ chan hòa
Chúc tình Thi Hữu luôn bền vững
Chúc nghĩa Diễn Đàn rực sắc hoa.
Xuân Đinh Dậu
Huy Thanh

CHÚC

Chúc mùa Xuân rộn khúc hoan ca
Chúc vạn niềm vui đến mọi nhà
Chúc sự THAM SI thì xả bỏ
Chúc lòng SÂN HẬN hãy buông tha
Chúc “Tình thân ái” luôn bền chặt
Chúc “Khối đồng tâm” mãi hợp hòa
Chúc cánh Chim Chiều còn lộng tỏa
Chúc vườn Thi Hữu nở muôn hoa

BXP 30.01.2017

Tran Xuan Sinh
30-01-2017, 08:18 PM
NGÀY GIÁP TẾT ĐINH DẬU
Tờ lịch cuối năm cũng đến rồi
Thân hồi núi Quả, Dậu chờ thôi
Tưng bừng ngõ trước cành đâm nụ
Rộn rã vườn sau nhánh trổ chồi
Mặc sức mâm này cho cậu đãi
Tha hồ củi đó để dì lôi
Đường xa xứ lạ về đông đủ
Rượu bảy trà năm cạnh gốc sồi.
Giáp Tết Đinh Dậu
Lệ Hà

ĐINH DẬU ĐỔI MỚI

Bính Thân năm cũ đã qua rồi
Quy luật xoay vần ấy vậy thôi
Lễ tết người mua hoa gói bánh
Mùa xuân cây nảy lộc đơm chồi
Khi già xướng họa say mời gửi
Lúc trẻ vui đùa nghịch kéo lôi
Đinh Dậu bây giờ bao đổi mới
Mà dân vẫn mặc áo tơ sồi./.

TXS 30/01/2017

vancali96
30-01-2017, 09:58 PM
Pháo Tết

Ca li đón Tết tưng bừng pháo
Tiếng nổ vang rền nghe rất bạo
Phong tục lì xì đẹp mắt ai
Thói quen mừng tuổi vui lòng lão
Cầu nơi đất khách chữ vạn an
Chúc ở quê nhà câu phúc báo
Đinh Dậu hằng mong mãi thái bình
Thơ đường phẩy bút vần hư ảo

Vancali 1.29.17

https://s24.postimg.org/4klkliaxx/Ph_o_Tet.jpg

QUÊ NHÀ KHÔNG NỔ PHÁO

Tớ ở quê nhà không nổ pháo
An toàn giữ vững chống cường bạo
Trao quà trước tết tiễn Bính Thân
Chúc thọ đầu xuân mừng phụ lão
Dưỡng dục ân tình phải đắp bồi
Sinh thành đức nghĩa lo đền báo
Nơi gần gặp gỡ tiệc vui vầy
Viễn xứ tâm tư nhờ mạng ảo./.

TXS 30/01/2017

Lân pháo

Tết về rộn rã nhờ lân pháo
Ông địa diễn tuồng trông rất bạo
Thiếp đỏ vài hàng đến cụ ông
Hoa hồng một đóa cho bà lão
Mừng xuân tấp nập khắp phố phường
Chúc thọ lan tràn trên mặt báo
Thi sĩ đường thơ xướng họa vần
Vui cùng bằng hữu tình thư ảo

Vancali 1.30.17

https://s24.postimg.org/4wlmwod39/Lan_phao.jpg

Tran Xuan Sinh
31-01-2017, 03:18 PM
CHÚC
Chúc bạn sum vầy khúc hợp ca
Chúc vui Lễ Tết rộn muôn nhà
Chúc người cận nẻo ngàn phơi phới
Chúc kẻ xa làng vạn thiết tha
Chúc hạnh phúc hoài tâm nguyện khắc
Chúc an lành mãi dạ chan hòa
Chúc tình Thi Hữu luôn bền vững
Chúc nghĩa Diễn Đàn rực sắc hoa.
Xuân Đinh Dậu
Huy Thanh

CHÚC

Chúc mùa Xuân rộn khúc hoan ca
Chúc vạn niềm vui đến mọi nhà
Chúc sự THAM SI thì xả bỏ
Chúc lòng SÂN HẬN hãy buông tha
Chúc “Tình thân ái” luôn bền chặt
Chúc “Khối đồng tâm” mãi hợp hòa
Chúc cánh Chim Chiều còn lộng tỏa
Chúc vườn Thi Hữu nở muôn hoa

BXP 30.01.2017

CHÚC MỪNG

Chúc mừng tổ quốc khải hoàn ca
Chúc tết vào xuân đẹp thảy nhà
Chúc nước dân mình vui vẻ sống
Chúc người tội lỗi nhẹ nhàng tha
Chúc tình hữu ái cùng tri kỷ
Chúc chí đồng tâm lẫn hiệp hòa
Chúc bạn diễn đàn say xướng họa
Chúc ngày họp mặt đủ màu hoa./.

TXS 31/01/2017

buixuanphuong09
31-01-2017, 07:03 PM
MỘT THOÁNG XUÂN QUÊ

Sông Vàm mạch ẩn đất long châu
Bảo Định qua sông vượt bốn cầu
Nhựt Tảo Bình Trinh nhìn lúa mọng
Láng Cò Mỹ Phú ngắm trăng sâu
Quay về xóm cũ vườn muôn cảnh
Trở lại đường xưa ngõ vạn lầu
Phố thị Tân An giờ đổi mới
Quê nhà vững tiến chẳng lo âu.

Giáp Tết Xuân Đinh Dậu
Huy Thanh

MỘT THOÁNG XUÂN QUÊ
(Họa y đề)

Bình Lãng quê mình dải ngọc châu
Bắc qua sông Gấm một cây cầu
Cổ đình Lục Xã tình ân nặng
Linh miếu Hiền thần nghĩa tiết sâu
Nước sạch bò lan từng thiểu ngõ
Đèn sao tỏa lộng những cao lầu
Liên hoan lễ Tết … lâu thành lệ
Mỹ vị đua đòi đủ Á Âu.

BXP 31/01/2017

Trong một giờ rưỡi đi bộ chiều nay tôi đã họa xong bốn bài ĐL của Huy Thanh,TTTL, Lệ Hà, Hồng Thoại. Vậy thì "Bảy chín mùa xuân chửa cỗi già"! Phải không bác Xuân Sinh?

Tran Xuan Sinh
31-01-2017, 07:33 PM
VUI NGÀY HỌP MẶT

Vui ngày họp mặt gửi tình yêu
Của đứa con xa ngóng mẹ chiều
Bạn hữu sum vầy sau dịp tết
Anh em đoàn tụ giữa nguyên tiêu
Tâm lòng rộn rã mừng bao nỗi
Ý niệm tìm lum nghĩ bấy điều
Dẫu biết đôi lần ta gặp gỡ
Sao mà mãi thấy nghĩa cao siêu./.

TXS 31/01/2017

* TXS ở xa, đi lại khó khăn trong mùa gió lạnh này, nên không về dự NGUYÊN TIÊU cùng thi hữu. Xin gửi bài thơ thể hiện tấm lòng nhung nhớ các bạn.

Dạ Cổ Hoài Lang
31-01-2017, 08:39 PM
Pháo Tết

Ca li đón Tết tưng bừng pháo
Tiếng nổ vang rền nghe rất bạo
Phong tục lì xì đẹp mắt ai
Thói quen mừng tuổi vui lòng lão
Cầu nơi đất khách chữ vạn an
Chúc ở quê nhà câu phúc báo
Đinh Dậu hằng mong mãi thái bình
Thơ đường phẩy bút vần hư ảo

Vancali 1.29.17

https://s24.postimg.org/4klkliaxx/Ph_o_Tet.jpg



QUÊ NHÀ KHÔNG NỔ PHÁO

Tớ ở quê nhà không nổ pháo
An toàn giữ vững chống cường bạo
Trao quà trước tết tiễn Bính Thân
Chúc thọ đầu xuân mừng phụ lão
Dưỡng dục ân tình phải đắp bồi
Sinh thành đức nghĩa lo đền báo
Nơi gần gặp gỡ tiệc vui vầy
Viễn xứ tâm tư nhờ mạng ảo./.

TXS 30/01/2017

CHỚ DẠI

Chớ dại xuân này ham đốt pháo
Vì tai nạn rất ư tàn bạo
Giao thừa nổ lắm chết đời trai
Mùng bốn chơi nhiều buồn dạ lão
Vẫn đứa công danh chẳng được nhờ
Còn tên sự nghiệp thì hay báo
Khuyên răn mỏi miệng nếu nghe lời
Đã vắng nhang thơm cùng khói ảo.

DCHL

Tran Xuan Sinh
31-01-2017, 09:11 PM
MỘT THOÁNG XUÂN QUÊ

Sông Vàm mạch ẩn đất long châu
Bảo Định qua sông vượt bốn cầu
Nhựt Tảo Bình Trinh nhìn lúa mọng
Láng Cò Mỹ Phú ngắm trăng sâu
Quay về xóm cũ vườn muôn cảnh
Trở lại đường xưa ngõ vạn lầu
Phố thị Tân An giờ đổi mới
Quê nhà vững tiến chẳng lo âu.

Giáp Tết Xuân Đinh Dậu
Huy Thanh

MỘT THOÁNG XUÂN QUÊ
(Họa y đề)

Bình Lãng quê mình dải ngọc châu
Bắc qua sông Gấm một cây cầu
Cổ đình Lục Xã tình ân nặng
Linh miếu Hiền thần nghĩa tiết sâu
Nước sạch bò lan từng thiểu ngõ
Đèn sao tỏa lộng những cao lầu
Liên hoan lễ Tết … lâu thành lệ
Mỹ vị đua đòi đủ Á Âu.

BXP 31/01/2017

MỘT THOÁNG QUÊ MÌNH

Linh Cảm ba dòng chảy hợp châu
Bây giờ nối lại bởi hai cầu
Xa Lang đất mẹ ân lòng nặng
Tùng Ảnh tình yêu đức nghĩa sâu
Nước biếc Sông Lam về biển cả
Non xanh Ngàn Phố phủ mây lầu
Xin mời bạn đến cùng chia sẻ
Một thoáng quê mình chẳng lẫn Âu./.

TXS 31/01/2017

@ Hoan hô Bác Phượng trí tuệ còn trẻ lắm. Trụ vững Bác nhé!
Xa Lang quê tôi, Tùng Ảnh quê gốc Bác Phượng (cũng là quê vợ TXS), hai làng cách nhau bởi ngã ba Linh Cảm, có sông Ngàn Phố đổ về Sông Lam. Trước đây đi lại phải qua phà, bây giờ đã có hai cây cầu bắc qua.

buixuanphuong09
01-02-2017, 08:35 PM
MỘT THOÁNG QUÊ MÌNH

Linh Cảm ba dòng chảy hợp châu
Bây giờ nối lại bởi hai cầu
Xa Lang đất mẹ ân lòng nặng
Tùng Ảnh tình yêu đức nghĩa sâu
Nước biếc Sông Lam về biển cả
Non xanh Ngàn Phố phủ mây lầu
Xin mời bạn đến cùng chia sẻ
Một thoáng quê mình chẳng lẫn Âu./.

TXS 31/01/2017

@ Hoan hô Bác Phượng trí tuệ còn trẻ lắm. Trụ vững Bác nhé!
Xa Lang quê tôi, Tùng Ảnh quê gốc Bác Phượng (cũng là quê vợ TXS), hai làng cách nhau bởi ngã ba Linh Cảm, có sông Ngàn Phố đổ về Sông Lam. Trước đây đi lại phải qua phà, bây giờ đã có hai cây cầu bắc qua.

Do nhiều ngày không ăn được nên cơ thể tôi rã rời, chán chường muốn buông xuôi tất cả, lao vào chim-thơ sôi nổi chỉ để che đậy cái xáo động dữ dội trong tâm. Giao thừa Tết Đinh dậu tôi bói Dịch được quẻ “Địa phong thăng” (trên Khôn dưới Tốn), Khôn là Đất, Tốn là Gió, cũng là Cây, Cây ở dưới Đất, tức ở dạng mầm với thế đang lên. Xét cả 6 hào từ dều tốt. Nhưng tôi bói Dịch không phải tìm sự may rủi mà là để biết cách xử thế. Giao thừa tuổi 77 tôi bói được quẻ (không nhớ tên) “trên Khảm dưới Khôn”, khảm là nước thể hiện sự nguy hiểm, khôn là đất thể hiện sự nhẫn. Tôi đã kiên trì theo hướng này và đạt nhiều kết quả. Giờ bói được quẻ Thăng tôi rất phấn chấn, nó giúp tôi sức mạnh tinh thần tạo sức bật. Sang xuân này tôi đã ăn được, tinh thần sảng khoái, rất vui. Tận dụng mọi điều kiện có thể để vươn lên.

Tran Xuan Sinh
03-02-2017, 09:15 AM
Họa thơ CHÚC, tác giả Huy Thanh

12. MONG


Mong bạn giêng rằm sẽ hát ca
Mong Nam lẫn Bắc một căn nhà
Mong nêu ý niệm làm vui sướng
Mong gửi tâm lòng biết vị tha
Mong ngõ Diễn đàn luôn địa lợi
Mong nơi thi hữu mãi nhân hòa
Mong cùng xướng họa say như tết
Mong kết duyên lành đặng nở hoa./.

TXS 03/02/2017

Tran Xuan Sinh
03-02-2017, 10:34 AM
Bài Xướng: TRÈO THỬ SỨC

Nhất định leo lên đụng cháng ba
Từ nay phải nễ mấy ông già
Không cần thuốc trợ hay sâm ngậm
Chẳng cậy bình hơi hoặc nghệ thoa
Kẹp cứng phần thân trườn tiến thẳng
Nhìn chăm phía ngọn nhích dần dà
Đều trân nhịp độ đâu gì gấp
Dục tốc thường khi quá sức ta

NhàQuê Feb 01, 2017

LÀM QUEN

Ngó ảnh xem chừng đã bảy ba
Làm thơ ý tưởng vẫn chưa già
Âu là Thuốc bổ đêm nằm uống
Ắt hẳn Sao vàng tối ngủ thoa
Gọng kính nhìn tươi ngời, ái chạ!
Nhà Quê thấy đẹp rõ, ai dà!
Đầu quen, cả nghĩ mong đừng giận
Xướng họa vui mà bạn với ta./.

TXS 03/02/2017

vancali96
03-02-2017, 11:04 AM
Hết Xuân

Đã hết Xuân rồi có phải không
Giờ thôi giải quyết việc cao chồng
Bao ngày bù khú màng ai ngóng
Mấy bữa say mèm mặc vợ trông
Cận Tết bù đầu ly rượu uống
Ra giêng tối mặt cánh tay gồng
Hằng năm lễ hội quên đồng ruộng
Thoải mái chơi bời thỏa tánh ngông

Vancali 2.2.17

https://s29.postimg.org/m6evt9twn/Het_xuan.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
03-02-2017, 10:19 PM
Hết Xuân

Đã hết Xuân rồi có phải không
Giờ thôi giải quyết việc cao chồng
Bao ngày bù khú màng ai ngóng
Mấy bữa say mèm mặc vợ trông
Cận Tết bù đầu ly rượu uống
Ra giêng tối mặt cánh tay gồng
Hằng năm lễ hội quên đồng ruộng
Thoải mái chơi bời thỏa tánh ngông

Vancali 2.2.17

https://s29.postimg.org/m6evt9twn/Het_xuan.jpg

MẤT TRỘM

Nhà vừa mất trộm hỏi buồn không ?
Hết tết xem ra khổ cực chồng !
Bạc vụn vài tờ con trẻ đếm
Tiền còm nửa xấp mẹ già trông
Lòng chua dạ xót khi vay mượn
Tóc bạc môi thâm buổi gánh gồng
Xúi vợ mua dùm trăm mét vải
Ai dè nó liếc bảo mình ngông !

DCHL

Tran Xuan Sinh
04-02-2017, 08:49 AM
Hết Xuân


Đã hết Xuân rồi có phải không
Giờ thôi giải quyết việc cao chồng
Bao ngày bù khú màng ai ngóng
Mấy bữa say mèm mặc vợ trông
Cận Tết bù đầu ly rượu uống
Ra giêng tối mặt cánh tay gồng
Hằng năm lễ hội quên đồng ruộng
Thoải mái chơi bời thỏa tánh ngông.


Vancali 2.2.17


https://s29.postimg.org/m6evt9twn/Het_xuan.jpg

MẤT TRỘM

Nhà vừa mất trộm hỏi buồn không ?
Hết tết xem ra khổ cực chồng !
Bạc vụn vài tờ con trẻ đếm
Tiền còm nửa xấp mẹ già trông
Lòng chua dạ xót khi vay mượn
Tóc bạc môi thâm buổi gánh gồng
Xúi vợ mua dùm trăm mét vải
Ai dè nó liếc bảo mình ngông !

DCHL

MỚI LẬP XUÂN

Xuân vừa mới tới hỏi còn không
Bởi cứ nhằm nhe chuyện vợ chồng
Đợi đến Thanh minh, đi tảo mộ
Nghe chờ Cốc vũ, đứng ngồi trông
Nguyên tiêu họp mặt bài đăng tải
Lễ lạt bày mâm cỗ gánh gồng
Nhắn nhủ Van Cà về dự hội
Theo chàng Dạ Cổ chớ làm ngông./.

TXS 04/02/2017

Ngan Hoa
04-02-2017, 05:23 PM
HOA XUÂN

Vườn xuân nẻo cũ ánh trăng vào
Nở rộ sương đùa quyến rũ sao
Ngõ vắng lòng xao người mộng ủ
Làng xưa dạ ước kẻ mơ chào
Đài bung tỏa sắc nhìn mây lượn
Nõn trổ ươm tình ngắm nguyệt chao
Lặng lẽ chiều nghiêng cành tuyết điểm
Hồn say não động ý dâng trào!

Ngàn Hoa 04-02-2017

Dạ Cổ Hoài Lang
04-02-2017, 09:33 PM
MỚI LẬP XUÂN

Xuân vừa mới tới hỏi còn không
Bởi cứ nhằm nhe chuyện vợ chồng
Đợi đến Thanh minh, đi tảo mộ
Nghe chờ Cốc vũ, đứng ngồi trông
Nguyên tiêu họp mặt bài đăng tải
Lễ lạt bày mâm cỗ gánh gồng
Nhắn nhủ Van Cà về dự hội
Theo chàng Dạ Cổ chớ làm ngông./.

TXS 04/02/2017

NHỚ VỢ

Vợ ghét ta rồi chết dở không
Ngồi nghe kỷ niệm cứ đan chồng
Từng trang giấy mỏng âm thầm đợi
Mỗi bức hình mờ lặng lẽ trông
Góc phố mưa chiều vui miệng hát
Đường quê nắng sớm mỏi vai gồng
Sang giàu réo gọi người đi mãi
Để kẻ vô hồn mặc sức ngông.

DCHL

buixuanphuong09
05-02-2017, 02:48 PM
HỌC NẤU ĐƯỜNG TINH

Đường tinh học nấu chẳng sờn lòng
Ủ ngọt câu vần lúc rạng đông
Gởi gió vào mây tình nở nụ
Đem duyên đến bạn nghĩa khơi vòng
Trăng vàng mấy đợt niềm vui có
Mực tím bao ngày nỗi khổ không
Tĩnh lặng tâm hồn thơ mới khỏe
Chao ôi cục sướng chuyển lưu dòng.

DCHL

QUYẾT NẤU ĐƯỜNG TINH


Nấu được Đường tinh mới thỏa lòng
Qua nhiều nắng Hạ với mưa Đông
Rèn từ lọc ý trăng bao độ
Giữ luật gìn niêm đất mấy vòng
Lặng lẽ chăm vườn no ấm đủ
Âm thầm bón gốc não phiền không
Đem hương gửi gió thơ hòa nhạc
Dạo khúc tình ca mãi đẹp dòng


BXP 05.02.2017

Lệ Hà
05-02-2017, 03:48 PM
XUÂN TRƯỜNG SA

Xuân chào đất Mẹ đãi Trường Sa
Rộn rã chèo thăm kẻ vắng nhà
Bạn nhảy lên bờ trao chỗ bánh
Em chờ xuống trại gửi ngàn hoa
Tâm tình nhắn hỏi cung đàn trỗi
Biển nghĩa tràn dâng điệu sáo hòa
Sóng vỗ bao mùa trăng ủ mộng
Đêm về giữ đảo ngắm Hằng Nga.

Xuân Đinh Dậu
Lệ Hà

buixuanphuong09
05-02-2017, 08:00 PM
XUÂN TRƯỜNG SA

Xuân chào đất Mẹ đãi Trường Sa
Rộn rã chèo thăm kẻ vắng nhà
Bạn nhảy lên bờ trao chỗ bánh
Em chờ xuống trại gửi ngàn hoa
Tâm tình nhắn hỏi cung đàn trỗi
Biển nghĩa tràn dâng điệu sáo hòa
Sóng vỗ bao mùa trăng ủ mộng
Đêm về giữ đảo ngắm Hằng Nga.

Xuân Đinh Dậu
Lệ Hà

NHỚ HOÀNG SA

Ai về chốn cũ nhớ Hoàng Sa
Giọt lệ còn vương mảnh đất nhà
Sóng bủa triều dâng môi thắm nụ
Nắng hầm bão dập miệng tươi hoa
Men tình hải đảo còn say đắm
Giọt nghĩa tiền tiêu vẫn quyện hòa
“Đầu súng trăng treo” người có hiểu
Canh trường mãi vọng tiếng ngân nga.

BXP 05.02.2017

vancali96
07-02-2017, 08:21 AM
Chiếc loa

Nhiều năm trải nghiệm với loa phường
Kỷ niệm khôi hài lẫn mến thương
Sáng đến đưa tin đời khắc khổ
Chiều sang phát sóng chuyện bình thường
Khi thì the thé buông lời hét
Lúc lại ồn ào trỗi giọng cương
Nếu lỡ trời mưa mà mất tiếng
Xôn xao cả xóm ... ngóng bên đường

Vancali 2.6.17

https://s28.postimg.org/kqh5gi819/Chiec_loa.jpg

Huy Thanh
07-02-2017, 10:46 AM
Chiếc loa

Nhiều năm trải nghiệm với loa phường
Kỷ niệm khôi hài lẫn mến thương
Sáng đến đưa tin đời khắc khổ
Chiều sang phát sóng chuyện bình thường
Khi thì the thé buông lời hét
Lúc lại ồn ào trỗi giọng cương
Nếu lỡ trời mưa mà mất tiếng
Xôn xao cả xóm ... ngóng bên đường

Vancali 2.6.17

https://s28.postimg.org/kqh5gi819/Chiec_loa.jpg


LOA PHƯỜNG

Lẳng lặng mà nghe rộn phố phường
Loa cài trước ngõ chẳng người thương
Lời trao lẩn thẩn bày đây mãi
Chuyện kể vòng vo ngẫm đó thường
Thẳng lối từ khơi người giữ luật
Ngay lòng ý chọn kẻ cầm cương
Đâu nài tám chuyện dù mưa bão
Bởi vậy đành cam mỗi bước đường.

07-02-2017
Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
07-02-2017, 05:01 PM
Chiếc loa

Nhiều năm trải nghiệm với loa phường
Kỷ niệm khôi hài lẫn mến thương
Sáng đến đưa tin đời khắc khổ
Chiều sang phát sóng chuyện bình thường
Khi thì the thé buông lời hét
Lúc lại ồn ào trỗi giọng cương
Nếu lỡ trời mưa mà mất tiếng
Xôn xao cả xóm ... ngóng bên đường.

Vancali 2.6.17


https://s28.postimg.org/kqh5gi819/Chiec_loa.jpg

LOA PHƯỜNG

Lẵng lặng mà nghe rộn phố phường
Loa cài trước ngõ chẳng người thương
Lời trao lẩn thẩn bày đây mãi
Chuyện kể vòng vo ngẫm đó thường
Thẳng lối từ khơi người giữ luật
Ngay lòng ý chọn kẻ cầm cương
Đâu nài tám chuyện dù mưa bão
Bởi vậy đành cam mỗi bước đường.

07-02-2017
Huy Thanh

CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ

Đại khái - qua loa cũng một phường
Nhưng mà phát sóng quả rằng thương
Phong trào tiếng nói đều dân dã
Kỹ thuật lời văn khác lệ thường
Lắm chị chưa sành câu diễn đạt
Nhiều anh vẫn đọc giọng gào cương
Thôi thì chấp nhận không bàn cãi
Lịch sử cần theo mỗi chặng đường./.

TXS 07/02/2017

vancali96
08-02-2017, 08:48 AM
https://s28.postimg.org/kqh5gi819/Chiec_loa.jpg

LOA PHƯỜNG

Lẳng lặng mà nghe rộn phố phường
Loa cài trước ngõ chẳng người thương
Lời trao lẩn thẩn bày đây mãi
Chuyện kể vòng vo ngẫm đó thường
Thẳng lối từ khơi người giữ luật
Ngay lòng ý chọn kẻ cầm cương
Đâu nài tám chuyện dù mưa bão
Bởi vậy đành cam mỗi bước đường.

07-02-2017
Huy Thanh

CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ

Đại khái - qua loa cũng một phường
Nhưng mà phát sóng quả rằng thương
Phong trào tiếng nói đều dân dã
Kỹ thuật lời văn khác lệ thường
Lắm chị chưa sành câu diễn đạt
Nhiều anh vẫn đọc giọng gào cương
Thôi thì chấp nhận không bàn cãi
Lịch sử cần theo mỗi chặng đường./.

TXS 07/02/2017


Huyền thoại chiếc loa

Chiếc loa tiếng nói của bao phường
Huyền thoại một thời lắm kẻ thương
" Hạ lái " hai thằng tin ảo ảnh
" Diệt tăng " mấy chiếc chuyện vô thường
Đồng lòng " Mỹ chống " yên bờ cõi
Một dạ " nước gìn " đẹp kỷ cương
Học tập chuyên cần gương chiến đấu
Đầu quân trai tráng kiếp lên đường

Vancali 2.7.17

https://s27.postimg.org/vblt73m3n/Huyen_thoai_chiec_loa.jpg

Tran Xuan Sinh
08-02-2017, 10:25 AM
LOA PHƯỜNG

Lẳng lặng mà nghe rộn phố phường
Loa cài trước ngõ chẳng người thương
Lời trao lẩn thẩn bày đây mãi
Chuyện kể vòng vo ngẫm đó thường
Thẳng lối từ khơi người giữ luật
Ngay lòng ý chọn kẻ cầm cương
Đâu nài tám chuyện dù mưa bão
Bởi vậy đành cam mỗi bước đường.

07-02-2017
Huy Thanh


Huyền thoại chiếc loa

Chiếc loa tiếng nói của bao phường
Huyền thoại một thời lắm kẻ thương
"Hạ lái" hai thằng tin ảo ảnh
"Diệt tăng" mấy chiếc chuyện vô thường
Đồng lòng "Mỹ chống" yên bờ cõi
Một dạ "nước gìn" đẹp kỷ cương
Học tập chuyên cần gương chiến đấu
Đầu quân trai tráng kiếp lên đường.

Vancali 2.7.17


https://s27.postimg.org/vblt73m3n/Huyen_thoai_chiec_loa.jpg


NHỚ MỘT THUỞ

Một thuở dùng loa chuyện của phường
Không đài điện tử thấy mà thương
Giăng dây ngõ trước cây trèo vững
Phát tiếng nhà sau giọng nói thường
Phấn khởi bà con làm mẫu mực
Vui mừng lối xóm giữ lề cương
Trai làng nhập ngũ hăng vào trận
Để lại tình yêu những dặm đường./.

TXS 08/02/2017

Huy Thanh
08-02-2017, 05:18 PM
NÀY HUYNH PHƯỢNG

Ngắm lão còn xuân quả tuyệt vời
Bao mùa thích nhậu lẫn thèm bơi
Tình sâu bạn cũ lòng trong suốt
Nghĩa cả lầu xưa dạ sáng ngời
Cảnh kiếm xong đường kêu vợ hỡi
Chim tìm thấy tổ gọi bà ơi
Rằng tuy bảy chín, này huynh Phượng
Biển hát thuyền du vẫn được mời!

08-02-2017
Huy Thanh

vancali96
08-02-2017, 11:35 PM
https://s27.postimg.org/vblt73m3n/Huyen_thoai_chiec_loa.jpg

NHỚ MỘT THUỞ

Một thuở dùng loa chuyện của phường
Không đài điện tử thấy mà thương
Giăng dây ngõ trước cây trèo vững
Phát tiếng nhà sau giọng nói thường
Phấn khởi bà con làm mẫu mực
Vui mừng lối xóm giữ lề cương
Trai làng nhập ngũ hăng vào trận
Để lại tình yêu những dặm đường./.

TXS 08/02/2017

Vang bóng một thời

Niềm tin phó thác hết cho phường
Gặp nạn loa truyền điểm cứu thương
Thông báo sẵn sàng cùng chiến sĩ
Cho hay sơ tán đến dân thường
Chung vai diệt giặc bàn chân vững
Sát cánh đuổi thù chí khí cương
An ủi bà con ngày đói khổ
Máy bay địch tới chớ ra đường

Vancali 2.8.17

https://s28.postimg.org/4ffprgxj1/Vang_b_ng_mot_thoi.jpg

buixuanphuong09
09-02-2017, 07:36 PM
NÀY HUYNH PHƯỢNG

Ngắm lão còn xuân quả tuyệt vời
Bao mùa thích nhậu lẫn thèm bơi
Tình sâu bạn cũ lòng trong suốt
Nghĩa cả lầu xưa dạ sáng ngời
Cảnh kiếm xong đường kêu vợ hỡi
Chim tìm thấy tổ gọi bà ơi
Rằng tuy bảy chín, này huynh Phượng
Biển hát thuyền du vẫn được mời!

08-02-2017
Huy Thanh

MÊ ĐƯỜNG LUẬT

Dòng thơ “Bác học” thật xa vời
Mặc sức phều phào vẫn muốn bơi
Bệnh lỗi cần chuyên lòng đã tỉnh
Vần câu nhẫn nại trí luôn ngời
Người kêu … mải gõ không buồn dạ
Vợ gọi … đang tìm chẳng muốn ơi
Họa xướng gieo duyên tình bốn bể
Sân chơi tự đến đợi ai mời?

BXP 9.2.2017

Dạ Cổ Hoài Lang
09-02-2017, 09:04 PM
VUI NGÀY HỌP MẶT

Vui ngày họp mặt gửi tình yêu
Của đứa con xa ngóng mẹ chiều
Bạn hữu sum vầy sau dịp tết
Anh em đoàn tụ giữa nguyên tiêu
Tâm lòng rộn rã mừng bao nỗi
Ý niệm tùm lum nghĩ bấy điều
Dẫu biết đôi lần ta gặp gỡ
Sao mà mãi thấy nghĩa cao siêu./.

TXS 31/01/2017


4/ GẶP GỠ ĐẦU XUÂN

Năm dài tháng rộng sẽ còn yêu
Một tứ đường thi thỏa mãn chiều
Họp mặt anh khen gà nấu nấm
Sum vầy chị kết thỏ hầm tiêu
Thầm nghe cuộc sống khơi từng chuyện
Khẽ nắm bàn tay dặn đủ điều
Kính chúc muôn người xuân mới khỏe
Dâng đời tác phẩm ngọt ngào siêu.

DCHL

vancali96
10-02-2017, 09:03 AM
Chỉ còn dăm ngày nữa là đến lễ tình yêu rồi , em xin dáng lên đây cho quí huynh tỷ xem vui nè ….:gn1:

Valentine

Va phải tình nên khổ mọi điều
Lỡ rồi tự hỏi sướng bao nhiêu
Em thời học Mỹ chờ khen tặng
Người lại theo Âu muốn được chiều
Tắt tiếng khô tiền thôi nói đại
Im hơi nhọc sức cứ làm liều
Non cao thề thốt vần trăng mộng
Êm ái trao lời mãi dấu yêu

Vancali 2.9.17

https://s24.postimg.org/6xxrrv0et/Valentine.jpg

Tran Xuan Sinh
10-02-2017, 10:56 AM
Chỉ còn dăm ngày nữa là đến lễ tình yêu rồi , em xin dáng lên đây cho quí huynh tỷ xem vui nè ….:gn1:



Valentine

Va phải tình nên khổ mọi điều
Lỡ rồi tự hỏi sướng bao nhiêu
Em thời học Mỹ chờ khen tặng
Người lại theo Âu muốn được chiều
Tắt tiếng khô tiền thôi nói đại
Im hơi nhọc sức cứ làm liều
Non cao thề thốt vần trăng mộng
Êm ái trao lời mãi dấu yêu.

Vancali 2.9.17



https://s24.postimg.org/6xxrrv0et/Valentine.jpg



NGÀY TÌNH YÊU
(Va-len-tin)

Về hưu vất vả những bao điều
Ái nghĩa duyên còn nặng bấy nhiêu
Len bước làm ăn đông buổi chợ
En chân kiếm chác quái hôm chiều
Nâng niu cuộc sống không màng lợi
Thấp thỏm mưu toan chẳng ngại liều
Ít lúc trao quà thân gửi vợ
Nhân ngày thế giới của tình yêu./.

TXS 10/02/2017

Ngan Hoa
10-02-2017, 04:39 PM
VUI NGÀY HỌP MẶT

Vui ngày họp mặt gửi tình yêu
Của đứa con xa ngóng mẹ chiều
Bạn hữu sum vầy sau dịp tết
Anh em đoàn tụ giữa nguyên tiêu
Tâm lòng rộn rã mừng bao nỗi
Ý niệm tùm lum nghĩ bấy điều
Dẫu biết đôi lần ta gặp gỡ
Sao mà mãi thấy nghĩa cao siêu./.

TXS 31/01/2017

NHỚ CÁNH CHIM CHIỀU

Giao thừa thoảng nhẹ đến Nguyên Tiêu
Mộng thả ngày xuân dạo nắng chiều
Thi Hữu tâm đồng do bởi mến
Diễn Đàn dạ nhất tại vì yêu
Tình trao nguyện giữ làm bao việc
Ý gửi thề ghi nhớ những điều
Họa sĩ nhà thơ đều giỏi tất
Chim Chiều nghĩa cử thật là siêu.

Ngàn Hoa 09.02.2017

Lệ Hà
10-02-2017, 04:57 PM
VUI NGÀY HỌP MẶT

Vui ngày họp mặt gửi tình yêu
Của đứa con xa ngóng mẹ chiều
Bạn hữu sum vầy sau dịp tết
Anh em đoàn tụ giữa nguyên tiêu
Tâm lòng rộn rã mừng bao nỗi
Ý niệm tùm lum nghĩ bấy điều
Dẫu biết đôi lần ta gặp gỡ
Sao mà mãi thấy nghĩa cao siêu./.

TXS 31/01/2017

NHỚ CÁNH CHIM CHIỀU

Giao thừa thoảng nhẹ đến Nguyên Tiêu
Mộng thả ngày xuân dạo nắng chiều
Thi Hữu tâm đồng do bởi mến
Diễn Đàn dạ nhất tại vì yêu
Tình trao nguyện giữ làm bao việc
Ý gửi thề ghi nhớ những điều
Họa sĩ nhà thơ đều giỏi tất
Chim Chiều nghĩa cử thật là siêu.

Ngàn Hoa 09.02.2017

KỈ NIỆM NGÀY…YÊU

Kỉ niệm trong vườn ngỏ tiếng yêu
Bờ mương phảng phất nắng nghiêng chiều
Lời trao bạn đãi gà kho sả
Ý quyện em mời thỏ nấu tiêu
Mãi hứa tình say ngoài bãi sậy
Hoài thương nghĩa đắm cạnh cây điều
Đường thi tứ tuyệt không màng tính
Thiếp nhận vì chàng lục bát siêu.

Lệ Hà 09-02-2017

HỒNG THOẠI
10-02-2017, 05:08 PM
NGÀY TÌNH YÊU
(Va-len-tin)

Về hưu vất vả những bao điều
Ái nghĩa duyên còn nặng bấy nhiêu
Len bước làm ăn đông buổi chợ
En chân kiếm chác quái hôm chiều
Nâng niu cuộc sống không màng lợi
Thấp thỏm mưu toan chẳng ngại liều
Ít lúc trao quà thân gửi vợ
Nhân ngày thế giới của tình yêu./.

TXS 10/02/2017




VALENTINE

VA - len - tine đến chớ quên điều
Lo tặng hoa, quà, vốn chẳng nhiêu
Em thích mây hồng sau rặng liễu
Nàng tô mộng thắm giữa ban chiều
Thương hành động ấy đà thông hiểu
In bóng hình ai đã dám liều
Những lúc con tim dường chợt yếu
E thời điểm của suối nguồn yêu.
HỒNG THOẠI 10.02.17

vancali96
11-02-2017, 11:51 AM
https://s24.postimg.org/6xxrrv0et/Valentine.jpg

NGÀY TÌNH YÊU
(Va-len-tin)

Về hưu vất vả những bao điều
Ái nghĩa duyên còn nặng bấy nhiêu
Len bước làm ăn đông buổi chợ
En chân kiếm chác quái hôm chiều
Nâng niu cuộc sống không màng lợi
Thấp thỏm mưu toan chẳng ngại liều
Ít lúc trao quà thân gửi vợ
Nhân ngày thế giới của tình yêu./.

TXS 10/02/2017

VALENTINE

VA - len - tine đến chớ quên điều
Lo tặng hoa, quà, vốn chẳng nhiêu
Em thích mây hồng sau rặng liễu
Nàng tô mộng thắm giữa ban chiều
Thương hành động ấy đà thông hiểu
In bóng hình ai đã dám liều
Những lúc con tim dường chợt yếu
E thời điểm của suối nguồn yêu.
HỒNG THOẠI 10.02.17

Em yêu anh

Em ước mong sao được mấy điều
Mai này chung lối chỉ cần nhiêu
Y lời với bậu nhìn trăng sáng
Êm tiếng bên ai dạo nắng chiều
Ủng hộ nâng khăn mà chẳng ngại
An nhiên sửa túi cứ đâm liều
Non thề một dạ đời chung thủy
Huy vọng anh hoài … gọi bé yêu !

Vancali 2.10.17

https://s27.postimg.org/ot8jniz4z/Em_yeu_anh.jpg

Tran Xuan Sinh
11-02-2017, 12:48 PM
Tự họa bài VUI NGÀY HỌP MẶT


6. XUÂN SINH CÁO LỖI

Bạn hữu hôm rày thật đáng yêu
Dù mưa hoặc nắng chẳng xoay chiều
Trao quà thỏa thích còn thơ trải
Mở hội vui vầy chửa bạc tiêu
Kính chị ân tình đầy vạn nẻo
Mừng anh hạnh phúc đủ trăm điều
Xuân Sinh cáo lỗi vì xa ngái
Dẫu vậy tâm lòng vẫn thấy siêu./.

TXS 11/02/2017

buixuanphuong09
11-02-2017, 07:43 PM
SÂN CHƠI

Nơi này xứng đáng một sân chơi
“Thân ái”, “đồng tâm” rất đúng thời
Lục Bát giao lưu tình chẳng đoạn
Luật Đường xướng họa nghĩa nào vơi
Dừng chân mặc khách nâng ly cụng
Xuống ngựa tao nhân chuốc chén mời
Cổ, Phượng, Van, Hà vui bút vẫy
Câu vần cứ thả cớ gì lơi?

BXP 10.2.2017

ƯỚC...

Khi già ước sẽ đủ tầm chơi
Giống bác Phượng kia, hiểu rõ thời
Buổi sáng kề hoa, tê mỏi vợi
Ban chiều tuyển thú, não phiền vơi
Hăng say xướng họa không chờ ới
Thoải mái giao lưu chẳng đợi mời
Luyện trí, rèn tâm, sân hận cởi
Thiền hành vẫn giữ chửa ngày lơi.

HỒNG THOẠI 11.02.17

LIỆU MÀ CHƠI

Du Còm dạo Net liệu mà chơi
Mắt lóa chân teo phải biết thời
Rượu rắn mềm môi bầu đã cạn
Thơ Đường hứng bút túi thì vơi
Rình rang hội Tết bao người gọi
Nhàn nhã ngày Xuân lắm cụ mời
Khổ nỗi đôi vần còn dở họa
Ân tình bạn hữu khó buông lơi.

BXP 11.2.2017

Tran Xuan Sinh
12-02-2017, 09:37 AM
ƯỚC...

Khi già ước sẽ đủ tầm chơi
Giống bác Phượng kia, hiểu rõ thời
Buổi sáng kề hoa, tê mỏi vợi
Ban chiều tuyển thú, não phiền vơi
Hăng say xướng họa không chờ ới
Thoải mái giao lưu chẳng đợi mời
Luyện trí, rèn tâm, sân hận cởi
Thiền hành vẫn giữ chửa ngày lơi.

HỒNG THOẠI 11.02.17

LIỆU MÀ CHƠI

Du Còm dạo Net liệu mà chơi
Mắt lóa chân teo phải biết thời
Rượu rắn mềm môi bầu đã cạn
Thơ Đường hứng bút túi thì vơi
Rình rang hội Tết bao người gọi
Nhàn nhã ngày Xuân lắm cụ mời
Khổ nỗi đôi vần còn dở họa
Ân tình bạn hữu khó buông lơi.

BXP 11.2.2017


NỐI LẠI THÂN TÌNH

Bác Phượng đăng bài, thử họa chơi
Vào trang mạng ảo cũng theo thời
Ngày xưa rộn rã đông người tới
Hiện tại âm thầm lắm kẻ vơi
Dẫu biết gia đình nên đón đợi
Mà sao bạn hữu phải kêu mời
Mong rằng những buổi đầu năm mới
Nối lại thân tình mãi chẳng lơi./.

TXS 12/02/2017

Lệ Hà
12-02-2017, 09:38 AM
Tự họa bài VUI NGÀY HỌP MẶT


6. XUÂN SINH CÁO LỖI

Bạn hữu hôm rày thật đáng yêu
Dù mưa hoặc nắng chẳng xoay chiều
Trao quà thỏa thích còn thơ trải
Mở hội vui vầy chửa bạc tiêu
Kính chị ân tình đầy vạn nẻo
Mừng anh hạnh phúc đủ trăm điều
Xuân Sinh cáo lỗi vì xa ngái
Dẫu vậy tâm lòng vẫn thấy siêu./.

TXS 11/02/2017


TRĂNG MẬT

Mãi đợi hương tình muốn trải yêu
Thùy dương lặng lẽ ngắm mây chiều
Trầu cau mộng buổi tha hồ hát
Rượu bánh mơ ngày mặc sức tiêu
Ý dệt dòng thương ngàn nụ thắm
Nguồn khơi tứ ủ vạn hoa điều
Căng buồm biển sóng mây đùa giỡn
Trăng mật du thuyền thật quá siêu.

Lệ Hà 12-02-2017

VUI NGÀY HỌP MẶT

Vui ngày họp mặt gửi tình yêu
Của đứa con xa ngóng mẹ chiều
Bạn hữu sum vầy sau dịp tết
Anh em đoàn tụ giữa nguyên tiêu
Tâm lòng rộn rã mừng bao nỗi
Ý niệm tùm lum nghĩ bấy điều
Dẫu biết đôi lần ta gặp gỡ
Sao mà mãi thấy nghĩa cao siêu./.

TXS 31/01/2017

Ngan Hoa
12-02-2017, 10:54 AM
HƯƠNG ĐỒNG NỘI

Gió nội hương đồng vạn cảnh yêu
Đường quê đẹp đẽ ngắm muôn chiều
Lũ tràn bản xóm vườn rau đổ
Lụt đến thôn làng rẫy trái tiêu
Nghĩa thật ân đền đi vạn nẻo
Tình chân đức giữ nhớ hai điều
Bao ngày dưỡng dục gầy thân liễu
Đáp được sanh thành nhẫn nại siêu.

Ngàn Hoa 12.02.2017

VUI NGÀY HỌP MẶT

Vui ngày họp mặt gửi tình yêu
Của đứa con xa ngóng mẹ chiều
Bạn hữu sum vầy sau dịp tết
Anh em đoàn tụ giữa nguyên tiêu
Tâm lòng rộn rã mừng bao nỗi
Ý niệm tùm lum nghĩ bấy điều
Dẫu biết đôi lần ta gặp gỡ
Sao mà mãi thấy nghĩa cao siêu./.

TXS 31/01/2017

Lệ Hà
12-02-2017, 05:28 PM
DUYÊN THI ĐÀN

Thân tình bạn hữu nối vòng tay
Tứ thả từ gieo mộng nghĩa đầy
Tiếng nhạc trao lời thâm thúy đạt
Vần thơ gửi ý đậm đà hay
Muôn màu cánh tỏa nhà thơ đắm
Vạn sắc hoa cười họa sĩ say
Diễm lệ cung đàn lay phím trỗi
Lầu Mây nhớ mãi mối duyên này.

Lệ Hà 12-02-2017

buixuanphuong09
12-02-2017, 08:06 PM
Nguyên văn bởi buixuanphuong09 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=270463#post270463)
ƯỚC...

Khi già ước sẽ đủ tầm chơi
Giống bác Phượng kia, hiểu rõ thời
Buổi sáng kề hoa, tê mỏi vợi
Ban chiều tuyển thú, não phiền vơi
Hăng say xướng họa không chờ ới
Thoải mái giao lưu chẳng đợi mời
Luyện trí, rèn tâm, sân hận cởi
Thiền hành vẫn giữ chửa ngày lơi.

HỒNG THOẠI 11.02.17

LIỆU MÀ CHƠI

Du Còm dạo Net liệu mà chơi
Mắt lóa chân teo phải biết thời
Rượu rắn mềm môi bầu đã cạn
Thơ Đường hứng bút túi thì vơi
Rình rang hội Tết bao người gọi
Nhàn nhã ngày Xuân lắm cụ mời
Khổ nỗi đôi vần còn dở họa
Ân tình bạn hữu khó buông lơi.

BXP 11.2.2017

NỐI LẠI THÂN TÌNH

Bác Phượng đăng bài, thử họa chơi
Vào trang mạng ảo cũng theo thời
Ngày xưa rộn rã đông người tới
Hiện tại âm thầm lắm kẻ vơi
Dẫu biết gia đình nên đón đợi
Mà sao bạn hữu phải kêu mời
Mong rằng những buổi đầu năm mới
Nối lại thân tình mãi chẳng lơi./.

TXS 12/02/2017

NHỊP CẦU BỐN BỂ

Thả hồn giỡn bút mấy vần chơi
Ấy vậy nhưng ta phải thức thời
Họa xướng gìn thương mong nghĩa nặng
Giao hòa giữ ái tránh tình vơi
Đường mây gửi ý không mong hỏi
Lối gió trao câu chẳng để mời
Thi Hữu gieo duyên vui vẻ thế
Nhịp cầu bốn bể dễ gì lơi.

BXP 12.2.2017

Tran Xuan Sinh
12-02-2017, 09:54 PM
DUYÊN THI ĐÀN

Thân tình bạn hữu nối vòng tay
Tứ thả từ gieo mộng nghĩa đầy
Tiếng nhạc trao lời thâm thúy đạt
Vần thơ gửi ý đậm đà hay
Muôn màu cánh tỏa nhà thơ đắm
Vạn sắc hoa cười họa sĩ say
Diễm lệ cung đàn lay phím trỗi
Lầu Mây nhớ mãi mối duyên này.

Lệ Hà 12-02-2017

CHIM CHIỀU VỖ CÁNH

Bạn hữu xa gần giữ chặt tay
Dài vươn kết tụ mãi thêm đầy
Cung đàn trỗi vọng tưng bừng rõ
Nốt nhạc chan hòa rộn rã hay
Nhắn gửi người Nam tình vẫn đượm
Trao về kẻ Bắc nghĩa còn say
Chim chiều cánh vỗ mừng năm mới
Giữa một trời xuân đẹp đẽ này./.

TXS 12/02/2017

HỒNG THOẠI
13-02-2017, 12:04 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa bài VUI NGÀY HỌP MẶT của tác giả Tran Xuan Sinh



VUI NGÀY HỌP MẶT

Vui ngày họp mặt gửi tình yêu
Của đứa con xa ngóng mẹ chiều
Bạn hữu sum vầy sau dịp tết
Anh em đoàn tụ giữa nguyên tiêu
Tâm lòng rộn rã mừng bao nỗi
Ý niệm tùm lum nghĩ bấy điều
Dẫu biết đôi lần ta gặp gỡ
Sao mà mãi thấy nghĩa cao siêu./.

TXS 31/01/2017



10. VUI SINH NHẬT

Môi cười rạng rỡ đến là yêu
Bạn hữu về khi nhập nhoạng chiều
Thắm thiết lòng trao người đã hiểu
Ân cần dạ mở chỗ thường tiêu
Thơ tràn, nhạc trỗi tưng bừng kiểu
Cốc cụng, lời buông rộn rã điều
Chị Síu, nàng Lan đầy yểu điệu
Chu toàn mọi việc rõ ràng siêu!
HỒNG THOẠI 13.02.17

Tran Xuan Sinh
13-02-2017, 12:35 PM
TÂM TÌNH THỦ THỈ

Ước được thất tuần, tuổi mộng mơ
Việc đời gác kiếm, lão thu cờ
Học gương Bà Chị, trồng cây phúc
Theo chốn bạn bè, dựng cõi thơ
Câu chữ tưng bừng, vui thắm đượm
Ý vần rộn rã, khổ phai mờ
Mười năm còn hẹn, Mai Mơ nhỉ
Em chị hòa thân, cứ đợi chờ.

KIỀN ĐỨC – 11/02/17


BẠN HỮU CHỜ

Kiền Đức đang đầy những ước mơ
Làm ăn tính toán vẫn cao cờ
Lâu ngày gửi gắm sân chơi mạng
Chậm nước vui vầy chốn họa thơ
Lắm kẻ yêu thương tình chẳng cạn
Nhiều em đợi ngóng dạ không mờ
Dù cho cách trở hay còn bận
Giành chút thời gian bạn hữu chờ./.

TXS 13/02/2017

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
13-02-2017, 02:58 PM
BẠN HỮU CHỜ

Kiền Đức đang đầy những ước mơ
Làm ăn tính toán vẫn cao cờ
Lâu ngày gửi gắm sân chơi mạng
Chậm nước vui vầy chốn họa thơ
Lắm kẻ yêu thương tình chẳng cạn
Nhiều em đợi ngóng dạ không mờ
Dù cho cách trở hay còn bận
Giành chút thời gian bạn hữu chờ./.

TXS 13/02/2017



MỘT TRỜI VUI SAY


Loang cả đất trời vạn ước mơ
Hồng tung đôi cánh phất như cờ
Vào nơi chứa đựng muôn hình ảnh
Gặp chốn phô bày vạn ý thơ
Mộng trải cùng nhau niềm ái đậm
Tình trao đến mãi cảnh thương mờ
Bao giờ rũ sạch cơn trầm lụy
Chỗ hẹn vui say vẫn đợi chờ!


KIỀN ĐỨC - 13/02/17


https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p261x260/16684250_1571946286153689_1572280859046499079_n.jp g?oh=a4a9b88db266bd1563647f81485a03f7&oe=5934ABFC


Hì,đỏ và nâu! Lần đầu chụp hình với Nguyên Thoại, giống nhau chưa? Thật ra là hai anh em, tuy rằng không cùng cha nhưng khác mẹ!!!

buixuanphuong09
13-02-2017, 07:36 PM
Nguyên văn bởi Lệ Hà http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=270515#post270515)
DUYÊN THI ĐÀN

Thân tình bạn hữu nối vòng tay
Tứ thả từ gieo mộng nghĩa đầy
Tiếng nhạc trao lời thâm thúy đạt
Vần thơ gửi ý đậm đà hay
Muôn màu cánh tỏa nhà thơ đắm
Vạn sắc hoa cười họa sĩ say
Diễm lệ cung đàn lay phím trỗi
Lầu Mây nhớ mãi mối duyên này.

Lệ Hà 12-02-2017

CHIM CHIỀU VỖ CÁNH

Bạn hữu xa gần giữ chặt tay
Dài vươn kết tụ mãi thêm đầy
Cung đàn trỗi vọng tưng bừng rõ
Nốt nhạc chan hòa rộn rã hay
Nhắn gửi người Nam tình vẫn đượm
Trao về kẻ Bắc nghĩa còn say
Chim chiều cánh vỗ mừng năm mới
Giữa một trời xuân đẹp đẽ này./.

TXS 12/02/2017

DIỄN ĐÀN THI HỮU

Diễn đàn Thi Hữu đã chung tay
Một khối đồng tâm nghĩa ắp đầy
Lục Bát hai câu nhiều ý đẹp
Luật Đường bảy chữ lắm vần hay
Êm đềm khúc nhạc hồn ngây ngất
Rạo rực cung đàn dạ đắm say
Hội tụ thương yêu tình bốn bể
Nào ai nỡ bỏ chốn vui này!

BXP 13.2.2017

Lệ Hà
13-02-2017, 10:03 PM
NGÀY TÌNH YÊU
(Va-len-tin)

Về hưu vất vả những bao điều
Ái nghĩa duyên còn nặng bấy nhiêu
Len bước làm ăn đông buổi chợ
En chân kiếm chác quái hôm chiều
Nâng niu cuộc sống không màng lợi
Thấp thỏm mưu toan chẳng ngại liều
Ít lúc trao quà thân gửi vợ
Nhân ngày thế giới của tình yêu./.

TXS 10/02/2017
NGÀY LỄ TÌNH YÊU
(VALENTINE)

Va chạm nàng thơ sẽ hiểu điều
Lên rừng xuống biển rất “khê nhiêu”
E mưa kiếm quả nhìn sương sớm
Ngại nắng tìm hoa trải gió chiều
Thổn thức không chờ đành phải ghẹo
Im lìm chẳng nói vậy nên liều
Người đi bếp lửa trông hờ hững
Ép buộc vin đài lưỡng lự yêu.

Lệ Hà 13-02-2017

Tran Xuan Sinh
14-02-2017, 09:15 AM
TUYÊN NGÔN

Hồi nao lấy cát trộn chung đường
Bởi xót cuộc đời quá nhiễu nhương
Cái thiện trầm luân người gãy gánh
Niềm đau bế tắc giặc chung phường
Nào hay nẻo chính còn khai sẵn
Đã biết trời minh vẫn hiện thường
Xuân lại, đất trời cao rộng quá
Tâm hòa ý chuyển đãi ngàn phương!

KIỀN ĐỨC - 13/02/17

MẸ KHUYÊN

Lời khuyên của mẹ lúc lên đường
Nhiễu chẳng bao giờ ghép với nhương
Đức nghĩa lời soi ngời xã xóm
Tình ân lối dẫn rộn thôn phường
Danh cao hổng ngạo ngồi không khác
Chức lớn đừng kiêu nói lệ thường
Tước toại công thành lo xã tắc
Đâm cành trổ nụ tỏa mười phương!

14-02-2017
Huy Thanh




BUÔNG BỎ

Bởi lẽ dùng chung cát trộn đường
Nên tình thế thái nhiễu cùng nhương
Trầm luân giác ngộ đà hai ngã
Cướp giật tham ô cũng một phường
Dẫu biết con người đi hữu hạn
Mà sao cuộc sống trải vô thường
Quay về tịnh độ dần buông bỏ
Sẽ được an lành cả bốn phương./.

TXS 14/02/2017

Tran Xuan Sinh
14-02-2017, 09:30 AM
Tự họa bài VUI NGÀY HỌP MẶT

11. TÌNH MỘNG

Không ngờ dịp tết gặp người yêu
Giữa lúc già nua đã xế chiều
Đó hỏi làm ăn còn của biếu?
Đây rằng kiếm chác chẳng tiền tiêu!
Vào trang thi hữu đầy bao điệu
Đến hội rằm giêng rõ mọi điều
Hãy nhớ nghe em nhìn sẽ hiểu
Cho tình mộng cũ hóa thành siêu.

TXS 11/02/2017

Huy Thanh
14-02-2017, 10:18 AM
Tự họa bài VUI NGÀY HỌP MẶT

11. TÌNH MỘNG

Không ngờ dịp tết gặp người yêu
Giữa lúc già nua đã xế chiều
Đó hỏi làm ăn còn của biếu?
Đây rằng kiếm chác chẳng tiền tiêu!
Vào trang thi hữu đầy bao điệu
Đến hội rằm giêng rõ mọi điều
Hãy nhớ nghe em nhìn sẽ hiểu
Cho tình mộng cũ hóa thành siêu.

TXS 11/02/2017

12- THỔN THỨC YÊU

Quạnh quẽ xuân về thổn thức yêu
Chàng ra xứ lạ đã bao chiều
Dền khoai đậu hũ lòng đang muốn
Ngỗng cá tôm hùm dạ hổng tiêu
Cợt ngõ phai màu không trổ thắm
Cười môi nhạt sắc chẳng thoa điều
Em chờ ngóng đợi bao mùa rẫy
Nỗi khổ vui buồn kết lại siêu!

14-02-2017
Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
14-02-2017, 03:00 PM
Đóa hồng

Gửi tặng đến ai một đóa hồng
Thêm lời chúc tụng bạn đời mong
"Một hai" tháng mộng ngày êm ái
"Ba sáu năm" mơ phút mặn nồng
Chứng tỏ tình chàng lòng thích lắm
Đem bày nghĩa vợ dạ vui không
Nguyện cầu hạnh phúc cho đôi lứa
Hãy sống bên nhau ... nhớ thật lòng.

Vancali 2.13.17



https://s4.postimg.org/rb79le53x/Doa_hong.jpg



SAO THẾ NHỈ?

Ngày vui bạn gửi những bông hồng
Tự nghĩ ta thèm nhủ ước mong
Bữa nọ còn thương tình đẹp tốt
Giờ đây chẳng thấy nghĩa say nồng
Chăng là xướng họa chưa đầy lắm
Có thể dung hòa vẫn tệ không
Ngẫm ngợi sang hèn sao thế nhỉ
Đời như ấy vậy cũng đau lòng./.

TXS 14/02/2017

Ngan Hoa
14-02-2017, 07:05 PM
NGÀY LỄ TÌNH YÊU
(VALENTINE)

Va chạm nàng thơ sẽ hiểu điều
Lên rừng xuống biển rất “khê nhiêu”
E mưa kiếm quả nhìn sương sớm
Ngại nắng tìm hoa trải gió chiều
Thổn thức không chờ đành phải ghẹo
Im lìm chẳng nói vậy nên liều
Người đi bếp lửa trông hờ hững
Ép buộc vin đài lưỡng lự yêu.

Lệ Hà 13-02-2017

VALENTINE
Vẫn biết cô đơn nói vạn điều
Long lanh ngấn lệ khổ nhiều nhiêu
Em đi đất khách mùa nghiêng sớm
Người ở làng quê vóc ngả chiều
Tự nhủ mơ tình nên đến đại
Im nghe ước nghĩa phải trao liều
Niềm thương lắng đọng theo ngày tháng
Em thả đôi dòng mộng mãi yêu!

Ngàn Hoa 14-02-2017

NGÀY TÌNH YÊU
(Va-len-tin)

Về hưu vất vả những bao điều
Ái nghĩa duyên còn nặng bấy nhiêu
Len bước làm ăn đông buổi chợ
En chân kiếm chác quái hôm chiều
Nâng niu cuộc sống không màng lợi
Thấp thỏm mưu toan chẳng ngại liều
Ít lúc trao quà thân gửi vợ
Nhân ngày thế giới của tình yêu./.

TXS 10/02/2017

vancali96
14-02-2017, 09:12 PM
Tự họa bài VUI NGÀY HỌP MẶT

11. TÌNH MỘNG

Không ngờ dịp tết gặp người yêu
Giữa lúc già nua đã xế chiều
Đó hỏi làm ăn còn của biếu?
Đây rằng kiếm chác chẳng tiền tiêu!
Vào trang thi hữu đầy bao điệu
Đến hội rằm giêng rõ mọi điều
Hãy nhớ nghe em nhìn sẽ hiểu
Cho tình mộng cũ hóa thành siêu.

TXS 11/02/2017

12- THỔN THỨC YÊU

Quạnh quẽ xuân về thổn thức yêu
Chàng ra xứ lạ đã bao chiều
Dền khoai đậu hũ lòng đang muốn
Ngỗng cá tôm hùm dạ hổng tiêu
Cợt ngõ phai màu không trổ thắm
Cười môi nhạt sắc chẳng thoa điều
Em chờ ngóng đợi bao mùa rẫy
Nỗi khổ vui buồn kết lại siêu!

14-02-2017
Huy Thanh



Hôm nay tháng hai ngày 14 là ngày lễ tình yêu ở Mỹ , em cảm súc họa bài Tình Mộng của huynh Xuân Sinh , chúc quí huynh tỷ mùa tình yêu nồng ấm .

Lễ tình yêu

Tháng hai mười bốn lễ tình yêu
Phái nữ vòi chi cũng được chiều
Một đóa hoa hồng cô cảm nhận
Vài viên ngọc bích ổng chi tiêu
Thi nhân bút phẩy bày muôn nỗi
Nghệ sĩ đàn buông tỏ mọi điều
Tưởng thưởng công lao người hiến tặng
Gia đình hạnh phúc thật cao siêu

Vancali 2.14.17

https://s17.postimg.org/8shqmdswv/Le_tinh_yeu.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
14-02-2017, 09:25 PM
Đóa hồng

Gửi tặng đến ai một đóa hồng
Thêm lời chúc tụng bạn đời mong
" Một hai " tháng mộng ngày êm ái
" Ba sáu năm " mơ phút mặn nồng
Chứng tỏ tình chàng lòng thích lắm
Đem bày nghĩa vợ dạ vui không
Nguyện cầu hạnh phúc cho đôi lứa
Hãy sống bên nhau ... nhớ thật lòng

Vancali 2.13.17




SAO THẾ NHỈ?

Ngày vui bạn gửi những bông hồng
Tự nghĩ ta thèm nhủ ước mong
Bữa nọ còn thương tình đẹp tốt
Giờ đây chẳng thấy nghĩa say nồng
Chăng là xướng họa chưa đầy lắm
Có thể dung hòa vẫn tệ không
Ngẫm ngợi sang hèn sao thế nhỉ
Đời như ấy vậy cũng đau lòng./.

TXS 14/02/2017

CƯỚI GẤP

Yêu nhau cái thuở má em hồng
Với những chiều tà lặng lẽ mong
Góc phố kề vai đời ủ ngọt
Hàng cây sánh bước phận gieo nồng
Trao lời ước hẹn xa xôi có
Đặt chữ thề nguyền trắc trở không
Một sáng thu xưa từng đám trẻ
Xui ta cưới gấp để chung lòng.

DCHL

vancali96
15-02-2017, 08:37 AM
Đóa hồng

Gửi tặng đến ai một đóa hồng
Thêm lời chúc tụng bạn đời mong
" Một hai " tháng mộng ngày êm ái
" Ba sáu năm " mơ phút mặn nồng
Chứng tỏ tình chàng lòng thích lắm
Đem bày nghĩa vợ dạ vui không
Nguyện cầu hạnh phúc cho đôi lứa
Hãy sống bên nhau ... nhớ thật lòng

Vancali 2.13.17

https://s4.postimg.org/rb79le53x/Doa_hong.jpg

SAO THẾ NHỈ?

Ngày vui bạn gửi những bông hồng
Tự nghĩ ta thèm nhủ ước mong
Bữa nọ còn thương tình đẹp tốt
Giờ đây chẳng thấy nghĩa say nồng
Chăng là xướng họa chưa đầy lắm
Có thể dung hòa vẫn tệ không
Ngẫm ngợi sang hèn sao thế nhỉ
Đời như ấy vậy cũng đau lòng./.

TXS 14/02/2017

CƯỚI GẤP

Yêu nhau cái thuở má em hồng
Với những chiều tà lặng lẽ mong
Góc phố kề vai đời ủ ngọt
Hàng cây sánh bước phận gieo nồng
Trao lời ước hẹn xa xôi có
Đặt chữ thề nguyền trắc trở không
Một sáng thu xưa từng đám trẻ
Xui ta cưới gấp để chung lòng.

DCHL

Nắng hồng

Buổi lễ tình yêu có nắng hồng
Thêu lời mật ngọt bướm hoài mong
Cho hồn rộn rã hồn tê tái
Để má hây hây má ửng nồng
Tỷ đẹp đang chờ câu ấy đó
Huynh hiền thấu hiểu chuyện này không
Du dương tiếng sáo hoà trong gió
Bạn gái vừa nghe đã nức lòng

Vancali 2.14.17

https://s3.postimg.org/pxh9lt6c3/Nang_hong_2222.jpg

Tran Xuan Sinh
15-02-2017, 11:32 AM
Viết nhân ngày VALENTINE 2017:

NỖI KHỔ HẰNG NGA

Ruộng tốt vì sao chẳng đến trồng
Cô Hằng ước chuyện bướm vờn bông
Ngày qua lặng lẽ mơ người bế
Tháng lại đìu hiu đợi kẻ bồng
Bạc phận nên đành cho rẫy trống
Hồng nhan phải chịu để buồng không
Trời xanh có hiểu lòng Nga nát
Quạnh quẽ sầu đau tủi chất chồng!

14-02-2017
Huy Thanh

HẠNH PHÚC VỢ CHỒNG

Vườn sau cuốc xới để ươm trồng
Đã nở hoa nhiều, chịn mấy bông
Gửi tặng người yêu già tuổi nhớ
Đề trao bạn gái trẻ thơ bồng
Ngày trông khấp khởi tình say đắm
Tối họp quây quần quả sạch không
Cảm tạ ơn trời cho sức khỏe
Đời vui hạnh phúc vợ bên chồng./.

TXS 15/02/2017

Tran Xuan Sinh
15-02-2017, 03:27 PM
MƯA BUỒN

Mưa dầm rả rích lạnh lùng Đông
Hướng tới phương xa gửi nỗi lòng
Đất khách lời kia còn mãi đợi?
Quê nhà tiếng ấy vẫn hằng trông
Âm thầm ước phận tình tha thiết
Lặng lẽ mơ duyên nghĩa mặn nồng
Một trái tim hồng luôn rực lửa
Hỏi người viễn xứ biết hay không?

BXP 14.2.2017

NHỚ BẠN

Bạn hữu xa rồi đã mấy đông
Dù cho cách trở gửi tâm lòng
Thương người viễn xứ từng năm đợi
Biết kẻ quê nhà những tháng trông
Rả rích mưa chiều mây trải rộng
Thờ ơ nắng sớm lửa nhen nồng
Hoài mong gặp gỡ tình vương vấn
Kỷ niệm đong đầy chẳng trống không./.

TXS 15/02/2017

Ngan Hoa
15-02-2017, 07:01 PM
Tự họa bài VUI NGÀY HỌP MẶT

11. TÌNH MỘNG

Không ngờ dịp tết gặp người yêu
Giữa lúc già nua đã xế chiều
Đó hỏi làm ăn còn của biếu?
Đây rằng kiếm chác chẳng tiền tiêu!
Vào trang thi hữu đầy bao điệu
Đến hội rằm giêng rõ mọi điều
Hãy nhớ nghe em nhìn sẽ hiểu
Cho tình mộng cũ hóa thành siêu.

TXS 11/02/2017

15- TÌNH HƯƠNG LỬA

Ý tỏ bao ngày cảm động yêu
Hồi quê giữa hạ chuyến xe chiều
Trà thơm sáng dậy không thèm uống
Rượu quý đêm về chẳng muốn tiêu
Thiếp mộng đài xanh chờ lập rẫy
Chàng say nụ đỏ thích trồng điều
Nhà tranh vẫn ấm tình hương lửa
Gỗ lớn anh dùng búa chặt siêu.

Ngàn Hoa 15.02.2017

Dạ Cổ Hoài Lang
15-02-2017, 09:19 PM
MƯA BUỒN

Mưa dầm rả rích lạnh lùng Đông
Hướng tới phương xa gửi nỗi lòng
Đất khách lời kia còn mãi đợi?
Quê nhà tiếng ấy vẫn hằng trông
Âm thầm ước phận tình tha thiết
Lặng lẽ mơ duyên nghĩa mặn nồng
Một trái tim hồng luôn rực lửa
Hỏi người viễn xứ biết hay không?

BXP 14.2.2017

NHỚ BẠN

Bạn hữu xa rồi đã mấy đông
Dù cho cách trở gửi tâm lòng
Thương người viễn xứ từng năm đợi
Biết kẻ quê nhà những tháng trông
Rả rích mưa chiều mây trải rộng
Thờ ơ nắng sớm lửa nhen nồng
Hoài mong gặp gỡ tình vương vấn
Kỷ niệm đong đầy chẳng trống không./.

TXS 15/02/2017


HƯƠNG TÌNH CŨ

Có phải em là ngọn gió đông
Mang bao mật ngọt ướp hương nồng
Từng đêm chén rượu say sưa nhớ
Mỗi tối cung đàn thỏa thích trông
Lạc lõng đò duyên chua xót dạ
Chơi vơi bến phận đắng cay lòng
Mười năm ngoảnh lại nghe tình cũ
Kỷ niệm bây giờ đã số không.

DCHL

Tran Xuan Sinh
16-02-2017, 08:14 AM
Xin nói lời "Cảm tạ" sau khi được các bạn họa bài VUI NGÀY HỌP MẶT!

16. CẢM TẠ

Cảm tạ bao người đã mến yêu
Xuân Sinh cũng biết bạn nuông chiều
Thi đàn chuyển nốt tăng làn điệu
Số lượng đăng bài vượt chỉ tiêu
Dẫu khó trăm lần tìm được kiểu
Dù sâu một tứ nghĩ ra điều
Mừng vui xướng họa quà xin biếu
Rót rượu pha trà sẵn mấy siêu./.

TXS 16/02/2017

vancali96
16-02-2017, 08:31 AM
https://s3.postimg.org/pxh9lt6c3/Nang_hong_2222.jpg

NẮNG HỒNG

Buổi lễ tình yêu có nắng hồng
Thêu lời mật ngọt bướm hoài mong
Cho hồn rộn rã hồn tê tái
Để má hây hây má ửng nồng
Tỷ đẹp đang chờ câu ấy đó
Huynh hiền thấu hiểu chuyện này không
Du dương tiếng sáo hoà trong gió
Bạn gái vừa nghe đã nức lòng

Vancali 2.14.17

TUỔI VỪA YÊU

Hôm qua nắng sớm đậu vườn hồng
Tiếng hát ai làm dạ nhớ mong
Mấy kẻ bên đường ôm rượu đắng
Nhiều anh giữa lộ nuốt cau nồng
Môi xinh mắt đẹp trao người chẳng
Nghĩa thắm duyên lành tặng tớ không
Cái tuổi vừa yêu nào biết được
Bên nhau vạn thuở đắm say lòng.

DCHL


Kiếp má hồng

Nỏ biết vì sao kiếp má hồng
Duyên hoài trắc trở tháng ngày mong
Mình luôn lẻ bước hồn tê tái
Bạn lại chung đôi rượu thắm nồng
Chắc tại non tài nên phận bỏng
Hay là kém sắc khiến tình không
Đành thôi xướng họa trò tiêu khiển
Bảy chữ đường thơ ... khỏi bận lòng

Vancali 2.15.17

https://s10.postimg.org/r2xcf2955/Kiep_ma_hong.jpg

vancali96
16-02-2017, 09:00 AM
Viết nhân ngày VALENTINE 2017:

NỖI KHỔ HẰNG NGA

Ruộng tốt vì sao chẳng đến trồng
Cô Hằng ước chuyện bướm vờn bông
Ngày qua lặng lẽ mơ người bế
Tháng lại đìu hiu đợi kẻ bồng
Bạc phận nên đành cho rẫy trống
Hồng nhan phải chịu để buồng không
Trời xanh có hiểu lòng Nga nát
Quạnh quẽ sầu đau tủi chất chồng!

14-02-2017
Huy Thanh

HẠNH PHÚC VỢ CHỒNG

Vườn sau cuốc xới để ươm trồng
Đã nở hoa nhiều, chịn mấy bông
Gửi tặng người yêu già tuổi nhớ
Đề trao bạn gái trẻ thơ bồng
Ngày trông khấp khởi tình say đắm
Tối họp quây quần quả sạch không
Cảm tạ ơn trời cho sức khỏe
Đời vui hạnh phúc vợ bên chồng./.

TXS 15/02/2017

Ơn trời

Vụ lúa hè thu xới đất trồng
Bao ngày chăm sóc đã đ ươm bông
Cho anh biết chuyện cười môi xéo
Để chị hay tin nhảy tóc bồng
Sắp đến gạo đong lòng thích chửa
Mai này bạc đếm dạ vui không
Mưa hoà cảm tạ ơn trời đất
No ấm quanh năm thuận vợ chồng

Vancali 2.15.17

https://s28.postimg.org/w1qbyt6wt/On_troi.jpg

Lệ Hà
16-02-2017, 10:45 AM
Xin nói lời "Cảm tạ" sau khi được các bạn họa bài VUI NGÀY HỌP MẶT!

16. CẢM TẠ

Cảm tạ bao người đã mến yêu
Xuân Sinh cũng biết bạn nuông chiều
Thi đàn chuyển nốt tăng làn điệu
Số lượng đăng bài vượt chỉ tiêu
Dẫu khó trăm lần tìm được kiểu
Dù sâu một tứ nghĩ ra điều
Mừng vui xướng họa quà xin biếu
Rót rượu pha trà sẵn mấy siêu./.

TXS 16/02/2017

17- TIẾN SĨ SIÊU

Chẳng ngại trao lời nói chữ yêu
Dù cho khắc khoải vạn thu chiều
Tình anh lính thủy hòa mây nguyệt
Nghĩa biển ba đào quyện sáo tiêu
Kỉ niệm thầm mơ chàng nhớ chỗ…
Thời gian khẽ nhủ thiếp thương điều…
Trông ngày trở lại, hồi quê cũ
Ủ mộng công thành Tiến sĩ siêu.

Lệ Hà 16-02-2017

HỒNG THOẠI
16-02-2017, 11:25 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=270585#post270585)
BẠN HỮU CHỜ

Kiền Đức đang đầy những ước mơ
Làm ăn tính toán vẫn cao cờ
Lâu ngày gửi gắm sân chơi mạng
Chậm nước vui vầy chốn họa thơ
Lắm kẻ yêu thương tình chẳng cạn
Nhiều em đợi ngóng dạ không mờ
Dù cho cách trở hay còn bận
Giành chút thời gian bạn hữu chờ./.

TXS 13/02/2017





MONG...

Mong rằng cụ Đức hổng còn mơ
Dõi mộng bay cao vút ngọn cờ
Để mảng tương lai - buồn bã tớ
Cho phần hiện tại - lỡ làng thơ
Thôi đừng gặm nhắm lời dang dở
Chớ chịu sầu thương tiếng mịt mờ
Bởi hội Đường thi nhen nhóm vỡ
Mời huynh xướng họa, bạn đang chờ.
HỒNG THOẠI 16.02.17

Lệ Hà
16-02-2017, 07:28 PM
THỤC NỮ và LÃNG TỬ

Thục nữ trồng dâu biết gẩy đàn
Câu trầm tiếng bổng giọng hòa vang
Êm đềm giấc mộng đều thôn bản
Nhã nhặn niềm mê khắp rẻo làng
Nhớ nẻo hương ngời thăm ruộng rẫy
Qua đường ngõ đẹp viếng điền trang
Tình ngân lãng tử thầm mơ ước
Vãn cảnh cùng ai ngắm nguyệt vàng.

Lệ Hà 16-02-2017

buixuanphuong09
16-02-2017, 07:36 PM
Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=270765#post270765)
MƯA BUỒN

Mưa dầm rả rích lạnh lùng Đông
Hướng tới phương xa gửi nỗi lòng
Đất khách lời kia còn mãi đợi?
Quê nhà tiếng ấy vẫn hằng trông
Âm thầm ước phận tình tha thiết
Lặng lẽ mơ duyên nghĩa mặn nồng
Một trái tim hồng luôn rực lửa
Hỏi người viễn xứ biết hay không?

BXP 14.2.2017

NHỚ BẠN

Bạn hữu xa rồi đã mấy đông
Dù cho cách trở gửi tâm lòng
Thương người viễn xứ từng năm đợi
Biết kẻ quê nhà những tháng trông
Rả rích mưa chiều mây trải rộng
Thờ ơ nắng sớm lửa nhen nồng
Hoài mong gặp gỡ tình vương vấn
Kỷ niệm đong đầy chẳng trống không./.

TXS 15/02/2017

HƯƠNG TÌNH CŨ

Có phải em là ngọn gió đông
Mang bao mật ngọt ướp hương nồng
Từng đêm chén rượu say sưa nhớ
Mỗi tối cung đàn thỏa thích trông
Lạc lõng đò duyên chua xót dạ
Chơi vơi bến phận đắng cay lòng
Mười năm ngoảnh lại nghe tình cũ
Kỷ niệm bây giờ đã số không.

DCHL
ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU

Nơi này đã trải sáu Thu-Đông
Một góc Huê viên trụ vững lòng
Thơ họa giao tình còn mải ngóng
Chim tìm phát tuệ vẫn hằng trông
Chân quê giữ nhẫn duyên thêm đẹp
Trí thức gìn khiêm nghĩa lại nồng
Bạn hữu chung niềm xây mái ấm
Đất lành chim đậu có vui không?

BXP 16.2.2017

Dạ Cổ Hoài Lang
16-02-2017, 09:35 PM
ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU

Nơi này đã trải sáu Thu-Đông
Một góc Huê viên trụ vững lòng
Thơ họa giao tình còn mải ngóng
Chim tìm phát tuệ vẫn hằng trông
Chân quê giữ nhẫn duyên thêm đẹp
Trí thức gìn khiêm nghĩa lại nồng
Bạn hữu chung niềm xây mái ấm
Đất lành chim đậu có vui không?

BXP 16.2.2017

ĐẮNG LÒNG

Quả thật là tôi cũng đắng lòng
Khi nhìn phố chợ chẳng còn đông
Nhà xưa để lạnh âm thầm bước
Bến cũ gieo buồn khắc khoải trông
Kẻ thích ra đi tìm muối mặn
Người vui ở lại giữ duyên nồng
Trăm năm cứ vậy tình viên mãn
Bút mực kia nào dám bỏ không.

DCHL

lethanhson
18-02-2017, 04:31 AM
Hồn Thơ


Hồn thơ thấm đượm lắm ai ơi!
Theo cánh chim câu gửi tới người.
Tổ Quốc thanh bình lòng phấn khởi
Gia đình hạnh phúc dạ vui tươi.
Câu ca Ví Dặm nhiều anh hát
Điệu lý Cây Đa lắm chị chơi.
Ngọn gió trong lành vui thổi mãi
Thành Vinh đổi mới dựng xây đời.

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
18-02-2017, 11:36 AM
DĐVNTH mời góp họa bài PHÚT BÌNH YÊN của Dạ Cổ Hoài Lang

4. YÊU THƯƠNG

Yêu thương lẽ sống đã bao đời
Xã hội gia đình chẳng thể vơi
Dạy chữ thầy cô còn nhắc nhở
Nuôi con cha mẹ vẫn vui cười
Ân sâu gửi gắm ngời trăm nẻo
Nghĩa nặng lưu truyền khắp mọi nơi
Hãy để tình thân cùng bạn hữu
Tôn thờ phụ mẫu đạo như lời./.

TXS 18/02/2017

Tran Xuan Sinh
18-02-2017, 12:36 PM
Hồn Thơ

Hồn thơ thấm đượm lắm ai ơi!
Theo cánh chim câu gửi tới người.
Tổ Quốc thanh bình lòng phấn khởi
Gia đình hạnh phúc dạ vui tươi.
Câu ca Ví Dặm nhiều anh hát
Điệu lý Cây Đa lắm chị chơi.
Ngọn gió trong lành vui thổi mãi
Thành Vinh đổi mới dựng xây đời.

Lê Thanh Sơn








NGÀY THƠ BẾN THỦY

Bến Thủy xuân về bạn hữu ơi
Ngày thơ đón nhận biết bao người
Êm đềm nước chảy dòng Lam biếc
Rực rỡ hoa chào sắc nụ tươi
Ví dặm sân đình pha nhạc trỗi
Đưa đò hội quán hát làng chơi
Từng thôn ngõ xóm vui vầy đón
Vũ điệu giao duyên đẹp cuộc đời./.

TXS 18/02/2017

Tran Xuan Sinh
18-02-2017, 03:41 PM
THỤC NỮ và LÃNG TỬ

Thục nữ trồng dâu biết gẩy đàn
Câu trầm tiếng bổng giọng hòa vang
Êm đềm giấc mộng đều thôn bản
Nhã nhặn niềm mê khắp rẻo làng
Nhớ nẻo hương ngời thăm ruộng rẫy
Qua đường ngõ đẹp viếng điền trang
Tình ngân lãng tử thầm mơ ước
Vãn cảnh cùng ai ngắm nguyệt vàng.

Lệ Hà 16-02-2017


NỮ SĨ TÀI HOA

Thơ hòa tiếng sáo với cung đàn
Nữ sĩ tài hoa nổi tiếng vang
Nhả ngọc vần gieo vui phố, bản
Phun châu tứ thả đẹp buôn làng
Ngày ngày với chị say sưa mạng
Tháng tháng cùng anh rộn rã trang
Bạn hữu ba miền đời rực sáng
Xuân về hạnh phúc nở mai vàng.

Quang Chính – 17/02/2017

THẠCH SANH và CÔNG CHÚA

Thạch Sanh lặng lẽ gẩy cung đàn
Công Chúa câm rồi bỗng giọng vang
Cúi lạy cầu cha trong cửa điện
Mừng vui đón bạn giữa trai làng
Âu là luật pháp đà theo đạo
Ắt hẳn ân tình đã mở trang
Sống phải chân thành không oán hận
Lý Thông bạc ác tiệt ngôi vàng./.

TXS 18/02/2017

Tran Xuan Sinh
19-02-2017, 05:57 AM
LỚP HỌC ĐƯỜNG THI

Rủ khách dừng chân chỗ dạy Đường
Nghe nàng thảo luận đã mười thương
Vai gầy chữ thả tưng bừng xóm
Vóc mảnh bài trao rộn rã phường
Gái bản về đây từ mọi ngõ
Trai làng hỏi đó tự ngàn phương
Hè thu tiết chuyển chào sư mẫu
Khấp khởi chiều nay giã biệt trường!

18-02-2017
Huy Thanh

LỚP DẠY THƠ ĐƯỜNG

Nhiều nơi giảng dạy mốt thơ Đường
Cổ Mộ đây này cũng mến thương
Tiến bộ bài hay rời bỏ lỗi
Lìa xa tứ dở hội thêm phường
Bao người bảng gắn ngời hai chữ
Những bạn danh thành đủ bốn phương
Dẫu phải giam cầm không ló mặt
Đều mong tốt nghiệp để ra trường./.

TXS 19/02/2017

HỒNG THOẠI
19-02-2017, 12:12 PM
LỚP DẠY THƠ ĐƯỜNG

Nhiều nơi giảng dạy mốt thơ Đường
Cổ Mộ đây này cũng mến thương
Tiến bộ bài hay rời bỏ lỗi
Lìa xa tứ dở hội thêm phường
Bao người bảng gắn ngời hai chữ
Những bạn danh thành đủ bốn phương
Dẫu phải giam cầm không ló mặt
Đều mong tốt nghiệp để ra trường./.

TXS 19/02/2017


XIN MỜI...
( Hoán vận )

Thầy cô đã nhận gánh trang Đường
Nỡ lặn sâu rồi, chẳng đoái thương!
Cụ Nắng nguyên ngày chăm thổ nhưỡng
Nàng Xuân lắm buổi dạy liên trường
Cho tình chiến hữu đành co lượng
Để bạn văn đàn muốn rẽ phương
Hỏi những nhân tài xin lộ tướng
Mời ra giúp đỡ việc trong phường.
HỒNG THOẠI 19.02.17

Lệ Hà
19-02-2017, 05:13 PM
XUÂN HỒNG

Hoa cười vũ nhịp đón nàng Xuân
Rạng rỡ niềm vui cảnh sắc bừng
Lễ Tết thiền môn người trẩy hội
Quê làng rặng liễu khách dừng chân
Ân tình thuở trước về đêm mộng
Kỉ niệm ngày xưa đến ngõ mừng
Viễn xứ bao mùa nay trở lại
Neo thuyền bến cũ vẹn toàn ân.

Lệ Hà 19-02-2017

Tran Xuan Sinh
19-02-2017, 09:34 PM
BIỂN MIỀN TRUNG



Miền Trung nước đã lại vuông tròn
Mọi chỗ xanh rờn tỉ cá con
Lưới thả mò tôm lòng tĩnh lặng
Buồm căng vỗ sóng dạ an toàn
Trao ngàn ý nguyện tình chung thủy
Gửi vạn câu thề chữ sắt son
Đảo vắng neo thuyền vui nghĩa bạn
Hoài vương nghiệp biển đến tâm mòn.


15-02-2017
Huy Thanh


Trái ấu tròn

Trái ấu khi thương cũng nói tròn
Muôn đời đẹp nhất cũng là con
Trình bày giống vậy nào chu đáo
Phán xét như trên thật bất toàn
Chỉ thấy sơ sài cho đã tốt
Và nhìn liếm lấp báo còn son
Bảy lần uốn lưỡi rồi buông tiếng
Mỗi cái khua môi ... lợi dể mòn.

Vancali 2.15.17


CHIẾC NHẪN

Chiếc nhẫn đeo tay vốn dĩ tròn
Ông bà bố mẹ tặng cho con
Mong cầu hạnh phúc thêm đầy đủ
Khấn nguyện tình yêu được vẹn toàn
Chớ để đen sì màu cốt dạ
Đừng làm vẩn đục ánh vàng son
Khi tâm lệch chỗ thì cong méo
Hãy giữ lòng trong kẻo nó mòn./.

TXS 19/02/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
19-02-2017, 10:37 PM
LỚP HỌC ĐƯỜNG THI

Rủ khách dừng chân chỗ dạy Đường
Nghe nàng thảo luận đã mười thương
Vai gầy chữ thả tưng bừng xóm
Vóc mảnh bài trao rộn rã phường
Gái bản về đây từ mọi ngõ
Trai làng hỏi đó tự ngàn phương
Hè thu tiết chuyển chào sư mẫu
Khấp khởi chiều nay giã biệt trường!

18-02-2017
Huy Thanh

LỚP DẠY THƠ ĐƯỜNG

Nhiều nơi giảng dạy mốt thơ Đường
Cổ Mộ đây này cũng mến thương
Tiến bộ bài hay rời bỏ lỗi
Lìa xa tứ dở hội thêm phường
Bao người bảng gắn ngời hai chữ
Những bạn danh thành đủ bốn phương
Dẫu phải giam cầm không ló mặt
Đều mong tốt nghiệp để ra trường./.

TXS 19/02/2017

XIN MỜI...
( Hoán vận )

Thầy cô đã nhận gánh trang Đường
Nỡ lặn sâu rồi, chẳng đoái thương!
Cụ Nắng nguyên ngày chăm thổ nhưỡng
Nàng Xuân lắm buổi dạy liên trường
Cho tình chiến hữu đành co lượng
Để bạn văn đàn muốn rẽ phương
Hỏi những nhân tài xin lộ tướng
Mời ra giúp đỡ việc trong phường.
HỒNG THOẠI 19.02.17

XỈN

Nhậu xỉn là em hết thấy đường
Làm gì có chuyện nói yêu thương
Gom vài ngõ hẹp thông bao phố
Nhặt mấy lời đau trải khắp phường
Nếu thích thì ca cùng Lý Hải
Hay sầu cứ hát với Thu Phương
Dù cho đạn nổ nghe tành tạch
Vẫn thiếu vài ba khẩu súng trường.

DCHL

Tran Xuan Sinh
20-02-2017, 07:51 AM
XUÂN HỒNG

Hoa cười vũ nhịp đón nàng Xuân
Rạng rỡ niềm vui cảnh sắc bừng
Lễ Tết thiền môn người trẩy hội
Quê làng rặng liễu khách dừng chân
Ân tình thuở trước về đêm mộng
Kỉ niệm ngày xưa đến ngõ mừng
Viễn xứ bao mùa nay trở lại
Neo thuyền bến cũ vẹn toàn ân.

Lệ Hà 19-02-2017

TUỔI XUÂN

Đẹp đẽ cây đời với tuổi xuân
Mình đang trổ nụ sáng tươi bừng
Âm thầm trỗi dậy vươn cành lá
Rộn rã tu rèn sải bước chân
Bạn hữu thân tình thương mến hỏi
Bà con lối ngõ gọi sang mừng
Vàng son một thuở nên gìn giữ
Để mãi khi già đáp lại ân./.

TXS 20/02/2017

Tran Xuan Sinh
20-02-2017, 10:29 AM
Lạ thay

Tết vừa mới hết bao điều lạ
Túi cạn đồng tiền chân rệu rã
Giã biệt làng xưa phải dậm trường
Xa lìa bạn cũ đành đôi ngã
Còn đâu nghĩa đậm với câu thề
Đã vắng tình thân cùng mái lá
Trở lại đô thành cảnh chắt chiu
Việc làm tất bật mồ hôi vã.

Vancali 2.19.17



https://s15.postimg.org/t4gk53ecr/La_thay.jpg



KHÔNG THẤY LẠ

Giỗ tết qua rồi không thấy lạ
Đau mình mỏi gối thân rời rã
Anh em trở lại dõi trăm miền
Bạn hữu quay về theo vạn ngã
Nghiện nét người chui vào mạng ảo
Tìm nơi gió hát ru cành lá
Nhân tình thế thái đã đồi suy
Những chuyến thăm quê thường vội vã./.

TXS 20/02/2017

buixuanphuong09
20-02-2017, 07:57 PM
Nguyên văn bởi vancali96

https://s15.postimg.org/t4gk53ecr/La_thay.jpg

KHÔNG THẤY LẠ

Giỗ tết qua rồi không thấy lạ
Đau mình mỏi gối thân rời rã
Anh em trở lại dõi trăm miền
Bạn hữu quay về theo vạn ngã
Nghiện nét người chui vào mạng ảo
Tìm nơi gió hát ru cành lá
Nhân tình thế thái đã đồi suy
Những chuyến thăm quê thường vội vã./.

TXS 20/02/2017

KHÔNG LẠ

Xuân đến rồi đi nào có lạ
Pháo cười ngô nở sao ròn rã
Gia đình lửa ấm gọi muôn phương
Làng xóm đình vui mời khắp ngả
Tất bật mầm gieo thắm dạ người
Êm đềm lúa trải tươi màu lá
Hương đồng cỏ nội rất thân thương
Chân rẻo vai bền dù gánh vã.

BXP 20.2.2017

buixuanphuong09
20-02-2017, 08:02 PM
Nguyên văn bởi Lệ Hà http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=270956#post270956) XUÂN HỒNG

Hoa cười vũ nhịp đón nàng Xuân
Rạng rỡ niềm vui cảnh sắc bừng
Lễ Tết thiền môn người trẩy hội
Quê làng rặng liễu khách dừng chân
Ân tình thuở trước về đêm mộng
Kỉ niệm ngày xưa đến ngõ mừng
Viễn xứ bao mùa nay trở lại
Neo thuyền bến cũ vẹn toàn ân.

Lệ Hà 19-02-2017
TUỔI XUÂN

Đẹp đẽ cây đời với tuổi xuân
Mình đang trổ nụ sáng tươi bừng
Âm thầm trỗi dậy vươn cành lá
Rộn rã tu rèn sải bước chân
Bạn hữu thân tình thương mến hỏi
Bà con lối ngõ gọi sang mừng
Vàng son một thuở nên gìn giữ
Để mãi khi già đáp lại ân./.

TXS 20/02/2017

TÌNH QUÊ

Én liệng trên tầng hỏi Chúa Xuân
Cớ sao khắp chốn cứ tưng bừng
Thị Mầu hí hởn khoe bầu ngực
Tiểu Kính âm thầm đặt gót chân
Phấp phới cờ thần anh hỉ hả
Xênh xang lễ hội chị vui mừng
Cây đa, giếng nước, sân đình gọi
Những cánh chim trời nhớ nghĩa ân

BXP 20.2.2017

Tran Xuan Sinh
21-02-2017, 07:34 AM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Tho-k92017_zpsawnmgzgq.jpg

HỘI THƠ BẾN THỦY

Mở hội ngày thơ giữa phố phường
Chan hòa cuộc sống của đồng hương
Làng ta dẫu rộng nhiều thôn xóm
Bạn hữu từ xa khắp nẻo đường
Phấn khởi bà con về tụ nghĩa
Reo mừng phụ lão nhớ làm gương
Lòng dân đã quyết đều lo liệu
Bến thủy là đây được rõ tường./.

TXS 21/02/2017
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Tho-k92017_zpsawnmgzgq.jpg

vancali96
21-02-2017, 08:34 AM
Nguyên văn bởi vancali96

https://s15.postimg.org/t4gk53ecr/La_thay.jpg

KHÔNG THẤY LẠ

Giỗ tết qua rồi không thấy lạ
Đau mình mỏi gối thân rời rã
Anh em trở lại dõi trăm miền
Bạn hữu quay về theo vạn ngã
Nghiện nét người chui vào mạng ảo
Tìm nơi gió hát ru cành lá
Nhân tình thế thái đã đồi suy
Những chuyến thăm quê thường vội vã./.

TXS 20/02/2017

KHÔNG LẠ

Xuân đến rồi đi nào có lạ
Pháo cười ngô nở sao ròn rã
Gia đình lửa ấm gọi muôn phương
Làng xóm đình vui mời khắp ngả
Tất bật mầm gieo thắm dạ người
Êm đềm lúa trải tươi màu lá
Hương đồng cỏ nội rất thân thương
Chân rẻo vai bền dù gánh vã.

BXP 20.2.2017

Kỳ lạ

Đời người thay đổi sao kỳ lạ
Lúc mới yêu nhau lòng rộn rã
Chẳng n ệ công hầu bước khắp nơi
Không màng chức vị đi muôn ngã
Ngày qua lắm trẻ sợ hơi chàng
Tháng lại vơi tiền chê nón lá
Tất bật miếng ăn khổ mọi bề
Héo tàn nhan sắc ... nhìn đâm vã

Vanvali 2.10.17

https://s17.postimg.org/xwk328jjj/Ky_la.jpg

Tran Xuan Sinh
21-02-2017, 09:47 AM
HỒN THƠ DẠ CỔ

Dạ Cổ nhà ta nghĩ ý nhiều
Niêm vần ngẫm lại quả là siêu
Từ trên đổ ập như dòng thác
Tự giữa dềnh lên giống thủy triều
Tặng chữ rồng bay đầy kẻ mến
Trao lời phụng múa đủ người yêu
Đàn reo suối nhạc lòng thanh thản
Liễu mộng cò bay đảo gió chiều.

Huy Thanh- 21/02/2017

THẬT LÒNG KHEN

Hà - Thanh Dạ Cổ cũng thơ nhiều
Quả thật ta nhìn dễ thấy siêu
Thác đổ vào sông đầy tựa lũ
Dòng trôi xuống biển mạnh như triều
Thi đàn ngẫm ngợi tưng bừng gửi
Bạn hữu vui vầy thoải mái yêu
Bởi quý anh tài trong xã hội
Mà khen chẳng nỡ nói nuông chiều./.

TXS 21/02/2017

Lệ Hà
21-02-2017, 06:20 PM
BÁNH PHU THÊ

Hai ngày gói được bánh phu thê
Viễn xứ bao năm bậu phải về
Nặng nghĩa tình xưa lòng đắm mộng
Sâu dòng bến cũ dạ say mê
Ra đồng gặt lúa thương ngày hẹn
Xuống bãi mò cua nhớ buổi thề
Lặng lẽ canh trường mơ thỏa ước
Cau trầu cánh phượng ngát hương quê.

Lệ Hà 21-02-2017

Dạ Cổ Hoài Lang
21-02-2017, 09:39 PM
HỒN THƠ DẠ CỔ

Dạ Cổ nhà ta nghĩ ý nhiều
Niêm vần ngẫm lại quả là siêu
Từ trên đổ ập như dòng thác
Tự giữa dềnh lên giống thủy triều
Tặng chữ rồng bay đầy kẻ mến
Trao lời phụng múa đủ người yêu
Đàn reo suối nhạc lòng thanh thản
Liễu mộng cò bay đảo gió chiều.

Huy Thanh- 21/02/2017


THẬT LÒNG KHEN

Hà - Thanh Dạ Cổ cũng thơ nhiều
Quả thật ta nhìn dễ thấy siêu
Thác đổ vào sông đầy tựa lũ
Dòng trôi xuống biển mạnh như triều
Thi đàn ngẫm ngợi tưng bừng gửi
Bạn hữu vui vầy thoải mái yêu
Bởi quý anh tài trong xã hội
Mà khen chẳng nỡ nói nuông chiều./.

TXS 21/02/2017



DẠ CỔ HOÀI LANG

Giao lưu Dạ Cổ biết thêm nhiều
Quả thật thơ Đường bạn rất siêu
Bệnh lỗi nghiêm minh rừng chặn giặc
Vần câu phong phú nước dâng triều
Kiên trì rũa tứ bao người mộ
Nhẫn nại trau từ lắm kẻ yêu
Đương nhiệm Điều hành tim có lửa
Mang muôn ước nguyện gửi Chim Chiều

BXP 21.2.2017


CỐ GẮNG

Quả thật làm thơ phải gắng nhiều
Chưa từng dám nghĩ tứ mình siêu
Trên rừng chợt nhớ đàn rao chữ
Dưới biển vừa nghe gió lộng triều
Tiếp bạn mong hoài câu hạnh phúc
Hầu thầy đợi mãi tiếng thương yêu
Duyên đường vẫn thế chưa tròn nhịp
Bởi luật vần niêm cứ đổi chiều.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
21-02-2017, 11:07 PM
https://s15.postimg.org/t4gk53ecr/La_thay.jpg

KHÔNG THẤY LẠ

Giỗ tết qua rồi không thấy lạ
Đau mình mỏi gối thân rời rã
Anh em trở lại dõi trăm miền
Bạn hữu quay về theo vạn ngã
Nghiện nét người chui vào mạng ảo
Tìm nơi gió hát ru cành lá
Nhân tình thế thái đã đồi suy
Những chuyến thăm quê thường vội vã./.

TXS 20/02/2017

KHÔNG LẠ

Xuân đến rồi đi nào có lạ
Pháo cười ngô nở sao ròn rã
Gia đình lửa ấm gọi muôn phương
Làng xóm đình vui mời khắp ngả
Tất bật mầm gieo thắm dạ người
Êm đềm lúa trải tươi màu lá
Hương đồng cỏ nội rất thân thương
Chân rẻo vai bền dù gánh vã.

BXP 20.2.2017



CŨNG LẠ

Luật trắc chưa quen nhìn cũng lạ
Bên đời mộng mị chừng tan rã
Tưng bừng lúc nhậu đã trời nghiêng
Háo hức khi yêu còn bóng ngã
Nắng dữ thì luôn héo cội cành
Mưa nhiều sẽ lại tươi hoa lá
Bao đêm ngóng đợi mảnh trăng thề
Chẳng thấy nên mình tôi vật vã.

DCHL

Tran Xuan Sinh
22-02-2017, 06:54 AM
BÁNH PHU THÊ

Hai ngày gói được bánh phu thê
Viễn xứ bao năm bậu phải về
Nặng nghĩa tình xưa lòng đắm mộng
Sâu dòng bến cũ dạ say mê
Ra đồng gặt lúa thương ngày hẹn
Xuống bãi mò cua nhớ buổi thề
Lặng lẽ canh trường mơ thỏa ước
Cau trầu cánh phượng ngát hương quê.

Lệ Hà 21-02-2017

LẮM THIẾP THÊ

Đỗ đạt danh thành lắm thiếp thê
Ngày xưa bái tổ võng khiêng về
Anh tài trước cổng bao người đón
Vợ cả sau thềm những kẻ mê
Nhận chức cần lo tròn việc nước
Thăng quan phải giữ trọn câu thề
Hưu rồi trở lại nơi thôn dã
Thoải mái yên bình giữa chốn quê./.

TXS 22/02/2017


http://tranhdaquydep.vn/upload/images/1.Tranh%20phong%20canh%20Viet%20Nam/a.%20Canh%20lang%20que/vinh%20quy%20bai%20to%2002.jpg

vancali96
22-02-2017, 09:03 AM
HỒN THƠ DẠ CỔ

Dạ Cổ nhà ta nghĩ ý nhiều
Niêm vần ngẫm lại quả là siêu
Từ trên đổ ập như dòng thác
Tự giữa dềnh lên giống thủy triều
Tặng chữ rồng bay đầy kẻ mến
Trao lời phụng múa đủ người yêu
Đàn reo suối nhạc lòng thanh thản
Liễu mộng cò bay đảo gió chiều.

Huy Thanh- 21/02/2017

DẠ CỔ HOÀI LANG

Giao lưu Dạ Cổ biết thêm nhiều
Quả thật thơ Đường bạn rất siêu
Bệnh lỗi nghiêm minh rừng chặn giặc
Vần câu phong phú nước dâng triều
Kiên trì rũa tứ bao người mộ
Nhẫn nại trau từ lắm kẻ yêu
Đương nhiệm Điều hành tim có lửa
Mang muôn ước nguyện gửi Chim Chiều

BXP 21.2.2017


]CỐ GẮNG

Quả thật làm thơ phải gắng nhiều
Chưa từng dám nghĩ tứ mình siêu
Trên rừng chợt nhớ đàn rao chữ
Dưới biển vừa nghe gió lộng triều
Tiếp bạn mong hoài câu hạnh phúc
Hầu thầy đợi mãi tiếng thương yêu
Duyên đường vẫn thế chưa tròn nhịp
Bởi luật vần niêm cứ đổi chiều.

DCHL

Cao siêu

Cổ Mộ bao lâu chữ luyện nhiều
Nên giờ Bác Phượng ý cao siêu
Sắc huyền mấy dấu lời căng gió
Hỏi ngã vài câu nước nổi triều
Để Kẻ quê nhà mơ áo cưới
Cho người đất khách mộng tình yêu
Đào Viên kiến thức thầy trau chuốc
Xuống núi hồi hương ... dưới nắng chiều

Vancali 2.21.17

https://s9.postimg.org/s0m0kwba7/Cao_sieu.jpg

Tran Xuan Sinh
22-02-2017, 09:05 AM
HỎI THĂM


Lâu rồi hổng gặp sếp Hoàng Giao
Giục tớ mau mau kiếm hỏi chào
Chẳng lẽ cô đà toan chuyện cáo?
Hay là chị đã hết lời trao?
Thương người bạn nữ đầy xông xáo
Nhớ những bài thơ đẫm ngọt ngào
Chốn cũ vườn xưa chờ gót dạo
Mong rằng bút lực mãi hoài cao.


HỒNG THOẠI 21.02.17


TRỞ LẠI


Sắp ngủ nhưng mà thích xã giao
Trong đêm Dạ Cổ lén sang chào
Dường như cuộc sống nhiều khi rộn
Mới phải duyên tình ít buổi trao
Rượu nhạt còn nguyên chim cút nướng
Trà suông có sẵn bịch me ngào
Lâu rồi xướng họa từng dang dở
Trở lại thơ rồi sẽ vút cao.


DCHL


MONG RẰNG…

Soạn sửa ăn mừng lễ kết giao
Mà sao bạn trốn chẳng ra chào
Âu là trải việc nên người xáo
Ắt hẳn lo chồng dẫu vợ trao
Gửi gắm vào phây nào dễ xạo
Vui vầy tới mạng vẫn thơm ngào
Bài thơ đã lắm trên miền ảo
Bút lực xem chừng mãi đỉnh cao./.

TXS 22/02/2017

buixuanphuong09
22-02-2017, 07:48 PM
BÁNH PHU THÊ

Hai ngày gói được bánh phu thê
Viễn xứ bao năm bậu phải về
Nặng nghĩa tình xưa lòng đắm mộng
Sâu dòng bến cũ dạ say mê
Ra đồng gặt lúa thương ngày hẹn
Xuống bãi mò cua nhớ buổi thề
Lặng lẽ canh trường mơ thỏa ước
Cau trầu cánh phượng ngát hương quê.

Lệ Hà 21-02-2017
LẮM THIẾP THÊ

Đỗ đạt danh thành lắm thiếp thê
Ngày xưa bái tổ võng khiêng về
Anh tài trước cổng bao người đón
Vợ cả sau thềm những kẻ mê
Nhận chức cần lo tròn việc nước
Thăng quan phải giữ trọn câu thề
Hưu rồi trở lại nơi thôn dã
Thoải mái yên bình giữa chốn quê./.

TXS 22/02/2017

NỖI RIÊNG

Nỗi buồn lỡ dở cứ lê thê
Dẫu biết rằng em chẳng trở về
Hoa gửi trăm trang lòng vẫn ước
Chim tìm vạn loại trí còn mê
Hương tình thuở ấy giờ tan nguyện
Giọt nghĩa ngày nay đã vẹn thề
Mõ cốc chuông ngân phiền não đoạn
Thân già giữ trọn nét chân quê

BXP 22.2.2017

buixuanphuong09
22-02-2017, 08:08 PM
GIÀ CÒN THAM

Mặc cái thân già khó chẳng ngơi
Chữ nho muốn hiểu … quyết tâm rồi
Một giờ vào mạng theo hoài nét (chữ)
Hai buổi ra bàn viết xả hơi
Thi Hữu hòa thơ vui nghĩa bạn
Đào Viên tập Hán sướng tình đời
Con đường mở tuệ còn khao khát
Khi “Quỷ vô thường” đón mới thôi.

BXP 21.2.2017

HỔNG CHỊU NGƠI

Ngắm lão trông già hổng chịu ngơi
Ngày xưa vẫy lượn tít xa rồi
Niềm mê Lục bát chưa tàn ngõ
Nẻo mộng thi Đường sắp mãn hơi
Bởi nghĩa ân tình luôn quý bạn
Vì thơ cuộc sống mãi yêu đời
Tung hoành vạn hướng tâm mòn mỏi
Rệu rã thu về nẻo đến thôi.

Ngàn Hoa 22.02.2017

LẼ NÀO THÔI?

Tuổi già trí nhão cũng cần ngơi
Chót nỗi lò kia nhóm lửa rồi
Tiếng Hán trau âm dù khản giọng
Lò Đường lọc sạn dẫu tàn hơi
Chim tìm đã đủ … yên duyên blog
Hoa góp vừa xong thỏa trí đời
Thắp sáng niềm tin, tăng nghị lực
Tim đầy nhiệt huyết lẽ nào thôi.

BXP 22.2.2017

Dạ Cổ Hoài Lang
22-02-2017, 10:42 PM
BÁNH PHU THÊ

Hai ngày gói được bánh phu thê
Viễn xứ bao năm bậu phải về
Nặng nghĩa tình xưa lòng đắm mộng
Sâu dòng bến cũ dạ say mê
Ra đồng gặt lúa thương ngày hẹn
Xuống bãi mò cua nhớ buổi thề
Lặng lẽ canh trường mơ thỏa ước
Cau trầu cánh phượng ngát hương quê.

Lệ Hà 21-02-2017

LẮM THIẾP THÊ

Đỗ đạt danh thành lắm thiếp thê
Ngày xưa bái tổ võng khiêng về
Anh tài trước cổng bao người đón
Vợ cả sau thềm những kẻ mê
Nhận chức cần lo tròn việc nước
Thăng quan phải giữ trọn câu thề
Hưu rồi trở lại nơi thôn dã
Thoải mái yên bình giữa chốn quê./.

TXS 22/02/2017

NỖI RIÊNG

Nỗi buồn lỡ dở cứ lê thê
Dẫu biết rằng em chẳng trở về
Hoa gửi trăm trang lòng vẫn ước
Chim tìm vạn loại trí còn mê
Hương tình thuở ấy giờ tan nguyện
Giọt nghĩa ngày nay đã vẹn thề
Mõ cốc chuông ngân phiền não đoạn
Thân già giữ trọn nét chân quê

BXP 22.2.2017

CHIỀU QUÊ

Bây giờ xã hội cấm đa thê
Một vợ yêu thương hãy đón về
Bếp lửa khơi nguồn duyên đã thích
Ngôi nhà dưỡng sức phận còn mê
Đơn sơ đọt bí dìu câu hẹn
Giản dị râu tôm vẫy tiếng thề
Ánh mắt trao người lưu luyến mãi
Tâm hồn trải rộng khắp chiều quê.

DCHL

hoanggiao
22-02-2017, 11:56 PM
18. XUÂN

Rộn rã tưng bừng đất nước yêu
Ngày vui hội ngộ thắm mây chiều
Con cười bạn đợi xem hoa tết
Mẹ hát cha ngồi thổi sáo tiêu
Vạn chốn theo nhau về chảy hội
Ngàn hoa mở cánh gợi bao điều
Mùa xuân nối những tình thân ái
Ước nguyện con người mỗi phút siêu

Hoàng Giao
22/2/2017

vancali96
23-02-2017, 08:37 AM
[MUOTE=buixuanphuong09;271156]Nguyên văn bởi Lệ Hà http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=271063#post271063) BÁNH PHU THÊ

Hai ngày gói được bánh phu thê
Viễn xứ bao năm bậu phải về
Nặng nghĩa tình xưa lòng đắm mộng
Sâu dòng bến cũ dạ say mê
Ra đồng gặt lúa thương ngày hẹn
Xuống bãi mò cua nhớ buổi thề
Lặng lẽ canh trường mơ thỏa ước
Cau trầu cánh phượng ngát hương quê.

Lệ Hà 21-02-2017
LẮM THIẾP THÊ

Đỗ đạt danh thành lắm thiếp thê
Ngày xưa bái tổ võng khiêng về
Anh tài trước cổng bao người đón
Vợ cả sau thềm những kẻ mê
Nhận chức cần lo tròn việc nước
Thăng quan phải giữ trọn câu thề
Hưu rồi trở lại nơi thôn dã
Thoải mái yên bình giữa chốn quê./.

TXS 22/02/2017

NỖI RIÊNG

Nỗi buồn lỡ dở cứ lê thê
Dẫu biết rằng em chẳng trở về
Hoa gửi trăm trang lòng vẫn ước
Chim tìm vạn loại trí còn mê
Hương tình thuở ấy giờ tan nguyện
Giọt nghĩa ngày nay đã vẹn thề
Mõ cốc chuông ngân phiền não đoạn
Thân già giữ trọn nét chân quê

BXP 22.2.2017[/QUOTE]

Mẹ Quê

Nỗi nhớ đêm dài rất thảm thê
Thuyền chơi viễn xứ vẫn chưa về
Vàng son để dạ hoài ham muốn
Nhung gấm nên lòng cứ mãi mê
Bến cũ còn mơ lời biển hẹn
Người xưa có luyến ánh trăng thề
Sao đành quên cả ngày tao ngộ
Đã mấy xuân rồi ... bỏ mẹ quê ?

Vancali 2.22.17

Lệ Hà
23-02-2017, 11:41 AM
RẪY CHUỐI BÊN ĐỒI

Màu xanh mát rộng phủ bên đồi
Cảnh vật êm đềm quyến rũ tôi
Vẫy bạn cành tươi xòe lắm vẻ
Đan buồng quả mọng xếp nhiều ngôi
Trông vàng nuốt trọn nhờ hương thoảng
Ngắm ửng nhìn ngon đẫm vị mời
Rẫy chuối nhà ai mà tuyệt nhỉ
Không người chẳng dám…nghĩ thèm thôi.

Lệ Hà 23-02-2017

buixuanphuong09
23-02-2017, 07:26 PM
RẪY CHUỐI BÊN ĐỒI

Màu xanh mát rộng phủ bên đồi
Cảnh vật êm đềm quyến rũ tôi
Vẫy bạn cành tươi xòe lắm vẻ
Đan buồng quả mọng xếp nhiều ngôi
Trông vàng nuốt tuyệt nhờ hương thoảng
Ngắm ửng nhìn ngon đẫm vị mời
Rẫy chuối nhà ai mà tuyệt nhỉ
Không người chẳng dám…nghĩ thèm thôi.

Lệ Hà 23-02-2017

HOÀI NIỆM

Bỏng rát bàn tay cuốc hố đồi
Đất cằn sỏi đá nhói lòng tôi
Bạch đàn thuở nọ còn bền gốc
Mái lá bây giờ đã đẹp ngôi
Bát ngát rừng xanh nào kẻ gọi
Mênh mang núi thẳm chẳng ai mời
Tấm thân bệnh tật tan hoài bão
Ghi lại đôi dòng kỷ niệm thôi!

BXP 23.2.2017

Tran Xuan Sinh
23-02-2017, 09:41 PM
RẪY CHUỐI BÊN ĐỒI

Màu xanh mát rộng phủ bên đồi
Cảnh vật êm đềm quyến rũ tôi
Vẫy bạn cành tươi xòe lắm vẻ
Đan buồng quả mọng xếp nhiều ngôi
Trông vàng nuốt tuyệt nhờ hương thoảng
Ngắm ửng nhìn ngon đẫm vị mời
Rẫy chuối nhà ai mà tuyệt nhỉ
Không người chẳng dám…nghĩ thèm thôi.

Lệ Hà 23-02-2017

HOÀI NIỆM

Bỏng rát bàn tay cuốc hố đồi
Đất cằn sỏi đá nhói lòng tôi
Bạch đàn thuở nọ còn bền gốc
Mái lá bây giờ đã đẹp ngôi
Bát ngát rừng xanh nào kẻ gọi
Mênh mang núi thẳm chẳng ai mời
Tấm thân bệnh tật tan hoài bão
Ghi lại đôi dòng kỷ niệm thôi!

BXP 23.2.2017


BÃI DỨA TẬN ĐỒI

Bãi dứa trồng lâu ở tận đồi
Sau lùm rẫy chuối cạnh nhà tôi
Bông tròn chọc thẳng hoa chào nắng
Gốc đủ vươn dài rễ đậu ngôi
Quả đó e rằng đang giữ chọn
Quà đây ắt hẳn sẽ dâng mời
Rừng xưa đã được thay màu mới
Cuộc sống dân mình đổi dễ thôi./.

TXS 23/02/2017

vancali96
23-02-2017, 09:45 PM
Bác Xuân Sinh

Đôi hàng giới Thiệu bác Xuân Sinh
Tiến sĩ, nhà thơ của xứ mình
Lúc trẻ " véc tơ " lời rất tỏ
Khi già " hàm số " nét hoài xinh
Bao năm mến vợ ôi tròn nghĩa
Một thuở thương con rất chí tình
Thất thập nhưng người nom khỏe mạnh
Tinh thần sáng suốt mắt còn tinh

Vancali2.23.17

https://s3.postimg.org/8jprcwmeb/Bac_Xuan_Sinh.jpg

Ngan Hoa
24-02-2017, 06:47 AM
TRUY TÌM

Hồng nhi cạn chén lão râu dài
Đến ngõ truy tìm, quả thật may
Đỉnh Quyết bồi châu nhiều nữ kiệt
Dòng Lam nổi ngọc lắm trai tài
Lòng son bấy thuở nhờ trung thực
Nghĩa thắm bao đời cậy thẳng ngay
Kỉ niệm về thăm chàng Tiến sĩ
Ngời sương gió quyện đẫm hương lài.

Ngàn Hoa 24.02.2017

Tran Xuan Sinh
24-02-2017, 09:30 AM
Trăng khuya

Xào xạc ngoài hiên ngỡ tiếng hài
Chao lòng rộn rã nghĩ về ai
Thương hoài giọng nói lời trau chuốt
Nhớ đến vần thơ chữ gọt mài
Dạo ấy bên đồi chung nhịp bước
Hôm nào góc phố sánh kề vai
Người đi mấy độ rừng thay lá
Ngắm ánh trăng khuya lệ ngắn dài

Vancali 96



https://s31.postimg.org/q0s08lb2j/Trang_khuya.jpg



CÓ VIỆC LÀM ĂN

Nàng Van diễn kịch ngỡ danh hài
Điệu bộ thân hình chẳng giống ai
Tối ngủ băn khoăn nhiều buổi luyện
Ngày suy nghĩ ngợi lắm công mài
Thi nhân vẫn muốn bài đăng mạng
Nghệ sĩ luôn tìm mốt nhập vai
Dẫu biết làm ăn đâu được dễ
Mừng vui bạn có việc lâu dài./.

TXS 24/02/2017

Tran Xuan Sinh
24-02-2017, 10:24 AM
Bác Xuân Sinh



Đôi hàng giới Thiệu bác Xuân Sinh
Tiến sĩ, nhà thơ của xứ mình
Lúc trẻ "véc tơ" lời rất tỏ
Khi già "hàm số" nét hoài xinh
Bao năm mến vợ ôi tròn nghĩa
Một thuở thương con rất chí tình
Thất thập nhưng người nom khỏe mạnh
Tinh thần sáng suốt mắt còn tinh.


Vancali2.23.17


https://s3.postimg.org/8jprcwmeb/Bac_Xuan_Sinh.jpg


TỚ BẢO NÀY

Tớ bảo nghe này cái lão Sinh
Nhà thơ, Tiến sĩ chỉ cho mình
Điều hành việc nhỏ còn hay dở
Giảng dạy công nhiều chẳng đẹp xinh
Học vị vì cha đời nặng nghĩa
Hàm ngôi bởi lẽ vợ sâu tình
Về hưu thoải mái lương tiền đủ
Khổ quá râu dài đã cạo tinh./.

TXS 24/02/2017

Tran Xuan Sinh
24-02-2017, 04:23 PM
TRUY TÌM

Hồng nhi cạn chén lão râu dài
Đến ngõ truy tìm, quả thật may
Đỉnh Quyết bồi châu nhiều nữ kiệt
Dòng Lam nổi ngọc lắm trai tài
Lòng son bấy thuở nhờ trung thực
Nghĩa thắm bao đời cậy thẳng ngay
Kỉ niệm về thăm chàng Tiến sĩ
Ngời sương gió quyện đẫm hương lài.

Ngàn Hoa 24.02.2017

LÃO ĐÃ CẠO RÂU

Lão cạo chòm râu bởi quá dài
Mong rằng trẻ lại lấy điều may
Truy tìm vốn chữ nhìn chưa tỏ
Soạn chữa bài thơ thấy nỏ tài
Vẫn muốn thi đàn đăng chuyện hẳn
Còn trông bạn hữu góp lời ngay
Đầu nay bạc trắng vì chơi nhởi
Rượu đỏ trà thơm đã ướp lài./.

TXS 24/02/2017

buixuanphuong09
24-02-2017, 08:02 PM
https://s3.postimg.org/8jprcwmeb/Bac_Xuan_Sinh.jpg
TỚ BẢO NÀY

Tớ bảo nghe này cái lão Sinh
Nhà thơ, Tiến sĩ chỉ cho mình
Điều hành việc nhỏ còn hay dở
Giảng dạy công nhiều chẳng đẹp xinh
Học vị vì cha đời nặng nghĩa
Hàm ngôi bởi lẽ vợ sâu tình
Về hưu thoải mái lương tiền đủ
Khổ quá râu dài đã cạo tinh./.

TXS 24/02/2017

BÁC XUÂN SINH

Thích thú khi là bạn cụ Sinh
Phu nhân Tùng Ảnh gốc quê mình
Nhà thơ vóc lớn nhìn thêm đẹp
Tiến sĩ râu dài ngắm lại xinh
Họa xướng câu vần lời nặng nghĩa
Giao lưu bạn hữu ý chân tình
Cuối đời tỉnh thức quy y Phật
Pháp vị vào lòng nhục nhãn* tinh.

BXP 24.2.2017

* Nhục nhãn là tầng đầu của ngũ nhãn. Chúng ta còn là phàm phu, dù thông tuệ cũng chưa đạt được tầng 2 : Thiên nhãn. Vì vậy tôi dùng “nhục nhãn”, con mắt của người nhưng nhờ thấm Pháp vị mà được tinh tường.

vancali96
24-02-2017, 08:04 PM
https://s31.postimg.org/q0s08lb2j/Trang_khuya.jpg

CÓ VIỆC LÀM ĂN

Nàng Van diễn kịch ngỡ danh hài
Điệu bộ thân hình chẳng giống ai
Tối ngủ băn khoăn nhiều buổi luyện
Ngày suy nghĩ ngợi lắm công mài
Thi nhân vẫn muốn bài đăng mạng
Nghệ sĩ luôn tìm mốt nhập vai
Dẫu biết làm ăn đâu được dễ
Mừng vui bạn có việc lâu dài./.

TXS 24/02/2017

Mất hài

Bởi gặp đường trơn lạc mất hài
Đôi hàng thảo vội gởi về ai
Tìm ra trả lại đừng vùi dập
Bắt được cho xin chớ giũa mài
Nghĩa đáp trên đồi dìu gót ngọc
Ơn đền dưới biển sánh bờ vai
Cầu trời phù hộ ra manh mối
Để khỏi màng đêm tiếng thở dài

Vancali 2.24.17

https://s15.postimg.org/vvea8t5vv/Mat_hai.jpg

buixuanphuong09
24-02-2017, 08:25 PM
Nguyên văn bởi Ngan Hoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=271265#post271265) TRUY TÌM

Hồng nhi cạn chén lão râu dài
Đến ngõ truy tìm, quả thật may
Đỉnh Quyết bồi châu nhiều nữ kiệt
Dòng Lam nổi ngọc lắm trai tài
Lòng son bấy thuở nhờ trung thực
Nghĩa thắm bao đời cậy thẳng ngay
Kỉ niệm về thăm chàng Tiến sĩ
Ngời sương gió quyện đẫm hương lài.

Ngàn Hoa 24.02.2017

LÃO ĐÃ CẠO RÂU

Lão cạo chòm râu bởi quá dài
Mong rằng trẻ lại lấy điều may
Truy tìm vốn chữ nhìn chưa tỏ
Soạn chữa bài thơ thấy nỏ tài
Vẫn muốn thi đàn đăng chuyện hẳn
Còn trông bạn hữu góp lời ngay
Đầu nay bạc trắng vì chơi nhởi
Rượu đỏ trà thơm đã ướp lài./.

TXS 24/02/2017

NGÀN HOA

Cô bé Ngàn Hoa sải bước dài
Hương lòng phơi phới gió heo may
Tìm chàng Tiến sỹ đầu nhiều tuệ
Gặp lão nhà quê bụng ít tài
Hỉ hả theo đường ra tiếp gấp
Bàng hoàng rẽ nẻo vội chuồn ngay
Ông già ngờ nghệch chui lều nghỉ
Lẩm bẩm lo cho một đóa lài.

BXP 24.2.2017

buixuanphuong09
24-02-2017, 08:31 PM
HỔNG THÈM NGƠI

Không màng vợ nói hổng thèm ngơi
Luận ngữ Đường thi viết chửa rồi
Rộn rã lòng vui dù mỏi gối
Êm đềm dạ sướng dẫu mòn hơi
Ngày trôi mãn việc xong trần thế
Buổi lại tàn thu thấu lẽ đời
Thượng uyển vào chơi vườn lắm ngõ
Quy về bến mộng cũng thường thôi.

Ngàn Hoa 24.02.2017

KHÁT HỌC

Khát học nên già chửa chịu ngơi
Vẫn ham hiểu biết lại luôn rồi*
Duyên gieo nhờ bạn đang thêm sức
Nghiệp chuyển ơn thầy đã tiếp hơi
Tiếng mõ Di Đà khơi tỉnh trí
Lời kinh Bát Nhã xả mê đời
Buông hơn bỏ phải vâng lời dạy
“Gương sáng hàm dung”** nó vậy thôi.

BXP 21.2.2017

* Rồi : nhàn rỗi – tiếng cổ nay ít dùng. Trong lời nói quê tôi vẫn thường dùng, nhưng trong văn chương ít dùng.
** Tâm ta như cái gương, nó vẫn sáng từ trước, bị bụi tham si, phiền não che mờ, nay lau sạch bụi, tức là xả hết tham si, phiền não thì gương tâm lại sáng, nó có thể hàm dung xum la vạn tượng trong đó.

vancali96
24-02-2017, 09:35 PM
https://s3.postimg.org/8jprcwmeb/Bac_Xuan_Sinh.jpg
TỚ BẢO NÀY

Tớ bảo nghe này cái lão Sinh
Nhà thơ, Tiến sĩ chỉ cho mình
Điều hành việc nhỏ còn hay dở
Giảng dạy công nhiều chẳng đẹp xinh
Học vị vì cha đời nặng nghĩa
Hàm ngôi bởi lẽ vợ sâu tình
Về hưu thoải mái lương tiền đủ
Khổ quá râu dài đã cạo tinh./.

TXS 24/02/2017

BÁC XUÂN SINH

Thích thú khi là bạn cụ Sinh
Phu nhân Tùng Ảnh gốc quê mình
Nhà thơ vóc lớn nhìn thêm đẹp
Tiến sĩ râu dài ngắm lại xinh
Họa xướng câu vần lời nặng nghĩa
Giao lưu bạn hữu ý chân tình
Cuối đời tỉnh thức quy y Phật
Pháp vị vào lòng nhục nhãn* tinh.

BXP 24.2.2017


[COLOR="darkred"]Ơn Đời

Ơn đời biết được bút thầy Sinh
Xướng họa cùng nhau với bọn mình
Học hỏi điều hay lời sáng đẹp
Giao hòa lẽ phải chữ hồng xinh
Đâu ngờ tuổi hạc đầy thân ái
Biết được ngày hưu rất mộng tình
Chúc Bác bình an tràn sức khỏe
Sao trời bấm quẻ giãi “ chiêm tinh “

Vancali 2.24.17

https://s3.postimg.org/a6a9f8yb7/On_doi.jpg

Tran Xuan Sinh
25-02-2017, 09:20 AM
CHƠI THƠ



Cảm mến anh Đường nên tớ say
Say thơ sớm tối mở trang bày
Bày ra ý thích cho Rồng lượn
Lượn tới câu mừng để Én bay
Bay khắp làng faay tìm Hổ chạy
Chạy quanh xóm lá lựa Beo cày
Cày lên tứ tuyệt cày không chán
Chán sửa bài vui lỗi bệnh đầy.


Huề Nguyễn
23/2/2017


SAY THƠ

Thơ Huề tuyệt tác để người say
Say khướt cho nên phải giải bày
Bày những vần câu mời xướng họa
Họa từng chữ nghĩa thả vờn bay
Bay về ngõ xóm trên đường chạy
Chạy tới đồng chiêm giữa luống cày
Cày xới trồng hoa hồng tặng bạn
Bạn thân hãy nhận trái tim đầy./.

TXS 25/02/2017

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-02-2017, 11:24 AM
TRÁNG SĨ

Lẵng lặng tay cầm múa đoản đao
Vòng quanh quả rụng lá bay ào
Vung quyền chặn gió câu chờ trải
Thả cước tung cành chữ đợi trao
Mãi hát say tình mong vượt biển
Hoài mơ đắm nghĩa mộng qua Lào
Chân trời góc bể ta thề nguyện
Tráng sĩ phiêu bồng bạn tỉ sao.

Huy Thanh 25-02-2017



LỰC SĨ


Lắm buổi nghi mình mắc bệnh "đao"
Lời thơ chửa ngấm đã trôi ào
Gồng lên mạnh mẽ so vần gửi
Giữ lại vui vầy thử ý trao
Mẩu giỡn sơ sài trêu cậu Mán
Niềm vui dí dỏm tặng em Lào
Bài đăng chợt thấy mình ... hơi khỏe
Thấy vậy nhưng mà cũng hổng sao!


KIỀN ĐỨC - 25/02/17

Tran Xuan Sinh
25-02-2017, 02:56 PM
BÁC XUÂN SINH

Thích thú khi là bạn cụ Sinh
Phu nhân Tùng Ảnh gốc quê mình
Nhà thơ vóc lớn nhìn thêm đẹp
Tiến sĩ râu dài ngắm lại xinh
Họa xướng câu vần lời nặng nghĩa
Giao lưu bạn hữu ý chân tình
Cuối đời tỉnh thức quy y Phật
Pháp vị vào lòng nhục nhãn* tinh.

BXP 24.2.2017

Ơn Đời

Ơn đời biết được bút thầy Sinh
Xướng họa cùng nhau với bọn mình
Học hỏi điều hay lời sáng đẹp
Giao hòa lẽ phải chữ hồng xinh
Đâu ngờ tuổi hạc đầy thân ái
Biết được ngày hưu rất mộng tình
Chúc Bác bình an tràn sức khỏe
Sao trời bấm quẻ giãi “chiêm tinh“

Vancali 2.24.17

https://s3.postimg.org/a6a9f8yb7/On_doi.jpg

CẢM ĐỘNG

Cảm động bao người kết bạn Sinh
Mùa Đông vẫn thấy ấm thân mình
Nàng khen tóc trắng nhìn thêm đẹp
Cháu bảo rầu dài cạo mất xinh
Dẫu biết còn nghe nhiều tội lỗi
Mà hay cũng hiểu đậm ân tình
Trong đời dễ có ai hoàn chỉnh
Bụi bậm lau chùi rũ sạch tinh./.

TXS 25/02/2017

Tran Xuan Sinh
25-02-2017, 04:02 PM
TRÁNG SĨ

Lẵng lặng tay cầm múa đoản đao
Vòng quanh quả rụng lá bay ào
Vung quyền chặn gió câu chờ trải
Thả cước tung cành chữ đợi trao
Mãi hát say tình mong vượt biển
Hoài mơ đắm nghĩa mộng qua Lào
Chân trời góc bể ta thề nguyện
Tráng sĩ phiêu bồng bạn tỉ sao.

Huy Thanh 25-02-2017

LỰC SĨ

Lắm buổi nghi mình mắc bệnh "đao"
Lời thơ chửa ngấm đã trôi ào
Gồng lên mạnh mẽ so vần gửi
Giữ lại vui vầy thử ý trao
Mẩu giỡn sơ sài trêu cậu Mán
Niềm vui dí dỏm tặng em Lào
Bài đăng chợt thấy mình ... hơi khỏe
Thấy vậy nhưng mà cũng hổng sao!

KIỀN ĐỨC - 25/02/17



NHÀ NÔNG

Ra vườn cuốc cỏ đặng trồng đao
Để trữ ngày ba đói chạy ào
Lại nữa giao hòa ân tứ trải
Tha hồ sử dụng gói quà trao
Thân tình sướng khổ gieo mầm Đạo
Hữu nghị buồn vui giúp bản Lào
Ruộng rẫy nhà nông còn của lắm
Đâu cần mỹ vị với hàm sao./.

TXS 25/02/2017

buixuanphuong09
25-02-2017, 07:18 PM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=271302#post271302) BÁC XUÂN SINH

Thích thú khi là bạn cụ Sinh
Phu nhân Tùng Ảnh gốc quê mình
Nhà thơ vóc lớn nhìn thêm đẹp
Tiến sĩ râu dài ngắm lại xinh
Họa xướng câu vần lời nặng nghĩa
Giao lưu bạn hữu ý chân tình
Cuối đời tỉnh thức quy y Phật
Pháp vị vào lòng nhục nhãn* tinh.

BXP 24.2.2017

Ơn Đời

Ơn đời biết được bút thầy Sinh
Xướng họa cùng nhau với bọn mình
Học hỏi điều hay lời sáng đẹp
Giao hòa lẽ phải chữ hồng xinh
Đâu ngờ tuổi hạc đầy thân ái
Biết được ngày hưu rất mộng tình
Chúc Bác bình an tràn sức khỏe
Sao trời bấm quẻ giãi “chiêm tinh“

Vancali 2.24.17

https://s3.postimg.org/a6a9f8yb7/On_doi.jpg


CẢM ĐỘNG

Cảm động bao người kết bạn Sinh
Mùa Đông vẫn thấy ấm thân mình
Nàng khen tóc trắng nhìn thêm đẹp
Cháu bảo rầu dài cạo mất xinh
Dẫu biết còn nghe nhiều tội lỗi
Mà hay cũng hiểu đậm ân tình
Trong đời dễ có ai hoàn chỉnh
Bụi bậm lau chùi rũ sạch tinh./.

TXS 25/02/2017

CỤNG LY

Vui mừng kết bạn với “ngài” Sinh
Múa bút cùng nhau thật hết mình
Gửi khúc Đường thi từ vẫn đẹp
Trao vần Lục bát tứ càng xinh
Thân già xướng họa còn sâu nghĩa
Mạng ảo giao lưu lại nặng tình
Hãy cụng ly này tăng lực nhé
Tam sà hổ cốt mắt thêm tinh.

BXP 25.2.2017

buixuanphuong09
25-02-2017, 07:23 PM
https://s31.postimg.org/q0s08lb2j/Trang_khuya.jpg

CÓ VIỆC LÀM ĂN

Nàng Van diễn kịch ngỡ danh hài
Điệu bộ thân hình chẳng giống ai
Tối ngủ băn khoăn nhiều buổi luyện
Ngày suy nghĩ ngợi lắm công mài
Thi nhân vẫn muốn bài đăng mạng
Nghệ sĩ luôn tìm mốt nhập vai
Dẫu biết làm ăn đâu được dễ
Mừng vui bạn có việc lâu dài./.

TXS 24/02/2017

Mất hài

Bởi gặp đường trơn lạc mất hài
Đôi hàng thảo vội gởi về ai
Tìm ra trả lại đừng vùi dập
Bắt được cho xin chớ giũa mài
Nghĩa đáp trên đồi dìu gót ngọc
Ơn đền dưới biển sánh bờ vai
Cầu trời phù hộ ra manh mối
Để khỏi màng đêm tiếng thở dài

Vancali 2.24.17

https://s15.postimg.org/vvea8t5vv/Mat_hai.jpg
DUYÊN HÀI

Van Ca dò dẫm cố tìm hài
Quãng vắng canh trường biết hỏi ai
Có phải quan ghìm con được ướm?
Hay chăng Cám dấu mẹ đem mài?
Vua yêu hạ chỉ cho nhiều lộc
Hậu thích ban lời diễn lắm vai
Một chiếc “giầy cườm” ra lắm quả
Hồn mơ trí tưởng suốt đêm dài.

BXP 25.2.2017

buixuanphuong09
25-02-2017, 07:31 PM
TRÁNG SĨ

Lẵng lặng tay cầm múa đoản đao
Vòng quanh quả rụng lá bay ào
Vung quyền chặn gió câu chờ trải
Thả cước tung cành chữ đợi trao
Mãi hát say tình mong vượt biển
Hoài mơ đắm nghĩa mộng qua Lào
Chân trời góc bể ta thề nguyện
Tráng sĩ phiêu bồng bạn tỉ sao.

Huy Thanh 25-02-2017

THƯ HÙNG HỢP BÍCH

Thư hùng hợp bích cử đôi đao
Cứ tưởng cuồng phong lá rụng ào
Đàn cá nương đầm ngoi nước quẫy
Hoa đài chắt nhựa níu cành trao
Nồng say nụ Hạ thây mưa Bắc
Đắm đuối hương Thu mặc gió Lào
Độc cước song phi nào khác biệt
Chuyện này … xin chớ hỏi vì sao?

BXP 25.2.2017

buixuanphuong09
25-02-2017, 07:46 PM
VẪN MỘNG

Vẫn mộng thi đàn thủa kết giao
Giờ đây mới rảnh vội ra chào
Ôm đàn Dạ Cổ phiêu diêu hát
Gánh luật Van Cà rạng rỡ trao
Thanh Nguyệt Lệ Hà khơi lửa đốt
Trần Sinh Hồng Thoại ủ men ngào
Nghe lòng cảm động tâm tình nhủ
Nhớ bạn mau về chẳng ước cao

Hoàng Giao23/2/2017

QUÊN LÃO QUÊ RỒI!

Quên lão quê rồi, hỡi ả Giao
Gặp nhau tránh mặt chẳng thèm chào
Đường thi cạn ý không buồn gửi
Lục bát teo vần nỏ dám trao
Biết lỗi chan đầy nên gắng luyện
Hay câu rời rạc phải kiên ngào
Ba chân lập cập sang đùa tý
Đối với anh già chớ cống cao!

BXP 25.2.2017

Tran Xuan Sinh
26-02-2017, 06:39 AM
NGẪM

Ừ nhỉ ngỡ ngàng chớm bẩy mươi
Đinh ninh vẹn đủ nghĩa tình đời
Đường mây gắng gỏi hưu viên mãn
Trí hạnh tu trì lộc chẳng vơi
Tự nhủ tâm rèn trong, mọi lúc
Hằng khuyên đức giữ sáng, muôn nơi
Bến quê yên ả vần thơ vịnh
Nắng đẹp đường xuân, hưởng phúc trời.

NVT

NGHĨ

Xem hình bạn Thái rõ mười mươi
Cũng tuổi còn xuân thấy đẹp đời
Lục bát chan hòa khi khỏe mạnh
Thơ đường xướng họa lúc đầy vơi
“Nhà quê” vẫn gặp đi nhiều chỗ
Phố thị luôn tìm tới mọi nơi
Ngấp nghé ăn mừng lên bảy chục
Nhờ ân phúc tổ với ơn trời./.

TXS 26/02/2017

NGUYỄN VĂN THÁI
26-02-2017, 01:31 PM
NIỀM VUI BAN MAI
(Bài cảm ơn bác TXS)

Được bác vào trang cảm họa thơ
Chè ngon ủ kỹ ước mong chờ
Vừờn mai nở ngát chùm hoa đẹp
Cửa sáng nhìn thâu chữ diệu mơ
Hiềm nỗi đường thi còn ẩn luật
Hả lòng lục bát mãi vương tơ
Nghĩa tình thơ phú nâng hồn bổng
Rạng rỡ bình minh đến chẳng ngờ !

NVT

Tran Xuan Sinh
26-02-2017, 04:24 PM
Ơn Đời

Ơn đời biết được bút thầy Sinh
Xướng họa cùng nhau với bọn mình
Học hỏi điều hay lời sáng đẹp
Giao hòa lẽ phải chữ hồng xinh
Đâu ngờ tuổi hạc đầy thân ái
Biết được ngày hưu rất mộng tình
Chúc Bác bình an tràn sức khỏe
Sao trời bấm quẻ giãi “chiêm tinh“

Vancali 2.24.17

https://s3.postimg.org/a6a9f8yb7/On_doi.jpg

CỤNG LY

Vui mừng kết bạn với “ngài” Sinh
Múa bút cùng nhau thật hết mình
Gửi khúc Đường thi từ vẫn đẹp
Trao vần Lục bát tứ càng xinh
Thân già xướng họa còn sâu nghĩa
Mạng ảo giao lưu lại nặng tình
Hãy cụng ly này tăng lực nhé
Tam sà hổ cốt mắt thêm tinh.

BXP 25.2.2017

BÁC PHƯỢNG

Bác Phượng bao ngày tập dưỡng sinh
Yêu ai cũng lại biết thương mình
Cô nhà giúp đỡ càng thêm khỏe
Bạn hữu giao hòa vẫn thấy xinh
Nguyện phát Bồ-đề tâm hướng đạo
Hành tu Tịnh-độ trí gieo tình
Điền viên ngoạn cảnh đầy vui thú
Lịch sử môi trường nhận rõ tinh./.

TXS 26/02/2017

buixuanphuong09
26-02-2017, 07:34 PM
Phước Của Tuổi Già

Ở cõi ta bà khó được ngơi
Tiền như sóng biển dạt phun ngời
Buồn vì thiếu gạo còn đâu sức
Cực bởi dư tình phải hết hơi
Đó nghiệp vô minh chèo lắm thuở
Đây duyên hữu tuệ lái bao đời
Yên vui dẫu nạn điều qua khỏi
Biết giữ riêng mình hạt giống khơi
-
Đào Liên tkn 24.02.2017

THUYỀN TINH TẤN

Thấm mùi Pháp vị học không ngơi
Bát Nhã Kim Cương tỏa rạng ngời
Mõ cốc xua mê gìn mỗi phút
Chuông rền gọi tỉnh giữ từng hơi
Tham si quyết đoạn mong hồng quả
Ái hận kiên buông muốn sáng đời
“Phật ở trong nhà” luôn vững trí
Con thuyền tinh tấn vượt trùng khơi

BXP 24/2/2017

Bác xem có thể đổi từ hơi đi.

Tran Xuan Sinh
27-02-2017, 08:24 AM
Phước Của Tuổi Già

Ở cõi ta bà khó được ngơi
Tiền như sóng biển dạt phun ngời
Buồn vì thiếu gạo còn đâu sức
Cực bởi dư tình phải hết hơi
Đó nghiệp vô minh chèo lắm thuở
Đây duyên hữu tuệ lái bao đời
Yên vui dẫu nạn điều qua khỏi
Biết giữ riêng mình hạt giống khơi
-
Đào Liên tkn 24.02.2017

THUYỀN TINH TẤN

Thấm mùi Pháp vị học không ngơi
Bát Nhã Kim Cương tỏa rạng ngời
Mõ cốc xua mê gìn mỗi phút
Chuông rền gọi tỉnh giữ từng hơi
Tham si quyết đoạn mong hồng quả
Ái hận kiên buông muốn sáng đời
“Phật ở trong nhà” luôn vững trí
Con thuyền tinh tấn vượt trùng khơi

BXP 24/2/2017

THUYỀN BÁT NHÃ

Học mãi tu hành chẳng nghỉ ngơi
Tiền nhân đã dạy ý chân ngời
Làm thơ chóng vánh hay nhầm chữ
Niệm Phật lâu dài phải luyện hơi
Xác cũng vay nhờ từ mỗi kiếp
Hồn đang trụ giữ tới bao đời
Tham sân rũ bỏ không phiền não
Bát nhã con thuyền vượt biển khơi./.

TXS 27/02/2017

Tran Xuan Sinh
27-02-2017, 05:43 PM
NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM

Gửi chúc “Ngày thầy thuốc Việt Nam”
Công ơn chữa bệnh tấm lòng vàng
Nhân từ tựa mẹ, khi đau khổ
Nhã nhặn như cha, lúc rỗi nhàn
Giúp đỡ bao người qua hoạn nạn
Chan hòa lắm kẻ vượt gian nan
Ân tình xã hội luôn ghi nhớ
Gửi chúc “Ngày thầy thuốc Việt Nam”./.

TXS 27/02/2017

buixuanphuong09
27-02-2017, 08:09 PM
THUYỀN BÁT NHÃ

Học mãi tu hành chẳng nghỉ ngơi
Tiền nhân đã dạy ý chân ngời
Làm thơ chóng vánh hay nhầm chữ
Niệm Phật lâu dài phải luyện hơi
Xác cũng vay nhờ từ mỗi kiếp
Hồn đang trụ giữ tới bao đời
Tham sân rũ bỏ không phiền não
Bát nhã con thuyền vượt biển khơi./.

TXS 27/02/2017 BỀN CHÈO VỮNG LÁI

Còn nhiều khao khát chẳng cần ngơi
Đuốc tuệ Như Lai tỏa sáng ngời
Bát Nhã lần trang nghiền mỗi ý
Di Đà điểm hạt niệm từng hơi
Trì kinh nhẫn nại mong khai trí
Học Pháp cần chuyên muốn đổi đời
Ba độc kiên trừ tâm thức tỉnh
Bền chèo vững lái cứ ra khơi.

BXP 27/2/2017

Tôi không được khỏe, đăng bài bị nhầm lẫn cứ đăng đi đăng lại nhiều lần.

Tran Xuan Sinh
27-02-2017, 08:09 PM
Nguyên văn bởi Bùi Xuân Phượng

MỘT MÌNH

Một mình thờ thẫn cõi nhân gian
Đem cái riêng tư gửi gió ngàn
Chén rượu canh trường xua dạ khổ
Ly trà buổi sớm giữ tâm an
Bâng khuâng nghĩa ước hồn du nhạc
Khắc khoải tình mơ trí dạo đàn
Một cánh chim trời bay khuất nẻo
Lời thề thuở ấy đã tiêu tan.

BXP 26.2.2017

BAO CHƯỚNG NGẠI

Cuộc sống con người giữa thế gian
Bao nhiêu chướng ngại chất non ngàn
Vì thân khẩu ý gây còn khổ
Bởi nghiệp danh đời tạo chẳng an
Ảo não ngồi im tìm ngõ lối
Bâng khuâng đứng lặng gẫy cung đàn
Tâm thành phát nguyện làm công quả
Giác ngộ quay về tội lỗi tan./.

TXS 27/02/2017

buixuanphuong09
27-02-2017, 08:20 PM
Nguyên văn bởi Bùi Xuân Phượng

MỘT MÌNH

Một mình thờ thẫn cõi nhân gian
Đem cái riêng tư gửi gió ngàn
Chén rượu canh trường xua dạ khổ
Ly trà buổi sớm giữ tâm an
Bâng khuâng nghĩa ước hồn du nhạc
Khắc khoải tình mơ trí dạo đàn
Một cánh chim trời bay khuất nẻo
Lời thề thuở ấy đã tiêu tan.

BXP 26.2.2017

KHƠI HỒNG BẾP LỬA

Mộng gửi muôn người cõi thế gian
Rừng thưa dạo cảnh ngắm trăng ngàn
Men tình mãi thấm lòng luôn trọn
Rượu nghĩa không thành nẻo bất an
Biển nhớ trang đài vang ngõ nhạc
Dòng thương lãng tử vọng âm đàn
Hoa vườn vẫn tỏa đài tươi thắm
Bếp lửa khơi hồng giận sẽ tan.

Huy Thanh 26-02-2017

BAO CHƯỚNG NGẠI

Cuộc sống con người giữa thế gian
Bao nhiêu chướng ngại chất non ngàn
Vì thân khẩu ý gây còn khổ
Bởi nghiệp danh đời tạo chẳng an
Ảo não ngồi im tìm ngõ lối
Bâng khuâng đứng lặng gẫy cung đàn
Tâm thành phát nguyện làm công quả
Giác ngộ quay về tội lỗi tan./.

TXS 27/02/2017

MONG ĐỔI KIẾP

Thân còn nặng nghiệp chốn trần gian
Cỏ dại đồng hoang mọc ngút ngàn
Nỗi phận mềm nâng rồi ổn thỏa
Niềm tình gắng giữ sẽ bình an
Bâng khuâng nẻo rẽ buồn câu hát
Khắc khoải đường sang tủi tiếng đàn
Học Phật cần chuyên mong đổi kiếp
Tâm bừng tỉnh thức não phiền tan.

BXP 27.2.2017

Tôi đăng bài họa của Huy Thanh đầu tiên, nhưng đầu óc cứ ung ung, chẳng biết tay lóng ngóng thế nào mất hết cả, phải hai lần tắt máy chỉnh giờ mới tạm ổn. Cố gắng đăng xong bài này rồi nghỉ.

Tran Xuan Sinh
28-02-2017, 03:57 PM
KHƠI HỒNG BẾP LỬA

Mộng gửi muôn người cõi thế gian
Rừng thưa dạo cảnh ngắm trăng ngàn
Men tình mãi thấm lòng luôn trọn
Rượu nghĩa không thành nẻo bất an
Biển nhớ trang đài vang ngõ nhạc
Dòng thương lãng tử vọng âm đàn
Hoa vườn vẫn tỏa đài tươi thắm
Bếp lửa khơi hồng giận sẽ tan.

Huy Thanh 26-02-2017


MONG ĐỔI KIẾP

Thân còn nặng nghiệp chốn trần gian
Cỏ dại đồng hoang mọc ngút ngàn
Nỗi phận mềm nâng rồi ổn thỏa
Niềm tình gắng giữ sẽ bình an
Bâng khuâng nẻo rẽ buồn câu hát
Khắc khoải đường sang tủi tiếng đàn
Học Phật cần chuyên mong đổi kiếp
Tâm bừng tỉnh thức não phiền tan.

BXP 27.2.2017


GIỮ GIỚI

Giữ giới luôn rời bỏ dối gian
Dù cho phố thị hoặc sơn ngàn
Mười điều ác giả lòng vô tịnh
Ba nghiệp đen mù dạ bất an
Học hỏi chuyên cần nghe giảng pháp
Hành tu chánh nghĩa niệm theo đàn
Từ bi bác ái tâm thành chuyển
Cuộc sống yên lành, nóng giận tan./.

TXS 28/02/2017

Tran Xuan Sinh
28-02-2017, 06:54 PM
NON BỒNG CÕI THẾ

Không tìm quán nhậu lẫn vào “bar”
Tớ nguyện từ nay sẽ ở nhà
Trước ngõ rau trồng gieo đủ loại
Sau vườn đậu tỉa ngắm đầy hoa
Lời trao nghĩa thỏa hoài êm ấm
Ý nhủ tình say mãi thuận hòa
Lạc cảnh non bồng trong cõi thế
Trăm mùa giữ trọn hứa thề nha!

Huy Thanh 28-02-2017

NGÀY PHỤ NỮ 8-3
(Họa nhân ngày phụ nữ 8-3)

Phụ nữ xuân về cả tháng ba
Ngày vui đãi khách ở trong nhà
Chồng đang dọn bếp làm mâm cỗ
Bạn cũng ra vườn ngắt quả hoa
Thỏa lúc gia đình thương mãn nguyện
Mừng khi xã hội sống chan hòa
Con người lịch lãm càng thanh thản
Sẽ được yên bình thảy đó nha./.

TXS 28/02/2017

buixuanphuong09
28-02-2017, 07:13 PM
Nguyên văn bởi Huy Thanh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=271486#post271486)
NON BỒNG CÕI THẾ

Không tìm quán nhậu lẫn vào “bar”
Tớ nguyện từ nay sẽ ở nhà
Trước ngõ rau trồng gieo đủ loại
Sau vườn đậu tỉa ngắm đầy hoa
Lời trao nghĩa thỏa hoài êm ấm
Ý nhủ tình say mãi thuận hòa
Lạc cảnh non bồng trong cõi thế
Trăm mùa giữ trọn hứa thề nha!

Huy Thanh 28-02-2017

NGÀY PHỤ NỮ 8-3
(Họa nhân ngày phụ nữ 8-3)

Phụ nữ xuân về cả tháng ba
Ngày vui đãi khách ở trong nhà
Chồng đang dọn bếp làm mâm cỗ
Bạn cũng ra vườn ngắt quả hoa
Thỏa lúc gia đình thương mãn nguyện
Mừng khi xã hội sống chan hòa
Con người lịch lãm càng thanh thản
Sẽ được yên bình thảy đó nha./.

TXS 28/02/2017

VƯỢT HẾT

“Phở” còn chẳng thiết hám gì “bar”
Từ thuở bên em chỉ một “nhà”
Cơm nguội cà thâm chưa chán mắt
Chân sần tay lấm vẫn tươi hoa
Tối đèn níu giữ tình say đắm
Tắt lửa nâng niu nghĩa hợp hòa
Mưa tuôn bão dập thuyền nghiêng ngả
Vững lái bền chèo vượt hết nha!

BXP 28/2/2017

buixuanphuong09
28-02-2017, 07:35 PM
VUI ĐƯỢC PHÁP MÀU

Xả hết tham sân để đoạn sầu
Tơ tằm một sợi cớ chi đau?
Chuông ngân mỗi buổi làm tinh mắt
Mõ cốc hàng đêm rọi sáng đầu
Bát Nhã Tâm kinh lời đã rộng
Lăng Già Pháp ấn nghĩa càng sâu
Ngồi thiền tĩnh lặng nhưng luôn tỉnh
Vui với nhân duyên được Pháp mầu.

BXP 28/2/2017

Tran Xuan Sinh
02-03-2017, 06:42 AM
VUI ĐƯỢC PHÁP MÀU

Xả hết tham sân để đoạn sầu
Tơ tằm một sợi cớ chi đau?
Chuông ngân mỗi buổi làm tinh mắt
Mõ cốc hàng đêm rọi sáng đầu
Bát Nhã Tâm kinh lời đã rộng
Lăng Già Pháp ấn nghĩa càng sâu
Ngồi thiền tĩnh lặng nhưng luôn tỉnh
Vui với nhân duyên được Pháp mầu.

BXP 28/2/2017

PHÁP MUÔN MẦU

Vì tham hẫng hụt thế nên sầu
Xả hết lòng sân dạ đỡ đau
Niệm chú thường xuyên rời thoát nạn
Thiền tâm tĩnh lặng khỏi om đầu
Lục căn tội lỗi đời tăm tối
Cửu phẩm hoa tầng nghĩa nặng sâu
Tứ đế đừng quên kỳ diệu lắm
Cho ta học mãi Pháp muôn mầu./.

TXS 02/03/2017

Tran Xuan Sinh
02-03-2017, 12:38 PM
QUAY VỀ KỈ NIỆM

Lãng tử dừng chân ngắm ghẹo nàng
Quay về kỉ niệm bến đò ngang
Xa rời nẻo cũ nằm đau đáu
Tưởng nhớ người xưa ngỡ muộn màng
Trỗi khúc long cầu ngâm Dạ Cổ
Trao tình phụng vũ hát Hoài Lang
Trầu nay đã quấn cành cau chặt
Cánh phượng nồng thơm kẻo trễ tràng.

Huy Thanh 01-03-2017

ĐIỀU TRÁI NGANG

Về chơi chốn cũ gặp cô nàng
Hỏi rõ ra điều thật trái ngang
Chỗ hẹn đi tìm luôn thổn thức
Thuyền qua tưởng nhớ vẫn mơ màng
Âu sầu những kẻ mang lòng sói
Ảo não bao người chứa dạ lang
Sáo đã bay rồi đâu trở lại
Tình duyên kiểu ấy mặt trơ tràng./.

TXS 02/03/2017

buixuanphuong09
02-03-2017, 06:59 PM
QUAY VỀ KỈ NIỆM

Lãng tử dừng chân ngắm ghẹo nàng
Quay về kỉ niệm bến đò ngang
Xa rời nẻo cũ nằm đau đáu
Tưởng nhớ người xưa ngỡ muộn màng
Trỗi khúc long cầu ngâm Dạ Cổ
Trao tình phụng vũ hát Hoài Lang
Trầu nay đã quấn cành cau chặt
Cánh phượng nồng thơm kẻo trễ tràng.

Huy Thanh 01-03-2017[/QUOTE]


ĐIỀU TRÁI NGANG

Về chơi chốn cũ gặp cô nàng
Hỏi rõ ra điều thật trái ngang
Chỗ hẹn đi tìm luôn thổn thức
Thuyền qua tưởng nhớ vẫn mơ màng
Âu sầu những kẻ mang lòng sói
Ảo não bao người chứa dạ lang
Sáo đã bay rồi đâu trở lại
Tình duyên kiểu ấy mặt trơ tràng./.

TXS 03/03/2017

HOÀI NIỆM

Nhớ buổi hôm xưa bỗng gặp nàng
Tình cờ đứng đợi chuyến phà ngang
Lời trong ánh mắt ta vừa hiểu
Tiếng ở trong tim bạn đã màng
Não nuột bao ngày tan nghĩa thiếp
Âu sầu một thuở vỡ tình lang
Cơi trầu cánh phượng nhiều khao khát
Đành gửi vào sau tấm áo tràng.

BXP 02.3.2017

buixuanphuong09
02-03-2017, 07:38 PM
GIỮ GIỚI

Giữ giới luôn rời bỏ dối gian
Dù cho phố thị hoặc sơn ngàn
Mười điều ác giả lòng vô tịnh
Ba nghiệp đen mù dạ bất an
Học hỏi chuyên cần nghe giảng pháp
Hành tu chánh nghĩa niệm theo đàn
Từ bi bác ái tâm thành chuyển
Cuộc sống yên lành, nóng giận tan./.

TXS 28/02/2017

XẢ

Đứng vững thân này giữa thế gian
Mặc cho bão biển với mưa ngàn
Nghiệp duyên nhiều kiếp thông không sợ
Nhân quả ba đời hiểu vẫn an
Tâm Hỉ tưng bừng mây trải nhạc
Lòng Bi rộn rã gió ngân đàn
Lần tràng hạt điểm vâng lời Phật
Xả hết oan thù khổ não tan.

BXP 02.3.2017

buixuanphuong09
02-03-2017, 07:53 PM
Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=271555#post271555) PHÁP MUÔN MẦU

Vì tham hẫng hụt thế nên sầu
Xả hết lòng sân dạ đỡ đau
Niệm chú thường xuyên rời thoát nạn
Thiền tâm tĩnh lặng khỏi om đầu
Lục căn tội lỗi đời tăm tối
Cửu phẩm hoa tầng nghĩa nặng sâu
Tứ đế đừng quên kỳ diệu lắm
Cho ta học mãi Pháp muôn mầu./.

TXS 02/03/2017
NƯỚC TỪ BI

Thấm nước cành dương hết não sầu
Buông thù xả hận chẳng còn đau
Nghiền sâu Bát chánh mà yên dạ
Ngẫm kỹ ba tâm* đã mở đầu
Pháp học bền gan nhìn mãi tỏ
Kinh trì vững chí hiểu thêm sâu
Dù bao nghịch cảnh không lo sợ
Dòng sữa Từ Bi rất nhiệm màu.

BXP 02.3.2017

* Ba tâm trong kinh Kim Cương : Phát tâm, trụ tâm & sửa tâm.

Tran Xuan Sinh
03-03-2017, 08:30 AM
Họa bài CHƠI THƠ của TG Huề Nguyễn

10. GẶP GỠ CÔ HUỀ

Gặp gỡ cô Huề tớ đã say
Say như điếu đổ lại chưa bày
Bày mưu tính kế lo thầy chạy
Chạy của thêm tiền kiếm bạn bay
Bay đến Thái Nguyên sung sướng nhảy
Nhảy vô Hà Tĩnh lỡ làng cày
Cày sâu cuốc bẫm mua đài máy
Máy gọi nàng nghe cảm nghĩa đầy./.

TXS 03/03/2017

Huy Thanh
03-03-2017, 04:12 PM
Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=271555#post271555)

PHÁP MUÔN MẦU

Vì tham hẫng hụt thế nên sầu
Xả hết lòng sân dạ đỡ đau
Niệm chú thường xuyên rời thoát nạn
Thiền tâm tĩnh lặng khỏi om đầu
Lục căn tội lỗi đời tăm tối
Cửu phẩm hoa tầng nghĩa nặng sâu
Tứ đế đừng quên kỳ diệu lắm
Cho ta học mãi Pháp muôn mầu./.

TXS 02/03/2017

NƯỚC TỪ BI

Thấm nước cành dương hết não sầu
Buông thù xả hận chẳng còn đau
Nghiền sâu Bát chánh mà yên dạ
Ngẫm kỹ ba tâm* đã mở đầu
Pháp học bền gan nhìn mãi tỏ
Kinh trì vững chí hiểu thêm sâu
Dù bao nghịch cảnh không lo sợ
Dòng sữa Từ Bi rất nhiệm màu.

BXP 02.3.2017

* Ba tâm trong kinh Kim Cương : Phát tâm, trụ tâm & sửa tâm.

CHÁNH NIỆM

Đọc kĩ lời huynh đệ bớt sầu
Tâm hồn phẳng lặng chẳng còn đau
Buông hoài hận cũ thường an trí
Xả mãi thù xưa tĩnh nhẹ đầu
Bác ái ngàn nơi chờ nghĩa cả
Từ bi vạn nẻo thấm tình sâu
Ba tâm vững dạ ngày đêm ngẫm
Chánh niệm trì kinh tỏa phép mầu.

Huy Thanh 03-03-2017

buixuanphuong09
03-03-2017, 08:31 PM
PHÁP MUÔN MẦU

Vì tham hẫng hụt thế nên sầu
Xả hết lòng sân dạ đỡ đau
Niệm chú thường xuyên rời thoát nạn
Thiền tâm tĩnh lặng khỏi om đầu
Lục căn tội lỗi đời tăm tối
Cửu phẩm hoa tầng nghĩa nặng sâu
Tứ đế đừng quên kỳ diệu lắm
Cho ta học mãi Pháp muôn mầu./.

TXS 02/03/2017

NƯỚC TỪ BI

Thấm nước cành dương hết não sầu
Buông thù xả hận chẳng còn đau
Nghiền sâu Bát chánh mà yên dạ
Ngẫm kỹ ba tâm* đã mở đầu
Pháp học bền gan nhìn mãi tỏ
Kinh trì vững chí hiểu thêm sâu
Dù bao nghịch cảnh không lo sợ
Dòng sữa Từ Bi rất nhiệm màu.

BXP 02.3.2017

CHÁNH NIỆM

Đọc kĩ lời huynh đệ bớt sầu
Tâm hồn phẳng lặng chẳng còn đau
Buông hoài hận cũ thường an trí
Xả mãi thù xưa tĩnh nhẹ đầu
Bác ái ngàn nơi chờ nghĩa cả
Từ bi vạn nẻo thấm tình sâu
Ba tâm vững dạ ngày đêm ngẫm
Chánh niệm trì kinh tỏa phép mầu.

Huy Thanh 03-03-2017

GƯƠNG TÂM

Trần gian quả thật lắm ưu sầu
Tham ái ôm nhiều chuốc khổ đau
Trí vững Từ Bi thì phát tuệ
Lòng kiên Hỉ Xả sẽ khai đầu
“Đời trong hơi ấy”* mong thông tỏ
“Phật ở trong nhà”** muốn hiểu sâu
Vạn pháp chẳng qua là Thức hiện ***
Gương tâm đủ cả phép muôn màu.

BXP 3/3/2017

* Đời người ngắn ngủi chỉ trong một hơi thở, thở ra không hít vào là tắc bụp ngay.
** Phật tiếng Phạn là Buddha, nghĩa là Giác, tính Giác luôn có sẵn trong mỗi con người chúng ta, nên nói “Phật ở trong nhà”
*** Pháp ở đây không phải là giáo lý Phật Đà, pháp là mọi sự mọi vật, vô hình hay hữu hình hiện hữu trên thế gian này. Tất cả đều do cái Tâm, cái Thức của mình mà ra.

buixuanphuong09
03-03-2017, 08:36 PM
TÌNH LỠ

Cứ tưởng giò lan sẽ tác thành
Cho nàng mãi mãi ở bên anh
Xuân hồng lộc ủ vườn xanh lá
Hạ tím hoa ươm quả thắm cành
Nào nghĩ rồi ra oanh rõi khắc
Đâu ngờ có lúc phượng cầm canh
Hữu duyên vô phận ôm tình lỡ
Nước vẩn bùn hôi cũng phải đành!

BXP 3/3/2017

Tran Xuan Sinh
04-03-2017, 08:45 AM
Chỉ còn 3 ngày nữa là tới 8/3. Lâu nay TXS thường quên không nhắc chuyện này. Năm nay tự nhắc nhở mình, tiện nhắc nhở quý ông bà khác. Thông cảm nhé!

THƠ GỬI NHÂN NGÀY 8/3

Bài thơ gửi tới quý ông bà
Nhắc nhở nhân ngày tám tháng ba
Vợ nghỉ vui vầy nơi bạn hữu
Chồng lo soạn sửa bữa cơm nhà
Công bằng xã hội nguồn thi hứng
Hạnh phúc gia đình khúc nhạc ca
Một đóa hoa hồng thân mến tặng
Cùng câu chúc tụng giữ yên hòa./.

TXS 04/03/2017

Tran Xuan Sinh
04-03-2017, 11:07 AM
TÌNH LỠ

Cứ tưởng giò lan sẽ tác thành
Cho nàng mãi mãi ở bên anh
Xuân hồng lộc ủ vườn xanh lá
Hạ tím hoa ươm quả thắm cành
Nào nghĩ rồi ra oanh rõi khắc
Đâu ngờ có lúc phượng cầm canh
Hữu duyên vô phận ôm tình lỡ
Nước vẩn bùn hôi cũng phải đành!

BXP 3/3/2017


LỠ HẸN

Ngồi ôn chuyện cũ dở chưa thành
Cái lỗi đây là chị lẫn anh
Kiếp chẳng vì thương cây gắn cội
Duyên không bởi hợp lá ôm cành
Âu sầu chửa ngủ nhìn bao khắc
Ảo não đâu ngờ thức mấy canh
Sáo đã theo thuyền sao lỡ hẹn
Còn chi tiếc nữa phải thôi đành …(*)

TXS 04/03/2017
* Lấy người khác:
Vợ anh không đẹp bằng em đẹp
Nhưng đẹp hơn em một tấm lòng.

Lệ Hà
04-03-2017, 03:54 PM
Chỉ còn 3 ngày nữa là tới 8/3. Lâu nay TXS thường quên không nhắc chuyện này. Năm nay tự nhắc nhở mình, tiện nhắc nhở quý ông bà khác. Thông cảm nhé!

THƠ GỬI NHÂN NGÀY 8/3

Bài thơ gửi tới quý ông bà
Nhắc nhở nhân ngày tám tháng ba
Vợ nghỉ vui vầy nơi bạn hữu
Chồng lo soạn sửa bữa cơm nhà
Công bằng xã hội nguồn thi hứng
Hạnh phúc gia đình khúc nhạc ca
Một đóa hoa hồng thân mến tặng
Cùng câu chúc tụng giữ yên hòa./.

TXS 04/03/2017

LIỄU THẮM NGÀN MÂY

Mộng nghĩa hoài thương của quý bà
Mai dù nắng tỏa sẽ cùng Ba
Êm đềm tháng đợi giao tình ngõ
Khấp khởi ngày mong đặt cỗ nhà
Rộn nở niềm tin lòng trỗi hát
Vui mừng lẽ sống dạ tràn ca
Đồng tâm giữ vẹn câu vàng đá
Liễu thắm ngàn mây cảnh quyện hòa.

Lệ Hà 04.03-2017

Ngan Hoa
04-03-2017, 04:14 PM
Chỉ còn 3 ngày nữa là tới 8/3. Lâu nay TXS thường quên không nhắc chuyện này. Năm nay tự nhắc nhở mình, tiện nhắc nhở quý ông bà khác. Thông cảm nhé!

THƠ GỬI NHÂN NGÀY 8/3

Bài thơ gửi tới quý ông bà
Nhắc nhở nhân ngày tám tháng ba
Vợ nghỉ vui vầy nơi bạn hữu
Chồng lo soạn sửa bữa cơm nhà
Công bằng xã hội nguồn thi hứng
Hạnh phúc gia đình khúc nhạc ca
Một đóa hoa hồng thân mến tặng
Cùng câu chúc tụng giữ yên hòa./.

TXS 04/03/2017

LIỄU THẮM NGÀN MÂY

Mộng nghĩa hoài thương của quý bà
Mai dù nắng tỏa sẽ cùng Ba
Êm đềm tháng đợi giao tình ngõ
Khấp khởi ngày mong đặt cỗ nhà
Rộn nở niềm tin lòng trỗi hát
Vui mừng lẽ sống dạ tràn ca
Đồng tâm giữ vẹn câu vàng đá
Liễu thắm ngàn mây cảnh quyện hòa.

Lệ Hà 04.03-2017

CHỈ MUỐN…

Ngẫm ngợi gì đây cháu của bà
Gia đình rạng rỡ khúc đồng ca
Hoa bày chúc tặng cùng muôn ngõ
Cỗ để mừng vui khắp mọi nhà
Ước mãi bây giờ thương hỏi Mẹ
Mơ hoài thuở nọ nhớ vòi Ba
Người yêu sẽ nhận vòng tay nhỉ
Chỉ muốn lòng ai nghĩa thuận hòa.

Ngàn Hoa 04-03-2017

Huy Thanh
04-03-2017, 08:49 PM
LỠ HẸN

Ngồi ôn chuyện cũ dở chưa thành
Cái lỗi đây là chị lẫn anh
Kiếp chẳng vì thương cây gắn cội
Duyên không bởi hợp lá ôm cành
Âu sầu chửa ngủ nhìn bao khắc
Ảo não đâu ngờ thức mấy canh
Sáo đã theo thuyền sao lỡ hẹn
Còn chi tiếc nữa phải thôi đành …(*)

TXS 04/03/2017
* Lấy người khác:
Vợ anh không đẹp bằng em đẹp
Nhưng đẹp hơn em một tấm lòng.

ĐỒI SIM LỠ HẸN

Lỡ hẹn đồi sim ước chẳng thành
Mưa chiều buốt lạnh khổ lòng anh
Lời thưa hổng ngọt thuyền xa bến
Nghĩa nhạt còn chua lá bỏ cành
Sóng vỗ âm thầm mơ vạn buổi
Đêm chờ lặng lẽ đến ngàn canh
Tàn trăng bóng lẻ hồn cô quạnh
Giã biệt từ nay chuyển ý đành...

Huy Thanh 04-03-2017

Tran Xuan Sinh
05-03-2017, 02:18 PM
LIỄU THẮM NGÀN MÂY

Mộng nghĩa hoài thương của quý bà
Mai dù nắng tỏa sẽ cùng Ba
Êm đềm tháng đợi giao tình ngõ
Khấp khởi ngày mong đặt cỗ nhà
Rộn nở niềm tin lòng trỗi hát
Vui mừng lẽ sống dạ tràn ca
Đồng tâm giữ vẹn câu vàng đá
Liễu thắm ngàn mây cảnh quyện hòa.

Lệ Hà 04.03-2017

CHỈ MUỐN…

Ngẫm ngợi gì đây cháu của bà
Gia đình rạng rỡ khúc đồng ca
Hoa bày chúc tặng cùng muôn ngõ
Cỗ để mừng vui khắp mọi nhà
Ước mãi bây giờ thương hỏi Mẹ
Mơ hoài thuở nọ nhớ vòi Ba
Người yêu sẽ nhận vòng tay nhỉ
Chỉ muốn lòng ai nghĩa thuận hòa.

Ngàn Hoa 04-03-2017

ĐẢM VIỆC THAY BÀ

Giờ tôi sẽ đảm việc thay bà
Cậu cả gia đình cũng học ba
Phụ nữ chơi bời qua giữa hội
Đàn ông thấp thỏm ở trong nhà
Làm thơ tặng vợ trao lời tỏ
Soạn nhạc mang cầm dạo khúc ca
Thể hiện chân tình hoa thắm đỏ
Ngày vui thoải mái chuyện chan hòa.

TXS 05/03/2017
@ Cảm ơn hai bạn Lệ Hà và Ngàn Hoa đã họa hay. Bài thơ, TXS muốn nhắc quý ông giúp quý bà, nhưng hình như chưa chuyển được quý ông. Tới đúng ngày 8/3, hai bạn nhớ nhắc 2 ông xã với nghe! Còn bà xã nhà tôi thì không tin làm được như viết. Hãy đợi đấy!

Tran Xuan Sinh
05-03-2017, 05:09 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm NỢ của tác giả Nguyên Xuân

2. NỢ ĐỜI

Nợ đời níu giữ thảy lời yêu
Nợ với lòng con tuổi xế chiều
Nợ vợ ân tình không giận dỗi
Nợ người ánh mắt chẳng hờn phiêu
Nợ nhiều bởi mẹ buồn muôn nỗi
Nợ lắm vì cha khổ mọi điều
Nợ để lâu dài vương vấn mãi
Nợ đời níu giữ thảy lời yêu./.

TXS 05/03/2017

Huy Thanh
06-03-2017, 11:18 AM
ĐẢM VIỆC THAY BÀ

Giờ tôi sẽ đảm việc thay bà
Cậu cả gia đình cũng học ba
Phụ nữ chơi bời qua giữa hội
Đàn ông thấp thỏm ở trong nhà
Làm thơ tặng vợ trao lời tỏ
Soạn nhạc mang cầm dạo khúc ca
Thể hiện chân tình hoa thắm đỏ
Ngày vui thoải mái chuyện chan hòa.

TXS 05/03/2017
@ Cảm ơn hai bạn Lệ Hà và Ngàn Hoa đã họa hay. Bài thơ, TXS muốn nhắc quý ông giúp quý bà, nhưng hình như chưa chuyển được quý ông. Tới đúng ngày 8/3, hai bạn nhớ nhắc 2 ông xã với nghe! Còn bà xã nhà tôi thì không tin làm được như viết. Hãy đợi đấy!

MỪNG NGÀY PHỤ NỮ

Ngày vui thích cợt vỗ mông bà
Ủ đến hôm nầy sẽ gợi Ba
Nguyện giữ say tình luôn thắm cảnh
Thề yêu đắm dạ mãi êm nhà
Đùa mây bướm lượn chờ tranh trỗi
Rẽ gió ong vờn gẩy nguyệt ca
Phụ nữ mong chàng tâm sáng tỏa
Đời anh kết chuỗi mộng an hòa.

Huy Thanh 06-03-17

Huy Thanh
07-03-2017, 06:51 AM
VỌNG MÊ LINH

Hai Bà thủ lĩnh đất Mê Linh
Vạn kỉ đời sau mãi thắm tình
Nợ nước dựng cờ lui lũ giặc
Thù nhà khởi nghĩa hợp dân binh
Trưng Vương yếu sức im lìm chạy
Mã Viện cường quân hớn hở bình
Mở cõi ba năm ngàn sắc tỏa
Đường cùng sông Hát phải hi sinh!

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 2017
Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
07-03-2017, 03:27 PM
VỌNG MÊ LINH

Hai Bà thủ lĩnh đất Mê Linh
Vạn kỉ đời sau mãi thắm tình
Nợ nước dựng cờ lui lũ giặc
Thù nhà khởi nghĩa hợp dân binh
Trưng Vương yếu sức im lìm chạy
Mã Viện cường quân hớn hở bình
Mở cõi ba năm ngàn sắc tỏa
Đường cùng sông Hát phải hi sinh!

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 2017
Huy Thanh

KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG

Đất Việt Hai Bà đã hiển linh
Dương cờ khởi nghĩa nặng bao tình
Ngông cuồng lũ Bắc trùm thiên hạ
Dũng cảm người Nam hội chiến binh
Thảy giặc ra về buồn bã trốn
Toàn dân đáp trả vội vàng bình
Ba năm giữ nước lừng vang tiếng
Sông Hát đường cùng phải tử sinh./.

TXS 07/03/2017

http://baogialai.com.vn/dataimages/201201/original/images623566_1_hai_ba_trung.jpg

Tran Xuan Sinh
09-03-2017, 07:19 PM
Hài cốt mẹ



Hôm nay hài cốt rước về nhà
Đặt giữa bàn thờ vạn sắc hoa
Mới đó còn người môi đỏ thắm
Giờ đây khuất bóng lệ tuôn nhòa
Còn đâu sữa đút từng ngày nửa
Đã hết cơm hầu mỗi bữa nha
Chúc mẹ an vui miền cực lạc
Hồi chuông lắng đọng ánh chiều tà.


Vancali 3.8.17


https://s17.postimg.org/wfb2xrr1r/Hai_cot_me.jpg


MẸ ĐÃ ĐI


Mẹ đã ra đi vắng cửa nhà
Bàn thờ nghi ngút những hương hoa
Không đành bỏ mặc khăn còn trắng
Chẳng dám kêu la lệ vẫn nhòa
Cõi lạc người vui luôn tịnh nhá
Ta bà ngõ khổ chớ buồn nha
Đừng quên khấn nguyện muôn loài cũng
Chánh niệm thiền tâm tránh chỗ tà./.

TXS 09/03/2017

vancali96
10-03-2017, 05:29 AM
https://s17.postimg.org/wfb2xrr1r/Hai_cot_me.jpg

MẸ ĐÃ ĐI

Mẹ đã ra đi vắng cửa nhà
Bàn thờ nghi ngút những hương hoa
Không đành bỏ mặc khăn còn trắng
Chẳng dám kêu la lệ vẫn nhòa
Cõi lạc người vui luôn tịnh nhá
Ta bà ngõ khổ chớ buồn nha
Đừng quên khấn nguyện muôn loài cũng
Chánh niệm thiền tâm tránh chỗ tà./.

TXS 09/03/2017

Vấn vương

Còn đâu giọng nói ấm êm nhà
Dạy bảo đêm ngày mộng trải hoa
Khăn trắng trên đầu tim bấn loạn
Lư hương trước mặt khói lan nhòa
Trần gian khốn khó con còn lại
Cực lạc an nhàn mẹ đến nha
Niệm Phật Di Đà nương tiếng mõ
Vấn vương đỉnh núi bóng trăng tà

Vancali 3.9.17

Cám ơn quí huynh tỷ vấn an , có gì sơ sót xin niệm tình tha thứ .

https://s13.postimg.org/vfktpabef/Van_vuong.jpg

Tran Xuan Sinh
10-03-2017, 07:28 AM
DUYÊN TÌNH CŨ

Trên đồng thẳng cánh lũ cò bay
Lúa mượt làng quê cảnh vẽ bày
Trải rộng màu xanh trời sáng rõ
Đan nhiều thảm đậm nét chiều say
Chim về nhịp vỗ cài giăng lưới
Gió thổi cành rung vẫy gọi bầy
Thả hết tâm hồn khoe bạn hữu
Duyên tình chốn cũ nặng là đây./.

TXS 10/03/2017

Tran Xuan Sinh
10-03-2017, 08:42 AM
MỪNG SINH NHẬT HỒNG THOẠI


Thoại, Chú nhà ta quả có tài
Thơ đàn giỏi trội cũng như ai
Điều hành mạng quản không phiền toái
Trực tiếp bài xem chẳng phí hoài
Mạnh dạn cương cường khi bẻ lái
Chân tình thẳng thắn lúc làm trai
Vô mừng bạn hữu khen thì ngại
Thoại, Chú nhà ta quả có tài./.


TXS 10/03/2017

Huy Thanh
10-03-2017, 09:31 AM
DUYÊN TÌNH CŨ

Trên đồng thẳng cánh lũ cò bay
Lúa mượt làng quê cảnh vẽ bày
Trải rộng màu xanh trời sáng rõ
Đan nhiều thảm đậm nét chiều say
Chim về nhịp vỗ cài giăng lưới
Gió thổi cành rung vẫy gọi bầy
Thả hết tâm hồn khoe bạn hữu
Duyên tình chốn cũ nặng là đây./.

TXS 10/03/2017

VƯỢT ĐỒNG

Mãi vượt ngang đồng cánh thẳng bay
Vườn hoa nụ trổ khéo ai bày
Cành lan ủ thắm hồn mơ mộng
Bếp lửa khơi hồng dạ trỗi say
Nắng ngả đêm chờ xua vịt lũ
Chiều nghiêng trẻ ngóng gọi trâu bầy
Sương choàng lạnh lẽo đường quê bước
Xứ lạ bao mùa cảnh cũ đây!

Huy Thanh 10-03-17

Tran Xuan Sinh
11-03-2017, 10:52 AM
DUYÊN TÌNH CŨ

Trên đồng thẳng cánh lũ cò bay
Lúa mượt làng quê cảnh vẽ bày
Trải rộng màu xanh trời sáng rõ
Đan nhiều thảm đậm nét chiều say
Chim về nhịp vỗ cài giăng lưới
Gió thổi cành rung vẫy gọi bầy
Thả hết tâm hồn khoe bạn hữu
Duyên tình chốn cũ nặng là đây./.

TXS 10/03/2017

VƯỢT ĐỒNG

Mãi vượt ngang đồng cánh thẳng bay
Vườn hoa nụ trổ khéo ai bày
Cành lan ủ thắm hồn mơ mộng
Bếp lửa khơi hồng dạ trỗi say
Nắng ngả đêm chờ xua vịt lũ
Chiều nghiêng trẻ ngóng gọi trâu bầy
Sương choàng lạnh lẽo đường quê bước
Xứ lạ bao mùa cảnh cũ đây!

Huy Thanh 10-03-17

THOÁT KHỔ

Buôn làng đổi mới rợp cờ bay
Phố thị về theo quả lễ bày
Cảnh đẹp vươn dài trông tuyệt mỹ
Quê ngời trải rộng ngắm rành say
Đường nay rộn rã hàng lên bản
Thói cũ tùm lum lợn thả bầy
Xã hội làm ăn càng tiến triển
Đang nghèo thoát khổ vượt từ đây./.

TXS 11/03/2017

HỒNG THOẠI
11-03-2017, 11:18 AM
MỪNG SINH NHẬT HỒNG THOẠI

Thoại, Chú nhà ta quả có tài
Thơ đàn giỏi trội cũng như ai
Điều hành mạng quản không phiền toái
Trực tiếp bài xem chẳng phí hoài
Mạnh dạn cương cường khi bẻ lái
Chân tình thẳng thắn lúc làm trai
Vô mừng bạn hữu khen thì ngại
Thoại, Chú nhà ta quả có tài./.



TXS 10/03/2017



THẦY SINH

Hồi xưa đã nổi tiếng anh tài
Việc lớp, chuyện nhà nỏ kém ai
Mến trẻ, yêu nghề ưng dạy mãi
Thương con, quý vợ thích lo hoài
Gia đình hòa thuận nồng hương trái
Bổn phận chu toàn xứng mặt trai
Đến tuổi về hưu người thoải mái
Hồi xưa đã nổi tiếng anh tài...
HỒNG THOẠI 11.3.17

hoanggiao
11-03-2017, 04:00 PM
CẢM TẠ

Tạ nghĩa thi đàn tín nhiệm Giao
Niềm vui trở lại bắt tay chào
Đôi bờ lục bát gieo vần nguyện
Tứ biển thơ đường nối luật trao
Hạnh phúc bên thềm tia nắng tỏa
Bình yên trước ngõ nụ xuân ngào
Nghe lòng cảm kích nên về hội
Chúc bạn sân nhà những đỉnh cao

Hoàng Giao
11/3/2017

Huy Thanh
11-03-2017, 05:07 PM
THOÁT KHỔ

Buôn làng đổi mới rợp cờ bay
Phố thị về theo quả lễ bày
Cảnh đẹp vươn dài trông tuyệt mỹ
Quê ngời trải rộng ngắm rành say
Đường nay rộn rã hàng lên bản
Thói cũ tùm lum lợn thả bầy
Xã hội làm ăn càng tiến triển
Đang nghèo thoát khổ vượt từ đây./.

TXS 11/03/2017

NGÕ VƯỢT

Lũ trẻ bây giờ rộng cánh bay
Cùng nhau hợp sức chẳng ai bày
Do tình dẫn nẻo lòng mơ ước
Bởi nghĩa soi đường dạ đắm say
Ngói đỏ thôn vào trông vạn chỗ
Đồi xanh ngựa thả đếm trăm bầy
Đồng tâm xã hội ngời hương sắc
Khắc khoải bao mùa ngõ vượt đây.

Huy Thanh 11-03-2017

Tran Xuan Sinh
11-03-2017, 08:47 PM
SAI LUẬT RỒI

Lặng lẽ bao ngày trí ủ thơ
Chiều nay chữ nhảy khó ơ thờ
Đường kia cảnh trốn vần luôn mộng
Nẻo nọ câu tìm ý mãi mơ
Tứ thả từng cơn chàng lạc lõng
Lời trao mỗi đợt thiếp bơ phờ
Dò xong mới hiểu còn sai luật
Nghĩa lạc ven rừng kiếm ngẩn ngơ!

Ngàn Hoa 10.03.2017

NGẪM NGỢI

Ta ngồi ngẫm ngợi để làm thơ
Chửa được vài câu cứ thẫn thờ
Chọn chữ Đường thi tâm ý trải
Gieo vần lục bát nỗi lòng mơ
Người khuyên phải gặp nơi gần gũi
Bạn nhắc đừng chơi lũ phỉnh phờ
Hết thảy tùy nghi nào bỡ đợ
Nhưng mà giận dữ cái đầu ngơ./.

TXS 11/03/2017

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
11-03-2017, 10:29 PM
SAI LUẬT RỒI

Lặng lẽ bao ngày trí ủ thơ
Chiều nay chữ nhảy khó ơ thờ
Đường kia cảnh trốn vần luôn mộng
Nẻo nọ câu tìm ý mãi mơ
Tứ thả từng cơn chàng lạc lõng
Lời trao mỗi đợt thiếp bơ phờ
Dò xong mới hiểu còn sai luật
Nghĩa lạc ven rừng kiếm ngẩn ngơ!

Ngàn Hoa 10.03.2017
NGẪM NGỢI

Ta ngồi ngẫm ngợi để làm thơ
Chửa được vài câu cứ thẫn thờ
Chọn chữ Đường thi tâm ý trải
Gieo vần lục bát nỗi lòng mơ
Người khuyên phải gặp nơi gần gũi
Bạn nhắc đừng chơi lũ phỉnh phờ
Hết thảy tùy nghi nào bỡ đợ
Nhưng mà giận dữ cái đầu ngơ./.

TXS 11/03/2017





NGƯỜI THƠ


Vui buồn đọng xuống để thành thơ
Mở cõi đường thi giống điện thờ
Trở lại đong đầy bao nỗi nhớ
Ra vào gọi mãi bấy niềm mơ
Hằn đau có thể cho òa vỡ
Thỏa mãn nào hay khiến phạc phờ
Chỗ tục bao người buôn khốn khổ
Tâm hồn mẫn cảm chớ làm ngơ


KIỀN ĐỨC - 11/03/17

Tran Xuan Sinh
12-03-2017, 06:19 AM
CẢM TẠ

Tạ nghĩa thi đàn tín nhiệm Giao
Niềm vui trở lại bắt tay chào
Đôi bờ lục bát gieo vần nguyện
Tứ biển thơ đường nối luật trao
Hạnh phúc bên thềm tia nắng tỏa
Bình yên trước ngõ nụ xuân ngào
Nghe lòng cảm kích nên về hội
Chúc bạn sân nhà những đỉnh cao.

Hoàng Giao
11/3/2017



ĐÓN CHÀO HOÀNG GIAO

Xin mừng chức vụ của Hoàng Giao
Bạn hữu Đường thi thảy đón chào
Hãy gắng nghề y đừng loại bỏ
Luôn cần cháu nội vẫn bồng trao
Danh ngời hậu duệ mang đầy đủ
Nghiệp lớn tiền nhân tỏa ngạt ngào
Xướng họa làm vui cùng thưởng lãm
Đâu vì vị thế ở tầm cao./.

TXS 12/03/2017

Ngan Hoa
12-03-2017, 10:31 AM
NHẸ NHỦ

Nhủ nhẹ Trần (Xuân) Sinh Tiến sĩ nè
Lên đồi dạo bước chẳng dù che
Đông về nẻo lạnh tràn mưa tuyết
Hạ đến trời oi trải ngõ hè
Mộng ủ êm đềm bên gốc nhãn
Mơ nằm lạ lẫm dưới tàng tre
Ven rừng vạt núi triền thăm thẳm
Quỷ rú hồn kêu sợ lưỡi lè!

Ngàn Hoa 12.03.2017

Lệ Hà
12-03-2017, 12:39 PM
NGƯỜI THƠ


Vui buồn đọng xuống để thành thơ
Mở cõi đường thi giống điện thờ
Trở lại đong đầy bao nỗi nhớ
Ra vào gọi mãi bấy niềm mơ
Hằn đau có thể cho òa vỡ
Thỏa mãn nào hay khiến phạc phờ
Chỗ tục bao người buôn khốn khổ
Tâm hồn mẫn cảm chớ làm ngơ


KIỀN ĐỨC - 11/03/17

MỘNG THẢ THƠ

Ý trỗi bao ngày mộng thả thơ
Người xưa vẫy bút lập trang thờ
Âm thầm nặng ngã triền đông đến
Hớn hở không huyền ngõ hạ mơ
Nghĩa lạ ngàn nơi tìm cánh mỏi
Từ hay vạn nẻo kiếm râu phờ
Ô này! Liễu rủ câu vần hội
Chữ ở bên hồ dạ ngác ngơ!

Lệ Hà 12-03-2017

Tran Xuan Sinh
12-03-2017, 05:02 PM
NHẸ NHỦ

Nhủ nhẹ Trần (Xuân) Sinh Tiến sĩ nè
Lên đồi dạo bước chẳng dù che
Đông về nẻo lạnh tràn mưa tuyết
Hạ đến trời oi trải ngõ hè
Mộng ủ êm đềm bên gốc nhãn
Mơ nằm lạ lẫm dưới tàng tre
Ven rừng vạt núi triền thăm thẳm
Quỷ rú hồn kêu sợ lưỡi lè!

Ngàn Hoa 12.03.2017

KHUYÊN BẢO

Ngàn Hoa lại tớ bảo nghe nè
Muốn nghiệp viên thành phải giữ che
Tháng Bảy tưng bừng đi lễ hội
Ngày Đông lạnh lẽo nhớ trưa hè
Đừng luôn gạ gẫm luồn qua cửa
Cũng chớ vui vầy nhảy vượt tre
Cái lẽ thông thường nên để dạ
Đừng theo ngạ quỹ mắt xanh lè./.

TXS 12/03/2017

Tran Xuan Sinh
13-03-2017, 12:35 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRSnVYZN5ODYGIYBcbdfDk0KrL5i5ERr kvArcDHFBniW9kDEmHH

DÃ QUỲ

Bạn hãy về chơi ngắm Dã quỳ
Khoe màu sắc đẹp nỏ quyền uy
Hoa vàng thắm vẻ nhiều câu dẫn
Cánh nhỏ tươi cành lắm kẻ si
Sức sống dâng đầy luôn lặng lẽ
Tình yêu giữ trọn chẳng kiêu kỳ
Nơi miền núi lạnh mùa đông tới
Trải rộng đường phô nét dậy thì./.

TXS 13/03/2017

Tran Xuan Sinh
13-03-2017, 05:14 PM
HỘI LÀNG

Xuân về tấp nập hội quê ta
Xóm dưới làng trên cảnh thái hòa
Kiệu ngự Thành Hoàng yêu xã tắc
Rồng bay Thánh Phụ quý sơn hà
Đình Chùa nhộn nhịp vang câu tế
Miếu Quán tưng bừng vọng tiếng ca
Đất Việt thanh bình vui hạnh phúc
An khang Thịnh vượng tới muôn nhà.

Quang Chính

LỄ HỘI PHỐ TÔI

Lễ hội giêng rằm ở phố ta
Cồng chiêng trống mõ nhạc chan hòa
Êm đềm nhịp gõ tình sơn thủy
Rộn rã đàn chơi khúc hải hà
Kiệu Thánh trang hoàng thêm nét vẽ
Lân Rồng nhún nhảy quyện lời ca
Phong điều vũ thuận người vui vẻ
Quốc thái dân an khắp mọi nhà./.

TXS 13/03/2017

Huy Thanh
13-03-2017, 07:34 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRSnVYZN5ODYGIYBcbdfDk0KrL5i5ERr kvArcDHFBniW9kDEmHH

DÃ QUỲ

Bạn hãy về chơi ngắm Dã quỳ
Khoe màu sắc đẹp nỏ quyền uy
Hoa vàng thắm vẻ nhiều câu dẫn
Cánh nhỏ tươi cành lắm kẻ si
Sức sống dâng đầy luôn lặng lẽ
Tình yêu giữ trọn chẳng kiêu kỳ
Nơi miền núi lạnh mùa đông tới
Trải rộng đường phô nét dậy thì./.

TXS 13/03/2017

TÍCH DÃ QUỲ

Nàng “H’Linh” ngã xuống cạnh bên quỳ
Giận dữ “La” rình bắn tỏ uy
Lặng nẻo khăn choàng mơ nghĩa thắm
Yên bờ gió thả mộng tình si
Cành tươi mảnh dáng trông huyền hoặc
Nhánh mỏng vàng hoa vẫy lạ kỳ
Rẻo vắng nơi này yêu mãi trọn
Hồng phai giã biệt tuổi xuân thì.

Huy Thanh 13-03-2017

Tran Xuan Sinh
14-03-2017, 09:11 AM
TÌNH DÃ QUỲ

Dã quỳ rực rỡ trên đồi vắng
Lữ khách qua đường chân bước lặng
Cánh mỏng êm đềm nỗi nhớ dâng
Hương nồng khắc khoải niềm thương lắng
Người say bổi hổi khát khao tìm
Kẻ mộng âm thầm trăn trở vãng
Thiếu nữ mơ tình dạ ngẩn ngơ
Điều chi mãnh liệt trong lòng vẳng.

Hoàng Giao
13/3/2017



NỖI LÒNG DÃ QUỲ

Đẹp đẽ loài hoa từ bản vắng
Lan dần giữa đất trong yên lặng
Rừng sâu mát mẻ nhụy khoe bày
Phố nhỏ âm thầm hương đọng lắng
Nét vẻ vui vầy gốc trải ra
Tâm hồn thổn thức người lai vãng
Dã quỳ thể hiện nỗi lòng yêu
Dẫu có rời xa tình vẫn vẳng./.

TXS 14/03/2017

Tran Xuan Sinh
14-03-2017, 05:41 PM
BA MƯƠI TỰ VỊNH

Tự ngẫm trong đời nửa kiếp ta
Cày trâu hỏi vợ đến xây nhà
Tình yêu sớm muộn còn lo nghĩ
Cuộc sống sang hèn đã trải qua
Tuổi giữa chừng xuân cuồn cuộn sức
Nghề trong độ chín mở mang đà
Đêm ngày dưỡng tính rèn tâm nhỉ
Hạnh phúc mơ về cũng chẳng xa

Minh Đức
14-3-2017
-------


Ở LÒNG TA

Sang hèn cuộc sống ở lòng ta
Mỗi thứ đều do việc cửa nhà
Hướng dữ làm ăn nhiều ẩn hiện
Phương lành kiếm chọn dễ tìm qua
Vì tâm sáng mở ân cần bạn
Bởi trí ngời soi mạnh mẽ đà
Hạnh phúc tình yêu là lẽ phải
Nhưng mà sẽ trọn nếu nhìn xa./.

TXS 14/03/2017

Tran Xuan Sinh
15-03-2017, 09:07 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/hoa-da-quy-da-lat-dep-5.jpg



CÚC QUỲ


Tích cổ còn lưu chuyện Dã Quỳ
Sang mùa nở rộ ngát đường đi
Tình sâu nhụy tỏa bao người quí
Nghĩa rộng nhành lan mấy kẻ bì
Dõi cảnh hoa tàn thơ quyện ý
Thương nàng suối chảy lệ tràn mi
Vàng ươm rực rỡ lòng chung thủy
Tích cổ còn lưu chuyện Dã Quỳ.


Gió Bụi
03142017


CÂY QUỲ TRƯỚC NGÕ

Nhà tôi trước ngõ thả cây quỳ
Nở rộ bên đường chắn chỗ đi
Trải xuống chen từng thân gỗ quỵ
Tràn ra lấn cả ngũ gia bì
Trồng hoa chẳng thấy hương vào mũi
Giũ phấn còn vương lệ chảy mi
Để giữ cân bằng nơi gió bụi
Nhà tôi trước ngõ thả cây quỳ./.

TXS 15/03/2017

vancali96
15-03-2017, 09:46 AM
BA MƯƠI TỰ VỊNH

Tự ngẫm trong đời nửa kiếp ta
Cày trâu hỏi vợ đến xây nhà
Tình yêu sớm muộn còn lo nghĩ
Cuộc sống sang hèn đã trải qua
Tuổi giữa chừng xuân cuồn cuộn sức
Nghề trong độ chín mở mang đà
Đêm ngày dưỡng tính rèn tâm nhỉ
Hạnh phúc mơ về cũng chẳng xa

Minh Đức
14-3-2017

Ở LÒNG TA

Sang hèn cuộc sống ở lòng ta
Mỗi thứ đều do việc cửa nhà
Hướng dữ làm ăn nhiều ẩn hiện
Phương lành kiếm chọn dễ tìm qua
Vì tâm sáng mở ân cần bạn
Bởi trí ngời soi mạnh mẽ đà
Hạnh phúc tình yêu là lẽ phải
Nhưng mà sẽ trọn nếu nhìn xa./.

TXS 14/03/2017

Mộng xa

Canh tàn trở giấc chỉ mình ta
Dế gáy tỉ tê vọng cả nhà
Nghĩ đến tương lai ngày vội đến
Tìm về quá khứ tháng trôi qua
Công danh vọng tưởng vì non nớt
Sự nghiệp hư vô bởi quá đà
Tóc đã phai màu thân rệu rã
Trăng vờn đỉnh núi mộng vù xa !

Vancali 3.14.17

https://s9.postimg.org/wtk68fotr/Mong_qua.jpg

Tran Xuan Sinh
15-03-2017, 11:09 AM
Thiếu ông

Mai này cõi thế vắng đàn ông
Đốt đuốc tìm đâu một tấm chồng
Mấy ả đơn phòng nghe chán chửa
Các bà gối chiếc thấy buồn không
Đừng mong có được vòng tay ấm
Chớ kiếm cho ra chén rượu nồng
Son phấn làm chi nào kẻ ngắm
U tình lạnh lẽo suốt mùa đông.

Vancali 3.14.17



https://s1.postimg.org/fi93fdawf/Thieu_ong.jpg



NHẮC NHỞ

Dạ Cỗ đâu rồi chẳng thấy ông
Rằng hay vợ bắt giữ thân chồng
Thi đàn nhớ mãi tìm lâu thật
Bạn hữu mong hoài biết khổ không
Vắng những người chơi nào trọn đủ
Buồn bao rượu uống chửa say nồng
Van Cà nhắc nhở thì thông cảm
Cũng giống Sinh Trần muốn chỗ đông./.

TXS 15/03/2017

Minh Đức
15-03-2017, 07:01 PM
BA MƯƠI TỰ VỊNH

Tự ngẫm trong đời nửa kiếp ta
Cày trâu hỏi vợ đến xây nhà
Tình yêu sớm muộn còn lo nghĩ
Cuộc sống sang hèn đã trải qua
Tuổi giữa chừng xuân cuồn cuộn sức
Nghề trong độ chín mở mang đà
Đêm ngày dưỡng tính rèn tâm nhỉ
Hạnh phúc mơ về cũng chẳng xa

Minh Đức
14-3-2017

Ở LÒNG TA

Sang hèn cuộc sống ở lòng ta
Mỗi thứ đều do việc cửa nhà
Hướng dữ làm ăn nhiều ẩn hiện
Phương lành kiếm chọn dễ tìm qua
Vì tâm sáng mở ân cần bạn
Bởi trí ngời soi mạnh mẽ đà
Hạnh phúc tình yêu là lẽ phải
Nhưng mà sẽ trọn nếu nhìn xa./.

TXS 14/03/2017

Mộng xa

Canh tàn trở giấc chỉ mình ta
Dế gáy tỉ tê vọng cả nhà
Nghĩ đến tương lai ngày vội đến
Tìm về quá khứ tháng trôi qua
Công danh vọng tưởng vì non nớt
Sự nghiệp hư vô bởi quá đà
Tóc đã phai màu thân rệu rã
Trăng vờn đỉnh núi mộng vù xa !

Vancali 3.14.17



BỞI CHÍNH TA

Rộn rã xuân về hứng khởi ta
Niềm vui gõ cửa đến muôn nhà
Chồng lo cuộc sống giàu sang cõng
Vợ giữ tinh thần đói khổ qua
Hạnh phúc ngàn năm gìn giữ cảnh
Tình yêu một khối sản sinh đà
Cho ngày thổi mãi từng cơn gió
Chở những u sầu ném thật xa

Minh Đức
15-3-2017
-------

Gửi lời kính mến: Cảm ơn bác Trần Xuân Sinh. Cháu Minh Đức hãy còn ít tuổi, trẻ người non dạ... Đường đời mới bắt đầu đi, đường thơ hãy đang còn tập viết. Vẫn còn phải học hỏi phấn đấu thêm nhiều ạ. Kính chúc bác dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui với thơ ạ.

Tran Xuan Sinh
16-03-2017, 06:57 AM
NẾU -THÌ


Nếu mà cõi tạm hết đàn ông
Thì bới đâu ra có nửa chồng
Nếu sóng đêm ngày thôi vỗ biển
Thì dòng sớm tối đã hờn sông
Nếu mong giót mật đầy vai ấm
Thì lựa bày châu đẫm má hồng
Nếu bẻ cong đường ân nghĩa lệch
Thì tình lạnh lẽo suốt ngàn đông

Huề Nguyễn

15/3/2017



DO - NÊN

Do phải danh là một đức ông
Nên muôn kẻ chịu phận làm chồng
Do đời chảy mãi như dòng nước
Nên kiếp xoay hoài tựa khúc sông
Do những thằng ngu nhờ mối dởm
Nên bao ả đẹp bẫy tơ hồng
Do còn vội vã nào đong đếm
Nên để ân tình lạnh lẽo đông./.

TXS 16/03/2017

vancali96
16-03-2017, 09:36 AM
https://s1.postimg.org/fi93fdawf/Thieu_ong.jpg

NHẮC NHỞ

Dạ Cỗ đâu rồi chẳng thấy ông
Rằng hay vợ bắt giữ thân chồng
Thi đàn nhớ mãi tìm lâu thật
Bạn hữu mong hoài biết khổ không
Vắng những người chơi nào trọn đủ
Buồn bao rượu uống chửa say nồng
Van Cà nhắc nhở thì thông cảm
Cũng giống Sinh Trần muốn chỗ đông./.

TXS 15/03/2017

Nhớ bạn

Lâu rồi vắng biệt bóng hình ông
Dạ Cổ vì lo bổn phận chồng
Bỏ phế “ Việt Nam “ nào quản ngại
Chẳng màng “ Thi Hữu “ có như không
Xá gì nghĩa cũ lời thơ đẹp
Quên cả tình xưa cảnh quạt nồng
Tội bác Trần Sinh hoài mắt đợi
Van Cà nhớ bạn ... chổ người đông

Vancali 3.25.17

Tran Xuan Sinh
16-03-2017, 04:12 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=272073&viewfull=1#post272073


CÚC QUỲ


Tích cổ còn lưu chuyện Dã Quỳ
Sang mùa nở rộ ngát đường đi
Tình sâu nhụy tỏa bao người quí
Nghĩa rộng nhành lan mấy kẻ bì
Dõi cảnh hoa tàn thơ quyện ý
Thương nàng suối chảy lệ tràn mi
Vàng ươm rực rỡ lòng chung thủy
Tích cổ còn lưu chuyện Dã Quỳ.


Gió Bụi
03142017



BẢN ĐỊA DÃ QUỲ

Về thăm bản địa biết hoa quỳ
Để chuyện duyên tình thấy rõ đi
Xạ thủ Kờ-Lang (K’Lang) bao lão thí
Hờ Linh (H’Linh) phụ nữ lắm anh bì
Vì ghen lũ xấu tâm rời vị
Bởi nghĩ thân gầy lệ ướt mi
Dẫu trải ngàn năm mà lại quý
Về thăm bản địa biết hoa quỳ./.

TXS 13/03/2017

Gió Bụi
18-03-2017, 03:43 AM
BẢN ĐỊA DÃ QUỲ

Về thăm bản địa biết hoa quỳ
Để chuyện duyên tình thấy rõ đi
Xạ thủ Kờ-Lang (K’Lang) bao lão thí
Hờ Linh (H’Linh) phụ nữ lắm anh bì
Vì ghen lũ xấu tâm rời vị
Bởi nghĩ thân gầy lệ ướt mi
Dẫu trải ngàn năm mà lại quý
Về thăm bản địa biết hoa quỳ./.

TXS 13/03/2017

http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/daquy2.jpg

CHẲNG QUẢN

Dẫu biết đường xa chẳng lụy quỳ
Băng đồi vượt núi vững lòng đi
Nhìn hoa nhụy nở cành thơm quí
Cảm chuyện tình đơm nghĩa khó bì
Lặng lẽ chim rừng trao ngỏ ý
Âm thầm sóng biển vỗ vào mi
Niềm lưu luyến đọng nơi hùng vĩ
Dẫu biết đường xa chẳng lụy quỳ.

Gió Bụi
03172017

vancali96
18-03-2017, 11:47 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/daquy2.jpg

CHẲNG QUẢN

Dẫu biết đường xa chẳng lụy quỳ
Băng đồi vượt núi vững lòng đi
Nhìn hoa nhụy nở cành thơm quí
Cảm chuyện tình đơm nghĩa khó bì
Lặng lẽ chim rừng trao ngỏ ý
Âm thầm sóng biển vỗ vào mi
Niềm lưu luyến đọng nơi hùng vĩ
Dẫu biết đường xa chẳng lụy quỳ.

Gió Bụi
03172017


06- TRUYỀN THUYẾT HOA DÃ QUỲ

Nàng Linh quỵ ngã bám Lang quỳ
Rũ rượi bên chàng quyết chẳng đi
Ấp ủ câu thề khăn đẫm lệ
Trào dâng chữ nguyện máu loang bì
Âm thầm đảo nghĩa dường tu hú
Thổn thức rung cành ngỡ họa mi
Trọn ngõ nguyền trao hồn tức tưởi
Nàng Linh quỵ ngã bám Lang quỳ.

Lệ Hà 18-03-2017[/SIZE][/I][/FONT]

BẢN ĐỊA DÃ QUỲ

Về thăm bản địa biết hoa quỳ
Để chuyện duyên tình thấy rõ đi
Xạ thủ Kờ-Lang (K’Lang) bao lão thí
Hờ Linh (H’Linh) phụ nữ lắm anh bì
Vì ghen lũ xấu tâm rời vị
Bởi nghĩ thân gầy lệ ướt mi
Dẫu trải ngàn năm mà lại quý
Về thăm bản địa biết hoa quỳ./.

TXS 13/03/2017

“ Sơn Quỳ “

Trời thương chuyển nghiệp hóa “ Sơn Quỳ “
Vẻ đẹp hanh vàng trĩu lối đi
Lịch lãm “ hoàng lan “ nào đánh đổi
Hào hoa “ bạch cúc “ thể so bì
Tình thơ lãng tử cho sầu bút
Nghĩa bạn tao đàn khiến rủ mi
Ngẫm chuyện nàng “ Linh “ mà cảm khái
Trời thương chuyển nghiệp hóa “ Sơn Quỳ “

Vancali 3.17.17

Cám ơn huynh Gió Bụi chỉ sai , không sao huynh đã có lòng là được ròi chúc huynh vui mạnh .

https://s24.postimg.org/sg7wetb1h/Son_quy.jpg

Tran Xuan Sinh
18-03-2017, 03:53 PM
MƯA BUỒN

Rả rích chiều vương những giọt gầy
Mưa buồn thấm lạnh cả trời mây
Gìan nho mở cánh âm thầm trọn
Khóm cúc cho hoa lặng lẽ đầy
Thổn thức đầu hiên tình bút đọng
Mơ màng trước án cảnh thu vây
Tìm đâu có được người tri kỉ
Trải áng văn chương thỏa mộng nầy.

Mạnh Kỷ
17/3/2017

QUAY VỀ KỈ NIỆM

Chiều sương lặng lẽ bóng trăng gầy
Quạnh quẽ mưa buồn ướt cả mây
Ngắm nõn ôm đài say mộng đủ
Nhìn hoa trổ nụ ước mơ đầy
Vườn thưa nguyệt tỏa soi đường giỡn
Nẻo rộng đêm chờ dẫn lối vây
Ý trỗi dần xoay về kỉ niệm
Hồn xao thưởng lãm bức tranh nầy.

Huy Thanh 17-03-2017



MƯA XUÂN

Chiều xuân rả rích giọt mưa gầy
Gió thổi che trời những đụn mây
Dõi mắt tròng đen buồn bã lạ
Làm thơ tứ rõ lửng lơ đầy
Lần khân ngọn bút đầu suy nghĩ
Ngẫm ngợi câu từ ý bủa vây
Bạn hữu gần xa nào thấu hiểu
Tình yêu thổn thức giữa nơi nầy./.

TXS 18/03/2017

Tran Xuan Sinh
19-03-2017, 11:05 AM
Họa bài CÚC QUỲ của tác giả Gió Bụi

7. RỦ BẠN NGẮM QUỲ

Ngày xuân rủ bạn ngắm bông quỳ
Để được chân thành những bước đi
Dẫu biết đường duyên nào kẻ lụy
Mà hay cuộc sống chẳng câu bì
Đừng theo lẫn đứa tham nhiều tỷ
Cũng tránh như người thả nặng mi
Hiểu chuyện đời xưa càng vững trí
Ngày xuân rủ bạn ngắm bông quỳ./.

TXS 19/03/2017

manhky
19-03-2017, 03:20 PM
GIẤC MƠ


Khúc nhạc ân tình quyện với thơ
Dường như sóng dậy níu đôi bờ
Mây hòa rộn rã thêu hồn đậm
Nắng thả êm đềm nhuộm ánh tơ
Đã có bao lần tâm lỡ hẹn
Rồi hay một thuở dạ trông chờ
Thi đàn để lại niềm nhung nhớ
Ấp ủ trong lòng ngỡ giấc mơ.

Mạnh Kỷ
19/3/2017

Huy Thanh
19-03-2017, 05:38 PM
GIẤC MƠ


Khúc nhạc ân tình quyện với thơ
Dường như sóng dậy níu đôi bờ
Mây hòa rộn rã thêu hồn đậm
Nắng thả êm đềm nhuộm ánh tơ
Đã có bao lần tâm lỡ hẹn
Rồi hay một thuở dạ trông chờ
Thi đàn để lại niềm nhung nhớ
Ấp ủ trong lòng ngỡ giấc mơ.

Mạnh Kỷ
19/3/2017

KỈ NIỆM NGÀY THƠ

Mây hòa sóng vỗ quyện hồn thơ
Lãng mạn chèo khua gió trải bờ
Đảo chữ câu hò ru bóng nguyệt
Khơi lời điệu ví trỗi đàn tơ
Người đang kết chuỗi thuyền xa đợi
Nẻo mộng lồng hương bãi vắng chờ
Kỉ niệm ngày nao lòng nhớ mãi
Trang đài gặp gỡ suốt đời mơ.

Huy Thanh 19-03-2017

Tran Xuan Sinh
20-03-2017, 06:22 AM
GIẤC MƠ

Khúc nhạc ân tình quyện với thơ
Dường như sóng dậy níu đôi bờ
Mây hòa rộn rã thêu hồn đậm
Nắng thả êm đềm nhuộm ánh tơ
Đã có bao lần tâm lỡ hẹn
Rồi hay một thuở dạ trông chờ
Thi đàn để lại niềm nhung nhớ
Ấp ủ trong lòng ngỡ giấc mơ.

Mạnh Kỷ
19/3/2017

KỈ NIỆM NGÀY THƠ

Mây hòa sóng vỗ quyện hồn thơ
Lãng mạn chèo khua gió trải bờ
Đảo chữ câu hò ru bóng nguyệt
Khơi lời điệu ví trỗi đàn tơ
Người đang kết chuỗi thuyền xa đợi
Nẻo mộng lồng hương bãi vắng chờ
Kỉ niệm ngày thơ lòng nhớ mãi
Trang đài gặp gỡ suốt đời mơ.

Huy Thanh 19-03-2017

MỘNG NHÀ THƠ

Bao ngày đã mộng hóa nhà thơ
Chọn nghĩa tìm thanh trải bến bờ
Thả tứ vui vầy theo bạn hữu
Nâng tầm ngẫm ngợi nối đường tơ
Nào hay dốt đặc không đòi hỏi
Vẫn biết cuồng si chẳng đợi chờ
Viết được đôi bài câu chữ dở
Nên đành bỏ mặc hết lòng mơ./.

TXS 20/03/2017

Tran Xuan Sinh
21-03-2017, 09:39 AM
GIỐNG XƯƠNG RỒNG

Làm trai cũng tựa giống xương rồng
Sống chịu khô cằn vẫn trổ bông
Vững dạ trong đời không kẻ bón
Bền gan giữa lúc chẳng ai trồng
Bao miền cát bỏng loài đâu rụi
Mọi chỗ cây nhiều phấn nỏ thông
Sắc trải khoe màu tươi rạng rỡ
Điềm nhiên mặc gió bão vây lồng./.

TXS 21/03/2017

vancali96
21-03-2017, 10:52 AM
Bóng chiều

Nghĩ đến ngày mai lúc xế già
Phai tàn nhan sắc chả ai tha
Khi ngồi dưới biển ma nhìn đến
Lúc đứng trên đường khỉ nhảy ra
Đã hết đa tình đôi mắt biếc
Còn đâu quyến rủ tấm thân ngà
Xuân sơn bướm lượn người đưa đón
Nay tuổi về chiều một bóng ta

Vancali 3.20.17

https://s8.postimg.org/452v13y05/Bong_chieu.jpg

Tran Xuan Sinh
21-03-2017, 08:15 PM
Bóng chiều

Nghĩ đến ngày mai lúc xế già
Phai tàn nhan sắc chả ai tha
Khi ngồi dưới biển ma nhìn đến
Lúc đứng trên đường khỉ nhảy ra
Đã hết đa tình đôi mắt biếc
Còn đâu quyến rũ tấm thân ngà
Xuân sơn bướm lượn người đưa đón
Nay tuổi về chiều một bóng ta.

Vancali 3.20.17



https://s8.postimg.org/452v13y05/Bong_chieu.jpg



DUYÊN LÀNH

Này cô gái đẹp vẫn chưa già
Cuộc sống vô thường khó kẻ tha
Mạnh khỏe thân hình coi dễ chịu
Nhom còm cốt nhục lộ đầy ra
Đời vui chớ để phiền tâm não
Tuổi trẻ đừng ham đủ ngọc ngà
Bóng đã sang chiều ai chẳng vậy
Căn lành chính ở tại lòng ta./.

TXS 21/03/2017

vancali96
22-03-2017, 01:41 AM
https://s8.postimg.org/452v13y05/Bong_chieu.jpg

DUYÊN LÀNH

Này cô gái đẹp vẫn chưa già
Cuộc sống vô thường khó kẻ tha
Mạnh khỏe thân hình coi dễ chịu
Nhom còm cốt nhục lộ đầy ra
Đời vui chớ để phiền tâm não
Tuổi trẻ đừng ham đủ ngọc ngà
Bóng đã sang chiều ai chẳng vậy
Căn lành chính ở tại lòng ta./.

TXS 21/03/2017


ĐÌ
( Họa vui )

Cần chi phải đợi lúc nao già
Sáu bó ai ngờ đã bị tha
Cũng bởi bệnh gao* - tôm cấm nhá!
Do vì huyết áp - rượu chừa ra!
Thèm ăn lão kiến còn đau dạ
Khát uống thằng voi cũng rụng ngà
Tiết chế châu thân càng rệu rã
Cha đời cái tuổi nó đì ta!
* gao: bệnh gout

HỒNG THOẠI 22.3.17



Chuông chiều

Vẫn biết rằng ai cũng sẽ già
Luân hồi cát bụi mấy buông tha
Duyên phần ở thế đừng sa ngã
Nghiệp chướng trên đời chớ tạo ra
Mới đó xanh đầu tươi mắt ngọc
Giờ đây bạc tóc héo môi ngà
Công danh phấn th ổ trò hư ảo
Vẳng tiếng chuông chiều ... giác ngộ ta

Vancali 3 21.17

https://s30.postimg.org/bl0bv8a0x/Chuong_chieu.jpg

HỒNG THOẠI
22-03-2017, 05:51 AM
DUYÊN LÀNH

Này cô gái đẹp vẫn chưa già
Cuộc sống vô thường khó kẻ tha
Mạnh khỏe thân hình coi dễ chịu
Nhom còm cốt nhục lộ đầy ra
Đời vui chớ để phiền tâm não
Tuổi trẻ đừng ham đủ ngọc ngà
Bóng đã sang chiều ai chẳng vậy
Căn lành chính ở tại lòng ta./.

TXS 21/03/2017




ĐÌ
( Họa vui )

Cần chi phải đợi lúc nao già
Sáu bó ai ngờ đã bị tha
Cũng bởi bệnh gao* - tôm cấm nhá!
Do vì huyết áp - rượu chừa ra!
Thèm ăn lão kiến còn đau dạ
Khát uống thằng voi cũng rụng ngà
Tiết chế châu thân càng rệu rã
Cha đời cái tuổi nó đì ta!
* gao: bệnh gout

HỒNG THOẠI 22.3.17

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
22-03-2017, 07:47 AM
GIẤC MƠ

Khúc nhạc ân tình quyện với thơ
Dường như sóng dậy níu đôi bờ
Mây hòa rộn rã thêu hồn đậm
Nắng thả êm đềm nhuộm ánh tơ
Đã có bao lần tâm lỡ hẹn
Rồi hay một thuở dạ trông chờ
Thi đàn để lại niềm nhung nhớ
Ấp ủ trong lòng ngỡ giấc mơ.

Mạnh Kỷ
19/3/2017

KỈ NIỆM NGÀY THƠ

Mây hòa sóng vỗ quyện hồn thơ
Lãng mạn chèo khua gió trải bờ
Đảo chữ câu hò ru bóng nguyệt
Khơi lời điệu ví trỗi đàn tơ
Người đang kết chuỗi thuyền xa đợi
Nẻo mộng lồng hương bãi vắng chờ
Kỉ niệm ngày thơ lòng nhớ mãi
Trang đài gặp gỡ suốt đời mơ.

Huy Thanh 19-03-2017


MỘNG NHÀ THƠ

Bao ngày đã mộng hóa nhà thơ
Chọn nghĩa tìm thanh trải bến bờ
Thả tứ vui vầy theo bạn hữu
Nâng tầm ngẫm ngợi nối đường tơ
Nào hay dốt đặc không đòi hỏi
Vẫn biết cuồng si chẳng đợi chờ
Viết được đôi bài câu chữ dở
Nên đành bỏ mặc hết lòng mơ./.

TXS 20/03/2017



http://1.bp.blogspot.com/-xfu7_BwL4bE/VNI3uSpcKTI/AAAAAAAAQ8o/F2jf0F2K38M/s1600/coffe.gif


RẮN MẶT


Bao ngày cứ tưởng vẫn còn thơ
Bất tận đùa chơi đủ cõi bờ
Phủ rợp cung tình nhung lẫn gấm
Giăng đầy nẻo ái lụa và tơ
Chiều nay cậu Mỏi ngang tàng kéo
Buổi khác dì Đau kẽo kẹt chờ
Bỗng tỉnh quay về tu với luyện
Ư thì dẫu vậy chẳng chừa mơ!


KIỀN ĐỨC, 22/03/17

Tran Xuan Sinh
22-03-2017, 04:43 PM
VĨNH BIỆT DÌ TÔI

Dì tôi vĩnh biệt cháu con đầy
Trải chín hai mùa lá rụng đây
Thể xác hỏa thiêu rời cõi thế
Linh hồn gió thoảng đến trời tây
Bảng đen trò đứng mơ lời giảng
Phấn trắng Cô trao mộng chữ bày
Sự nghiệp trồng người luôn ngọc điểm
TẤM GƯƠNG nhà giáo SÁNG ngời mây!

18-03-2017 (Nhằm ngày 21-02-Đinh Dậu)
Huy Thanh

CHIA BUỒN

Gửi mấy vần thơ chửa đủ đầy
Chia buồn với bạn phút giờ đây
Đau Dì vội vã xa trần thế
Sướng kiếp âm thầm đến cõi tây
Sự nghiệp trồng người ân nghĩa trải
Lòng cô hướng đạo chữ tâm bày
Cầu sang tịnh độ hồn siêu thoát
Đại thọ đi về cưỡi gió mây./.

TXS 22/03/2017

vancali96
23-03-2017, 08:01 AM
Bướm đa tình

Mấy thập nhưng còn cảnh đẩy nôi
Ầu ơ nhịp võng dưới trăng ngồi
Còn ưa mắt biếc lưng đồi rượt
Vẫn thích mây ngàn đỉnh núi trôi
Nét chữ hào hoa làm phím lỗi
Lời văn lãng mạn thấm tim rồi
Phong lưu sớm tối mây vờn nguyệt
Cánh bướm đa tình chỉ vậy thôi

Vancali 3.22.17

https://s27.postimg.org/ff8l3wsdf/Buom_da_tinh.jpg

HỒNG THOẠI
23-03-2017, 11:05 AM
DUYÊN LÀNH

Này cô gái đẹp vẫn chưa già
Cuộc sống vô thường khó kẻ tha
Mạnh khỏe thân hình coi dễ chịu
Nhom còm cốt nhục lộ đầy ra
Đời vui chớ để phiền tâm não
Tuổi trẻ đừng ham đủ ngọc ngà
Bóng đã sang chiều ai chẳng vậy
Căn lành chính ở tại lòng ta./.

TXS 21/03/2017



TA VỀ TA TẮM AO TA...
( Họa vui )

Bà con xếp loại tớ phe già
Ấy vậy ai ngờ họ chẳng tha
Đến tiệm, cơm xong tiền móc trả!
Vô sòng, bạc hết chủ mời ra!
Lơ xơi kén xực vì răng giả
Chán diện quên khoe bởi áo ngà
Tự nhủ ngoài đường coi hổng khá
Thôi về có vợ hiểu rành ta...
HỒNG THOẠI 23.3.17

vancali96
24-03-2017, 07:48 AM
DUYÊN LÀNH

Này cô gái đẹp vẫn chưa già
Cuộc sống vô thường khó kẻ tha
Mạnh khỏe thân hình coi dễ chịu
Nhom còm cốt nhục lộ đầy ra
Đời vui chớ để phiền tâm não
Tuổi trẻ đừng ham đủ ngọc ngà
Bóng đã sang chiều ai chẳng vậy
Căn lành chính ở tại lòng ta./.

TXS 21/03/2017

TA VỀ TA TẮM AO TA...
( Họa vui )

Bà con xếp loại tớ phe già
Ấy vậy ai ngờ họ chẳng tha
Đến tiệm, cơm xong tiền móc trả!
Vô sòng, bạc hết chủ mời ra!
Lơ xơi kén xực vì răng giả
Chán diện quên khoe bởi áo ngà
Tự nhủ ngoài đường coi hổng khá
Thôi về có vợ hiểu rành ta...
HỒNG THOẠI 23.3.17

Không tha

Tóc đã hoa râm báo tuổi già
Ra đường mấy cổ vẫn không tha
Chân dài nhác thấy liền xông đến
Váy ngắn vừa nhìn vội chạy ra
Để phải lòng mê làn núi ngọc
Làm cho dạ khoái bóng trăng ngà
Vườn hoa vạn sắc chườm ong bướm
Một phút huy hoàng ... thỏa ý ta

Vancali3. 23. 17

https://s10.postimg.org/t0cbgly61/Khong_tha.jpg

Tran Xuan Sinh
24-03-2017, 11:22 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/Michelle4.jpg

DẶN DÒ

Mới thuở nào đây được ẵm bồng
Tươi cười nghịch giỡn thú nhồi bông
Ngày sinh nhật đến Xuân mừng tuổi
Bữa tựu trường vui sáo sổ lồng
Kỷ niệm còn vương đầy ngõ ngách
Thâm tình cứ chảy đẫm bờ sông
Giờ con đã lớn thành danh toại
Nhớ giữ lời ru ngọt buổi nồng.

Gió Bụi
03232017


CHA VÀ CON

Làm cha cũng khoái nựng con bồng
Dỗ khéo chưa kìa gọi thỏ bông
Thuở trước còn non cần dưỡng dục
Giờ đây đã lớn phải chao lồng
Đà coi nghĩa mẹ như trời biển
Vẫn hiểu công người tựa núi sông
Hãy để chim bầy giang cánh rộng
Đời vui mỗi lúc tỏa hương nồng./.

TXS 24/03/2017

Tran Xuan Sinh
25-03-2017, 05:17 AM
Bướm đa tình

Mấy thập nhưng còn cảnh đẩy nôi
Ầu ơ nhịp võng dưới trăng ngồi
Còn ưa mắt biếc lưng đồi rượt
Vẫn thích mây ngàn đỉnh núi trôi
Nét chữ hào hoa làm phím lỗi
Lời văn lãng mạn thấm tim rồi
Phong lưu sớm tối mây vờn nguyệt
Cánh bướm đa tình chỉ vậy thôi

Vancali 3.22.17

https://s27.postimg.org/ff8l3wsdf/Buom_da_tinh.jpg
[/CENTER]


GIỮ GÌN ĐIỀU HAY
( Họa vui. Họa bộ vận )

Mê hoài điệu hát thuở nằm nôi
Bảy bó giờ đây mới được ngồi
Muốn dạy con nghe lời gió thổi
Ưa bày trẻ biết tiếng chiều trôi
Khó gò tự buổi đà to cội
Dễ uốn từ khi mới thẳng chồi
Chẳng phải ta làm chi có lỗi
Tâm thành gìn giữ nét hay thôi!
HỒNG THOẠI 24.3.17

NHẮN NHỦ

Số phận xoay vần mấy khúc nôi
Buồn cho những kẻ hám danh ngồi
Thân già chớ dại tiền tài trỗi
Lớp trẻ đừng ngu của cải trồi
Vợ lấy khi cây còn khỏe đội
Chồng theo lúc sức vẫn xanh rồi
Khuyên cùng bạn hữu thường nông nỗi
Thất bại âu rằng nhục nhã thôi./.

TXS 24/03/2017

vancali96
25-03-2017, 07:10 AM
https://s27.postimg.org/ff8l3wsdf/Buom_da_tinh.jpg




GIỮ GÌN ĐIỀU HAY
( Họa vui. Họa bộ vận )

Mê hoài điệu hát thuở nằm nôi
Bảy bó giờ đây mới được ngồi
Muốn dạy con nghe lời gió thổi
Ưa bày trẻ biết tiếng chiều trôi
Khó gò tự buổi đà to cội
Dễ uốn từ khi mới thẳng chồi
Chẳng phải ta làm chi có lỗi
Tâm thành gìn giữ nét hay thôi!
HỒNG THOẠI 24.3.17

NHẮN NHỦ

Số phận xoay vần mấy khúc nôi
Buồn cho những kẻ hám danh ngồi
Thân già chớ dại tiền tài trỗi
Lớp trẻ đừng ngu của cải trồi
Vợ lấy khi cây còn khỏe đội
Chồng theo lúc sức vẫn xanh rồi
Khuyên cùng bạn hữu thường nông nỗi
Thất bại âu rằng nhục nhã thôi./.

TXS 24/03/2017

Ơn đời

Mới đẻ ai mà chẳng ngủ nôi
Rồi dâm bảy tháng tập tành ngồi
Ôm bầu sữa ngọt cho tình trỗi
Tựa cánh tay nồng để gió trôi
Nghĩa mẹ cưu mang làm lớn phổi
Công cha dưỡng dục khiến to chồi
Mỉm cười tha thứ khi lầm lỗi
Con dẫu hư hèn chấp nhận thôi

vancali 3 . 23.17

https://s29.postimg.org/6bjb111h3/On_doi_2222.jpg

vancali96
27-03-2017, 10:46 AM
Lo cày

Mình ơi thức dậy để lo cày
Vô phát thuốc lào sẽ tỉnh ngay
Lấy bẩy bàn chân phê quá nhể
Lơ mơ con mắt sướng chưa này
Đôi lần sáng sớm trời chao đảo
Mấy bận khi chiều đất cuộn quay
Hãy ráng chiều em rồi tối thưởng
Rượu ngon cứ uống cả nguyên ngày

Vancali 3.26.17

https://s17.postimg.org/jmfpmwiu7/Lo_cay.jpg

Tran Xuan Sinh
27-03-2017, 12:07 PM
ĐÔI LỜI CẢM NHẬN

Tứ cú lên ngôi ngũ vận rời
Lâu ngày cổ thụ bỏ làng chơi
Nhào vô lục bát nhiều câu đẹp
Nhảy tới Đường thi ít chữ ngời
Phải gắng giao hòa gieo đủ chỗ
Nên làm xướng họa trải đầy nơi
Vui mừng bạn hữu luôn đồng cảm
Giữ được tình thân quả tuyệt vời./.

TXS 27/03/2017

Huy Thanh
27-03-2017, 03:08 PM
Lo cày

Mình ơi thức dậy để lo cày
Vô phát thuốc lào sẽ tỉnh ngay
Lấy bẩy bàn chân phê quá nhể
Lơ mơ con mắt sướng chưa này
Đôi lần sáng sớm trời chao đảo
Mấy bận khi chiều đất cuộn quay
Hãy ráng chiều em rồi tối thưởng
Rượu ngon cứ uống cả nguyên ngày

Vancali 3.26.17

https://s17.postimg.org/jmfpmwiu7/Lo_cay.jpg

HÀO QUANG

Cà sang tới bển mãi đi cày
Trở bước quê nhà tiệc đãi ngay
Bởi nghĩa mơ tình trao bạc đó
Vì ân thấy bạn gửi đô này
Nhìn xanh trải nghiệm trưa gà nướng
Ngắm ửng lăn đùng bữa vịt quay
Hát mãi Hoài lang cùng Dạ cổ
Hào quang sáng rực dẫu đêm ngày.

Huy Thanh 27-03-2017

Tran Xuan Sinh
27-03-2017, 03:11 PM
HÀO QUANG

Cà sang tới bển mãi đi cày
Trở bước quê nhà tiệc đãi ngay
Bởi nghĩa mơ tình trao bạc đó
Vì ân thấy bạn gửi đô này
Nhìn xanh trải nghiệm trưa gà nướng
Ngắm ửng lăn đùng bữa vịt quay
Hát mãi Hoài lang cùng Dạ cổ
Hào quang sáng rực dẫu đêm ngày.

Huy Thanh 27-03-2017

Lo cày

Mình ơi thức dậy để lo cày
Vô phát thuốc lào sẽ tỉnh ngay
Lấy bẩy bàn chân phê quá nhể
Lơ mơ con mắt sướng chưa này
Đôi lần sáng sớm trời chao đảo
Mấy bận khi chiều đất cuộn quay
Hãy rán chiều em rồi tối thưởng
Rượu ngon cứ uống cả nguyên ngày.

Vancali 3.26.17


https://s17.postimg.org/jmfpmwiu7/Lo_cay.jpg


CẤY CÀY

Cuộc sống quanh năm chỉ cấy cày
Sao bà lại phải gọi làm ngay?
Thuốc Lào tỉnh táo khôn người đấy
Chén rượu tùm lum khỏe xác này
Mỗi buổi đi về tôi vẫn bước
Từng đêm trải nghiệm đất nào quay
Nuông chiều chút đỉnh đời sung sướng
Dễ dãi thì vui suốt cả ngày./.

TXS 27/03/2017

Huy Thanh
27-03-2017, 04:36 PM
ĐÔI LỜI CẢM NHẬN

Tứ cú lên ngôi ngũ vận rời
Lâu ngày cổ thụ bỏ làng chơi
Nhào vô lục bát nhiều câu đẹp
Nhảy tới Đường thi ít chữ ngời
Phải gắng giao hòa gieo đủ chỗ
Nên làm xướng họa trải đầy nơi
Vui mừng bạn hữu luôn đồng cảm
Giữ được tình thân quả tuyệt vời./.

TXS 27/03/2017

ĐÔI DÒNG TRẢI DẠ

Vần treo bút hạ bởi hương rời
Nghĩa trốn thi đàn bỏ cuộc chơi
Giũa tứ dòng thơ nhìn chẳng đẹp
Mài câu bóng chữ đọc không ngời
Huyền không xuống biển tìm trăm ngõ
Hỏi ngã lên rừng kiếm vạn nơi
Lục bát Đường thi đều ẩn chỗ
Chiều thu tuổi hạc ý xa vời.

Huy Thanh 27-03-2017

hoanggiao
27-03-2017, 06:41 PM
ĐÔI LỜI CẢM NHẬN

Tứ cú lên ngôi ngũ vận rời
Lâu ngày cổ thụ bỏ làng chơi
Nhào vô lục bát nhiều câu đẹp
Nhảy tới Đường thi ít chữ ngời
Phải gắng giao hòa gieo đủ chỗ
Nên làm xướng họa trải đầy nơi
Vui mừng bạn hữu luôn đồng cảm
Giữ được tình thân quả tuyệt vời./.

TXS 27/03/2017


CHẲNG THỂ RỜI

Bất cứ thơ nao chẳng thể rời
Muôn dòng phấn chấn nhịp nhàng chơi
Làm duyên uốn chữ lời thơm ngát
Đối luật ngào câu ý rạng ngời
Lục bát mênh mang đằm thắm nỗi
Thi đường uyển chuyển rộn ràng nơi
Vòng đua đã vạch tâm tình trỗi
Để những vì sao sáng giữa vời

Hoàng Giao
27/3/2017

vancali96
28-03-2017, 07:37 AM
https://s17.postimg.org/jmfpmwiu7/Lo_cay.jpg

CẤY CÀY

Cuộc sống quanh năm chỉ cấy cày
Sao bà lại phải gọi làm ngay?
Thuốc Lào tỉnh táo khôn người đấy
Chén rượu tùm lum khỏe xác này
Mỗi buổi đi về tôi vẫn bước
Từng đêm trải nghiệm đất nào quay
Nuông chiều chút đỉnh đời sung sướng
Dễ dãi thì vui suốt cả ngày./.

TXS 27/03/2017

HÀO QUANG

Cà sang tới bển mãi đi cày
Trở bước quê nhà tiệc đãi ngay
Bởi nghĩa mơ tình trao bạc đó
Vì ân thấy bạn gửi đô này
Nhìn xanh trải nghiệm trưa gà nướng
Ngắm ửng lăn đùng bữa vịt quay
Hát mãi Hoài lang cùng Dạ cổ
Hào quang sáng rực dẫu đêm ngày.

Huy Thanh 27-03-2017

Ủ mộng

Những muốn nhà cao phải chịu cày
Không làm đói khổ sẽ tìm ngay
Huyền xinh cội liễu giàu sang ấy
Đỏ thắm vành môi đẹp đẽ này
Nếu mãi tham vàng tâm xuẩn động
Khi hoài bỡn nguyệt óc cuồng quay
Thuyền nơi viễn xứ ôm hoài bảo
Ủ mộng hồi hương khấn mỗi ngày

Vancali 3.27.17

https://s11.postimg.org/kzbvg956r/U_mong.jpg

vancali96
29-03-2017, 07:37 AM
Bóng tịch dương
( Tung hoành trục khoán )

Lối nhỏ hôm nào nhạt khói sương
Xưa phai thệ ước hứa chung đường
Xe kêu dậy đất đi nhiều hướng
Ngựa hí rân trời chạy tứ phương
Hồn phảng phất tao đàn mộng tưởng
Thu la đà lữ khách sầu vương
Thảo cầm viên nỗi buồn hoa phượng
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

Vancali 3.28.17

https://s23.postimg.org/iq1kyi5cb/Bong_tich_duong.jpg

Tran Xuan Sinh
29-03-2017, 09:03 AM
HÀO QUANG


Cà sang tới bển mãi đi cày
Trở bước quê nhà tiệc đãi ngay
Bởi nghĩa mơ tình trao bạc đó
Vì ân thấy bạn gửi đô này
Nhìn xanh trải nghiệm trưa gà nướng
Ngắm ửng lăn đùng bữa vịt quay
Hát mãi Hoài lang cùng Dạ cổ
Hào quang sáng rực dẫu đêm ngày.


Huy Thanh 27-03-2017


Ủ mộng


Những muốn nhà cao phải chịu cày
Không làm đói khổ sẽ tìm ngay
Huyền xinh cội liễu giàu sang ấy
Đỏ thắm vành môi đẹp đẽ này
Nếu mãi tham vàng tâm xuẩn động
Khi hoài bỡn nguyệt óc cuồng quay
Thuyền nơi viễn xứ ôm hoài bảo
Ủ mộng hồi hương khấn mỗi ngày.


Vancali 3.27.17



https://s11.postimg.org/kzbvg956r/U_mong.jpg


DÂN CÀY

Từ xưa tớ cũng thuộc dân cày
Dẫu tính vui vầy lại thẳng ngay
Bởi vậy cơm cà ăn lúc nãy
Mà sao bát đĩa dọn khi này
Đầu ngu hỏi chuyện lời luôn xoáy
Bụng tốt thương người của vẫn quay
Dạy chữ nào chơi tiền ngủ ngáy
Về hưu sướng khổ đã bao ngày./.

TXS 29/03/2017

Huy Thanh
29-03-2017, 10:53 AM
Bóng tịch dương
( Tung hoành trục khoán )

Lối nhỏ hôm nào nhạt khói sương
Xưa phai thệ ước hứa chung đường
Xe kêu dậy đất đi nhiều hướng
Ngựa hí rân trời chạy tứ phương
Hồn phảng phất tao đàn mộng tưởng
Thu la đà lữ khách sầu vương
Thảo cầm viên nỗi buồn hoa phượng
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

Vancali 3.28.17

https://s4.postimg.org/d2qxjkydp/Bong_tich_duong.jpg

NẺO HẠ DƯƠNG

Lối cũ ta về rẻo đậm sương
Xưa nay lập chí phải lên đường
Xe hoài lặng lẽ thăm ngàn hướng
Ngựa mãi âm thầm sải bốn phương
Hồn vỡ khơi sầu cho dạ vướng
Thu tàn đọng khổ khiến lòng vương
Thảo lư hữu kế tìm trăm lượng
Bãi vắng con thuyền nẻo hạ dương.

Huy Thanh 29-03-2017

Tran Xuan Sinh
29-03-2017, 06:22 PM
Bóng tịch dương
(Tung hoành trục khoán)

Lối nhỏ hôm nào nhạt khói sương
Xưa phai thệ ước hứa chung đường
Xe kêu dậy đất đi nhiều hướng
Ngựa hí rân trời chạy tứ phương
Hồn phảng phất tao đàn mộng tưởng
Thu la đà lữ khách sầu vương
Thảo cầm viên nỗi buồn hoa phượng
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

Vancali 3.28.17

NẺO HẠ DƯƠNG

Lối cũ ta về rẻo đậm sương
Xưa nay lập chí phải lên đường
Xe hoài lặng lẽ thăm ngàn hướng
Ngựa mãi âm thầm sải bốn phương
Hồn vỡ khơi sầu cho dạ vướng
Thu tàn đọng khổ khiến lòng vương
Thảo lư hữu kế tìm trăm lượng
Bãi vắng con thuyền nẻo hạ dương.

Huy Thanh 29-03-2017

TẾT HÀN THỰC

NHÂN ngày HÀN THỰC đổi mùa sương (1)
THẾ bánh trôi ngon nước mật đường
VUI vẻ an lành Trời chín hướng
TƯƠI cười thanh tịnh Phật mười phương
TỪ mang mạng kiếp rời đau cưỡng
PHÁP chuyển thân hình thoát khổ vương
ĐẠO giữ gìn cho đời thịnh vượng
CAM LỒ MÁT MẺ TỰ CÀNH DƯƠNG (2)./.

TXS 30/03/2017
(1) HÀN THỰC là một ngày tết vào ngày mồng 3 tháng 3 Âm lịch (https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82m_l%E1%BB%8Bch), ngày tiết giao mùa Xuân sang Hạ. "Hàn Thực" nghĩa là "thức ăn lạnh". Ngày tết truyền thống này xuất hiện tại một số tỉnh của Trung Quốc, miền bắc Việt Nam và một số cộng đồng người gốc Hoa trên thế giới. Ở Việt Nam (https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam) cũng theo tục ấy và ăn Tết Hàn Thực ngày mồng 3 tháng 3. Tuy nhiên, người ta chỉ làm bánh trôi (https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nh_tr%C3%B4i_-_b%C3%A1nh_chay) hoặc bánh chay (https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nh_tr%C3%B4i_-_b%C3%A1nh_chay) để thế cho đồ lạnh, cúng gia tiên và lễ Phật.
(2) Nước CAM LỒ được Đức Quán Thế Âm dùng cành dương rưới khắp trần gian.

vancali96
30-03-2017, 07:57 AM
Bóng tịch dương
( Tung hoành trục khoán )

Lối nhỏ hôm nào nhạt khói sương
Xưa phai thệ ước hứa chung đường
Xe kêu dậy đất đi nhiều hướng
Ngựa hí rân trời chạy tứ phương
Hồn phảng phất tao đàn mộng tưởng
Thu la đà lữ khách sầu vương
Thảo cầm viên nỗi buồn hoa phượng
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

Vancali 3.28.17

https://s23.postimg.org/iq1kyi5cb/Bong_tich_duong.jpg

NẺO HẠ DƯƠNG

Lối cũ ta về rẻo đậm sương
Xưa nay lập chí phải lên đường
Xe hoài lặng lẽ thăm ngàn hướng
Ngựa mãi âm thầm sải bốn phương
Hồn vỡ khơi sầu cho dạ vướng
Thu tàn đọng khổ khiến lòng vương
Thảo lư hữu kế tìm trăm lượng
Bãi vắng con thuyền nẻo hạ dương.

Huy Thanh 29-03-2017

TẾT HÀN THỰC

NHÂN ngày HÀN THỰC đổi mùa sương (1)
THẾ bánh trôi ngon nước mật đường
VUI vẻ an lành Trời chín hướng
TƯƠI cười thanh tịnh Phật mười phương
TỪ mang mạng kiếp rời đau cưỡng
PHÁP chuyển thân hình thoát khổ vương
ĐẠO giữ gìn cho đời thịnh vượng
CAM LỒ MÁT MẺ TỰ CÀNH DƯƠNG (2)./.

TXS 30/03/2017

Trường xưa

Trường lớp hôm nào lạnh gió sương
Xưa hai đứa dạo khắp con đường
Tuổi xanh lộng lẫy vang nhiều hướng
Ngọc nữ yêu kiều vọng khắp phương
Muôn dự công danh làm bậu hưởng
Màu mè áo mão khiến ngưới vương
Tím lè mí mắt duyên thời thượng
Bạn cũ trăng ngà vạn sắc dương

Vancali 3.29.17

https://s30.postimg.org/e96vn3hbl/Truong_xua.jpg

HỒNG THOẠI
30-03-2017, 10:50 AM
ĐÔI LỜI CẢM NHẬN

Tứ cú lên ngôi ngũ vận rời
Lâu ngày cổ thụ bỏ làng chơi
Nhào vô lục bát nhiều câu đẹp
Nhảy tới Đường thi ít chữ ngời
Phải gắng giao hòa gieo đủ chỗ
Nên làm xướng họa trải đầy nơi
Vui mừng bạn hữu luôn đồng cảm
Giữ được tình thân quả tuyệt vời./.

TXS 27/03/2017



BƯỚC TIÊU DAO

Niềm vui xướng họa lẽ đâu rời!
Nỏ trách khi người đổi món chơi
Thử dợt bốn câu vì chuộng mới
Gò thêm tứ tuyệt bởi ưa ngời
Điềm nhiên thả mộng thăm nhiều cõi
Thoải mái du hồn dạo khắp nơi
Mỗi bước tiêu dao đều đắc lợi
Sao không tận hưởng thỏa thuê vời?
HỒNG THOẠI 30.3.17

manhky
30-03-2017, 09:30 PM
XUÂN VỀ



Xuân về tiễn biệt cảnh tàn đông
Lúa mãi nhìn ngô sớm được bồng
Lặng lẽ mai vàng vừa mở nhụy
Êm đềm cúc tím đã tràn bông
Trời cao én đuổi lùa mây bạc
Bể lộng đò trôi giỡn nắng hồng
Kỷ niệm bâng khuâng tình đượm thắm
Vui đời rộn rã trí càng thông.

Mạnh Kỷ

vancali96
31-03-2017, 07:20 AM
ĐÔI LỜI CẢM NHẬN

Tứ cú lên ngôi ngũ vận rời
Lâu ngày cổ thụ bỏ làng chơi
Nhào vô lục bát nhiều câu đẹp
Nhảy tới Đường thi ít chữ ngời
Phải gắng giao hòa gieo đủ chỗ
Nên làm xướng họa trải đầy nơi
Vui mừng bạn hữu luôn đồng cảm
Giữ được tình thân quả tuyệt vời./.

TXS 27/03/2017


BƯỚC TIÊU DAO

Niềm vui xướng họa lẽ đâu rời!
Nỏ trách khi người đổi món chơi
Thử dợt bốn câu vì chuộng mới
Gò thêm tứ tuyệt bởi ưa ngời
Điềm nhiên thả mộng thăm nhiều cõi
Thoải mái du hồn dạo khắp nơi
Mỗi bước tiêu dao đều đắc lợi
Sao không tận hưởng thỏa thuê vời?
HỒNG THOẠI 30.3.17

Cớ sao ?

Đường thơ vấn bạn cớ sao rời
Sự cố chi mà bỏ cuộc chơi
Dạ Cổ lời hay dòng nhạc nổi
Xuân Sinh chữ đẹp ánh trăng ngời
Làm cho Hồng Thoại tìm muôn lối
Để phải Van Cà kiếm khắp nơi
Thi hữu xa gần hay dạm hỏi
Vì đâu hỏng biết … chuyện xa vời

Vancali 3.30.17

vancali96
01-04-2017, 11:36 AM
NHỚ THI HỮU

Ông Quyền bận quá phải đành thôi
Bỏ mặc nàng Giao mấy bữa rồi
Bác Cổ sang nhà kêu đợi ngõ
Cô Cà gọi máy bảo tìm nơi
Buồn thiu sếp Thoại ôm đàn gẩy
Lạc lõng thầy Sinh đến cửa ngồi
Cụ Gió âm thầm ca những bản…
Phong Trần thấy đã hẹn về chơi!

QQ 14.06.16

Mừng gặp lại

Dẫu nhớ Van Cà phải chịu thôi
Nhiều thu cụ Quốc đã đi rồi
Thầm mơ Dạ Cổ tìm muôn lối
Khẽ tiếc Sinh Trần hỏi vạn nơi
Lão Đức thương người ra cổng đợi
Nàng Giao tưởng bạn đến hiên ngồi
U sầu chị Vũ lười son phấn
Quạnh quẽ cô Hà chẳng thiết chơi

Vancali 3.31.17

Gió Bụi
02-04-2017, 03:03 AM
CHA VÀ CON

Làm cha cũng khoái nựng con bồng
Dỗ khéo chưa kìa gọi thỏ bông
Thuở trước còn non cần dưỡng dục
Giờ đây đã lớn phải chao lồng
Đà coi nghĩa mẹ như trời biển
Vẫn hiểu công người tựa núi sông
Hãy để chim bầy giang cánh rộng
Đời vui mỗi lúc tỏa hương nồng./.

TXS 24/03/2017

http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/hoatim2~0.jpg

XUÂN THÌ

Lúc nhỏ thường ưa được cõng bồng
Vui đùa đuổi bướm chạy vờn bông
Ngày ươm nắng tỏa tình cha dệt
Gió thoảng lời ru nghĩa mẹ lồng
Ước dải mây hường giăng bãi mộng
Mơ nhành liễu biếc ủ bờ sông
Giờ đây tóc xõa làn hương đọng
Lộng lẫy màu hoa nở thắm nồng.

Gió Bụi
04012017

Tran Xuan Sinh
02-04-2017, 05:55 AM
BƯỚC TIÊU DAO



Niềm vui xướng họa lẽ đâu rời!
Nỏ trách khi người đổi món chơi
Thử dợt bốn câu vì chuộng mới
Gò thêm tứ tuyệt bởi ưa ngời
Điềm nhiên thả mộng thăm nhiều cõi
Thoải mái du hồn dạo khắp nơi
Mỗi bước tiêu dao đều đắc lợi
Sao không tận hưởng thỏa thuê vời?

HỒNG THOẠI 30.3.17

Cớ sao ?

Đường thơ vấn bạn cớ sao rời
Sự cố chi mà bỏ cuộc chơi
Dạ Cổ lời hay dòng nhạc nổi
Xuân Sinh chữ đẹp ánh trăng ngời
Làm cho Hồng Thoại tìm muôn lối
Để phải Van Cà kiếm khắp nơi
Thi hữu xa gần hay dạm hỏi
Vì đâu hỏng biết … chuyện xa vời

Vancali 3.30.17

XIN TẠM NGHỈ

Bác sĩ vừa khuyên máy tính rời
Bệnh tình phải chữa chứ nào chơi
Người xanh khó thở chân còn mỏi
Phổi tối nhiều ho mắt chẳng ngời
Khám ở Thầy lang đà một lối
Tìm vô Viện nước đã vài nơi
Lao truyền bạn hữu đừng thăm hỏi
Khỏe sẽ làm thơ chớ nửa vời./.

TXS 02/04/2017

vancali96
02-04-2017, 10:45 AM
Tình xanh

Mặt hồ huyễn diệu bóng trăng thanh
Thiếu nữ hoài mơ giấc mộng lành
Đỏ áo mong rằng đây chuyện thật
Xanh trầu muốn được có tin nhanh
Thuyền hoa sắp đến duyên tìm tới
Võng lọng không lâu phận sẽ thành
Chú rể ngoan hiền nam tử hán
Cả làng chúc tụng mối tình xanh

Vancali 4.1.17

https://s8.postimg.org/f0vookakl/Tinh_xanh.jpg

Tran Xuan Sinh
02-04-2017, 04:53 PM
https://tica52nh.files.wordpress.com/2016/11/vanthodelai.jpg


Vần thơ để lại

.1
Lưu đời để lại mấy vần thơ
Kẽo cánh mùa bay uổng đợi chờ
Mặc gã ve sầu nung suối lửa
Song tằm bé bỏng dệt dòng tơ
Ban đời gấm lụa không cầu báo
Chọn kiếp cơ hàn vẫn thể mơ
Hữu xạ sao màng câu phỉ chí
Đường Ta thản lý việc chi ngờ

.2
Lẫn lộn vàng thau kể đáng ngờ
Lưu đời để lại mấy vần thơ
Khan đề kẻ vụng tài lanh viết
Mãn toán người khôn cẩn trọng chờ
Bởi lẽ “đồng thanh” xàm tiết nhạc
Còn như “hiệp chưởng” quẫn lời tơ
Luân hoàn “Ngũ bộ” càng nên thử
Thĩnh “Lộc lư” về thỏa giấc mơ

.3
Vung trời, miệng giếng thả hồn mơ
Hổ phục, tàng Long thú chã ngờ
Điểm nhãn vơ nhầm dăm cán đục
Lưu đời để lại mấy vần thơ
Bùng tai chó rượn đằng vân tẩu
Thính mũi mèo hoang độn thổ chờ
Giấy rộng dư giờ voi chẳng vẽ
Hay là rửng mỡ - bệnh chùng tơ?

.4
Bụ bẫm thân ngài hỏng nát tơ
Văn thời gọt giũa chớ nằm mơ
Môn đồ vốn cậy vào ân điển
Sở học thành ra nhiễm áng ngờ
Nhạo thế ầu ơi vài xảo ngữ
Lưu đời để lại mấy vần thơ
Dầu đi góp nhặt nhiều cho dữ
Lực bất tòng - tâm rỏ dãi chờ

.5
Lòng đêm, hụt hẫng ánh trăng chờ
Lỗi nhịp cung đàn chỏi tiếng tơ
Mỏi mệt canh dài xiêu bóng đỗ
Hiu buồn bấc lụn trĩu hoài mơ
Mành thưa dãi nắng vàn u uẩn
Tuổi hạc dầm sương luống ngại ngờ
Cát bụi duyên trần danh vĩnh cửu
Lưu đời để lại mấy vần thơ

TiCa Nguyễn Xuân Hòa
Cali Nov 1. 2016

_____________
Ghi chú: Xa luân (https://tica52nh.files.wordpress.com/2016/10/ghichuvexaluan5.jpg) lộc lư_ngũ bộ (https://tica52nh.files.wordpress.com/2016/11/vanthodelaifootnote15.jpg), ngũ độ thanh


TÂM SỰ

1.
Dẫu biết duyên mình chẳng hợp thơ
Mà sao mỗi bận cứ mong chờ
Nhìn trang bạn hữu tìm căn cớ
Dõi mắt nong tằm nhả sợi tơ
Có lẽ làm ăn còn rộng thở
Âu là học hỏi cũng nhiều mơ
Thôi đành dạy toán nghề không dở
Nhận rõ bài đăng lắm kẻ ngờ

2.
Giờ đây kết quả thật đâu ngờ
Dẫu biết duyên mình chẳng hợp thơ
Sẵn mạng khơi nguồn nơi đó mở
Nhờ tin nhủ dạ bấy lâu chờ
Sang nhà vội vã cầm xem vở
Soạn lễ âm thầm gửi nối tơ
Các thuở vui mừng tâm rạng rỡ
Bao người chúc tụng thỏa điều mơ

3.
Vợ bảo đêm nằm lão nói mơ
Rằng anh gặp bả thấy chi ngờ
Dầu hay cảnh giới nào đông chợ
Dẫu biết duyên mình chẳng hợp thơ
Tiếng nhỏ cần thêm vào giọng đỡ
Lời to phải nén lỡ ma chờ
Ông bà đã hiểu hoài ghi đợ
Tổ ấm gia đình mãi dệt tơ

4.
Mang bày lục bát nghỉ Đường tơ
Bởi thế chưa tròn nỗi mộng mơ
Giữ đạo lề quen ngày để nhớ
Chèn hoa thói cũ chuyện đang ngờ
Dù nghe nước biển luôn đầy cỡ
Dẫu biết duyên mình chẳng hợp thơ
Ngộ nghĩnh bông đùa bay hết nợ
Cùng ta tất cả hãy trông chờ

5.
Bốn bữa vừa xong sửa đợi chờ
Câu từ bác sĩ tạm sàng tơ
Ban đầu bệnh mới đừng buông hở
Buổi cận thân lành chớ trỗi mơ
Hẫng hụt thần kinh thì bất gỡ
Tào lao cuộc sống lẫn vô ngờ
Phen này ắt hẳn yên lòng mợ
Dẫu biết duyên mình chẳng hợp thơ.

TXS 02/04/2017
@ Học TiCa, thử họa một bài cho vui. Lâu nay sức khỏe yếu, vợ không cho ngồi máy. Làm được bài này, ngồi máy lâu càng nhọc thêm. Mới làm được bốn khổ (1,2,3,4) thì phải đi khám bệnh. Bác sĩ (BS) bắt phải điều trị. Thế là phải tạm nghỉ thơ, vợ yên lòng vì không ngồi máy tính. Khi nào BS cho phép thì TXS sẽ tiếp tục.

vancali96
02-04-2017, 07:35 PM
[/SIZE]

XIN TẠM NGHỈ

Bác sĩ vừa khuyên máy tính rời
Bệnh tình phải chữa chứ nào chơi
Người xanh khó thở chân còn mỏi
Phổi tối nhiều ho mắt chẳng ngời
Khám ở Thầy lang đà một lối
Tìm vô Viện nước đã vài nơi
Lao truyền bạn hữu đừng thăm hỏi
Khỏe sẽ làm thơ chớ nửa vời./.

TXS 02/04/2017

Mộng nửa vời

Thi hữu vào thu cứ rụng rời
U sầu ngọn cỏ trống sân chơi
Cũng vì lão hóa tai thêm lảng
Bởi tại già nua mắt kém ngời
Thuốc kiếm thầy lang lùng khắp chốn
Bệnh tìm bác sĩ viếng vài nơi
Luân hồi khó cưỡng thôi đành vậy
Bỏ lại đường thơ … mộng nửa vời

Vancali 4.2.17

Kính gởi tiến sĩ Trần xuân Sinh chúc bác chóng khỏi , giữ gìn sức khỏe bác nhé nên nhớ ở Diễn Đàn Thi Hữu luôn có người nhớ bác , chúc sức khỏe đến bác cùng gia đình .

HỒNG THOẠI
03-04-2017, 11:57 AM
[/SIZE]

XIN TẠM NGHỈ

Bác sĩ vừa khuyên máy tính rời
Bệnh tình phải chữa chứ nào chơi
Người xanh khó thở chân còn mỏi
Phổi tối nhiều ho mắt chẳng ngời
Khám ở Thầy lang đà một lối
Tìm vô Viện nước đã vài nơi
Lao truyền bạn hữu đừng thăm hỏi
Khỏe sẽ làm thơ chớ nửa vời./.

TXS 02/04/2017

Mộng nửa vời

Thi hữu vào thu cứ rụng rời
U sầu ngọn cỏ trống sân chơi
Cũng vì lão hóa tai thêm lảng
Bởi tại già nua mắt kém ngời
Thuốc kiếm thầy lang lùng khắp chốn
Bệnh tìm bác sĩ viếng vài nơi
Luân hồi khó cưỡng thôi đành vậy
Bỏ lại đường thơ … mộng nửa vời

Vancali 4.2.17

Kính gởi tiến sĩ Trần xuân Sinh chúc bác chóng khỏi , giữ gìn sức khỏe bác nhé nên nhớ ở Diễn Đàn Thi Hữu luôn có người nhớ bác , chúc sức khỏe đến bác cùng gia đình .



TƯƠNG LAI SÁNG NGỜI
( Họa hoán vận )

Tiếp nhận thông tin dạ rã rời
Huynh Trần nhuốm bệnh tạm dừng chơi
" Người xanh khó thở " - điều không vợi!
" Phổi tối nhiều ho " - chuyện chẳng vời!
Chúc cụ tai trừ may trải lối
Mong thầy nạn lánh phước tràn nơi
Vần thơ xướng họa mai này nối
Nhất định tương lai vẫn sáng ngời.
HỒNG THOẠI 03.4.17

lethutrang
03-04-2017, 04:35 PM
Kính Bác

Sức khỏe là trọng.
Đối với loại thơ đường thì Bác vui cũng in ít thôi.
Bác suy nghĩ vận dụng chữ nghĩa cho tròn trĩnh loại thơ bác học này sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe lắm Bác ạ.
Mong Bác mọi điều bình an

lethutrang

vancali96
04-04-2017, 07:45 AM
https://s4.postimg.org/c6gmhkk6l/Ca_thang_tu.jpg


ĐIỂM SƠ

Van Cà mở lối rủ vào chơi
Hỏi Quốc Quyền đâu... lủi mất rồi
Gió Bụi âm thầm tung đủ kiểu
Như Quỳnh lặng lẽ hát khàn môi
Chơi đàn Bác Thoại ca không dứt
Dụng chữ Xuân Đào rải chửa thôi
Mới điểm sơ mà quên Lão Nắng
Hoàng Giao vội góp mặt bên đồi

lethutrang

Cám ơn Lethutrang cho xem bài họa hay , chúc bạn luôn vui mạnh , mình không tìm được trang nhà của Lethutrang để qua thăm hỏi.:rolleyes:

Giao mùa

Huyễn ảo thu về bướm dạo chơi
Ngàn hoa chuyển sắc nụ xanh rồi
Mây trôi đỉnh núi , trai sầu mắt
Gió cuộn lưng đèo , gái đẹp môi
Dưới suối đàn nai ngơ ngác vậy
Trên vườn lũ bướm lập lòe thôi
Giao mùa cảnh vật như bừng sống
Tiếng hát “ sơn ca “ vọng núi đồi

Vancali 4.3.17

https://s13.postimg.org/ihvo0peuv/Giao_mua.jpg

buixuanphuong09
11-04-2017, 07:46 PM
VỌNG MÊ LINH

Hai Bà thủ lĩnh đất Mê Linh
Vạn kỉ đời sau mãi thắm tình
Nợ nước dựng cờ lui lũ giặc
Thù nhà khởi nghĩa hợp dân binh
Trưng Vương yếu sức im lìm chạy
Mã Viện cường quân hớn hở bình
Mở cõi ba năm ngàn sắc tỏa
Đường cùng sông Hát phải hi sinh!

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 2017
Huy Thanh

KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG

Đất Việt Hai Bà đã hiển linh
Dương cờ khởi nghĩa nặng bao tình
Ngông cuồng lũ Bắc trùm thiên hạ
Dũng cảm người Nam hội chiến binh
Thảy giặc ra về buồn bã trốn
Toàn dân đáp trả vội vàng bình
Ba năm giữ nước lừng vang tiếng
Sông Hát đường cùng phải tử sinh./.

TXS 07/03/2017

HAI BÀ TRƯNG

Hai Bà đã tỏ đấng anh linh
Hận quốc thù gia nặng nghĩa tình
Lẫm liệt bành voi truy vạn Hán
Oai hùng sức nữ gọi muôn binh
Thành Luy một phút tan cùm kẹp
Đất Lĩnh ba năm hưởng thái bình
“Liễu yếu đào tơ” ai biết nhỉ?
Máu nhuần mạch đất cỏ cây sinh.

BXP 11.4.2017

Tran Xuan Sinh
15-04-2017, 11:37 AM
Họa THẦM MONG của tác giả Hoàng Giao

14. HAI LẦN CON NÍT

Lúc trẻ hay đòi nem chả mọc
Nay già đã bạc phơ đầu tóc
Dềnh dang uống rượu dẫu thường say
Vội vã làm thơ mà chẳng học
Khó tính chơi bời rủ bạn theo
Đau người nũng nịu kêu trời khóc
Nghèo sang cũng trải nít hai lần
Chớ nghĩ là khuôn vàng thước ngọc./.

TXS 15/04/2017

Tran Xuan Sinh
15-04-2017, 07:20 PM
BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Theo nghề dạy toán mấy mươi năm
Sức kiệt tàn hơi đến viện nằm
Cứ ngỡ thân mình đang khỏe khoắn
Ai dè lá phổi đã lăm tăm
Âm thầm nghĩ ngợi công nhà giáo
Lặng lẽ suy tư phận kiếp tằm
Rút ruột làm tơ nào kẻ nhớ
May bà giữ cháu để con chăm./.

TXS 11/04/2017

https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17884339_1951804718397309_5018859753874895233_n.jp g?oh=98e8ceda3164d2e0da648d86b7216807&oe=59935958

Ngan Hoa
16-04-2017, 10:05 AM
BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Theo nghề dạy toán mấy mươi năm
Sức kiệt tàn hơi đến viện nằm
Cứ ngỡ thân mình đang khỏe khoắn
Ai dè lá phổi đã lăm tăm
Âm thầm nghĩ ngợi công nhà giáo
Lặng lẽ suy tư phận kiếp tằm
Rút ruột làm tơ nào kẻ nhớ
May bà giữ cháu để con chăm./.

TXS 11/04/2017

https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17884339_1951804718397309_5018859753874895233_n.jp g?oh=98e8ceda3164d2e0da648d86b7216807&oe=59935958

VỀ HƯU

Biển chữ theo nghề mấy chục năm
Giờ đây sức mỏi bệnh nên nằm
Êm đềm lặng ngắm gà ăn đỗ
Lạnh lẽo im nhìn cá sủi tăm
Giũa ngọc niềm tin đời phấn bảng
Mài châu lẽ sống phận tơ tằm
Hưu về cám cảnh nhà hiu quạnh
Ủ mộng hoa vườn trước ngõ chăm.

Ngàn Hoa 16/04/2017

vancali96
16-04-2017, 11:12 AM
BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Theo nghề dạy toán mấy mươi năm
Sức kiệt tàn hơi đến viện nằm
Cứ ngỡ thân mình đang khỏe khoắn
Ai dè lá phổi đã lăm tăm
Âm thầm nghĩ ngợi công nhà giáo
Lặng lẽ suy tư phận kiếp tằm
Rút ruột làm tơ nào kẻ nhớ
May bà giữ cháu để con chăm./.

TXS 11/04/2017

https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17884339_1951804718397309_5018859753874895233_n.jp g?oh=98e8ceda3164d2e0da648d86b7216807&oe=59935958

VỀ HƯU

Biển chữ theo nghề mấy chục năm
Giờ đây sức mỏi bệnh nên nằm
Êm đềm lặng ngắm gà ăn đỗ
Lạnh lẽo im nhìn cá sủi tăm
Giũa ngọc niềm tin đời phấn bảng
Mài châu lẽ sống phận tơ tằm
Hưu về cám cảnh nhà hiu quạnh
Ủ mộng hoa vườn trước ngõ chăm.

Ngàn Hoa 16/04/2017[/FONT]

Ơn thầy

Bảng trắng roi cầm cả chục năm
Giờ đây nhuốm bệnh viện vô nằm
Đầu non có lẽ giờ trong sáng
Bụi phấn đâu ngờ lại tối tăm
Phổi yếu u sầu câu nghiệp giáo
Người xanh tự nhủ kiếp con tằm
Làm thầy toán học rèn tri thức
Lũ trẻ danh thành … nhớ kẻ chăm

Vancali 4.15.17

https://s11.postimg.org/6fvqg783n/On_thay.jpg

manhky
16-04-2017, 02:54 PM
BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Theo nghề dạy toán mấy mươi năm
Sức kiệt tàn hơi đến viện nằm
Cứ ngỡ thân mình đang khỏe khoắn
Ai dè lá phổi đã lăm tăm
Âm thầm nghĩ ngợi công nhà giáo
Lặng lẽ suy tư phận kiếp tằm
Rút ruột làm tơ nào kẻ nhớ
May bà giữ cháu để con chăm./.

TXS 11/04/2017




VỀ HƯU

Biển chữ theo nghề mấy chục năm
Giờ đây sức mỏi bệnh nên nằm
Êm đềm lặng ngắm gà ăn đỗ
Lạnh lẽo im nhìn cá sủi tăm
Giũa ngọc niềm tin đời phấn bảng
Mài châu lẽ sống phận tơ tằm
Hưu về cám cảnh nhà hiu quạnh
Ủ mộng hoa vườn trước ngõ chăm.

Ngàn Hoa 16/04/2017[/FONT]


Ơn thầy

Bảng trắng roi cầm cả chục năm
Giờ đây nhuốm bệnh viện vô nằm
Đầu non có lẽ giờ trong sáng
Bụi phấn đâu ngờ lại tối tăm
Phổi yếu u sầu câu nghiệp giáo
Người xanh tự nhủ kiếp con tằm
Làm thầy toán học rèn tri thức
Lũ trẻ danh thành … nhớ kẻ chăm

Vancali 4.15.17



BÌNH TÂM ĐIỀU TRỊ


Cùng thầy xướng họa đã bao năm
Gác bút bình tâm cứ việc nằm
Tứ vọng tưng bừng xua bóng bệnh
Từ dồn rộn rã quét hơi tăm
Âm thầm tứ tuyệt ngời câu chữ
Lặng lẽ Đường thi óng sợi tằm
Trải rộng văn chương tình lại đẹp
Dăm tuần rảo bước thỏa người chăm.

Mạnh Kỷ
16/4/2017

Tran Xuan Sinh
17-04-2017, 09:10 AM
VUI CHƠI

Trí lão làm thơ ý cạn rồi
Diễn đàn Thi hữu họa vui chơi
Mong cầu sức khỏe dần tăng tiến
Khấn nguyện lòng an chóng phục hồi
Mỗi bữa vào phây tình nhớ bạn
Từng hôm mở mạng tứ khơi mồi
Cơm ngày cố gắng ăn bồi bổ
Thể dục cho đều giữ lấy hơi./.

TXS 17/04/2017

Tran Xuan Sinh
17-04-2017, 11:02 AM
Nhớ Tỷ

Kiếm mãi đâu bài họa của Trang
Trời ơi ! hỏng lẽ lại qui hàng
Dòng thơ thỉnh nguyện trăng ngà đến
Biển chữ xin mời bước ngọc sang
Tội ả Như Quỳnh moi khắp chỗ
Phiền anh Gió Bụi hỏi quanh làng
Van Cà vội vã đi tìm hiểu
Lục cả thi đường lẫn miếu hoang

Vancali 4.16.17

Xin lỗi Lethutrang:gn13:

https://s7.postimg.org/v0zynxzsb/Nho_ty.jpg

XIN LỖI

Ngẫm việc quê về hỏng tiếng Trang
Giờ xin lỗi chuyện đứng sai hàng
Năm vần vận chuẩn xinh màu sáng
Bảy chữ câu tròn đậm giấc sang
Với bạn thơ hòa nhanh nhẩu chỗ
Cùng ai tứ vẽ rảnh rang làng
Đêm này ước vọng tình thân giữ
Để nguyệt thêm lần tiễn bước hoang

Lê Thu Trang


HỎI NÀNG TRANG

Thưa rằng muốn hỏi chuyện nàng Trang
Địa chỉ gì đây nhắn trả hàng
Cảm tạ đôi lời thơ viết gửi
Giao hòa mấy chữ dạ mời sang
Vì ta bạn nhủ khuyên từng ý
Bởi bệnh người lo gọi cả làng
Lục mãi nhiều nơi mà chẳng thấy
Nên đành loại bỏ chớ cười hoang./.

TXS 17/04/2017

lethutrang
17-04-2017, 12:11 PM
HỎI NÀNG TRANG

Thưa rằng muốn hỏi chuyện nàng Trang
Địa chỉ gì đây nhắn trả hàng
Cảm tạ đôi lời thơ viết gửi
Giao hòa mấy chữ dạ mời sang
Vì ta bạn nhủ khuyên từng ý
Bởi bệnh người lo gọi cả làng
Lục mãi nhiều nơi mà chẳng thấy
Nên đành loại bỏ chớ cười hoang./.

TXS 17/04/2017


PHẢI ĐÀNH

Lặng nghĩ câu lời Bác gửi Trang
Tràn duyên ngập nghĩa biết bao hàng
Người mong mỏi luật êm đềm tới
Kẻ đánh đu tiền lạc lõng sang
Bởi áo cơm từ thân phận chữ
Vì xuân hạ phủ mối duyên làng
Dù cho nỗi nhớ tràn tâm khảm
Cũng phải quay về triệt ý hoang

Lê Thu Trang

HỒNG THOẠI
17-04-2017, 05:25 PM
VUI CHƠI

Trí lão làm thơ ý cạn rồi
Diễn đàn Thi hữu họa vui chơi
Mong cầu sức khỏe dần tăng tiến
Khấn nguyện lòng an chóng phục hồi
Mỗi bữa vào phây tình nhớ bạn
Từng hôm mở mạng tứ khơi mồi
Cơm ngày cố gắng ăn bồi bổ
Thể dục cho đều giữ lấy hơi./.

TXS 17/04/2017


MỪNG

Mừng vui thấy bác khỏe lên rồi
Hẳn vợ không còn cản chuyện chơi
Lục bát lai rai nhìn mấy hội
Đường thi túc tắc thảo dăm hồi
Cầu xin cái bệnh đừng ngăn lối
Ước muốn người đau chẳng sợ mồi
Dẫu vậy cần tuân bài dưỡng phổi
Mong thầy bảo trọng - việc dài hơi.
HỒNG THOẠI 17.4.17

HỒNG THOẠI
18-04-2017, 11:15 AM
BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Theo nghề dạy toán mấy mươi năm
Sức kiệt tàn hơi đến viện nằm
Cứ ngỡ thân mình đang khỏe khoắn
Ai dè lá phổi đã lăm tăm
Âm thầm nghĩ ngợi công nhà giáo
Lặng lẽ suy tư phận kiếp tằm
Rút ruột làm tơ nào kẻ nhớ
May bà giữ cháu để con chăm./.

TXS 11/04/2017

https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17884339_1951804718397309_5018859753874895233_n.jp g?oh=98e8ceda3164d2e0da648d86b7216807&oe=59935958



NGHỀ GIÁO

Dốc lực theo nghề chẳng đếm năm
Giờ hưu bệnh phát viện mau nằm
Tuôn hơi những buổi người ra cám
Bán phổi bao ngày vóc tựa tăm
Bởi chuộng nghiệp thầy dâng trọn lẫm
Vì yêu lớp trẻ hiến no tằm
Nhiều khi nghĩ ngợi sao đời hẩm
Liệu có trò nào đoái việc chăm?
HỒNG THOẠI 18.4.17

Tran Xuan Sinh
18-04-2017, 02:18 PM
MỪNG

Mừng vui thấy bác khỏe lên rồi
Hẳn vợ không còn cản chuyện chơi
Lục bát lai rai nhìn mấy hội
Đường thi túc tắc thảo dăm hồi
Cầu xin cái bệnh đừng ngăn lối
Ước muốn người đau chẳng sợ mồi
Dẫu vậy cần tuân bài dưỡng phổi
Mong thầy bảo trọng - việc dài hơi.

HỒNG THOẠI 17.4.17



DƯỠNG SỨC

Thuốc Viện trừ lao đã chuyển rồi
Bây giờ dưỡng sức chỉ ngồi chơi
Công nhà vợ đảm vui từng nỗi
Việc xóm người lo đủ những hồi
Rỗi buổi làm thơ tìm đến hội
Nhàn thân rủ bạn kiếm thêm mồi
Dù sao cũng thấy chưa lành phổi
Thở ngắn than dài vẫn hụt hơi./.

TXS 18/04/2017

vancali96
19-04-2017, 07:37 AM
MỪNG

Mừng vui thấy bác khỏe lên rồi
Hẳn vợ không còn cản chuyện chơi
Lục bát lai rai nhìn mấy hội
Đường thi túc tắc thảo dăm hồi
Cầu xin cái bệnh đừng ngăn lối
Ước muốn người đau chẳng sợ mồi
Dẫu vậy cần tuân bài dưỡng phổi
Mong thầy bảo trọng - việc dài hơi.
HỒNG THOẠI 17.4.17

TE=Tran Xuan Sinh;273825]DƯỠNG SỨC

Thuốc Viện trừ lao đã chuyển rồi
Bây giờ dưỡng sức chỉ ngồi chơi
Công nhà vợ đảm vui từng nỗi
Việc xóm người lo đủ những hồi
Rỗi buổi làm thơ tìm đến hội
Nhàn thân rủ bạn kiếm thêm mồi
Dù sao cũng thấy chưa lành phổi
Thở ngắn than dài vẫn hụt hơi./.

TXS 18/04/2017

Mừng Bác

Bác Sinh trở lại xóm đường rồi
Tiêu khiển qua ngày xướng họa chơi
Chả sợ con rầy tâm bớt rối
Nào lo vợ cản sức thêm bồi
La ve bạn uống cùng khai lối
Trà đá mình tu cộng phá mồi
Rỗi việc hì hà cho mạnh phổi
Sáng rèn thể dục để bền hơi

Vancali 4.18.17

https://s16.postimg.org/ld78g8l79/Mung_bac.jpg

lethutrang
19-04-2017, 09:02 PM
HỎI NÀNG TRANG

Thưa rằng muốn hỏi chuyện nàng Trang
Địa chỉ gì đây nhắn trả hàng
Cảm tạ đôi lời thơ viết gửi
Giao hòa mấy chữ dạ mời sang
Vì ta bạn nhủ khuyên từng ý
Bởi bệnh người lo gọi cả làng
Lục mãi nhiều nơi mà chẳng thấy
Nên đành loại bỏ chớ cười hoang./.

TXS 17/04/2017


PHẢI ĐÀNH

Lặng nghĩ câu lời Bác gửi Trang
Tràn duyên ngập nghĩa biết bao hàng
Người mong mỏi luật êm đềm tới
Kẻ đánh đu tiền lạc lõng sang
Bởi áo cơm từ thân phận chữ
Vì xuân hạ phủ mối duyên làng
Dù cho nỗi nhớ vào tâm khảm
Cũng phải quay về triệt ý hoang

Lê Thu Trang

vancali96
20-04-2017, 07:20 AM
HỎI NÀNG TRANG

Thưa rằng muốn hỏi chuyện nàng Trang
Địa chỉ gì đây nhắn trả hàng
Cảm tạ đôi lời thơ viết gửi
Giao hòa mấy chữ dạ mời sang
Vì ta bạn nhủ khuyên từng ý
Bởi bệnh người lo gọi cả làng
Lục mãi nhiều nơi mà chẳng thấy
Nên đành loại bỏ chớ cười hoang./.

TXS 17/04/2017


PHẢI ĐÀNH

Lặng nghĩ câu lời Bác gửi Trang
Tràn duyên ngập nghĩa biết bao hàng
Người mong mỏi luật êm đềm tới
Kẻ đánh đu tiền lạc lõng sang
Bởi áo cơm từ thân phận chữ
Vì xuân hạ phủ mối duyên làng
Dù cho nỗi nhớ vào tâm khảm
Cũng phải quay về triệt ý hoang

Lê Thu Trang


Nhớ mãi Trang

Ủ dột đêm ngày nhớ mãi Trang
Làm gan nặn óc thảo ngay hàng
Thương thầm chỗ đó vì môi rạng
Ngưỡng mộ ai kìa bởi tướng sang
Phải bút liên hoàn vang huyện xã
Rằng câu ngũ độ nổi thôn làng
Từ khi biết tỷ thơ đường họa
Kiếm chữ ra ngồi tại biển hoang

Vancali 4.19.17

https://s28.postimg.org/mfixvro19/Nho_mai_trang.jpg

lethutrang
20-04-2017, 08:04 AM
Nhớ mãi Trang

Ủ dột đêm ngày nhớ mãi Trang
Làm gan nặn óc thảo ngay hàng
Thương thầm chỗ đó vì môi rạng
Ngưỡng mộ ai kìa bởi tướng sang
Phải bút liên hoàn vang huyện xã
Rằng câu ngũ độ nổi thôn làng
Từ khi biết tỷ thơ đường họa
Kiếm chữ ra ngồi tại biển hoang

Vancali 4.19.17

https://s28.postimg.org/mfixvro19/Nho_mai_trang.jpg


Ý TƯỞNG

Bởi quá quen mà nhẵn mặt Trang
Đường thi đã họa ước ngang hàng
Thơ đầy Gió Bụi chàng ôm giữ
Chữ tốt Van Cà mụ quẳng sang
Trọn lẽ theo người e tối bản
Nhầm câu xốc kẻ ngại đen làng
Nên giờ ngóc mỏ chờ êm chuyện
Mới nghĩ qua từng ý tưởng hoang

Lê Thu Trang

Tran Xuan Sinh
20-04-2017, 09:11 AM
Nhớ bạn

Bao ngày xướng họa với Như Quỳnh
Sự cố thơ nàng chợt vắng thinh
Dẫu mới quen nhau đà đậm nghĩa
Mà sao lại thấy đã thâm tình
Vì văn lãng mạn lời tươi thắm
Bởi chữ yêu kiều nét đẹp xinh
Mạng ảo giao lưu lòng mật thiết
Người ơi chớ để bạn riêng hình.

Vancali96

CHỜ RẢNH

Hỏi ngõ nhà Trang lại thấy Quỳnh
Căng nhiều kiểu luật cứ mần thinh
Khi Cà gọi Quốc bày câu chữ
Thuở Bụi lùa Giao tấp nghĩa tình
Nắm cẳng đòi thơ nàng miễn tịt
Đưa bài sửa tứ ả cười xinh
Thì ra bởi bận nên đành khất
Rảnh sẽ vào thi xướng họa hình.

Lê Thu Trang



TỰA NHƯ QUỲNH

Đúng nhỉ là Trang nghĩ tựa Quỳnh
Lâu ngày kết bạn vẫn làm thinh
Câu từ diễn đạt đều vui tính
Tứ nghĩa bày ra đủ rộng tình
Lặng lẽ trao bài khi ngó tỉnh
Âm thầm hỏi chuyện lúc nhòm xinh
Hai người ắt hẳn cùng thanh tịnh
Ảnh đó lòng đây nhận rõ hình./.

TXS 20/04/2017

lethutrang
20-04-2017, 10:00 AM
TỰA NHƯ QUỲNH

Đúng nhỉ là Trang nghĩ tựa Quỳnh
Lâu ngày kết bạn vẫn làm thinh
Câu từ diễn đạt đều vui tính
Tứ nghĩa bày ra đủ rộng tình
Lặng lẽ trao bài khi ngó tỉnh
Âm thầm hỏi chuyện lúc nhòm xinh
Hai người ắt hẳn cùng thanh tịnh
Ảnh đó lòng đây nhận rõ hình./.

TXS 20/04/2017


BỎ

Vừa sang hỏi Thoại kiếm thơ Quỳnh
Tưởng dẫn duyên về lại nín thinh
Khổ lúc nàng Trang mò mẫm lịnh
Buồn khi lão Quốc thở than tình
Câu gầy Gió Bụi kêu người nịnh
Luật vắng Van Cà tiễn kiểu xinh
Để Bác Sinh còn đang chỗ tịnh
Từ luôn giá vẽ điểm tô hình

Lê Thu Trang
ltt cảm ơn Bác đã tham gia xướng họa.
Chúc Bác mọi điều bình an.

nhuquynh
20-04-2017, 06:05 PM
Nhớ mãi Trang

Ủ dột đêm ngày nhớ mãi Trang
Làm gan nặn óc thảo ngay hàng
Thương thầm chỗ đó vì môi rạng
Ngưỡng mộ ai kìa bởi tướng sang
Phải bút liên hoàn vang huyện xã
Rằng câu ngũ độ nổi thôn làng
Từ khi biết tỷ thơ đường họa
Kiếm chữ ra ngồi tại biển hoang

Vancali 4.19.17

https://s28.postimg.org/mfixvro19/Nho_mai_trang.jpg


Ý TƯỞNG

Bởi quá quen mà nhẵn mặt Trang
Đường thi đã họa ước ngang hàng
Thơ đầy Gió Bụi chàng ôm giữ
Chữ tốt Van Cà mụ quẳng sang
Trọn lẽ theo người e tối bản
Nhầm câu xốc kẻ ngại đen làng
Nên giờ ngóc mỏ chờ êm chuyện
Mới nghĩ qua từng ý tưởng hoang

Lê Thu Trang


THẾ CHỖ

Như Quỳnh thế chỗ họa dùm Trang
Lúc bận làm ăn lẫn chuyển hàng
Mến chị chui vào cân chữ thảo
Vui mình xốc lại diễn từ sang
Thi đàn kết nghĩa ra nhiều nụ
Bạn hữu gài duyên ước chuẩn làng
Chạm trái tim đời thanh thản mãi
Xuân này chở phúc đậu thềm hoang

Như Quỳnh

vancali96
21-04-2017, 08:05 AM
NHỐT TA

Mãi đánh đồng ta bởi chuyện tiền
Xui vào nỗi khổ hóa thành tiên
Ngày cơm áo mạnh theo đời mỏi
Tháng bạc lương còm đẩy chữ điên
Trải những vần thơ càng khiến nghiện
Bày dăm luật tứ cũng cho ghiền
Từng ham hố gọi căng màu nghĩa
Đã cột nơi hồn cả mối duyên

Lê Thu Trang



Kim tiền

Thời nay ở thế trọng kim tiền
Bạc đủ như là sống cõi tiên
Uống rượu cho nhiều nên đã xỉn
Chơi bời quá độ phải thành điên
Vì ham nhả khói rồi đây nghiện
Bởi khoái vờn hoa sẽ bị ghiền
Hỉ nộ dương trần ai cũng biết
Đâu người thoát khỏi chuyện tình duyên

Vancali 4.20.17

https://s28.postimg.org/n7b6ac119/Kim_tien.jpg

lethutrang
21-04-2017, 12:03 PM
NGUYỆT TỎA

Danh lừng họa giỏi có Quỳnh Trang
Bút đặt từ ngay ngữ thẳng hàng
Lục Bát người khen từng bữa hỏi
Thi Đường kẻ mộ mấy lần sang
Tình đơm nắng lửa soi đầu bãi
Nghĩa đượm trầm hương thoảng cuối làng
Bạn hữu sum vầy vui thỏa thích
Như vầng nguyệt tỏ sáng đồng hoang.

Gió Bụi
04202017


HOANG

Một chữ hai vần mải níu Trang
Bài thơ tựa đã chất cao hàng
Hôm tìm nghĩa bạn treo từ lớn
Bữa đổ công mình chuốt luật sang
Thổi mãi chưa tròn khung miệng giếng
Mài luôn chửa vẹn cái tên làng
Người qua kẻ lại nghiêng đầu ngó
Nhỡ việc như là gái chửa hoang

Lê Thu Trang


DẤU MẶT

Khen nàng dấu mặt ở đài trang
Tính chuyện làm ăn để giữ hàng
Trước ngõ nào treo lời ý rạng
Sau vườn vẫn thấy cửa nhà sang
Hoa Quỳnh rõ trắng phô từng hạng
Chậu Cúc rành tươi trỗi cả làng
Gặp gỡ nơi này e chẳng đáng
Nên đành chạy trốn khỏi đồi hoang./.

TXS 21/04/2017



CHỚ

Sẽ chạy qua nhà hỏi khó Trang
Vì sao lẩn mặt trống trơn hàng
Thư chàng Quốc gửi nàng đưa lại
Ngữ bác Thoại khều ả gạt sang
Hiểu biết Van Cà hừng hực chữ
Bàn ra Gió Bụi ngổn ngang làng
Nên cùng với bạn tràn thơ trải
Chớ đặt thi đường ở ngưỡng hoang

Lê Thu Trang

vancali96
21-04-2017, 09:47 PM
Áo hồng, áo trắng, áo xanh
Áo nào cũng chẳng bằng anh …áo vàng!
:gn13:

Áo vàng

Trên đời hạng nhất ấy là anh
Vàng áo hiên ngang giấc mộng lành
Diệt kẻ ngang tàng tay tóm gọn
Bắt người cướp giật việc làm nhanh
Giữ gìn luật lệ vần trăng đẹp
Bảo vệ an ninh ngọn gió lành
Dãi nắng không nề chân vững bước
Đêm ngày “ xã tắc “ … mắt hoài canh

Vancali 96

https://s30.postimg.org/aveqwrtdd/Ao_vang.jpg

Gió Bụi
23-04-2017, 01:51 AM
NHỐT TA

Mãi đánh đồng ta bởi chuyện tiền
Xui vào nỗi khổ hóa thành tiên
Ngày cơm áo mạnh theo đời mỏi
Tháng bạc lương còm đẩy chữ điên
Trải những vần thơ càng khiến nghiện
Bày dăm luật tứ cũng cho ghiền
Từng ham hố gọi căng màu nghĩa
Đã cột nơi hồn cả mối duyên

Lê Thu Trang



Kim tiền

Thời nay ở thế trọng kim tiền
Bạc đủ như là sống cõi tiên
Uống rượu cho nhiều nên đã xỉn
Chơi bời quá độ phải thành điên
Vì ham nhả khói rồi đây nghiện
Bởi khoái vờn hoa sẽ bị ghiền
Hỉ nộ dương trần ai cũng biết
Đâu người thoát khỏi chuyện tình duyên

Vancali 4.20.17

https://s28.postimg.org/n7b6ac119/Kim_tien.jpg

http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/nd.jpg

NGHIỆP DUYÊN

Cõi thế phù du chỉ trọng tiền
Đêm ngày viễn vọng chốn thần tiên
Nhiều anh bợm hút vờ như tỉnh
Lắm lão dê thò giả tựa điên
Cuộc sống muôn màu trông chẳng rõ
Trần gian vạn sắc thử nên ghiền
Thường phơi đạo đức bày nhân nghĩa
Gánh nỗi vui buồn bởi nghiệp duyên.

Gió Bụi
04222017

Tran Xuan Sinh
24-04-2017, 06:42 AM
DO MÌNH

Ta để tâm hồn chắp cánh bay
Mặc cho quả nghiệp phủ vai gầy
Âm thầm rõi bướm trang nào bỏ
Lặng lẽ tìm vần sử vẫn say
Mấy chữ đơn nho vui cả tháng
Dăm câu tứ tuyệt thú bao ngày
Sống vui sống khỏe cùng con cháu
Họa phúc do mình chẳng rủi may.

BXP 23.4.2017

TỰ MÌNH

Hưu rồi nghỉ khỏe mộng gì bay
Mặc xác già nua béo hoặc gầy
Thổn thức đau buồn tâm chẳng tịnh
Vui vầy thoải mái nghiệp nào say
Dù hay dạ trỗi theo từng khắc
Dẫu biết lòng tham hiện mỗi ngày
Hỷ xả từ bi, đừng oán giận
Do mình tự chỉnh thế là may./.

TXS 24/04/2017

@ Gió Bụi có bài NGHIỆP DUYÊN hay!

Gió Bụi
24-04-2017, 11:33 PM
TỰ MÌNH

Hưu rồi nghỉ khỏe mộng gì bay
Mặc xác già nua béo hoặc gầy
Thổn thức đau buồn tâm chẳng tịnh
Vui vầy thoải mái nghiệp nào say
Dù hay dạ trỗi theo từng khắc
Dẫu biết lòng tham hiện mỗi ngày
Hỷ xả từ bi, đừng oán giận
Do mình tự chỉnh thế là may./.

TXS 24/04/2017

@ Gió Bụi có bài NGHIỆP DUYÊN hay!

Cảm ơn thầy Sinh đã thưởng thức.
Kính chúc thầy luôn khỏe và an vui!

Huy Thanh
25-04-2017, 06:31 AM
TỰ MÌNH

Hưu rồi nghỉ khỏe mộng gì bay
Mặc xác già nua béo hoặc gầy
Thổn thức đau buồn tâm chẳng tịnh
Vui vầy thoải mái nghiệp nào say
Dù hay dạ trỗi theo từng khắc
Dẫu biết lòng tham hiện mỗi ngày
Hỷ xả từ bi, đừng oán giận
Do mình tự chỉnh thế là may./.

TXS 24/04/2017

@ Gió Bụi có bài NGHIỆP DUYÊN hay!

DẪU BIẾT…

Chẳng nhớ thu về vẫn mộng bay
Dù cho vợ bảo ngắm thân gầy
Đường thi chữ thả tâm hoài ước
Lục bát câu tràn nẻo mãi say
Oán giận cành dương cầm phủ ngõ
Từ bi khóm liễu niệm trao ngày
Đau buồn quẳng hết lòng thanh tịnh
Dẫu biết ba đào gặp cảnh may.

Huy Thanh
25/04/2017

Tran Xuan Sinh
25-04-2017, 06:43 AM
VẮNG

Bởi gánh đường thi đã biệt lời?
Nên chiều não nuột tiếng à ơi
Vần thô tứ lạ không còn diễn
Chữ độc từ thâm chửa thấy mời
Nhớ cảnh mùa xuân mình giữ chặt
Thương hình bóng nguyệt kẻ vừa lơi
Hoàng hôn đẩy giọt buồn man mác
Để bước chân chồn quạnh quẽ khơi.

Lê Thu Trang



CHẲNG NHẼ?

Van cà vắng mặt đã đưa lời
Ảo não chi mà rứa bạn ơi
Chợ bản còn đông người néo giữ
Đường thi vẫn đủ tứ trao mời
Thưa bài có lẽ mình buông lỏng
Xấu chữ âu là họ bỏ lơi
Chẳng nhẽ hoàng hôn buồn giận quá
Nên đà chạy trốn ở ngoài khơi./.

TXS 25/04/2017

lethutrang
25-04-2017, 09:31 AM
VẮNG

Bởi gánh đường thi đã biệt lời?
Nên chiều não nuột tiếng à ơi
Vần thô tứ lạ không còn diễn
Chữ độc từ thâm chửa thấy mời
Nhớ cảnh mùa xuân mình giữ chặt
Thương hình bóng nguyệt kẻ vừa lơi
Hoàng hôn đẩy giọt buồn man mác
Để bước chân chồn quạnh quẽ khơi

Lê Thu Trang



CHẲNG NHẼ?

Van cà vắng mặt đã đưa lời
Ảo não chi mà rứa bạn ơi
Chợ bản còn đông người néo giữ
Đường thi vẫn đủ tứ trao mời
Thưa bài có lẽ mình buông lỏng
Xấu chữ âu là họ bỏ lơi
Chẳng nhẽ hoàng hôn buồn giận quá
Nên đà chạy trốn ở ngoài khơi./.

TXS 25/04/2017


TẠI Ả

Cũng tại nàng Van chẳng tiếp lời
Nên buồn đã quyện đấy người ơi
Trời như lặng gió hờn mây đảo
Chữ tựa nhầm khuôn tủi ý mời
Ngắm cảnh trăng tàn ai nỡ biệt
Trông bờ biển vắng dạ đành lơi
Khi mà lạch suối ngăn dòng chảy
Sẽ khiến tâm hồn mệt mỏi khơi

Lê Thu Trang
ltt cảm ơn Bác đã họa thơ.
Mong Bác giữ gìn sức khỏe ạ.

Tran Xuan Sinh
25-04-2017, 10:51 AM
NHỚ ANH
(Viết nhân ngày giải phóng 30/4)

Lặng lẽ đêm dài tưởng nhớ anh
Mùa Xuân chiến dịch hãm vây thành
Bên hào bạn hữu chờ yên ắng
Giữa trận quân thù bắn đủ nhanh
Trúng đạn còn hô, nhìn thẳng vẫy
Tàn hơi vẫn chịu, nén đau giành
Vui ngày giải phóng nào quên được
Lặng lẽ đêm dài tưởng nhớ anh./.

TXS 25/04/2017

buixuanphuong09
25-04-2017, 08:21 PM
DO MÌNH

Ta để tâm hồn chắp cánh bay
Mặc cho quả nghiệp phủ vai gầy
Âm thầm rõi bướm trang nào bỏ
Lặng lẽ tìm vần sử vẫn say
Mấy chữ đơn nho vui cả tháng
Dăm câu tứ tuyệt thú bao ngày
Sống vui sống khỏe cùng con cháu
Họa phúc do mình chẳng rủi may.

BXP 23.4.2017

TỰ MÌNH

Hưu rồi nghỉ khỏe mộng gì bay
Mặc xác già nua béo hoặc gầy
Thổn thức đau buồn tâm chẳng tịnh
Vui vầy thoải mái nghiệp nào say
Dù hay dạ trỗi theo từng khắc
Dẫu biết lòng tham hiện mỗi ngày
Hỷ xả từ bi, đừng oán giận
Do mình tự chỉnh thế là may./.

TXS 24/04/2017
DẪU BIẾT…

Chẳng nhớ thu về vẫn mộng bay
Dù cho vợ bảo ngắm thân gầy
Đường thi chữ thả tâm hoài ước
Lục bát câu tràn nẻo mãi say
Oán giận cành dương cầm phủ ngõ
Từ bi khóm liễu niệm trao ngày
Đau buồn quẳng hết lòng thanh tịnh
Dẫu biết ba đào gặp cảnh may.

Huy Thanh
25/04/2017

MAY …!

Vẫn rõi chim trời khuất nẻo bay
Dù cho thể xác quá hao gầy
Âm thầm sớm rạng tình chưa rứt
Lặng lẽ canh trường nghĩa vẫn say
Thơ họa đôi vần vui mấy chốc
Chim sưu vạn loại khổ bao ngày
“Tiền đình hội chứng” sầu khôn ngỏ
Ác mộng qua rồi lại bảo : May … !!!

BXP 25.4.2017

Gió Bụi
26-04-2017, 01:34 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/can.jpg

CẠN

Ngôn từ đã cạn biết tìm đâu
Nhắc nhở làm chi nặng nỗi sầu
Những mộng cùng ai bàn thảo tứ
Nên ngồi với kẻ giũa mài châu
Vời trông nhánh liễu còn đưa đẩy
Sáng tỏa vầng trăng vẫn chực chầu
Bạn hữu thương chờ thơ đối ẩm
Nhưng đành ngoảnh mặt trốn dài lâu.

Gió Bụi
04252017