Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh
Huy Thanh
29-04-2018, 10:50 AM
HỌP MẶT CHIẾN HỮU
(Họa nhân ngày 30/4)
Qua rồi thuở ấy lại hồi sinh
Chiến hữu ngồi ăn chỉ chọn chình(*)
Bởi lúc hàn huyên toàn dỗ ngọt
Vì khi gặt gỡ chẳng phê bình
Đôi người cũng sống vui thành đạt
Những đứa không về thật hiển linh
Đã bấy thời gian đầy kỷ niệm
Mà sao chúng bạn chửa đưa trình./.
TXS 29/4/2018
(*) Lính chúng tôi thường thích nổ mìn bắt cá chình, món ăn ngon.
KIẾP PHẬN CON NGƯỜI
(Viết nhân ngày 30-4)
Kiếp phận con người lẽ tử sinh
Buồn vui cảnh ngộ giống như chình
Thư nhà mãi ngóng luôn chờ nhạn
Rượu nếp hằng mong vẫn để bình
Chỗ núi nhìn trăng thề nguyện đủ
Nơi chùa khẩn Phật ước cầu linh
Chơn Thành thắng lợi thêm Bình Giã
Mỗi sáng lần trang giở nhựt trình.
Huy Thanh
29/4/2018
vancali96
29-04-2018, 09:19 PM
Cứ Vui
Này Van ! hãy chớ để quên đời
Ở giữa thi đàn bạn cứ chơi
Ngưỡng cửa thiền am đừng ngóng đợi
Đường thơ lục bát vẫn mong mời
ân dành nghĩa kết niềm thương gởi
Luật trải câu bày chữ mến rơi
Khắp nẻo đồng hương lòng mãi gợi
Tình luôn quyện tỏa bốn phương trời.
Hồng Vy
28-04-2018
QUÀ TẶNG VÔ GIÁ
Van Ca vốn dĩ rất yêu đời
Hà cớ chi nàng tính nghỉ chơi?
Bởi mộ chùa thiêng tìm nẻo tới
Vì chê phú nhạt quẳng thư mời
Mà thơ giúp bạn u buồn cởi
Với nhạc cho mình cực khổ rơi
Họa xướng thường đem nhiều cái lợi
Bình tâm ổn dạ... sướng như trời!
HỒNG THOẠI 29.4.18
CÙNG VUN XỚI
Ngẫm để nhìn ra cái sự đời
Tham nhiều não nhỏ lại làm chơi
Người thông của bạc nào mang tới
Kẻ dốt dù ô cũng gọi mời
Bản lĩnh kiên cường chê quá gợi
Tinh thần dũng cảm sợ gì rơi
Đường thi rộng mở cùng vun xới
Rỗi việc mà leo đến hỏi trời./.
TXS 29/4/2018
Mệnh trời
Khổ não làm sao cuộc sống đời
Cung đàn nghệ sĩ phải hòa chơi
Tình huynh nỡ bỏ vầng trăng đợi
Nghĩa muội đành ngơ sóng biển mời
Chữ nhạt nghiên mài môi tím gởi
Đêm sầu mực nẩy lá vàng rơi
Rời xa bạn hữu buồn dâng tới
Có thể nào ta ... cãi mệnh trời !
Vancali 4.29.18
https://s18.postimg.cc/hw6bx0a3d/Menh_troi.jpg
hồng vy
30-04-2018, 01:14 AM
[CENTER]
QUÀ TẶNG VÔ GIÁ
Van Ca vốn dĩ rất yêu đời
Hà cớ chi nàng tính nghỉ chơi?
Bởi mộ chùa thiêng tìm nẻo tới
Vì chê phú nhạt quẳng thư mời
Mà thơ giúp bạn u buồn cởi
Với nhạc cho mình cực khổ rơi
Họa xướng thường đem nhiều cái lợi
Bình tâm ổn dạ... sướng như trời!
HỒNG THOẠI 29.4.18
CÙNG VUN XỚI
Ngẫm để nhìn ra cái sự đời
Tham nhiều não nhỏ lại làm chơi
Người thông của bạc nào mang tới
Kẻ dốt dù ô cũng gọi mời
Bản lĩnh kiên cường chê quá gợi
Tinh thần dũng cảm sợ gì rơi
Đường thi rộng mở cùng vun xới
Rỗi việc mà leo đến hỏi trời./.
TXS 29/4/2018
Mệnh trời
Khổ não làm sao cuộc sống đời
Cung đàn nghệ sĩ phải hòa chơi
Tình huynh nỡ bỏ vầng trăng đợi
Nghĩa muội đành ngơ sóng biển mời
Chữ nhạt nghiên mài môi tím gởi
Đêm sầu mực nẩy lá vàng rơi
Rời xa bạn hữu buồn dâng tới
Có thể nào ta ... cãi mệnh trời !
Vancali 4.29.18
Van Cà
mừng thay bạn ấy vẫn thương đời
Rực rỡ trâm cài lả lướt chơi
Sắc tỏa hương trầm bao gã đợi
Vần gieo ngũ độ lắm anh mời
trai thầm ngưỡng mộ đan tình gởi
Nguyệt khẽ e dè để bóng rơi
Bướm dỗi ong nhường hoa chẳng gợi
Đàn thi tiếng lộng phủ khung trời.
Hồng Vy
29-04-2018
Tran Xuan Sinh
30-04-2018, 06:07 AM
http://www.thainguyencity.gov.vn/upload/news/2016/05/1779/image/IMG_1974%20(FILEminimizer).JPG
NGÀY THỐNG NHẤT
Tổ quốc bình yên hạnh phúc nhà
Vui ngày thống nhất rộn bài ca
Giang sơn một dải liền Nam Bắc
Xã hội muôn nơi sống cộng hòa
Mở cửa tự do tìm đủ sắc
Xây nền độc lập kết nhiều hoa
Con thuyền Đảng lái dân chèo vững
Chánh pháp giờ đây mãi thắng tà./.
TXS 30/4/2018
Tran Xuan Sinh
30-04-2018, 06:23 AM
SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY
Bãi cạn mơ tìm thanh Ỷ kiếm
Vườn xanh mộng thấy lũ ong ruồi
Miền Tây thắng cảnh thầm ghi dạ
Rẽ sóng ghe thuyền trẩy ngược xuôi…
Ngàn Hoa 29.4.2018
HỒ HOÀN KIẾM
Hồ Gươm Lê Lợi trao hoàn kiếm
Mạng Nét Ngàn Hoa đuổi đánh ruồi
Thi hữu Diễn đàn nghe thấy lạ
Con thuyền lịch sử chửa về xuôi.
TXS 30/4/2018
manhky
30-04-2018, 07:50 AM
HỒ HOÀN KIẾM
Hồ Gươm Lê Lợi trao hoàn kiếm
Mạng Nét Ngàn Hoa đuổi đánh ruồi
Thi hữu Diễn đàn nghe thấy lạ
Con thuyền lịch sử chửa về xuôi.
TXS 30/4/2018
BIỂN CẢ OAI HÙNG
Biển rộng oai hùng vung lưỡi kiếm
Trời cao khí dũng quét sâu ruồi
Quê nhà sạch bóng quân xâm lược
Rộn rã tàu thuyền vượt sóng xuôi.
Mạnh Kỷ
Ngan Hoa
30-04-2018, 01:01 PM
http://www.thainguyencity.gov.vn/upload/news/2016/05/1779/image/IMG_1974%20(FILEminimizer).JPG
NGÀY THỐNG NHẤT
Tổ quốc bình yên hạnh phúc nhà
Vui ngày thống nhất rộn bài ca
Giang sơn một dải liền Nam Bắc
Xã hội muôn nơi sống cộng hòa
Mở cửa tự do tìm đủ sắc
Xây nền độc lập kết nhiều hoa
Con thuyền Đảng lái dân chèo vững
Chánh pháp giờ đây mãi thắng tà./.
TXS 30/4/2018
NGÀY CHIẾN THẮNG
Bình yên hạnh phúc trải muôn nhà
Giữa cảnh vui mừng rộn tiếng ca
Bởi nghĩa con người luôn hiếu thuận
Vì dân dải đất mãi an hòa
Êm đềm mở ngõ trao ngàn hướng
Lộng lẫy xây nền kết tỉ hoa
Đảng phất cờ sao ngời vạn chỗ
Thành tâm chánh đủ diệt gian tà.
Ngàn Hoa
30.4.2018
Huy Thanh
30-04-2018, 01:57 PM
Họa bài NGÀY THỐNG NHẤT của anh TXS:
TỔ QUỐC BÌNH YÊN
Tổ quốc bình yên rạng rỡ nhà
Muôn người hớn hở rộn thềm ca
Đàn reo điệu Bắc ngàn nơi trỗi
Khúc vũ hò Nam mọi nẻo hòa
Lộng lẫy nền xây đầy rẻo phố
Tưng bừng ngõ mở thắm rừng hoa
Bao ngày sống giữa làn bom đạn
Xã tắc đồng tâm để diệt tà.
Huy Thanh
30/4/2018
Tran Xuan Sinh
01-05-2018, 06:12 AM
TỔ QUỐC BÌNH YÊN
Tổ quốc bình yên rạng rỡ nhà
Muôn người hớn hở rộn thềm ca
Đàn reo điệu Bắc ngàn nơi trỗi
Khúc vũ hò Nam mọi nẻo hòa
Lộng lẫy nền xây đầy rẻo phố
Tưng bừng ngõ mở thắm rừng hoa
Bao ngày sống giữa làn bom đạn
Xã tắc đồng tâm để diệt tà.
Huy Thanh
30/4/2018
NGÀY CHIẾN THẮNG
Bình yên hạnh phúc trải muôn nhà
Giữa cảnh vui mừng rộn tiếng ca
Bởi nghĩa con người luôn hiếu thuận
Vì dân dải đất mãi an hòa
Êm đềm mở ngõ trao ngàn hướng
Lộng lẫy xây nền kết tỉ hoa
Đảng phất cờ sao ngời vạn chỗ
Thành tâm chánh đủ diệt gian tà.
Ngàn Hoa
30.4.2018
TÔN NỀN TỰ CHỦ
Giữ biển bình yên của nước nhà
Cho mình hát trọn những bài ca
Huy hoàng đất Việt xây bền vững
Đẹp đẽ làng quê trải thái hòa
Xã hội công bằng thêm bản sắc
Gia đình hạnh phúc trổ đài hoa
Tôn nền tự chủ hàng năm ấy
Mãi tận đời sau hiểu chánh tà./.
TXS 01/5/2018
vancali96
01-05-2018, 09:13 AM
https://s18.postimg.cc/hw6bx0a3d/Menh_troi.jpg
THÊM LỢI
Được rõ nàng Van thấm cảnh đời
Vui mừng xiết kể hẹn vào chơi
Làm thơ ngũ độ cùng Vy gởi
Uống rượu nhì chung để lão mời
Hãy nhận trình danh bài xướng khởi
Xin đừng ứa lệ mắt nhòa rơi
Lời ca bạn thích thì thêm lợi
Hoặc muốn dùng tranh vẽ cả trời./.
TXS 30/4/2018
Cứ Vui
Này Van ! hãy chớ để quên đời
Ở giữa thi đàn bạn cứ chơi
Ngưỡng cửa thiền am đừng ngóng đợi
Đường thơ lục bát vẫn mong mời
ân dành nghĩa kết niềm thương gởi
Luật trải câu bày chữ mến rơi
Khắp nẻo đồng hương lòng mãi gợi
Tình luôn quyện tỏa bốn phương trời.
Hồng Vy
28-04-2018
Kiếp phù du
Một kiếp phù du ở cõi đời
Duyên tình Nguyệt Lão cứ đùa chơi
Lời thương kẻ lạ màn đêm tới
Nỗi mến người dưng cảnh vật mời
Hạ thẫm phòng đơn niềm nhớ gởi
Thu vàng gối lẻ hạt sầu rơi
Làm cho nữ tú trông vời vợi
Mãi kiếm chùa linh ... thỉnh lộc trời
Vancali 4.30.18
https://s18.postimg.cc/mc8i75521/Kiep_phu_du.jpg
hồng vy
01-05-2018, 10:44 AM
QUÀ TẶNG VÔ GIÁ
Van Ca vốn dĩ rất yêu đời
Hà cớ chi nàng tính nghỉ chơi?
Bởi mộ chùa thiêng tìm nẻo tới
Vì chê phú nhạt quẳng thư mời
Mà thơ giúp bạn u buồn cởi
Với nhạc cho mình cực khổ rơi
Họa xướng thường đem nhiều cái lợi
Bình tâm ổn dạ... sướng như trời!
HỒNG THOẠI 29.4.18
THÊM LỢI
Được rõ nàng Van thấm cảnh đời
Vui mừng xiết kể hẹn vào chơi
Làm thơ ngũ độ cùng Vy gởi
Uống rượu nhì chung để lão mời
Hãy nhận trình danh bài xướng khởi
Xin đừng ứa lệ mắt nhòa rơi
Lời ca bạn thích thì thêm lợi
Hoặc muốn dùng tranh vẽ cả trời./.
TXS 30/4/2018
Kiếp phù du
Một kiếp phù du ở cõi đời
Duyên tình Nguyệt Lão cứ đùa chơi
Lời thương kẻ lạ màn đêm tới
Nỗi mến người dưng cảnh vật mời
Hạ thẫm phòng đơn niềm nhớ gởi
Thu vàng gối lẻ hạt sầu rơi
Làm cho nữ tú trông vời vợi
Mãi kiếm chúa linh ... thỉnh lộc trời
Vancali 4.30.18
Ngưỡng Mộ
ngưỡng mộ nàng Vân nhầt ở đời
Thơ đường xướng họa dễ dường chơi
Thầy Sinh trọng nghĩa lời hay gởi
Lão Thoại tầm nhân tửu quí mời
Mỗi nẻo thi đàn ngân tiếng ngợi
Muôn phường tráng sĩ thả hồn rơi
Hồng Vy tưởng ngỡ mùa xuân tới
Rộn rã mùi hương tỏa khắp trời.
Hồng Vy
01-05-2018
Ngan Hoa
01-05-2018, 04:50 PM
TÔN NỀN TỰ CHỦ
Giữ biển bình yên của nước nhà
Cho mình hát trọn những bài ca
Huy hoàng đất Việt xây bền vững
Đẹp đẽ làng quê trải thái hòa
Xã hội công bằng thêm bản sắc
Gia đình hạnh phúc trổ đài hoa
Tôn nền tự chủ hàng năm ấy
Mãi tận đời sau hiểu chánh tà./.
TXS 01/5/2018
NIỀM VUI TỰ CHỦ
Tự chủ niềm vui thắm ngõ nhà
Công bằng xã hội bản làng ca
Trồng cây hậu tuyến mùi lan tỏa
Giữ biển tiền tiêu sắc quyện hòa
Rộn rã mời anh già thắp lửa
Tưng bừng đón chị trẻ cài hoa
Huy hoàng thắng lợi tình dân Đảng
Mạnh mẽ đồng tâm chánh đuổi tà.
Ngàn Hoa
1.5.2018
Tran Xuan Sinh
01-05-2018, 08:51 PM
Kiếp phù du
Một kiếp phù du ở cõi đời
Duyên tình Nguyệt Lão cứ đùa chơi
Lời thương kẻ lạ màn đêm tới
Nỗi mến người dưng cảnh vật mời
Hạ thẫm phòng đơn niềm nhớ gởi
Thu vàng gối lẻ hạt sầu rơi
Làm cho nữ tú trông vời vợi
Mãi kiếm chúa linh ... thỉnh lộc trời.
Vancali 4.30.18
Ngưỡng Mộ
Ngưỡng mộ nàng Vân nhất ở đời
Thơ đường xướng họa dễ dường chơi
Thầy Sinh trọng nghĩa lời hay gởi
Lão Thoại tầm nhân tửu quí mời
Mỗi nẻo thi đàn ngân tiếng ngợi
Muôn phường tráng sĩ thả hồn rơi
Hồng Vy tưởng ngỡ mùa xuân tới
Rộn rã mùi hương tỏa khắp trời.
Hồng Vy
01-05-2018
PHÁT NGUYỆN
Phát nguyện rồi sau sẽ đổi đời
Ta bà cõi tạm nhớ gìn chơi
Đi chùa Chánh Đẳng tâm hồn vợi
Đến cửa Từ Bi đạo hữu mời
Hãy để ôn hòa nhân tốt gợi
Xin đừng nóng giận quả nhiều rơi
Làm thơ phổ nhạc luôn đào xới
Ở Diễn đàn ca thấu tận trời./.
TXS 01/5/2018
Tran Xuan Sinh
02-05-2018, 09:00 AM
TỔ QUỐC BÌNH YÊN
Tổ quốc bình yên rạng rỡ nhà
Muôn người hớn hở rộn thềm ca
Đàn reo điệu Bắc ngàn nơi trỗi
Khúc vũ hò Nam mọi nẻo hòa
Lộng lẫy nền xây đầy rẻo phố
Tưng bừng ngõ mở thắm rừng hoa
Bao ngày sống giữa làn bom đạn
Xã tắc đồng tâm để diệt tà.
Huy Thanh
30/4/2018
NIỀM VUI TỰ CHỦ
Tự chủ niềm vui thắm ngõ nhà
Công bằng xã hội bản làng ca
Trồng cây hậu tuyến mùi lan tỏa
Giữ biển tiền tiêu sắc quyện hòa
Rộn rã mời anh già thắp lửa
Tưng bừng đón chị trẻ cài hoa
Huy hoàng thắng lợi tình dân Đảng
Mạnh mẽ đồng tâm chánh đuổi tà.
Ngàn Hoa
1.5.2018
NGÀY VUI
Ngày vui hớn hở tại quê nhà
Chị nhảy anh đàn trỗi khúc ca
Thỏa nguyện ông già theo tín ngưỡng
Hò reo lũ trẻ sống chan hòa
Lưng trời thả bóng treo từng dãy
Mặt đất phô màu trải những hoa
Lễ hội cầu an lòng thoải mái
Dần xa tội lỗi bỏ tâm tà./.
TXS 02/5/2018
Ngan Hoa
02-05-2018, 07:08 PM
NGÀY VUI
Ngày vui hớn hở tại quê nhà
Chị nhảy anh đàn trỗi khúc ca
Thỏa nguyện ông già theo tín ngưỡng
Hò reo lũ trẻ sống chan hòa
Lưng trời thả bóng treo từng dãy
Mặt đất phô màu trải những hoa
Lễ hội cầu an lòng thoải mái
Dần xa tội lỗi bỏ tâm tà./.
TXS 02/5/2018
THUYỀN BÁT NHÃ
Cờ sao gió thổi rực muôn nhà
Thỏa ước ôm đàn rộn rã ca
Lẽ sống gia đình mơ cảnh quyện
Tình yêu lũ trẻ mộng duyên hòa
Đường gom mọi vẻ chờ tươi sắc
Lễ hội trăm cành trổ thắm hoa
Rộng cửa mời lên thuyền bát nhã
Trì kinh hấp thụ đẩy lui tà.
Ngàn Hoa
2.5.2018
vancali96
03-05-2018, 07:54 AM
[CENTER]Ngưỡng Mộ
ngưỡng mộ nàng Vân nhầt ở đời
Thơ đường xướng họa dễ dường chơi
Thầy Sinh trọng nghĩa lời hay gởi
Lão Thoại tầm nhân tửu quí mời
Mỗi nẻo thi đàn ngân tiếng ngợi
Muôn phường tráng sĩ thả hồn rơi
Hồng Vy tưởng ngỡ mùa xuân tới
Rộn rã mùi hương tỏa khắp trời.
Hồng Vy
01-05-2018
Khâm phục
Xướng họa Hồng Vi mãi để đời
Thơ đường ngũ độ giống trò chơi
Vung tay nét đẹp vần hay gởi
Phẩy bút lời hay chữ đẹp mời
Biển lộng rồng bay gì khó hỡi
Mây ngàn phượng múa thể nào rơi
Van Cà ngưỡng mộ cung đàn mới
Nghĩa cả tình thâm vẹn đất trời !
Vancali 5.2.18
Tran Xuan Sinh
03-05-2018, 03:21 PM
THUYỀN BÁT NHÃ
Cờ sao gió thổi rực muôn nhà
Thỏa ước ôm đàn rộn rã ca
Lẽ sống gia đình mơ cảnh quyện
Tình yêu lũ trẻ mộng duyên hòa
Đường gom mọi vẻ chờ tươi sắc
Lễ hội trăm cành trổ thắm hoa
Rộng cửa mời lên thuyền bát nhã
Trì kinh hấp thụ đẩy lui tà.
Ngàn Hoa
2.5.2018
NÊN THAY BÀI XƯỚNG
Đã gửi đầy nơi tới mọi nhà
Đâu còn sức lực để cùng ca
Chàng Thanh chỗ đó nhiều gian khổ
Xếp Thoại giờ đây đủ bão hòa
Gắng gượng Trần Sinh tìm bảy chữ
Vui vầy bác Phượng dõi Ngàn Hoa
Nên làm xướng họa thay bài cũ
Kẻo lỗi hồn thơ bóng nguyệt tà./.
TXS 03/5/2018
vancali96
04-05-2018, 08:12 AM
Trang nhà Thi Hữu
Trang nhà Thi Hữu sống rồi thương
Sợ tỷ Hồng Vi ngũ độ đường
Nặn óc tìm từ rơi búi tóc
Vò đầu kiếm chữ bở hơi sương
Thâm tình Bác Thoại đâu gì lạ
Cảm mến thầy Sinh ấy lại thường
Hai ổng vần thơ lời ngọt lịm
Lâu ngày xướng họa thấm mùi hương
Vancali 5.3.18
https://s18.postimg.cc/i2indgwjt/Trang_nha_thi_huu.jpg
Tran Xuan Sinh
04-05-2018, 10:09 AM
Trang nhà Thi Hữu
Trang nhà Thi Hữu sống rồi thương
Sợ tỷ Hồng Vi ngũ độ đường
Nặn óc tìm từ rơi búi tóc
Vò đầu kiếm chữ bở hơi sương
Thâm tình Bác Thoại đâu gì lạ
Cảm mến thầy Sinh ấy lại thường
Hai ổng vần thơ lời ngọt lịm
Lâu ngày xướng họa thấm mùi hương
Vancali 5.3.18
https://s18.postimg.cc/i2indgwjt/Trang_nha_thi_huu.jpg
TRANG THI ĐÀN
Trở lại trang nhà thấy cũng thương
Nàng Van xướng khởi tại thơ đường
Hồng Vy vội vã tung đòn chưởng
Lão Thoại âm thầm gửi gió sương
Bảy chữ nào lo lời ngất ngưởng
Mười nơi chẳng sợ nghĩa thông thường
Mong rằng bạn hữu cùng chung hưởng
Để mãi thi đàn thấm vị hương./.
TXS 04/5/2018
hồng vy
04-05-2018, 10:16 AM
Khâm phục
Xướng họa Hồng Vi mãi để đời
Thơ đường ngũ độ giống trò chơi
Vung tay nét đẹp vần hay gởi
Phẩy bút lời hay chữ đẹp mời
Biển lộng rồng bay gì khó hỡi
Mây ngàn phượng múa thể nào rơi
Van Cà ngưỡng mộ cung đàn mới
Nghĩa cả tình thâm vẹn đất trời !
Vancali 5.2.18
MẾN
Cảm mến nàng Vân vẹn lẽ đời
Khi còn nhiệt huyết trải lòng chơi
Nhà xưa dẫu mục luôn tìm tới
Bạn thiết dù xa vẫn thỏa mời
Ngẫm dạo văn bài nô nức gởi
Thương ngày lục bát hững hờ rơi
Và trong bối cảnh nguồn thơ vợi
Chị đã hòa câu tỏa nắng trời.
HỒNG THOẠI 03.5.18
SỰ ĐỜI
Đến nửa về sau ngẫm sự đời
Khi buồn lúc giận vẫn còn chơi
Tiền dư chẳng đếm từng đem nhởi
Của lắm nào đong lại vẫy mời
Cái nợ ngàn năm tìm chỗ gởi
Con người vạn kiếp bỏ mình rơi
Nên giàu kiếm bạc đòi danh khởi
Vận kém làm ăn bảo lỗi trời./.
TXS 04/5/2018
Xin Đừng
( Họa Vui )
Tỷ hỡi! đừng tôn muội nhất đời
Coi chừng lão Thoại hổng thèm chơi
Càng thêm bỏ bữa không màng tới
Lại lẫy cầm bier chẳng muốn mời
Mắt mũi bơ phờ thân tủi gợi
Phong hình ủ rũ nét sầu rơi
Buồn cho quí hữu dường đang đợi
Sếp cả đường thơ lộng cõi trời.
Hồng Vy
04-05-2018
vancali96
04-05-2018, 07:37 PM
Xin Đừng
( Họa Vui )
Tỷ hỡi! đừng tôn muội nhất đời
Coi chừng lão Thoại hổng thèm chơi
Càng thêm bỏ bữa không màng tới
Lại lẫy cầm bier chẳng muốn mời
Mắt mũi bơ phờ thân tủi gợi
Phong hình ủ rũ nét sầu rơi
Buồn cho quí hữu dường đang đợi
Sếp cả đường thơ lộng cõi trời.
Hồng Vy
04-05-2018
Trách ai !
Đã hứa là yêu cả cuộc đời
Bây giờ lánh mặt hỏng vào chơi
Rời xa gác phượng không màng gởi
Bỏ lại vầng trăng vẫn cố mời
Để chuyện ân tình sao mãi xới
Nên ngày kỷ niệm cứ dần rơi
Còn đâu biển hẹn người mong tới
Đẫm lệ buồn vương buổi tối trời
Vancali 5.4.18
https://s18.postimg.cc/3khbb4jy1/Trach_ai.jpg
hồng vy
05-05-2018, 02:38 AM
Trang nhà Thi Hữu
Trang nhà Thi Hữu sống rồi thương
Sợ tỷ Hồng Vi ngũ độ đường
Nặn óc tìm từ rơi búi tóc
Vò đầu kiếm chữ bở hơi sương
Thâm tình Bác Thoại đâu gì lạ
Cảm mến thầy Sinh ấy lại thường
Hai ổng vần thơ lời ngọt lịm
Lâu ngày xướng họa thấm mùi hương
Vancali 5.3.18
TRANG THI ĐÀN
Trở lại trang nhà thấy cũng thương
Nàng Van xướng khởi tại thơ đường
Hồng Vy vội vã tung đòn chưởng
Lão Thoại âm thầm gửi gió sương
Bảy chữ nào lo lời ngất ngưởng
Mười nơi chẳng sợ nghĩa thông thường
Mong rằng bạn hữu cùng chung hưởng
Để mãi thi đàn thấm vị hương./.
TXS 04/5/2018
https://images.kienthuc.net.vn/Uploaded/ctvthegioi/2015_01_23/hi_QYSG.png
Nghệ Sĩ Ưu Tú
Sếp cả Trông người thật dễ thương
Già nhưng giọng hát vẫn như đường
Tay đàn nhạc trỗi êm đềm hướng
Phím khảy âm hòa rộn rã sương
Lữ khách đem lòng đan mộng tưởng
Hồng nhan ủ phận giữ luân thường
Muôn miền bạn hữu ngây hồn hưởng
Tiếng lão luôn lừng tỏa rạng hương.
Hồng Vy
05-05-2018
HỒNG THOẠI
05-05-2018, 01:08 PM
Nghệ Sĩ Ưu Tú
Sếp cả Trông người thật dễ thương
Già nhưng giọng hát vẫn như đường
Tay đàn nhạc trỗi êm đềm hướng
Phím khảy âm hòa rộn rã sương
Lữ khách đem lòng đan mộng tưởng
Hồng nhan ủ phận giữ luân thường
Muôn miền bạn hữu ngây hồn hưởng
Tiếng lão luôn lừng tỏa rạng hương.
Hồng Vy
05-05-2018
KHỐN NỖI...
Hồng Vy sợ hãi ít ra đường
Lắm lão tranh giành gởi cục thương
Chữ ái giăng đầy như trổ phượng
Câu tình phủ kín tựa choàng sương
Vì xinh họ đuổi âu điều chướng
Bởi đẹp người mê ấy lẽ thường
Khốn nỗi hàng trăm ngài mộng thưởng
Sao nàng phát đủ ngọt ngào hương?!
HỒNG THOẠI 05.5.18
hồng vy
05-05-2018, 07:53 PM
Nghệ Sĩ Ưu Tú
Sếp cả Trông người thật dễ thương
Già nhưng giọng hát vẫn như đường
Tay đàn nhạc trỗi êm đềm hướng
Phím khảy âm hòa rộn rã sương
Lữ khách đem lòng đan mộng tưởng
Hồng nhan ủ phận giữ luân thường
Muôn miền bạn hữu ngây hồn hưởng
Tiếng lão luôn lừng tỏa rạng hương.
Hồng Vy
05-05-2018
THƠ LÀM THOẢI MÁI
Thơ làm ngũ độ thấy mà thương
Kiếm chữ lời trao lục cả đường
Chẳng lẽ đăng bài theo số lượng
Hay là bỏ chỗ mặc mù sương
Tìm câu đủ nghĩa lòng đây sướng
Kiểm lỗi nhiều thanh chuyện đó thường
Bởi nghĩ thi đàn thêm định hướng
Nên dùng thoải mái đậm đà hương./.
TXS 05/5/2018
KHỐN NỖI...
Hồng Vy sợ hãi ít ra đường
Lắm lão tranh giành gởi cục thương
Chữ ái giăng đầy như trổ phượng
Câu tình phủ kín tựa choàng sương
Vì xinh họ đuổi âu điều chướng
Bởi đẹp người mê ấy lẽ thường
Khốn nỗi hàng trăm ngài mộng thưởng
Sao nàng phát đủ ngọt ngào hương?!
HỒNG THOẠI 05.5.18
Hồng Nhan Bạc Phận
Thơ chàng khiến muội trỗi lòng thương
Tựa chuỗi hồng thơm cắm vỉa đường
Kệ bão mưa chà tơi tả hướng
Đơm cành lá ủ mập mờ sương
Phần duyên lỡ nhịp bên làn chướng
Nèo ước nhầm cung giữa mộng thường
Nhạc lỗi tơ chùng không ý tưởng
Đêm về liễu quạnh mấy nồng hương.
Hồng Vy
05-05-2018
Huy Thanh
06-05-2018, 07:30 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRUG9l7uv9Tj9PWV3vZBV4dVyeUrlSmE PgdHW_PCliY1ynnHwlyag
BÁT CHÈ ĐIỆN BIÊN
Bát nước chè xanh đỗi ngọt ngào
Trên đường chiến dịch đợi chờ trao
Mường Thanh địch vỡ ta vùng dậy
Hồng Cúm hồn bay giặc chạy ào
Bộ đội công đồn mưa lửa pháo
Tam tài hạ súng đổi cờ sao
Huy hoàng thắng lợi ngàn gian khó
Hỏa tuyến dân quân vẫy lá chào.
Kỉ niệm chiến thắng ĐBP
Huy Thanh
Tran Xuan Sinh
07-05-2018, 07:32 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRUG9l7uv9Tj9PWV3vZBV4dVyeUrlSmE PgdHW_PCliY1ynnHwlyag
BÁT CHÈ ĐIỆN BIÊN
Bát nước chè xanh đỗi ngọt ngào
Trên đường chiến dịch đợi chờ trao
Mường Thanh địch vỡ ta vùng dậy
Hồng Cúm hồn bay giặc chạy ào
Bộ đội công đồn mưa lửa pháo
Tam tài hạ súng đổi cờ sao
Huy hoàng thắng lợi ngàn gian khó
Hỏa tuyến dân quân vẫy lá chào.
Kỉ niệm chiến thắng ĐBP
Huy Thanh
GIẢI PHÓNG ĐIỆN BIÊN
Hoa dẻ Mường Thanh tỏa ngạt ngào
Công đồn chiến dịch lệnh đà trao
Hầm sâu chắc súng lên đồi vượt
Chí dũng bền gan quét giặc ào
Giữa trận binh đoàn giăng lũy thép
Trên người tướng Pháp bỏ mề sao
Hân hoan thắng lợi mừng khôn xiết
Cả nước cùng vui lễ đón chào./.
TXS 07/5/2018
manhky
07-05-2018, 08:01 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRUG9l7uv9Tj9PWV3vZBV4dVyeUrlSmE PgdHW_PCliY1ynnHwlyag
BÁT CHÈ ĐIỆN BIÊN
Bát nước chè xanh đỗi ngọt ngào
Trên đường chiến dịch đợi chờ trao
Mường Thanh địch vỡ ta vùng dậy
Hồng Cúm hồn bay giặc chạy ào
Bộ đội công đồn mưa lửa pháo
Tam tài hạ súng đổi cờ sao
Huy hoàng thắng lợi ngàn gian khó
Hỏa tuyến dân quân vẫy lá chào.
Kỉ niệm chiến thắng ĐBP
Huy Thanh
ANH CẢ TÔI
(Hy sinh tại ĐBP ngày 7/5/1954)
Lệ đẫm anh ơi cứ nghẹn ngào
Bia hồng chép lại nước non trao
Mường Thanh - Châu Ún hồn sương lộng
Hồng Cúm - Him Lam mộng sóng ào
Lịch sử ngàn năm còn chói rạng
Trang đời vạn thuở vẫn ngời sao
Bâng khuâng bến hẹn trong buồn nhớ
Để mãi đàn em lặng lẽ chào.
Mạnh Kỷ
Tran Xuan Sinh
07-05-2018, 10:23 AM
TIẾT HẠ
Tiết Hạ ngày sang nắng đổi màu
Sen vừa nảy búp vượt bùn sâu
Trên đồng ngọn lúa cong đầy hạt
Trước ngõ hàng cây sớm đủ tàu
Cuốc giận kêu hoài khơi nỗi nhớ
Ve hờn hát mãi gợi niềm đau
Chiều buông gió thoảng thuyền giăng lưới
Bãi biển dồn lên sóng bạc đầu./.
TXS 07/5/2018
Lệ Hà
07-05-2018, 11:39 AM
TIẾT HẠ
Tiết Hạ ngày sang nắng đổi màu
Sen vừa nảy búp vượt bùn sâu
Trên đồng ngọn lúa cong đầy hạt
Trước ngõ hàng cây sớm đủ tàu
Cuốc giận kêu hoài khơi nỗi nhớ
Ve hờn hát mãi gợi niềm đau
Chiều buông gió thoảng thuyền giăng lưới
Bãi biển dồn lên sóng bạc đầu./.
TXS 07/5/2018
PHƯỢNG BUỒN
Mùa ni phượng đã đổi gam màu
Bởi lẽ không còn nhớ bạn sâu
Lối cũ quay về nhìn nẻo hạ
Trường xưa trở lại đứng trên tàu
Thời gian vẫn mộng thêm lòng nhớ
Kỉ niệm chưa làm bớt nỗi đau
Tuổi xế nên đành quên nợ liễu
Phù du cõi thế bạc phơ đầu.
Lệ Hà
7/5/2018
HỒNG THOẠI
07-05-2018, 12:13 PM
THƯƠNG CÔ HỒNG
(Họa vui)
Cô Hồng vất vả nghĩ mà thương
Viễn xứ còn lo trải dặm đường
Mẹ khổ nhà đơn thì dõi hướng
Cha nghèo chốn cũ phải dầm sương
Âm thầm kiếm của mong đời thượng
Lặng lẽ làm thơ sống kiểu thường
Huế những ngày qua đà được hưởng
Bây giờ nhớ lại cảnh dòng Hương./.
TXS 06/5/2018
THƠ ĐƯỜNG
( Họa hoán vận )
Điểm xuyết cho đời rộn rã hương
Người xưa sáng tạo thể thơ Đường
Gieo từ sắc sảo không nhường phượng
Diễn luật thâm trầm chẳng đoái sương
Viết thạo niêm làm tâm mãi tưởng
So tròn đối nhủ dạ hoài thương
Nhiều đêm trở dậy vì câu xướng
Động não dần quen cảm thấy thường.
HỒNG THOẠI 07.5.18
Tran Xuan Sinh
08-05-2018, 06:51 AM
THƠ ĐƯỜNG
( Họa hoán vận )
Điểm xuyết cho đời rộn rã hương
Người xưa sáng tạo thể thơ Đường
Gieo từ sắc sảo không nhường phượng
Diễn luật thâm trầm chẳng đoái sương
Viết thạo niêm làm tâm mãi tưởng
So tròn đối nhủ dạ hoài thương
Nhiều đêm trở dậy vì câu xướng
Động não dần quen cảm thấy thường.
HỒNG THOẠI 07.5.18
GIẬN RỒI THƯƠNG
Trên đời lắm buổi giận rồi thương
Dẫu có từ lâu trải đoạn đường
Lỡ dở làm ăn thì kém lượng
Âu sầu nhắn thoại để mờ sương
Chan hòa cuộc sống đây điều thượng
Thử nghiệm tình yêu ấy lẽ thường
Hãy nhớ đừng quên cùng chịu hưởng
Cho mình mãi tỏa sắc đầy hương./.
TXS 08/5/2018
vancali96
08-05-2018, 08:01 AM
THƠ ĐƯỜNG
( Họa hoán vận )
Điểm xuyết cho đời rộn rã hương
Người xưa sáng tạo thể thơ Đường
Gieo từ sắc sảo không nhường phượng
Diễn luật thâm trầm chẳng đoái sương
Viết thạo niêm làm tâm mãi tưởng
So tròn đối nhủ dạ hoài thương
Nhiều đêm trở dậy vì câu xướng
Động não dần quen cảm thấy thường.
HỒNG THOẠI 07.5.18
Bạn tứ hải
Ngôn từ bạn hữu đắm tình thương
Bới chữ cùng ai họa thể đường
Phẩy bút nàng Vi mờ cõi thượng
Buông đàn bác Thoại mỏng làn sương
Người tung liễu mộng càng vui sướng
Kẻ hứng trời mơ vẫn đẹp thường
Ngẫm chuyện trần ai lòng khó tưởng
Kim bằng tứ hải mặn mà hương
Vancali 5.7.18
https://s14.postimg.cc/s7lrbu8tt/Ban_tu_hai_22.jpg
Tran Xuan Sinh
08-05-2018, 09:21 AM
PHƯỢNG BUỒN
Mùa ni phượng đã đổi gam màu
Bởi lẽ không còn nhớ bạn sâu
Lối cũ quay về nhìn nẻo hạ
Trường xưa trở lại đứng trên tàu
Thời gian vẫn mộng thêm lòng nhớ
Kỉ niệm chưa làm bớt nỗi đau
Tuổi xế nên đành quên nợ liễu
Phù du cõi thế bạc phơ đầu.
Lệ Hà
7/5/2018
GẶP GỠ
Gặp gỡ hè sang đủ sắc màu
Bao dòng kỷ niệm đã hằn sâu
Bàn mưu nạp quỹ tìm phương kế
Kể chuyện làm thơ nhỡ chuyến tàu
Vẫn ở thêm ngày thăm bạn yếu
Chưa về góp bạc đỡ người đau
Chung lòng đấu cật cùng chia sẻ
Mãi trọn tình thương giống thuở đầu./.
TXS 08/5/2018
Tran Xuan Sinh
08-05-2018, 10:55 AM
HỎI
Hỏi Nguyệt bao ngày sống mãi đâu
Mà sao vắng mặt để ai sầu
Người chê trải ít niềm thương cạn
Bạn bảo thêm nhiều nỗi nhớ sâu
Vội vã trông chờ luôn nhắn gửi
Đìu hiu ngóng đợi vẫn mong cầu
Hay là việc lớn còn tranh thủ
Chẳng lẽ đăng bài lại quá lâu./.
TXS 08/5/2018
Thanh Nguyệt
08-05-2018, 02:16 PM
HỎI
Hỏi Nguyệt bao ngày sống mãi đâu
Mà sao vắng mặt để ai sầu
Người chê trải ít niềm thương cạn
Bạn bảo thêm nhiều nỗi nhớ sâu
Vội vã trông chờ luôn nhắn gửi
Đìu hiu ngóng đợi vẫn mong cầu
Hay là việc lớn còn tranh thủ
Chẳng lẽ đăng bài lại quá lâu./.
TXS 08/5/2018
SẼ LẠI QUAY VỀ…
Nguyệt trải khuôn đầy đã khuyết đâu?
Vì bươn chải miết, ngõ hiên sầu
Nhiều phen cũng muốn phơi niềm tỏ
Lắm buổi thôi đành giữ vận sâu
Tiếc cảnh, dài đêm thờ thẫn mộng
Tìm thơ, cạn chữ trở trăn cầu
Cho dù trách nhiệm hằng đeo đẳng
Rỗi lại ngang về kẻo nhớ lâu.
Thanh Nguyệt – 08/05/2018
Em cảm ơn thầy đã nhắc nhở em quay lại với niềm đam mê thơ phú
Tran Xuan Sinh
09-05-2018, 06:16 AM
Nghiện thơ
Lão bối nhà này rất nghiện thơ
Đêm nằm ngớ ngẩn giả đò lơ
Trông về áng nguyệt giương lòng đợi
Để mặc tình ai mỏi mắt chờ
Nặn óc moi từ ru mộng ảo
Run đùi kiếm chữ thả hồn mơ
Trần gian thoát xác vào tiên cảnh
Lạc xóm đường thi bỗng hóa khờ.
Vancali 96
https://s18.postimg.cc/6izgjtz1l/Nghien_tho_22.jpg
LÃO KHỜ
Sinh Trần cũng mắc bệnh làm thơ
Đã dậy sao mà thấy lửng lơ
Mỗi lúc cầm tay bà nọ hỏi:
Từng hôm gửi bạn đứa mô chờ?
Câu từ cóp nhặt nhờ trao đổi
Ý nghĩa chen cài tưởng mộng mơ
Mới rõ đầu đuôi người vợ bảo
Về hưu lão ấy tự nhiên khờ./.
TXS 09/5/2018
Tran Xuan Sinh
09-05-2018, 09:12 AM
TÌNH ĐẤT & TRĂNG
Một thủa TRĂNG tròn mộng ĐẤT thơ
TRĂNG yêu mặt ĐẤT sáng soi bờ
TRĂNG nhìn ĐẤT rộng trao điều ước
ĐẤT dõi TRĂNG vàng tỏa bến mơ
Mỗi bữa TRĂNG lên lòng ĐẤT gọi
Từng đêm ĐẤT hẹn mảnh TRĂNG chờ
Vầng TRĂNG vẫn tỏ muôn miền ĐẤT
Để ĐẤT - TRĂNG cùng rộn tiếng tơ
Hoàng Giao
--------------
Bài họa:
BẠN VÀ THƠ
Ban bè quen biết bởi vần Thơ
Thơ với Bạn chung một bến bờ
Bạn được Thơ bình vui lúc mộng
Thơ do Bạn họa trọn đêm mơ
Bạn không viết nữa Thơ còn nhớ
Thơ chẳng bình thêm Bạn vẫn chờ
Thơ Bạn khác chi Loan gặp Phượng
Bạn Thơ ghép chặt bởi duyên tơ
Đỗ Thế Hưng
HY tối ngày 8.5.2018
GIAO VÀ TỚ
GIAO hòa TỚ họa Diễn đàn thơ
TỚ gặp GIAO như nắng trải bờ
GIAO khổ TỚ buồn không kể hết
TỚ giàu GIAO sướng chẳng lầm mơ
GIAO bày TỚ học âm thầm giũa
TỚ bảo GIAO nghe lặng lẽ chờ
GIAO kém TỚ đâu mười tám tuổi
TỚ cùng GIAO giữ lấy đường tơ./.
TXS 09/5/2018
Lệ Hà
09-05-2018, 09:47 AM
RU HỒN
Bạn hữu thơ người tỏa ý hay
Lòng bao ngưỡng mộ bấy nhiêu ngày
Đèn khuya sáo trỗi ru hồn mộng
Nhả chữ gieo vần khiến dạ say…
Lệ Hà 9/5/2018
hồng vy
09-05-2018, 10:31 AM
Bạn tứ hải
Ngôn từ bạn hữu đắm tình thương
Bới chữ cùng ai họa thể đường
Phẩy bút nàng Vi mờ cõi thượng
Buông đàn bác Thoại mỏng làn sương
Người tung liễu mộng càng vui sướng
Kẻ hứng trời mơ vẫn đẹp thường
Ngẫm chuyện trần ai lòng khó tưởng
Kim bằng tứ hải mặn mà hương
Vancali 5.7.18
https://s14.postimg.cc/s7lrbu8tt/Ban_tu_hai_22.jpg
Thứ Tội
Luôn rằng quí hữu hiểu và thương
Tiểu nữ ngày qua bận kín đường
Ngũ độ câu hòa chưa đủ hướng
Thi đàn tứ trải vẫn mờ sương
Thầm xin thứ lỗi nào mong thưởng
Khẽ hứa ghì ân chẳng đợi thường
Lúc rỗi Vy này vui nhận chưởng
Cho làng xướng họa mãi ngời hương,
Hồng Vy
08-05-2018
manhky
09-05-2018, 01:36 PM
RU HỒN
Bạn hữu thơ người tỏa ý hay
Lòng bao ngưỡng mộ bấy nhiêu ngày
Đèn khuya sáo trỗi ru hồn mộng
Nhả chữ gieo vần khiến dạ say…
Lệ Hà 9/5/2018
SAY
Xướng họa cùng người mở tứ hay
Niềm vui gửi bạn đã bao ngày
Gom từng ý vận mơ màng đượm
Nhặt mỗi câu từ náo nức say.
Mạnh Kỷ
Tran Xuan Sinh
09-05-2018, 03:41 PM
RU HỒN
Bạn hữu thơ người tỏa ý hay
Lòng bao ngưỡng mộ bấy nhiêu ngày
Đèn khuya sáo trỗi ru hồn mộng
Nhả chữ gieo vần khiến dạ say…
Lệ Hà 9/5/2018
SAY
Xướng họa cùng người mở tứ hay
Niềm vui gửi bạn đã bao ngày
Gom từng ý vận mơ màng đượm
Nhặt mỗi câu từ náo nức say.
Mạnh Kỷ
KHEN
Khen người để học những điều hay
Bạn hữu cùng nhau trải bấy ngày
Bó đũa so tày đâu dễ được
Thanh – Hà ngưỡng mộ chắc đà say…
TXS 09/5/2018
Ngan Hoa
09-05-2018, 06:43 PM
THÁM HIỂM
Vuốt nhọn khoe hàm con mãnh hổ
Đuôi dài rẽ sóng ả kình ngư
Trùng dương gió lộng tràn muôn nẻo
Thám hiểm gần xa vội vã ừ…
Ngàn Hoa 9.5.2018
buixuanphuong09
09-05-2018, 10:12 PM
HẾT NGƯỜI THƯƠNG
Bao năm khát học cái thơ Đường
Thật khổ thân già lắm sự vương
Chữ nghĩa ngu ngơ bài khó lượng
Vần câu teo tóp ý khôn lường
Kiên trì luyện luật theo vài hướng
Nhẫn nại trau từ rõi một phương *
Cứ ngỡ vươn lên thì được sướng
Nào ngờ tụt hậu hết người thương!
BXP 9.5.2018
hoanggiao
10-05-2018, 12:28 AM
GIAO VÀ TỚ
GIAO hòa TỚ họa Diễn đàn thơ
TỚ gặp GIAO như nắng trải bờ
GIAO khổ TỚ buồn không kể hết
TỚ giàu GIAO sướng chẳng lầm mơ
GIAO bày TỚ học âm thầm giũa
TỚ bảo GIAO nghe lặng lẽ chờ
GIAO kém TỚ đâu mười tám tuổi
TỚ cùng GIAO giữ lấy đường tơ./.
TXS 09/5/2018
THUYỀN - THƠ
GIAO VÀ TỚ
GIAO hòa TỚ họa Diễn đàn thơ
TỚ gặp GIAO như nắng trải bờ
GIAO khổ TỚ buồn không kể hết
TỚ giàu GIAO sướng chẳng lầm mơ
GIAO bày TỚ học âm thầm giũa
TỚ bảo GIAO nghe lặng lẽ chờ
GIAO kém TỚ đâu mười tám tuổi
TỚ cùng GIAO giữ lấy đường tơ./.
TXS 09/5/2018
THUYỀN - THƠ
Diễn đàn thi hữu trở Thuyền Thơ
Thuyền với Thơ nay muốn cập bờ
Mưa – bão xô Thuyền – Thơ vẫn mộng
Thơ – Thuyền chạm đá – biển còn mơ
Thuyền đi mặt nước nghiêng Thơ đợi
Gió đẩy Thuyền Thơ ngả bến chờ
Vững chí Thơ – Thuyền nuôi khát vọng
Thơ vừa bất chợt hóa Thuyền tơ
Hoàng Giao
9/5/2018
Hoàng Giao
9/5/2018
manhky
10-05-2018, 06:10 AM
THÁM HIỂM
Vuốt nhọn khoe hàm con mãnh hổ
Đuôi dài rẽ sóng ả kình ngư
Trùng dương gió lộng tràn muôn nẻo
Thám hiểm gần xa vội vã ừ…
Ngàn Hoa 9.5.2018
NHẤT DẠ
Biển vẫn từng giây gào miệng hổ
Trời còn mỗi phút giữ hòn Ngư
Quân thù rậm rịch hòng xâm lấn
Nhất dạ phanh thây rộn rã ừ ...
Mạnh Kỷ
Tran Xuan Sinh
10-05-2018, 07:43 AM
VẪN ĐỢI
Nào mơ với ước nẻo duyên đời
Lặng lẽ bên đường mỗi sớm rơi
Dẫu nắng nhoà tia làm dạ tủi
Dù mưa nặng hạt phải chân rời
Giăng niềm mộng cũ tình quay gót
Giữ bóng mùa xưa nghĩa biệt lời
Rõ bước thời gian không trở lại
Sao lòng vẫn nhớ chẳng hề vơi
Lê Thu Trang
VỨT BỎ
Cái cũ dần qua để mặc đời
Âm thầm khổ não lệ trào rơi
Tình yêu sáng đẹp còn đang nở
Hạnh phúc dài lâu vẫn chẳng rời
Dẫu gió làm nghiêng nằm rạp biển
Dầu mây phủ kín giữ theo lời
Ta về tắm gội ao nhà đã
Vứt cảnh bi hài đạt ngưỡng vơi.
TXS 10/5/2018
vancali96
10-05-2018, 07:54 AM
https://s14.postimg.cc/s7lrbu8tt/Ban_tu_hai_22.jpg
Thứ Tội
Luôn rằng quí hữu hiểu và thương
Tiểu nữ ngày qua bận kín đường
Ngũ độ câu hòa chưa đủ hướng
Thi đàn tứ trải vẫn mờ sương
Thầm xin thứ lỗi nào mong thưởng
Khẽ hứa ghì ân chẳng đợi thường
Lúc rỗi Vy này vui nhận chưởng
Cho làng xướng họa mãi ngời hương,
Hồng Vy
08-05-2018
Xóm đường
Bao ngày xướng họa trỗi lòng thương
Biển chữ tình thơ dậy xóm đường
Cõi ảo bồng phiên sầu cánh phượng
Trang nhà võng khúc nhạt mầu sương
Vườn xưa kỷ niệm hòa chân tướng
Cảnh cũ thời gian đợi mắt hường
Viễn xứ trời xa hoài mộng tưởng
Mong lần gặp gỡ ... lúc hồi hương
Vancali 5.9.18
https://s14.postimg.cc/i0rkiepip/Xom_duong.jpg
Tran Xuan Sinh
10-05-2018, 08:07 AM
THÁM HIỂM
Vuốt nhọn khoe hàm con mãnh hổ
Đuôi dài rẽ sóng ả kình ngư
Trùng dương gió lộng tràn muôn nẻo
Thám hiểm gần xa vội vã ừ…
Ngàn Hoa 9.5.2018
NHẤT DẠ
Biển vẫn từng giây gào miệng hổ
Trời còn mỗi phút giữ hòn Ngư
Quân thù rậm rịch hòng xâm lấn
Nhất dạ phanh thây rộn rã ừ ...
Mạnh Kỷ
DỬNG DƯNG
Rừng xanh mảnh thú đây loài hổ
Biển rộng anh hùng ấy đảo Ngư
Dẫu biết say mềm khi vãn cảnh
Nhưng vì bạn rủ dửng dưng ừ...
TXS 10/5/2018
Tran Xuan Sinh
10-05-2018, 11:39 AM
Thứ Tội
Luôn rằng quí hữu hiểu và thương
Tiểu nữ ngày qua bận kín đường
Ngũ độ câu hòa chưa đủ hướng
Thi đàn tứ trải vẫn mờ sương
Thầm xin thứ lỗi nào mong thưởng
Khẽ hứa ghì ân chẳng đợi thường
Lúc rỗi Vy này vui nhận chưởng
Cho làng xướng họa mãi ngời hương.
Hồng Vy
08-05-2018
Xóm đường
Bao ngày xướng họa trỗi lòng thương
Biển chữ tình thơ dậy xóm đường
Cõi ảo bồng phiên sầu cánh phượng
Trang nhà võng khúc nhạt mầu sương
Vườn xưa kỷ niệm hòa chân tướng
Cảnh cũ thời gian đợi mắt hường
Viễn xứ trời xa hoài mộng tưởng
Mong lần gặp gỡ ... lúc hồi hương.
Vancali 5.9.18
https://s14.postimg.cc/i0rkiepip/Xom_duong.jpg
VẤT VẢ LÀM THƠ
Vất vả thơ nhiều ngỡ được thương
Nào hay bỏ mặc vứt bên đường
Bao nhà trọng nghĩa đem bày trướng
Những bạn thân tình giúp phủi sương
Lặng lẽ người dưng đều bảo sướng
Đìu hiu kẻ dốt lại xem thường
Thôi thì kệ xác đừng lo hưởng
Hữu xạ âu là ắt tỏa hương./.
TXS 10/5/2018
HỒNG THOẠI
10-05-2018, 12:20 PM
LÃO KHỜ
Sinh Trần cũng mắc bệnh làm thơ
Đã dậy sao mà thấy lửng lơ
Mỗi lúc cầm tay bà nọ hỏi:
Từng hôm gửi bạn đứa mô chờ?
Câu từ cóp nhặt nhờ trao đổi
Ý nghĩa chen cài tưởng mộng mơ
Mới rõ đầu đuôi người vợ bảo
Về hưu lão ấy tự nhiên khờ./.
TXS 09/5/2018
KHỜ
Bao đời chị xã vốn Nàng Thơ
Ngẫm dại anh nào dám bỏ lơ
Khối bữa hoài chơi lờ vợ quở
Giờ cơm mãi viết mặc con chờ
Hằng nga cõi thực không màng rớ
Ngọc nữ bên mình chẳng thiết mơ
Chỉ đến khi tình đau rạn vỡ
Hồi tâm đã muộn hóa ra khờ...
HỒNG THOẠI 10.5.18
vancali96
10-05-2018, 08:00 PM
https://s18.postimg.cc/6izgjtz1l/Nghien_tho_22.jpg
LÃO KHỜ
Sinh Trần cũng mắc bệnh làm thơ
Đã dậy sao mà thấy lửng lơ
Mỗi lúc cầm tay bà nọ hỏi:
Từng hôm gửi bạn đứa mô chờ?
Câu từ cóp nhặt nhờ trao đổi
Ý nghĩa chen cài tưởng mộng mơ
Mới rõ đầu đuôi người vợ bảo
Về hưu lão ấy tự nhiên khờ./.
TXS 09/5/2018
KHỜ
Bao đời chị xã vốn Nàng Thơ
Ngẫm dại anh nào dám bỏ lơ
Khối bữa hoài chơi lờ vợ quở
Giờ cơm mãi viết mặc con chờ
Hằng nga cõi thực không màng rớ
Ngọc nữ bên mình chẳng thiết mơ
Chỉ đến khi tình đau rạn vỡ
Hồi tâm đã muộn hóa ra khờ...
HỒNG THOẠI 10.5.18
Tự hỏi
Tự hỏi hay mình đã " mết " thơ
Kia bài chúng bạn thể nào lơ
Vì lo bác Thoại trầm hơi thở
Chỉ ngại thầy Sinh trỗi khúc chờ
Ngán kẻ hào hoa lòng mãi sợ
E người lãng tử dạ hoài mơ
Nên liền động bút " tình muôn thuở "
Ngũ độ tầm câu ... trí phải khờ
Vancali 5.10.18
https://s14.postimg.cc/7zmqf8je9/Tu_hoi.jpg
Tran Xuan Sinh
11-05-2018, 10:43 AM
SON SẮT
Hưởng lộc Duy Bình kết Ánh Quyên
Ngàn năm thệ ước ngủ chung thuyền
Trào dâng biển nghĩa lòng son sắt
Ngật ngưỡng đêm trường bởi nợ duyên.
Huy Thanh
10/5/2018
CHÚC MỪNG
Vui mừng bác gửi chúc Bình-Quyên
Thệ ước trăm năm vững lái thuyền
Đồng cảm sẻ chia từ cuộc sống
Xây nhà hạnh phúc đẹp tình duyên.
TXS 11/5/2018
HỒNG THOẠI
11-05-2018, 11:30 AM
HẾT NGƯỜI THƯƠNG
Bao năm khát học cái thơ Đường
Thật khổ thân già lắm sự vương
Chữ nghĩa ngu ngơ bài khó lượng
Vần câu teo tóp ý khôn lường
Kiên trì luyện luật theo vài hướng
Nhẫn nại trau từ rõi một phương *
Cứ ngỡ vươn lên thì được sướng
Nào ngờ tụt hậu hết người thương!
BXP 9.5.2018
HOA HỌC TRÒ
Phượng tỏa cành che mát quãng đường
Hoa bày rực rỡ khiến lòng vương
Niềm vui tuổi ngọc sao đành cưỡng?
Tiếng nhạc bầy ve chẳng nhẽ lường?
Hỏi mãi người xưa dù lệch hướng
Thương hoài gót nhỏ dẫu mờ phương
Hằng bao chuyện cũ tràn tâm tưởng
Sắc đỏ luôn gìn trọn nỗi thương.
HỒNG THOẠI 11.5.18
Huy Thanh
11-05-2018, 11:48 AM
ĐỜI CÔ LỮ
Liễu các ôm đàn ca Dạ Cổ
Trang đài hạ bút thảo Hoài Lang
Phong trần trọn kiếp đời cô lữ
Dãi gió dầm sương bậu chẳng màng…
Huy Thanh
11/5/2018
manhky
11-05-2018, 03:24 PM
http://canhsatbien.vn/upload/files/Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20-%20ch%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BA%A1o/V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%2C%20%C3%BD%20ki%E1%BA%BFn/image002%20(1).jpg?1477381191990
BIỂN TA
(Bát điệp)
BIỂN đã đêm ngày khắc khoải chao
Tình ta với BIỂN mãi dâng trào
Tươi vàng BIỂN lộng ôm hồn trải
Thắm đỏ mây lồng níu BIỂN trao
BIỂN nhớ người xưa hồng kẻ sĩ
Trời thương BIỂN cũ sáng anh hào
Quân thù dẫu muốn thăm dò BIỂN
Chắc BIỂN điên khùng khiến giặc hao.
Mạnh Kỷ
Tran Xuan Sinh
11-05-2018, 08:24 PM
HẾT NGƯỜI THƯƠNG
Bao năm khát học cái thơ Đường
Thật khổ thân già lắm sự vương
Chữ nghĩa ngu ngơ bài khó lượng
Vần câu teo tóp ý khôn lường
Kiên trì luyện luật theo vài hướng
Nhẫn nại trau từ rõi một phương
Cứ ngỡ vươn lên thì được sướng
Nào ngờ tụt hậu hết người thương!
BXP 9.5.2018
HOA HỌC TRÒ
Phượng tỏa cành che mát quãng đường
Hoa bày rực rỡ khiến lòng vương
Niềm vui tuổi ngọc sao đành cưỡng?
Tiếng nhạc bầy ve chẳng nhẽ lường?
Hỏi mãi người xưa dù lệch hướng
Thương hoài gót nhỏ dẫu mờ phương
Hằng bao chuyện cũ tràn tâm tưởng
Sắc đỏ luôn gìn trọn nỗi thương.
HỒNG THOẠI 11.5.18
LÒNG VƯƠNG
Đã bảy mùa xuân tới Phật Đường
Tuy còn ít ỏi vẫn lòng vương
Trì kinh trọn buổi chưa hòa xướng
Học Pháp nhiều câu chẳng nỡ lường
Lặng lẽ tu hành theo chín trưởng (phẩm)
Âm thầm phát nguyện gửi mười phương
Tâm hồn rộng mở xin đừng vướng
Chốn nghỉ mong về cõi lạc thương./.
TXS 11/5/2018
Huy Thanh
11-05-2018, 09:04 PM
http://canhsatbien.vn/upload/files/Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20-%20ch%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BA%A1o/V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%2C%20%C3%BD%20ki%E1%BA%BFn/image002%20(1).jpg?1477381191990
BIỂN TA
(Bát điệp)
BIỂN đã đêm ngày khắc khoải chao
Tình ta với BIỂN mãi dâng trào
Tươi hồng BIỂN lộng ôm hồn trải
Thắm đỏ mây lồng níu BIỂN trao
BIỂN nhớ người xưa hồng kẻ sĩ
Trời thương BIỂN cũ sáng anh hào
Quân thù dẫu muốn thăm dò BIỂN
Chắc BIỂN điên khùng khiến giặc hao.
Mạnh Kỷ
BÃO
BÃO đến điên cuồng khiến dạ chao
Nhà tan BÃO vẫn để mi trào
Bao người ghét BÃO ngàn cơn hận
Mấy kẻ thương tình cái BÃO trao
BÃO lộng nguồn kêu tràn ruộng rẫy
Cành trôi BÃO thét ngập mương hào
Mưa hòa gió thuận, dừng đi BÃO
BÃO lụt đau lòng của lại hao.
Huy Thanh
11/5/2018
Tran Xuan Sinh
12-05-2018, 07:23 AM
BIỂN TA
(Bát điệp)
BIỂN đã đêm ngày khắc khoải chao
Tình ta với BIỂN mãi dâng trào
Tươi vàng BIỂN lộng ôm hồn trải
Thắm đỏ mây lồng níu BIỂN trao
BIỂN nhớ người xưa hồng kẻ sĩ
Trời thương BIỂN cũ sáng anh hào
Quân thù dẫu muốn thăm dò BIỂN
Chắc BIỂN điên khùng khiến giặc hao.
Mạnh Kỷ
BÃO
BÃO đến điên cuồng khiến dạ chao
Nhà tan BÃO vẫn để mi trào
Bao người ghét BÃO ngàn cơn hận
Mấy kẻ thương tình cái BÃO trao
BÃO lộng nguồn kêu tràn ruộng rẫy
Cành trôi BÃO thét ngập mương hào
Mưa hòa gió thuận, dừng đi BÃO
BÃO lụt đau lòng của lại hao.
Huy Thanh
11/5/2018
ĐẢO TRONG TA
Xa nhìn ĐẢO ngỡ lạnh lùng chao
Giữa lộng ngoài khơi ĐẢO sóng trào
Xã hội gìn tâm nhiều ĐẢO tới
Anh hùng giữ ĐẢO thắm lòng trao
Tình yêu mỗi ĐẢO niềm êm ấm
Lẽ sống từng đêm ĐẢO tự hào
ĐẢO mãi trong người dân nước Việt
Cho dù giặc muốn ĐẢO mòn hao./.
TXS 12/5/2018
HỒNG THOẠI
12-05-2018, 12:27 PM
https://s14.postimg.cc/7zmqf8je9/Tu_hoi.jpg
CHÀNG THƠ
Khi chồng giở chứng hẹn hò thơ
Những việc trong ngoài sếp bỏ lơ
Chặt củi lau nhà ông miễn rớ
Hòa câu nối vận ổng mê chờ
Nguyên ngày lặng lẽ canh hồng nở
Trọn buổi im lìm dõi trí mơ
Tóc rủ mày nhăn dường vỡ nợ
Ghiền chi thứ dữ để sinh khờ!
HỒNG THOẠI 12.5.18
hồng vy
12-05-2018, 06:32 PM
HẾT NGƯỜI THƯƠNG
Bao năm khát học cái thơ Đường
Thật khổ thân già lắm sự vương
Chữ nghĩa ngu ngơ bài khó lượng
Vần câu teo tóp ý khôn lường
Kiên trì luyện luật theo vài hướng
Nhẫn nại trau từ rõi một phương *
Cứ ngỡ vươn lên thì được sướng
Nào ngờ tụt hậu hết người thương!
BXP 9.5.2018
HOA HỌC TRÒ
Phượng tỏa cành che mát quãng đường
Hoa bày rực rỡ khiến lòng vương
Niềm vui tuổi ngọc sao đành cưỡng?
Tiếng nhạc bầy ve chẳng nhẽ lường?
Hỏi mãi người xưa dù lệch hướng
Thương hoài gót nhỏ dẫu mờ phương
Hằng bao chuyện cũ tràn tâm tưởng
Sắc đỏ luôn gìn trọn nỗi thương.
HỒNG THOẠI 11.5.18
LÒNG VƯƠNG
Đã bảy mùa xuân tới Phật Đường
Tuy còn ít ỏi vẫn lòng vương
Trì kinh trọn buổi chưa hòa xướng
Học Pháp nhiều câu chẳng nỡ lường
Lặng lẽ tu hành theo chín trưởng (phẩm)
Âm thầm phát nguyện gửi mười phương
Tâm hồn rộng mở xin đừng vướng
Chốn nghỉ mong về cõi lạc thương./.
TXS 11/5/2018
Thơ Bác Phượng
Lời thơ bác vẫn ngọt như đường
Tứ trải ôn hòa nghĩa đượm vương
Bút vẫy như rồng đâu phải lượng
Vần gieo tựa liễu chẳng nên lường
Bên thềm bạn hữu loang ngời hướng
Giữa chốn thi đàn tỏa rạng phương
Mỗi nét từng câu đầy ý tưởng
Muôn người ngưỡng mộ hết lòng thương.
Hồng Vy
12-05-2018
Tran Xuan Sinh
12-05-2018, 06:56 PM
https://s14.postimg.cc/7zmqf8je9/Tu_hoi.jpg
CHÀNG THƠ
Khi chồng giở chứng hẹn hò thơ
Những việc trong ngoài sếp bỏ lơ
Chặt củi lau nhà ông miễn rớ
Hòa câu nối vận ổng mê chờ
Nguyên ngày lặng lẽ canh hồng nở
Trọn buổi im lìm dõi trí mơ
Tóc rủ mày nhăn dường vỡ nợ
Ghiền chi thứ dữ để sinh khờ!
HỒNG THOẠI 12.5.18
TUỔI THƠ
Nay già lại bảo lúc còn thơ
Đã hiểu chi mà họ nói lơ
Dẫu mẹ chê rằng tham của vớ
Dù ông dạy phải nhớ cơm chờ
Chơi bời cạn sức nào than thở
Ngủ ngáy yên dằm vẫn mộng mơ
Một lũ thằng ranh đùa úp mở
Nàng kia chuẩn bị lấy anh khờ./.
TXS 12/5/2018
vancali96
13-05-2018, 04:30 AM
https://s14.postimg.cc/7zmqf8je9/Tu_hoi.jpg
CHÀNG THƠ
Khi chồng giở chứng hẹn hò thơ
Những việc trong ngoài sếp bỏ lơ
Chặt củi lau nhà ông miễn rớ
Hòa câu nối vận ổng mê chờ
Nguyên ngày lặng lẽ canh hồng nở
Trọn buổi im lìm dõi trí mơ
Tóc rủ mày nhăn dường vỡ nợ
Ghiền chi thứ dữ để sinh khờ!
HỒNG THOẠI 12.5.18
TUỔI THƠ
Nay già lại bảo lúc còn thơ
Đã hiểu chi mà họ nói lơ
Dẫu mẹ chê rằng tham của vớ
Dù ông dạy phải nhớ cơm chờ
Chơi bời cạn sức nào than thở
Ngủ ngáy yên dằm vẫn mộng mơ
Một lũ thằng ranh đùa úp mở
Nàng kia chuẩn bị lấy anh khờ./.
TXS 12/5/2018
Sầu viễn xứ
Nhịp võng ru hời lúc tuổi thơ
Xa rồi kỷ niệm tiếng hò lơ
Còn đâu bạn cũ con đò nhớ
Đã hết ngày xưa buổi mẹ chờ
Trỗi đủ huyền xinh hòa khúc nợ
Gom đầy đỏ thắm dệt tình mơ
Buồn thân viễn xứ hoài than thở
Nắng ủ sầu riêng dạ bỗng khờ
Vancali 5.12.18
https://s9.postimg.cc/g747knqcf/Sau_vien_xu.jpg
Tran Xuan Sinh
13-05-2018, 10:11 AM
http://www.hoatuoivietmy.com/upload/hinhanh/miss-you948.jpg
CHÚC SINH NHẬT BẠN LỆ HÀ
Nhân ngày sinh nhật Lệ Hà ơi
Gửi chúc vần thơ nghĩa trọn lời
Chén rượu đưa mừng gieo tứ trải
Ly trà rót tặng giữ nguồn khơi
Điều hay sẽ đến nhiều hoa lợi
Nỗi khổ dần qua sướng cuộc đời
Hạnh phúc tình yêu luôn vững chãi
Gia đình lẽ sống mãi xanh tươi./.
TXS 13/5/2018
Tran Xuan Sinh
13-05-2018, 02:55 PM
CHÀNG THƠ
Khi chồng giở chứng hẹn hò thơ
Những việc trong ngoài sếp bỏ lơ
Chặt củi lau nhà ông miễn rớ
Hòa câu nối vận ổng mê chờ
Nguyên ngày lặng lẽ canh hồng nở
Trọn buổi im lìm dõi trí mơ
Tóc rủ mày nhăn dường vỡ nợ
Ghiền chi thứ dữ để sinh khờ!
HỒNG THOẠI 12.5.18
Sầu viễn xứ
Nhịp võng ru hời lúc tuổi thơ
Xa rồi kỷ niệm tiếng hò lơ
Còn đâu bạn cũ con đò nhớ
Đã hết ngày xưa buổi mẹ chờ
Trỗi đủ huyền xinh hòa khúc nợ
Gom đầy đỏ thắm dệt tình mơ
Buồn thân viễn xứ hoài than thở
Nắng ủ sầu riêng dạ bỗng khờ
Vancali 5.12.18
https://s9.postimg.cc/g747knqcf/Sau_vien_xu.jpg
THỬ SỨC
Ta ngồi thử sức tập nghề thơ
Chọn chữ câu tìm thấy phải lơ
Bởi lẽ giao hòa quen thói nợ
Vì chưng xướng họa điểm thanh chờ
Vui vầy cứ tưởng bao người tợ
Chải chuốt đâu dè những việc mơ
Mãi gắng chơi bời mong hỏi mợ
Thì ra bả ấy cũng đang khờ./.
TXS 13/5/2018
Tran Xuan Sinh
14-05-2018, 03:44 PM
VỊNH TRANH HỨNG DỪA
Khéo tạc hồn quê cảnh hứng dừa
Vợ chồng con cái thấy là ưa
Trèo cây việc hiểm choàng tay vững
Đỡ quả người xinh kéo váy vừa
Cuộc sống bình yên đầm ấm lạ
Gia đình hạnh phúc mặn mà chưa
Đông Hồ giấy điệp in màu thắm
Khéo tạc hồn quê cảnh hứng dừa!
Nguyên Xuân
10/5/2018
GỞI CHÚT HỒN QUÊ
Một chút hồn quê bức họa dừa
Anh trèo chị hứng, quả rằng ưa
Màu son thắm cọ chừng như đã…
Giấy điệp mềm tay ngỡ mới vừa…
Trở giấc trời Nam… da diết lạ
Thương người kinh Bắc… thẫn thờ chưa
Ai về sông Đuống cho mình gởi
Một chút hồn quê bức họa dừa
Thanh Nguyệt - 13/5/2018
VUI DÍ DỎM
Nàng kia xoạc váy đỡ đôi dừa
Ngửa mặt nghiêng đầu ngó cũng ưa
Cẩn thận tìm nơi nhìn thấy rõ
Dềnh dang chọn chỗ hứng cho vừa
Chồng leo hạ xuống ân cần chửa
Vợ ngước lên dòm hữu hảo chưa
Họa sĩ Đông Hồ vui dí dỏm
Nàng kia xoạc váy đỡ đôi dừa./.
TXS 14/5/2018
vancali96
15-05-2018, 07:32 AM
https://s9.postimg.cc/g747knqcf/Sau_vien_xu.jpg
THỬ SỨC
Ta ngồi thử sức tập nghề thơ
Chọn chữ câu tìm thấy phải lơ
Bởi lẽ giao hòa quen thói nợ
Vì chưng xướng họa điểm thanh chờ
Vui vầy cứ tưởng bao người tợ
Chải chuốt đâu dè những việc mơ
Mãi gắng chơi bời mong hỏi mợ
Thì ra bả ấy cũng đang khờ./.
TXS 13/5/2018
Bỏ thơ
Bạn hữu sao đành bỏ áng thơ
Thi đàn quạnh quẽ lắm người lơ
Làm cho phượng vĩ đan cành nhớ
Lại phải nàng xuân xõa tóc chờ
Nghĩa phủ đường xưa lòng cứ sợ
Hoa cài chốn cũ dạ còn mơ
Tuy rằng cõi ảo đầy duyên nợ
Tội kẻ hoài mong trí não khờ
Vancali 5.14.18
https://s9.postimg.cc/q7ch9nbi7/Bo_tho.jpg
Tran Xuan Sinh
15-05-2018, 04:19 PM
Bỏ thơ
Bạn hữu sao đành bỏ áng thơ
Thi đàn quạnh quẽ lắm người lơ
Làm cho phượng vĩ đan cành nhớ
Lại phải nàng xuân xõa tóc chờ
Nghĩa phủ đường xưa lòng cứ sợ
Hoa cài chốn cũ dạ còn mơ
Tuy rằng cõi ảo đầy duyên nợ
Tội kẻ hoài mong trí não khờ.
Vancali 5.14.18
https://s9.postimg.cc/muuvv27wf/Bo_tho.jpg
XUẤT BẢN THƠ
(Họa vui)
Đã định bây giờ xuất bản thơ
Trang bìa quyển sách chọn màu lơ
Nàng Van chửa muốn còn xin nợ
Lão Thoại nào tin cứ nhủ chờ
Dẫu vậy cô Hồng nghe chẳng nhớ
Nhưng rồi bác Phượng bảo đừng mơ
Trần Sinh nghĩ thế nhiều sơ hở
Bạn hữu dèm pha đúng kẻ khờ./.
TXS 15/5/2018
hồng vy
16-05-2018, 02:10 AM
CHÀNG THƠ
Khi chồng giở chứng hẹn hò thơ
Những việc trong ngoài sếp bỏ lơ
Chặt củi lau nhà ông miễn rớ
Hòa câu nối vận ổng mê chờ
Nguyên ngày lặng lẽ canh hồng nở
Trọn buổi im lìm dõi trí mơ
Tóc rủ mày nhăn dường vỡ nợ
Ghiền chi thứ dữ để sinh khờ!
HỒNG THOẠI 12.5.18
Sầu viễn xứ
Nhịp võng ru hời lúc tuổi thơ
Xa rồi kỷ niệm tiếng hò lơ
Còn đâu bạn cũ con đò nhớ
Đã hết ngày xưa buổi mẹ chờ
Trỗi đủ huyền xinh hòa khúc nợ
Gom đầy đỏ thắm dệt tình mơ
Buồn thân viễn xứ hoài than thở
Nắng ủ sầu riêng dạ bỗng khờ
Vancali 5.12.18
XUẤT BẢN THƠ
(Họa vui)
Đã định bây giờ xuất bản thơ
Trang bìa quyển sách chọn màu lơ
Nàng Van chửa muốn còn xin nợ
Lão Thoại nào tin cứ nhủ chờ
Dẫu vậy cô Hồng nghe chẳng nhớ
Nhưng rồi bác Phượng bảo đừng mơ
Trần Sinh nghĩ thế nhiều sơ hở
Bạn hữu dèm pha đúng kẻ khờ./.
TXS 15/5/2018
Cám Cảnh
Đêm ngồi cám cảnh họa vần thơ
Nỗi tưởng quê nhà thật khó lơ
Bạn dõi bờ xa lòng tủi nhớ
Mình trông nẻo cũ lệ thương chờ
Muôn dòng kỷ niệm loang hồn vỡ
Những thỏi ân tình khiến dạ mơ
Trĩu nặng niềm đau đời cách trở
Nhiều năm quặn xéo mảnh thân khờ.
Hồng Vy
15-05-2018
Lệ Hà
16-05-2018, 06:17 AM
http://www.hoatuoivietmy.com/upload/hinhanh/miss-you948.jpg
CHÚC SINH NHẬT BẠN LỆ HÀ
Nhân ngày sinh nhật Lệ Hà ơi
Gửi chúc vần thơ nghĩa trọn lời
Chén rượu đưa mừng gieo tứ trải
Ly trà rót tặng giữ nguồn khơi
Điều hay sẽ đến nhiều hoa lợi
Nỗi khổ dần qua sướng cuộc đời
Hạnh phúc tình yêu luôn vững chãi
Gia đình lẽ sống mãi xanh tươi./.
TXS 13/5/2018
CẢM TẠ NGÀI
Để muội thưa này Tiến sĩ ơi
Lòng vui cảm tạ khó nên lời
Bao ngày xướng họa tình thơ trải
Vạn buổi dâng trào nghĩa sóng khơi
Nhủ khẽ tâm hồn luôn mến bạn
Thầm trao vẻ mộng mãi yêu đời
Cho dù khổ cực trăm lần đến
Dệt cảnh ươm cành nhánh vẫn tươi.
Lệ Hà
13/5/2018
HỒNG THOẠI
16-05-2018, 04:38 PM
https://s9.postimg.cc/q7ch9nbi7/Bo_tho.jpg
CHUYỆN VNTHIHUU.NET
Bao lần ngán ngẩm chuyện vườn thơ
Cám cảnh khi nhiều bạn hữu lơ!
Loãng giọng Đường thi còn kẻ nhớ?
Mờ trang lục bát hỏi ai chờ?
Qua thời việc khó ân cần đỡ
Sống bảy năm dài vẹn vẽ mơ
Nẫu dạ nhưng đành cho tắt hở?
Cù cưa chỉ tự chuốc thêm khờ!
HỒNG THOẠI 16.5.18
vancali96
16-05-2018, 07:07 PM
[QUOTE=HỒNG THOẠI;296779]
https://s9.postimg.cc/q7ch9nbi7/Bo_tho.jpg
CHUYỆN VNTHIHUU.NET
Bao lần ngán ngẩm chuyện vườn thơ
Cám cảnh khi nhiều bạn hữu lơ!
Loãng giọng Đường thi còn kẻ nhớ?
Mờ trang lục bát hỏi ai chờ?
Qua thời việc khó ân cần đỡ
Sống bảy năm dài vẹn vẽ mơ
Nẫu dạ nhưng đành cho tắt hở?
Cù cưa chỉ tự chuốc thêm khờ!
HỒNG THOẠI 16.5.18
Kỷ niệm thơ
Hãy kết cho liền kỷ niệm thơ
Sao người lữ khách ngoảnh đầu lơ
Làm đêm lão Thoại luôn hoài nhớ
Để bút thầy Sinh lại mãi chờ
Chả có nàng Vi toàn nỗi sợ
Không còn bác Phượng chỉ ngày mơ
Van Cà vắng bạn lòng tan vỡ
Lỗi hẹn từng đêm mắt ả khờ
Vancali 5.15.18
http://oi66.tinypic.com/2md5iz4.jpg
Tran Xuan Sinh
17-05-2018, 06:09 AM
CHUYỆN VNTHIHUU.NET
Bao lần ngán ngẩm chuyện vườn thơ
Cám cảnh khi nhiều bạn hữu lơ!
Loãng giọng Đường thi còn kẻ nhớ?
Mờ trang lục bát hỏi ai chờ?
Qua thời việc khó ân cần đỡ
Sống bảy năm dài vẹn vẽ mơ
Nẫu dạ nhưng đành cho tắt hở?
Cù cưa chỉ tự chuốc thêm khờ!
HỒNG THOẠI 16.5.18
Kỷ niệm thơ
Hãy kết cho liền kỷ niệm thơ
Sao người lữ khách ngoảnh đầu lơ
Làm đêm lão Thoại luôn hoài nhớ
Để bút thầy Sinh lại mãi chờ
Chả có nàng Vi toàn nỗi sợ
Không còn bác Phượng chỉ ngày mơ
Van Cà vắng bạn lòng tan vỡ
Lỗi hẹn từng đêm mắt ả khờ
Vancali 5.15.18
http://oi66.tinypic.com/2md5iz4.jpg
CHẲNG LẼ
Xếp Thoại xem chừng đã oải thơ
Đôi lần bạn hữu bỏ nhìn lơ
Đường thi chữ ít buồn câu bợ
Lục bát người thưa khổ nỗi chờ
Giữ lấy duy trì lo hỏi đợ
Mong cầu phát triển sợ nằm mơ
Đâu vì có vậy mà xin gỡ
Chẳng lẽ rằng ai lại bảo khờ./.
TXS 17/5/2018
buixuanphuong09
17-05-2018, 07:32 AM
KHÔNG THỂ TÍNH!
Bếp nghèo tắt ngấm lửa Đường tinh
Định bỏ mà sao khó dứt tình
Mấy bận ôm sầu* (riêng) chưa được tỉnh
Bao lần mắc bệnh vẫn còn kinh
Âm thầm dệt tứ cơn mơ vịnh
Lặng lẽ rèn câu nỗi ước bình
Sức đã phều phào không thể tính
Cái đầu tám chục hết dần minh!
BXP 17.5.2018
* Trò trẻ thì thầy tặng vỏ sầu riêng, trò già thì thầy tế nhị tặng sinh tố sầu riêng, uống vào cũng mát ruột, lại nghĩ ra thơ.
vancali96
17-05-2018, 07:43 AM
Cô đơn
Bóng rọi mành thưa cảnh vật chồng
Cung đàn ai oán bản sầu đông
Thạch sùng chắt lưỡi câu thương cảm
Bù tọt kêu mưa chuyện ấm nồng
Đỉnh núi trăng côi làm quạnh vắng
Khung trời gió lạnh hỏi buồn không
Người ơi thấu hiểu đời cô độc
Lệ đẫm bờ mi nhạt phấn hồng
Vancali 5.16.18
https://s9.postimg.cc/6i80pxhnz/Co_don.jpg
hồng vy
17-05-2018, 10:16 AM
Kỷ niệm thơ
Hãy kết cho liền kỷ niệm thơ
Sao người lữ khách ngoảnh đầu lơ
Làm đêm lão Thoại luôn hoài nhớ
Để bút thầy Sinh lại mãi chờ
Chả có nàng Vi toàn nỗi sợ
Không còn bác Phượng chỉ ngày mơ
Van Cà vắng bạn lòng tan vỡ
Lỗi hẹn từng đêm mắt ả khờ
Vancali 5.15.18
CHUYỆN VNTHIHUU.NET
Bao lần ngán ngẩm chuyện vườn thơ
Cám cảnh khi nhiều bạn hữu lơ!
Loãng giọng Đường thi còn kẻ nhớ?
Mờ trang lục bát hỏi ai chờ?
Qua thời việc khó ân cần đỡ
Sống bảy năm dài vẹn vẽ mơ
Nẫu dạ nhưng đành cho tắt hở?
Cù cưa chỉ tự chuốc thêm khờ!
HỒNG THOẠI 16.5.18[/B]
CHẲNG LẼ
Xếp Thoại xem chừng đã oải thơ
Đôi lần bạn hữu bỏ nhìn lơ
Đường thi chữ ít buồn câu bợ
Lục bát người thưa khổ nỗi chờ
Giữ lấy duy trì lo hỏi đợ
Mong cầu phát triển sợ nằm mơ
Đâu vì có vậy mà xin gỡ
Chẳng lẽ rằng ai lại bảo khờ./.
TXS 17/5/2018
Làng Xướng Họa
Trông thầy vất vả chọn đề thơ
Luật thiếp tuy nghèo vẫn chẳng lơ
Chụp cẳng Hồng huynh nhờ giúp đỡ
Ghì chân bác Phượng để mong chờ
Vân cà ngũ độ lòng luôn nhớ
Tiểu nữ thi đường dạ cứ mơ
Chủ tọa thầy Sinh bài sáng rỡ
Làm muôn độc giả ngất như Khờ.
Hồng Vy
16-05-2018
Tran Xuan Sinh
17-05-2018, 08:43 PM
NGHẸN LÒNG
Xin quỳ vĩnh biệt Cậu Hùng ơi!
Phận số gây nên não cảnh đời
Chị khóc em hiền lời cảm tiễn
Hoa bày vợ thảo lệ buồn rơi
Hờn con tạo xoáy nhiều giông bão
Giận thế gian bày lắm biển khơi
Cháu nghẹn lòng khi không được viếng
Người đi kẻ ở nỗi đau trời.
Lê Thu Trang
CHIA BUỒN VỚI THU TRANG
Chia buồn gia quyến bạn Trang ơi
Khổ não dần qua chuyện lẽ đời
Dẫu tiếc muôn lần khi tiễn biệt
Hay cầu những lượt lúc hờn rơi
Thương người ở lại lòng đau thắt
Nhớ cậu đi về dạ đủ khơi
Hãy để linh hồn mau giải thoát
Đừng nên khóc lắm hoặc than trời./.
TXS 17/5/2018
hồng vy
18-05-2018, 02:59 AM
Cô đơn
Bóng rọi mành thưa cảnh vật chồng
Cung đàn ai oán bản sầu đông
Thạch sùng chắt lưỡi câu thương cảm
Bù tọt kêu mưa chuyện ấm nồng
Đỉnh núi trăng côi làm quạnh vắng
Khung trời gió lạnh hỏi buồn không
Người ơi thấu hiểu đời cô quạnh
Lệ đẫm bờ mi nhạt phấn hồng
Vancali 5.16.18
Chờ Chồng
Buồn vương mắt đẫm lệ mong chồng
Quạnh quẽ bên gành buổi gió đông
Nách ẳm con khờ vơi sữa ngọt
Mình khoanh áo mỏng loãng hơi nồng
Đau buồng dạ trĩu niềm hoang vắng
Tủi đoạn tơ chùng nỗi trống không
Rũ rượi bao chiều thân tỏa đá
Trời cao nỡ phụ mảnh duyên hồng.
Hồng Vy
17-05-2018
vancali96
18-05-2018, 07:45 AM
https://s9.postimg.cc/g747knqcf/Sau_vien_xu.jpg
Làng Xướng Họa
Trông thầy vất vả chọn đề thơ
Luật thiếp tuy nghèo vẫn chẳng lơ
Chụp cẳng Hồng huynh nhờ giúp đỡ
Ghì chân bác Phượng để mong chờ
Vân cà ngũ độ lòng luôn nhớ
Tiểu nữ thi đường dạ cứ mơ
Chủ tọa thầy Sinh bài sáng rỡ
Làm muôn độc giả ngất như Khờ.
Hồng Vy
16-05-2018
Dại khờ
Bể trán khi làm ngũ độ thơ
Không gì khó để bậu đành lơ
Ru hồn quạnh quẽ thời gian nhớ
Dõi mắt đìu hiu kỷ niệm chờ
Noãn trắng cành hoa nào phải sợ
Mây hồng rặng liễu cứ vào mơ
Dù cho mạng ảo đừng quên tớ
Viễn xứ rằng tôi kẻ dại khờ !
Vancali 5.17.18
https://s9.postimg.cc/78mi7ircv/Dai_kho.jpg
Tran Xuan Sinh
18-05-2018, 11:24 AM
Cô đơn
Bóng rọi mành thưa cảnh vật chồng
Cung đàn ai oán bản sầu đông
Thạch sùng chắt lưỡi câu thương cảm
Bù tọt kêu mưa chuyện ấm nồng
Đỉnh núi trăng côi làm quạnh vắng
Khung trời gió lạnh hỏi buồn không
Người ơi thấu hiểu đời cô quạnh
Lệ đẫm bờ mi nhạt phấn hồng.
Vancali 5.16.18
Chờ Chồng
Buồn vương mắt đẫm lệ mong chồng
Quạnh quẽ bên gành buổi gió đông
Nách ẳm con khờ vơi sữa ngọt
Mình khoanh áo mỏng loãng hơi nồng
Đau buồng dạ trĩu niềm hoang vắng
Tủi đoạn tơ chùng nỗi trống không
Rũ rượi bao chiều thân tỏa đá
Trời cao nỡ phụ mảnh duyên hồng.
Hồng Vy
17-05-2018
NGÓNG CHỒNG
Chiều rơi tựa cửa ngóng theo chồng
Chiến trận nơi nào giữa buổi đông
Đã hẹn sau hè hoa bưởi trắng
Còn gieo trước ngõ nhụy hương nồng
Bầy con đợi mãi cầu cha khỏe
Lũ cuốc kêu hoài tạo khoảng không
Mỗi lúc đi về sao tủi phận
Thèm chi chọn phấn điểm môi hồng./.
TXS 18/5/2018
vancali96
18-05-2018, 07:22 PM
NGÓNG CHỒNG
Chiều rơi tựa cửa ngóng theo chồng
Chiến trận nơi nào giữa buổi đông
Đã hẹn sau hè hoa bưởi trắng
Còn gieo trước ngõ nhụy hương nồng
Bầy con đợi mãi cầu cha khỏe
Lũ cuốc kêu hoài tạo khoảng không
Mỗi lúc đi về sao tủi phận
Thèm chi chọn phấn điểm môi hồng./.
TXS 18/5/2018
Đan mộng
Vóc liễu sầu tư cảnh muộn chồng
Canh dài khắc khoải giận ngày đông
Cơn buồn mãi ước làn môi mỏng
Nỗi khổ hoài mơ chén rượu nồng
Trỗi đủ bầy chim nhìn thật phóng
Gom đầy lũ bướm hỏi bằng không
Tròn trăng đình núi ngồi đan mộng
Vẫn tưởng cùng ai với kiệu hồng
Vancali 5.18.18
https://s9.postimg.cc/75g46zj1r/Dan_mong.jpg
hồng vy
18-05-2018, 11:31 PM
NGÓNG CHỒNG
Chiều rơi tựa cửa ngóng theo chồng
Chiến trận nơi nào giữa buổi đông
Đã hẹn sau hè hoa bưởi trắng
Còn gieo trước ngõ nhụy hương nồng
Bầy con đợi mãi cầu cha khỏe
Lũ cuốc kêu hoài tạo khoảng không
Mỗi lúc đi về sao tủi phận
Thèm chi chọn phấn điểm môi hồng./.
TXS 18/5/2018
TỦI PHẬN
( Họa vui )
Tớ cũng thường xuyên tủi phận chồng
Khi nằm một xó giữa mùa đông
Nghe rầu chiếu lạnh thêm mền mỏng
Chịu khổ mình đơn dỗ giấc nồng
Hỡi vợ: hồn thơ đòi dứt phỏng?
Ơi bà: khoản rượu bắt chừa không?
Thôi thì dẫu bị mồ côi bóng
Thẳng bộ mà đi nhé lão Hồng!
HỒNG THOẠI 18.5.18
Đan mộng
Vóc liễu sầu tư cảnh muộn chồng
Canh dài khắc khoải giận ngày đông
Cơn buồn mãi ước làn môi mỏng
Nỗi khổ hoài mơ chén rượu nồng
Trỗi đủ bầy chim nhìn thật phóng
Gom đầy lũ bướm hỏi bằng không
Tròn trăng đình núi ngồi đan mộng
Vẫn tưởng cùng ai với kiệu hồng
Vancali 5.18.18
Thương Chồng
Nhìn đêm gió thổi lại thương chồng
Lẻ gác biên thuỳ giữa lạnh đông
Lệ trĩu lo chàng chưa đủ ấm
Phòng đơn quyện thiếp chẳng tươi nồng
Muôn niềm tẻ nhạt đời luôn kín
Chút thỏi an lành phận cũng không
Rõ tội thân người nương khói lửa
Làm đau mãi quặn xéo tim hồng.
Hồng Vy
18-05-2018
Tran Xuan Sinh
19-05-2018, 07:11 AM
KHÍ THIÊNG
(Bài Xướng)
Lộng lẫy Thành Nam đỏ sóng cờ
Ươm hồng nghĩa khí đượm tình thơ
Đường xanh gió trải vòng hư... thực
Lộc biếc sương gài giữa tỉnh... mơ
Kiếm bạc ngàn năm càng giãi tỏ
Âu vàng vạn kiếp chẳng làm ngơ
Đài cao rạng tỏa bừng mây tím
Viễn cảnh huyền lam nét nhạc chờ.
Trần Như Chuyên
1.Nét Đẹp Quê Hương
Trời quê cảnh sắc rộn như cờ
Rạng rỡ mây hòa nhả ý thơ
Dõi bắc nhìn nam đường trải mộng
Trông rừng ngắm biển ngõ choàng mơ
Đồng đan vảy phượng hồn luôn ngất
Vịnh duỗi thân rồng khách chẳng ngơ
Sóng khẽ sông dài êm ả lượn
Nghìn phương thoáng tỏa nhạc ngân chờ.
Hồng Vy
16-05-2018
2. XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH
Bình minh trở dậy sắc hoa cờ
Nghệ Tĩnh anh hùng để áng thơ
Nhổ bốt Nam Đàn Tây cũng sợ
Băng rào Bến Thủy giặc nào mơ
Dân mình phấn khởi ào vô dỡ
Lũ Pháp kinh hoàng bỏ chạy ngơ
Đã được tinh thần khi đủ cớ (*)
Cần chi súng đạn dẫn quân chờ./.
TXS 19/5/2018
(*) “...Trên gió cả cờ đào phất thẳng
Dưới đất bằng giấy trắng tung ra
Giữa thành một trận xông pha
Bên kia đạn sắt bên ta gan vàng...”.
hồng vy
19-05-2018, 06:05 PM
[CENTER]
TỦI PHẬN
( Họa vui )
Tớ cũng thường xuyên tủi phận chồng
Khi nằm một xó giữa mùa đông
Nghe rầu chiếu lạnh thêm mền mỏng
Chịu khổ mình đơn dỗ giấc nồng
Hỡi vợ: hồn thơ đòi dứt phỏng?
Ơi bà: khoản rượu bắt chừa không?
Thôi thì dẫu bị mồ côi bóng
Thẳng bộ mà đi nhé lão Hồng!
HỒNG THOẠI 18.5.18
CHỚ TÔ HỒNG
Về hưu sách cũ đặt lên chồng
Dạy dỗ bây giờ lớp chẳng đông
Chức bỏ tu hành sang chỗ rộng
Nghề buông phát nguyện giữ hương nồng
Giao hòa ngẫm ngợi theo lời Khổng
Chấp nhận vui vầy gửi cõi không
Bởi gặp muôn vàn câu trống rỗng
Đừng tham vẽ đẹp chớ tô hồng./.
TXS 19/5/2018
Vì Đâu?
Chàng sao giấu nhẹm nghĩa nuôi chồng
Hãy kể thân này lúc chợ đông
Gặp buổi mưa nhầu thân rã cóng
Nhầm hôm ruộng thẳm nắng loang nồng
Cơm mềm tửu ngọt chưa lần trống
Thuốc đậm canh đầy chẳng bữa không
Tự hỏi vì đâu anh vẫn ngóng
Còn đem dạ trách hỡi huynh Hồng.
Hồng Vy
19-05-2018
Tran Xuan Sinh
20-05-2018, 10:42 AM
ĐÁM CƯỚI CHUỘT
Đỗ trạng làm oai cưới vợ liền
Quan bà kiệu rước nhạc đoàn viên
Hơn mười chuột chũi về thăm tổ
Chỉ một mèo ngoao đón nhận tiền
Có phải vinh quy cần góp lễ
Hay là hối lộ để thành tiên
Đoàn quân đục khoét nhờ ô lọng
Bỗng ngự làng quê nắm đại quyền?
Nguyên Xuân
17/5/2018
CHUỘT GIÀ DẶN CHÁU
Chửa vội thành thân hãy tính liền
Hương hào, chánh lục cử vài viên
Thằng ôm ỏng bụng xâu đầy cá
Đứa cõng oằn lưng nải nặng tiền
Hiểu kỹ quy trình lo tận cuối
Thông rành thủ tục lót đầu tiên
Bao giờ nghẽn họng quan mèo ấy
Thỏa mãn nhà ta mặc sức quyền.
Thanh Nguyệt - 19/05/2018
TRANH CHUỘT
Ngày xưa đỗ đạt chửa chơi liền
Vất vả đi về chỗ ngoại viên
Lễ hỏi xong rồi lo cưới vợ
Nhà xây quét dọn bỏ thêm tiền
Dềnh dang ngoạn rước bày ô lọng
Vội vã quay vào bái tổ tiên
Kẻ vẽ tranh màu thay đám chuột
Nhằm phê thói tệ cửa công quyền./.
TXS 20/5/2018
vancali96
21-05-2018, 03:40 AM
ĐỢI CHỒNG
Nắng ngả chiều hôm vẫn đợi chồng
Thương chàng những lúc chợ còn đông
Tình yêu thuở trước cần xem rộng
Hạnh phúc ngày nay phải giữ nồng
Nghĩa nặng mang đền e chẳng trống!
Ân dày đáp trả sợ gì không?
Gia đình xã hội từ hai cổng
Giữa nhận và cho nối chỉ hồng./.
TXS 20/5/2018
Ván đóng thuyền
Chẳng lẽ vầng trăng cạnh với chồng
Nhưng còn ngõ đợi lúc vào đông
Qua rồi biển hẹn cung đàn hóng
Đã hết đồi mơ ngọn lửa hồng
Nghĩa gởi ong vờn sao lại giống
Thơ hòa nguyệt bỡn hỏi kỳ không
" Mấy lão " hào hoa làm việc phỏng
Nỏ nhớ rằng đây đã kiệu hồng
Vancali 5.20.18
Nhờ bác Sinh sửa dùm thơ tranh vần nồng . Cám ơn bác .
https://s9.postimg.cc/ltuqgtd9r/Van_dong_thuyen.jpg
Tran Xuan Sinh
22-05-2018, 06:15 AM
https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33103700_2163024360608676_3167525654811901952_n.jp g?_nc_cat=0&oh=4d50dd1aa966b7bc8551f1b978476899&oe=5B81F93D
KỶ NIỆM NGÀY PHẬT ĐẢN SANH
Kỷ niệm hôm rằm Phật đản sanh
Vô ưu nở rộ báo tin lành
Chín rồng nước đã dâng Người sạch
Bảy đóa sen liền đỡ bước nhanh
Chỉ lối lên trời gieo cõi tịnh
Dọi tay xuống đất nguyện tâm thành
Chúng sinh mừng rỡ vui mùa hội
Kỷ niệm hôm rằm Phật đản sanh./.
TXS 22/5/2018 (nhằm ngày 08/tư/MT)
vancali96
22-05-2018, 07:36 AM
https://s9.postimg.cc/ltuqgtd9r/Van_dong_thuyen.jpg
Vì Đâu?
Chàng sao giấu nhẹm nghĩa nuôi chồng
Hãy kể thân này lúc chợ đông
Gặp buổi mưa nhầu thân rã cóng
Nhầm hôm ruộng thẳm nắng loang nồng
Cơm mềm tửu ngọt chưa lần trống
Thuốc đậm canh đầy chẳng bữa không
Tự hỏi vì đâu anh vẫn ngóng
Còn đem dạ trách hỡi huynh Hồng.
Hồng Vy
19-05-2018
TẠI VÌ...
( Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng... Thơ TTKH )
Chỉ tại vì em đã lấy chồng
Anh bèn cưới vợ kẻo hồn đông!
Cô này chẳng mượt màu son bóng
Ả đó nào thơm cữ rượu nồng
Hổng lẽ kề bên đành chịu cóng?
Hay là ở cạnh nỡ nhìn không?
Rơm cùng với lửa nghe đồng vọng:
Sưởi ấm đời nhau một cõi hồng.
HỒNG THOẠI 21.5.18
Bạc phận
Những tưởng rồi đây được phước chồng
Đâu ngờ nẫu ruột lúc hàn đông
Thề xưa đã hết lời tham vọng
Bến cũ còn đâu kẻ mặn nồng
Viễn xứ cầu thân tình lại hỏng
Quê nhà hỏi gió nghĩa thì không
Trần gian cát bụi đời mô phỏng
Nỗi khổ làm cho nhạt má hồng
Vancali 5.21.18
https://s9.postimg.cc/gqj32yrnz/Bac_phan.jpg
HỒNG THOẠI
22-05-2018, 04:55 PM
MAY MÀ …
Được hiểu rằng em sẽ lấy chồng
Anh về cưới vợ cửa nhà đông
Nào so chỗ ấy còn tươi rộng
Đã bảo nàng đây lại ấm nồng
Tám loại hay làm cao bởi rỗng
Ba đời chỉ nói đẹp vì không …
May mà kịp rõ mau phòng chống
Nếu giữ người xưa phải nhuộm hồng./.
TXS 22/5/2018
@ Có ai biết 4 câu thơ này của ai không:
“Đã biết em sẽ đi lấy chồng
Anh về cưới vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em đẹp
Nhưng đẹp hơn em một tấm lòng.”
MÙA ĐÔNG
Sở dĩ nàng kia vội cưới chồng
Do thời tiết đã chuyển vào đông
Đầu tư kẻ thạo hâm tình nóng
Khoản đãi người siêng quạt bếp nồng
Rộn rã lời thơ trùm khắp cổng
Êm đềm tiếng nhạc rải đầy không
Đâu màng bão rớt hay trời động
Lặng lẽ trình sân bảy đóa hồng.
HỒNG THOẠI 22.5.18
P/S: Bốn câu thơ mà bác nêu là thơ chế ( không rõ tác giả ) từ nguyên tác HAI SẮC HOA TIGON của TTKH.
Bác vào Google, gõ từ khóa: hai sắc hoa tigon để thưởng thức nguyên tác. Muốn vui thì gõ từ khóa: Nếu biết ngày mai em lấy chồng Anh về lấy vợ thế là xong... sẽ hiện ra vài chục khổ thơ chế ( như bác nêu ), tha hồ đọc và cười bể bụng. Kính.
Tran Xuan Sinh
23-05-2018, 06:23 AM
https://s9.postimg.cc/gqj32yrnz/Bac_phan.jpg
MÙA ĐÔNG
Sở dĩ nàng kia vội cưới chồng
Do thời tiết đã chuyển vào đông
Đầu tư kẻ thạo hâm tình nóng
Khoản đãi người siêng quạt bếp nồng
Rộn rã lời thơ trùm khắp cổng
Êm đềm tiếng nhạc rải đầy không
Đâu màng bão rớt hay trời động
Lặng lẽ trình sân bảy đóa hồng.
HỒNG THOẠI 22.5.18
GÁI LỘN CHỒNG
(“Nứa trôi sông chẳng dập thì gãy
Gái lộn chồng chẳng dại thì ngu” - Ca dao)
Lỡ dở đời con gái lộn chồng
Như bè nước chảy lạnh lùng đông
Gia đình loại bỏ còn chê vống
Xã hội làm ăn chẳng thấy nồng
Đã thét vì ưa đầy loại bổng
Luôn gào bởi tới tận phòng không
Thôi dù nứa dập hay là hỏng
Khổ nỗi rời xa giọt máu hồng./.
TXS 23/5/2018
buixuanphuong09
23-05-2018, 06:57 AM
Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=297101#post297101) https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33103700_2163024360608676_3167525654811901952_n.jp g?_nc_cat=0&oh=4d50dd1aa966b7bc8551f1b978476899&oe=5B81F93D
KỶ NIỆM NGÀY PHẬT ĐẢN SANH
Kỷ niệm hôm rằm Phật đản sanh
Vô ưu nở rộ báo tin lành
Chín rồng nước đã dâng Người sạch
Bảy đóa sen liền đỡ bước nhanh
Chỉ lối lên trời gieo cõi tịnh
Dọi tay xuống đất nguyện tâm thành
Chúng sinh mừng rỡ vui mùa hội
Kỷ niệm hôm rằm Phật đản sanh./.
TXS 22/5/2018 (nhằm ngày 08/tư/MT)
@ Ảnh chụp hình ngay chỗ cổng vào nhà TXS đó bác Phượng ơi!
NHƯ LAI THỊ HIỆN
Thị hiện ra đời độ chúng sanh
Khai tri kiến Phật phát tâm lành
Dọc ngang cõi đất trừ mê mạnh
Trên dưới phương trời phá chấp nhanh
Xả ái lòng thanh đầu sẽ tỉnh
Buông tham trí sáng tuệ luôn thành
Như Lai Đại Ngã thân hằng tịnh
Thị hiện ra đời độ chúng sanh
BXP 23.5.2018
Cảm ơn bác Xuân Sinh đã tặng thơ khích lệ. Đáp lại tình cảm của bác, tôi đã cố gắng hết sức, cuối cùng thì cũng họa xong. Trước đây, trong 1 giờ rưỡi đi bộ tôi có thể họa 4-5 bài ĐL không mấy khó khăn, nhưng bây giờ đã rất lâu tôi không họa được câu nào.
vancali96
23-05-2018, 07:40 AM
https://s9.postimg.cc/gqj32yrnz/Bac_phan.jpg
GÁI LỘN CHỒNG
(“Nứa trôi sông chẳng dập thì gẩy
Gái lộn chồng chẳng dại thì ngu” - Ca dao)
Lỡ dở đời con gái lộn chồng
Như bè nước chảy lạnh lùng đông
Gia đình loại bỏ mặc còn chê vống
Xã hội làm ăn chẳng thấy nồng
Đã thét vì ưa đầy loại bổng
Luôn gào bởi tới tận phòng không
Thôi dù nứa dập hay là hỏng
Khổ nỗi rời xa giọt máu hồng./.
TXS 23/5/2018
Niềm tin
Gửi đến niềm tin nghĩa vợ chồng
Mong rằng hết cảnh lạnh trời đông
Mưa phùn bậu hỡi đầy hơi nóng
Tối lửa mình ơi sẽ quạt nồng
Ngõ trúc ngàn hương làm đẹp phỏng
Trăng vàng ngũ sắc hỏi tình không
Thuyền đi để lại đường xưa ngóng
Pháo nổ rền vang giã biệt hồng
Vancali 5.21.18
Không biết tại sao trang nhà Hồng Thoại bị khóa ????????????
https://s9.postimg.cc/oqq2thf33/Niem_tin.jpg
hồng vy
23-05-2018, 10:03 AM
GÁI LỘN CHỒNG
(“Nứa trôi sông chẳng dập thì gẩy
Gái lộn chồng chẳng dại thì ngu” - Ca dao)
Lỡ dở đời con gái lộn chồng
Như bè nước chảy lạnh lùng đông
Gia đình loại bỏ mặc còn chê vống
Xã hội làm ăn chẳng thấy nồng
Đã thét vì ưa đầy loại bổng
Luôn gào bởi tới tận phòng không
Thôi dù nứa dập hay là hỏng
Khổ nỗi rời xa giọt máu hồng./.
TXS 23/5/2018
Niềm tin
Gửi đến niềm tin nghĩa vợ chồng
Mong rằng hết cảnh lạnh trời đông
Mưa phùn bậu hỡi đầy hơi nóng
Tối lửa mình ơi sẽ quạt nồng
Ngõ trúc ngàn hương làm đẹp phỏng
Trăng vàng ngũ sắc hỏi tình không
Thuyền đi để lại đường xưa ngóng
Pháo nổ rền vang giã biệt hồng
Vancali 5.21.18
https://s9.postimg.cc/gqj32yrnz/Bac_phan.jpg
MÙA ĐÔNG
Sở dĩ nàng kia vội cưới chồng
Do thời tiết đã chuyển vào đông
Đầu tư kẻ thạo hâm tình nóng
Khoản đãi người siêng quạt bếp nồng
Rộn rã lời thơ trùm khắp cổng
Êm đềm tiếng nhạc rải đầy không
Đâu màng bão rớt hay trời động
Lặng lẽ trình sân bảy đóa hồng.
HỒNG THOẠI 22.5.18
Chảnh
Chẳng thẹn là em gái đã chồng
Danh hường vẫn tỏa lộng trời đông
Hiền ngoan thục nữ tâm hoài bóng
Yểu điệu hồng nhan đức mãi nồng
Lão Thoại nhiều hôm rình phía cổng
Vân cà lắm bận dỗi tầng không
Thầy Sinh tứ họa lời bay bổng
Điểm liễu càng thêm rạng sắc hồng.
Hồng Vy
23-05-2018
Tran Xuan Sinh
24-05-2018, 05:55 AM
Chảnh
Chẳng thẹn là em gái đã chồng
Danh hường vẫn tỏa lộng trời đông
Hiền ngoan thục nữ tâm hoài bóng
Yểu điệu hồng nhan đức mãi nồng
Lão Thoại nhiều hôm rình phía cổng
Vân cà lắm bận dỗi tầng không
Thầy Sinh tứ họa lời bay bổng
Điểm liễu càng thêm rạng sắc hồng.
Hồng Vy
23-05-2018
Niềm tin
Gửi đến niềm tin nghĩa vợ chồng
Mong rằng hết cảnh lạnh trời đông
Mưa phùn bậu hỡi đầy hơi nóng
Tối lửa mình ơi sẽ quạt nồng
Ngõ trúc ngàn hương làm đẹp phỏng
Trăng vàng ngũ sắc hỏi tình không
Thuyền đi để lại đường xưa ngóng
Pháo nổ rền vang giã biệt hồng.
Vancali 5.21.18
https://s9.postimg.cc/oqq2thf33/Niem_tin.jpg
LỬA VẪN HỒNG
(Họa vui)
Ắt hẳn giờ đây việc đã chồng
Trang này lão Thoại khóa người đông
Âm thầm chọn buổi bài đang nóng
Hẫng hụt vào khi tứ chửa nồng
Cũng phải giao hòa vô nhét bộng
Hay là xướng họa trở về không
Mai ngày có lẽ chàng ra cổng
Đón bạn gần xa lửa vẫn hồng./.
TXS 24/5/2018
vancali96
24-05-2018, 07:39 AM
https://s9.postimg.cc/gqj32yrnz/Bac_phan.jpg
Chảnh
Chẳng thẹn là em gái đã chồng
Danh hường vẫn tỏa lộng trời đông
Hiền ngoan thục nữ tâm hoài bóng
Yểu điệu hồng nhan đức mãi nồng
Lão Thoại nhiều hôm rình phía cổng
Vân cà lắm bận dỗi tầng không
Thầy Sinh tứ họa lời bay bổng
Điểm liễu càng thêm rạng sắc hồng.
Hồng Vy
23-05-2018
LỬA VẪN HỒNG
(Họa vui)
Ắt hẳn giờ đây việc đã chồng
Trang này lão Thoại khóa người đông
Âm thầm chọn buổi bài đang nóng
Hẫng hụt vào khi tứ chửa nồng
Cũng phải giao hòa vô nhét bộng
Hay là xướng họa trở về không
Mai ngày có lẽ chàng ra cổng
Đón bạn gần xa lửa vẫn hồng./.
TXS 24/5/2018
Muộn chồng
Có lẽ đời ta phải muộn chồng
Cung đàn khắc khoải ngại ngùng đông
Hoài mong biển hẹn vòng tay nóng
Mãi đợi đồi mơ tiếng thở nồng
Vậy liễu am tường câu ấy phỏng
Ơi người thấu hiểu chuyện này không
Vì sao Nguyệt Lão cài duyên mỏng
Lỡ mối làm tim nhỏ lệ hồng
Vancali 5.23.18
https://s9.postimg.cc/fnggurulr/Muon_chong.jpg
HỒNG THOẠI
24-05-2018, 12:41 PM
Chảnh
Chẳng thẹn là em gái đã chồng
Danh hường vẫn tỏa lộng trời đông
Hiền ngoan thục nữ tâm hoài bóng
Yểu điệu hồng nhan đức mãi nồng
Lão Thoại nhiều hôm rình phía cổng
Vân cà lắm bận dỗi tầng không
Thầy Sinh tứ họa lời bay bổng
Điểm liễu càng thêm rạng sắc hồng.
Hồng Vy
23-05-2018
LỬA VẪN HỒNG
(Họa vui)
Ắt hẳn giờ đây việc đã chồng
Trang này lão Thoại khóa người đông
Âm thầm chọn buổi bài đang nóng
Hẫng hụt vào khi tứ chửa nồng
Cũng phải giao hòa vô nhét bộng
Hay là xướng họa trở về không
Mai ngày có lẽ chàng ra cổng
Đón bạn gần xa lửa vẫn hồng./.
TXS 24/5/2018
https://s9.postimg.cc/fnggurulr/Muon_chong.jpg
TỦI
Chán nản gì đâu! Tại lão chồng
Xuân hè cụ quẫy nối vào đông
Chào nhau mỗi sáng vài ve mỏng
Đãi bạn từng đêm bảy lít nồng
Chuộng ngủ, thờ ơ... chàng hóa rỗng!
Ôm sầu, lạnh lẽo... thiếp nằm không!
Bài ca hạnh phúc thôi trầm bổng
Tủi lẽ thuyền quyên má nhạt hồng.
HỒNG THOẠI 24.5.18
Tran Xuan Sinh
24-05-2018, 03:37 PM
https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33103700_2163024360608676_3167525654811901952_n.jp g?_nc_cat=0&oh=4d50dd1aa966b7bc8551f1b978476899&oe=5B81F93D
KỶ NIỆM NGÀY PHẬT ĐẢN SANH
Kỷ niệm hôm rằm Phật đản sanh
Vô ưu nở rộ báo tin lành
Chín rồng nước đã dâng Người sạch
Bảy đóa sen liền đỡ bước nhanh
Chỉ lối lên trời gieo cõi tịnh
Dọi tay xuống đất nguyện tâm thành
Chúng sinh mừng rỡ vui mùa hội
Kỷ niệm hôm rằm Phật đản sanh./.
TXS 22/5/2018 (nhằm ngày 08/tư/MT)
@ Ảnh chụp hình ngay chỗ cổng vào nhà TXS đó bác Phượng ơi!
NHƯ LAI THỊ HIỆN
Thị hiện ra đời độ chúng sanh
Khai tri kiến Phật phát tâm lành
Dọc ngang cõi đất trừ mê mạnh
Trên dưới phương trời phá chấp nhanh
Xả ái lòng thanh đầu sẽ tỉnh
Buông tham trí sáng tuệ luôn thành
Như Lai Đại Ngã thân hằng tịnh
Thị hiện ra đời độ chúng sanh
BXP 23.5.2018
Cảm ơn bác Xuân Sinh đã tặng thơ khích lệ. Đáp lại tình cảm của bác, tôi đã cố gắng hết sức, cuối cùng thì cũng họa xong. Trước đây, trong 1 giờ rưỡi đi bộ tôi có thể họa 4-5 bài ĐL không mấy khó khăn, nhưng bây giờ đã rất lâu tôi không họa được câu nào.
PHÁT NGUYỆN
Để được sau này hóa vãng sanh
Về nơi cõi lạc sống an lành
Sáu căn che lấp nào trông rõ
Ba nghiệp bưng đè chẳng vượt nhanh
Luyện tập trì kinh mau chánh đẳng
Cầu mong niệm Phật sớm viên thành
Mười hai phát nguyện lòng luôn nhớ
Để được sau này hóa vãng sanh./.
TXS 24/5/2018
@ Lại làm bác vất vả rồi! Bác đọc cho vui và thế là sướng rồi. TXS đã nói: "Thơ tôi viết cùng vui bè bạn/ Không hám danh buôn bán chợ trời...", mà bác.
buixuanphuong09
24-05-2018, 08:42 PM
KHÔNG THỂ TÍNH!
Bếp nghèo tắt ngấm lửa Đường tinh
Định bỏ mà sao khó dứt tình
Mấy bận ôm sầu* (riêng) chưa được tỉnh
Bao lần mắc bệnh vẫn còn kinh
Âm thầm dệt tứ cơn mơ vịnh
Lặng lẽ rèn câu nỗi ước bình
Sức đã phều phào không thể tính
Cái đầu tám chục hết dần minh!
BXP 17.5.2018
CÂY CAO BÓNG CẢ
Tám chục, ơn Trời, trí vẫn tinh
Giao lưu xướng họa xiết bao tình!
Văn thơ viết khỏe nên người kính
Lan thú đăng đều khiến bạn kinh
Chúc bác đường tâm hoài đạt tĩnh
Cầu anh khoản sức mãi nghe bình
Thời gian chẳng thắng lòng kiên định
Bóng cả luôn ngời ánh tuệ minh.
HỒNG THOẠI 18.5.18
LÃO PHƯỢNG
Lão Phượng tuy già trí tỏa tinh
Hoài mơ đến hạc mãi xuân tình
Cò cưa võ giấu nhiều ông tịnh
Ngật ngưỡng văn bày lắm kẻ kinh
Chữ nhả mê hồn cho vợ kính
Lời trao đắm dạ để em bình
Đêm ngày họa suốt lòng yên tĩnh
Thả ý ngôn từ vẫn cực minh.
Huy Thanh 18/5/2018
CỐ TÌM MINH
Biết rằng đôi mắt chẳng còn tinh
Xướng họa giao lưu vẫn nhớ tình
Hôm sớm nâng niu từng bản tính
Đêm ngày gìn giữ những câu kinh
Sóng xô bão dập lòng luôn tỉnh
Nắng đốt mưa ngâm trí vẫn bình
Chả lẽ bạn vào ta vội lỉnh
Thôi thì nhặt chữ cố tìm minh.
BXP 24.5.2018
Cố gắng lấy lại cảm hứng ĐL. Tôi mất ngủ đã hơn một tháng, thường mỗi đêm chỉ ngủ được hơn một giờ, thỉnh thoảng lại trắng đêm. Giờ tôi không buồn phiền nhưng rất lúng túng tìm cách khắc phục, khổ nỗi khớp gối đau không đi bộ được, suốt ngày trong phòng hẹp nên tâm trạng đâm trì trệ. Đêm dài tỉnh táo tôi tìm cách đọc sách, buổi sáng thường gà gật không làm được gì. Lấy thơ chống cái vô thường, dùng Pháp Phật để an tâm.
hồng vy
25-05-2018, 02:20 AM
23-05-2018
LỬA VẪN HỒNG
(Họa vui)
Ắt hẳn giờ đây việc đã chồng
Trang này lão Thoại khóa người đông
Âm thầm chọn buổi bài đang nóng
Hẫng hụt vào khi tứ chửa nồng
Cũng phải giao hòa vô nhét bộng
Hay là xướng họa trở về không
Mai ngày có lẽ chàng ra cổng
Đón bạn gần xa lửa vẫn hồng./.
TXS 24/5/2018
https://s9.postimg.cc/fnggurulr/Muon_chong.jpg
TỦI
Chán nản gì đâu! Tại lão chồng
Xuân hè cụ quẫy nối vào đông
Chào nhau mỗi sáng vài ve mỏng
Đãi bạn từng đêm bảy lít nồng
Chuộng ngủ, thờ ơ... chàng hóa rỗng!
Ôm sầu, lạnh lẽo... thiếp nằm không!
Bài ca hạnh phúc thôi trầm bổng
Tủi lẽ thuyền quyên má nhạt hồng.
HỒNG THOẠI 24.5.18
Lấy Nhầm Chồng
Phận nữ trời sinh phải lấy chồng
Ưng nhầm lão Thoại khác nào đông
Ngày đôi tiếng nhậu tiền khô rỗng
Bữa bảy lần say mộng khó nồng
Cột gãy vườn hoang nhà cửa trống
Con buồn vợ khổ nghĩa tình không
Nhiều hôm bụng rã trông đầu cổng
Khẽ hỏi nào ai thấu được hồng.
Hồng Vy
24-05-2018
Tran Xuan Sinh
25-05-2018, 06:08 AM
LUYỆN RÈN
Nhẫn nại bước chân trần
Đường chiều ngẫm quả nhân
Nắng vàng phơi tứ đại
Gió mát dưỡng tinh thần
Xả bỏ điều tham ái
Xua trừ nỗi hận sân
Năng rèn thêm sức khỏe
Học Pháp lại chuyên cần.
BXP 23.5.2018
Tập làm Ngũ ngôn, nhờ các ĐHV chuyên trang xem giúp xem giúp
VỮNG BƯỚC
Mình sinh ở cõi trần
Gặp gỡ những hiền nhân
Bát nhã giàu tâm trí
Đại bi đủ nhãn thần
Tu hành xa oán giận
Phát nguyện bỏ tham sân
Vững bước theo đường chánh
Từ bi hỷ xả cần.
TXS 25/5/2018
hồng vy
26-05-2018, 03:22 AM
Giận chồng
Khổ não nào hơn phút giận chồng
Đêm buồn lạnh lẽo cứ hờn đông
Nhìn manh chiếu cũ mền sao mỏng
Dõi ánh đèn khuya quạt nỏ nồng
Hạ thẫm buông lời nên bỏ ngóng
Thu vàng trở giọng có huề không
Tình ơi nỡ xóa vầng trăng mộng
Vỡ nát thề xưa ... rủ bụi hồng
Vancali 5.24.18
HÃI
Chị kể làm em hãi có chồng
Ôm nhầm ngữ ấy lạnh tròn đông!
Ra đường lịch lãm người khen bóng
Đến cửa đìu hiu cụ rã nồng
Suốt buổi âu sầu hay bụng rỗng?
Nguyên ngày ủ rũ hoặc tiền không?
Còn đâu lém lỉnh và tăng động
Những lúc kề bên tiểu muội hồng?!
HỒNG THOẠI 25.5.18
Buổi Kén Chồng
Rộn rã lầu mây thiếp tuyển chồng
Anh hùng vạn nẻo đã về đông
Đài cao liễn trải màu loang bóng
Ngõ rợp cờ treo khí tỏa nồng
Lông lẫy hoa bày hương kín cổng
Tưng bừng nhạc trỗi tiếng rền không
Nhân tài dõi lượt mơ màng ngóng
Khẽ ước làm sao để đặng hồng.
Hồng Vy
25-05-2018
Tran Xuan Sinh
26-05-2018, 06:57 AM
LÃO PHƯỢNG
Lão Phượng tuy già trí tỏa tinh
Hoài mơ đến hạc mãi xuân tình
Cò cưa võ giấu nhiều ông tịnh
Ngật ngưỡng văn bày lắm kẻ kinh
Chữ nhả mê hồn cho vợ kính
Lời trao đắm dạ để em bình
Đêm ngày họa suốt lòng yên tĩnh
Thả ý ngôn từ vẫn cực minh.
Huy Thanh 18/5/2018
CỐ TÌM MINH
Biết rằng đôi mắt chẳng còn tinh
Xướng họa giao lưu vẫn nhớ tình
Hôm sớm nâng niu từng bản tính
Đêm ngày gìn giữ những câu kinh
Sóng xô bão dập lòng luôn tỉnh
Nắng đốt mưa ngâm trí vẫn bình
Chả lẽ bạn vào ta vội lỉnh
Thôi thì nhặt chữ cố tìm minh.
BXP 24.5.2018
KHEN BÁC
Ý nghĩa câu lời bác thật tinh
Làm thơ xướng họa đỗi thân tình
Người đau mỗi sớm luôn thiền định
Tuổi lớn hai thời vẫn tụng kinh
Chỉ biết theo đường sang cõi tịnh
Còn hay đọc sách giữ tâm bình
Giao hòa bạn hữu qua nhiều tỉnh
Để mãi tri đàn tuệ trí minh./.
TXS 26/5/2018
Huy Thanh
26-05-2018, 09:09 AM
KHEN BÁC
Ý nghĩa câu lời bác thật tinh
Làm thơ xướng họa đỗi thân tình
Người đau mỗi sớm luôn thiền định
Tuổi lớn hai thời vẫn tụng kinh
Chỉ biết theo đường sang cõi tịnh
Còn hay đọc sách giữ tâm bình
Giao hòa bạn hữu qua nhiều tỉnh
Để mãi tri đàn tuệ trí minh./.
TXS 26/5/2018
CHÚC HOÀI MINH
Tuy già trí Phượng vẫn hằng tinh
Chữ của Hà Thanh viết thật tình
Lạ ngữ tròn câu làm kẻ quýnh
Xưa lời đẹp ý để người kinh
Đâu ngờ rượu táo mùi thơm tỉnh
Chẳng nghĩ trà sen vị ngát bình
Bạn hữu nhìn qua thầm hiểu tính
Huynh này! Tiểu đệ chúc hoài minh.
Huy Thanh
26/5/2018
HỒNG THOẠI
26-05-2018, 03:35 PM
Buổi Kén Chồng
Rộn rã lầu mây thiếp tuyển chồng
Anh hùng vạn nẻo đã về đông
Đài cao liễn trải màu loang bóng
Ngõ rợp cờ treo khí tỏa nồng
Lông lẫy hoa bày hương kín cổng
Tưng bừng nhạc trỗi tiếng rền không
Nhân tài dõi lượt mơ màng ngóng
Khẽ ước làm sao để đặng hồng.
Hồng Vy
25-05-2018
http://img2.news.zing.vn/2012/08/08/149910785-jpg221138.jpg
NGƯỜI TRONG MỘNG
Mõ báo nàng Vy tuyển lựa chồng
Vương, hầu, tướng, sĩ... lọng, cờ... đông!
Nhiều anh bụng ưỡn khoe đầu bóng
Lắm lão dầu bôi tỏa vị nồng
Khốn khổ ngàn huynh đành chịu rỗng
Bơ phờ vạn chú phải về không
Tìm quanh chẳng thấy người trong mộng:
Mặt để đầy râu, mũi trét hồng.
HỒNG THOẠI 26.5.18
buixuanphuong09
26-05-2018, 07:57 PM
KHEN BÁC
Ý nghĩa câu lời bác thật tinh
Làm thơ xướng họa đỗi thân tình
Người đau mỗi sớm luôn thiền định
Tuổi lớn hai thời vẫn tụng kinh
Chỉ biết theo đường sang cõi tịnh
Còn hay đọc sách giữ tâm bình
Giao hòa bạn hữu qua nhiều tỉnh
Để mãi tri đàn tuệ trí minh./.
TXS 26/5/2018
CHÚC HOÀI MINH
Tuy già trí Phượng vẫn hằng tinh
Chữ của Hà Thanh viết thật tình
Lạ ngữ tròn câu làm kẻ quýnh
Xưa lời đẹp ý để người kinh
Đâu ngờ rượu táo mùi thơm tỉnh
Chẳng nghĩ trà sen vị ngát bình
Bạn hữu nhìn qua thầm hiểu tính
Huynh này! Tiểu đệ chúc hoài minh.
Huy Thanh 26/5/2018
SẼ THÊM MINH
Tiếp Ngàn (Hoa) bỗng nhớ củ hoàng tinh
Kỷ niệm thời thơ thấm đẫm tình
Lúc trẻ đeo hoài đêm học tính
Khi già níu mãi buổi trì kinh
Não phiền xả bỏ theo đường chính
Hơn phải buông xua hướng nẻo bình
Xướng họa đam mê cần giữ tỉnh
Bạn bè trao đổi sẽ thêm minh.
BXP 26.5.2018
buixuanphuong09
26-05-2018, 07:59 PM
NHƯ LAI THỊ HIỆN
Thị hiện ra đời độ chúng sanh
Khai tri kiến Phật phát tâm lành
Dọc ngang cõi đất trừ mê mạnh
Trên dưới phương trời phá chấp nhanh
Xả ái lòng thanh đầu sẽ tỉnh
Buông tham trí sáng tuệ luôn thành
Như Lai Đại Ngã thân hằng tịnh
Thị hiện ra đời độ chúng sanh
BXP 23.5.2018
PHÁT NGUYỆN
Để được sau này hóa vãng sanh
Về nơi cõi lạc sống an lành
Sáu căn che lấp nào trông rõ
Ba nghiệp bưng đè chẳng vượt nhanh
Luyện tập trì kinh mau chánh đẳng
Cầu mong niệm Phật sớm viên thành
Mười hai phát nguyện lòng luôn nhớ
Để được sau này hóa vãng sanh./.
TXS 24/5/2018
ƯỚC NGUYỆN
Khi mà thân nghiệp vẫn còn sanh
Ước nguyện luân lưu đến chốn lành
Ngọn lửa trì Kinh gìn chẳng lạnh
Tấm lòng học Pháp tiến cho nhanh
Nâng niu Bát Nhã hùng như thánh
Níu giữ Kim Cương vững tựa thành
Hiểu biết “Lòng trong Là cõi tịnh”
Khi mà thân nghiệp vẫn còn sanh
BXP 26.5.2018
hồng vy
27-05-2018, 03:55 AM
GÓP CHUYỆN CÙNG NHỊ HỒNG
Cũng độ này đây bả ghét chồng
Tôi liền hỏi chuyện xóm giềng đông
Làng chê ả vợ tình luôn rỗng
Họ trách chàng trai lửa vẫn nồng
Dẫu thế bà con nhìn lạ khổng!
Nhưng mà bạn hữu thấy kỳ không?
Rồi sau gối mỏi chân chùng bỗng
Cảnh cũ dần qua đó Nhị HỒNG./.
TXS 26/5/2018
http://img2.news.zing.vn/2012/08/08/149910785-jpg221138.jpg
NGƯỜI TRONG MỘNG
Mõ báo nàng Vy tuyển lựa chồng
Vương, hầu, tướng, sĩ... lọng, cờ... đông!
Nhiều anh bụng ưỡn khoe đầu bóng
Lắm lão dầu bôi tỏa vị nồng
Khốn khổ ngàn huynh đành chịu rỗng
Bơ phờ vạn chú phải về không
Tìm quanh chẳng thấy người trong mộng:
Mặt để đầy râu, mũi trét hồng.
HỒNG THOẠI 26.5.18
[/INDENT]
Thất Bại
Cảm nghĩa tình huynh giới thiệu chồng
Mai này tiệc cưới sẽ mời đông
Nào hay mộng vỡ lòng đau bỏng
Chẳng ngỡ sầu chan lệ xót nồng
Buổi Chọn nhân tài duyên vẫn trống
Hôm tầm lý tưởng phận hoài không
Mày râu dự tuyển toàn anh bóng
Để nỗi buồn loang quyện kín hồng.
Hồng Vy
26-05-2018
vancali96
27-05-2018, 07:21 AM
Buổi Kén Chồng
Rộn rã lầu mây thiếp tuyển chồng
Anh hùng vạn nẻo đã về đông
Đài cao liễn trải màu loang bóng
Ngõ rợp cờ treo khí tỏa nồng
Lông lẫy hoa bày hương kín cổng
Tưng bừng nhạc trỗi tiếng rền không
Nhân tài dõi lượt mơ màng ngóng
Khẽ ước làm sao để đặng hồng.
Hồng Vy
25-05-2018
http://img2.news.zing.vn/2012/08/08/149910785-jpg221138.jpg
NGƯỜI TRONG MỘNG
Mõ báo nàng Vy tuyển lựa chồng
Vương, hầu, tướng, sĩ... lọng, cờ... đông!
Nhiều anh bụng ưỡn khoe đầu bóng
Lắm lão dầu bôi tỏa vị nồng
Khốn khổ ngàn huynh đành chịu rỗng
Bơ phờ vạn chú phải về không
Tìm quanh chẳng thấy người trong mộng:
Mặt để đầy râu, mũi trét hồng.
HỒNG THOẠI 26.5.18
Thất Bại
Cảm nghĩa tình huynh giới thiệu chồng
Mai này tiệc cưới sẽ mời đông
Nào hay mộng vỡ lòng đau bỏng
Chẳng ngỡ sầu chan lệ xót nồng
Buổi Chọn nhân tài duyên vẫn trống
Hôm tầm lý tưởng phận hoài không
Mày râu dự tuyển toàn anh bóng
Để nỗi buồn loang kín phận hồng.
Hồng Vy
26-05-2018
Mộ chồng
Bảng vẽ nàng Vi viết mộ chồng
Anh hào viễn xứ tựu tề đông
Đo tài lão Thoại vàng câu lóng
Thử sức thầy Sinh đẹp chữ nồng
Phẩy bút rồng bay tràn ngõ mộng
Vung đàn phượng múa phủ từng không
Hai chàng tráng sĩ mang hoài vọng
Sẽ được thành nhân ... phải mắt Hồng !
Vancali 5.26.18
:gn13::gn13::gn13:
Huy Thanh
27-05-2018, 10:31 AM
KHEN BÁC
Ý nghĩa câu lời bác thật tinh
Làm thơ xướng họa đỗi thân tình
Người đau mỗi sớm luôn thiền định
Tuổi lớn hai thời vẫn tụng kinh
Chỉ biết theo đường sang cõi tịnh
Còn hay đọc sách giữ tâm bình
Giao hòa bạn hữu qua nhiều tỉnh
Để mãi tri đàn tuệ trí minh./.
TXS 26/5/2018
CHÚC HOÀI MINH
Tuy già trí Phượng vẫn hằng tinh
Chữ của Hà Thanh viết thật tình
Lạ ngữ tròn câu làm kẻ quýnh
Xưa lời đẹp ý để người kinh
Đâu ngờ rượu táo mùi thơm tỉnh
Chẳng nghĩ trà sen vị ngát bình
Bạn hữu nhìn qua thầm hiểu tính
Huynh này! Tiểu đệ chúc hoài minh.
Huy Thanh 26/5/2018
SẼ THÊM MINH
Tiếp Ngàn (Hoa) bỗng nhớ củ hoàng tinh
Kỷ niệm thời thơ thấm đẫm tình
Lúc trẻ đeo hoài đêm học tính
Khi già níu mãi buổi trì kinh
Não phiền xả bỏ theo đường chính
Hơn phải buông xua hướng nẻo bình
Xướng họa đam mê cần giữ tỉnh
Bạn bè trao đổi sẽ thêm minh.
BXP 26.5.2018
ĐÃ TƯỜNG MINH
Khi già lão Phượng trí càng tinh
Ý đẫm hồn thơ chẳng nhạt tình
Bởi dạ tròn duyên thề vững tính
Cam lòng trọn ý giữ bền kinh
Thầm mơ nghĩa thắm lay ngàn tỉnh
Khẽ nhủ cành tươi cắm vạn bình
Bạn hữu giao hòa quay nẻo chính
Trao lời tiểu đệ đã tường minh.
Huy Thanh
27/5/2018
Tran Xuan Sinh
28-05-2018, 06:24 AM
CÙNG CON
Nếm trải mình con những sự đời
Nhiều phen hỉ nộ thích vào khơi
Dù chân đã mỏi khôn ngừng bước
Dẫu chuyện còn đau khó trả lời
Nghiệp muốn theo hoài tâm phải giữ
Nghề không bám mãi kiểu dâng mời
Nên cần tỉnh táo rào hơn thiệt
Mới hiểu đâu là cạm bẫy chơi
Lê Thu Trang
KHUYÊN CON
Này con nếm trải chuyện trong đời
Mới rõ cơn nguồn hỷ nộ khơi
Bởi lẽ còn non buồn nhớ mộng
Vì chưng vẫn trẻ khó trao lời
Tâm thành phát nguyện theo nghề giữ
Nghiệp chướng vần xoay bỏ chỗ mời
Cũng phải cân bằng không rối loạn
Cho mình tỉnh táo giữa trò chơi./.
TXS 28/5/2018
Huy Thanh
28-05-2018, 10:32 AM
NHƯ LAI THỊ HIỆN
Thị hiện ra đời độ chúng sanh
Khai tri kiến Phật phát tâm lành
Dọc ngang cõi đất trừ mê mạnh
Trên dưới phương trời phá chấp nhanh
Xả ái lòng thanh đầu sẽ tỉnh
Buông tham trí sáng tuệ luôn thành
Như Lai Đại Ngã thân hằng tịnh
Thị hiện ra đời độ chúng sanh
BXP 23.5.2018
PHÁT NGUYỆN
Để được sau này hóa vãng sanh
Về nơi cõi lạc sống an lành
Sáu căn che lấp nào trông rõ
Ba nghiệp bưng đè chẳng vượt nhanh
Luyện tập trì kinh mau chánh đẳng
Cầu mong niệm Phật sớm viên thành
Mười hai phát nguyện lòng luôn nhớ
Để được sau này hóa vãng sanh./.
TXS 24/5/2018
ƯỚC NGUYỆN
Khi mà thân nghiệp vẫn còn sanh
Ước nguyện luân lưu đến chốn lành
Ngọn lửa trì Kinh gìn chẳng lạnh
Tấm lòng học Pháp tiến cho nhanh
Nâng niu Bát Nhã hùng như thánh
Níu giữ Kim Cương vững tựa thành
Hiểu biết “Lòng trong Là cõi tịnh”
Khi mà thân nghiệp vẫn còn sanh
BXP 26.5.2018
LỄ PHẬT ĐẢN
Cõi thế vui mừng Phật đản sanh
Ngàn nơi mộng thỏa kết duyên lành
Âm thầm vượt bãi đường đi khó
Vội vã xuyên rừng nẻo đến nhanh
Bát Nhã hành luôn niềm đợi tỏa
Trì Kinh học mãi giấc mơ thành
Cầu mong ngũ giới lòng thanh tịnh
Cõi thế vui mừng Phật đản sanh.
Huy Thanh
Lễ Phật đản 2018
Tran Xuan Sinh
28-05-2018, 03:16 PM
CỐ TÌM MINH
Biết rằng đôi mắt chẳng còn tinh
Xướng họa giao lưu vẫn nhớ tình
Hôm sớm nâng niu từng bản tính
Đêm ngày gìn giữ những câu kinh
Sóng xô bão dập lòng luôn tỉnh
Nắng đốt mưa ngâm trí vẫn bình
Chả lẽ bạn vào ta vội lỉnh
Thôi thì nhặt chữ cố tìm minh.
BXP 24.5.2018
ĐÃ TƯỜNG MINH
Khi già lão Phượng trí càng tinh
Ý đẫm hồn thơ chẳng nhạt tình
Bởi dạ tròn duyên thề vững tính
Cam lòng trọn ý giữ bền kinh
Thầm mơ nghĩa thắm lay ngàn tỉnh
Khẽ nhủ cành tươi cắm vạn bình
Bạn hữu giao hòa quay nẻo chính
Trao lời tiểu đệ đã tường minh.
Huy Thanh
27/5/2018
TUY GIÀ
Tuy già mắt vẫn tỏ và tinh
Xướng họa thường xuyên chỉ rõ tình
Chữ trải nhiều trang nhìn đặng kính
Hoa bày đủ loại thấy càng kinh
Giao hòa góp trọn âm thầm lĩnh
Phấn khởi cùng vui lặng lẽ bình
Dẫu bệnh nhưng mà hăng hái tỉnh
Xa gần cảm nhận bác còn minh./.
TXS 28/5/2018
Huy Thanh
28-05-2018, 07:38 PM
TUY GIÀ
Tuy già mắt vẫn tỏ và tinh
Xướng họa thường xuyên chỉ rõ tình
Chữ trải nhiều trang nhìn đặng kính
Hoa bày đủ loại thấy càng kinh
Giao hòa góp trọn âm thầm lĩnh
Phấn khởi cùng vui lặng lẽ bình
Dẫu bệnh nhưng mà hăng hái tỉnh
Xa gần cảm nhận bác còn minh./.
TXS 28/5/2018
PHẤN KHỞI
Tiến sĩ, huynh Bùi quả thật tinh
Ngày qua xướng họa đã sinh tình
Âm thầm thả chữ nhiều anh kính
Ngật ngưỡng trao từ lắm kẻ kinh
Cảm ý thi đàn trông lặng tĩnh
Hòa câu bạn hữu thấy an bình
Thời gian mộng gửi hoài không tính
Phấn khởi vui cười dạ mẫn minh.
Huy Thanh
28/5/2018
Tran Xuan Sinh
28-05-2018, 10:02 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm THẾ GIỚI ĐA CHIỀU của tg Huy Thanh
1. THẾ SỰ ĐA CHIỀU
Đa chiều thế sự vẫn hòa chan
Những chuyện buồn vui đủ sắc vàng
Tiếng mõ chuyền đi liền trở lại
Chuông chùa thỉnh gọi mãi dồn vang
Căn lành trỗi dậy từng thôn xóm
Nghiệp chướng trùm lên mỗi bản làng
Khổ bởi lòng tham tìm ngũ dục
Con người giác ngộ hãy đừng ngang./.
TXS 28/5/2018
@ Xin phép bạn Huy Thanh và Nguyenxuan không họa theo hai từ láy là "chứa chan" và "ngổn ngang"
Lệ Hà
29-05-2018, 10:37 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm THẾ GIỚI ĐA CHIỀU của tg Huy Thanh
1. THẾ SỰ ĐA CHIỀU
Đa chiều thế sự vẫn hòa chan
Những chuyện buồn vui đủ sắc vàng
Tiếng mõ chuyền đi liền trở lại
Chuông chùa thỉnh gọi mãi dồn vang
Căn lành trỗi dậy từng thôn xóm
Nghiệp chướng trùm lên mỗi bản làng
Khổ bởi lòng tham tìm ngũ dục
Con người giác ngộ hãy đừng ngang./.
TXS 28/5/2018
@ Xin phép bạn Huy Thanh và Nguyenxuan không họa theo hai từ láy là "chứa chan" và "ngổn ngang"
ĐỒNG QUÊ ĐA CHIỀU
Canh gà tố nữ bạn hoài chan
Phấn khởi hồi quê dịp lễ vàng
Vịnh cũ bờ đi trường trống vẳng
Hương nồng mắt dõi giọng hò vang
Tim hòa mộng thỏa con rùa đá
Nhịp trỗi tình ru chiếc cổng làng
Giữa buổi mưa dầm đêm nước cạn
Thôi đành lỡ dịp chuyến đò ngang.
Lệ Hà
29/5/2018
Tran Xuan Sinh
29-05-2018, 12:26 PM
https://ocuaso.com/wp-content/uploads/2015/11/nhung-bai-tho-tinh-nhe-nhang-mang-net-buon-diu-voi.jpg
Biển Quạnh
Nắng duỗi chiều rơi biển lạnh mờ
Sương dày trắng quyện cả dòng mơ
Buồn thương phận lẻ bên gành nhớ
Tủi nghẹn tình xa giữa bến chờ
Kỷ niệm còn in ngàn nét chữ
Tâm hồn mãi lắng vạn vần thơ
Hoài nghe gió vọng lời trăn trở
Khắc khoải niềm xưa dạ thẫn thờ.
Hồng Vy
27-05-2018
NHỚ QUÊ
Hồng Vy lạnh lẽo giữa sương mờ
Nhớ mẹ quê nhà khổ nỗi mơ
Biển động mây trùm vương vấn gỡ
Thuyền trôi sóng dậy ngẩn ngơ chờ
Ngồi chơi chẳng được buồn duyên cớ
Ngẫm viết không vào tủi phận thơ
Viễn xứ chưa về tâm dạ mở
Tình thương chốn cũ nguyện tôn thờ./.
TXS 29/5/2018
Huy Thanh
29-05-2018, 03:58 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm THẾ GIỚI ĐA CHIỀU của tg Huy Thanh
1. THẾ SỰ ĐA CHIỀU
Đa chiều thế sự vẫn hòa chan
Những chuyện buồn vui đủ sắc vàng
Tiếng mõ chuyền đi liền trở lại
Chuông chùa thỉnh gọi mãi dồn vang
Căn lành trỗi dậy từng thôn xóm
Nghiệp chướng trùm lên mỗi bản làng
Khổ bởi lòng tham tìm ngũ dục
Con người giác ngộ hãy đừng ngang./.
TXS 28/5/2018
@ Xin phép bạn Huy Thanh và Nguyenxuan không họa theo hai từ láy là "chứa chan" và "ngổn ngang"
5- ĐÊM ĐA CHIỀU
Ủ rũ đêm buồn thích rượu chan
Còng lưng vạn buổi mất thoi vàng
Niềm đau phận số nhìn ly bể
Nỗi tủi duyên tình chạm cốc vang
Thổn thức lòng phai đành biệt ngõ
Thờ ơ nghĩa nhạt phải xa làng
Tâm sầu bác chạy vào con hẻm
Rẽ ẩu nên tài suýt lật ngang.
Huy Thanh
29/5/2018
Ngan Hoa
29-05-2018, 08:37 PM
TOÁN HỌC
“Hấp dẫn” danh lừng cậy quả cam
Chàng “Niu” nổi tiếng dậy sông Vàm
Am tường vũ trụ nhờ nguyên tử
Hiểu rõ thời gian nhớ đạo hàm
Ngọc giũa đêm trường văn sử thích
Châu mài cảnh thắm đại hình ham
Bao thời toán học chưa hề lãng
Rộn rã niềm vui chẳng thấy nhàm.
Ngàn Hoa
29/5/2018
vancali96
30-05-2018, 07:13 AM
https://ocuaso.com/wp-content/uploads/2015/11/nhung-bai-tho-tinh-nhe-nhang-mang-net-buon-diu-voi.jpg
Biển Quạnh
Nắng duỗi chiều rơi biển lạnh mờ
Sương dày trắng quyện cả dòng mơ
Buồn thương phận lẻ bên gành nhớ
Tủi nghẹn tình xa giữa bến chờ
Kỷ niệm còn in ngàn nét chữ
Tâm hồn mãi lắng vạn vần thơ
Hoài nghe gió vọng lời trăn trở
Khắc khoải niềm xưa dạ thẫn thờ.
Hồng Vy
27-05-2018
NHỚ QUÊ
Hồng Vy lạnh lẽo giữa sương mờ
Nhớ mẹ quê nhà khổ nỗi mơ
Biển động mây trùm vương vấn gỡ
Thuyền trôi sóng dậy ngẩn ngơ chờ
Ngồi chơi chẳng được buồn duyên cớ
Ngẫm viết không vào tủi phận thơ
Viễn xứ chưa về tâm dạ mở
Tình thương chốn cũ nguyện tôn thờ./.
TXS 29/5/2018
Biển chiều
Chiều nay biển động nắng phai mờ
Thiếu nữ ra ngồi cảnh vật mơ
Trãi khẻ niềm thương mà đón sợ
Buông thầm nỗi giận cứ mong chờ
Thề xưa rộn rã hòa câu sớ
Bến cũ âm thầm phổ nhạc thơ
Viễn xứ thuyền đi còn để nợ
Tình kia vẫn đẹp dấu yêu thờ
Vancali 5.29.18
Tran Xuan Sinh
30-05-2018, 09:04 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSy_vwN9M3tenXQdwy3jkwTnwF-VGjUNwOm7jpaQYfGC___rpOT
TOÁN HỌC
“Hấp dẫn” danh lừng cậy quả cam
Chàng “Niu” nổi tiếng dậy sông Vàm
Am tường vũ trụ nhờ nguyên tử
Hiểu rõ thời gian nhớ đạo hàm
Ngọc giũa đêm trường văn sử thích
Châu mài cảnh thắm đại hình ham
Bao thời toán học chưa hề lãng
Rộn rã niềm vui chẳng thấy nhàm.
Ngàn Hoa
29/5/2018
NIU TƠN
“Niu” nhờ quả táo cậy gì cam
Nổi tiếng lừng danh mọi nẽo vàm
Dẫu buổi chưa tìm ra phóng xạ
Mà ông đã tính được vi hàm
Điều mong vạn thứ dung hòa trải
Vật để muôn loài hấp dẫn ham
Lý giải đồng tâm cùng vũ trụ
Ngày nay triết học vẫn không nhàm./.
TXS 30/5/2018
hồng vy
30-05-2018, 11:22 AM
https://ocuaso.com/wp-content/uploads/2015/11/nhung-bai-tho-tinh-nhe-nhang-mang-net-buon-diu-voi.jpg
Biển Quạnh
Nắng duỗi chiều rơi biển lạnh mờ
Sương dày trắng quyện cả dòng mơ
Buồn thương phận lẻ bên gành nhớ
Tủi nghẹn tình xa giữa bến chờ
Kỷ niệm còn in ngàn nét chữ
Tâm hồn mãi lắng vạn vần thơ
Hoài nghe gió vọng lời trăn trở
Khắc khoải niềm xưa dạ thẫn thờ.
Hồng Vy
27-05-2018
NHỚ QUÊ
Hồng Vy lạnh lẽo giữa sương mờ
Nhớ mẹ quê nhà khổ nỗi mơ
Biển động mây trùm vương vấn gỡ
Thuyền trôi sóng dậy ngẩn ngơ chờ
Ngồi chơi chẳng được buồn duyên cớ
Ngẫm viết không vào tủi phận thơ
Viễn xứ chưa về tâm dạ mở
Tình thương chốn cũ nguyện tôn thờ./.
TXS 29/5/2018
Biển chiều
Chiều nay biển động nắng phai mờ
Thiếu nữ ra ngồi cảnh vật mơ
Trãi khẻ niềm thương mà đón sợ
Buông thầm nỗi giận cứ mong chờ
Thề xưa rộn rã hòa câu sớ
Bến cũ âm thầm phổ nhạc thơ
Viễn xứ thuyền đi còn để nợ
Tình kia vẫn đẹp dấu yêu thờ
Vancali 5.29.18
Vì đâu ?
Vì đâu mắt nữ lệ rơi mờ
Khắc khoải đêm về duỗi dạ mơ
Tưởng bóng cây cầu bên vực lỡ
Sầu thân phụ mẫu trước sân chờ
Xuân tàn tủi quyện loang đầy sớ
Hạ mãn đau chòang phủ kín thơ
Nẻo cũ vườn xưa lòng trọn nhớ
Buồn lay xót trĩu phận ơ thờ.
Hồng Vy
30-05-2018
hồng vy
30-05-2018, 11:32 AM
VÔ TƯ
Sở dĩ nàng Vy cứ muộn chồng
Do vì quá dữ, họ chuồn đông!
La rầy sếp nọ hầu bao rỗng
Quở trách thầy kia lỗ miệng nồng
Chẳng nghĩ mình ên hờn một bóng
Đâu màng gối lẻ lụy trầu không
Thường xuyên chụp ảnh rồi kêu rống:
Bảy chục mà em má vẫn hồng!
HỒNG THOẠI 28.5.18
Chửa chồng
Tứ lục nàng Van vẫn chửa chồng
Sân nhà hảo hớn tựu càng đông
Người khoe nét chữ câu hoài lộng
Kẻ nói lời thơ chuyện mãi nồng
Nghệ sĩ hào hoa nhìn thoáng phỏng
Cung đàn lãng tử thấy mùi không
Làm cho ả lại càng nôn nóng
Nghĩ đến tình duyên mặt đỏ hồng
Vancali 5.28.18
Anh
Nào em kỹ lựa lúc chiêu chồng
Cũng bởi anh nhìn giống thịt đông
Mặt mũi to phì thân ủng bóng
Người chân ngắn cũn miệng hôi nồng
Đêm nằm thở tựa con gà trống
Tối ngủ ho dường lão ngộ không
Khẽ hỏi làm sao tình đặng nóng
Càng thêm để liễu cánh vơi hồng.
Hồng Vy
30-05-2018
Ngan Hoa
30-05-2018, 08:06 PM
QUÀ EM
Thả mộng nhìn mây thoáng ngỡ vừa
Quay về chốn cũ một chiều mưa
Hồn say nẻo đợi sà bông khế
Dạ tưởng người trông rũ bóng dừa
Lặng lẽ sương mờ ngôi tháp cổ
Êm đềm cảnh lặng mái đình xưa
Mùa đông ấp ủ niềm riêng ghẹo
Áo lạnh quà em cũng chẳng thừa.
Ngàn Hoa
30.5.2018
HỒNG THOẠI
31-05-2018, 06:41 AM
NHỚ QUÊ
Hồng Vy lạnh lẽo giữa sương mờ
Nhớ mẹ quê nhà khổ nỗi mơ
Biển động mây trùm vương vấn gỡ
Thuyền trôi sóng dậy ngẩn ngơ chờ
Ngồi chơi chẳng được buồn duyên cớ
Ngẫm viết không vào tủi phận thơ
Viễn xứ chưa về tâm dạ mở
Tình thương chốn cũ nguyện tôn thờ./.
TXS 29/5/2018
MƠ
Cảnh vật dường đang mỗi lúc mờ
Tâm hồn sảng khoái gặp người mơ
Bù khi giữ buộc niềm thương nhớ
Thỏa sức ngồi đun nỗi đợi chờ
Hối hả tơ lòng mê mệt cỡ
Êm đềm cảm xúc dạt dào thơ
Trời sao chẳng bắc cầu duyên nợ
Để bóng hình ai vẹn vẽ thờ?
HỒNG THOẠI 31.5.18
vancali96
31-05-2018, 07:25 AM
https://s22.postimg.cc/res2wguk1/Chua_chong.jpg
LUẬN ĐỨC CHỒNG
Những ả ngồi chơi luận đức chồng
Sao mà loại ấy cũng còn đông
Người chê lão tệ nào to lống
Kẻ dẫn tình sâu lại ấm nồng
Kể chuyện bày mưu nhàn nhã khống
Thêm dầu tiếp lửa dữ dằn không
Phen này ắt hẳn nhiều anh động
Đã đỏ rồi xanh mặt hết hồng./.
TXS 30/5/2018
Anh
Nào em kỹ lựa lúc chiêu chồng
Cũng bởi anh nhìn giống thịt đông
Mặt mũi to phì thân ủng bóng
Người chân ngắn cũn miệng hôi nồng
Đêm nằm thở tựa con gà trống
Tối ngủ ho dường lão ngộ không
Khẽ hỏi làm sao tình đặng nóng
Càng thêm để liễu cánh vơi hồng.
Hồng Vy
30-05-2018
Yêu chồng
Tuổi hạc lòng em vẫn kính chồng
Hơi chàng sưởi ấm ngại gì đông
Lời trao dạo ấy hoài bay bổng
Ý gởi giờ đây mãi đượm nồng
Hạ tiễn trăng thề ôi khoái khổng
Thu chào biển hẹn ấy bùi không
Vườn thơ rộn rã cung đàn phóng
Ngọn lửa tình yêu ... giữ sắc hồng
Vancali 5.30.18
https://s22.postimg.cc/fxt897x4h/Yeu_chong.jpg
vancali96
31-05-2018, 08:54 AM
[QUOTE=hồng vy;297476]
Vì Đâu ?
Vì đâu mắt nữ lệ rơi mờ
Khắc khoải đêm về duỗi dạ mơ
Tưởng bóng cây cầu bên vực lỡ
Sầu thân phụ mẫu trước sân chờ
Xuân tàn tủi quyện loang đầy sớ
Hạ mãn đau chòang phủ kín thơ
Nẻo cũ vườn xưa lòng trọn nhớ
Buồn lay xót trĩu phận ơ thờ.
Hồng Vy
30-05-2018
TÌNH XƯỚNG HỌA
Buồn thay tuổi hạc mắt như mờ
Xướng họa lâu dài cũng chỉ mơ
Dẫu biết đường thi đầy cảnh nhớ
Dầu hay bạn hữu lắm phan chờ
Âm thầm góp chữ thêm nhiều mợ
Lặng lẽ gieo vần viết đủ thơ
Khổ nỗi vui vầy nhưng mượn cớ
Mà đem giữ dạ để luôn thờ./.
TXS 30/5/2018
MƠ
Cảnh vật dường đang mỗi lúc mờ
Tâm hồn sảng khoái gặp người mơ
Bù khi giữ buộc niềm thương nhớ
Thỏa sức ngồi đun nỗi đợi chờ
Hối hả tơ lòng mê mệt cỡ
Êm đềm cảm xúc dạt dào thơ
Trời sao chẳng bắc cầu duyên nợ
Để bóng hình ai vẹn vẽ thờ?
HỒNG THOẠI 31.5.18
Đời viễn xứ
Biển hẹn chiều nay bóng liễu mờ
Van Cà viễn xứ chuyện tình mơ
Trầm câu mận đỏ đường xưa nhớ
Trổi khúc trầu xanh bạn cũ chờ
Mộng mãi Hà Tiên hòa tiếng thở
Mơ hoài Rạch Giá phổ bài thơ
Xa rời đất mẹ lòng than thở
Dõi mắt về quê phủ phục thờ
Vancali 5.30.18
https://s22.postimg.cc/dbrhx6hoh/Doi_vien_xu.jpg
HỒNG THOẠI
31-05-2018, 09:28 AM
NIU TƠN
“Niu” nhờ quả táo cậy gì cam
Nổi tiếng lừng danh mọi nẽo vàm
Dẫu buổi chưa tìm ra phóng xạ
Mà ông đã tính được vi hàm
Điều mong vạn thứ dung hòa trải
Vật để muôn loài hấp dẫn ham
Lý giải đồng tâm cùng vũ trụ
Ngày nay triết học vẫn không nhàm./.
TXS 30/5/2018
LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN
Hễ phải rơi thì táo tựa cam?
Chàng Niu lội suối lẫn băng vàm
Tìm nơi lắm quả điều nghiên trạm
Hỏi chỗ nhiều cây kiến tạo hàm
Bởi vị cồn lên nhìn đã hám
Do mùi tỏa đượm thấy là ham
Vì luôn hấp dẫn tràn tâm khảm
Viết luật mà nay vẫn chửa nhàm.
HỒNG THOẠI 31.5.18
Tran Xuan Sinh
31-05-2018, 10:15 AM
…ĐIẾU CÀY…
...Chửa vệ sinh mà đã vội hôn
Ai nhìn thấy cũng sợ kinh hồn
Nhiều khi muốn rít tìm quanh xóm
Lắm lúc thèm vê kiếm khắp thôn
Dúi dụi bao phen tim quặn thắt
Lao đao mấy bận phổi đau dồn
Hay chi kiểu ấy mà không bỏ
Chấm dứt ngay đi mới thực khôn...
Bùi Bắc Hợp
DẠI MÀ KHÔN
Xem kìa một miệng lắm người hôn
Rõ sướng đời như thỏa mộng hồn
Chỗ họp giành trao tài sản xã
Nơi bàn cãi lộn điếu cày thôn
Vui vầy nhả hút hơi mình thả
Thổn thức nằm lo trống ngực dồn
Nghiện thuốc làm sao liền bỏ được
Ai cười mặc xác dại mà khôn./.
TXS 31/5/2018
HỒNG THOẠI
31-05-2018, 03:31 PM
QUÀ EM
Thả mộng nhìn mây thoáng ngỡ vừa
Quay về chốn cũ một chiều mưa
Hồn say nẻo đợi sà bông khế
Dạ tưởng người trông rũ bóng dừa
Lặng lẽ sương mờ ngôi tháp cổ
Êm đềm cảnh lặng mái đình xưa
Mùa đông ấp ủ niềm riêng ghẹo
Áo lạnh quà em cũng chẳng thừa.
Ngàn Hoa
30.5.2018
http://media.phunutoday.vn/files/dataimages/201302/original/images1190260_Mac_vay_la_dua_keu_goi_dung_san_pham _viet_phunutoday.vn6.jpg
THỜI TRANG NGUYÊN THỦY
Ắt hẳn Ngàn Hoa sẽ mặc vừa
Vô cùng kín kẽ ngại gì mưa!
Hoài thơm bởi kết chùm bông sữa
Mãi ấm vì đan bảy tạ dừa
Miễn chuyện tào lao bày cảnh bứa
Trưng điều ngộ nghĩnh luyến ngày xưa
Thời trang cổ đại luôn hàm chứa
Nét đẹp trời ban ngẫm hổng thừa.
HỒNG THOẠI 31.5.18
Tran Xuan Sinh
31-05-2018, 03:49 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm THẾ GIỚI ĐA CHIỀU của tg Huy Thanh
7. QUÊ MÌNH
Quê mình giữa Hạ nắng trời chan
Ruộng rẫy đầy phơi lúa trải vàng
Chỗ thấp thuyền gom vào gọn đủ
Nơi bình máy gặt nổ rền vang
Từng hôm ngủ dậy ầm thôn ngõ
Mỗi buổi chiều qua rộn xóm làng
Dẫu thảy chưa đều như phố thị
Nhưng mà cũng thấy vượt tầm ngang./.
TXS 31/5/2018
hồng vy
01-06-2018, 10:09 AM
LUẬN ĐỨC CHỒNG
Những ả ngồi chơi luận đức chồng
Sao mà loại ấy cũng còn đông
Người chê lão tệ nào to lống
Kẻ dẫn tình sâu lại ấm nồng
Kể chuyện bày mưu nhàn nhã khống
Thêm dầu tiếp lửa dữ dằn không
Phen này ắt hẳn nhiều anh động
Đã đỏ rồi xanh mặt hết hồng./.
TXS 30/5/2018
Yêu chồng
Tuổi hạc lòng em vẫn kính chồng
Hơi chàng sưởi ấm ngại gì đông
Lời trao dạo ấy hoài bay bổng
Ý gởi giờ đây mãi đượm nồng
Hạ tiễn trăng thề ôi khoái khổng
Thu chào biển hẹn ấy bùi không
Vườn thơ rộn rã cung đàn phóng
Ngọn lửa tình yêu ... giữ sắc hồng
Vancali 5.30.18
Lọt mắt Hồng???
Tiểu nữ nào đâu dám luận chồng
Âu là sếp Thoại chỗ người đông
lời yêu tặng thiếp vần chưa bổng
Chữ mộng cầu thân nét chẳng nồng
Để bữa tầm phu lòng lại trống
Nhằm hôm kén rễ phận hoàn không
Thầy ơi! chớ nghĩ rằng Vy khống
Chỉ ước niềm may vẹn ngõ hồng.
Hồng Vy
01-06-2018
hồng vy
01-06-2018, 11:48 PM
TÌNH XƯỚNG HỌA
Buồn thay tuổi hạc mắt như mờ
Xướng họa lâu dài cũng chỉ mơ
Dẫu biết đường thi đầy cảnh nhớ
Dầu hay bạn hữu lắm phan chờ
Âm thầm góp chữ thêm nhiều mợ
Lặng lẽ gieo vần viết đủ thơ
Khổ nỗi vui vầy nhưng mượn cớ
Mà đem giữ dạ để luôn thờ./.
TXS 30/5/2018
MƠ
Cảnh vật dường đang mỗi lúc mờ
Tâm hồn sảng khoái gặp người mơ
Bù khi giữ buộc niềm thương nhớ
Thỏa sức ngồi đun nỗi đợi chờ
Hối hả tơ lòng mê mệt cỡ
Êm đềm cảm xúc dạt dào thơ
Trời sao chẳng bắc cầu duyên nợ
Để bóng hình ai vẹn vẽ thờ?
HỒNG THOẠI 31.5.18
Đời viễn xứ
Biển hẹn chiều nay bóng liễu mờ
Van Cà viễn xứ chuyện tình mơ
Trầm câu mận đỏ đường xưa nhớ
Trổi khúc trầu xanh bạn cũ chờ
Mộng mãi Hà Tiên hòa tiếng thở
Mơ hoài Rạch Giá phổ bài thơ
Xa rời đất mẹ lòng than thở
Dõi mắt về quê phủ phục thờ
Vancali 5.30.18
Cánh Liễu Canh Trường
Tủi liễu trời khuya bóng nhạt mờ
Thân choàng gió lạnh giữa vườn mơ
Cành buông lá vọng lời than thở
Ngọn rủ màu loang nỗi ngóng chờ
Tựa chuỗi châu buồn rơi kín vở
Như dòng mực chảy đắm nhầu thơ
Tròn canh xót quặn đời hoang vỡ
Nghẹn cõi hồn ôm mảnh ước thờ.
Hồng Vy
01-06-2018
Tran Xuan Sinh
02-06-2018, 09:33 AM
MƠ
Cảnh vật dường đang mỗi lúc mờ
Tâm hồn sảng khoái gặp người mơ
Bù khi giữ buộc niềm thương nhớ
Thỏa sức ngồi đun nỗi đợi chờ
Hối hả tơ lòng mê mệt cỡ
Êm đềm cảm xúc dạt dào thơ
Trời sao chẳng bắc cầu duyên nợ
Để bóng hình ai vẹn vẽ thờ?
HỒNG THOẠI 31.5.18
Cánh Liễu Canh Trường
Tủi liễu trời khuya bóng nhạt mờ
Thân choàng gió lạnh giữa vườn mơ
Cành buông lá vọng lời than thở
Ngọn rủ màu loang nỗi ngóng chờ
Tựa chuỗi châu buồn rơi kín vở
Như dòng mực chảy đắm nhầu thơ
Tròn canh xót quặn đời hoang vỡ
Nghẹn cõi hồn ôm mảnh ước thờ.
Hồng Vy
01-06-2018
CÒN MƠ
Hết chữ, giờ đây phổi lại mờ
Ho hoài xướng họa vẫn còn mơ
Thương chồng khổ não lo làm đợ
Nghĩ vợ phiền tâm gắng hiểu chờ
Dẫu biết kiêng ngày luôn để nợ
Nhưng rồi nể bạn cứ vào thơ
Đành hay giải trí nào kinh sợ
Nghĩa trọng tình trao ấy phải thờ./.
TXS 02/6/2018
HỒNG THOẠI
02-06-2018, 06:06 PM
CÒN MƠ
Hết chữ, giờ đây phổi lại mờ
Ho hoài xướng họa vẫn còn mơ
Thương chồng khổ não lo làm đợ
Nghĩ vợ phiền tâm gắng hiểu chờ
Dẫu biết kiêng ngày luôn để nợ
Nhưng rồi nể bạn cứ vào thơ
Đành hay giải trí nào kinh sợ
Nghĩa trọng tình trao ấy phải thờ./.
TXS 02/6/2018
TẦM SƯ
Vặt cả chòm râu ý vẫn mờ
Thôi đành quẳng bút Thoại ngồi mơ
Đường thi hoãn gởi mong người nhớ
Lục bát ngừng đăng dỗ kẻ chờ
Ngẫm phục thầy Sinh hoài thảo sớ
Xin chào cụ Gió mãi làm thơ
Sao mình chẳng tí nao tầm cỡ
Chấp nhận tìm ai ngả mũ thờ.
HỒNG THOẠI 02.6.18
Tran Xuan Sinh
03-06-2018, 08:48 AM
TẦM SƯ
Vặt cả chòm râu ý vẫn mờ
Thôi đành quẳng bút Thoại ngồi mơ
Đường thi hoãn gởi mong người nhớ
Lục bát ngừng đăng dỗ kẻ chờ
Ngẫm phục thầy Sinh hoài thảo sớ
Xin chào cụ Gió mãi làm thơ
Sao mình chẳng tí nao tầm cỡ
Chấp nhận tìm ai ngả mũ thờ.
HỒNG THOẠI 02.6.18
HÃY BỒI VUN
Xếp Thoại thì ai bảo cỡ mờ
Xuân hồi tuổi ấy đặng nhiều mơ
Đừng nghi sức cạn mong người đỡ
Chớ nghĩ điều xui bỏ việc chờ
Bạn hữu luôn nhìn trông “kẻ tớ”
Thi đàn vẫn đợi trải bài thơ
Trần Sinh cảm nhận rằng nên nhớ
Hãy gắng bồi vun mạng ảo thờ./.
TXS 03/6/2018
hồng vy
03-06-2018, 11:40 AM
CÒN MƠ
Hết chữ, giờ đây phổi lại mờ
Ho hoài xướng họa vẫn còn mơ
Thương chồng khổ não lo làm đợ
Nghĩ vợ phiền tâm gắng hiểu chờ
Dẫu biết kiêng ngày luôn để nợ
Nhưng rồi nể bạn cứ vào thơ
Đành hay giải trí nào kinh sợ
Nghĩa trọng tình trao ấy phải thờ./.
TXS 02/6/2018
TẦM SƯ
Vặt cả chòm râu ý vẫn mờ
Thôi đành quẳng bút Thoại ngồi mơ
Đường thi hoãn gởi mong người nhớ
Lục bát ngừng đăng dỗ kẻ chờ
Ngẫm phục thầy Sinh hoài thảo sớ
Xin chào cụ Gió mãi làm thơ
Sao mình chẳng tí nao tầm cỡ
Chấp nhận tìm Vy ngả mũ thờ.
HỒNG THOẠI 02.6.18
HÃY BỒI VUN
Xếp Thoại thì ai bảo cỡ mờ
Xuân hồi tuổi ấy đặng nhiều mơ
Đừng nghi sức cạn mong người đỡ
Chớ nghĩ điều xui bỏ việc chờ
Bạn hữu luôn nhìn trông “kẻ tớ”
Thi đàn vẫn đợi trải bài thơ
Trần Sinh cảm nhận rằng nên nhớ
Hãy gắng bồi vun mạng ảo thờ./.
TXS 03/6/2018
Thích Thờ
Sếp tưởng mình ên chữ bị mờ
Vy này cũng vậy khác gì mơ
Đường thi gởi bạn lời luôn ngớ
Lục bát chào huynh vở vẫn chờ
Ý tủi gieo hoài không vẹn cỡ
Ngôn buồn dệt mãi chẳng tròn thơ
Nhiều hôm xướng họa bao lần nhỡ
Rõ khổ vì đâu dạ cứ thờ.
Hồng Vy
03-06-2018
HỒNG THOẠI
04-06-2018, 12:22 PM
HÃY BỒI VUN
Xếp Thoại thì ai bảo cỡ mờ
Xuân hồi tuổi ấy đặng nhiều mơ
Đừng nghi sức cạn mong người đỡ
Chớ nghĩ điều xui bỏ việc chờ
Bạn hữu luôn nhìn trông “kẻ tớ”
Thi đàn vẫn đợi trải bài thơ
Trần Sinh cảm nhận rằng nên nhớ
Hãy gắng bồi vun mạng ảo thờ./.
TXS 03/6/2018
BÍ QUYẾT
( Họa hoán vận )
Họa đã ngàn câu ý chửa mờ
Do ngài tiến sĩ dặn Nàng Thơ
Đừng theo ngọn lửa xui thầy nhớ
Bỏ hẹn vầng trăng khiến lão chờ
Mãi cận cho từ nô nức mở
Luôn kề để trí sẵn sàng mơ
Khi người chẳng dám so bì cỡ
Cụ sẽ thường xuyên cổ xúy thờ.
HỒNG THOẠI 04.6.18
Lệ Hà
04-06-2018, 08:28 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSVmWZAmoKx6CiWaD4jtEV-cj0_fRkdHaZluJihKKgkRzWaJRUA
BIỂN GỌI
Biển gọi hè sang tắm Vũng Tàu
Heo vàng nhốt kĩ để dành mau
Thùy Vân sóng bạc thuyền mơ giỡn
Bãi Dứa bờ xanh nẻo mộng vào
Gửi trọn niềm mong tràn nghĩa nhớ
Dâng đầy nỗi ước đợi tình trao
Tôm hùm bạn đãi càng hăm hở
Thỏa thích hồn say rộn rã chào.
Lệ Hà
4/6/2018
Tran Xuan Sinh
05-06-2018, 10:26 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0HCGRtPGsfYZEoVu_NCC2huEki_6Pp 8KLNNeru2z6OpxUZe-f
BIỂN GỌI
Biển gọi hè sang tắm Vũng Tàu
Heo vàng nhốt kĩ để dành mau
Thùy Vân sóng bạc thuyền mơ giỡn
Bãi Dứa bờ xanh nẻo mộng vào
Gửi trọn niềm mong tràn nghĩa nhớ
Dâng đầy nỗi ước đợi tình trao
Tôm hùm bạn đãi càng hăm hở
Thỏa thích hồn say rộn rã chào.
Lệ Hà
4/6/2018
DU LỊCH VŨNG TÀU
Hè sang tắm biển vội lên tàu
Dịch chuyển xem chừng cũng tới mau
Bãi Dứa hàng dương màu diệp trải
Thùy Vân nẻo mộng tứ thơ vào
Vui vầy đón nhận niềm tin gửi
Sửa soạn ra về nỗi nhớ trao
Dẫu biết đường xa tình chửa hẹn
Lòng vương để lại tiễn đưa chào./.
TXS 05/6/2018
Lệ Hà
06-06-2018, 08:36 PM
BẠN ĐÃI
Kêu mình bạn hứa đãi bông lau
Lẩu mắm mùi lan bụng rõ cào
Mái đẩy thuyền đi nồng nghĩa đợi
Hoa cài ngõ đến rạng tình trao
Trăm màu giữa hạ mừng anh tới
Giữa cảnh đầu thu đón bậu vào
Mãn nguyện lần sau gà nướng vỉ
Xuân này viếng nữa dạ nôn nao.
Lệ Hà
6/6/2018
hồng vy
07-06-2018, 02:34 AM
BÍ QUYẾT
( Họa hoán vận )
Họa đã ngàn câu ý chửa mờ
Do ngài tiến sĩ dặn Nàng Thơ
Đừng theo ngọn lửa xui thầy nhớ
Bỏ hẹn vầng trăng khiến lão chờ
Mãi cận cho từ nô nức mở
Luôn kề để trí sẵn sàng mơ
Khi người chẳng dám so bì cỡ
Cụ sẽ thường xuyên cổ xúy thờ.
HỒNG THOẠI 04.6.18
Sầu viễn xứ
Nghĩa gởi trời xa bóng nhạn mờ
Canh dài ấp ủ những dòng thơ
Trường xưa phượng đỏ triền miên nhớ
Bạn cũ đầu xanh óng ả chờ
Điểm tới thời gian mà mãi sợ
Lui về kỷ niệm cứ hoài mơ
Thuyền nơi viễn xứ sầu muôn thuở
Vũ khúc tình yêu trải mộng thờ
Vancali 6.4.18
Ngưỡng Cửa Thi Đàn
Ngõ muội nhà huynh nẻo khuất mờ
Nhưng cùng mạng ảo xướng vần thơ
Bài anh nghĩa đượm dòng tươi nở
Vở bạn màu phô chữ thắm chờ
Bốn cõi đồng hương hồn rộng mở
Muôn phường quí hữu dạ đầy mơ
Hàn huyên đối ẩm vươn tầm cỡ
Mãi gợi lòng Vy ngất ngưởng thờ.
Hồng Vy
06-06-2-18
vancali96
07-06-2018, 07:10 AM
Thầy mò
Cuộc sống ông trời đã định lo
Đừng tin quẻ bói của thầy mò
Tài năng học hỏi lâu mà có
Nghệ thuật trui rèn mới được cho
Chớ ỷ tài cha vang tiếng nói
Rồi mong đức mẹ đẹp câu hò
" Tận nhân lực " mới " tri thiên mệnh "
Bác học thơ đường trí tuệ đo
Vancali 6.6.18
https://s22.postimg.cc/3ljkrat4h/Thay_mo.jpg
Tran Xuan Sinh
08-06-2018, 09:49 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTgxLp1s7ex-gOXdCWAwM5XProAEpHHmfgc2N2rIci6dHPnzrttmA
BẠN ĐÃI
Kêu mình bạn hứa đãi bông lau
Lẩu mắm mùi lan bụng rõ cào
Mái đẩy thuyền đi nồng nghĩa đợi
Hoa cài ngõ đến rạng tình trao
Trăm màu giữa hạ mừng anh tới
Giữa cảnh đầu thu đón bậu vào
Mãn nguyện lần sau gà nướng vỉ
Xuân này viếng nữa dạ nôn nao.
Lệ Hà
6/6/2018
SINH TRẦN MỜI
Tại chỗ Sinh Trần chẳng cá lau
Mời ăn hến ngọt ở sông cào
Âu là mãn nguyện ân chờ trả
Ắt hẳn vui mừng nghĩa đợi trao
Bữa tiệc đông người gieo tứ trải
Ngày thu rộng cửa rước thơ vào
Mong nhiều hẹn ước lần sau nữa
Nhớ giữ chân tình dạ chửa nao./.
TXS 08/6/2018
Tran Xuan Sinh
09-06-2018, 09:00 AM
Thầy mò
Cuộc sống ông trời đã định lo
Đừng tin quẻ bói của thầy mò
Tài năng học hỏi lâu mà có
Nghệ thuật trui rèn mới được cho
Chớ ỷ tài cha vang tiếng nói
Rồi mong đức mẹ đẹp câu hò
"Tận nhân lực" mới "tri thiên mệnh"
Bác học thơ đường trí tuệ đo.
Vancali 6.6.18
https://s22.postimg.cc/3ljkrat4h/Thay_mo.jpg
THẦY DỞM
Xem thầy dởm đoán dễ mình lo
Chọn quẻ rồi phê vẫn tính mò
Những loại như vầy tâm chẳng ló
Bao loài thế vậy lẽ nào cho
Duyên bày bởi mẹ đà măn mó
Số trải vì cha đã hẹn hò
Có thể đôi điều chưa được rõ
Đa phần bọn chúng thử lòng đo./.
TXS 09/6/2018
hồng vy
09-06-2018, 09:25 AM
Thầy mò
Cuộc sống ông trời đã định lo
Đừng tin quẻ bói của thầy mò
Tài năng học hỏi lâu mà có
Nghệ thuật trui rèn mới được cho
Chớ ỷ tài cha vang tiếng nói
Rồi mong đức mẹ đẹp câu hò
" Tận nhân lực " mới " tri thiên mệnh "
Bác học thơ đường trí tuệ đo
Vancali 6.6.18
THẦY DỞM
Xem thầy dởm đoán dễ mình lo
Chọn quẻ rồi phê vẫn tính mò
Những loại như vầy tâm chẳng ló
Bao loài thế vậy lẽ nào cho
Duyên bày bởi mẹ đà măn mó
Số trải vì cha đã hẹn hò
Có thể đôi điều chưa được rõ
Đa phần bọn chúng thử lòng đo./.
TXS 09/6/2018
Khó Đo
Tuy nguồn xướng họa trĩu niềm lo
Chữ cạn từ vơi lắm buổi mò
Gặp bữa vo đầu không kẻ ngó
Hay lần kiếm vận chẳng người cho
vần niêm gió quyện bay ngoài ngõ
Nghĩa cử trời chen lấp điệu hò
Rõ nhọc nhưng lòng đâu muốn bỏ
Thơ đường quả thật khó mà đo.
Hồng Vy
09-06-2018
Tran Xuan Sinh
09-06-2018, 04:08 PM
CÂN NHẮC
Chính sử còn ghi hỡi bạn hiền
Đâu rồi tuấn kiệt cõi Rồng Tiên
Da vàng máu đỏ hồi chiêng trỗi
Biển biếc rừng xanh chuỗi hịch truyền
Lưỡi sói tham tàn không hổ thẹn
Tim hùm bạo ác chẳng điềm nhiên
Lầm đem trứng mỏng giao loài mãng
Nỗi hận ngàn sau chuốc khổ phiền!
06.06.2018
Nguyễn Thanh Toàn
https://scontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34594125_429769117486118_5486191705499631616_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeFB5cZnKhxRWxppXyugE7xyLaC1AVGg1zVWIRsiw VOR3Ky6k3UFCyePXV5bklwFMUkLmpHgd3ez0ChgJi5tsBDFbHk vt_WiJAv61PrtdvQJgA&oh=f4e5fbefa469a1540407ea308cfb2684&oe=5B80E8EA
ĐỪNG THAM
Cùng chơi bạn hữu trải tâm hiền
Rắn mặt quân thù dẫu giả tiên
Lịch tổ đà ghi lời nhớ giữ
Bài văn đã chép hịch lưu truyền
Ngàn năm cõi Việt điều trung chính
Vạn thuở gan hùm lẽ tất nhiên
Mở lối giao hòa không trộn lẫn
Đừng tham hưởng thụ, cháu con phiền./.
TXS 09/6/2018
hồng vy
09-06-2018, 09:42 PM
CÂN NHẮC
Chính sử còn ghi hỡi bạn hiền
Đâu rồi tuấn kiệt cõi Rồng Tiên
Da vàng máu đỏ hồi chiêng trỗi
Biển biếc rừng xanh chuỗi hịch truyền
Lưỡi sói tham tàn không hổ thẹn
Tim hùm bạo ác chẳng điềm nhiên
Lầm đem trứng mỏng giao loài mãng
Nỗi hận ngàn sau chuốc khổ phiền !
06.06.2018
Nguyễn Thanh Toàn
ĐỪNG THAM
Cùng chơi bạn hữu trải tâm hiền
Rắn mặt quân thù dẫu giả tiên
Lịch tổ đà ghi lời nhớ giữ
Bài văn đã chép hịch lưu truyền
Ngàn năm cõi Việt điều trung chính
Vạn thuở gan hùm lẽ tất nhiên
Mở lối giao hòa không trộn lẫn
Đừng tham hưởng thụ, cháu con phiền./.
TXS 09/6/2018
Giữ Đức
Bạn hỡi cùng noi ở thánh hiền
Mai này ắt sẽ trở thành tiên
Đừng theo kế xấu đời sa rụng
Chớ để bùn nhơ phận nhiễm truyền
Tỉa bón tinh thần luôn rạng rỡ
Trau dồi phẩm chất mãi hồn nhiên
Thành tâm dõi sự bình nhân quả
Giữ đức về sau dạ chẳng phiền.
Hồng Vy
09-06-2018
Tran Xuan Sinh
10-06-2018, 03:30 PM
Giữ Đức
Bạn hỡi cùng noi ở thánh hiền
Mai này ắt sẽ trở thành tiên
Đừng theo kế xấu đời sa rụng
Chớ để bùn nhơ phận nhiễm truyền
Tỉa bón tinh thần luôn rạng rỡ
Trau dồi phẩm chất mãi hồn nhiên
Thành tâm dõi sự bình nhân quả
Giữ đức về sau dạ chẳng phiền.
Hồng Vy
09-06-2018
NHẮN GỬI
Vài câu nhắn gửi vị quan hiền
Hãy bỏ coi mình bậc thánh tiên
Đã nói thành văn thì đạo trải
Rồi in tạo bản hễ danh truyền
Sai đường đói khổ nhà tăm tối
Chệch hướng đau buồn lẽ hiển nhiên
Chánh sử người dân đà nhận rõ
Lầm trao nỏ quý Mỵ Châu phiền./.
TXS 10/6/2018
hồng vy
11-06-2018, 11:47 AM
https://media.tinybook.net/images/l9c/hinh-anh-buon-dep-nhat-mang-day-tam-trang-2690-25.jpg
Đồng Cảnh Ngộ
Chẳng khác gì huynh muội cũng buồn
Đêm ngồi lẻ bóng lệ thường tuôn
Trời khuya ngõ quạnh thuyền xa bến
Cõi lạ lòng đau nẻo cách nguồn
Vọng mãi người thân sầu trải sớ
Trông hoài chốn cũ tủi dồn khuôn
Tình nơi xứ tạm anh đà hiểu
Đẫm tựa ngày đông mảnh gió luồn.
Hồng Vy
11-06-2018
Huy Thanh
11-06-2018, 04:13 PM
https://media.tinybook.net/images/l9c/hinh-anh-buon-dep-nhat-mang-day-tam-trang-2690-25.jpg
Đồng Cảnh Ngộ
Chẳng khác gì huynh muội cũng buồn
Đêm ngồi lẻ bóng lệ thường tuôn
Trời khuya ngõ quạnh thuyền xa bến
Cõi lạ lòng đau nẻo cách nguồn
Vọng mãi người thân sầu trải sớ
Trông hoài chốn cũ tủi dồn khuôn
Tình nơi xứ tạm anh đà hiểu
Đẫm tựa ngày đông mảnh gió luồn.
Hồng Vy
11-06-2018
ĐÊM BUỒN
Chiều mưa nhỏ giọt khiến đêm buồn
Liễu các nghiên mài lệ đổ tuôn
Cảnh lặng thời gian hoài cách ngõ
Lòng đau kỉ niệm mãi xa nguồn
Đề thơ Lục Bát dường hai ngã
Nhả ý thi Đường ngỡ một khuôn
Gác nhỏ đèn khuya hồn quạnh quẽ
Đầu hiên nguyệt tỏ bóng trăng luồn.
Huy Thanh
11/6/2018
vancali96
12-06-2018, 04:04 AM
https://s22.postimg.cc/3ljkrat4h/Thay_mo.jpg
THẦY DỞM
Xem thầy dởm đoán dễ mình lo
Chọn quẻ rồi phê vẫn tính mò
Những loại như vầy tâm chẳng ló
Bao loài thế vậy lẽ nào cho
Duyên bày bởi mẹ đà măn mó
Số trải vì cha đã hẹn hò
Có thể đôi điều chưa được rõ
Đa phần bọn chúng thử lòng đo./.
TXS 09/6/2018
Khó Đo
Tuy nguồn xướng họa trĩu niềm lo
Chữ cạn từ vơi lắm buổi mò
Gặp bữa vo đầu không kẻ ngó
Hay lần kiếm vận chẳng người cho
vần niêm gió quyện bay ngoài ngõ
Nghĩa cử trời chen lấp điệu hò
Rõ nhọc nhưng lòng đâu muốn bỏ
Thơ đường quả thật khó mà đo.
Hồng Vy
09-06-2018
Bạn thơ
Bạn hữu thơ đường bởi quá lo
Vầng trăng mặt nước dễ ai mò
Năm vần lỡ dở nên thường đó
Bảy chữ tiêu điều cứ vậy cho
Xa rồi chuyện cũ ngày mong nhớ
Đã hết thề xưa tuổi hẹn hò
Về hưu xướng họa tình muôn thuở
Đã vậy sao người phải đắn đo
Vancali 6.11.18
https://s22.postimg.cc/hexv9tdwh/Ban_tho.jpg
Tran Xuan Sinh
12-06-2018, 08:59 AM
Đồng Cảnh Ngộ
Chẳng khác gì huynh muội cũng buồn
Đêm ngồi lẻ bóng lệ thường tuôn
Trời khuya ngõ quạnh thuyền xa bến
Cõi lạ lòng đau nẻo cách nguồn
Vọng mãi người thân sầu trải sớ
Trông hoài chốn cũ tủi dồn khuôn
Tình nơi xứ tạm anh đà hiểu
Đẫm tựa ngày đông mảnh gió luồn.
Hồng Vy
11-06-2018
ĐÊM BUỒN
Chiều mưa nhỏ giọt khiến đêm buồn
Liễu các nghiên mài lệ đổ tuôn
Cảnh lặng thời gian hoài cách ngõ
Lòng đau kỉ niệm mãi xa nguồn
Đề thơ Lục Bát dường hai ngã
Nhả ý thi Đường ngỡ một khuôn
Gác nhỏ đèn khuya hồn quạnh quẽ
Đầu hiên nguyệt tỏ bóng trăng luồn.
Huy Thanh
11/6/2018
BUỒN
Giờ đây sức tụt ngẫm đau buồn
Bạn hữu trao bài gửi xướng tuôn
Họng cứ ho hoài trong chỗ phổi
Đầu luôn buốt mãi tận nơi nguồn
Làm thơ cũng hỏi thầy cho phép
Gõ phím không ngờ vợ giữ khuôn
Đã tính rời xa đường mạng ảo
Vì chưng tánh nghiện phải chui luồn./.
TXS 12/6/2018
hồng vy
12-06-2018, 09:10 AM
ĐÊM BUỒN
Chiều mưa nhỏ giọt khiến đêm buồn
Liễu các nghiên mài lệ đổ tuôn
Cảnh lặng thời gian hoài cách ngõ
Lòng đau kỉ niệm mãi xa nguồn
Đề thơ Lục Bát dường hai ngã
Nhả ý thi Đường ngỡ một khuôn
Gác nhỏ đèn khuya hồn quạnh quẽ
Đầu hiên nguyệt tỏ bóng trăng luồn.
Huy Thanh
11/6/2018
BUỒN
Giờ đây sức tụt ngẫm đau buồn
Bạn hữu trao bài gửi xướng tuôn
Họng cứ ho hoài trong chỗ phổi
Đầu luôn buốt mãi tận nơi nguồn
Làm thơ cũng hỏi thầy cho phép
Gõ phím không ngờ vợ giữ khuôn
Đã tính rời xa đường mạng ảo
Vì chưng tánh nghiện phải chui luồn./.
TXS 12/6/2018
Đoạn Khúc Buồn
Trời khuya vẳng thoáng nhạc ai buồn?
Phím trải loang nhầu chuỗi lệ tuôn
Dỗi tiếng đàn ngân sầu bện nẻo
Hờn âm nghĩa gợi tủi ngăn nguồn
Cung vờn trách phận không tròn ngõ
Nốt trỗi chia tình chẳng vẹn khuôn
Đoản khúc hoài len hồn rũ rượi
Tàn canh để dạ nỗi đau luồn.
Hồng Vy
12-06-2018
Huy Thanh
12-06-2018, 03:20 PM
Đoạn Khúc Buồn
Trời khuya vẳng thoáng nhạc ai buồn?
Phím trải loang nhầu chuỗi lệ tuôn
Dỗi tiếng đàn ngân sầu bện nẻo
Hờn âm nghĩa gợi tủi ngăn nguồn
Cung vờn trách phận không tròn ngõ
Nốt trỗi chia tình chẳng vẹn khuôn
Đoản khúc hoài len hồn rũ rượi
Tàn canh để dạ nỗi đau luồn.
Hồng Vy
12-06-2018
GỬI MỘNG
Khắc khoải đồng xa trỗi điệu buồn
Ven rừng lặng lẽ suối gành tuôn
Tình trao chẳng đáp khơi dòng lệ
Chữ thả hằng trông cạn ý nguồn
Chỗ lội bờ thương hoài mỏi gối
Nghiên mài nẻo nhớ đã mòn khuôn
Đèn khuya mộng gửi về nơi ấy
Nguyệt xõa sườn non gió thổi luồn.
Huy Thanh
12/6/2018
Tran Xuan Sinh
12-06-2018, 07:56 PM
Bạn thơ
Bạn hữu thơ đường chớ phải lo
Vầng trăng mặt nước dễ ai mò
Năm vần lỡ dở nên thường đó
Bảy chữ tiêu điều cứ vậy cho
Xa rồi chuyện cũ ngày mong nhớ
Đã hết thề xưa tuổi hẹn hò
Về hưu xướng họa tình muôn thuở
Đã vậy sao người phải đắn đo.
Vancali 6.11.18
THỰC TÀI
Ai thì cũng phải tự mình lo
Ngẫm dại vì nghe quẻ đoán mò
Sức khỏe không thần mang vãi độ
Kim tiền chẳng thánh lại tìm cho
Kiêng vời kẻ lạ rồi ngưng bó
Miễn cậy người thân để giúp hò
Nhẫn nại trui rèn danh ắt tỏ
Chân tài biểu hiện ngán gì đo!
HỒNG THOẠI 12.6.18
NỖI LO
Cuộc sống muôn điều trải nỗi lo
Vì chưng nghiệp chướng phải đâu mò
Gìn thân phát nguyện nhân tồi bỏ
Giữ đạo tu hành quả tốt cho
Chánh niệm nhờ tâm dù chẳng ngõ
Đầy thơ bởi chữ chứ không hò
Mong cầu được của nào hay có
Đảnh lễ chân thành hiện thước đo./.
TXS 12/6/2018
hồng vy
13-06-2018, 02:02 AM
Bạn thơ
Bạn hữu thơ đường chớ phải lo
Vầng trăng mặt nước dễ ai mò
Năm vần lỡ dở nên thường đó
Bảy chữ tiêu điều cứ vậy cho
Xa rồi chuyện cũ ngày mong nhớ
Đã hết thề xưa tuổi hẹn hò
Về hưu xướng họa tình muôn thuở
Đã vậy sao người phải đắn đo
Vancali 6.11.18
THỰC TÀI
Ai thì cũng phải tự mình lo
Ngẫm dại vì nghe quẻ đoán mò
Sức khỏe không thần mang vãi độ
Kim tiền chẳng thánh lại tìm cho
Kiêng vời kẻ lạ rồi ngưng bó
Miễn cậy người thân để giúp hò
Nhẫn nại trui rèn danh ắt tỏ
Chân tài biểu hiện ngán gì đo!
HỒNG THOẠI 12.6.18
NỖI LO
Cuộc sống muôn điều trải nỗi lo
Vì chưng nghiệp chướng phải đâu mò
Gìn thân phát nguyện nhân tồi bỏ
Giữ đạo tu hành quả tốt cho
Chánh niệm nhờ tâm dù chẳng ngõ
Đầy thơ bởi chữ chứ không hò
Mong cầu được của nào hay có
Đảnh lễ chân thành hiện thước đo./.
TXS 12/6/2018
Đề Khó
Vân à ! tiểu muội vẫn hoài lo
Tại sếp đề ra chẳng dễ mò
Ngũ độ ngôn từ âm phải có
Niêm vần ngữ điệu dấu cần cho
Bài thêu gặp bữa nào hơn cỏ
Chữ bện nhằm hôm chẳng giống hò
Tám vận sau hàng luôn để rõ
Nên ngồi khổ óc đặng lường đo.
Hồng Vy
13-06-2018
hồng vy
13-06-2018, 02:16 AM
Đoạn Khúc Buồn
Trời khuya vẳng thoáng nhạc ai buồn?
Phím trải loang nhầu chuỗi lệ tuôn
Dỗi tiếng đàn ngân sầu bện nẻo
Hờn âm nghĩa gợi tủi ngăn nguồn
Cung vờn trách phận không tròn ngõ
Nốt trỗi chia tình chẳng vẹn khuôn
Đoản khúc hoài len hồn rũ rượi
Tàn canh để dạ nỗi đau luồn.
Hồng Vy
12-06-2018
BUỒN
Giờ đây sức tụt ngẫm đau buồn
Bạn hữu trao bài gửi xướng tuôn
Họng cứ ho hoài trong chỗ phổi
Đầu luôn buốt mãi tận nơi nguồn
Làm thơ cũng hỏi thầy cho phép
Gõ phím không ngờ vợ giữ khuôn
Đã tính rời xa đường mạng ảo
Vì chưng tánh nghiện phải chui luồn./.
TXS 12/6/2018
GỬI MỘNG
Khắc khoải đồng xa trỗi điệu buồn
Ven rừng lặng lẽ suối gành tuôn
Tình trao chẳng đáp khơi dòng lệ
Chữ thả hằng trông cạn ý nguồn
Chỗ lội bờ thương hoài mỏi gối
Nghiên mài nẻo nhớ đã mòn khuôn
Đèn khuya mộng gửi về nơi ấy
Nguyệt xõa sườn non gió thổi luồn.
Huy Thanh
12/6/2018
Đêm Trăng Vỡ
Nguyệt vỡ vầng nghiêng ánh trải buồn
Loang ghềnh thác đổ bẽ bàng tuôn
Hờn chim duỗi cánh không về tổ
Dỗi bạn rời quê chẳng nhớ nguồn
Để bão xô thuyền trôi lệch hướng
Cho tình rã mộng gởi lầm khuôn
Tròn đêm khắc khoải bờ mi đẫm
Khắp cõi lòng nghe tủi nghẹn luồn.
Hồng Vy
13-06-2018
Tran Xuan Sinh
13-06-2018, 07:59 AM
GỬI MỘNG
Khắc khoải đồng xa trỗi điệu buồn
Ven rừng lặng lẽ suối gành tuôn
Tình trao chẳng đáp khơi dòng lệ
Chữ thả hằng trông cạn ý nguồn
Chỗ lội bờ thương hoài mỏi gối
Nghiên mài nẻo nhớ đã mòn khuôn
Đèn khuya mộng gửi về nơi ấy
Nguyệt xõa sườn non gió thổi luồn.
Huy Thanh
12/6/2018
Sầu viễn xứ
Vẳng tiếng nhà ai trỗi nhạc buồn
Cho lòng viễn xứ lệ sầu tuôn
Huynh phai quạnh quẽ về nơi luống
Liễu rủ đìu hiu đến lại nguồn
Nghệ sĩ dòng thơ mờ cả cuống
Cung đàn biển chữ kết thành khuôn
Hoài hương lãng tử tinh thần xuống
Nhớ mãi chiều quê gió thổi luồn.
Vancali 6.12.18
VE SẦU
Loài ve rả rích giọng nghe buồn
Hạ trải thêm sầu nắng dỗi tuôn
Khả dĩ từ sâu đà lột xác
Từng hay tại đất đã khơi nguồn
Vài câu phát trỗi bày thanh nhạc
Một kiểu vang rền giữ phép khuôn
Bụng rỗng kêu hoài sao thảm thiết
Lùm cây bụi cỏ cứ bay luồn./.
TXS 13/6/2018
hồng vy
13-06-2018, 11:40 PM
Sầu viễn xứ
Vẳng tiếng nhà ai trỗi nhạc buồn
Cho lòng viễn xứ lệ sầu tuôn
Huynh phai quạnh quẽ về nơi luống
Liễu rủ đìu hiu đến lại nguồn
Nghệ sĩ dòng thơ mờ cả cuống
Cung đàn biển chữ kết thành khuôn
Hoài hương lãng tử tinh thần xuống
Nhớ mãi chiều quê gió thổi luồn
Vancali 6.12.18
VE SẦU
Loài ve rả rích giọng nghe buồn
Hạ trải thêm sầu nắng dỗi tuôn
Khả dĩ từ sâu đà lột xác
Từng hay tại đất đã khơi nguồn
Vài câu phát trỗi bày thanh nhạc
Một kiểu vang rền giữ phép khuôn
Bụng rỗng kêu hoài sao thảm thiết
Lùm cây bụi cỏ cứ bay luồn./.
TXS 13/6/2018
TRÀ KHUÊ NGẮM NGUYỆT
Đàn ai vẳng giọng tiếng êm buồn
Lá rụng canh trường bãi cỏ tuôn
Thảng thốt choàng sương ngồi cạnh ngõ
Thờ ơ phủ tuyết đọng trên nguồn
Thư đề gửi mộng bày câu chữ
Ảnh tặng lưu tình giữ nếp khuôn
Gió thoảng hương lồng đêm tĩnh mịch
Trà khuê ngắm nguyệt cảnh mây luồn.
Huy Thanh
13/6/2018
Hương Nắng Hạ
Cứ mỗi hè sang dạ trở buồn
Muôn ngàn kỷ niệm trĩu lòng tuôn
Hoài thương bóng phượng nơi đầu cổng
Mãi nghẹn lời ve ở cuối nguồn
Tưởng đến cô thầy ân hiện cỡ
Mơ về bục giảng nghĩa lồng khuôn
Dù vương khó cực hồn đâu loãng
Vẫn nhớ mùi hương thuở hạ luồn.
Hồng Vy
13-06-2018
Huy Thanh
14-06-2018, 07:41 AM
Hương Nắng Hạ
Cứ mỗi hè sang dạ trở buồn
Muôn ngàn kỷ niệm trĩu lòng tuôn
Hoài thương bóng phượng nơi đầu cổng
Mãi nghẹn lời ve ở cuối nguồn
Tưởng đến cô thầy ân hiện cỡ
Mơ về bục giảng nghĩa lồng khuôn
Dù vương khó cực hồn đâu loãng
Vẫn nhớ mùi hương thuở hạ luồn.
Hồng Vy
13-06-2018
TRĂN TRỞ
Nẻo trúc trời mưa quạnh quẽ buồn
Trăm vần Lục Bát chẳng ngờ tuôn
Vì ân buổi ấy đừng quên ngõ
Bởi nghĩa ngày nao chớ chặn nguồn
Khẩn đất ngàn đêm rèn vững dạ
Trao tình vạn thuở giữ bền khuôn
Khuya càng gió lạnh nằm trăn trở
Kẽ lá màn sương cảnh nguyệt luồn.
Huy Thanh
14/6/2018
vancali96
14-06-2018, 07:55 AM
VE SẦU
Loài ve rả rích giọng nghe buồn
Hạ trải thêm sầu nắng dỗi tuôn
Khả dĩ từ sâu đà lột xác
Từng hay tại đất đã khơi nguồn
Vài câu phát trỗi bày thanh nhạc
Một kiểu vang rền giữ phép khuôn
Bụng rỗng kêu hoài sao thảm thiết
Lùm cây bụi cỏ cứ bay luồn./.
TXS 13/6/2018
Hương Nắng Hạ
Cứ mỗi hè sang dạ trở buồn
Muôn ngàn kỷ niệm trĩu lòng tuôn
Hoài thương bóng phượng nơi đầu cổng
Mãi nghẹn lời ve ở cuối nguồn
Tưởng đến cô thầy ân hiện cỡ
Mơ về bục giảng nghĩa lồng khuôn
Dù vương khó cực hồn đâu loãng
Vẫn nhớ mùi hương thuở hạ luồn.
Hồng Vy
13-06-2018
TRĂN TRỞ
Nẻo trúc trời mưa quạnh quẽ buồn
Trăm vần Lục Bát chẳng ngờ tuôn
Vì ân buổi ấy đừng quên ngõ
Bởi nghĩa ngày nao chớ chặn nguồn
Khẩn đất ngàn đêm rèn vững dạ
Trao tình vạn thuở giữ bền khuôn
Khuya càng gió lạnh nằm trăn trở
Kẽ lá màn sương cảnh nguyệt luồn.
Huy Thanh
14/6/2018
Viễn xứ buồn
Đừng hỏi vì sao viễn xứ buồn
Xuân về nhớ mẹ nỗi buồn tuôn
Người xưa đã khuất rời hương mạ
Chốn cũ giờ xa bỏ cội nguồn
Nhớ mãi mai vàng tươi chậu kiểng
Thương hoài đối đỏ đẹp màu khuôn
Lần trang nhật ký ôm hoài bão
Bạn hữu còn ai ... phải cúi luồn
Vancali 6.13.18
https://s22.postimg.cc/xyagsc2sh/Vien_xu_buon.jpg
HỒNG THOẠI
14-06-2018, 10:26 AM
BUỒN
Giờ đây sức tụt ngẫm đau buồn
Bạn hữu trao bài gửi xướng tuôn
Họng cứ ho hoài trong chỗ phổi
Đầu luôn buốt mãi tận nơi nguồn
Làm thơ cũng hỏi thầy cho phép
Gõ phím không ngờ vợ giữ khuôn
Đã tính rời xa đường mạng ảo
Vì chưng tánh nghiện phải chui luồn./.
TXS 12/6/2018
TẠM HOÃN
Đã bịnh còn mang cả gánh buồn
Khi nhiều ý tưởng sẵn sàng tuôn
Đường thi trỗi dậy gần bung luống
Lục bát dềnh lên hẳn vỡ nguồn
Vợ mách: Mình nên hờ hững thuổng
Con bày: Bố chọn trễ tràng khuôn
Nghe lời, tạm hoãn điều ham muốn
Đợi khỏe vần thơ tiếp diễn luồn.
HỒNG THOẠI 14.6.18
hồng vy
16-06-2018, 01:24 AM
CHIA SẺ
Rằng ai chẳng có việc vui buồn
Lúc trỗi khi chìm lại chảy tuôn
Lẽ phải còn do tìm chốn ngọn
Điều sai cũng bởi chọn nơi nguồn
Gia đình bọc lót ôm từng chỗ
Xã hội bao trùm ép cả khuôn
Nỗi khổ vì duyên đà tạo tác
Mà sao vẫn lắm kẻ năng luồn./.
TXS 14/6/2018
TẠM HOÃN
Đã bịnh còn mang cả gánh buồn
Khi nhiều ý tưởng sẵn sàng tuôn
Đường thi trỗi dậy gần bung luống
Lục bát dềnh lên hẳn vỡ nguồn
Vợ mách: Mình nên hờ hững thuổng
Con bày: Bố chọn trễ tràng khuôn
Nghe lời, tạm hoãn điều ham muốn
Đợi khỏe vần thơ tiếp diễn luồn.
HỒNG THOẠI 14.6.18
Tự Nhủ
Thế sự thường chen hỷ lẫn buồn
Nên lòng chớ khởi muộn phiền tuôn
Bình tâm giữ đức lường muôn việc
Vững trí hòa ân trải mọi nguồn
Để cõi hồn loang tràn nhựa sống
Cho dòng nghĩa tỏa ngập vành khuôn
Về sau phẩm hạnh đầy viên mãn
Tránh nỗi sâu lo ở dạ luồn.
Hồng Vy
15-06-2018
Tran Xuan Sinh
16-06-2018, 09:21 AM
Tự Nhủ
Thế sự thường chen hỷ lẫn buồn
Nên lòng chớ khởi muộn phiền tuôn
Bình tâm giữ đức lường muôn việc
Vững trí hòa ân trải mọi nguồn
Để cõi hồn loang tràn nhựa sống
Cho dòng nghĩa tỏa ngập vành khuôn
Về sau phẩm hạnh đầy viên mãn
Tránh nỗi sâu lo ở dạ luồn.
Hồng Vy
15-06-2018
TÌNH THƠ
Tình thơ đã gợi ý thôi buồn
Cảm tạ tâm lòng sáng nghĩa tuôn
Bởi lẽ Đường thi cài gốc cội
Vì chưng chữ bạn nhớ quê nguồn
Âm thầm xướng họa đà trao tứ
Vội vã giao hòa chẳng lấy khuôn
Cũng biết con người luôn rộng cửa
Lời hay nét đẹp gửi không luồn./.
TXS 16/6/2018
Huy Thanh
16-06-2018, 11:22 AM
TÌNH THƠ
Tình thơ đã gợi ý thôi buồn
Cảm tạ tâm lòng sáng nghĩa tuôn
Bởi lẽ Đường thi cài gốc cội
Vì chưng chữ bạn nhớ quê nguồn
Âm thầm xướng họa đà trao tứ
Vội vã giao hòa chẳng lấy khuôn
Cũng biết con người luôn rộng cửa
Lời hay nét đẹp gửi không luồn./.
TXS 16/6/2018
TIẾNG CHÀY KHUYA
Chày khuya vẳng tiếng giọng ru buồn
Dữ dội cây rừng đỉnh núi tuôn
Lộng lẫy bao mùa hoa ủ nắng
Triền miên vạn buổi suối mong nguồn
Trời mưa bị ướt đành phơi vở
Chữ viết trưng bày phải rập khuôn
Huyễn hoặc trăng ngàn soi rẻo thắm
Rèm thưa kẽ vách thoảng hương luồn.
Huy Thanh
16/6/2018
hồng vy
16-06-2018, 08:47 PM
CUỘC SỐNG
Cũng bởi vần thơ muội viết buồn
Anh bèn ghẹo để tiếng cười tuôn
Lời vui chặn giữ niềm xa cuống
Dạ phởn làm vơi nỗi nhớ nguồn
Vẫn biết tâm hoài trăn trở ruộng
Luôn gìn trí mãi rộn ràng khuôn
Nhưng còn mấy nữa cho mình hưởng
Hãy thả hồn theo sóng nhạc luồn...
HỒNG THOẠI 16.6.18
Đời phiêu bạt
Bão lụt triền miên hỏi có buồn
Mưa làm trĩu hạt mái nhà tuôn
Cho thuyền viễn xứ sầu thương cội
Để chuyện lòng tôi bỗng nhớ nguồn
Trải khẽ cung đàn mong đến bạn
Khơi thầm phím nhạc bỏ vào khuôn
Ôi đời lãng tử bao phiền muộn
Gác nhỏ giờ đây lệ đẫm luồn
Vancali 5.15.18
TÌNH THƠ
Tình thơ đã gợi ý thôi buồn
Cảm tạ tâm lòng sáng nghĩa tuôn
Bởi lẽ Đường thi cài gốc cội
Vì chưng chữ bạn nhớ quê nguồn
Âm thầm xướng họa đà trao tứ
Vội vã giao hòa chẳng lấy khuôn
Cũng biết con người luôn rộng cửa
Lời hay nét đẹp gửi không luồn./.
TXS 16/6/2018]
Hòa Thơ
Lời ai khiến nữ dạ ngơi buồn
Tứ trải chan hòa nghĩa đượm tuôn
Dẫu kẻ chân trời hay góc ruộng
Dù ta đỉnh núi hoặc trong nguồn
Ngôn từ ẩm họa say từng luống
Ý tưởng tươi bày đẫm vạn khuôn
Bốn cõi tay choàng tâm tỏa cuộn
Cùng vui chẳng ngại gió mưa luồn.
Hồng Vy
16-06-2018
manhky
17-06-2018, 06:01 AM
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35360758_753005651699895_7309953566637031424_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHcXVe2LnY9icPgCY7uBsWT45KHhT7XRWfwO7mFx JFD3jRGX-ZWKVc9iGFKY4YR4iCubxv3jbItOgSlRmXNPkpx_1fUd6S0nBjO HXStZxXchg&oh=e8d43207d6003114e7c8708912f320f1&oe=5BA649C7
VỌNG HỒN THIÊNG
Phượng Hoàng Dũng Quyết vọng hồn thiêng
Rạo rực mây ôm níu cảnh thiền
Náo nức thông reo hồn bảng lảng
Âm thầm nguyệt rọi mộng triền miên
Tiền nhân nghĩa cả ngời hương thiện
Hậu thế tình thâm rạng đức hiền
Nguyễn Huệ ( Quang Trung ) đời mãi tỏ
Thơ lòng giữ trọn những niềm riêng.
Mạnh Kỷ
Tran Xuan Sinh
17-06-2018, 08:31 AM
Hòa Thơ
Lời ai khiến nữ dạ ngơi buồn
Tứ trải chan hòa nghĩa đượm tuôn
Dẫu kẻ chân trời hay góc ruộng
Dù ta đỉnh núi hoặc trong nguồn
Ngôn từ ẩm họa say từng luống
Ý tưởng tươi bày đẫm vạn khuôn
Bốn cõi tay choàng tâm tỏa cuộn
Cùng vui chẳng ngại gió mưa luồn.
Hồng Vy
16-06-2018
VẺ ĐẸP ĐƯỜNG THI
Hồng Vy tứ trải lạ hơi buồn
Lão Thoại gieo vần cứ chảy tuôn
Vội vã chàng Sinh tìm hỏi thuốn
Dềnh dang bác Phượng nghĩ xem nguồn
Nàng Van gửi họa thơ đầy cuốn
Gió Bụi phê bình lỗi trọn khuôn
Vẽ phác thầy Thanh liền thả cuộn
Đường thi vẻ đẹp sắc đan luồn./.
TXS 17/6/2018
Tran Xuan Sinh
17-06-2018, 08:55 AM
ÁO VẢI TÂY SƠN
Lam dòng đỉnh Quyết vọng lời thiêng
Núi Dũng ngàn mây tựa nẻo thiền
Một Đế cầm quân dường hối hả
Muôn người tiếp lực ngỡ liên miên
Công thành đuổi giặc nhờ chiêu sĩ
Tước thỏa quần Thanh cậy đãi hiền
Áo vải Tây Sơn đầy dũng lược
Anh hùng vạn thuở góc trời riêng.
Lệ Hà
17/6/2018
ĐỀN THỜ NGUYỄN HUỆ
Nơi thờ Nguyễn Huệ bảo rành thiêng
Mát mẻ trời mây giữa vọng thiền
Lác đác rừng thông choàng rậm rạp
Lưng chừng ngọn gió thổi man miên (*)
Công thành vạn thuở ghi đời tỏ
Nghiệp trải ngàn năm giữ thánh hiền
Quốc thái dân lành mong độ chúng
Chân tình khấn nguyện khởi lòng riêng./.
TXS 17/6/2018
(*) Vội vã họa để dùng từ láy "liên miên", ai dè đánh máy xong thì Lệ Hà đã dùng mất rồi, đàng dùng ép vậy.
Rất mong các bạn gửi bài xướng ít dùng từ láy. Trong trường hợp này chữ "miên" (chỉ có 2 nghĩa).
Lệ Hà
17-06-2018, 09:54 AM
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35360758_753005651699895_7309953566637031424_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHcXVe2LnY9icPgCY7uBsWT45KHhT7XRWfwO7mFx JFD3jRGX-ZWKVc9iGFKY4YR4iCubxv3jbItOgSlRmXNPkpx_1fUd6S0nBjO HXStZxXchg&oh=e8d43207d6003114e7c8708912f320f1&oe=5BA649C7
VỌNG HỒN THIÊNG
Phượng Hoàng Dũng Quyết vọng hồn thiêng
Rạo rực mây ôm níu cảnh thiền
Náo nức thông reo hồn bảng lảng
Âm thầm nguyệt rọi mộng triền miên
Tiền nhân nghĩa cả ngời hương thiện
Hậu thế tình thâm rạng đức hiền
Nguyễn Huệ ( Quang Trung ) đời mãi tỏ
Thơ lòng giữ trọn những niềm riêng.
Mạnh Kỷ
ÁO VẢI TÂY SƠN
Lam dòng đỉnh Quyết vọng lời thiêng
Núi Dũng ngàn mây tựa nẻo thiền
Một Đế cầm quân dường hối hả
Muôn người tiếp lực ngỡ liên miên
Công thành đuổi giặc nhờ chiêu sĩ
Tước thỏa quần Thanh cậy đãi hiền
Áo vải Tây Sơn đầy dũng lược
Anh hùng vạn thuở góc trời riêng.
Lệ Hà
17/6/2018
@Áo vải Tây Sơn đầy dũng lược
Anh hùng vạn thuở góc trời riêng.
Kính nhờ anh Sinh sửa dùm LH hai câu 7+8 trong phần trích dẫn. Tại từ láy
"triền miên", làm gấp nên phạm lỗi. Cảm ơn anh.
Tran Xuan Sinh
18-06-2018, 03:00 PM
ÁO VẢI TÂY SƠN
Lam dòng đỉnh Quyết vọng lời thiêng
Núi Dũng ngàn mây tựa nẻo thiền
Một Đế cầm quân dường hối hả
Muôn người tiếp lực ngỡ liên miên
Công thành đuổi giặc nhờ chiêu sĩ
Tước thỏa quần Thanh cậy đãi hiền
Áo vải Tây Sơn đầy dũng lược
Anh hùng vạn thuở góc trời riêng.
Lệ Hà
17/6/2018
ĐỀN THÁNH MẪU
Ngôi đền Thánh Mậu rõ ràng thiêng
Đạo hữu về đây hướng tọa thiền
Những cụ gieo bài xin chỉ dẫn
Bao người cúng lễ hiểu thôi miên
Trong nhà tiếng cậu âm thanh tỏ
Trước cửa hình nhân Đức Mẹ hiền
Dịp tết hôm rằm đông lữ khách
Mong cầu quyến thuộc nỗi tình riêng./.
TXS 18/6/2018 - bài họa thứ hai.
HỒNG THOẠI
18-06-2018, 03:09 PM
THỎA YÊU
Gặp gỡ lâu dài mới thỏa yêu
Nhì thân nhất cận cả hai chiều
Đồng tâm sướng khổ mang về chịu
Hợp ý vui buồn khỏi ngã xiêu
Vợ bảo trai tài thêm nghĩa khí
Chồng khen gái giỏi học câu Kiều
Nhân tình thế cuộc xa rồi cũng
Cưới hỏi hôn thành được lão nhiêu./.
TXS 18/6/2018
YÊU
" Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều"*
Mãi tưởng người xa dù bụng nhíu
Luôn chờ tóc mượt dẫu nhà xiêu
Hòa trong vạt nắng mơ hình liễu
Thoảng giữa lời chim gợi tiếng kiều
Thức những đêm dài ta chợt hiểu
Phen này sức lực hổng còn nhiêu!
* Thơ Xuân Diệu
HỒNG THOẠI 18.6.18
Huy Thanh
18-06-2018, 04:02 PM
[/SIZE]
ĐỀN THÁNH MẪU
Ngôi đền Thánh Mậu rõ ràng thiêng
Đạo hữu về đây hướng tọa thiền
Những cụ gieo bài xin chỉ dẫn
Bao người cúng lễ hiểu thôi miên
Trong nhà tiếng cậu âm thanh tỏ
Trước cửa hình nhân Đức Mẹ hiền
Dịp tết hôm rằm đông lữ khách
Mong cầu quyến thuộc nỗi tình riêng./.
TXS 18/6/2018 - bài họa thứ hai.
THĂM XỨ NGHỆ
Lam dòng Dũng Quyết vọng trời thiêng
Vạt núi ngàn mây chỗ để thiền
Liễu múa hòa trăng mùa hạ tỏ
Khăn choàng ủ mộng giấc đông miên
Êm đềm ý dệt làn tơ mỏng
Nũng nịu lời trao ảnh mắt hiền
Vãn cảnh mời em về xứ Nghệ
Mâm đầy rủ bạn đã bày riêng.
Huy Thanh
18/6/2018
hồng vy
19-06-2018, 12:37 AM
THỎA YÊU
Gặp gỡ lâu dài mới thỏa yêu
Nhì thân nhất cận cả hai chiều
Đồng tâm sướng khổ mang về chịu
Hợp ý vui buồn khỏi ngã xiêu
Vợ bảo trai tài thêm nghĩa khí
Chồng khen gái giỏi học câu Kiều
Nhân tình thế cuộc xa rồi cũng
Cưới hỏi hôn thành được lão nhiêu./.
TXS 18/6/2018
YÊU
" Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều"*
Mãi tưởng người xa dù bụng nhíu
Luôn chờ tóc mượt dẫu nhà xiêu
Hòa trong vạt nắng mơ hình liễu
Thoảng giữa lời chim gợi tiếng kiều
Thức những đêm dài ta chợt hiểu
Phen này sức lực hổng còn nhiêu!
* Thơ Xuân Diệu
HỒNG THOẠI 18.6.18
Hỏi Huynh
Huynh rằng chẳng rõ cái từ yêu
Khẽ hỏi vì ai sếp vọng chiều
Khiến bữa men nhồi dăm bận xỉu
Vương lần ả quỵt lắm ngày xiêu
Đầu long mặt tối đau ngàn kiểu
Dạ tủi tình xa nhớ mỗi kiều
Có lẽ bây giờ anh được hiều
Nào lường ngữ ấy nặng bao nhiêu.
Hồng Vy
18-06-2018
Tran Xuan Sinh
19-06-2018, 06:05 AM
YÊU
"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều"(*)
Mãi tưởng người xa dù bụng nhíu
Luôn chờ tóc mượt dẫu nhà xiêu
Hòa trong vạt nắng mơ hình liễu
Thoảng giữa lời chim gợi tiếng kiều
Thức những đêm dài ta chợt hiểu
Phen này sức lực hổng còn nhiêu!
HỒNG THOẠI 18.6.18
(*) Thơ Xuân Diệu
Hỏi Huynh
Huynh rằng chẳng rõ cái từ yêu
Khẽ hỏi vì ai sếp vọng chiều
Khiến bữa men nhồi dăm bận xỉu
Vương lần ả quỵt lắm ngày xiêu
Đầu long mặt tối đau ngàn kiểu
Dạ tủi tình xa nhớ mỗi kiều
Có lẽ bây giờ anh được hiều
Nào lường ngữ ấy nặng bao nhiêu.
Hồng Vy
18-06-2018
THẦY NHIÊU
Khen tài nhớ kỹ chuyện về yêu
Xếp Thoại rằng hay những buổi chiều
Viết lại câu làm ta đã hiểu
Sưu tầm ý ngỏ bạn nào xiêu
Dòng thơ nổi tiếng vì Xuân Diệu
Họ Nguyễn lừng danh bởi Thúy Kiều
Viện dẫn rành ưng đầy chẳng thiếu
Đây rồi ắt hẳn cỡ thầy nhiêu./.
TXS 19/6/2018
@ Thấy hết chữ, thôi họa bài này. Ai dè xếp Thoại dùng 2 câu thơ nổi tiếng của XD, gợi tứ để TXS viết tiếp bài này.
Tran Xuan Sinh
19-06-2018, 06:27 AM
CẢNG BIỂN
Bãi biển Thùy Vân sóng cuộn trào
Tâm hồn nhẹ bỗng vút trời cao
Ngân hà dạo cảnh trông trần thế
Cảng chật thuyền xô kiếm chỗ vào!
Lệ Hà 18/6/2018
CỬA HỘI CHIỀU NAY
Cửa Hội chiều nay ngọn sóng trào
Khung trời gió lộng cánh diều cao
Tàu vô bến cảng càng thêm chật
Bãi tắm khách xa vẫn tiếp vào.
Mạnh Kỷ
http://www.vamvo.com/desktopmodules/MultiMediaGalleryPro/ThumbnailImage.aspx?FileName=C%3a%5cInetpub%5cvhos ts%5cvamvo.com%5chttpdocs%5cPortals%5c0%5chinha%5c vietnam%5cthanh-hoa%5cbai-bien-sam-son-05.jpg&width=700&portalID=0&mid=1024
SẦM SƠN
Sầm Sơn sóng biển nhẹ êm trào
Trống Mái non ngàn giữa đỉnh cao
Bãi tắm vươn dài bao vẻ đẹp
Hồn thơ nở rộ, tứ chen vào.
TXS 19/6/2018
vancali96
19-06-2018, 07:53 AM
https://s22.postimg.cc/jpfhbkl0h/Tieng_long.jpg
Hỏi Huynh
Huynh rằng chẳng rõ cái từ yêu
Khẽ hỏi vì ai sếp vọng chiều
Khiến bữa men nhồi dăm bận xỉu
Vương lần ả quỵt lắm ngày xiêu
Đầu long mặt tối đau ngàn kiểu
Dạ tủi tình xa nhớ mỗi kiều
Có lẽ bây giờ anh được hiều
Nào lường ngữ ấy nặng bao nhiêu.
Hồng Vy
18-06-2018
THẦY NHIÊU
Khen tài nhớ kỹ chuyện về yêu
Xếp Thoại rằng hay những buổi chiều
Viết lại câu làm ta đã hiểu
Sưu tầm ý ngỏ bạn nào xiêu
Dòng thơ nổi tiếng vì Xuân Diệu
Họ Nguyễn lừng danh bởi Thúy Kiều
Viện dẫn rành ưng đầy chẳng thiếu
Đây rồi ắt hẳn cỡ thầy nhiêu./.
TXS 19/6/2018
@ Thấy hết chữ, thôi họa bài này. Ai dè xếp Thoại dùng 2 câu thơ nổi tiếng của XD, gợi tứ để TXS viết tiếp bài này.
Chữ yêu
Khắc khoải đêm trường dệt chữ yêu
Vì quen liễu mộng lúc ban chiều
Hoa cài ngực áo tim lòng trỗi
Nghĩa phủ cung đàn hạt nắng xiêu
Khẽ trải mơ màng câu dáng ngọc
Thầm khơi ảo vọng khúc thơ kiều
Ru hồn giấc ngủ bên lầu nguyệt
Mãi gọi tên người chỉ có nhiêu
Vancali 6.18.18
Cám ơn bác Sinh chữ trong tranh đúng nhưng đánh máy thơ chữ lại sai , cám ơn bác Chúc bac luôn vui mạnh .
https://s22.postimg.cc/t6fec99qp/Chu_yeu.jpg
Lệ Hà
19-06-2018, 11:12 AM
CÔ GIÁO TRẺ
Nhìn cô giáo trẻ thật khiêm nhường
Bục giảng trao lời mãi vấn vương
Bụi phấn trên tà vui thả chữ
Hè sang phượng vĩ thắm sân trường.
Lệ Hà 19/6/2018
@ Mục TỨ TUYỆT ĐƯỜNG LUẬT là Diễn Đàn con của Trang thơ Đường luật,
vì vậy LH post vào đây là hợp lý phải không anh Sinh?
HỒNG THOẠI
19-06-2018, 11:47 AM
THẦY NHIÊU
Khen tài nhớ kỹ chuyện về yêu
Xếp Thoại rằng hay những buổi chiều
Viết lại câu làm ta đã hiểu
Sưu tầm ý ngỏ bạn nào xiêu
Dòng thơ nổi tiếng vì Xuân Diệu
Họ Nguyễn lừng danh bởi Thúy Kiều
Viện dẫn rành ưng đầy chẳng thiếu
Đây rồi ắt hẳn cỡ thầy nhiêu./.
TXS 19/6/2018
BÁI SƯ
Hãi thật, to đầu chửa biết yêu
Dù nay tuổi đã nhuốm sương chiều!
Cầm chai rượu nếp luôn thèm xỉu
Uống vại bia gừng mãi đổ xiêu
Hết tiệt thời gian nhìn ả Liễu
Chìm sâu trí lực giỡn em Kiều
Nhờ cô dạy dỗ trò am hiểu
Học phí không bàn, miễn kể nhiêu!
HỒNG THOẠI 19.6.18
Tran Xuan Sinh
19-06-2018, 08:21 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQi_KvEnvBY0DIzUnNNSPMhzPMj2WwiX SeA-dzQU_523uHG6AP9
CÔ GIÁO TRẺ
Nhìn cô giáo trẻ thật khiêm nhường
Bục giảng trao lời mãi vấn vương
Bụi phấn trên tà vui thả chữ
Hè sang phượng vĩ thắm sân trường
Lệ Hà 19/6/2018
TẢI ĐẠO
Tải đạo từ tâm phải nhún nhường
Nhân từ bác ái rộng tình vương
Thầy cô dạy dỗ nhiều con trẻ
Để mãi đời sau đẹp mái trường.
TXS 19/6/2018
hồng vy
20-06-2018, 12:02 AM
THẦY NHIÊU
Khen tài nhớ kỹ chuyện về yêu
Xếp Thoại rằng hay những buổi chiều
Viết lại câu làm ta đã hiểu
Sưu tầm ý ngỏ bạn nào xiêu
Dòng thơ nổi tiếng vì Xuân Diệu
Họ Nguyễn lừng danh bởi Thúy Kiều
Viện dẫn rành ưng đầy chẳng thiếu
Đây rồi ắt hẳn cỡ thầy nhiêu./.
TXS 19/6/2018
BÁI SƯ
Hãi thật, to đầu chửa biết yêu
Dù nay tuổi đã nhuốm sương chiều!
Cầm chai rượu nếp luôn thèm xỉu
Uống vại bia gừng mãi đổ xiêu
Hết tiệt thời gian nhìn ả Liễu
Chìm sâu trí lực giỡn em Kiều
Nhờ cô dạy dỗ trò am hiểu
Học phí không bàn, miễn kể nhiêu!
HỒNG THOẠI 19.6.18
Khó Hiểu
Lão Cả kêu nài muốn học yêu
Bà con thử nghĩ có nên chiều
Tay bồng bảy đứa còn ai chịu
Tóc nhuộm đôi màu chẳng chỗ xiêu
Vợ dỗ chưa tròn lo ngắm kiểu
Người trông nỏ khá lại mê kiều
Sao đời lắm nỗi không tài hiểu
Mộng gã đâu nào chỉ ấy nhiêu.
Hồng Vy
19-06-2018
buixuanphuong09
20-06-2018, 06:18 AM
CHIA SẺ
Rằng ai chẳng có việc vui buồn
Lúc trỗi khi chìm lại chảy tuôn
Lẽ phải còn do tìm chốn ngọn
Điều sai cũng bởi chọn nơi nguồn
Gia đình bọc lót ôm từng chỗ
Xã hội bao trùm ép cả khuôn
Nỗi khổ vì duyên đà tạo tác
Mà sao vẫn lắm kẻ năng luồn./.
TXS 14/6/2018
TẠM HOÃN
Đã bịnh còn mang cả gánh buồn
Khi nhiều ý tưởng sẵn sàng tuôn
Đường thi trỗi dậy gần bung luống
Lục bát dềnh lên hẳn vỡ nguồn
Vợ mách: Mình nên hờ hững thuổng
Con bày: Bố chọn trễ tràng khuôn
Nghe lời, tạm hoãn điều ham muốn
Đợi khỏe vần thơ tiếp diễn luồn.
HỒNG THOẠI 14.6.18
Tự Nhủ
Thế sự thường chen hỷ lẫn buồn
Nên lòng chớ khởi muộn phiền tuôn
Bình tâm giữ đức lường muôn việc
Vững trí hòa ân trải mọi nguồn
Để cõi hồn loang tràn nhựa sống
Cho dòng nghĩa tỏa ngập vành khuôn
Về sau phẩm hạnh đầy viên mãn
Tránh nỗi sâu lo ở dạ luồn.
Hồng Vy 15-06-2018
TÌNH THƠ
Tình thơ đã gợi ý thôi buồn
Cảm tạ tâm lòng sáng nghĩa tuôn
Bởi lẽ Đường thi cài gốc cội
Vì chưng chữ bạn nhớ quê nguồn
Âm thầm xướng họa đà trao tứ
Vội vã giao hòa chẳng lấy khuôn
Cũng biết con người luôn rộng cửa
Lời hay nét đẹp gửi không luồn./.
TXS 16/6/2018
CỐ GẮNG
Tắt lửa Đường tinh cũng rất buồn
Xưa thì cảm hứng cứ đầy tuôn
Ngày phơi cơ thể thơ trào bút
Tối đọc trang kinh phú lịm nguồn
Nhẫn nại rèn tâm gìn lắm ý
Kiên trì luyện trí níu nhiều khuôn
Vì tình bạn hữu gom từ lại
Lựa chỉ chôn kim cố gắng luồn.
BXP 20.6.2018
Trước đây khi đi bộ được, trong 1 giờ rưỡi tôi có thể họa 04 bài ĐL và mấy bài thơ khác không khó khăn, nhưng đã hai tháng nay chỉ ru rú trong gian phòng hẹp, tâm trạng trì trệ không sao họa được ĐLBC, hôm nay tôi cố hết sức để đáp lại tình cảm của các bạn.
HỒNG THOẠI
20-06-2018, 04:04 PM
TẢI ĐẠO
Tải đạo từ tâm phải nhún nhường
Nhân từ bác ái rộng tình vương
Thầy cô dạy dỗ nhiều con trẻ
Để mãi đời sau đẹp mái trường.
TXS 19/6/2018
HÈ
Phượng dỗi hờn chi sắc đỏ nhường
Ve đừng khóc nữa kẻo sầu vương
Niềm đau vốn đã tràn tâm tưởng
Ảo não nào hơn phút biệt trường!
HT
hồng vy
21-06-2018, 12:37 AM
Chửa yêu :gn1:
Thất thập nhưng mà lão chửa yêu
Buồn thân tựa cửa ngắm mây chiều
Buông đàn lặng lẽ hờn môi mếu
Phẩy bút âm thầm giận chữ xiêu
Gió hạ trong lòng tơ tưởng liễu
Ngày thu ở dạ nhớ nhung kiều
Đêm dài gối lạnh nào ai hiểu
Bạn hữu chân tình chẳng thấy nhiêu
Vancali 6.19.18
ĐÂU CẦN
Quen rồi vội vã nói rằng yêu
Chửa biết người ta nũng nịu nhiều
Giữ bạc không đầy cho kẻ thiếu
Đem lời chẳng dễ tán nàng xiêu
Nào hay kiếp cũ mang dòng hiệu
Mới rõ đời xưa gửi phận kiều
Học hỏi thêm vài ba chỗ kiếu
Đâu cần nóng giận lửa lòng thiêu./.
TXS 20/6/2018
CÔ GIỎI
Tiếng trỗi cô Hồng giỏi dạy yêu
Trò đông đến nỗi bỏ cơm chiều
Người xong một buổi em liền níu
Kẻ học năm ngày gái đã xiêu
Lắm cụ ra trường hoan hỉ liễu
Nhiều ông mãn khóa vẻ vang kiều
Ai ngoài bảy chục nàng cho thiếu ( học phí )
Miễn sống vui đời, bạc nỏ nhiêu!
HỒNG THOẠI 20.6.18
Gắng
Chỉ mỗi huynh là muốn luyện yêu
Âu vì vợ dỗi chẳng nuông chiều
Ngày ra ủ rũ men tình thiếu
Bữa lại mơ hồ ý tưởng xiêu
Bổi vậy tâm rèn mong xứng liễu
Đành nên dạ cố giữ ngang kiều
Dù nay vất vả đi tầm đạo
Nguyện sẻ thân này dẫu khó nhiêu.
hồng Vy
20-06-2018
manhky
21-06-2018, 03:03 PM
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35748064_758197371180723_727395644070690816_n.jpg? _nc_cat=0&oh=108a8ed1d16973f14159b795cf755ba0&oe=5BB3B6E6
NGỠ NHƯ TRANH
Qua cầu Bến Thủy tới quê anh
Phố Đỏ dang tay nhận gió lành
Nước lửng lờ trôi đùa sóng bạc
Xe vồn vã chạy giỡn đồi xanh
Êm đềm điệu ví bay ngàn dặm
Rộn rã lời thơ tỏa vạn nhành
Để khắp Thành Vinh hồn phú trải
Bồi hồi ngắm mãi ngỡ như tranh.
Mạnh Kỷ
Lệ Hà
21-06-2018, 03:50 PM
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35748064_758197371180723_727395644070690816_n.jpg? _nc_cat=0&oh=108a8ed1d16973f14159b795cf755ba0&oe=5BB3B6E6
NGỠ NHƯ TRANH
Qua cầu Bến Thủy tới quê anh
Phố Đỏ dang tay nhận gió lành
Nước lửng lờ trôi đùa sóng bạc
Xe vồn vã chạy giỡn đồi xanh
Êm đềm điệu ví bay ngàn dặm
Rộn rã lời thơ tỏa vạn nhành
Để khắp Thành Vinh hồn phú trải
Bồi hồi ngắm mãi ngỡ như tranh.
Mạnh Kỷ
CHIỀU BẾN THỦY
Bến Thủy qua cầu rẽ đợi anh
Chiều nghiêng Phố Đỏ rực yên lành
Khung trời rạng rỡ nhiều mây trắng
Giữa cảnh êm đềm lắm rặng xanh
Lãm thúy Nam bình lan vạn nẻo
Hành vân Phú lục tỏa muôn nhành
Thành Vinh gió trải xe vồn vã
Ủ mộng mơ nhìn dáng ngỡ tranh.
Lệ Hà
21/6/2018
hồng vy
22-06-2018, 02:31 AM
TÌNH LỠ
Mùa thu chuẩn bị nắng phai dần
Khổng tước oanh vàng ngõ quyện ngân
Phượng vĩ trường xưa còn đỏ ối
Bằng lăng cảnh vắng vẫn xanh ngần
Vai gầy phượng các luôn hàm nghĩa
Chức nhỏ khuê lầu mãi trọng ân
Có lẽ tơ hồng duyên chửa trọn
Về thăm chẳng gặp đã bao lần.
Huy Thanh
21/6/2018
Ga Chiều Phố Nhỏ
Tẻ nhạt trời thu nắng duỗi dần
Ga chiều phố nhỏ đợi còi ngân
Tàu qua kẻ xuống đà bao bận
Lệ chảy dòng tuôn cũng lắm ngần
Khẽ hỏi người xưa còn nhớ hẹn
Vui sầu bóng lẻ vẫn ghì ân
Chàng sao mải miết không về lại
Để tiếng buồn reo giục giã lần.
Hồng Vy
21-06-2018
vancali96
22-06-2018, 07:39 PM
CÔ GIỎI
Tiếng trỗi cô Hồng giỏi dạy yêu
Trò đông đến nỗi bỏ cơm chiều
Người xong một buổi em liền níu
Kẻ học năm ngày gái đã xiêu
Lắm cụ ra trường hoan hỉ liễu
Nhiều ông mãn khóa vẻ vang kiều
Ai ngoài bảy chục nàng cho thiếu ( học phí )
Miễn sống vui đời, bạc nỏ nhiêu!
HỒNG THOẠI 20.6.18
Gắng
Chỉ mỗi huynh là muốn luyện yêu
Âu vì vợ dỗi chẳng nuông chiều
Ngày ra ủ rũ men tình thiếu
Bữa lại mơ hồ ý tưởng xiêu
Bổi vậy tâm rèn mong xứng liễu
Đành nên dạ cố giữ ngang kiều
Dù nay vất vả đi tầm đạo
Nguyện sẻ thân này dẫu khó nhiêu.
hồng Vy
20-06-2018
Vào yêu
Sáu chục men vào ngưỡng cửa yêu
Phòng đơn nhớ bạn bỏ ăn chiều
Dòng thơ gởi bậu làn hơi yếu
Biển chữ mong người cánh nhạn xiêu
Đỉnh núi nhìn trăng chờ cội liễu
Ngoài hiên hỏi gió vọng tin Kiều
Giờ đây thấy lão chơi hàng hiệu
Cũng tại u tình vướng khổ nhiêu
Vancali 6.20.18
https://s22.postimg.cc/7coa31jpt/Vao_yeu.jpg
Yêu muộn
Tuổi hạc nhưng còn võng khúc yêu
Hoài tơ tưởng bậu lúc mưa chiều
Đường nguy thấp thỏm môi hồng điệu
Ngõ hiểm mơ màng gót ngọc xiêu
Bỡn nguyệt bờ sông chờ chén kiểu
Vờn mây đỉnh núi đợi chân kiều
Cung lòng rộn rã mong người hiểu
Dẫu có trông chờ nỏ ngại nhiêu
Vancali 6.22.18
hồng vy
29-06-2018, 02:38 AM
Thầy Sinh?
Đã mấy ngày qua chẳng gặp thầy
Thi đàn mọi nẻo nỗi buồn lây
Vườn thơ ngõ vắng thưa lời họa
Ngũ độ bài lơi thiếu kẻ vầy
Hụt hẫng bao lần khi đến ảo
Tiêu điều mỗi bận lúc nhìn mây
Trần Sinh bỗng chợt đà hoang bóng
Khẽ hỏi người nay sức trọn đầy?
Hồng Vy
28-06-2018
Huy Thanh
29-06-2018, 11:07 AM
Thầy Sinh?
Đã mấy ngày qua chẳng gặp thầy
Thi đàn mọi nẻo nỗi buồn lây
Vườn thơ ngõ vắng thưa lời họa
Ngũ độ bài lơi thiếu kẻ vầy
Hụt hẫng bao lần khi đến ảo
Tiêu điều mỗi bận lúc nhìn mây
Trần Sinh bỗng chợt đà hoang bóng
Khẽ hỏi người nay sức trọn đầy?
Hồng Vy
28-06-2018
CẤM VẬN!
Tuần qua bạn hữu hỏi thăm thầy
Nẻo vắng thi đàn quạnh quẽ lây
Nỗi tủi không chờ luôn giống vậy
Niềm thương chẳng muốn mãi như vầy
Chiều nghiêng sắc mộng ngồi trông cảnh
Ngõ đợi hương tình để ngắm mây
Khẽ nhủ hiền thê buồn cấm vận
Thời gian tuổi hạc sức vơi đầy!
Huy Thanh
29/6/2018
HỒNG THOẠI
29-06-2018, 03:23 PM
CẤM VẬN!
Tuần qua bạn hữu hỏi thăm thầy
Nẻo vắng thi đàn quạnh quẽ lây
Nỗi tủi không chờ luôn giống vậy
Niềm thương chẳng muốn mãi như vầy
Chiều nghiêng sắc mộng ngồi trông cảnh
Ngõ đợi hương tình để ngắm mây
Khẽ nhủ hiền thê buồn cấm vận
Thời gian tuổi hạc sức vơi đầy!
Huy Thanh
29/6/2018
MONG
Tuần qua trống trải giọng văn thầy
Khiến dạ bao người bỗng oải lây
Lục bát chờ ông hầu thỏa quẫy
Đường thi ngóng cụ để vui vầy
Bơ phờ dải cát ngày khô sậy
Nhạt nhẽo khung trời buổi vắng mây
Chẳng rõ vì sao trầm lắng vậy?
Cầu mong sức khỏe mãi luôn đầy.
HỒNG THOẠI 29.6.18
Tran Xuan Sinh
17-07-2018, 10:09 AM
Thầy Sinh?
Đã mấy ngày qua chẳng gặp thầy
Thi đàn mọi nẻo nỗi buồn lây
Vườn thơ ngõ vắng thưa lời họa
Ngũ độ bài lơi thiếu kẻ vầy
Hụt hẫng bao lần khi đến ảo
Tiêu điều mỗi bận lúc nhìn mây
Trần Sinh bỗng chợt đà hoang bóng
Khẽ hỏi người nay sức trọn đầy?
Hồng Vy
28-06-2018
MONG
Tuần qua trống trải giọng văn thầy
Khiến dạ bao người bỗng oải lây
Lục bát chờ ông hầu thỏa quẫy
Đường thi ngóng cụ để vui vầy
Bơ phờ dải cát ngày khô sậy
Nhạt nhẽo khung trời buổi vắng mây
Chẳng rõ vì sao trầm lắng vậy?
Cầu mong sức khỏe mãi luôn đầy.
HỒNG THOẠI 29.6.18
KHỔ THÂN
Chữa bệnh dùm con khổ lắm thầy!
“Gu gồ” (google) nó bảo loại này lây
Ho hoài phế quản căng màng đậy
Khạc vẫn đờm dây nhổ túi vầy
Sức khỏe hao mòn so lũ gậy
Tinh thần đảo ngược ngỡ làn mây
Nghe lời vợ nhủ ăn nhiều ấy
Cấp dưỡng thường xuyên tạm đủ đầy./.
TXS 17/7/2018
Cảm ơn các bạn đã quan tâm thăm hỏi TXS! Vì bệnh “Giản phế quản thời phát sau lao bội nhiễm (Giáo sư Bác sĩ ở ĐHY Hà Nội chẩn đoán), cho nên TXS phải nghỉ dưỡng. Cái vòng xoay: Ho nên giản phế quản, lại do giản phế quản nên ho. Tứ chứng khó lường. Trốn vợ mở mạng cố gắng họa bài của Hồng Vy, vào máy cơn ho lại phát rồi. Sống chung với lũ, không hẹn trước để có điều kiện lại làm thơ (Bạn nào muốn hiểu biết về bệnh này có thể vào google, gõ “Bệnh giản phế quản”, sẽ có hàng loạt bài chỉ rõ).
hồng vy
17-07-2018, 10:39 PM
KHỔ THÂN
Chữa bệnh dùm con khổ lắm thầy!
“Gu gồ” (google) nó bảo loại này lây
Ho hoài phế quản căng màng đậy
Khạc vẫn đờm dây nhổ túi vầy
Sức khỏe hao mòn so lũ gậy
Tinh thần đảo ngược ngỡ làn mây
Nghe lời vợ nhủ ăn nhiều ấy
Cấp dưỡng thường xuyên tạm đủ đầy./.
Mong Ước
Hỏi bệnh vì đâu cứ nhiễu thầy
Đêm ngày chống chọi khổ phiền lây
Cầu tiên độ bác nguồn ho giảm
Khẩn phật phù gia nỗi phúc vầy
Bạn hữu thi đàn luôn ngóng cửa
Thơ đường lục bát mãi chờ mây
Đồng hương mọi chốn mong người khỏe
Thả chữ cùng vui mộng ước đầy.
Hồng Vy
18-07-2018
vancali96
18-07-2018, 07:49 AM
MONG
Tuần qua trống trải giọng văn thầy
Khiến dạ bao người bỗng oải lây
Lục bát chờ ông hầu thỏa quẫy
Đường thi ngóng cụ để vui vầy
Bơ phờ dải cát ngày khô sậy
Nhạt nhẽo khung trời buổi vắng mây
Chẳng rõ vì sao trầm lắng vậy?
Cầu mong sức khỏe mãi luôn đầy.
HỒNG THOẠI 29.6.18
KHỔ THÂN
Chữa bệnh dùm con khổ lắm thầy!
“Gu gồ” (google) nó bảo loại này lây
Ho hoài phế quản căng màng đậy
Khạc vẫn đờm dây nhổ túi vầy
Sức khỏe hao mòn so lũ gậy
Tinh thần đảo ngược ngỡ làn mây
Nghe lời vợ nhủ ăn nhiều ấy
Cấp dưỡng thường xuyên tạm đủ đầy./.
TXS 17/7/2018
Mong Ước
Hỏi bệnh vì đâu cứ nhiễu thầy
Đêm ngày chống chọi khổ phiền lây
Cầu tiên độ bác nguồn ho giảm
Khẩn phật phù gia nỗi phúc vầy
Bạn hữu thi đàn luôn ngóng cửa
Thơ đường lục bát mãi chờ mây
Đồng hương mọi chốn mong người khỏe
Thả chữ cùng vui mộng ước đầy.
Hồng Vy
18-07-2018
Biệt tin thầy
Vì ho mấy bữa biệt tin thầy
Bác sĩ cho là bệnh nỏ lây
Lỗi hẹn thi đàn hôm nhún nhẩy
Sầu bi bạn hữu phút xum vầy
Khi vào mạng ảo màu xanh lá
Đã bị tai ù mắt đỏ mây
Vợ bảo đường thơ đừng giữ lấy
Ngày hưu sức khỏe lại không đầy ?
Vancali 7.17.18
Huy Thanh
18-07-2018, 10:54 AM
KHỔ THÂN
Chữa bệnh dùm con khổ lắm thầy!
“Gu gồ” (google) nó bảo loại này lây
Ho hoài phế quản căng màng đậy
Khạc vẫn đờm dây nhổ túi vầy
Sức khỏe hao mòn so lũ gậy
Tinh thần đảo ngược ngỡ làn mây
Nghe lời vợ nhủ ăn nhiều ấy
Cấp dưỡng thường xuyên tạm đủ đầy./.
TXS 17/7/2018
Mong Ước
Hỏi bệnh vì đâu cứ nhiễu thầy
Đêm ngày chống chọi khổ phiền lây
Cầu tiên độ bác nguồn ho giảm
Khẩn phật phù gia nỗi phúc vầy
Bạn hữu thi đàn luôn ngóng cửa
Thơ đường lục bát mãi chờ mây
Đồng hương mọi chốn mong người khỏe
Thả chữ cùng vui mộng ước đầy.
Hồng Vy
18-07-2018
Biệt tin thầy
Vì ho mấy bữa biệt tin thầy
Bác sĩ cho là bệnh nỏ lây
Lỗi hẹn thi đàn hôm nhún nhẩy
Sầu bi bạn hữu phút xum vầy
Khi vào mạng ảo màu xanh lá
Đã bị tai ù mắt đỏ mây
Vợ bảo đường thơ đừng giữ lấy
Ngày hưu sức khỏe lại không đầy ?
Vancali 7.17.18
HUYNH NẦY!
Nhã nhạc cồng chiêng nẻo vắng thầy
Thi đàn bạn hữu đến buồn lây
Tâm bền chữ dở người không lấy
Trí vững từ hay bậu chẳng vầy
Những thuở tình thơ ngồi đợi giấy
Bao lần nghĩa bút họa chờ mây
Hiền huynh hổng lẽ quên điều ấy
Giữ luật bình khang sức khỏe đầy.
Huy Thanh
18/7/2018
buixuanphuong09
20-07-2018, 05:51 PM
Thầy Sinh?
Đã mấy ngày qua chẳng gặp thầy
Thi đàn mọi nẻo nỗi buồn lây
Vườn thơ ngõ vắng thưa lời họa
Ngũ độ bài lơi thiếu kẻ vầy
Hụt hẫng bao lần khi đến ảo
Tiêu điều mỗi bận lúc nhìn mây
Trần Sinh bỗng chợt đà hoang bóng
Khẽ hỏi người nay sức trọn đầy?
Hồng Vy
28-06-2018
MONG
Tuần qua trống trải giọng văn thầy
Khiến dạ bao người bỗng oải lây
Lục bát chờ ông hầu thỏa quẫy
Đường thi ngóng cụ để vui vầy
Bơ phờ dải cát ngày khô sậy
Nhạt nhẽo khung trời buổi vắng mây
Chẳng rõ vì sao trầm lắng vậy?
Cầu mong sức khỏe mãi luôn đầy.
HỒNG THOẠI 29.6.18
KHỔ THÂN
Chữa bệnh dùm con khổ lắm thầy!
“Gu gồ” (google) nó bảo loại này lây
Ho hoài phế quản căng màng đậy
Khạc vẫn đờm dây nhổ túi vầy
Sức khỏe hao mòn so lũ gậy
Tinh thần đảo ngược ngỡ làn mây
Nghe lời vợ nhủ ăn nhiều ấy
Cấp dưỡng thường xuyên tạm đủ đầy./.
TXS 17/7/2018
HUYNH NẦY!
Nhã nhạc cồng chiêng nẻo vắng thầy
Thi đàn bạn hữu đến buồn lây
Tâm bền chữ dở người không lấy
Trí vững từ hay bậu chẳng vầy
Những thuở tình thơ ngồi đợi giấy
Bao lần nghĩa bút họa chờ mây
Hiền huynh hổng lẽ quên điều ấy
Giữ luật bình khang sức khỏe đầy.
Huy Thanh
18/7/2018
CHIA SẺ
Đôi câu tâm sự gửi thăm thầy
Sức khỏe luôn rèn chẳng sợ lây
Quả nghiệp vừa thông xua não quấy
Nhân duyên đã hiểu lấy vui vầy
Khi buồn thả mộng trên tờ giấy
Lúc khoái du hồn giữa đám mây
Cái lý vô thường ta biết vậy
Tình thơ bạn hữu cứ chan đầy.
BXP 19.7.2018
Chúc bác mau khỏe. Mệt thì không cần họa lại.
vancali96
27-07-2018, 07:41 PM
https://s22.postimg.cc/u9t00vz6p/Thu_quan.jpg
VNTHIHUU.NET
Ở diễn đàn ta lắm vị tài
Chung lòng hợp sức trổ điều hay
Thơ Đường, lục bát... bao người trải
Mảng thú, ngàn hoa... lão Phượng cài
Tạo những giao hòa âm ỉ cháy
Xem phần xướng họa mĩ miều bay
Tình thân bạn hữu êm đềm nảy
Dẫu ảo nhưng mà đẹp quá thay!
HỒNG THOẠI 27.7.18
Ngày hưu
Ngày hưu xướng họa nỏ khoe tài
Tất cả chung lòng vẽ thật hay
Lão Thoại buông đàn như phấn rải
Nàng Vi phẩy bút tợ hoa cài
Năm vần Bác Phượng câu liền trải
Bảy chữ Van Cá gió vội bay
Mạng ảo xum vầy đâu có hãi
Khi mà hỏng bạn ... thấy buồn thay !
Vancali 7.27.18
https://s22.postimg.cc/iak91fxep/Ngay_huu.jpg
Lehong
02-08-2018, 04:16 AM
https://s22.postimg.cc/u9t00vz6p/Thu_quan.jpg
VNTHIHUU.NET
Ở diễn đàn ta lắm vị tài
Chung lòng hợp sức trổ điều hay
Thơ Đường, lục bát... bao người trải
Mảng thú, ngàn hoa... lão Phượng cài
Tạo những giao hòa âm ỉ cháy
Xem phần xướng họa mĩ miều bay
Tình thân bạn hữu êm đềm nảy
Dẫu ảo nhưng mà đẹp quá thay!
HỒNG THOẠI 27.7.18
Ngày hưu
Ngày hưu xướng họa nỏ khoe tài
Tất cả chung lòng vẽ thật hay
Lão Thoại buông đàn như phấn rải
Nàng Vi phẩy bút tợ hoa cài
Năm vần Bác Phượng câu liền trải
Bảy chữ Van Cá gió vội bay
Mạng ảo xum vầy đâu có hãi
Khi mà hỏng bạn ... thấy buồn thay !
Vancali 7.27.18
https://s22.postimg.cc/iak91fxep/Ngay_huu.jpg
KẺ BẤT TÀI
Cũng bởi là tôi quá bất tài
Thơ Đường luyện mãi vẫn không hay
Ban ngày mướn xích lô mà chạy
Tối đến nhờ em đặt bẫy cài
Nghề nghiệp lơ mơ nào vững chảy
Tình yêu lớ ngớ bị cho bay
Bao lần thất bại lòng kinh hãi
Cuộc sống nghèo nàn thất chán thay
LEHONG
vancali96
30-08-2018, 08:01 AM
Bao ngày vắng bóng thầy Sinh
Cầu ông mạnh khỏe thần linh niệm vào
Dù cho sức khỏe thế nào
Thầy ơi hãy gắng tin vào trang thơ
Việt Nam Thi Hữu đang chờ
Bao người vắng Bác bơ vơ chợ đời
Vấn thầy
Trang đường vắng mặt của thầy Sinh
Hết cả bài thơ đậm hữu tình
Đã khuất vầng trăng đùa ảo mộng
Đâu còn bướm ngọc bỡn hồn xinh
Năm vần quạnh quẽ rồi mơ bóng
Bảy chữ buồn hiu lại nhớ hình
Những ước người xưa còn mạnh khỏe
Lên chùa tiếng mõ gọi thần linh
Vancali 8.29.18
https://s22.postimg.cc/8wr3f0ajl/Van_thay.jpg
Tran Xuan Sinh
20-09-2018, 03:31 PM
CẢM TẠ
Được bảy mươi lăm lão ốm rồi
Ho nhiều sợ chết chẳng thèm chơi
Vì thân khẩu ý còn mang nghiệp
Bởi xóm làng quê vẫn nợ đời
Dũng khí ngày xưa đà hết lực
Anh hùng thuở trước đã tàn hơi
May nhờ có vợ cùng thi hữu
Bệnh đỡ, Trần Sinh cảm tạ Người../.
TXS 20/9/2018
Cảm ơn các bạn đã có lời chúc mừng nhân dịp ngày sinh của TXS! Báo tin mừng là sức khỏe hiện tại có đỡ đôi chút (ăn được, ngủ được), nhưng vẫn bị “cấm cung”, chưa được giao tiếp bên ngoài (nói là ho, ngồi máy là ho, tiếp xúc môi trường lạ là ho).
hồng vy
20-09-2018, 08:05 PM
https://media.healthplus.vn/thumb_x650x382/Images/Uploaded/Share/2017/12/16/uong-mot-tach-tra-nong-moi-ngay-giup-giam-nguy-co-benh-tang-nhan-ap11513398861.jpg
Chúc Mừng
Chung trà tiểu nữ kính Trần Sinh
Chúc lão ngày vui tuổi thọ phình
Hạnh phúc luôn về loang trĩu đỉnh
An lành mãi đến trải đầy dinh
Đời say ước thỏa nhà hưng thịnh
Ngõ đượm vườn tươi cảnh thái bình
Trọn hưởng ân trời ưu ái lĩnh
Chan hòa cuộc sống rỡ ràng xinh.
Hồng Vy
20-09-2018
Tran Xuan Sinh
22-09-2018, 10:15 AM
Chúc Mừng
Chung trà tiểu nữ kính Trần Sinh
Chúc lão ngày vui tuổi thọ phình
Hạnh phúc luôn về loang trĩu đỉnh
An lành mãi đến trải đầy dinh
Đời say ước thỏa nhà hưng thịnh
Ngõ đượm vườn tươi cảnh thái bình
Trọn hưởng ân trời ưu ái lĩnh
Chan hòa cuộc sống rỡ ràng xinh.
Hồng Vy
20-09-2018
CẢM ƠN BẠN
Hồng Vy chúc tụng giữa ngày sinh
Độ lão lành nhanh phế quản phình
Bác sĩ thăm nhiều luôn hỏi bịnh
Quê nhà giữ chặt chẳng rời dinh
Nàng mong tớ đủ hòa nơi tịnh
Vợ dõi mình vui sống cảnh bình
Bạn hữu tình thương nào kể tính
Trông đời khỏe mạnh ngỡ ngàng xinh./.
TXS 22/9/2018
hồng vy
23-09-2018, 02:23 AM
Chúc Mừng
Chung trà tiểu nữ kính Trần Sinh
Chúc lão ngày vui tuổi thọ phình
Hạnh phúc luôn về loang trĩu đỉnh
An lành mãi đến trải đầy dinh
Đời say ước thỏa nhà hưng thịnh
Ngõ đượm vườn tươi cảnh thái bình
Trọn hưởng ân trời ưu ái lĩnh
Chan hòa cuộc sống rỡ ràng xinh.
Hồng Vy
20-09-2018
https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/42253318_1045093115662274_7943884632083136512_n.jp g?_nc_cat=110&oh=7294a2cb3df7b0c2a3994c264376a13a&oe=5C2F71BA (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1045093112328941&set=a.897234403781480&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBD9LdPtSWo7pwiGfPbluSUvIzK6OGq q_69J-BYxb19vy3aAGjW5-T5yAo6WkY-ZcgBrUyAxHUjz4Uvy2nsuHwepTspmoTVmYFOZRBgcOETLqPl8H DDuOyMxt2QOahwcx7GaSaUmRHfSENqzdDMG7LJmZJ5u1r8A-OLjbMOPPlzchl6SWNnWg&__tn__=EHH-R)
CẢM ƠN BẠN
Hồng Vy chúc tụng giữa ngày sinh
Độ lão lành nhanh phế quản phình
Bác sĩ thăm nhiều luôn hỏi bịnh
Quê nhà giữ chặt chẳng rời dinh
Nàng mong tớ đủ hòa nơi tịnh
Vợ dõi mình vui sống cảnh bình
Bạn hữu tình thương nào kể tính
Trông đời khỏe mạnh ngỡ ngàng xinh./.
TXS 22/9/2018
Ý Nguyện
Mê dòng xướng họa của thầy Sinh
Tiểu nữ lòng khơi ý nguyện phình
Mãi ước thân người nhanh khỏi bịnh
Luôn chờ tứ lão chóng lìa dinh
Về say chữ trải làng thơ thịnh
Duỗi đắm từ gieo mạng ảo bình
Bạn hữu thi đàn nuôi chí thỉnh
Mong cùng bác thả những vần xinh.
Hồng Vy
22-09-2018
Tran Xuan Sinh
12-10-2018, 08:58 PM
NHẢY TIẾP RÀO
(Kỷ niệm sinh nhật 2018)
Thang đời những bậc cứ dần cao
Bạn hữu cùng ta nhảy tiếp rào
Rảnh rỗi thêu vần hong bóng nguyệt
Êm đềm dệt chữ gởi trời sao
Về quê lục bát bung hồn ngỏ
Nghỉ dạy Đường thi vẫy bút chào
Chớ hỏi tâm già nay vẫn nợ
Say lòng ấp ủ nặng tình trao.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
MỪNG NGÀY SINH MẠNH KỶ
Mạnh Kỷ phen này bước chỗ cao
Đà bay thẳng tới chạy qua rào
Thêm già trí tuệ đang đầy não
Vượt trẻ tâm hồn cũng lắm sao
Lục bát tung vần phô chữ đảo
Đường thi đón bạn vẫy tay chào
Ngày sinh chúc khỏe vui đời lão
Hạnh phúc gieo mầm nghĩa cả trao./.
TXS 12/10/2018
Tran Xuan Sinh
13-10-2018, 10:34 AM
Ân Nồng
Ngây nhìn quí hữu bện lời thương
Thưởng nữ ngày vui phú vẹn cường
Chữ trải câu bày tươi mọi hướng
Tâm hòa ý gợi thỏa ngàn phương
Quà hoa nghĩa nặng không tài tưởng
Ngũ độ tình sâu chẳng sức lường
Mãi đượm Lòng Vy niềm ngất ngưởng
Ân này nhủ dạ hãy hoài vương.
Hồng Vy
MỪNG HỶ NHẬT
Chẳng gặp cô Hồng vẫn nhớ thương
Dù cho gió lạnh đã tăng cường
Thân này bệnh nhiễm làm suy tướng
Chỗ nọ tâm nhàu gắng đổi phương
Xướng họa cùng Vy càng bổ dưỡng
Hòa chan với bạn nỏ so lường
Nhân mừng hỷ nhật niềm sung sướng
Gửi những ân tình dạ vấn vương.
TXS 13/10/2018
hồng vy
13-10-2018, 05:40 PM
MỪNG HỶ NHẬT
Chẳng gặp cô Hồng vẫn nhớ thương
Dù cho gió lạnh đã tăng cường
Thân này bệnh nhiễm làm suy tướng
Chỗ nọ tâm nhàu gắng đổi phương
Xướng họa cùng Vy càng bổ dưỡng
Hòa chan với bạn nỏ so lường
Nhân mừng hỷ nhật niềm sung sướng
Gửi những ân tình dạ vấn vương.
TXS 13/10/2018[/LEFT]
Cảm Tạ
Cảm tạ ơn thầy đãi tứ thương
Hòa sinh nhật nữ nét thêm cường
Tâm nồng tựa biển loang tràn hướng
Chữ thắm như rừng trải ngập phương
Gợi cõi hồn nghe mừng khó tưởng
Làm thơ nghĩa đượm đắm khôn lường
Ngây ngồi đọc kỹ từng câu xướng
Khẽ nhủ ân này khắc dạ vương.
Hồng Vy
13-10-2018
Tran Xuan Sinh
16-10-2018, 10:55 AM
https://donghuongkontum.files.wordpress.com/2015/01/vang-sim-mc483mg-c491en.jpg
MỪNG HỶ NHẬT HUY THANH
Thanh mừng hỷ nhật, tớ làm thơ
Gửi chút tình yêu bạn hữu chờ
Kẻ Bắc vui vầy ly rượu hũ
Người Nam sửa soạn bánh nhân giò
Đôi dòng hợp lý gieo vần nghĩa
Một chữ đồng tâm trải bến bờ
Vẫn biết đường xa nào vượt ải
Nên đành trĩu nặng gánh hàng tơ./.
TXS 16/10/2018
buixuanphuong09
17-10-2018, 11:31 AM
MỪNG HỶ NHẬT HUY THANH
Thanh mừng hỷ nhật, tớ làm thơ
Gửi chút tình yêu bạn hữu chờ
Kẻ Bắc vui vầy ly rượu hũ
Người Nam sửa soạn bánh nhân giò
Đôi dòng hợp lý gieo vần nghĩa
Một chữ đồng tâm trải bến bờ
Vẫn biết đường xa nào vượt ải
Nên đành trĩu nặng gánh hàng tơ./.
TXS 16/10/2018
MỪNG HỶ NHẬT HUY THANH
(Họa y đề chúc bạn)
Bút cùn cố nặn cũng ra thơ
Chẳng lẽ ngày sinh để bạn chờ
Máy hỏng đèn mờ khôn gõ phím
Chân đau mắt lóa khó co giò
Sâu tình xướng họa thuyền neo bến
Nặng nghĩa giao lưu sóng vỗ bờ
Nam-Bắc nề chi đường cách trở
Mái nhà Thi Hữu mãi vương tơ.
Bùi Xuân Phượng 17.10.2018
@ Mấy ngày máy hỏng không vào được, hôm nay vừa vào thấy sinh nhật Huy Thanh, vội mượn vần thơ họa bác Xuân Sinh, chúc Huy Thanh hưởng tuần sinh nhật đạt mọi cát tường như ý.
Thơ viết vội không kịp kiểm lỗi
Huy Thanh
17-10-2018, 09:23 PM
https://donghuongkontum.files.wordpress.com/2015/01/vang-sim-mc483mg-c491en.jpg
MỪNG HỶ NHẬT HUY THANH
Thanh mừng hỷ nhật, tớ làm thơ
Gửi chút tình yêu bạn hữu chờ
Kẻ Bắc vui vầy ly rượu hũ
Người Nam sửa soạn bánh nhân giò
Đôi dòng hợp lý gieo vần nghĩa
Một chữ đồng tâm trải bến bờ
Vẫn biết đường xa nào vượt ải
Nên đành trĩu nặng gánh hàng tơ./.
TXS 16/10/2018
CẢM TẠ HAI HUYNH SINH PHƯỢNG
Nhả chữ bao lần xướng họa thơ
Ngày sinh gõ chúc đệ mong chờ
Âm thầm bữa nhớ tâm hoài tưởng
Khắc khoải đêm nằm dạ mãi mơ
Kẻ Bắc hòa ca trào vạn nghĩa
Người Nam trỗi nhạc nối hai bờ
Đôi dòng kính lão chào Sinh, Phượng
Cảm tạ ân tình ngõ nối tơ.
17.10.2018
Huy Thanh
@ Hai anh Xuân Phượng và Tiến sĩ Sinh ơi! Năm nay, con gái mừng sinh nhật Ba ở công viên Hồ Mây (Vũng Tàu), vừa đến nhà Huy Thanh rất xúc động thấy hai bài thơ chúc sinh nhật, mặc dù cả hai anh còn chưa khỏe hẳn. Ân tình này HT xin nhớ mãi. (Vội họa bài đáp lễ nhưng xin phép Ts Sinh đổi từ “giò” thành từ “mơ”).
Tran Xuan Sinh
23-10-2018, 07:01 AM
MỪNG SINH NHẬT GIÓ BỤI
Bụi Gió giờ đây sẽ hỏi gì?
Trong làng xướng họa Diễn đàn thi
Chàng Sinh rượu gửi âu là nhớ
Lão Thoại quà trao ắt hẳn ghì
Nũng nịu cô nàng vui vẻ đấy
La cà chúng bạn bẽ bàng chi
Thành tâm hỷ nhật đôi lời chúc
Mạnh khỏe an lành mỗi bước đi./.
TXS 23/10/2018
hồng vy
25-10-2018, 01:20 AM
Chờ Thơ Bác Phượng
Bài thơ bác gởi thật tâm đầu
Gợi cháu vơi hờn giữa biển dâu
Vận khởi ân bừng loang khắp ngõ
Tình gieo chí nguyện giữ chung cầu
Say lòng mãi ước người mau khỏe
Để chữ luôn hòa ý đậm sâu
Rộn rã thi đàn vui ấm đổi
Ngàn nơi bạn hữu khỏi trơ sầu.
Hồng Vy
23-10-2018
BÁC CHÁU HÒA VUI
Sức khỏe hồi sinh đã bắt đầu
Sá gì bãi bể với nương dâu
Vần thơ họa xướng càng tươi nhịp
Áng phú giao lưu lại vững cầu
Da diết lời gieo trau nghĩa nặng
Bồi hồi ý gửi chuốt tình sâu
Muôn thương ngàn nhớ vào câu chữ
Bác cháu hòa vui chẳng có sầu.
BXP 24.10.2018
BẠN HỮU
Mầm hoa thiện cảm lúc ban đầu
Tỏa sắc xanh rờn đẫm vị dâu
Bản nhạc êm đềm lưu trữ dấu
Vần thơ rộn rã nối thêm cầu
Cho ngàn kỉ niệm âm thầm bấu
Để mối chân tình lặng lẽ bâu
Có bạn đồng cam lòng chẳng nẫu
Cùng chia sẻ hết mọi u sầu.
HỒNG THOẠI 24.10.18
Tiếp Chiêu
Bác Phượng thầy Sinh đỡ khoảnh đầu
Lo gì lão Thoại trải đầm dâu
Dồn công ưỡn ngực tung hàn chưởng
Mượn bão nhờ sương phủ bóng cầu
Thiếp vẫn an nhàn tô vận tỏ
Thơ hoài sáng lạng khởi vần sâu
Nào ai ngán gã cho đòn lạ
Mãi tiếp ngàn chiêu chẳng gượng sầu.
Hồng Vy
24-10-2018
Tran Xuan Sinh
01-11-2018, 10:00 AM
https://i.postimg.cc/Kz1CDdvV/bi-quyet-lam-dep-va-giai-nhiet-cua-nguoi-trung-quoc-xua-0b1d1f.jpg
Trang đường
Muội có tỷ huynh thật lắm tài
Thơ đường đặc sắc chẳng thua ai
Lưỡng xà lắm chữ nhìn tê tái
Độc vận bao vần thấy đắng cay
Triệt hạ buông lời cho lửa cháy
Liên hoàn phẩy bút để tình say
Kim bằng xướng họa lòng khoan khoái
Thư Quán tưng bừng nét phụng bay
Vancali 10.30.18
Lừng Danh
Đàn thi lão Thoại quả nhân tài
Thích giễu ưa đùa nỏ sợ ai
Dẫu vợ đêm hời thân rủ tái
Hay lần cửa khóa phận sầu cay
Hoài mê kiếm liễu buồn đâu ngại
Mãi nghiện trêu đào khổ cứ say
Phái nữ mà nghe đều bỏ chạy
Danh chàng thoảng lộng khắp trời bay.
Hồng Vy
30-10-2018
https://i.postimg.cc/LsRHZS9S/Beo-tinh.jpg
MỚI RÕ
Giờ đây mới rõ được thiên tài
Hỏi bạn thơ đường biết những ai
Lão Phượng câu nhiều nêu ý tỏ
Cô Hồng chữ lắm họa lời cay
Gieo vần Thoại đó trao đầy bẫy
Gửi tứ Thanh này đọc dễ say
Có lẽ làm nhanh và đẹp thảy
Van cà vẫy bút tạo tầm bay.
TXS 01/11/2018
Tran Xuan Sinh
01-11-2018, 11:26 AM
GHI LÒNG
Đừng chê phụ nữ gót sen hồng
Khổ nỗi lo nhiều chuyện bến sông
Tướng Triệu thù căm nào chửa dễ
Bà Trưng giấc ngủ vẫn chưa nồng
Trời sinh trí dũng giành non Việt
Đất chọn anh hùng giữ cửa Đông
Lịch sử ngàn năm ngời chiến sỹ
Lòng ghi nhớ mãi kẻ gieo trồng.
TXS 01/11/2018
Huy Thanh
01-11-2018, 08:08 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZUOFNcbNdKNqY06bPSsrka_-LIdNuRa4ytYqe5MeUTHy3RRpx2Q
THIẾU NỮ BẮC HÀ
Phụ nữ thành đô ở Bắc hà
Trong chiều gió lộng ngỡ Hằng Nga
Ngàn sao diễm lệ mơ đùa sóng
Giữa cảnh hồ Gươm rực ánh tà…
Huy Thanh 1.11.2018
vancali96
01-11-2018, 08:37 PM
MỚI RÕ
Giờ đây mới rõ được thiên tài
Hỏi bạn thơ đường biết những ai
Lão Phượng câu nhiều nêu ý tỏ
Cô Hồng chữ lắm họa lời cay
Gieo vần Thoại đó trao đầy bẫy
Gửi tứ Thanh này đọc dễ say
Có lẽ làm nhanh và đẹp thảy
Van cà vẫy bút tạo tầm bay.
TXS 01/11/2018
MỪNG
Mừng khi bạn hữu lắm anh tài
Mỗi vị tung đòn quả choáng ai!
Lão Cổ liên hoàn muôn dạ tái
Cô Hồng ngũ độ bốn mùa cay
Êm đềm Gió bụi làm tan chảy
Khắc khoải Van Cà dẫn dụ say
Cảnh sắc thi đàn tươi đẹp mãi
Bao luồng ý tưởng rộn ràng bay.
HỒNG THOẠI 01.11.18
Rồng bay
Nhìn huynh tỷ ngũ độ khoe tài
Phảng phất thi đàn vẫy gọi ai
Bảy chữ thầy Sinh làm mặt tái
Năm vần bác Phượng nhủ lòng cay
Hồng Vi lặng lẽ ru hồn bái
Dạ Cổ âm thầm trỗi khúc say
Chốn ảo kim bằng mong đẹp mãi
Thâm tình xướng họa ... vẽ rồng bay
Vancali 11.1.18
https://i.postimg.cc/Hs608JST/Rong-bay.jpg
Gió Bụi
02-11-2018, 12:59 AM
https://i.imgur.com/HbyNjIz.jpg
LẶNG
Quạnh quẽ ngồi đây biết ngỏ gì?
Nghe lòng chất nặng nghĩa tình thi
Ngày rong chỗ hẹn khơi niềm nhớ
Tối rảo đường quen dậy nỗi ghì
Ngược nẻo thời gian buồn vẫn thế
Xuôi dòng kỉ niệm tiếc mà chi
Rồi mai biển rộng thuyền xa bến
Hữu hảo mong cùng một lối đi.
Gió Bụi
110118
MỪNG SINH NHẬT GIÓ BỤI
(Bài xướng)
Bụi Gió giờ đây sẽ hỏi gì?
Trong làng xướng họa Diễn đàn thi
Chàng Sinh rượu gửi âu là nhớ
Lão Thoại quà trao ắt hẳn ghì
Nũng nịu cô nàng vui vẻ đấy
La cà chúng bạn bẽ bàng chi
Thành tâm hỷ nhật đôi lời chúc
Mạnh khỏe an lành mỗi bước đi./.
TXS 23/10/2018
Tran Xuan Sinh
04-11-2018, 11:21 AM
CHỌN
Ai mà khéo tạo cái lò tôn!
Chỉ nghía sơ qua cũng hớp hồn
Chị nói hàng gin vừa lại rẻ
Anh rằng hạng tốt mới là khôn
Tay sờ chạm thử người hâm hấp
Nước chảy ùa lên tiếng dập dồn
Dáng vẻ kiêu sa tròn mũm mĩm
Phen này phải tậu kẻo lòng nôn.
Gió Bụi
110218
BẾP LÒ CỦA CỤ GIÓ
Cụ Gió phen này chuyển mẫu tôn
Lò kia sử dụng khá mê hồn
Châm dầu mỗi tối càng ham bộn
Tiếp lửa muôn lần sẽ học khôn
Sưởi ấm gia đình anh mãi rộn
Cầu xanh hạnh phúc ả luôn dồn
Xin thầy lựa kĩ mua giùm bốn
Cất để xoay vần dạ đỡ nôn.
HỒNG THOẠI 03.11.18
HẾT HỒN
Trông kìa rõ đẹp bốn lần tôn
Ngẫm lại nhìn theo hết cả hồn
Lão bán gian hùm luôn nhủ rộn
Anh mời giả mác đã lòi khôn
Từng nơi đủ trấu thêm lèo trộn
Những loại nhiều tro cháy lửa dồn
Bởi vậy xin đừng mua sẽ tốn
Đem về vợ bảo thấy liền nôn./.
TXS - Dân Nghệ, 04/11/2018
Tran Xuan Sinh
08-11-2018, 08:53 PM
CHÚC MỪNG
Mừng cô vẹn vẽ mối duyên rồi
Ngắm mãi khen hoài: - Quả đẹp đôi!
Chú rể huy hoàng cơn mộng trỗi
Nàng dâu lộng lẫy sắc hoa dồi
Tình yêu khởi rạng xa lìa tối
Hạnh phúc đong đầy giũ bỏ côi
Chúc những niềm vui cùng mở hội
Trời ưu ái tặng hưởng muôn đời.
HỒNG THOẠI 04.11.18
Ơn trời
Cảm tạ trời ban diễm phúc rồi
Muôn vàng đợt sóng vẫn hoài đôi
Công thành trẻ mộng tìm hoa nối
Sự thể già mơ lấy bã dồi
Cảnh khó tình yêu dìm ngõ vội
Thân nghèo nghĩa khí bỏ thuyền côi
Bên người vợ nhỏ chong đèn tối
Sưởi ấm phòng loan ngạo nghễ đời.
Vancali 11.5.18
https://i.postimg.cc/XNKFpMVd/On-troi.jpg
MỪNG BẠN
Mừng vui các bạn những năm rồi
Đã kết duyên lành đẹp thảy đôi
Viễn xứ tưng bừng câu chúc dội
Nhà quê rộn rã tiếng vang dồi
Thơ Đường bảy chữ lời không tối
Lục bát trăm vần nghĩa chẳng vơi
Tuổi hạc hồi xuân dù có lỗi
Làm nên hạnh phúc cả trang đời./.
TXS 08/11/2018
Tran Xuan Sinh
09-11-2018, 08:38 AM
TRỐN VỢ
Trợ vốn sao nàng chửa rõ cho
Còn kêu cháu bảo trộm thăm dò
Dù thơ cạn chữ đầu chưa nghỉ
Dẫu sức hơi tàn việc chẳng lo
Đổi chác tình thân tìm chỗ dựa
Rời xa nghiệp chướng để tâm mò
Vì chưng mến mộ cùng thi hữu
Trốn vợ nên đành ngủ cũng ho./.
TXS 09/11/2018
Tran Xuan Sinh
09-11-2018, 08:50 AM
CON GÁI MIỀN TÂY
Em là con gái ở miền Tây
Vất vả quanh năm bởi cấy cày
Ít được thong dong vì ruộng rẫy
Bao mùa dãi nắng áo sờn vai…
Huy Thanh 8.11.2018
NIỀM TÂY
Thương nàng mắc phải bệnh Niềm Tây
Vất vả quanh năm chỉ cuốc cày
Mới gặp người thân từ mộng ảo
Đêm nằm thấp thỏm gối kề vai.
TXS 09/11/2018
Huy Thanh
09-11-2018, 08:01 PM
TRỐN VỢ
Trợ vốn sao nàng chửa rõ cho
Còn kêu cháu bảo trộm thăm dò
Dù thơ cạn chữ đầu chưa nghỉ
Dẫu sức hơi tàn việc chẳng lo
Đổi chác tình thân tìm chỗ dựa
Rời xa nghiệp chướng để tâm mò
Vì chưng mến mộ cùng thi hữu
Trốn vợ nên đành ngủ cũng ho./.
TXS 09/11/2018
THỨC ĐỦ
Thủ Đức, xin chàng đã chịu cho
Lời em để bụng ý thăm dò
Từng cơn tuyết phủ thầy không chịu
Mỗi lúc mây vần bậu chẳng lo
Ngõ thúy đài xanh chờ hạ trổ
Vườn loan nụ ngát để em mò
Sương dầy hỏi gió vì sao lặng
Thức đủ đêm tàn vật vã ho!
9.11.2018
Huy Thanh
vancali96
09-11-2018, 09:26 PM
TRỐN VỢ
Trợ vốn sao nàng chửa rõ cho
Còn kêu cháu bảo trộm thăm dò
Dù thơ cạn chữ đầu chưa nghỉ
Dẫu sức hơi tàn việc chẳng lo
Đổi chác tình thân tìm chỗ dựa
Rời xa nghiệp chướng để tâm mò
Vì chưng mến mộ cùng thi hữu
Trốn vợ nên đành ngủ cũng ho./.
TXS 09/11/2018
THỨC ĐỦ
Thủ Đức, xin chàng đã chịu cho
Lời em để bụng ý thăm dò
Từng cơn tuyết phủ thầy không chịu
Mỗi lúc mây vần bậu chẳng lo
Ngõ thúy đài xanh chờ hạ trổ
Vườn loan nụ ngát để em mò
Sương dầy hỏi gió vì sao lặng
Thức đủ đêm tàn vật vã ho!
9.11.2018
Huy Thanh
Thân già
Mong rằng " trợ vốn" chỉ buồn cho
Mỗi việc nào qua mắt bả dò
Cũng tại làm thơ lời để xó
Nên đành bỏ bạn ý nào lo
Bao lần máy mở nhưng mà sợ
Những lúc vần gieo phải chịu mò
Đã hết kiên cường khi tuổi thọ
Đêm dài trở lạnh lão càng ho
Vancali 11.9.18
https://i.postimg.cc/vHbzXsxy/Than-gia.jpg
HỒNG THOẠI
11-11-2018, 10:59 AM
TRỐN VỢ
Trợ vốn sao nàng chửa rõ cho
Còn kêu cháu bảo trộm thăm dò
Dù thơ cạn chữ đầu chưa nghỉ
Dẫu sức hơi tàn việc chẳng lo
Đổi chác tình thân tìm chỗ dựa
Rời xa nghiệp chướng để tâm mò
Vì chưng mến mộ cùng thi hữu
Trốn vợ nên đành ngủ cũng ho./.
TXS 09/11/2018
MONG
Mây thòng xuống để tiện đường cho
Ghé lão Trần Sinh đặng hỏi dò
Sức khỏe luôn giàu không chỗ đọ
Tinh thần vẫn tốt chẳng lòng lo?
Nghe tường nỗi nhọc đừng ham có
Hiểu được niềm riêng miễn đoán mò
Chúc những điều may hoài ở trọ
Mong thầy trị dứt nỏ còn ho.
HỒNG THOẠI 11.11.18
Tran Xuan Sinh
11-11-2018, 12:19 PM
https://image.ibb.co/cgf4dV/co-nhan2-1.jpg
THƠ ĐƯỜNG LÀ THẾ
Thơ đường vốn dĩ thiệt là hay
Kẻ chợ người quê viết mỗi ngày
Mặt biển sương vờn ao lẫn ước
Chân trời nắng rọi tỉnh cùng say
Liên hoàn mấy độ niềm tin giữ
Thượng vỹ nhiều phen cảm xúc bày
Rảnh rỗi gieo từng câu xướng họa
Đan thành kỷ niệm ấm vòng tay.
DCHL
HỘI THƠ ĐƯỜNG
Mở mạng thơ Đường thấy cũng hay
Cùng vui gặp gỡ bấy nhiêu ngày
Từng câu diễn tả trao tình đượm
Mỗi tứ trau dồi trải dạ say
Vẫn biết đôi điều luôn học hỏi
Còn nêu lắm loại đã phơi bày
Thi đàn xướng họa đông thầy giỏi
Dạy dỗ phê bình quả mát tay./.
TXS 11/11/2018
@ Hoan hô "Xếp" Thoại đã họa rất sát và hay. "Mây thòng" => "Mong thầy", hì hì!
Dạ Cổ Hoài Lang
11-11-2018, 09:06 PM
HỘI THƠ ĐƯỜNG
Mở mạng thơ Đường thấy cũng hay
Cùng vui gặp gỡ bấy nhiêu ngày
Từng câu diễn tả trao tình đượm
Mỗi tứ trau dồi trải dạ say
Vẫn biết đôi điều luôn học hỏi
Còn nêu lắm loại đã phơi bày
Thi đàn xướng họa đông thầy giỏi
Dạy dỗ phê bình quả mát tay./.
TXS 11/11/2018
KHOẢNG LẶNG
Riêng mình sắp chữ lựa từ hay
Đãi bạn cùng xem suốt cả ngày
Rễ phận vươn mầm nên trí thỏa
Hoa đời trổ nụ khiến tình say
Người trao mảnh giấy buồn vui gộp
Kẻ giữ bầu thơ ấm lạnh bày
Để một hôm nào trong nỗi nhớ
Ta còn khoảng lặng phút cầm tay.
DCHL
Tran Xuan Sinh
13-11-2018, 07:40 AM
https://image.ibb.co/mn32cq/tho-say-a.png
SAY THƠ
Ban chiều nắng rọi trên gò đất
Buổi tối hoa đùa cạnh mái hiên
Vẫn bút tìm câu ngày gió nhẹ
Còn ta sắp chữ đợt mưa hiền
Thư sinh nhạy cảm mơ hồn bướm
Lãng khách đa sầu vuốt tóc tiên
Chỉ ước đời như dòng suối chảy
Trôi ra bến đục những ưu phiền.
DCHL
NGHIỆN THƠ
Đã hiểu con người sinh tại đất
Luôn tìm giọt nước chảy từ hiên
Mà mong của lắm cùng thân đẹp
Dẫu bảo đời vui với bạn hiền
Nghiệp chướng trào lên còn để lỗi
Căn lành tụt xuống chẳng thành tiên
Thơ làm cũng muốn danh mình nổi
Nghiện cả trần ai hóa não phiền./.
TXS 13/11/2018
Tran Xuan Sinh
13-11-2018, 03:16 PM
Nhớ Cà Phê Việt
Nỗi tưởng cà phê đến nghẹn ngào
Lâu rồi chẳng biết vị là sao?
Rời quê tủi tiếc muôn hoài bão
Bỏ chốn ngồi mê những giọt đào
Sắc vẫn thơm lừng bên miệng đảo
Hương còn ngát lộng giữa hồn trao
Mùi thanh dịu thoáng gây người hảo
Tiếng nổi ngời loang mọi lũy hào.
Hồng Vy
12-11-2018
CÀ PHÊ ĐẠO
Cà phê ủ nắng laị qua ngào
Vị tỏa hương lừng quyến rũ sao!
Chỉ dọ vài hơi nồng trí nhão
Vừa chiêu mấy ngụm ửng môi đào
Tinh thần trỗi mạnh tìm nơi xáo
Sức khỏe dâng đầy lựa chỗ trao
Mỗi sớm hừng đông dường tải đạo
Niềm hưng phấn tỏ mặt anh hào.
HỒNG THOẠI 12.11.18
CÀ PHÊ NGỌT
Chửa nghĩ cà phê nó ngọt ngào
Nhưng rồi bạn hữu hỏi vì sao?
Đành theo tiếng gọi bao lời ảo
Dõi động vườn xem mấy ả đào
Lặng lẽ xem chừng cô chủ tráo
Âm thầm nếm thử giọt tình trao
Thì ra kém cõi chưa lần dạo
Suýt nữa nàng chê chẳng một hào./.
TXS 13/11/2018
Quỳnh Cúc
13-11-2018, 09:48 PM
Nhớ Cà Phê Việt
Nỗi tưởng cà phê đến nghẹn ngào
Lâu rồi chẳng biết vị là sao?
Rời quê tủi tiếc muôn hoài bão
Bỏ chốn ngồi mê những giọt đào
Sắc vẫn thơm lừng bên miệng đảo
Hương còn ngát lộng giữa hồn trao
Mùi thanh dịu thoáng gây người hảo
Tiếng nổi ngời loang mọi lũy hào
Hồng Vy
12-11-2018
CÀ PHÊ ĐẠO
Cà phê ủ nắng laị qua ngào
Vị tỏa hương lừng quyến rũ sao!
Chỉ dọ vài hơi nồng trí nhão
Vừa chiêu mấy ngụm ửng môi đào
Tinh thần trỗi mạnh tìm nơi xáo
Sức khỏe dâng đầy lựa chỗ trao
Mỗi sớm hừng đông dường tải đạo
Niềm hưng phấn tỏ mặt anh hào.
HỒNG THOẠI 12.11.18
CÀ PHÊ NGỌT
Chửa nghĩ cà phê nó ngọt ngào
Nhưng rồi bạn hữu hỏi vì sao?
Đành theo tiếng gọi bao lời ảo
Dõi động vườn xem mấy ả đào
Lặng lẽ xem chừng cô chủ tráo
Âm thầm nếm thử giọt tình trao
Thì ra kém cõi chưa lần dạo
Suýt nữa nàng chê chẳng một hào./.
TXS 13/11/2018
CÀ PHÊ PHỐ
Cà phê phố việt toả hương ngào
Ngạt lẫn mây trời đủ sắc sao
Cảm xúc lan ngầm nơi mạch não
Niềm vui phủ đượm gốc anh đào
Thơ vời chiến hữu từng câu dạo
Phú gửi trang đường vạn ngữ trao
Thổn thức nghe lòng đang dậy bão
Đời say chẳng mộng lắm tơ hào.
QUỲNH NHƯ
Dạ Cổ Hoài Lang
13-11-2018, 10:19 PM
Bây giờ người họa đà đông
Xin vui cùng bạn chút lòng thủy chung
Sức hèn chẳng dám reo mừng
Như ngày xưa vốn đã từng sẻ chia.
NGHIỆN THƠ
Đã hiểu con người sinh tại đất
Luôn tìm giọt nước chảy từ hiên
Mà mong của lắm cùng thân đẹp
Dẫu bảo đời vui với bạn hiền
Nghiệp chướng trào lên còn để lỗi
Căn lành tụt xuống chẳng thành tiên
Thơ làm cũng muốn danh mình nổi
Nghiện cả trần ai hóa não phiền./.
TXS 13/11/2018
Thơ như mạch máu trong người
Bút nghiên thỏa sức rong chơi bốn mùa
Dù thân chậm chạp như rùa
Cũng là gởi chút câu chua chát đời
Mong thầy mạnh khỏe an vui
Để cùng huynh tỷ ngọt bùi sớt chia.
...
CẢNH NHÀ
Ban chiều chụm lửa ngồi sau bếp
Buổi sớm nuôi gà giữ trước hiên
Lại biết nhà huynh thường đãi sĩ
Còn nghe xóm đệ vẫn chiêu hiền
Hôm rằm cháu nội dâng hoa trái
Bữa lễ con đầu cúng tổ tiên
Sắm sửa nhang đèn năm bảy loại
Nào ai thấy vợ đã than phiền.
DCHL
hồng vy
14-11-2018, 03:14 AM
CÀ PHÊ ĐẠO
Cà phê ủ nắng laị qua ngào
Vị tỏa hương lừng quyến rũ sao!
Chỉ dọ vài hơi nồng trí nhão
Vừa chiêu mấy ngụm ửng môi đào
Tinh thần trỗi mạnh tìm nơi xáo
Sức khỏe dâng đầy lựa chỗ trao
Mỗi sớm hừng đông dường tải đạo
Niềm hưng phấn tỏ mặt anh hào.
HỒNG THOẠI 12.11.18
CÀ PHÊ NGỌT
Chửa nghĩ cà phê nó ngọt ngào
Nhưng rồi bạn hữu hỏi vì sao?
Đành theo tiếng gọi bao lời ảo
Dõi động vườn xem mấy ả đào
Lặng lẽ xem chừng cô chủ tráo
Âm thầm nếm thử giọt tình trao
Thì ra kém cõi chưa lần dạo
Suýt nữa nàng chê chẳng một hào./.
TXS 13/11/2018
Mãnh Lực Vị Đắng
Lão cả thầy Sinh thích vị ngào
Hay lùng khách sạn cỡ nghìn sao
Phòng sang thỏa dạ ngồi xem báo
Chỗ rộng thừa nơi để ngắm đào
Vọng muỗng cà phê khờ mắt đảo
Say tình chủ quán ngọt lời trao
Hồn như giữa chốn thần tiên dạo
Dẫu mặc mình phơi rẻo chiến hào.
Hồng Vy
14-11-2018
Gió Bụi
15-11-2018, 07:31 AM
CÀ PHÊ NGỌT
Chửa nghĩ cà phê nó ngọt ngào
Nhưng rồi bạn hữu hỏi vì sao?
Đành theo tiếng gọi bao lời ảo
Dõi động vườn xem mấy ả đào
Lặng lẽ xem chừng cô chủ tráo
Âm thầm nếm thử giọt tình trao
Thì ra kém cõi chưa lần dạo
Suýt nữa nàng chê chẳng một hào./.
TXS 13/11/2018
Thầy ơi sờ em xem :)
HỒNG THOẠI
15-11-2018, 04:01 PM
CÀ PHÊ NGỌT
Chửa nghĩ cà phê nó ngọt ngào
Nhưng rồi bạn hữu hỏi vì sao?
Đành theo tiếng gọi bao lời ảo
Dõi động vườn xem mấy ả đào
Lặng lẽ xem chừng cô chủ tráo
Âm thầm nếm thử giọt tình trao
Thì ra kém cõi chưa lần dạo
Suýt nữa nàng chê chẳng một hào./.
TXS 13/11/2018
LIỆU PHÁP
Hồng Vy đã giỏi lại đem ngào
Sẵn trớn rang giòn hạ thổ sao
Nhốt đủ mười trăng chờ thịt nhão
Vùi sâu bảy tất đợi da đào
Tưng bừng trỗi sắc nhiều anh đảo
Rộn rã vươn tài lắm kiểu trao
Để những lời khen đầy mặt báo
Cồn danh lục tỉnh nữ thi hào.
HỒNG THOẠI 15.11.18
manhky
16-11-2018, 07:13 AM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/46420084_889483288052130_2131036689215258624_n.jpg ?_nc_cat=102&_nc_eui2=AeHSp3i-rooeEsIFMJORDOka-xJAIAghEwyazvSM-hgbT_5IQF2YmE-Rp8HgHyzzrHxADh8o1i1sUurvk_ZPLKWRMu6HK1Nc8PNdUOi_M PFKwg&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=706425a7d74d18f40f9e8583bd1db0cb&oe=5C79DD25
SAY NGHỀ
(Chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11)
Say nghề nghiệp giáo trải ngàn nơi
Bục giảng thời gian mãi suốt đời
Một thuở tầm văn hồn thắm giữ
Bao ngày tải đạo trí vàng khơi
Ân tình biển rộng vầng sao sáng
Nghĩa cử trời cao ánh nguyệt vời
Bến giục đò qua lòng vẫn tỏ
Hương ngào ngạt tỏa ý đầy vơi.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Lệ Hà
16-11-2018, 11:32 AM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/46420084_889483288052130_2131036689215258624_n.jpg ?_nc_cat=102&_nc_eui2=AeHSp3i-rooeEsIFMJORDOka-xJAIAghEwyazvSM-hgbT_5IQF2YmE-Rp8HgHyzzrHxADh8o1i1sUurvk_ZPLKWRMu6HK1Nc8PNdUOi_M PFKwg&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=706425a7d74d18f40f9e8583bd1db0cb&oe=5C79DD25
SAY NGHỀ
(Chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11)
Say nghề nghiệp giáo trải ngàn nơi
Bục giảng thời gian mãi suốt đời
Một thuở tầm văn hồn thắm giữ
Bao ngày tải đạo trí vàng khơi
Ân tình biển rộng vầng sao sáng
Nghĩa cử trời cao ánh nguyệt vời
Bến giục đò qua lòng vẫn tỏ
Hương ngào ngạt tỏa ý đầy vơi.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
TÌNH YÊU PHẤN BẢNG
Dạy chữ đưa trò tỏa khắp nơi
Lòng yêu phấn bảng dựng xây đời
Say nghề đạo tải qua vườn thắm
Đắm ngõ văn tầm vượt biển khơi
Tứ thả người mơ lời ngọt trỗi
Từ trao kẻ nhận ý hay vời
Hưu về mãn nguyện nhìn trăng sáng
Liễu mộng ân tình tửu các vơi.
16.11.2018
Lệ Hà
Tran Xuan Sinh
16-11-2018, 07:47 PM
https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/46451707_2297060347205076_1178102335222579200_n.jp g?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.fhan2-1.fna&oh=57f9cba5303e6a51a3722017ce0a1443&oe=5CB18363
TỰ SƯỚNG
“Ốm thải già tha” đã lặng rồi
Ai dè chút nghiệp vẫn còn chơi
Vài anh tiến sĩ mong nhờ đọc
Mấy gã hàng hoa gạ hỏi mời
Ngẫm đến thân người đâu mạnh nhỉ!
Suy về trí tuệ cũng mèng thôi!
Thành tâm tự kiểm vui là chính
Giữ được nghề xưa đủ sướng đời./.
TXS 16/11/2018
@ Cảm ơn các bạn đã họa thơ cùng TXS! Dạo này sức khỏe có đỡ, nhưng vẫn bị "cấm vận", đồng thời công việc 20/11 và làng xóm còn nhiều, không họa đáp trả được. Mong các bạn thông cảm.
Tran Xuan Sinh
18-11-2018, 09:20 AM
MỘNG LỠ
Những tưởng em về mộng đắp xây
Ngờ đâu một bóng, lẻ loi vầy!
Thu tàn lạnh lẽo hoa nào thắm
Hạ mãn ơ thờ nắng chẳng hây
Thuở dệt ân tình chiu chắt giữ
Giờ gom kỉ niệm ước ao gầy
Trông vầng nguyệt vỡ lòng tê tái
Quạnh quẽ đêm trường nhớ bủa vây.
Gió Bụi
111618
Mộng Chẳng Vầy
Khuya nằm tưởng mộng sẽ về xây
Cạn xóa lòng đêm những tủi vầy
Nỗi khổ hoài len nhồi dạ bấy
Cơn sầu mãi lắng quyện niềm hây
Làm canh lệ trải bờ mi đẫy
Để bận tình va giấc ngủ gầy
Khắc khoải bao ngày đau vẫn vậy
Tơ chùng phím loãng điệu buồn vây.
Hồng Vy
17-11-2018
NỖI NIỀM VÂY
Tim vàng có sắn hẹn cùng xây
Tổ ấm ngày đêm tựa mãi vầy
Chủ động làm ăn người béo đẫy
Chân thành giúp đỡ giọt hồng hây
Nào hay ý mẹ còn đưa đẩy
Vẫn biết lòng em chửa dựng gầy
Lại trách cây cầu dang dở gẫy
Duyên lành chẳng đến nỗi niềm vây./.
TXS 18/11/2018
hồng vy
18-11-2018, 03:46 PM
NỖI NIỀM VÂY
Tim vàng có sắn hẹn cùng xây
Tổ ấm ngày đêm tựa mãi vầy
Chủ động làm ăn người béo đẫy
Chân thành giúp đỡ giọt hồng hây
Nào hay ý mẹ còn đưa đẩy
Vẫn biết lòng em chửa dựng gầy
Lại trách cây cầu dang dở gẫy
Duyên lành chẳng đến nỗi niềm vây./.
TXS 18/11/2018
Vui Vầy
Cạnh bác bên thầy thả chữ xây
Lòng nghe ngập kín nỗi vui vầy
Thi đàn xướng họa từ dâng đẫy
Bạn hữu giao hòa nét tỏa hây
Vẫy bút hành văn hòa nhịp đẩy
Dùng tâm kết nghĩa để ân gầy
Thâm tình bốn bể mình tương cậy
Điểm sắc thơ đường vững chặt vây.
Hồng Vy
19-11-2018
buixuanphuong09
19-11-2018, 01:18 PM
NỖI NIỀM VÂY
Tim vàng có sắn hẹn cùng xây
Tổ ấm ngày đêm tựa mãi vầy
Chủ động làm ăn người béo đẫy
Chân thành giúp đỡ giọt hồng hây
Nào hay ý mẹ còn đưa đẩy
Vẫn biết lòng em chửa dựng gầy
Lại trách cây cầu dang dở gẫy
Duyên lành chẳng đến nỗi niềm vây./.
TXS 18/11/2018
Vui Vầy
Cạnh bác bên thầy thả chữ xây
Lòng nghe ngập kín nỗi vui vầy
Thi đàn xướng họa từ dâng đẫy
Bạn hữu giao hòa nét tỏa hây
Vẫy bút hành văn hòa nhịp đẩy
Dùng tâm kết nghĩa để ân gầy
Thâm tình bốn bể mình tương cậy
Điểm sắc thơ đường vững chặt vây.
Hồng Vy 19-11-2018
THI HỮU CỦA TA
Thi đàn có bạn góp công xây
Mái ấm tình thơ nó đẹp vầy
Đã lắm ông già răng khấp khểnh
Còn nhiều thiếu nữ má hây hây
Chung lòng hợp sức bao chàng bự
Nhất trí đồng tâm khối cụ gầy
Đất tụ chim lành vang tiếng hót
Như ngàn nốt nhạc “bủa trùng vây”
BXP 19.11.2018
Hồng Vy mang sang trang tôi có bài của bác, tôi đáp họa HV tiện mang sang tặng bác, không cần bận tâm chuyện đáp lại. Phều phào cả rồi, được đến đâu thì được thôi.
hồng vy
20-11-2018, 03:38 AM
NỖI NIỀM VÂY
Tim vàng có sắn hẹn cùng xây
Tổ ấm ngày đêm tựa mãi vầy
Chủ động làm ăn người béo đẫy
Chân thành giúp đỡ giọt hồng hây
Nào hay ý mẹ còn đưa đẩy
Vẫn biết lòng em chửa dựng gầy
Lại trách cây cầu dang dở gẫy
Duyên lành chẳng đến nỗi niềm vây./.
TXS 18/11/2018
Vui Vầy
Cạnh bác bên thầy thả chữ xây
Lòng nghe ngập kín nỗi vui vầy
Thi đàn xướng họa từ dâng đẫy
Bạn hữu giao hòa nét tỏa hây
Vẫy bút hành văn hòa nhịp đẩy
Dùng tâm kết nghĩa để ân gầy
Thâm tình bốn bể mình tương cậy
Điểm sắc thơ đường vững chặt vây.
Hồng Vy 19-11-2018
THI HỮU CỦA TA
Thi đàn có bạn góp công xây
Mái ấm tình thơ nó đẹp vầy
Đã lắm ông già răng khấp khểnh
Còn nhiều thiếu nữ má hây hây
Chung lòng hợp sức bao chàng bự
Nhất trí đồng tâm khối cụ gầy
Đất tụ chim lành vang tiếng hót
Như ngàn nốt nhạc “bủa trùng vây”
BXP 19.11.2018
Nhị Lão
Trải chữ thay lời ước nguyện xây
Cầu mong lưỡng hổ sức mau vầy
Tung hoành mạng ảo danh ngời đẫy
Khuấy động thi đàn cửa trĩu hây
Giữ chặt thâm tình chung trí hẩy
Hòa sâu hảo ý thỏa câu gầy
Cho vườn xướng họa hương lồng đẩy
Nhị lão say đời tứ tỏa vây.
Hồng Vy
21-11-2108
Tran Xuan Sinh
21-11-2018, 03:09 PM
Phận Hủi
( Họa Hoán Vận )
Bởi dạng em tròn giống chữ o
Thành ra phận ắt chỉ chăn bò
Bên đồng lạc lõng sương dày bó
Giữa mộng bơ phờ cảnh héo co
Mãi trách tình như giòng đậu đỏ
Luôn hờn nữ tựa chiếc bo bo
Phần duyên úa quạnh không người ngỏ
Tẻ nhạt thường đêm mỗi bóng cò.
Hồng Vy
21-11-2018
TIẾC RẺ
Gặp gỡ lâu rồi được mấy o
Giờ đây sức hụt thở như bò
Âu là giận kẻ tiền luôn bó
Ắt hẳn chê nàng bạc vẫn bo
Vợ nói ngày xưa thường nghĩ tỏ
Bồ khen chuyện cũ chẳng nằm co
Nên rồi tiếc rẻ thời xuân nọ
Chửa dám cùng chơi vạc lẫn cò.
TXS 21/11/2018
Huy Thanh
21-11-2018, 08:34 PM
Họa thơ Tiến sĩ Xuan Sinh Tran:
THẦY TÔI
(Tặng các thế hệ học trò)
Thầy tôi, chớ gọi lái đò đưa
Chở khách sang sông cứ mỗi mùa
Tóc bạc vì thương đàn trẻ nhỏ
Thân gầy bởi nghĩ mảnh đời thưa
Tay đầy phấn nhuộm, lòng trong trắng
Nghiệp lắm lời trao, chữ đủ thừa
Hãy để Người yên cùng tuổi hạc
Xin đừng sớm nắng lại chiều mưa.
TXS 21.11.2014
THƯƠNG THẦY
Thương thầy ngả bạc mỗi lần đưa
Tiết chuyển trầm tư đã vạn mùa
Một thuở từ trao đầu sẽ trắng
Bao niềm bục giảng mái dần thưa
Vun bồi bến mộng do tình đủ
Lắng đọng hồn mơ bởi nghĩa thừa
Tuổi hạc giờ đây nhìn mãn ý
Yêu ngày vẫn dạy buổi trời mưa.
21.11.2018
Huy Thanh
hồng vy
21-11-2018, 11:56 PM
TIẾC RẺ
Gặp gỡ lâu rồi được mấy o
Giờ đây sức hụt thở như bò
Âu là giận kẻ tiền luôn bó
Ắt hẳn chê nàng bạc vẫn bo
Vợ nói ngày xưa thường nghĩ tỏ
Bồ khen chuyện cũ chẳng nằm co
Nên rồi tiếc rẻ thời xuân nọ
Chửa dám cùng chơi vạc lẫn cò.
TXS 21/11/2018
HỌ HÀNG
(Họa hỗn vận)
Còn mong lắm lượt … bước không bò!
Bái Tổ ta về lại gặp O
Nghĩa Tộc tâm vui đà gắn bó
Tình Nhà bụng rộng chớ ki bo
Canh đồng chẳng quản mang thân vọ
Lội ruộng nề chi trụ kiếp cò
Lửa tắt cơm sôi già lọ mọ
Chùm đầu chiếu ngắn liệu mà co.
BXP 21.11.2018
Vẫn
Dẫu bệnh lay người sức chẳng o
Từ gieo lực húc vẫn ngang bò
Âm vần nhã nhặn dường ai ngỏ
Ngữ điệu êm đềm tưởng tiếng bo
Khiến những vì sao bừng ngọn tỏ
Xua ngàn sóng biển duỗi bờ co
Đường thi óng ả đăng tràn ngõ
Bạn cũng mờ vơi buổi ngóng cò.
Hồng Vy
21-11-2018
Huy Thanh
22-11-2018, 07:26 PM
MONG THẦM
Đêm buồn viết mãi ghẹo nàng thơ
Mộng ước trầu cau vẫn phải chờ
Bảy chữ ngang huyền mơ thắm lụa
Mươi từ ngã nặng để ngời tơ
Vầng trăng giữa hạ dường không sáng
Ánh nguyệt đầu đông ngỡ chẳng mờ
Nói nhỏ hoài mong thành nghệ sĩ
Yêu thầm khó toại bởi thờ ơ!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
Tran Xuan Sinh
23-11-2018, 05:17 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm NGHIỆP GIÁO của tg Quỳnh Nguyễn
NGHIỆP GIÁO
Vẫn biết là duyên nghiệp của trời
Đưa đò trọn kiếp chẳng hề lơi
Trồng cây phẩm chất trong từ ngữ
Thả hạt niềm tin giữa ý lời
Nghĩa trải sông tình chia vạn hướng
Tâm chờ cội đức nảy ngàn nơi
Tìm chân thiện mỹ cô thầy gởi
Quả ngọt trò dâng thắm chữ đời.
QN
19.11.2018
Họa
2. NGHIỆP ĐƯA ĐÒ
Lành duyên có được bởi ơn trời
Mỗi việc ta làm chẳng dám lơi
Dạy chữ rèn nhân dùng để phước
Trồng cây tạo quả góp thêm lời
Âm thầm tải đạo theo từng chỗ
Lặng lẽ gieo tình trải khắp nơi
Dẫu biết đưa đò như chuyện nhỏ
Mà sao lại mãi vấn vương đời./.
TXS 23/11/2018
hồng vy
24-11-2018, 06:58 PM
NGẪM LẠI
Ngẫm lại bao điều lúc tuổi thơ
Tình yêu của mẹ nỗi mong chờ
Đau đầu vạn nẻo tìm phương kế
Khổ não trăm đường vướng nhện tơ
Dẫu đợi tinh thần luôn tỏa sáng
Mà sao số phận vẫn phai mờ
Mồ côi trải lá nằm trong mộng (*)
Vẳng mãi ru hời giọng ấu ơ./.
TXS 24/11/2018
(*) “Mồ côi mẹ trải lá mà nằm” (Ca dao)
Chờ
Đơn ngồi tẻ quạnh trải vần thơ
Thả cõi hồn vơi khát vọng chờ
Khoảnh nhớ em vầy cung ngũ độ
Khung sầu nữ bện kiếp tầm tơ
Thầm mong vận ghép niềm vui đẫy
Mỏi ước từ xua nỗi nghẹn mờ
Để thiếp say lần bên võng mẹ
Nghe người khẽ cất giọng ầu ơ.
Hồng Vy
24-11-2018
buixuanphuong09
24-11-2018, 07:31 PM
NGẪM LẠI
Ngẫm lại bao điều lúc tuổi thơ
Tình yêu của mẹ nỗi mong chờ
Đau đầu vạn nẻo tìm phương kế
Khổ não trăm đường vướng nhện tơ
Dẫu đợi tinh thần luôn tỏa sáng
Mà sao số phận vẫn phai mờ
Mồ côi trải lá nằm trong mộng (*)
Vẳng mãi ru hời giọng ấu ơ./.
TXS 24/11/2018
Chờ
Đơn ngồi tẻ quạnh trải vần thơ
Thả cõi hồn vơi khát vọng chờ
Khoảnh nhớ em vầy cung ngũ độ
Khung sầu nữ bện kiếp tầm tơ
Thầm mong vận ghép niềm vui đẫy
Mỏi ước từ xua nỗi nghẹn mờ
Để thiếp say lần bên võng mẹ
Nghe người khẽ cất giọng ầu ơ.
Hồng Vy
24-11-2018
DUYÊN THƠ
Đem tình bốn bể ủ duyên thơ
Mới gửi bài đi đã ngóng chờ
Lục Bát trau vần câu mở chợ
Thi Đường lọc ý tứ ươm mơ
Hồn nhiên nét mặt sao thêm tỏ
Rộn rã niềm tâm nguyệt chẳng mờ
Nhẫn bón kiên chăm hoa mãi nở
Thăm vườn đẹp đẽ khối người … ơ!
BXP 23.11.2018
Tran Xuan Sinh
26-11-2018, 08:39 AM
ĐƯỜNG CHIỀU
Đường chiều nắng xế cảm hoài ta
Ngõ Trúc nhà Mai rõ thật là
Thấm giọt mưa lành cây trổ lá
Yêu làn gió mát nụ đơm hoa
Vườn trăng ấm áp tình thơm thảo
Bến mộng lung linh nghĩa mặn mà
Có phải từ lâu bồi cội đức
Nay thời lộc biếc ngọn vươn xa.
Huề Nguyễn
24/11/2018
https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/46629283_2303055926605518_109074980859281408_n.jpg ?_nc_cat=103&_nc_eui2=AeHEKo3IA40SOZHGk6u4HKeL_Iyj5cY3aWVaPK8up HrXclP3D6mz5U4AlGAzS6ESvgknziSswGtwJl6nj_7JVOZ5k1x 9K1NYJBkrBhQAQbLpjg&_nc_ht=scontent.fsgn2-2.fna&oh=173e54992892827a309ca0a8cf542840&oe=5C75BDED
VƯỜN XUÂN
Mỗi sáng mai về chợt nhủ ta
Vườn Xuân ngủ dậy ngỡ như là …
Dàn Lan đủ sắc còn đơm nụ
Chậu Cúc sai mùa cũng trổ hoa
Dẫu để cho mình đang biết vậy
Dù chia sẻ bạn có sao mà
Xin cùng gửi tặng bao người nhé
Hạnh phúc do gần những kẻ xa./.
TXS 26/11/2018
hồng vy
28-11-2018, 03:56 AM
DẠ CỔ
Dạ Cổ hồi xưa đã lắm tài
Tin đồn nở rộ khó lòng sai
Cua đào mãi ghét chơi bùa ngải
Thử lực hoài lên đấm võ đài
Có bữa ngài thơm dìu dịu cải
Sang chiều sếp trẻ rỡ ràng cai
Luôn đầy hấp dẫn bao nường lại
Bởi ngát mùi hương ngỡ nụ nhài.
HỒNG THOẠI 27.11.18
ĐOÀN KẾT MÃI[/B]
Làm thơ học chữ tốt nên tài
Lỗi gặp bao lần quyết sửa sai
Bạn hữu chan hòa mơ để ái
Bà con xướng họa gửi qua đài
Còn thương mới được lời khuyên giải
Đã nghiện lâu thì thuốc bổ cai
Dạy bảo cùng nhau đoàn kết mãi
Đừng như ngất ngưỡng quạt long nhài (*)./.
TXS 27/11/2018
(*) Nhài := Mảnh kim loại tròn, nhỏ, giữ hai đầu chốt quạt giấy.
BÁC PHƯỢNG
Bác Phượng dòng thơ vẫn trổ tài
Ươm đầy quả mọng chớ hề sai
Xuân về cảm xúc trườn sau bãi
Bạn đến niềm tin thả giữa đài
Thỏa mãn trao tình hoa vội hái
Vui mừng đón nghĩa rượu liền cai
Đường tinh vẫy bút đâu ngần ngại
Khỏe khoắn vì duyên đã ngọt nhài.
DCHL
Thêm Tài
Thoại - Cổ thầy ơi! vốn đã tài
Nay còn được bả hết lòng sai
Thần công trội thế đâu chờn ngải
Võ lực lừng phương chẳng ngán đài
Vợ bảo khoanh mình ngoan ngoãn bái
Hoa mời ngoảnh mặt sẵn sàng cai
Tình son sắc lộng bừng biên ải
Bạn hữu đàn thi cứ tưởng nhài.
Hồng Vy
27-11-2018
Tran Xuan Sinh
02-12-2018, 08:18 AM
NGÀY CỦA TÔI - 29/11
Năm tám mùa thu đủ chức Bà
Đâu còn mộng tưởng giữa vườn hoa
Mong hoài cuộc sống đời không ảo
Ước mãi nhân sinh tuổi chẳng già
Để khoảng trời xanh tràn điệu sáo
Cho tình đất rộng ngập lời ca
Niềm tin sức khỏe và hi vọng
Hạnh phúc yêu thương khắp mọi nhà.
Hoàng Giao
MỪNG SINH NHẬT HOÀNG GIAO
Hồi xuân đủ lực đó thưa bà
Sáu chục bao người vẫn nở hoa
Cuộc sống dù sao nào mãi trẻ
Tình yêu nếu vậy cũng chưa già
Ông chồng được sướng vui vầy nhảy
Mụ xã thêm giàu khấp khởi ca
Đáng lẽ vào chơi mừng hỷ nhật
Đường xa cách trở họa thơ nhà.
TXS 02/12/2018
hoanggiao
02-12-2018, 01:22 PM
MỪNG SINH NHẬT HOÀNG GIAO
Hồi xuân đủ lực đó thưa bà
Sáu chục bao người vẫn nở hoa
Cuộc sống dù sao nào mãi trẻ
Tình yêu nếu vậy cũng chưa già
Ông chồng được sướng vui vầy nhảy
Mụ xã thêm giàu khấp khởi ca
Đáng lẽ vào chơi mừng hỷ nhật
Đường xa cách trở họa thơ nhà.
TXS 02/12/2018
CỨ GỌI BÀ
Đã bảo còn xuân cứ gọi bà
Bao giờ phụ nữ cũng là hoa
Môi cười nụ thắm hồn thêm trẻ
Dạ nghĩ đời vui tuổi hết già
Cuộc sống thanh bình say cảnh vẽ
Con người hạnh phúc trải lời ca
Ngày đêm bạn hữu chan hòa thế
Muốn mãi tình thương ấm cửa nhà
Hoàng Giao
2/12/2018
Tran Xuan Sinh
03-12-2018, 06:41 AM
SẦU ĐÔNG
Lạnh lẽo đông về trải ý thơ
Oằn cây tuyết đọng mỏi mong chờ
Mây trời lấp lửng ươm hoài vọng
Cảnh vật yên bình đẫm ước mơ
Gói những niềm thương cài nguyệt tỏ
Chồng bao nỗi đợi gửi sương mờ
Khơi chùm kỉ niệm thời yêu dấu
Dõi bóng đêm trường dạ ngẩn ngơ.
Gió Bụi
120118
THƯƠNG LÒNG VIỄN XỨ
Chữ cuộn theo mùa nảy tứ thơ
Ngày đông giá lạnh cũng luôn chờ
Nơi người lặng lẽ đôi dòng tưởng
Chỗ kẻ âm thầm một túi mơ
Há những tâm hồn không tẻ nhạt
Rằng bao ánh nguyệt nỏ phai mờ
Thương lòng viễn xứ trong chiều muộn
Cứ dõi xuân hồng cội chẳng ngơ.
Hoàng Giao
2/12/2018
SƯỞI ẤM NGÀY ĐÔNG
Âm thầm viết gửi những vần thơ
Sưởi ấm ngày đông bạn hữu chờ
Cạnh ngõ tan tành rau phủ tuyết
Sau vườn trống trải đậu đè mơ
Thành tâm góp lại điều mong rõ
Thiện ý chồng lên lỗi để mờ
Có thể cây sầu nên bụng rỗng
Xin đừng ngẫm ngợi kẻo lòng ngơ./.
TXS 03/12/2018
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.