Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27

Huy Thanh
05-03-2019, 11:29 AM
THỦ DẦU MỘT

Chỉ Một lần thôi đến Thủ Dầu
Nhưng dường tớ đã nghiện từ lâu
Cây lành mát mẻ chim tìm đậu
Tư Mã đàn gieo khúc phượng cầu…
Huy Thanh 06.03.2019

hồng vy
05-03-2019, 12:29 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8yVXqSJ6iqtvk8_xCimx1crYfjIsJy k1msZkzb39Tpw-uhVDcsg

THỦ DẦU MỘT

Chỉ Một lần thôi đến Thủ Dầu
Nhưng dường tớ đã nghiện từ lâu
Cây lành mát mẻ chim tìm đậu
Tư Mã đàn gieo khúc phượng cầu…
Huy Thanh 06.03.2019


Thủ Dầu Một

Một thủ thành đô chẳng dãi Dầu
Muôn nhà cuộc sống đã bền lâu
Ngàn phương lữ khách say lòng đến
Dạo phố nhìn hoa thỏa chí cầu .

Hồng Vy
05-03-2019

Tran Xuan Sinh
05-03-2019, 04:21 PM
Vẫn Khều

Lão Thoại gần đây gáy chổng nghều
Ai đời nữ kiệt cả đòi trêu
Dùng loa ứng trận trông dường phễu
Mượn mũ làm bia cứ tưởng lều
Chẳng lượng thân mình cơ đã yếu
Không màng mặt gã sắc đà vêu
Hoài luôn đặt bẫy mong nường yểu
Quả tội vì đâu gái vẫn khều.

Hồng Vy
04-03-2019

VUỐT RÂU HÙM
(Họa hoán vận)

Nữ chớ hoài công luyện khoản "nghều"
Râu hùm thậm khó để làm vêu
Chiêu trò dẫu lắm nào e kiểu
Gió bão dù to nỏ giật lều
Hổng lẽ cô đành ưng miệng mếu?
Hay là bé lỡ tập bài trêu?
Chân tình thú thật cho nàng hiểu:
Quả lỗi lầm khi buộc tớ khều.
HỒNG THOẠI 05.3.19





VẪY BÚT KHỀU

Họ bảo nàng Vy thích lão nghều
Ra đường thấy vậy trẻ liền trêu
Thân gầy lạ lẫm ngờ con sếu
Cẳng bé còm nhom ngỡ cột lều
Gặp lũ đầu trâu lời chẳng tếu
Theo bầy giống thỏ miệng còn vêu
Nghe rằng bọn xấu thường chơi đểu
Thả vận làm thơ vẫy bút khều./.

TXS 05/03/2019

Huy Thanh
05-03-2019, 05:23 PM
https://anh.eva.vn//upload/3-2013/images/2013-08-30/1377847562-3.jpg

Ước

Nghe người nhắc cảnh dạ liền phê
Khẽ ước rồi đây một buổi về
Vẹn bữa nơi thầy trông sóng biển
Nguyên ngày cạnh bác ngửi hồn quê
Nhà Thanh trẻ vẫn mong lần ghé
Nẻo Thoại hường luôn nghĩ lúc kề
Ngất ngưởng đêm nằm đan chuỗi mộng
Tương phùng quí hữu trọn lòng mê.

Hồng Vy
04-03-2019

HƯƠNG THẦM

Gặp gỡ thi đàn uống phủ phê
Vầng trăng đã nhạt chẳng đi về
Khơi niềm đủ ý do tình bạn
Cạn chén nguyên ngày bởi nghĩa quê
Nhả chữ êm đềm khi kế cận
Lời trao nũng nịu thuở giao kề
Đêm nằm nhớ lại hồn vương mãi
Nụ trổ hương thầm nghĩ thích mê.
06.03.2019
Huy Thanh

buixuanphuong09
05-03-2019, 08:39 PM
Ước

Nghe người nhắc cảnh dạ liền phê
Khẽ ước rồi đây một buổi về
Vẹn bữa nơi thầy trông sóng biển
Nguyên ngày cạnh bác ngửi hồn quê
Nhà Thanh trẻ vẫn mong lần ghé
Nẻo Thoại hường luôn nghĩ lúc kề
Ngất ngưởng đêm nằm đan chuỗi mộng
Tương phùng quí hữu trọn lòng mê.

Hồng Vy
04-03-2019

QUAY VỀ

Nhớ cảnh xuân nhà dạ cũng phê
Hồng Vy viễn xứ lại quay về
Thăm làng bác Phượng xem hồ bể
Chọn chỗ Sinh Trần ngắm biển quê
Lão Thoại cô nàng ưa đến kể
Chàng Thanh tiểu nữ thích chơi kề
Vui vầy bạn hữu nhiều phương kế
Vội vã nên rồi chửa trọn mê./.

TXS 05/03/2019

HƯƠNG THẦM

Gặp gỡ thi đàn uống phủ phê
Vầng trăng đã nhạt chẳng đi về
Khơi niềm đủ ý do tình bạn
Cạn chén nguyên ngày bởi nghĩa quê
Nhả chữ êm đềm khi kế cận
Lời trao nũng nịu thuở giao kề
Đêm nằm nhớ lại hồn vương mãi
Nụ trổ hương thầm nghĩ thích mê.

06.03.2019
Huy Thanh

THỎA ĐẮM MÊ

Xướng họa nơi này cứ phả phê
Mong sao có dịp đón Vy về
Thầy Sinh đẹp cảnh đầy cây thế
Bác Phượng vui nhà khối chuyện quê
Cứ hả Huy Thanh nhiều cháu bế
Đừng lo sếp Thoại lắm roi kề
Riêng “chùm khế ngọt” thì vô kể
Nặng nghĩa sâu tình thỏa đắm mê.

BXP 05.03.2019

manhky
05-03-2019, 09:01 PM
THƠ ĐƯỜNG


Thơ Đường rộn rã thả hồn say
Những ý càng sâu thỏa mộng dày
Đã rộng ân tình vương vấn trải
Hay dài nghĩa cử nhẹ nhàng bay
Âm thầm bút vẫy thêu từ chải
Lặng lẽ vần buông mở tứ bày
Lữ khách êm đềm soi cảnh lộng
Tao đàn xán lạn rỡ ràng thay.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

Quỳnh Cúc
05-03-2019, 09:22 PM
https://i.ibb.co/5KpNLdF/53541015-1064435003758698-4511938486764306432-n.jpg


BÓNG CẢ

Muôn trùng cách biệt cõi phù vân
Mẹ đã bình yên lúc mãn phần
Chốn cũ trông về cơn mộng nhớ
Đêm mòn ngoảnh lại khối tình ngân
Cơi trầu tháng hạ trao từng bữa
Hũ thuốc ngày đông sợ mỗi lần
Tiếc khoảng trời nào nay vắng lặng
Thương hoài bóng cả rộn bàn chân ...

DCHL

* Chú xin gởi lời chia buồn chân thành đến cháu cùng gia đình , chúc hương linh bà cụ sớm được an lành siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.


CHIA BUỒN BẠN QUỲNH CÚC

Mẹ đã xa rồi nghỉ bóng vân
Hồn sang cõi tịnh thảy an phần
Chuông rền gợi nỗi niềm thương nhớ
Trống dục khơi tình nghĩa khởi ngân
Dẫu hiểu luân hồi thay một kiếp
Mà nghe tử biệt khóc bao lần
Chia buồn với bạn đôi lời tỏ
Ắt hẳn linh bà mỹ thiện chân./.

TXS 04/03/2019



LỜI CẢM ƠN
( Họa biến vận )

Đôi lời cảm tạ tấm lòng chân
Biết nói bao nhiêu đủ một lần
Nghĩa ấm thi đường tâm mãi vọng
Ân nồng bạn hữu dạ hoài ngân
Gia cư giữa đợt tràn mưa bão
Quyến thuộc trong cơn biệt cõi trần
Khuyết điểm nay Quỳnh xin lượng thứ
Mong cùng kết chặt chuỗi tình thân.

Quỳnh Cúc

https://image.giaoducthoidai.vn/Uploaded/thuyvt/2018-06-22/1NewFolder/thiep-hoa-cam-on-61-OVDN.jpg?width=500

PS : Quỳnh Cúc xin chân thành cảm ơn các cô chú , anh chị bè bạn thi hữu gần xa trong mấy ngày qua đã gửi lời hỏi thăm chia buồn cùng gia đình , xin cảm tạ tấm chân tình của tất cả mọi người đã dành cho gia quyến.

hồng vy
06-03-2019, 03:42 AM
VẪY BÚT KHỀU

Họ bảo nàng Vy thích lão nghều
Ra đường thấy vậy trẻ liền trêu
Thân gầy lạ lẫm ngờ con sếu
Cẳng bé còm nhom ngỡ cột lều
Gặp lũ đầu trâu lời chẳng tếu
Theo bầy giống thỏ miệng còn vêu
Nghe rằng bọn xấu thường chơi đểu
Thả vận làm thơ vẫy bút khều./.

TXS 05/03/2019





VUỐT RÂU HÙM
( Họa hoán vận )

Nữ chớ hoài công luyện khoản " nghều "
Râu hùm thậm khó để làm vêu
Chiêu trò dẫu lắm nào e kiểu
Gió bão dù to nỏ giật lều
Hổng lẽ cô đành ưng miệng mếu?
Hay là bé lỡ tập bài trêu?
Chân tình thú thật cho nàng hiểu:
Quả lỗi lầm khi buộc tớ khều.

HỒNG THOẠI 05.3.19

DÁNG BÀ TRIỆU

Sếp Thoại lo chi lắm sự nghều
Ấy là nữ tử thích đùa trêu
Êm đềm mấy chưởng thăm cu Tễu
Mạnh mẽ vài côn thử mái lều
Vạn áng thơ hay chưa thấy dệu
Ngàn bài phú đẹp chửa hề vêu
“Bành voi xuất trận” nhiều anh mếu
Dáng Triệu Trinh Nương! Chớ có khều!

BXP 05.03.2019


Kiêu

Nhìn chung cả Thoại ốm tong nghều
Khổ thật sao lòng vẫn thích trêu
Chẳng rõ tài nương vầy chuyện tếu
Nào hay trí nữ lập quân lều
Mơ màng ứng trận làm thân yểu
Chập chững vươn mình để sức vêu
Hãy thử van rằng nay cụ yếu
Chừng đâu mọn thiếp sẽ thôi khều.

Hồng Vy
05-03-2019

hồng vy
06-03-2019, 04:14 AM
QUAY VỀ

Nhớ cảnh xuân nhà dạ cũng phê
Hồng Vy viễn xứ lại quay về
Thăm làng bác Phượng xem hồ bể
Chọn chỗ Sinh Trần ngắm biển quê
Lão Thoại cô nàng ưa đến kể
Chàng Thanh tiểu nữ thích chơi kề
Vui vầy bạn hữu nhiều phương kế
Vội vã nên rồi chửa trọn mê./.

TXS 05/03/2019

HƯƠNG THẦM

Gặp gỡ thi đàn uống phủ phê
Vầng trăng đã nhạt chẳng đi về
Khơi niềm đủ ý do tình bạn
Cạn chén nguyên ngày bởi nghĩa quê
Nhả chữ êm đềm khi kế cận
Lời trao nũng nịu thuở giao kề
Đêm nằm nhớ lại hồn vương mãi
Nụ trổ hương thầm nghĩ thích mê.

06.03.2019
Huy Thanh

THỎA ĐẮM MÊ

Xướng họa nơi này cứ phả phê
Mong sao có dịp đón Vy về
Thầy Sinh đẹp cảnh đầy cây thế
Bác Phượng vui nhà khối chuyện quê
Cứ hả Huy Thanh nhiều cháu bế
Đừng lo sếp Thoại lắm roi kề
Riêng “chùm khế ngọt” thì vô kể
Nặng nghĩa sâu tình thỏa đắm mê.

BXP 05.03.2019



Xum Vầy

Nỗi tưởng xum vầy khiến dạ phê
Ngày vui chắc hẳn sẽ quên về
Qua nhà lão Phượng xem chùm khế
Dạo ngõ dinh Trần ngắm cảnh quê
Phủ Thoại Vy dành sang bữa kế
Lầu Thành nữ hẹn ghé hôm kề
Tay cùng xiết chặt muôn điều kể
Rộn rã nghe lòng ngất ngưởng mê.

Hồng Vy
05-03-2019

Huy Thanh
06-03-2019, 09:08 AM
THƠ ĐƯỜNG


Thơ Đường rộn rã thả hồn say
Những ý càng sâu thỏa mộng dày
Đã rộng ân tình vương vấn trải
Hay dài nghĩa cử nhẹ nhàng bay
Âm thầm bút vẫy thêu từ chải
Lặng lẽ vần buông mở tứ bày
Lữ khách êm đềm soi cảnh lộng
Tao đàn xán lạn rỡ ràng thay.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

ĐƯỜNG THI

Chẳng nghĩ thi Đường bậu đắm say
Vần gieo ước nguyện bởi duyên dày
Ngang huyền dạ kiếm trông từ nhảy
Ngã nặng tâm cầu thoảng ý bay
Lách chữ ngàn phương chàng mộng trải
Tìm câu những buổi khách mơ bày
Thầm mong gặp gỡ người tri kỉ
Phấn khởi giao hòa đậm nghĩa thay.
07.03.2019
Huy Thanh

Huy Thanh
06-03-2019, 10:36 AM
1. BIỂN DẦU

Trấn Thủ ngoài khơi Một biển Dầu
Đây là sách lược phải bền lâu
Giàn khoan đứng vững dân an lạc
Xã hội chung tay nối nhịp cầu.

TXS 06/03/2019

2. THỦ DẦU MỘT LỪNG DANH

Một Thủ lừng danh đấy! Mặc Dầu
Chia ba khó hiểu nghĩ dài lâu
Là nơi bạn đã từng chia sẻ
Tớ gắng hòa thơ để nguyện cầu.

TXS 06/03/2019

ĐẤT THỦ

Đất Thủ đào lên! Một mỏ Dầu
Thu hàng tỉ bạc, đã nằm lâu
Ban đường mở lớp muôn điều nữa
Phúc lợi người dân nguyện khẩn cầu...
Huy Thanh 07.03.2019

buixuanphuong09
06-03-2019, 02:08 PM
1. BIỂN DẦU

Trấn Thủ ngoài khơi Một biển Dầu
Đây là sách lược phải bền lâu
Giàn khoan đứng vững dân an lạc
Xã hội chung tay nối nhịp cầu.

TXS 06/03/2019

VỠ MỘNG BÀNH

Nó dựng giàn khoan định chiếm dầu
Nhưng mà thử hỏi : Được bao lâu?
Mộng bành gặp nhẫn đành tan vỡ
Bốn bể vì ta đã tiếp cầu.

BXP 06.03.2019

buixuanphuong09
06-03-2019, 02:09 PM
2. THỦ DẦU MỘT LỪNG DANH

Một Thủ lừng danh đấy! Mặc Dầu
Chia ba khó hiểu nghĩ dài lâu
Là nơi bạn đã từng chia sẻ
Tớ gắng hòa thơ để nguyện cầu.

TXS 06/03/2019

ĐẤT THỦ

Đất Thủ đào lên! Một mỏ Dầu
Thu hàng tỉ bạc, đã nằm lâu
Ban đường mở lớp muôn điều nữa
Phúc lợi người dân nguyện khẩn cầu...

Huy Thanh 07.03.2019

CHẶN!

Thăm thú ngoài khơi có giếng dầu
Nhưng đào móc được cũng còn lâu
Tài nguyên đất nước ta gìn giữ
Chặn bọn xâm lăng muốn thả cầu

BXP 06.03.2019

buixuanphuong09
06-03-2019, 09:00 PM
ĐÃI BÔI

Cũng tại nơi này bảo thích tôi
Đình xưa vắng vẻ đã hôn rồi
Bao ngày nguyệt chiếu loang đầu ngõ
Bậu chẳng cau trầu, nói đãi bôi?

Huy Thanh 06.03.2019

THỰC LÒNG

Diễn đàn thi hữu bạn cùng tôi
Tình cảm bao năm đã hiểu rồi
Xướng họa lời khen lòng dạ rõ
Đâu vì khách sáo thả lời bôi.

TXS 06/03/2019

CỨ MÃI BÔI

Một chút âm thầm cháy dạ tôi
Cơn mưa bất chợt gặp nhau rồi
Mảnh tình lỡ dở nào ai biết
Để vết son lòng cứ mãi bôi.

BXP 06.03.2019

Huy Thanh
06-03-2019, 09:05 PM
2. THỦ DẦU MỘT LỪNG DANH

Một Thủ lừng danh đấy! Mặc Dầu
Chia ba khó hiểu nghĩ dài lâu
Là nơi bạn đã từng chia sẻ
Tớ gắng hòa thơ để nguyện cầu.

TXS 06/03/2019

ĐẤT THỦ

Đất Thủ đào lên! Một mỏ Dầu
Thu hàng tỉ bạc, đã nằm lâu
Ban đường mở lớp muôn điều nữa
Phúc lợi người dân nguyện khẩn cầu...

Huy Thanh 07.03.2019

CHẶN!

Thăm thú ngoài khơi có giếng dầu
Nhưng đào móc được cũng còn lâu
Tài nguyên đất nước ta gìn giữ
Chặn bọn xâm lăng muốn thả cầu

BXP 06.03.2019

ĐÈN DẦU

Ngày xưa hổng điện phải dùng dầu
Học mãi quên hoài chẳng nhớ lâu
Tứ tuyệt làm sao ngàn rưỡi đó
Là xong ước nguyện, chỉ mong cầu…
Huy Thanh 06.03.2019

Tran Xuan Sinh
06-03-2019, 09:33 PM
THƠ ĐƯỜNG

Thơ Đường rộn rã thả hồn say
Những ý càng sâu thỏa mộng dày
Đã rộng ân tình tha thiết trải
Hay ngời nghĩa cử nhẹ nhàng bay
Âm thầm bút vẫy thêu từ chải
Lặng lẽ vần buông mở tứ bày
Lữ khách êm đềm soi cảnh lộng
Tao đàn xán lạn rỡ ràng thay.

Mạnh Kỷ TP Vinh

ĐƯỜNG THI

Chẳng nghĩ thi Đường bậu đắm say
Vần gieo ước nguyện bởi duyên dày
Ngang huyền dạ kiếm trông từ nhảy
Ngã nặng tâm cầu thoảng ý bay
Lách chữ ngàn phương chàng mộng trải
Tìm câu những buổi khách mơ bày
Thầm mong gặp gỡ người tri kỉ
Phấn khởi giao hòa đậm nghĩa thay.

07.03.2019
Huy Thanh


THƠ LỤC BÁT

Lục bát tưng bừng cũng bởi say
Cùng chung ý nghĩa trải thêm dày
Gieo vần nhạc trỗi êm đềm thả
Vẫy mực mây vờn lả lướt bay
Cẩn thận rời câu nhiều tái diễn
Dềnh dang kiếm chữ đẹp phô bày
Chan hòa gửi gắm tình sâu nặng
Bạn hữu vui vầy hớn hở thay!

TXS 06/03/2019

hồng vy
06-03-2019, 11:32 PM
http://ku.90sjimg.com/element_origin_min_pic/17/01/01/e03b7ece6b8f788f9197e79893658765.jpg

Trước Khi Kết Hôn

Nghe đồn lão Thoại sắp cầu hôn
Bác hỡi ! rầy anh phải liệu hồn
Giữa chợ đừng nên hùng hổ tướng
Bên thầy hãy cố nhẹ nhàng ngôn
Toàn thi lễ cưới luôn chờ hưởng
Cả sếp đường tơ cũng nguyện tồn
Bởi vậy xin chàng duyên ráng giữ
Cho niềm hạnh phúc tỏa càn khôn.

Hồng Vy
06-03-2019

Huy Thanh
07-03-2019, 02:37 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRaxALwyDEoVmZxfj_R_D21eFWFSSUyZ PnYEBZp0JQoi0JQaaHAyg

KHƠI LÒNG

Sóng vỗ dong thuyền đảo gọi nhanh
Trời mây bốn bể đợi công thành
Anh còn mộng mãi xương rồng tím
Bậu vẫn mơ hoài thủy cúc xanh
Họa sĩ thân ngà leo núi giỏi
Nhà thơ dáng liễu lội sông rành
Yêu thầm cánh phượng không chờ nữa
Bãi trúc khơi lòng, cảnh nguyệt thanh.
Huy Thanh
(Tp Tân An)

Tran Xuan Sinh
07-03-2019, 03:14 PM
http://ku.90sjimg.com/element_origin_min_pic/17/01/01/e03b7ece6b8f788f9197e79893658765.jpg



Trước Khi Kết Hôn


Nghe đồn lão Thoại sắp cầu hôn
Bác hỡi ! rầy anh phải liệu hồn
Giữa chợ đừng nên hùng hổ tướng
Bên thầy hãy cố nhẹ nhàng ngôn
Toàn thi lễ cưới luôn chờ hưởng
Cả sếp đường tơ cũng nguyện tồn
Bởi vậy xin chàng duyên ráng giữ
Cho niềm hạnh phúc tỏa càn khôn.


Hồng Vy

06-03-2019


NHẮC NHỞ

Cậu hỡi! khuyên chàng chẳng kết hôn
Hồng Vy nhắc nhở liệu thân hồn
Gia đình giữ nếp cương thường đạo
Bạn hữu ưa điều mát mẻ ngôn
Lấy vợ nên tìm nơi bảo dưỡng
Làm con phải nhớ chỗ sinh tồn
Thôi đành biết vậy cùng chung thủy
Lão ấy quay về thật đủ khôn./.

TXS 07/03/2019

buixuanphuong09
07-03-2019, 08:10 PM
ĐÈN DẦU

Ngày xưa hổng điện phải dùng dầu
Học mãi quên hoài chẳng nhớ lâu
Tứ tuyệt làm sao ngàn rưỡi đó
Là xong ước nguyện, chỉ mong cầu…

Huy Thanh 06.03.2019

TỰ GIẢI

Canh khuya bấc lụn rót thêm dầu
Mai nộp bài rồi phải học lâu
Toán khó kiên trì mà tự giải
Copy của bạn … chẳng mong cầu.

BXP 07.03.2019

Huy Thanh
07-03-2019, 09:14 PM
CÕNG EM

Tôi muốn cõng em suốt cuộc đời
Cho dù sông nước cạn đầy vơi
Thùy Vân tắm biển cùng du ngoạn
Nguyệt lão xe duyên cảm tạ trời!
Huy Thanh 07.03.2019

manhky
07-03-2019, 10:26 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSPLo4eG3r6o05zvgOcocZiFD7rn4JpV n2c8EQNuqn27ZNCpRs0

CÕNG EM

Tôi muốn cõng em suốt cuộc đời
Cho dù sông nước cạn đầy vơi
Thùy Vân tắm biển cùng du ngoạn
Nguyệt lão xe duyên cảm tạ trời!
Huy Thanh 07.03.2019



NGẪM MÌNH


Ri thì có lẽ mộng teo đời
Sức khỏe e rằng cũng cạn vơi
Xuống biển lên ngàn lo sẽ quỵ
Ngồi đây vái lạy hỡi ông trời.

Manh Kỷ TP Vinh.

hồng vy
08-03-2019, 02:55 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRaxALwyDEoVmZxfj_R_D21eFWFSSUyZ PnYEBZp0JQoi0JQaaHAyg

KHƠI LÒNG

Sóng vỗ dong thuyền đảo gọi nhanh
Trời mây bốn bể đợi công thành
Anh còn mộng mãi xương rồng tím
Bậu vẫn mơ hoài thủy cúc xanh
Họa sĩ thân ngà leo núi giỏi
Nhà thơ dáng liễu lội sông rành
Yêu thầm cánh phượng không chờ nữa
Bãi trúc khơi lòng, cảnh nguyệt thanh.
Huy Thanh
(Tp Tân An)



Bóng Chẳng Thanh

Giận biển đưa thuyền loãng khuất nhanh
Bờ hoang thiếp khổ mộng chưa thành
Thương mình gió thổi vờn môi lạnh
Tủi phận sương lùa bỡn tóc xanh
Khẽ vọng bà mai người có tỏ
Thầm chê lão nguyệt hắn không rành
Buông lòng duỗi mặc tình nhân thế
Quạnh quẽ trăng sầu bóng chẳng thanh.

Hồng Vy
07-03-2019

hồng vy
08-03-2019, 03:06 AM
KHUYÊN

Ừ này Sếp Cả! Trước khi hôn
Viết áng thơ yêu thật có hồn
Uốn lưỡi cho mềm thành vạn thốn
Rèn lời thật “đắt” hóa ngàn ngôn
Trong khi mã được đừng ham ngốn
Đến lúc cờ thua phải để tồn
Nhẫn nại ra quân thì mới ổn
Dù tàn … vẫn níu … ấy là khôn.

BXP 07.03.2019


ĐIỀU BÍ MẬT

Rõ khổ! Vy đòi bạn gái hôn!
Vì chê phái mạnh nỏ ra hồn!
Hàm râu nhọn hoắt đau mồm mỗ!
Giọng nói khô cằn uổng những ngôn!
Hợp khẩu trao lời hơi đỡ tốn
Đồng gu trói mạng lẽ sinh tồn
Đàn ông hễ thấy là gây lộn
Phụ nữ giao hòa mới kẻ khôn.

HỒNG THOẠI 07.3.19



NHẮC NHỞ

Cậu hỡi! khuyên chàng chẳng kết hôn
Hồng Vy nhắc nhở liệu thân hồn
Gia đình giữ nếp cương thường đạo
Bạn hữu ưa điều mát mẻ ngôn
Lấy vợ nên tìm nơi bảo dưỡng
Làm con phải nhớ chỗ sinh tồn
Thôi đành biết vậy cùng chung thủy
Lão ấy quay về thật đủ khôn./.

TXS 07/03/2019



Điều Bí Mật


Trông kìa lão tựa buổi hoàng hôn
Rũ rượi dường như kẻ mất hồn
Có lẽ thân ngài đang chuyển hệ
Không chừng giọng gã sắp chuyền ngôn
Dềnh dang miệng nói đầy hơi thở
Chập chững mình lê nỏ sức tồn
Thử nghĩ cô nào mong cạnh hắn?
Xa rời khổ nạn mới là khôn.

Hồng Vy
07-03-2019

Tran Xuan Sinh
08-03-2019, 08:15 AM
MỪNG LỄ 8/3

Vui mừng lễ hội nước Nam ta
Kỷ niệm Bà Trưng đại thắng tà
Diệt hết quân thù ngàn bắc thuộc
Mang đầy ý nghĩa vạn lời ca
Thêm phần quốc tế gia đình nữ
Chúc bạn ngày xuân hạnh phúc nhà
Tất thảy đàn ông cùng sửa soạn
Mâm bày cỗ sắm, tặng nhiều hoa./.

TXS 07/03/2019

buixuanphuong09
08-03-2019, 01:09 PM
CÕNG EM

Tôi muốn cõng em suốt cuộc đời
Cho dù sông nước cạn đầy vơi
Thùy Vân tắm biển cùng du ngoạn
Nguyệt lão xe duyên cảm tạ trời!

Huy Thanh 07.03.2019

MONG!

Được vợ yêu thương đến trọn đời
Bao niềm hạnh phúc chẳng hề vơi
Nồng nàn âu yếm như vô tận
Mong mãi bên nhau với đất trời.

BXP 08.03.2019

buixuanphuong09
08-03-2019, 02:32 PM
ĐIỀU BÍ MẬT

Rõ khổ! Vy đòi bạn gái hôn!
Vì chê phái mạnh nỏ ra hồn!
Hàm râu nhọn hoắt đau mồm mỗ!
Giọng nói khô cằn uổng những ngôn!
Hợp khẩu trao lời hơi đỡ tốn
Đồng gu trói mạng lẽ sinh tồn
Đàn ông hễ thấy là gây lộn
Phụ nữ giao hòa mới kẻ khôn.

HỒNG THOẠI 07.3.19

NHẮC NHỞ

Cậu hỡi! khuyên chàng chẳng kết hôn
Hồng Vy nhắc nhở liệu thân hồn
Gia đình giữ nếp cương thường đạo
Bạn hữu ưa điều mát mẻ ngôn
Lấy vợ nên tìm nơi bảo dưỡng
Làm con phải nhớ chỗ sinh tồn
Thôi đành biết vậy cùng chung thủy
Lão ấy quay về thật đủ khôn./.

TXS 07/03/2019

ĐIỀU BÍ MẬT

Trông kìa lão tựa buổi hoàng hôn
Rũ rượi dường như kẻ mất hồn
Có lẽ thân ngài đang chuyển hệ
Không chừng giọng gã sắp chuyền ngôn
Dềnh dang miệng nói đầy hơi thở
Chập chững mình lê nỏ sức tồn
Thử nghĩ cô nào mong cạnh hắn?
Xa rời khổ nạn mới là khôn.

Hồng Vy
07-03-2019

ĐIỀU RÕ RỆT

Vy tặng cho chồng những nụ hôn
Làm cho hưng phấn một tâm hồn
Khi vui gắng giữ càng êm tiếng
Lúc giận năng kìm vẫn dịu ngôn
Rạo rực niềm thương … điều xấu bỏ
Bâng khuâng nỗi nhớ … sự hay tồn
Tắt đèn tối lửa yên làng xóm
Hạnh phúc chan hòa … quả thật khôn!

BXP 08.03.2019

Tran Xuan Sinh
08-03-2019, 03:02 PM
CÕNG EM

Tôi muốn cõng em suốt cuộc đời
Cho dù sông nước cạn đầy vơi
Thùy Vân tắm biển cùng du ngoạn
Nguyệt lão xe duyên cảm tạ trời!

Huy Thanh 07.03.2019

NGẪM MÌNH

Ri thì có lẽ mộng teo đời
Sức khỏe e rằng cũng cạn vơi
Xuống biển lên ngàn lo sẽ quỵ
Ngồi đây vái lạy hỡi ông trời.

Manh Kỷ TP Vinh.



NỊNH EM

Ngày vui phụ nữ thấy yêu đời
Kỷ đó Thanh này mộng chẳng vơi
Kẻ nịnh người lo đều tắm biển
Sau cùng vái lạy cảm ơn trời.

TXS 08/03/2019

Tran Xuan Sinh
08-03-2019, 07:06 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm CÕNG VỢ ĐUA của tác giả Huy Thanh

2. TRÒ CHƠI CÕNG VỢ

Chơi trò cõng vợ của người Anh
Bởi lẽ niềm vui cuộc sống lành
Giữ được cân bằng như quẩy gánh
Đi cùng thoải mái tựa cầm phanh
Hai mình vững dạ căng đầu đánh
Một lão dài chân rảo bước thành
Ngẫm ngợi đua tài hay nhí nhảnh
Nên đà cố vượt ruổi càng nhanh./.

TXS 08/03/2019

Lệ Hà
08-03-2019, 08:05 PM
MỪNG LỄ 8/3

Vui mừng lễ hội nước Nam ta
Kỷ niệm Bà Trưng đại thắng tà
Diệt hết quân thù ngàn bắc thuộc
Mang đầy ý nghĩa vạn lời ca
Thêm phần quốc tế gia đình nữ
Chúc bạn ngày xuân hạnh phúc nhà
Tất thảy đàn ông cùng sửa soạn
Mâm bày cỗ sắm, tặng nhiều hoa./.

TXS 07/03/2019

VUI NGÀY 8/3

Giữa cảnh tưng bừng nước Việt ta
Ngàn xưa dạ vững chánh xua tà
Người trông lễ hội bày câu hát
Nẻo đợi trai làng trỗi khúc ca
Nhớ để hòa giao tình vạn ngõ
Bừng lên quyện ủ nghĩa muôn nhà
Vui ngày phụ nữ mời nam giới
Trước hãy ươm từ, chuẩn bị hoa.
8.3.2019
Lệ Hà

hồng vy
09-03-2019, 01:23 AM
http://checocuc.com/wp-content/uploads/2018/03/5aa68b47d4972-tho-va-tra.jpg

Trà & Thơ

Kính lão mời huynh thưởng ngụm trà
Hương mùa giản dị chốn đồng ta
Màu phô sắc ruộng em vừa ủ
Vị thoảng tình quê nữ mới hòa
Duỗi cả tâm thành mong khách lại
Vun đầy ngữ nhuận đón người qua
Cùng thơ đối ẩm ly mừng cạn
Để nghĩa càng thêm thắm mọi nhà.

Hồng Vy
08-03-2019

Tran Xuan Sinh
09-03-2019, 09:25 AM
http://checocuc.com/wp-content/uploads/2018/03/5aa68b47d4972-tho-va-tra.jpg





Trà & Thơ


Kính lão mời huynh thưởng ngụm trà
Hương mùa giản dị chốn đồng ta
Màu phô sắc ruộng em vừa ủ
Vị thoảng tình quê nữ mới hòa
Duỗi cả tâm thành mong khách lại
Vun đầy ngữ nhuận đón người qua
Cùng thơ đối ẩm ly mừng cạn
Để nghĩa càng thêm thắm mọi nhà.


Hồng Vy
08-03-2019


HẸN UỐNG TRÀ

Hồng Vy nhã ý cụng ly trà
Trải nghiệm hương mùa giữa chúng ta
Đạo tốt dâng trào do dẫn tỏa
Đồi xanh lắng đọng bởi dung hòa
Gia đình ngữ thuận mong người thỏa
Bạn hữu tâm thành hứa chủ qua
Họa xướng niềm vui cùng giữ cả
Trần Sinh ước hẹn sẽ sang nhà.

TXS 09/03/2019

HỒNG THOẠI
09-03-2019, 12:22 PM
HẸN UỐNG TRÀ

Hồng Vy nhả ý cụng ly trà
Trải nghiệm hương mùa giữa chúng ta
Đạo tốt dâng trào do dẫn tỏa
Đồi xanh lắng đọng bởi dung hòa
Gia đình ngữ thuận mong người thỏa
Bạn hữu tâm thành hứa chủ qua
Họa xướng niềm vui cùng giữ cả
Trần Sinh ước hẹn sẽ sang nhà.

TXS 09/03/2019


LẠ NHÀ

Cảm kích Hồng Vy đãi tiệc trà
Thôi mình hãy đến, sợ gì ta!
Mười ly dẫn chuyện mồm chưa hả
Bảy ấm về khuya dạ cũng hòa
Hổng thích cơn buồn trơ trẽn cạ
Không mời giấc ngủ dịu dàng qua
Màn đêm ủ mộng tuyền hoa lá
Thiếp đủ vài canh dẫu lạ nhà!
HỒNG THOẠI 09.3.19

buixuanphuong09
09-03-2019, 08:33 PM
Trà & Thơ

Kính lão mời huynh thưởng ngụm trà
Hương mùa giản dị chốn đồng ta
Màu phô sắc ruộng em vừa ủ
Vị thoảng tình quê nữ mới hòa
Duỗi cả tâm thành mong khách lại
Vun đầy ngữ nhuận đón người qua
Cùng thơ đối ẩm ly mừng cạn
Để nghĩa càng thêm thắm mọi nhà.

Hồng Vy 08-03-2019

HẸN UỐNG TRÀ

Hồng Vy nhả ý cụng ly trà
Trải nghiệm hương mùa giữa chúng ta
Đạo tốt dâng trào do dẫn tỏa
Đồi xanh lắng đọng bởi dung hòa
Gia đình ngữ thuận mong người thỏa
Bạn hữu tâm thành hứa chủ qua
Họa xướng niềm vui cùng giữ cả
Trần Sinh ước hẹn sẽ sang nhà.

TXS 09/03/2019

NHÓM LỬA YÊU THƯƠNG

Khoái vị “Bình minh nhất trản trà”
Làn quê giản dị dịu lòng ta
Giò lan trước cửa màu đan hợp
Khóm cúc bên song sắc quyện hòa
Khắc khoải thơ neo chờ bạn đến
Bồi hồi phú giữ đợi người qua
Gieo duyên xướng họa tình tri kỉ
Nhóm lửa yêu thương sưởi ấm nhà.

BXP 9.3.2019

hồng vy
10-03-2019, 02:18 AM
HẸN UỐNG TRÀ

Hồng Vy nhả ý cụng ly trà
Trải nghiệm hương mùa giữa chúng ta
Đạo tốt dâng trào do dẫn tỏa
Đồi xanh lắng đọng bởi dung hòa
Gia đình ngữ thuận mong người thỏa
Bạn hữu tâm thành hứa chủ qua
Họa xướng niềm vui cùng giữ cả
Trần Sinh ước hẹn sẽ sang nhà.

TXS 09/03/2019

NHÓM LỬA YÊU THƯƠNG

Khoái vị “Bình minh nhất trản trà”
Làn quê giản dị dịu lòng ta
Giò lan trước cửa màu đan hợp
Khóm cúc bên song sắc quyện hòa
Khắc khoải thơ neo chờ bạn đến
Bồi hồi phú giữ đợi người qua
Gieo duyên xướng họa tình tri kỉ
Nhóm lửa yêu thương sưởi ấm nhà.

BXP 9.3.2019


LẠ NHÀ

Cảm kích Hồng Vy đãi tiệc trà
Thôi mình hãy đến, sợ gì ta!
Mười ly dẫn chuyện mồm chưa hả
Bảy ấm về khuya dạ cũng hòa
Hổng thích cơn buồn trơ trẽn cạ
Không mời giấc ngủ dịu dàng qua
Màn đêm ủ mộng tuyền hoa lá
Thiếp đủ vài canh dẫu lạ nhà!
HỒNG THOẠI 09.3.19




Niềm Vui

Hãnh diện ngần bao buổi uống trà
Thi đàn tất thảy lại làng ta
Người tha thiết cảnh nâng đàn họa
Khách ngỡ ngàng quê trải vận hòa
Sặc sỡ ly bừng hương nóng tỏa
Ân cần nữ tiếp bạn hiền qua
Mời huynh kính lão chung nồng thỏa
Để vạn niềm vui đến mỗi nhà.

Hồng Vy
09-03-2019

hồng vy
10-03-2019, 02:28 PM
https://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Hoa%20p%20sinh%20nht_zpslrtkrsbj.jpg


MỪNG XẾP CẢ


Ngày sinh lão Thoại tớ pha trà
Bởi chị Vy Hồng đã nhắn ta
Cũng muốn làm quen lòng dạ thỏa
Còn mong hiểu biết nhiệt tâm hòa
Vui vầy buổi đợi nào đi quá
Thấp thỏm đêm chờ vẫn lại qua
Vội vã cùng nhau mừng xếp cả
Cho tình bạn hữu ấm chung nhà./.


TXS 10/03/2019



https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0KQFI2OBO-0AkddrXyQZ4HSj16zizqWo2FPKmvuR7L5LnoHR0

Mừng Sinh Nhật Sếp

Thầy Sinh đãi sếp thưởng chung trà
Nữ kính khoai mì ở ruộng ta
Chúc lão ăn vào xui trọn xả
Mời huynh dụng thử phúc suông hòa
Thi đàn chẳng khuất nàng Vy dọa
Cữ nhậu không ngần bác cả qua
Hỉ nhật tha hồ chơi đến đã
Ngày vui mãi rộn khắp quanh nhà.

Hồng Vy

Tran Xuan Sinh
10-03-2019, 03:11 PM
https://scontent.fhan2-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53628912_2367691226808654_966001929429712896_n.jpg ?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkoyvMEq7jPIDxoEeMa3GM3XtfAtbRxxo-pL0PZJpCDv4X8ORZ7U0EEbfrosQtAMJM&_nc_ht=scontent.fhan2-4.fna&oh=81d6b1338abaf066a149c7c23d371542&oe=5D2198A6


HỎI

Cái rét ngoài ni vẫn ấm nồng
Nghe rằng nắng dữ ở miền trong
Làn da cháy bỏng trời hun lửa
Phụ nữ ông bà có khổ không?

TXS 10/03/2019

hồng vy
10-03-2019, 05:03 PM
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/16/08/08/2257a8964875591.jpg



Ngắm Hoa Đào

Ngày xuân rủ bạn ngắm hoa đào
Dọn sẵn chung trà kính cẩn khao
Thỏa ngoạn mầm non cành chớm trỗi
Nồng chiêm nhụy nõn sắc nghênh chào
Tay mời chén cụng hương ngời tỏa
Vận trải thơ hòa nghĩa ấm trao
Rộn rã nguyên ngày tâm phấn khởi
Niềm say đãi khách dạ dâng trào


Hồng Vy
10-03-2019

buixuanphuong09
10-03-2019, 08:09 PM
Bóng Chẳng Thanh

Giận biển đưa thuyền loãng khuất nhanh
Bờ hoang thiếp khổ mộng chưa thành
Thương mình gió thổi vờn môi lạnh
Tủi phận sương lùa bỡn tóc xanh
Khẽ vọng bà mai người có tỏ
Thầm chê lão nguyệt hắn không rành
Buông lòng duỗi mặc tình nhân thế
Quạnh quẽ trăng sầu bóng chẳng thanh.

Hồng Vy
07-03-2019

TRỞ VỀ

Trên đường lữ thứ bước nhanh nhanh
Chuyện trở về quê nhẫn tất thành
Lặng lẽ tâm hồn thôi núi biếc
Âm thầm trí lực nhận bờ xanh
Tình từ buổi ấy duyên còn đẹp
Ruộng tự ngày xưa việc đã rành
Vẫy bút hòa thơ cùng gió lộng
Sáo diều vi vút giữa thiên thanh.

BXP 08.03.2019

LIỆU ĐẤY

Vui ngày phụ nữ đẩy thuyền nhanh
Hỏi bạn về khơi có mãn thành?
Vợ giữ chồng đi tàu biển lớn
Con đòi bố chọn vở màu xanh
Hay là tiếc rẻ tiền đang cạn
Hoặc giả làm ăn kế đã rành
Vẫn hiểu tâm người bao ước vọng
Nhưng mà liệu đấy hỡi chàng Thanh!

TXS 08/03/2019

KHUYÊN MÌNH

Thân già cẩn thận bước đừng nhanh
Cuốc bộ rèn quen sức khỏe thành
Nhẫn kiếm hoa-chim miền biển cả
Kiên tìm bọ-bướm chốn rừng xanh
Thi đàn gắng họa dù chưa giỏi
Phây búc năng giao dẫu chẳng rành
Bỏ phải buông hơn ghìm nóng giận
Tình người luôn giữ một lòng thanh.

BXP 10.3.2019

Huy Thanh
10-03-2019, 09:04 PM
https://scontent.fhan2-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53628912_2367691226808654_966001929429712896_n.jpg ?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkoyvMEq7jPIDxoEeMa3GM3XtfAtbRxxo-pL0PZJpCDv4X8ORZ7U0EEbfrosQtAMJM&_nc_ht=scontent.fhan2-4.fna&oh=81d6b1338abaf066a149c7c23d371542&oe=5D2198A6


HỎI

Cái rét ngoài ni vẫn ấm nồng
Nghe rằng nắng dữ ở miền trong
Làn da cháy bỏng trời hun lửa
Phụ nữ ông bà có khổ không?

TXS 10/03/2019

NÓNG!

Bình Dương tiết chuyển ấm chưa nồng
Nắng dữ đang về khắp nẻo trong
Xứ Nghệ, dòng Lam cùng núi Đỉnh
Điều hòa nhiệt độ đáng yêu không?
Huy Thanh 10.03.2019

Huy Thanh
10-03-2019, 09:40 PM
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/16/08/08/2257a8964875591.jpg



Ngắm Hoa Đào

Ngày xuân rủ bạn ngắm hoa đào
Dọn sẵn chung trà kính cẩn khao
Thỏa ngoạn mầm non cành chớm trỗi
Nồng chiêm nhụy nõn sắc nghênh chào
Tay mời chén cụng hương ngời tỏa
Vận trải thơ hòa nghĩa ấm trao
Rộn rã nguyên ngày tâm phấn khởi
Niềm say đãi khách dạ dâng trào


Hồng Vy
10-03-2019

THƯỞNG NGOẠN ĐÀO

Bữa sáng mời em thưởng ngoạn đào
Anh đà dọn sẵn tách trà khao
Còn ưa tứ dệt cành lay vẫy
Đã thích lời yêu nụ trổ chào
Nhụy nõn người mơ ngời sắc tỏa
Tâm đầy chữ mộng ấm lòng trao
Đàn reo nũng nịu khơi tình thắm
Bởi nghĩa ngày xưa khiến dạ trào.
10.03.2019
Huy Thanh

HỒNG THOẠI
11-03-2019, 11:58 AM
Mừng Sinh Nhật

Mượn chữ thay quà chúc Cả đây
Mừng huynh hỉ nhật phú luôn đầy
Gia đình phúc đượm loang nồng ngõ
Cuộc sống may về phủ trĩu mây
Nghĩa trải thi đàn ân ngát lộng
Tình trao bạn hữu đức tươi vầy
Con thành vợ đảm niềm vui hưởng
Mãi khiến cho đời thỏa dạ lây.

Hồng Vy


MỪNG XẾP CẢ

Nhân ngày hỷ nhật tặng quà đây
Xếp cả đừng chê dẫu bộn đầy
Bạn hữu tình trao ngời bản giấy
Gia đình nghĩa trải rạng lầu mây
Bao lời chúc tụng tay chào vẫy
Những tứ hòa chan dạ thỏa vầy
Quản trị thi đàn ai cũng thấy
Thơ mừng xướng họa thả vần lây./.

TXS 11/03/2019




CẢM TẠ
( Thay cho lời cám ơn gởi đến quý người thân, quý bằng hữu, quý thi hữu đã có những lời chúc tốt đẹp nhân sinh nhật HT )

Cảm tạ sao vừa mỹ ý đây?
Tình thân quý hữu quả luôn đầy
Cho lần hỉ nhật nồng hương trái
Để những ngôn từ rạng sắc mây
Phấn khởi niềm tin càng trỗi dậy
Hồn nhiên cuộc sống mãi vui vầy
Thời gian phát triển tơ lòng đẫy
Thỏa chất men đời rộn rã lây.
HỒNG THOẠI 11.3.19

Tran Xuan Sinh
11-03-2019, 02:30 PM
VỀ VỚI VŨNG TÀU
(ĐH Thơ Đường 14)

Cả nước về đây với Vũng Tàu
Thơ Đường mọi nẻo kết cùng nhau
Niềm thương lắng đọng tưng bừng lửa
Nỗi cảm trào dâng rực rỡ màu
Nắng miệt mài rơi hòa bãi Trước
Mây nhàn nhã lượn níu triền sau
Bao người nghệ sỹ say lời ước
Rạng rỡ tình trao nghĩa thấm giàu.

Mạnh Kỷ TP Vinh

TÂM NGỜI

Vũng đếm chiều nay khoảng chục tàu
Nghiêng chiều gió thổi dạt gần nhau
Trời cao trỗi nhạc buồm thay sắc
Bãi rộng hòa ca sóng đổi màu
Lặng lẽ niềm mơ chờ buổi trước
Âm thầm liễu mộng đến ngày sau
Đường thi bác học ngồi suy diễn
Nghĩa cả ngời tâm trí tuệ giàu.

9.03.2019
Lệ Hà



VÒNG TAY NỐI NHỊP
(Họa thơ VỀ VŨNG TÀU của Mạnh Kỷ)

Từ xưa vũng ấy đậu neo tàu
Để đến khi này gặp gỡ nhau
Cả nước về đông ngời vạn chỗ
Từng nơi hội đủ sáng muôn màu
Êm đềm biển gọi câu chào trước
Rộn rã thơ hòa giải đón sau
Bạn hữu Đường thi cùng thoải mái
Vòng tay nối nhịp tứ thêm giàu./.

TXS 11/03/2019

Ngan Hoa
11-03-2019, 08:34 PM
HỎI

Cái rét ngoài ni vẫn ấm nồng
Nghe rằng nắng dữ ở miền trong
Làn da cháy bỏng trời hun lửa
Phụ nữ ông bà có khổ không?

TXS 10/03/2019
@ Lâu ngày gửi mấy dòng thơ
Mong Ngàn Hoa chớ hững hờ nghe không!

ƯỚC

Rét ở ngoài kia bác bảo nồng
Giao mùa chuẩn bị phía đàng trong
Năm này khí hậu nhiều thay đổi
Gió thuận mưa hòa thỏa ước không?
Ngàn Hoa 11/3/2019

@ Cảm ơn (bác) Tiến sĩ râu dài
Nhưng sao lại cắt, nhớ hoài Ngài ơi!

Ngan Hoa
11-03-2019, 08:46 PM
VÒNG TAY NỐI NHỊP
(Họa thơ VỀ VŨNG TÀU của Mạnh Kỷ)

Từ xưa vũng ấy đậu neo tàu
Để đến khi này gặp gỡ nhau
Cả nước về đông ngời vạn chỗ
Từng nơi hội đủ sáng muôn màu
Êm đềm biển gọi câu chào trước
Rộn rã thơ hòa giải đón sau
Bạn hữu Đường thi cùng thoải mái
Vòng tay nối nhịp tứ thêm giàu./.

TXS 11/03/2019

CHÚC VŨNG TÀU

Vũng biển cùng neo vạn chiếc tàu
Ngay hàng thẳng cột xếp đều nhau
Êm đềm bãi lặng trông đầy sắc
Lộng lẫy bờ yên ngắm đủ màu
Nhịp trỗi Đường thi tình trả trước
Tim hòa Lục bát nghĩa đền sau
Muôn người hợp nhất cùng chia sẻ
Rạng rỡ đời vui tỉnh sớm giàu.
09.03.2019
Ngàn Hoa

Tran Xuan Sinh
12-03-2019, 06:14 AM
HỎI

Cái rét ngoài ni vẫn ấm nồng
Nghe rằng nắng dữ ở miền trong
Làn da cháy bỏng trời hun lửa
Phụ nữ ông bà có khổ không?

TXS 10/03/2019
@ Lâu ngày gửi mấy dòng thơ
Mong Ngàn Hoa chớ hững hờ nghe không!

ƯỚC

Rét ở ngoài kia bác bảo nồng
Giao mùa chuẩn bị phía đàng trong
Năm này khí hậu nhiều thay đổi
Gió thuận mưa hòa thỏa ước không?
Ngàn Hoa 11/3/2019

@ Cảm ơn (bác) Tiến sĩ râu dài
Nhưng sao lại cắt, nhớ hoài Ngài ơi!

GỬI GIÓ CHO EM

Muốn gửi cho em máy lạnh nồng
Đưa làn gió nhẹ thổi vào trong
Chan hòa khí hậu Nam và Bắc
Để nhiệt cân bằng nóng tựa không.

TXS 12/03/2019

Tran Xuan Sinh
12-03-2019, 03:46 PM
Ngắm Hoa Đào

Ngày xuân rủ bạn ngắm hoa đào
Dọn sẵn chung trà kính cẩn khao
Thỏa ngoạn mầm non cành chớm trỗi
Nồng chiêm nhụy nõn sắc nghênh chào
Tay mời chén cụng hương ngời tỏa
Vận trải thơ hòa nghĩa ấm trao
Rộn rã nguyên ngày tâm phấn khởi
Niềm say đãi khách dạ dâng trào

Hồng Vy
10-03-2019

THƯỞNG NGOẠN ĐÀO

Bữa sáng mời em thưởng ngoạn đào
Anh đà dọn sẵn tách trà khao
Còn ưa tứ dệt cành lay vẫy
Đã thích lời yêu nụ trổ chào
Nhụy nõn người mơ ngời sắc tỏa
Tâm đầy chữ mộng ấm lòng trao
Đàn reo nũng nịu khơi tình thắm
Bởi nghĩa ngày xưa khiến dạ trào.
10.03.2019
Huy Thanh

NGHỀ TRỒNG HOA

Đã thấy mùa xuân nảy nụ đào
Tươi cười đủ sắc tiệc vừa khao
Về thăm, lũ bạn cùng thông báo
Trở lại, bàn tay đón vẫy chào
Lữ khách tưng bừng chơi nhạc nhảy
Quê mình tử tế chọn quà trao
Hoa trồng kỷ nghệ càng tinh xảo
Giữ đúng ngày vui bạc chảy trào./.

TXS 12/03/2019

Tran Xuan Sinh
13-03-2019, 07:59 AM
https://i.ibb.co/Sv0kPRY/chieu-que-1-1.jpg



CẢNH CHIỀU QUÊ

Những nụ tầm xuân trải lối về
Con đường mát rượi buổi chiều quê
Hồn xưa sẽ ngọt niềm mơ ước
Bến cũ thì vui cảnh hẹn thề
Sải cánh chim trời trên rẫy mận
Co mình kẻ trộm giữa vườn lê
Màn đêm cứ nhẹ nhàng buông phủ
Gảy khúc đàn khuya giọt não nề.

DCHL



NGÀY XUÂN

Ngày xuân ngập cả lối đi về
Phố nhỏ hoa đầy tận ngõ quê
Quất bưởi tôn thờ bao nghĩa chọn
Đào mai chứa đựng những câu thề
Đông tàn để lại cây loài cúc
Hạ giữ lưu truyền quả giống lê
Thoải mái săn tìm đâu vội vã
Buồn vui sướng khổ cũng không nề.

TXS 13/03/2019

buixuanphuong09
13-03-2019, 10:11 AM
TẢN MẠN DÔI CÂU

Đường chều cuốc bộ nắng phơi thân
Học Pháp cần chuyên giảm nợ trần
Bỏ hận buông sân lòng đỡ cổ
Xua phiền xả não trí thêm tân
Thi đàn họa xướng vui bao độ
Phây búc giao lưu thú mấy lần
Ý cạn từ nghèo thơ chẳng bỏ
Duyên tình bốn bể nặng tri ân.

BXP 13.3.2019

buixuanphuong09
13-03-2019, 10:40 AM
TỈNH GIÁC

Nắng trải thảm mênh mang
Ta du bước nhịp nhàng
Thân phơi miền “cõi tạm”
Trí mộng chốn “thiên đàng”
Nghiệp kiếp nhiều sâu nặng
Duyên đời lắm trái ngang
Tâm kinh hằng đọc tụng
Tỉnh giác hết mơ màng.

BXP 13.3.2019

Tran Xuan Sinh
13-03-2019, 11:16 AM


Giờ đây lắm chị sửa thân mình
Mắt liệng môi cười nghĩ tưởng xinh
Phấn giữ tươi màu da nhuộm hỏng
Son mài giả loại sắc nhìn kinh
Dù no hoặc đói lòng đâu tỏ
Dẫu mạnh hay hèn ý vẫn tinh
Khổ nỗi còn mê bùa ứng nghiệm
Hằng mong gặp gỡ mối duyên tình./.

TXS 13/03/2019

Tran Xuan Sinh
13-03-2019, 03:33 PM
TẢN MẠN DÔI CÂU

Đường chều cuốc bộ nắng phơi thân
Học Pháp cần chuyên giảm nợ trần
Bỏ hận buông sân lòng đỡ cổ
Xua phiền xả não trí thêm tân
Thi đàn họa xướng vui bao độ
Phây búc giao lưu thú mấy lần
Ý cạn từ nghèo thơ chẳng bỏ
Duyên tình bốn bể nặng tri ân.

BXP 13.3.2019
Chờ mãi không thấy thơ Hồng Vy đành cố nặn mấy câu. Bác kiến thức hạn hẹp ít tự làm, thường dựa vào thơ bạn để phát triển ý mình, nên nặng về họa.

TẢN MẠN VIỆC TU HÀNH

Giữ giới tu hành nguyện xả thân
Còn thêm khởi xướng hợp duyên trần
Gia đình hướng đạo không hoài cổ
Xã hội theo đời chỉ cách tân
Chướng nghiệp tiêu trừ mang mỗi kiểu
Lành căn phát triển độ muôn lần
Tăng cường học hỏi cùng tinh tấn
Thoải mái trong lòng trọn nghĩa ân./.

TXS 13/03/2019

Huy Thanh
13-03-2019, 04:47 PM
TỈNH GIÁC

Nắng trải thảm mênh mang
Ta du bước nhịp nhàng
Thân phơi miền “cõi tạm”
Trí mộng chốn “thiên đàng”
Nghiệp kiếp nhiều sâu nặng
Duyên đời lắm trái ngang
Tâm kinh hằng đọc tụng
Tỉnh giác hết mơ màng.

BXP 13.3.2019

TẢN MẠN ĐÔI DÒNG

Vô trường tập chẳng mang
Sức học chỉ làng nhàng
Tối mộng miền thiên giới
Ngày mơ chốn địa đàng
Niềm đau ngăn lối rộng
Nỗi khổ chắn đường ngang
Dưỡng dục tình cha mẹ
Vì danh dạ hổng màng.
13.03.2019
Huy Thanh

Huy Thanh
13-03-2019, 07:53 PM


Giờ đây lắm chị sửa thân mình
Mắt liệng môi cười nghĩ tưởng xinh
Phấn giữ tươi màu da nhuộm hỏng
Son mài giả loại sắc nhìn kinh
Dù no hoặc đói lòng đâu tỏ
Dẫu mạnh hay hèn ý vẫn tinh
Khổ nỗi còn mê bùa ứng nghiệm
Hằng mong gặp gỡ mối duyên tình./.

TXS 13/03/2019

MỘNG

Lắm chị tìm trăm chỗ sửa mình
Môi hồng tóc nhuộm tưởng là xinh
Niềm đau phấn giả anh nhìn tệ
Nỗi khổ son lầm bậu ngó kinh
Nguyệt tỏ khoe hàm răng vẫn chắc
Sương mờ tỏa lợi mắt còn tinh
Hằng mong gặp gỡ người như ý
Sóng vỗ thuyền chao thỏa mộng tình.
13.03.2019
Huy Thanh

Huy Thanh
13-03-2019, 08:07 PM
TẢN MẠN ĐÔI CÂU

Đường chiều cuốc bộ nắng phơi thân
Học Pháp cần chuyên giảm nợ trần
Bỏ hận buông sân lòng đỡ cổ
Xua phiền xả não trí thêm tân
Thi đàn họa xướng vui bao độ
Phây búc giao lưu thú mấy lần
Ý cạn từ nghèo thơ chẳng bỏ
Duyên tình bốn bể nặng tri ân.

BXP 13.3.2019

TẢN MẠN VIỆC TU HÀNH

Giữ giới tu hành nguyện xả thân
Còn thêm khởi xướng hợp duyên trần
Gia đình hướng đạo không hoài cổ
Xã hội theo đời chỉ cách tân
Chướng nghiệp tiêu trừ mang mỗi kiểu
Lành căn phát triển độ muôn lần
Tăng cường học hỏi cùng tinh tấn
Thoải mái trong lòng trọn nghĩa ân./.

TXS 13/03/2019

BÀ TRIỆU

Nợ nước lo đền nẻo rũ thân
Người nên lập chí ở gian trần
Hồng nhan liệt sĩ khi còn trẻ
Phận khách anh hùng tuổi mãi tân
Đuổi giặc sa trường nêu mấy chỗ
Cầm quân trận tuyến thủ trăm lần
Bà vương Lệ Hải ngời trang sách
Tuẫn tiết năm Thìn nguyện trả ân.
13.03.2019
Huy Thanh

hồng vy
13-03-2019, 11:31 PM


Giờ đây lắm chị sửa thân mình
Mắt liệng môi cười nghĩ tưởng xinh
Phấn giữ tươi màu da nhuộm hỏng
Son mài giả loại sắc nhìn kinh
Dù no hoặc đói lòng đâu tỏ
Dẫu mạnh hay hèn ý vẫn tinh
Khổ nỗi còn mê bùa ứng nghiệm
Hằng mong gặp gỡ mối duyên tình./.

TXS 13/03/2019

MỘNG

Lắm chị tìm trăm chỗ sửa mình
Môi hồng tóc nhuộm tưởng là xinh
Niềm đau phấn giả anh nhìn tệ
Nỗi khổ son lầm bậu ngó kinh
Nguyệt tỏ khoe hàm răng vẫn chắc
Sương mờ tỏa lợi mắt còn tinh
Hằng mong gặp gỡ người như ý
Sóng vỗ thuyền chao thỏa mộng tình.
13.03.2019
Huy Thanh


Cũng Muốn Xinh

Người sao nhắc chuyện điểm trang mình
Gợi cả như dường cũng muốn xinh
Vội vã ra hàng pha tóc đỏ
Âm thầm ước ả duỗi hồn kinh
Buồn thay diện mã nào hơn quỷ
Khổ thật câu hò vẫn giống tinh
Ắt bởi chàng ta người cỡ kẹo
Giờ đây tuổi lớn lại khan tình.

Hồng Vy
13-03-2019

hồng vy
13-03-2019, 11:38 PM
TẢN MẠN DÔI CÂU

Đường chều cuốc bộ nắng phơi thân
Học Pháp cần chuyên giảm nợ trần
Bỏ hận buông sân lòng đỡ cổ
Xua phiền xả não trí thêm tân
Thi đàn họa xướng vui bao độ
Phây búc giao lưu thú mấy lần
Ý cạn từ nghèo thơ chẳng bỏ
Duyên tình bốn bể nặng tri ân.

BXP 13.3.2019

TẢN MẠN VIỆC TU HÀNH

Giữ giới tu hành nguyện xả thân
Còn thêm khởi xướng hợp duyên trần
Gia đình hướng đạo không hoài cổ
Xã hội theo đời chỉ cách tân
Chướng nghiệp tiêu trừ mang mỗi kiểu
Lành căn phát triển độ muôn lần
Tăng cường học hỏi cùng tinh tấn
Thoải mái trong lòng trọn nghĩa ân./.

TXS 13/03/2019

BÀ TRIỆU

Nợ nước lo đền nẻo rũ thân
Người nên lập chí ở gian trần
Hồng nhan liệt sĩ khi còn trẻ
Phận khách anh hùng tuổi mãi tân
Đuổi giặc sa trường nêu mấy chỗ
Cầm quân trận tuyến thủ trăm lần
Bà vương Lệ Hải ngời trang sách
Tuẫn tiết năm Thìn nguyện trả ân.
13.03.2019
Huy Thanh


Tình Xướng Họa

Ta tình nghĩa thể họ hàng thân
Chữ bác lời Vy điểm rạng trần
Bữa gặp thi đàn tham nét cổ
Hôm vầy bạn hữu thưởng điều tân
Nguồn vui mãi xén hòa chung bể
Nỗi đắm hoài chia trải vẹn lần
Ngữ nhuận tâm thành thơ ấm đổi
Tô vườn xướng họa trĩu tròn ân.

Hồng Vy
13-03-2019

Tran Xuan Sinh
14-03-2019, 09:03 AM
TỈNH GIÁC

Nắng trải thảm mênh mang
Ta du bước nhịp nhàng
Thân phơi miền “cõi tạm”
Trí mộng chốn “thiên đàng”
Nghiệp kiếp nhiều sâu nặng
Duyên đời lắm trái ngang
Tâm kinh hằng đọc tụng
Tỉnh giác hết mơ màng.

BXP 13.3.2019

TẢN MẠN ĐÔI DÒNG

Vô trường tập chẳng mang
Sức học chỉ làng nhàng
Tối mộng miền thiên giới
Ngày mơ chốn địa đàng
Niềm đau ngăn lối rộng
Nỗi khổ chắn đường ngang
Dưỡng dục tình cha mẹ
Vì danh dạ hổng màng.
13.03.2019
Huy Thanh

TU HÀNH

Tu hành trí mở mang
Luyện tập bỏ làng nhàng
Học Pháp đều muôn nẻo
Trì Kinh khắp mọi đàng
Tâm nguyền luôn giữ vững
Hạnh nguyện chớ quay ngang
Tuổi trẻ còn tinh tấn
Già nua chửa muộn màng.

TXS 14/03/2019

Ngan Hoa
14-03-2019, 11:14 AM
HOA CƯỜI

Hoa cười vũ nhịp đón nàng Xuân
Rạng rỡ niềm vui cảnh sắc bừng
Lễ Tết thiền môn người trẩy hội
Quê làng rặng liễu khách dừng chân
Ân tình buổi nọ đêm về nhớ
Kỉ niệm ngày xưa ngõ đến mừng
Viễn xứ bao mùa nay trở lại
Neo thuyền bến cũ vẹn toàn ân.
Ngàn Hoa
(Tp HCM)

Ngồi làm thơ lòng Hoa nhớ bác
Tiến sĩ người cắn hạt điều ăn
Quảng cung nhìn xuống, chị Hằng
Lắc đầu, lè lưỡi, nhăn răng mà cười...

buixuanphuong09
14-03-2019, 11:55 AM
TẢN MẠN DÔI CÂU

Đường chều cuốc bộ nắng phơi thân
Học Pháp cần chuyên giảm nợ trần
Bỏ hận buông sân lòng đỡ cổ
Xua phiền xả não trí thêm tân
Thi đàn họa xướng vui bao độ
Phây búc giao lưu thú mấy lần
Ý cạn từ nghèo thơ chẳng bỏ
Duyên tình bốn bể nặng tri ân.

BXP 13.3.2019

TẢN MẠN VIỆC TU HÀNH

Giữ giới tu hành nguyện xả thân
Còn thêm khởi xướng hợp duyên trần
Gia đình hướng đạo không hoài cổ
Xã hội theo đời chỉ cách tân
Chướng nghiệp tiêu trừ mang mỗi kiểu
Lành căn phát triển độ muôn lần
Tăng cường học hỏi cùng tinh tấn
Thoải mái trong lòng trọn nghĩa ân./.

TXS 13/03/2019

BÀ TRIỆU

Nợ nước lo đền nẻo rũ thân
Người nên lập chí ở gian trần
Hồng nhan liệt sĩ khi còn trẻ
Phận khách anh hùng tuổi mãi tân
Đuổi giặc sa trường nêu mấy chỗ
Cầm quân trận tuyến thủ trăm lần
Bà vương Lệ Hải ngời trang sách
Tuẫn tiết năm Thìn nguyện trả ân.

13.03.2019
Huy Thanh

Tình Xướng Họa

Ta tình nghĩa thể họ hàng thân
Chữ bác lời Vy điểm rạng trần
Bữa gặp thi đàn tham nét cổ
Hôm vầy bạn hữu thưởng điều tân
Nguồn vui mãi xén hòa chung bể
Nỗi đắm hoài chia trải vẹn lần
Ngữ nhuận tâm thành thơ ấm đổi
Tô vườn xướng họa trĩu tròn ân.

Hồng Vy
13-03-2019

VIỆT NAM THI HỮU

Nhịp cầu bốn bể đã nên thân
Xướng họa hòa vui phút tẩy trần
Ý luyện từ trau càng bớt bấn
Niêm rèn luật rũa mãi thêm tân
Kiên trì post Nét vui từng bận
Cận thận vào trang đẹp mỗi lần
“Một khối đồng tâm” gìn cẩn thận
Nhớ người sáng lập nặng lòng ân.

BXP 14.3.2019
Sếp Cả cảm thông cho qua việc post 04 nơi

Tran Xuan Sinh
14-03-2019, 03:08 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Quỳnh Cúc http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=308538#post308538)

https://i.ibb.co/mvvx2JF/5-dia-diem-chup-anh-tet-dep-nhat-cho-gioi-tre-sai-thanh-1-1518429779-551-width960height640.jpg


ĐỢI XUÂN

LỤC tỉnh xuân về VẠN cánh MAI
VÀNG ươm MỘT góc tựa LAN cài
XANH TRÀ BẢY khóm chờ đông lạnh
ĐỎ QUẤT DĂM cành sợ tuyết phai
Thắm nhụy PHÙ DUNG HỒNG TRIỆU đóa
Nồng hương DẠ THẢO TÍM TRĂM đài
Trông kìa TỶ MUỘI ĐÔI nhành TRẮNG
Đợi khói LAM chiều NGŨ SẮC khai.

Quỳnh Cúc 13/03/2019


MUÔN MÀU

Hoa VÀNG MỘT cảnh nhớ vườn MAI
NỬA khóm HỒNG NHUNG cũng chọn cài
QUẤT ĐỎ MƯƠI hàng hương vẫn dậy
LAN CHÀM CHỤC giỏ sắc nào phai
VÀI nơi CẢI BẮP XANH nhường chỗ
TRIỆU ngõ TẦM XUÂN TÍM trải đài
CÚC trỗ màu CAM loài VẠN tuổi
LAM chiều đợi BƯỞI NGŨ vần khai./.

TXS 14/03/2019

buixuanphuong09
14-03-2019, 07:59 PM
TỈNH GIÁC

Nắng trải thảm mênh mang
Ta du bước nhịp nhàng
Thân phơi miền “cõi tạm”
Trí mộng chốn “thiên đàng”
Nghiệp kiếp nhiều sâu nặng
Duyên đời lắm trái ngang
Tâm kinh hằng đọc tụng
Tỉnh giác hết mơ màng.

BXP 13.3.2019

TẢN MẠN ĐÔI DÒNG

Vô trường tập chẳng mang
Sức học chỉ làng nhàng
Tối mộng miền thiên giới
Ngày mơ chốn địa đàng
Niềm đau ngăn lối rộng
Nỗi khổ chắn đường ngang
Dưỡng dục tình cha mẹ
Vì danh dạ hổng màng.

13.03.2019
Huy Thanh

TU HÀNH

Tu hành trí mở mang
Luyện tập bỏ làng nhàng
Học Pháp đều muôn nẻo
Trì Kinh khắp mọi đàng
Tâm nguyền luôn giữ vững
Hạnh nguyện chớ quay ngang
Tuổi trẻ còn tinh tấn
Già nua chửa muộn màng.

TXS 14/03/2019

TU TẠI GIA

Nghiệp nặng cũ còn mang
Giờ đây sửa nhẹ nhàng
Tâm Từ gieo vạn nẻo
Ý Thiện trải muôn đàng
Pháp học vào nền nếp
Kinh trì xả ngổn ngang
Ngày đêm chăm điểm hạt
Bạc, chức dạ không màng.

BXP 14.3.2019

buixuanphuong09
14-03-2019, 08:29 PM


Giờ đây lắm chị sửa thân mình
Mắt liệng môi cười nghĩ tưởng xinh
Phấn giữ tươi màu da nhuộm hỏng
Son mài giả loại sắc nhìn kinh
Dù no hoặc đói lòng đâu tỏ
Dẫu mạnh hay hèn ý vẫn tinh
Khổ nỗi còn mê bùa ứng nghiệm
Hằng mong gặp gỡ mối duyên tình./.

TXS 13/03/2019

MỘNG

Lắm chị tìm trăm chỗ sửa mình
Môi hồng tóc nhuộm tưởng là xinh
Niềm đau phấn giả anh nhìn tệ
Nỗi khổ son lầm bậu ngó kinh
Nguyệt tỏ khoe hàm răng vẫn chắc
Sương mờ tỏa lợi mắt còn tinh
Hằng mong gặp gỡ người như ý
Sóng vỗ thuyền chao thỏa mộng tình.

13.03.2019
Huy Thanh

Cũng Muốn Xinh

Người sao nhắc chuyện điểm trang mình
Gợi cả như dường cũng muốn xinh
Vội vã ra hàng pha tóc đỏ
Âm thầm ước ả duỗi hồn kinh
Buồn thay diện mã nào hơn quỷ
Khổ thật câu hò vẫn giống tinh
Ắt bởi chàng ta người cỡ kẹo
Giờ đây tuổi lớn lại khan tình.

Hồng Vy
13-03-2019

SỐNG THỬ

Ngày nay phụ nữ muốn cho mình
Sắc diện thêm nhiều vẻ đẹp xinh
Ra quán tô mày trông dễ sợ
Vào hàng tỉa mắt ngắm mà kinh
Môi son sửa lắm bì như gỗ
Má phấn thoa nhiều trắng tựa tinh
Cái thứ ngàn vàng không chịu giữ
Buông lung “sống thử” chát chua tình.

BXP 14.3.2019
Họa đùa vui, không mang ý phê phán.

Tran Xuan Sinh
15-03-2019, 06:20 AM
HOA CƯỜI

Hoa cười vũ nhịp đón nàng Xuân
Rạng rỡ niềm vui cảnh sắc bừng
Lễ Tết thiền môn người trẩy hội
Quê làng rặng liễu khách dừng chân
Ân tình buổi nọ đêm về nhớ
Kỉ niệm ngày xưa ngõ đến mừng
Viễn xứ bao mùa nay trở lại
Neo thuyền bến cũ vẹn toàn ân.

Ngàn Hoa
(Tp HCM)

VỀ VỚI CỘI ÂN

Nắng đẹp trời hồng rạng nét Xuân
Khắp nơi lễ hội mở tưng bừng
Trai thanh lộ liễu khoe khuôn mặt
Gái lịch âm thầm thả bước chân
Kín đáo làn môi che hỉ nộ
Hồn nhiên khóe mắt tỏ vui mừng
Cây đa giếng nước sân đình gọi
Những cánh chim về với cội ân.

BXP 10.3.2019
Dạo này bác khỏe, bao nhiêu mũi giáp công bác cũng chả sợ

GỬI NGÀN HOA

Lễ hội Hoa cười trải nắng xuân
Dềnh dang xướng họa ngỡ như gần
Thơ làm chứng nỗi từ bi hỷ
Tứ thả đem lòng mỹ thiện chân
Cuộc sống quê nhà đâu khổ mãi
Tình yêu viễn xứ chửa xa dần
Neo thuyền chốn cũ mong người khỏe
Để sáng câu thề trọn nghĩa ân./.

TXS 15/03/2019
@ TXS xin thay “bừng” => “gần”, “mừng” => “dần” (phó từ)
trong bài họa.

buixuanphuong09
15-03-2019, 09:33 AM
Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=308598#post308598) GỬI NGÀN HOA

Lễ hội Hoa cười trải nắng xuân
Dềnh dang xướng họa ngỡ như gần
Thơ làm chứng nỗi từ bi hỷ
Tứ thả đem lòng mỹ thiện chân
Cuộc sống quê nhà đâu khổ mãi
Tình yêu viễn xứ chửa xa dần
Neo thuyền chốn cũ mong người khỏe
Để sáng câu thề trọn nghĩa ân./.

TXS 15/03/2019
@ TXS xin thay “bừng” => “gần”, “mừng” => “dần” (phó từ)
trong bài họa.


HỒNG ÂN

Thêm mười con giáp chửa mòn Xuân
Họa những vần vui bạn mãi gần
Bướm rõi ngàn nơi không mỏi mắt
Thơ hòa bốn bể vẫn dai chân
Nhân duyên ngẫm kỹ hôn mê hết
Nghiệp quả nghiền sâu tỉnh giác dần
Lục đạo luân hồi mong thoát khỏi
Kinh trì Pháp học được hồng ân.

BXP 15.3.2019

Tran Xuan Sinh
15-03-2019, 11:05 AM
Cũng Muốn Xinh

Người sao nhắc chuyện điểm trang mình
Gợi cả như dường cũng muốn xinh
Vội vã ra hàng pha tóc đỏ
Âm thầm ước ả duỗi hồn kinh
Buồn thay diện mã nào hơn quỷ
Khổ thật câu hò vẫn giống tinh
Ắt bởi chàng ta người cỡ kẹo
Giờ đây tuổi lớn lại khan tình.

Hồng Vy
13-03-2019

SỐNG THỬ

Ngày nay phụ nữ muốn cho mình
Sắc diện thêm nhiều vẻ đẹp xinh
Ra quán tô mày trông dễ sợ
Vào hàng tỉa mắt ngắm mà kinh
Môi son sửa lắm bì như gỗ
Má phấn thoa nhiều trắng tựa tinh
Cái thứ ngàn vàng không chịu giữ
Buông lung “sống thử” chát chua tình.

BXP 14.3.2019
Họa đùa vui, không mang ý phê phán.

NHÂN & QUẢ

Phụ nữ thì ai chẳng muốn mình
Tâm lòng đã tốt lại càng xinh
Vì duyên thuở trước năng tìm đạo
Bởi lẽ bây giờ gắng tụng kinh
Dỗi chớ tu hành mong nghiệp tỏ
Tham đừng khấn nguyện sẽ đời tinh
Nhân nhiều nghĩa rộng dâng thành kính
Quả đẹp ngày mai cũng bén tình./.

TXS 15/03/2019

buixuanphuong09
15-03-2019, 07:55 PM
Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=308614#post308614) NHÂN & QUẢ

Phụ nữ thì ai chẳng muốn mình
Tâm lòng đã tốt lại càng xinh
Vì duyên thuở trước năng tìm đạo
Bởi lẽ bây giờ gắng tụng kinh
Dỗi chớ tu hành mong nghiệp tỏ
Tham đừng khấn nguyện sẽ đời tinh
Nhân nhiều nghĩa rộng dâng thành kính
Quả đẹp ngày mai cũng bén tình./.

TXS 15/03/2019
CẢI NGHIỆP

Nghiệp nặng giờ đây phải sửa mình
Tâm Từ, dạ Thiện sắc dần xinh
Đêm ngày nhẫn tụng Lăng Nghiêm chú
Sớm tối năng trì Bát Nhã kinh
Xả não xua phiền lòng mãi tỉnh
Buông hờn bỏ hận trí hằng tinh
Duyên đời lỡ dở thôi đành thế
Vương vấn làm chi một chữ TÌNH!

BXP 15.3.2019

Huy Thanh
15-03-2019, 08:53 PM
Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=308614#post308614) NHÂN & QUẢ

Phụ nữ thì ai chẳng muốn mình
Tâm lòng đã tốt lại càng xinh
Vì duyên thuở trước năng tìm đạo
Bởi lẽ bây giờ gắng tụng kinh
Dỗi chớ tu hành mong nghiệp tỏ
Tham đừng khấn nguyện sẽ đời tinh
Nhân nhiều nghĩa rộng dâng thành kính
Quả đẹp ngày mai cũng bén tình./.

TXS 15/03/2019
CẢI NGHIỆP

Nghiệp nặng giờ đây phải sửa mình
Tâm Từ, dạ Thiện sắc dần xinh
Đêm ngày nhẫn tụng Lăng Nghiêm chú
Sớm tối năng trì Bát Nhã kinh
Xả não xua phiền lòng mãi tỉnh
Buông hờn bỏ hận trí hằng tinh
Duyên đời lỡ dở thôi đành thế
Vương vấn làm chi một chữ TÌNH!

BXP 15.3.2019

SỬA MÌNH

Từ tâm nhẫn nại sửa thân mình
Khổ cực con người mãi ước xinh
Khấn nguyện xua hờn ươm những buổi
Tu hành bỏ hận nhớ bài kinh
Bây giờ nghĩa ủ mong lòng tịnh
Thuở trước câu rèn mộng não tinh
Cải nghiệp duyên đời trông Bát Nhã
Dù cho hỉ nộ vẫn trao tình.
15.03.2019
Huy Thanh

hồng vy
16-03-2019, 03:16 AM
NHÂN & QUẢ

Phụ nữ thì ai chẳng muốn mình
Tâm lòng đã tốt lại càng xinh
Vì duyên thuở trước năng tìm đạo
Bởi lẽ bây giờ gắng tụng kinh
Dỗi chớ tu hành mong nghiệp tỏ
Tham đừng khấn nguyện sẽ đời tinh
Nhân nhiều nghĩa rộng dâng thành kính
Quả đẹp ngày mai cũng bén tình./.

TXS 15/03/2019


Vô Tình

Nhiều đêm chạnh nghĩ xót cho mình
Phận liễu ai mà chẳng khoái xinh
Lạm bữa dùng son chồng nói tởm
Va lần mặc váy gã lườm kinh
Làm em hụt hẫng đâu còn tỉnh
Để dạ bơ phờ đã hết tinh
Khẽ hỏi ông nào không muốn đẹp?
Vì sao vẻ mặt cứ vô tình.

Hồng Vy
115-03-2019

Tran Xuan Sinh
17-03-2019, 08:12 AM
GỬI NGÀN HOA

Lễ hội Hoa cười trải nắng xuân
Dềnh dang xướng họa ngỡ như gần
Thơ làm chứng nỗi từ bi hỷ
Tứ thả đem lòng mỹ thiện chân
Cuộc sống quê nhà đâu khổ mãi
Tình yêu viễn xứ chửa xa dần
Neo thuyền chốn cũ mong người khỏe
Để sáng câu thề trọn nghĩa ân./.

TXS 15/03/2019

HỒNG ÂN

Thêm mười con giáp chửa mòn Xuân
Họa những vần vui bạn mãi gần
Bướm rõi ngàn nơi không mỏi mắt
Thơ hòa bốn bể vẫn dai chân
Nhân duyên ngẫm kỹ hôn mê hết
Nghiệp quả nghiền sâu tỉnh giác dần
Lục đạo luân hồi mong thoát khỏi
Kinh trì Pháp học được hồng ân.

BXP 15.3.2019

NGÀY XUÂN ĐOÁN SỐ
(Họa vui)

Việc trải con bồng thấy vẫn xuân
Ngàn Hoa hứng khởi cũng thêm gần
Thi đàn xướng họa theo vần chữ
Bạn hữu chan hòa sải bước chân
Có lẽ anh chồng sinh tuổi Hợi
Hình như kiếp vợ đẻ năm Dần
An nhàn láu lĩnh tùy duyên phận
Lợn Hổ xem chừng nhớ giữ ân./.

TXS 17/03/2019

Huy Thanh
17-03-2019, 05:26 PM
NHA MÂN

Hè này rủ bạn viếng Nha Mân
Chợ Lách Giồng Trôm ghé cũng gần
Ốc gạo Phú Đa mời thưởng thức
Bến Tre – Đất Thủ kết tình thân…
Huy Thanh 17.03.2019

Tran Xuan Sinh
17-03-2019, 07:50 PM
Diễn đàn VNTH mời góp họa bài CÕNG VỢ ĐUA của tác giả Huy Thanh

7. HẠNG NHẤT LÀ ANH

Bây giờ hạng nhất phải là anh
Cõng vợ trò chơi quả tốt lành
Sức khỏe cân bằng chân vững chạy
Con người ổn định áo trần phanh
Rèn tâm mọi chỗ càng vươn tới
Luyện võ từng đêm mới trưởng thành
Bạn hữu vui mừng khi đón giải
Thơ làm vội vã chuyển về nhanh.

TXS 17/03/2019

Dạ Cổ Hoài Lang
17-03-2019, 09:21 PM
NGÀY XUÂN

Ngày xuân ngập cả lối đi về
Phố nhỏ hoa đầy tận ngõ quê
Quất bưởi tôn thờ bao nghĩa chọn
Đào mai chứa đựng những câu thề
Đông tàn để lại cây loài cúc
Hạ giữ lưu truyền quả giống lê
Thoải mái săn tìm đâu vội vã
Buồn vui sướng khổ cũng không nề.

TXS 13/03/2019


HÃY TRỞ VỀ

Bạn nếu còn xa hãy trở về
Vui cùng nghĩa nặng thắm tình quê
Cầm tay sáng dạo trên đồng cỏ
Thảo chữ chiều đi giữa lối thề
Cảnh vật thì tươi màu ngọc bích
Khung trời vẫn đượm sắc pha lê
Ru niềm xúc cảm đêm bình lặng
Chẳng thấy cô đơn với nặng nề.

DCHL

Tran Xuan Sinh
18-03-2019, 07:08 AM
QUEN MÙI

Làm thơ thưởng thức đã quen mùi
Vắng bạn đôi lần nghĩ chửa vui
Ngán ngẫm nhiều khi ngờ định lủi
La cà lắm bận ngỡ bàn lui
Còn may Xếp Cả khuyên đừng lụi
Vẫn trọng Hồng Vy nhủ chớ lùi
Xướng họa đều tay thì đỡ tủi
Vần gieo ám chỉ tặng thay dùi./.

TXS 18/03/2019

buixuanphuong09
18-03-2019, 08:45 AM
THỰC LÒNG

Diễn đàn thi hữu bạn cùng tôi
Tình cảm bao năm đã hiểu rồi
Xướng họa lời khen lòng dạ rõ
Đâu vì khách sáo thả lời bôi.

TXS 06/03/2019

MÁY HỎNG

Các bác ơi ời máy của tôi
Cả tháng trời nay đã hỏng rồi
Bài đăng mờ tịt nhìn không rõ
Đành nhờ máy bạn chẳng đãi bôi ....
Huuuuuu

Gà mơ

NẾU CÓ …

Muội Gà yêu quý của lòng tôi
Máy hỏng … xem ra nó thế rối
Mang ra thợ chữa … đành chờ tí
Nếu có buồn mồm … lấy bánh bôi!
Hihihi

BXP 18.03.2019

Tran Xuan Sinh
18-03-2019, 11:28 AM
MÁY HỎNG

Các bác ơi ời máy của tôi
Cả tháng trời nay đã hỏng rồi
Bài đăng mờ tịt nhìn không rõ
Đành nhờ máy bạn chẳng đãi bôi ....
Huuuuuu

Gà mơ

NẾU CÓ …

Muội Gà yêu quý của lòng tôi
Máy hỏng … xem ra nó thế rối
Mang ra thợ chữa … đành chờ tí
Nếu có buồn mồm … lấy bánh bôi!
Hihihi

BXP 18.03.2019

NHỜ GIÚP CÔ GÀ

Được biết cô gà bạn với tôi
Không vào máy được hỏng lâu rồi
Xin nhờ đạo hữu gần nhau giúp
Nếu được trao quà chẳng nói bôi.

TXS 18/03/2019

Ngan Hoa
18-03-2019, 07:32 PM
KẾT BẠN THÂN

Ít việc vui làm vẫn cứ mân
Về đây Xứ Nghệ để thêm gần
Đồ ăn thức uống tha hồ chọn
Ngắm cảnh chơi bời kết bạn thân.

TXS 18/03/2019

THÍCH MÂN

Khẽ hỏi anh này! Bậu thích mân?
Cầm xe lọn tóc mỗi khi gần
Hàn huyên đến nguyệt lên đầu ngõ
Lá đổ muôn chiều, mãi đượm thân!

Ngàn Hoa 18.03.2019

Huy Thanh
18-03-2019, 08:23 PM
CHƯA MUỘN

Chàng chưa quá muộn để quay đầu
Lạc bước phiêu bồng nghĩ chẳng lâu
Đến trễ thềm xưa vườn nhạt cảnh
Về ngay lối cũ nẻo tươi mầu
Hồn mơ khắc khoải do tình nặng
Suối mộng êm đềm bởi nghĩa sâu
Kỉ niệm ngày nao lòng nhớ mãi
Lời tuy giản dị thiếp mong cầu.
Huy Thanh
(Tp Tân An)

hồng vy
19-03-2019, 12:21 AM
QUEN MÙI

Làm thơ thưởng thức đã quen mùi
Vắng bạn đôi lần nghĩ chửa vui
Ngán ngẫm nhiều khi ngờ định lủi
La cà lắm bận ngỡ bàn lui
Còn may sếp cả khuyên đừng tủi
Vẫn trọng Hồng Vy nhủ chớ lùi
Xướng họa đều tay thì đỡ túi
Vần gieo ám chỉ tặng thay dùi.

TXS 18/03/2019


Chịu

Thầy Sinh Vị chữ chửa quên mùi
Trẻ cũng đâu đành khất cuộc vui
Mặc gã Trương hù ngăn chốn lủi
Hay Hoài Cổ dọa lấp đường lui
Lòng luôn vẫn cố không thèm tủi
Vận mãi hằng tuôn chẳng muốn lùi
Đặng để thuyền thơ tràn cắm mũi
Dầu thân có phải chịu trăm dùi.

Hồng Vy
18-03-2019

hồng vy
19-03-2019, 01:13 AM
https://suckhoedoisong.vn/thumb_600x400/Images/_OLD/Images/Uploaded/Share/2012/01/08/codon.jpg

Lòng Hậu Phương

Đêm ngồi giá phủ đẫm bờ vai
Quạnh quẽ trời khuya bóng rủ dài
Mặc mảnh sương choàng vây dáng liễu
Hay làn tuyết đổ quyện nhành mai
Tình quê thiếp giữ tròn câu mộng
Chiến trận chàng ghi đỏ chữ tài
Mãi ước thanh bình anh trở lại
Tương phùng nỗi nhớ dạ nào phai.

Hồng Vy
18-03-2019

Tran Xuan Sinh
19-03-2019, 08:40 AM
CHƯA MUỘN

Chàng chưa quá muộn để quay đầu
Lạc bước phiêu bồng nghĩ chẳng lâu
Đến trễ thềm xưa vườn nhạt cảnh
Về ngay lối cũ nẻo tươi mầu
Hồn mơ khắc khoải do tình nặng
Suối mộng êm đềm bởi nghĩa sâu
Kỉ niệm ngày nao lòng nhớ mãi
Lời tuy giản dị thiếp mong cầu.
Huy Thanh
(Tp Tân An)

DẪU MUỘN

Gặp gỡ ngày xuân mới tỉnh đầu
Thư tình thổ lộ viết từ lâu
Nhưng chàng ngoảnh mặt rời xa mẫu
Để thiếp nhìn hoa dỗi bạc mầu
Buổi sáng chơi bời quên chuyện cũ
Cơm chiều nức nở gợi niềm sâu
Giờ đây vẫn đợi lời chia sẻ
Dẫu muộn còn hơn đến thỉnh cầu./.

TXS 19/03/2019

Tran Xuan Sinh
19-03-2019, 03:51 PM
https://suckhoedoisong.vn/thumb_600x400/Images/_OLD/Images/Uploaded/Share/2012/01/08/codon.jpg



Lòng Hậu Phương

Đêm ngồi giá phủ đẫm bờ vai
Quạnh quẽ trời khuya bóng rủ dài
Mặc mảnh sương choàng vây dáng liễu
Hay làn tuyết đổ quyện nhành mai
Tình quê thiếp giữ tròn câu mộng
Chiến trận chàng ghi thỏa chữ tài
Mãi ước thanh bình anh trở lại
Tương phùng nỗi nhớ dạ nào phai.

Hồng Vy
18-03-2019


NGHĨA VỢ CÔNG CHỒNG

Súng đạn sa trường trĩu nặng vai
Ngày đêm chiến dịch trải lâu dài
Đồi cao giặc bỏ trong màn khói
Trận thắng quân về giữa buổi mai
Hậu giữ làng quê nhờ gái đảm
Tiền hô lũy thép thỏa trai tài
Tình yêu tổ quốc còn lưu mãi
Nghĩa vợ công chồng ắt chẳng phai./.

TXS 19/03/2019

Quỳnh Cúc
19-03-2019, 09:43 PM
NGÀY XUÂN

Ngày xuân ngập cả lối đi về
Phố nhỏ hoa đầy tận ngõ quê
Quất bưởi tôn thờ bao nghĩa chọn
Đào mai chứa đựng những câu thề
Đông tàn để lại cây loài cúc
Hạ giữ lưu truyền quả giống lê
Thoải mái săn tìm đâu vội vã
Buồn vui sướng khổ cũng không nề.

TXS 13/03/2019


HÃY TRỞ VỀ

Bạn nếu còn xa hãy trở về
Vui cùng nghĩa nặng thắm tình quê
Cầm tay sáng dạo trên đồng cỏ
Thảo chữ chiều đi giữa lối thề
Cảnh vật thì tươi màu ngọc bích
Khung trời vẫn đượm sắc pha lê
Ru niềm xúc cảm đêm bình lặng
Chẳng thấy cô đơn với nặng nề.

DCHL



CHIỀU QUÊ

Hoàng hôn én liệng buổi xuân về
Khảm tím mây trời điểm nét quê
Cuối xóm bầy chim dường vẫn đợi
Đầu thôn cặp bướm tựa đang thề
Bâng khuâng cánh thắm màu lan huệ
Thổn thức hương nồng sắc bưởi lê
Ngắm giọt chiều buông lòng ước để
Dù bao mệt mỏi có đâu nề.

Quỳnh Cúc 19/03/2019

Tran Xuan Sinh
20-03-2019, 06:30 AM
QUEN MÙI


Làm thơ thưởng thức đã quen mùi
Vắng bạn đôi lần nghĩ chửa vui
Ngán ngẫm nhiều khi ngờ định lủi
La cà lắm bận ngỡ bàn lui
Còn may Xếp Cả khuyên đừng lụi
Vẫn trọng Hồng Vy nhủ chớ lùi
Xướng họa đều tay thì đỡ tủi
Vần gieo ám chỉ tặng thay dùi./.

TXS 18/03/2019
@ TXS nhờ Hồng Vy sửa lại bài xướng như trên vì bài cũ thất luật!


Chịu


Thầy Sinh Vị chữ chửa quên mùi
Trẻ cũng đâu đành khất cuộc vui
Mặc gã Trương hù ngăn chốn lủi
Hay Hoài Cổ dọa lấp đường lui
Lòng luôn vẫn cố không thèm tủi
Vận mãi hằng tuôn chẳng muốn lùi
Đặng để thuyền thơ tràn cắm mũi
Dầu thân có phải chịu trăm dùi.


Hồng Vy
18-03-2019


GỬI THÊM MÙI

Giờ đây xướng họa gửi thêm mùi
Để dẫn cho người lạ thấy vui
Ngũ độ quen rồi ta cứ nhủi
Tam đường quyết vượt ả đừng lui (*)
Công nhiều ngẫm ngợi nào chân lủi
Việc khổ lần khân sẽ bước lùi
Chọn nghĩ suy tìm câu bỏ túi
Bằng không bạn hữu tống đôi dùi./.

TXS 19/03/2019
(*) Ba đường ác: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh.

Tran Xuan Sinh
20-03-2019, 04:13 PM
https://i.ibb.co/N1V9qQ1/Cau-5-M.jpg



MỘNG TÌNH SI


Trông kìa cứ tưởng đá vô tri
Mỏi mắt nàng Tô khắc khoải gì
Bão táp phai màu thân thiếu phụ
Mưa tràn nhạt sắc dáng hài nhi
Ngàn năm mãi đợi niềm thương giữ
Vạn kiếp hoài mong nỗi nhớ ghì
Núi cũng âm thầm xây giấc mộng
Em còn lặng lẽ dệt tình si.


Quỳnh Cúc

CHẲNG HẬN SI

Ngẫm địa danh này nỏ bất tri
Người khen tạo hóa vẽ nên gì
Nơi kìa trước cảnh nàng Tô thị
Chỗ đấy bên hình vẻ tượng nhi
Dẫu biết thời gian màu lại đổi
Dù cho bão tố ngọn luôn ghì
Mong chồng vọng mãi ngàn năm ấy
Đá cũng âm thầm chẳng hận si./.

TXS 20/03/2019

HỒNG THOẠI
20-03-2019, 04:52 PM
GỬI THÊM MÙI

Giờ đây xướng họa gửi thêm mùi
Để dẫn cho người lạ thấy vui
Ngũ độ quen rồi ta cứ nhủi
Tam đường quyết vượt ả đừng lui (*)
Công nhiều ngẫm ngợi nào chân lủi
Việc khổ lần khân sẽ bước lùi
Chọn nghĩ suy tìm câu bỏ túi
Bằng không bạn hữu tống đôi dùi./.

TXS 19/03/2019
(*) Ba đường ác: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh.



NGHIỆN
( Họa hoán vận )

Khốn khổ từ em lỡ nghiện mùi
Quanh mình trống trải dạ nào vui
Đêm về đợi gió càng mau tủi
Rượu đổ tàn canh cũng khó lùi
Rộn rã hành văn từng buổi nuối
Âu sầu nhớ bạn mỗi giờ lui
Cầu khâu xướng họa luôn bừng củi
Mãi đẹp vườn thơ chớ quẳng dùi.
HỒNG THOẠI 20.3.19

Huy Thanh
20-03-2019, 08:12 PM
Lòng Hậu Phương

Đêm ngồi giá phủ đẫm bờ vai
Quạnh quẽ trời khuya bóng rủ dài
Mặc mảnh sương choàng vây dáng liễu
Hay làn tuyết đổ quyện nhành mai
Tình quê thiếp giữ tròn câu mộng
Chiến trận chàng ghi thỏa chữ tài
Mãi ước thanh bình anh trở lại
Tương phùng nỗi nhớ dạ nào phai.

Hồng Vy
18-03-2019

NGHĨA VỢ CÔNG CHỒNG

Súng đạn sa trường trĩu nặng vai
Ngày đêm chiến dịch trải lâu dài
Đồi cao giặc bỏ trong màn khói
Trận thắng quân về giữa buổi mai
Hậu giữ làng quê nhờ gái đảm
Tiền hô lũy thép thỏa trai tài
Tình yêu tổ quốc còn lưu mãi
Nghĩa vợ công chồng ắt chẳng phai./.

TXS 19/03/2019

LIỄU MỘNG

Nương đồng gánh nặng trĩu gầy vai
Ngắm cảnh hoàng hôn liễu mộng dài
Ủ rũ ngân tình bao tiết hạ
Bơ phờ vọng nghĩa mấy lần mai
Dâng trào trỗi ý nhờ văn giỏi
Chiếu tỏa rèn gươm cậy võ tài
Bậu ở sa trường quê thiếp giữ…
Ao làng kỉ niệm khó mờ phai.
20.03.2019
Huy Thanh

hồng vy
21-03-2019, 12:19 AM
GỬI THÊM MÙI

Giờ đây xướng họa gửi thêm mùi
Để dẫn cho người lạ thấy vui
Ngũ độ quen rồi ta cứ nhủi
Tam đường quyết vượt ả đừng lui (*)
Công nhiều ngẫm ngợi nào chân lủi
Việc khổ lần khân sẽ bước lùi
Chọn nghĩ suy tìm câu bỏ túi
Bằng không bạn hữu tống đôi dùi./.

TXS 19/03/2019
(*) Ba đường ác: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh.



NGHIỆN
( Họa hoán vận )

Khốn khổ từ em lỡ nghiện mùi
Quanh mình trống trải dạ nào vui
Đêm về đợi gió càng mau tủi
Rượu đổ tàn canh cũng khó lùi
Rộn rã hành văn từng buổi nuối
Âu sầu nhớ bạn mỗi giờ lui
Cầu khâu xướng họa luôn bừng củi
Mãi đẹp vườn thơ chớ quẳng dùi.
HỒNG THOẠI 20.3.19


Nghiện Mùi

Đúng vậy chàng quen chỉ chữ mùi
Hôm nào nhỡ vị mấy gì vui
Cà phê gọi hắn chưa ngày lủi
Thuốc phiện đưa ngài chẳng bữa lui
Phải liễu hương nồng anh lại chúi
Nhầm em sắc đẹp gã đâu lùi
Ngoi đầu ngoái cổ tay cầm mũi
Cố ngửi dầu thân bị lãnh dùi.

Hồng Vy
20-03-2019

hồng vy
21-03-2019, 12:50 AM
Lòng Hậu Phương

Đêm ngồi giá phủ đẫm bờ vai
Quạnh quẽ trời khuya bóng rủ dài
Mặc mảnh sương choàng vây dáng liễu
Hay làn tuyết đổ quyện nhành mai
Tình quê thiếp giữ tròn câu mộng
Chiến trận chàng ghi đỏ chữ tài
Mãi ước thanh bình anh trở lại
Tương phùng nỗi nhớ dạ nào phai.

Hồng Vy
18-03-2019


NGHĨA VỢ CÔNG CHỒNG

Súng đạn sa trường trĩu nặng vai
Ngày đêm chiến dịch trải lâu dài
Đồi cao giặc bỏ trong màn khói
Trận thắng quân về giữa buổi mai
Hậu giữ làng quê nhờ gái đảm
Tiền hô lũy thép thỏa trai tài
Tình yêu tổ quốc còn lưu mãi
Nghĩa vợ công chồng ắt chẳng phai./.

TXS 19/03/2019

LIỄU MỘNG

Nương đồng gánh nặng trĩu gầy vai
Ngắm cảnh hoàng hôn liễu mộng dài
Ủ rũ ngân tình bao tiết hạ
Bơ phờ vọng nghĩa mấy lần mai
Dâng trào trỗi ý nhờ văn giỏi
Chiếu tỏa rèn gươm cậy võ tài
Bậu ở sa trường quê thiếp giữ…
Ao làng kỉ niệm khó mờ phai.
20.03.2019
Huy Thanh



Chẳng Phai

Dẫu thiếp quê nhà khổ quyện vai
Nào quên vọng gác giữa canh dài
Thương chàng đội gió gìn biên ải
Tủi nữ trông trời mộng nắng mai
Mỏi ước thanh bình duyên đượm bãi
Thầm mơ hạnh phúc nghĩa nên tài
Anh cày muội cấy đời vui mãi
Vẹn giữ ân tình quyết hổng phai.

Hồng Vy
20-03-2019

buixuanphuong09
21-03-2019, 01:01 PM
Lòng Hậu Phương

Đêm ngồi giá phủ đẫm bờ vai
Quạnh quẽ trời khuya bóng rủ dài
Mặc mảnh sương choàng vây dáng liễu
Hay làn tuyết đổ quyện nhành mai
Tình quê thiếp giữ tròn câu mộng
Chiến trận chàng ghi thỏa chữ tài
Mãi ước thanh bình anh trở lại
Tương phùng nỗi nhớ dạ nào phai.

Hồng Vy
18-03-2019

CHỬA NHẠT PHAI

Nhớ tháng năm nào vai sánh vai
Làn mây óng ả thả buông dài
Hồn nhiên nẻo bước trong chiều muộn
Hối hả đường vào buổi sớm mai
Ghế đá truy bài không đọ lực
Câu thơ nối vận chẳng so tài
Một thời tuổi ngọc vô tư thế
Mà đến bây giờ chửa nhạt phai

BXP 21.3.2019
“Giường họa” được cả bài của Huy Thanh nhưng mới gõ được một bài. Cứ gửi cả cho bác Xuân Sinh và Huy Thanh, nếu khắc lục cũng miễn thứ.

buixuanphuong09
21-03-2019, 02:16 PM
CHƯA MUỘN

Chàng chưa quá muộn để quay đầu
Lạc bước phiêu bồng nghĩ chẳng lâu
Đến trễ thềm xưa vườn nhạt cảnh
Về ngay lối cũ nẻo tươi mầu
Hồn mơ khắc khoải do tình nặng
Suối mộng êm đềm bởi nghĩa sâu
Kỉ niệm ngày nao lòng nhớ mãi
Trầu cau giản dị thiếp mong cầu.

Huy Thanh
(Tp Tân An)

DẪU MUỘN

Gặp gỡ ngày xuân mới tỉnh đầu
Thư tình thổ lộ viết từ lâu
Nhưng chàng ngoảnh mặt rời xa mẫu
Để thiếp nhìn hoa dỗi bạc mầu
Buổi sáng chơi bời quên chuyện cũ
Cơm chiều nức nở gợi niềm sâu
Giờ đây vẫn đợi lời chia sẻ
Dẫu muộn còn hơn đến thỉnh cầu./.

TXS 19/03/2019

CÓ CHI CẦU!

Hồn mơ khắc khoải mối duyên đầu
Sáu bốn (64) Thu dài chẳng thấy lâu
Phượng vỹ đường xưa còn đẹp sắc
Bằng lăng gốc ấy chửa phai màu
Ngây nhìn Bách Thảo chim bay khuất
Lặng ngắm Tây Hồ cá lặn sâu
Chả trách Trời già sinh lẩm lẩm cẩm
Ta thông nghiệp quả có chi cầu.

BXP 21.3.2019
Tôi chỉ vào máy một tí là choáng váng phải nghỉ, cái đam mê nhất là sưu tập, bài đã có sẵn nhiều nhưng đành phải dừng.

HỒNG THOẠI
21-03-2019, 05:46 PM
GỬI THÊM MÙI

Giờ đây xướng họa gửi thêm mùi
Để dẫn cho người lạ thấy vui
Ngũ độ quen rồi ta cứ nhủi
Tam đường quyết vượt ả đừng lui (*)
Công nhiều ngẫm ngợi nào chân lủi
Việc khổ lần khân sẽ bước lùi
Chọn nghĩ suy tìm câu bỏ túi
Bằng không bạn hữu tống đôi dùi./.

TXS 19/03/2019
(*) Ba đường ác: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh.


KHÓ CHỊU

Cũng tại nàng Vy ửng lắm mùi
Ông chồng " khíu chọ " nỏ còn vui
Sầu riêng quyện tiếng dìu anh lủi
Lẩu mắm trùm thân tiễn cậu lùi
Dạ nhủ " Âu đành! " nhưng trí duỗi
Chân thề " Chẳng đoái! " lại mình lui
Còn đâu hạnh phúc nồng hương củi
Lánh mặt dù cho lãnh phải dùi!
HỒNG THOẠI 21.3.19

Huy Thanh
21-03-2019, 08:48 PM
CHIẾC CẦU KHỈ

Kênh lòng chẳng rộng bắc cầu đi
Chục bữa thời xong vất vả gì
Nối nhịp đôi bờ duyên dáng nhỉ
Trao tình vạn lối khó khăn chi
Vài cây chéo dựng dường con “X”
Mấy đoạn ngang nằm tựa chữ “I”
Nắm nhẹ sào tre nhìn thẳng ngõ
Đừng run kẻo trượt phí xuân thì!
Huy Thanh
(Tp Tân An)

Dạ Cổ Hoài Lang
21-03-2019, 08:54 PM
https://i.ibb.co/N1V9qQ1/Cau-5-M.jpg




MỘNG TÌNH SI

Trông kìa cứ tưởng đá vô tri
Mỏi mắt nàng Tô khắc khoải gì
Bão táp phai màu thân thiếu phụ
Mưa tràn nhạt sắc dáng hài nhi
Ngàn năm mãi đợi niềm thương giữ
Vạn kiếp hoài mong nỗi nhớ ghì
Núi cũng âm thầm xây giấc mộng
Em còn lặng lẽ dệt tình si.

Quỳnh Cúc





CHẲNG HẬN SI

Ngẫm địa danh này nỏ bất tri
Người khen tạo hóa vẽ nên gì
Nơi kìa trước cảnh nàng Tô thị
Chỗ đấy bên hình vẻ tượng nhi
Dẫu biết thời gian màu lại đổi
Dù cho bão tố ngọn luôn ghì
Mong chồng vọng mãi ngàn năm ấy
Đá cũng âm thầm chẳng hận si./.

TXS 20/03/2019


XIN NGƯỜI

Xin người hãy tự vấn lương tri
Nghĩa nặng tình sâu có nhớ gì
Ngắm áng mây hồng đau quả phụ
Nhìn tia nắng nhạt xót cô nhi
Hương đời dạ sẽ âm thầm kết
Lối mộng hồn đang lặng lẽ ghì
Cảnh tượng u buồn gây ám ảnh
Nên lòng cũng nguội thói sân si.

DCHL

Tran Xuan Sinh
22-03-2019, 08:23 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbekG3-RSKRjYkfmZ9tXZkhslpV9tNwitzvgLh4Vf_U-fWvedubQ

CHIẾC CẦU KHỈ

Kênh lòng chẳng rộng bắc cầu đi
Chục bữa thời xong vất vả gì
Nối nhịp đôi bờ duyên dáng nhỉ
Trao tình vạn lối khó khăn chi
Vài cây chéo dựng dường con “X”
Mấy đoạn ngang nằm tựa chữ “I”
Nắm nhẹ sào tre nhìn thẳng ngõ
Đừng run kẻo trượt phí xuân thì!
Huy Thanh
(Tp Tân An)

VẪN HỢP THÌ

Lữ khách du hành lại bảo đi
Nào đâu bắt buộc dửng dưng gì
Người dân hiểu rõ vui vầy đấy
Xã hội thêm giàu vất vả chi
Mắt rọi chân dò như lũ khỉ
Tay sờ mũi thở tựa nghề y
Đừng chê rạch nhỏ không cầu bắc
Ắt hẳn dù xưa vẫn hợp thì./.

TXS 22/03/2019

buixuanphuong09
22-03-2019, 01:21 PM
CHIẾC CẦU KHỈ

Kênh lòng chẳng rộng bắc cầu đi
Chục bữa thời xong vất vả gì
Nối nhịp đôi bờ duyên dáng nhỉ
Trao tình vạn lối khó khăn chi
Vài cây chéo dựng dường con “X”
Mấy đoạn ngang nằm tựa chữ “I”
Nắm nhẹ sào tre nhìn thẳng ngõ
Đừng run kẻo trượt phí xuân thì!

Huy Thanh
(Tp Tân An)

VẪN HỢP THÌ

Lữ khách du hành lại bảo đi
Nào đâu bắt buộc dửng dưng gì
Người dân hiểu rõ vui vầy đấy
Xã hội thêm giàu vất vả chi
Mắt rọi chân dò như lũ khỉ
Tay sờ mũi thở tựa nghề y
Đừng chê rạch nhỏ không cầu bắc
Ắt hẳn dù xưa vẫn hợp thì./.

TXS 22/03/2019

CHIẾC CẦU KHỈ
(Họa y đề)

Cây cầu thuận lối mọi người đi
Xóm bản tre, bương có thiếu gì
Trẻ nhỏ sang trường vui vẻ dị
Bà con tới chợ não phiền chi
Tương phùng vạn nẻo dòng sông ý
Hội ngộ đôi bờ nhịp khỉ I
Lợi ích trăm nhà mau chuẩn bị
Làm nhanh … xin chớ để qua thì.

BXP 22.3.2019
@ Sau trận đau đầu dữ dội, tôi mệt vô cùng. Ngồi máy thì đau đầu, đi bộ, đạp xe tập không được, đo giường mãi thật buồn. Nhờ có thơ bạn tiếp cho tôi thêm sức, tuy rằng họa cũng chẳng dễ gì, nhưng với ý thức đáp tình bạn nên cũng ổn.

Tran Xuan Sinh
22-03-2019, 03:37 PM
PHÁT NGUYỆN

Bây giờ ngẫm ngợi mấy nghề qua
Trở nghiệp điền viên hóa lão già
Bảng hiệu xem chừng đâu mãn kiếp
Danh bằng nghĩ lại chỉ phù hoa
Đi chùa đạo hữu chơi bình đẳng
Sống chỗ dương trần trải vị tha
Bởi thế tu hành sang cõi lạc
Lòng vui phát nguyện bỏ tâm tà./.

TXS 22/03/2019

Tran Xuan Sinh
22-03-2019, 08:27 PM
THẮNG HAY THUA

Ngàn Hoa bận lắm việc con chồng
Chẳng nhớ câu nguyền “mũi tiến công”
Mấy lão đang chờ xông trận đánh
Hàng hay chiến thắng cũng vui lòng.

TXS 22/03/2019

Ngan Hoa
22-03-2019, 08:52 PM
THẮNG HAY THUA

Ngàn Hoa bận lắm việc con chồng
Chẳng nhớ câu nguyền “mũi tiến công”
Mấy lão đang chờ xông trận đánh
Hàng hay chiến thắng cũng vui lòng.

TXS 22/03/2019

BỔN PHẬN XONG

Tiến sĩ đà xong bổn phận chồng
Hưu về thỏa thích, vợ đền công
Đường thi Lục bát còn do nghĩa
Hớn hở điền viên mãn nguyện lòng.
Ngàn Hoa 22.03.2019

Huy Thanh
22-03-2019, 09:51 PM
LÀM QUEN

Cô gái nhà bên đẹp ngỡ ngàng
Trang đài yểu điệu rõ là sang
Làm quen chẳng dễ nhưng mà phải…
Lục bát vần gieo đúng một ngàn!
Huy Thanh 22.03.2019

hồng vy
23-03-2019, 02:45 AM
GỬI THÊM MÙI

Giờ đây xướng họa gửi thêm mùi
Để dẫn cho người lạ thấy vui
Ngũ độ quen rồi ta cứ nhủi
Tam đường quyết vượt ả đừng lui (*)
Công nhiều ngẫn ngợi nào chân lủi
Việc khổ lần khân sẽ bước lùi
Chọn nghĩ suy tìm câu bỏ túi
Bằng không bạn hữu tống đôi dùi./.

TXS 19/03/2019
(*) Ba đường ác: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh.


KHÓ CHỊU

Cũng tại nàng Vy ửng lắm mùi
Ông chồng " khíu chọ " nỏ còn vui
Sầu riêng quyện tiếng dìu anh lủi
Lẩu mắm trùm thân tiễn cậu lùi
Dạ nhủ " Âu đành! " nhưng trí duỗi
Chân thề " Chẳng đoái! " lại mình lui
Còn đâu hạnh phúc nồng hương củi
Lánh mặt dù cho lãnh phải dùi!
HỒNG THOẠI 21.3.19


Vị Lẩu _ Sầu Riêng

Lẩu mắm sầu riêng dẫu dậy mùi
Nhưng mà hễ gặp khối người vui
Nhìn như thục nữ khăn hồng búi
Dõi tựa thuyền quyên kẻ khó lùi
Lãng tử qua đường đâu ngại chúi
Trang đài ghé chợ chẳng thèm lui
Màu hương ngát lộng loang kề mũi
Trộm nghĩ nào ai khỏi cắm dùi.

Hồng Vy
22-03-2019

Quỳnh Cúc
23-03-2019, 05:58 AM
CHẲNG HẬN SI

Ngẫm địa danh này nỏ bất tri
Người khen tạo hóa vẽ nên gì
Nơi kìa trước cảnh nàng Tô thị
Chỗ đấy bên hình vẻ tượng nhi
Dẫu biết thời gian màu lại đổi
Dù cho bão tố ngọn luôn ghì
Mong chồng vọng mãi ngàn năm ấy
Đá cũng âm thầm chẳng hận si./.

TXS 20/03/2019


XIN NGƯỜI

Xin người hãy tự vấn lương tri
Nghĩa nặng tình sâu có nhớ gì
Ngắm áng mây hồng đau quả phụ
Nhìn tia nắng nhạt xót cô nhi
Hương đời dạ sẽ âm thầm kết
Lối mộng hồn đang lặng lẽ ghì
Cảnh tượng u buồn gây ám ảnh
Nên lòng cũng nguội thói sân si.

DCHL



NÀNG TÔ THỊ

Ta nào có phải bậc tiên tri
Đợi mãi người xưa phỏng ích gì
Hứng giọt mưa buồn đau nghĩa mẫu
Phơi làn gió lộng xót tình nhi
Vàng phai hứa đợi duyên còn trữ
Đá nát thề mang phận đã ghì
Ướp mộng giam đời trên núi thẳm
Trông về chiến ải lạnh hồn si.

Quỳnh Cúc 22/03/2019

Tran Xuan Sinh
23-03-2019, 08:34 AM
KHÓ CHỊU

Cũng tại nàng Vy ửng lắm mùi
Ông chồng "khíu chọ" nỏ còn vui
Sầu riêng quyện tiếng dìu anh lủi
Lẩu mắm trùm thân tiễn cậu lùi
Dạ nhủ "Âu đành!" nhưng trí duỗi
Chân thề "Chẳng đoái!" lại mình lui
Còn đâu hạnh phúc nồng hương củi
Lánh mặt dù cho lãnh phải dùi!
HỒNG THOẠI 21.3.19

Vị Lẩu _ Sầu Riêng

Lẩu mắm sầu riêng dẫu dậy mùi
Nhưng mà hễ gặp khối người vui
Nhìn như thục nữ khăn hồng búi
Dõi tựa thuyền quyên kẻ khó lùi
Lãng tử qua đường đâu ngại chúi
Trang đài ghé chợ chẳng thèm lui
Màu hương ngát lộng loang kề mũi
Trộm nghĩ nào ai khỏi cắm dùi.

Hồng Vy
22-03-2019



ĐÃI BẠN

Trần Sinh vẫn thích loại rau mùi
Rỗi việc kêu Hồng để góp vui
Thịt nướng mâm bày không phải ngửi
Cơm mời đĩa dọn chớ rời lui
Chàng Thanh muốn chọn loài tôm nhủi
Lão Thoại tìm ăn kiểu món lùi
Lại sẵn tiền trao đà bỏ túi
Mồi ngon đãi bạn nhớ năng dùi./.

TXS 23/03/2019

buixuanphuong09
23-03-2019, 10:19 AM
LÀM QUEN

Cô gái nhà bên đẹp ngỡ ngàng
Trang đài yểu điệu rõ là sang
Làm quen chẳng dễ nhưng mà phải…
Lục bát vần gieo đúng một ngàn!

Huy Thanh 22.03.2019

CHỌN …

Rất đẹp mà ai dám ngó ngàng
Nhưng nào đâu phải thích cao sang
Yêu thơ muốn có thiên Đường luật
Ước được người thương gửi đủ ngàn.

BXP 23.03.2019

buixuanphuong09
23-03-2019, 10:27 AM
THẮNG HAY THUA

Ngàn Hoa bận lắm việc con chồng
Chẳng nhớ câu nguyền “mũi tiến công”
Mấy lão đang chờ xông trận đánh
Hàng hay chiến thắng cũng vui lòng.

TXS 22/03/2019

BỔN PHẬN XONG

Tiến sĩ đà xong bổn phận chồng
Hưu về thỏa thích, vợ đền công
Đường thi Lục bát còn do nghĩa
Hớn hở điền viên mãn nguyện lòng.

Ngàn Hoa 22.03.2019

VẪN ĐỢI

Vẫn biết rằng Hoa bân bịu chồng
Nhưng mà bác vẫn đợi chờ … công!
Thanh, Sinh, Ngàn, Lệ thêm Vy nữa
Năm mũi cùng ra mới thỏa lòng.

BXP 23.03.2019
Bài này xin phép sếp Cả gửi 05 nơi …

Tran Xuan Sinh
23-03-2019, 10:58 AM
LÀM QUEN

Cô gái nhà bên đẹp ngỡ ngàng
Trang đài yểu điệu rõ là sang
Làm quen chẳng dễ nhưng mà phải…
Lục bát vần gieo đúng một ngàn!

Huy Thanh 22.03.2019

CHỌN …

Rất đẹp mà ai dám ngó ngàng
Nhưng nào đâu phải thích cao sang
Yêu thơ muốn có thiên Đường luật
Ước được người thương gửi đủ ngàn.

BXP 23.03.2019


COI CHỪNG

Bởi đẹp Trần Sinh chẳng ngó ngàng
Sắc tài đắm nhiễm có gì sang
Coi chừng tội lỗi trùm tham hận
Đẳng cấp cần chi khổ ngọn ngàn.

TXS 23/03/2019
Hì Hì! Huy thanh chơi láy chữ “ngàng”/ Nên đành khắc lục bạn vàng hiểu cho.

Tran Xuan Sinh
24-03-2019, 06:28 AM
DỢM


Bữa đó Hồng Vy dợm tỏa mùi
Tan sòng lập tức hổng còn vui!
Thằng Nam vội vã ôm đầu lủi
Ả Cúc trầm ngâm bịt mũi lùi
Ngại những ê chề bao kẻ cúi
Kiêng điều rệu rã đám người lui
Nàng kia quá hãi nên ngồi xuội
Lũ bạn nhào vô thưởng mấy dùi!
HỒNG THOẠI 23.3.19


Vị Lẩu _ Sầu Riêng


Lẩu mắm sầu riêng dẫu dậy mùi
Nhưng mà hễ gặp khối người vui
Nhìn như thục nữ khăn hồng búi
Dõi tựa thuyền quyên kẻ khó lùi
Lãng tử qua đường đâu ngại chúi
Trang đài ghé chợ chẳng thèm lui
Màu hương ngát lộng loang kề mũi
Trộm nghĩ nào ai khỏi cắm dùi.


Hồng Vy
22-03-2019


ĐOÁN TUỔI

Có lẽ Hồng Vy đội tuổi Mùi
Chơi bời xướng họa quả tình vui
Loài Dê chạy nhảy nào khom cúi
Loại Khỉ leo trèo vẫn bước lui
Gặp tháng Canh Thìn qua cũng lủi
Nhằm năm Kỷ Hợi tiến không lùi
Trần Sinh bói quẻ mờ sương bụi
Đã đúng tầm chưa hoặc xỏ dùi./.

TXS 24/03/2019

hồng vy
24-03-2019, 11:52 PM
DỢM

Bữa đó Hồng Vy dợm tỏa mùi
Tan sòng lập tức hổng còn vui!
Thằng Nam vội vã ôm đầu lủi
Ả Cúc trầm ngâm bịt mũi lùi
Ngại những ê chề bao kẻ cúi
Kiêng điều rệu rã đám người lui
Nàng kia quá hãi nên ngồi xuội
Lũ bạn nhào vô thưởng mấy dùi!
HỒNG THOẠI 23.3.19


ĐOÁN TUỔI

Có lẽ Hồng Vy đội tuổi Mùi
Chơi bời xướng họa quả tình vui
Loài Dê chạy nhảy nào khom cúi
Loại Khỉ leo trèo vẫn bước lui
Gặp tháng Canh Thìn qua cũng lủi
Nhằm năm Kỷ Hợi tiến không lùi
Trần Sinh bói quẻ mờ sương bụi
Đã đúng tầm chưa hoặc xỏ dùi./.

TXS 24/03/2019


Tuổi Mùi

Thầy Sinh đoán nữ đẻ năm mùi
Cuộc sống tha hồ thỏa mãn vui
Dẫu gặp dòng sâu lòng chẳng cúi
Hay nhầm lúc khổ dạ nào lui
Đời luôn dũng cảm chưa lần chúi
Tướng mãi thần oai chửa bận lùi
Rõ tội sao giờ đang trốn nhủi
Thầm lo cả Thoại đãi ăn dùi.

Hồng Vy
24-03-2019

Tran Xuan Sinh
25-03-2019, 06:48 AM
XIN NGƯỜI

Xin người hãy tự vấn lương tri
Nghĩa nặng tình sâu có nhớ gì
Ngắm áng mây hồng đau quả phụ
Nhìn tia nắng nhạt xót cô nhi
Hương đời dạ sẽ âm thầm kết
Lối mộng hồn đang lặng lẽ ghì
Cảnh tượng u buồn gây ám ảnh
Nên lòng cũng nguội thói sân si.

DCHL

NÀNG TÔ THỊ

Ta nào có phải bậc tiên tri
Đợi mãi người xưa phỏng ích gì
Hứng giọt mưa buồn đau nghĩa mẫu
Phơi làn gió lộng xót tình nhi
Vàng phai hứa đợi duyên còn trữ
Đá nát thề mang phận đã ghì
Ướp mộng giam đời trên núi thẳm
Trông về chiến ải lạnh hồn si.

Quỳnh Cúc 22/03/2019



CHUYỆN NÀNG TÔ THỊ

Chuyện kể bao người đã kiến tri
Nàng Tô đứng mãi hỏi duyên gì
Trời cao gió lộng đau lòng mẫu
Núi vững mưa tràn khỏa mặt nhi
Nỗi nhớ chồng đi nào buông thả
Tình yêu mẹ bế vẫn ôm ghì
Ngàn năm đá hãy còn mang nợ
Cũng tại trên đời lắm kẻ si./.

TXS 25/03/2019

Tran Xuan Sinh
25-03-2019, 07:01 AM
QUÊ MÌNH

Khăn gói ta về Bái Đính ơi!
Niềm vui rạng rỡ nở môi cười
Quê hương núm ruột tình chan chứa
Nặng nghĩa ân nồng chẳng thể vơi.

12.giêng. 2019. BTM.!

NINH BÌNH

Ninh Bình quê đó Thúy Mùi ơi
Bái Đính ngời danh rạng nụ cười
Cũng muốn về thăm dăm bảy lượt
Lên chùa khấn nguyện lẽ nào vơi.

TXS 25/03/2019

buixuanphuong09
25-03-2019, 11:35 AM
DỢM

Bữa đó Hồng Vy dợm tỏa mùi
Tan sòng lập tức hổng còn vui!
Thằng Nam vội vã ôm đầu lủi
Ả Cúc trầm ngâm bịt mũi lùi
Ngại những ê chề bao kẻ cúi
Kiêng điều rệu rã đám người lui
Nàng kia quá hãi nên ngồi xuội
Lũ bạn nhào vô thưởng mấy dùi!

HỒNG THOẠI 23.3.19

ĐOÁN TUỔI

Có lẽ Hồng Vy đội tuổi Mùi
Chơi bời xướng họa quả tình vui
Loài Dê chạy nhảy nào khom cúi
Loại Khỉ leo trèo vẫn bước lui
Gặp tháng Canh Thìn qua cũng lủi
Nhằm năm Kỷ Hợi tiến không lùi
Trần Sinh bói quẻ mờ sương bụi
Đã đúng tầm chưa hoặc xỏ dùi./.

TXS 24/03/2019

Tuổi Mùi

Thầy Sinh đoán nữ đẻ năm mùi
Cuộc sống tha hồ thỏa mãn vui
Dẫu gặp dòng sâu lòng chẳng cúi
Hay nhầm lúc khổ dạ nào lui
Đời luôn dũng cảm chưa lần chúi
Tướng mãi thần oai chửa bận lùi
Rõ tội sao giờ đang trốn nhủi
Thầm lo cả Thoại đãi ăn dùi.

Hồng Vy
24-03-2019

HỒNG VY

Tưởng Vy tuổi Ngọ hóa ra Mùi
Tính giỡn “Dê xồm” lại rất vui
Sếp Cả “lăng nhăng” cho cú thụi
Thầy Sinh nghiêm nghị tính phương lùi
Dù vào nước bí không hề lủi
Dẫu đến cờ tàn chửa chịu lui
Chễm chệ bành voi như trái núi
Đơn thương độc tượng vẫn xiên dùi.

BXP 25.3.2019
Sếp thông cảm, từ “lăng nhăng” chỉ có ý đùa vui thôi.

hồng vy
25-03-2019, 11:35 PM
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/16/12/16/1b3a0ab3f0b87799d55f29e010f2c780.jpg

Mắc Lưới

Vô làng xướng họa quả là xui
Bác Phượng dù đau vẫn thẳng dùi
Ngũ độ thầy Sinh bày đỏ núi
Thi đường lão Thoại chất quằn mui
Hoài vây nữ chặt không đường nhủi
Mãi chặn hào sâu chẳng bước lùi
Kẻ kích người công vờn liễu xụi
Thân bầm tím tựa củ mì thui.

Hồng Vy
25-03-2019

Tran Xuan Sinh
26-03-2019, 06:25 AM
PHÁT NGUYỆN

Bây giờ ngẫm ngợi mấy nghề qua
Trở nghiệp điền viên hóa lão già
Bảng hiệu xem chừng đâu mãn kiếp
Danh bằng nghĩ lại chỉ phù hoa
Đi chùa đạo hữu chơi bình đẳng
Sống chỗ dương trần trải vị tha
Bởi thế tu hành sang cõi lạc
Lòng vui phát nguyện bỏ tâm tà./.

TXS 22/03/2019

TỰ HỌA

TÂM SỰ

Về hưu mới nghĩ lại ngày qua
Rõ thật thời xuân tới tuổi già
Lắm bữa còn mong tìm hỏi chuột
Đôi lần cũng muốn nhởi cùng hoa
Người khen lão ấy vờ không hiểu
Vợ dỗi phen này quyết chẳng tha
Sức khỏe bây giờ đâu mạnh nữa
Chi bằng sống thật đuổi gian tà./.

TXS 26/03/2019
@ Thơ mời chẳng họa, nghĩ buồn thay
Tự viết vài câu tỏ nỗi này
Gửi cả tâm hồn lên mạng ảo
Cho tình bạn hữu rõ điều hay.

Tran Xuan Sinh
26-03-2019, 08:44 AM
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/16/12/16/1b3a0ab3f0b87799d55f29e010f2c780.jpg



Mắc Lưới

Vô làng xướng họa quả là xui
Bác Phượng dù đau vẫn thẳng dùi
Ngũ độ thầy Sinh bày đỏ núi
Thi đường lão Thoại chất quằn mui
Hoài vây nữ chặt không đường nhủi
Mãi chặn hào sâu chẳng bước lùi
Kẻ kích người công vờn liễu xụi
Thân bầm tím tựa củ mì thui.

Hồng Vy
25-03-2019


LƯỚI RỘNG

Gặp gỡ Vy Hồng chẳng có xui
Trần Sinh bác Phượng nỡ sao dùi
Đừng nên lỡ dở rồi đi bụi
Hãy chớ kiêu kỳ lại vểnh mui
Lão Thoại vui mừng lo chửa xúi
Chàng Thanh phấn khởi họa không lùi
Mong rằng lưới rộng ta cùng nhủi
Đẹp đẽ thơ Đường nỏ muốn thui./.

TXS 26/03/2019

buixuanphuong09
26-03-2019, 09:38 AM
Mắc Lưới

Vô làng xướng họa quả là xui
Bác Phượng dù đau vẫn thẳng dùi
Ngũ độ thầy Sinh bày đỏ núi
Thi đường lão Thoại chất quằn mui
Hoài vây nữ chặt không đường nhủi
Mãi chặn hào sâu chẳng bước lùi
Kẻ kích người công vờn liễu xụi
Thân bầm tím tựa củ mì thui.

Hồng Vy
25-03-2019

LƯỚI RỘNG

Gặp gỡ Vy Hồng chẳng có xui
Trần Sinh bác Phượng nỡ sao dùi
Đừng nên lỡ dở rồi đi bụi
Hãy chớ kiêu kỳ lại vểnh mui
Lão Thoại vui mừng lo chửa xúi
Chàng Thanh phấn khởi họa không lùi
Mong rằng lưới rộng ta cùng nhủi
Đẹp đẽ thơ Đường nỏ muốn thui./.

TXS 26/03/2019

XẢ RỦI

Mãnh tượng oai hùng chớ bảo xui
Bút bác chân quê liệu hướng dùi
Thầy Sinh phấn múa nào e bụi
Sếp Cả tay chèo vẫn mạnh mui
Bận bịu nàng Hoa tìm sách lủi
Trầm ngâm cô Lệ tính phương lùi
Huy Thanh xả đạn còn lưng túi
Vy cứ xông vào hét … Thủi thui!!! *

BXP 26.3.2019
* Quê tôi khi gặp vận rủi thường hay nói Thủi thui!

Huy Thanh
26-03-2019, 11:05 AM
TỰ HỌA

TÂM SỰ

Về hưu mới nghĩ lại ngày qua
Rõ thật thời xuân tới tuổi già
Lắm bữa còn mong tìm hỏi chuột
Đôi lần cũng muốn nhởi cùng hoa
Người khen lão ấy vờ không hiểu
Vợ dỗi phen này quyết chẳng tha
Sức khỏe bây giờ đâu mạnh nữa
Chi bằng sống thật đuổi gian tà./.

TXS 26/03/2019
@ Thơ mời chẳng họa, nghĩ buồn thay
Tự viết vài câu tỏ nỗi này
Gửi cả tâm hồn lên mạng ảo
Cho tình bạn hữu rõ điều hay.

GHÉP CHỮ

Ghép chữ thi Đường vạn buổi qua
Hình như trí não bậu chưa già
Kim bằng chuỗi gửi đầy hương sắc
Bạn hữu câu bày đủ gấm hoa
Đắm nỗi bên ghềnh vui vẻ dặn
Say niềm cuối bãi ngọt ngào tha
Trần ai đã trải nhiều gian khó
Rộn rã tình thơ bút chẳng tà.
26.03.2019
Huy Thanh

buixuanphuong09
26-03-2019, 01:17 PM
PHÁT NGUYỆN

Bây giờ ngẫm ngợi mấy nghề qua
Trở nghiệp điền viên hóa lão già
Bảng hiệu xem chừng đâu mãn kiếp
Danh bằng nghĩ lại chỉ phù hoa
Đi chùa đạo hữu chơi bình đẳng
Sống chỗ dương trần trải vị tha
Bởi thế tu hành sang cõi lạc
Lòng vui phát nguyện bỏ tâm tà./.

TXS 22/03/2019

TỰ HỌA
TÂM SỰ

Về hưu mới nghĩ lại ngày qua
Rõ thật thời xuân tới tuổi già
Lắm bữa còn mong tìm hỏi chuột
Đôi lần cũng muốn nhởi cùng hoa
Người khen lão ấy vờ không hiểu
Vợ dỗi phen này quyết chẳng tha
Sức khỏe bây giờ đâu mạnh nữa
Chi bằng sống thật đuổi gian tà./.

TXS 26/03/2019

GHÉP CHỮ

Ghép chữ thi Đường vạn buổi qua
Hình như trí não bậu chưa già
Kim bằng chuỗi gửi đầy hương sắc
Bạn hữu câu bày đủ gấm hoa
Đắm nỗi bên ghềnh vui vẻ dặn
Say niềm cuối bãi ngọt ngào tha
Trần ai đã trải nhiều gian khó
Rộn rã tình thơ bút chẳng tà.

26.03.2019
Huy Thanh

TU NHÀ

Sinh diệt vô thường cứ lướt qua
Thơ ngây buổi ấy thoắt nay già
Sang giàu danh vọng như làn chớp
Hơn phải tiền tài chỉ đốm hoa *
Quy Phật trì Kinh sân hận bỏ
Đi chùa điểm hạt não phiền tha
Từ Bi Hỉ Xả năng rèn trí
Tứ Đế nghiền sâu rõ chánh tà.

BXP 26.3.2019

HỒNG THOẠI
26-03-2019, 06:39 PM
LƯỚI RỘNG

Gặp gỡ Vy Hồng chẳng có xui
Trần Sinh bác Phượng nỡ sao dùi
Đừng nên lỡ dở rồi đi bụi
Hãy chớ kiêu kỳ lại vểnh mui
Lão Thoại vui mừng lo chửa xúi
Chàng Thanh phấn khởi họa không lùi
Mong rằng lưới rộng ta cùng nhủi
Đẹp đẽ thơ Đường nỏ muốn thui./.

TXS 26/03/2019



TỐI THUI!

Chớ bảo sao toàn ẵm vận xui
Rồi đem bỏ trống lẫn quăng dùi
Khi phần xướng họa còn hăng mũi
Lúc khoản giao hòa vẫn rạng mui
Vẻ đẹp tâm hồn cô nỡ dúi
Tình thân chiến hữu bạn mong lùi
Đừng nên chán nản ra ngồi bụi
Ảo não quanh mình lại tối thui!
HỒNG THOẠI 26.3.19

hồng vy
27-03-2019, 02:40 AM
XẢ RỦI

Mãnh tượng oai hùng chớ bảo xui
Bút bác chân quê liệu hướng dùi
Thầy Sinh phấn múa nào e bụi
Sếp Cả tay chèo vẫn mạnh mui
Bận bịu nàng Hoa tìm sách lủi
Trầm ngâm cô Lệ tính phương lùi
Huy Thanh xả đạn còn lưng túi
Vy cứ xông vào hét … Thủi thui!!! *

BXP 26.3.2019

LƯỚI RỘNG

Gặp gỡ Vy Hồng chẳng có xui
Trần Sinh bác Phượng nỡ sao dùi
Đừng nên lỡ dở rồi đi bụi
Hãy chớ kiêu kỳ lại vểnh mui
Lão Thoại vui mừng lo chửa xúi
Chàng Thanh phấn khởi họa không lùi
Mong rằng lưới rộng ta cùng nhủi
Đẹp đẽ thơ Đường nỏ muốn thui./.

TXS 26/03/2019


TỐI THUI!

Chớ bảo sao toàn ẵm vận xui
Rồi đem bỏ trống lẫn quăng dùi
Khi phần xướng họa còn hăng mũi
Lúc khoản giao hòa vẫn rạng mui
Vẻ đẹp tâm hồn cô nỡ dúi
Tình thân chiến hữu bạn mong lùi
Đừng nên chán nản ra ngồi bụi
Ảo não quanh mình lại tối thui!
HỒNG THOẠI 26.3.19


E Dè

Bởi sợ thân mình vẫn vướng xui
Đành qua bác Phượng để vay dùi
Bên thầy trộm chữ đơm đầy túi
Chỗ chú xin từ ủ vẹn mui
Thủ lúc Hồng râu dùng ngữ lụi
Phòng khi tiểu nữ có nơi lùi
Nên đừng ngớ ngẩn mà sưng mũi
Tứ lão luôn dường ngọn lửa thui.

Hồng Vy
26-03-2019

Ngan Hoa
27-03-2019, 09:20 PM
KHÓ BÌ

Ôi chào! “Tiểu nữ”, chị Hồng Vy
Vạn ngõ Đường thơ khó kẻ bì
Nghĩa nặng ngoài hiên chờ tứ trải
Thi đàn xướng họa gửi bài đi…
27.03.2019
Ngàn Hoa

hồng vy
28-03-2019, 12:09 AM
KHÓ BÌ

Ôi chào! “Tiểu nữ”, chị Hồng Vy
Vạn ngõ Đường thơ khó kẻ bì
Nghĩa nặng ngoài hiên chờ tứ trải
Thi đàn xướng họa gửi bài đi…
27.03.2019
Ngàn Hoa


Phải Khẩn

Khổ lắm Hoa à ! một chữ Vy
Hồng luôn bị sếp tả li bì
Câu vờn ngữ chận muôn đường bí
Mãi khẩn xin ngài mới được đi.

Hồng Vy
27-03-2019

Tran Xuan Sinh
28-03-2019, 08:50 AM
TỐI THUI!

Chớ bảo sao toàn ẵm vận xui
Rồi đem bỏ trống lẫn quăng dùi
Khi phần xướng họa còn hăng mũi
Lúc khoản giao hòa vẫn rạng mui
Vẻ đẹp tâm hồn cô nỡ dúi
Tình thân chiến hữu bạn mong lùi
Đừng nên chán nản ra ngồi bụi
Ảo não quanh mình lại tối thui!
HỒNG THOẠI 26.3.19

E Dè

Bởi sợ thân mình vẫn vướng xui
Đành qua bác Phượng để vay dùi
Bên thầy trộm chữ đơm đầy túi
Chỗ chú xin từ ủ vẹn mui
Thủ lúc Hồng râu dùng ngữ lụi
Phòng khi tiểu nữ có nơi lùi
Nên đừng ngớ ngẩn mà sưng mũi
Tứ lão luôn dường ngọn lửa thui.

Hồng Vy
26-03-2019



THỂ NÀO XUI

Thi đàn xướng họa thể nào xui
Phạm lỗi thầy cô mới trỏ dùi
Liệu nếu nhiều câu đừng xỏ mũi
Cho dù thạo chữ chớ trề mui
Còn nghe ngán ngẫm toan về lủi
Lại nghĩ ôm đồm định trở lui
Bạn hữu đang chờ san sẻ túi
Thơ tình ấp ủ chẳng buồn thui./.

TXS 28/03/2019

hồng vy
29-03-2019, 02:50 AM
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/17/10/08/77d1002977dfc37ea1b5dc7903cc6b1e.jpg

Chán Đời

Hôm rồi nữ gặp sếp Hồng râu
Thấy lão ngồi xo mặt điểm sầu
Mắt rủ thâm quầng như bã đậu
Môi trề lõm sắc tựa mồi câu
Ngày qua vợ dỗi cơm nào nấu
Bữa lại nàng ghen hắn chả cầu
Mải miết bên thềm say cữ nhậu
Không màng sự thể đến ngần đâu?

Hồng Vy
28-03-2019

Tran Xuan Sinh
29-03-2019, 06:29 AM
KHÓ BÌ


Ôi chào! “Tiểu nữ”, chị Hồng Vy
Vạn ngõ Đường thơ khó kẻ bì
Nghĩa nặng ngoài hiên chờ tứ trải
Thi đàn xướng họa gửi bài đi…


27.03.2019
Ngàn Hoa


Phải Khẩn


Khổ lắm Hoa à ! một chữ Vy
Hồng luôn bị sếp tả li bì
Câu vờn ngữ chận muôn đường bí
Mãi khẩn xin ngài mới được đi.


Hồng Vy
27-03-2019


http://blogcaycanh.vn/uploads/caycanh/1402151654_hoa-tuong-vi.jpg


HOA TƯỜNG VY

Hoa này! Kiểu ấy rõ Tường Vy
Đã đẹp tình yêu khó tỏ bì
Trải nghĩa tâm lòng khi hứa hẹn
Vui cùng bạn hữu chẳng rời đi.

TXS 28/03/2019

Tran Xuan Sinh
29-03-2019, 09:40 AM
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/17/10/08/77d1002977dfc37ea1b5dc7903cc6b1e.jpg



Chán Đời

Hôm rồi nữ gặp sếp Hồng râu
Thấy lão ngồi xo mặt điểm sầu
Mắt rủ thâm quầng như bã đậu
Môi trề lõm sắc tựa mồi câu
Ngày qua vợ dỗi cơm nào nấu
Bữa lại nàng ghen hắn chả cầu
Mải miết bên thềm say cữ nhậu
Không màng sự thể đến ngần đâu?

Hồng Vy
28-03-2019



ĐỠ LỜI XẾP

Xếp cả bao giờ giữ lại râu
Hồng Vy ắt hẳn mộng ai sầu
Nào hay gặp lão tìm con gấu
Hoặc giả thương người dõi cái câu
Rõ khéo pha trò chơi để tậu
Đầy tham kiếm của nghĩ mong cầu
Xin đừng dọa dẫm bêu đời xấu
Sẽ bị chê cười hỏi trốn đâu./.

TXS 29/03/2019

HỒNG THOẠI
29-03-2019, 11:09 AM
ĐỠ LỜI XẾP

Xếp cả bao giờ giữ lại râu
Hồng Vy ắt hẳn mộng ai sầu
Nào hay gặp lão tìm con gấu
Hoặc giả thương người dõi cái câu
Rõ khéo pha trò chơi để tậu
Đầy tham kiếm của nghĩ mong cầu
Xin đừng dọa dẫm bêu đời xấu
Sẽ bị chê cười hỏi trốn đâu./.

TXS 29/03/2019


CHUYỆN RÂU

Ai nhìn cũng quở mặt đầy râu!
Khiến chị Hồng Vy ảo não sầu
Mỗi buổi than trời xao xuyến dậu
Đêm ngày rủa đất nặng nề câu
Om sòm những bận đòi theo gấu
Rộn rã nhiều phen tính nhảy cầu
Khổ mãi làm sao đời chịu thấu
Ông chồng trốn biệt nỏ về đâu!
HỒNG THOẠI 29.3.19

Huy Thanh
29-03-2019, 09:14 PM
ĐẾN VŨNG TÀU

Chỉ một lần thôi đến Vũng Tàu
Tâm hồn mộng ước ủ tình trao
Bờ kêu sóng vỗ Thùy Vân động
Biển đợi triều dâng Bãi Trước trào
Nũng nịu mây trời trăng thắm buổi
Êm đềm suối nhạc đảo ngời sao
Ghe thuyền tấp nập ra vào cảng
Cảm tạ người thân đãi cháo hào!
Huy Thanh
(Tp Tân An)

manhky
29-03-2019, 10:39 PM
ĐẾN VŨNG TÀU

Chỉ một lần thôi đến Vũng Tàu
Tâm hồn mộng ước ủ tình trao
Bờ kêu sóng vỗ Thùy Vân động
Biển đợi triều dâng Bãi Trước trào
Nũng nịu mây trời trăng thắm buổi
Êm đềm suối nhạc đảo ngời sao
Ghe thuyền tấp nập ra vào cảng
Cảm tạ người thân đãi cháo hào!
Huy Thanh
(Tp Tân An)



VÔ BÀ RỊA


Bà Rịa tìm vô hãy xuống tàu
Gieo vần thả tứ rỡ ràng trao
Êm đềm khách dệt lời bay tỏa
Nhẹ nhõm người thêu ý chảy trào
Nhớ những đêm vàng hong bóng nguyệt
Thương từng tối mộng ngóng hình sao
Người ơi anh nhớ miền quê biển
Một thuở năm xưa rộn chiến hào.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

hồng vy
30-03-2019, 12:21 AM
ĐỠ LỜI XẾP

Xếp cả bao giờ giữ lại râu
Hồng Vy ắt hẳn mộng ai sầu
Nào hay gặp lão tìm con gấu
Hoặc giả thương người dõi cái câu
Rõ khéo pha trò chơi để tậu
Đầy tham kiếm của nghĩ mong cầu
Xin đừng dọa dẫm bêu đời xấu
Sẽ bị chê cười hỏi trốn đâu./.

TXS 29/03/2019



CHUYỆN RÂU

Ai nhìn cũng quở mặt đầy râu!
Khiến chị Hồng Vy ảo não sầu
Mỗi buổi than trời xao xuyến dậu
Đêm ngày rủa đất nặng nề câu
Om sòm những bận đòi theo gấu
Rộn rã nhiều phen tính nhảy cầu
Khổ mãi làm sao đời chịu thấu
Ông chồng trốn biệt nỏ về đâu!
HỒNG THOẠI 29.3.19



http://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55517445_2085151041562400_1779113575856472064_n.jp g?_nc_cat=110&_nc_oc=AQnBee-o5vu9dV3xvJ0U6GhMQvcVZ26GcwhYQ-mWHv1J3BroF-ujeQjDx6muH5Uqegf6OerZnbN2YNHqoXFYI7lo&_nc_ht=scontent.fsgn5-3.fna&oh=c953fe135daadfe08e098e6b7d62e21c&oe=5D0F5B6E


Bảnh Trai?

Trông kìa sếp Thoại chỗ nào râu
Nhẵn nhụi toàn thân chẳng vết sầu
Mặt mũi yêu kiều ngang bắc đẩu
Chân giò yểu điệu giống cần câu
Nhiều ông gặp gã nghiêng mình khấu
Lắm chị nhìn anh ngả mũ cầu
Quả thật dung ngài mang sắc mẫu
May này nỏ biết đặng từ đâu.

Hồng Vy
29-03-2019

hồng vy
30-03-2019, 03:01 AM
TỐI THUI!

Chớ bảo sao toàn ẵm vận xui
Rồi đem bỏ trống lẫn quăng dùi
Khi phần xướng họa còn hăng mũi
Lúc khoản giao hòa vẫn rạng mui
Vẻ đẹp tâm hồn cô nỡ dúi
Tình thân chiến hữu bạn mong lùi
Đừng nên chán nản ra ngồi bụi
Ảo não quanh mình lại tối thui!

HỒNG THOẠI 26.3.19



KHÔNG XUI!

Vy nhiều may mắn có gì xui?
Lão Cả mà trêu bác giúp dùi
Cây cỏ Huê Viên hoa thắm bụi
Con thuyền Thi Hữu tứ đầy mui
Oai như mãnh tượng không hề chúi
Dũng tựa anh thư chả lẽ lùi?
Xốc tới vươn mình trong ánh nguyệt
Thắng về đãi bạn món bò thui.

BXP 28.3.2019
@ Góp một dùi cho cháu gái.


THỂ NÀO XUI

Thi đàn xướng họa thể nào xui
Phạm lỗi thầy cô mới trỏ dùi
Liệu nếu nhiều câu đừng xỏ mũi
Cho dù thạo chữ chớ trề mui
Còn nghe ngán ngẫm toan về lủi
Lại nghĩ ôm đồm định trở lui
Bạn hữu đang chờ san sẻ túi
Thơ tình ấp ủ chẳng buồn thui./.

TXS 28/03/2019


Hết Xui

Ân thầy nghĩa bác tẩy dùm xui
Tiểu nữ từ nay hết sợ dùi
Mặc lão Hồng râu tìm đến mũi
Hay làn chữ hắn đẩy chìm mui
Thuyền em vẫn vượt đâu nào chúi
Ngữ vận hoài tuôn chớ chẳng lùi
quyết sẽ không hàng hay để xụi
Cho dù ngọn lửa có tàn thui.

Hồng Vy
29-03-2019

Tran Xuan Sinh
30-03-2019, 09:06 AM
Bảnh Trai?


Trông kìa sếp Thoại chỗ nào râu
Nhẵn nhụi toàn thân chẳng vết sầu
Mặt mũi yêu kiều ngang bắc đẩu
Chân giò yểu điệu giống cần câu
Nhiều ông gặp gã nghiêng mình khấu
Lắm chị nhìn anh ngả mũ cầu
Quả thật dung ngài mang sắc mẫu
May này nỏ biết đặng từ đâu.


Hồng Vy
29-03-2019


BA CHÀNG TRAI

Ba người uống rượu chẳng dài râu
Gặp gỡ chàng Sơn trút bỏ sầu
Có lẽ nàng Vy thèm củ đậu
Chăng là lão Thoại thích mồi câu
Vui mừng trải nghiệm nhà anh Sáu
Thỏa mãn cùng xây cái nhịp cầu
Sạch sẽ chân tình không phải nấu
Sang quầy gọi bữa thiếu gì đâu./.

TXS 30/03/2019

HỒNG THOẠI
30-03-2019, 12:20 PM
Hết Xui

Ân thầy nghĩa bác tẩy dùm xui
Tiểu nữ từ nay hết sợ dùi
Mặc lão Hồng râu tìm đến mũi
Hay làn chữ hắn đẩy chìm mui
Thuyền em vẫn vượt đâu nào chúi
Ngữ vận hoài tuôn chớ chẳng lùi
quyết sẽ không hàng hay để xụi
Cho dù ngọn lửa có tàn thui.

Hồng Vy
29-03-2019


QUÁ XUI!

Năm này bổn mạng quá trời xui
Cứ gặp bà kia xỉa mũi dùi!
Hổng lẽ ngày xưa mình thiếu hụi
Âu là dạo nhỏ tớ giành mui?
Đường thi mãi quất cho mày nhủi
Ngũ độ hoài giăng hết cửa lùi
Mặt bủng đầu xoay người ngã chúi
Tinh thần hoảng loạn dễ bề thui!
HỒNG THOẠI 30.3.19

Ngan Hoa
30-03-2019, 03:38 PM
ĐƯỜNG THI

Nàng Vy ý tưởng thật dồi dào
Họa dễ trăm bài giỏi biết bao
Trỗi điệu êm đềm câu sớm thả
Hòa âm rạng rỡ tứ mau trào
Ôn từ hỏi ngã lòng vương vấn
Ủ chữ ngang huyền dạ xuyến xao
Đủ ngón niêm vần thêm ngũ độ
Đường thi hỏi chị thích không nào?

Ngàn Hoa
(Tp HCM)

Tran Xuan Sinh
30-03-2019, 03:48 PM
ĐẾN VŨNG TÀU

Chỉ một lần thôi đến Vũng Tàu
Tâm hồn mộng ước ủ tình trao
Bờ kêu sóng vỗ Thùy Vân động
Biển đợi triều dâng Bãi Trước trào
Nũng nịu mây trời trăng thắm buổi
Êm đềm suối nhạc đảo ngời sao
Ghe thuyền tấp nập ra vào cảng
Cảm tạ người thân đãi cháo hào!

Huy Thanh
(Tp Tân An)


VÔ BÀ RỊA

Bà Rịa tìm vô hãy xuống tàu
Gieo vần thả tứ rỡ ràng trao
Êm đềm khách dệt lời bay tỏa
Nhẹ nhõm người thêu ý chảy trào
Nhớ những đêm vàng hong bóng nguyệt
Thương từng tối mộng ngóng hình sao
Người ơi anh nhớ miền quê biển
Một thuở năm xưa rộn chiến hào.

Mạnh Kỷ TP Vinh.


VUI LỄ HỘI

Ngày vui lễ hội đón qua tàu
Bạn hữu sum vầy đến đổi trao
Mạnh Kỷ Đường thi bày lĩnh xướng
Hà Thanh hũ rượu rót tuôn trào
Trần Sinh… lặng lẽ làm thơ gửi
Nguyễn Thị … âm thầm chép bản sao
Dẫu chuyện xa vời bao cách trở
Gần nhau mới gặp những anh hào./.

TXS 30/03/2019

HỒNG THOẠI
30-03-2019, 06:06 PM
BA CHÀNG TRAI

Ba người uống rượu chẳng dài râu
Gặp gỡ chàng Sơn trút bỏ sầu
Có lẽ nàng Vy thèm củ đậu
Chăng là lão Thoại thích mồi câu
Vui mừng trải nghiệm nhà anh Sáu
Thỏa mãn cùng xây cái nhịp cầu
Sạch sẽ chân tình không phải nấu
Sang quầy gọi bữa thiếu gì đâu./.

TXS 30/03/2019


TRỤI

Lão Thoại cha truyền có chỏm râu
Từ khi xướng họa bỗng vương sầu
Từng em giật phắt hôm dò mẫu
Một túm bay vèo bữa thảo câu
Khắc khoải đàn con tìm chỗ nhậu
Triền miên chị xã đứng bên cầu
Vần thơ tắc tị đành cương ẩu
Nhổ trụi xem mày đã biến đâu?
HỒNG THOẠI 30.3.19

hồng vy
31-03-2019, 03:29 AM
ĐƯỜNG THI

Nàng Vy ý tưởng thật dồi dào
Họa dễ trăm bài giỏi biết bao
Trỗi điệu êm đềm câu sớm thả
Hòa âm rạng rỡ tứ mau trào
Ôn từ hỏi ngã lòng vương vấn
Ủ chữ ngang huyền dạ xuyến xao
Đủ ngón niêm vần thêm ngũ độ
Đường thi hỏi chị thích không nào?

Ngàn Hoa
(Tp HCM)


Ngàn Hoa

Ngữ ý Ngàn Hoa quả dạt dào
Như dòng sữa ngọt mát ngần bao
Ngàn câu ngỡ khách bên vườn dạo
Tỉ vận dường xuân giữa nắng trào
Nhã nhặn tâm thành ngôn óng đảo
Êm đềm chữ nhuận sắc ngời xao
Hành văn ứng xử muôn đường thạo
Bạn hữu rằng ai chẳng thích nào?

Hồng Vy
30-03-2019

Tran Xuan Sinh
31-03-2019, 11:44 AM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Hoa-Lan-nha_zpsybzu6kec.jpg

HOA LAN NHÀ

Lan nhà trước cửa trỗ nhiều bông
Đã khéo tìm cây lại giỏi trồng
Đủ sắc tươi màu coi cũng đẹp
Kiên trì nhẫn nại mới thành công.

TXS 31/03/2019

Huy Thanh
31-03-2019, 03:42 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Hoa-Lan-nha_zpsybzu6kec.jpg

HOA LAN NHÀ

Lan nhà trước cửa trỗ nhiều bông
Đã khéo tìm cây lại giỏi trồng
Đủ sắc tươi màu coi cũng đẹp
Kiên trì nhẫn nại mới thành công.

TXS 31/03/2019

LAN RỪNG

Ngắm cảnh lan rừng thật đẫy bông
Nhìn sao quá đẹp, chẳng ai trồng
Bao mùa tỏa thắm cành ươm mộng
Lãng mạn đa tình, của hóa công.
Huy Thanh 31.03.2019

Huy Thanh
31-03-2019, 04:23 PM
Ngàn Hoa

Ngữ ý Ngàn Hoa quả dạt dào
Như dòng sữa ngọt mát ngần bao
Ngàn câu ngỡ khách bên vườn dạo
Tỉ vận dường xuân giữa nắng trào
Nhã nhặn tâm thành ngôn óng đảo
Êm đềm chữ nhuận sắc ngời xao
Hành văn ứng xử muôn đường thạo
Bạn hữu rằng ai chẳng thích nào?

Hồng Vy
30-03-2019

BẠN CỦA ĐƯỜNG THI

Giữa buổi triều dâng ngọn sóng dào
Đêm nhìn biển vắng rộng dường bao
Ngang huyền nhã nhặn lòng luôn bảo
Hỏi nặng triền miên tứ mãi trào
Hữu ý tròn câu lời chọn đảo
Vô tình đủ vận chữ thề xao
Thuyền nan mái đẩy ta cùng dạo
Bạn của Đường thi có lẽ nào?
31.03.2019
Huy Thanh

hồng vy
31-03-2019, 07:46 PM
]KHEN HAI NÀNG

Ý tưởng Ngàn hoa rõ dạt dào
Khen người phụ nữ giỏi nhường bao
Vần thơ đẹp đẽ tìm cung dạo
Bản nhạc rình rang dẫn tiếng trào
Chọn chữ thanh bằng tâm trí đảo
Chen từ luật trắc nỗi lòng xao
Nàng Vy chính hiệu cần chi bảo
Xướng họa Đường thi hãy thử nào./.

TXS 31/03/2019


BẠN CỦA ĐƯỜNG THI

Giữa buổi triều dâng ngọn sóng dào
Đêm nhìn biển vắng rộng dường bao
Ngang huyền nhã nhặn lòng luôn bảo
Hỏi nặng triền miên tứ mãi trào
Hữu ý tròn câu lời chọn đảo
Vô tình đủ vận chữ thề xao
Thuyền nan mái đẩy ta cùng dạo
Bạn của Đường thi có lẽ nào?
31.03.2019
Huy Thanh


Thơ Thầy

Ngữ độ thầy như sóng biển dào
Khơi lòng ngưỡng mộ biết là bao
Bài đăng khẽ thoảng cung đàn dạo
Vận trải thầm khoe cánh liễu trào
Gợi cõi thi đàn ngây ngất đảo
Ru hồn độc giả thẫn thờ xao
Vần phô nhã nhặn như lời sáo
Hễ đọc bà con phải muốn nào?

Hồng Vy
31-03-2019

buixuanphuong09
01-04-2019, 07:28 AM
ĐỠ LỜI XẾP

Xếp cả bao giờ giữ lại râu
Hồng Vy ắt hẳn mộng ai sầu
Nào hay gặp lão tìm con gấu
Hoặc giả thương người dõi cái câu
Rõ khéo pha trò chơi để tậu
Đầy tham kiếm của nghĩ mong cầu
Xin đừng dọa dẫm bêu đời xấu
Sẽ bị chê cười hỏi trốn đâu./.

TXS 29/03/2019

Bảnh Trai?

Trông kìa sếp Thoại chỗ nào râu
Nhẵn nhụi toàn thân chẳng vết sầu
Mặt mũi yêu kiều ngang bắc đẩu
Chân giò yểu điệu giống cần câu
Nhiều ông gặp gã nghiêng mình khấu
Lắm chị nhìn anh ngả mũ cầu
Quả thật dung ngài mang sắc mẫu
May này nỏ biết đặng từ đâu.

Hồng Vy 29-03-2019

CHẢ SỢ

Sếp Cả nơi cằm nhẵn nhụi râu
Nên luôn hỉ hả chẳng khi sầu
Im lìm dưới cội buông mồi chấu
Lặng lẽ bên bờ thả móc câu
Lúc ẩn cần tinh đừng để dẩu
Khi ra hãy tỉnh chớ va đầu
Bao lần xung trận từng quen đấu
Một lưỡi gươm trần chả sợ đâu!

BXP 01.4.2019

buixuanphuong09
01-04-2019, 10:16 AM
HOA LAN NHÀ

Lan nhà trước cửa trỗ nhiều bông
Đã khéo tìm cây lại giỏi trồng
Đủ sắc tươi màu coi cũng đẹp
Kiên trì nhẫn nại mới thành công.

TXS 31/03/2019

LAN RỪNG

Ngắm cảnh lan rừng thật đẫy bông
Nhìn sao quá đẹp, chẳng ai trồng
Bao mùa tỏa thắm cành ươm mộng
Lãng mạn đa tình, của hóa công.

Huy Thanh 31.03.2019
https://nonghoc.com/nonghoc/UploadsAuto/LanVietBachPhuong1.jpg
GIÒ LAN KỶ NIỆM

Thu về Bạch phượng* đã đơm bông
Khát vọng loài lan … cố sức trồng
Kỷ niệm ùa về như tiếp sức
Truy tìm, chăm sóc … đã nên công!

BXP 01.04.2019
* Lan Bạch Phượng - Pecteilis susannae

hồng vy
02-04-2019, 02:53 AM
KHEN HAI NÀNG

Ý tưởng Ngàn hoa rõ dạt dào
Khen người phụ nữ giỏi nhường bao
Vần thơ đẹp đẽ tìm cung dạo
Bản nhạc rình rang dẫn tiếng trào
Chọn chữ thanh bằng tâm trí đảo
Chen từ luật trắc nỗi lòng xao
Nàng Vy chính hiệu cần chi bảo
Xướng họa Đường thi hãy thử nào./.

TXS 31/03/2019


NỮ SĨ HỒNG VY

Ngày xưa cũng vậy, chỉ " Ui dào!
Dễ ợt như là lủm bánh bao!"
Lũ tứ cầm tay chờ trộn đảo
Bầy câu cưỡi sóng đợi tuôn trào
Tưng bừng ngũ độ toàn dân kháo
Rộn rã thơ Đường cả nước xao
Đã thế, nàng ta còn giỏi bạo
Làm trong nửa bước, tuyệt chưa nào!
HỒNG THOẠI 01.4.19




THƠ HỒNG VY

Tạo khúc Đường thi ý dạt dào
Câu vần mỹ lệ tưởng chiêm bao
Tưng bừng hoa gọi hồn Xuân dậy
Rộn rã triều dâng lớp sóng trào
Tứ giỡn nghe vang đàn nhộn nhịp
Từ trêu thấy vọng lá lao xao
Bạn bè xướng họa tình lưu luyến
Chùm khế quê hương nhớ thuở nào.

BXP 01.4.2019





Đừng Quở

Bác _ Cả hoài khen vận nữ dào
Cho Hồng hổ thẹn chúi nhầm bao
Người đem vứt chợ đời lay đảo
Kẻ nỡ dìm sông xác lộn trào
Vật vưởng ngôn chìm không chỗ náo
Bơ phờ tứ lặn chẳng ngày xao
Còn đâu dám nghĩ mình thơ thạo
Bạn hỡi ! đừng nên quở thiếp nào.

Hồng Vy
01-04-2019

Tran Xuan Sinh
03-04-2019, 03:54 PM
LAN RỪNG

Ngắm cảnh lan rừng thật đẫy bông
Nhìn sao quá đẹp, chẳng ai trồng
Bao mùa tỏa thắm cành ươm mộng
Lãng mạn đa tình, của hóa công.

Huy Thanh 31.03.2019
https://nonghoc.com/nonghoc/UploadsAuto/LanVietBachPhuong1.jpg

GIÒ LAN KỶ NIỆM

Thu về Bạch phượng* đã đơm bông
Khát vọng loài lan … cố sức trồng
Kỷ niệm ùa về như tiếp sức
Truy tìm, chăm sóc … đã nên công!

BXP 01.04.2019
* Lan Bạch Phượng - Pecteilis susannae


VƯỜN HOA

Trong vườn đã có bưởi đầy bông
Những chậu nhà lan nốt thể trồng
Trộn đủ hương nồng pha lẫn sắc
Xin mời bạn hữu tới mừng công.

TXS 03/04/2019

Tran Xuan Sinh
04-04-2019, 06:53 AM
BỞI NHIỀU VIỆC

Mấy bữa Trần Sinh việc chảy trào
Nên đành chẳng họa nữ Vy trao
Chàng Thanh tả sắc còn đâu tạo
Bác Phượng bày hoa cũng chỉ chào
Có lẽ đền thơ tìm bạn gửi
Hay là chuộc lỗi kiếm trà khao
Chi bằng nghĩa tỏ lời chân thật
Nhớ mãi Đường thi mạng ảo vào./.

TXS 04/04/2019

Huy Thanh
04-04-2019, 12:00 PM
BỞI NHIỀU VIỆC

Mấy bữa Trần Sinh việc chảy trào
Nên đành chẳng họa nữ Vy trao
Chàng Thanh tả sắc còn đâu tạo
Bác Phượng bày hoa cũng chỉ chào
Có lẽ đền thơ tìm bạn gửi
Hay là chuộc lỗi kiếm trà khao
Chi bằng nghĩa tỏ lời chân thật
Nhớ mãi Đường thi mạng ảo vào./.

TXS 04/04/2019

LỀU THƠ QUÁN ẢO

Bởi nghĩa Đường thi tớ tự trào
Ngôn từ sớm thả mộng lòng trao
Bày hoa khắp ngõ nghiên còn bảo
Tả sắc đầy trang bút đã chào
Đợi mãi gà quay chờ thiếp đảo
Mong hoài vịt nướng để chàng khao
Lều thơ quán ảo nhưng tình thật
Hớn hở lầu mây bạn hữu vào.
04.04.2019
Huy Thanh

Huy Thanh
04-04-2019, 06:10 PM
CÔ LIÊU

Lặng ngắm hoàng hôn mỗi buổi chiều
Tâm hồn cảm giác nỗi cô liêu
Trông vầng nguyệt xõa trên sườn núi
Giữa cảnh trời khuya nhớ bậu nhiều…
Huy Thanh 04.04.2019

manhky
04-04-2019, 09:36 PM
CÔ LIÊU

Lặng ngắm hoàng hôn mỗi buổi chiều
Tâm hồn cảm giác nỗi cô liêu
Trông vầng nguyệt xõa trên sườn núi
Giữa cảnh trời khuya nhớ bậu nhiều…
Huy Thanh 04.04.2019



HOÀNG HÔN


Hoàng hôn nhuộm cả khói lam chiều
Giữa bóng đêm về tựạ cảnh liêu
Nguyệt đã lên đèn trên đỉnh núi
Từng con vạc sẫm tiếng kêu nhiều.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

hồng vy
05-04-2019, 01:58 AM
BỞI NHIỀU VIỆC

Mấy bữa Trần Sinh việc chảy trào
Nên đành chẳng họa nữ Vy trao
Chàng Thanh tả sắc còn đâu tạo
Bác Phượng bày hoa cũng chỉ chào
Có lẽ đền thơ tìm bạn gửi
Hay là chuộc lỗi kiếm trà khao
Chi bằng nghĩa tỏ lời chân thật
Nhớ mãi Đường thi mạng ảo vào./.

TXS 04/04/2019

LỀU THƠ QUÁN ẢO

Bởi nghĩa Đường thi tớ tự trào
Ngôn từ sớm thả mộng lòng trao
Bày hoa khắp ngõ nghiên còn bảo
Tả sắc đầy trang bút đã chào
Đợi mãi gà quay chờ thiếp đảo
Mong hoài vịt nướng để chàng khao
Lều thơ quán ảo nhưng tình thật
Hớn hở lầu mây bạn hữu vào.
04.04.2019
Huy Thanh


Khởi Xướng

Thầy Sinh tứ vẫy gọi phong trào
Óng ả câu bày nghĩa nặng trao
Ước chuỗi đường thi vần quyện đảo
Chờ âm ngũ độ sắc nghênh chào
Tâm thành dụng chữ ta đồng náo
Ngữ nhuận giao tình điểm thắm khao
Bốn bể niềm vui hòa quỹ đạo
Ngàn phương bạn cứ hả hê vào.

Hồng Vy
04-04-2019

HỒNG THOẠI
05-04-2019, 12:16 PM
Đừng Quở

Bác _ Cả hoài khen vận nữ dào
Cho Hồng hổ thẹn chúi nhầm bao
Người đem vứt chợ đời lay đảo
Kẻ nỡ dìm sông xác lộn trào
Vật vưởng ngôn chìm không chỗ náo
Bơ phờ tứ lặn chẳng ngày xao
Còn đâu dám nghĩ mình thơ thạo
Bạn hỡi ! đừng nên quở thiếp nào.

Hồng Vy
01-04-2019


KHAO

Lời khen tấp nập phủ phê dào
Nở mũi Vy Hồng lập tức khao
Bạn nữ xin mời không khí đảo
Bè nam chọn đãi nước sôi trào
Do nường bụng rỗng tìm cô khảo
Bởi cụ môi dày ngỡ gái xao
Quái quỷ, nàng say đường vũ đạo
Vì chưng tiệc chẳng tốn xu nào!
HỒNG THOẠI 05.4.19

Tran Xuan Sinh
05-04-2019, 03:37 PM
CÔ LIÊU

Lặng ngắm hoàng hôn mỗi buổi chiều
Tâm hồn cảm giác nỗi cô liêu
Trông vầng nguyệt xõa trên sườn núi
Giữa cảnh trời khuya nhớ bậu nhiều…
Huy Thanh 04.04.2019

HOÀNG HÔN

Hoàng hôn nhuộm cả khói lam chiều
Giữa bóng đêm về tựạ cảnh liêu
Nguyệt đã lên đèn trên đỉnh núi
Từng con vạc sẫm tiếng kêu nhiều.

Mạnh Kỷ TP Vinh.


CÁNH HẠC

Cánh hạc vờn bay thả giữa chiều
Thân già tuổi đã bóng xiêu liêu
Từ bi hỷ xả tâm thanh tịnh
Phát nguyện hành tu chửa được nhiều.

TXS 05/04/2019

Huy Thanh
05-04-2019, 05:10 PM
TỊCH LIÊU

Chốn cũ quay về cảnh tịch liêu
Hoàng hôn lặng lẽ nắng nghiêng chiều
Con đò thuở ấy xa biền biệt
Rặng liễu bên hồ gió thổi xiêu!
Huy Thanh 05.04.2019

manhky
05-04-2019, 08:38 PM
TỊCH LIÊU

Chốn cũ quay về cảnh tịch liêu
Hoàng hôn lặng lẽ nắng nghiêng chiều
Con đò thuở ấy xa biền biệt
Rặng liễu bên hồ gió thổi xiêu!
Huy Thanh 05.04.2019




BÓNG LIÊU


Lặng lẽ ta về ẩn bóng liêu
Đò xưa bến cũ nhạt hương chiều
Mơ màng giữ lại niềm thương nhớ
Dẫu tuổi nay già mộng thoáng xiêu.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

Tran Xuan Sinh
06-04-2019, 10:11 AM
LỀU THƠ QUÁN ẢO



Bởi nghĩa Đường thi tớ tự trào
Ngôn từ sớm thả mộng lòng trao
Bày hoa khắp ngõ nghiên còn bảo
Tả sắc đầy trang bút đã chào
Đợi mãi gà quay chờ thiếp đảo
Mong hoài vịt nướng để chàng khao
Lều thơ quán ảo nhưng tình thật
Hớn hở lầu mây bạn hữu vào.


04.04.2019
Huy Thanh


Khởi Xướng


Thầy Sinh tứ vẫy gọi phong trào
Óng ả câu bày nghĩa nặng trao
Ước chuỗi đường thi vần quyện đảo
Chờ âm ngũ độ sắc nghênh chào
Tâm thành dụng chữ ta đồng náo
Ngữ nhuận giao tình điểm thắm khao
Bốn bể niềm vui hòa quỹ đạo
Ngàn phương bạn cứ hả hê vào.


Hồng Vy
04-04-2019


HẠNH PHÚC

Phụ nữ già nua cứ nhảy trào
Chê chồng cũng lại thích tiền trao
Ra đường chỉ muốn xe đừng chạy
Tới ngõ còn lo vợ chẳng chào
Bởi vậy nhiều ân tình đã nối
Nên vì lắm nghĩa bậu đều khao
Nhường nhau một chút thì yên ổn
Hạnh phúc bền lâu sẽ thổi vào./.

TXS 06/04/2019

Tran Xuan Sinh
06-04-2019, 10:39 AM
TỊCH LIÊU

Chốn cũ quay về cảnh tịch liêu
Hoàng hôn lặng lẽ nắng nghiêng chiều
Con đò thuở ấy xa biền biệt
Rặng liễu bên hồ gió thổi xiêu!

Huy Thanh 05.04.2019

BÓNG LIÊU

Lặng lẽ ta về ẩn bóng liêu
Đò xưa bến cũ nhạt hương chiều
Mơ màng giữ lại niềm thương nhớ
Dẫu tuổi nay già mộng thoáng xiêu.

Mạnh Kỷ TP Vinh.



CHỮ LIÊU

Lại phải khen rằng cái chữ “liêu”
Chàng Thanh ấp ủ những hôm chiều
Làm cho bạn hữu tìm không hiểu
Nghĩ ngợi bao lần suýt bổ xiêu.

TXS 06/04/2019

TỰ PHÊ

Xem chừng kiếm chữ thật quan liêu
Giở sách từ tra suốt buổi chiều
Chửa thấy nên đành phê lỗi hiệu
Sinh Trần thán phục chẳng hề xiêu.

TXS 06/04/2019

hồng vy
06-04-2019, 11:22 AM
CHUYỆN YÊU

Pháp luật chưa hề bảo miễn yêu
Dài râu, nhỏ vóc hoặc như Kiều
Bên ngàn vẻ đẹp hồn thôi kiếu
Trước lũng hoa vàng dạ phải xiêu
Mắt dõi phương hầu thu lượm kiểu
Tình giang cánh để học thêm điều
Ai mà tiết giảm thời nên liệu
Trống rỗng tinh thần hỏi đặng kiêu?

HỒNG THOẠI 05.4.19

SẾP CẢ

Thi Hữu nơi này biết mấy yêu
Bao năm chẳng nhạt cái duyên Kiều
Cung đàn nhộn nhịp quân đang riễu
Khúc nhạc tưng bừng tướng chửa xiêu
Bổi hổi niềm thương ươm mấy điệu
Bâng khuâng nỗi nhớ ủ trăm điều
Điều hành trụ chính chăm lo liệu
Sếp Cả nhà mình chả có kiêu.

BXP 05.4.2019

THÍCH DÒM

Chớ dỗi thân già chọn đổi yêu
Tìm cô mặt mũi sáng như kiều
Ra đường váy cụt còn mong hiểu
Đến hội chân dài cũng đổ xiêu
Bởi gái người xinh đòi mỗi hiệu
Vì trai mộng lớn nghĩ bao điều
Lời hay hạnh phúc tùy theo kiểu
Dẫu thế không nhìn lại bảo kiêu./.

TXS 06/04/2019



Vụng Yêu

Các lão đang thời tuổi vụng yêu
Làm danh lộng cả bến ninh kiều
Âm thầm lẻn vợ ra đường giễu
Vớ vẩn theo nàng duỗi dạ xiêu
Lão Thoại dềnh dang bày lắm kiểu
Thầy Sinh thểu não ước tươi điều
Đâu ngờ mấy ả đều xin kiếu
Khẽ hỏi duyên này có vẹn kiêu.

Hồng Vy
06-04-2019

Huy Thanh
06-04-2019, 08:18 PM
VŨNG TÀU

Trăm miền chỉ thích Vũng Tàu thôi
Sóng đẩy dần lưng mọi chỗ nhồi
Bãi Trước, Thùy Vân nhiều cảnh đẹp
Đi liền dạo phố chẳng cần lôi…
Huy Thanh 06.04.2019

manhky
07-04-2019, 08:05 AM
ĐẤT VŨNG

Đất Vũng mong về một buổi thôi
Trằn lưng bãi biển sóng xô nhồi
Thùy Vân ngắm cảnh chiều buông đẹp
Bãi Trước thuyền vô đậu chẳng lôi.

TXS 07/04/2019



RẠNG RỠ BA MIỀN.
[COLOR="purple"]

Rạng rỡ ba miền tuyệt lắm thôi
Bao nam chinh chiến cảnh thương nhồi
Ngày nay đất nước yên bình mạnh
Có dịp ta về nỏ phải lôi.

Mạnh Kỷ TP Vinh.[/COLOR

Tran Xuan Sinh
07-04-2019, 10:48 AM
Họa thơ Sư Cô Đào Liên
BÉ NGUYÊN HANH

Bĩ cực qua rồi tất phải Hanh
Đang mưa bỗng nắng quả điềm lành
Làn môi hé nụ tôn màu quí
Cặp mắt in tròng ẩn vẻ thanh
Hòa hợp âm dương tình đã níu
Giao thoa trời đất nghiệp như dành
Thân thì nữ giới tên nam tử
Bĩ cực qua rồi tất phải Hanh

BXP 05.04.2019

Bài xướng
CHÚC MỪNG CHÚC MỪNG
( Cháu Nội Ông Bùi Xuân Phượng)

Chúc mừng cô nhỏ quý Nguyên Hanh
Đến cõi trần gian hiện thể lành
Hộ Pháp mưa chan chào phúc hảo
Long Thần nắng trải đón hiền thanh
Tình cha ý trọng luôn ngời phủ
Nghĩa nội lời yêu mãi rạng dành..
Lực trí như sao lồng bốn bể..
Chúc mừng cô nhỏ quý Nguyên Hanh

TKN Đào Liên 04.04.2019
(Thơ ĐL Thủ vĩ ngâm)

MỪNG HAI BÁC

Việc lớn thông rồi ắt sẽ hanh
Cầu cho cháu nhỏ mãi an lành
Gia đình con cái tình trao đủ
Phúc tổ ông bà đạo giữ thanh
Nguyện đức Thần Tiên trì giới được
Nhờ ơn Hộ Pháp tụng kinh dành
Mừng vui hai bác đều song thọ
Việc lớn thông rồi ắt sẽ hanh./.

TXS 07/04/2019

Ngan Hoa
08-04-2019, 10:10 AM
ĐÊM TRĂNG

Mười lăm nguyệt sáng biển sao mờ
Ngõ trúc mây hòa cảnh hạ mơ
Mái đẩy buồm căng ngồi lặng lẽ
Thuyền chao mạn vỗ sóng ôm bờ.
08.04.2019
Ngàn Hoa

manhky
08-04-2019, 10:08 PM
ĐÊM TRĂNG

Mười lăm nguyệt sáng biển sao mờ
Ngõ trúc mây hòa cảnh hạ mơ
Mái đẩy buồm căng ngồi lặng lẽ
Thuyền chao mạn vỗ sóng ôm bờ.
08.04.2019
Ngàn Hoa


TINH VƯƠNG VẤN


( Họa thơ Ngàn Hoa )


Tình vương vấn mãi nỏ phai mờ
Bạn hữu tao đàn nỗi ước mơ
Xướng họa cùng nhau vồn vã trải
Vần thơ xán lạn gửi đôi bờ.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

Huy Thanh
09-04-2019, 09:57 AM
GIẤC MỘNG ĐẦU

Phụ tử tình thâm giấc mộng đầu
Thương về nẻo ấy chốn rừng sâu
Giao liên vượt bãi nhờ ba lá
Bộ đội băng rừng cậy dép râu
Độc lập không mong chờ nhận tước
Tự do chẳng thiết đợi nâng hầu
Trường kì kháng chiến nhiều gian khổ
Nắng hạ phơn Lào Tía ở đâu?
Huy Thanh
(Tp Tân An)

hồng vy
09-04-2019, 11:09 PM
http://4.bp.blogspot.com/-2j21hzBVNVA/UBZqzsQ_dbI/AAAAAAAAAKA/LR-mkJVzbOY/s1600/5780105039_962708fbb1.jpg

Hoài Mơ

Viễn xứ hoài mơ một buổi về
Thăm làng ngắm cảnh ngoạn hồn quê
Nhìn mây cưỡi gió bên trời lượn
Thưởng nhạn choàng vai giữa nắng kề
Rộn rã nghe đồng hương tỏa đắm
Êm đềm dõi sóng nhịp vờn mê
Ngồi chiên biển hát rừng ngân điệu
Để cõi lòng say ngất đượm bề.

Hồng Vy
09-04-2019

Tran Xuan Sinh
10-04-2019, 08:35 PM
http://4.bp.blogspot.com/-2j21hzBVNVA/UBZqzsQ_dbI/AAAAAAAAAKA/LR-mkJVzbOY/s1600/5780105039_962708fbb1.jpg



Hoài Mơ

Viễn xứ hoài mơ một buổi về
Thăm làng ngắm cảnh ngoạn hồn quê
Nhìn mây cưỡi gió bên trời lượn
Thưởng nhạn choàng vai giữa nắng kề
Rộn rã nghe đồng hương tỏa đắm
Êm đềm dõi sóng nhịp vờn mê
Ngồi chiên biển hát rừng ngân điệu
Để cõi lòng say ngất đượm bề.

Hồng Vy
09-04-2019


HOÀI MONG

Hoài mong Viễn xứ lại quay về
Khỏi nhớ gia đình bạn hữu quê
Nghĩa mẹ sinh thành đau lúc đẻ
Tình cha dưỡng dục nặng vai kề
Vui vầy giỡn sóng cùng chao lượn
Khấp khởi theo đà rũ mộng mê
Cũng tại đường xa nhiều trắc trở
Làm ăn vất vả cực trăm bề./.

TXS 10/04/2019

hồng vy
10-04-2019, 10:24 PM
http://4.bp.blogspot.com/-2j21hzBVNVA/UBZqzsQ_dbI/AAAAAAAAAKA/LR-mkJVzbOY/s1600/5780105039_962708fbb1.jpg

Hoài Mơ

Viễn xứ hoài mơ một buổi về
Thăm làng ngắm cảnh ngoạn hồn quê
Nhìn mây cưỡi gió bên trời lượn
Thưởng nhạn choàng vai giữa nắng kề
Rộn rã nghe đồng hương tỏa đắm
Êm đềm dõi sóng nhịp vờn mê
Ngồi chiên biển hát rừng ngân điệu
Để cõi lòng say ngất đượm bề.

Hồng Vy
09-04-2019

HOÀI MONG

Hoài mong Viễn xứ lại quay về
Khỏi nhớ gia đình bạn hữu quê
Nghĩa mẹ sinh thành đau lúc đẻ
Tình cha dưỡng dục nặng vai kề
Vui vầy giỡn sóng cùng chao lượn
Khấp khởi theo đà rũ mộng mê
Cũng tại đường xa nhiều trắc trở
Làm ăn vất vả cực trăm bề./.

TXS 10/04/2019


Niềm Mong

Đất mẹ nhiều năm chẳng bữa về
Nghe lòng vạn nỗi nhớ trời quê
Đồng xanh lúa trổ mùi thơm dậy
Biển bạc thuyền đi sóng đẫy kề
Rực rỡ vầng mây hòa nắng ửng
Êm đềm ngọn thác thả dòng mê
Lời hay ý đẹp thầy Sinh nhủ
Khởi nữ niềm mong quyện tứ bề.

Hồng Vy
10-04-2019

manhky
10-04-2019, 10:56 PM
GIẤC MỘNG ĐẦU

Phụ tử tình thâm giấc mộng đầu
Thương về nẻo ấy chốn rừng sâu
Giao liên vượt bãi nhờ ba lá
Bộ đội băng rừng cậy dép râu
Độc lập không mong chờ nhận tước
Tự do chẳng thiết đợi nâng hầu
Trường kì kháng chiến nhiều gian khổ
Nắng hạ phơn Lào Tía ở đâu?
Huy Thanh
(Tp Tân An)


KỶ NIỆM

Tình quê nghĩa nước khởi ban đầu
Kỷ niệm in hoài đã thấm sâu
Cái thuở nhi đồng cô chọn mẫu
Sinh thời cụ tổ cháu sờ râu
Duyên lành đậu tuổi tầm danh tướng
Phận đỏ làm quan cỡ tước hầu
Giáo dưỡng viên thành cha mẹ trải
Bây giờ trở lại biết tìm đâu!

TXS 10/04/2019


NGHĨA TÌNH ĐẤT NƯỚC

Trải mấy ngàn năm tự buổi đầu
Dân mình kết lại nghĩa càng sâu
Kiên cường đuổi giặc dù thâm gối
Dũng cảm xua thù dẫu bạc râu
Đất nước yên bình xây mộng chuẩn
Non sông thống nhất bỏ tâm hầu
Gìơ đây hạnh phúc đời yêu mãi
Gửi những câu vần chảy tới đâu.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

Tran Xuan Sinh
11-04-2019, 08:47 AM
Niềm Mong

Đất mẹ nhiều năm chẳng bữa về
Nghe lòng vạn nỗi nhớ trời quê
Đồng xanh lúa trổ mùi thơm dậy
Biển bạc thuyền đi sóng đẫy kề
Rực rỡ vầng mây hòa nắng ửng
Êm đềm ngọn thác thả dòng mê
Lời hay ý đẹp thầy Sinh nhủ
Khởi nữ niềm mong quyện tứ bề.

Hồng Vy
10-04-2019



HỐI HẬN

Làm ăn khó nhọc phải ra về
Dẫu biết nhưng đành trở lại quê
Bạn hữu coi thường không giỏi xế
Bà con chế diễu chẳng thân kề
Âm thầm vợ trẻ đau lòng tế
Lặng lẽ cha già khổ kiếp mê
Bởi nghĩ tìm nơi miền độ thế
Nên giờ hối hận thảy muôn bề./.

TXS 11/04/2019

buixuanphuong09
11-04-2019, 01:43 PM
KHẤT THƠ

Đi bộ va mưa khó chống trời
Đo giường rộng hẹp thư xem chơi
Chê ăn chán uống nên nằm bẹp
Thơ bạn nay đành tạm khất thôi.

BXP 11.4.2019
Hôm nay, sang ngày thứ 7 mới tỉnh nhưng vào máy một chút là mắt mờ tịt, ngay cả chép thơ cũng chưa làm được

hồng vy
11-04-2019, 11:12 PM
https://2.bp.blogspot.com/-BF45sJccOsI/WSb3sjt0A8I/AAAAAAAACA8/S105yEHZe1Y4fc4DFLf_-T_3sizgAHrZACPcB/s1600/me-viet-nam.jpg

Mẹ quê

Sương mờ chửa thoáng dọc triền sông
Mẹ đã dồn chân xoải tới đồng
Gió vẫn mơn đùa bên thủa ruộng
Mưa còn trải lộng tiết ngày đông
Đầm sâu đẫy nước không ngần lội
Mạ nõn khòm lưng chẳng khước trồng
Vất vưởng lòng trông chờ vụ trỗi
Cho vườn thắm nở rộn ràng bông.

Hồng Vy
11-04-2019


Thầy ơi! Hồng Vy không biết bộ vần nào mới dễ , con chỉ làm đại thôi.....

Tran Xuan Sinh
12-04-2019, 06:34 AM
KHẤT THƠ

Đi bộ va mưa khó chống trời
Đo giường rộng hẹp thỬ xem chơi
Chê ăn chán uống nên nằm bẹp
Thơ bạn nay đành tạm khất thôi.

BXP 11.4.2019
Hôm nay, sang ngày thứ 7 mới tỉnh nhưng vào máy một chút là mắt mờ tịt, ngay cả chép thơ cũng chưa làm được
CHƯA THÔI

Thân già kiệt sức chẳng kêu trời
Cũng gắng làm thơ thỏa việc chơi
Chỉ ít hay nhiều theo bạn hữu
Vô thường dẫu ốm tệ đành thôi.

TXS

buixuanphuong09
12-04-2019, 09:39 AM
BÉ NGUYÊN HANH
(Họa thơ Sư Cô Đào Liên)

Bĩ cực qua rồi tất phải Hanh
Đang mưa bỗng nắng quả điềm lành
Làn môi hé nụ tôn màu quí
Cặp mắt in tròng ẩn vẻ thanh
Hòa hợp âm dương tình đã níu
Giao thoa trời đất nghiệp như dành
Thân thì nữ giới tên nam tử
Bĩ cực qua rồi tất phải Hanh
BXP 05.04.2019

MỪNG HAI BÁC

Việc lớn thông rồi ắt sẽ hanh
Cầu cho cháu nhỏ mãi an lành
Gia đình con cái tình trao đủ
Phúc tổ ông bà đạo giữ thanh
Nguyện đức Thần Tiên trì giới được
Nhờ ơn Hộ Pháp tụng kinh dành
Mừng vui hai bác đều song thọ
Việc lớn thông rồi ắt sẽ hanh./.

TXS 07/04/2019

THỜI VẬN ĐẾN

Qua thời vận hạn tất sang hanh
Một sớm mùa Xuân cảnh tốt lành
Gió dứt phòng khô màu sáng bạch
Mưa ngừng nắng đẹp sắc thiên thanh
Điều hay đúng lúc Trời không giữ
Sự tốt vừa khi Phật đã dành
Thu cả Càn-Khôn vào khoảnh khắc
Qua thời vận han tất sang hanh

BXP 12.4.2019
@ Cảm ơn bác Xuân Sinh đã họa thơ chúc mừng cháu. Bảy ngày liệt vị, giờ đã tỉnh táo nhưng cũng phải từ từ, nguồn cảm hứng đã được hưng phấn, sẽ đáp họa dần.

Tran Xuan Sinh
12-04-2019, 10:33 AM
https://2.bp.blogspot.com/-BF45sJccOsI/WSb3sjt0A8I/AAAAAAAACA8/S105yEHZe1Y4fc4DFLf_-T_3sizgAHrZACPcB/s1600/me-viet-nam.jpg



Mẹ quê

Sương mờ chửa thoáng dọc triền sông
Mẹ đã dồn chân xoải tới đồng
Gió vẫn mơn đùa bên thủa ruộng
Mưa còn trải lộng tiết ngày đông
Đầm sâu đẫy nước không ngần lội
Mạ nõn khòm lưng chẳng khước trồng
Vất vưởng lòng trông chờ vụ trỗi
Cho vườn thắm nở rộn ràng bông.

Hồng Vy
11-04-2019



QUÊ MÌNH

Hãy tới quê mình ở cạnh sông
Đằng sau trải rộng lúa trên đồng
Đường đê lộng gió dài vươn thẳng
Chợ vải chen người rõ thấy đông
Vẫn nhớ đầu Xuân màu mẹ trỉa
Còn nghe giữa Hạ bưởi cha trồng
Hồng Vy có rỗi mời qua nhởi
Ngắm cảnh cây vườn nặng trĩu bông./.

TXS 12/04/2019
@ Bộ vận thì có nhiều nghĩa, chắc là dễ họa. Chủ đề QUÊ MẸ cũng rộng, nhưng khi cần, có thể chuyển đổi đôi chút

buixuanphuong09
12-04-2019, 11:22 AM
CÁO LỖI

Chóng mặt đầu đau mắt cũng mờ
Bao lần ói mửa ngỡ mình mơ
Hai ngày đỡ chút nhờ công vợ
Vội vã vào trang kẻo bạn chờ.

TXS 09/04/2019

GẮNG GƯỢNG

Vào mạng, ôi chao nó lóa mờ
Thơ hòa bướm post vẫn nhiều mơ
Bảy ngày liệt vị sao mà khổ
Gắng gượng đôi câu bạn khỏi chờ.

BXP 12.4.2019

buixuanphuong09
12-04-2019, 11:37 AM
KƠ – NIA

Lên đồi mắc võng cạnh Kơ-nia
Gió mát chim kêu chẳng muốn dìa
Nhịp sống hoàng hôn chiều tĩnh mịch
Êm đềm thưởng ngoạn cảnh trăng khuya…

Huy Thanh 10.04.2019

QUẢ BÀY NIA

Mâm đầy loại quả ngả ra nia
Bè bạn hòa vui ứ chịu dìa
Vị ngọt hương thơm cùng tận hưởng
Văn bình phú họa mặc trời khuya

BXP 12.4.2019

buixuanphuong09
12-04-2019, 11:44 AM
TIẾP MŨI GIÁP CÔNG

Bảy ngày liệt vị nẩy sao thơ?
Một phút vùng lên … bạn khỏi chờ!
Bao mũi ra công dày hỏa lực
Phượng già tiếp hết chẳng hề ngơ!

BXP 12.4.2019
@ Bài này xin phép sếp Cả gửi 05 nơi : HT, TXS, MK, NH, HV

buixuanphuong09
12-04-2019, 12:25 PM
Hoài Mơ

Viễn xứ hoài mơ một buổi về
Thăm làng ngắm cảnh ngoạn hồn quê
Nhìn mây cưỡi gió bên trời lượn
Thưởng nhạn choàng vai giữa nắng kề
Rộn rã nghe đồng hương tỏa đắm
Êm đềm dõi sóng nhịp vờn mê
Ngồi chiêm biển hát rừng ngân điệu
Để cõi lòng say ngất đượm bề.
Hồng Vy
09-04-2019

HOÀI MONG

Hoài mong Viễn xứ lại quay về
Khỏi nhớ gia đình bạn hữu quê
Nghĩa mẹ sinh thành đau lúc đẻ
Tình cha dưỡng dục nặng vai kề
Vui vầy giỡn sóng cùng chao lượn
Khấp khởi theo đà rũ mộng mê
Cũng tại đường xa nhiều trắc trở
Làm ăn vất vả cực trăm bề./.

TXS 10/04/2019

TÌNH QUÊ

Lễ hội ra Giêng vẫy gọi về
Cờ thần phấp phới đậm tình quê
Cây đa giếng nước duyên gần gũi
Ngõ trúc đường thôn nghĩa cận kề
Bỡ ngỡ sang nhà say nỗi ước
Bồi hồi rẽ xóm lạc niềm mê
Quê mình hối hả đang vào đám
Vẫn tiếp chim xa vẹn mọi bề.

BXP 12.4.2019

buixuanphuong09
12-04-2019, 01:38 PM
GIẤC MỘNG ĐẦU

Phụ tử tình thâm giấc mộng đầu
Thương về nẻo ấy chốn rừng sâu
Giao liên vượt bãi nhờ ba lá
Bộ đội băng rừng cậy dép râu
Độc lập không mong chờ nhận tước
Tự do chẳng thiết đợi nâng hầu
Trường kì kháng chiến nhiều gian khổ
Nắng hạ phơn Lào Tía ở đâu?

Huy Thanh
(Tp Tân An)

KỶ NIỆM

Tình quê nghĩa nước khởi ban đầu
Kỷ niệm in hoài đã thấm sâu
Cái thuở nhi đồng cô chọn mẫu
Sinh thời cụ tổ cháu sờ râu
Duyên lành đậu tuổi tầm danh tướng
Phận đỏ làm quan cỡ tước hầu
Giáo dưỡng viên thành cha mẹ trải
Bây giờ trở lại biết tìm đâu!

TXS 10/04/2019

MẪU TỬ TÌNH THÂM

Chỗ ráo xê con … tự buổi đầu
Ai người hiểu được nghĩa cao sâu
Ngay từ thuở ấy mồm thơm sữa
Cho đến bây giờ mép rậm râu
Chín chữ cù lao còn thiếu báo
Ngàn đêm hiếu nghĩa vẫn mong hầu
Muôn trùng biển cả không so được
“Mẫu tử thâm tình” … hỏi kiếm đâu???

BXP 12.4.2019

HỒNG THOẠI
12-04-2019, 02:44 PM
MUỐN YÊU

Nũng nịu khi già chỉ muốn yêu
Đời hai lượt trẻ lẫy câu Kiều
Vì răng đã rụng trầu nhai yếu
Bởi trí đâu màng não lộn xiêu
Bữa đói đòi ăn hàng phở hiệu
Chiều no tán đổ vợ anh Điều
Ai cười lại bảo rằng tôi kiếu
Cánh hạc nghiêng rồi vẫn giả kiêu./.

TXS 11/04/2019




GIỎI!

Sáu chục cô Hồng vẫn giỏi yêu
Nhờ luôn áp dụng chỉn chu Kiều
Nghe chàng họ Mã âm thầm kiếu
Cảm chú phe Từ vội vã xiêu
Suốt bữa vào trang tìm lựa kiểu
Nhiều đêm kháo chuyện ngỡ rang điều
Trau dồi mỗi lúc càng vi diệu
Bời thế nên nàng vững bụng kiêu!
HỒNG THOẠI 12.4.19

HỒNG THOẠI
12-04-2019, 02:55 PM
QUÊ MÌNH

Hãy tới quê mình ở cạnh sông
Đằng sau trải rộng lúa trên đồng
Đường đê lộng gió dài vươn thẳng
Chợ vải chen người rõ thấy đông
Vẫn nhớ đầu Xuân màu mẹ trỉa
Còn nghe giữa Hạ bưởi cha trồng
Hồng Vy có rỗi mời qua nhởi
Ngắm cảnh cây vườn nặng trĩu bông./.

TXS 12/04/2019
@ Bộ vận thì có nhiều nghĩa, chắc là dễ họa. Chủ đề QUÊ MẸ cũng rộng, nhưng khi cần, có thể chuyển đổi đôi chút


MÙA XUÂN

Gió thoảng êm đềm dọc bãi sông
Bình minh lặng lẽ ghé thăm đồng
Yêu kiều nắng giỡn ngàn tia mỏng
Rộn rã chim chuyền mấy tổ đông
Những tiếng chuông chùa thong thả vọng
Ngoài nương các chị mải mê trồng
Mùa xuân lộng lẫy muôn hình bóng
Để thấy quanh mình rực rỡ bông.
HỒNG THOẠI 12.4.19

buixuanphuong09
12-04-2019, 07:35 PM
VŨNG TÀU

Trăm miền chỉ thích Vũng Tàu thôi
Sóng đẩy dần lưng mọi chỗ nhồi
Bãi Trước, Thùy Vân nhiều cảnh đẹp
Đi liền dạo phố chẳng cần lôi…

Huy Thanh 06.04.2019

ĐẤT VŨNG

Đất Vũng mong về một buổi thôi
Trằn lưng bãi biển sóng xô nhồi
Thùy Vân ngắm cảnh chiều buông đẹp
Bãi Trước thuyền vô đậu chẳng lôi.

TXS 07/04/2019

MỘNG ĐẾN VŨNG TÀU

Phượng già ao ước … lặng thầm thôi!
Được đến Tầm Dương ngắm sóng nhồi
Phương Thảo hoang sơ đầy tĩnh mịch
Một lần mộng hão trí hằng lôi.

BXP 12.4.2019
* Tầm Dương tức Bãi Trước
Phương Thảo tức Bãi Dâu
@ Tôi viết bài TIẾP MŨI GIÁP CÔNG chẳng phải sĩ diện hơn thua, chỉ muốn tạo niềm hưng phấn cho mình, nhưng thực dão lắm rồi. Chưa bao giờ tôi nghỉ sinh hoạt tới 7 ngày. Hôm nay hung hăng lên, chưa chừng mai lại nằm bẹp. Mới chỉ cố đạp xe 02 lần, mỗi lần 15 phút, vậy mà đã mệt rã rời. Thôi thì được lúc nào biết lúc ấy, chẳng thể hứa trước với bạn điều gì.

Tuy nhiên, phải cố tạo niềm vui mà sống, buồn nản thì sớm ra bãi ...

hồng vy
12-04-2019, 09:53 PM
TIẾP MŨI GIÁP CÔNG

Bảy ngày liệt vị nẩy sao thơ?
Một phút vùng lên … bạn khỏi chờ!
Bao mũi ra công dày hỏa lực
Phượng già tiếp hết chẳng hề ngơ!

BXP 12.4.2019



Vẫn Rộn Ràng

Thi đàn bác vẫn rộn ràng thơ
Dẫu mệt nào đâu để bạn chờ
Tứ tuyệt bài tuôn dường thác đổ
Gây phường xướng họa khó lần ngơi.

Hồng Vy
12-04-2019

hồng vy
13-04-2019, 01:17 AM
Mẹ quê


Sương mờ chửa thoáng dọc triền sông
Mẹ đã dồn chân xoải tới đồng
Gió vẫn mơn đùa bên thủa ruộng
Mưa còn trải lộng tiết ngày đông
Đầm sâu đẫy nước không ngần lội
Mạ nõn khòm lưng chẳng khước trồng
Vất vưởng lòng trông chờ vụ trỗi
Cho vườn thắm nở rộn ràng bông.

Hồng Vy
11-04-2019


QUÊ MÌNH

Hãy tới quê mình ở cạnh sông
Đằng sau trải rộng lúa trên đồng
Đường đê lộng gió dài vươn thẳng
Chợ vải chen người rõ thấy đông
Vẫn nhớ đầu Xuân màu mẹ trỉa
Còn nghe giữa Hạ bưởi cha trồng
Hồng Vy có rỗi mời qua nhởi
Ngắm cảnh cây vườn nặng trĩu bông./.


TXS 12-04-2019




MÙA XUÂN

Gió thoảng êm đềm dọc bãi sông
Bình minh lặng lẽ ghé thăm đồng
Yêu kiều nắng giỡn ngàn tia mỏng
Rộn rã chim chuyền mấy tổ đông
Những tiếng chuông chùa thong thả vọng
Ngoài nương các chị mải mê trồng
Mùa xuân lộng lẫy muôn hình bóng
Để thấy quanh mình rực rỡ bông.
HỒNG THOẠI 12.4.19


Quê Thầy

Quê thầy sống ở cạnh bờ sông
Cuối nẻo đầu thôn lộng lẫy đồng
Vụ trổ chim về bên ngõ thắm
Hoa bừng bướm lại giữa vườn đông
Ngàn nơi phố cảnh người say dạo
Mọi ngã vườn ao kẻ đắm trồng
Ngất ngưởng lòng Vy vầy chuỗi mộng
Mơ lần thưởng ngoạn chốn nghìn bông.

Hồng Vy
12-04-2019

Tran Xuan Sinh
13-04-2019, 06:23 AM
MÙA XUÂN


Gió thoảng êm đềm dọc bãi sông
Bình minh lặng lẽ ghé thăm đồng
Yêu kiều nắng giỡn ngàn tia mỏng
Rộn rã chim chuyền mấy tổ đông
Những tiếng chuông chùa thong thả vọng
Ngoài nương các chị mải mê trồng
Mùa xuân lộng lẫy muôn hình bóng
Để thấy quanh mình rực rỡ bông.
HỒNG THOẠI 12.4.19

Quê Thầy

Quê thầy sống ở cạnh bờ sông
Cuối nẻo đầu thôn lộng lẫy đồng
Vụ trổ chim về bên ngõ thắm
Hoa bừng bướm lại giữa vườn đông
Ngàn nơi phố cảnh người say dạo
Mọi ngã vườn ao kẻ đắm trồng
Ngất ngưởng lòng Vy vầy chuỗi mộng
Mơ lần thưởng ngoạn chốn nghìn bông.

Hồng Vy
12-04-2019


MONG NƯỚC MẠNH

Biển bạc non vàng lẫn núi sông
Màu in tổ quốc nhuộm xanh đồng
Dân mình lại chỉ ngôi Gò Đống
Giặc Bắc luôn dòm ngõ Cửa Đông
Đã đuổi quân Tàu Tây chạy rống
Từng xua bọn Mỹ Nhật chen trồng
Mong rằng nước mạnh như Phù Đổng
Được mãi Xuân về đất nở bông./.

TXS 13/04/2019

Tran Xuan Sinh
13-04-2019, 09:44 AM
TƠ LÒNG


Vẫn ở nơi này Nguyệt với Xuân
Vườn thương ủ mật sắc tươi ngần
Em hờn thả nắng hong chiều lỡ
Chị rỗi nghiêng mùa đón vẻ tân
Đã trải đường mơ hoà áng thực
Còn pha cõi ảo quyện hương trần
Tâm hồn dốc ngược miền hư ảnh
Gửi trọn duyên đời giữa thế nhân!


Giao hoà cảm xúc
Nguyên Xuân - Trần Như Chuyên - Thanh Nguyệt
9/4/2019



GỬI ĐÔI LỜI

Đôi lời muốn gửi Nguyệt cùng Xuân
Lại nữa Ngài Chuyên cảm xúc ngần(*)
Ấp ủ thi đàn ôm đạo nhẫn
Giao hòa bạn hữu trải lòng tân
Tâm dù vẫn quyện trang tình chuẩn
Tuổi dẫu đà vương chút bụi trần
Chẳng nghĩ tài ba đường học vấn
Sinh này chỉ biết nhận giàu nhân./.

TXS 13/04/2019
(*) "cảm xúc" và "giao hòa" là chữ dùng trong ghi chú của NX.

Huy Thanh
13-04-2019, 10:39 AM
Hoài Mơ

Viễn xứ hoài mơ một buổi về
Thăm làng ngắm cảnh ngoạn hồn quê
Nhìn mây cưỡi gió bên trời lượn
Thưởng nhạn choàng vai giữa nắng kề
Rộn rã nghe đồng hương tỏa đắm
Êm đềm dõi sóng nhịp vờn mê
Ngồi chiêm biển hát rừng ngân điệu
Để cõi lòng say ngất đượm bề.
Hồng Vy
09-04-2019

HOÀI MONG

Hoài mong Viễn xứ lại quay về
Khỏi nhớ gia đình bạn hữu quê
Nghĩa mẹ sinh thành đau lúc đẻ
Tình cha dưỡng dục nặng vai kề
Vui vầy giỡn sóng cùng chao lượn
Khấp khởi theo đà rũ mộng mê
Cũng tại đường xa nhiều trắc trở
Làm ăn vất vả cực trăm bề./.

TXS 10/04/2019

TÌNH QUÊ

Lễ hội ra Giêng vẫy gọi về
Cờ thần phấp phới đậm tình quê
Cây đa giếng nước duyên gần gũi
Ngõ trúc đường thôn nghĩa cận kề
Bỡ ngỡ sang nhà say nỗi ước
Bồi hồi rẽ xóm lạc niềm mê
Quê mình hối hả đang vào đám
Vẫn tiếp chim xa vẹn mọi bề.

BXP 12.4.2019

NỖI NHỚ

Viễn xứ nhiều năm bậu chửa về
Hay là chẳng thắm, nhạt miền quê
Bao lần giỡn nước bàn chân cọ
Những buổi nhìn trăng ván ngựa kề
Thổn thức trâm cài cho dạ trỗi
Êm đềm mộng gửi khiến hồn mê
Câu thề hẹn ước ngày xưa nhủ
Nỗi nhớ trời xa, cảnh bộn bề.
13.04.2019
Huy Thanh

Huy Thanh
13-04-2019, 11:07 AM
Quê Thầy

Quê thầy sống ở cạnh bờ sông
Cuối nẻo đầu thôn lộng lẫy đồng
Vụ trổ chim về bên ngõ thắm
Hoa bừng bướm lại giữa vườn đông
Ngàn nơi phố cảnh người say dạo
Mọi ngã vườn ao kẻ đắm trồng
Ngất ngưởng lòng Vy vầy chuỗi mộng
Mơ lần thưởng ngoạn chốn nghìn bông.

Hồng Vy
12-04-2019

QUÊ MẸ

Suốt buổi quăng chài tận bãi sông
Chiều hôm nhốt vịt ở nương đồng
Bao thời nắng dãi dù oi hạ
Những thuở sương dầm mặc rét đông
Yểu điệu choàng khăn còn cuốc rẫy
Đài trang giắt lược vẫn ươm trồng
Công người vỡ đất chồi trao nụ
Ngõ thắm quanh nhà trổ vạn bông.
13.04.2019
Huy Thanh

buixuanphuong09
13-04-2019, 02:23 PM
Quê Thầy

Quê thầy sống ở cạnh bờ sông
Cuối nẻo đầu thôn lộng lẫy đồng
Vụ trổ chim về bên ngõ thắm
Hoa bừng bướm lại giữa vườn đông
Ngàn nơi phố cảnh người say dạo
Mọi ngã vườn ao kẻ đắm trồng
Ngất ngưởng lòng Vy vầy chuỗi mộng
Mơ lần thưởng ngoạn chốn nghìn bông.

Hồng Vy
12-04-2019

MONG NƯỚC MẠNH

Biển bạc non vàng lẫn núi sông
Màu in tổ quốc nhuộm xanh đồng
Dân mình lại chỉ ngôi Gò Đống
Giặc Bắc luôn dòm ngõ Cửa Đông
Đã đuổi quân Tàu Tây chạy rống
Từng xua bọn Mỹ Nhật chen trồng
Mong rằng nước mạnh như Phù Đổng
Được mãi Xuân về đất nở bông./.

TXS 13/04/2019

ĐẤT TỔ THÂN THƯƠNG

Tôi ngồi lặng lẽ ngắm dòng sông
Hai dãy bờ xôi mướt mát đồng
Lộng lẫy Tam Soa khi đến Hạ
Yêu kiều Tùng Lĩnh lúc qua Đông
Tâm thành lễ Phật hoa thơm hái
Dạ kính dâng Gia (Tiên) quả ngọt trồng
Đất Tổ thân thương tươi đẹp lắm
Một miền trù phú lúa sây bông.

BXP 13.4.2019

HỒNG THOẠI
14-04-2019, 06:11 AM
MONG NƯỚC MẠNH

Biển bạc non vàng lẫn núi sông
Màu in tổ quốc nhuộm xanh đồng
Dân mình lại chỉ ngôi Gò Đống
Giặc Bắc luôn dòm ngõ Cửa Đông
Đã đuổi quân Tàu Tây chạy rống
Từng xua bọn Mỹ Nhật chen trồng
Mong rằng nước mạnh như Phù Đổng
Được mãi Xuân về đất nở bông./.

TXS 13/04/2019


NGỌT NGÀO

Ân cần ngọn gió thoảng ngoài sông
Gởi đến làn hương vẹn vẽ đồng
Giữa sự yêu kiều mây tỏa bóng
Trong chiều nhẹ nhõm nắng vào đông
Nghe từng kỉ niệm âm thầm sóng
Gặp những tà dương khắc khoải trồng
Lả lướt hình ai còn mãi vọng
Nên đời vẫn cứ ngọt ngào bông.
HỒNG THOẠI 14.4.19

Tran Xuan Sinh
14-04-2019, 06:44 AM
QUÊ MẸ

Suốt buổi quăng chài tận bãi sông
Chiều hôm nhốt vịt ở nương đồng
Bao thời nắng dãi dù oi hạ
Những thuở sương dầm mặc rét đông
Yểu điệu choàng khăn còn cuốc rẫy
Đài trang giắt lược vẫn ươm trồng
Công người vỡ đất chồi trao nụ
Ngõ thắm quanh nhà trổ vạn bông.
13.04.2019
Huy Thanh

TỰ SỰ

Tôi thời nhỏ thích quậy dòng sông
Bố đẫm mồ hôi thủy lợi đồng
Má cõng con gầy vun thửa mạ
Ông khời bếp đỏ hẹn chiều đông
Cơm đầy tạ đức người ươm trỉa
Gạo mẫy nhờ ơn kẻ tưới trồng
Lớn tuổi quân hành canh giữ giặc
Quê nhà vợ đảm lúa nhiều bông./.

TXS 14/04/2019

hồng vy
14-04-2019, 03:08 PM
ĐẤT TỔ THÂN THƯƠNG

Tôi ngồi lặng lẽ ngắm dòng sông
Hai dãy bờ xôi mướt mát đồng
Lộng lẫy Tam Soa khi đến Hạ
Yêu kiều Tùng Lĩnh lúc qua Đông
Tâm thành lễ Phật hoa thơm hái
Dạ kính dâng Gia (Tiên) quả ngọt trồng
Đất Tổ thân thương tươi đẹp lắm
Một miền trù phú lúa sây bông.

BXP 13.4.2019

QUÊ MẸ

Suốt buổi quăng chài tận bãi sông
Chiều hôm nhốt vịt ở nương đồng
Bao thời nắng dãi dù oi hạ
Những thuở sương dầm mặc rét đông
Yểu điệu choàng khăn còn cuốc rẫy
Đài trang giắt lược vẫn ươm trồng
Công người vỡ đất chồi trao nụ
Ngõ thắm quanh nhà trổ vạn bông.
13.04.2019
Huy Thanh



NGỌT NGÀO

Ân cần ngọn gió thoảng ngoài sông
Gởi đến làn hương vẹn vẽ đồng
Giữa sự yêu kiều mây tỏa bóng
Trong chiều nhẹ nhõm nắng vào đông
Nghe từng kỉ niệm âm thầm sóng
Gặp những tà dương khắc khoải trồng
Lả lướt hình ai còn mãi vọng
Nên đời vẫn cứ ngọt ngào bông.
HỒNG THOẠI 14.4.19


TỰ SỰ


Tôi thời nhỏ thích quậy dòng sông
Bố đẫm mồ hôi thủy lợi đồng
Má cõng con gầy vun thửa mạ
Ông khời bếp đỏ hẹn chiều đông
Cơm đầy tạ đức người ươm trỉa
Gạo mẫy nhờ ơn kẻ tưới trồng
Lớn tuổi quân hành canh giữ giặc
Quê nhà vợ đảm lúa nhiều bông./.

TXS 14/04/2019
@ Huy Thanh ơi, họa thêm nhiều bài theo bộ vận này của Hồng Vy nhé.


Thuở ấy

Thương hoài những lúc nghịch đầu sông
Bữa ấy tràn say tuổi mục đồng
Mọi chỗ bên bờ trâu thỏa mát
Quanh dòng giữa hạ trẻ về đông
Thầy Sinh giễu nước lao mình nhảy
Lão Thoại tìm nơi chổng đít trồng
Bác Phượng lo chìm nên ẩn kỹ
Ôi! ngàn khoảnh khắc đẹp dường bông.

Hồng Vy
14-04-2019

Tran Xuan Sinh
15-04-2019, 06:16 AM
NGỌT NGÀO

Ân cần ngọn gió thoảng ngoài sông
Gởi đến làn hương vẹn vẽ đồng
Giữa sự yêu kiều mây tỏa bóng
Trong chiều nhẹ nhõm nắng vào đông
Nghe từng kỉ niệm âm thầm sóng
Gặp những tà dương khắc khoải trồng
Lả lướt hình ai còn mãi vọng
Nên đời vẫn cứ ngọt ngào bông.
HỒNG THOẠI 14.4.19



NHÀ NÔNG

Đậu bắp gieo nhiều ở bãi sông
Nàng đem gửi chợ kí dăm đồng
Tiền đâu khỏa vốn chừng sai cộng
Lãi chỉ theo ngày độ hết đông
Khổ nỗi dân nghèo lo tác động
Buồn rau giá rẻ nỡ thôi trồng
Hay là đổi lại tìm dâu giống
Kéo sợi nuôi tằm đỡ phải bông./.

TXS 15/04/2019

hồng vy
15-04-2019, 10:38 AM
NHÀ NÔNG

Đậu bắp gieo nhiều ở bãi sông
Nàng đem gửi chợ kí dăm đồng
Tiền đâu khỏa vốn chừng sai cộng
Lãi chỉ theo ngày độ hết đông
Khổ nỗi dân nghèo lo tác động
Buồn rau giá rẻ nỡ thôi trồng
Hay là đổi lại tìm dâu giống
Kéo sợi nuôi tằm đỡ phải bông./.

TXS 15/04/2019


Tự Xót

Lão Thoại hay thường ở mé sông
Chàng ngơ ngẩn tựa giống như đồng
Bơ phờ mỏi đợi nơi đầu sóng
Lặng lẽ trơ nhìn chốn biển đông
Mặt lõm khô dường không sắc phổng
Đời khan nhạt tưởng thiếu phân trồng
Đôi lần gã định buông nguồn sống
Bởi uất duyên mình rã rượi bông.


Hồng Vy
14-04-2019

hồng vy
15-04-2019, 11:28 PM
NHÀ NÔNG

Đậu bắp gieo nhiều ở bãi sông
Nàng đem gửi chợ kí dăm đồng
Tiền đâu khỏa vốn chừng sai cộng
Lãi chỉ theo ngày độ hết đông
Khổ nỗi dân nghèo lo tác động
Buồn rau giá rẻ nỡ thôi trồng
Hay là đổi lại tìm dâu giống
Kéo sợi nuôi tằm đỡ phải bông./.

TXS 15/04/2019

Tự Xót

Lão Thoại hay thường ở mé sông
Chàng ngơ ngẩn tựa giống như đồng
Bơ phờ mỏi đợi nơi đầu sóng
Lặng lẽ trơ nhìn chốn biển đông
Mặt lõm khô dường không sắc phổng
Đời khan nhạt tưởng thiếu phân trồng
Đôi lần gã định buông nguồn sống
Bởi uất duyên mình rã rượi bông.


Hồng Vy
15-04-2019




Mong

Tiểu nữ đêm ngồi khắc vận sông
Thầm mong quí bạn hãy tâm đồng
Trao từ điểm họa cho đàn thắm
Ủ nghĩa giao hòa mộng khách đông
Bốn bể niềm vui cần quyện giữ
Ngàn phương nỗi mến phải vun trồng
Tô từng nét chữ màu thêm đượm
Mãi óng như vườn tỏa rạng bông.

Hồng Vy
15-04-2019

Tran Xuan Sinh
16-04-2019, 03:08 PM
MÙA XUÂN

Gió thoảng êm đềm dọc bãi sông
Bình minh lặng lẽ ghé thăm đồng
Yêu kiều nắng giỡn ngàn tia mỏng
Rộn rã chim chuyền mấy tổ đông
Những tiếng chuông chùa thong thả vọng
Ngoài nương các chị mải mê trồng
Mùa xuân lộng lẫy muôn hình bóng
Để thấy quanh mình rực rỡ bông.
HỒNG THOẠI 12.4.19



BẠN HỮU DUYÊN XƯA

Bao người vị nhỏ thích vầy sông
Nắng lửa còn hay quậy giữa đồng
Xếp Cả không thèm chơi chỗ rộng
Sinh Trần vẫn muốn chọn vùng đông
Nàng Vy lặng lẽ thân đầu chổng
Lão Phượng còm nhom củ chuối trồng
Hữu hảo chàng Thanh ngồi ước mộng
Hoa cài mỗi bạn chỉ vài bông./.

TXS 16/04/2019

hồng vy
16-04-2019, 10:33 PM
BẠN HỮU DUYÊN XƯA

Bao người vị nhỏ thích vầy sông
Nắng lửa còn hay quậy giữa đồng
Xếp Cả không thèm chơi chỗ rộng
Sinh Trần vẫn muốn chọn vùng đông
Nàng Vy lặng lẽ thân đầu chổng
Lão Phượng còm nhom củ chuối trồng
Hữu hảo chàng Thanh ngồi ước mộng
Hoa cài mỗi bạn chỉ vài bông./.

TXS 16/04/2019


Hương Đồng

Mỗi độ em về đến rẻo sông
Lòng nghe ngất ngưởng vị hương đồng
Bên vườn quả rộ màu loang bóng
Giữa ruộng hoa bừng bướm rảo đông
Trọn cõi hồn ngây nhìn sắc phổng
Thầm đôi mắt ngẩn dõi cây trồng
Êm đềm khắp chỗ nền xanh lộng
Khiến nữ thân dường lạc cảnh bông.

Hồng Vy
16-04-2019

Tran Xuan Sinh
17-04-2019, 08:03 AM
Hương Đồng



Mỗi độ em về đến rẻo sông
Lòng nghe ngất ngưởng vị hương đồng
Bên vườn quả rộ màu loang bóng
Giữa ruộng hoa bừng bướm rảo đông
Trọn cõi hồn ngây nhìn sắc phổng
Thầm đôi mắt ngẩn dõi cây trồng
Êm đềm khắp chỗ nền xanh lộng
Khiến nữ thân dường lạc cảnh bông.


Hồng Vy
16-04-2019


16.7. HỒNG VY CHỌN CHỖ

Ái nữ chưa hề phải lội sông
Từ quê chốn cũ chửa phơi đồng
Miền trong ắt hẳn là Nam bộ
Hải ngoại đâu cần xứ Viễn đông
Mỹ Quốc nhân tài dân ủng hộ
Hà Lan sữa tốt cỏ chăm trồng
Hồng Vy có thể tìm nơi đậu
Chọn chỗ săn tiền buổi mấy bông./.

TXS 17/04/2019
@ 16 là số bài mọi người đã họa (không tính bài xướng), số 7 là TXS đã họa 7 bài. Dĩ nhiên là còn thêm nhiều!

HỒNG THOẠI
17-04-2019, 04:01 PM
16.7. HỒNG VY CHỌN CHỖ

Ái nữ chưa hề phải lội sông
Từ quê chốn cũ chửa phơi đồng
Miền trong ắt hẳn là Nam bộ
Hải ngoại đâu cần xứ Viễn đông
Mỹ Quốc nhân tài dân ủng hộ
Hà Lan sữa tốt cỏ chăm trồng
Hồng Vy có thể tìm nơi đậu
Chọn chỗ săn tiền buổi mấy bông./.

TXS 17/04/2019
@ 16 là số bài mọi người đã họa (không tính bài xướng), số 7 là TXS đã họa 7 bài. Dĩ nhiên là còn thêm nhiều!


CHUỘT

Vy vào quán nhậu ở gần sông
Hí hửng ngồi kêu đĩa chuột đồng
Nhủ dạ nên dùng xua bữa nóng
Cau mày ráng đợi lỡ người đông
Khâu chờ muốn giải - cần tăng động!
Nỗi bực đòi ngưng - phải gắng trồng!
Sợ hãi bao lần khi chúng sổng
Cô bèn chuyển hệ: thú nhồi bông!
HỒNG THOẠI 17.4.19

hồng vy
18-04-2019, 04:50 AM
BẠN HỮU DUYÊN XƯA

Bao người vị nhỏ thích vầy sông
Nắng lửa còn hay quậy giữa đồng
Xếp Cả không thèm chơi chỗ rộng
Sinh Trần vẫn muốn chọn vùng đông
Nàng Vy lặng lẽ thân đầu chổng
Lão Phượng còm nhom củ chuối trồng
Hữu hảo chàng Thanh ngồi ước mộng
Hoa cài mỗi bạn chỉ vài bông./.

TXS 16/04/2019


CHUỘT

Vy vào quán nhậu ở gần sông
Hí hửng ngồi kêu đĩa chuột đồng
Nhủ dạ nên dùng xua bữa nóng
Cau mày ráng đợi lỡ người đông
Khâu chờ muốn giải - cần tăng động!
Nỗi bực đòi ngưng - phải gắng trồng!
Sợ hãi bao lần khi chúng sổng
Cô bèn chuyển hệ: thú nhồi bông!
HỒNG THOẠI 17.4.19


Cùng Hẹn

Vy - thầy sếp Thoại chẳng rời sông
Hẹn sẽ cùng nhau điểm thắm đồng
Lão bện câu ngời đơm khoảnh trống
Em vầy ngữ nhuận muốn người đông
Hông huynh duyệt tứ mong bài phổng
Bác Phượng gìn thân ủ nghĩa trồng
Khắp nẻo thi đàn ai cũng động
Mong làng xướng họa trổ đầy bông ,

Hồng Vy
18-04-2019

Tran Xuan Sinh
18-04-2019, 06:31 AM
CHUỘT


Vy vào quán nhậu ở gần sông
Hí hửng ngồi kêu đĩa chuột đồng
Nhủ dạ nên dùng xua bữa nóng
Cau mày ráng đợi lỡ người đông
Khâu chờ muốn giải - cần tăng động!
Nỗi bực đòi ngưng - phải gắng trồng!
Sợ hãi bao lần khi chúng sổng
Cô bèn chuyển hệ: thú nhồi bông!
HỒNG THOẠI 17.4.19


Cùng Hẹn

Vy - thầy sếp Thoại chẳng rời sông
Hẹn sẽ cùng nhau điểm thắm đồng
Lão bện câu ngời đơm khoảnh trống
Em vầy ngữ nhuận muốm người đông
Hông huynh duyệt tứ mong bài phổng
Bác Phượng gìn thân ủ nghĩa trồng
Khắp nẻo thi đàn ai cũng động
Mong làng xướng họa trổ đầy bông.

Hồng Vy
18-04-2019



19.8. NGHỀ NÔNG

Đập giữ mưa nhiều đổ xuống sông
Đào mương dẫn nước chảy ra đồng
Làm khô gửi giống qua mùa Hạ
Tưới đủ gây mầm độ giữa Đông
Dõi đất mong chờ theo vụ mở
Cào phân chuẩn bị bón cây trồng
Trông trời gió thuận nhân hòa nữa
Để những hoa màu đậu lắm bông./.

TXS 18/04/2019

HỒNG THOẠI
18-04-2019, 12:11 PM
19.8. NGHỀ NÔNG

Đập giữ mưa nhiều đổ xuống sông
Đào mương dẫn nước chảy ra đồng
Làm khô gửi giống qua mùa Hạ
Tưới đủ gây mầm độ giữa Đông
Dõi đất mong chờ theo vụ mở
Cào phân chuẩn bị bón cây trồng
Trông trời gió thuận nhân hòa nữa
Để những hoa màu đậu lắm bông./.

TXS 18/04/2019


LINH ĐỘNG

Thuở bé Vy thường đợi giữa sông
Chờ gom tất tật lũ rô đồng
Chiên xù bọc giấy trùm khăn mỏng
Ủ kĩ vô giường né bạn đông
Muốn trữ ê hề nên giỏi mộng
Thèm xơi dữ dội phải siêng trồng
Nhưng vì tính cổ thừa linh động
Thủ sẵn quanh mình đội thú bông!
HỒNG THOẠI 18.4.19

hồng vy
18-04-2019, 10:28 PM
[QUOTE=HỒNG THOẠI;309764]


19.8. NGHỀ NÔNG

Đập giữ mưa nhiều đổ xuống sông
Đào mương dẫn nước chảy ra đồng
Làm khô gửi giống qua mùa Hạ
Tưới đủ gây mầm độ giữa Đông
Dõi đất mong chờ theo vụ mở
Cào phân chuẩn bị bón cây trồng
Trông trời gió thuận nhân hòa nữa
Để những hoa màu đậu lắm bông./.

TXS 18/04/2019


LINH ĐỘNG

Thuở bé Vy thường đợi giữa sông
Chờ gom tất tật lũ rô đồng
Chiên xù bọc giấy trùm khăn mỏng
Ủ kĩ vô giường né bạn đông
Muốn trữ ê hề nên giỏi mộng
Thèm xơi dữ dội phải siêng trồng
Nhưng vì tính cổ thừa linh động
Thủ sẵn quanh mình đội thú bông!
HỒNG THOẠI 18.4.19


21.8 Bị Bắt Nạt

Cũng bởi huynh này thích vị sông
Thường hay dụ nữ bắt cua đồng
Không màng để liễu bươn ngàn sóng
Chẳng ngại xui hường dẫm vạn đông
Chễm chệ bờ cao ngài cứ phỏng
Triền miên cội mát lão ưa trồng
Riêng mình thiếp phải lăn đầm rộng
Rõ khổ thân nào mới vẹn bông.

Hồng Vy
18-04-2019

hồng vy
19-04-2019, 01:46 AM

Lão Thoại mơ về thuở tắm sông
Đùa chim giỡn bướm chạy quanh đồng
Khi thì trốn bạn chui lòng mủng
Lúc phải leo bờ chạy ngõ đông
Gió thổi triền đê nằm thả mộng
Diều bay giữa ruộng đứng reo trồng
Nhiều phen muỗi chích đâu buồn động
Cũng gắng theo nàng để tặng bông
QQ


22.9 Nhị Lão

Gã Quốc trêu Hồng kể chuyện sông
Thì ra nhị lão tính chung đồng
Ưa dùng ngũ độ khua vành trống
Thích giở thi đường mộng cõi đông
Thấy liễu bên đàng tâm khởi động
Nhầm em giữa chợ xác say trồng
Muôn lần vợ dỗi đâu thèm chống
Mãi chạy theo nàng để biếu bông.

Hồng Vy
18-04-2019

buixuanphuong09
19-04-2019, 07:20 AM
Vẫn luôn mơ

Em vào Thi hữu học văn thơ
Ráp chữ thành câu mắt bỗng mờ
Nắn nót run tay mong ý đẹp
Mộng làm thi sỹ vẫn như mơ.

Thu giang vũ

LẮM KẺ MƠ

Vũ tới thi đàn trải mộng thơ
Thu Giang vắng mặt lắm trang chờ
Tuy người viễn xứ mà tâm vẫn
Để lại quê nhà lắm kẻ mơ.

TXS 14/04/2019

NHỮNG NIỀM MƠ

Phương trời Cà Ná vẫn ươm mơ
Mặc cái mùa Đông tuyết phủ mờ
Em gái Thu Giang lòng hớn hở
Gửi về quê mẹ những niềm mơ.

BXP 19.4.2019

buixuanphuong09
19-04-2019, 07:23 AM
Dường Mơ

Cô vầy bác gởi những vần thơ
Bện cõi đàn thi sắc chẳng mờ
Chữ trải câu bày ân đượm thắm
Khơi vườn xướng họa ngỡ dường mơ.

Hồng Vy
14-04-2019

CẢM ƠN HỒNG VY

Vy trải Thi đàn những áng thơ
Động viên cho bác chí không mờ
Vùng lên tập luyện mau hồi sức
Bướm post hoa tìm lộng ước mơ.

BXP 19.4.2019

buixuanphuong09
19-04-2019, 07:38 AM
Thuở ấy

Thương hoài những lúc nghịch đầu sông
Bữa ấy tràn say tuổi mục đồng
Mọi chỗ bên bờ trâu thỏa mát
Quanh dòng giữa hạ trẻ về đông
Thầy Sinh giễu nước lao mình nhảy
Lão Thoại tìm nơi chổng đít trồng
Bác Phượng lo chìm nên ẩn kỹ
Ôi! ngàn khoảnh khắc đẹp dường bông.

Hồng Vy
14-04-2019

CHỐNG HẠN

Đang thời hạn hán phải đào sông
Tạo những dòng kênh đổ xuống đồng
Chuẩn bị công nhiều khơi rãnh cống
Gieo vào mạ đủ cấy mùa Đông
Dân mình vẫn nói lo trời động
Chủ nhiệm thường khuyên giữ nước trồng
Mãi ước Xuân về cây đẹp vổng
Mong ngày lúa trỗ được đầy bông./.

TXS 16/04/2019

SỚM QUÊ

Tấp nập đoàn thuyền xuất bến sông
Cò bay thỏa cánh giỡn trên đồng
Dập dờn bướm lượn triền đê vắng
Hối hả người vào chốn chợ đông
Trống thúc đàn em mau tới học
Mưa kêu các chị gấp gieo trồng
Mồ hôi đẫm áo lòng thêm sạch
Đợi những mùa vàng lúa trĩu bông.

BXP 19.4.2019

Tran Xuan Sinh
19-04-2019, 11:35 AM
Thuở ấy

Thương hoài những lúc nghịch đầu sông
Bữa ấy tràn say tuổi mục đồng
Mọi chỗ bên bờ trâu thỏa mát
Quanh dòng giữa hạ trẻ về đông
Thầy Sinh giễu nước lao mình nhảy
Lão Thoại tìm nơi chổng đít trồng
Bác Phượng lo chìm nên ẩn kỹ
Ôi! ngàn khoảnh khắc đẹp dường bông.

Hồng Vy
14-04-2019

SỚM QUÊ

Tấp nập đoàn thuyền xuất bến sông
Cò bay thỏa cánh giỡn trên đồng
Dập dờn bướm lượn triền đê vắng
Hối hả người vào chốn chợ đông
Trống thúc đàn em mau tới học
Mưa kêu các chị gấp gieo trồng
Mồ hôi đẫm áo lòng thêm sạch
Đợi những mùa vàng lúa trĩu bông.

BXP 19.4.2019


27.10. THƯƠNG MẸ

Thương người mẹ thức dõi cùng sông
Nỗi khổ vì con kiếm chục đồng
Bắt rạm mò cua nhiều cỡ giỏ
Săn mồi nhử cá lạnh chiều đông
Vườn sau loại cỏ luôn đào bới
Bãi trước hàng ngô lại tỉa trồng
Vẫn muốn nhân lành gieo quả ngọt
Mong cầu lớp trẻ nhận ngàn bông./.

TXS 19/04/2019
@ TXS ghi số 27 là vần "ông" này đã có 27 bài họa, còn số 10, là TXS đã họa trong đó 10 bài. Mong bác cùng họa thêm cho vui!

hồng vy
20-04-2019, 02:08 AM
27.10. THƯƠNG MẸ

Thương người mẹ thức dõi cùng sông
Nỗi khổ vì con kiếm chục đồng
Bắt rạm mò cua nhiều cỡ giỏ
Săn mồi nhử cá lạnh chiều đông
Vườn sau loại cỏ luôn đào bới
Bãi trước hàng ngô lại trỉa trồng
Vẫn muốn nhân lành gieo quả đẹp
Mong cầu lớp trẻ nhận ngàn bông./.

TXS 19/04/2019
@ TXS ghi số 27 là vần "ông" này đã có 27 bài họa, còn số 10, là TXS đã họa trong đó 10 bài. Mong bác cùng họa thêm cho vui!



28.10 Sông Quê

Ta hoài vẫn nhớ tưởng về sông
Một dãy bình yên chảy khắp đồng
Óng ả nền xanh dòng duỗi rộng
Êm đềm bãi đẹp én vờn đông
Người dân tụ đẫy ven bờ sống
Ngũ quả bừng tươi dọc mé trồng
Lộng lẫy mây trời phô sắc phổng
Khơi lòng nỗi vọng cảnh tràn bông.

Hồng Vy
19-04-2019

buixuanphuong09
20-04-2019, 07:56 AM
27.10. THƯƠNG MẸ

Thương người mẹ thức dõi cùng sông
Nỗi khổ vì con kiếm chục đồng
Bắt rạm mò cua nhiều cỡ giỏ
Săn mồi nhử cá lạnh chiều đông
Vườn sau loại cỏ luôn đào bới
Bãi trước hàng ngô lại tỉa trồng
Vẫn muốn nhân lành gieo quả ngọt
Mong cầu lớp trẻ nhận ngàn bông./.

TXS 19/04/2019
@ TXS ghi số 27 là vần "ông" này đã có 27 bài họa, còn số 10, là TXS đã họa trong đó 10 bài. Mong bác cùng họa thêm cho vui!

28.10 Sông Quê

Ta hoài vẫn nhớ tưởng về sông
Một dãy bình yên chảy khắp đồng
Óng ả nền xanh dòng duỗi rộng
Êm đềm bãi đẹp én vờn đông
Người dân tụ đẫy ven bờ sống
Ngũ quả bừng tươi dọc mé trồng
Lộng lẫy mây trời phô sắc phổng
Khơi lòng nỗi vọng cảnh tràn bông.

Hồng Vy
19-04-2019

NHỚ THỜI XƯA

Làm về mệt nhọc phải ra sông
Tắm mát đùa vui rũ bụi đồng
Quẫy lộn trêu làn dù bạn ít
Bơi nhào giỡn cá dẫu người đông
Bồi hồi tuổi trẻ say cày cuốc
Lặng lẽ thân teo chán cấy trồng
Nỗi nhớ bâng khuâng thời mạnh khỏe
Giọt mồ hôi đổ … đợi sây bông.

BXP 20.4.2019

HỒNG THOẠI
20-04-2019, 12:58 PM
32.11. NỞ BÔNG


Bạn Quốc hay đùa giỡn ở sông
Còn nghe nghịch nhởi giữa nơi đồng
Đưa tiền vợ nhủ liền kêu rỗng
Tới chỗ con nhờ lại bảo đông
Chẳng lẽ thân người quen kiểu sống
Thì ra ruộng đất lạ cây trồng
May mà mẹ dưỡng cha bày rộng
Cái chữ bao điều được nở bông./.

TXS 20/04/2019
@ Bây giờ đã có tới 32 bài họa (28.HVy, 29.HT, 30.QQ, 31.HVy)


LÃO QUỐC LÀM RUỘNG

Lão Quốc căm hờn định nhảy sông
Vì chưng ghét vợ bảo ra đồng
Trăm lần mãi lệnh khi trời nóng
Cữ nhậu đang vầy buổi chúng đông
Ủ rũ do chàng không thích động
Thờ ơ tại sếp nỏ ham trồng
Nguyên chiều thoải mái nằm đưa võng
Mẫu ruộng thu về chỉ nhúm bông!
HỒNG THOẠI 20.4.19

Quốc Quyền
20-04-2019, 05:27 PM
35.12. LƯỚT THUYỀN

Quê nhà mở hội lướt thuyền sông
Giải nhất tiền trao những triệu đồng
Lão tóm người to ngồi trải rộng
Trai tài nữ tú dõi nhìn đông
Nơi tàu máy dẫn luồn dây động
Chỗ cột cờ treo chỉ đích trồng
Họ nói trò chơi này đuổi ngỗng
Ai mà giỏi trụ sẽ cài bông./.

TXS 20/04/2019


NHỚ THỜI THƠ ẤU

Lâu rồi giã biệt cảnh đò sông
Vẫn nhớ mùi hương của rạ đồng
luyến mãi bầy thơ tìm ổ nhộng
Thương hoài lũ trẻ lượm sầu đông
Hình cha cực khổ do chèo chống
Dáng mẹ gầy hao bởi dưỡng trồng
Thả điệu ru hời bên cánh võng
Mong ngày tháng nở nụ hồng bông
Quốc Quyền

hồng vy
20-04-2019, 09:42 PM
35.12. LƯỚT THUYỀN

Quê nhà mở hội lướt thuyền sông
Giải nhất tiền trao những triệu đồng
Lão tóm người to ngồi trải rộng
Trai tài nữ tú dõi nhìn đông
Nơi tàu máy dẫn luồn dây động
Chỗ cột cờ treo chỉ đích trồng
Họ nói trò chơi này đuổi ngỗng
Ai mà giỏi trụ sẽ cài bông./.

TXS 20/04/2019


NHỚ THỜI THƠ ẤU

Lâu rồi giã biệt cảnh đò sông
Vẫn nhớ mùi hương của rạ đồng
luyến mãi bầy thơ tìm ổ nhộng
Thương hoài lũ trẻ lượm sầu đông
Hình cha cực khổ do chèo chống
Dáng mẹ gầy hao bởi dưỡng trồng
Thả điệu ru hời bên cánh võng
Mong ngày tháng nở nụ hồng bông
Quốc Quyền



37.12 tưởng Sông

Tâm tình lão Quốc kể đời sông
Khiến nữ miền xa tưởng vọng đồng
Mộng buổi trâu về bên bãi trống
Thương lần trẻ tắm giữa dòng đông
Ngày nghe sóng khẽ tâm sầu động
Bữa nhớ nguồn xa dạ tủi trồng
Khắc khoải đêm nằm mơ trĩu lộng
Luôn nhìn đến cõi đẹp ngàn bông.

Hồng Vy
20-04-2019

buixuanphuong09
21-04-2019, 07:57 AM
35.12. LƯỚT THUYỀN

Quê nhà mở hội lướt thuyền sông
Giải nhất tiền trao những triệu đồng
Lão tóm người to ngồi trải rộng
Trai tài nữ tú dõi nhìn đông
Nơi tàu máy dẫn luồn dây động
Chỗ cột cờ treo chỉ đích trồng
Họ nói trò chơi này đuổi ngỗng
Ai mà giỏi trụ sẽ cài bông./.

TXS 20/04/2019

37.12 tưởng Sông

Tâm tình lão Quốc kể đời sông
Khiến nữ miền xa tưởng vọng đồng
Mộng buổi trâu về bên bãi trống
Thương lần trẻ tắm giữa dòng đông
Ngày nghe sóng khẽ tâm sầu động
Bữa nhớ nguồn xa dạ tủi trồng
Khắc khoải đêm nằm mơ trĩu lộng
Luôn nhìn đến cõi đẹp ngàn bông.

Hồng Vy
20-04-2019

DÁM NGHĨ DÁM LÀM

Khu thầu con nhận cũng gần sông
Trũng hoáy triều ao chẳng lúa đồng
Đắp đất không nề khi nắng Hạ
Làm chuồng chẳng ngại lúc mưa Đông
Cầm nhà …. Lỡ vận ra đê ở
Cắm ruộng …. Sa cơ xuống vụng trồng
Dám nghĩ dám làm tăng nội lực
Và rồi … sản nghiệp nở đầy bông.

BXP 21.4.2019

HỒNG THOẠI
21-04-2019, 12:53 PM
35.12. LƯỚT THUYỀN

Quê nhà mở hội lướt thuyền sông
Giải nhất tiền trao những triệu đồng
Lão tóm người to ngồi trải rộng
Trai tài nữ tú dõi nhìn đông
Nơi tàu máy dẫn luồn dây động
Chỗ cột cờ treo chỉ đích trồng
Họ nói trò chơi này đuổi ngỗng
Ai mà giỏi trụ sẽ cài bông./.

TXS 20/04/2019

37.12 tưởng Sông

Tâm tình lão Quốc kể đời sông
Khiến nữ miền xa tưởng vọng đồng
Mộng buổi trâu về bên bãi trống
Thương lần trẻ tắm giữa dòng đông
Ngày nghe sóng khẽ tâm sầu động
Bữa nhớ nguồn xa dạ tủi trồng
Khắc khoải đêm nằm mơ trĩu lộng
Luôn nhìn đến cõi đẹp ngàn bông.

Hồng Vy
20-04-2019

DÁM NGHĨ DÁM LÀM

Khu thầu con nhận cũng gần sông
Trũng hoáy triều ao chẳng lúa đồng
Đắp đất không nề khi nắng Hạ
Làm chuồng chẳng ngại lúc mưa Đông
Cầm nhà …. Lỡ vận ra đê ở
Cắm ruộng …. Sa cơ xuống vụng trồng
Dám nghĩ dám làm tăng nội lực
Và rồi … sản nghiệp nở đầy bông.

BXP 21.4.2019



NÀNG VÊ

Thuở bé Vê hoài bị ngã sông
Thành ra có dạo ngỡ lên đồng!
Bao chiều thất thểu dường chăn ngỗng
Lắm bữa im lìm tựa ngủ đông
Rảnh rỗi con người không muốn động
Đìu hiu cái chữ nỏ lo trồng
Khi nhìn kẻ lạ thì kêu rống
Mãi thủ quanh mình chục áo bông!
HỒNG THOẠI 21.4.19

Quốc Quyền
21-04-2019, 11:53 PM
45.13. ÔNG QUYỀN TRỐN

Họ bảo ông Quyền trốn bãi sông
Làm thêm ruộng rẽ nước trên đồng
Tình yêu lặng lẽ bên người vợ
Hạnh phúc âm thầm giữa buổi đông
Bạn hữu đăng bài không đếm xỉa
Bà con gửi thóc lại đem trồng
Đôi lời nhắc nhở đừng tham bạc
Để nỗi u sầu tựa núi bông./.

TXS 21/04/2019


46 PHẬN NGHÈO

Tư mùa sấp mặt ở lèn sông
Bủa rạm chài tôm nã ít đồng
Vợ chắt chiu tiền lo nhỡ buổi
Ta bòn góp bạc để phòng đông
Con còn nhỏ dại thân đành vác
Mẹ đã già nua xác phải trồng
Bạn rủ đôi lần thôi cũng ráng
Men thèm trỗi dậy ghé Cầu Bông
Quốc Quyền

Tran Xuan Sinh
22-04-2019, 08:16 AM
46. PHẬN NGHÈO



Tư mùa sấp mặt ở lèn sông
Bủa rạm chài tôm nã ít đồng
Vợ chắt chiu tiền lo nhỡ buổi
Ta bòn góp bạc để phòng đông
Con còn nhỏ dại thân đành vác
Mẹ đã già nua xác phải trồng
Bạn rủ đôi lần thôi cũng ráng
Men thèm trỗi dậy ghé Cầu Bông.
Quốc Quyền


48.14. THÂN NGHÈO

Thân nghèo bủa lưới nỡ rời sông
Chẳng nghĩ mình đây lại có đồng
Giữ thói nông nhàn khi buổi hạ
Cho đời dạ đủ lúc trời đông
Gia đình lễ tết cùng sum họp
Bạn hữu thời gian giúp trỉa trồng
Cuộc sống thanh bình con cháu đỡ
Chê cười bảo loại thói trò bông.

TXS 22/04/2019
@ Có lẽ cố gắng tránh khắc lục của bản thân và của bài xướng thôi, chữ của các bạn khác thì e khó tránh khỏi.
+ Hì hì, em đề số 47, ngẫng lên thấy bác Phượng đã có 47, TXS chữa lại 48.

buixuanphuong09
22-04-2019, 08:27 AM
45.13. ÔNG QUYỀN TRỐN

Họ bảo ông Quyền trốn bãi sông
Làm thêm ruộng rẽ nước trên đồng
Tình yêu lặng lẽ bên người vợ
Hạnh phúc âm thầm giữa buổi đông
Bạn hữu đăng bài không đếm xỉa
Bà con gửi thóc lại đem trồng
Đôi lời nhắc nhở đừng tham bạc
Để nỗi u sầu tựa núi bông./.

TXS 21/04/2019

46. PHẬN NGHÈO

Tư mùa sấp mặt ở lèn sông
Bủa rạm chài tôm nã ít đồng
Vợ chắt chiu tiền lo nhỡ buổi
Ta bòn góp bạc để phòng đông
Con còn nhỏ dại thân đành vác
Mẹ đã già nua xác phải trồng
Bạn rủ đôi lần thôi cũng ráng
Men thèm trỗi dậy ghé Cầu Bông

Quốc Quyền

47.6-NGẮM LÚA ĐỒNG

Dải nắng đầu mùa trải khắp sông
Hiu hiu gió mát lúa xanh đồng
Cây to đòng nở phơi màu Hạ
Nước đủ phân nhiều chống rét Đông
Ba tháng trông cây mừng lúc gặt
Một ngày đón quả bõ khi trồng
Mồ hôi đẫm áo lòng thêm sạch
Bưng chén cơm cười : Trắng tựa bông!

BXP 22.4.2019

Quốc Quyền
22-04-2019, 08:52 AM
49 MUỐN LỘN SÔNG

Thả chữ ghe đò muốn lộn sông
Trời hanh nắng hực lửa thiêu đồng
Khôn lời ẩn bóng buồn tim rỗng
Chẳng nghĩa khơi bèo lạnh đá đông
Cột gãy nàng công buồn chán ngủ
Buồm xiêu cậu gió nổi lên trồng
Thêm vài cốc tửu lay hồn mộng
Tứ đợi trằng chờ thưởng lãm bông

Quốc Quyền

Tran Xuan Sinh
22-04-2019, 03:30 PM
49 MUỐN LỘN SÔNG

Thả chữ ghe đò muốn lộn sông
Trời hanh nắng hực lửa thiêu đồng
Khôn lời ẩn bóng buồn tim rỗng
Chẳng nghĩa khơi bèo lạnh đá đông
Cột gãy nàng công buồn chán ngủ
Buồm xiêu cậu gió nổi lên trồng
Thêm vài cốc tửu lay hồn mộng
Tú đợi trằng chờ thưởng lãm bông.
Quốc Quyền

50. Tiếng Sáo Trương Chi

Ai hời sáo vẳng vọng từ sông?
Rắt nỗi buồn ngân quyện cả đồng
Điệu dỗi thân nghèo nương bể trống
Âm hờn mạng hẩm tránh làng đông
Đìu hiu giữa bến tình luôn động
Vất vưởng đầu thôn mộng vẫn trồng
Khiến chuỗi tiêu sầu đêm tủi lộng
Như thầm trách phận chẳng tròn bông.

Hồng Vy
22-04-2019



51.15. NHỚ QUÊ

Cảnh lạ gây nhiều nỗi nhớ sông
Cùng non nước trải rộng ngang đồng
Tình yêu tạo gốc gia đình vững
Cuộc chiến cho mình bạn hữu đông
Đáp nghĩa bà con tìm đạo tỏa
Đền ơn bản quán giữ cây trồng
Làm ăn viễn xứ nay về lại
Thấy rõ quê nhà đủ loại bông./.

TXS 22/04/2019

Tran Xuan Sinh
23-04-2019, 06:35 AM
56.17 Ngủ Đường

Nhị lão hăm nàng thả xuống sông
Người ta đã lớn tưởng nhi đồng
Dăm ngày dỗ kẹo chờ nơi cổng
Ít bữa pha trò đợi nẻo đông
Chẳng rõ gai nường sao dám động
Nào hay đất lửa lại ưa trồng
Coi chừng có bữa mông gầy chổng
Bởi tội mơn đùa giễu với bông.

Hồng Vy
22-04-2019




60.16. CHUYỂN MÙA

Chuyển vận qua mùa nước ngưỡng sông
Vần xoay tạo hóa đã khô đồng
XUÂN rời lửa đốt thiêu nhiều ruộng
Gió nổi cây còn giữ cận ĐÔNG
Mỗi độ THU về mưa đẩy tống
Vài nơi HẠ mở lúa đưa trồng
Thay màu đổi việc lo đời sống
Giáp hạt đi tìm những củ, bông./

TXS 23/04/2019

HỒNG THOẠI
23-04-2019, 12:11 PM
60.16. CHUYỂN MÙA

Chuyển vận qua mùa nước ngưỡng sông
Vần xoay tạo hóa đã khô đồng
XUÂN rời lửa đốt thiêu nhiều ruộng
Gió nổi cây còn giữ cận ĐÔNG
Mỗi độ THU về mưa đẩy tống
Vài nơi HẠ mở lúa đưa trồng
Thay màu đổi việc lo đời sống
Giáp hạt đi tìm những củ, bông./

TXS 23/04/2019


SỢ

Cụ nhớn neo thuyền ở giữa sông
Nàng Vy tất tả chạy băng đồng
Nhờ quan chỉ cách tình lay động
Hỏi sếp cho bùa mệnh rã đông
Bốn chục xuân đời chưa kẻ cõng
Vườn hoa ngũ sắc nỏ anh trồng
Giờ xin gấp ẵm người trong mộng
Kẻo gió mưa về sợ rữa bông!
HỒNG THOẠI 23.4.19

Tran Xuan Sinh
23-04-2019, 06:36 PM
63 ÁC MỘNG



Đêm trường mộng trỗi thấy toàn sông
Có ả dài chân cõng đạn đồng
Họng súng đen ngòm tim đã xỉu
Hai tròng dữ tợn máu gần đông
Gan phèo đảo lộn nằm rên rống
Huyết mạch xàng xê ngã chổng trồng
Tỉnh giấc thì ra mình não động
Tay còn nắm chặt cả nùi bông


Quốc Quyền



64.17. NGUYÊN NHÂN LŨ LỤT

Dãy núi Sơn thần ở ngọn sông
Dòng xuôi nước chảy lượn qua đồng
Hai vùng giới hạn đường ven bãi
Một lối vương triều Thủy chỗ đông
Thiếu nữ con nhà Vua tuyển chọn
Chàng trai lễ chú rể dâng trồng
Tranh giành chức vị ngôi Phò Mã
Lũ lụt dân mình hết cả bông./.

TXS 23/04/2019

hồng vy
23-04-2019, 11:26 PM
64.17. NGUYÊN NHÂN LŨ LỤT

Dãy núi Sơn thần ở ngọn sông
Dòng xuôi nước chảy lượn qua đồng
Hai vùng giới hạn đường ven bãi
Một lối vương triều Thủy chỗ đông
Thiếu nữ con nhà Vua tuyển chọn
Chàng trai lễ chú rể dâng trồng
Tranh giành chức vị ngôi Phò Mã
Lũ lụt dân mình hết cả bông./.

TXS 23/04/2019


65.19 Mấy Nào Bông

Sinh thời nhị lão thích đầm sông
Cũng bởi nhiều hôm gái hội đồng
Huệ đả Mai ghì cho lỗ cống
Vy dùng gậy đuổi tới miền đông
Đành xin phụ mẫu ra thành sống
Phải duỗi làng thôn tránh nạn trồng
Mắt rã bao chiều cơm chẳng động
Thân tàn Dạ nhũn mấy nào bông.

Hồng Vy
23-04-2019

Tran Xuan Sinh
24-04-2019, 08:11 AM
56.7- NHỚ THỜI BAO CẤP

Nhớ thời ra sống ở ven sông
Vất vả quanh năm trụ ruộng đồng
Sáng dậy kêu người làm Hợp tác
Trưa về gọi vợ sới màu Đông
Cơm khoai bữa bữa tay bền cuốc
Nước lã hôm hôm dạ gắng trồng
Gầu nước không ngơi khi chống hạn
Mà mùa thu hoạch vẫn thưa bông.

BXP 22.4.2019



67.18. LỄ VU LAN

Ngôi chùa mới mở tận cầu sông
Đạo hữu cùng nhau cúng tỷ đồng
Giảng Pháp sư thầy nêu thật rõ
Tu đời phật tử đến rành đông
Bởi nghiệp xa lìa tâm chánh giữ
Vì căn bỏ lại trí cao trồng
Lễ hội Lan Bồn con hiếu thảo
Hoa hồng trắng ngực tỏ nhờ bông.

TXS 24/04/2019

buixuanphuong09
24-04-2019, 01:43 PM
67.18. LỄ VU LAN

Ngôi chùa mới mở tận cầu sông
Đạo hữu cùng nhau cúng tỷ đồng
Giảng Pháp sư thầy nêu thật rõ
Tu đời phật tử đến rành đông
Bởi nghiệp xa lìa tâm chánh giữ
Vì căn bỏ lại trí cao trồng
Lễ hội Lan Bồn con hiếu thảo
Hoa hồng trắng ngực tỏ nhờ bông.

TXS 24/04/2019
Sức khỏe tôi vẫn nhiều biến động, tôi phải cố gắng để không phụ lòng bạn bè. Tôi đã duy trì được nếp tập mỗi ngày ba giờ, cố gắng giữ trang Bướm, cố gắng hòa thơ bạn, nhưng vần ÔNG tôi chỉ họa được thế thôi. Bác thông cảm, chờ Hồng Vy cho vần mới sẽ lại tiếp bác.

hồng vy
25-04-2019, 12:18 AM
67.18. LỄ VU LAN

Ngôi chùa mới mở tận cầu sông
Đạo hữu cùng nhau cúng tỷ đồng
Giảng Pháp sư thầy nêu thật rõ
Tu đời phật tử đến rành đông
Bởi nghiệp xa lìa tâm chánh giữ
Vì căn bỏ lại trí cao trồng
Lễ hội Lan Bồn con hiếu thảo
Hoa hồng trắng ngực tỏ nhờ bông.

TXS 24/04/2019


Quốc-Thoại

Nhị Lão chưa lần tởn nước sông
Hoài luôn ứng trận để mong đồng
Không màng túi đạn ngài khan rỗng
Nỏ ngại quân cờ nữ khá đông
Dám duỗi thân còm ra khởi động
Làm lay vó nhũn phải đi trồng
Sao còn dõng dạc khua vành trống
Chắng sợ thân mình sắp rã bông.

Hồng Vy
24-04-2019

Tran Xuan Sinh
25-04-2019, 06:14 AM
XIN CAN
(Họa đảo vận)

"Vạn chỗ luôn chờ để hiến bông"
Thầy nao đủ lực dám vô trồng?
Hôm nhờ vóc ả che trời rộng
Bữa cậy thân nàng ủ đám đông
Ngó bả hoài thương quằn quại võng
Nhìn cô mãi xót tả tơi đồng
Huynh nào giỏi dzọt còn mong sống
Những cụ sa lầy chớ nhảy sông!
HỒNG THOẠI 24.4.19



71.19. KHÁC NGHỀ

Dân chài lễ cúng vị Thần sông
Ngược hẳn Trời chia Thánh giữ đồng
Cỗ máy cào ngô gần chẳng động
Ghe tàu chuyển cá lạnh liền đông
Âm thầm trải chiếu che thuyền lộng
Lặng lẽ dùng xe đẩy lối trồng
Mỗi loại nghề lo thì nỏ trống
Riêng quần áo mặc cũng đều bông./.

TXS 25/04/2019

Tran Xuan Sinh
25-04-2019, 03:36 PM
Quốc-Thoại

Nhị Lão chưa lần tởn nước sông
Hoài luôn ứng trận để mong đồng
Không màng túi đạn ngài khan rỗng
Nỏ ngại quân cờ nữ khá đông
Dám duỗi thân còm ra khởi động
Làm lay vó nhũn phải đi trồng
Sao còn dõng dạc khua vành trống
Chắng sợ thân mình sắp rã bông.

Hồng Vy
24-04-2019



73.20. NGHỀ & NGHIỆP

Vốn dĩ ông mình giỏi lặn sông
Đời cha vất vả trụ theo đồng
Dù than khó nhọc vì con nhỏ
Dẫu gặp vui buồn bởi cháu đông
Cũng vội ngồi lo tìm giống trỉa
Đà nhanh chuẩn bị góp công trồng
Theo nghề đã mấy lần toan bỏ
Lại bảo mai ngày sẽ nhớ bông./.

TXS 25/04/2019

buixuanphuong09
25-04-2019, 03:53 PM
Nguyên văn bởi hồng vy http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=310068#post310068)
http://chuaadida.com/Images/News/bizmac_full_03592014_105934.jpg

Phụ Mẫu

Ân tình phụ mẫu óng ngần son
Nắn dưỡng mầm xanh dạ chẳng mòn
Nỏ duỗi trời đông dầm gió ruộng
Không chờn lửa hạ dẫm đường non
Đầm sâu nước lội thân nào lả
Biển mặn đời ngâm chí vẫn tròn
Nguyện hiến thân mình cho lũ trẻ
Muôn chiều mỏi đợi chúng đều ngon.

Hồng Vy
24-04-2019

HIẾU!

Bố mẹ sinh thành … dạ sắt son
“Cù lao chín chữ” nhớ không mòn
Nơi khô Bé ngụ … tình như bể
Chỗ ướt Người nằm … nghĩa tựa non
Bổi hổi niềm thương duyên đã mãn
Bâng khuâng nỗi xót phận chưa tròn
“Quạt nồng ấp lạnh”* còn thua kẻ
Chửa hiến song đường những giấc ngon.

BXP 25.4.2019
* Tích Hoàng Lương trong Nhị thập tứ hiếu - Chương 15

Huy Thanh
25-04-2019, 04:36 PM
ĐẦU TƯ

Đầu tư địa ốc sẽ sinh lời
Những buổi cao lầu mặc sức chơi
Xế hộp trăm miền ta vãn cảnh
Rồi thăm đất Mỹ chẳng xa vời…
Huy Thanh 25.04.2019

HỒNG THOẠI
25-04-2019, 04:55 PM
73.20. NGHỀ & NGHIỆP

Vốn dĩ ông mình giỏi lặn sông
Đời cha vất vả trụ theo đồng
Dù than khó nhọc vì con nhỏ
Dẫu gặp vui buồn bởi cháu đông
Cũng vội ngồi lo tìm giống trỉa
Đà nhanh chuẩn bị góp công trồng
Theo nghề đã mấy lần toan bỏ
Lại bảo mai ngày sẽ nhớ bông./.

TXS 25/04/2019


CỤ LÝ

Con thuyền mới quẹo ở vàm sông
Đã hoảng vì dân chật kín đồng
Lặng lẽ trên cành sương bám mỏng
Tưng bừng giữa nắng họ về đông
Bà kêu lãi đội khô mòi sống
Lão bẩm mùa sang cụt vốn trồng
Cụ lý Quyền ơi đừng nỡ phổng
Muôi hành ngụm cháo để tàn bông!
HỒNG THOẠI 25.4.19

Tran Xuan Sinh
26-04-2019, 06:16 AM
78.21. NGHỀ NÔNG

Con chừ được ở phố nhà sông
Vất vả đời cha trụ chỗ đồng
Lắm bữa cơ hàn nguyên đủ Hạ
Bao ngày lạnh buốt cả toàn Đông
Từng hôm điểm lại giờ ươm trỉa
Mỗi vụ dò xem buổi xuống trồng
Lũ lụt sai mùa nên hỏng hết
Mưa dầm nát thảy mạ và bông./.

TXS 25/04/2019
@ TXS thấy không hợp họa theo thể "Chiết câu bát bộ", cho nên xin sửa lại như trên.

Tran Xuan Sinh
26-04-2019, 10:33 AM
Nguyên văn bởi hồng vy http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=310068#post310068)
http://chuaadida.com/Images/News/bizmac_full_03592014_105934.jpg




Phụ Mẫu

Ân tình phụ mẫu óng ngần son
Nắn dưỡng mầm xanh dạ chẳng mòn
Nỏ duỗi trời đông dầm gió ruộng
Không chờn lửa hạ dẫm đường non
Đầm sâu nước lội thân nào lả
Biển mặn đời ngâm chí vẫn tròn
Nguyện hiến thân mình cho lũ trẻ
Muôn chiều mỏi đợi chúng đều ngon.

Hồng Vy
24-04-2019

HIẾU!

Bố mẹ sinh thành … dạ sắt son
“Cù lao chín chữ” nhớ không mòn
Nơi khô Bé ngụ … tình như bể
Chỗ ướt Người nằm … nghĩa tựa non
Bổi hổi niềm thương duyên đã mãn
Bâng khuâng nỗi xót phận chưa tròn
“Quạt nồng ấp lạnh”* còn thua kẻ
Chửa hiến song đường những giấc ngon.

BXP 25.4.2019
* Tích Hoàng Lương trong Nhị thập tứ hiếu - Chương 15

TẤM LÒNG MẸ

Mẹ đã chưa lần điểm phấn son
Trần chân bộ gót cũng đi mòn
Đời luôn vất vả tìm cơm gạo
Dạ vẫn âm thầm trải nước non
Dẫu biết trăm bề lo tải rộng
Mà hay vạn nỗi gắng cho tròn
Tình thương lũ trẻ không hề tính
Ước vọng con mình sẽ ngủ ngon./.

TXS 26/04/2019
@ Sửa rồi như chỉ có 6 từ, TXS mạn phép thêm chữ: đều (đều ngon)

hồng vy
26-04-2019, 10:46 AM
[/SIZE]
TẤM LÒNG MẸ

Mẹ đã chưa lần điểm phấn son
Trần chân bộ gót cũng đi mòn
Đời luôn vất vả tìm cơm gạo
Dạ vẫn âm thầm trải nước non
Dẫu biết trăm bề lo tải rộng
Mà hay vạn nỗi gắng cho tròn
Tình thương lũ trẻ không hề tính
Ước vọng con mình sẽ ngủ ngon./.

TXS 26/04/2019
@ Sửa rồi như chỉ có 6 từ, TXS mạn phép thêm chữ: đều (đều ngon)

Con bận quá nên lẩm cẩm , bên chú Thanh và Ngàn Hoa thì có chữ đều , bên bác Phượng thì không , cảm ơn thầy đã sửa..

buixuanphuong09
26-04-2019, 02:08 PM
ĐẦU TƯ

Đầu tư địa ốc sẽ sinh lời
Những buổi cao lầu mặc sức chơi
Xế hộp trăm miền ta vãn cảnh
Rồi thăm đất Mỹ chẳng xa vời…

Huy Thanh 25.04.2019

CÓ THỂ …

Đất cát xem ra quả lắm lời
Nhiều tiền thiên hạ thỏa lòng chơi
Nhưng mà cái sự đua cùng cọp
Có thể sa chân chết nửa vời

BXP 26.4.2019

Tran Xuan Sinh
26-04-2019, 03:50 PM
79. MỜI BẠN



Van Cà đã chán lội cùng sông?
Chẳng rõ vì sao xé hợp đồng!
Để lão Quyền luôn tìm phố rộng
Cho chàng Thoại mãi ước bài đông
Âu sầu lục bát khan người cõng
Rệu rã Đường thi thiếu kẻ trồng
Xuất thủ đi nàng, đây võng lọng
Tâm hòa lực góp mĩ miều bông.
HỒNG THOẠI 26.4.19




80.22. BỎ NGHIỆP

Khi buồn bỏ lại vứt vào sông
Cái nỗi niềm đau bởi mộng đồng
Chọn điểm soi tìm nơi vãi đống
Thêm giờ liệu nghĩ chốn dời đông
Còn thương chuẩn bị lo người sống
Đã nhớ làm quen chịu kẻ trồng
Nghiệp cũng không thành nên nói đổng
Yêu nghề chẳng được khó gìn bông./.

TXS 26/04/2019

Tran Xuan Sinh
26-04-2019, 07:26 PM
ĐẦU TƯ

Đầu tư địa ốc sẽ sinh lời
Những buổi cao lầu mặc sức chơi
Xế hộp trăm miền ta vãn cảnh
Rồi thăm đất Mỹ chẳng xa vời…

Huy Thanh 25.04.2019

CÓ THỂ …

Đất cát xem ra quả lắm lời
Nhiều tiền thiên hạ thỏa lòng chơi
Nhưng mà cái sự đua cùng cọp
Có thể sa chân chết nửa vời

BXP 26.4.2019

MỘT VỐN…

Một vốn nhiều khi được bốn lời
Theo nghề chợ búa dễ như chơi
Vô thương bất phú cha ông dạy
Bạc đến tiền vô quả tuyệt vời.

TXS 23/04/2019

hồng vy
27-04-2019, 01:39 AM
HIẾU!

Bố mẹ sinh thành … dạ sắt son
“Cù lao chín chữ” nhớ không mòn
Nơi khô Bé ngụ … tình như bể
Chỗ ướt Người nằm … nghĩa tựa non
Bổi hổi niềm thương duyên đã mãn
Bâng khuâng nỗi xót phận chưa tròn
“Quạt nồng ấp lạnh”* còn thua kẻ
Chửa hiến song đường những giấc ngon.

BXP 25.4.2019
* Tích Hoàng Lương trong Nhị thập tứ hiếu - Chương 15

[/SIZE]
TẤM LÒNG MẸ

Mẹ đã chưa lần điểm phấn son
Trần chân bộ gót cũng đi mòn
Đời luôn vất vả tìm cơm gạo
Dạ vẫn âm thầm trải nước non
Dẫu biết trăm bề lo tải rộng
Mà hay vạn nỗi gắng cho tròn
Tình thương lũ trẻ không hề tính
Ước vọng con mình sẽ ngủ ngon./.

TXS 26/04/2019



Vì Con

Dưỡng dục ân người sánh thể son
Ghì sâu dạ trẻ khó khi mòn
Cho dù bước lạc đường xa ngõ
Mặc dẫu đêm nằm cảnh khuất non
Nghĩa mẹ dường trăng vầng chiếu tỏ
Tình cha tựa biển sóng khoanh tròn
Đâu ngần khổ cực quanh đời vướng
Phải bữa thân nào giấc được ngon.

Hồng Vy
26-04-2019

Tran Xuan Sinh
27-04-2019, 06:23 AM
82.22 Nhớ



Trông chiều nắng điểm mượt mà sông
Chạnh ở lòng nghe nỗi nhớ đồng
Bữa ngắm chim về qua thửa ruộng
Hôm chờ mẹ dẫn đón vầng đông
Trời quê mãi lắng vun hồn đọng
Đất tổ hoài len đẫy dạ trồng
Dẫu bước nay lìa xa vạn nẻo
Bên đời vẫn vọng thuở ngời bông.


Hồng Vy
26-04-2019




83.23. NGHIỆP GIÁO

Nghiệp giáo gia đình mãi cửa sông
Trường luôn cuốc bộ phải qua đồng
Mưa nhiều đội nón sau chiều hạ
Rét dữ che đầu giữa buổi đông
Sáng giảng trò nghe nhờ tuệ trỗi
Đêm về sách mở chọn cây trồng
Yêu đời dạ vẫn còn trong trắng
Lạnh lẽo thân thầy áo mỏng bông./.

TXS 27/04/2019

buixuanphuong09
27-04-2019, 07:24 PM
TẤM LÒNG MẸ

Mẹ đã chưa lần điểm phấn son
Trần chân bộ gót cũng đi mòn
Đời luôn vất vả tìm cơm gạo
Dạ vẫn âm thầm trải nước non
Dẫu biết trăm bề lo tải rộng
Mà hay vạn nỗi gắng cho tròn
Tình thương lũ trẻ không hề tính
Ước vọng con mình sẽ ngủ ngon./.

TXS 26/04/2019

Vì Con

Dưỡng dục ân người sánh thể son
Ghì sâu dạ trẻ khó khi mòn
Cho dù bước lạc đường xa ngõ
Mặc dẫu đêm nằm cảnh khuất non
Nghĩa mẹ dường trăng vầng chiếu tỏ
Tình cha tựa biển sóng khoanh tròn
Đâu ngần khổ cực quanh đời vướng
Phải bữa thân nào giấc được ngon.

Hồng Vy
26-04-2019

CHỮ HIẾU!

Bao đời chữ HIẾU thắm màu son
Những tấm gương xưa chửa dễ mòn
Tích bé khom che lòng đã trưởng
Lai già múa giỡn ý hằng non *
Âm thầm sự kính neo tâm trọn
Lặng lẽ điều dâng giữ phận tròn
Chăm sóc hàng ngày luôn tận tụy
Song đường bữa bữa được ăn ngon.

BXP 27.4.2019
* Lão Lai và Lục Tích trong Nhị thập tứ hiếu

hồng vy
28-04-2019, 11:53 AM
TẤM LÒNG MẸ

Mẹ đã chưa lần điểm phấn son
Trần chân bộ gót cũng đi mòn
Đời luôn vất vả tìm cơm gạo
Dạ vẫn âm thầm trải nước non
Dẫu biết trăm bề lo tải rộng
Mà hay vạn nỗi gắng cho tròn
Tình thương lũ trẻ không hề tính
Ước vọng con mình sẽ ngủ ngon./.

TXS 26/04/2019

Vì Con

Dưỡng dục ân người sánh thể son
Ghì sâu dạ trẻ khó khi mòn
Cho dù bước lạc đường xa ngõ
Mặc dẫu đêm nằm cảnh khuất non
Nghĩa mẹ dường trăng vầng chiếu tỏ
Tình cha tựa biển sóng khoanh tròn
Đâu ngần khổ cực quanh đời vướng
Phải bữa thân nào giấc được ngon.

Hồng Vy
26-04-2019

CHỮ HIẾU!

Bao đời chữ HIẾU thắm màu son
Những tấm gương xưa chửa dễ mòn
Tích bé khom che lòng đã trưởng
Lai già múa giỡn ý hằng non *
Âm thầm sự kính neo tâm trọn
Lặng lẽ điều dâng giữ phận tròn
Chăm sóc hàng ngày luôn tận tụy
Song đường bữa bữa được ăn ngon.

BXP 27.4.2019
* Lão Lai và Lục Tích trong Nhị thập tứ hiếu


Mẹ

Dõi mẹ chưa lần má điểm son
Làn da nắng xạm đẫy nơi mòn
Vai gầy đội gió bươn ngàn nẻo
Dáng nhỏ nương trời dãi vạn non
Sữa ngọt từng hôm người hiến đủ
Nhà thơm mỗi buổi phận lo tròn
Thân dầu vất vưởng đâu ngày duỗi
Chỉ ước gia đình vẹn bữa ngon.

hồng Vy
28-04-2019

hồng vy
28-04-2019, 02:46 PM
83.23. NGHIỆP GIÁO

Nghiệp giáo gia đình mãi cửa sông
Trường luôn cuốc bộ phải qua đồng
Mưa nhiều đội nón sau chiều hạ
Rét dữ che đầu giữa buổi đông
Sáng giảng trò nghe nhờ tuệ trỗi
Đêm về sách mở chọn cây trồng
Trang đời dạ vẫn còn trong trắng
Lạnh lẽo thân thầy áo mỏng bông./.

TXS 27/04/2019


94.25 Hẻo Lánh

Vy Nhà ở tận cuối nguồn sông
Phận gái nghèo xơ mỗi buổi đồng
Sống giữa quê hèn sân chẳng rộng
Nương triền ruộng thẳm khách nào đông
Ngày đêm vắng vẻ thưa người động
Cửa ngõ đìu hiu trống vụ trồng
Chỉ biết cam đành buông chuỗi mộng
Đâu hề dám tưởng cõi phồn bông.

Hồng Vy
28-04-2019

Tran Xuan Sinh
28-04-2019, 03:46 PM
CHỮ HIẾU!

Bao đời chữ HIẾU thắm màu son
Những tấm gương xưa chửa dễ mòn
Tích bé khom che lòng đã trưởng
Lai già múa giỡn ý hằng non *
Âm thầm sự kính neo tâm trọn
Lặng lẽ điều dâng giữ phận tròn
Chăm sóc hàng ngày luôn tận tụy
Song đường bữa bữa được ăn ngon.

BXP 27.4.2019

Mẹ

Dõi mẹ chưa lần má điểm son
Làn da nắng xạm đẫy nơi mòn
Vai gầy đội gió bươn ngàn nẻo
Dáng nhỏ nương trời dãi vạn non
Sữa ngọt từng hôm người hiến đủ
Nhà thơm mỗi buổi phận lo tròn
Thân dầu vất vưởng đâu ngày duỗi
Chỉ ước gia đình vẹn bữa ngon.

hồng Vy
28-04-2019



ĐÂU CẦN SON

Đẹp đẽ chi thèm phải trát son
Nhiều cô mặt mũi sáng đâu mòn
Ra đường kẻ thấy dòm luôn gọn
Tới hội ai nhìn ngỡ chẳng non
Có lẽ khi đời sinh tỏ rạng
Nào hay lúc mẹ đẻ vuông tròn
Giàu sang bởi số và duyên nghiệp
Dẫu muốn không màng họ bảo ngon./.

TXS 28/04/2019

buixuanphuong09
28-04-2019, 07:25 PM
Mẹ

Dõi mẹ chưa lần má điểm son
Làn da nắng xạm đẫy nơi mòn
Vai gầy đội gió bươn ngàn nẻo
Dáng nhỏ nương trời dãi vạn non
Sữa ngọt từng hôm người hiến đủ
Nhà thơm mỗi buổi phận lo tròn
Thân dầu vất vưởng đâu ngày duỗi
Chỉ ước gia đình vẹn bữa ngon.

hồng Vy
28-04-2019

ĐÂU CẦN SON

Đẹp đẽ chi thèm phải trát son
Nhiều cô mặt mũi sáng đâu mòn
Ra đường kẻ thấy dòm luôn gọn
Tới hội ai nhìn ngỡ chẳng non
Có lẽ khi đời sinh tỏ rạng
Nào hay lúc mẹ đẻ vuông tròn
Giàu sang bởi số và duyên nghiệp
Dẫu muốn không màng họ bảo ngon./.

TXS 28/04/2019

CHUỐI

Chuối đã dâng đời một nét son
Nâng niu dòng nhựa chẳng hao mòn
Âm thầm rút ruột tâm sâu bể
Lặng lẽ ra buồng trí ngút non
Ủ lá tươi xanh cho quả ngọt
Chăm cây mập mạp để thân tròn
Nào ai biết được từ trong đất
Tích sẵn ươm mầm một vị ngon.

BXP 28.4.2019

Huy Thanh
28-04-2019, 09:22 PM
Mẹ

Dõi mẹ chưa lần má điểm son
Làn da nắng xạm đẫy nơi mòn
Vai gầy đội gió bươn ngàn nẻo
Dáng nhỏ nương trời dãi vạn non
Sữa ngọt từng hôm người hiến đủ
Nhà thơm mỗi buổi phận lo tròn
Thân dầu vất vưởng đâu ngày duỗi
Chỉ ước gia đình vẹn bữa ngon.

hồng Vy
28-04-2019

ĐÂU CẦN SON

Đẹp đẽ chi thèm phải trát son
Nhiều cô mặt mũi sáng đâu mòn
Ra đường kẻ thấy dòm luôn gọn
Tới hội ai nhìn ngỡ chẳng non
Có lẽ khi đời sinh tỏ rạng
Nào hay lúc mẹ đẻ vuông tròn
Giàu sang bởi số và duyên nghiệp
Dẫu muốn không màng họ bảo ngon./.

TXS 28/04/2019

CHUỐI

Chuối đã dâng đời một nét son
Nâng niu dòng nhựa chẳng hao mòn
Âm thầm rút ruột tâm sâu bể
Lặng lẽ ra buồng trí ngút non
Ủ lá tươi xanh cho quả ngọt
Chăm cây mập mạp để thân tròn
Nào ai biết được từ trong đất
Tích sẵn ươm mầm một vị ngon.

BXP 28.4.2019

PHU THÊ

Bao mùa mãi vẹn tấm lòng son
Lặng lẽ ngày qua chí hổng mòn
Dệt ý xuân nồng sâu ngỡ biển
Khơi tình hạ thắm đủ dường non
Đời trôi lối rẽ tâm nhìn thẳng
Cánh sải đường bay mộng xõa tròn
Lẽ sống hòa trong vùng kỉ niệm
Cho dù bắp đậu vẫn hoài ngon.
28.04.2019
Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
29-04-2019, 05:58 AM
CHĂM LÀM


Không thèm gội ở bất kì sông
Cũng hiểu giùm Vy bận kiếm đồng
Để những năm lần thay két rộng
Do thời bảy lượt sắm vàng đông
Danh cồn chục tỉnh nhiều anh ngóng
Hạnh tỏa nghìn phương lắm lão trồng
Có kẻ kề vai rồi vỡ mộng
Chăm làm bỏ tắm não nề bông...
HỒNG THOẠI 27.4.19


95.26 Bỏ Mặc


Lão Thoại mơ hồ đứng vỉa sông
Dường như hắn đã ngại nương đồng
Nên tìm đến chỗ thưa đàn trống
Đặng duỗi trôi đời khắp bể đông
Dáng gã thờ ơ mình nỏ động
Người anh rũ rượi mắt ngây trồng
Hay là dỗi vợ đành buông sống
Bỏ mặc thơ vườn chốn đẫy bông.


Hồng Vy
28-04-2019


96.26. CÒN MAY

Bỗng thấy om sòm nhảy liệng sông
Mà may cứu được bởi ông Đồng
Người xem chật ních còn khen rộng
Kẻ giữ an bình lại nói đông
Lẽ sống âu là chơi chửa động
Tình yêu ắt hẳn chạm đang trồng
Sau này hối hận đều bay bổng
Để mãi trang đời trắng đẹp bông./.

TXS 29/04/2019

manhky
29-04-2019, 11:18 AM
https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/59129593_1012786339055157_1493372756023050240_n.jp g?_nc_cat=107&_nc_oc=AQkqKcgMYv96l-y3sj6fkogobfp-TyaxTcGstekn1VgrZ2Ndg3RohXAuB0BfnQiqnrncYukkBAUNQU OMneFMtOsB&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=81e1c3960ca850b8923771ec734bb0c3&oe=5D65134Chttps://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/59301469_1012785505721907_1000911805863690240_n.jp g?_nc_cat=103&_nc_oc=AQlsfAYvOojJWxihNwDRc8MyFfJshQh0R1GtGkIbC01 81THsNbFOrie4TbrsI0M-h2CinViFZ2JXSKZJvMQ4EE6K&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=a95243c2071ed1c2f5547cc6d7a42974&oe=5D70A042
DẠO MÁT TRIỀN ĐÊ


Nghiêng chiều nhặt nắng giữa triền đê
Nặng cảnh dòng Lam sóng vỗ về
Phượng vỹ - bằng lăng - đùa gió thoảng
Vui đời mở tứ dạ thầm mê.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

Ngan Hoa
29-04-2019, 08:42 PM
https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/59129593_1012786339055157_1493372756023050240_n.jp g?_nc_cat=107&_nc_oc=AQkqKcgMYv96l-y3sj6fkogobfp-TyaxTcGstekn1VgrZ2Ndg3RohXAuB0BfnQiqnrncYukkBAUNQU OMneFMtOsB&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=81e1c3960ca850b8923771ec734bb0c3&oe=5D65134Chttps://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/59301469_1012785505721907_1000911805863690240_n.jp g?_nc_cat=103&_nc_oc=AQlsfAYvOojJWxihNwDRc8MyFfJshQh0R1GtGkIbC01 81THsNbFOrie4TbrsI0M-h2CinViFZ2JXSKZJvMQ4EE6K&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=a95243c2071ed1c2f5547cc6d7a42974&oe=5D70A042
DẠO MÁT TRIỀN ĐÊ


Nghiêng chiều nhặt nắng giữa triền đê
Nặng cảnh dòng Lam sóng vỗ về
Phượng vỹ - bằng lăng - đùa gió thoảng
Vui đời mở tứ dạ thầm mê.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

CHƯA VỀ
Ước nguyện thu nào ở giữa đê
Người sao đến hẹn vẫn chưa về
Bằng lăng Phượng vĩ đùa trăng gió
Ngõ thúy không chàng dạ chẳng mê.
Ngàn Hoa 29-04-2019

hồng vy
29-04-2019, 10:08 PM
96.26. CÒN MAY

Bỗng thấy om sòm nhảy liệng sông
Mà may cứu được bởi ông Đồng
Người xem chật ních còn khen rộng
Kẻ giữ an bình lại nói đông
Lẽ sống âu là chơi chửa động
Tình yêu ắt hẳn chạm đang trồng
Sau này hối hận đều bay bổng
Để mãi trang đời trắng đẹp bông./.

TXS 29/04/2019


98.27 Nhớ Bữa Cơm Quê

Thoảng đã bao chiều cách biệt sông
Buồn nghe dạ nhớ bữa cơm đồng
Hương dường vẫn gợi treo đầu cổng
Vị tưởng luôn vờn trỗi cuối đông
Dẫu mặc nồi canh màu trắng phổng
Dầu cho đĩa quả vụ non trồng
Nhưng lòng mải miết không ngừng mộng
Khoảnh khắc hôm nào mãi rạng bông.

Hồng Vy
29-04-2019

HỒNG THOẠI
30-04-2019, 11:30 AM
96.26. CÒN MAY

Bỗng thấy om sòm nhảy liệng sông
Mà may cứu được bởi ông Đồng
Người xem chật ních còn khen rộng
Kẻ giữ an bình lại nói đông
Lẽ sống âu là chơi chửa động
Tình yêu ắt hẳn chạm đang trồng
Sau này hối hận đều bay bổng
Để mãi trang đời trắng đẹp bông./.

TXS 29/04/2019


THẦY SINH

Xây cầu cỡ bự nối liền sông
Dẫu vạn người qua chẳng lấy đồng
Vẫn muốn bàn dân hòa biển rộng
Luôn mừng lũ trẻ tới trường đông
Êm đềm tấc dạ lòng nhân cõng
Rạng rỡ niềm vui khoản đức trồng
Bởi tính khiêm nhường chê võng lọng
Mang quà đến tặng chỉ vòi bông!
HỒNG THOẠI 30.4.19

Quốc Quyền
30-04-2019, 01:52 PM
102.27. ÔNG QUYỀN

Tay Quyền cũng thích chuyện ngành sông
Thật giỏi tìm ra nghĩa tiếng đồng
Bận lắm nhưng còn ưa đủ chữ
Vui nhiều dẫu lại nói buồn đông
Tình yêu tốt đẹp vì luôn giữ
Cuộc sống giàu sang bởi đã trồng
Mỗi độ hè qua thường tắm biển
Xem chừng lão ấy họ cùng bông./.

TXS 30/04/2019 .



105/25 TUỔI THƠ TÔI

Thương hoài kỷ niệm bến tàu sông
Lũ nhóc giành nhau vỏ đạn đồng
Có bữa nguyên bầy qua nhỏ Phụng
Khi thì cả tụi ghé thằng Đông
Tìm chim xóm giữa ông Thầy sổng
Bẻ bắp vườn bên mệ Cưỡng trồng
Nắng đổ trưa hè không đội mũ
Gai cào khắp mặt ngỡ mèo bông
Quốc Quyền
30/04/19