Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh
hồng vy
01-05-2019, 02:31 AM
102.27. ÔNG QUYỀN
Tay Quyền cũng thích chuyện ngành sông
Thật giỏi tìm ra nghĩa tiếng đồng
Bận lắm nhưng còn ưa đủ chữ
Vui nhiều dẫu lại nói buồn đông
Tình yêu tốt đẹp vì luôn giữ
Cuộc sống giàu sang bởi đã trồng
Mỗi độ hè qua thường tắm biển
Xem chừng lão ấy họ cùng bông./.
TXS 30/04/2019 (Ngày thống nhất giang sơn).
@ Ngỡ sáng nay TXS giành giải thưởng bài thứ 100, ai dè Vy đã chiếm giữ mất rồi. 102 là quá chỉ tiêu TXS đặt ra ban đầu, xem chừng vốn liếng còn dư dật lắm.
109.29 Tuyển Thủ
Lão Quốc đang ngồi nổ chuyện sông
Hoài khoe đã đoạt giải chương đồng
Không ngần nước chảy hay đầm rộng
Chẳng ngại ai chèn hoặc bãi đông
Chỗ cạn ngài bơi mình sáng chổng
Dòng vơi gã lội đít cao trồng
Thương tình đội trưởng ban hồi trống
Nhủ hắn sau này hãy rạng bông.
Hồng Vy
30-04-2019
Tran Xuan Sinh
01-05-2019, 06:21 AM
108/27 VẬN NƯỚC THAY DÒNG
Thay dòng vận nước đảo bồi sông
Đã hết phù sa sạn nổi đồng
Đói khổ dân tình nay nhão mộng
Đau buồn kẻ sỹ đó rầu đông
Trò xăng đội giá è thây cõng
Bẫy điện bày mưu ráng cổ trồng
Thuế vặt đau mình như nhổ ngỗng
Kêu trời chẳng thấu đọa đày bông
Quốc Quyền
30/04/19
109.29 Tuyển Thủ
Lão Quốc đang ngồi nổ chuyện sông
Hoài khoe đã đoạt giải chương đồng
Không ngần nước chảy hay đầm rộng
Chẳng ngại ai chèn hoặc bãi đông
Chỗ cạn ngài bơi mình sáng chổng
Dòng vơi gã lội đít cao trồng
Thương tình đội trưởng ban hồi trống
Nhủ hắn sau này hãy rạng bông.
Hồng Vy
30-04-2019
110.29. HẠN HÁN
Đã mấy năm rồi cạn cả sông
Làm cho hạn hán thảy mương đồng
Phơn Lào nóng bỏng quen từng bữa
Gió biển khô cằn lạ những đông
Chọn giữ nương vườn đâu nó hiểu
Ngồi xem ruộng rẫy có chi trồng
Thôi đành trỉa hạt chờ mưa xuống
Hoặc giả thay màu sẽ sớm bông./.
TXS 01/05/2019
Tran Xuan Sinh
01-05-2019, 06:33 AM
DẠO MÁT TRIỀN ĐÊ
Nghiêng chiều nhặt nắng giữa triền đê
Nặng cảnh dòng Lam sóng vỗ về
Phượng vỹ - bằng lăng - đùa gió thoảng
Vui đời mở tứ dạ thầm mê.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
CHƯA VỀ
Ước nguyện thu nào ở giữa đê
Người sao đến hẹn vẫn chưa về
Bằng lăng Phượng vĩ đùa trăng gió
Ngõ thúy không chàng dạ chẳng mê.
Ngàn Hoa 29-04-2019
GỢI NỖI MÊ
Nắng nhuộm in màu giữa lối đê
Dừng chân nghỉ chút vội chi về
Dòng Lam gió thổi ru hồn mộng
Tứ trải thơ làm gợi nỗi mê.
TXS 01/05/2019
Quốc Quyền
01-05-2019, 07:28 AM
110.29. HẠN HÁN
Đã mấy năm rồi cạn cả sông
Làm cho hạn hán thảy mương đồng
Phơn Lào nóng bỏng quen từng bữa
Gió biển khô cằn lạ những đông
Chọn giữ nương vườn đâu nó hiểu
Ngồi xem ruộng rẫy có chi trồng
Thôi đành trỉa hạt chờ mưa xuống
Hoặc giả thay màu sẽ sớm bông./.
TXS 01/05/2019
111/28 NƯỚC VẬN THAY DÒNG
Vận nước thay dòng thê thảm sông
Phù sa khánh kiệt đỏ hoe đồng
Dân tình đói khổ lê đời nhộng
Kẻ sỹ đau buồn lết phận đông
Đội giá thằng xăng lòng cẩu trỗi
Bày mưu lão điện túi tham trồng
Đau mình thuế vặt không hề sổng
Họng rã kêu trời chẳng thấu bông
Quốc Quyền
01/05/19
hồng vy
01-05-2019, 11:18 PM
2. QUÊ MÌNH
Rung rinh thảm lúa trải trên đồng
Chợ mở vui vầy rõ thấy đông
Vẫn nhớ đầu Xuân màu mẹ trỉa
Còn nghe giữa Hạ bưởi cha trồng
Mong mùa thóc giống đều to hạt
Ngắm cảnh cây vườn nặng trĩu bông
Hãy tới quê mình xem trẩy hội
Về sân máy chở đỡ vai gồng./.
TXS 01/05/2019
3.Mẹ
Làn sương vẫn ngái ngủ bên đồng
Mẹ đã len vào buổi gió đông
Giữa ruộng bàn chân từng bước sải
Triền nương gánh mạ mỗi vuông trồng
Ôm lòng mỏi đợi mùa loang ngõ
Dõi vụ ngây chờ lúa trổ bông
Bỏ mặc thân gầy bươn nắng dãi
Hằng bao khó khổ dạ luôn gồng.
Hồng Vy
01-05-2019
Tran Xuan Sinh
03-05-2019, 06:03 AM
24.9. DO NGHỊCH SÔNG
Cũng bởi do mình thích nghịch sông
Làm cho bố giận bỏ công đồng
Thân già mới rõ thêm bầu bạn
Lũ trẻ không cần hỏi xứ đông
Nghĩa mẹ âu là tâm tỉnh lại
Tình con ắt hẳn nỗi đau trồng
Bây giờ hối hận lòng thanh thản
Lễ bái hoa tìm chọn đủ bông./.
TXS 19/04/2019
@ Vì lỗi đánh số của mình, nên TXS xin viết thêm bài này bù vào số 24. Trả lại bài của QQ cho đúng thứ tự của bạn đã sửa chữa. TXS cũng đã kiểm tra và cóp các bài của QQ chuyển tới theo thứ tự bài đã sửa chữa và ngày đăng vào thay thế trang cũ, mong các bạn khác cũng sửa chữa như QQ.
Huy Thanh
03-05-2019, 11:31 AM
THĂM BẮC HÀ
Muốn một lần thăm, dạo Bắc Hà
Phố phường ba sáu thỏa đời ta
Trời Nam dạ quý tình quê mẹ
Cõi Bắc hồn thiêng nghĩa nước nhà
Gái đảm mùa sang nghìn thuở vượt
Trai tài nắng đổ vạn ngày qua
Trăng vàng chiếu rạng đều muôn ngõ
Ngắm cảnh thành đô, nhất trản trà.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
Tran Xuan Sinh
03-05-2019, 04:03 PM
4.Vui Mùa
Mùa lên sắc tỏa đượm tươi đồng
Khắp ngã dân làng trẩy hội đông
Vợ trỗi lời ca mừng lúa trổ
Chồng đưa cặp mắt dõi cây trồng
Chim về thỏa cánh vờn bên ruộng
Bướm lại khoe màu đảo giữa bông
Ngất ngưởng vườn nương màu thắm đẫy
Người quên những lúc khổ lưng gồng.
Hồng Vy
03-05-2019
5. BỐ MẸ GỒNG
Bố đẫm mồ hôi thủy lợi đồng
Ông khời bếp lửa lạnh chiều đông
Cơm đầy tạ đức người ươm trỉa
Gạo mẩy nhờ nơi chỗ tưới trồng
Lớn tuổi quân hành canh giữ giặc
Yên nhà vợ đảm quyết gìn bông
Làng tôi lớp trẻ đều ra trận
Mẹ nghĩ kề vai phải gắng gồng./.
TXS 03/05/2019
Tran Xuan Sinh
04-05-2019, 06:32 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQFqWeSYJGJhu9-6XXDYaojVkICG_imPnzRUpESYShOxMnx2wTV
THĂM BẮC HÀ
Muốn một lần thăm, dạo Bắc Hà
Phố phường ba sáu thỏa đời ta
Trời Nam dạ quý tình quê mẹ
Cõi Bắc hồn thiêng nghĩa nước nhà
Gái đảm mùa sang nghìn thuở vượt
Trai tài nắng đổ vạn ngày qua
Trăng vàng chiếu rạng đều muôn ngõ
Ngắm cảnh thành đô, nhất trản trà.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
TRẢI KHẮP SƠN HÀ
Nhiều năm trải rộng khắp sơn hà
Bắc gọi Nam mời chỉ dẫn ta
Rảnh rỗi về chơi miền đất mẹ
Thờ ơ trở lại chốn quê nhà
Nghe nhìn những thứ từng nơi đậu
Hiểu biết muôn điều mọi chỗ qua
Bạn hữu vui chào nhau thoải mái
Cùng say hũ rượu với ly trà./.
TXS 04/05/2019
buixuanphuong09
04-05-2019, 08:36 AM
THĂM BẮC HÀ
Muốn một lần thăm, dạo Bắc Hà
Phố phường ba sáu thỏa đời ta
Trời Nam dạ quý tình quê mẹ
Cõi Bắc hồn thiêng nghĩa nước nhà
Gái đảm mùa sang nghìn thuở vượt
Trai tài nắng đổ vạn ngày qua
Trăng vàng chiếu rạng đều muôn ngõ
Ngắm cảnh thành đô, nhất trản trà.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
TRẢI KHẮP SƠN HÀ
Nhiều năm trải rộng khắp sơn hà
Bắc gọi Nam mời chỉ dẫn ta
Rảnh rỗi về chơi miền đất mẹ
Thờ ơ trở lại chốn quê nhà
Nghe nhìn những thứ từng nơi đậu
Hiểu biết muôn điều mọi chỗ qua
Bạn hữu vui chào nhau thoải mái
Cùng say hũ rượu với ly trà./.
TXS 04/05/2019
MỜI BẠN RA THĂM
Mời bạn ra thăm đất thánh Hà (HN)
Thủ đô yêu quí của lòng ta
Hồ xưa kính cẩn lung linh tháp
Lăng mới trang nghiêm rực rỡ nhà
Tỏ sự hào hoa mời khách đến
Phô điều thanh lịch đón người qua
Giang sơn gấm vóc an bình vậy
Họp mặt cùng nhau cụng chén trà.
BXP 04.5.2019
hồng vy
04-05-2019, 05:42 PM
5. BỐ MẸ GỒNG
Bố đẫm mồ hôi thủy lợi đồng
Ông khời bếp lửa lạnh chiều đông
Cơm đầy tạ đức người ươm trỉa
Gạo mẩy nhờ nơi chỗ tưới trồng
Lớn tuổi quân hành canh giữ giặc
Yên nhà vợ đảm quyết gìn bông
Làng tôi lớp trẻ đều ra trận
Mẹ nghĩ kề vai phải gắng gồng./.
TXS 03/05/2019
7. Nhớ Đồng
Ngàn đêm vẫn nhớ thuở bên đồng
Giữa nắng hôm nào buổi vụ đông
Dẫn nước vào kênh gàu mẹ đẩy
Bừa nương rải mạ lúa cha trồng
Mây thầm nũng nịu đùa bên gió
Lá khẽ mơ màng nghịch rẻo bông
Mọi ngã mùa lên người phấn khởi
Dầu bao khó cực đã bươn gồng.
Hồng Vy
04-05-2019
Huy Thanh
05-05-2019, 05:51 AM
NGŨ ĐỘ THANH
Cảm nghĩa thi đàn họa rất nhanh
Đường thơ ngũ độ quả nhiên rành
Làm sao được thế xin người chỉ
Đãi bậu mâm gà gỏi lá chanh.
Huy Thanh 05.05.2019
Tran Xuan Sinh
05-05-2019, 06:14 AM
LẬP HẠ
Râm ran lập Hạ tiếng ve sầu
Trở dậy ra thềm thở thật sâu
Nắng đỏ trời đông như đổ lửa
Bằng lăng nhuộm tím ở trên đầu.
TXS 02/05/2019
Tran Xuan Sinh
05-05-2019, 06:29 AM
NGŨ ĐỘ THANH
Cảm nghĩa thi đàn họa rất nhanh
Đường thơ ngũ độ quả nhiên rành
Làm sao được thế xin người chỉ
Đãi bậu mâm gà gỏi lá chanh.
Huy Thanh 05.05.2019
TỚ CHẲNG RÀNH
Thi đàn xướng họa cũng làm nhanh
Ngũ độ nhiều chiêu tớ chẳng rành
Học hỏi làm vui còn vẫn dốt
Đâu tài dám nhận đãi gà chanh.
TXS 05/05/2019
Huy Thanh
05-05-2019, 10:03 AM
LẬP HẠ
Râm ran lập Hạ tiếng ve sầu
Trở dậy ra thềm thở thật sâu
Nắng đỏ trời đông như đổ lửa
Bằng lăng nhuộm tím ở trên đầu.
TXS 02/05/2019
THỔN THỨC
Chàng chơi bạc mãi khiến em sầu
Lặng lẽ không buồn nhổ tóc sâu
Phượng vĩ trên cành ve thổn thức
Chờ anh nghĩ lại đến phai đầu.
Huy Thanh 05.05.2019
Huy Thanh
05-05-2019, 03:15 PM
NGUYỄN TRUNG TRỰC
Để lại cho đời những áng thơ
Dòng sông Nhật Tảo lá hai bờ
Anh hùng Nguyễn (Trung) Trực dìm quân Pháp
Mãn nguyện dân mình, thỏa ước mơ.
Huy Thanh 05.05.2019
TruongVu
05-05-2019, 03:52 PM
LẬP HẠ
Râm ran lập Hạ tiếng ve sầu
Trở dậy ra thềm thở thật sâu
Nắng đỏ trời đông như đổ lửa
Bằng lăng nhuộm tím ở trên đầu.
TXS 02/05/2019
VÀO HÈ
Chiều nghiêng vạt nắng cuốc kêu sầu
Những trận mưa rào nước ngập sâu
Lộng lẫy khung trời hoa phượng vĩ
Làm ta nhớ lại mối duyên đầu .
TruongVu
5_5_2019
manhky
05-05-2019, 07:05 PM
LẬP HẠ
Râm ran lập Hạ tiếng ve sầu
Trở dậy ra thềm thở thật sâu
Nắng đỏ trời đông như đổ lửa
Bằng lăng nhuộm tím ở trên đầu.
TXS 02/05/2019
KHÚC NHẠC TRƯA HÈ
Khúc nhạc buồn ngân khiến dạ sầu
Trưa hè thả bước tận rừng sâu
Bờ cao cánh phượng vương tà áo
Thác bạc ùa tung gội mái đầu.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/59722078_1017700858563705_4128699310856470528_n.jp g?_nc_cat=101&_nc_oc=AQlZ0TVIhkcUSkYQkV-sOwHtS_7lkm8Dz3z9y6o1Zy2qYa2ZN_CpOh1QIT_k_9nYcclFy 3QTDl8IgI8mkAmgDtzL&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=f6077a9796c107f8a885634abba9b067&oe=5D335237
hồng vy
05-05-2019, 09:18 PM
ỐM LÀM THƠ
Lão Phượng “đo giường” vẫn nghĩ thơ
Tay run giấy trải mắt lờ đờ
Từ rơi ý rụng khôn cầm nắm
Tứ đến câu về khó túm quơ
Chữ nhảy tưng bừng theo nhạc Rock
Vần bay lơ lửng rõi bàn cờ
Nào ai biết được trong giờ ấy
Bài đã hoàn thành giữa ngác ngơ.
BXP 05.5.2019
Thơ Bác
Ngây nhìn chữ bác trải vườn thơ
Dẫu bệnh hành thân trí chẳng đờ
Tứ vẫn huy hoàng văn nỏ nghẹn
Tâm hoài nhã nhặn ý nào quơ
Đường thi tựa nước loang đầy bể
Lục bát dương hoa nở đẫy cờ
Mải miết giao hòa không bữa nợ
Luôn làm độc giả khó mà ngơ.
Hồng Vy
05-05-2019
Tran Xuan Sinh
06-05-2019, 06:18 AM
VÀO HÈ
Chiều nghiêng vạt nắng cuốc kêu sầu
Những trận mưa rào nước ngập sâu
Lộng lẫy khung trời hoa phượng vĩ
Làm ta nhớ lại mối duyên đầu .
TruongVu
5_5_2019
VE SẦU
Họ bảo loài ve lắm nỗi sầu
Như là vẫn nặng mối tình sâu
Thân gầy bỏ xác khô cằn cỗi
Có lẽ vì chưa hợp buổi đầu.
TXS 06/05/2019
Huy Thanh
06-05-2019, 08:54 AM
CÁ THÒI LÒI
Kìa trông cặp mắt cá thòi lòi
Lộ hẵn ra ngoài thật khó coi
Đến cả nhà nghèo không dám rớ
Nhưng ngon bỗ dưỡng hết kêu còi.
Huy Thanh 06.05.2019
Tran Xuan Sinh
06-05-2019, 10:17 AM
ỐM LÀM THƠ
Lão Phượng “đo giường” vẫn nghĩ thơ
Tay run giấy trải mắt lờ đờ
Từ rơi ý rụng khôn cầm nắm
Tứ đến câu về khó túm quơ
Chữ nhảy tưng bừng theo nhạc Rock
Vần bay lơ lửng rõi bàn cờ
Nào ai biết được trong giờ ấy
Bài đã hoàn thành giữa ngác ngơ.
BXP 05.5.2019
Thơ Bác
Ngây nhìn chữ bác trải vườn thơ
Dẫu bệnh hành thân trí chẳng đờ
Tứ vẫn huy hoàng văn nỏ nghẹn
Tâm hoài nhã nhặn ý nào quơ
Đường thi tựa nước loang đầy bể
Lục bát dường hoa nở đẫy cờ
Mải miết giao hòa không bữa nợ
Luôn làm độc giả khó mà ngơ.
Hồng Vy
05-05-2019
CŨNG MUỐN…
Cũng muốn giao hòa để bạn thơ
Đừng chê mấy lão khọm thân đờ
Lời nghe sáo rỗng luôn tìm hỏi
Chữ viết đen ngòm chỉ nặn quơ
Lấy trí đầu chân dò chữa bệnh
Rời xe pháo mã chịu thua cờ
Nên đành bỏ mặc khi mình ốm
Đạo hữu phê bình thấy ngẩn ngơ./.
TXS 06/05/2019
buixuanphuong09
06-05-2019, 12:05 PM
NGŨ ĐỘ THANH
Cảm nghĩa thi đàn họa rất nhanh
Đường thơ ngũ độ quả nhiên rành
Làm sao được thế xin người chỉ
Đãi bậu mâm gà gỏi lá chanh.
Huy Thanh 05.05.2019
TỚ CHẲNG RÀNH
Thi đàn xướng họa cũng làm nhanh
Ngũ độ nhiều chiêu tớ chẳng rành
Học hỏi làm vui còn vẫn dốt
Đâu tài dám nhận đãi gà chanh.
TXS 05/05/2019
CƯỜI TRỪ
Thơ bạn đưa mình phải họa nhanh
Dù cho Ngữ pháp cũng chưa rành
Đôi khi thất đối cười trừ vậy
Giải tỏa nên dùng cốc nước chanh.
BXP 06.5.2019
manhky
06-05-2019, 03:12 PM
CÁ THÒI LÒI
Kìa trông cặp mắt cá thòi lòi
Lộ hẵn ra ngoài thật khó coi
Đến cả nhà nghèo không dám rớ
Nhưng ngon bỗ dưỡng hết kêu còi.
Huy Thanh 06.05.2019
NÀNG KIM
Dấu mãi vào biu vẫn cứ lòi
Cô nàng thấp thỏm ngước nhìn coi
Mông bằng mũi nhọn trông hồi hộp
Dáng dấp loay hoay sợ kéo còi .
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Tran Xuan Sinh
06-05-2019, 06:50 PM
CÁ THÒI LÒI
Kìa trông cặp mắt cá thòi lòi
Lộ hẵn ra ngoài thật khó coi
Đến cả nhà nghèo không dám rớ
Nhưng ngon bỗ dưỡng hết kêu còi.
Huy Thanh 06.05.2019
\
NÀNG KIM
Dấu mãi vào biu vẫn cứ lòi
Cô nàng thấp thỏm ngước nhìn coi
Mông bằng mũi nhọn trông hồi hộp
Dáng dấp loay hoay sợ kéo còi.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
LÀNG LÒI
Nhiều cô gái chọn ở Làng Lòi (*)
Một thuở anh hùng đánh Mỹ chơi
Đã lỡ duyên thì xin dấu mặt
Sinh con đẻ cái chẳng to còi.
TXS 6/5/2019
(*) Làng Lòi thuộc huyện Yên Thành, Nghệ An. Có 30 gia đình của 30 cô gái TNXP lỡ duyên cùng nhau lập nên ngôi làng này. Biết kỹ hơn, xin vào Google gõ tìm Làng Lòi sẽ ra hang loạt bài đọc thoải mái.
buixuanphuong09
06-05-2019, 08:24 PM
NGUYỄN TRUNG TRỰC
Để lại cho đời những áng thơ
Dòng sông Nhật Tảo lá hai bờ
Anh hùng Nguyễn (Trung) Trực dìm quân Pháp
Mãn nguyện dân mình, thỏa ước mơ.
Huy Thanh 05.05.2019
NGUYỄN TRUNG TRỰC
Oai hùng Rạch Giá đã vào thơ
Bi thảm* Kiên Giang lại vượt bờ
Trung Trực gương soi ngời vạn cổ
Cho đàn con trẻ mãi ươm mơ.
BXP 6.5.2019
@ Hai chiến công lớn của Nguyễn Trung Trực là “Dìm tầu Pháp ở sông Rạch Giá và đánh đồn Kiên Giang.
* Tác giả George Diirrwell đánh giá Trận đồn Kiên Giang là một sự kiện bi thảm (un événement tragique) của thực dân Pháp ở Việt Nam.
hồng vy
07-05-2019, 01:49 AM
CŨNG MUỐN…
Cũng muốn giao hòa để bạn thơ
Đừng chê mấy lão khọm thân đờ
Lời nghe sáo rỗng luôn tìm hỏi
Chữ viết đen ngòm chỉ nặn quơ
Lấy trí đầu chân dò chữa bệnh
Rời xe pháo mã chịu thua cờ
Nên đành bỏ mặc khi mình ốm
Đạo hữu phê bình thấy ngẩn ngơ./.
TXS 06/05/2019
LÃO PHƯỢNG LÀM THƠ
Diễn đàn Phây búc trải tình thơ
Mặc cái thần kinh có lúc đờ
Bí ý nhiều khi tìm loạn xạ
Khan vần lắm lúc hỏi bâng quơ
Mưa Đông lặng lẽ còn neo vận
Nắng Hạ bâng khuâng phải cuốn cờ *
Chịu khó giao lưu mà học bạn
Cái đầu củ chuối bớt ngu ngơ.
BXP 06.5.2019
* Hai câu này là điều kiện sức khỏe của riêng tôi
Song Bút
Văn thầy chữ bác lộng làng thơ
Khiến nữ nhìn ngây dạ tưởng đờ
Tứ trải như rừng không đoạn vỡ
Ngôn trào tựa suối chẳng dòng quơ
Đàn thi vận gởi câu thành sớ
Nẻo bạn tình trao nghĩa lấp cờ
Gợi mỗi đồng hương niềm hớn hở
Chan hòa mọi chỗ khó người ngơ.
Hồng
06-05-2019
Tran Xuan Sinh
07-05-2019, 06:34 AM
MÙA SANG
Rộn rã chiều buông thả nắng vàng
Pha màu lúa đã gọi mùa sang
Trời cao gió lộng lay từng mảng
Đất rộng dàn phơi trải những làng
Máy rải liên hoàn trên chỗ ruộng
Trâu cày nghỉ dưỡng dưới điền trang
Người dân thoải mái làm thêm vụ
Hạnh phúc ngày mai sẽ mở đàng./.
TXS 07/5/2019
buixuanphuong09
07-05-2019, 08:43 AM
Nguyên văn bởi hồng vy http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=310622#post310622)
Song Bút
Văn thầy chữ bác lộng làng thơ
Khiến nữ nhìn ngây dạ tưởng đờ
Tứ trải như rừng không đoạn vỡ
Ngôn trào tựa suối chẳng dòng quơ
Đàn thi vận gởi câu thành sớ
Nẻo bạn tình trao nghĩa lấp cờ
Gợi mỗi đồng hương niềm hớn hở
Chan hòa mọi chỗ khó người ngơ.
Hồng Vy
06-05-2019
CÓ BẠN VUI VẦY
Có bạn vui vầy rộn ý thơ
Trí thêm tỉnh táo lẽ đâu đờ
Khi người cử chưởng tay hăng đỡ
Lúc bậu gieo vần bút mạnh quơ
Hối hả vào trang tìm loại bướm
An nhiên lựa nước đặt quân cờ
Từ câu rủng rỉnh chưa hề cạn
Kể cả trên giường phút ngẩn ngơ.
BXP 07.5.2019
Huy Thanh
07-05-2019, 09:50 AM
MÙA SANG
Rộn rã chiều buông thả nắng vàng
Pha màu lúa đã gọi mùa sang
Trời cao gió lộng lay từng mảng
Đất rộng dàn phơi trải những làng
Máy rải liên hoàn trên chỗ ruộng
Trâu cày nghỉ dưỡng dưới điền trang
Người dân thoải mái làm thêm vụ
Hạnh phúc ngày mai sẽ mở đàng./.
TXS 07/5/2019
TIẾT CHUYỂN
Chiều buông mãi thả nắng hanh vàng
Lặng lẽ pha màu tiết chuyển sang
Đáp nghĩa ghềnh kia về dạo bản
Đền ân bãi nọ đến thăm làng
Tươi lòng vị ngát còn thương bạn
Rực sắc hương nồng vẫn điểm trang
Ngõ trúc sao trời rơi vạn mảng
Hoài mơ ngắm lại cảnh thiên đàng.
07.05.2019
Huy Thanh
manhky
07-05-2019, 09:12 PM
TIẾT CHUYỂN
Chiều buông mãi thả nắng hanh vàng
Lặng lẽ pha màu tiết chuyển sang
Đáp nghĩa ghềnh kia về dạo bản
Đền ân bãi nọ đến thăm làng
Tươi lòng vị ngát còn thương bạn
Rực sắc hương nồng vẫn điểm trang
Ngõ trúc sao trời rơi vạn mảng
Hoài mơ ngắm lại cảnh thiên đàng.
07.05.2019
Huy Thanh
HẠ VẪY
Hạ vẫy chiều nghiêng lúa trải vàng
Khung trời rực rỡ gió luồn sang
Đường lên mọi nẻo vòng thôn xóm
Điện xuống nhiều nơi giữa bản làng
Xán lạn miền quê hòa gửi chữ
Tưng bừng phố thị dõi hành trang
Ngày đêm rộn rã lòng thanh thản
Vững chải hồn nhiên bước lại đàng
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Tran Xuan Sinh
08-05-2019, 06:13 AM
LÃO PHƯỢNG LÀM THƠ
Diễn đàn Phây búc trải tình thơ
Mặc cái thần kinh có lúc đờ
Bí ý nhiều khi tìm loạn xạ
Khan vần lắm lúc hỏi bâng quơ
Mưa Đông lặng lẽ còn neo vận
Nắng Hạ bâng khuâng phải cuốn cờ
Chịu khó giao lưu mà học bạn
Cái đầu củ chuối bớt ngu ngơ.
BXP 06.5.2019
Song Bút
Văn thầy chữ bác lộng làng thơ
Khiến nữ nhìn ngây dạ tưởng đờ
Tứ trải như rừng không đoạn vỡ
Ngôn trào tựa suối chẳng dòng quơ
Đàn thi vận gởi câu thành sớ
Nẻo bạn tình trao nghĩa lấp cờ
Gợi mỗi đồng hương niềm hớn hở
Chan hòa mọi chỗ khó người ngơ.
Hồng
06-05-2019
VẪN MỘNG THƠ
Bác vẫn đang còn trải mộng thơ
Vì chưng máy cũ lại hay đờ
Bài trao đã họa vào trang mở
Chữ gửi luôn tìm tạm bút quơ
Sửa lỗi nhiều khi cần tới mợ
Lầm niêm mỗi lúc phải giăng cờ
Mong rằng thấu nghĩa tình che chở
Để mãi thêm gần hết chuyện ngơ./.
TXS 08/05/2019
buixuanphuong09
08-05-2019, 11:36 AM
VẪN MỘNG THƠ
Bác vẫn đang còn trải mộng thơ
Vì chưng máy cũ lại hay đờ
Bài trao đã họa vào trang mở
Chữ gửi luôn tìm tạm bút quơ
Sửa lỗi nhiều khi cần tới mợ
Lầm niêm mỗi lúc phải giăng cờ
Mong rằng thấu nghĩa tình che chở
Để mãi thêm gần hết chuyện ngơ./.
TXS 08/05/2019
LƠ NGƠ
Phượng còm cố tật rất mê thơ
Bút thảo nhiều khi ngón cứng đờ
Trí vẫn hồn nhiên chờ tứ … tóm
Đầu còn minh mẫn đợi từ … quơ
Khan vần lục óc mà gom chữ
Thiếu ý tìm trang lại phất cờ
Kiếm bướm xem chừng tung tẩy lạ
Sao vào xướng họa cứ lơ ngơ
BXP 08.5.2019
buixuanphuong09
08-05-2019, 02:26 PM
MÙA SANG
Rộn rã chiều buông thả nắng vàng
Pha màu lúa đã gọi mùa sang
Trời cao gió lộng lay từng mảng
Đất rộng dàn phơi trải những làng
Máy rải liên hoàn trên chỗ ruộng
Trâu cày nghỉ dưỡng dưới điền trang
Người dân thoải mái làm thêm vụ
Hạnh phúc ngày mai sẽ mở đàng./.
TXS 07/5/2019
THU SANG
Ai đem trải lụa sắc au vàng
Lắng dịu lòng người Thu đã sang
Cúc thắm phơi màu tươi nẻo dậu
Hồ trong gợn sóng mát thôn làng
Vui mừng đón bạn em vào lớp
Lặng lẽ gieo vần cụ gửi trang
Lộng gió cờ sao mùa cách mạng
Vang nghe dạo nhạc khúc “Lên đàng”
BXP 08.5.2019
Tran Xuan Sinh
09-05-2019, 11:04 AM
Mộng Chiều Quê
Ta thèm một thoáng giữa chiều quê
Vẹn hưởng đồng xanh sắc trĩu bề
Ngất ngưởng buông mình nghinh vị trỗi
Âm thầm để nắng quyện hồn phê
Lùa hương lúa nõn đơm tròn dạ
Ghép mảnh trời thanh bện đẫy lề
Thỏa sức chân trườn trên mọi ngõ
Tha hồ ngoạn cảnh suốt ngày mê.
Hồng Vy
07-05-2019
QUÊ HƯƠNG
Khi nào có dịp hãy về quê
Ngắm cảnh nông trang đẹp mọi bề
Rộng lối tươi đồng yêu khó tả
Cao lầu lộng gió thích khôn phê
Đình làng mĩ tục luôn gìn nếp
Dân xóm thuần phong vẫn giữ lề
Đất nước thanh bình người hớn hở
Nơi nhà nhịp sống lắm say mê.
BXP 08.5.2019
NHỚ QUÊ
Trải rộng bao miền vẫn nhớ quê
Đồng xanh ngõ sáng mộng trăm bề
Chơi bời mấy trẻ cùng đua chạy
Gạ gẫm đôi thằng nhảy múa phê
Cũng biết gia đình mong đẹp quả
Còn ghi kỷ niệm giữ tươi lề
Bây giờ cuộc sống đà yên ổn
Cứ vậy sao đành bỏ chỗ mê./.
TXS 09/5/2019
buixuanphuong09
09-05-2019, 11:43 AM
ĐỒNG QUÊ
Đồng quê lúa đã nhuộm tươi vàng
Lẫn tiếng ve sầu gửi hạ sang
Hạt thóc phơi đầy sau mỗi buổi
Phơn Lào thổi mạnh giữa bao làng
Dừng chân ngắm cảnh theo cùng bạn
Mở máy thu hình chụp giữ trang
Dẫu biết bà con nhiều việc trải
Nhưng rồi vội vã phải lên đàng.
TXS 09/5/2019
QUÊ HƯƠNG VÀO VỤ
Cánh ruộng sây bông đã rực vàng
Sen hồng phượng thắm đón Hè sang
Nơi kia bình bịch* ran đường phố
Chốn nọ công nông nhộn xóm làng
Hối hả nhiều chàng quên lịch lãm
Âm thầm lắm chị tỏ đoan trang
Liên hoàn gặt đập vang câu hát
Rộn rã mùa vui khắp mọi đàng
BXP 09.5.2019
* Tiếng trước kia gọi xe máy
hồng vy
10-05-2019, 01:41 AM
QUÊ HƯƠNG
Khi nào có dịp hãy về quê
Ngắm cảnh nông trang đẹp mọi bề
Rộng lối tươi đồng yêu khó tả
Cao lầu lộng gió thích khôn phê
Đình làng mĩ tục luôn gìn nếp
Dân xóm thuần phong vẫn giữ lề
Đất nước thanh bình người hớn hở
Nơi nhà nhịp sống lắm say mê.
BXP 08.5.2019
NHỚ QUÊ
Trải rộng bao miền vẫn nhớ quê
Đồng xanh ngõ sáng mộng trăm bề
Chơi bời mấy trẻ cùng đua chạy
Gạ gẫm đôi thằng nhảy múa phê
Cũng biết gia đình mong đẹp quả
Còn ghi kỷ niệm giữ tươi lề
Bây giờ cuộc sống đà yên ổn
Cứ vậy sao đành bỏ chỗ mê./.
TXS 09/5/2019
QUÊ HƯƠNG
Thả bước nghe hồn đẫm vị quê
Làm muôn cảm xúc quyện tư bề
Ân cần gió nội kề vai kể
Rộn rã hương đồng thỏa sức phê
Miếu cổ bao đời tuân vẹn lễ
Người xưa vạn thuở giữ ngay lề
Vườn ai nhẹ thoảng mùi hoa khế
Hậu đãi chi rồi để chết mê!
HỒNG THOẠI 09.5.19
Sắc Quê
Trông làn nắng tỏa quyện đường quê
Điểm họa đồng nương sắc trĩu bề
Rộn rã trên cành chim thỏa hót
Tưng bừng giữa ruộng bướm vờn phê
Vườn phô quả ngọt thơm nồng ngõ
Rẫy khởi nền xanh thắm mượt lề
Lộng lẫy khung trời muôn chốn ửng
Hương màu đất tổ thật là mê.
Hồng Vy
09-05-2019
Tran Xuan Sinh
10-05-2019, 08:44 AM
TÍNH ĐỔI NGHỀ
Định chuyển sang nghề lái máy bay
Điều xe của mợ khổ như này
Lương nào trả đủ xăng còn nợ
Bổng đếch bo gì thuế lại nhây
Xế cũ dầu khô đề hết nhạy
Đèn lu nệm xẹp nước ko đầy
Lần vô mỹ viện sơn đồng ấy
Xấp bạc trong người xíu cạn ngay.
QQ
04/05/19
ĐỔI NGHIỆP
Ông Quyền ý định đổi tàu bay
Nhận chiếc thuyền buôn bảy chỗ này
Chẳng bạc do người luôn cố giữ
Không tiền bởi vợ cứ cù nhây
May dòng vốn cũ mong còn trọn
Sướng tuổi thời xưa tạm vẫn đầy
Dẫu hiện làm ăn nhiều trắc trở
Nhưng mà cũng phải tính bài ngay./.
TXS 10/5/2019
HỒNG THOẠI
10-05-2019, 01:11 PM
VẪN MỘNG THƠ
Bác vẫn đang còn trải mộng thơ
Vì chưng máy cũ lại hay đờ
Bài trao đã họa vào trang mở
Chữ gửi luôn tìm tạm bút quơ
Sửa lỗi nhiều khi cần tới mợ
Lầm niêm mỗi lúc phải giăng cờ
Mong rằng thấu nghĩa tình che chở
Để mãi thêm gần hết chuyện ngơ./.
TXS 08/05/2019
THI HUYNH BUIXUANPHUONG
Ai dè tám chục vẫn nồng thơ
Bút thảo triền miên miễn chuyện đờ
Lục bát bình dân ngài cũng giở
Trang Đường bác học lão đều quơ
Giao tình kết nghĩa thêm dài nhợ
Khảo vật tầm hoa giữ thắm cờ
Để cụ dìu ta vào cõi nhớ
Xem rồi đọc giả ắt hồn ngơ!
HỒNG THOẠI 10.5.19
buixuanphuong09
10-05-2019, 01:22 PM
NHỚ QUÊ
Trải rộng bao miền vẫn nhớ quê
Đồng xanh ngõ sáng mộng trăm bề
Chơi bời mấy trẻ cùng đua chạy
Gạ gẫm đôi thằng nhảy múa phê
Cũng biết gia đình mong đẹp quả
Còn ghi kỷ niệm giữ tươi lề
Bây giờ cuộc sống đà yên ổn
Cứ vậy sao đành bỏ chỗ mê./.
TXS 09/5/2019
QUÊ HƯƠNG
Thả bước nghe hồn đẫm vị quê
Làm muôn cảm xúc quyện tư bề
Ân cần gió nội kề vai kể
Rộn rã hương đồng thỏa sức mê
Miếu cổ bao đời tuân vẹn lễ
Người xưa vạn thuở giữ ngay lề
Vườn ai nhẹ thoảng mùi hoa khế
Hậu đãi chi rồi để chết mê!
HỒNG THOẠI 09.5.19
Sắc Quê
Trông làn nắng tỏa quyện đường quê
Điểm họa đồng nương sắc trĩu bề
Rộn rã trên cành chim thỏa hót
Tưng bừng giữa ruộng bướm vờn phê
Vườn phô quả ngọt thơm nồng ngõ
Rẫy khởi nền xanh thắm mượt lề
Lộng lẫy khung trời muôn chốn ửng
Hương màu đất tổ thật là mê.
Hồng Vy
09-05-2019
TÌNH QUÊ
Đêm ngày khắc khoải một tình quê
“Khế ngọt” trong tim đã vẹn bề
Đất mẹ … niềm thương còn cố giữ
Phương trời … nỗi nhớ chớ đừng phê
Đìu hiu quãng vắng nào quên cảnh
Ấm áp phòng riêng vẫn níu lề
Mượn bút đem thơ về quốc tổ
Mang ngàn chữ nghĩa gửi hồn mê.
BXP 10.5.2019
Tran Xuan Sinh
10-05-2019, 04:40 PM
Sắc Quê
Trông làn nắng tỏa quyện đường quê
Điểm họa đồng nương sắc trĩu bề
Rộn rã trên cành chim thỏa hót
Tưng bừng giữa ruộng bướm vờn phê
Vườn phô quả ngọt thơm nồng ngõ
Rẫy khởi nền xanh thắm mượt lề
Lộng lẫy khung trời muôn chốn ửng
Hương màu đất tổ thật là mê.
Hồng Vy
09-05-2019
QUÊ HƯƠNG
Thả bước nghe hồn đẫm vị quê
Làm muôn cảm xúc quyện tư bề
Ân cần gió nội kề vai kể
Rộn rã hương đồng thỏa sức phê
Miếu cổ bao đời tuân vẹn lễ
Người xưa vạn thuở giữ ngay lề
Vườn ai nhẹ thoảng mùi hoa khế
Hậu đãi chi rồi để chết mê!
HỒNG THOẠI 09.5.19
TRỞ LẠI QUÊ
Cô Hồng trở lại đất vùng quê
Lão Cả mời vô nhậu tứ bề
Dẫn chú Trần Sinh ngồi chuyện kể
Xem người bạn Quốc gảy đàn phê
Chàng Thanh tới bảo cần thêm lễ
Bác Phượng vào khuyên phải giữ lề
Nghe chừng Gió Bụi tình dâu bể
Những việc nay thì lắm kẻ mê./.
TXS 10/5/2019
hồng vy
11-05-2019, 12:30 AM
TÍNH ĐỔI NGHỀ
Định chuyển sang nghề lái máy bay
Điều xe của mợ khổ như này
Lương nào trả đủ xăng còn nợ
Bổng đếch bo gì thuế lại nhây
Xế cũ dầu khô đề hết nhạy
Đèn lu nệm xẹp nước ko đầy
Lần vô mỹ viện sơn đồng ấy
Xấp bạc trong người xíu cạn ngay
QQ
04/05/19
ĐỔI NGHIỆP
Ông Quyền ý định đổi tàu bay
Nhận chiếc thuyền buôn bảy chỗ này
Chẳng bạc do người luôn cố giữ
Không tiền bởi vợ cứ cù nhây
May dòng vốn cũ mong còn trọn
Sướng tuổi thời xưa tạm vẫn đầy
Dẫu hiện làm ăn nhiều trắc trở
Nhưng mà cũng phải tính bài ngay./.
TXS 10/5/2019
Vợ Chiều
Cũng bởi ông Quyền thích nghiệp bay
Vì thương vợ lão thiết mưu này
Lôi ngài tới đỉnh tìm nơi hẩy
Muốn gã nghe lời bỏ giọng nhây
Đất rộng trời cao chàng hưởng đẫy
Tình sâu nghĩa nặng thiếp lưu đầy
Mong chồng thỏa dạt niềm mơ ấy
Dẫu phận đêm về giấc chẳng ngay.
Hồng Vy
10-05-2019
Tran Xuan Sinh
11-05-2019, 06:23 AM
THI HUYNH BUIXUANPHUONG
Ai dè tám chục vẫn nồng thơ
Bút thảo triền miên miễn chuyện đờ
Lục bát bình dân ngài cũng giở
Trang Đường bác học lão đều quơ
Giao tình kết nghĩa thêm dài nhợ
Khảo vật tầm hoa giữ thắm cờ
Để cụ dìu ta vào cõi nhớ
Xem rồi đọc giả ắt hồn ngơ!
HỒNG THOẠI 10.5.19
TẠI MÊ THƠ
Sao mình thích bướm lại yêu thơ?
Lắm lúc mê trang đến mỏi đờ
Phím gõ tay run còn gắng lấy
Hoa tìm mắt lóa vẫn ham quơ
Thi đàn xướng họa mong về đích
Mạng Nét giao lưu muốn phất cờ
Vững một niềm tin vào ý chí
Bao bài cũng tiếp chẳng hề ngơ.
BXP 10.5.2019
BÁC PHƯỢNG
Bác Phượng đa tài cũng giỏi thơ
Dù cho sức khỏe lại hay đờ
Tìm câu đủ ý bày không gỡ
Chọn chữ thân tình viết nỏ quơ
Lũ bướm săn lùng nơi mạng ảo
Loài hoa kiếm trải chỗ hương cờ
Tâm lòng đạo hiếu cùng mong mỏi
Nghĩa đáp ân đền trọn chẳng ngơ./.
TXS 11/5/2019
hồng vy
11-05-2019, 10:10 AM
THI HUYNH BUIXUANPHUONG
Ai dè tám chục vẫn nồng thơ
Bút thảo triền miên miễn chuyện đờ
Lục bát bình dân ngài cũng giở
Trang Đường bác học lão đều quơ
Giao tình kết nghĩa thêm dài nhợ
Khảo vật tầm hoa giữ thắm cờ
Để cụ dìu ta vào cõi nhớ
Xem rồi đọc giả ắt hồn ngơ!
HỒNG THOẠI 10.5.19
TẠI MÊ THƠ
Sao mình thích bướm lại yêu thơ?
Lắm lúc mê trang đến mỏi đờ
Phím gõ tay run còn gắng lấy
Hoa tìm mắt lóa vẫn ham quơ
Thi đàn xướng họa mong về đích
Mạng Nét giao lưu muốn phất cờ
Vững một niềm tin vào ý chí
Bao bài cũng tiếp chẳng hề ngơ.
BXP 10.5.2019
BÁC PHƯỢNG
Bác Phượng đa tài cũng giỏi thơ
Dù cho sức khỏe lại hay đờ
Tìm câu đủ ý bày không gỡ
Chọn chữ thân tình viết nỏ quơ
Lũ bướm săn lùng nơi mạng ảo
Loài hoa kiếm trải chỗ hương cờ
Tâm lòng đạo hiếu cùng mong mỏi
Nghĩa đáp ân đền trọn chẳng ngơ./.
TXS 11/5/2019
Vì Thơ
Âu vì cái tật nhỡ nghiền thơ
Mỗi buổi vào trang dạ muốn đờ
Mãi cuốc theo thầy chân vẹn nở
Luôn trườn đặng bác ngữ mòn quơ
Nhiều khi ý cạn sầu loang vở
Lắm bữa vần khan tủi quyện cờ
Nét chữ câu từ trông tưởng nhợ
Quay nhìn ở kính ngỡ mình ngơ.
Hồng Vy
11-05-2019
buixuanphuong09
11-05-2019, 03:26 PM
BÁC PHƯỢNG
Bác Phượng đa tài cũng giỏi thơ
Dù cho sức khỏe lại hay đờ
Tìm câu đủ ý bày không gỡ
Chọn chữ thân tình viết nỏ quơ
Lũ bướm săn lùng nơi mạng ảo
Loài hoa kiếm trải chỗ hương cờ
Tâm lòng đạo hiếu cùng mong mỏi
Nghĩa đáp ân đền trọn chẳng ngơ./.
TXS 11/5/2019
Vì Thơ
Âu vì cái tật nhỡ nghiền thơ
Mỗi buổi vào trang dạ muốn đờ
Mãi cuốc theo thầy chân vẹn nở
Luôn trườn đặng bác ngữ mòn quơ
Nhiều khi ý cạn sầu loang vở
Lắm bữa vần khan tủi quyện cờ
Nét chữ câu từ trông tưởng nhợ
Quay nhìn ở kính ngỡ mình ngơ.
Hồng Vy
11-05-2019
MẤT NGỦ _ LÀM THƠ
Canh trường mất ngủ dậy làm thơ
Chuột rút tay chân bỗng cứng đờ
Đã khổ từ về không thể nắm
Còn buồn vận đến khó mà quơ
Nhờ người góp ý rồi vươn mạng
Được bạn khơi tâm lại mở cờ
Thi Hữu duyên đời vui vẻ thế
Vì tình xướng họa lẽ nào ngơ
BXP 11.5.2019
@ Máy tôi gặp sự cố, cả tối qua, suốt 4 tiếng trưa nay máy đơ, làm không được, tắt không xong, mấy chục con bướm mất tiêu, chỗ cắt thì nó cắt, chỗ lưu nó không lưu …. Nhiều sự cố khiến tôi điên đầu. Máy đơ không gửi TeamViewer cho chú em được … Hiện giờ đăng được một bài khó khăn quá
Huy Thanh
11-05-2019, 04:47 PM
MỞ CÕI
Xưa người mở cõi đất phương Nam
Lập ấp khai hoang rộng bến Vàm
Nắng dãi mưa dầm không ngại khó
Gieo trồng phát triển thấy là ham…
Huy Thanh 11.05.2019
manhky
11-05-2019, 06:33 PM
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/60209346_1022411914759266_4158077956607967232_n.jp g?_nc_cat=100&_nc_oc=AQn_T6ybdKcMIWXDqVduy9NOYkNRCcUNjjQle73UJtS OKc4ZcDl7H8-NFzDPuTuKMTlt0MRrJLKHdytpmiQitru3&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=16345ad6389b5aaff97d347da321c288&oe=5D76C7ED
VỀ ĐẤT MẸ
Ta về đất mẹ buổi chiều nay
Đếm những niềm xưa kỷ niệm bày
Gốc muỗm bên đình treo quả ngọt
Cây bàng trước ngõ thả hồn say
Êm đềm điệu ví hòa muôn thuở
Lặng lẽ dòng Lam chảy suốt ngày
Dạo bước triền đê lòng mãi tỏ
Ân tình gửi gắm ngọn triều lay.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Quốc Quyền
11-05-2019, 07:05 PM
Vợ Chiều
Cũng bởi ông Quyền thích nghiệp bay
Vì thương vợ lão thiết mưu này
Lôi ngài tới đỉnh tìm nơi hẩy
Muốn gã nghe lời bỏ giọng nhây
Đất rộng trời cao chàng hưởng đẫy
Tình sâu nghĩa nặng thiếp lưu đầy
Mong chồng thỏa dạt niềm mơ ấy
Dẫu phận đêm về giấc chẳng ngay.
Hồng Vy
10-05-2019
ĐỔI NGHIỆP
Ông Quyền ý định đổi tàu bay
Nhận chiếc thuyền buôn bảy chỗ này
Chẳng bạc do người luôn cố giữ
Không tiền bởi vợ cứ cù nhây
May dòng vốn cũ mong còn trọn
Sướng tuổi thời xưa tạm vẫn đầy
Dẫu hiện làm ăn nhiều trắc trở
Nhưng mà cũng phải tính bài ngay./.
TXS 10/5/2019
CON GÌ CÓ ZÚ MÀ BIẾT BAY?
Con gì ngực phổng suốt ngày bay
Cứ mỗi lần lên chỉ vậy này
Gấp thẳng khung bàn cho gọn ghẽ
Đeo liền sợi xích khỏi nhùng nhây
Đồ phao nệm dưới khi cần khẩn
Ống thở đầu trên bữa dụng đầy
Miệng nở môi cười xinh dáng liễu
Ai nhìn cũng muốn hẹn nàng ngay
Quốc Quyền 11/05/19
Huy Thanh
11-05-2019, 08:38 PM
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/60209346_1022411914759266_4158077956607967232_n.jp g?_nc_cat=100&_nc_oc=AQn_T6ybdKcMIWXDqVduy9NOYkNRCcUNjjQle73UJtS OKc4ZcDl7H8-NFzDPuTuKMTlt0MRrJLKHdytpmiQitru3&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=16345ad6389b5aaff97d347da321c288&oe=5D76C7ED
VỀ ĐẤT MẸ
Ta về đất mẹ buổi chiều nay
Đếm những niềm xưa kỷ niệm bày
Gốc muỗm bên đình treo quả ngọt
Cây bàng trước ngõ thả hồn say
Êm đềm điệu ví hòa muôn thuở
Lặng lẽ dòng Lam chảy suốt ngày
Dạo bước triền đê lòng mãi tỏ
Ân tình gửi gắm ngọn triều lay.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
LỐI CŨ BÊN HỒ
Lặng lẽ quay về buổi sáng nay
Ngoài sân lá rụng cảnh thu bày
Mùa sang gẩy phím lòng luôn trỗi
Nắng đổ gieo vần dạ mãi say
Trổ nụ mừng xuân còn những tháng
Xòe bông ngóng hạ đã bao ngày
Bên hồ lối cũ nhìn thơ mộng
Ngõ trúc sau nhà ngọn lắt lay.
11.05.2019
Huy Thanh
hồng vy
11-05-2019, 08:41 PM
http://chamngon.com/wp-content/uploads/2016/12/Nh%E1%BB%AFng-c%C3%A2u-stt-%C3%BD-ngh%C4%A9a-v%E1%BB%81-tu%E1%BB%95i-h%E1%BB%8Dc-tr%C3%B2-hay-nh%E1%BA%A5t-n%C4%83m-20161.jpg
Hè Trong Kỷ Niệm
Phượng đã vươn màu khắp nẻo khoe
Làm ta nhớ lại thuở xưa hè
Hôm còn nũng nịu bên trường lớp
Buổi vẫn mơ màng cạnh tiếng ve
Vẹn thả hồn theo làn nắng trỗi
Thầm đong mộng thỏa cánh tay xòe
Bao dòng kỷ niệm đâu đà lắng
Tưởng tựa như lòng mỗi khắc nghe.
Hồng Vy
11-05-2019
Tran Xuan Sinh
12-05-2019, 06:46 AM
NHÂN-QUẢ
Căn lành để phúc lại cho con
Nghiệp chướng đời sau khổ vẫn còn
Hỷ xả từ bi rời việc ác
Nhân đầy quả ngọt tấm long son.
TXS 12/5/2019
Huy Thanh
12-05-2019, 09:35 AM
NHÂN-QUẢ
Căn lành để phúc lại cho con
Nghiệp chướng đời sau khổ vẫn còn
Hỷ xả từ bi rời việc ác
Nhân đầy quả ngọt tấm lòng son.
TXS 12/5/2019
THỎA MỘNG
Nghĩa mẹ nhân đầy để các con
Nghìn thu cội phúc vẫn luôn còn
Chiều tu sáng dưỡng đêm thiền tọa
Thỏa mộng gia đình mãi sắt son.
Huy Thanh 12.05.2019
Huy Thanh
12-05-2019, 11:18 AM
http://chamngon.com/wp-content/uploads/2016/12/Nh%E1%BB%AFng-c%C3%A2u-stt-%C3%BD-ngh%C4%A9a-v%E1%BB%81-tu%E1%BB%95i-h%E1%BB%8Dc-tr%C3%B2-hay-nh%E1%BA%A5t-n%C4%83m-20161.jpg
Hè Trong Kỷ Niệm
Phượng đã vươn màu khắp nẻo khoe
Làm ta nhớ lại thuở xưa hè
Hôm còn nũng nịu bên trường lớp
Buổi vẫn mơ màng cạnh tiếng ve
Vẹn thả hồn theo làn nắng trỗi
Thầm đong mộng thỏa cánh tay xòe
Bao dòng kỷ niệm đâu đà lắng
Tưởng tựa như lòng mỗi khắc nghe.
Hồng Vy
11-05-2019
KỈ NIỆM HÈ XƯA
Vươn cành phượng trổ khắp đường khoe
Mộng gửi vào đâu đã sắp hè
Bữa cuối âm đàn vang trọn buổi
Sân trường suối nhạc vẳng rền ve
Sang nhà ngõ trúc chờ nơi hẹn
Vãng cảnh triền đông mặc váy xòe
Lãng mạn cùng nhau thề biển ước
Tiêu hòa hợp tấu mãi còn nghe.
12.05.2019
Huy Thanh
HỒNG THOẠI
12-05-2019, 11:55 AM
Khó Mê
Như dường tiếng nổ vọng từ quê
Bởi lão Hồng râu quậy khắp bề
Ở ngõ ông Quyền khua giọng dế
Nơi nhà tiến sĩ trộm cà phê
Làm đêm bác Phượng rầu nghiêng bể
Khiến chỗ thầy Thanh tủi ngập lề
Thể sắc dơ hầy đâu cũng xệ
Trông ngài thật khó để người mê.
Hồng Vy
09-05-2019
NHIỄM
Cô Hồng tự buổi chán chường quê
Phố thị phồn hoa nhiễm đủ bề
Xóc đĩa làm vua nhiều bợm nể
Mua " xì " đãi bạn lắm nường phê
Khuya hò tối quậy không gìn lễ
Sáng nhậu chiều say chẳng giữ lề
Tí tuổi mà như bà xã xệ
Mong rằng ả sẽ dứt đường mê!
HỒNG THOẠI 12.5.19
hồng vy
12-05-2019, 03:17 PM
Khó Mê
Như dường tiếng nổ vọng từ quê
Bởi lão Hồng râu quậy khắp bề
Ở ngõ ông Quyền khua giọng dế
Nơi nhà tiến sĩ trộm cà phê
Làm đêm bác Phượng rầu nghiêng bể
Khiến chỗ thầy Thanh tủi ngập lề
Thể sắc dơ hầy đâu cũng xệ
Trông ngài thật khó để người mê.
Hồng Vy
09-05-2019
NHIỄM
Cô Hồng tự buổi chán chường quê
Phố thị phồn hoa nhiễm đủ bề
Xóc đĩa làm vua nhiều bợm nể
Mua " xì " đãi bạn lắm nường phê
Khuya hò tối quậy không gìn lễ
Sáng nhậu chiều say chẳng giữ lề
Tí tuổi mà như bà xã xệ
Mong rằng ả sẽ dứt đường mê!
HỒNG THOẠI 12.5.19
Thử Kế Khác
Cả cố nung tài ghẹo nữ quê
Ngày đêm vất vưởng lập thêm bề
Lên đồng dụng phép nghiêng mình lễ
Chuộc ngải kêu thần muốn liễu phê
Chẳng rõ nường danh lừng mọi thế
Nào hay ả võ lộng muôn lề
Trêu toàn mọn cách ai thèm nể
Hãy thử leo rừng đặt thuốc mê.
Hồng Vy
12-05-2019
Tran Xuan Sinh
13-05-2019, 08:21 AM
VỀ ĐẤT MẸ
Ta về đất mẹ buổi chiều nay
Đếm những niềm xưa kỷ niệm bày
Gốc muỗm bên đình treo quả ngọt
Cây bàng trước ngõ thả hồn say
Êm đềm điệu ví hòa muôn thuở
Lặng lẽ dòng Lam chảy suốt ngày
Dạo bước triền đê lòng mãi tỏ
Ân tình gửi gắm ngọn triều lay.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
LỐI CŨ BÊN HỒ
Lặng lẽ quay về buổi sáng nay
Ngoài sân lá rụng cảnh thu bày
Mùa sang phẩy bút từ luôn trỗi
Nắng đổ gieo vần dạ mãi say
Trổ nụ mừng xuân còn những tháng
Xòe bông ngóng hạ đã bao ngày
Bên hồ lối cũ nhìn thơ mộng
Ngõ trúc sau nhà ngọn lắt lay.
11.05.2019
Huy Thanh
VỀ QUÊ
Trở lại quê nhà tới bữa nay
Mùa chiêm đã gặt lúa phơi bày
Nồi cơm gạo mới ăn càng tỏ
Cảnh ruộng rơm vàng thấy vẫn say
Khó nhọc nghề nông gồng giữa buổi
Nồng thơm khói rạ tỏa sau ngày
Nên mình ít nghỉ không vào mạng
Khốn nỗi đăng bài dạ chẳng lay./.
TXS 13/5/2019
Tran Xuan Sinh
13-05-2019, 08:27 AM
MỞ CÕI
Xưa người mở cõi đất phương Nam
Lập ấp khai hoang rộng bến Vàm
Nắng dãi mưa dầm không ngại khó
Gieo trồng phát triển thấy là ham…
Huy Thanh 11.05.2019
ANH HÙNG
Đã bấy lâu rồi chẳng tới Nam
Dùng cơm ngắm cảnh tận sông Vàm
Nhìn trang lịch sử ngày xưa ấy
Mới rõ anh hùng chẳng tại ham.
TXS 13/5/2019
Tran Xuan Sinh
13-05-2019, 03:51 PM
Hè Trong Kỷ Niệm
Phượng đã vươn màu khắp nẻo khoe
Làm ta nhớ lại thuở xưa hè
Hôm còn nũng nịu bên trường lớp
Buổi vẫn mơ màng cạnh tiếng ve
Vẹn thả hồn theo làn nắng trỗi
Thầm đong mộng thỏa cánh tay xòe
Bao dòng kỷ niệm đâu đà lắng
Tưởng tựa như lòng mỗi khắc nghe.
Hồng Vy
11-05-2019
KỈ NIỆM HÈ XƯA
Vươn cành phượng trổ khắp đường khoe
Mộng gửi vào đâu đã sắp hè
Bữa cuối âm đàn vang trọn buổi
Sân trường suối nhạc vẳng rền ve
Sang nhà ngõ trúc chờ nơi hẹn
Vãng cảnh triền đông mặc váy xòe
Lãng mạn cùng nhau thề biển ước
Tiêu hòa hợp tấu mãi còn nghe.
12.05.2019
Huy Thanh
KỶ NIỆM HÈ
Sân trường phượng đỏ trỗi màu khoe
Báo hiệu mùa nay đã chuyển hè
Giữa buổi nương nhà êm giọng cuốc
Trong vườn khúc nhạc đủ loài ve
Im lìm lớp học đang ngày nghỉ
Rộn rã trò chơi chẳng cánh xòe
Kỷ niệm ùa theo còn nhớ mãi
Thơ làm bạn hữu lắng mình nghe./.
TXS 13/5/2019
Tran Xuan Sinh
14-05-2019, 06:26 AM
MỪNG SINH NHẬT LỆ HÀ
Kiếm chữ làm thơ gửi Lệ Hà
Thay nhiều tặng phẩm đến từ xa
Hoa lòng để trọn mang tình nghĩa
Hũ rượu mần vui mở gói quà
Rộn rã reo cười thêm sức nhảy
Tưng bừng nhởi hát trỗi lời ca
Ngày sinh bạn hữu gia đình chúc
Kiếm chữ làm thơ gửi Lệ Hà./.
TXS 13/5/2019
buixuanphuong09
14-05-2019, 09:56 AM
MỞ CÕI
Xưa người mở cõi đất phương Nam
Lập ấp khai hoang rộng bến Vàm
Nắng dãi mưa dầm không ngại khó
Gieo trồng phát triển thấy là ham…
Huy Thanh 11.05.2019
ANH HÙNG
Đã bấy lâu rồi chẳng tới Nam
Dùng cơm ngắm cảnh tận sông Vàm
Nhìn trang lịch sử ngày xưa ấy
Mới rõ anh hùng chẳng tại ham.
TXS 13/5/2019
THĂM MIỀN NAM
Nhớ về buổi ấy đã vô Nam
Một góc Đồng Nai … chửa biết Vàm
Còn đến Suối Tiên, dinh Độc Lập
Phương trời nắng gió vẫn nhiều ham.
BXP 14.5.2019
buixuanphuong09
14-05-2019, 09:58 AM
NHÂN-QUẢ
Căn lành để phúc lại cho con
Nghiệp chướng đời sau khổ vẫn còn
Hỷ xả từ bi rời việc ác
Nhân đầy quả ngọt tấm long son.
TXS 12/5/2019
THỎA MỘNG
Nghĩa mẹ nhân đầy để các con
Nghìn thu cội phúc vẫn luôn còn
Chiều tu sáng dưỡng đêm thiền tọa
Thỏa mộng gia đình mãi sắt son.
Huy Thanh 12.05.2019
CÂY CHUỐI
Âm thầm rút ruột … chỉ dành con
“Mẫu tử tình thâm” mãi mãi còn
Một tấm gương trong ngời biển cả
Vì đời hiến trọn nét Xuân son.
BXP 14.5.2019
Tran Xuan Sinh
14-05-2019, 10:31 AM
CON GÌ CÓ ZÚ MÀ BIẾT BAY?
Con gì ngực phổng suốt ngày bay
Cứ mỗi lần lên chỉ vậy này
Gấp thẳng khung bàn cho gọn ghẽ
Đeo liền sợi xích khỏi nhùng nhây
Đồ phao nệm dưới khi cần khẩn
Ống thở đầu trên bữa dụng đầy
Miệng nở môi cười xinh dáng liễu
Ai nhìn cũng muốn hẹn nàng ngay
Quốc Quyền 11/05/19
ĐÂY LÀ Ả MÁY BAY
Dễ ợt đây là ả máy bay
Nhìn qua nở ngực rõ ưa này
Lên trời rút cẳng đang cần lượn
Chạm đất giơ càng vẫn phải nhây
Sữa tốt người mua thì lại đủ
Hàng tươi kẻ chọn nếu chưa đầy
Cô nàng tác vụ thường đon đả
Nhỏ nhẹ dâng mời sẽ tiếp ngay./.
TXS 14/5/2019
Lệ Hà
14-05-2019, 10:39 AM
MỪNG SINH NHẬT LỆ HÀ
Kiếm chữ làm thơ gửi Lệ Hà
Thay nhiều tặng phẩm tới từ xa
Hoa lòng để trọn mang tình nghĩa
Hũ rượu mần vui mở gói quà
Rộn rã reo cười thêm sức nhảy
Tưng bừng nhởi hát trỗi lời ca
Ngày sinh bạn hữu gia đình chúc
Kiếm chữ làm thơ gửi Lệ Hà./.
TXS 13/5/2019
CẢM TẠ BẠN THƠ
(Họa thơ Tiến sĩ TXS)
Bạn hữu ngày vui gửi đến Hà
Nhân mừng hỉ nhật chúc từ xa
Hương lòng nỗi cảm đang cần bút
Hũ rượu niềm mơ chẳng thiết quà
Trải chiếu đài trang lời vọng ngõ
Ôm đàn lãng khách giọng hòa ca
Chân thành mãi tạ giao tình đó
Bạn hữu ngày vui gửi đến Hà.
14.05.2019
Lệ Hà
hồng vy
15-05-2019, 12:36 AM
https://em.wattpad.com/c072e95785f8870192c6c55f51a48de0b10cb4c6/68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f 776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f 7279496d6167652f63683455376350497647316d55773d3d2d 3531333330313931322e313530343238386662326331356130 393737323634323938353732362e706e67?s=fit&w=720&h=720
Nỗi Nhớ Người Xưa
Thuyền đi xứ lạ đã bao ngày
Bỏ lại quê nhà mãi đến nay
Nguyệt vỡ mây nhầu quanh nẻo kín
Vườn loang cỏ dại khắp nơi dày
Đau lòng nghĩa nặng hoài mơ ước
Khổ phận duyên thừa vẫn ngất say
Khắc khoải niềm xưa hồn rũ rượi
Tràn thương đẫy nhớ trải phương này.
Hồng Vy
14-05-2019
Huy Thanh
15-05-2019, 10:40 AM
THẦY SINH
Bút của thầy Sinh vẫn mượt mà
Hưu về mãi tuyệt khó người qua
Đường thi họa suốt vần bay bổng
Mãn nguyện nghìn trang chỉ với trà.
Huy Thanh 15.05.2019
Tran Xuan Sinh
15-05-2019, 03:09 PM
Nỗi Nhớ Người Xưa
Thuyền đi xứ lạ đã bao ngày
Bỏ lại quê nhà mãi đến nay
Nguyệt vỡ mây nhầu quanh nẻo kín
Vườn loang cỏ dại khắp nơi dày
Đau lòng nghĩa nặng hoài mơ ước
Khổ phận duyên thừa vẫn ngất say
Khắc khoải niềm xưa hồn rũ rượi
Tràn thương đẫy nhớ trải phương này.
Hồng Vy
14-05-2019
NHỚ BẠN XƯA
Mỗi độ mùa xuân trải đến ngày
Trông chờ dẫu bạn vắng hoài nay
Trầu têm đã héo buồn tâm hẹp
Nhẫn cưới đà quên khổ mộng dày
Kiếm chữ làm thơ còn để cạn
Thay mồi uống rượu chẳng hề say
Âm thầm tự nhủ sao tình ấy
Trót lỡ vì yêu mạng ảo này./.
TXS 15/5/2019
Huy Thanh
15-05-2019, 08:51 PM
Họa bài NỖI NHỚ NGƯỜI XƯA của Hồng Vy:
NHỚ NGƯỜI XƯA
Viễn xứ nàng đi hổng đợi ngày
Cau trầu giã biệt kể từ nay
Màu phai bởi gió tình không trọn
Sắc nhạt vì mưa nghĩa chẳng dày
Khắc khoải niềm thương lòng mãi mộng
Âm thầm nỗi nhớ rượu hoài say
Vườn loang cỏ dại cành xơ xác
Rã rượi hồn tôi bóng lẻ này.
15.05.2019
Huy Thanh
hồng vy
16-05-2019, 01:07 AM
BẠN CÓ HAY CHĂNG?
Tổ ấm phương xa trụ tháng ngày
Cùng chồng bươn chải đã bao nay
Gia đình phận kết tình mang nặng
Đất nước duyên sinh nghĩa chất dày
Ủ vạn niềm thương cho dạ tưởng
Ươm ngàn nỗi nhớ để hồn say
Trời Tây lặng lẽ vần thơ gửi
Bạn có hay chăng những sự này …!
BXP 15.5.2019
NHỚ BẠN XƯA
Mỗi độ mùa xuân trải đến ngày
Trông chờ dẫu bạn vắng hoài nay
Trầu têm đã héo buồn tâm hẹp
Nhẫn cưới đà quên khổ mộng dày
Kiếm chữ làm thơ còn để cạn
Thay mồi uống rượu chẳng hề say
Âm thầm tự nhủ sao tình ấy
Trót lỡ vì yêu mạng ảo này./.
TXS 15/5/2019
Họa bài NỖI NHỚ NGƯỜI XƯA của Hồng Vy:
NHỚ NGƯỜI XƯA
Viễn xứ nàng đi hổng đợi ngày
Cau trầu giã biệt kể từ nay
Màu phai bởi gió tình không trọn
Sắc nhạt vì mưa nghĩa chẳng dày
Khắc khoải niềm thương lòng mãi mộng
Âm thầm nỗi nhớ rượu hoài say
Vườn loang cỏ dại cành xơ xác
Rã rượi hồn tôi bóng lẻ này.
15.05.2019
Huy Thanh
Vắng Bạn
Bạn bỏ trời quê đã lắm ngày
Chăng người rõ đặng phố mình nay?
Đường trơ trẽn bện sầu giăng kín
Gió khẽ khàng đưa tủi quyện dày
Phượng vĩ bên lề hoa chẳng đắm
Câu hò giữa hạ tiếng nào say
Còn đâu khoảnh khắc thời thơ dại
Những buổi cùng nhau nghịch chốn này.
Hồng Vy
15-05-2019
hồng vy
16-05-2019, 01:41 AM
THẦY SINH
Bút của thầy Sinh vẫn mượt mà
Hưu về mãi tuyệt khó người qua
Đường thi họa suốt vần bay bổng
Mãn nguyện nghìn trang chỉ với trà.
Huy Thanh 15.05.2019
Tiến Sĩ
Vạn buổi thầy Sinh vẫn thế mà
Văn ngời chữ rộng khó lòng qua
Làm thơ tứ trải như dùng bữa
Dõi tựa người đang thưởng thức trà.
Hồng Vy
15-05-2019
Tran Xuan Sinh
16-05-2019, 08:22 AM
Tiến Sĩ
Vạn buổi thầy Sinh vẫn thế mà
Văn ngời chữ rộng khó lòng qua
Làm thơ tứ trải như dùng bữa
Dõi tựa người đang thưởng thức trà.
Hồng Vy
15-05-2019
THẦY SINH
Bút của thầy Sinh vẫn mượt mà
Hưu về mãi tuyệt khó người qua
Đường thi họa suốt vần bay bổng
Mãn nguyện nghìn trang chỉ với trà.
Huy Thanh 15.05.2019
THANH & VY
Đức nghĩa Hà - Thanh quả mặn mà
Vy Hồng cũng giỏi ít chàng qua
Thơ đường giữ luật niêm cùng tỏ
Vạn chữ đều ngon nhất tản trà.
TXS 16/5/2019
Tran Xuan Sinh
16-05-2019, 09:50 AM
NHỚ NGƯỜI XƯA
Viễn xứ nàng đi hổng đợi ngày
Cau trầu giã biệt kể từ nay
Màu phai bởi gió tình không trọn
Sắc nhạt vì mưa nghĩa chẳng dày
Khắc khoải niềm thương lòng mãi mộng
Âm thầm nỗi nhớ rượu hoài say
Vườn loang cỏ dại cành xơ xác
Rã rượi hồn tôi bóng lẻ này.
15.05.2019
Huy Thanh
Vắng Bạn
Bạn bỏ trời quê đã lắm ngày
Chăng người rõ đặng phố mình nay?
Đường trơ trẽn bện sầu giăng kín
Gió khẽ khàng đưa tủi quyện dày
Phượng vĩ bên lề hoa chẳng đắm
Câu hò giữa hạ tiếng nào say
Còn đâu khoảnh khắc thời thơ dại
Những buổi cùng nhau nghịch chốn này.
Hồng Vy
15-05-2019
GIẤC MỘNG
Dõi mộng đường đi biển mấy ngày
Qua miền xứ lạ giữa chiều nay
Vui vầy bởi bạn tình yêu cũ
Khấp khởi vì ta nỗi nhớ dày
Thấy chỗ huy hoàng phong cảnh đẹp
Thương người vất vả cuộc đời say
Bàn nhau trở lại quê nhà ấy
Giấc ngủ mình mơ rõ chuyện này./.
TXS 16/5/2019
Tran Xuan Sinh
16-05-2019, 02:04 PM
Thuở Xưa
Yêu hoài thuở mặc áo dài khoe
Nhộn giữa trường xưa bởi nắng hè
Tóc xỏa mơ màng bên phượng vĩ
Tâm hòa nũng nịu kế lời ve
Triền miên thả chí đơm hồn mộng
Nhí nhảnh đùa hoa duỗi phận xòe
Kỷ niệm tuôn dường con sóng vỗ
Cho dù cách biển vẫn hằng nghe.
Hồng Vy
12-05-2019
HÈ SANG
Phượng bỗng âm thầm ửng sắc khoe
Mùa xuân vội vã chuyển giao hè
Tưng bừng giỡn nắng bầy chim sẻ
Khắc khoải ru chiều những giọng ve
Bạn phấn xa trò tiu nghỉu vẽ
Bàn tay lạc bút ngẩn ngơ xòe
Ân cần nhớ lại thời tươi trẻ
Kỉ niệm êm đềm mãi muốn nghe.
HỒNG THOẠI 15.5.19
KHOE MÌNH
Thân già vẫn thích chuyện mình khoe
Bấm huyệt thầy châm giữa buổi hè
Cũng khá đôi phần thuyên giảm bệnh
Còn hơn mấy bữa nổi chìm ve
Yên lòng gặp số người nâng đỡ
Rõ việc nhờ ân phúc mở xòe
Chém miệng xin đừng khen trẻ mãi
Trao lời vội vã kể mà nghe./.
TXS 16/5/2019
TruongVu
16-05-2019, 04:36 PM
MỪNG SINH NHẬT TRUONGVU
Vui cùng bạn Vũ đón ngày sinh
Tặng lẵng hồng hoa gửi tấm tình
Hạnh phúc gia đình hoan hỷ mãi
Thơ nhiều dệt chữ góp đời vinh.
TXS
CHÁU CẢM ƠN BÁC
Cháu được muôn điều của bác Sinh
Lòng thêm ấm áp xiết bao tình
Mừng vui hạnh phúc niềm khôn tả
Tự thấy như đời đã rất vinh
buixuanphuong09
16-05-2019, 05:22 PM
NHỚ BẠN XƯA
Mỗi độ mùa xuân trải đến ngày
Trông chờ dẫu bạn vắng hoài nay
Trầu têm đã héo buồn tâm hẹp
Nhẫn cưới đà quên khổ mộng dày
Kiếm chữ làm thơ còn để cạn
Thay mồi uống rượu chẳng hề say
Âm thầm tự nhủ sao tình ấy
Trót lỡ vì yêu mạng ảo này./.
TXS 15/5/2019
NHỚ NGƯỜI XƯA
Viễn xứ nàng đi hổng đợi ngày
Cau trầu giã biệt kể từ nay
Màu phai bởi gió tình không trọn
Sắc nhạt vì mưa nghĩa chẳng dày
Khắc khoải niềm thương lòng mãi mộng
Âm thầm nỗi nhớ rượu hoài say
Vườn loang cỏ dại cành xơ xác
Rã rượi hồn tôi bóng lẻ này.
15.05.2019
Huy Thanh
Vắng Bạn
Bạn bỏ trời quê đã lắm ngày
Chăng người rõ đặng phố mình nay?
Đường trơ trẽn bện sầu giăng kín
Gió khẽ khàng đưa tủi quyện dày
Phượng vĩ bên lề hoa chẳng đắm
Câu hò giữa hạ tiếng nào say
Còn đâu khoảnh khắc thời thơ dại
Những buổi cùng nhau nghịch chốn này.
Hồng Vy
15-05-2019
CÓ BIẾT CHO NHAU
Những tưởng dần quên cứ mỗi ngày
Ai ngờ đọng mãi đến hôm nay
Sầu giăng cửa lạnh tơ tằm đủ
Khổ kết phòng không kén nhện dày
Nguyệt khuyết bao lần còn ước mộng
Hoa tàn mấy độ vẫn mơ say
Con thuyền biệt dạng trùng dương ấy
Có biết cho nhau nỗi hận này.
BXP 16.5.2019
Huy Thanh
16-05-2019, 08:26 PM
VỊ THA
Một thoáng tim hồng gió thoảng qua
Hồn bay bổng đến tận ngân hà
Cung Hằng nhìn xuống, bao người khổ
Ganh ghét giận hờn, hãy vị tha!
Huy Thanh 16.05.2019
hồng vy
17-05-2019, 03:03 AM
GIẤC MỘNG
Dõi mộng đường đi biển mấy ngày
Qua miền xứ lạ giữa chiều nay
Vui vầy bởi bạn tình yêu cũ
Khấp khởi vì ta nỗi nhớ dày
Thấy chỗ huy hoàng phong cảnh đẹp
Thương người vất vả cuộc đời say
Bàn nhau trở lại quê nhà ấy
Giấc ngủ mình mơ rõ chuyện này./.
TXS 16/5/2019
Nào Lo
Người đi mới độ chỉ dăm ngày
Dạ tưởng như khờ mấy bữa nay
Mực tẩm chơi liền ba đĩa lớn
Gà chiên xực quá nửa con dày
Không ngần đụng buổi răng ngài nghiến
Chẳng sợ va lần dáng lão say
Hưởng đẫy bên hàng muôn món lạ
Nào lo gã quậy ở nơi này.
Hồng Vy
16-05-2019
hồng vy
17-05-2019, 03:16 AM
KHOE MÌNH
Thân già vẫn thích chuyện mình khoe
Bấm huyệt thầy châm giữa buổi hè
Cũng khá đôi phần thuyên giảm bệnh
Còn hơn mấy bữa nổi chìm ve
Yên lòng gặp số người nâng đỡ
Rõ việc nhờ ân phúc mở xòe
Chém miệng xin đừng khen trẻ mãi
Trao lời vội vã kể mà nghe./.
TXS 16/5/2019
TẮT GIỌNG
Cái thuở cô Hồng mạnh mẽ khoe
Làm em tắt giọng trải bao hè
Âu sầu ngậm đắng im lời sẻ
Ủ rũ thôi rền bặt tiếng ve
Đã lộ hoa quỳnh thơm buổi hé
Còn trao vũ khúc đẹp khi xòe
Đành cam phận hẩm không đường lóe
Rã họng nhưng mà hết kẻ nghe!
HỒNG THOẠI 15.5.19
Cụ Cả
Tuổi cụ cao rồi vẫn thích khoe
Thường trưa cợt nắng ở ven hè
mình đen xám nhậy như nùi giẻ
Sắc lõm dơ hầy tựa mảnh ve
Những mụ nhà bên rào chẳng hé
Nhiều ông miệt giữa mắt đâu xòe
Vì ghê dáng lão thân đầy ghẻ
Tiếng đã vang lừng mọi nẻo nghe.
Hồng Vy
16-05-2019
buixuanphuong09
17-05-2019, 07:19 AM
Thuở Xưa
Yêu hoài thuở mặc áo dài khoe
Nhộn giữa trường xưa bởi nắng hè
Tóc xỏa mơ màng bên phượng vĩ
Tâm hòa nũng nịu kế lời ve
Triền miên thả chí đơm hồn mộng
Nhí nhảnh đùa hoa duỗi phận xòe
Kỷ niệm tuôn dường con sóng vỗ
Cho dù cách biển vẫn hằng nghe.
Hồng Vy
12-05-2019
HÈ SANG
Phượng bỗng âm thầm ửng sắc khoe
Mùa xuân vội vã chuyển giao hè
Tưng bừng giỡn nắng bầy chim sẻ
Khắc khoải ru chiều những giọng ve
Bạn phấn xa trò tiu nghỉu vẽ
Bàn tay lạc bút ngẩn ngơ xòe
Ân cần nhớ lại thời tươi trẻ
Kỉ niệm êm đềm mãi muốn nghe.
HỒNG THOẠI 15.5.19
KHOE MÌNH
Thân già vẫn thích chuyện mình khoe
Bấm huyệt thầy châm giữa buổi hè
Cũng khá đôi phần thuyên giảm bệnh
Còn hơn mấy bữa nổi chìm ve
Yên lòng gặp số người nâng đỡ
Rõ việc nhờ ân phúc mở xòe
Chém miệng xin đừng khen trẻ mãi
Trao lời vội vã kể mà nghe./.
TXS 16/5/2019
ĐI BỘ LÀM THƠ
Thơ làm chẳng phải để mà khoe
Áo đẫm mồ hôi với tiết Hè
Rộn rã tâm vui dòng thảo bút
Bồi hồi dạ sướng tiếng ngân ve
Đường kia chửa nhạt hình người múa
Lối nọ chưa phai dáng quạt xoè
Nhẹ bước chân du hồn trải mộng
Cung đàn réo rắt chỉ ta nghe.
BXP 14.5.2019
buixuanphuong09
17-05-2019, 08:03 AM
VỊ THA
Một thoáng tim hồng gió thoảng qua
Hồn bay bổng đến tận ngân hà
Cung Hằng nhìn xuống, bao người khổ
Ganh ghét giận hờn, hãy vị tha!
Huy Thanh 16.05.2019
CHẲNG CẦN THA
Bao lần đứng lặng ngắm tầu qua
Đường sắt thân thương mạch Hải-Hà
Gốc Tổ tìm ra đầy mãn nguyện
Vô thường Quỷ đến chả cần tha!
BXP 17.5.2019
Tran Xuan Sinh
17-05-2019, 06:47 PM
VỊ THA
Một thoáng tim hồng gió thoảng qua
Hồn bay bổng đến tận ngân hà
Cung Hằng nhìn xuống, bao người khổ
Ganh ghét giận hờn, hãy vị tha!
Huy Thanh 16.05.2019
CHẲNG CẦN THA
Bao lần đứng lặng ngắm tầu qua
Đường sắt thân thương mạch Hải-Hà
Gốc Tổ tìm ra đầy mãn nguyện
Vô thường Quỷ đến chả cần tha!
BXP 17.5.2019
HỌC CÔ HÀ
Ốm đã lâu ngày bệnh chửa qua
Thầy khuyên dưỡng sức học cô Hà
Thiền tâm chánh niệm đều hơi thở
Sức khỏe lên dần tội lỗi tha.
TXS 17/5/2019
hồng vy
18-05-2019, 02:13 AM
https://anh.24h.com.vn/upload/3-2015/images/2015-07-15/1436928507-akksgyer2_pxfb.jpg
Bến Đợi
Biển quạnh chiều nay mỗi thiếp ngồi
Trơ nhìn bọt sóng lững lờ trôi
Chờ ai nỗi nhớ đời vun đọng
Dõi cảnh niềm đau dạ kín nhồi
Vẹn bữa thân gầy phơi rẻo đá
Nguyên ngày lệ sũng vắt gành vôi
Trời sương lũ lượt không ngừng đổ
Rõ tội thuyền đâu chẳng thấy hồi?
Hồng Vy
17-05-2019
Tran Xuan Sinh
18-05-2019, 06:19 AM
HÈ SANG
Phượng bỗng âm thầm ửng sắc khoe
Mùa xuân vội vã chuyển giao hè
Tưng bừng giỡn nắng bầy chim sẻ
Khắc khoải ru chiều những giọng ve
Bạn phấn xa trò tiu nghỉu vẽ
Bàn tay lạc bút ngẩn ngơ xòe
Ân cần nhớ lại thời tươi trẻ
Kỉ niệm êm đềm mãi muốn nghe.
HỒNG THOẠI 15.5.19
ĐI BỘ LÀM THƠ
Thơ làm chẳng phải để mà khoe
Áo đẫm mồ hôi với tiết Hè
Rộn rã tâm vui dòng thảo bút
Bồi hồi dạ sướng tiếng ngân ve
Đường kia chửa nhạt hình người múa
Lối nọ chưa phai dáng quạt xoè
Nhẹ bước chân du hồn trải mộng
Cung đàn réo rắt chỉ ta nghe.
BXP 14.5.2019
PHẢI NGHE
Lão Thoại đâu cần kể chuyện khoe
Vì chưng cháu học giỏi sang hè
Bằng khen tỉnh tặng ai nào vẽ
Lễ nhận thôn mừng Xếp chẳng ve
Nhớ rõ Hồng Vy dừng gậy bẻ
Tìm sâu bác Phượng vẫy hoa xòe
Chàng Thanh thấy vậy cùng vui vẻ
Bạn hữu Sinh Trần nói phải nghe./.
TXS 18/5/2019
Tran Xuan Sinh
18-05-2019, 08:01 AM
Bến Đợi
Biển quạnh chiều nay mỗi thiếp ngồi
Trơ nhìn bọt sóng lững lờ trôi
Chờ ai nỗi nhớ đời vun đọng
Dõi cảnh niềm đau dạ kín nhồi
Vẹn bữa thân gầy phơi rẻo đá
Nguyên ngày lệ sũng vắt gành vôi
Trời sương lũ lượt không ngừng đổ
Rõ tội thuyền đâu chẳng thấy hồi?
Hồng Vy
17-05-2019
NHỚ MẸ
Hồng Vy nhớ mẹ chẳng yên ngồi
Kỷ niệm theo dòng mãi miết trôi
Kiệt sức làn hơi nhiều chỗ gảy
Già thân mạch máu dễ tim nhồi
Tâm lòng lắm bữa còn đeo đá
Cột sống lâu ngày cũng đổ vôi
Vẫn muốn về quê quà để tặng
Tìm mua thuốc bổ dưỡng mau hồi./.
TXS 18/5/2019
Huy Thanh
18-05-2019, 10:59 AM
Bến Đợi
Biển quạnh chiều nay mỗi thiếp ngồi
Trơ nhìn bọt sóng lững lờ trôi
Chờ ai nỗi nhớ đời vun đọng
Dõi cảnh niềm đau dạ kín nhồi
Vẹn bữa thân gầy phơi rẻo đá
Nguyên ngày lệ sũng vắt gành vôi
Trời sương lũ lượt không ngừng đổ
Rõ tội thuyền đâu chẳng thấy hồi?
Hồng Vy
17-05-2019
NHỚ MẸ
Hồng Vy nhớ mẹ chẳng yên ngồi
Kỷ niệm theo dòng mãi miết trôi
Kiệt sức làn hơi nhiều chỗ gảy
Già thân mạch máu dễ tim nhồi
Tâm lòng lắm bữa còn đeo đá
Cột sống lâu ngày cũng đổ vôi
Vẫn muốn về quê quà để tặng
Tìm mua thuốc bổ dưỡng mau hồi./.
TXS 18/5/2019
XUÂN TÌNH
Biển vắng hoàng hôn quạnh quẽ ngồi
Kia nhìn lặng lẽ chiếc thuyền trôi
Đêm về khắc khoải thơ chờ trỗi
Buổi đợi triền miên sóng vỗ nhồi
Gõ cửa trâm cài đang cậy mối
Têm trầu mộng gửi đã nhờ vôi
Đèn khuya trước ngõ nàng treo vội
Điểm nụ tình xuân đãi cá hồi.
18.05.2019
Huy Thanh
buixuanphuong09
18-05-2019, 11:34 AM
Bến Đợi
Biển quạnh chiều nay mỗi thiếp ngồi
Trơ nhìn bọt sóng lững lờ trôi
Chờ ai nỗi nhớ đời vun đọng
Dõi cảnh niềm đau dạ kín nhồi
Vẹn bữa thân gầy phơi rẻo đá
Nguyên ngày lệ sũng vắt gành vôi
Trời sương lũ lượt không ngừng đổ
Rõ tội thuyền đâu chẳng thấy hồi?
Hồng Vy
17-05-2019
NHỚ MẸ
Hồng Vy nhớ mẹ chẳng yên ngồi
Kỷ niệm theo dòng mãi miết trôi
Kiệt sức làn hơi nhiều chỗ gảy
Già thân mạch máu dễ tim nhồi
Tâm lòng lắm bữa còn đeo đá
Cột sống lâu ngày cũng đổ vôi
Vẫn muốn về quê quà để tặng
Tìm mua thuốc bổ dưỡng mau hồi./.
TXS 18/5/2019
ẢO MỘNG
Cổ Ngư ghế đá cứ yên ngồi
Một kiếp phong trần lặng lẽ trôi
Ngọn bút bâng khuâng niềm khổ tạo
Trang thơ quạnh quẽ nỗi đau nhồi
Lùng bùng chữ nghĩa do thừa lệ
Nhạt nhẽo cau trầu bởi thiếu vôi
Sáo đã qua sông - thuyền tách bến
Còn mang ảo mộng … có khi hồi!
BXP 18.5.2019
Huy Thanh
18-05-2019, 09:10 PM
XAO LÒNG
Em dường thiếu phụ hãy còn xuân
Rạng rỡ đài trang sức tỏa bừng
Những muốn bên nàng câu thệ hải
Xao lòng lãng tử ước dừng chân…
Huy Thanh 18.05.2019
hồng vy
19-05-2019, 03:04 AM
NHỚ MẸ
Hồng Vy nhớ mẹ chẳng yên ngồi
Kỷ niệm theo dòng mãi miết trôi
Kiệt sức làn hơi nhiều chỗ gảy
Già thân mạch máu dễ tim nhồi
Tâm lòng lắm bữa còn đeo đá
Cột sống lâu ngày cũng đổ vôi
Vẫn muốn về quê quà để tặng
Tìm mua thuốc bổ dưỡng mau hồi./.
TXS 18/5/2019
ẢO MỘNG
Cổ Ngư ghế đá cứ yên ngồi
Một kiếp phong trần lặng lẽ trôi
Ngọn bút bâng khuâng niềm khổ tạo
Trang thơ quạnh quẽ nỗi đau nhồi
Lùng bùng chữ nghĩa do thừa lệ
Nhạt nhẽo cau trầu bởi thiếu vôi
Sáo đã qua sông - thuyền tách bến
Còn mang ảo mộng … có khi hồi!
BXP 18.5.2019
XUÂN TÌNH
Biển vắng hoàng hôn quạnh quẽ ngồi
Kia nhìn lặng lẽ chiếc thuyền trôi
Đêm về khắc khoải thơ chờ trỗi
Buổi đợi triền miên sóng vỗ nhồi
Gõ cửa trâm cài đang cậy mối
Têm trầu mộng gửi đã nhờ vôi
Đèn khuya trước ngõ nàng treo vội
Điểm nụ tình xuân đãi cá hồi.
18.05.2019
Huy Thanh
Đã Già
Bác Phượng thầy Sinh thỏa mãn ngồi
Riêng mình Cả tựa bóng chiều trôi
Giờ cơm rũ rượi đâu thèm đoái
Bữa nhậu thờ ơ chẳng muốn nhồi
Mọi chỗ trên người loang nét cụ
Bao đường giữa mặt lắng màu vôi
Dò ra mới hiều ngài đang dỗi
Tại lão già nên sắc nỏ hồi.
Hồng Vy
18-05-2019
buixuanphuong09
19-05-2019, 08:03 AM
XAO LÒNG
Em dường thiếu phụ hãy còn xuân
Rạng rỡ đài trang sức tỏa bừng
Những muốn bên nàng câu thệ hải
Xao lòng lãng tử ước dừng chân…
Huy Thanh 18.05.2019
YÊN LÒNG
Tám mốt tâm hồn chửa hết Xuân
Câu thơ tiếp bạn vẫn tưng bừng
Tình yêu bốn bể còn chan chứa
Đi bộ ngày ngày vẫn mạnh chân.
BXP 19.5.2019
buixuanphuong09
19-05-2019, 03:38 PM
PHẢI NGHE
Lão Thoại đâu cần kể chuyện khoe
Vì chưng cháu học giỏi sang hè
Bằng khen tỉnh tặng ai nào vẽ
Lễ nhận thôn mừng Xếp chẳng ve
Nhớ rõ Hồng Vy dừng gậy bẻ
Tìm sâu bác Phượng vẫy hoa xòe
Chàng Thanh thấy vậy cùng vui vẻ
Bạn hữu Sinh Trần nói phải nghe./.
TXS 18/5/2019
TẬT QUÝ
Vy Hồng tật quý vẫn là khoe
Quá bực, mùa đông bỗng chuyển hè!
Chị múa làm đau hồn lũ sẻ
Cô hò khiến rã giọng bầy ve
Bơ phờ cõi dạ từng giây tóe
Khốn khổ màng tai mỗi lượt xòe
Bác Phượng mong rằng luôn mãi khỏe
Khi nàng có nổ sẵn lòng nghe!
HỒNG THOẠI 18.5.19
HỒNG VY
Tung hoành ngọn bút chẳng vì khoe
Giữa nắng như thiêu của tiết Hè
Nón Hạ che đầu không ngại ké *
Bông gòn bịt nhĩ hết lo ve
Xôn xao vũ điệu hào quang loé
Rộn rã đàn ca váy áo xoè
Cháu gái Hồng Vi tài đảm vậy
Ân cần dạo khúc vạn người nghe.
BXP 19.5.2019
* Tôi tặng Hồng Vy nón Hạ quai thao của cố hương tôi, cháu đội nón này thêm diễm lệ mà không sợ sếp Cả ném quả ké. hihihi
hồng vy
19-05-2019, 06:45 PM
PHẢI NGHE
Lão Thoại đâu cần kể chuyện khoe
Vì chưng cháu học giỏi sang hè
Bằng khen tỉnh tặng ai nào vẽ
Lễ nhận thôn mừng Xếp chẳng ve
Nhớ rõ Hồng Vy dừng gậy bẻ
Tìm sâu bác Phượng vẫy hoa xòe
Chàng Thanh thấy vậy cùng vui vẻ
Bạn hữu Sinh Trần nói phải nghe./.
TXS 18/5/2019
HỒNG VY
Tung hoành ngọn bút chẳng vì khoe
Giữa nắng như thiêu của tiết Hè
Nón Hạ che đầu không ngại ké *
Bông gòn bịt nhĩ hết lo ve
Xôn xao vũ điệu hào quang loé
Rộn rã đàn ca váy áo xoè
Cháu gái Hồng Vi tài đảm vậy
Ân cần dạo khúc vạn người nghe.
BXP 19.5.2019
* Tôi tặng Hồng Vy nón Hạ quai thao của cố hương tôi, cháu đội nón này thêm diễm lệ mà không sợ sếp Cả ném quả ké. hihihi
Hè Xưa
Trông làn nắng ửng ngập ngừng khoe
Gợi cả hồn thương bữa ấy hè
Bước duỗi bên người chiêm rẻo phượng
Tay choàng giữa hạ thưởng đàn ve
Tình luôn tựa nước dòng loang chảy
Mộng mãi dường cau sắc điểm xòe
Dẫu hẹn xa nguồn trôi biển vắng
Ân nồng một thuở vẫn hoài nghe.
Hồng Vy
19-05-2019
Huy Thanh
19-05-2019, 09:32 PM
Hè Xưa
Trông làn nắng ửng ngập ngừng khoe
Gợi cả hồn thương bữa ấy hè
Bước duỗi bên người chiêm rẻo phượng
Tay choàng giữa hạ thưởng đàn ve
Tình luôn tựa nước dòng loang chảy
Mộng mãi dường cau sắc điểm xòe
Dẫu hẹn xa nguồn trôi biển vắng
Ân nồng một thuở vẫn hoài nghe.
Hồng Vy
19-05-2019
HÈ MƠ
Lãnh cúp đem về bạn chẳng khoe
Trời xuân chuyển tiết đã mơ hè
Êm đềm giữa phố đang chờ bậu
Lưỡng lự trên cành hổng thấy ve
Gõ cửa ngày nao quần lụa bó
Nhìn em thuở nọ váy tơ xòe
Bên người mãi đợi lời xưa ngỏ
Lá đổ muôn chiều tĩnh lặng nghe.
19-05-2019
Huy Thanh
Huy Thanh
22-05-2019, 04:20 PM
DU LỊCH
Bậu hỡi! Thu này viếng Thổ Chu
Bình minh đảo vẫn lắm sương mù
Thầm mong chuẩn bị mình đi nhé
Phấn khởi ban ngày cũng mộng du.
Huy Thanh 22.05.2019
hồng vy
23-05-2019, 01:31 AM
http://tuyengiao.vn/Uploads/2017/7/22/sach_but.jpg
Tình Thi Hữu
Dẫu phận đôi mình ở cách xa
Lời thơ vẫn đượm ý chung nhà
Tâm thành lão bện đầy nơi trẻ
Ngữ nhuận vy gầy kín nẻo cha
Trọn trải niềm vui hòa ngõ thắm
Đồng xây nỗi mến điểm trăng ngà
Thi người tứ nữ vui cùng họa
Để giữa tim nồng vạn sắc hoa.
Hồng Vy
22-05-2019
Huy Thanh
23-05-2019, 04:01 PM
http://tuyengiao.vn/Uploads/2017/7/22/sach_but.jpg
Tình Thi Hữu
Dẫu phận đôi mình ở cách xa
Lời thơ vẫn đượm ý chung nhà
Tâm thành lão bện đầy nơi trẻ
Ngữ nhuận vy gầy kín nẻo cha
Trọn trải niềm vui hòa ngõ thắm
Đồng xây nỗi mến điểm trăng ngà
Thi người tứ nữ vui cùng họa
Để giữa tim nồng vạn sắc hoa.
Hồng Vy
22-05-2019
TÌNH QUÊ
Anh và tớ phải vượt đường xa
Khoảng độ đầu canh tới ngõ nhà
Gõ cửa êm đềm yên ngắm mẹ
Châu mày khắc khoải lặng nhìn cha
Loan cười thỏa ý trông hoài ngọc
Phụng réo bày mâm tưởng mãi ngà
Liễu các ôm đàn vui mộng gửi
Xuân nầy gốc sẽ trổ nghìn hoa.
23.05.2019
Huy Thanh
buixuanphuong09
23-05-2019, 05:57 PM
DU LỊCH
Bậu hỡi! Thu này viếng Thổ Chu
Bình minh đảo vẫn lắm sương mù
Thầm mong chuẩn bị mình đi nhé
Phấn khởi ban ngày cũng mộng du.
Huy Thanh 22.05.2019
THĂM ĐỀN CHU VĂN AN
Tôi về thăm lại đất thầy Chu
Sớm chửa tan sương vẫn mịt mù
Gửi nén tâm hương vào kính lễ
Nỗi niềm mãi đọng bước chân du.
BXP 23.5.2019
manhky
27-05-2019, 12:18 PM
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/61237124_1035491610117963_6792858870206169088_n.jp g?_nc_cat=105&_nc_eui2=AeG-w9LouzRHGqS_7KBuO5xD2FJj0c2fAdoWQo2iSi9qUMW1_B9vmb YXditdqXvK2faQxp3GAiBl7Mntw6dj8iy7ogsTOOmF4RodFo1p LBDJ4g&_nc_oc=AQl2uZ4TRzZTO-G59-7nClj2jgSpDbIRFe8uD06Tph3F1iSWrx7gV_r0bPkBYR58hx1q gSuMFGQSlXOWnsQ0H5ri&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=0180b7a54b5fbc2de99dae54d5953eb4&oe=5D60032Bhttps://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/61110151_1035483883452069_7245214755785277440_n.jp g?_nc_cat=111&_nc_eui2=AeFe3PN4DRSv77PHB9dCBCQDFE9WrJKUW9fqbeFFX Jg7ADSLjEABwoyARYgWd5QzukgeDtVM5NWDbrF_b4TbBEWVAWQ KqpMpkIXDI3sjpKIylg&_nc_oc=AQl075252QDgJ7qVJ5nsx0UPkXLD7HDL0M7PqV5RAk8 mD-nJQ5ZqZLDv2xRpDE2oxobchCdb0STZeNXRRc5v-Yev&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=490ee7e73f17136bc31a0adff51b445d&oe=5D59EAAC
ĐẢO MẮT (Nghệ An)
Cậy gió nhờ mây giữa biển trời
Bay về đảo Mắt tận ngoài khơi
Hồn tha thiết trải tươi từng chữ
Cảnh đậm đà trao thắm mỗi lời
Nhẹ nhõm thuyền vươn tìm bến nghỉ
Tưng bừng sóng lượn mở bờ ngơi
Vần thơ gửi tặng bao người lính
Có cả niềm tin nặng nghĩa đời.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Ngan Hoa
29-05-2019, 07:17 PM
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/61237124_1035491610117963_6792858870206169088_n.jp g?_nc_cat=105&_nc_eui2=AeG-w9LouzRHGqS_7KBuO5xD2FJj0c2fAdoWQo2iSi9qUMW1_B9vmb YXditdqXvK2faQxp3GAiBl7Mntw6dj8iy7ogsTOOmF4RodFo1p LBDJ4g&_nc_oc=AQl2uZ4TRzZTO-G59-7nClj2jgSpDbIRFe8uD06Tph3F1iSWrx7gV_r0bPkBYR58hx1q gSuMFGQSlXOWnsQ0H5ri&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=0180b7a54b5fbc2de99dae54d5953eb4&oe=5D60032Bhttps://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/61110151_1035483883452069_7245214755785277440_n.jp g?_nc_cat=111&_nc_eui2=AeFe3PN4DRSv77PHB9dCBCQDFE9WrJKUW9fqbeFFX Jg7ADSLjEABwoyARYgWd5QzukgeDtVM5NWDbrF_b4TbBEWVAWQ KqpMpkIXDI3sjpKIylg&_nc_oc=AQl075252QDgJ7qVJ5nsx0UPkXLD7HDL0M7PqV5RAk8 mD-nJQ5ZqZLDv2xRpDE2oxobchCdb0STZeNXRRc5v-Yev&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=490ee7e73f17136bc31a0adff51b445d&oe=5D59EAAC
ĐẢO MẮT (Nghệ An)
Cậy gió nhờ mây giữa biển trời
Bay về đảo Mắt tận ngoài khơi
Hồn tha thiết trải tươi từng chữ
Cảnh đậm đà trao thắm mỗi lời
Nhẹ nhõm thuyền vươn tìm bến nghỉ
Tưng bừng sóng lượn mở bờ ngơi
Vần thơ gửi tặng bao người lính
Có cả niềm tin nặng nghĩa đời.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
MẮT BIỂN
Trùng dương biển lặng ngắm mây trời
Đảo Mắt vươn mình những bận khơi
Nhả chữ canh bờ tha thiết giọng
Bày câu giữ nẻo xuyến xao lời
Ngày xuân rượt bắt hoài không nghỉ
Tháng hạ săn lùng mãi chẳng ngơi
Đuổi giặc vang lừng danh chiến sĩ
Tiền tiêu án ngữ thỏa trang đời.
29.05.2019
Ngàn Hoa
hồng vy
05-06-2019, 11:43 PM
Thầy Ở Đâu?
Tiến Sĩ nay thầy hiện ở đâu?
Đường thơ nhớ lão vận hoen sầu
Đêm ngồi chữ họa nào suông ý
Bữa đến ngôn bày chẳng trọn câu
Khắp cõi đàn thi đều tẻ quạnh
Nhiều nơi mạng ảo cũng trơ nhầu
Muôn lòng mãi ngóng người quay lại
Thỏa chí ta cùng bện ngữ sâu.
Hồng Vy
05-05-2019
HỒNG THOẠI
07-06-2019, 11:53 AM
Thầy Ở Đâu?
Tiến Sĩ nay thầy hiện ở đâu?
Đường thơ nhớ lão vận hoen sầu
Đêm ngồi chữ họa nào suông ý
Bữa đến ngôn bày chẳng trọn câu
Khắp cõi đàn thi đều tẻ quạnh
Nhiều nơi mạng ảo cũng trơ nhầu
Muôn lòng mãi ngóng người quay lại
Thỏa chí ta cùng bện ngữ sâu.
Hồng Vy
05-05-2019
HẸN
Thưa cùng quý hữu hiểu vì đâu
Tiến sĩ ngừng chơi vạn kẻ sầu
Nói mãi cùn hơi đành bịt khẩu
Ho hoài mệt phổi khiến dừng câu
Cho lòng hiếu tử thôi điều nẫu
Để dạ hiền thê đỡ nét nhầu
Khỏe lại thời huynh rồi sẽ đấu
Mong rằng bạn cũng chớ buồn sâu.
* Báo cùng quý thi hữu, thầy Sinh có pm cho HT để trả lời thư hỏi thăm của HT, thầy cho biết bệnh ho trở nặng, càng ngồi máy càng ho nhiều, nên để làm an lòng vợ con, thầy tạm nghỉ sinh hoạt một thời gian, bao giờ khỏe sẽ lại xướng họa cùng ace.
HỒNG THOẠI 07.6.19
hồng vy
21-09-2019, 02:16 AM
https://hoalan360.com/uploads/file//HOA%20LAN%20360/lan-ho-diep.jpg
Chúc Mừng Sinh Nhật
Hỉ nhật ngày vui tiến sĩ về
Vy mừng chúc lão thỏa lòng phê
Toàn gia hạnh phúc phần ngây hưởng
Cả quyến bình an lộc trĩu kề
Sức mãi loang ngời tô vạn bể
Thơ hoài thoáng lộng điểm ngàn đê
Nhà thanh nẻo thắm đời viên mãn
Đức phận hằng luôn ửng đẫy bề.
Hồng Vy
20-09-2019
Tran Xuan Sinh
22-09-2019, 06:28 AM
https://hoalan360.com/uploads/file//HOA%20LAN%20360/lan-ho-diep.jpg
Chúc Mừng Sinh Nhật
Hỉ nhật ngày vui tiến sĩ về
Vy mừng chúc lão thỏa lòng phê
Toàn gia hạnh phúc phần ngây hưởng
Cả quyến bình an lộc trĩu kề
Sức mãi loang ngời tô vạn bể
Thơ hoài thoáng lộng điểm ngàn đê
Nhà thanh nẻo thắm đời viên mãn
Đức phận hằng luôn ửng đẫy bề.
Hồng Vy
20-09-2019
CẢM TẠ HỒNG VY
Cảm tạ Hồng Vy đã nhớ về
Nhân ngày hỷ nhật bút vừa phê
Trao lời nhắn lão mừng vui kể
Viết chữ làm thơ tỏ nguyện kề
Dẫu hiểu thi đàn ngăn lắm bể
Nhưng rồi lụt bão xói nhiều đê
Nên giờ đáp họa thay vì lễ
Thỏa mãn niềm mong sáng mọi bề.
TXS 22/9/2019
hồng vy
22-09-2019, 08:42 PM
CẢM TẠ HỒNG VY
Cảm tạ Hồng Vy đã nhớ về
Nhân ngày hỷ nhật bút vừa phê
Trao lời nhắn lão mừng vui kể
Viết chữ làm thơ tỏ nguyện kề
Dẫu hiểu thi đàn ngăn lắm bể
Nhưng rồi lụt bão xói nhiều đê
Nên giờ đáp họa thay vì lễ
Thỏa mãn niềm mong sáng mọi bề.
TXS 22/9/2019
Đợi Tiến Sĩ
Tiểu thiếp hằng mong đợi lão về
Tha hồ xướng họa để ngày phê
Cùng hôm bút vẫy vần thêm quyện
Với buổi tình trao nghĩa lại kề
Bạn vẫn luôn ngồi trông phía cửa
Thơ hoài mãi tưởng vọng ngoài đê
Ngàn đêm dạ ước người mau khỏe
Khởi chốn đàn thi lộng lẫy bề.
Hồng Vy
22-09-2019
buixuanphuong09
23-09-2019, 08:58 AM
VUI THƠ VNTH
CẢM TẠ HỒNG VY
Cảm tạ Hồng Vy đã nhớ về
Nhân ngày hỷ nhật bút vừa phê
Trao lời nhắn lão mừng vui kể
Viết chữ làm thơ tỏ nguyện kề
Dẫu hiểu thi đàn ngăn lắm bể
Nhưng rồi lụt bão xói nhiều đê
Nên giờ đáp họa thay vì lễ
Thỏa mãn niềm mong sáng mọi bề.
TXS 22/9/2019
Đợi Tiến Sĩ
Tiểu thiếp hằng mong đợi lão về
Tha hồ xướng họa để ngày phê
Cùng hôm bút vẫy vần thêm quyện
Với buổi tình trao nghĩa lại kề
Bạn vẫn luôn ngồi trông phía cửa
Thơ hoài mãi tưởng vọng ngoài đê
Ngàn đêm dạ ước người mau khỏe
Khởi chốn đàn thi lộng lẫy bề.
Hồng Vy
22-09-2019
CHỜ TIẾN SỸ
Lão Phượng chờ hôm Tiến Sỹ về
Ba mình xướng hoạ, thiếu thì phê
Duyên tình ý vấn mong gần gũi
Phật Pháp lời trao muốn cận kề
Nghệ, Tĩnh thăm nhà xem phố thị
Vinh, Tùng ngắm cảnh đứng triền đê
Thầy Sinh chóng khoẻ thơ hoà bút
Chớ để Xuân Phương lép một bề.
BXP 23.9.2019
HỒNG THOẠI
23-09-2019, 12:00 PM
VUI THƠ VNTH
CẢM TẠ HỒNG VY
Cảm tạ Hồng Vy đã nhớ về
Nhân ngày hỷ nhật bút vừa phê
Trao lời nhắn lão mừng vui kể
Viết chữ làm thơ tỏ nguyện kề
Dẫu hiểu thi đàn ngăn lắm bể
Nhưng rồi lụt bão xói nhiều đê
Nên giờ đáp họa thay vì lễ
Thỏa mãn niềm mong sáng mọi bề.
TXS 22/9/2019
Đợi Tiến Sĩ
Tiểu thiếp hằng mong đợi lão về
Tha hồ xướng họa để ngày phê
Cùng hôm bút vẫy vần thêm quyện
Với buổi tình trao nghĩa lại kề
Bạn vẫn luôn ngồi trông phía cửa
Thơ hoài mãi tưởng vọng ngoài đê
Ngàn đêm dạ ước người mau khỏe
Khởi chốn đàn thi lộng lẫy bề.
Hồng Vy
22-09-2019
CHỜ TIẾN SỸ
Lão Phượng chờ hôm Tiến Sỹ về
Ba mình xướng hoạ, thiếu thì phê
Duyên tình ý vấn mong gần gũi
Phật Pháp lời trao muốn cận kề
Nghệ, Tĩnh thăm nhà xem phố thị
Vinh, Tùng ngắm cảnh đứng triền đê
Thầy Sinh chóng khoẻ thơ hoà bút
Chớ để Xuân Phương lép một bề.
BXP 23.9.2019
MỪNG
Bữa đón thầy Sinh nhộn nẻo về
Kia cờ nọ phướn rỡ ràng đê
Âm thầm bác Phượng chờ tin kể
Hớn hở nàng Vy lựa chỗ kề
Ngẫm cụ bình an nhìn tướng nể
Trông người mạnh khỏe thấy lòng phê
Tình chung đã hẳn là như thế
Giải quyết niềm riêng vẹn vẽ bề.
HỒNG THOẠI 23.9.19
vancali96
23-09-2019, 08:59 PM
Đợi Tiến Sĩ
Tiểu thiếp hằng mong đợi lão về
Tha hồ xướng họa để ngày phê
Cùng hôm bút vẫy vần thêm quyện
Với buổi tình trao nghĩa lại kề
Bạn vẫn luôn ngồi trông phía cửa
Thơ hoài mãi tưởng vọng ngoài đê
Ngàn đêm dạ ước người mau khỏe
Khởi chốn đàn thi lộng lẫy bề.
Hồng Vy
22-09-2019
MỪNG
Bữa đón thầy Sinh nhộn nẻo về
Kia cờ nọ phướn rỡ ràng đê
Âm thầm bác Phượng chờ tin kể
Hớn hở nàng Vy lựa chỗ kề
Ngẫm cụ bình an nhìn tướng nể
Trông người mạnh khỏe thấy lòng phê
Tình chung đã hẳn là như thế
Giải quyết niềm riêng vẹn vẽ bề.
HỒNG THOẠI 23.9.19
Trông Bác Sinh !
Thầy Sinh hết bệnh sẽ quay về
Cả xóm ra chào tận chỗ đê
Lão Thoại vui mừng như nắng trài
Nàng Van hớn hở tựa môi kề
Vừa nom ở dáng tim hồi hộp
Bỗng thấy trong lòng dạ phủ phê
Bạn hữu thơ đường trông bác khỏe
Cùng nhau xướng họa ... đã trăm bề !
Vancali 9.23.19
buixuanphuong09
24-09-2019, 08:41 AM
VUI THƠ VNTH
Trông Bác Sinh !
Thầy Sinh hết bệnh sẽ quay về
Cả xóm ra chào tận chỗ đê
Lão Thoại vui mừng như nắng trài
Nàng Van hớn hở tựa môi kề
Vừa nom ở dáng tim hồi hộp
Bỗng thấy trong lòng dạ phủ phê
Bạn hữu thơ đường trông bác khỏe
Cùng nhau xướng họa ... đã trăm bề !
Vancali 9.23.19
AI ĐOÁN ĐƯỢC
Nào ai đoán được chỗ quay về
Để uống chung trà bạn hữu phê
Cánh hạc chiều hôm đà phải rẽ
Bài thơ buổi sáng vẫn mơ kề
Nghe chừng chẳng lượng tìm mưu kế
Kể cũng khôn lường vượt dốc đê
Ngã bệnh thân già đâu kháng thể
Mà mong đủ lực giữa muôn bề./.
TXS 24/9/2019`
ĐỪNG … THÂY KỆ!
Bạn hữu mừng ran đón bác về
Già thường lắm bệnh chả ai phê
Vào trang chữ đẹp nhiều người nể
Thảo bút vần tươi khối bậu kề
Rộn rã nô đùa khui lũ dế
Tưng bừng chọc giỡn đắp chân đê
Ho thì viết ít đừng … thây kệ!
Cứ thả hồn vui mới đẹp bề
BXP 24.9.2019
hồng vy
24-09-2019, 11:32 PM
VUI THƠ VNTH
Trông Bác Sinh !
Thầy Sinh hết bệnh sẽ quay về
Cả xóm ra chào tận chỗ đê
Lão Thoại vui mừng như nắng trài
Nàng Van hớn hở tựa môi kề
Vừa nom ở dáng tim hồi hộp
Bỗng thấy trong lòng dạ phủ phê
Bạn hữu thơ đường trông bác khỏe
Cùng nhau xướng họa ... đã trăm bề !
Vancali 9.23.19
AI ĐOÁN ĐƯỢC
Nào ai đoán được chỗ quay về
Để uống chung trà bạn hữu phê
Cánh hạc chiều hôm đà phải rẽ
Bài thơ buổi sáng vẫn mơ kề
Nghe chừng chẳng lượng tìm mưu kế
Kể cũng khôn lường vượt dốc đê
Ngã bệnh thân già đâu kháng thể
Mà mong đủ lực giữa muôn bề./.
TXS 24/9/2019`
ĐỪNG … THÂY KỆ!
Bạn hữu mừng ran đón bác về
Già thường lắm bệnh chả ai phê
Vào trang chữ đẹp nhiều người nể
Thảo bút vần tươi khối bậu kề
Rộn rã nô đùa khui lũ dế
Tưng bừng chọc giỡn đắp chân đê
Ho thì viết ít đừng … thây kệ!
Cứ thả hồn vui mới đẹp bề
BXP 24.9.2019
Mong
Cầu tiên độ lão sức mau về
Để chuỗi thơ đường tứ được phê
Bốn cõi đồng tâm vầy chuyện kể
Ngàn phương thuận ý thả ân kề
Đem dòng xướng họa tô cùng bể
Trải nghĩa giao hòa đến tận đê
Mọi nẻo đàn thi đều cũng thế
Hằng mong tiến sĩ lực tươi bề.
Hồng Vy
24-09-2019
buixuanphuong09
25-09-2019, 08:18 AM
VUI THƠ VNTH
AI ĐOÁN ĐƯỢC
Nào ai đoán được chỗ quay về
Để uống chung trà bạn hữu phê
Cánh hạc chiều hôm đà phải rẽ
Bài thơ buổi sáng vẫn mơ kề
Nghe chừng chẳng lượng tìm mưu kế
Kể cũng khôn lường vượt dốc đê
Ngã bệnh thân già đâu kháng thể
Mà mong đủ lực giữa muôn bề./.
TXS 24/9/2019`
Mong
Cầu tiên độ lão sức mau về
Để chuỗi thơ đường tứ được phê
Bốn cõi đồng tâm vầy chuyện kể
Ngàn phương thuận ý thả ân kề
Đem dòng xướng họa tô cùng bể
Trải nghĩa giao hòa đến tận đê
Mọi nẻo đàn thi đều cũng thế
Hằng mong tiến sĩ lực tươi bề.
Hồng Vy 24-09-2019
GỬI TS TRẦN XUÂN SINH
Vần thơ ước bạn khoẻ mang về
Rượu chuốc môi mềm chớ có phê
Đọc truyện nghe đài con vẫn kể
Ăn cơm uống nước vợ luôn kề
Lên rừng mộng thuở thăm bà mế
Xuống ruộng say thời đứng mặt đê
Đã hiểu vô thường đừng chịu phế
Hai ta hợp sức thắng trăm bề.
BXP 25.9.2019
Tran Xuan Sinh
15-10-2019, 06:22 AM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN HỒNG VY
Dẫu muộn hơn là bỏ cái chung
Niềm vui hỷ nhật sánh vai cùng
Bài thơ xướng họa nghe chừng thỏa
Chén rượu chan hòa kể cũng ưng
Chớ bảo tâm hồn ưa chữ mộng
Đừng chê nốt nhạc phổ câu mừng
Thay quà tặng nữ Hồng Vy nhé
Bạn hữu thi đàn gửi nhớ nhung./.
TXS 14/10/2019
hồng vy
15-10-2019, 06:53 AM
https://www.2030club.vn/wp-content/uploads/2018/03/happy-birthday-pictures-flowers-happy-birthday-flowers-images-and-cards-for-facebook-photos.jpg
CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN HỒNG VY
Dẫu muộn hơn là bỏ cái chung
Niềm vui hỷ nhật sánh vai cùng
Bài thơ xướng họa nghe chừng thỏa
Chén rượu chan hòa kể cũng ưng
Chớ bảo tâm hồn ưa chữ mộng
Đừng chê nốt nhạc phổ câu mừng
Thay quà tặng nữ Hồng Vy nhé
Bạn hữu thi đàn gửi nhớ nhung./.
TXS 14/10/2019
Cảm Kích
Kính tạ ân thầy đã thuỷ chung
Ngày vui vẫy tứ sẻ san cùng
Câu lồng dạ nữ muôn đời thỏa
Nghĩa lắng tâm nường vạn buổi ưng
Rộn rã hồn ngân lời mến thưởng
Triền miên tửu dậy tiếng reo mừng
Vô vàn cảm kích thơ người tặng
Vận trỗi loang ngời óng tưởng nhung.
Hồng Vy
14-10-2019
Tran Xuan Sinh
17-10-2019, 08:32 AM
Cảm Kích
Kính tạ ân thầy đã thuỷ chung
Ngày vui vẫy tứ sẻ san cùng
Câu lồng dạ nữ muôn đời thỏa
Nghĩa lắng tâm nường vạn buổi ưng
Rộn rã hồn ngân lời mến thưởng
Triền miên tửu dậy tiếng reo mừng
Vô vàn cảm kích thơ người tặng
Vận trỗi loang ngời óng tưởng nhung.
Hồng Vy
14-10-2019
VUI NGÀY HỶ NHẬT
Nhân ngày hỷ nhật uống vài chung
Tỏ rõ niềm vui với bạn cùng
Nhắm chỉ dưa cà ta cũng đụng
Ăn toàn mắm đậu lão còn ưng
Nàng Vy vẫn hỏi đang tìm hứng
Xếp Thoại từng nghe đã gửi mừng
Vội vã Trần Sinh liền nói tửng
Trao quà vẻn vẹn đóa hồng nhung.
TXS 17/10/2019
hồng vy
17-10-2019, 11:52 PM
VUI NGÀY HỶ NHẬT
Nhân ngày hỷ nhật uống vài chung
Tỏ rõ niềm vui với bạn cùng
Nhắm chỉ dưa cà ta cũng đụng
Ăn toàn mắm đậu lão còn ưng
Nàng Vy vẫn hỏi đang tìm hứng
Xếp Thoại từng nghe đã gửi mừng
Vội vã Trần Sinh liền nói tửng
Trao quà vẻn vẹn đóa hồng nhung.
TXS 17/10/2019
Thầy Sinh
Thân thầy dẫu sức chửa tròn chung
Mãi gắng vào thi trải vận cùng
Thả chữ thay trà nâng chén cụng
Khơi lòng hiến nghĩa để người ưng
Ngày chưa nửa khắc làm thơ rụng
Buổi vẫn từng giây khiến bạn mừng
Ngữ nhuận luôn ngời loang thỏa chúng
Danh hoài lộng tỏa sánh dường nhung.
Hồng Vy
17-10-2019
Tran Xuan Sinh
18-10-2019, 06:38 AM
CHÚC SINH NHẬT HUY THANH
Chàng Thanh hỷ nhật tớ trao quà
Viết vội dăm dòng, gửi lẵng hoa
Thoải mái tưng bừng nâng chén rượu
Mừng vui gặp gỡ uống ly trà
Đôi đường dạ tỏ dù mây tối
Một hướng tâm đồng dẫu cảnh xa
Chúc bạn ngày sinh đầy ước nguyện
Nhiều thêm hạnh phúc với cô Hà./.
TXS 16/10/2019
Huy Thanh
18-10-2019, 04:54 PM
CHÚC SINH NHẬT HUY THANH
Chàng Thanh hỷ nhật tớ trao quà
Viết vội dăm dòng, gửi lẵng hoa
Thoải mái tưng bừng nâng chén rượu
Mừng vui gặp gỡ uống ly trà
Đôi đường dạ tỏ dù mây tối
Một hướng tâm đồng dẫu cảnh xa
Chúc bạn ngày sinh đầy ước nguyện
Nhiều thêm hạnh phúc với cô Hà./.
TXS 16/10/2019
CẢM TẠ TIẾN SĨ SINH
Ngõ mở ngày vui tớ nhận quà
Tâm mừng Tiến sĩ gửi hồng hoa
Vì ân gõ cửa đem bầu rượu
Bởi nghĩa ngồi hiên cạn chén trà
Sóng vỗ triền miên dù cảnh lạ
Mây vờn khắc khoải dẫu đường xa
Giờ đây tuổi hạc xuôi sườn núi
Vẫn ước cùng nhau vượt hải hà.
18-10-2019
Huy Thanh
HỒNG THOẠI
20-10-2019, 06:20 PM
VUI NGÀY HỶ NHẬT
Nhân ngày hỷ nhật uống vài chung
Tỏ rõ niềm vui với bạn cùng
Nhắm chỉ dưa cà ta cũng đụng
Ăn toàn mắm đậu lão còn ưng
Nàng Vy vẫn hỏi đang tìm hứng
Xếp Thoại từng nghe đã gửi mừng
Vội vã Trần Sinh liền nói tửng
Trao quà vẻn vẹn đóa hồng nhung.
TXS 17/10/2019
PHÍ!
Vy Hồng tửu lượng cỡ ngàn chung
Hễ cụ nhìn vô khiếp đảm cùng!
Rót đẫy nâng đều hăm hở cụng
Ăn nhiều nói khỏe miệt mài ưng
Bà con gởi thiệp không màng hứng
Bạn hữu cài hoa chẳng thiết mừng
Ả mãi chu toàn công việc uống
Sao mà phí phạm quãng đời nhung!
HỒNG THOẠI 20.10.19
Tran Xuan Sinh
15-11-2019, 03:50 PM
Họa bài NIỀM VUI NGHIỆP GIÁO của tác giả manhky
2. THẦY TA
Thầy ta đã để tấm gương ngời
Tỏa rạng cho trò khắp mỗi nơi
Hạt tốt gieo mầm cây trĩu quả
Cành cao nảy lộc bóng râm đời
Âm thầm trí giữ khi hành lạc
Lặng lẽ tâm thiền lúc nghỉ ngơi
Bản ngã từ bi lòng hiếu hạnh
Tiền hưu dẫu ít chẳng kêu trời.
TXS 15/11/2019
hồng vy
17-11-2019, 02:19 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQguA0F1QGuq3DJHJ44p_EB16gQ1TRXM UvNRc3voJtErAp-m3ai&s
Khoảnh Khắc
Tưởng mãi ngày nao họa với thầy
Chung ngồi bút điểm vạn chiều ngây
Trà thơm chén cụng hương lồng hẩy
Nghĩa nặng lòng trao chí thỏa vầy
Tứ ửng như mùa loang mọi rẫy
Ngôn bừng tựa nắng thoảng nghìn mây
Triền miên mỗi buổi rừng thơ dậy
Dạ chửa lần quên những lúc nầy.
Hồng Vy
17-11-2019
Tran Xuan Sinh
17-11-2019, 03:34 PM
Họa bài NIỀM VUI NGHIỆP GIÁO của manhky
4. TÂM SỰ
Về hưu giữ được trái tim ngời
Vẫn nhớ bao trò khắp mọi nơi
Lối cũ tìm xong nhiều kiểu lợi
Giờ đây bước trọn những trang đời
Vui vầy đủ thứ còn mong đợi
Dạy dỗ lâu ngày chửa thấy ngơi
Cũng biết làm thơ nào phải gợi
Nhờ ơn bạn hữu đúng không trời?
TXS 17/11/2019
Tran Xuan Sinh
18-11-2019, 06:09 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQguA0F1QGuq3DJHJ44p_EB16gQ1TRXM UvNRc3voJtErAp-m3ai&s
Khoảnh Khắc
Tưởng mãi ngày nao họa với thầy
Chung ngồi bút điểm vạn chiều ngây
Trà thơm chén cụng hương lồng hẩy
Nghĩa nặng lòng trao chí thỏa vầy
Tứ ửng như mùa loang mọi rẫy
Ngôn bừng tựa nắng thoảng nghìn mây
Triền miên mỗi buổi rừng thơ dậy
Dạ chửa lần quên những lúc nầy.
Hồng Vy
17-11-2019
TRÒ NGOAN
Vì sao đã gọi tớ danh thầy
Có lẽ ta mừng chẳng tệ ngây
Vẫn mộng tìm câu vần nhún nhẩy
Còn mơ chọn chữ ý vui vầy
Bài thơ xướng họa bày bao rẫy
Nốt nhạc chan hòa phủ những mây
Ngẫm ngợi tâm hồn nâng tứ nẩy
Trò ngoan viễn xứ tuyệt chưa nầy.
TXS 18/11/2019
buixuanphuong09
18-11-2019, 08:43 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQguA0F1QGuq3DJHJ44p_EB16gQ1TRXM UvNRc3voJtErAp-m3ai&s
VUI THƠ VNTH
Khoảnh Khắc
Tưởng mãi ngày nao họa với thầy
Chung ngồi bút điểm mỗi chiều ngây
Trà thơm chén cụng hương lồng hẩy
Nghĩa nặng lòng trao chí thỏa vầy
Tứ ửng như mùa loang mọi rẫy
Ngôn bừng tựa nắng thoảng nghìn mây
Triền miên mỗi buổi rừng thơ dậy
Dạ chửa lần quên những lúc nầy.
Hồng Vy
17-11-2019
TRÒ NGOAN
Vì sao đã gọi tớ danh thầy
Có lẽ ta mừng chẳng tệ ngây
Vẫn mộng tìm câu vần nhún nhẩy
Còn mơ chọn chữ ý vui vầy
Bài thơ xướng họa bày bao rẫy
Nốt nhạc chan hòa phủ những mây
Ngẫm ngợi tâm hồn nâng tứ nẩy
Trò ngoan viễn xứ tuyệt chưa nầy.
TXS 18/11/2019
NHỚ NGHĨA THẦY
Tháng Một hai mươi nhớ nghĩa thầy
Ơn người “nhất tự” bớt niềm ngây
Khai tâm bệnh lỗi mà vui vậy
Phát tuệ từ câu mới sướng vầy
Đủ sức hòa thơ cùng bạn hữu
Dư lòng giỡn chữ với trời mây
Trang hồng thả mộng gieo điều ước
Mắt nhắm tay xuôi sẽ khép nầy.
BXP 18.11.2019
HỒNG THOẠI
18-11-2019, 04:50 PM
TRÒ NGOAN
Vì sao đã gọi tớ danh thầy
Có lẽ ta mừng chẳng tệ ngây
Vẫn mộng tìm câu vần nhún nhẩy
Còn mơ chọn chữ ý vui vầy
Bài thơ xướng họa bày bao rẫy
Nốt nhạc chan hòa phủ những mây
Ngẫm ngợi tâm hồn nâng tứ nẩy
Trò ngoan viễn xứ tuyệt chưa nầy.
TXS 18/11/2019
GIẢ DẠNG
Chẳng nói thì Vy cũng bậc thầy
Bao người tiếp họa phải hồn ngây!
Êm đềm ngũ độ tơi bời quấy
Khắc khoải đồng âm mạnh mẽ vầy
Khiến kẻ hiền nhân đành lặn rẫy
Xui chàng lãng tử trốn vào mây
Thường xưng tiểu nữ hòng che đậy
Biết ngỏ làm sao những chuyện nầy?!
HỒNG THOẠI 18.11.19
hồng vy
19-11-2019, 01:19 AM
TRÒ NGOAN
Vì sao đã gọi tớ danh thầy
Có lẽ ta mừng chẳng tệ ngây
Vẫn mộng tìm câu vần nhún nhẩy
Còn mơ chọn chữ ý vui vầy
Bài thơ xướng họa bày bao rẫy
Nốt nhạc chan hòa phủ những mây
Ngẫm ngợi tâm hồn nâng tứ nẩy
Trò ngoan viễn xứ tuyệt chưa nầy.
TXS 18/11/2019
NHỚ NGHĨA THẦY
Tháng Một hai mươi nhớ nghĩa thầy
Ơn người “nhất tự” bớt niềm ngây
Khai tâm bệnh lỗi mà vui vậy
Phát tuệ từ câu mới sướng vầy
Đủ sức hòa thơ cùng bạn hữu
Dư lòng giỡn chữ với trời mây
Trang hồng thả mộng gieo điều ước
Mắt nhắm tay xuôi sẽ khép nầy.
BXP 18.11.2019
GIẢ DẠNG
Chẳng nói thì Vy cũng bậc thầy
Bao người tiếp họa phải hồn ngây!
Êm đềm ngũ độ tơi bời quấy
Khắc khoải đồng âm mạnh mẽ vầy
Khiến kẻ hiền nhân đành lặn rẫy
Xui chàng lãng tử trốn vào mây
Thường xưng tiểu nữ hòng che đậy
Biết ngỏ làm sao những chuyện nầy?!
HỒNG THOẠI 18.11.19
Hổ Thẹn
Bởi kính người nên nữ gọi thầy
Bên thềm trải họa ước lòng ngây
Ngày sang lão Phượng thi đường nấu
Buổi đến Trần Sinh ngũ độ vầy
Khẽ mộng câu từ thêm ửng giấy
Sơ cầu ngữ vận bớt choàng mây
Ngờ đâu Cả Thoại đà chê ngấy
Xót liễu cành vương hổ thẹn nầy.
Hồng Vy
19-11-2019
hồng vy
29-11-2019, 11:08 AM
https://sites.google.com/site/vuoncva5461haqh/_/rsrc/1552361280064/haqh-54-1/baba%205.jpg
Phận Đò
Sương choàng đã kín mảnh chiều trong
Tẻ quạnh đò tôi lướt giữa dòng
Mỏi duỗi tay chèo nương sóng cuộn
Trơ hời điệu ví thả hồn mong
Đời theo bọt nước thân trườn bãi
Kiếp dựa bèo mây nghĩa ủ lòng
Trọn gởi duyên mình bên gió bão
Dong thuyền chở khách mặc bùn đong.
Hồng Vy
29-11-2019
manhky
29-11-2019, 04:19 PM
https://sites.google.com/site/vuoncva5461haqh/_/rsrc/1552361280064/haqh-54-1/baba%205.jpg
Phận Đò
Sương choàng đã kín mảnh chiều trong
Tẻ quạnh đò tôi lướt giữa dòng
Mỏi duỗi tay chèo nương sóng cuộn
Trơ hời điệu ví thả hồn mong
Đời theo bọt nước thân trườn bãi
Kiếp dựa bèo mây nghĩa ủ lòng
Trọn gởi duyên mình bên gió bão
Dong thuyền chở khách mặc bùn đong.
Hồng Vy
29-11-2019
LẶNG LẼ MÂY CHIỀU
Lặng lẽ mây chiều ủ nước trong
Nhằm khi gió lộng thả theo dòng
Cho hồn biển dậy khơi niềm nhớ
Để bóng cây bừng quyện nỗi mong
Khắc khoải đời trao tràn cõi mộng
Vòng vo nghiệp trải giữ bên lòng
Hay rằng cuộc sống dâng đầy ải
Cũng mở tâm hòa khúc nhạc đong.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Huy Thanh
29-11-2019, 09:15 PM
LẶNG LẼ MÂY CHIỀU
Lặng lẽ mây chiều ủ nước trong
Nhằm khi gió lộng thả theo dòng
Cho hồn biển dậy khơi niềm nhớ
Để bóng cây bừng quyện nỗi mong
Khắc khoải đời trao tràn cõi mộng
Vòng vo nghiệp trải giữ bên lòng
Hay rằng cuộc sống dâng đầy ải
Cũng mở tâm hòa khúc nhạc đong.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
MÃN NGUYỆN
Sương chiều ngõ vắng phủ màn trong
Nỗi nhớ về quê trẩy ngược dòng
Lãng tử hoài thương vì bậu ngóng
Trang đài mãi đượm bởi chàng mong
Đường xưa nụ thắm trưa nằm võng
Gác nhỏ lời hay bữa mộng lòng
Khẽ nhủ ngày qua nhìn ngọn sóng
Yêu nàng mãn nguyện chẳng cần đong.
29-11-2019
Huy Thanh
hồng vy
30-11-2019, 01:11 AM
LẶNG LẼ MÂY CHIỀU
Lặng lẽ mây chiều ủ nước trong
Nhằm khi gió lộng thả theo dòng
Cho hồn biển dậy khơi niềm nhớ
Để bóng cây bừng quyện nỗi mong
Khắc khoải đời trao tràn cõi mộng
Vòng vo nghiệp trải giữ bên lòng
Hay rằng cuộc sống dâng đầy ải
Cũng mở tâm hòa khúc nhạc đong.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
MÃN NGUYỆN
Sương chiều ngõ vắng phủ màn trong
Nỗi nhớ về quê trẩy ngược dòng
Lãng tử hoài thương vì bậu ngóng
Trang đài mãi đượm bởi chàng mong
Đường xưa nụ thắm trưa nằm võng
Gác nhỏ lời hay bữa mộng lòng
Khẽ nhủ ngày qua nhìn ngọn sóng
Yêu nàng mãn nguyện chẳng cần đong.
29-11-2019
Huy Thanh
ĐÒ TÔI
Tiễn khách đưa thuyền trải đục trong
Đò tôi nhỏ nhắn ngược xuôi dòng
Tay chèo lái vững niềm trông đợi
Điệu hát ru buồn nỗi cảm mong
Nối nghiệp cha truyền luôn tải chữ
Làm em mẹ bảo mãi ghi lòng
Về hưu tự thấy nhiều kiêu hãnh
Trí tuệ vơi đầy cũng chẳng đong.
TXS 29/11/2019
Phận Cô Lái Đò
Sinh thời phận nữ mấy nào trong
Mỗi buổi đò đưa mộng cách dòng
Áo vải thân choàng sương đẫm quyện
Duyên đời liễu gánh dạ đầy mong
Ngày ra chở khách dong đều bữa
tối lại nhìn trăng tủi trĩu lòng
Nhạt nhẽo đêm vê tâm ước nổi
Muôn niềm khắc khoải đẫy hồn đong.
Hồng Vy
30-11-2019
Tran Xuan Sinh
30-11-2019, 06:39 AM
http://thuvienhinhanh.net/wp-content/uploads/2016/04/hinh-anh-banh-sinh-nhat-va-ruou-dep-lang-man-cho-nhung-cap-doi-yeu-nhau5.jpg
CHÚC MỪNG SINH NHẬT HOÀNG GIAO
Trốn biệt về đâu thế hỡi nàng
Nhân ngày hỷ nhật gửi lời sang
Vài chai rượu tốt chào thôn nữ
Chục món mồi ngon đãi bạn làng
Ắt hẳn công nhà luôn cũng nhọc
Âu là việc nước vẫn còn mang
Mong rằng đoạn tới cùng thi hữu
Trở lại làm thơ với diễn đàn./.
TXS 30/11/2019
buixuanphuong09
01-12-2019, 09:54 AM
ĐÒ TÔI
Tiễn khách đưa thuyền trải đục trong
Đò tôi nhỏ nhắn ngược xuôi dòng
Tay chèo lái vững niềm trông đợi
Điệu hát ru buồn nỗi cảm mong
Nối nghiệp cha truyền luôn tải chữ
Làm em mẹ bảo mãi ghi lòng
Về hưu tự thấy nhiều kiêu hãnh
Trí tuệ vơi đầy cũng chẳng đong.
TXS 29/11/2019
MỘT CHÚT BÂNG KHUÂNG
Ánh nắng Thu chiều gợn nước trong
Thuyền ai nhẹ lái thả trên dòng
Chèo khua lặng lẽ khơi niềm nhớ
Sóng vỗ rì rào gợi nỗi mong
Ủ vạn yêu thương người tách bến
Mang muôn đón đợi kẻ neo lòng
Bâng khuâng kỉ niệm thời xa vắng
Những sự ưu phiền khó đếm đong.
BXP 30.11.2019
Tìm mãi không thấy trang thơ của bác đành đưa bài này vào trang ĐL thay thế. Chúc bác khoẻ để ba ta lại vi vu nhé!
vancali96
01-12-2019, 09:42 PM
VỚI VỢ
Lâu rồi hỏi bậu sẵn sàng chưa
Vợ dỗi liền im nín đủ vừa
Bởi nghĩa ban ngày thân chẳng dựa
Do tình buổi tối bạc còn đưa
Điều sai lỗi phạm nàng xin hứa
Việc đúng tiền trao lão bảo thừa
Cá bỏ vô lồng sao giẫy cựa
Như lời tục ngữ của người xưa./
TXS 01/12/2019
Vấn Thầy
Gạn nói nay Thầy đã khỏe chưa
Vào trang mạng ảo nhớ mê vừa
Làm con sợ hãi , lời quên hứa
Để vợ u buồn , đũa khó đưa
Tối ngủ an nhàn không vội nữa
Ngày ăn mạnh giỏi chớ dư thừa
Trần Sinh bác hãy xa lò lửa
Lỡ phỏng ai người nhắc chuyện xưa
Vancali Dec. 1.19
Tran Xuan Sinh
02-12-2019, 12:04 PM
Vấn Thầy
Gạn nói nay Thầy đã khỏe chưa
Vào trang mạng ảo nhớ mê vừa
Làm con sợ hãi, lời quên hứa
Để vợ u buồn, đũa khó đưa
Tối ngủ an nhàn không vội nữa
Ngày ăn mạnh giỏi chớ dư thừa
Trần Sinh bác hãy xa lò lửa
Lỡ phỏng ai người nhắc chuyện xưa.
Vancali Dec. 1.19
CẢM ƠN VANCALI
Van Cà hỏi bác bệnh rời chưa
Vậy kể dài hơi mấy cũng vừa
Sức dễ nào yên ngồi phải tựa
Tâm lành chửa tốt niệm cần đưa
Làm thơ lỡ hẹn quên lời hứa
Viết chữ nhòa phai để chuyện thừa
Bạn hữu lâu ngày xa khó dựa
Bây giờ gặp gỡ chẳng bằng xưa.
TXS 02/12/2019
HỒNG THOẠI
02-12-2019, 05:35 PM
CẢM ƠN VANCALI
Van Cà hỏi bác bệnh rời chưa
Vậy kể dài hơi mấy cũng vừa
Sức dễ nào yên ngồi phải tựa
Tâm lành chửa tốt niệm cần đưa
Làm thơ lỡ hẹn quên lời hứa
Viết chữ nhòa phai để chuyện thừa
Bạn hữu lâu ngày xa khó dựa
Bây giờ gặp gỡ chẳng bằng xưa.
TXS 02/12/2019
VẤN BẠN
Vy Hồng đãi khách mệt nhoài chưa?
Đã biết gìn thân nhậu chỉ vừa?
Chẳng nốc mươi thùng căng dạ vỡ
Không vào bệnh xá khổ chồng đưa?
Ăn nhiều chúc bạn nom người đẫy
Ngủ được mừng cô tích mỡ thừa
Nhớ khoản Đường thi cần mẫn luyện
Cho mình lịch lãm giống thời xưa...
HỒNG THOẠI 02.12.19
buixuanphuong09
02-12-2019, 07:45 PM
VUI THƠ VNTH
VỚI VỢ
Lâu rồi hỏi bậu sẵn sàng chưa
Vợ dỗi liền im nín đủ vừa
Bởi nghĩa ban ngày thân chẳng dựa
Do tình buổi tối bạc còn đưa
Điều sai lỗi phạm nàng xin hứa
Việc đúng tiền trao lão bảo thừa
Cá bỏ vô lồng sao giẫy cựa
Như lời tục ngữ của người xưa./
TXS 01/12/2019
Vấn Thầy
Gạn nói nay Thầy đã khỏe chưa
Vào trang mạng ảo nhớ mê vừa
Làm con sợ hãi , lời quên hứa
Để vợ u buồn , đũa khó đưa
Tối ngủ an nhàn không vội nữa
Ngày ăn mạnh giỏi chớ dư thừa
Trần Sinh bác hãy xa lò lửa
Lỡ phỏng ai người nhắc chuyện xưa
Vancali Dec. 1.19
KHỔ CÁI ĐAM MÊ
Thân mình đã khoẻ? Dạ rằng chưa!
Khổ nỗi đam mê biết mấy vừa
Cũng bởi con mong ngày vẫn dựa
Hay vì vợ muốn tháng còn đưa
Hoa tìm cảnh vịnh không cho rữa
Bướm kiếm thơ gieo chả để thừa
Thuốc uống cơm mần kiên mỗi bữa
Lòng đừng mãi níu chuyện xa xưa.
BXP 02.12.2019
hồng vy
02-12-2019, 11:42 PM
VỚI VỢ
Lâu rồi hỏi bậu sẵn sàng chưa
Vợ dỗi liền im nín đủ vừa
Bởi nghĩa ban ngày thân chẳng dựa
Do tình buổi tối bạc còn đưa
Điều sai lỗi phạm nàng xin hứa
Việc đúng tiền trao lão bảo thừa
Cá bỏ vô lồng sao giẫy cựa
Như lời tục ngữ của người xưa./
TXS 01/12/2019
KHỔ CÁI ĐAM MÊ
Thân mình đã khoẻ? Dạ rằng chưa!
Khổ nỗi đam mê biết mấy vừa
Cũng bởi con mong ngày vẫn dựa
Hay vì vợ muốn tháng còn đưa
Hoa tìm cảnh vịnh không cho rữa
Bướm kiếm thơ gieo chả để thừa
Thuốc uống cơm mần kiên mỗi bữa
Lòng đừng mãi níu chuyện xa xưa.
BXP 02.12.2019
VẤN BẠN
Vy Hồng đãi khách mệt nhoài chưa?
Đã biết gìn thân nhậu chỉ vừa?
Chẳng nốc mươi thùng căng dạ vỡ
Không vào bệnh xá khổ chồng đưa?
Ăn nhiều chúc bạn nom người đẫy
Ngủ được mừng cô tích mỡ thừa
Nhớ khoản Đường thi cần mẫn luyện
Cho mình lịch lãm giống thời xưa...
HỒNG THOẠI 02.12.19
Kính Cẩn
Sếp hỏi Vy đà đỡ mệt chưa?
Choàng tay kính cẩn vặn âm vừa
Êm đềm tiếng khẽ mình không cựa
Nhã nhặn môi thầm gió chẳng đưa
Bởi sợ ngài la đầu tách vữa
Vì lo hắn chỉnh giọng nghe thừa
Nghiêng người vội vã lòng xin hứa
Để lão thôi hò khúc nhạc xưa.
Hồng Vy
02-12-2019
hồng vy
04-12-2019, 02:37 AM
https://i1.wp.com/theki.vn/wp-content/uploads/2019/10/phan-tich-tuy-but-nguoi-lai-do-song-da-cua-nguyen-tuan.jpg?fit=678%2C381&ssl=1
Đứng Chịu Mui
Tả đặng sao tròn hết nỗi vui
Đàn thi bạn hữu chửa ai lùi
Sinh Trần dẫu yếu văn nào lụi
Lão Phượng tuy già chí chẳng lui
Kẻ bện đường thơ dồn đẫy túi
Người gôm lục bát chở vun gùi
Trương Hồng cũng bớt vương niềm tủi
Đỡ buổi hiu buồn đứng chịu mui.
Hồng Vy
03-12-2019
Tran Xuan Sinh
04-12-2019, 08:40 AM
Đứng Chịu Mui
Tả đặng sao tròn hết nỗi vui
Đàn thi bạn hữu chửa ai lùi
Sinh Trần dẫu yếu văn nào lụi
Lão Phượng tuy già chí chẳng lui
Kẻ bện đường thơ dồn đẫy túi
Người gôm lục bát chở vun gùi
Trương Hồng cũng bớt vương niềm tủi
Đỡ buổi hiu buồn đứng chịu mui.
Hồng Vy
03-12-2019
CON ĐÒ BẠN HỮU
Bây giờ đã thấy được niềm vui
Xướng họa Trần Sinh chẳng nỡ lùi
Xếp Thoại reo mừng nghe đỡ tủi
Vy Hồng phấn khởi gẹo nào lui
Thơ hòa lắm kiểu gom đầy núi
Chữ viết nhiều câu bỏ nặng gùi
Bác Phượng phen này khen hểnh mũi
Con đò bạn hữu khẳm thuyền mui.
TXS 04/12/2019
hoanggiao
04-12-2019, 09:56 AM
http://thuvienhinhanh.net/wp-content/uploads/2016/04/hinh-anh-banh-sinh-nhat-va-ruou-dep-lang-man-cho-nhung-cap-doi-yeu-nhau5.jpg
CHÚC MỪNG SINH NHẬT HOÀNG GIAO
Trốn biệt về đâu thế hỡi nàng
Nhân ngày hỷ nhật gửi lời sang
Vài chai rượu tốt chào thôn nữ
Chục món mồi ngon đãi bạn làng
Ắt hẳn công nhà luôn cũng nhọc
Âu là việc nước vẫn còn mang
Mong rằng đoạn tới cùng thi hữu
Trở lại làm thơ với diễn đàn./.
TXS 30/11/2019
TẠ ƠN THẦY TRẦN XUÂN SINH
Từ lâu cứ tưởng đã quên nàng
Những buổi đi về chẳng dám sang
Bởi nhớ mua quà đem tặng bạn
Vì mong trả nghĩa đến thăm làng
Ân tình những buổi tâm còn khắc
Đạo nghĩa bao mùa dạ vẫn mang
Cảm kích chân tình mừng hỷ nhật
Đề thơ xướng họa với thi đàn
Hoàng Giao
4/12/2019
Cảm ơn thầy Trần Xuân Sinh
manhky
04-12-2019, 01:26 PM
https://i1.wp.com/theki.vn/wp-content/uploads/2019/10/phan-tich-tuy-but-nguoi-lai-do-song-da-cua-nguyen-tuan.jpg?fit=678%2C381&ssl=1
Đứng Chịu Mui
Tả đặng sao tròn hết nỗi vui
Đàn thi bạn hữu chửa ai lùi
Sinh Trần dẫu yếu văn nào lụi
Lão Phượng tuy già chí chẳng lui
Kẻ bện đường thơ dồn đẫy túi
Người gôm lục bát chở vun gùi
Trương Hồng cũng bớt vương niềm tủi
Đỡ buổi hiu buồn đứng chịu mui.
Hồng Vy
03-12-2019
CON ĐÒ BẠN HỮU
Bây giờ đã thấy được niềm vui
Xướng họa Trần Sinh chẳng nỡ lùi
Xếp Thoại reo mừng nghe đỡ tủi
Vy Hồng phấn khởi ghẹo nào lui
Thơ hòa lắm kiểu gom đầy núi
Chữ viết nhiều câu bỏ nặng gùi
Bác Phượng phen này khen hểnh mũi
Con đò bạn hữu khẳm thuyền mui.
TXS 04/12/2019
RỘN RÃ VUI
Gửi tứ thơ Đường rộn rã vui
Cùng nhau xướng họa mãi không lùi
Êm đềm thả ý đâu hề lụi
Nhẹ nhõm trao từ nỏ nhón lui
Dõi thấy khi đầu ôm dạ lủi
Hồn trông lúc mãn quảy vai gùi
Âm thầm sánh bạn lòng như mủi
Sóng đẩy xô thuyền vỗ tận mui.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
buixuanphuong09
04-12-2019, 07:51 PM
VUI THƠ VNTH
Đứng Chịu Mui
Tả đặng sao tròn hết nỗi vui
Đàn thi bạn hữu chửa ai lùi
Sinh Trần dẫu yếu văn nào lụi
Lão Phượng tuy già chí chẳng lui
Kẻ bện đường thơ dồn đẫy túi
Người gôm lục bát chở vun gùi
Trương Hồng cũng bớt vương niềm tủi
Đỡ buổi hiu buồn đứng chịu mui.
Hồng Vy
03-12-2019
CON ĐÒ BẠN HỮU
Bây giờ đã thấy được niềm vui
Xướng họa Trần Sinh chẳng nỡ lùi
Xếp Thoại reo mừng nghe đỡ tủi
Vy Hồng phấn khởi ghẹo nào lui
Thơ hòa lắm kiểu gom đầy núi
Chữ viết nhiều câu bỏ nặng gùi
Bác Phượng phen này khen hểnh mũi
Con đò bạn hữu khẳm thuyền mui.
TXS 04/12/2019
VIỆT NAM THI HỮU
Nơi này mái ấm vẫn tràn vui
Tiến sĩ dù ho cũng cóc lùi
Phượng lão thơ hoà không phút lụi
Van Cà phú đỡ chẳng ngày lui
Trêu đùa sếp Thoại xem nhàu mũi
Chọc giỡn nàng Vi thấy đẫy gùi
Tiếp sức chàng Thanh đang cặm cụi
Tôi thì vịnh cảnh đã quen mui.
BXP 04.12.2019
hồng vy
05-12-2019, 11:32 AM
CON ĐÒ BẠN HỮU
Bây giờ đã thấy được niềm vui
Xướng họa Trần Sinh chẳng nỡ lùi
Xếp Thoại reo mừng nghe đỡ tủi
Vy Hồng phấn khởi ghẹo nào lui
Thơ hòa lắm kiểu gom đầy núi
Chữ viết nhiều câu bỏ nặng gùi
Bác Phượng phen này khen hểnh mũi
Con đò bạn hữu khẳm thuyền mui.
TXS 04/12/2019
RỘN RÃ VUI
Gửi tứ thơ Đường rộn rã vui
Cùng nhau xướng họa mãi không lùi
Êm đềm thả ý đâu hề lụi
Nhẹ nhõm trao từ nỏ nhón lui
Dõi thấy khi đầu ôm dạ lủi
Hồn trông lúc mãn quảy vai gùi
Âm thầm sánh bạn lòng như mủi
Sóng đẩy xô thuyền vỗ tận mui.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
VIỆT NAM THI HỮU
Nơi này mái ấm vẫn tràn vui
Tiến sĩ dù ho cũng cóc lùi
Phượng lão thơ hoà không phút lụi
Van Cà phú đỡ chẳng ngày lui
Trêu đùa sếp Thoại xem nhàu mũi
Chọc giỡn nàng Vi thấy đẫy gùi
Tiếp sức chàng Thanh đang cặm cụi
Tôi thì vịnh cảnh đã quen mui.
BXP 04.12.2019
Bớt Quạnh
Thi đàn tất thảy bạn đều vui
Ngữ họa cùng nhau quyết chẳng lùi
Nét chữ anh vầy xua khổ lụi
Câu vần nữ chuốt đẩy buồn lui
Đồng đong chuỗi vận cho dày túi
Vẹn trải lời thơ chất đẫy gùi
Bốn bể chan hòa hương ngạt mũi
Trương Hồng cũng bớt quạnh đầu mui.
Hồng Vy
05-12-2019
Tran Xuan Sinh
06-12-2019, 06:36 AM
Bớt Quạnh
Thi đàn tất thảy bạn đều vui
Ngữ họa cùng nhau quyết chẳng lùi
Nét chữ anh vầy xua khổ lụi
Câu vần nữ chuốt đẩy buồn lui
Đồng đong chuỗi vận cho dày túi
Vẹn trải lời thơ chất đẫy gùi
Bốn bể chan hòa hương ngạt mũi
Trương Hồng cũng bớt quạnh đầu mui.
Hồng Vy
05-12-2019
PHONG TRÀO XƯỚNG HỌA
Phong trào xướng họa quả là vui
Tiểu nữ vần gieo ngọt mía lùi
Thấy chữ nhìn ngon nào trốn lủi
Nghe lời nói gọn chẳng tìm lui
Vì chưng lục bát e dè gửi
Bởi lẽ Đường thi gắng gượng gùi
Ắt hẳn Hồng Vy liền hểnh mũi
Xem bài chửa đạt sẽ trề mui./.
TXS 06/12/2019
manhky
06-12-2019, 07:10 AM
https://scontent.fhph1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/77250121_1206172593049863_4648997859616620544_n.jp g?_nc_cat=104&_nc_ohc=pxSpX3CBdqsAQnOxAEbXdezntPxwwZICRG9nPf7IcZ tAGOyCbOQOsoBsQ&_nc_ht=scontent.fhph1-1.fna&oh=95dc2c393dcf44270b68aa6e48ec6ce6&oe=5E890A95
ĐÊM TRƯỜNG
Đêm trường lạnh lẽo gió cài song
Thổn thức buồn vương một cõi lòng
Mộng dõi ùa theo ngàn cảnh nhớ
Mơ còn trải với vạn niềm mong
Ngoài hiên nhẹ nhõm cành thay lá
Giữa bến vòng vo nhụy đổi dòng
Lặng lẽ trăng ngồi chênh chếch ủ
Mây hòa nẻo cũ ngọn đèn chong.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
hồng vy
07-12-2019, 02:25 AM
https://scontent.fhph1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/77250121_1206172593049863_4648997859616620544_n.jp g?_nc_cat=104&_nc_ohc=pxSpX3CBdqsAQnOxAEbXdezntPxwwZICRG9nPf7IcZ tAGOyCbOQOsoBsQ&_nc_ht=scontent.fhph1-1.fna&oh=95dc2c393dcf44270b68aa6e48ec6ce6&oe=5E890A95
ĐÊM TRƯỜNG
Đêm trường lạnh lẽo gió cài song
Thổn thức buồn vương một cõi lòng
Mộng dõi ùa theo ngàn cảnh nhớ
Mơ còn trải với vạn niềm mong
Ngoài hiên nhẹ nhõm cành thay lá
Giữa bến vòng vo nhụy đổi dòng
Lặng lẽ trăng ngồi chênh chếch ủ
Mây hòa nẻo cũ ngọn đèn chong.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Đêm Buồn
Dỗi nguyệt đêm về khướt điểm song
Buồn trơ trẽn quyện cả muôn lòng
Thương tình ước vỡ niềm mơ vọng
Tội kẻ quê lìa nỗi nhớ mong
Liễu tủi trời sương choàng kín gọng
Thuyền ghen gió bão phủ ngang dòng
Sông cuồng cuộn chảy trào dâng sóng
Mọi chỗ hoang dường lửa đuốc chong.
Hồng Vy
06-12-2019
Tran Xuan Sinh
07-12-2019, 06:57 AM
Đêm Buồn
Dỗi nguyệt đêm về khướt điểm song
Buồn trơ trẽn quyện cả muôn lòng
Thương tình ước vỡ niềm mơ vọng
Tội kẻ quê lìa nỗi nhớ mong
Liễu tủi trời sương choàng kín gọng
Thuyền ghen gió bão phủ ngang dòng
Sông cuồng cuộn chảy trào dâng sóng
Mọi chỗ hoang dường lửa đuốc chong.
Hồng Vy
06-12-2019
THỔN THỨC
Gió lạnh la đà chỗ cửa song
Đìu hiu thổn thức tận trong lòng
Mơ dồn mỗi lúc người xao động
Mộng trải bao điều nỗi nhớ mong
Giấc ngủ âm thầm quay lẫn lộn
Tình yêu lặng lẽ đổi thay dòng
Ngoài xa dãy phố thờ ơ rạng
Khổ nhục chi hoài mắt vẫn chong./.
TXS 07/12/2019
Tran Xuan Sinh
08-12-2019, 06:24 AM
NHẤP NHỎM LO
(Viết sau trận bán kết U22)
Đông về gió lạnh thổi chiều nay
Vẫn nóng vì chưng trận tuyển này
Bởi trí anh tài song cũng sợ
Do người tuổi trẻ dẫu đà say
Nhờ Ông giáo giỏi rèn bao tháng
Cậy lớp trò ngoan trải mỗi ngày
Nhấp nhỏm ngồi lo tìm cách giữ
Mong cầu giải nhất nhận vào tay.
TXS 08/12/2019
hồng vy
08-12-2019, 12:59 PM
NHẤP NHỎM LO
(Viết sau trận bán kết U22)
Đông về gió lạnh thổi chiều nay
Vẫn nóng vì chưng trận tuyển này
Bởi trí anh tài song cũng sợ
Do người tuổi trẻ dẫu đà say
Nhờ Ông giáo giỏi rèn bao tháng
Cậy lớp trò ngoan trải mỗi ngày
Nhấp nhỏm ngồi lo tìm cách giữ
Mong cầu giải nhất nhận vào tay.
TXS 08/12/2019
Khổ Luyện
Khổ luyện cho nhuần đã bấy nay
Chờ mong sẽ thắng ở phen này
Hôm cần mẫn tập đông nào khướt
Buổi khó khăn nhồi dạ vẫn say
Khẽ mộng đường banh ngời liếp cỏ
Thầm mơ tỷ số rạng khuôn ngày
Bên thầy giữa bạn tinh thần đẫy
Ước điểm vui về trĩu nặng tay.
Hồng Vy
08-12-2019
Huy Thanh
08-12-2019, 05:22 PM
NHẤP NHỎM LO
(Viết sau trận bán kết U22)
Đông về gió lạnh thổi chiều nay
Vẫn nóng vì chưng trận tuyển này
Bởi trí anh tài song cũng sợ
Do người tuổi trẻ dẫu đà say
Nhờ Ông giáo giỏi rèn bao tháng
Cậy lớp trò ngoan trải mỗi ngày
Nhấp nhỏm ngồi lo tìm cách giữ
Mong cầu giải nhất nhận vào tay.
TXS 08/12/2019
Khổ Luyện
Khổ luyện cho nhuần đã bấy nay
Chờ mong sẽ thắng ở phen này
Hôm cần mẫn tập đông nào khướt
Buổi khó khăn nhồi dạ vẫn say
Khẽ mộng đường banh ngời liếp cỏ
Thầm mơ tỷ số rạng khuôn ngày
Bên thầy giữa bạn tinh thần đẫy
Ước điểm vui về trĩu nặng tay.
Hồng Vy
08-12-2019
THỎA NIỀM MƠ
Tôi cùng bạn hữu ngắm trời nay
Chẳng dễ dàn quân đấu trận này
Giữ sạch cầu môn kèn trống nổi
Thương nhiều tỷ số chữ lời say
Hay rèn đội chuyển tâm bền tháng
Giỏi tập chuyền giao trí vững ngày
Thỏa mãn niềm mơ ngời khát vọng
Vui mừng thắng lợi vỗ hồng tay.
08-12-2019
Huy Thanh
hồng vy
08-12-2019, 07:53 PM
https://sohanews.sohacdn.com/2017/photo-1-1497535846355.jpg
Nỗi Eo
Biết tả sao tròn một nỗi eo
Buồn xui mãi phủ cái thân nghèo
Hôm nồm gió thổi tường xiêu vẹo
Buổi lũ nương tàn bụng đói veo
Quạnh quẽ vùng sâu người khướt nẻo
Đìu hiu vách hở bão lay kèo
Cơm ngày sắn độn sao còn dẻo
Vật vưỡng trăm bề khó khổ đeo.
Hồng Vy
08-12-2019
Tran Xuan Sinh
09-12-2019, 07:58 AM
https://sohanews.sohacdn.com/2017/photo-1-1497535846355.jpg
Nỗi Eo
Biết tả sao tròn một nỗi eo
Buồn xui mãi phủ cái thân nghèo
Hôm nồm gió thổi tường xiêu vẹo
Buổi lũ nương tàn bụng đói veo
Quạnh quẽ vùng sâu người khướt nẻo
Đìu hiu vách hở bão lay kèo
Cơm ngày sắn độn sao còn dẻo
Vất vưởng trăm bề khó khổ đeo.
Hồng Vy
08-12-2019
NGHÈO
Đâu cần phải giữ cái vòng eo
Bởi lẽ nàng ta phận quá nghèo
Bụng đói người run nhìn ngỡ nghẻo
Thân gầy gió thổi ngã chòng veo
Tùm lum bão hết ngồi nhai kẹo
Xám xịt nhà xiêu gãy đổ kèo
Khốn nỗi theo chồng đi vạn nẻo
Âm thầm sắm bị sẵn sàng đeo.
TXS 09/12/2019
manhky
09-12-2019, 10:36 AM
NGHÈO
Đâu cần phải giữ cái vòng eo
Bởi lẽ nàng ta phận quá nghèo
Bụng đói người run nhìn ngỡ nghẻo
Thân gầy gió thổi ngã chòng veo
Tùm lum bão hết ngồi nhai kẹo
Xám xịt nhà xiêu gãy đổ kèo
Khốn nỗi theo chồng đi vạn nẻo
Âm thầm sắm bị sẵn sàng đeo.
TXS 09/12/2019
KHỔ CÒN ĐEO
Con đường lắm phẳng cũng nhiều eo
Cảnh sống buồn vui giữa phận nghèo
Cảm mẹ âm thầm xương đã méo
Thương người khắc khoải dạ từng veo
Đìu hiu lối cũ hờn tâm dẹo
Thấp thỏm bờ xưa dỗi mỏ kèo
Mỗi bận ta nhìn cha xám ẻo
Trong lòng ứa lệ khổ còn đeo.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
buixuanphuong09
09-12-2019, 02:13 PM
VUI THƠ VNTH
Bớt Quạnh
Thi đàn tất thảy bạn đều vui
Ngữ họa cùng nhau quyết chẳng lùi
Nét chữ anh vầy xua khổ lụi
Câu vần nữ chuốt đẩy buồn lui
Đồng đong chuỗi vận cho dày túi
Vẹn trải lời thơ chất đẫy gùi
Bốn bể chan hòa hương ngạt mũi
Trương Hồng cũng bớt quạnh đầu mui.
Hồng Vy
05-12-2019
PHONG TRÀO XƯỚNG HỌA
Phong trào xướng họa quả là vui
Tiểu nữ vần gieo ngọt mía lùi
Thấy chữ nhìn ngon nào trốn lủi
Nghe lời nói gọn chẳng tìm lui
Vì chưng lục bát e dè gửi
Bởi lẽ Đường thi gắng gượng gùi
Ắt hẳn Hồng Vy liền hểnh mũi
Xem bài chửa đạt sẽ trề mui./.
TXS 06/12/2019
CHẲNG LÙI
Ung đầu loá mắt vẫn tìm vui
Nghỉ tạm khi đau chứ chẳng lùi
Bướm kiểm vào trang hằng cắm cúi
Câu hoà gửi bạn chửa dừng lui
Gieo hoa vạn nẻo dù khan túi
Vịnh cảnh ngàn phương dẫu ngót gùi
Trước sự vô thường đâu dễ tủi
Nghiêng mình lắng sóng vỗ thuyền mui.
BXP 09.12.2019
Lạ quá, nhiều ngày nay tôi cứ nhận được tin nhắn của bác yêu cầu kết bạn !!!!!!
hồng vy
09-12-2019, 11:57 PM
NGHÈO
Đâu cần phải giữ cái vòng eo
Bởi lẽ nàng ta phận quá nghèo
Bụng đói người run nhìn ngỡ nghẻo
Thân gầy gió thổi ngã chòng veo
Tùm lum bão hết ngồi nhai kẹo
Xám xịt nhà xiêu gãy đổ kèo
Khốn nỗi theo chồng đi vạn nẻo
Âm thầm sắm bị sẵn sàng đeo.
TXS 09/12/2019
KHỔ CÒN ĐEO
Con đường lắm phẳng cũng nhiều eo
Cảnh sống buồn vui giữa phận nghèo
Cảm mẹ âm thầm xương đã méo
Thương người khắc khoải dạ từng veo
Đìu hiu lối cũ hờn tâm dẹo
Thấp thỏm bờ xưa dỗi mỏ kèo
Mỗi bận ta nhìn cha xám ẻo
Trong lòng ứa lệ khổ còn đeo.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
CHỚ Ì EO
Đời người đẹp lắm chớ ì eo
Một trái tim yêu chẳng khó nghèo
Dẫu giận bình tâm buông khổ héo
Dù mừng tĩnh trí lấy trong veo
Kiên khi trẻ dại tìm đường nẻo
Nhẫn lúc chồng hung giữ cột kèo
Tiết độ về ăn đừng quá béo
Người mà cẩu thả nghiệp còn đeo.
BXP 09.12.2019
Không Nản Chí
Thi từ lão Phượng khó mà eo
Bát vận đồng âm chẳng chỗ nghèo
Dẫu bệnh trêu đời muôn buổi héo
Hay lần dưỡng thể khối niềm veo
Hồn thơ bác vẫn loang ngời nẻo
Nghĩa cử người luôn quyện kín kèo
Mọi nẻo tranh lồng chưng rõ khéo
Không hề nản chí mặc phiền đeo.
Hồng Vy
09-12-2019
Tran Xuan Sinh
10-12-2019, 07:58 AM
Không Nản Chí
Thi từ lão Phượng khó mà eo
Bát vận đồng âm chẳng chỗ nghèo
Dẫu bệnh trêu đời muôn buổi héo
Hay lần dưỡng thể khối niềm veo
Hồn thơ bác vẫn loang ngời nẻo
Nghĩa cử người luôn quyện kín kèo
Mọi nẻo tranh lồng chưng rõ khéo
Không hề nản chí mặc phiền đeo.
Hồng Vy
09-12-2019
THÂN NGHÈO
Vẫn cứ theo nàng chuyện ỏng eo
Dù chưa hết nỗi phận thân nghèo
Người đi viễn xứ lời trong trẻo
Kẻ sống quê nhà chữ sạch veo
Lặng lẽ nhìn lên đường bản kéo
Dềnh dang ngó lại lỗi giao kèo
Mong rằng tỷ nữ không thèm ghẹo
Để mãi cho mình được tiếng đeo./.
TXS 10/12/2019
buixuanphuong09
10-12-2019, 04:43 PM
VUI THƠ VNTH
Không Nản Chí
Thi từ lão Phượng khó mà eo
Bát vận đồng âm chẳng chỗ nghèo
Dẫu bệnh trêu đời muôn buổi héo
Hay lần dưỡng thể khối niềm veo
Hồn thơ bác vẫn loang ngời nẻo
Nghĩa cử người luôn quyện kín kèo
Mọi nẻo tranh lồng chưng rõ khéo
Không hề nản chí mặc phiền đeo.
Hồng Vy
09-12-2019
THÂN NGHÈO
Vẫn cứ theo nàng chuyện ỏng eo
Dù chưa hết nỗi phận thân nghèo
Người đi viễn xứ lời trong trẻo
Kẻ sống quê nhà chữ sạch veo
Lặng lẽ nhìn lên đường bản kéo
Dềnh dang ngó lại lỗi giao kèo
Mong rằng tỷ nữ không thèm ghẹo
Để mãi cho mình được tiếng đeo./.
TXS 10/12/2019
BIẾT GỌI AI
Bút mạnh Vi Hồng tứ chẳng eo
Dù đi khắp ngả cũng không nghèo
Lời tung vạn cụm từ bay véo
Ý trụ trăm đường cú liệng veo
Bố trận hùng tâm người khó kéo
Bày binh vững địa kẻ khôn kèo
Phen này tặng Sếp bồ hòn kẹo
Biết gọi ai vào dứt khổ đeo.
BXP 10.12.2019
Vy ơi! Bác giúp một gậy này! HiHiHi!
hồng vy
10-12-2019, 11:18 PM
VUI THƠ VNTH
Không Nản Chí
Thi từ lão Phượng khó mà eo
Bát vận đồng âm chẳng chỗ nghèo
Dẫu bệnh trêu đời muôn buổi héo
Hay lần dưỡng thể khối niềm veo
Hồn thơ bác vẫn loang ngời nẻo
Nghĩa cử người luôn quyện kín kèo
Mọi nẻo tranh lồng chưng rõ khéo
Không hề nản chí mặc phiền đeo.
Hồng Vy
09-12-2019
THÂN NGHÈO
Vẫn cứ theo nàng chuyện ỏng eo
Dù chưa hết nỗi phận thân nghèo
Người đi viễn xứ lời trong trẻo
Kẻ sống quê nhà chữ sạch veo
Lặng lẽ nhìn lên đường bản kéo
Dềnh dang ngó lại lỗi giao kèo
Mong rằng tỷ nữ không thèm ghẹo
Để mãi cho mình được tiếng đeo./.
TXS 10/12/2019
BIẾT GỌI AI
Bút mạnh Vi Hồng tứ chẳng eo
Dù đi khắp ngả cũng không nghèo
Lời tung vạn cụm từ bay véo
Ý trụ trăm đường cú liệng veo
Bố trận hùng tâm người khó kéo
Bày binh vững địa kẻ khôn kèo
Phen này tặng Sếp bồ hòn kẹo
Biết gọi ai vào dứt khổ đeo.
BXP 10.12.2019
Thi Tiến Sĩ
Tiến sĩ lo gì gặp phải eo
Đường thi lão dụng mấy khi nghèo
Câu lồng sắc phụng từ luôn dẻo
Chữ lọng hương trời tứ chẳng veo
Bạn hữu chờ thơ ngồi kín nẻo
Hồng Vy ngưỡng vận đứng trơ kèo
Muôn phần kính nể đâu nào ghẹo
Mỗi vọng theo người sách vở đeo.
Hồng Vy
10-12-2019
Tran Xuan Sinh
11-12-2019, 11:19 AM
BIẾT GỌI AI
Bút mạnh Vi Hồng tứ chẳng eo
Dù đi khắp ngả cũng không nghèo
Lời tung vạn cụm từ bay véo
Ý trụ trăm đường cú liệng veo
Bố trận hùng tâm người khó kéo
Bày binh vững địa kẻ khôn kèo
Phen này tặng Sếp bồ hòn kẹo
Biết gọi ai vào dứt khổ đeo.
BXP 10.12.2019
Thi Tiến Sĩ
Tiến sĩ lo gì gặp phải eo
Đường thi lão dụng mấy khi nghèo
Câu lồng sắc phụng từ luôn dẻo
Chữ lọng hương trời tứ chẳng veo
Bạn hữu chờ thơ ngồi kín nẻo
Hồng Vy ngưỡng vận đứng trơ kèo
Muôn phần kính nể đâu nào ghẹo
Mỗi vọng theo người sách vở đeo.
Hồng Vy
10-12-2019
CẢM TẠ HỒNG VY
Cảm tạ Vy Hồng những lúc eo
Làm thơ cổ động lão ta nghèo
Thân già cứ sợ đầu quay nghẻo
Sức trẻ luôn tìm chuyện đỡ veo
Ngán ngẫm bao ngày lo khỏi dẹo
Lần khân lắm bữa ngại xin kèo
May mà bạn hữu cùng lôi kéo
Chứng bệnh bây giờ sẽ chẳng đeo.
TXS 11/12/2019
buixuanphuong09
11-12-2019, 06:46 PM
VUI THƠ VNTH
Thi Tiến Sĩ
Tiến sĩ lo gì gặp phải eo
Đường thi lão dụng mấy khi nghèo
Câu lồng sắc phụng từ luôn dẻo
Chữ lọng hương trời tứ chẳng veo
Bạn hữu chờ thơ ngồi kín nẻo
Hồng Vy ngưỡng vận đứng trơ kèo
Muôn phần kính nể đâu nào ghẹo
Mỗi vọng theo người sách vở đeo.
Hồng Vy
10-12-2019
CẢM TẠ HỒNG VY
Cảm tạ Vy Hồng những lúc eo
Làm thơ cổ động lão ta nghèo
Thân già cứ sợ đầu quay nghẻo
Sức trẻ luôn tìm chuyện đỡ veo
Ngán ngẫm bao ngày lo khỏi dẹo
Lần khân lắm bữa ngại xin kèo
May mà bạn hữu cùng lôi kéo
Chứng bệnh bây giờ sẽ chẳng đeo.
TXS 11/12/2019
MUỐN SỬA EO
Có phải Vi giờ muốn sửa eo?
Tăng thêm vẻ đẹp … Bạc đâu nghèo
Chân đi mạnh mẽ thân nào vẹo
Mắt ngắm tinh tường ánh lại veo
Tuổi ngọc qua thì không níu kéo
Xuân xanh quá độ chẳng kì kèo
Hồn nhiên bút vẫy về muôn nẻo
Cái nghiệp thơ này cứ mãi đeo.
BXP 11.12.2019
hồng vy
12-12-2019, 11:47 PM
VUI THƠ VNTH
Thi Tiến Sĩ
Tiến sĩ lo gì gặp phải eo
Đường thi lão dụng mấy khi nghèo
Câu lồng sắc phụng từ luôn dẻo
Chữ lọng hương trời tứ chẳng veo
Bạn hữu chờ thơ ngồi kín nẻo
Hồng Vy ngưỡng vận đứng trơ kèo
Muôn phần kính nể đâu nào ghẹo
Mỗi vọng theo người sách vở đeo.
Hồng Vy
10-12-2019
CẢM TẠ HỒNG VY
Cảm tạ Vy Hồng những lúc eo
Làm thơ cổ động lão ta nghèo
Thân già cứ sợ đầu quay nghẻo
Sức trẻ luôn tìm chuyện đỡ veo
Ngán ngẫm bao ngày lo khỏi dẹo
Lần khân lắm bữa ngại xin kèo
May mà bạn hữu cùng lôi kéo
Chứng bệnh bây giờ sẽ chẳng đeo.
TXS 11/12/2019
MUỐN SỬA EO
Có phải Vi giờ muốn sửa eo?
Tăng thêm vẻ đẹp … Bạc đâu nghèo
Chân đi mạnh mẽ thân nào vẹo
Mắt ngắm tinh tường ánh lại veo
Tuổi ngọc qua thì không níu kéo
Xuân xanh quá độ chẳng kì kèo
Hồn nhiên bút vẫy về muôn nẻo
Cái nghiệp thơ này cứ mãi đeo.
BXP 11.12.2019
Nhị Lão
Chưa lần nhị lão khướt vì eo
Dẫu bận người đau chí chẳng nghèo
Giữa bạn giao hòa tâm óng dẻo
Bên thềm xướng họa chữ ngời veo
Thầy khoe tứ tựa xuân choàng nẻo
Bác bện vần như liễn ửng kèo
Độc giả thơ chờ đang vẫy réo
Song hùng tiếng nổi trọn đời đeo.
Hồng Vy
12-12-2019
HỒNG THOẠI
13-12-2019, 01:33 PM
Nhị Lão
Chưa lần nhị lão khướt vì eo
Dẫu bận người đau chí chẳng nghèo
Giữa bạn giao hòa tâm óng dẻo
Bên thềm xướng họa chữ ngời veo
Thầy khoe tứ tựa xuân choàng nẻo
Bác bện vần như liễn ửng kèo
Độc giả thơ chờ đang vẫy réo
Song hùng tiếng nổi trọn đời đeo.
Hồng Vy
12-12-2019
LUẬN VỀ CÁI EO
( Họa hoán vận )
Ngẫm lại ai mà chẳng có eo
Từ vua đến hậu lẫn dân nghèo
Càng to mãi chọc bà con réo
Dẫu bé luôn tìm vẻ đẹp đeo
Mỡ bụng dềnh dang thời tối nẻo
Vòng hai nhỏ nhắn được thơm kèo
Đừng ham kích cỡ rồi xiêu vẹo
Bệnh sẽ đêm ngày hí hửng veo!
HỒNG THOẠI 13.12.19
Tran Xuan Sinh
13-12-2019, 04:24 PM
TỰ HÀO U22 VIỆT NAM
Xoay vòng sáu chục chuỗi mùa trôi
Quả bóng tròn lăn nỗi sụt trồi
Mấy bận khung thành tâm bão nổi
Bao lần thế trận chảo dầu sôi
Cùng nhau hợp sức ngoan cường giữ
Vững bụng kề vai hứng khởi bồi
Mỗi trận chuyên cần thêu kết quả
Muôn lòng rạng rỡ ánh vàng tôi.
Nguyễn Thanh Toàn
11/12/2019
https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2019/12/10/7901794527113547855933474914537674435461120-n-1575987903664.jpg
XEM CHUNG KẾT U22 VIỆT NAM
Giải nhất phen này chẳng lẽ trôi
Dù cho đối thủ mộng chơi trồi
Hô ngừng những lúc trông còi thổi
Nghĩ lại đôi lần tắt lửa sôi
Được lớp trò ngoan tình nghĩa nổi
Nhờ ông giáo giỏi dũng mưu bồi
Nên là thế trận đà thay đổi
Mãn cuộc vui vầy thỏa ý tôi./.
TXS 13/12/2019
hồng vy
14-12-2019, 01:04 AM
TỰ HÀO U22 VIỆT NAM
Xoay vòng sáu chục chuỗi mùa trôi
Quả bóng tròn lăn nỗi sụt trồi
Mấy bận khung thành tâm bão nổi
Bao lần thế trận chảo dầu sôi
Cùng nhau hợp sức ngoan cường giữ
Vững bụng kề vai hứng khởi bồi
Mỗi trận chuyên cần thêu kết quả
Muôn lòng rạng rỡ ánh vàng tôi.
Nguyễn Thanh Toàn
11/12/2019
https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2019/12/10/7901794527113547855933474914537674435461120-n-1575987903664.jpg
XEM CHUNG KẾT U22 VIỆT NAM
Giải nhất phen này chẳng lẽ trôi
Dù cho đối thủ mộng chơi trồi
Hô ngừng những lúc trông còi thổi
Nghĩ lại đôi lần tắt lửa sôi
Được lớp trò ngoan tình nghĩa nổi
Nhờ ông giáo giỏi dũng mưu bồi
Nên là thế trận đà thay đổi
Mãn cuộc vui vầy thỏa ý tôi./.
TXS 13/12/2019
Niềm Tự Hào
Hãnh diện vô vàn cảnh bóng trôi
Niềm tin sắc việt đã dâng trồi
Không ngần đối thủ đường banh trỗi
Chẳng khuất sân trường ngọn bão sôi
Vững dạ thầy hay dùng kế nổi
Bình tâm trẻ kiệt xuất chiêu bồi
Đem nguồn chiến phẩm tô ngời cội
Rộn rã vui hòa cả nước tôi.
Hồng Vy
13-12-2019
hồng vy
15-12-2019, 06:04 PM
https://i.pinimg.com/originals/23/6c/4d/236c4d006d9c4772281254af8fcf323a.jpg
Đào Xuân
Ngày xuân thưởng ngoạn dõi hoa đào
Ngưỡng cảnh phô bày dạ xuyến xao
Lá nõn chồi non cành quyện nở
Màu tươi nhụy mỏng sắc nghênh chào
Bên làn nắng tỏa hương nồng trỗi
Giữa ánh mây hòa nụ thắm trao
Ngất ngưởng hồn say nhìn mọi chỗ
Nghìn mê vạn đắm mãi dâng trào.
Hồng Vy
15-12-2019
buixuanphuong09
15-12-2019, 07:31 PM
KHÚC TIM ÊM
Nhớ buổi hôm nào anh đến em
Phòng văn tĩnh mịch nắng phơi thềm
Tình như muốn ngỏ lời khôn nói
Lặng lẽ tim mình dạo khúc êm.
BXP 15.12.2019
Trang tứ tuyệt bỏ lâu quá hôm nay phải cố nặn ra mấy câu.
Tran Xuan Sinh
16-12-2019, 12:28 PM
https://i.pinimg.com/originals/23/6c/4d/236c4d006d9c4772281254af8fcf323a.jpg
Đào Xuân
Ngày xuân thưởng ngoạn dõi hoa đào
Ngưỡng cảnh phô bày dạ xuyến xao
Lá nõn chồi non cành quyện nở
Màu tươi nhụy mỏng sắc nghênh chào
Bên làn nắng tỏa hương nồng trỗi
Giữa ánh mây hòa nụ thắm trao
Ngất ngưởng hồn say nhìn mọi chỗ
Nghìn mê vạn đắm mãi dâng trào.
Hồng Vy
15-12-2019
HOA ĐÀO
Lạnh lẽo ngày Đông ngắm cảnh đào
Cây đều nhú lộc nỗi lòng xao
Chồi vươn lá nõn cùng đưa đẩy
Búp trải màu non gợi vẫy chào
Những khách vào thăm lời để gọi
Bao người gửi lại tiếng mời trao
Mai rồi dịp tết hàng trôi nổi
Khắp cả vùng quê mọi chỗ trào./.
TXS 16/12/2019
buixuanphuong09
16-12-2019, 08:03 PM
BIỂN & SÓNG
Đêm tàn lại rạng ánh bình minh
Biển – Sóng là duyên của chúng mình
Một dải mây Tần gom nỗi nhớ
Cho ngàn khúc nhạc cứ rung rinh.
BXP 16.12.2019
buixuanphuong09
16-12-2019, 08:05 PM
MÃI KHẮC TIM ANH
Thu về trải vạt nắng hong hanh
Gói cả trời mây giấc mộng lành
Dẫu cánh chim xa ngàn dặm thẳm
Hình còn mãi khắc trái tim anh.
BXP 16.12.2019
hồng vy
16-12-2019, 11:26 PM
MAI ĐÀO
Màu mai rực rỡ sánh bông đào
Cảnh đẹp ta về những xốn xao
Nhụy ngát nghiêng mình chao đảo dõi
Cành tươi mở nụ lắc lư chào
Âm thầm bướm lượn sang bờ vẫy
Lặng lẽ ong vờn quá cửa trao
Khúc nhạc rền vang tình nghĩa thỏa
Đường qua điểm hẹn tứ bay trào.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
XUÂN QUÊ HƯƠNG
Cánh én chao nghiêng giỡn cội đào
Sau vườn bướm lượn gió xôn xao
Tưng bừng nẻo ngoại vang làn múa
Tấp nập đường trong rộn tiếng chào
Khách đến thăm đình câu hát tặng
Người về gặp bạn nụ cười trao
Bao chùm khế ngọt thân thương quá
Cảnh đẹp thôn quê sức sống trào.
BXP 16.12.2019
HOA ĐÀO
Lạnh lẽo ngày Đông ngắm cảnh đào
Cây đều nhú lộc nỗi lòng xao
Chồi vươn lá nõn cùng đưa đẩy
Búp trải màu non gợi vẫy chào
Những khách vào thăm lời để gọi
Bao người gửi lại tiếng mời trao
Mai rồi dịp tết hàng trôi nổi
Khắp cả vùng quê mọi chỗ trào./.
TXS 16/12/2019
Sắc Đào
Tả đặng làm sao những sắc đào
Xuân về nụ khởi khiến hồn xao
Hồng mơn mởn giữa làn sương gợi
Đỏ nõn nà bên vạt nắng chào
Họa sĩ mơ màng nâng bút thỏa
Trang đài nũng nịu trải lòng trao
Làng quê phố thị muôn người ngưỡng
Mọi chỗ màu khoe cánh ửng trào.
Hồng Vy
16-12-2019
vancali96
17-12-2019, 06:37 AM
HOA ĐÀO
Lạnh lẽo ngày Đông ngắm cảnh đào
Cây đều nhú lộc nỗi lòng xao
Chồi vươn lá nõn cùng đưa đẩy
Búp trải màu non gợi vẫy chào
Những khách vào thăm lời để gọi
Bao người gửi lại tiếng mời trao
Mai rồi dịp tết hàng trôi nổi
Khắp cả vùng quê mọi chỗ trào./.
TXS 16/12/2019
Sắc Đào
Tả đặng làm sao những sắc đào
Xuân về nụ khởi khiến hồn xao
Hồng mơn mởn giữa làn sương gợi
Đỏ nõn nà bên vạt nắng chào
Họa sĩ mơ màng nâng bút thỏa
Trang đài nũng nịu trải lòng trao
Làng quê phố thị muôn người ngưỡng
Mọi chỗ màu khoe cánh ửng trào.
Hồng Vy
16-12-2019
Chuyện cây đào
Trời Tây mãi nhớ chuyện cây đào
Kỷ niệm quê nhà ý vẫn xao
Chốn cũ chờ mong nhìn mặt hỏi
Đường xưa gặp gỡ phất tay chào
Còn đâu biển hẹn ân cần gói
Đã biệt non thề ngớ ngẩn trao
Viễn xứ chờ xuân nhiều cảm động
Buồn thân bóng lẻ lệ dâng trào
Vancali Dec. 16.19
hồng vy
17-12-2019, 10:20 AM
http://2.bp.blogspot.com/-m5iDl9kAqSk/UoJlMPNx5hI/AAAAAAAAAUw/IGWb25iS5oI/s1600/1315933966_160.jpg
Trăn Trở
Gặp gỡ chi rồi để nhớ thêm
Người đi kẻ xót đợi bên thềm
Ơ thờ nguyệt rã vầng buông lối
Vất vưởng tim hờn mộng bỡn đêm
mới thỏa lời yêu đà giã biệt
Vừa nâng chén rượu đã say mềm
Duyên lìa hẹn vỡ đường xa nẻo
Nhỡ phận canh trường giấc chẳng êm.
Hồng Vy
16-12-2019
Tran Xuan Sinh
17-12-2019, 10:37 AM
MÃI KHẮC TIM ANH
Thu về trải vạt nắng hong hanh
Gói cả trời mây giấc mộng lành
Dẫu cánh chim xa ngàn dặm thẳm
Hình còn mãi khắc trái tim anh.
BXP 16.12.2019
EM VỚI ANH
Rét dữ nhưng ngày lại nắng hanh
Thiền tâm nhận khí thở trong lành
Dù cho bệnh phổi còn chưa khỏi
Vẫn có bên mình em với anh.
TXS 19/12/20
Tran Xuan Sinh
17-12-2019, 10:52 AM
KHÚC TIM ÊM
Nhớ buổi hôm nào anh đến em
Phòng văn tĩnh mịch nắng phơi thềm
Tình như muốn ngỏ lời khôn nói
Lặng lẽ tim mình dạo khúc êm.
BXP 15.12.2019
Trang tứ tuyệt bỏ lâu quá hôm nay phải cố nặn ra mấy câu.
KHÚC TÌNH ÊM
Cái ngày anh đến được cùng em
Hoa bưởi đung đưa trước cửa thềm
Đôi bướm lẳng lơ tình gợi cảnh
Tay choàng vai áo thở đều êm.
TXS 17/12/2019
HỒNG THOẠI
17-12-2019, 12:40 PM
XEM CHUNG KẾT U22 VIỆT NAM
Giải nhất phen này chẳng lẽ trôi
Dù cho đối thủ mộng chơi trồi
Hô ngừng những lúc trông còi thổi
Nghĩ lại đôi lần tắt lửa sôi
Được lớp trò ngoan tình nghĩa nổi
Nhờ ông giáo giỏi dũng mưu bồi
Nên là thế trận đà thay đổi
Mãn cuộc vui vầy thỏa ý tôi./.
TXS 13/12/2019
U22 VIETNAM
Kết quả thư hùng vẹn vẽ trôi
Càng tôn đất Việt hữu danh trồi
Thu tuyền hiển hách toàn dân đợi
Ẵm trọn huy hoàng cả nước sôi
Mãi quý ông Đoàn* trân trọng gởi
Hoài yêu cụ Pác* chỉn chu bồi
Cho đàn trẻ vượt tưng bừng lối
Thể hiện kiên cường thép đã tôi.
* Ông Đoàn Nguyên Đức * Park Hang-seo
HỒNG THOẠI 17.12.19
buixuanphuong09
17-12-2019, 02:15 PM
MÃI KHẮC TIM ANH
Thu về trải vạt nắng hong hanh
Gói cả trời mây giấc mộng lành
Dẫu cánh chim xa ngàn dặm thẳm
Hình còn mãi khắc trái tim anh.
BXP 16.12.2019
EM VỚI ANH
Rét dữ nhưng ngày lại nắng hanh
Thiền tâm nhận khí thở trong lành
Dù cho bệnh phổi còn chưa khỏi
Vẫn có bên mình em với anh.
TXS 19/12/20
NGUYỆN CẦU
Vui mừng bởi có Bé Nguyên Hanh
Ước mộng đời con vạn tốt lành
Khổ tận cam lai … rồi cải nghiệp
Duyên trần hạnh phúc đẹp em anh.
BXP 17.12.2019
@ Đứa con út của tôi nghiệp nặng, 40 tuổi mới được làm cha, giờ thì rất hạnh phúc rồi.
Cái mục bóng đá thì tôi mù tịt, có ai gửi vào trang loại bài này thì tôi cũng chịu. hihihi
buixuanphuong09
17-12-2019, 05:10 PM
VUI THƠ VNTH
HOA ĐÀO
Lạnh lẽo ngày Đông ngắm cảnh đào
Cây đều nhú lộc nỗi lòng xao
Chồi vươn lá nõn cùng đưa đẩy
Búp trải màu non gợi vẫy chào
Những khách vào thăm lời để gọi
Bao người gửi lại tiếng mời trao
Mai rồi dịp tết hàng trôi nổi
Khắp cả vùng quê mọi chỗ trào./.
TXS 16/12/2019
Sắc Đào
Tả đặng làm sao những sắc đào
Xuân về nụ khởi khiến hồn xao
Hồng mơn mởn giữa làn sương gợi
Đỏ nõn nà bên vạt nắng chào
Họa sĩ mơ màng nâng bút thỏa
Trang đài nũng nịu trải lòng trao
Làng quê phố thị muôn người ngưỡng
Mọi chỗ màu khoe cánh ửng trào.
Hồng Vy
16-12-2019
Chuyện cây đào
Trời Tây mãi nhớ chuyện cây đào
Kỷ niệm quê nhà ý vẫn xao
Chốn cũ chờ mong nhìn mặt hỏi
Đường xưa gặp gỡ phất tay chào
Còn đâu biển hẹn ân cần gói
Đã biệt non thề ngớ ngẩn trao
Viễn xứ chờ xuân nhiều cảm động
Buồn thân bóng lẻ lệ dâng trào
Vancali Dec. 16.19
HỘI XUÂN
Rạo rực hồn Xuân ngắm nụ đào
Ong vờn bướm giỡn gió lao xao
Cung đàn rộn rã làng quê đón
Khúc nhạc du dương khối phố chào
Gọi cánh chim xa về hội tụ
Mong người đất cũ đến hoà giao
Cờ thần phấp phới khơi ngày lễ
Biển vẫn dâng muôn lớp sóng trào.
BXP 17.12.2019
buixuanphuong09
17-12-2019, 05:26 PM
KHÚC TIM ÊM
Nhớ buổi hôm nào anh đến em
Phòng văn tĩnh mịch nắng phơi thềm
Tình như muốn ngỏ lời khôn nói
Lặng lẽ tim mình dạo khúc êm.
BXP 15.12.2019
KHÚC TÌNH ÊM
Cái ngày anh đến được cùng em
Hoa bưởi đung đưa trước cửa thềm
Đôi bướm lẳng lơ tình gợi cảnh
Tay choàng vai áo thở đều êm.
TXS 17/12/2019
TỨ THƠ ÊM
Muôn trùng cách trở chẳng quên em
Nhớ luỹ tre xanh bóng ngả thềm
Buổi ấy bên nhau tình khó ngỏ
Bây giờ cố thảo tứ thơ êm.
BXP 17.12.2019
Tran Xuan Sinh
17-12-2019, 09:55 PM
http://2.bp.blogspot.com/-m5iDl9kAqSk/UoJlMPNx5hI/AAAAAAAAAUw/IGWb25iS5oI/s1600/1315933966_160.jpg
Trăn Trở
Gặp gỡ chi rồi để nhớ thêm
Người đi kẻ xót đợi bên thềm
Ơ thờ nguyệt rã vầng buông lối
Vất vưởng tim hờn mộng bỡn đêm
mới thỏa lời yêu đà giã biệt
Vừa nâng chén rượu đã say mềm
Duyên lìa hẹn vỡ đường xa nẻo
Nhỡ phận canh trường giấc chẳng êm.
Hồng Vy
16-12-2019
TRĂN TRỞ MÀ CHI
Sao mà nỗi nhớ lại cày thêm
Chuyện cũ từ xưa vớt bỏ thềm
Lặng lẽ đi về chơi buổi sáng
Âm thầm ngủ ngáy dỗi giờ đêm
Lời yêu chẳng thể đà quên tiệt
Mộng ảo nào hay đã yếu mềm
Vẫn biết đàn ông thường nổi giận
Thôi đừng tiếc phận để lòng êm./.
TXS 18/12/2019
hồng vy
17-12-2019, 11:14 PM
U22 VIETNAM
Kết quả thư hùng vẹn vẽ trôi
Càng tôn đất Việt hữu danh trồi
Thu tuyền hiển hách toàn dân đợi
Ẵm trọn huy hoàng cả nước sôi
Mãi quý ông Đoàn* trân trọng gởi
Hoài yêu cụ Pác* chỉn chu bồi
Cho đàn trẻ vượt tưng bừng lối
Thể hiện kiên cường thép đã tôi.
* Ông Đoàn Nguyên Đức * Park Hang-seo
HỒNG THOẠI 17.12.19
U 60 VN Thi Hữu
Lão Thoại nương gầm hưởng bánh trôi
Chờ ăn sạch đĩa mới chui trồi
Bên cằm tép mỡ còn lan nổi
Kẻ miệng hơi hành vẫn bốc sôi
Vợ hỏi vờ ngây mồn khẽ chối
Người phê giả ngố giọng to bồi
Nên phường bạn hữu khèo bao tối
Cả vẫn luôn rằng cứ mặc tôi.
Hồng Vy
17-12-2019
hồng vy
18-12-2019, 01:04 AM
http://2.bp.blogspot.com/-m5iDl9kAqSk/UoJlMPNx5hI/AAAAAAAAAUw/IGWb25iS5oI/s1600/1315933966_160.jpg
Trăn Trở
Gặp gỡ chi rồi để nhớ thêm
Người đi kẻ xót đợi bên thềm
Ơ thờ nguyệt rã vầng buông lối
Vất vưởng tim hờn mộng bỡn đêm
mới thỏa lời yêu đà giã biệt
Vừa nâng chén rượu đã say mềm
Duyên lìa hẹn vỡ đường xa nẻo
Nhỡ phận canh trường giấc chẳng êm.
Hồng Vy
16-12-2019
TRĂN TRỞ MÀ CHI
Sao mà nỗi nhớ lại cày thêm
Chuyện cũ từ xưa vớt bỏ thềm
Lặng lẽ đi về chơi buổi sáng
Âm thầm ngủ ngáy dỗi giờ đêm
Lời yêu chẳng thể đà quên tiệt
Mộng ảo nào hay đã yếu mềm
Vẫn biết đàn ông thường nổi giận
Thôi đừng tiếc phận để lòng êm./.
TXS 18/12/2019
Cam Đành
Tâm này chẳng dám vọng gì thêm
Nỗi nhớ ngày qua đủ ngập thềm
Khẽ nhủ mi đừng vương ngấn lệ
Đơn ghì dạ chớ hãi màn đêm
Dù duyên mộng héo tim sầu vữa
Mặc liễu cành khô nhánh rủ mềm
Đã vướng tơ chùng thôi phải chịu
Cam đành cố giữ phận nồng êm.
Hồng Vy
17-12-2019
Tran Xuan Sinh
18-12-2019, 10:15 AM
Cam Đành
Tâm này chẳng dám vọng gì thêm
Nỗi nhớ ngày qua đủ ngập thềm
Khẽ nhủ mi đừng vương ngấn lệ
Đơn ghì dạ chớ hãi màn đêm
Dù duyên mộng héo tim sầu vữa
Mặc liễu cành khô nhánh rủ mềm
Đã vướng tơ chùng thôi phải chịu
Cam đành cố giữ phận nồng êm.
Hồng Vy
17-12-2019
ĐÃ HIỂU THÊM
Như là bạn đã hiểu nhiều thêm
Những lối mòn xưa đợi cửa thềm
Chải chuốt tâm hồn đâu rõ tiệm
Vui vầy cuộc sống chẳng ngời đêm
Vì chưng nghĩa cạn lòng nguy hiểm
Bởi lẽ tình nông dạ yếu mềm
Bản ngã con người tham lạ hiếm
Buông rời chuyện cũ mới đời êm./.
TXS 18/12/2019
buixuanphuong09
18-12-2019, 01:17 PM
VUI THƠ VNTH
Trăn Trở
Gặp gỡ chi rồi để nhớ thêm
Người đi kẻ xót đợi bên thềm
Ơ thờ nguyệt rã vầng buông lối
Vất vưởng tim hờn mộng bỡn đêm
mới thỏa lời yêu đà giã biệt
Vừa nâng chén rượu đã say mềm
Duyên lìa hẹn vỡ đường xa nẻo
Nhỡ phận canh trường giấc chẳng êm.
Hồng Vy
16-12-2019
TRĂN TRỞ MÀ CHI
Sao mà nỗi nhớ lại cày thêm
Chuyện cũ từ xưa vớt bỏ thềm
Lặng lẽ đi về chơi buổi sáng
Âm thầm ngủ ngáy dỗi giờ đêm
Lời yêu chẳng thể đà quên tiệt
Mộng ảo nào hay đã yếu mềm
Vẫn biết đàn ông thường nổi giận
Thôi đừng tiếc phận để lòng êm./.
TXS 18/12/2019
Cam Đành
Tâm này chẳng dám vọng gì thêm
Nỗi nhớ ngày qua đủ ngập thềm
Khẽ nhủ mi đừng vương ngấn lệ
Đơn ghì dạ chớ hãi màn đêm
Dù duyên mộng héo tim sầu vữa
Mặc liễu cành khô nhánh rủ mềm
Đã vướng tơ chùng thôi phải chịu
Cam đành cố giữ phận nồng êm.
Hồng Vy
17-12-2019
ĐÂU CÒN KHÁT VỌNG
Ưu phiền tưởng hết hoá dày thêm
Nhớ luỹ tre xanh bóng ngả thềm
Khắc khoải ly trà khi hửng sáng
Bần thần chén rượu lúc vào đêm
Tim luôn luẩn quẩn vòng tay ấm
Trí vẫn say sưa cặp gối mềm
Lỡ dở duyên nhau đành ảo mộng
Đâu còn khát vọng giọt tình êm.
BXP 18.12.2019
Huy Thanh
18-12-2019, 07:56 PM
KHÚC TIM ÊM
Nhớ buổi hôm nào anh đến em
Phòng văn tĩnh mịch nắng phơi thềm
Tình như muốn ngỏ lời khôn nói
Lặng lẽ tim mình dạo khúc êm.
BXP 15.12.2019
KHÚC TÌNH ÊM
Cái ngày anh đến được cùng em
Hoa bưởi đung đưa trước cửa thềm
Đôi bướm lẳng lơ tình gợi cảnh
Tay choàng vai áo thở đều êm.
TXS 17/12/2019
CẢNH CHOÀNG ÊM
Bao chiều tháp cổ đã cùng em
Ngõ vắng tình say nguyệt trải thềm
Tuyết phủ đầy sân lòng rộn rã
Trăng vàng lạnh lẽo, cảnh choàng êm.
Huy Thanh
Huy Thanh
18-12-2019, 08:23 PM
MÃI KHẮC TIM ANH
Thu về trải vạt nắng hong hanh
Gói cả trời mây giấc mộng lành
Dẫu cánh chim xa ngàn dặm thẳm
Hình còn mãi khắc trái tim anh.
BXP 16.12.2019
EM VỚI ANH
Rét dữ nhưng ngày lại nắng hanh
Thiền tâm nhận khí thở trong lành
Dù cho bệnh phổi còn chưa khỏi
Vẫn có bên mình em với anh.
TXS 19/12/20
ĐÊM BUỒN?
Đang hè tất chịu cảnh khô hanh
Cội liễu nằm mơ thấy trải lành
Nguyệt xõa đầu thôn nhìn gác nhỏ
Đêm buồn bậu đến, đã cùng anh.
Huy Thanh
Huy Thanh
18-12-2019, 08:45 PM
BIỂN & SÓNG
Đêm tàn lại rạng ánh bình minh
Biển – Sóng là duyên của chúng mình
Một dải mây Tần gom nỗi nhớ
Cho ngàn khúc nhạc cứ rung rinh.
BXP 16.12.2019
NIỀM VUI
Tứ trải bao ngày dạ mãi minh
Niềm vui xướng họa của đôi mình
Cho dù bận suốt nhưng mà phải
Bởi nghĩa trao bài nhất định rinh.
Huy Thanh
Huy Thanh
18-12-2019, 09:07 PM
LẮNG!
Buổi ấy bên em nắng phủ đồi
Cây im lặng đứng nước ngừng trôi
Gió không buồn thổi chim thôi hót
Ánh mắt trao nhau nói hết rồi!
BXP 18.12.2019
ĐẾN HẸN
Cùng em dạo cảnh bước lên đồi
Bãi sắn êm đềm cảnh nguyệt trôi
Nhủ khẽ xuân này ta đến hẹn
Bài thi điểm số đã xong rồi!
Huy Thanh
hồng vy
20-12-2019, 01:47 AM
ĐÃ HIỂU THÊM
Như là bạn đã hiểu nhiều thêm
Những lối mòn xưa đợi cửa thềm
Chải chuốt tâm hồn đâu rõ tiệm
Vui vầy cuộc sống chẳng ngời đêm
Vì chưng nghĩa cạn lòng nguy hiểm
Bởi lẽ tình nông dạ yếu mềm
Bản ngã con người tham lạ hiếm
Buông rời chuyện cũ mới đời êm./.
TXS 18/12/2019
VUI THƠ VNTH
Chôn vùi kỷ niệm
Quay về chuyện cũ cốt buồn thêm
Vẫn mộng người ta trước cửa thềm
Vọng mãi âm đàn khơi buổi tối
Mơ hoài tiếng nhạc trỗi màn đêm
Còn đâu nhẫn bạc cho lòng khoái
Đã hết vòng tay để dạ mềm
Viễn xứ quên ngày vui trở lại
Qua rồi tiếng võng nhịp hò êm
Vancali Decc. 18.19
CỨ NHỚ THÊM!
Muốn bỏ nhưng rồi cứ nhớ thêm
Bâng khuâng viễn cảnh nắng soi thềm
Bần thần lối vắng mơ hàng buổi
Khắc khoải canh dài thức suốt đêm
Vẫn tưởng đôi tay vòng xiết chặt
Nào quên ánh mắt nụ hôn mềm
Xa nhau lại thấy như gần gũi
Thỏ thẻ oanh vàng giọng nói êm.
BXP 19.12.2019
Nỗi Nhớ
Nghĩ ngợi chi nhiều chỉ xót thêm
Tình xưa vỏn vẹn mãi xa thềm
Đâu còn những buổi trăng choàng lối
Đã hết bao lần mộng ửng đêm
Nghẹn tửu kề môi mùi vẫn chát
Hờn mây bỡn nguyệt sắc luôn mềm
Bơ phờ bóng quạnh ngồi đong tủi
Nỗi nhớ đua nhồi dạ chẳng êm.
Hồng Vy
19-12-2019
HỒNG THOẠI
20-12-2019, 12:02 PM
ĐÃ HIỂU THÊM
Như là bạn đã hiểu nhiều thêm
Những lối mòn xưa đợi cửa thềm
Chải chuốt tâm hồn đâu rõ tiệm
Vui vầy cuộc sống chẳng ngời đêm
Vì chưng nghĩa cạn lòng nguy hiểm
Bởi lẽ tình nông dạ yếu mềm
Bản ngã con người tham lạ hiếm
Buông rời chuyện cũ mới đời êm./.
TXS 18/12/2019
MƯA...
Mưa làm cõi nhớ trải dài thêm
Kỉ niệm tràn như sóng vỗ thềm
Mở rộng khu vườn tha thướt liễu
Tô hồng dáng ngọc rỡ ràng đêm
Nương vào cảm xúc thơ quàng nhẹ
Níu giữ đời nhau chỉ buộc mềm
Lặng lẽ ru mình hơi ấm thoảng
Ta ngồi gặm nhắm nỗi buồn êm.
HỒNG THOẠI 20.12.19
hồng vy
21-12-2019, 12:00 AM
https://vceo.vn/images/articles/2018/12/24/131901122077228624.jpg
Mừng Giáng Sinh
Khắp nẻo chuông đà rộn rã ngân
Mừng sinh nhật chúa lễ vang rần
Thay quà nữ họa đôi vần thảo
Trải vận câu hòa những ý thân
Gởi chúc đàn thi cường vạn bữa
Cầu mong bạn hữu phú muôn lần
Gia đình trọn hưởng niềm vui đến
Lộc mãi luôn bừng cả thế nhân.
Hồng Vy
2012-2019
manhky
22-12-2019, 11:33 AM
https://vceo.vn/images/articles/2018/12/24/131901122077228624.jpg
Mừng Giáng Sinh
Khắp nẻo chuông đà rộn rã ngân
Mừng sinh nhật chúa lễ vang rần
Thay quà nữ họa đôi vần thảo
Trải vận câu hòa những ý thân
Gởi chúc đàn thi cường vạn bữa
Cầu mong bạn hữu phú muôn lần
Gia đình trọn hưởng niềm vui đến
Lộc mãi luôn bừng cả thế nhân.
Hồng Vy
2012-2019
LỄ GIÁNG SINH
Chốn mẹ chuông rền đã thoảng ngân
Niềm mơ hội mở sóng tim rần
Vần thơ nối nhịp trao tình cảm
Khúc nhạc giăng cầu gởi nghĩa thân
Thắm đượm tâm hồn vui những buổi
Ngời tươi ý niệm thỏa bao lần
Ân lòng phúc lộc hương ngàn tỏa
Lễ giáng sinh đời thả mộng nâng.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
manhky
24-12-2019, 07:46 AM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/80970016_1227434537590335_1713139760043655168_o.jp g?_nc_cat=110&_nc_oc=AQkcMTc3fXHC8Vos3DQ-9Y6fb94zjfGLRkJO6tHyRXcdxKHFJSFtgB1lfIa9PBfswaPUd1 Horr4LNS8Gdlq73bL-&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=5b4c457861f8b63ed9afb212addddd92&oe=5EA30224
CHUNG LÒNG
Mơ màng bãi cỏ bật chồi xanh
Nắng đã bừng lên rải giọt lành
Tết lại anh đào thong thả vẽ
Xuân về cẩm chướng rỡ ràng tranh
Kiên cường sóng dậy trông bờ cõi
Quyết liệt thuyền dâng giữ cửa thành
Để khắp sơn hà thêm vững mạnh
Chung lòng giũ sạch đám bùn tanh
Manh Kỷ TP Vinh.
hồng vy
24-12-2019, 09:25 PM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/80970016_1227434537590335_1713139760043655168_o.jp g?_nc_cat=110&_nc_oc=AQkcMTc3fXHC8Vos3DQ-9Y6fb94zjfGLRkJO6tHyRXcdxKHFJSFtgB1lfIa9PBfswaPUd1 Horr4LNS8Gdlq73bL-&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=5b4c457861f8b63ed9afb212addddd92&oe=5EA30224
CHUNG LÒNG
Mơ màng bãi cỏ bật chồi xanh
Nắng đã bừng lên rải giọt lành
Tết lại anh đào thong thả vẽ
Xuân về cẩm chướng rỡ ràng tranh
Kiên cường sóng dậy trông bờ cõi
Quyết liệt thuyền dâng giữ cửa thành
Để khắp sơn hà thêm vững mạnh
Chung lòng giũ sạch đám bùn tanh
Manh Kỷ TP Vinh.
Sắc Xuân
Óng ả xuân về mọi chỗ xanh
Ngàn nơi lộc biếc trỗi tươi lành
Mây vờn nũng nịu hòa bên nắng
Bút thỏa mơ màng lượn giữa tranh
Biển khẽ khàng ru từng khúc nhạc
Đèn ngây ngất tỏa mỗi đô thành
Hoa bày liễn trải ngời muôn chốn
Dẫu ruộng xa làng sắc chẳng tanh.
Hồng Vy
24-12-2019
Tran Xuan Sinh
28-01-2020, 02:56 PM
BỐN BỆNH
Bốn bệnh hành ta khổ thế này (*)
Ho nhiều khó thở, viện vào ngay
Gai cào cột sống đau dồn trải
Não loạn thần kinh ngã dúi vầy
Cứ ngỡ vài hôm rồi trở dậy
Không dè nửa tháng vẫn nằm quay
Thương người vợ yếu đều lo thảy
Cũng tội đàn con vất vả đầy./.
TXS 01/01/2020
LOẠN NÃO
(Họa đảo vận)
Tại số mà sao mãi khổ đầy
Thần kinh loạn não cả trời quay (**)
Vô, nằm Viện tỉnh nhờ con đỡ
Nghĩ, ở nhà riêng khiến bậu vầy
Kể chuyện, tâm lòng luôn vẫn sáng
Theo người, trí tuệ cũng còn ngay
Giờ đi chống gậy nghe buồn tủi
Bạn hữu đều mong thoát cảnh này./.
TXS 28/01/2020
(*) Lần I, bị cảm cúm biến chứng viêm phổi, hợp lực cùng 3 bệnh tuổi già: Giản phế quản, Thiểu năng tuần hoàn não, Ho, phải vào nằm bệnh viện thành phố Vinh.
(**) Lần II, Suy dinh dưỡng, Não loạn, quay cuồng cả trời đất, phải vào bệnh viện tỉnh Nghệ An.
Cả 2 đợt ốm, hơn nửa tháng TXS không vào mạng ảo. Nay TXS tuy đã khỏe, nhưng bị cấm làm thơ, cấm ngồi máy. Do vậy, xin phép bạn hữu tạm không làm thơ.
hồng vy
28-01-2020, 07:36 PM
LOẠN NÃO
(Họa đảo vận)
Tại số mà sao mãi khổ đầy
Thần kinh loạn não cả trời quay (**)
Vô, nằm Viện tỉnh nhờ con đỡ
Nghĩ, ở nhà riêng khiến bậu vầy
Kể chuyện, tâm lòng luôn vẫn sáng
Theo người, trí tuệ cũng còn ngay
Giờ đi chống gậy nghe buồn tủi
Bạn hữu đều mong thoát cảnh này./.
TXS 28/01/2020
Nỗi Ước
Vài câu của cháu dẫu chưa đầy
Vẫn nguyện mong người tủi bớt quay
Những khổ ngày qua đời nhẹ gánh
Niềm vui bữa lại cảnh tươi vầy
Con mừng vợ thỏa nhà thêm sáng
Bệnh mãn thân hồi thể bước ngay
Bạn hữu đàn thi đều tưởng nhớ
Cầu trên độ lão thoát cơn này.
Hồng Vy
28-01-2020
buixuanphuong09
29-01-2020, 08:57 PM
VUI THƠ VNTH
LOẠN NÃO
Tại số mà sao mãi khổ đầy
Thần kinh loạn não cả trời quay (**)
Vô, nằm Viện tỉnh nhờ con đỡ
Nghĩ, ở nhà riêng khiến bậu vầy
Kể chuyện, tâm lòng luôn vẫn sáng
Theo người, trí tuệ cũng còn ngay
Giờ đi chống gậy nghe buồn tủi
Bạn hữu đều mong thoát cảnh này./.
TXS 28/01/2020
Nỗi Ước
Vài câu của cháu dẫu chưa đầy
Vẫn nguyện mong người tủi bớt quay
Những khổ ngày qua đời nhẹ gánh
Niềm vui bữa lại cảnh tươi vầy
Con mừng vợ thỏa nhà thêm sáng
Bệnh mãn thân hồi thể bước ngay
Bạn hữu đàn thi đều tưởng nhớ
Cầu trên độ lão thoát cơn này.
Hồng Vy
28-01-2020
AN NHIÊN
Giao lưu bốn bể vẫn chan đầy
Mặc cái vô thường nó quắt quay
Thể xác xem già không bực bội
Hồn thơ thấy trẻ cứ vui vầy
Hòa trong nghiệp cảnh con hiền thiện
Sống giữa duyên đời vợ thảo ngay
Đợi đến khi nào Diêm Chúa gọi
An nhiên giã biệt thế gian này
BXP 29.01.2020
Nhân thơ HV đưa vào trang tôi, tôi hoạ nên đưa cả vào trang bác, nhưng bác yếu thì cứ nghỉ, khi nào khoẻ ta lại hoà thơ vui với nhau. Cái vô thường của tuổi già khó nói lắm, được lúc nào thì được thôi.
Tran Xuan Sinh
05-05-2020, 08:34 AM
CÁO LỖI
Kính gửi Ban Điều hành cùng các bạn thơ trên trang DĐVNTH! Dạo này Trần Xuân Sinh (TXS) trí nhớ bị giảm sút (hôm qua vừa hỏi vợ GỖ CHA GIỖ MẸ là ngày mấy hè, bên nhà hàng xóm có người tên là A nhưng lại không nhớ tên, liền phải hỏi vợ VỢ ÔNG B tền là gì hè). Do vậy, thành thât xin lỗi Ban Điều hành cùng các bạn. Vẫn biết TXS đã cùng giao lưu với bạn hữu 8 năm, được bao nhiêu thầy chỉ dạy. Công đức ấy, TXS xin ghi lòng nhớ mãi.
Dù vậy, vì trí nhớ giảm sút nên chữ nghĩa cũng ùa theo. Thỉnh thoảng giao lưu với bạn bè trên phây cũng chỉ là thơ 4 câu (không phải tứ tuyệt).
Một lần nữa xin mọi người thứ lỗi.
hồng vy
05-05-2020, 01:33 PM
https://ontbijtbezorgservice.nl/wp-content/uploads/2016/11/bloemen-boeket-768x737.png
Mong Thầy
Nghẹn lão nay thời sức giảm suy
Từ đây xướng họa phải vơi kỳ
Thi đàn nhớ bạn lòng thương đẫy
Tiểu nữ trông người dạ xót bi
Mãi nhớ từng hôm ngồi thả vận
Hoài mơ những buổi hẹn theo thì
Bao giờ mới thỏa tình tương ngộ
Khấn phật cho thầy khỏe mỗi khi.
Hồng Vy
05-05-2020
buixuanphuong09
06-05-2020, 09:31 AM
VUI THƠ VNTH
Mong Thầy
Nghẹn lão nay thời sức giảm suy
Từ đây xướng họa phải vơi kỳ
Thi đàn nhớ bạn lòng thương đẫy
Tiểu nữ trông người dạ xót bi
Mãi nhớ từng hôm ngồi thả vận
Hoài mơ những buổi hẹn theo thì
Bao giờ mới thỏa tình tương ngộ
Khấn phật cho thầy khỏe mỗi khi.
Hồng Vy
05-05-2020
GỬI BẠN GIÀ
Thân già mọi cái ắt dần suy
Bạn hãy luôn nên khám định kỳ
Điểm hạt trì Kinh rèn bác ái
Ngồi thiền học Pháp lấy từ bi
Giao tình cẩn trọng nương vào cảnh
Xướng nghĩa hồn nhiên lựa ở thì
Trí luyện mình trau không phút nghỉ
Vui cùng mái ấm để chờ khi…
BXP 06.05.2020
@ Tiến sỹ ơi! Cứ vô tư đi, tôi còn quên khổ quên sở hơn bác nhiều, nhưng tôi còn trụ được tới giờ là nhờ ở sự kiên trì rèn luyện, chiến thắng chính mình.
HỒNG THOẠI
06-05-2020, 06:37 PM
Mong Thầy
Nghẹn lão nay thời sức giảm suy
Từ đây xướng họa phải vơi kỳ
Thi đàn nhớ bạn lòng thương đẫy
Tiểu nữ trông người dạ xót bi
Mãi nhớ từng hôm ngồi thả vận
Hoài mơ những buổi hẹn theo thì
Bao giờ mới thỏa tình tương ngộ
Khấn phật cho thầy khỏe mỗi khi.
Hồng Vy
05-05-2020
TÙY NGHI
Quay vòng biến chuyển thịnh rồi suy
Sức khỏe người ta cũng hạn kì
Lúc trẻ mình săn tràn tuyệt mỹ
Nay già tạng yếu nảy sầu bi
Cầu mong lão Trạng hoài suôn ý
Khẩn nguyện thầy Sinh mãi chắc thì
Những buổi nghe lòng nhung nhớ vị
Vui vầy bạn hữu thỏa từng khi...
HỒNG THOẠI 06.5.20
vancali96
06-05-2020, 07:49 PM
CÁO LỖI
Kính gửi Ban Điều hành cùng các bạn thơ trên trang DĐVNTH! Dạo này Trần Xuân Sinh (TXS) trí nhớ bị giảm sút (hôm qua vừa hỏi vợ GỖ CHA GIỖ MẸ là ngày mấy hè, bên nhà hàng xóm có người tên là A nhưng lại không nhớ tên, liền phải hỏi vợ VỢ ÔNG B tền là gì hè). Do vậy, thành thât xin lỗi Ban Điều hành cùng các bạn. Vẫn biết TXS đã cùng giao lưu với bạn hữu 8 năm, được bao nhiêu thầy chỉ dạy. Công đức ấy, TXS xin ghi lòng nhớ mãi.
Dù vậy, vì trí nhớ giảm sút nên chữ nghĩa cũng ùa theo. Thỉnh thoảng giao lưu với bạn bè trên phây cũng chỉ là thơ 4 câu (không phải tứ tuyệt).
Một lần nữa xin mọi người thứ lỗi.
HẾT CHỮ
Chữ thả Đường thi hết thật rồi
Ngôn từ trốn biệt phải đành thôi
Mong rằng bạn hữu không hờn trách
Lục Bát vần gieo nghĩa cả bồi…
Huy Thanh
Tịt thơ
Cứ canh bắt lỗi tịt thơ rồi
Giã biệt thi đàn cũng chịu thôi
Cảm tạ kim bằng năm xướng họa
Già nua chính tả khó vung bồi ...
Vancali 96
vancali96
07-05-2020, 10:10 AM
https://i.postimg.cc/vmVXGQtz/Van-thay.jpg
Kính thầy Sinh
Đôi lời muốn tỏ với thầy Sinh
Tạo hóa từ xưa dựng thể hình
Lúc trẻ chân giò sao rất khỏe
Khi già sức lực hết còn tinh
Mai nhờ xướng họa đầy nhân tính
Cũng được giao lưu có cảm tình
Nhớ luyện đường thơ rèn trí não
Hai từ đãng trí nghĩ mà kinh
Vancali May. 6.2020
buixuanphuong09
07-05-2020, 05:46 PM
VUI THƠ VNTH
Kính thầy Sinh
Đôi lời muốn tỏ với thầy Sinh
Tạo hóa từ xưa dựng thể hình
Lúc trẻ chân giò sao rất khỏe
Khi già sức lực hết còn tinh
Mai nhờ xướng họa đầy nhân tính
Cũng được giao lưu có cảm tình
Nhớ luyện đường thơ rèn trí não
Hai từ đãng trí nghĩ mà kinh
Vancali May. 6.2020
GỬI BÁC SINH
Mượn bút thay lời gửi bác Sinh
Trong tim lão Phượng chửa quên hình
Thân còm phím gõ bài khôn đẹp
Mắt nhặm trang vào chữ khó tinh
Chốn ấy gia đình luôn nặng nghĩa
Nơi đây bạn hữu vẫn sâu tình
Ngồi thiền điểm hạt cho lòng tĩnh
Chống cái vô thường cứ tụng kinh.
BXP 07.05.2020
vancali96
08-05-2020, 09:43 AM
VUI THƠ VNTH
Kính thầy Sinh
Đôi lời muốn tỏ với thầy Sinh
Tạo hóa từ xưa dựng thể hình
Lúc trẻ chân giò sao rất khỏe
Khi già sức lực hết còn tinh
Mai nhờ xướng họa đầy nhân tính
Cũng được giao lưu có cảm tình
Nhớ luyện đường thơ rèn trí não
Hai từ đãng trí nghĩ mà kinh
Vancali May. 6.2020
GỬI BÁC SINH
Mượn bút thay lời gửi bác Sinh
Trong tim lão Phượng chửa quên hình
Thân còm phím gõ bài khôn đẹp
Mắt nhặm trang vào chữ khó tinh
Chốn ấy gia đình luôn nặng nghĩa
Nơi đây bạn hữu vẫn sâu tình
Ngồi thiền điểm hạt cho lòng tĩnh
Chống cái vô thường cứ tụng kinh.
BXP 07.05.2020
Chờ Tiến Sĩ
Mọi nẻo luôn chờ tiến sĩ sinh
Người ơi! chớ để nhược thân hình
Thi đàn vắng lão vườn đâu thịnh
Bạn hữu khan từ trí chẳng tinh
Ngữ nhạt sầu loang tràn khắp đỉnh
Lòng hoang tủi lắng quyện quanh tình
Đêm về mãi ước thầy mau tỉnh
Đặng bữa giao hòa khiến kẻ kinh.
Hồng Vy
07-05-2020
Nhớ Bác Sinh !
Bao ngày vắng biệt chữ Hàn Sinh
Để bậu đường thơ mãi nhớ hình
Hỏng bác kim bằng tâm cũng bịnh
Không người bạn hữu trí nào tinh
Ong sầu cội liễu nào theo lịnh
Bướm dỗi vầng trăng chẳng bện tình
Tiến sĩ ơn lành cơn mộng tỉnh
Lên chùa đánh mõ tụng hồi kinh
Vancali May. 7.2020
HỒNG THOẠI
08-05-2020, 12:49 PM
Nhớ Bác Sinh !
Bao ngày vắng biệt chữ Hàn Sinh
Để bậu đường thơ mãi nhớ hình
Hỏng bác kim bằng tâm cũng bịnh
Không người bạn hữu trí nào tinh
Ong sầu cội liễu nào theo lịnh
Bướm dỗi vầng trăng chẳng bện tình
Tiến sĩ ơn lành cơn mộng tỉnh
Lên chùa đánh mõ tụng hồi kinh
Vancali May. 7.2020
MONG
Sức khỏe sao rồi hỡi cụ Sinh?
Đừng cho bặt tiếng để phai hình
Chuyên cần niệm pháp nghe lòng tĩnh
Nhẫn nại tu thiền thỏa trí tinh?
Những bận hòa giao đà hiểu tính
Ngàn phen xướng họa đã lưu tình
Cầu mong tiến sĩ mau lành bịnh
Tiếp diễn thơ Đường kẻo bạn kinh.
HỒNG THOẠI 08.5.20
buixuanphuong09
06-06-2020, 03:26 PM
NẰM VIỆN
Ngả bệnh vào nơi viện bốn nằm
Đang thời cô vít ít người thăm
Phòng chung tự nguyện nhờ công vợ
Sát cánh kề vai ấm một dằm.
TXS 06.6.2020
AN TÂM
Vào nơi chữa bệnh cứ yên nằm
Một vợ chăm mình chẳng bạn thăm
Tiến sỹ an tâm điều trị nhé
Giường êm nệm ấm sợ chi dằm!
BXP 06.05.2020
Huy Thanh
06-06-2020, 04:44 PM
NẰM VIỆN
Ngả bệnh vào nơi viện bốn nằm
Đang thời cô vít ít người thăm
Phòng chung tự nguyện nhờ công vợ
Sát cánh kề vai ấm một dằm.
TXS 06.6.2020
AN TÂM
Vào nơi chữa bệnh cứ yên nằm
Một vợ chăm mình chẳng bạn thăm
Tiến sỹ an tâm điều trị nhé
Giường êm nệm ấm sợ chi dằm!
BXP 06.05.2020
VÀO VIỆN
Tiến sĩ ngài ơi chớ mãi nằm
An lòng mỗi buổi có Dì thăm
Giường nơi bệnh viện gai đâm đít
Bớ vợ vào mau để gỡ dằm...
Huy Thanh
HỒNG THOẠI
06-06-2020, 04:48 PM
NẰM VIỆN
Ngả bệnh vào nơi viện bốn nằm
Đang thời cô vít ít người thăm
Phòng chung tự nguyện nhờ công vợ
Sát cánh kề vai ấm một dằm.
TXS 06.6.2020
AN TÂM
Vào nơi chữa bệnh cứ yên nằm
Một vợ chăm mình chẳng bạn thăm
Tiến sỹ an tâm điều trị nhé
Giường êm nệm ấm sợ chi dằm!
BXP 06.05.2020
HẠNH PHÚC
Vừa qua bệnh viện thảnh thơi nằm
Có vợ bên mình sáng tối thăm
Tóc bạc răng long tình rực thắm
Trần gian hạnh phúc chẳng chê dằm.
buixuanphuong09
06-06-2020, 08:09 PM
VÀO VIỆN
Tiến sĩ ngài ơi chớ mãi nằm
An lòng mỗi buổi có Dì thăm
Giường nơi bệnh viện gai đâm đít
Bớ vợ vào mau để gỡ dằm...
Huy Thanh
LO
Lão Phượng khuyên ta ốm chẳng nằm
Làm thơ luyện trí Diển đàn thăm
Bài đăng sẽ sướng vui lòng dạ
Chỉ sợ buồn thêm nệm ướt dằm.
TXS
KHÔNG LO
Như tôi lúc ốm cũng không nằm
Cuốc bộ làm thơ khỏi bạn thăm
Viết áng Đường Thi vui đáp bạn
Chân giầy lối nhẵn cóc lo dằm
BXP 06.05.2020
Mất ngủ trắng đêm, sáng dậy vẫn đi bộ, làm thơ bốc trời, nhưng giờ thì mệt quá rôi, viết đôi câu đáp hoạ hai bạn già rồi phải nghỉ, bao nhiêu thơ mai sẽ liệu.
vancali96
06-06-2020, 09:27 PM
VÀO VIỆN
Tiến sĩ ngài ơi chớ mãi nằm
An lòng mỗi buổi có Dì thăm
Giường nơi bệnh viện gai đâm đít
Bớ vợ vào mau để gỡ dằm...
Huy Thanh
LO
Lão Phượng khuyên ta ốm chẳng nằm
Làm thơ luyện trí Diển đàn thăm
Bài đăng sẽ sướng vui lòng dạ
Chỉ sợ buồn thêm nệm ướt dằm.
TXS
KHÔNG LO
Như tôi lúc ốm cũng không nằm
Cuốc bộ làm thơ khỏi bạn thăm
Viết áng Đường Thi vui đáp bạn
Chân giầy lối nhẵn cóc lo dằm
BXP 06.05.2020
Mất ngủ trắng đêm, sáng dậy vẫn đi bộ, làm thơ bốc trời, nhưng giờ thì mệt quá rôi, viết đôi câu đáp hoạ hai bạn già rồi phải nghỉ, bao nhiêu thơ mai sẽ liệu.
Trần Sinh có bệnh phải đi nằm
Viễn xứ đôi lời kính hỏi thăm
Bảo trọng thầy ơi đừng vội nản
Bình tâm Bác sĩ sẽ khơi dằm !
Vancali June. 6.2020
buixuanphuong09
07-06-2020, 08:12 AM
NẰM VIỆN
Ngả bệnh vào nơi viện bốn nằm
Đang thời cô vít ít người thăm
Phòng chung tự nguyện nhờ công vợ
Sát cánh kề vai ấm một dằm.
TXS 06.6.2020
AN TÂM
Vào nơi chữa bệnh cứ yên nằm
Một vợ chăm mình chẳng bạn thăm
Tiến sỹ an tâm điều trị nhé
Giường êm nệm ấm sợ chi dằm!
BXP 06.05.2020
HẠNH PHÚC
Vừa qua bệnh viện thảnh thơi nằm
Có vợ bên mình sáng tối thăm
Tóc bạc răng long tình rực thắm
Trần gian hạnh phúc chẳng chê dằm.
Hồng Thoại
MỪNG
Dưỡng lão bình yên bác cứ nằm
Vui lời Phượng hỏi, Sếp vào thăm
Mừng bên Bác sỹ, nàng chăm sóc
Chóng khỏi rồi ra nhổ hết dằm
BXP 07.05.2020
hồng vy
07-06-2020, 09:56 AM
https://www.itourvn.com/images/easyblog_articles/240/b2ap3_large_Life-in-Vietnamese-countryside-1.jpg
Vần Thơ Nhớ Quê
Mượn đỡ vần thơ ngỏ chút tình
Thêu miền đất mẹ cõi ngời xinh
Trời luôn óng quyện chan từng chỗ
Nắng mãi nồng phô điểm mọi hình
Những ước hôm về bên kỷ niệm
Bao thèm buổi ngoạn giữa bình minh
Nhìn quê ngắm cảnh lòng viên mãn
Vận cũng đồng tươi thỏa ý mình.
Hồng Vy
06-06-2020
buixuanphuong09
08-06-2020, 03:05 PM
TRÌ PHẬT PHÁP
Con trì Phật Pháp ở tại gia
Chẳng phải riêng Sinh sống một nhà
Cả vợ chồng con cùng sám hối
Ngày đêm tưởng niệm bạn bè nha.
TXS 07/6/2020
AN NHIÊN
Pháp học, Kình trì, hạt điểm gia
Buông hơn bỏ phải mến trăm nhà
Chồng hoà vợ thuận bình yên sống
Bốn bể giao tình thích lắm nha!
BXP 08.05.2020
Huy Thanh
09-06-2020, 12:53 PM
TRÌ PHẬT PHÁP
Con trì Phật Pháp ở tại gia
Chẳng phải riêng Sinh sống một nhà
Cả vợ chồng con cùng sám hối
Ngày đêm tưởng niệm bạn bè nha.
TXS 07/6/2020
AN NHIÊN
Pháp học, Kình trì, hạt điểm gia
Buông hơn bỏ phải mến trăm nhà
Chồng hoà vợ thuận bình yên sống
Bốn bể giao tình thích lắm nha!
BXP 08.05.2020
AN BÌNH
Phật Pháp trong lòng, ở mọi gia
Trì kinh sớm tối bởi chung nhà
Ta cùng tưởng niệm ngày xa cách
Sám hối an bình thỏa nguyện nha!
Huy Thanh
buixuanphuong09
09-06-2020, 02:00 PM
TRÌ PHẬT PHÁP
Con trì Phật Pháp ở tư gia
Chẳng phải riêng Sinh sống một nhà
Cả vợ chồng con cùng sám hối
Ngày đêm tưởng niệm bạn bè nha.
TXS 07/6/2020
AN NHIÊN
Pháp học, Kình trì, hạt điểm gia
Buông hơn bỏ phải mến trăm nhà
Chồng hoà vợ thuận bình yên sống
Bốn bể giao tình thích lắm nha!
BXP 08.05.2020
AN BÌNH
Phật Pháp trong lòng, ở mọi gia
Trì kinh sớm tối bởi chung nhà
Ta cùng tưởng niệm ngày xa cách
Sám hối an bình thỏa nguyện nha!
Huy Thanh
THÍCH NHIỀU NHA!
Tôi thường niệm Phật ở riêng Gia
Học Pháp trì Kinh giữ ấm nhà
Kết bạn cùng người theo đạo Chúa
Câu vần xướng hoạ thích nhiều nha!
BXP 09.05.2020
buixuanphuong09
09-06-2020, 05:43 PM
VUI THƠ VNTH
TẠO DÁNG BONSAI
Bậu tỉa giùm tôi mấy chỗ này
Kia nhìn tạo dáng rõ ràng hay
Long chầu chững chạc bao người nể
Hổ phục uy nghi những vuốt bày
Bóng rọi êm đềm mơ chữ thả
Chân xòe mạnh mẽ khiến lòng say
Điền viên ngoạn cảnh thơ cùng khách
Vẻ đẹp vườn cây ngắm mỗi ngày.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
CHẲNG HIỂU BONSAI
Bạn hiểu nên xem thích cảnh này
Tôi còn mít đặc biết gì hay
Nhìn cây chủ tạo khôn phô diễn
Ngắm thế người chăm khó tỏ bày
Uốn cọng vin cành tâm đã đắm
Xây bồn tỉa lá dạ càng say
Khuôn viên rộng rãi đầy thơ mộng
Đón khách vào thăm đẹp tháng ngày.
BXP 09.06.2020
Tran Xuan Sinh
11-06-2020, 05:47 PM
TUỔI GIÀ
Cũng phải cùng chia sẻ chúng ta
Cần cho những việc chống gian tà
Trông chừng vẫn khó lời tâm huyết
Bởi được hay không độ tuổi già.
TXS
Huy Thanh
11-06-2020, 08:18 PM
TUỔI GIÀ
Cũng phải cùng chia sẻ chúng ta
Cần cho những việc chống gian tà
Trông chừng vẫn khó lời tâm huyết
Bởi được hay không độ tuổi già.
TXS
CHƯA GIÀ
Bởi nghĩa muôn đời Lục bát ta
Đường thi vẫn thả bút chưa tà
Kiên trì viết mãi nhìn trăm loại
Rộn rã hòa thơ trí chẳng già!
Huy Thanh
buixuanphuong09
12-06-2020, 08:44 AM
TUỔI GIÀ
Cũng phải cùng chia sẻ chúng ta
Cần cho những việc chống gian tà
Trông chừng vẫn khó lời tâm huyết
Bởi được hay không độ tuổi già.
TXS
CHƯA GIÀ
Bởi nghĩa muôn đời Lục bát ta
Đường thi vẫn thả bút chưa tà
Kiên trì viết mãi nhìn đủ loại
Rộn rã hòa thơ trí chẳng già!
Huy Thanh
QUÊN GIÀ
Thi đàn xướng hoạ có ba ta
Phật, Chúa đều chung đuổi ác tà
Ý hợp tâm đầu theo mỗi chữ
Niềm vui thoải mái đã quên già.
BXP 12.06.2020
manhky
12-06-2020, 09:10 AM
HỎI
Tứ tuyệt không hay hỡi bạn hiền
Sao mà chẳng họa nói rằng điên
Thành tâm chúc tụng lời tâm huyết
Để được tình sâu chẳng bởi tiền.
TXS
TÂM HIỀN
Đường thi tứ tuyệt rõ tâm hiền
Khấp khởi trong lòng mộng ngỡ điên
Mở vận câu hòa vương vấn mãi
Vần thêu gọt giũa quí hơn tiền.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Tran Xuan Sinh
13-06-2020, 04:40 PM
KHẤP KHỞI MỪNG
Khấp khởi mừng vui với bạn hiền
Nên rằng thấy thích ngỡ như điên
Bây giờ gặp bạn lòng sung sướng
Cứ tưởng như ta kiếm được tiền.
TXS 13.6.2020
manhky
14-06-2020, 08:52 AM
VỚ ĐƯỢC TIỀN
Thấy được người đây quả bạn hiền
Sao mà sung sướng ngỡ như điên
Cho hay mọi sự đều vui cả
Cứ tưởng ta đây vớ được tiền.
TXS 13.6.2020
MỪNG VUI
Thành Vinh bạn hữu lắm anh hiền
Xướng họa thi đàn khoái ngỡ điên
Gặp gỡ Xuân Trần nay hết bệnh
Mừng vui vẫy bút rõ hơn tiền.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Huy Thanh
22-06-2020, 08:02 PM
HỌP BẠN
Hoa nhìn rượu uống dõi hàng đêm
Nguyệt chiếu vườn dâu bóng rọi thềm
Chú Cuội nao lòng mơ bạn hữu
Cô Hằng nhẹ xuống cưỡi mây êm…
Huy Thanh
buixuanphuong09
23-06-2020, 09:16 AM
HỌP BẠN
Hoa nhìn rượu uống dõi hàng đêm
Nguyệt chiếu vườn dâu bóng rọi thềm
Chú Cuội nao lòng mơ bạn hữu
Cô Hằng nhẹ xuống cưỡi mây êm…
Huy Thanh
TRI ÂM
Thanh-Hà với Phượng thức qua đêm
Cụng chén tri âm gió mát thềm
Chị Nguyệt nhòm song vui tán thưởng
Ba người xướng hoạ tứ thơ êm.
BXP 23.06.2020
buixuanphuong09
24-06-2020, 08:42 AM
MSN ANH CẢ PHƯỢNG
Nhả chữ trăm bài xướng họa thơ
Ngày sinh Cả Phượng vẫn mong chờ
Âm thầm bữa nhớ lòng luôn tưởng
Khắc khoải đêm nằm dạ mãi mơ
Kẻ Bắc hòa ca trào vạn nghĩa
Người Nam trỗi nhạc kết hai bờ
Đôi dòng chúc khỏe, tròn tâm nguyện
Cảm tạ bao mùa ngõ nối tơ!
23-06-2020
Huy Thanh
MONG!
Bao ngày lão Phượng ủ hồn thơ
Đón bạn Sinh, Thanh khắc khoải chờ
Lặng lẽ canh dài mong phú nhận
Êm đềm sớm vắng trải trang mơ
Duyên tình xướng hoạ không biên giới
Nghĩa phận giao lưu chẳng bến bờ
Xúc cảm tri ân lời chúc tụng
Ba mình chớ để dứt đường tơ!
BXP 24.06.2020
buixuanphuong09
02-07-2020, 07:19 PM
THÊM TUỔI HẠ
Thơ mừng Sư Tru Nguyễn
Giờ thêm tuổi Hạ thật mừng thay
Tuổi đạo đường lên kính chúc thầy
Viễn cảnh tưng bừng đời thế đấy
Dòng công thoải mái đợi nơi này
Từng nghe tiếng cuốc nhiều con gọi
Vẫn biết tình yêu đẹp cảnh bày
Nước biếc trời xanh lòng cũng tỏ
Mà thêm hạnh phúc trọn niềm say.
TXS 02.7.2020
MỪNG HẠ NẠP SƯ CÔ
(Hoạ hỗn vận)
Kính chúc Sư Cô Hạ nạp này
Thêm nhiều sức khỏe tuyệt vời thay
Lăng Nghiêm Đại Chú ân cần giảng
Bát Nhã Tâm Kinh lặng lẽ bày
Giã phố cơm rau lòng chẳng ngại
Vào chùa áo vải chí càng say
Trần gian khổ ải thề nguyền độ
Ngũ tịnh hương dâng khánh thọ thày
BXP 02.07.2020
Tran Xuan Sinh
04-07-2020, 10:39 AM
CỐI HẠ
Cuối Hạ mà thiêu lửa hỡi trời
So mình cảnh nhớ mộng thì thôi
Tìm câu ngắn chuyện vui nhiều trả
Bỏ ngõ dài câu đẹp quá vời
Đổi nghiệp lời đau chuyển tứ dậy
Tìm lo nghiệp chướng đẩy đầu rơi
Âu là sức khỏe còn đang yếu
Dẫu biết tình xưa trọn thảy lời.
TXS 04.7.2020
Tran Xuan Sinh
06-07-2020, 03:37 PM
Bài thơ trên mặc dù đã sữa nhiều lần nhưng vẫn sai. Sai cả niêm, cả luật. TXS không có ý định xóa bài này, để mong các bạn đọc lại. Nay tôi xin gửi bài mới. Do lâu ngày quên nhiều nên mong các bạn lượng thứ.
CUỐI HẠ
Cuối Hạ mà thiêu đốt hỡi trời
Làm cho khốn khổ vậy làng ơi
Dùng cơm vất vả rau vào đã
Bỏ đũa dềnh dang miệng nuốt rồi
Vội vã bao ngày trông gió nổi
Ôm đồm những tháng đợi mưa rơi
Câu hò điệu ví thuyền thơ đẩy
Vẫn muốn cầu mong đẹp cảnh người.
TXS 06.7.2020
hồng vy
07-07-2020, 11:10 AM
CUỐI HẠ
Cuối Hạ mà thiêu đốt hỡi trời
Làm cho khốn khổ vậy làng ơi
Dùng cơm vất vả rau vào đã
Bỏ đũa dềnh dang miệng nuốt rồi
Vội vã bao ngày trông gió nổi
Ôm đồm những tháng đợi mưa rơi
Câu hò điệu ví thuyền thơ đẩy
Vẫn muốn cầu mong đẹp cảnh người.
TXS 06.7.2020
Tánh Của Trời
Làm sao đổi được tánh ông trời?
Bỏ mặc dương trần cứ hỡi ơi!
Dụng hỏa đày nhân nào thấy đã
Dồn mưa quét ruộng chẳng ngưng rồi
Dân tình cực gánh lời than trỗi
Xã hội nguy choàng tiếng tủi rơi
Ảo não nhiều nơi buồn kín quyện
Hằng muôn ách nạn phủ lên người.
Hồng Vy
08-07-2020
Tran Xuan Sinh
07-07-2020, 05:25 PM
HỎI TRỜI
Giữa Hạ mà thiêu đốt hỏi trời
Cây vườn lá rụng trải mình ơi
Sau vườn lũ chó gào siêng vậy
Trước ngõ bầy chim ngủ lặng rồi
Dẫu hiểu dòng sông nào tính cạn
Mà hay bạn hữu chẳng tình rơi
Cầu mong nước đổ vừa nương ruộng
Cũng phải cầu mưa sướng mọi người.
TXS 07.7.2020
vancali96
07-07-2020, 07:37 PM
HỎI TRỜI
Giữa Hạ mà thiêu đốt hỏi trời
Cây vườn lá rụng trải mình ơi
Sau vườn lũ chó gào siêng vậy
Trước ngõ bầy chim ngủ lặng rồi
Dẫu hiểu dòng sông nào tính cạn
Mà hay bạn hữu chẳng tình rơi
Cầu mong nước đổ vừa nương ruộng
Cũng phải cầu mưa sướng mọi người.
TXS 07.7.2020
Tánh Của Trời
Làm sao đổi được tánh ông trời?
Bỏ mặc dương trần cứ hỡi ơi!
Dụng hỏa đày nhân nào thấy đã
Dồn mưa quét ruộng chẳng ngưng rồi
Dân tình cực gánh lời than trỗi
Xã hội nguy choàng tiếng tủi rơi
Ảo não nhiều nơi buồn kín quyện
Hằng muôn ách nạn phủ lên người.
Hồng Vy
08-07-2020
Mình ơi !
Nhạt bóng tà dương chợt tối trời
Lo mà chuẩn bị ngủ mình ơi !
Sữa bình lũ trẻ như vừa đủ
Cám chậu bầy heo đã có rồi
Kẽo kẹt hàng cây làn gió thổi
Rì rào vách lá hạt mưa rơi
Ngày đông giá lạnh buông màn sớm
Khúc nhạc tình yêu sưởi ấm người
Vancali July . 7. 2020
buixuanphuong09
08-07-2020, 08:21 AM
VUI THƠ VNTH
HỎI TRỜI
Giữa Hạ mà thiêu đốt hỏi trời
Cây vườn lá rụng trải mình ơi
Sau vườn lũ chó gào siêng vậy
Trước ngõ bầy chim ngủ lặng rồi
Dẫu hiểu dòng sông nào tính cạn
Mà hay bạn hữu chẳng tình rơi
Cầu mong nước đổ vừa nương ruộng
Cũng phải cầu mưa sướng mọi người.
TXS 07.7.2020
Tánh Của Trời
Làm sao đổi được tánh ông trời?
Bỏ mặc dương trần cứ hỡi ơi!
Dụng hỏa đày nhân nào thấy đã
Dồn mưa quét ruộng chẳng ngưng rồi
Dân tình cực gánh lời than trỗi
Xã hội nguy choàng tiếng tủi rơi
Ảo não nhiều nơi buồn kín quyện
Hằng muôn ách nạn phủ lên người.
Hồng Vy
08-07-2020
Mình ơi !
Nhạt bóng tà dương chợt tối trời
Lo mà chuẩn bị ngủ mình ơi !
Sữa bình lũ trẻ như vừa đủ
Cám chậu bầy heo đã có rồi
Kẽo kẹt hàng cây làn gió thổi
Rì rào vách lá hạt mưa rơi
Ngày đông giá lạnh buông màn sớm
Khúc nhạc tình yêu sưởi ấm người
Vancali July . 7. 2020
VƯƠN LÊN!
Là quy luật đó trách chi trời
Khổ nỗi ta già Tiến sĩ ơi!
Nắng đốt thiêu dân đành chịu vậy
Mưa tuôn xói đất phải cam rồi
Vào trang nhớ bạn thơ mong gửi
Gõ phím thương mình chữ muốn rơi
Cuốc bộ rèn thân không thể nản
Vươn lên hội nhập với bao người.
BXP 08.07.2020
HỒNG THOẠI
09-07-2020, 12:27 PM
HỎI TRỜI
Giữa Hạ mà thiêu đốt hỏi trời
Cây vườn lá rụng trải mình ơi
Sau vườn lũ chó gào siêng vậy
Trước ngõ bầy chim ngủ lặng rồi
Dẫu hiểu dòng sông nào tính cạn
Mà hay bạn hữu chẳng tình rơi
Cầu mong nước đổ vừa nương ruộng
Cũng phải cầu mưa sướng mọi người.
TXS 07.7.2020
Mình ơi !
Nhạt bóng tà dương chợt tối trời
Lo mà chuẩn bị ngủ mình ơi !
Sữa bình lũ trẻ như vừa đủ
Cám chậu bầy heo đã có rồi
Kẽo kẹt hàng cây làn gió thổi
Rì rào vách lá hạt mưa rơi
Ngày đông giá lạnh buông màn sớm
Khúc nhạc tình yêu sưởi ấm người
Vancali July . 7. 2020
KHỔ!
Mãn hạ mà sao nóng đỏ trời?
Đêm nằm vật vã quỷ thần ơi!
Mồ hôi chảy đẫm kinh hồn quá!
Giá điện trèo cao tắt quạt rồi!
Nắng mãi vây mình không chịu dứt
Mưa hoài lánh mặt chẳng thèm rơi
Mong làn gió nhẹ êm đềm thổi
Để thoát nguồn cơn rệu rã người!
HỒNG THOẠI 09.7.20
buixuanphuong09
09-07-2020, 06:35 PM
VUI THƠ VNTH
ĐỢI KHÁCH THƠ
Những buổi trăng vàng đợi khách thơ
Bình niêm luật chữ dưới sương mờ
Êm đềm trải nghĩa du hồn mộng
Lặng lẽ giao tình ngắm cảnh mơ
Đủ ý trăm bài không ngật ngưỡng
Tròn câu chục bữa chẳng ơ thờ
Chàng Ngưu Chức Nữ ngồi mê mẩn
Sóng vỗ trao lời Cuội ngẩn ngơ.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
LUYỆN RÈN
Hàng ngày cuốc bộ thả hồn thơ
Ý chí vươn lên cũng chửa mờ
Trí trải đường mây còn lắm ước
Thân dầm nắng gió lại nhiều mơ
Êm đềm khoảng lặng neo da diết
Vắng vẻ niềm riêng xả thẫn thờ
Mặt sạm tay đen lòng hỉ hả
Vô thường đã hiểu hết ngu ngơ.
BXP 09.07.2020
buixuanphuong09
09-07-2020, 06:41 PM
VUI THƠ VNTH
DẪU MUỘN
Ngày sinh lão Phượng phải làm thơ
Dẫu biết rằng nay muộn phải chờ
Lâu rồi nỗi nhớ thường tơ tưởng
Mới hỏi niềm tin cũng mộng mơ
Vất vả đâu vì lo triệu chữ
Dềnh dang đã bởi hẹn đôi bờ
Tâm lòng diễn tả nào cho trọn
Hỏi dạ vui mừng rõ kết tơ.
TXS 07.7.2020
NHẢ TƠ
Trải biết bao ngày xướng hoạ thơ
Già nua nó vậy chẳng mong chờ
Tôi nhiều ngớ ngẩn còn mang ước
Bác lắm bần thần vẫn ủ mơ
Giở lật từng trang tìm lũ bướm
Ra thăm mảnh ruộng lượn quanh bờ
Thi đàn có bạn nào dăng mắc
Kiếp nhện duyên tằm phải nhả tơ.
BXP 09.07.2020
buixuanphuong09
14-07-2020, 08:34 AM
VUI THƠ VNTH
VỌNG MÊ LINH
Muôn người ngưỡng vọng đất Mê Linh
Vạn kỉ đời sau lịch sử bình
Nợ nước giương cờ lui lũ giặc
Thù nhà khởi nghĩa hợp dân binh
Hai Bà dựng nghiệp luôn dùng đức
Tổ quốc ghi công mãi gợi tình
Mở cõi ba năm ngàn sắc tỏa
Huy hoàng xã tắc lại hồi sinh!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
HAI BÀ TRƯNG
Lịch sử trao đời đấng tối linh
Bành voi xuất trận giữ an bình
Giương cờ nữ tử kinh hồn Hán
Đánh trống anh hùng nức dạ binh
Giặc chạy dân mừng tha thiết nghĩa
Ngôi lên hận rửa chứa chan tình
Đàn bà dũng mãnh cho nam thẹn
Thức tỉnh bao người ý chí sinh.
BXP 14.07.2020
buixuanphuong09
14-07-2020, 08:44 AM
VUI THƠ VNTH
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Hỷ nhật mừng thay thấy rõ vui
Nhiều công bác Phượng chẳng khi lùi
Đang nhiều sức khỏe nào thêm gợi
Cũng lắm thành viên phải hẹn lui
Tiếp dẫn Thi Đàn phô khởi đặng
Dành đem chiến hữu gọi mang bùi
Tâm hồn các bạn lời ta nhủ
Một mảnh trời xanh nhớ mãi khui
TXS
ĐÁP TẠ BÁC TXS
Lời mừng của bác rất là vui
Trí nhão chân teo quyết chẳng lùi
Bộ cuốc thân rèn chưa phút nghỉ
Thơ làm chí rũa chửa giờ lui
Giao tình kết nghĩa tươi hoa Phượng
Bón gốc chăm cây ngọt quả Bùi
Hỉ nhật ai về xin đón tiếp
Bia nhà ướp lạnh mạnh tay khui
BXP 14.07.2020
hồng vy
14-07-2020, 11:23 AM
VỌNG MÊ LINH
Muôn người ngưỡng vọng đất Mê Linh
Vạn kỉ đời sau lịch sử bình
Nợ nước giương cờ lui lũ giặc
Thù nhà khởi nghĩa hợp dân binh
Hai Bà dựng nghiệp luôn dùng đức
Tổ quốc ghi công mãi gợi tình
Mở cõi ba năm ngàn sắc tỏa
Huy hoàng xã tắc lại hồi sinh!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
HAI BÀ TRƯNG
Lịch sử trao đời đấng tối linh
Bành voi xuất trận giữ an bình
Giương cờ nữ tử kinh hồn Hán
Đánh trống anh hùng nức dạ binh
Giặc chạy dân mừng tha thiết nghĩa
Ngôi lên hận rửa chứa chan tình
Đàn bà dũng mãnh cho nam thẹn
Thức tỉnh bao người ý chí sinh.
BXP 14.07.2020
ĐỊA LINH
Đất dễ bao người bảo Địa linh
Thù trong cũng phá, chửa thanh bình
Tay chèo chuyển lái thuyền đưa lính
Nước chảy về xuôi tận giữ binh
Dẫu biết xa rừng lay động biển
Mà hay vượt sóng trải thêm tình
Trời quang gió tạnh nhìn non cảnh
Một thoáng dòm qua đã hiển sinh.
TXS 14/7/2020
Đất linh
Vạn thuở quê nhà đất mãi linh
Người dân nhất dạ giữ yên bình
xua thù nữ giới nào e trận
Đuổi giặc trai làng vẫn xuất binh
Mọi nẻo trời nam gìn vững ý
Ngàn nơi rẻo mẹ quyết chung tình
Ngăn bờ đắp cõi tâm đồng trải
Tổ quốc muôn miền rạng rỡ sinh.
Hồng Vy
14-07-2020
buixuanphuong09
14-07-2020, 05:34 PM
VUI THƠ VNTH
ĐỊA LINH
Đất dễ bao người bảo Địa linh
Thù trong cũng phá, chửa thanh bình
Tay chèo chuyển lái thuyền đưa lính
Nước chảy về xuôi tận giữ binh
Dẫu biết xa rừng lay động biển
Mà hay vượt sóng trải thêm tình
Trời quang gió tạnh nhìn non cảnh
Một thoáng dòm qua đã hiển sinh.
TXS 14/7/2020
Đất linh
Vạn thuở quê nhà đất mãi linh
Người dân nhất dạ giữ yên bình
xua thù nữ giới nào e trận
Đuổi giặc trai làng vẫn xuất binh
Mọi nẻo trời nam gìn vững ý
Ngàn nơi rẻo mẹ quyết chung tình
Ngăn bờ đắp cõi tâm đồng trải
Tổ quốc muôn miền rạng rỡ sinh.
Hồng Vy
14-07-2020
RẠNG DANH NỮ KIỆT
Quê nhà xuất hiện đấng anh linh
Đuổi Hán cho dân hưởng thái bình
Dũng mãnh xua thù voi gắng sức
Oai hùng diệt giặc tướng điều binh
Long Biên dựng đế làm sâu phận
Dải Hát trầm thân tỏ nặng tình
Đất nước tươi ngời danh nữ kiệt
Tiên Rồng rạng rỡ sự tồn sinh.
BXP 14.07.2020
hồng vy
15-07-2020, 10:57 PM
RẠNG DANH NỮ KIỆT
Quê nhà xuất hiện đấng anh linh
Đuổi Hán cho dân hưởng thái bình
Dũng mãnh xua thù voi gắng sức
Oai hùng diệt giặc tướng điều binh
Long Biên dựng đế làm sâu phận
Dải Hát trầm thân tỏ nặng tình
Đất nước tươi ngời danh nữ kiệt
Tiên Rồng rạng rỡ sự tồn sinh.
BXP 14.07.2020
VĨNH LINH
Đất đỏ phơi bày tại Vĩnh Linh
Vì bom giặc Mỹ chẳng yên bình
Gây nhiều tội ác cho người Việt
Đẩy vỡ nhà dân diệt chiến binh
Bạn hữu còn cho nhiều kiểu súng
Lòng ta lại biết rõ ân tình
Dòng song Bến Hải cầu chưa nối
Giải phóng Miền Nam mãi tồn sinh.
TXS 15/7/2020
Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; Hôm nay lúc 10:31 AM
Hiển Linh
Đất Việt bao đời vẫn hiển linh
Nghìn năm lịch sử hẳn luôn bình
Xưa vờn đuổi Pháp bày trăm trận
Buổi quyết xua Tàu dưỡng vạn binh
Chiến sĩ nhầm nguy nào bỏ bạn
Người dân vướng cực chẳng lơi tình
Tâm đồng một khối gìn muôn nẻo
Chải chuốt quê nhà mãi thịnh sinh.
Hồng Vy
15-07-2020
Tran Xuan Sinh
16-07-2020, 08:12 AM
NHẮN NHỦ
Xếp thoại giờ đây rõ tuyệt vời
Làm thêm những việc của thầy tôi
Chơi thơ sáng đẹp đều như thỏi
Viết chữ Hồng tươi giỏi tựa đời
Nghĩ ngợi bao điều lo đủ mối
Tìm coi vạn tiếng tải nhiều nơi
Đâu bằng nhắn nhủ rằng chân hỡi
Bạn hữu cùng vui góp thảy lời
TXS 15.7.2020
buixuanphuong09
16-07-2020, 09:09 AM
VUI THƠ VNTH
VĨNH LINH
Đất đỏ phơi bày tại Vĩnh Linh
Vì bom giặc Mỹ chẳng yên bình
Gây nhiều tội ác cho người Việt
Đẩy vỡ nhà dân diệt chiến binh
Bạn hữu còn cho nhiều kiểu súng
Lòng ta lại biết rõ ân tình
Dòng song Bến Hải cầu chưa nối
Giải phóng Miền Nam mãi tồn sinh.
TXS 15/7/2020
Hiển Linh
Đất Việt bao đời vẫn hiển linh
Nghìn năm lịch sử hẳn luôn bình
Xưa vờn đuổi Pháp bày trăm trận
Buổi quyết xua Tàu dưỡng vạn binh
Chiến sĩ nhầm nguy nào bỏ bạn
Người dân vướng cực chẳng lơi tình
Tâm đồng một khối gìn muôn nẻo
Chải chuốt quê nhà mãi thịnh sinh.
Hồng Vy
15-07-2020
NHỚ TÔN LINH
Muôn đời hậu thế nhớ tôn linh
Đuổi giặc ngoài xâm đất nước bình
Trống đánh vang miền kinh vía địch
Cờ bày lộng chốn nức lòng binh
Gia thù đã rửa tươi hồng phận
Quốc hận vừa tan thắm thiết tình
Lũ Hán ngông cuồng bay có hiểu
Anh hùng liệt nữ Tổ khai sinh…
BXP 16.07.2020
vancali96
16-07-2020, 08:13 PM
NHẮN NHỦ
Xếp thoại giờ đây rõ tuyệt vời
Làm thêm những việc của thầy tôi
Dùng thơ sáng đẹp đều như thỏi
Viết chữ Hồng tươi giỏi tựa đời
Nghĩ ngợi bao điều lo đủ mối
Tìm coi vạn tiếng tải nhiều nơi
Đâu bằng nhắn nhủ rằng chân hỡi
Bạn hữu cùng vui góp thảy lời
TXS 15.7.2020
Mừng tái ngộ
Trần Sinh tái ngộ ngỡ xa vời
Sống lại bao ngày bạn hữu tôi
Mãi nhớ năm vần hòa cảnh giới
Hoài thương bảy chữ tạo duyên đời
Mong thầy mạnh khỏe vui cùng chốn
Chúc bác an lành dạo khắp nơi
Xướng họa cười tươi rèn trí não
Mừng ông góp mặt ... hát vang lời !
Vancali July. 16.2020
Huy Thanh
16-07-2020, 08:28 PM
VỢ VẮNG NHÀ
Một chục năm rồi chẳng có xa
Hôm nay thấm cảnh vợ rời nhà
Ban chiều chị đói cơm cần mẹ
Bữa sáng em đòi sữa gọi ba
Nhớ lắm dâng trào bao buổi đợi
Thương nhiều lắng đọng mấy ngày qua
Thôi thì sẽ cố bà thêm điểm
Ngõ trước sàn sau phải ráng chà!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
Huy Thanh
16-07-2020, 08:41 PM
VUI THƠ VNTH
VĨNH LINH
Đất đỏ phơi bày tại Vĩnh Linh
Vì bom giặc Mỹ chẳng yên bình
Gây nhiều tội ác cho người Việt
Đẩy vỡ nhà dân diệt chiến binh
Bạn hữu còn cho nhiều kiểu súng
Lòng ta lại biết rõ ân tình
Dòng song Bến Hải cầu chưa nối
Giải phóng Miền Nam mãi tồn sinh.
TXS 15/7/2020
Hiển Linh
Đất Việt bao đời vẫn hiển linh
Nghìn năm lịch sử hẳn luôn bình
Xưa vờn đuổi Pháp bày trăm trận
Buổi quyết xua Tàu dưỡng vạn binh
Chiến sĩ nhầm nguy nào bỏ bạn
Người dân vướng cực chẳng lơi tình
Tâm đồng một khối gìn muôn nẻo
Chải chuốt quê nhà mãi thịnh sinh.
Hồng Vy
15-07-2020
NHỚ TÔN LINH
Muôn đời hậu thế nhớ tôn linh
Đuổi giặc ngoài xâm đất nước bình
Trống đánh vang miền kinh vía địch
Cờ bày lộng chốn nức lòng binh
Gia thù đã rửa tươi hồng phận
Quốc hận vừa tan thắm thiết tình
Lũ Hán ngông cuồng bay có hiểu
Anh hùng liệt nữ Tổ khai sinh…
BXP 16.07.2020
TIẾNG TRỐNG MÊ LINH
Ba hồi trống trận rõ oai linh
Đuổi giặc xưng vương hưởng thái bình
Buổi sáng ra đồng thăm ruộng rẫy
Ban chiều cưỡi tượng luyện trăm binh
Thù nhà trả được ngời ân nghĩa
Nợ nước đền xong thắm vạn tình
Độc lập hai Bà xây dựng cõi
Thôn làng rộn rã được hoàn sinh!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
hồng vy
17-07-2020, 01:53 AM
NHẮN NHỦ
Xếp thoại giờ đây rõ tuyệt vời
Làm thêm những việc của thầy tôi
Dùng thơ sáng đẹp đều như thỏi
Viết chữ Hồng tươi giỏi tựa đời
Nghĩ ngợi bao điều lo đủ mối
Tìm coi vạn tiếng tải nhiều nơi
Đâu bằng nhắn nhủ rằng chân hỡi
Bạn hữu cùng vui góp thảy lời
TXS 15.7.2020
Mừng tái ngộ
Trần Sinh tái ngộ ngỡ xa vời
Sống lại bao ngày bạn hữu tôi
Mãi nhớ năm vần hòa cảnh giới
Hoài thương bảy chữ tạo duyên đời
Mong thầy mạnh khỏe vui cùng chốn
Chúc bác an lành dạo khắp nơi
Xướng họa cười tươi rèn trí não
Mừng ông góp mặt ... hát vang lời !
Vancali July. 16.2020
Danh & Tiếng
Cả Thoại lừng danh quá rõ vời
Trăm nhà cũng nể huống gì tôi
Tài cưa ngọc nữ bừng rung giới
Giọng trỗi mùi men bốc ửng đời
Chẳng ngán hôm cùng rên trĩu lợi
Đâu ngần bữa khó xoải đầy nơi
Đường duyên mỗi buổi đều luôn mới
Bạn hữu đồng khen nức nở lời.
Hồng Vy
16-07-2020
buixuanphuong09
17-07-2020, 09:30 AM
VUI THƠ VNTH
VỢ VẮNG NHÀ
Một chục năm rồi chẳng có xa
Hôm nay thấm cảnh vợ rời nhà
Ban chiều chị đói cơm cần mẹ
Bữa sáng em đòi sữa gọi ba
Nhớ lắm dâng trào bao buổi đợi
Thương nhiều lắng đọng mấy ngày qua
Thôi thì sẽ cố bà thêm điểm
Ngõ trước sàn sau phải ráng chà!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
VỢ VẮNG NHÀ
(Hoạ y đề)
Tình chồng nghĩa vợ khó chia xa
Bạn biết cho không nỗi vắng “nhà”
Đệm ngả lưng còm vui nhất nhất
Mì dầm nước nguội khoái ba ba! (3x3)
Canh dài rạo rực : kì nhanh đến!
Sớm rạng mơ màng : hạn chóng qua!
Mọi thứ thân già quen ỷ lại
Giờ đem xuyến chén thản nhiên chà!
BXP 17.07.2020
buixuanphuong09
17-07-2020, 09:51 AM
VUI THƠ VNTH
TIẾNG TRỐNG MÊ LINH
Ba hồi trống trận rõ oai linh
Đuổi giặc xưng vương hưởng thái bình
Buổi sáng ra đồng thăm ruộng rẫy
Ban chiều cưỡi tượng luyện trăm binh
Thù nhà trả được ngời ân nghĩa
Nợ nước đền xong thắm vạn tình
Độc lập hai Bà xây dựng cõi
Thôn làng rộn rã được hoàn sinh!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
ĐẤT LẠC HỒNG
Đất Lạc non Hồng mãi sáng linh
Bà Trưng đánh giặc giữ an bình
Xua Tô nữ kiệt danh hùng tướng
Đuổi Định anh hào sức dũng binh
Trống thúc bung ra cờ đại nghĩa
Ngôi lên chiếm lại cõi duyên tình
Hương lòng giãi tỏ tâm thành kính
Vạn thuở trang vàng rạng rỡ sinh.
BXP 17.07.2020
buixuanphuong09
17-07-2020, 10:02 AM
VUI THƠ VNTH
NHẮN NHỦ
Xếp thoại giờ đây rõ tuyệt vời
Làm thêm những việc của thầy tôi
Dùng thơ sáng đẹp đều như thỏi
Viết chữ Hồng tươi giỏi tựa đời
Nghĩ ngợi bao điều lo đủ mối
Tìm coi vạn tiếng tải nhiều nơi
Đâu bằng nhắn nhủ rằng chân hỡi
Bạn hữu cùng vui góp thảy lời
TXS 15.7.2020
Mừng tái ngộ
Trần Sinh tái ngộ ngỡ xa vời
Sống lại bao ngày bạn hữu tôi
Mãi nhớ năm vần hòa cảnh giới
Hoài thương bảy chữ tạo duyên đời
Mong thầy mạnh khỏe vui cùng chốn
Chúc bác an lành dạo khắp nơi
Xướng họa cười tươi rèn trí não
Mừng ông góp mặt ... hát vang lời !
Vancali July. 16.2020
BA GIÀ TÁI NGỘ
Nông dân Tiến sĩ cách xa vời
Bác đến thi đàn với Phượng tôi
Kết nghĩa anh em làm đẹp phận
Giao duyên bạn hữu để tươi đời
Vần thơ chuốt ý gieo muôn nẻo
Áng phú trao tình gửi khắp nơi
Tái ngộ ba già vui biết mấy
Ngàn thương vạn nhớ nói sao lời.
BXP 17.07.2020
vancali96
17-07-2020, 10:19 AM
VUI THƠ VNTH
NHẮN NHỦ
Xếp thoại giờ đây rõ tuyệt vời
Làm thêm những việc của thầy tôi
Dùng thơ sáng đẹp đều như thỏi
Viết chữ Hồng tươi giỏi tựa đời
Nghĩ ngợi bao điều lo đủ mối
Tìm coi vạn tiếng tải nhiều nơi
Đâu bằng nhắn nhủ rằng chân hỡi
Bạn hữu cùng vui góp thảy lời
TXS 15.7.2020
Mừng tái ngộ
Trần Sinh tái ngộ ngỡ xa vời
Sống lại bao ngày bạn hữu tôi
Mãi nhớ năm vần hòa cảnh giới
Hoài thương bảy chữ tạo duyên đời
Mong thầy mạnh khỏe vui cùng chốn
Chúc bác an lành dạo khắp nơi
Xướng họa cười tươi rèn trí não
Mừng ông góp mặt ... hát vang lời !
Vancali July. 16.2020
BA GIÀ TÁI NGỘ
Nông dân Tiến sĩ cách xa vời
Bác đến thi đàn với Phượng tôi
Kết nghĩa anh em làm đẹp phận
Giao duyên bạn hữu để tươi đời
Vần thơ chuốt ý gieo muôn nẻo
Áng phú trao tình gửi khắp nơi
Tái ngộ ba già vui biết mấy
Ngàn thương vạn nhớ nói sao lời.
BXP 17.07.2020
Bác Cả nhà ta
Bác Cả nhà ta thật vẽ vời
Thơ đường lại muốn phủ hồn tôi
Liên hoàn phải chịu cho vờn tới
Ngũ độ làm sao để sống đời
Lão Phượng buồn hiu thời cố gởi
Van Cà hãi sợ thử vài nơi
Thôi đành bỏ mặc người vun xới
Bớ tỷ Hồng Vi hãy mạnh lời !
Vancali July. 16.2020
hồng vy
17-07-2020, 11:25 AM
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/3DhgGdczarhkXi395Bu-7hByCY58T73Fcr77xfBcl9CmCEvjrQCcVit_gkbQhdbsd5aMTE GQWS0y1WGnpSfPk6lVUmSIyU5PIEFoEAkHWWz5v61dPz59
Lấy Chồng
Nhỡ phận nường đây phải lấy chồng
Chăng người ở lại có buồn không?
Thuyền sang biển lạ hồn luôn trống
Nữ dạt trời xa kiếp chẳng nồng
Ghép nỗi tình si vào thỏi mộng
Đem niềm nghĩa nhạt bỏ dòng sông
Chàng ơi! hãy hiểu và vui sống
Thả mặc loài chim đã cách đồng.
Hồng Vy
17-07-2020
manhky
17-07-2020, 03:17 PM
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/3DhgGdczarhkXi395Bu-7hByCY58T73Fcr77xfBcl9CmCEvjrQCcVit_gkbQhdbsd5aMTE GQWS0y1WGnpSfPk6lVUmSIyU5PIEFoEAkHWWz5v61dPz59
Lấy Chồng
Nhỡ phận nường đây phải lấy chồng
Chăng người ở lại có buồn không?
Thuyền sang biển lạ hồn luôn trống
Nữ dạt trời xa kiếp chẳng nồng
Ghép nỗi tình si vào thỏi mộng
Đem niềm nghĩa nhạt bỏ dòng sông
Chàng ơi! hãy hiểu và vui sống
Thả mặc loài chim đã cách đồng.
Hồng Vy
17-07-2020
VỀ NHÀ CHỒNG
Nhẹ nhõm chiều nay tới cửa chồng
Tâm hồn khắc khoải nỗi niềm không ?
Đường xa với bản lo vần nhạt
Nẻo lại cùng quê ước chữ nồng
Lặng lẽ trông miền da diết cỏ
Âm thầm ngó cảnh mịt mờ sông
Người ơi chốn lạ thương bờ cũ
Mải miết từng qua chục quãng đồng.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
HỒNG THOẠI
17-07-2020, 04:07 PM
Danh & Tiếng
Cả Thoại lừng danh quá rõ vời
Trăm nhà cũng nể huống gì tôi
Tài cưa ngọc nữ bừng rung giới
Giọng trỗi mùi men bốc ửng đời
Chẳng ngán hôm cùng rên trĩu lợi
Đâu ngần bữa khó xoải đầy nơi
Đường duyên mỗi buổi đều luôn mới
Bạn hữu đồng khen nức nở lời.
Hồng Vy
16-07-2020
MONG
Thầy Sinh tuổi cũng khá cao vời
Vẫn thỏa giao hòa bạn với tôi
Ngữ điệu êm đềm tâm chỉ lối
Vần thơ rộn rã nét yêu đời
Không nề vận sức dù đau phổi
Chẳng ngại ươm tình dẫu hiếm nơi
Tiến sĩ nâng đàn ta mở hội
Cầu mong cụ khỏe góp vui lời.
HỒNG THOẠI 17.7.20
Tran Xuan Sinh
18-07-2020, 05:12 PM
MONG
Thầy Sinh tuổi cũng khá cao vời
Vẫn thỏa giao hòa bạn với tôi
Ngữ điệu êm đềm tâm chỉ lối
Vần thơ rộn rã nét yêu đời
Không nề vận sức dù đau phổi
Chẳng ngại ươm tình dẫu hiếm nơi
Tiến sĩ nâng đàn ta mở hội
Cầu mong cụ khỏe góp vui lời.
HỒNG THOẠI 17.7.20
NHẮN BẠN
Lão Thoại ngày nay tỏa sáng vời
Sai tìm nhắn bạn thỏa lòng tôi
Thay thầy mấy chữ vui đều dạ
Gửi ý nhiều câu rõ tuyệt đời
Nghỉ lại dừng chân về mọi chỗ
Say tìm kiếm quả đợi từng nơi
Chi bằng nhắc nhở điều tâm huyết
Dẫu biết đường xa tỏ trọn lời.
TXS 18/7/202
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.