PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ HỒNG THOẠI



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tran Xuan Sinh
23-09-2017, 05:34 AM
MỪNG SINH NHẬT

Sinh nhật mừng thầy bảy bó tư
Hân hoan chúc tụng mấy câu chừ:
Niềm vui đến mãi không ngừng bự
Sức khỏe xài hoài chẳng thấy hư
Góp nhặt điều nhân lìa việc dữ
Bồi vun cội nghĩa đạt dân cừ
Trời ban khoản lộc đầy kho trữ
Hạnh phúc gia đình mức thặng dư.

HỒNG THOẠI 21.9.17


Mừng sinh nhật

Đến ngày sinh nhật bảy mươi tư
Sức khỏe ra sao tuổi bấy chừ
Những muốn lời văn còn tốt đẹp
Mong rằng nét chữ chằng mòn hư
Cầu trời trí óc thầy luôn sáng
Chúc Bác đường thơ ý mãi cừ
Tiến Sĩ về hưu đời quí trọng
Luận bàn toán học … thể nào dư.

Vancali 9.21.17


https://s26.pixxxels.org/u9jecipzd/Mung_sinh_nhat.jpg






KỂ CHUYỆN VỚI VAN CÀ

Chẳng dấu Van Cà, gặp mợ Tư
Nhiều năm bỏ lửng đến bây chừ
Tuy già sắc thái nhìn đang rõ
Dẫu đẹp tâm lòng thấy vẫn hư
Vợ tớ ghen hoài bà đuổi thẳng
Thằng con giận mãi nó xua cừ
Nhân ngày sinh nhật cần yên ả
Chuyện cũ qua rồi nói cũng dư./.

TXS 22/9/2017
@ Tại sao 2 hôm nay mạng DĐ ta bị rớt vào buổi chiều vậy (các mạng khác thì vào được)?

Tran Xuan Sinh
23-09-2017, 08:49 AM
ĐỌ

Rộn rã bao người ái mộ em
Nhờ cơn gió dẫn đến bên rèm
Nam sung sướng dạ không màng ém
Nữ tái tê lòng vẫn quyết xem
Thấy mặt Tây Thi buồn bã kiếu
Nhìn da Bạch Tuyết ngẩn ngơ thèm
Hót - gơn tự xét sa vòng hiểm
Đọ với cô này chỉ chuốc lem!

HỒNG THOẠI 18.9.17

Dối em

Sao chàng lại nỡ dối lừa em
Chịu cảnh cô đơn bóng phủ rèm
Nắng ấm huy hoàng không nệ ngắm
Mây ngàn rực rỡ chẳng màng xem
Làm cho suốt kiếp cơn mơ ước
Để phải thâu canh giấc ngủ thèm
Hỡi bạn tình xưa người có thấu
Thương về kỷ niệm mắt hoài lem.

Vancali 9.18.17

Chảnh

Ai người có thể được bằng em ?
Dáng ngọc dường son tỏa sáng rèm
Lắm ả hâm tài khao khát mộng
Bao chàng ngưỡng sắc ngậm ngùi xem
Nhà bên kiếm bạn đem lòng ước
Xóm giữa tìm dâu ủ dạ thèm
Một đấng trang đài thân diễm lệ
Trong ngần rực rỡ chẳng bùn lem.

Hồng Vy
19-09-2017


NHỜ EM

Bây giờ lại nữa phải nhờ em
Tối ngủ thường xuyên nhớ thả rèm
Nếu để nằm lo còn kẻ ém
E thì sợ hãi có người xem
Sinh lòng hiểm độc tìm vô ném
Nổi dạ dâm ô thấy nẩy thèm
Chớ vội đi làm theo ngõ hẻm
Coi chừng bị cướp sẽ buồn lem./.

TXS 23/9/2017
@ Chờ xem chiều nay nữa. Ngày hôm qua, buổi chiều không thấy ai gửi bài cả, TXS nghĩ là nhiều người bị.

HỒNG THOẠI
23-09-2017, 09:23 AM
… BUỒN …

Chớ có ta đây ỷ thế già
Khi thì giỡn bướm lúc đùa hoa
Gian lòng gõ mõ ô danh điện
Dối dạ cầu kinh uế tạp tòa
Mấy kẻ làm liều con chẳng nể
Bao người quẫn trí cháu không tha
Tràn lan báo trí xem mà nản
Chẳng phải do trời – Lỗi bởi ta

Bùi Bắc Hợp

“TÂM BÌNH CÕI TỊNH”

Thôi, hãy tha cho cái lão già
Tâm cuồng một phút dám mò “hoa”
Bởi chưng lửa ái không kìm dạ
Nên cái thân teo phải đến tòa
Nhẫn nại trì kinh phiền sẽ hết
Kiên trì điểm hạt tội rồi tha
“Tâm bình cõi tịnh” lời khuyên đó
Phật ở trong lòng dẫn dắt ta.

BXP 22.9.2017
HỎI

Bảy chục dù cho đến ngưỡng già
Ai nào cấm được khoản tầm hoa?
Hồng nhung mở nhị tưng bừng đóa
Cẩm chướng mừng xuân rực rỡ tòa
Lộ liễu bao chàng ra sức đả
Âm thầm lắm cụ bỏ mình tha
Cùng phe khoái lục mê hường cả
Tự hỏi trên đời há mỗi ta?
HỒNG THOẠI 23.9.17

HỒNG THOẠI
23-09-2017, 11:17 AM
Đừng

Anh đừng dỗ ngọt lấy lòng em
Thục nữ thuyền quyên cửa kín rèm
Sắc điểm hoa nhường ong bướm thẹn
Nhan hòa nguyệt tỏa đất trời xem
Tài cao lỗi lạc bao người mến
Đức rộng hiền ngoan lắm gã thèm
Lãng tử như chàng so chẳng xứng
Thôi thì chớ để nỗi sầu lem.

Hồng Vy
22-09-2017


NHỜ EM

Bây giờ lại nữa phải nhờ em
Tối ngủ thường xuyên nhớ thả rèm
Nếu để nằm lo còn kẻ ém
E thì sợ hãi có người xem
Sinh lòng hiểm độc tìm vô ném
Nổi dạ dâm ô thấy nẩy thèm
Chớ vội đi làm theo ngõ hẻm
Coi chừng bị cướp sẽ buồn lem./.

TXS 23/9/2017


YÊU!

Dạ nhủ phen này quyết gặp em
Dù cho cổng khóa lại căng rèm
Leo tường núp kĩ chờ trăng ém
Vạch lá che tròn đợi tối xem
Đám muỗi dương vòi hoan hỉ điểm
Bầy ong nhập cỗ mải mê thèm
Quăng mình xuống nước mồm kêu ẻm
Chủ rước vô nhà nện đến lem!
HỒNG THOẠI 23.9.17

hồng vy
23-09-2017, 05:52 PM
NHỜ EM

Bây giờ lại nữa phải nhờ em
Tối ngủ thường xuyên nhớ thả rèm
Nếu để nằm lo còn kẻ ém
E thì sợ hãi có người xem
Sinh lòng hiểm độc tìm vô ném
Nổi dạ dâm ô thấy nẩy thèm
Chớ vội đi làm theo ngõ hẻm
Coi chừng bị cướp sẽ buồn lem./.

TXS 23/9/2017


YÊU!

Dạ nhủ phen này quyết gặp em
Dù cho cổng khóa lại căng rèm
Leo tường núp kĩ chờ trăng ém
Vạch lá che tròn đợi tối xem
Đám muỗi dương vòi hoan hỉ điểm
Bầy ong nhập cỗ mải mê thèm
Quăng mình xuống nước mồm kêu ẻm
Chủ rước vô nhà nện đến lem!
HỒNG THOẠI 23.9.17



Khoe

Lẩm cẩm luôn mồm cứ dặn em
Người ta đã nói khỏi buông rèm
Vui ngày lễ cưới cho người mộ
Sướng buổi loan phòng để họ xem
Gợi nữ chưa chồng tha thiết mộng
Làm trai hổng dợ ngẩn ngơ thèm
Lo gì đóng cửa nhà che kỹ
Nghĩa thắm đâu nào sợ xấu lem.

Hồng Vy
23-09-2017

vancali96
24-09-2017, 10:42 AM
https://s26.pixxxels.org/u9jecipzd/Mung_sinh_nhat.jpg

KỂ CHUYỆN VỚI VAN CÀ

Chẳng dấu Van Cà, gặp mợ Tư
Nhiều năm bỏ lửng đến bây chừ
Tuy già sắc thái nhìn đang rõ
Dẫu đẹp tâm lòng thấy vẫn hư
Vợ tớ ghen hoài bà đuổi thẳng
Thằng con giận mãi nó xua cừ
Nhân ngày sinh nhật cần yên ả
Chuyện cũ qua rồi nói cũng dư./.

TXS 22/9/2017

Riêng tư

Tâm tình với bác chuyện riêng tư
Dạo ấy đầu xanh lúc đó chừ …
Bắt bướm vườn hoa thời quá lộng
O mèo phố chợ rất là hư
Thương hoài chuyện cũ sao cuồng nộ
Nhớ mãi ngày xưa ối quả cừ
Lưu bút ru hồn ôn kỷ niệm
Cung đàn nẻo ái thể nào dư !

Vancali 9.23.17

https://s26.pixxxels.org/ptqyu21zd/Rieng_tu.jpg

Tran Xuan Sinh
24-09-2017, 10:43 AM
YÊU!

Dạ nhủ phen này quyết gặp em
Dù cho cổng khóa lại căng rèm
Leo tường núp kĩ chờ trăng ém
Vạch lá che tròn đợi tối xem
Đám muỗi dương vòi hoan hỉ điểm
Bầy ong nhập cỗ mải mê thèm
Quăng mình xuống nước mồm kêu ẻm
Chủ rước vô nhà nện đến lem!

HỒNG THOẠI 23.9.17

Dối em

Sao chàng lại nỡ dối lừa em
Chịu cảnh cô đơn bóng phủ rèm
Nắng ấm huy hoàng không nệ ngắm
Mây ngàn rực rỡ chẳng màng xem
Làm cho suốt kiếp cơn mơ ước
Để phải thâu canh giấc ngủ thèm
Hỡi bạn tình xưa người có thấu
Thương về kỷ niệm mắt hoài lem.

Vancali 9.18.17


KHỔ THÂN

Chẳng lẽ anh hoài ở cạnh em
Ngày lo bổ củi với đan rèm
Bao người gạ gẫm khuya còn chém
Lắm kẻ chơi bời lạ vẫn xem
Ngó lại nồi cơm lòng muốn ném
Nhìn sang quán phở dạ thêm thèm
Chân dài nhún nhảy lời luôn lém
Thấy vợ khi nào cũng lấm lem./.

TXS 24/9/2017

hồng vy
24-09-2017, 06:54 PM
KHỔ THÂN

Chẳng lẽ anh hoài ở cạnh em
Ngày lo bổ củi với đan rèm
Bao người gạ gẫm khuya còn chém
Lắm kẻ chơi bời lạ vẫn xem
Ngó lại nồi cơm lòng muốn ném
Nhìn sang quán phở dạ thêm thèm
Chân dài nhún nhảy lời luôn lém
Thấy vợ khi nào cũng lấm lem./.

TXS 24/9/2017


Chán

Sao chồng cứ mãi giận hờn em?
Sáng dậy mồm luôn củi với rèm
Ngọt dẻo cơm nhà không muốn chén
Ôi thừa phở chợ lại nghiền xem
Ngày xưa trẻ đẹp đem lòng ngất
Buổi xế già nua duỗi dạ thèm
Trách vợ lơ là thân chẳng đảm
Đau buồn xót cảnh phận hường lem.

Hồng Vy
24-09-2017

HỒNG THOẠI
25-09-2017, 11:00 AM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY SINH

Tuổi mới thầy Sinh càng khỏe mạnh
Cầu lông bạn rủ vô tư đánh
Đường thi vạn chữ buổi duyên nồng
Lục bát nghìn câu ngày gió lạnh
Thắm thiết tình người sải bước chân
Nồng nàn số phận dang đôi cánh
Lầu mây một góc ủ hương đời
Xướng họa tưng bừng đăng lúc rảnh.

DCHL

HỎI THĂM

Sếp Cổ trời ban luôn khỏe mạnh?
Nghe đồn cữ rượu trưa, chiều đánh?
Không dùng xế hộp - bước còn nhanh?
Nỏ ngán mùa đông - bơi chả lạnh?
Ngọn gió vầng trăng vẫn ghé mành?
Bài thơ khúc nhạc hoài tung cánh?
Mong là vạn sự rỡ ràng tranh
Nhớ ghé nhà chơi khi việc rảnh.
HỒNG THOẠI 25.9.17

Dạ Cổ Hoài Lang
25-09-2017, 09:39 PM
HỎI THĂM

Sếp Cổ trời ban luôn khỏe mạnh?
Nghe đồn cữ rượu trưa, chiều đánh?
Không dùng xế hộp - bước còn nhanh?
Nỏ ngán mùa đông - bơi chả lạnh?
Ngọn gió vầng trăng vẫn ghé mành?
Bài thơ khúc nhạc hoài tung cánh?
Mong là vạn sự rỡ ràng tranh
Nhớ ghé nhà chơi khi việc rảnh.

HỒNG THOẠI 25.9.17

https://s26.postimg.org/j4pzi33jt/dchl7.png

VẪN KHỔ NHƯ XƯA

Trời đày đọa tớ làm sao mạnh
Chủ nợ tìm hoài lo bị đánh
Ít bạc trao người né chợ tanh
Nhiều tiền ghé quán xơi kem lạnh
Gian nan một kiếp đã bung vành
Khốn khổ trăm bề còn gãy cánh
Bởi vậy đêm ngày chỉ quẩn quanh
Chăm con bế cháu đâu giờ rảnh.

DCHL

https://s26.postimg.org/j4pzi33jt/dchl7.png




* Cám ơn sếp Cả hỏi thăm , chúc sếp và gia đình luôn vui mạnh , buôn may bán đắt bạc dắt đầy người vàng mười chật tủ ...

HỒNG THOẠI
26-09-2017, 06:21 AM
Ráng

Ơn người đã tưởng mộng về em
Ngặt nỗi thầy me cửa kín rèm
Tủi thiếp bao ngày nương vách đợi
Thương chàng lắm buổi dõi mành xem
Đường tơ cách biệt tim thầm ước
Phận số rời xa dạ khẽ thèm
Dệt lúc trăng tròn ta hạnh ngộ
Xua niềm khắc khoải vẫn còn lem.

Hồng Vy
25-09-2017


GIỮ
( Họa hoán vận )

Lá ngọc cành vàng chẳng tí lem
Nhưng anh nhất quyết tậu thêm rèm
Giăng đầy mọi chỗ xui nàng ém
Giấu kĩ trong nhà sợ chúng xem
Thấy mặt hằng nga vua sẽ chiếm
Nhìn môi tố nữ chúa luôn thèm
Máy quay đặt khắp ba vòng hẻm
Vững chắc thành đồng để giữ em.
HỒNG THOẠI 26.9.17

HỒNG THOẠI
26-09-2017, 08:05 AM
VẪN KHỔ NHƯ XƯA

Trời đày đọa tớ làm sao mạnh
Chủ nợ tìm hoài lo bị đánh
Ít bạc trao người né chợ tanh
Nhiều tiền ghé quán xơi kem lạnh
Gian nan một kiếp đã bung vành
Khốn khổ trăm bề còn gãy cánh
Bởi vậy đêm ngày chỉ quẩn quanh
Chăm con bế cháu đâu giờ rảnh.

DCHL



TẨU VI THƯỢNG SÁCH

Sếp Cổ muôn năm làm phái mạnh
Nguyên nhân phụ nữ ưa tìm đánh?
Hay là bỏ Yến giữa đêm thanh?
Hoặc giả từ Nhung trong chiều lạnh?
Chúc cụ gìn thân sớm vượt thành
Cầu huynh giữ thể mau lìa cánh
Thôi thì muốn khỏe hãy chuồn nhanh
Hổ đã canh mèo khuya mới rảnh!
HỒNG THOẠI 26.9.17

vancali96
26-09-2017, 09:07 AM
Ráng

Ơn người đã tưởng mộng về em
Ngặt nỗi thầy me cửa kín rèm
Tủi thiếp bao ngày nương vách đợi
Thương chàng lắm buổi dõi mành xem
Đường tơ cách biệt tim thầm ước
Phận số rời xa dạ khẽ thèm
Dệt lúc trăng tròn ta hạnh ngộ
Xua niềm khắc khoải vẫn còn lem.

Hồng Vy
25-09-2017


GIỮ
( Họa hoán vận )

Lá ngọc cành vàng chẳng tí lem
Nhưng anh nhất quyết tậu thêm rèm
Giăng đầy mọi chỗ xui nàng ém
Giấu kĩ trong nhà sợ chúng xem
Thấy mặt hằng nga vua sẽ chiếm
Nhìn môi tố nữ chúa luôn thèm
Máy quay đặt khắp ba vòng hẻm
Vững chắc thành đồng để giữ em.
HỒNG THOẠI 26.9.17

https://s26.pixxxels.org/bcwjfn7gp/Khac_khoai.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
27-09-2017, 10:05 PM
TẨU VI THƯỢNG SÁCH

Sếp Cổ muôn năm làm phái mạnh
Nguyên nhân phụ nữ ưa tìm đánh?
Hay là bỏ Yến giữa đêm thanh?
Hoặc giả từ Nhung trong chiều lạnh?
Chúc cụ gìn thân sớm vượt thành
Cầu huynh giữ thể mau lìa cánh
Thôi thì muốn khỏe hãy chuồn nhanh
Hổ đã canh mèo khuya mới rảnh!

HỒNG THOẠI 26.9.17

CHƯA RẢNH

Thân cò ốm yếu đâu hùng mạnh
Bỏ việc không làm nên vợ đánh
Lọ mọ em đề buổi nắng thanh
Nâng niu chị số ngày mưa lạnh
Nào mơ giữ sức để xây thành
Chẳng mộng gìn hơi chờ cất cánh
Trốn nợ hai giò chạy rất nhanh
Anh em rủ nhậu mình chưa rảnh.

DCHL

hồng vy
28-09-2017, 01:49 AM
GIỮ
( Họa hoán vận )

Lá ngọc cành vàng chẳng tí lem
Nhưng anh nhất quyết tậu thêm rèm
Giăng đầy mọi chỗ xui nàng ém
Giấu kĩ trong nhà sợ chúng xem
Thấy mặt hằng nga vua sẽ chiếm
Nhìn môi tố nữ chúa luôn thèm
Máy quay đặt khắp ba vòng hẻm
Vững chắc thành đồng để giữ em.
HỒNG THOẠI 26.9.17

https://s26.pixxxels.org/bcwjfn7gp/Khac_khoai.jpg

Vấn Vương

Đêm dài quạnh quẽ chỉ mình em
Thổn thức ngồi bên cánh cửa rèm
Mãi dõi đầu thôn sầu lệ chảy
Luôn nhìn cuối ngõ tủi lòng xem
Chàng đi xứ lạ chăng còn nhớ?
Thiếp ở vườn xưa cứ vẫn thèm
Một thuở tình đong đầy kỷ niệm
Nên giờ Xót ủ dạ hoài lem.

Hồng Vy
27-09-2017

HỒNG THOẠI
28-09-2017, 11:01 AM
THẮP LỬA

Mừng tỷ Thy Lan hát lại rồi
Nơi này thắp mãi lửa tình tôi
Say sưa đón giọng thâu vài bản
Ấp ủ làm thơ thảo mấy hồi
Yêu lắm câu từ sâu lắng trải
Thương nhiều sóng nhạc bổng trầm khơi
Bâng khuâng mỗi ý lời trao gửi
Tấc dạ nôn nao trước biển trời

Hoàng Giao
27/9/2017



GIÚP

Thy Lan bệnh tật đã qua rồi
Nhất định phen này sẽ giúp tôi
Đến mục Chia Vui chào mọi tối
Vào trang Cảm Tạ viết dăm hồi
Vần thơ mến bạn tưng bừng trỗi
Khúc nhạc theo nàng rộn rã khơi
Dẫn dắt Lầu Mây về bám cội
Cùng nhau giữ nhịp hát vang trời.
HỒNG THOẠI 28.9.17

Tran Xuan Sinh
29-09-2017, 08:35 AM
THẮP LỬA


Mừng tỷ Thy Lan hát lại rồi
Nơi này thắp mãi lửa tình tôi
Say sưa đón giọng thâu vài bản
Ấp ủ làm thơ thảo mấy hồi
Yêu lắm câu từ sâu lắng trải
Thương nhiều sóng nhạc bổng trầm khơi
Bâng khuâng mỗi ý lời trao gửi
Tấc dạ nôn nao trước biển trời.


Hoàng Giao
27/9/2017



GIÚP


Thy Lan bệnh tật đã qua rồi
Nhất định phen này sẽ giúp tôi
Đến mục Chia Vui chào mọi tối
Vào trang Cảm Tạ viết dăm hồi
Vần thơ mến bạn tưng bừng trỗi
Khúc nhạc theo nàng rộn rã khơi
Dẫn dắt Lầu Mây về bám cội
Cùng nhau giữ nhịp hát vang trời.


HỒNG THOẠI 28.9.17


ĐỢI BÀI CA MỚI

Ủa! thế Thy Lan ốm dậy rồi
Sao mà kém cỏi cái tình tôi
Không màng kiếm dịp thăm bao nỗi
Chẳng nghĩ tìm câu dặn mấy hồi
Sóng dữ đà qua lòng sẽ khởi
Tâm buồn đã hết nhạc dần khơi
Chim chiều ngóng đợi bài ca mới
Ắt hẳn Lầu Mây tỏa rạng trời./.

TXS 16/9/2017
@ Hình như Thy Lan không có trang Thơ riêng (hoặc lấy tên khác). Hôm trước, nhân ngày sinh nhật của TXS, TL có gửi chúc mừng (thiếp đẹp), TXS đã làm thơ cảm ơn, nhưng tìm mãi chẳng thấy trang thơ của TL. Qua bài họa này, nhờ HT chuyển lời thăm sức khỏe của TXS tới TL. Chúc TL mọi việc hanh thông; mạnh khỏe, hạnh phúc, an lành trong cuộc sống! À hôm TXS ốm, vô tình hay hữu ý, TXS đọc được lời khuyên của TL nên tập thở sâu. Hiện tay TXS đang tập thở theo lời khuyên của TL đó.

HỒNG THOẠI
29-09-2017, 10:47 AM
ĐỢI BÀI CA MỚI

Ủa! thế Thy Lan ốm dậy rồi
Sao mà kém cỏi cái tình tôi
Không màng kiếm dịp thăm bao nỗi
Chẳng nghĩ tìm câu dặn mấy hồi
Sóng dữ đà qua lòng sẽ khởi
Tâm buồn đã hết nhạc dần khơi
Chim chiều ngóng đợi bài ca mới
Ắt hẳn Lầu Mây tỏa rạng trời./.

TXS 16/9/2017
@ Hình như Thy Lan không có trang Thơ riêng (hoặc lấy tên khác). Hôm trước, nhân ngày sinh nhật của TXS, TL có gửi chúc mừng (thiếp đẹp), TXS đã làm thơ cảm ơn, nhưng tìm mãi chẳng thấy trang thơ của TL. Qua bài họa này, nhờ HT chuyển lời thăm sức khỏe của TXS tới TL. Chúc TL mọi việc hanh thông; mạnh khỏe, hạnh phúc, an lành trong cuộc sống! À hôm TXS ốm, vô tình hay hữu ý, TXS đọc được lời khuyên của TL nên tập thở sâu. Hiện tay TXS đang tập thở theo lời khuyên của TL đó.

Cám ơn thầy Sinh đã có lời hỏi thăm ĐHVC Thy Lan. HT đã chuyển lời của thầy đến topic TRANG THƠ MÀU THỜI GIAN, là trang thơ của Thy Lan. Chắc chắn chị Thy Lan sẽ có lời đáp tạ.
Kính
HT

HỒNG THOẠI
30-09-2017, 11:07 AM
CHẲNG NGAI

Lão Gió kia nhìn quả đẹp trai
Đường thi bạn hữu cảm ơn Ngài
Tìm câu phạm lỗi bày cho đúng
Kiếm chữ gieo lầm đợi sửa sai
Trải mộng hòa giao tròn nghĩa thắm
Tàn canh ấp ủ trọn đêm dài
Trăm mùa lặng lẽ hoài không ngán
Chức giữ nhưng mà bậu chẳng ngai!

27.9.2017
Ngàn Hoa





LẦM

Giếng Cổ Loa thành sáng ngọc trai
Lầm tin Trọng Thủy khổ thân Ngài
Cầm lông ngỗng rải tình chưa đúng
Tráo nỏ thần lừa nghĩa đã sai
Nỗi xót hoài lưu nguồn nước bạc
Niềm thương mãi đọng tháng năm dài
Ai về nhắn nhủ vương nô Triệu
Kế quỷ đâu còn kẻ nối ngai.

Gió Bụi
09282017






CỤ GIÓ
( Họa hoán vận )

Cụ Gió ai nhìn cũng bảo: - Trai!
Vì chưng hổng có bộ râu dài
Màu đen dạn dĩ khoanh điều trái
Cặp mắt tinh tường điểm chỗ sai
Lục bát bao kì ôm những giải
Đường thi lắm bận tỏa danh ngài
Dù siêu cỡ đó nhưng thường ngại
Chỉ sợ Hoa Ngàn chiếm lĩnh ngai...
HỒNG THOẠI 30.9.17

buixuanphuong09
01-10-2017, 10:28 AM
“TÂM BÌNH CÕI TỊNH”

Thôi, hãy buông cho cái lão già
Tâm cuồng một phút dám mò “hoa”
Bởi chưng lửa ái không kìm dạ
Nên nỗi thân teo phải đến tòa
Nhẫn nại xem kinh phiền sẽ hết
Kiên trì điểm hạt tội rồi tha
“Tâm bình cõi tịnh” lời khuyên đó
Phật ở trong lòng dẫn dắt ta.

BXP 22.9.2017

HỎI

Bảy chục dù cho đến ngưỡng già
Ai nào cấm được khoản tầm hoa?
Hồng nhung mở nhị tưng bừng đóa
Cẩm chướng mừng xuân rực rỡ tòa
Lộ liễu bao chàng ra sức đả
Âm thầm lắm cụ bỏ mình tha
Cùng phe khoái lục mê hường cả
Tự hỏi trên đời há mỗi ta?

HỒNG THOẠI 23.9.17

CUỘC ĐỜI

Thấm thoát thoi đưa chợt đã già
Nhìn đời vẫn thấy đẹp như hoa
Khi thì gõ mõ dâng lên điện
Lúc lại cầu kinh thỉnh đến tòa
Oán rũ thù buông lòng cởi mở
Từ bi hỷ xả dạ buông tha
Luôn gìn nghiệp giáo khuyên con cháu
Mãi giữ nghề thầy tự nhủ ta

Bùi Bắc Hợp

CŨNG CHỬA GIÀ

Bảy, tám, mười mươi cũng chửa già
Khi mình thấy trẻ vẫn yêu hoa
Hải đường kiều diễm cần xây bệ
Nguyệt quý lung linh phải dựng tòa
Dẹp loạn : Văn An dâng sớ trảm
Chiêu hàng : Cát Lượng mở lòng tha
Tâm từ dạ hỉ thơ vào Nét
Thân ái hòa đồng bạn với ta.

BXP 01.10.2017
Cái bảng của VMT thú vị quá. Làm thơ xong tôi rà soát lại rất cẩn thận, cứ yên trí là không còn từ trùng, nhưng khi đưa vào bảng kiểm tra thì nó vẫn nẩy ra. Sáng nay tôi đi bộ lại bất ngờ gặp mưa nhưng kịp vào trú ở miếu Thần linh, sau đó con mang ô ra ... Tóm lại, tôi đã khỏe, rất phấn khởi, họa được hai bài ĐL, lại kiểm tra được điệp từ nên vui lắm.

Ngan Hoa
01-10-2017, 07:41 PM
CHẲNG NGAI

Lão Gió kia nhìn quả đẹp trai
Đường thi bạn hữu cảm ơn Ngài
Tìm câu phạm lỗi bày cho đúng
Kiếm chữ gieo lầm đợi sửa sai
Trải mộng hòa giao tròn nghĩa thắm
Tàn canh ấp ủ trọn đêm dài
Trăm mùa lặng lẽ hoài không ngán
Chức giữ nhưng mà bậu chẳng ngai!

27.9.2017
Ngàn Hoa





LẦM

Giếng Cổ Loa thành sáng ngọc trai
Lầm tin Trọng Thủy khổ thân Ngài
Cầm lông ngỗng rải tình chưa đúng
Tráo nỏ thần lừa nghĩa đã sai
Nỗi xót hoài lưu nguồn nước bạc
Niềm thương mãi đọng tháng năm dài
Ai về nhắn nhủ vương nô Triệu
Kế quỷ đâu còn kẻ nối ngai.

Gió Bụi
09282017






CỤ GIÓ
( Họa hoán vận )

Cụ Gió ai nhìn cũng bảo: - Trai!
Vì chưng hổng có bộ râu dài
Màu đen dạn dĩ khoanh điều trái
Cặp mắt tinh tường điểm chỗ sai
Lục bát bao kì ôm những giải
Đường thi lắm bận tỏa danh ngài
Dù siêu cỡ đó nhưng thường ngại
Chỉ sợ Hoa Ngàn chiếm lĩnh ngai...
HỒNG THOẠI 30.9.17



PHỤ NGHĨA

Năm vần khó gặm của Ngàn Hoa
Chú họa bài thơ vẫn tỏ mà
Bởi chữ luân thường luôn quý vậy
Vì câu đạo lí mãi yêu à
Nàng Châu ngỗng rải đường ly biệt
Trọng Thủy duyên lừa ngõ tránh xa
Máu đổ trai hòa thêm rực rỡ
Nhà vua phẫn nộ giết con…thà!

1.10.2017
Ngàn Hoa

HỒNG THOẠI
02-10-2017, 01:15 PM
PHỤ NGHĨA

Năm vần khó gặm của Ngàn Hoa
Chú họa bài thơ vẫn tỏ mà
Bởi chữ luân thường luôn quý vậy
Vì câu đạo lí mãi yêu à
Nàng Châu ngỗng rải đường ly biệt
Trọng Thủy duyên lừa ngõ tránh xa
Máu đổ trai hòa thêm rực rỡ
Nhà vua phẫn nộ giết con…thà!

1.10.2017
Ngàn Hoa




THIỆT THÀ

Ngẫm cách gieo vần của bạn Hoa
Cài xen trạng ngữ khó ghê mà!
Ê hề rặt ớt, thơm lừng hả?
Khúc khuỷu tuyền xương, dễ gặm à?
Đối chỉnh ngày nao giờ bỗng lạ
Ghi liền thuở ấy hiện càng xa
Cầu mong chị hãy đều tay nhá
Phải nghĩ rằng tôi nói thiệt thà.
HỒNG THOẠI 02.10.17

vancali96
03-10-2017, 09:21 AM
PHỤ NGHĨA

Năm vần khó gặm của Ngàn Hoa
Chú họa bài thơ vẫn tỏ mà
Bởi chữ luân thường luôn quý vậy
Vì câu đạo lí mãi yêu à
Nàng Châu ngỗng rải đường ly biệt
Trọng Thủy duyên lừa ngõ tránh xa
Máu đổ trai hòa thêm rực rỡ
Nhà vua phẫn nộ giết con…thà!

1.10.2017
Ngàn Hoa


THIỆT THÀ

Ngẫm cách gieo vần của bạn Hoa
Cài xen trạng ngữ khó ghê mà!
Ê hề rặt ớt, thơm lừng hả?
Khúc khuỷu tuyền xương, dễ gặm à?
Đối chỉnh ngày nao giờ bỗng lạ
Ghi liền thuở ấy hiện càng xa
Cầu mong chị hãy đều tay nhá
Phải nghĩ rằng tôi nói thiệt thà.
HỒNG THOẠI 02.10.17

Đăng Đàn

Bác Thoại đăng đàn với tỷ Hoa
Ngồi xem biến hóa thỏa thê mà
Bên thời nửa lạng oai hùng á
Phía lại sáu cân lạc phách à
Ngũ độ kẻ tung , cầu phóng lại
Độc vần người hứng , miểng văng xa
Diễn Đàn Thi Hữu nhân tài lắm
Hỏng nịnh ai đâu … nói thật thà

Vancali 10.2.17

HỒNG THOẠI
03-10-2017, 04:10 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=286103#post286103)

Chuyện đời

Kinh tế ngày nay nghĩ thiệt buồn
Thêm vào thời tiết khổ con buôn
Hôm thì nắng hạn cho lòng xót
Bữa lại mưa dầm khiến lệ tuôn
Vật giá leo thang làm sợ mãi
Khách hàng ế ẩm phải lo luôn
Bao người thất nghiệp xài cân nhắc
Kinh tế ngày nay nghĩ thiệt buồn

Vancali 10.1.17


https://s1.pixxxels.org/45zryug5xb/Chuyen_doi_222.jpg



ĐI BUÔN
( Họa bộ vận )
Đi buôn không lỗ thì lời
Đi ra cho thấy mặt trời mặt trăng
( Ca dao )

Khi Van cảm thấy dạ vương buồn
Quẩy gánh đường thùng nhập hội buôn
Để ửng làn da ngày nắng xuống
Cho trong ánh mắt buổi trăng luồn
Giao hòa bạn hữu êm đềm cuộn
Xướng họa thi đàn mạnh mẽ tuôn
Thoải mái rong chơi và tận hưởng
Khi Van cảm thấy dạ vương buồn...
HỒNG THOẠI 03.10.17

Gió Bụi
04-10-2017, 04:38 AM
CHẲNG NGAI

Lão Gió kia nhìn quả đẹp trai
Đường thi bạn hữu cảm ơn Ngài
Tìm câu phạm lỗi bày cho đúng
Kiếm chữ gieo lầm đợi sửa sai
Trải mộng hòa giao tròn nghĩa thắm
Tàn canh ấp ủ trọn đêm dài
Trăm mùa lặng lẽ hoài không ngán
Chức giữ nhưng mà bậu chẳng ngai!

27.9.2017
Ngàn Hoa



LẦM

Giếng Cổ Loa thành sáng ngọc trai
Lầm tin Trọng Thủy khổ thân Ngài
Cầm lông ngỗng rải tình chưa đúng
Tráo nỏ thần lừa nghĩa đã sai
Nỗi xót hoài lưu nguồn nước bạc
Niềm thương mãi đọng tháng năm dài
Ai về nhắn nhủ vương nô Triệu
Kế quỷ đâu còn kẻ nối ngai.

Gió Bụi
09282017


CỤ GIÓ
( Họa hoán vận )

Cụ Gió ai nhìn cũng bảo: - Trai!
Vì chưng hổng có bộ râu dài
Màu đen dạn dĩ khoanh điều trái
Cặp mắt tinh tường điểm chỗ sai
Lục bát bao kì ôm những giải
Đường thi lắm bận tỏa danh ngài
Dù siêu cỡ đó nhưng thường ngại
Chỉ sợ Hoa Ngàn chiếm lĩnh ngai...
HỒNG THOẠI 30.9.17



https://i.imgur.com/qG2NIeX.jpg

NGHĨA ĐÁ VÀNG
(Tặng Bác Thoại)

Ai nhìn cũng bảo cụ bô trai
Miệt dưới làng trên chỉ có ngài
Xướng họa đơm vần nhanh lại chuẩn
Ca đàn bắt nhịp khó mà sai
Vì thơ lắm bạn chờ chân mỏi
Bởi nhạc nhiều cô ngóng cổ dài
Trót lỡ lời trao vàng đá tạc
Nên nào tính chuyện đổi thay ngai.

Gió Bụi
10032017

HỒNG THOẠI
04-10-2017, 06:13 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi hồng vy http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=286232#post286232)



Đảm

Lòng đâu ngại khó để thay chồng
Ruộng cấy nương bừa đã mấy đông
Ngõ trước giàn hoa hoài thắm đỏ
Vườn sau luống cải vẫn tươi hồng
Xuân về gió thuận cây tràn quả
Hạ đến mưa hòa lúa trĩu bông
Lũ trẻ giờ đây đà biết gọi
Nũng nịu vòi cha mắt lệ nồng.

Hồng Vy
03-10-2017



TRƯỢT VỎ DƯA
( Trượt vỏ dưa thấy vỏ dừa cũng sợ - Tục ngữ )
( Họa vui )

Từ Vy bố cáo sẽ " thay chồng "
Rộn rã anh tài dự tuyển đông
Lắm bác cao niên trình bụng ỏng
Nhiều anh trẻ tuổi tặng mai hồng
Đâu ngờ chị mãi e dè bóng
Chẳng nghĩ cô hoài sợ nhét bông
Giọng ngáy người yêu vì quá bổng
Hằng đêm cấm cửa giấc sâu nồng!
HỒNG THOẠI 04.10.17

hồng vy
04-10-2017, 10:47 PM
TRƯỢT VỎ DƯA
( Trượt vỏ dưa thấy vỏ dừa cũng sợ - Tục ngữ )
( Họa vui )

Từ Vy bố cáo sẽ " thay chồng "
Rộn rã anh tài dự tuyển đông
Lắm bác cao niên trình bụng ỏng
Nhiều anh trẻ tuổi tặng mai hồng
Đâu ngờ chị mãi e dè bóng
Chẳng nghĩ cô hoài sợ nhét bông
Giọng ngáy người yêu vì quá bổng
Hằng đêm cấm cửa giấc sâu nồng!
HỒNG THOẠI 04.10.17


Mai Mối

Dì tư xóm chợ vẫn chưa chồng
Quí hữu anh nào sợ buổi đông
Hết dạ thầy Sinh truyền mối nhỏ
Tròn tâm bác Thoại đãi chung hồng
Làng vui nhộn nhịp chờ hôn lễ
Ngõ thăm tưng bừng đợi pháo bông
Khắp nẻo lòng say mừng chén cạn
Đàn thi phấn khởi chúc duyên nồng.

Hồng Vy
04-10-2017

vancali96
05-10-2017, 07:34 AM
[QUOTE=HỒNG THOẠI;286206]http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=286103#post286103)

Chuyện đời

Kinh tế ngày nay nghĩ thiệt buồn
Thêm vào thời tiết khổ con buôn
Hôm thì nắng hạn cho lòng xót
Bữa lại mưa dầm khiến lệ tuôn
Vật giá leo thang làm sợ mãi
Khách hàng ế ẩm phải lo luôn
Bao người thất nghiệp xài cân nhắc
Kinh tế ngày nay nghĩ thiệt buồn

Vancali 10.1.17


https://s1.pixxxels.org/45zryug5xb/Chuyen_doi_222.jpg



ĐI BUÔN
( Họa bộ vận )
Đi buôn không lỗ thì lời
Đi ra cho thấy mặt trời mặt trăng
( Ca dao )

Khi Van cảm thấy dạ vương buồn
Quẩy gánh đường thùng nhập hội buôn
Để ửng làn da ngày nắng xuống
Cho trong ánh mắt buổi trăng luồn
Giao hòa bạn hữu êm đềm cuộn
Xướng họa thi đàn mạnh mẽ tuôn
Thoải mái rong chơi và tận hưởng
Khi Van cảm thấy dạ vương buồn...
HỒNG THOẠI 03.10.17



Trời thu

Cám cảnh trời thu lá rũ buồn
Đường thùng chập chững tập đi buôn
Ngày thời lạnh gáy vì mưa hắt
Tối lại tê chân bởi gió luồn
Ế khách đau lòng cơn khát nổi
Không tiền đói bụng lệ sầu tuôn
Đành thôi dẹp gánh làm thơ tiếp
Cám cảnh trời thu lá rũ buồn

Vancali 10.4.17

https://s1.pixxxels.org/9o6yrftl2n/Troi_thu.jpg

HỒNG THOẠI
06-10-2017, 01:18 PM
Đảm

Lòng đâu ngại khó để thay chồng
Ruộng cấy nương bừa đã mấy đông
Ngõ trước giàn hoa hoài thắm đỏ
Vườn sau luống cải vẫn tươi hồng
Xuân về gió thuận cây tràn quả
Hạ đến mưa hòa lúa trĩu bông
Lũ trẻ giờ đây đà biết gọi
Nũng nịu vòi cha mắt lệ nồng.

Hồng Vy
03-10-2017


Rượu nồng

Hạnh phúc cho ai được tấm chồng
Có người sưởi ấm những ngày đông
Êm đềm tiếng nhạc cùng mâm bạc
Rộn rã lời yêu với lửa hồng
Hạ đến tha hồ ru ngọn gió
Xuân về mặc sức ngắm cành bông
Gia đình tíu tít bầy con trẻ
Lễ lộc chúc nhau chén rượu nồng

Vancali 10.3.17





NỒNG

Thú vị làm sao cảnh vợ chồng
Chia bùi sẻ ngọt tiết mùa đông!
Êm đềm hội giữa mâm cơm nóng
Ấm áp kề bên bếp củi hồng
Để cội tình yêu hoài tỏa bóng
Cho vườn hạnh phúc mãi đơm bông
Thiên đường hạ giới đầy thơ mộng
Lạnh lẽo nào xen được giấc nồng?
HỒNG THOẠI 06.10.17

hồng vy
06-10-2017, 11:09 PM
Rượu nồng

Hạnh phúc cho ai được tấm chồng
Có người sưởi ấm những ngày đông
Êm đềm tiếng nhạc cùng mâm bạc
Rộn rã lời yêu với lửa hồng
Hạ đến tha hồ ru ngọn gió
Xuân về mặc sức ngắm cành bông
Gia đình tíu tít bầy con trẻ
Lễ lộc chúc nhau chén rượu nồng

Vancali 10.3.17





NỒNG

Thú vị làm sao cảnh vợ chồng
Chia bùi sẻ ngọt tiết mùa đông!
Êm đềm hội giữa mâm cơm nóng
Ấm áp kề bên bếp củi hồng
Để cội tình yêu hoài tỏa bóng
Cho vườn hạnh phúc mãi đơm bông
Thiên đường hạ giới đầy thơ mộng
Lạnh lẽo nào xen được giấc nồng?
HỒNG THOẠI 06.10.17

Kén Chồng

Ngày qua dựng bảng để chiêu chồng
Bác Thoại kêu người dự cũng đông
Gió Bụi lo phần treo liễn đỏ
Thầy Sinh giữ phận bói tơ hồng
Lăng xăng Lãng Tử nghênh chào khách
Lục đục Van Cà tiếp nhận bông
Khẽ hỏi thi đàn ai chửa vợ?
Cùng em thỏa dệt giấc mơ nồng.

Hồng Vy
05-10-2017

vancali96
07-10-2017, 07:10 AM
[CENTER]

Kén Chồng

Ngày qua dựng bảng để chiêu chồng
Bác Thoại kêu người dự cũng đông
Gió Bụi lo phần treo liễn đỏ
Thầy Sinh giữ phận bói tơ hồng
Lăng xăng Lãng Tử nghênh chào khách
Lục đục Van Cà tiếp nhận bông
Khẽ hỏi thi đàn ai chửa vợ?
Cùng em thỏa dệt giấc mơ nồng.

Hồng Vy
05-10-2017

Gìn ngọc

Phận gái làm cao mãi kén chồng
Lấy gì sưởi ấm lúc hàn đông
Đêm dài lạnh lẽo thương đài cát
Gác vắng cô đơn tội má hồng
Vốn dĩ đào tơ cùng giống phượng
Cầm bằng liễu yếu thuộc loài bông
Mày râu thượng đế sai gìn ngọc
Hạnh phúc cho ai sẻ quạt nồng

Vancali 10.6.17

https://s1.pixxxels.org/4oyoxaooz3/Gin_ngoc.jpg

HỒNG THOẠI
07-10-2017, 04:55 PM
Kén Chồng

Ngày qua dựng bảng để chiêu chồng
Bác Thoại kêu người dự cũng đông
Gió Bụi lo phần treo liễn đỏ
Thầy Sinh giữ phận bói tơ hồng
Lăng xăng Lãng Tử nghênh chào khách
Lục đục Van Cà tiếp nhận bông
Khẽ hỏi thi đàn ai chửa vợ?
Cùng em thỏa dệt giấc mơ nồng.

Hồng Vy
05-10-2017



MÌNH ÊN

Lạ nhỉ, nàng Vy báo tuyển chồng
Sao người hưởng ứng chẳng hề đông?
Ông thì vội vã lo rào cổng
Bác lại lăng xăng chặt cắm hồng
Cụ bảo: - Hằng quen tha thẩn bóng
Anh hờn: - Đã lỡ ngại ngùng bông
Bao chàng sợ cảnh kề nhau nóng
Cứ phải mình ên ngủ mới nồng!
HỒNG THOẠI 07.10.17

hồng vy
07-10-2017, 06:54 PM
MÌNH ÊN

Lạ nhỉ, nàng Vy báo tuyển chồng
Sao người hưởng ứng chẳng hề đông?
Ông thì vội vã lo rào cổng
Bác lại lăng xăng chặt cắm hồng
Cụ bảo: - Hằng quen tha thẩn bóng
Anh hờn: - Đã lỡ ngại ngùng bông
Bao chàng sợ cảnh kề nhau nóng
Cứ phải mình ên ngủ mới nồng!
HỒNG THOẠI 07.10.17

Chồng Tôi

Thiếp chẳng đành tâm kể xấu chồng
Nhưng thằng chả tựa khúc giò đông
Mình sai tới chợ mua hành đỏ
Hắn lại vào rương lấy phẩm hồng
Tối ngủ râu chìa như lão chép
Trưa nằm bụng ưởng giống bình bông
Nàng kêu xuống biển thì ra ruộng
Khẽ hỏi tình sao có thể nồng?

Hồng Vy
07-10-2017

vancali96
07-10-2017, 08:51 PM
Kén Chồng

Ngày qua dựng bảng để chiêu chồng
Bác Thoại kêu người dự cũng đông
Gió Bụi lo phần treo liễn đỏ
Thầy Sinh giữ phận bói tơ hồng
Lăng xăng Lãng Tử nghênh chào khách
Lục đục Van Cà tiếp nhận bông
Khẽ hỏi thi đàn ai chửa vợ?
Cùng em thỏa dệt giấc mơ nồng.

Hồng Vy
05-10-2017

[CENTER]MÌNH ÊN

Lạ nhỉ, nàng Vy báo tuyển chồng
Sao người hưởng ứng chẳng hề đông?
Ông thì vội vã lo rào cổng
Bác lại lăng xăng chặt cắm hồng
Cụ bảo: - Hằng quen tha thẩn bóng
Anh hờn: - Đã lỡ ngại ngùng bông
Bao chàng sợ cảnh kề nhau nóng
Cứ phải mình ên ngủ mới nồng!
HỒNG THOẠI 07.10.17

[QUOTE=hồng vy;286402]


Chồng Tôi

Thiếp chẳng đành tâm kể xấu chồng
Nhưng thằng chả tựa khúc giò đông
Mình sai tới chợ mua hành đỏ
Hắn lại vào rương lấy phẩm hồng
Tối ngủ râu chìa như lão chép
Trưa nằm bụng ưởng giống bình bông
Nàng kêu xuống biển thì ra ruộng
Khẽ hỏi tình sao có thể nồng?

Hồng Vy
07-10-2017

Tuyển chồng

Nghe nói Hồng Vi tuyển đức chồng
Diễn Đàn Thi Hữu tụ tề đông
Ý hay Gió Bụi làm hoa giấy
Chữ đẹp Trần Sinh viết thiệp hồng
Dạ Cổ xin phần treo bức ảnh
Van Cà lãnh việc sắp bình bông
Chủ hôn Bác Thoại lo nghi lễ
Lãng Tử được phân rót rượu nồng

Vancali 10.7.17

https://s1.pixxxels.org/6up6vfb0e7/Tuyen_chong.jpg

Tran Xuan Sinh
09-10-2017, 07:09 AM
Kén Chồng

Ngày qua dựng bảng để chiêu chồng
Bác Thoại kêu người dự cũng đông
Gió Bụi lo phần treo liễn đỏ
Thầy Sinh giữ phận bói tơ hồng
Lăng xăng Lãng Tử nghênh chào khách
Lục đục Van Cà tiếp nhận bông
Khẽ hỏi thi đàn ai chửa vợ?
Cùng em thỏa dệt giấc mơ nồng.

Hồng Vy
05-10-2017

MÌNH ÊN

Lạ nhỉ, nàng Vy báo tuyển chồng
Sao người hưởng ứng chẳng hề đông?
Ông thì vội vã lo rào cổng
Bác lại lăng xăng chặt cắm hồng
Cụ bảo: - Hằng quen tha thẩn bóng
Anh hờn: - Đã lỡ ngại ngùng bông
Bao chàng sợ cảnh kề nhau nóng
Cứ phải mình ên ngủ mới nồng!

HỒNG THOẠI 07.10.17


LẠI MUA CHỒNG

Nàng Vy đã bán lại mua chồng
Các ả đang thì hẹn cũng đông
Kẻ bảo nhà tôi đòi bạc nóng
Người khoe ngoại quốc trả đô hồng
Phen này ắt hẳn lời bao đống
Chỗ ấy e là lãi mấy bông
Ngoảnh mặt làm thinh nào biết rỗng
Ngày đêm lẻ bóng đợi hơi nồng./.

TXS 09/10/2017

HỒNG THOẠI
09-10-2017, 12:50 PM
LẠI MUA CHỒNG

Nàng Vy đã bán lại mua chồng
Các ả đang thì hẹn cũng đông
Kẻ bảo nhà tôi đòi bạc nóng
Người khoe ngoại quốc trả đô hồng
Phen này ắt hẳn lời bao đống
Chỗ ấy e là lãi mấy bông
Ngoảnh mặt làm thinh nào biết rỗng
Ngày đêm lẻ bóng đợi hơi nồng./.

TXS 09/10/2017



GIỮ

Khổ nỗi từ khi có tấm chồng
Vy thường phải dậy lúc hừng đông
Hôm thì lúi húi rình sau cổng
Bữa lại lom khom núp giữa hồng
Cũng tại ông này ham bắt bóng
Do vì lão ấy khoái tầm bông
Tuy già nhưng tật hoài say sóng
Quyết giữ hầu cho hạnh phúc nồng.
HỒNG THOẠI 09.10.17

hồng vy
10-10-2017, 10:56 AM
LẠI MUA CHỒNG

Nàng Vy đã bán lại mua chồng
Các ả đang thì hẹn cũng đông
Kẻ bảo nhà tôi đòi bạc nóng
Người khoe ngoại quốc trả đô hồng
Phen này ắt hẳn lời bao đống
Chỗ ấy e là lãi mấy bông
Ngoảnh mặt làm thinh nào biết rỗng
Ngày đêm lẻ bóng đợi hơi nồng./.

TXS 09/10/2017


GIỮ

Khổ nỗi từ khi có tấm chồng
Vy thường phải dậy lúc hừng đông
Hôm thì lúi húi rình sau cổng
Bữa lại lom khom núp giữa hồng
Cũng tại ông này ham bắt bóng
Do vì lão ấy khoái tầm bông
Tuy già nhưng tật hoài say sóng
Quyết giữ hầu cho hạnh phúc nồng.
HỒNG THOẠI 09.10.17


Lo Gì ?

Dạ thiếp nào đau sẽ mất chồng
Thân này diễm lệ chấn trời đông
Danh lừng cỡ tựa trang kiều nữ
Nghĩa nổi tầm như đấng má hồng
Lắm gã hâm tài nuôi ý mộng
Bao chàng ngưỡng sắc tặng cành bông
Thầy Sinh quẻ bói điềm không nghiệm
Bác Thoại thừa lo phận chẳng nồng.

Hồng Vy
09-10-2017

HỒNG THOẠI
10-10-2017, 01:15 PM
MỪNG SINH NHẬT

Nhân ngày sinh nhật của Hồng Vy
Tặng chút quà suông chẳng lớn gì
Một lẵng hoa kèm vàng bảy kí
Hai bầu rượu gắn hột mười li
Niềm vui rộn rã trùm muôn kỉ
Sức khỏe thênh thang trỗi vạn kì
Chúc bạn trau vần phô tuyệt kĩ
Danh lừng tiếng vọng giới Đường thi.
HỒNG THOẠI 10.10.17

hồng vy
11-10-2017, 03:32 AM
MỪNG SINH NHẬT

Nhân ngày sinh nhật của Hồng Vy
Tặng chút quà suông chẳng lớn gì
Một lẵng hoa kèm vàng bảy kí
Hai bầu rượu gắn hột mười li
Niềm vui rộn rã trùm muôn kỉ
Sức khỏe thênh thang trỗi vạn kì
Chúc bạn trau vần phô tuyệt kĩ
Danh lừng tiếng vọng giới Đường thi.
HỒNG THOẠI 10.10.17


Ghi Ơn

Trông quà bác Thoại gởi mừng Vi
Cảm xúc trào dâng nói được gì?
Nghĩa trọng đo dường hơn vạn kí
Ân nồng sánh tựa cỡ ngàn li
Nguyền tâm giữ chặt lưu tròn kỉ
nhủ dạ ghì lâu đến trọn kì
Sẽ bám chân người trau tứ kĩ
Mong ngày rạng rỡ chốn đàn thi.

Hồng Vy
10-10-2017

HỒNG THOẠI
11-10-2017, 05:52 PM
MONG

Sếp Cổ vì sao bặt tiếng rồi?
Trang Đường bỗng lặng, nhói lòng tôi!
Âu sầu quán nhạc thưa người tới
Ảm đạm lều thơ thiếu giọng bồi
Có phải ngày sang lo dưỡng cội?
Hay là tối lại bận đưa nôi?
Mong rằng bác vẫn tung hoành lối
Bạn hữu đừng trông đến mắt lồi!
HỒNG THOẠI 11.10.17

HỒNG THOẠI
11-10-2017, 06:05 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm DẠM NGÕ của tác giả Lệ Hà

http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post260192 (http://vnthihuu.net/showthread.php?9188-L%E1%BB%86-H%C3%80-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn&p=260192&viewfull=1#post260192)


DẠM NGÕ

Song đường hội ý ngất ngây chưa
Thiếp hỏi chiều qua Mẹ gật ừa
Khổng tước bay vờn trên tháp cổ
Phượng hoàng giỡn múa cạnh đền xưa
Nương đồng cuối hạ đang chờ hái
Ruộng rẫy vào thu sắp đợi bừa
Chuẩn bị đông này sang dạm ngõ
Thương nàng giống thể hạn trông mưa.

Lệ Hà
31-01-16





07. THỜI KHÓI LỬA

Me thường giục giã: - Lấy chồng chưa?
Tuổi lớn nhưng em chẳng muốn ừa
Giữa dạ hằng tin lời hẹn cũ
Trong hồn vẫn vọng tiếng thề xưa
Tình yêu dẫu cách sao đành bửa?!
Kỉ niệm dù lơi há nỡ bừa?!
Bổn phận làm trai thời khói lửa
Ai nào thích lệ đổ dường mưa?!
HỒNG THOẠI 11.10.17

vancali96
12-10-2017, 07:31 AM
[QUOTE=HỒNG THOẠI;286573]

MONG

Sếp Cổ vì sao bặt tiếng rồi?
Trang Đường bỗng lặng, nhói lòng tôi!
Âu sầu quán nhạc thưa người tới
Ảm đạm lều thơ thiếu giọng bồi
Có phải ngày sang lo dưỡng cội?
Hay là tối lại bận đưa nôi?
Mong rằng bác vẫn tung hoành lối
Bạn hữu đừng trông đến mắt lồi!
HỒNG THOẠI 11.10.17


Vắng bạn

Mấy hôm vắng bạn biếng ăn rồi
Bảy chữ thơ đường lại khổ tôi
Tối đến niềm mơ càng thúc hối
Ngày sang nỗi nhớ cứ bồi hồi
Hay là tất bật lo mua gối
Có thể âm thầm bận sắm nôi
Dạ Cổ bao người đang ngóng đợi
Chờ tin khó ngủ mắt sưng lồi

Vancali 10.11.17

https://s1.pixxxels.org/1li3un3dsf/Vang_ban_2222.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
12-10-2017, 09:17 PM
MONG

Sếp Cổ vì sao bặt tiếng rồi?
Trang Đường bỗng lặng, nhói lòng tôi!
Âu sầu quán nhạc thưa người tới
Ảm đạm lều thơ thiếu giọng bồi
Có phải ngày sang lo dưỡng cội?
Hay là tối lại bận đưa nôi?
Mong rằng bác vẫn tung hoành lối
Bạn hữu đừng trông đến mắt lồi!

HỒNG THOẠI 11.10.17

https://s26.postimg.org/z7ozxo115/DCHL3.png

VẮNG BẠN

Mấy hôm vắng bạn biếng ăn rồi
Bảy chữ thơ đường lại khổ tôi
Tối đến niềm mơ càng thúc hối
Ngày sang nỗi nhớ cứ bồi hồi
Hay là tất bật lo mua gối
Có thể âm thầm bận sắm nôi
Dạ Cổ bao người đang ngóng đợi
Chờ tin khó ngủ mắt sưng lồi

Vancali 10.11.17

https://s26.postimg.org/z7ozxo115/DCHL3.png

BẬN VIỆC

Đồng xu cắc bạc kiếm chưa rồi
Bệnh tật tha hồ cứ bám tôi
Mới giọt đường thi phai tiếng lỡ
Nên dòng lục bát nhạt câu bồi
Ngày mưa góc chợ mong cơm cháo
Buổi gió hiên nhà đợi nước nôi
Chóng khỏe thời tung hoành ngang dọc
Dăm hôm vắng mặt cũng đâu lồi.

DCHL

buixuanphuong09
13-10-2017, 03:55 AM
LÃO PHƯỢNG CÒM

Ai biết cho chăng lão Phượng già
Thân tàn mắt lóa lại mê hoa
Cây nhiều loại lắm kiên trì chọn
Ý cạn từ khan nhẫn nại rà
Lặng lẽ rèn tâm đường giác ngộ
Âm thầm luyện trí hướng thiền na
Nhân duyên quả nghiệp đà thông hiểu
Sáu nẻo luân hồi muốn thoát ra

BXP 13.10.2017
Tôi cố nấu mẻ Đường muốn bứt phá khỏi sự trì trệ, mong sếp Cả góp ý.

Tran Xuan Sinh
13-10-2017, 11:47 AM
LÃO PHƯỢNG CÒM

Ai biết cho chăng lão Phượng già
Thân tàn mắt lóa lại mê hoa
Cây nhiều loại lắm kiên trì chọn
Ý cạn từ khan nhẫn nại rà
Lặng lẽ rèn tâm đường giác ngộ
Âm thầm luyện trí hướng thiền na
Nhân duyên quả nghiệp đà thông hiểu
Sáu nẻo luân hồi muốn thoát ra

BXP 13.10.2017

VẪN CHƯA GIÀ

Làm thơ Bác Phượng vẫn chưa già
Mạng ảo lên đều bướm lẫn hoa
Tứ trải đầy trang vì đã chọn
Vần gieo đúng luật bởi luôn rà
Vui vầy bạn hữu thành tri kỷ
Dạy dỗ gia đình giữ nết na
Sám lỗi xa rời bao nghiệp chướng
Con đường giác ngộ phải tìm ra./.

TXS 13/10/2017

HỒNG THOẠI
13-10-2017, 04:54 PM
LÃO PHƯỢNG CÒM

Ai biết cho chăng lão Phượng già
Thân tàn mắt lóa lại mê hoa
Cây nhiều loại lắm kiên trì chọn
Ý cạn từ khan nhẫn nại rà
Lặng lẽ rèn tâm đường giác ngộ
Âm thầm luyện trí hướng thiền na
Nhân duyên quả nghiệp đà thông hiểu
Sáu nẻo luân hồi muốn thoát ra

BXP 13.10.2017





TÙY DUYÊN

Niềm vui cuộc sống chẳng kiêng già
Rực rỡ bên đời vạn sắc hoa
Trẻ tuổi thường khi quên tiếng dạ
Cao niên lắm buổi bỏ công rà
Điều hay trước mặt điềm nhiên nhá
Cái đẹp quanh mình thoải mái na
Mọi sự tùy duyên mà đến cả
Ai dày cội phúc mới lần ra.
HỒNG THOẠI 13.10.17

buixuanphuong09
13-10-2017, 08:35 PM
LÃO PHƯỢNG CÒM

Ai biết cho chăng lão Phượng già
Thân tàn mắt lóa lại mê hoa
Cây nhiều loại lắm kiên trì chọn
Ý cạn từ khan nhẫn nại rà
Lặng lẽ rèn tâm đường giác ngộ
Âm thầm luyện trí hướng thiền na
Nhân duyên quả nghiệp đà thông hiểu
Sáu nẻo luân hồi muốn thoát ra

BXP 13.10.2017

VẪN CHƯA GIÀ

Làm thơ Bác Phượng vẫn chưa già
Mạng ảo lên đều bướm lẫn hoa
Tứ trải đầy trang vì đã chọn
Vần gieo đúng luật bởi luôn rà
Vui vầy bạn hữu thành tri kỷ
Dạy dỗ gia đình giữ nết na
Sám lỗi xa rời bao nghiệp chướng
Con đường giác ngộ phải tìm ra./.

TXS 13/10/2017


TÙY DUYÊN

Niềm vui cuộc sống chẳng kiêng già
Rực rỡ bên đời vạn sắc hoa
Trẻ tuổi thường khi quên tiếng dạ
Cao niên lắm buổi bỏ công rà
Điều hay trước mặt điềm nhiên nhá
Cái đẹp quanh mình thoải mái na
Mọi sự tùy duyên mà đến cả
Ai dày cội phúc mới lần ra.

HỒNG THOẠI 13.10.17

CŨNG SÁNG RA

Lòng thấy luôn Xuân chớ bảo già
Do lời khích lệ mới ham hoa
Ý từ vốn ít cần chăm nhặt
Bệnh lỗi chưa thông phải chịu rà
Nhẫn nại trau vần cho ngát bưởi
Kiên trì luyện chữ để thơm na
Ân dày mở tuệ còn dăng mắc
Ngẫm mãi suy nhiều cũng sáng ra.

BXP 13.10.2017
Cảm ơn sếp Cả. Tôi chưa được khỏe nhưng làm được vài bài thơ thì phấn khởi lắm, nhất là sử dụng được cái bảng của VMT thật tuyệt. Tôi rà đi rà lại vẫn không thấy trùng, khi đưa vào bảng thì nó hiện ra lồ lộ.

vancali96
14-10-2017, 03:11 AM
VẪN CHƯA GIÀ

Làm thơ Bác Phượng vẫn chưa già
Mạng ảo lên đều bướm lẫn hoa
Tứ trải đầy trang vì đã chọn
Vần gieo đúng luật bởi luôn rà
Vui vầy bạn hữu thành tri kỷ
Dạy dỗ gia đình giữ nết na
Sám lỗi xa rời bao nghiệp chướng
Con đường giác ngộ phải tìm ra./.

TXS 13/10/2017



TÙY DUYÊN

Niềm vui cuộc sống chẳng kiêng già
Rực rỡ bên đời vạn sắc hoa
Trẻ tuổi thường khi quên tiếng dạ
Cao niên lắm buổi bỏ công rà
Điều hay trước mặt điềm nhiên nhá
Cái đẹp quanh mình thoải mái na
Mọi sự tùy duyên mà đến cả
Ai dày cội phúc mới lần ra.

HỒNG THOẠI 13.10.17

CŨNG SÁNG RA

Lòng thấy luôn Xuân chớ bảo già
Do lời khích lệ mới ham hoa
Ý từ vốn ít cần chăm nhặt
Bệnh lỗi chưa thông phải chịu rà
Nhẫn nại trau vần cho ngát bưởi
Kiên trì luyện chữ để thơm na
Ân dày mở tuệ còn dăng mắc
[FONT=&quot]Ngẫm mãi suy nhiều cũng sáng ra.

[COLOR=blue] BXP 13.10.2017


Ngộ ra

Sống thọ nhiều năm gọi tuổi già
Giầu nghèo trải nghiệm nở muôn hoa
Công danh sáng tỏ màng lo kiếm
Sự nghiệp tròn vuông chẳng sợ rà
Thoáng gặp biết ngay người dễ tánh
Vừa nhìn hiểu được trái nào na
Thăng trầm cõi tạm đà thông suốt
Đen trắng tình đời đã ngộ ra

Vancali 10.13.17

https://s1.pixxxels.org/4li3hw9cof/Ngo_ra.jpg

buixuanphuong09
14-10-2017, 03:42 PM
TÙY DUYÊN

Niềm vui cuộc sống chẳng kiêng già
Rực rỡ bên đời vạn sắc hoa
Trẻ tuổi thường khi quên tiếng dạ
Cao niên lắm buổi bỏ công rà
Điều hay trước mặt điềm nhiên nhá
Cái đẹp quanh mình thoải mái na
Mọi sự tùy duyên mà đến cả
Ai dày cội phúc mới lần ra.

HỒNG THOẠI 13.10.17

CŨNG SÁNG RA

Lòng thấy luôn Xuân chớ bảo già
Do lời khích lệ mới ham hoa
Ý từ vốn ít cần chăm nhặt
Bệnh lỗi chưa thông phải chịu rà
Nhẫn nại trau vần cho ngát bưởi
Kiên trì luyện chữ để thơm na
Ân dày mở tuệ còn giăng mắc
Ngẫm mãi suy nhiều cũng sáng ra.

BXP 13.10.2017

NGỘ RA

Sống thọ nhiều năm gọi tuổi già
Giầu nghèo trải nghiệm nở muôn hoa
Công danh sáng tỏ màng lo kiếm
Sự nghiệp tròn vuông chẳng sợ rà
Thoáng gặp biết ngay người dễ tánh
Vừa nhìn hiểu được trái nào na
Thăng trầm cõi tạm đà thông suốt
Đen trắng tình đời đã ngộ ra

Vancali 10.13.17

TUỔI TÁM MƯƠI

Ngày nay tám chục đã đâu già
Thoải mái tâm hồn vẫn thích hoa
Thơ họa khan từ thành ngớ ngẩn
Chim sưu lắm loại cũng rườm rà
Êm đềm Hạ đến rung cành phượng
Lặng lẽ Thu về mở mắt na
Mõ cốc chuông ngân dù vắng vẻ
Khi lòng tỉnh giác trí tươi ra.

BXP 14.10.2017
Cảm ơn sếp Cả đã sửa cho từ "dăng", từ này tôi cũng thấy áy láy, định tra từ nhưng mạng quê tôi chập chờn quá ... Tôi rất khoái cải bảng của VMT, bài làm đã tự rà kỹ thế mà đưa vào bảng nó vẫn lộ ra ... TUYỆT!

HỒNG THOẠI
16-10-2017, 12:55 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi hồng vy http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=286719#post286719)

https://lh3.googleusercontent.com/-nSeCpAy50W4/WBN2W8TukJI/AAAAAAAACIs/iVlbXnf59ccaQ-WmbblobWL_AB46tNyEgCLcB/s1600/tho-bien-co-don.jpg

Chạnh Lòng

Cuối bãi chiều trông nhạn dõi bầy
Nghe lòng ứ đọng nỗi buồn lây
Dòng xưa sóng vỗ bờ loang kín
Bến cũ thuyền neo gió phủ đầy
Lặng lẽ sầu đan luồng bọt biển
Âm thầm tủi quyện cánh bèo mây
Thương về kỷ niệm hồn sâu lắng
Vạn nhớ trào dâng trải chốn nầy.

Hồng Vy
13-10-2017






VẠ

Từ em đã quyết xẻ đôi bầy
Số phận hai người tất vạ lây
Nỗi khổ âm thầm trương muốn đẫy
Niềm đau lặng lẽ bám theo đầy
Âu sầu ngó mực nhòe trang giấy
Khắc khoải nghe đời nhẹ áng mây
Cố nén thương tâm mà trỗi dậy
Bườn qua giai đoạn khó khăn này.
HỒNG THOẠI 16.10.17

hồng vy
16-10-2017, 11:59 PM
VẠ

Từ em đã quyết xẻ đôi bầy
Số phận hai người tất vạ lây
Nỗi khổ âm thầm trương muốn đẫy
Niềm đau lặng lẽ bám theo đầy
Âu sầu ngó mực nhòe trang giấy
Khắc khoải nghe đời nhẹ áng mây
Cố nén thương tâm mà trỗi dậy
Bườn qua giai đoạn khó khăn này.
HỒNG THOẠI 16.10.17

Đơn Sầu

Nhìn ong bướm lượn mãi chung bầy
Khẽ hỏi sao lòng khỏi nghẹn lây
Vẫn cánh hoa tàn bên gió lạnh
Hoài thân lá rụng giữa thu đầy
Muôn lần nhớ dậy len hồn liễu
Lắm buổi thương về quyện tóc mây
Xót phận hồng nhan dòng lệ chảy
Buồn đau tỏa kín cả phương nầy.

Hồng Vy
16-10-2017

vancali96
17-10-2017, 09:02 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi hồng vy http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=286719#post286719)

https://lh3.googleusercontent.com/-nSeCpAy50W4/WBN2W8TukJI/AAAAAAAACIs/iVlbXnf59ccaQ-WmbblobWL_AB46tNyEgCLcB/s1600/tho-bien-co-don.jpg

Chạnh Lòng

Cuối bãi chiều trông nhạn dõi bầy
Nghe lòng ứ đọng nỗi buồn lây
Dòng xưa sóng vỗ bờ loang kín
Bến cũ thuyền neo gió phủ đầy
Lặng lẽ sầu đan luồng bọt biển
Âm thầm tủi quyện cánh bèo mây
Thương về kỷ niệm hồn sâu lắng
Vạn nhớ trào dâng trải chốn nầy.

Hồng Vy
13-10-2017






VẠ

Từ em đã quyết xẻ đôi bầy
Số phận hai người tất vạ lây
Nỗi khổ âm thầm trương muốn đẫy
Niềm đau lặng lẽ bám theo đầy
Âu sầu ngó mực nhòe trang giấy
Khắc khoải nghe đời nhẹ áng mây
Cố nén thương tâm mà trỗi dậy
Bườn qua giai đoạn khó khăn này.
HỒNG THOẠI 16.10.17




Đơn Sầu

Nhìn ong bướm lượn mãi chung bầy
Khẽ hỏi sao lòng khỏi nghẹn lây
Vẫn cánh hoa tàn bên gió lạnh
Hoài thân lá rụng giữa thu đầy
Muôn lần nhớ dậy len hồn liễu
Lắm buổi thương về quyện tóc mây
Xót phận hồng nhan dòng lệ chảy
Buồn đau tỏa kín cả phương nầy.

Hồng Vy
16-10-2017

Trăng úa

Dưới suối đàn voi tiếng gọi bầy
Cô phòng thiếu nữ mắt sầu lây
Nhìn đôi ngỗng lội an nhàn lắm
Thấy cặp chim bay hạnh phúc đầy
Chợt oán thuyền xưa nơi góc bể
Đâm hờn bến cũ chốn chân mây
Sao người lỗi hẹn làm trăng úa
Để lúc về đêm nhớ thế này

Vancali 10.16.17

https://s1.pixxxels.org/64axr8ltgv/Trang_ua.jpg

buixuanphuong09
17-10-2017, 08:16 PM
NGÀY MÙA

Thu hoạch mùa nhanh chẳng thể rồi
Để mình vi tinh gõ mà chơi
Con theo máy gặt săn cùng đón
Vợ đợi công nông đứng lại ngồi
Mẻ thóc hôm qua còn chiếm chỗ …
Sân rơm bữa trước vẫn dành nơi …
Ba chân lập cập làm sao nhỉ?
Cắm được nồi cơm đã tốt rồi.

BXP 17.10.2017
Hai chữ "rồi" không mắc lỗi trùng từ, chữ "rồi" trên là Tính từ, chữ "rồi" dưới là phụ từ. (đúng là chữ Tính từ đăng ở trang ĐLTV, vậy mà đưa vào đây lại biến thành ĐT. Tôi thường bị nhầm lẫn thế này)
Dạo này lại có chút bất ổn, nhờ sếp Cả động viên cho mấy câu

hồng vy
18-10-2017, 02:30 AM
NỖI LÒNG

Vời trông ngọn sóng cũng theo bầy
Nghĩ đến con thuyền phải chịu lây
Biển rộng sương mù luôn giữ kín
Trời cao bão tố chợt loang đầy
Âu sầu thả lưới nhiều rong chạc
Ảo não giăng buồm lặng gió mây
Những bạn nghề ngư đều khốn khổ
Trào dâng nỗi nhớ ở nơi nầy./.

TXS 17/10/2017

Nổi Tiếng

( Họa Vui )

Dạo nhỏ nàng Vân thích tụ bầy
Anh Hồng-T cũng muốn rộn ràng lây
Chàng vai chú rễ cài hoa thắm
Ả phận nàng dâu trải mộng đầy
Quậy phá hò la rần mọi ngã
Nô đùa chạy nhảy vút nghìn mây
Làng trên ngõ dưới đều rung động
Tiếng nổi lừng vang tỏa phố nầy.

Hồng Vy
17-10-2017

vancali96
18-10-2017, 07:38 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi hồng vy http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=286719#post286719)

https://lh3.googleusercontent.com/-nSeCpAy50W4/WBN2W8TukJI/AAAAAAAACIs/iVlbXnf59ccaQ-WmbblobWL_AB46tNyEgCLcB/s1600/tho-bien-co-don.jpg

Chạnh Lòng

Cuối bãi chiều trông nhạn dõi bầy
Nghe lòng ứ đọng nỗi buồn lây
Dòng xưa sóng vỗ bờ loang kín
Bến cũ thuyền neo gió phủ đầy
Lặng lẽ sầu đan luồng bọt biển
Âm thầm tủi quyện cánh bèo mây
Thương về kỷ niệm hồn sâu lắng
Vạn nhớ trào dâng trải chốn nầy.

Hồng Vy
13-10-2017






VẠ

Từ em đã quyết xẻ đôi bầy
Số phận hai người tất vạ lây
Nỗi khổ âm thầm trương muốn đẫy
Niềm đau lặng lẽ bám theo đầy
Âu sầu ngó mực nhòe trang giấy
Khắc khoải nghe đời nhẹ áng mây
Cố nén thương tâm mà trỗi dậy
Bườn qua giai đoạn khó khăn này.
HỒNG THOẠI 16.10.17




Đơn Sầu

Nhìn ong bướm lượn mãi chung bầy
Khẽ hỏi sao lòng khỏi nghẹn lây
Vẫn cánh hoa tàn bên gió lạnh
Hoài thân lá rụng giữa thu đầy
Muôn lần nhớ dậy len hồn liễu
Lắm buổi thương về quyện tóc mây
Xót phận hồng nhan dòng lệ chảy
Buồn đau tỏa kín cả phương nầy.

Hồng Vy
16-10-2017

Trăng úa

Dưới suối đàn voi tiếng gọi bầy
Cô phòng thiếu nữ mắt sầu lây
Nhìn đôi ngỗng lội an nhàn lắm
Thấy cặp chim bay hạnh phúc đầy
Chợt oán thuyền xưa nơi góc bể
Đâm hờn bến cũ chốn chân mây
Sao người lỗi hẹn làm trăng úa
Để lúc về đêm nhớ thế này

Vancali 10.16.17

https://s1.pixxxels.org/64axr8ltgv/Trang_ua.jpg

HỒNG THOẠI
18-10-2017, 06:12 PM
NGÀY MÙA

Thu hoạch mùa nhanh chẳng thể rồi
Để mình vi tinh gõ mà chơi
Con theo máy gặt săn cùng đón
Vợ đợi công nông đứng lại ngồi
Mẻ thóc hôm qua còn chiếm chỗ …
Sân rơm bữa trước vẫn dành nơi …
Ba chân lập cập làm sao nhỉ?
Cắm được nồi cơm đã tốt rồi.

BXP 17.10.2017




TUYỆT!

Tám chục như huynh quá tuyệt rồi!
Hoa tìm, vật kiếm... rộng đường chơi
Vần thơ đỡ bước không ngày đổi
Đạo pháp rèn tâm chẳng phút ngồi
Dựa Nét hầu đi thăm lắm cội
Vô Còm đặng khảo biết nhiều nơi
Thênh thang biển học dù muôn lối
Nhẫn nại dày công nhất định rồi.
HỒNG THOẠI 18.10.17

vancali96
19-10-2017, 07:24 AM
NGÀY MÙA

Thu hoạch mùa nhanh chẳng thể rồi
Để mình vi tinh gõ mà chơi
Con theo máy gặt săn cùng đón
Vợ đợi công nông đứng lại ngồi
Mẻ thóc hôm qua còn chiếm chỗ …
Sân rơm bữa trước vẫn dành nơi …
Ba chân lập cập làm sao nhỉ?
Cắm được nồi cơm đã tốt rồi.

BXP 17.10.2017
Hai chữ "rồi" không mắc lỗi trùng từ, chữ "rồi" trên là Tính từ, chữ "rồi" dưới là phụ từ.




TUYỆT!

Tám chục như huynh quá tuyệt rồi!
Hoa tìm, vật kiếm... rộng đường chơi
Vần thơ đỡ bước không ngày đổi
Đạo pháp rèn tâm chẳng phút ngồi
Dựa Nét hầu đi thăm lắm cội
Vô Còm đặng khảo biết nhiều nơi
Thênh thang biển học dù muôn lối
Nhẫn nại dày công nhất định rồi.
HỒNG THOẠI 18.10.17\\

Kính Bác

Đường thơ Bác Phượng quả hay rồi
Bát thập vẫn còn thỏa mộng chơi
Cổ Mộ rèn câu nhiều tháng luyện
Đào Viên sửa chữ cả năm ngồi
Vui đùa dạo ấy thường y chỗ
Xướng họa bây giờ đã khắp nơi
Đạo lý am tường tâm giác ngộ
Trời ban sức khỏe đủ vui rồi

Vancali 10.18.17

buixuanphuong09
19-10-2017, 08:26 PM
NGÀY MÙA

Thu hoạch mùa nhanh chẳng thể rồi
Để mình vi tinh gõ mà chơi
Con theo máy gặt săn cùng đón
Vợ đợi công nông đứng lại ngồi
Mẻ thóc hôm qua còn chiếm chỗ …
Sân rơm bữa trước vẫn dành nơi …
Ba chân lập cập làm sao nhỉ?
Cắm được nồi cơm đã tốt rồi.

BXP 17.10.2017

TUYỆT!

Tám chục như huynh quá tuyệt rồi!
Hoa tìm, vật kiếm... rộng đường chơi
Vần thơ đỡ bước không ngày đổi
Đạo pháp rèn tâm chẳng phút ngồi
Dựa Nét hầu đi thăm lắm cội
Vô Còm đặng khảo biết nhiều nơi
Thênh thang biển học dù muôn lối
Nhẫn nại dày công nhất định rồi.

HỒNG THOẠI 18.10.17

Kính Bác

Đường thơ Bác Phượng quả hay rồi
Bát thập vẫn còn thỏa mộng chơi
Cổ Mộ rèn câu nhiều tháng luyện
Đào Viên sửa chữ cả năm ngồi
Vui đùa dạo ấy thường y chỗ
Xướng họa bây giờ đã khắp nơi
Đạo lý am tường tâm giác ngộ
Trời ban sức khỏe đủ vui rồi

Vancali 10.18.17

MÊ HOA

Mê mải sưu hoa chẳng có rồi
Ngày nào cũng bận ít giờ chơi
Gieo câu Tứ tuyệt khi biên gõ
Họa khúc Đường thi lúc đứng ngồi
Lặng lẽ vào Com tìm khắp ngả
Âm thầm đến Wiki kiếm cùng nơi
Vần thơ tiếp bạn vui không bỏ
Cái số long đong nó thế rồi.

BXP 19.10.2017

Huy Thanh
20-10-2017, 07:40 AM
DIỄN ĐÀN THI HỮU

Bốn bể thiên duyên bắc nhịp cầu
Phương trời xa lạ đã quen nhau
Đường thi xướng họa buông phiền khổ
Lục bát giao lưu xả não sầu
Gửi đến lời hay nên nghĩa nặng
Nhận về ý đẹp để tình sâu
Nhân hòa thân ái gieo con chữ
Cho những hoa thơ nở thắm màu.

BXP 19/10/2017

Giờ tôi không đủ sức họa nhiều lần một bài, bài này tôi đã gửi ba nơi, nhờ HT gửi cho các bạn khác mời họa, vì nó nói về d/đ TH mình ....

hồng vy
21-10-2017, 01:26 AM
DIỄN ĐÀN THI HỮU

Bốn bể thiên duyên bắc nhịp cầu
Phương trời xa lạ đã quen nhau
Đường thi xướng họa buông phiền khổ
Lục bát giao lưu xả não sầu
Gửi đến lời hay nên nghĩa nặng
Nhận về ý đẹp để tình sâu
Nhân hòa thân ái gieo con chữ
Cho những hoa thơ nở thắm màu.

BXP 19/10/2017




Nối Tình Thi Hữu

Tứ bện vần gieo chữ nối cầu
Thi đàn xướng họa thòa lòng nhau
Nồng lưu bốn bể xây niềm thắm
Ấm trải nghìn phương giải nỗi sầu
Bạn gởi lời hay hồn tỏa sáng
Ta dồn ý đẹp dạ ghì sâu
Hòa giao xiết chặt vòng thân hữu
Thả cõi lòng say rạng rỡ màu.

Hồng Vy
20-10-2017

HỒNG THOẠI
21-10-2017, 01:05 PM
DĐ Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tp HAI BÀ TRƯNG của tg Bùi Xuân Phượng nhân kỷ niệm 20/10


http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post257524 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11948-TH%C6%A0-V%E1%BB%8ANH-S%E1%BB%AC&p=257524&viewfull=1#post257524)


HAI BÀ TRƯNG
Anh hùng dân tộc Việt Nam

Nề chi phận liễu với xiêm hồng
Sức thánh oai thần dựng chiến công
Điện chúa uy nghi dòng Lạc Việt
Bành voi lẫm liệt giống Tiên Rồng
Nam nhi hổ thẹn xin quỳ gối
Nữ tử hiên ngang nguyện xổ lồng
Tiếng trống Mê Linh bừng khắp cõi
Thù nhà nợ nước đã khai thông.

BXP 12.6.2016






06. PHỤ NỮ VIỆT NAM

Phụ nữ Việt Nam - những đóa hồng
Kiên cường bất khuất đã dày công
Yêu nguồn nhất dạ ươm tròn giống
Mến cội đồng tâm giữ vẹn rồng
Thúc đẩy toàn dân nhanh nhảu động
Bồi vun đất mẹ thỏa thuê lồng
Vươn mình trỗi dậy như Phù Đổng
Nước mạnh bao điều sẽ tự thông.
HỒNG THOẠI 21.10.17

HỒNG THOẠI
21-10-2017, 06:35 PM
DIỄN ĐÀN THI HỮU

Bốn bể thiên duyên bắc nhịp cầu
Phương trời xa lạ đã quen nhau
Đường thi xướng họa buông phiền khổ
Lục bát giao lưu xả não sầu
Gửi đến lời hay nên nghĩa nặng
Nhận về ý đẹp để tình sâu
Nhân hòa thân ái gieo con chữ
Cho những hoa thơ nở thắm màu.

BXP 19/10/2017






DUYÊN

Nhờ duyên nối nhịp lẫn xây cầu
Bằng hữu thi đàn mới gặp nhau
Dốc ruột cùng gan chia chuyện nẫu
Mời ta với bạn sẻ cơn sầu
Tình thâm đã quyện càng che xấu
Nghĩa trọng đà hòa tất thấm sâu
Rạng rỡ như chòm sao Bắc đẩu
Bườn qua nghịch cảnh mãi tươi màu.
HỒNG THOẠI 21.10.17

hồng vy
22-10-2017, 10:00 AM
[/SIZE]

THÂN GIÀ

Già nua lỗi bệnh cứ theo bầy
Cảm cúm thông thường lại dễ lây
Tiết Hạ khô cằn luôn nóng dữ
Mùa Thu ẩm ướt cũng đau đầy
Xuân về lắm việc tưng bừng hội
Đông đến bao ngày lạnh lẽo mây
Khí hậu đôi lần gây khổ não
Đành tâm chỉ biết trụ nơi nầy./.

TXS 22/10/2017


Bẽ Bàng

Rộn mảnh vườn xưa én lượn bầy
Sao lòng chỉ thấy bẽ bàng lây
Buồn thân mộng chảy bên dòng lạnh
Xót liễu cành treo giữa nắng đầy
Gió mãi xoay tròn khoanh bóng nguyệt
Mưa hoài phủ kín quyện tầng mây
Niềm thương kỷ niệm đâu nào cạn
Vẫn xéo từng cơn cõi dạ nầy.

Hồng Vy
22-10-2017

buixuanphuong09
22-10-2017, 10:21 AM
9- THÁNH THIÊN CÔNG CHÚA

Mười sáu xuân sanh đẹp phận hồng
Bắc Giang Nàng Chủ lập nên công
Theo Bà – Nữ kiệt phô thần hổ
Đánh Định – Anh thư tỏ sức rồng
Công chúa tặng phong bừng nắng tỏa
Mã quân gục ngã dậy trăng lồng
Trưng Vương mắc kế thành phân lực
Về cứu … nhưng rồi nghiệp chẳng thông!!!

BXP 22.10.2017
* Hai chữ công đồng âm khác nghĩa.
Sau trận ho dai dẳng hơn hai tháng sức khỏe tôi giảm sút nhanh chóng. Chiều 20/10 đi bộ về cảm thấy rất mệt mỏi, thế là nằm li bì suốt. 02h00 sáng nay tỉnh dậy, vào TH đọc, bấm một loạt cảm ơn, chép thơ in ra, sáng nay cố đi dạo đường xóm gần nhà, họa được bài thơ …
Dù thế nào tôi cũng không bỏ thơ, nó là niềm vui & sức sống của tôi.

hồng vy
22-10-2017, 12:48 PM
DUYÊN

Nhờ duyên nối nhịp lẫn xây cầu
Bằng hữu thi đàn mới gặp nhau
Dốc ruột cùng gan chia chuyện nẫu
Mời ta với bạn sẻ cơn sầu
Tình thâm đã quyện càng che xấu
Nghĩa trọng đà hòa tất thấm sâu
Rạng rỡ như chòm sao Bắc đẩu
Bườn qua nghịch cảnh mãi tươi màu.
HỒNG THOẠI 21.10.17


Nổ
( Họa vui )

Chảnh điệu Vân-Vy chấn địa cầu
Dung ngời sắc điểm cỡ bằng nhau
Vàng son kín tủ chưa hề thiếu
Gấm lụa đầy rương chẳng biết sầu
Diện đẹp yêu đời tâm tỏa sáng
Chơi ngầu hiểu chuyện nghĩa nồng sâu
Mày râu bốn bể đem lòng ước
Mãi được cùng em mộng thắm màu

Hồng Vy
22-10-2017

buixuanphuong09
22-10-2017, 01:14 PM
DIỄN ĐÀN THI HỮU

Bốn bể thiên duyên bắc nhịp cầu
Phương trời xa lạ đã quen nhau
Đường thi xướng họa buông phiền khổ
Lục bát giao lưu xả não sầu
Gửi đến lời hay nên nghĩa nặng
Nhận về ý đẹp để tình sâu
Nhân hòa thân ái gieo con chữ
Cho những hoa thơ nở thắm màu.

BXP 19/10/2017

Nối Tình Thi Hữu

Tứ bện vần gieo chữ nối cầu
Thi đàn xướng họa thòa lòng nhau
Nồng lưu bốn bể xây niềm thắm
Ấm trải nghìn phương giải nỗi sầu
Bạn gởi lời hay hồn tỏa sáng
Ta dồn ý đẹp dạ ghì sâu
Hòa giao xiết chặt vòng thân hữu
Thả cõi lòng say rạng rỡ màu.

Hồng Vy
20-10-2017

DUYÊN

Nhờ duyên nối nhịp lẫn xây cầu
Bằng hữu thi đàn mới gặp nhau
Dốc ruột cùng gan chia chuyện nẫu
Mời ta với bạn sẻ cơn sầu
Tình thâm đã quyện càng che xấu
Nghĩa trọng đà hòa tất thấm sâu
Rạng rỡ như chòm sao Bắc đẩu
Bườn qua nghịch cảnh mãi tươi màu.

HỒNG THOẠI 21.10.17

MÁI ẤM CỦA TA

Gió bão không ngăn bởi có cầu
Đem tình thân ái đến thăm nhau
Câu thơ họa xướng chia phiền muộn
Áng phú giao lưu sẻ não sầu
Cần mẫn trau từ duyên mãi đẹp
Kiên trì gọt chữ nghĩa càng sâu
Nguyên Tiêu giữ vững ngày Xuân hội
Để bốn mùa hoa thắm sắc màu.

BXP 22/10/2017

HỒNG THOẠI
22-10-2017, 01:17 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm THU MÙA của tác giả Mạnh Kỷ

http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post284642 (http://vnthihuu.net/showthread.php?1676-M%E1%BA%A0NH-K%E1%BB%B6-Th%C6%A1-Tuy%E1%BB%83n-Ch%E1%BB%8Dn&p=284642&viewfull=1#post284642)


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRcgQhzXGXhS3k23LG8IwBSI8bC76kqX yKBpMY8LqkTZyDxeFRb



THU MÙA

Hạ đã qua rồi bạn biết không
Đầu hiên cúc nở ngát hương nồng
Âm thầm nắng trải vàng như mộng
Lặng lẽ mây hòa trắng tựa bông
Ngọn suối thì thào vương tiếng nhạc
Dòng kênh rộn rã vọng tơ đồng
Thu mùa lá rụng hồn bay tỏa
Cảnh đẹp mơ màng thổn thức trông.

Mạnh Kỷ





12. THU ĐÀ LẠT

Thu Đà Lạt có tuyệt vời không?
Cái lạnh mơn man để rượu nồng
Trí tưởng lênh đênh vào cõi mộng
Tâm thần rộn rã trải đồi bông
Nghe đời nhẹ nhõm ngày thăm động
Cảm dạ hân hoan buổi dạo đồng
Lãng đãng màn sương dường khói mỏng
Du người lữ khách thỏa thuê trông.
HỒNG THOẠI 22.10.17

HỒNG THOẠI
23-10-2017, 01:02 PM
Bẽ Bàng

Rộn mảnh vườn xưa én lượn bầy
Sao lòng chỉ thấy bẽ bàng lây
Buồn thân mộng chảy bên dòng lạnh
Xót liễu cành treo giữa nắng đầy
Gió mãi xoay tròn khoanh bóng nguyệt
Mưa hoài phủ kín quyện tầng mây
Niềm thương kỷ niệm đâu nào cạn
Vẫn xéo từng cơn cõi dạ nầy.

Hồng Vy
22-10-2017




THỦ LĨNH

Dạo nhỏ Hồng Vy thủ lĩnh bầy
Chiêu trò hấp dẫn bạn bè lây
Bày nam lấy bút tô mày đẫy
Xúi nữ dùng son kẻ miệng đầy
Lúc vẽ người trông càng đẹp gái
Khi viền mặt ngó lại bồng mây
Từ năm lớp sáu đà quen vậy
Rất giỏi về môn mĩ thuật nầy.
HỒNG THOẠI 23.10.17

hồng vy
23-10-2017, 10:07 PM
THỦ LĨNH

Dạo nhỏ Hồng Vy thủ lĩnh bầy
Chiêu trò hấp dẫn bạn bè lây
Bày nam lấy bút tô mày đẫy
Xúi nữ dùng son kẻ miệng đầy
Lúc vẽ người trông càng đẹp gái
Khi viền mặt ngó lại bồng mây
Từ năm lớp sáu đà quen vậy
Rất giỏi về môn mĩ thuật nầy.
HỒNG THOẠI 23.10.17

Vạ Lây

Ngày xưa Bác Thoại cũng mê bầy
Ngặt nỗi hay thường mắc họa lây
Bị xúi vô vườn chôm mận đỏ
Bày đi xuống ruộng dãi mưa đầy
Bao lần mẹ dỗi vờn roi nhựa
Lắm bận cha buồn thưởng chổi mây
Bỏng đít bầm mông nào biết sợ
Hoài luôn vẫn giữ thú chơi nầy.

Hồng Vy
23-10-2017

vancali96
24-10-2017, 07:41 AM
Vạ Lây

Ngày xưa Bác Thoại cũng mê bầy
Ngặt nỗi hay thường mắc họa lây
Bị xúi vô vườn chôm mận đỏ
Bày đi xuống ruộng dãi mưa đầy
Bao lần mẹ dỗi vờn roi nhựa
Lắm bận cha buồn thưởng chổi mây
Bỏng đít bầm mông nào biết sợ
Hoài luôn vẫn giữ thú chơi nầy.

Hồng Vy
23-10-2017

Kỷ niệm xưa

Nhớ mãi ngày thơ khoái tụ bầy
Có người mắng vốn bị đòn lây
Khi thời mận hái sâu bu kín
Lúc lại dừa leo kiến phủ đầy
Bị cấm chơi bài xa cóc ổi
Nếu còn đánh đũa chịu mười roi
Còn đâu tuổi ngọc thời niên thiếu
Lưu bút hằng ghi kỷ niệm nầy

Vancali 10.23.17


https://s1.pixxxels.org/5ugef7xcnz/Ky_niem_xua.jpg

HỒNG THOẠI
24-10-2017, 11:57 AM
Nổ
( Họa vui )

Chảnh điệu Vân-Vy chấn địa cầu
Dung ngời sắc điểm cỡ bằng nhau
Vàng son kín tủ chưa hề thiếu
Gấm lụa đầy rương chẳng biết sầu
Diện đẹp yêu đời tâm tỏa sáng
Chơi ngầu hiểu chuyện nghĩa nồng sâu
Mày râu bốn bể đem lòng ước
Mãi được cùng em mộng thắm màu

Hồng Vy
22-10-2017





THỎA HIỆP

Vân - Vy đối mặt ở trên cầu
Cái đẹp muôn đời chẳng nhượng nhau
Tám lạng vàng đeo cô nỏ giấu
Nửa cân lụa khoác chị không sầu
Nhìn qua hẻm núi nghe lòng nẫu
Ngó lại chân mình thấy vực sâu
Nếu đọ - cùng rơi vào mõm sấu
Người lui một bước đặng nguyên màu.
HỒNG THOẠI 24.10.17

HỒNG THOẠI
24-10-2017, 12:13 PM
Mê Đà Lạt

Người đi thưởng ngoạn đã dăm ngày
Cảnh sắc nghe tường dạ ngất say
Khẽ ước mong lần chiêm xứ đẹp
Thầm mơ mộng buổi dạo sương dày
Trông dòng suối mượt êm đềm chảy
Ngắm mảnh thu vàng óng ả bay
Để áng thơ nồng lưu loát trải
Ngàn hương lộng lẫy nước non bày.

Hồng Vy

23-10-2017







TÁN THƯỞNG

Phố núi mù sương bỗng một ngày
Tưng bừng náo nhiệt ối người say
Mùi hương dìu dịu về len đẫy
Ánh mắt long lanh bủa quyện dày
Lắm cụ du hồn sung sướng nhảy
Bao chàng thả trí hả hê bay
Vui tràn điệu múa đang cuồng dậy
Tán thưởng nàng Vy sắc đẹp bày.
HỒNG THOẠI 24.10.17

hồng vy
25-10-2017, 02:19 AM
THỎA HIỆP

Vân - Vy đối mặt ở trên cầu
Cái đẹp muôn đời chẳng nhượng nhau
Tám lạng vàng đeo cô nỏ giấu
Nửa cân lụa khoác chị không sầu
Nhìn qua hẻm núi nghe lòng nẫu
Ngó lại chân mình thấy vực sâu
Nếu đọ - cùng rơi vào mõm sấu
Người lui một bước đặng nguyên màu.
HỒNG THOẠI 24.10.17


Khéo Lo

Tỷ muội Vân-Vy đã nhất cầu
Ai đời liễu thắm đọ cùng nhau ?
Mày râu mới thấy hồn mê mệt
Phái nữ vừa trông dạ chớm sầu
Vóc điểm hương trời dung rực sáng
Tâm hòa sắc biển đức ngời sâu
Làng trên xóm dưới muôn người mộ
Bác Thoại hoài lo phẩm chẳng màu.

Hồng Vy
24-10-2017

hồng vy
25-10-2017, 02:28 AM
THIẾU NỮ

Vành nón nghiêng che cặp má hường
Mắt huyền ẩn dấu sợi tơ vương
Tóc mây óng ả phơi màu nắng
Tà áo lung linh nhuốm bụi đường
Diễm lệ khuôn trăng khơi đắm đuối
Dụi dàng nét ngọc gợi yêu thương
Hồn nhiên tuổi trẻ say tình mộng
Tưởng nhớ về ai một mái trường.

BXP 23/10/2017
Viết mấy câu vui cho lòng già trẻ lại, mời Hồng Vy họa vui


Tình Vẫn Vương

Khẽ hỏi trời sao nỡ đọa hường?
Tơ lòng mãi gánh giọt buồn vương
Sầu duyên phận mỏng đời chia ngã
Xót mảnh vườn xưa ngõ cách đường
Sóng vỗ bên bờ gieo nỗi nhớ
Chim vờn giữa gió vọng lời thương
Người xa kẻ khóc tình ly biệt
Để dạ hoài đong khúc đoạn trường.

Hồng Vy
24-10-2017

vancali96
25-10-2017, 08:27 AM
Nổ
( Họa vui )

Chảnh điệu Vân-Vy chấn địa cầu
Dung ngời sắc điểm cỡ bằng nhau
Vàng son kín tủ chưa hề thiếu
Gấm lụa đầy rương chẳng biết sầu
Diện đẹp yêu đời tâm tỏa sáng
Chơi ngầu hiểu chuyện nghĩa nồng sâu
Mày râu bốn bể đem lòng ước
Mãi được cùng em mộng thắm màu

Hồng Vy
22-10-2017


THỎA HIỆP

Vân - Vy đối mặt ở trên cầu
Cái đẹp muôn đời chẳng nhượng nhau
Tám lạng vàng đeo cô nỏ giấu
Nửa cân lụa khoác chị không sầu
Nhìn qua hẻm núi nghe lòng nẫu
Ngó lại chân mình thấy vực sâu
Nếu đọ - cùng rơi vào mõm sấu
Người lui một bước đặng nguyên màu.
HỒNG THOẠI 24.10.17

[QUOTE=hồng vy;287318]


Khéo Lo

Tỷ muội Vân-Vy đã nhất cầu
Ai đời liễu thắm đọ cùng nhau ?
Mày râu mới thấy hồn mê mệt
Phái nữ vừa trông dạ chớm sầu
Vóc điểm hương trời dung rực sáng
Tâm hòa sắc biển đức ngời sâu
Làng trên xóm dưới muôn người mộ
Bác Thoại hoài lo phẩm chẳng màu.

Hồng Vy
24-10-2017

Cạm bẫy

Chi em móc nghéo ở chân cầu
Mãi mãi suốt đời giúp lẫn nhau
Bác Thoại đừng mong làm khổ lụy
Tỷ Vi há dễ bị vương sầu
Thấy nàng lắm gã mơ duyên thắm
Nhớ dáng bao chàng ước phận sâu
Cạm bẫy mày râu chừng vướng phải
Vì yêu vỡ mộng má phai màu

Vancali 10.24.17

HỒNG THOẠI
25-10-2017, 12:21 PM
TỰ BẠCH
( Bài mừng thọ tuổi bạc )

Treo ấn từ quan đã chục niên
Mà lòng thanh thản chẳng ưu phiền
Bởi khi đang chức không làm ác
Nên lúc về hưu mới được hiền
Thất thập mai tươi tâm mãn túc
Kỷ xuân đào thắm đức nhi tiên
Đến nay con cháu đều thành đạt
Ngẫm thấy đời ta phúc lộc điền.

VŨ ĐẮC TRUNG KỲ



ĐIỀN

Anh giờ đã quá bảy mươi niên
Hỏi có khi nao cảm thấy phiền
Bởi mãi siêng năng làm việc thiện?
Vì luôn tích cực giữ tâm hiền?
Cành nhân trổ nhánh che vùng biển
Cội đức vươn mình chạm cõi tiên
Lẽ sống tu thân càng thể hiện
Rồi ra sổ phúc mỏi tay điền.
HỒNG THOẠI 25.10.17

vancali96
25-10-2017, 07:14 PM
[QUOTE=Lệ Hà;287267]
THĂM XỨ NGÀN HOA

Ngàn hoa xứ sở chọn bao ngày
Rực rỡ lưu dòng cảnh thấy say
Mộng thả cành ươm nhìn lũng thắm
Tình trao nụ điểm ngắm thông dày
Êm đềm đợi suối dìu sương rải
Lặng lẽ trông ghềnh thả gió bay
Lịch sử càng yêu lòng khắc mãi
Chiều thu mát mẻ họa thơ bày.

23/10/2017
Lệ Hà

Thành phố ngàn thơ

Nắng rọi rừng thông buổi sáng ngày
Diễm kiều phố núi rượu ngà say
Khung hồ Than Thở hương lan khắp
Thung lũng Tình Yêu tóc xõa dày
Dõi gót giai nhân làm máu động
Ru hồn lãng tử khiến hồn bay
Má hồng thôn nữ vàng lưu luyến
Đà Lạt ngàn thơ nét nhạc bày

Vancali 10.24.17

hoanggiao
25-10-2017, 09:17 PM
TỰ BẠCH
( Bài mừng thọ tuổi bạc )

Treo ấn từ quan đã chục niên
Mà lòng thanh thản chẳng ưu phiền
Bởi khi đang chức không làm ác
Nên lúc về hưu mới được hiền
Thất thập mai tươi tâm mãn túc
Kỷ xuân đào thắm đức nhi tiên
Đến nay con cháu đều thành đạt
Ngẫm thấy đời ta phúc lộc điền.

VŨ ĐẮC TRUNG KỲ



ĐIỀN

Anh giờ đã quá bảy mươi niên
Hỏi có khi nao cảm thấy phiền
Bởi mãi siêng năng làm việc thiện?
Vì luôn tích cực giữ tâm hiền?
Cành nhân trổ nhánh che vùng biển
Cội đức vươn mình chạm cõi tiên
Lẽ sống tu thân càng thể hiện
Rồi ra sổ phúc mỏi tay điền.
HỒNG THOẠI 25.10.17


CHUNG VUI

Bây giờ bác Phượng bấy nhiêu niên
Vẫn giỏi làm thơ chẳng thấy phiền
Một loáng ra bài câu chắc khỏe
Vài giây xuất khẩu nghĩa chân hiền
Huynh Hồng Thoại đến hòa tâm thiện
Đệ Gió Bụi về thảo ý tiên
Khả ái thầy Sinh cùng bạn hữu
Mừng vui mở lối đón trang điền

Hoàng Giao
25/10/2017

hồng vy
26-10-2017, 01:22 AM
HOÀI NIỆM

Cặp má em yêu cứ ửng hường
Sợi tình dang dở mãi còn vương
Bằng lăng thuở ấy đang tươi nụ
Phượng vỹ ngày nay vẫn đỏ đường
Khắc khoải đền Quan đằm nỗi nhớ
Bồi hồi bến Trấn* nặng niềm thương
Sáu mươi năm lẻ luôn hoài mộng
Tay nắm tay nhau bước đến trường.

BXP 25.10.2017
* Đền Quan Thánh, bến Trấn thật ra chỉ là chỗ đậu thuyền cho thuê du ngoạn Hồ Tây.


Phận Mỏng

Tình sao cứ giễu mảnh thân hường
Để mỗi đêm dài mộng vẫn vương
Lắm buổi thu về ngơ giữa phố
Nhiều hôm hạ đến ngẩn bên đường
Đau lòng liễu rủ phơi nhành nhớ
Tủi ánh trăng tàn đọng bể thương
Mãi ước xuân nồng mang nắng trải
Hằng hong lệ đã đẫm canh trường.

Hồng Vy
25-10-2017

hồng vy
26-10-2017, 02:01 AM
TÁN THƯỞNG

Phố núi mù sương bỗng một ngày
Tưng bừng náo nhiệt ối người say
Mùi hương dìu dịu về len đẫy
Ánh mắt long lanh bủa quyện dày
Lắm cụ du hồn sung sướng nhảy
Bao chàng thả trí hả hê bay
Vui tràn điệu múa đang cuồng dậy
Tán thưởng nàng Vy sắc đẹp bày.
HỒNG THOẠI 24.10.17


Xấu

Bác thoại hoài luôn nổ mỗi ngày
Em nào diễm lệ để đời say
Chân lùn mắt nhỏ làn eo bự
Ngực thấp mình to gụ má dày
Chẳng đội dung nhìn như phượng múa
Không choàng sắc điểm tựa rồng bay
Chỉ vóc trời sinh người xấu tệ
Đành thôi chớ tỏ ý phô bày.

Hồng Vy
25-10-2017

buixuanphuong09
26-10-2017, 08:17 AM
ĐIỀN

Anh giờ đã quá bảy mươi niên
Hỏi có khi nao cảm thấy phiền
Bởi mãi siêng năng làm việc thiện?
Vì luôn tích cực giữ tâm hiền?
Cành nhân trổ nhánh che vùng biển
Cội đức vươn mình chạm cõi tiên
Lẽ sống tu thân càng thể hiện
Rồi ra sổ phúc mỏi tay điền.

HỒNG THOẠI 25.10.17

CHUNG VUI

Bây giờ bác Phượng bấy nhiêu niên
Vẫn giỏi làm thơ chẳng thấy phiền
Một loáng ra bài câu chắc khỏe
Vài giây xuất khẩu nghĩa chân hiền
Huynh Hồng Thoại đến hòa tâm thiện
Đệ Gió Bụi về thảo ý tiên
Khả ái thầy Sinh cùng bạn hữu
Mừng vui mở lối đón trang điền

Hoàng Giao
25/10/2017

TRỤ VỮNG NƠI NÀY

Nơi này trụ vững đã thâm niên
Xướng họa hòa vui xả được phiền
Ngắm kẻ âm thầm trau trí sáng
Nhìn ta lặng lẽ giữ tâm hiền
Duyên đời phát tuệ tiền sau rốt
Nghĩa bạn khai lòng đức trước tiên
Học Phật trì kinh hằng tỉnh táo
Trang thơ thoải mái chữ luôn điền.

BXP 26.10.2017

HỒNG THOẠI
26-10-2017, 12:55 PM
Phận Mỏng

Tình sao cứ giễu mảnh thân hường
Để mỗi đêm dài mộng vẫn vương
Lắm buổi thu về ngơ giữa phố
Nhiều hôm hạ đến ngẩn bên đường
Đau lòng liễu rủ phơi nhành nhớ
Tủi ánh trăng tàn đọng bể thương
Mãi ước xuân nồng mang nắng trải
Hằng hong lệ đã đẫm canh trường.

Hồng Vy
25-10-2017





NGÀY VUI

Nàng Vy lộng lẫy với tông hường
Chú rể oai hùng giống tiểu vương
Họ gái dàn quân dài sáu trượng
Nhà trai góp mặt kín cung đường
Gừng cay muối mặn lòng luôn tưởng
Rượu đắng vôi nồng dạ mãi thương
Các vị thông gia cùng " tự sướng "
Bà con nhảy múa loạn hôn trường.
HỒNG THOẠI 26.10.17

HỒNG THOẠI
26-10-2017, 01:19 PM
Tình Vẫn Vương

Khẽ hỏi trời sao nỡ đọa hường?
Tơ lòng mãi gánh giọt buồn vương
Sầu duyên phận mỏng đời chia ngã
Xót mảnh vườn xưa ngõ cách đường
Sóng vỗ bên bờ gieo nỗi nhớ
Chim vờn giữa gió vọng lời thương
Người xa kẻ khóc tình ly biệt
Để dạ hoài đong khúc đoạn trường.

Hồng Vy
24-10-2017




HOA ĐẸP

Dù không má đỏ với môi hường
Cũng khiến bao người phải vấn vương
Lắm cụ bâng quơ vờ hỏi hướng
Nhiều ông bạo dạn đuổi theo đường
Thuyền quyên giữ phận nào ưng tưởng
Thục nữ yêu chồng nỏ đoái thương
Ác nỗi tình lang là mãnh tướng
Còn đang bận việc ở sa trường.
HỒNG THOẠI 26.10.17

buixuanphuong09
26-10-2017, 07:19 PM
NGÀY VUI

Nàng Vy lộng lẫy với tông hường
Chú rể oai hùng giống tiểu vương
Họ gái dàn quân dài sáu trượng
Nhà trai góp mặt kín cung đường
Gừng cay muối mặn lòng luôn tưởng
Rượu đắng vôi nồng dạ mãi thương
Các vị thông gia cùng " tự sướng "
Bà con nhảy múa loạn hôn trường.
HỒNG THOẠI 26.10.17

VÂN-VY

Vân-Vy diễm lệ sắc da hường
Để khổ bao chàng kén nhện vương
Khắc khoải niềm mơ gieo tám hướng
Bâng khuâng nỗi nhớ gửi trăm đường
Mod Huy lặng lẽ tâm thành vướng
Sếp Thoại âm thầm hóa dạ thương
Riêng lão phều phào không dám tưởng
Hỏi xem Gió Bụi có can trường?

BXP 26/10/2017

buixuanphuong09
26-10-2017, 07:25 PM
HỢP DÒNG

Vui vì bạn hữu dập dìu đông
Phấn khởi xôn xao nước hợp dòng
Rộn rã câu hò vang ngọn sóng
Tưng bừng điệu hát dậy bờ sông
Gom đầy sắc nắng êm đềm mộng
Siết chặt bàn tay hớn hở lòng
Nhã nhặn cần chi kèn hoặc trống
Ta cùng thưởng thức mảng trời trong.

HỒNG THOẠI 18.8.17

PHƯƠNG NAM ĐIỂM HẸN

Vẫn đợi con thuyền phía rạng đông
Phương Nam điểm hẹn ở bên dòng
Thương người bạn nhỏ ngày leo núi
Nhớ cảnh quê nghèo bữa tắm sông
Nắng bảo còn mong trăn trở nắng
Lòng nghe đã thỏa chứa chan lòng
Mừng anh gặp gỡ tình thi hữu
Thả áng thơ đường giữa suối trong

Hoàng Giao 19/8/2017

NƠI ĐÂY

Chữ S cong vờn góc biển Đông
Thuyền ta Nam-Bắc đã xuôi dòng
Thơ gieo đẹp ý từ tràn mạng
Phú viết tươi vần tứ ngập sông
Lục bát giao lưu đà phát tuệ
Đường thi xướng họa sẽ khai lòng
Nơi đây hội tụ tình thân ái
Một khối nhân hòa đục hóa trong.

BXP 26.10.2017

hồng vy
27-10-2017, 02:36 AM
NGÀY VUI

Nàng Vy lộng lẫy với tông hường
Chú rể oai hùng giống tiểu vương
Họ gái dàn quân dài sáu trượng
Nhà trai góp mặt kín cung đường
Gừng cay muối mặn lòng luôn tưởng
Rượu đắng vôi nồng dạ mãi thương
Các vị thông gia cùng " tự sướng "
Bà con nhảy múa loạn hôn trường.
HỒNG THOẠI 26.10.17

VÂN-VY

Vân-Vy diễm lệ sắc da hường
Để khổ bao chàng kén nhện vương
Khắc khoải niềm mơ gieo tám hướng
Bâng khuân nỗi nhớ gửi trăm đường
Mod Huy lặng lẽ tâm thành vướng
Sếp Thoại âm thầm hóa dạ thương
Riêng lão phều phào không dám tưởng
Hỏi xem Gió Bụi có can trường?

BXP 26/10/2017


Bẽ Phận

Bác Phượng người ơi ! Chớ giễu hường
Vy-Cà hổng dám mộng thành vương
Thầy Sinh đọ quẻ đâu thuần hướng
Sếp Thoại truyền tin chẳng trọn đường
Bụi hắn im chuồn lo dạ tưởng
Huy chàng lặng trốn nhỡ lòng thương
Đàn thi khắp ngả ai thèm vướng
Bẽ phận hồng nhan khóc đoạn trường.

Hồng Vy
26-10-2017

vancali96
27-10-2017, 08:00 AM
[QUOTE=HỒNG THOẠI;287436]


Tình Vẫn Vương

Khẽ hỏi trời sao nỡ đọa hường?
Tơ lòng mãi gánh giọt buồn vương
Sầu duyên phận mỏng đời chia ngã
Xót mảnh vườn xưa ngõ cách đường
Sóng vỗ bên bờ gieo nỗi nhớ
Chim vờn giữa gió vọng lời thương
Người xa kẻ khóc tình ly biệt
Để dạ hoài đong khúc đoạn trường.

Hồng Vy
24-10-2017



HOA ĐẸP

Dù không má đỏ với môi hường
Cũng khiến bao người phải vấn vương
Lắm cụ bâng quơ vờ hỏi hướng
Nhiều ông bạo dạn đuổi theo đường
Thuyền quyên giữ phận nào ưng tưởng
Thục nữ yêu chồng nỏ đoái thương
Ác nỗi tình lang là mãnh tướng
Còn đang bận việc ở sa trường.
HỒNG THOẠI 26.10.17


[
Tội má hường

Quí bạn mình ơi tội má hường
Hoa hèn đâu dám mộng quân vương
Cầu xin bác Phượng đừng ngăn lối
Năn nỉ thầy Sinh chớ chận đường
Nhan sắc điêu tàn đâu kẻ thích
Tánh tình vụng dại chả người thương
Van Cà rất sợ lời ong bướm
Bởi vốn xưa em “ xí “ nhất trường

Vancali 10.26.17

hồng vy
28-10-2017, 02:03 AM
Tội má hường

Quí bạn mình ơi tội má hường
Hoa hèn đâu dám mộng quân vương
Cầu xin bác Phượng đừng ngăn lối
Năn nỉ thầy Sinh chớ chận đường
Nhan sắc điêu tàn đâu kẻ thích
Tánh tình vụng dại chả người thương
Van Cà rất sợ lời ong bướm
Bởi vốn xưa em “ xí “ nhất trường

Vancali 10.26.17




DUYÊN
( Họa bài PHẬN MỎNG của Tg Hồng Vy )

Thấp thoáng ngoài song một bóng hường
Dưới dàn thiên lý hạt trăng vương
Kiêu sa ví thể dòng khuê các
Lịch lãm hệt như chốn học đường
PHẬN MỎNG Em thêu câu bể nhớ
TÌNH SÂU Anh dệt chữ sông thương
Hoàng hoa chúc phúc nồng hương ấm
Hết cảnh lệ rơi hết đoạn trường.



Khắc Khoải

Người đi bỏ lại mỗi mình hường
Bóng lẻ quê nghèo gió lạnh vương
Quạnh quẽ đêm ngồi đong suối lệ
Đìu hiu sáng dậy dõi con đường
Tim sầu vẫy gọi bên trời thẳm
Dạ xót kêu gào giữa biển thương
Tủi đoạn tình xưa còn níu giữ
Nên lòng mãi khổ đọng miên trường.

Hồng Vy
270102017

hồng vy
28-10-2017, 03:49 AM
VẦN THƠ XÚC TÁC

Heo heo gió mát gọi Thu về
Ta đã neo thuyền đậu bến quê
Điểm nhớ nâng niu còn tím hộp
Trang thương gìn giữ vẫn tươi lề
Êm đềm giọt nghĩa nào ai trách
Bổi hổi câu tình chẳng kẻ phê
Xúc tác cho thơ dù đắm mộng
Hôm nay ngày ấy vẹn đôi bề.

BXP 27.10.2017
Tình cũ

Viễn xứ nằm mơ lối cũ về
Không ngờ gặp bạn ở cùng quê
Ngày xưa biết rõ luôn gìn kẽ
Dạo ấy quen thân vẫn giữ lề
Nghĩ phút thời gian nghe dạ nhói
Ôn vần kỷ niệm thấy lòng phê
Tình như sống lại đêm hò hẹn
Máu cuộn trong tim rộn tứ bề

Vancali 10.26.17

Chiều Quê

Đất mẹ chiều nay thả gót về
Ôi ! lòng ngất ngưỡng vị đồng quê
Mùi hương lúa trổ bừng muôn ngã
Sắc bưởi màu khoe trải khắp lề
Gió thoảng khua cành khơi dạ ngất
Chim chuyền giỡn bóng gợi hồn phê
Trời thanh nắng dịu mây hồng ửng
Cảnh tựa ngày xuân thắm mọi bề.

Hồng Vy
27-10-2017[/COLOR

HỒNG THOẠI
28-10-2017, 01:00 PM
[CENTER]

Chiều Quê

Đất mẹ chiều nay thả gót về
Ôi ! lòng ngất ngưỡng vị đồng quê
Mùi hương lúa trổ bừng muôn ngã
Sắc bưởi màu khoe trải khắp lề
Gió thoảng khua cành khơi dạ ngất
Chim chuyền giỡn bóng gợi hồn phê
Trời thanh nắng dịu mây hồng ửng
Cảnh tựa ngày xuân thắm mọi bề.

Hồng Vy
27-10-2017[/COLOR




QUAY VỀ

Sao em chẳng tính việc quay về
Tắm gội cho người đẫm vị quê?
Để thấy gia phong hoài vẹn lễ
Hầu theo bản sắc vẫn nguyên lề
Êm đềm gió nội đưa lời kể
Rộn rã hương đồng dỗ giấc phê
Bỏ mặc thăng trầm trong cõi thế
Trầu cau nói hộ chuyện yên bề.
HỒNG THOẠI 28.10.17

buixuanphuong09
28-10-2017, 08:06 PM
Chiều Quê

Đất mẹ chiều nay thả gót về
Ôi ! lòng ngất ngưỡng vị đồng quê
Mùi hương lúa trổ bừng muôn ngã
Sắc bưởi màu khoe trải khắp lề
Gió thoảng khua cành khơi dạ ngất
Chim chuyền giỡn bóng gợi hồn phê
Trời thanh nắng dịu mây hồng ửng
Cảnh tựa ngày xuân thắm mọi bề.

Hồng Vy 27-10-2017

QUAY VỀ

Sao em chẳng tính việc quay về
Tắm gội cho người đẫm vị quê?
Để thấy gia phong hoài vẹn lễ
Hầu theo bản sắc vẫn nguyên lề
Êm đềm gió nội đưa lời kể
Rộn rã hương đồng dỗ giấc phê
Bỏ mặc thăng trầm trong cõi thế
Trầu cau nói hộ chuyện yên bề.

HỒNG THOẠI 28.10.17

TÌNH QUÊ

Bươn chải bao năm đã trở về
Tắt đèn tối lửa ủ hồn quê
Cây đa giếng nước còn tươi nẻo
Mỹ tục thuần phong vẫn đẹp lề
Hoan hỉ mời anh chung rượu nếp
Vui mừng chúc chị cốc cà phê
Cờ thần rực rỡ ngày Xuân hội
Xả nỗi niềm riêng mặc bộn bề.

BXP 28.10.2017

hồng vy
28-10-2017, 10:40 PM
QUAY VỀ

Sao em chẳng tính việc quay về
Tắm gội cho người đẫm vị quê?
Để thấy gia phong hoài vẹn lễ
Hầu theo bản sắc vẫn nguyên lề
Êm đềm gió nội đưa lời kể
Rộn rã hương đồng dỗ giấc phê
Bỏ mặc thăng trầm trong cõi thế
Trầu cau nói hộ chuyện yên bề.

HỒNG THOẠI 28.10.17

TÌNH QUÊ

Bươn chải bao năm đã trở về
Tắt đèn tối lửa ủ hồn quê
Cây đa giếng nước còn tươi nẻo
Mỹ tục thuần phong vẫn đẹp lề
Hoan hỉ mời anh chung rượu nếp
Vui mừng chúc chị cốc cà phê
Cờ thần rực rỡ ngày Xuân hội
Xả nỗi niềm riêng mặc bộn bề.

BXP 28.10.2017


Dĩ Vãng

Chồng,con phận gánh đã đôi bề
Lỡ mộng lâu rồi thuở dưới quê
Hẹn cũ theo dòng trôi giữa biển
Thề xưa cưỡi gió dạt bên lề
Ân tình lạc bước duyên đà mãn
Kỷ niệm xa bờ nghĩa chẳng phê
Sóng vỗ sông mờ mây kín phủ
Còn đâu nguyệt thắm buổi đêm về.

Hồng Vy
28-10-2017

buixuanphuong09
29-10-2017, 08:43 AM
TẢN MẠN BƯỚC DƯỜNG QUÊ

Loáng cái đồng không … Hết lúa rồi!
Chỉ còn gốc rạ với rơm thôi
Thóc về thôn xóm … công nông chở
Xe máy le ve tí tởn … cười !!!

Chiều buông nắng trải sắc Thu vàng
Nhẹ bước chân trần dạ xốn xang
Quê hương giờ thấy nhiều thay đổi
Đường rộng lầu cao … đẹp xóm làng

Vẫn biết giờ này … thật khác xưa
Nông thôn vật chất đã dư thừa
Ê hề thịt cá cơm thơm dẻo
Tủ lạnh Điều hòa … mặc nắng mưa

Tìm vết chân trâu … chỉ thấy bò!
Đùng đình … rơm cỏ có người lo
Ăn no mắn đẻ … nhiều bê cái
Đực béo … rồi ra sẽ gọi lò …

Lễ hội Xuân sang trống rộn trời
Đình làng dựng lại … mái tươi ngôi
Cánh chim rời tổ … nay về tụ
Nắm chặt tay nhau hỉ hả cười

“Kín cổng cao tường”! Cái ở trong …
“Đèn ai nấy rạng”! Nhói nơi lòng
Bâng khuâng thuở ấy … Tình sâu nặng!
Mỹ tục mong khơi chảy mạch dòng …

BXP 29.10.2017
Tôi đặt những bài kiểu này ở trang Tứ Tuyệt, ghép mình vào khuôn khổ ĐL, không phải thơ Tự do bảy chữ. Mời xếp hòa cảm.

hồng vy
29-10-2017, 04:00 PM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22814468_603579619975833_100052269462117175_n.jpg? oh=98776182cdee3b76f3c9039c9065619d&oe=5A74C4FE
XUÂN LẠI VỀ


Chẳng mấy thời gian xuân lại về
Mai đào hé nụ nắng bờ đê
Diều nghiêng ngả lượn gom lời ước
Cỏ miệt mài vươn giữ tiếng thề
Lấp lánh bờ me vàng cảnh mộng
Êm đềm giọt nước mát đồi kê
Niềm vui trải rộng cùng năm tháng
Nhụy thắm lung linh đẹp bốn bề.

Mạnh Kỷ


https://dimg04.c-ctrip.com/images/fd/activity/g4/M0B/C5/BF/CggYHlaMjViAB0--AAto1J5wPdg162_C_364_206.jpg

Góc Xuân

Nhìn mây rón khẽ chở xuân về
Óng ả say đùa quyện khắp đê
Lũ én mơ màng tung cánh lượn
Đàn chim nũng nịu hót câu thề
Nam cười sắc tỏa đời đang mộng
Nữ đắm hương lừng buổi cặp kê
Nhụy biếc đơm cành khoe sắc nở
Ngời tô vạn cảnh thắm muôn bề.

Hồng Vy
29-10-2017

buixuanphuong09
29-10-2017, 07:41 PM
MONG

Sếp Cổ vì sao bặt tiếng rồi?
Trang Đường bỗng lặng, nhói lòng tôi!
Âu sầu quán nhạc thưa người tới
Ảm đạm lều thơ thiếu giọng bồi
Có phải ngày sang lo dưỡng cội?
Hay là tối lại bận đưa nôi?
Mong rằng bác vẫn tung hoành lối
Bạn hữu đừng trông đến mắt lồi!

HỒNG THOẠI 11.10.17

BẬN VIỆC

Đồng xu cắc bạc kiếm chưa rồi
Bệnh tật tha hồ cứ bám tôi
Mới giọt đường thi phai tiếng lỡ
Nên dòng lục bát nhạt câu bồi
Ngày mưa góc chợ mong cơm cháo
Buổi gió hiên nhà đợi nước nôi
Chóng khỏe thời tung hoành ngang dọc
Dăm hôm vắng mặt cũng đâu lồi.

DCHL

NHỚ

Bởi chưng Dạ Cổ vắng lâu rồi
Câu chữ lơi Còm tủi bút tôi
Vận xướng dài hơi không bạn họa
Bài gieo ngắn hứng chẳng ai bồi
Hay chăng lúc tối chăm vào bếp
Có lẽ ban ngày bận giữ nôi
Đến nỗi trang thơ luôn bỏ ngỏ
Chị mong em nhớ mắt như lồi.

BXP 29.10.2017

buixuanphuong09
29-10-2017, 07:44 PM
QUAY VỀ

Sao em chẳng tính việc quay về
Tắm gội cho người đẫm vị quê?
Để thấy gia phong hoài vẹn lễ
Hầu theo bản sắc vẫn nguyên lề
Êm đềm gió nội đưa lời kể
Rộn rã hương đồng dỗ giấc phê
Bỏ mặc thăng trầm trong cõi thế
Trầu cau nói hộ chuyện yên bề.

HỒNG THOẠI 28.10.17

Dĩ Vãng

Chồng, con phận gánh đã đôi bề
Lỡ mộng lâu rồi thuở dưới quê
Hẹn cũ theo dòng trôi giữa biển
Thề xưa cưỡi gió dạt bên lề
Ân tình lạc bước duyên đà mãn
Kỷ niệm xa bờ nghĩa chẳng phê
Sóng vỗ sông mờ mây kín phủ
Còn đâu nguyệt thắm buổi đêm về.

Hồng Vy
28-10-2017

BẾN QUÊ

Bao năm bươn chải bận chưa về
Hỡi cánh chim trời có nhớ quê?
Nẻo xóm đường thôn hằng mát cội
Cây đa giếng nước vẫn tươi lề
Âm thầm đạn nổ không lời trách
Lặng lẽ bom rền chẳng tiếng phê
Một thuở tan hoang giờ dựng lại
Đình xưa chùa cũ vẹn đôi bề

BXP 29.10.2017

HỒNG THOẠI
30-10-2017, 11:52 AM
Hoài Thương
Thương mình lỡ trót một lần yêu
Trọn kiếp buồn vương phủ kín chiều
Tiếc mãi ngày xưa sầu lệ chảy
Xa rồi mộng cũ đắm lòng xiêu
Hoa tàn liễu rủ buông cành nhớ
Lạnh trải sương giăng quyện dáng kiều
Dĩ vãng dâng trào đêm thổn thưc
Hoài mơ mỏi dệt biết bao điều.



Hồng Vy 28-10-2017


CỨ YÊU!

Day dứt làm gì hãy cứ yêu
Con tim mách bảo cách xoay chiều
Đường mơ bước đến dù hình đổ
Nẻo ước tìm vào dẫu bóng xiêu
Khóe mắt long lanh nhìn tựa Kỷ
Khuôn trăng hỉ hả ngắm như Kiều
Đoan trang diễm lệ bao người mến
Nhưng phải ôn nhu chớ lắm điều!

BXP 30.10.2017


THUẬN CHIỀU

Dẫu có đau lòng bởi chuyện yêu
Đời ta phải gắng thuận theo chiều
Xem thời ngẫm thế tâm mình liệu
Dõi gió nương luồng ngọn cỏ xiêu
Chán nản màu son vùi phận liễu
Thờ ơ sắc đẹp uổng thân kiều
Nề chi những nụ hoa hàm tiếu
Để thấy trần gian vẫn vẹn điều.
HỒNG THOẠI 30.10.17

Huy Thanh
30-10-2017, 05:16 PM
TẢN MẠN BƯỚC DƯỜNG QUÊ

Loáng cái đồng không … Hết lúa rồi!
Chỉ còn gốc rạ với rơm thôi
Thóc về thôn xóm … công nông chở
Xe máy le ve tí tởn … cười !!!

Chiều buông nắng trải sắc Thu vàng
Nhẹ bước chân trần dạ xốn xang
Đã thấy quê hương nhiều biến đổi
Lầu cao đường rộng đẹp thôn làng

Vẫn biết giờ này … thật khác xưa
Nông thôn vật chất đã dư thừa
Ê hề thịt cá cơm thơm dẻo
Tủ lạnh Điều hòa … mặc nắng mưa

Tìm vết chân trâu … chỉ thấy bò!
Đùng đình … rơm cỏ có người lo
Ăn no mắn đẻ … nhiều bê cái
Đực béo … rồi ra sẽ gọi lò …

Lễ hội Xuân sang trống rộn trời
Đình làng dựng lại … mái tươi ngôi
Cánh chim rời tổ … nay về tụ
Nắm chặt tay nhau hỉ hả cười

“Kín cổng cao tường”! Cái ở trong …
“Đèn ai nấy rạng”! Nhói nơi lòng
Bâng khuâng thuở ấy … Tình sâu nặng!
Mỹ tục mong khơi chảy mạch dòng …

BXP 29.10.2017
Tôi đặt những bài kiểu này ở trang Tứ Tuyệt, ghép mình vào khuôn khổ ĐL, không phải thơ Tự do bảy chữ. Mời xếp hòa cảm.


LÃNG MẠN ĐƯỜNG XƯA

Người xưa hẹn ước đã qua rồi!
Ngõ trúc mong là kỉ niệm thôi
Gió thoảng hương đồng kiên nhẫn đạp
Nhìn quanh lúa mọng vẫy tay cười

Vũ trụ chiều thu khắp nẻo vàng
Cung buồn suối vọng trỗi xề xang
Bao mùa viễn xứ hồn mơ mộng
Rộn rã đường quê nhớ bản làng

Xây tình dựng nghĩa khác ngày xưa
Nhẫn nại trồng nuôi chẳng đất thừa
Giữa cảnh êm đềm luôn trúng vụ
Tươi màu nắng trải hợp hòa mưa

Đồng trâu chẳng thấy, gặm trăm bò
Ngật ngưỡng trưa chiều có kẻ lo
Đổi mới đường thôn nhà ngõ rộng
Tường xây gạch đỏ mới ra lò

Đầu Xuân lễ hội trống vang trời
Rạng rỡ sân đình chẳng thứ ngôi
Chỗ ấm ngàn chim về dựng tổ
Trào dâng mãn nguyện thỏa thuê cười

Trông đàn cá lội giữa hồ trong
Thuở dại hồn quê thắm cõi lòng
Lá đổ hoài thương tình nghĩa nặng
Đồng tâm hợp sức chảy xuôi dòng…

30/10/2017
Huy Thanh

@ Nếu huynh Phượng nói bài tứ tuyệt nhiều khổ này ghép vào đúng luật thơ Đường,
đệ e rằng khổ thứ hai chưa đúng.

buixuanphuong09
30-10-2017, 07:47 PM
CHỢT THẤY EM VỀ

Chợt thấy em về giữa nhớ thương
Vầng trăng dát bạc mảnh duyên thường
Tim này tựa nhắc niềm mơ mộng
Dạ đó như hòa nỗi vấn vương
Kiệu cưới cho người xinh má đỏ
Thuyền hoa khiến kẻ đẹp môi hường
Bừng lên vũ điệu màu tươi tắn
Ảo ảnh bây giờ nhạt khói sương.

DCHL

VẪN CÒN …

Vẫn còn da diết những niềm thương
Dẫu sáu ba năm (chuyện chẳng thường!)
Nhớ thuở dan tay ngàn nỗi vướng
Tưởng thời sánh bước vạn điều vương
Bâng khuâng nẻo ước làn môi đỏ
Khắc khoải đường mơ cặp má hường
Một phút chia ly trời đất sập
Canh dài thảng thốt mắt mờ sương.

BXP 30.10.2017
Cảm ơn sếp Cả. Quả bóng căng hết cỡ đang xì hơi rồi. Cảm ơn H.Thanh đã chỉ lỗi, tôi cũng đã nhận ra nhưng lại đang đau đầu chưa sửa được.

Dạ Cổ Hoài Lang
30-10-2017, 09:11 PM
CHỢT THẤY EM VỀ

Chợt thấy em về giữa nhớ thương
Vầng trăng dát bạc mảnh duyên thường
Tim này tựa nhắc niềm mơ mộng
Dạ đó như hòa nỗi vấn vương
Kiệu cưới cho người xinh má đỏ
Thuyền hoa khiến kẻ đẹp môi hường
Bừng lên vũ điệu màu tươi tắn
Ảo ảnh bây giờ nhạt khói sương.

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

VẪN CÒN …

Vẫn còn da diết những niềm thương
Dẫu sáu ba năm (chuyện chẳng thường!)
Nhớ thuở dan tay ngàn nỗi vướng
Tưởng thời sánh bước vạn điều vương
Bâng khuâng nẻo ước làn môi đỏ
Khắc khoải đường mơ cặp má hường
Một phút chia ly trời đất sập
Canh dài thảng thốt mắt mờ sương.

BXP 30.10.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png


BIỂN XANH VÀ CÁT TRẮNG

Sóng vẫn muôn đời trải luyến thương
Bờ kia cát trắng hạt vô thường
Neo thuyền nỗi nhớ từng đêm lụy
Ủ mộng cung sầu lắm buổi vương
Bút chị vung đều tô lá thắm
Lời tôi đặt khẽ kết hoa hường
Bên thềm chú dế còn chưa ngủ
Há miệng như thèm mấy giọt sương.

DCHL

hồng vy
30-10-2017, 11:26 PM
CỨ YÊU!

Day dứt làm gì hãy cứ yêu
Con tim mách bảo cách xoay chiều
Đường mơ bước đến dù hình đổ
Nẻo ước tìm vào dẫu bóng xiêu
Khóe mắt long lanh nhìn tựa Kỷ
Khuôn trăng hỉ hả ngắm như Kiều
Đoan trang diễm lệ bao người mến
Nhưng phải ôn nhu chớ lắm điều!

BXP 30.10.2017


THUẬN CHIỀU

Dẫu có đau lòng bởi chuyện yêu
Đời ta phải gắng thuận theo chiều
Xem thời ngẫm thế tâm mình liệu
Dõi gió nương luồng ngọn cỏ xiêu
Chán nản màu son vùi phận liễu
Thờ ơ sắc đẹp uổng thân kiều
Nề chi những nụ hoa hàm tiếu
Để thấy trần gian vẫn vẹn điều.
HỒNG THOẠI 30.10.17

Vắng Anh

Bao ngày vẳng biệt bóng người yêu
Xóm cũng dường đang nhớ mỗi chiều
Ngõ vắng mưa về sân cỏ mọc
Hiên buồn gió quyện mảnh rào xiều
Bờ ao nắng dãi se nhầu trúc
Bến hẹn sầu vương phủ kín kiều
Rũ rượi trăng mờ rơi lối cũ
Làng ôi ! tẻ nhạt lắm tiêu điều.

Hồng Vy
30-10-2017

hồng vy
30-10-2017, 11:44 PM
CŨNG TẠI …

Cũng tại Vy mang lắm sắc hường
Để người gặp gỡ nặng niềm vương
Bâng khuâng lối cũ mong nhòa mắt
Khắc khoải thời nay ước đỏ đường
Bến hẹn canh khuya còn dậy nhớ
Sông chờ sớm rạng vẫn bừng thương
Tơ tằm kén nhện nào đâu biết
Đốt cháy tim ai một dải Trường …

BXP 28/10/2017

Có Phải ?

Có phải là em diễm lệ hường?
Sao đời mãi chuốc muộn phiền vương
Phòng loan nỗi ước không tròn mộng
Gối phượng niềm mơ chẳng vẹn đường
Sợi kéo thoi chuyền trăn trở đợi
Tơ choàng củi nhịp ngậm ngùi thương
Đường duyên phận mỏng đâu đà toại
Mải miết chờ ai chốn dặm trường.

Hồng Vy
30-10-2017

buixuanphuong09
31-10-2017, 10:31 AM
MONG

Sếp Cổ vì sao bặt tiếng rồi?
Trang Đường bỗng lặng, nhói lòng tôi!
Âu sầu quán nhạc thưa người tới
Ảm đạm lều thơ thiếu giọng bồi
Có phải ngày sang lo dưỡng cội?
Hay là tối lại bận đưa nôi?
Mong rằng bác vẫn tung hoành lối
Bạn hữu đừng trông đến mắt lồi!

HỒNG THOẠI 11.10.17

TỤT CẢM XÚC

Cảm hứng thi ca mất sạch rồi
Đêm về lẻ bóng nhạt nhòa tôi
Nương dâu lắm bận nhờ công đắp
Bãi mía nhiều phen cậy sức bồi
Mệnh khổ hay thèm cơm góc chợ
Duyên buồn khó vẫy giấc đầu nôi
Còn đâu xướng họa như ngày cũ
Bởi ý và câu rặt lõm lồi.

DCHL

CHỈ TẠI …

Nhân duyên xướng họa bén nhau rồi
Khổ nỗi vô thường thể xác tôi
Tháng nắng ho nhiều câu phải đoạn
Ngày mưa cảm lắm thuốc luôn bồi
Âm thầm phím gõ khi dời gậy
Lặng lẽ thơ ngừng lúc thấy nôi
Chẳng hiểu làm sao tay cứ vướng
Thì ra chỉ tại cái u lồi.

BXP 31.10.2017

Tôi làm thơ để đi bộ, đi bộ mới làm được thơ; hai cái đó gắn với nhau không thể tách rời. Làm thơ vì sự sống của tôi không phải để khoe. Sức khỏe tôi luôn biến động, dựa vào thơ mà giành lấy sự sống, nó cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Tôi cứ phải gồng mình lên, nhưng được lúc nào biết lúc ấy thôi. Cảm ơn sếp Cả đã động viên.

HỒNG THOẠI
31-10-2017, 04:47 PM
CHỢT THẤY EM VỀ

Chợt thấy em về giữa nhớ thương
Vầng trăng dát bạc mảnh duyên thường
Tim này tựa nhắc niềm mơ mộng
Dạ đó như hòa nỗi vấn vương
Kiệu cưới cho người xinh má đỏ
Thuyền hoa khiến kẻ đẹp môi hường
Bừng lên vũ điệu màu tươi tắn
Ảo ảnh bây giờ nhạt khói sương.

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

VẪN CÒN …

Vẫn còn da diết những niềm thương
Dẫu sáu ba năm (chuyện chẳng thường!)
Nhớ thuở dan tay ngàn nỗi vướng
Tưởng thời sánh bước vạn điều vương
Bâng khuâng nẻo ước làn môi đỏ
Khắc khoải đường mơ cặp má hường
Một phút chia ly trời đất sập
Canh dài thảng thốt mắt mờ sương.

BXP 30.10.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png


BIỂN XANH VÀ CÁT TRẮNG

Sóng vẫn muôn đời trải luyến thương
Bờ kia cát trắng hạt vô thường
Neo thuyền nỗi nhớ từng đêm lụy
Ủ mộng cung sầu lắm buổi vương
Bút chị vung đều tô lá thắm
Lời tôi đặt khẽ kết hoa hường
Bên thềm chú dế còn chưa ngủ
Há miệng như thèm mấy giọt sương.

DCHL



NHÌN VỀ MỘT HƯỚNG
( Yêu nhau không phải là nhìn nhau, nhưng cùng nhau nhìn về một hướng. Saint-Exupéry )

Xin nhờ nói hộ với người thương
Hãy cứ an nhiên vỗ mộng thường
Gác vắng đìu hiu lòng nỏ tưởng
Đêm dài quạnh quẽ lệ đừng vương
Luôn cần vững dạ hầu xinh tướng
Mãi giữ bình tâm đặng thắm hường
Xác định khi nhìn chung một hướng
Đâu còn phải sợ chút mù sương.
HỒNG THOẠI 31.10.17

buixuanphuong09
01-11-2017, 08:53 AM
NHÌN VỀ MỘT HƯỚNG
( Yêu nhau không phải là nhìn nhau, nhưng cùng nhau nhìn về một hướng. Saint-Exupéry )

Xin nhờ nói hộ với người thương
Hãy cứ an nhiên vỗ mộng thường
Gác vắng đìu hiu lòng nỏ tưởng
Đêm dài quạnh quẽ lệ đừng vương
Luôn cần vững dạ hầu xinh tướng
Mãi giữ bình tâm đặng thắm hường
Xác định khi nhìn chung một hướng
Đâu còn phải sợ chút mù sương.
HỒNG THOẠI 31.10.17

Thuyền viễn xứ

Con thuyền viễn xứ vắng tình thương
Đất mẹ mù xa nhớ thất thường
Hạ thẩm đơn phòng cho dạ tưởng
Thu vàng lẻ bóng khiến hồn vương
Hàng cây trước cửa tươi màu phượng
Hạt nắng bên hiên đậm sắc hường
Đã mấy mùa xuân đời tứ hướng
Trông về cố quốc … mắt mờ sương

Vancali 10.31.17

https://s1.pixxxels.org/6gt3tz36sf/Thuyen_vien_xu.jpg

MEN TÌNH

Men tình rạo rực lửa yêu thương
Cháy cả hồn mơ cõi thế thường
Gió Sở ôm đàn gieo nốt vướng
Mây Tần gõ phách dạo cung vương
Âm thầm gìn giữ làn môi bướng
Lặng lẽ nâng niu cặp má hường
Nét ngọc khuôn trăng đằm mộng tưởng
Chảy dòng lá thắm núi tan sương.

BXP 01.11.2017


Bắt chước sếp vần ƯƠNG, nhưng tìm được từ vần ƯƠNG trắc để đối với HƯỜNG quả là rất cực, tôi tìm được từ BƯỚNG, nghĩ là tính nết thì chắc là TT, đối với HƯỜNG được, không biết có đúng không?

HỒNG THOẠI
01-11-2017, 04:23 PM
CŨNG TẠI …

Cũng tại Vy mang lắm sắc hường
Để người gặp gỡ nặng niềm vương
Bâng khuâng lối cũ mong nhòa mắt
Khắc khoải thời nay ước đỏ đường
Bến hẹn canh khuya còn dậy nhớ
Sông chờ sớm rạng vẫn bừng thương
Tơ tằm kén nhện nào đâu biết
Đốt cháy tim ai một dải Trường …

BXP 28/10/2017



Có Phải ?

Có phải là em diễm lệ hường?
Sao đời mãi chuốc muộn phiền vương
Phòng loan nỗi ước không tròn mộng
Gối phượng niềm mơ chẳng vẹn đường
Sợi kéo thoi chuyền trăn trở đợi
Tơ choàng củi nhịp ngậm ngùi thương
Đường duyên phận mỏng đâu đà toại
Mải miết chờ ai chốn dặm trường.

Hồng Vy
30-10-2017



XỦ QUẺ 1
( Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen - Nguyễn Du )

Cũng tại vì cô quá trổ hường
Ông trời bắt tội lỡ làng vương
Tình duyên dở cuộc không tròn hướng
Hạnh phúc nhàu trang chẳng rõ đường
Phải cúng xông nhà quan ắt tưởng
Nên về sửa ngõ tướng liền thương
Tiền hung hậu cát - thầy tiên lượng
Đúng tuổi năm mươi hỉ sự trường.
HỒNG THOẠI 01.11.17

TruongVu
01-11-2017, 07:45 PM
NHÌN VỀ MỘT HƯỚNG
( Yêu nhau không phải là nhìn nhau, nhưng cùng nhau nhìn về một hướng. Saint-Exupéry )

Xin nhờ nói hộ với người thương
Hãy cứ an nhiên vỗ mộng thường
Gác vắng đìu hiu lòng nỏ tưởng
Đêm dài quạnh quẽ lệ đừng vương
Luôn cần vững dạ hầu xinh tướng
Mãi giữ bình tâm đặng thắm hường
Xác định khi nhìn chung một hướng
Đâu còn phải sợ chút mù sương.
HỒNG THOẠI 31.10.17



CHỢT THẤY EM VỀ

Chợt thấy em về giữa nhớ thương
Vầng trăng dát bạc mảnh duyên thường
Tim này tựa nhắc niềm mơ mộng
Dạ đó như hòa nỗi vấn vương
Kiệu cưới cho người xinh má đỏ
Thuyền hoa khiến kẻ đẹp môi hường
Bừng lên vũ điệu màu tươi tắn
Ảo ảnh bây giờ nhạt khói sương.

DCHL

PHÉP LẠ


Đã độ thu tàn vẻ tiếc thương
Heo may ủ rũ chẳng như thường
Tình xưa gió cuốn người trông lại
Lối cũ ai về nỗi luyến vương
Để ánh trăng buồn thêm kém tỏ
Làm tia nắng mới trở phai hường
Mà đâu phép lạ vừa mang đến
Cũng bởi em cười lấp lánh sương .



Trường Xuân Kiều

Dạ Cổ Hoài Lang
01-11-2017, 11:34 PM
CHỈ TẠI …

Nhân duyên xướng họa bén nhau rồi
Khổ nỗi vô thường thể xác tôi
Tháng nắng ho nhiều câu phải đoạn
Ngày mưa cảm lắm thuốc luôn bồi
Âm thầm phím gõ khi dời gậy
Lặng lẽ thơ ngừng lúc thấy nôi
Chẳng hiểu làm sao tay cứ vướng
Thì ra chỉ tại cái u lồi.

BXP 31.10.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY

Bác Phượng bây giờ thép đã tôi
Cho nên ngọn bút mãi vun bồi
Tình đời ấp ủ vầng trăng khuyết
Nghĩa bạn nâng niu mặt đất lồi
Một tháng vài lần đi đám giỗ
Trăm ngày mấy buổi dự thôi nôi
Chiều buông cảm xúc trong thơ nhạc
Cái thú tiêu dao vốn sẵn rồi.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
01-11-2017, 11:42 PM
SẢ!

Lỡ dở đường tình cứ tiếc thương
Dù cho vết sẹo trở bình thường
Duyên tằm đã đoạn tơ nào rối
Nghĩa nhện không dời kén phải vương
Bổi hổi vần gieo trao ý đẹp
Bâng khuâng chữ luyện gửi câu hường
Giao lưu xướng họa vui cùng Nét
Sả nỗi ưu phiền mắt hết sương.

BXP 31.10.2017

Tôi nhiều khi cũng "Tụt", nhờ thơ bè bạn lại lên. Cố khắc phục cái bận mà vui cùng bè bạn.

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

NHÌN VỀ MỘT HƯỚNG

( Yêu nhau không phải là nhìn nhau, nhưng cùng nhau nhìn về một hướng. Saint-Exupéry )

Xin nhờ nói hộ với người thương
Hãy cứ an nhiên vỗ mộng thường
Gác vắng đìu hiu lòng nỏ tưởng
Đêm dài quạnh quẽ lệ đừng vương
Luôn cần vững dạ hầu xinh tướng
Mãi giữ bình tâm đặng thắm hường
Xác định khi nhìn chung một hướng
Đâu còn phải sợ chút mù sương.
HỒNG THOẠI 31.10.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

PHÉP LẠ

Đã độ thu tàn vẻ tiếc thương
Heo may ủ rũ chẳng như thường
Tình xưa gió cuốn lòng trông lại
Lối cũ ai về nỗi luyến vương
Để ánh trăng buồn thêm kém tỏ
Làm tia nắng mới trở phai hường
Mà đâu phép lạ vừa mang đến
Cũng bởi em cười lấp lánh sương .

Trường Xuân Kiều

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CẠN Ý THƠ

Tô vần nguyện giữ nốt yêu thương
Cảm xúc trôi xa cái lẽ thường
Trở bệnh đau mình cơm chẳng nuốt
Kêu trời trách đất nợ còn vương
Thênh thang phố chợ màu hoa đỏ
Rộng rãi làng quê sắc áo hường
Vẫn ước thơ mình câu mãi đượm
Ai ngờ cạn ý giữa đêm sương.

DCHL

Cám ơn bác Phượng đã động viên , tôi sẽ cố khắc phục nhưng không biết nó có '' lên '' được hay không nữa.

hồng vy
02-11-2017, 12:05 AM
XỦ QUẺ 1
( Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen - Nguyễn Du )

Cũng tại vì cô quá trổ hường
Ông trời bắt tội lỡ làng vương
Tình duyên dở cuộc không tròn hướng
Hạnh phúc nhàu trang chẳng rõ đường
Phải cúng xông nhà quan ắt tưởng
Nên về sửa ngõ tướng liền thương
Tiền hung hậu cát - thầy tiên lượng
Đúng tuổi năm mươi hỉ sự trường.
HỒNG THOẠI 01.11.17


Sếp Thoại

( Họa Vui )

Bác quả tài cao bói phận hường
Riêng mình lại để nhện đầy vương
Hàm râu rõ bạc chìa trăm hướng
Mái tóc sờn thưa chỉa mọi đường
Lắm bữa say nhòe không thể tưởng
Nhiều hôm khóc mướt thật là thương
Mang đời mộng mất duyên còn vướng
Khắc khoải từng đêm nỗi đoạn trường.

Hồng Vy
01-11-2017

buixuanphuong09
02-11-2017, 08:30 AM
XỦ QUẺ 1
(Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen - Nguyễn Du)

Cũng tại vì cô quá trổ hường
Ông trời bắt tội lỡ làng vương
Tình duyên dở cuộc không tròn hướng
Hạnh phúc nhàu trang chẳng rõ đường
Phải cúng xông nhà quan ắt tưởng
Nên về sửa ngõ tướng liền thương
Tiền hung hậu cát - thầy tiên lượng
Đúng tuổi năm mươi hỉ sự trường.
HỒNG THOẠI 01.11.17
Sếp Thoại
(Họa Vui)

Bác quả tài cao bói phận hường
Riêng mình lại để nhện đầy vương
Hàm râu rõ bạc chìa trăm hướng
Mái tóc sờn thưa chỉa mọi đường
Lắm bữa say nhòe không thể tưởng
Nhiều hôm khóc mướt thật là thương
Mang đời mộng mất duyên còn vướng
Khắc khoải từng đêm nỗi đoạn trường.

Hồng Vy
01-11-2017

HỒNG VY

Hông Vy xinh đẹp phận thêm hường
Dẫu chỉ dân lành chẳng Hậu Vương
Từ mẫu bao dung tròn mấy tướng
Hiền thê son sắt vẹn đôi đường
Nhu hòa độ lượng neo tâm dưỡng
Đắm đuối nồng nàn giữ dạ thương
“Trồng lúa ăn cơm” đừng ảo tưởng
Luôn chăm “dọn rác” sạch môi trường.

BXP 02.11.2017

buixuanphuong09
02-11-2017, 08:31 AM
CHỈ TẠI …

Nhân duyên xướng họa bén nhau rồi
Khổ nỗi vô thường thể xác tôi
Tháng nắng ho nhiều câu phải đoạn
Ngày mưa cảm lắm thuốc luôn bồi
Âm thầm phím gõ khi dời gậy
Lặng lẽ thơ ngừng lúc thấy nôi
Chẳng hiểu làm sao tay cứ vướng
Thì ra chỉ tại cái u lồi.

BXP 31.10.2017

THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY

Bác Phượng bây giờ thép đã tôi
Cho nên ngọn bút mãi vun bồi
Tình đời ấp ủ vầng trăng khuyết
Nghĩa bạn nâng niu mặt đất lồi
Một tháng vài lần đi đám giỗ
Trăm ngày mấy buổi dự thôi nôi
Chiều buông cảm xúc trong thơ nhạc
Cái thú tiêu dao vốn sẵn rồi.

DCHL

LUYỆN ĐƯỜNG TINH

Muốn được tinh Đường phải luyện tôi
Kinh qua lửa luật sẽ tu bồi
Giao lưu vững ý đừng nghiêng ngả
Xướng họa bền tâm chớ sụt lồi
Lối nghĩa êm đềm mình khoái bút
Nẻo tình hỉ hả chắt mừng nôi
Nâng niu hạnh phúc không phiền muộn
Một góc Huê Viên thoải mái rồi.

BXP 02.11.2017

hồng vy
03-11-2017, 03:36 AM
[QUOTE=buixuanphuong09;287795]

HỒNG VY

Hông Vy xinh đẹp phận thêm hường
Dẫu chỉ dân lành chẳng Hậu Vương
Từ mẫu bao dung tròn mấy tướng
Hiền thê son sắt vẹn đôi đường
Nhu hòa độ lượng neo tâm dưỡng
Đắm đuối nồng nàn giữ dạ thương
“Trồng lúa ăn cơm” đừng ảo tưởng
Luôn chăm “dọn rác” sạch môi trường.

BXP 02.11.2017


Sẽ Là Vương

Bác Phượng đà xem tướng của hường?
Duyên phần ắt sẽ trở thành vương
Đài hoa kiệu thắm đang chờ ngõ
Võng phượng lồng son đã mở đường
Thục nữ ngoan hiền khoe sắc mộng
Anh hùng lỗi lạc ngỏ lời thương
Chàng lo quốc sự nơi triều chính
Thiếp quản tỳ nhân chốn hậu trường.

Hồng Vy
02-11-2017

Ngan Hoa
03-11-2017, 11:30 AM
CHIM CHIỀU VỖ CÁNH

Mãi tưởng vần thơ chú Thoại Hồng
Chim Chiều vỗ cánh rộn tầng không
Trào men cảnh mộng nơi trần thế
Dậy sóng niềm mơ ở cõi bồng
Nắng tỏa lời trao ngời nghĩa bạn
Trăng vờn chữ hạ thắm tình sông
Đàn tranh sáo nhị đang hòa trỗi
Phấn khởi nhìn ra ngõ nguyệt lồng.

Ngàn Hoa
03.11.2017

HỒNG THOẠI
03-11-2017, 12:49 PM
[QUOTE=buixuanphuong09;287795]

HỒNG VY

Hông Vy xinh đẹp phận thêm hường
Dẫu chỉ dân lành chẳng Hậu Vương
Từ mẫu bao dung tròn mấy tướng
Hiền thê son sắt vẹn đôi đường
Nhu hòa độ lượng neo tâm dưỡng
Đắm đuối nồng nàn giữ dạ thương
“Trồng lúa ăn cơm” đừng ảo tưởng
Luôn chăm “dọn rác” sạch môi trường.

BXP 02.11.2017


Sẽ Là Vương

Bác Phượng đà xem tướng của hường?
Duyên phần ắt sẽ trở thành vương
Đài hoa kiệu thắm đang chờ ngõ
Võng phượng lồng son đã mở đường
Thục nữ ngoan hiền khoe sắc mộng
Anh hùng lỗi lạc ngỏ lời thương
Chàng lo quốc sự nơi triều chính
Thiếp quản tỳ nhân chốn hậu trường.

Hồng Vy
02-11-2017



XỦ QUẺ ( 2 )

Nàng Vy nếu thuận bỏ phe hường
Chuyển giới - sau này sướng tựa vương
Biệt phủ thênh thang nhìn mọi hướng
Dàn xe lộng lẫy tỏa muôn đường
Văn tài trác tuyệt nhiều cô ngưỡng
Gia chánh siêu quần lắm cụ thương
Cuộc sống giàu sang rung gối hưởng
Hơi căng những khoản phải chay trường...
HỒNG THOẠI 03.11.17

HỒNG THOẠI
03-11-2017, 05:52 PM
CHIM CHIỀU VỖ CÁNH

Mãi tưởng vần thơ chú Thoại Hồng
Chim Chiều vỗ cánh rộn tầng không
Trào men cảnh mộng nơi trần thế
Dậy sóng niềm mơ ở cõi bồng
Nắng tỏa lời trao ngời nghĩa bạn
Trăng vờn chữ hạ thắm tình sông
Đàn tranh sáo nhị đang hòa trỗi
Phấn khởi nhìn ra ngõ nguyệt lồng.

Ngàn Hoa
03.11.2017




CHÁY!

Ngàn Hoa thậm xứng lãnh bông hồng
Tác phẩm siêu quần, hãnh diện không?
Trải tứ lềnh khênh dường bão lộng
Hành văn rộn rã sánh mây bồng
Êm đềm dõi trí vào cơn mộng
Lãng mạn đưa mình viếng cảnh sông
Ngưỡng mộ bài thơ lời cháy bỏng
Đèn khuya rạng rỡ ánh trăng lồng.
HỒNG THOẠI 03.11.17

buixuanphuong09
03-11-2017, 07:25 PM
Sẽ Là Vương

Bác Phượng đà xem tướng của hường?
Duyên phần ắt sẽ trở thành vương
Đài hoa kiệu thắm đang chờ ngõ
Võng phượng lồng son đã mở đường
Thục nữ ngoan hiền khoe sắc mộng
Anh hùng lỗi lạc ngỏ lời thương
Chàng lo quốc sự nơi triều chính
Thiếp quản tỳ nhân chốn hậu trường.

Hồng Vy 02-11-2017

XỦ QUẺ ( 2 )

Nàng Vy nếu thuận bỏ phe hường
Chuyển giới - sau này sướng tựa vương
Biệt phủ thênh thang nhìn mọi hướng
Dàn xe lộng lẫy tỏa muôn đường
Văn tài trác tuyệt nhiều cô ngưỡng
Gia chánh siêu quần lắm cụ thương
Cuộc sống giàu sang rung gối hưởng
Hơi căng những khoản phải chay trường...

HỒNG THOẠI 03.11.17

HỒNG VY

Ừ nhỉ! Hồng Vy lộng sắc hường
Tội gì làm Hậu phải là Vương
Bà Trưng Lạc Việt đà khai lối
Võ Tắc Trung Hoa lại mở đường
Dũng lược anh thư nhiều kẻ mến
Oai hùng đảm tướng lắm người thương
Sang giàu quyền chức lừng thiên hạ
Chịu khó ăn chay sẽ thọ trường.
BXP 03.11.2017

hồng vy
04-11-2017, 12:28 AM
XỦ QUẺ ( 2 )

Nàng Vy nếu thuận bỏ phe hường
Chuyển giới - sau này sướng tựa vương
Biệt phủ thênh thang nhìn mọi hướng
Dàn xe lộng lẫy tỏa muôn đường
Văn tài trác tuyệt nhiều cô ngưỡng
Gia chánh siêu quần lắm cụ thương
Cuộc sống giàu sang rung gối hưởng
Hơi căng những khoản phải chay trường...

HỒNG THOẠI 03.11.17

HỒNG VY

Ừ nhỉ! Hồng Vy lộng sắc hường
Tội gì làm Hậu phải là Vương
Bà Trưng Lạc Việt đà khai lối
Võ Tắc Trung Hoa lại mở đường
Dũng lược anh thư nhiều kẻ mến
Oai hùng đảm tướng lắm người thương
Sang giàu quyền chức lừng thiên hạ
Chịu khó ăn chay sẽ thọ trường.
BXP 03.11.2017


An Phận

Thiếp đã tròn vui với phận hường
Dung vừa đủ gợi khối người vương
Ngày mưa xế hộp đưa ngàn hướng
Buổi nắng dù tây tiễn vạn đường
Gấm lụa vàng son đầy ả ngưỡng
Ngôn từ đức hạnh lắm chàng thương
Muôn trùng lộc phước đang vùi hưởng
Chuyển thể làm chi ắt khổ trường


Hồng Vy
03-11-2017

vancali96
04-11-2017, 05:01 AM
[QUOTE=hồng vy;287828]




XỦ QUẺ ( 2 )

Nàng Vy nếu thuận bỏ phe hường
Chuyển giới - sau này sướng tựa vương
Biệt phủ thênh thang nhìn mọi hướng
Dàn xe lộng lẫy tỏa muôn đường
Văn tài trác tuyệt nhiều cô ngưỡng
Gia chánh siêu quần lắm cụ thương
Cuộc sống giàu sang rung gối hưởng
Hơi căng những khoản phải chay trường...
HỒNG THOẠI 03.11.17


Ví phỏng
( Họa vui )

Bác Thoại mà ưng chuyển giới hường
Thon người đẹp mắt đấng quân vương
Bao chàng ngưỡng mộ chờ trăm hướng
Lắm gã si mê đón mọi đường
Mặc sức nghe hoài dăm tiếng thưởng
Tha hồ gặp mãi những lời thương
Hằng đêm tửu quán sang giàu hưởng
Lãng tử đảo điên … chuyện hí trường

Vancali 11.3.17

HỒNG THOẠI
04-11-2017, 12:30 PM
[QUOTE=HỒNG THOẠI;287843]


Ví phỏng
( Họa vui )

Bác Thoại mà ưng chuyển giới hường
Thon người đẹp mắt đấng quân vương
Bao chàng ngưỡng mộ chờ trăm hướng
Lắm gã si mê đón mọi đường
Mặc sức nghe hoài dăm tiếng thưởng
Tha hồ gặp mãi những lời thương
Hằng đêm tửu quán sang giàu hưởng
Lãng tử đảo điên … chuyện hí trường

Vancali 11.3.17




HÃI!

Hãi lắm, Van ơi, việc chuyển hường
Khi mà cố tật đã hoài vương
Nhìn hoa xáp lại rồi quên hướng
Gặp bướm lần theo đến lạc đường
Giỡn hớt quen mồm ai dám tưởng?
Trêu đùa nhiễm tính bạn dè thương!
Giờ mang phận gái thời khiên cưỡng
Chỉ có làm trai - đúng sở trường!
HỒNG THOẠI 04.11.17

buixuanphuong09
04-11-2017, 07:37 PM
XỦ QUẺ ( 2 )

Nàng Vy nếu thuận bỏ phe hường
Chuyển giới - sau này sướng tựa vương
Biệt phủ thênh thang nhìn mọi hướng
Dàn xe lộng lẫy tỏa muôn đường
Văn tài trác tuyệt nhiều cô ngưỡng
Gia chánh siêu quần lắm cụ thương
Cuộc sống giàu sang rung gối hưởng
Hơi căng những khoản phải chay trường...

HỒNG THOẠI 03.11.17

HỒNG VY

Ừ nhỉ! Hồng Vy lộng sắc hường
Tội gì làm Hậu phải là Vương
Bà Trưng Lạc Việt đà khai lối
Võ Tắc Trung Hoa lại mở đường
Dũng lược anh thư nhiều kẻ mến
Oai hùng đảm tướng lắm người thương
Sang giàu quyền chức lừng thiên hạ
Chịu khó ăn chay sẽ thọ trường.

BXP 03.11.2017

An Phận

Thiếp đã tròn vui với phận hường
Dung vừa đủ gợi khối người vương
Ngày mưa xế hộp đưa ngàn hướng
Buổi nắng dù tây tiễn vạn đường
Gấm lụa vàng son đầy ả ngưỡng
Ngôn từ đức hạnh lắm chàng thương
Muôn trùng lộc phước đang vùi hưởng
Chuyển thể làm chi ắt khổ trường

Hồng Vy 03-11-2017

ẤY CHỚ!

Ấy chớ! Hồng Vy nếu chuyển hường
Bao người ngưỡng mộ lại buồn vương
Xe loan tráng lệ không còn hướng
Biệt phủ thênh thang chẳng có đường
Lẫm liệt bành voi thành ảo tưởng
Oai hùng điện ngọc phải hoài thương
Tu nhân tích đức đời thêm vượng
Thanh đạm dùng chay sẽ thọ trường.

BXP 04.11.2017

Dạ Cổ Hoài Lang
04-11-2017, 08:35 PM
LUYỆN ĐƯỜNG TINH

Muốn được tinh Đường phải luyện tôi
Kinh qua lửa luật sẽ tu bồi
Giao lưu vững ý đừng nghiêng ngả
Xướng họa bền tâm chớ sụt lồi
Lối nghĩa êm đềm mình khoái bút
Nẻo tình hỉ hả chắt mừng nôi
Nâng niu hạnh phúc không phiền muộn
Một góc Huê Viên thoải mái rồi.

BXP 02.11.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

TINH ĐƯỜNG NẤU NGỌT

Hằng mơ cưỡi ngựa giống cao bồi
Vượt suối băng ngàn dẫu nắng nôi
Chữ đẹp câu tròn lưu luyến bác
Duyên nghèo phận khổ nhớ nhung tôi
Hai anh xỉn rượu đi đường thẳng
Một gã say thơ vẽ góc lồi
Bát cú thăng hoa chiều gió lộng
Đường tinh nấu ngọt dĩ nhiên rồi.

DCHL

HỒNG THOẠI
05-11-2017, 08:53 AM
CẢM ƠN
(Tặng người sáng lập TRẦN VI THÔNG )

Diễn đàn thi hữu bấy lâu nay
Chào đón văn nhân tới dựng xây
Lục bát nồng nàn hồn quốc túy
Đường thi thấm đẫm chất men say
Khơi nguồn trí tuệ trao muôn nẻo
Dưỡng mạch nhân tâm tặng đó đây
Duyên bút rạng ngời câu mến mộ
Cảm ơn người sáng lập trang này.

VŨ ĐẮC TRUNG KỲ




MỜI
( Họa hoán vận )

Bạn hữu thi đàn tự bấy nay
Chung lòng hợp sức miệt mài xây
Muôn vần lục bát khơi hồn dậy
Những áng thơ Đường dẫn trí say
Ngưỡng vọng điều chân bừng dạ đấy
Bồi tô nét mỹ thỏa tâm này
Kì hoa dị thảo trình hương đẫy
Thưởng lãm xin mời ghé lại đây.
HỒNG THOẠI 05.11.17

Lệ Hà
05-11-2017, 11:22 AM
CẢM ƠN
(Tặng người sáng lập TRẦN VI THÔNG )

Diễn đàn thi hữu bấy lâu nay
Chào đón văn nhân tới dựng xây
Lục bát nồng nàn hồn quốc túy
Đường thi thấm đẫm chất men say
Khơi nguồn trí tuệ trao muôn nẻo
Dưỡng mạch nhân tâm tặng đó đây
Duyên bút rạng ngời câu mến mộ
Cảm ơn người sáng lập trang này.

VŨ ĐẮC TRUNG KỲ




MỜI
( Họa hoán vận )

Bạn hữu thi đàn tự bấy nay
Chung lòng hợp sức miệt mài xây
Muôn vần lục bát khơi hồn dậy
Những áng thơ Đường dẫn trí say
Ngưỡng vọng điều chân bừng dạ đấy
Bồi tô nét mỹ thỏa tâm này
Kì hoa dị thảo trình hương đẫy
Thưởng lãm xin mời ghé lại đây.
HỒNG THOẠI 05.11.17


CẢM TẠ DIỄN ĐÀN

Đã đọc thơ Kỳ mấy buổi nay
Đường thi tỷ đệ kết giao này
Lầu mây chữ ngọc lời trông thả
Ngõ trúc câu ngà nẻo đợi xây
Nhớ kẻ lo nền mơ dạ trỗi
Trao người dựng mái để hồn say
Tao đàn bạn hữu lòng son sắt
Cảm tạ ân tình vẫy bút đây.

Lệ Hà
05/11/2017

hồng vy
05-11-2017, 01:01 PM
XỦ QUẺ ( 2 )

Nàng Vy nếu thuận bỏ phe hường
Chuyển giới - sau này sướng tựa vương
Biệt phủ thênh thang nhìn mọi hướng
Dàn xe lộng lẫy tỏa muôn đường
Văn tài trác tuyệt nhiều cô ngưỡng
Gia chánh siêu quần lắm cụ thương
Cuộc sống giàu sang rung gối hưởng
Hơi căng những khoản phải chay trường...

HỒNG THOẠI 03.11.17

HỒNG VY

Ừ nhỉ! Hồng Vy lộng sắc hường
Tội gì làm Hậu phải là Vương
Bà Trưng Lạc Việt đà khai lối
Võ Tắc Trung Hoa lại mở đường
Dũng lược anh thư nhiều kẻ mến
Oai hùng đảm tướng lắm người thương
Sang giàu quyền chức lừng thiên hạ
Chịu khó ăn chay sẽ thọ trường.

BXP 03.11.2017

An Phận

Thiếp đã tròn vui với phận hường
Dung vừa đủ gợi khối người vương
Ngày mưa xế hộp đưa ngàn hướng
Buổi nắng dù tây tiễn vạn đường
Gấm lụa vàng son đầy ả ngưỡng
Ngôn từ đức hạnh lắm chàng thương
Muôn trùng lộc phước đang vùi hưởng
Chuyển thể làm chi ắt khổ trường

Hồng Vy 03-11-2017

ẤY CHỚ!

Ấy chớ! Hồng Vy nếu chuyển hường
Bao người ngưỡng mộ lại buồn vương
Xe loan tráng lệ không còn hướng
Biệt phủ thênh thang chẳng có đường
Lẫm liệt bành voi thành ảo tưởng
Oai hùng điện ngọc phải hoài thương
Tu nhân tích đức đời thêm vượng
Thanh đạm dùng chay sẽ thọ trường.

BXP 04.11.2017


Khó Nói

Bác Thoại nhìn qua chẳng phải hường
Nhưng dường vẫn tí phấn hồng vương
Mùi thơm mỹ phẩm loang nghìn hướng
Vị sắc vàng son tỏa mọi đường
Liễu thắm anh nào đem bụng tưởng
Trai cường hắn lại ủ lòng thương
Mày thanh mắt ngọc muôn chàng ngưỡng
Dáng chuyển chừng như ờ vũ trường.

Hồng Vy
05-11-2017

vancali96
05-11-2017, 09:43 PM
Khó Nói

Bác Thoại nhìn qua chẳng phải hường
Nhưng dường vẫn tí phấn hồng vương
Mùi thơm mỹ phẩm loang nghìn hướng
Vị sắc vàng son tỏa mọi đường
Liễu thắm anh nào đem bụng tưởng
Trai cường hắn lại ủ lòng thương
Mày thanh mắt ngọc muôn chàng ngưỡng
Dáng chuyển chừng như ờ vũ trường.

Hồng Vy
05-11-2017


Chuyển hường

Nói nhỏ Vi nghe “ Bác “ chuyển hường
Diễn Đàn Thi Hữu khối người vương
Làm cho lãng tử hoài quên hướng
Để phải hàn nhân cứ lạc đường
Bướm ngọc vào mơ ru dạ tưởng
Ong vàng dỗ mộng nhủ lòng thương
Làng thơ mặc sức lời khen thưởng
Ngọn lửa tình yêu … suốt dặm trường

Vancali 11.5.17

buixuanphuong09
06-11-2017, 08:59 AM
XỦ QUẺ ( 2 )

Nàng Vy nếu thuận bỏ phe hường
Chuyển giới - sau này sướng tựa vương
Biệt phủ thênh thang nhìn mọi hướng
Dàn xe lộng lẫy tỏa muôn đường
Văn tài trác tuyệt nhiều cô ngưỡng
Gia chánh siêu quần lắm cụ thương
Cuộc sống giàu sang rung gối hưởng
Hơi căng những khoản phải chay trường...

HỒNG THOẠI 03.11.17

KHÓ NÓI

Bác Thoại nhìn qua chẳng phải hường
Nhưng dường vẫn tí phấn hồng vương
Mùi thơm mỹ phẩm loang nghìn hướng
Vị sắc vàng son tỏa mọi đường
Liễu thắm anh nào đem bụng tưởng
Trai cường hắn lại ủ lòng thương
Mày thanh mắt ngọc muôn chàng ngưỡng
Dáng chuyển chừng như ờ vũ trường.

Hồng Vy
05-11-2017

ẤY ĐỪNG!

Trời ơi! Sếp Cả chuyển sang hường
Để khổ bao người cứ vấn vương
Đường luật dò trang không sạch tướng
Huê viên bón gốc khó thông đường
Khuôn ngà nét ngọc nhiều anh vướng
Mắt phượng mày ngài lắm cụ nương
Một mảnh quần hồng rao vạn lượng
Gây nên nhiễu loạn chốn thương trường

BXP 06.11.2017

HỒNG THOẠI
06-11-2017, 11:55 AM
Khó Nói

Bác Thoại nhìn qua chẳng phải hường
Nhưng dường vẫn tí phấn hồng vương
Mùi thơm mỹ phẩm loang nghìn hướng
Vị sắc vàng son tỏa mọi đường
Liễu thắm anh nào đem bụng tưởng
Trai cường hắn lại ủ lòng thương
Mày thanh mắt ngọc muôn chàng ngưỡng
Dáng chuyển chừng như ờ vũ trường.

Hồng Vy
05-11-2017




Chuyển hường

Nói nhỏ Vi nghe “ Bác “ chuyển hường
Diễn Đàn Thi Hữu khối người vương
Làm cho lãng tử hoài quên hướng
Để phải hàn nhân cứ lạc đường
Bướm ngọc vào mơ ru dạ tưởng
Ong vàng dỗ mộng nhủ lòng thương
Làng thơ mặc sức lời khen thưởng
Ngọn lửa tình yêu … suốt dặm trường

Vancali 11.5.17
[/QUOTE]



NỮ TƯỚNG

Vân - Vy miệng lưỡi chẳng thơm hường
Chớ dại ông nào tỏ ý vương
Giọng nói chua lè dường mắng tượng
Lời ăn sắc lẻm tựa khoan đường
Xui người chuyển giới không cần lượng
Xúi bạn thay đời nỏ tiếc thương
Xứng được toàn dân phong nữ tướng
Điều đi khẩu chiến ở sa trường.
HỒNG THOẠI 06.11.17

HỒNG THOẠI
06-11-2017, 12:33 PM
TỤT CẢM XÚC

Cảm hứng thi ca mất sạch rồi
Đêm về lẻ bóng nhạt nhòa tôi
Nương dâu lắm bận nhờ công đắp
Bãi mía nhiều phen cậy sức bồi
Mệnh khổ hay thèm cơm góc chợ
Duyên buồn khó vẫy giấc đầu nôi
Còn đâu xướng họa như ngày cũ
Bởi ý và câu rặt lõm lồi.

DCHL

CHỈ TẠI …

Nhân duyên xướng họa bén nhau rồi
Khổ nỗi vô thường thể xác tôi
Tháng nắng ho nhiều câu phải đoạn
Ngày mưa cảm lắm thuốc luôn bồi
Âm thầm phím gõ khi dời gậy
Lặng lẽ thơ ngừng lúc thấy nôi
Chẳng hiểu làm sao tay cứ vướng
Thì ra chỉ tại cái u lồi.

BXP 31.10.2017


ĐÁP LỄ

Cảm hứng dù cho đã tụt rồi
Nhưng cần gắng gượng - bác và tôi
Vì mong bạn thích đành vươn trỗi
Bởi muốn người vui phải cố bồi
Lục bát chờ xem mê mẩn cội
Thơ Đường tập viết rỡ ràng nôi
Thi nhân thưởng lãm luôn tìm tới
Đáp trả tình thâm chẳng ngại lồi.
HỒNG THOẠI 06.11.17

buixuanphuong09
06-11-2017, 07:28 PM
TỤT CẢM XÚC

Cảm hứng thi ca mất sạch rồi
Đêm về lẻ bóng nhạt nhòa tôi
Nương dâu lắm bận nhờ công đắp
Bãi mía nhiều phen cậy sức bồi
Mệnh khổ hay thèm cơm góc chợ
Duyên buồn khó vẫy giấc đầu nôi
Còn đâu xướng họa như ngày cũ
Bởi ý và câu rặt lõm lồi.

DCHL

CHỈ TẠI …

Nhân duyên xướng họa bén nhau rồi
Khổ nỗi vô thường thể xác tôi
Tháng nắng ho nhiều câu phải đoạn
Ngày mưa cảm lắm thuốc luôn bồi
Âm thầm phím gõ khi dời gậy
Lặng lẽ thơ ngừng lúc thấy nôi
Chẳng hiểu làm sao tay cứ vướng
Thì ra chỉ tại cái u lồi.

BXP 31.10.2017

ĐÁP LỄ

Cảm hứng dù cho đã tụt rồi
Nhưng cần gắng gượng - bác và tôi
Vì mong bạn thích đành vươn trỗi
Bởi muốn người vui phải cố bồi
Lục bát chờ xem mê mẩn cội
Thơ Đường tập viết rỡ ràng nôi
Thi nhân thưởng lãm luôn tìm tới
Đáp trả tình thâm chẳng ngại lồi.

HỒNG THOẠI 06.11.17

HÃY GIÚP TÔI

Đôi khi cảm hứng mất tiêu rồi
Dạ Cổ, Trương Hồng hãy giúp tôi
Vận đẹp từ thơm nhân thể nối
Lời hay ý tốt tự nhiên bồi
Âm thầm chuốt chữ già êm gối
Lặng lẽ trau vần bé dịu nôi
Bảy tiếng tám câu Đường chẳng lội
Cùng nhau đổ lõm với san lồi.

BXP 06.11.2017

Dạ Cổ Hoài Lang
06-11-2017, 09:49 PM
NỖI NIỀM

Tỉnh táo nhìn sông sự lở bồi
Sinh-già-bệnh-chết chẳng riêng tôi
Kiên trì áo bạc phơi đồng áng
Nhẫn nại vai mòn hứng nước nôi
Sức kiệt thân tàn khôn lấp hổng
Chân run mắt lóa khó san lồi
Nặng điều suy diễn mang nhiều khổ
Năm bảy(57) Thu qua nó thế rồi.

BXP 05.11.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

ĐÁP LỄ

Cảm hứng dù cho đã tụt rồi
Nhưng cần gắng gượng - bác và tôi
Vì mong bạn thích đành vươn trỗi
Bởi muốn người vui phải cố bồi
Lục bát chờ xem mê mẩn cội
Thơ Đường tập viết rỡ ràng nôi
Thi nhân thưởng lãm luôn tìm tới
Đáp trả tình thâm chẳng ngại lồi.
HỒNG THOẠI 06.11.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

THƠ NHẠT

Thơ nay nhạt quá nghĩ cho rồi
Luật trắc âm bằng cũng ghét tôi
Thổi sáo chăn trâu dường chú cuội
Bưng cơm đãi khách tựa anh bồi
Đông sang lắm bận vừa dư cháu
Hạ tới nhiều ngày vẫn thiếu nôi
Bỏ vốn kinh doanh nào mấy lãi
Rầu lo tóc bạc khổ đau lồi.

DCHL

buixuanphuong09
07-11-2017, 08:14 AM
ĐÁP LỄ

Cảm hứng dù cho đã tụt rồi
Nhưng cần gắng gượng - bác và tôi
Vì mong bạn thích đành vươn trỗi
Bởi muốn người vui phải cố bồi
Lục bát chờ xem mê mẩn cội
Thơ Đường tập viết rỡ ràng nôi
Thi nhân thưởng lãm luôn tìm tới
Đáp trả tình thâm chẳng ngại lồi.

HỒNG THOẠI 06.11.17

HÃY GIÚP TÔI

Đôi khi cảm hứng mất tiêu rồi
Dạ Cổ, Trương Hồng hãy giúp tôi
Vận đẹp từ thơm nhân thể nối
Lời hay ý tốt tự nhiên bồi
Âm thầm chuốt chữ già êm gối
Lặng lẽ trau vần bé dịu nôi
Bảy tiếng tám câu Đường chẳng lội
Cùng nhau đổ lõm với san lồi.

BXP 06.11.2017

THƠ NHẠT

Thơ nay nhạt quá nghĩ cho rồi
Luật trắc âm bằng cũng ghét tôi
Thổi sáo chăn trâu dường chú cuội
Bưng cơm đãi khách tựa anh bồi
Đông sang lắm bận vừa dư cháu
Hạ tới nhiều ngày vẫn thiếu nôi
Bỏ vốn kinh doanh nào mấy lãi
Rầu lo tóc bạc khổ đau lồi.

DCHL

BÍ QUÁ RỒI!

Cứ mãi “Ôi” ư? bí quá rồi
Kéo dài một vận khổ cho tôi
Buổi qua lên mạng từ không tiếp
Ngày mốt vào trang ý chẳng bồi
Óc rối vì thơ … em đợi bữa
Mắt mờ bởi phú … chắt chờ nôi
Thôi đành lỗi bạn sang vần khác
Cố giữ con ngươi kẻo nó lồi.

BXP 07.11.2017

vancali96
07-11-2017, 08:31 AM
[QUOTE=HỒNG THOẠI;288049]

Khó Nói

Bác Thoại nhìn qua chẳng phải hường
Nhưng dường vẫn tí phấn hồng vương
Mùi thơm mỹ phẩm loang nghìn hướng
Vị sắc vàng son tỏa mọi đường
Liễu thắm anh nào đem bụng tưởng
Trai cường hắn lại ủ lòng thương
Mày thanh mắt ngọc muôn chàng ngưỡng
Dáng chuyển chừng như ờ vũ trường.

Hồng Vy
05-11-2017




Chuyển hường

Nói nhỏ Vi nghe “ Bác “ chuyển hường
Diễn Đàn Thi Hữu khối người vương
Làm cho lãng tử hoài quên hướng
Để phải hàn nhân cứ lạc đường
Bướm ngọc vào mơ ru dạ tưởng
Ong vàng dỗ mộng nhủ lòng thương
Làng thơ mặc sức lời khen thưởng
Ngọn lửa tình yêu … suốt dặm trường

Vancali 11.5.17




NỮ TƯỚNG

Vân - Vy miệng lưỡi chẳng thơm hường
Chớ dại ông nào tỏ ý vương
Giọng nói chua lè dường mắng tượng
Lời ăn sắc lẻm tựa khoan đường
Xui người chuyển giới không cần lượng
Xúi bạn thay đời nỏ tiếc thương
Xứng được toàn dân phong nữ tướng
Điều đi khẩu chiến ở sa trường.
HỒNG THOẠI 06.11.17

https://s1.pixxxels.org/717cgyqtf3/Chuyen_nuoc_nguoi.jpg

hồng vy
08-11-2017, 02:45 AM
[QUOTE=HỒNG THOẠI;288049]


NỮ TƯỚNG

Vân - Vy miệng lưỡi chẳng thơm hường
Chớ dại ông nào tỏ ý vương
Giọng nói chua lè dường mắng tượng
Lời ăn sắc lẻm tựa khoan đường
Xui người chuyển giới không cần lượng
Xúi bạn thay đời nỏ tiếc thương
Xứng được toàn dân phong nữ tướng
Điều đi khẩu chiến ở sa trường.
HỒNG THOẠI 06.11.17

https://s1.pixxxels.org/717cgyqtf3/Chuyen_nuoc_nguoi.jpg


Xót

Bác Thoại vì sao nỡ ém hường
Xui đời chớ dại để hồn vương
Làm duyên tủi nghẹn buồn ngăn hướng
Khiến mộng sầu chan khổ ngập đường
Nguyệt úa mờ loang chờ kẻ ngưỡng
Sông gào trắng gợn dõi người thương
Lòng đâu ảo dệt mơ thành tướng
Hỡi xót ! đừng gieo khúc đoạn trường.

Hồng Vy
07-11-2017

HỒNG THOẠI
08-11-2017, 04:21 PM
[QUOTE=vancali96;288105]

Xót

Bác Thoại vì sao nỡ ém hường
Xui đời chớ dại để hồn vương
Làm duyên tủi nghẹn buồn ngăn hướng
Khiến mộng sầu chan khổ ngập đường
Nguyệt úa mờ loang chờ kẻ ngưỡng
Sông gào trắng gợn dõi người thương
Lòng đâu ảo dệt mơ thành tướng
Hỡi xót ! đừng gieo khúc đoạn trường.

Hồng Vy
07-11-2017


KHÓ XỬ

Lão Thoại mà không ém bớt hường
E rằng ối VIP lãnh bùa vương
Chuyên cơ hỏi vợ bay nhòe hướng
Tuấn mã chờ dâu đỗ chật đường
Chẳng lẽ cô bòn dư suất thưởng?
Hay là bạn sớt đủ tình thương?
Vì fan dự tuyển dài muôn trượng
Biết chọn ngài nao giữa đấu trường?!
HỒNG THOẠI 08.11.17

buixuanphuong09
08-11-2017, 07:51 PM
NỮ TƯỚNG

Vân - Vy miệng lưỡi chẳng thơm hường
Chớ dại ông nào tỏ ý vương
Giọng nói chua lè dường mắng tượng
Lời ăn sắc lẻm tựa khoan đường
Xui người chuyển giới không cần lượng
Xúi bạn thay đời nỏ tiếc thương
Xứng được toàn dân phong nữ tướng
Điều đi khẩu chiến ở sa trường.

HỒNG THOẠI 06.11.17

Xót

Bác Thoại vì sao nỡ ém hường
Xui đời chớ dại để hồn vương
Làm duyên tủi nghẹn buồn ngăn hướng
Khiến mộng sầu chan khổ ngập đường
Nguyệt úa mờ loang chờ kẻ ngưỡng
Sông gào trắng gợn dõi người thương
Lòng đâu ảo dệt mơ thành tướng
Hỡi xót ! đừng gieo khúc đoạn trường.

Hồng Vy
07-11-2017

ĐỪNG TRÁCH VÂN VY

Sếp Cả đừng nên trách các hường
Hồng hiền, Vân đẹp chịu nhiều vương
Nhìn xem khóe hạnh còn oai tướng
Ngắm thấy khuôn trăng vẫn rạng đường
Thỏ thẻ lời oanh bao kẻ vướng
Êm đềm tiếng yến lắm người thương
Chờ thi Hoa hậu … cần nuôi dưỡng
Cho cuộc đời vui cứ mãi trường.

BXP 08.11.2017
Chiều qua đi bộ về cứ nằm bẹp suốt, sáng nay cũng không đi bộ được, trưa vào TH chép thơ ... Tình thơ bè bạn đã dựng tôi dậy, chiều quyết tâm đi bộ và đã họa được bốn bài thơ. Cảm ơn các bạn thơ đã tiếp cho tôi sức mạnh.

vancali96
09-11-2017, 08:45 AM
KHÓ XỬ

Lão Thoại mà không ém bớt hường
E rằng ối VIP lãnh bùa vương
Chuyên cơ hỏi vợ bay nhòe hướng
Tuấn mã chờ dâu đỗ chật đường
Chẳng lẽ cô bòn dư suất thưởng?
Hay là bạn sớt đủ tình thương?
Vì fan dự tuyển dài muôn trượng
Biết chọn ngài nao giữa đấu trường?!
HỒNG THOẠI 08.11.17

Hàn Chưởng

Nặng tiếng làm cho tủi phận hường
Đêm dài khó ngủ lệ sầu vương
Chan hòa bác Phượng lời minh tướng
Ướt át nàng Vân chữ ngọt đường
Bảy chữ đùa vui ngờ kẻ thưởng
Năm vần xướng họa nghĩ người thương
Nhưng mà thấy bạn tung “ hàn chưởng “
Đành phải co ro chốn hậu trường

Vancali 11.8.17

buixuanphuong09
12-11-2017, 09:22 AM
MUỐN MÃI BÊN NHAU

Mái ấm thi đàn rất mến thương
Cầu thơ đã nối nhịp bình thường
Anh gieo tứ đẹp bài vừa xướng
Tôi họa từ thuần chữ vẫn vương
Nẻo nghĩa lời trao neo dạ sướng
Đường duyên ý đổi giữ tâm hường
Cõi trần dan díu nhân vô lượng
Muốn mãi bên nhau suốt dặm trường.

BXP 09.11.2017

BÊN ĐỜI CÁT BỤI

Bên đời cát bụi vẫn hoài thương
Bát cú hôm nay đẹp lạ thường
Bến cũ con đò say giọng hát
Duyên buồn lữ khách để tình vương
Vài chung rượu nhạt môi thêm đỏ
Những tứ thơ vui mặt cứ hường
Góc phố sân đình bao kẻ mộng
Bừng lên vũ điệu nét can trường.

DCHL

MẶC!

Vấn vít u hoài cái sự thương
Tằm tơ nhện kén cõi vô thường
Bằng lăng gốc nọ tâm như vướng
Phượng vỹ hoa này dạ lại vương
Khắc khoải hồn mơ mang nghĩa vượng
Bâng khuâng nỗi ái muốn duyên hường
Đường chiều dốc tận còn chi nữa
Mặc chốn nhân gian “cuộc hí trường”

BXP 12.11.2017

Dạ Cổ Hoài Lang
13-11-2017, 12:28 AM
MẶC !

Vấn vít u hoài cái sự thương
Tằm tơ nhện kén cõi vô thường
Bằng lăng gốc nọ tâm như vướng
Phượng vỹ hoa này dạ lại vương
Khắc khoải hồn mơ mang nghĩa vượng
Bâng khuâng nỗi ái muốn duyên hường
Đường chiều dốc tận còn chi nữa
Mặc chốn nhân gian “cuộc hí trường”

BXP 12.11.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

ĐÀ NẴNG YÊU THƯƠNG

Hai từ Đà Nẵng quá yêu thương
Đẹp mãi trong con đến lạ thường
Muốn dạo Sơn Trà nghe sóng vỗ
Mơ về Núi Chúa thỏa niềm vương
Đường quê rực rỡ ngàn hoa thắm
Ngõ phố lung linh vạn nét hường
Nhịp thở sông Hàn xao xuyến vậy
Trào dâng cảm xúc thấy miên trường .

Trường Xuân Kiều

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

KHÓ XỬ

Lão Thoại mà không ém bớt hường
E rằng ối VIP lãnh bùa vương
Chuyên cơ hỏi vợ bay nhòe hướng
Tuấn mã chờ dâu đỗ chật đường
Chẳng lẽ cô bòn dư suất thưởng?
Hay là bạn sớt đủ tình thương?
Vì fan dự tuyển dài muôn trượng
Biết chọn ngài nao giữa đấu trường?!
HỒNG THOẠI 08.11.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

MONG

Mong đời khổ cực hết bi thương
Kẻ ghét người khinh vốn sự thường
Thoát xác thân này ra nghĩa địa
Câm mồm mắt nọ ngắm diêm vương
Dầu sôi bảo tắm thì da đỏ
Lửa bỏng đè hơ mới thịt hường
Ráng giữ tâm đừng gieo nghiệp ác
Nhà sư đắc đạo vẫn chay trường.

DCHL

HỒNG THOẠI
14-11-2017, 11:52 AM
MONG

Mong đời khổ cực hết bi thương
Kẻ ghét người khinh vốn sự thường
Thoát xác thân này ra nghĩa địa
Câm mồm mắt nọ ngắm diêm vương
Dầu sôi bảo tắm thì da đỏ
Lửa bỏng đè hơ mới thịt hường
Ráng giữ tâm đừng gieo nghiệp ác
Nhà sư đắc đạo vẫn chay trường.

DCHL




ƯỚC

Mãi ước mong người đỗ bến thương
Lòng luôn rộn rã điệu nghê thường
Vầng trăng óng ả du hồn ngưỡng
Tiếng nhạc êm đềm dẫn trí vương
Chớ để u sầu hoen sắc phượng
Đừng cho khổ não át hương hường
Đời vui mấy nỗi còn suy tưởng
Chuốc lấy mà chi ảm đạm trường.
HỒNG THOẠI 14.11.17

buixuanphuong09
14-11-2017, 07:50 PM
MONG

Mong đời khổ cực hết bi thương
Kẻ ghét người khinh vốn sự thường
Thoát xác thân này ra nghĩa địa
Câm mồm mắt nọ ngắm diêm vương
Dầu sôi bảo tắm thì da đỏ
Lửa bỏng đè hơ mới thịt hường
Ráng giữ tâm đừng gieo nghiệp ác
Nhà sư đắc đạo vẫn chay trường.

DCHL

ƯỚC

Mãi ước mong người đỗ bến thương
Lòng luôn rộn rã điệu nghê thường
Vầng trăng óng ả du hồn ngưỡng
Tiếng nhạc êm đềm dẫn trí vương
Chớ để u sầu hoen sắc phượng
Đừng cho khổ não át hương hường
Đời vui mấy nỗi còn suy tưởng
Chuốc lấy mà chi ảm đạm trường.

HỒNG THOẠI 14.11.17

TUỔI ƯỚM HOA

Vẫn còn da điết nhớ người thương
Nhịp bước cùng nhau đến lớp thường
Nô giỡn vô tư nào biết lượng
Chơi đùa thoải mái có chi vương
Chàng ngây chỉ tỏ điều ngang bướng
Chú ngốc đà quên nét đỏ hường
Sáu chục năm dài ôm mộng tưởng
Không sao xua nổi ảnh hai trường.

BXP 14.11.2017

buixuanphuong09
15-11-2017, 07:45 PM
GÁNH CỰC MÀ ĐỔ LÊN NON

Lũ réo ngàn cao cuộn đổ về
Cô trò hoảng sợ lánh triền đê
Thầy lo trực bão lòng tê tái
Mẹ khóc tìm con cảnh não nề
Tỷ sức người xây hì hục giữ
Ba hồi gió đẩy nhẹ nhàng rê
Thương nghề dạy chữ đầy gian khó
Phải gắng oằn lưng giữa bộn bề

VMT 15/11/2017

NHỚ LẠI MỘT THỜI …

Ngày xưa khi bão báo tin về
Xung kích lên đường quyết hộ đê
Sức trẻ hăng say nào quản ngại
Tuổi xuân năng nổ có đâu nề
Chặn dòng nước dữ thân mình lấp
Soi tỏ đêm trường ngọn đuốc rê
Bảo vệ trăm nhà yên cuộc sống
Tình sâu chí cả vẹn đôi bề.

BXP 15.11.2017

Dạ Cổ Hoài Lang
15-11-2017, 08:57 PM
ƯỚC

Mãi ước mong người đỗ bến thương
Lòng luôn rộn rã điệu nghê thường
Vầng trăng óng ả du hồn ngưỡng
Tiếng nhạc êm đềm dẫn trí vương
Chớ để u sầu hoen sắc phượng
Đừng cho khổ não át hương hường
Đời vui mấy nỗi còn suy tưởng
Chuốc lấy mà chi ảm đạm trường.
HỒNG THOẠI 14.11.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

TUỔI ƯỚM HOA

Vẫn còn da điết nhớ người thương
Nhịp bước cùng nhau đến lớp thường
Nô giỡn vô tư nào biết lượng
Chơi đùa thoải mái có chi vương
Chàng ngây chỉ tỏ điều ngang bướng
Chú ngốc đà quên nét đỏ hường
Sáu chục năm dài ôm mộng tưởng
Không sao xua nổi ảnh hai trường.

BXP 14.11.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

XỬ TRỘM

Trộm lấy thùng vàng chẳng tiếc thương
Công an bắt nó phải bồi thường
Bây giờ một đứa nhà giam vẫy
Thuở trước hai thằng áo sọc vương
Gió lạnh hôn cằm da cậu tái
Trăng khuya bá cổ mắt tôi hường
Người đâu biếng nhác sinh ra tệ
Đáng bị phanh thây giữa pháp trường.

DCHL

buixuanphuong09
16-11-2017, 09:09 AM
ƯỚC

Mãi ước mong người đỗ bến thương
Lòng luôn rộn rã điệu nghê thường
Vầng trăng óng ả du hồn ngưỡng
Tiếng nhạc êm đềm dẫn trí vương
Chớ để u sầu hoen sắc phượng
Đừng cho khổ não át hương hường
Đời vui mấy nỗi còn suy tưởng
Chuốc lấy mà chi ảm đạm trường.

HỒNG THOẠI 14.11.17

XỬ TRỘM

Trộm lấy thùng vàng chẳng tiếc thương
Công an bắt nó phải bồi thường
Bây giờ một đứa nhà giam vẫy
Thuở trước hai thằng áo sọc vương
Gió lạnh hôn cằm da cậu tái
Trăng khuya bá cổ mắt tôi hường
Người đâu biếng nhác sinh ra tệ
Đáng bị phanh thây giữa pháp trường.

DCHL

KHUYÊN TRỘM

Vốn là đạo chích đã quên “thương”
Nên bị vào “hom” cũng sự thường
Bóc lịch hàng ngày cơm sẵn hưởng
Lau nhà mỗi buổi nhện đang vương
Âm thầm đợi dịp xua điều chướng
Lặng lẽ chờ cơ ủ nét hường
Nhân quả công bằng đừng có bướng
Trồng khoai được củ nhớ tâm trường.

BXP 14.11.2017

HỒNG THOẠI
16-11-2017, 12:01 PM
GÁNH CỰC MÀ ĐỔ LÊN NON

Lũ réo ngàn cao cuộn đổ về
Cô trò hoảng sợ lánh triền đê
Thầy lo trực bão lòng tê tái
Mẹ khóc tìm con cảnh não nề
Tỷ sức người xây hì hục giữ
Ba hồi gió đẩy nhẹ nhàng rê
Thương nghề dạy chữ đầy gian khó
Phải gắng oằn lưng giữa bộn bề

VMT 15/11/2017

NHỚ LẠI MỘT THỜI …

Ngày xưa khi bão báo tin về
Xung kích lên đường quyết hộ đê
Sức trẻ hăng say nào quản ngại
Tuổi xuân năng nổ có đâu nề
Chặn dòng nước dữ thân mình lấp
Soi tỏ đêm trường ngọn đuốc rê
Bảo vệ trăm nhà yên cuộc sống
Tình sâu chí cả vẹn đôi bề.

BXP 15.11.2017



HỘ ĐÊ

Bão lụt triền miên đổ túa về
Dân làng túc trực sẵn ngoài đê
Mưa cuồng quất mặt lòng không kể
Gió dữ cầm chân dạ chẳng nề
Cọc vỗ, cây dài, anh thỏa bế
Bao dồn, đất nặng, lão đành rê
Đồng tâm hợp sức - muôn điều dễ
Hỗ trợ cùng nhau ổn các bề.
HỒNG THOẠI 16.11.17

HỒNG THOẠI
16-11-2017, 04:27 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm NHẤT CHI MAI của tác giả Huy Thanh

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post264505 (http://vnthihuu.net/showthread.php?8123-HUY-THANH-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn&p=264505&viewfull=1#post264505)



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Nh%E1%BA%A5t_chi_mai.jpg/300px-Nh%E1%BA%A5t_chi_mai.jpg


NHẤT CHI MAI

Hiên đình cổ thụ nhất chi mai
Lặng lẽ ngàn năm bóng thả dài
Chuyển tiết hoa hồng mơ ngõ hẹn
Giao mùa nụ ngát rủ tình khai
Đường xưa gió vũ ngời tươi nguyệt
Nẻo cũ cành rung rực thắm đài
Rạng rỡ hằng yêu từ thuở trước
Hiên đình cổ thụ nhất chi mai.

05-10-2016
Huy Thanh



16. BẠN

Êm đềm cảm giác bạn cùng mai
Nhẹ nhõm niềm vui đến ở dài
Sắc đợi ngày lên nền nã trải
Hương chờ gió rủ dịu dàng khai
Vì xuân mở hội ê hề trái
Để tết bày hoa lộng lẫy đài
Hưởng lộc tưng bừng thêm khuyến mãi
Êm đềm cảm giác bạn cùng mai.
HỒNG THOẠI 16.11.17

buixuanphuong09
16-11-2017, 07:21 PM
Chống lũ

Hằng năm bão dữ cứ tuôn về
Tất bật xóm làng củng cố đê
Nữ tú dầm mưa lòng chẳng ngại
Trai thanh dãi nắng dạ không nề
Người thời góp sức hay lôi kéo
Kẻ lại quyên tiền khéo rủ rê
Tất cả cùng nhau lo việc lớn
Miền Trung chống lũ khổ trăm bề

Vancali 11.15.17

HỘ ĐÊ

Bão lụt triền miên đổ túa về
Dân làng túc trực sẵn ngoài đê
Mưa cuồng quất mặt lòng không kể
Gió dữ cầm chân dạ chẳng nề
Cọc vỗ, cây dài, anh thỏa bế
Bao dồn, đất nặng, lão đành rê
Đồng tâm hợp sức - muôn điều dễ
Hỗ trợ cùng nhau ổn các bề.

HỒNG THOẠI 16.11.17

LỤT 1971

Ba giăng* gối vụ sắp thu về
Bỗng lũ dâng tràn phá vỡ đê
Nước ngập nhà hoang ngàn nỗi khổ
Con đau đường lội vạn tâm nề
Trên gò mấy trẻ chia mỳ vụn
Cạnh gốc hai già sẻ thuốc rê
Cứu trợ trực thăng đang thả túi
Mênh mông … cái đói tạm yên bề!

BXP 16.11.2017
* Ba giăng : loại lúa ngắn ngày cổ xưa ở Miền Bắc, gặt tháng 7-8. Mùa chính vụ thường gặt vào tháng 9-10.

vancali96
17-11-2017, 08:21 AM
Chống lũ

Hằng năm bão dữ cứ tuôn về
Tất bật xóm làng củng cố đê
Nữ tú dầm mưa lòng chẳng ngại
Trai thanh dãi nắng dạ không nề
Người thời góp sức hay lôi kéo
Kẻ lại quyên tiền khéo rủ rê
Tất cả cùng nhau lo việc lớn
Miền Trung chống lũ khổ trăm bề

Vancali 11.15.17

HỘ ĐÊ

Bão lụt triền miên đổ túa về
Dân làng túc trực sẵn ngoài đê
Mưa cuồng quất mặt lòng không kể
Gió dữ cầm chân dạ chẳng nề
Cọc vỗ, cây dài, anh thỏa bế
Bao dồn, đất nặng, lão đành rê
Đồng tâm hợp sức - muôn điều dễ
Hỗ trợ cùng nhau ổn các bề.

HỒNG THOẠI 16.11.17

LỤT 1971

Ba giăng* gối vụ sắp thu về
Bỗng lũ dâng tràn phá vỡ đê
Nước ngập nhà hoang ngàn nỗi khổ
Con đau đường lội vạn tâm nề
Trên gò mấy trẻ chia mỳ vụn
Cạnh gốc hai già sẻ thuốc rê
Cứu trợ trực thăng đang thả túi
Mênh mông … cái đói tạm yên bề!

BXP 16.11.2017
* Ba giăng : loại lúa ngắn ngày cổ xưa ở Miền Bắc, gặt tháng 7-8. Mùa chính vụ thường gặt vào tháng 9-10.

Nhớ

Nhớ lâu cố quốc chửa quay về
Nhớ ánh trăng vàng rọi sáng đê
Nhớ buổi bồng con cha chẳng nệ
Nhớ ngày dạy trẻ mẹ đâu nề
Nhớ hoài tiếng võng câu hò nhặt
Nhớ mãi cua đồng cá lóc rê
Nhớ gánh hàng rong chiều nắng hạ
Nhớ ao rau muống ... nhớ tư bề

Vancali 11.16.17

HỒNG THOẠI
17-11-2017, 11:40 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm ẤM LÒNG của tg Nắng Xuân nhân ngày 20/11

http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post266536 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=266536&viewfull=1#post266536)


https://tapchianhdep.com/wp-content/uploads/2015/10/hoa-hong-dep-danh-tang-co-giao-nhan-ngay-2011-2.jpg


Viết tặng các thế hệ đồng nghiệp cùng các bạn đã và sắp ra trường


ẤM LÒNG

Nhận bó hoa hồng nghĩa cử đây
Trào dâng cảm động ấm tim thầy
Con thuyền xuống ụ liền ra biển
Cánh hạc tung lồng sẽ sải mây
Nhắm những tầm cao tài nở rộ
Bườn qua vực thẳm phúc đong đầy
Mang điều tốt đẹp ươm hoài bão
Khát vọng xuôi dòng viễn cảnh xây.

Nắng Xuân
20/11/2016





10. KẾ TỤC

Hẹn mỗi năm đều thả bước đây
Cồn bao kỉ niệm nhớ thương thầy
Hình xưa vẽ tạc in hằn giấy
Dáng cũ quay về tỏa chạm mây
Trái nghĩa hoài to vừa vặn mẩy
Hồ ân mãi rộng thỏa thuê đầy
Nay trò dõi lối nghề đi dạy
Lãnh khoản đưa đò kế tục xây...
HỒNG THOẠI 17.11.17

buixuanphuong09
17-11-2017, 07:22 PM
HỘ ĐÊ

Bão lụt triền miên đổ túa về
Dân làng túc trực sẵn ngoài đê
Mưa cuồng quất mặt lòng không kể
Gió dữ cầm chân dạ chẳng nề
Cọc vỗ, cây dài, anh thỏa bế
Bao dồn, đất nặng, lão đành rê
Đồng tâm hợp sức - muôn điều dễ
Hỗ trợ cùng nhau ổn các bề.

HỒNG THOẠI 16.11.17

LỤT 1971

Ba giăng* gối vụ sắp thu về
Bỗng lũ dâng tràn phá vỡ đê
Nước ngập nhà hoang ngàn nỗi khổ
Con đau đường lội vạn tâm nề
Trên gò mấy trẻ chia mỳ vụn
Cạnh gốc hai già sẻ thuốc rê
Cứu trợ trực thăng đang thả túi
Mênh mông … cái đói tạm yên bề!

BXP 16.11.2017
* Ba giăng : loại lúa ngắn ngày cổ xưa ở Miền Bắc, gặt tháng 7-8. Mùa chính vụ thường gặt vào tháng 9-10.

Nhớ

Nhớ lâu cố quốc chửa quay về
Nhớ ánh trăng vàng rọi sáng đê
Nhớ buổi bồng con cha chẳng nệ
Nhớ ngày dạy trẻ mẹ đâu nề
Nhớ hoài tiếng võng câu hò nhặt
Nhớ mãi cua đồng cá lóc rê
Nhớ gánh hàng rong chiều nắng hạ
Nhớ ao rau muống ... nhớ tư bề

Vancali 11.16.17

NƠI

Nơi đây vẫy gọi cánh chim về
Nơi thả con diều đẹp cảnh quê
Nơi thích trèo cây gai chẳng ngại
Nơi say đánh đáo bụi không nề
Nơi Xuân chẩy hội người chèo kéo
Nơi Hạ đua thuyền bạn rủ rê
Nơi búp hoa tình vừa hé nở
Nơi ươm kỷ niệm xót trăm bề.

BXP 17.11.2017
Bài này tôi chỉ họa vui theo kiểu điếc không sợ súng như ngày xưa thôi, thực sự đi vào KNĐL của thể thơ này tôi chưa học.

HỒNG THOẠI
18-11-2017, 03:51 PM
Nhớ

Nhớ lâu cố quốc chửa quay về
Nhớ ánh trăng vàng rọi sáng đê
Nhớ buổi bồng con cha chẳng nệ
Nhớ ngày dạy trẻ mẹ đâu nề
Nhớ hoài tiếng võng câu hò nhặt
Nhớ mãi cua đồng cá lóc rê
Nhớ gánh hàng rong chiều nắng hạ
Nhớ ao rau muống... nhớ tư bề!

Vancali 11.16.17

NƠI

Nơi đây vẫy gọi cánh chim về
Nơi thả con diều đẹp cảnh quê
Nơi thích trèo cây gai chẳng ngại
Nơi say đánh đáo bụi không nề
Nơi Xuân chẩy hội người chèo kéo
Nơi Hạ đua thuyền bạn rủ rê
Nơi búp hoa tình vừa hé nở
Nơi ươm kỷ niệm xót trăm bề.

BXP 17.11.2017



THƯƠNG

Thương cội thì xin trở bước về
Thương nhiều cái thuở ở trên đê
Thương lần gánh lúa không người nệ
Thương lúc ăn khoai chẳng kẻ nề
Thương dịu dàng trăng nghe chuyện kể
Thương xào xạc gió dẫn hồn rê
Thương đêm khắc khoải muôn trùng dế
Thương nỗi hoài hương ảo não bề...
HỒNG THOẠI 18.11.17

vancali96
18-11-2017, 09:56 PM
Nhớ

Nhớ lâu cố quốc chửa quay về
Nhớ ánh trăng vàng rọi sáng đê
Nhớ buổi bồng con cha chẳng nệ
Nhớ ngày dạy trẻ mẹ đâu nề
Nhớ hoài tiếng võng câu hò nhặt
Nhớ mãi cua đồng cá lóc rê
Nhớ gánh hàng rong chiều nắng hạ
Nhớ ao rau muống... nhớ tư bề!

Vancali 11.16.17

NƠI

Nơi đây vẫy gọi cánh chim về
Nơi thả con diều đẹp cảnh quê
Nơi thích trèo cây gai chẳng ngại
Nơi say đánh đáo bụi không nề
Nơi Xuân chẩy hội người chèo kéo
Nơi Hạ đua thuyền bạn rủ rê
Nơi búp hoa tình vừa hé nở
Nơi ươm kỷ niệm xót trăm bề.

BXP 17.11.2017



THƯƠNG

Thương cội thì xin trở bước về
Thương nhiều cái thuở ở trên đê
Thương lần gánh lúa không người nệ
Thương lúc ăn khoai chẳng kẻ nề
Thương dịu dàng trăng nghe chuyện kể
Thương xào xạc gió dẫn hồn rê
Thương đêm khắc khoải muôn trùng dế
Thương nỗi hoài hương ảo não bề...
HỒNG THOẠI 18.11.17
Trách

Trách ai cả tháng vẫn chưa về
Trách kẻ sao đành bội ước đê
Trách tánh giang hồ hay khó dễ
Trách chân lãng tử mấy khi nề
Trách mây phóng đãng hay bề thế
Trách gió đa tình thích rủ rê
Trách bạn lòng ta sầu bốn bể
Trách trăng đỉnh núi sáng muôn bề

Vancali 11.18.17

hồng vy
18-11-2017, 10:02 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSDq3Y5yM0WA20c4N4UEpSo_JiIewguq ha8fWXQ54H1UsIRdWHv



Nhớ ơn

Có lẽ duyên phần xếp đặt đây
Hồng Vy diễm phúc được nơi thầy
Ân cần chỉ dạy tâm dường núi
Nhỏ nhẹ khuyên bày nghĩa tựa mây
Để giữa thi đàn thêu chữ sáng
Nhằm bên bạn hữu trải câu đầy
Công dày đức nặng lòng đơm giữ
Bốn bể muôn đường ủ dạ xây.

Hồng Vy
18-11-2017

Hồng Vy xin cám ơn thầy Hồng Thoại nhiều ....những ngày qua đã tận tình giúp đỡ....

buixuanphuong09
19-11-2017, 06:54 PM
THƯƠNG

Thương cội thì xin trở bước về
Thương nhiều cái thuở ở trên đê
Thương lần gánh lúa không người nệ
Thương lúc ăn khoai chẳng kẻ nề
Thương dịu dàng trăng nghe chuyện kể
Thương xào xạc gió dẫn hồn rê
Thương đêm khắc khoải muôn trùng dế
Thương nỗi hoài hương ảo não bề...

HỒNG THOẠI 18.11.17

Trách

Trách ai cả tháng vẫn chưa về
Trách kẻ sao đành bội ước đê
Trách tánh giang hồ hay khó dễ
Trách chân lãng tử mấy khi nề
Trách mây phóng đãng hay bề thế
Trách gió đa tình thích rủ rê
Trách bạn lòng ta sầu bốn bể
Trách trăng đỉnh núi sáng muôn bề

Vancali 11.18.17

NHỚ

Nhớ bạn đi xa ước trở về
Nhớ lần mê mải thả diều đê
Nhớ khi nắng lửa tâm không não
Nhớ lúc mưa dai dạ chẳng nề
Nhớ vụ cày đêm trà tụm uống
Nhớ mùa làm tối thóc cùng rê
Nhớ trường Trung cấp ươm hoài bão
Nhớ nụ hôn say giữa bộn bề.

BXP 19.11.2017
Sức khỏe thất thường, không đi bộ được là tắc tị, nhưng hễ đi bộ được là thơ lại tuôn ra ầm ầm.
Nhờ HT và Van sửa giúp chữ QUÊ thành ĐÊ, viết nhầm.

hồng vy
21-11-2017, 01:54 AM
https://i.ytimg.com/vi/8fCD-ZIMNsI/hqdefault.jpg

Niềm Xưa

Đêm nhìn nguyệt giễu mảnh rèm thưa
Chạnh cõi hồn nghe xót chẳng vừa
Tóc xõa vai buồn ngơ ngẩn mộng
Tim lồng ngực buốt thẫn thờ đưa
Tròn canh khắc bện ân tình cũ
Suốt buổi ghì đan kỷ niệm thừa
Mải miết say chìm trong dĩ vãng
Mơ lần trở lại chuỗi ngày xưa.

Hồng Vy
20-11-2017

HỒNG THOẠI
21-11-2017, 12:44 PM
https://i.ytimg.com/vi/8fCD-ZIMNsI/hqdefault.jpg

Niềm Xưa

Đêm nhìn nguyệt giễu mảnh rèm thưa
Chạnh cõi hồn nghe xót chẳng vừa
Tóc xõa vai buồn ngơ ngẩn mộng
Tim lồng ngực buốt thẫn thờ đưa
Tròn canh khắc bện ân tình cũ
Suốt buổi ghì đan kỷ niệm thừa
Mải miết say chìm trong dĩ vãng
Mơ lần trở lại chuỗi ngày xưa.

Hồng Vy
20-11-2017




MỘNG XƯA

Nỗi nhớ đêm ngày chẳng chịu thưa
Dường đang thoáng hiện bóng ai vừa...
Êm đềm bạn ghé cho hồn tựa
Nhỏ nhẹ em chào để tiếng đưa
Dáng ủ ngàn năm không thể vữa
Tình ươm vạn kiếp lẽ đâu thừa!
Ta hoài rộng mở cung lòng chứa
Gót ngọc đi về mộng đã xưa.
HỒNG THOẠI 21.11.17

buixuanphuong09
21-11-2017, 07:57 PM
Niềm Xưa

Đêm nhìn nguyệt giễu mảnh rèm thưa
Chạnh cõi hồn nghe xót chẳng vừa
Tóc xõa vai buồn ngơ ngẩn mộng
Tim lồng ngực buốt thẫn thờ đưa
Tròn canh khắc bện ân tình cũ
Suốt buổi ghì đan kỷ niệm thừa
Mải miết say chìm trong dĩ vãng
Mơ lần trở lại chuỗi ngày xưa.

Hồng Vy 20-11-2017

MỘNG XƯA

Nỗi nhớ đêm ngày chẳng chịu thưa
Dường đang thoáng hiện bóng ai vừa...
Êm đềm bạn ghé cho hồn tựa
Nhỏ nhẹ em chào để tiếng đưa
Dáng ủ ngàn năm không thể vữa
Tình ươm vạn kiếp lẽ đâu thừa!
Ta hoài rộng mở cung lòng chứa
Gót ngọc đi về mộng đã xưa.

HỒNG THOẠI 21.11.17

GIỌT THẦM

Cuốc gọi canh trường tiếng nhặt thưa
Bâng khuâng kỷ niệm tưởng như vừa …
Hạt châu khóe mắt âm thầm ứa
Cánh võng bên thềm lặng lẽ đưa
Gìn giữ niềm thương còn chẳng thiếu
Nâng niu nỗi nhớ có đâu thừa
Giọt tình đáy dạ nào ai biết
Vẫn cháy trong lòng ngọn lửa xưa.

BXP 21.11.2017
Dạo này tôi mất ngủ nhiều quá, gần 5 giờ sáng mới chợp được một tý nên không đi bộ sáng được, suốt buổi sáng cứ gà gật chẳng làm được gì. Chiều phải cố gắng đi bộ mới có thơ.

buixuanphuong09
21-11-2017, 08:02 PM
MONG CẢI NGHIỆP

Còn ham cái đẹp tránh sao tình
Mắt vẫn ưa nhìn Hoa hậu xinh
Mặc sức phều phào luôn sửa tính
Thây thân bất tịnh cứ trau hình
Buông xua điện thoại – Tai không thính
Vứt bỏ bàn cờ - Óc chẳng minh
Điểm hạt trì kinh tâm định tỉnh
Mong nhanh cải được nghiệp duyên mình.

BXP 16.11.2017

CẢM XÚC TRỞ MÌNH

Ngũ độ tam thanh cứ biểu tình
Dù đời chỉ tựa bóng mây xinh
Mà thơ với nhạc tìm nhân ảnh
Lại chữ cùng câu khắc dáng hình
Biết luật nên thầy niêm vững chắc
Sành đời đã bác tứ nghiêm minh
Người tung kẻ hứng cho hòa quyện
Cảm xúc văn chương nhẹ trở mình.

DCHL

DẠ CỔ HOÀI LANG

Dạ Cổ hòa thơ thấm đẫm tình
Gửi vào Com Nét những từ xinh
Luật Đường kiểm lỗi hằng tươi áng
Lục Bát gieo câu lại sáng hình
Nghĩa cả nâng niu lòng chính trực
Phận hồng gìn giữ ý quang minh
Khi trầm lúc hứng tâm nào ngại
Xướng họa chia vui bạn với mình.

BXP 21.11.2017

hồng vy
22-11-2017, 03:47 AM
MỘNG XƯA

Nỗi nhớ đêm ngày chẳng chịu thưa
Dường đang thoáng hiện bóng ai vừa...
Êm đềm bạn ghé cho hồn tựa
Nhỏ nhẹ em chào để tiếng đưa
Dáng ủ ngàn năm không thể vữa
Tình ươm vạn kiếp lẽ đâu thừa!
Ta hoài rộng mở cung lòng chứa
Gót ngọc đi về mộng đã xưa.

HỒNG THOẠI 21.11.17

GIỌT THẦM

Cuốc gọi canh trường tiếng nhặt thưa
Bâng khuâng kỷ niệm tưởng như vừa …
Hạt châu khóe mắt âm thầm ứa
Cánh võng bên thềm lặng lẽ đưa
Gìn giữ niềm thương còn chẳng thiếu
Nâng niu nỗi nhớ có đâu thừa
Giọt tình đáy dạ nào ai biết
Vẫn cháy trong lòng ngọn lửa xưa.

BXP 21.11.2017



Khuyên Chồng

Anh à ! thiếp gọi hãy liền thưa
Để nghĩa đầy như thuở mới vừa...
Dẫu phở bên đường hương ngát quyện
Hay nường giữa chợ sắc nồng đưa
Mà ham của lạ rồi quên cũ
Hoặc nghĩ đồ quen lại thấy thừa
Gạo dẻo cơm nhà luôn ấm dạ
Đa tình cợt liễu mốt đà xưa.

Hồng Vy 21-11-2017

hoanggiao
22-11-2017, 03:18 PM
Khuyên Chồng

Anh à ! thiếp gọi hãy liền thưa
Để nghĩa đầy như thuở mới vừa...
Dẫu phở bên đường hương ngát quyện
Hay nường giữa chợ sắc nồng đưa
Mà ham của lạ rồi quên cũ
Hoặc nghĩ đồ quen lại thấy thừa
Gạo dẻo cơm nhà luôn ấm dạ
Đa tình cợt liễu mốt đà xưa.

Hồng Vy 21-11-2017
---------------

MỘNG XƯA

Nỗi nhớ đêm ngày chẳng chịu thưa
Dường đang thoáng hiện bóng ai vừa...
Êm đềm bạn ghé cho hồn tựa
Nhỏ nhẹ em chào để tiếng đưa
Dáng ủ ngàn năm không thể vữa
Tình ươm vạn kiếp lẽ đâu thừa!
Ta hoài rộng mở cung lòng chứa
Gót ngọc đi về mộng đã xưa.

HỒNG THOẠI 21.11.17


CHẲNG KHÁC XƯA

Thiếp hỡi nghe rồi bận chửa thưa
Lòng anh vẫn thế biết sao vừa
Dù bông cúc ấy tưng bừng nở
Dẫu mắt cô này lúng liếng đưa
Dáng vợ tình thân hơi lửa ấm
Mùi hương chốn lạ mối duyên thừa
Ngày nao vốn dĩ tròn sau trước
Em hãy tin rằng chẳng khác xưa

Hoàng Giao
22/11/2017

HỒNG THOẠI
22-11-2017, 03:54 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSDq3Y5yM0WA20c4N4UEpSo_JiIewguq ha8fWXQ54H1UsIRdWHv



Nhớ ơn

Có lẽ duyên phần xếp đặt đây
Hồng Vy diễm phúc được nơi thầy
Ân cần chỉ dạy tâm dường núi
Nhỏ nhẹ khuyên bày nghĩa tựa mây
Để giữa thi đàn thêu chữ sáng
Nhằm bên bạn hữu trải câu đầy
Công dày đức nặng lòng đơm giữ
Bốn bể muôn đường ủ dạ xây.

Hồng Vy
18-11-2017





THƠM LÂY
( Họa hoán vận - Họa bộ vận )

Chỉ nghĩ chân thành muốn dựng xây
Cầu cho bạn hữu phải hơn thầy
Thơ Đường luyện để huy hoàng phái
Mảng phú trau hòng rực rỡ mây
Mãi bón làm hoa càng đậu mẩy
Hoài chăm giục phấn sẽ ra đầy
Rồi khi kết quả trò vang dậy
Hẳn tiếng thơm mình cũng được lây.
HỒNG THOẠI 22.11.17

HỒNG THOẠI
22-11-2017, 04:08 PM
MỘT


Một chiếc thuyền con sắp ngược dòng
Một người đưa tiễn đứng bên sông
Một câu thề thốt lâm ly sóng
Một khúc nhớ nhung thổn thức lòng
Một tiếng chuông reo nơi tĩnh mặc
Một hồi mõ thỉnh chốn hư không
Một người đi mãi không về lại
Một kẻ chờ mong bạc má hồng.
VŨ ĐẮC TRUNG KỲ


NẮNG HỒNG


Một đóa hoa trôi lạ lẫm dòng
Một người thiếu phụ đắm nhìn sông
Một li biệt đó ê chề mộng
Một tạ từ kia vụn vỡ lòng
Một thuở tình yêu phơi ngọn sóng
Một thời hạnh phúc rải tầng không
Một hiu hắt cõi nghe đồng vọng
Một cánh cò bay rợp nắng hồng.
HỒNG THOẠI 22.11.17

hồng vy
22-11-2017, 11:57 PM
MỘT

Một chiếc thuyền con sắp ngược dòng
Một người đưa tiễn đứng bên sông
Một câu thề thốt lâm ly sóng
Một khúc nhớ nhung thổn thức lòng
Một tiếng chuông reo nơi tĩnh mặc
Một hồi mõ thỉnh chốn hư không
Một người đi mãi không về lại
Một kẻ chờ mong bạc má hồng.
VŨ ĐẮC TRUNG KỲ


NẮNG HỒNG


Một đóa hoa trôi lạ lẫm dòng
Một người thiếu phụ đắm nhìn sông
Một li biệt đó ê chề mộng
Một tạ từ kia vụn vỡ lòng
Một thuở tình yêu phơi ngọn sóng
Một thời hạnh phúc rải tầng không
Một hiu hắt cõi nghe đồng vọng
Một cánh cò bay rợp nắng hồng.
HỒNG THOẠI 22.11.17




Xót Hồng

Một khúc tình thơ chẳng mượt dòng
Một làn sóng vỗ quyện bờ sông
Một câu hẹn cũ thương dồn đống
Một chuỗi thề xưa tủi ngập lòng
Một mối duyên thừa đan dạ trống
Một vầng nguyệt héo giễu phòng không
Một thân liễu đứng buông cành mộng
Một mảnh niềm đau quặn xót hồng.

Hồng Vy
22-11-2017

HỒNG THOẠI
23-11-2017, 11:25 AM
CẢM XÚC TRỞ MÌNH

Ngũ độ tam thanh cứ biểu tình
Dù đời chỉ tựa bóng mây xinh
Mà thơ với nhạc tìm nhân ảnh
Lại chữ cùng câu khắc dáng hình
Biết luật nên thầy niêm vững chắc
Sành đời đã bác tứ nghiêm minh
Người tung kẻ hứng cho hòa quyện
Cảm xúc văn chương nhẹ trở mình.

DCHL

DẠ CỔ HOÀI LANG

Dạ Cổ hòa thơ thấm đẫm tình
Gửi vào Com Nét những từ xinh
Luật Đường kiểm lỗi hằng tươi áng
Lục Bát gieo câu lại sáng hình
Nghĩa cả nâng niu lòng chính trực
Phận hồng gìn giữ ý quang minh
Khi trầm lúc hứng tâm nào ngại
Xướng họa chia vui bạn với mình.

BXP 21.11.2017




PHOTOSHOP
( Họa hoán vận )

Thú thật rằng tôi ghét chụp hình
Sao nhìn hổng có chút nào xinh!
Khi thì ủ rũ dường ôm bịnh
Lúc lại nhăn nheo ngỡ đói tình
Vợ bảo: - Không oai bằng Quách Tĩnh!
Con đùa: - Chẳng đẹp giống Bình Minh!
Nhưng giờ đã biết chiêu tùy chỉnh
Vẽ vợi dung nhan bản mặt mình...
HỒNG THOẠI 23.11.17

manhky
23-11-2017, 01:55 PM
Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết


MỘT

Một chiếc thuyền con sắp ngược dòng
Một người đưa tiễn đứng bên sông
Một câu thề thốt lâm ly sóng
Một khúc nhớ nhung thổn thức lòng
Một tiếng chuông reo nơi tĩnh mặc
Một hồi mõ thỉnh chốn hư không
Một người đi mãi không về lại
Một kẻ chờ mong bạc má hồng.
VŨ ĐẮC TRUNG KỲ



NẮNG HỒNG


Một đóa hoa trôi lạ lẫm dòng
Một người thiếu phụ đắm nhìn sông
Một li biệt đó ê chề mộng
Một tạ từ kia vụn vỡ lòng
Một thuở tình yêu phơi ngọn sóng
Một thời hạnh phúc rải tầng không
Một hiu hắt cõi nghe đồng vọng
Một cánh cò bay rợp nắng hồng.
HỒNG THOẠI 22.11.17



Xót Hồng

Một khúc tình thơ chẳng mượt dòng
Một làn sóng vỗ quyện bờ sông
Một câu hẹn cũ thương dồn đống
Một chuỗi thề xưa tủi ngập lòng
Một mối duyên thừa đan dạ trống
Một vầng nguyệt héo giễu phòng không
Một thân liễu đứng buông cành mộng
Một mảnh niềm đau quặn xót hồng.

Hồng Vy
22-11-2017


MỘT

Một mảnh sao khuya rụng giữa dòng
Một làn sóng chạy dậy triền sông
Một câu lục bát tưng bừng bến
Một tứ Đường thi rộn rã lòng
Một nỗi âm thầm trao bóng mộng
Một niềm lăng lẽ thả trời không
Một đêm kỷ niệm đầy lưu luyến
Một sáng xôn xao tỏa ánh hồng.

Mạnh Kỷ
23/11/2017

hoanggiao
23-11-2017, 03:45 PM
TUỔI HỒNG
(Họa bài Một của VĐTK)

Một tiếng hò khoan lả lướt dòng
Một người thiếu nữ tỏ tình sông
Một se sắt gợi đầy con nước
Một xuyến xao đưa ngập tấc lòng
Một giấc mơ trào ơi ngọn liễu
Một lời ước mở hỡi từng không
Một nhung nhớ ấy miền quê cũ
Một mái chèo khua thủa tuổi hồng

Hoàng Giao
23/11/2017

HỒNG THOẠI
23-11-2017, 04:54 PM
BỐ

Bố sẽ bên con nguyện ở nhà
Bố gần gũi nhỏ hổng làm xa
Bố che mặt lại lời âu yếm
Bố mở tay sang miệng ú oà
Bố sẵn bao điều hay tuyệt nhé
Bố đầy những mẹo thiệt vui nha
Bố trao mẹ ẵm đùa cưng nựng
Bố trải yêu thương mãi đậm đà .

Trường Xuân Kiều



SẴN ĐÀ

Bố chỉ loanh quanh với việc nhà
Bố giờ quá sợ phải đi xa
Bố nhìn bé giỡn niềm vui tỏa
Bố ngắm con ăn nỗi sướng òa
Bố mãi yêu chiều - yên dạ nhá!
Bố hoài che chở - vững lòng nha!
Bố nghe hạnh phúc trùm muôn ngả
Bố ắt... sinh thêm bởi sẵn đà...
HỒNG THOẠI 23.11.17

@: Trêu TruongVu tí cho vui nhà vui cửa. Chúc em luôn hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.

hoanggiao
23-11-2017, 08:12 PM
CẢM XÚC TRỞ MÌNH

Ngũ độ tam thanh cứ biểu tình
Dù đời chỉ tựa bóng mây xinh
Mà thơ với nhạc tìm nhân ảnh
Lại chữ cùng câu khắc dáng hình
Biết luật nên thầy niêm vững chắc
Sành đời đã bác tứ nghiêm minh
Người tung kẻ hứng cho hòa quyện
Cảm xúc văn chương nhẹ trở mình.

DCHL

DẠ CỔ HOÀI LANG

Dạ Cổ hòa thơ thấm đẫm tình
Gửi vào Com Nét những từ xinh
Luật Đường kiểm lỗi hằng tươi áng
Lục Bát gieo câu lại sáng hình
Nghĩa cả nâng niu lòng chính trực
Phận hồng gìn giữ ý quang minh
Khi trầm lúc hứng tâm nào ngại
Xướng họa chia vui bạn với mình.

BXP 21.11.2017




PHOTOSHOP
( Họa hoán vận )

Thú thật rằng tôi ghét chụp hình
Sao nhìn hổng có chút nào xinh!
Khi thì ủ rũ dường ôm bịnh
Lúc lại nhăn nheo ngỡ đói tình
Vợ bảo: - Không oai bằng Quách Tĩnh!
Con đùa: - Chẳng đẹp giống Bình Minh!
Nhưng giờ đã biết chiêu tùy chỉnh
Vẽ vợi dung nhan bản mặt mình...
HỒNG THOẠI 23.11.17



TỰ NHỦ MÌNH

Vẫn biết vì sao mãi nặng tình
Khi mà cậu ấy chẳng hề xinh
Đêm về cứ mộng vài câu chữ
Sáng dậy hằng mơ một dáng hình
Thổn thức nhiều hôm trăng chửa tỏ
Dùng dằng lắm bữa tuệ chưa minh
Vuông tròn tạm gác đâu hò hẹn
Có thể ngày mai... tự nhủ mình

Hoàng Giao
23/11/2017

buixuanphuong09
23-11-2017, 08:16 PM
CẢM XÚC TRỞ MÌNH

Ngũ độ tam thanh cứ biểu tình
Dù đời chỉ tựa bóng mây xinh
Mà thơ với nhạc tìm nhân ảnh
Lại chữ cùng câu khắc dáng hình
Biết luật nên thầy niêm vững chắc
Sành đời đã bác tứ nghiêm minh
Người tung kẻ hứng cho hòa quyện
Cảm xúc văn chương nhẹ trở mình.

DCHL

DẠ CỔ HOÀI LANG

Dạ Cổ hòa thơ thấm đẫm tình
Gửi vào Com Nét những từ xinh
Luật Đường kiểm lỗi hằng tươi áng
Lục Bát gieo câu lại sáng hình
Nghĩa cả nâng niu lòng chính trực
Phận hồng gìn giữ ý quang minh
Khi trầm lúc hứng tâm nào ngại
Xướng họa chia vui bạn với mình.

BXP 21.11.2017

PHOTOSHOP
( Họa hoán vận )
Thú thật rằng tôi ghét chụp hình
Sao nhìn hổng có chút nào xinh!
Khi thì ủ rũ dường ôm bịnh
Lúc lại nhăn nheo ngỡ đói tình
Vợ bảo: - Không oai bằng Quách Tĩnh!
Con đùa: - Chẳng đẹp giống Bình Minh!
Nhưng giờ đã biết chiêu tùy chỉnh
Vẽ vợi dung nhan bản mặt mình...

HỒNG THOẠI 23.11.17

LÃO …

Dáng khọm da nhăn chẳng thích hình
Thế mà vợ bảo thắt cà … xinh
Xem chừng đẹp lão khi đeo kính
Ngó bộ ngon trai lúc đắm tình
Tứ tuyệt vào sưu lòng vẫn tỉnh
Luật Đường góp họa trí còn minh
Trì kinh điểm hạt tâm luôn tĩnh
Học Pháp ngày đêm để sửa mình.

BXP 23.11.2017

Dạ Cổ Hoài Lang
23-11-2017, 09:09 PM
DẠ CỔ HOÀI LANG

Dạ Cổ hòa thơ thấm đẫm tình
Gửi vào Com Nét những từ xinh
Luật Đường kiểm lỗi hằng tươi áng
Lục Bát gieo câu lại sáng hình
Nghĩa cả nâng niu lòng chính trực
Phận hồng gìn giữ ý quang minh
Khi trầm lúc hứng tâm nào ngại
Xướng họa chia vui bạn với mình.

BXP 21.11.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

PHOTOSHOP
( Họa hoán vận)

Thú thật rằng tôi ghét chụp hình
Sao nhìn hổng có chút nào xinh!
Khi thì ủ rũ dường ôm bịnh
Lúc lại nhăn nheo ngỡ đói tình
Vợ bảo: - Không oai bằng Quách Tĩnh!
Con đùa: - Chẳng đẹp giống Bình Minh!
Nhưng giờ đã biết chiêu tùy chỉnh
Vẽ vợi dung nhan bản mặt mình...
HỒNG THOẠI 23.11.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

TỰ NHỦ MÌNH

Vẫn biết vì sao mãi nặng tình
Khi mà cậu ấy chẳng hề xinh
Đêm về cứ mộng vài câu chữ
Sáng dậy hằng mơ một dáng hình
Thổn thức nhiều hôm trăng chửa tỏ
Dùng dằng lắm bữa tuệ chưa minh
Vuông tròn tạm gác đâu hò hẹn
Có thể ngày mai... tự nhủ mình

Hoàng Giao
23/11/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

MỘT CÁI TÊN

Tên và họ tớ : Nguyễn Hồng Minh
Dạ Cổ Hoài Lang khó cảm tình !
Nhặt thóc đàn gà mơ nắng đẹp
Leo đồi lũ trẻ ước trời xinh
Anh em nhắc nợ thì vô ảnh
Chú bác say men lại hữu hình !
Đám giỗ ra vào trông cả tháng
Hèn chi lối xóm sợ riêng mình !

DCHL

HỒNG THOẠI
24-11-2017, 06:34 PM
TUỔI HỒNG
(Họa bài Một của VĐTK)

Một tiếng hò khoan lả lướt dòng
Một người thiếu nữ tỏ tình sông
Một se sắt gợi đầy con nước
Một xuyến xao đưa ngập tấc lòng
Một giấc mơ trào ơi ngọn liễu
Một lời ước mở hỡi từng không
Một nhung nhớ ấy miền quê cũ
Một mái chèo khua thủa tuổi hồng

Hoàng Giao
23/11/2017




MỘT
( Họa hoán vận )

Một bác Hoài Lang đã nhộn dòng
Một Hoàng Giao nữa, tuyệt vời không?
Một sưu tập cảnh tưng bừng giọng
Một xướng hòa thơ rộn rã lòng
Một cặp Vân - Vy ngồi thắm cổng
Một mình Kỷ - Vũ tát đầy sông
Một yêu gốc Phượng um tùm bóng
Một biếu thầy Sinh vạn đóa hồng.
HỒNG THOẠI 24.11.17

Dạ Cổ Hoài Lang
24-11-2017, 09:32 PM
TUỔI HỒNG
(Họa bài Một của VĐTK)

Một tiếng hò khoan lả lướt dòng
Một người thiếu nữ tỏ tình sông
Một se sắt gợi đầy con nước
Một xuyến xao đưa ngập tấc lòng
Một giấc mơ trào ơi ngọn liễu
Một lời ước mở hỡi từng không
Một nhung nhớ ấy miền quê cũ
Một mái chèo khua thủa tuổi hồng

Hoàng Giao
23/11/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

MỘT
( Họa hoán vận )

Một bác Hoài Lang đã nhộn dòng
Một Hoàng Giao nữa, tuyệt vời không?
Một sưu tập cảnh tưng bừng giọng
Một xướng hòa thơ rộn rã lòng
Một cặp Vân - Vy ngồi thắm cổng
Một mình Kỷ - Vũ tát đầy sông
Một yêu gốc Phượng um tùm bóng
Một biếu thầy Sinh vạn đóa hồng.
HỒNG THOẠI 24.11.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

XUÂN HỒNG

Một cây bút nhỏ chọt đôi dòng
Một bát đường phèn tử vận không
Một đứa con ngoan làm mát dạ
Một cô vợ tốt để hài lòng
Một ngày cúi mặt khi gieo chữ
Một bữa trầy giò lúc té sông
Một khoảng mây trời hoa bỗng thắm
Một thương nắng gọi tuổi xuân hồng.

DCHL

hồng vy
25-11-2017, 03:40 AM
CHẲNG CÒN SAY


( Họa bài ĐÔNG BUỒN của HỒNG VI )


Khúc đàn xao xuyến não nùng thay
Như tiếng kêu than kẻ lạc bầy
Lộng lẫy ví như cành vắt vẻo
Kiêu sa xem tựa mấm thay lay
Đường đời buông thả bao canh nguyệt
Tình ái đổi trao mấy tháng ngày
Đông giá quay về hồn lạnh lẽo
Duyên xưa đành nhạt chẳng còn say.


Vẫn Còn Say

Xóm nhỏ bao chiều quạnh quẽ thay
Vườn mơ ngõ hẹn xác xơ bày
Thương lần nhạn lẻ buông lời vọng
Tủi lúc duyên thừa khởi dạ lay
Độ thuở người đi sầu lắng phận
Từ khi mộng vỡ khổ quên ngày
Đêm thường ngước mặt nhìn trăng lỡ
Khẽ hỏi sao lòng cứ vẫn say?

Hồng Vy
24-11-2017

buixuanphuong09
25-11-2017, 10:22 AM
PHOTOSHOP
(Họa hoán vận)

Thú thật rằng tôi ghét chụp hình
Sao nhìn hổng có chút nào xinh!
Khi thì ủ rũ dường ôm bịnh
Lúc lại nhăn nheo ngỡ đói tình
Vợ bảo: - Không oai bằng Quách Tĩnh!
Con đùa: - Chẳng đẹp giống Bình Minh!
Nhưng giờ đã biết chiêu tùy chỉnh
Vẽ vợi dung nhan bản mặt mình...

HỒNG THOẠI 23.11.17

TỰ NHỦ MÌNH

Vẫn biết vì sao mãi nặng tình
Khi mà cậu ấy chẳng hề xinh
Đêm về cứ mộng vài câu chữ
Sáng dậy hằng mơ một dáng hình
Thổn thức nhiều hôm trăng chửa tỏ
Dùng dằng lắm bữa tuệ chưa minh
Vuông tròn tạm gác đâu hò hẹn
Có thể ngày mai... tự nhủ mình

Hoàng Giao
23/11/2017

MỘT CÁI TÊN

Tên và họ tớ : Nguyễn Hồng Minh
Dạ Cổ Hoài Lang khó cảm tình !
Nhặt thóc đàn gà mơ nắng đẹp
Leo đồi lũ trẻ ước trời xinh
Anh em nhắc nợ thì vô ảnh
Chú bác say men lại hữu hình !
Đám giỗ ra vào trông cả tháng
Hèn chi lối xóm sợ riêng mình !

DCHL

NICK & TÊN

Nick Còm Dạ Cổ hay tên Minh
Thay đổi chi đâu nghĩa bạn mình
Bài gửi lòng thành mang ý đẹp
Câu hòa trí hảo níu từ xinh
Giao lưu chân thật càng tươi ảnh
Xướng họa vô tư lại sáng hình
“Thân ái” “Đồng tâm” ta giữ trọn
Duyên thơ Thi Hữu chứa chan tình.

BXP 21.11.2017
Tôi cố gắng giữ nếp thơ, có thơ tôi mới đi bộ được, có đi bộ mới giữ được sức khỏe. Tôi vốn có bệnh về thần kinh nên nhiều lúc bất ổn, nhờ HT quan tâm để ý, có gì kịp thời nhắc nhở như vừa rồi. Bài "Cái khổ xưa" cũng đơn giản, vậy mà tôi phải sửa khá vất vả.

TruongVu
25-11-2017, 12:46 PM
BỐ

Bố sẽ bên con nguyện ở nhà
Bố gần gũi nhỏ hổng làm xa
Bố che mặt lại lời âu yếm
Bố mở tay sang miệng ú oà
Bố sẵn bao điều hay tuyệt nhé
Bố đầy những mẹo thiệt vui nha
Bố trao mẹ ẵm đùa cưng nựng
Bố trải yêu thương mãi đậm đà .

Trường Xuân Kiều



SẴN ĐÀ

Bố chỉ loanh quanh với việc nhà
Bố giờ quá sợ phải đi xa
Bố nhìn bé giỡn niềm vui tỏa
Bố ngắm con ăn nỗi sướng òa
Bố mãi yêu chiều - yên dạ nhá!
Bố hoài che chở - vững lòng nha!
Bố nghe hạnh phúc trùm muôn ngả
Bố ắt... sinh thêm bởi sẵn đà...
HỒNG THOẠI 23.11.17

@: Trêu TruongVu tí cho vui nhà vui cửa. Chúc em luôn hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.





MẸ


Mẹ mãi chăm lo vững nghiệp nhà
Mẹ hoài ấm áp để bay xa
Mẹ bao ước nguyện còn nung nấu
Mẹ những yêu thương chợt vỡ òa
Mẹ muốn con ngoan nào tiếc nhỉ
Mẹ cầu nhóc khỏe chẳng nề nha
Mẹ vì hạnh phúc hy sinh vậy
Mẹ bởi tương lai sẵn tạo đà


Trường Xuân Kiều


Em cảm ơn thầy rất nhiều ạ
Cảm ơn thầy đã luôn động viên và khích lệ.Thực ra em cũng đang có một hạnh phúc bất ngờ là lại sắp được làm bố thêm lần nữa. Lần này là một bé trai ạ
Kính chúc thầy và gia đình luôn nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ

Học trò

TruongVu

HỒNG THOẠI
26-11-2017, 11:22 AM
CHẲNG CÒN SAY


( Họa bài ĐÔNG BUỒN của HỒNG VI )


Khúc đàn xao xuyến não nùng thay
Như tiếng kêu than kẻ lạc bầy
Lộng lẫy ví như cành vắt vẻo
Kiêu sa xem tựa mấm thay lay
Đường đời buông thả bao canh nguyệt
Tình ái đổi trao mấy tháng ngày
Đông giá quay về hồn lạnh lẽo
Duyên xưa đành nhạt chẳng còn say.


Vẫn Còn Say

Xóm nhỏ bao chiều quạnh quẽ thay
Vườn mơ ngõ hẹn xác xơ bày
Thương lần nhạn lẻ buông lời vọng
Tủi lúc duyên thừa khởi dạ lay
Độ thuở người đi sầu lắng phận
Từ khi mộng vỡ khổ quên ngày
Đêm thường ngước mặt nhìn trăng lỡ
Khẽ hỏi sao lòng cứ vẫn say?

Hồng Vy
24-11-2017




SAY

Đông còn lưỡng lự báo mùa thay
Lạnh đã theo chân ảm đạm bày
Giục những hòn than âm ỉ cháy
Xui từng nỗi nhớ dịu dàng lay
Bầy chim dõi dáng bơ phờ sậy
Khúc nhạc ru ta trống trải ngày
Thấp thỏm em về ươm mộng đẫy
Khung trời luyến ái ngọt ngào say.
HỒNG THOẠI 26.11.17

hồng vy
26-11-2017, 03:24 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=289134#post289134) CHẲNG CÒN SAY


( Họa bài ĐÔNG BUỒN của HỒNG VI )


Khúc đàn xao xuyến não nùng thay
Như tiếng kêu than kẻ lạc bầy
Lộng lẫy ví như cành vắt vẻo
Kiêu sa xem tựa mấm thay lay
Đường đời buông thả bao canh nguyệt
Tình ái đổi trao mấy tháng ngày
Đông giá quay về hồn lạnh lẽo
Duyên xưa đành nhạt chẳng còn say.




SAY

Đông còn lưỡng lự báo mùa thay
Lạnh đã theo chân ảm đạm bày
Giục những hòn than âm ỉ cháy
Xui từng nỗi nhớ dịu dàng lay
Bầy chim dõi dáng bơ phờ sậy
Khúc nhạc ru ta trống trải ngày
Thấp thỏm em về ươm mộng đẫy
Khung trời luyến ái ngọt ngào say.
HỒNG THOẠI 26.11.17



Nồng Say

Duyên dù lỡ bước mộng nào thay
Ước vẫn hằng luôn trĩu dạ bày
Tựa áng xuân nồng mơn mởn trải
Như nhành liễu thắm nhẹ nhàng lay
Vườn mơ tủi nhớ đan đầy ngõ
Lối cũ buồn thương vọng cả ngày
Thổn thức chờ đêm vầng nguyệt tỏa
Cho hồn thỏa nguyện giấc nồng say.

Hồng Vy
26-11-2017

buixuanphuong09
26-11-2017, 08:09 PM
Nồng Say

Duyên dù lỡ bước mộng nào thay
Ước vẫn hằng luôn trĩu dạ bày
Tựa áng xuân nồng mơn mởn trải
Như nhành liễu thắm nhẹ nhàng lay
Vườn mơ tủi nhớ đan đầy ngõ
Lối cũ buồn thương vọng cả ngày
Thổn thức chờ đêm vầng nguyệt tỏa
Cho hồn thỏa nguyện giấc nồng say.

Hồng Vy 26-11-2017

SAY

Đông còn lưỡng lự báo mùa thay
Lạnh đã theo chân ảm đạm bày
Giục những hòn than âm ỉ cháy
Xui từng nỗi nhớ dịu dàng lay
Bầy chim dõi dáng bơ phờ sậy
Khúc nhạc ru ta trống trải ngày
Thấp thỏm em về ươm mộng đẫy
Khung trời luyến ái ngọt ngào say.

HỒNG THOẠI 26.11.17

HỘI NGỘ

Bếp lửa quây quần ấm áp thay
Niềm riêng tâm sự cứ phơi bày
Xuân về … nẻo nghĩa thôi day dứt
Tết đến … đường tình hết lắt lay
Phiền não xa thời đong suốt tháng
Mừng vui hiện tại đếm từng ngày
Bao điều dăng mắc giờ buông bỏ
Tất cả tan vào một chén say.

BXP 26.11.2017

hồng vy
28-11-2017, 03:27 AM
ĐỪNG BUỒN

Chớ giữ trong tim những sự buồn
Nhịp đời hối hả vẫn trào tuôn
Tơ hồng gửi phận cần xem nẻo
Lá thắm trao duyên phải rõi nguồn
Khắc khoải niềm thương vương trí thế
Bồi hồi nỗi nhớ bận lòng luôn
Việc mình tự liệu đừng nghiêng ngả
Nắm vững trôn kim sợi chỉ luồn.

BXP 26.11.2017

Hạ Thương

( NĐT )


Cứ mỗi hè sang dạ trở buồn
Thương thầy dõi bạn mắt sầu tuôn
Dù thân lạc bước đường ngăn nẻo
Dẫu phận sờn vai cảnh cắt nguồn
Bóng phượng niềm mong dồn ủ mãi
Sân trường nỗi nhớ khảm ghì luôn
Thời thơ kỷ niệm lòng vun chất
Trải cõi hồn như ngọn gió luồn.

Hồng Vy
27-11-2017

buixuanphuong09
28-11-2017, 07:26 PM
Vẫn Chờ

Nào ai biết được mỗi em buồn?
Giữa buổi thu về gió lạnh tuôn
Bãi quạnh trăng tàn rơi cuối biển
Đồi hoang thác đổ vọng trên nguồn
Duyên tình mấy độ còn mong mãi
Kỷ niệm bao ngày cứ đợi luôn
Dẫu áng sương choàng vai rũ rượi
Niềm xưa vẫn chảy quyện theo luồn.

Hồng Vy 25-11-2017

ĐỪNG BUỒN

Chớ giữ trong tim những sự buồn
Nhịp đời hối hả vẫn trào tuôn
Tơ hồng gửi phận cần xem nẻo
Lá thắm trao duyên phải rõi nguồn
Khắc khoải niềm thương vương trí thế
Bồi hồi nỗi nhớ bận lòng luôn
Việc mình tự liệu đừng nghiêng ngả
Nắm vững trôn kim sợi chỉ luồn.

BXP 26.11.2017

Hạ Thương
( NĐT )

Cứ mỗi hè sang dạ trở buồn
Thương thầy dõi bạn mắt sầu tuôn
Dù thân lạc bước đường ngăn nẻo
Dẫu phận sờn vai cảnh cắt nguồn
Bóng phượng niềm mong dồn ủ mãi
Sân trường nỗi nhớ khảm ghì luôn
Thời thơ kỷ niệm lòng vun chất
Trải cõi hồn như ngọn gió luồn.
Hồng Vy

27-11-2017

THU BUỒN
(họa thường)

Mỗi độ Thu sang lại thấy buồn
Tưởng người xa vắng lệ trào tuôn
Trùng dương bát ngát còn thương cội?
Rừng rậm bao la vẫn nhớ nguồn
Bổi hổi câu tình dan díu mãi
Âm thầm giọt nghĩa giữ gìn luôn
Niềm riêng đáy dạ nào ai biết
Có lúc bâng khuâng hộp tím … luồn!

BXP 28.11.2017

HỒNG THOẠI
29-11-2017, 11:43 AM
Hạ Thương
( NĐT )

Cứ mỗi hè sang dạ trở buồn
Thương thầy dõi bạn mắt sầu tuôn
Dù thân lạc bước đường ngăn nẻo
Dẫu phận sờn vai cảnh cắt nguồn
Bóng phượng niềm mong dồn ủ mãi
Sân trường nỗi nhớ khảm ghì luôn
Thời thơ kỷ niệm lòng vun chất
Trải cõi hồn như ngọn gió luồn.
Hồng Vy

27-11-2017



THU BUỒN
(họa thường)

Mỗi độ Thu sang lại thấy buồn
Tưởng người xa vắng lệ trào tuôn
Trùng dương bát ngát còn thương cội?

Rừng rậm bao la vẫn nhớ nguồn

Bổi hổi câu tình dan díu mãi

Âm thầm giọt nghĩa giữ gìn luôn
Niềm riêng đáy dạ nào ai biết
Có lúc bâng khuâng hộp tím … luồn!

BXP 28.11.2017




NGUYỆN CẦU

Tiếng nhạc nào vang ảo não buồn
Âu sầu lữ khách lệ thầm tuôn
Tim vừa nức nở vì đau cội
Dạ đã đìu hiu bởi xót nguồn
Núi lở nhà chôn rình rập mãi
Mưa dầm gạo hết thẫn thờ luôn
Êm đềm cõi Việt an lành xuống
Tránh để người dân hụt hẫng luồn.
HỒNG THOẠI 29.11.17

hồng vy
30-11-2017, 01:24 AM
THU BUỒN
(họa thường)

Mỗi độ Thu sang lại thấy buồn
Tưởng người xa vắng lệ trào tuôn
Trùng dương bát ngát còn thương cội?
Rừng rậm bao la vẫn nhớ nguồn
Bổi hổi câu tình dan díu mãi
Âm thầm giọt nghĩa giữ gìn luôn
Niềm riêng đáy dạ nào ai biết
Có lúc bâng khuâng hộp tím … luồn!

BXP 28.11.2017



NGUYỆN CẦU

Tiếng nhạc nào vang ảo não buồn
Âu sầu lữ khách lệ thầm tuôn
Tim vừa nức nở vì đau cội
Dạ đã đìu hiu bởi xót nguồn
Núi lở nhà chôn rình rập mãi
Mưa dầm gạo hết thẫn thờ luôn
Êm đềm cõi Việt an lành xuống
Tránh để người dân hụt hẫng luồn.
HỒNG THOẠI 29.11.17


Đành Thôi

Nhìn đêm nguyệt vỡ bóng loang buồn
Chạnh thoảng nghe lòng nỗi nhớ tuôn
Dỗi cánh buồm xưa đà bỏ bạn
Hờn con suối nhỏ đã quên nguồn
Ân tình thuở nọ đâu tồn mãi
Kỷ niệm hôm nào cũng lắng luôn
Biển cách bờ ngăn đường vạn ngã
Đành thôi phó mặc khổ chen luồn.

Hồng Vy
29-11-2017

vancali96
30-11-2017, 11:41 AM
27-11-2017



THU BUỒN
(họa thường)

Mỗi độ Thu sang lại thấy buồn
Tưởng người xa vắng lệ trào tuôn
Trùng dương bát ngát còn thương cội?

Rừng rậm bao la vẫn nhớ nguồn

Bổi hổi câu tình dan díu mãi

Âm thầm giọt nghĩa giữ gìn luôn
Niềm riêng đáy dạ nào ai biết
Có lúc bâng khuâng hộp tím … luồn!

BXP 28.11.2017



NGUYỆN CẦU

Tiếng nhạc nào vang ảo não buồn
Âu sầu lữ khách lệ thầm tuôn
Tim vừa nức nở vì đau cội
Dạ đã đìu hiu bởi xót nguồn
Núi lở nhà chôn rình rập mãi
Mưa dầm gạo hết thẫn thờ luôn
Êm đềm cõi Việt an lành xuống
Tránh để người dân hụt hẫng luồn.
HỒNG THOẠI 29.11.17





Đành Thôi

Nhìn đêm nguyệt vỡ bóng loang buồn
Chạnh thoảng nghe lòng nỗi nhớ tuôn
Dỗi cánh buồm xưa đà bỏ bạn
Hờn con suối nhỏ đã quên nguồn
Ân tình thuở nọ đâu tồn mãi
Kỷ niệm hôm nào cũng lắng luôn
Biển cách bờ ngăn đường vạn ngã
Đành thôi phó mặc khổ chen luồn.

Hồng Vy
29-11-2017

Gió luồn

Vào thu mắt biếc lại u buồn
Cố quốc phương trời ngấn lệ tuôn
Bến cũ bàng hoàng câu thấy cội
Đường xưa rộn rã chữ về nguồn
Ầu ơ nắng sớm thương mình lắm
Kẽo kẹt trưa hè nhớ bạn luôn
Đã mấy xuân rồi xa đất mẹ
Ngồi ôn kỷ niệm ... gió khuya luồn

Vancali 11.29.17

HỒNG THOẠI
30-11-2017, 12:37 PM
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/24232451_2067134270197686_5033093352994969114_n.jp g?oh=ce1a6b41d8793a0c78b4a1cb485ff4ae&oe=5A8C26C6




NGÀY VUI
( Họa vui )

Đến dự ngày vui của sếp Giao
Hàng trăm bạn hữu thỏa thuê chào
Nam thì nhộn nhịp vần thơ kháo
Nữ lại tưng bừng mẩu chuyện trao
Điệu hát bài ca say kiến tạo
Đồ ăn thức uống miễn tơ hào
Rồi khi mãn tiệc nghe người nhão
Đói lả âu sầu mặt bánh bao.
HỒNG THOẠI 30.11.17

hoanggiao
30-11-2017, 07:00 PM
NGÀY VUI
( Họa vui )

Đến dự ngày vui của sếp Giao
Hàng trăm bạn hữu thỏa thuê chào
Nam thì nhộn nhịp vần thơ kháo
Nữ lại tưng bừng mẩu chuyện trao
Điệu hát bài ca say kiến tạo
Đồ ăn thức uống miễn tơ hào
Rồi khi mãn tiệc nghe người nhão
Đói lả âu sầu mặt bánh bao.
HỒNG THOẠI 30.11.17



NGOẠI GIAO

Cũng thấy vui nhiều bởi ngoại giao
Tình thơ sếp Thoại đến đây chào
Người Nam tấp nập theo lời báo
Kẻ Bắc ân cần mở sách trao
Nhạc nổi câu hòa môi hóa sáo
Lòng dâng chữ khởi giấy nên hào
Tâm hồn sảng khoái nuôi hoài bão
Đãi tiệc sơn hà nữ chủ bao

Hoàng Giao
30/11/2017

buixuanphuong09
30-11-2017, 08:19 PM
NGUYỆN CẦU

Tiếng nhạc nào vang ảo não buồn
Âu sầu lữ khách lệ thầm tuôn
Tim vừa nức nở vì đau cội
Dạ đã đìu hiu bởi xót nguồn
Núi lở nhà chôn rình rập mãi
Mưa dầm gạo hết thẫn thờ luôn
Êm đềm cõi Việt an lành xuống
Tránh để người dân hụt hẫng luồn.

HỒNG THOẠI 29.11.17

Đành Thôi

Nhìn đêm nguyệt vỡ bóng loang buồn
Chạnh thoảng nghe lòng nỗi nhớ tuôn
Dỗi cánh buồm xưa đà bỏ bạn
Hờn con suối nhỏ đã quên nguồn
Ân tình thuở nọ đâu tồn mãi
Kỷ niệm hôm nào cũng lắng luôn
Biển cách bờ ngăn đường vạn ngã
Đành thôi phó mặc khổ chen luồn.

Hồng Vy
29-11-2017

Gió luồn

Vào thu mắt biếc lại u buồn
Cố quốc phương trời ngấn lệ tuôn
Bến cũ bàng hoàng câu thấy cội
Đường xưa rộn rã chữ về nguồn
Ầu ơ nắng sớm thương mình lắm
Kẻo kẹt trưa hè nhớ bạn luôn
Đã mấy xuân rồi xa đất mẹ
Ngồi ôn kỷ niệm ... gió khuya luồn

Vancali 11.29.17

DAY DỨT

Canh khuya day dứt nỗi đau buồn
Cội Tổ mong tìm … giọt lệ tuôn
Kiên nhẫn bao năm dò được gốc
Ngác ngơ một phút thấy xa nguồn
Việt Yên những tưởng còn lưu mãi
Tùng Ảnh đâu ngờ lại đổi luôn
Hệ phả so vào gây gợn chút
Gỡ sao đầu mối … sợi tơ luồn!

BXP 30.11.2017
Quá ... tí Sếp thông cảm

hồng vy
01-12-2017, 03:38 AM
Gió luồn

Vào thu mắt biếc lại u buồn
Cố quốc phương trời ngấn lệ tuôn
Bến cũ bàng hoàng câu thấy cội
Đường xưa rộn rã chữ về nguồn
Ầu ơ nắng sớm thương mình lắm
Kẻo kẹt trưa hè nhớ bạn luôn
Đã mấy xuân rồi xa đất mẹ
Ngồi ôn kỷ niệm ... gió khuya luồn

Vancali 11.29.17

DAY DỨT

Canh khuya day dứt nỗi đau buồn
Cội Tổ mong tìm … giọt lệ tuôn
Kiên nhẫn bao năm dò được gốc
Ngác ngơ một phút thấy xa nguồn
Việt Yên những tưởng còn lưu mãi
Tùng Ảnh đâu ngờ lại đổi luôn
Hệ phả so vào gây gợn chút
Gỡ sao đầu mối … sợi tơ luồn!

BXP 30.11.2017

Thu Buồn

Mình em lặng ngóng mảnh thu buồn
Lạnh lẽo sương mờ khắp nẻo tuôn
Khẽ hỏi người đi còn nhớ cội
Thầm mong lá rụng vẫn thương nguồn
Trăng hờn gió cợt trời u mãi
Biển dỗi đêm tàn bến quạnh luôn
Ngõ vắng vườn hoang sầu tủi đọng
Bờ mi lệ chảy xót xa luồn.

Hồng Vy
30-11-2017

vancali96
01-12-2017, 08:17 AM
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/24232451_2067134270197686_5033093352994969114_n.jp g?oh=ce1a6b41d8793a0c78b4a1cb485ff4ae&oe=5A8C26C6

NGÀY VUI
( Họa vui )

Đến dự ngày vui của sếp Giao
Hàng trăm bạn hữu thỏa thuê chào
Nam thì nhộn nhịp vần thơ kháo
Nữ lại tưng bừng mẩu chuyện trao
Điệu hát bài ca say kiến tạo
Đồ ăn thức uống miễn tơ hào
Rồi khi mãn tiệc nghe người nhão
Đói lả âu sầu mặt bánh bao.
HỒNG THOẠI 30.11.17

Mừng sinh nhật

Sinh nhật tưng bừng của chế Giao
Bà con bằng hữu bắt tay chào
Thu Trang chiếc bánh liền thân tặng
Dạ cổ đôi gà vội mến trao
Hỏng đến vì Van còn bốn cắc
Không đi bởi Thoại có hai hào
Tiền đâu chúc bạn ngày thêm tuổi
Nỏ biết tiệc mừng chủ chịu bao ?

Vancali 11.30.17

HỒNG THOẠI
01-12-2017, 11:12 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Phương Nam http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=289349#post289349)
ÁO TRẮNG NGÀNH Y

(viết trong những ngày nằm viện.
Nay đã khỏi và ra viện rồi nhé)

Áo trắng em mang nó suốt ngày
Gió vờn theo bước vẫn tung bay
Dấu chân êm ả thăm người đấy
Ánh mắt lung linh rõi bệnh đây
Ống lắng từng nghe bao nhịp thở
Kim tiêm đã chích mấy thân gầy
Đêm đêm bám sát từng con bệnh
"Mẫu tử" Người khuyên chính chốn này.


CHÚC MỪNG
( Họa bộ vận )

Mừng khi bác chẳng phí hao ngày
Khỏi bệnh thơ liền chắp cánh bay
Ướm vận nghe hồn thanh thản đấy
So từ cảm trí nhẹ nhàng đây
Mênh mang lục bát tình thêm đẫy
Rộn rã Đường thi mộng bớt gầy
Chúc cụ trang đời êm ả chảy
Bao niềm hạnh phúc ngọt ngào xây.
HỒNG THOẠI 01.12.17

buixuanphuong09
01-12-2017, 07:57 PM
KẾT DUYÊN

Làm thơ viết nhạc hồn tươi trẻ
Khóc nắng than mưa phận cỗi già
Chén rượu hương nồng trao gởi bác
Cây tình vị đắng để cho ta
Vài câu ngũ độ hình non nớt
Một khúc tam thanh dáng đẫy đà
Gõ tiếng kinh cầu đêm tĩnh lặng
Sư thầy vuốt nhẹ áo cà sa.

DCHL

CHƯA GIÀ

Tóc bạc da nhăn ừ đã cỗi
Hoa tươi thơ đẹp ấy chưa già
Diễn đàn họa xướng vui tình bạn
Com Nét sưu tìm thỏa dạ ta
Trí lẫn gân chùng còn đứng trụ
Tay run mắt lóa vẫn vươn đà
Nhạc lòng réo rắt gieo thầm lặng
Đâu để canh trường giọt lệ sa.

BXP 01.12.2017

HỒNG THOẠI
02-12-2017, 04:34 PM
KẾT DUYÊN

Làm thơ viết nhạc hồn tươi trẻ
Khóc nắng than mưa phận cỗi già
Chén rượu hương nồng trao gởi bác
Cây tình vị đắng để cho ta
Vài câu ngũ độ hình non nớt
Một khúc tam thanh dáng đẫy đà
Gõ tiếng kinh cầu đêm tĩnh lặng
Sư thầy vuốt nhẹ áo cà sa.

DCHL

CHƯA GIÀ

Tóc bạc da nhăn ừ đã cỗi
Hoa tươi thơ đẹp ấy chưa già
Diễn đàn họa xướng vui tình bạn
Com Nét sưu tìm thỏa dạ ta
Trí lẫn gân chùng còn đứng trụ
Tay run mắt lóa vẫn vươn đà
Nhạc lòng réo rắt gieo thầm lặng
Đâu để canh trường giọt lệ sa.

BXP 01.12.2017




HOÀI XUÂN

Thầy Lang gặp để chẳng còn lạ
Bác Phượng nhìn sao nỏ thấy già!
Nhộn nhịp diễn đàn vui quá hả?
Êm đềm hạnh phúc khoái ghê ta!
Giao lưu bạn hữu đời thong thả
Xướng họa văn chương trí đậm đà
Cuộc sống hoài xuân khi tuổi đã...
Quen rồi bỗng nghiện giống cần sa.
HỒNG THOẠI 02.12.17

Dạ Cổ Hoài Lang
03-12-2017, 09:31 PM
CHƯA GIÀ

Tóc bạc da nhăn ừ đã cỗi
Hoa tươi thơ đẹp ấy chưa già
Diễn đàn họa xướng vui tình bạn
Com Nét sưu tìm thỏa dạ ta
Trí lẫn gân chùng còn đứng trụ
Tay run mắt lóa vẫn vươn đà
Nhạc lòng réo rắt gieo thầm lặng
Đâu để canh trường giọt lệ sa.

BXP 01.12.2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

HOÀI XUÂN

Thầy Lang gặp để chẳng còn lạ
Bác Phượng nhìn sao nỏ thấy già!
Nhộn nhịp diễn đàn vui quá hả?
Êm đềm hạnh phúc khoái ghê ta!
Giao lưu bạn hữu đời thong thả
Xướng họa văn chương trí đậm đà
Cuộc sống hoài xuân khi tuổi đã...
Quen rồi bỗng nghiện giống cần sa.
HỒNG THOẠI 02.12.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

THIÊN HẠ SỰ

Vì sao Hồng Thoại hoài lo xấu
Chỉ có Hoài Lang lại sợ già
" Thi Hữu " tiệc tùng không gọi bạn
" Diễn Đàn " đám giỗ chẳng mời ta
Bao người thích thú toa Minh Mạng
Lằm kẻ say sưa rượu Cự Đà
Giận lẩy đường thơ thèm xướng họa
Lên chùa mặc thử áo cà sa

Vancali 12.2.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

THIẾU HOA ĐÀ

Bên dòng suối nhỏ con chim đậu
Giữa khoảng rừng dày cánh nhạn sa
Nắng gọi hè sang tìm trái chín
Người ôm giọt nhớ ủ sương già
Cơm thì lắm sỏi ăn từng hột
Nước lại nhiều phèn húp mỗi ta
Vẫn biết đời nghèo nên chịu khổ
Ho lâu cũng tại thiếu Hoa Đà.

DCHL

HỒNG THOẠI
04-12-2017, 11:37 AM
Đành Thôi

Nhìn đêm nguyệt vỡ bóng loang buồn
Chạnh thoảng nghe lòng nỗi nhớ tuôn
Dỗi cánh buồm xưa đà bỏ bạn
Hờn con suối nhỏ đã quên nguồn
Ân tình thuở nọ đâu tồn mãi
Kỷ niệm hôm nào cũng lắng luôn
Biển cách bờ ngăn đường vạn ngã
Đành thôi phó mặc khổ chen luồn.

Hồng Vy
29-11-2017

Gió luồn

Vào thu mắt biếc lại u buồn
Cố quốc phương trời ngấn lệ tuôn
Bến cũ bàng hoàng câu thấy cội
Đường xưa rộn rã chữ về nguồn
Ầu ơ nắng sớm thương mình lắm
Kẽo kẹt trưa hè nhớ bạn luôn
Đã mấy xuân rồi xa đất mẹ
Ngồi ôn kỷ niệm ... gió khuya luồn

Vancali 11.29.17





CHỚ...
( Họa hoán vận )

Chớ hãm mình trong cảnh ngộ buồn
Nghe đời ủ dột chán chường luôn
Ê chề nỗi khổ trưng đầy luống
Ảo não niềm đau khuấy đục nguồn
Để những tơ lòng ngao ngán cuộn
Cho dòng suối lệ bẽ bàng tuôn
Thờ ơ vẻ đẹp trời ban xuống
Chẳng nghĩ ngoài kia nhịp sống luồn.
HỒNG THOẠI 04.12.17

buixuanphuong09
04-12-2017, 07:33 PM
HOÀI XUÂN

Thầy Lang gặp để chẳng còn lạ
Bác Phượng nhìn sao nỏ thấy già!
Nhộn nhịp diễn đàn vui quá hả?
Êm đềm hạnh phúc khoái ghê ta!
Giao lưu bạn hữu đời thong thả
Xướng họa văn chương trí đậm đà
Cuộc sống hoài xuân khi tuổi đã...
Quen rồi bỗng nghiện giống cần sa.

HỒNG THOẠI 02.12.17

Thiên hạ sự

Vì sao Hồng Thoại hoài lo xấu
Chỉ có Hoài Lang lại sợ già
" Thi Hữu " tiệc tùng không gọi bạn
" Diễn Đàn " đám giỗ chẳng mời ta
Bao người thích thú toa Minh Mạng
Lằm kẻ say sưa rượu Cự Đà
Giận lẫy đường thơ thèm xướng họa
Lên chùa mặc thử áo cà sa

Vancali 12.2.17

THIẾU HOA ĐÀ

Bên dòng suối nhỏ con chim đậu
Giữa khoảng rừng dày cánh nhạn sa
Nắng gọi hè sang tìm trái chín
Người ôm giọt nhớ ủ sương già
Cơm thì lắm sỏi ăn từng hột
Nước lại nhiều phèn húp mỗi ta
Vẫn biết đời nghèo nên chịu khổ
Ho lâu cũng tại thiếu Hoa Đà.

DCHL

ĐẾN NAY ĐÀ …

Non cao bát ngát tầng mây phủ
Vực thẳm êm đềm tiếng suối sa
Cuốc hố ươm mầm xanh núi trọc
Tìm cây rõi loại đỏ rừng già
Bâng khuâng thuở ấy vui nhiều bạn
Khắc khoải bây giờ não một ta
Ảo vọng hoài mơ dan díu mãi
Chân run mắt lóa … đến nay đà …

BXP 04.12.2017

Tôi có việc riêng rất bận nhưng sẽ cố gắng mỗi ngày được một bài.

hồng vy
04-12-2017, 11:43 PM
CHỚ...
( Họa hoán vận )

Chớ hãm mình trong cảnh ngộ buồn
Nghe đời ủ dột chán chường luôn
Ê chề nỗi khổ trưng đầy luống
Ảo não niềm đau khuấy đục nguồn
Để những tơ lòng ngao ngán cuộn
Cho dòng suối lệ bẽ bàng tuôn
Thờ ơ vẻ đẹp trời ban xuống
Chẳng nghĩ ngoài kia nhịp sống luồn.
HỒNG THOẠI 04.12.17

Vẫn Buồn

Khẽ nhủ lòng ơi ! chớ vọng buồn
Sao dòng lệ vẫn chẳng ngừng tuôn
Nhiều hôm dạ gởi ngang đầu núi
Lắm buổi hồn treo tận giữa nguồn
Mặc gió sương mờ buông phủ mãi
Hay trời tuyết lạnh đổ tràn luôn
Mà đêm cứ dệt ân tình cũ
Dẫu mộng hoài ngăn cách trở luồn.

Hồng Vy
04-12-2017

HỒNG THOẠI
07-12-2017, 11:38 AM
Vẫn Buồn

Khẽ nhủ lòng ơi ! chớ vọng buồn
Sao dòng lệ vẫn chẳng ngừng tuôn
Nhiều hôm dạ gởi ngang đầu núi
Lắm buổi hồn treo tận giữa nguồn
Mặc gió sương mờ buông phủ mãi
Hay trời tuyết lạnh đổ tràn luôn
Mà đêm cứ dệt ân tình cũ
Dẫu mộng hoài ngăn cách trở luồn.

Hồng Vy
04-12-2017




XỦ QUẺ

Bởi nữ hoài ôm mấy chuyện buồn
Tâm đành hứng chịu não nề luôn
Cần đưa kỉ niệm rời xa cuống
Phải vẽ tình lang tách biệt nguồn
Lặng lẽ thời gian rồi đảo cuốn
Êm đềm cuộc sống chẳng ngừng tuôn
Vui điều hỷ cát dù hơi muộn
Thỏa mãn về sau hạnh phúc luồn.
HỒNG THOẠI 07.12.17

hồng vy
08-12-2017, 03:31 AM
XỦ QUẺ

Bởi nữ hoài ôm mấy chuyện buồn
Tâm đành hứng chịu não nề luôn
Cần đưa kỉ niệm rời xa cuống
Phải vẽ tình lang tách biệt nguồn
Lặng lẽ thời gian rồi đảo cuốn
Êm đềm cuộc sống chẳng ngừng tuôn
Vui điều hỷ cát dù hơi muộn
Thỏa mãn về sau hạnh phúc luồn.
HỒNG THOẠI 07.12.17

Quẻ Buồn

Ngẫm quẻ người đưa lại thấy buồn
Duyên phần đổ vỡ dạ sầu tuôn
Đường tơ lão Thoại se nhầm luống
Ngõ mộng thầy Sinh trỏ sái nguồn
Bác Phượng ngày vui dò hỏi mãi
Vân Cà tháng đẹp dõi chờ luôn
Vì đâu phận số nhiều nông nổi
Chỉ mỗi mình em mắt lệ luồn.

Hồng Vy
07-12-2017

Huy Thanh
08-12-2017, 09:55 AM
ĐỐI ẨM

Thế Công ơi! Hỡi Thế Công!
Rượu tôi bày sẵn mời ông nâng này
Nhớ lôi Hồng lão vào đây
Cùng vui đối ẩm suốt ngày bờ tre!

Huy Thanh

HỒNG THOẠI
08-12-2017, 12:19 PM
Mộng Vỡ

Cứ tưởng duyên mình sẽ vẹn thương
Ngờ đâu mộng đã cách ngăn đường
Thuyền đi xứ ấy ngàn giông bão
Bến ở nơi này vạn gió sương
Mãi gánh niềm đau gầy dáng nhỏ
Hoài đong nỗi nhớ mặn môi hường
Tơ lòng mỏi bước tình không trọn
Xót cảnh đêm về lệ vẫn vương.

Hồng Vy
03-12-2017


SELFIE
(Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười
Thái Can)

Tôi về góp nhặt những điều thương
Gởi đến người xa vạn quãng đường
Để dạ thôi rầu hôm gió chướng
Cho lòng bớt lạnh buổi chiều sương
Bườn qua nghịch cảnh hoài xinh tướng
Gạn hết niềm đau mãi thắm hường
Điểm phấn tô son rồi tự hưởng
Môi hồng rạng rỡ nụ cười vương.
HỒNG THOẠI 08.12.17

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
08-12-2017, 12:55 PM
ĐỐI ẨM

Thế Công ơi! Hỡi Thế Công!
Rượu tôi bày sẵn mời ông nâng này
Nhớ lôi Hồng lão vào đây
Cùng vui đối ẩm suốt ngày bờ tre!

Huy Thanh


MONG

Công Công ơi hỡi Công Công
Sao ngài đành đoạn bỏ không chốn này?!
Bạn bè vẫn hiện diện đây
Vần thơ xướng họa vẫn đầy rợp tre
Vắng ông nên thiếu giọng bè
Mong ông sát cánh vai kề như xưa...

Hồng Thoại



https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT5H9fv4BxmzDKQQuvJBrGtQxnMxNUo2 6GXghYI7tEdufXmP_4G2A


THÂU GẦU!(*)


Mong làm chi nữa tốn công
Tui giờ sắp chết bên hông chợ này
Rượu đầy cổ trướng rồi đây
Nghĩa trang mời gọi sum vầy lán tre!


KIỀN ĐỨC - 08/12/17

(*) THÔI RỒI, giọng quê rặt.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
08-12-2017, 01:18 PM
https://img.jamja.vn/jamja-prod/gcs_full_5781fd2d6e0b497fc59090e0-2016-07-10-074550.jpg?cache=1


TƯỞNG VẬY THÔI MÀ


Chẳng mất đâu mà, có bỏ đâu
Vẫn thường nhung nhớ bạc màu râu
Tính mèo hay ngủ khoe thành xấu
Mồm hạm giỏi ăn nhắc lại rầu
Sinh nhật bạn bầu quên ghé nhậu
Hỷ thời anh chị biếng vào bâu
Thôi thì xin hẹn ENG cùng NẪU
Có buổi nào vui nhảy sập lầu!


KIỀN ĐỨC - 08/12/17

Huy Thanh
08-12-2017, 06:11 PM
https://img.jamja.vn/jamja-prod/gcs_full_5781fd2d6e0b497fc59090e0-2016-07-10-074550.jpg?cache=1


TƯỞNG VẬY THÔI MÀ


Chẳng mất đâu mà, có bỏ đâu
Vẫn thường nhung nhớ bạc màu râu
Tính mèo hay ngủ khoe thành xấu
Mồm hạm giỏi ăn nhắc lại rầu
Sinh nhật bạn bầu quên ghé nhậu
Hỷ thời anh chị biếng vào bâu
Thôi thì xin hẹn ENG cùng NẪU
Có buổi nào vui nhảy sập lầu!


KIỀN ĐỨC - 08/12/17


BẠN ĐỨC TÌM ĐÂU?

Ơi người bạn Đức hỏi tìm đâu?
Nhẵn nhụi ông này hổng có râu
Ngõ tắt còn khuya chàng chạy ẩu
Đường quanh vẫn lạng thiếp lo rầu
Ly trà chẳng uống cho ruồi đậu
Thịt ngỗng không màng để kiến bâu
Gặp gỡ phen này vui hiểu thấu
Chào nhau ngật ngưỡng đến cao lầu.

Huy Thanh
8/12/2017

HỒNG THOẠI
09-12-2017, 12:01 PM
TƯỞNG VẬY THÔI MÀ


Chẳng mất đâu mà, có bỏ đâu
Vẫn thường nhung nhớ bạc màu râu
Tính mèo hay ngủ khoe thành xấu
Mồm hạm giỏi ăn nhắc lại rầu
Sinh nhật bạn bầu quên ghé nhậu
Hỷ thời anh chị biếng vào bâu
Thôi thì xin hẹn ENG cùng NẪU
Có buổi nào vui nhảy sập lầu!


KIỀN ĐỨC - 08/12/17



VỠ LẼ

Bao kì xướng họa có thầy đâu!
Bạn hữu trông dường rụng cả râu!
Mãi mộng huynh đừng va chuyện xấu
Hoài xin bác miễn đụng cơn rầu
Chuyên trang lục bát thưa vần đậu
Tiểu mục thơ Đường vắng tứ bâu
Vỡ lẽ ngài tung toàn lực đấu
Ngày đêm chữa bệnh đặng xây lầu!
HỒNG THOẠI 09.12.17

HỒNG THOẠI
09-12-2017, 12:43 PM
http://media.abartazeha.com/photos/animation-pictures8-e11.gif

Vẫn Nhớ

Ôi ! người vẫn nhớ kẻ đằng tây
Khiến cõi lòng nghe tủi nghẹn đầy
Nỗi khổ hằng luôn ghì dạ ấy
Ân tình cứ mãi đọng hồn đây
Vầng trăng xứ lạ không lần tỏ
Cánh nhạn trời xa chẳng bữa vầy
Lối cũ thềm xưa nhiều tưởng vọng
Tim hoài khắc khoải mộng sầu xây.

Hồng Vy
07-12-2017

Vỡ mộng !

Khát vọng con thuyền ở cõi Tây
Vườn hoa bạn hữu luyến lưu đầy
Vầng trăng đỉnh núi niềm mong vậy
Bọt biển ven hồ nỗi nhớ đây
Xóm nhỏ bao lần hay giận lẫy
Đường xưa một thuở muốn sum vầy
Người sao lỗi hẹn tìm đâu thấy
Để mắt u sầu ... vỡ mộng xây !

Vancali 12.7.17


ƠN GIỜI
( Họa vui )

Ơn giời đã cưới một chàng Tây
Hạnh phúc giờ em cũng đủ đầy
Rạng rỡ niềm yêu hồ hởi đấy
Êm đềm vũ khúc ngọt ngào đây
Đường sang lạc cảnh hằng đêm quẫy
Nẻo lại đào nguyên mỗi sớm vầy
Với bản tình ca vừa trỗi dậy
Ta cùng nỗ lực dốc đời xây.
HỒNG THOẠI 09.12.17

Dạ Cổ Hoài Lang
09-12-2017, 08:16 PM
XUÂN TRÀN SỨC LỰC

Xuân tràn sức lực thể nào thôi
Chẳng lẽ dừng chân trả lại rồi
Hãy gắng thân này còn chửa đội
Đừng lo chuyện ấy đã dần trôi
Măng già kiếm chỗ cần thêm cội
Giá nhỏ tìm nơi dễ mọc chồi
Trải mấy vần thơ đầy những tội
Xin người bỏ giận chớ trìa môi./.

TXS 08/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

NGÃ NGỰA

Cũng bởi do mình thiếu nợ thôi
Người ta mã tấu lận lưng rồi
Tên vừa chém thẳng bàn chân chạy
Gã lại lia đều thể xác trôi
Nỗi khổ như rừng cây mọc lá
Niềm đau giống vạt cỏ lên chồi
Gian nhà hạnh phúc vương buồn thảm
Ngã ngựa nên đời thẻo sứt môi.

DCHL

HỒNG THOẠI
10-12-2017, 12:26 PM
XUÂN TRÀN SỨC LỰC

Xuân tràn sức lực thể nào thôi
Chẳng lẽ dừng chân trả lại rồi
Hãy gắng thân này còn chửa đội
Đừng lo chuyện ấy đã dần trôi
Măng già kiếm chỗ cần thêm cội
Giá nhỏ tìm nơi dễ mọc chồi
Trải mấy vần thơ đầy những tội
Xin người bỏ giận chớ trìa môi./.

TXS 08/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

NGÃ NGỰA

Cũng bởi do mình thiếu nợ thôi
Người ta mã tấu lận lưng rồi
Tên vừa chém thẳng bàn chân chạy
Gã lại lia đều thể xác trôi
Nỗi khổ như rừng cây mọc lá
Niềm đau giống vạt cỏ lên chồi
Gian nhà hạnh phúc vương buồn thảm
Ngã ngựa nên đời thẻo sứt môi.

DCHL


NGƯỠNG MỘ

Ngưỡng mộ bao thầy quá giỏi thôi!
Bài đăng nửa tiếng họa xong rồi!
Mình đang vất vả mong từ trỗi
Bạn đã an nhàn quẳng bút trôi
Ý rõ lời hay càng phởn cội
Vần trơn luật chuẩn tất thơm chồi
Phần tui ngó lại sao đầy lỗi
Chẳng biết khi nào đỡ bặm môi!
HỒNG THOẠI 10.12.17

hồng vy
10-12-2017, 01:57 PM
http://media.abartazeha.com/photos/animation-pictures8-e11.gif

Vẫn Nhớ

Ôi ! người vẫn nhớ kẻ đằng tây
Khiến cõi lòng nghe tủi nghẹn đầy
Nỗi khổ hằng luôn ghì dạ ấy
Ân tình cứ mãi đọng hồn đây
Vầng trăng xứ lạ không lần tỏ
Cánh nhạn trời xa chẳng bữa vầy
Lối cũ thềm xưa nhiều tưởng vọng
Tim hoài khắc khoải mộng sầu xây.

Hồng Vy
07-12-2017

Vỡ mộng !

Khát vọng con thuyền ở cõi Tây
Vườn hoa bạn hữu luyến lưu đầy
Vầng trăng đỉnh núi niềm mong vậy
Bọt biển ven hồ nỗi nhớ đây
Xóm nhỏ bao lần hay giận lẫy
Đường xưa một thuở muốn sum vầy
Người sao lỗi hẹn tìm đâu thấy
Để mắt u sầu ... vỡ mộng xây !

Vancali 12.7.17


ƠN GIỜI
( Họa vui )

Ơn giời đã cưới một chàng Tây
Hạnh phúc giờ em cũng đủ đầy
Rạng rỡ niềm yêu hồ hởi đấy
Êm đềm vũ khúc ngọt ngào đây
Đường sang lạc cảnh hằng đêm quẫy
Nẻo lại đào nguyên mỗi sớm vầy
Với bản tình ca vừa trỗi dậy
Ta cùng nỗ lực dốc đời xây.
HỒNG THOẠI 09.12.17


Tủi

Đơn ngồi bến lạnh dõi đàng tây
Nỗi nhớ trào dâng lệ chảy đầy
Quạnh quẽ chàng trôi về biển ấy
Tiêu điều thiếp ở lại bờ đây
Buồn thân lắm bận mềm tay vẫy
Dỗi phận nhiều hôm đỏ mắt vầy
Nghĩa mất tình xa lòng tủi dậy
Đâu là một thuở hứa cùng xây.

Hồng Vy
10-12-2017

hoanggiao
10-12-2017, 10:04 PM
Vẫn Nhớ

Ôi ! người vẫn nhớ kẻ đằng tây
Khiến cõi lòng nghe tủi nghẹn đầy
Nỗi khổ hằng luôn ghì dạ ấy
Ân tình cứ mãi đọng hồn đây
Vầng trăng xứ lạ không lần tỏ
Cánh nhạn trời xa chẳng bữa vầy
Lối cũ thềm xưa nhiều tưởng vọng
Tim hoài khắc khoải mộng sầu xây.

Hồng Vy
07-12-2017
----------

Vỡ mộng !

Khát vọng con thuyền ở cõi Tây
Vườn hoa bạn hữu luyến lưu đầy
Vầng trăng đỉnh núi niềm mong vậy
Bọt biển ven hồ nỗi nhớ đây
Xóm nhỏ bao lần hay giận lẫy
Đường xưa một thuở muốn sum vầy
Người sao lỗi hẹn tìm đâu thấy
Để mắt u sầu ... vỡ mộng xây !

Vancali 12.7.17
--------------

ƠN GIỜI
( Họa vui )

Ơn giời đã cưới một chàng Tây
Hạnh phúc giờ em cũng đủ đầy
Rạng rỡ niềm yêu hồ hởi đấy
Êm đềm vũ khúc ngọt ngào đây
Đường sang lạc cảnh hằng đêm quẫy
Nẻo lại đào nguyên mỗi sớm vầy
Với bản tình ca vừa trỗi dậy
Ta cùng nỗ lực dốc đời xây.
HỒNG THOẠI 09.12.17
----------

Tủi

Đơn ngồi bến lạnh dõi đàng tây
Nỗi nhớ trào dâng lệ chảy đầy
Quạnh quẽ chàng trôi về biển ấy
Tiêu điều thiếp ở lại bờ đây
Buồn thân lắm bận mềm tay vẫy
Dỗi phận nhiều hôm đỏ mắt vầy
Nghĩa mất tình xa lòng tủi dậy
Đâu là một thuở hứa cùng xây.

Hồng Vy
10-12-2017


TRỜI TÂY

Lên đường dặm bước đến trời tây
Cuộc sống tha phương mộng chất đầy
Có thể vui nhiều hoan hỉ đấy
Nhưng mà phiêu lắm rõ ràng đây
Giàu sang những buổi tình theo vẫy
Cực khổ bao phen phận trách vầy
Vẫn biết vì đâu đời phải vậy
Thăng trầm dốc sức bộn bề xây

Hoàng Giao
10/12/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
10-12-2017, 11:37 PM
NGƯỠNG MỘ

Ngưỡng mộ bao thầy quá giỏi thôi!
Bài đăng nửa tiếng họa xong rồi!
Mình đang vất vả mong từ trỗi
Bạn đã an nhàn quẳng bút trôi
Ý rõ lời hay càng phởn cội
Vần trơn luật chuẩn tất thơm chồi
Phần tui ngó lại sao đầy lỗi
Chẳng biết khi nào đỡ bặm môi!
HỒNG THOẠI 10.12.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

HẠNH PHÚC

Phen này hạnh phúc rỡ ràng thôi
Những mạch đường thi chuyển hóa rồi
Nắng đỏ trên tường khe khẽ đậu
Mây hồng giữa phố nhẹ nhàng trôi
Vài đêm ủ mộng tươi vòm lá
Một bữa vầy duyên thắm khoảng chồi
Sẽ thấy ân tình luôn rộng mở
Chưa từng nhấp rượu cũng mềm môi.

DCHL

Tran Xuan Sinh
11-12-2017, 08:39 AM
NGƯỠNG MỘ

Ngưỡng mộ bao thầy quá giỏi thôi!
Bài đăng nửa tiếng họa xong rồi!
Mình đang vất vả mong từ trỗi
Bạn đã an nhàn quẳng bút trôi
Ý rõ lời hay càng phởn cội
Vần trơn luật chuẩn tất thơm chồi
Phần tui ngó lại sao đầy lỗi
Chẳng biết khi nào đỡ bặm môi!
HỒNG THOẠI 10.12.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

HẠNH PHÚC

Phen này hạnh phúc rỡ ràng thôi
Những mạch đường thi chuyển hóa rồi
Nắng đỏ trên tường khe khẽ đậu
Mây hồng giữa phố nhẹ nhàng trôi
Vài đêm ủ mộng tươi vòm lá
Một bữa vầy duyên thắm khoảng chồi
Sẽ thấy ân tình luôn rộng mở
Chưa từng nhấp rượu cũng mềm môi.

DCHL

MỪNG

Bây giờ chú Dạ chẳng đòi thôi
Bởi xếp lời khen đã tặng rồi
Xướng họa lo làm cho chữ nổi
Chan hòa chớ để ngỡ bèo trôi
Vần thơ sáng tỏ còn đưa lối
Đạo pháp thường xuyên vẫn tỏa chồi
Cũng phải đôi lần công việc tối
Riêng dành giúp vợ rửa thìa môi./.

TXS 11/12/2017

Tran Xuan Sinh
12-12-2017, 07:29 AM
Vỡ mộng !

Khát vọng con thuyền ở cõi Tây
Vườn hoa bạn hữu luyến lưu đầy
Vầng trăng đỉnh núi niềm mong vậy
Bọt biển ven hồ nỗi nhớ đây
Xóm nhỏ bao lần hay giận lẫy
Đường xưa một thuở muốn sum vầy
Người sao lỗi hẹn tìm đâu thấy
Để mắt u sầu ... vỡ mộng xây !

Vancali 12.7.17

ƠN GIỜI
(vui)

Ơn giời đã cưới một chàng Tây
Hạnh phúc giờ em cũng đủ đầy
Rạng rỡ niềm yêu hồ hởi đấy
Êm đềm vũ khúc ngọt ngào đây
Đường sang lạc cảnh hằng đêm quẫy
Nẻo lại đào nguyên mỗi sớm vầy
Với bản tình ca vừa trỗi dậy
Ta cùng nỗ lực dốc đời xây.
HỒNG THOẠI 09.12.17


TRỜI TÂY

Lên đường dặm bước đến trời tây
Cuộc sống tha phương mộng chất đầy
Có thể vui nhiều hoan hỉ đấy
Nhưng mà phiêu lắm rõ ràng đây
Giàu sang những buổi tình theo vẫy
Cực khổ bao phen phận trách vầy
Vẫn biết vì đâu đời phải vậy
Thăng trầm dốc sức bộn bề xây

Hoàng Giao
10/12/2017

CŨNG ĐỊNH …

Cũng định đi làm ở đất Tây
Tìm cô mũi đẹp dáng thân đầy
Hôn thành hữu xạ tiền trao đấy
Lễ cưới tân thời bạc thỏa đây
Dẫu bận lo nhiều không ngủ ngáy
Mà hay nghĩ ít lại vui vầy
Bây giờ sức đã còn chi mấy
Bữa tiệc chưa thèm huống bảo xây./.

TXS 11/12/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
13-12-2017, 10:29 PM
KHẼ HỎI EM

Kỷ niệm như là những thước phim
Bờ môi một thuở biết đâu tìm
Nghèo nên đãi vợ dăm nồi cháo
Khổ mới trao nàng chục quả sim
Ảm đạm cung sầu cơn gió nổi
Đìu hiu giọt tủi ánh trăng chìm
Và duyên gởi hết cho người mộng
Khẽ hỏi bao giờ chạm đáy tim ?

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

HỎI BÀ

Đêm về có dịp để nhìn phim
Hỏi vợ rằng đâu chỗ kiếm tìm
Cháu bảo đường linh còn gỡ mạng
Con cười máy thoại chửa cài sim
Âm thầm tới bạn mua đầu đổi
Lặng lẽ vào phây mở lối chìm
Mới rõ già nua nào hiểu tận
Bây giờ thỏa mãn trúng vòng tim./.

TXS 13/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

HỎI ĐỜI

Rảnh rỗi xem liền mấy tập phim
Người quen cạch mặt chẳng ai tìm
Vừa con ghé chợ mua dùm thẻ
Đã cháu ra đường bán hộ sim
Tháng hạ niềm tin trên núi cất
Ngày xuân hạnh phúc giữa sông chìm
Tình đời nếm thử nghe mằn mặn
Bạc bẽo chi mà quặn thắt tim ?

DCHL

HỒNG THOẠI
14-12-2017, 12:42 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm KỶ NIỆM XƯA của tác giả Vancali

http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post288869 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=288869&viewfull=1#post288869)



KỶ NIỆM XƯA

Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc âu sầu hạt nắng xiêu
Xẻ vực nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Lỡ dở duyên tình bởi tánh kiêu.

Vancali 11.20.17





11. KHUẤY ĐỘNG

Em dường khuấy động cõi trời yêu
Gót nhẹ nhàng qua mỗi buổi chiều
Rạng rỡ đường hoa làm trí biểu
Êm đềm dáng ngọc nhủ lòng xiêu
Hàn nhân bỗng cảm hồn thôi yếu
Lãng tử thầm nghe dạ nhớ nhiều
Chẳng có đoàn quân hầu võng kiệu
Quanh nàng vẫn ngập sắc màu kiêu.
HỒNG THOẠI 14.12.17

HỒNG THOẠI
14-12-2017, 01:12 PM
KHẼ HỎI EM

Kỷ niệm như là những thước phim
Bờ môi một thuở biết đâu tìm
Nghèo nên đãi vợ dăm nồi cháo
Khổ mới trao nàng chục quả sim
Ảm đạm cung sầu cơn gió nổi
Đìu hiu giọt tủi ánh trăng chìm
Và duyên gởi hết cho người mộng
Khẽ hỏi bao giờ chạm đáy tim ?

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

HỎI BÀ

Đêm về có dịp để nhìn phim
Hỏi vợ rằng đâu chỗ kiếm tìm
Cháu bảo đường linh còn gỡ mạng
Con cười máy thoại chửa cài sim
Âm thầm tới bạn mua đầu đổi
Lặng lẽ vào phây mở lối chìm
Mới rõ già nua nào hiểu tận
Bây giờ thỏa mãn trúng vòng tim./.

TXS 13/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

HỎI ĐỜI

Rảnh rỗi xem liền mấy tập phim
Người quen cạch mặt chẳng ai tìm
Vừa con ghé chợ mua dùm thẻ
Đã cháu ra đường bán hộ sim
Tháng hạ niềm tin trên núi cất
Ngày xuân hạnh phúc giữa sông chìm
Tình đời nếm thử nghe mằn mặn
Bạc bẽo chi mà quặn thắt tim ?

DCHL


DIỄN VIÊN

Dạ Cổ xưa rày vẫn đóng phim
Hàng trăm đạo diễn cố tranh tìm
Hôm nhờ lặn biển mò hang nhím
Bữa cậy lên rừng chuyển sắc sim
Áo não Bình Minh* đành chọn ỉm
Đìu hiu Quốc Trọng* phải xin chìm
Bao nàng thiếu nữ gần như lịm
Nét điển trai làm vỡ vụn tim!


* Tên các nam diễn viên

HỒNG THOẠI 14.12.17

Tran Xuan Sinh
14-12-2017, 02:55 PM
HỎI ĐỜI

Rảnh rỗi xem liền mấy tập phim
Người quen cạch mặt chẳng ai tìm
Vừa con ghé chợ mua dùm thẻ
Đã cháu ra đường bán hộ sim
Tháng hạ niềm tin trên núi cất
Ngày xuân hạnh phúc giữa sông chìm
Tình đời nếm thử nghe mằn mặn
Bạc bẽo chi mà quặn thắt tim ?

DCHL


DIỄN VIÊN

Dạ Cổ xưa rày vẫn đóng phim
Hàng trăm đạo diễn cố tranh tìm
Hôm nhờ lặn biển mò hang nhím
Bữa cậy lên rừng chuyển sắc sim
Áo não Bình Minh* đành chọn ỉm
Đìu hiu Quốc Trọng* phải xin chìm
Bao nàng thiếu nữ gần như lịm
Nét điển trai làm vỡ vụn tim!

HỒNG THOẠI 14.12.17
* Tên các nam diễn viên



CHUYỆN XƯA

Xưa là chẳng được biết làm phim
Để mãi giờ đây lại kiếm tìm
Một thuở hay chờ sau bãi nhím
Đôi người đã hẹn cuối mùa sim
Êm đềm buổi sáng câu tình ỉm
Vất vả trời đêm ánh nguyệt chìm
Mảnh đạn qua rồi nhưng vẫn tím
Đau lòng buốt dạ nghĩ buồn tim./.

TXS 14/12/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
14-12-2017, 10:06 PM
THÚ XEM PHIM

Đông về giá lạnh thú xem phim
Cốt chuyện tình yêu cứ mãi tìm
Gái thượng từng giây chờ cánh nhạn
Trai thành mỗi phút nhớ đồi sim
Người nơi phố thị mơ màng trỗi
kẻ ở rừng sâu mộng mị chìm
Giặc đến thôn làng trong biển lửa
Tin buồn sét đánh ... vỡ nhầu tim

Vancali 12.13.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

DIỄN VIÊN

Dạ Cổ xưa rày vẫn đóng phim
Hàng trăm đạo diễn cố tranh tìm
Hôm nhờ lặn biển mò hang nhím
Bữa cậy lên rừng chuyển sắc sim
Áo não Bình Minh* đành chọn ỉm
Đìu hiu Quốc Trọng* phải xin chìm
Bao nàng thiếu nữ gần như lịm
Nét điển trai làm vỡ vụn tim!

* Tên các nam diễn viên

HỒNG THOẠI 14.12.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CHUYỆN XƯA

Xưa là chẳng được biết làm phim
Để mãi giờ đây lại kiếm tìm
Một thuở hay chờ sau bãi nhím
Đôi người đã hẹn cuối mùa sim
Êm đềm buổi sáng câu tình ỉm
Vất vả trời đêm ánh nguyệt chìm
Mảnh đạn qua rồi nhưng vẫn tím
Đau lòng buốt dạ nghĩ buồn tim./.

TXS 14/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

SẾP NHÀ MÌNH

Sếp Thoại nghe đồn đạo diễn phim
Bà con khoái chí mải mê tìm
Mắt nhung kính rượu hương tình trẻ
Cánh rừng già người ngọc hái sim
Mới cất nhà lầu hô của tặng
Vừa mua xế hộp bảo đồ chìm
Giang sơn một nẻo nhiều danh tiếng
Ghét bạn ? Anh thời đá bể tim !

DCHL

vancali96
15-12-2017, 08:33 AM
KỶ NIỆM XƯA

Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc âu sầu hạt nắng xiêu
Xẻ vực nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Lỡ dở duyên tình bởi tánh kiêu.

Vancali 11.20.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png


10. ĐƯA ĐẨY

Lặng lẽ mây ngàn ngả dáng yêu
Thềm xưa gió khẽ đẩy đưa chiều
Trông hàng liễu rủ hồn say đắm
Ngỡ bước em về dạ đổ xiêu
Mỗi độ trăng rằm loang tỏa sáng
Là khi biển nhớ cuộn lên nhiều
Đêm dài khắc khoải niềm tâm sự
Cách biệt đôi đường bởi chữ kiêu.

Gió Bụi
12132017



https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png
11. KHUẤY ĐỘNG

Em dường khuấy động cõi trời yêu
Gót nhẹ nhàng qua mỗi buổi chiều
Rạng rỡ đường hoa làm trí biểu
Êm đềm dáng ngọc nhủ lòng xiêu
Hàn nhân bỗng cảm hồn thôi yếu
Lãng tử thầm nghe dạ nhớ nhiều
Chẳng có đoàn quân hầu võng kiệu
Quanh nàng vẫn ngập sắc màu kiêu.
HỒNG THOẠI 14.12.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Kỷ niệm yêu

Kỷ niệm hôm nào nhận tiếng yêu
Đồi thông hai đứa ngắm mây chiều
Cho đôi mắt đẹp vờn tay yếu
Để loạn tóc dài cuộn bóng xiêu
Rộn rã buồng tim mơ ước thiếu
Du dương nốt nhạc ngóng trông nhiều
Giờ đây cách biệt buồn môi mếu
Biết thế xưa mình ... bớt tự kiêu !

Vancali 12.14.17

Tran Xuan Sinh
15-12-2017, 11:12 AM
http://dantricdn.com/tI0YUx18mEaF5kMsGHJ/Image/2011/12/XmasCollection2_9aff4.jpg

VUI LỄ GIÁNG SINH

Đã sắp vui ngày Lễ Giáng sinh
Đèn giăng trước ngõ tại gia đình
Cây thông biểu tượng điều may đẹp
Hang đá thân hồn Đức Mẹ linh
Bảy sắc pha màu bao thể loại
Ba Ngôi cứu thế mọi tâm hình
Bài ca vọng mãi trong lời nguyện
Ấu Chúa ra đời giữ đạo minh./.

TXS 15/12/2017

HỒNG THOẠI
15-12-2017, 12:21 PM
CHỖ ẤY PHÊ

Dạ cổ phen này cũng thấy phê
Đường ray chỗ ấy kẻ đi về
Ngồi trông dễ sợ say mà thích
Ngó chạy nhanh vào tỏ dẫu mê
Đã nghiện chơi bài nên phạm lỗi
Còn ưa cá độ lẫn tham đề
Thành quen mỗi bận chưa hàng quán
Nỗi khổ trong đầu lại buốt tê./.

TXS 14/12/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

TỰ NHỦ

Xưa giờ thuốc phiện ngửi là phê
Tiễn vạn người đi chẳng thấy về
Khổ cực tiền này tay nhớ giữ
Sang giàu khói đó bụng đừng mê
Đường ra phố thị còn quên lối
Nẻo tới văn chương cũng lạc đề
Buốt giá canh trường đêm bất tận
Trăng gầy đã lặn phía bên tê.

DCHL


ÉP - PHÊ

Bác Cổ sưu tầm những chuyện phê
Hằng đêm diễn đạt khó ai về
Cô Hường áo não càng ưa kể
Ả Liễu âu sầu lại thích mê!
Đã thủ lời khuyên dừng gọi đế
Liền thương chỗ dạy bỏ ham đề
Từ đây tránh hẳn bao điều tệ
Cuộc sống trong lành hữu hảo tê.
HỒNG THOẠI 15.12.17

Dạ Cổ Hoài Lang
15-12-2017, 10:13 PM
ÉP - PHÊ

Bác Cổ sưu tầm những chuyện phê
Hằng đêm diễn đạt khó ai về
Cô Hường áo não càng ưa kể
Ả Liễu âu sầu lại thích mê!
Đã thủ lời khuyên dừng gọi đế
Liền thương chỗ dạy bỏ ham đề
Từ đây tránh hẳn bao điều tệ
Cuộc sống trong lành hữu hảo tê.

HỒNG THOẠI 15.12.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

THIỆT LÀ TÊ

Hai thằng kẻ trộm thấy mình phê
Hộc tốc mà khiêng của lão về
Vải gấm ôm nhiều ông đã hận
Khăn điều hốt dữ cụ nào mê
Trời ơi lũ vịt thì tay thó
Đất hỡi bầy ngan lại cẳng đề
Dẫn thợ xây thành ba lớp cửa
Xong rồi ngủ nướng thiệt là tê.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
15-12-2017, 10:34 PM
https://s7.postimg.org/8lss13cq3/dert.jpg

Sếp cả cho tôi hỏi thăm sao trang thơ Lạc Bước bị khóa đề tài vậy sếp ?

hồng vy
16-12-2017, 12:15 AM
Nhớ quê

Gửi lại quê nhà vạn cánh thơ
Trời xa bạn hữu nhớ vô bờ
Cầu tre lắc lẻo bao ngày mộng
Tiếng võng ru hời một thuở mơ
Đã hết tôm mò trong gió lạnh
Còn đâu lúa gặt dưới trăng mờ
Tắm sông cái thú thời son trẻ
Kỷ niệm trường xưa phượng đứng chờ

Vancali 12.13.17




Mộng Thơ

Dạ vẫn thương hoài thuở mộng thơ
Cùng anh rảo bước dạo ven bờ
êm đềm má tựa lời yêu ngỏ
Lặng lẽ tay cầm tiếng thở mơ
Khẽ nguyện duyên nồng luôn tỏa thắm
Thầm mong nghĩa nặng chẳng phai mờ
Đâu ngờ phận mỏng đường chia ngã
Để mỗi lần trăng lại ngóng chờ.

Hồng Vy
15-12-2017

HỒNG THOẠI
16-12-2017, 11:01 AM
VUI LỄ GIÁNG SINH

Đã sắp vui ngày Lễ Giáng sinh
Đèn giăng trước ngõ tại gia đình
Cây thông biểu tượng điều may đẹp
Hang đá thân hồn Đức Mẹ linh
Bảy sắc pha màu bao thể loại
Ba Ngôi cứu thế mọi tâm hình
Bài ca vọng mãi trong lời nguyện
Ấu Chúa ra đời giữ đạo minh./.

TXS 15/12/2017



NGÀY VUI
( Do không có đủ vốn từ để họa chính vận, đành phải họa tá vận.
Mong thầy thông cảm )

Nhân mừng lễ thọ của thầy Sinh
Bạn hữu hòa vui đến chật đình
Lắng đọng hồi nghe thơ Nguyễn Bính
Đua cười lúc thưởng kịch Hoài Linh
Bè nam mải uống vì khinh bịnh
Phái nữ quên ăn bởi chụp hình
Bữa tiệc trăm mâm bày hậu hĩnh
Tan sòng đã tỏ ánh bình minh.
HỒNG THOẠI 16.12.17

HỒNG THOẠI
16-12-2017, 01:20 PM
Mộng Thơ

Dạ vẫn thương hoài thuở mộng thơ
Cùng anh rảo bước dạo ven bờ
êm đềm má tựa lời yêu ngỏ
Lặng lẽ tay cầm tiếng thở mơ
Khẽ nguyện duyên nồng luôn tỏa thắm
Thầm mong nghĩa nặng chẳng phai mờ
Đâu ngờ phận mỏng đường chia ngã
Để mỗi lần trăng lại ngóng chờ.

Hồng Vy
15-12-2017




THÚ ĐAU THƯƠNG

Sao lòng vẫn thích đợi vần thơ
Để lặng thầm nghe sóng vỗ bờ
Rộn rã âm vang cồn nỗi nhớ
Êm đềm tiếng nhạc gợi niềm mơ
Màn đêm dẫu chắn hình không bở
Vạt nắng dù tan bóng nỏ mờ
Tự trói thân mình trong búi nhợ
Đau thương cũng mặc, quyết tâm chờ...
HỒNG THOẠI 16.12.17

hồng vy
16-12-2017, 05:45 PM
THÚ ĐAU THƯƠNG

Sao lòng vẫn thích đợi vần thơ
Để lặng thầm nghe sóng vỗ bờ
Rộn rã âm vang cồn nỗi nhớ
Êm đềm tiếng nhạc gợi niềm mơ
Màn đêm dẫu chắn hình không bở
Vạt nắng dù tan bóng nỏ mờ
Tự trói thân mình trong búi nhợ
Đau thương cũng mặc, quyết tâm chờ...
HỒNG THOẠI 16.12.17


https://data.whicdn.com/images/90835755/original.gif



Mừng Giáng Sinh

Nhân ngày lễ chúa mượn lời thơ
Gởi chúc bà con khắp mọi bờ
Bạn hữu tình thân tròn ý mộng
Gia đình nghĩa thắm vẹn dòng mơ
Đường duyên hạnh phúc đời luôn tỏ
Sự nghiệp phồn vinh phận chẳng mờ
Vợ đảm chồng ngoan đàn trẻ đặng
Người vui chén cạn thỏa mong chờ.

Hồng Vy
16-12-2017

vancali96
16-12-2017, 09:22 PM
https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

ÉP - PHÊ

Bác Cổ sưu tầm những chuyện phê
Hằng đêm diễn đạt khó ai về
Cô Hường áo não càng ưa kể
Ả Liễu âu sầu lại thích mê!
Đã thủ lời khuyên dừng gọi đế
Liền thương chỗ dạy bỏ ham đề
Từ đây tránh hẳn bao điều tệ
Cuộc sống trong lành hữu hảo tê.

HỒNG THOẠI 15.12.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

THIỆT LÀ TÊ

Hai thằng kẻ trộm thấy mình phê
Hộc tốc mà khiêng của lão về
Vải gấm ôm nhiều ông đã hận
Khăn điều hốt dữ cụ nào mê
Trời ơi lũ vịt thì tay thó
Đất hỡi bầy ngan lại cẳng đề
Dẫn thợ xây thành ba lớp cửa
Xong rồi ngủ nướng thiệt là tê.

DCHL


https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Mất đường về

Cảnh trí phòng trà đến sẽ phê
Dăm ba chén rượu mất đường về
Chân dài lãng mạn cho lòng mến
Mắt biếc đa tình khiến dạ mê
Khốn khó vừa nom liền tiếng gọi
Giàu sang nhác thấy vội tên đề
Bồng lai cõi tục vào thư giãn
Tối mộng bên nàng ... giọng sướng tê

Vancali 12.16.17

HỒNG THOẠI
18-12-2017, 11:59 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=289937#post289937)

http://cotuong.vn/wp-content/uploads/2017/06/me-co-tuong-1.jpg


CAO CỜ


Đem thằng chốt thí đẩy dzô cung
Em bận, anh xoay khỏi bập bùng
Chỉnh đốn bên này yên cái bụng
Giăng bày phía nọ cứng giàn khung
Quân giăng khít rịt lừa cho trúng
Nước lựa hay ho tính phải trùng
Cao thủ ra tài không lúng túng
Cô nường có dám bảo mình sung?!


KIỀN ĐỨC - 15/12/17



SUNG!

Mạnh mẽ anh lùa tốt nhập cung
Hiên ngang ghếch sĩ chị cho bùng...
Lùi xe đỡ pháo dù rêm bụng
Khích mã tung đòn dẫu vẹo khung
Phía đỏ dồn lên mong quất rụng
Đằng xanh cố thủ chấp đi trùng
Dằng co thế trận chưa đường thủng
Chứng tỏ hai người thể lực sung!
HỒNG THOẠI 18.12.17

buixuanphuong09
20-12-2017, 07:50 PM
https://lh3.googleusercontent.com/2ggvB3E4YjG22U-ZnTEuJTBbJSwK87O23EFCCYlYIrp8-EvIZHJ6bmehKMRK6gKCy5qptSKkEE-xll5dzsB8o-4hw9IxHzUBI4WcTkmZr1QAFiAwY3V2mvIwRym3aOxt26FM0m6s qA_JSDLXsKJplcIcT_JTC5_sG_t0_UUTT2Sc5rYFdNm-vzvM58MU7a73Qt30Q_Miit7tRotazTtvWB3PSbnvdq2XJt2Trq 8vu8jUQDjEUzpkolUaNF6otYnQSyJDdj_dGYypcdn5BTH-Vb9J_MCgtMc3YePHnuFwBn43u47WAhLLwHXetx9RKwAmyZ4mvi GnYrqOGQmYERz5BWwlENuiwKZOyu9wVKiV-Jb5Li67_-Ie4zeSxoPsdPAIiSf719yAFVhWmnWr5Uu33uqE1eGqlsmJ0pj8 HP5nzXEwAhG1t4Ca-rfCqUSlg04w9_Wjsjf23V-_w2AkF7rxWw-qQ8PrLXrwAWU9gFUgVS3APjXxeVugtG-xgeS7r1JU-mvmXk19e9c8bOro0jh5H5aA2PqNsPG8F-eeHVHQ7e9czfXhtwk9m5tT6EJNQN2hOo2gCw-xqEh03kOA44Ptidx6qHoMrPSkVAT1DMmBFbvyQXNWQmrSKo1f0 JDn--1Z0WxOB5gtkEPhhYYS4EyQr1KxNc3_KIyh=w492-h635-no
XUÂN PHƯỢNG

Xuân Phượng dung nhan được thế này
Là nhờ tích đức bấy lâu nay
Vì sao kiếp hiện mang sầu lắm?
Cũng bởi đời xưa tạo ác dày
Học Pháp trì Kinh tâm đã tỉnh
Ngồi thiền điểm hạt trí hằng say
Giữ lòng khiêm hạ buông hơn phải
Lấy lý “nhân duyên” trụ tháng ngày.

BXP 20.12.2017

vancali96
21-12-2017, 08:41 AM
XUÂN PHƯỢNG

Xuân Phượng dung nhan được thế này
Là nhờ tích đức bấy lâu nay
Vì sao kiếp hiện mang sầu lắm?
Cũng bởi đời xưa tạo ác dày
Học Pháp trì Kinh tâm đã tỉnh
Ngồi thiền điểm hạt trí hằng say
Giữ lòng khiêm hạ buông hơn phải
Lấy lý “nhân duyên” trụ tháng ngày.

BXP 20.12.2017

Xin họa vần thoáng ý

Tình đời

Nhìn xem diễn biến thế gian này
Đạo nghĩa muôn đời trước đến nay
Lúc được giàu sang nhà cửa rộng
Còn khi nghèo túng nắng sương dày
Người trên nhung lụa mơ càng đẹp
Kẻ dưới chấn cầu mộng khó say
Bởi vụng tu đành mang phận hẻo
Làm ăn cực khổ suốt đêm ngày

Vancali 12.20.17

HỒNG THOẠI
21-12-2017, 11:59 AM
XUÂN PHƯỢNG

Xuân Phượng dung nhan được thế này
Là nhờ tích đức bấy lâu nay
Vì sao kiếp hiện mang sầu lắm?
Cũng bởi đời xưa tạo ác dày
Học Pháp trì Kinh tâm đã tỉnh
Ngồi thiền điểm hạt trí hằng say
Giữ lòng khiêm hạ buông hơn phải
Lấy lý “nhân duyên” trụ tháng ngày.

BXP 20.12.2017

Xin họa vần thoáng ý

Tình đời

Nhìn xem diễn biến thế gian này
Đạo nghĩa muôn đời trước đến nay
Lúc được giàu sang nhà cửa rộng
Còn khi nghèo túng nắng sương dày
Người trên nhung lụa mơ càng đẹp
Kẻ dưới chấn cầu mộng khó say
Bởi vụng tu đành mang phận hẻo
Làm ăn cực khổ suốt đêm ngày

Vancali 12.20.17




TẤM GƯƠNG

Mèn ui, bác Phượng oách chưa này!
Vẻ đẹp theo từ trẻ đến nay
Mắt thả tinh anh trình trí nhạy
Người phô phúc hậu tỏ tâm dày
Niềm yêu học hỏi luôn bùng cháy
Nỗi khát tìm tòi mãi đắm say
Bảy chín mùa xuân hoài vững chãi
Rèn thân luyện thể - nếp hằng ngày.
HỒNG THOẠI 21.12.17

Dạ Cổ Hoài Lang
21-12-2017, 09:45 PM
XUÂN PHƯỢNG

Xuân Phượng dung nhan được thế này
Là nhờ tích đức bấy lâu nay
Vì sao kiếp hiện mang sầu lắm?
Cũng bởi đời xưa tạo ác dày
Học Pháp trì Kinh tâm đã tỉnh
Ngồi thiền điểm hạt trí hằng say
Giữ lòng khiêm hạ buông hơn phải
Lấy lý “nhân duyên” trụ tháng ngày.

BXP 20.12.2017

Tặng DC, có thời gian thì họa vui cùng tôi.

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

TÌNH ĐỜI

Nhìn xem diễn biến thế gian này
Đạo nghĩa muôn đời trước đến nay
Lúc được giàu sang nhà cửa rộng
Còn khi nghèo túng nắng sương dày
Người trên nhung lụa mơ càng đẹp
Kẻ dưới chấn cầu mộng khó say
Bởi vụng tu đành mang phận hẻo
Làm ăn cực khổ suốt đêm ngày

Vancali 12.20.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

TẤM GƯƠNG

Mèn ui, bác Phượng oách chưa này!
Vẻ đẹp theo từ trẻ đến nay
Mắt thả tinh anh trình trí nhạy
Người phô phúc hậu tỏ tâm dày
Niềm yêu học hỏi luôn bùng cháy
Nỗi khát tìm tòi mãi đắm say
Bảy chín mùa xuân hoài vững chãi
Rèn thân luyện thể - nếp hằng ngày.

HỒNG THOẠI 21.12.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

BÁC PHƯỢNG

Nhìn xem bác Phượng khỏe không này
Thể lực căng tràn vẫn trước nay
Lúc họa thơ đường câu vát mỏng
Khi chơi lục bát chữ tô dày
Trì kinh mỗi sớm tâm đà chuộng
Điểm hạt bao chiều trí cũng say
Với quả tim hồng luôn thổn thức
Mang xuân ủ ngọt suốt đêm ngày.

DCHL

hồng vy
22-12-2017, 01:06 AM
XUÂN PHƯỢNG

Xuân Phượng dung nhan được thế này
Là nhờ tích đức bấy lâu nay
Vì sao kiếp hiện mang sầu lắm?
Cũng bởi đời xưa tạo ác dày
Học Pháp trì Kinh tâm đã tỉnh
Ngồi thiền điểm hạt trí hằng say
Giữ lòng khiêm hạ buông hơn phải
Lấy lý “nhân duyên” trụ tháng ngày.

BXP 20.12.2017

Xin họa vần thoáng ý

Tình đời

Nhìn xem diễn biến thế gian này
Đạo nghĩa muôn đời trước đến nay
Lúc được giàu sang nhà cửa rộng
Còn khi nghèo túng nắng sương dày
Người trên nhung lụa mơ càng đẹp
Kẻ dưới chấn cầu mộng khó say
Bởi vụng tu đành mang phận hẻo
Làm ăn cực khổ suốt đêm ngày

Vancali 12.20.17




TẤM GƯƠNG

Mèn ui, bác Phượng oách chưa này!
Vẻ đẹp theo từ trẻ đến nay
Mắt thả tinh anh trình trí nhạy
Người phô phúc hậu tỏ tâm dày
Niềm yêu học hỏi luôn bùng cháy
Nỗi khát tìm tòi mãi đắm say
Bảy chín mùa xuân hoài vững chãi
Rèn thân luyện thể - nếp hằng ngày.
HỒNG THOẠI 21.12.17

Sếp Cả

Sếp cả nào thua bác Phượng này!
Danh lừng tiếng nổi vọng thời nay
Vườn xuân đuổi bướm chân còn nhạy
Ngõ mộng mần thơ nét vẫn dày
Trí rộng tài cao đầy ả cháy
Văn thuần chữ mượt lắm người say
Đào hoa phận đến luôn tràn chảy
Cuôc sống niềm vui hưởng mỗi ngày

Hồng Vy
21-12-2017

HỒNG THOẠI
22-12-2017, 04:13 PM
Sếp Cả

Sếp cả nào thua bác Phượng này!
Danh lừng tiếng nổi vọng thời nay
Vườn xuân đuổi bướm chân còn nhạy
Ngõ mộng mần thơ nét vẫn dày
Trí rộng tài cao đầy ả cháy
Văn thuần chữ mượt lắm người say
Đào hoa phận đến luôn tràn chảy
Cuôc sống niềm vui hưởng mỗi ngày

Hồng Vy
21-12-2017




BÁNH VẼ

Cái chị Hồng Vy đáo để này
Cao nghề xạo sự khiến tui nay:
Lơ ăn cố giữ điều mơ dại
Bỏ uống ngồi ôm mũi nở dày
Rổn rảng lời khen làm dạ cháy
Tưng bừng khúc hát dụ hồn say
Dù cho bánh vẽ rồi tan chảy
Cũng đỡ hao cơm được mấy ngày!
HỒNG THOẠI 22.12.17

buixuanphuong09
22-12-2017, 04:57 PM
XUÂN PHƯỢNG

Xuân Phượng dung nhan được thế này
Là nhờ tích đức bấy lâu nay
Vì sao kiếp hiện mang sầu lắm?
Cũng bởi đời xưa tạo ác dày
Học Pháp trì Kinh tâm đã tỉnh
Ngồi thiền điểm hạt trí hằng say
Giữ lòng khiêm hạ buông hơn phải
Lấy lý “nhân duyên” trụ tháng ngày.

BXP 20.12.2017

TÌNH ĐỜI

Nhìn xem diễn biến thế gian này
Đạo nghĩa muôn đời trước đến nay
Lúc được giàu sang nhà cửa rộng
Còn khi nghèo túng nắng sương dày
Người trên nhung lụa mơ càng đẹp
Kẻ dưới chấn cầu mộng khó say
Bởi vụng tu đành mang phận hẻo
Làm ăn cực khổ suốt đêm ngày

Vancali 12.20.17

TẤM GƯƠNG

Mèn ui, bác Phượng oách chưa này!
Vẻ đẹp theo từ trẻ đến nay
Mắt thả tinh anh trình trí nhạy
Người phô phúc hậu tỏ tâm dày
Niềm yêu học hỏi luôn bùng cháy
Nỗi khát tìm tòi mãi đắm say
Bảy chín mùa xuân hoài vững chãi
Rèn thân luyện thể - nếp hằng ngày.

HỒNG THOẠI 21.12.17

BÁC PHƯỢNG

Nhìn xem bác Phượng khỏe không này
Thể lực căng tràn vẫn trước nay
Lúc họa thơ đường câu vát mỏng
Khi chơi lục bát chữ tô dày
Trì kinh mỗi sớm tâm đà chuộng
Điểm hạt bao chiều trí cũng say
Với quả tim hồng luôn thổn thức
Mang xuân ủ ngọt suốt đêm ngày.

DCHL

Sếp Cả

Sếp cả nào thua bác Phượng này!
Danh lừng tiếng nổi vọng thời nay
Vườn xuân đuổi bướm chân còn nhạy
Ngõ mộng mần thơ nét vẫn dày
Trí rộng tài cao đầy ả cháy
Văn thuần chữ mượt lắm người say
Đào hoa phận đến luôn tràn chảy
Cuôc sống niềm vui hưởng mỗi ngày

Hồng Vy 21-12-2017

PHÚC DUYÊN

Phúc duyên được hưởng cái thân này
Bảy chín Xuân trường chuyển nghiệp nay
Biết mấy Thu vương niềm khổ nặng
Bao nhiêu Hạ vướng nỗi đau dày
Kiên trì thọ Pháp tâm TỪ dậy
Nhẫn nại rèn mình dạ HỈ say
Gốc cội tìm truy lòng đã thỏa
Hoa sưu thơ họa sướng từng ngày.

BXP 22.12.2017

Sếp Cả thông cảm. Nguyên tắc chỉ đăng được 03, bỏ trang tôi vẫn còn 04 người cần đáp họa, mà tôi thì chưa đủ sức làm hai bài ...

hồng vy
23-12-2017, 12:27 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi hồng vy http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=290259#post290259)



Sếp Cả

Sếp cả nào thua bác Phượng này!
Danh lừng tiếng nổi vọng thời nay
Vườn xuân đuổi bướm chân còn nhạy
Ngõ mộng mần thơ nét vẫn dày
Trí rộng tài cao đầy ả cháy
Văn thuần chữ mượt lắm người say
Đào hoa phận đến luôn tràn chảy
Cuôc sống niềm vui hưởng mỗi ngày

Hồng Vy
21-12-2017



BÁNH VẼ

Cái chị Hồng Vy đáo để này
Cao nghề xạo sự khiến tui nay:
Lơ ăn cố giữ điều mơ dại
Bỏ uống ngồi ôm mũi nở dày
Rổn rảng lời khen làm dạ cháy
Tưng bừng khúc hát dụ hồn say
Dù cho bánh vẽ rồi tan chảy
Cũng đỡ hao cơm được mấy ngày!
HỒNG THOẠI 22.12.17



Sếp Cả 2

Mắc cở làm chi sếp cả này!
Hồng người ruột thẳng nhất xưa nay
Lời hay mới kể đâu đồn bậy
Ý đẹp thì khen chẳng bện dày
Bác hãy điềm nhiên mà hưởng lấy
Huynh đừng hỗn loạn cứ vùi say
Dù mưa gió bão không ngừng chảy
Điệu khúc mừng vui vẫn thắm ngày.

Hồng Vy
22-12-2017

buixuanphuong09
23-12-2017, 07:30 PM
PHÚC DUYÊN

Phúc duyên được hưởng cái thân này
Bảy chín Xuân trường chuyển nghiệp nay
Biết mấy Thu vương niềm khổ nặng
Bao nhiêu Hạ vướng nỗi đau dày
Kiên trì thọ Pháp tâm TỪ dậy
Nhẫn nại rèn mình dạ HỈ say
Gốc cội tìm truy lòng đã thỏa
Hoa sưu thơ họa sướng từng ngày.

BXP 22.12.2017

Trải nghiệm

Muốn được hồng ân cả kiếp này
Ăn hiền tạo đức trọn đời nay
Giàu sang lại có nhiều sung sướng
Nghèo khó đành mang lắm dạn dày
Lúc trẻ không màng bao tội lỗi
Khi già mới biết những lầm say
Ngày hưu trải nghiệm thời niên thiếu
Hối hận lần kinh tụng tối ngày

Vancali 12.22.17

Sếp Cả 2

Mắc cở làm chi sếp cả này!
Hồng người ruột thẳng nhất xưa nay
Lời hay mới kể đâu đồn bậy
Ý đẹp thì khen chẳng bện dày
Bác hãy điềm nhiên mà hưởng lấy
Huynh đừng hỗn loạn cứ vùi say
Dù mưa gió bão không ngừng chảy
Điệu khúc mừng vui vẫn thắm ngày.

Hồng Vy 22-12-2017

SẾP CẢ 3

Một khối đồng tâm tốt quá này
Vắng Hồng Hồng tiếp bấy lâu nay
Ba Miền họp mặt tình thêm thắm
Bốn Trụ chung lưng nghĩa lại dày
Xướng vận câu thơ nhiều hỉ hả
Gieo từ bạn hữu lắm mê say
Chim Chiều sải cánh về thăm cội
Mừng thấy nơi xưa đẹp mỗi ngày.

BXP 23.12.2017

Thơ viết về Sếp nên gửi thêm cho Sếp quá quy định một bài

hồng vy
24-12-2017, 08:33 PM
Diễn Đàn Thi Hữu

Thi Hữu vào chơi ở chốn này
Đã thành tri kỷ bấy hôm nay
Người tung " ngũ độ" lời cao vút
Kẻ hứng "tập danh" ý tỏ dày
Để bướm đa tình buông cánh ngã
Cho hồn lãng tử rũ lòng say
Diễn Đàn hội tụ nhiều tay viết
Xướng họa giao lưu rộn cả ngày

Vancali 12.23.17

CẦU NGUYỆN TRƯỚC GIÁNG SINH

Bởi khéo tu nên đỏ phận này
Tưng bừng đón lễ giáng sinh nay
Con chờ bố tặng quà to lớn
Cháu đợi ông cho lộc nặng dày
Gió mát ra đường bao kẻ tỉnh
Tim buồn nhấp rượu khối người say
Đèn treo trước ngõ xin cầu nguyện
Bạn hữu phương xa khỏe vạn ngày.

DCHL



KỂ CHI NGÀY

Bảy năm hội tụ mối duyên này
Tưởng cánh Chim Chiều vững trụ nay
Một góc Huê Viên hoa nở đặc
Vài trang thơ phú chữ ken dày
Âm thầm tứ tuyệt gieo còn đắm
Lặng lẽ thi Đường họa vẫn say
Sức cỗi thân tàn chưa bỏ cuộc
Cứ luôn xốc tới kể chi ngày.

BXP 24.12.2017


Bác Phượng

Tận đáy lòng luôn ngưỡng bác...này!
Khi người bút vẫy đến hôm nay
Làm bao nỗi khổ đời tan bấy
Để những niềm vui ngõ đượm dày
Ngọn lửa thi đàn loang hực cháy
Tâm hồn bạn hữu tỏa bừng say
Lời thơ ấm áp tuôn trào chảy
Xóa mảnh màn đêm sáng tựa ngày.

Hồng Vy
24-12-2017

hoanggiao
24-12-2017, 11:07 PM
HOÀ THƠ

Lạc tới nhà anh ở chốn này
Vô tình chạm ngõ mấy giờ nay
Nhìn qua cổng trước giàn hoa đỏ
Ngó lại vườn sau liếp cỏ dày
Chẳng ngỡ người ra nên mới hỏi
Không ngờ kẻ đến cũng vừa say
Trà thơm với rượu hoài đâu chán
Cứ mãi hòa thơ suốt cả ngày

Hoàng Giao
24/12/2017

Tran Xuan Sinh
25-12-2017, 08:31 AM
Sếp Cả


Sếp cả nào thua bác Phượng này!
Danh lừng tiếng nổi vọng thời nay
Vườn xuân đuổi bướm chân còn nhạy
Ngõ mộng mần thơ nét vẫn dày
Trí rộng tài cao đầy ả cháy
Văn thuần chữ mượt lắm người say
Đào hoa phận đến luôn tràn chảy
Cuôc sống niềm vui hưởng mỗi ngày


Hồng Vy
21-12-2017


BÁNH VẼ


Cái chị Hồng Vy đáo để này
Cao nghề xạo sự khiến tui nay:
Lơ ăn cố giữ điều mơ dại
Bỏ uống ngồi ôm mũi nở dày
Rổn rảng lời khen làm dạ cháy
Tưng bừng khúc hát dụ hồn say
Dù cho bánh vẽ rồi tan chảy
Cũng đỡ hao cơm được mấy ngày!


HỒNG THOẠI 22.12.17


HẠNH PHÚC MỖI NGÀY

Bản gốc là đâu để lão này
Thêm vào xướng họa những giờ nay
Bao người đã góp lời trao mẩy
Những bạn còn chơi ý trải dày
Phục giỏi tài năng nhiều quá đẫy
Khen giàu trí tuệ tỉnh nào say
Ngôn từ rạng rõ như dầu cháy
Hạnh phúc vì thơ gửi mỗi ngày./.

TXS 25/12/2017

hồng vy
25-12-2017, 02:55 PM
HOÀ THƠ

Lạc tới nhà anh ở chốn này
Vô tình chạm ngõ mấy giờ nay
Nhìn qua cổng trước giàn hoa đỏ
Ngó lại vườn sau liếp cỏ dày
Chẳng ngỡ người ra nên mới hỏi
Không ngờ kẻ đến cũng vừa say
Trà thơm với rượu hoài đâu chán
Cứ mãi hòa thơ suốt cả ngày

Hoàng Giao
24/12/2014

HẠNH PHÚC MỖI NGÀY

Bản gốc là đâu để lão này
Thêm vào xướng họa những giờ nay
Bao người đã góp lời trao mẩy
Những bạn còn chơi ý trải dày
Phục giỏi tài năng nhiều quá đẫy
Khen giàu trí tuệ tỉnh nào say
Ngôn từ rạng rõ như dầu cháy
Hạnh phúc vì thơ gửi mỗi ngày./.

TXS 25/12/2017


Đành Thôi

Đành thôi khép lại cõi tim này!
Bởi mộng không thành mãi đến nay
Tựa mảnh mây nhầu bên gió đẫy
Dường tia nắng muộn giữa sương dày
Vườn xưa bóng quạnh sầu loang chảy
Ngõ vắng hiên mờ tủi quyện say
Độ thuở người đi hồn rã bấy
Niềm đau đã cợt biết bao ngày.

Hồng Vy
25-12-2017


Hồng Vy xin mạn phép thay đổi nội dung bài họa, mong quí thầy cô và quí thi hữu thứ lỗi ạ !

buixuanphuong09
25-12-2017, 07:16 PM
Nguyên văn bởi hoanggiao http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=290379#post290379) HOÀ THƠ

Lạc tới nhà anh ở chốn này
Vô tình chạm ngõ mấy giờ nay
Nhìn qua cổng trước giàn hoa đỏ
Ngó lại vườn sau liếp cỏ dày
Chẳng ngỡ người ra nên mới hỏi
Không ngờ kẻ đến cũng vừa say
Trà thơm với rượu hoài đâu chán
Cứ mãi hòa thơ suốt cả ngày

Hoàng Giao
24/12/2017
NÓI CHI LẠ THế!

Nói chi lạ thế hỡi cô này!
Ấm ngõ êm nhà tự trước nay
Ả đến thăm ta sân bừng chật
Người ra đón bạn dậu thêm dày
Bằng lăng tím sắc cho tim lặng
Phượng vỹ tươi màu để dạ say
Cụng chén cùng Giao vui hỉ hả
Câu thơ họa xướng lại quên ngày

BXP 25.12.2017
Hôm nay vào trang hai sếp đúng quy định nhé!

Huy Thanh
26-12-2017, 10:01 AM
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/26055804_1976508259239674_5514724877429108219_n.jp g?oh=ca6f97a34268de903cfecd838267cbd1&oe=5AC29497

GIEN

Tiên phong đạo cốt hỏi ai nầy
Có phải “Xuân Trần” xứ Nghệ đây?
Toán học văn thơ đều giỏi tất
Gien cha để lại mới như vầy!

Huy Thanh

HỒNG THOẠI
27-12-2017, 04:24 PM
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/26055804_1976508259239674_5514724877429108219_n.jp g?oh=ca6f97a34268de903cfecd838267cbd1&oe=5AC29497

GIEN

Tiên phong đạo cốt hỏi ai nầy
Có phải “Xuân Trần” xứ Nghệ đây?
Toán học văn thơ đều giỏi tất
Gien cha để lại mới như vầy!

Huy Thanh



ĐỊA LINH NHÂN KIỆT

Cũng bởi địa linh vốn đất nầy
Nhân tài kiệt xuất khởi từ đây
Thầy Sinh hấp thụ phong quang ấy
Kết hợp nguồn gien tất giỏi vầy...
HT

hồng vy
29-12-2017, 08:30 PM
QUÊ HƯƠNG

Hình ảnh quê nhà biết mấy thương
Dù đi muôn nẻo những cung đường
Dòng đời lang bạt tâm hằng tưởng
Nghiệp kiếp luân hồi dạ vẫn vương
Lặng lẽ bao lần con mắt sướng
Bâng khuâng lắm bận trái tim hường
Tình “chùm khế ngọt” lòng luôn hướng
Da diết canh dài mí nặng sương.

BXP 29.12.2017





Nhớ Quê

Bác dõi quê nhà ủ dạ thương
Phần Vy cách trở vạn con đường
Đêm nằm nhớ cội muôn sầu vướng
Sáng dậy nghe lòng lắm tủi vương
Đất mẹ ghì sâu dù biệt hướng
Trời cha xiết chặt dẫu xa hường
Ân tình kỷ niệm nhiều mơ tưởng
Níu mãi bên đời mặc gió sương.

Hồng Vy
29-12-2017

HỒNG THOẠI
30-12-2017, 11:59 AM
QUÊ HƯƠNG

Hình ảnh quê nhà biết mấy thương
Dù đi muôn nẻo những cung đường
Dòng đời lang bạt tâm hằng tưởng
Nghiệp kiếp luân hồi dạ vẫn vương
Lặng lẽ bao lần con mắt sướng
Bâng khuâng lắm bận trái tim hường
Tình “chùm khế ngọt” lòng luôn hướng
Da diết canh dài mí nặng sương.

BXP 29.12.2017





Nhớ Quê

Bác dõi quê nhà ủ dạ thương
Phần Vy cách trở vạn con đường
Đêm nằm nhớ cội muôn sầu vướng
Sáng dậy nghe lòng lắm tủi vương
Đất mẹ ghì sâu dù biệt hướng
Trời cha xiết chặt dẫu xa hường
Ân tình kỷ niệm nhiều mơ tưởng
Níu mãi bên đời mặc gió sương.

Hồng Vy
29-12-2017




NGỠ
( Họa hoán vận )

Cứ ngỡ em về buổi khói sương
Làm ta thả mộng đón quanh đường
Hồn trông ngọn gió âm thầm tưởng
Dạ đắm mưa chiều khắc khoải vương
Trí ngẩn ngơ vì mong thấy phượng
Lòng xao xuyến bởi đợi dâng hường
Tròn câu hạnh phúc êm đềm hưởng
Có bạn bên đời vẹn tiếng thương.
HỒNG THOẠI 30.12.17

hồng vy
31-12-2017, 02:16 AM
NGỠ
( Họa hoán vận )

Cứ ngỡ em về buổi khói sương
Làm ta thả mộng đón quanh đường
Hồn trông ngọn gió âm thầm tưởng
Dạ đắm mưa chiều khắc khoải vương
Trí ngẩn ngơ vì mong thấy phượng
Lòng xao xuyến bởi đợi dâng hường
Tròn câu hạnh phúc êm đềm hưởng
Có bạn bên đời vẹn tiếng thương.
HỒNG THOẠI 30.12.17


ÂM THẦM

Âm thầm giữ mãi một niềm thương
Nén đợi người xưa trở lại đường …
Sắc tím ngây thơ còn đắm tưởng
Màu hồng ngớ ngẩn vẫn hoài vương
Diết da đáy dạ làn môi bướng
Bổi hổi con tim cặp má hường
Gió lọt phòng khuya lòng khó dưỡng
Để rồi chết lặng những Thu sương.

BXP 30.12.2017


Về Quê

Em về xóm vẫn hẳn còn sương
Giọt trải mềm đan khắp ngõ đường
Óng ả mây đùa khơi dạ vướng
Êm đềm liễu rủ đắm hồn vương
Vầng dương mượt tỏa tô ngời hướng
Vị lúa nồng loang điểm đẫm hường
Một cõi trời quê đầy mến tưởng
Cho lòng trĩu lắng vạn niềm thương.


Hồng Vy
30-12-2017

buixuanphuong09
31-12-2017, 06:38 PM
NGỠ
( Họa hoán vận )

Cứ ngỡ em về buổi khói sương
Làm ta thả mộng đón quanh đường
Hồn trông ngọn gió âm thầm tưởng
Dạ đắm mưa chiều khắc khoải vương
Trí ngẩn ngơ vì mong thấy phượng
Lòng xao xuyến bởi đợi dâng hường
Tròn câu hạnh phúc êm đềm hưởng
Có bạn bên đời vẹn tiếng thương.

HỒNG THOẠI 30.12.17

Về Quê

Em về xóm vẫn hẳn còn sương
Giọt trải mềm đan khắp ngõ đường
Óng ả mây đùa khơi dạ vướng
Êm đềm liễu rủ đắm hồn vương
Vầng dương mượt tỏa tô ngời hướng
Vị lúa nồng loang điểm đẫm hường
Một cõi trời quê đầy mến tưởng
Cho lòng trĩu lắng vạn niềm thương.

Hồng Vy 30-12-2017

BỚT NHỚ THƯƠNG
(Họa hỗn vận)

Lặng lẽ Đông về ngõ phủ sương
Hàng cây ủ rũ đóa không hường
Bâng khuâng nẻo ấy tâm hằng tưởng
Khắc khoải nơi này dạ lại vương
Xả khổ canh dài cần định hướng
Xua đau ngày vắng phải tìm đường
Ngồi thiền điểm hạt tinh thần vượng
Mõ tụng kinh trì bớt nhớ thương

BXP 31.12.2017

hồng vy
31-12-2017, 07:11 PM
https://hinhanhdephd.com/wp-content/uploads/2017/08/hinh-chuc-mung-nam-moi-2018-dep-nhat.jpg


Chúc Xuân

Xuân về viết gởi chúc bà con
Quí hữu ngàn nơi phú vẹn tròn
Lộc đến loang tràn dâng tựa biển
May vào ủ ngập chất bằng non
Đời vui hạnh phúc luôn hoài đẫm
Nghiệp thắm bình an mãi chẳng mòn
Khắp ngõ muôn đường hoa rộn nở
Gia đình trọn hưởng cảnh vàng son.

Hồng Vy
31-12-2017

buixuanphuong09
01-01-2018, 09:28 AM
CHÚC XUÂN

Xuân về viết gởi chúc bà con
Quí hữu ngàn nơi phú vẹn tròn
Lộc đến loang tràn dâng tựa biển
May vào ủ ngập chất bằng non
Đời vui hạnh phúc luôn hoài đẫm
Nghiệp thắm bình an mãi chẳng mòn
Khắp ngõ muôn đường hoa rộn nở
Gia đình trọn hưởng cảnh vàng son.

Hồng Vy 31-12-2017

MỪNG XUÂN TẾT

Tết đến vui vầy có cháu con
Mừng nay hạnh phúc được vuông tròn
Suối nguồn nghĩa vợ tươi cây cỏ
Gốc cội duyên mình đẹp nước non
Phận thắm nâng niu không tẻ nhạt
Tình sâu gìn giữ chẳng phai mòn
Đức dày lộc lớn ơn Tiên Tổ
Dâng hiến cho đời một sắc son.

BXP 01.01.2018

hồng vy
03-01-2018, 02:37 AM
Vắng con

Mẹ hỡi ! năm này lại vắng con
Nguồn vui có lẽ chẳng vun tròn
Thương già bóng quạnh trông đầu ngõ
Xót trẻ thân buồn lạc cuối non
Nỗi nhớ xuân về loang dạ đẫm
Niềm mong tết đến gọt tim mòn
Bên lòng mộng ước hoài lưu mãi
Kỷ niệm luôn ngời óng tựa son.

Hồng Vy 01-01-2018

THÚ ĐIỀN VIÊN

Ta về vui thú với đàn con
Cứ mở lòng ra ấu hóa tròn
Nắng lửa nào quên tình “cuốc dại”
Mưa dầu vẫn nhớ nghĩa “chim non”
Nâng niu phận đẹp … hoa thơm nở
Gìn giữ duyên tươi … phận xấu mòn
“Nhân quả công bằng” nay đã thấu
Tự mình tạo dựng những màu son.

BXP 02.01.2018


Chờ Con

Tủi mẹ bao chiều dõi ngóng con
Ngày xuân bữa tết lệ lăn tròn
Luôn ngồi trước ngõ mong đàn trẻ
Mãi đứng bên rào tưởng vạn non
Đĩa bánh thương dành hương tỏa dịu
Trời quê nhớ chảy dạ hao mòn
Giao thừa quạnh quẽ thân buồn phủ
Mặc nỗi đau nhầu xéo tuổi son.


Hồng Vy
02-01-2018