PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ HỒNG THOẠI



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23

HỒNG THOẠI
16-03-2021, 01:25 PM
SẾP HỒNG THOẠI

Nâng đàn dạo nhạc thả hồn xa
Một khối đồng tâm ấm áp nhà
Cội giữ chim hiền êm giọng hót
Nơi gìn ý thiện sáng lời ca
Tưng bừng xướng họa đường vươn tới
Rộn rã giao lưu nẻo vượt đà
Tiễn biệt Vi Thông về nước Chúa
Lòng bền chí vững tháng ngày qua.

BXP 14.03.2021

Vườn Thi

Ta.người nẻo dẫu có ngần xa
Ngưỡng cửa đàn thi vốn một nhà
Chỗ bác luôn ngồi say vận thả
Nơi nường mãi đến thỏa bài ca
Đồng vui với tỷ gìn tươi chữ
Vẹn đắm cùng huynh giữ thẳng đà
Khỏi phí công người xưa đã dựng
Mong vườn nét đẹp mãi hoài qua.

Hồng Vy
14-03-2021

DỰNG LẠI “CÁI HÔM QUA”

Nơi này hội tụ khắp gần xa
Bốn bể vui chung một nếp nhà
Xướng nghĩa xua buồn duyên mãi tả
Giao tình xả khổ phận hoài ca
Hồn nhiên tiếp bạn vườn tươi lá
Thoải mái chờ anh góc mượt đà
Lục bát thơ đường mang hối hả
Ta cùng dựng lại “cái HÔM QUA”

BXP 15.03.2021


CẢM TẠ

Cảm tạ Vy Hồng dẫu xứ xa
Đều chi có mặt ở trang nhà
Tưng bừng thảo vận ê hề đá
Dạn dĩ khơi trò lém lỉnh ca
Giỏi ghẹo trăm lần chưa tích bã
Bền trêu tỉ lượt đã quen đà
Thi đàn bởi vậy mà vui quá
Ủ những thân tình giúp vượt qua.
HỒNG THOẠI 16.3.21

buixuanphuong09
17-03-2021, 12:40 PM
CẢM TẠ

Cảm tạ Vy Hồng dẫu xứ xa
Đều chi có mặt ở trang nhà
Tưng bừng thảo vận ê hề đá
Dạn dĩ khơi trò lém lỉnh ca
Giỏi ghẹo trăm lần chưa tích bã
Bền trêu tỉ lượt đã quen đà
Thi đàn bởi vậy mà vui quá
Ủ những thân tình giúp vượt qua.

HỒNG THOẠI 16.3.21

TỪ NGÀY ...

Từ ngày tiễn biệt cánh chim xa
Bạn hữu đồng tâm giữ lửa nhà
Trải nghĩa tưng bừng đau xót xả
Gieo tình rộn rã hỉ mừng ca
Êm đềm chuốt vận neo bền đá
Hối hả vào trang níu vững đà
Một cõi nhân hòa vui vẻ quá
Bao điều vướng mắc cũng dần qua.

BXP 17.03.2021

buixuanphuong09
17-03-2021, 12:45 PM
MỜI

Các bạn chim chiều lãng tử ơi!
Lầu mây ghé lại trỗi chung lời
Êm đềm khúc nhạc say lòng khởi
Lộng lẫy căn nhà thỏa sức ngơi
Thảo tứ Đường thi mừng lễ hội
Hòa câu lục bát khảm chân trời
Âm thầm vẹn hưởng niềm vui mới
Kết những thân tình ở mọi nơi.

HỒNG THOẠI 16.3.21

VỊT HỒNG ƠI!

Phều phào vẫn trụ Vịt Hồng ơi!
“Dụng võ…” năm xưa mãi nhớ lời
Gửi áng thơ đường chưa buổi nghỉ
Gieo vần lục bát chửa ngày ngơi
Êm đềm xướng họa không cày đất
Lặng lẽ giao lưu chẳng bốc trời
Một góc Huê Viên tìm bướm trải
Neo bền ngọn bút hướng về nơi…

BXP 17.03.2021

hồng vy
18-03-2021, 03:33 AM
http://media.doisongphapluat.com/2019/08/16/cho_anh_hoang_tu_cua_doi_em.jpg

Vỏn Vẹn

Tủi vạc trời sương tiếng não nề
Bên đời vỏn vẹn mỗi hiền thê
Ngày phơi bãi quạnh sầu khôn kể
Buổi vọng chồng xa xót trĩu kề
Dậu trước mưa nhồi cây ủng rễ
Nương ngoài bão cuộn lá tràn đê
Chờ anh nguyệt đã bao lần xế
Nẻo vẫn điều hiu lạnh tứ bề.

Hồng Vy
17-03-2021

HỒNG THOẠI
18-03-2021, 12:00 PM
ĐÃ MÊ HỒN

Lắm kẻ trong lòng ngại chữ ôn
Còn ai chạm bút đã mê hồn
Tâm lành chẳng sợ người vô đốn
Đức thiện không màng kẻ vãi ngôn
Bỏ tứ nhầm suy ngừng dãy bộn
Lường câu dễ tưởng tránh kho ồn
Lo gì chúng bạn làm thương tổn
Vẫn giỏi hơn ngàn vạn trí khôn.

16/3/2021
Đoàn Nam

BẠN GIÀ

Tưng bừng các bạn mãi ngồi ôn
Kỉ niệm ngày xưa thấm đẫm hồn
Lão Dậu truy bài chuyên bỏ trốn
Ông Mùi kể chuyện bốc càn ngôn
Khu vườn mát mẻ đầy câu nhộn
Cữ rượu dằng dai đủ tiếng ồn
Gặp gỡ, bông đùa luôn rất ổn
Phe già nết nhậu vững vàng khôn.
HỒNG THOẠI 18.3.21

HỒNG THOẠI
18-03-2021, 04:46 PM
Vỏn Vẹn

Tủi vạc trời sương tiếng não nề
Bên đời vỏn vẹn mỗi hiền thê
Ngày phơi bãi quạnh sầu khôn kể
Buổi vọng chồng xa xót trĩu kề
Dậu trước mưa nhồi cây ủng rễ
Nương ngoài bão cuộn lá tràn đê
Chờ anh nguyệt đã bao lần xế
Nẻo vẫn điều hiu lạnh tứ bề.

Hồng Vy
17-03-2021


HOÀI HƯƠNG
( Họa bộ vận )

Lòng đau ngỡ bị nổi u nề
Mộng buổi sum vầy cũng khó ghê*!
Nỗi nhớ quê nhà luôn miệng kể
Niềm thương bố mẹ mãi tim kề
Êm đềm những đận lừng hương khế
Hớn hở bao chiều dạo bãi đê
Chẳng biết khi nào thôi đẫm lệ
Hàng muôn kỉ niệm thít tư bề!
* Xin phép Hồng Vy được đổi vần THÊ thành vần GHÊ
HỒNG THOẠI 18.3.21

hồng vy
19-03-2021, 12:58 AM
ĐÃ MÊ HỒN

Lắm kẻ trong lòng ngại chữ ôn
Còn ai chạm bút đã mê hồn
Tâm lành chẳng sợ người vô đốn
Đức thiện không màng kẻ vãi ngôn
Bỏ tứ nhầm suy ngừng dãy bộn
Lường câu dễ tưởng tránh kho ồn
Lo gì chúng bạn làm thương tổn
Vẫn giỏi hơn ngàn vạn trí khôn.

16/3/2021
Đoàn Nam

BẠN GIÀ

Tưng bừng các bạn mãi ngồi ôn
Kỉ niệm ngày xưa thấm đẫm hồn
Lão Dậu truy bài chuyên bỏ trốn
Ông Mùi kể chuyện bốc càn ngôn
Khu vườn mát mẻ đầy câu nhộn
Cữ rượu dằng dai đủ tiếng ồn
Gặp gỡ, bông đùa luôn rất ổn
Phe già nết nhậu vững vàng khôn.
HỒNG THOẠI 18.3.21


Thế là Khôn

Trương Hồng chuyện cũ cứ ngồi ôn
Khiến bả ngày khuyên hãy liệu hồn
Tại lão nay nhìn thân chẳng vốn
Do chàng bữa thấy miệng nào ngôn
Ngày ra ẩn góc lìa nơi nhộn
Buổi lại cầu tiên tránh chỗ ồn
Duỗi mặc dung nhầu hay sắc tổn
Duyên thừa nghĩ lại mới là khôn.

Hồng Vy
18-03-2021

HỒNG THOẠI
19-03-2021, 01:15 PM
Thế là Khôn

Trương Hồng chuyện cũ cứ ngồi ôn
Khiến bả ngày khuyên hãy liệu hồn
Tại lão nay nhìn thân chẳng vốn
Do chàng bữa thấy miệng nào ngôn
Ngày ra ẩn góc lìa nơi nhộn
Buổi lại cầu tiên tránh chỗ ồn
Duỗi mặc dung nhầu hay sắc tổn
Duyên thừa nghĩ lại mới là khôn.

Hồng Vy
18-03-2021


ÔN

Vy Hồng rảnh rỗi lại nằm ôn
Cả một đoàn trai chiếm lĩnh hồn
Tưởng mãi nhiều anh đầy đặn vốn
Chê hoài lắm lão rộn ràng ngôn
Vài phen óc dãn nhờ trêu nhộn
Vạn bữa người run bởi nói ồn
Sợ hãi vô cùng nên bỏ trốn
Cho đời kết luận: Nhỏ này khôn!
HỒNG THOẠI 19.3.21

HỒNG THOẠI
19-03-2021, 01:26 PM
VAN ƠI!

Van ơi! Lão hỏi: Cớ chi buồn?
Viết áng thơ sầu gửi giọt tuôn
Bởi nhớ thương ai lòng sóng cuộn
Vì yêu mến kẻ mắt sương luồn
Bâng khuâng một nỗi hương tình muộn
Khắc khoải đôi niềm nghĩa phận luôn
Đất mẹ gieo vào bao ước muốn
Mơ khi bé dại đuổi theo chuồn.

BXP 17.03.2021


Bài xướng
CÁNH CHUỒN

Trống vắng vần thơ dạ ủ buồn
Khung trời lạnh lẽo lệ sầu tuôn
Gom bao chuyện cũ chờ mưa cuốn
Nhặt hết thề xưa đợi gió luồn
Bởi quá tin người đau đớn mãi
Do hoài quí bạn thiệt thòi luôn
Đành thôi phải chịu lời cay đắng
Gói trọn tâm tư gởi cánh chuồn.

Vancali

HỎI THĂM

Hổng lẽ rằng Vân có chuyện buồn?
Thơ đành đứt mạch lỡ dòng tuôn!
Trang nhà quạnh quẽ màn sương xuống
Cửa ngõ đìu hiu ngọn bấc luồn
Chúc bạn niềm vui lồng lộng mãi
Mong nàng sức khỏe dạt dào luôn
Qua điều bất ổn vào sinh hoạt
Nỗ lực đồng cam há nỡ chuồn!
HỒNG THOẠI 19.3.21

buixuanphuong09
19-03-2021, 01:56 PM
http://media.doisongphapluat.com/2019/08/16/cho_anh_hoang_tu_cua_doi_em.jpg
Vỏn Vẹn

Tủi vạc trời sương tiếng não nề
Bên đời vỏn vẹn mỗi hiền thê
Ngày phơi bãi quạnh sầu khôn kể
Bữa vọng chồng xa xót trĩu kề
Dậu trước mưa về cây ủng rễ
Nương ngoài bão cuộn lá tràn đê
Chờ anh nguyệt đã bao lần xế
Nẻo vẫn điều hiu lạnh tứ bề.

Hồng Vy
17-03-2021

CÁI KHỔ MIỀN TRUNG

Dõi bóng miền Trung khổ nặng nề
Muôn vàn cảnh mộng những buồn thê
Mùa Thu nước phủ bờ nương cạnh
Tiết Hạ trời chan lửa bãi kề
Cứ ngẫm hồn lay rồi hủy ruộng
Hay còn biển giận đã nhờ đê
Ta cùng xiết chặt cho hoàn hảo
Để mãi ngàn năm đẹp tứ bề.

Manh Ky

HOÀI HƯƠNG
( Họa bộ vận )

Lòng đau ngỡ bị nổi u nề
Mộng buổi sum vầy cũng khó ghê*!
Nỗi nhớ quê nhà luôn miệng kể
Niềm thương bố mẹ mãi tim kề
Êm đềm những đận lừng hương khế
Hớn hở bao chiều dạo bãi đê
Chẳng biết khi nào thôi đẫm lệ
Hàng muôn kỉ niệm thít tư bề!
* Xin phép Hồng Vy được đổi vần THÊ thành vần GHÊ
HỒNG THOẠI 18.3.21

TRỞ VỀ ĐỒNG RUỘNG

Giã biệt trường xưa lắm khổ nề
“Chân bùn mặt lấm” kéo lê thê
Con đông “củ đếm dưa hành”... kệ!
Sức yếu “chum đo lọ cáy”... kề!
Bút thảo thơ gieo hằng kiếm kế
Đề lùa bạc xả chẳng ra đê
Chồng hòa vợ thuận… “Gì không thể?
Lấp bể ngăn sông cũng vẹn bề.

BXP 19.03.2021

buixuanphuong09
19-03-2021, 02:00 PM
BẠN GIÀ

Tưng bừng các bạn mãi ngồi ôn
Kỉ niệm ngày xưa thấm đẫm hồn
Lão Dậu truy bài chuyên bỏ trốn
Ông Mùi kể chuyện bốc càn ngôn
Khu vườn mát mẻ đầy câu nhộn
Cữ rượu dằng dai đủ tiếng ồn
Gặp gỡ, bông đùa luôn rất ổn
Phe già nết nhậu vững vàng khôn.

HỒNG THOẠI 18.3.21

Thế là Khôn

Trương Hồng chuyện cũ cứ ngồi ôn
Khiến bả ngày khuyên hãy liệu hồn
Tại lão nay nhìn thân chẳng vốn
Do chàng bữa thấy miệng nào ngôn
Ngày ra ẩn góc lìa nơi nhộn
Buổi lại cầu tiên tránh chỗ ồn
Duỗi mặc dung nhầu hay sắc tổn
Duyên thừa nghĩ lại mới là khôn.

Hồng Vy
18-03-2021

NHỚ NGÀY CÒN HỌC

Gần ngày tổng kết tập trung ôn
Lắm mục nhiều trang bạt vía hồn
Thực vật muôn loài chăm dõi chốn
Côn trùng vạn thứ lựa tìm ngôn
Kiên tâm sửa lỗi thầy xem ổn
Vững dạ dò sai bạn hết ồn
Được học nào lo mình sức tổn
Qua thời trẻ dại mới nên khôn.

BXP 19.03.2021

buixuanphuong09
19-03-2021, 07:16 PM
HỎI THĂM

Hổng lẽ rằng Vân có chuyện buồn?
Thơ đành đứt mạch lỡ dòng tuôn!
Trang nhà quạnh quẽ màn sương xuống
Cửa ngõ đìu hiu ngọn bấc luồn
Chúc bạn niềm vui lồng lộng mãi
Mong nàng sức khỏe dạt dào luôn
Qua điều bất ổn vào sinh hoạt
Nỗ lực đồng cam há nỡ chuồn!

HỒNG THOẠI 19.3.21

VÂN BUỒN

Rằng thưa sếp Cả : Thấy vân buồn
Giọt lệ cơn sầu cứ mãi tuôn
Bếp lạnh tro tàn rèm nhẹ cuốn
Đèn khuya lửa tắt gió êm luồn
Âm thầm sớm vắng người ngây đuỗn
Quạnh quẽ đêm dài dạ khổ luôn
Lại nhớ năm nào đi học muộn
Vì theo các bạn đuổi con chuồn.

BXP 19.03.2021

buixuanphuong09
20-03-2021, 11:12 AM
MỘNG ĐẸP

Mộng mãi bên lòng chẳng phút vơi
Làm đêm nhớ trỗi quyện quanh đời
Sân trường mấy độ tâm nào lãng
Tuổi ngọc bao chiều trí vẫn khơi
Bữa luyến thầy cô hồn tủi quạnh
Lần mong bạn hữu mắt thôi ngời
Muôn dòng kỷ niệm đâu đà lắng
Đẹp ngỡ trăng rằm tỏa sắc rơi.

Hồng Vy

MỘNG VỠ

TRĂNG tàn chén rượu cũng dần vơi
ĐÃ biết rằng qua nửa cuộc đời
CỐ giữ ân tình sao chẳng được
QUÊN lờ kỷ niệm vẫn còn khơi
NGÀY trôi, gác cũ nhìn như lặng
MỘNG vãn, đèn khuya hỏi có ngời?
VỠ cả khung trời, mây nhuốm hận
HOA VỪA CHỚM NỞ NHỤY ĐÀ RƠI

Ngọc Tĩnh

MỘNG VỠ
(Họa y đề NT)

TRĂNG tròn lại khuyết mãi đầy vơi
ĐÃ cạn niềm mong buổi cuối đời
CỐ được điều thương lòng sẽ hỏi
QUÊN gìn sự tưởng ý rồi khơi
NGÀY vui cuộc sống còn thơm thảo?
MỘNG hảo tình duyên vẫn sáng ngời?
VỠ nát câu thề ta chẳng giận
HOA VỪA CHỚM NỞ NHỤY NÀO RƠI

BXP 20.03.2021
* Tôi họa mang tính giao lưu, chứ thực tình tôi chẳng hiểu gì thể thơ nầy.
Họa thơ Ngọc Tĩnh tối qua, nay vào tìm không thấy, dò mãi mới biết ở trang Tuyển chọn. Ngọc Tĩnh đã là thành viên mới đăng bài được, sếp Cả hướng dẫn cho Ngọc Tĩnh lập trang mình ở Chuyên trang Đường luật.

Đoàn Nam
20-03-2021, 12:44 PM
BẠN GIÀ

Tưng bừng các bạn mãi ngồi ôn
Kỉ niệm ngày xưa thấm đẫm hồn
Lão Dậu truy bài chuyên bỏ trốn
Ông Mùi kể chuyện bốc càn ngôn
Khu vườn mát mẻ đầy câu nhộn
Cữ rượu dằng dai đủ tiếng ồn
Gặp gỡ, bông đùa luôn rất ổn
Phe già nết nhậu vững vàng khôn.
HỒNG THOẠI 18.3.21

BẠN TIỄN

Cả tối ta ngồi chuyện cũ ôn
Rời quê bạn tiễn luyến lưu hồn
Âm thầm trữ dạ thề không đốn
Lặng lẽ niêm đầu quyết chẳng ngôn
Buổi đến còn mơ nàng ngõ nhộn
Ngày đi mãi nhớ cậu sân ồn
Khua đàn chúc tụng đời luôn ổn
Kẻ chợ lên đường vững trí khôn.


20/3/2021
Đoàn Nam

Ngọc Tĩnh
20-03-2021, 03:31 PM
GẶP BẠN

Cũng sáu năm rồi chẳng học ôn
Tìm vui xướng họa ngẩn ngơ hồn
Lâu ngày lỗi bận nên đành trốn
Hiếm buổi bông đùa lại vãn ngôn
Thấp thỏm lời thơ, nào đã nhộn?
Trầm ngâm vẻ mặt, có đâu ồn?
Dăm vần góp hội mong là ổn
Thỉnh rượu phe già... vẫn thấy khôn!
Ngọc Tĩnh

hồng vy
21-03-2021, 01:36 AM
GẶP BẠN

Cũng sáu năm rồi chẳng học ôn
Tìm vui xướng họa ngẩn ngơ hồn
Lâu ngày lỗi bận nên đành trốn
Hiếm buổi bông đùa lại vãn ngôn
Thấp thỏm lời thơ, nào đã nhộn?
Trầm ngâm vẻ mặt, có đâu ồn?
Dăm vần góp hội mong là ổn
Thỉnh rượu phe già... vẫn thấy khôn!
Ngọc Tĩnh



Tật Lão

Lão sếp xưa lười học chẳng ôn
Ngày lo ghẹo gái đã quên hồn
Va lần ả dụ cùn nguyên vốn
Xót bữa nương hù tịt cả ngôn
Vẫn thích vờn hoa trườn nẻo nhộn
Còn ưa chém tửu chọn nơi ồn
Sân trường mỗi buổi người luôn trốn
Mãi đuổi theo đào mới vẹn khôn.

Hồng Vy
20-03-2021

HỒNG THOẠI
21-03-2021, 11:58 AM
GẶP BẠN

Cũng sáu năm rồi chẳng học ôn
Tìm vui xướng họa ngẩn ngơ hồn
Lâu ngày lỗi bận nên đành trốn
Hiếm buổi bông đùa lại vãn ngôn
Thấp thỏm lời thơ, nào đã nhộn?
Trầm ngâm vẻ mặt, có đâu ồn?
Dăm vần góp hội mong là ổn
Thỉnh rượu phe già... vẫn thấy khôn!
Ngọc Tĩnh


KHÔN

Tĩnh quả không cần nhọc sức ôn
Điều nao đã học thấm sâu hồn
Thơ Đường bạn giữ luôn dày vốn
Lục bát anh chào mãi dẻo ngôn
Cũng hiểu người xem nhiều lúc nhộn
Càng yêu chữ trải hiếm khi ồn
Bao ngày lặng tiếng trau nghề ổn
Chúng bảo ông này rõ đại khôn!
HỒNG THOẠI 21.3.21

buixuanphuong09
21-03-2021, 12:00 PM
BỚ NGỌC TĨNH!

Ngọc Tĩnh ơi ời trốn ở đâu?
Bài im vở lặng ngó âu sầu!
Vì lo việc sở nên mờ dấu?
Bởi cõng con đàn khiến bạc râu?
Những muốn kề vai mà phủ giậu
Cùng mong góp lực để ươm màu
Đôi lời nhắn gởi: Thơ biền ngẫu
Bạn hữu đang chờ chớ bỏ lâu!

HỒNG THOẠI 14.8.15

NGỌC TĨNH VỀ RỒI!

Bao ngày Ngọc Tĩnh ở nơi đâu
Để Sếp Lầu Mây nặng nhớ sầu
Có phải hoài du xem cá sấu
Hay là mãi bận tỉa hàng râu
Âm thầm đã học nghề thờ Mẫu
Lặng lẽ còn theo điệu múa Mầu
Luật lệ giờ thông dư sức đấu
Thi đàn trở lại trụ dài lâu.

BXP 21.03.2021

HỒNG THOẠI
21-03-2021, 01:09 PM
CÓ PHẢI ?

Có phải chàng Thanh trốn biệt rồi?
Thơ đường lục bát để duyên ôi
Đìu hiu lão Phượng buồn thành dỗi
Quạnh quẽ nàng Vi chán muốn ngồi
Mạng Nét giao lưu tình hãy hội
Sân đàn xướng họa nghĩa đừng thôi
Hà ơi! Thỏ thẻ ân cần nhắc
Lãng tử nào quên phút tái hồi.

BXP 19.03.2021

LÍ DO

Họ bảo ngài Thanh dẫu lớn rồi
Nhưng thừa bút lực chửa ngày ôi
Thơ Đường cụ khảm gần câu đối
Lục bát thầy treo kín chỗ ngồi
Bởi nhận may đồ văn nỡ chối
Do ghiền ngắm cảnh chữ đành thôi
Bao giờ kết thúc phần vui hội
Sẽ lại hòa âm chẳng tính hồi!
HỒNG THOẠI 21.3.21

buixuanphuong09
21-03-2021, 06:23 PM
Liên Hồi

Thầy Thanh nghỉ lễ sắp xong rồi
Chớ lão đâu đành bỏ vận ôi
Bác Phượng người ơi! đừng phải dỗi
Hồng râu Cả hỡi! bớt lo ngồi
Thi đàn cố giữ vườn luôn trội
Luật ngữ nên gìn sắc chẳng thôi
Đê mỗi đồng hương về kết hội
Niêm vui xướng họa mãi liên hồi.

Hồng Vy
20-03-2021

LÍ DO

Họ bảo ngài Thanh dẫu lớn rồi
Nhưng thừa bút lực chửa ngày ôi
Thơ Đường cụ khảm gần câu đối
Lục bát thầy treo kín chỗ ngồi
Bởi nhận may đồ văn nỡ chối
Do ghiền ngắm cảnh chữ đành thôi
Bao giờ kết thúc phần vui hội
Sẽ lại hòa âm chẳng tính hồi!

HỒNG THOẠI 21.3.21

KHÔNG HỒI KẾT

Tiến Sĩ Xuân Sinh mãi vắng rồi
Bao ngày nhớ bạn cứ Than ôi!
Đìu hiu bút nhão buồn không nối
Quạnh quẽ bàn khuya chán cóc ngồi
Gửi vận chưa tròn lòng thấy trối
Đưa từ chửa trọn ý đành thôi
Ba người một thuở chan hòa hội
Đoạn kết xem ra chả có hồi!

BXP 21.03.2021

hồng vy
21-03-2021, 07:35 PM
https://thuvienhoasen.org/images/file/ayElApsm1QgBAF9Y/logo-thi-ca1.jpeg




Kết Giao

Đàn thi gặp Tĩnh tớ xin chào
Ước bữa ta cùng thả vận giao
Dõi bạn vầy thơ tình thắm nẻo
Nhìn câu tỏa sắc nghĩa tươi đào
Chan hòa mỗi buổi tâm đồng xướng
Phấn khởi muôn vần ngữ nhuận trao
Để chốn vườn chơi ngày mãi rạng
Ngàn phương vẹn hưởng nỗi vui ngào.

hồng Vy
21-03-2021

HỒNG THOẠI
22-03-2021, 12:39 PM
Kết Giao

Đàn thi gặp Tĩnh tớ xin chào
Ước bữa ta cùng thả vận giao
Dõi bạn vầy thơ tình thắm nẻo
Nhìn câu tỏa sắc nghĩa tươi đào
Chan hòa mỗi buổi tâm đồng xướng
Phấn khởi muôn vần ngữ nhuận trao
Để chốn vườn chơi ngày mãi rạng
Ngàn phương vẹn hưởng nỗi vui ngào.

hồng Vy
21-03-2021


KHOAI NGÀO
( Họa vui )

Hồng Vy đã gởi một câu chào
Ngọc Tĩnh phen này thoải mái giao
Gõ cửa ngừng e đầu ngọn giáo
Nhìn trăng miễn tưởng sắc hoa đào
Đường thi thỏa sức vào trang dạo
Lục bát quăng chìa mở lẫm trao
Tiếp chị vài chiêu càng khỏe não
Tình thân thấm đẫm vị khoai ngào.
HỒNG THOẠI 22.3.21

hồng vy
22-03-2021, 11:35 PM
KHOAI NGÀO
( Họa vui )

Hồng Vy đã gởi một câu chào
Ngọc Tĩnh phen này thoải mái giao
Gõ cửa ngừng e đầu ngọn giáo
Nhìn trăng miễn tưởng sắc hoa đào
Đường thi thỏa sức vào trang dạo
Lục bát quăng chìa mở lẫm trao
Tiếp chị vài chiêu càng khỏe não
Tình thân thấm đẫm vị khoai ngào.
HỒNG THOẠI 22.3.21


Ai Dè

Mới hưởng lời thơ Ngọc Tĩnh chào
Ai dè Cả Thoại lão liền giao
Nường đây sếp buộc ra gìn đảo
Bạn ấy ngài hăm phải giữ đào
Để gã tha hồ tiên giới dạo
Cho đời mặc sức mảnh tình trao
Lòng say tựa gió lồng trong bão
Vốn dĩ nào lo bị kẻ ngào.

Hồng Vy
22-03-2021

HỒNG THOẠI
23-03-2021, 11:44 AM
Ai Dè

Mới hưởng lời thơ Ngọc Tĩnh chào
Ai dè Cả Thoại lão liền giao
Nường đây sếp buộc ra gìn đảo
Bạn ấy ngài hăm phải giữ đào
Để gã tha hồ tiên giới dạo
Cho đời mặc sức mảnh tình trao
Lòng say tựa gió lồng trong bão
Vốn dĩ nào lo bị kẻ ngào.

Hồng Vy
22-03-2021


ĐẠI SỨ NGOẠI GIAO

Hễ thấy đàn ông ả lẹ chào
Không cần gã sếp mở lời giao
Vì tin các cụ thèm dông bão
Bởi nghĩ liền anh thích rượu đào
Vội vã thơ Đường xin chú bảo
Yêu kiều lục bát thỉnh chàng trao
Thi đàn cũng được phần huyên náo
Bạn hữu tình thân sánh tẩm ngào.
HỒNG THOẠI 23.3.21

hồng vy
23-03-2021, 11:38 PM
https://sites.google.com/site/nhanvanhocvietnam/_/rsrc/1472764536987/van-hoc-hien-dhai/loi-binh-lao-hac/hac%201.jpg?height=306&width=400


Vẫn Giỏi

Già nhưng vẫn giỏi sếp Trương nè!
Lãnh đạo thi đàn khối ả nghe
Đụng bữa vờ ngây nhìn tưởng nghé
Nhầm hôm ngắm kỹ quậy tung bè
Nơi nào ngập bướm anh liền rẽ
Chỗ ây vơi đào Cả lại de
Bạn hữu nhiều phen đường phải né
Tài luôn nổi bật khó ai dè.

hồng Vy
23-03-2021

Ngọc Tĩnh
24-03-2021, 11:15 AM
https://sites.google.com/site/nhanvanhocvietnam/_/rsrc/1472764536987/van-hoc-hien-dhai/loi-binh-lao-hac/hac%201.jpg?height=306&width=400


Vẫn Giỏi

Già nhưng vẫn giỏi sếp Trương nè!
Lãnh đạo thi đàn khối ả nghe
Đụng bữa vờ ngây nhìn tưởng nghé
Nhầm hôm ngắm kỹ quậy tung bè
Nơi nào ngập bướm anh liền rẽ
Chỗ ây vơi đào Cả lại de
Bạn hữu nhiều phen đường phải né
Tài luôn nổi bật khó ai dè.

hồng Vy
23-03-2021
NHẮN BÁC HỒNG THOẠI

Dẫu chị Hồng Vy nhắc nhở nè!
Om sòm cả Hội, Bác đà nghe?
Vì thơ thẩn dạo khi tìm nghé?
Để ngại ngần say lúc quẫy bè?
Lối mộng thêm đào, hăm hở rẽ
Thi đàn hết rượu, sững sờ de
Eo sèo đếm lại ngàn đêm lẻ
Bạn hữu trầm ngâm ... phải thấy dè..

Ngọc Tĩnh (họa vui)

HỒNG THOẠI
24-03-2021, 04:27 PM
Vẫn Giỏi

Già nhưng vẫn giỏi sếp Trương nè!
Lãnh đạo thi đàn khối ả nghe
Đụng bữa vờ ngây nhìn tưởng nghé
Nhầm hôm ngắm kỹ quậy tung bè
Nơi nào ngập bướm anh liền rẽ
Chỗ ây vơi đào Cả lại de
Bạn hữu nhiều phen đường phải né
Tài luôn nổi bật khó ai dè.

hồng Vy
23-03-2021


BÀ TRÙM

Bạn hữu đừng nên hốt hoảng nè
Yên ngồi Thoại "tám" để cùng nghe
Hồng Vy mặt dữ kèm tai bé
Thục nữ đầu to với cổ bè
Vẫn họa thơ Đường chưa buổi né
Chuyên khều các cụ nỏ lần de
Dù hơn bốn chục nhưng lòng trẻ
Thoải mái đùa trêu miễn sự dè.
HỒNG THOAỊ 24.3.21

buixuanphuong09
24-03-2021, 08:32 PM
Vẫn Giỏi

Già nhưng vẫn giỏi sếp Trương nè!
Lãnh đạo thi đàn khối ả nghe
Đụng bữa vờ ngây nhìn tưởng nghé
Nhầm hôm ngắm kỹ quậy tung bè
Nơi nào ngập bướm anh liền rẽ
Chỗ ây vơi đào Cả lại de
Bạn hữu nhiều phen đường phải né
Tài luôn nổi bật khó ai dè.

hồng Vy
23-03-2021

NHẮN BÁC HỒNG THOẠI

Dẫu chị Hồng Vy nhắc nhở nè!
Om sòm cả Hội, Bác đà nghe?
Vì thơ thẩn dạo khi tìm nghé?
Để ngại ngần say lúc quẫy bè?
Lối mộng thêm đào, hăm hở rẽ
Thi đàn hết rượu, sững sờ de
Eo sèo đếm lại ngàn đêm lẻ
Bạn hữu trầm ngâm ... phải thấy dè..

Ngọc Tĩnh (họa vui)

LÃO CÒN ĐÂY
(họa vui)

Lão vững nơi đây sếp Cả nè
Dòng đời hối hả lắng lòng nghe
Hồn theo Quỉ Cốc nhờ xem quẻ
Vía nhắn Hồng Trương cậy đóng bè
Lạc bước rừng hoang tìm hạt dẻ
Đu mình núi thẳm kiếm hoa de
Mơ sưu tự thuở gan còn bé
Bướm đẹp chim hay cũng chẳng dè

BXP 24.03.2021
Sếp Cả thông cảm. Tôi không bỏ Thi Hữu, nhưng tạm dừng một thời gian.

HỒNG THOẠI
25-03-2021, 12:43 PM
BỚ NGỌC TĨNH!

Ngọc Tĩnh ơi ời trốn ở đâu?
Bài im vở lặng ngó âu sầu!
Vì lo việc sở nên mờ dấu?
Bởi cõng con đàn khiến bạc râu?
Những muốn kề vai mà phủ giậu
Cùng mong góp lực để ươm màu
Đôi lời nhắn gởi: Thơ biền ngẫu
Bạn hữu đang chờ chớ bỏ lâu!

HỒNG THOẠI 14.8.15

NGỌC TĨNH VỀ RỒI!

Bao ngày Ngọc Tĩnh ở nơi đâu
Để Sếp Lầu Mây nặng nhớ sầu
Có phải hoài du xem cá sấu
Hay là mãi bận tỉa hàng râu
Âm thầm đã học nghề thờ Mẫu
Lặng lẽ còn theo điệu múa Mầu
Luật lệ giờ thông dư sức đấu
Thi đàn trở lại trụ dài lâu.

BXP 21.03.2021


GIỮ LỬA

Hỡi cánh chim chiều ngụ nẻo đâu?
Về bên tổ ấm dỗ u sầu
Yêu kiều chải tóc trưng bày mẫu
Lặng lẽ soi mình điểm xuyết râu
Kết những vần thơ bền bỉ dậu
Gìn muôn nét đẹp chỉn chu màu
Thưa người rã hội càng nung nấu
Giữ lửa thi đàn tránh nguội lâu!
HỒNG THOẠI 25.3.21

buixuanphuong09
25-03-2021, 05:35 PM
Rệu Rã

Nghĩa bậu sao lòng có thể quên?
Nhiều năm xướng họa vững như đền
Thơ người đã vực đàn hưng khởi
Vận nữ đâu ngần khoảnh khó lên
Vẫn quyết cùng nhau gìn nẻo rạng
Hoài mong quí bạn giữ tâm bền
Sao giờ ngõ quạnh vườn hoang tủi
Tất thảy như dường rệu rã bên.

Hồng Vy
24-03-2021

TRỌN HAI BÊN

Ân tình của Vịt lẽ nào quên
“Dụng võ” lời xưa phải đáp đền
Ý gửi câu hòa tùy nẻo đến
Hoa tìm bướm kiếm liệu đường lên
Giao lưu bạn hữu lòng hiền vẹn
Xướng họa đàn thi chí thiện bền
Một góc Huê Viên còn phát triển
Tâm bình sức khỏe trọn hai bên.

BXP 25.03.2021
@ Mỗi ngày cố họa một bài thôi.

hồng vy
25-03-2021, 11:37 PM
Rệu Rã

Nghĩa bậu sao lòng có thể quên?
Nhiều năm xướng họa vững như đền
Thơ người đã vực đàn hưng khởi
Vận nữ đâu ngần khoảnh khó lên
Vẫn quyết cùng nhau gìn nẻo rạng
Hoài mong quí bạn giữ tâm bền
Sao giờ ngõ quạnh vườn hoang tủi
Tất thảy như dường rệu rã bên.

Hồng Vy
24-03-2021

TRỌN HAI BÊN

Ân tình của Vịt lẽ nào quên
“Dụng võ” lời xưa phải đáp đền
Ý gửi câu hòa tùy nẻo đến
Hoa tìm bướm kiếm liệu đường lên
Giao lưu bạn hữu lòng hiền vẹn
Xướng họa đàn thi chí thiện bền
Một góc Huê Viên còn phát triển
Tâm bình sức khỏe trọn hai bên.

BXP 25.03.2021
@ Mỗi ngày cố họa một bài thôi.

THÂN GIÀ TỰ SỰ

Khi mình chạm tuổi nhớ rồi quên
Đã tủi còn lo vợ bắt đền
Trước để xơi dần sau bỗng sợ
Trên thì bảo được dưới nào lên
Da mồi tóc bạc lưng đà mỏi
Mặt nhũn người khô sức chẳng bền
Ngẫm phận ông già ai hiểu chứ
Cây đèn ngọn gió vẫn kề bên

Ngọc Tĩnh (họa vui)




Mặc Kệ

Trương già mặc buổi lắm lần quên
Bụng vẫn hoài mong bắt ả đền
Bữa đợi sương mờ mang nỏ đến
Hôm chờ nguyệt tỏ vác rìu lên
Nào e liễu hoảng cành hoen vện
Chẳng ngại đào lay sắc loãng bền
Kể nỗi ngày vương nhầm mụ hến
Tâm hồn mãi vọng ở gần bên.

hồng Vy
25-03-2021

buixuanphuong09
26-03-2021, 09:24 AM
GIỮ LỬA

Hỡi cánh chim chiều ngụ nẻo đâu?
Về bên tổ ấm dỗ u sầu
Yêu kiều chải tóc trưng bày mẫu
Lặng lẽ soi mình điểm xuyết râu
Kết những vần thơ bền bỉ dậu
Gìn muôn nét đẹp chỉn chu màu
Thưa người rã hội càng nung nấu
Giữ lửa thi đàn tránh nguội lâu!

HỒNG THOẠI 25.3.21

SẾP HÃY YÊN TÂM

Chim về ấm tổ chẳng bay đâu
Sếp hãy yên tâm xả não sầu
Nhắc bác đừng ham trêu sáo sậu
Khuyên người chớ mải tỉa đường râu
Mừng xem góc họa còn tươi dấu
Thích thấy trang lưu vẫn đẹp mầu
Phượng vững nơi này không nghĩ tẩu
Tuy già bướm kiếm giữ bền lâu.

BXP 26.03.2021
@ Tôi rất lúng túng chưa bết làm cách nào khắc phục được cái bệnh Tiền đình quỉ quái nó hành. 60 năm sống chung, nhưng giờ tuổi cao sức yếu, khó khăn chồng chất. Dù sao tôi vẫn chưa chịu gục ngã. Hiện tại, tôi cố duy trì nếp tập sáng, đi bộ 1 giờ, gắng họa thơ với Hồng Vy, Ngọc Tĩnh, mỗi ngày tối đa 2 bài.

HỒNG THOẠI
26-03-2021, 06:07 PM
Rệu Rã

Nghĩa bậu sao lòng có thể quên?
Nhiều năm xướng họa vững như đền
Thơ người đã vực đàn hưng khởi
Vận nữ đâu ngần khoảnh khó lên
Vẫn quyết cùng nhau gìn nẻo rạng
Hoài mong quí bạn giữ tâm bền
Sao giờ ngõ quạnh vườn hoang tủi
Tất thảy như dường rệu rã bên.

Hồng Vy
24-03-2021

TRỌN HAI BÊN

Ân tình của Vịt lẽ nào quên
“Dụng võ” lời xưa phải đáp đền
Ý gửi câu hòa tùy nẻo đến
Hoa tìm bướm kiếm liệu đường lên
Giao lưu bạn hữu lòng hiền vẹn
Xướng họa đàn thi chí thiện bền
Một góc Huê Viên còn phát triển
Tâm bình sức khỏe trọn hai bên.

BXP 25.03.2021
@ Mỗi ngày cố họa một bài thôi.


HỤT HẪNG

Quý hữu sao đành để dạ quên
Nàng thơ lạc lõng nép sau đền?
Âu sầu lũ nhạn truyền tin đến
Thảng thốt chuông chùa trỗi giọng lên
Thảo bút nhiều năm cầu nghĩa vẹn
Hòa câu lắm lượt ngỡ duyên bền
Ê chề mỗi đận thuyền xa bến
Hụt hẫng theo mình ám đủ bên!
HỒNG THOẠI 26.3.21

buixuanphuong09
26-03-2021, 07:24 PM
THÂN GIÀ TỰ SỰ

Khi mình chạm tuổi nhớ rồi quên
Đã tủi còn lo vợ bắt đền
Trước để xơi dần sau bỗng sợ
Trên thì bảo được dưới nào lên
Da mồi tóc bạc lưng đà mỏi
Mặt nhũn người khô sức chẳng bền
Ngẫm phận ông già ai hiểu chứ
Cây đèn ngọn gió vẫn kề bên

Ngọc Tĩnh (họa vui)

Mặc Kệ

Trương già mặc buổi lắm lần quên
Bụng vẫn hoài mong bắt ả đền
Bữa đợi sương mờ mang nỏ đến
Hôm chờ nguyệt tỏ vác rìu lên
Nào e liễu hoảng cành hoen vện
Chẳng ngại đào lay sắc loãng bền
Kể nỗi ngày vương nhầm mụ hến
Tâm hồn mãi vọng ở gần bên.

hồng Vy
25-03-2021

HỤT HẪNG

Quý hữu sao đành để dạ quên
Nàng thơ lạc lõng nép sau đền?
Âu sầu lũ nhạn truyền tin đến
Thảng thốt chuông chùa trỗi giọng lên
Thảo bút nhiều năm cầu nghĩa vẹn
Hòa câu lắm lượt ngỡ duyên bền
Ê chề mỗi đận thuyền xa bến
Hụt hẫng theo mình ám đủ bên!

HỒNG THOẠI 26.3.21

TUỔI GIÀ

Bây giờ lúc nhớ lại khi quên
Để khổ cho con vỡ phải đền
Chán cảnh thời đêm tìm chổi bện
Buồn lòng buổi sớm đợi trăng lên
Bâng khuâng nỗi trước lời chưa vẹn
Khắc khoải niềm nay ý chửa bền
Vạn chuyện ngày xưa thường tưởng đến
Muôn điều hiện tại gác sang bên.

BXP 26.03.2021

hồng vy
26-03-2021, 11:20 PM
HỤT HẪNG

Quý hữu sao đành để dạ quên
Nàng thơ lạc lõng nép sau đền?
Âu sầu lũ nhạn truyền tin đến
Thảng thốt chuông chùa trỗi giọng lên
Thảo bút nhiều năm cầu nghĩa vẹn
Hòa câu lắm lượt ngỡ duyên bền
Ê chề mỗi đận thuyền xa bến
Hụt hẫng theo mình ám đủ bên!

HỒNG THOẠI 26.3.21

TUỔI GIÀ

Bây giờ lúc nhớ lại khi quên
Để khổ cho con vỡ phải đền
Chán cảnh thời đêm tìm chổi bện
Buồn lòng buổi sớm đợi trăng lên
Bâng khuâng nỗi trước lời chưa vẹn
Khắc khoải niềm nay ý chửa bền
Vạn chuyện ngày xưa thường tưởng đến
Muôn điều hiện tại gác sang bên.

BXP 26.03.2021



Nỗi Cảm

Thấy bạn thi đàn nghĩa chửa quên
Làm tâm khẽ hỏi lấy chi đền
Nay nhờ chữ vận ngày mang đến
Bữa mượn chung trà buổi kính lên
Trọng lão cùng huynh tình chẳng cạn
Sùng cô với tỷ dạ luôn bền
Chim về thỏa cánh nơi vườn đậu
Nỗi cảm dâng tràn khắp mọi bên.

hồng Vy
26-03-2021

HỒNG THOẠI
27-03-2021, 12:08 PM
Mặc Kệ

Trương già mặc buổi lắm lần quên
Bụng vẫn hoài mong bắt ả đền
Bữa đợi sương mờ mang nỏ đến
Hôm chờ nguyệt tỏ vác rìu lên
Nào e liễu hoảng cành hoen vện
Chẳng ngại đào lay sắc loãng bền
Kể nỗi ngày vương nhầm mụ hến
Tâm hồn mãi vọng ở gần bên.

hồng Vy
25-03-2021


GIÓ THOẢNG MÂY BAY

Họ bảo Vy Hồng cứ lãng quên
Ngàn câu khấn nguyện ở trong đền
Cho nàng vẻ đẹp luôn tìm đến
Giúp chị rương tiền mãi ngỏng lên
Sẽ cúng chè tươi hàng kỉ vẹn
Và dâng nước ngọt mỗi niên bền
Nhưng vì lão gió đành hanh bện
Thổi dạt muôn lời nữ hứa bên...
HỒNG THOẠI 27.3.21

hồng vy
28-03-2021, 01:15 AM
GIÓ THOẢNG MÂY BAY

Họ bảo Vy Hồng cứ lãng quên
Ngàn câu khấn nguyện ở trong đền
Cho nàng vẻ đẹp luôn tìm đến
Giúp chị rương tiền mãi ngỏng lên
Sẽ cúng chè tươi hàng kỉ vẹn
Và dâng nước ngọt mỗi niên bền
Nhưng vì lão gió đành hanh bện
Thổi dạt muôn lời nữ hứa bên...
HỒNG THOẠI 27.3.21





BẮT TA ĐỀN!

“Đất giữ người lành” nỏ có quên
Ngài Trương tiếp Vịt “bắt” ta đền!
Thơ đường buổi họa cần nhanh tiến
Lục bát hôm vào phải chóng lên
Ý gửi trang nhà mong thuận tiện
Từ gieo chỗ bạn muốn hòa bền
Đồng tâm kết phận cùng nhau “tiễn”
Tưởng cánh Chim Chiều vẫn đậu bên.

BXP 27.03.2021


NẺO TRÚC

Chẳng viết lâu ngày bậu sẽ quên
Vần niêm trỗi lạc biết sao đền
Thờ ơ phượng tỏa lời chưa đến
Quạnh quẽ câu bày ý hổng lên
Nghĩa mộng nghiên mài vơ vẩn sến
Tình mơ bút vẫy lả lơi bền
Chung trà đãi bạn mời vô bến
Nẻo trúc tôi nàng ngật ngưỡng bên.
Huy Thanh




Thơ Người

Thơ người chửa thấy chỗ đà quên
Tứ vẫn ngời phô rạng cảnh đền
Vận đẫy chân tình hương khởi đến
Tâm đầy thiện ý nghĩa bừng lên
Lần vui với bạn câu hòa đủ
Buổi tới cùng thi dạ giữ bền
Ngũ độ âm vầy muôn sắc ửng
Tinh thần xướng họa mãi gần bên.

Hồng Vy
27-03-2021

hồng vy
30-03-2021, 12:13 AM
Cảnh Quê

Nào ai đất mẹ chẳng mong về?
Ngắm cảnh quê nhà thật đã ghê
Đó mảnh vườn xinh ngàn vị trỗi
Kìa nương bãi nhộn tiếng chim kề
Hoa cười nũng nịu hòa bên cổng
Gió thoảng mơ màng lượn giữa đê
Gốc tổ nghìn năm nguồn vẫn tuyệt
Ngày trăm sắc tỏa rộn tư bề.

Hồng Vy
28-03-2021

HÃY TRỞ VỀ

Hỡi cánh chim thương hãy trở về
Xem miền đất mẹ có gì ghê?
Rừng xanh bát ngát non cao tựa
Ruộng đẹp mênh mông biển cả kề
Rộn rã Xuân sang mừng cảnh Tết
Êm đềm Hạ tới thả diều đê
Thuần phong mĩ tục luôn gìn giữ
Hạnh phúc nâng niu vẹn mọi bề.

BXP 29.03.2021
@ Bác chỉ đủ sức họa thơ với một mình Hồng Vy thôi, khi nào cháu chán thì trang này vĩnh viễn khép lại sự giao lưu, chỉ thỉnh thoảng đăng thơ của chính mình.





Sao Người?

Khắp nẻo đàn thi bạn vẫn về
Sao người để cháu dạ buồn ghê
Ngày qua vắng lão lời luôn kể
Ngõ vướng đầy sương bậu chẳng kề
Vạn bữa trơ ngồi trông cuối bể
Bao chiều mỏi đợi dõi triền đê
Còn đâu những buổi thơ tràn kệ
Mọi chỗ giờ đây tủi kín bề.

Hồng Vy
29-03-2021

buixuanphuong09
30-03-2021, 03:27 PM
GIÓ THOẢNG MÂY BAY

Họ bảo Vy Hồng cứ lãng quên
Ngàn câu khấn nguyện ở trong đền
Cho nàng vẻ đẹp luôn tìm đến
Giúp chị rương tiền mãi ngỏng lên
Sẽ cúng chè tươi hàng kỉ vẹn
Và dâng nước ngọt mỗi niên bền
Nhưng vì lão gió đành hanh bện
Thổi dạt muôn lời nữ hứa bên...

HỒNG THOẠI 27.3.21

Thơ Người

Thơ người chửa thấy chỗ đà quên
Tứ vẫn ngời phô rạng cảnh đền
Vận đẫy chân tình hương khởi đến
Tâm đầy thiện ý nghĩa bừng lên
Lần vui với bạn câu hòa đủ
Buổi tới cùng thi dạ giữ bền
Ngũ độ âm vầy muôn sắc ửng
Tinh thần xướng họa mãi gần bên.

Hồng Vy
27-03-2021

ĐƯỢC TỪNG BÊN

Khi già mới nhớ đã thành quên
Tới lễ đình xưa lại bảo đền
Vọng mãi ngoài tai dàn búa nện
Mơ hoài trước mắt cảnh đồng lên
Thơ hòa với cụ tâm còn bén
Ý họa cùng em chí vẫn bền
Học Pháp trì Kinh gìn dạ thiện
Thôi thì gắng luyện được từng bên.

BXP 29.03.2021
Sếp Cả thông cảm điều kiện của tôi ...

HỒNG THOẠI
01-04-2021, 12:22 PM
Sao Người?

Khắp nẻo đàn thi bạn vẫn về
Sao người để cháu dạ buồn ghê
Ngày qua vắng lão lời luôn kể
Ngõ vướng đầy sương bậu chẳng kề
Vạn bữa trơ ngồi trông cuối bể
Bao chiều mỏi đợi dõi triền đê
Còn đâu những buổi thơ tràn kệ
Mọi chỗ giờ đây tủi kín bề.

Hồng Vy
29-03-2021


QUÁ GIỎI!

Quá giỏi dù cho lão định về
Sao ngoài tám chục vẫn cừ ghê!
Soi đèn tản bộ thơ hoài kế
Khiển gậy dìu chân tứ mãi kề
Trí thỏa tưng bừng theo hội lễ
Tâm hòa mát mẻ dạo bờ đê
Hoa tầm bướm khảo chưa ngày trễ
Giữ cháu càng vui đủ vạn bề.
HỒNG THOẠI 01.4.21

buixuanphuong09
02-04-2021, 02:17 PM
QUÁ GIỎI!

Quá giỏi dù cho lão định về
Sao ngoài tám chục vẫn cừ ghê!
Soi đèn tản bộ thơ hoài kế
Khiển gậy dìu chân tứ mãi kề
Trí thỏa tưng bừng theo hội lễ
Tâm hòa mát mẻ dạo bờ đê
Hoa tầm bướm khảo chưa ngày trễ
Giữ cháu càng vui đủ vạn bề.

HỒNG THOẠI 01.4.21

CỐ VẸN BỀ

Việc Tổ đang giao chửa gọi “về”
“Nhà tròn mạng méo” chán chường ghê!
Bâng khuâng nhớ Vịt neo điều nể
Bối rối chia Trương giữ sự kề
Khổ nỗi thân còm khôn tính kế
Đau niềm trí nhão khó ngăn đê
Buông xuôi Cụ trách làm con tệ
Xốc tới vươn lên cố vẹn bề.

BXP 02.04.2021
@ Con út đang xây nhà, dù mệt vẫn phải trông cháu, nó không theo bà … Chỉ còn cách Cố! Cố! Cố! thôi.
Bài của Hồng Vy để chiều ...

buixuanphuong09
02-04-2021, 05:41 PM
Phận Cơ Hàn

Trời sinh nữ vốn phận cơ hàn
Bối cảnh muôn trùng nỗi cực chan
Lắm buổi mò cua ghì bãi lội
Nhiều đêm giã gạo tới canh tàn
Mưa dầm rẫy cuốc dung nào đặng
Nắng cõng non trèo mộng chẳng đan
Số đã bày ban đời phải nhận
Dầu cho khổ quyện đến bao ngàn.

Hồng Vy
01-04-2021

KHÚC TÌNH CA

Nếu lỡ thì ta hãy gắng hàn
Duyên đời tái ngộ nghĩa đầy chan
Nồng nàn dịu giữ khi ô lặn
Thắm thiết mềm gieo lúc nguyệt tàn
Vạn sắc hoa tươi lòng vững dệt
Muôn màu nhụy đẹp chí bền đan
Năng gìn hạnh phúc trong chiều muộn
Dạo khúc tình ca giữa gió ngàn.

BXP 02.04.2021

hồng vy
03-04-2021, 11:26 PM
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/6RaJTXnJfpPw7bAP7MFt6MbdE9a-o0fhlXiHT9EptILR7ggSOUyP-AxSJRNASu01WmW4bWD--N7uoisIHn7UfoVYzMXMcp_sMYMcf0EH5A

Mơ Lần

Mơ lần bước rảo giữa thành Vinh
Ngoạn cảnh miền trung xứ hữu tình
Ghé cửa lò say lời bãi gọi
Qua nhà bác lãnh vị trà nghinh
Đền vua núi dũng chiêm từng điểm
Lịch sử dòng lam ngắm mỗi hình
Thỏa bữa lăn mình trên đất nghệ
Cho ngày trọn dõi sắc ngời xinh.

Hồng Vy
03-04-2021

HỒNG THOẠI
04-04-2021, 04:44 PM
Phận Cơ Hàn

Trời sinh nữ vốn phận cơ hàn
Bối cảnh muôn trùng nỗi cực chan
Lắm buổi mò cua ghì bãi lội
Nhiều đêm giã gạo tới canh tàn
Mưa dầm rẫy cuốc dung nào đặng
Nắng cõng non trèo mộng chẳng đan
Số đã bày ban đời phải nhận
Dầu cho khổ quyện đến bao ngàn.

Hồng Vy
01-04-2021

KHÚC TÌNH CA

Nếu lỡ thì ta hãy gắng hàn
Duyên đời tái ngộ nghĩa đầy chan
Nồng nàn dịu giữ khi ô lặn
Thắm thiết mềm gieo lúc nguyệt tàn
Vạn sắc hoa tươi lòng vững dệt
Muôn màu nhụy đẹp chí bền đan
Năng gìn hạnh phúc trong chiều muộn
Dạo khúc tình ca giữa gió ngàn.

BXP 02.04.2021


VẦNG DƯƠNG

Mãi mộ Hồng Vy ở đới hàn
Đâu nề lão nắng ngại ngùng chan
Nơi gìn sắc đẹp không màng tản
Chỗ giúp loài hoa nỏ bị tàn
Khởi lập phong trào hăng hái dẫn
Vun bồi cảm hứng miệt mài đan
Êm đềm ửng nhẹ màu tươi sáng
Óng ả vầng dương giữa đại ngàn.
HỒNG THOẠI 04.4.21

hồng vy
04-04-2021, 11:54 PM
VẦNG DƯƠNG

Mãi mộ Hồng Vy ở đới hàn
Đâu nề lão nắng ngại ngùng chan
Nơi gìn sắc đẹp không màng tản
Chỗ giúp loài hoa nỏ bị tàn
Khởi lập phong trào hăng hái dẫn
Vun bồi cảm hứng miệt mài đan
Êm đềm ửng nhẹ màu tươi sáng
Óng ả vầng dương giữa đại ngàn.
HỒNG THOẠI 04.4.21




Gởi Bác Phượng

Nào e buổi lội chốn băng hàn
Chỉ ước sao người cực đỡ chan
Đặng bữa vào thi đường bớt cản
Nhằm hôm xướng ngữ lực thôi tàn
Vui cùng bạn hữu ngày không chán
Thỏa với câu từ vận mãi đan
Mỗi bận thơ đều loang kín bản
Lời luôn tựa sáo vẳng bên ngàn.

Hồng Vy
04-04-2021

HỒNG THOẠI
05-04-2021, 11:53 AM
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/6RaJTXnJfpPw7bAP7MFt6MbdE9a-o0fhlXiHT9EptILR7ggSOUyP-AxSJRNASu01WmW4bWD--N7uoisIHn7UfoVYzMXMcp_sMYMcf0EH5A

Mơ Lần

Mơ lần bước rảo giữa thành Vinh
Ngoạn cảnh miền trung xứ hữu tình
Ghé cửa lò say lời bãi gọi
Qua nhà bác lãnh vị trà nghinh
Đền vua núi dũng chiêm từng điểm
Lịch sử dòng lam ngắm mỗi hình
Thỏa bữa lăn mình trên đất nghệ
Cho ngày trọn dõi sắc ngời xinh.

Hồng Vy
03-04-2021


MỜI

Xin mời bạn hữu ghé vào Vinh
Mảnh đất hằng luôn quyện đẫm tình
Thỏa chốn thầy Sơn trà rượu lĩnh
Sang nhà bác Kỷ nhạc cầm nghinh
Tưng bừng xướng họa vang rền tỉnh
Rộn rã đàn ca ủ thắm hình
Vãn cảnh non ngàn sông nước tịnh
Trai hiền gái đảm rỡ ràng xinh!
HỒNG THOẠI 05.4.21

hồng vy
05-04-2021, 06:11 PM
MỜI

Xin mời bạn hữu ghé vào Vinh
Mảnh đất hằng luôn quyện đẫm tình
Thỏa chốn thầy Sơn trà rượu lĩnh
Sang nhà bác Kỷ nhạc cầm nghinh
Tưng bừng xướng họa vang rền tỉnh
Rộn rã đàn ca ủ thắm hình
Vãn cảnh non ngàn sông nước tịnh
Trai hiền gái đảm rỡ ràng xinh!
HỒNG THOẠI 05.4.21


Nỏ Chịu

Đợi buổi Trương Hồng dẫn đến vinh
Vào thăm bác Mạnh chỗ thâm tình
Nơi người mặc sức chung nồng thỉnh
Nẻo lão tha hồ vận thắm nghinh
Vẹn bữa ta cùng du khắp tỉnh
Đồng nhau tứ đẹp khảm tươi hình
Đâu ngờ Cả Thoại men đà dính
Nỏ chịu đưa nường tới chỗ xinh.

Hồng Vy
05-04-2021

buixuanphuong09
06-04-2021, 03:12 PM
Dẫu

Dẫu phận ngày nương buổi gió hàn
Nhưng lòng nghĩa bạn kiếp hoài chan
Lời chia sẻ ấy đời luôn giữ
Những dặn dò kia ý chẳng tàn
Cõi khách quê nhà tình nguyện ủ
Thơ vườn tứ ngữ dạ thề đan
Cùng huynh với tỷ vần tươi họa
Để sắc đàn thi mãi vượt ngàn.

Hồng Vy
05-04-2021

VẦN THƠ GÓI NHỚ

Quên sao buổi ấy xuống đò Hàn
Ảm đạm mây trời lệ chứa chan
Đã xót đìu hiu bầu nhụy rữa
Còn thương quạnh quẽ đóa hoa tàn
Qua sông sợi giữ âm thầm dệt
Vượt bến len chờ khắc khoải đan
Chết lặng con tim hình gặp cũ
Vần thơ gói nhớ gửi non ngàn.

BXP 06.04.2021
@ Vần AN bí lắm rồi!

buixuanphuong09
07-04-2021, 09:55 AM
VẦNG DƯƠNG

Mãi mộ Hồng Vy ở đới hàn
Đâu nề lão nắng ngại ngùng chan
Nơi gìn sắc đẹp không màng tản
Chỗ giúp loài hoa nỏ bị tàn
Khởi lập phong trào hăng hái dẫn
Vun bồi cảm hứng miệt mài đan
Êm đềm ửng nhẹ màu tươi sáng
Óng ả vầng dương giữa đại ngàn.

HỒNG THOẠI 04.4.21

Gởi Bác Phượng

Nào e buổi lội chốn băng hàn
Chỉ ước sao người cực đỡ chan
Đặng bữa vào thi đường bớt cản
Nhằm hôm xướng ngữ lực thôi tàn
Vui cùng bạn hữu ngày không chán
Thỏa với câu từ vận mãi đan
Mỗi bận thơ đều loang kín bản
Lời luôn tựa sáo vẳng bên ngàn.

Hồng Vy
04-04-2021

NƠI ĐÂY ...

Não bảo: Đầu ung! Khuyết phải “hàn”
Thơ còm vẫn níu nghĩa đời chan
Từ hay gửi Nét không cho giãn
Tứ đẹp vào câu chẳng để tàn
Hỉ hả giao lưu bài mãi dán
Êm đềm xướng họa ý hoài đan
Nơi đây mái ấm gieo tình bạn
Ngọn bút phiêu diêu với gió ngàn.

BXP 06.04.2021

@ Mất ngủ triền miên, tôi đã làm mọi cách, cả uống thuốc vẫn không được. Cả đêm thức trắng nên ngày rất mệt, tôi quyết tâm lấy lại nếp đi bộ hai lần/ngày. Chiều qua đi bộ đã họa được bài này, nhưng hôm nay mới gõ phím sửa bài được. Hai ngày đi bộ khá mệt, nhưng hình như có tác dụng. Đêm qua tôi đã ngủ được.

hồng vy
08-04-2021, 01:08 AM
NHỚ VANCALI.

Van Cà lánh mặt ở nơi đâu?
Nghĩa nặng mười năm để lão sầu
Tứ họa khan từ không trọn ý
Thơ làm bí vận chẳng tròn câu
Âm thầm sớm rạng nhìn mây hỏi...
Lặng lẽ canh khuya ngắm bút cầu…
Bạn hữu thi đàn luôn ngóng đợi
Van Cà lánh mặt ở nơi đâu?

BXP 31.03.2021

Vắng Bạn

Tỷ hỡi! chăng giờ dạt chốn đâu?
Đàn thi vắng bạn ngõ vương sầu
Trương Hồng lắm bữa chờ ngay khẩu
Lão Phượng trơ lòng bỏ trống câu
Bãi vắng ngày ra thuyền chẳng đậu
Vườn hoang tứ vỡ kẻ luôn cầu
Mong lần tái ngộ vần thôi nẫu
Tỷ hỡi! chăng giờ dạt chốn đâu?

Hồng Vy
31-03-2021

TỰ VẤN
Tự hỏi Van giờ tránh ở đâu
Thơ vui thiếu bạn hóa ra sầu
Làm không kẻ nhận buồn xua chấu
Viết chẳng người hòa chán xả câu
Sếp Thoại mong đùa tâm bỏ đấu
Nàng Vi muốn gặp ý thôi cầu
Bần thần lão Phượng sang nhà Mẫu
Tự hỏi Van giờ tránh ở đâu

BXP 07.04.2021




Về Đâu?

Đàn thi chẳng biết bạn về đâu?
Để những vần thơ nét đượm sầu
Vận tả tơi hờn văn tránh mẫu
Trang thờ thẫn xót mực nhồi cầu
Ngày qua lão Phượng buồn luôn dấu
Buổi lại Hồng huynh tiếc mãi cầu
Mỏi ước bên vườn thôi nghẹn nẫu
Đàn thi chẳng biết bạn về đâu>

Hồng Vy
07-04-2021

HỒNG THOẠI
08-04-2021, 11:57 AM
Nỏ Chịu

Đợi buổi Trương Hồng dẫn đến vinh
Vào thăm bác Mạnh chỗ thâm tình
Nơi người mặc sức chung nồng thỉnh
Nẻo lão tha hồ vận thắm nghinh
Vẹn bữa ta cùng du khắp tỉnh
Đồng nhau tứ đẹp khảm tươi hình
Đâu ngờ Cả Thoại men đà dính
Nỏ chịu đưa nường tới chỗ xinh.

Hồng Vy
05-04-2021


MỘT THỜI

Vy thường nhớ lại quãng đời vinh
Thuở bận tùm lum những mối tình
Lắm lão nhà to chờ được thỉnh
Bao chàng mã đẹp tới đòi nghinh
Do ngồi tiếp bạn om sòm tỉnh
Bởi uống tàn đêm rệu rã hình
Phải núp vô chùa cho đỡ bịnh
Bây giờ vẫn khoái một thời xinh.
HỒNG THOẠI 08.4.21

HỒNG THOẠI
08-04-2021, 12:08 PM
VẦNG DƯƠNG

Mãi mộ Hồng Vy ở đới hàn
Đâu nề lão nắng ngại ngùng chan
Nơi gìn sắc đẹp không màng tản
Chỗ giúp loài hoa nỏ bị tàn
Khởi lập phong trào hăng hái dẫn
Vun bồi cảm hứng miệt mài đan
Êm đềm ửng nhẹ màu tươi sáng
Óng ả vầng dương giữa đại ngàn.

HỒNG THOẠI 04.4.21

Gởi Bác Phượng

Nào e buổi lội chốn băng hàn
Chỉ ước sao người cực đỡ chan
Đặng bữa vào thi đường bớt cản
Nhằm hôm xướng ngữ lực thôi tàn
Vui cùng bạn hữu ngày không chán
Thỏa với câu từ vận mãi đan
Mỗi bận thơ đều loang kín bản
Lời luôn tựa sáo vẳng bên ngàn.

Hồng Vy
04-04-2021

NƠI ĐÂY ...

Não bảo: Đầu ung! Khuyết phải “hàn”
Thơ còm vẫn níu nghĩa đời chan
Từ hay gửi Nét không cho giãn
Tứ đẹp vào câu chẳng để tàn
Hỉ hả giao lưu bài mãi dán
Êm đềm xướng họa ý hoài đan
Nơi đây mái ấm gieo tình bạn
Ngọn bút phiêu diêu với gió ngàn.

BXP 06.04.2021



BƯỜN QUA NGHỊCH CẢNH

Chúc cụ bườn qua những buổi hàn
Bao điều vẫn cứ rộn ràng chan
Thơ giòn giã xuất xua sầu nản
Bướm nhịp nhàng sưu miễn bỏ tàn
Để mọi niềm vui đằm thắm dãn
Cho nguồn sức lực dễ dàng đan
Cầu luôn giữ được tâm bình thản
Phượng sẵn sàng đương gió bủa ngàn.
HỒNG THOẠI 08.4.21

HỒNG THOẠI
08-04-2021, 12:22 PM
Về Đâu?

Đàn thi chẳng biết bạn về đâu?
Để những vần thơ nét đượm sầu
Vận tả tơi hờn văn tránh mẫu
Trang thờ thẫn xót mực nhồi cầu
Ngày qua lão Phượng buồn luôn dấu
Buổi lại Hồng huynh tiếc mãi cầu
Mỏi ước bên vườn thôi nghẹn nẫu
Đàn thi chẳng biết bạn về đâu>

Hồng Vy
07-04-2021


VÌ ĐÂU?

Van Cà lặng tiếng hỏi vì đâu?
Bạn hữu nhìn quanh chỉ biết sầu!
Mạng ảo chờ trông người viết mẫu
Thi đàn trỗi nhớ kẻ hòa câu
Nường Vy sấn sổ lao vào dậu
Lão Thoại trầm ngâm tính nhảy cầu
Tất thảy im lìm xui dạ nẫu
Van Cà lặng tiếng hỏi vì đâu?!
HỒNG THOẠI 08.4.21

buixuanphuong09
08-04-2021, 04:51 PM
BƯỜN QUA NGHỊCH CẢNH

Chúc cụ bườn qua những buổi hàn
Bao điều vẫn cứ rộn ràng chan
Thơ giòn giã xuất xua sầu nản
Bướm nhịp nhàng sưu miễn bỏ tàn
Để mọi niềm vui đằm thắm dãn
Cho nguồn sức lực dễ dàng đan
Cầu luôn giữ được tâm bình thản
Phượng sẵn sàng đương gió bủa ngàn.

HỒNG THOẠI 08.4.21

CHẲNG NGẠI
(Thơ vui)

Có ngại chi đâu cái tiết hàn
Ta về kết bạn nghĩa nồng chan
Nàng Vi thích chọc lòng chưa nản
Lão Phượng còn đua bút chửa tàn
Rạo rực ti chồng Vân mãi dán
E dè gối vợ Thoại hoài đan
Thi Lai hối hả vào xem lán
Đặt vó tôm đem bán bạc ngàn.

BXP 08.04.2021

buixuanphuong09
08-04-2021, 05:18 PM
VÌ ĐÂU?

Van Cà lặng tiếng hỏi vì đâu?
Bạn hữu nhìn quanh chỉ biết sầu!
Mạng ảo chờ trông người viết mẫu
Thi đàn trỗi nhớ kẻ hòa câu
Nường Vy sấn sổ lao vào dậu
Lão Thoại trầm ngâm tính nhảy cầu
Tất thảy im lìm xui dạ nẫu
Van Cà lặng tiếng hỏi vì đâu?!

HỒNG THOẠI 08.4.21

HAY LÀ …
(Thơ họa vui)

Ới hỡi Van Cà định trốn đâu ?
Thơ vui thiếu bạn Phượng, Vi sầu
Lời gieo chẳng tiếp khôn tròn bậu
Ý xướng không hòa khó trọn câu
Cởi mở tâm tình xua thói dấu
Cưu mang nghĩa phận bỏ duyên cầu
Hay nàng muốn lão lên trời tấu
Ới hỡi Van Cà định trốn đâu ?

BXP 08.04.2021

buixuanphuong09
09-04-2021, 08:00 AM
TỰ KHUYẾN

Tàn chiều tắt nắng bận lòng chi
Nghĩ ngợi lung tung hỏi ích gì
Khổ não đeo mình con thấy bí
Ưu phiền níu dạ vợ xem bi
Thơ gom vạn chốn cho đầy bị
Bướm kiếm muôn nơi để đẫy bì
Hãy vểnh râu hùm xua tắc tị
Trâu còm đổi cọp tốc hành phi.

BXP 09.04.2021

hồng vy
09-04-2021, 09:51 AM
KHẾ NGỌT TÌNH QUÊ

Nhẹ bước chân du dưới ánh hồng
Xuân thì sóng lúa gợi sây bông
Êm đềm nắng trải tô xanh ruộng
Rộn rã cò bay điểm trắng đồng
Cảnh đẹp vì người tu dưỡng nếp
Thôn giàu bởi nghiệp đổi thay công
Dù đi vạn nẻo lòng luôn nhớ
“Khế ngọt” tình quê mãi ấm nồng.

BXP 08.04.2021


Men Vào

Nhìn sơ dáng lão thật tươi hồng
Tửu thấm nên người ngỡ tựa bông
Sắc nõn nà phô dường ả nguyệt
Lời êm ái trỗi tưởng tiên đồng
Muôn phường dõi Cả nào lơi mắt
Mỗi bạn trông chàng chẳng tiếc công
Cũng bởi vì men làm sếp rạng
Khắp thể màu loang rực rỡ nồng.

Hồng Vy
08-04-2021

hồng vy
10-04-2021, 12:45 AM
TỰ KHUYẾN

Tàn chiều tắt nắng bận lòng chi
Nghĩ ngợi lung tung hỏi ích gì
Khổ não đeo mình con thấy bí
Ưu phiền níu dạ vợ xem bi
Thơ gom vạn chốn cho đầy bị
Bướm kiếm muôn nơi để đẫy bì
Hãy vểnh râu hùm xua tắc tị
Trâu còm đổi cọp tốc hành phi.

BXP 09.04.2021



Nệ Chi

Dẫu tuổi tuy nhiều bác nệ chi
Hành văn xướng họa tĩnh hơn gì?
Đôi lần ngữ cạn tâm nào bí
Mấy bữa thân nhầu dạ chẳng bi
Vẫn muốn vào trang bày luật tỉ
Còn mong đến bận để câu bì
Hoa tầm bướm dõi hùng thiên kỉ
Vững trụ nơi vườn chửa lúc phi.

Hồng Vy
09-04-2021

buixuanphuong09
10-04-2021, 01:00 PM
TỰ KHUYẾN

Tàn chiều tắt nắng bận lòng chi
Nghĩ ngợi lung tung hỏi ích gì
Khổ não đeo mình con thấy bí
Ưu phiền níu dạ vợ xem bi
Thơ gom vạn chốn cho đầy bị
Bướm kiếm muôn nơi để đẫy bì
Hãy vểnh râu hùm xua tắc tị
Trâu còm đổi cọp tốc hành phi.

BXP 09.04.2021

Nệ Chi

Dẫu tuổi tuy nhiều bác nệ chi
Vào trang xướng họa tĩnh hơn gì?
Đôi lần ngữ cạn tâm nào bí
Mấy bữa thân nhầu dạ chẳng bi
Vẫn muốn vào trang bày vận tỉ
Còn mong đến bận để câu bì
Hoa tầm bướm dõi hùng thiên kỉ
Vững trụ nơi vườn chửa lúc phi.

Hồng Vy
09-04-2021

KHÔNG VƯỚNG BẬN

Mặc cái vô thường vướng bận chi
Buồn vui cuộc thế tính toan gì
Giao lưu bạn hữu thêm niềm hỉ
Xướng họa thi đàn bớt nỗi bi
Thấy xóm an khang nào đố kị
Nhìn thôn thịnh vượng chả so bì
Rồi nơi Cực lạc về yên nghỉ
Giã kiếp phong trần cưỡi hổ phi.

BXP 10.04.2021
@ Thơ tôi gửi vào trang Sếp thư thì họa, bận thì thôi, không nhất thiết phải họa. Sếp cứ lo công việc d/đ đi. Dừng bận tâm về việc họa thơ nhé!

HỒNG THOẠI
10-04-2021, 05:53 PM
TỰ KHUYẾN

Tàn chiều tắt nắng bận lòng chi
Nghĩ ngợi lung tung hỏi ích gì
Khổ não đeo mình con thấy bí
Ưu phiền níu dạ vợ xem bi
Thơ gom vạn chốn cho đầy bị
Bướm kiếm muôn nơi để đẫy bì
Hãy vểnh râu hùm xua tắc tị
Trâu còm đổi cọp tốc hành phi.

BXP 09.04.2021

Nệ Chi

Dẫu tuổi tuy nhiều bác nệ chi
Vào trang xướng họa tĩnh hơn gì?
Đôi lần ngữ cạn tâm nào bí
Mấy bữa thân nhầu dạ chẳng bi
Vẫn muốn vào trang bày vận tỉ
Còn mong đến bận để câu bì
Hoa tầm bướm dõi hùng thiên kỉ
Vững trụ nơi vườn chửa lúc phi.

Hồng Vy
09-04-2021

KHÔNG VƯỚNG BẬN

Mặc cái vô thường vướng bận chi
Buồn vui cuộc thế tính toan gì
Giao lưu bạn hữu thêm niềm hỉ
Xướng họa thi đàn bớt nỗi bi
Thấy xóm an khang nào đố kị
Nhìn thôn thịnh vượng chả so bì
Rồi nơi Cực lạc về yên nghỉ
Giã kiếp phong trần cưỡi hổ phi.

BXP 10.04.2021
@ Thơ tôi gửi vào trang Sếp thư thì họa, bận thì thôi, không nhất thiết phải họa. Sếp cứ lo công việc d/đ đi. Dừng bận tâm về việc họa thơ nhé!



THỎA

Rốt cuộc êm đềm chẳng có chi
Bườn qua bệnh tật dễ như gì!
Bao lần cụ Phượng không thèm bí
Lắm đận thi đàn nỏ nhuốm bi
Rộn rã thơ Đường phơi tám vỉ
Tùm lum lục bát cột trăm bì
Thiền hành đã vững luồng chân khí
Chữ nghĩa nương đà thỏa sức phi!
HỒNG THOẠI 10.4.21

hồng vy
10-04-2021, 10:11 PM
@ Thơ tôi gửi vào trang Sếp thư thì họa, bận thì thôi, không nhất thiết phải họa. Sếp cứ lo công việc d/đ đi. Dừng bận tâm về việc họa thơ nhé!



https://i.pinimg.com/280x280_RS/29/d9/84/29d984f065179bf4a2fab4d46834c7be.jpg

Chẳng Còn Ngon

(NĐT-Bát vận đồng âm)

Nếu lão Trương Hồng họa chẳng son
Làm ơn bác thử đãi ăn đòn
Cho lần gặp liễu ngừng nghiêng nón
Giúp bữa si đào giảm lội non
Tuổi cụ đà cao đừng hóa nõn
Mày anh đã sạm chớ gom tròn
Ra đường hãy bớt tầm hoa chọn
Cũng bởi nay ngài mấy được ngon.

Hồng Vy
10-04-2021

HỒNG THOẠI
11-04-2021, 04:37 PM
Men Vào

Nhìn sơ dáng lão thật tươi hồng
Tửu thấm nên người ngỡ tựa bông
Sắc nõn nà phô dường ả nguyệt
Lời êm ái trỗi tưởng tiên đồng
Muôn phường dõi Cả nào lơi mắt
Mỗi bạn trông chàng chẳng tiếc công
Cũng bởi vì men làm sếp rạng
Khắp thể màu loang rực rỡ nồng.

Hồng Vy
08-04-2021


KHIẾP!

Trộm nghĩ rằng Vy ắt nể hồng
Ai đời chị nỏ ngán gì bông!
Thơ trào mạnh mẽ dường khua trống
Miệng nổ tùm lum ngỡ cháy đồng
Cẩm chướng thu mình khe khẽ giọng
Anh đào đổi sắc thẹn thùng công
Chuyên nghề vỗ ngực đe hàng tổng
Hỏi lão nào thi uống rượu nồng?
HỒNG THOẠI 11.4.21

HỒNG THOẠI
12-04-2021, 12:32 PM
https://i.pinimg.com/280x280_RS/29/d9/84/29d984f065179bf4a2fab4d46834c7be.jpg

Chẳng Còn Ngon

(NĐT-Bát vận đồng âm)

Nếu lão Trương Hồng họa chẳng son
Làm ơn bác thử đãi ăn đòn
Cho lần gặp liễu ngừng nghiêng nón
Giúp bữa si đào giảm lội non
Tuổi cụ đà cao đừng hóa nõn
Mày anh đã sạm chớ gom tròn
Ra đường hãy bớt tầm hoa chọn
Cũng bởi nay ngài mấy được ngon.

Hồng Vy
10-04-2021


NGHIỆN

Ngay từ thưở bé nghiện dùng son
Sá kể thường xuyên bị lãnh đòn
Tảng sáng yêu kiều gam mận nõn
Ban chiều lộng lẫy sắc hồng non
Nhiều anh lỡ ngắm phô mồm rộng
Lắm cụ nhìn xong hỉnh mũi tròn
Cũng bởi Vy nhờ kem phấn bộn
Khi trình nét mộc giảm phần ngon!
HỒNG THOẠI 12.4.21

hồng vy
12-04-2021, 11:49 PM
Chẳng Còn Ngon
(NĐT-Bát vận đồng âm)

Nếu lão Trương Hồng họa chẳng son
Làm ơn bác thử đãi ăn đòn
Cho lần gặp liễu ngừng nghiêng nón
Giúp bữa si đào giảm lội non
Tuổi cụ đà cao đừng hóa nõn
Mày anh đã sạm chớ gom tròn
Ra đường hãy bớt tầm hoa chọn
Cũng bởi nay ngài mấy được ngon.

Hồng Vy
10-04-2021

NGHIỆN

Ngay từ thưở bé nghiện dùng son
Sá kể thường xuyên bị lãnh đòn
Tảng sáng yêu kiều gam mận nõn
Ban chiều lộng lẫy sắc hồng non
Nhiều anh lỡ ngắm phô mồm rộng
Lắm cụ nhìn xong hỉnh mũi tròn
Cũng bởi Vy nhờ kem phấn bộn
Khi trình nét mộc giảm phần ngon!
HỒNG THOẠI 12.4.21




Hẳn Còn Hăng

Trương Hồng thể lão mấy nào son
Khẽ hỏi vì sao đếch sợ đòn
Vẫn vọng cơm ngày luôn chuyển món
Đâu ngần tiết hạ mãi trèo non
Lần trông phở thắm đòi ôm trọn
Bữa thấy nhài thơm mộng ẳm tròn
Hễ gặp hoa là mê mẩn đón
Tuy già chỉ thích chọn đồ ngon.

Hồng Vy
12-04-2021

HỒNG THOẠI
13-04-2021, 04:51 PM
Hẳn Còn Hăng

Trương Hồng thể lão mấy nào son
Khẽ hỏi vì sao đếch sợ đòn
Vẫn vọng cơm ngày luôn chuyển món
Đâu ngần tiết hạ mãi trèo non
Lần trông phở thắm đòi ôm trọn
Bữa thấy nhài thơm mộng ẳm tròn
Hễ gặp hoa là mê mẩn đón
Tuy già chỉ thích chọn đồ ngon.

Hồng Vy
12-04-2021


NGON GIẤC

Một bữa Vy gào mất thỏi son
Nhiều phen cụ xã phải no đòn!
Cho rằng ổng thích tô màu nõn
Nghĩ ắt ông dùng gạ cỏ non
Ủ rũ đời trai sầu mắt mọng
Đìu hiu phận lính lãnh roi tròn
Thì ra quý nữ âm thầm dọn
Dẫu vậy cô càng ngủ rất ngon!
HỒNG THOẠI 13.4.21

hồng vy
14-04-2021, 09:13 AM
GỢI CẢM

Ngắm MẶT hiền thê bảo nghĩ là:
Duyên thầm cái MIỆNG quả hồng nha
MI dài thắm nụ nhìn êm ả
MẮT tỏ đầy xuân ngẫm đậm đà
Bởi ghẹo MÀY cau còn mãi phá
Do đùa MŨI hỉnh ắt hoài la
MÔI cười rạng rỡ dù đông giá
MÁ lũng làm em gợi cảm mà!
Huy Thanh


Mặt Lão

Dõi Mắt Hồng râu quả thật là
Mi nhầu rũ rượi bất thường nha
Trên Mồm cỏ mọc khoanh dường ngã
Cạnh Mũi hàm nhô ghép tưởng đà
Gặp buổi men vào Môi trắng rã
Va lần Bả quát Miệng thầm la
Mày anh mọi chỗ giờ đâu khá
Sắc Mặt nhìn chung rõ khổ mà,

Hồng Vy
13-04-2021

buixuanphuong09
15-04-2021, 01:50 PM
Chẳng Còn Ngon
(NĐT-Bát vận đồng âm)

Nếu lão Trương Hồng họa chẳng son
Làm ơn bác thử đãi ăn đòn
Cho lần gặp liễu ngừng nghiêng nón
Giúp bữa si đào giảm lội non
Tuổi cụ đà cao đừng hóa nõn
Mày anh đã sạm chớ gom tròn
Ra đường hãy bớt tầm hoa chọn
Cũng bởi nay ngài mấy được ngon.

Hồng Vy
10-04-2021

CŨNG NGON ! Nđt, Bvđâ
(Thơ họa vui)

Nơi này tiếp Vịt dãi lòng son
Sếp Thoại đùa vui chả hãi đòn
Trụ vững thi đàn trao thỏa món
Gieo bền mạng Nét giữ hoài non
Thơ đường thích chị tung từ nõn
Lục bát mừng anh thả chữ tròn
Nũng nịu bao người mong mỏi đón
Thâm cà hẩm gạo cũng thành ngon.

BXP 15.04.2021
@ Tận sức cố đáp họa Hồng Vy, thật tình bác chỉ họa thường được thôi.

buixuanphuong09
15-04-2021, 04:39 PM
THỎA

Rốt cuộc êm đềm chẳng có chi
Bườn qua bệnh tật dễ như gì!
Bao lần cụ Phượng không thèm bí
Lắm đận thi đàn nỏ nhuốm bi
Rộn rã thơ Đường phơi tám vỉ
Tùm lum lục bát cột trăm bì
Thiền hành đã vững luồng chân khí
Chữ nghĩa nương đà thỏa sức phi!

HỒNG THOẠI 10.4.21

ĐAU RĂNG

Mấy cái răng hàm đáng kể chi
Mà sao cực thế chẳng làm gì
Xưng mồm vợ ngắm gương hình xị
Lộng óc con nhìn nét mặt bi
Khổ não đêm ngày điều khó ví
Phiền đau sớm tối nỗi khôn bì
Dù cho nó vậy tâm luôn hỉ
Cảm xúc dâng trào bút thỏa phi.

BXP 15.04.2021

HỒNG THOẠI
16-04-2021, 01:20 PM
Mặt Lão

Dõi Mắt Hồng râu quả thật là
Mi nhầu rũ rượi bất thường nha
Trên Mồm cỏ mọc khoanh dường ngã
Cạnh Mũi hàm nhô ghép tưởng đà
Gặp buổi men vào Môi trắng rã
Va lần Bả quát Miệng thầm la
Mày anh mọi chỗ giờ đâu khá
Sắc Mặt nhìn chung rõ khổ mà,

Hồng Vy
13-04-2021


CHÂN DUNG

Cánh MŨI Hồng Vy nở bự là...
Đôi MÀY xếch ngược dữ dằn nha!
Om sòm cái MIỆNG giành bươn bả
Lả lướt hàng MI vẽ điệu đà
MẶT buổi âu sầu y đám bã
MÔI ngày lảnh lót hệt phèng la
Ria tròn trĩnh MÉP nhìn hơi lạ
MẮT kẻ tùm lum, nữ tặc mà!
HỒNG THOẠI 16.4.21

HỒNG THOẠI
22-04-2021, 12:50 PM
HÃY KIỆM LỜI

Lẳng lặng ta đi ngắm cảnh trời
Đường đồng gió mát thả vần chơi
Tâm không vướng bận tình duyên thế
Dạ chẳng đa mang nghĩa phận đời
Nhẹ gót mơ trang hồn bướm trải
Yên lòng giữ bút trí hoa khơi
Già năng luyện tập rèn thân khỏe
Cuộc sống thênh thang hãy kiệm lời.

BXP 20.04.2021

THỎA

Cụ vẫn hiên ngang giữa đất trời
Thiền hành vững bước thỏa lòng chơi
Đường thi xướng họa không màng tối
Lục bát hòa theo chẳng bận đời
Quyết giữ nguyên tình thân hữu gợi
Mong gìn vẹn nghĩa bạn bè khơi
Hoa tầm bướm khảo hồn chưa cỗi
Rộn rã vần thơ nói hộ lời.
HỒNG THOẠI 22.4.21

buixuanphuong09
23-04-2021, 07:59 AM
THỎA

Cụ vẫn hiên ngang giữa đất trời
Thiền hành vững bước thỏa lòng chơi
Đường thi xướng họa không màng tối
Lục bát hòa theo chẳng bận đời
Quyết giữ nguyên tình thân hữu gợi
Mong gìn vẹn nghĩa bạn bè khơi
Hoa tầm bướm khảo hồn chưa cỗi
Rộn rã vần thơ nói hộ lời.

HỒNG THOẠI 22.4.21

MỪNG!

Cầu thơ Vịt bắc gọi duyên trời
Khoái gặp Trương Hồng tiếp tục chơi
Thấy bạn bè đông thêm giữ giới
Nhìn Thi Hữu đẹp lại yêu đời
Êm đềm ngọn bút vần câu gợi
Rộn rã khu vườn ý tứ khơi
Kiếm bướm tìm hoa càng phấn khởi
Tình sâu nghĩa nặng mãi ghi lời.

BXP 23.04.2021

HỒNG THOẠI
24-04-2021, 01:05 PM
MUỐN CỤ KHAO

Bao giờ Cụ Phượng gọi mời khao
Hợp muốn cùng anh học hỏi nào
Cái khoản vờn ong không thấy sợ
Hay trò ghẹo bướm chẳng làm sao.
Chồn chân mỏi gối còn lần đến
Mắt mỏi tay run vẫn thích vào
Chị lục , cô đường luôn muốn lại
Cho dù sức cũng có còn bao.

Bùi Bắc Hợp


MÃI NHỚ

Đến Mậu A rồi thích Hợp khao
Thăm Duyên chén bữa, được không nào?
Đừng e bút chán đầy cơm rượu
Chớ ngại thơ buồn thiếu ánh sao
Rộn rã câu đùa mừng bạn tới
Êm ru tứ giỡn đón anh vào
Như lần gặp gỡ ngày xưa ấy
Kỉ niệm mang hoài nhớ xiết bao!

BXP 24.04.2021

KHAO

Sếp Hợp bây giờ muốn được khao
Thì luôn chuẩn bị sẵn đi nào!
Thơ làm rực nắng dường hoa gạo
Phú rải đầy trời ngỡ vạn sao
Thoáng gặp cô Đường lao vội đến
Nhìn ra ả Lục rước ngay vào
Không cần cụ Phượng dài hơi bảo
Giỏi vậy tha hồ xực bánh bao!
HỒNG THOẠI 24.4.21

hồng vy
25-04-2021, 12:09 AM
MUỐN CỤ KHAO

Bao giờ Cụ Phượng gọi mời khao
Hợp muốn cùng anh học hỏi nào
Cái khoản vờn ong không thấy sợ
Hay trò ghẹo bướm chẳng làm sao.
Chồn chân mỏi gối còn lần đến
Mắt mỏi tay run vẫn thích vào
Chị lục , cô đường luôn muốn lại
Cho dù sức cũng có còn bao.

Bùi Bắc Hợp


MÃI NHỚ

Đến Mậu A rồi thích Hợp khao
Thăm Duyên chén bữa, được không nào?
Đừng e bút chán đầy cơm rượu
Chớ ngại thơ buồn thiếu ánh sao
Rộn rã câu đùa mừng bạn tới
Êm ru tứ giỡn đón anh vào
Như lần gặp gỡ ngày xưa ấy
Kỉ niệm mang hoài nhớ xiết bao!

BXP 24.04.2021

KHAO

Sếp Hợp bây giờ muốn được khao
Thì luôn chuẩn bị sẵn đi nào!
Thơ làm rực nắng dường hoa gạo
Phú rải đầy trời ngỡ vạn sao
Thoáng gặp cô Đường lao vội đến
Nhìn ra ả Lục rước ngay vào
Không cần cụ Phượng dài hơi bảo
Giỏi vậy tha hồ xực bánh bao!
HỒNG THOẠI 24.4.21



Giận Cá Chém Thớt

Âu vì sếp giận chẳng người khao
Cả nỡ đành trêu chú Hợp nào
Mặc bữa dân đì ra trấn đảo
Quên lần mộng vỡ đứng nhìn sao
Hoài mong thuận buổi lên phường báo
Mãi cắm nhiều chông để bạn vào
Lão nguyện phen này thua phải tháo
Cho dầu bạc của tốn ngần bao.

Hồng Vy
24-04-2021

buixuanphuong09
25-04-2021, 09:34 AM
KHAO

Sếp Hợp bây giờ muốn được khao
Thì luôn chuẩn bị sẵn đi nào!
Thơ làm rực nắng dường hoa gạo
Phú rải đầy trời ngỡ vạn sao
Thoáng gặp cô Đường lao vội đến
Nhìn ra ả Lục rước ngay vào
Không cần cụ Phượng dài hơi bảo
Giỏi vậy tha hồ xực bánh bao!

HỒNG THOẠI 24.4.21

Giận Cá Chém Thớt

Âu vì sếp giận chẳng người khao
Cả nỡ đành trêu chú Hợp nào
Mặc bữa dân đì ra trấn đảo
Quên lần mộng vỡ đứng nhìn sao
Hoài mong thuận buổi lên phường báo
Mãi cắm nhiều chông để bạn vào
Lão nguyện phen này thua phải tháo
Cho dầu bạc của tốn ngần bao.

Hồng Vy
24-04-2021

SẾP CẢ KHAO

Bây giờ Cụ Thoại sẵn sàng khao
Bốn bể anh em hãy đến nào
Tứ trải tưng bừng xua lũ cáo
Vần dàn rộn rã gọi muôn sao
Thơ đường lắm giỡn đừng lo cạo
Lục bát nhiều ham chớ sợ vào
Đất giữ chim lành thân ái bảo
Đời người chóng tựa giấc chiêm bao!

BXP 25.04.2021

Bùi Bắc Hợp
25-04-2021, 10:30 AM
Giàu Mà Keo
Xem chừng lão Thoại chẳng thèm khao
Khổ chú từ lâu mãi đợi nào
Mặc gã thay nường như đổi áo
Hay tiền bỏ túi tựa dồn sao
Ngày ra quán phở muôn lần dạo
Bữa lại nhà bank khối buổi vào
Bạc trữ kho đầy cao giống đảo
Nhưng thời đãi bạn xót dường bao.
Hồng Vy
25-04-2021



@ HỒNG VI
Chẳng khác nhau đâu họ trốn khao

Thôi thì Chú Hợp gọi Vi nào

Cô đường đãi bạn không hề nhé

Chị lục mời nàng cũng có sao.

Lắm bạc ,không quen , ừ cứ đến

Nhiều tiền, dẫu lạ , được cho vào

Làng trên , xóm dưới ô kê tất

Chút ít thôi mà có đáng bao

Bùi Bắc Hợp

hồng vy
25-04-2021, 04:09 PM
SẾP NÓI

Hôm rồi Thoại cả nói đừng khao

Cụ Phượng phân vân có lẽ nào

Chịu kiếm mồi ngon kêu Sếp hả

Năng tìm rượu quý gọi Vi sao.

Muôn nơi phấn khởi ào ào đến

Khắp chốn mừng vui tới tấp vào

Đệ nhắc hiền Huynh đừng có tháo

Cho dù tốn kém đáng là bao.

Bui Bắc Hợp


Giàu Mà Keo

Xem chừng lão Thoại chẳng thèm khao
Khổ chú từ lâu mãi đợi nào
Mặc gã thay nường như đổi áo
Hay tiền bỏ túi tựa dồn sao
Ngày ra quán phở muôn lần dạo
Bữa lại nhà bank khối buổi vào
Bạc trữ kho đầy cao giống đảo
Nhưng thời đãi bạn xót dường bao.

Hồng Vy
25-04-2021

buixuanphuong09
26-04-2021, 12:27 PM
Giàu Mà Keo

Xem chừng lão Thoại chẳng thèm khao
Khổ chú từ lâu mãi đợi nào?
Mặc gã thay nường như đổi áo
Hay tiền bỏ túi tựa dồn sao
Ngày ra quán phở bao muôn lần dạo
Bữa lại nhà bank khối buổi vào
Bạc trữ kho đầy cao giống đảo
Nhưng thời đãi bạn xót dường bao.

Hồng Vy
25-04-2021

@ HỒNG VI

Chẳng khác nhau đâu họ trốn khao
Thôi thì Chú Hợp gọi Vi nào
Cô đường đãi bạn không hề nhé
Chị lục mời nàng cũng có sao.
Lắm bạc ,không quen , ừ cứ đến
Nhiều tiền, dẫu lạ , được cho vào
Làng trên, xóm dưới ô kê tất
Chút ít thôi mà có đáng bao

Bùi Bắc Hợp

MỪNG HỢP ĐẾN

Anh mừng Hợp đến chị vui khao
Hỏi ở chơi thăm mấy bữa nào?
Xuống biển không e tìm hải mã
Lên rừng chẳng ngại kiếm hươu sao
Giò ngon lợn thủ con mang lại
Chả ngọt bò gân cháu vác vào
Tiếp bạn to đầy dân xóm kháo
Ôi trời!Tỉnh giấc hóa chiêm bao!

BXP 26.04.2021
@ 1 giờ sáng 25/4, vừa tỉnh giấc, đột nhiên tôi bị chuột rút, đã làm mọi cách, hơn nửa giờ nó mới dịu đi. Hai ngày nay bỏ tập, bỏ đi bộ, cứ nằm hoài. Tôi phải cố họa thơ và đăng bài sưu tập để giữ sinh hoạt d/đ. Họa thơ Thi Hữu và đam mê Sưu tập là hai chốt điểm để tôi bấu víu mà neo giữ cuộc sống này. Chẳng còn bao lâu nữa, tất cả sẽ khép lại :
“Cúi chào bè bạn tôi đi
Giã từ tất cả những gì yêu thương
Tôi đi thuận thế vô thường … “

Bùi Bắc Hợp
26-04-2021, 03:15 PM
MỪNG HỢP ĐẾN
Anh mừng Hợp đến chị vui khao
Hỏi ở chơi thăm mấy bữa nào?
Xuống biển không e tìm hải mã
Lên rừng chẳng ngại kiếm hươu sao
Giò ngon lợn thủ con mang lại
Chả ngọt bò gân cháu vác vào
Tiếp bạn to đầy dân xóm kháo
Ôi trời!Tỉnh giấc hóa chiêm bao!
BXP 26.04.2021





CẤP BÁO


Cụ Phượng trong mơ chính thức khao


Hồng Vy + Sếp Thoại đến đi nào


Tình chờ nghĩa đợi ừ ra thế


Rượu ngó cơm nhìn cũng chẳng sao.


Xuống biển e mưa chuồn mất hút


Lên rừng sợ bão lại chui vào


Phen này được thể ta hào phóng


Dẫu tốn mươi ngàn chẳng đáng bao


Bùi Bắc Hợp

buixuanphuong09
27-04-2021, 08:03 AM
CẤP BÁO

Cụ Phượng trong mơ chính thức khao
Hồng Vy + Sếp Thoại đến đi nào
Tình chờ nghĩa đợi ừ ra thế
Rượu ngó cơm nhìn cũng chẳng sao.
Xuống biển e mưa chuồn mất hút
Lên rừng sợ bão lại chui vào
Phen này được thể ta hào phóng
Dẫu tốn mươi ngàn chẳng đáng bao

Bùi Bắc Hợp

GẶP GỠ NGUYÊN TIÊU

Trăng Rằm lộng lẫy Sếp mình khao
Tứ lại bừng lên tự thuở nào
Bắc Hợp vui mừng chân tựa sáo
Vi Hồng phấn khởi mắt như sao
Êm đềm điệu múa Thanh Hà dạo
Rộn rã lời ca Kỉ Phượng vào
Dẫu Bắc hay Nam dù nổi bão
Ta về họp mặt ấm tình bao.

BXP 27.04.2021

HỒNG THOẠI
27-04-2021, 01:01 PM
SẾP NÓI

Hôm rồi Thoại cả nói đừng khao

Cụ Phượng phân vân có lẽ nào

Chịu kiếm mồi ngon kêu Sếp hả

Năng tìm rượu quý gọi Vi sao.

Muôn nơi phấn khởi ào ào đến

Khắp chốn mừng vui tới tấp vào

Đệ nhắc hiền Huynh đừng có tháo

Cho dù tốn kém đáng là bao.

Bui Bắc Hợp


Giàu Mà Keo

Xem chừng lão Thoại chẳng thèm khao
Khổ chú từ lâu mãi đợi nào
Mặc gã thay nường như đổi áo
Hay tiền bỏ túi tựa dồn sao
Ngày ra quán phở muôn lần dạo
Bữa lại nhà bank khối buổi vào
Bạc trữ kho đầy cao giống đảo
Nhưng thời đãi bạn xót dường bao.

Hồng Vy
25-04-2021


BIỆT TÀI

Cô Hồng thấp thỏm đợi người khao
Bắc Hợp chàng ơi, hãy thử nào!
Dẫn bạn ra vườn ăn quả táo
Đưa nàng đến tiệm dõi trời sao
Ê hề mắt ghẹ cho lò đảo
Rực rỡ đầu tôm thả trí vào
Đứng vững hai tuần thiên hạ bảo
Ông này quả có biệt tài bao!
HỒNG THOẠI 27.4.21

buixuanphuong09
27-04-2021, 02:14 PM
BIỆT TÀI

Cô Hồng thấp thỏm đợi người khao
Bắc Hợp chàng ơi, hãy thử nào!
Dẫn bạn ra vườn ăn quả táo
Đưa nàng đến tiệm dõi trời sao
Ê hề mắt ghẹ cho lò đảo
Rực rỡ đầu tôm thả trí vào
Đứng vững hai tuần thiên hạ bảo
Ông này quả có biệt tài bao!

HỒNG THOẠI 27.4.21

ĐỢI NGƯỜI BAO
(Họa hỗn vận)

Thi đàn lão Phượng đợi người bao
Bởi cảnh nghèo xơ biết thế nào
Kiểm buổi nghe Hồng Vi đã kháo
Xem ngày thấy Bắc Hợp vừa khao
Môi thèm uống rượu âm thầm đảo
Bút muốn hòa thơ lặng lẽ vào
Vợ ngó thương tình âu yếm bảo :
Sân nằm ngửa mặt đếm vì sao!

BXP 27.04.2021

hồng vy
27-04-2021, 09:40 PM
BIỆT TÀI

Cô Hồng thấp thỏm đợi người khao
Bắc Hợp chàng ơi, hãy thử nào!
Dẫn bạn ra vườn ăn quả táo
Đưa nàng đến tiệm dõi trời sao
Ê hề mắt ghẹ cho lò đảo
Rực rỡ đầu tôm thả trí vào
Đứng vững hai tuần thiên hạ bảo
Ông này quả có biệt tài bao!

HỒNG THOẠI 27.4.21

ĐỢI NGƯỜI BAO
(Họa hỗn vận)

Thi đàn lão Phượng đợi người bao
Bởi cảnh nghèo xơ biết thế nào
Kiểm buổi nghe Hồng Vi đã kháo
Xem ngày thấy Bắc Hợp vừa khao
Môi thèm uống rượu âm thầm đảo
Bút muốn hòa thơ lặng lẽ vào
Vợ ngó thương tình âu yếm bảo :
Sân nằm ngửa mặt đếm vì sao!

BXP 27.04.2021


Đi Dự Tiệc

Bởi chú tin truyền lão Phượng khao
Làm cho Cả Thoại quýnh lên nào
Nguyên Chiều õng ẹo khăn rồi áo
Vẹn buổi tưng bừng mũ đến sao
Mặt trỗi đầy son nhìn khó bảo
Dầu thoa đẫy thể hắt ngang vào
Men nồng mãi uống dường hơi thạo
Rượu đãi không từ giỏi biết bao.

Hồng Vy
27-04-2021

buixuanphuong09
28-04-2021, 09:59 AM
Đi Dự Tiệc

Bởi chú tin truyền lão Phượng khao
Làm cho Cả Thoại quýnh lên nào
Nguyên Chiều õng ẹo khăn rồi áo
Vẹn buổi tưng bừng mũ đến sao
Mặt trỗi đầy son nhìn khó bảo
Dầu thoa đẫy thể hắt ngang vào
Men nồng mãi uống dường hơi thạo
Rượu đãi không từ giỏi biết bao.

Hồng Vy
27-04-2021

CẬY NGÀI BAO

Thân này túi rỗng lấy gì khao?
Cái khoản "đầu tiên" tính kiểu nào?
Xót nỗi âm thầm đi bẫy sáo
Thương niềm lặng lẽ đợi nhìn sao
Đìu hiu ngọn bút từ khôn bảo
Quạnh quẽ vần thơ tứ khó vào
Sếp Cả Trương Hồng nhiều thấu đáo
Thôi thì lão Phượng cậy ngài bao!

BXP 28.04.2021

Bùi Bắc Hợp
28-04-2021, 11:32 AM
GỬI HIỀN HUYNH


Cái khoản “ Đầu tiên” có đáng bao


Hiền huynh nói vậy Hợp không vào


Hồng Vy lắm bạc lo chi đãi


Sếp Thoại nhiều tiền chẳng ngại khao.


Lắm chỗ cơm ngon không kẻ đến


Nhiều nơi rượu quý hiếm người vào


Hay là chuyện ấy ta chung vốn


Chứ nếu trình bầy họ tính sao ?.


Bùi Bắc Hợp





CẬY NGÀI BAO
Thân này túi rỗng lấy gì khao?
Cái khoản "đầu tiên" tính kiểu nào?
Xót nỗi âm thầm đi bẫy sáo
Thương niềm lặng lẽ đợi nhìn sao
Đìu hiu ngọn bút từ khôn bảo
Quạnh quẽ vần thơ tứ khó vào
Sếp Cả Trương Hồng nhiều thấu đáo
Thôi thì lão Phượng cậy ngài bao!
BXP 28.04.2021

Bùi Bắc Hợp
28-04-2021, 07:42 PM
TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Hay là chuyển đổi món mình khao

Cụ Phượng Hông Vy cố gắng vào

Kiếm chút xương hầm loài sói biển

Tìm thêm thịt nướng loại hưu sao.

Chào mâm tiếp chị đôi ba chén

Tráng miệng mời anh mấy cặp bao

Gặp mặt giao lưu ừ thế nhé

Toàn đồ miễn phí hãy nên vào

Bùi Bắc Hợp


MỜI!
Ừ rằng khoản đó chẳng là bao
Cậy Sếp Lầu Mây … Hợp cứ vào
Thịt chó đầu heo Vu thích đãi
Gân hùm móng gấu Thoại mừng khao
Tưng bừng bút thả du đường ấy
Rộn rã thơ ngân chạy nẻo nào
Cỗ sẵn bày ra mời tất cả
Môi mềm rượu ngọt ngắm trời sao.
BXP 28.04.2021

buixuanphuong09
29-04-2021, 11:04 AM
TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Hay là chuyển đổi món mình khao
Cụ Phượng Hông Vy cố gắng vào
Kiếm chút xương hầm loài sói biển
Tìm thêm thịt nướng loại hưu sao.
Chào mâm tiếp chị đôi ba chén
Tráng miệng mời anh mấy cặp bao
Gặp mặt giao lưu ừ thế nhé
Toàn đồ miễn phí hãy nên vào

Bùi Bắc Hợp

THÂN GIÀ LẮM TẬT

Thôi rồi cứ mãi cái vần khao
Tứ cạn từ khan họa kiểu nào?
Mỏi gối đau chân đường khó dạo
Khô mồm đắng miệng bữa khôn bao
Đìu hiu ngọn bút không thèm thảo
Quạnh quẽ trang thơ chẳng muốn vào
Một nỗi niềm riêng nơi mạng ảo
Thân già lắm tật biết làm sao!

BXP 29.04.2021
@ Đêm qua, 23h đi ngủ, chập chờn một lúc, đến 0h30 thức giấc, thế là thức suốt đến sáng. 4h vùng dậy xoa bóp 1 giờ … Ăn sáng xong, mệt không đi bộ được, nằm suốt đến giờ. Nhớ bài thơ chú Hợp, gắng họa … Cái khổ nhất của tôi hiện nay là Mất ngủ, chóng mặt, chuột rút … Không thể chống lại nó, đành sống chung với nó rồi tìm cách thích nghi.

hồng vy
02-05-2021, 03:34 PM
Thể theo yêu cầu, HT đăng bài thơ này giúp cho thầy Sinh. Mời quý thi hữu cùng thưởng thức:


PHẬT ĐẢN SANH

Người mong Phật tổ xuống ta bà
Để chốn nơi này đất nở hoa
Dẫu biết đường xa còn gánh nặng
Mà hay lối rộng cũng chan hòa
Đêm nay cõi tạm nào quên hết
Ở đó tài năng kém trọng mà
Dũng cảm theo mình giang cánh rộng
Niềm vui tụ cả những muôn nhà.

TXS, Rằm tháng tư năm Tân Sửu 2021




Cầu Bồ Tát

Ngõ sự giờ đây chỉ có bà
Mong Bồ Tát hãy trải nghìn hoa
Bình thiên độ chốn ngày yên thỏa
Đẩy dịch Phù nhân cõi thái hòa
Mọi ngã dương trần nguy đuổi hết
Từng khu xã tắc họa thôi mà
Dân tình cuộc sống nhiều êm ả
Khẩn đức thần linh hộ mỗi nhà.

Hồng Vy
02-05-2021

buixuanphuong09
03-05-2021, 05:49 PM
https://scontent.fhan14-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/180191914_3546193685484519_2369395864074531599_n.j pg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=my8D8-Fdda4AX8OQ8Nu&_nc_ht=scontent.fhan14-1.fna&oh=bcffc0b4eb9cd8d5d7cf409c02ecd1d7&oe=60B37389
ANH TÔI
(Tặng Bùi Xuân Phượng)

Bát thập niên dư chẳng thấy già ?
Khi nào cũng thấy đẹp như hoa
Cô đường diễm lệ xa không được
Chị lục yêu kiều bứt chẳng ra
Ý đẹp mong người đừng cách trở
Lời hay muốn bạn chớ rời xa
Cho dù mạng ảo nhưng tình thật
Hiểu được lòng nhau tuổi xế tà

Bùi Bắc Hợp

CẠO SẠCH!

Bạc tóc phơ râu quả rất già
Bên này ảnh Hợp trẻ tươi hoa
Đêm trường gối lạnh Duyên thôi đến
Sớm vắng chăn nồng Sợi bỏ ra
Quạnh quẽ hiên nhà phơi bóng tỏ
Đìu hiu góc cổng ngắm trăng tà
Nhanh tay cạo sạch cho cằm nhẵn
Kẻo thấy như vầy vợ tránh xa.

BXP 03.05.2021

buixuanphuong09
05-05-2021, 08:43 AM
TÌNH TÔI

Trước kia những tưởng Luật Đường
Mình đà hiểu biết … cứ "dương cánh" hoài
Cuộc thi Thơ đã vạch sai
Ra mình chỉ biết Luật nơi Trắc-Bằng

Thế rồi nhờ bạn vào trang
Chân thành chỉ lỗi … nhẹ nhàng luyện câu
Nhưng tìm Chim … ảnh bộn đầu
Bài chăng bài chớ để sầu lòng ai

Học theo Tin nhắn ngày dài
Ung đầu bế tắc … phụ ai phải phiền
Cũng nhờ Gió Bụi động viên
Đã vào lớp học Đào Viên cậy thầy

Mồ hôi tưới đẫm canh chầy
Qua hơn chín tháng … về đây họa vần
Đường đời nhẹ bước phong vân
Xong Chim lại Bướm… cứ vần vần xoay

Hơn mười năm mấy dạn dày
Tình thầy nghĩa bạn chẳng thay đổi lòng
Vịt "về" để nặng nhớ mong
Lời xưa "Dụng võ" sáng trong nắng chiều

Vẫn còn nặng trái tim yêu
Thơ đường, lục bát mang nhiều đắm say
Dù giờ dồn sức tìm cây
Mà vần thơ họa chưa ngày nào ngơi

Ngày mai … Trang khép lại rồi
Vẫn còn lưu giứ tình tôi chốn này
Giã từ bè bạn … chia tay
Hồn tôi phảng phất vẫn đầy mộng mơ

BXP 05.05.2021

@ Những biến động vô thường của thân xác đã cảnh báo tôi rằng : "Cái phải đến sắp đến!" Nhìn thẳng vào Sự Thật, chấp nhận Sự Thật không có nghĩa là bi quan, mà là tỉnh táo nhìn Sự Thật, tận dung thời gian còn có, tạo mọi niềm vui mà sống. Đam mê sưu tập cây cỏ không phải tham vọng mà là khát vọng sống của tôi. Sưu tập của tôi không phải công trình nghiên cứu khoa học, nhưng tôi làm việc trên tinh thần khoa học nghiêm túc, được lúc nào hay lúc đó. Mục đích chính là tạo niềm vui để sống những ngày đáng sống, Thế thôi!

HỒNG THOẠI
05-05-2021, 04:47 PM
https://scontent.fhan14-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/180191914_3546193685484519_2369395864074531599_n.j pg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=my8D8-Fdda4AX8OQ8Nu&_nc_ht=scontent.fhan14-1.fna&oh=bcffc0b4eb9cd8d5d7cf409c02ecd1d7&oe=60B37389
ANH TÔI
(Tặng Bùi Xuân Phượng)

Bát thập niên dư chẳng thấy già ?
Khi nào cũng thấy đẹp như hoa
Cô đường diễm lệ xa không được
Chị lục yêu kiều bứt chẳng ra
Ý đẹp mong người đừng cách trở
Lời hay muốn bạn chớ rời xa
Cho dù mạng ảo nhưng tình thật
Hiểu được lòng nhau tuổi xế tà

Bùi Bắc Hợp

CẠO SẠCH!

Bạc tóc phơ râu quả rất già
Bên này ảnh Hợp trẻ tươi hoa
Đêm trường gối lạnh Duyên thôi đến
Sớm vắng chăn nồng Sợi bỏ ra
Quạnh quẽ hiên nhà phơi bóng tỏ
Đìu hiu góc cổng ngắm trăng tà
Nhanh tay cạo sạch cho cằm nhẵn
Kẻo thấy như vầy vợ tránh xa.

BXP 03.05.2021


THÔNG CẢM

Sếp Hợp gầy râu để được già
Do chàng quá sợ lúc gần hoa
Lần nghe Cẩm Tú huynh nằm lả
Bữa thấy Anh Đào ổng vọt ra
Bản lĩnh đàn ông rầu rĩ tạ
Chân tài phái mạnh não nề xa
Mong rằng bác Phượng hoài thông cảm
Cụ ấy giờ đây mọi thứ tà!
HỒNG THOẠI 05.5.21

Bùi Bắc Hợp
05-05-2021, 06:12 PM
THÔNG CẢM
Sếp Hợp gầy râu để được già
Do chàng quá sợ lúc gần hoa
Lần nghe Cẩm Tú huynh nằm lả
Bữa thấy Anh Đào ổng vọt ra
Bản lĩnh đàn ông rầu rĩ tạ
Chân tài phái mạnh não nề xa
Mong rằng bác Phượng hoài thông cảm
Cụ ấy giờ đây mọi thứ tà!
HỒNG THOẠI 05.5.21



@ SẾP NHÉ

Sếp giục nhanh lên Hợp chớ tà ?

Vào trang Cụ Phượng ngắm dàn hoa

Lo ong chẳng đến u sầu bạn

Sợ bướm không về ủ rũ ta.

Tối nói cô đường đừng có lại

Ngày hô chị lục hãy rời xa

Xem ra sức khỏe không như trước

Mỏi gối còng lưng bởi đã già.

Bùi Bắc Hợp

buixuanphuong09
06-05-2021, 09:10 AM
THÔNG CẢM

Sếp Hợp gầy râu để được già
Do chàng quá sợ lúc gần hoa
Lần nghe Cẩm Tú huynh nằm lả
Bữa thấy Anh Đào ổng vọt ra
Bản lĩnh đàn ông rầu rĩ tạ
Chân tài phái mạnh não nề xa
Mong rằng bác Phượng hoài thông cảm
Cụ ấy giờ đây mọi thứ tà!

HỒNG THOẠI 05.5.21

@ SẾP NHÉ

Sếp giục nhanh lên Hợp chớ tà ?
Vào trang Cụ Phượng ngắm dàn hoa
Lo ong chẳng đến u sầu bạn
Sợ bướm không về ủ rũ ta.
Tối nói cô đường đừng có lại
Ngày hô chị lục hãy rời xa
Xem ra sức khỏe không như trước
Mỏi gối còng lưng bởi đã già.

Bùi Bắc Hợp

NHẬN RÕ DUYÊN MÌNH

Nắng nhạt chiều buông tắt ánh tà
Mà còn khát vọng được tìm hoa
Nhìn cây cảnh đẹp đời thêm thắm
Ngắm chậu bông tươi trí bớt già
Phải gác vần thơ xin lỗi bạn
Đành tầm thực vật níu lòng ta
Mong xua ảo ảnh dòng sinh diệt
Nhận rõ duyên mình đã tỉnh ra.

BXP 06.05.2021

Bùi Bắc Hợp
06-05-2021, 11:38 AM
HÈ VỀ
Phượng đã ra hoa đỏ rực trường
Hè về chuẩn bị nỗi niềm vương
Nghề thầy dẫu phải muôn vàn lối
Nghiệp giáo dù cho vạn nẻo đường.
Vượt suối băng đèo không nản trí
Gian nan vất vả chẳng tàn hương
Đò đầy cập bến lòng thanh thản
Một dạ bao dung chỉ biết nhường
Bùi Bắc Hợp

…NHƯỜNG…
Sắp mãn hè qua lại tựu trường
Vào năm học mới nỗi niềm vương
Rèn tài vất vả muôn vàn lối
Rũa đức gian nan mọi nẻo đường
Cố gắng cùng trò luôn tỏa sắc
Thi đua với bạn mãi tràn hương
Cho dù lắm lúc còn chưa thỏa
Vẫn giữ trong tâm một chữ “ Nhường”
Bùi Bắc Hợp

Bùi Bắc Hợp
06-05-2021, 01:22 PM
CẢM ƠN
Có một trang thơ để mọi người
Giao lưu kết nối đến muôn nơi
Trần Vi khởi xướng ra công giữ
Thoại Cả trông nom gắng sức bồi.
Chị lục , cô đường đang tỏa sáng
Từ hay , ý đẹp vẫn luôn tươi
Cầu mong khắp chốn niềm vui tới
Xướng họa bên nhau thoải mái cười
Bùi bắc Hợp

hồng vy
06-05-2021, 11:29 PM
THÔNG CẢM

Sếp Hợp gầy râu để được già
Do chàng quá sợ lúc gần hoa
Lần nghe Cẩm Tú huynh nằm lả
Bữa thấy Anh Đào ổng vọt ra
Bản lĩnh đàn ông rầu rĩ tạ
Chân tài phái mạnh não nề xa
Mong rằng bác Phượng hoài thông cảm
Cụ ấy giờ đây mọi thứ tà!

HỒNG THOẠI 05.5.21

@ SẾP NHÉ

Sếp giục nhanh lên Hợp chớ tà ?
Vào trang Cụ Phượng ngắm dàn hoa
Lo ong chẳng đến u sầu bạn
Sợ bướm không về ủ rũ ta.
Tối nói cô đường đừng có lại
Ngày hô chị lục hãy rời xa
Xem ra sức khỏe không như trước
Mỏi gối còng lưng bởi đã già.

Bùi Bắc Hợp

NHẬN RÕ DUYÊN MÌNH

Nắng nhạt chiều buông tắt ánh tà
Mà còn khát vọng được tìm hoa
Nhìn cây cảnh đẹp đời thêm thắm
Ngắm chậu bông tươi trí bớt già
Phải gác vần thơ xin lỗi bạn
Đành tầm thực vật níu lòng ta
Mong xua ảo ảnh dòng sinh diệt
Nhận rõ duyên mình đã tỉnh ra.

BXP 06.05.2021


tưởng Trúng Tà

Lão Cả hoài chê chú Hợp già
Quên mình cũng mấy được bằng hoa
Hàm răng khối kiểu màu thâm rã
Khoảnh mặt trăm đường nét vữa ra
Gặp bữa tiền hao nhìn chẳng khá
Va lần gã xỉn rống nào xa
Quần tung áo hở dường như rạ
Bạn hữu nhòm anh tưởng trúng tà.

Hồng Vy
06-05-2021

Bùi Bắc Hợp
07-05-2021, 09:02 AM
TƯỞNG TRÚNG TÀ
Lão Cả hoài chê chú Hợp già
Quên mình cũng mấy được bằng hoa
Hàm răng khối kiểu màu thâm rã
Khoảnh mặt trăm đường nét vữa ra
Gặp bữa tiền hao nhìn chẳng khá
Va lần gã xỉn rống nào xa
Quần tung áo hở dường như rạ
Bạn hữu nhòm anh tưởng trúng tà.
Hồng Vy




@ HỒNG VY




Vy ơi ! ngó kĩ Chú đâu già



Nét mặt hồng hào thắm tựa hoa



Bữa gặp cô đường không muốn dứt



Hôm cùng chị lục chẳng buồn xa.



Tìm từ kiếm ý nhanh như chớp



Múa bút đề thơ cấm có tà



Máy tính , sờ phôn luôn hoạt động



Thâu đêm suốt sáng nghĩ gì ra.



Bùi Bắc Hợp

HỒNG THOẠI
07-05-2021, 01:28 PM
HÈ VỀ
Phượng đã ra hoa đỏ rực trường
Hè về chuẩn bị nỗi niềm vương
Nghề thầy dẫu phải muôn vàn lối
Nghiệp giáo dù cho vạn nẻo đường.
Vượt suối băng đèo không nản trí
Gian nan vất vả chẳng tàn hương
Đò đầy cập bến lòng thanh thản
Một dạ bao dung chỉ biết nhường
Bùi Bắc Hợp

…NHƯỜNG…
Sắp mãn hè qua lại tựu trường
Vào năm học mới nỗi niềm vương
Rèn tài vất vả muôn vàn lối
Rũa đức gian nan mọi nẻo đường
Cố gắng cùng trò luôn tỏa sắc
Thi đua với bạn mãi tràn hương
Cho dù lắm lúc còn chưa thỏa
Vẫn giữ trong tâm một chữ “ Nhường”
Bùi Bắc Hợp


CHUYỆN NGÀY XƯA

Ngày xưa sếp Hợp buổi tan trường
Xế đỗ bên lề đón nữ vương
Đợi trẻ ra về đầy mọi hướng
Mừng cô xuất hiện sáng cung đướng
Êm đềm giữa ngực tim hòa ý
Rạng rỡ trong hồn sắc quyện hương
Mặc những dòng xe đang tấp nập
Ngài băng vội đến chẳng lo nhường!
HỒNG THỌẠI 07.5.21

Bùi Bắc Hợp
07-05-2021, 06:17 PM
CHUYỆN NGÀY XƯA
Ngày xưa sếp Hợp buổi tan trường
Xế đỗ bên lề đón nữ vương
Đợi trẻ ra về đầy mọi hướng
Mừng cô xuất hiện sáng cung đường
Êm đềm giữa ngực tim hòa ý
Rạng rỡ trong hồn sắc quyện hương
Mặc những dòng xe đang tấp nập
Ngài băng vội đến chẳng lo nhường!
HỒNG THỌẠI 07.5.21



MỘT CHỮ NHƯỜNG
Nhớ lại hôm nao buổi tựu trường

Trong lòng rạo rực nỗi niềm vương

Đò xưa ước muốn không nhầm lối

Bến cũ cầu mong chẳng lạc đường.

Khắp chốn thành công lưu hậu thế

Muôn nơi thắng lợi đọng mùi hương
Cho dù mãn nguyện đừng kiêu hãnh

Vẫn giữ trong tâm một chữ nhường

Bùi Bắc Hợp

buixuanphuong09
08-05-2021, 09:44 AM
CHUYỆN NGÀY XƯA

Ngày xưa sếp Hợp buổi tan trường
Xế đỗ bên lề đón nữ vương
Đợi trẻ ra về đầy mọi hướng
Mừng cô xuất hiện sáng cung đường
Êm đềm giữa ngực tim hòa ý
Rạng rỡ trong hồn sắc quyện hương
Mặc những dòng xe đang tấp nập
Ngài băng vội đến chẳng lo nhường!

HỒNG THỌẠI 07.5.21

MỘT CHỮ NHƯỜNG

Nhớ lại ngày xưa buổi tựu trường
Trong lòng rạo rực nỗi niềm vương
Đò xưa ước muốn không nhầm lối
Bến cũ cầu mong chẳng lạc đường.
Khắp chốn thành công lưu hậu thế
Muôn nơi thắng lợi đọng mùi hương
Cho dù mãn nguyện đừng kiêu hãnh
Vẫn giữ trong tâm một chữ nhường

Bùi Bắc Hợp

TUỔI THẦN TIÊN

Nhớ tuổi hồn nhiên được đến trường
Tung hoành quậy phá tưởng làm vương
Dằn lưng chặn gái ham bôi tượng
Thủ đá ngăn trai thích ngáng đường
Đánh trận ra quân không bại tướng
Bày trò chốt cuộc chẳng tan hương
Tam Ma nhị Quỉ … mình khai hướng
Nhất khoảnh hùng anh chả chịu nhường.

BXP 08.05.2021
@ Chiều qua vẫn đi bộ bình thường, tối nằm bẹp, sáng nay dậy xoa bóp được, định đi bộ thì lẩy bẩy ngã nhào. Vào máy lóa mắt, nằm giường ê người …, cố giường họa được một bài, chiều xem sao… Tôi bây giờ cứ khỏe-ốm-khỏe đan xen liên tục, nhưng không bỏ thơ, bỏ tìm cây.

Bùi Bắc Hợp
08-05-2021, 10:19 AM
LOA PHƯỜNG
Xóm dưới làng trên rộn tiếng loa
Mình nên ý thức chấp hành mà
Không cho dịch giống liên bang mỹ
Cấm để lan như ấn độ nha.
Cảnh giác muôn nơi người lẩn tránh
Đề phòng khắp chốn kẻ tràn qua
Ra đường nhớ khẩu trang đeo nhé
Khoảng cách an toàn bạn với ta.
Bùi Bắc Hợp

HỒNG THOẠI
10-05-2021, 12:20 PM
LOA PHƯỜNG
Xóm dưới làng trên rộn tiếng loa
Mình nên ý thức chấp hành mà
Không cho dịch giống liên bang mỹ
Cấm để lan như ấn độ nha.
Cảnh giác muôn nơi người lẩn tránh
Đề phòng khắp chốn kẻ tràn qua
Ra đường nhớ khẩu trang đeo nhé
Khoảng cách an toàn bạn với ta.
Bùi Bắc Hợp


HỌ KHÁO

Bao nường kháo chuyện muốn rè loa
Sếp Hợp thời luôn đẹp lão mà!
Sắc diện hồng hào mơn mởn nhé!
Thân hình khỏe khoắn phổng phao nha!
Cô Đường mỗi sáng đều quay lại
Ả Lục dăm ngày vẫn ghé qua
Cũng bởi ông còn sung mãn quá
Thơ dường lũ ống cuốn người ta!
HỒNG THOẠI 10.5.21

Bùi Bắc Hợp
10-05-2021, 07:00 PM
GỬI LÃO PHƯỢNG VÀ NÀNG VY
Hôm rồi lão Phượng nói trên loa
Gọi Hợp và Vy tới Thoại mà
Chắc sợ hao tiền nên lưỡng lự
Hay lo tốn bạc mới dừng nha.
Thôi thì bấm bụng liều lao đến
Tặc lưỡi dằn lòng miễn cưỡng qua
Sếp đãi không ưng đừng vắng mặt
Mời thì cứ lại với người ta.
Bùi Bắc Hợp

HỌ KHÁO
Bao nường kháo chuyện muốn rè loa
Sếp Hợp thời luôn đẹp lão mà!
Sắc diện hồng hào mơn mởn nhé!
Thân hình khỏe khoắn phổng phao nha!
Cô Đường mỗi sáng đều quay lại
Ả Lục dăm ngày vẫn ghé qua
Cũng bởi ông còn sung mãn quá
Thơ dường lũ ống cuốn người ta!
HỒNG THOẠI 10.5.21

hồng vy
10-05-2021, 11:16 PM
GIÃN CÁCH!

Đang thời vắng lặng bỗng ồn loa
Nó phát bùng nhanh quá thể mà
Bốn bể nàng Vi tung tẩy vậy
Trăm miền ả Vít sẻ chia nha
Hơn hai chục tỉnh gieo chiều nọ
Ngoại chín mươi người báo buổi qua
Giãn cách toàn dân mau thực hiện
Gương đầu chống dịch Việt Nam ta.

BXP 10.05.202


GỬI LÃO PHƯỢNG VÀ NÀNG VY
Hôm rồi lão Phượng nói trên loa
Gọi Hợp và Vy tới Thoại mà
Chắc sợ hao tiền nên lưỡng lự
Hay lo tốn bạc mới dừng nha.
Thôi thì bấm bụng liều lao đến
Tặc lưỡi dằn lòng miễn cưỡng qua
Sếp đãi không ưng đừng vắng mặt
Mời thì cứ lại với người ta.
Bùi Bắc Hợp

HỌ KHÁO
Bao nường kháo chuyện muốn rè loa
Sếp Hợp thời luôn đẹp lão mà!
Sắc diện hồng hào mơn mởn nhé!
Thân hình khỏe khoắn phổng phao nha!
Cô Đường mỗi sáng đều quay lại
Ả Lục dăm ngày vẫn ghé qua
Cũng bởi ông còn sung mãn quá
Thơ dường lũ ống cuốn người ta!
HỒNG THOẠI 10.5.21


Đâu Thèm Đãi

Sếp Cả tin truyền thật vỡ loa
Rằng anh nỏ muốn đãi đâu mà!
Nên phường bạn hữu đừng trông nhé!
Mặc lão kho hàng chất phổng nha!
Bữa lại đào theo tiền chẳng tính
Hôm rồi chú rủ gã nào qua
Dầu cho bác Phượng muôn lần gởi
Cụ mãi không hề tưởng đến ta.
Hồng Vy
10-05-2021

buixuanphuong09
11-05-2021, 09:23 AM
GỬI LÃO PHƯỢNG VÀ NÀNG VY

Hôm rồi lão Phượng nói trên loa
Gọi Hợp và Vy tới Thoại mà
Chắc sợ hao tiền nên lưỡng lự
Hay lo tốn bạc mới dừng nha.
Thôi thì bấm bụng liều lao đến
Tặc lưỡi dằn lòng miễn cưỡng qua
Sếp đãi không ưng đừng vắng mặt
Mời thì cứ lại với người ta.

Bùi Bắc Hợp

HỌ KHÁO

Bao nường kháo chuyện muốn rè loa
Sếp Hợp thời luôn đẹp lão mà!
Sắc diện hồng hào mơn mởn nhé!
Thân hình khỏe khoắn phổng phao nha!
Cô Đường mỗi sáng đều quay lại
Ả Lục dăm ngày vẫn ghé qua
Cũng bởi ông còn sung mãn quá
Thơ dường lũ ống cuốn người ta!

HỒNG THOẠI 10.5.21

Đâu Thèm Đãi

Sếp Cả tin truyền thật vỡ loa
Rằng anh nỏ muốn đãi đâu mà!
Nên phường bạn hữu đừng trông nhé!
Mặc lão kho hàng chất phổng nha!
Bữa lại đào theo tiền chẳng tính
Hôm rồi chú rủ gã nào qua
Dầu cho bác Phượng muôn lần gởi
Cụ mãi không hề tưởng đến ta.

Hồng Vy
10-05-2021

SẾP KHAO
(Thơ họa vui)

Nghe đồn Sếp Thoại phát trên loa
Tổ chức liên hoan rất lớn mà
Thịt chó thơm môi bày lắm vậy
Râu hùm đẹp mắt đặt nhiều nha
Mời Yên Bái lại xe mau xuống
Đón Hải Dương vào xế chóng qua
Hải ngoại quê nhà đầy đủ cả
Ăn mừng hỉ nhật diễn đàn ta.

BXP 11.05.2021

HỒNG THOẠI
11-05-2021, 04:51 PM
Cầu Bồ Tát

Ngõ sự giờ đây chỉ có bà
Mong Bồ Tát hãy trải nghìn hoa
Bình thiên độ chốn ngày yên thỏa
Đẩy dịch Phù nhân cõi thái hòa
Mọi ngã dương trần nguy đuổi hết
Từng khu xã tắc họa thôi mà
Dân tình cuộc sống nhiều êm ả
Khẩn đức thần linh hộ mỗi nhà.

Hồng Vy
02-05-2021


NGUYỆN CẦU
( Họa đảo vận )

Rất đỗi thành tâm khẩn nguyện Bà
Ban truyền cuộc sống rỡ ràng hoa
Toàn nhân loại ẵm điều may tỏa
Mọi cảnh đời vui cõi phúc hòa
Trỗi gió ru niềm hoan hỉ dạ
Mừng anh hưởng sự ấm êm nhà
Nhân mùa Phật đản cầu thêm nhá
Dịch tễ ngành y kiểm soát mà!
HỒNG THOẠI 11.5.21

Bùi Bắc Hợp
11-05-2021, 05:27 PM
THƠ VẦN ÔN
Xướng họa bao phen hết cả hồn
Vì thơ sợ nhất có vần ôn


Đường trong , lục sáng cho người mến
Ý đẹp , từ hay để họ tôn.


Lúc muốn vào tìm trên máy tính
Khi cấn hãy kiếm ở sờ phôn
Nhiều trang hướng dẫn tha hồ chọn
Cứ việc làm theo cẳng hết chồn
Bùi Bắc Hợp

hồng vy
12-05-2021, 12:10 AM
THƠ VẦN ÔN
Xướng họa bao phen hết cả hồn
Vì thơ sợ nhất có vần ôn


Đường trong , lục sáng cho người mến
Ý đẹp , từ hay để họ tôn.


Lúc muốn vào tìm trên máy tính
Khi cấn hãy kiếm ở sờ phôn
Nhiều trang hướng dẫn tha hồ chọn
Cứ việc làm theo cẳng hết chồn
Bùi Bắc Hợp




Thơ Chú

Dõi chú dùng văn thật hoảng hồn
Muôn từ lộng lẫy chẳng cần ôn
Hồng râu mới đọc tâm đà tổn
Khối ả sơ nhìn dạ đã tôn
Ngữ nhuận lời thanh bừng sáng bổn
Tâm thành nghĩa rộng phủ đầy phôn
Làm bao thí hữu ngày thêm rộn
Cố mãi hòa giao bụng phải chồn.

Hồng Vy
11-05-2021

HỒNG THOẠI
12-05-2021, 04:50 PM
Đâu Thèm Đãi

Sếp Cả tin truyền thật vỡ loa
Rằng anh nỏ muốn đãi đâu mà!
Nên phường bạn hữu đừng trông nhé!
Mặc lão kho hàng chất phổng nha!
Bữa lại đào theo tiền chẳng tính
Hôm rồi chú rủ gã nào qua
Dầu cho bác Phượng muôn lần gởi
Cụ mãi không hề tưởng đến ta.

Hồng Vy
10-05-2021

SẾP KHAO
(Thơ họa vui)

Nghe đồn Sếp Thoại phát trên loa
Tổ chức liên hoan rất lớn mà
Thịt chó thơm môi bày lắm vậy
Râu hùm đẹp mắt đặt nhiều nha
Mời Yên Bái lại xe mau xuống
Đón Hải Dương vào xế chóng qua
Hải ngoại quê nhà đầy đủ cả
Ăn mừng hỉ nhật diễn đàn ta.

BXP 11.05.2021



KĨ TÍNH

Lão Hợp dân đồn mới thửa loa
Nàng Vy rủ bạn ghé coi mà!
Nghe mềm mại bởi âm đều nhá!
Ngắm thỏa thuê vì mẫu đẹp nha!
Ảo não thầy kêu: Đừng gắng bạ!
Ê chề cụ bảo: Cấm mò qua!
Ra về hụt hẫng đau lòng quá
Tính của ông này kĩ vậy ta?!
HỒNG THOẠI 12.5.21

Bùi Bắc Hợp
12-05-2021, 08:12 PM
@ SẾP THOẠI

Thật sự thì vừa sửa lại loa

Vì hôm ấy mở quá to mà

E khi Cụ Phượng chê còn nhỏ

Sợ lúc Nàng Vy bảo bé nha.

Nếu đãi lo chi không kẻ đến

Hay mời chớ ngại lắm người qua

Khen thay sếp Thoại cao tay thật

Chẳng tốn xu nào tiếng vẫn ta

Bùi Bắc Hợp




KĨ TÍNH
Lão Hợp dân đồn mới thửa loa
Nàng Vy rủ bạn ghé coi mà!
Nghe mềm mại bởi âm đều nhá!
Ngắm thỏa thuê vì mẫu đẹp nha!
Ảo não thầy kêu: Đừng gắng bạ!
Ê chề cụ bảo: Cấm mò qua!
Ra về hụt hẫng đau lòng quá
Tính của ông này kĩ vậy ta?!
HỒNG THOẠI 12.5.21

hồng vy
13-05-2021, 12:01 AM
https://binhtrung.org/images/file/wLyRi91B0QgBACQU/tam-tinh-dang-chua.jpg

Nguyện Cầu
(N Đ T _ bát vận đồng âm)

Dõi nguyệt đêm vầy bóng ửng thanh
Hồn ngây thả dệt giấc mơ lành
Mong trời độ thế dường tiên cảnh
Ước cõi ban đời tựa khảm tranh
Hạnh phúc hoài đơm người thỏa lãnh
Bình an mãi đến phận thương dành
Muôn nhà vạn chốn tươi từng mảnh
Ruộng đẫy hương màu sắc tỏa xanh.

Hồng Vy
12-05-2021

Bùi Bắc Hợp
13-05-2021, 07:53 AM
Nguyện Cầu
(N Đ T _ bát vận đồng âm)
Dõi nguyệt đêm vầy bóng ửng thanh
Hồn ngây thả dệt giấc mơ lành
Mong trời độ thế dường tiên cảnh
Ước cõi ban đời tựa khảm tranh.
Hạnh phúc hoài đơm người thỏa lãnh
Bình an mãi đến phận thương dành
Muôn nhà vạn chốn tươi từng mảnh
Ruộng đẫy hương màu sắc tỏa xanh.
Hồng Vy
12-05-2021

THANH MINH

…Cháu chắt quây quần dự tiết thanh

Xôi bầy , thịt dải chén ngon lành

Bằng lòng chấp nhận vì hoàn cảnh

Mãn nguyện cho dù bởi mái tranh.

Oán rũ thù buông bao kẻ lãnh

Từ bi hỉ xả lắm người dành

Trần gian cõi tạm còn nhiều mảnh?

Vất vả lầm than đến lúc xanh…

Bùi Bắc Hợp

buixuanphuong09
13-05-2021, 10:50 AM
KĨ TÍNH

Lão Hợp dân đồn mới thửa loa
Nàng Vy rủ bạn ghé coi mà!
Nghe mềm mại bởi âm đều nhá!
Ngắm thỏa thuê vì mẫu đẹp nha!
Ảo não thầy kêu: Đừng gắng bạ!
Ê chề cụ bảo: Cấm mò qua!
Ra về hụt hẫng đau lòng quá
Tính của ông này kĩ vậy ta?!

HỒNG THOẠI 12.5.21

@ SẾP THOẠI

Thật sự thì vừa sửa lại loa
Vì hôm ấy mở quá to mà
E khi Cụ Phượng chê còn nhỏ
Sợ lúc Nàng Vy bảo bé nha.
Nếu đãi lo chi không kẻ đến
Hay mời chớ ngại lắm người qua
Khen thay sếp Thoại cao tay thật
Chẳng tốn xu nào tiếng vẫn ta

Bùi Bắc Hợp

CỨ THỎA …
(Thơ họa vui)

Sao giờ Bắc Hợp sửa giàn loa
Cứ tưởng treo yên vẫn đẹp mà
Phát giọng dân làng nghe thích thế
Gieo đàn xóm bản hát mừng nha
Vi Hồng dõi Nét xem mê mải
Sếp Thoại du Còm ngó lướt qua
Đến Mậu A rồi … Mình nhức óc
Nhưng đành để thỏa chú em ta.

BXP 13.05.2021
@ Hôm qua khỏe, hôm nay lại mệt, thơ họa khó quá!

HỒNG THOẠI
13-05-2021, 12:05 PM
THƠ VẦN ÔN
Xướng họa bao phen hết cả hồn
Vì thơ sợ nhất có vần ôn


Đường trong , lục sáng cho người mến
Ý đẹp , từ hay để họ tôn.


Lúc muốn vào tìm trên máy tính
Khi cấn hãy kiếm ở sờ phôn
Nhiều trang hướng dẫn tha hồ chọn
Cứ việc làm theo cẳng hết chồn
Bùi Bắc Hợp



MỪNG

Mừng cho sếp Hợp trẻ tươi hồn
Mặc sức giao hòa dẫu tuổi ôn
Ả Lục bình dân chàng thỏa đốn
Cô Đường kiểu cách lão giành tôn
Ân cần học hỏi gom nhiều vốn
Rộn rã săn lùng chứa đẫy phôn
Đạt lí thông tình trăm chuyện ổn
Người xin giải đáp miễn khi chồn.
HỒNG THOẠI 13.5.21

HỒNG THOẠI
14-05-2021, 04:41 PM
https://binhtrung.org/images/file/wLyRi91B0QgBACQU/tam-tinh-dang-chua.jpg

Nguyện Cầu
(N Đ T _ bát vận đồng âm)

Dõi nguyệt đêm vầy bóng ửng thanh
Hồn ngây thả dệt giấc mơ lành
Mong trời độ thế dường tiên cảnh
Ước cõi ban đời tựa khảm tranh
Hạnh phúc hoài đơm người thỏa lãnh
Bình an mãi đến phận thương dành
Muôn nhà vạn chốn tươi từng mảnh
Ruộng đẫy hương màu sắc tỏa xanh.

Hồng Vy
12-05-2021


ƠN TRỜI!

Những đận Vy cười thả tiếng thanh
Bà con lập tức hưởng yên lành!
Ông Hồng vội vã nhìn cây cảnh
Lão Hợp âm thầm nhổ đám tranh
Biển lặng trời trong đằm thắm lãnh
Lòng vui dạ phởn thiết tha dành
Do nường ỷ phận em thầy Chánh
Mãi tỏ oai hùm mặc tóc xanh!
HỒNG THOẠI 14.5.21

Bùi Bắc Hợp
14-05-2021, 09:07 PM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1348&d=1357706466



BẮC HỢP
(thơ vui)
Râu dài, Bắc Hợp cứ ngồi se
Chải chuốt hàng ria đẹp chẳng dè?
Mấy ả ba nhăm chừng ngấp nghé!
Vài bà tám chục bỗng nhăm nhe
Vào thơ mặc sức đùa ra vẻ
Ghé phú tha hồ giỡn lấy le
Vợ biết, than van: -Rầu thấy mẹ!!!
Cu chồng ngó mặt… ngẩn tò te!



Vi Thông



…TÔI …



Rảnh rỗi ngồi buồn lại muốn se



Hàng ria mép ấy có ai dè



Xoăn xoăn bởi vậy cười như mếu



Vểnh vểnh cho nên khóc lợi nhe.



Tóc rậm nhiều phen thêm dáng vẻ



Râu dài lắm lúc bớt lăm le



Nhiều khi chẳng muốn râu ria trụi



Để thế về già mới thấy te.



Bùi Bắc Hợp

hồng vy
15-05-2021, 12:32 AM
ƠN TRỜI!

Những đận Vy cười thả tiếng thanh
Bà con lập tức hưởng yên lành!
Ông Hồng vội vã nhìn cây cảnh
Lão Hợp âm thầm nhổ đám tranh
Biển lặng trời trong đằm thắm lãnh
Lòng vui dạ phởn thiết tha dành
Do nường ỷ phận em thầy Chánh
Mãi tỏ oai hùm mặc tóc xanh!
HỒNG THOẠI 14.5.21



Tuổi Xanh

Mong ngày mọi nẻo sắc trời thanh
Đến rủ Hồng râu đãi tiệc lành
Một bữa nghinh bày mâm ngút sảnh
Muôn người tới dự cảnh dường tranh
Nồng men lão cụng đâu người tránh
Ngọt tiếng ngài ca chẳng chỗ dành
Cỗ lớn ôi! trời trông thật chảnh
Như vầy tuổi gã mới càng xanh.

Hồng Vy
14-05-2021

hồng vy
15-05-2021, 01:19 AM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1348&d=1357706466



BẮC HỢP
(thơ vui)
Râu dài, Bắc Hợp cứ ngồi se
Chải chuốt hàng ria đẹp chẳng dè?
Mấy ả ba nhăm chừng ngấp nghé!
Vài bà tám chục bỗng nhăm nhe
Vào thơ mặc sức đùa ra vẻ
Ghé phú tha hồ giỡn lấy le
Vợ biết, than van: -Rầu thấy mẹ!!!
Cu chồng ngó mặt… ngẩn tò te!



Vi Thông



…TÔI …



Rảnh rỗi ngồi buồn lại muốn se



Hàng ria mép ấy có ai dè



Xoăn xoăn bởi vậy cười như mếu



Vểnh vểnh cho nên khóc lợi nhe.



Tóc rậm nhiều phen thêm dáng vẻ



Râu dài lắm lúc bớt lăm le



Nhiều khi chẳng muốn râu ria trụi



Để thế về già mới thấy te.



Bùi Bắc Hợp




Râu Dài

Rõ tội râu dài chú khổ se
Vì lo mấy ả Bụng hay dè
Ra đường đụng liễu xin dừng nhé!
Rẽ miếu van thần phải độ nhe!
Bởi lão mong mình luôn vẹn nghé
Do người ước phận mãi tròn le
Dầu đêm thím nhỏ ưa hành hẹ
Hễ buổi va nàng lại cứ te.

Hồng Vy
14-05-2021

buixuanphuong09
15-05-2021, 10:15 AM
ƠN TRỜI!

Những đận Vy cười thả tiếng thanh
Bà con lập tức hưởng yên lành!
Ông Hồng vội vã nhìn cây cảnh
Lão Hợp âm thầm nhổ đám tranh
Biển lặng trời trong đằm thắm lãnh
Lòng vui dạ phởn thiết tha dành
Do nường ỷ phận em thầy Chánh
Mãi tỏ oai hùm mặc tóc xanh!

HỒNG THOẠI 14.5.21

Tuổi Xanh

Mong ngày mọi nẻo sắc trời thanh
Đến rủ Hồng râu đãi tiệc lành
Một bữa nghinh bày mâm ngút sảnh
Muôn người tới dự cảnh dường tranh
Nồng men lão cụng đâu người tránh
Ngọt tiếng ngài ca chẳng chỗ dành
Cỗ lớn ôi! trời trông thật chảnh
Như vầy tuổi gã mới càng xanh.

Hồng Vy
14-05-2021

BẮC HỢP
(Thơ họa vui)

Hợp sửa loa rồi giọng rất thanh
Nhân dân phố bản ngắm … hiền lành
Đêm dài nịnh vợ phô tâm tánh
Sớm rạng ru lòng giữ mái tranh
Ngọn bút giao lưu còn muốn bạnh...
Vần thơ xướng họa vẫn mong dành…
Câu bên chén rượu đùa lanh lảnh
Ngoại Lục… chưa già trí ngát xanh.

BXP 15.05.2021
@ Mấy hôm uống Magiê đỡ chuột rút, sướng quá, thơ phú tuôn trào … đùng cái lại thức trắng đêm, cả ngày hôm qua bỏ tập, bỏ đi bộ, ít tìm hoa, thơ tắc tị. Sáng nay vẫn mệt, định nghỉ đi bộ, vào TH thấy thơ Hồng Vy, lại chép, in và phải đi bộ mới họa được. Thế là lại vùng dậy. Giờ thì ổn rồi. Hi!

buixuanphuong09
15-05-2021, 10:24 AM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1348&d=1357706466
BẮC HỢP
(thơ vui)

Râu dài, Bắc Hợp cứ ngồi se
Chải chuốt hàng ria đẹp chẳng dè?
Mấy ả ba nhăm chừng ngấp nghé!
Vài bà tám chục bỗng nhăm nhe
Vào thơ mặc sức đùa ra vẻ
Ghé phú tha hồ giỡn lấy le
Vợ biết, than van: -Rầu thấy mẹ!!!
Cu chồng ngó mặt… ngẩn tò te!

Vi Thông

…TÔI …

Rảnh rỗi ngồi buồn lại muốn se
Hàng ria mép ấy có ai dè
Xoăn xoăn bởi vậy cười như mếu
Vểnh vểnh cho nên khóc lợi nhe.
Tóc rậm nhiều phen thêm dáng vẻ
Râu dài lắm lúc bớt lăm le
Nhiều khi chẳng muốn râu ria trụi
Để thế về già mới thấy te.
Bùi Bắc Hợp

Râu Dài

Rõ tội râu dài chú khổ se
Vì lo mấy ả Bụng hay dè
Ra đường đụng liễu xin dừng nhé!
Rẽ miếu van thần phải độ nhe!
Bởi lão mong mình luôn vẹn nghé
Do người ước phận mãi tròn le
Dầu đêm thím nhỏ ưa hành hẹ
Hễ buổi va nàng lại cứ te.

Hồng Vy
14-05-2021

THIÊN DUYÊN

Gia đình hạnh phúc bởi trời se
Nhớ buổi đầu tiên cứ rụt dè
Gặp Sợi tâm mừng không sợ té...
Nhìn nàng dạ thích chẳng ngăn nhe…
Âm thầm trải phận mơ đàn sẻ
Khắc khoải du tình ước lũ le
Một bức tranh duyên màu đẹp đẽ
Êm đềm cuộc sống dẫu đi te!*

BXP 15.05.2021
* Một loại dụng cụ và cách đánh bắt tôm tép ở quê.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
15-05-2021, 04:24 PM
https://ocuaso.com/wp-content/uploads/2017/04/stt-ngon-tinh-nhung-dong-status-ngon-tinh-hay-nhat-ve-tinh-yeu-3.jpg

NHỚ NHÀ

Chẳng được về thăm, thấy cũng ghiền
Đau lòng lắm buổi, thật là điên
Nhìn ai lũ lượt vui đùa biển
Ngắm kẻ sum vầy gặp gỡ biên
Cũng tủi thân mình xa mấy huyện
Mà thương dấu bạn đủ trăm miền
Đôi lời tớ gửi từ miên viễn
Điệu nhớ vần yêu của lão hiền...

KIÈN ĐỨC - 15/05/21

HỒNG THOẠI
15-05-2021, 04:33 PM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1348&d=1357706466



BẮC HỢP
(thơ vui)
Râu dài, Bắc Hợp cứ ngồi se
Chải chuốt hàng ria đẹp chẳng dè?
Mấy ả ba nhăm chừng ngấp nghé!
Vài bà tám chục bỗng nhăm nhe
Vào thơ mặc sức đùa ra vẻ
Ghé phú tha hồ giỡn lấy le
Vợ biết, than van: -Rầu thấy mẹ!!!
Cu chồng ngó mặt… ngẩn tò te!



Vi Thông



…TÔI …



Rảnh rỗi ngồi buồn lại muốn se



Hàng ria mép ấy có ai dè



Xoăn xoăn bởi vậy cười như mếu



Vểnh vểnh cho nên khóc lợi nhe.



Tóc rậm nhiều phen thêm dáng vẻ



Râu dài lắm lúc bớt lăm le



Nhiều khi chẳng muốn râu ria trụi



Để thế về già mới thấy te.



Bùi Bắc Hợp



NỢ XẤU

Sếp Hợp râu dài rất hảo se*
Điều to chuyện nhỏ miễn e dè
Ông cần tỉ bạc thường vay nhé!
Chị muốn duyên tình vẫn cậy nhe!
Đến mượn cô rằng nuôi lũ trẻ
Sang đòi ả hẹn bán đàn le
Nên làm vợ cáu om sòm xẻ
Nhổ trụi quanh hàm, mặt láng te!
* share: chia sẻ
HỒNG THOẠI 15.5.21

buixuanphuong09
16-05-2021, 10:30 AM
NỢ XẤU

Sếp Hợp râu dài rất hảo se*
Điều to chuyện nhỏ miễn e dè
Ông cần tỉ bạc thường vay nhé!
Chị muốn duyên tình vẫn cậy nhe!
Đến mượn cô rằng nuôi lũ trẻ
Sang đòi ả hẹn bán đàn le
Nên làm vợ cáu om sòm xẻ
Nhổ trụi quanh hàm, mặt láng te!

* share: chia sẻ
HỒNG THOẠI 15.5.21

MỪNG TÁI NGỘ

Chuyện sẩy hôm nào khiến dạ se
Lòng đang phấn khởi hóa e dè
Tim hồng thắt lại khôn khuyên nhủ
Bút đỏ co vào khó nhắn nhe
Quạnh quẽ sân nhà khi vắng Vịt
Tiêu điều xóm ngõ lúc xa Le
Mừng ngày tái ngộ duyên Thi Hữu
Cứ ngỡ rồi mình chạy té te!

BXP 16.05.2021

Bùi Bắc Hợp
18-05-2021, 10:40 AM
SÚNG RỈ
…Định vứt bao phen tiếc của trời
Nhà bên muốn mượn thử xem chơi
Nhiều khi khuyến mại nhưng không lỗ
Lắm lúc cho không vẫn cứ lời.
Chẳng chịu quan tâm mờ lỗ ngắm
Không màng chú ý nhạt đường khơi
Bao năm vứt xó đâu dùng đến
Kỷ niệm người dưng mắt sáng ngời…
Bùi Bắc Hợp
https://previews.123rf.com/images/irene/irene0508/irene050800064/233799-old-rusty-gun-from-world-war-ii.jpg

HỒNG THOẠI
18-05-2021, 04:51 PM
SÚNG RỈ
…Định vứt bao phen tiếc của trời
Nhà bên muốn mượn thử xem chơi
Nhiều khi khuyến mại nhưng không lỗ
Lắm lúc cho không vẫn cứ lời.
Chẳng chịu quan tâm mờ lỗ ngắm
Không màng chú ý nhạt đường khơi
Bao năm vứt xó đâu dùng đến
Kỷ niệm người dưng mắt sáng ngời…
Bùi Bắc Hợp











TIẾC!

Súng Hợp còn nguyên, đẹp quá trời!
Ai dè bị gỉ mất đồ chơi!
Nhiều phen chị xã nhìn gai mắt
Lắm bận bà con trách cạn lời
Cũng bởi khô dầu nhăn nhó đụng
Do vì lép đạn bẽ bàng khơi
Văn ôn võ luyện chàng nên nhớ
Sử dụng đều chi mới tỏa ngời.
HỒNG THOẠI 18.5.21

hồng vy
19-05-2021, 10:48 PM
SÚNG RỈ
…Định vứt bao phen tiếc của trời
Nhà bên muốn mượn thử xem chơi
Nhiều khi khuyến mại nhưng không lỗ
Lắm lúc cho không vẫn cứ lời.
Chẳng chịu quan tâm mờ lỗ ngắm
Không màng chú ý nhạt đường khơi
Bao năm vứt xó đâu dùng đến
Kỷ niệm người dưng mắt sáng ngời…
Bùi Bắc Hợp
https://previews.123rf.com/images/irene/irene0508/irene050800064/233799-old-rusty-gun-from-world-war-ii.jpg










TIẾC!

Súng Hợp còn nguyên, đẹp quá trời!
Ai dè bị gỉ mất đồ chơi!
Nhiều phen chị xã nhìn gai mắt
Lắm bận bà con trách cạn lời
Cũng bởi khô dầu nhăn nhó đụng
Do vì lép đạn bẽ bàng khơi
Văn ôn võ luyện chàng nên nhớ
Sử dụng đều chi mới tỏa ngời.
HỒNG THOẠI 18.5.21


KÊU TRỜI


Nhìn vô mấy ả cứ kêu trời
Giả bộ trong lòng vẫn thích chơi
Muốn mượn e chàng khi tiếc của
Càng thương ngại thiếp lúc trao lời
Thôi thì nhắm mắt liều phen hỏi
Chả lẽ đem trò dại chút khơi
Ấy vậy mà ưng gà mắc tóc
Không dưng đỏ mặt dễ chi ngời


TruongVu
18-5




Trương _ Bùi

Nhị lão Bùi Trương nổ quá trời
Xuân Kiều thấy vậy thẳng thừng chơi
Làm cho mấy cụ mồn văng dãi
Phải độn từng hôm lưỡi tắt lời
Bởi súng đâu còn âm vọng trỗi
Do đời đã hết lực bừng khơi
Đành hô lớn giọng mong người hãi
Ngặt khổ Trường kia vẫn sáng ngời.

Hồng Vy
19-05-2021

HỒNG THOẠI
20-05-2021, 01:34 PM
Trương _ Bùi

Nhị lão Bùi Trương nổ quá trời
Xuân Kiều thấy vậy thẳng thừng chơi
Làm cho mấy cụ mồn văng dãi
Phải độn từng hôm lưỡi tắt lời
Bởi súng đâu còn âm vọng trỗi
Do đời đã hết lực bừng khơi
Đành hô lớn giọng mong người hãi
Ngặt khổ Trường kia vẫn sáng ngời.

Hồng Vy
19-05-2021


NIỀM VUI

Gặp súng người nao bỏ giữa trời
Vy bèn hối hả nhặt về chơi
Dù hoen cứ giữ rồi sinh lợi
Dẫu gỉ mà cân ắt được lời
Mã đẹp lau dầu hăng hái khởi
Thân dài gõ sét nhẹ nhàng khơi
Tưng bừng hưởng vẹn niềm vui mới
Trỗi bản tình ca hạnh phúc ngời.
HỒNG THOẠI 20.5.21

TruongVu
20-05-2021, 05:40 PM
NIỀM VUI

Gặp súng người nao bỏ giữa trời
Vy bèn hối hả nhặt về chơi
Dù hoen cứ giữ rồi sinh lợi
Dẫu gỉ mà cân ắt được lời
Mã đẹp lau dầu hăng hái khởi
Thân dài gõ sét nhẹ nhàng khơi
Tưng bừng hưởng vẹn niềm vui mới
Trỗi bản tình ca hạnh phúc ngời.
HỒNG THOẠI 20.5.21

ĐẠI BÁC


Súng ống ngoài kia nổ rực trời
Thôi thì đại bác kéo ra chơi
Tàu bay ngắm nã đành tan xác
Bọc thép nhằm rê thấy bặt lời
Lắm chị xiêu lòng đem bạc sắm
Nhiều anh quẫn trí giận nhà khơi
Trần gian của quý xưa nay hiếm
Bắn một ,ngàn sau vẫn chói ngời .

TruongVu 20-5-2021

Bùi Bắc Hợp
20-05-2021, 07:27 PM
NHẮC BẠN

Không dùng nó hỏng lại kêu trời

Muốn tốt khuyên ai chịu khó chơi

Chớ có so đo rằng chắc lỗ

Hay là tính toán sợ không lời.

Bia hư sớm tối cùng nhau ngắm

Đạn lép ngày đêm tớ bạn khơi

Mỏi gối anh còn ham mãi rạng

Chồn chân chị vẫn muốn luôn ngời

Bùi Bắc Hợp

HỒNG THOẠI
21-05-2021, 12:20 PM
ĐẠI BÁC


Súng ống ngoài kia nổ rực trời
Thôi thì đại bác kéo ra chơi
Tàu bay ngắm nã đành tan xác
Bọc thép nhằm rê thấy bặt lời
Lắm chị xiêu lòng đem bạc sắm
Nhiều anh quẫn trí giận nhà khơi
Trần gian của quý xưa nay hiếm
Bắn một ,ngàn sau vẫn chói ngời .

TruongVu 20-5-2021


NỔ!

Bạn Vũ còn ham nổ tới trời
Khi hù đại bác sẵn sàng chơi
Ông Hồng rộn rã nhờ đưa lối
Lão Hợp trầm ngâm phải tắt lời
Ngán ngẩm như vồ chim giữa nội
Ê chề tựa vỗ cá ngoài khơi
Nàng Vy xét kĩ đừng tin vội
Nói dễ dường đang ủ mộng ngời!
HỒNG THOẠI 21.5.21

Bùi Bắc Hợp
21-05-2021, 03:59 PM
ƠN NGƯỜI SÁNG LẬP


…Đã mấy mùa hương rực rỡ mầu


Từ hay ý đẹp quyện vào nhau


Anh trao lục bát ngôn từ sắc


Chị gửi đường thơ ý tứ sâu


Thân ái bốn phương luôn vững chắc


Đồng tâm một khối mãi bền lâu


Ơn người sáng lập trang Thi Hữu


Để khắp muôn nơi chụm mái đầu…


Bùi Bắc Hợp

hồng vy
22-05-2021, 01:06 AM
NỔ!

Bạn Vũ còn ham nổ tới trời
Khi hù đại bác sẵn sàng chơi
Ông Hồng rộn rã nhờ đưa lối
Lão Hợp trầm ngâm phải tắt lời
Ngán ngẩm như vồ chim giữa nội
Ê chề tựa vỗ cá ngoài khơi
Nàng Vy xét kĩ đừng tin vội
Nói dễ dường đang ủ mộng ngời!
HỒNG THOẠI 21.5.21


Nhị Lão

Các lão giờ đây chẳng thuận trời
Thân già của mục lấy gì chơi
Ngày ganh với Vũ tơ tròn sợi
Buổi tức cùng nhau miệng sẵn lời
Mãi ghẹo cho đời đau bớt khởi
Luôn cười để phận xót đừng khơi
Nhiều đêm ngẫm tuổi lo vời vợi
Tủi giận mình nay đã hết ngời.

Hồng Vy
21-05-2021

TruongVu
22-05-2021, 09:09 AM
Nhị Lão

Các lão giờ đây chẳng thuận trời
Thân già của mục lấy gì chơi
Ngày ganh với Vũ tơ tròn sợi
Buổi tức cùng nhau miệng sẵn lời
Mãi ghẹo cho đời đau bớt khởi
Luôn cười để phận xót đừng khơi
Nhiều đêm ngẫm tuổi lo vời vợi
Tủi giận mình nay đã hết ngời.

Hồng Vy
21-05-2021

ĐẠI PHÁO


Đại pháo phòng không nhuốm đỏ trời
Lên nòng nã đạn chứ nào chơi
Toàn thân phấn khích đầy uy lực
Khắp ngả rền vang chẳng quá lời
Tập kích thông sườn san địa đạo
Tung hoành bẻ lái tiến trùng khơi
Nàng ơi xích lại kìa non nước
Rạo rực hân hoan chiến thắng ngời


TruongVu 22_5_2021

HỒNG THOẠI
22-05-2021, 04:18 PM
ƠN NGƯỜI SÁNG LẬP


…Đã mấy mùa hương rực rỡ mầu


Từ hay ý đẹp quyện vào nhau


Anh trao lục bát ngôn từ sắc


Chị gửi đường thơ ý tứ sâu


Thân ái bốn phương luôn vững chắc


Đồng tâm một khối mãi bền lâu


Ơn người sáng lập trang Thi Hữu


Để khắp muôn nơi chụm mái đầu…


Bùi Bắc Hợp




MÁI ẤM LẦU MÂY

Lầu Mây vẫn gắng giữ tươi mầu
Bạn hữu êm đềm gặp gỡ nhau
Lặng lẽ giao hòa ươm mộng thắm
Âm thầm xướng họa kết tình sâu
Ơn người sáng lập vườn hoa quý
Hợp sức duy trì báo mạng lâu
Những cánh chim chiều xin ghé lại
Cùng vui rộn rã giống ban đầu.
HỒNG THOẠI 22.5.21

hồng vy
23-05-2021, 12:20 AM
Bác Hợp có mỗi khẩu súng gỉ mà cháu đã phải vất vả kéo gần một giàn pháo lớn rồi . Cho thấy bác đang ở thế thượng phong .
Cháu cảm ơn bác vì bài viết vui , lý thú và gợi nhiều cảm hứng ạ


HOẢ PHÁO


Hỏa pháo rền vang chuyển đất trời
Đêm ngày rộn rã nã hoài chơi
Oanh bằng trận địa còn sung sức
Tạc nhão sơn khê ứ nghẹn lời
Tựa vén mây ngàn giông tố nổi
Như òa thác lũ suối nguồn khơi
Ườn thân hổn hển thanh bình đã
Ước mãi cùng em hạnh phúc ngời

TruongVu 22_5_2021

NHẮC BẠN
Không dùng nó hỏng lại kêu trời
Muốn tốt khuyên ai chịu khó chơi
Chớ có so đo rằng chắc lỗ
Hay là tính toán sợ không lời.
Bia hư sớm tối cùng nhau ngắm
Đạn lép ngày đêm tớ bạn khơi
Mỏi gối anh còn ham mãi rạng
Chồn chân chị vẫn muốn luôn ngời
Bùi Bắc Hợp


Đã Cụ

Vì đâu lão Hợp cố la trời?
Súng cũ thôi thì phải nhịn chơi
Bớt dõi Trường Xuân mà hở lợi
Đừng nghe Cả Thoại cứ hao lời
Niên đầy tựa chú nên ngừng khởi
Thể vữa như người chớ nghiện khơi
Kẻo bữa mình rêm bà lại ới
Đàn thi cũng biến cảnh không ngời.

Hồng Vy
22-05-2021

Bùi Bắc Hợp
23-05-2021, 11:48 AM
Đã Cụ
Vì đâu lão Hợp cố la trời?
Súng cũ thôi thì phải nhịn chơi
Bớt dõi Trường Xuân mà hở lợi
Đừng nghe Cả Thoại cứ hao lời
Niên đầy tựa chú nên ngừng khởi
Thể vữa như người chớ nghiện khơi
Kẻo bữa mình rêm bà lại ới
Đàn thi cũng biến cảnh không ngời.
Hồng Vy
22-05-2021

TRƯỜNG XUÂN CỐ LÊN

Chớ dại mà buông phí của trời

Bao người muốn có để mà chơi

Nhiều khi đạn lép nhìn đâu lỗ

Lắm lúc bia hư ngắm vẫn lời.

Thoại mệt không ham đừng đến gợi

Vy buồn đã chán chớ vào khơi

Trường Xuân sức trẻ nhiều hơn Hợp

Hãy giữ sao cho mãi rạng ngời

Bùi Bắc Hợp

buixuanphuong09
23-05-2021, 12:35 PM
BUÔNG!

" … Năm thì mười họa hay chăng chớ
Một tháng đôi lần có cũng không …"
Cảm hứng tan rồi còn đâu nữa
Đành thôi lỗi hẹn chữ "tâm đồng"

BXP 23.05.2021
@ Cứ mỗi sáng, vừa ăn vừa tranh thủ vào máy, chép thơ, in ra để đi bộ họa. "Một thời sôi nổi!", thơ TH đã nhiều lần vực tôi dậy trong những cơn đau tưởng chừng gục ngã …, đặc biệt là thơ Hồng Vy. Nhưng thời sôi nổi đã qua rồi. Nhận rõ duyên giao lưu của mình ở TH đã hết, tôi chủ đông khép lại trang xướng họa. Tôi cần đi bộ để rèn sức, mà đi bộ phải làm thơ. Dù mê cây tôi vẫn đủ sức tiếp bút nhiều người, nhưng không thể níu kéo cái mình không còn … Sếp Cả cảm thông.

HỒNG THOẠI
23-05-2021, 04:56 PM
TÌNH THI HỮU

"Đỉnh dốc bên kia" xuống sát gần
Đường chiều lặng lẽ vẫn phơi thân
Duyên đời chẳng sợ cơn mưa xối
Cuộc sống nào e trận bão vần
Đắm mộng tìm cây đầu bớt cổ
Say niềm họa tứ trí thêm tân
Mười năm vững trụ tình Thi Hữu
Một góc Huê Viên đã góp phần

BXP 21.05.2021


CÙNG BÁC PHƯỢNG

Tầm hoa khảo bướm giúp ta gần
Cảnh sắc muôn màu rất đỗi thân
Gạn nắng ngày xuân tô thắm vở
Dành hương ruộng lúa ủ tươi vần
Thơ đều đặn viết tâm hoài trẻ
Tứ thỏa thuê trào ý mãi tân
Sức khỏe tùy nghi mà thảo bút
Mong sao bác vẫn góp chung phần.
HỒNG THOẠI 23.5.21


Sức khỏe là điều quan trọng nhất đối với bất kì ai. Ở tầm tuổi của bác mà còn sôi nổi xướng họa, sáng tác thơ, tầm hoa, khảo bướm... quả là xưa nay hiếm! Bây giờ bác tự xét thấy không thể tham gia xướng họa nữa là điều ai cũng phải thông cảm thôi. Phải thừa nhận rằng, thiếu bác ở mục xướng họa là một hụt hẫng lớn, tuy vậy, em cũng xin thay mặt cho diễn đàn, xin được cám ơn bác vể sự đóng góp to lớn và lâu dài cho chuyên mục Xướng Họa Đường Luật.
Bài họa này em gởi vào trang của bác chỉ nhằm phản hồi lại tin nhắn của bác, bác không phải mất công đáp họa.
Kính chúc bác luôn được khỏe để tiếp tục hoàn thiện công trình tầm cây, khảo bướm của mình, và hôm nào có thi hứng thì tiếp tục đăng thơ cho ace thưởng lãm nghe bác!
Trân trọng
HỒNG THOẠI

Bùi Bắc Hợp
23-05-2021, 08:51 PM
CHỚ THAN
Đã thấy gì đâu nói sắp gần
Ngày hoa tối bướm kết tình thân
Nhan còn bảnh chán như trai trẻ
Sức vẫn cuồng phong tựa bão vần.
Phấn khởi giao lưu đâu có cổ
Vui mừng kết nối lại như tân
An nhàn cháu chắt quây quần tụ
Tích đức tu nhân phúc bội phần

Bùi bắc Hợp

hồng vy
23-05-2021, 10:25 PM
Xin Đừng

Bác hỡi! xin đừng bỏ họa thơ
Đàn thi ắt sẽ lặng như tờ
Trương Hồng mỗi buổi sầu trông ngớ
Tiểu nữ bao chiều nghẹn đến ngơ
Khiến vận giờ đây nguồn chẳng rỡ
Buồn khuôn chữ đó mực luôn mờ
Còn đâu những thuở bài hơn sớ
Bởi vậy mong người chớ duỗi mơ.

Hồng Vy
23-05-2021

buixuanphuong09
24-05-2021, 12:19 PM
TÌNH THI HỮU

"Đỉnh dốc bên kia" xuống sát gần
Đường chiều lặng lẽ vẫn phơi thân
Duyên đời chẳng sợ cơn mưa xối
Cuộc sống nào e trận bão vần
Đắm mộng tìm cây đầu bớt cổ
Say niềm họa tứ trí thêm tân
Mười năm vững trụ tình Thi Hữu
Một góc Huê Viên đã góp phần

BXP 21.05.2021




CÙNG BÁC PHƯỢNG

Tầm hoa khảo bướm giúp ta gần
Cảnh sắc muôn màu rất đỗi thân
Gạn nắng ngày xuân tô thắm vở
Dành hương ruộng lúa ủ tươi vần
Thơ đều đặn viết tâm hoài trẻ
Tứ thỏa thuê trào ý mãi tân
Sức khỏe tùy nghi mà thảo bút
Mong sao bác vẫn góp chung phần.
HỒNG THOẠI 23.5.21



Sức khỏe là điều quan trọng nhất đối với bất kì ai. Ở tầm tuổi của bác mà còn sôi nổi xướng họa, sáng tác thơ, tầm hoa, khảo bướm... quả là xưa nay hiếm! Bây giờ bác tự xét thấy không thể tham gia xướng họa nữa là điều ai cũng phải thông cảm thôi. Phải thừa nhận rằng, thiếu bác ở mục xướng họa là một hụt hẫng lớn, tuy vậy, em cũng xin thay mặt cho diễn đàn, xin được cám ơn bác vể sự đóng góp to lớn và lâu dài cho chuyên mục Xướng Họa Đường Luật.
Bài họa này em gởi vào trang của bác chỉ nhằm phản hồi lại tin nhắn của bác, bác không phải mất công đáp họa.
Kính chúc bác luôn được khỏe để tiếp tục hoàn thiện công trình tầm cây, khảo bướm của mình, và hôm nào có thi hứng thì tiếp tục đăng thơ cho ace thưởng lãm nghe bác!
Trân trọng
HỒNG THOẠI
Thật tình tôi rất thèm không khí họa thơ sôi nổi ở TH, nhất là thơ Hồng Vy. Nhưng "năm thì mười họa …" thì buồn, cảm hứng cứ thui chột dần. Giờ uống Magiê đã giảm mạnh chứng chuột rút, tôi lại tiếp tục đi bộ 2 giờ một ngày, việc họa 3, 4 bài ĐL một ngày không khó. Nhưng buồn nên phải buông. Đành gửi hồn thơ vào hoa vậy.

HỒNG THOẠI
25-05-2021, 05:04 PM
Xin Đừng

Bác hỡi! xin đừng bỏ họa thơ
Đàn thi ắt sẽ lặng như tờ
Trương Hồng mỗi buổi sầu trông ngớ
Tiểu nữ bao chiều nghẹn đến ngơ
Khiến vận giờ đây nguồn chẳng rỡ
Buồn khuôn chữ đó mực luôn mờ
Còn đâu những thuở bài hơn sớ
Bởi vậy mong người chớ duỗi mơ.

Hồng Vy
23-05-2021


GIÃN CÁCH

U sầu bác Phượng bỗng ngừng thơ
Mảng họa chìm theo giãn cách tờ
Cảm lúc ta già âu ngẫm sợ
Thương mình buổi mệt cũng đành ngơ
Ê chề ngó mục ngưng bài dở
Rũ rượi nhìn trang phủ bóng mờ
Gởi trọn niềm riêng buồn bã nhớ
Âm thầm sống lại chuỗi ngày mơ.
HỒNG THOẠI 25.5.21

buixuanphuong09
25-05-2021, 06:41 PM
CÙNG BÁC PHƯỢNG

Tầm hoa khảo bướm giúp ta gần
Cảnh sắc muôn màu rất đỗi thân
Gạn nắng ngày xuân tô thắm vở
Dành hương ruộng lúa ủ tươi vần
Thơ đều đặn viết tâm hoài trẻ
Tứ thỏa thuê trào ý mãi tân
Sức khỏe tùy nghi mà thảo bút
Mong sao bác vẫn góp chung phần.

HỒNG THOẠI 23.5.21

SÂN CHƠI THI HỮU

Nối nhịp cầu thơ nghĩa đã gần
Phương trời cách biệt hóa nên thân
Tình gieo ý khởi hoài tươi vận
Chữ họa lời trao mãi đẹp vần
Gửi đến trang anh điều lịch lãm
Mang vào chỗ chị sự thanh tân
Ai người mải miết… nhanh về tụ
Một góc sân chơi hãy góp phần.

BXP 25.05.2021
Họa vui với sếp Cả một bài

manhky
25-05-2021, 08:07 PM
CÙNG BÁC PHƯỢNG

Tầm hoa khảo bướm giúp ta gần
Cảnh sắc muôn màu rất đỗi thân
Gạn nắng ngày xuân tô thắm vở
Dành hương ruộng lúa ủ tươi vần
Thơ đều đặn viết tâm hoài trẻ
Tứ thỏa thuê trào ý mãi tân
Sức khỏe tùy nghi mà thảo bút
Mong sao bác vẫn góp chung phần.

HỒNG THOẠI 23.5.21

SÂN CHƠI THI HỮU

Nối nhịp cầu thơ nghĩa đã gần
Phương trời cách biệt hóa nên thân
Tình gieo ý khởi hoài tươi vận
Chữ họa lời trao mãi đẹp vần
Gửi đến trang anh điều lịch lãm
Mang vào chỗ chị sự thanh tân
Ai người mải miết… nhanh về tụ
Một góc sân chơi hãy góp phần.

BXP 25.05.2021
Họa vui với sếp Cả một bài


BẠN HỮU ĐƯỜNG THI


Khấp khởi từ đây bạn hữu gần
Cho dù tám chục vẫn bình thân
Tình tha thiết trải từng câu chữ
Cảnh đậm đà trao những tứ vần
Đã hiểu niềm thương dào dạt sáng
Hay còn nỗi cảm lặng lờ tân
Chiều nay thấp thỏm lòng như ngỡ...
Thể luật Đường thi lão ghé phần.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

Bùi Bắc Hợp
26-05-2021, 10:55 AM
THƠ ĐÁP LỄ
Tuổi tác dù chênh hãy cứ gần


Giao lưu kết nối vạn tình thân


Từ hay chị gửi bừng câu chữ


Ý đẹp anh trao rạng nét vần.


Lục bát song tam đừng nói cổ


Đường thơ bẩy chữ chớ rằng tân


Cầu cho cuộc sống tôi cùng bạn


Sức khỏe rồi ai cũng có phần


Bùi Bắc Hợp

Bùi Bắc Hợp
27-05-2021, 07:44 AM
LÃO PHƯỢNG

Lão Phượng tuy già rất giỏi chơi

Thơ đường lục bát họa không rời

Song tam tứ tuyệt tròn câu chữ

Ý đẹp lời hay rạng chốn bơi.

Máy tính khi ngồi lâu chẳng lỗ

Sờ phôn lúc dạo chóng nhưng lời

Năm nay bát thập niên dư vẫn

Thấy bướm và hoa chẳng chịu lơi.

Bùi Bắc Hợp

HỒNG THOẠI
27-05-2021, 04:52 PM
BẠN HỮU ĐƯỜNG THI


Khấp khởi từ đây bạn hữu gần
Cho dù tám chục vẫn bình thân
Tình tha thiết trải từng câu chữ
Cảnh đậm đà trao những tứ vần
Đã hiểu niềm thương dào dạt sáng
Hay còn nỗi cảm lặng lờ tân
Chiều nay thấp thỏm lòng như ngỡ...
Thể luật Đường thi lão ghé phần.

Mạnh Kỷ TP Vinh.


http://scontent-sin6-3.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/179157951_1658808244452960_1651894034861939928_n.j pg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=526kNdYgbuAAX8kJe8Y&_nc_ht=scontent-sin6-3.xx&oh=93bda6d12f0e92af09de180db916f8d5&oe=60CA5EC3


ĐẸP LÃO

Nhìn huynh tám chục dẫu xa gần
Họ bảo ông này quá vững thân
Dáng vẻ xui người ham trỗi vận
Thần uy khiến bạn mải gieo vần
Chăm rèn thể lực nuôi đời sáng
Khỏe viết thơ Đường tạo ngữ tân
Cụ đã an nhàn buông thỏi phấn
Hồn minh trí mẫn đẹp trăm phần.
HỒNG THOẠI 27.5.21

buixuanphuong09
28-05-2021, 09:58 AM
TIẾP SỨC

Nối nhịp cây cầu lộng ước mơ
Neo duyên bốn bể thỏa mong chờ
Giao lưu gửi nghĩa vui lòng bạn
Xướng họa ghi tình đẹp ý thơ
Tứ trải tưng bừng lời vẫn sáng
Từ gieo rộn rã chí không mờ
Trương Hồng tiếp sức gìn Thi Hữu
Đất giữ chim lành chớ ngẩn ngơ.

BXP 28.05.2021

Bùi Bắc Hợp
28-05-2021, 12:07 PM
HẠ ĐẾN



…Hạ đã về rồi thật vậy sao



Sân trường phượng thắm sắc dâng trào



Cô trò dẫu cách tình còn đậm



Bạn hữu dù xa nghĩa vẫn cao.



Phấn khởi đò đưa sông chẳng cuộn



Vui mừng bến cập sóng không ào



Nghề thầy vất vả gian nan đó



Trí vững tâm bền cấm có chao…



Bùi Bắc Hợp

Bùi Bắc Hợp
28-05-2021, 03:57 PM
MƠ ƯỚC TUỔI GIÀ
Về già sức khỏe vẫn hằng mơ



Gối mỏi lưng đau chớ có chờ



Lục bát thi đường vui xướng họa



Từ hay ý đẹp gọi hồn thơ.



Giao lưu khắp chốn tình luôn thắm



Kết nối muôn nơi nghĩa chẳng mờ



Ngoại lục tuần dư nhan vẫn rạng



Cơm nhà phở quán lẽ nào ngơ.



Bùi bắc Hợp

HỒNG THOẠI
28-05-2021, 04:25 PM
LÃO PHƯỢNG

Lão Phượng tuy già rất giỏi chơi

Thơ đường lục bát họa không rời

Song tam tứ tuyệt tròn câu chữ

Ý đẹp lời hay rạng chốn bơi.

Máy tính khi ngồi lâu chẳng lỗ

Sờ phôn lúc dạo chóng nhưng lời

Năm nay bát thập niên dư vẫn

Thấy bướm và hoa chẳng chịu lơi.

Bùi Bắc Hợp



VỮNG TRỤ

Vui nhìn bác Phượng nhiệt tình chơi
Trụ góc hoa viên chửa phút rời
Chọn những loài cây êm ái gởi
Theo dòng lục bát rỡ ràng bơi
Thơ Đường rộn rã hoài đăng mạng
Tứ tuyệt trầm ngâm vẫn góp lời
Sức khỏe đôi khi làm cản bước
Nhưng mà nỏ chịu để vần lơi!
HỒNG THOẠI 28.5.21

Bùi Bắc Hợp
29-05-2021, 11:50 AM
NIỀM VUI THI HỮU


( Mời họa )



Bác bác , tôi tôi hãy đến cùng



Tìm tìm , kiếm kiếm mái nhà chung



Tình tình , nghĩa nghĩa ta trao gửi



Ước ước , mong mong chớ trốn mùng.



Tháng tháng , năm năm vui khắp nẻo



Chờ chờ , đợi đợi buổi tương phùng



Nhăn nhăn , nhó nhó khi sai luật



Đổi đổi , thay thay tránh ý trùng



Bùi bắc Hợp

HỒNG THOẠI
29-05-2021, 04:14 PM
TIẾP SỨC

Nối nhịp cây cầu lộng ước mơ
Neo duyên bốn bể thỏa mong chờ
Giao lưu gửi nghĩa vui lòng bạn
Xướng họa ghi tình đẹp ý thơ
Tứ trải tưng bừng lời vẫn sáng
Từ gieo rộn rã chí không mờ
Trương Hồng tiếp sức gìn Thi Hữu
Đất giữ chim lành chớ ngẩn ngơ.

BXP 28.05.2021


LỆCH CHIỀU
( Họa vui )

Do vì sếp Hợp lệch chiều mơ
Ả Lục đành cam gối lạnh chờ
Mãi gởi cô Đường rôm rả ý
Luôn trình chị Tứ mĩ miều thơ
Đem hình bạn mới lồng khung đẹp
Ỉm bóng người xưa phủ bụi mờ
Hỡi bậu sao chàng quên thuở nhỏ
Đôi mình khắng khít cõi hồn ngơ?!
HỒNG THOẠI 29.5.21

HỒNG THOẠI
31-05-2021, 04:55 PM
NIỀM VUI THI HỮU

( Mời họa )



Bác bác , tôi tôi hãy đến cùng



Tìm tìm , kiếm kiếm mái nhà chung



Tình tình , nghĩa nghĩa ta trao gửi



Ước ước , mong mong chớ trốn mùng.



Tháng tháng , năm năm vui khắp nẻo



Chờ chờ , đợi đợi buổi tương phùng



Nhăn nhăn , nhó nhó khi sai luật



Đổi đổi , thay thay tránh ý trùng



Bùi bắc Hợp




GÓP SỨC

Hoan hoan hỉ hỉ chúng ta cùng
Vội vội vàng vàng góp sức chung
Điểm điểm tô tô càng đẹp chốn
Cơi cơi nới nới sẽ to mùng
Ngây ngây ngất ngất ươm tình nở
Hả hả hê hê tạo nghĩa phùng
Bé bé xinh xinh tờ báo mạng
Khăng khăng khít khít dẫu muôn trùng.
HỒNG THOẠI 31.5.21

TruongVu
02-06-2021, 07:30 PM
KHÉP MỘNG


Xưa liềm hiện khoác mã công nhân
Gác lại tình riêng chẳng được gần
Kín kẽ thời gian cùng chúng bạn
Sơ sài kỷ niệm với người thân
Khuya về gọi mẹ niềm day dứt
Sáng dậy lùa con nỗi ngại ngần
Lạc lõng canh chầy trăng thiếp ngủ
Then cài cũng khép mộng phù vân


TruongVu 2-6-2021

hồng vy
03-06-2021, 12:47 AM
KHÉP MỘNG


Xưa liềm hiện khoác mã công nhân
Gác lại tình riêng chẳng được gần
Kín kẽ thời gian cùng chúng bạn
Sơ sài kỷ niệm với người thân
Khuya về gọi mẹ niềm day dứt
Sáng dậy lùa con nỗi ngại ngần
Lạc lõng canh chầy trăng thiếp ngủ
Then cài cũng khép mộng phù vân


TruongVu 2-6-2021


Vẫn gắng

Sinh thời dẫu khó gặp hiền nhân
Vẫn gắng làm sao để bạn gần
Đặng buổi nghe hồn muôn chỗ thắm
Cho lòng thấy cảnh vạn tình thân
Ngày va nỗi khổ tâm nguyền gánh
Bữa vướng niềm đau dạ khỏi ngần
Đỡ khốn cưu người luôn chẳng ngại
Mong rằng số mãi tựa đằng vân.

Hồng Vy
02-06-2021

buixuanphuong09
03-06-2021, 08:42 AM
VẪN MUỐN

Vẫn muốn thơ Đường lộng biển khơi
Vần niêm trải rộng ý tươi ngời
Câu từ nhẹ nhõm tình luôn thỏa
Tứ luật êm đềm nghĩa chẳng vơi
Đã biết người trao thường bỏ lặng
Còn hay bạn gởi dễ xa rời
Ta cùng chỉnh đốn cho hoàn thiện
Để cánh thi đàn rộn rã bơi.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

MÁI ẤM LẦU MÂY

Thi đàn Vịt lập vẫn hằng khơi
Bốn bể tình thâm mãi sáng ngời
Kết nối cây cầu duyên đã vững
Giao hòa bạn hữu nghĩa nào vơi
Mình đau lắm lúc sinh e thẹn
Sức yếu nhiều khi thấy rụng rời
Một khối đồng tâm bừng nắng tỏa
Chim lành đất đậu cá mừng bơi.

BXP 03.06.2021

HỒNG THOẠI
03-06-2021, 01:23 PM
KHÉP MỘNG


Xưa liềm hiện khoác mã công nhân
Gác lại tình riêng chẳng được gần
Kín kẽ thời gian cùng chúng bạn
Sơ sài kỷ niệm với người thân
Khuya về gọi mẹ niềm day dứt
Sáng dậy lùa con nỗi ngại ngần
Lạc lõng canh chầy trăng thiếp ngủ
Then cài cũng khép mộng phù vân


TruongVu 2-6-2021


LƯU TRUYỀN

Chuyện vẫn lưu truyền của thế nhân
Hoài lo việc nước ít khi gần
Lòng thương đám nhỏ lìa xa mẹ
Dạ tưởng ngôi nhà giữ ấm thân
Hạnh phúc gia đình nào soán chỗ
Tình yêu Tổ quốc há đong ngần
Ngày nao thống nhất thanh bình cõi
Hợp phố châu về lộng lẫy vân.
HỒNG THOẠI 03.6.21

HỒNG THOẠI
04-06-2021, 11:58 AM
VẪN MUỐN

Vẫn muốn thơ Đường lộng biển khơi
Vần niêm trải rộng ý tươi ngời
Câu từ nhẹ nhõm tình luôn thỏa
Tứ luật êm đềm nghĩa chẳng vơi
Đã biết người trao thường bỏ lặng
Còn hay bạn gởi dễ xa rời
Ta cùng chỉnh đốn cho hoàn thiện
Để cánh thi đàn rộn rã bơi.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

MÁI ẤM LẦU MÂY

Thi đàn Vịt lập vẫn hằng khơi
Bốn bể tình thâm mãi sáng ngời
Kết nối cây cầu duyên đã vững
Giao hòa bạn hữu nghĩa nào vơi
Mình đau lắm lúc sinh e thẹn
Sức yếu nhiều khi thấy rụng rời
Một khối đồng tâm bừng nắng tỏa
Chim lành đất đậu cá mừng bơi.

BXP 03.06.2021


GẮNG

Thương chàng Vịt đã dốc lòng khơi
Gắng giữ vườn thơ đượm vẻ ngời
Rộn rã giao hòa mong kẻ tới
Ân cần xướng họa đỡ hồn vơi
Lầu mây tụ nghĩa nào ưng cởi
Bạn hữu dồn công chẳng thiết rời
Dẫu vắng ta càng năng nổ hội
Êm đềm ngọn sóng khẽ khàng bơi.
HỒNG THOẠI 04.6.21

buixuanphuong09
04-06-2021, 06:11 PM
VẪN MUỐN

Vẫn muốn thơ Đường lộng biển khơi
Vần niêm trải rộng ý tươi ngời
Câu từ nhẹ nhõm tình luôn thỏa
Tứ luật êm đềm nghĩa chẳng vơi
Đã biết người trao thường bỏ lặng
Còn hay bạn gởi dễ xa rời
Ta cùng chỉnh đốn cho hoàn thiện
Để cánh thi đàn rộn rã bơi.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

MÁI ẤM LẦU MÂY

Thi đàn Vịt lập vẫn hằng khơi
Bốn bể tình thâm mãi sáng ngời
Kết nối cây cầu duyên đã vững
Giao hòa bạn hữu nghĩa nào vơi
Mình đau lắm lúc sinh e thẹn
Sức yếu nhiều khi thấy rụng rời
Một khối đồng tâm bừng nắng tỏa
Chim lành đất đậu cá mừng bơi.


BXP 03.06.2021

GẮNG

Thương chàng Vịt đã dốc lòng khơi
Gắng giữ vườn thơ đượm vẻ ngời
Rộn rã giao hòa mong kẻ tới
Ân cần xướng họa đỡ hồn vơi
Lầu mây tụ nghĩa nào ưng cởi
Bạn hữu dồn công chẳng thiết rời
Dẫu vắng ta càng năng nổ hội
Êm đềm ngọn sóng khẽ khàng bơi.

HỒNG THOẠI 04.6.21

VỊT CƯỜI

Bây giờ Sếp Thoại dịu dàng khơi
Mái ấm Lầu Mây vẫn rạng ngời
Lục bát gieo lời từ chẳng cạn
Thơ đường trải luật tứ nào vơi
Ru êm ngọn bút thêm người tụ
Lướt nhẹ vần câu giữ bậu rời
Vịt ở trên trời cười thỏa mãn
Ao nhà bạn hữu rộn ràng bơi.

BXP 04.06.2021

HỒNG THOẠI
05-06-2021, 06:27 PM
BẠN TỚI NHA

Đã hiểu giờ đây bạn tới nhà
Âm thầm cứ ngỡ bị trời tha
Nghèo vui nhắm lại bia tầm ngỗng
Khổ khoái dùng theo rượu dõi gà
Bút mộng văn cài lơ đãng thả
Tâm chè cánh mở hững hờ pha
Nay mừng lão mạnh lưng còn dẻo
Bởi nặng tình vương mướp lẫn cà...

Manh Kỷ TP Vinh


Kiếp Nghèo

Chiều nay có bạn rẽ thăm nhà
Nẻo quanh xin người hãy thứ tha
Được mỗi chung tra thay chén tửu
Còn đôi củ đậu thế cơm gà
Nhưng niềm trọng khách ngây nào duỗi
Bởi phận theo đồng khó mãi pha
Chỉ ước làm sao tình quyện đẫy
Mong rằng khách hiểu kiếp rau cà.

Hồng Vy
03-06-2021


TIẾP BẠN THĂM NHÀ
(Họa vui)


Bác đến thăm tôi gặp cảnh nhà
Đem vào miếng thịt mẽo vồ tha
Vừa mua thuốc bắc chưa tra rượu
Mới sửa chuồng câu chửa nhốt gà
Nước lọc mềm tay thanh thản rót
Môi cười dịu nụ nhẹ nhàng pha
Thơ đường nối vận tình tri kỉ
Hưởng bữa cơm suông mắm với cà.

BXP 04.06.2021

VỢ VẮNG NHÀ

Chán cảnh hôm nay vợ vắng nhà
Kêu bằng hữu lại ắt buồn tha
Phe này tí tởn ngồi câu cá
Nhóm nọ rình rang chạy bắt gà
Dạn dĩ câu bình hòa gió phả
Tưng bừng cữ nhậu đến chiều pha
Màn đêm lặng lẽ dần buông tỏa
Cả đám lăn quay dưới bụi cà!
HỒNG THOẠI 05.6.21

hồng vy
05-06-2021, 07:06 PM
Kiếp Nghèo

Chiều nay có bạn rẽ thăm nhà
Nẻo quanh xin người hãy thứ tha
Được mỗi chung tra thay chén tửu
Còn đôi củ đậu thế cơm gà
Nhưng niềm trọng khách ngây nào duỗi
Bởi phận theo đồng khó mãi pha
Chỉ ước làm sao tình quyện đẫy
Mong rằng khách hiểu kiếp rau cà.

Hồng Vy
03-06-2021


TIẾP BẠN THĂM NHÀ
(Họa vui)


Bác đến thăm tôi gặp cảnh nhà
Đem vào miếng thịt mẽo vồ tha
Vừa mua thuốc bắc chưa tra rượu
Mới sửa chuồng câu chửa nhốt gà
Nước lọc mềm tay thanh thản rót
Môi cười dịu nụ nhẹ nhàng pha
Thơ đường nối vận tình tri kỉ
Hưởng bữa cơm suông mắm với cà.

BXP 04.06.2021

VỢ VẮNG NHÀ

Chán cảnh hôm nay vợ vắng nhà
Kêu bằng hữu lại ắt buồn tha
Phe này tí tởn ngồi câu cá
Nhóm nọ rình rang chạy bắt gà
Dạn dĩ câu bình hòa gió phả
Tưng bừng cữ nhậu đến chiều pha
Màn đêm lặng lẽ dần buông tỏa
Cả đám lăn quay dưới bụi cà!
HỒNG THOẠI 05.6.21



Lão Xỉn

Làng rao sếp đã bỏ hoang nhà
Mỗi rượu anh nào có thể tha
Bận bảy lần say mồm vỡ tiếng
Ngày dăm cữ ngủ giọng ho gà
Bên hàm nước dãi luôn dồn đọng
Giữa miệng hơi cồn chẳng dứt pha
Bạn hữu nhìn sơ lời khó tả
Nhiều hôm lão chỉ thích la cà.

Hồng Vy
05-06-2021

HỒNG THOẠI
07-06-2021, 05:37 PM
Lão Xỉn

Làng rao sếp đã bỏ hoang nhà
Mỗi rượu anh nào có thể tha
Bận bảy lần say mồm vỡ tiếng
Ngày dăm cữ ngủ giọng ho gà
Bên hàm nước dãi luôn dồn đọng
Giữa miệng hơi cồn chẳng dứt pha
Bạn hữu nhìn sơ lời khó tả
Nhiều hôm lão chỉ thích la cà.

Hồng Vy
05-06-2021


HỌC TRÒ GIỎI
( Họa hoán vận )

Cũng bởi Hồng Vy học nết gà
Chuyên đào tật xấu để dèm pha
Anh Kiều mặt tĩnh dường băng giá
Lão Thoại người queo giống quả cà
Khổ bác vô tầm cam chịu nã
Xui nàng lọt mắt miễn cầu tha
Ông chồng sợ hãi mồm đanh đá
Lặng lẽ bồng con biến khỏi nhà!
HỒNG THOẠI 07.6.21

TruongVu
07-06-2021, 07:31 PM
HỌC TRÒ GIỎI
( Họa hoán vận )

Cũng bởi Hồng Vy học nết gà
Chuyên đào tật xấu để dèm pha
Anh Kiều mặt tĩnh dường băng giá
Lão Thoại người queo giống quả cà
Khổ bác vô tầm cam chịu nã
Xui nàng lọt mắt miễn cầu tha
Ông chồng sợ hãi mồm đanh đá
Lặng lẽ bồng con biến khỏi nhà!
HỒNG THOẠI 07.6.21
RƯỢU NHÀ

Nóng hổi thầy ơi nức rượu nhà
Nhưng vừa mới cất cũng cần pha
Thưa mời bác Phượng thư dùng bữa
Khoản đãi nàng Vy sớm luộc gà
Nhã nhặn đề ra lời đã ngỏ
Chần chừ Vũ đáp lẽ nào tha
Rồi dăm chén phạt đà như suối
Ngọt đẫm giòn tan thể vị cà

TruongVu 7-6-2021

manhky
07-06-2021, 09:44 PM
SAY THƠ


Không trầu chẳng rượu thế mà say
Xướng họa cùng nhau thỏa những ngày
Mở tứ bày câu tình vẫn đẹp
Khơi từ chọn ý nghĩa càng hay
Êm đềm lục bát vươn tầm đủ
Rạng rỡ Đường thi nối vẻ dày
Điểm hẹn bờ vui thuyền sẽ tới
Thơ lòng ấp ủ lộc vàng bay

Mạnh Kỷ TP Vinh.

HỒNG THOẠI
09-06-2021, 01:22 PM
SAY THƠ


Không trầu chẳng rượu thế mà say
Xướng họa cùng nhau thỏa những ngày
Mở tứ bày câu tình vẫn đẹp
Khơi từ chọn ý nghĩa càng hay
Êm đềm lục bát vươn tầm đủ
Rạng rỡ Đường thi nối vẻ dày
Điểm hẹn bờ vui thuyền sẽ tới
Thơ lòng ấp ủ lộc vàng bay

Mạnh Kỷ TP Vinh.


NÀNG THƠ

Cũng giúp cho mình hưởng vị say
Nàng thơ lặng lẽ ướp thơm ngày
Khi bừng ý tưởng ru hồn dại
Lúc tặng ngôn từ dẫn nẻo hay
Đã nhủ người ta lìa chuyện trái
Càng vui cuộc sống phủ hương dày
Nhờ chân thiện mĩ êm đềm trải
Rộng mở trang đời vỗ cánh bay.
HỒNG THOẠI 09.6.21

hồng vy
14-06-2021, 12:54 AM
https://vnkings.com/wp-content/uploads/2019/07/trang-duoi-nuoc.jpg

Cảnh Đêm

Chễm chệ đêm ngồi dưới cảnh trăng
Hồn ngây ngất lạ chẳng tin rằng
Bên trời nguyệt rỡ vầng thanh tỏa
Cuối biển sao ngời dãy rạng đăng
Vạc khẽ lời ngân hòa sóng bể
Quỳnh phô sắc bỡn ghẹo cung hằng
Thầm cơn gió thoảng đồng hương trỗi
Sặc sỡ trăm màu khắp nẻo giăng.

hồng Vy
13-06-2021

TruongVu
15-06-2021, 01:00 PM
https://vnkings.com/wp-content/uploads/2019/07/trang-duoi-nuoc.jpg

Cảnh Đêm

Chễm chệ đêm ngồi dưới cảnh trăng
Hồn ngây ngất lạ chẳng tin rằng
Bên trời nguyệt rỡ vầng thanh tỏa
Cuối biển sao ngời dãy rạng đăng
Vạc khẽ lời ngân hòa sóng bể
Quỳnh phô sắc bỡn ghẹo cung hằng
Thầm cơn gió thoảng đồng hương trỗi
Sặc sỡ trăm màu khắp nẻo giăng.

hồng Vy
13-06-2021
ĐÊM BUỒN


Đêm buồn thổ lộ với vầng trăng
Có gặp người em nhắn nhủ rằng
Xứ lạ tin nàng sao chẳng thấy
Quê nghèo dấu tích vẫn hoài đăng
Chờ mong bến cũ sầu cung quế
Cách trở đường xưa vắng chị hằng
Lẻ bóng canh trường đơn tiếng vạc
Muôn trùng biển lớn chỉ mờ giăng

TruongVu15-6-2021

HỒNG THOẠI
15-06-2021, 03:43 PM
https://vnkings.com/wp-content/uploads/2019/07/trang-duoi-nuoc.jpg

Cảnh Đêm

Chễm chệ đêm ngồi dưới cảnh trăng
Hồn ngây ngất lạ chẳng tin rằng
Bên trời nguyệt rỡ vầng thanh tỏa
Cuối biển sao ngời dãy rạng đăng
Vạc khẽ lời ngân hòa sóng bể
Quỳnh phô sắc bỡn ghẹo cung hằng
Thầm cơn gió thoảng đồng hương trỗi
Sặc sỡ trăm màu khắp nẻo giăng.

hồng Vy
13-06-2021


NGÓNG

Vy Hồng buổi nọ đến nhà Trăng
Nặng trĩu sầu tư thốt hỏi rằng
Kiểm núi thư tình bao lão tặng?
Khen ngàn vẻ đẹp mấy chàng đăng?
Em từng bữa đọ yêu kiều dáng
Tớ chả phần thua lộng lẫy Hằng
Khổ nỗi đường duyên hoài quạnh vắng
Đêm ngày mỏi ngóng một lời giăng!
HỒNG THOẠI 15.6.21

hồng vy
16-06-2021, 12:45 AM
NGÓNG

Vy Hồng buổi nọ đến nhà Trăng
Nặng trĩu sầu tư thốt hỏi rằng
Kiểm núi thư tình bao lão tặng?
Khen ngàn vẻ đẹp mấy chàng đăng?
Em từng bữa đọ yêu kiều dáng
Tớ chả phần thua lộng lẫy Hằng
Khổ nỗi đường duyên hoài quạnh vắng
Đêm ngày mỏi ngóng một lời giăng!
HỒNG THOẠI 15.6.21


Mộng Dưới Trăng

Cả Thoại đêm thường dõi ánh trăng
Ngàn hôm cũng vậy cứ y rằng
Nào e vợ lẻ bao lần mắng
Vẫn chuốt duyên nồng vạn buổi đăng
Giữa nguyệt đời mong ngời chốn đẳng
Đầu canh phận ước tỏ bên hằng
Cho dầu thể sắc nhìn chưa đặng
Dạ lão đâu ngần bỏ sức giăng.

hồng Vy
15-06-2021

HỒNG THOẠI
17-06-2021, 11:56 AM
Mộng Dưới Trăng

Cả Thoại đêm thường dõi ánh trăng
Ngàn hôm cũng vậy cứ y rằng
Nào e vợ lẻ bao lần mắng
Vẫn chuốt duyên nồng vạn buổi đăng
Giữa nguyệt đời mong ngời chốn đẳng
Đầu canh phận ước tỏ bên hằng
Cho dầu thể sắc nhìn chưa đặng
Dạ lão đâu ngần bỏ sức giăng.

hồng Vy
15-06-2021


ĐẮNG

Oải nỗi Vy Hồng lúc gặp Trăng
Thời luôn vỗ ngực hét to rằng
Ra đường vạn buổi bừng cơn nắng
Hút triệu tia nhìn ngỡ hải đăng
Lộng lẫy dung bày vun đắp đẳng
Tùm lum sắc tỏa đậy che hằng
Nhưng vì khẩu nghiệp ôm đời đắng
Ảo não duyên tình lưới nhện giăng!
HỒNG THOẠI 17.6.21

TruongVu
17-06-2021, 11:02 PM
ĐẮNG

Oải nỗi Vy Hồng lúc gặp Trăng
Thời luôn vỗ ngực hét to rằng
Ra đường vạn buổi bừng cơn nắng
Hút triệu tia nhìn ngỡ hải đăng
Lộng lẫy dung bày vun đắp đẳng
Tùm lum sắc tỏa đậy che hằng
Nhưng vì khẩu nghiệp ôm đời đắng
Ảo não duyên tình lưới nhện giăng!
HỒNG THOẠI 17.6.21

THỀM TRĂNG


Ta về trải chiếu một thềm trăng
Đối ẩm tiêu dao viễn mộng rằng
Ứng khẩu thơ mời ông Lã Vọng
Du phàm phố dạo tết hoa đăng
Tình sâu mãi nguyện giai nhân đã
Nghĩa nặng hoài trao mặc khách hằng
Sóng sánh ngân hà ai dốc cạn
Sao trời lấp lánh bủa giăng giăng


TruongVu 17-6-2021

TruongVu
20-06-2021, 11:26 AM
NÓNG NỰC


Quá bữa làm ta đói bụng rồi
Khô hầu khó chịu cũng đành thôi
Trời oi tức ngực dồn hơi thở
Nắng rát phồng da bỏng chỗ ngồi
Chóng mặt bơ phờ cơm chẳng thiết
Om đầu rệu rã nước nào trôi
Ù tai nhức óc cần ngơi nghỉ
Nóng nực tim gan phải dưỡng bồi .


TruongVu 20-6-2021

HỒNG THOẠI
21-06-2021, 05:57 PM
NÓNG NỰC


Quá bữa làm ta đói bụng rồi
Khô hầu khó chịu cũng đành thôi
Trời oi tức ngực dồn hơi thở
Nắng rát phồng da bỏng chỗ ngồi
Chóng mặt bơ phờ cơm chẳng thiết
Om đầu rệu rã nước nào trôi
Ù tai nhức óc cần ngơi nghỉ
Nóng nực tim gan phải dưỡng bồi .


TruongVu 20-6-2021


MONG

Trời cao để sổng nóng ra rồi
Khẩn nguyện thiên đình chấm dứt thôi!
Cậu Vũ quên lần nhanh nhẩu tránh
Bà con được phút thảnh thơi ngồi
Nhờ mây sớm đến làm mưa gội
Cậy gió mau về cuốn dịch trôi
Cõi thế trân mình bao nỗi khổ
Cầu mong hạnh phúc mãi vun bồi.
HỒNG THOẠI 21.6.21

TruongVu
22-06-2021, 03:23 PM
MONG

Trời cao để sổng nóng ra rồi
Khẩn nguyện thiên đình chấm dứt thôi!
Cậu Vũ quên lần nhanh nhẩu tránh
Bà con được phút thảnh thơi ngồi
Nhờ mây sớm đến làm mưa gội
Cậy gió mau về cuốn dịch trôi
Cõi thế trân mình bao nỗi khổ
Cầu mong hạnh phúc mãi vun bồi.
HỒNG THOẠI 21.6.21


MƯA


Nàng Vy lấy chậu sắp mưa rồi
Hứng nước pha trà đãi khách thôi
Tức cảnh sinh tình cơn gió quyện
Bình thơ luận phú mái hiên ngồi
Xôn xao mỗi khắc dường ngưng đọng
Nóng nực bao ngày thể cuốn trôi
Mát mẻ tinh thần thêm sảng khoái
Hè ngân nhịp khúc tứ hay bồi .


TruongVu 22-6-2021

HỒNG THOẠI
24-06-2021, 01:34 PM
MƯA


Nàng Vy lấy chậu sắp mưa rồi
Hứng nước pha trà đãi khách thôi
Tức cảnh sinh tình cơn gió quyện
Bình thơ luận phú mái hiên ngồi
Xôn xao mỗi khắc dường ngưng đọng
Nóng nực bao ngày thể cuốn trôi
Mát mẻ tinh thần thêm sảng khoái
Hè ngân nhịp khúc tứ hay bồi .


TruongVu 22-6-2021


HỒI KẾT

Chị ấy hình như cũng nản rồi
Âm thầm giã biệt cuộc chơi thôi!
Đâu màng thảm thiết ông Hồng gọi
Chẳng xót đìu hiu bạn Vũ ngồi
Hụt hẫng bao người dồn dập biến
Ơ hờ nhịp sống lạnh lùng trôi
Thi đàn có lẽ vào hồi kết
Mỏi ngóng hiền nhân lại đắp bồi.
HỒNG THOẠI 24.6.21

TruongVu
24-06-2021, 04:14 PM
HỒI KẾT

Chị ấy hình như cũng nản rồi
Âm thầm giã biệt cuộc chơi thôi!
Đâu màng thảm thiết ông Hồng gọi
Chẳng xót đìu hiu bạn Vũ ngồi
Hụt hẫng bao người dồn dập biến
Ơ hờ nhịp sống lạnh lùng trôi
Thi đàn có lẽ vào hồi kết
Mỏi ngóng hiền nhân lại đắp bồi.
HỒNG THOẠI 24.6.21

HAY TIN

"Bển" Thái nàng Vy thẩm mỹ rồi
Vài hôm "lột xác" sẽ về thôi
Thành nghiêng nước đổ dù chưa liếc
Cá lặn chim sa dẫu đã ngồi
Nức tiếng thơ vang dường sấm dội
Lừng danh sức cuốn tựa dòng trôi
Thầy Hồng cố gắng mà neo vững
Kẻo nữa chênh chao đợt sóng bồi .


TruongVu24_6_2021

TruongVu
25-06-2021, 01:24 PM
QUÊ HƯƠNG TIÊN LÃNG


Ôi miền cổ tích nước long lanh
Thánh thót chim ca rộn rã cành
Ngắm thảm hoa xòe đi chậm chậm
Theo đàn bướm lượn bước nhanh nhanh
Trong veo tiếng sáo diều bay bổng
Ngọt đẫm lời ru mẹ dỗ dành
Mỗi khắc ta càng yêu xứ sở
Hoài xanh xanh mãi mắt em xanh


TruongVu 25_6_2021

HỒNG THOẠI
28-06-2021, 08:17 AM
QUÊ HƯƠNG TIÊN LÃNG


Ôi miền cổ tích nước long lanh
Thánh thót chim ca rộn rã cành
Ngắm thảm hoa xòe đi chậm chậm
Theo đàn bướm lượn bước nhanh nhanh
Trong veo tiếng sáo diều bay bổng
Ngọt đẫm lời ru mẹ dỗ dành
Mỗi khắc ta càng yêu xứ sở
Hoài xanh xanh mãi mắt em xanh.

TruongVu 25_6_2021


BẦU TRỜI XANH

Bạn Vũ xem chừng quá đỗi lanh
Làm thơ cũng tựa sóc trên cành
Tưng bừng ý trỗi tay đưa lẹ
Rộn rã câu trào bút ngoáy nhanh
Vẻ đẹp muôn màu hoan hỉ lãnh
Tình yêu cuộc sống thỏa thuê dành
Khi đời thấm đẫm mùi văn học
Mãi thấy bầu trời rực sắc xanh.
HỒNG THOẠI 28.6.21

TruongVu
28-06-2021, 10:10 PM
BẦU TRỜI XANH

Bạn Vũ xem chừng quá đỗi lanh
Làm thơ cũng tựa sóc trên cành
Tưng bừng ý trỗi tay đưa lẹ
Rộn rã câu trào bút ngoáy nhanh
Vẻ đẹp muôn màu hoan hỉ lãnh
Tình yêu cuộc sống thỏa thuê dành
Khi đời thấm đẫm mùi văn học
Mãi thấy bầu trời rực sắc xanh.
HỒNG THOẠI 28.6.21

TỈNH MỘNG


Ông trời tặng Vũ chút tài lanh
Cội rễ vừa lan chửa xõa cành
Chẳng phải non tùng ngăn gió lạnh
Đâu là bãi sú chặn triều nhanh
Mong xòe tán rộng rừng thiêng thức
Được tỏa hương thơm góc nhỏ dành
Vượn hú chim kêu bừng tỉnh mộng
Xiêu lòng bát ngát một màu xanh .


TruongVu 28-6-2021

HỒNG THOẠI
30-06-2021, 09:37 AM
TỈNH MỘNG


Ông trời tặng Vũ chút tài lanh
Cội rễ vừa lan chửa xõa cành
Chẳng phải non tùng ngăn gió lạnh
Đâu là bãi sú chặn triều nhanh
Mong xòe tán rộng rừng thiêng thức
Được tỏa hương thơm góc nhỏ dành
Vượn hú chim kêu bừng tỉnh mộng
Xiêu lòng bát ngát một màu xanh.

TruongVu 28-6-2021


HOTBOY

Tự nhỏ nghe đồn cụ rất lanh
Thường leo hái quả dẫu xa cành
Khoe tài bạn vẫn ôm trèo lẹ
Gặp chủ anh bèn nhảy xuống nhanh
Của lạ dâng đào mau mắn giữ
Đồ ngon tặng gái thỏa thuê dành
Trăm nàng bám riết theo Trường Vũ
Bởi sẽ tha hồ xực cóc xanh.
HỒNG THOẠI 30.6.21

TruongVu
02-07-2021, 12:00 PM
HOTBOY

Tự nhỏ nghe đồn cụ rất lanh
Thường leo hái quả dẫu xa cành
Khoe tài bạn vẫn ôm trèo lẹ
Gặp chủ anh bèn nhảy xuống nhanh
Của lạ dâng đào mau mắn giữ
Đồ ngon tặng gái thỏa thuê dành
Trăm nàng bám riết theo Trường Vũ
Bởi sẽ tha hồ xực cóc xanh.
HỒNG THOẠI 30.6.21

TRÒ LANH

Thầy Hồng khéo tạc nét trò lanh
Mấy bận trèo cây xuýt gẫy cành
Trái mọng nhưng nàng quay mặt dỗi
Hôm sầu tại Vũ vượt rào nhanh
Hay nhiều tính thảo thời mang biếu
Vẫn sẵn vườn sai của để dành
Nũng nịu hồi lâu đà bắt hái
E rằng chửa chín hãi còn xanh .

TruongVu 2_7_2021

TruongVu
05-07-2021, 12:07 PM
NGỠ NGÀNG

Sao mình bất chợt ngỡ ngàng chi
Đóa cúc say sưa thổ lộ gì
Hỡi bạn chuồn chuồn khoe cánh mỏng
Ơi chàng cuốc cuốc gọi tình si
Tầng không cuốn hút lòng thi sĩ
Nắng mật chan hòa tiếng hoạ mi
Chẳng phải thu về xơ xác lá
Nàng đương hấp dẫn nét xuân thì

TruongVu

HỒNG THOẠI
10-07-2021, 08:26 AM
NGỠ NGÀNG

Sao mình bất chợt ngỡ ngàng chi
Đóa cúc say sưa thổ lộ gì
Hỡi bạn chuồn chuồn khoe cánh mỏng
Ơi chàng cuốc cuốc gọi tình si
Tầng không cuốn hút lòng thi sĩ
Nắng mật chan hòa tiếng hoạ mi
Chẳng phải thu về xơ xác lá
Nàng đương hấp dẫn nét xuân thì

TruongVu


THU
( Họa hoán vận )

Ngọn gió như vừa báo hiệu chi
Mùa thu trở giấc dở dang thì
Êm đềm nắng ngủ trên dàn bí
Ríu rít chim chuyền giữa cội si
Thoảng nhẹ mùi hương dìu dặt ý
Rơi buồn chiếc lá ngỡ ngàng mi
Dường xui gợn sóng hồn thi sĩ
Khổ nỗi rằng không viết được gì!
HỒNG THOẠI 10.7.21

TruongVu
11-07-2021, 07:52 PM
THU
( Họa hoán vận )

Ngọn gió như vừa báo hiệu chi
Mùa thu trở giấc dở dang thì
Êm đềm nắng ngủ trên dàn bí
Ríu rít chim chuyền giữa cội si
Thoảng nhẹ mùi hương dìu dặt ý
Rơi buồn chiếc lá ngỡ ngàng mi
Dường xui gợn sóng hồn thi sĩ
Khổ nỗi rằng không viết được gì!
HỒNG THOẠI 10.7.21

GIÓ HEO MAY



Ta còn khắc khoải bởi điều chi
Bóng hạ dần xa nhắn nhủ gì
Sáng ngẩn ngơ nhìn nơi biển biếc
Đêm thờ thẫn đợi cõi lòng si
Khoe màu cúc nở vàng nông trại
Trở gót thu về đỏ khoé mi
Lại nữa heo may người có nhớ
Tình xưa cái thuở mới son thì

TruongVu 11-7-2021

hồng vy
12-07-2021, 12:30 PM
https://cdn.vntrip.vn/cam-nang/wp-content/uploads/2017/10/7-10.jpg

Viếng Bình Dương

Ta thèm một bữa viếng Bình Dương
Tận hưởng trời nam cõi phú cường
Đến Thuỷ châu nhìn khuôn thạch trỗi
Vô Bình Hiệp để sắc màu vương
Triền miên bước thả thăm từng chỗ
Ngất ngưởng hồn buông dạo mỗi đường
Khắp nẻo như dường thân phượng vũ
Tha hồ ngoạn khách thưởng ngàn phương.

Hồng Vy
12-07-2021

HỒNG THOẠI
14-07-2021, 10:51 AM
https://cdn.vntrip.vn/cam-nang/wp-content/uploads/2017/10/7-10.jpg

Viếng Bình Dương

Ta thèm một bữa viếng Bình Dương
Một cõi trời nam cảnh phú cường
Đến Thuỷ châu nhìn khuôn thạch trỗi
Vô Bình Hiệp để sắc màu vương
Triền miên bước thả thăm từng chỗ
Ngất ngưởng hồn buông dạo mỗi đường
Khắp nẻo như dường thân phượng vũ
Tha hồ ngoạn khách thưởng ngàn phương.

Hồng Vy
12-07-2021


TẤM LÒNG MÙA DỊCH

Mỗi buổi khi vừa rực ánh dương
Bà con hối hả lại tăng cường
Cô Mùi đẩy hộ thùng rau vướng
Lão Bá gom giùm rẻo thịt vương
Rộn rã vòng xe quành đủ hướng
Tùm lum thực phẩm tiếp om đường
Trao đầy nghĩa cử về muôn trượng
Giúp đỡ cho người chẳng nệ phương.
HỒNG THOẠI 14.7.21

TruongVu
18-07-2021, 10:48 AM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÂN YÊU


Con cò bay lả chứ bay la
Nỡ cõng hoàng hôn khuất bóng tà
Vũ Hán nguồn cơn Trung Quốc họ
Sài Gòn khúc ruột Việt Nam ta
Già đi chống dịch đâu kìm nổi
Nhỏ bước lên xe chẳng khóc oà
Cổ tích đời thường ôi Thánh Gióng
Kia ngày thắng trận bản hùng ca .


TruongVu 18-7-2021

HỒNG THOẠI
20-07-2021, 12:00 PM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÂN YÊU


Con cò bay lả chứ bay la
Nỡ cõng hoàng hôn khuất bóng tà
Vũ Hán nguồn cơn Trung Quốc họ
Sài Gòn khúc ruột Việt Nam ta
Già đi chống dịch đâu kìm nổi
Nhỏ bước lên xe chẳng khóc oà
Cổ tích đời thường ôi Thánh Gióng
Kia ngày thắng trận bản hùng ca .


TruongVu 18-7-2021


UẤT HẬN

Mặc xác nhân quần cứ việc la
Điềm nhiên chúng giở thói gian tà
Khoan dầu chiếm biển dành phe nó
Cướp đảo đâm tàu hại nước ta
Đã lộ tâm cuồng tình bạn mất
Còn gieo khuẩn độc nỗi đau òa
Xui toàn thế giới đều căm phẫn
Mọi chốn vang bài uất hận ca!
HỒNG THOẠI 20.7.21

TruongVu
21-07-2021, 08:06 PM
UẤT HẬN

Mặc xác nhân quần cứ việc la
Điềm nhiên chúng giở thói gian tà
Khoan dầu chiếm biển dành phe nó
Cướp đảo đâm tàu hại nước ta
Đã lộ tâm cuồng tình bạn mất
Còn gieo khuẩn độc nỗi đau òa
Xui toàn thế giới đều căm phẫn
Mọi chốn vang bài uất hận ca!
HỒNG THOẠI 20.7.21

CẢNH TỈNH


Nếu bạn mua lừa họ bán la
Từ xưa giặc bắc lũ gian tà
Lòng tham loá mắt quên nhân nghĩa
Cá lớn nhe hàm hóa địch ta
Hãy kéo giàn khoan ranh giới định
Đừng gây máu đổ biển Đông oà
Hòa bình hữu nghị người Nam giữ
Bờ cõi tiên rồng tráng lệ ca


TruongVu 21-7-2021

TruongVu
24-07-2021, 06:14 PM
CHUẨN BỊ ĐI LÀM


Chuẩn bị lên xe khởi động nào
Tinh thần sảng khoái tuyệt làm sao
Trời ban sức khỏe yêu lao động
Đất tạc hồn phiêu thích tự trào
Trộm ngắm nhành hoa hay đáo để
Vui nhìn lũ bướm thật xôn xao
Thần tiên tị với chàng thi sĩ
Bất chợt nàng la suýt ngã nhào .


TruongVu 24-7-2021

HỒNG THOẠI
27-07-2021, 11:00 AM
CHUẨN BỊ ĐI LÀM


Chuẩn bị lên xe khởi động nào
Tinh thần sảng khoái tuyệt làm sao
Trời ban sức khỏe yêu lao động
Đất tạc hồn phiêu thích tự trào
Trộm ngắm nhành hoa hay đáo để
Vui nhìn lũ bướm thật xôn xao
Thần tiên tị với chàng thi sĩ
Bất chợt nàng la suýt ngã nhào .


TruongVu 24-7-2021


AN NHIÊN

Cùng thăm chỗ ở thử xem nào
Ghé để minh tường Vũ sống sao?
Trí vẫn kiên cường khơi tứ nảy
Lòng luôn sảng khoái thả thơ trào
Gia đình rạng rỡ tình vun đắp
Hạnh phúc tưng bừng gió miễn xao
Dẫu bận chu toàn cơm với áo
Thường xuyên cảm xúc bất ưng nhào.
HỒNG THOẠI 27.7.21

TruongVu
28-07-2021, 07:42 PM
AN NHIÊN

Cùng thăm chỗ ở thử xem nào
Ghé để minh tường Vũ sống sao?
Trí vẫn kiên cường khơi tứ nảy
Lòng luôn sảng khoái thả thơ trào
Gia đình rạng rỡ tình vun đắp
Hạnh phúc tưng bừng gió miễn xao
Dẫu bận chu toàn cơm với áo
Thường xuyên cảm xúc bất ưng nhào.
HỒNG THOẠI 27.7.21

TRỜI TRONG XANH ĐẤT DỊU DÀNG


Sáng rỉn bon bon khoẻ khoắn nào
Đêm về lấp lánh những vì sao
Bồn chồn tấc dạ vần thơ nghén
Rạo rực con tim cảm xúc trào
Để dáng thu về trăng khấp khởi
Cho thềm gió thổi lá lao xao
Trời trong đất dịu làm mê mẩn
Rũ rượi dìu nhau khéo đổ nhào

TruongVu 28-7-2021

TruongVu
29-07-2021, 05:33 PM
LŨ KIẾN Ố LÀ LA


Tất bật mà sao vẫn thẳng hàng
Leo tường giỏi quá chẳng cần thang
Nhiều anh thấm mệt vì tha trứng
Lắm bạn đi không cũng dạng càng
Ớ hở làm duyên mình mẩy thế
Ừ ha rách việc lá cành chăng
Ô là biết tỏng trời mưa nhé
Mát mẻ lòng ta cứ rộn ràng .


TruongVu 29-7-2021

HỒNG THOẠI
02-08-2021, 04:48 PM
LŨ KIẾN Ố LÀ LA


Tất bật mà sao vẫn thẳng hàng
Leo tường giỏi quá chẳng cần thang
Nhiều anh thấm mệt vì tha trứng
Lắm bạn đi không cũng dạng càng
Ớ hở làm duyên mình mẩy thế
Ừ ha rách việc lá cành chăng
Ô là biết tỏng trời mưa nhé
Mát mẻ lòng ta cứ rộn ràng.

TruongVu 29-7-2021


BẤT DIỆT

Cần chi kiểm soát vẫn ngay hàng
Dẫu tối hay bò xuống bậc thang
Lũ kiến im lời tung tẩy mạng
Đoàn quân nhắm đích ngả nghiêng càng
Kiên trì nối gót dù đêm phủ
Nhẫn nại tha mồi mặc thép chăng
Kỉ luật bầy đàn lưu giữ tốt
Tồn sinh bất diệt chẳng ai ràng.
HỒNG THOẠI 02.8.21

TruongVu
03-08-2021, 05:06 PM
BẤT DIỆT

Cần chi kiểm soát vẫn ngay hàng
Dẫu tối hay bò xuống bậc thang
Lũ kiến im lời tung tẩy mạng
Đoàn quân nhắm đích ngả nghiêng càng
Kiên trì nối gót dù đêm phủ
Nhẫn nại tha mồi mặc thép chăng
Kỉ luật bầy đàn lưu giữ tốt
Tồn sinh bất diệt chẳng ai ràng.
HỒNG THOẠI 02.8.21


DUNG DĂNG DUNG DẺ


Mấy bạn ham chơi lủi trốn hàng
Coi chừng trượt té kẻo cầu thang
Khà khà đã bảo nhìn vênh mặt
Hí hí không nghe ngã chổng càng
Đứng dậy tung tăng ... chà giỏi quá
Đu trèo khấp khởi ...oái ghê chăng
Ồ la lũ kiến đùa dung dẻ
Lại đón ban mai nắng rỡ ràng

TruongVu 3_8_2021

TruongVu
03-08-2021, 06:27 PM
NGỌC VIỄN ĐÔNG


Nhớ mãi bình minh nắng ửng hồng
Yêu từng góc phố những dòng sông
Bao niềm quặn thắt hôm từ biệt
Bấy nỗi dâng trào phút ngóng trông
Khoảnh khắc im lìm đau dịch tễ
Muôn trùng dáo dác vọng tầng không
Sài Gòn lệ ứa tim nghèn nghẹn
Tiếng gọi nơi này : "- Ngọc Viễn Đông !"

Trường Vũ 3_8_2021

HỒNG THOẠI
06-08-2021, 11:05 AM
NGỌC VIỄN ĐÔNG


Nhớ mãi bình minh nắng ửng hồng
Yêu từng góc phố những dòng sông
Bao niềm quặn thắt hôm từ biệt
Bấy nỗi dâng trào phút ngóng trông
Khoảnh khắc im lìm đau dịch tễ
Muôn trùng dáo dác vọng tầng không
Sài Gòn lệ ứa tim nghèn nghẹn
Tiếng gọi nơi này : "- Ngọc Viễn Đông !"

Trường Vũ 3_8_2021


CHẠY TRỐN

Dòng xe bất tận sớm mai hồng
Trực chỉ quê nhà ngỡ vỡ sông
Lỉnh kỉnh gia tài chen chúc buộc
Bơ phờ thể xác nghẹn ngào trông
Tương lai rệu rã âu sầu hở?
Sự nghiệp ê chề ảo não không?
Chẳng biết bao giờ thôi nạn dịch
Con người hưởng chút nắng hừng đông?!
HỒNG THOẠI 06.8.21

TruongVu
08-08-2021, 09:53 AM
CHẠY TRỐN

Dòng xe bất tận sớm mai hồng
Trực chỉ quê nhà ngỡ vỡ sông
Lỉnh kỉnh gia tài chen chúc buộc
Bơ phờ thể xác nghẹn ngào trông
Tương lai rệu rã âu sầu hở?
Sự nghiệp ê chề ảo não không?
Chẳng biết bao giờ thôi nạn dịch
Con người hưởng chút nắng hừng đông?!
HỒNG THOẠI 06.8.21

CUỘC CHIẾN SÀI GÒN


Sầu dâng ủ rũ nắng phai hồng
Những trận mưa buồn nẫu cả sông
Dịch tễ hoành hành sao chẳng dứt
Yên bình ẩn dật vẫn hoài trông
Tầng tầng giảm tải oằn xa lộ
Lớp lớp đương đầu xé khoảng không
Cuộc chiến Sài Gòn đâu lửa đạn
Gam màu khốc liệt nhuốm vầng đông .

TruongVu 8-8-2021

TruongVu
11-08-2021, 03:01 PM
DẰN LÒNG

Thôi đừng hốt hoảng vững niềm tin
Sức khỏe an nhiên tự giữ gìn
Nỗi sợ tràn lan dù khống chế
Niềm đau nén lại dẫu hằn in
Chung tay thế giới trừ " cô - vít"
Sát cánh đồng bào đợi " vắc - xin"
Ác quỷ sinh ra từ Vũ Hán
Rưng rưng ngấn lệ chứa chan nhìn .

Trường Vũ 11-8-2021

HỒNG THOẠI
15-08-2021, 03:19 PM
DẰN LÒNG

Thôi đừng hốt hoảng vững niềm tin
Sức khỏe an nhiên tự giữ gìn
Nỗi sợ tràn lan dù khống chế
Niềm đau nén lại dẫu hằn in
Chung tay thế giới trừ " cô - vít"
Sát cánh đồng bào đợi " vắc - xin"
Ác quỷ sinh ra từ Vũ Hán
Rưng rưng ngấn lệ chứa chan nhìn .

Trường Vũ 11-8-2021


NIỀM TIN

Dẫu nản nhưng lòng cứ phải tin
Niềm yêu cuộc sống gắng luôn gìn
Mong chờ viễn cảnh huy hoàng đến
Khấn nguyện khung trời xán lạn in
Dịch tễ ê chề mau biến mất
Sơn hà rạng rỡ vội cầu xin
Muôn người khởi sắc vươn mình dậy
Ấm áp vầng dương thỏa thích nhìn.
HỒNG THOẠI 15.8.21

TruongVu
17-08-2021, 05:04 PM
NIỀM TIN

Dẫu nản nhưng lòng cứ phải tin
Niềm yêu cuộc sống gắng luôn gìn
Mong chờ viễn cảnh huy hoàng đến
Khấn nguyện khung trời xán lạn in
Dịch tễ ê chề mau biến mất
Sơn hà rạng rỡ vội cầu xin
Muôn người khởi sắc vươn mình dậy
Ấm áp vầng dương thỏa thích nhìn.
HỒNG THOẠI 15.8.21

THẢNG THỐT

Đau vời vợi thế những dòng tin
Thảng thốt tôi ơi cẩn trọng gìn
Nước chảy đìu hiu con sóng vỗ
Cây sầu ảm đạm bóng chiều in
Tràn lan dịch bệnh điêu linh hãi
Bái vọng ông trời khẩn thiết xin
Sạch sẽ trần gian " cô - vít" hết
Bình yên trả lại thắm tươi nhìn .

Trường Vũ 17-8-2021

TruongVu
18-08-2021, 02:31 PM
NGHE MƯA



Cay sè đắng ngắt ngập hồn tôi
Vật vã sao Khuê chết nửa rồi
Tiếc chị Hằng Nga - Cung Quế hỡi
Thương chòm Bắc Đẩu - Đại Hùng ôi
Bồng lai ảo não màu đêm tối
Cõi tạm om sòm lũ quạ hôi
Dẫu đá trơ trơ còn đổ lệ
Người chen chúc nghẽn bánh luân hồi

Trường Vũ 18-8-2021

* Sinh ra và chết đi vốn là quy luật tự nhiên rất bình thường nên ta không quá cần thiết phải ý thức về nó . Nhưng chúng ta đang hiện hữu và chứng kiến nhân loại đã ,đang , và sẽ trải qua dịch bệnh covid -19 lịch sử này khiến cho chúng ta không khỏi ý thức về cái chết . Cái chết rình rập với bất kỳ ai ở bất cứ đâu và bất cứ thời điểm nào . Mà những con số khá dài có đủ cho chúng ta thức tỉnh điều gì đó không ?

HỒNG THOẠI
23-08-2021, 11:04 AM
NGHE MƯA



Cay sè đắng ngắt ngập hồn tôi
Vật vã sao Khuê chết nửa rồi
Tiếc chị Hằng Nga - Cung Quế hỡi
Thương chòm Bắc Đẩu - Đại Hùng ôi
Bồng lai ảo não màu đêm tối
Cõi tạm om sòm lũ quạ hôi
Dẫu đá trơ trơ còn đổ lệ
Người chen chúc nghẽn bánh luân hồi

Trường Vũ 18-8-2021

* Sinh ra và chết đi vốn là quy luật tự nhiên rất bình thường nên ta không quá cần thiết phải ý thức về nó . Nhưng chúng ta đang hiện hữu và chứng kiến nhân loại đã ,đang , và sẽ trải qua dịch bệnh covid -19 lịch sử này khiến cho chúng ta không khỏi ý thức về cái chết . Cái chết rình rập với bất kỳ ai ở bất cứ đâu và bất cứ thời điểm nào . Mà những con số khá dài có đủ cho chúng ta thức tỉnh điều gì đó không ?


MONG

Chẳng có ai cừ tựa thép tôi
Trùng Vi hễ bám ắt xui rồi!
Bơ phờ sốt dữ gam màu tối
Khốn khổ ho nhiều cặp phổi ôi
Giã biệt tương lai dầy ánh sáng
Xa lìa sự nghiệp đẫm mồ hôi
Mong rằng dịch bệnh mau rời khỏi
Quốc thái dân an sớm phục hồi.
HỒNG THOẠI 23.8.21

TruongVu
23-08-2021, 09:23 PM
BIỂN HỠI


Biển hỡi ngày sau có nhạt nhòa
Hay còn thắm thiết bản tình ca
Người không ngoảnh lại sầu chăng tá
Cảnh cũng phai dần nẫu thế a
Lạc giữa hồng hoang miền cát trắng
Chìm trong hỗn độn ánh dương tà
Dường con sóng vỗ nghìn năm trước
Đã đợi bây giờ tắm mát ta

Trường Vũ 23-8-2021

TruongVu
26-08-2021, 05:08 PM
MONG

Chẳng có ai cừ tựa thép tôi
Trùng Vi hễ bám ắt xui rồi!
Bơ phờ sốt dữ gam màu tối
Khốn khổ ho nhiều cặp phổi ôi
Giã biệt tương lai dầy ánh sáng
Xa lìa sự nghiệp đẫm mồ hôi
Mong rằng dịch bệnh mau rời khỏi
Quốc thái dân an sớm phục hồi.
HỒNG THOẠI 23.8.21

TỰ SỰ



Buồn hoang hoải quá cõi lòng tôi
Lại nữa mùa mưa bão đến rồi
Hoảng sợ thiên tai gào thét ối
Kinh hoàng dịch bệnh khóc than ôi
Sương trùm cảnh vật nào không tối
Cỏ rạc chân người lẽ chẳng hôi
Biển cũng âu sầu nghe tự sự
Ngàn con sóng bạc vỗ liên hồi


Trường Vũ 26_8_2021

HỒNG THOẠI
27-08-2021, 07:26 AM
BIỂN HỠI


Biển hỡi ngày sau có nhạt nhòa
Hay còn thắm thiết bản tình ca
Người không ngoảnh lại sầu chăng tá
Cảnh cũng phai dần nẫu thế a
Lạc giữa hồng hoang miền cát trắng
Chìm trong hỗn độn ánh dương tà
Dường con sóng vỗ nghìn năm trước
Đã đợi bây giờ tắm mát ta

Trường Vũ 23-8-2021


HIỂM ÁC

Ngày nao dịch bệnh mới phai nhòa
Thế giới vui mừng trỗi hát ca?
Để mẹ ra đường mua bát phở
Cho trò tới lớp học vần a
Âu sầu vạn chốn vì tâm độc
Thảm thiết muôn dân bởi lũ tà
Dẫm đạp ngoi lên bằng mọi giá
Tung đòn hiểm ác giết người ta!
HỒNG THOẠI 27.8.21

TruongVu
29-08-2021, 11:26 AM
HIỂM ÁC

Ngày nao dịch bệnh mới phai nhòa
Thế giới vui mừng trỗi hát ca?
Để mẹ ra đường mua bát phở
Cho trò tới lớp học vần a
Âu sầu vạn chốn vì tâm độc
Thảm thiết muôn dân bởi lũ tà
Dẫm đạp ngoi lên bằng mọi giá
Tung đòn hiểm ác giết người ta!
HỒNG THOẠI 27.8.21

DẤU ẤN THỜI GIAN

Thời gian sẽ chẳng thể phai nhòa
Nhiễm bệnh ngày ngày cả vạn ca
Giúp nước lâm nguy nào đủ hả
Đành lòng trục lợi có nên a
Không bừng cảnh vật trời hôm sớm
Hãy sưởi đời nhau chút nắng tà
Sẻ áo nhường cơm chung hoạn nạn
Tinh thần quyết thắng Việt Nam ta

Trường Vũ 29-8-2021

TruongVu
07-09-2021, 07:20 AM
ĐU ĐỦ NHÀ EM


Khoái khẩu nhà em chỉ thích giòn
Ưa mềm bạn bảo mới là ngon
Chừng dăm ký phỏng mà chưa hết
Khoảng chục người ăn cũng vẫn còn
Chủ vụng tay trồng do giống tốt
Cây gầy quả trĩu bởi lòng son
Vừa thanh lại mát dường đu đủ
Mặc những bon chen vỗ giấc tròn .


Trường Vũ 3-9-2021

manhky
07-09-2021, 03:19 PM
HOÀI MONG


Rả rích mưa buồn những hạt rơi
Nhìn quanh tối sẫm nhuộm khung trời
Người thưa thớt lặng cây tàn tã
Biển nhạt nhòa đưa sóng rã rời
Khắc khoải làng trên trùng mộng vỡ
Âm thầm bản dưới dịch đà lơi
Hoài mong nắng đẹp hồn thơ vỗ
Để cội an bình mãi sáng khơi.

Manh kỷ TP Vinh

HỒNG THOẠI
08-09-2021, 10:57 AM
ĐU ĐỦ NHÀ EM


Khoái khẩu nhà em chỉ thích giòn
Ưa mềm bạn bảo mới là ngon
Chừng dăm ký phỏng mà chưa hết
Khoảng chục người ăn cũng vẫn còn
Chủ vụng tay trồng do giống tốt
Cây gầy quả trĩu bởi lòng son
Vừa thanh lại mát dường đu đủ
Mặc những bon chen vỗ giấc tròn .


Trường Vũ 3-9-2021


KHOANH TRÒN

Màu da bạn Vũ chửa đen giòn
Phái nữ kêu rằng vậy nỏ ngon
Phải biết dùng kem hương sẽ đọng
Cần chăm tắm biển sắc luôn còn
Hoài ca bản nhạc truyền tia nắng
Mãi viết thơ Đường gặt điểm son
Tướng đẹp văn hay đầy hấp dẫn
Nường nao đã gặp cũng khoanh tròn.
HỒNG THOẠI 08.9.21

HỒNG THOẠI
09-09-2021, 10:23 AM
HOÀI MONG


Rả rích mưa buồn những hạt rơi
Nhìn quanh tối sẫm nhuộm khung trời
Người thưa thớt lặng cây tàn tã
Biển nhạt nhòa đưa sóng rã rời
Khắc khoải làng trên trùng mộng vỡ
Âm thầm bản dưới dịch đà lơi
Hoài mong nắng đẹp hồn thơ vỗ
Để cội an bình mãi sáng khơi.

Manh kỷ TP Vinh


KHẨN CẦU

Vi trùng Vũ Hán sổng chuồng rơi
Thảm họa làm kinh đến cõi trời
Ủ phận bao người khu giãn cách
Vằm trăm khúc ruột kẻ xa rời
Âu sầu nhớ cảnh dòng xe chạy
Khắc khoải mong ngày dịch tễ lơi
Ngẫm buổi toàn dân đầy hạnh phúc
Tưng bừng cuộc sống mĩ miều khơi.
HỒNG THOẠI 09.9.21

manhky
09-09-2021, 11:33 AM
Nhừ anh Hồng Thoại chỉnh hộ trong bài hoài mong


Khấp khởi ngoài biên thù đã bại
Âm thầm dưới bản dịch đà lơi.

HỒNG THOẠI
10-09-2021, 07:25 AM
Nhừ anh Hồng Thoại chỉnh hộ trong bài hoài mong


Khắc khoải ngoài biên thù đã bại
Âm thầm dưới bản dịch đà lơi.

Em sẽ sửa theo yêu cầu. Nhưng xin góp ý: Nếu THÙ ĐÃ BẠI thì sao lại KHẮC KHOẢI? Để giữ được ngũ độ thanh, ta có thể dùng: HỚN HỞ, SÁNG SỦA, HIỂN HÁCH...

manhky
10-09-2021, 07:47 AM
KHẤP KHỞI NGOÀI BIÊN THÙ ĐÃ BẠI
ÂM THÂM DƯỚI BẢN DỊCH ĐÀ LƠI

TruongVu
11-09-2021, 08:02 PM
KHOANH TRÒN

Màu da bạn Vũ chửa đen giòn
Phái nữ kêu rằng vậy nỏ ngon
Phải biết dùng kem hương sẽ đọng
Cần chăm tắm biển sắc luôn còn
Hoài ca bản nhạc truyền tia nắng
Mãi viết thơ Đường gặt điểm son
Tướng đẹp văn hay đầy hấp dẫn
Nường nao đã gặp cũng khoanh tròn.
HỒNG THOẠI 08.9.21

THẦY HỒNG


Báo chí rùm beng tán thưởng giòn
Thầy Hồng sở hữu thể hình ngon
Gồng mình sáu múi dân chơi vẫn
Đẩy tạ đôi chân vết lún còn
Vật đổi càng thêm đời bão tố
Sao dời mãi giữ mộng vàng son
Từ khi quán mở nghìn môn khách
Lễ hậu thành danh rổ quýt tròn

Trường Vũ 11-9-2021

HỒNG THOẠI
13-09-2021, 10:49 AM
THẦY HỒNG


Báo chí rùm beng tán thưởng giòn
Thầy Hồng sở hữu thể hình ngon
Gồng mình sáu múi dân chơi vẫn
Đẩy tạ đôi chân vết lún còn
Vật đổi càng thêm đời bão tố
Sao dời mãi giữ mộng vàng son
Từ khi quán mở nghìn môn khách
Lễ hậu thành danh rổ quýt tròn

Trường Vũ 11-9-2021


DẸP TIỆM

Dịch tễ vì đang quẫy rất giòn
Nên hàng phải dẹp nấu đồ ngon
Đường ngăn khách cách tiêu điều hiện
Ghế cất bàn gom lạnh lẽo còn
Mỗi sáng lau nhà mơ vị ngọt
Ban chiều bó gối tưởng thời son
Tìm đâu rộn rã " nghìn môn khách "?
Dẫu bán mang đi cũng chẳng tròn!
HỒNG THOẠI 13.9.21

TruongVu
15-09-2021, 10:28 PM
DẸP TIỆM

Dịch tễ vì đang quẫy rất giòn
Nên hàng phải dẹp nấu đồ ngon
Đường ngăn khách cách tiêu điều hiện
Ghế cất bàn gom lạnh lẽo còn
Mỗi sáng lau nhà mơ vị ngọt
Ban chiều bó gối tưởng thời son
Tìm đâu rộn rã " nghìn môn khách "?
Dẫu bán mang đi cũng chẳng tròn!
HỒNG THOẠI 13.9.21


QUÁN PHỞ THẦY HỒNG


Chả rán vàng ươm giõn giỏn giòn
Tô mì nóng hổi ngỏn ngòn ngon
Nhìn thôi bụng đã reo rèo réo
Ngại quá tiền đâu cón cỏn còn
Nốt bổng ngân dài mi mỉ mí
Cung trầm xuống thấp sỏn sòn son
Thầy Hồng bỗng gọi đai đài đãi
Khách chật diều căng trõn trỏn tròn .


Trường Vũ 15-9-2021

thugiangvu
17-09-2021, 12:36 AM
QUÁN PHỞ THẦY HỒNG


Chả rán vàng ươm giõn giỏn giòn
Tô mì nóng hổi ngỏn ngòn ngon
Nhìn thôi bụng đã reo rèo réo
Ngại quá tiền đâu cón cỏn còn
Nốt bổng ngân dài mi mỉ mí
Cung trầm xuống thấp sỏn sòn son
Thầy Hồng bỗng gọi đai đài đãi
Khách chật diều căng trõn trỏn tròn .


Trường Vũ 15-9-2021

Chả rán chưa ăn đã thấy giòn
Lâu ngày Cô Vít chẳng đồ ngon
Thèm thuồng chỉ biết nhin trời oán
Dạ xót thân gầy mặt heo hon.

Nhờ thầy Thoại sửa dùm a... Thương nhớ thăm tất cả quý bạn.

HỒNG THOẠI
17-09-2021, 07:15 AM
Chả rán chưa ăn đã thấy giòn
Lâu ngày Cô Vít chẳng đồ ngon
Thèm thuồng chỉ biết nhin trời oán
Dạ xót thân gầy mặt heo hon.

Nhờ thầy Thoại sửa dùm a... Thương nhớ thăm tất cả quý bạn.

Lâu lắm mới gặp lại thugiangvu! Cám ơn bạn vẫn còn nhớ tới ace Thi hữu. Chúc bạn luôn vui, khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

thylan
17-09-2021, 09:39 PM
Lâu lắm mới gặp lại thugiangvu! Cám ơn bạn vẫn còn nhớ tới ace Thi hữu. Chúc bạn luôn vui, khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Lâu lắm không gặp nàng
Xuân, Hạ đến Thu sang
Diễn Đàn hôm nay ghé
Chúc cho nhau bình an!

Đến nay sức khỏe em đã ổn chưa? Thương chúc Thu Giang cùng gia đình luôn vui, khỏe và mọi sự bình an.

Thy Lan


https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.87hs2lRADTDzJRW0U20b0wHaFj&pid=Api&P=0&w=215&h=162

TruongVu
19-09-2021, 02:46 PM
TIÊM VACCINE COVID -19



Nay mình được chích "vắc xin" ha
Viện trợ từ Anh đảm bảo mà
Sức khỏe dồi dào thêm lá chắn
Tâm hồn phấn chấn dệt bài ca
Ôi từng thiếu nữ can trường nhé
Hỡi các chàng trai dũng cảm à
Miễn dịch toàn cầu đương cấp bách
Đi đầu tuổi trẻ sẵn sàng nha

Trường Vũ 19-9-2021

HỒNG THOẠI
21-09-2021, 09:16 AM
TIÊM VACCINE COVID -19



Nay mình được chích "vắc xin" ha
Viện trợ từ Anh đảm bảo mà
Sức khỏe dồi dào thêm lá chắn
Tâm hồn phấn chấn dệt bài ca
Ôi từng thiếu nữ can trường nhé
Hỡi các chàng trai dũng cảm à
Miễn dịch toàn cầu đương cấp bách
Đi đầu tuổi trẻ sẵn sàng nha

Trường Vũ 19-9-2021


CHỌN BẠN MÀ CHƠI

Ngẫm phận tay này sướng quá ha
Toàn em xứ ngoại quẩn quanh mà!
Astra dạn dĩ êm đềm cắn
Covid tưng bừng sấn sổ ca
Cũng tại anh Trường sung sức hả?
Vì chưng sếp Vũ điển trai à?
Mong điều tốt đẹp luôn vây bủa
Chọn bạn ta thời cẩn thận nha!
HỒNG THOẠI 21.9.21

TruongVu
22-09-2021, 09:13 PM
CHỌN BẠN MÀ CHƠI

Ngẫm phận tay này sướng quá ha
Toàn em xứ ngoại quẩn quanh mà!
Astra dạn dĩ êm đềm cắn
Covid tưng bừng sấn sổ ca
Cũng tại anh Trường sung sức hả?
Vì chưng sếp Vũ điển trai à?
Mong điều tốt đẹp luôn vây bủa
Chọn bạn ta thời cẩn thận nha!
HỒNG THOẠI 21.9.21


NHẮN NHỦ


Của ngoại bao giờ cũng tốt ha
Kiềng em " nước lạ" xíu thôi mà
Pha trà nổi hứng ta dùng chậu
Uống rượu tranh hùng bạn lấy ca
Miếng nhạt ăn thêm còn bổ á
Lời hay nói bớt sẽ yên à
Đừng ai lỡ dại bô bô nhé
Họa miệng coi chừng lãnh đủ nha

Trường Vũ 22_9_2021

HỒNG THOẠI
24-09-2021, 03:18 PM
NHẮN NHỦ


Của ngoại bao giờ cũng tốt ha
Kiềng em " nước lạ" xíu thôi mà
Pha trà nổi hứng ta dùng chậu
Uống rượu tranh hùng bạn lấy ca
Miếng nhạt ăn thêm còn bổ á
Lời hay nói bớt sẽ yên à
Đừng ai lỡ dại bô bô nhé
Họa miệng coi chừng lãnh đủ nha

Trường Vũ 22_9_2021


BIẾN!

Cũng bởi ưng giành sếp Vũ ha
Làm cho chúng phải đánh nhau mà!
Nường Anh mạnh mẽ tung đòn cắn
Ả Chệt âu sầu lịm tiếng ca
Dạ thú đòi tranh ngôi vị hả?
Lòng lang muốn hại thế nhân à?
Trời cao có mắt mày đâu thể...
Đã gặp tao thì lẹ biến nha!
HỒNG THOẠI 24.9.21

TruongVu
24-09-2021, 07:13 PM
BIẾN!

Cũng bởi ưng giành sếp Vũ ha
Làm cho chúng phải đánh nhau mà!
Nường Anh mạnh mẽ tung đòn cắn
Ả Chệt âu sầu lịm tiếng ca
Dạ thú đòi tranh ngôi vị hả?
Lòng lang muốn hại thế nhân à?
Trời cao có mắt mày đâu thể...
Đã gặp tao thì lẹ biến nha!
HỒNG THOẠI 24.9.21

DUY TRÌ



Cũng phải duy trì trật tự ha
Dù chưa ngã ngũ thể hơn mà
Nanh hùm chực xé khi nai nhãng
Miệng sói toan vồ lúc thỏ ca
Bớt được tình hình căng thẳng nhé
Làm cho cuộc sống lạc quan à
Năm trăm đã quá đầy linh nghiệm
Trải khắp xuân hồng vĩnh viễn nha


Trường Vũ 24-9-2021

TruongVu
25-09-2021, 10:39 AM
NHỚ TRUNG THU


Bỗng nhớ trung thu quá đỗi à
Đêm rằm lộng lẫy chị Hằng Nga
Bên thềm gió mát đầy vui vẻ
Dưới cảnh trăng thanh rất đậm đà
Có một gia đình đơn giản thế
Làm bao kỷ niệm thắm tươi mà
Càng thương mặt trận vùng " cô - vít "
Khẩn nguyện bình an đến mọi nhà .


Trường Vũ 25-9-2021

HỒNG THOẠI
25-09-2021, 10:55 AM
Nguyên văn bởi Quốc Quyền
MĂNG TRE
(Bài họa)

Thân tròn chắc nịch cắm là lên
Cái giống gì đâu tốt lại bền
Gió thổi bao đông già đếm cực
Trăng dòm mấy hạ trẻ đeo tên
Gà heo cả tháng cùng thiên hạ
Bún vịt mùng năm chỉ xứ mền
Lớn tuổi thành tre dùng khối việc
Nong sàng rổ rá tới làm phên
QQ 27/08/2021


Mừng cụ Quốc Quyền đã quay trở lại và càng lợi hại hơn xưa.



MONG

Bỗng thấy ông Quyền ngẩng mặt lên
Cầu mong chuyện ấy sẽ luôn bền
Âu sầu một thuở im lìm tiếng
Hớn hở bây giờ lộng lẫy tên
Sắc đẹp đừng chơi màn núp cửa
Tài cao nỡ chọn kiểu trùm mền
Trưng bày tác phẩm cho người đọc
Điểm xuyết văn đàn óng ả phên.
HỒNG THOẠI 25.9.21

Quốc Quyền
25-09-2021, 07:43 PM
Nguyên văn bởi Quốc Quyền
MĂNG TRE
(Bài họa)

Thân tròn chắc nịch cắm là lên
Cái giống gì đâu tốt lại bền
Gió thổi bao đông già đếm cực
Trăng dòm mấy hạ trẻ đeo tên
Gà heo cả tháng cùng thiên hạ
Bún vịt mùng năm chỉ xứ mền
Lớn tuổi thành tre dùng khối việc
Nong sàng rổ rá tới làm phên
QQ 27/08/2021


Mừng cụ Quốc Quyền đã quay trở lại và càng lợi hại hơn xưa.



MONG

Bỗng thấy ông Quyền ngẩng mặt lên
Cầu mong chuyện ấy sẽ luôn bền
Âu sầu một thuở im lìm tiếng
Hớn hở bây giờ lộng lẫy tên
Sắc đẹp đừng chơi màn núp cửa
Tài cao nỡ chọn kiểu trùm mền
Trưng bày tác phẩm cho người đọc
Điểm xuyết văn đàn óng ả phên.
HỒNG THOẠI 25.9.21


ĐỨNG BẺ PHÊN

Dẫu bận trăm bề phải cố lên
Niềm vui trải rộng mới mong bền
Xa rời cả tháng lo từ mặt
Giãn cách lâu ngày sợ bỏ tên
Quẳng bút nghiên mòn cho lão Kệ
Vùi thơ phú lụt gửi cô Mền
Nay vì nhớ bạn về thăm hỏi
Cũng ngại vô liền đứng bẻ phên
QQ 25.09.2021

PHƯƠNG NAM
29-09-2021, 03:29 PM
KG anh Hồng Thoại . Xin thưa. Thôi lên vnthihuu được, nhưng không đăng nhập đc vì bên trái màn hình có ký hiệu không đăng nhập mà mình khg biết.
Trưa cháu đi dạy về tôi hỏi nó bảo bị khóa rồi hai bố con vào không được.Tới 14h30 chiếu nay 29.9.21 tôi mày mò lại được rồi. Mừng quá.Thế là lại được gặp anh em . Xin cảm ơn anh .xin cảm ơn nhiều anh nhé.Nếu gân tôi mời anh đi tiệm nhưng xa quá. Xin cảm ơn, cảm ơn...

HỒNG THOẠI
29-09-2021, 06:36 PM
Nguyên văn bởi PHƯƠNG NAM


Giờ mời các bạn xem tiếp


GặP LẠI KHÁCH THƠ
Ta về gặp bạn, sợi tơ vương
Phấn khởi chung vui hội luật Đường
Đóa Huệ sáng nay bung sắc trắng
Bông Hồng chiều xuống tỏa mùi hương
Anh em Nam Bắc về sum họp
Chúc bác hai miền đến nhớ thương
Bịn rịn chia tay lòng lưu luyến
Sang năm gặp lại bạn văn chương.

PHƯƠNG NAM 29.9.21


Xin được đáp họa cùng bác PHƯƠNG NAM, như một lời chia vui cùng bác


THI NHÂN

Dẫu lớn tơ lòng vẫn rộn vương
Càng thêm rực rỡ khóm hoa Đường
Êm đềm bút vẽ tô bồi sắc
Lẳng lặng thơ trào ẩn chứa hương
Cởi mở tâm tình chia lẽ sống
Giao hòa bạn hữu sẻ niềm thương
Thường trau luyện khiến vần luôn nảy
Cạn một chung trà viết mấy chương!
HỒNG THOẠI 29.9.21

TruongVu
01-10-2021, 10:39 PM
SONG LONG QUÁ HẢI


Bàn chân độc bước lại song hành
Thiếu một hai sầu chẳng thể nhanh
Nhất cội sao đành chia lưỡng quốc
Nhì chi đặng nỡ để cô thành
Thì ra mỗi cặp đều ngang trái
Lẽ vậy đôi mình cũng chín xanh
Hạnh phúc đơn sơ hoa với nhị
Bàn chân độc bước lại song hành


Trường Vũ 1-10_2021

HỒNG THOẠI
02-10-2021, 02:49 PM
SONG LONG QUÁ HẢI


Bàn chân độc bước lại song hành
Thiếu một hai sầu chẳng thể nhanh
Nhất cội sao đành chia lưỡng quốc
Nhì chi đặng nỡ để cô thành
Thì ra mỗi cặp đều ngang trái
Lẽ vậy đôi mình cũng chín xanh
Hạnh phúc đơn sơ hoa với nhị
Bàn chân độc bước lại song hành


Trường Vũ 1-10_2021


TRẢI NGHIỆM

Trải nghiệm chiều nay bước độc hành
Không gì vướng bận dễ guồng nhanh
Êm đềm ý tưởng tưng bừng trỗi
Lặng lẽ vần thơ hối hả thành
Trước mặt long lanh dòng suối nhỏ
Bên hồ rực rỡ sắc trời xanh
Dường như mới mọc thêm đôi cánh
Trải nghiệm chiều nay bước độc hành.
HỒNG THOẠI 02.10.21

HỒNG THOẠI
03-10-2021, 10:14 AM
CHUYỆN LOA ĐÀI

Buồn len kẽ tóc chuyện loa đài
Cả xóm than phiền điếc lỗ tai
Sáng phọt om xòm đâu chục bãi
Chiều la í ới khoảng dăm bài
Già mơ hộp sữa vài cây trái
Trẻ ước cân đường mấy củ khoai
Trốn dịch nằm lâu thèm chảy dãi
Chờ mong trẹo cổ hết năm dài.
QQ 09.09.2021



HÀNH!

Mạng dẫu tùm lum vẫn mở đài
Do bà mụ nặn đến hai tai!
Ngày lên xổ loạn năm mười bãi
Nắng ngả gào to mấy chục bài
Cặp nhĩ lùng bùng tiêu buổi sáng!
U thầy mệt mỏi chối nồi khoai!
Sao toàn nghĩ cách hành dân nhỉ?
Dịch bệnh còn chưa đủ khổ dài?!
HỒNG THOẠI 03.10.21

Quốc Quyền
03-10-2021, 05:43 PM
HÀNH!

Mạng dẫu tùm lum vẫn mở đài
Do bà mụ nặn đến hai tai!
Ngày lên xổ loạn năm mười bãi
Nắng ngả gào to mấy chục bài
Cặp nhĩ lùng bùng tiêu buổi sáng!
U thầy mệt mỏi chối nồi khoai!
Sao toàn nghĩ cách hành dân nhỉ?
Dịch bệnh còn chưa đủ khổ dài?!
HỒNG THOẠI 03.10.21


HẠI

Xã dưới làng trên rộn tiếng đài
Tan tầm chúng mở muốn ù tai
Truyền tin vớ vẩn không vào nếp
Nhiễu sóng tào lao chả rõ bài
Tiếng Việt lòn phên giày lộn dép
Âm Tàu lọt kẽ sắn nhầm khoai
Vô tình hữu ý nào ai rõ
Độc thủ dân ta chiến lược dài
QQ 03.10.2021

TruongVu
04-10-2021, 12:47 PM
TRẢI NGHIỆM

Trải nghiệm chiều nay bước độc hành
Không gì vướng bận dễ guồng nhanh
Êm đềm ý tưởng tưng bừng trỗi
Lặng lẽ vần thơ hối hả thành
Trước mặt long lanh dòng suối nhỏ
Bên hồ rực rỡ sắc trời xanh
Dường như mới mọc thêm đôi cánh
Trải nghiệm chiều nay bước độc hành.
HỒNG THOẠI 02.10.21

HOÀI NIỆM


Chợt nhớ ngày nao khúc biệt hành
Như còn bịn rịn thế mà nhanh
Sân Lai nhắc đến càng thêm tủi
Giấc điệp tìm đâu vẫn chửa thành
Nước biếc soi mình non biếc biếc
Trời xanh phủ bóng đất xanh xanh
Quay đi ngoảnh lại hai màu tóc
Chợt nhớ ngày nao khúc biệt hành .


Trường Vũ 4-10-2021

HỒNG THOẠI
05-10-2021, 04:22 PM
HOÀI NIỆM


Chợt nhớ ngày nao khúc biệt hành
Như còn bịn rịn thế mà nhanh
Sân Lai nhắc đến càng thêm tủi
Giấc điệp tìm đâu vẫn chửa thành
Nước biếc soi mình non biếc biếc
Trời xanh phủ bóng đất xanh xanh
Quay đi ngoảnh lại hai màu tóc
Chợt nhớ ngày nao khúc biệt hành .


Trường Vũ 4-10-2021


BÁI PHỤC!

Nhắn Vũ đừng tung ngón bạo hành
Khi thường xướng họa quá trời nhanh!
Tôi mừng một ý khô khan nảy
Bạn thảo ngàn câu vẹn vẽ thành!
Đẹp đẽ bài thơ choàng tứ lộng
Ê chề mặt tớ chuyển màu xanh
Vì chưng ngọn bút trơn dường mỡ
Nhắn Vũ đừng tung ngón bạo hành!
HỒNG THOẠI 05. 10. 21

Quốc Quyền
05-10-2021, 04:38 PM
Tổng hợp lại những bài xướng họa vần ANH dễ dò khắc lục, để mọi người theo họa cho vui sếp ơi

TruongVu
05-10-2021, 10:38 PM
BÁI PHỤC!

Nhắn Vũ đừng tung ngón bạo hành
Khi thường xướng họa quá trời nhanh!
Tôi mừng một ý khô khan nảy
Bạn thảo ngàn câu vẹn vẽ thành!
Đẹp đẽ bài thơ choàng tứ lộng
Ê chề mặt tớ chuyển màu xanh
Vì chưng ngọn bút trơn dường mỡ
Nhắn Vũ đừng tung ngón bạo hành!
HỒNG THOẠI 05. 10. 21

Ả ẤY HÀNH


Cũng bởi nàng thơ ả ấy hành
Từ từ chẳng đặng giục nhanh nhanh
Câu thường có sẵn vần luôn đợi
Ý chỉ nhìn sơ tứ đã thành
Hỷ xả trời cao ban mệnh bạc
Chuyên cần sức mọn rải mầm xanh
Dù cho nhận lấy đời mai mỉa
Cũng bởi nàng thơ ả ấy hành


Trường Vũ 5-10-2021

HỒNG THOẠI
06-10-2021, 08:28 AM
Tổng hợp lại những bài xướng họa vần ANH dễ dò khắc lục, để mọi người theo họa cho vui sếp ơi

Thể theo yêu cầu của Quốc Quyền, mình lập bảng dò khắc lục, nhưng do không có file dò khắc lục như Gió Bụi, nên đành làm thủ công vậy.
Bài xướng SONG LONG QUÁ HẢI của thi hữu Trường Vũ, viết theo thể Thủ vĩ ngâm.


Bộ vần: HÀNH - NHANH - THÀNH - XANH - HÀNH

Bài xướng: SONG - THỂ - CÔ - CHÍN - SONG

Bài họa 1: ĐỘC - GUỒNG - HẢ - TRỜI - ĐỘC
Bài họa 2: BIỆT - MÀ - CHỬA - XANH - BIỆT
Bài họa 3: BẠO - TRỜI - VẼ - MÀU - BẠO
Bài họa 4: ẤY - NHANH - ĐÃ - MẦM - ẤY

Mời QQ vào góp họa.

HỒNG THOẠI
06-10-2021, 10:23 AM
Ả ẤY HÀNH


Cũng bởi nàng thơ ả ấy hành
Từ từ chẳng đặng giục nhanh nhanh
Câu thường có sẵn vần luôn đợi
Ý chỉ nhìn sơ tứ đã thành
Hỷ xả trời cao ban mệnh bạc
Chuyên cần sức mọn rải mầm xanh
Dù cho nhận lấy đời mai mỉa
Cũng bởi nàng thơ ả ấy hành


Trường Vũ 5-10-2021


BỊ HÀNH
( Họa vui )

Cũng bởi thường xuyên bị nữ hành
Nên Trường khối việc phải làm nhanh
Tiền chưa đến chợ liền tiêu hết
Gạo chửa vào lu vội góp thành
Bữa gặp thanh niên hừng hực đỏ
Nay nhìn sắc diện mượt mà xanh
Còn đâu một đấng oai hùng nhỉ?
Cũng bởi thường xuyên bị nữ hành!
HỒNG THOẠI 06.10.21

Quốc Quyền
06-10-2021, 10:43 AM
NỖI CỰC HÀNH

Vạn dặm đường xa nỗi cực hành
Đi thì cũng dở ở tàn nhanh
Lầu xe hào nhoáng chen không lại
Phố thị giàu sang mộng khó thành
Lắm kẻ xuôi tay đời chửa lạnh
Bao người ngả xuống tóc còn xanh
Quay về về chốn cũ ngày đêm nhớ
Vạn dặm đường xa nỗi cực hành
QQ 06.10.2021

https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/244186448_4521771121220567_7204860425114340764_n.j pg?_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=HdzCmYFJyIMAX_Qgzet&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=95a7f7b0ad7bd1e8e7da334f01dac3e5&oe=61824049

TruongVu
06-10-2021, 03:00 PM
BỊ HÀNH
( Họa vui )

Cũng bởi thường xuyên bị nữ hành
Nên Trường khối việc phải làm nhanh
Tiền chưa đến chợ liền tiêu hết
Gạo chửa vào lu vội góp thành
Bữa gặp thanh niên hừng hực đỏ
Nay nhìn sắc diện mượt mà xanh
Còn đâu một đấng oai hùng nhỉ?
Cũng bởi thường xuyên bị nữ hành!
HỒNG THOẠI 06.10.21

TIẾNG LÒNG


Tràng giang đại tự muốn tu hành
Sắc tục xa lìa sải bước nhanh
Ngắm cội Bồ Đề thiêm thiếp ngủ
Nhìn sương Lộc Uyển khát khao thành
Nào mơ tựa thể hoa sen trắng
Chỉ ước như là ngọn cỏ xanh
Đức mỏng ôm sầu theo trọn kiếp
Tràng giang đại tự muốn tu hành


Trường Vũ 6-10-2021

TruongVu
06-10-2021, 10:53 PM
BƯỚC KHẤT HÀNH

Cạo tóc trùm khăn bước khất hành
Xa rời thế tục ẩn chùa nhanh
Hồi chuông vọng mãi lời kinh thấu
Tiếng kệ vang xa đoạn chú thành
Đạm bạc qua ngày ba ngọn bí
Sơ sài lấp bữa ít mầm xanh
Cầu duyên cửa Phật xa điều ác
Cạo tóc trùm khăn bước khất hành
QQ 06.10.2021


BỂ KHỔ


Bể khổ trầm luân lỗi đạo hành
Chuông hồi chửa dứt bóng chiều nhanh
Sầu vương tiếng hạc ran cung quế
Rớt xuống chàng trai trú Hải Thành
Chỗ hở lùa tê cơn gió lạnh
Đêm dài nhuốm bạc mái đầu xanh
Cười đi chẳng muốn u hoài nữa
Bể khổ trầm luân lỗi đạo hành


Trường Vũ 6_10_2021

HỒNG THOẠI
07-10-2021, 08:57 AM
http://vcdn-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/02/05/Cat-Linh-HD500-8035-1580902765.jpg


1. GIẤC CHIÊM BAO LẠ LÙNG

Một giấc chiêm bao thật lạ lùng
Ta còn ngái ngủ phải vầy không?
Gà gô núi thẳm đang thành phụng
Rắn đẻn ao sâu bỗng hóa rồng
Nỗi nhớ còn vương màu áo lụa
Nhân tình đã khóc lệ HÀ ĐÔNG
Bê tông sắt vụn ì ra đó
Cõng thuế bao đời vẹo cả hông
QQ Khói Mây 12.09.2021


2. NHỤC QUỐC THỂ
Cán bộ nhiều năm đã sục lùng
Ra ngoài thế giới chẳng về không?
Trùng dương ụ cũ thì kê pháo
Nội địa tàu hư cũng tính rồng
Nói đểu quy trình vang cõi Á
Ăn phàm kỷ lục nức trời Đông
Bây giờ đội vốn hàng trăm tỷ
Quốc thể đâu rồi..? Có …nhục…hông..?
VMT 12/09.2021


3. BAO GIỜ LĂN BÁNH?
Rồi đây có kẻ bị truy lùng
Dự án bao ngày phủ chiếu không
Uốn lượn trời cao như cánh ngỗng
Luồn chui mặt đất tựa thân rồng
CÁT LINH thiếp đợi dài tay Bắc
TƯ SỞ chàng chờ mỏi cổ Đông
Tội Bác đêm ngày buồn ngóng mãi
Năm này lăn bánh được là hông…?
QQ Khói Mây 12.09.2021



TỔNG THẦU

Lừng danh hiểm độc vẫn đi lùng
Cõng nó vô nhà ngán ngẩm không?!
Hễ sếp rung đùi ôm bạc tỉ
Thì ta vểnh mép xực gan rồng
Công trình đắp ụ hòa mưa nắng
Quản lí dong thuyền tắm biển Đông
Chẳng nệ dân chờ muôn vạn kiếp
Quơ tiền đội vốn nhét đầy hông!
HỒNG THOẠI 07.10.21

Quốc Quyền
07-10-2021, 11:42 AM
TỔNG THẦU

Lừng danh hiểm độc vẫn đi lùng
Cõng nó vô nhà ngán ngẩm không?!
Hễ sếp rung đùi ôm bạc tỉ
Thì ta vểnh mép xực gan rồng
Công trình đắp ụ hòa mưa nắng
Quản lí dong thuyền tắm biển Đông
Chẳng nệ dân chờ muôn vạn kiếp
Quơ tiền đội vốn nhét đầy hông!
HỒNG THOẠI 07.10.21


BẦY MA MÃNH

Sắt bỏ bầy tham vẫn sục lùng
Quăng tiền ném bạc hỏi buồn không?
Đường ray hóa bẫy què chân nhạn
Ụ biển thành mây rã cánh rồng
Trễ hẹn cam hoài sôi máu đỏ
Quên bàn hứa mãi lạnh trời Đông
Quân thầu xỏ lá găm đầy bụng
Quá khổ dân chờ đợi gãy hông
QQ 07.10.2021

TruongVu
07-10-2021, 03:07 PM
http://vcdn-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/02/05/Cat-Linh-HD500-8035-1580902765.jpg


1. GIẤC CHIÊM BAO LẠ LÙNG

Một giấc chiêm bao thật lạ lùng
Ta còn ngái ngủ phải vầy không?
Gà gô núi thẳm đang thành phụng
Rắn đẻn ao sâu bỗng hóa rồng
Nỗi nhớ còn vương màu áo lụa
Nhân tình đã khóc lệ HÀ ĐÔNG
Bê tông sắt vụn ì ra đó
Cõng thuế bao đời vẹo cả hông
QQ Khói Mây 12.09.2021


2. NHỤC QUỐC THỂ
Cán bộ nhiều năm đã sục lùng
Ra ngoài thế giới chẳng về không?
Trùng dương ụ cũ thì kê pháo
Nội địa tàu hư cũng tính rồng
Nói đểu quy trình vang cõi Á
Ăn phàm kỷ lục nức trời Đông
Bây giờ đội vốn hàng trăm tỷ
Quốc thể đâu rồi..? Có …nhục…hông..?
VMT 12/09.2021


3. BAO GIỜ LĂN BÁNH?
Rồi đây có kẻ bị truy lùng
Dự án bao ngày phủ chiếu không
Uốn lượn trời cao như cánh ngỗng
Luồn chui mặt đất tựa thân rồng
CÁT LINH thiếp đợi dài tay Bắc
TƯ SỞ chàng chờ mỏi cổ Đông
Tội Bác đêm ngày buồn ngóng mãi
Năm này lăn bánh được là hông…?
QQ Khói Mây 12.09.2021



TỔNG THẦU

Lừng danh hiểm độc vẫn đi lùng
Cõng nó vô nhà ngán ngẩm không?!
Hễ sếp rung đùi ôm bạc tỉ
Thì ta vểnh mép xực gan rồng
Công trình đắp ụ hòa mưa nắng
Quản lí dong thuyền tắm biển Đông
Chẳng nệ dân chờ muôn vạn kiếp
Quơ tiền đội vốn nhét đầy hông!
HỒNG THOẠI 07.10.21

HỤT HẪNG



Hứa hẹn bao nhiêu bấy lạnh lùng
Trăm nghìn đổi một cứ như không
Nhìn heo sụp gối rơ oai hổ
Cõng rắn quằn lưng giảm thế rồng
Ngực vỗ khi thành oang tựa sấm
Môi trề lúc bại tái dường đông
Ồ hay khéo lẩn bầy lươn trạch
Hụt hẫng bao người vạy cả hông .

Trường Vũ 7-10-2021

HỒNG THOẠI
08-10-2021, 10:02 AM
TỔNG THẦU

Lừng danh hiểm độc vẫn đi lùng
Cõng nó vô nhà ngán ngẩm không?!
Hễ sếp rung đùi ôm bạc tỉ
Thì ta vểnh mép xực gan rồng
Công trình đắp ụ hòa mưa nắng
Quản lí dong thuyền tắm biển Đông
Chẳng nệ dân chờ muôn vạn kiếp
Quơ tiền đội vốn nhét đầy hông!
HỒNG THOẠI 07.10.21


BẦY MA MÃNH

Sắt bỏ bầy tham vẫn sục lùng
Quăng tiền ném bạc hỏi buồn không?
Đường ray hóa bẫy què chân nhạn
Ụ biển thành mây rã cánh rồng
Trễ hẹn cam hoài sôi máu đỏ
Quên bàn hứa mãi lạnh trời Đông
Quân thầu xỏ lá găm đầy bụng
Quá khổ dân chờ đợi gãy hông
QQ 07.10.2021



THỤI HÔNG

Hỏi chọn thầu sao quá lạ lùng
Ai nhìn cũng hận ngút tầng không!
Thằng tư bản rẻ lơ mời nó
Lũ bá quyền thâm được cưỡi rồng
Thấy sắt lên rêu nhàu nhĩ dạ
Thương tàu đắp chiếu não nề đông
Tiền xin cống nạp tràn đau xót
Khốn khổ dân mình bị thụi hông!
HỒNG THOẠI 08.10.21

Quốc Quyền
08-10-2021, 12:30 PM
THỤI HÔNG

Hỏi chọn thầu sao quá lạ lùng
Ai nhìn cũng hận ngút tầng không!
Thằng tư bản rẻ lơ mời nó
Lũ bá quyền thâm được cưỡi rồng
Thấy sắt lên rêu nhàu nhĩ dạ
Thương tàu đắp chiếu não nề đông
Tiền xin cống nạp tràn đau xót
Khốn khổ dân mình bị thụi hông!
HỒNG THOẠI 08.10.21


TÀN HÔNG

Bầy tham lợi ích mãi săn lùng
Nhật Mỹ sang thầu hỏi trúng không?
Chất lượng chi màng quân cưỡi hổ
Tiền đô mới thoả bọn leo rồng
Đâu chừa bắc thuộc qua miền hẻo
Nọ bỏ tây đằng đến ngã đông
Túi khẳm tuy đầy nhưng vẫn nạo
Quan quyền đĩ thoả nước tàn hông...!

QQ 08.10.2021


https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/244455576_4526609274070085_3451397118079091951_n.j pg?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=-4TuaOYx9rwAX80N-sb&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=7d9f0b23650ced10b8e7dda79696c23a&oe=6186B4B0

HỒNG THOẠI
09-10-2021, 04:41 PM
NGƯỜI VỚI TA

Giẫy chết xem đời nhẹ tựa lông
Ngoài đường cô vid cứ lông bông
Đâu rào để luyện quân du kích
Chẳng chốt mà rèn lính đặc công
Tổng thống về trời ngôi mộ nhỏ
Nhân tài xuống phủ ví tiền không
Nhìn sang đất Việt đây mà khiếp
Đại tướng lìa trần hóa phú nông…!
QQ 18.09.2021


BẦN NÔNG

So tài Tổng Pháp hạng ruồi lông
Bởi thế sao nằm chỗ rậm bông?
Đại tướng lăng to nhờ bộn của
Sinh phần thửa lớn khắc dày công
Thênh thang huyệt mộ bên sườn núi
Lộng lẫy cung đình giữa chốn không
Nghĩa tử... gia đình gom ruộng đất
Thương người vốn dĩ gốc bần nông!
HỒNG THOẠI 09.10.21

Quốc Quyền
09-10-2021, 06:31 PM
BẦN NÔNG

So tài Tổng Pháp hạng ruồi lông
Bởi thế sao nằm chỗ rậm bông?
Đại tướng lăng to nhờ bộn của
Sinh phần thửa lớn khắc dày công
Thênh thang huyệt mộ bên sườn núi
Lộng lẫy cung đình giữa chốn không
Nghĩa tử... gia đình gom ruộng đất
Thương người vốn dĩ gốc bần nông!
HỒNG THOẠI 09.10.21


CỐ NÔNG

Mỹ Pháp tay giò thật lắm lông
Vào mùa tuyết lạnh chả cần bông
Sinh thời chỉ muốn lo làm việc
Lúc vãng ham gì được kể công
Mộ lớn nào tham đời đã hết
Tiền nhiều chẳng ước nghĩa bằng không
Đâu như cái xứ thiên đường ấy
Đớp cả thằng giàu đến cố nông
Khói Mây 09.10.2021