PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ HỒNG THOẠI



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23

hồng vy
17-11-2019, 02:19 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQguA0F1QGuq3DJHJ44p_EB16gQ1TRXM UvNRc3voJtErAp-m3ai&s

Khoảnh Khắc

Tưởng mãi ngày nao họa với thầy
Chung ngồi bút điểm vạn chiều ngây
Trà thơm chén cụng hương lồng hẩy
Nghĩa nặng lòng trao chí thỏa vầy
Tứ ửng như mùa loang mọi rẫy
Ngôn bừng tựa nắng thoảng nghìn mây
Triền miên mỗi buổi rừng thơ dậy
Dạ chửa lần quên những lúc nầy.


Hồng Vy
17-11-2019

hồng vy
17-11-2019, 03:23 PM
VUI THƠ VNTH
Khuyên

Thoáng nghĩ ông nào lại chẳng râu
Điều quan trọng nhất hãy cho ngầu
Trai hùng chớ để cằm trơn nẫu
Phận mỏng nên dùng trí đẫy sâu
Buộc nữ hồng nhan đầu phải khấu
Nhồi trăm lũ giặc vía nghiêng cầu
May thời mấy ả còn kêu cậu
Đỡ khổ hơn là lệ kết xâu.

Hồng Vy
13-11-2019

CHUYỆN RÂU

Sợ chữ vô nghì* phải để râu
Từ xưa phiếm chuyện rất chi ngầu
Khi cằm nhẵn nhụi suy chưa thấu
Lúc mép thâm xì … nghĩ chửa sâu
Kẻ giễu … tâm bình không muốn đấu
Người chê dạ vững chẳng kêu cầu
Nam TU nữ NHŨ là “rào dậu”
Kiếm lí mà bàn cũng đủ xâu!

BXP 14.11.2019

* Ca dao :
“Đàn ông không râu bất nghì
Đàn bà không nhũ lấy gì nuôi con”



MÊ RÂU

Vy Hồng lại kháo chủ đề râu
Chứng tỏ rằng cô cũng dạng ngầu
Mỗi buổi im lìm mơ nựng gấu
Đêm ngày khắc khoải nghĩ kề sâu
Van chồng dưỡng rậm nên hoài khấu
Mộng kiểu trồi nhanh khiến mãi cầu
Chẳng đặng sinh lòng tê tái nẫu
Cam xài loại giả sắm ngàn xâu!
HỒNG THOẠI 17.11.19



Sếp Chẳng Râu

Bởi lão quai đà trụi hết râu
Nhìn qua tựa nữ có chi ngầu
Như bài lục bát vần ươn nẫu
Tựa thể thi đường nghĩa kém sâu
Mấy ả vùng lên hùa giễu cậu
Vài ông sợ nhiễm tránh sang cầu
Ra đường bạn hữu đều chê xấu
Khiến gã đêm về lệ chảy xâu.

Hồng Vy
17-11-2019

Tran Xuan Sinh
18-11-2019, 06:11 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQguA0F1QGuq3DJHJ44p_EB16gQ1TRXM UvNRc3voJtErAp-m3ai&s



Khoảnh Khắc

Tưởng mãi ngày nao họa với thầy
Chung ngồi bút điểm vạn chiều ngây
Trà thơm chén cụng hương lồng hẩy
Nghĩa nặng lòng trao chí thỏa vầy
Tứ ửng như mùa loang mọi rẫy
Ngôn bừng tựa nắng thoảng nghìn mây
Triền miên mỗi buổi rừng thơ dậy
Dạ chửa lần quên những lúc nầy.

Hồng Vy
17-11-2019


TRÒ NGOAN

Vì sao đã gọi tớ danh thầy
Có lẽ ta mừng chẳng tệ ngây
Vẫn mộng tìm câu vần nhún nhẩy
Còn mơ chọn chữ ý vui vầy
Bài thơ xướng họa bày bao rẫy
Nốt nhạc chan hòa phủ những mây
Ngẫm ngợi tâm hồn nâng tứ nẩy
Trò ngoan viễn xứ tuyệt chưa nầy.

TXS 18/11/2019

HỒNG THOẠI
18-11-2019, 12:38 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm NIỀM VUI NGHIỆP GIÁO của tg Mạnh Kỷ
http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post317048


NIỀM VUI NGHIỆP GIÁO
(Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11)

Nghiệp giáo đường tơ đã trổ ngời
Hương lòng thắm mãi tỏa ngàn nơi
Trồng cây phúc trải khơi nguồn mạch
Dạy chữ tình trao mở bến đời
Nhẹ nhõm tâm hồn không để lắng
Êm đềm trí tuệ chẳng hề ngơi
Đoàn quân rộn bước niềm vui thỏa
Khúc nhạc rền vang giữa biển trời.

Manh Kỷ TP Vinh



6. VỀ HƯU

Nghiệp giáo truyền danh mãi tỏa ngời
Do vì sứ mệnh rỡ ràng nơi
Ươm ngàn việc HMỸ làm tươi lối
Dạy những điều CÂN giúp ổn đời
Bổn phận êm đềm thư thái trỗi
Tinh thần khoảng khoát dạt dào ngơi
Con thuyền đỗ bến ngoài mong đợi
Rộn rã ngày lên thỏa ngắm trời.
HỒNG THOẠI 18.11.19

HỒNG THOẠI
18-11-2019, 04:48 PM
TRÒ NGOAN

Vì sao đã gọi tớ danh thầy
Có lẽ ta mừng chẳng tệ ngây
Vẫn mộng tìm câu vần nhún nhẩy
Còn mơ chọn chữ ý vui vầy
Bài thơ xướng họa bày bao rẫy
Nốt nhạc chan hòa phủ những mây
Ngẫm ngợi tâm hồn nâng tứ nẩy
Trò ngoan viễn xứ tuyệt chưa nầy.

TXS 18/11/2019


GIẢ DẠNG

Chẳng nói thì Vy cũng bậc thầy
Bao người tiếp họa phải hồn ngây!
Êm đềm ngũ độ tơi bời quấy
Khắc khoải đồng âm mạnh mẽ vầy
Khiến kẻ hiền nhân đành lặn rẫy
Xui chàng lãng tử trốn vào mây
Thường xưng tiểu nữ hòng che đậy
Biết ngỏ làm sao những chuyện nầy?!
HỒNG THOẠI 18.11.19

hồng vy
19-11-2019, 01:18 AM
TRÒ NGOAN

Vì sao đã gọi tớ danh thầy
Có lẽ ta mừng chẳng tệ ngây
Vẫn mộng tìm câu vần nhún nhẩy
Còn mơ chọn chữ ý vui vầy
Bài thơ xướng họa bày bao rẫy
Nốt nhạc chan hòa phủ những mây
Ngẫm ngợi tâm hồn nâng tứ nẩy
Trò ngoan viễn xứ tuyệt chưa nầy.

TXS 18/11/2019

NHỚ NGHĨA THẦY

Tháng Một hai mươi nhớ nghĩa thầy
Ơn người “nhất tự” bớt niềm ngây
Khai tâm bệnh lỗi mà vui vậy
Phát tuệ từ câu mới sướng vầy
Đủ sức hòa thơ cùng bạn hữu
Dư lòng giỡn chữ với trời mây
Trang hồng thả mộng gieo điều ước
Mắt nhắm tay xuôi sẽ khép nầy.

BXP 18.11.2019



GIẢ DẠNG

Chẳng nói thì Vy cũng bậc thầy
Bao người tiếp họa phải hồn ngây!
Êm đềm ngũ độ tơi bời quấy
Khắc khoải đồng âm mạnh mẽ vầy
Khiến kẻ hiền nhân đành lặn rẫy
Xui chàng lãng tử trốn vào mây
Thường xưng tiểu nữ hòng che đậy
Biết ngỏ làm sao những chuyện nầy?!
HỒNG THOẠI 18.11.19



Hổ Thẹn

Bởi kính người nên nữ gọi thầy
Bên thềm trải họa ước lòng ngây
Ngày sang lão Phượng thi đường nấu
Buổi đến Trần Sinh ngũ độ vầy
Khẽ mộng câu từ thêm ửng giấy
Sơ cầu ngữ vận bớt choàng mây
Ngờ đâu Cả Thoại đà chê ngấy
Xót liễu cành vương hổ thẹn nầy.

Hồng Vy
19-11-2019

buixuanphuong09
19-11-2019, 11:23 AM
VUI THƠ VNTH
GIẢ DẠNG

Chẳng nói thì Vy cũng bậc thầy
Bao người tiếp họa phải hồn ngây!
Êm đềm ngũ độ tơi bời quấy
Khắc khoải đồng âm mạnh mẽ vầy
Khiến kẻ hiền nhân đành lặn rẫy
Xui chàng lãng tử trốn vào mây
Thường xưng tiểu nữ hòng che đậy
Biết ngỏ làm sao những chuyện nầy?!

HỒNG THOẠI 18.11.19

Hổ Thẹn

Bởi kính người nên nữ gọi thầy
Bên thềm trải họa ước lòng ngây
Ngày sang lão Phượng thi đường nấu
Buổi đến Trần Sinh ngũ độ vầy
Khẽ mộng câu từ thêm ửng giấy
Sơ cầu ngữ vận bớt choàng mây
Ngờ đâu Cả Thoại đà chê ngấy
Xót liễu cành vương hổ thẹn nầy.

Hồng Vy
19-11-2019

KHÔNG VIỂN VÔNG

“Một chữ” nâng niu nghĩa lớn thầy
Khi già trí tưởng cứ như ngây
Mênh mông biển học hằng tham đấy
Bát ngát hồn thơ vẫn muốn vầy
Chuốt mộng đêm dài đem gửi giấy
Gom vần sớm rạng để nhờ mây
Đường tinh bếp củi còn ham nấu
Chẳng viển vông đâu, thực tế nầy.

BXP 19.11.2019

buixuanphuong09
19-11-2019, 11:37 AM
VUI THƠ VNTH
MÊ RÂU

Vy Hồng lại kháo chủ đề râu
Chứng tỏ rằng cô cũng dạng ngầu
Mỗi buổi im lìm mơ nựng gấu
Đêm ngày khắc khoải nghĩ kề sâu
Van chồng dưỡng rậm nên hoài khấu
Mộng kiểu trồi nhanh khiến mãi cầu
Chẳng đặng sinh lòng tê tái nẫu
Cam xài loại giả sắm ngàn xâu!

HỒNG THOẠI 17.11.19

Sếp Chẳng Râu

Bởi lão quai đà trụi hết râu
Nhìn qua tựa nữ có chi ngầu
Như bài lục bát vần ươn nẫu
Tựa thể thi đường nghĩa kém sâu
Mấy ả vùng lên hùa giễu cậu
Vài ông sợ nhiễm tránh sang cầu
Ra đường bạn hữu đều chê xấu
Khiến gã đêm về lệ chảy xâu.

Hồng Vy
17-11-2019

KHÔNG VƯỚNG

Ôi trời! Nói mãi chuyện về râu
Thấy nhẵn cằm xoa mắt đỏ ngầu
Tếu giỡn đem hờn xua cánh hẩu
Vui đùa túm giận quẳng dòng sâu
Hôm qua chắt lại đu mình cấu
Bữa ấy con sang gọi bố cầu
Chẳng tí nào nên không vướng nhậu
Thanh nhàn hỏi quán kiếm vài xâu …

BXP 19.11.2019

hồng vy
21-11-2019, 12:27 AM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2016/11/15/11/20161115111135-goi-y-cho-me-chon-qua-tang-thay-co-nhan-ngay-20-111.jpg
Chúc Cô Thầy

Mượn chữ thay lời nhủ với mây
Cùng đan ngữ nhuận chúc cô thầy
Vui ngày nghiệp giáo tâm nồng đẫy
Thỏa chốn sân trường đạo trĩu ngây
Bục giảng trò nâng bài dưỡng cấy
Trần gian bước đặng nghĩa đơm vầy
Duyên hòa cuộc sống phần tươi hẩy
Vạn ngã cây trồng sắc tỏa vây.

Hồng Vy

CHÚC BẠN THƠ MANG SỨ MỆNH THẦY

Ngày Nhà Giáo đến tặng Lầu Mây
Bạn hữu nào mang sứ mệnh thầy
Kính cẩn nghiêng mình trong nghĩa lớn
Bồi hồi ứa lệ trước tình ngây
Cơ duyên tuột hết đành lòng vậy
Sự nghiệp thành không xót dạ vầy
Chúc mọi người vui đường vững tiến
Chèo đò chở khách ngát hương vây.

BXP 20.11.2019


Bác Phượng

Trông vườn bác Phượng ngỡ rằng mây
Tứ trải nào thua những bậc thầy
Cảnh vịnh thơ bày muôn hướng đẫy
Thi đường ngữ chuốt vạn phường ngây
Tầm hoa diễn sắc hương nồng dậy
Dõi bướm lồng khuôn cội tỏ vầy
Mặc buổi đau vờn thân rã bấy
Bên thềm xướng họa mãi ngời vây.

Hồng Vy
20-11-2019

HỒNG THOẠI
21-11-2019, 12:07 PM
Hổ Thẹn

Bởi kính người nên nữ gọi thầy
Bên thềm trải họa ước lòng ngây
Ngày sang lão Phượng thi đường nấu
Buổi đến Trần Sinh ngũ độ vầy
Khẽ mộng câu từ thêm ửng giấy
Sơ cầu ngữ vận bớt choàng mây
Ngờ đâu Cả Thoại đà chê ngấy
Xót liễu cành vương hổ thẹn nầy.

Hồng Vy
19-11-2019



OẢI!

Thuở bé Hồng Vy đã học thầy
Ai từng lỡ biết hẳn đều ngây
Nhiều ông bởi nghịch xui nàng quẫy
Lắm lão vì tin bị ả vầy
Ngẫm tội làn môi khè tróc vảy
Thương giùm cái miệng nổ tràn mây
Anh chồng quá oải hôm nào dậy
Cũng gặp mồm loa cả kiếp nầy!
HỒNG THOẠI 21.11.19

vancali96
21-11-2019, 08:06 PM
Hổ Thẹn

Bởi kính người nên nữ gọi thầy
Bên thềm trải họa ước lòng ngây
Ngày sang lão Phượng thi đường nấu
Buổi đến Trần Sinh ngũ độ vầy
Khẽ mộng câu từ thêm ửng giấy
Sơ cầu ngữ vận bớt choàng mây
Ngờ đâu Cả Thoại đà chê ngấy
Xót liễu cành vương hổ thẹn nầy.

Hồng Vy
19-11-2019


OẢI!

Thuở bé Hồng Vy đã học thầy
Ai từng lỡ biết hẳn đều ngây
Nhiều ông bởi nghịch xui nàng quẫy
Lắm lão vì tin bị ả vầy
Ngẫm tội làn môi khè tróc vảy
Thương giùm cái miệng nổ tràn mây
Anh chồng quá oải hôm nào dậy
Cũng gặp mồm loa cả kiếp nầy!
HỒNG THOẠI 21.11.19


Ơn thầy

Mãi nhớ tình sâu của bậc thầy
Xưa người dẫn lối tuổi còn ngây
Lời văn phải gắn nên thành dẫy
Nét chữ làm sao để được vầy
Ngũ độ rồng bay nhiều thế bẩy
Thi đường phượng múa những vừng mây
Bao ngày chỉ dạy cho trò thấy
Vẫn khắc vào tim kỷ niệm nầy

Vancali Nov. 21.19

hồng vy
22-11-2019, 11:55 AM
OẢI!

Thuở bé Hồng Vy đã học thầy
Ai từng lỡ biết hẳn đều ngây
Nhiều ông bởi nghịch xui nàng quẫy
Lắm lão vì tin bị ả vầy
Ngẫm tội làn môi khè tróc vảy
Thương giùm cái miệng nổ tràn mây
Anh chồng quá oải hôm nào dậy
Cũng gặp mồm loa cả kiếp nầy!
HỒNG THOẠI 21.11.19






Ơn thầy

Mãi nhớ tình sâu của bậc thầy
Xưa người dẫn lối tuổi còn ngây
Lời văn phải gắn nên thành dẫy
Nét chữ làm sao để được vầy
Ngũ độ rồng bay nhiều thế bẩy
Thi đường phượng múa những vừng mây
Bao ngày chỉ dạy cho trò thấy
Vẫn khắc vào tim kỷ niệm nầy

Vancali Nov. 21.19


Sếp Lên Đồng

Này Van! sếp vẫn trội hơn thầy
Lúc gã lên đồng mọi nẻo ngây
Mặt mũi bùa giăng thần khó sẩy
Cờ gươm phép gọi quỉ hoang vầy
Tưng bừng bạc giả bay dường giấy
Sặc sỡ nhang nồng bốc tưởng mây
Ả mốc nào mong tình trỗi dậy
Làm ơn hãy đến thỉnh nơi nầy.

Hồng Vy
21-11-2019

HỒNG THOẠI
22-11-2019, 04:19 PM
Ơn thầy

Mãi nhớ tình sâu của bậc thầy
Xưa người dẫn lối tuổi còn ngây
Lời văn phải gắn nên thành dẫy
Nét chữ làm sao để được vầy
Ngũ độ rồng bay nhiều thế bẩy
Thi đường phượng múa những vừng mây
Bao ngày chỉ dạy cho trò thấy
Vẫn khắc vào tim kỷ niệm nầy

Vancali Nov. 21.19


TRI ÂN

Cũng bởi nhờ xưa thọ giáo thầy
Nên giờ giảm bớt vạn lần ngây
Đường thi mỗi sáng vui bài nảy
Lục bát từng trang bỏ lỗi vầy
Hớn hở điều nghiên phần ruộng rẫy
Tưng bừng thám hiểm cõi trời mây
Hàm ơn xiết kể công người dạy
Để những trò ngoan được thế nầy.
HỒNG THOẠI 22.11.19

vancali96
22-11-2019, 05:52 PM
TRI ÂN

Cũng bởi nhờ xưa thọ giáo thầy
Nên giờ giảm bớt vạn lần ngây
Đường thi mỗi sáng vui bài nảy
Lục bát từng trang bỏ lỗi vầy
Hớn hở điều nghiên phần ruộng rẫy
Tưng bừng thám hiểm cõi trời mây
Hàm ơn xiết kể công người dạy
Để những trò ngoan được thế nầy.
HỒNG THOẠI 22.11.19



Sếp Lên Đồng

Này Van! sếp vẫn trội hơn thầy
Lúc gã lên đồng mọi nẻo ngây
Mặt mũi bùa giăng thần khó sẩy
Cờ gươm phép gọi quỉ hoang vầy
Tưng bừng bạc giả bay dường giấy
Sặc sỡ nhang nồng bốc tưởng mây
Ả mốc nào mong tình trỗi dậy
Làm ơn hãy đến thỉnh nơi nầy.

Hồng Vy
21-11-2019


Già gân

Xếp Cả nhà ta vững bậc thầy
Khi nhìn phái đẹp rũ lòng ngây
Hoài mê dáng ngọc tìm mơ đẩy
Vẫn thích mài thanh nhủ mộng vầy
Trỗi khúc kim tiền tay bỏ gậy
Buông đàn dạ cổ khói vờn mây
Vì yêu tuổi hạc bao nường vẫy
Nổi tiếng già gân thật lão nầy

Vancali Nov. 22.19

https://i.postimg.cc/GtXzT4yt/Gia-gan-2222.jpg

buixuanphuong09
23-11-2019, 11:42 AM
VUI THƠ VNTH
Sếp Lên Đồng

Này Van! sếp vẫn trội hơn thầy
Lúc gã lên đồng mọi nẻo ngây
Mặt mũi bùa giăng thần khó sẩy
Cờ gươm phép gọi quỉ hoang vầy
Tưng bừng bạc giả bay dường giấy
Sặc sỡ nhang nồng bốc tưởng mây
Ả mốc nào mong tình trỗi dậy
Làm ơn hãy đến thỉnh nơi nầy.

Hồng Vy
21-11-2019

https://i.postimg.cc/GtXzT4yt/Gia-gan-2222.jpg TRI ÂN

Cũng bởi nhờ xưa thọ giáo thầy
Nên giờ giảm bớt vạn lần ngây
Đường thi mỗi sáng vui bài nảy
Lục bát từng trang bỏ lỗi vầy
Hớn hở điều nghiên phần ruộng rẫy
Tưng bừng thám hiểm cõi trời mây
Hàm ơn xiết kể công người dạy
Để những trò ngoan được thế nầy.

HỒNG THOẠI 22.11.19

NHỜ PHẬT PHÁP

Thân teo dẫu chẳng được làm thầy
Khát học trong lòng cóc chịu ngây
Lướt mạng vi vu mà thích đấy
Ra Com tí tởn cũng hay vầy
Êm đềm trải mộng cùng nương rẫy
Hỉ hả du hồn với nước mây
Điểm hạt trì Kinh nên rõ thấy
Sum la vạn tượng thế gian nầy.

BXP 23.11.2019

HỒNG THOẠI
23-11-2019, 12:00 PM
Sếp Lên Đồng

Này Van! sếp vẫn trội hơn thầy
Lúc gã lên đồng mọi nẻo ngây
Mặt mũi bùa giăng thần khó sẩy
Cờ gươm phép gọi quỉ hoang vầy
Tưng bừng bạc giả bay dường giấy
Sặc sỡ nhang nồng bốc tưởng mây
Ả mốc nào mong tình trỗi dậy
Làm ơn hãy đến thỉnh nơi nầy.

Hồng Vy
21-11-2019


HẬU QUẢ

Thuở bé Hồng Vy đã ghẹo thầy
Nên giờ tóc bạc lãnh đòn ngây
Hôm nhìn cặp hổ cô đòi bẫy
Bữa gặp đàn voi ả thách vầy
Rộn rã khoe mình nuôi ổ chấy
Om sòm kể chuyện cưỡi làn mây
Danh cồn lúc nhỏ là vua quậy
Tuổi bự mà sao vẫn thế nầy?!
HỒNG THOẠI 23.11.19

buixuanphuong09
23-11-2019, 12:08 PM
VUI THƠ VNTH
Bác Phượng

Trông vườn bác Phượng ngỡ rằng mây
Tứ trải nào thua những bậc thầy
Cảnh vịnh thơ bày muôn hướng đẫy
Thi đường ngữ chuốt vạn phường ngây
Tầm hoa diễn sắc hương nồng dậy
Dõi bướm lồng khuôn cội tỏ vầy
Mặc buổi đau vờn thân rã bấy
Bên thềm xướng họa mãi ngời vây.

Hồng Vy
20-11-2019

LÊN MÂY hì hì

Vy mà đặt bác tít tầng mây
Hổ thẹn khi so các vị thầy
Lão khọm mê tìm tay bóng nhẫy
Ông già khát học dạ hồng ngây
Thơ hòa ít bạn còn vui đấy
Bướm kiếm đầy trang cũng sướng vầy
Vững trụ thi đàn thuyền mãi đẩy
Gia đình hạnh phúc cháu con vây.

BXP 23.11.2019

buixuanphuong09
24-11-2019, 09:53 AM
VUI THƠ VNTH
HẬU QUẢ

Thuở bé Hồng Vy đã ghẹo thầy
Nên giờ tóc bạc lãnh đòn ngây
Hôm nhìn cặp hổ cô đòi bẫy
Bữa gặp đàn voi ả thách vầy
Rộn rã khoe mình nuôi ổ chấy
Om sòm kể chuyện cưỡi làn mây
Danh cồn lúc nhỏ là vua quậy
Tuổi bự mà sao vẫn thế nầy?!

HỒNG THOẠI 23.11.19

VỜ QUẪY

Ấy chết! Sao Vi dám giỡn thầy
Vui đùa một chút tuổi thơ ngây
Âu là dạ thẳng say sưa vậy
Chẳng phải tâm kiêu quấy quả vầy
Sốt sắng tung vần như phạt rẫy
Êm đềm ủ chữ tựa gom mây
Thi đàn trống trải nên vờ quẫy
Thả tứ vòng vo ở chốn nầy.

BXP 24.11.2019

buixuanphuong09
24-11-2019, 10:10 AM
VUI THƠ VNTH
Bạn Ghé Nhà

Mến rẻo chân tình bạn rẽ chơi
Niềm vui dạ khó tả nên lời
Quê nghèo ngữ nhuận từng câu tiếp
Tửu ngọt thơ nhuần mỗi khắc khơi
Vẹn buổi hàn huyên tình trĩu bến
Hiền ngôn ấm đổi nghĩa chung đời
Tha hồ chén cụng vần thi trỗi
Vạn chữ tươi hòa chẳng phút vơi.

Hồng Vy
24-11-2019

HÃY VỀ CHƠI

Vi Hồng bớt bận hãy về chơi
Cảnh đẹp quê hương khó dãi lời
Thuận Phước lung linh hồn đất gọi
Cầu Rồng diễm lệ bút thơ khơi
Quây quần bạn hữu vui tình nước
Hội tụ anh em thắm nghĩa đời
Chén rượu sum vầy ta rót mãi
Tưng bừng chuyện phiếm chẳng hề vơi.

BXP 24.11.2019

hồng vy
25-11-2019, 01:16 AM
VUI THƠ VNTH
Bạn Ghé Nhà

Mến rẻo chân tình bạn rẽ chơi
Niềm vui dạ khó tả nên lời
Quê nghèo ngữ nhuận từng câu tiếp
Tửu ngọt thơ nhuần mỗi khắc khơi
Vẹn buổi hàn huyên tình trĩu bến
Hiền ngôn ấm đổi nghĩa chung đời
Tha hồ chén cụng vần thi trỗi
Vạn chữ tươi hòa chẳng phút vơi.

Hồng Vy
24-11-2019

HÃY VỀ CHƠI

Vi Hồng bớt bận hãy về chơi
Cảnh đẹp quê hương khó dãi lời
Thuận Phước lung linh hồn đất gọi
Cầu Rồng diễm lệ bút thơ khơi
Quây quần bạn hữu vui tình nước
Hội tụ anh em thắm nghĩa đời
Chén rượu sum vầy ta rót mãi
Tưng bừng chuyện phiếm chẳng hề vơi.

BXP 24.11.2019


Trò chơi xướng họa

Thơ đường xướng họa đủ trò chơi
Chẳng thiết làm chi chuyện lỗ lời
Để nghĩa quê nhà chen vạn lối
Cho tình viễn xứ vọng ngàn khơi
Cầu huynh bút thảo an nhàn cõi
Kính tỷ vần trao hữu dụng đời
Bạn hỡi cùng nhau mà đổi mới
Giang hồ luận kiếm thể nào vơi

Vancali nov. 23.19


Chẳng Vơi

Ân người nhủ cháu rẽ nhà chơi
Ý ngữ nồng thay cả vạn lời
Ngặt nỗi quê nhà thân cách trở
Đơn phần cõi khách việc còn khơi
Từ hay bác ngỏ xin ghì dạ
Nghĩa nặng nường mang hứa để đời
Mỏi vọng hôm về sang viếng lão
mơ này nữ nguyện chẳng hề vơi.

Hồng Vy
24-11-2019

hồng vy
26-11-2019, 12:12 AM
http://www.baophuyen.com.vn//Upload/Images/2012/2/6b31a572e.jpg

Lối Cũ

Lối cũ em về chẳng gặp anh
Vườn trơ trẽn gió bủa vây cành
Hiên buồn vạt nắng màu hoang vữa
Nhạn tủi khung trời sắc loãng xanh
Ảo não hồn nghe làn xót đọng
Triền miên dạ trỗi thuở thương dành
Đâu là khoảnh khắc ngày thơ mộng?
Nũng nịu theo người bước rảo quanh.

Hồng Vy
25-11-2019

vancali96
26-11-2019, 08:03 AM
http://www.baophuyen.com.vn//Upload/Images/2012/2/6b31a572e.jpg

Lối Cũ

Lối cũ em về chẳng gặp anh
Vườn trơ trẽn gió bủa vây cành
Hiên buồn vạt nắng màu hoang vữa
Nhạn tủi khung trởi sắc loãng xanh
Ảo não hồn nghe làn xót đọng
Triền miên dạ trỗi thuở thương dành
Đâu là khoảnh khắc ngày thơ mộng?
Nũng nịu theo người bước rảo quanh.

Hồng Vy
25-11-2019

https://i.postimg.cc/qBQbM0rB/Thay-anh.jpg

HỒNG THOẠI
26-11-2019, 12:57 PM
Chẳng Vơi

Ân người nhủ cháu rẽ nhà chơi
Ý ngữ nồng thay cả vạn lời
Ngặt nỗi quê nhà thân cách trở
Đơn phần cõi khách việc còn khơi
Từ hay bác ngỏ xin ghì dạ
Nghĩa nặng nường mang hứa để đời
Mỏi vọng hôm về sang viếng lão
mơ này nữ nguyện chẳng hề vơi.

Hồng Vy
24-11-2019


KHIẾP

Nhớ bữa Vy Hồng rủ nhậu chơi
Nhiều ông khiếp đảm tịt ngay lời
Khi nhìn chục hũ cô đèo tới
Lúc ngẫm bao trò ả chực khơi
Gã Chí* ngồi xem mà hỏng lợi
Ngài Linh* uống thử cũng qua đời
Duy nàng biểu diễn ngoài mong đợi
Bảy phút xoay vòng rượu đã vơi!
* Chí Phèo * Lưu Linh
HỒNG THOẠI 26.11.19

hồng vy
27-11-2019, 02:20 AM
KHIẾP

Nhớ bữa Vy Hồng rủ nhậu chơi
Nhiều ông khiếp đảm tịt ngay lời
Khi nhìn chục hũ cô đèo tới
Lúc ngẫm bao trò ả chực khơi
Gã Chí* ngồi xem mà hỏng lợi
Ngài Linh* uống thử cũng qua đời
Duy nàng biểu diễn ngoài mong đợi
Bảy phút xoay vòng rượu đã vơi!
* Chí Phèo * Lưu Linh
HỒNG THOẠI 26.11.19


Chẳng Giờ Vơi

Vy nào đủ bợm đến ngài chơi
Lão Thoại nhà ta quả khéo lời
Gặp tửu nương đành xin miễn tới
Trêu người nữ nhủ chớ hề khơi
Hồng đâu giống Cả men đầy lợi
Phận chẳng bằng ai nghĩa khuất đời
Mỗi vọng thi đàn thêm nắng khởi
Cho làng xướng họa chẳng giờ vơi.

Hồng Vy
27-11-2019

buixuanphuong09
27-11-2019, 03:51 PM
VUI THƠ VNTH
KHIẾP

Nhớ bữa Vy Hồng rủ nhậu chơi
Nhiều ông khiếp đảm tịt ngay lời
Khi nhìn chục hũ cô đèo tới
Lúc ngẫm bao trò ả chực khơi
Gã Chí* ngồi xem mà hỏng lợi
Ngài Linh* uống thử cũng qua đời
Duy nàng biểu diễn ngoài mong đợi
Bảy phút xoay vòng rượu đã vơi!
* Chí Phèo * Lưu Linh

HỒNG THOẠI 26.11.19

Chẳng Giờ Vơi

Vy nào đủ bợm đến ngài chơi
Lão Thoại nhà ta quả khéo lời
Gặp tửu nương đành xin miễn tới
Trêu người nữ nhủ chớ hề khơi
Hồng đâu giống Cả men đầy lợi
Phận chẳng bằng ai nghĩa khuất đời
Mỗi vọng thi đàn thêm nắng khởi
Cho làng xướng họa chẳng giờ vơi.

Hồng Vy
27-11-2019

MẶC CÁI PHỀU PHÀO

Lão Phượng đau đầu cũng thử chơi
Hùa vi khịa Thoại bút thay lời
Mang bầu rượu đế sang nhà đợi
Vác chuỗi gân bò đến bến khơi
Chọc giỡn câu ra còn chắc lợi
Đùa trêu chữ lại vẫn xinh đời
Phều phào mặc nó thơ ngâm ngợi
Tiếp bạn say mềm rót chẳng vơi.

BXP 27.11.2019

hồng vy
28-11-2019, 03:57 AM
Lối Cũ

Lối cũ em về chẳng gặp anh
Vườn trơ trẽn gió bủa vây cành
Hiên buồn vạt nắng màu hoang vữa
Nhạn tủi khung trởi sắc loãng xanh
Ảo não hồn nghe làn xót đọng
Triền miên dạ trỗi thuở thương dành
Đâu là khoảnh khắc ngày thơ mộng?
Nũng nịu theo người bước rảo quanh.

Hồng Vy
25-11-2019

https://i.postimg.cc/qBQbM0rB/Thay-anh.jpg
VÌ THỜI THẾ

Vì thời bởi thế phải xa anh
Trụ ở nơi đâu? Có thắm cành?
Dải nhuỵ khi xưa còn sắc tím?
Bầu đài thuở ấy vẫn màu xanh?
Đìu hiu sớm vắng thương ai ủ
Quạnh quẽ đêm khuya nhớ bậu dành
Lỡ dở duyên nhau đành nuốt lệ
Canh dài một bóng bước loanh quanh.

BXP 27.11.2019


Sếp

Ai người giễu bạn giỏi bằng anh
Nhuyễn tựa chàng ươi lướt đỉnh cành
Lúc giỡn pha trò môi mượt chảnh
Khi thèm ghẹo ả mắt ngời xanh
Đàn ông hỏi mượn muôn lần tránh
Phái nữ nhờ vay vạn buổi dành
Mỗi bận theo đào trông rất bảnh
Thi vườn tiếng lão nổi lồng quanh.

Hồng Vy
27-11-2019

buixuanphuong09
28-11-2019, 09:56 AM
VUI THƠ VNTH
Sếp

Ai người giễu bạn giỏi bằng anh
Nhuyễn tựa chàng ươi lướt đỉnh cành
Lúc giỡn pha trò môi mượt chảnh
Khi thèm ghẹo ả mắt ngời xanh
Đàn ông hỏi mượn muôn lần tránh
Phái nữ nhờ vay vạn buổi dành
Mỗi bận theo đào trông rất bảnh
Thi vườn tiếng lão nổi lồng quanh.

Hồng Vy
27-11-2019

THÚ ĐIỀN VIÊN

Đã tự lâu rồi nổi tiếng anh
Vườn cây chịu khó tỉa chăm cành
Bồn hoa cạnh chái đang tươi đỏ
Luống cải sau nhà lại mướt xanh
Lủng lẳng trên giàn nho vẫn giữ
Đung đưa trước ngõ bí luôn dành
Về hưu thích cảnh người khen ngợi
Vạn sắc ru hồn lũ bướm quanh.

BXP 28.11.2019

HỒNG THOẠI
28-11-2019, 12:03 PM
VUI THƠ VNTH
Sếp

Ai người giễu bạn giỏi bằng anh
Nhuyễn tựa chàng ươi lướt đỉnh cành
Lúc giỡn pha trò môi mượt chảnh
Khi thèm ghẹo ả mắt ngời xanh
Đàn ông hỏi mượn muôn lần tránh
Phái nữ nhờ vay vạn buổi dành
Mỗi bận theo đào trông rất bảnh
Thi vườn tiếng lão nổi lồng quanh.

Hồng Vy
27-11-2019

THÚ ĐIỀN VIÊN

Đã tự lâu rồi nổi tiếng anh
Vườn cây chịu khó tỉa chăm cành
Bồn hoa cạnh chái đang tươi đỏ
Luống cải sau nhà lại mướt xanh
Lủng lẳng trên giàn nho vẫn giữ
Đung đưa trước ngõ bí luôn dành
Về hưu thích cảnh người khen ngợi
Vạn sắc ru hồn lũ bướm quanh.

BXP 28.11.2019


TẠI...

Tại bữa em về nỏ thấy anh
Buồn thiu chú sẻ lặng trên cành
Bơ phờ khóm liễu vừa nghe lạnh
Hụt hẫng mây trời chẳng nhuốm xanh
Cảm dịp gần nhau đầm ấm lãnh
Thương ngày đối mặt lẻ loi dành
Lòng dâng thảng thốt niềm hiu quạnh
Lệ bỗng âm thầm ứa chảy quanh...
HỒNG THOẠI 28.11.19

vancali96
28-11-2019, 08:27 PM
https://i.postimg.cc/kgk0wgqm/Chuyen-xua-19.jpg
Chồng Hư

Ơi ! chồng réo mãi hổng thèm thưa
Mặc thiếp làm sao cũng chẳng vừa
Chỉ thích khoanh giò tay vẫy gọi
Hay ngồi giở chuyện mắt nhờ đưa
Từng hôm rượu uống chưa lần đủ
Mỗi bận tiền trao chửa lúc thừa
Mọi nẻo nương đồng cây lá vữa
Anh giờ đã khác hẳn ngày xưa.

Hồng Vy
28-11-2019

U HOÀI

Tập tễnh cung đàn tiếng nhặt thưa
Lời yêu thủ thỉ mấy chưa vừa
Giàn hoa trước cửa ong đùa nghịch
Cánh võng bên thềm gió giỡn đưa
Lặng lẽ niềm thương câu chẳng đủ
Ngô nghê nỗi nhớ chữ không thừa
Bâng khuâng một phút hồn du mộng
Chỉ thấy u hoài cái thuở xưa.

BXP 28.11.2019

Chồng ơi !

Gọi mãi ơi chàng nỏ thấy thưa
Làm sao mọi thứ để anh vừa
Nhiều khi lửa chụm cơm còn sống
Phải lúc con đòi sữa vội đưa
Bậu hỏi thêm tình đây rất hãi
Nàng lơ vẹn nghĩa ấy cho thừa
Buông rèm tối ngủ chồng yêu vậy
Vội vã than ầm chẳng giống xưa

Vancali Nov. 28.19

hồng vy
29-11-2019, 11:05 AM
https://i.postimg.cc/qBQbM0rB/Thay-anh.jpg


THÚ ĐIỀN VIÊN

Đã tự lâu rồi nổi tiếng anh
Vườn cây chịu khó tỉa chăm cành
Bồn hoa cạnh chái đang tươi đỏ
Luống cải sau nhà lại mướt xanh
Lủng lẳng trên giàn nho vẫn giữ
Đung đưa trước ngõ bí luôn dành
Về hưu thích cảnh người khen ngợi
Vạn sắc ru hồn lũ bướm quanh.

BXP 28.11.2019




TẠI...

Tại bữa em về nỏ thấy anh
Buồn thiu chú sẻ lặng trên cành
Bơ phờ khóm liễu vừa nghe lạnh
Hụt hẫng mây trời chẳng nhuốm xanh
Cảm dịp gần nhau đầm ấm lãnh
Thương ngày đối mặt lẻ loi dành
Lòng dâng thảng thốt niềm hiu quạnh
Lệ bỗng âm thầm ứa chảy quanh...
HỒNG THOẠI 28.11.19


Canh Me

Mê đào nghiện bướm vẫn là anh
Hễ độ chiều nghiêng nấp kẻ cành
Chẳng khiếp sương vờn thân trĩu lạnh
Đâu ngần muỗi đốt mặt bầm xanh
Chờ Mơ sẩy bước mồi ngon lãnh
Đặt ả vào tim nghĩa thắm dành
Dẫu suốt canh trường mưa nỏ tạnh
Kiên trì mắt Cả mãi nhìn quanh.

Hồng Vy
29-11-2019

buixuanphuong09
29-11-2019, 07:27 PM
VUI THƠ VNTH
TẠI...

Tại bữa em về nỏ thấy anh
Buồn thiu chú sẻ lặng trên cành
Bơ phờ khóm liễu vừa nghe lạnh
Hụt hẫng mây trời chẳng nhuốm xanh
Cảm dịp gần nhau đầm ấm lãnh
Thương ngày đối mặt lẻ loi dành
Lòng dâng thảng thốt niềm hiu quạnh
Lệ bỗng âm thầm ứa chảy quanh...

HỒNG THOẠI 28.11.19

Canh Me

Mê đào nghiện bướm vẫn là anh
Hễ độ chiều nghiêng nấp kẻ cành
Chẳng khiếp sương vờn thân trĩu lạnh
Đâu ngần muỗi đốt mặt bầm xanh
Chờ Mơ sẩy bước mồi ngon lãnh
Đặt ả vào tim nghĩa thắm dành
Dẫu suốt canh trường mưa nỏ tạnh
Kiên trì mắt Cả mãi nhìn quanh.

Hồng Vy
29-11-2019

TỈNH GIẤC HÔN TRẦM

Đêm dài khắc khoải nỗi lòng anh
Gốc cũ bằng lăng vẫn thắm cành
Trống trải phòng đơn ươm sắc tím
Im lìm nẻo vắng níu màu xanh
Bài thơ sóng cuộn còn mong giữ
Giọng hát triều dâng lại muốn dành
Tỉnh giấc hôn trầm thôi dứt đoạn
Đem hoà cuộc sống với xung quanh.

BXP 29.11.2019

buixuanphuong09
29-11-2019, 07:39 PM
VUI THƠ VNTH
Chồng ơi !

Gọi mãi ơi chàng nỏ thấy thưa
Làm sao mọi thứ để anh vừa
Nhiều khi lửa chụm cơm còn sống
Phải lúc con đòi sữa vội đưa
Bậu hỏi thêm tình đây rất hãi
Nàng lơ vẹn nghĩa ấy cho thừa
Buông rèm tối ngủ chồng yêu vậy
Vội vã than ầm chẳng giống xưa

Vancali Nov. 28.19

ĐỪNG CHẤP NHẶT

Hạnh phúc êm đềm tiếng dạ thưa
Anh em dịu ngọt liệu sao vừa
Chồng hoà ý thiện lời nhu nói
Vợ thuận tâm hiền giọng nhẫn đưa
Nghiệp phận gia đình yêu chửa đủ
Nhân duyên cuộc sống hiểu không thừa
Nhìn vào hiện tại mà xây đắp
Chấp nhặt làm gì cái thuở xưa.

BXP 29.11.2019

vancali96
30-11-2019, 08:55 AM
VUI THƠ VNTH
TẠI...

Tại bữa em về nỏ thấy anh
Buồn thiu chú sẻ lặng trên cành
Bơ phờ khóm liễu vừa nghe lạnh
Hụt hẫng mây trời chẳng nhuốm xanh
Cảm dịp gần nhau đầm ấm lãnh
Thương ngày đối mặt lẻ loi dành
Lòng dâng thảng thốt niềm hiu quạnh
Lệ bỗng âm thầm ứa chảy quanh...

HỒNG THOẠI 28.11.19



TỈNH GIẤC HÔN TRẦM

Đêm dài khắc khoải nỗi lòng anh
Gốc cũ bằng lăng vẫn thắm cành
Trống trải phòng đơn ươm sắc tím
Im lìm nẻo vắng níu màu xanh
Bài thơ sóng cuộn còn mong giữ
Giọng hát triều dâng lại muốn dành
Tỉnh giấc hôn trầm thôi dứt đoạn
Đem hoà cuộc sống với xung quanh.

BXP 29.11.2019


Canh Me

Mê đào nghiện bướm vẫn là anh
Hễ độ chiều nghiêng nấp kẻ cành
Chẳng khiếp sương vờn thân trĩu lạnh
Đâu ngần muỗi đốt mặt bầm xanh
Chờ Mơ sẩy bước mồi ngon lãnh
Đặt ả vào tim nghĩa thắm dành
Dẫu suốt canh trường mưa nỏ tạnh
Kiên trì mắt Cả mãi nhìn quanh.

Hồng Vy
29-11-2019


[SIZE="5"]Xa anh

Đã mấy thu rồi hỏng gặp anh
Buồn như chú quạ rũ trên cành
Người đi giữ đảo khi trời sáng
Bạn tiễn ra thuyền lúc tuổi xanh
Nỗi nhớ từng giây lòng phải lạnh
Lời thương mỗi tối chuyện nên dành
Vần thơ gởi bậu cầu ơn thánh
Ước mãi bên chàng lệ chảy quanh

Vancali Nov. 29.19

HỒNG THOẠI
30-11-2019, 06:12 PM
Chồng ơi !

Gọi mãi ơi chàng nỏ thấy thưa
Làm sao mọi thứ để anh vừa
Nhiều khi lửa chụm cơm còn sống
Phải lúc con đòi sữa vội đưa
Bậu hỏi thêm tình đây rất hãi
Nàng lơ vẹn nghĩa ấy cho thừa
Buông rèm tối ngủ chồng yêu vậy
Vội vã than ầm chẳng giống xưa

Vancali Nov. 28.19


ĐIỆU HÒ TRÊN SÔNG HƯƠNG

Cảm những ân cần dạ với thưa
Lòng yêu giọng Huế mãi chưa vừa
Nghe nồng giữa ngực dường trăng ủ
Thoảng nhẹ bên mình ngỡ gió đưa
Bản phối êm đềm không chỗ nhạt
Bài ca vẹn vẽ chẳng âm thừa
Dòng Hương đãi khách câu hò vẳng
Giữ trọn cho đời nét cổ xưa.
HỒNG THOẠI 30.11.19

buixuanphuong09
01-12-2019, 09:23 AM
VUI THƠ VNTH
ĐIỆU HÒ TRÊN SÔNG HƯƠNG

Cảm những ân cần dạ với thưa
Lòng yêu giọng Huế mãi chưa vừa
Nghe nồng giữa ngực dường trăng ủ
Thoảng nhẹ bên mình ngỡ gió đưa
Bản phối êm đềm không chỗ nhạt
Bài ca vẹn vẽ chẳng âm thừa
Dòng Hương đãi khách câu hò vẳng
Giữ trọn cho đời nét cổ xưa.

HỒNG THOẠI 30.11.19

VỌNG NGHE HÒ HUẾ

Câu hò Huế vọng lọt song thưa
Xúc động niềm yêu tỏ mấy vừa
Ngọt dịu vào tâm lời mái đẩy
Thơm ngào ủ giấc khúc đò đưa
Tình gieo sóng nước thương chưa đủ
Nghĩa quyện thuyền giang nhớ chẳng thừa
Núi Ngự sông Hương ai có biết
Phương trời thổn thức cái ngày xưa.

BXP 01.12.2019

Tran Xuan Sinh
01-12-2019, 07:31 PM
VUI THƠ VNTH

ĐIỆU HÒ TRÊN SÔNG HƯƠNG

Cảm những ân cần dạ với thưa
Lòng yêu giọng Huế mãi chưa vừa
Nghe nồng giữa ngực dường trăng ủ
Thoảng nhẹ bên mình ngỡ gió đưa
Bản phối êm đềm không chỗ nhạt
Bài ca vẹn vẽ chẳng âm thừa
Dòng Hương đãi khách câu hò vẳng
Giữ trọn cho đời nét cổ xưa.

HỒNG THOẠI 30.11.19

VỌNG NGHE HÒ HUẾ

Câu hò Huế vọng lọt song thưa
Xúc động niềm yêu tỏ mấy vừa
Ngọt dịu vào tâm lời mái đẩy
Thơm ngào ủ giấc khúc đò đưa
Tình gieo sóng nước thương chưa đủ
Nghĩa quyện thuyền giang nhớ chẳng thừa
Núi Ngự sông Hương ai có biết
Phương trời thổn thức cái ngày xưa.

BXP 01.12.2019


VỚI VỢ

Lâu rồi hỏi bậu sẵn sàng chưa
Vợ dỗi liền im nín đủ vừa
Bởi nghĩa ban ngày thân chẳng dựa
Do tình buổi tối bạc còn đưa
Điều sai lỗi phạm nàng xin hứa
Việc đúng tiền trao lão bảo thừa
Cá bỏ vô lồng sao giẫy cựa
Như lời tục ngữ của người xưa./

TXS 01/12/2019

Tran Xuan Sinh
02-12-2019, 12:06 PM
Vấn Thầy



Gạn nói nay Thầy đã khỏe chưa
Vào trang mạng ảo nhớ mê vừa
Làm con sợ hãi, lời quên hứa
Để vợ u buồn, đũa khó đưa
Tối ngủ an nhàn không vội nữa
Ngày ăn mạnh giỏi chớ dư thừa
Trần Sinh bác hãy xa lò lửa
Lỡ phỏng ai người nhắc chuyện xưa.


Vancali Dec. 1.19

CẢM ƠN VANCALI

Van Cà hỏi bác bệnh rời chưa
Vậy kể dài hơi mấy cũng vừa
Sức dễ nào yên ngồi phải tựa
Tâm lành chửa tốt niệm cần đưa
Làm thơ lỡ hẹn quên lời hứa
Viết chữ nhòa phai để chuyện thừa
Bạn hữu lâu ngày xa khó dựa
Bây giờ gặp gỡ chẳng bằng xưa.

TXS 02/12/2019

HỒNG THOẠI
02-12-2019, 05:32 PM
CẢM ƠN VANCALI

Van Cà hỏi bác bệnh rời chưa
Vậy kể dài hơi mấy cũng vừa
Sức dễ nào yên ngồi phải tựa
Tâm lành chửa tốt niệm cần đưa
Làm thơ lỡ hẹn quên lời hứa
Viết chữ nhòa phai để chuyện thừa
Bạn hữu lâu ngày xa khó dựa
Bây giờ gặp gỡ chẳng bằng xưa.

TXS 02/12/2019


VẤN BẠN

Vy Hồng đãi khách mệt nhoài chưa?
Đã biết gìn thân nhậu chỉ vừa?
Chẳng nốc mươi thùng căng dạ vỡ
Không vào bệnh xá khổ chồng đưa?
Ăn nhiều chúc bạn nom người đẫy
Ngủ được mừng cô tích mỡ thừa
Nhớ khoản Đường thi cần mẫn luyện
Cho mình lịch lãm giống thời xưa...
HỒNG THOẠI 02.12.19

hồng vy
02-12-2019, 11:42 PM
VỚI VỢ

Lâu rồi hỏi bậu sẵn sàng chưa
Vợ dỗi liền im nín đủ vừa
Bởi nghĩa ban ngày thân chẳng dựa
Do tình buổi tối bạc còn đưa
Điều sai lỗi phạm nàng xin hứa
Việc đúng tiền trao lão bảo thừa
Cá bỏ vô lồng sao giẫy cựa
Như lời tục ngữ của người xưa./

TXS 01/12/2019



KHỔ CÁI ĐAM MÊ

Thân mình đã khoẻ? Dạ rằng chưa!
Khổ nỗi đam mê biết mấy vừa
Cũng bởi con mong ngày vẫn dựa
Hay vì vợ muốn tháng còn đưa
Hoa tìm cảnh vịnh không cho rữa
Bướm kiếm thơ gieo chả để thừa
Thuốc uống cơm mần kiên mỗi bữa
Lòng đừng mãi níu chuyện xa xưa.

BXP 02.12.2019


VẤN BẠN

Vy Hồng đãi khách mệt nhoài chưa?
Đã biết gìn thân nhậu chỉ vừa?
Chẳng nốc mươi thùng căng dạ vỡ
Không vào bệnh xá khổ chồng đưa?
Ăn nhiều chúc bạn nom người đẫy
Ngủ được mừng cô tích mỡ thừa
Nhớ khoản Đường thi cần mẫn luyện
Cho mình lịch lãm giống thời xưa...
HỒNG THOẠI 02.12.19


Kính Cẩn

Sếp hỏi Vy đà đỡ mệt chưa?
Choàng tay kính cẩn vặn âm vừa
Êm đềm tiếng khẽ mình không cựa
Nhã nhặn môi thầm gió chẳng đưa
Bởi sợ ngài la đầu tách vữa
Vì lo hắn chỉnh giọng nghe thừa
Nghiêng người vội vã lòng xin hứa
Để lão thôi hò khúc nhạc xưa.

Hồng Vy
02-12-2019

hồng vy
04-12-2019, 02:33 AM
https://i.postimg.cc/YqWRygJz/Them-bo-3333.jpg


Củi Khô

Tỷ cứ thừa lo lão được bồ
Xem người cũng khó để mà tô
Mồm căng mở rộng to dường hố
Mặt lõm chìm sâu thấp tưởng hồ
Lắm buổi ra đường mơ chọn chỗ
Bao lần rẽ phố mộng nhìn cô
Ngờ đâu nhỡ phận nên đành khổ
Vật vưỡng đêm nằm giống củi khô.

Hồng Vy
03-12-2019

HỒNG THOẠI
04-12-2019, 06:07 AM
Kính Cẩn

Sếp hỏi Vy đà đỡ mệt chưa?
Choàng tay kính cẩn vặn âm vừa
Êm đềm tiếng khẽ mình không cựa
Nhã nhặn môi thầm gió chẳng đưa
Bởi sợ ngài la đầu tách vữa
Vì lo hắn chỉnh giọng nghe thừa
Nghiêng người vội vã lòng xin hứa
Để lão thôi hò khúc nhạc xưa.

Hồng Vy
02-12-2019


http://static1.dienanh.net/360x720/upload/2018/03/06/nhung-su-that-thu-vi-trong-tay-du-ky-1986-7043b2_500x451.png


CHẲNG DẠNG VỪA!

Tin này khiến bạn ngỡ ngàng chưa
Tiếng trỗi rằng Vy chẳng dạng vừa!
Khỏi ngõ nhiều ông mời xế dựa
Canh đường lắm cụ ngỏ lời đưa
Om sòm họ cãi tuyền câu bứa
Lẳng lặng người vây ít chỗ thừa
Quá hãi nên nàng không thể lựa
Gieo cầu - áp dụng kiểu đời xưa!
HỒNG THOẠI 04.12.19

HỒNG THOẠI
04-12-2019, 11:58 AM
Củi Khô

Tỷ cứ thừa lo lão được bồ
Xem người cũng khó để mà tô
Mồm căng mở rộng to dường hố
Mặt lõm chìm sâu thấp tưởng hồ
Lắm buổi ra đường mơ chọn chỗ
Bao lần rẽ phố mộng nhìn cô
Ngờ đâu nhỡ phận nên đành khổ
Vật vưỡng đêm nằm giống củi khô.

Hồng Vy
03-12-2019


TỘI NGHIỆP!

Quá oải Cà, Vy mập cỡ bồ
Hai nàng tới bữa xực mười tô!
Đàn voi mới gặp liền chui lỗ
Các lão vừa nom vội nhảy hồ!
Lặng lẽ thân ngà đeo số khổ
Ê chề phận liễu sống đời cô
Ngày đêm rệu rã vùi trong tổ
Mãn kiếp e rằng tựa quả khô!
HỒNG THOẠI 04.12.19

buixuanphuong09
04-12-2019, 03:34 PM
VUI THƠ VNTH
Kỷ niệm xưa

Vi à tiếp bạn đã đời chưa
Rượu đãi làm sao cốt chỉ vừa
Lỡ chén người chê tìm điểm tựa
Non lời kẻ trách cậy thuyền đưa
Đừng quên ngũ độ vần đâu mứa
Hãy nhớ đường thơ chuyện nỏ thừa
Khách ở trời xa tình đẹp nữa
Ôn về kỷ niệm lúc ngày xưa

Vancali Dec. 2.19

CHẲNG DẠNG VỪA!

Tin này khiến bạn ngỡ ngàng chưa
Tiếng trỗi rằng Vy chẳng dạng vừa!
Khỏi ngõ nhiều ông mời xế dựa
Canh đường lắm cụ ngỏ lời đưa
Om sòm họ cãi tuyền câu bứa
Lẳng lặng người vây ít chỗ thừa
Quá hãi nên nàng không thể lựa
Gieo cầu - áp dụng kiểu đời xưa!

HỒNG THOẠI 04.12.19

HOÀI NIỆM

Phương trời cách biệt khổ lòng chưa
Thoáng bóng hình ai tưởng mới vừa …
Lặng lẽ hàng sanh mưa mãi dựa
Êm đềm rặng liễu gió còn đưa
Tình gieo ánh mắt lời ca rữa
Nghĩa đậu làn môi tiếng nói thừa
Phút chốc xa nhau thành hết lựa
Bồi hồi nhớ lại mảnh vườn xưa

BXP 04.12.2019

vancali96
04-12-2019, 07:09 PM
]
VUI THƠ VNTH
Kỷ niệm xưa

Vi à tiếp bạn đã đời chưa
Rượu đãi làm sao cốt chỉ vừa
Lỡ chén người chê tìm điểm tựa
Non lời kẻ trách cậy thuyền đưa
Đừng quên ngũ độ vần đâu mứa
Hãy nhớ đường thơ chuyện nỏ thừa
Khách ở trời xa tình đẹp nữa
Ôn về kỷ niệm lúc ngày xưa

Vancali Dec. 2.19

CHẲNG DẠNG VỪA!

Tin này khiến bạn ngỡ ngàng chưa
Tiếng trỗi rằng Vy chẳng dạng vừa!
Khỏi ngõ nhiều ông mời xế dựa
Canh đường lắm cụ ngỏ lời đưa
Om sòm họ cãi tuyền câu bứa
Lẳng lặng người vây ít chỗ thừa
Quá hãi nên nàng không thể lựa
Gieo cầu - áp dụng kiểu đời xưa!

HỒNG THOẠI 04.12.19

HOÀI NIỆM

Phương trời cách biệt khổ lòng chưa
Thoáng bóng hình ai tưởng mới vừa …
Lặng lẽ hàng sanh mưa mãi dựa
Êm đềm rặng liễu gió còn đưa
Tình gieo ánh mắt lời ca rữa
Nghĩa đậu làn môi tiếng nói thừa
Phút chốc xa nhau thành hết lựa
Bồi hồi nhớ lại mảnh vườn xưa

BXP 04.12.2019

Gieo cầu

Bác Cả bây giờ đã sợ chưa
Hồng Vi nói thật chẳng tay vừa
Nhiều chàng lãng tử bao ngày hứa
Lắm gã anh hào một thuở đưa
Nét liễu rồng bay lời để tựa
Bài thơ phụng múa chữ đâu thừa
Gieo cầu kén rể cầu may lựa
Cảnh cũ cho người nhớ lại xưa

Vancali Dec. 4.19

vancali96
05-12-2019, 05:55 AM
https://i.postimg.cc/YqWRygJz/Them-bo-3333.jpg

Củi Khô

Tỷ cứ thừa lo lão được bồ
Xem người cũng khó để mà tô
Mồm căng mở rộng to dường hố
Mặt lõm chìm sâu thấp tưởng hồ
Lắm buổi ra đường mơ chọn chỗ
Bao lần rẽ phố mộng nhìn cô
Ngờ đâu nhỡ phận nên đành khổ
Vật vưỡng đêm nằm giống củi khô.

Hồng Vy
03-12-2019


TỘI NGHIỆP!

Quá oải Cà, Vy mập cỡ bồ
Hai nàng tới bữa xực mười tô!
Đàn voi mới gặp liền chui lỗ
Các lão vừa nom vội nhảy hồ!
Lặng lẽ thân ngà đeo số khổ
Ê chề phận liễu sống đời cô
Ngày đêm rệu rã vùi trong tổ
Mãn kiếp e rằng tựa quả khô!
HỒNG THOẠI 04.12.19


https://i.postimg.cc/k4jhTxxW/Chua-bo.jpg

hồng vy
06-12-2019, 12:51 AM
]
VUI THƠ VNTH


CHẲNG DẠNG VỪA!

Tin này khiến bạn ngỡ ngàng chưa
Tiếng trỗi rằng Vy chẳng dạng vừa!
Khỏi ngõ nhiều ông mời xế dựa
Canh đường lắm cụ ngỏ lời đưa
Om sòm họ cãi tuyền câu bứa
Lẳng lặng người vây ít chỗ thừa
Quá hãi nên nàng không thể lựa
Gieo cầu - áp dụng kiểu đời xưa!

HỒNG THOẠI 04.12.19

HOÀI NIỆM

Phương trời cách biệt khổ lòng chưa
Thoáng bóng hình ai tưởng mới vừa …
Lặng lẽ hàng sanh mưa mãi dựa
Êm đềm rặng liễu gió còn đưa
Tình gieo ánh mắt lời ca rữa
Nghĩa đậu làn môi tiếng nói thừa
Phút chốc xa nhau thành hết lựa
Bồi hồi nhớ lại mảnh vườn xưa

BXP 04.12.2019

Gieo cầu

Bác Cả bây giờ đã sợ chưa
Hồng Vi nói thật chẳng tay vừa
Nhiều chàng lãng tử bao ngày hứa
Lắm gã anh hào một thuở đưa
Nét liễu rồng bay lời để tựa
Bài thơ phụng múa chữ đâu thừa
Gieo cầu kén rể cầu may lựa
Cảnh cũ cho người nhớ lại xưa

Vancali Dec. 4.19


Xấu Hơn Xưa

Van à! ghẹo sếp thỏa lòng chưa?
Muội nghĩ ngần nhiêu khá đủ vừa
Thấy gã run dường không điểm dựa
Trông ngài hãi tựa chẳng người đưa
Dòng châu giọt chảy quanh mày vữa
Kẻ mắt ghèn rơi cạnh lỗ thừa
Đến cả răng còn vương đẫy bựa
Ôi trời! lão khác hẳn hồi xưa.

Hồng Vy
05-12-2019

vancali96
06-12-2019, 08:16 AM
Xấu Hơn Xưa

Van à! ghẹo sếp thỏa lòng chưa?
Muội nghĩ ngần nhiêu khá đủ vừa
Thấy gã run dường không điểm tựa
Trông ngài hãi tựa chẳng người đưa
Dòng châu giọt chảy quanh mày vữa
Kẻ mắt ghèn rơi cạnh lỗ thừa
Đến cả răng còn vương đẫy bựa
Ôi trời! lão khác hẳn hồi xưa.

Hồng Vy
05-12-2019


Song kiếm hợp bích

Hai mà đấu một hỏi buồn chưa !
" Hợp bích " Van Vi thỏa mãn vừa
Ngũ độ người tung dường thể cứa
Liên hoàn kẻ hứng giả vờ đưa
Làm cho Cả chịu bao điều chứa
Để đến chàng lo những sự thừa
Tỷ hỡi đường thơ cần bén cựa
Qua rồi tích cũ chuyện hồi xưa

Vancali Dec. 5.19

HỒNG THOẠI
06-12-2019, 05:09 PM
https://i.postimg.cc/k4jhTxxW/Chua-bo.jpg


GIANG HỒ
(Họa hoán vận )

Hồng Vy buộc phải sống giang hồ
Mẹ đuổi do làm vỡ cái tô
Chẳng ngại vì chơi cùng bão tố
Nào e bởi cặp với ông bồ*
Tiền vung mọi chốn vơi phần khổ
Bạn trải ba miền đỡ thế cô
Đã mấy trăm lần ưa thổ lộ
Ơn giời! Bản mặt tớ hiền khô!
* ông voi
HỒNG THOẠI 06.12.19

hồng vy
08-12-2019, 02:31 PM
https://i.postimg.cc/k4jhTxxW/Chua-bo.jpg


GIANG HỒ
(Họa hoán vận )

Hồng Vy buộc phải sống giang hồ
Mẹ đuổi do làm vỡ cái tô
Chẳng ngại vì chơi cùng bão tố
Nào e bởi cặp với ông bồ*
Tiền vung mọi chốn vơi phần khổ
Bạn trải ba miền đỡ thế cô
Đã mấy trăm lần ưa thổ lộ
Ơn giời! Bản mặt tớ hiền khô!
* ông voi
HỒNG THOẠI 06.12.19


Héo Khô

Nữ đẹp chồng yêu của kín bồ
Ai mà giống Cả mặt dường tô
Hàm răng bởi kẹo trông đầy lỗ
Khoản mặt vì hang trét đẫy hồ
Vẫn mộng dung mình ngây mắt cổ
Đâu ngờ sắc lão nhạt lòng cô
Từng hôm quạnh quẽ ngồi than khổ
Ảo não đêm về phận héo khô.

Hồng Vy
08-12-2019

HỒNG THOẠI
09-12-2019, 03:51 PM
Héo Khô

Nữ đẹp chồng yêu của kín bồ
Ai mà giống Cả mặt dường tô
Hàm răng bởi kẹo trông đầy lỗ
Khoản mặt vì hang trét đẫy hồ
Vẫn mộng dung mình ngây mắt cổ
Đâu ngờ sắc lão nhạt lòng cô
Từng hôm quạnh quẽ ngồi than khổ
Ảo não đêm về phận héo khô.

Hồng Vy
08-12-2019


THẤT BẠI

Cũng bởi Hồng Vy ước được bồ
Nguyên ngày cứ mãi điểm rồi tô
Gia tài vét sạch mua nhiều chỗ
Mĩ phẩm xài dư vứt chật hồ
Mệt mỏi người e đào Lã Bố
Ê chề kẻ sợ tính bà cô
Đầu tư mọi cách thua kèm lỗ
Hậu quả thôi đành mãn kiếp khô!
HỒNG THOẠI 09.12.19

hồng vy
09-12-2019, 11:46 PM
Héo Khô

Nữ đẹp chồng yêu của kín bồ
Ai mà giống Cả mặt dường tô
Hàm răng bởi kẹo trông đầy lỗ
Khoản mặt vì hang trét đẫy hồ
Vẫn mộng dung mình ngây mắt cổ
Đâu ngờ sắc lão nhạt lòng cô
Từng hôm quạnh quẽ ngồi than khổ
Ảo não đêm về phận héo khô.

Hồng Vy
08-12-2019


THẤT BẠI

Cũng bởi Hồng Vy ước được bồ
Nguyên ngày cứ mãi điểm rồi tô
Gia tài vét sạch mua nhiều chỗ
Mĩ phẩm xài dư vứt chật hồ
Mệt mỏi người e đào Lã Bố
Ê chề kẻ sợ tính bà cô
Đầu tư mọi cách thua kèm lỗ
Hậu quả thôi đành mãn kiếp khô!
HỒNG THOẠI 09.12.19


Chửa Có Bồ

Tội sếp giờ đây vẫn chửa bồ
Nên mày lão phịu lớn bằng tô
Nhiều hôm bạn giễu đành chui tổ
Lắm bữa nàng chê phải lặn hồ
Thục nữ khi nhìn luôn tưởng bố
Anh hùng lúc gặp mãi nhầm cô
Vàng nong sặc sỡ đeo đầy cổ
Xót nỗi duyên ngài quả rụi khô.

Hồng Vy
09-12-2019

buixuanphuong09
10-12-2019, 04:26 PM
VUI THƠ VNTH
CHƯA BỒ

Vì sao bác Cả lại chưa bồ
Cũng tại ông thường viếng phở tô
Những lúc đơn phòng đi ở chợ
Còn hôm lẻ bóng chạy quanh hồ
Sầu bi gác lạnh hoài cao cổ
Khó ngủ canh dài mãi gọi cô
Bói quẻ thầy cho vì nghịch ngỗ
Nên đời khổ cực tối nằm khô.

Vancali Dec2019

GIANG HỒ
(Họa hoán vận )

Hồng Vy buộc phải sống giang hồ
Mẹ đuổi do làm vỡ cái tô
Chẳng ngại vì chơi cùng bão tố
Nào e bởi cặp với ông bồ*
Tiền vung mọi chốn vơi phần khổ
Bạn trải ba miền đỡ thế cô
Đã mấy trăm lần ưa thổ lộ
Ơn giời! Bản mặt tớ hiền khô!

* ông voi
HỒNG THOẠI 06.12.19

Héo Khô

Nữ đẹp chồng yêu của kín bồ
Ai mà giống Cả mặt dường tô
Hàm răng bởi kẹo trông đầy lỗ
Khoản mặt vì hang trét đẫy hồ
Vẫn mộng dung mình ngây mắt cổ
Đâu ngờ sắc lão nhạt lòng cô
Từng hôm quạnh quẽ ngồi than khổ
Ảo não đêm về phận héo khô.

Hồng Vy
08-12-2019

GẶP GỠ

Hôm xưa thấy Sếp quẩy đôi bồ
Ghé quán bà Bèo định chén tô
Lão Phượng vào thăm nhường bớt chỗ
Thầy Sinh đến vấn gọi thêm hồ
Câu chào nhộn nhịp khi ăn cỗ
Khúc hát tưng bừng lúc giỡn cô
Thoải mái cười đùa như pháo nổ
Thơ trào ngọn bút giấy khôn khô.

BXP 10.12.2019

hồng vy
11-12-2019, 02:02 AM
https://images.guucdn.net/full/2015/12/18/dbd7bb923ce889188dcff515db204a27bd180742.jpg

Biển Vắng

Nắng ngả chiều nghiêng bãi lạnh mờ
Mây vờn trĩu quyện cả dòng mơ
Buồn em mộng trải bên gành nhớ
Tủi đoạn tình ngăn giữa bến chờ
Kỷ niệm sao hoài theo tiếng thở
Ân tình cứ mãi gợi hồn ngơ
Sầu nghe gió vọng lời trăn trở
Mỏi đợi buồm anh bóng đỗ bờ.

Hồng Vy
10-12-2019

vancali96
11-12-2019, 06:45 AM
https://images.guucdn.net/full/2015/12/18/dbd7bb923ce889188dcff515db204a27bd180742.jpg

Biển Vắng

Nắng ngả chiều nghiêng bãi lạnh mờ
Mây vờn trĩu quyện cả dòng mơ
Buồn em mộng trải bên gành nhớ
Tủi đoạn tình ngăn giữa bến chờ
Kỷ niệm sao hoài theo tiếng thở
Ân tình cứ mãi gợi hồn ngơ
Sầu nghe gió vọng lời trăn trở
Mỏi đợi buồm anh bóng đỗ bờ.

Hồng Vy
10-12-2019


Nhớ tình xưa

Ngày đông Bắc Mỹ lạnh sương mờ
Vỗ mộng đêm về giấc ngủ mơ
Dõi mắt quê nhà tâm phải sợ
Buồn thân viễn xứ dạ đâu chờ
Qua rồi tuổi ngọc hình như lỡ
Đã hết canh trường giả bộ ngơ
Gẫm lại tình xưa lòng nức nở
Hoài ôn chuyện cũ nhớ vô bờ

Vancali Dec. 10.19

vancali96
12-12-2019, 05:49 AM
GIANG HỒ
(Họa hoán vận )

Hồng Vy buộc phải sống giang hồ
Mẹ đuổi do làm vỡ cái tô
Chẳng ngại vì chơi cùng bão tố
Nào e bởi cặp với ông bồ*
Tiền vung mọi chốn vơi phần khổ
Bạn trải ba miền đỡ thế cô
Đã mấy trăm lần ưa thổ lộ
Ơn giời! Bản mặt tớ hiền khô!

* ông voi
HỒNG THOẠI 06.12.19

Héo Khô

Nữ đẹp chồng yêu của kín bồ
Ai mà giống Cả mặt dường tô
Hàm răng bởi kẹo trông đầy lỗ
Khoản mặt vì hang trét đẫy hồ
Vẫn mộng dung mình ngây mắt cổ
Đâu ngờ sắc lão nhạt lòng cô
Từng hôm quạnh quẽ ngồi than khổ
Ảo não đêm về phận héo khô.

Hồng Vy
08-12-2019

GẶP GỠ

Hôm xưa thấy Sếp quẩy đôi bồ
Ghé quán bà Bèo định chén tô
Lão Phượng vào thăm nhường bớt chỗ
Thầy Sinh đến vấn gọi thêm hồ
Câu chào nhộn nhịp khi ăn cỗ
Khúc hát tưng bừng lúc giỡn cô
Thoải mái cười đùa như pháo nổ
Thơ trào ngọn bút giấy khôn khô.

BXP 10.12.2019

Có bồ

Cụ Cả ngày nay đã có bồ
Mua nhiều mỹ phẩm đẹp nàng tô
Từng hôm dẫn ả đi ngoài phố
Mỗi tối cầm tay dạo ở hồ
Thuở ấy u sầu do hụt chỗ
Bây giờ chịu giỡn cớ vì cô
Thơ đường đã thế giờ hay nổ
Thoải mái đêm về lão vợt khô

Xin sửa sai hai câu kết thất niêm , xin thứ lỗi

Vancali Dec. 11.19

vancali96
13-12-2019, 09:16 AM
Nhị Lão

Chưa lần nhị lão khướt vì eo
Dẫu bận người đau chí chẳng nghèo
Giữa bạn giao hòa tâm óng dẻo
Bên thềm xướng họa chữ ngời veo
Thầy khoe tứ tựa xuân choàng nẻo
Bác bện vần như liễn ửng kèo
Độc giả thơ chờ đang vẫy réo
Song hùng tiếng nổi trọn đời đeo.

Hồng Vy
12-12-2019


Mết eo !

Nhị lão bao lần mết bởi eo
Tiền đem tặng gái chẳng sao nghèo
Dù cho vợ cản tên thường réo
Bỏ mặc con sầu nữ cứ veo
Cả đã âm thầm trao kẹo kéo
Người đang rộn rã ký giao kèo
Hoa hồng sắc đẹp đời trăm nẻo
Để bạn anh hào mãi bám đeo

Vancali Dec. 12.19

HỒNG THOẠI
13-12-2019, 01:17 PM
Biển Vắng

Nắng ngả chiều nghiêng bãi lạnh mờ
Mây vờn trĩu quyện cả dòng mơ
Buồn em mộng trải bên gành nhớ
Tủi đoạn tình ngăn giữa bến chờ
Kỷ niệm sao hoài theo tiếng thở
Ân tình cứ mãi gợi hồn ngơ
Sầu nghe gió vọng lời trăn trở
Mỏi đợi buồm anh bóng đỗ bờ.

Hồng Vy
10-12-2019


QUÊN

Hoàng hôn lặng lẽ phủ sương mờ
Nhí nhảnh Vy Hồng dạo cõi mơ
Miễn bực ông chồng say ngủ mớ
Đành xa bọn trẻ sắp cơm chờ
Vui vầy lắm chuyện thông đường thở
Tưởng tượng bao điều dẫn trí ngơ
Sống ảo cho nàng quên lũ nợ
Thường thăm hỏi tựa sóng yêu bờ!
HỒNG THOẠI 13.12.19

HỒNG THOẠI
13-12-2019, 01:29 PM
Mết eo !

Nhị lão bao lần mết bởi eo
Tiền đem tặng gái chẳng sao nghèo
Dù cho vợ cản tên thường réo
Bỏ mặc con sầu nữ cứ veo
Cả đã âm thầm trao kẹo kéo
Người đang rộn rã ký giao kèo
Hoa hồng sắc đẹp đời trăm nẻo
Để bạn anh hào mãi bám đeo

Vancali Dec. 12.19


LUẬN VỀ CÁI EO
( Họa hoán vận )

Ngẫm lại ai mà chẳng có eo
Từ vua đến hậu lẫn dân nghèo
Càng to mãi chọc bà con réo
Dẫu bé luôn tìm vẻ đẹp đeo
Mỡ bụng dềnh dang thời tối nẻo
Vòng hai nhỏ nhắn được thơm kèo
Đừng ham kích cỡ rồi xiêu vẹo
Bệnh sẽ đêm ngày hí hửng veo!
HỒNG THOẠI 13.12.19

Tran Xuan Sinh
13-12-2019, 04:23 PM
TỰ HÀO U22 VIỆT NAM



Xoay vòng sáu chục chuỗi mùa trôi
Quả bóng tròn lăn nỗi sụt trồi
Mấy bận khung thành tâm bão nổi
Bao lần thế trận chảo dầu sôi
Cùng nhau hợp sức ngoan cường giữ
Vững bụng kề vai hứng khởi bồi
Mỗi trận chuyên cần thêu kết quả
Muôn lòng rạng rỡ ánh vàng tôi.


Nguyễn Thanh Toàn
11/12/2019


https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2019/12/10/7901794527113547855933474914537674435461120-n-1575987903664.jpg


XEM CHUNG KẾT U22 VIỆT NAM

Giải nhất phen này chẳng lẽ trôi
Dù cho đối thủ mộng chơi trồi
Hô ngừng những lúc trông còi thổi
Nghĩ lại đôi lần tắt lửa sôi
Được lớp trò ngoan tình nghĩa nổi
Nhờ ông giáo giỏi dũng mưu bồi
Nên là thế trận liền thay đổi
Mãn cuộc vui vầy thỏa ý tôi./.

TXS 13/12/2019

hồng vy
14-12-2019, 01:24 AM
LUẬN VỀ CÁI EO
( Họa hoán vận )

Ngẫm lại ai mà chẳng có eo
Từ vua đến hậu lẫn dân nghèo
Càng to mãi chọc bà con réo
Dẫu bé luôn tìm vẻ đẹp đeo
Mỡ bụng dềnh dang thời tối nẻo
Vòng hai nhỏ nhắn được thơm kèo
Đừng ham kích cỡ rồi xiêu vẹo
Bệnh sẽ đêm ngày hí hửng veo!
HỒNG THOẠI 13.12.19


Lão Kẹo

Lão Cả hay ngồi ước vợ eo
Mình thon ít vải đỡ lo nghèo
Nên thường dọa ả kiêng phần béo
Cứ mãi hăm nàng để bụng veo
Giúp gã tiền dư dồn ngập nẻo
Nhờ cô của quí dựng nghiêng kèo
Tuy giàu nở vách nhưng ngài kẹo
Bởi thế lưng đầy nhẫn bạc đeo.

Hồng Vy
13-12-2019

vancali96
14-12-2019, 05:54 AM
Lão Kẹo

Lão Cả hay ngồi ước vợ eo
Mình thon ít vải đỡ lo nghèo
Nên thường dọa ả kiêng phần béo
Cứ mãi hăm nàng để bụng veo
Giúp gã tiền dư dồn ngập nẻo
Nhờ cô của quí dựng nghiêng kèo
Tuy giàu nở vách nhưng ngài kẹo
Bởi thế lưng đầy nhẫn bạc đeo.

Hồng Vy
13-12-2019


Giữ eo

Bảo vợ yêu kiều giữ lấy eo
Vì trong quẻ bói vậy không nghèo
Ban ngày ở bụng đành nên héo
Mỗi tối trong lòng phải chịu veo
Phở quán đừng mơ nào đã kẹo
Hàng rong chẳng đụng chớ quên kèo
Dư tiền nhẫn bạc đầy ngăn kéo
Lão Cả bây giờ mặc sức đeo

Vancali Dec. 13.19

HỒNG THOẠI
14-12-2019, 12:34 PM
Lão Kẹo

Lão Cả hay ngồi ước vợ eo
Mình thon ít vải đỡ lo nghèo
Nên thường dọa ả kiêng phần béo
Cứ mãi hăm nàng để bụng veo
Giúp gã tiền dư dồn ngập nẻo
Nhờ cô của quí dựng nghiêng kèo
Tuy giàu nở vách nhưng ngài kẹo
Bởi thế lưng đầy nhẫn bạc đeo.

Hồng Vy
13-12-2019


HÃI

Vy thường khổ luyện khiến vòng eo
Trướng cỡ bằng năm bụng kẻ nghèo
Buổi chạy luôn làm cây mỡ " véo "
Khi cười mãi giục đám ruồi " veo "
Anh Mười lỡ ngó hồn mang sẹo
Lão Bảy nhìn xong trán đụng kèo
Hễ gặp y rằng xui thối hẻo
Ông chồng quá hãi tảng chì đeo!
HỒNG THOẠI 14.12.19

hồng vy
14-12-2019, 05:43 PM
HAI GIÀ

Hai già lắm bệnh hoá gầy eo
Mắc nỗi buồn vương sức khoẻ nghèo
Muốn tiếp khôn ngăn từ dặt dẹo
Mong hoà khó kiếm tứ trong veo
Đường lầy tránh lội cần xem nẻo
Mái dột tìm khô phải sửa kèo
Cuộc rượu quân bài không để kéo
Thơ còm bút lạnh vẫn hằng đeo.

BXP 13.12.2019

Giữ eo

Bảo vợ yêu kiều giữ lấy eo
Vì trong quẻ bói vậy không nghèo
Ban ngày ở bụng đành nên héo
Mỗi tối trong lòng phải chịu veo
Phở quán đừng mơ nào đã kẹo
Hàng rong chẳng đụng chớ quên kèo
Dư tiền nhẫn bạc đầy ngăn kéo
Lão Cả bây giờ mặc sức đeo

Vancali Dec. 13.19



HÃI

Vy thường khổ luyện khiến vòng eo
Trướng cỡ bằng năm bụng kẻ nghèo
Buổi chạy luôn làm cây mỡ " véo "
Khi cười mãi giục đám ruồi " veo "
Anh Mười lỡ ngó hồn mang sẹo
Lão Bảy nhìn xong trán đụng kèo
Hễ gặp y rằng xui thối hẻo
Ông chồng quá hãi tảng chì đeo!
HỒNG THOẠI 14.12.19


Lầm

Cả Thoại tuy giàu sống vẫn eo
Mày bôi bụi trấu ngỡ như nghèo
Bên đường chống gậy chân vờ nghẻo
Giữa chợ nghiêng mồm mắt giả veo
Nữ tủi lòng thương mừng gói kẹo
Người trông dáng khổ đỡ tay kèo
Vy này cũng bị ngài chơi khéo
Nhượng tất son vàng để lão đeo.

Hồng Vy
14-12-2019

hồng vy
17-12-2019, 10:20 AM
http://2.bp.blogspot.com/-m5iDl9kAqSk/UoJlMPNx5hI/AAAAAAAAAUw/IGWb25iS5oI/s1600/1315933966_160.jpg

Trăn Trở

Gặp gỡ chi rồi để nhớ thêm
Người đi kẻ xót đợi bên thềm
Ơ thờ nguyệt rã vầng buông lối
Vất vưởng tim hờn mộng bỡn đêm
mới thỏa lời yêu đà giã biệt
Vừa nâng chén rượu đã say mềm
Duyên lìa hẹn vỡ đường xa nẻo
Nhỡ phận canh trường giấc chẳng êm.

Hồng Vy
16-12-2019

HỒNG THOẠI
17-12-2019, 12:35 PM
XEM CHUNG KẾT U22 VIỆT NAM

Giải nhất phen này chẳng lẽ trôi
Dù cho đối thủ mộng chơi trồi
Hô ngừng những lúc trông còi thổi
Nghĩ lại đôi lần tắt lửa sôi
Được lớp trò ngoan tình nghĩa nổi
Nhờ ông giáo giỏi dũng mưu bồi
Nên là thế trận liền thay đổi
Mãn cuộc vui vầy thỏa ý tôi./.

TXS 13/12/2019


U22 VIETNAM

Kết quả thư hùng vẹn vẽ trôi
Càng tôn đất Việt hữu danh trồi
Thu tuyền hiển hách toàn dân đợi
Ẵm trọn huy hoàng cả nước sôi
Mãi quý ông Đoàn* trân trọng gởi
Hoài yêu cụ Pác* chỉn chu bồi
Cho đàn trẻ vượt tưng bừng lối
Thể hiện kiên cường thép đã tôi.
* Ông Đoàn Nguyên Đức * Park Hang-seo
HỒNG THOẠI 17.12.19

Tran Xuan Sinh
17-12-2019, 09:58 PM
http://2.bp.blogspot.com/-m5iDl9kAqSk/UoJlMPNx5hI/AAAAAAAAAUw/IGWb25iS5oI/s1600/1315933966_160.jpg




Trăn Trở


Gặp gỡ chi rồi để nhớ thêm
Người đi kẻ xót đợi bên thềm
Ơ thờ nguyệt rã vầng buông lối
Vất vưởng tim hờn mộng bỡn đêm
mới thỏa lời yêu đà giã biệt
Vừa nâng chén rượu đã say mềm
Duyên lìa hẹn vỡ đường xa nẻo
Nhỡ phận canh trường giấc chẳng êm.


Hồng Vy
16-12-2019



TRĂN TRỞ MÀ CHI

Sao mà nỗi nhớ lại cày thêm
Chuyện cũ từ xưa vớt bỏ thềm
Lặng lẽ đi về chơi buổi sáng
Âm thầm ngủ ngáy dỗi giờ đêm
Lời yêu chẳng thể đà quên tiệt
Mộng ảo nào hay đã yếu mềm
Vẫn biết đàn ông thường nổi giận
Thôi đừng tiếc phận để lòng êm./.

TXS 18/12/2019

hồng vy
17-12-2019, 11:14 PM
U22 VIETNAM

Kết quả thư hùng vẹn vẽ trôi
Càng tôn đất Việt hữu danh trồi
Thu tuyền hiển hách toàn dân đợi
Ẵm trọn huy hoàng cả nước sôi
Mãi quý ông Đoàn* trân trọng gởi
Hoài yêu cụ Pác* chỉn chu bồi
Cho đàn trẻ vượt tưng bừng lối
Thể hiện kiên cường thép đã tôi.
* Ông Đoàn Nguyên Đức * Park Hang-seo
HỒNG THOẠI 17.12.19


U 60 VN Thi Hữu

Lão Thoại nương gầm hưởng bánh trôi
Chờ ăn sạch đĩa mới chui trồi
Bên cằm tép mỡ còn lan nổi
Kẻ miệng hơi hành vẫn bốc sôi
Vợ hỏi vờ ngây mồn khẽ chối
Người phê giả ngố giọng to bồi
Nên phường bạn hữu khèo bao tối
Cả vẫn luôn rằng cứ mặc tôi.

Hồng Vy
17-12-2019

Tran Xuan Sinh
18-12-2019, 10:21 AM
Cam Đành



Tâm này chẳng dám vọng gì thêm
Nỗi nhớ ngày qua đủ ngập thềm
Khẽ nhủ mi đừng vương ngấn lệ
Đơn ghì dạ chớ hãi màn đêm
Dù duyên mộng héo tim sầu vữa
Mặc liễu cành khô nhánh rủ mềm
Đã vướng tơ chùng thôi phải chịu
Cam đành cố giữ phận nồng êm.


Hồng Vy
17-12-2019


ĐÃ HIỂU THÊM

Như là bạn đã hiểu nhiều thêm
Những lối mòn xưa đợi cửa thềm
Chải chuốt tâm hồn đâu rõ tiệm
Vui vầy cuộc sống chẳng ngời đêm
Vì chưng nghĩa cạn lòng nguy hiểm
Bởi lẽ tình nông dạ yếu mềm
Bản ngã con người tham lạ hiếm
Buông rời chuyện cũ mới đời êm./.

TXS 18/12/2019
@ TXS nhờ các bạn sửa chữ "yên" => chữ "êm"

buixuanphuong09
18-12-2019, 07:20 PM
VUI THƠ VNTH
U22 VIETNAM

Kết quả thư hùng vẹn vẽ trôi
Càng tôn đất Việt hữu danh trồi
Thu tuyền hiển hách toàn dân đợi
Ẵm trọn huy hoàng cả nước sôi
Mãi quý ông Đoàn* trân trọng gởi
Hoài yêu cụ Pác* chỉn chu bồi
Cho đàn trẻ vượt tưng bừng lối
Thể hiện kiên cường thép đã tôi.

* Ông Đoàn Nguyên Đức * Park Hang-seo
HỒNG THOẠI 17.12.19

U 60 VN Thi Hữu

Lão Thoại nương gầm hưởng bánh trôi
Chờ ăn sạch đĩa mới chui trồi
Bên cằm tép mỡ còn lan nổi
Kẻ miệng hơi hành vẫn bốc sôi
Vợ hỏi vờ ngây mồn khẽ chối
Người phê giả ngố giọng to bồi
Nên phường bạn hữu khèo bao tối
Cả vẫn luôn rằng cứ mặc tôi.

Hồng Vy
17-12-2019

SẾP CẢ

Thôi thì chuyện Cả hãy cho trôi
Để ý làm chi cảnh sụt trồi
Trái bóng say mê lòng đã hội
Thơ tình đắm đuối dạ còn sôi
Điều hành vất vả không từ chối
Níu giữ gian nan vẫn muốn bồi
Nhớ cánh Chim Chiều da diết nỗi
Tâm thành với bạn chẳng vì tôi.

BXP 18.12.2019

vancali96
18-12-2019, 08:48 PM
TRĂN TRỞ MÀ CHI

Sao mà nỗi nhớ lại cày thêm
Chuyện cũ từ xưa vớt bỏ thềm
Lặng lẽ đi về chơi buổi sáng
Âm thầm ngủ ngáy dỗi giờ đêm
Lời yêu chẳng thể đà quên tiệt
Mộng ảo nào hay đã yếu mềm
Vẫn biết đàn ông thường nổi giận
Thôi đừng tiếc phận để lòng êm./.

TXS 18/12/2019

Cam Đành

Tâm này chẳng dám vọng gì thêm
Nỗi nhớ ngày qua đủ ngập thềm
Khẽ nhủ mi đừng vương ngấn lệ
Đơn ghì dạ chớ hãi màn đêm
Dù duyên mộng héo tim sầu vữa
Mặc liễu cành khô nhánh rủ mềm
Đã vướng tơ chùng thôi phải chịu
Cam đành cố giữ phận nồng êm.

Hồng Vy
17-12-2019

ĐÂU CÒN KHÁT VỌNG

Ưu phiền tưởng hết hoá dày thêm
Nhớ luỹ tre xanh bóng ngả thềm
Khắc khoải ly trà khi hửng sáng
Bần thần chén rượu lúc vào đêm
Tim luôn luẩn quẩn vòng tay ấm
Trí vẫn say sưa cặp gối mềm
Lỡ dở duyên nhau đành ảo mộng
Đâu còn khát vọng giọt tình êm.

BXP 18.12.2019


Chôn vùi kỷ niệm

Quay về chuyện cũ cốt buồn thêm
Vẫn mộng người ta trước cửa thềm
Vọng mãi âm đàn khơi buổi tối
Mơ hoài tiếng nhạc trỗi màn đêm
Còn đâu nhẫn bạc cho lòng khoái
Đã hết vòng tay để dạ mềm
Viễn xứ quên ngày vui trở lại
Qua rồi tiếng võng nhịp hò êm

Vancali Decc. 18.19[/SIZE]

vancali96
20-12-2019, 08:38 AM
Nỗi Nhớ

Nghĩ ngợi chi nhiều chỉ xót thêm
Tình xưa vỏn vẹn mãi xa thềm
Đâu còn những buổi trăng choàng lối
Đã hết bao lần mộng ửng đêm
Nghẹn tửu kề môi mùi vẫn chát
Hờn mây bỡn nguyệt sắc luôn mềm
Bơ phờ bóng quạnh ngồi đong tủi
Nỗi nhớ đua nhồi dạ chẳng êm.

Hồng Vy
19-12-2019


Kỷ niệm xưa

Khơi màu kỷ niệm xót càng thêm
Những lúc vầng trăng rọi tỏ thềm
Gởi bạn canh tàn mơ mỗi phút
Trao chàng giấc điệp ngủ từng đêm
Cho vần nghĩa lý lòng như dịu
Để chuyện tình yêu ý đã mềm
Bỗng phải trời xa đời cách biệt
Cho thuyền viễn xứ chẳng ngày êm

Vancali Dec. 19.19

HỒNG THOẠI
20-12-2019, 11:59 AM
http://2.bp.blogspot.com/-m5iDl9kAqSk/UoJlMPNx5hI/AAAAAAAAAUw/IGWb25iS5oI/s1600/1315933966_160.jpg

Trăn Trở

Gặp gỡ chi rồi để nhớ thêm
Người đi kẻ xót đợi bên thềm
Ơ thờ nguyệt rã vầng buông lối
Vất vưởng tim hờn mộng bỡn đêm
mới thỏa lời yêu đà giã biệt
Vừa nâng chén rượu đã say mềm
Duyên lìa hẹn vỡ đường xa nẻo
Nhỡ phận canh trường giấc chẳng êm.

Hồng Vy
16-12-2019




MƯA...

Mưa làm cõi nhớ trải dài thêm
Kỉ niệm tràn như sóng vỗ thềm
Mở rộng khu vườn tha thướt liễu
Tô hồng dáng ngọc rỡ ràng đêm
Nương vào cảm xúc thơ quàng nhẹ
Níu giữ đời nhau chỉ buộc mềm
Lặng lẽ ru mình hơi ấm thoảng
Ta ngồi gặm nhắm nỗi buồn êm.
HỒNG THOẠI 20.12.19

vancali96
21-12-2019, 07:50 AM
VUI THƠ VNTH
Nỗi Nhớ

Nghĩ ngợi chi nhiều chỉ xót thêm
Tình xưa vỏn vẹn mãi xa thềm
Đâu còn những buổi trăng choàng lối
Đã hết bao lần mộng ửng đêm
Nghẹn tửu kề môi mùi vẫn chát
Hờn mây bỡn nguyệt sắc luôn mềm
Bơ phờ bóng quạnh ngồi đong tủi
Nỗi nhớ đua nhồi dạ chẳng êm.

Hồng Vy
19-12-2019

Kỷ niệm xưa

Khơi màu kỷ niệm xót càng thêm
Những lúc vầng trăng rọi tỏ thềm
Gởi bạn canh tàn mơ mỗi phút
Trao chàng giấc điệp ngủ từng đêm
Cho vần nghĩa lý lòng như dịu
Để chuyện tình yêu ý đã mềm
Bỗng phải trời xa đời cách biệt
Cho thuyền viễn xứ chẳng ngày êm

Vancali Dec. 19.19

CHẢ LẼ …

Chả lẽ mình già chịu khổ thêm?
Tình xưa tựa bóng nắng qua thềm
Tơ tằm quyện mãi khi nồng sớm
Kén nhện vương hoài lúc lạnh đêm
Quạnh quẽ niềm thương đôi mắt sáng
Đìu hiu nỗi nhớ nụ môi mềm
Hoàng hôn ủ tím vào câu chữ
Thảo áng thơ buồn gửi sóng êm.

BXP 20.12.2019

Chuyện cũ chôn vùi

Thôi đừng nhớ nữa chỉ sầu thêm
Bỏ mặc ngày xưa bóng rũ thềm
Đã hết đồi mơ cùng buổi hạ
Qua rồi biển hẹn với giờ đêm
Nên đành kỷ niệm xoa cầu nối
Hãy để thời gian xóa ruột mềm
Chuyện cũ trăng thề không nhắc nhở
Duyên đời hạnh phúc cõi lòng êm

Vancali Dec. 20.19

vancali96
22-12-2019, 09:41 PM
https://vceo.vn/images/articles/2018/12/24/131901122077228624.jpg

Giang sinh 2019

Giáng xuống trần ai xóa tội người
Sinh ngày giá lạnh tuyết bông rơi
Kết bao nỗi ước vui mừng chớm
Nối những niềm mơ sáng rạng ngời
Tình cảm trong lành trao mọi chốn
Nhân gian an lạc đến muôn đời
Loại qua lầm lỗi cùng tha thứ
Cứu thế ban ơn nghĩa chúa trời

Vancali Dec. 22.19

hồng vy
23-12-2019, 01:18 AM
https://vceo.vn/images/articles/2018/12/24/131901122077228624.jpg

Giang sinh 2019

Giáng xuống trần ai xóa tội người
Sinh ngày giá lạnh tuyết bông rơi
Kết bao nỗi ước vui mừng chớm
Nối những niềm mơ sáng rạng ngời
Tình cảm trong lành trao mọi chốn
Nhân gian an lạc đến muôn đời
Loại qua lầm lỗi cùng tha thứ
Cứu thế ban ơn nghĩa chúa trời

Vancali Dec. 22.19


Lễ Giáng Sinh

Giáng cõi trần gian để độ người
Sinh lòng dức hạnh tỏa ngàn nơi
Kết duyên tạo phú tâm nồng đẫy
Nối hữu dùng ân dạ tỏ ngời
Tình mãi chan hòa cho mọi giới
Nhân hoài thọ hưởng đến bao đời
Loại ma đỡ khổ đơm niềm phúc
Cứu thế ban ơn nghĩa chúa trời.

Hồng Vy
22-12-2019

vancali96
23-12-2019, 10:00 PM
https://i.postimg.cc/90WvrhDM/00000000000000000000000000000000000.jpg

Giáng sinh xưa

Quay về kỷ niệm Giáng Sinh xưa
Máng cỏ Be lem gió lạnh vừa
Phố cũ đèn giăng nhìn thật kín
Đường khuya xe chạy thấy nào thưa
Hai mình hẹn đến vầng trăng tỏ
Bọn trẻ chờ nhau nét đẹp thừa
Dưới tượng chung cầu ơn đức Chúa
Bây giờ mộng ấy hỏi thành chưa ?

Vancali Dec. 23.19

HỒNG THOẠI
24-12-2019, 12:43 PM
Giang sinh 2019

Giáng xuống trần ai xóa tội người
Sinh ngày giá lạnh tuyết bông rơi
Kết bao nỗi ước vui mừng chớm
Nối những niềm mơ sáng rạng ngời
Tình cảm trong lành trao mọi chốn
Nhân gian an lạc đến muôn đời
Loại qua lầm lỗi cùng tha thứ
Cứu thế ban ơn nghĩa chúa trời

Vancali Dec. 22.19


CHÚA GIÁNG SINH

GIÁNG hạ vì mong được giúp người
SINH niềm hữu ái rộn ràng nơi
KẾT muôn đạo lí cho hồn rạng
NỐI vạn hồng ân để trí ngời
TÌNH cảm êm đềm vui ấm lối
NHÂN tâm xán lạn thỏa yên đời
LOẠI tư tưởng xấu ươm mầm lỗi
CỨU THẾ BAN ƠN NGHĨA CHÚA TRỜI.
HỒNG THOẠI 24.12.19

hồng vy
24-12-2019, 02:41 PM
https://i.postimg.cc/90WvrhDM/00000000000000000000000000000000000.jpg

Giáng sinh xưa

Quay về kỷ niệm Giáng Sinh xưa
Máng cỏ Be lem gió lạnh vừa
Phố cũ đèn giăng nhìn thật kín
Đường khuya xe chạy thấy nào thưa
Hai mình hẹn đến vầng trăng tỏ
Bọn trẻ chờ nhau nét đẹp thừa
Dưới tượng chung cầu ơn đức Chúa
Bây giờ mộng ấy hỏi thành chưa ?

Vancali Dec. 23.19


Nhớ Xưa

Hễ giáng sinh về lại tưởng xưa
Ngày ta tuổi mới độ đang vừa
Bên vành máng cỏ lời yêu nguyện
Giữa kẻ tâm hồn tiếng mộng thưa
Kỷ niệm giờ đây lòng vẫn kín
Thời gian bữa ấy dạ luôn thừa
Đêm nồng trọn hưởng tình ân chúa
Thỏa mãn vô ngần bạn thấy chưa?

Hồng Vy
24-12-2019

HỒNG THOẠI
27-12-2019, 11:56 AM
Giáng sinh xưa

Quay về kỷ niệm Giáng Sinh xưa
Máng cỏ Be lem gió lạnh vừa
Phố cũ đèn giăng nhìn thật kín
Đường khuya xe chạy thấy nào thưa
Hai mình hẹn đến vầng trăng tỏ
Bọn trẻ chờ nhau nét đẹp thừa
Dưới tượng chung cầu ơn đức Chúa
Bây giờ mộng ấy hỏi thành chưa ?

Vancali Dec. 23.19


CỐ TẬT

Rả rích lan truyền chuyện cũ xưa
Hồng Vy dẫu bé chẳng tay vừa!
Vua lì bố dạy hoài không sửa
Chúa kẹo em nài mãi nỏ thưa
Hễ kể giành ăn nàng thậm mứa
Còn tranh biếng học ả luôn thừa
Nay ngoài bốn chục đâu khờ nữa
Tật vẫn theo mình ngán ngẩm chưa?!
HỒNG THOẠI 27.12.19

vancali96
28-12-2019, 08:07 PM
CỐ TẬT

Rả rích lan truyền chuyện cũ xưa
Hồng Vy dẫu bé chẳng tay vừa!
Vua lì bố dạy hoài không sửa
Chúa kẹo em nài mãi nỏ thưa
Hễ kể giành ăn nàng thậm mứa
Còn tranh biếng học ả luôn thừa
Nay ngoài bốn chục đâu khờ nữa
Tật vẫn theo mình ngán ngẩm chưa?!
HỒNG THOẠI 27.12.19


Đệ nhứt quậy !

Nghe đồn cụ Cả lúc ngày xưa
Giỡn chửng nào ai lại sánh vừa
Gái bẹo về đêm hòng gã sửa
Cây trèo mỗi sáng mặc người thưa
Bao điều đập vỡ hay tìm hứa
Những chuyện làm sai cứ đổ thừa
Hễ nhắc tên là như sợ lửa
Trên đường lỡ gặp ... hết hồn chưa ?

Vancali Dex. 28.19

buixuanphuong09
29-12-2019, 06:58 PM
VUI THƠ VNTH
CỐ TẬT

Rả rích lan truyền chuyện cũ xưa
Hồng Vy dẫu bé chẳng tay vừa!
Vua lì bố dạy hoài không sửa
Chúa kẹo em nài mãi nỏ thưa
Hễ kể giành ăn nàng thậm mứa
Còn tranh biếng học ả luôn thừa
Nay ngoài bốn chục đâu khờ nữa
Tật vẫn theo mình ngán ngẩm chưa?!

HỒNG THOẠI 27.12.19

Đệ nhứt quậy !

Nghe đồn cụ Cả lúc ngày xưa
Giỡn chửng nào ai lại sánh vừa
Gái bẹo về đêm hòng gã sửa
Cây trèo mỗi sáng mặc người thưa
Bao điều đập vỡ hay tìm hứa
Những chuyện làm sai cứ đổ thừa
Hễ nhắc tên là như sợ lửa
Trên đường lỡ gặp ... hết hồn chưa ?

Vancali Dex. 28.19

KHỔ THÂN!

Vui đùa sếp Cả lẽ gì xưa
Chọc giỡn … hai Vê cũng chả vừa
Thoại lẩn ra vườn tìm chẳng thấy
Mình vào mở cửa gọi không thưa
Đường thi ứ vận nào lo thiếu
Lục bát đầy trang cóc sợ thừa
Bởi hợp song phi đành chịu lép
Thơ còm bút nhão khổ thân chưa!

BXP 29.12.2019

hồng vy
31-12-2019, 11:31 AM
https://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/18/06/23/gal_186059_5b2e08e934d3c.jpg

Lão Thoại

Ngày qua lão chửa bị ai khèo
quá đã nên giờ mặt vểnh treo
Chễm chệ giò khoanh ngồi ngắm nẻo
Triền miên miệng hót trỗi sang đèo
Môi kề giọt tửu từng hơi kéo
Cổ đính dây chuyền mỗi bận reo
Cũng bởi đàn thi đà bớt ghẹo
Thành ra gã sướng tựa đang trèo.

Hồng Vy
31-12-2019

vancali96
01-01-2020, 08:12 AM
https://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/18/06/23/gal_186059_5b2e08e934d3c.jpg

Lão Thoại

Ngày qua lão chửa bị ai khèo
quá đã nên giờ mặt vểnh treo
Chễm chệ giò khoanh ngồi ngắm nẻo
Triền miên miệng hót trỗi sang đèo
Môi kề giọt tửu từng hơi kéo
Cổ đính dây chuyền mỗi bận reo
Cũng bởi đàn thi đà bớt ghẹo
Thành ra gã sướng tựa đang trèo.

Hồng Vy
31-12-2019


Khó trèo !

Tội Cả gần ai cũng muốn khèo
Bao lần vợ xử án còn treo
Khi mà thấy phượng lòng như hẻo
Những lúc nhìn hoa dạ phải đèo
Rộn rã câu hò âm sáo lẻo
Êm đềm nhạc trỗi tiếng đàn reo
Đêm ngày bị ở nhà nên héo
Chỉ tại tường cao lão khó trèo

Vancali Dec. 31.19

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
01-01-2020, 09:57 PM
http://www.bienphong.com.vn/images/media/4t06_22_w550.jpg


NGẠC NHIÊN XUÂN


Vẫn đến tràn lan vạn nẻo đời
Xuân về trải rộng khắp ngàn nơi
Đồi nương rạng rỡ trăm màu mới
Bãi suối huy hoàng triệu vẻ tươi
Vẫy gọi non mòn bung thắm gợi
Đua chào gốc cũ nở hồng phơi
Say cùng cảnh vật vầng dương tới
Một tiếng ca hòa cũng phải lơi...


KIỀN ĐỨC - 01/01/20

vancali96
01-01-2020, 11:25 PM
TÌNH THƠ VƯƠNG VẤN


Bài thơ viết vội gửi tao đàn
Giữa cảnh xuân về mộng chứa chan
Đã lượm thời gian hòa nắng biển
Rồi gom kỷ niệm dõi mây ngàn
Thương từng ý vận êm đềm trỗi
Mến cả câu vần nhẹ nhõm lan
Thấp thỏm ngày đêm tìm chữ đượm
Tình vương vấn trải đẹp muôn vàn.

Manh Kỷ TP Vinh


https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/81813344_1236729659994156_1530378799835774976_n.jp g?_nc_cat=102&_nc_oc=AQkgz7FY0hVwYP6o-Z64gUG9gNIyx4fYlNpYc53GiEyVlqRgzQwSCtxUsDaPH25gjAA KfuOzQ3yvSREBeV_NSpqU&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=70fab86f869236b82eee19cee51de3e2&oe=5EA884B7



Mừng năm mới

Cảm khái bài thơ bạn diễn đàn
Ân tình trĩu nặng ý nồng chan
Xuân về trải nắng trao rừng thẫm
Tết đến đùa mây gởi núi ngàn
Hạnh phúc quanh làng vui tiếng trống
An lành khắp chốn đẹp nhành lan
Chúc huynh Hồng Thoại mừng năm mới
Sức khỏe trời cho tuổi hạc vàng

Vancali Jan. 01.2020

Xin phép được thêm bài mong tha thứ

HỒNG THOẠI
02-01-2020, 12:14 PM
https://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/18/06/23/gal_186059_5b2e08e934d3c.jpg

Lão Thoại

Ngày qua lão chửa bị ai khèo
quá đã nên giờ mặt vểnh treo
Chễm chệ giò khoanh ngồi ngắm nẻo
Triền miên miệng hót trỗi sang đèo
Môi kề giọt tửu từng hơi kéo
Cổ đính dây chuyền mỗi bận reo
Cũng bởi đàn thi đà bớt ghẹo
Thành ra gã sướng tựa đang trèo.

Hồng Vy
31-12-2019


TREO

Cũng bởi Hồng Vy rất chịu khèo
Nên chồng khiếp đảm dụng bài treo
Ngày đêm ả rống dường ăn sẹo
Suối lệ nàng tuôn ngỡ lở đèo
Phải nỡ xa lìa tuy bậu réo
Cam đành cấm vận dẫu nường reo
Còn hơn quá nhọc rồi thân hẻo
Cảnh giới hằng năm mỗi lượt trèo!
HỒNG THOẠI 02.01.20

hồng vy
02-01-2020, 01:29 PM
TÌNH THƠ VƯƠNG VẤN


Bài thơ viết vội gửi tao đàn
Giữa cảnh xuân về mộng chứa chan
Đã lượm thời gian hòa nắng biển
Rồi gom kỷ niệm dõi mây ngàn
Thương từng ý vận êm đềm trỗi
Mến cả câu vần nhẹ nhõm lan
Thấp thỏm ngày đêm tìm chữ đượm
Tình vương vấn trải đẹp muôn vàn.

Manh Kỷ TP Vinh


https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/81813344_1236729659994156_1530378799835774976_n.jp g?_nc_cat=102&_nc_oc=AQkgz7FY0hVwYP6o-Z64gUG9gNIyx4fYlNpYc53GiEyVlqRgzQwSCtxUsDaPH25gjAA KfuOzQ3yvSREBeV_NSpqU&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=70fab86f869236b82eee19cee51de3e2&oe=5EA884B7



Mừng năm mới

Cảm khái bài thơ bạn diễn đàn
Ân tình trĩu nặng ý nồng chan
Xuân về trải nắng trao rừng thẫm
Tết đến đùa mây gởi núi ngàn
Hạnh phúc quanh làng vui tiếng trống
An lành khắp chốn đẹp nhành lan
Chúc huynh Hồng Thoại mừng năm mới
Sức khỏe trời cho tuổi hạc vàng

Vancali Jan. 01.2020

Xin phép được thêm bài mong tha thứ



Nét ĐẹpThi Hữu

Mùa xuân đã tỏa khắp thi đàn
Rực rỡ trong vườn sắc ửng chan
Chữ bạn lời trao tình sáng nẻo
Vần anh ý bện nghĩa tươi ngàn
Vân dùng ngũ độ êm đềm chúc
Bác để thơ đường nhã nhặn lan
Mỗi vật đều theo làn tứ khởi
Dường con suối chảy đẹp vô vàn.

Hồng Vy
02-01-2020

hồng vy
02-01-2020, 07:38 PM
Khó trèo !

Tội Cả gần ai cũng muốn khèo
Bao lần vợ xử án còn treo
Khi mà thấy phượng lòng như hẻo
Những lúc nhìn hoa dạ phải đèo
Rộn rã câu hò âm sáo lẻo
Êm đềm nhạc trổi tiếng đàn reo
Đêm ngày bị ở nhà nên héo
Chỉ tại tường cao lão khó trèo

Vancali Dec. 31.19

CHỚ CÓ KÈO

Khổ Sếp Vi ơi! Chớ có khèo
Thi đàn ngán ngẩm việc từng treo
Tình xưa trót bện duyên còn kéo
Nghĩa cũ đành mang phận phải đèo
Lặng lẽ đường khuya nghe cuốc réo
Âm thầm lối vắng thấy người reo
Con tim nhiệt huyết khơi ngàn nẻo
Núi thẳm rừng sâu cũng quyết trèo.

BXP 01.01.2020



TREO

Cũng bởi Hồng Vy rất chịu khèo
Nên chồng khiếp đảm dụng bài treo
Ngày đêm ả rống dường ăn sẹo
Suối lệ nàng tuôn ngỡ lở đèo
Phải nỡ xa lìa tuy bậu réo
Cam đành cấm vận dẫu nường reo
Còn hơn quá nhọc rồi thân hẻo
Cảnh giới hằng năm mỗi lượt trèo!
HỒNG THOẠI 02.01.20



Bị Khèo

Đầu năm sếp đã bị Van khèo
Ngữ nặng hơn chì khó để treo
Khiến lão mày co nhìn tưởng kẹo
Làm thân sắc ngỡ buộc băng đèo
Bên đường thấy liễu đà thôi ghẹo
Giữa tiệc mua vàng chẳng thiết đeo
Đến cả nhồi cơm mồm cũng quẹo
Mừng xuân kiểu vậy khác chi trèo.

Hồng Vy
02-01-2020

vancali96
03-01-2020, 05:22 AM
31-12-2019[/COLOR][/SIZE]

TREO

Cũng bởi Hồng Vy rất chịu khèo
Nên chồng khiếp đảm dụng bài treo
Ngày đêm ả rống dường ăn sẹo
Suối lệ nàng tuôn ngỡ lở đèo
Phải nỡ xa lìa tuy bậu réo
Cam đành cấm vận dẫu nường reo
Còn hơn quá nhọc rồi thân hẻo
Cảnh giới hằng năm mỗi lượt trèo!
HỒNG THOẠI 02.01.20


CHỚ CÓ KHÈO

Khổ Sếp Vi ơi! Chớ có khèo
Thi đàn ngán ngẩm việc từng treo
Tình xưa trót bện duyên còn kéo
Nghĩa cũ đành mang phận phải đèo
Lặng lẽ đường khuya nghe cuốc réo
Âm thầm lối vắng thấy người reo
Con tim nhiệt huyết khơi ngàn nẻo
Núi thẳm rừng sâu cũng quyết trèo.

[/SIZE] BXP 01.01.2020


Bị Khèo

Đầu năm sếp đã bị Van khèo
Ngữ nặng hơn chì khó để treo
Khiến lão mày co nhìn tưởng kẹo
Làm thân sắc ngỡ buộc băng đèo
Bên đường thấy liễu đà thôi ghẹo
Giữa tiệc mua vàng chẳng thiết đeo
Đến cả nhồi cơm mồn cũng quẹo
Mừng xuân kiểu vậy khác chi trèo.

Hồng Vy
02-01-2020


Bị án treo

Vì sao cứ phải bị Vi khèo
Cũng tại quên Bà xử án treo
Bởi rất hào hoa thường vội nhẽo
Vì hay lãng tử rất ham đèo
Ong vờn tới chỗ reo hò bẹo
Nguyệt bỡn ra đường nhảy múa đeo
Cả đã hồi tâm giờ hết ghẹo
Vòng tay miệng hứa bỏ luôn trèo

Vancali Jan. 2.2020[/CENTER]

buixuanphuong09
03-01-2020, 07:59 PM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Tay đàn lựa phím dạo bài ca
Đón Tết mừng Xuân chúc mọi nhà
Hạnh phúc gia đình so cõi tịnh
Duyên tình cuộc sống sánh cung Nga
Đường neo sự nghiệp càng tăng tốc
Lối định tương lai mãi vượt đà
Vợ thuận chồng hoà vui mái ấm
Tươi đời đẹp phận trẻ thêm ra.

BXP 03.01.2020
@ Bài vần “eo” chịu rồi, mời Vy, Van, sếp Cả hoạ bài mới

hồng vy
04-01-2020, 12:30 AM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Tay đàn lựa phím dạo bài ca
Đón Tết mừng Xuân chúc mọi nhà
Hạnh phúc gia đình so cõi tịnh
Duyên tình cuộc sống sánh cung Nga
Đường neo sự nghiệp càng tăng tốc
Lối định tương lai mãi vượt đà
Vợ thuận chồng hoà vui mái ấm
Tươi đời đẹp phận trẻ thêm ra.

BXP 03.01.2020



Lão Ước

Lão Thoại danh lừng bởi thích ca
Hằng đêm khổ luyện hót vang nhà
Mong lần tết lại cưa ngàn ả
Thỏa bữa xuân về tán nguyệt nga
Chẳng ngại bà con hò khắp ngã
Nào e gió bão quậy nghiêng đà
Cho dầu vợ dỗi chàng luôn phá
Mỗi vọng thi đàn ngất ngưởng ra.

Hồng Vy
03-01-2020

vancali96
04-01-2020, 08:13 AM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Tay đàn lựa phím dạo bài ca
Đón Tết mừng Xuân chúc mọi nhà
Hạnh phúc gia đình so cõi tịnh
Duyên tình cuộc sống sánh cung Nga
Đường neo sự nghiệp càng tăng tốc
Lối định tương lai mãi vượt đà
Vợ thuận chồng hoà vui mái ấm
Tươi đời đẹp phận trẻ thêm ra.

BXP 03.01.2020
@ Bài vần “eo” chịu rồi, mời Vy, Van, sếp Cả hoạ bài mới



Lão Ước

Lão Thoại danh lừng bởi thích ca
Hằng đêm khổ luyện hót vang nhà
Mong lần tết lại cưa ngàn ả
Thỏa bữa xuân về tán nguyệt nga
Chẳng ngại bà con hò khắp ngã
Nào e gió bão quậy nghiêng đà
Cho dầu vợ dỗi chàng luôn phá
Mỗi vọng thi đàn ngất ngưởng ra.

Hồng Vy
03-01-2020

Lão tập tình ca !

Năm dài khổ luyện khúc tình ca
Lão cứ mồm to dậy cả nhà
Mỗi tối đưa hồn ru nguyệt cảnh
Bao ngày bện chữ viếng Hằng Nga
Khi mà náo nhiệt xem nào đã
Bởi lẽ rùm beng thấy trật đà
Bỏ phế ngoài sân toàn cặn bã
U buồn vợ khóc mãi tiền ra

Vancali Jan. 3.2020

HỒNG THOẠI
04-01-2020, 11:54 AM
http://scontent.fsgn5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/81850453_2397642513681019_3864134814391074816_o.jp g?_nc_cat=108&_nc_ohc=RutZHyafw-YAQkI3HDFoKOjt7MlhelKlgP13SopLCbW-nS0if5T8M2ZMA&_nc_ht=scontent.fsgn5-5.fna&oh=35caf25eb97b9519c99366709c645935&oe=5E6BFBCE

NGẠC NHIÊN XUÂN


Vẫn đến tràn lan vạn nẻo đời
Xuân về trải rộng khắp ngàn nơi
Đồi nương rạng rỡ trăm màu mới
Bãi suối huy hoàng triệu vẻ tươi
Vẫy gọi non mòn bung thắm gợi
Đua chào gốc cũ nở hồng phơi
Say cùng cảnh vật vầng dương tới
Một tiếng ca hòa cũng phải lơi...


KIỀN ĐỨC - 01/01/20


XUÂN NỒNG

Nhiều khi thoáng gặp ở trong đời
Những khoảnh xuân nồng ngự khắp nơi
Chị xã an lành sang tuổi mới
Anh Kiền rạng rỡ khoác màu tươi
Trưng bày ngất ngưởng tình yêu gội
Diễn tả êm đềm hạnh phúc phơi
Mãn nguyện nghe lòng dâng phấn khởi
Chuyên cần giữ vẹn chửa hề lơi...
HỒNG THOẠI 04.01.20

HỒNG THOẠI
05-01-2020, 06:03 AM
TÌNH THƠ VƯƠNG VẤN


Bài thơ viết vội gửi tao đàn
Giữa cảnh xuân về mộng chứa chan
Đã lượm thời gian hòa nắng biển
Rồi gom kỷ niệm dõi mây ngàn
Thương từng ý vận êm đềm trỗi
Mến cả câu vần nhẹ nhõm lan
Thấp thỏm ngày đêm tìm chữ đượm
Tình vương vấn trải đẹp muôn vàn.

Manh Kỷ TP Vinh



Mừng năm mới

Cảm khái bài thơ bạn diễn đàn
Ân tình trĩu nặng ý nồng chan
Xuân về trải nắng trao rừng thẫm
Tết đến đùa mây gởi núi ngàn
Hạnh phúc quanh làng vui tiếng trống
An lành khắp chốn đẹp nhành lan
Chúc huynh Hồng Thoại mừng năm mới
Sức khỏe trời cho tuổi hạc vàng

Vancali Jan. 01.2020




XUÂN

Thưởng lãm cùng xuân rộn tiếng đàn
Ê hề vẻ đẹp mĩ miều chan
Hồn nương vạn sắc bừng thôn bản
Trí ngẫm mùi hương ủ đại ngàn
Nguyện những điều may hoài phát tản
Xin nghìn khoản lộc mãi tràn lan
Toàn dân nhận lãnh đời tươi sáng
Thỏa mãn niềm vui trúng ruộng vàn.
HỒNG THOẠI 05.01.20

buixuanphuong09
05-01-2020, 11:25 AM
VUI THƠ VNTH
Lão Ước

Lão Thoại danh lừng bởi thích ca
Hằng đêm khổ luyện hót vang nhà
Mong lần tết lại cưa ngàn ả
Thỏa bữa xuân về tán nguyệt nga
Chẳng ngại bà con hò khắp ngã
Nào e gió bão quậy nghiêng đà
Cho dầu vợ dỗi chàng luôn phá
Mỗi vọng thi đàn ngất ngưởng ra.

Hồng Vy
03-01-2020

Lão tập tình ca !

Năm dài khổ luyện khúc tình ca
Lão cứ mồm to dậy cả nhà
Mỗi tối đưa hồn ru nguyệt cảnh
Bao ngày bện chữ viếng Hằng Nga
Khi mà náo nhiệt xem nào đã
Bởi lẽ rùm beng thấy trật đà
Bỏ phế ngoài sân toàn cặn bã
U buồn vợ khóc mãi tiền ra

Vancali Jan. 3.2020

TỈNH RA

Rạo rực trong lòng những khúc ca
Quên sao ước mộng được chung nhà
Âm thầm ngắm bức thêu đơn ngỗng
Khắc khoải xem hình hoạ lưỡng nga
Gối rã chân rời thôi vượt dốc
Thân teo mắt nhặm hết vươn đà
Chiều tàn ủ giọt hoàng hôn tím
Níu cái vô thường cố tỉnh ra.

BXP 05.01.2020

HỒNG THOẠI
06-01-2020, 12:05 PM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Tay đàn lựa phím dạo bài ca
Đón Tết mừng Xuân chúc mọi nhà
Hạnh phúc gia đình so cõi tịnh
Duyên tình cuộc sống sánh cung Nga
Đường neo sự nghiệp càng tăng tốc
Lối định tương lai mãi vượt đà
Vợ thuận chồng hoà vui mái ấm
Tươi đời đẹp phận trẻ thêm ra.

BXP 03.01.2020



ƯỚC

Tết Chuột đang về hãy ngợi ca
Bình an hạnh phúc khắp muôn nhà
Tưng bừng nước Việt giàu ngang Mĩ
Lỗi lạc con Rồng mạnh giống Nga
Nổi tiếng năm châu lừng lẫy mặt
Cồn danh thế giới vẻ vang đà
Nhân tài vật lực mình đâu thiếu
Chỉ đợi chung lòng hiệp sức ra.
HỒNG THOẠI 06.01.20

HỒNG THOẠI
06-01-2020, 12:14 PM
Lão Ước

Lão Thoại danh lừng bởi thích ca
Hằng đêm khổ luyện hót vang nhà
Mong lần tết lại cưa ngàn ả
Thỏa bữa xuân về tán nguyệt nga
Chẳng ngại bà con hò khắp ngã
Nào e gió bão quậy nghiêng đà
Cho dầu vợ dỗi chàng luôn phá
Mỗi vọng thi đàn ngất ngưởng ra.

Hồng Vy
03-01-2020


CA LẺ HỒNG VY

Khổ với cô Hồng bữa luyện ca
Thùng loa kẹo kéo nổ tung nhà
Âm gào hỗn độn trùm châu Á
Giọng trỗi tanh bành phủ nước Nga
Xóm nhỏ bơ phờ ôm rệu rã
Người thân hụt hẫng bước la đà
Gây phiền quá buộc trình lên xã
Những chú dân phòng triệu ả ra!
HỒNG THOẠI 06.01.20

buixuanphuong09
06-01-2020, 07:36 PM
VUI THƠ VNTH
ƯỚC

Tết Chuột đang về hãy ngợi ca
Bình an hạnh phúc khắp muôn nhà
Tưng bừng nước Việt giàu ngang Mĩ
Lỗi lạc con Rồng mạnh giống Nga
Nổi tiếng năm châu lừng lẫy mặt
Cồn danh thế giới vẻ vang đà
Nhân tài vật lực mình đâu thiếu
Chỉ đợi chung lòng hiệp sức ra.

HỒNG THOẠI 06.01.20

GIAO THỪA CANH TÝ

Giao Thừa Lợn đón Chuột thay ca
Pháo nổ mừng Xuân khắp mọi nhà
Phúc lộc tràn trề nơi cõi thế
Duyên tình lặng lẽ chốn cung nga
Xôn xao lối phố đèn mờ ảo
Rộn rã thôn trang cảnh đậm đà
Trẻ thích già vui hồng nét mặt
Thơ trào ngọn bút cứ tuôn ra

BXP 06.01.2020

hồng vy
08-01-2020, 02:46 AM
https://i.postimg.cc/3RDq1rQz/Dung-voi.jpg

GÓP MẶT

Duyên tình hữu hảo sao mà lạ
“Một khối đồng tâm” không thể rã
Hợp sức ôn hoà níu kẻ đi
Chung lòng nhẫn nại nâng người ngã
Thơ bày rực rỡ đẹp màu hoa
Phú trải tưng bừng tươi sắc lá
Lão Phượng thân còm vẫn chẳng ngơi
Hàng ngày góp mặt vui cùng Cả

BXP 07.01.2020



Già Gân

Tuổi sếp nay già trông cũng lạ
Nguyên ngày bọt sủi mồm hoen rã
Dường mưa đổ nước ngập quanh nhà
Tựa cẳng đèo gông trườn khắp ngã
Vẫn thích đêm về tưởng nguyệt nga
Hoài ham bữa hẹn vê cành lá
Ra đường gặp liễu chửa lần tha
Mọi chỗ luôn lừng danh tiếng Cả.

Hồng Vy
07-01-2020

vancali96
08-01-2020, 05:19 AM
https://i.postimg.cc/3RDq1rQz/Dung-voi.jpg

GÓP MẶT

Duyên tình hữu hảo sao mà lạ
“Một khối đồng tâm” không thể rã
Hợp sức ôn hoà níu kẻ đi
Chung lòng nhẫn nại nâng người ngã
Thơ bày rực rỡ đẹp màu hoa
Phú trải tưng bừng tươi sắc lá
Lão Phượng thân còm vẫn chẳng ngơi
Hàng ngày góp mặt vui cùng Cả

BXP 07.01.2020


Già Gân

Tuổi sếp nay già trông cũng lạ
Nguyên ngày bọt sủi mồm hoen rã
Dường mưa đổ nước ngập quanh nhà
Tựa cẳng đèo gông trườn khắp ngã
Vẫn thích đêm về tưởng nguyệt nga
Hoài ham bữa hẹn vê cành lá
Ra đường gặp liễu chửa lần tha
Mọi chỗ luôn lừng danh tiếng Cả.

Hồng Vy
07-01-2020

Mộng ảo !

Bao người nói lão giờ sao lạ
Hễ thấy hống nhan lòng rộn rã
Đã vậy buông đàn để gió lơi
Còn thêm thổi sáo làm cây ngã
Hoài mơ nguyệt bỡn dưới triền sông
Những tưởng mây vờn bên cụm lá
Dõi mắt trời xa ổng mộng rằng
Vòng tay phối ngẫu cùng duyên Cả

Vancali Jan. 7.2020

HỒNG THOẠI
09-01-2020, 12:07 PM
Già Gân

Tuổi sếp nay già trông cũng lạ
Nguyên ngày bọt sủi mồm hoen rã
Dường mưa đổ nước ngập quanh nhà
Tựa cẳng đèo gông trườn khắp ngã
Vẫn thích đêm về tưởng nguyệt nga
Hoài ham bữa hẹn vê cành lá
Ra đường gặp liễu chửa lần tha
Mọi chỗ luôn lừng danh tiếng Cả.

Hồng Vy
07-01-2020


LÀM ĐẸP

Hồng Vy sửa mắt nhìn bao lạ!
Quá oải, ông chồng sinh rệu rã!
Ngó dữ bao người bởi sợ - La!
Dòm kinh lắm kẻ vì run - Ngã!
Bơ phờ lũ trẻ chạy tìm ba
Ảo não loài răm đành rụng lá
Phảng phất hình dung một lão bà
Đau lòng bạn hữu rời xa cả!
HỒNG THOẠI 09.01.20

hồng vy
09-01-2020, 11:22 PM
Mộng ảo !

Bao người nói lão giờ sao lạ
Hễ thấy hống nhan lòng rộn rã
Đã vậy buông đàn để gió lơi
Còn thêm thổi sáo làm cây ngã
Hoài mơ nguyệt bỡn dưới triền sông
Những tưởng mây vờn bên cụm lá
Dõi mắt trời xa ổng mộng rằng
Vòng tay phối ngẫu cùng duyên Cả

Vancali Jan. 7.2020

YÊU ĐỜI

Lão Điếc buông xuôi thì mới lạ
Thân còm trí thiểu hồn chưa rã
Thơ hoà bốn bể tiếp nào ngưng
Bướm kiếm ngàn non leo chửa ngã
Vịnh cảnh lòng bền níu đẹp trang
Chăm vườn dạ vững gìn tươi lá
Vô thường mặc nó cứ an nhiên
Lấy sự yêu đời xua tất cả.

BXP 09.01.2020


LÀM ĐẸP

Hồng Vy sửa mắt nhìn bao lạ!
Quá oải, ông chồng sinh rệu rã!
Ngó dữ bao người bởi sợ - La!
Dòm kinh lắm kẻ vì run - Ngã!
Bơ phờ lũ trẻ chạy tìm ba
Ảo não loài răm đành rụng lá
Phảng phất hình dung một lão bà
Đau lòng bạn hữu rời xa cả!
HỒNG THOẠI 09.01.20



Rõ tội

Dẫu sếp đem bày trăm kiểu lạ
Mong vùi lấp bạn cho nhầu rã
Nào hay nữ giỏi rạng muôn nhà
Chẳng biết nương tài tươi vạn ngã
Bỏ vợ vào am khấn lão bà
Tầm sư học võ dâng trà lá
Nên giờ dạng gã khác gì ma
Mặt mũi trông kìa đâu giống Cả.

Hồng Vy
09-01-2020

vancali96
10-01-2020, 08:01 AM
Rõ tội

Dẫu sếp đem bày trăm kiểu lạ
Mong vùi lấp bạn cho nhầu rã
Nào hay nữ giỏi rạng muôn nhà
Chẳng biết nương tài tươi vạn ngã
Bỏ vợ vào am khấn lão bà
Tầm sư học võ dâng trà lá
Nên giờ dạng gã khác gì ma
Mặt mũi trông kìa đâu giống Cả.

Hồng Vy
09-01-2020



Đâu ngờ " Cả "

Vì ghen nghĩ xấu không gì lạ
Tận đáy lòng trông nường phải rã
Nữ giỏi ganh thầm muốn phận xa
Trai cuồng tức giận mong tình ngã
Chùa xin để bậu nát tàn hoa
Miễu lạy cho người tơi tả lá
Bởi vậy ngày đêm mãi nhớ bà
Thân còm bạn thấy đâu ngờ " Cả "

Vancali Jan. 9.2020

HỒNG THOẠI
10-01-2020, 12:09 PM
Đâu ngờ " Cả "

Vì ghen nghĩ xấu không gì lạ
Tận đáy lòng trông nường phải rã
Nữ giỏi ganh thầm muốn phận xa
Trai cuồng tức giận mong tình ngã
Chùa xin để bậu nát tàn hoa
Miễu lạy cho người tơi tả lá
Bởi vậy ngày đêm mãi nhớ bà
Thân còm bạn thấy đâu ngờ " Cả "

Vancali Jan. 9.2020



GHI ƠN

Thi đàn ngẫm có bao điều lạ
Nhúm nhỏ thành viên dường chực rã
Ảo não đau ngày biệt gốc đa
Âu sầu thấy bạn lìa trăm ngã
Nhưng nhờ bác Phượng vẫn tầm hoa
Bởi được nàng Vy hoài vẽ lá
Đã vực đường bay chỉ muốn sà
Ơn này khắc đậm trong lòng Cả.
HỒNG THOẠO 10.01.20

buixuanphuong09
10-01-2020, 05:40 PM
VUI THƠ VNTH
Rõ tội

Dẫu sếp đem bày trăm kiểu lạ
Mong vùi lấp bạn cho nhầu rã
Nào hay nữ giỏi rạng muôn nhà
Chẳng biết nương tài tươi vạn ngã
Bỏ vợ vào am khấn lão bà
Tầm sư học võ dâng trà lá
Nên giờ dạng gã khác gì ma
Mặt mũi trông kìa đâu giống Cả.

Hồng Vy
09-01-2020

Đâu ngờ " Cả "

Vì ghen nghĩ xấu không gì lạ
Tận đáy lòng trông nường phải rã
Nữ giỏi ganh thầm muốn phận xa
Trai cuồng tức giận mong tình ngã
Chùa xin để bậu nát tàn hoa
Miễu lạy cho người tơi tả lá
Bởi vậy ngày đêm mãi nhớ bà
Thân còm bạn thấy đâu ngờ " Cả "

Vancali Jan. 9.2020

GHI ƠN

Thi đàn ngẫm có bao điều lạ
Nhúm nhỏ thành viên dường chực rã
Ảo não đau ngày biệt gốc đa
Âu sầu thấy bạn lìa trăm ngã
Nhưng nhờ bác Phượng vẫn tầm hoa
Bởi được nàng Vy hoài vẽ lá
Đã vực đường bay chỉ muốn sà
Ơn này khắc đậm trong lòng Cả.

HỒNG THOẠI 10.01.20

KHÔNG LẠ

Vô thường biến đổi chi mà lạ
Mái ấm tình thơ đâu dễ rã
Xướng hoạ tưng bừng chẳng thể lui
Giao lưu nhộn nhịp không hề ngã
Vườn này tưới kỹ đẹp màu hoa
Đất nọ chăm dầy tươi sắc lá
Bạn hữu nhiều người ý thức xây
Âm thầm gắn bó chưa dời Cả

BXP 10.01.2020

hồng vy
10-01-2020, 11:24 PM
https://huyha.net/wp-content/uploads/2019/12/big-tet-co-truyen-tet.jpg

Tết Đến

Hợi đã dần qua ả tý về
Giao mùa tết lại cõi trần phê
Người nâng giọt tửu câu mừng chúc
Ngõ đón nàng xuân lộc ửng kề
Mọi chỗ hoa bừng ngây ngất nẻo
Bao mùi bánh thoảng đậm đà quê
Chào niên đổi mới trăm đường nhộn
Tựa cảnh thần tiên sắc đẫy bề.

Hồng Vy
10-01-2020

vancali96
11-01-2020, 08:03 AM
VUI THƠ VNTH
Rõ tội

Dẫu sếp đem bày trăm kiểu lạ
Mong vùi lấp bạn cho nhầu rã
Nào hay nữ giỏi rạng muôn nhà
Chẳng biết nương tài tươi vạn ngã
Bỏ vợ vào am khấn lão bà
Tầm sư học võ dâng trà lá
Nên giờ dạng gã khác gì ma
Mặt mũi trông kìa đâu giống Cả.

Hồng Vy
09-01-2020



GHI ƠN

Thi đàn ngẫm có bao điều lạ
Nhúm nhỏ thành viên dường chực rã
Ảo não đau ngày biệt gốc đa
Âu sầu thấy bạn lìa trăm ngã
Nhưng nhờ bác Phượng vẫn tầm hoa
Bởi được nàng Vy hoài vẽ lá
Đã vực đường bay chỉ muốn sà
Ơn này khắc đậm trong lòng Cả.

HỒNG THOẠI 10.01.20

KHÔNG LẠ

Vô thường biến đổi chi mà lạ
Mái ấm tình thơ đâu dễ rã
Xướng hoạ tưng bừng chẳng thể lui
Giao lưu nhộn nhịp không hề ngã
Vườn này tưới kỹ đẹp màu hoa
Đất nọ chăm dầy tươi sắc lá
Bạn hữu nhiều người ý thức xây
Âm thầm gắn bó chưa dời Cả

BXP 10.01.2020[/QUOTE]

Vui dạ " Cả "

Chẳng biết làng thơ người rõ lạ !
Bao ngày xướng họa tình mau rã
Luồn câu Phượng bác bởi đâu già
Bỏ bút Van Cà như chực ngã
Cũng được nàng Vi tỏ sắc hoa
Và thêm lão Thoại xanh màu lá
Cầu xin bạn hữu quí ông bà
Hãy ráng thêu vần vui dạ " Cả "

Vancali Jan. 10.2020

vancali96
13-01-2020, 08:17 AM
Còn đôi ngày nữa là Táo về trời rồi , em dán lên cho quí bạn họa vui nè .

https://i.postimg.cc/W1syXjfg/Tao-ve-troi.jpg

hồng vy
13-01-2020, 11:33 PM
https://i.postimg.cc/zvQZP43z/Tao-ve-troi.jpg
DÂNG SỚ TẤU TRỜI

Hai ba cưỡi Cá vút lên Trời
Đệ sớ Thiên đình chuyện khắp nơi
Dẫu đã an cư hờn chửa bỏ
Dù đang lạc nghiệp hận chưa rời
Kia thù ngoại quốc còn hăm doạ
Nọ giặc trong nhà vẫn định chơi
Cuộc sống trần gian nhiều phức tạp
Làm cho phận Táo khó yên đời.

BXP 13.01.2020




Táo Thoại

hăm ba táo Thoại đã chầu trời
Báo chuyện nhân tình ở mỗi nơi
Ngặt nỗi nhầm tiên ngài chẳng tấu
Đầy hôm gặp liễu mắt không rời
Buông lìa bạn hữu bơ phờ ngóng
Vớ phải trang đài lặng lẽ chơi
Giữa ruộng vờn hoa nào đủ chán
Tài danh quả thật nhất trên đời.

Hồng Vy
13-01-2020

vancali96
14-01-2020, 07:12 AM
https://i.postimg.cc/W1syXjfg/Tao-ve-troi.jpg

DÂNG SỚ TẤU TRỜI

Hai ba cưỡi Cá vút lên Trời
Đệ sớ Thiên đình chuyện khắp nơi
Dẫu đã an cư hờn chửa bỏ
Dù đang lạc nghiệp hận chưa rời
Kia thù ngoại quốc còn hăm doạ
Nọ giặc trong nhà vẫn định chơi
Cuộc sống trần gian nhiều phức tạp
Làm cho phận Táo khó yên đời.

BXP 13.01.2020


Táo Thoại

hăm ba táo Thoại đã chầu trời
Báo chuyện nhân tình ở mỗi nơi
Ngặt nỗi nhầm tiên ngài chẳng tấu
Đầy hôm gặp liễu mắt không rời
Buông lìa bạn hữu bơ phờ ngóng
Vớ phải trang đài lặng lẽ chơi
Giữa ruộng vờn hoa nào đủ chán
Tài danh quả thật nhất trên đời.

Hồng Vy
13-01-2020


Táo Cả !

Táo Cả hăm ba phụng mệnh trời
Khom mình báo cáo chuyện cùng nơi
Nàng Vi mãi chọc lời chua chát
Bác Phượng hoài trêu ý rụng rời
Đã vậy Van Cà luôn thọc giỡn
Thêm còn Mạnh Kỷ cứ đùa chơi
Cầu xin Ngọc Đế sai người xuống
Phạt đám làng thơ thói ngạo đời

Vancali Jan. 11.2020

HỒNG THOẠI
15-01-2020, 05:52 AM
HT đang phờ râu dọn dẹp, sơn phết lại nhà cửa để đón tết nên sẽ chậm đáp họa, mong quý thi hữu thông cảm.
Trân trọng
HT

vancali96
15-01-2020, 06:28 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=318794#post318794)
https://i.postimg.cc/xd7WpvkK/Xuan-Canh-Ty.jpg


Công Sức Hợi

Tiễn mọi buồn đau khuất khỏi trần
Hợi đà hạ giới trải hồng ân
Ra tay nghĩa hiệp nâng ngàn nẻo
Đi ngõ từ bi độ chúng thần
Tài đức cho người hương trĩu vị
Lộc danh thưởng phúc cõi an phần
Đến nghìn thế kỷ công còn tỏ
Tý đã thay người phụng cảnh xuân .

Hồng Vy
12-01-2020

MỪNG CHUỘT

Tiễn hết sầu thương lánh bụi trần
Hợi về nhà cũ nhớ niềm ân
Ra vườn hái quả mà dâng Phật
Đi chợ mua hoa để cúng thần
Tài góp cho đời không mỗi phận
Lộc đem tản bạn chẳng riêng phần
Đến khi mãn nhiệm bàn giao Sửu
Tý giữ trong lòng vạn sắc Xuân

BXP 13.01.2020

Năm Canh Tý

Tiễn năm cũ giã biệt dương trần
Hợi đã qua rồi chuyện thế ân
Ra chốn dân làng lo khủng hoảng
Đi nơi phố chợ tạo an thần
Tài danh tiếng gởi đà bao dịp
Lộc bổng tình trao đã mấy phần
Đến tuổi hưu về non ở ẩn
Tý đành thế chỗ đón nàng xuân

Vancali Jan .14.2020

vancali96
15-01-2020, 08:44 PM
https://i.postimg.cc/fL16hsSB/xuan-2020.jpg

Chờ Xuân Canh Tý

Lão Thoại phờ râu sửa soạn nhà
Bù đầu sơn phết miệng vừa ca
Lư đồng đánh bóng nhìn xinh quá
Chậu kiểng chùi lau thấy đẹp hà
Bánh trái trang hoàng cùng tấm liễn
Mâm đèn chuẩn bị với cánh hoa
Thêm vài kết rượu mừng năm mới
Đổi mớ tiền xanh để biếu bà

Vancali Jan. 15.2020

hồng vy
16-01-2020, 02:54 AM
https://i.postimg.cc/fL16hsSB/xuan-2020.jpg

Chờ Xuân Canh Tý

Lão Thoại phờ râu sửa soạn nhà
Bù đầu sơn phết miệng vừa ca
Lư đồng đánh bóng nhìn xinh quá
Chậu kiểng chùi lau thấy đẹp hà
Bánh trái trang hoàng cùng tấm liễn
Mâm đèn chuẩn bị với cánh hoa
Thêm vài kết rượu mừng năm mới
Đổi mớ tiền xanh để biếu bà

Vancali Jan. 15.2020


Lão Giận

Vào xuân vợ Cả bắt sơn nhà
Khiến lão bao ngày hổng được ca
Mặt mũi thờ ơ nhìn tởm quá
Mồm râu nhễ nhại thấy ghê hà
Cơm giờ gã quyết không cầm chén
Bữa chợ anh thề chẳng sắm hoa
Mặc bả nài xin ngài bớt dỗi
Chàng luôn giả bộ ngó lơ bà.

Hồng Vy
15-01-2020

HỒNG THOẠI
16-01-2020, 05:57 AM
https://huyha.net/wp-content/uploads/2019/12/big-tet-co-truyen-tet.jpg

Tết Đến

Hợi đã dần qua ả tý về
Giao mùa tết lại cõi trần phê
Người nâng giọt tửu câu mừng chúc
Ngõ đón nàng xuân lộc ửng kề
Mọi chỗ hoa bừng ngây ngất nẻo
Bao mùi bánh thoảng đậm đà quê
Chào niên đổi mới trăm đường nhộn
Tựa cảnh thần tiên sắc đẫy bề.

Hồng Vy
10-01-2020


MỪNG XUÂN CANH TÝ

Mừng Canh Tý đã lại quay về
Bạn hữu tôi đều rất phủ phê
Khoản lộc theo mình xin mãi bế
Điều may bá cổ đặng luôn kề
Cầu mong nước mạnh huy hoàng thể
Thỏa ước dân giàu lộng lẫy quê
Vững chải lưu truyền bao thế hệ
Nhìn xuân rạng rỡ khắp muôn bề.
HỒNG THOẠI 16.01.20

hồng vy
16-01-2020, 10:44 AM
https://tailieuvan.net/wp-content/uploads/2018/06/phan-tich-doan-tho-canh-ngay-xuan-trong-truyen-kieu-cua-nguyen-du.jpg

Xuân Cưới Vợ

Lần khân sếp Thoại sửa sang nhà
Để giữa xuân này cưới vợ ba
Bởi vọng về sau nàng giúp gã
Vì mong tới bữa kẻ dâng trà
Dung ngài sắp cụ đành lo cả
Bạc lão hơi nhiều phải tính xa
Mặc thói đời chê chàng chẳng ngã
Mình ên tự mãn cái thân già.

Hồng Vy
16-01-2020

HỒNG THOẠI
16-01-2020, 06:56 PM
DÂNG SỚ TẤU TRỜI

Hai ba cưỡi Cá vút lên Trời
Đệ sớ Thiên đình chuyện khắp nơi
Dẫu đã an cư hờn chửa bỏ
Dù đang lạc nghiệp hận chưa rời
Kia thù ngoại quốc còn hăm doạ
Nọ giặc trong nhà vẫn định chơi
Cuộc sống trần gian nhiều phức tạp
Làm cho phận Táo khó yên đời.

BXP 13.01.2020


Táo Thoại

hăm ba táo Thoại đã chầu trời
Báo chuyện nhân tình ở mỗi nơi
Ngặt nỗi nhầm tiên ngài chẳng tấu
Đầy hôm gặp liễu mắt không rời
Buông lìa bạn hữu bơ phờ ngóng
Vớ phải trang đài lặng lẽ chơi
Giữa ruộng vờn hoa nào đủ chán
Tài danh quả thật nhất trên đời.

Hồng Vy
13-01-2020


Táo Cả !

Táo Cả hăm ba phụng mệnh trời
Khom mình báo cáo chuyện cùng nơi
Nàng Vi mãi chọc lời chua chát
Bác Phượng hoài trêu ý rụng rời
Đã vậy Van Cà luôn thọc giỡn
Thêm còn Mạnh Kỷ cứ đùa chơi
Cầu xin Ngọc Đế sai người xuống
Phạt đám làng thơ thói ngạo đời

Vancali Jan. 11.2020


CÁCH CHỨC

Ả táo Hồng Vy dẫu sợ trời
Nhưng vì nghiện " tám " miễn dè nơi!
Đằng tây bảy lượt cô nhào tới
Nhóm hữu nghìn câu miệng thỏa rời
Bẩm báo không màng - Vua mãi đợi!
Tâu trình nỏ thiết - Chị hoài chơi!
Trăm lần bị trách mà chưa đổi
Buộc phải từ quan cũng đáng đời!
HỒNG THOẠI 16.01.20

buixuanphuong09
16-01-2020, 07:40 PM
https://tailieuvan.net/wp-content/uploads/2018/06/phan-tich-doan-tho-canh-ngay-xuan-trong-truyen-kieu-cua-nguyen-du.jpg
VUI THƠ VNTH
Xuân Cưới Vợ

Lần khân sếp Thoại sửa sang nhà
Để giữa xuân này cưới vợ ba
Bởi vọng về sau nàng giúp gã
Vì mong tới bữa kẻ dâng trà
Dung ngài sắp cụ đành lo cả
Bạc lão hơi nhiều phải tính xa
Mặc thói đời chê chàng chẳng ngã
Mình ên tự mãn cái thân già.

Hồng Vy
16-01-2020

CÁO LỖI

Lão Phượng lâu nay chỉ ở nhà
Khi nhìn lấp loá một thành ba
Không sang sếp Cả xem dàn nhạc
Chẳng đến Xuân Sinh cụng chén trà
Muốn tặng … khôn mang vì lối thẳm
Mong vào … khó được bởi đường xa
Thôi đành viết mấy câu thơ mộc
Chúc “tứ tình” vui đến mãn già.

BXP 16.01.2020
@ Nghe Hồng Vy báo tin Sếp cưới vợ ba, lão Phượng không vào được, viết mấy câu thơ mộc làm quà tặng Sếp vậy, mong thông cảm.

vancali96
17-01-2020, 05:14 AM
https://tailieuvan.net/wp-content/uploads/2018/06/phan-tich-doan-tho-canh-ngay-xuan-trong-truyen-kieu-cua-nguyen-du.jpg
VUI THƠ VNTH
Xuân Cưới Vợ

Lần khân sếp Thoại sửa sang nhà
Để giữa xuân này cưới vợ ba
Bởi vọng về sau nàng giúp gã
Vì mong tới bữa kẻ dâng trà
Dung ngài sắp cụ đành lo cả
Bạc lão hơi nhiều phải tính xa
Mặc thói đời chê chàng chẳng ngã
Mình ên tự mãn cái thân già.

Hồng Vy
16-01-2020

CÁO LỖI

Lão Phượng lâu nay chỉ ở nhà
Khi nhìn lấp loá một thành ba
Không sang sếp Cả xem dàn nhạc
Chẳng đến Xuân Sinh cụng chén trà
Muốn tặng … khôn mang vì lối thẳm
Mong vào … khó được bởi đường xa
Thôi đành viết mấy câu thơ mộc
Chúc “tứ tình” vui đến mãn già.

BXP 16.01.2020
@ Nghe Hồng Vy báo tin Sếp cưới vợ ba, lão Phượng không vào được, viết mấy câu thơ mộc làm quà tặng Sếp vậy, mong thông cảm.


Tin vui năm Canh Tý

Hồng Vi bảo sếp vội sơn nhà
Bởi lão mang về vợ thứ ba
Những muốn hằng đêm nhìn đẹp ả
Và mong mỗi sáng hưởng thơm trà
Tài cao gã phải làm cho lạ
Của lắm ông đành nghĩ thật xa
Cả xóm cho rằng tuy được mã
Mà sao thỏa mãn ... tội chân già

Vancali Jan. 16.2020

hồng vy
17-01-2020, 11:58 AM
https://tailieuvan.net/wp-content/uploads/2018/06/phan-tich-doan-tho-canh-ngay-xuan-trong-truyen-kieu-cua-nguyen-du.jpg
VUI THƠ VNTH
Xuân Cưới Vợ

Lần khân sếp Thoại sửa sang nhà
Để giữa xuân này cưới vợ ba
Bởi vọng về sau nàng giúp gã
Vì mong tới bữa kẻ dâng trà
Dung ngài sắp cụ đành lo cả
Bạc lão hơi nhiều phải tính xa
Mặc thói đời chê chàng chẳng ngã
Mình ên tự mãn cái thân già.

Hồng Vy
16-01-2020

CÁO LỖI

Lão Phượng lâu nay chỉ ở nhà
Khi nhìn lấp loá một thành ba
Không sang sếp Cả xem dàn nhạc
Chẳng đến Xuân Sinh cụng chén trà
Muốn tặng … khôn mang vì lối thẳm
Mong vào … khó được bởi đường xa
Thôi đành viết mấy câu thơ mộc
Chúc “tứ tình” vui đến mãn già.

BXP 16.01.2020
@

[SIZE="5"]Tin vui năm Canh Tý

Hồng Vi bảo sếp vội sơn nhà
Bởi lão mang về vợ thứ ba
Những muốn hằng đêm nhìn đẹp ả
Và mong mỗi sáng hưởng thơm trà
Tài cao gã phải làm cho lạ
Của lắm ông đành nghĩ thật xa
Cả xóm cho rằng tuy được mã
Mà sao thỏa mãn ... tội chân già

Vancali Jan. 16.2020


Lòng Tham

Lão Thoại người trông dởm nhất nhà
Ai ngờ cũng cưới được bà ba
Làm anh mũi nở to dường lá
Gặp bữa lời tuôn nóng tưởng trà
Đã thế tâm còn ham của lạ
Không chừng hắn vẫn vọng đường xa
Thèm hoa đắm liễu chưa ngày lả
Tiếng mãi ngời vang phận chẳng già.

Hồng Vy
17-01-2020

vancali96
18-01-2020, 05:42 AM
Hôm nay 23 tháng chạp ở California , em xin đăng lên cho quí thi hữu xem vui chơi nè .

https://i.postimg.cc/d15sgysB/Tau-troi-3333.jpg

hồng vy
18-01-2020, 02:45 PM
Hôm nay 23 tháng chạp ở California , em xin đăng lên cho quí thi hữu xem vui chơi nè .

https://i.postimg.cc/d15sgysB/Tau-troi-3333.jpg


Chuyện Của Đời

Lão Cả còn lâu mới sợ trời
Dương trần hắn vẫn thả giàn chơi
Dầu cho bác Phượng bao lần cản
Dẫu bị phường thôn lắm buổi mời
Cợt liễu theo đào hoang các kiểu
Lên đồng gọi quỉ khắp mọi nơi
Làm thân táo hoảng không tài lượng
Phải tấu từ đâu chuyện cõi đời.

Hồng Vy
18-01-2020

HỒNG THOẠI
20-01-2020, 05:59 AM
Chờ Xuân Canh Tý

Lão Thoại phờ râu sửa soạn nhà
Bù đầu sơn phết miệng vừa ca
Lư đồng đánh bóng nhìn xinh quá
Chậu kiểng chùi lau thấy đẹp hà
Bánh trái trang hoàng cùng tấm liễn
Mâm đèn chuẩn bị với cánh hoa
Thêm vài kết rượu mừng năm mới
Đổi mớ tiền xanh để biếu bà

Vancali Jan. 15.2020


LÁNH NẠN

Từ Vân dọn đến ở bên nhà
Thậm khổ hôm nàng trỗi khúc ca!
Giọng nữ cao làm ươn rổ cá
Làn hơi khỏe giúp mập con hà!
Nghe ngày bảy tiếng ê chề dạ
Chịu tháng ba tuần ủ rũ hoa
Quá hãi khi dồn bao hậu quả
Toàn thôn phải chạy lánh xa bà!
HỒNG THOẠI 20.01.20

vancali96
20-01-2020, 09:58 AM
Chờ Xuân Canh Tý

Lão Thoại phờ râu sửa soạn nhà
Bù đầu sơn phết miệng vừa ca
Lư đồng đánh bóng nhìn xinh quá
Chậu kiểng chùi lau thấy đẹp hà
Bánh trái trang hoàng cùng tấm liễn
Mâm đèn chuẩn bị với cành hoa
Thêm vài kết rượu mừng năm mới
Đổi mớ tiền xanh để biếu bà

Vancali Jan. 15.2020



LÁNH NẠN

Từ Vân dọn đến ở bên nhà
Thậm khổ hôm nàng trỗi khúc ca!
Giọng nữ cao làm ươn rổ cá
Làn hơi khỏe giúp mập con hà!
Nghe ngày bảy tiếng ê chề dạ
Chịu tháng ba tuần ủ rũ hoa
Quá hãi khi dồn bao hậu quả
Toàn thôn phải chạy lánh xa bà!
HỒNG THOẠI 20.01.20


Tập hát karaoke

Lão nói nường Van ở cận nhà
Bao lấn ả hát nhạc tình ca
Làm cho vỡ óc buồn ghê vậy
Những để ồn tai chán thật hà
Chỉ chịu vài hôm đà héo liễu
Như gần mấy bữa thể tàn hoa
Giờ đây cả xóm đều căm hận
Hỏng biết làm sao tiễn biệt bà !

Vancali Jan. 19.2020

HỒNG THOẠI
21-01-2020, 06:34 PM
Xuân Cưới Vợ

Lần khân sếp Thoại sửa sang nhà
Để giữa xuân này cưới vợ ba
Bởi vọng về sau nàng giúp gã
Vì mong tới bữa kẻ dâng trà
Dung ngài sắp cụ đành lo cả
Bạc lão hơi nhiều phải tính xa
Mặc thói đời chê chàng chẳng ngã
Mình ên tự mãn cái thân già.

Hồng Vy
16-01-2020


TỘI NGHIỆP!

Vẫn thấy nàng Vy dạo ở nhà
Ngoan hiền diện mỗi áo bà ba
Giờ cơm mãi chọn xơi đầu cá
Nước lọc thường tu miễn khoản trà
Tập tễnh yêu rồi nuôi chí cả
Âm thầm hẹn để lấy chồng xa
Trời xui gặp bỗng đau lòng quá
Ảo não hình dung giống mụ già!
HỒNG THOẠI 21.01.20

vancali96
21-01-2020, 08:52 PM
https://i.postimg.cc/hGCLyXPm/Chuc-tet-2244.jpg

hồng vy
22-01-2020, 01:48 AM
https://i.postimg.cc/hGCLyXPm/Chuc-tet-2244.jpg


Đâu Cần Chúc

Đâu cần hỏi gió hoặc nhờ mây
Sếp Cả trời sinh lộc đã đầy
Cưới được ba bà may phủ ngõ
Lên làm chức tổng mộng vào tay
Ngày xuân giọng lão tưng bừng nổ
Buổi tết nhà anh lộng lẫy bày
Khắp nẻo thi đàn luôn ngưỡng mộ
Trông ngài phúc phận rỡ ràng say.

Hồng Vy
21-01-2020

vancali96
22-01-2020, 06:31 AM
https://i.postimg.cc/hGCLyXPm/Chuc-tet-2244.jpg

Đâu Cần Chúc

Đâu cần hỏi gió hoặc nhờ mây
Sếp Cả trời sinh lộc đã đầy
Cưới được ba bà may phủ ngõ
Lên làm chức tổng mộng vào tay
Ngày xuân giọng lão tưng bừng nổ
Buổi tết nhà anh lộng lẫy bày
Khắp nẻo thi đàn luôn ngưỡng mộ
Trông ngài phúc phận rỡ ràng say.

Hồng Vy
21-01-2020

Sếp Cả

Sếp Cả danh lừng tận cõi mây
Trời ban sức khỏe thật đong đầy
Ba bà chuyện nhỏ in tròng mắt
Chức lão ân tràn hiện chỉ tay
Quẻ bói đầu Xuân là hữu dụng
Đèn hương cận Tết đã an bày
Ông đà nổi tiếng dân sành nhậu
Tiệc đãi chưa hề thấy ổng say

Vancali Jan. 21.2020

HỒNG THOẠI
22-01-2020, 06:57 PM
Tin vui năm Canh Tý

Hồng Vi bảo sếp vội sơn nhà
Bởi lão mang về vợ thứ ba
Những muốn hằng đêm nhìn đẹp ả
Và mong mỗi sáng hưởng thơm trà
Tài cao gã phải làm cho lạ
Của lắm ông đành nghĩ thật xa
Cả xóm cho rằng tuy được mã
Mà sao thỏa mãn ... tội chân già

Vancali Jan. 16.2020



DƯỠNG GIÀ

Nàng Vân quyết định nẫng khu nhà
Địa thế ngon lành ở ngã ba
Lãng mạn khi đào ao thả cá
Rình rang buổi dựng gác xơi trà
Cô hoài tí tửng khoe người lạ
Chủ mãi ân cần đón bạn xa
Một khoảnh cơ đồ trông quá đã
Về hưu thoải mái dưỡng thân già!
HỒNG THOẠI 22.01.20

vancali96
23-01-2020, 06:15 AM
Lòng Tham

Lão Thoại người trông dởm nhất nhà
Ai ngờ cũng cưới được bà ba
Làm anh mũi nở to dường lá
Gặp bữa lời tuôn nóng tưởng trà
Đã thế tâm còn ham của lạ
Không chừng hắn vẫn vọng đường xa
Thèm hoa đắm liễu chưa ngày lả
Tiếng mãi ngời vang phận chẳng già.

Hồng Vy
17-01-2020


DƯỠNG GIÀ

Nàng Vân quyết định nẫng khu nhà
Địa thế ngon lành ở ngã ba
Lãng mạn khi đào ao thả cá
Rình rang buổi dựng gác xơi trà
Cô hoài tí tửng khoe người lạ
Chủ mãi ân cần đón bạn xa
Một khoảnh cơ đồ trông quá đã
Về hưu thoải mái dưỡng thân già!
HỒNG THOẠI 22.01.20


https://i.postimg.cc/NFvrSDFJ/Duyen-gia.jpg

maimo
23-01-2020, 08:16 AM
DƯỠNG GIÀ

Nàng Vân quyết định nẫng khu nhà
Địa thế ngon lành ở ngã ba
Lãng mạn khi đào ao thả cá
Rình rang buổi dựng gác xơi trà
Cô hoài tí tửng khoe người lạ
Chủ mãi ân cần đón bạn xa
Một khoảnh cơ đồ trông quá đã
Về hưu thoải mái dưỡng thân già!
HỒNG THOẠI 22.01.20


https://i.postimg.cc/NFvrSDFJ/Duyen-gia.jpg

Nàng Van ui ... Duyên Già chi mà bốc lửa quá vậy ... hèn gì Sếp cả nhà ta .......

vancali96
24-01-2020, 05:44 AM
https://i.postimg.cc/NFvrSDFJ/Duyen-gia.jpg

Nàng Van ui ... Duyên Già chi mà bốc lửa quá vậy ... hèn gì Sếp cả nhà ta .......

Vợ lớn có quyền vợ nhỏ chồng cưng ,,, vơ ba chồng cưng yêu hì hì ... :gn4:

HỒNG THOẠI
24-01-2020, 06:15 AM
Đâu Cần Chúc

Đâu cần hỏi gió hoặc nhờ mây
Sếp Cả trời sinh lộc đã đầy
Cưới được ba bà may phủ ngõ
Lên làm chức tổng mộng vào tay
Ngày xuân giọng lão tưng bừng nổ
Buổi tết nhà anh lộng lẫy bày
Khắp nẻo thi đàn luôn ngưỡng mộ
Trông ngài phúc phận rỡ ràng say.

Hồng Vy
21-01-2020

Sếp Cả

Sếp Cả danh lừng tận cõi mây
Trời ban sức khỏe thật đong đầy
Ba bà chuyện nhỏ in tròng mắt
Chức lão ân tràn hiện chỉ tay
Quẻ bói đầu Xuân là hữu dụng
Đèn hương cận Tết đã an bày
Ông đà nổi tiếng dân sành nhậu
Tiệc đãi chưa hề thấy ổng say

Vancali Jan. 21.2020



SAY!

Van cà sắc đẹp ngỡ ngàng mây
Sức khỏe thường xuyên vượt chữ ĐẦY
Một tủ dây chuyền đeo trĩu gáy
Năm nường sáu cậu ẵm liền tay
Ra đường khiến cụ tưng bừng nhảy
Đến sở làm hương rộn rã bày
Bảy chục xuân rồi nom vẫn cháy
Ông trời nếu gặp cũng còn say!
HỒNG THOẠI 24.01.20

buixuanphuong09
24-01-2020, 06:53 AM
https://i.postimg.cc/hGCLyXPm/Chuc-tet-2244.jpg
Đâu Cần Chúc

Đâu cần hỏi gió hoặc nhờ mây
Sếp Cả trời sinh lộc đã đầy
Cưới được ba bà may phủ ngõ
Lên làm chức tổng mộng vào tay
Ngày xuân giọng lão tưng bừng nổ
Buổi tết nhà anh lộng lẫy bày
Khắp nẻo thi đàn luôn ngưỡng mộ
Trông ngài phúc phận rỡ ràng say.

Hồng Vy
21-01-2020

Sếp Cả

Sếp Cả danh lừng tận cõi mây
Trời ban sức khỏe thật đong đầy
Ba bà chuyện nhỏ in tròng mắt
Chức lão ân tràn hiện chỉ tay
Quẻ bói đầu Xuân là hữu dụng
Đèn hương cận Tết đã an bày
Ông đà nổi tiếng dân sành nhậu
Tiệc đãi chưa hề thấy ổng say

Vancali Jan. 21.2020

CHÚC TẾT CANH TÝ

Hợi Tý giao hoà lộng sắc mây
Lung linh sợi nắng phủ chan đầy
Duyên tình bốn bể thơ trào bút
Nghĩa phận trăm miền phím thả tay
Chúc Tết Vân Vy lời ẩn lộ
Mừng Xuân Cả Thoại ý phô bày
Già nua sức khoẻ nhiều gay cấn
Nhớ bạn thi đàn phú lại say.

BXP 24.01.2020

hồng vy
24-01-2020, 10:39 AM
http://thuvienvector.com/upload/images/items/vector-bia-thiep-chuc-mung-nam-moi-3345.jpg

Lời Chúc Phương Xa

Gom từng nét chữ tận miền xa
Gời trọn về quê chúc mỗi nhà
Đón bữa xuân tràn mơn mởn lộc
Vui ngày nẻo ngập đẫy đà hoa
Toàn gia trĩu phúc đời khang thịnh
Mọi ngõ đầy an cảnh thái hòa
Bạn hữu thi đàn say tứ trải
Muôn lòng phấn khởi rộn ràng ca.

Hồng Vy

manhky
24-01-2020, 06:18 PM
http://thuvienvector.com/upload/images/items/vector-bia-thiep-chuc-mung-nam-moi-3345.jpg

Lời Chúc Phương Xa

Gom từng nét chữ tận miền xa
Gời trọn về quê chúc mỗi nhà
Đón bữa xuân tràn mơn mởn lộc
Vui ngày nẻo ngập đẫy đà hoa
Toàn gia trĩu phúc đời khang thịnh
Mọi ngõ đầy an cảnh thái hòa
Bạn hữu thi đàn say tứ trải
Muôn lòng phấn khởi rộn ràng ca.

Hồng Vy


GỬI BẠN XA


Gói những câu vàng gởi bạn xa
Mừng Canh Tý đã lại bao nhà
Nâng tầm hạnh phúc từng bông nở
Ấp ủ huy hoàng mỗi nhụy hoa
Lộc trải trăm người da diết giữ
Tình trao vạn kẻ thiết tha hòa
Trang lòng ngát tỏa niềm vui mãi
Rạng rỡ cho đời thả sức ca.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

HỒNG THOẠI
25-01-2020, 08:22 AM
Lời Chúc Phương Xa

Gom từng nét chữ tận miền xa
Gời trọn về quê chúc mỗi nhà
Đón bữa xuân tràn mơn mởn lộc
Vui ngày nẻo ngập đẫy đà hoa
Toàn gia trĩu phúc đời khang thịnh
Mọi ngõ đầy an cảnh thái hòa
Bạn hữu thi đàn say tứ trải
Muôn lòng phấn khởi rộn ràng ca.

Hồng Vy



XUÂN VIỄN XỨ

Thấu những tâm tình bạn nẻo xa
Lòng đau đáu mãi vọng quê nhà
Hôm nhìn lũ nhạn vừa chao cánh
Bữa thấy anh đào lại nở hoa
Lặng lẽ hình cha ngày nắng tỏa
Đìu hiu bóng mẹ buổi trăng hòa
Cho hồn lữ khách đầy xao động
Mỗi dịp xuân về cảm thán ca!
HỒNG THOẠI 25.01.20
( Mồng 1 tết Canh Tý )

vancali96
25-01-2020, 11:05 AM
http://thuvienvector.com/upload/images/items/vector-bia-thiep-chuc-mung-nam-moi-3345.jpg

Lời Chúc Phương Xa

Gom từng nét chữ tận miền xa
Gời trọn về quê chúc mỗi nhà
Đón bữa xuân tràn mơn mởn lộc
Vui ngày nẻo ngập đẫy đà hoa
Toàn gia trĩu phúc đời khang thịnh
Mọi ngõ đầy an cảnh thái hòa
Bạn hữu thi đàn say tứ trải
Muôn lòng phấn khởi rộn ràng ca.

Hồng Vy


GỬI BẠN XA


Gói những câu vàng gởi bạn xa
Mừng Canh Tý đã lại bao nhà
Nâng tầm hạnh phúc từng bông nở
Ấp ủ huy hoàng mỗi nhụy hoa
Lộc trải trăm người da diết giữ
Tình trao vạn kẻ thiết tha hòa
Trang lòng ngát tỏa niềm vui mãi
Rạng rỡ cho đời thả sức ca.

Mạnh Kỷ TP Vinh.


XUÂN VIỄN XỨ

Thấu những tâm tình bạn nẻo xa
Lòng đau đáu mãi vọng quê nhà
Hôm nhìn lũ nhạn vừa chao cánh
Bữa thấy anh đào lại nở hoa
Lặng lẽ hình cha ngày nắng tỏa
Đìu hiu bóng mẹ buổi trăng hòa
Cho hồn lữ khách đầy xao động
Mỗi dịp xuân về cảm thán ca!
HỒNG THOẠI 25.01.20
( Mồng 1 tết Canh Tý )


Xuân Canh Tý

Viễn xứ trông chờ bạn ở xa
Niềm thương khắc khoải tại quê nhà
Đèn giăng gió thổi tươi nhành lộc
Pháo nổ Xuân về đẹp lãng hoa
Những muốn tình thơ đầy mạnh khỏe
Và mong quí hữu được an hòa
Giao thừa khởi bút tưng bừng họa
Rộn rã thôn làng bảng Tết ca

Vancali Giao thừa CA Jan. 24.2020

hồng vy
26-01-2020, 09:14 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR92_MhFn1ZjXekbAbHiDW0nSoiTqUfb IHPhR3BkTFchMrAVOqU&s

Ly Rượu Đầu Năm

Mượn đỡ men nồng kính cẩn trao
mời huynh với tỷ cạn ly nào
Vui ngày đất mẹ xuân ngời tỏa
Đắm cảnh thi đàn nghĩa nặng giao
Giọt tửu mùi đơm từng nét chữ
Vần thơ ý quyện mỗi hương đào
Năm về tết lại tâm đồng uống
đượm cả muôn lòng nỗi xuyến xao.

Hồng Vy
26-01-2020

manhky
27-01-2020, 06:49 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR92_MhFn1ZjXekbAbHiDW0nSoiTqUfb IHPhR3BkTFchMrAVOqU&s

Ly Rượu Đầu Năm

Mượn đỡ men nồng kính cẩn trao
mời huynh với tỷ cạn ly nào
Vui ngày đất mẹ xuân ngời tỏa
Đắm cảnh thi đàn nghĩa nặng giao
Giọt tửu mùi đơm từng nét chữ
Vần thơ ý quyện mỗi hương đào
Năm về tết lại tâm đồng uống
đượm cả muôn lòng nỗi xuyến xao.

Hồng Vy
26-01-2020


TRANG ĐỜI RẠNG RỠ


Vẫy bút câu hồng trải vận trao
Cùng vui đón nhận phải không nào
Say vì gặp gỡ sâu tình ước
Thích bởi tương phùng nặng nghĩa giao
Dã rượu ươm hòa soi bóng đỏ
Trừ bia xướng họa dõi hoa đào
Trang đời rạng rỡ hương ngàn tỏa
Nhẹ nhõm tâm hồn cảnh xốn xao.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

buixuanphuong09
28-01-2020, 07:48 PM
VUI THƠ VNTH
Ly Rượu Đầu Năm

Mượn đỡ men nồng kính cẩn trao
mời huynh với tỷ cạn ly nào
Vui ngày đất mẹ xuân ngời tỏa
Đắm cảnh thi đàn nghĩa nặng giao
Giọt tửu mùi đơm từng nét chữ
Vần thơ ý quyện mỗi hương đào
Năm về tết lại tâm đồng uống
đượm cả muôn lòng nỗi xuyến xao.

Hồng Vy
26-01-2020

CỤNG CHÉN THƠ TRAO

Xuân về hỉ hả áng thơ trao
Bác với Hồng Vi cụng chén nào
Bốn bể sâu tình cho phú phát
Ba miền nặng nghĩa để tâm giao
Êm đềm Lục Bát câu hoà nhạc
Rộn rã Đường Thi tứ ngắm đào
Cuộc sống thanh bình vui nếp nghĩ
Cây vườn gió động lá lao xao.

BXP 28.01.2020

HỒNG THOẠI
29-01-2020, 03:50 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR92_MhFn1ZjXekbAbHiDW0nSoiTqUfb IHPhR3BkTFchMrAVOqU&s

Ly Rượu Đầu Năm

Mượn đỡ men nồng kính cẩn trao
mời huynh với tỷ cạn ly nào
Vui ngày đất mẹ xuân ngời tỏa
Đắm cảnh thi đàn nghĩa nặng giao
Giọt tửu mùi đơm từng nét chữ
Vần thơ ý quyện mỗi hương đào
Năm về tết lại tâm đồng uống
đượm cả muôn lòng nỗi xuyến xao.

Hồng Vy
26-01-2020


XAO ĐỘNG

Thưởng thức men nồng bạn đã trao
Cùng nâng chén cạn, hiển nhiên nào!
Cho niềm cảm mến ân cần tạo
Để khúc tâm tình vẹn vẽ giao
Giữa dạ tưng bừng trong trẻo sáo
Ngoài sân rực rỡ lả lơi đào
Êm đềm cốc rượu mùi hư ảo
Vẫn ngẩn ngơ lòng một thoáng xao!
HỒNG THOẠI 29.01.20

hồng vy
30-01-2020, 10:58 AM
Mừng Canh Tý

Sắp sửa xuân về chữ mộng trao
Mừng Canh Tý hãy cạn chun nào
Cầu huynh hạnh phúc thân ngà thảo
Chúc tỷ an lành ngọc nữ trao
Bạn ở quê nhà tươi cánh mão
Người nơi viễn xứ đẹp môi đào
Mong rằng bạn hữu đầy ân báo
Bỏ mặc cung lòng những xác xao

Vancali Jan. 28 .2020 (Mùng bốn Tết)

BÚT HOẠ TRAO

Cái ốm qua rồi bút hoạ trao
Vần thơ hỉ hả tiếp nhau nào
Gieo duyên bốn bể cho tình kết
Trải phận ba miền để nghĩa giao
Lặng lẽ niềm xưa ươm nụ bưởi
Bâng khuâng nỗi mới ngắm hoa đào
Lầu Mây đất hẹp chim thưa thớt
Nhớ cảnh xa thời khiến dạ xao.

BXP 29.01.2020



XAO ĐỘNG

Thưởng thức men nồng bạn đã trao
Cùng nâng chén cạn, hiển nhiên nào!
Cho niềm cảm mến ân cần tạo
Để khúc tâm tình vẹn vẽ giao
Giữa dạ tưng bừng trong trẻo sáo
Ngoài sân rực rỡ lả lơi đào
Êm đềm cốc rượu mùi hư ảo
Vẫn ngẩn ngơ lòng một thoáng xao!
HỒNG THOẠI 29.01.20


Thi Bạn

Dõi áng thi đường bạn gởi trao
Hồn như vút bổng tận phương nào?
Say từng điệu ngữ bên vườn thoảng
Đắm mảnh hương từ giữa vận giao
Họa sĩ mê bài tay chuốt cảnh
Hồng nhan mến chữ mộng nương đào
Thơ bày ý lộng loang trời ửng
Độc giả trong lòng khắp chỗ xao.

Hồng Vy
30-10-2020

buixuanphuong09
30-01-2020, 07:14 PM
VUI THƠ VNTH
XAO ĐỘNG

Thưởng thức men nồng bạn đã trao
Cùng nâng chén cạn, hiển nhiên nào!
Cho niềm cảm mến ân cần tạo
Để khúc tâm tình vẹn vẽ giao
Giữa dạ tưng bừng trong trẻo sáo
Ngoài sân rực rỡ lả lơi đào
Êm đềm cốc rượu mùi hư ảo
Vẫn ngẩn ngơ lòng một thoáng xao!

HỒNG THOẠI 29.01.20

Thi Bạn

Dõi áng thi đường bạn gởi trao
Hồn như vút bổng tận phương nào?
Say từng điệu ngữ bên vườn thoảng
Đắm mảnh hương từ giữa vận giao
Họa sĩ mê bài tay chuốt cảnh
Hồng nhan mến chữ mộng nương đào
Thơ bày ý lộng loang trời ửng
Độc giả trong lòng khắp chỗ xao.

Hồng Vy
30-10-2020

DUYÊN GIÀ

Duyên già bút nhão muốn nhiều trao
Xướng hoạ vần thơ thoải mái nào
Bạn trải lời hay tình nặng kết
Tôi dàn ý đẹp nghĩa thâm giao
Vui vầy tựa nhớ làn môi mọng
Rạo rực như thơm cặp má đào
Một khoảng sân chơi còn níu lại
Muôn vàn kỷ niệm dạ đừng xao ….

BXP 30.01.2020

vancali96
31-01-2020, 07:15 AM
https://sl.glitter-graphics.net/pub/27/27629x5kgdzv030.gif

Dự cưới

Mùng ba dự cưới huynh Hồng xỉn
Tài tử đờn ca mùi tuyệt đỉnh
Nhập tiệc đôi vòng hết chục chai
Đưa cay mấy lượt tiêu vài tĩn
Bàn nghiêng chén ngả phải tan hàng
Mắt đỏ người run đành thất kính
Bạn cõng ra về nỏ chịu xa
Đến nhà thấy vợ thôi đành nín

Vancali 96

HỒNG THOẠI
31-01-2020, 05:47 PM
Dự cưới

Mùng ba dự cưới huynh Hồng xỉn
Tài tử đờn ca mùi tuyệt đỉnh
Nhập tiệc đôi vòng hết chục chai
Đưa cay mấy lượt tiêu vài tĩn
Bàn nghiêng chén ngả phải tan hàng
Mắt đỏ người run đành thất kính
Bạn cõng ra về nỏ chịu xa
Đến nhà thấy vợ thôi đành nín

Vancali 96


VANCALI 2020

Bao chàng hễ gặp đành say xỉn
Cũng tại Van Cà chơi tới đỉnh!
Lúc rảnh nhồi bia cỡ vạn bình
Hôm buồn nốc rượu chừng trăm tĩn
Men vào ả nói giục trời kinh
Nhạc trỗi cô gào xui quỷ kính
Quá oải ông chồng lại xã trình
Ai ngờ họ bảo lo mà nín!
HỒNG THOẠI 31.01.20

buixuanphuong09
31-01-2020, 07:18 PM
https://sl.glitter-graphics.net/pub/27/27629x5kgdzv030.gif
VUI THƠ VNTH
Dự cưới

Mùng ba dự cưới huynh Hồng xỉn
Tài tử đờn ca mùi tuyệt đỉnh
Nhập tiệc đôi vòng hết chục chai
Đưa cay mấy lượt tiêu vài tĩn
Bàn nghiêng chén ngả phải tan hàng
Mắt đỏ người run đành thất kính
Bạn cõng ra về nỏ chịu xa
Đến nhà thấy vợ thôi đành nín

Vancali 96

VANCALI 2020

Bao chàng hễ gặp đành say xỉn
Cũng tại Van Cà chơi tới đỉnh!
Lúc rảnh nhồi bia cỡ vạn bình
Hôm buồn nốc rượu chừng trăm tĩn
Men vào ả nói giục trời kinh
Nhạc trỗi cô gào xui quỷ kính
Quá oải ông chồng lại xã trình
Ai ngờ họ bảo lo mà nín!

HỒNG THOẠI 31.01.20

NỖI NIỀM SẾP THOẠI

Sếp Thoại đôi khi thường bị xỉn
Van Vi thoải mái cười lên đỉnh
Theo người rượu uống chẳng đo ly
Nể bạn tiền chi không kể tĩn
Khổ bởi han nồi khó nấu cơm
Buồn vì ít bạc khôn thay kính
Sang chiều chợ vãn biết làm sao
Gặp chuyện ngang tai mà phải nín.

BXP 31.01.2020

hồng vy
01-02-2020, 12:56 AM
https://sl.glitter-graphics.net/pub/27/27629x5kgdzv030.gif
VUI THƠ VNTH
Dự cưới

Mùng ba dự cưới huynh Hồng xỉn
Tài tử đờn ca mùi tuyệt đỉnh
Nhập tiệc đôi vòng hết chục chai
Đưa cay mấy lượt tiêu vài tĩn
Bàn nghiêng chén ngả phải tan hàng
Mắt đỏ người run đành thất kính
Bạn cõng ra về nỏ chịu xa
Đến nhà thấy vợ thôi đành nín

Vancali 96

VANCALI 2020

Bao chàng hễ gặp đành say xỉn
Cũng tại Van Cà chơi tới đỉnh!
Lúc rảnh nhồi bia cỡ vạn bình
Hôm buồn nốc rượu chừng trăm tĩn
Men vào ả nói giục trời kinh
Nhạc trỗi cô gào xui quỷ kính
Quá oải ông chồng lại xã trình
Ai ngờ họ bảo lo mà nín!

HỒNG THOẠI 31.01.20

NỖI NIỀM SẾP THOẠI

Sếp Thoại đôi khi thường bị xỉn
Van Vi thoải mái cười lên đỉnh
Theo người rượu uống chẳng đo ly
Nể bạn tiền chi không kể tĩn
Khổ bởi han nồi khó nấu cơm
Buồn vì ít bạc khôn thay kính
Sang chiều chợ vãn biết làm sao
Gặp chuyện ngang tai mà phải nín.

BXP 31.01.2020


Cả Thoại 2020

Hồng râu lão ấy thường hay xỉn
Đến nỗi mùi men lồng tận đỉnh
Vợ dỗi con buồn cứ tưởng tinh
Ngày lên rượu uống không rời tĩn
Va lần gã quậy cả làng kinh
Gặp buổi ma nhìn nguyên lũ kính
Nỏ ngại phường thôn lắm bữa trình
Trên đời mỗi ả làm anh nín.

Hồng Vy
31-01-2020

HỒNG THOẠI
01-02-2020, 05:34 PM
Cả Thoại 2020

Hồng râu lão ấy thường hay xỉn
Đến nỗi mùi men lồng tận đỉnh
Vợ dỗi con buồn cứ tưởng tinh
Ngày lên rượu uống không rời tĩn
Va lần gã quậy cả làng kinh
Gặp buổi ma nhìn nguyên lũ kính
Nỏ ngại phường thôn lắm bữa trình
Trên đời mỗi ả làm anh nín.

Hồng Vy
31-01-2020


NẾU...

Nếu gặp Vy thì ai cũng xỉn
Vì chưng mọi thứ luôn trùm đỉnh
Chờ trăng đãi rượu khoảng trăm bình
Ngắm cảnh mời bia vài chục tĩn
Ngũ độ tuôn đều khiến quỷ kinh
Đường thi phủ rộng xui thần kính
Ông chồng nể phục mãi làm thinh
Ảo não cam lòng muôn sự nín!
HỒNG THOẠI 01.02.20

vancali96
01-02-2020, 08:33 PM
NẾU...

Nếu gặp Vy thì ai cũng xỉn
Vì chưng mọi thứ luôn trùm đỉnh
Chờ trăng đãi rượu khoảng trăm bình
Ngắm cảnh mời bia vài chục tĩn
Ngũ độ tuôn đều khiến quỷ kinh
Đường thi phủ rộng xui thần kính
Ông chồng nể phục mãi làm thinh
Ảo não cam lòng muôn sự nín!
HỒNG THOẠI 01.02.20


Chơi tà đỉnh

Đã nhậu ai người không bị xỉn
Cùng nhau thoải mái chơi tà đỉnh
Van Cà mấy nệ cạn vài ly
Bác Cả đâu màng vơi một tĩn
Một lát xô bàn vội nói mau
Mới vào cụng chén còn thưa kính
Làm ăn có rượu việc mau thành
Hễ khích là " vô " đừng cố nín

Vancali Feb 1.2020

hồng vy
01-02-2020, 09:01 PM
NẾU...

Nếu gặp Vy thì ai cũng xỉn
Vì chưng mọi thứ luôn trùm đỉnh
Chờ trăng đãi rượu khoảng trăm bình
Ngắm cảnh mời bia vài chục tĩn
Ngũ độ tuôn đều khiến quỷ kinh
Đường thi phủ rộng xui thần kính
Ông chồng nể phục mãi làm thinh
Ảo não cam lòng muôn sự nín!
HỒNG THOẠI 01.02.20


Chơi tà đỉnh

Đã nhậu ai người không bị xỉn
Cùng nhau thoải mái chơi tà đỉnh
Van Cà mấy nệ cạn vài ly
Bác Cả đâu màng vơi một tỉn
Một lác xô bàn vội nói mau
Mới vào cụng chén còn thưa kính
Làm ăn có rượu việc mau thành
Hể khích là " vô " đừng cố nín

Vancali Feb 1.2020


Khổ Vì Thê

Cưới được ba bà nên lão xỉn
Vì thân hắn buộc leo nhiều đỉnh
Hôm dìu một thiếp để hồi dinh
Buổi đón hai nàng qua cụng tĩn
Mặt mũi bơ phờ khiến kẻ kinh
Râu hàm nhễ nhại làm ma kính
Ngày chăm trẻ mọn tối lên trình
Dẫu cực muôn bề nhưng phải nín.

Hồng Vy
01-02-2020

HỒNG THOẠI
02-02-2020, 04:41 PM
Khổ Vì Thê

Cưới được ba bà nên lão xỉn
Vì thân hắn buộc leo nhiều đỉnh
Hôm dìu một thiếp để hồi dinh
Buổi đón hai nàng qua cụng tĩn
Mặt mũi bơ phờ khiến kẻ kinh
Râu hàm nhễ nhại làm ma kính
Ngày chăm trẻ mọn tối lên trình
Dẫu cực muôn bề nhưng phải nín.

Hồng Vy
01-02-2020



CHẾ ĐỘ MẪU HỆ

Quá hãi ông chồng như bợm xỉn
Vì Vy mẫu hệ luôn giành đỉnh
Ngày sang xuống chợ hỏi mua chình
Tối lại ngồi bên hầu đổi tĩn
Khỏi ngõ e dè cúi mặt xin
Vô nhà yểu điệu vòng tay kính
Còn đâu bản lãnh sống cho mình
Chẳng lẽ muôn đời cam phận nín?!
HỒNG THOẠI 02.02.20

buixuanphuong09
02-02-2020, 08:33 PM
VUI THƠ VNTH
Cả Thoại 2020

Hồng râu lão ấy thường hay xỉn
Đến nỗi mùi men lồng tận đỉnh
Vợ dỗi con buồn cứ tưởng tinh
Ngày lên rượu uống không rời tĩn
Va lần gã quậy cả làng kinh
Gặp buổi ma nhìn nguyên lũ kính
Nỏ ngại phường thôn lắm bữa trình
Trên đời mỗi ả làm anh nín.

Hồng Vy
31-01-2020

NẾU...

Nếu gặp Vy thì ai cũng xỉn
Vì chưng mọi thứ luôn trùm đỉnh
Chờ trăng đãi rượu khoảng trăm bình
Ngắm cảnh mời bia vài chục tĩn
Ngũ độ tuôn đều khiến quỷ kinh
Đường thi phủ rộng xui thần kính
Ông chồng nể phục mãi làm thinh
Ảo não cam lòng muôn sự nín!

HỒNG THOẠI 01.02.20

Chơi tà đỉnh

Đã nhậu ai người không bị xỉn
Cùng nhau thoải mái chơi tà đỉnh
Van Cà mấy nệ cạn vài ly
Bác Cả đâu màng vơi một tĩn
Một lát xô bàn vội nói mau
Mới vào cụng chén còn thưa kính
Làm ăn có rượu việc mau thành
Hễ khích là " vô " đừng cố nín

Vancali Feb 1.2020

SẾP THOẠI 2020

Sếp Thoại nhà mình không thể xỉn
Điều hoà giữ mức chưa lên đỉnh
Môi mềm bậu chuốc … nhớ thằng cu
Dạ tỉnh người đưa … thương cái tĩn
Đã biết say tình phải vỡ chum
Còn hay đắm bạc thì tan kính
Thi đàn vẫn được bạn bè yêu
Dẫu giận nhưng thường yên ả nín.

BXP 02.02.2020
@ Vần này chỉ cố hoạ với Van, Vy một bài nữa thôi, bí lắm rồi.

hồng vy
02-02-2020, 11:11 PM
https://i.khoahoc.tv/photos/image/052011/31/cuong.jpg

Già Gân

Sếp thoại nhà ta kể cũng chì
Ba bà hắn vẫn chẳng hề chi
Dầu hôm mỗi ả đè anh dí
Mặc bữa từng cô kéo cổ ghì
Buổi lũ vai gồng thân sụt kí
Đêm hè võng đẩy mặt hằn li
Mình teo sức cụ nhưng nào nghỉ
Lắm vợ thành ra gã phải lì

Hồng Vy
02-02-2020

vancali96
03-02-2020, 10:58 AM
https://i.khoahoc.tv/photos/image/052011/31/cuong.jpg

Già Gân

Sếp thoại nhà ta kể cũng chì
Ba bà hắn vẫn chẳng hề chi
Dầu hôm mỗi ả đè anh dí
Mặc bữa từng cô kéo cổ ghì
Buổi lũ vai gồng thân sụt kí
Đêm hè võng đẩy mặt hằn li
Mình teo sức cụ nhưng nào nghỉ
Lắm vợ thành ra gã phải lì

Hồng Vy
02-02-2020

Dân chì

Trời sanh bác Cả thuộc dân chì
Dẫu có ba bà chả nệ chi
Mỗi buổi cho người ra sức ghị
Từng đêm mặc kẻ cố cương ghì
Giờ nên bản mặt đà vơi ký
Bởi vậy chân mài đã xếp li
Những lúc ra đường ăn mặc kỷ
Thường hay chống nạnh vẻ gan lì

Vancali Feb. 2.2020

HỒNG THOẠI
03-02-2020, 04:23 PM
https://i.khoahoc.tv/photos/image/052011/31/cuong.jpg

Già Gân

Sếp thoại nhà ta kể cũng chì
Ba bà hắn vẫn chẳng hề chi
Dầu hôm mỗi ả đè anh dí
Mặc bữa từng cô kéo cổ ghì
Buổi lũ vai gồng thân sụt kí
Đêm hè võng đẩy mặt hằn li
Mình teo sức cụ nhưng nào nghỉ
Lắm vợ thành ra gã phải lì

Hồng Vy
02-02-2020

Dân chì

Trời sanh bác Cả thuộc dân chì
Dẫu có ba bà chả nệ chi
Mỗi buổi cho người ra sức ghị
Từng đêm mặc kẻ cố cương ghì
Giờ nên bản mặt đà vơi ký
Bởi vậy chân mày đã xếp li
Những lúc ra đường ăn mặc kỷ
Thường hay chống nạnh vẻ gan lì!

Vancali Feb. 2.2020



BÀ CHÚA KEO

Rầu cô mỗi sáng lại đeo chì
Cũng bởi ba ngàn đứt ruột chi!
Để dạ ông chồng ngưng trỗi hí
Và thân tụi nhỏ bớt đau ghì
Nhăn hoài khiến mặt nom thằng phỉ
Bực mãi nên người phủ đống li
Bạn hữu khuyên Hồng san sẻ tí
Mà sao ả vẫn thói chây lì!
HỒNG THOẠI 03.02.20

hồng vy
03-02-2020, 11:26 PM
VUI THƠ VNTH


Dân chì

Trời sanh bác Cả thuộc dân chì
Dẫu có ba bà chả nệ chi
Mỗi buổi cho người ra sức ghị
Từng đêm mặc kẻ cố cương ghì
Giờ nên bản mặt đà vơi ký
Bởi vậy chân mài đã xếp li
Những lúc ra đường ăn mặc kỷ
Thường hay chống nạnh vẻ gan lì

Vancali Feb. 2.2020

THÔNG CÁM CHO SẾP

Ấy chớ Vi ơi hãy bớt chì
Van, Hồng hợp sức để làm chi?
Vừa đau mụ cả còn ghen tỵ
Lại khổ nàng ba vẫn miết ghì
Vắng lặng trang nhà khôn bút kí
Tiêu điều bếp núc khó lời ghi
Thi đàn trống trải bao phần bí
Tặc lưỡi : Đành thôi cũng đến lì

BXP 03.02.2020



BÀ CHÚA KEO

Rầu cô mỗi sáng lại đeo chì
Cũng bởi ba ngàn đứt ruột chi!
Để dạ ông chồng ngưng trỗi hí
Và thân tụi nhỏ bớt đau ghì
Nhăn hoài khiến mặt nom thằng phỉ
Bực mãi nên người phủ đống li
Bạn hữu khuyên Hồng san sẻ tí
Mà sao ả vẫn thói chây lì!
HỒNG THOẠI 03.02.20



Kính Vợ

Bác Phượng đừng lo Cả vẫn chì
Khi bà nỗi giận hắn ngần chi
Liền cho gối hạ không cần nghĩ
Khẽ chọn lời thưa chẳng thách ghì
Mặc bữa chân phồng sưng tưởng bí
Hay lần ả quát mặt chồng li
Đành im để vợ bình công lý
Rõ tội đời anh khó giả lì.

Hồng Vy
03-02-2020

vancali96
04-02-2020, 08:16 AM
https://i.khoahoc.tv/photos/image/052011/31/cuong.jpg

THÔNG CÁM CHO SẾP

Ấy chớ Vi ơi hãy bớt chì
Van, Hồng hợp sức để làm chi?
Vừa đau mụ cả còn ghen tỵ
Lại khổ nàng ba vẫn miết ghì
Vắng lặng trang nhà khôn bút kí
Tiêu điều bếp núc khó lời ghi
Thi đàn trống trải bao phần bí
Tặc lưỡi : Đành thôi cũng đến lì

BXP 03.02.2020[/SIZE]



BÀ CHÚA KEO

Rầu cô mỗi sáng lại đeo chì
Cũng bởi ba ngàn đứt ruột chi!
Để dạ ông chồng ngưng trỗi hí
Và thân tụi nhỏ bớt đau ghì
Nhăn hoài khiến mặt nom thằng phỉ
Bực mãi nên người phủ đống li
Bạn hữu khuyên Hồng san sẻ tí
Mà sao ả vẫn thói chây lì!
HỒNG THOẠI 03.02.20




Kính Vợ

Bác Phượng đừng lo Cả vẫn chì
Khi bà nỗi giận hắn ngần chi
Liền cho gối hạ không cần nghĩ
Khẽ chọn lời thưa chẳng thách ghì
Mặc bữa chân phồng sưng tưởng bí
Hay lần ả quát mặt chồng li
Đành im để vợ bình công lý
Rõ tội đời anh khó giả lì.

Hồng Vy
03-02-2020


Gan chì

Đừng lo Bác Phượng " Cả " gan chì
Mấy bả tranh giành lão ngại chi
Vẫn biết nường ba dùng gậy chỉ
Dù cho vợ lớn để tay ghì
Nhưng nào hãi sợ dù thêm tí
Đã phải u sầu với một li
Bởi tánh đào hoa đành mãi bị
Người than kẻ véo vậy nên lì

Vancali Feb. 3.2020

hồng vy
06-02-2020, 12:38 AM
https://i.postimg.cc/9Q1J51p4/00000000000000000000t65rr55r5.jpg


Thân gái


Vui buồn tâm sự về thân gái
Giá lạnh ngày đông ôi thật hãi
Sợ bướm phong lưu tuổi ngọc kề
Lo chàng lãng tử tình yêu hái
Tìm trăng dỗ mộng ngại chê cười
Lấy cảnh ru hồn e thất bại
Thi hữu tao đàn kiếp mối mai
Vừa lòng Nguyệt Lão đây xin bái

Vancali Feb.4.2020


Như Nữ Triệu

Tỷ hỡi! xin đừng than phận gái
Nàng như Triệu tướng quân thù hãi
Oai lần xuất trận sở trường khai
Dũng buổi vờn gươm đầu giặc hái
Khiến lão hồng lo rựa chẳng mài
Làm trai tráng hoảng hồn luôn bại
Danh hùng mãi lộng óng vừng mai
Lãng tử ngàn nơi đều trọng bái.

Hồng Vy
04-02-2020

HỒNG THOẠI
09-02-2020, 05:51 AM
Như Nữ Triệu

Tỷ hỡi! xin đừng than phận gái
Nàng như Triệu tướng quân thù hãi
Oai lần xuất trận sở trường khai
Dũng buổi vờn gươm đầu giặc hái
Khiến lão hồng lo rựa chẳng mài
Làm trai tráng hoảng hồn luôn bại
Danh hùng mãi lộng óng vừng mai
Lãng tử ngàn nơi đều trọng bái.

Hồng Vy
04-02-2020


BÁI!

Van Cà miễn sợ cho đời gái
Bởi thấy Vy thì trăm cụ hãi
Ngắm gã Tây hiền ả vội say
Ưng chàng Mễ bự cô liền hái
Vàng mua cột bó nỏ ham xài
Võ thử tranh quyền chưa nếm bại
Bốn cõi danh lừng chẳng một ai
Dù nam hoặc nữ là không bái!
HỒNG THOẠI 09.02.20

hồng vy
09-02-2020, 07:05 PM
https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/nguyentrung/012020/30/20/in_article/3649_coronavirus3223523.jpg

Hiểm Nghèo

Cõi thế giờ đây thật hiểm nghèo
Nhân loài vướng cảnh dịch tràn leo
Người vương bệnh gánh hồn đau rã
Kẻ hãi nguồn lây dạ xót kèo
Xã tắc như ngồi trên ngọn lửa
Dân tình tựa dính giữa đường keo
Nhà niêm ngõ đóng thành đô quạnh
Khốn khổ ngần bao nỗi sợ đèo.

Hồng Vy
08-02-2020

https://i.postimg.cc/6q9FD5Gv/Corona-virus.jpg


Khốn Cực

Buồn thay phận kiếp cảnh dân nghèo
Vật để che mồm giá cũng leo
Biển dịch dòng loang người khổ réo
Trần gian hoạ gánh khoảnh đau kèo
Tiền tiêu mãi dụm lo từng nẻo
Gạo thổi luôn dành tính mỗi keo
Vật vưỡng nhiều nơi hồn rủ héo
phòng ngăn bệnh vướng nỗi lo đèo.

Hồng Vy
09-02-2020

buixuanphuong09
10-02-2020, 07:55 PM
Sinh Nhật Diễn Đàn

Hễ đến rằm giêng hỉ lại về
Thi đàn rộn rã tiếng cười phê
Người nâng giọt tửu tay mừng chúc
Kẻ chuốt lời thơ nghĩa quyện kề
Tứ bể tâm hòa thơm bữa hội
Muôn dòng chữ lắng ngọt tình quê
Đường ngôn lục bát cùng đua trỗi
Lộng lẫy vườn ta sắc ửng bề.

Hồng Vy

SINH NHẬT DIỄN ĐÀN

Niềm vui gặp gỡ sắp quay về
Hỉ nhật thi đàn ngẫm muốn phê
Bạn hữu tưng bừng vang tiếng kể
Hiền nhân rộn rã bá vai kề
Hòa theo vị tết êm đềm lễ
Thỏa ngắm trăng rằm lộng lẫy quê
Hẹn buổi đầu năm gìn mãi nhé
Tình thâm nghĩa thắm đẹp muôn bề.

HỒNG THOẠI 06.02.20

Sinh Nhật Diễn Đàn

Mừng sinh nhật sắp sửa đang về
Bạn hữu mai nầy chén phủ phê
Cụ Cả âm thầm cung phím đễ
Nường Vi lặng lẽ ánh trăng kề
Cho chàng lãng tử nào quên đế
Để gã giang hồ lại luyến quê
Bỗng nhớ " Lầu mây " ngày hiện thể
Đường thơ xướng họa phủ trăm bề

Vancali Feb. 6.2020

VẸN KHỐI ĐỒNG TÂM

Mỗi độ Nguyên Tiêu đón bạn về
Ta cùng thưởng thức vị cà phê
Câu thơ xướng hoạ tình liên kết
Áng phú giao lưu nghĩa cận kề
Đã tụ niềm thương trao nét bút
Còn hoà nỗi nhớ ủ duyên quê
Thiên đường Vịt vẫn nhiều mong đợi
“Một khối đồng tâm” giữ vẹn bề.

BXP 10.02.2020

hồng vy
11-02-2020, 12:34 AM
https://www.theoyeucau.com/uploads/sites/5/2017/10/dem-buon.jpg

Đêm Buồn

Đêm ngồi xứ lạ chỉ mình con
Mẹ hỡi! sầu len dáng rủ mòn
Tựa mảnh trăng tà chen giữa lá
Như lời nhạn lẻ réo đầu non
Dòng thơ mãi chuốt nguồn không trọn
Nghĩa vận hoài thêu ý chẳng tròn
Cõi mộng giờ đây đà cách trở
Ươn lòng ngập trĩu thuở vàng son.

hồng Vy
10-02-2020

manhky
11-02-2020, 09:05 AM
https://www.theoyeucau.com/uploads/sites/5/2017/10/dem-buon.jpg

Đêm Buồn

Đêm ngồi xứ lạ chỉ mình con
Mẹ hỡi! sầu len dáng rủ mòn
Tựa mảnh trăng tà chen giữa lá
Như lời nhạn lẻ réo đầu non
Dòng thơ mãi chuốt nguồn không trọn
Nghĩa vận hoài thêu ý chẳng tròn
Cõi mộng giờ đây đà cách trở
Ươn lòng ngập trĩu thuở vàng son.

hồng Vy
10-02-2020


NHỚ CON


Dõi cảnh xuân về mẹ nhớ con
Niềm vui tết lại đã hao mòn
Sương hòa nhẹ nhõm rơi đầu bến
Gió rủ mơ màng rụng giữa non
Lặng lẽ nhìn hoa hoài chẳng thấu
Vòng vo ngóng nhụy mãi chưa tròn
Tình nơi xứ lạ giờ thêm tủi
Mở áng thơ lòng đẹp chữ son

Mạnh Kỷ TP Vinh.

buixuanphuong09
11-02-2020, 05:17 PM
VUI THƠ VNTH
Mừng Đón Sinh Nhật

Thi đàn quí hữu trở về đông
Mọi chỗ dường xuân sắc ửng hồng
Ngữ nhuận huynh vầy êm ái nẻo
Tâm thành tỷ bện đẫy đà sông
Người say hỉ nhật trong hồn thắm
Bạn thỏa lời thơ giữa chốn nồng
Bốn bể chung lòng đưa vận trỗi
Tô ngày kỷ niệm rỡ ràng thông.

Hồng Vy
10-02-2020

CHẲNG PHỤ THÔNG

Tết Chuột mưa phùn ẩn rét Đông
Nguyên Tiêu đã rạng ánh mây hồng
Thi nhân hội tụ nào e núi
Bạn hữu qui về chẳng ngại sông
Hoạ xướng vần thơ ươm nghĩa nặng
Giao lưu áng phú ủ duyên nồng
Đồng tâm một khối ta xây dựng
Mái ấm vui vầy chớ phụ Thông.

BXP 11.02.2020

hồng vy
13-02-2020, 12:09 AM
VUI THƠ VNTH
Chúc Mừng

Nhân ngày hỉ nhật chúc mừng cô
Sắc mãi dường tiên đẹp ửng hồ
Để lão Trương Hồng khuôn mặt ngố
Cho phường lữ khách dải mồm khô
Phần may bạc đến chôn tràn chỗ
Bữa mắn tình dâng phủ ngập bồ
Khắp nẻo thi đàn ai cũng mộ
Huy hoàng vạn thuở nét ngà phô.

Hồng Vy
12-02-2020

CHÚC MÁI MƠ

Mượn phú Vy Hồng chúc Mái cô
Trong veo ánh mắt sóng Thu hồ
Dòng tim khắp nẻo mong tươi thắm
Giọt lệ bao miền ước ráo khô
Trải mến tinh cầu đầy vạn cảnh
Dàn thương đất mẹ ắp muôn bồ
Hoa Nhân Ái đẹp luôn gìn giữ
Thiện ở nơi lòng chẳng phải phô.

BXP 12.02.2020



Phải Lòng Mơ

Trương Hồng chửa được tấm lòng cô
Lão giận đời nên tính nhảy hồ
Rửa sạch tâm hồn cho đỡ ngố
Hâm mềm chữ phận để đừng khô
Nào hay mộng vẫn dâng đầy ổ
Chẳng ngỡ tình luôn dậy kín bồ
Những tội anh hoài mê đên cổ
Dung hình ả mãi ngọt ngào phô.

Hồng Vy
12-02-2020

vancali96
13-02-2020, 08:06 AM
Phải Lòng Mơ

Trương Hồng chửa được tấm lòng cô
Lão giận đời nên tính nhảy hồ
Rữa sạch tâm hồn cho khỏi ngố
Hâm mềm chữ phận để đừng khô
Nào hay mộng vẫn dâng đầy ổ
Chẳng ngỡ tình luôn dậy kín bồ
Những tủi anh hoài mê đên cổ
Dung hình ả mãi ngọt ngào phô.

Hồng Vy
12-02-2020


:gn20:Ngưỡng mộ cô :gn20:

Cả suốt bao ngày ngưỡng mộ cô
Rằng đây vững bước dạo quanh hồ
Theo nàng dẫn đến nơi làm tộ
Rủ bậu đi vào chỗ bán khô
Những ước sau này ông gọi cổ
Hằng mong có dịp lão kêu bồ
Mai này đỏ kiệu thành duyên số
Bạn hữu tao đàn phải mắt phô

Vancali Feb. 12.2020

HỒNG THOẠI
13-02-2020, 01:19 PM
Khốn Cực

Buồn thay phận kiếp cảnh dân nghèo
Vật để che mồm giá cũng leo
Biển dịch dòng loang người khổ réo
Trần gian hoạ gánh khoảnh đau kèo
Tiền tiêu mãi dụm lo từng nẻo
Gạo thổi luôn dành tính mỗi keo
Vật vưỡng nhiều nơi hồn rủ héo
phòng ngăn bệnh vướng nỗi lo đèo.

Hồng Vy
09-02-2020



HỌA

Người dân đã quá tả tơi nghèo
Họa hỡi, sao còn giỏi bám leo?!
Dịch hiểm trùng nguy nhàu nhĩ néo
Nhà im phố lặng ủ ê kèo
Niềm vui giấu mặt xô chìm nẻo
Nỗi khổ theo mình chực trét keo
Vũ Hán bùng lên càng để sẹo
Còng lưng bạc tóc phải cam đèo!
HỒNG THOẠI 13.02.20

HỒNG THOẠI
13-02-2020, 05:46 PM
Phải Lòng Mơ

Trương Hồng chửa được tấm lòng cô
Lão giận đời nên tính nhảy hồ
Rữa sạch tâm hồn cho khỏi ngố
Hâm mềm chữ phận để đừng khô
Nào hay mộng vẫn dâng đầy ổ
Chẳng ngỡ tình luôn dậy kín bồ
Những tủi anh hoài mê đên cổ
Dung hình ả mãi ngọt ngào phô.

Hồng Vy
12-02-2020


:gn20:Ngưỡng mộ cô :gn20:

Cả suốt bao ngày ngưỡng mộ cô
Rằng đây vững bước dạo quanh hồ
Theo nàng dẫn đến nơi làm tộ
Rủ bậu đi vào chỗ bán khô
Những ước sau này ông gọi cổ
Hằng mong có dịp lão kêu bồ
Mai này đỏ kiệu thành duyên số
Bạn hữu tao đàn phải mắt phô

Vancali Feb. 12.2020



TÉ HỒ

Trông người cũng muốn gọi bằng cô
Khổ nỗi ngày xưa bị té hồ
Ảo não ôm tròn khuôn mặt ngố
Tiêu điều ẵm trọn tấm lòng khô
Hồng Vy sắc diện ngờ con hổ
Phái nữ hình dung tưởng cụ bồ
Đã vậy hành ngôn thường khoái nổ
Không thèm chút đỉnh dịu dàng phô!
HỒNG THOẠI 13.02.20

hồng vy
14-02-2020, 12:30 AM
https://i.postimg.cc/LXZGVYDp/Corona-virus-2222.jpg

CORONAVIRUS

Dịch cúm hằng mang sự hiểm nghèo
Kinh hoàng bốn bể nỗi lo leo
Ngôi nhà bão dữ e tung nóc
Nếp cổng mưa dai hãi tụt kèo
Sóng đã đùa thuyền xô mấy bận
Buồm còn giỡn gió thử vài keo
Cô Rô thúc đẩy sinh kì thị
Để khổ người dân cứ mãi đèo

BXP 12.02.2020



HỌA

Người dân đã quá tả tơi nghèo
Họa hỡi, sao còn giỏi bám leo?!
Dịch hiểm trùng nguy nhàu nhĩ néo
Nhà im phố lặng ủ ê kèo
Niềm vui giấu mặt xô chìm nẻo
Nỗi khổ theo mình chực trét keo
Vũ Hán bùng lên càng để sẹo
Còng lưng bạc tóc phải cam đèo!
HỒNG THOẠI 13.02.20


Chừng Nao?

Chừng nao cõi sự mới thôi nghèo?
Bởi dịch hung tàn chúng mãi leo
Tạo chốn trần gian sầu trĩu nẻo
Làm trăm cuộc sống khổ trơ kèo
Dân tình cực gánh đời vơi dẻo
Cửa ngõ nguy tràn lệ cứ keo
Kẻ mất người đau mình đẫy sẹo
Lầm than một kiếp phải mang đèo.

Hồng Vy
13-02-2020

vancali96
14-02-2020, 10:06 AM
https://i.postimg.cc/LXZGVYDp/Corona-virus-2222.jpg

Chừng Nao?

Chừng nao cõi sự mới thôi nghèo?
Bởi dịch hung tàn chúng mãi leo
Tạo chốn trần gian sầu trĩu nẻo
Làm trăm cuộc sống khổ trơ kèo
Dân tình cực gánh đời vơi dẻo
Cửa ngõ nguy tràn lệ cứ keo
Kẻ mất người đau mình đẫy sẹo
Lầm than một kiếp phải mang đèo.

Hồng Vy
13-02-2020



Covid - 19

Dịch tả làm cho Vũ Hán nghèo
Bao người ngả bệnh sốt còn leo
Nhà tan đến lại buồn thôn nẻo
Cửa nát gần như rã cột kèo
Những vậy dương trần kêu bỏ kẹo
Nên đành cõi thế dệt thành keo
Vi trùng biến thể truyến quanh quẹo
Bác sĩ giờ đây phải gắng đèo

Vancali Feb. 13.2020

hồng vy
14-02-2020, 10:39 AM
Ngưỡng mộ cô

Cả suốt bao ngày ngưỡng mộ cô
Hoài mơ vững bước dạo quanh hồ
Theo nàng dẫn đến nơi làm tộ
Rủ bậu đi vào chỗ bán khô
Những ước sau này ông gọi cổ
Hằng mong có dịp lão kêu bồ
Mai này đỏ kiệu thành duyên số
Bạn hữu tao đàn phải mắt phô
Vancali Feb. 12.2020

BA MŨI GIÁP CÔNG

Già rồi cháu hãy bớt trêu cô
Mặc lão Hồng râu thích lội hồ
Vượt lạch trèo non quần vẫn ướt
Vào làng đến ngõ áo chưa khô
Vì say biển ái nên va chưởng
Bởi đắm sông thương mới hứng bồ…
Mũi giáp công này … khôn nẻo chạy
Thôi đành gắng gượng nụ cười phô.

BXP 13.02.2020


TÉ HỒ

Trông người cũng muốn gọi bằng cô
Khổ nỗi ngày xưa bị té hồ
Ảo não ôm tròn khuôn mặt ngố
Tiêu điều ẵm trọn tấm lòng khô
Hồng Vy sắc diện ngờ con hổ
Phái nữ hình dung tưởng cụ bồ
Đã vậy hành ngôn thường khoái nổ
Không thèm chút đỉnh dịu dàng phô!
HỒNG THOẠI 13.02.20


Thất Tình

Cả Thoại bây giờ đã thế cô
Buồn nên lắm bận rảo quanh hồ
Chân thờ thẫn dạo mày hoang ố
Mặt ngẩn ngơ sầu dáng rõ khô
tiếng thở dường bom rền mọi chỗ
Lời than tựa nươc đổ trong bồ
Bao ngày nhịn đói người trông khổ
Khắp thể xương sườn rệu rã phô.

14-02-2020

buixuanphuong09
14-02-2020, 05:49 PM
VUI THƠ VNTH
TÉ HỒ

Trông người cũng muốn gọi bằng cô
Khổ nỗi ngày xưa bị té hồ
Ảo não ôm tròn khuôn mặt ngố
Tiêu điều ẵm trọn tấm lòng khô
Hồng Vy sắc diện ngờ con hổ
Phái nữ hình dung tưởng cụ bồ
Đã vậy hành ngôn thường khoái nổ
Không thèm chút đỉnh dịu dàng phô!

HỒNG THOẠI 13.02.20

Thất Tình

Cả Thoại bây giờ đã thế cô
Buồn nên lắm bận rảo quanh hồ
Chân thờ thẫn dạo mày hoang ố
Mặt ngẩn ngơ sầu dáng rõ khô
tiếng thở dường bom rền mọi chỗ
Lời than tựa nươc đổ trong bồ
Bao ngày nhịn đói người trông khổ
Khắp thể xương sườn rệu rã phô.

Hồng Vy 14-02-2020

GIỮ LÒNG THANH

Khiêm mình bạn hỡi hãy kêu cô
Giữ tấm lòng thanh chớ sợ hồ (1)
Dẫu buổi trời quang nhìn cảnh lố
Dù ngày nắng đẹp thấy tình khô
Cho hồn lảo đảo về quê Mộ (2)
Để trí phiêu diêu nhớ cụ Bồ (3)
Nghiệp ái đa mang nhiều sự khổ
Duyên đời khó dấu cứ bày phô.

BXP 14.02.2020
(1) Hồ tinh trong truyện Liễu trai chí dị của Bồ Tùng Linh
(2) Làng Tiến sỹ Mộ Trạch Bình Giang HD
(3) Bồ Tùng Linh

hồng vy
15-02-2020, 02:44 AM
https://img.lovepik.com/original_origin_pic/18/11/24/68a6573c2721a5df42ff95180240a86a.png_wh860.png

Khó Lấy Đà

Lão Thoại gần đây cứ ở nhà
Thi đàn bạn hữu chẳng lần ra
Thầm nghi hắn bận hầu ba ả
Trộm nghĩ ngài lo chải tóc bà
Giữ phận tôn nàng nên gánh cả
Mang lòng kính vợ phải phòng xa
Thành thân sức cụ giờ như rã
Khẽ hỏi làm sao lấy được đà.

Hồng Vy
14-02-2020

vancali96
15-02-2020, 07:51 AM
[QUOTE=hồng vy;319543]
https://img.lovepik.com/original_origin_pic/18/11/24/68a6573c2721a5df42ff95180240a86a.png_wh860.png

Khó Lấy Đà

Lão Thoại gần đây cứ ở nhà
Thi đàn bạn hữu chẳng lần ra
Thầm nghi hắn bận hầu ba ả
Trộm nghĩ ngài lo chải tóc bà
Giữ phận tôn nàng nên gánh cả
Mang lòng kính vợ phải phòng xa
Thành thân sức cụ giờ như rã
Khẽ hỏi làm sao lấy được đà.

Hồng Vy
14-02-2020

Lậm nên đà ...

Vì sao Cả trốn biệt trong nhà
Cũng chuyện tam phòng mới sẩy ra
Mỗi sáng chơi đàn cho vọng ả
Từng đêm thổi sáo đặng ru bà
Nên rằng lão vắng đâu gì lạ
Bởi vậy ông đành cũng khó xa
Bạn hữu đường thơ thành khó tả
Chìu theo mấy "bả", lậm nên đà ...

Vancali Feb. 14.2020

HỒNG THOẠI
15-02-2020, 06:40 PM
https://www.theoyeucau.com/uploads/sites/5/2017/10/dem-buon.jpg

Đêm Buồn

Đêm ngồi xứ lạ chỉ mình con
Mẹ hỡi! sầu len dáng rủ mòn
Tựa mảnh trăng tà chen giữa lá
Như lời nhạn lẻ réo đầu non
Dòng thơ mãi chuốt nguồn không trọn
Nghĩa vận hoài thêu ý chẳng tròn
Cõi mộng giờ đây đà cách trở
Ươn lòng ngập trĩu thuở vàng son.

hồng Vy
10-02-2020


LÒNG MẸ

Đêm ngày khắc khoải nghĩ về con
Dạ nhớ lòng thương mãi chẳng mòn
Hải vẫn âm thầm ưa vượt sóng
Vy thường nhí nhảnh mộng dời non
Mong từng đứa nhỏ tình duyên trọn
Nguyện những người thân sức khỏe tròn
Rảnh vội vàng thăm, già sẽ đón
Gia đình rộn rã giống thời son...
HỒNG THOẠI 15.02.20

HỒNG THOẠI
16-02-2020, 11:51 AM
Khó Lấy Đà

Lão Thoại gần đây cứ ở nhà
Thi đàn bạn hữu chẳng lần ra
Thầm nghi hắn bận hầu ba ả
Trộm nghĩ ngài lo chải tóc bà
Giữ phận tôn nàng nên gánh cả
Mang lòng kính vợ phải phòng xa
Thành thân sức cụ giờ như rã
Khẽ hỏi làm sao lấy được đà.

Hồng Vy
14-02-2020

Lậm nên đà ...

Vì sao Cả trốn biệt trong nhà
Cũng chuyện tam phòng mới sẩy ra
Mỗi sáng chơi đàn cho vọng ả
Từng đêm thổi sáo đặng ru bà
Nên rằng lão vắng đâu gì lạ
Bởi vậy ông đành cũng khó xa
Bạn hữu đường thơ thành khó tả
Chìu theo mấy "bả", lậm nên đà ...

Vancali Feb. 14.2020



MẠNH ĐÀ...

Chục tuổi Hồng Vy đã trốn nhà
Nghe lời chúng bạn trổ tài ra
Chơi bài xập xám sau gò Mã
Hỏi chuyện tình duyên chỗ miếu Bà
Cũng bởi thua tiền dông xứ lạ
Do vì đến cữ bợ chồng xa
Muôn vàn tật xấu luôn phò ả
Hễ rủ thì cô phóng mạnh đà!
HỒNG THOẠI 16.02.20

hồng vy
16-02-2020, 04:11 PM
Lậm nên đà ...

Vì sao Cả trốn biệt trong nhà
Cũng chuyện tam phòng mới sẩy ra
Mỗi sáng chơi đàn cho vọng ả
Từng đêm thổi sáo đặng ru bà
Nên rằng lão vắng đâu gì lạ
Bởi vậy ông đành cũng khó xa
Bạn hữu đường thơ thành khó tả
Chìu theo mấy "bả", lậm nên đà ...

Vancali Feb. 14.2020

VẪN GIỮ ĐÀ

Sếp Cả nhiều hôm chẳng có nhà
Vì rằng bạn hữu ít vào ra
Đêm ngày phải trực chăm vườn quả
Tối sớm đành xin chịu lỗi bà
Khổ cảnh mưa dai nhìn đất rã
Buồn tình bão dữ nhớ người xa
Lòng bền chí vững không nghiêng ngả
Tứ Trụ đồng tâm vẫn giữ đà.

BXP 15.02.2020



MẠNH ĐÀ...

Chục tuổi Hồng Vy đã trốn nhà
Nghe lời chúng bạn trổ tài ra
Chơi bài xập xám sau gò Mã
Hỏi chuyện tình duyên chỗ miếu Bà
Cũng bởi thua tiền dông xứ lạ
Do vì đến cữ bợ chồng xa
Muôn vàn tật xấu luôn phò ả
Hễ rủ thì cô phóng mạnh đà!
HỒNG THOẠI 16.02.20


Gỗ Mục

Cứ ngỡ Hồng râu trụ hẳn nhà
Không ngờ hắn cũng chịu lòi ra
Mày trông rũ rượi xanh dường lá
Dạng dõi thờ ơ yếu tưởng bà
Bởi tại thê nhiều thân chóng bã
Do vì trẻ mọn sắc mờ xa
Đàn thi bạn mãi lo giùm Cả
Gỗ mục làm sao sánh nổi đà.

Hồng Vy
16-02-2020

hồng vy
16-02-2020, 09:33 PM
LÒNG MẸ

Đêm ngày khắc khoải nghĩ về con
Dạ nhớ lòng thương mãi chẳng mòn
Hải vẫn âm thầm ưa vượt sóng
Vy thường nhí nhảnh mộng dời non
Mong từng đứa nhỏ tình duyên trọn
Nguyện những người thân sức khỏe tròn
Rảnh vội vàng thăm, già sẽ đón
Gia đình rộn rã giống thời son...
HỒNG THOẠI 15.02.20



Phận Lão

Trương Hồng bởi vợ lẫn bầy con
Khiến cụ giờ đây thể cũng mòn
Khổ bữa thê bồng tay vịn nón
đau lần gạo gánh cẳng trèo non
Ngày ra vất vưởng chăm đàn mọn
Tối lại dềnh dang ủ nghĩa tròn
Vật vưỡng bao ngày thân mỏi rón
Đâu là những thuở lực còn son.

Hồng Vy
16-02-2020

vancali96
17-02-2020, 09:50 AM
Phận Lão

Trương Hồng bởi vợ lẫn bầy con
Khiến cụ giờ đây thể cũng mòn
Khổ bữa thê bồng tay vịn nón
đau lần gạo gánh cẳng trèo non
Ngày ra vất vưởng chăm đàn mọn
Tối lại dềnh dang ủ nghĩa tròn
Vật vưỡng bao ngày thân mỏi rón
Đâu là những thuở lực còn son.

Hồng Vy
16-02-2020


Rã hết son

Phận Cả tam bà dễ lắm con
Giờ đây sức lực đã hao mòn
Từng hôm rộn rã làm xong nón
Mỗi buổi âm thầm chuyện phá non
Sữa khuấy hằng canh đành phải nhọn
Mùng buôn đúng cữ thật cho tròn
Nên nhìn dáng ổng sao mà gọn
Thể lực điêu tàn rã hết son

Vancali Feb. 16 . 2020

buixuanphuong09
17-02-2020, 05:42 PM
VUI THƠ VNTH
MẠNH ĐÀ...

Chục tuổi Hồng Vy đã trốn nhà
Nghe lời chúng bạn trổ tài ra
Chơi bài xập xám sau gò Mã
Hỏi chuyện tình duyên chỗ miếu Bà
Cũng bởi thua tiền dông xứ lạ
Do vì đến cữ bợ chồng xa
Muôn vàn tật xấu luôn phò ả
Hễ rủ thì cô phóng mạnh đà!

HỒNG THOẠI 16.02.20

Gỗ Mục

Cứ ngỡ Hồng râu trụ hẳn nhà
Không ngờ hắn cũng chịu lòi ra
Mày trông rũ rượi xanh dường lá
Dạng dõi thờ ơ yếu tưởng bà
Bởi tại thê nhiều thân chóng bã
Do vì trẻ mọn sắc mờ xa
Đàn thi bạn mãi lo giùm Cả
Gỗ mục làm sao sánh nổi đà.

Hồng Vy
16-02-2020

HỤT ĐÀ

Biết Sếp hôm nay vẫn ở nhà
Thi đàn bạn đến lại quay ra
Vì đang việc bận trông ao cá
Bởi đã tình vương giữ các bà
Chẳng tưởng nàng Vi nơi đất lạ
Đâu màng lão Phượng chốn trời xa
Lầu Mây vắng vẻ … làm sao ạ?
Mái ấm đơn côi cứ hụt đà

BXP 17.02.2020

HỒNG THOẠI
17-02-2020, 06:35 PM
VUI THƠ VNTH
MẠNH ĐÀ...

Chục tuổi Hồng Vy đã trốn nhà
Nghe lời chúng bạn trổ tài ra
Chơi bài xập xám sau gò Mã
Hỏi chuyện tình duyên chỗ miếu Bà
Cũng bởi thua tiền dông xứ lạ
Do vì đến cữ bợ chồng xa
Muôn vàn tật xấu luôn phò ả
Hễ rủ thì cô phóng mạnh đà!

HỒNG THOẠI 16.02.20

Gỗ Mục

Cứ ngỡ Hồng râu trụ hẳn nhà
Không ngờ hắn cũng chịu lòi ra
Mày trông rũ rượi xanh dường lá
Dạng dõi thờ ơ yếu tưởng bà
Bởi tại thê nhiều thân chóng bã
Do vì trẻ mọn sắc mờ xa
Đàn thi bạn mãi lo giùm Cả
Gỗ mục làm sao sánh nổi đà.

Hồng Vy
16-02-2020

HỤT ĐÀ

Biết Sếp hôm nay vẫn ở nhà
Thi đàn bạn đến lại quay ra
Vì đang việc bận trông ao cá
Bởi đã tình vương giữ các bà
Chẳng tưởng nàng Vi nơi đất lạ
Đâu màng lão Phượng chốn trời xa
Lầu Mây vắng vẻ … làm sao ạ?
Mái ấm đơn côi cứ hụt đà

BXP 17.02.2020


KHỔ!

Cũng tính từ quan ẩn dật nhà
Ai ngờ sếp gọi phải đành ra
Nào gan xí xọn quên lời bả
Chả dại lần khân cãi ý bà
Đợi phút tan sòng hoan hỉ rã
Mong ngày hết nợ rỡ ràng xa
Ông chồng đến khổ vì vâng dạ
Mặt mũi thường xuyên xám chuyển đà!
HỒNG THOẠI 17.02.20

hồng vy
17-02-2020, 11:52 PM
Xứ của ta !

Gợi mãi trong lòng xứ của ta !
Còn đâu cảnh đẹp ánh trăng ngà
Thành đô rộn rã bao lời hát
Phố biển êm đềm những giọng ca
Trở lại Cà Mau mừng khắp chỗ
Nhìn sang Bến Hải đẹp muôn nhà
Miền Tây đất Việt luôn màu mỡ
Mỗi độ Xuân về đỏ thắm hoa

Vancali Feb. 15.2020



HỤT ĐÀ

Biết Sếp hôm nay vẫn ở nhà
Thi đàn bạn đến lại quay ra
Vì đang việc bận trông ao cá
Bởi đã tình vương giữ các bà
Chẳng tưởng nàng Vi nơi đất lạ
Đâu màng lão Phượng chốn trời xa
Lầu Mây vắng vẻ … làm sao ạ?
Mái ấm đơn côi cứ hụt đà

BXP 17.02.2020


KHỔ!

Cũng tính từ quan ẩn dật nhà
Ai ngờ sếp gọi phải đành ra
Nào gan xí xọn quên lời bả
Chả dại lần khân cãi ý bà
Đợi phút tan sòng hoan hỉ rã
Mong ngày hết nợ rỡ ràng xa
Ông chồng đến khổ vì vâng dạ
Mặt mũi thường xuyên xám chuyển đà!
HỒNG THOẠI 17.02.20



Nguyện Làm Bia Đá

Lão Phượng rằng nay Cả có nhà
Nhưng người gọi mãi chẳng thèm ra
Vì tay hắn bận nuông chiều ả
Bởi giọng ngài lo hót dỗ bà
Khẽ nhủ thi đàn khoan thấy lạ
Ngây cầu bạn hữu chớ rời xa
Giờ anh đã nguyện làm bia đá
Hỡi mọi đồng hương cứ thỏa đà.

Hồng Vy
17-02-2020

vancali96
18-02-2020, 06:08 AM
Nguyện Làm Bia Đá

Lão Phượng rằng nay Cả có nhà
Nhưng người gọi mãi chẳng thèm ra
Vì tay hắn bận nuông chiều ả
Bởi giọng ngài lo hót dỗ bà
Khẽ nhủ thi đàn khoan thấy lạ
Ngây cầu bạn hữu chớ rời xa
Giờ anh đã nguyện làm bia đá
Hỡi mọi đồng hương cứ thỏa đà.

Hồng Vy
17-02-2020


Chuyện chi đà ...

Nhiều năm Cả trốn biệt quê nhà
Cũng tại theo nường để mới ra ...
Xóm cũ bao ngày luôn chuộng ả
Tình xưa một thuở rất mê bà
Cuồng thương khiến lão không làm lạ
Vẹn nghĩa nên chàng khó thể xa
Bởi thế tao đàn mong gặp gã
Vì đâu bỏ xứ chuyện chi đà ...

Vancali Feb. 17.2020

HỒNG THOẠI
18-02-2020, 01:00 PM
Phận Lão

Trương Hồng bởi vợ lẫn bầy con
Khiến cụ giờ đây thể cũng mòn
Khổ bữa thê bồng tay vịn nón
đau lần gạo gánh cẳng trèo non
Ngày ra vất vưởng chăm đàn mọn
Tối lại dềnh dang ủ nghĩa tròn
Vật vưỡng bao ngày thân mỏi rón
Đâu là những thuở lực còn son.

Hồng Vy
16-02-2020


ĐIỆU
( Họa hoán vận )

Vy Hồng yểu điệu với màu son
Quệt riết dày cơm cũng phải mòn
Hớn hở vành trên bày nụ nõn
Yêu kiều mảnh dưới lộ chồi non
Ngày đông rổ cá còn ăn trọn
Buổi hạ thùng dưa vẫn nuốt tròn
Ngưỡng mộ nên chồng siêng khoản bón
Tưng bừng sản xuất một bầy con!
HỒNG THOẠI 18.02.20

buixuanphuong09
18-02-2020, 05:39 PM
VUI THƠ VNTH
KHỔ!

Cũng tính từ quan ẩn dật nhà
Ai ngờ sếp gọi phải đành ra
Nào gan xí xọn quên lời bả
Chả dại lần khân cãi ý bà
Đợi phút tan sòng hoan hỉ rã
Mong ngày hết nợ rỡ ràng xa
Ông chồng đến khổ vì vâng dạ
Mặt mũi thường xuyên xám chuyển đà!

HỒNG THOẠI 17.02.20

Nguyện Làm Bia Đá

Lão Phượng rằng nay Cả có nhà
Nhưng người gọi mãi chẳng thèm ra
Vì tay hắn bận nuông chiều ả
Bởi giọng ngài lo hót dỗ bà
Khẽ nhủ thi đàn khoan thấy lạ
Ngây cầu bạn hữu chớ rời xa
Giờ anh đã nguyện làm bia đá
Hỡi mọi đồng hương cứ thỏa đà.

Hồng Vy
17-02-2020

Chuyện chi đà ...

Nhiều năm Cả trốn biệt quê nhà
Cũng tại theo nường để mới ra ...
Xóm cũ bao ngày luôn chuộng ả
Tình xưa một thuở rất mê bà
Cuồng thương khiến lão không làm lạ
Vẹn nghĩa nên chàng khó thể xa
Bởi thế tao đàn mong gặp gã
Vì đâu bỏ xứ chuyện chi đà ...

Vancali Feb. 17.2020

MƯỢN ĐÀ

Bữa nọ ngài Trương định lẩn nhà
Ôi trời! Các vợ vẫn tìm ra
Thân còm đến điện hầu vài giá
Gối mỏi vào thôn vái mấy bà
Khổ lắm mình hay khi bước lả
Sầu nhiều bậu biết lúc đi xa
Nên đành tưởng tượng như Phò mã
Hét tướng làm oai để mượn đà …

BXP 18.02.2020

HỒNG THOẠI
20-02-2020, 05:58 AM
MƯỢN ĐÀ

Bữa nọ ngài Trương định lẩn nhà
Ôi trời! Các vợ vẫn tìm ra
Thân còm đến điện hầu vài giá
Gối mỏi vào thôn vái mấy bà
Khổ lắm mình hay khi bước lả
Sầu nhiều bậu biết lúc đi xa
Nên đành tưởng tượng như Phò mã
Hét tướng làm oai để mượn đà …

BXP 18.02.2020


QUEN ĐÀ...

Hồng Vy khó chịu phải tu nhà
Hễ có phôn thì nhảy lẹ ra!
Bụng rỗng không màng xơi giỏ cá
Lòng lâng chẳng ngại trốn ông bà
Vô sòng thỏa sức tranh người lạ
Đập đá du hồn tưởng cõi xa
Chỉ lúc theo bè vui rộn rã
Ngày nao cũng vậy khiến quen đà...
HỒNG THOẠI 20.02.20

vancali96
20-02-2020, 09:27 AM
https://i.postimg.cc/hPv2sgH7/Nho-nguoi-5555.jpg

manhky
20-02-2020, 01:46 PM
NIỀM MONG

(Họa bài Nhớ người cua VanCali)


Đêm trường lặng lẽ gió buồn rơi
Cánh nhạn tầm xa giữa biển trời
Nước hững hờ trôi hồn trải rộng
Mây lờ lửng chạy sóng hòa vơi
Êm đềm khúc nhạc ru lời ngỏ
Rộn rã vần thơ nở tiếng cười
Mãi đợi bao giờ hương ngát tỏa
Niềm mong khấp khởi lộc trao người.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

hồng vy
20-02-2020, 11:43 PM
https://i.postimg.cc/hPv2sgH7/Nho-nguoi-5555.jpg


NIỀM MONG
[CENTER]
Đêm trường lặng lẽ gió buồn rơi
Cánh nhạn tầm xa giữa biển trời
Nước hững hờ trôi hồn trải rộng
Mây lờ lửng chạy sóng hòa vơi
Êm đềm khúc nhạc ru lời ngỏ
Rộn rã vần thơ nở tiếng cười
Mãi đợi bao giờ hương ngát tỏa
Niềm mong khấp khởi lộc trao người.

Mạnh Kỷ TP Vinh.



Mãi Nhớ Người

Tủi lệ canh trường vẫn cứ rơi
Đường duyên cách trở mộng bên trời
Anh về chỗ nọ đô thành mới
Thiếp ở phương này chuỗi phận vơi
Nhạt nhẽo phòng đơn hồn lắng khởi
Đìu hiu ngõ vắng miệng thôi cười
Muôn chiều khắc khoải ôm tình đợi
Dạ mãi hằng đêm tưởng đến người.

Hồng Vy
20-02-2020

HỒNG THOẠI
21-02-2020, 11:56 AM
Nguyện Làm Bia Đá

Lão Phượng rằng nay Cả có nhà
Nhưng người gọi mãi chẳng thèm ra
Vì tay hắn bận nuông chiều ả
Bởi giọng ngài lo hót dỗ bà
Khẽ nhủ thi đàn khoan thấy lạ
Ngây cầu bạn hữu chớ rời xa
Giờ anh đã nguyện làm bia đá
Hỡi mọi đồng hương cứ thỏa đà.

Hồng Vy
17-02-2020


TIẾN BỘ VƯỢT BẬC

Dạo nhỏ Hồng Vy trốn kĩ nhà
Kêu hoài gọi mãi nỏ chường ra
Vì e chị vẫn chui bàn đá
Bởi sợ nàng hay cắn mũi bà
Tuổi nhỡ em bày yêu giống lạ
Thân gầy bạn chỉ nhớ tầm xa
Nay vừa mới gặp trai thì ả
Nhảy tới vồ ngay miễn chạy đà!
HỒNG THOẠI 21.02.20

buixuanphuong09
21-02-2020, 08:16 PM
VUI THƠ VNTH
QUEN ĐÀ...

Hồng Vy khó chịu phải tu nhà
Hễ có phôn thì nhảy lẹ ra!
Bụng rỗng không màng xơi giỏ cá
Lòng lâng chẳng ngại trốn ông bà
Vô sòng thỏa sức tranh người lạ
Đập đá du hồn tưởng cõi xa
Chỉ lúc theo bè vui rộn rã
Ngày nao cũng vậy khiến quen đà...

HỒNG THOẠI 20.02.20

BỞI

Ba em một Sếp ở chung nhà
Cái phút tam bành phải diễn ra
Bát liệng đầy sân nào biết ngả
Quyền vung khắp ngõ cóc e bà
Âm thầm bạn đến nhìn không lạ
Lặng lẽ người vào thấy chẳng xa
Bởi muốn vòng tay ôm mấy ả
Cho nên sức kiệt mới tan đà.

BXP 21.02.2020

hồng vy
21-02-2020, 11:16 PM
VUI THƠ VNTH
QUEN ĐÀ...

Hồng Vy khó chịu phải tu nhà
Hễ có phôn thì nhảy lẹ ra!
Bụng rỗng không màng xơi giỏ cá
Lòng lâng chẳng ngại trốn ông bà
Vô sòng thỏa sức tranh người lạ
Đập đá du hồn tưởng cõi xa
Chỉ lúc theo bè vui rộn rã
Ngày nao cũng vậy khiến quen đà...

HỒNG THOẠI 20.02.20

BỞI

Ba em một Sếp ở chung nhà
Cái phút tam bành phải diễn ra
Bát liệng đầy sân nào biết ngả
Quyền vung khắp ngõ cóc e bà
Âm thầm bạn đến nhìn không lạ
Lặng lẽ người vào thấy chẳng xa
Bởi muốn vòng tay ôm mấy ả
Cho nên sức kiệt mới tan đà.

BXP 21.02.2020



Chẳng Giống Đà

Bởi gã hồi thơ nghịch nhất nhà
Nên giờ mụn trĩ nó thòi ra
Làm mông dỉnh ngược như hòn đá
Khiến cẳng ngồi cong tựa lão bà
Những buổi theo nàng chân bước lạ
Bao lần thấy liễu mộng rời xa
Đàn thi bạn hữu đều hay cả
Mọi chỗ dường xơ chẳng giống đà.

Hồng Vy
21-02-2020

hồng vy
22-02-2020, 12:20 AM
https://i.postimg.cc/hPv2sgH7/Nho-nguoi-5555.jpg


NIỀM MONG

(Họa bài Nhớ người cua VanCali)


Đêm trường lặng lẽ gió buồn rơi
Cánh nhạn tầm xa giữa biển trời
Nước hững hờ trôi hồn trải rộng
Mây lờ lững chạy sóng hòa vơi
Êm đềm khúc nhạc ru lời ngỏ
Rộn rã vần thơ nở tiếng cười
Mãi đợi bao giờ hương ngát tỏa
Niềm mong khấp khởi lộc trao người.

Mạnh Kỷ TP Vinh.




Mãi Nhớ Người

Tủi lệ canh trường vẫn cứ rơi
Đường duyên cách trở mộng bên trời
Anh về chỗ nọ đô thành mới
Thiếp ở phương này chuỗi phận vơi
Nhạt nhẽo phòng đơn hồn lắng khởi
Đìu hiu ngõ vắng miệng thôi cười
Muôn chiều khắc khoải ôm tình đợi
Dạ mãi hằng đêm tưởng đến người.

Hồng Vy
20-02-2020

https://i.postimg.cc/kGTZCG9d/Goi-nguoi-3344.jpg



Tiền Rơi

Trương Hồng bữa nọ túi tiền rơi
Tội lão mồm than vẳng đến trời
Phải nhịn đưa nàng mua nhẫn mới
Cam đành để kiếp chịu tình vơi
Ngày ra tiếc của tâm buồn gợi
Buổi lại hờn thân gã biếng cười
Mặt khổ môi trê văng tiếng lưỡi
Làm cho cữ nhậu bớt đi người.

Hồng Vy
21-02-2020

hồng vy
22-02-2020, 01:30 PM
VUI THƠ VNTH
Cánh Nhạn Đêm

CẢNH VẠC

Cảnh vạc nghiêng mình giữ bóng đêm
Vòng vo khắc khoải mộng thân mềm
Ru đời quạnh quẽ khơi niềm tỏ
Dõi kiếp âm thầm mở vận êm
Sóng nhịp nhàng buông lùa giữa biển
Hồn ngơ ngẩn quyện níu bên thềm
Hương còn ấp ủ mơ màng vẫy
Lặng lẽ thơ hòa xúc cảm thêm.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

THÂN CÒ

Thân cò rảo bước giữa trời đêm
Bóng mẹ liêu xiêu dáng liễu mềm
Nặng gánh đằm vai tâm chẳng nhão
Dai đường mỏi gối chí còn êm
Đìu hiu nẻo chợ mưa đầm áo
Khắc khoải bờ tre khóm rủ thềm
Tất cả vì con nào quản ngại
Canh trường dặm thẳm xác mòn thêm.

BXP 21.02.2020

Nhớ người

Cảnh vật im lìm lúc giữa đêm
Sầu vương tột đỉnh khiến môi mềm
Còn đâu kỷ niệm cho ngày hóng
Đã hết câu thề phả giọng êm
Thuở ấy chung đường vui bạn hữu
Giờ đây lẻ bóng sợ song thềm
Con thuyền viễn xứ mơ về cội
Khẽ gọi tên người để nhớ thêm

Vancali Feb. 21.2020



Dở

Ta ngồi mải miết đã tròn đêm
Gắng dũa vần thơ vận ửng mềm
Để Thoại râu xồm xem đỡ chán
Cho phường bạn quí dõi càng êm
Dầu hôm tứ bện chưa đầy nghĩa
Mặc bữa bài đăng chẳng sáng thềm
Mãi cố đem từ tô mọi nẻo
Đâu ngờ mặt Cả vẫn buồn thêm.

Hồng Vy
22-02-2020

HỒNG THOẠI
22-02-2020, 05:15 PM
https://i.postimg.cc/hPv2sgH7/Nho-nguoi-5555.jpg


NGỰ...

Ảo não trong chiều tiếng nhạn rơi
Hoàng hôn rực rỡ cuối chân trời
Nung điều thấp thỏm chưa ngày vợi
Kết nỗi êm đềm chửa bận vơi
Bản nhạc tưng bừng mơ dáng trỗi
Vần thơ óng ả mộng em cười
Nghe niềm lãng mạn trùm đêm tối
Ngự giữa hồn ta phảng phất người...
HỒNG THOẠI 22.02.20

buixuanphuong09
22-02-2020, 05:40 PM
VUI THƠ VNTH
Chẳng Giống Đà

Bởi gã hồi thơ nghịch nhất nhà
Nên giờ mụn trĩ nó thòi ra
Làm mông dỉnh ngược như hòn đá
Khiến cẳng ngồi cong tựa lão bà
Những buổi theo nàng chân bước lạ
Bao lần thấy liễu mộng rời xa
Đàn thi bạn hữu đều hay cả
Mọi chỗ dường xơ chẳng giống đà.

Hồng Vy
21-02-2020

LẠY THÁNH

Sếp Thoại ngày nay “sướng” nhất nhà
Thân còm bộn việc cứ vào ra
Cô hai hám ngọt đòi ăn quả
Mụ cả thèm chua gợi đến “bà”
Lắm lúc bơ phờ chân tưởng rã
Nhiều lần bức xúc dạ bung xa
Ôi trời! Muốn nghỉ lưng cho đã
Lạy Thánh tìm phương lại tiếp đà.

BXP 22.02.2020

vancali96
23-02-2020, 08:15 AM
VUI THƠ VNTH
Chẳng Giống Đà

Bởi gã hồi thơ nghịch nhất nhà
Nên giờ mụn trĩ nó thòi ra
Làm mông dỉnh ngược như hòn đá
Khiến cẳng ngồi cong tựa lão bà
Những buổi theo nàng chân bước lạ
Bao lần thấy liễu mộng rời xa
Đàn thi bạn hữu đều hay cả
Mọi chỗ dường xơ chẳng giống đà.

Hồng Vy
21-02-2020

LẠY THÁNH

Sếp Thoại ngày nay “sướng” nhất nhà
Thân còm bộn việc cứ vào ra
Cô hai hám ngọt đòi ăn quả
Mụ cả thèm chua gợi đến “bà”
Lắm lúc bơ phờ chân tưởng rã
Nhiều lần bức xúc dạ bung xa
Ôi trời! Muốn nghỉ lưng cho đã
Lạy Thánh tìm phương lại tiếp đà.

BXP 22.02.2020


" Quá đà "

Những tưởng từ khi mất biệt nhà
Đêm ngày mặt lão nỏ chường ra
Bao người cứ ngỡ hoài đeo ả
Cả xóm rằng tin mãi chịu Bà
Bạn hữu thêu lời theo bả nhá
Tao đàn nghĩ bụng trốn trời xa
Ngờ đâu ổng núp trong gò mã
Cũng tại " nường Tam " hỏi quá đà

Vancali Feb. 22.2020

HỒNG THOẠI
23-02-2020, 01:30 PM
BỞI

Ba em một Sếp ở chung nhà
Cái phút tam bành phải diễn ra
Bát liệng đầy sân nào biết ngả
Quyền vung khắp ngõ cóc e bà
Âm thầm bạn đến nhìn không lạ
Lặng lẽ người vào thấy chẳng xa
Bởi muốn vòng tay ôm mấy ả
Cho nên sức kiệt mới tan đà.

BXP 21.02.2020


LI GIÁN

Bác vẫn cùng em ở một nhà
Sao chừ lại nỡ tách lìa ra?
Đừng nghe nữ dệt câu mèo mả
Bỏ ngẫm nàng thêu chuyện các bà
Vững ý không thèm tin kẻ lạ
An lòng chẳng gật khiến tình xa
Hồng Vy quá bạo khi đùa Cả
Hẳn muốn lằn roi mập đẫy đà?
HỒNG THOẠI 23.02.20

hồng vy
24-02-2020, 10:49 AM
LI GIÁN

Bác vẫn cùng em ở một nhà
Sao chừ lại nỡ tách lìa ra?
Đừng nghe nữ dệt câu mèo mả
Bỏ ngẫm nàng thêu chuyện các bà
Vững ý không thèm tin kẻ lạ
An lòng chẳng gật khiến tình xa
Hồng Vy quá bạo khi đùa Cả
Hẳn muốn lằn roi mập đẫy đà?
HỒNG THOẠI 23.02.20


Trình Xã

Cả Thoại truyền tin báo mỗi nhà
Than phiền bác Phượng duỗi ngài ra
Đành tâm cột hắn quăng gần mả
Thỏa dạ dùng văn đỡ quí bà
Lão giận nên bày trăm kiểu lạ
Thân buồn phải lặn chốn miền xa
Nhiều hôm lại muốn lên trình xã
Mãi rặn ngàn mưu để lấy đà.

Hồng Vy
24-02-2020

HỒNG THOẠI
24-02-2020, 01:28 PM
Dở

Ta ngồi mải miết đã tròn đêm
Gắng dũa vần thơ vận ửng mềm
Để Thoại râu xồm xem đỡ chán
Cho phường bạn quí dõi càng êm
Dầu hôm tứ bện chưa đầy nghĩa
Mặc bữa bài đăng chẳng sáng thềm
Mãi cố đem từ tô mọi nẻo
Đâu ngờ mặt Cả vẫn buồn thêm.

Hồng Vy
22-02-2020


NGUYÊN NHÂN

Cô Hồng bị thức đã nhiều đêm
Ngữ điệu làm sao chửa thấy mềm?!
Có lẽ ngày xưa rành giọng hiểm
Hay là tự nhỏ ghét lời êm?
Tâm hoài khắc khoải mơ giường nệm
Tính mãi chèo queo ngủ bậc thềm
Gắt gỏng xui chồng khâu miệng kẽm
Vy càng cáu kỉnh độc mồm thêm!
HỒNG THOẠI 24.02.20

buixuanphuong09
24-02-2020, 04:51 PM
VUI THƠ VNTH
"Quá đà"

Những tưởng từ khi mất biệt nhà
Đêm ngày mặt lão nỏ chường ra
Bao người cứ ngỡ hoài đeo ả
Cả xóm rằng tin mãi chịu Bà
Bạn hữu thêu lời theo bả nhá
Tao đàn nghĩ bụng trốn trời xa
Ngờ đâu ổng núp trong gò mã
Cũng tại " nường Tam " hỏi quá đà

Vancali Feb. 22.2020

LI GIÁN

Bác vẫn cùng em ở một nhà
Sao chừ lại nỡ tách lìa ra?
Đừng nghe nữ dệt câu mèo mả
Bỏ ngẫm nàng thêu chuyện các bà
Vững ý không thèm tin kẻ lạ
An lòng chẳng gật khiến tình xa
Hồng Vy quá bạo khi đùa Cả
Hẳn muốn lằn roi mập đẫy đà?

HỒNG THOẠI 23.02.20

Trình Xã

Cả Thoại truyền tin báo mỗi nhà
Than phiền bác Phượng duỗi ngài ra
Đành tâm cột hắn quăng gần mả
Thỏa dạ dùng văn đỡ quí bà
Lão giận nên bày trăm kiểu lạ
Thân buồn phải lặn chốn miền xa
Nhiều hôm lại muốn lên trình xã
Mãi rặn ngàn mưu để lấy đà.

Hồng Vy
24-02-2020

YÊN ĐÀ

Từ lâu Phượng Thoại đã chung nhà
Vẫn ở nơi này chẳng tách ra
Đỡ giúp Hồng Vi khi sút mã
Đùa trêu cụ Bá lúc thêm bà
Thâm tình bạn hữu nào đâu lạ
Nặng nghĩa thi đàn cóc phải xa
Ý định dùng roi không kết quả
Thơ hay hoạ tiếp mới yên đà.

BXP 24.02.2020

vancali96
24-02-2020, 10:04 PM
Tiền Rơi

Trương Hồng bữa nọ túi tiền rơi
Tội lão mồm than vẳng đến trời
Phải nhịn đưa nàng mua nhẫn mới
Cam đành để kiếp chịu tình vơi
Ngày ra tiếc của tâm buồn gợi
Buổi lại hờn thân gã biếng cười
Mặt khổ môi trê văng tiếng lưỡi
Làm cho cữ nhậu bớt đi người.

Hồng Vy
21-02-2020

NHỚ MÃI NGƯỜI

Đứng lặng bên thềm đếm lá rơi
Hương Thu ngọt lịm ngát mây trời
Ra đi chốn ấy sầu khôn vợi
Trở lại quê này khổ khó vơi
Quạnh quẽ niềm thương không bạn đợi
Đìu hiu nỗi nhớ chẳng môi cười
Tinh cầu sẻ nửa em xa mãi
Lỡ dở duyên nhau đắm cõi người!

BXP 22.02.2020






NGỰ...

Ảo não trong chiều tiếng nhạn rơi
Hoàng hôn rực rỡ cuối chân trời
Nung điều thấp thỏm chưa ngày vợi
Kết nỗi êm đềm chửa bận vơi
Bản nhạc tưng bừng mơ dáng trỗi
Vần thơ óng ả mộng em cười
Nghe niềm lãng mạn trùm đêm tối
Ngự giữa hồn ta phảng phất người...
HỒNG THOẠI 22.02.20

Báo trời

Không tiền khiên Cả bị tình rơi
Dọn miễu đèn nhang để báo trời
Nhẫn bạc cầu sao mà ả tới
Mâm vàng muốn được thể lòng vơi
Phòng đơn quạnh quẽ thân bằng bới
Bóng lẻ đìu hiu bạn hữu cười
Nhẩm lại khi nào xin lễ cưới
Hoài mong Thượng Đế hãy tin người

Vancali Feb. 24.2020

HỒNG THOẠI
25-02-2020, 12:16 PM
Tiền Rơi

Trương Hồng bữa nọ túi tiền rơi
Tội lão mồm than vẳng đến trời
Phải nhịn đưa nàng mua nhẫn mới
Cam đành để kiếp chịu tình vơi
Ngày ra tiếc của tâm buồn gợi
Buổi lại hờn thân gã biếng cười
Mặt khổ môi trê văng tiếng lưỡi
Làm cho cữ nhậu bớt đi người.

Hồng Vy
21-02-2020




Vy Hồng nhất định quẳng cầu rơi
Vớt mẻ tình nao lạc giữa trời
Trí đã tưng bừng thêu chẳng vợi
Tim càng nhấp nhổm mộng nào vơi!
Âu sầu thập kỉ duyên ngừng tới
Ảo não mười năm miệng khép cười
Khiến ả ngày đêm buồn rũ rượi
Vì chưng đợi riết vẫn không người!
HỒNG THOẠI 25.02.20

buixuanphuong09
25-02-2020, 05:06 PM
VUI THƠ VNTH
Tiền Rơi

Trương Hồng bữa nọ túi tiền rơi
Tội lão mồm than vẳng đến trời
Phải nhịn đưa nàng mua nhẫn mới
Cam đành để kiếp chịu tình vơi
Ngày ra tiếc của tâm buồn gợi
Buổi lại hờn thân gã biếng cười
Mặt khổ môi trê văng tiếng lưỡi
Làm cho cữ nhậu bớt đi người.

Hồng Vy
21-02-2020

Báo trời

Không tiền khiên Cả bị tình rơi
Dọn miễu đèn nhang để báo trời
Nhẫn bạc cầu sao mà ả tới
Mâm vàng muốn được thể lòng vơi
Phòng đơn quạnh quẽ thân bằng bới
Bóng lẻ đìu hiu bạn hữu cười
Nhẩm lại khi nào xin lễ cưới
Hoài mong Thượng Đế hãy tin người

Vancali Feb. 24.2020



Vy Hồng nhất định quẳng cầu rơi
Vớt mẻ tình nao lạc giữa trời
Trí đã tưng bừng thêu chẳng vợi
Tim càng nhấp nhổm mộng nào vơi!
Âu sầu thập kỉ duyên ngừng tới
Ảo não mười năm miệng khép cười
Khiến ả ngày đêm buồn rũ rượi
Vì chưng đợi riết vẫn không người!

HỒNG THOẠI 25.02.20

LẠC LÕNG

Uống mãi ly sầu để lệ rơi
Oanh bay khuất nẻo một phương trời
Bần thần gối lạnh neo tình mới
Lặng lẽ canh trường chịu phận vơi
Bão táp mưa vần tim bỏ đợi
Hoa phô búp nhú miệng quên cười
Còn đâu những bước chân hồ hởi
Lạc lõng hồn du giữa cõi người.

BXP 21.02.2020

hồng vy
28-02-2020, 12:52 AM
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/2AQT21I-bIO_EwDaJcHJaK6jt_Q4E8x7Y_ZSUIr7KwgWd5ELvwEt38rIMt Xf0iF_ig4CxsXstlRiHWWTGqAa9333VCjng7SNP_MImoR4FF2a qg40r-VeNtzTHmMDM0cT4gMyFVle0V0cCB57duRnskrmZQ36wMGHjAtc zYPX-KSEZ1M942l51A

Mê Thơ

đêm dài lặng lẽ trải vần thơ
Chẳng ngại trời sương bóng liễu mờ
Vẫn gắng trau từ cho ửng mộng
Luôn ngồi nặn ý để tràn mơ
Vì yêu nét chữ tròn canh họa
Bởi chuộng dòng thi suốt bữa chờ
Mãi ước ngây hồn muôn độc giả
Cho dù lắm bận ngẩn rồi ngơ.

hồng Vy
27-02-2020

vancali96
28-02-2020, 06:21 AM
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/2AQT21I-bIO_EwDaJcHJaK6jt_Q4E8x7Y_ZSUIr7KwgWd5ELvwEt38rIMt Xf0iF_ig4CxsXstlRiHWWTGqAa9333VCjng7SNP_MImoR4FF2a qg40r-VeNtzTHmMDM0cT4gMyFVle0V0cCB57duRnskrmZQ36wMGHjAtc zYPX-KSEZ1M942l51A

Mê Thơ

đêm dài lặng lẽ trải vần thơ
Chẳng ngại trời sương bóng liễu mờ
Vẫn gắng trau từ cho ửng mộng
Luôn ngồi nặn ý để tràn mơ
Vì yêu nét chữ tròn canh họa
Bởi chuộng dòng thi suốt bữa chờ
Mãi ước ngây hồn muôn độc giả
Cho dù lắm bận ngẩn rồi ngơ.

hồng Vy
27-02-2020

Thuyền viễn xứ

Viễn xứ u hoài tủi phận thơ
Ngoài hiên khói tỏa vật thêm mờ
Cho người lữ khách đem lòng sợ
Để bạn giang hồ vướng cõi mơ
Kỷ niệm ngày xưa buồn nỗi nhớ
Thời gian bến cũ nhạt môi chờ
Thuyền đi lạc lối cung tình vỡ
Hỡi bạn quê nhà chớ ngẩn ngơ

Vancali Feb. 27.2020

HỒNG THOẠI
28-02-2020, 11:30 AM
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/2AQT21I-bIO_EwDaJcHJaK6jt_Q4E8x7Y_ZSUIr7KwgWd5ELvwEt38rIMt Xf0iF_ig4CxsXstlRiHWWTGqAa9333VCjng7SNP_MImoR4FF2a qg40r-VeNtzTHmMDM0cT4gMyFVle0V0cCB57duRnskrmZQ36wMGHjAtc zYPX-KSEZ1M942l51A

Mê Thơ

đêm dài lặng lẽ trải vần thơ
Chẳng ngại trời sương bóng liễu mờ
Vẫn gắng trau từ cho ửng mộng
Luôn ngồi nặn ý để tràn mơ
Vì yêu nét chữ tròn canh họa
Bởi chuộng dòng thi suốt bữa chờ
Mãi ước ngây hồn muôn độc giả
Cho dù lắm bận ngẩn rồi ngơ.

hồng Vy
27-02-2020

Thuyền viễn xứ

Viễn xứ u hoài tủi phận thơ
Ngoài hiên khói tỏa vật thêm mờ
Cho người lữ khách đem lòng sợ
Để bạn giang hồ vướng cõi mơ
Kỷ niệm ngày xưa buồn nỗi nhớ
Thời gian bến cũ nhạt môi chờ
Thuyền đi lạc lối cung tình vỡ
Hỡi bạn quê nhà chớ ngẩn ngơ

Vancali Feb. 27.2020



TẠI...
Cũng tại Vy Hồng quá giỏi thơ
Hàng muôn lão bá phải lu mờ
Xui chàng họa sĩ âm thầm mớ
Khiển các thi hào tập tễnh mơ
Cữ sớm nhiều ông giành mạng mở
Giờ khuya lắm cụ bỏ công chờ
Hôm nào thỏa đọc lòng ngưng nhớ
Nếu chẳng may thì dạ mãi ngơ...
HỒNG THOẠI 28.02.20

hồng vy
29-02-2020, 03:09 AM
Thuyền viễn xứ

Viễn xứ u hoài tủi phận thơ
Ngoài hiên khói tỏa vật thêm mờ
Cho người lữ khách đem lòng sợ
Để bạn giang hồ vướng cõi mơ
Kỷ niệm ngày xưa buồn nỗi nhớ
Thời gian bến cũ nhạt môi chờ
Thuyền đi lạc lối cung tình vỡ
Hỡi bạn quê nhà chớ ngẩn ngơ

Vancali Feb. 27.2020

LẮM NGÁC NGƠ

Quả thật Vi Hồng rất giỏi thơ
Nhưng sao bạn hữu phải lu mờ
Vì chưng chỗ nọ còn mong ước
Cũng bởi nơi này hết mộng mơ
Vắng áng Đường thi không kẻ đợi
Gần câu Lục bát chẳng ai chờ
Điều hành bỏ bễ danh dù thực
Để chốn tao đàn lắm ngác ngơ.

BXP 28.02.2020


TẠI...
Cũng tại Vy Hồng quá giỏi thơ
Hàng muôn lão bá phải lu mờ
Xui chàng họa sĩ âm thầm mớ
Khiển các thi hào tập tễnh mơ
Cữ sớm nhiều ông giành mạng mở
Giờ khuya lắm cụ bỏ công chờ
Hôm nào thỏa đọc lòng ngưng nhớ
Nếu chẳng may thì dạ mãi ngơ...
HỒNG THOẠI 28.02.20


Giỏi Thơ

Trương Hồng lão ấy giỏi làm thơ
Tứ bện ngàn câu chẳng chỗ mờ
Lắm bữa văn bày đen tưởng nhợ
Bao lần chữ chuốt đẹp dường mơ
Làm Vy cảm phục đêm nằm mớ
Để bạn cần xem ngõ đứng chờ
Ý tưởng luôn ngời hay mọi cỡ
Nên nhiều độc giả ngất hồn ngơ.

Hồng Vy
28-02-2020

vancali96
01-03-2020, 06:25 AM
https://i.postimg.cc/MGC17tXw/Cung-say-3333.jpg


SAY


Xã hội bây giờ lắm kiểu say
Chiều bia tối rượu khổ đêm ngày
Nồi niêu bát đĩa điên khùng chạy
Ghế tủ chăn mùng vội vã bay
Khối việc dù hay người đã bảo
Từng công dẫu tốt mẹ luôn bày
Xin đừng bướng bỉnh ê chề vậy
Mãi khoác cho đời mộng ngủ chay.

Mạnh Kỷ TP Vinh.


Ả Say

Men nhồi khiến ả cũng đành say
Vật vưỡng nằm lê nỏ biết ngày
Đến nỗi ông chồng co cẳng chạy
Thương từng bọn trẻ mất hồn bay
Vườn hoang ngõ quạnh con nào nhảy
Đũa thiếu bàn vơi vợ chẳng bày
Mọi chỗ trong ngoài xơ xác thảy
Do nàng rệu rã cứ vùi chay.

Hồng Vy
29-02-2020

Giả bộ say

Những lúc u tình giả bộ say
Làm nư chửi bới vọng sang ngày
Nhiều khi chữ mắng bà con chạy
Để lúc câu trù ngỗng vịt bay
Cũng tại thua người quê mới nhảy
Và ưa oán kẻ sợ đem bày
Than đời bất hạnh đầy kinh hãi
Hận cả ai giàu ghét lễ chay

Vancali Feb. 29.2020

hồng vy
01-03-2020, 12:48 PM
SAY


Xã hội bây giờ lắm kiểu say
Chiều bia tối rượu khổ đêm ngày
Nồi niêu bát đĩa điên khùng chạy
Ghế tủ chăn mùng vội vã bay
Khối việc dù hay người đã bảo
Từng công dẫu tốt mẹ luôn bày
Xin đừng bướng bỉnh ê chề vậy
Mãi khoác cho đời mộng ngủ chay.

Mạnh Kỷ TP Vinh.


Ả Say

Men nhồi khiến ả cũng đành say
Vật vưỡng nằm lê nỏ biết ngày
Đến nỗi ông chồng co cẳng chạy
Thương từng bọn trẻ mất hồn bay
Vườn hoang ngõ quạnh con nào nhảy
Đũa thiếu bàn vơi vợ chẳng bày
Mọi chỗ trong ngoài xơ xác thảy
Do nàng rệu rã cứ vùi chay.

Hồng Vy
29-02-2020

Giả bộ say

Những lúc u tình giả bộ say
Làm nư chửi bới vọng sang ngày
Nhiều khi chữ mắng bà con chạy
Để lúc câu trù ngỗng vịt bay
Cũng tại thua người quê mới nhảy
Và ưa oán kẻ sợ đem bày
Than đời bất hạnh đầy kinh hãi
Hận cả ai giàu ghét lễ chay

Vancali Feb. 29.2020



Cùng Say

Giao hòa bạn hỡi phải cùng say
Để cõi đàn thi sắc rạng ngày
Ý lão ta ghì không buổi chạy
Thơ người nữ họa chẳng lần bay
Đồng khua ngữ đẹp tưng bừng nhảy
Nhất khởi lời hay rộn rã bày
Khắp chỗ tâm thành đơm vận nảy
Cho vườn mãi nhộn chớ đừng chay.

Hồng Vy
01-03-2020

HỒNG THOẠI
02-03-2020, 01:14 PM
Cùng Say

Giao hòa bạn hỡi phải cùng say
Để cõi đàn thi sắc rạng ngày
Ý lão ta ghì không buổi chạy
Thơ người nữ họa chẳng lần bay
Đồng khua ngữ đẹp tưng bừng nhảy
Nhất khởi lời hay rộn rã bày
Khắp chỗ tâm thành đơm vận nảy
Cho vườn mãi nhộn chớ đừng chay.

Hồng Vy
01-03-2020


GIỮ

Vy à, nếu nhậu giữ đừng say
Chớ để chồng yêu bực mỗi ngày
Bữa gặp cô nằm trăm kẻ háy
Hôm dòm liễu rủ cuộc tình bay
Phô hình thục nữ ê chề trải
Tỏ nét hồng nhan rệu rã bày
Lỡ có hiền thê mà oải vậy
Cam đành ở góa trọn đời chay!
HỒNG THOẠI 02.3.20

HỒNG THOẠI
02-03-2020, 01:39 PM
Giỏi Thơ

Trương Hồng lão ấy giỏi làm thơ
Tứ bện ngàn câu chẳng chỗ mờ
Lắm bữa văn bày đen tưởng nhợ
Bao lần chữ chuốt đẹp dường mơ
Làm Vy cảm phục đêm nằm mớ
Để bạn cần xem ngõ đứng chờ
Ý tưởng luôn ngời hay mọi cỡ
Nên nhiều độc giả ngất hồn ngơ.

Hồng Vy
28-02-2020


ĐÃI

Những buổi thi đàn rộn tiếng thơ
Làm cơn dịch cúm phủ sương mờ
Anh mời ngũ độ khơi lòng nhớ
Chị trả đơn vần dẫn trí mơ
Lộng lẫy khung trời tha thiết mở
Dềnh dang cảnh vật ngất ngây chờ
Muôn hồng vạn tía cùng đua trổ
Tự đãi cho mình chút ngẩn ngơ...
HỒNG THOẠI 02.3.20

vancali96
03-03-2020, 06:29 AM
GIỮ

Vy à, nếu nhậu giữ đừng say
Chớ để chồng yêu bực mỗi ngày
Bữa gặp cô nằm trăm kẻ háy
Hôm dòm liễu rủ cuộc tình bay
Phô hình thục nữ ê chề trải
Tỏ nét hồng nhan rệu rã bày
Lỡ có hiền thê mà oải vậy
Cam đành ở góa trọn đời chay!
HỒNG THOẠI 02.3.20


Chẳng Say

Vy này chẳng nhậu lấy gì say
Yểu điệu chồng cưng cõng suốt ngày
Cả cứ pha trò như lũ chạy
Tâm hoài vẽ phép tựa thần bay
Nhà nương hạnh phúc con đùa nhảy
Phận nữ bình yên phước ửng bày
Mỗi hắn ba bà thân cực nảy
Riêng nường cuộc sống nỏ hề chay.

Hồng Vy
02-03-2020

Gái ngoan

Nữ giới ngoan hiền chẳng rượu say
Hồng Vi áo đẹp đổi qua ngày
Chồng cưng phú họa mây hoài nhảy
Vợ giỏi thơ hòa lá mãi bay
Để gió giang hồ câu chịu đãi
Làm chim lãng tử vận đem bày
Gia đình hạnh phúc cung đàn lảy
" Cả " ghét lên chùa lễ tịnh chay

Vancali March. 2.2020

HỒNG THOẠI
03-03-2020, 03:55 PM
GIỮ

Vy à, nếu nhậu giữ đừng say
Chớ để chồng yêu bực mỗi ngày
Bữa gặp cô nằm trăm kẻ háy
Hôm dòm liễu rủ cuộc tình bay
Phô hình thục nữ ê chề trải
Tỏ nét hồng nhan rệu rã bày
Lỡ có hiền thê mà oải vậy
Cam đành ở góa trọn đời chay!
HỒNG THOẠI 02.3.20


Chẳng Say

Vy này chẳng nhậu lấy gì say
Yểu điệu chồng cưng cõng suốt ngày
Cả cứ pha trò như lũ chạy
Tâm hoài vẽ phép tựa thần bay
Nhà nương hạnh phúc con đùa nhảy
Phận nữ bình yên phước ửng bày
Mỗi hắn ba bà thân cực nảy
Riêng nường cuộc sống nỏ hề chay.

Hồng Vy
02-03-2020

Gái ngoan

Nữ giới ngoan hiền chẳng rượu say
Hồng Vi áo đẹp đổi qua ngày
Chồng cưng phú họa mây hoài nhảy
Vợ giỏi thơ hòa lá mãi bay
Để gió giang hồ câu chịu đãi
Làm chim lãng tử vận đem bày
Gia đình hạnh phúc cung đàn lảy
" Cả " ghét lên chùa lễ tịnh chay

Vancali March. 2.2020



THƠ VÀ CUỘC SỐNG

Thơ dìu trí bổng ngỡ mình say
Thỏa mãn niềm vui dệt thắm ngày
Giục những tâm hồn êm ả cháy
Nâng luồng cảm xúc rộn ràng bay
Tươi hoài mỗi sáng ngôn từ trải
Đẹp mãi lòng ta cảnh sắc bày
Thưởng thức bao điều trang nhã vậy
Luôn gần thiện mĩ khác gì chay...
HỒNG THOẠI 03.3.20

hồng vy
03-03-2020, 11:34 PM
https://tammuoipoetry.com/wp-content/uploads/2018/05/mai-tranh-lang-que-m1963.jpg

Khắc Khoải

Trơ buồn cõi khách chỉ mình ta
Trọn cả hồn đong nỗi nhớ nhà
Lúc khởi cơn thèm mong sữa mẹ
Khi chìm giấc ngủ mộng trời cha
Hoài mơ ngắm lại khu vườn cũ
Vẫn vọng quay về chốn biển xa
Để ngoạn đồng xanh nhìn lúa trỗi
Tha hồ thưởng nguyệt mỗi đêm ngà.

Hồng Vy
03-03-2020

vancali96
04-03-2020, 05:05 AM
https://tammuoipoetry.com/wp-content/uploads/2018/05/mai-tranh-lang-que-m1963.jpg

Khắc Khoải

Trơ buồn cõi khách chỉ mình ta
Trọn cả hồn đong nỗi nhớ nhà
Lúc khởi cơn thèm mong sữa mẹ
Khi chìm giấc ngủ mộng trời cha
Hoài mơ ngắm lại khu vườn cũ
Vẫn vọng quay về chốn biển xa
Để ngoạn đồng xanh nhìn lúa trỗi
Tha hồ thưởng nguyệt mỗi đêm ngà.

Hồng Vy
03-03-2020

Sầu viễn xứ

Mấy bận xuân về chỉ mỗi ta
Nhiều đêm đẫm lệ nhớ quê nhà
Qua rồi tuổi bé còn mong mẹ
Đã hết canh tàn để gặp cha
Võng đẩy ngày xưa đà mất biệt
Câu hò chốn cũ thật mù xa
Thuyền nơi viễn xứ đời cô quạnh
Nỗi khổ sầu bi nhạt vóc ngà

Vancali March. 3.2020

hồng vy
05-03-2020, 01:10 AM
https://tammuoipoetry.com/wp-content/uploads/2018/05/mai-tranh-lang-que-m1963.jpg
VUI THƠ VNTH
Khắc Khoải

Trơ buồn cõi khách chỉ mình ta
Trọn cả hồn đong nỗi nhớ nhà
Lúc khởi cơn thèm mong sữa mẹ
Khi chìm giấc ngủ mộng trời cha
Hoài mơ ngắm lại khu vườn cũ
Vẫn vọng quay về chốn biển xa
Để ngoạn đồng xanh nhìn lúa trỗi
Tha hồ thưởng nguyệt mỗi đêm ngà.

Hồng Vy
03-03-2020

Sầu viễn xứ

Mấy bận xuân về chỉ mỗi ta
Nhiều đêm đẫm lệ nhớ quê nhà
Qua rồi tuổi bé còn mong mẹ
Đã hết canh tàn để gặp cha
Võng đẩy ngày xưa đà mất biệt
Câu hò chốn cũ thật mù xa
Thuyền nơi viễn xứ đời cô quạnh
Nỗi khổ sầu bi nhạt vóc ngà

Vancali March. 3.2020

HƯỚNG TỚI QUÊ NHÀ

Nếu lúc cô lòng : chỉ có ta!
Bình tâm hãy nghĩ tới quê nhà
Làng kia thấp thoáng hình anh chị
Cội đó trường tồn bóng mẹ cha
Rộn rã câu hò nơi xóm vắng
Êm đềm khúc hát chốn trời xa
Con đò lặng lẽ về neo bến
Để những đêm thanh thưởng nguyệt ngà.

BXP 04.03.2020



Quê

Mơ lần trở lại viếng làng ta
Ngắm ngọn chiều lam ửng mỗi nhà
Ngất ngưởng buông mình nơi cõi mẹ
Êm đềm thả mộng giữa vườn cha
Nhìn sông sóng lượn thuyền lay khẽ
Dõi ruộng trâu đùa tiếng vẳng xa
Lộng lẫy đường quê tràn sắc cảnh
Hồn như đã đắm cạnh khung ngà.


Hồng Vy
04-03-2020

HỒNG THOẠI
05-03-2020, 11:20 AM
Khắc Khoải

Trơ buồn cõi khách chỉ mình ta
Trọn cả hồn đong nỗi nhớ nhà
Lúc khởi cơn thèm mong sữa mẹ
Khi chìm giấc ngủ mộng trời cha
Hoài mơ ngắm lại khu vườn cũ
Vẫn vọng quay về chốn biển xa
Để ngoạn đồng xanh nhìn lúa trỗi
Tha hồ thưởng nguyệt mỗi đêm ngà.

Hồng Vy
03-03-2020

Sầu viễn xứ

Mấy bận xuân về chỉ mỗi ta
Nhiều đêm đẫm lệ nhớ quê nhà
Qua rồi tuổi bé còn mong mẹ
Đã hết canh tàn để gặp cha
Võng đẩy ngày xưa đà mất biệt
Câu hò chốn cũ thật mù xa
Thuyền nơi viễn xứ đời cô quạnh
Nỗi khổ sầu bi nhạt vóc ngà

Vancali March. 3.2020



NỖI LÒNG

Chim chiều có hiểu được lòng ta?
Thắt ruột bầm gan bởi nỗi nhà!
Tỷ bữa chia lìa chưa gặp má
Muôn trùng cách biệt nỏ gần cha
Xin trời giúp nữ rời phương lạ
Khẩn Phật cho người hết quãng xa
Ảo não nghe hồn xao động quá
Đoàn viên rạng rỡ mắt môi ngà.
HỒNG THOẠI 05.3.20

hồng vy
05-03-2020, 10:59 PM
MƯA RỒI


Những hạt mưa ngàn gửi gió trao
Đàn chim vẫy cánh ngả nghiêng chào
Cây mừng rỡ níu khoe nhành mượt
Bãi nhởn nhơ đùa nhận nước cao
Thấp thỏm từng đêm thuyền dõi mộng
Vòng vo mỗi buổi sóng ôm trào
Niềm vui rộn rã lòng khoan khoái
Giữa vận thơ hòa thả bóng chao.

Manh Kỷ TP Vinh
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/88320775_1296225130711275_820926257817452544_n.jpg ?_nc_cat=100&_nc_sid=8024bb&_nc_oc=AQkWleW8670m-tGQKq4fup8Ls8UevzkZoRBdcIQTjZUn6sKBsN3Tl4vSNyRPjOd RdyjUfbj3Ma_FhIZmUGplJKLy&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=9d8e62a2861c1cc8b47cdbfa8b46417b&oe=5E85C9BD

Xuân về

Xuân về gió thổi mộng lòng trao
Thiếu nữ mừng vui nhoẻn miệng chào
Sóng vỗ âm thầm nơi biển rộng
Chim vờn rộn rã ở triền cao
Thêm vần lục bát lời thanh trỗi
Để cánh đường thơ chữ đẹp trào
Cảnh vật trần gian bừng sống mãi
Ru hồn lãng tử tiếng đàn chao

Vancali March. 5.2020




Mưa Về

Mưa vầy hạt trải xuống đời trao
Đẫm gội đồng xanh sắc ửng chào
Giọt khẽ vun tròn qua biển lớn
Cơn thầm gói trọn đổ đồi cao
Người mong ruộng thắm câu hò trỗi
Kẻ ước tình vuông chuỗi mộng trào
Mọi khoảnh ao đầy đuôi cá vẫy
Hương mùa ngát tỏa vị nồng chao.

Hồng Vy
05-03-2020

hồng vy
06-03-2020, 02:43 AM
https://scontent-hkt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/88331289_2526752250770044_8108635621892816896_n.jp g?_nc_cat=109&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=qDZ4elxlIRcAX_vnHQd&_nc_ht=scontent-hkt1-1.xx&oh=c08b3068c512a493867f91ee7a1c6293&oe=5E991634


SƯỚNG ĐỜI


Tuổi trẻ vừa khôn đã biết CÀY
Đêm ngày hưởng thụ: thật là hay
Bưng thì khéo nhẹ, kê vào đấy
Nhét phải vân vê, để thế này
Nhấp nhẹ thôi mà anh té ngửa
Mần luôn đến nỗi chị nằm ngay
Gặp hôm trời lạnh làm mươi phát
Chớ bảo sao mà lại quá say


KIỀN ĐỨC - 05/03/2020



Nghiện Cày

Lão Đức ngày ra chỉ vịn cày
Bao hồi ả gọi gã nào hay
Liền hôm để miệng kề bên ấy
Mỏi ngón vò rê đặt chỗ này
Lửa bật hơi lồng thân nát vữa
Môi ghì vị hưởng mắt đừ ngay
Ngờ đâu vẫn nghiện chưa lần bỏ
Rõ tội sao mà hắn khỏi say.

Hồng Vy
05-03-2020

vancali96
06-03-2020, 10:33 AM
[QUOTE=KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG;320285]
https://scontent.fsgn5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/86975225_2527472334031369_2062548367619129344_n.jp g?_nc_cat=108&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=PB3VhBRGBTwAX-WdnGv&_nc_ht=scontent.fsgn5-5.fna&oh=6023de62c3e8b0ac22cc10667f5400e4&oe=5E95FF89

SƯỚNG ĐỜI




Tuổi trẻ vừa khôn đã biết CÀY
Đêm ngày hưởng thụ: giỏi càng hay
Bưng thì khéo nhẹ, kê vào đấy
Nhét phải vân vê, để thế này
Êm miệng thôi là anh té ngửa
Mạnh hơi đến nỗi chị nằm ngay
Gặp hôm trời lạnh làm mươi phát
Chớ bảo sao mà lại quá say


KIỀN ĐỨC - 05/03/2020



Nghiện Cày

Lão Đức ngày ra chỉ vịn cày
Bao hồi ả gọi gã nào hay
Liền hôm để miệng kề bên ấy
Mỏi ngón vò rê đặt chỗ này
Lửa bật hơi lồng thân nát vữa
Môi ghì vị hưởng mắt đừ ngay
Ngờ đâu vẫn nghiện chưa lần bỏ
Rõ tội sao mà hắn khỏi say.

Hồng Vy
05-03-2020

Mê cày !

Ngày thơ bác Cả tật mê cày !
Những chuyện ông làm hỏi có hay ?
Vậy lũ phường trai lùng cảnh ấy
Còn bên cánh nữ sợ môn này
Vừa nghe mắt hãi đà chui biệt
Hễ thấy môi trề phải dọt ngay
Trẻ nít mà mơ thành lão trượng
Đêm dài ảo vọng khúc tình say

Vancali March. 5.2020

HỒNG THOẠI
06-03-2020, 01:01 PM
Mê cày !

Ngày thơ bác Cả tật mê cày !
Những chuyện ông làm hỏi có hay ?
Vậy lũ phường trai lùng cảnh ấy
Còn bên cánh nữ sợ môn này
Vừa nghe mắt hãi đà chui biệt
Hễ thấy môi trề phải dọt ngay
Trẻ nít mà mơ thành lão trượng
Đêm dài ảo vọng khúc tình say

Vancali March. 5.2020



DÙNG NGAY!
( Họa hoán vận )

Thầy Công tiếng trỗi giỏi môn cày
Xử lí khoan hòa lộ rõ hay
Rỉa sợi vê tròn đun lỗ ấy
Chờ diêm cháy đượm ủ khuôn này
Êm đềm khói cuộn thân bừng chảy
Mạnh mẽ tim nhồi trí thỏa say
Cũng bởi tê rần sung sướng vậy
Trăm lần bạn rủ sếp dùng ngay!
HỒNG THOẠI 06.3.20

hồng vy
07-03-2020, 12:51 AM
Mê cày !

Ngày thơ bác Cả tật mê cày !
Những chuyện ông làm hỏi có hay ?
Vậy lũ phường trai lùng cảnh ấy
Còn bên cánh nữ sợ môn này
Vừa nghe mắt hãi đà chui biệt
Hễ thấy môi trề phải dọt ngay
Trẻ nít mà mơ thành lão trượng
Đêm dài ảo vọng khúc tình say
Vancali March. 5.2020

CHIÊM NGHIỆM

Đạn réo bom rơi chẳng bỏ cày
Xưa thời chống Mỹ khối điều hay
Ngày đi tránh giặc nhàn thân đấy
Tối lại về thôn bận việc này
Đói bụng nhiều người tâm vẫn thẳng
No lòng lắm kẻ dạ nào ngay
Duyên trần nghiệp quả đời ai biết
Bất thiện gieo mầm cứ đắm say.

BXP 06.03.2020



DÙNG NGAY!
( Họa hoán vận )

Thầy Công tiếng trỗi giỏi môn cày
Xử lí khoan hòa lộ rõ hay
Rỉa sợi vê tròn đun lỗ ấy
Chờ diêm cháy đượm ủ khuôn này
Êm đềm khói cuộn thân bừng chảy
Mạnh mẽ tim nhồi trí thỏa say
Cũng bởi tê rần sung sướng vậy
Trăm lần bạn rủ sếp dùng ngay!
HỒNG THOẠI 06.3.20


Chưa Chừa

Lão Thoại nào đâu biết thổi cày
Nhưng hoài tạo dáng ngỡ mình hay
Dày rê gã độn phồng hang ấy
Lớn củi ngòi châm rực chỗ này
Khiến buổi râu dài nên dễ nhạy
Gây lần thể yếu bị đờ ngay
Hồn tan phách hãi bao lần nhảy
Cả lại chưa chừa vẫn muốn say.

Hồng Vy
06-03-2020

HỒNG THOẠI
07-03-2020, 12:20 PM
Mê cày !

Ngày thơ bác Cả tật mê cày !
Những chuyện ông làm hỏi có hay ?
Vậy lũ phường trai lùng cảnh ấy
Còn bên cánh nữ sợ môn này
Vừa nghe mắt hãi đà chui biệt
Hễ thấy môi trề phải dọt ngay
Trẻ nít mà mơ thành lão trượng
Đêm dài ảo vọng khúc tình say

Vancali March. 5.2020



ĐA TÀI
( Họa hoán vận )

Họ kháo nàng Vân cũng giỏi cày
Ai mà tuyển việc đến làm ngay
Mong nhiều khoản lộc không nề ấy
Giữ vẹn điều vui chẳng rứt này
Sớm trỗi bàn chân hùng hổ chạy
Đêm về giấc ngủ lẹ làng say
Cho dù bỏ sức đều như vậy
Hễ gặp thơ liền thảo rất hay!
HỒNG THOẠI 07.3.20

buixuanphuong09
07-03-2020, 07:17 PM
VUI THƠ VNTH
DÙNG NGAY!
( Họa hoán vận )

Thầy Công tiếng trỗi giỏi môn cày
Xử lí khoan hòa lộ rõ hay
Rỉa sợi vê tròn đun lỗ ấy
Chờ diêm cháy đượm ủ khuôn này
Êm đềm khói cuộn thân bừng chảy
Mạnh mẽ tim nhồi trí thỏa say
Cũng bởi tê rần sung sướng vậy
Trăm lần bạn rủ sếp dùng ngay!

HỒNG THOẠI 06.3.20

Chưa Chừa

Lão Thoại nào đâu biết thổi cày
Nhưng hoài tạo dáng ngỡ mình hay
Dày rê gã độn phồng hang ấy
Lớn củi ngòi châm rực chỗ này
Khiến buổi râu dài nên dễ nhạy
Gây lần thể yếu bị đờ ngay
Hồn tan phách hãi bao lần nhảy
Cả lại chưa chừa vẫn muốn say.

Hồng Vy
06-03-2020

TẬT SAY

Tớ vốn từ xưa chả thích CÀY
Vì rằng nỏ biết có gì hay
Hôi mồm vợ ghét xem sầu vậy
Nám phổi con kêu thấy khổ này
Lúc đứng lim dim đường dễ quẹo
Khi ngồi lảo đảo dáng khôn ngay
Cô tin chuốc lắm làm sao khoẻ
Sức cứ hao dần bởi tật say.

BXP 07.03.2020

hồng vy
07-03-2020, 07:39 PM
VUI THƠ VNTH
DÙNG NGAY!
( Họa hoán vận )

Thầy Công tiếng trỗi giỏi môn cày
Xử lí khoan hòa lộ rõ hay
Rỉa sợi vê tròn đun lỗ ấy
Chờ diêm cháy đượm ủ khuôn này
Êm đềm khói cuộn thân bừng chảy
Mạnh mẽ tim nhồi trí thỏa say
Cũng bởi tê rần sung sướng vậy
Trăm lần bạn rủ sếp dùng ngay!

HỒNG THOẠI 06.3.20

Chưa Chừa

Lão Thoại nào đâu biết thổi cày
Nhưng hoài tạo dáng ngỡ mình hay
Dày rê gã độn phồng hang ấy
Lớn củi ngòi châm rực chỗ này
Khiến buổi râu dài nên dễ nhạy
Gây lần thể yếu bị đờ ngay
Hồn tan phách hãi bao lần nhảy
Cả lại chưa chừa vẫn muốn say.

Hồng Vy
06-03-2020

TẬT SAY

Tớ vốn từ xưa chả thích CÀY
Vì rằng nỏ biết có gì hay
Hôi mồm vợ ghét xem sầu vậy
Nám phổi con kêu thấy khổ này
Lúc đứng lim dim đường dễ quẹo
Khi ngồi lảo đảo dáng khôn ngay
Cô tin chuốc lắm làm sao khoẻ
Sức cứ hao dần bởi tật say.

BXP 07.03.2020



Nghiện Gái

Nào như lão Thoại hổng lo cày
Cứ lượn theo đào kể cũng hay
Bạc để mua bò tiêu chỗ ấy
Tiền lo mướn ruộng đãi cô này
Con sầu bữa thiếu đùa không nhạy
Vợ dỗi duyên mờ đứng chẳng ngay
Ngõ quạnh rêu choàng ngăn lối nhảy
Nhưng lòng nghiện liễu hắn còn say.

Hồng Vy
07-03-2020

vancali96
07-03-2020, 09:29 PM
Chưa Chừa

Lão Thoại nào đâu biết thổi cày
Nhưng hoài tạo dáng ngỡ mình hay
Dày rê gã độn phồng hang ấy
Lớn củi ngòi châm rực chỗ này
Khiến buổi râu dài nên dễ nhạy
Gây lần thể yếu bị đờ ngay
Hồn tan phách hãi bao lần nhảy
Cả lại chưa chừa vẫn muốn say.

Hồng Vy
06-03-2020

TẬT SAY

Tớ vốn từ xưa chả thích CÀY
Vì rằng nỏ biết có gì hay
Hôi mồm vợ ghét xem sầu vậy
Nám phổi con kêu thấy khổ này
Lúc đứng lim dim đường dễ quẹo
Khi ngồi lảo đảo dáng khôn ngay
Cô tin chuốc lắm làm sao khoẻ
Sức cứ hao dần bởi tật say.

BXP 07.03.2020



ĐA TÀI
( Họa hoán vận )

Họ kháo nàng Vân cũng giỏi cày
Ai mà tuyển việc đến làm ngay
Mong nhiều khoản lộc không nề ấy
Giữ vẹn điều vui chẳng rứt này
Sớm trỗi bàn chân hùng hổ chạy
Đêm về giấc ngủ lẹ làng say
Cho dù bỏ sức đều như vậy
Hễ gặp thơ liền thảo rất hay!
HỒNG THOẠI 07.3.20


Giỏi cày

Mấy cụ từ khuya đã giỏi cày
Nên làm việc đó ngỡ rằng hay
Mang phùng mọi bữa tường nơi ấy
Mặt lõ từng đêm rỏ chốn này
Nghĩ đến mò sâu thời lại phải
Cho là cuốc bẫm vậy mà hay
Tham tình dở học ma nào lấy
Cỏng rượu quên sầu ngất ngưỡng say

Vancali March. 7.2020

HỒNG THOẠI
08-03-2020, 05:14 PM
Dịch

Bao giờ lũ dịch mới ngừng vây
Khắp nẻo niềm thương đã vẹn đầy
Mẹ tủi con rời không tiếng vẫy
Dân buồn ngõ đóng chẳng lời gây
Ngàn cơn khổ cực vờn thôn ấy
Vạn nỗi lầm than phủ đất nầy
Kẻ mất thây bày phơi ngập đẫy
Muôn trùng nghịch cảnh vẫn trùm lây.

Hồng Vy
04-03-2020


NGHỈ HỌC

Gian trần nạn dịch chửa thôi vây
Thế giới trầm luân lắm đoạ đầy
Vạn nỗi sầu bi mong chớ đến
Muôn điều khổ cực muốn đừng gây
Đìu hiu cảnh vật miền quê ấy
Quạnh quẽ thôn trang cõi đất nầy
Trống lớp hoang trường đành chịu vậy
Em còn nghỉ học bởi lo lây

BXP 05.03.2020

nCoV và HV
( Họa hoán vận )

Cô Vì chủng mới phũ phàng lây
Lại có Hồng Vy chữ tỏa đầy
Ghét lũ vi trùng đang nhổm dậy
E nàng thục nữ cứ đòi gây
Nhiều nơi đã bị lo hoài ấy
Lắm kẻ vừa nghe sợ mãi nầy
Lão Cả kiên cường nên khác vậy
Thơ Đường há sợ ả tìm vây!
HỒNG THOẠI 08.3.20

hồng vy
08-03-2020, 06:42 PM
Dịch

Bao giờ lũ dịch mới ngừng vây
Khắp nẻo niềm thương đã vẹn đầy
Mẹ tủi con rời không tiếng vẫy
Dân buồn ngõ đóng chẳng lời gây
Ngàn cơn khổ cực vờn thôn ấy
Vạn nỗi lầm than phủ đất nầy
Kẻ mất thây bày phơi ngập đẫy
Muôn trùng nghịch cảnh vẫn trùm lây.

Hồng Vy
04-03-2020



NGHỈ HỌC

Gian trần nạn dịch chửa thôi vây
Thế giới trầm luân lắm đoạ đầy
Vạn nỗi sầu bi mong chớ đến
Muôn điều khổ cực muốn đừng gây
Đìu hiu cảnh vật miền quê ấy
Quạnh quẽ thôn trang cõi đất nầy
Trống lớp hoang trường đành chịu vậy
Em còn nghỉ học bởi lo lây

BXP 05.03.2020


nCoV và HV
( Họa hoán vận )

Cô Vì chủng mới phũ phàng lây
Lại có Hồng Vy chữ tỏa đầy
Ghét lũ vi trùng đang nhổm dậy
E nàng thục nữ cứ đòi gây
Nhiều nơi đã bị lo hoài ấy
Lắm kẻ vừa nghe sợ mãi nầy
Lão Cả kiên cường nên khác vậy
Thơ Đường há sợ ả tìm vây!
HỒNG THOẠI 08.3.20





Covid_2

Vid hẳn chưa dừng lão lại vây
Vườn thi hắn thả ngữ giăng đầy
Ngang tàng ép nữ không đường dậy
Dõng dạc hăm nường chẳng tiếng gây
Chạnh liễu cành rơi sầu nẻo ấy
Làm thơ ý rụng vãi phương này
Canh về khắp thể đau dồn đẫy
Bởi sợ văn ngài mãi bám lây.

Hồng Vy
08-03-2020

buixuanphuong09
08-03-2020, 08:38 PM
VUI THƠ VNTH
Nghiện Gái

Nào như lão Thoại hổng lo cày
Cứ lượn theo đào kể cũng hay
Bạc để mua bò tiêu chỗ ấy
Tiền lo mướn ruộng đãi cô này
Con sầu bữa thiếu đùa không nhạy
Vợ dỗi duyên mờ đứng chẳng ngay
Ngõ quạnh rêu choàng ngăn lối nhảy
Nhưng lòng nghiện liễu hắn còn say.

Hồng Vy
07-03-2020

ĐA TÀI
( Họa hoán vận )

Họ kháo nàng Vân cũng giỏi cày
Ai mà tuyển việc đến làm ngay
Mong nhiều khoản lộc không nề ấy
Giữ vẹn điều vui chẳng rứt này
Sớm trỗi bàn chân hùng hổ chạy
Đêm về giấc ngủ lẹ làng say
Cho dù bỏ sức đều như vậy
Hễ gặp thơ liền thảo rất hay!

HỒNG THOẠI 07.3.20

Giỏi cày

Mấy cụ từ khuya đã giỏi cày
Nên làm việc đó ngỡ rằng hay
Mang phùng mọi bữa tường nơi ấy
Mặt lõ từng đêm rỏ chốn này
Nghĩ đến mò sâu thời lại phải
Cho là cuốc bẫm vậy mà hay
Tham tình dở học ma nào lấy
Cỏng rượu quên sầu ngất ngưỡng say

Vancali March. 7.2020

MÊ CÀY

Kìa trông sếp Cả rất mê CÀY
Tiếp bạn mà mình biết cũng hay
Hối hả xem ra nhiều khoái đấy
Thong dong lại thấy lắm vui này
Khi hồn bảng lảng thì ham vậy
Lúc trí bơ phờ phải bỏ ngay
Đã chót yêu thầm câu Mái đẩy
Nên còn vấn vít một tình say.

BXP 08.03.2020

HỒNG THOẠI
09-03-2020, 11:33 AM
Nghiện Gái

Nào như lão Thoại hổng lo cày
Cứ lượn theo đào kể cũng hay
Bạc để mua bò tiêu chỗ ấy
Tiền lo mướn ruộng đãi cô này
Con sầu bữa thiếu đùa không nhạy
Vợ dỗi duyên mờ đứng chẳng ngay
Ngõ quạnh rêu choàng ngăn lối nhảy
Nhưng lòng nghiện liễu hắn còn say.

Hồng Vy
07-03-2020


TIẾC
( Họa hoán vận )

Mời Vy hãy thử một phen cày
Kẻo phí trong đời những chuyện hay
Lịch lãm khi ngồi ôm của ấy
Hào hoa buổi đỡ vuốt em này
Cô nhoài đến ngực bồng tim nhảy
Bạn rủ theo hồn viếng cõi say
Thỏa mãn tê rần sung sướng vậy
E rằng tiếc đã chẳng làm ngay!
HỒNG THOẠI 09.3.20

hồng vy
09-03-2020, 11:34 PM
Nghiện Gái

Nào như lão Thoại hổng lo cày
Cứ lượn theo đào kể cũng hay
Bạc để mua bò tiêu chỗ ấy
Tiền lo mướn ruộng đãi cô này
Con sầu bữa thiếu đùa không nhạy
Vợ dỗi duyên mờ đứng chẳng ngay
Ngõ quạnh rêu choàng ngăn lối nhảy
Nhưng lòng nghiện liễu hắn còn say.

Hồng Vy
07-03-2020

TIẾC
( Họa hoán vận )

Mời Vy hãy thử một phen cày
Kẻo phí trong đời những chuyện hay
Lịch lãm khi ngồi ôm của ấy
Hào hoa buổi đỡ vuốt em này
Cô nhoài đến ngực bồng tim nhảy
Bạn rủ theo hồn viếng cõi say
Thỏa mãn tê rần sung sướng vậy
E rằng tiếc đã chẳng làm ngay!
HỒNG THOẠI 09.3.20



Sợ

Tiểu nữ nào ưa học kéo cày
Khi nhìn tướng lão chẳng gì hay
Mồm phanh bọt sủi nhờn quanh ấy
Mũi thở mùi loang lạnh chốn này
Xót trẻ thân choàng hơi ngạt đẫy
Thương già vị ngửi mắt khờ ngay
Từng hôm thấy gã nương liền chạy
Bởi sợ va ngài những lúc say.

Hồng Vy
09-03-2020

hồng vy
10-03-2020, 10:16 AM
https://4.bp.blogspot.com/-gdQTAELOmOI/VrnMRQeAZdI/AAAAAAAAJm0/ksYf3cEZ2w0/s640/1.gif

Chúc Sinh Nhật

Vy dùng nét chữ tận trời tây
Dẫu ý còn thô chẳng được đầy
Vẫn muốn đem từ đi dặn biển
Luôn ngồi mượn tửu đến nhờ mây
Mừng huynh tuổi đón may tràn quyện
Chúc Cả ngày vui lộc trĩu vầy
Vợ đảm con thành gia phúc đẫy
Muôn đời hạnh phúc mãi tròn vây.

Hồng Vy
10-03-2020

HỒNG THOẠI
11-03-2020, 11:40 AM
https://4.bp.blogspot.com/-gdQTAELOmOI/VrnMRQeAZdI/AAAAAAAAJm0/ksYf3cEZ2w0/s640/1.gif

Chúc Sinh Nhật

Vy dùng nét chữ tận trời tây
Dẫu ý còn thô chẳng được đầy
Vẫn muốn đem từ đi dặn biển
Luôn ngồi mượn tửu đến nhờ mây
Mừng huynh tuổi đến may tràn quyện
Chúc Cả ngày vui lộc trĩu vầy
Vợ đảm con thành gia phúc đẫy
Muôn đời hạnh phúc mãi tròn vây.

Hồng Vy
10-03-2020


VUA QUẬY

Biết rõ Vy thường hảo rượu tây
Chiều nao cũng nốc bảy li đầy
Cho lời bạn nổ tanh bành rẫy
Để tiếng cô cười rệu rã mây
Thúc mảnh hồn tê dùng nhạc quẫy
Kình cơn gió lạnh rủ phe vầy
Ngăn ngừa cả nhóm phê rồi quậy
Những đội dân phòng bốn nẻo vây!
HỒNG THOẠI 11.3.20

maimo
11-03-2020, 02:37 PM
https://scontent.fsgn5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/12523967_596869010470844_8118131802345959347_n.jpg ?_nc_cat=111&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=INZOxDbLhVIAX9MuVFz&_nc_ht=scontent.fsgn5-5.fna&oh=2058f08b32424d2231e6ba281d0094a6&oe=5EA4F30A

vancali96
12-03-2020, 07:45 AM
[QUOTE=hồng vy;320438]
https://4.bp.blogspot.com/-gdQTAELOmOI/VrnMRQeAZdI/AAAAAAAAJm0/ksYf3cEZ2w0/s640/1.gif

Chúc Sinh Nhật

Vy dùng nét chữ tận trời tây
Dẫu ý còn thô chẳng được đầy
Vẫn muốn đem từ đi dặn biển
Luôn ngồi mượn tửu đến nhờ mây
Mừng huynh tuổi đón may tràn quyện
Chúc Cả ngày vui lộc trĩu vầy
Vợ đảm con thành gia phúc đẫy
Muôn đời hạnh phúc mãi tròn vây.

Hồng Vy
10-03-2020


VUA QUẬY

Biết rõ Vy thường hảo rượu tây
Chiều nao cũng nốc bảy li đầy
Cho lời bạn nổ tanh bành rẫy
Để tiếng cô cười rệu rã mây
Thúc mảnh hồn tê dùng nhạc quẫy
Kình cơn gió lạnh rủ phe vầy
Ngăn ngừa cả nhóm phê rồi quậy
Những đội dân phòng bốn nẻo vây!
HỒNG THOẠI 11.3.20


Mừng sinh nhật

Bảy chữ trao về bạn hướng Tây
Mừng sinh nhật Cả chén lưng đầy
Rằng mong phím nhạc tưng bừng rẫy
Để ước cung đàn rạng rỡ mây
Mãi chúc tình ca là phải vậy
Hoài mong sức khỏe được như vầy
Dù thêm tuổi mới thân cường gậy
Nữ giới thơ đường mộng bủa vây

Vancali March. 11.2020

HỒNG THOẠI
12-03-2020, 11:58 AM
Quà Lớn

Chúc hỉ nàng Mơ tặng lão Hồng
Mâm tiền quả thật lớn ngần sông
Làm tim gã Hạo lồng nghiêng cổng
Khiến chuỗi tình anh rủ ngập đồng
Rệu rã canh trường cơn xót phổng
Tiêu điều ngõ vắng bạn hiền trông
Hoài than phận mãi không bằng ổng
Chẳng được bà cô đãi chén nồng.

Hồng Vy
10-03-2020


NHẮN NHỦ

Chúng bảo dù Vy lộng lẫy hồng
Sao mà chẳng học nết dòng sông?!
Ngày mưa thét Hạo bươn tìm ngỗng
Buổi nắng gào Thy cõng lội đồng
Yết bảng chiêu tình không lão động
Lên đài diễn ý nỏ chàng trông
Còn may chộp phải anh hào phóng
Gắng giữ rồi ra được hưởng nồng.
HỒNG THOẠI 12.3.20

buixuanphuong09
12-03-2020, 03:33 PM
VUI THƠ VNTH
Chúc Sinh Nhật

Vy dùng nét chữ tận trời tây
Dẫu ý còn thô chẳng được đầy
Vẫn muốn đem từ đi dặn biển
Luôn ngồi mượn tửu đến nhờ mây
Mừng huynh tuổi đón may tràn quyện
Chúc Cả ngày vui lộc trĩu vầy
Vợ đảm con thành gia phúc đẫy
Muôn đời hạnh phúc mãi tròn vây.

Hồng Vy
10-03-2020

VUA QUẬY

Biết rõ Vy thường hảo rượu tây
Chiều nao cũng nốc bảy li đầy
Cho lời bạn nổ tanh bành rẫy
Để tiếng cô cười rệu rã mây
Thúc mảnh hồn tê dùng nhạc quẫy
Kình cơn gió lạnh rủ phe vầy
Ngăn ngừa cả nhóm phê rồi quậy
Những đội dân phòng bốn nẻo vây!

HỒNG THOẠI 11.3.20

Mừng sinh nhật

Bảy chữ trao về bạn hướng Tây
Mừng sinh nhật Cả chén lưng đầy
Rằng mong phím nhạc tưng bừng rẫy
Để ước cung đàn rạng rỡ mây
Mãi chúc tình ca là phải vậy
Hoài mong sức khỏe được như vầy
Dù thêm tuổi mới thân cường gậy
Nữ giới thơ đường mộng bủa vây

Vancali March. 11.2020

TẠO MŨI GIÁP CÔNG

Mong rằng cháu gái ở phương tây
Cảm xúc đùa chơi vẫn ứ đầy
Gửi sếp Trương Hồng dăm bị cậy
Đưa chàng Thy Hạo một lon mây
Cô Gà đọc phú mà vui vậy
Bác Phượng xem thơ cũng thích này
Hợp sức Van Cà tung bút đẩy
Thêm vào mấy mũi tạo trùng vây.

BXP 12.03.2020
@ Mấy ngày lệt bệt, hôm nay phải cố vùng dậy lấy lại niềm cảm hứng thơ, tôi mà bỏ thơ thì sớm về với các cụ. hihihi!

buixuanphuong09
12-03-2020, 03:58 PM
VUI THƠ VNTH
TIẾC
(Họa hoán vận)

Mời Vy hãy thử một phen cày
Kẻo phí trong đời những chuyện hay
Lịch lãm khi ngồi ôm của ấy
Hào hoa buổi đỡ vuốt em này
Cô nhoài đến ngực bồng tim nhảy
Bạn rủ theo hồn viếng cõi say
Thỏa mãn tê rần sung sướng vậy
E rằng tiếc đã chẳng làm ngay!

HỒNG THOẠI 09.3.20

Sợ

Tiểu nữ nào ưa học kéo cày
Khi nhìn tướng lão chẳng gì hay
Mồm phanh bọt sủi nhờn quanh ấy
Mũi thở mùi loang lạnh chốn này
Xót trẻ thân choàng hơi ngạt đẫy
Thương già vị ngửi mắt khờ ngay
Từng hôm thấy gã nương liền chạy
Bởi sợ va ngài những lúc say.

Hồng Vy
09-03-2020

CHẲNG THÍCH CÀY

Như Vy bác cũng biết đâu CÀY
Nám phổi ho khàn chẳng có hay
Ánh mắt lờ đờ trông chán vậy
Đôi chân loạng choạng thấy đau này
Người nhăn nhúm lại hình khôn mẩy
Mặt quắt queo vào dáng khó ngay
Trẻ đã bơ phờ ma nó lấy
Sao mà lắm bạn cứ đua say!

BXP 12.03.2020

hồng vy
12-03-2020, 11:30 PM
Quà Lớn

Chúc hỉ nàng Mơ tặng lão Hồng
Mâm tiền quả thật lớn ngần sông
Làm tim gã Hạo lồng nghiêng cổng
Khiến chuỗi tình anh rủ ngập đồng
Rệu rã canh trường cơn xót phổng
Tiêu điều ngõ vắng bạn hiền trông
Hoài than phận mãi không bằng ổng
Chẳng được bà cô đãi chén nồng.

Hồng Vy
10-03-2020


NHẮN NHỦ

Chúng bảo dù Vy lộng lẫy hồng
Sao mà chẳng học nết dòng sông?!
Ngày mưa thét Hạo bươn tìm ngỗng
Buổi nắng gào Thy cõng lội đồng
Yết bảng chiêu tình không lão động
Lên đài diễn ý nỏ chàng trông
Còn may chộp phải anh hào phóng
Gắng giữ rồi ra được hưởng nồng.
HỒNG THOẠI 12.3.20



Kém

Xót nỗi nường đây phận chẳng hồng
Đâu bằng sếp Cả lộc đầy sông
Nàng Mơ bởi mộ nên nhồi trống
Gã Hạo vì lo phải xuống đồng
Ngất ngưởng quanh ngài hương liễu động
Um tùm canh lão khối người trông
Ngoài ra hắn nổ danh ngời lộng
Chỉ mỗi phần nương mấy được nồng.

Hồng Vy
12-03-2020

hồng vy
12-03-2020, 11:55 PM
VUI THƠ VNTH


VUA QUẬY

Biết rõ Vy thường hảo rượu tây
Chiều nao cũng nốc bảy li đầy
Cho lời bạn nổ tanh bành rẫy
Để tiếng cô cười rệu rã mây
Thúc mảnh hồn tê dùng nhạc quẫy
Kình cơn gió lạnh rủ phe vầy
Ngăn ngừa cả nhóm phê rồi quậy
Những đội dân phòng bốn nẻo vây!

HỒNG THOẠI 11.3.20

Mừng sinh nhật

Bảy chữ trao về bạn hướng Tây
Mừng sinh nhật Cả chén lưng đầy
Rằng mong phím nhạc tưng bừng rẫy
Để ước cung đàn rạng rỡ mây
Mãi chúc tình ca là phải vậy
Hoài mong sức khỏe được như vầy
Dù thêm tuổi mới thân cường gậy
Nữ giới thơ đường mộng bủa vây

Vancali March. 11.2020

TẠO MŨI GIÁP CÔNG

Mong rằng cháu gái ở phương tây
Cảm xúc đùa chơi vẫn ứ đầy
Gửi sếp Trương Hồng dăm bị cậy
Đưa chàng Thy Hạo một lon mây
Cô Gà đọc phú mà vui vậy
Bác Phượng xem thơ cũng thích này
Hợp sức Van Cà tung bút đẩy
Thêm vào mấy mũi tạo trùng vây.

BXP 12.03.2020




Quậy

Thơ thời Cả khoái rượt gà tây
Nhỡ ngả hầm phân mặt dính đầy
Lắm buổi cha vờn ra ẩn rẫy
Bao lẩn mẹ dỗi đứng cầu mây
Tùm lum khắp chỗ mùi tanh hẩy
Nhễ nhại toàn thân vết bẩn vầy
Khiến trẻ trong làng lo sợ đẫy
Bên chàng quạnh quẽ chẳng người vây.


Hồng Vy
12-03-2020

vancali96
13-03-2020, 08:22 AM
Quậy

Thơ thời Cả khoái rượt gà tây
Nhỡ ngả hầm phân mặt dính đầy
Lắm buổi cha vờn ra ẩn rẫy
Bao lẩn mẹ dỗi đứng cầu mây
Tùm lum khắp chỗ mùi tanh hẩy
Nhễ nhại toàn thây vết bẩn vầy
Khiến trẻ trong làng lo sợ đẫy
Bên chàng quạnh quẽ chẳng người vây.


Hồng Vy
12-03-2020


Món cờ tây

Đâu ngờ Cả mặn món cờ tây
Lễ nhạc riềng rau thấy đủ đầy
Đãi bạn bày bia thời trải giấy
Khao mình chọn đế để vờn mây
Khi mà chén đủ lời như vậy
Nhứng lúc lòng vui chuyện phải vầy
Lão xỉn tưng bừng ca với quậy
Ra đường lũ trẻ réo hò vây

Vancali Mach. 12.2020

HỒNG THOẠI
13-03-2020, 12:49 PM
https://4.bp.blogspot.com/-gdQTAELOmOI/VrnMRQeAZdI/AAAAAAAAJm0/ksYf3cEZ2w0/s640/1.gif

Chúc Sinh Nhật

Vy dùng nét chữ tận trời tây
Dẫu ý còn thô chẳng được đầy
Vẫn muốn đem từ đi dặn biển
Luôn ngồi mượn tửu đến nhờ mây
Mừng huynh tuổi đón may tràn quyện
Chúc Cả ngày vui lộc trĩu vầy
Vợ đảm con thành gia phúc đẫy
Muôn đời hạnh phúc mãi tròn vây.

Hồng Vy
10-03-2020


CẢM TẠ

Cảm tạ cô nàng dẫu xứ Tây
Ngày sinh nhật tớ vẫn chan đầy
Tưng bừng ý đẹp xanh màu rẫy
Vẹn vẽ câu lành đỏ sắc mây
Chúc bạn điều may hoài rủ quẫy
Cầu em khoản lộc mãi theo vầy
Mong lần gặp gỡ người phương ấy
Để bữa tương phùng ối chuyện vây.
HỒNG THOẠI 13.3.20

buixuanphuong09
13-03-2020, 01:49 PM
VUI THƠ VNTH
Quà Lớn

Chúc hỉ nàng Mơ tặng lão Hồng
Mâm tiền quả thật lớn ngần sông
Làm tim gã Hạo lồng nghiêng cổng
Khiến chuỗi tình anh rủ ngập đồng
Rệu rã canh trường cơn xót phổng
Tiêu điều ngõ vắng bạn hiền trông
Hoài than phận mãi không bằng ổng
Chẳng được bà cô đãi chén nồng.

Hồng Vy
10-03-2020

NHẮN NHỦ

Chúng bảo dù Vy lộng lẫy hồng
Sao mà chẳng học nết dòng sông?!
Ngày mưa thét Hạo bươn tìm ngỗng
Buổi nắng gào Thy cõng lội đồng
Yết bảng chiêu tình không lão động
Lên đài diễn ý nỏ chàng trông
Còn may chộp phải anh hào phóng
Gắng giữ rồi ra được hưởng nồng.

HỒNG THOẠI 12.3.20

Kém

Xót nỗi nường đây phận chẳng hồng
Đâu bằng sếp Cả lộc đầy sông
Nàng Mơ bởi mộ nên nhồi trống
Gã Hạo vì lo phải xuống đồng
Ngất ngưởng quanh ngài hương liễu động
Um tùm canh lão khối người trông
Ngoài ra hắn nổ danh ngời lộng
Chỉ mỗi phần nương mấy được nồng.

Hồng Vy
12-03-2020

NẾU …

Nếu ở Lầu Mây thiếu Thoại Hồng
Chim Chiều nhiệt huyết đổ ra sông
Con thuyền bỏ lái chìm trong động
Cánh nhạn sa chân chết giữa đồng
Quạnh quẽ thi đàn không bậu ngóng
Im lìm mái dạ chẳng người trông
Gom từng hạt cải gieo mầm sống
Bạn hữu nghe tin tụ nghĩa nồng.

BXP 13.03.2020

Trường Xuân Kiều
13-03-2020, 03:02 PM
KHÁCH THƠ

Ơn thầy dẫn dắt lại mời thơ
Cảm tạ trò đâu dám hững hờ
Tứ sẵn giao hòa xin khảm ngọc
Tình luôn ấp ủ đợi guồng tơ
Nào e gió chướng trăng vằng vặc
Há thẹn sao khuê bóng mập mờ
Rọi ánh mai hồng xuân chín độ
Hoa đằm thắm nhụy lá xanh lơ


12-3-2020
Trường Xuân Kiều

HỒNG THOẠI
14-03-2020, 05:07 PM
KHÁCH THƠ

Ơn thầy dẫn dắt lại mời thơ
Cảm tạ trò đâu dám hững hờ
Tứ sẵn giao hòa xin khảm ngọc
Tình luôn ấp ủ đợi guồng tơ
Nào e gió chướng trăng vằng vặc
Há thẹn sao khuê bóng mập mờ
Rọi ánh mai hồng xuân chín độ
Hoa đằm thắm nhụy lá xanh lơ


12-3-2020
Trường Xuân Kiều


BÂNG KHUÂNG

Bạn đã ân cần gởi tặng thơ
Dường hoa quả ngọt lẽ đâu hờ?
Âm thầm để nắng hong bầu ngực
Nhẹ nhõm nghe lòng dệt mối tơ
Tứ trải êm đềm xui biển lặng
Từ đơm thắm thiết giục trăng mờ
Xuân Kiều - phảng phất hồn tiên nữ
Lại hóa ra Trường - dạ lửng lơ!
HỒNG THOẠI 14.3.20

hồng vy
15-03-2020, 01:22 AM
https://t.a4vn.com/2017/09/4/be-gai-bi-sat-hai-chon-xac-trong-khu-vuon-hoang-74e.jpg
VUI THƠ VNTH
Vắng Ngoại

Nẻo ngoại con về đã khác xưa
Đường trơ trẽn quạnh lá rơi thừa
Chim buồn cảnh vắng bầy ngưng tụ
Cột tủi đông hàn võng lắng đưa
Nắng hững hờ buông thềm chẳng đượm
Vườn xơ xác mọc cỏ đâu vừa
Tre hờn khẽ vọng lời than thở
Mãi nhớ hôm bà kể chuyện trưa.

Hồng Vy
13-03-2020

TÌNH QUÊ

Nơi này cháu hỡi khác gì xưa
Một mối tình quê chẳng thiếu thừa
Ngõ xóm man tường hoa lủng lẳng
Sân trường phượng vĩ gió đung đưa
Niềm yêu đất mẹ bao nhiêu đủ
Nỗi nhớ làng thôn biết mấy vừa
Mỗi độ Hè sang lòng vọng tưởng
Bên hàng duối ngọt dưới trời trưa.

BXP 14.03.2020


Làng Xưa

Mơ lần trở lại chốn làng xưa
Ngắm cõi hồn quê cảnh đẹp thừa
Nũng nịu tay sờ bông lúa trổ
Mơ màng dạ ngưỡng sắc đồng đưa
Vườn chanh gốc rạ mong nhìn đủ
Cội rễ trời cha ước rảo vừa
Đắm trọn thân trườn trên bãi cỏ
Tha hồ tận hưởng giấc nồng trưa.

Hồng Vy
15-03-2020

Trường Xuân Kiều
15-03-2020, 03:00 AM
BÂNG KHUÂNG

Bạn đã ân cần gởi tặng thơ
Dường hoa quả ngọt lẽ đâu hờ?
Âm thầm để nắng hong bầu ngực
Nhẹ nhõm nghe lòng dệt mối tơ
Tứ trải êm đềm xui biển lặng
Từ đơm thắm thiết giục trăng mờ
Xuân Kiều - phảng phất hồn tiên nữ
Lại hóa ra Trường - dạ lửng lơ!
HỒNG THOẠI 14.3.20








CHẲNG THỂ LƠ



Đêm trường thức giấc ghẹo nàng thơ
Cửa chúa xuân sao khéo để hờ
Tóc xõa yêu kiều đan giấc mộng
Môi cười lúng liếng dệt đường tơ
Tâm đầu mải miết vầng trăng tỏ
Hợp cẩn say sưa ánh sáng mờ
Bởi bén duyên phàm tiên giáng hạ
Ngàn năm chẳng đặng thể nào lơ



15-3-2020
Trường Xuân Kiều

hồng vy
16-03-2020, 12:07 AM
https://t.a4vn.com/2017/09/4/be-gai-bi-sat-hai-chon-xac-trong-khu-vuon-hoang-74e.jpg
VUI THƠ VNTH
Làng Xưa

Mơ lần trở lại chốn làng xưa
Ngắm cõi hồn quê cảnh đẹp thừa
Nũng nịu tay sờ bông lúa trổ
Mơ màng dạ ngưỡng sắc đồng đưa
Vườn chanh gốc rạ mong nhìn đủ
Cội rễ trời cha ước rảo vừa
Đắm trọn thân trườn trên bãi cỏ
Tha hồ tận hưởng giấc nồng trưa.

Hồng Vy
15-03-2020

QUÊ HƯƠNG NGĨA NẶNG TÌNH SÂU

Tình làng nghĩa xóm tự xa xưa
Những túp lều tranh khổ có thừa
Bát gạo khi khan lòng hởi góp
Phao dầu lúc hiếm dạ vui đưa
Năm dài tháng rộng duyên nào thiếu
Buổi ốm ngày đau phận cũng vừa
Muối mặn gừng cay càng thắm thiết
Xuân hồng Hạ tía đẹp bao trưa.

BXP 15.03.2020






Đau Lòng

Tê lòng cõi thế chẳng bằng xưa
Lũ dịch đà lan tứ nẻo thừa
Chỗ sợ lây nguồn thưa kẻ đến
Nơi cần giải nạn vắng tàu đưa
Người dân ách khổ loang nhầu đẫy
Xã hội niềm đau kể khó vừa
Khắp ngõ hoang chìm trong thảm họa
Muôn dòng lệ chảy sáng chiều trưa.


Hồng Vy
15-03-2020