PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ HỒNG THOẠI



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23]

HỒNG THOẠI
11-10-2021, 08:54 AM
MỎ DẦU LỘ THIÊN

Khoan dầu dễ ợt chớ hề xa
Nhắm thẳng đầu dân khoét đục mà
Mỏ bạc tiền tươi khùng mới nhả
Kho vàng nước nổi dại gì tha
Tăng thu vẹo cốt thằng xây mả
Giảm xuất thừa đô kẻ tậu nhà
Dịch giã đang nghèo cơm chẳng cá
Nay còn gánh nặng khéo thành ma…
ĐKM 25.09.2021


TÙNG XẺO

Lỗ mũi dân thì hổng có xa
Dùng que chọt sẽ trúng ngay mà!
Ê hề tảng thịt bầy lang xẻ
Óng ả kho vàng lũ bợm tha
Chẳng nệ thu tiền khô túi chúng
Nào thương phát dịch khổ muôn nhà
Tài nguyên thoải mái quan tùng xẻo
Mặc xác nhân quần đã giống ma!
HỒNG THOẠI 11.10.21

Quốc Quyền
11-10-2021, 10:43 AM
MỎ DẦU LỘ THIÊN

Khoan dầu dễ ợt chớ hề xa
Nhắm thẳng đầu dân khoét đục mà
Mỏ bạc tiền tươi khùng mới nhả
Kho vàng nước nổi dại gì tha
Tăng thu vẹo cốt thằng xây mả
Giảm xuất thừa đô kẻ tậu nhà
Dịch giã đang nghèo cơm chẳng cá
Nay còn gánh nặng khéo thành ma…
ĐKM 25.09.2021


TÙNG XẺO

Lỗ mũi dân thì hổng có xa
Dùng que chọt sẽ trúng ngay mà!
Ê hề tảng thịt bầy lang xẻ
Óng ả kho vàng lũ bợm tha
Chẳng nệ thu tiền khô túi chúng
Nào thương phát dịch khổ muôn nhà
Tài nguyên thoải mái quan tùng xẻo
Mặc xác nhân quần đã giống ma!
HỒNG THOẠI 11.10.21




BẾN MA

Nghĩ cảnh dân mình bụng xót xa
Nhiều năm đổi mới vậy sao mà
Ăn mòn lỗ mũi bầy tham chọt
Dựng thẳng lâu đài lũ mối tha
Cổ gãy thây vùi quê xứ lạ
Lòng đau lệ chảy nước non nhà
Quan mù bất lực tay chèo mỏi
Để mãi con thuyền lạc bến ma
QQ 11.10.21

HỒNG THOẠI
13-10-2021, 07:53 AM
TIỄN BIỆT CA SĨ PHI NHUNG

Tiễn biệt Phi Nhung gửi mấy lời
Dương trần mệt mỏi nghỉ rong chơi
Bài ca vẫn vọng hoài nhân thế
Giọng hát còn ru mãi kiếp người
Bỏ trẻ thân đơn tình lạc lõng
Xa đàn con dại cảnh chơi vơi
Từ đây khép lại màn nhung đỏ
Cưỡi Hạc vi vu khắp nẻo trời
Khói Mây 28.09.2021



TIẾC

" Hồng nhan bạc mệnh " quả y lời
Cõi tạm em đành giã cuộc chơi
Giọng hát êm đềm thôi dỗ mộng
Lòng nhân đẹp đẽ hết trao người
Hoài lo bọn nhỏ chưa ngày nhãng
Mãi giúp dân nghèo chẳng phút vơi
Tiếc bởi màn nhung giờ đã khép
Còn lưu nghĩa cử sáng muôn đời!
HỒNG THOẠI 13.10.21

Quốc Quyền
13-10-2021, 08:50 AM
TIỄN BIỆT CA SĨ PHI NHUNG

Tiễn biệt Phi Nhung gửi mấy lời
Dương trần mệt mỏi nghỉ rong chơi
Bài ca vẫn vọng hoài nhân thế
Giọng hát còn ru mãi kiếp người
Bỏ trẻ thân đơn tình lạc lõng
Xa đàn con dại cảnh chơi vơi
Từ đây khép lại màn nhung đỏ
Cưỡi Hạc vi vu khắp nẻo trời
Khói Mây 28.09.2021



TIẾC

" Hồng nhan bạc mệnh " quả y lời
Cõi tạm em đành giã cuộc chơi
Giọng hát êm đềm thôi dỗ mộng
Lòng nhân đẹp đẽ hết trao người
Hoài lo bọn nhỏ chưa ngày nhãng
Mãi giúp dân nghèo chẳng phút vơi
Tiếc bởi màn nhung giờ đã khép
Còn lưu nghĩa cử sáng muôn đời!
HỒNG THOẠI 13.10.21



NGHẸN LỜI

Phút tiễn đưa em cổ nghẹn lời
Sao đành giã biệt cõi trần chơi
Chừng xuân héo hắt buồn muôn thuở
Bến mộng thênh thang tiếc vạn người
Tội kẻ cơ hàn thân lận đận
Thương dòng đói khổ lệ đầy vơi
Bao điều dang dở chưa thành nguyện
Vội bước ra đi bỏ lại đời…
QQ 13.10.2021

HỒNG THOẠI
13-10-2021, 09:57 AM
http://external.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQH1S80SVqZTO1DE&w=599&h=312&url=https%3A%2F%2Ftopnewslives24.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2Fmy-dinh.jpg&cfs=1&ext=jpg&_nc_oe=6ed5c&_nc_sid=06c271&ccb=3-5&_nc_hash=AQENRqRWtYcRd7gK


DÁNG MỸ ĐÌNH

Thấp thoáng ngoài kia dáng Mỹ Đình
Trên đài giữa báo họ đồn kinh
Đường banh méo xẹo tung nhiều hướng
Quả bóng tròn vo nhảy loạn hình
Sẵn bạc thằng kê thằng muốn ẳm
Dư tiền đứa nhậu đứa thèm rinh
Cha chung thúi mả nào ai xót
Thuế đổ đầu dân quá tội tình
QQ 28.09.2021



MỘT MIẾNG GIỮA LÀNG...

Đồ ngon một miếng giữa sân đình
Tất phải tranh phần cấm chuyện kinh!
Hả dạ cơ may thành nổi tiếng
Yên tâm dịp tốt được đăng hình
Mồ sâu hớn hở quan thầy chọn
Tội lớn tưng bừng các bợm rinh
Sửa chữa nào không đòi đội giá?
Tiền dân mặc xác nỏ thương tình!
HỒNG THOẠI 13.10.21

HỒNG THOẠI
15-10-2021, 12:24 PM
TỰ SỰ
Thức dậy từ khi lúc bốn giờ
Trơi chưa sáng rõ hãy mờ mờ
Cắm nồi siêu tốc đun mươi phút
Xem báo An Ninh đọc mấy tờ
Thể dục tay không chơi ít phút
Lên xe chân đạp được mươi vòng
Tinh thần sảng khoái và minh mẫn
Uống nước xong rồi nối bút thơ.

PHƯƠNG NAM


CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY
( Họa bộ vận )

Chuông reo thúc dậy đúng y giờ
Chẳng kể ngày mưa hoặc tối mờ
Rửa mặt soi mình nhanh nhảu chuốt
Pha trà rót nước vội vàng quơ
Tưng bừng quán mở chào dăm khách
Hí hửng tiền thu đếm mấy tờ
Đến khoảng gần trưa thì rỗi việc
Êm đềm bật máy dạo vườn thơ!
HỒNG THOẠI 15.10.21

TruongVu
22-10-2021, 09:58 PM
MẾN PHỤNG CẦU HOÀNG


Cảm mến Tương Như khúc phụng cầu
Không còn lẻ bạn những canh thâu
Mơ lầu nhã nhạc si mê khách
Thưởng chén quỳnh tương ngọt lịm hầu
Sáng suốt tình yêu người phụ nữ
Tràn trề sự nghiệp đấng mày râu
Nghìn sau có nhớ về Ba Thục
Một áng văn chương luận đứng đầu .


Trường Vũ 22_10_2021
...


NHẶT ÁNH TÀ DƯƠNG

Nhặt ánh tà dương quẳng xuống cầu
Xong ngồi kể chuyện với đêm thâu
Con đòi chính thất là tay nựng
Sếp ghé tư gia phải rượu hầu
Bịch thuốc nồng hơi chiều há mõm
Chung trà đẫm vị sáng vênh râu
Thèm nghe nhạc đoạn tiêu dao khúc
Ngắm nghía trăng non quá đỉnh đầu.

Yến Thanh 211021

Dạ Cổ Hoài Lang
23-10-2021, 07:05 PM
MẾN PHỤNG CẦU HOÀNG


Cảm mến Tương Như khúc phụng cầu
Không còn lẻ bạn những canh thâu
Mơ lầu nhã nhạc si mê khách
Thưởng chén quỳnh tương ngọt lịm hầu
Sáng suốt tình yêu người phụ nữ
Tràn trề sự nghiệp đấng mày râu
Nghìn sau có nhớ về Ba Thục
Một áng văn chương luận đứng đầu .


Trường Vũ 22_10_2021



VÔ TƯ

Người ta hạnh phúc phải mưu cầu
Tớ lại dư rồi chẳng muốn thâu
Việc nước tùy người bên bổng lộc
Đường quan mặc chú giữa công hầu
Nhìn trăng một buổi vin cành trúc
Bí chữ dăm ngày nhổ cọng râu
Hễ thích thì trồng rau với cải
Màng chi giọt nắng ở trên đầu.

DCHL

HỒNG THOẠI
24-10-2021, 12:06 PM
MẾN PHỤNG CẦU HOÀNG


Cảm mến Tương Như khúc phụng cầu
Không còn lẻ bạn những canh thâu
Mơ lầu nhã nhạc si mê khách
Thưởng chén quỳnh tương ngọt lịm hầu
Sáng suốt tình yêu người phụ nữ
Tràn trề sự nghiệp đấng mày râu
Nghìn sau có nhớ về Ba Thục
Một áng văn chương luận đứng đầu .


Trường Vũ 22_10_2021
...


NHẶT ÁNH TÀ DƯƠNG

Nhặt ánh tà dương quẳng xuống cầu
Xong ngồi kể chuyện với đêm thâu
Con đòi chính thất là tay nựng
Sếp ghé tư gia phải rượu hầu
Bịch thuốc nồng hơi chiều há mõm
Chung trà đẫm vị sáng vênh râu
Thèm nghe nhạc đoạn tiêu dao khúc
Ngắm nghía trăng non quá đỉnh đầu.

Yến Thanh 211021


NƯỚC CHẢY QUA CẦU

Nhiều khi ngắm nước chảy qua cầu
Bỗng thấy ê chề sự tóm thâu
Nhắm mắt nào chôn vài hũ bạc
Xuôi tay nỏ tránh bậc vương hầu
Êm đềm cuộc sống vui cùng bạn
Ấm áp li trà hưởng với râu
Tất thảy vinh hoa đều tạm bợ
Mưu danh tiếm lợi chuốc điên đầu!
HỒNG THOẠI 21.10.21

Dạ Cổ Hoài Lang
24-10-2021, 07:51 PM
Mừng thi hữu Dạ Cổ Hoài Lang đã quay trở lại sinh hoạt cùng ace Thi Hữu.
Mến chúc bạn luôn vui, khỏe, hồn thơ lai láng.


NƯỚC CHẢY QUA CẦU

Nhiều khi ngắm nước chảy qua cầu
Bỗng thấy ê chề sự tóm thâu
Nhắm mắt nào chôn vài hũ bạc
Xuôi tay nỏ tránh bậc vương hầu
Êm đềm cuộc sống vui cùng bạn
Ấm áp li trà hưởng với râu
Tất thảy vinh hoa đều tạm bợ
Mưu danh tiếm lợi chuốc điên đầu!
HỒNG THOẠI 21.10.21



NHẢY CẦU

Những lúc buồn hiu định nhảy cầu
Nhưng tiền góp sợ chẳng người thâu
Nồi cơm lắm bận con giành nấu
Bát nước đôi khi vợ ráng hầu
Sáng vẫn âm thầm trông đám đậu
Đêm còn lặng lẽ vuốt chòm râu
Miền thơ cứ ngọt thơm hương lẩu
Nói thiệt mà anh cứ gãi đầu.

DCHL

* Cám ơn anh Hồng Thoại rất nhiều. Chúc anh và anh chị em thi hữu dồi dào sức khỏe , công việc thuận lợi , mua may bán đắt.

TruongVu
24-10-2021, 09:30 PM
NHẢY CẦU

Những lúc buồn hiu định nhảy cầu
Nhưng tiền góp sợ chẳng người thâu
Nồi cơm lắm bận con giành nấu
Bát nước đôi khi vợ ráng hầu
Sáng vẫn âm thầm trông đám đậu
Đêm còn lặng lẽ vuốt chòm râu
Miền thơ cứ ngọt thơm hương lẩu
Nói thiệt mà anh cứ gãi đầu.

DCHL

* Cám ơn anh Hồng Thoại rất nhiều. Chúc anh và anh chị em thi hữu dồi dào sức khỏe , công việc thuận lợi , mua may bán đắt.



BẠC



Rõ chán nhân gian nọ muốn cầu
Nghe nhàm giọng cuốc tiếng đài thâu
Dường như gió bấc cay sè mắt
Cũng bởi mùa đông lạnh rát hầu
Vẫn trẻ loai choai kêu hẳn chú
Chưa già lún phún gọi là râu
Trầm tư nét mặt giơ tay vuốt
Có phải phong sương đã bạc đầu


Trường Vũ 24_10_2021

HỒNG THOẠI
25-10-2021, 12:59 PM
NHẢY CẦU

Những lúc buồn hiu định nhảy cầu
Nhưng tiền góp sợ chẳng người thâu
Nồi cơm lắm bận con giành nấu
Bát nước đôi khi vợ ráng hầu
Sáng vẫn âm thầm trông đám đậu
Đêm còn lặng lẽ vuốt chòm râu
Miền thơ cứ ngọt thơm hương lẩu
Nói thiệt mà anh cứ gãi đầu.

DCHL




YOUTUBER

Đạo diễn bày chiêu bổ xuống cầu
Hô hào điện thoại sẵn sàng thâu
Om sòm lắm kẻ xua bầy sấu
Vất vả nhiều anh cản mụ hầu
Bởi hét bao nường tê nhức khẩu
Do gào ối cụ phạc phờ râu
Riêng phần Dạ Cổ trầy xương chậu
Lúc nhảy thầy chê kiểu tiếp đầu.
HỒNG THOẠI 25.10.21

Dạ Cổ Hoài Lang
25-10-2021, 06:50 PM
BẠC



Rõ chán nhân gian nọ muốn cầu
Nghe nhàm giọng cuốc tiếng đài thâu
Dường như gió bấc cay sè mắt
Cũng bởi mùa đông lạnh rát hầu
Vẫn trẻ loai choai kêu hẳn chú
Chưa già lún phún gọi là râu
Trầm tư nét mặt giơ tay vuốt
Có phải phong sương đã bạc đầu


Trường Vũ 24_10_2021



YOUTUBER

Đạo diễn bày chiêu bổ xuống cầu
Hô hào điện thoại sẵn sàng thâu
Om sòm lắm kẻ xua bầy sấu
Vất vả nhiều anh cản mụ hầu
Bởi hét bao nường tê nhức khẩu
Do gào ối cụ phạc phờ râu
Riêng phần Dạ Cổ trầy xương chậu
Lúc nhảy thầy chê kiểu tiếp đầu.
HỒNG THOẠI 25.10.21

KHÁT VỌNG

Dường như khách lạ đứng trên cầu
Chẳng muốn nghe bài nhạc đã thâu
Miệng hát nam xuân từng buổi dợt
Đàn rao phú lục những phiên hầu
Sương chiều tội kẻ còn xanh tóc
Nắng sớm thương già cũng bạc râu
Một kiếp cơ hàn như đóm lửa
Đầy vơi khát vọng thuở ban đầu.

DCHL

HỒNG THOẠI
26-10-2021, 11:25 AM
KHÁT VỌNG

Dường như khách lạ đứng trên cầu
Chẳng muốn nghe bài nhạc đã thâu
Miệng hát nam xuân từng buổi dợt
Đàn rao phú lục những phiên hầu
Sương chiều tội kẻ còn xanh tóc
Nắng sớm thương già cũng bạc râu
Một kiếp cơ hàn như đóm lửa
Đầy vơi khát vọng thuở ban đầu.

DCHL



YẾN THANH

Bởi Yến Thanh xin nối nhịp cầu
Nên chàng Dạ Cổ sẵn lòng thâu
Yêu phần lục bát tầm sao Đẩu
Mến khoản Đường thi cỡ tước Hầu
Những đận giao hòa in rõ dấu
Trăm lần xướng họa chải mềm râu
Bà con thưởng thức khen hàng mẫu
Giữ luật gìn niêm xếp hạng đầu.
HỒNG THOẠI 26.10.21

TruongVu
26-10-2021, 04:01 PM
YẾN THANH

Bởi Yến Thanh xin nối nhịp cầu
Nên chàng Dạ Cổ sẵn lòng thâu
Yêu phần lục bát tầm sao Đẩu
Mến khoản Đường thi cỡ tước Hầu
Những đận giao hòa in rõ dấu
Trăm lần xướng họa chải mềm râu
Bà con thưởng thức khen hàng mẫu
Giữ luật gìn niêm xếp hạng đầu.
HỒNG THOẠI 26.10.21

VẤN TRI ÂM


Lưu thủy cao sơn há há cầu
Cung đàn trường hận dứt thiên thâu
Còn đâu núi Mã về tiên cảnh
Vẫn đó sông Dương khóc khản hầu
Nghĩa kẻ tiều phu đà giữ hiếu
Tình người áo gấm chẳng vênh râu
Tri âm khúc nhạc thanh tao ấy
Ngỡ ánh trăng xưa hạc hướng đầu


Trường Vũ 26-10-2021

Dạ Cổ Hoài Lang
26-10-2021, 06:45 PM
VẤN TRI ÂM


Lưu thủy cao sơn há há cầu
Cung đàn trường hận dứt thiên thâu
Còn đâu núi Mã về tiên cảnh
Vẫn đó sông Dương khóc khản hầu
Nghĩa kẻ tiều phu đà giữ hiếu
Tình người áo gấm chẳng vênh râu
Tri âm khúc nhạc thanh tao ấy
Ngỡ ánh trăng xưa hạc hướng đầu


Trường Vũ 26-10-2021



YẾN THANH

Bởi Yến Thanh xin nối nhịp cầu
Nên chàng Dạ Cổ sẵn lòng thâu
Yêu phần lục bát tầm sao Đẩu
Mến khoản Đường thi cỡ tước Hầu
Những đận giao hòa in rõ dấu
Trăm lần xướng họa chải mềm râu
Bà con thưởng thức khen hàng mẫu
Giữ luật gìn niêm xếp hạng đầu.
HỒNG THOẠI 26.10.21






THƠ THIỆT KHÓ XƠI


Thường xuyên bảng luật nhắc yêu cầu
Lỗi bệnh niêm vần tự giác thâu
Hạc tất ngày đêm trong xó trảm
Phong yêu sớm tối giữa sân hầu
Sa vào hiệp chưởng nhà bung nóc
Đụng tới liên hoàn mặt quéo râu
Ngũ độ thanh nhiều phen chán ngán
Vì hay vướng bận lão bình đầu.

DCHL

TruongVu
27-10-2021, 07:42 PM
THƠ THIỆT KHÓ XƠI


Thường xuyên bảng luật nhắc yêu cầu
Lỗi bệnh niêm vần tự giác thâu
Hạc tất ngày đêm trong xó trảm
Phong yêu sớm tối giữa sân hầu
Sa vào hiệp chưởng nhà bung nóc
Đụng tới liên hoàn mặt quéo râu
Ngũ độ thanh nhiều phen chán ngán
Vì hay vướng bận lão bình đầu.

DCHL






SỞ CẦU


Cuộc sống an nhiên mục sở cầu
Thôi đừng nhắc tới chuyện nghìn thâu
Ra đồng cấy lúa hay trồng cải
Lội bãi mò ngao hoặc bắt hầu
Thả cửa sương trời xoa bóng tóc
Tha hồ váng nước nhuộm vàng râu
Ừ sao có vậy mà không thể
Nợ nhé nhân gian cái gật đầu



Trường Vũ 27-10-2021

HỒNG THOẠI
28-10-2021, 11:42 AM
TỰ KHÚC ĐÊM

Sương khuya lắng đọng giữa canh tàn
Thoảng chút hương nồng khóm địa lan
Lũ vạc im hơi triền núi thẳm
Vầng trăng khuất bóng nẻo mây ngàn
Bình tâm thường lạc mồi thêm dĩa
Thỏa chí phiêu bồng rượu tính can
Cái thú tiêu dao thì vẫn vậy
Say sưa lại ngủ dưới chân bàn.

DCHL



LẼ THƯỜNG TÌNH

Cục diện buồn hiu lúc sắp tàn
Bao người ngoảnh mặt tựa dầu lan
Thương hồi xướng họa không nề tháng
Nhớ buổi giao lưu chẳng nệ ngàn
Tấp nập huynh rời trơ mạng ảo
Âu sầu kẻ trụ nhói tâm can
Do phù thịnh vốn thường tình lẽ
Biết rủ ai đây để luận bàn?!
HỒNG THOẠI 28.10.21

Dạ Cổ Hoài Lang
28-10-2021, 07:15 PM
SỞ CẦU


Cuộc sống an nhiên mục sở cầu
Thôi đừng nhắc tới chuyện nghìn thâu
Ra đồng cấy lúa hay trồng cải
Lội bãi mò ngao hoặc bắt hầu
Thả cửa sương trời xoa bóng tóc
Tha hồ váng nước nhuộm vàng râu
Ừ sao có vậy mà không thể
Nợ nhé nhân gian cái gật đầu



Trường Vũ 27-10-2021




XÂY CẦU


Cùng nhau đóng góp để xây cầu
Tổng kết sơ sài các khoản thâu
Bạn gởi xi măng ngày mốt tính
Cô cho gạch ống tháng sau hầu
Hao tiền xuống phố thầy ôm mặt
Tốn của về nhà vợ bứt râu
Phải trốn lên rừng năm sáu bữa
Còn lo cảnh bị chém bay đầu.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
28-10-2021, 08:24 PM
TỰ KHÚC ĐÊM

Sương khuya lắng đọng giữa canh tàn
Thoảng chút hương nồng khóm địa lan
Lũ vạc im hơi triền núi thẳm
Vầng trăng khuất bóng nẻo mây ngàn
Bình tâm thường lạc mồi thêm dĩa
Thỏa chí phiêu bồng rượu tính can
Cái thú tiêu dao thì vẫn vậy
Say sưa lại ngủ dưới chân bàn.

DCHL



LẼ THƯỜNG TÌNH

Cục diện buồn hiu lúc sắp tàn
Bao người ngoảnh mặt tựa dầu lan
Thương hồi xướng họa không nề tháng
Nhớ buổi giao lưu chẳng nệ ngàn
Tấp nập huynh rời trơ mạng ảo
Âu sầu kẻ trụ nhói tâm can
Do phù thịnh vốn thường tình lẽ
Biết rủ ai đây để luận bàn?!
HỒNG THOẠI 28.10.21








HOANG TÀN

Nhà tranh vách gỗ thật hoang tàn
Đám cỏ sau hè bị cháy lan
Ánh mắt mong chờ cơn gió biển
Bàn tay níu giữ ánh trăng ngàn
Thầm mơ sáng lại ăn trăm món
Khẽ ước đêm về uống chục can
Thỏa chí bình sinh trong bể khổ
Công to việc lớn hết ham bàn.

DCHL

TruongVu
29-10-2021, 11:32 PM
TỰ KHÚC ĐÊM

Sương khuya lắng đọng giữa canh tàn
Thoảng chút hương nồng khóm địa lan
Lũ vạc im hơi triền núi thẳm
Vầng trăng khuất bóng nẻo mây ngàn
Bình tâm thường lạc mồi thêm dĩa
Thỏa chí phiêu bồng rượu tính can
Cái thú tiêu dao thì vẫn vậy
Say sưa lại ngủ dưới chân bàn.

DCHL



LẼ THƯỜNG TÌNH

Cục diện buồn hiu lúc sắp tàn
Bao người ngoảnh mặt tựa dầu lan
Thương hồi xướng họa không nề tháng
Nhớ buổi giao lưu chẳng nệ ngàn
Tấp nập huynh rời trơ mạng ảo
Âu sầu kẻ trụ nhói tâm can
Do phù thịnh vốn thường tình lẽ
Biết rủ ai đây để luận bàn?!
HỒNG THOẠI 28.10.21





LẶNG LẼ


Bữa tiệc dù vui cũng sẽ tàn
Khi thì rộn rã lúc sầu lan
Người đi tất bật nhìn thăm thẳm
Kẻ ở đìu hiu xé ngút ngàn
Mộng phải vàng son đâu thể cưỡng
Tim bằng sắt đá dễ gì can
Thi đàn vắng vẻ tao nhân khách
Lặng lẽ hoa thơm vẫn trải bàn .

29-10-2021

Dạ Cổ Hoài Lang
30-10-2021, 07:21 PM
LẶNG LẼ


Bữa tiệc dù vui cũng sẽ tàn
Khi thì rộn rã lúc sầu lan
Người đi tất bật nhìn thăm thẳm
Kẻ ở đìu hiu xé ngút ngàn
Mộng phải vàng son đâu thể cưỡng
Tim bằng sắt đá dễ gì can
Thi đàn vắng vẻ tao nhân khách
Lặng lẽ hoa thơm vẫn trải bàn .

29-10-2021

..



ĐIÊU TÀN

Về thăm góc chợ nét điêu tàn
Bão lụt từng dòng nước chảy lan
Tiếc việc con thơ đòi vượt suối
Tham công vợ dại tính băng ngàn
Mồm vừa hé chợt ông đừng nói
Mắt mới giương là bố khỏi can
Khổ lắm mà toàn ăn với nhậu
Ga đong gạo đếm chẳng đem bàn.

DCHL

HỒNG THOẠI
01-11-2021, 12:49 PM
ĐIÊU TÀN

Về thăm góc chợ nét điêu tàn
Bão lụt từng dòng nước chảy lan
Tiếc việc con thơ đòi vượt suối
Tham công vợ dại tính băng ngàn
Mồm vừa hé chợt ông đừng nói
Mắt mới giương là bố khỏi can
Khổ lắm mà toàn ăn với nhậu
Ga đong gạo đếm chẳng đem bàn.

DCHL




LÀN GIÓ MỚI

Lãng Tử dường chuyên giải thế tàn
Ra đòn chuẩn xác dẹp sầu lan
Hòa bao bạn hữu mừng len dạ
Đẩy những niềm vui vọng tới ngàn
Lục bát tưng bừng vang khắp nẻo
Thơ Đường mạnh mẽ chảy đầy can
Phiêu Diêu xuất hiện như làn gió
Chuyển tải hương thơm thấm đẫm bàn.
HỒNG THOẠI 01.11.21

Dạ Cổ Hoài Lang
01-11-2021, 02:50 PM
Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết

MỘNG ĐẾN TẦM DƯƠNG


Mộng đến Tầm Dương cuộc đã tàn
Tỳ bà dứt nhịp khói sương lan
Sầu dâng viễn khách nhìn vô tận
Vẳng lại dư âm lẫn bạt ngàn
Quái lạ đau lòng không thể hiểu
Sao kỳ tỉnh giấc chẳng chi can
Nhân gian khó gặp người tri kỷ
Nhẹ bước thênh thang việc khỏi bàn

01-11-2021


ĐẠI DỊCH CÔ VY

Đại dịch cô vy thế giới tàn
Siêu lây chết chóc họa tràn lan
Toàn dân thống khổ than muôn chốn
Cả nước đau thương khóc vạn ngàn
Nổ lực quân nhân không chí nản
Quyết tâm bác sỹ chả nề can
Đồng lòng ý thức chung tay chống
Thế hệ mai sau khỏi lụy bàn

(NHC)





LÀN GIÓ MỚI

Lãng Tử dường chuyên giải thế tàn
Ra đòn chuẩn xác dẹp sầu lan
Hòa bao bạn hữu mừng len dạ
Đẩy những niềm vui vọng tới ngàn
Lục bát tưng bừng vang khắp nẻo
Thơ Đường mạnh mẽ chảy đầy can
Phiêu Diêu xuất hiện như làn gió
Chuyển tải hương thơm thấm đẫm bàn.
HỒNG THOẠI 01.11.21





TRẢI CHIẾU ĐƯỜNG THI

Thế cuộc bày ra những lụy tàn
Thương phần kỉ niệm mãi truyền lan
Cành hoa nở đẹp bên văn khách
Ngọn đuốc treo cao giữa đại ngàn
Nếu bận giao lưu đầy hữu ích
Thì ngày gặp gỡ khó vô can
Say từng nét chữ anh em dệt
Tấm chiếu đường thi trải thạch bàn.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
01-11-2021, 06:11 PM
Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
LÀN GIÓ MỚI

Lãng Tử dường chuyên giải thế tàn
Ra đòn chuẩn xác dẹp sầu lan
Hòa bao bạn hữu mừng len dạ
Đẩy những niềm vui vọng tới ngàn
Lục bát tưng bừng vang khắp nẻo
Thơ Đường mạnh mẽ chảy đầy can
Phiêu Diêu xuất hiện như làn gió
Chuyển tải hương thơm thấm đẫm bàn.
HỒNG THOẠI 01.11.21





TRẢI CHIẾU ĐƯỜNG THI

Thế cuộc bày ra những lụy tàn
Thương phần kỉ niệm mãi truyền lan
Cành hoa nở đẹp bên văn khách
Ngọn đuốc treo cao giữa đại ngàn
Nếu bận giao lưu đầy hữu ích
Thì ngày gặp gỡ khó vô can
Say từng nét chữ anh em dệt
Tấm chiếu đường thi trải thạch bàn.

DCHL






HÒA XUÂN MỚI

Hạnh ngộ thi nhân bút chẳng tàn
Giao lưu rộn rã tỏa mừng lan
Mời Huynh mấy thuở cùng du phố
Kính Tỷ bao niên với thưởng ngàn
Dạ trỗi ân tình đơm thắm phận
Tim reo ái nghĩa nhuận tươi can
Tao nhân mặc khách hòa xuân mới
Rõ cảnh Lầu Mây tựa niết bàn.

(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
01-11-2021, 07:46 PM
Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết

MỘNG ĐẾN TẦM DƯƠNG


Mộng đến Tầm Dương cuộc đã tàn
Tỳ bà dứt nhịp khói sương lan
Sầu dâng viễn khách nhìn vô tận
Vẳng lại dư âm lẫn bạt ngàn
Quái lạ đau lòng không thể hiểu
Sao kỳ tỉnh giấc chẳng chi can
Nhân gian khó gặp người tri kỷ
Nhẹ bước thênh thang việc khỏi bàn

01-11-2021

Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
LÀN GIÓ MỚI

Lãng Tử dường chuyên giải thế tàn
Ra đòn chuẩn xác dẹp sầu lan
Hòa bao bạn hữu mừng len dạ
Đẩy những niềm vui vọng tới ngàn
Lục bát tưng bừng vang khắp nẻo
Thơ Đường mạnh mẽ chảy đầy can
Phiêu Diêu xuất hiện như làn gió
Chuyển tải hương thơm thấm đẫm bàn.
HỒNG THOẠI 01.11.21



HÒA XUÂN MỚI

Hạnh ngộ thi nhân bút chẳng tàn
Giao lưu rộn rã tỏa mừng lan
Mời Huynh mấy thuở cùng du phố
Kính Tỷ bao niên với thưởng ngàn
Dạ trỗi ân tình đơm thắm phận
Tim reo ái nghĩa nhuận tươi can
Tao nhân mặc khách hòa xuân mới
Rõ cảnh Lầu Mây tựa niết bàn.
(NHC)





HỌP CHỢ

Về đây họp chợ buổi trăng tàn
Bút thảo thơm dìu sắc ngọc lan
Tháng hạ còn trông làn gió biển
Ngày thu chẳng đợi cánh hoa ngàn
Dư mồi sẽ bạn liền nâng cốc
Thiếu rượu nên mình vội xách can
Góc nhỏ vườn thơ lưu luyến mộng
Nào ai định hướng bởi la bàn.

DCHL

TruongVu
02-11-2021, 11:58 AM
HỌP CHỢ

Về đây họp chợ buổi trăng tàn
Bút thảo thơm dìu sắc ngọc lan
Tháng hạ còn trông làn gió biển
Ngày thu chẳng đợi cánh hoa ngàn
Dư mồi sẽ bạn liền nâng cốc
Thiếu rượu nên mình vội xách can
Góc nhỏ vườn thơ lưu luyến mộng
Nào ai định hướng bởi la bàn.

DCHL





SỨC TỎA LAN

Cùng nhau xướng họa dễ chi tàn
Đủ thấy thơ Đường sức tỏa lan
Dẫu bạn đầu thôn tôi cuối phố
Dù anh dưới biển chị trên ngàn
Vần khơi vẻ đẹp sao đành cản
Bút đuổi quân thù lẽ lại can
Những trái tim yêu đầy mãnh liệt
Lòng luôn cảm tạ nếu ai bàn


Trường Vũ 2-11-2021

HỒNG THOẠI
02-11-2021, 12:24 PM
HÒA XUÂN MỚI

Hạnh ngộ thi nhân bút chẳng tàn
Giao lưu rộn rã tỏa mừng lan
Mời Huynh mấy thuở cùng du phố
Kính Tỷ bao niên với thưởng ngàn
Dạ trỗi ân tình đơm thắm phận
Tim reo ái nghĩa nhuận tươi can
Tao nhân mặc khách hòa xuân mới
Rõ cảnh Lầu Mây tựa niết bàn.

(NHC)
[/SIZE]


MAY!
( Họa bộ vận )

Cục diện dường như đã muốn tàn
May nhờ Lãng Tử với Hoài Lang
Khơi dòng lục bát tưng bừng mạng
Cấy khóm Đường thi óng ả ngàn
Sướng bụng Phiêu Diêu giàu ý tưởng
An lòng Dạ Cổ vững đường can
Đồng tâm tiếp lực con thuyền nhỏ
Rạng rỡ ngày sau hậu thế bàn.
HỒNG THOẠI 02.11.21

Bùi Bắc Hợp
02-11-2021, 03:44 PM
https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/251502981_4079407098829839_8003894775009890257_n.j pg?_nc_cat=110&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=zVI6-vELEF0AX_Pvi47&tn=kf13D4duDwHH49qy&_nc_ht=scontent.fhan2-2.fna&oh=b4fff3a048251ce5304959be48f85e06&oe=61851D1D




NGƯỜI GIÀ NHƯ TÔI


Vẫn chửa đông về đã lạnh căm


Hoàng hôn mới xuống trực đi nằm


Cô đường ngóng mãi không người tới


Chị lục chờ hoài chẳng khách thăm.


Bí tứ thôi đành thây kẻ trách


Khan từ dáng chịu mặc ai bằm


Mong sao khỏe được như Hồng Thoại


Xướng họa liên hồi suốt tháng năm


Bùi Bắc Hợp

Lãng Tử Phiêu Diêu
02-11-2021, 09:25 PM
HỌP CHỢ

Về đây họp chợ buổi trăng tàn
Bút thảo thơm dìu sắc ngọc lan
Tháng hạ còn trông làn gió biển
Ngày thu chẳng đợi cánh hoa ngàn
Dư mồi sẽ bạn liền nâng cốc
Thiếu rượu nên mình vội xách can
Góc nhỏ vườn thơ lưu luyến mộng
Nào ai định hướng bởi la bàn.

DCHL



SỨC TỎA LAN

Cùng nhau xướng họa dễ chi tàn
Đủ thấy thơ Đường sức tỏa lan
Dẫu bạn đầu thôn tôi cuối phố
Dù anh dưới biển chị trên ngàn
Vần khơi vẻ đẹp sao đành cản
Bút đuổi quân thù lẽ lại can
Những trái tim yêu đầy mãnh liệt
Lòng luôn cảm tạ nếu ai bàn


Trường Vũ 2-11-2021


MAY!
( Họa bộ vận )

Cục diện dường như đã muốn tàn
May nhờ Lãng Tử với Hoài Lang
Khơi dòng lục bát tưng bừng mạng
Cấy khóm Đường thi óng ả ngàn
Sướng bụng Phiêu Diêu giàu ý tưởng
An lòng Dạ Cổ vững đường can
Đồng tâm tiếp lực con thuyền nhỏ
Rạng rỡ ngày sau hậu thế bàn.
HỒNG THOẠI 02.11.21

TIÊU ĐỜI LÃO THẦY BÓI

Chấm dứt từ đây lão Bói tàn
Tin nhanh khắp chốn tỏa tràn lan
Bà con bủa lại nghe Trùm Tám
Lũ quỷ bu theo ghẹo Ả Ngàn
Cảnh sát bao vây nhiều kẻ dõi
Công an đọc lệnh mấy người can
Làm ăn bất chính thời nhân quả
Lắc bạc cùm tay xỉu tại bàn.
(NHC)

TruongVu
03-11-2021, 02:59 PM
HỌP CHỢ

Về đây họp chợ buổi trăng tàn
Bút thảo thơm dìu sắc ngọc lan
Tháng hạ còn trông làn gió biển
Ngày thu chẳng đợi cánh hoa ngàn
Dư mồi sẽ bạn liền nâng cốc
Thiếu rượu nên mình vội xách can
Góc nhỏ vườn thơ lưu luyến mộng
Nào ai định hướng bởi la bàn.

DCHL



SỨC TỎA LAN

Cùng nhau xướng họa dễ chi tàn
Đủ thấy thơ Đường sức tỏa lan
Dẫu bạn đầu thôn tôi cuối phố
Dù anh dưới biển chị trên ngàn
Vần khơi vẻ đẹp sao đành cản
Bút đuổi quân thù lẽ lại can
Những trái tim yêu đầy mãnh liệt
Lòng luôn cảm tạ nếu ai bàn


Trường Vũ 2-11-2021


TIÊU ĐỜI LÃO THẦY BÓI

Chấm dứt từ đây lão Bói tàn
Tin nhanh khắp chốn tỏa tràn lan
Bà con bủa lại nghe Trùm Tám
Lũ quỷ bu theo ghẹo Ả Ngàn
Cảnh sát bao vây nhiều kẻ dõi
Công an đọc lệnh mấy người can
Làm ăn bất chính thời nhân quả
Lắc bạc cùm tay xỉu tại bàn.
(NHC)


BẮT RẮN


Ẩn lá SẦU riêng rắn lục tàn
TRÀN về quấn vẹo cả giò lan
Nhiều năm cắt tỉa bao công sức
Ít buổi đi tong mấy triệu ngàn
Với nhặt bên này gom chật túi
Sang nhìn chỗ đó tóm đầy can
Thôi thì xả ớt chiên giòn vậy
Lẩu nướng hò dô rượu miễn bàn


Trường Vũ 3_11_2021

HỒNG THOẠI
03-11-2021, 04:55 PM
https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/251502981_4079407098829839_8003894775009890257_n.j pg?_nc_cat=110&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=zVI6-vELEF0AX_Pvi47&tn=kf13D4duDwHH49qy&_nc_ht=scontent.fhan2-2.fna&oh=b4fff3a048251ce5304959be48f85e06&oe=61851D1D




NGƯỜI GIÀ NHƯ TÔI


Vẫn chửa đông về đã lạnh căm


Hoàng hôn mới xuống trực đi nằm


Cô đường ngóng mãi không người tới


Chị lục chờ hoài chẳng khách thăm.


Bí tứ thôi đành thây kẻ trách


Khan từ dáng chịu mặc ai bằm


Mong sao khỏe được như Hồng Thoại


Xướng họa liên hồi suốt tháng năm


Bùi Bắc Hợp



GẮNG!

Trông chàng phụ nữ thốt lời căm
Tốt tướng mà sao suốt buổi nằm?!
Hổng đoái nàng thơ ngày muốn gặp
Không màng chị xã tối chờ thăm
Lưng dài há giục lười khâu nghĩ
Sức rộng nào khuyên nhác việc bằm
Sếp Hợp ơi ời xin hãy gắng
Mau vào xướng họa kẻo tàn năm!
HỒNG THOẠI 03.11.21

Dạ Cổ Hoài Lang
03-11-2021, 06:55 PM
SỨC TỎA LAN

Cùng nhau xướng họa dễ chi tàn
Đủ thấy thơ Đường sức tỏa lan
Dẫu bạn đầu thôn tôi cuối phố
Dù anh dưới biển chị trên ngàn
Vần khơi vẻ đẹp sao đành cản
Bút đuổi quân thù lẽ lại can
Những trái tim yêu đầy mãnh liệt
Lòng luôn cảm tạ nếu ai bàn


Trường Vũ 2-11-2021



MAY!
( Họa bộ vận )

Cục diện dường như đã muốn tàn
May nhờ Lãng Tử với Hoài Lang
Khơi dòng lục bát tưng bừng mạng
Cấy khóm Đường thi óng ả ngàn
Sướng bụng Phiêu Diêu giàu ý tưởng
An lòng Dạ Cổ vững đường can
Đồng tâm tiếp lực con thuyền nhỏ
Rạng rỡ ngày sau hậu thế bàn.
HỒNG THOẠI 02.11.21


Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết


HỌP CHỢ

Về đây họp chợ buổi trăng tàn
Bút thảo thơm dìu sắc ngọc lan
Tháng hạ còn trông làn gió biển
Ngày thu chẳng đợi cánh hoa ngàn
Dư mồi sẽ bạn liền nâng cốc
Thiếu rượu nên mình vội xách can
Góc nhỏ vườn thơ lưu luyến mộng
Nào ai định hướng bởi la bàn.

DCHL


TIÊU ĐỜI LÃO THẦY BÓI

Chấm dứt từ đây lão Bói tàn
Tin nhanh khắp chốn tỏa tràn lan
Bà con bủa lại nghe Trùm Tám
Lũ quỷ bu theo ghẹo Ả Ngàn
Cảnh sát bao vây nhiều kẻ dõi
Công an đọc lệnh mấy người can
Làm ăn bất chính thời nhân quả
Lắc bạc cùm tay xỉu tại bàn.
(NHC)





NHẶT THƠ

Hằng đêm nhặt nhạnh ý thơ tàn
Để những vui buồn tự khắc lan
Cụ bắn song thanh rền rĩ đạn
Thầy gieo tứ đối trẻ trung ngàn
Vừa câu đúng luật tha hồ dán
Đã ngữ sai vần thoải mái can
Nợ trả liền tay khi đáo hạn
Phần ngôn luận mới tự do bàn.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
03-11-2021, 09:34 PM
NHẶT THƠ

Hằng đêm nhặt nhạnh ý thơ tàn
Để những vui buồn tự khắc lan
Cụ bắn song thanh rền rĩ đạn
Thầy gieo tứ đối trẻ trung ngàn
Vừa câu đúng luật tha hồ dán
Đã ngữ sai vần thoải mái can
Nợ trả liền tay khi đáo hạn
Phần ngôn luận mới tự do bàn.

DCHL



NGẪM HỌA THƠ

Dẫu biết lâu nay lực đã tàn
Ốm hoài mỏi mệt cứ đau lan
Hôm rồi cuối xóm anh cho gạo
Bữa nọ đầu thôn chị thí ngàn
Đắng dạ khôn màng nuôi nhuệ khí
Cay lòng chả thiết dưỡng tâm can
Nào e thế sự luôn vần vũ
Ngẫm họa bài thơ để hộc bàn.
(NHC)

HỒNG THOẠI
04-11-2021, 11:49 AM
ĐẸP DUYÊN TƠ

TƠ trời óng ả đẹp hơn thơ
Thơ mới tặng người quả bất ngờ
Ngờ vực chia ly thêm quỵ lụy
Lụy bao cách trở chớ màng mơ
Mơ nhiều gần gũi mong ssum họp
Họp lại bên nhau mãi đợi chờ
Chờ đón ngày xe con chỉ thắm
Thắm tình đôi lưa đẹp duyên TƠ
02.11.21
Nguyễn Phương Nam


ĐỨT DUYÊN TƠ

Tơ tưởng chi hoài một áng thơ
Thơ khơi kỉ niệm có đâu ngờ!
Ngờ hiu hắt nẻo không buồn nhớ
Nhớ dở dang tình chẳng vẹn mơ
Mơ giữa bao chiều ngao ngán đợi
Đợi trong nỗi khổ ủ ê chờ
Chờ tim lạnh buốt hồn tan vỡ
Vỡ vụn khung trời đứt đoạn tơ.
HỒNG THOẠI 04.11.21

Lãng Tử Phiêu Diêu
04-11-2021, 06:06 PM
ĐẸP DUYÊN TƠ

TƠ trời óng ả đẹp hơn thơ
Thơ mới tặng người quả bất ngờ
Ngờ vực chia ly thêm quỵ lụy
Lụy bao cách trở chớ màng mơ
Mơ nhiều gần gũi mong ssum họp
Họp lại bên nhau mãi đợi chờ
Chờ đón ngày xe con chỉ thắm
Thắm tình đôi lưa đẹp duyên TƠ
02.11.21
Nguyễn Phương Nam


ĐỨT DUYÊN TƠ

Tơ tưởng chi hoài một áng thơ
Thơ khơi kỉ niệm có đâu ngờ!
Ngờ hiu hắt nẻo không buồn nhớ
Nhớ dở dang tình chẳng vẹn mơ
Mơ giữa bao chiều ngao ngán đợi
Đợi trong nỗi khổ ủ ê chờ
Chờ tim lạnh buốt hồn tan vỡ
Vỡ vụn khung trời đứt đoạn tơ.
HỒNG THOẠI 04.11.21

VỠ ĐƯỜNG TƠ

Tơ trời se mộng đẹp nên thơ
Thơ vỡ lòng đau đến chẳng ngờ
Ngờ phận hờn phai nhàu nỗi nhớ
Nhớ duyên tủi bại bóp niềm mơ
Mơ gầy ánh Nguyệt âm thầm đợi
Đợi đón vầng dương lặng lẽ chờ
Chờ đống hoang tàn đời rụng vỡ
Vỡ tình bể ái chặn đường tơ.
(NHC)

TruongVu
04-11-2021, 06:35 PM
NHẶT THƠ

Hằng đêm nhặt nhạnh ý thơ tàn
Để những vui buồn tự khắc lan
Cụ bắn song thanh rền rĩ đạn
Thầy gieo tứ đối trẻ trung ngàn
Vừa câu đúng luật tha hồ dán
Đã ngữ sai vần thoải mái can
Nợ trả liền tay khi đáo hạn
Phần ngôn luận mới tự do bàn.

DCHL



HOÀI NIỆM THĂM KHU DI TÍCH ĐẠI THI HÀO


Khấu biệt Tư Văn nén chửa tàn
Đồng Cùng bái vọng ráng chiều lan
Thiên Kiều Truyện hỡi còn muôn thuở
Cụ Nguyễn Du ơi cách dặm ngàn
Vội đến thành Vinh tìm chỗ nghỉ
Nhanh về lễ hội thuận lời can
Hào quang lật mở từng câu chữ
Tựa ngọc minh châu rực rỡ bàn


Trường Vũ 4_11_2021

Lãng Tử Phiêu Diêu
05-11-2021, 12:19 PM
HOÀI NIỆM THĂM KHU DI TÍCH ĐẠI THI HÀO

Khấu biệt Tư Văn nén chửa tàn
Đồng Cùng bái vọng ráng chiều lan
Thiên Kiều Truyện hỡi còn muôn thuở
Cụ Nguyễn Du ơi cách dặm ngàn
Vội đến thành Vinh tìm chỗ nghỉ
Nhanh về lễ hội thuận lời can
Hào quang lật mở từng câu chữ
Tựa ngọc minh châu rực rỡ bàn

[/B]Trường Vũ 4_11_2021

SANH TẬT LÃO
(Họa Vui)

Dở dở ương ương trở chứng tàn
Khi không vứt chậu…bẻ vòi lan
Đêm về nến thắp lau từng cắc
Sáng lại tiền giăng tính mọi ngàn
Giận lẫy bao lần con nhắn nhủ
Hờn lui mấy bận vợ khuyên can
Lâu dần bản tính càng nghiêm trọng
Đến nỗi bà con phải họp bàn.
(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
06-11-2021, 06:09 AM
HOÀI NIỆM THĂM KHU DI TÍCH ĐẠI THI HÀO


Khấu biệt Tư Văn nén chửa tàn
Đồng Cùng bái vọng ráng chiều lan
Thiên Kiều Truyện hỡi còn muôn thuở
Cụ Nguyễn Du ơi cách dặm ngàn
Vội đến Thành Vinh tìm chỗ nghỉ
Nhanh về lễ hội thuận lời can
Hào quang lật mở từng câu chữ
Tựa ngọc minh châu rực rỡ bàn


Trường Vũ 4_11_2021t


HOÀI NIỆM THĂM KHU DI TÍCH ĐẠI THI HÀO

Khấu biệt Tư Văn nén chửa tàn
Đồng Cùng bái vọng ráng chiều lan
Thiên Kiều Truyện hỡi còn muôn thuở
Cụ Nguyễn Du ơi cách dặm ngàn
Vội đến Thành Vinh tìm chỗ nghỉ
Nhanh về lễ hội thuận lời can
Hào quang lật mở từng câu chữ
Tựa ngọc minh châu rực rỡ bàn

Trường Vũ 4_11_2021

SANH TẬT LÃO
(Họa Vui)

Dở dở ương ương trở chứng tàn
Khi không vứt chậu…bẻ vòi lan
Đêm về nến thắp lau từng cắc
Sáng lại tiền giăng tính mọi ngàn
Giận lẫy bao lần con nhắn nhủ
Hờn lui mấy bận vợ khuyên can
Lâu dần bản tính càng nghiêm trọng
Đến nỗi bà con phải họp bàn.
(NHC)





BÌNH YÊN VÀ HẠNH PHÚC

Những cánh hoa thơm sẽ tự tàn
Hương đời thắm đượm ngõ hoàng lan
Dù anh nhức cẳng khi leo núi
Hoặc tớ đau lưng bữa vượt ngàn
Tỉnh rụi văn thơ còn nghìn chữ
Say mèm rượu thịt hết trăm can
Cùng nhau vẫy bút thời hoa mộng
Mở cửa bình yên hạnh phúc bàn.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
06-11-2021, 07:19 PM
BÌNH YÊN VÀ HẠNH PHÚC

Những cánh hoa thơm sẽ tự tàn
Hương đời thắm đượm ngõ hoàng lan
Dù anh nhức cẳng khi leo núi
Hoặc tớ đau lưng bữa vượt ngàn
Tỉnh rụi văn thơ còn nghìn chữ
Say mèm rượu thịt hết trăm can
Cùng nhau vẫy bút thời hoa mộng
Mở cửa bình yên hạnh phúc bàn.

DCHL



THẢNH THƠI

Lòng mong rũ hết những tro tàn
Gõ cửa niềm vui hạnh phúc lan
Buổi đến buông hồn theo gió biển
Ngày qua gửi mộng chốn mây ngàn
Du dương nốt nhạc tưng bừng dạ
Réo rắt cung đàn hớn hở can
Rực rỡ đào viên đầy thỏa ước
Bình yên khách viếng thảnh thơi bàn.
(NHC)

HỒNG THOẠI
08-11-2021, 12:09 PM
HOÀI NIỆM THĂM KHU DI TÍCH ĐẠI THI HÀO


Khấu biệt Tư Văn nén chửa tàn
Đồng Cùng bái vọng ráng chiều lan
Thiên Kiều Truyện hỡi còn muôn thuở
Cụ Nguyễn Du ơi cách dặm ngàn
Vội đến thành Vinh tìm chỗ nghỉ
Nhanh về lễ hội thuận lời can
Hào quang lật mở từng câu chữ
Tựa ngọc minh châu rực rỡ bàn


Trường Vũ 4_11_2021


NHỚ CỐ ADMIN

Dẫu đóa hoa kia vội sớm tàn
Nhưng còn phảng phất đậm mùi lan
Lưu nhiều ý kiến vun bồi mạng
Gởi những vần thơ điểm xuyết ngàn
Rộn rã Đường thi không phải hối
Ê hề lục bát nỏ cần can
Tao nhân khắp chốn vui hòa nhịp
Một khối đồng tâm miễn chuyện bàn!
HỒNG THOẠI 08.11.21

TruongVu
08-11-2021, 08:22 PM
NHỚ CỐ ADMIN

Dẫu đóa hoa kia vội sớm tàn
Nhưng còn phảng phất đậm mùi lan
Lưu nhiều ý kiến vun bồi mạng
Gởi những vần thơ điểm xuyết ngàn
Rộn rã Đường thi không phải hối
Ê hề lục bát nỏ cần can
Tao nhân khắp chốn vui hòa nhịp
Một khối đồng tâm miễn chuyện bàn!
HỒNG THOẠI 08.11.21

ÁO ẤM




Ngoài kia lặng lẽ tiết thu tàn
Vội vã sang mùa gió bấc lan
Biển nhạt nhòa sương vời vợi sóng
Cành trơ trọi lá hắt hiu ngàn
Ngồi âu húng hắng làm cha dậy
Mặc cứ sơ sài để mẹ can
Khẩn khoản người đi tìm áo ấm
Mà con vướng víu bỏ ngay bàn



Trường Vũ 8-11-2021

Lãng Tử Phiêu Diêu
10-11-2021, 12:14 AM
NHỚ CỐ ADMIN

Dẫu đóa hoa kia vội sớm tàn
Nhưng còn phảng phất đậm mùi lan
Lưu nhiều ý kiến vun bồi mạng
Gởi những vần thơ điểm xuyết ngàn
Rộn rã Đường thi không phải hối
Ê hề lục bát nỏ cần can
Tao nhân khắp chốn vui hòa nhịp
Một khối đồng tâm miễn chuyện bàn!

HỒNG THOẠI 08.11.21


ÁO ẤM

Ngoài kia lặng lẽ tiết thu tàn
Vội vã sang mùa gió bấc lan
Biển nhạt nhòa sương vời vợi sóng
Cành trơ trọi lá hắt hiu ngàn
Ngồi âu húng hắng làm cha dậy
Mặc cứ sơ sài để mẹ can
Khẩn khoản người đi tìm áo ấm
Mà con vướng víu bỏ ngay bàn

Trường Vũ 8-11-2021


MỘT CHUYẾN ĐI RỪNG

Đi săn ngại lắm buổi đêm tàn
Cứ quẩn trong đầu nỗi sợ lan
Kiệt sức truy lùng đôi cẩu núi
Tàn hơi đuổi bắt cặp chim ngàn
Vì mê tổ yến gom đầy tụi
Bởi thích mật rừng vắt đủ can
Một chuyến kinh qua thời rất vãi
Lần sau có rủ… miễn không bàn.
(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
10-11-2021, 06:16 AM
THẢNH THƠI

Lòng mong rũ hết những tro tàn
Gõ cửa niềm vui hạnh phúc lan
Buổi đến buông hồn theo gió biển
Ngày qua gửi mộng chốn mây ngàn
Du dương nốt nhạc tưng bừng dạ
Réo rắt cung đàn hớn hở can
Rực rỡ đào viên đầy thỏa ước
Bình yên khách viếng thảnh thơi bàn.
(NHC)



NHỚ CỐ ADMIN

Dẫu đóa hoa kia vội sớm tàn
Nhưng còn phảng phất đậm mùi lan
Lưu nhiều ý kiến vun bồi mạng
Gởi những vần thơ điểm xuyết ngàn
Rộn rã Đường thi không phải hối
Ê hề lục bát nỏ cần can
Tao nhân khắp chốn vui hòa nhịp
Một khối đồng tâm miễn chuyện bàn!
HỒNG THOẠI 08.11.21


ÁO ẤM


Ngoài kia lặng lẽ tiết thu tàn
Vội vã sang mùa gió bấc lan
Biển nhạt nhòa sương vời vợi sóng
Cành trơ trọi lá hắt hiu ngàn
Ngồi âu húng hắng làm cha dậy
Mặc cứ sơ sài để mẹ can
Khẩn khoản người đi tìm áo ấm
Mà con vướng víu bỏ ngay bàn


Trường Vũ 8-11-2021





CHỢT NHỚ THẦY SINH

Chợt nhớ thầy Sinh mộng cũ tàn
Thương bầu nhiệt huyết giữa vườn lan
Xanh dòng góp chữ du dương nhạc
Đỏ khúc giao duyên lộng lẫy ngàn
Bút mực thơm tho hương đời ủ
Câu từ đẹp đẽ giấc mơ can
Giờ nơi bến giác hồn yên tĩnh
Ngủ giấc trăm năm chẳng lụy bàn.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
11-11-2021, 01:11 PM
CHỢT NHỚ THẦY SINH

Chợt nhớ thầy Sinh mộng cũ tàn
Thương bầu nhiệt huyết giữa vườn lan
Xanh dòng góp chữ du dương nhạc
Đỏ khúc giao duyên lộng lẫy ngàn
Bút mực thơm tho hương đời ủ
Câu từ đẹp đẽ giấc mơ can
Giờ nơi bến giác hồn yên tĩnh
Ngủ giấc trăm năm chẳng lụy bàn.

DCHL



SĨ DIỆN HÃO
(Họa Vui)

Đám cưới đà vui chửa lúc tàn
Cổng hoa mọi chỗ kết đầy lan
Thực đơn giữa sảnh bày nguyên chục
Khách khứa quanh sân đãi trọn ngàn
Thiếu bạc chơi sang nhiều kẻ nịnh
Không tiền làm bự ối người can
Chết vì bệnh sĩ lòng ôm hận
Vãn tiệc còn dư cả khối bàn.
(NHC)

TruongVu
15-11-2021, 10:23 PM
NHỚ ƠN THẦY



Bỗng nhớ ngày nao mới gặp thầy
Chân phàm lạc bước tới lầu mây
Cồn cào rực rỡ vầng dương sáng
Mải miết xa xăm bóng hạc gầy
Nửa chữ người nông nhìn cũng chán
Nghìn sông biển lớn đổ sao đầy
Khuôn vàng thước ngọc mong trò giỏi
Vững gốc xanh cành khỏe khoắn cây .


Trường Vũ 15-11-2021

HỒNG THOẠI
18-11-2021, 03:47 PM
NHỚ ƠN THẦY



Bỗng nhớ ngày nao mới gặp thầy
Chân phàm lạc bước tới lầu mây
Cồn cào rực rỡ vầng dương sáng
Mải miết xa xăm bóng hạc gầy
Nửa chữ người nông nhìn cũng chán
Nghìn sông biển lớn đổ sao đầy
Khuôn vàng thước ngọc mong trò giỏi
Vững gốc xanh cành khỏe khoắn cây .


Trường Vũ 15-11-2021


ƠN THẦY

Làm sao kể hết được ơn thầy
Rộng lớn cao vời ngất ngưởng mây
Vững chí đưa đò không sợ mệt
Bền gan cõng chữ nỏ lo gầy
Chuyên cần chỉ dạy mong trò giỏi
Nhẫn nại bồi vun muốn trí đầy
Góp những mầm xanh cho xã hội
Nâng đà phát triển tựa rừng cây.
HỒNG THOẠI 18.11.21

TruongVu
18-11-2021, 11:06 PM
ƠN THẦY

Làm sao kể hết được ơn thầy
Rộng lớn cao vời ngất ngưởng mây
Vững chí đưa đò không sợ mệt
Bền gan cõng chữ nỏ lo gầy
Chuyên cần chỉ dạy mong trò giỏi
Nhẫn nại bồi vun muốn trí đầy
Góp những mầm xanh cho xã hội
Nâng đà phát triển tựa rừng cây.
HỒNG THOẠI 18.11.21

TỪ BIỆT



Gió táp mưa sa khổ luyện thầy
Chim bằng sải cánh mấy tầng mây
Ngao du biển lớn lòng con trẻ
Ngoái lại non cao dáng vẻ gầy
Những khoảng thời gian càng mỏi mệt
Là bao kỷ niệm cứ vơi đầy
Trò nay xuống núi xin từ biệt
Cổ thụ muôn đời rộng tán cây


Trường Vũ 18_11_2021

HỒNG THOẠI
20-11-2021, 11:56 AM
TỪ BIỆT



Gió táp mưa sa khổ luyện thầy
Chim bằng sải cánh mấy tầng mây
Ngao du biển lớn lòng con trẻ
Ngoái lại non cao dáng vẻ gầy
Những khoảng thời gian càng mỏi mệt
Là bao kỷ niệm cứ vơi đầy
Trò nay xuống núi xin từ biệt
Cổ thụ muôn đời rộng tán cây.

Trường Vũ 18_11_2021


TỎA BÓNG

Họ bảo Kiều Xuân quả bậc thầy
Thơ Đường đã vọng ngút ngàn mây
Chàng Diêu cúi mặt ôm vần đắng
Lão Thoại vò râu thủ phận gầy
Tựa nước triều dâng: bài thảo lẹ!
Dường trăm sóng vỗ: ý tuôn đầy!
Vườn ươm Cổ Mộ lừng danh mãi
Đệ tử bao người tỏa bóng cây.
HỒNG THOẠI 20.11.21

TruongVu
22-11-2021, 10:38 PM
TỎA BÓNG

Họ bảo Kiều Xuân quả bậc thầy
Thơ Đường đã vọng ngút ngàn mây
Chàng Diêu cúi mặt ôm vần đắng
Lão Thoại vò râu thủ phận gầy
Tựa nước triều dâng: bài thảo lẹ!
Dường trăm sóng vỗ: ý tuôn đầy!
Vườn ươm Cổ Mộ lừng danh mãi
Đệ tử bao người tỏa bóng cây.
HỒNG THOẠI 20.11.21

NGƯỠNG MỘ THẦY


Ngưỡng mộ tinh hoa cảnh giới thầy
Thơ đề bút pháp nhẹ dường mây
Vầng dương rực rỡ khung trời biếc
Vẻ hạc lênh khênh bóng dáng gầy
Rõ nhạc tôn lời câu mãi sáng
Ngầm tranh ẩn ý tứ luôn đầy
Trò xưa khổ luyện công đèn sách
Hạt giống năm nào đã hoá cây


Trường Vũ 22_11_2021

Lãng Tử Phiêu Diêu
23-11-2021, 10:42 PM
TỎA BÓNG

Họ bảo Kiều Xuân quả bậc thầy
Thơ Đường đã vọng ngút ngàn mây
Chàng Diêu cúi mặt ôm vần đắng
Lão Thoại vò râu thủ phận gầy
Tựa nước triều dâng: bài thảo lẹ!
Dường trăm sóng vỗ: ý tuôn đầy!
Vườn ươm Cổ Mộ lừng danh mãi
Đệ tử bao người tỏa bóng cây.

HỒNG THOẠI 20.11.21


NGƯỠNG MỘ THẦY


Ngưỡng mộ tinh hoa cảnh giới thầy
Thơ đề bút pháp nhẹ dường mây
Vầng dương rực rỡ khung trời biếc
Vẻ hạc lênh khênh bóng dáng gầy
Rõ nhạc tôn lời câu mãi sáng
Ngầm tranh ẩn ý tứ luôn đầy
Trò xưa khổ luyện công đèn sách
Hạt giống năm nào đã hoá cây


Trường Vũ 22_11_2021

NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI

Cùng nhau tưởng niệm thắp hương thầy
Nắng mãi xa rồi đã khuất mây
Ước vọng khai tâm lòng vẫn thắp
Niềm tin mở trí dạ luôn gầy
Răn đe luyện võ cho toàn vẹn
Gắng sức bồi văn phải đủ đầy
Trí đức cao vời người tải đạo
Dù rằng vất vả nghiệp trồng cây.
(NHC)

TruongVu
24-11-2021, 04:57 PM
TỎA BÓNG

Họ bảo Kiều Xuân quả bậc thầy
Thơ Đường đã vọng ngút ngàn mây
Chàng Diêu cúi mặt ôm vần đắng
Lão Thoại vò râu thủ phận gầy
Tựa nước triều dâng: bài thảo lẹ!
Dường trăm sóng vỗ: ý tuôn đầy!
Vườn ươm Cổ Mộ lừng danh mãi
Đệ tử bao người tỏa bóng cây.

HỒNG THOẠI 20.11.21



NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI

Cùng nhau tưởng niệm thắp hương thầy
Nắng mãi xa rồi đã khuất mây
Ước vọng khai tâm lòng vẫn thắp
Niềm tin mở trí dạ luôn gầy
Răn đe luyện võ cho toàn vẹn
Gắng sức bồi văn phải đủ đầy
Trí đức cao vời người tải đạo
Dù rằng vất vả nghiệp trồng cây.
(NHC)


THUẬT HỨNG 11

Mộng đến Văn Thôn bái vọng thầy
Mưa lành ngọn bút hóa nghiên mây
Bình minh trở lại đồng tươi tốt
Hạn hán qua đi cảnh đói gầy
Có phải thuồng luồng tâm tính thiện
Hay là Núi Phượng đức công đầy
Ân sư phúc gặp khi trò nhỏ
Ắt hẳn hương đời tỏa khắp cây .


Trường Vũ 24_11_2021

Lãng Tử Phiêu Diêu
25-11-2021, 07:21 PM
THUẬT HỨNG 11

Mộng đến Văn Thôn bái vọng thầy
Mưa lành ngọn bút hóa nghiên mây
Bình minh trở lại đồng tươi tốt
Hạn hán qua đi cảnh đói gầy
Có phải thuồng luồng tâm tính thiện
Hay là Núi Phượng đức công đầy
Ân sư phúc gặp khi trò nhỏ
Ắt hẳn hương đời tỏa khắp cây .

Trường Vũ 24_11_2021


THẦY ĐỂU

Cuồng mê bói toán phải tin thầy
Huyễn hoặc am thờ ảo khói mây
Tượng đứng trên bàn nghênh mặt tái
Hình treo giữa cột ưỡn thân gầy
Điều Thần khiển quỷ lừa không thiếu
Bố trận bày binh phỉnh đủ đầy
Xảo trá mị dân còn dối gạt
Có ngày sẽ xực chuối xanh cây.
(NHC)

TruongVu
26-11-2021, 11:33 AM
NGUYỆN CẦU


Nghẹn nỗi quê hương hoá tuyến đầu
Không hề lửa đạn giáo gươm đâu
Làm nhân loại chịu bao tàn khốc
Khiến thế gian gieo những thảm sầu
Giặc đã vô hình khi chiến đấu
Ta càng hữu trí trước lo âu
Đồng tâm hiệp lực trừ " cô -vít"
Nguyện sớm bình yên khắp địa cầu



Trường Vũ 26-11-2021

HỒNG THOẠI
29-11-2021, 03:38 PM
NGUYỆN CẦU


Nghẹn nỗi quê hương hoá tuyến đầu
Không hề lửa đạn giáo gươm đâu
Làm nhân loại chịu bao tàn khốc
Khiến thế gian gieo những thảm sầu
Giặc đã vô hình khi chiến đấu
Ta càng hữu trí trước lo âu
Đồng tâm hiệp lực trừ " cô -vít"
Nguyện sớm bình yên khắp địa cầu



Trường Vũ 26-11-2021


CÁI THUỞ BAN ĐẦU
( Họa tá vận )

Hoài mơ dáng ngọc thuở ban đầu
Trắc trở duyên tình bởi tại đâu?!
Lạnh buốt tâm hồn sương giá phủ
Đơn côi kỉ niệm tiếng thơ sầu
Cho niềm ủ dột giăng tràn lối
Để những u hoài trỗi ngập âu
Vẫn chúc người xưa luôn trẻ đẹp
Bình an hạnh phúc thỏa mong cầu.

* Mấy hôm nay do bận việc gia đình nên chậm đáp họa, mong bạn TruongVu thông cảm.

HỒNG THOẠI 29.11.21

TruongVu
30-11-2021, 10:43 AM
CÁI THUỞ BAN ĐẦU
( Họa tá vận )

Hoài mơ dáng ngọc thuở ban đầu
Trắc trở duyên tình bởi tại đâu?!
Lạnh buốt tâm hồn sương giá phủ
Đơn côi kỉ niệm tiếng thơ sầu
Cho niềm ủ dột giăng tràn lối
Để những u hoài trỗi ngập âu
Vẫn chúc người xưa luôn trẻ đẹp
Bình an hạnh phúc thỏa mong cầu.

* Mấy hôm nay do bận việc gia đình nên chậm đáp họa, mong bạn TruongVu thông cảm.

HỒNG THOẠI 29.11.21

COVID_19


Chỉ nghĩ ngươi thôi đã buốt đầu
Ôi loài ác quỷ tới từ đâu
Nào quên Vũ Hán nguồn cơn khởi
Vẫn nhớ Ro Ma cảnh vật sầu
Buổi xéo năm châu giày đất Việt
Khi giằng bốn biển xé trời Âu
Dù " cô - vít" mạnh như hồng thủy
Thế giới yêu thương những nhịp cầu .


Trường Vũ 30-11_2021

* Được thầy dành nhiều tình cảm và thời gian xướng họa cùng trò là niềm vinh hạnh , là niềm vui to lớn của trò . Đang trong tình hình covid đầy phức tạp , trò " vừa chiến đấu vừa sản xuất " . Trò tranh thủ viết thơ cho khuây khỏa . Tuy nhiên trò còn trẻ khỏe nên không sao . Thầy thì khác , thầy giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất khi nào rảnh rỗi thầy hoạ cũng được ạ
Kính chúc thầy và gia đình luôn bình an và hạnh phúc ạ

Lãng Tử Phiêu Diêu
30-11-2021, 03:07 PM
CÁI THUỞ BAN ĐẦU
( Họa tá vận )

Hoài mơ dáng ngọc thuở ban đầu
Trắc trở duyên tình bởi tại đâu?!
Lạnh buốt tâm hồn sương giá phủ
Đơn côi kỉ niệm tiếng thơ sầu
Cho niềm ủ dột giăng tràn lối
Để những u hoài trỗi ngập âu
Vẫn chúc người xưa luôn trẻ đẹp
Bình an hạnh phúc thỏa mong cầu.

HỒNG THOẠI 29.11.21


COVID_19

Chỉ nghĩ ngươi thôi đã buốt đầu
Ôi loài ác quỷ tới từ đâu
Nào quên Vũ Hán nguồn cơn khởi
Vẫn nhớ Ro Ma cảnh vật sầu
Buổi xéo năm châu giày đất Việt
Khi giằng bốn biển xé trời Âu
Dù " cô - vít" mạnh như hồng thủy
Thế giới yêu thương những nhịp cầu .

Trường Vũ 30-11_2021


LỠ LÀNG

Đêm trằn tưởng nhớ giấc mơ đầu
Vỡ nát hoang tàn chả tới đâu
Đón phận bơ phờ chan lệ tủi
Gầy duyên rệu rã chuốc tim sầu
Cho nên đắng ruột tràn muôn nẻo
Bởi thế cay lòng trải vạn âu
Chát ngắt đời tư dầm bể khổ
Đành gom chuyện cũ thả chân cầu
(NHC)

HỒNG THOẠI
01-12-2021, 06:27 PM
CHUYỆN BUỔI TỐI

Buổi tối thường khi vợ hãm trà
Riêng mình lọ mọ với thơ ca
Chim kêu trước ngõ trăng vàng vọt
Dế gáy bên hiên vách ngọc ngà
Mến khách tri âm tình kết lại
Thương đời lãng tử gió lùa qua
Mèo hoang bất chợt đêm thanh vắng
Léo nhéo bên tai khổ thiệt mà.

DCHL

HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ

Chiều ươm dịu ngọt với hương trà
Vợ hát chồng đàn rộn khúc ca
Nốt nhạc êm đềm ru ngõ vắng
Màn đêm nhẹ nhõm quyện trăng ngà
Long lanh ánh mắt ân cần gởi
Dạn dĩ tơ lòng hớn hở qua
Khoái cảm ngôi nhà bừng lửa ấm
Trời ban hạnh phúc giản đơn mà!
HỒNG THOẠI 01.12.21

Lãng Tử Phiêu Diêu
01-12-2021, 09:18 PM
CHUYỆN BUỔI TỐI

Buổi tối thường khi vợ hãm trà
Riêng mình lọ mọ với thơ ca
Chim kêu trước ngõ trăng vàng vọt
Dế gáy bên hiên vách ngọc ngà
Mến khách tri âm tình kết lại
Thương đời lãng tử gió lùa qua
Mèo hoang bất chợt đêm thanh vắng
Léo nhéo bên tai khổ thiệt mà.

DCHL

HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ

Chiều ươm dịu ngọt với hương trà
Vợ hát chồng đàn rộn khúc ca
Nốt nhạc êm đềm ru ngõ vắng
Màn đêm nhẹ nhõm quyện trăng ngà
Long lanh ánh mắt ân cần gởi
Dạn dĩ tơ lòng hớn hở qua
Khoái cảm ngôi nhà bừng lửa ấm
Trời ban hạnh phúc giản đơn mà!
HỒNG THOẠI 01.12.21

MÃI THƯƠNG MÀ

Chiều quê tất bật chốn vườn trà
Thôn nữ yêu kiều cất giọng ca
Đắm đuối con tim vì má đỏ
Mê say cõi dạ bởi răng ngà
Mong rằng gái đẹp têm trầu gửi
Muốn được trai hiền rước kiệu qua
Cuộc sống bình an đầy phấn khởi
Bền lâu hạnh phúc mãi thương mà.

(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
02-12-2021, 05:19 AM
HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ

Chiều ươm dịu ngọt với hương trà
Vợ hát chồng đàn rộn khúc ca
Nốt nhạc êm đềm ru ngõ vắng
Màn đêm nhẹ nhõm quyện trăng ngà
Long lanh ánh mắt ân cần gởi
Dạn dĩ tơ lòng hớn hở qua
Khoái cảm ngôi nhà bừng lửa ấm
Trời ban hạnh phúc giản đơn mà!
HỒNG THOẠI 01.12.21


MÃI THƯƠNG MÀ

Chiều quê tất bật chốn vườn trà
Thôn nữ yêu kiều cất giọng ca
Đắm đuối con tim vì má đỏ
Mê say cõi dạ bởi răng ngà
Mong rằng gái đẹp têm trầu gửi
Muốn được trai hiền rước kiệu qua
Cuộc sống bình an đầy phấn khởi
Bền lâu hạnh phúc mãi thương mà.

(NHC)


TRÀ ĐẮNG

Lưỡi vốn dần quen vị của trà
Nên dù đắng đót vẫn reo ca
Leo đồi tựa hổ vừa dang cánh
Gánh chữ như voi mới mọc ngà
Cảm giác bình yên trăng rọi tới
Tâm hồn lãng mạn nắng xuyên qua
Đò neo bến cũ trong chiều muộn
Sóng nước lăn tăn ảm đạm mà.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
02-12-2021, 09:57 PM
TRÀ ĐẮNG

Lưỡi vốn dần quen vị của trà
Nên dù đắng đót vẫn reo ca
Leo đồi tựa hổ vừa dang cánh
Gánh chữ như voi mới mọc ngà
Cảm giác bình yên trăng rọi tới
Tâm hồn lãng mạn nắng xuyên qua
Đò neo bến cũ trong chiều muộn
Sóng nước lăn tăn ảm đạm mà.

DCHL

SÁNG BÌNH YÊN

Mỗi sáng bình yên rót chén trà,
Hương nồng quấn quýt tiếng chim ca.
Nhấp ngay một ngụm ngon không tả,
Nhai hết lưng cơm trắng tựa ngà,
Thong thả ra sân nhìn nắng lượn,
Vội vàng gọi điện nhắn bạn qua.
Lúc khoái tiếu lâm cười ha hả,
Khi buồn tư lự thật thôi mà!

NGUYỄN ĐÌNH HIỆP
(02/12/2021)

VẬY THÔI MÀ

Trầu cau vẹn quả với mâm trà
Rạng rỡ hai đàng nhạc ái ca
Bẽn lẽn nàng dâu đeo lắc bạc
Ung dung chàng rễ nắm tay ngà
Khen anh nhảy đẹp bia mời đến
Kết chị ngâm trầm rượu chúc qua
Lộng lẫy phu thê cầu hạnh phúc
Trăm năm trọn nghĩa vậy thôi mà.
(NHC)

HỒNG THOẠI
03-12-2021, 11:45 AM
CHIẾN KÊ

Lũ bạn khen mình quả chiến kê
Thường khi giáp trận múa tư bề
Chân cào khóe mắt đòn ranh mãnh
Cựa móc be sườn lực phủ phê
Hễ thắng vài phen thì mỏ giật
Còn thua mấy ván lại môi trề
Tiêu hành chuẩn bị đằng sau bếp
Món cháo thơm lừng nhậu đã ghê.

DCHL


THẦN KÊ

Nghe đồn Dạ Cổ quả thần kê
Xáp trận ngàn keo thắng đủ bề
Địch mãi tơi bời thu cánh xệ
Anh thường khỏe khoắn ngả người phê
Ra đường phái nữ om sòm kể
Tới bãi đàn em ngán ngẩm trề
Chị xã đêm ngày theo bảo vệ
Do chàng tiếng gáy tuyệt vời ghê!
HỒNG THOẠI 03.12.21

Dạ Cổ Hoài Lang
06-12-2021, 11:20 AM
NỮ KÊ
Sợ khiếp ra đường gặp nữ kê,
Một lượt dăm anh đá bốn bề,
Khi thua cúp mỏ giang chân chạy.
Lúc thắng giương mào đập cánh phê.
Sáng nắng trân mình như thiếu thốn,
Chiều mưa lắc cổ vẻ tràn trề.
Lắm gã gà cồ chơi ứ chịu,
Để mặc nàng kê chiến phát ghê!

NGUYỄN ĐÌNH HIỆP
(02/12/2021)


HÙNG KÊ
(GÀ ĐÁ ĐÒN)

Trong đời sở hữu được hùng kê
Dũng mãnh khôn lanh giỏi mọi bề
Xuống vỉa nhào vô nghe dạ khoái
Lên kèo đẩy tới thấy lòng phê
Đòn quăng độc hiểm nhiều người thét
Lối đảo tà gian mấy kẻ trề
Cáp trận thua nhiều con bạc khóc
Vò đầu tiếc của nghĩ mà ghê.

(NHC)




THẦN KÊ

Nghe đồn Dạ Cổ quả thần kê
Xáp trận ngàn keo thắng đủ bề
Địch mãi tơi bời thu cánh xệ
Anh thường khỏe khoắn ngả người phê
Ra đường phái nữ om sòm kể
Tới bãi đàn em ngán ngẩm trề
Chị xã đêm ngày theo bảo vệ
Do chàng tiếng gáy tuyệt vời ghê!
HỒNG THOẠI 03.12.21


QUÁI KÊ

Sếp Thoại nhà mình cũng quái kê
Đường thi xướng họa trải muôn bề
Chăm vườn sớm tối thay người giữ
Gặp lỗi đêm ngày hạ bút phê
Vẫn luật và niêm dòng thắm thiết
Cùng huynh với muội nghĩa tràn trề
Nơi này gởi trọn lòng chung thủy
Nối nhịp tương phùng chắc chắn ghê.

DCHL

HỒNG THOẠI
06-12-2021, 04:31 PM
QUÁI KÊ

Sếp Thoại nhà mình cũng quái kê
Đường thi xướng họa trải muôn bề
Chăm vườn sớm tối thay người giữ
Gặp lỗi đêm ngày hạ bút phê
Vẫn luật và niêm dòng thắm thiết
Cùng huynh với muội nghĩa tràn trề
Nơi này gởi trọn lòng chung thủy
Nối nhịp tương phùng chắc chắn ghê.

DCHL


BẢO KÊ

Nếu cụ Lang mà nhận bảo kê
Thì trang Đường luật quả yên bề
Tưng bừng xướng họa khơi người đến
Rộn rã giao hòa khiến bạn phê
Đã đọc nhiều bài xua lúc khát
Còn xem lắm tứ dẹp môi trề
Mong rằng sếp sẽ vui lòng gật
Dạ Cổ danh truyền bút lực ghê!
HỒNG THOẠI 06.12.21

Dạ Cổ Hoài Lang
07-12-2021, 04:45 PM
BẢO KÊ

Nếu cụ Lang mà nhận bảo kê
Thì trang Đường luật quả yên bề
Tưng bừng xướng họa khơi người đến
Rộn rã giao hòa khiến bạn phê
Đã đọc nhiều bài xua lúc khát
Còn xem lắm tứ dẹp môi trề
Mong rằng sếp sẽ vui lòng gật
Dạ Cổ danh truyền bút lực ghê!
HỒNG THOẠI 06.12.21

Ô Kê

Cho dù Dạ Cổ nói ô kê
Bạn hữu xưa nay chẳng vẹn bề
Trước ngõ thôi nồng hương thuốc lá
Bên thềm hết đắng vị cà phê
Nhà quen lãng khách còn chân dạo
Cảnh đẹp thi nhân đã bút trề
Ở lại trang đường đâu mấy kẻ
Câu tàn chữ nguội cũng buồn ghê.

DCHL

TruongVu
07-12-2021, 04:52 PM
BẢO KÊ

Nếu cụ Lang mà nhận bảo kê
Thì trang Đường luật quả yên bề
Tưng bừng xướng họa khơi người đến
Rộn rã giao hòa khiến bạn phê
Đã đọc nhiều bài xua lúc khát
Còn xem lắm tứ dẹp môi trề
Mong rằng sếp sẽ vui lòng gật
Dạ Cổ danh truyền bút lực ghê!
HỒNG THOẠI 06.12.21

GIẬN COVID


Tương vào tủ lạnh ít đùi kê
Chống dịch lai rai cũng dễ bề
Tẩm bột chiên giòn nghe bụng réo
Thêm gừng luộc chín xốc mùi phê
Mồi ngon thiếu bạn chi không tủi
Rượu quý thừa ta lẽ chẳng trề
Giận lắm mi à " cô _ vít " hỡi
Ngươi làm cụt hứng thật sầu ghê

Trường Vũ 7-12-2021

HỒNG THOẠI
08-12-2021, 05:35 PM
KỶ LUẬT TƯỚNG

Chuyện kể mà nghe nhức cả đầu,
Xem tin bỗng sợ: Quá nhiều sâu!
Hơn mười tướng lĩnh lâm sai phạm,
Cả thảy ba quân chịu khổ sầu.
Sóng lớn Biển Đông gầm giận dữ,
Cát vàng trăm đảo ngậm buồn đau.
Mong rằng đốt củi nhanh hơn nữa,
Lò cháy lên rồi chớ để lâu!

NGUYỄN ĐÌNH HIỆP
(02/10/2021)


QUAN GIÀU NƯỚC MẠNH!

Buồn thay cả đám rặt to đầu
Phá nát ăn tàn hệt lũ sâu
Hợp kế tham ô tài sản kiệt
Đành tâm biển thủ quốc dân sầu
Thanh danh nỏ giữ ôm ngàn tiếc
Phẩm chất không rèn chuốc họa đau
Chớ nghĩ ngôi cao thì phải đớp
Quan giàu nước sẽ mạnh dài lâu!
HỒNG THOẠI 08.12.21

HỒNG THOẠI
10-12-2021, 12:49 PM
GIẬN COVID


Tương vào tủ lạnh ít đùi kê
Chống dịch lai rai cũng dễ bề
Tẩm bột chiên giòn nghe bụng réo
Thêm gừng luộc chín xốc mùi phê
Mồi ngon thiếu bạn chi không tủi
Rượu quý thừa ta lẽ chẳng trề
Giận lắm mi à " cô _ vít " hỡi
Ngươi làm cụt hứng thật sầu ghê

Trường Vũ 7-12-2021


SAO KÊ

Nghe đồn Lãng Tử bận sao kê
Nỏ thiết vườn thơ khuyết một bề
Khốn khổ người xem dừng sự thích
Âu sầu bạn đọc hết lần phê
Thầy Lang vẫn có điều mong kể
Lão Thoại hoài trông cổ muốn trề
Vắng mặt Phiêu Diêu buồn quá thể
Thưa bài lặng tiếng não nùng ghê!
HỒNG THOẠI 10.12.21

Lãng Tử Phiêu Diêu
10-12-2021, 10:03 PM
Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Sư Huynh Hồng Thoại, Huynh Sông Hậu và Qúy thi hữu, luôn chúc Sư Huynh Hồng Thoại, Huynh Sông Hậu và Qúy thi hữu luôn dồi dào sức khỏe, bình an, may mắn và cảm tác nhjều bài thơ hay!

ẤM LÒNG

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng ấm lòng
Ôi nhiều bạn chúc tuyệt vời không?
Bài thơ Lão Thoại hồn say đắm
Khúc nhạc Thầy Lang ý mặn nồng
Hớp chén trà ngon vui buổi đợi
Khui bình ruợu quý thỏa ngày mong
Sanh thần hạnh phúc bao lời đẹp
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng ấm lòng.

(NHC)

HỒNG THOẠI
11-12-2021, 04:42 PM
Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Sư Huynh Hồng Thoại, Huynh Sông Hậu và Qúy thi hữu, luôn chúc Sư Huynh Hồng Thoại, Huynh Sông Hậu và Qúy thi hữu luôn dồi dào sức khỏe, bình an, may mắn và cảm tác nhjều bài thơ hay!

ẤM LÒNG

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng ấm lòng
Ôi nhiều bạn chúc tuyệt vời không?
Bài thơ Lão Thoại hồn say đắm
Khúc nhạc Thầy Lang ý mặn nồng
Hớp chén trà ngon vui buổi đợi
Khui bình ruợu quý thỏa ngày mong
Sanh thần hạnh phúc bao lời đẹp
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng ấm lòng.

(NHC)


HỶ NHẬT

Ngày sinh Lãng Tử hả hê lòng
Hỏi có dăm bàn đãi tiệc không?
Bạn quý mời ly tình kết đậm
Người thân bá cổ rượu thêm nồng
Êm đềm tiếng nhạc dìu tay múa
Rộn rã cung đàn gởi nỗi mong
Chúc sếp hoài vui và khỏe mạnh
Ngày sinh Lãng Tử hả hê lòng.
HỒNG THOẠI 11.12.21

TruongVu
11-12-2021, 06:20 PM
HỶ NHẬT

Ngày sinh Lãng Tử hả hê lòng
Hỏi có dăm bàn đãi tiệc không?
Bạn quý mời ly tình kết đậm
Người thân bá cổ rượu thêm nồng
Êm đềm tiếng nhạc dìu tay múa
Rộn rã cung đàn gởi nỗi mong
Chúc sếp hoài vui và khỏe mạnh
Ngày sinh Lãng Tử hả hê lòng.
HỒNG THOẠI 11.12.21

HỶ TƯỚC


Vần thơ nhã nhặn xuyến xao lòng
Có phải huynh đài Lãng Tử không
Sóng nước phiêu diêu bài dạ cổ
Lầu mây thưởng thức chén men nồng
Từng câu tựa bến sầu ly biệt
Những tứ như đàn gợi nhớ mong
Khánh nhật tương phùng ca hỷ tước
Vần thơ nhã nhặn xuyến xao lòng


Trường Vũ 11_12_2021

Lãng Tử Phiêu Diêu
12-12-2021, 01:34 PM
HỶ NHẬT

Ngày sinh Lãng Tử hả hê lòng
Hỏi có dăm bàn đãi tiệc không?
Bạn quý mời ly tình kết đậm
Người thân bá cổ rượu thêm nồng
Êm đềm tiếng nhạc dìu tay múa
Rộn rã cung đàn gởi nỗi mong
Chúc sếp hoài vui và khỏe mạnh
Ngày sinh Lãng Tử hả hê lòng.

HỒNG THOẠI 11.12.21


HỶ TƯỚC

Vần thơ nhã nhặn xuyến xao lòng
Có phải huynh đài Lãng Tử không
Bóng quế phiêu diêu bài dạ cổ
Lầu mây thưởng thức chén men nồng
Từng câu tựa bến sầu ly biệt
Những tứ như đàn gợi nhớ mong
Khánh nhật tương phùng ca hỷ tước
Vần thơ nhã nhặn xuyến xao lòng

Trường Vũ 11_12_2021


ĐẸP LÒNG

Bạn hữu vườn thơ quả đẹp lòng
Thân mời mặc khách kết tình không?
Hồn mơ bát ngát tha hồ đượm
Nghĩa hạnh bao la mặc sức nồng
Những lúc sum vầy hoan hỉ đợi
Bao lần xướng họa ngất ngây mong
Nghiêng mình kính cẩn bao đời thiện
Bạn hữu vườn thơ quả đẹp lòng.

(NHC)

TruongVu
23-12-2021, 09:51 PM
ĐIỂM HẸN



Bao giờ có thể đến Đồng Nai
Cách trở sơn khê những dặm dài
Thác Đá Hàn kỳ quan bản địa
Vườn Long Khánh mỹ cảnh thiên thai
Chưa về nghĩa cử còn mong mãi
Hẳn tới tình thương sẽ nhớ hoài
Đệ nhất thầy Hồng danh phở Việt
Nồng nàn điểm hẹn một không hai


Trường Vũ 23-12-2021

HỒNG THOẠI
24-12-2021, 12:24 PM
ĐIỂM HẸN

Bao giờ có thể đến Đồng Nai
Cách trở sơn khê những dặm dài
Thác Đá Hàn kỳ quan bản địa
Vườn Long Khánh mỹ cảnh thiên thai
Chưa về nghĩa cử còn mong mãi
Hẳn tới tình thương sẽ nhớ hoài
Đệ nhất thầy Hồng danh phở Việt
Nồng nàn điểm hẹn một không hai.

Trường Vũ 23-12-2021


XIN MỜI

Hễ Vũ hôm nào khoái thịt nai
Mời em chịu khó phượt thôi dài
Tưng bừng xị đế lời sôi động
Rộn rã cung đàn tứ thoát thai
Để những niềm vui xua trắc trở
Cho bao mẩu chuyện cởi u hoài
Vào Nam cảm nhận tình thân ái
Bạn hữu quây quần tiếp cậu Hai.
HỒNG THOẠI 24.12.21

TruongVu
25-12-2021, 03:53 PM
XIN MỜI

Hễ Vũ hôm nào khoái thịt nai
Mời em chịu khó phượt thôi dài
Tưng bừng xị đế lời sôi động
Rộn rã cung đàn tứ thoát thai
Để những niềm vui xua trắc trở
Cho bao mẩu chuyện cởi u hoài
Vào Nam cảm nhận tình thân ái
Bạn hữu quây quần tiếp cậu Hai.
HỒNG THOẠI 24.12.21

MƠ VỀ ĐỒNG NAI


Trên đồng ước gặp được bầy nai
Nhảy nhót tung tăng nắng trải dài
Hạnh phúc như con về xứ sở
Hiền từ thể mẹ dưỡng bào thai
Giang Điền thác đổ say sưa mãi
Đảo Ó chim ca thổn thức hoài
Cảnh đẹp miền Nam giàu bản sắc
Mơ rằng sẽ trở lại lần hai .


Trường Vũ 25-12-2021

TruongVu
29-12-2021, 07:23 PM
TỔ QUỐC ĐẸP GIÀU


Sơn hà xã tắc Việt Nam đây
Suốt bốn nghìn năm đẹp tựa vầy
Tân Sửu kim ngưu vần gió bắc
Nhâm Dần mãnh hổ hướng trời tây
Trường kì nghĩa Đảng xuân yên ấm
Hạnh phúc tình dân tết đủ đầy
Vững trãi đi lên càng nhớ Bác
Con Rồng cháu Lạc rẽ đường mây


Trường Vũ 29-12-2021

HỒNG THOẠI
31-12-2021, 10:52 AM
TỔ QUỐC ĐẸP GIÀU


Sơn hà xã tắc Việt Nam đây
Suốt bốn nghìn năm đẹp tựa vầy
Tân Sửu kim ngưu vần gió bắc
Nhâm Dần mãnh hổ hướng trời tây
Trường kì nghĩa Đảng xuân yên ấm
Hạnh phúc tình dân tết đủ đầy
Vững trãi đi lên càng nhớ Bác
Con Rồng cháu Lạc rẽ đường mây.

Trường Vũ 29-12-2021


VUI VẦY

Có dịp xin mời Vũ ghé đây
Người Nam kẻ Bắc thỏa vui vầy
Êm đềm sẻ ngọt mùi vang Pháp
Rộn rã chia bùi chuyện xứ Tây
Khoảng trống anh tôi dần xóa sạch
Tình thân mỗi lúc lại thêm đầy
Vần thơ điệu nhạc truyền hưng phấn
Lãng đãng du hồn rực rỡ mây.
HỒNG THOẠI 31.12.21

Lãng Tử Phiêu Diêu
31-12-2021, 07:40 PM
MỪNG XUÂN

Dẫn thắm lồng qua mọi nẻo đường
Xuân nồng rộn rã trải miền thương
Tình gieo đến Nguyệt mong đời tỏ
Nghĩa chuốc vào đêm gửi mộng thường
Thục nữ chờ tin người đáo cửa
Anh hùng dẫn lộ kẻ tầm phương
Khơi hồn nhóm lửa mùa yêu rạng
Mãi chúc trần gian đủ thọ trường.
(NHC)

HỒNG THOẠI
02-01-2022, 11:35 AM
MỪNG XUÂN

Dẫn thắm lồng qua mọi nẻo đường
Xuân nồng rộn rã trải miền thương
Tình gieo đến Nguyệt mong đời tỏ
Nghĩa chuốc vào đêm gửi mộng thường
Thục nữ chờ tin người đáo cửa
Anh hùng dẫn lộ kẻ tầm phương
Khơi hồn nhóm lửa mùa yêu rạng
Mãi chúc trần gian đủ thọ trường.
(NHC)


XUÂN ĐÃ VỀ

Mùa xuân hiển hiện khắp muôn đường
Điểm xuyết bao điều thật dễ thương
Rộn giữa lùm cây bầy sáo nhỏ
Bừng trong vạt nắng thảm hoa thường
Êm đềm tiếng nhạc choàng trăm ngõ
Lộng lẫy mây trời ủ bốn phương
Dịch giã mong rằng thôi quấy quả
Bình an hạnh phúc sẽ lưu trường.
HỒNG THOẠI 02.01.22

TruongVu
03-01-2022, 11:31 AM
XUÂN ĐÃ VỀ

Mùa xuân hiển hiện khắp muôn đường
Điểm xuyết bao điều thật dễ thương
Rộn giữa lùm cây bầy sáo nhỏ
Bừng trong vạt nắng thảm hoa thường
Êm đềm tiếng nhạc choàng trăm ngõ
Lộng lẫy mây trời ủ bốn phương
Dịch giã mong rằng thôi quấy quả
Bình an hạnh phúc sẽ lưu trường.
HỒNG THOẠI 02.01.22

TẾT CAN TRƯỜNG


Trùm chăn hổng muốn bước ra đường
Tết ở trong nhà cũng thấy thương
Chén rượu mừng xuân đành để lỗi
Tâm tư chống dịch chẳng xem thường
Còn bao chiến sĩ nơi tiền tuyến
Có những gia đình chốn hậu phương
Hiểu lẽ nên thời đi hạn chế
Bình yên đánh đổi sự can trường .

Trường Vũ 3_1_2022

Lãng Tử Phiêu Diêu
04-01-2022, 09:23 PM
TẾT CAN TRƯỜNG

Trùm chăn hổng muốn bước ra đường
Tết ở trong nhà cũng thấy thương
Chén rượu mừng xuân đành để lỗi
Tâm tư chống dịch chẳng xem thường
Còn bao chiến sĩ nơi tiền tuyến
Có những gia đình chốn hậu phương
Hiểu lẽ nên thời đi hạn chế
Bình yên đánh đổi sự can trường .

Trường Vũ 3_1_2022

SẦU

Thầm ôm quạnh quẽ đứng bên đường
Lệ đẫm tuôn dòng khắc khoải thương
Nghĩa ảo tiêu điều hương phấn nhạt
Tình chân rã rượi sắc hoa thường
Âm thầm đẩy phận trôi ngàn hướng
Thất thểu buông hồn rũ vạn phương
Bạc bẽo phần duyên lòng thổn thức
Trời đơm lạnh lẽo phủ đêm trường.
(NHC)

HỒNG THOẠI
08-01-2022, 11:27 AM
Nguyên văn bởi Nguyễn Tuấn Thắng


KỶ NIỀM NGÀY XƯA TUỔI HỌC ĐƯƠNG

Hẹn ước ngày xưa dưới mái truòng
Xuân đời bẩy chục vẫn còn vương
Trăng trong cửa sổ cùng đèn sách
Gió mát trièn đê nẻo bước đuòng
Thuở ấy xuân thi còn vất vưởng
Nay ra tuổi hạc nghĩ sao thương
Tình đời đắng ngọt thường không tưởng
Phảng phất hương men vị phấn hường.


BẠN HỌC

Nào quên đám bạn thuở chung trường
Kỉ niệm êm đềm mãi vấn vương
Sớm hạ chiều đông nồng chuyện vãn
Ngày mưa buổi nắng nhẵn cung đường
Om sòm cãi vã không hờn giận
Rộn rã trêu chòng vẫn mến thương
Cách trở lâu dài nhưng hễ gặp
Bừng lên vạn tía với muôn hường!
HỒNG THOẠI 08.01.22

TruongVu
17-01-2022, 05:29 PM
MỘT MÙA XUÂN LẶNG LẼ

Mưa dầm gió bấc dịch ùn qua
Toát toạt người run lẩy bẩy à
Xắn gấu chân thon nàng rải mạ
Gồng lưng mặt lấm bạn chăm cà
Dừng nghe í ới cười rôm rả
Sải bước thong dong thấy đậm đà
Lặng lẽ kìa xuân về khắp ngả
Muôn loài nảy lộc tiếng hoà ca


Trường Vũ 17_1_2022

HỒNG THOẠI
20-01-2022, 11:35 AM
MỘT MÙA XUÂN LẶNG LẼ

Mưa dầm gió bấc dịch ùn qua
Toát toạt người run lẩy bẩy à
Xắn gấu chân thon nàng rải mạ
Gồng lưng mặt lấm bạn chăm cà
Dừng nghe í ới cười rôm rả
Sải bước thong dong thấy đậm đà
Lặng lẽ kìa xuân về khắp ngả
Muôn loài nảy lộc tiếng hoà ca


Trường Vũ 17_1_2022


XUÂN NHÂM DẦN

Dẫu dịch chây ỳ chẳng muốn qua
Mùa xuân vẫn đến hiển nhiên à!
Êm đềm nắng ủ hồng đôi má
Lặng lẽ ngày tô thắm nụ cà
Mãi ước muôn người hoan hỉ dạ
Hoài xin cuộc sống vẻ vang đà
Điều xui chuyện rủi mau từ giã
Hưởng tết Nhâm Dần rộn tiếng ca.
HỒNG THOẠI 20.01.22

TruongVu
21-01-2022, 11:27 AM
XUÂN NHÂM DẦN

Dẫu dịch chây ỳ chẳng muốn qua
Mùa xuân vẫn đến hiển nhiên à!
Êm đềm nắng ủ hồng đôi má
Lặng lẽ ngày tô thắm nụ cà
Mãi ước muôn người hoan hỉ dạ
Hoài xin cuộc sống vẻ vang đà
Điều xui chuyện rủi mau từ giã
Hưởng tết Nhâm Dần rộn tiếng ca.
HỒNG THOẠI 20.01.22

BẤT CHỢT


Trâu ngừng gặm cỏ bước dần qua
Vạc cứ lim dim ngộ nghĩnh à
Ruộng ngấu đồng chiêm mau bén rễ
Vườn tơi vụ trái bội thu cà
Thương người khách lạ còn bơ bải
Nhớ các em thơ thật điệu đà
Đón Tết năm nay buồn dịch tễ
Thanh bình bất chợt vọng lời ca


Trường Vũ 21_1_2022

TruongVu
22-01-2022, 12:36 PM
THƯỢNG ĐẾ SAY


Chủ quán mau mau khách sộp này
Cho bình rượu nóng , vịt vừa quay
Giòn tan mắc mật nhai bùi lưỡi
Sệt quánh xì dầu chấm đã tay
Có bạn hiền hòa âu thấy đủ
Thêm nàng dễ mến lại càng hay
Mưa dầm gió bấc mà thi vị
Thượng đế no mòng thượng đế say


Trường Vũ 22_1_2022

HỒNG THOẠI
25-01-2022, 06:50 AM
THƯỢNG ĐẾ SAY


Chủ quán mau mau khách sộp này
Cho bình rượu nóng , vịt vừa quay
Giòn tan mắc mật nhai bùi lưỡi
Sệt quánh xì dầu chấm đã tay
Có bạn hiền hòa âu thấy đủ
Thêm nàng dễ mến lại càng hay
Mưa dầm gió bấc mà thi vị
Thượng đế no mòng thượng đế say.

Trường Vũ 22_1_2022


RƯỢU VÀ THƠ

Nhìn xem bạn Vũ giỏi chưa này
Tửu nhập thơ trào đẩy ý quay
Rộn rã ngôn từ giăng khắp nẻo
Tưng bừng ngọn bút thảo nhừ tay
Ba người phá cỗ đêm càng mượt
Bốn xị giao tình tứ mãi hay
Lộng lẫy Hằng Nga cùng góp chuyện
Tâm hồn phấn chấn dễ gì say!
HỒNG THOẠI 25.01.22

HỒNG THOẠI
26-01-2022, 05:43 PM
CHỬA TẾT MÀ!

Chửa bánh chưng xanh chửa Tết mà
Người người náo nức cũng thèm nha
Dưa hành mới muối còn hăng tệ
Thịt mỡ chưa bàn bởi khá xa
Cấm triệt lâu rồi không hỏi pháo
Đi vòng chóng thế chỉ xem hoa
Tìm đâu chẳng thấy ông đồ nhỉ
Cặp đối thôi thì tự viết ha!

Trường Vũ 24_1_2022


TẾT ĐẾN RỒI!

Mùa xuân hiện hữu khắp nơi mà!
Tết cũng đang hờm trước cửa nha!
Nắng nhẹ lao xao đùa lộc biếc
Mai vàng hớn hở đón người xa
Cầu mong dịch bệnh mau tàn bóng
Khấn nguyện muôn lòng sớm nở hoa
Để vạn niềm vui bừng rộn rã
Nhân quần hạnh phúc ngọt ngào ha!
HỒNG THOẠI 26.01.22

TruongVu
27-01-2022, 12:36 PM
RƯỢU VÀ THƠ

Nhìn xem bạn Vũ giỏi chưa này
Tửu nhập thơ trào đẩy ý quay
Rộn rã ngôn từ giăng khắp nẻo
Tưng bừng ngọn bút thảo nhừ tay
Ba người phá cỗ đêm càng mượt
Bốn xị giao tình tứ mãi hay
Lộng lẫy Hằng Nga cùng góp chuyện
Tâm hồn phấn chấn dễ gì say!
HỒNG THOẠI 25.01.22

NGỦ GIẤC SAY


Vũ gọi thêm lên món lẩu này
Mời thầy thưởng thức với đồ quay
Tưng bừng cất giọng ngân bài hát
Rộn rã nâng đàn dạo ngón tay
Rót mãi không đầy ly rượu ấm
Mơ hoài sẽ đẹp áng thơ hay
Buồn vui dốc hết bầu tâm sự
Nhẹ bước ra về ngủ giấc say


Trường Vũ 27-1-2022

manhky
27-01-2022, 05:42 PM
TẾT ĐÃ VỀ

( Nhâm Dần 2022)

Tết đã về đây gởi mộng vàng
Tưng bừng phước lộc dõi thuyền sang
Đời tha thiết giữ niềm yên ả
Cảnh khẽ khàng trao nét dịu dàng
Tổ quốc ngàn năm ngời nghĩa nặng
Sơn hà vạn thuở thắm tình vang
Rằng tin hạnh phúc êm đềm mãi
Phố bản làng buôn đẹp rỡ ràng.

Manh Kỷ TP Vinh.

TruongVu
28-01-2022, 09:19 PM
TẾT ĐÃ VỀ

( Nhâm Dần 2022)

Tết đã về đây gởi mộng vàng
Tưng bừng phước lộc dõi thuyền sang
Đời tha thiết giữ niềm yên ả
Cảnh khẽ khàng trao nét dịu dàng
Tổ quốc ngàn năm ngời nghĩa nặng
Sơn hà vạn thuở thắm tình vang
Rằng tin hạnh phúc êm đềm mãi
Phố bản làng buôn đẹp rỡ ràng.

Manh Kỷ TP Vinh.

RỘN RÀNG

Rực rỡ bình minh nắng trải vàng
Ôi bầy én liệng cõng mùa sang
Trời trong mỗi khắc thêm đầy đặn
Tiết thuận ngàn hoa nở dễ dàng
Gửi áng thơ tình Xuân vẫy gọi
Thay lời bản nhạc Tết hòa vang
Cầu mong hạnh phúc bình yên mãi
Sải bước lòng ta đỗi rộn ràng .


Trường Vũ 28-1-2022

HỒNG THOẠI
31-01-2022, 03:13 PM
TẾT ĐÃ VỀ

( Nhâm Dần 2022)

Tết đã về đây gởi mộng vàng
Tưng bừng phước lộc dõi thuyền sang
Đời tha thiết giữ niềm yên ả
Cảnh khẽ khàng trao nét dịu dàng
Tổ quốc ngàn năm ngời nghĩa nặng
Sơn hà vạn thuở thắm tình vang
Rằng tin hạnh phúc êm đềm mãi
Phố bản làng buôn đẹp rỡ ràng.

Manh Kỷ TP Vinh.


TẾT NHÂM DẦN
( Họa bộ vận )

Cành mai đã rộ sắc hoa vàng
Báo hiệu tưng bừng mãnh hổ sang
Lũ dịch thu cờ xin bỏ xứ
Bầy sâu chụp cổ ném lên giàn
Êm đềm hạnh phúc nương đà trỗi
Rộn rã nhân quần thỏa tiếng vang
Hưởng tết Nhâm Dần muôn cõi rạng
Niềm vui trải khắp miễn ngăn ràng!
HỒNG THOẠI 31.01.22

HỒNG THOẠI
22-02-2022, 01:03 PM
XÉ THƠ

Đường thi tắt tịt ý luôn rồi
Cũng bởi bây giờ tuổi xế thôi
Một tứ lo gò không đủ nghĩa
Đôi dòng quậy tới chẳng yên tôi
Thương mình nghĩ hẹp lời hay mất
Chán kiểu dùng non chữ dỏm bồi
Nhấp chén trà buồn nghe mệt mỏi
Trên bàn bản thảo xé làm đôi

Daonamxuong


CHIA SẺ

Nếu những niềm riêng thổ lộ rồi
Tâm bình ắt sẽ nhẹ lòng thôi!
Không hờn lạnh lẽo cơn mưa tối
Chẳng ngại im lìm một bóng tôi
Thảo bút êm đềm vui sướng trỗi
Hòa câu rộn rã thắm tươi bồi
Bên mình ấm áp tình thi hữu
Xướng họa đâu còn phút lẻ đôi!
HỒNG THOẠI 22.02.22

HỒNG THOẠI
24-02-2022, 12:25 PM
Mời họa CÁI KÉO THỢ MAY của nhà thơ Dương Đoàn Trọng


CÁI KÉO THỢ MAY

Đã bắt giạng ra lại khép vào
Đóng đinh chắc thế cưỡng làm sao
Không thương tình vải tươi sen cúc
Chẳng tiếc duyên tơ thắm mận đào
Cắt xén đời hoa quen mượn lưỡi
Chia lìa thân lụa khỏi nhờ dao
Mong người chắp lại từng vuông nát
Chớ gán cho em tiếng hỗn hào.
Dương Đoàn Trọng


13. CÁI KÉO

Dù khi chàng hảng lúc co vào
Kiểu dáng thuôn dài ngắm đẹp sao!
Gặp vải mềm tay nhanh nhẹn cắt
Nhằm hôm thiếu xẻng dẻo dai đào
Ân cần giúp chủ nèo e lực
Mạnh mẽ ra đòn chẳng ngại dao
Có Hoạn Thư dùng như vũ khí
Mày râu khiếp sợ hết tơ hào...
HỒNG THOẠI 24.02.22

TruongVu
25-02-2022, 10:37 AM
Nhật ký 25_2_2022

Trong nhà chỉ có đặc xe hơi
Hết gạo làm sao bán được lời
Chị báo dăm con rồi lại bỏ
Anh cần chục chiếc thế mà thôi
Phen này chẳng thể chơi Rì Sọt
Bữa ấy còn đâu dạo Cổng Trời
Hí hửng chao ôi đời vỡ mộng
May nàng nấu hộ bát mồng tơi

Trường Vũ 25-2_2022

daonamxuong
27-02-2022, 11:25 AM
CHIA SẺ

Nếu những niềm riêng thổ lộ rồi
Tâm bình ắt sẽ nhẹ lòng thôi!
Không hờn lạnh lẽo cơn mưa tối
Chẳng ngại im lìm một bóng tôi
Thảo bút êm đềm vui sướng trỗi
Hòa câu rộn rã thắm tươi bồi
Bên mình ấm áp tình thi hữu
Xướng họa đâu còn phút lẻ đôi!
HỒNG THOẠI 22.02.22




Buồn cho tuổi chớm bảy mươi rồi
Nhặt chút thơ bày chỉ vậy thôi
Vợ réo “vài hôm đau cổ lão
Cơm hầu mỗi buổi khổ thân tôi”
Vừa nghe khỏe giọng vì mê viết
Đã thấy run tay bởi mệt bồi
Lũ trẻ từng khuyên nên giữ sức
Cơn ghiền đám chữ cứ nhân đôi

Daonamxuong
Cảm ơn Bác Thoại đã họa thơ
Chúc Bác khỏe an lành

HỒNG THOẠI
28-02-2022, 12:22 PM
Nhật ký 25_2_2022

Trong nhà chỉ có đặc xe hơi
Hết gạo làm sao bán được lời
Chị báo dăm con rồi lại bỏ
Anh cần chục chiếc thế mà thôi
Phen này chẳng thể chơi Rì Sọt
Bữa ấy còn đâu dạo Cổng Trời
Hí hửng chao ôi đời vỡ mộng
May nàng nấu hộ bát mồng tơi

Trường Vũ 25-2_2022


GIẢ DẠNG

Cụ Vũ dân đồn chẳng tốn hơi
Cầm phone hắng giọng chúng tuân lời
Mua nền bảo nhỏ: mười lô nhé!
Tậu xế chi bừa chục tỉ thôi!
Bữa rỗi đành hanh hù dọa gió
Ngày ương chếnh choáng quậy tưng trời
Nhưng thường giả dạng như nghèo khổ
Áo cũ quần sờn đội nón tơi...
HỒNG THOẠI 28.02.22

TruongVu
06-03-2022, 11:34 AM
GIẢ DẠNG

Cụ Vũ dân đồn chẳng tốn hơi
Cầm phone hắng giọng chúng tuân lời
Mua nền bảo nhỏ: mười lô nhé!
Tậu xế chi bừa chục tỉ thôi!
Bữa rỗi đành hanh hù dọa gió
Ngày ương chếnh choáng quậy tưng trời
Nhưng thường giả dạng như nghèo khổ
Áo cũ quần sờn đội nón tơi...
HỒNG THOẠI 28.02.22

HỤT HƠI


Giới thiệu sao mà xém hụt hơi
Còn đang thở dốc chửa nên lời
Tưng bừng khách hỏi cam go thế
Rộn rã em chào cởi mở thôi
Trắng bởi do da nào quả nghiệp
Giầu âu tại phận hẳn cơ trời
Sau này dẫu có trăm nghìn tỷ
Vẫn nhớ chăng mình lúc tả tơi

Trường Vũ 6-3-2022

TruongVu
08-03-2022, 07:30 PM
NGÀY 8-3



Trốn biệt tăm hơi í í à
Đêm về rảnh rỗi tặng nàng hoa
Vì chưng vất vả quên mồng tám
Bất chợt nồng nàn nhớ tháng ba
Gió lạnh không chăn mà sưởi ấm
Đời vui chẳng rượu cũng say ngà
Xuân xuân sắc sắc hồ thi vị
Một chút hương lòng thiết thiết tha



Trường Vũ 8-3-2022

HỒNG THOẠI
11-03-2022, 11:26 AM
NGÀY 8-3



Trốn biệt tăm hơi í í à
Đêm về rảnh rỗi tặng nàng hoa
Vì chưng vất vả quên mồng tám
Bất chợt nồng nàn nhớ tháng ba
Gió lạnh không chăn mà sưởi ấm
Đời vui chẳng rượu cũng say ngà
Xuân xuân sắc sắc hồ thi vị
Một chút hương lòng thiết thiết tha.

Trường Vũ 8-3-2022


HÒA QUYỆN

Ngày vui của vợ cấm quên à!
Chí ít trao nàng một đóa hoa
Quý chuyện chung tay gầy hạnh phúc
Thương người hợp sức vượt phong ba
Chăm gìn ngọn lửa đừng cho lụi
Vẹn giữ tình yêu chớ để ngà
Cảm xúc luôn đầy từ việc nhỏ
Ta hòa quyện mãi cớ gì tha?
HỒNG THOẠI 11.3.22

TruongVu
18-03-2022, 04:09 PM
HÒA QUYỆN

Ngày vui của vợ cấm quên à!
Chí ít trao nàng một đóa hoa
Quý chuyện chung tay gầy hạnh phúc
Thương người hợp sức vượt phong ba
Chăm gìn ngọn lửa đừng cho lụi
Vẹn giữ tình yêu chớ để ngà
Cảm xúc luôn đầy từ việc nhỏ
Ta hòa quyện mãi cớ gì tha?
HỒNG THOẠI 11.3.22




DƯ ÂM MÙNG 8-3



Mười lăm mới được phát lương à
Quán chẳng ai nào bán nợ hoa
Vội vã ghi nhầm con bốn bốn
Ê chề đổ trúng số ba ba
Nằm mơ vẫn thấy cài trâm ngọc
Tỉnh mộng còn hay chải lược ngà
Chịu phạt ầu ơ tuần đủ tám
Hôm rày đuối đuối ả buông tha


Trường Vũ 18-3-2022

HỒNG THOẠI
08-04-2022, 12:42 PM
http://1.bp.blogspot.com/-qLmuRCnHvos/XUUApzagpuI/AAAAAAAAJMI/WtENSvsnq6YUaEyd-aJxadMgKLl2KB5kACLcBGAs/s1600/67700543_597573540770956_8761419880076410880_n.jpg



Mời họa ĐÀO TIÊN của tác giả Nắng Xuân

✌️ T͟h͟ơ͟ ͟v͟u͟i͟ ͟

💚❤️💛 Đ𝐀̀𝐎 𝐓𝐈𝐄̂𝐍

Chẳng bõ ngày đêm khó nhọc trồng
Khu vườn rộng rãi cả nhà trông
Đầu mai lấp miệng đầy thơm thảo
Cuối cữ bồng tay đủ mặn nồng
Trộm vía nhu mì ngoan thảng bữa
Ơn giời gợi cảm hiếm tùy công
Trèo lên đỉnh dốc xuân càng lộ
Ngẫm nhỏ dành con lớn tặng chồng.

❤️ 𝓝𝓰𝓾𝔂𝓮̂̃𝓷 𝓣𝓱𝓪𝓷𝓱 𝓣𝓸𝓪̀𝓷 ❤️
✌️ 03/04/2022


LO
( Họa vui )

Thầm khen cụ Nắng giỏi giang trồng
Đã giục bao người phải ngước trông
Dáng nõn nà khơi mùa hạ bỏng
Bầu êm ả gợi nét xuân nồng
Tưng bừng nhạc trỗi càng xanh sóng
Rộn rã thơ trào quả xứng công
Chị xã đêm ngày luôn đóng cổng
Vì lo trộm nẫng héo hon chồng!
HỒNG THOẠI 08.4.22

TruongVu
14-05-2022, 06:19 AM
CÔ LIÊU


Lộp bộp mưa rơi tiếng sấm ù
Chim buồn chẳng gáy cúc cù cu
Người lên núi ẩn quên sầu não
Kẻ nhói tim đau vướng hận thù
Tích trượng không trao bầy ngã quỷ
Cà sa muốn mượn bóng thầy tu
Nào ai đã uống dòng cam lộ
Có thấy tôi trong giữa mịt mù ?

Trường Vũ 14_5_2022

HỒNG THOẠI
18-05-2022, 03:48 PM
CÔ LIÊU


Lộp bộp mưa rơi tiếng sấm ù
Chim buồn chẳng gáy cúc cù cu
Người lên núi ẩn quên sầu não
Kẻ nhói tim đau vướng hận thù
Tích trượng không trao bầy ngã quỷ
Cà sa muốn mượn bóng thầy tu
Nào ai đã uống dòng cam lộ
Có thấy tôi trong giữa mịt mù ?

Trường Vũ 14_5_2022


SƯƠNG MÙ

Khua môi múa lưỡi chọc tai ù
Lịm hẳn trong hồn tiếng cúc cu
Giọng điệu căm hờn tê tái não
Ngày đêm xỉa xói ngổn ngang thù
Quay lưng ngoảnh mặt cam lòng nín
Chọn cách im lời học phép tu
Hạnh phúc, than ôi! Chìm xuống biển
Cầu mau thoát khỏi đám sương mù!
HỒNG THOẠI 18.5.22

TruongVu
21-05-2022, 07:47 PM
SƯƠNG MÙ

Khua môi múa lưỡi chọc tai ù
Lịm hẳn trong hồn tiếng cúc cu
Giọng điệu căm hờn tê tái não
Ngày đêm xỉa xói ngổn ngang thù
Quay lưng ngoảnh mặt cam lòng nín
Chọn cách im lời học phép tu
Hạnh phúc, than ôi! Chìm xuống biển
Cầu mau thoát khỏi đám sương mù!
HỒNG THOẠI 18.5.22



MỆT MỎI


Mệt mỏi đôi tai cảm thấy ù
Đâu còn hứng khởi tiếng chim cu
Lời qua nghiệt ngã ôi lời lại
Chén tạc khô khan hỡi chén thù
Nhịn mãi không cuồng thôi cũng loạn
Đau hoài khó giữ để mà tu
Đi nhầm lạc cõi thiên thai nhỉ
Ắt hẳn đường quang chẳng bụi mù


Trường Vũ 21-5-2022

HỒNG THOẠI
07-10-2022, 03:40 PM
Nguyên văn bởi Bùi Bắc Hợp


TÌNH THƠ
(mời họa)
Cảm mến đôi dòng trải mộng ra
Lời thơ bổng vút chạm hồn ta
Đam mê chẳng kể nhanh hay chậm
Đắm đuối nào phân trẻ với già
Thả chữ tròn niêm trao biển vắng
Gieo vần đối chỉnh gửi bờ xa
Tình thơ trọng quý lòng chân thật
Nghĩa bạn muôn đời mãi thiết tha
Thanh Thanh Khiết
4/10/2022



NỖI NHỚ
Nhớ lắm nàng ơi ! Chẳng nói ra
Mong sao thấu hiểu tấm lòng ta
Năm canh ước muốn như hồi trẻ
Sáu khắc cầu mong chớ có già.
Ý đẹp trao đi người chốn ấy
Từ hay gửi đến bạn gần xa
Muôn nơi xích lại tình thêm thắm
Để nghĩa kim bằng vọng tiếng tha
Bùi Bắc Hợp


THI NHÂN

Thưa rằng cụ Hợp thốt lời ra
Biểu lộ thâm tình bạo quá ta!
Mãi kết cô Đường từ dạo nhỏ
Hoài mê ả Lục dẫu thân già
Êm đềm vỗ mộng hồn phô trẻ
Lả lướt gieo vần mắt dõi xa
Chị xã trong lòng ghen với tức
Nhưng rồi cũng phải ngậm ngùi tha!
HỒNG THOẠI 07.10.22

Bùi Bắc Hợp
08-10-2022, 02:34 PM
TÌNH THƠ
(mời họa)
Cảm mến đôi dòng trải mộng ra
Lời thơ bổng vút chạm hồn ta
Đam mê chẳng kể nhanh hay chậm
Đắm đuối nào phân trẻ với già
Thả chữ tròn niêm trao biển vắng
Gieo vần đối chỉnh gửi bờ xa
Tình thơ trọng quý lòng chân thật
Nghĩa bạn muôn đời mãi thiết tha
Thanh Thanh Khiết
4/10/2022

NỖI NHỚ
Nhớ lắm nàng ơi ! Chẳng nói ra
Mong sao thấu hiểu tấm lòng ta
Năm canh ước muốn như hồi trẻ
Sáu khắc cầu mong chớ có già.
Ý đẹp trao đi người chốn ấy
Từ hay gửi đến bạn gần xa
Muôn nơi xích lại tình thêm thắm
Để nghĩa kim bằng vọng tiếng tha
Bùi Bắc Hợp


THI NHÂN
Thưa rằng cụ Hợp thốt lời ra
Biểu lộ thâm tình bạo quá ta!
Mãi kết cô Đường từ dạo nhỏ
Hoài mê ả Lục dẫu thân già
Êm đềm vỗ mộng hồn phô trẻ
Lả lướt gieo vần mắt dõi xa
Chị xã trong lòng ghen với tức
Nhưng rồi cũng phải ngậm ngùi tha!
HỒNG THOẠI 07.10.22

BUỒN VU VƠ
Buồn mà chẳng thốt được nhời ra
Cái chứng tương tư cũng bởi ta
Ước muốn nàng thanh hô vẫn trẻ
Mơ sao ả khiết nói chưa già.
Cô đường kết nối cho gần gũi
Chị lục giao lưu để chớ xa
Tụ hội muôn nơi nên xích lại
Đồng tâm một khối ngọt lời tha.
Bùi Bắc Hợp


MONG


Bạn hãy cùng tôi chớ cách xa


Anh em bốn biển vẫn chung nhà


Nhiều khi trách chị không thân thiện


Lắm lúc hờn anh chẳng thiết tha.


Chớ để buông lơi đau dạ trẻ


Xin đừng bỏ mặc quặn lòng già


Vi Thông đã tạo sân chơi để


Khắp chốn muôn nơi đến với ta


Bùi Bắc Hợp

HỒNG THOẠI
11-10-2022, 12:04 PM
MONG

Bạn hãy cùng tôi chớ cách xa
Anh em bốn biển vẫn chung nhà
Nhiều khi trách chị không thân thiện
Lắm lúc hờn anh chẳng thiết tha.
Chớ để buông lơi đau dạ trẻ
Xin đừng bỏ mặc quặn lòng già
Vi Thông đã tạo sân chơi để
Khắp chốn muôn nơi đến với ta
Bùi Bắc Hợp




SẦU

Khi thầy Vịt biết sắp rời xa
Đã dặn dò nhau gắng giữ nhà
Lãnh việc đau đầu không dám thả
Ôm điều nặng bụng chẳng nề tha
Nhiều mưa tụ nước thành sông rộng
Lắm chuyện è lưng vượt sức già
Khổ nỗi nhìn quanh người lặn cả
Âu sầu báo mạng chỉ mình ta!
HỒNG THOẠI 11.10.22

Bùi Bắc Hợp
12-10-2022, 06:41 PM
SẦU
Khi thầy Vịt biết sắp rời xa
Đã dặn dò nhau gắng giữ nhà
Lãnh việc đau đầu không dám thả
Ôm điều nặng bụng chẳng nề tha
Nhiều mưa tụ nước thành sông rộng
Lắm chuyện è lưng vượt sức già
Khổ nỗi nhìn quanh người lặn cả
Âu sầu báo mạng chỉ mình ta!
HỒNG THOẠI 11.10.22





CHỚ MÀ XA


Cho dù lắm lúc chỉ mình ta


Hãy cố cùng nhau giữ lấy nhà


Nhức óc sao đành buông với thả


Đau đầu cũng phải gắng mà tha.


Muôn nơi góp sức hồn thêm trẻ


Khắp chốn chung tay trí chẳng già


Dẫu biết nhiều khi luôn quá tải


Khuyên người độ lượng chớ mà xa


Bùi Bắc Hợp

TruongVu
23-12-2022, 07:42 PM
VẮNG VẺ

Vắng vẻ làm sao lạnh diễn đàn
Hương còn phảng phất với thời gian
Tìm quên mỏi mệt đời xô đẩy
Để đón vui tươi phút ngập tràn
Nhạc luyến lưu người vang biển cả
Thơ nhung nhớ bạn vọng non ngàn
Chim chiều thảng thốt bay về tổ
Ngỡ lạc lầu mây tiếng gọi khàn

Truong Vũ 23_12_2022

HỒNG THOẠI
28-12-2022, 04:14 PM
VẮNG VẺ

Vắng vẻ làm sao lạnh diễn đàn
Hương còn phảng phất với thời gian
Tìm quên mỏi mệt đời xô đẩy
Để đón vui tươi phút ngập tràn
Nhạc luyến lưu người vang biển cả
Thơ nhung nhớ bạn vọng non ngàn
Chim chiều thảng thốt bay về tổ
Ngỡ lạc lầu mây tiếng gọi khàn

Truong Vũ 23_12_2022


DẪU...

Lòng vui tránh được nỗi tan đàn
Chuyện cũng thường tình của thế gian!
Bởi ngấy đường quen xui bạn nghỉ
Rồi qua chỗ mới thả thơ tràn!
Nào cam bỏ cuộc buông tình nghĩa
Chẳng ngại dầm sương hứng gió ngàn
Chỉ có dăm người càng nỗ lực
Cùng nhau góp sức dẫu âm khàn!
HỒNG THOẠI 28.12.2022

TruongVu
30-12-2022, 09:45 PM
DẪU...

Lòng vui tránh được nỗi tan đàn
Chuyện cũng thường tình của thế gian!
Bởi ngấy đường quen xui bạn nghỉ
Rồi qua chỗ mới thả thơ tràn!
Nào cam bỏ cuộc buông tình nghĩa
Chẳng ngại dầm sương hứng gió ngàn
Chỉ có dăm người càng nỗ lực
Cùng nhau góp sức dẫu âm khàn!
HỒNG THOẠI 28.12.2022




TRƯỜNG HẬN NHÂN GIẢ CA



Ngưỡng mộ người xưa mượn tiếng đàn
Cao sơn lưu thủy vọng nhân gian
Càng thương nhã nhạc đành xa cách
Chỉ tiếc quỳnh tương giận dốc tràn
Lỗi hẹn tri âm dường cõng bể
Buông xuôi nhiệt huyết tựa đeo ngàn
Lòng sao nặng trĩu hoài day dứt
Nấc nghẹn nghìn sau mãi đặc khàn


Trường Vũ 30-12-2022

TruongVu
31-12-2022, 11:26 PM
TRƯỜNG HẬN NHÂN GIẢ CA



Ngưỡng mộ người xưa mượn tiếng đàn
Cao sơn lưu thủy vọng nhân gian
Càng thương nhã nhạc đành xa cách
Chỉ tiếc quỳnh tương giận dốc tràn
Lỗi hẹn tri âm dường cõng bể
Buông xuôi nhiệt huyết tựa đeo ngàn
Lòng sao nặng trĩu hoài day dứt
Nấc nghẹn nghìn sau mãi đặc khàn


Trường Vũ 30-12-2022



Đ À N B Ầ U V I Ệ T N A M
----------------------------------------------
Réo rắt canh khuya vẳng tiếng đàn
Âm thanh thả mộng cõi nhân gian
Lắng sâu biển Việt vờn mây cuốn
Bay khắp trời Nam quyện gió tràn
Dây nẩy cung trầm rung chuyển núi
Ngón vê phím bổng vọng vang ngàn
Một dây kết nối hồn Dân tộc
Trong sáng ngàn năm chẳng đục khàn


Ngày 31- 12-2022 / CX


TIẾP HẬN TRƯỜNG THIÊN



Đã chẳng ngân thêm nổi nhịp đàn
Giăng sầu lạc lõng giữa không gian
Chân trời nhạt sắc màu phai rữa
Mặt đất mờ sương khói nhả tràn
Lại nhớ buồn vui khi xuống biển
Còn ghi tủi cực lúc lên ngàn
Lo âu rối loạn tâm thần nhỉ
Bạn cứ dần xa nuốt lệ khàn .

Trường Vũ 31-12-2022

TruongVu
01-01-2023, 05:03 AM
CANH BA



Giật mình gà gáy đã canh ba
Vẫn thức làm sao khỏi chóng già
Nghĩ kế sinh nhai đầy khổ sở
Xem đường sự nghiệp lắm bê tha
Thôi xong số kiếp trời ban nhỉ
Chắc nữa nhân duyên đất thưởng mà
Tối quá đêm ơi mò mẫm dậy
Hình như mất trộm ánh trăng ngà



Trường Vũ 1-1-2023

HỒNG THOẠI
04-01-2023, 03:51 PM
CANH BA



Giật mình gà gáy đã canh ba
Vẫn thức làm sao khỏi chóng già
Nghĩ kế sinh nhai đầy khổ sở
Xem đường sự nghiệp lắm bê tha
Thôi xong số kiếp trời ban nhỉ
Chắc nữa nhân duyên đất thưởng mà
Tối quá đêm ơi mò mẫm dậy
Hình như mất trộm ánh trăng ngà!

Trường Vũ 1-1-2023


VỮNG DẠ!

Có phải xuân này Vũ bốn ba?
Nhìn xem tướng mạo chẳng phô già!
E rằng xuống phố nhiều cô ghẹo
Trốn kẻo ra đường mấy ẻm tha
Vận hạn đương nhiên rồi hết nhỉ?
Tai ương nhất định sẽ qua mà!
Buông sầu xả oán lòng an lạc
Thỏa ngắm trời cao một ánh ngà!

HỒNG THOẠI 04.01.23

TruongVu
09-01-2023, 05:19 AM
VỮNG DẠ!

Có phải xuân này Vũ bốn ba?
Nhìn xem tướng mạo chẳng phô già!
E rằng xuống phố nhiều cô ghẹo
Trốn kẻo ra đường mấy ẻm tha
Vận hạn đương nhiên rồi hết nhỉ?
Tai ương nhất định sẽ qua mà!
Buông sầu xả oán lòng an lạc
Thỏa ngắm trời cao một ánh ngà!

HỒNG THOẠI 04.01.23




CÓ MỘT NGƯỜI ĐIÊN

Mong về cát bụi lúc mười ba
Sắp bốn mươi xuân kể cũng già
Hỗn độn nhân tình như quạ quắp
Om sòm thế thái tựa diều tha
Đày nhau đến nỗi tâm thần vậy
Đỡ chút nhờ công bác sĩ mà
Áp ngực người điên ngồi lẩm bẩm
Nàng thơ gửi gắm tấm thân ngà .

Trường Vũ 9-1-2023

TruongVu
24-01-2023, 10:15 PM
GIẤC XUÂN



Mượn gốc bồ đề tạm giấc xuân
Chùa nay rộn rã khách xa gần
Người đi vãng cảnh tìm thanh tịnh
Kẻ đến cầu an được phúc phần
Chỉ thấy mình tôi còn ngủ gật
Nào hay mỗi khắc cứ trôi dần
Mùng ba dẫn trẻ vui chơi Tết
Nghỉ chút hoa bừng nở trước sân



Trường Vũ 24-1-2023

HỒNG THOẠI
29-01-2023, 12:11 PM
http://lh4.googleusercontent.com/-pVlbRe9zklk/WHtJtVDnu-I/AAAAAAAADdY/xiAAgjTH9uI7BGBnnrhVwPcXpOCZYvXhwCLcB/s1600/hinh-anh-mua-xuan-va-co-gai-xinh-dep-08.jpg


XUÂN 2023
( Bài họa )

Ta cùng nhấp rượu đẫm hồn xuân
Để thấy niềm vui mãi ở gần
Lộc biếc tưng bừng tô vẽ cảnh
Hương thơm rộn rã góp thêm phần
Muôn điều hạnh phúc tràn năm Mão
Mọi nỗi tai ương trả bác Dần
Hãy trải lòng ra mà đón nhận
Mai vàng bứt cánh nghịch đầy sân...
HỒNG THOẠI

Nguyễn Tuấn Thắng
02-03-2023, 09:40 AM
CÓ MỘT NGƯỜI ĐIÊN

Mong về cát bụi lúc mười ba
Sắp bốn mươi xuân kể cũng già
Hỗn độn nhân tình như quạ quắp
Om sòm thế thái tựa diều tha
Đày nhau đến nỗi tâm thần vậy
Đỡ chút nhờ công bác sĩ mà
Áp ngực người điên ngồi lẩm bẩm
Nàng thơ gửi gắm tấm thân ngà .

Trường Vũ 9-1-2023


TUẤN THẮNG CÓ BÀI NÀY CÙNG CHƠI VUI..

Hãy trở về như tuổi vẫn hoa
Vun đời thắm đượm đẹp như hoa
Đừng nên ủ rủ than phiền quá
Ấy chớ buồn đau ắt chóng già
Hãy đến sân thơ mà giải tỏa
Vào chùa niệm Phật cũng trừ ma
Vui lên ắt hẳn đời khoan khoái
Hỡi bạn mình ơi xóa nhạt nhòa../..

HỒNG THOẠI
22-04-2023, 11:49 AM
…BUỒN…
Phận gái phòng không cuộc sống trầm
Nhiều năm vẫn đợi khách tri âm
Bồng đào sớm tối mong người ngó
Giếng ngọc ngày đêm ước kẻ ngâm.
Trưởng bản bao phen nhìn lặng lẽ
Già làng lắm bận ngó âm thầm
Mà sao chẳng thể cùng nhau nhỉ
Dẫu biết lâu nay ấy đã ngầm…
Bùi Bắc Hợp



THU VỀ

Vì sao bác Hợp bỗng nhiên trầm
Tắt hẳn môi cười vẫn lớn âm?
Chẳng đoái mưa tuôn nền nhiệt giảm
Không màng vợ đãi món sườn ngâm
Âu sầu nét mặt đày tim héo
Khắc khoải bài thơ ẩn lệ thầm
Cũng tại thu về trên khắp nẻo
Hồn ai nặng trĩu khối băng ngầm!
HỒNG THOẠI 22.1.23

HỒNG THOẠI
23-04-2023, 06:51 AM
THI SĨ ƠI
Tóc trắng ra rồi thi sĩ ơi
Còn gì nữa bảo hãy xa xôi
Thiên đình vẫy gọi sao từ chối
Cõi Phật cao sang chắc khó vời
Gắng gượng thôi thì đang đắc đạt
Gồng mình một chút cũng vui đời
Thơ ca cố níu xuân quay lại
Có khó chi mà chẳng viết chơi!
Nguyễn Tuấn Thắng



HỌC MÀ CHƠI, CHƠI MÀ HỌC

Ta cùng góp họa bạn mình ơi!
Sảng khoái như Bờm được nắm xôi
Buổi sáng đơn sơ tràn ảo diệu
Niềm vui giản dị nhuốm cao vời
Văn hoài gọt giũa hòng nâng cấp
Óc mãi dồi trau đỡ phí đời
Dẫu hiểu thơ Đường niêm luật khó
Hưu nhàn rảnh rỗi học mà chơi.
HỒNG THOẠI 23.4.23

HỒNG THOẠI
27-05-2023, 12:14 PM
Sau 16 ngày không vào Diễn đàn vì phải nằm bệnh viện, nay HT xin góp mặt bằng một bài thơ như một lời tạ lỗi vì đã để chểnh mảng công việc của Diễn đàn:




BỊNH

Dịch truyền nối gót rủ nhau rơi
Cõi thế dường như bặt tiếng cười
Để những niềm đau âm ỉ tới
Cho từng vốc thuốc nhọc nhằn trôi
Tinh thần rệu rã hoang mang lối
Thể xác vêu vao mệt mỏi lời
Vẫn biết âu lo nào có lợi
Đêm dài khắc khoải một mình tôi!
HỒNG THOẠI 27.5.23

HỒNG THOẠI
29-05-2023, 10:13 AM
CÁO BIỆT

Ngán ngẩm vì sao nhạt cái TÌNH
Ê chề quá cỡ sự làm thinh!
Bài xin nhận lỗi không người ngó
Bệnh khiến xa nhà chẳng kẻ binh
Thoải mái đăng đàn khoe chữ nghĩa
Điềm nhiên bịt mắt biết thân mình
Đành cam cáo biệt Lầu Mây nhé
Vịt hỡi nơi này tớ đã kinh!
HỒNG THOẠI 29.5.23

TruongVu
29-05-2023, 02:28 PM
Sau 16 ngày không vào Diễn đàn vì phải nằm bệnh viện, nay HT xin góp mặt bằng một bài thơ như một lời tạ lỗi vì đã để chểnh mảng công việc của Diễn đàn:




BỊNH

Dịch truyền nối gót rủ nhau rơi
Cõi thế dường như bặt tiếng cười
Để những niềm đau âm ỉ tới
Cho từng vốc thuốc nhọc nhằn trôi
Tinh thần rệu rã hoang mang lối
Thể xác vêu vao mệt mỏi lời
Vẫn biết âu lo nào có lợi
Đêm dài khắc khoải một mình tôi!
HỒNG THOẠI 27.5.23




NGHE TIN THẦY BỆNH


Tin thầy mắc bệnh ...tiếng lòng rơi
Một mái nhà chung ...giấu lệ cười
Thuốc ả "hồng hồng " nom đã ngán
Cơm nàng "tuyết tuyết " ngẫm nào trôi
Thời vui bụt độ con nhiều mánh
Chỉ sợ người chê kẻ lắm lời
Đợi mãn mùa cau trầu lại úa
Than trò đức mỏng đá còn tôi .


Trường Vũ 29-5-2023

TRẦN THỊ THANH LIÊM
27-07-2023, 12:36 AM
KÍNH VIẾNG THƯỜNG TRỰC DIỄN ĐÀN
ĐHVC HỒNG THOẠI

Hương trầm một nén viếng thi nhân
HỒNG THOẠI đột nhiên bỏ cõi trần
Để lại tình thơ nơi bạn hữu
Xa rời mái ấm giữa người thân
Hai nghề GIÁO NHẠC*từng bươn trải
Một kiếp dương gian đã tảo tần
Trang viết từ nay đành vắng lạnh
Người về du ngoạn chốn phong vân.
*Giáo viên, nhạc sĩ

Trần Thị Thanh Liêm

Tú_Yên
31-07-2023, 01:06 PM
https://tuyen10468.files.wordpress.com/2023/07/1.gif?w=400


Cùng một ngày mà đọc được 2 tin buồn!

Với anh HỒNG THOẠI - mặc dù chỉ mới thực sự biết anh khi quay lại nơi nầy - để cảm nhận ra rằng: vnthihuu là một ngôi nhà chung ấm áp và đầy tình thân
Ở nơi đây - mọi người luôn đối xử với nhau bằng cả tấm chân tình mà ít nơi nào có được trên không gian mạng.


* Bài thơ nầy, Tú_Yên xin gửi đến hương linh anh HỒNG THOẠI - thay cho lời cảm ơn chưa kịp nói "Cảm ơn Anh đã cho Tú_Yên càm giác yên bình khi tham gia vào DĐ vnthihuu"
Và cầu mong "Hãy luôn thanh thản và bình yên ở nơi mà Anh không còn phải lo nghĩ về bất cứ điều gi - nơi vô niệm"



https://tuyen10468.files.wordpress.com/2023/07/85.gif?w=450


…buồn vương bóng chiều

Người còn không?
Thơ còn không?
Mà dòng đời cứ mênh mông những buồn
Trời chiều – tháng bảy mưa tuôn
Chữ, câu vời vợi để luôn xót lòng!

Người còn không?
Thơ còn không?
Thời gian – gió cuốn bụi hồng bay xa
Tháng năm rồi cũng phai nhòa
Mà sao tiếng nhạc, lời ca vẫn sầu!?


Người về đâu?
Người về đâu?
Chưa chi mà đã qua cầu khói sương.


Người đi đến chốn vô thường
Câu thơ ở lại
…buồn vương bóng chiều!

Tú_Yên
(29-07-2023)




* Đưa bài thơ không là ĐL vào trang ĐL của anh HT - TY rất mong mọi người thông cảm cho.