Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 91

Chủ đề: Một góc nhỏ - Thanh Hà -

Threaded View

  1. #11
    miendong75
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi thanh ha Xem bài viết
    GIỌT SẦU

    Anh quen rồi, những nhớ nhung đau khổ
    Và lạnh lùng trước bao cuộc chia phôi
    Cười ngạo mạn những gập ghềnh trắc trở
    Anh có nghe giọt sầu đáy tim tôi ,,,

    Anh có nghe bên thềm oanh vẫn hót
    Có chạnh lòng khi thấy là thu rơi
    Anh có hỏi, tại sao tôi không khóc
    Mà giọt buồn cứ hòa giọt Ngâu rơi !

    Vâng ,

    Tôi yếu đuối tựa loài sên bé nhỏ
    Và mong manh như cánh mối trở trời
    Xin uống cạn những u hoài nhung nhớ
    Những giọt sầu ... cặn đáy chén ly bôi

    Thanh Ha

    DAY DỨT

    Dẫu chai sạn bởi éo le gian khổ
    Vẫn giả lạnh lùng nuốt lệ lúc chia phôi
    Mượn nụ cười mong người qua trắc trở
    Có ai hay tim đã chết lặng rồi ...

    Con tạo xoay vần đời cứ thế trôi
    Tim thổn thức khi heo may chợt đến
    Phương xa nào chiếc thuyền côi lạc bến
    Chắc lòng thuyền đau rạn bởi bơ vơ

    Thuyền nhỏ bé mà trắc trở chẳng ngờ
    Ai chèo lái đưa thuyền qua bão tố
    Gửi phận mỏng cho đại dương sướng khổ
    Quên dòng sầu cho buồm lộng gió khơi


    PMĐ

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn miendong75 vì bài viết hữu ích này


  • Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình