-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Oct 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 7.193
Thanks
- 28.166
- Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
- Blog Entries
- 2
VẦN THƠ BẠN GỬI
Vần thơ bạn gửi có đâu nghèo
Lã lướt dâng trào tựa biển reo
Xúc động trầm tư hồn dậy sóng
Nôn nao giục giã bóng tung chèo
Niềm thương giữ trọn câu hoài bảo
Nỗi nhớ lo tròn ý mãi đeo
Vẫn rõ bao mùa cây rụng lá
Tao đàn nở rộ lộc chồi theo.
Manh kỷ
26/5/2015
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn