+ Trả lời chủ đề
Trang 98/111 ĐầuĐầu ... 48 88 96 97 98 99 100 108 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 971 tới 980 của 1102

Chủ đề: THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú

  1. #971
    Avatar của Ngọc Tĩnh
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Ngọc Tĩnh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 45
    Bài gửi : 150
    Thanks
    2.251
    Thanked 937 Times in 152 Posts
    Blog Entries
    48
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết


    VINH QUÊ TÔI.
    (Ngũ độ thanh)

    Thành Vinh rộn rã nắng chan hòa
    Nhã nhặn ân tình bản sắc "choa"
    Bến Thủy anh hùng thơ mãi rạng
    Trường Thi nghĩa khí sử không nhòa
    Tươi ngời xứ sở say lòng mẹ
    Thắm đượm quê mình vẽ cảnh hoa
    Biển đẹp chiều hôm ngàn sóng vỗ
    Buồm căng đuổi cá bọt tan òa.

    Lương Tú

    THƠ VỀ XỨ NGHỆ
    (nđt, tập ngôn bản địa)

    Tiếng ở vùng cũng thuận hoà
    Dân mình xứ nghệ bảo là choa
    răng phải giữ cho từ thắm?
    Bởi rứa đừng nên mặc chữ nhoà!
    Chỗ nớ ân tình đang trổ nụ
    Nơi mồ đạo nghĩa sắp xoè hoa
    Mần thơ xướng hoạ rồi mong sẽ...
    Chộ những niềm vui, cảm xúc oà

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Tĩnh vì bài viết hữu ích này


  3. #972
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Lựa chim

    Ngày hưu rảnh rỗi việc đi tìm
    Bắt chước trai làng cách lựa chim
    Chọn vảy hoa hòe không quậy phá
    Xem màu sặc sở thích nằm im
    Chiều kêu ríu rít làm mây cuộn
    Sáng hót líu lo để gió chìm
    Nhất mực vâng lời như dể tính
    Đâu màng nghĩ ngợi khỏe buồng tim

    Vancali 5.16.15



    KHÉO CHỌN CHIM.

    Lắm giống nhiều khuôn thật dễ tìm
    Bao loài khỏe mạnh xứng là CHIM
    Nào tên cả buổi theo đùa giỡn
    Nọ chú luôn thời quậy hết im
    Cổ gật chài em cùng lượn nhảy
    Đầu vươn kiếm nẻo thỏa chui chìm
    Ưng rồi rước bạn về chơi cảnh
    Khéo chọn cu hùng đủ thót tim.

    Lương Tú


    MÃI TÌM

    Đã mấy ngày nay tớ mãi tìm
    Theo lời mụ ấy cứ đòi chim
    Thân già cạn lực lòng khôn tỏ
    Nắng rát nghiêng mày kiếng chẳng im
    Ngược thác trăm miền bơi bảy nổi
    Xuôi ghềnh vạn nẻo lặn ba chìm
    Ơn đời sức khỏe còn sung mãn
    Trót lỡ nghe bà suýt rụng tim./.

    TXS 17/5/2015


  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #973
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Lựa chim

    Ngày hưu rảnh rỗi việc đi tìm
    Bắt chước trai làng cách lựa chim
    Chọn vảy hoa hòe không quậy phá
    Xem màu sặc sở thích nằm im
    Chiều kêu ríu rít làm mây cuộn
    Sáng hót líu lo để gió chìm
    Nhất mực vâng lời như dể tính
    Đâu màng nghĩ ngợi khỏe buồng tim

    Vancali 5.16.15



    KHÉO CHỌN CHIM.

    Lắm giống nhiều khuôn thật dễ tìm
    Bao loài khỏe mạnh xứng là CHIM
    Nào tên cả buổi theo đùa giỡn
    Nọ chú luôn thời quậy hết im
    Cổ gật chài em cùng lượn nhảy
    Đầu vươn kiếm nẻo thỏa chui chìm
    Ưng rồi rước bạn về chơi cảnh
    Khéo chọn cu hùng đủ thót tim.

    Lương Tú


    MÃI TÌM

    Đã mấy ngày nay tớ mãi tìm
    Theo lời mụ ấy cứ đòi chim
    Thân già cạn lực lòng khôn tỏ
    Nắng rát nghiêng mày kiếng chẳng im
    Ngược thác trăm miền bơi bảy nổi
    Xuôi ghềnh vạn nẻo lặn ba chìm
    Ơn đời sức khỏe còn sung mãn
    Trót lỡ nghe bà suýt rụng tim./.

    TXS 17/5/2015

    GIỮ CHIM

    Lỡ xỗ lồng bay sẽ khó tìm,
    Chi bằng giữ kỹ cái con chim.
    Còng vàng cột nặng chân sao động?
    Xích bạc đeo đầy cánh tất im.
    Gạo trắng ăn no hy vọng tắt,
    Nước trong uống đủ ước mơ chìm.
    Rừng xanh núi đỏ ngày xưa ấy,
    Ắt sẽ nhạt nhòa trong óc tim.

    phamanhoa


  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  7. #974
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    VINH MÙA HÈ

    Biển mặn tình quê vẫn ngọt ngào
    Cửa Lò nắng trải đẹp làm sao
    Thuyền lao ngọn sóng buồm căng lượn
    Đảo chắn trùng dương gió thổi ào
    Nhộn nhịp người về ân nghĩa gửi
    Tưng bừng bạn đến tấm lòng trao
    Thành Vinh rộn rã mùa du lịch
    Lễ hội Làng Sen thắm thiết chào.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  9. #975
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    DẠ RỐI BỜI

    (Ngũ độ thanh)


    Ta về xóm cũ lệ nhòa rơi
    Đã hiểu tình xưa...dạ rối bời
    Lặng lẽ âu sầu trông gió trải
    Âm thầm ảo não ngắm ngày vơi
    Quê nhà kỉ niệm luôn bừng sáng
    Đất Tổ thời gian vẫn rạng ngời
    Hụt hẫng cho lòng thêm khắc khoải
    Sương chiều nhuộm trắng cả trùng khơi.

    Manh kỷ
    20/5/2015
    NHẸ BƯỚC QUÊ
    (NĐT)

    Tảng sáng sương mù lặng lẽ rơi
    Làng quê thuở ấy cũng chơi bời
    Nay người trở lại lòng vui sướng
    Nọ lối đi về nghĩa chẳng vơi
    Xóm cũ giờ đây nhìn rạng tỏ
    Đường xưa hiện đã phủ xanh ngời
    Âm thầm nhẹ bước bờ vươn trải
    Cánh nhạn chao mình giữa biển khơi.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  11. #976
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    BẮC TRUNG BỘ
    (Bát láy, tập danh, nhất vận)

    Rộng rãi đông người có tỉnh THANH
    Ông đồ Xứ NGHỆ lẫy lừng danh
    Sơn hà TĨNH tại huy hoàng cảnh
    Phố Quảng BÌNH yên đẹp đẽ thành
    TRỊ quốc hài hòa dân dũng mãnh
    Tề THIÊN mạnh mẽ nước trong lành
    Miền trung bắc VIỆT vô vàn thánh
    Giặc giã vào NAM chẳng dám dành./.

    TXS 21/5/2015
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 21-05-2015 lúc 02:30 PM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #977
    Avatar của Ngọc Tĩnh
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Ngọc Tĩnh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 45
    Bài gửi : 150
    Thanks
    2.251
    Thanked 937 Times in 152 Posts
    Blog Entries
    48
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    KHÉO CHỌN CHIM.

    Lắm giống nhiều khuôn thật dễ tìm
    Bao loài khỏe mạnh xứng là CHIM
    Nào tên cả buổi theo đùa giỡn
    Nọ chú luôn thời quậy hết im
    Cổ gật chài em cùng lượn nhảy
    Đầu vươn kiếm nẻo thỏa chui chìm
    Ưng rồi rước bạn về chơi cảnh
    Khéo chọn cu hùng đủ thót tim.

    Lương Tú
    BẪY CHIM
    (nđt, thập láy, nv)

    Người ta rệu rã mải mê tìm
    Vật vã bao ngày để bắt Chim
    Lặng lẽ rừng xanh mồi muốn ỉm.
    Âm thầm thác bạc bẫy đành im.
    Vì ngơ ngẩn lúc tâm hồn lịm
    Kẻo não nề khi lạc thú chìm
    Ngặt nghẽo lồng không Bà thả Nhím
    Ông nhìn ngán ngẩm rụng rời tim

    -Ngọc Tĩnh họa -

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Tĩnh vì bài viết hữu ích này


  15. #978
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    HÈ VỘI VỀ ĐÂU

    (Ngũ độ thanh)


    Ơi hè vội bước để về đâu
    Khiến những cành tơ nhỏ lệ sầu
    Phượng vĩ trầm tư màu đỏ úa
    Bằng lăng ngẫm ngợi sắc hoa nhầu
    Sân trường vắng vẻ ôm tình nặng
    Đạo lớp xa rời trải nghĩa sâu
    Nhớ mãi bờ vui thuyền cặp cảng
    Trang lòng nở rộ sáng ngàn câu.

    Manh kỷ
    21/5/2015

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #979
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    BẮC TRUNG BỘ
    (Bát láy, tập danh, nhất vận)

    Rộng rãi đông người có tỉnh THANH
    Ông đồ Xứ NGHỆ lẫy lừng danh
    Sơn hà TĨNH tại huy hoàng cảnh
    Phố Quảng BÌNH yên đẹp đẽ thành
    TRỊ quốc hài hòa dân dũng mãnh
    Tề THIÊN mạnh mẽ nước trong lành
    Miền trung bắc VIỆT vô vàn thánh
    Giặc giã vào NAM chẳng dám dành./.

    TXS 21/5/2015
    XUÂN MIỀN TRUNG.
    (BL, TD, NV)

    Xuân về nhộn nhịp cả miền THANH
    Lộng lẫy mai đào Đất NGHỆ danh
    Rộn rã câu hò Hà TĨNH ảnh
    Vi vu điệu sáo Quảng BÌNH thành
    Xưa trừng TRỊ cướp đời vươn mạnh
    Thuở học hành THIÊN kiếp được lành
    Tết VIỆT tưng bừng chim vỗ cánh
    Trời NAM rực rỡ nắng vui dành.

    MIỀN BẮC TA
    (BL, TD, NV)

    CAO bẳng rộn rã nhạc đồng thanh
    BẮC cạn hân hoan thỏa mộng lành
    Xứ LẠNG sơn này vui vẻ ánh
    HÀ tây chốn nọ ấm êm thành
    Nồng nàn cuộc sống SƠN la cảnh
    Rạng rỡ Hòa BÌNH thủy điện danh
    Tổ quốc ba MIỀN phơi phới mạnh
    Cầu sang BẮC nhịp khát khao dành.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  19. #980
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    HÈ VỘI VỀ ĐÂU

    (Ngũ độ thanh)


    Ơi hè vội bước để về đâu
    Khiến những cành tơ nhỏ lệ sầu
    Phượng vĩ trầm tư màu đỏ úa
    Bằng lăng ngẫm ngợi sắc hoa nhầu
    Sân trường vắng vẻ ôm tình nặng
    Đạo lớp xa rời trải nghĩa sâu
    Nhớ mãi bờ vui thuyền cặp cảng
    Trang lòng nở rộ sáng ngàn câu.

    Manh kỷ
    21/5/2015
    NHỚ PHƯỢNG
    (NĐT)

    Gắng gượng lâu ngày cũng đủ đâu
    Hè sang rộn rã tiếng ve sầu
    Riêng mình lặng lẽ cùng trăng ngót
    Mỗi phận thờ ơ với cảnh nhầu
    Hớn hở bao thời lo nghĩ đậm
    Âm thầm bấy thuở luyện rèn sâu
    Giờ đây vẫn nhớ mùa hoa phượng
    Thổn thức trong lòng ngẫm loạn câu

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 98/111 ĐầuĐầu ... 48 88 96 97 98 99 100 108 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình