-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2014
Bài gửi : 313
Thanks
- 2.477
- Thanked 2.129 Times in 317 Posts
- Blog Entries
- 48
HỎI ANH.
Câu thơ nào anh viết tặng riêng em
Khi anh ví von em cùng trăng, sao, hoa, lá
Bức tranh nào anh họa bằng hình lạ
Những nét vẽ nhiều màu và cảnh sắc không quen?
Có thể không cho em và cũng chẳng tặng em
Lấp lánh cầu vồng nơi cao xa vời vợi
Nơi chưa tới, giấc mơ dù rất đẹp
Nơi chưa từng, chỉ khao khát mà thôi !
Ta bên nhau đã bấy nhiêu rồi
Đến một ngày giật mình tự hỏi
Những cung bậc yêu thương có khi nào để mất?
Câu thơ nào anh đã viết riêng em?
Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 02-12-2014 lúc 12:53 PM
-
13 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này
DNT, HỒNG THOẠI, Hoàng Thị, hoanggiao, Lệ Hà, Lương Tú, lethanhson, Long Nguyên, Nguyễn Thị Huề, NGUYỄN VĂN THÁI, thylan, Trần Như Chuyên, vensongnguha
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn