-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2015
Tuổi: 45
Bài gửi : 150
Thanks
- 2.251
- Thanked 937 Times in 152 Posts
- Blog Entries
- 48
CHỐN XƯA
(nđt, nv, bl)
Cỏ mọc um tùm giữa chốn xưa
Ngồi thơ thẩn đợi dưới cây dừa
Nhà hoang lặng lẽ cài khung cửa
Ngõ nhỏ tiêu điều ngập nước mưa
Thổn thức chờ nên buồn gợi nữa
Thờ ơ bỏ mặc nhớ sao vừa
Bây giờ trở lại mà chan chứa
Niệm những tâm tình gửi gió đưa
"Hoạ thơ Caphemuoi"
Lần sửa cuối bởi Ngọc Tĩnh; 25-04-2015 lúc 01:21 PM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Tĩnh vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn