+ Trả lời chủ đề
Trang 94/859 ĐầuĐầu ... 44 84 92 93 94 95 96 104 144 194 594 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 931 tới 940 của 8585

Chủ đề: Trang thơ Bùi Xuân Phượng

  1. #931
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Bùi Bắc Hợp
    GỬI BẮC HỢP

    Mậu A ta đã đến rồi
    Đêm mưa giăng khắp đất trời Văn Yên
    Gặp nhau nắng bỗng bừng lên!
    Ta về ... mưa nặng trời đêm lệ nhoà!

    Có còn được đến Mậu A???

    BXP 17.8.12

    MONG TÁI NGỘ

    Cho dù anh đã đến rồi
    Cho dù đã biết đất trời Văn Yên

    Vẫn mong anh tiếp tục lên
    Cho dòng châu khỏi ngày đêm lệ nhòa
    Hẹn anh trên đất Mậu A

    Bùi Bắc Hợp


    TƯƠNG PHÙNG

    Thất thường khi khoẻ, khi đau
    Vẫn còn ôm mộng lên tầu... Mậu A!
    Lại cùng nhau cụng chén ...KHÀ!
    Lại cùng Hợp, Kẹ...ba ta tương phùng.

    BXP 21.8.2012

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #932
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 1.866
    Thanks
    4.756
    Thanked 9.878 Times in 1.870 Posts
    Blog Entries
    1

    THĂM ANH
    Tuổi già tuy sáng mưa trưa nắng
    Cũng xin anh hãy gắng xem sao
    Chưa ốm đã nỡ lòng nào
    Máy thời không mó là sao vậy người

    Mệt cũng mó gõ chơi vài chữ
    Hãy nghe em cứ thử xem sao
    Đọc thơ còn sợ phều phào
    Tay xoa bàn phím không sao đâu mà

    Em vẫn biết tuổi già lắm lúc
    Mắt tuy đòi tay trực muốn thôi
    Bởi run dờ chẳng đúng nơi
    Chuột di chưa tới đã đòi en tơ (Enter)

    Nhưng không được làm ngơ anh nhá
    Cứ thử đi trước lạ sau quen
    Khi đưa xuống lúc đưa lên
    Ngày nào cũng luyện khỏi quên anh à

    Nếu mệt quá chị nhà hỗ chợ
    Máy bật lên không nỡ làm ngơ
    Yếu thì dăm bảy câu thơ
    Khỏe thì anh lại tha hồ với …hoa




    http://blog.yahoo.com/_M7JOVOWPZLZEBXCG ... les/page/1


  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  5. #933
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết T ôi t ạ

    Tôi tạ tình ai buổi xế chiều
    Gọi tôi về với đức tin yêu
    Duyên tôi mong quá – duyên mỏng quá
    Vấn vít trần ai tục lệ nhiều

    Thanh Thanh Khiết


    TÌNH NẶNG NGHĨA NHIỀU

    Tôi đến nơi đây đã cuối chiều
    Sống trong Mái Ấm vạn thương yêu
    Câu thơ xướng hoạ nên tình nặng
    Sưu tập một trang...biết nghĩa nhiều.

    BXP 22.8.2012

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #934
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Bắc Hợp Xem bài viết

    THĂM ANH
    Tuổi già tuy sáng mưa trưa nắng
    Cũng xin anh hãy gắng xem sao
    Chưa ốm đã nỡ lòng nào
    Máy thời không mó là sao vậy người

    Mệt cũng mó gõ chơi vài chữ
    Hãy nghe em cứ thử xem sao
    Đọc thơ còn sợ phều phào
    Tay xoa bàn phím không sao đâu mà

    Em vẫn biết tuổi già lắm lúc
    Mắt tuy đòi tay trực muốn thôi
    Bởi run dờ chẳng đúng nơi
    Chuột di chưa tới đã đòi en tơ (Enter)

    Nhưng không được làm ngơ anh nhá
    Cứ thử đi trước lạ sau quen
    Khi đưa xuống lúc đưa lên
    Ngày nào cũng luyện khỏi quên anh à

    Nếu mệt quá chị nhà hỗ chợ
    Máy bật lên không nỡ làm ngơ
    Yếu thì dăm bảy câu thơ
    Khỏe thì anh lại tha hồ với …hoa




    http://blog.yahoo.com/_M7JOVOWPZLZEBXCG ... les/page/1

    GỬI BẮC HỢP!

    Tuổi già sớm nắng chiều mưa
    Phều phào còn dám mó sờ làm sao?
    Ngó xem trang web hôm nào
    Phục cho Bắc Hợp... cũng nao lòng người.

    Ừ, cũng định gõ chơi mấy chữ
    Để xem hình nó bự ra sao!
    Mãi không đựơc, lại thở phào
    Định meo cho Hợp xem sao đó mà.

    Cũng đành vậy, rồi ra có lúc
    Nhưng mò hoài, bất lực đành thôi
    Đành nhờ Hợp chỉ cái nơi
    Có con Thỏ bự...kẻo hoài lòng tơ...

    Gửi meo web cho ta Hợp nhá!
    Sá kể gì cái lạ hay quen
    Ngồi trên ghế chắc...nhìn lên...
    Để rồi huynh sẽ ngủ yên, Hợp à!

    Chị có thể giúp ta ...đi chợ
    Còn nếu nhìn của nợ thì ngơ
    Ta đành viết mấy câu thơ
    Đùa vui Bắc Hợp... Bây giờ tìm hoa!

    BXP 21.8.2012

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #935
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    XÓT THÂN CÔI

    Thu xưa, ừ nhỉ, nó đâu rồi?
    Có phải dòng tương lặng lẽ trôi?
    Da diết nhớ thuyền nơi bến cũ
    Đêm dài khắc khoải xót thân côi!

    BXP 22.8.2012

    Xưa & nay

    Thu xưa xanh ngát qua rồi
    Hương xưa nồng ấm một thời đã trôi
    Tình xưa bến lạc xa khơi
    Buồn cho phận liễu một đời đơn côi

    Thanh Thanh Khiết
    23.8.2012

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #936
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    XÓT THÂN CÔI

    Thu xưa, ừ nhỉ, nó đâu rồi?
    Có phải dòng tương lặng lẽ trôi?
    Da diết nhớ thuyền nơi bến cũ
    Đêm dài khắc khoải xót thân côi!

    BXP 22.8.2012

    Xưa & nay

    Thu xưa xanh ngát qua rồi
    Hương xưa nồng ấm một thời đã trôi
    Tình xưa bến lạc xa khơi
    Buồn cho phận liễu một đời đơn côi

    Thanh Thanh Khiết
    23.8.2012
    Tiếp vần Thanh Thanh Khiết

    Hôm nay ta gặp nhau rồi
    Lên Bà, lên Cụ...vẫn người ngày xưa
    Niềm riêng một chút...thẫn thờ
    Từ trong sâu thẳm... ngác ngơ vẫn còn!

    BXP 23.8.2012

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • #937
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Đậm sắc

    Đang hè vội vã gió thu sang
    Hoa Phượng ngoài kia vẫn chửa tàn
    Bởi nụ cuối mùa đương đậm sắc
    Yêu sao sự sống đẹp muôn ngàn

    Bùi Thanh Thanh Khiết

    SEN CUỐI HẠ


    Nắng trải au vàng, Thu đã sang
    Hồ sen lác đác đoá hoa tàn
    Gương sen mẩy hạt ươm mầm sống
    Cho vạn mùa sen lộng gió ngàn.

    BXP 23.8.2012

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • #938
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết
    MỘNG MANG

    Mừng đón Thu sang cúc nở vàng
    Bên ai mà thấy ngỡ cùng ngàng
    Giọt tình sóng sánh còn e ấp
    Để áng thơ lòng cứ mộng mang.

    BXP 23.8.2012

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • #939
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    MỘNG MANG

    Mừng đón Thu sang cúc nở vàng
    Bên ai mà thấy ngỡ cùng ngàng
    Giọt tình sóng sánh còn e ấp
    Để áng thơ lòng cứ mộng mang.

    BXP 23.8.2012

    Thu buồn

    Giữa thu đêm ấy lá rơi vàng
    Gẫy nhịp cầu duyên chẳng ngọn ngàng
    Chỉ biết nguyệt chìm trong bóng tối
    Để rồi sầu muộn dạ mãi mang

    Thanh Thanh Khiết
    23.8.2012
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #940
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    MỘNG MANG

    Mừng đón Thu sang cúc nở vàng
    Bên ai mà thấy ngỡ cùng ngàng
    Giọt tình sóng sánh còn e ấp
    Để áng thơ lòng cứ mộng mang.

    BXP 23.8.2012

    Thu buồn

    Giữa thu đêm ấy lá rơi vàng
    Gẫy nhịp cầu duyên chẳng ngọn ngàng
    Chỉ biết nguyệt chìm trong bóng tối
    Để rồi sầu muộn dạ mãi mang

    Thanh Thanh Khiết
    23.8.2012
    HỒN TÌNH


    Thu sang suối nắng chảy au vàng
    Qua cổng nhà ai thấy ngỡ ngàng
    Bóng liễu thướt tha khi ẩn hiện
    Hồn tình theo gió cứ mênh mang.


    BXP 23.8.2012

  • + Trả lời chủ đề
    Trang 94/859 ĐầuĐầu ... 44 84 92 93 94 95 96 104 144 194 594 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình