Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ HỒNG THOẠI



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

buixuanphuong09
03-01-2018, 09:54 AM
“ĐẤT NÀY DỤNG VÕ”

Khung trời gần gũi có đâu xa
Bốn bể vui chung một mái nhà
Giọt Nghĩa ươm chồi cây phát lá
Men Tình chắt nhựa gốc đơm hoa
Âm thầm ngẫm nghĩ lời thêm tỏ
Lặng lẽ nghiền suy ý được hòa
Một góc Huê viên ai biết nhỉ
“Đất này dụng võ” chết lòng ta!

BXP 03.01.2018

Tran Xuan Sinh
03-01-2018, 08:58 PM
“ĐẤT NÀY DỤNG VÕ”

Khung trời gần gũi có đâu xa
Bốn bể vui chung một mái nhà
Giọt Nghĩa ươm chồi cây phát lá
Men Tình chắt nhựa gốc đơm hoa
Âm thầm ngẫm nghĩ lời thêm tỏ
Lặng lẽ nghiền suy ý được hòa
Một góc Huê viên ai biết nhỉ
“Đất này dụng võ” chết lòng ta!

BXP 03.01.2018


NƠI DỤNG VÕ

Dụng võ nơi này thấy chẳng xa
Việt Nam Thi hữu đủ muôn nhà
Tình thân chúng bạn từng tung cánh
Nghĩa trọng đêm ngày cứ nở hoa
Hứa hẹn giao lưu cùng thoải mái
Say sưa xướng họa thỏa chan hòa
Vui vầy mọi nẻo đều chia sẻ
Một khối tâm đồng mãi của ta./.

TXS 04/01/2018

PHƯƠNG NAM
04-01-2018, 08:33 PM
PN xin tham gia chút xíu cho zui nhé:

DỤNG ĐƯỜNG THI
]Đường thi bạn hữu cũng không xa
Tứ hải đệ huynh vẫn một nhà
Gieo hạt chăm nom cây mọc lá
Ươm mầm săn sóc nụ xòe hoa
TRong Nam chú bác vui càng mến
Ngoài Bắc anh em thích được hòa
Chung gốc ngàn bông khoe sắc thắm
Một năm gặp mặt bạn cùng ta[/B].

4/1/18 PN chi hội t.đ.Hoằng Hóa, TH

HỒNG THOẠI
05-01-2018, 11:45 AM
NƠI DỤNG VÕ

Dụng võ nơi này thấy chẳng xa
Việt Nam Thi hữu đủ muôn nhà
Tình thân chúng bạn từng tung cánh
Nghĩa trọng đêm ngày cứ nở hoa
Hứa hẹn giao lưu cùng thoải mái
Say sưa xướng họa thỏa chan hòa
Vui vầy mọi nẻo đều chia sẻ
Một khối tâm đồng mãi của ta./.

TXS 04/01/2018


VNTHIHUU.NET

Khoảng cách tuy rằng có thể xa
Cùng trang mạng ảo tựa chung nhà
Hùn công bón tưới cây sai quả
Góp lực vun trồng cội thắm hoa
Một khối đồng tâm tình mãi thỏa
Bảy năm nhất trí dạ luôn hòa
Giao lưu học hỏi tưng bừng quá
Cuộc sống êm đềm bạn với ta.
HỒNG THOẠI 05.01.17

buixuanphuong09
05-01-2018, 07:48 PM
CHẾT LẶNG TRÁI TIM TA

Nhớ về thuở ấy … cũng chưa xa
Đùa giỡn cùng nhau ấm áp nhà
Một hội Sơ vơ vui tựa Tết
Ba đầu Táo bếp đẹp như hoa
Giao lưu thoải mái tình đan quyện
Xướng họa vô tư nghĩa hợp hòa
Đè Vịt vặt lông cười sảng khoái
Mà giờ … Chết lặng trái tim ta!

BXP 04.01.2018

VNTHIHUU.NET

Khoảng cách tuy rằng có thể xa
Cùng trang mạng ảo tựa chung nhà
Hùn công bón tưới cây sai quả
Góp lực vun trồng cội thắm hoa
Một khối đồng tâm tình mãi thỏa
Bảy năm nhất trí dạ luôn hòa
Giao lưu học hỏi tưng bừng quá
Cuộc sống êm đềm bạn với ta.

HỒNG THOẠI 05.01.17

CHIM CHIỀU VỌNG NGẮM

Ừ nhỉ! Chim Chiều vọng ngắm xa
“Đồng tâm một khối” rộn vui nhà
Huê Viên gốc Phượng còn neo lá
Lầu gác thơ Đường vẫn nở hoa
Xướng họa tình người bao thắm thiết
Giao lưu nghĩa bạn lắm chan hòa
Vườn xanh điểu đậu tưng bừng thế
Lồng lộng trăng Rằm thỏa ý ta!

BXP 05.01.2018

vancali96
05-01-2018, 07:55 PM
NƠI DỤNG VÕ

Dụng võ nơi này thấy chẳng xa
Việt Nam Thi hữu đủ muôn nhà
Tình thân chúng bạn từng tung cánh
Nghĩa trọng đêm ngày cứ nở hoa
Hứa hẹn giao lưu cùng thoải mái
Say sưa xướng họa thỏa chan hòa
Vui vầy mọi nẻo đều chia sẻ
Một khối tâm đồng mãi của ta./.

TXS 04/01/2018[/SIZE]

[/COLOR]
MỘT KHỐI ĐỒNG TÂM`


Xuân nào đã gắn vạn người xa
Rạng nở lời xuân khắp mọi nhà
Nắng gợi tình xuân cây trĩu quả
Xuân mời gió nghĩa trảng đầy hoa
Chờ xuân ngày tháng buồn đau nhạt
Ngóng tết tuổi xuân mặn đắng hòa
Bạn hữu sum vầy xuân thắm mãi
Xuân còn rạng sáng cả đời ta.


KIỀN ĐỨC - 04/01/18
[/QUOTE]


VNTHIHUU.NET

Khoảng cách tuy rằng có thể xa
Cùng trang mạng ảo tựa chung nhà
Hùn công bón tưới cây sai quả
Góp lực vun trồng cội thắm hoa
Một khối đồng tâm tình mãi thỏa
Bảy năm nhất trí dạ luôn hòa
Giao lưu học hỏi tưng bừng quá
Cuộc sống êm đềm bạn với ta.
HỒNG THOẠI 05.01.17

Thỏa lòng

Một lần nhấp " chuột " với trời xa
Thi Hữu Việt Nam viếng khắp nhà
Chúc bạn tình duyên hoài trĩu mộng
Mong người chức vụ mãi thăng hoa
Quê nhà lạc nghiệp vui bình đẳng
Đất khách an cư hưởng thái hòa
Mạng ảo đi tìm tri kỷ kết
Thơ đường xướng họa thả hồn ta

Vancali 1.5.18

hồng vy
06-01-2018, 12:50 AM
CHẾT LẶNG TRÁI TIM TA

Nhớ về thuở ấy … cũng chưa xa
Đùa giỡn cùng nhau ấm áp nhà
Một hội Sơ vơ vui tựa Tết
Ba đầu Táo bếp đẹp như hoa
Giao lưu thoải mái tình đan quyện
Xướng họa vô tư nghĩa hợp hòa
Đè Vịt vặt lông cười sảng khoái
Mà giờ … Chết lặng trái tim ta!

BXP 04.01.2018

VNTHIHUU.NET

Khoảng cách tuy rằng có thể xa
Cùng trang mạng ảo tựa chung nhà
Hùn công bón tưới cây sai quả
Góp lực vun trồng cội thắm hoa
Một khối đồng tâm tình mãi thỏa
Bảy năm nhất trí dạ luôn hòa
Giao lưu học hỏi tưng bừng quá
Cuộc sống êm đềm bạn với ta.

HỒNG THOẠI 05.01.17

CHIM CHIỀU VỌNG NGẮM

Ừ nhỉ! Chim Chiều vọng ngắm xa
“Đồng tâm một khối” rộn vui nhà
Huê Viên gốc Phượng còn neo lá
Lầu gác thơ Đường vẫn nở hoa
Xướng họa tình người bao thắm thiết
Giao lưu nghĩa bạn lắm chan hòa
Vườn xanh điểu đậu tưng bừng thế
Lồng lộng trăng Rằm thỏa ý ta!

BXP 05.01.2018


Đâu Nào Xa

Chân trời góc biển ngỡ rằng xa
Ở giữa đàn thi giống tựa nhà
Nghĩa cử đồng hương choàng ấm dạ
Ân tình quí hữu tỏa đầy hoa
Vần gieo chữ xướng muôn lòng thỏa
Liễu trải cành khoe vạn gió hòa
Lả lướt vung từ tay vẫy họa
Thơ ngời óng ả quyện hồn ta.

Hồng Vy 05-01-2018

Dạ Cổ Hoài Lang
06-01-2018, 08:13 PM
VNTHIHUU.NET

Khoảng cách tuy rằng có thể xa
Cùng trang mạng ảo tựa chung nhà
Hùn công bón tưới cây sai quả
Góp lực vun trồng cội thắm hoa
Một khối đồng tâm tình mãi thỏa
Bảy năm nhất trí dạ luôn hòa
Giao lưu học hỏi tưng bừng quá
Cuộc sống êm đềm bạn với ta.

HỒNG THOẠI 05.01.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CHIM CHIỀU VỌNG NGẮM

Ừ nhỉ! Chim Chiều vọng ngắm xa
“Đồng tâm một khối” rộn vui nhà
Huê Viên gốc Phượng còn neo lá
Lầu gác thơ Đường vẫn nở hoa
Xướng họa tình người bao thắm thiết
Giao lưu nghĩa bạn lắm chan hòa
Vườn xanh điểu đậu tưng bừng thế
Lồng lộng trăng Rằm thỏa ý ta!

BXP 05.01.2018

Cái bài Bằng-Trắc gì ấy thì tôi cũng chịu, mời Dạ Cổ bài này vậy.

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

BẠN THƠ

Thi đàn tấp nập khách phương xa
Bạn hữu chung vui một mái nhà
Mỗi sáng gieo vần anh Gió Bụi
Từng chiều sắp chữ chị Ngàn Hoa
Mong đời vạn kiếp luôn an lạc
Chúc nước nghìn năm vẫn thái hòa
Nấu mẻ đường ngon đồng đạo kết
Men tình cứ vậy quẩn quanh ta.

DCHL

Cái bài bằng trắc hoán vận khó khăn ở chỗ cả 3 từ cuối đọc ngược hay xuôi đều phải êm tai , mượt mà chứ không được trúc trắc , khó hiểu. Đặc biệt là ở những câu có gieo vận ( 1 , 2 , 4 , 6 , 8 ) do chữ thứ 5 và thứ 7 là vận nên chữ thứ 6 phải viết sao cho kết hợp được cả hai chữ 5 và 7 kia để tạo thành một câu có nghĩa.

Chữ thứ 6 này do luật nhị tứ lục nên bắt buộc phải viết đúng luật , nếu rơi đúng vào 1 từ vần bằng thì không thể dùng vần trắc thay thế ... và ngược lại.

Mặt khác ở cả 2 bài thơ ngược và xuôi đều không được chế từ , tạo từ vô nghĩa. Ví dụ 1 bài viết lặng lẽ còn bài kia viết ngược lẽ lặng thì không ai biết '' lẽ lặng '' có nghĩa là gì , từ đó sẽ hỏng cả bài thơ.

Vài lời trao đổi với bác , chúc bác cuối tuần vui vẻ và tràn đầy sức khỏe để vui họa cùng anh em.

Ngan Hoa
12-01-2018, 07:22 PM
TẶNG TỈ CA LI

Nghiên mài viết tặng tỉ Ca Li
Chỗ đó nhiều năm chị thỏa gì?
Những bận mời nhau gà nướng vỉ
Bao lần đãi bạn thỏ rô ti
Triền miên cảnh lạ thèm rau đắng
Quạnh quẽ miền xa thủ bánh mì
Mộng ước thăm làng xưa nẻo cũ
Xuân này chuẩn bị Tết về đi!

Ngàn Hoa
12.01.2018

vancali96
12-01-2018, 09:26 PM
TẶNG TỈ CA LI

Nghiên mài viết tặng tỉ Ca Li
Chỗ đó nhiều năm chị thỏa gì?
Những bận mời nhau gà nướng vỉ
Bao lần đãi bạn thỏ rô ti
Triền miên cảnh lạ thèm rau đắng
Quạnh quẽ miền xa thủ bánh mì
Mộng ước thăm làng xưa nẻo cũ
Xuân này chuẩn bị Tết về đi!

Ngàn Hoa
12.01.2018

https://s17.postimg.org/5xlqnj82n/Pho_Viet.jpg

Phố Việt

Cách phố Tàu chừng cả vạn li
Thức ăn Việt đủ ước mong gì ?
Quê người công toại nào than oán
Đất khách danh thành chẳng tự ti
Những lúc đông hàn thơm cọng phở
Rồi hôm hạ nóng ngọt hương mì
Bo - sa nắng ấm tình nhân hậu
Ghé viếng đôi lần khó bỏ đi !

Vancali 1.12.18

Ngan Hoa
13-01-2018, 10:53 AM
ĐƯỜNG THI

Nàng Van ý tưởng thật dồi dào
Họa dễ trăm bài, giỏi biết bao
Trỗi điệu êm đềm câu sớm thả
Hòa âm rạng rỡ tứ mau trào
Ôn từ hỏi ngã lòng vương vấn
Ủ chữ ngang huyền dạ xuyến xao
Đủ ngón niêm vần thêm ngũ độ
Đường thi hỏi chị thích không nào?

Ngàn Hoa
13.01.2018

manhky
14-01-2018, 10:30 AM
3 - VÌ ĐÂU ?


Ta buồn chẳng rõ bởi vì đâu ?
Khắc khoải nhiều hôm dạ thấm sầu
Trải tứ Đường thi vàng khóm dậu
Trao từ lục bát mượt bờ dâu
Bao lần kỷ niệm âm thầm dấu
Một thuở thời gian bát ngát màu
Cảm thấy từng đêm lòng ngỡ nẫu
Ta buồn chẳng rõ bởi vì đâu ?

Mạnh Kỷ

Tran Xuan Sinh
14-01-2018, 12:21 PM
Họa thơ VẮNG BẠN của HỒNG THOẠI, "DĐTH mời góp họa"

4. VÌ ĐÂU

Ơi người! vắng vẻ tại là đâu
Để bạn niềm thương, nỗi nhớ sầu
Nhạt nhẽo chờ ăn nồi nước lẩu
Âm thầm nghĩ đến cội nguồn dâu
Bài xưa viết lại đà sai mẫu
Tứ cũ chuyền qua chửa đậm màu
Gạn hỏi làm sao mà vẫn giấu
Ơi người! vắng vẻ tại là đâu./.

TXS 14/01/2018

hoanggiao
14-01-2018, 07:06 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11353-H%E1%BB%92NG-THO%E1%BA%A0I-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn&p=264236&viewfull=1#post264236


VẮNG BẠN

Bạn mãi la cà ở chốn đâu
Vườn thơ cỏ úa nhện giăng sầu
Bơ phờ lũ sẻ trên hàng dậu
Ủ rũ đôi gà dưới cội dâu
Những mảng tường rêu còn đậm dấu
Từng trang kỉ niệm vẫn tươi màu
Chiều nghiêng vạt nắng xui lòng nẫu
Bạn mãi la cà ở chốn đâu?

HỒNG THOẠI
06.6.16


2. NHỚ BẠN

Lâu rồi chẳng biết bạn mình đâu
Mỗi buổi tìm sang bụng thấy sầu
Mắt vẫn luôn nhìn bên liếp dậu
Chân còn mãi đợi phía hàng dâu
Bài ca để lại in từng dấu
Bản vẽ cầm lên khắc một màu
Lá đổ bao mùa thơ chợt nẫu
Lâu rồi chẳng biết bạn mình đâu

Hoàng Giao

Ngan Hoa
14-01-2018, 07:45 PM
Họa bài VẮNG BẠN của chú HỒNG THOẠI:

6- CẢNH ĐIỀN VIÊN

Điền viên lắm bạn chẳng buồn đâu
Mãi thắm niềm vui dạ hổng sầu
Rộn rã ngày qua còn để dấu
Âm thầm tháng lại vẫn làm dâu
Vườn trăng nghĩa dệt mời ngon lẩu
Ngõ thúy tình phai tỏa nhạt màu
Gặp gỡ hòa tâm chừng hiểu thấu
Điền viên lắm bạn chẳng buồn đâu!

Ngàn Hoa
14.01.2018

Lệ Hà
14-01-2018, 08:23 PM
7- HOÀI MƠ TUỔI DẠI

Đã biết ta chờ, bậu ở đâu
Nằm đêm nhớ bạn để vương sầu
Bao lần ngắm nguyệt trao nồi lẩu
Những buổi thăm trường viếng chị dâu
Cảnh hạ thềm xưa còn rõ dấu
Triền đông mực tím chẳng phai màu
Hoài mơ tuổi dại thời thơ ấu
Đã biết ta chờ, bậu ở đâu!

Lệ Hà
14/01/2018

Huy Thanh
14-01-2018, 09:12 PM
Họa bài VẮNG BẠN của t/g HỒNG THOẠI:

8- NGUYỆT XÕA ĐÂU

Biển hát mây vờn nguyệt xõa đâu
Mà sao mạn vỗ gió đong sầu
Êm đềm nước chảy bên giồng đậu
Thổn thức trăng luồn cạnh bãi dâu
Vạn ngõ hòa tâm còn để dấu
Ngàn phương quyện ý mãi lưu màu
Sau vườn lá rụng nằm trong lẩu
Biển hát mây vờn nguyệt xõa đâu!

Huy Thanh
14/01/2018

Tran Xuan Sinh
15-01-2018, 12:38 PM
Họa bài VẮNG BẠN của HỒNG THOẠI

10. HỎI BẠN

Giữa buổi vui vầy bạn trốn đâu
Nhiều anh lắm chị nổi cơn sầu
Êm đềm khúc nhạc sau giờ dậu
Rộn rã cung đàn trước bể dâu
Chẳng lẽ người đi vì chạm máu
Còn không kẻ xướng lại pha màu
Quay về kẻo lỡ màn đang tấu
Giữa buổi vui vầy bạn trốn đâu./.

TXS 15/01/2018

HỒNG THOẠI
16-01-2018, 04:06 PM
Chúc Xuân

Xuân về viết gởi chúc bà con
Quí hữu ngàn nơi phú vẹn tròn
Lộc đến loang tràn dâng tựa biển
May vào ủ ngập chất bằng non
Đời vui hạnh phúc luôn hoài đẫm
Nghiệp thắm bình an mãi chẳng mòn
Khắp ngõ muôn đường hoa rộn nở
Gia đình trọn hưởng cảnh vàng son.

Hồng Vy
31-12-2017




CẦU

Khẩn Phật xin Trời giúp chúng con
Cầu cho mọi sự cứ luôn tròn
Điều may các bạn ôm nhiều nón
Khoản đức bao người xếp chật non
Lộc đến bạc tiền hoài chẳng mỏn
Ngày trôi sức lực mãi không mòn
Gia đình hạnh phúc muôn niên trọn
Nghĩa vợ tình chồng vẹn sắt son.
HỒNG THOẠI 16.01.18

TruongVu
16-01-2018, 08:47 PM
12. TRÒ


Trò bao cố gắng chẳng vào đâu
Chả nhẽ chơi thơ mỗi giải sầu
Mến cảnh yêu hoa nào bán chậu
Nuôi tằm lấy kén phải trồng dâu
Khi buồn thiếu gạo đong từng đấu
Lúc nản không may oải những màu
Gác lại niềm vui dù dạ nẫu
Trò bao cố gắng chẳng vào đâu


TruongVu

Ngan Hoa
16-01-2018, 09:18 PM
13- NGŨ ĐỘ THƠ ĐƯỜNG

Ngũ độ thơ Đường chẳng khó đâu
Mài nghiên kiếm vận hổng nên sầu
Huyền ngang chữ đợi nằm trong đấu
Ngã sắc anh tìm ở cạnh dâu
Lặng lẽ truyền nhân chừng tỉ cháu
Triền miên vẽ nguyệt khoảng trăm màu
Ai mà gắng học vui lòng nẫu
Ngũ độ thơ Đường chẳng khó đâu!

Ngàn Hoa
16.01.2018

TruongVu
16-01-2018, 09:58 PM
14. LO TẾT

Bạn mãi lo tiền chứ ở đâu!
Nhà đông Tết lại bỗng thêm sầu
Mùa theo lụt bão đời giông tố
Bước dẫm phong trần phận bể dâu
Vẫn ủ nhành mai vàng thắm mộng
Rồi mơ giấy liễn đỏ tươi màu
Nên đành biệt xứ nào ai hiểu
Bạn mãi lo tiền chứ ở đâu!

Ngô Gia Tôn Tử
Taiwan _ 16.1.2018


Thưa thầy em chơi Facebook, đã xin phép tác giả treo bài họa trong vnthihuu .net cho thêm sôi động.
Em cũng mạn phép đăng bài kính mong được thầy đồng ý ạ hì hì

hồng vy
17-01-2018, 03:25 AM
CẦU

Khẩn Phật xin Trời giúp chúng con
Cầu cho mọi sự cứ luôn tròn
Điều may các bạn ôm nhiều nón
Khoản đức bao người xếp chật non
Lộc đến bạc tiền hoài chẳng mỏn
Ngày trôi sức lực mãi không mòn
Gia đình hạnh phúc muôn niên trọn
Nghĩa vợ tình chồng vẹn sắt son.
HỒNG THOẠI 16.01.18


Cam Chịu

Đêm nằm nghĩ tủi phận làm con
Nghĩa mẹ nhiều năm hiếu chửa tròn
Dẫu biết cây còn luôn tưởng ngọn
Đâu ngờ nước dạt chẳng về non
Đành thân khổ gánh niềm vui loãng
Để dạ nhầu chan nỗi nhớ mòn
Dỗi cảnh đường xa tình khó trọn
Cam ngồi ngó lệ giễu làn son.

Hồng Vy
16-01-2018

nguyenxuan
17-01-2018, 02:39 PM
16. NUỐI TIẾC

Bạn cũng quên rồi chẳng nhớ đâu
Đường xưa quạnh vắng để ai sầu
Mơ làn nắng đỏ chiều nghiêng dậu
Gỡ sợi tơ hồng buổi rước dâu
Kỷ niệm ngày nao còn đẫm dấu
Tình yêu thuở ấy đã vơi màu
Tim dù thắp lửa càng thêm nẫu
Bạn cũng quên rồi chẳng nhớ đâu!

Nguyên Xuân
18/1/2018

HỒNG THOẠI
17-01-2018, 04:10 PM
TẶNG TỈ CA LI

Nghiên mài viết tặng tỉ Ca Li
Chỗ đó nhiều năm chị thỏa gì?
Những bận mời nhau gà nướng vỉ
Bao lần đãi bạn thỏ rô ti
Triền miên cảnh lạ thèm rau đắng
Quạnh quẽ miền xa thủ bánh mì
Mộng ước thăm làng xưa nẻo cũ
Xuân này chuẩn bị Tết về đi!

Ngàn Hoa
12.01.2018



Phố Việt

Cách phố Tàu chừng cả vạn li
Thức ăn Việt đủ ước mong gì ?
Quê người công toại nào than oán
Đất khách danh thành chẳng tự ti
Những lúc đông hàn thơm cọng phở
Rồi hôm hạ nóng ngọt hương mì
Bo - sa nắng ấm tình nhân hậu
Ghé viếng đôi lần khó bỏ đi !

Vancali 1.12.18




ĐIỀU GIẢN DỊ

Xin đừng vội kiếu để từ li
Dẫu miệt trời xa chẳng thiếu gì!
Thịt cá nhiều hôm tràn phố thị
Bơ đường lắm bận quẳng âm ti
Mời anh húng lủi cùng bông lí
Đãi bạn khoai môn với củ mì
Chỉ muốn trao nhau điều giản dị
Hương đồng gió nội chút rồi đi...
HỒNG THOẠI 17.01.18

vancali96
18-01-2018, 07:58 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=291281#post291281)


TẶNG TỈ CA LI

Nghiên mài viết tặng tỉ Ca Li
Chỗ đó nhiều năm chị thỏa gì?
Những bận mời nhau gà nướng vỉ
Bao lần đãi bạn thỏ rô ti
Triền miên cảnh lạ thèm rau đắng
Quạnh quẽ miền xa thủ bánh mì
Mộng ước thăm làng xưa nẻo cũ
Xuân này chuẩn bị Tết về đi!

Ngàn Hoa
12.01.2018



Phố Việt

Cách phố Tàu chừng cả vạn li
Thức ăn Việt đủ ước mong gì ?
Quê người công toại nào than oán
Đất khách danh thành chẳng tự ti
Những lúc đông hàn thơm cọng phở
Rồi hôm hạ nóng ngọt hương mì
Bo - sa nắng ấm tình nhân hậu
Ghé viếng đôi lần khó bỏ đi !

Vancali 1.12.18



ĐIỀU GIẢN DỊ

Xin đừng vội kiếu để từ li
Dẫu miệt trời xa chẳng thiếu gì!
Thịt cá nhiều hôm tràn phố thị
Bơ đường lắm bận quẳng âm ti
Mời anh húng lủi cùng bông lí
Đãi bạn khoai môn với củ mì
Chỉ muốn trao nhau điều giản dị
Hương đồng gió nội chút rồi đi...
HỒNG THOẠI 17.01.18



Mộng bình thường

Có nhẫn hột xoàn cỡ sáu li
Là " tui " mãn nguyện chẳng than gì
Người ơi cố sắm " đồ " nho nhỏ
Bậu hỡi nên chìu chuyện tí ti
Nếu lỡ không xong mời tránh lối
Còn như nếu được đãi ăn mì
Trăng tròn mười sáu tình yêu đến
Pháo nổ gót hồng đẹp bước đi

Vancali 1.17.18

Ngan Hoa
18-01-2018, 09:25 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=291281#post291281)



Phố Việt

Cách phố Tàu chừng cả vạn li
Thức ăn Việt đủ ước mong gì ?
Quê người công toại nào than oán
Đất khách danh thành chẳng tự ti
Những lúc đông hàn thơm cọng phở
Rồi hôm hạ nóng ngọt hương mì
Bo - sa nắng ấm tình nhân hậu
Ghé viếng đôi lần khó bỏ đi !

Vancali 1.12.18



ĐIỀU GIẢN DỊ

Xin đừng vội kiếu để từ li
Dẫu miệt trời xa chẳng thiếu gì!
Thịt cá nhiều hôm tràn phố thị
Bơ đường lắm bận quẳng âm ti
Mời anh húng lủi cùng bông lí
Đãi bạn khoai môn với củ mì
Chỉ muốn trao nhau điều giản dị
Hương đồng gió nội chút rồi đi...
HỒNG THOẠI 17.01.18



Mộng bình thường

Có nhẫn hột xoàn cỡ sáu li
Là " tui " mãn nguyện chẳng than gì
Người ơi cố sắm " đồ " nho nhỏ
Bậu hỡi nên chìu chuyện tí ti
Nếu lỡ không xong mời tránh lối
Còn như nếu được đãi ăn mì
Trăng tròn mười sáu tình yêu đến
Pháo nổ gót hồng đẹp bước đi

Vancali 1.17.18


TIỄN CHÀNG

Phen này tớ đãi bậu vài li
Giữa biển mù khơi nhậu món gì
Bởi nghĩa xin người cho đến bộ
Do tình kéo kẻ được vào ti
Vui nhờ bổng lộc trao giồng mía
Mãn nguyện tài danh gửi liếp mì
Ba mùa lặng lẽ ngoài Côn Đảo
Xuân tàn rót rượu tiễn người đi.

Ngàn Hoa
18/01/2018

hồng vy
19-01-2018, 11:28 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=291281#post291281)

[CENTER]TẶNG TỈ CA LI

Nghiên mài viết tặng tỉ Ca Li
Chỗ đó nhiều năm chị thỏa gì?
Những bận mời nhau gà nướng vỉ
Bao lần đãi bạn thỏ rô ti
Triền miên cảnh lạ thèm rau đắng
Quạnh quẽ miền xa thủ bánh mì
Mộng ước thăm làng xưa nẻo cũ
Xuân này chuẩn bị Tết về đi!

Ngàn Hoa
12.01.2018




ĐIỀU GIẢN DỊ

Xin đừng vội kiếu để từ li
Dẫu miệt trời xa chẳng thiếu gì!
Thịt cá nhiều hôm tràn phố thị
Bơ đường lắm bận quẳng âm ti
Mời anh húng lủi cùng bông lí
Đãi bạn khoai môn với củ mì
Chỉ muốn trao nhau điều giản dị
Hương đồng gió nội chút rồi đi...
HỒNG THOẠI 17.01.18



Mộng bình thường

Có nhẫn hột xoàn cỡ sáu li
Là " tui " mãn nguyện chẳng than gì
Người ơi cố sắm " đồ " nho nhỏ
Bậu hỡi nên chìu chuyện tí ti
Nếu lỡ không xong mời tránh lối
Còn như nếu được đãi ăn mì
Trăng tròn mười sáu tình yêu đến
Pháo nổ gót hồng đẹp bước đi

Vancali 1.17.18


Sếp Cả

Van này chớ mộng hột nhiều li
Sếp Thoại nghèo xơ chẳng có gì
Lắm buổi say nhòe bên gốc thị
Bao lần chuyện vã trước công ti
Tiền vơi đến bữa thường rau bí
Việc mất nhằm hôm vẫn cọng mì
Khẽ hỏi làm sao tình với hí
Thôi tìm ngõ khác để mà đi.

Hồng Vy
19=01=2018

HỒNG THOẠI
19-01-2018, 04:29 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm VẮNG BẠN của tác giả Hồng Thoại

http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post264236 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11353-H%E1%BB%92NG-THO%E1%BA%A0I-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn&p=264236&viewfull=1#post264236)


VẮNG BẠN

Bạn mãi la cà ở chốn đâu
Vườn thơ cỏ úa nhện giăng sầu
Bơ phờ lũ sẻ trên hàng dậu
Ủ rũ đôi gà dưới cội dâu
Những mảng tường rêu còn đậm dấu
Từng trang kỉ niệm vẫn tươi màu
Chiều nghiêng vạt nắng xui lòng nẫu
Bạn mãi la cà ở chốn đâu?

HỒNG THOẠI
06.6.16






18. ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU

Vui mừng thấy bạn giỏi gì đâu!
Bút lực đều tăng đã cởi sầu
Lục bát tưng bừng khoe kiểu mẫu
Thơ Đường mạnh mẽ phủ rừng dâu
Cho tài Dạ Cổ hoài in dấu
Để sắc Ngàn Hoa mãi dậy màu
Mảnh đất an lành chim hãy đậu
Vui mừng thấy bạn giỏi gì đâu!
HỒNG THOẠI 19.01.18

Gió Bụi
20-01-2018, 05:54 AM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11353-H%E1%BB%92NG-THO%E1%BA%A0I-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn&p=264236&viewfull=1#post264236


VẮNG BẠN

Bạn mãi la cà ở chốn đâu
Vườn thơ cỏ úa nhện giăng sầu
Bơ phờ lũ sẻ trên hàng dậu
Ủ rũ đôi gà dưới cội dâu
Những mảng tường rêu còn đậm dấu
Từng trang kỉ niệm vẫn tươi màu
Chiều nghiêng vạt nắng xui lòng nẫu
Bạn mãi la cà ở chốn đâu?

HỒNG THOẠI
06.6.16

..............................................

ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
http://vnthihuu.net/showthread.php?9065-Th%C3%B4ng-B%C3%A1o-Trao-%C4%91%E1%BB%95i-Chuy%C3%AAn-m%C3%B4n&p=291389&viewfull=1#post291389


19. TRỐNG VẮNG

Đêm ngày lẻ bạn biết tìm đâu?
Nắng ngã chiều rơi đổ nặng sầu
Chẳng lẽ do mình duyên bọt nước
Hay là bởi phận kiếp tằm dâu
Khăn hồng kỷ niệm còn nguyên nếp
Chỉ thắm thời gian đã sạm màu
Tiếng mõ canh trường thêm tẻ lạnh
Đêm ngày lẻ bạn biết tìm đâu?

Gió Bụi
01192018

vancali96
20-01-2018, 07:51 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm VẮNG BẠN của tác giả Hồng Thoại

http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post264236 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11353-H%E1%BB%92NG-THO%E1%BA%A0I-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn&p=264236&viewfull=1#post264236)


VẮNG BẠN

Bạn mãi la cà ở chốn đâu
Vườn thơ cỏ úa nhện giăng sầu
Bơ phờ lũ sẻ trên hàng dậu
Ủ rũ đôi gà dưới cội dâu
Những mảng tường rêu còn đậm dấu
Từng trang kỉ niệm vẫn tươi màu
Chiều nghiêng vạt nắng xui lòng nẫu
Bạn mãi la cà ở chốn đâu?

HỒNG THOẠI
06.6.16






18. ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU

Vui mừng thấy bạn giỏi gì đâu!
Bút lực đều tăng đã cởi sầu
Lục bát tưng bừng khoe kiểu mẫu
Thơ Đường mạnh mẽ phủ rừng dâu
Cho tài Dạ Cổ hoài in dấu
Để sắc Ngàn Hoa mãi dậy màu
Mảnh đất an lành chim hãy đậu
Vui mừng thấy bạn giỏi gì đâu!
HỒNG THOẠI 19.01.18


19. TRỐNG VẮNG

Bao ngày lẻ bạn biết tìm đâu?
Nắng ngã chiều rơi đổ nặng sầu
Chẳng lẽ do mình duyên bọt nước
Hay là bởi phận kiếp tằm dâu
Khăn hồng kỷ niệm còn nguyên nếp
Chỉ thắm thời gian đã sạm màu
Tiếng mõ canh trường thêm tẻ lạnh
Bao ngày lẻ bạn biết tìm đâu?

Gió Bụi
01192018

Dâu xứ lạ

Xuân về biết mẹ ở nơi đâu
Kiệu đỏ rèm buông ngấn lệ sầu
Bỏ bạn đành mang lời bội bạc
Xa làng chấp nhận chữ làm dâu
Quê nhà nhớ cảnh tim nhồi máu
Đất khách buồn thân sắc úa màu
Gio lộng mùa đông đời viễn xứ
Xuân về biết mẹ ở nơi đâu

Vancali 1.19.18

HỒNG THOẠI
20-01-2018, 06:17 PM
Sếp Cả

Van này chớ mộng hột nhiều li
Sếp Thoại nghèo xơ chẳng có gì
Lắm buổi say nhòe bên gốc thị
Bao lần chuyện vã trước công ti
Tiền vơi đến bữa thường rau bí
Việc mất nhằm hôm vẫn cọng mì
Khẽ hỏi làm sao tình với hí
Thôi tìm ngõ khác để mà đi.

Hồng Vy
19=01=2018





PHẠT!

Cô này quả đáng phạt mười li
Vẽ mặt làm tui chẳng khác gì
Ngỡ kẻ ăn mày chuyên vác bị
Nom thằng thất nghiệp ngủ nhờ ti
Đêm về dỗ dạ vài bông bí
Sáng lại cầm hơi những mẩu mì
Khổ não bao trùm ôm tắc tị
Bi chừ lão phải cúi đầu đi!
HỒNG THOẠI 20.01.18

vancali96
21-01-2018, 06:40 AM
Sếp Cả

Van này chớ mộng hột nhiều li
Sếp Thoại nghèo xơ chẳng có gì
Lắm buổi say nhòe bên gốc thị
Bao lần chuyện vã trước công ti
Tiền vơi đến bữa thường rau bí
Việc mất nhằm hôm vẫn cọng mì
Khẽ hỏi làm sao tình với hí
Thôi tìm ngõ khác để mà đi.

Hồng Vy
19=01=2018




PHẠT!

Cô này quả đáng phạt mười li
Vẽ mặt làm tui chẳng khác gì
Ngỡ kẻ ăn mày chuyên vác bị
Nom thằng thất nghiệp ngủ nhờ ti
Đêm về dỗ dạ vài bông bí
Sáng lại cầm hơi những mẩu mì
Khổ não bao trùm ôm tắc tị
Bi chừ lão phải cúi đầu đi!
HỒNG THOẠI 20.01.18

Chuyện đời

Chỉ có đủ tiền sắm một li
Thì nên bỏ cuộc nói năng gì
Yêu người rỗng túi đừng mong tí
Mến bạn non lời để muốn ti
Nghĩa cũ tìm quên ngày dạo phố
Đường xưa gội xóa bữa ăn mì
Văn minh nếp sống cần bao thứ
Kỷ niệm hôm nào hãy lảng đi

Vancali 1.20.18

buixuanphuong09
21-01-2018, 07:57 PM
CẦU

Khẩn Phật xin Trời giúp chúng con
Cầu cho mọi sự cứ luôn tròn
Điều may các bạn ôm nhiều nón
Khoản đức bao người xếp chật non
Lộc đến bạc tiền hoài chẳng mỏn
Ngày trôi sức lực mãi không mòn
Gia đình hạnh phúc muôn niên trọn
Nghĩa vợ tình chồng vẹn sắt son.

HỒNG THOẠI 16.01.18

Cam Chịu

Đêm nằm nghĩ tủi phận làm con
Nghĩa mẹ nhiều năm hiếu chửa tròn
Dẫu biết cây còn luôn tưởng ngọn
Đâu ngờ nước dạt chẳng về non
Đành thân khổ gánh niềm vui loãng
Để dạ nhầu chan nỗi nhớ mòn
Dỗi cảnh đường xa tình khó trọn
Cam ngồi ngó lệ giễu làn son.

Hồng Vy 16-01-2018

VẸN NÉT SON

Ta được quây quần cháu với con
Đức cao phúc lớn một khuôn tròn
Sơn Đông vợ sướng cây bền cội
Tùng Ảnh chồng mừng đất vững non
Lộc thọ năm dài không thể mất
Lòng tin tháng rộng dễ đâu mòn
Tâm lành ý Thiện luôn gìn giữ
Truyền thống gia đình vẹn nét son.

BXP 21.01.2018
Phấn khởi quá, chiều nay tôi đã đi bộ được, an toàn, họa được hai bài thơ, rất vui. Nhưng có việc đột xuất, ông anh mất, khỏe tí lại phải đi ...

hồng vy
23-01-2018, 10:12 AM
CẦU

Khẩn Phật xin Trời giúp chúng con
Cầu cho mọi sự cứ luôn tròn
Điều may các bạn ôm nhiều nón
Khoản đức bao người xếp chật non
Lộc đến bạc tiền hoài chẳng mỏn
Ngày trôi sức lực mãi không mòn
Gia đình hạnh phúc muôn niên trọn
Nghĩa vợ tình chồng vẹn sắt son.

HỒNG THOẠI 16.01.18

Cam Chịu

Đêm nằm nghĩ tủi phận làm con
Nghĩa mẹ nhiều năm hiếu chửa tròn
Dẫu biết cây còn luôn tưởng ngọn
Đâu ngờ nước dạt chẳng về non
Đành thân khổ gánh niềm vui loãng
Để dạ nhầu chan nỗi nhớ mòn
Dỗi cảnh đường xa tình khó trọn
Cam ngồi ngó lệ giễu làn son.

Hồng Vy 16-01-2018

VẸN NÉT SON

Ta được quây quần cháu với con
Đức cao phúc lớn một khuôn tròn
Sơn Đông vợ sướng cây bền cội
Tùng Ảnh chồng mừng đất vững non
Lộc thọ năm dài không thể mất
Lòng tin tháng rộng dễ đâu mòn
Tâm lành ý Thiện luôn gìn giữ
Truyền thống gia đình vẹn nét son.

BXP 21.01.2018
Phấn khởi quá, chiều nay tôi đã đi bộ được, an toàn, họa được hai bài thơ, rất vui.


Bác Phượng

Vui mừng thấy bác họa cùng con
Dẫu sức dù nay chẳng được tròn
Lục bát vần gieo nào sái đoạn
Thi đường tứ thả vẫn đầy non
Niềm say vẫy bút chưa hề loãng
Nỗi đắm tìm câu cũng chửa mòn
Khiến cõi lòng đây thầm ngưỡng mộ
Văn người mãi óng tựa vàng son.

Hồng Vy
23-01-2018

PHƯƠNG NAM
25-01-2018, 08:47 PM
Sắp đến tết rồi sang thăm anh H.Thoại chút nè:


THẮM ÁNH SON
Nhờ Đảng, cùng dân giúp các con
Ra đi chiến đấu được vuông tròn
Quyết tâm gìn giữ vì dân tộc
Vững chí bền lòng với nước non
Trận tuyến xông pha chân chẳng ngại
Hậu phương gánh vác dạ không mòn
Hăng say tích cực trên đồng ruộng
Hạnh phúc gia đình thắm ánh son.
PN chúc anh m.khỏe

HỒNG THOẠI
28-01-2018, 05:48 AM
Sắp đến tết rồi sang thăm anh H.Thoại chút nè:


THẮM ÁNH SON
Nhờ Đảng, cùng dân giúp các con
Ra đi chiến đấu được vuông tròn
Quyết tâm gìn giữ vì dân tộc
Vững chí bền lòng với nước non
Trận tuyến xông pha chân chẳng ngại
Hậu phương gánh vác dạ không mòn
Hăng say tích cực trên đồng ruộng
Hạnh phúc gia đình thắm ánh son.
PN chúc anh m.khỏe


Cám ơn bác Phương Nam đã ghé thăm. Em xin được đáp họa:

CHÚC

Huynh giờ tổng cộng mấy người con?
Sức khỏe trời ban vẫn được tròn?
Sắc diện nhìn tươi tràn lộc nõn
Tinh thần thấy mạnh vỡ chồi non
Vần tuôn rộn rã chưa cần bón
Bút soạn ung dung chửa biết mòn
Chúc bác luôn vui và hưởng trọn
Gia đình hạnh phúc rỡ ràng son.
HỒNG THOẠI 28.01.18

buixuanphuong09
28-01-2018, 03:44 PM
Mất chó

Tức giận làm sao vì mất chó
Bao giờ vắng tiếng mình không rõ
Làng trên thích nhậu chắc" phường kia"
Xóm dưới thường say hay "bọn họ"
Mấy bữa nhiều tay đứng lại rình
Hôm rày lắm đứa đi ngang ngó
Dạo nầy " cẩu tặc" lộng hành ghê
Chúng tóm hết dù to hoặc nhỏ

Vancali 1.25.18

LÃO PHƯỢNG ĐIẾC

Ừ xem sắp sửa vào năm chó
Tai điếc nên mình nghe cóc rõ
Lợn béo dăm con nguyện đãi làng
Cầy tơ bảy món cầu khao họ
Tưng bừng tám chục sẽ nhiều thăm
Rạo rực trăm tròn còn lắm ngó
Mở rộng lòng ra với đất trời
Não phiền xả hết từ điều nhỏ.

BXP 26.01.2018

CẨU TẶC

Người ta khổ cực nuôi bầy chó
Bị hốt khi nào đâu biết rõ
Mở cửa con vàng dạo xóm thôn
Ra phường lũ cướp khai tên họ
Cầy tơ xẻ thịt lắm ông thèm
Thịt ngọt thui rơm nhiều gã ngó
Tiệc lớn mâm cao với cỗ đầy
Trong lời oán hận vang nhà nhỏ.

DCHL

GIAO THỪA KHAI BÚT

Ừ nhỉ! Sắp vào năm Tuất chó
Câu thơ Đường luật cần soi rõ
Dù cho răng rụng khổ riêng mình
Nhưng được cầy thui vui cả họ
Lặng lẽ vườn riềng lắm cụ xem
Âm thầm khóm sả nhiều ông ngó
Mừng Xuân đón Tết xả sui rồi
Khai bút Giao thừa trang giấy nhỏ.

BXP 28.01.2018
Bài thơ vần Trắc tôi chỉ cố được bài này nữa thôi.

hoanggiao
28-01-2018, 03:54 PM
Cám ơn bác Phương Nam đã ghé thăm. Em xin được đáp họa:

CHÚC

Huynh giờ tổng cộng mấy người con?
Sức khỏe trời ban vẫn được tròn?
Sắc diện nhìn tươi tràn lộc nõn
Tinh thần thấy mạnh vỡ chồi non
Vần tuôn rộn rã chưa cần bón
Bút soạn ung dung chửa biết mòn
Chúc bác luôn vui và hưởng trọn
Gia đình hạnh phúc rỡ ràng son.
HỒNG THOẠI 28.01.18

VẪN CỨ SON

Tất cả bây giờ thuộc cháu con
Lòng cha nghĩ vậy cũng như tròn
Từng hôm mẹ đến thăm vườn mọn
Mỗi bữa ta về tưới búp non
Cuộc sống đời nay anh đã chọn
Tình yêu thuở trước dạ chưa mòn
Mong rằng mọi lúc niềm vui trọn
Tuổi trẻ hay già vẫn cứ son

Hoàng Giao
28/1/2018

hồng vy
28-01-2018, 04:40 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Phương Nam http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=291803#post291803)
Sắp đến tết rồi sang thăm anh H.Thoại chút nè:


THẮM ÁNH SON
Nhờ Đảng, cùng dân giúp các con
Ra đi chiến đấu được vuông tròn
Quyết tâm gìn giữ vì dân tộc
Vững chí bền lòng với nước non
Trận tuyến xông pha chân chẳng ngại
Hậu phương gánh vác dạ không mòn
Hăng say tích cực trên đồng ruộng
Hạnh phúc gia đình thắm ánh son.
PN chúc anh m.khỏe



Cám ơn bác Phương Nam đã ghé thăm. Em xin được đáp họa:

CHÚC

Huynh giờ tổng cộng mấy người con?
Sức khỏe trời ban vẫn được tròn?
Sắc diện nhìn tươi tràn lộc nõn
Tinh thần thấy mạnh vỡ chồi non
Vần tuôn rộn rã chưa cần bón
Bút soạn ung dung chửa biết mòn
Chúc bác luôn vui và hưởng trọn
Gia đình hạnh phúc rỡ ràng son.
HỒNG THOẠI 28.01.18



Lòng Con

Xuân về rộn rã ở lòng con
Nỗi vọng trời quê cứ chảy tròn
Tưởng bữa giao thừa say đất mẹ
Mơ ngày chuyển tiết dõi ngàn non
Hòa lưu bạn hữu tình luôn kín
Đối họa người thân nghĩa chẳng mòn
Ước mãi hôm nào chung tửu cạn
Cho đời ấm lại thuở thời son.

Hồng Vy
28-01-2018

HỒNG THOẠI
31-01-2018, 12:01 PM
GIAO THỪA KHAI BÚT

Ừ nhỉ! Sắp vào năm Tuất chó
Câu thơ Đường luật cần soi rõ
Dù cho răng rụng khổ riêng mình
Nhưng được cầy thui vui cả họ
Lặng lẽ vườn riềng lắm cụ xem
Âm thầm khóm sả nhiều ông ngó
Mừng Xuân đón Tết xả sui rồi
Khai bút Giao thừa trang giấy nhỏ.

BXP 28.01.2018




VỊNH CON CHÓ

Trung thành với chủ - tuyên dương chó
Đặc điểm trời ban còn hiện rõ
Ngó vật liền la buổi giữ bò
Nghe mùi vẫn biết người thay họ
Bao điều cứ ẩn giữa lòng lo
Mọi việc luôn nằm trong mắt ngó
Huấn luyện thời mau giỏi diễn trò
Thông minh, dễ mến ngay từ nhỏ.
HỒNG THOẠI 31.01.18

buixuanphuong09
31-01-2018, 02:02 PM
MỪNG TUỔI TÁM MƯƠI

Mậu Tuất Xuân nay tám chục rồi
Phượng già chắt nhựa gốc hằng tươi
Hoa tìm lên mạng còn hăng máu
Thơ họa vào trang vẫn bốc trời
Lặng lẽ Kinh Tâm rèn chẳng ngại
Âm thầm Nho Hán luyện không ngơi
Ngày ngày cuốc bộ phơi cơ thể
Tận hưởng niềm vui đến mãn đời.

BXP 31.01.2018
Bài vần Trắc tôi chỉ họa nổi hai bài. Tôi vừa viết được một bài mừng tuổi tám mươi của mình, sẽ gửi đi cho các bạn thơ giao lưu trên đường Bưu điện cũ mời họa, xin gửi mời sếp Cả và các bạn thơ họa vui. (chỉ gửi cho sếp Cả, không thể gửi cho các bạn khác vì phạm quy định d/đ)

Dạ Cổ Hoài Lang
31-01-2018, 11:02 PM
MỪNG TUỔI TÁM MƯƠI

Mậu Tuất Xuân nay tám chục rồi
Phượng già chắt nhựa gốc hằng tươi
Hoa tìm lên mạng còn hăng máu
Thơ họa vào trang vẫn bốc trời
Lặng lẽ Kinh Tâm rèn chẳng ngại
Âm thầm Nho Hán luyện không ngơi
Ngày ngày cuốc bộ phơi cơ thể
Tận hưởng niềm vui đến mãn đời.

BXP 31.01.2018

https://i.imgur.com/9icRf7I.png

MỪNG BÁC PHƯỢNG

Đường thi bác Phượng viết xong rồi
Nét mực hôm nào vẫn thắm tươi
Chữ xướng còn đây hoài gõ nhịp
Bài gieo vẫn đó mãi tung trời
Ngày vui lắm chị ưa đàn hát
Buổi mệt nhiều nàng thích nghỉ ngơi
Hớp ngụm trà ngon thời chóng khỏe
Trao nhau kỉ niệm ấm duyên đời.

DCHL

hồng vy
31-01-2018, 11:26 PM
MỪNG TUỔI TÁM MƯƠI

Mậu Tuất Xuân nay tám chục rồi
Phượng già chắt nhựa gốc hằng tươi
Hoa tìm lên mạng còn hăng máu
Thơ họa vào trang vẫn bốc trời
Lặng lẽ Kinh Tâm rèn chẳng ngại
Âm thầm Nho Hán luyện không ngơi
Ngày ngày cuốc bộ phơi cơ thể
Tận hưởng niềm vui đến mãn đời.

BXP 31.01.2018

https://i.imgur.com/9icRf7I.png

MỪNG BÁC PHƯỢNG

Đường thi bác Phượng viết xong rồi
Nét mực hôm nào vẫn thắm tươi
Chữ xướng còn đây hoài gõ nhịp
Bài gieo vẫn đó mãi tung trời
Ngày vui lắm chị ưa đàn hát
Buổi mệt nhiều nàng thích nghỉ ngơi
Hớp ngụm trà ngon thời chóng khỏe
Trao nhau kỉ niệm ấm duyên đời.

DCHL



Bác Phượng

Dù cho tuổi đã tám mươi rồi
Giữa chốn thi đàn bác vẫn tươi
Nét chữ bài đăng ngời khắp nẻo
Câu từ bút vẫy rạng quanh trời
Nguồn vui xướng họa lòng chưa nản
Nỗi đắm giao hòa dạ chẳng ngơi
Bốn bể danh lừng hương tỏa rực
Người thương kẻ mến quyện bên đời.

Hồng Vy
31-01-2018

HỒNG THOẠI
01-02-2018, 11:45 AM
MỪNG TUỔI TÁM MƯƠI

Mậu Tuất Xuân nay tám chục rồi
Phượng già chắt nhựa gốc hằng tươi
Hoa tìm lên mạng còn hăng máu
Thơ họa vào trang vẫn bốc trời
Lặng lẽ Kinh Tâm rèn chẳng ngại
Âm thầm Nho Hán luyện không ngơi
Ngày ngày cuốc bộ phơi cơ thể
Tận hưởng niềm vui đến mãn đời.

BXP 31.01.2018




CHÚC MỪNG

Mừng huynh tuổi thọ được thêm rồi
Gốc Phượng như càng đượm sắc tươi
Rực rỡ trang hoa bừng mọi giới
Thênh thang lục bát tỏa phương trời
Vần thơ cuộn chảy ghi nào vợi
Ý nghĩ tuôn trào viết nỏ ngơi
Tám chục mùa xuân đầy phấn khởi
Bình an ngự trị thỏa thuê đời.
HỒNG THOẠI 01.02.18

Dạ Cổ Hoài Lang
01-02-2018, 11:06 PM
Bác Phượng

Dù cho tuổi đã tám mươi rồi
Giữa chốn thi đàn bác vẫn tươi
Nét chữ bài đăng ngời khắp nẻo
Câu từ bút vẫy rạng quanh trời
Nguồn vui xướng họa lòng chưa nản
Nỗi đắm giao hòa dạ chẳng ngơi
Bốn bể danh lừng hương tỏa rực
Người thương kẻ mến quyện bên đời.

Hồng Vy
31-01-2018

https://i.imgur.com/9icRf7I.png

EM KÍNH LỄ

Vào niên Mậu Tuất bảy lăm rồi
Nét mặt Sinh Trần vẫn sáng tươi
Việc nghỉ quê nhà say với bạn
Bài trao thi hữu sướng như trời
Âm thầm Pháp học theo nào sợ
Lặng lẽ Kinh trì đọc chẳng ngơi
Bởi đạo làm em cần kính lễ
Tôi còn kém bác ngũ Xuân đời./.

TXS 01/02/2018

https://i.imgur.com/9icRf7I.png

CHÚC MỪNG

Mừng huynh tuổi thọ được thêm rồi
Gốc Phượng như càng đượm sắc tươi
Rực rỡ trang hoa bừng mọi giới
Thênh thang lục bát tỏa phương trời
Vần thơ cuộn chảy ghi nào vợi
Ý nghĩ tuôn trào viết nỏ ngơi
Tám chục mùa xuân đầy phấn khởi
Bình an ngự trị thỏa thuê đời.
HỒNG THOẠI 01.02.18

https://i.imgur.com/9icRf7I.png

MỘNG YÊU THƯƠNG

Bút nọ nghiên kia sắp sẵn rồi
Vào nhà lão Phượng nấu chè tươi
Thơ anh chợt kể tình non nước
Nhạc chú vừa thêu nghĩa đất trời
Kính chúc bà con bền sự nghiệp
Chào mừng lối xóm vững cơ ngơi
Khi xuân tất bật ngoài ô cửa
Mộng thấy yêu thương trải lối đời.

DCHL

HỒNG THOẠI
03-02-2018, 12:11 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi hồng vy http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=291934#post291934)


Đơn Lạnh

Biển vắng chiều nay quạnh quẽ ngồi
Trông dòng nước vẫn lững lờ trôi
Hồn nghe dỗi xót lời sông gọi
Dạ thấy hờn theo ngọn sóng nhồi
Trách phận duyên tàn tâm vất vưởng
Đau lòng nghĩa mất mộng xa xôi
Giờ đơn tủi lạnh sầu loang phủ
Thổn thức niềm mong cứ mãi bồi.

Hồng Vy
29-01-2018


BUỒN TÌNH
( Họa vui )

Vì em giận lẫy bỏ tôi ngồi
Để lại ê hề tộ bánh trôi
Rộn rã mùi thơm xui ý khởi
Đê mê vị ngọt khiến tay nhồi
Xơi nhiều đến độ hoài e lối
Đớp bạo nên giờ mãi sợ xôi
Lão dạ dày đang kì báo lỗi
Đành kiêng cái miệng chẳng ham bồi.
HỒNG THOẠI 03.02.18

hồng vy
03-02-2018, 06:03 PM
BUỒN TÌNH
( Họa vui )

Vì em giận lẫy bỏ tôi ngồi
Để lại ê hề tộ bánh trôi
Rộn rã mùi thơm xui ý khởi
Đê mê vị ngọt khiến tay nhồi
Xơi nhiều đến độ hoài e lối
Đớp bạo nên giờ mãi sợ xôi
Lão dạ dày đang kì báo lỗi
Đành kiêng cái miệng chẳng ham bồi.
HỒNG THOẠI 03.02.18


Buồn chồng

Cũng bởi là huynh mới phạt ngồi
Không thi bỏ xác giữa dòng trôi
Làm nem đãi quạ say lòng thổi
Nấu lẫu mời công thỏa dạ nhồi
Đặng lão đừng mê xoài với ổi
Cho đời khỏi mộng bánh cùng xôi
Phần cơm thiếp dọn hương còn trỗi
Phở chợ chàng sao vẫn cứ bồi.

Hồng Vy
03-02-2018

vancali96
03-02-2018, 09:18 PM
[/B] http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=291934#post291934)


Đơn Lạnh

Biển vắng chiều nay quạnh quẽ ngồi
Trông dòng nước vẫn lững lờ trôi
Hồn nghe dỗi xót lời sông gọi
Dạ thấy hờn theo ngọn sóng nhồi
Trách phận duyên tàn tâm vất vưởng
Đau lòng nghĩa mất mộng xa xôi
Giờ đơn tủi lạnh sầu loang phủ
Thổn thức niềm mong cứ mãi bồi.

Hồng Vy
29-01-2018


BUỒN TÌNH
( Họa vui )

Vì em giận lẫy bỏ tôi ngồi
Để lại ê hề tộ bánh trôi
Rộn rã mùi thơm xui ý khởi
Đê mê vị ngọt khiến tay nhồi
Xơi nhiều đến độ hoài e lối
Đớp bạo nên giờ mãi sợ xôi
Lão dạ dày đang kì báo lỗi
Đành kiêng cái miệng chẳng ham bồi.
HỒNG THOẠI 03.02.18





Buồn chồng

Cũng bởi là huynh mới phạt ngồi
Không thi bỏ xác giữa dòng trôi
Làm nem đãi quạ say lòng thổi
Nấu lẫu mời công thỏa dạ nhồi
Đặng lão đừng mê xoài với ổi
Cho đời khỏi mộng bánh cùng xôi
Phần cơm thiếp dọn hương còn trỗi
Phở chợ chàng sao vẫn cứ bồi.

Hồng Vy
03-02-2018

Cháo bồi

Trễ hẹn " mình ên " ghế đá ngồi
Mây sầu đỉnh núi hững hờ trôi
Cho ong trách phận buồng tim thắt
Để bướm buồn thân nhịp máu nhồi
Nhớ lúc đôi ta giành cóc ổi
Thương lần hai đứa giựt chè xôi
Vì sao để bạn lòng tan tác
Nếu gặp đền" ai " đãi cháo bồi

Vancali 2.3.18

buixuanphuong09
04-02-2018, 06:41 PM
BUỒN TÌNH
( Họa vui )

Vì em giận lẫy bỏ tôi ngồi
Để lại ê hề tộ bánh trôi
Rộn rã mùi thơm xui ý khởi
Đê mê vị ngọt khiến tay nhồi
Xơi nhiều đến độ hoài e lối
Đớp bạo nên giờ mãi sợ xôi
Lão dạ dày đang kì báo lỗi
Đành kiêng cái miệng chẳng ham bồi.

HỒNG THOẠI 03.02.18

Buồn chồng

Cũng bởi là huynh mới phạt ngồi
Không thi bỏ xác giữa dòng trôi
Làm nem đãi quạ say lòng thổi
Nấu lẫu mời công thỏa dạ nhồi
Đặng lão đừng mê xoài với ổi
Cho đời khỏi mộng bánh cùng xôi
Phần cơm thiếp dọn hương còn trỗi
Phở chợ chàng sao vẫn cứ bồi.

Hồng Vy 03-02-2018

ỐM

Vì nỗi hâm hiu chẳng được ngồi
Đo giường … mỗi phút nặng nề trôi
Đêm thanh khổ ngắm con sùng dạo
Ngày vắng buồn ôm chiếc gối nhồi
Ngán ngẩm vừa chiều xua bát cháo
Bần thần lại sớm rẫy tô xôi
Bài thơ muốn họa từ đâu hết
Chỉ hiện dòng sông sự lở bồi.

BXP 04.02.2018
Một tháng nay tôi chỉ ăn cháo, nhưng không bỏ thơ, thỉnh thoảng gắng một bài góp vui

HỒNG THOẠI
05-02-2018, 05:55 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm CHỢT THẤY EM VỀ của tg Dạ Cổ Hoài Lang


http://vnthihuu.net/showthread.php?1...n-ch%E1%BB%8Dn (http://vnthihuu.net/showthread.php?11240-D%E1%BA%A0-C%E1%BB%94-HO%C3%80I-LANG-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn)


CHỢT THẤY EM VỀ

Chợt thấy em về giữa nhớ thương
Vầng trăng dát bạc mảnh duyên thường
Tim này tựa nhắc niềm mơ mộng
Dạ đó như hòa nỗi vấn vương
Kiệu cưới cho người xinh má đỏ
Thuyền hoa khiến kẻ đẹp môi hường
Bừng lên vũ điệu màu tươi tắn
Ảo ảnh bây giờ nhạt khói sương.

DCHL





21. ĐẮM ĐUỐI

Bởi tóc em dài những sợi thương
Lòng tôi bỗng dậy tiếng ca thường
Câu hò nhớ bạn từng canh tưởng
Bản phối yêu người mỗi khắc vương
Rộn rã trong hồn muôn sắc phượng
Thênh thang giữa dạ vạn bông hường
An nhiên đắm đuối tô hình tượng
Chẳng biết quanh mình đã phủ sương.
HỒNG THOẠI 05.02.18

Dạ Cổ Hoài Lang
05-02-2018, 09:40 PM
21. ĐẮM ĐUỐI

Bởi tóc em dài những sợi thương
Lòng tôi bỗng dậy tiếng ca thường
Câu hò nhớ bạn từng canh tưởng
Bản phối yêu người mỗi khắc vương
Rộn rã trong hồn muôn sắc phượng
Thênh thang giữa dạ vạn bông hường
An nhiên đắm đuối tô hình tượng
Chẳng biết quanh mình đã phủ sương.
HỒNG THOẠI 05.02.18

https://i.imgur.com/9icRf7I.png

22. XUÂN VỀ

Ôm đàn vuốt nhẹ mấy cung thương
Bụi phủ đời ta vẫn thói thường
Khắc khoải tông trầm đêm lá rụng
Mơ màng nốt lặng buổi tơ vương
Rèm mi khép chặt vầy duyên thắm
Ánh mắt buông lơi tạc nghĩa hường
Ngõ mộng xuân về hôn đứa trẻ
Mai đào nở rộ sớm tinh sương.

DCHL

HỒNG THOẠI
06-02-2018, 11:10 AM
Buồn chồng

Cũng bởi là huynh mới phạt ngồi
Không thi bỏ xác giữa dòng trôi
Làm nem đãi quạ say lòng thổi
Nấu lẫu mời công thỏa dạ nhồi
Đặng lão đừng mê xoài với ổi
Cho đời khỏi mộng bánh cùng xôi
Phần cơm thiếp dọn hương còn trỗi
Phở chợ chàng sao vẫn cứ bồi.

Hồng Vy
03-02-2018





THÂN TRAI MƯỜI HAI BẾN NƯỚC

Làm trai tất phải xép ve ngồi
Cãi lệnh trăm phần bị quẳng trôi
Phận giống nàng bê khi cọp hỏi
Đời y ngọn lá lúc mưa nhồi
Trong nhờ - Thị Cám ngày đi hội
Đục chịu - Văn Bờm buổi đói xôi
Xác định tư duy, đừng lạc lối:
Thành tâm kính vợ, cấm cao bồi!
HỒNG THOẠI 06.02.18

buixuanphuong09
06-02-2018, 07:34 PM
Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=292269#post292269)
Buồn chồng

Cũng bởi là huynh mới phạt ngồi
Không thi bỏ xác giữa dòng trôi
Làm nem đãi quạ say lòng thổi
Nấu cỗ mời công thỏa dạ nhồi
Đặng lão đừng mê xoài với ổi
Cho đời khỏi mộng bánh cùng xôi
Phần cơm thiếp dọn hương còn trỗi
Phở chợ chàng sao vẫn cứ bồi.

Hồng Vy
03-02-2018


THÂN TRAI MƯỜI HAI BẾN NƯỚC

Làm trai tất phải xép ve ngồi
Cãi lệnh trăm phần bị quẳng trôi
Phận giống nàng bê khi cọp hỏi
Đời y ngọn lá lúc mưa nhồi
Trong nhờ - Thị Cám ngày đi hội
Đục chịu - Văn Bờm buổi đói xôi
Xác định tư duy, đừng lạc lối:
Thành tâm kính vợ, cấm cao bồi!
HỒNG THOẠI 06.02.18


MONG KHỎE

Mong khỏe cho ta thoải mái ngồi
Vào bàn gõ phím mặc giờ trôi
Nâng niu cảnh cũ nhành hoa tỉa
Gìn giữ hương xưa món đậu nhồi *
Tết đến mong trưng vài nậm rượu
Xuân về ước sửa một mâm xôi
Vợ hiền dâu thảo nhà yên ấm
Giấy rách tìm trang liệu dán bồi.

BXP 06.02.2018

* Món đậu nhồi thịt của mẹ tôi truyền lại, tôi rất thích ăn càng nhớ mẹ.

hồng vy
07-02-2018, 11:29 AM
Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=292269#post292269)
Buồn chồng

Cũng bởi là huynh mới phạt ngồi
Không thi bỏ xác giữa dòng trôi
Làm nem đãi quạ say lòng thổi
Nấu cỗ mời công thỏa dạ nhồi
Đặng lão đừng mê xoài với ổi
Cho đời khỏi mộng bánh cùng xôi
Phần cơm thiếp dọn hương còn trỗi
Phở chợ chàng sao vẫn cứ bồi.

Hồng Vy
03-02-2018


THÂN TRAI MƯỜI HAI BẾN NƯỚC

Làm trai tất phải xép ve ngồi
Cãi lệnh trăm phần bị quẳng trôi
Phận giống nàng bê khi cọp hỏi
Đời y ngọn lá lúc mưa nhồi
Trong nhờ - Thị Cám ngày đi hội
Đục chịu - Văn Bờm buổi đói xôi
Xác định tư duy, đừng lạc lối:
Thành tâm kính vợ, cấm cao bồi!
HỒNG THOẠI 06.02.18


MONG KHỎE

Mong khỏe cho ta thoải mái ngồi
Vào bàn gõ phím mặc giờ trôi
Nâng niu cảnh cũ nhành hoa tỉa
Gìn giữ hương xưa món đậu nhồi *
Tết đến mong trưng vài nậm rượu
Xuân về ước sửa một mâm xôi
Vợ hiền dâu thảo nhà yên ấm
Giấy rách tìm trang liệu dán bồi.

BXP 06.02.2018



* Món đậu nhồi thịt của mẹ tôi truyền lại, tôi rất thích ăn càng nhớ mẹ.



Sếp Cả Ăn Hàng

Rõ khổ hồng huynh rất chịu ngồi
Bên hàng phở tái kệ ngày trôi
Đầu nhô má phịu cong mồm thổi
Vó duỗi mình vươn thẳng dạ nhồi
Lão lại dồn thêm phần bánh hỏi
Chân thì rảo tiếp cạnh quầy xôi
Dù thân béo phệ nào đi nổi
Ở bụng làm sao hắn vẫn bồi.

Hồng Vy
07-02-2018

buixuanphuong09
07-02-2018, 05:17 PM
THÂN TRAI MƯỜI HAI BẾN NƯỚC

Làm trai tất phải xép ve ngồi
Cãi lệnh trăm phần bị quẳng trôi
Phận giống nàng bê khi cọp hỏi
Đời y ngọn lá lúc mưa nhồi
Trong nhờ - Thị Cám ngày đi hội
Đục chịu - Văn Bờm buổi đói xôi
Xác định tư duy, đừng lạc lối:
Thành tâm kính vợ, cấm cao bồi!

HỒNG THOẠI 06.02.18

Sếp Cả Ăn Hàng

Rõ khổ hồng huynh rất chịu ngồi
Bên hàng phở tái kệ ngày trôi
Đầu nhô má phịu cong mồm thổi
Vó duỗi mình vươn thẳng dạ nhồi
Lão lại dồn thêm phần bánh hỏi
Chân thì rảo tiếp cạnh quầy xôi
Dù thân béo phệ nào đi nổi
Ở bụng làm sao hắn vẫn bồi.

Hồng Vy 07-02-2018

SẾP CẢ

Ghế trao tín nhiệm cứ yên ngồi
Lèo lái con thuyền chớ để trôi
Góc luật vào khuôn cần phải chốt
Trang thơ mở cửa chẳng nên nhồi
Hân hoan cuối tháng cho đùm kẹo
Da diết hôm Rằm đãi chõ xôi
Thi Hữu muôn người mong sếp Cả
Bao nhiêu chỗ khuyết lấy tâm bồi.

BXP 07.02.2018

hồng vy
08-02-2018, 12:42 AM
Tơ tình

Than rằng bả đã hết còn thương
Cơm nước đói no chuyện thất thường
Sáng đến chân dài tâm mãi tưởng
Đêm về phở tái dạ hoài vương
Không màng con cái mà mơ phượng
Chẳng thiết vợ nhà cứ mộng hương
Bởi vậy thân hình khô cá nướng
Áo quần rách rưới ... kiếp phong sương

Vancali 2.4.18

https://i.imgur.com/9icRf7I.png


21. ĐẮM ĐUỐI

Bởi tóc em dài những sợi thương
Lòng tôi bỗng dậy tiếng ca thường
Câu hò nhớ bạn từng canh tưởng
Bản phối yêu người mỗi khắc vương
Rộn rã trong hồn muôn sắc phượng
Thênh thang giữa dạ vạn bông hường
An nhiên đắm đuối tô hình tượng
Chẳng biết quanh mình đã phủ sương.
HỒNG THOẠI 05.02.18

https://i.imgur.com/9icRf7I.png

22. XUÂN VỀ

Ôm đàn vuốt nhẹ mấy cung thương
Bụi phủ đời ta vẫn thói thường
Khắc khoải tông trầm đêm lá rụng
Mơ màng nốt lặng buổi tơ vương
Rèm mi khép chặt vầy duyên thắm
Ánh mắt buông lơi tạc nghĩa hường
Ngõ mộng xuân về hôn đứa trẻ
Mai đào nở rộ sớm tinh sương.

DCHL


24.Khắc Khoải

Dẫu biết duyên mình chẳng vẹn thương
Vì đâu mắt lệ vẫn hoen thường
Phòng đơn mãi vẳng lời xưa gọi
Gối lẻ luôn tràn mộng cũ vương
Tủi bóng trăng mờ che ngõ hẹn
Buồn cơn phận mỏng xéo thân hường
Đau choàng nghĩa nát tình không toại
Khắc khoải đêm về trĩu ngập sương.

Hồng Vy
07-02-2018

HỒNG THOẠI
13-02-2018, 01:54 PM
Xuân Quê Nhà

Dõi cảnh quê người dạ xót xa
Làm sao sánh đặng buổi xuân nhà
Giao thừa tết lại tưng bừng ngõ
Chuyển tiết cây bày rực rỡ hoa
Thảm lót cờ treo màu sặc sỡ
Rừng ca biển nhịp gió ôn hòa
Câu chào nhạc trỗi vang rần nẻo
Mọi chốn muôn loài quyến rũ ta.

Hồng Vy
05-02-2018

ĐIỀU GIẢN DỊ

Đã ngán giao thừa ở miệt xa
Thì xin dõi mộng đến quê nhà
Say nhìn tết lại cha bày quả
Thỏa ngắm môi cười mẹ cõng hoa
Lãng mạn trong hồn câu hát nhả
Triền miên giữa ngực nắng xuân hòa
Bao điều giản dị mà thương quá
Hạnh phúc luôn chờ khoản đãi ta.
HỒNG THOẠI 13.02.18

vancali96
14-02-2018, 08:40 AM
Xuân Quê Nhà

Dõi cảnh quê người dạ xót xa
Làm sao sánh đặng buổi xuân nhà
Giao thừa tết lại tưng bừng ngõ
Chuyển tiết cây bày rực rỡ hoa
Thảm lót cờ treo màu sặc sỡ
Rừng ca biển nhịp gió ôn hòa
Câu chào nhạc trỗi vang rần nẻo
Mọi chốn muôn loài quyến rũ ta.

Hồng Vy
05-02-2018

ĐIỀU GIẢN DỊ

Đã ngán giao thừa ở miệt xa
Thì xin dõi mộng đến quê nhà
Say nhìn tết lại cha bày quả
Thỏa ngắm môi cười mẹ cõng hoa
Lãng mạn trong hồn câu hát nhả
Triền miên giữa ngực nắng xuân hòa
Bao điều giản dị mà thương quá
Hạnh phúc luôn chờ khoản đãi ta.
HỒNG THOẠI 13.02.18


Xuân tha hương

Mai đào nở rộ bóng từ xa
Lữ khách ưu tư nỗi nhớ nhà
Dẫu biết ân tình luôn nặng gánh
Cho dù cuộc sống có thăng hoa
Da vàng cứ mãi không hàn gắn
Con Việt vì sao lại bất hòa
Rẽ sóng thuyền đi sầu kẻ ở
Xuân về viễn xứ tủi thân ta

Vancali 2.13.18

hồng vy
14-02-2018, 11:41 PM
VIỆT NAM THI HỮU

Nơi này bè bạn kết duyên xa
Một mái Lầu Mây chẳng khác nhà
Bếp lửa yên bình cười rộn tiếng
Khu vườn xanh tốt nở đầy hoa
Giao lưu áng phú tươi tình thuận
Xướng họa vần thơ đẹp nghĩa hòa
Mậu Tuất Xuân sang bừng nắng tỏa
Đất lành chim đậu ấm lòng ta.

BXP 08.02.2018

ĐIỀU GIẢN DỊ

Đã ngán giao thừa ở miệt xa
Thì xin dõi mộng đến quê nhà
Say nhìn tết lại cha bày quả
Thỏa ngắm môi cười mẹ cõng hoa
Lãng mạn trong hồn câu hát nhả
Triền miên giữa ngực nắng xuân hòa
Bao điều giản dị mà thương quá
Hạnh phúc luôn chờ khoản đãi ta.
HỒNG THOẠI 13.02.18


Xuân tha hương

Mai đào nở rộ bóng từ xa
Lữ khách ưu tư nỗi nhớ nhà
Dẫu biết ân tình luôn nặng gánh
Cho dù cuộc sống có thăng hoa
Da vàng cứ mãi không hàn gắn
Con Việt vì sao lại bất hòa
Rẽ sóng thuyền đi sầu kẻ ở
Xuân về viễn xứ tủi thân ta

Vancali 2.13.18




http://lichgodep.com/wp-content/uploads/2017/09/nhung-cau-chuc-tet-hay-nhat-nam-2018.jpg


Chúc Xuân

Xuân về vỏn vẹn chút tình xa
Gởi tận trời quê chúc mỗi nhà
Phước mãi loang tràn sâu tựa biển
May hoài tỏa đượm thắm dường hoa
Gia đình hạnh phúc đời vui thỏa
Ngõ xóm bình an cảnh thịnh hòa
Vợ đảm chồng ngoan lời hát trỗi
Con thành cháu đổ toại phần ta.

Hồng Vy
14-02-2018

buixuanphuong09
15-02-2018, 02:38 PM
ĐIỀU GIẢN DỊ

Đã ngán giao thừa ở miệt xa
Thì xin dõi mộng đến quê nhà
Say nhìn tết lại cha bày quả
Thỏa ngắm môi cười mẹ cõng hoa
Lãng mạn trong hồn câu hát nhả
Triền miên giữa ngực nắng xuân hòa
Bao điều giản dị mà thương quá
Hạnh phúc luôn chờ khoản đãi ta.

HỒNG THOẠI 13.02.18

Xuân tha hương

Mai đào nở rộ bóng từ xa
Lữ khách ưu tư nỗi nhớ nhà
Dẫu biết ân tình luôn nặng gánh
Cho dù cuộc sống có thăng hoa
Da vàng cứ mãi không hàn gắn
Con Việt vì sao lại bất hòa
Rẽ sóng thuyền đi sầu kẻ ở
Xuân về viễn xứ tủi thân ta

Vancali 2.13.18

Chúc Xuân

Xuân về vỏn vẹn chút tình xa
Gởi tận trời quê chúc mỗi nhà
Phước mãi loang tràn sâu tựa biển
May hoài tỏa đượm thắm dường hoa
Gia đình hạnh phúc đời vui thỏa
Ngõ xóm bình an cảnh thịnh hòa
Vợ đảm chồng ngoan lời hát trỗi
Con thành cháu đổ toại phần ta.

Hồng Vy 14-02-2018

XUÂN THA HƯƠNG

Mang “chùm khế ngọt” tự lâu xa
Hải ngoại bâng khuâng nhớ cảnh nhà
Khắp ngõ tràn Xuân bừng xác pháo
Đầy đình dậy Tết rực cờ hoa
Bồi hồi nghĩa nặng căn hầm trú
Da diết tình sâu hạt muối hòa
Khắc khoải trong tim miền đất mẹ
Ai người thấu hiểu nỗi lòng ta!

BXP 15.02.2018

vancali96
16-02-2018, 08:22 AM
Xuân tha hương

Mai đào nở rộ bóng từ xa
Lữ khách ưu tư nỗi nhớ nhà
Dẫu biết ân tình luôn nặng gánh
Cho dù cuộc sống có thăng hoa
Da vàng cứ mãi không hàn gắn
Con Việt vì sao lại bất hòa
Rẽ sóng thuyền đi sầu kẻ ở
Xuân về viễn xứ tủi thân ta

Vancali 2.13.18

[/FONT] Chúc Xuân

Xuân về vỏn vẹn chút tình xa
Gởi tận trời quê chúc mỗi nhà
Phước mãi loang tràn sâu tựa biển
May hoài tỏa đượm thắm dường hoa
Gia đình hạnh phúc đời vui thỏa
Ngõ xóm bình an cảnh thịnh hòa
Vợ đảm chồng ngoan lời hát trỗi
Con thành cháu đổ toại phần ta.

Hồng Vy 14-02-2018

XUÂN THA HƯƠNG

Mang “chùm khế ngọt” tự lâu xa
Hải ngoại bâng khuâng nhớ cảnh nhà
Khắp ngõ tràn Xuân bừng xác pháo
Đầy đình dậy Tết rực cờ hoa
Bồi hồi nghĩa nặng căn hầm trú
Da diết tình sâu hạt muối hòa
Khắc khoải trong tim miền đất mẹ
Ai người thấu hiểu nỗi lòng ta!

BXP 15.02.2018 [/INDENT][

Xuân viễn xứ

Cánh én bên thềm nhớ bạn xa
Đào mai nở rộ tựa bên nhà
Nhưng lòng chẳng thiết nhìn cây cảnh
Sao bướm không màng ngắm nhụy hoa
Đón Tết nguyện cầu Xuân thịnh vượng
Chờ Xuân mong mỏi Tết an hòa
Trông về cố quốc buồn man mác
Kỷ niệm hôm nào nhắc nhở ta

Vancali 2.15.18

buixuanphuong09
18-02-2018, 07:37 AM
CÒN SUNG SỨC

Mặc sự già nua tớ cóc cần
Sớm chiều vào Nét thấy tràn Xuân
Hoa gieo Tứ Tuyệt tươi nguồn ý
Luật họa Đường Thi thắm nẻo vần
Xốc tới … rừng sâu không quản ngại
Vươn tìm … núi thẳm chẳng phân vân
Thơ tình vạn chữ còn sung sức
Gọi các nàng Tiên xuống cõi trần.

BXP 18.02.2018

hồng vy
18-02-2018, 10:24 AM
Xuân viễn xứ

Cánh én bên thềm nhớ bạn xa
Đào mai nở rộ tựa bên nhà
Nhưng lòng chẳng thiết nhìn cây cảnh
Sao bướm không màng ngắm nhụy hoa
Đón Tết nguyện cầu Xuân thịnh vượng
Chờ Xuân mong mỏi Tết an hòa
Trông về cố quốc buồn man mác
Kỷ niệm hôm nào nhắc nhở ta

Vancali 2.15.18

TẾT HÒA THƠ

Muôn trùng sóng biển tưởng rằng xa
Vào Nét hòa thơ lạ hóa nhà
Ủ gốc cây già vừa hé nụ
Thả hồn nhánh trẻ đã bừng hoa
Mênh mang nghĩa bút tình xao động
Bát ngát duyên Xuân ý quyện hòa
Đất khách trời quê trong mạng ảo
Hiện “chùm khế ngọt” nhói tim ta!

BXP 17.02.2018


Sếp Cả Thưởng Ngoạn


Trông kìa sếp Thoại ở đằng xa
Lộng lẫy quyền uy tướng chủ nhà
Suốt buổi theo bà tay đỡ lọng
Nguyên chiều để vợ mắt nhìn hoa
Chàng say bữa tết buông lời họa
Ả đắm ngày xuân trỗi giọng hòa
Ngất ngưỡng niềm vui đời thọ hưởng
Thêm màu điểm sắc đẹp làng ta.

Hồng Vy
18-02-2018

HỒNG THOẠI
18-02-2018, 03:28 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=292504#post292504)
http://4.bp.blogspot.com/_jhs9wcsYFiM/S8gFxlIj5pI/AAAAAAAAAC0/cj118eLO1ac/s1600/untitled221.bmp

Nhớ

Nỗi nhớ ngày xưa mãi quyện lòng
Đêm nằm khắc khoải giọt buồn đong
Sầu thân hẹn lỡ đời ngăn nẻo
Xót phận tình trôi biển rẽ dòng
Để mỗi đông về ngơ ngẩn mộng
Cho từng hạ đến thẫn thờ mong
Lời thơ dạo ấy đà phai loãng
Kỷ niệm giờ sao vẫn xoáy vòng.

Hồng Vy
12-02-2018



CHÚC XUÂN
( Họa tá vận )

Ngàn hoa nở rộ ngắm say lòng
Thỉnh chúa xuân về há lại đong?
Vạn vật tưng bừng phô sức sống
Bài ca mạnh mẽ trỗi bao dòng
Cầu anh lộc đến vừa ru mộng
Chúc chị tiền vào đủ dỗ mong
Tiếp diễn điều may - muôn đợt sóng
Niềm vui rộn rã cứ quay vòng.
HỒNG THOẠI 18.02.18

Ngan Hoa
19-02-2018, 11:08 AM
CHÚC

Lời chúc đầu năm gửi sếp Hồng
Hoa cành trước ngõ trổ đầy bông
An khang thịnh vượng cùng may mắn
Mỗi buổi ngài thu mấy triệu đồng.

Ngàn Hoa
Xuân Mậu Tuất

buixuanphuong09
19-02-2018, 05:52 PM
Sếp Cả Thưởng Ngoạn

Trông kìa sếp Thoại ở đằng xa
Lộng lẫy quyền uy tướng chủ nhà
Suốt buổi theo bà tay đỡ lọng
Nguyên chiều để vợ mắt nhìn hoa
Chàng say bữa tết buông lời họa
Ả đắm ngày xuân trỗi giọng hòa
Ngất ngưỡng niềm vui đời thọ hưởng
Thêm màu điểm sắc đẹp làng ta.

Hồng Vy 18-02-2018

SẾP CẢ

Sếp Cả luôn gần chẳng phải xa
Duyên thơ Thi Hữu nối trăm nhà
Luật Đường rộn rã cây ươm lộc
Lục bát tưng bừng gốc nở hoa
Nhẫn chí thăm nom bền góc họa
Kiên tâm uốn nắn vững trang hòa
Đất lành chim đậu vườn tươi mãi
Tứ Trụ sum vầy thỏa dạ ta.

BXP 19.02.2018

HỒNG THOẠI
20-02-2018, 12:11 PM
CÒN SUNG SỨC

Mặc sự già nua tớ cóc cần
Sớm chiều vào Nét thấy tràn Xuân
Hoa gieo Tứ Tuyệt tươi nguồn ý
Luật họa Đường Thi thắm nẻo vần
Xốc tới … rừng sâu không quản ngại
Vươn tìm … núi thẳm chẳng phân vân
Thơ tình vạn chữ còn sung sức
Gọi các nàng Tiên xuống cõi trần.

BXP 18.02.2018



CHÚC MỪNG

Tám mươi hẳn bác chỉ đang cần
Sức khỏe luôn đầy đặng thưởng xuân
Sáng mở cờ hay làm mấy ván
Chiều gom tứ lạ viết đôi vần
Tâm hồn nhẹ nhõm - người thông vận
Thể xác êm đềm - ngọc nổi vân
Xướng họa tưng bừng thay chuyện vãn
Mừng huynh tận hưởng cõi dương trần.
HỒNG THOẠI 20.02.18

HỒNG THOẠI
21-02-2018, 06:12 AM
CHÚC

Lời chúc đầu năm gửi sếp Hồng
Hoa cành trước ngõ trổ đầy bông
An khang thịnh vượng cùng may mắn
Mỗi buổi ngài thu mấy triệu đồng.

Ngàn Hoa
Xuân Mậu Tuất


NGÀN HOA

Ngàn Hoa lộng lẫy dưới mai hồng
Sắc đẹp che mờ các loại bông
Bút lực vung lên dường nổi trống
Làm cho bạn hữu muốn " lên đồng "

vancali96
21-02-2018, 08:40 AM
CÒN SUNG SỨC

Mặc sự già nua tớ cóc cần
Sớm chiều vào Nét thấy tràn Xuân
Hoa gieo Tứ Tuyệt tươi nguồn ý
Luật họa Đường Thi thắm nẻo vần
Xốc tới … rừng sâu không quản ngại
Vươn tìm … núi thẳm chẳng phân vân
Thơ tình vạn chữ còn sung sức
Gọi các nàng Tiên xuống cõi trần.

BXP 18.02.2018


CHÚC MỪNG

Tám mươi hẳn bác chỉ đang cần
Sức khỏe luôn đầy đặng thưởng xuân
Sáng mở cờ hay làm mấy ván
Chiều gom tứ lạ viết đôi vần
Tâm hồn nhẹ nhõm - người thông vận
Thể xác êm đềm - ngọc nổi vân
Xướng họa tưng bừng thay chuyện vãn
Mừng huynh tận hưởng cõi dương trần.
HỒNG THOẠI 20.02.18

Ngày hưu

Tuôi hạc giờ đây sức khỏe cần
Cho lòng thoải mái dạo vườn xuân
Trang đường với bạn thêu vài chữ
Mạng ảo cùng ai dệt mấy vần
Để được yên bình mơ giáng thế
Và còn tỉnh táo mộng đằng vân
Ngày hưu xướng họa cùng thi hữu
Phẩy bút hòa thơ tả bụi trần

Vancali 2.20.18

hồng vy
21-02-2018, 05:23 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=292504#post292504)
http://4.bp.blogspot.com/_jhs9wcsYFiM/S8gFxlIj5pI/AAAAAAAAAC0/cj118eLO1ac/s1600/untitled221.bmp

Nhớ

Nỗi nhớ ngày xưa mãi quyện lòng
Đêm nằm khắc khoải giọt buồn đong
Sầu thân hẹn lỡ đời ngăn nẻo
Xót phận tình trôi biển rẽ dòng
Để mỗi đông về ngơ ngẩn mộng
Cho từng hạ đến thẫn thờ mong
Lời thơ dạo ấy đà phai loãng
Kỷ niệm giờ sao vẫn xoáy vòng.

Hồng Vy
12-02-2018



CHÚC XUÂN
( Họa tá vận )

Ngàn hoa nở rộ ngắm say lòng
Thỉnh chúa xuân về há lại đong?
Vạn vật tưng bừng phô sức sống
Bài ca mạnh mẽ trỗi bao dòng
Cầu anh lộc đến vừa ru mộng
Chúc chị tiền vào đủ dỗ mong
Tiếp diễn điều may - muôn đợt sóng
Niềm vui rộn rã cứ quay vòng.
HỒNG THOẠI 18.02.18


Cảm Tạ

Cảm tạ hồng huynh đã có lòng
Xuân về gởi chúc nghĩa đầy đong
Lời thơ mượt trải tươi ngàn sóng
Nét chữ nồng tô thắm mỗi dòng
Để tứ đơm cành khoe nỗi mộng
Cho từ bện phúc xóa niềm mong
Ngày vui bữa tết tăng nguồn sống
Phấn khởi trào dâng tiếp tục vòng.

Hồng Vy
21-02-2018

buixuanphuong09
21-02-2018, 06:58 PM
CHÚC MỪNG

Tám mươi hẳn bác chỉ đang cần
Sức khỏe luôn đầy đặng thưởng xuân
Sáng mở cờ hay làm mấy ván
Chiều gom tứ lạ viết đôi vần
Tâm hồn nhẹ nhõm - người thông vận
Thể xác êm đềm - ngọc nổi vân
Xướng họa tưng bừng thay chuyện vãn
Mừng huynh tận hưởng cõi dương trần.

HỒNG THOẠI 20.02.18

Ngày hưu

Tuôi hạc giờ đây sức khỏe cần
Cho lòng thoải mái dạo vườn xuân
Trang đường với bạn thêu vài chữ
Mạng ảo cùng ai dệt mấy vần
Để được yên bình mơ giáng thế
Và còn tỉnh táo mộng đằng vân
Ngày hưu xướng họa cùng thi hữu
Phẩy bút hòa thơ tả bụi trầnVancali 2.20.18

PHẢI KHỎE!

Thường chăm tập luyện sức luôn cần
Để giữ không nhòa những nét Xuân
Sớm nguyện Nguyên Tiêu về bái Tổ
Ngày mong Đường Luật đón hòa vần
Âm thầm rõi núi vùng Tam Điệp
Lặng lẽ soi đường* đoạn Hải Vân
Đất nước tươi vui mình phải khỏe
Làm sao trụ vững cái duyên trần.

BXP 21.02.2018
* chữ “đường” đồng âm khác nghĩa cho qua.

vancali96
22-02-2018, 08:22 AM
CHÚC MỪNG

Tám mươi hẳn bác chỉ đang cần
Sức khỏe luôn đầy đặng thưởng xuân
Sáng mở cờ hay làm mấy ván
Chiều gom tứ lạ viết đôi vần
Tâm hồn nhẹ nhõm - người thông vận
Thể xác êm đềm - ngọc nổi vân
Xướng họa tưng bừng thay chuyện vãn
Mừng huynh tận hưởng cõi dương trần.

HỒNG THOẠI 20.02.18

Ngày hưu

Tuôi hạc giờ đây sức khỏe cần
Cho lòng thoải mái dạo vườn xuân
Trang đường với bạn thêu vài chữ
Mạng ảo cùng ai dệt mấy vần
Để được yên bình mơ giáng thế
Và còn tỉnh táo mộng đằng vân
Ngày hưu xướng họa cùng thi hữu
Phẩy bút hòa thơ tả bụi trần

Vancali 2.20.18

PHẢI KHỎE!

Thường chăm tập luyện sức luôn cần
Để giữ không nhòa những nét Xuân
Sớm nguyện Nguyên Tiêu về bái Tổ
Ngày mong Đường Luật đón hòa vần
Âm thầm rõi núi vùng Tam Điệp
Lặng lẽ soi đường* đoạn Hải Vân
Đất nước tươi vui mình phải khỏe
Làm sao trụ vững cái duyên trần.

BXP 21.02.2018
* chữ “đường” đồng âm khác nghĩa cho qua.

Ngày xuân

Tết đến đào mai cảnh đẹp cần
Đất trời báo hiệu tiết vào xuân
Tao nhân bút phẩy mà thêu chữ
Lãng tử hồn ru để họa vần
Khiến kẻ quê nhà tim khắc khoải
Cho người đất khách dạ phân vân
Mừng năm Mậu Tuất cầu như ý
Cuộc sống bình an ... cõi tục trần

Vancali 2.21.18

buixuanphuong09
22-02-2018, 08:10 PM
Nhớ

Nỗi nhớ ngày xưa mãi quyện lòng
Đêm nằm khắc khoải giọt buồn đong
Sầu thân hẹn lỡ đời ngăn nẻo
Xót phận tình trôi biển rẽ dòng
Để mỗi đông về ngơ ngẩn mộng
Cho từng hạ đến thẫn thờ mong
Lời thơ dạo ấy đà phai loãng
Kỷ niệm giờ sao vẫn xoáy vòng.

Hồng Vy
12-02-2018

CHÚC XUÂN
( Họa tá vận )

Ngàn hoa nở rộ ngắm say lòng
Thỉnh chúa xuân về há lại đong?
Vạn vật tưng bừng phô sức sống
Bài ca mạnh mẽ trỗi bao dòng
Cầu anh lộc đến vừa ru mộng
Chúc chị tiền vào đủ dỗ mong
Tiếp diễn điều may - muôn đợt sóng
Niềm vui rộn rã cứ quay vòng.

HỒNG THOẠI 18.02.18

Cảm Tạ

Cảm tạ hồng huynh đã có lòng
Xuân về gởi chúc nghĩa đầy đong
Lời thơ mượt trải tươi ngàn sóng
Nét chữ nồng tô thắm mỗi dòng
Để tứ đơm cành khoe nỗi mộng
Cho từ bện phúc xóa niềm mong
Ngày vui bữa tết tăng nguồn sống
Phấn khởi trào dâng tiếp tục vòng.

Hồng Vy 21-02-2018

MỘT THỜI

Nhớ thuở xa xưa thấy xót lòng
Lúa cằn ít thóc phải ăn đong
Hạ nồng hạt bắp vừa lèn dạ
Đông buốt mồ hôi vẫn chảy dòng
Bông trĩu bâng khuâng tâm mãi ước
Bồ đầy khắc khoải ý thầm mong
“Thắt lưng buộc bụng” cho tiền tuyến
Gối vụ, luân canh cứ chuyển vòng.

BXP 22.02.2018

hồng vy
23-02-2018, 01:23 AM
CHÚC XUÂN
( Họa tá vận )

Ngàn hoa nở rộ ngắm say lòng
Thỉnh chúa xuân về há lại đong?
Vạn vật tưng bừng phô sức sống
Bài ca mạnh mẽ trỗi bao dòng
Cầu anh lộc đến vừa ru mộng
Chúc chị tiền vào đủ dỗ mong
Tiếp diễn điều may - muôn đợt sóng
Niềm vui rộn rã cứ quay vòng.

HỒNG THOẠI 18.02.18

Cảm Tạ

Cảm tạ hồng huynh đã có lòng
Xuân về gởi chúc nghĩa đầy đong
Lời thơ mượt trải tươi ngàn sóng
Nét chữ nồng tô thắm mỗi dòng
Để tứ đơm cành khoe nỗi mộng
Cho từ bện phúc xóa niềm mong
Ngày vui bữa tết tăng nguồn sống
Phấn khởi trào dâng tiếp tục vòng.

Hồng Vy 21-02-2018

MỘT THỜI

Nhớ thuở xa xưa thấy xót lòng
Lúa cằn ít thóc phải ăn đong
Hạ nồng hạt bắp vừa lèn dạ
Đông buốt mồ hôi vẫn chảy dòng
Bông trĩu bâng khuâng tâm mãi ước
Bồ đầy khắc khoải ý thầm mong
“Thắt lưng buộc bụng” cho tiền tuyến
Gối vụ, luân canh cứ chuyển vòng.

BXP 22.02.2018


Dạo Ấy

Ngày xưa nghĩ lại quả đau lòng
Lọ muối chai dầu cũng phải đong
Tủi bữa cơm dồn không tới bụng
Buồn hôm nước cuộn chẳng theo dòng
Mưa dầm nắng dãi đời luôn chịu
Khổ gánh sầu đeo phận mãi mong
Vất vã nhưng nào đâu đủ mặc
Hằng trăm cảnh khó vẫn xoay vòng.

Hồng Vy
23-02-2018

Ngan Hoa
23-02-2018, 11:05 AM
XIN HẸN

Con thơ khát sữa Sếp ơi
Lòng đã nhận lời nhưng chẳng thể đi
Hốc Môn nào có xa gì
Phận là dâu mới khó bì tỉ huynh!

Ngàn Hoa 23.02.2018

hồng vy
23-02-2018, 05:20 PM
EM YÊU ANH NHƯ CÂU HÒ VÍ DẶM

EM còn nguyên vẹn trái tim thơ
Đã khắc lời YÊU nguyện mãi chờ
Để gió mời ANH về bến đợi
NHƯ trăng rủ thiếp dạo vườn mơ *
Ngàn CÂU hát gởi hồn tha thiết
Một tiếng HÒ ngân dạ thẫn thờ
VÍ biển là em tình sóng dậy
Xa người vạn DẶM nối đường tơ.

Phạm Hải Yến
(Ngày 10/02/2018)


Nuối Tiếc

Đêm buồn lại tiếp ngẫm vần thơ
Tưởng bữa nguyền nhau trọn kiếp chờ
Nét chữ còn loang đầy kỷ niệm
Câu từ vẫn quyện kín niềm mơ
Làm cơn bão mộng hồn luôn thoảng
Khiến mảnh tình xuân dạ mãi thờ
Dẫu biết đôi mình duyên chẳng toại
Sao lòng trĩu nặng thuở nồng tơ.

Hồng Vy
23-02-2018

HỒNG THOẠI
26-02-2018, 12:30 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm XUÂN của tác giả Nguyên Xuân

http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post271684 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=271684&viewfull=1#post271684)


XUÂN

Cảnh sắc tưng bừng giã biệt đông
Làn hương quyện ngát giữa non bồng
Trên đồi cỏ biếc vừa bung lộc
Trước ngõ mai vàng vội nảy bông
Vũ trụ giao hoà mây sáng ửng
Càn khôn chuyển dịch nắng tươi hồng
Ơ kìa sáu chục xuân lòng trỗi
Mãi ước duyên đời vạn nẻo thông!

Nguyên Xuân


13. MÙA XUÂN

Gạt những u sầu của tiết đông
Mùa xuân rạng rỡ tóc mây bồng
Khuyên người mọi tuổi vào xây mộng
Rủ sắc trăm màu đến giục bông
Hớn hở khi ôm đời chợt bóng
Đê mê buổi gặp nắng đương hồng
Hồn dâng bát ngát khung trời lộng
Mậu Tuất tin rằng vẹn vẽ thông.
HỒNG THOẠI 26.02.18

vancali96
27-02-2018, 08:21 AM
XUÂN

Cảnh sắc tưng bừng giã biệt đông
Làn hương quyện ngát giữa non bồng
Trên đồi cỏ biếc vừa bung lộc
Trước ngõ mai vàng vội nảy bông
Vũ trụ giao hoà mây sáng ửng
Càn khôn chuyển dịch nắng tươi hồng
Ơ kìa sáu chục xuân lòng trỗi
Mãi ước duyên đời vạn nẻo thông!

Nguyên Xuân



13. MÙA XUÂN

Gạt những u sầu của tiết đông
Mùa xuân rạng rỡ tóc mây bồng
Khuyên người mọi tuổi vào xây mộng
Rủ sắc trăm màu đến giục bông
Hớn hở khi ôm đời chợt bóng
Đê mê buổi gặp nắng đương hồng
Hồn dâng bát ngát khung trời lộng
Mậu Tuất tin rằng vẹn vẽ thông.
HỒNG THOẠI 26.02.18

Xuân về

Xuân về gội bỏ những hàn đông
Gió mát hiu hiu ngọn cỏ bồng
Dưới dậu ơ hờ ong đón nhụy
Trong vườn rộn rã bướm chờ bông
Hàn nhân bút phẩy hòa mây tím
Nghệ sĩ đàn khơi dệt nắng hồng
Mậu Tuất năm này mong lộc phước
Nguyện cầu may mắn vạn điều thông

Vancali 2.26.18

Huy Thanh
28-02-2018, 05:59 AM
Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI :

Gà Mơ mà đẻ ra tiền
Bao chàng giành giật để... khiêng về nhà


Nàng ơi mỗi sáng tôi pha
Uống cà phê sữa, ráng mà đẻ nha.

huythanh

HỒNG THOẠI
28-02-2018, 05:13 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Mưa Mùa Hạ http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=292938#post292938)

EM YÊU ANH NHƯ CÂU HÒ VÍ DẶM

EM còn nguyên vẹn trái tim thơ
Đã khắc lời YÊU nguyện mãi chờ
Để gió mời ANH về bến đợi
NHƯ trăng rủ thiếp dạo vườn mơ *
Ngàn CÂU hát gởi hồn tha thiết
Một tiếng HÒ ngân dạ thẫn thờ
VÍ biển là em tình sóng dậy
Xa người vạn DẶM nối đường tơ.

Phạm Hải Yến
(Ngày 10/02/2018)


Nuối Tiếc

Đêm buồn lại tiếp ngẫm vần thơ
Tưởng bữa nguyền nhau trọn kiếp chờ
Nét chữ còn loang đầy kỷ niệm
Câu từ vẫn quyện kín niềm mơ
Làm cơn bão mộng hồn luôn thoảng
Khiến mảnh tình xuân dạ mãi thờ
Dẫu biết đôi mình duyên chẳng toại
Sao lòng trĩu nặng thuở nồng tơ.

Hồng Vy
23-02-2018


ANH YÊU EM CHƯA BAO GIỜ MỘT LẦN

Lặng lẽ ANH tìm đến cõi thơ
Tình YÊU dạy biết nỗi mong chờ
Vì EM chẳng lại xui lòng nhớ
Bởi mắt CHƯA hòa giục trí mơ
Dạ xót BAO chiều đau đổ vỡ
GIỜ nương cái đẹp học tôn thờ
Niềm riêng MỘT kiếp thừa dang dở
Khẩn khoản xin LẦN vẹn mối tơ.
HỒNG THOẠI 28.02.18

vancali96
01-03-2018, 08:41 AM
[ http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=292938#post292938)

EM YÊU ANH NHƯ CÂU HÒ VÍ DẶM

EM còn nguyên vẹn trái tim thơ
Đã khắc lời YÊU nguyện mãi chờ
Để gió mời ANH về bến đợi
NHƯ trăng rủ thiếp dạo vườn mơ *
Ngàn CÂU hát gởi hồn tha thiết
Một tiếng HÒ ngân dạ thẫn thờ
VÍ biển là em tình sóng dậy
Xa người vạn DẶM nối đường tơ.

Phạm Hải Yến
(Ngày 10/02/2018)


Nuối Tiếc

Đêm buồn lại tiếp ngẫm vần thơ
Tưởng bữa nguyền nhau trọn kiếp chờ
Nét chữ còn loang đầy kỷ niệm
Câu từ vẫn quyện kín niềm mơ
Làm cơn bão mộng hồn luôn thoảng
Khiến mảnh tình xuân dạ mãi thờ
Dẫu biết đôi mình duyên chẳng toại
Sao lòng trĩu nặng thuở nồng tơ.

Hồng Vy
23-02-2018


ANH YÊU EM CHƯA BAO GIỜ MỘT LẦN

Lặng lẽ ANH tìm đến cõi thơ
Tình YÊU dạy biết nỗi mong chờ
Vì EM chẳng lại xui lòng nhớ
Bởi mắt CHƯA hòa giục trí mơ
Dạ xót BAO chiều đau đổ vỡ
GIỜ nương cái đẹp học tôn thờ
Niềm riêng MỘT kiếp thừa dang dở
Khẩn khoản xin LẦN vẹn mối tơ.
HỒNG THOẠI 28.02.18

EM YÊU ANH NHƯ NÚI ĐỢI TRĂNG THỀ

Khó ngủ EM đà nghĩ đến thơ
YÊU nên thấu hiểu cảnh trông chờ
Mong ANH để phải cho ngày mộng
Nhớ bậu NHƯ rằng cứ tối mơ
Khuất NÚI đau lòng tim rụng vỡ
ĐỢi ai chột dạ ảnh đem thờ
TRĂNG ơi khẩn báo "đây" tìm" đấy"
Chớ lỗi câu THỀ nhạt khúc tơ

Vancali 2.28.18

hồng vy
03-03-2018, 03:01 AM
[ http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=292938#post292938)

EM YÊU ANH NHƯ CÂU HÒ VÍ DẶM

EM còn nguyên vẹn trái tim
thơ
Đã khắc lời YÊU nguyện mãi chờ
Để gió mời ANH về bến đợi
NHƯ trăng rủ thiếp dạo vườn mơ *
Ngàn CÂU hát gởi hồn tha thiết
Một tiếng HÒ ngân dạ thẫn thờ
VÍ biển là em tình sóng dậy
Xa người vạn DẶM nối đường tơ.

Phạm Hải Yến
(Ngày 10/02/2018)



ANH YÊU EM CHƯA BAO GIỜ MỘT LẦN

Lặng lẽ ANH tìm đến cõi thơ
Tình YÊU dạy biết nỗi mong chờ
Vì EM chẳng lại xui lòng nhớ
Bởi mắt CHƯA hòa giục trí mơ
Dạ xót BAO chiều đau đổ vỡ
GIỜ nương cái đẹp học tôn thờ
Niềm riêng MỘT kiếp thừa dang dở
Khẩn khoản xin LẦN vẹn mối tơ.
HỒNG THOẠI 28.02.18

EM YÊU ANH NHƯ NÚI ĐỢI TRĂNG THỀ

Khó ngủ EM đà nghĩ đến thơ
YÊU nên thấu hiểu cảnh trông chờ
Mong ANH để phải cho ngày mộng
Nhớ bậu NHƯ rằng cứ tối mơ
Khuất NÚI đau lòng tim rụng vỡ
ĐỢi ai chột dạ ảnh đem thờ
TRĂNG ơi khẩn báo "đây" tìm" đấy"
Chớ lỗi câu THỀ nhạt khúc tơ

Vancali 2.28.18



Em Yêu Anh Từ muôn Ngàn Kiếp Trước

Em ngồi tưởng lại những vần thơ
Thuở mới vừa yêu mộng thắm chờ
Nét chữ lời anh còn khẽ vọng
Câu từ nghĩa thiếp vẫn thầm mơ
Dường muôn ngọn sóng xô hồn vỗ
Tựa thể ngàn mây nhủ dạ thờ
Khổ kiếp mình sao tình chẳng trọn
Duyên phần dạo trước mãi chùng tơ.

Hồng Vy
02-03-2018

hồng vy
08-03-2018, 01:42 AM
ĐI ĐƯỜNG THẲNG

Tháng năm tìm cội diết da lòng
Dạ khổ tâm sầu đấu khó đong
Nắng cháy đồng khô cần vét mạch
Mưa dai lúa ngập phải khai dòng
Mò kim đáy biển bao điều nguyện
Rõi nhạn phương trời lắm sự mong
Kén nhện tơ tằm nay gỡ hết
Ta đi đường thẳng chẳng quay vòng.

BXP 06.03.2018



Đã Toại

Dù muôn khó cực vẫn nuôi lòng
Cội rễ truy tìm nắng đổ đong
Khắp cõi mưa dầm đâu nản dạ
Ngàn phương gió đội chẳng lơi dòng
Kiên lùng đất tổ cho tròn mộng
Quyết dõi tông đường để vẹn mong
Khắc khổ bao chiều nay đã toại
Bùi gia hạnh phúc sẽ đơm vòng.

Hồng Vy
07-03-2018

HỒNG THOẠI
09-03-2018, 04:47 PM
ĐI ĐƯỜNG THẲNG

Tháng năm tìm cội diết da lòng
Dạ khổ tâm sầu đấu khó đong
Nắng cháy đồng khô cần vét mạch
Mưa dai lúa ngập phải khai dòng
Mò kim đáy biển bao điều nguyện
Rõi nhạn phương trời lắm sự mong
Kén nhện tơ tằm nay gỡ hết
Ta đi đường thẳng chẳng quay vòng.

BXP 06.03.2018



Đã Toại

Dù muôn khó cực vẫn nuôi lòng
Cội rễ truy tìm nắng đổ đong
Khắp cõi mưa dầm đâu nản dạ
Ngàn phương gió đội chẳng lơi dòng
Kiên lùng đất tổ cho tròn mộng
Quyết dõi tông đường để vẹn mong
Khắc khổ bao chiều nay đã toại
Bùi gia hạnh phúc sẽ đơm vòng.

Hồng Vy
07-03-2018





CHÚC MỪNG

Mừng khi bác Phượng hả hê lòng
Hiểu rõ tông nguồn - phúc phận đong!
Đã thỏa sông La ngày hợp sóng
Còn mê núi Lĩnh buổi gom dòng
Hồn nghe óng ả ru đầy mộng
Trí cởi âu sầu giũ sạch mong
Mãn nguyện bao niềm hoan hỉ sống
Bình an thọ lãnh bách niên vòng.
HỒNG THOẠI 09.3.18

hồng vy
10-03-2018, 02:28 AM
ĐI ĐƯỜNG THẲNG

Tháng năm tìm cội diết da lòng
Dạ khổ tâm sầu đấu khó đong
Nắng cháy đồng khô cần vét mạch
Mưa dai lúa ngập phải khai dòng
Mò kim đáy biển bao điều nguyện
Rõi nhạn phương trời lắm sự mong
Kén nhện tơ tằm nay gỡ hết
Ta đi đường thẳng chẳng quay vòng.

BXP 06.03.2018



Đã Toại

Dù muôn khó cực vẫn nuôi lòng
Cội rễ truy tìm nắng đổ đong
Khắp cõi mưa dầm đâu nản dạ
Ngàn phương gió đội chẳng lơi dòng
Kiên lùng đất tổ cho tròn mộng
Quyết dõi tông đường để vẹn mong
Khắc khổ bao chiều nay đã toại
Bùi gia hạnh phúc sẽ đơm vòng.

Hồng Vy
07-03-2018




CHÚC MỪNG

Mừng khi bác Phượng hả hê lòng
Hiểu rõ tông nguồn - phúc phận đong!
Đã thỏa sông La ngày hợp sóng
Còn mê núi Lĩnh buổi gom dòng
Hồn nghe óng ả ru đầy mộng
Trí cởi âu sầu giũ sạch mong
Mãn nguyện bao niềm hoan hỉ sống
Bình an thọ lãnh bách niên vòng.
HỒNG THOẠI 09.3.18


Thú Đường Thi

Đường thi đối ẩm thật phê lòng
Tứ trải câu hòa nghĩa nặng đong
Nỗi đắm giao tình vui quyện cổng
Niềm say bện chữ thắm đơm dòng
Trau dồi ý tưởng vun tầm vọng
Học hỏi ngôn từ trỗi chí mong
Khắp cõi đồng hương đều thỏa mộng
Cùng tâm xướng họa hả hê vòng.

Hồng Vy
09-03-2018

hồng vy
10-03-2018, 07:11 PM
Sinh Nhật Sếp

Mừng sinh nhật sếp gởi khao gì?
Mượn tửu thay trà đãi ít ly
Mấy đĩa tôm hùm mua một tỉ
Vài cây vạn tuế dưỡng bao kỳ
Thi đàn rộn rã choàng tay ký
Quyến hữu ân cần mở tiệc chi
Mãi chúc cho người vui trọn hỷ
Đời luôn tựa tuổi mới đang thì.

Hồng Vy
10-03-2018

buixuanphuong09
10-03-2018, 08:04 PM
CHÚC MỪNG

Mừng khi bác Phượng hả hê lòng
Hiểu rõ tông nguồn - phúc phận đong!
Đã thỏa sông La ngày hợp sóng
Còn mê núi Lĩnh buổi gom dòng
Hồn nghe óng ả ru đầy mộng
Trí cởi âu sầu giũ sạch mong
Mãn nguyện bao niềm hoan hỉ sống
Bình an thọ lãnh bách niên vòng.

HỒNG THOẠI 09.3.18

Thú Đường Thi

Đường thi đối ẩm thật phê lòng
Tứ trải câu hòa nghĩa nặng đong
Nỗi đắm giao tình vui quyện cổng
Niềm say bện chữ thắm đơm dòng
Trau dồi ý tưởng vun tầm vọng
Học hỏi ngôn từ trỗi chí mong
Khắp cõi đồng hương đều thỏa mộng
Cùng tâm xướng họa hả hê vòng.

Hồng Vy 09-03-2018

ĐIẾC KHÔNG SỢ SÚNG

Điếc đâu sợ súng cứ yên lòng
Bệnh lỗi ngàn bài đấu khó đong
Học luật kiên trì dù mấy chữ
Rèn câu nhẫn nại dẫu đôi dòng
Âm thầm luyện tứ tâm hằng nguyện
Lặng lẽ trau từ dạ vẫn mong
Bạn hữu tri âm cần đáp họa
Thơ gieo bí vận phải quay vòng

BXP 10.3.2018

Tran Xuan Sinh
11-03-2018, 07:21 AM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY HỒNG THOẠI


Vui mừng sinh nhật thầy Hồng Thoại
Chúc xếp muôn điều mong cũng toại
Thường trực thi đàn chẳng được toài
Chăm lo cửa ngõ không hề thoái
Làm thơ đã tốt giữ yêu hoài
Soạn nhạc càng hay ghi nhớ mãi
Dẫu biết danh này chửa có oai
Nhưng cần mạnh mẽ tay cầm lái./.


TXS 11/03/2018

Lệ Hà
11-03-2018, 08:27 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR9IBsmCcb1l4T6fN7kCVMJQBjdVnjvP 81aDPLYHqCMtpu3qBgoZw


CHÚC MỪNG SINH NHẬT SẾP

Hỉ sự “Trương Hồng”, tới ngõ thôi
Ngày sinh của Sếp dẫu qua rồi
Ươm lòng bản nhạc êm đềm phối
Gửi ý cung đàn rộn rã trôi
Rạng rỡ ân tình không dứt đổi
Triền miên kỉ niệm mãi vun bồi
Thi đàn chúc vạn điều luôn thỏa
Nghĩa cả quây quần thấm quyện môi.

Lệ Hà

buixuanphuong09
12-03-2018, 11:02 AM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY HỒNG THOẠI

Vui mừng sinh nhật thầy Hồng Thoại
Chúc xếp muôn điều mong cũng toại
Thường trực thi đàn chẳng được toài
Chăm lo cửa ngõ không hề thoái
Làm thơ đã tốt giữ yêu hoài
Soạn nhạc càng hay ghi nhớ mãi
Dẫu biết danh này chửa có oai
Nhưng cần mạnh mẽ tay cầm lái./.

TXS 11/03/2018

KHÔNG BỎ LÁI

Sinh nhật năm nay mừng sếp Thoại
Giữ vững Lầu Mây mong rằng toại
Dù nghìn vất vả gắng mà nhoai
Dẫu vạn gian nan đừng có thoái
Đỡ Vịt Admin bạn nhớ hoài
Nâng Ngôn ấu chúa đời ghi mãi
Đâu là bổng lộc? … Nặng đôi vai!
Trụ chính con thuyền không bỏ lái.

BXP 12.03.2018
Đến mừng sinh nhật muộn, tự phạt họa ba bài tặng Sếp đây.

buixuanphuong09
12-03-2018, 11:04 AM
Sinh Nhật Sếp

Mừng sinh nhật xếp gởi khao gì?
Mượn tửu thay trà đãi ít ly
Mấy đĩa tôm hùm mua một tỉ
Vài cây vạn tuế dưỡng bao kỳ
Thi đàn rộn rã choàng tay ký
Quyến hữu ân cần mở tiệc chi
Mãi chúc cho người vui trọn hỷ
Đời luôn tựa tuổi mới đang thi.

Hồng Vy 10-03-2018

BIẾT NÓI GÌ?

Sinh nhật vừa qua biết nói gì
Thôi đành cụng chén muộn vài ly
Một chum rượu ngoại ươm tròn kỷ
Mấy vại tôm ngon ủ đúng kỳ
Gánh hết Lầu Mây tôi chẳng tỵ
Giữ còn Thi Hữu Sếp cần chi
Một thời sôi nổi giờ sao nhạt?
Bạn mải vào Fai! Đến thế thì …

BXP 12.03.2018

buixuanphuong09
12-03-2018, 11:07 AM
CẢM TẠ

Chân thành cảm tạ bạn bè tôi
Cùng quý người thân đã chúc lời
Để những niềm vui êm ả tới
Cho lần sinh nhật ngọt ngào trôi
Mong tình bằng hữu không thay đổi
Ước nghĩa anh em mãi đắp bồi
Kính thỉnh bà con về phó hội
Quây quần chén rượu thắm bờ môi.

HỒNG THOẠI

MONG

Cảm tạ làm gì Sếp với tôi
Cùng chung Mái ấm phải chia lời
Mừng vui từ ý ta cần gọi
Phiền não câu vần cứ để trôi
Mến mộ thi đàn thêm chắp nối
Yêu thương bạn hữu sẽ đền bồi
Mong rằng kỷ niệm Nguyên Tiêu tới
Chén rượu sum vầy nhấp đậm môi.

BXP 12.03.2018

hồng vy
12-03-2018, 11:56 PM
CẢM TẠ

Chân thành cảm tạ bạn bè tôi
Cùng quý người thân đã chúc lời
Để những niềm vui êm ả tới
Cho lần sinh nhật ngọt ngào trôi
Mong tình bằng hữu không thay đổi
Ước nghĩa anh em mãi đắp bồi
Kính thỉnh bà con về phó hội
Quây quần chén rượu thắm bờ môi.

HỒNG THOẠI

MONG

Cảm tạ làm gì Sếp với tôi
Cùng chung Mái ấm phải chia lời
Mừng vui từ ý ta cần gọi
Phiền não câu vần cứ để trôi
Mến mộ thi đàn thêm chắp nối
Yêu thương bạn hữu sẽ đền bồi
Mong rằng kỷ niệm Nguyên Tiêu tới
Chén rượu sum vầy nhấp đậm môi.

BXP 12.03.2018


Nỗi Nhớ

Ai về bến cũ hỏi giùm tôi
Nỗi nhớ làm sao tỏ cạn lời
Xót tựa thân đày bên bão thổi
Lu dường nguyệt đắm giữa dòng trôi
Buồn khi hạ vắng sầu hay trỗi
Dỗi lúc chiều nghiêng tủi lại bồi
Để cõi hồn như ngàn ước gọi
Đưa làn lệ chảy ngấn tràn môi.

Hồng Vy
12-03-2018

Ngan Hoa
13-03-2018, 07:11 AM
KÍNH CHÚC CHÚ SẾP

Chúc muộn nên Ngàn tạ lỗi đây
Niềm vui sinh nhật Sếp đong đầy
Bình an sức khỏe cùng may mắn
Nhấp rượu thơ bình ngắm nguyệt mây!

Ngàn Hoa

buixuanphuong09
13-03-2018, 09:27 AM
CẢM TẠ

Chân thành cảm tạ bạn bè tôi
Cùng quý người thân đã chúc lời
Để những niềm vui êm ả tới
Cho lần sinh nhật ngọt ngào trôi
Mong tình bằng hữu không thay đổi
Ước nghĩa anh em mãi đắp bồi
Kính thỉnh bà con về phó hội
Quây quần chén rượu thắm bờ môi.

HỒNG THOẠI

MONG

Cảm tạ làm gì Sếp với tôi
Cùng chung Mái ấm phải chia lời
Mừng vui từ ý ta cần gọi
Phiền não câu vần cứ để trôi
Mến mộ thi đàn thêm chắp nối
Yêu thương bạn hữu sẽ đền bồi
Mong rằng kỷ niệm Nguyên Tiêu tới
Chén rượu sum vầy nhấp đậm môi.

BXP 12.03.2018

Nỗi Nhớ

Ai về bến cũ hỏi giùm tôi
Nỗi nhớ làm sao tỏ cạn lời
Xót tựa thân đày bên bão thổi
Lu dường nguyệt đắm giữa dòng trôi
Buồn khi hạ vắng sầu hay trỗi
Dỗi lúc chiều nghiêng tủi lại bồi
Để cõi hồn như ngàn ước gọi
Đưa làn lệ chảy ngấn tràn môi.

Hồng Vy 12-03-2018

NƠI NÀY

Nơi này sưởi ấm trái tim tôi
Nỗi nhớ Vi Thông khó ngỏ lời
Vắng Vịt Lầu Mây không để đổ
Có Hồng Thi Hữu chẳng buông trôi
Kiên trì chắp nối đường lui sụt
Nhẫn nại điều nghiên chỗ lở bồi
Công việc hàng ngày tim có lửa
Cho lòng luôn nở nụ hoa môi

BXP 13.03.2018

HỒNG THOẠI
13-03-2018, 10:59 AM
Sinh Nhật Sếp

Mừng sinh nhật xếp gởi khao gì?
Mượn tửu thay trà đãi ít ly
Mấy đĩa tôm hùm mua một tỉ
Vài cây vạn tuế dưỡng bao kỳ
Thi đàn rộn rã choàng tay ký
Quyến hữu ân cần mở tiệc chi
Mãi chúc cho người vui trọn hỷ
Đời luôn tựa tuổi mới đang thi.

Hồng Vy 10-03-2018

BIẾT NÓI GÌ?

Sinh nhật vừa qua biết nói gì
Thôi đành cụng chén muộn vài ly
Một chum rượu ngoại ươm tròn kỷ
Mấy vại tôm ngon ủ đúng kỳ
Gánh hết Lầu Mây tôi chẳng tỵ
Giữ còn Thi Hữu Sếp cần chi
Một thời sôi nổi giờ sao nhạt?
Bạn mải vào Face! Đến thế thì …

BXP 12.03.2018



BẠN BÈ

Chuộng nghĩa tình thôi nỏ thiết gì
Bao lần đối ẩm rộn ràng ly
Cho từ " nhất dạ " gom hàng tỷ
Để sự đồng tâm phát mỗi kì
Gặp những niềm vui - thời trẻ xí
Lưu từng mẩu chuyện - lúc già chi
Gần nhau tiếp đãi vài ba xị
Chẳng rõ ngày sau có hợp thì?!
HỒNG THOẠI 13.3.18

buixuanphuong09
13-03-2018, 08:21 PM
Sinh Nhật Sếp

Mừng sinh nhật xếp gởi khao gì?
Mượn tửu thay trà đãi ít ly
Mấy đĩa tôm hùm mua một tỉ
Vài cây vạn tuế dưỡng bao kỳ
Thi đàn rộn rã choàng tay ký
Quyến hữu ân cần mở tiệc chi
Mãi chúc cho người vui trọn hỷ
Đời luôn tựa tuổi mới đang thi.

Hồng Vy 10-03-2018

BIẾT NÓI GÌ?

Sinh nhật vừa qua biết nói gì
Thôi đành cụng chén muộn vài ly
Một chum rượu ngoại ươm tròn kỷ
Mấy vại tôm ngon ủ đúng kỳ
Gánh hết Lầu Mây tôi chẳng tỵ
Giữ còn Thi Hữu Sếp cần chi
Một thời sôi nổi giờ sao nhạt?
Bạn mải vào Fai! Đến thế thì …

BXP 12.03.2018

BẠN BÈ

Chuộng nghĩa tình thôi nỏ thiết gì
Bao lần đối ẩm rộn ràng ly
Cho từ " nhất dạ " gom hàng tỷ
Để sự đồng tâm phát mỗi kì
Gặp những niềm vui - thời trẻ xí
Lưu từng mẩu chuyện - lúc già chi
Gần nhau tiếp đãi vài ba xị
Chẳng rõ ngày sau có hợp thì?!

HỒNG THOẠI 13.3.18

CẢM THÔNG
(họa vui)

Nơi đây bổng lộc lợi danh gì
Sinh nhật thi đàn cứ cụng ly
Lắm lúc buồn phiền mang mấy bị
Nhiều phen nóng giận nén bao kỳ
Giao lưu bí vận thân đành thí
Xướng họa teo từ bạc phải chi
Sếp Cả ngồi cao không sợ ngã
Cảm thông bè bạn giúp qua thì

BXP 13.03.2018

hồng vy
14-03-2018, 03:39 AM
BIẾT NÓI GÌ?

Sinh nhật vừa qua biết nói gì
Thôi đành cụng chén muộn vài ly
Một chum rượu ngoại ươm tròn kỷ
Mấy vại tôm ngon ủ đúng kỳ
Gánh hết Lầu Mây tôi chẳng tỵ
Giữ còn Thi Hữu Sếp cần chi
Một thời sôi nổi giờ sao nhạt?
Bạn mải vào Fai! Đến thế thì …

BXP 12.03.2018

BẠN BÈ

Chuộng nghĩa tình thôi nỏ thiết gì
Bao lần đối ẩm rộn ràng ly
Cho từ " nhất dạ " gom hàng tỷ
Để sự đồng tâm phát mỗi kì
Gặp những niềm vui - thời trẻ xí
Lưu từng mẩu chuyện - lúc già chi
Gần nhau tiếp đãi vài ba xị
Chẳng rõ ngày sau có hợp thì?!

HỒNG THOẠI 13.3.18

CẢM THÔNG
(họa vui)

Nơi đây bổng lộc lợi danh gì
Sinh nhật thi đàn cứ cụng ly
Lắm lúc buồn phiền mang mấy bị
Nhiều phen nóng giận nén bao kỳ
Giao lưu bí vận thân đành thí
Xướng họa teo từ bạc phải chi
Sếp Cả ngồi cao không sợ ngã
Cảm thông bè bạn giúp qua thì

BXP 13.03.2018


Niềm Vui

Nghĩa cử đà vuông lại khát gì?
Vui mời bạn hữu uống cùng ly
Hằng mong chén cạn hòa muôn kỷ
Mãi ước vần tươi tỏa vạn kỳ
Tửu mặn men nồng nhưng vẫn thí
Niêm mòn chữ hep cứ hoài chi
Nào đâu ngại khó trong niềm hỷ
Xướng họa bài đăng chẳng lỡ thì.

Hồng Vy
13-03-2018

buixuanphuong09
14-03-2018, 07:52 PM
BẠN BÈ

Chuộng nghĩa tình thôi nỏ thiết gì
Bao lần đối ẩm rộn ràng ly
Cho từ " nhất dạ " gom hàng tỷ
Để sự đồng tâm phát mỗi kì
Gặp những niềm vui - thời trẻ xí
Lưu từng mẩu chuyện - lúc già chi
Gần nhau tiếp đãi vài ba xị
Chẳng rõ ngày sau có hợp thì?!

HỒNG THOẠI 13.3.18

Niềm Vui

Nghĩa cử đà vuông lại khát gì?
Vui mời bạn hữu uống cùng ly
Hằng mong chén cạn hòa muôn kỷ
Mãi ước vần tươi tỏa vạn kỳ
Tửu mặn men nồng nhưng vẫn thí
Niêm mòn chữ hep cứ hoài chi
Nào đâu ngại khó trong niềm hỷ
Xướng họa bài đăng chẳng lỡ thì.

Hồng Vy 13-03-2018

SẾP THOẠI

Chẳng biết hôm nay Sếp nghĩ gì
Lên Lầu rượu cứ rót tràn ly
Lạc rang kẻ chợ mua vài ký
Bánh rán nhà quê đặt mấy kỳ
Có áo trường sang … con đã chỉ
Khan tiền bụng móp … vợ đành chi
Đứng đầu Tứ Trụ tay chèo chống
Chí vững tâm an vẫn đợi thì.

BXP 14.03.2018

HỒNG THOẠI
15-03-2018, 12:07 PM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY HỒNG THOẠI

Vui mừng sinh nhật thầy Hồng Thoại
Chúc xếp muôn điều mong cũng toại
Thường trực thi đàn chẳng được toài
Chăm lo cửa ngõ không hề thoái
Làm thơ đã tốt giữ yêu hoài
Soạn nhạc càng hay ghi nhớ mãi
Dẫu biết danh này chửa có oai
Nhưng cần mạnh mẽ tay cầm lái./.

TXS 11/03/2018

KHÔNG BỎ LÁI

Sinh nhật năm nay mừng sếp Thoại
Giữ vững Lầu Mây mong rằng toại
Dù nghìn vất vả gắng mà nhoai
Dẫu vạn gian nan đừng có thoái
Đỡ Vịt Admin bạn nhớ hoài
Nâng Ngôn ấu chúa đời ghi mãi
Đâu là bổng lộc? … Nặng đôi vai!
Trụ chính con thuyền không bỏ lái.

BXP 12.03.2018





MỘT CHÚT TÂM TÌNH

Gởi chút tâm tình qua mẩu thoại:
Dù luôn cố gắng lòng chưa toại
Điều hành lắm vị đã thôi nhoai
Bút lực bao người liền để thoái
Khẽ ước vườn thơ vững mạnh hoài
Thầm mong nghĩa bạn bền lâu mãi
Con thuyền muốn rạng với tương lai
Chiến hữu cùng nhau chung sức lái.
HỒNG THOẠI 15.3.18

HỒNG THOẠI
15-03-2018, 12:33 PM
MỜI HOẠ THƠ MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET - bài xướng của tác giả Hồng Thoại






ĐẾN HẸN LẠI LÊN

Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm
Nguyên tiêu lộng lẫy ánh trăng rằm
Vui vầy hội ngộ mừng tay nắm
Gặp gỡ chan hòa thỏa dạ thăm
Bỏ sức hùn công cơi nới lẫm
Chung lưng đấu cật quyết vươn tầm
Tô hồng kỉ niệm đời thêm thắm
Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm...

HỒNG THOẠI




8. THÔNG LỆ

Đã thành thông lệ kể từ năm...
Dịp tết nguyên tiêu chói lọi rằm
Gặp mặt - bàn tay hoan hỉ nắm
Trao lời - các bạn rộn ràng thăm
Hương cồn vị tỏa mời vươn dặm
Gió thổi mây bay giục mở tầm
Nhất dạ đồng tình vun đắp lẫm
Đã thành thông lệ kể từ năm...
HỒNG THOẠI 15.3.18

buixuanphuong09
15-03-2018, 06:59 PM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY HỒNG THOẠI

Vui mừng sinh nhật thầy Hồng Thoại
Chúc xếp muôn điều mong cũng toại
Thường trực thi đàn chẳng được toài
Chăm lo cửa ngõ không hề thoái
Làm thơ đã tốt giữ yêu hoài
Soạn nhạc càng hay ghi nhớ mãi
Dẫu biết danh này chửa có oai
Nhưng cần mạnh mẽ tay cầm lái./.

TXS 11/03/2018

KHÔNG BỎ LÁI

Sinh nhật năm nay mừng sếp Thoại
Giữ vững Lầu Mây mong rằng toại
Dù nghìn vất vả gắng mà nhoai
Dẫu vạn gian nan đừng có thoái
Đỡ Vịt Admin bạn nhớ hoài
Nâng Ngôn ấu chúa đời ghi mãi
Đâu là bổng lộc? … Nặng đôi vai!
Trụ chính con thuyền không bỏ lái.

BXP 12.03.2018

MỘT CHÚT TÂM TÌNH

Gởi chút tâm tình qua mẩu thoại:
Dù luôn cố gắng lòng chưa toại
Điều hành lắm vị đã thôi nhoai
Bút lực bao người liền để thoái
Khẽ ước vườn thơ vững mạnh hoài
Thầm mong nghĩa bạn bền lâu mãi
Con thuyền muốn rạng với tương lai
Chiến hữu cùng nhau chung sức lái.

HỒNG THOẠI 15.3.18

MONG

Ta cùng trao đổi qua lời thoại
Họa xướng vần thơ tình sẽ toại
Sức trẻ đang còn chí đã nhoai
Thân già chửa đoạn tâm nào thoái
Lòng lui nhủ khẽ : hãy an bài
Trí vững khuyên thầm : nên tiến mãi
Kết khối nhân hòa sẽ dẻo dai
Sếp Cả đừng buông tay lèo lái.

BXP 15.03.2018

Tran Xuan Sinh
16-03-2018, 09:43 AM
http://4.bp.blogspot.com/-s1emPy2SjuE/VOMjsOu5t9I/AAAAAAAAWuk/bsuIWPlm5vc/s1600/m%E1%BA%B9%2B%C3%B4m%2Bcon.jpg




Lòng Trẻ


Mẹ hỡi ! ngày qua trẻ vắng nhà
Xin đừng bến quạnh dõi trời xa
Chừng hôm ngọn gió lùa thân ngả
Kẻo bữa làn sương quyện tóc chà
Nghĩa nặng làm con sầu khó tả
Tình thân khiến dạ tủi buồn va
Đơn phòng nỗi nhớ làm tim lả
Nghẹn xót người nay tuổi đã già.


Hồng Vy
14-03-2018


LÒNG CON

Mùa Xuân đã tới tận quê nhà
Biết mẹ mong chờ ở mãi xa
Mái rạ lâu ngày tranh cũng vá
Lều rơm hỏng cột gỗ chưa chà
Thân gầy đứng ngõ nhìn khô xả
Tóc bạc soi mình ngẫm khổ va
Giữ đất bao người canh trọn cả
Lòng con nỡ bỏ bạn cha già./.

TXS 16/03/2018

buixuanphuong09
16-03-2018, 10:32 AM
ĐẾN HẸN LẠI LÊN

Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm
Nguyên tiêu lộng lẫy ánh trăng rằm
Vui vầy hội ngộ mừng tay nắm
Gặp gỡ chan hòa thỏa dạ thăm
Bỏ sức hùn công cơi nới lẫm
Chung lưng đấu cật quyết vươn tầm
Tô hồng kỉ niệm đời thêm thắm
Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm...

HỒNG THOẠI

MỖI LẦN SINH NHẬT

Hai Miền sinh nhật cứ hàng năm
Lồng lộng Nguyên Tiêu ánh nguyệt Rằm
Thi Hữu Hồng mời … ai bảo cấm?
Diễn đàn Vịt gọi … bạn vào thăm
Giao lưu nghĩa bút đang dài dặm
Xướng họa tình thơ vẫn rộng tầm
Gặp gỡ vui vầy cười tựa sấm
Hai Miền sinh nhật cứ hàng năm

BXP 16.03.2018

Tôi rất lúng túng trong việc dò lỗi khắc lục, cái bảng của chú Gió tôi chẳng hiểu gì, cái bảng của VMT nhờ cháu cài đặt mới sử dụng được. Nhờ Sếp Cả xem chỉnh hộ lỗi khắc lục, nếu có thể thì đưa vào Góc xướng họa giúp.

hồng vy
16-03-2018, 11:35 AM
http://4.bp.blogspot.com/-s1emPy2SjuE/VOMjsOu5t9I/AAAAAAAAWuk/bsuIWPlm5vc/s1600/m%E1%BA%B9%2B%C3%B4m%2Bcon.jpg

Lòng Trẻ

Mẹ hỡi ! ngày qua trẻ vắng nhà
Xin đừng bến quạnh dõi trời xa
Chừng hôm ngọn gió lùa thân ngả
Kẻo bữa làn sương quyện tóc chà
Nghĩa nặng làm con sầu khó tả
Tình thân khiến dạ tủi buồn va
Đơn phòng nỗi nhớ làm tim lả
Nghẹn xót người nay tuổi đã già.


Hồng Vy
14-03-2018


LÒNG CON

Mùa Xuân đã tới tận quê nhà
Biết mẹ mong chờ ở mãi xa
Mái rạ lâu ngày tranh cũng vá
Lều rơm hỏng cột gỗ chưa chà
Thân gầy đứng ngõ nhìn khô xả
Tóc bạc soi mình ngẫm khổ va
Giữ đất bao người canh trọn cả
Lòng con nỡ bỏ bạn cha già./.

TXS 16/03/2018

Thương

Ngày xuân rộn rã khắp muôn nhà
Chỉ mỗi em ngồi lệ xót xa
Tủi mẹ đêm chờ bên gió vỗ
Buồn cha mộ đắm giữa sương chà
Con khờ nẻo cách niềm đau trỗi
Trẻ dại quê lìa nỗi nhớ va
Nghĩa hiếu tròn vuông nào hẳn vẹn
Chiều hôm ngõ vắng một thân già.

Hồng Vy
16-03-2018

Đây cũng là phần đời của Hồng Vy

HỒNG THOẠI
16-03-2018, 12:30 PM
ĐẾN HẸN LẠI LÊN

Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm
Nguyên tiêu lộng lẫy ánh trăng rằm
Vui vầy hội ngộ mừng tay nắm
Gặp gỡ chan hòa thỏa dạ thăm
Bỏ sức hùn công cơi nới lẫm
Chung lưng đấu cật quyết vươn tầm
Tô hồng kỉ niệm đời thêm thắm
Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm...

HỒNG THOẠI

MỖI LẦN SINH NHẬT

Hai Miền sinh nhật cứ hàng năm
Lồng lộng Nguyên Tiêu ánh nguyệt Rằm
Thi Hữu Hồng mời … ai bảo cấm?
Diễn đàn Vịt gọi … bạn vào thăm
Giao lưu nghĩa bút đang dài dặm
Xướng họa tình thơ vẫn rộng tầm
Gặp gỡ vui vầy cười tựa sấm
Hai Miền sinh nhật cứ hàng năm

BXP 16.03.2018

Tôi rất lúng túng trong việc dò lỗi khắc lục, cái bảng của chú Gió tôi chẳng hiểu gì, cái bảng của VMT nhờ cháu cài đặt mới sử dụng được. Nhờ Sếp Cả xem chỉnh hộ lỗi khắc lục, nếu có thể thì đưa vào Góc xướng họa giúp.


Xin được trao đổi cùng bác Phượng:
Bảng dò lỗi khắc lục của ĐHV Gió Bụi rất dễ sử dụng. Em copy lại và xin hướng dẫn như sau:

https://i.imgur.com/aPSNisI.png
- Dòng Xướng-3-5-7 nghĩa là bài xướng và các bài họa số 3,5,7.
- Dòng 1-2-4-6 nghĩa là các bài họa số 1-2-4-6.
- Do bài xướng viết theo luật trắc vần bằng nên các bài họa số 3,5,7 cũng viết theo luật trắc vần bằng, và như vậy thì các bài họa số 1,2,4,6 viết theo luật bằng vần bằng. Chia ra hai dòng như vậy để tiện cho người tham khảo. Như bài MỖI LẦN SINH NHẬT của bác viết theo luật bằng vần bằng, nên khi dò lỗi khắc lục, bác chỉ cần dò các bài số 1,2,4,6.
- Bộ vần của một bài thất ngôn bát cú ĐL gồm 5 từ, cụ thể như bài xướng ĐẾN HẸN LẠI LÊN là 5 từ: năm, rằm, thăm, tầm, năm. Ở bảng dò khắc lục, ĐHV Gió Bụi không nêu lại 5 từ vần, mà nêu 5 từ ở vị trí thứ sáu ( lục ) trong câu vần ( là những câu số 1,2,4,6,8 của bài thơ ). Cụ thể như bài họa của bác, nếu cập nhật vào bảng dò, sẽ là: ( bài họa số ) 9; Hàng - Nguyệt - Vào - Rộng - Hàng. Nếu so với các bài họa trước ( 1,2,4,6 ), ta thấy mắc lỗi khắc lục với bài họa số 2 ( Vào ).

Vài điều xin trao đổi cùng bác. Chúc bác luôn vui, khỏe.
Kính
HT

HỒNG THOẠI
16-03-2018, 01:01 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=293873#post293873)

NHỚ XƯA

Nhớ bạn dù nay đã biệt rồi
Nghe lòng nuối tiếc lặng thầm tôi
Đây Trần Vũ vẫn khơi chưa dứt
Đó Lãng Nhân còn gợi chẳng thôi
Quạnh giấc mơ vì âm ỉ nghĩa
Xa niềm mộng bởi ngẩn ngơ đồi
Nao nao cảm xúc lầu mây hỡi
Giận bóng Chim Chiều mãi vắng ngôi

Daonamxuong



CHỈNH ĐỐN

Lầu Mây vắng vẻ tự lâu rồi
Những cánh chim chiều bỏ mặc tôi!
Bạn đã nhờ trông sao nỡ chối?
Vườn vừa hái lượm chẳng đành thôi!
Người xưa nhân ảnh lìa xa đội
Lối cũ rêu phong phủ ngập đồi
Chiến hữu đồng tâm xin hãy tới
Ta cùng kẻ lại thẳng đường ngôi.
HỒNG THOẠI 16.3.18


Xin giao lưu cùng anh Daonamxuong. Chúc anh có được nhiều niềm vui khi sinh hoạt tại vnthihuu.net

HỒNG THOẠI
17-03-2018, 03:40 PM
Thương

Ngày xuân rộn rã khắp muôn nhà
Chỉ mỗi em ngồi lệ xót xa
Tủi mẹ đêm chờ bên gió vỗ
Buồn cha mộ đắm giữa sương chà
Con khờ nẻo cách niềm đau trỗi
Trẻ dại quê lìa nỗi nhớ va
Nghĩa hiếu tròn vuông nào hẳn vẹn
Chiều hôm ngõ vắng một thân già.

Hồng Vy
16-03-2018

Đây cũng là phần đời của Hồng Vy



NHỚ NHÀ

Khổ não làm sao chuyện nhớ nhà
Khi lầm lũi bước nẻo đường xa
Mơ về dáng mẹ, người... roi đả!
Tưởng nghĩ bầy em, dạ... muối chà!
Ốc đảo tình yêu, hồn mãi cạ
Khung trời kỉ niệm, trí hoài va
Mong rằng sớm được ôm tròn cả
Kẻo lỡ ngày mai chuối... rụng già!
HỒNG THOẠI 17.3.18

Tran Xuan Sinh
18-03-2018, 06:16 AM
Thương

Ngày xuân rộn rã khắp muôn nhà
Chỉ mỗi em ngồi lệ xót xa
Tủi mẹ đêm chờ bên gió vỗ
Buồn cha mộ đắm giữa sương chà
Con khờ nẻo cách niềm đau trỗi
Trẻ dại quê lìa nỗi nhớ va
Nghĩa hiếu tròn vuông nào hẳn vẹn
Chiều hôm ngõ vắng một thân già.

Hồng Vy
16-03-2018

Đây cũng là phần đời của Hồng Vy

NHỚ NHÀ

Khổ não làm sao chuyện nhớ nhà
Khi lầm lũi bước nẻo đường xa
Mơ về dáng mẹ, người... roi đả!
Tưởng nghĩ bầy em, dạ... muối chà!
Ốc đảo tình yêu, hồn mãi cạ
Khung trời kỉ niệm, trí hoài va
Mong rằng sớm được ôm tròn cả
Kẻo lỡ ngày mai chuối... rụng già!

HỒNG THOẠI 17.3.18


BUỒN THƯƠNG

Chỗ lạ càng thêm nhớ cảnh nhà
Cha thì đã khuất mộ nằm xa
Nhiều đêm tỉnh giấc thường ôm dạ
Lắm buổi tìm câu lại nghĩ chà (*)
Vội vã đi về lo kẻ đá
Âu sầu bỏ mặc tránh người va
Bao niềm trắc ẩn đầy vương vạ
Dẫu biết buồn thương mẹ tuổi già./.

TXS 18/03/2018
(*) Chà – nhánh cây nhỏ thả dưới nước nhử cá đến ở.

HỒNG THOẠI
18-03-2018, 11:44 AM
HỎI THĂM

Lâu rồi bặt hẳn tiếng Van ca
Có phải vì đang bận việc nhà?
Tất bật bầy con chờ cưới gả?
Tưng bừng cháu nội quẫy đòi ra?
Xui nhiều bạn hữu băn khoăn dạ
Khiến hội Đường thi lỡ dở đà
Chúc chị muôn điều êm đẹp nhá
Mau về tái ngộ diễn đàn ta.
HỒNG THOẠI 18.3.18

hồng vy
18-03-2018, 12:13 PM
NHỚ NHÀ

Khổ não làm sao chuyện nhớ nhà
Khi lầm lũi bước nẻo đường xa
Mơ về dáng mẹ, người... roi đả!
Tưởng nghĩ bầy em, dạ... muối chà!
Ốc đảo tình yêu, hồn mãi cạ
Khung trời kỉ niệm, trí hoài va
Mong rằng sớm được ôm tròn cả
Kẻo lỡ ngày mai chuối... rụng già!
HỒNG THOẠI 17.3.18


BUỒN THƯƠNG

Chỗ lạ càng thêm nhớ cảnh nhà
Cha thì đã khuất mộ nằm xa
Nhiều đêm tỉnh giấc thường ôm dạ
Lắm buổi tìm câu lại nghĩ chà (*)
Vội vã đi về lo kẻ đá
Âu sầu bỏ mặc tránh người va
Bao niềm trắc ẩn đầy vương vạ
Dẫu biết buồn thương mẹ tuổi già./.

TXS 18/03/2018
(*) Chà – nhánh cây nhỏ thả dưới nước nhử cá đến ở.

HOÀI NIỆM

Tết Tây vừa hết nhớ quê nhà
Hoài niệm ùa về tự thẳm xa
Xót Bố trưa nồng ra vét mạch
Thương anh sáng buốt lội nâng chà
Kiên trì nghĩa bạn ngăn đừng lấn
Nhẫn nại tình làng tránh chớ va
Trong ấm ngoài êm năm tháng trải
Nên nay thanh thản cái tâm già.

BXP 17.03.2018



Tình Thi Hữu

Lời thơ bạn hữu ấm như nhà
Chữ lọng chân tình tỏa chốn xa
Gợi cõi hồn nghe sầu thoáng nhả
Làm thân bước lạc tủi vơi chà
Ân dường quí mộng đâu hề thả
Nghĩa tựa trân ngà chẳng dám va
Để nỗi lòng thôi buồn xứ lạ
Dần nơi dạ bớt tưởng u già.

Hồng Vy
18-03-2018

buixuanphuong09
18-03-2018, 05:23 PM
NHỚ NHÀ

Khổ não làm sao chuyện nhớ nhà
Khi lầm lũi bước nẻo đường xa
Mơ về dáng mẹ, người... roi đả!
Tưởng nghĩ bầy em, dạ... muối chà!
Ốc đảo tình yêu, hồn mãi cạ
Khung trời kỉ niệm, trí hoài va
Mong rằng sớm được ôm tròn cả
Kẻo lỡ ngày mai chuối... rụng già!

HỒNG THOẠI 17.3.18

BUỒN THƯƠNG

Chỗ lạ càng thêm nhớ cảnh nhà
Cha thì đã khuất mộ nằm xa
Nhiều đêm tỉnh giấc thường ôm dạ
Lắm buổi tìm câu lại nghĩ chà (*)
Vội vã đi về lo kẻ đá
Âu sầu bỏ mặc tránh người va
Bao niềm trắc ẩn đầy vương vạ
Dẫu biết buồn thương mẹ tuổi già./.

TXS 18/03/2018

Tình Thi Hữu

Lời thơ bạn hữu ấm như nhà
Chữ lọng chân tình tỏa chốn xa
Gợi cõi hồn nghe sầu thoáng nhả
Làm thân bước lạc tủi vơi chà
Ân dường quí mộng đâu hề thả
Nghĩa tựa trân ngà chẳng dám va
Để nỗi lòng thôi buồn xứ lạ
Dần nơi dạ bớt tưởng u già.

Hồng Vy 18-03-2018

ĐẤT LÀNH

Bốn bể tình chung một nếp nhà
Đất lành ủ vạn cánh chim xa
Xem câu Bát đẹp buông lời : Á!
Đọc áng Đường hay thốt tiếng : Chà!
Nhẫn nại khuyên sai, ghìm chớ đả
Kiên trì chỉ lỗi, tránh đừng va
Khi nghe bạn giỡn cười ha hả
Thoải mái đùa vui chẳng thấy già.

BXP 18.03.2018

HỒNG THOẠI
19-03-2018, 11:44 AM
Tình Thi Hữu

Lời thơ bạn hữu ấm như nhà
Chữ lọng chân tình tỏa chốn xa
Gợi cõi hồn nghe sầu thoáng nhả
Làm thân bước lạc tủi vơi chà
Ân dường quí mộng đâu hề thả
Nghĩa tựa trân ngà chẳng dám va
Để nỗi lòng thôi buồn xứ lạ
Dần nơi dạ bớt tưởng u già.

Hồng Vy 18-03-2018

ĐẤT LÀNH

Bốn bể tình chung một nếp nhà
Đất lành ủ vạn cánh chim xa
Xem câu Bát đẹp buông lời : Á!
Đọc áng Đường hay thốt tiếng : Chà!
Nhẫn nại khuyên sai, ghìm chớ đả
Kiên trì chỉ lỗi, tránh đừng va
Khi nghe bạn giỡn cười ha hả
Thoải mái đùa vui chẳng thấy già.

BXP 18.03.2018



LÒNG MẸ

Cũng tại bầy con ít ở nhà
Nên lòng mẹ cứ dõi về xa
Bao ngày nhỏ Ngọc mê đầu cá
Lắm bữa thằng Năm bị chổi chà...
Khẩn Chúa điều may thì mãi cạ
Xin Trời khoản phước lại hoài va
Và cho lũ cháu yên lành cả
Để những niềm vui trọn lúc già.
HỒNG THOẠI 19.3.18

Tran Xuan Sinh
20-03-2018, 06:29 AM
HỎI THĂM



Lâu rồi bặt hẳn tiếng Van ca
Có phải vì đang bận việc nhà?
Tất bật bầy con chờ cưới gả?
Tưng bừng cháu nội quẫy đòi ra?
Xui nhiều bạn hữu băn khoăn dạ
Khiến hội Đường thi lỡ dở đà
Chúc chị muôn điều êm đẹp nhá
Mau về tái ngộ diễn đàn ta.
HỒNG THOẠI 18.3.18


HÃY TRẢ LỜI

Cũng chẳng đăng bài mặc hát ca
Về quê hoặc trốn ở trong nhà?
Âm thầm trói buộc nào phân rã
Lặng lẽ đi làm chửa thoát ra
Thi hữu trông chờ mong mỏi bá
Anh em ngóng đợi bỏ buông đà
Van cà hãy trả lời ngay đã
Chớ để ưu phiền giữa chúng ta./.

TXS 20/03/2018

Ngan Hoa
20-03-2018, 06:38 AM
NHỚ CHÚ KIỀN

Bạn hữu Đường thi nhớ chú Kiền
Lối về Gia Kiệm quả thần tiên
Kì hoa dị thảo thêm hàng quán
Ghé chỗ “Hồng Thoai”* ấm dạ liền.

Ngàn Hoa 20.3.2018

*Đây là tứ tuyệt thêm khoản bút tre…

daonamxuong
20-03-2018, 08:32 AM
HÃY TRẢ LỜI

Cũng chẳng đăng bài mặc hát ca
Về quê hoặc trốn ở trong nhà?
Âm thầm trói buộc nào phân rã
Lặng lẽ đi làm chửa thoát ra
Thi hữu trông chờ mong mỏi bá
Anh em ngóng đợi bỏ buông đà
Van cà hãy trả lời ngay đã
Chớ để ưu phiền giữa chúng ta./.

TXS 20/03/2018



THIẾU

Bỗng vắng đi người tốt giọng ca
Làm ngơ ngẩn hết cả muôn nhà
Anh chờ chị ngóng từ đâu tả
Bác giận em buồn ý chẳng ra
Nếu thảo vài câu khôn đẹp lá
Thì ngưng mấy bữa khó quen đà
Bây giờ họa xướng chìm bao ngả
Bởi thiếu niêm vần của bạn ta

Daonamxuong

HỒNG THOẠI
20-03-2018, 11:53 AM
NHỚ CHÚ KIỀN

Bạn hữu Đường thi nhớ chú Kiền
Lối về Gia Kiệm quả thần tiên
Kì hoa dị thảo thêm hàng quán
Ghé chỗ “Hồng Thoai”* ấm dạ liền.

Ngàn Hoa 20.3.2018

*Đây là tứ tuyệt thêm khoản bút tre…



GẶP LÃO KIỀN
( Bút tre chấm đường )

Nếu bạn về đây hỏi lão Kiền
Đức thì sẽ có một bầy tiên
Ân cần tiếp đón rồi kêu điện
Thoại mấy giây sau cụ tới liền.
HT

buixuanphuong09
20-03-2018, 08:52 PM
PHỤC BÁC PHƯỢNG

Bác Phượng làm thơ gửi khắp nhà
Ngôn từ sắc sảo gợi tầm xa
Tâm ngời ý tỏ nhìn kêu: Á!
Chữ đẹp vần hay chỉ thốt: Chà!
Dẫu sức không đầy thân đã xả
Nhưng lời vẫn chuẩn tứ nào va
Tình yêu bạn hữu thì khôn tả
Phúc tổ dày cao nghĩa chẳng già./.

TXS 19/03/2018

LÒNG MẸ

Cũng tại bầy con ít ở nhà
Nên lòng mẹ cứ dõi về xa
Bao ngày nhỏ Ngọc mê đầu cá
Lắm bữa thằng Năm bị chổi chà...
Khẩn Chúa điều may thì mãi cạ
Xin Trời khoản phước lại hoài va
Và cho lũ cháu yên lành cả
Để những niềm vui trọn lúc già.

HỒNG THOẠI 19.3.18

TÌNH THÔN XÓM

Đem câu nhẫn nại gửi trăm nhà
Nghĩa xóm tình làng chẳng thấy xa
Rét buốt nào e khi nhổ mạ
Nồng oi chẳng ngại lúc dò chà
Nơi thanh giữ ý đừng xay giã
Chỗ vắng gìn mình chớ quệt va
Một nếp duyên quê ngày tháng trụ
Lòng an trí tịnh có đâu già.

BXP 20.3.2018

Tran Xuan Sinh
21-03-2018, 07:51 PM
NHỚ CHÚ KIỀN

Bạn hữu Đường thi nhớ chú Kiền
Lối về Gia Kiệm quả thần tiên
Kì hoa dị thảo thêm hàng quán
Ghé chỗ “Hồng Thoai”* ấm dạ liền.

Ngàn Hoa 20.3.2018
*Đây là tứ tuyệt thêm khoản bút tre…

GẶP LÃO KIỀN
(Bút tre chấm đường)

Nếu bạn về đây hỏi lão Kiền
Đức thì sẽ có một bầy tiên
Ân cần tiếp đón rồi kêu điện
Thoại mấy giây sau cụ tới liền.
HT



MAY MÀ …

Đã bấy lâu nay vắng bạn Kiền
Nghi ngờ gặp gỡ một nàng tiên
May mà trở lại về bên vợ
Suýt nữa đòn đau phải hứng liền.

TXS 21/03/2018

hồng vy
22-03-2018, 12:21 AM
PHỤC BÁC PHƯỢNG

Bác Phượng làm thơ gửi khắp nhà
Ngôn từ sắc sảo gợi tầm xa
Tâm ngời ý tỏ nhìn kêu: Á!
Chữ đẹp vần hay chỉ thốt: Chà!
Dẫu sức không đầy thân đã xả
Nhưng lời vẫn chuẩn tứ nào va
Tình yêu bạn hữu thì khôn tả
Phúc tổ dày cao nghĩa chẳng già./.

TXS 19/03/2018

LÒNG MẸ

Cũng tại bầy con ít ở nhà
Nên lòng mẹ cứ dõi về xa
Bao ngày nhỏ Ngọc mê đầu cá
Lắm bữa thằng Năm bị chổi chà...
Khẩn Chúa điều may thì mãi cạ
Xin Trời khoản phước lại hoài va
Và cho lũ cháu yên lành cả
Để những niềm vui trọn lúc già.

HỒNG THOẠI 19.3.18

TÌNH THÔN XÓM

Đem câu nhẫn nại gửi trăm nhà
Nghĩa xóm tình làng chẳng thấy xa
Rét buốt nào e khi nhổ mạ
Nồng oi chẳng ngại lúc dò chà
Nơi thanh giữ ý đừng xay giã
Chỗ vắng gìn mình chớ quệt va
Một nếp duyên quê ngày tháng trụ
Lòng an trí tịnh có đâu già.

BXP 20.3.2018



Nhị Lão Anh Tài

Thầy Sinh bác Phượng ngỡ chung nhà
Nhị lão danh lừng tiếng tỏa xa
Chữ bện muôn bài tay ngất đả
Vần đan tỉ nét mực say chà
Giao hòa trí vững tâm nào ngả
Xướng họa câu ngời lỗi chẳng va
Điểm chốn thi đàn thêm rộn rã
Đời vui đối ẩm mãi quên già.

Hồng Vy
21-03-2018

HỒNG THOẠI
22-03-2018, 11:17 AM
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28795462_127552948075566_1278832173150896128_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=v1%3AAeGDIVGjMmYWUKL12x-Zec5JPIbUTljs6BMx5Tt9yLJxNQ-UX8hMVJ1_XVdl6_APaIXTfXIC8fOn0WpiXy1miVn6Iz-6wZjg6B_b_BQMOT9gUQ&oh=a116c9d28cd8aa00379d3417ce790d94&oe=5B37A11D

MƯU SINH
Một mớ rau xanh lặng lẽ chờ
Bao người lướt vội nỡ đành ngơ
Ngày mưa tháng nắng thân còm cõi
Sớm hạ chiều đông dáng mệt phờ
Bạc nghĩa bà con không nhận đón
Khô tình xã hội chẳng thèm vơ
Từng đêm bóng lẻ sầu nghiêng gánh
Biết có ai cho chỗ đậu nhờ
16/02/2018
Ngọc Huy (https://www.facebook.com/profile.php?id=100024625845025&fref=mentions)


NHỌC NHẰN

Cả tiếng ngồi im nhẫn nại chờ
Đâu người ghé hỏi mẹ buồn ngơ!
Tiền khan bóp cạn xui hồn dở
Bụng rỗng mình đau nhủ xác khờ
Rũ rượi xâu hành không ả vớ
Ê chề nhúm đậu chẳng bà vơ
Lê từng bước mỏi ngày tan chợ
Dựa dẫm vào ai lúc phải nhờ?!
HỒNG THOẠI 22.3.18

Tran Xuan Sinh
23-03-2018, 02:47 PM
Thương

Ngày xuân rộn rã khắp muôn nhà
Chỉ mỗi em ngồi lệ xót xa
Tủi mẹ đêm chờ bên gió vỗ
Buồn cha mộ đắm giữa sương chà
Con khờ nẻo cách niềm đau trỗi
Trẻ dại quê lìa nỗi nhớ va
Nghĩa hiếu tròn vuông nào hẳn vẹn
Chiều hôm ngõ vắng một thân già.

Hồng Vy
16-03-2018

Đây cũng là phần đời của Hồng Vy

NHỚ NHÀ

Khổ não làm sao chuyện nhớ nhà
Khi lầm lũi bước nẻo đường xa
Mơ về dáng mẹ, người... roi đả!
Tưởng nghĩ bầy em, dạ... muối chà!
Ốc đảo tình yêu, hồn mãi cạ
Khung trời kỉ niệm, trí hoài va
Mong rằng sớm được ôm tròn cả
Kẻo lỡ ngày mai chuối... rụng già!

HỒNG THOẠI 17.3.18



THƯƠNG VỢ

Đã mấy thời gian vợ đảm nhà
Cho mình chiến trận ở miền xa
Âm thầm gánh nặng không lời tả
Lặng lẽ người đau chẳng thuốc chà
Xã hội lo tròn công chửa sá
Gia đình giữ trọn nếp nào va
Đêm nằm lại nhớ chồng đôi ngã
Nghĩ vậy mà thương lúc cảnh già./.

TXS 23/03/2018
@ Đây cũng là tâm sự của TXS khi nhớ lại gần 5 năm làm nghĩa vụ ở chiến trường xa (1/1971-8/1976), một mình vợ vừa dạy học vừa chăm 2 con nhỏ.

hồng vy
24-03-2018, 01:27 AM
THƯƠNG VỢ

Đã mấy thời gian vợ đảm nhà
Cho mình chiến trận ở miền xa
Âm thầm gánh nặng không lời tả
Lặng lẽ người đau chẳng thuốc chà
Xã hội lo tròn công chửa sá
Gia đình giữ trọn nếp nào va
Đêm nằm lại nhớ chồng đôi ngã
Nghĩ vậy mà thương lúc cảnh già./.

TXS 23/03/2018
@ Đây cũng là tâm sự của TXS khi nhớ lại gần 5 năm làm nghĩa vụ ở chiến trường xa (1/1971-8/1976), một mình vợ vừa dạy học vừa chăm 2 con nhỏ.



TÌNH CHỒNG VỢ

Cuộc sống thân thương duới mái nhà
Ván thuyền bền chặt chớ lìa xa
Phiền ngăn nẻo lại mang rìu phá
Não chặn đường đi vác máy chà
Chớ lấy tâm ghen mà loạn đả
Đừng dùng nỗi hận để ngầm va
Thủy chung một dạ đời êm ấm
Hạnh phúc bên nhau đến mãn già.

BXP 23.03.2018





Ước Nguyện

Ngày qua khói lửa quyện trăm nhà
Nghĩa vụ trai đành ở chiến xa
Ngõ biệt con lìa đêm buốt đả
Vùng hoang vợ cách cảnh đau chà
Mang phần nợ nước thân đền trả
Gánh nỗi ân tình phận phải va
Mỏi nguyện bình an ngời thắm ngã
Đời say hạnh phúc chẳng lo già.

Hồng Vy
24-03-2018

hồng vy
24-03-2018, 05:53 PM
Cáo lỗi
Tôi bất chợt không khỏe, xin tạm nghỉ vài ngày.



Cầu

Tin người ngả bệnh cõi lòng thương
Khẽ nguyện trời cao độ bác thường
Sức khỏe bình an nguồn trở lại
Gia đình hạnh phúc lộc hoàn vương
Đàn thi nỗi nhớ luôn đầy ngõ
Bạn hữu niềm mong mãi kín đường
Lục bát như dường đang cũng đợi
Tô vần luật thắm tỏa ngàn phương.

Hồng Vy
24-03-2018

HỒNG THOẠI
25-03-2018, 05:41 PM
Ước Nguyện

Ngày qua khói lửa quyện trăm nhà
Nghĩa vụ trai đành ở chiến xa
Ngõ biệt con lìa đêm buốt đả
Vùng hoang vợ cách cảnh đau chà
Mang phần nợ nước thân đền trả
Gánh nỗi ân tình phận phải va
Mỏi nguyện bình an ngời thắm ngã
Đời say hạnh phúc chẳng lo già.

Hồng Vy
24-03-2018





BÁU VẬT

Dẫu tụi mình luôn ở khác nhà
Nhưng thường giáp mặt nỏ ngày xa
Hôm này mỏi miệng xơi chè đá
Bữa nọ còng lưng bẻ nhánh chà
Mãi mến thương thì không chuyện đả
Hay nhường nhịn tất chẳng lần va
Mong tình hữu hảo bền lâu nhá
Báu vật trời cho để dưỡng già.
HỒNG THOẠI 25.3.18

Tran Xuan Sinh
25-03-2018, 09:02 PM
Ước Nguyện

Ngày qua khói lửa quyện trăm nhà
Nghĩa vụ trai đành ở chiến xa
Ngõ biệt con lìa đêm buốt đả
Vùng hoang vợ cách cảnh đau chà
Mang phần nợ nước thân đền trả
Gánh nỗi ân tình phận phải va
Mỏi nguyện bình an ngời thắm ngã
Đời say hạnh phúc chẳng lo già.

Hồng Vy
24-03-2018

BÁU VẬT

Dẫu tụi mình luôn ở khác nhà
Nhưng thường giáp mặt nỏ ngày xa
Hôm này mỏi miệng xơi chè đá
Bữa nọ còng lưng bẻ nhánh chà
Mãi mến thương thì không chuyện đả
Hay nhường nhịn tất chẳng lần va
Mong tình hữu hảo bền lâu nhá
Báu vật trời cho để dưỡng già.

HỒNG THOẠI 25.3.18



ÔI CỨ VẦN NI!

Cứ mãi vần ni liệu bỏ nhà
Thôi thì tiếp nữa kẻo người xa
Lời non cũng phải tìm sâu gá
Chữ hiếm còn đâu chọn đủ chà
Sức kiệt lần khân hòng lỗi xả
Hơi tàn gắng gượng khỏi lời va
Đôi bài đã trải nay dừng nhá
Vất vả gầy thêm sẽ khọm già./.

TXS 25/03/2018
@ Nói vậy thôi, chứ mấy hôm nay ít thấy thơ Đường cũng ngứa ngáy, phải không Xếp Thoại?

hồng vy
26-03-2018, 02:36 AM
BÁU VẬT

Dẫu tụi mình luôn ở khác nhà
Nhưng thường giáp mặt nỏ ngày xa
Hôm này mỏi miệng xơi chè đá
Bữa nọ còng lưng bẻ nhánh chà
Mãi mến thương thì không chuyện đả
Hay nhường nhịn tất chẳng lần va
Mong tình hữu hảo bền lâu nhá
Báu vật trời cho để dưỡng già.
HỒNG THOẠI 25.3.18

ÔI CỨ VẦN NI!

Cứ mãi vần ni liệu bỏ nhà
Thôi thì tiếp nữa kẻo người xa
Lời non cũng phải tìm sâu gá
Chữ hiếm còn đâu chọn đủ chà
Sức kiệt lần khân hòng lỗi xả
Hơi tàn gắng gượng khỏi lời va
Đôi bài đã trải nay dừng nhá
Vất vả gầy thêm sẽ khọm già./.

TXS 25/03/2018





Vẫn Cố

Ôi thầy đã oải cái vần ni
Rõ tội Hồng đây nỏ khá gì
Cũng gắng thêu từ cho trọn hỷ
Luôn ngồi bện tứ kẻ tròn li
Dầu hôm chữ trải chưa nồng ý
Dẫu lúc bài đăng chẳng hợp kỳ
Vẫn ước ân choàng lưu vạn kỷ
Mơ tình mãi tỏa đắm đàn thi.

Hồng Vy
26-03-2018

HỒNG THOẠI
26-03-2018, 04:51 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi buixuanphuong09 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=294363#post294363)
Cáo lỗi
Tôi bất chợt không khỏe, xin tạm nghỉ vài ngày.










Cầu

Tin người ngả bệnh cõi lòng thương
Khẽ nguyện trời cao độ bác thường
Sức khỏe bình an nguồn trở lại
Gia đình hạnh phúc lộc hoàn vương
Đàn thi nỗi nhớ luôn đầy ngõ
Bạn hữu niềm mong mãi kín đường
Lục bát như dường đang cũng đợi
Tô vần luật thắm tỏa ngàn phương.

Hồng Vy
24-03-2018





CẦU

" Cáo lỗi " xem mà dậy cảm thương
Cầu xin bác sẽ chóng như thường
Bườn qua cái mệt đành hanh vướng
Gạt bỏ cơn buồn lếu láo vương
Nhịp sống tưng bừng dìu ý tưởng
Vần thơ rộn rã nối cung đường
Niềm vui bái tổ càng nâng Phượng
Nhiệt huyết giao hòa khắp mọi phương.
HỒNG THOẠI 26.3.18

Tran Xuan Sinh
26-03-2018, 08:07 PM
Vẫn Cố

Ôi thầy đã oải cái vần ni
Rõ tội Hồng đây nỏ khá gì
Cũng gắng thêu từ cho trọn hỷ
Luôn ngồi bện tứ kẻ tròn li
Dầu hôm chữ trải chưa nồng ý
Dẫu lúc bài đăng chẳng hợp kỳ
Vẫn ước ân choàng lưu vạn kỷ
Mơ tình mãi tỏa đắm đàn thi.

Hồng Vy
26-03-2018



MONG BẠN HỮU

Oải mấy hôm rày tận bữa ni
Dù ôm chút bệnh chẳng can gì
Ngồi ăn của nóng nào tham vị
Gắng giữ mồi ngon nỏ cụng li
Nghiệp chướng buông rời thân vạn kỷ
Nghề thông góp trả nợ ba kỳ
Mong rằng bạn hữu cùng hoan hỷ
Để mãi chan hòa xướng họa thi./.

TXS 26/03/2018

HỒNG THOẠI
27-03-2018, 05:19 PM
Vẫn Cố

Ôi thầy đã oải cái vần ni
Rõ tội Hồng đây nỏ khá gì
Cũng gắng thêu từ cho trọn hỷ
Luôn ngồi bện tứ kẻ tròn li
Dầu hôm chữ trải chưa nồng ý
Dẫu lúc bài đăng chẳng hợp kỳ
Vẫn ước ân choàng lưu vạn kỷ
Mơ tình mãi tỏa đắm đàn thi.

Hồng Vy
26-03-2018





KHIẾP!

Ai mà chẳng khiếp chị Hồng ni
Nhẹ nhõm vần tuôn nỏ khác gì:
Mạnh mẽ vang ngờ quan xổ lí
Êm đềm chảy ngỡ rượu tràn ly
Nhiều anh liệng bút về nuôi khỉ
Lắm ả từ thơ lãnh cọ kì*
Dám hỏi người nao còn tuyệt kĩ
Xin mời tiếp họa khoản Đường thi.
* kì: vây cá

HỒNG THOẠI 27.3.18

hồng vy
28-03-2018, 02:23 AM
MONG BẠN HỮU

Oải mấy hôm rày tận bữa ni
Dù ôm chút bệnh chẳng can gì
Ngồi ăn của nóng nào tham vị
Gắng giữ mồi ngon nỏ cụng li
Nghiệp chướng buông rời thân vạn kỷ
Nghề thông góp trả nợ ba kỳ
Mong rằng bạn hữu cùng hoan hỷ
Để mãi chan hòa xướng họa thi./.

TXS 26/03/2018


KHIẾP!

Ai mà chẳng khiếp chị Hồng ni
Nhẹ nhõm vần tuôn nỏ khác gì:
Mạnh mẽ vang ngờ quan xổ lí
Êm đềm chảy ngỡ rượu tràn ly
Nhiều anh liệng bút về nuôi khỉ
Lắm ả từ thơ lãnh cọ kì*
Dám hỏi người nao còn tuyệt kĩ
Xin mời tiếp họa khoản Đường thi.
* kì: vây cá

HỒNG THOẠI 27.3.18


An Phận

Rõ khổ sao chàng thích ghẹo Ni
Đời nương cửa phật dám mong gì?
Đôi lần chỉ ước làm thơ sĩ
Lắm bữa hay ngồi mộng Cẩm Ly
Hẹn cũ giờ đây đà mỏi chí
Tình xưa dạo ấy chẳng suôn kỳ
Thôi cùng chữ mọn đan niềm hỷ
Ẩn giữa muôn lòng gắng bện thi.

Hồng Vy
27-03-2018

Tran Xuan Sinh
28-03-2018, 08:06 AM
KHIẾP!

Ai mà chẳng khiếp chị Hồng ni
Nhẹ nhõm vần tuôn nỏ khác gì:
Mạnh mẽ vang ngờ quan xổ lí
Êm đềm chảy ngỡ rượu tràn ly
Nhiều anh liệng bút về nuôi khỉ
Lắm ả từ thơ lãnh cọ kì
Dám hỏi người nao còn tuyệt kĩ
Xin mời tiếp họa khoản Đường thi.

HỒNG THOẠI 27.3.18

An Phận

Rõ khổ sao chàng thích ghẹo Ni
Đời nương cửa phật dám mong gì?
Đôi lần chỉ ước làm thơ sĩ
Lắm bữa hay ngồi mộng Cẩm Ly
Hẹn cũ giờ đây đà mỏi chí
Tình xưa dạo ấy chẳng suôn kỳ
Thôi cùng chữ mọn đan niềm hỷ
Ẩn giữa muôn lòng gắng bện thi.

Hồng Vy
27-03-2018

THÔI MÀ!
(Họa vui)

Xếp Thoại mần răng dọa bữa ni
Nàng kia thấy sợ chẳng ăn gì
Mồi chưng chửa nhậu ngồi ôm ví
Rượu nấu không thèm nỡ bỏ ly
Chuyện nhỏ làm to rành nhớ kỹ
Lời ngon nói dở thật nghe kỳ
Thôi mà bớt giận vui nào tỷ!
Để sáng mai ngày sẽ dự thi./.

TXS 28/03/2018

buixuanphuong09
28-03-2018, 08:08 PM
MONG BẠN HỮU

Oải mấy hôm rày tận bữa ni
Dù ôm chút bệnh chẳng can gì
Ngồi ăn của nóng nào tham vị
Gắng giữ mồi ngon nỏ cụng li
Nghiệp chướng buông rời thân vạn kỷ
Nghề thông góp trả nợ ba kỳ
Mong rằng bạn hữu cùng hoan hỷ
Để mãi chan hòa xướng họa thi./.

TXS 26/03/2018

KHIẾP!

Ai mà chẳng khiếp chị Hồng ni
Nhẹ nhõm vần tuôn nỏ khác gì:
Mạnh mẽ vang ngờ quan xổ lí
Êm đềm chảy ngỡ rượu tràn ly
Nhiều anh liệng bút về nuôi khỉ
Lắm ả từ thơ lãnh cọ kì*
Dám hỏi người nao còn tuyệt kĩ
Xin mời tiếp họa khoản Đường thi.

* kì: vây cá
HỒNG THOẠI 27.3.18

An Phận

Rõ khổ sao chàng thích ghẹo Ni
Đời nương cửa phật dám mong gi?
Đôi lần chỉ ước làm thơ sĩ
Lắm bữa hay ngồi mộng Cẩm Ly
Hẹn cũ giờ đây đà mỏi chí
Tình xưa dạo ấy chẳng suôn kỳ
Thôi cùng chữ mọn đan niềm hỷ
Ẩn giữa muôn lòng gắng bện thi.

Hồng Vy
27-03-2018

VẪN NHƯ NI

Lâu rồi Xuân Phượng vẫn như ni
Yếu, khỏe, buồn, vui chẳng sá gì
Vợ sợ chồng gầy ươm mấy xị
Con lo bố bịnh gửi vài li (li lai)
Tam sà ủ rượu xem vừa ý
Hổ cốt ngâm cao để đúng kỳ
Tẩm bổ cho nhiều đầu hóa đặc
Vậy mà cứ thích nối vần thi.

BXP 28.3.2018

buixuanphuong09
28-03-2018, 08:18 PM
Cầu

Tin người ngả bệnh cõi lòng thương
Khẽ nguyện trời cao độ bác thường
Sức khỏe bình an nguồn trở lại
Gia đình hạnh phúc lộc hoàn vương
Đàn thi nỗi nhớ luôn đầy ngõ
Bạn hữu niềm mong mãi kín đường
Lục bát như dường đang cũng đợi
Tô vần luật thắm tỏa ngàn phương.

Hồng Vy 24-03-2018

THÂN GIÀ

Sức cỗi thân già thật khó thương
Hôm đau sớm khỏe rất vô thường
Câu thơ họa vận còn giăng mắc
Áng phú giao tình lại vấn vương
Có lúc vào trang gieo Lục Bát
Đôi khi post mạng nối Thi Đường
Diễn đàn Thi Hữu nơi quần tụ
"Thân ái" "nhân hòa" khắp bốn phương.

BXP 26/3/2018

CẦU

" Cáo lỗi " xem mà dậy cảm thương
Cầu xin bác sẽ chóng như thường
Bườn qua cái mệt đành hanh vướng
Gạt bỏ cơn buồn lếu láo vương
Nhịp sống tưng bừng dìu ý tưởng
Vần thơ rộn rã nối cung đường
Niềm vui bái tổ càng nâng Phượng
Nhiệt huyết giao hòa khắp mọi phương.

HỒNG THOẠI 26.3.18

PHÁP VỊ VÀO LÒNG

Duyên trời mang nặng trái tim thương
Yếu, khỏe, buồn, vui cũng chuyện thường
Hoa bướm xa thời còn lắm tưởng
Thi đàn hiện kiếp vẫn nhiều vương
Âm thầm điểm hạt tâm soi hướng
Lặng lẽ trì kinh trí rõi đường
Pháp vị vào lòng tan ảo tưởng
Chân thành bái Phật khắp mười phương.

BXP 28.3.2018

hồng vy
28-03-2018, 10:12 PM
KHIẾP!

Ai mà chẳng khiếp chị Hồng ni
Nhẹ nhõm vần tuôn nỏ khác gì:
Mạnh mẽ vang ngờ quan xổ lí
Êm đềm chảy ngỡ rượu tràn ly
Nhiều anh liệng bút về nuôi khỉ
Lắm ả từ thơ lãnh cọ kì*
Dám hỏi người nao còn tuyệt kĩ
Xin mời tiếp họa khoản Đường thi.
* kì: vây cá

HỒNG THOẠI 27.3.18

THÔI MÀ!
(Họa vui)

Xếp Thoại mần răng dọa bữa ni
Nàng kia thấy sợ chẳng ăn gì
Mồi chưng chửa nhậu ngồi ôm ví
Rượu nấu không thèm nỡ bỏ ly
Chuyện nhỏ làm to rành nhớ kỹ
Lời ngon nói dở thật nghe kỳ
Thôi mà bớt giận vui nào tỷ!
Để sáng mai ngày sẽ dự thi./.

TXS 28/03/2018

VẪN NHƯ NI

Lâu rồi Xuân Phượng vẫn như ni
Yếu, khỏe, buồn, vui chẳng sá gì
Vợ sợ chồng gầy ươm mấy xị
Con lo bố bịnh gửi vài li (li lai)
Tam sà ủ rượu xem vừa ý
Hổ cốt ngâm cao để đúng kỳ
Tẩm bổ cho nhiều đầu hóa đặc
Vậy mà cứ thích nối vần thi.

BXP 28.3.2018




Bỏ Cuộc

Cả Xếp luôn thầy lại giễu Ni
Làm tâm ái ngại chẳng lo gì?
Ra hàng ghẹ biển xơi vài ký
Rẽ quán bia thùng đả một ly
Khấp khểnh về am liền độn kỹ
Dằng dai gặp kẻ chắc chê kỳ
Thân nhầu mặt đỏ dường như bí
Mắc cỡ mai đành bỏ cuộc thi.

Hồng Vy
28-03-2018

Tran Xuan Sinh
29-03-2018, 09:47 AM
KHIẾP!

Ai mà chẳng khiếp chị Hồng ni
Nhẹ nhõm vần tuôn nỏ khác gì:
Mạnh mẽ vang ngờ quan xổ lí
Êm đềm chảy ngỡ rượu tràn ly
Nhiều anh liệng bút về nuôi khỉ
Lắm ả từ thơ lãnh cọ kì
Dám hỏi người nao còn tuyệt kĩ
Xin mời tiếp họa khoản Đường thi.

HỒNG THOẠI 27.3.18

VẪN NHƯ NI

Lâu rồi Xuân Phượng vẫn như ni
Yếu, khỏe, buồn, vui chẳng sá gì
Vợ sợ chồng gầy ươm mấy xị
Con lo bố bịnh gửi vài li (li lai)
Tam sà ủ rượu xem vừa ý
Hổ cốt ngâm cao để đúng kỳ
Tẩm bổ cho nhiều đầu hóa đặc
Vậy mà cứ thích nối vần thi.

BXP 28.3.2018
CHUYỆN GÌ?
(Họa vui)

Răng mà xướng họa những ngày ni
Vắng vẻ người chơi nghĩ chuyện gì?
Dạ Cổ đi hoài mong rõ lý
Van Cà bỏ mãi thấy buồn ly
Nhìn quanh Mạnh Kỷ Trần Sinh ký
Ngó lại Chàng Thanh Xếp Thoại kỳ
Gió Bụi đôi lần vô khả dĩ
Hoa, Hà cũng vậy giống Hồng Vy…

TXS 29/03/2018
@ Xin phép Hồng Vy đổi chữ "thi" thành chữ "vy" cho rộng mở thêm tứ thơ!

HỒNG THOẠI
29-03-2018, 11:49 AM
Bỏ Cuộc

Cả Xếp luôn thầy lại giễu Ni
Làm tâm ái ngại chẳng lo gì?
Ra hàng ghẹ biển xơi vài ký
Rẽ quán bia thùng đả một ly
Khấp khểnh về am liền độn kỹ
Dằng dai gặp kẻ chắc chê kỳ
Thân nhầu mặt đỏ dường như bí
Mắc cỡ mai đành bỏ cuộc thi.

Hồng Vy
28-03-2018





ĐỪNG BỎ CUỘC

Rất uổng khi nàng lỡ dịp ni
Vòng vương miện đã chắc như gì!
Êm đềm trước mặt bao mười tỉ
Rực rỡ trên đầu sắc bảy li
Hãy chộp điều may mà thỏa chí
Rồi ôm vận tốt kẻo qua kì
Vì chưng nét đẹp ai bằng hỉ?
Nhắc lại: Xin đừng nỡ bỏ thi.
HỒNG THOẠI 29.3.18

hồng vy
30-03-2018, 08:21 AM
CHUYỆN GÌ?
(Họa vui)

Răng mà xướng họa những ngày ni
Vắng vẻ người chơi nghĩ chuyện gì?
Dạ Cổ đi hoài mong rõ lý
Van Cà bỏ mãi thấy buồn ly
Nhìn quanh Mạnh Kỷ Trần Sinh ký
Ngó lại Chàng Thanh Xếp Thoại kỳ
Gió Bụi đôi lần vô khả dĩ
Hoa, Hà cũng vậy giống Hồng Vy…

TXS 29/03/2018
@ Xin phép Hồng Vy đổi chữ "thi" thành chữ "vy" cho rộng mở thêm tứ thơ!


ĐỪNG BỎ CUỘC

Rất uổng khi nàng lỡ dịp ni
Vòng vương miện đã chắc như gì!
Êm đềm trước mặt bao mười tỉ
Rực rỡ trên đầu sắc bảy li
Hãy chộp điều may mà thỏa chí
Rồi ôm vận tốt kẻo qua kì
Vì chưng nét đẹp ai bằng hỉ?
Nhắc lại: Xin đừng nỡ bỏ thi.
HỒNG THOẠI 29.3.18

SƯ NI

Vào chùa gặp gỡ các sư ni
Vạn nét tươi xinh … khó nói gì
Dạ hỉ hằng xua lời não nuột
Tâm từ đã xả khúc lâm li
Hận sân rứt sạch nào so tháng
Tham ái rời xa chẳng kể kỳ
Bỏ phải buông hơn lòng nhẹ nhõm
Không cầu biết đủ chẳng hề thi

BXP 29.3.2018





Xếp Thọai Trúng Tuyển???

Mỹ chức riêng dành cả Thoại ni
Nhìn huynh tốt mã đẹp hơn gì !
Chân hình chữ bát răng lòi xỉ
Bụng kiểu ông nghè áo duỗi li
Mỗi buổi bên hàng tu mấy xị
Nhiều hôm giữa chợ xỉn bao kỳ
Nay chùa mở ngõ xây đàn thí
Dõi ngóng anh vào để hội thi.

Hồng Vy
30-03-2018

HỒNG THOẠI
30-03-2018, 04:52 PM
Xếp Thọai Trúng Tuyển???

Mỹ chức riêng dành cả Thoại ni
Nhìn huynh tốt mã đẹp hơn gì !
Chân hình chữ bát răng lòi xỉ
Bụng kiểu ông nghè áo duỗi li
Mỗi buổi bên hàng tu mấy xị
Nhiều hôm giữa chợ xỉn bao kỳ
Nay chùa mở ngõ xây đàn thí
Dõi ngóng anh vào để hội thi.

Hồng Vy
30-03-2018





CHUYỂN NGHIỆP

Hôm nàng báo việc sẽ thành ni
Khắp tỉnh rùm beng ngỡ bị gì!
Lắm cụ âu sầu thôi bỏ quỹ
Bao ngài ủ rũ rót chuyền li
Đài VOA mãi nói xuyên mười thị
Mạng NET hoài đăng ngẫm bảy kì
Chuyện vẫn đang còn gây khổ trí
Sao đành chuyển nghiệp lúc gần thi?!
HỒNG THOẠI 30.3.18

buixuanphuong09
30-03-2018, 05:10 PM
ĐỪNG BỎ CUỘC

Rất uổng khi nàng lỡ dịp ni
Vòng vương miện đã chắc như gì!
Êm đềm trước mặt bao mười tỉ
Rực rỡ trên đầu sắc bảy li
Hãy chộp điều may mà thỏa chí
Rồi ôm vận tốt kẻo qua kì
Vì chưng nét đẹp ai bằng hỉ?
Nhắc lại: Xin đừng nỡ bỏ thi.

HỒNG THOẠI 29.3.18

QUẢN GÌ!

Gia đình phật tử với Tăng Ni
Cũng giống thầy cô học quản gì
Dõi Pháp trăm ngày thêm một tỷ
Xem mình nửa tháng dọn vài li
Đường tu chánh niệm nghe rành kỹ
Giới giữ đầy tâm bảo diệu kỳ
Rảo bước theo Người chân thiện mỹ
Trao bằng đẳng cấp lại cần thi./.

TXS 30/03/2018

Xếp Thọai Trúng Tuyển???

Mỹ chức riêng dành cả Thoại ni
Nhìn huynh tốt mã đẹp hơn gì !
Chân hình chữ bát răng lòi xỉ
Bụng kiểu ông nghè áo duỗi li
Mỗi buổi bên hàng tu mấy xị
Nhiều hôm giữa chợ xỉn bao kỳ
Nay chùa mở ngõ xây đàn thí
Dõi ngóng anh vào để hội thi.

Hồng Vy 30-03-2018

CHẲNG CẦN THI

Diễn đàn Thi Hữu mấy Hồng ni
Lập cập ba chân biết hỏi gì
Có phải Vy đây vần bí rị
Hay là Thoại đó tính chi li
Âm thầm chuốt chữ rồi so lý
Lặng lẽ rèn câu để đợi kỳ
Sếp Cả lo nhiều thôi chớ tị
Đứng đầu Tứ Trụ chả vào thi.

BXP 30.3.2018

hồng vy
31-03-2018, 12:15 AM
QUẢN GÌ!

Gia đình phật tử với Tăng Ni
Cũng giống thầy cô học quản gì
Dõi Pháp trăm ngày thêm một tỷ
Xem mình nửa tháng dọn vài li
Đường tu chánh niệm nghe rành kỹ
Giới giữ đầy tâm bảo diệu kỳ
Rảo bước theo Người chân thiện mỹ
Trao bằng đẳng cấp lại cần thi./.

TXS 30/03/2018



CHẲNG CẦN THI

Diễn đàn Thi Hữu mấy Hồng ni
Lập cập ba chân biết hỏi gì
Có phải Vy đây vần bí rị
Hay là Thoại đó tính chi li
Âm thầm chuốt chữ rồi so lý
Lặng lẽ rèn câu để đợi kỳ
Sếp Cả lo nhiều thôi chớ tị
Đứng đầu Tứ Trụ chả vào thi.

BXP 30.3.2018



CHUYỂN NGHIỆP

Hôm nàng báo việc sẽ thành ni
Khắp tỉnh rùm beng ngỡ bị gì!
Lắm cụ âu sầu thôi bỏ quỹ
Bao ngài ủ rũ rót chuyền li
Đài VOA mãi nói xuyên mười thị
Mạng NET hoài đăng ngẫm bảy kì
Chuyện vẫn đang còn gây khổ trí
Sao đành chuyển nghiệp lúc gần thi?!
HỒNG THOẠI 30.3.18


Trúng Tuyển

Bác Phượng sao rầu cả chuyện ni?
Hồng huynh đọ nữ có thua gì!
Mông tròn ngực phổng cân vừa ký
Mũi tẹt môi trề kẻ đúng li
Sắc điểm hương trời hơi tuyệt mĩ
Thân choàng mảnh lụa quá ly kỳ
Bên đường hát dạo dường ca sĩ
Dự tuyển hôm này sẽ trúng thi.

Hồng Vy
30-03-2018

Tran Xuan Sinh
31-03-2018, 06:47 AM
CHUYỂN NGHIỆP

Hôm nàng báo việc sẽ thành ni
Khắp tỉnh rùm beng ngỡ bị gì!
Lắm cụ âu sầu thôi bỏ quỹ
Bao ngài ủ rũ rót chuyền li
Đài VOA mãi nói xuyên mười thị
Mạng NET hoài đăng ngẫm bảy kì
Chuyện vẫn đang còn gây khổ trí
Sao đành chuyển nghiệp lúc gần thi?!

HỒNG THOẠI 30.3.18

Trúng Tuyển

Bác Phượng sao rầu cả chuyện ni?
Hồng huynh đọ nữ có thua gì!
Mông tròn ngực phổng cân vừa ký
Mũi tẹt môi trề kẻ đúng li
Sắc điểm hương trời hơi tuyệt mĩ
Thân choàng mảnh lụa quá ly kỳ
Bên đường hát dạo dường ca sĩ
Dự tuyển hôm này sẽ trúng thi.

Hồng Vy
30-03-2018



SỢ THI

Liệu những khi nào bỏ cái ni
Bài đăng đã lắm gửi thêm gì?
Thơ làm cạn não tìm đâu ý
Chữ viết no lề vượt cả li
Lại sẽ ngồi không đà bí bỉ
Rằng hay nói thật nỏ kiêu kỳ
Chi bằng cóp nhặt dù chưa kỹ
Kẻo nó chê cười lão sợ thi./.

TXS 31/03/2018
@ Nói vậy thôi, hóa ra cái vận "i" này đa dạng lắm, nhiều chữ lắm, chẳng sợ thi đấu nhá (chỉ sợ hết hơi)!

buixuanphuong09
31-03-2018, 06:26 PM
CHUYỂN NGHIỆP

Hôm nàng báo việc sẽ thành ni
Khắp tỉnh rùm beng ngỡ bị gì!
Lắm cụ âu sầu thôi bỏ quỹ
Bao ngài ủ rũ rót chuyền li
Đài VOA mãi nói xuyên mười thị
Mạng NET hoài đăng ngẫm bảy kì
Chuyện vẫn đang còn gây khổ trí
Sao đành chuyển nghiệp lúc gần thi?!

HỒNG THOẠI 30.3.18

Trúng Tuyển

Bác Phượng sao rầu cả chuyện ni?
Hồng huynh đọ nữ có thua gì!
Mông tròn ngực phổng cân vừa ký
Mũi tẹt môi trề kẻ đúng li
Sắc điểm hương trời hơi tuyệt mĩ
Thân choàng mảnh lụa quá ly kỳ
Bên đường hát dạo dường ca sĩ
Dự tuyển hôm này sẽ trúng thi.

Hồng Vy
30-03-2018

SỢ THI

Liệu những khi nào bỏ cái ni
Bài đăng đã lắm gửi thêm gì?
Thơ làm cạn não tìm đâu ý
Chữ viết no lề vượt cả li
Lại sẽ ngồi không đà bí bỉ
Rằng hay nói thật nỏ kiêu kỳ
Chi bằng cóp nhặt dù chưa kỹ
Kẻo nó chê cười lão sợ thi./.

TXS 31/03/2018

CHỚ NÊN THI

Bây giờ mới rõ chuyện như ni
Đã biết thì thôi chẳng hỏi gì
Phú viết vài chương dàn trọn lý
Rượu làm một xị rót tràn ly
Luật Đường họa xướng vui bình dị
Lục Bát giao lưu thích cực kỳ
Quy định lần này nêu lắm ý
Phượng già yếu sức chớ nên thi.

BXP 31.3.2018

Tran Xuan Sinh
01-04-2018, 06:52 AM
Nguyên văn bởi Lê Thu Trang


OẢI


Gọi tổng đài kêu hết chỗ rồi
Nên đành vất vả cái thân tôi
Khuya nhào nộp sổ đau vừa quất
Sớm chực nghe tên khổ đã bồi
Tới lượt vô phòng căng cặp mắt
Thêm lần đứng cửa bạc đôi môi
Chờ hai tiếng rưỡi cầm đơn thuốc
Bởi oải khi nhìn giống chết trôi

Lê Thu Trang

HOẠ:

THOẢI MÁI

Bác sĩ vừa khen tạm ổn rồi
Phê vào sổ khám đẹp lòng tôi
Nhìn đơn thuốc mộng ngày thêm mở
Để cái đầu mơ bệnh dứt bồi
Sức khoẻ an lành tươi nét mặt
Tâm hồn nhẹ nhõm thắm làn môi
Mong lần tới được như này nữa
Cảm xúc dâng đầy thoải mái trôi

Lê Thu Trang

NHẸ NHÕM

Nàng Trang đã khám ổn yên rồi
Bạn hữu vui cùng kể với tôi
Bác sĩ vừa khen mầm bệnh khỏi
Dì Hai lại nhủ sức thân bồi
Trông người đẹp đẽ tươi màu ngói
Nghĩ chuyện thông thường đỏ nét môi
Nghỉ dưỡng vài hôm vào xướng gợi
Cho mình nhẹ nhõm lướt dòng trôi./.

TXS 01/04/2018

*$ Nhờ HỒNG THOẠI chuyển giúp bài này vào trang Vu Vơ của Lê Thu Trang. Tối qua mới thấy, họa xong tìm khắp chốn mà chẳng thấy đâu. Trốn biệt tăm. Chúc mừng bạn Trang khỏi bệnh mà!

Ngan Hoa
01-04-2018, 09:31 AM
NGỦ MỘNG

Bác Tiến sĩ râu dài thích nhỉ
Cho cháu sờ một tí xem sao
Rờ xong thơ bỗng dâng trào
Về nhà ngủ mộng xuyến xao cõi lòng…

Ngàn Hoa 1.4.2018

Tran Xuan Sinh
01-04-2018, 10:28 AM
NGỦ MỘNG

Bác Tiến sĩ râu dài thích nhỉ
Cho cháu sờ một tí xem sao
Rờ xong thơ bỗng dâng trào
Về nhà ngủ mộng xuyến xao cõi lòng…

Ngàn Hoa 1.4.2018

TÌNH XUÂN

Râu dài đâu nữa xin sờ nhỉ
Đẹp lão như vầy ngó chẳng sao
Tình xuân vẫn cứ tuôn trào
Làm thơ xướng họa chớ xao xuyến lòng.

TXS 01/4/2018

HỒNG THOẠI
01-04-2018, 12:31 PM
TÌNH XUÂN

Râu dài đâu nữa xin sờ nhỉ
Đẹp lão như vầy ngó chẳng sao
Tình xuân vẫn cứ tuôn trào
Làm thơ xướng họa chớ xao xuyến lòng.

TXS 01/4/2018


https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/26904518_922569227891945_9072592893926423475_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=68dec869f16edef089357f47a9b9db32&oe=5B69B747

RẠNG NGỜI

Ngài tiến sĩ đẹp giai quá nhỉ!
Mặt rạng ngời hơn tỷ vì sao
Nhìn huynh sức sống dâng trào
Đong đầy hạnh phúc xiết bao ấm lòng!
HT

hồng vy
01-04-2018, 12:35 PM
CHUYỂN NGHIỆP

Hôm nàng báo việc sẽ thành ni
Khắp tỉnh rùm beng ngỡ bị gì!
Lắm cụ âu sầu thôi bỏ quỹ
Bao ngài ủ rũ rót chuyền li
Đài VOA mãi nói xuyên mười thị
Mạng NET hoài đăng ngẫm bảy kì
Chuyện vẫn đang còn gây khổ trí
Sao đành chuyển nghiệp lúc gần thi?!

HỒNG THOẠI 30.3.18

SỢ THI

Liệu những khi nào bỏ cái ni
Bài đăng đã lắm gửi thêm gì?
Thơ làm cạn não tìm đâu ý
Chữ viết no lề vượt cả li
Lại sẽ ngồi không đà bí bỉ
Rằng hay nói thật nỏ kiêu kỳ
Chi bằng cóp nhặt dù chưa kỹ
Kẻo nó chê cười lão sợ thi./.

TXS 31/03/2018

CHỚ NÊN THI

Bây giờ mới rõ chuyện như ni
Đã biết thì thôi chẳng hỏi gì
Phú viết vài chương dàn trọn lý
Rượu làm một xị rót tràn ly
Luật Đường họa xướng vui bình dị
Lục Bát giao lưu thích cực kỳ
Quy định lần này nêu lắm ý
Phượng già yếu sức chớ nên thi.

BXP 31.3.2018



Ba Chọi Một

Xin thầy cả bác hãy cùng ni
Thử bữa vào khoa chớ ngại gì!
Lão Thoại gầy khô đừng để ý
Men đời ấm ngọt phải nhồi ly
Đường thơ nhị bá ngời muôn kỷ
Lục bát Hồng nhi thỏa mỗi kỳ
Nay cùng góp mặt giao hòa tỉ
Huynh này chắc sẽ trượt lần thi.

Hồng Vy
31-03-2018

HỒNG THOẠI
01-04-2018, 04:35 PM
Ba Chọi Một

Xin thầy cả bác hãy cùng ni
Thử bữa vào khoa chớ ngại gì!
Lão Thoại gầy khô đừng để ý
Men đời ấm ngọt phải nhồi ly
Đường thơ nhị bá ngời muôn kỷ
Lục bát Hồng nhi thỏa mỗi kỳ
Nay vào góp mặt vui cùng tỉ
Huynh này chắc sẽ trượt lần thi.

Hồng Vy
31-03-2018





LÉM!

Đã biết em từng chuyển nghiệp ni
Ngờ đâu miệng lưỡi lém hơn gì!
Lời chua tưởng đến chừng mươi xị
Chuyện đắng xen vào cỡ bảy li
Nhí nhảnh điều vui mà niệm kĩ
Vòng vo tích cũ lại nghe kì
Cô này dự tuyển làm văn sĩ
Nhất định qua luồng đỡ phải thi.
HỒNG THOẠI 01.4.18

Ngan Hoa
02-04-2018, 07:09 AM
NGẪM

Lão Gió thùy dương quả thật kì
Thi Đường phạm lỗi xét từng li
Thời gian chẳng thích làm ra bạc
Nghĩ thế nhà xơi chỉ rặt mì!

Ngàn Hoa 2.4.2018

buixuanphuong09
02-04-2018, 12:43 PM
Ba Chọi Một

Xin thầy cả bác hãy cùng ni
Thử bữa vào khoa chớ ngại gì!
Lão Thoại gầy khô đừng để ý
Men đời ấm ngọt phải nhồi ly
Đường thơ nhị bá ngời muôm kỷ
Lục bát Hồng nhi thỏa mỗi kỳ
Nay vào góp mặt vui cùng tỉ
Huynh này chắc sẽ trượt lần thi.

Hồng Vy 31-03-2018

LÉM!

Đã biết em từng chuyển nghiệp ni
Ngờ đâu miệng lưỡi lém hơn gì!
Lời chua tưởng đến chừng mươi xị
Chuyện đắng xen vào cỡ bảy li
Nhí nhảnh điều vui mà niệm kĩ
Vòng vo tích cũ lại nghe kì
Cô này dự tuyển làm văn sĩ
Nhất định qua luồng đỡ phải thi.

HỒNG THOẠI 01.4.18

QUYẾT CHÍ
(Họa tá vận)

Khao khát bao ngày đứng bến ni
Hôm nay đã đến vấn vương gì
Đeo bầu non nước thơ vào bị
Ngắm áng mây ngàn tứ chốt ly
Tùng Lĩnh yêu kiều không thấy dị
Tam Soa lộng lẫy có đâu kỳ
Thanh gươm vó ngựa … gương hồ thỉ
Quyết chí đi tìm gốc cỏ thi.

BXP 02.04.2018

HỒNG THOẠI
02-04-2018, 01:03 PM
Ba Chọi Một

Xin thầy cả bác hãy cùng ni
Thử bữa vào khoa chớ ngại gì!
Lão Thoại gầy khô đừng để ý
Men đời ấm ngọt phải nhồi ly
Đường thơ nhị bá ngời muôn kỷ
Lục bát Hồng nhi thỏa mỗi kỳ
Nay cùng góp mặt giao hòa tỉ
Huynh này chắc sẽ trượt lần thi.

Hồng Vy
31-03-2018




THỎA HIỆP

Ta cùng thỏa hiệp mấy điều ni
Cãi cọ tùm lum phỏng ích gì?
Bãi chuyện, cô hùn nem nửa kí
Lưu tình, tớ đãi rượu ngàn ly
Nhờ cay dẫn lối hòa cơn dị
Lấy mặn mời nhau giảm nỗi kì
Đã thuận từ nay tùy ý hỉ!
Ai cần chức bự hãy tìm thi.
HỒNG THOẠI 02.4.18

Tran Xuan Sinh
02-04-2018, 05:36 PM
https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/26904518_922569227891945_9072592893926423475_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=68dec869f16edef089357f47a9b9db32&oe=5B69B747


RẠNG NGỜI


Ngài tiến sĩ đẹp giai quá nhỉ!
Mặt rạng ngời hơn tỷ vì sao
Nhìn huynh sức sống dâng trào
Đong đầy hạnh phúc xiết bao ấm lòng!

HT


CẢM ƠN

Cảm ơn Hồng Thoại lời khen nhỉ!
Thở ấy là chiến sĩ đeo sao
Tòng quân nhập ngũ phong trào
Thực hành nghĩa vụ chẳng xao động lòng.

TXS 02/4/2018

Gió Bụi
03-04-2018, 12:34 AM
NGẪM

Lão Gió thùy dương quả thật kì
Thi Đường phạm lỗi xét từng li
Thời gian chẳng thích làm ra bạc
Nghĩ thế nhà xơi chỉ rặt mì!

Ngàn Hoa 2.4.2018



https://i.imgur.com/0zYrrJI.jpg



Ngẫm chuyện nàng hoa cũng lạ kì
Ai đời gió ghẹo khóc lâm li
Ô mai xí muội xơi vài kí
Tối ngủ còn mơ phở với mì.

Gió Bụi

Tran Xuan Sinh
03-04-2018, 06:34 AM
Ba Chọi Một

Xin thầy cả bác hãy cùng ni
Thử bữa vào khoa chớ ngại gì!
Lão Thoại gầy khô đừng để ý
Men đời ấm ngọt phải nhồi ly
Đường thơ nhị bá ngời muôn kỷ
Lục bát Hồng nhi thỏa mỗi kỳ
Nay cùng góp mặt giao hòa tỉ
Huynh này chắc sẽ trượt lần thi.

Hồng Vy
31-03-2018

THỎA HIỆP

Ta cùng thỏa hiệp mấy điều ni
Cãi cọ tùm lum phỏng ích gì?
Bãi chuyện, cô hùn nem nửa kí
Lưu tình, tớ đãi rượu ngàn ly
Nhờ cay dẫn lối hòa cơn dị
Lấy mặn mời nhau giảm nỗi kì
Đã thuận từ nay tùy ý hỉ!
Ai cần chức bự hãy tìm thi.

HỒNG THOẠI 02.4.18



TA CÙNG VUI

Tổng kết bao bài giữ vận ni
Còn đang tiếp nữa chẳng can gì
Trần Sinh đã gửi nào tham xị
Bác Phượng hay làm vẫn chỉnh ly
Chữ bỏ cô Hồng tươi rói dị
Vần gieo xếp Thoại quả nhiên kỳ
Ta cùng thoải mái vui nhiều hỉ!
Chớ bận tâm vào chỗ hỏi thi./.

TXS 03/4/2018

HỒNG THOẠI
03-04-2018, 11:21 AM
https://i.imgur.com/0zYrrJI.jpg



Ngẫm chuyện nàng hoa cũng lạ kì
Ai đời gió ghẹo khóc lâm li
Ô mai xí muội xơi vài kí
Tối ngủ còn mơ phở với mì.

Gió Bụi



TƯỞNG

Hằng nghe lão Gió ở Hoa Kì
Nhắc bạn đêm ngày: - Giữ thẳng li!
Tưởng cụ anh hùng, luôn vững lý
Dè đâu trước vợ nhũn như mì!

KIỆM

Lại nói nàng Hoa ở ( Thổ ) Nhĩ Kì
Khi mà rượu đã chín mười li
Thời cô đổi hệ thành chơi kĩ
Tiết kiệm ngồi xơi mỗi ổ mì.
HT

Ngan Hoa
03-04-2018, 11:33 AM
TƯỞNG

Hằng nghe lão Gió ở Hoa Kì
Nhắc bạn đêm ngày: - Giữ thẳng li!
Tưởng cụ anh hùng, luôn vững lý
Dè đâu trước vợ nhũn như mì!

KIỆM

Lại nói nàng Hoa ở ( Thổ ) Nhĩ Kì
Khi mà rượu đã chín mười li
Thời cô đổi hệ thành chơi kĩ
Tiết kiệm ngồi xơi mỗi ổ mì.
HT

ĐÃI

Đường thi lắm lỗi chẳng kiêu kì
Thủy trúc muôn chiều ngật ngưỡng li
Tứ tuyệt trau dồi thêm ngữ cảnh
Bài luôn cậy Gió, đãi tô mì.

Ngàn Hoa 3.4.2018

buixuanphuong09
03-04-2018, 07:24 PM
THỎA HIỆP

Ta cùng thỏa hiệp mấy điều ni
Cãi cọ tùm lum phỏng ích gì?
Bãi chuyện, cô hùn nem nửa kí
Lưu tình, tớ đãi rượu ngàn ly
Nhờ cay dẫn lối hòa cơn dị
Lấy mặn mời nhau giảm nỗi kì
Đã thuận từ nay tùy ý hỉ!
Ai cần chức bự hãy tìm thi.

HỒNG THOẠI 02.4.18

TA CÙNG VUI

Tổng kết bao bài giữ vận ni
Còn đang tiếp nữa chẳng can gì
Trần Sinh đã gửi nào tham xị
Bác Phượng hay làm vẫn chỉnh ly
Chữ bỏ cô Hồng tươi rói dị
Vần gieo xếp Thoại quả nhiên kỳ
Ta cùng thoải mái vui nhiều hỉ!
Chớ bận tâm vào chỗ hỏi thi./.

TXS 03/4/2018

PHƯỢNG HỎI

Phượng hỏi câu này : các việc ni
Chúng ta tranh luận để làm gì?
Giao lưu nghĩa nặng trao vài ý
Xướng họa tình nồng chuốc mấy ly
Góp chữ xua sầu trong lúc bí
Cho câu giải não những khi kì
Thơ Đường luật khó đừng coi dị
Nếu mở lần nào hãy cứ thi.

BXP 03.04.2018

Gió Bụi
03-04-2018, 11:22 PM
https://i.imgur.com/mhuAqXk.jpg

PHẬN GÁI

Nàng hoa ngúng nguẩy bảo hơi kì
Bác Thoại vui mừng cứ cụng li
Chậm rãi thầy Sinh lời nhắc nhở
"Là thân phận gái hãy nhu mì."

Gió Bụi

hồng vy
04-04-2018, 12:21 AM
THỎA HIỆP

Ta cùng thỏa hiệp mấy điều ni
Cãi cọ tùm lum phỏng ích gì?
Bãi chuyện, cô hùn nem nửa kí
Lưu tình, tớ đãi rượu ngàn ly
Nhờ cay dẫn lối hòa cơn dị
Lấy mặn mời nhau giảm nỗi kì
Đã thuận từ nay tùy ý hỉ!
Ai cần chức bự hãy tìm thi.

HỒNG THOẠI 02.4.18

TA CÙNG VUI

Tổng kết bao bài giữ vận ni
Còn đang tiếp nữa chẳng can gì
Trần Sinh đã gửi nào tham xị
Bác Phượng hay làm vẫn chỉnh ly
Chữ bỏ cô Hồng tươi rói dị
Vần gieo xếp Thoại quả nhiên kỳ
Ta cùng thoải mái vui nhiều hỉ!
Chớ bận tâm vào chỗ hỏi thi./.

TXS 03/4/2018

PHƯỢNG HỎI

Phượng hỏi câu này : các việc ni
Chúng ta tranh luận để làm gì?
Giao lưu nghĩa nặng trao vài ý
Xướng họa tình nồng chuốc mấy ly
Góp chữ xua sầu trong lúc bí
Cho câu giải não những khi kì
Thơ Đường luật khó đừng coi dị
Nếu mở lần nào hãy cứ thi.

BXP 03.04.2018

Chắc chắn

Lão Thoại dung ngời tỏa thế ni
Đào hoa mỹ chức chẳng xa gì!
Muôn lần xếp được ngồi đong hỷ
Lắm bữa tay choàng để chạm ly
Tiếng trỗi danh lừng lưu mọi kỷ
Đời vang ý toại phủ trăm kỳ
Bao người ngưỡng mộ lòng luôn tỉ
Lãng tử đa tài cóc sợ thi.

Hồng Vy
03-04-2018

Ngan Hoa
04-04-2018, 08:40 AM
https://i.imgur.com/mhuAqXk.jpg

PHẬN GÁI

Nàng hoa ngúng nguẩy bảo hơi kì
Bác Thoại vui mừng cứ cụng li
Chậm rãi thầy Sinh lời nhắc nhở
"Là thân phận gái hãy nhu mì."

Gió Bụi




HÀ ĐÔNG

Ngày xuân lão Gió bảo chi kì!
Tiến sĩ Sinh Trần nợ bảy li
Chậm rãi xa gần cho muội hỏi
Hà Đông phận liễu có “nhu mì” ?

Ngàn Hoa 4.4.2018

buixuanphuong09
04-04-2018, 09:57 AM
TA CÙNG VUI

Tổng kết bao bài giữ vận ni
Còn đang tiếp nữa chẳng can gì
Trần Sinh đã gửi nào tham xị
Bác Phượng hay làm vẫn chỉnh ly
Chữ bỏ cô Hồng tươi rói dị
Vần gieo xếp Thoại quả nhiên kỳ
Ta cùng thoải mái vui nhiều hỉ!
Chớ bận tâm vào chỗ hỏi thi./.

TXS 03/4/2018

PHƯỢNG GÓP

Phượng hỏi câu này : các việc ni
Chúng ta tranh luận để làm gì?
Giao lưu nghĩa nặng trao vài ý
Xướng họa tình nồng chuốc mấy ly
Góp chữ xua sầu trong lúc bí
Cho câu giải não những khi kì
Thơ Đường luật khó đừng coi dị
Nếu mở lần nào hãy cứ thi.

BXP 03.04.2018

Chắc chắn

Lão Thoại dung ngời tỏa thế ni
Đào hoa mỹ chức chẳng xa gì!
Muôn lần xếp được ngồi đong hỷ
Lắm bữa tay choàng để chạm ly
Tiếng trỗi danh lừng lưu mọi kỷ
Đời vang ý toại phủ trăm kỳ
Bao người ngưỡng mộ lòng luôn tỉ
Lãng tử đa tài cóc sợ thi.

Hồng Vy 03-04-2018

TỚ Ứ THI!

Cứ phải theo vần thế mãi ni
Từ khan ý cạn biết làm gì
Cụ Trần khích Phượng lân la … xí!
Sếp Thoại thua Hồng ấm ức … ly!
Rộn rã câu từ đeo mấy bị
Xôn xao hũ rượu mở bao kỳ
Lầu Mây xướng họa vui như Tết
Vậy cũng an rồi tớ ứ thi!

BXP 04.04.2018

HỒNG THOẠI
04-04-2018, 04:03 PM
Chắc chắn

Lão Thoại dung ngời tỏa thế ni
Đào hoa mỹ chức chẳng xa gì!
Muôn lần xếp được ngồi đong hỷ
Lắm bữa tay choàng để chạm ly
Tiếng trỗi danh lừng lưu mọi kỷ
Đời vang ý toại phủ trăm kỳ
Bao người ngưỡng mộ lòng luôn tỉ
Lãng tử đa tài cóc sợ thi.

Hồng Vy
03-04-2018




VẬN ĐỘNG VIÊN NHẬU

Chẳng rõ cô Hồng mặc áo ni
Mà sao sức nhậu khỏe hơn gì???!!!
Tan chầu lễ sáng mần hai xị
Vãn độ kinh chiều thưởng tám li
Tiếng mõ thơm mồi không kẻ dị
Hồi chuông đẫm rượu nỏ ai kì
Thì ra hộ khẩu nàng bên Mĩ
Náu chỗ am này để luyện thi.
HỒNG THOẠI 04.4.18

hồng vy
04-04-2018, 11:41 PM
VẬN ĐỘNG VIÊN NHẬU

Chẳng rõ cô Hồng mặc áo ni
Mà sao sức nhậu khỏe hơn gì???!!!
Tan chầu lễ sáng mần hai xị
Vãn độ kinh chiều thưởng tám li
Tiếng mõ thơm mồi không kẻ dị
Hồi chuông đẫm rượu nỏ ai kì
Thì ra hộ khẩu nàng bên Mĩ
Náu chỗ am này để luyện thi.
HỒNG THOẠI 04.4.18


Sếp Thoại

Sao mình mãi ghẹo sếp Hồng ni
Tội lão buồn xo chẳng nói gì!
mặt mũi xưng tròn như quả bí
Thân hình rủ cứng tựa vành ly
Lười ăn tửu uống hằng bao xị
Biếng ngủ sầu đong đã chục kỳ
Ngũ độ đường thơ nào muốn tỉ
Bao lần gã định hổng thèm thi.

Hồng Vy
04-04-2018

Tran Xuan Sinh
05-04-2018, 09:47 AM
VẬN ĐỘNG VIÊN NHẬU

Chẳng rõ cô Hồng mặc áo ni
Mà sao sức nhậu khỏe hơn gì???!!!
Tan chầu lễ sáng mần hai xị
Vãn độ kinh chiều thưởng tám li
Tiếng mõ thơm mồi không kẻ dị
Hồi chuông đẫm rượu nỏ ai kì
Thì ra hộ khẩu nàng bên Mĩ
Náu chỗ am này để luyện thi.

HỒNG THOẠI 04.4.18

Sếp Thoại

Sao mình mãi ghẹo sếp Hồng ni
Tội lão buồn xo chẳng nói gì!
mặt mũi xưng tròn như quả bí
Thân hình rủ cứng tựa vành ly
Lười ăn tửu uống hằng bao xị
Biếng ngủ sầu đong đã chục kỳ
Ngũ độ đường thơ nào muốn tỉ
Bao lần gã định hổng thèm thi.

Hồng Vy
04-04-2018


NHỜ KHẢO THÍ

Bao ngày xướng họa diễn đàn ni
Bạn hữu vào nhanh chẳng nói gì
Bút vẫy ra đòn như buộc chỉ
Câu dùng đổi vận giống cầm ly
Tâm hòa chữ viết trên dòng kỷ
Ý trải lời trao giữa ngọn kỳ
Hãy chọn trang đường nhờ khảo thí
Năm này có lẽ chửa cần thi./.

TXS 05/4/2018

HỒNG THOẠI
05-04-2018, 12:25 PM
HÀ ĐÔNG

Ngày xuân lão Gió bảo chi kì!
Tiến sĩ Sinh Trần nợ bảy li
Chậm rãi xa gần cho muội hỏi
Hà Đông phận liễu có “nhu mì” ?

Ngàn Hoa 4.4.2018




GIỮ CHỒNG

Chớ bảo Ngàn Hoa dữ lạ kì
Yêu chồng tất phải giữ từng li
Nòi hư mới trổ liền tay trị
Bãi bỏ điều nhu với lại mì!
HT

buixuanphuong09
05-04-2018, 07:40 PM
VẬN ĐỘNG VIÊN NHẬU

Chẳng rõ cô Hồng mặc áo ni
Mà sao sức nhậu khỏe hơn gì???!!!
Tan chầu lễ sáng mần hai xị
Vãn độ kinh chiều thưởng tám li
Tiếng mõ thơm mồi không kẻ dị
Hồi chuông đẫm rượu nỏ ai kì
Thì ra hộ khẩu nàng bên Mĩ
Náu chỗ am này để luyện thi.

HỒNG THOẠI 04.4.18

SẾP THOẠI

Sao mình mãi ghẹo sếp Hồng ni
Tội lão buồn xo chẳng nói gì!
mặt mũi xưng tròn như quả bí
Thân hình rủ cứng tựa vành ly
Lười ăn tửu uống hằng bao xị
Biếng ngủ sầu đong đã chục kỳ
Ngũ độ đường thơ nào muốn tỉ
Bao lần gã định hổng thèm thi.

Hồng Vy 04-04-2018

NHỜ KHẢO THÍ

Bao ngày xướng họa diễn đàn ni
Bạn hữu vào nhanh chẳng nói gì
Bút vẫy ra đòn như buộc chỉ
Câu dùng đổi vận giống cầm ly
Tâm hòa chữ viết trên dòng kỷ
Ý trải lời trao giữa ngọn kỳ
Hãy chọn trang đường nhờ khảo thí
Năm này có lẽ chửa cần thi./.

TXS 05/4/2018

NHỜ SẾP CẢ

Ối trời! Giữ mãi cái vần ni
Lão Phượng hâm hiu biết viết gì?
Ra quán tìm từ rơi mất bị
Về nhà móc vận đụng tan ly
Giao lưu với bạn xem chừng bí
Xướng họa riêng ta thấy cũng kỳ
Sếp Cả giàu lòng nhờ giúp tỵ
Được rồi tí tởn sẽ ra thi.

BXP 5.4.2018

Ngan Hoa
05-04-2018, 09:14 PM
HÀ ĐÔNG

Ngày xuân lão Gió bảo chi kì!
Tiến sĩ Sinh Trần nợ bảy li
Chậm rãi xa gần cho muội hỏi
Hà Đông phận liễu có “nhu mì” ?

Ngàn Hoa 4.4.2018




GIỮ CHỒNG

Chớ bảo Ngàn Hoa dữ lạ kì
Yêu chồng tất phải giữ từng li
Nòi hư mới trổ liền tay trị
Bãi bỏ điều nhu với lại mì!
HT



DỊ

Đường lên chú Thoại trổ cây kì
Dị thảo ven bờ giữa cách li
Cảnh trí nơi này như cõi mộng
Giồng ươm củ sắn lại ra mì!

Ngàn Hoa 5.4.2018

HỒNG THOẠI
06-04-2018, 11:24 AM
Sếp Thoại

Sao mình mãi ghẹo sếp Hồng ni
Tội lão buồn xo chẳng nói gì!
Mặt mũi sưng tròn như quả bí
Thân hình rủ cứng tựa vành ly
Lười ăn tửu uống hằng bao xị
Biếng ngủ sầu đong đã chục kỳ
Ngũ độ đường thơ nào muốn tỉ
Bao lần gã định hổng thèm thi.

Hồng Vy
04-04-2018




COCC ( CON ÔNG CHÁU CHA )

Danh cồn lục tỉnh có nàng ni
Lịch lãm đường chơi hổng ngán gì!
Trĩu ngực vì đeo vàng nửa kí
Vênh đầu bởi đính hột mười li
Ngày ba cữ nhậu nung hầm chí
Tối bảy vòng đua miễn lọt kì
Sẵn bố làm quan thường bảo thị:
Mua bằng dễ lắm, dại mà thi!
HỒNG THOẠI 06.4.18

HỒNG THOẠI
06-04-2018, 11:46 AM
NHỜ SẾP CẢ

Ối trời! Giữ mãi cái vần ni
Lão Phượng hâm hiu biết viết gì?
Ra quán tìm từ rơi mất bị
Về nhà móc vận đụng tan ly
Giao lưu với bạn xem chừng bí
Xướng họa riêng ta thấy cũng kỳ
Sếp Cả giàu lòng nhờ giúp tỵ
Được rồi tí tởn sẽ ra thi.

BXP 5.4.2018

BẨM

Bẩm bác soi giùm những chuyện ni
Là do chị ấy mải mê gì...
Nhìn theo kẻ gục bồi thêm ý
Nỡ buộc phe hàng phải uống li
Rệu rã thằng em mòn bảy kí
Đìu hiu vốn chữ trải mươi kì
Giờ ta hợp sức bàn nhau kĩ
Thuyết phục cô này bãi bỏ thi.
HỒNG THOẠI 06.4.18

buixuanphuong09
06-04-2018, 03:13 PM
8- NHỜ SẾP CẢ

Ối trời! Giữ mãi cái vần ni
Lão Phượng hâm hiu biết viết gì?
Ra quán tìm từ rơi mất bị
Về nhà móc vận đụng tan ly
Giao lưu với bạn xem chừng bí
Xướng họa riêng ta thấy cũng kỳ
Sếp Cả giàu lòng nhờ giúp tỵ
Được rồi tí tởn sẽ ra thi.

BXP 5.4.2018

BẨM

Bẩm bác soi giùm những chuyện ni
Là do chị ấy mải mê gì...
Nhìn theo kẻ gục bồi thêm ý
Nỡ buộc phe hàng phải uống li
Rệu rã thằng em mòn bảy kí
Đìu hiu vốn chữ trải mươi kì
Giờ ta hợp sức bàn nhau kĩ
Thuyết phục cô này bãi bỏ thi.

HỒNG THOẠI 06.4.18

9- THỈNH NI

Thích nữ …? Ta đành sang thỉnh Ni
Vần eo tứ cạn phải làm gì?
Day qua hỏi Thoại : teo bao ký?
Ngoảnh lại nghe Hồng : tốn mấy ly? (lai)
Nhỏ nhẹ khuyên can e … thiểu ý!
Tỷ tê thuyết phục sợ … kiêu kỳ!
Làm sao hòa giải hai bên nhỉ?
Vì bạn nên mình quyết định thi!

BXP 6.4.2018

hồng vy
08-04-2018, 03:25 PM
COCC ( CON ÔNG CHÁU CHA )

Danh cồn lục tỉnh có nàng ni
Lịch lãm đường chơi hổng ngán gì!
Trĩu ngực vì đeo vàng nửa kí
Vênh đầu bởi đính hột mười li
Ngày ba cữ nhậu nung hầm chí
Tối bảy vòng đua miễn lọt kì
Sẵn bố làm quan thường bảo thị:
Mua bằng dễ lắm, dại mà thi!
HỒNG THOẠI 06.4.18


Mộc Mạc

Ơi! người lại giễu gái hèn ni
Nữ phận đồng quê dám tưởng gì!
Ruộng dẫm bùn chan đời khó hỷ
Mưa dầm áo mặc vải mờ ly
Vàng son gấm lụa nào mơ nghĩ
Võng lọng lầu xe chẳng dám kì
Lắm bữa cà rau lòng giản dị
Đơn thuần phẩy họa chớ nào thi.

Hồng Vy
08-04-2018

hồng vy
08-04-2018, 10:28 PM
http://dulichhue365.com/wp-content/uploads/2015/06/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BA%B9p-x%E1%BB%A9-Hu%E1%BA%BF-duy%C3%AAn-d%C3%A1ng-v%E1%BB%9Bi-t%C3%A0-%C3%A1o-d%C3%A0i.png

Chờ Anh

Tủi nghẹn bao ngày dải nắng sương
Chờ anh mắt đẫm lệ miên trường
Chàng đi cõi lạ tim còn tưởng?
Thiếp ở quê nghèo dạ vẫn thương
Bến quạnh nhiều hôm nhìn giữa biển
Thềm xưa lắm buổi dõi ngang đường
Âm thầm xót phận đời đơn lẻ
Khóc mảnh duyên thừa mãi nặng vương.

Hồng Vy
08-04-2018

buixuanphuong09
09-04-2018, 10:59 AM
BẨM

Bẩm bác soi giùm những chuyện ni
Là do chị ấy mải mê gì...
Nhìn theo kẻ gục bồi thêm ý
Nỡ buộc phe hàng phải uống li
Rệu rã thằng em mòn bảy kí
Đìu hiu vốn chữ trải mươi kì
Giờ ta hợp sức bàn nhau kĩ
Thuyết phục cô này bãi bỏ thi.

HỒNG THOẠI 06.4.18

ĐI CHÙA

Xa nhà bốn bữa tận ngày ni
Mở mạng giờ đây sẽ nói gì
Chữ cạn trà chưa dùng nửa ký
Thơ đầy rượu chửa uống vài li
Tâm thiền chỗ Phật nhiều hoan hỷ
Trí dõi đường mây đủ diệu kỳ
Đạo hữu đi chùa chung thảy ý
Giao hòa rũ rạch chốn trường thi./.

TXS 09/4/2018

Mộc Mạc

Ơi! người lại giễu gái hèn ni
Nữ phận đồng quê dám tưởng gì!
Ruộng dẫm bùn chan đời khó hỷ
Mưa dầm áo mặc vải mờ ly
Vàng son gấm lụa nào mơ nghĩ
Võng lọng lầu xe chẳng dám kì
Lắm bữa cà rau lòng giản dị
Đơn thuần phẩy họa chớ nào thi.

Hồng Vy 08-04-2018

10- PHẢI ĐÂU THI!

Giễu hèn? Sao lại nói điều ni?
Trao đổi thơ vui chớ nghĩ gì
Bạn hữu tình dày nên hãy ký …
Thi đàn nghĩa nặng chớ đừng ly …
Giao lưu : Nỗi nhớ trao vài bị
Xướng họa : Niềm thương tặng mấy kỳ
Thoải mái vô tư … đùa một tý
Duyên trần nó vậy phải đâu thi!

BXP 9.4.2018

buixuanphuong09
09-04-2018, 11:14 AM
CHỜ ANH

Lạnh lẽo bao ngày dải nắng sương
Chờ anh mắt đẫm lệ canh trường
Chàng đi cõi lạ tim còn nhớ?
Thiếp ở quê nghèo dạ vẫn thương
Bến quạnh nhiều hôm nhìn giữa biển
Thềm xưa lắm buổi dõi bên đường
Âm thầm xót phận đời đơn lẻ
Khóc mảnh duyên thừa mãi nặng vương.

Hồng Vy 08-04-2018

ĐỒNG CẢM

Đợi chờ da diết mấy Thu sương
Hướng bóng người đi suốt dặm trường
Đơn cảnh ôm ghì ngàn nỗi nhớ
Cô phòng ấp ủ vạn niềm thương
Bâng khuâng quãng vắng hồn du nẻo
Bổi hổi canh khuya vía rõi đường
Xẻ nửa vầng trăng ai có biết
Đêm dài thổn thức kén tằm vương.

BXP 9.4.2018

HỒNG THOẠI
09-04-2018, 03:54 PM
Mộc Mạc

Ơi! người lại giễu gái hèn ni
Nữ phận đồng quê dám tưởng gì!
Ruộng dẫm bùn chan đời khó hỷ
Mưa dầm áo mặc vải mờ ly
Vàng son gấm lụa nào mơ nghĩ
Võng lọng lầu xe chẳng dám kì
Lắm bữa cà rau lòng giản dị
Đơn thuần phẩy họa chớ nào thi.

Hồng Vy
08-04-2018




CHẢ DÁM

Gan hùm chả dám giễu bà ni
Thử ngẫm toàn dân họ kháo gì:
- Chị ấy người kinh - tài bảy sĩ*
- Cô này quỷ khiếp - rượu ngàn li!
Xin thầy sức nhỏ đừng tranh vị
Nhủ sếp hồn thô miễn đợi kì
Đã vạn anh tài thua tỉ thí
Ai còn đảm lược muốn vào thi?
* bảy sĩ: thạc sĩ, bác sĩ, văn sĩ, thi sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ, viện sĩ...

HỒNG THOẠI 09.4.18

hồng vy
10-04-2018, 02:29 AM
ĐI CHÙA

Xa nhà bốn bữa tận ngày ni
Mở mạng giờ đây sẽ nói gì
Chữ cạn trà chưa dùng nửa ký
Thơ đầy rượu chửa uống vài li
Tâm thiền chỗ Phật nhiều hoan hỷ
Trí dõi đường mây đủ diệu kỳ
Đạo hữu đi chùa chung thảy ý
Giao hòa rũ rạch chốn trường thi./.

TXS 09/4/2018

10- PHẢI ĐÂU THI!

Diễu hèn? Sao lại nói điều ni?
Trao đổi thơ vui chớ nghĩ gì
Bạn hữu tình dày nên hãy ký …
Thi đàn nghĩa nặng chớ đừng ly …
Giao lưu : Nỗi nhớ trao vài bị
Xướng họa : Niềm thương tặng mấy kỳ
Thoải mái vô tư … đùa một tý
Duyên trần nó vậy phải đâu thi!

BXP 9.4.2018



CHẢ DÁM

Gan hùm chả dám giễu bà ni
Thử ngẫm toàn dân họ kháo gì:
- Chị ấy người kinh - tài bảy sĩ*
- Cô này quỷ khiếp - rượu ngàn li!
Xin thầy sức nhỏ đừng tranh vị
Nhủ sếp hồn thô miễn đợi kì
Đã vạn anh tài thua tỉ thí
Ai còn đảm lược muốn vào thi?
* bảy sĩ: thạc sĩ, bác sĩ, văn sĩ, thi sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ, viện sĩ...

HỒNG THOẠI 09.4.18


Công Tử Bạc Liêu

Bảy nghiệp đa tài mỗi sếp ni
Cùng công tử Bạc kém thua gì!
Ngân xài một bữa hàng muôn tỉ
Tửu uống dăm ngày cỡ vạn ly
Đẹp mã hào hoa đời thỏa chí
Tròn duyên lịch lãm kiếp suôn kỳ
Bao nàng để bụng nuôi thầm ý
Rõ đặng như chàng ứ phải thi.

Hồng Vy
09-04-2018

HỒNG THOẠI
10-04-2018, 03:25 PM
Chờ Anh

Tủi nghẹn bao ngày dải nắng sương
Chờ anh mắt đẫm lệ miên trường
Chàng đi cõi lạ tim còn tưởng?
Thiếp ở quê nghèo dạ vẫn thương
Bến quạnh nhiều hôm nhìn giữa biển
Thềm xưa lắm buổi dõi ngang đường
Âm thầm xót phận đời đơn lẻ
Khóc mảnh duyên thừa mãi nặng vương.

Hồng Vy
08-04-2018



VẤN VƯƠNG

Đêm dài lạnh lẽo với mù sương
Cảnh sắc càng khơi nỗi đoạn trường
Trỗi gió âm thầm cơn mộng tưởng
Xa người nhấp nhổm đợt triều thương
Lời xưa mãi vọng trăm ngàn hướng
Dáng nhỏ hoài giăng mọi quãng đường
Dẫu khúc đàn ngân thời tuổi phượng
Sao lòng vẫn cứ rộn ràng vương!
HỒNG THOẠI 10.4.18

HỒNG THOẠI
10-04-2018, 03:39 PM
Công Tử Bạc Liêu

Bảy nghiệp đa tài mỗi sếp ni
Cùng công tử Bạc kém thua gì!
Ngân xài một bữa hàng muôn tỉ
Tửu uống dăm ngày cỡ vạn ly
Đẹp mã hào hoa đời thỏa chí
Tròn duyên lịch lãm kiếp suôn kỳ
Bao nàng để bụng nuôi thầm ý
Rõ đặng như chàng ứ phải thi.

Hồng Vy
09-04-2018



XỦ QUẺ
Đãi rượu nên thầy giúp quẻ ni
Trời cao vạch sẵn nỏ sai gì:
Hoàng thân bảy cụ chờ nâng ví
Thái tử năm ngài chực đỡ ly
Thử đọ tài năng - trùm Bắc Mĩ
Tìm so sắc đẹp - phủ Hoa Kì
Phen này nhất định giành ngôi hỉ
Thủ tục cô đành giữ phép thi.
HỒNG THOẠI 10.4.18

Tran Xuan Sinh
10-04-2018, 03:41 PM
CHẢ DÁM

Gan hùm chả dám giễu bà ni
Thử ngẫm toàn dân họ kháo gì:
- Chị ấy người kinh - tài bảy sĩ*
- Cô này quỷ khiếp - rượu ngàn li!
Xin thầy sức nhỏ đừng tranh vị
Nhủ sếp hồn thô miễn đợi kì
Đã vạn anh tài thua tỉ thí
Ai còn đảm lược muốn vào thi?

HỒNG THOẠI 09.4.18
* bảy sĩ: thạc sĩ, bác sĩ, văn sĩ, thi sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ, viện sĩ...

Công Tử Bạc Liêu

Bảy nghiệp đa tài mỗi sếp ni
Cùng công tử Bạc kém thua gì!
Ngân xài một bữa hàng muôn tỉ
Tửu uống dăm ngày cỡ vạn ly
Đẹp mã hào hoa đời thỏa chí
Tròn duyên lịch lãm kiếp suôn kỳ
Bao nàng để bụng nuôi thầm ý
Rõ đặng như chàng ứ phải thi.

Hồng Vy
09-04-2018


9. GIÁM THỊ

Hãy lắng nghe mình kể việc ni
Làm anh giám thị phải nên gì
Trông người hỏi bạn mời thanh lý
Gọi kẻ xem bài giữ cách li
Hữu hảo từng hôm còn một tý
Dềnh dang mỗi lượt hết hai kỳ
Là sư ở phạm nào đâu bí
Vẫn khổ thân nhiều cái chuyện thi./.

TXS 10/4/2018

buixuanphuong09
10-04-2018, 08:09 PM
CHẢ DÁM

Gan hùm chả dám giễu bà ni
Thử ngẫm toàn dân họ kháo gì:
- Chị ấy người kinh - tài bảy sĩ*
- Cô này quỷ khiếp - rượu ngàn li!
Xin thầy sức nhỏ đừng tranh vị
Nhủ sếp hồn thô miễn đợi kì
Đã vạn anh tài thua tỉ thí
Ai còn đảm lược muốn vào thi?

* bảy sĩ: thạc sĩ, bác sĩ, văn sĩ, thi sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ, viện sĩ...
HỒNG THOẠI 09.4.18

Công Tử Bạc Liêu

Bảy nghiệp đa tài mỗi sếp ni
Cùng công tử Bạc kém thua gì!
Ngân xài một bữa hàng muôn tỉ
Tửu uống dăm ngày cỡ vạn ly
Đẹp mã hào hoa đời thỏa chí
Tròn duyên lịch lãm kiếp suôn kỳ
Bao nàng để bụng nuôi thầm ý
Rõ đặng như chàng ứ phải thi.

Hồng Vy 09-04-2018

11- QUÁ BÍ!

Hai người tranh luận tự lâu ni
Mời bác Xuân Sinh hãy nói gì
Chén rượu tình quê đùa một tý
Trang nhà nghĩa Nét giỡn vài ly
Êm đềm xướng họa tâm luôn hỉ
Thoải mái giao lưu dạ chẳng kỳ
Xuân Phượng giờ này thơ quá bí
Gọi Hồng đến ngắm bức Tây Thi.

BXP 10.4.2018

hồng vy
11-04-2018, 02:03 AM
Chờ Anh

Tủi nghẹn bao ngày dãi nắng sương
Chờ anh mắt đẫm lệ miên trường
Chàng đi cõi lạ tim còn tưởng?
Thiếp ở quê nghèo dạ vẫn thương
Bến quạnh nhiều hôm nhìn giữa biển
Thềm xưa lắm buổi dõi ngang đường
Âm thầm xót phận đời đơn lẻ
Khóc mảnh duyên thừa mãi nặng vương.

Hồng Vy

08-04-2018


ĐỒNG CẢM

Đợi chờ da diết mấy Thu sương
Hướng bóng người đi suốt dặm trường
Đơn cảnh ôm ghì ngàn nỗi nhớ
Cô phòng ấp ủ vạn niềm thương
Bâng khuâng quãng vắng hồn du nẻo
Bổi hổi canh khuya vía rõi đường
Xẻ nửa vầng trăng ai có biết
Đêm dài thổn thức kén tằm vương.

BXP 9.4.2018




VẤN VƯƠNG

Đêm dài lạnh lẽo với mù sương
Cảnh sắc càng khơi nỗi đoạn trường
Trỗi gió âm thầm cơn mộng tưởng
Xa người nhấp nhổm đợt triều thương
Lời xưa mãi vọng trăm ngàn hướng
Dáng nhỏ hoài giăng mọi quãng đường
Dẫu khúc đàn ngân thời tuổi phượng
Sao lòng vẫn cứ rộn ràng vương!
HỒNG THOẠI 10.4.18


Tình Sầu

Nguyệt đã loang nhầu ẩn bóng sương
Trời quê chỉ thiếp giữa canh trường
Nương làn gió lạnh đan niềm tưởng
Vạch áng mây mờ gởi nỗi thương
Tủi dỗi duyên phần không trọn hướng
Buồn ghen mộng ước chẳng chung đường
Mi nhòe lệ đẫm sầu luôn vướng
Khổ nhớ đêm nào dạ cũng vương.

Hồng Vy
10-04-2018

Tran Xuan Sinh
11-04-2018, 08:15 AM
ĐỒNG CẢM

Đợi chờ da diết mấy Thu sương
Hướng bóng người đi suốt dặm trường
Đơn cảnh ôm ghì ngàn nỗi nhớ
Cô phòng ấp ủ vạn niềm thương
Bâng khuâng quãng vắng hồn du nẻo
Bổi hổi canh khuya vía rõi đường
Xẻ nửa vầng trăng ai có biết
Đêm dài thổn thức kén tằm vương.

BXP 9.4.2018


VẤN VƯƠNG

Đêm dài lạnh lẽo với mù sương
Cảnh sắc càng khơi nỗi đoạn trường
Trỗi gió âm thầm cơn mộng tưởng
Xa người nhấp nhổm đợt triều thương
Lời xưa mãi vọng trăm ngàn hướng
Dáng nhỏ hoài giăng mọi quãng đường
Dẫu khúc đàn ngân thời tuổi phượng
Sao lòng vẫn cứ rộn ràng vương!
HỒNG THOẠI 10.4.18


Tình Sầu

Nguyệt đã loang nhầu ẩn bóng sương
Trời quê chỉ thiếp giữa canh trường
Nương làn gió lạnh đan niềm tưởng
Vạch áng mây mờ gởi nỗi thương
Tủi dỗi duyên phần không trọn hướng
Buồn ghen mộng ước chẳng chung đường
Mi nhòe lệ đẫm sầu luôn vướng
Khổ nhớ đêm nào dạ cũng vương.

Hồng Vy
10-04-2018

ĐỢI ANH

Bao ngày dãi nắng lại dầm sương
Mãi đợi chờ anh ở chiến trường
Dưỡng mế cùng cha già tận hưởng
Lo mình với bọn trẻ mà thương
Chiều qua dõi niệm chân trời hướng
Tối ngủ nằm mơ chỗ dặm đường
Lặng lẽ thân cò mang cảnh tượng
Đâu màng điểm phấn nỗi tình vương./.

TXS 11/4/2018

HỒNG THOẠI
12-04-2018, 08:52 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm PHẬN TẰM của tác giả Hồng Vy


PHẬN TẰM

Thương tằm kén nhả đợi thành tơ
Khổ dệt ngày đêm nỗi ngóng chờ
Bữa bám thoi chuyền trăn trở mộng
Hôm ghì củi kéo ngậm ngùi mơ
Thầm mong sắc lụa hoài luôn tỏ
Trộm ước làn nhung mãi chẳng mờ
Để cánh hồng nhan đời mãn nguyện
Anh hùng chí toại thả hồn thơ.

Hồng Vy
11-03-2018



11. CẬY NHỜ

Ai bày kết chuỗi mịn màng tơ
Để trói vào ta vạn nỗi chờ!
Tiễn nắng chiều phai hồn vội mở
Nương làn gió thoảng dạ liền mơ
Êm đềm nốt nhạc chưa lần dở
Lộng lẫy hình em chửa phút mờ
Gửi những niềm riêng ngàn mối nhợ
Muôn vàn cảm xúc cậy nhờ thơ...
HỒNG THOẠI 12.4.18

hồng vy
13-04-2018, 02:26 AM
10. TRẢ LỜI

Bạn hỏi Sinh Trần sẽ nói ni:
Rằng nay bí chữ chẳng can gì
Ngồi chơi hãy uống trà đôi xị
Xướng họa không thèm lỗi nửa ly
Hũ rượu nồng say còn hoan hỷ
Bài thơ thắm đượm chửa kiêu kỳ
Ta cùng rộn rã vui nhiều tý
Lỡ xếp ra đề trở lại thi./.

TXS 11/4/2018


Đành Thôi

Trông thầy,Cả Thoại bác Bùi ni
Tửu ngọt mời nhau sướng cỡ gì!
Tứ luật câu hòa ngôn trĩu hỷ
Hương trà chén cụng nghĩa tràn ly
Làm trang lữ khách đem lòng tị
Để đấng hồng nhan trỗi dạ kỳ
Tiểu nữ non tài sao được thí
Thôi đành nấp cửa dõi người thi.

Hồng Vy
12-04-2018

hồng vy
14-04-2018, 02:33 AM
ĐỒNG CẢM

Đợi chờ da diết mấy Thu sương
Hướng bóng người đi suốt dặm trường
Đơn cảnh ôm ghì ngàn nỗi nhớ
Cô phòng ấp ủ vạn niềm thương
Bâng khuâng quãng vắng hồn du nẻo
Bổi hổi canh khuya vía rõi đường
Xẻ nửa vầng trăng ai có biết
Đêm dài thổn thức kén tằm vương.

BXP 9.4.2018



08-04-2018



VẤN VƯƠNG

Đêm dài lạnh lẽo với mù sương
Cảnh sắc càng khơi nỗi đoạn trường
Trỗi gió âm thầm cơn mộng tưởng
Xa người nhấp nhổm đợt triều thương
Lời xưa mãi vọng trăm ngàn hướng
Dáng nhỏ hoài giăng mọi quãng đường
Dẫu khúc đàn ngân thời tuổi phượng
Sao lòng vẫn cứ rộn ràng vương!
HỒNG THOẠI 10.4.18



ĐỢI ANH

Bao ngày dãi nắng lại dầm sương
Mãi đợi chờ anh ở chiến trường
Dưỡng mế cùng cha già tận hưởng
Lo mình với bọn trẻ mà thương
Chiều qua dõi niệm chân trời hướng
Tối ngủ nằm mơ chỗ dặm đường
Lặng lẽ thân cò mang cảnh tượng
Đâu màng điểm phấn nỗi tình vương./.

TXS 11/4/2018


Trường Cũ

Em về xóm vẫn hẳn còn sương
Rẽ lối mòn xưa trở lại trường
Đã trọn nhiều năm lòng cứ tưởng
Hơn gần nửa kiếp dạ hoài thương
Dù cho bạn hữu người đôi hướng
Dẫu biết thầy cô kẻ một đường
Nghĩa cử bao ngày nơi bóng phượng
Đơm hồn nỗi nhớ cả đời vương.

Hồng Vy
13-04-2018

buixuanphuong09
14-04-2018, 06:27 PM
XỦ QUẺ

Đãi rượu nên thầy giúp quẻ ni
Trời cao vạch sẵn nỏ sai gì:
Hoàng thân bảy cụ chờ nâng ví
Thái tử năm ngài chực đỡ ly
Thử đọ tài năng - trùm Bắc Mĩ
Tìm so sắc đẹp - phủ Hoa Kì
Phen này nhất định giành ngôi hỉ
Thủ tục cô đành giữ phép thi.

HỒNG THOẠI 10.4.18

10. TRẢ LỜI

Bạn hỏi Sinh Trần sẽ nói ni:
Rằng nay bí chữ chẳng can gì
Ngồi chơi hãy uống trà đôi xị
Xướng họa không thèm lỗi nửa ly
Hũ rượu nồng say còn hoan hỷ
Bài thơ thắm đượm chửa kiêu kỳ
Ta cùng rộn rã vui nhiều tý
Lỡ xếp ra đề trở lại thi./.

TXS 11/4/2018

Đành Thôi

Trông thầy,Cả Thoại bác đằng ni
Tửu ngọt mời nhau sướng cỡ gì!
Tứ luật câu hòa ngôn trĩu hỷ
Hương trà chén cụng nghĩa tràn ly
Làm trang lữ khách đem lòng tị
Để đấng hồng nhan trỗi dạ kỳ
Muội sỡ trường non nào dám tỉ
Thôi đành nấp cửa dõi người thi.

Hồng Vy 12-04-2018

12- ĐAU ĐẦU!

Đau đầu ém mãi cái vần ni
Nên hỏi thầy xem có cách gì
Thuyết phục Hồng Vy lui tý tỵ
Dàn hòa Hồng Thoại rút vài li
Mình lui mấy bước nào đâu dị
Bạn thắng dăm keo cũng chẳng kỳ
Thân ái đồng tâm ta giữ trọn
Để rồi góp sức mở Đường thi.

BXP 14.4.2018

hồng vy
14-04-2018, 06:58 PM
DẠ VƯƠNG

Rộn rã bên đồi phủ tuyết sương
Nhìn anh chiến sỹ ở thao trường
Tay bồng súng tập hăng tìm thưởng
Đích chọn bia dời cảm nghĩ thương
Lớp trẻ bơ phờ trên bãi tượng
Người thân vất vả giữa cung đường
Vì dân giữ nước cùng chung hưởng
Tổ quốc gia đình mãi dạ vương./.

TXS 14/4/2018


Ước Mộng An Bình

Quạnh quẽ đêm về khắp nẻo sương
Sầu nghe súng nổ giữa sa trường
Đơn phòng thiếp bện niềm mong tưởng
Lẻ bậu anh choàng nỗi nhớ thương
Khẽ vọng biên thuỳ yên tỉnh hướng
Thầm mơ cửa ngõ thắm tươi đường
Duyên tròn nghĩa đượm nguồn vui hưởng
Rộn rã quê nhà nắng tỏa vương.

Hồng Vy 14-04-2018

HỒNG THOẠI
15-04-2018, 01:00 PM
Ước Mộng An Bình

Quạnh quẽ đêm về khắp nẻo sương
Sầu nghe súng nổ giữa sa trường
Đơn phòng thiếp bện niềm mong tưởng
Lẻ bậu anh choàng nỗi nhớ thương
Khẽ vọng biên thuỳ yên tỉnh hướng
Thầm mơ cửa ngõ thắm tươi đường
Duyên tròn nghĩa đượm nguồn vui hưởng
Rộn rã quê nhà nắng tỏa vương.

Hồng Vy 14-04-2018





TẮM SƯƠNG

Cô Hồng chọn kiểu tắm bằng sương
Sẽ thấy trời ban vạn sở trường
Hễ thiếu mùi đô - bừng dạ tưởng
Rồi vơi két bạc - trỗi lòng thương
Năm lần đón tỉnh về xây tượng
Bảy cữ mừng tên được gắn đường
Vẹn vẽ điều hay thì số hưởng
Tha hồ tuyển lựa đế cùng vương.
HỒNG THOẠI 15.4.18

Tran Xuan Sinh
15-04-2018, 04:15 PM
Ước Mộng An Bình

Quạnh quẽ đêm về khắp nẻo sương
Sầu nghe súng nổ giữa sa trường
Đơn phòng thiếp bện niềm mong tưởng
Lẻ bậu anh choàng nỗi nhớ thương
Khẽ vọng biên thuỳ yên tỉnh hướng
Thầm mơ cửa ngõ thắm tươi đường
Duyên tròn nghĩa đượm nguồn vui hưởng
Rộn rã quê nhà nắng tỏa vương.

Hồng Vy 14-04-2018


TẮM SƯƠNG

Cô Hồng chọn kiểu tắm bằng sương
Sẽ thấy trời ban vạn sở trường
Hễ thiếu mùi đô - bừng dạ tưởng
Rồi vơi két bạc - trỗi lòng thương
Năm lần đón tỉnh về xây tượng
Bảy cữ mừng tên được gắn đường
Vẹn vẽ điều hay thì số hưởng
Tha hồ tuyển lựa đế cùng vương.
HỒNG THOẠI 15.4.18

ĐỢI CON

Bây giờ tóc mẹ đã màu sương
Vẫn đợi người con trải chiến trường
Lặng lẽ ngồi trông tiền tuất hưởng
Âm thầm dõi nhận tấm hình thương
Đêm còn trở giấc nhìn tranh tượng
Sáng cũng cầu linh ở Phật đường
Nặng nỗi niềm riêng nào thể sướng
Đau lòng buốt dạ mãi tình vương./.

TXS 15/4/2018

hồng vy
15-04-2018, 07:03 PM
XỦ QUẺ

Đãi rượu nên thầy giúp quẻ ni
Trời cao vạch sẵn nỏ sai gì:
Hoàng thân bảy cụ chờ nâng ví
Thái tử năm ngài chực đỡ ly
Thử đọ tài năng - trùm Bắc Mĩ
Tìm so sắc đẹp - phủ Hoa Kì
Phen này nhất định giành ngôi hỉ
Thủ tục cô đành giữ phép thi.

HỒNG THOẠI 10.4.18

10. TRẢ LỜI

Bạn hỏi Sinh Trần sẽ nói ni:
Rằng nay bí chữ chẳng can gì
Ngồi chơi hãy uống trà đôi xị
Xướng họa không thèm lỗi nửa ly
Hũ rượu nồng say còn hoan hỷ
Bài thơ thắm đượm chửa kiêu kỳ
Ta cùng rộn rã vui nhiều tý
Lỡ xếp ra đề trở lại thi./.

TXS 11/4/2018

12- ĐAU ĐẦU!

Đau đầu ém mãi cái vần ni
Nên hỏi thầy xem có cách gì
Thuyết phục Hồng Vy lui tý tỵ
Dàn hòa Hồng Thoại rút vài li
Mình lui mấy bước nào đâu dị
Bạn thắng dăm keo cũng chẳng kỳ
Thân ái đồng tâm ta giữ trọn
Để rồi góp sức mở Đường thi.

BXP 14.4.2018




Nổi Như Cồn

Bác hỡi! xin đừng bỏ vận ni
Hồng kia lão chẳng thiếu keo gì!
Chơi đàn hát dạo lừng Nam Mỹ
Thả chữ ca hò vượt Khánh Ly
Miệng lưỡi như đường muôn chốn tỉ
Người thân tựa liễu khối cô kỳ
Giao hòa xướng họa không cần nghĩ
Tiếng trỗi như cồn chả ngại thi.

Hồng Vy
15-04-2018

hồng vy
16-04-2018, 12:52 AM
TẮM SƯƠNG

Cô Hồng chọn kiểu tắm bằng sương
Sẽ thấy trời ban vạn sở trường
Hễ thiếu mùi đô - bừng dạ tưởng
Rồi vơi két bạc - trỗi lòng thương
Năm lần đón tỉnh về xây tượng
Bảy cữ mừng tên được gắn đường
Vẹn vẽ điều hay thì số hưởng
Tha hồ tuyển lựa đế cùng vương.
HỒNG THOẠI 15.4.18

ĐỢI CON

Bây giờ tóc mẹ đã màu sương
Vẫn đợi người con trải chiến trường
Lặng lẽ ngồi trông tiền tuất hưởng
Âm thầm dõi nhận tấm hình thương
Đêm còn trở giấc nhìn tranh tượng
Sáng cũng cầu linh ở Phật đường
Nặng nỗi niềm riêng nào thể sướng
Đau lòng buốt dạ mãi tình vương./.

TXS 15/4/2018




Cách Trở

Khắp nẻo biên thùy lạnh lẽo sương
Mình con lẻ gác giữa phiên trường
Tay ghì gọng súng lòng hoang tưởng
Mắt dõi quê nhà dạ mỏi thương
Lửa đạn sao đành chia rẽ hướng
Thời gian lại nỡ cắt phân đường
Đau dồn nhớ vọng miền sinh trưởng
Xót tủi đêm về mãi nặng vương.

Hồng Vy
15-04-2018

Tran Xuan Sinh
16-04-2018, 07:58 AM
TẮM SƯƠNG

Cô Hồng chọn kiểu tắm bằng sương
Sẽ thấy trời ban vạn sở trường
Hễ thiếu mùi đô - bừng dạ tưởng
Rồi vơi két bạc - trỗi lòng thương
Năm lần đón tỉnh về xây tượng
Bảy cữ mừng tên được gắn đường
Vẹn vẽ điều hay thì số hưởng
Tha hồ tuyển lựa đế cùng vương.
HỒNG THOẠI 15.4.18



Cách Trở

Khắp nẻo biên thùy lạnh lẽo sương
Mình con lẻ gác giữa phiên trường
Tay ghì gọng súng lòng hoang tưởng
Mắt dõi quê nhà dạ mỏi thương
Lửa đạn sao đành chia rẽ hướng
Thời gian lại nỡ cắt phân đường
Đau dồn nhớ vọng miền sinh trưởng
Xót tủi đêm về mãi nặng vương.

Hồng Vy
15-04-2018


GIỮ MÌNH

Cô nàng ắt hẳn ngại dầm sương
Đã cảm từ khi mới tựu trường
Mẹ bảo ô cầm, che dẫu vướng
Cha bày áo mặc, nghĩ mà thương
Lần khân kẻo ngã nhìn theo hướng
Ngẫm ngợi rồi đi để tới đường
Chọn thuốc cho mình thêm bổ dưỡng
Đâu cần khắc khoải nặng lòng vương./.

TXS 16/4/2018

@ Con HỒNG THOẠI đã khỏe chưa, mà bố phải theo chăm. Cho TXS gửi lời chúc cháu sớm bình phục!

buixuanphuong09
16-04-2018, 08:45 AM
GIỮ MÌNH

Cô nàng ắt hẳn ngại dầm sương
Đã cảm từ khi mới tựu trường
Mẹ bảo ô cầm, che dẫu vướng
Cha bày áo mặc, nghĩ mà thương
Lần khân kẻo ngã nhìn theo hướng
Ngẫm ngợi rồi đi để tới đường
Chọn thuốc cho mình thêm bổ dưỡng
Đâu cần khắc khoải nặng lòng vương./.

TXS 16/4/2018

@ Con HỒNG THOẠI đã khỏe chưa, mà bố phải theo chăm. Cho TXS gửi lời chúc cháu sớm bình phục!

Vào trang HT thấy bác TXS nói HT phải đi chăm sóc con? Vậy cháu đã khỏe chưa? Chúc cháu sớm bình phục. Trang ĐL của tôi giờ quanh đi quẩn lại cũng chỉ HV, HT, TXS ..., mà tôi thì dạo này đầu óc mụ quá, cái vần ương tôi không họa nổi một chữ nào. Bút lực HV thật đáng nể, đọ kiếm với sếp Cả cũng ra trò. Tiếc rằng dạo này tôi yếu không đi nộ được nên thơ rất bí ...

HỒNG THOẠI
16-04-2018, 12:02 PM
THUỐC HAY

Rượu quý đây mà tuyệt lắm thôi
Gồm bao vị thuốc gọi xuân hồi
Sâm Rừng chị uống tinh tường mắt
Ngọc Cẩu anh dùng đỏ đắn môi
Đủ ngấm da hồng sinh lực dưỡng
Vừa lan dạ mát trí tâm bồi
Xin đừng bỏ mặc tiềm năng ấy
Chớ để ân nồng nghĩa đượm trôi
Huề Nguyễn
10/4/2018



HIỆU NGHIỆM

Cô Huề đã mách, thử liền thôi!
Hạnh phúc người nao chẳng muốn hồi?
Đúng thuốc làm anh gìn vững cội
Hay thầy giúp chị giữ hồng môi
Dù xa bởi bịnh nên tìm tới
Dẫu đắng vì thân phải chịu bồi
Lắm cụ dùng xong giờ hết cỗi
Đêm ngày cuộc sống rỡ ràng trôi.
HỒNG THOẠI 16.4.18


Cám ơn thầy Sinh, bác Phượng, anh Huy Thanh, bạn Hà Thủy, chị Thy Lan và cô Hồng Vy đã có lời hỏi thăm. Chiều hôm nay, 16.4, cháu sẽ được xuất viện. Trước đó, cháu bị sốt siêu vi và phải nhập viện ngày 08.4. V/c HT phải bỏ việc nhà về SG thăm nuôi cháu. Đến ngày thứ sáu, 13.4, do thấy cháu đã cắt sốt, bản thân tự xuống cantin của BV để ăn uống được, tự đón Grabbike để về nhà chị ruột được ( cách BV khoảng 5km ), nên v/c HT đã về lại nhà.
Một lần nữa, xin cám ơn quý thi hữu đã quan tâm.
HỒNG THOẠI

buixuanphuong09
16-04-2018, 08:18 PM
XỦ QUẺ

Đãi rượu nên thầy giúp quẻ ni
Trời cao vạch sẵn nỏ sai gì:
Hoàng thân bảy cụ chờ nâng ví
Thái tử năm ngài chực đỡ ly
Thử đọ tài năng - trùm Bắc Mĩ
Tìm so sắc đẹp - phủ Hoa Kì
Phen này nhất định giành ngôi hỉ
Thủ tục cô đành giữ phép thi.

HỒNG THOẠI 10.4.18

10. TRẢ LỜI

Bạn hỏi Sinh Trần sẽ nói ni:
Rằng nay bí chữ chẳng can gì
Ngồi chơi hãy uống trà đôi xị
Xướng họa không thèm lỗi nửa ly
Hũ rượu nồng say còn hoan hỷ
Bài thơ thắm đượm chửa kiêu kỳ
Ta cùng rộn rã vui nhiều tý
Lỡ xếp ra đề trở lại thi./.

TXS 11/4/2018

Nổi Như Cồn

Bác hỡi! xin đừng bỏ vận ni
Hồng kia lão chẳng thiếu keo gì!
Chơi đàn hát dạo lừng Nam Mỹ
Thả chữ ca hò vượt Khánh Ly
Miệng lưỡi như đường muôn chốn tỉ
Người thân tựa liễu khối cô kỳ
Giao hòa xướng họa không cần nghĩ
Tiếng trỗi như cồn chả ngại thi.

Hồng Vy 15-04-2018

CŨNG Ừ!

Cũng ừ chấp nhận để vần ni
Đáp lại tình nhau chả tính gì
Sáng tiếp bài Hồng gom chặt bị
Chiều mang ý Thoại đổ đầy ly
Giao lưu giữ luật từ đâu bí
Xướng họa gieo duyên tứ chẳng kỳ
Cái chữ trong tim gìn tế nhị
Vui đùa thoải mái ứ thèm thi.

BXP 16.4.2018

hồng vy
16-04-2018, 11:43 PM
TẮM SƯƠNG

Cô Hồng chọn kiểu tắm bằng sương
Sẽ thấy trời ban vạn sở trường
Hễ thiếu mùi đô - bừng dạ tưởng
Rồi vơi két bạc - trỗi lòng thương
Năm lần đón tỉnh về xây tượng
Bảy cữ mừng tên được gắn đường
Vẹn vẽ điều hay thì số hưởng
Tha hồ tuyển lựa đế cùng vương.
HỒNG THOẠI 15.4.18

GIỮ MÌNH

Cô nàng ắt hẳn ngại dầm sương
Đã cảm từ khi mới tựu trường
Mẹ bảo ô cầm, che dẫu vướng
Cha bày áo mặc, nghĩ mà thương
Lần khân kẻo ngã nhìn theo hướng
Ngẫm ngợi rồi đi để tới đường
Chọn thuốc cho mình thêm bổ dưỡng
Đâu cần khắc khoải nặng lòng vương./.

TXS 16/4/2018


BUỒN THƠ HỌA KHÔNG ĂN NHẬP

Thu về vắng giọng cuốc kêu sương
“Tạo hóa gây chi cuộc hí trường” *
Bà Huyện yêu chồng thơ lắm tưởng
Cụ Trần quý vợ phú nhiều thương
Trì Kinh lão Phượng mong tìm hướng
Học Phật ngài Sinh muốn mở đường
Chữ ghép vần gò tâm thấy ngượng
Chẳng hề ăn nhập … nỗi buồn vương.

BXP 16.4.2018
* Thơ Bà Huyện Thanh Quan




Thầy Me

Me thầy sợ trẻ giẫm trời sương
Lắm bữa chờ con tận cổng trường
Dẫu phận mưa chà thân tủi vướng
Hay đời nắng dãi dạ sầu thương
Tình cha mãi quyện loang đầy hướng
Nghĩa mẹ hoài đơm tỏa khắp đường
Dưỡng dục sinh thành công khó tưởng
Ơn này trọn kiếp hẳn còn vương.

Hồng Vy
16-04-2018


Muội xin gởi tặng Hồng Huynh

hồng vy
17-04-2018, 02:04 AM
XỦ QUẺ

Đãi rượu nên thầy giúp quẻ ni
Trời cao vạch sẵn nỏ sai gì:
Hoàng thân bảy cụ chờ nâng ví
Thái tử năm ngài chực đỡ ly
Thử đọ tài năng - trùm Bắc Mĩ
Tìm so sắc đẹp - phủ Hoa Kì
Phen này nhất định giành ngôi hỉ
Thủ tục cô đành giữ phép thi.

HỒNG THOẠI 10.4.18

10. TRẢ LỜI

Bạn hỏi Sinh Trần sẽ nói ni:
Rằng nay bí chữ chẳng can gì
Ngồi chơi hãy uống trà đôi xị
Xướng họa không thèm lỗi nửa ly
Hũ rượu nồng say còn hoan hỷ
Bài thơ thắm đượm chửa kiêu kỳ
Ta cùng rộn rã vui nhiều tý
Lỡ xếp ra đề trở lại thi./.

TXS 11/4/2018



CŨNG Ừ!

Cũng ừ chấp nhận để vần ni
Đáp lại tình nhau chả tính gì
Sáng tiếp bài Hồng gom chặt bị
Chiều mang ý Thoại đổ đầy ly
Giao lưu giữ luật từ đâu bí
Xướng họa gieo duyên tứ chẳng kỳ
Cái chữ trong tim gìn tế nhị
Vui đùa thoải mái ứ thèm thi.

BXP 16.4.2018


Hỏi Sếp

Ơn người vẫn họa cái từ ni!
Thử đợi Hồng kia lão muốn gỉ?
Biểu ngữ chiêu hàng tay tiếp xị
Nhung bào vứt bỏ rượu hòa ly
Vần gieo chữ xướng cho tròn hỉ
Bút vẫy bài đăng để vẹn kỳ
Khẽ hỏi bao giờ huynh toại chí
Xin chàng chớ ngại hãy đề thi.

Hồng Vy
16-04-2018

Tran Xuan Sinh
17-04-2018, 09:31 AM
XIN THÔI

Cho dù thuốc tốt cũng xin thôi
Tuổi hạc dần cao ấy chẳng hồi
Tất bật chăm dùng thì mệt não
Cần cù gắng níu lại tê môi
Tài nguyên vẫn biết trời ban tặng
Của cải đều hay mẹ đắp bồi
Nhắn nhủ thuyền ai về bến mộng
Ta đành lặng lẽ đếm dòng trôi.

Mạnh Kỷ

HIỆU NGHIỆM

Cô Huề đã mách, thử liền thôi!
Hạnh phúc người nao chẳng muốn hồi?
Đúng thuốc làm anh gìn vững cội
Hay thầy giúp chị giữ hồng môi
Dù xa bởi bịnh nên tìm tới
Dẫu đắng vì thân phải chịu bồi
Lắm cụ dùng xong giờ hết cỗi
Đêm ngày cuộc sống rỡ ràng trôi.

HỒNG THOẠI 16.4.18


CHÈ TRÀ

Đã bảo ly trà ngọt quá thôi
Mà nghe đẫm vị chát dăm hồi
Màu xanh tuyệt hảo vo chày cối
Nước đậm ngon lành thả lưỡi môi
Thuốc chữa thần kinh nhờ chẳng gội
Người qua chứng tật bởi luôn bồi
Ta còn sử dụng cây chè vối
Có lẽ phen này lại bỏ trôi./.

TXS 17/4/2018

buixuanphuong09
17-04-2018, 12:54 PM
TẮM SƯƠNG

Cô Hồng chọn kiểu tắm bằng sương
Sẽ thấy trời ban vạn sở trường
Hễ thiếu mùi đô - bừng dạ tưởng
Rồi vơi két bạc - trỗi lòng thương
Năm lần đón tỉnh về xây tượng
Bảy cữ mừng tên được gắn đường
Vẹn vẽ điều hay thì số hưởng
Tha hồ tuyển lựa đế cùng vương.

HỒNG THOẠI 15.4.18

GIỮ MÌNH

Cô nàng ắt hẳn ngại dầm sương
Đã cảm từ khi mới tựu trường
Mẹ bảo ô cầm, che dẫu vướng
Cha bày áo mặc, nghĩ mà thương
Lần khân kẻo ngã nhìn theo hướng
Ngẫm ngợi rồi đi để tới đường
Chọn thuốc cho mình thêm bổ dưỡng
Đâu cần khắc khoải nặng lòng vương./.

TXS 16/4/2018

Thầy Me

Me thầy sợ trẻ giẫm trời sương
Lắm bữa chờ con tận cổng trường
Dẫu phận mưa chà thân tủi vướng
Hay đời nắng dãi dạ sầu thương
Tình cha mãi quyện loang đầy hướng
Nghĩa mẹ hoài đơm tỏa khắp đường
Dưỡng dục sinh thành công khó tưởng
Ơn này trọn kiếp hẳn còn vương.

Hồng Vy 16-04-2018

Ồ LẠ!

Ồ lạ, sao Hồng thích tắm sương?
Hay nơi giá lạnh thử can trường?
Trời Tây lắm rét nên tìm lượng …
Đất Việt nhiều nồng lại rõi thương
Nỗi nhớ tình quê cao vạn trượng
Niềm yêu nghĩa mẹ rộng muôn đường
Cũng vì phận vợ khi nào bướng
Biền biệt phương trời kén nhện vương.

BXP 17.4.2018

buixuanphuong09
17-04-2018, 12:58 PM
Hỏi Sếp

Ơn người vẫn họa cái từ ni!
Thử đợi Hồng kia lão muốn gỉ?
Biểu ngữ chiêu hàng tay tiếp xị
Nhung bào vứt bỏ rượu hòa ly
Vần gieo chữ xướng cho tròn hỉ
Bút vẫy bài đăng để vẹn kỳ
Khẽ hỏi bao giờ huynh toại chí
Xin chàng chớ ngại hãy đề thi.

Hồng Vy 16-04-2018

14- BÍ HỎI SƯ CÔ

Thôi đành đến hỏi Tỳ kheo ni
Thích nữ Đào Liên có cách gì?
“Tương ớt” đang còn cho một tỵ
“Xì dầu” chửa hết sẻ vài ly
Những mong giải tỏa đôi vần bí
Nào muốn cưu mang cái sự kỳ
Bởi nghĩa đồng môn tình đệ tỷ
Sang nhờ giúp đỡ để ra thi.

BXP 17.4.2018

HỒNG THOẠI
17-04-2018, 05:38 PM
Ồ LẠ!

Ồ lạ, sao Hồng thích tắm sương?
Hay nơi giá lạnh thử can trường?
Trời Tây lắm rét nên tìm lượng …
Đất Việt nhiều nồng lại rõi thương
Nỗi nhớ tình quê cao vạn trượng
Niềm yêu nghĩa mẹ rộng muôn đường
Cũng vì phận vợ khi nào bướng
Biền biệt phương trời kén nhện vương.

BXP 17.4.2018



VƯƠNG!
( Họa hoán vận )

Cô Hồng mới hiện giữa làn sương
Bảy tốp đàn ông tụ - nghẽn đường!
Nhóm giữa to mồm xin chị: Tưởng!
Phe bìa khản tiếng giục nàng: Thương!
Nhiều anh trở dại đòi vô trướng
Lắm cụ rành khôn nỡ bỏ trường
Tạo hóa tài lanh chờ lãnh thưởng
Khi bày cái đẹp để người vương?
HỒNG THOẠI 17.4.18

hoanggiao
17-04-2018, 08:01 PM
TẮM SƯƠNG

Cô Hồng chọn kiểu tắm bằng sương
Sẽ thấy trời ban vạn sở trường
Hễ thiếu mùi đô - bừng dạ tưởng
Rồi vơi két bạc - trỗi lòng thương
Năm lần đón tỉnh về xây tượng
Bảy cữ mừng tên được gắn đường
Vẹn vẽ điều hay thì số hưởng
Tha hồ tuyển lựa đế cùng vương.

HỒNG THOẠI 15.4.18

GIỮ MÌNH

Cô nàng ắt hẳn ngại dầm sương
Đã cảm từ khi mới tựu trường
Mẹ bảo ô cầm, che dẫu vướng
Cha bày áo mặc, nghĩ mà thương
Lần khân kẻo ngã nhìn theo hướng
Ngẫm ngợi rồi đi để tới đường
Chọn thuốc cho mình thêm bổ dưỡng
Đâu cần khắc khoải nặng lòng vương./.

TXS 16/4/2018

Thầy Me

Me thầy sợ trẻ giẫm trời sương
Lắm bữa chờ con tận cổng trường
Dẫu phận mưa chà thân tủi vướng
Hay đời nắng dãi dạ sầu thương
Tình cha mãi quyện loang đầy hướng
Nghĩa mẹ hoài đơm tỏa khắp đường
Dưỡng dục sinh thành công khó tưởng
Ơn này trọn kiếp hẳn còn vương.

Hồng Vy 16-04-2018

Ồ LẠ!

Ồ lạ, sao Hồng thích tắm sương?
Hay nơi giá lạnh thử can trường?
Trời Tây lắm rét nên tìm lượng …
Đất Việt nhiều nồng lại rõi thương
Nỗi nhớ tình quê cao vạn trượng
Niềm yêu nghĩa mẹ rộng muôn đường
Cũng vì phận vợ khi nào bướng
Biền biệt phương trời kén nhện vương.

BXP 17.4.2018

BAN MAI

Nắng đã lên rồi hỡi giọt sương
Vừa qua giấc ngủ cả đêm trường
Chân đồi cỏ biếc tha hồ hưởng
Đỉnh núi mây hồng thoải mái thương
Thảng thốt tình sông say cánh phượng
Xa xăm mắt liễu gửi thơ đường
Thi đàn vẫn mãi luôn hoài tưởng
Một chút nao lòng điệu khúc vương

Hoàng Giao

hồng vy
18-04-2018, 03:00 AM
Ồ LẠ!

Ồ lạ, sao Hồng thích tắm sương?
Hay nơi giá lạnh thử can trường?
Trời Tây lắm rét nên tìm lượng …
Đất Việt nhiều nồng lại rõi thương
Nỗi nhớ tình quê cao vạn trượng
Niềm yêu nghĩa mẹ rộng muôn đường
Cũng vì phận vợ khi nào bướng
Biền biệt phương trời kén nhện vương.

BXP 17.4.2018



VƯƠNG!
( Họa hoán vận )

Cô Hồng mới hiện giữa làn sương
Bảy tốp đàn ông tụ - nghẽn đường!
Nhóm giữa to mồm xin chị: Tưởng!
Phe bìa khản tiếng giục nàng: Thương!
Nhiều anh trở dại đòi vô trướng
Lắm cụ rành khôn nỡ bỏ trường
Tạo hóa tài lanh chờ lãnh thưởng
Khi bày cái đẹp để người vương?
HỒNG THOẠI 17.4.18


BAN MAI

Nắng đã lên rồi hỡi giọt sương
Vừa qua giấc ngủ cả đêm trường
Chân đồi cỏ biếc tha hồ hưởng
Đỉnh núi mây hồng thoải mái thương
Thảng thốt tình sông say cánh phượng
Xa xăm mắt liễu gửi thơ đường
Thi đàn vẫn mãi luôn hoài tưởng
Một chút nao lòng điệu khúc vương

Hoàng Giao




Rõ Khổ

Rõ khổ huynh đành bịa gió sương
Hồng sao lại dám mở thi trường
Dung đà tuột cấp nào ai tưởng
Sắc đã suy tầm chẳng cụ thương
Ngưỡng cửa thiền am lòng tịnh hướng
Lời kinh tiếng mõ phận yên đường
Duyên phần ngõ mộng đâu còn vướng
Chỉ tội cho đời nỗi xót vương.

Hồng Vy
17-04-2018

Tran Xuan Sinh
18-04-2018, 06:48 AM
VƯƠNG!
(Họa hoán vận)

Cô Hồng mới hiện giữa làn sương
Bảy tốp đàn ông tụ - nghẽn đường!
Nhóm giữa to mồm xin chị: Tưởng!
Phe bìa khản tiếng giục nàng: Thương!
Nhiều anh trở dại đòi vô trướng
Lắm cụ rành khôn nỡ bỏ trường
Tạo hóa tài lanh chờ lãnh thưởng
Khi bày cái đẹp để người vương?

HỒNG THOẠI 17.4.18

Rõ Khổ

Rõ khổ huynh đành bịa gió sương
Hồng sao lại dám mở thi trường
Dung đà tuột cấp nào ai tưởng
Sắc đã suy tầm chẳng cụ thương
Ngưỡng cửa thiền am lòng tịnh hướng
Lời kinh tiếng mõ phận yên đường
Duyên phần ngõ mộng đâu còn vướng
Chỉ tội cho đời nỗi xót vương.

Hồng Vy

17-04-2018


ĐỜI CHA

Ngọn núi cao vời chỗ rải sương
Đời cha một thuở sống lâm trường
Trông cây bó buộc mình chưa hưởng
Đốn củi leo trèo bạn cũng thương
Mẹ bảo xây nhà cần giữ hướng
Bà khuyên chặt gỗ phải san đường
Người đi gửi lại điều sung sướng
Giải thoát linh về cõi lạc vương./.

TXS 18/4/2018

hồng vy
18-04-2018, 10:26 AM
Hỏi Sếp

Ơn người vẫn họa cái từ ni!
Thử đợi Hồng kia lão muốn gỉ?
Biểu ngữ chiêu hàng tay tiếp xị
Nhung bào vứt bỏ rượu hòa ly
Vần gieo chữ xướng cho tròn hỉ
Bút vẫy bài đăng để vẹn kỳ
Khẽ hỏi bao giờ huynh toại chí
Xin chàng chớ ngại hãy đề thi.

Hồng Vy 16-04-2018

14- BÍ HỎI SƯ CÔ

Thôi đành đến hỏi Tỳ kheo ni
Thích nữ Đào Liên có cách gì?
“Tương ớt” đang còn cho một tỵ
“Xì dầu” chửa hết sẻ vài ly
Những mong giải tỏa đôi vần bí
Nào muốn cưu mang cái sự kỳ
Bởi nghĩa đồng môn tình đệ tỷ
Sang nhờ giúp đỡ để ra thi.

BXP 17.4.2018

CÒN HẤP DẪN

Ắt hẳn bây giờ chỗ vận ni
Còn đang hấp dẫn vậy nên gì
Vui vầy góp nhặt dù muôn tỷ
Nhắc nhở soi dò dẫu một ly
Lặng lẽ tìm câu nào bảo bí
Dềnh dang kiếm chữ chẳng coi kỳ
Nhưng mà chỉ muốn đâu thèm kỵ
Mãi trọn tâm thành chứ nỏ thi./.

TXS 17/4/2018




Tạm Gác

Rộn rã giao hòa cả tháng ni
Thầy vui bác toại chẳng than gì!
Riêng Hồng-T đã bại còn tranh lý
Chỉ thiếp đang huề vẫn cụng ly
Khiến nghĩa loang ngời lưu vạn kỷ
Làm thơ xiết chặt tỏa muôn kỳ
Bây giờ tạm gác thôi đừng tỉ
Đặng sếp vơi rầu nỗi khổ thi.

Hồng Vy
18-04-2018

HỒNG THOẠI
18-04-2018, 10:32 AM
Hỏi Sếp

Ơn người vẫn họa cái từ ni!
Thử đợi Hồng kia lão muốn gỉ?
Biểu ngữ chiêu hàng tay tiếp xị
Nhung bào vứt bỏ rượu hòa ly
Vần gieo chữ xướng cho tròn hỉ
Bút vẫy bài đăng để vẹn kỳ
Khẽ hỏi bao giờ huynh toại chí
Xin chàng chớ ngại hãy đề thi.

Hồng Vy
16-04-2018




NHẦM!

Cứ tưởng cô đà ngãng vụ ni
Mèn ui, giọng vẫn khỏe hơn gì!
Mùi chua tỏa mạnh làm hư bí
Vị đắng lan nhiều ngỡ mẻ li
Sếp mãi tung đòn khoe kiểu dị
Mình luôn vỡ mặt tiếp chiêu kì
Phen này đấm-thụi rèn bao kĩ
Ngẫm lại sao mà nỏ khác thi!
HỒNG THOẠI 18.4.18

buixuanphuong09
18-04-2018, 08:28 PM
Đông sang

Tiếc thu vàng lá gom sầu
Rừng già vắng bạn tối màu mây giăng
Mặt sông in bóng cung Hằng
Cuội ơi hãy đến sóng lăn tăn chờ .

Thu giang vũ

HÃY VUI LÊN

Này em chớ ủ nỗi sầu
Đừng tô cuộc sống với màu tím giăng
Hãy vui cùng với chị Hằng
Khúc luân vũ dưới ánh trăng đang chờ...

HT

ĐỪNG SẦU

Em ơi! Đừng có u sầu
Khi hoàng hôn tắt, một màu tối giăng
Hướng lên Nguyệt điện gọi Hằng
Xuống nhanh trần thế trải trăng, ngời chờ.

BXP 18.4.2018

buixuanphuong09
18-04-2018, 08:46 PM
VƯƠNG!
( Họa hoán vận )

Cô Hồng mới hiện giữa làn sương
Bảy tốp đàn ông tụ - nghẽn đường!
Nhóm giữa to mồm xin chị: Tưởng!
Phe bìa khản tiếng giục nàng: Thương!
Nhiều anh trở dại đòi vô trướng
Lắm cụ rành khôn nỡ bỏ trường
Tạo hóa tài lanh chờ lãnh thưởng
Khi bày cái đẹp để người vương?

HỒNG THOẠI 17.4.18

Rõ Khổ

Rõ khổ huynh đành bịa gió sương
Hồng sao lại dám mở thi trường
Dung đà tuột cấp nào ai tưởng
Sắc đã suy tầm chẳng cụ thương
Ngưỡng cửa thiền am lòng tịnh hướng
Lời kinh tiếng mõ phận yên đường
Duyên phần ngõ mộng đâu còn vướng
Chỉ tội cho đời nỗi xót vương.

Hồng Vy 17-04-2018

ĐỜI CHA

Ngọn núi cao vời chỗ rải sương
Đời cha một thuở sống lâm trường
Trông cây bó buộc mình chưa hưởng
Đốn củi leo trèo bạn cũng thương
Mẹ bảo xây nhà cần giữ hướng
Bà khuyên chặt gỗ phải san đường
Người đi gửi lại điều sung sướng
Giải thoát linh về cõi lạc vương./.

TXS 18/4/2018

KỶ NIỆM ÙA VỀ

Bao lần ghế đá đẫm hơi sương
Cái thuở hồn nhiên chẳng một trường
Cặp sách gìn trao nhiều mộng tưởng
Gốc bàng đứng đợi lắm yêu thương
Không cùng lớp học mà theo hướng
Dẫu khác nơi ra vẫn dõi đường
Kỷ niệm ùa về thêm nhức nhối
Kén tằm mạng nhện rối tơ vương.

BXP 18.4.2018

buixuanphuong09
18-04-2018, 08:53 PM
CÒN HẤP DẪN

Ắt hẳn bây giờ chỗ vận ni
Còn đang hấp dẫn vậy nên gì
Vui vầy góp nhặt dù muôn tỷ
Nhắc nhở soi dò dẫu một ly
Lặng lẽ tìm câu nào bảo bí
Dềnh dang kiếm chữ chẳng coi kỳ
Nhưng mà chỉ muốn đâu thèm kỵ
Mãi trọn tâm thành chứ nỏ thi./.

TXS 17/4/2018

Tạm Gác

Rộn rã giao hòa cả tháng ni
Thầy vui bác toại chẳng than gì!
Riên Hồng-T đã bại còn tranh lý
Chỉ thiếp đang huề vẫn cụng ly
Khiến nghĩa loang ngời lưu vạn kỷ
Làm thơ xiết chặt tỏa vạn kỳ
Bây giờ tạm gác thôi đừng tỉ
Đặng sếp vơi rầu nỗi khổ thi.

Hồng Vy 18-04-2018

CÙNG VUI VẺ

Bởi còn bận việc mấy hôm ni
Giá được thư thư chả tiếc gì
Tặng Thoại hân hoan nhành phượng vỹ
Mừng Hồng thoải mái đóa lưu ly
Thênh thanh nẻo gió ngồi không dị
Bát ngát tầng mây đứng chẳng kỳ
Hơn kém chi đâu đùa tý tỵ
Để cùng vui vẻ chứ nào thi.

BXP 18.4.2018

hồng vy
19-04-2018, 12:44 AM
BAN MAI

Nắng đã lên rồi hỡi giọt sương
Vừa qua giấc ngủ cả đêm trường
Chân đồi cỏ biếc tha hồ hưởng
Đỉnh núi mây hồng thoải mái thương
Thảng thốt tình sông say cánh phượng
Xa xăm mắt liễu gửi thơ đường
Thi đàn vẫn mãi luôn hoài tưởng
Một chút nao lòng điệu khúc vương

Hoàng Giao

ĐỜI CHA

Ngọn núi cao vời chỗ rải sương
Đời cha một thuở sống lâm trường
Trông cây bó buộc mình chưa hưởng
Đốn củi leo trèo bạn cũng thương
Mẹ bảo xây nhà cần giữ hướng
Bà khuyên chặt gỗ phải san đường
Người đi gửi lại điều sung sướng
Giải thoát linh về cõi lạc vương./.

TXS 18/4/2018

KỶ NIỆM ÙA VỀ

Bao lần ghế đá đẫm hơi sương
Cái thuở hồn nhiên chẳng một trường
Cặp sách gìn trao nhiều mộng tưởng
Gốc bàng đứng đợi lắm yêu thương
Không cùng lớp học mà theo hướng
Dẫu khác nơi ra vẫn dõi đường
Kỷ niệm ùa về thêm nhức nhối
Kén tằm mạng nhện rối tơ vương.

BXP 18.4.2018





Tự trách

Cha mồ lạnh đắm giữa nghìn sương
Nghẹn chất lòng con nỗi khổ trường
Lúc ở dương trần đâu phụng dưỡng
Nay lìa cõi thế lại buồn thương
Hờn thân nghĩa trả chưa đầy hướng
Dỗi dạ tình trao chẳng thắm đường
Để mỗi đêm về ôm bóng tượng
Mơ người đã khuất tủi hoài vương.

Hồng Vy
18-04-2018

Tran Xuan Sinh
19-04-2018, 10:38 AM
KỶ NIỆM ÙA VỀ

Bao lần ghế đá đẫm hơi sương
Cái thuở hồn nhiên chẳng một trường
Cặp sách gìn trao nhiều mộng tưởng
Gốc bàng đứng đợi lắm yêu thương
Không cùng lớp học mà theo hướng
Dẫu khác nơi ra vẫn dõi đường
Kỷ niệm ùa về thêm nhức nhối
Kén tằm mạng nhện rối tơ vương.

BXP 18.4.2018

Tự trách

Cha mồ lạnh đắm giữa nghìn sương
Nghẹn chất lòng con nỗi khổ trường
Lúc ở dương trần đâu phụng dưỡng
Nay lìa cõi thế lại buồn thương
Hờn thân nghĩa trả chưa đầy hướng
Dỗi dạ tình trao chẳng thắm đường
Để mỗi đêm về ôm bóng tượng
Mơ người đã khuất tủi hoài vương.

Hồng Vy
18-04-2018


GIỮA NGƯ TRƯỜNG

Tận tối đi về giữa biển sương
Đàn anh bủa lưới những ngư trường
Từng hôm trúng chỗ nhìn tươi hưởng
Mỗi buổi sai dằm thấy lặng thương
Bão nổi triều dâng tìm độ hướng
Buồm căng sóng vượt trải cung đường
Thành tâm khấn nguyện nhiều mơ tưởng
Nhớ giữ thăng bằng kẻo vạ vương./.

TXS 19/4/2018

HỒNG THOẠI
19-04-2018, 10:54 AM
Rõ Khổ

Rõ khổ huynh đành bịa gió sương
Hồng sao lại dám mở thi trường
Dung đà tuột cấp nào ai tưởng
Sắc đã suy tầm chẳng cụ thương
Ngưỡng cửa thiền am lòng tịnh hướng
Lời kinh tiếng mõ phận yên đường
Duyên phần ngõ mộng đâu còn vướng
Chỉ tội cho đời nỗi xót vương.

Hồng Vy
17-04-2018




TRỐN!
( Họa hoán vận )

Đã bảo cô mà chịu tắm sương
Vài hôm sẽ thấy đẹp muôn đường
Hằng Nga nể mặt, thầm kêu: Tướng!
Đắc Kỷ khom mình, khẽ gọi: Vương!
Miễn đến chùa tu rồi khổ tượng
Đừng vô lớp quậy kẻo đau trường
Trời cho lộng lẫy không màng hưởng
Mượn chỗ am thiền trốn kẻ thương!
HỒNG THOẠI 19.4.18

vancali96
20-04-2018, 06:27 PM
HỎI THĂM

Lâu rồi bặt hẳn tiếng Van ca
Có phải vì đang bận việc nhà?
Tất bật bầy con chờ cưới gả?
Tưng bừng cháu nội quẫy đòi ra?
Xui nhiều bạn hữu băn khoăn dạ
Khiến hội Đường thi lỡ dở đà
Chúc chị muôn điều êm đẹp nhá
Mau về tái ngộ diễn đàn ta.
HỒNG THOẠI 18.3.18



Xin lỗi

Đổi tánh " Van " giờ lại thích ca
Về đêm mở máy hát vang nhà
" Sì lô " êm ả buông lời tả
" Bi bốp " thăng trầm cất giọng ra
Lục bát bao thời nom lại đã ...
Thất ngôn một thuở thấy như đà ...
Việt Nam Thư Quán " thu vàng " lá
Hỡi bạn thơ đường chớ " ziận " ta

Vancali 4.20.18

https://s18.postimg.cc/f4pq3337t/Xin_loi.jpg

hồng vy
21-04-2018, 10:24 AM
GIỮA NGƯ TRƯỜNG

Tận tối đi về giữa biển sương
Đàn anh bủa lưới những ngư trường
Từng hôm trúng chỗ nhìn tươi hưởng
Mỗi buổi sai dằm thấy lặng thương
Bão nổi triều dâng tìm độ hướng
Buồm căng sóng vượt trải cung đường
Thành tâm khấn nguyện nhiều mơ tưởng
Nhớ giữ thăng bằng kẻo vạ vương./.

TXS 19/4/2018

CHỚ ĐỂ VƯƠNG

Ghế đá ôm nào áo đẫm sương
“Cơn mưa gặp gỡ” chẳng chung trường
Đi về thuở ấy ôm nhiều tưởng
Ly biệt bây giờ giữ lắm thương
Cứ ngỡ đan tình đi một hướng
Nào hay lỡ phận rẽ hai đường
Xin nguyền học Phật tâm vô lượng
Giọt lệ canh dài chớ để vương!

BXP 21.4.2018


TRỐN!
( Họa hoán vận )

Đã bảo cô mà chịu tắm sương
Vài hôm sẽ thấy đẹp muôn đường
Hằng Nga nể mặt, thầm kêu: Tướng!
Đắc Kỷ khom mình, khẽ gọi: Vương!
Miễn đến chùa tu rồi khổ tượng
Đừng vô lớp quậy kẻo đau trường
Trời cho lộng lẫy không màng hưởng
Mượn chỗ am thiền trốn kẻ thương!
HỒNG THOẠI 19.4.18





Bụi Trần

Đâu gì ẩm ướt lạnh bằng sương
Gã lại làm như thuở đến trường
Dệt vẽ tiên thần quê hết tưởng
Thêu bày tỉ chuyện khó hề thương
Bần ni ngưỡng phật đà yên hướng
Tiểu thiếp thiền am đã vẹn đường
Diễm lệ hồng nhan nào dám hưởng
Nay lòng chẳng chút bụi trần vương.

Hồng Vy
20-04-2018

HỒNG THOẠI
21-04-2018, 12:38 PM
http://cdn.nhanh.vn/cdn/store/2727/artCT/11846/b1.png

Ray Rứt

Đông về xứ lạ chỉ mình con
Quạnh quẽ trời khuya lắm mỏi mòn
Tưởng mãi bao ngày nơi gấm lụa
Mơ hoài những thuở chốn vàng son
Đường quê nỗi nhớ nào phai nhạt
Rẻo xóm niềm thương vẫn cuộn tròn
Khẽ ủ muôn điều hôm đất mẹ
Nên sầu cứ mặc trải bằng non.

Hồng Vy
19-04-2018



KHÔNG HỔ THẸN

Xin Trời Phật hiểu giúp lòng con
Giữ đạo thờ cha chửa phút mòn
Bởi việc làm ăn đành kém nõn
Cho tuần cúng giỗ chịu mờ son
Khuyên mình ít bữa xây mồ rộng
Thỏa sức vài hôm tạ lễ tròn
Khoản hiếu cầu sao gìn mãi trọn
Tâm đừng hổ thẹn lúc nhìn non.
HỒNG THOẠI 21.4.18

Tran Xuan Sinh
22-04-2018, 07:01 AM
Xin lỗi

Đổi tánh "Van" giờ lại thích ca
Về đêm mở máy hát vang nhà
"Sì lô" êm ả buông lời tả
"Bi bốp" thăng trầm cất giọng ra
Lục bát bao thời nom lại đã ...
Thất ngôn một thuở thấy như đà ...
Việt Nam Thư Quán "thu vàng" lá
Hỡi bạn thơ đường chớ "ziận" ta.

Vancali 4.20.18
https://s18.postimg.cc/f4pq3337t/Xin_loi.jpg


VUI CẢNH NHÀ

Nghe nàng nói vậy chẳng kêu ca
Để bạn cùng vui với cảnh nhà
Giữ cháu chăm bồng khi khóc vạ
Theo chồng giúp đỡ lúc vào ra
Trần Sinh vẫn muốn nhìn thăm bả
Xếp Thoại còn mong trở lại đà
Thỉnh thoảng đi tìm nhiều chỗ lạ
Xin đừng bỏ mặc diễn đàn ta./.

TXS 22/4/2018

HỒNG THOẠI
22-04-2018, 11:16 AM
https://s18.postimg.cc/f4pq3337t/Xin_loi.jpg


CHUNG TAY

Mong rằng bạn sẽ đến hòa ca
Góp lực chung tay giữ nếp nhà
Vẫn đợi người vô hùn tiếng thả
Luôn chờ chị tới trổ tài ra
Vần thơ họa xướng hoài rôm rả
Khúc nhạc giao lưu mãi đậm đà
Biết Diễn đàn như vườn rụng lá
Đang hồi Thi hữu rất cần ta.
HỒNG THOẠI 22.4.18

hồng vy
22-04-2018, 01:44 PM
http://cdn.nhanh.vn/cdn/store/2727/artCT/11846/b1.png

Ray Rứt

Đông về xứ lạ chỉ mình con
Quạnh quẽ trời khuya lắm mỏi mòn
Tưởng mãi bao ngày nơi gấm lụa
Mơ hoài những thuở chốn vàng son
Đường quê nỗi nhớ nào phai nhạt
Rẻo xóm niềm thương vẫn cuộn tròn
Khẽ ủ muôn điều hôm đất mẹ
Nên sầu cứ mặc trải bằng non.

Hồng Vy
19-04-2018



KHÔNG HỔ THẸN

Xin Trời Phật hiểu giúp lòng con
Giữ đạo thờ cha chửa phút mòn
Bởi việc làm ăn đành kém nõn
Cho tuần cúng giỗ chịu mờ son
Khuyên mình ít bữa xây mồ rộng
Thỏa sức vài hôm tạ lễ tròn
Khoản hiếu cầu sao gìn mãi trọn
Tâm đừng hổ thẹn lúc nhìn non.
HỒNG THOẠI 21.4.18

THƯƠNG CON

Mẹ vẫn yêu hoài tính của con
Tình quê ấp ủ mãi không mòn
Từng đêm nhớ bạn lòng tri kỷ
Mỗi buổi thương chồng dạ sắt son
Kiếm bạc dày công còn giữ đủ
Tề gia đảm việc cũng lo tròn
Dù xa đất lạ nhiều gian khổ
Đã quyết như người chẳng sợ non./.

TXS 21/4/2018




Rũ Rượi

Ai người giúp gỡ hộ lòng con?
Nỗi nhớ hoài lay ở dạ mòn
Xéo mảnh tim nhầu đau trĩu ngọn
Chan gò má đẫm tủi tràn son
Tình quê chữ hiếu đền chưa trọn
Nghĩa phụ đèn hương hiến chẳng tròn
Khắc khoải thân tàn nơi cõi mọn
U sầu tiếng vọng trải triền non.

Hồng Vy
22-04-2018

Tran Xuan Sinh
24-04-2018, 10:34 AM
KHÔNG HỔ THẸN

Xin Trời Phật hiểu giúp lòng con
Giữ đạo thờ cha chửa phút mòn
Bởi việc làm ăn đành kém nõn
Cho tuần cúng giỗ chịu mờ son
Khuyên mình ít bữa xây mồ rộng
Thỏa sức vài hôm tạ lễ tròn
Khoản hiếu cầu sao gìn mãi trọn
Tâm đừng hổ thẹn lúc nhìn non.
HỒNG THOẠI 21.4.18

Rũ Rượi



Ai người giúp gỡ hộ lòng con?
Nỗi nhớ hoài lay ở dạ mòn
Xéo mảnh tim nhầu đau trĩu ngọn
Chan gò má đẫm tủi tràn son
Tình quê chữ hiếu đền chưa trọn
Nghĩa phụ đèn hương hiến chẳng tròn
Khắc khoải thân tàn nơi cõi mọn
U sầu tiếng vọng trải triền non.

Hồng Vy
22-04-2018


NỖI KHỔ CON

Mẹ có đau buồn nỗi khổ con
Từ trong thẳm dạ cứ hao mòn
Tình yêu đã rụi nhiều chưa tỏ
Cuộc sống đang làm rõ chửa son
Lặng lẽ người thân nào đổi mới
Đìu hiu xứ lạ vẫn vo tròn
Đêm nằm nghĩ ngợi sầu đan lối
Vất vả đi đường mãi vượt non./.

TXS 24/4/2018

HỒNG THOẠI
26-04-2018, 12:36 PM
NỖI KHỔ CON

Mẹ có đau buồn nỗi khổ con
Từ trong thẳm dạ cứ hao mòn
Tình yêu đã rụi nhiều chưa tỏ
Cuộc sống đang làm rõ chửa son
Lặng lẽ người thân nào đổi mới
Đìu hiu xứ lạ vẫn vo tròn
Đêm nằm nghĩ ngợi sầu đan lối
Vất vả đi đường mãi vượt non./.

TXS 24/4/2018



NÊU GƯƠNG

Bao ngày đã học phép làm con
Vẫn thực hành quen tránh để mòn
Ấp ủ lời cha hoài giữ trọn
Chăm bồi sức mẹ mãi còn son
Mùa thu dạ ấm hầu chăn mỏng
Buổi hạ lòng vui dỗ giấc tròn
Việc hiếu duy trì luôn khỏe nõn
Gương lành rọi lối những mầm non.
HỒNG THOẠI 26.4.18

hồng vy
27-04-2018, 02:18 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=295905#post295905) NỖI KHỔ CON

Mẹ có đau buồn nỗi khổ con
Từ trong thẳm dạ cứ hao mòn
Tình yêu đã rụi nhiều chưa tỏ
Cuộc sống đang làm rõ chửa son
Lặng lẽ người thân nào đổi mới
Đìu hiu xứ lạ vẫn vo tròn
Đêm nằm nghĩ ngợi sầu đan lối
Vất vả đi đường mãi vượt non./.

TXS 24/4/2018


NÊU GƯƠNG

Bao ngày đã học phép làm con
Vẫn thực hành quen tránh để mòn
Ấp ủ lời cha hoài giữ trọn
Chăm bồi sức mẹ mãi còn son
Mùa thu dạ ấm hầu chăn mỏng
Buổi hạ lòng vui dỗ giấc tròn
Việc hiếu duy trì luôn khỏe nõn
Gương lành rọi lối những mầm non.
HỒNG THOẠI 26.4.18



Mẹ Cực

Thương đời mẹ khổ dưỡng đàn con
Bữa nắng ngày đông phận rủ mòn
Sáng dậy nương bừa thân chẳng nõn
Đêm hò bé ngủ giọng nào son
Đồi cao đốn củi mưa nhồi trọn
Biển mặn mò cua sóng vỗ tròn
Vất vả muôn đường chăm trẻ mọn
ôi!người nghĩa sánh tựa dường non.

Hồng Vy
26-04-2018

Tran Xuan Sinh
27-04-2018, 08:11 AM
NÊU GƯƠNG

Bao ngày đã học phép làm con
Vẫn thực hành quen tránh để mòn
Ấp ủ lời cha hoài giữ trọn
Chăm bồi sức mẹ mãi còn son
Mùa thu dạ ấm hầu chăn mỏng
Buổi hạ lòng vui dỗ giấc tròn
Việc hiếu duy trì luôn khỏe nõn
Gương lành rọi lối những mầm non.
HỒNG THOẠI 26.4.18



Mẹ Cực

Thương đời mẹ khổ dưỡng đàn con
Bữa nắng ngày đông phận rủ mòn
Sáng dậy nương bừa thân chẳng nõn
Đêm hò bé ngủ giọng nào son
Đồi cao đốn củi mưa nhồi trọn
Biển mặn mò cua sóng vỗ tròn
Vất vả muôn đường chăm trẻ mọn
ôi!người nghĩa sánh tựa dường non.

Hồng Vy
26-04-2018


NGẪM NGỢI

Ngẫm ngợi thương người đẻ lắm con
Gầy khô sức lực cũng tiêu mòn
Cơm mời ở lại nào ưng món
Lễ hỏi đi về chẳng thiết son
Mỗi thứ đang làm tâm chửa trọn
Từng hôm đã ngủ giấc không tròn
Bây giờ mới hiểu nhiều căn ngọn
Giữ mạng thân mình kẻo chết non./.

TXS 27/4/2018

HỒNG THOẠI
27-04-2018, 11:47 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=296006#post296006)

Bức tượng Marilyn Monroe

Tóc vàng bức tượng lắm người khen
Dáng đứng " Monroe " sánh cột đèn
Dạo ấy chân dài nhìn đã ngán
Bây giờ váy ngắn thấy đà quen
Vầng mây xám ngắt vì ganh ghét
Bóng nguyệt xanh lè tại nổi ghen
Lữ khách nghiêng mình bên vẻ đẹp
Bao chàng chếnh choáng dậy hơi men

Vancali 4.26.18

https://s18.postimg.cc/7bcllnfkp/Buc_tuong_Marilyn_Monroe.jpg




NGẮM TƯỢNG MARILYN MONROE

Vĩ đại, huy hoàng quả đáng khen
Bừng lên rực rỡ khác chi đèn
Tài năng diễn rạp xem hoài mến
Vẻ đẹp dâng đời ngó mãi quen
Váy bỡn mây trời xui kẻ quyện
Vai kề đỉnh tháp giục thần ghen
Trưng bày cái mĩ không hề thẹn
Thỏa ngắm cho lòng rộn rã men...
HỒNG THOẠI 27.4.18

Ngan Hoa
27-04-2018, 07:44 PM
GHẸO

Trưa hè chẳng biết ghẹo ai
Thôi đành cợt Sếp, trêu ngài Hồng Thoai
Dường như đang ở ngoài chòi
Ôm nàng cầu gãy, loi ngoi trong bùn…

Ngàn Hoa 27.4.2018

vancali96
27-04-2018, 08:31 PM
Nợ đời

Những muốn qui y lánh chuyện đời
Con đường thế tục thiết gì chơi
Bao người nghèo khổ vầng trăng ngắm
Lắm kẻ giàu sang chén rượu mời
Lúc trẻ tung tăng làn gió nổi
Khi già khập khiễng lệ lòng rơi
Việt Nam Thi Hữu tình lưu luyến
Gác bút mà sao khó vậy trời !

Vancali 4.27.18


https://s18.postimg.cc/hx6krro7t/No_doi.jpg

HỒNG THOẠI
28-04-2018, 12:32 PM
GHẸO

Trưa hè chẳng biết ghẹo ai
Thôi đành cợt Sếp, trêu ngài Hồng Thoai
Dường như đang ở ngoài chòi
Ôm nàng cầu gãy, loi ngoi trong bùn…

Ngàn Hoa 27.4.2018



GIỎI THOAI

Ngàn Hoa mà cứ tưởng ai
Cô này càng giận càng tài cú thoai*
Gặp chồng hú hí trong chòi
Liền tung một chưởng chàng toài dưới bun!
* thoai: ( phương ngữ Huế ) đấm
HT

HỒNG THOẠI
28-04-2018, 01:08 PM
SẼ VÀO CHƠI

Bạn đã thư mời lại nhắn Sinh
Chiều ăn chả cá cộng thêm kình
Mồi ngon gợi khách đưa từng đĩa
Rượu chuẩn mừng anh đãi mấy bình
Nghỉ dưỡng tìm nơi nhà mát tịnh
Dâng cầu chọn chỗ thánh hiền linh
Nhờ em chuẩn bị quà trao nữa
Tớ sẽ vào chơi cả lộ trình./.

TXS 27/4/2018



TƯƠNG GIAO
( Họa bộ vận )

Dự kiến hôm nào hở bác Sinh?
Rằng em biết để soạn chương trình
Thầy Thanh: vịt béo mua vài chĩnh
Lão Thoại: bia tươi kiếm chục bình
Náo nức vần thơ nghe đã tỉnh
Tưng bừng khúc nhạc diễn càng tinh
Người Nam kẻ Bắc hòa câu vịnh
Viết bản tương giao đượm nghĩa tình.
HỒNG THOẠI 28.4.18

Tran Xuan Sinh
28-04-2018, 03:12 PM
GHẸO


Trưa hè chẳng biết ghẹo ai
Thôi đành cợt Sếp, trêu ngài Hồng Thoai
Dường như đang ở ngoài chòi
Ôm nàng cầu gãy, loi ngoi trong bùn…


Ngàn Hoa 27.4.2018


GIỎI THOAI


Ngàn Hoa mà cứ tưởng ai
Cô này càng giận càng tài cú thoai*
Gặp chồng hú hí trong chòi
Liền tung một chưởng chàng toài dưới bun!
* thoai: ( phương ngữ Huế ) đấm
HT


TRÊU

Ngàn Hoa hãy gọi trêu ai
Xếp còn bận việc răng Ngài hiểu THOAI
Trần Sinh đang đứng trên chòi
Có ưng thì đến chớ ngoi vô bùn.

TXS 28/4/2018

Tran Xuan Sinh
28-04-2018, 03:20 PM
Nợ đời

Những muốn qui y lánh chuyện đời
Con đường thế tục thiết gì chơi
Bao người nghèo khổ vầng trăng ngắm
Lắm kẻ giàu sang chén rượu mời
Lúc trẻ tung tăng làn gió nổi
Khi già khập khiễng lệ lòng rơi
Việt Nam Thi Hữu tình lưu luyến
Gác bút mà sao khó vậy trời!

Vancali 4.27.18



https://s18.postimg.cc/wvaqxeuzt/No_doi.jpg

RŨ BỎ

Nàng Van chợt nghĩ tới trang đời
Cõi tạm u buồn chẳng thiết chơi
Đã muốn quy y nhờ pháp độ
Còn mong thoát tục phát tâm mời
Nhiều anh gửi gắm đà mơ mộng
Lắm của vui vầy cũng rớt rơi
Nghiệp chướng đong đầy nay rũ bỏ
Đừng than trách phận hỏi ông trời./.

TXS 28/4/2018

Ngan Hoa
28-04-2018, 07:31 PM
TRÊU

Ngàn Hoa hãy gọi trêu ai
Xếp còn bận việc răng Ngài hiểu THOAI
Trần Sinh đang đứng trên chòi
Có ưng thì đến chớ ngoi vô bùn.

TXS 28/4/2018

HÁT BÀI CHÒI

Trần Sinh mà ngỡ là ai
Mơ thành võ sĩ học ngài đá thoai
Rủ Hồng đi hát bài chòi
Nghe hình tiếng cá đang ngoi vũng bùn…

Ngàn Hoa 28.4.2018

Ngan Hoa
28-04-2018, 08:19 PM
SẼ VÀO CHƠI

Bạn đã thư mời lại nhắn Sinh
Chiều ăn chả cá cộng thêm kình
Mồi ngon gợi khách đưa từng đĩa
Rượu chuẩn mừng anh đãi mấy bình
Nghỉ dưỡng tìm nơi nhà mát tịnh
Dâng cầu chọn chỗ thánh hiền linh
Nhờ em chuẩn bị quà trao nữa
Tớ sẽ vào chơi cả lộ trình./.

TXS 27/4/2018



TƯƠNG GIAO
( Họa bộ vận )

Dự kiến hôm nào hở bác Sinh?
Rằng em biết để soạn chương trình
Thầy Thanh: vịt béo mua vài chĩnh
Lão Thoại: bia tươi kiếm chục bình
Náo nức vần thơ nghe đã tỉnh
Tưng bừng khúc nhạc diễn càng tinh
Người Nam kẻ Bắc hòa câu vịnh
Viết bản tương giao đượm nghĩa tình.
HỒNG THOẠI 28.4.18



THỎA TIẾN TRÌNH

Xứ Nghệ Lam Hồng đã sản sinh
Đùa trăng giỡn nước vạn con chình
Bao lần bướm đậu cành thiên điểu
Những buổi dòng trôi nhánh lục bình
Gió quyện đồi xanh ngờ hổ dữ
Mây hòa cảnh thắm nghĩ rồng linh
Làng thôn nghĩa cả cùng xây dựng
Ngật ngưỡng vì đang thỏa tiến trình.

Ngàn Hoa
28.4.2018

hồng vy
29-04-2018, 04:02 AM
Nợ đời

Những muốn qui y lánh chuyện đời
Con đường thế tục thiết gì chơi
Bao người nghèo khổ vầng trăng ngắm
Lắm kẻ giàu sang chén rượu mời
Lúc trẻ tung tăng làn gió nổi
Khi già khập khiễng lệ lòng rơi
Việt Nam Thi Hữu tình lưu luyến
Gác bút mà sao khó vậy trời !

Vancali 4.27.18

RŨ BỎ

Nàng Van chợt nghĩ tới trang đời
Cõi tạm u buồn chẳng thiết chơi
Đã muốn quy y nhờ pháp độ
Còn mong thoát tục phát tâm mời
Nhiều anh gửi gắm đà mơ mộng
Lắm của vui vầy cũng rớt rơi
Nghiệp chướng đong đầy nay rũ bỏ
Đừng than trách phận hỏi ông trời./.

TXS 28/4/2018




Cứ Vui

Này Van ! hãy chớ để quên đời
Ở giữa thi đàn bạn cứ chơi
Ngưỡng cửa thiền am đừng ngóng đợi
Đường thơ lục bát vẫn mong mời
ân dành nghĩa kết niềm thương gởi
Luật trải câu bày chữ mến rơi
Khắp nẻo đồng hương lòng mãi gợi
Tình luôn quyện tỏa bốn phương trời.

Hồng Vy
28-04-2018

Tran Xuan Sinh
29-04-2018, 06:48 AM
TƯƠNG GIAO
(Họa bộ vận)

Dự kiến hôm nào hở bác Sinh?
Rằng em biết để soạn chương trình
Thầy Thanh: vịt béo mua vài chĩnh
Lão Thoại: bia tươi kiếm chục bình
Náo nức vần thơ nghe đã tỉnh
Tưng bừng khúc nhạc diễn càng tinh
Người Nam kẻ Bắc hòa câu vịnh
Viết bản tương giao đượm nghĩa tình.

HỒNG THOẠI 28.4.18

THỎA TIẾN TRÌNH

Xứ Nghệ Lam Hồng đã sản sinh
Đùa trăng giỡn nước vạn con chình
Bao lần bướm đậu cành thiên điểu
Những buổi dòng trôi nhánh lục bình
Gió quyện đồi xanh ngờ hổ dữ
Mây hòa cảnh thắm nghĩ rồng linh
Làng thôn nghĩa cả cùng xây dựng
Ngật ngưỡng vì đang thỏa tiến trình.

Ngàn Hoa
28.4.2018


HỌP MẶT CHIẾN HỮU
(Họa nhân ngày 30/4)

Qua rồi thuở ấy lại hồi sinh
Chiến hữu ngồi ăn chỉ chọn chình(*)
Bởi lúc hàn huyên toàn dỗ ngọt
Vì khi gặt gỡ chẳng phê bình
Đôi người cũng sống vui thành đạt
Những đứa không về thật hiển linh
Đã bấy thời gian đầy kỷ niệm
Mà sao chúng bạn chửa đưa trình./.

TXS 29/4/2018
(*) Lính chúng tôi thường thích nổ mìn bắt cá chình, món ăn ngon.

Huy Thanh
29-04-2018, 10:53 AM
HỌP MẶT CHIẾN HỮU
(Họa nhân ngày 30/4)

Qua rồi thuở ấy lại hồi sinh
Chiến hữu ngồi ăn chỉ chọn chình(*)
Bởi lúc hàn huyên toàn dỗ ngọt
Vì khi gặt gỡ chẳng phê bình
Đôi người cũng sống vui thành đạt
Những đứa không về thật hiển linh
Đã bấy thời gian đầy kỷ niệm
Mà sao chúng bạn chửa đưa trình./.

TXS 29/4/2018
(*) Lính chúng tôi thường thích nổ mìn bắt cá chình, món ăn ngon.

KIẾP PHẬN CON NGƯỜI
(Viết nhân ngày 30-4)

Kiếp phận con người lẽ tử sinh
Buồn vui cảnh ngộ giống như chình
Thư nhà mãi ngóng luôn chờ nhạn
Rượu nếp hằng mong vẫn để bình
Chỗ núi nhìn trăng thề nguyện đủ
Nơi chùa khẩn Phật ước cầu linh
Chơn Thành thắng lợi thêm Bình Giã
Mỗi sáng lần trang giở nhựt trình.

Huy Thanh
29/4/2018

HỒNG THOẠI
29-04-2018, 11:19 AM
Nợ đời

Những muốn qui y lánh chuyện đời
Con đường thế tục thiết gì chơi
Bao người nghèo khổ vầng trăng ngắm
Lắm kẻ giàu sang chén rượu mời
Lúc trẻ tung tăng làn gió nổi
Khi già khập khiễng lệ lòng rơi
Việt Nam Thi Hữu tình lưu luyến
Gác bút mà sao khó vậy trời !

Vancali 4.27.18








QUÀ TẶNG VÔ GIÁ

Van Ca vốn dĩ rất yêu đời
Hà cớ chi nàng tính nghỉ chơi?
Bởi mộ chùa thiêng tìm nẻo tới
Vì chê phú nhạt quẳng thư mời
Mà thơ giúp bạn u buồn cởi
Với nhạc cho mình cực khổ rơi
Họa xướng thường đem nhiều cái lợi
Bình tâm ổn dạ... sướng như trời!
HỒNG THOẠI 29.4.18

Tran Xuan Sinh
29-04-2018, 03:40 PM
Nợ đời

Những muốn qui y lánh chuyện đời
Con đường thế tục thiết gì chơi
Bao người nghèo khổ vầng trăng ngắm
Lắm kẻ giàu sang chén rượu mời
Lúc trẻ tung tăng làn gió nổi
Khi già khập khiễng lệ lòng rơi
Việt Nam Thi Hữu tình lưu luyến
Gác bút mà sao khó vậy trời!

Vancali 4.27.18

QUÀ TẶNG VÔ GIÁ

Van Ca vốn dĩ rất yêu đời
Hà cớ chi nàng tính nghỉ chơi?
Bởi mộ chùa thiêng tìm nẻo tới
Vì chê phú nhạt quẳng thư mời
Mà thơ giúp bạn u buồn cởi
Với nhạc cho mình cực khổ rơi
Họa xướng thường đem nhiều cái lợi
Bình tâm ổn dạ... sướng như trời!

HỒNG THOẠI 29.4.18


CÙNG VUN XỚI

Ngẫm để nhìn ra cái sự đời
Tham nhiều não nhỏ lại làm chơi
Người thông của bạc nào mang tới
Kẻ dốt dù ô cũng gọi mời
Bản lĩnh kiên cường chê quá gợi
Tinh thần dũng cảm sợ gì rơi
Đường thi rộng mở cùng vun xới
Rỗi việc mà leo đến hỏi trời./.

TXS 29/4/2018

vancali96
29-04-2018, 09:18 PM
Cứ Vui

Này Van ! hãy chớ để quên đời
Ở giữa thi đàn bạn cứ chơi
Ngưỡng cửa thiền am đừng ngóng đợi
Đường thơ lục bát vẫn mong mời
ân dành nghĩa kết niềm thương gởi
Luật trải câu bày chữ mến rơi
Khắp nẻo đồng hương lòng mãi gợi
Tình luôn quyện tỏa bốn phương trời.

Hồng Vy
28-04-2018


QUÀ TẶNG VÔ GIÁ

Van Ca vốn dĩ rất yêu đời
Hà cớ chi nàng tính nghỉ chơi?
Bởi mộ chùa thiêng tìm nẻo tới
Vì chê phú nhạt quẳng thư mời
Mà thơ giúp bạn u buồn cởi
Với nhạc cho mình cực khổ rơi
Họa xướng thường đem nhiều cái lợi
Bình tâm ổn dạ... sướng như trời!
HỒNG THOẠI 29.4.18

CÙNG VUN XỚI

Ngẫm để nhìn ra cái sự đời
Tham nhiều não nhỏ lại làm chơi
Người thông của bạc nào mang tới
Kẻ dốt dù ô cũng gọi mời
Bản lĩnh kiên cường chê quá gợi
Tinh thần dũng cảm sợ gì rơi
Đường thi rộng mở cùng vun xới
Rỗi việc mà leo đến hỏi trời./.

TXS 29/4/2018


Mệnh trời

Khổ não làm sao cuộc sống đời
Cung đàn nghệ sĩ phải hòa chơi
Tình huynh nỡ bỏ vầng trăng đợi
Nghĩa muội đành ngơ sóng biển mời
Chữ nhạt nghiên mài môi tím gởi
Đêm sầu mực nẩy lá vàng rơi
Rời xa bạn hữu buồn dâng tới
Có thể nào ta ... cãi mệnh trời !

Vancali 4.29.18

https://s18.postimg.cc/hw6bx0a3d/Menh_troi.jpg

hồng vy
30-04-2018, 01:14 AM
[CENTER]
QUÀ TẶNG VÔ GIÁ

Van Ca vốn dĩ rất yêu đời
Hà cớ chi nàng tính nghỉ chơi?
Bởi mộ chùa thiêng tìm nẻo tới
Vì chê phú nhạt quẳng thư mời
Mà thơ giúp bạn u buồn cởi
Với nhạc cho mình cực khổ rơi
Họa xướng thường đem nhiều cái lợi
Bình tâm ổn dạ... sướng như trời!
HỒNG THOẠI 29.4.18

CÙNG VUN XỚI

Ngẫm để nhìn ra cái sự đời
Tham nhiều não nhỏ lại làm chơi
Người thông của bạc nào mang tới
Kẻ dốt dù ô cũng gọi mời
Bản lĩnh kiên cường chê quá gợi
Tinh thần dũng cảm sợ gì rơi
Đường thi rộng mở cùng vun xới
Rỗi việc mà leo đến hỏi trời./.

TXS 29/4/2018


Mệnh trời

Khổ não làm sao cuộc sống đời
Cung đàn nghệ sĩ phải hòa chơi
Tình huynh nỡ bỏ vầng trăng đợi
Nghĩa muội đành ngơ sóng biển mời
Chữ nhạt nghiên mài môi tím gởi
Đêm sầu mực nẩy lá vàng rơi
Rời xa bạn hữu buồn dâng tới
Có thể nào ta ... cãi mệnh trời !

Vancali 4.29.18




Van Cà

mừng thay bạn ấy vẫn thương đời
Rực rỡ trâm cài lả lướt chơi
Sắc tỏa hương trầm bao gã đợi
Vần gieo ngũ độ lắm anh mời
trai thầm ngưỡng mộ đan tình gởi
Nguyệt khẽ e dè để bóng rơi
Bướm dỗi ong nhường hoa chẳng gợi
Đàn thi tiếng lộng phủ khung trời.

Hồng Vy
29-04-2018

Tran Xuan Sinh
30-04-2018, 05:55 PM
QUÀ TẶNG VÔ GIÁ

Van Ca vốn dĩ rất yêu đời
Hà cớ chi nàng tính nghỉ chơi?
Bởi mộ chùa thiêng tìm nẻo tới
Vì chê phú nhạt quẳng thư mời
Mà thơ giúp bạn u buồn cởi
Với nhạc cho mình cực khổ rơi
Họa xướng thường đem nhiều cái lợi
Bình tâm ổn dạ... sướng như trời!
HỒNG THOẠI 29.4.18

Mệnh trời

Khổ não làm sao cuộc sống đời
Cung đàn nghệ sĩ phải hòa chơi
Tình huynh nỡ bỏ vầng trăng đợi
Nghĩa muội đành ngơ sóng biển mời
Chữ nhạt nghiên mài môi tím gởi
Đêm sầu mực nẩy lá vàng rơi
Rời xa bạn hữu buồn dâng tới
Có thể nào ta ... cãi mệnh trời !

Vancali 4.29.18

https://s18.postimg.cc/hw6bx0a3d/Menh_troi.jpg
THÊM LỢI

Được rõ nàng Van thấm cảnh đời
Vui mừng xiết kể hẹn vào chơi
Làm thơ ngũ độ cùng Vy gởi
Uống rượu nhì chung để lão mời
Hãy nhận trình danh bài xướng khởi
Xin đừng ứa lệ mắt nhòa rơi
Lời ca bạn thích thì thêm lợi
Hoặc muốn dùng tranh vẽ cả trời./.

TXS 30/4/2018

hồng vy
01-05-2018, 10:44 AM
QUÀ TẶNG VÔ GIÁ

Van Ca vốn dĩ rất yêu đời
Hà cớ chi nàng tính nghỉ chơi?
Bởi mộ chùa thiêng tìm nẻo tới
Vì chê phú nhạt quẳng thư mời
Mà thơ giúp bạn u buồn cởi
Với nhạc cho mình cực khổ rơi
Họa xướng thường đem nhiều cái lợi
Bình tâm ổn dạ... sướng như trời!
HỒNG THOẠI 29.4.18

THÊM LỢI

Được rõ nàng Van thấm cảnh đời
Vui mừng xiết kể hẹn vào chơi
Làm thơ ngũ độ cùng Vy gởi
Uống rượu nhì chung để lão mời
Hãy nhận trình danh bài xướng khởi
Xin đừng ứa lệ mắt nhòa rơi
Lời ca bạn thích thì thêm lợi
Hoặc muốn dùng tranh vẽ cả trời./.

TXS 30/4/2018



Kiếp phù du

Một kiếp phù du ở cõi đời
Duyên tình Nguyệt Lão cứ đùa chơi
Lời thương kẻ lạ màn đêm tới
Nỗi mến người dưng cảnh vật mời
Hạ thẫm phòng đơn niềm nhớ gởi
Thu vàng gối lẻ hạt sầu rơi
Làm cho nữ tú trông vời vợi
Mãi kiếm chúa linh ... thỉnh lộc trời

Vancali 4.30.18





Ngưỡng Mộ

ngưỡng mộ nàng Vân nhầt ở đời
Thơ đường xướng họa dễ dường chơi
Thầy Sinh trọng nghĩa lời hay gởi
Lão Thoại tầm nhân tửu quí mời
Mỗi nẻo thi đàn ngân tiếng ngợi
Muôn phường tráng sĩ thả hồn rơi
Hồng Vy tưởng ngỡ mùa xuân tới
Rộn rã mùi hương tỏa khắp trời.

Hồng Vy
01-05-2018

Huy Thanh
01-05-2018, 08:00 PM
ÁO ĐẦM

Áo đầm khoe dáng người ơi
Đùi thon trắng nõn mắt rời được sao
Tim ai nhịp đập dâng trào
Thương em dạm ngỏ, trầu cau sum vầy…

Huy Thanh
1/5/2018

TruongVu
02-05-2018, 09:03 PM
VỊ ĐƯỜNG

Các cụ nhà ta khoái vị Đường
Ru hồn gửi gắm những yêu thương
Đan xen bằng trắc lồng thơ nhạc
Gọt giũa niêm vần tỏa sắc hương
Thuật đối nghìn năm tinh túy lạ
Nghề chơi vạn thuở chói chang thường
Song song lục bát thiên Kiều Truyện
Các cụ nhà ta khoái vị Đường

Trường Xuân Kiều
2_5_2018

TruongVu
02-05-2018, 09:03 PM
QUÝ NHÂN


Cơm nửa chén đạo vô bờ
Một khúc nghê thường vạn ý thơ
Dẫu cảnh hàn vi tâm mãi sáng
Dầu trong nghịch lý chí không mờ
Trời xanh lắng đọng câu hát
Biển biếc giao hòa giấc mơ
Trọn kiếp không màng danh lợi
Ngàn năm bách tính tôn thờ


Trường Xuân Kiều

HỒNG THOẠI
03-05-2018, 11:47 AM
Ngưỡng Mộ

Ngưỡng mộ nàng Vân nhầt ở đời
Thơ đường xướng họa dễ dường chơi
Thầy Sinh trọng nghĩa lời hay gởi
Lão Thoại tầm nhân tửu quí mời
Mỗi nẻo thi đàn ngân tiếng ngợi
Muôn phường tráng sĩ thả hồn rơi
Hồng Vy tưởng ngỡ mùa xuân tới
Rộn rã mùi hương tỏa khắp trời.

Hồng Vy
01-05-2018




MẾN

Cảm mến nàng Vân vẹn lẽ đời
Khi còn nhiệt huyết trải lòng chơi
Nhà xưa dẫu mục luôn tìm tới
Bạn thiết dù xa vẫn thỏa mời
Ngẫm dạo văn bài nô nức gởi
Thương ngày lục bát hững hờ rơi
Và trong bối cảnh nguồn thơ vợi
Chị đã hòa câu tỏa nắng trời.
HỒNG THOẠI 03.5.18

HỒNG THOẠI
03-05-2018, 11:58 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTP3xXF6lrXVMPXJ6dEnbSdB9Q8HqMfc pq6vle04Rl0up2KEWml



ÁO ĐẦM

Áo đầm khoe dáng người ơi
Đùi thon trắng nõn mắt rời được sao
Tim ai nhịp đập dâng trào
Thương em dạm ngỏ, trầu cau sum vầy…

Huy Thanh
1/5/2018


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTu562d-_pUxdd4WzeKWtg0md6oNunwI9rUmNKsKSaGepjjbzUu

TRỒNG SI

Áo dài hỡi áo à ơi!
Nghiêng vành nón lá, chẳng rời bước đi
Giản đơn hổng có thứ gì
Cớ sao lại đến trồng si hiên nhà…

Lệ Hà 1/5/2018



VỢ CHỒNG ĐỐI THỌI

Thầy Thanh:
Này hiền thê của tôi ơi
Áo đầm phô nét tuyệt vời làm sao!
Lòng anh muôn sóng dâng trào
Ước gì bà xã " lên cao " như vầy!

Cô Hà:
Này phu quân của em ơi
Áo dài kín vẫn rạng ngời, có sao!
Ngày xưa chàng rất khát khao
Bây giờ lại muốn... tào lao như vầy?!

HT

Ngan Hoa
03-05-2018, 08:44 PM
CHÁU ÔNG TRỜI

Trên đời dẫu có muôn hoa
Đôi người diễm phúc được quà: một thôi!
Riêng em là cháu ông trời
Nên Ngàn Hoa ẵm - suốt đời thơm hương!
HT

CẬU ÔNG TRỜI

Trần gian dị thảo kì hoa
Ước sao ai nhớ: “một quà mà thôi!”
Rằng ta là cậu của trời
Được Hồng Thoại ẵm – cả đời nồng hương!

Ngàn Hoa 3.5.2018

Tran Xuan Sinh
04-05-2018, 05:49 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=296147#post296147)
Ngưỡng Mộ

Ngưỡng mộ nàng Vân nhầt ở đời
Thơ đường xướng họa dễ dường chơi
Thầy Sinh trọng nghĩa lời hay gởi
Lão Thoại tầm nhân tửu quí mời
Mỗi nẻo thi đàn ngân tiếng ngợi
Muôn phường tráng sĩ thả hồn rơi
Hồng Vy tưởng ngỡ mùa xuân tới
Rộn rã mùi hương tỏa khắp trời.

Hồng Vy
01-05-2018

MẾN

Cảm mến nàng Vân vẹn lẽ đời
Khi còn nhiệt huyết trải lòng chơi
Nhà xưa dẫu mục luôn tìm tới
Bạn thiết dù xa vẫn thỏa mời
Ngẫm dạo văn bài nô nức gởi
Thương ngày lục bát hững hờ rơi
Và trong bối cảnh nguồn thơ vợi
Chị đã hòa câu tỏa nắng trời.
HỒNG THOẠI 03.5.18



SỰ ĐỜI

Đến nửa về sau ngẫm sự đời
Khi buồn lúc giận vẫn còn chơi
Tiền dư chẳng đếm từng đem nhởi
Của lắm nào đong lại vẫy mời
Cái nợ ngàn năm tìm chỗ gởi
Con người vạn kiếp bỏ mình rơi
Nên giàu kiếm bạc đòi danh khởi
Vận kém làm ăn bảo lỗi trời./.

TXS 04/5/2018

vancali96
04-05-2018, 08:11 AM
Trang nhà Thi Hữu

Trang nhà Thi Hữu sống rồi thương
Sợ tỷ Hồng Vi ngũ độ đường
Nặn óc tìm từ rơi búi tóc
Vò đầu kiếm chữ bở hơi sương
Thâm tình Bác Thoại đâu gì lạ
Cảm mến thầy Sinh ấy lại thường
Hai ổng vần thơ lời ngọt lịm
Lâu ngày xướng họa thấm mùi hương

Vancali 5.3.18

https://s18.postimg.cc/i2indgwjt/Trang_nha_thi_huu.jpg