PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ HỒNG THOẠI



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tran Xuan Sinh
04-05-2018, 10:09 AM
Trang nhà Thi Hữu

Trang nhà Thi Hữu sống rồi thương
Sợ tỷ Hồng Vi ngũ độ đường
Nặn óc tìm từ rơi búi tóc
Vò đầu kiếm chữ bở hơi sương
Thâm tình Bác Thoại đâu gì lạ
Cảm mến thầy Sinh ấy lại thường
Hai ổng vần thơ lời ngọt lịm
Lâu ngày xướng họa thấm mùi hương

Vancali 5.3.18

https://s18.postimg.cc/i2indgwjt/Trang_nha_thi_huu.jpg


TRANG THI ĐÀN

Trở lại trang nhà thấy cũng thương
Nàng Van xướng khởi tại thơ đường
Hồng Vy vội vã tung đòn chưởng
Lão Thoại âm thầm gửi gió sương
Bảy chữ nào lo lời ngất ngưởng
Mười nơi chẳng sợ nghĩa thông thường
Mong rằng bạn hữu cùng chung hưởng
Để mãi thi đàn thấm vị hương./.

TXS 04/5/2018

hồng vy
04-05-2018, 10:17 AM
Khâm phục

Xướng họa Hồng Vi mãi để đời
Thơ đường ngũ độ giống trò chơi
Vung tay nét đẹp vần hay gởi
Phẩy bút lời hay chữ đẹp mời
Biển lộng rồng bay gì khó hỡi
Mây ngàn phượng múa thể nào rơi
Van Cà ngưỡng mộ cung đàn mới
Nghĩa cả tình thâm vẹn đất trời !

Vancali 5.2.18


MẾN

Cảm mến nàng Vân vẹn lẽ đời
Khi còn nhiệt huyết trải lòng chơi
Nhà xưa dẫu mục luôn tìm tới
Bạn thiết dù xa vẫn thỏa mời
Ngẫm dạo văn bài nô nức gởi
Thương ngày lục bát hững hờ rơi
Và trong bối cảnh nguồn thơ vợi
Chị đã hòa câu tỏa nắng trời.
HỒNG THOẠI 03.5.18

SỰ ĐỜI


Đến nửa về sau ngẫm sự đời
Khi buồn lúc giận vẫn còn chơi
Tiền dư chẳng đếm từng đem nhởi
Của lắm nào đong lại vẫy mời
Cái nợ ngàn năm tìm chỗ gởi
Con người vạn kiếp bỏ mình rơi
Nên giàu kiếm bạc đòi danh khởi
Vận kém làm ăn bảo lỗi trời./.

TXS 04/5/2018


Xin Đừng
( Họa Vui )

Tỷ hỡi! đừng tôn muội nhất đời
Coi chừng lão Thoại hổng thèm chơi
Càng thêm bỏ bữa không màng tới
Lại lẫy cầm bier chẳng muốn mời
Mắt mũi bơ phờ thân tủi gợi
Phong hình ủ rũ nét sầu rơi
Buồn cho quí hữu dường đang đợi
Sếp cả đường thơ lộng cõi trời.

Hồng Vy
04-05-2018

Huy Thanh
04-05-2018, 10:33 AM
CẢNH ĐẸP CAO NGUYÊN

Nước non đồi núi trập trùng
Ung dung dạo bước ta cùng đi chơi
Sao băng sáng rực khung trời
Anh đào khoe sắc gọi mời xuân sang

Bài trên đặc biệt trao chàng
Một từ hai chữ ẩn tàng trong thơ
Lẫn vào trong đám mây mờ
Huy Thanh rót rượu ngồi chờ từ qua.

Huy Thanh
4/5/2018

hồng vy
05-05-2018, 02:38 AM
Trang nhà Thi Hữu

Trang nhà Thi Hữu sống rồi thương
Sợ tỷ Hồng Vi ngũ độ đường
Nặn óc tìm từ rơi búi tóc
Vò đầu kiếm chữ bở hơi sương
Thâm tình Bác Thoại đâu gì lạ
Cảm mến thầy Sinh ấy lại thường
Hai ổng vần thơ lời ngọt lịm
Lâu ngày xướng họa thấm mùi hương

Vancali 5.3.18



TRANG THI ĐÀN

Trở lại trang nhà thấy cũng thương
Nàng Van xướng khởi tại thơ đường
Hồng Vy vội vã tung đòn chưởng
Lão Thoại âm thầm gửi gió sương
Bảy chữ nào lo lời ngất ngưởng
Mười nơi chẳng sợ nghĩa thông thường
Mong rằng bạn hữu cùng chung hưởng
Để mãi thi đàn thấm vị hương./.

TXS 04/5/2018




https://images.kienthuc.net.vn/Uploaded/ctvthegioi/2015_01_23/hi_QYSG.png


Nghệ Sĩ Ưu Tú

Sếp cả Trông người thật dễ thương
Già nhưng giọng hát vẫn như đường
Tay đàn nhạc trỗi êm đềm hướng
Phím khảy âm hòa rộn rã sương
Lữ khách đem lòng đan mộng tưởng
Hồng nhan ủ phận giữ luân thường
Muôn miền bạn hữu ngây hồn hưởng
Tiếng lão luôn lừng tỏa rạng hương.

Hồng Vy

05-05-2018

Tran Xuan Sinh
05-05-2018, 05:49 AM
Trang nhà Thi Hữu

Trang nhà Thi Hữu sống rồi thương
Sợ tỷ Hồng Vi ngũ độ đường
Nặn óc tìm từ rơi búi tóc
Vò đầu kiếm chữ bở hơi sương
Thâm tình Bác Thoại đâu gì lạ
Cảm mến thầy Sinh ấy lại thường
Hai ổng vần thơ lời ngọt lịm
Lâu ngày xướng họa thấm mùi hương.

Vancali 5.3.18

https://images.kienthuc.net.vn/Uploaded/ctvthegioi/2015_01_23/hi_QYSG.png


Nghệ Sĩ Ưu Tú

Sếp cả Trông người thật dễ thương
Già nhưng giọng hát vẫn như đường
Tay đàn nhạc trỗi êm đềm hướng
Phím khảy âm hòa rộn rã sương
Lữ khách đem lòng đan mộng tưởng
Hồng nhan ủ phận giữ luân thường
Muôn miền bạn hữu ngây hồn hưởng
Tiếng lão luôn lừng tỏa rạng hương.

Hồng Vy
05-05-2018


THƠ LÀM THOẢI MÁI

Thơ làm ngũ độ thấy mà thương
Kiếm chữ lời trao lục cả đường
Chẳng lẽ đăng bài theo số lượng
Hay là bỏ chỗ mặc mù sương
Tìm câu đủ nghĩa lòng đây sướng
Kiểm lỗi nhiều thanh chuyện đó thường
Bởi nghĩ thi đàn thêm định hướng
Nên dùng thoải mái đậm đà hương./.

TXS 05/5/2018

Tran Xuan Sinh
05-05-2018, 06:51 AM
CẢNH ĐẸP CAO NGUYÊN

Nước non đồi núi trập trùng
Ung dung dạo bước ta cùng đi chơi
Sao băng sáng rực khung trời
Anh đào khoe sắc gọi mời xuân sang

Bài trên đặc biệt gửi "Trần" (Giang, chàng THOẠI)
Một từ hai chữ ẩn tàng trong thơ
Lẫn vào trong đám mây mờ
Huy Thanh rót rượu ngồi chờ từ qua.

Huy Thanh
4/5/2018

TỚ SẼ TỚI

Nếu ta từ giải không trùng (với hai người Giang, Chàng)
Thì Thanh rót rượu bạn cùng uống chơi
“Anh đào” nói lái rứa trời
“Ao đành” gọi cá để mời khách sang

Một từ hai chữ phơi trần
Trong này chỉ có che tàng bởi thơ
Nhìn ra có vẻ như mờ
Ngày mai sẽ tới Thanh chờ Sinh qua.

TXS 05/5/2018

HỒNG THOẠI
05-05-2018, 11:27 AM
CẢNH ĐẸP CAO NGUYÊN



Nước non đồi núi trập trùng
Ung dung dạo bước ta cùng đi chơi
Sao băng sáng rực khung trời
Anh đào khoe sắc gọi mời xuân sang

Bài trên đặc biệt trao chàng
Một từ hai chữ ẩn tàng trong thơ
Lẫn vào trong đám mây mờ
Huy Thanh rót rượu ngồi chờ từ qua.

Huy Thanh
4/5/2018




CHỜ

Thầy Thanh giấu giữa muôn trùng
Hai từ bé tẹo rủ cùng kiếm chơi!
Làm em mất cả ngày trời
Miệt mài sục sạo mới lòi: MỜI SANG

Cám ơn mỹ ý của chàng
Để em hội ý họp bàn bạn thơ
Tình thi hữu mãi không mờ
Anh cứ làm cỗ rồi chờ đoàn qua.
HT

HỒNG THOẠI
05-05-2018, 12:51 PM
VỊ ĐƯỜNG

Các cụ nhà ta khoái vị Đường
Ru hồn gửi gắm những yêu thương
Đan xen bằng trắc lồng thơ nhạc
Gọt giũa niêm vần tỏa sắc hương
Thuật đối nghìn năm tinh túy lạ
Nghề chơi vạn thuở chói chang thường
Song song lục bát thiên Kiều Truyện
Các cụ nhà ta khoái vị Đường

Trường Xuân Kiều
2_5_2018



NÓI CÙNG...

Cùng ai lỡ nghiện món thơ Đường
Hễ bặp vô liền khắc khoải thương
Lúc chữ tròn niêm lòng mở hội
Khi từ chỉnh đối dạ bừng hương
Ham điều trác tuyệt dù không dễ
Chuộng nét trầm tư dẫu chẳng thường
Khó nhọc bườn qua rồi sẽ hưởng
Cùng ai lỡ nghiện món thơ Đường...
HỒNG THOẠI 05.5.18

HỒNG THOẠI
05-05-2018, 01:05 PM
https://images.kienthuc.net.vn/Uploaded/ctvthegioi/2015_01_23/hi_QYSG.png


Nghệ Sĩ Ưu Tú

Sếp cả Trông người thật dễ thương
Già nhưng giọng hát vẫn như đường
Tay đàn nhạc trỗi êm đềm hướng
Phím khảy âm hòa rộn rã sương
Lữ khách đem lòng đan mộng tưởng
Hồng nhan ủ phận giữ luân thường
Muôn miền bạn hữu ngây hồn hưởng
Tiếng lão luôn lừng tỏa rạng hương.

Hồng Vy

05-05-2018





KHỐN NỖI...

Hồng Vy sợ hãi ít ra đường
Lắm lão tranh giành gởi cục thương
Chữ ái giăng đầy như trổ phượng
Câu tình phủ kín tựa choàng sương
Vì xinh họ đuổi âu điều chướng
Bởi đẹp người mê ấy lẽ thường
Khốn nỗi hàng trăm ngài mộng thưởng
Sao nàng phát đủ ngọt ngào hương?!
HỒNG THOẠI 05.5.18

hồng vy
05-05-2018, 07:54 PM
Nghệ Sĩ Ưu Tú

Sếp cả Trông người thật dễ thương
Già nhưng giọng hát vẫn như đường
Tay đàn nhạc trỗi êm đềm hướng
Phím khảy âm hòa rộn rã sương
Lữ khách đem lòng đan mộng tưởng
Hồng nhan ủ phận giữ luân thường
Muôn miền bạn hữu ngây hồn hưởng
Tiếng lão luôn lừng tỏa rạng hương.

Hồng Vy


05-05-2018





THƠ LÀM THOẢI MÁI

Thơ làm ngũ độ thấy mà thương
Kiếm chữ lời trao lục cả đường
Chẳng lẽ đăng bài theo số lượng
Hay là bỏ chỗ mặc mù sương
Tìm câu đủ nghĩa lòng đây sướng
Kiểm lỗi nhiều thanh chuyện đó thường
Bởi nghĩ thi đàn thêm định hướng
Nên dùng thoải mái đậm đà hương./.

TXS 05/5/2018


KHỐN NỖI...

Hồng Vy sợ hãi ít ra đường
Lắm lão tranh giành gởi cục thương
Chữ ái giăng đầy như trổ phượng
Câu tình phủ kín tựa choàng sương
Vì xinh họ đuổi âu điều chướng
Bởi đẹp người mê ấy lẽ thường
Khốn nỗi hàng trăm ngài mộng thưởng
Sao nàng phát đủ ngọt ngào hương?!
HỒNG THOẠI 05.5.18


Hồng Nhan Bạc Phận

Thơ chàng khiến muội trỗi lòng thương
Tựa chuỗi hồng thơm cắm vỉa đường
Kệ bão mưa chà tơi tả hướng
Đơm cành lá ủ mập mờ sương
Phần duyên lỡ nhịp bên làn chướng
Nèo ước nhầm cung giữa mộng thường
Nhạc lỗi tơ chùng không ý tưởng
Đêm về liễu quạnh mấy nồng hương.

Hồng Vy
05-05-2018

vancali96
06-05-2018, 04:50 AM
Hồng Nhan Bạc Phận

Thơ chàng khiến muội trỗi lòng thương
Tựa chuỗi hồng thơm cắm vỉa đường
Kệ bão mưa chà tơi tả hướng
Đơm cành lá ủ mập mờ sương
Phần duyên lỡ nhịp bên làn chướng
Nèo ước nhầm cung giữa mộng thường
Nhạc lỗi tơ chùng không ý tưởng
Đêm về liễu quạnh mấy nồng hương.

Hồng Vy
05-05-2018

Thơ đường

Lời thơ bạn hữu ngát thơm đường
Rã rượi tâm hồn lắm kẻ thương
Vỡ cả bầy chim sầu cánh phượng
Chan hòa lũ bướm động màn sương
Quần thoa nhạt nhẽo đâu nào chướng
Lãng tử thờ ơ ấy chuyện thường
Lỗi nhịp cung đàn không thể xướng
Trăng vàng lắt lẻo ngạt ngào hương

Vancali 5.5.18

https://s18.postimg.cc/ndpsgcng9/Tho_duong.jpg

Tran Xuan Sinh
06-05-2018, 08:36 PM
Hồng Nhan Bạc Phận

Thơ chàng khiến muội trỗi lòng thương
Tựa chuỗi hồng thơm cắm vỉa đường
Kệ bão mưa chà tơi tả hướng
Đơm cành lá ủ mập mờ sương
Phần duyên lỡ nhịp bên làn chướng
Nèo ước nhầm cung giữa mộng thường
Nhạc lỗi tơ chùng không ý tưởng
Đêm về liễu quạnh mấy nồng hương.

Hồng Vy
05-05-2018

Thơ đường

Lời thơ bạn hữu ngát thơm đường
Rã rượi tâm hồn lắm kẻ thương
Vỡ cả bầy chim sầu cánh phượng
Chan hòa lũ bướm động màn sương
Quần thoa nhạt nhẽo đâu nào chướng
Lãng tử thờ ơ ấy chuyện thường
Lỗi nhịp cung đàn không thể xướng
Trăng vàng lắt lẻo ngạt ngào hương.

Vancali 5.5.18



https://s18.postimg.cc/ndpsgcng9/Tho_duong.jpg



THƯƠNG CÔ HỒNG
(Họa vui)

Cô Hồng vất vả nghĩ mà thương
Viễn xứ còn lo trải dặm đường
Mẹ khổ nhà đơn thì dõi hướng
Cha nghèo chốn cũ phải dầm sương
Âm thầm kiếm của mong đời thượng
Lặng lẽ làm thơ sống kiểu thường
Huế những ngày qua đà được hưởng
Bây giờ nhớ lại cảnh dòng Hương./.

TXS 06/5/2018

buixuanphuong09
07-05-2018, 07:02 AM
MONG CẢI NGHIỆP

“Cái quái quỷ” cứ gây nhiều giông bão
Tôi phải cầu Tam Bảo cứu nguy
“Đại Bát Niết Bàn” đọc lại nghĩ suy *
“Hạt giống Phật lại được kỳ nẩy nở

Tôi đã THẤY nhưng thực tình chưa ngộ
Giáo lý cao siêu câu chữ “bất tư nghì”
Nhờ tiền duyên gieo hạt giống Bồ Đề
Tôi cứ đọc … say mê và phấn khởi

Lòng khát học kích thích tôi vươn với
Các nơ-ron thần kinh đổi mới không ngừng
Khắc phục bệnh trầm hòa cuộc sống chung
Một lão nhà quê chỉ mong đừng tụt hậu!

Thân uế chược mang nhiều điên đảo
Trí phàm phu tìm Tam Bảo tựa nương
Vững niềm tin có Đuốc Tuệ soi đường
Tôi đã THẤY NHƯ LAI THƯỜNG TRỤ.

Ôi sáng rỡ phẩm Kinh “Nguyệt dụ”
Mọc, lặn, khuyết, tròn … TRĂNG vẫn cứ là TRĂNG!
Lộng tỏa không gian một ánh sáng vĩnh hằng
Dù thị hiện cội Ta La nhập diệt

Phật Đại Niết Bàn – NHƯ LAI không chết!
Kết thúc kỳ giáo hóa đó thôi!
PHẬT, PHÁP, TĂNG THƯỜNG TRỤ trên đời
Tôi đã THẤY nhưng còn chưa được BIẾT!

Chủng tử Thiện cứ huân tu nối tiếp
Làm hành trang cho những kiếp mai sau
Nghiệp nặng ngàn xưa nhờ Pháp Phật nhiệm màu
Nhắm mắt xuôi tay … về cõi lành cải tiếp!

BXP 6.5.2018

* Tháng 8/2008, được chú em cho đi Miền Nam, tôi đã đến chùa Vĩnh Nghiêm thỉnh được kinh Đại Bát Niết Bàn, về đọc nhưng chưa hiểu được gì. Vừa qua, cái bệnh “Tiền đình” quỷ quái nó lại hành hạ, tôi nương nhờ Pháp Phật trấn an, đã tìm đọc lại kinh này. Giáo lý cao siêu vô cùng khó hiểu, nhưng nhờ căn lành tiền kiếp tôi cứ đọc say mê, cũng vỡ vạc ra, đặc biệt là rất phấn khởi. Tôi đã đọc được 900/1500 trang, sẽ còn tiếp tục và dành nhiều thời gian cho Phật Pháp, nhưng cũng đã trở lại được với thơ.
Tặng sếp Cả đọc vui và báo cáo Sếp trở lại với thơ

Huy Thanh
07-05-2018, 10:08 AM
CHỜ

Thầy Thanh giấu giữa muôn trùng
Hai từ bé tẹo rủ cùng kiếm chơi!
Làm em mất cả ngày trời
Miệt mài sục sạo mới lòi: MỜI SANG

Cám ơn mỹ ý của chàng
Để em hội ý họp bàn bạn thơ
Tình thi hữu mãi không mờ
Anh cứ làm cỗ rồi chờ đoàn qua.
HT

CẢNH ĐẸP CAO NGUYÊN

Nước non đồi núi trập trùng
Ung dung dạo bước ta cùng đi chơi
Sao băng sáng rực khung trời
Anh đào khoe sắc gọi mời xuân sang

Bài trên đặc biệt trao nàng
Một từ hai chữ ẩn tàng trong thơ
Lẫn vào trong đám mây mờ
Huy Thanh rót rượu ngồi chờ từ qua.
****************************
GIẢI ĐỐ

Câu đầu chữ “Nước” lấy ra
U, S, A kế quả là có duyên
Ung dung “U” nhặt trước tiên
“S, A” tiếp tục rõ liền đúng không
Một từ hai chữ chờ mong
Là “Nước Mỹ” đấy ngồi trông nhấp trà
Người ơi! Xin hãy nhớ nha
Đó miền đất hứa, đây là quê hương!

Huy Thanh
7/5/2018

HỒNG THOẠI
07-05-2018, 12:11 PM
THƯƠNG CÔ HỒNG
(Họa vui)

Cô Hồng vất vả nghĩ mà thương
Viễn xứ còn lo trải dặm đường
Mẹ khổ nhà đơn thì dõi hướng
Cha nghèo chốn cũ phải dầm sương
Âm thầm kiếm của mong đời thượng
Lặng lẽ làm thơ sống kiểu thường
Huế những ngày qua đà được hưởng
Bây giờ nhớ lại cảnh dòng Hương./.

TXS 06/5/2018



THƠ ĐƯỜNG
( Họa hoán vận )

Điểm xuyết cho đời rộn rã hương
Người xưa sáng tạo thể thơ Đường
Gieo từ sắc sảo không nhường phượng
Diễn luật thâm trầm chẳng đoái sương
Viết thạo niêm làm tâm mãi tưởng
So tròn đối nhủ dạ hoài thương
Nhiều đêm trở dậy vì câu xướng
Động não dần quen cảm thấy thường.
HỒNG THOẠI 07.5.18

Tran Xuan Sinh
08-05-2018, 06:50 AM
THƠ ĐƯỜNG
( Họa hoán vận )

Điểm xuyết cho đời rộn rã hương
Người xưa sáng tạo thể thơ Đường
Gieo từ sắc sảo không nhường phượng
Diễn luật thâm trầm chẳng đoái sương
Viết thạo niêm làm tâm mãi tưởng
So tròn đối nhủ dạ hoài thương
Nhiều đêm trở dậy vì câu xướng
Động não dần quen cảm thấy thường.
HỒNG THOẠI 07.5.18

GIẬN RỒI THƯƠNG

Trên đời lắm buổi giận rồi thương
Dẫu có từ lâu trải đoạn đường
Lỡ dở làm ăn thì kém lượng
Âu sầu nhắn thoại để mờ sương
Chan hòa cuộc sống đây điều thượng
Thử nghiệm tình yêu ấy lẽ thường
Hãy nhớ đừng quên cùng chịu hưởng
Cho mình mãi tỏa sắc đầy hương./.

TXS 08/5/2018

vancali96
08-05-2018, 08:01 AM
THƠ ĐƯỜNG
( Họa hoán vận )

Điểm xuyết cho đời rộn rã hương
Người xưa sáng tạo thể thơ Đường
Gieo từ sắc sảo không nhường phượng
Diễn luật thâm trầm chẳng đoái sương
Viết thạo niêm làm tâm mãi tưởng
So tròn đối nhủ dạ hoài thương
Nhiều đêm trở dậy vì câu xướng
Động não dần quen cảm thấy thường.
HỒNG THOẠI 07.5.18





Bạn tứ hải

Ngôn từ bạn hữu đắm tình thương
Bới chữ cùng ai họa thể đường
Phẩy bút nàng Vi mờ cõi thượng
Buông đàn bác Thoại mỏng làn sương
Người tung liễu mộng càng vui sướng
Kẻ hứng trời mơ vẫn đẹp thường
Ngẫm chuyện trần ai lòng khó tưởng
Kim bằng tứ hải mặn mà hương

Vancali 5.7.18

https://s14.postimg.cc/s7lrbu8tt/Ban_tu_hai_22.jpg

Tran Xuan Sinh
09-05-2018, 06:15 AM
Nghiện thơ

Lão bối nhà này rất nghiện thơ
Đêm nằm ngớ ngẩn giả đò lơ
Trông về áng nguyệt giương lòng đợi
Để mặc tình ai mỏi mắt chờ
Nặn óc moi từ ru mộng ảo
Run đùi kiếm chữ thả hồn mơ
Trần gian thoát xác vào tiên cảnh
Lạc xóm đường thi bỗng hóa khờ.

Vancali 96

https://s18.postimg.cc/6izgjtz1l/Nghien_tho_22.jpg


LÃO KHỜ

Sinh Trần cũng mắc bệnh làm thơ
Đã dậy sao mà thấy lửng lơ
Mỗi lúc cầm tay bà nọ hỏi:
Từng hôm gửi bạn đứa mô chờ?
Câu từ cóp nhặt nhờ trao đổi
Ý nghĩa chen cài tưởng mộng mơ
Mới rõ đầu đuôi người vợ bảo
Về hưu lão ấy tự nhiên khờ./.

TXS 09/5/2018

hồng vy
09-05-2018, 10:31 AM
Bạn tứ hải

Ngôn từ bạn hữu đắm tình thương
Bới chữ cùng ai họa thể đường
Phẩy bút nàng Vi mờ cõi thượng
Buông đàn bác Thoại mỏng làn sương
Người tung liễu mộng càng vui sướng
Kẻ hứng trời mơ vẫn đẹp thường
Ngẫm chuyện trần ai lòng khó tưởng
Kim bằng tứ hải mặn mà hương

Vancali 5.7.18

https://s14.postimg.cc/s7lrbu8tt/Ban_tu_hai_22.jpg


Thứ Tội

Luôn rằng quí hữu hiểu và thương
Tiểu nữ ngày qua bận kín đường
Ngũ độ câu hòa chưa đủ hướng
Thi đàn tứ trải vẫn mờ sương
Thầm xin thứ lỗi nào mong thưởng
Khẽ hứa ghì ân chẳng đợi thường
Lúc rỗi Vy này vui nhận chưởng
Cho làng xướng họa mãi ngời hương,

Hồng Vy
08-05-2018

buixuanphuong09
09-05-2018, 09:13 PM
CHÁU ÔNG TRỜI

Trên đời dẫu có muôn hoa
Đôi người diễm phúc được quà: một thôi!
Riêng em là cháu ông trời
Nên Ngàn Hoa ẵm - suốt đời thơm hương!

HT

CẬU ÔNG TRỜI

Trần gian dị thảo kì hoa
Ước sao ai nhớ: “một quà mà thôi!”
Rằng ta là cậu của trời
Được Hồng Thoại ẵm – cả đời nồng hương!

Ngàn Hoa 3.5.2018

NGÀN HOA
(Vui tý)

Diễn đàn ta có ngàn Hoa
Bốn câu dệt tứ thành quà mãi thôi
Sếp Hồng hưởng lắm lộc trời
Hãy đem chia sẻ cho đời chút hương.

BXP 9.5.2018

buixuanphuong09
09-05-2018, 10:11 PM
HẾT NGƯỜI THƯƠNG

Bao năm khát học cái thơ Đường
Thật khổ thân già lắm sự vương
Chữ nghĩa ngu ngơ bài khó lượng
Vần câu teo tóp ý khôn lường
Kiên trì luyện luật theo vài hướng
Nhẫn nại trau từ rõi một phương *
Cứ ngỡ vươn lên thì được sướng
Nào ngờ tụt hậu hết người thương!

BXP 9.5.2018

Huy Thanh
10-05-2018, 10:24 AM
SON SẮT

Hưởng lộc Duy Bình kết Ánh Quyên
Ngàn năm thệ ước ngủ chung thuyền
Trào dâng biển nghĩa lòng son sắt
Ngật ngưỡng đêm trường bởi nợ duyên.

Huy Thanh
10/5/2018

HỒNG THOẠI
10-05-2018, 12:20 PM
LÃO KHỜ

Sinh Trần cũng mắc bệnh làm thơ
Đã dậy sao mà thấy lửng lơ
Mỗi lúc cầm tay bà nọ hỏi:
Từng hôm gửi bạn đứa mô chờ?
Câu từ cóp nhặt nhờ trao đổi
Ý nghĩa chen cài tưởng mộng mơ
Mới rõ đầu đuôi người vợ bảo
Về hưu lão ấy tự nhiên khờ./.

TXS 09/5/2018



KHỜ

Bao đời chị xã vốn Nàng Thơ
Ngẫm dại anh nào dám bỏ lơ
Khối bữa hoài chơi lờ vợ quở
Giờ cơm mãi viết mặc con chờ
Hằng nga cõi thực không màng rớ
Ngọc nữ bên mình chẳng thiết mơ
Chỉ đến khi tình đau rạn vỡ
Hồi tâm đã muộn hóa ra khờ...
HỒNG THOẠI 10.5.18

vancali96
10-05-2018, 08:03 PM
https://s18.postimg.cc/6izgjtz1l/Nghien_tho_22.jpg

LÃO KHỜ

Sinh Trần cũng mắc bệnh làm thơ
Đã dậy sao mà thấy lửng lơ
Mỗi lúc cầm tay bà nọ hỏi:
Từng hôm gửi bạn đứa mô chờ?
Câu từ cóp nhặt nhờ trao đổi
Ý nghĩa chen cài tưởng mộng mơ
Mới rõ đầu đuôi người vợ bảo
Về hưu lão ấy tự nhiên khờ./.

TXS 09/5/2018


KHỜ

Bao đời chị xã vốn Nàng Thơ
Ngẫm dại anh nào dám bỏ lơ
Khối bữa hoài chơi lờ vợ quở
Giờ cơm mãi viết mặc con chờ
Hằng nga cõi thực không màng rớ
Ngọc nữ bên mình chẳng thiết mơ
Chỉ đến khi tình đau rạn vỡ
Hồi tâm đã muộn hóa ra khờ...
HỒNG THOẠI 10.5.18

Tự hỏi

Tự hỏi hay mình đã " mết " thơ
Kia bài chúng bạn thể nào lơ
Vì lo bác Thoại trầm hơi thở
Chỉ ngại thầy Sinh trỗi khúc chờ
Ngán kẻ hào hoa lòng mãi sợ
E người lãng tử dạ hoài mơ
Nên liền động bút " tình muôn thuở "
Ngũ độ tầm câu ... trí phải khờ

Vancali 5.10.18

https://s14.postimg.cc/7zmqf8je9/Tu_hoi.jpg

Tran Xuan Sinh
11-05-2018, 08:32 AM
KHỜ

Bao đời chị xã vốn Nàng Thơ
Ngẫm dại anh nào dám bỏ lơ
Khối bữa hoài chơi lờ vợ quở
Giờ cơm mãi viết mặc con chờ
Hằng nga cõi thực không màng rớ
Ngọc nữ bên mình chẳng thiết mơ
Chỉ đến khi tình đau rạn vỡ
Hồi tâm đã muộn hóa ra khờ...
HỒNG THOẠI 10.5.18

Tự hỏi

Tự hỏi hay mình đã "mết" thơ
Kia bài chúng bạn thể nào lơ
Vì lo bác Thoại trầm hơi thở
Chỉ ngại thầy Sinh trỗi khúc chờ
Ngán kẻ hào hoa lòng mãi sợ
E người lãng tử dạ hoài mơ
Nên liền động bút "tình muôn thuở"
Ngũ độ tầm câu ... trí phải khờ.

Vancali 5.10.18


https://s14.postimg.cc/7zmqf8je9/Tu_hoi.jpg




GIẢ KHỜ

Bạn ấy lâu rồi vẫn hiểu thơ
Răng dừ đổi tính đã làm lơ
Bày mâm đậy bát không thèm mở
Đợi máy vào gêm (game) cũng để chờ
Hỏi chọn từ câu tìm cớ đỡ
Xin mài bút mực bảo đời mơ
Xưa còn lãng mạn đâu hề dở
Bỗng hóa người dưng giả bộ khờ./.

TXS 11/5/2018

HỒNG THOẠI
11-05-2018, 11:22 AM
SON SẮT

Hưởng lộc Duy Bình kết Ánh Quyên
Ngàn năm thệ ước ngủ chung thuyền
Trào dâng biển nghĩa lòng son sắt
Ngật ngưỡng đêm trường bởi nợ duyên.

Huy Thanh
10/5/2018




ĐẸP DUYÊN

Chị Lệ ưng trồng bụi đỗ quyên
Chàng Thanh nhất định sắm du thuyền
Bườn qua sở thích chưa hòa quyện
Rạng rỡ hai người vẫn đẹp duyên.
HT

HỒNG THOẠI
11-05-2018, 11:29 AM
HẾT NGƯỜI THƯƠNG

Bao năm khát học cái thơ Đường
Thật khổ thân già lắm sự vương
Chữ nghĩa ngu ngơ bài khó lượng
Vần câu teo tóp ý khôn lường
Kiên trì luyện luật theo vài hướng
Nhẫn nại trau từ rõi một phương *
Cứ ngỡ vươn lên thì được sướng
Nào ngờ tụt hậu hết người thương!

BXP 9.5.2018





HOA HỌC TRÒ

Phượng tỏa cành che mát quãng đường
Hoa bày rực rỡ khiến lòng vương
Niềm vui tuổi ngọc sao đành cưỡng?
Tiếng nhạc bầy ve chẳng nhẽ lường?
Hỏi mãi người xưa dù lệch hướng
Thương hoài gót nhỏ dẫu mờ phương
Hằng bao chuyện cũ tràn tâm tưởng
Sắc đỏ luôn gìn trọn nỗi thương.
HỒNG THOẠI 11.5.18

Tran Xuan Sinh
11-05-2018, 08:21 PM
HẾT NGƯỜI THƯƠNG

Bao năm khát học cái thơ Đường
Thật khổ thân già lắm sự vương
Chữ nghĩa ngu ngơ bài khó lượng
Vần câu teo tóp ý khôn lường
Kiên trì luyện luật theo vài hướng
Nhẫn nại trau từ rõi một phương
Cứ ngỡ vươn lên thì được sướng
Nào ngờ tụt hậu hết người thương!

BXP 9.5.2018

HOA HỌC TRÒ

Phượng tỏa cành che mát quãng đường
Hoa bày rực rỡ khiến lòng vương
Niềm vui tuổi ngọc sao đành cưỡng?
Tiếng nhạc bầy ve chẳng nhẽ lường?
Hỏi mãi người xưa dù lệch hướng
Thương hoài gót nhỏ dẫu mờ phương
Hằng bao chuyện cũ tràn tâm tưởng
Sắc đỏ luôn gìn trọn nỗi thương.
HỒNG THOẠI 11.5.18




LÒNG VƯƠNG

Đã bảy mùa xuân tới Phật Đường
Tuy còn ít ỏi vẫn lòng vương
Trì kinh trọn buổi chưa hòa xướng
Học Pháp nhiều câu chẳng nỡ lường
Lặng lẽ tu hành theo chín trưởng (phẩm)
Âm thầm phát nguyện gửi mười phương
Tâm hồn rộng mở xin đừng vướng
Chốn nghỉ mong về cõi lạc thương./.

TXS 11/5/2018

HỒNG THOẠI
12-05-2018, 12:24 PM
https://s14.postimg.cc/7zmqf8je9/Tu_hoi.jpg



CHÀNG THƠ

Khi chồng giở chứng hẹn hò thơ
Những việc trong ngoài sếp bỏ lơ
Chặt củi lau nhà ông miễn rớ
Hòa câu nối vận ổng mê chờ
Nguyên ngày lặng lẽ canh hồng nở
Trọn buổi im lìm dõi trí mơ
Tóc rủ mày nhăn dường vỡ nợ
Ghiền chi thứ dữ để sinh khờ!
HỒNG THOẠI 12.5.18

hồng vy
12-05-2018, 06:32 PM
HẾT NGƯỜI THƯƠNG

Bao năm khát học cái thơ Đường
Thật khổ thân già lắm sự vương
Chữ nghĩa ngu ngơ bài khó lượng
Vần câu teo tóp ý khôn lường
Kiên trì luyện luật theo vài hướng
Nhẫn nại trau từ rõi một phương *
Cứ ngỡ vươn lên thì được sướng
Nào ngờ tụt hậu hết người thương!

BXP 9.5.2018





HOA HỌC TRÒ

Phượng tỏa cành che mát quãng đường
Hoa bày rực rỡ khiến lòng vương
Niềm vui tuổi ngọc sao đành cưỡng?
Tiếng nhạc bầy ve chẳng nhẽ lường?
Hỏi mãi người xưa dù lệch hướng
Thương hoài gót nhỏ dẫu mờ phương
Hằng bao chuyện cũ tràn tâm tưởng
Sắc đỏ luôn gìn trọn nỗi thương.
HỒNG THOẠI 11.5.18


LÒNG VƯƠNG

Đã bảy mùa xuân tới Phật Đường
Tuy còn ít ỏi vẫn lòng vương
Trì kinh trọn buổi chưa hòa xướng
Học Pháp nhiều câu chẳng nỡ lường
Lặng lẽ tu hành theo chín trưởng (phẩm)
Âm thầm phát nguyện gửi mười phương
Tâm hồn rộng mở xin đừng vướng
Chốn nghỉ mong về cõi lạc thương./.

TXS 11/5/2018


Thơ Bác Phượng

Lời thơ bác vẫn ngọt như đường
Tứ trải ôn hòa nghĩa đượm vương
Bút vẫy như rồng đâu phải lượng
Vần gieo tựa liễu chẳng nên lường
Bên thềm bạn hữu loang ngời hướng
Giữa chốn thi đàn tỏa rạng phương
Mỗi nét từng câu đầy ý tưởng
Muôn người ngưỡng mộ hết lòng thương.

Hồng Vy
12-05-2018

Tran Xuan Sinh
12-05-2018, 06:54 PM
https://s14.postimg.cc/7zmqf8je9/Tu_hoi.jpg


CHÀNG THƠ


Khi chồng giở chứng hẹn hò thơ
Những việc trong ngoài sếp bỏ lơ
Chặt củi lau nhà ông miễn rớ
Hòa câu nối vận ổng mê chờ
Nguyên ngày lặng lẽ canh hồng nở
Trọn buổi im lìm dõi trí mơ
Tóc rủ mày nhăn dường vỡ nợ
Ghiền chi thứ dữ để sinh khờ!
HỒNG THOẠI 12.5.18


TUỔI THƠ

Nay già lại bảo lúc còn thơ
Đã hiểu chi mà họ nói lơ
Dẫu mẹ chê rằng tham của vớ
Dù ông dạy phải nhớ cơm chờ
Chơi bời cạn sức nào than thở
Ngủ ngáy yên dằm vẫn mộng mơ
Một lũ thằng ranh đùa úp mở
Nàng kia chuẩn bị lấy anh khờ./.

TXS 12/5/2018

vancali96
13-05-2018, 04:34 AM
https://s14.postimg.cc/7zmqf8je9/Tu_hoi.jpg

CHÀNG THƠ

Khi chồng giở chứng hẹn hò thơ
Những việc trong ngoài sếp bỏ lơ
Chặt củi lau nhà ông miễn rớ
Hòa câu nối vận ổng mê chờ
Nguyên ngày lặng lẽ canh hồng nở
Trọn buổi im lìm dõi trí mơ
Tóc rủ mày nhăn dường vỡ nợ
Ghiền chi thứ dữ để sinh khờ!
HỒNG THOẠI 12.5.18

TUỔI THƠ

Nay già lại bảo lúc còn thơ
Đã hiểu chi mà họ nói lơ
Dẫu mẹ chê rằng tham của vớ
Dù ông dạy phải nhớ cơm chờ
Chơi bời cạn sức nào than thở
Ngủ ngáy yên dằm vẫn mộng mơ
Một lũ thằng ranh đùa úp mở
Nàng kia chuẩn bị lấy anh khờ./.

TXS 12/5/2018

Sầu viễn xứ

Nhịp võng ru hời lúc tuổi thơ
Xa rồi kỷ niệm tiếng hò lơ
Còn đâu bạn cũ con đò nhớ
Đã hết ngày xưa buổi mẹ chờ
Trỗi đủ huyền xinh hòa khúc nợ
Gom đầy đỏ thắm dệt tình mơ
Buồn thân viễn xứ hoài than thở
Nắng ủ sầu riêng dạ bỗng khờ

Vancali 5.12.18

https://s9.postimg.cc/g747knqcf/Sau_vien_xu.jpg

Tran Xuan Sinh
13-05-2018, 02:56 PM
CHÀNG THƠ

Khi chồng giở chứng hẹn hò thơ
Những việc trong ngoài sếp bỏ lơ
Chặt củi lau nhà ông miễn rớ
Hòa câu nối vận ổng mê chờ
Nguyên ngày lặng lẽ canh hồng nở
Trọn buổi im lìm dõi trí mơ
Tóc rủ mày nhăn dường vỡ nợ
Ghiền chi thứ dữ để sinh khờ!
HỒNG THOẠI 12.5.18

Sầu viễn xứ

Nhịp võng ru hời lúc tuổi thơ
Xa rồi kỷ niệm tiếng hò lơ
Còn đâu bạn cũ con đò nhớ
Đã hết ngày xưa buổi mẹ chờ
Trỗi đủ huyền xinh hòa khúc nợ
Gom đầy đỏ thắm dệt tình mơ
Buồn thân viễn xứ hoài than thở
Nắng ủ sầu riêng dạ bỗng khờ

Vancali 5.12.18



https://s9.postimg.cc/g747knqcf/Sau_vien_xu.jpg



THỬ SỨC

Ta ngồi thử sức tập nghề thơ
Chọn chữ câu tìm thấy phải lơ
Bởi lẽ giao hòa quen thói nợ
Vì chưng xướng họa điểm thanh chờ
Vui vầy cứ tưởng bao người tợ
Chải chuốt đâu dè những việc mơ
Mãi gắng chơi bời mong hỏi mợ
Thì ra bả ấy cũng đang khờ./.

TXS 13/5/2018

vancali96
15-05-2018, 07:33 AM
https://s9.postimg.cc/g747knqcf/Sau_vien_xu.jpg

THỬ SỨC

Ta ngồi thử sức tập nghề thơ
Chọn chữ câu tìm thấy phải lơ
Bởi lẽ giao hòa quen thói nợ
Vì chưng xướng họa điểm thanh chờ
Vui vầy cứ tưởng bao người tợ
Chải chuốt đâu dè những việc mơ
Mãi gắng chơi bời mong hỏi mợ
Thì ra bả ấy cũng đang khờ./.

TXS 13/5/2018

Bỏ thơ

Bạn hữu sao đành bỏ áng thơ
Thi đàn quạnh quẽ lắm người lơ
Làm cho phượng vĩ đan cành nhớ
Lại phải nàng xuân xõa tóc chờ
Nghĩa phủ đường xưa lòng cứ sợ
Hoa cài chốn cũ dạ còn mơ
Tuy rằng cõi ảo đầy duyên nợ
Tội kẻ hoài mong trí não khờ

Vancali 5.14.18

https://s9.postimg.cc/q7ch9nbi7/Bo_tho.jpg

Tran Xuan Sinh
15-05-2018, 04:19 PM
Bỏ thơ



Bạn hữu sao đành bỏ áng thơ
Thi đàn quạnh quẽ lắm người lơ
Làm cho phượng vĩ đan cành nhớ
Lại phải nàng xuân xõa tóc chờ
Nghĩa phủ đường xưa lòng cứ sợ
Hoa cài chốn cũ dạ còn mơ
Tuy rằng cõi ảo đầy duyên nợ
Tội kẻ hoài mong trí não khờ.


Vancali 5.14.18



https://s9.postimg.cc/muuvv27wf/Bo_tho.jpg


XUẤT BẢN THƠ
(Họa vui)

Đã định bây giờ xuất bản thơ
Trang bìa quyển sách chọn màu lơ
Nàng Van chửa muốn còn xin nợ
Lão Thoại nào tin cứ nhủ chờ
Dẫu vậy cô Hồng nghe chẳng nhớ
Nhưng rồi bác Phượng bảo đừng mơ
Trần Sinh nghĩ thế nhiều sơ hở
Bạn hữu dèm pha đúng kẻ khờ./.

TXS 15/5/2018

hồng vy
16-05-2018, 02:10 AM
CHÀNG THƠ

Khi chồng giở chứng hẹn hò thơ
Những việc trong ngoài sếp bỏ lơ
Chặt củi lau nhà ông miễn rớ
Hòa câu nối vận ổng mê chờ
Nguyên ngày lặng lẽ canh hồng nở
Trọn buổi im lìm dõi trí mơ
Tóc rủ mày nhăn dường vỡ nợ
Ghiền chi thứ dữ để sinh khờ!
HỒNG THOẠI 12.5.18


Sầu viễn xứ

Nhịp võng ru hời lúc tuổi thơ
Xa rồi kỷ niệm tiếng hò lơ
Còn đâu bạn cũ con đò nhớ
Đã hết ngày xưa buổi mẹ chờ
Trỗi đủ huyền xinh hòa khúc nợ
Gom đầy đỏ thắm dệt tình mơ
Buồn thân viễn xứ hoài than thở
Nắng ủ sầu riêng dạ bỗng khờ

Vancali 5.12.18


XUẤT BẢN THƠ
(Họa vui)

Đã định bây giờ xuất bản thơ
Trang bìa quyển sách chọn màu lơ
Nàng Van chửa muốn còn xin nợ
Lão Thoại nào tin cứ nhủ chờ
Dẫu vậy cô Hồng nghe chẳng nhớ
Nhưng rồi bác Phượng bảo đừng mơ
Trần Sinh nghĩ thế nhiều sơ hở
Bạn hữu dèm pha đúng kẻ khờ./.

TXS 15/5/2018


Cám Cảnh

Đêm ngồi cám cảnh họa vần thơ
Nỗi tưởng quê nhà thật khó lơ
Bạn dõi bờ xa lòng tủi nhớ
Mình trông nẻo cũ lệ thương chờ
Muôn dòng kỷ niệm loang hồn vỡ
Những thỏi ân tình khiến dạ mơ
Trĩu nặng niềm đau đời cách trở
Nhiều năm quặn xéo mảnh thân khờ.

Hồng Vy
15-05-2018

Tran Xuan Sinh
16-05-2018, 03:51 PM
CHÀNG THƠ

Khi chồng giở chứng hẹn hò thơ
Những việc trong ngoài sếp bỏ lơ
Chặt củi lau nhà ông miễn rớ
Hòa câu nối vận ổng mê chờ
Nguyên ngày lặng lẽ canh hồng nở
Trọn buổi im lìm dõi trí mơ
Tóc rủ mày nhăn dường vỡ nợ
Ghiền chi thứ dữ để sinh khờ!
HỒNG THOẠI 12.5.18

Cám Cảnh

Đêm ngồi cám cảnh họa vần thơ
Nỗi tưởng quê nhà thật khó lơ
Bạn dõi bờ xa lòng tủi nhớ
Mình trông nẻo cũ lệ thương chờ
Muôn dòng kỷ niệm loang hồn vỡ
Những thỏi ân tình khiến dạ mơ
Trĩu nặng niềm đau đời cách trở
Nhiều năm quặn xéo mảnh thân khờ.

Hồng Vy
15-05-2018



CỐ TÌNH LƠ

Đã mấy hôm rồi chẳng dạo thơ
Cô Hồng bỏ mặc cố tình lơ
Nhiều đêm muốn gọi lời than thở
Lắm bữa ngồi trông buổi hẹn chờ
Nếu chữ đầy vơi lùi lại mở
Thì câu đủ sáng ngỡ là mơ
Hay tìm đổi vận đăng bài đỡ
Kẻo lão hoài mong vợ nói khờ./.

TXS 16/5/2018

HỒNG THOẠI
16-05-2018, 04:36 PM
https://s9.postimg.cc/q7ch9nbi7/Bo_tho.jpg


CHUYỆN VNTHIHUU.NET

Bao lần ngán ngẩm chuyện vườn thơ
Cám cảnh khi nhiều bạn hữu lơ!
Loãng giọng Đường thi còn kẻ nhớ?
Mờ trang lục bát hỏi ai chờ?
Qua thời việc khó ân cần đỡ
Sống bảy năm dài vẹn vẽ mơ
Nẫu dạ nhưng đành cho tắt hở?
Cù cưa chỉ tự chuốc thêm khờ!
HỒNG THOẠI 16.5.18

vancali96
16-05-2018, 07:06 PM
[QUOTE=HỒNG THOẠI;296779]

https://s9.postimg.cc/q7ch9nbi7/Bo_tho.jpg


CHUYỆN VNTHIHUU.NET

Bao lần ngán ngẩm chuyện vườn thơ
Cám cảnh khi nhiều bạn hữu lơ!
Loãng giọng Đường thi còn kẻ nhớ?
Mờ trang lục bát hỏi ai chờ?
Qua thời việc khó ân cần đỡ
Sống bảy năm dài vẹn vẽ mơ
Nẫu dạ nhưng đành cho tắt hở?
Cù cưa chỉ tự chuốc thêm khờ!
HỒNG THOẠI 16.5.18

Kỷ niệm thơ

Hãy kết cho liền kỷ niệm thơ
Sao người lữ khách ngoảnh đầu lơ
Làm đêm lão Thoại luôn hoài nhớ
Để bút thầy Sinh lại mãi chờ
Chả có nàng Vi toàn nỗi sợ
Không còn bác Phượng chỉ ngày mơ
Van Cà vắng bạn lòng tan vỡ
Lỗi hẹn từng đêm mắt ả khờ

Vancali 5.15.18

http://oi66.tinypic.com/2md5iz4.jpg

Ngan Hoa
16-05-2018, 08:43 PM
NGỠ ĐƯỜNG

Thoạt thấy bài thơ những tưởng Đường
Câu từ hổng đối ngẫm mà thương
Năm vần chạy giỡn vang làng xóm
Bảy chữ vờn khua rộn phố phường
Ngã hỏi ven rừng trông đợi hướng
Ngang huyền cạnh biển muốn lìa phương
Dong thuyền chẳng kiếm sao tìm được
Bậu nỏ rèn trui đó lẽ thường!

Ngàn Hoa
16.5.2018

Tran Xuan Sinh
17-05-2018, 06:04 AM
CHUYỆN VNTHIHUU.NET

Bao lần ngán ngẩm chuyện vườn thơ
Cám cảnh khi nhiều bạn hữu lơ!
Loãng giọng Đường thi còn kẻ nhớ?
Mờ trang lục bát hỏi ai chờ?
Qua thời việc khó ân cần đỡ
Sống bảy năm dài vẹn vẽ mơ
Nẫu dạ nhưng đành cho tắt hở?
Cù cưa chỉ tự chuốc thêm khờ!
HỒNG THOẠI 16.5.18

Kỷ niệm thơ

Hãy kết cho liền kỷ niệm thơ
Sao người lữ khách ngoảnh đầu lơ
Làm đêm lão Thoại luôn hoài nhớ
Để bút thầy Sinh lại mãi chờ
Chả có nàng Vi toàn nỗi sợ
Không còn bác Phượng chỉ ngày mơ
Van Cà vắng bạn lòng tan vỡ
Lỗi hẹn từng đêm mắt ả khờ

Vancali 5.15.18

http://oi66.tinypic.com/2md5iz4.jpg
[/CENTER]
CHẲNG LẼ

Xếp Thoại xem chừng đã oải thơ
Đôi lần bạn hữu bỏ nhìn lơ
Đường thi chữ ít buồn câu bợ
Lục bát người thưa khổ nỗi chờ
Giữ lấy duy trì lo hỏi đợ
Mong cầu phát triển sợ nằm mơ
Đâu vì có vậy mà xin gỡ
Chẳng lẽ rằng ai lại bảo khờ./.

TXS 17/5/2018

buixuanphuong09
17-05-2018, 07:31 AM
KHÔNG THỂ TÍNH!

Bếp nghèo tắt ngấm lửa Đường tinh
Định bỏ mà sao khó dứt tình
Mấy bận ôm sầu* (riêng) chưa được tỉnh
Bao lần mắc bệnh vẫn còn kinh
Âm thầm dệt tứ cơn mơ vịnh
Lặng lẽ rèn câu nỗi ước bình
Sức đã phều phào không thể tính
Cái đầu tám chục hết dần minh!

BXP 17.5.2018
* Trò trẻ thì thầy tặng vỏ sầu riêng, trò già thì thầy tế nhị tặng sinh tố sầu riêng, uống vào cũng mát ruột, lại nghĩ ra thơ.

manhky
17-05-2018, 09:07 AM
NGỠ ĐƯỜNG

Thoạt thấy bài thơ những tưởng Đường
Câu từ hổng đối ngẫm mà thương
Năm vần chạy giỡn vang làng xóm
Bảy chữ vờn khua rộn phố phường
Ngã hỏi ven rừng trông đợi hướng
Ngang huyền cạnh biển muốn lìa phương
Dong thuyền chẳng kiếm sao tìm được
Bậu nỏ rèn trui đó lẽ thường!

Ngàn Hoa
16.5.2018


VỊ ĐƯỜNG


Quả đúng thơ em có vị Đường
Câu ngời tứ lộng ngập tình thương
Từ trao mộng nẩy êm đềm dạ
Ý thả hồn bay rộn rã phường
Rạng rỡ triều dâng tràn vạn nẻo
Tưng bừng sóng dậy chảy ngàn phương
Thuyền qua bến hẹn âm thầm nhớ
Bạn hữu giao lưu xướng họa thường.

Mạnh Kỷ

hồng vy
17-05-2018, 10:16 AM
Kỷ niệm thơ

Hãy kết cho liền kỷ niệm thơ
Sao người lữ khách ngoảnh đầu lơ
Làm đêm lão Thoại luôn hoài nhớ
Để bút thầy Sinh lại mãi chờ
Chả có nàng Vi toàn nỗi sợ
Không còn bác Phượng chỉ ngày mơ
Van Cà vắng bạn lòng tan vỡ
Lỗi hẹn từng đêm mắt ả khờ

Vancali 5.15.18

CHUYỆN VNTHIHUU.NET

Bao lần ngán ngẩm chuyện vườn thơ
Cám cảnh khi nhiều bạn hữu lơ!
Loãng giọng Đường thi còn kẻ nhớ?
Mờ trang lục bát hỏi ai chờ?
Qua thời việc khó ân cần đỡ
Sống bảy năm dài vẹn vẽ mơ
Nẫu dạ nhưng đành cho tắt hở?
Cù cưa chỉ tự chuốc thêm khờ!
HỒNG THOẠI 16.5.18[/B]



CHẲNG LẼ

Xếp Thoại xem chừng đã oải thơ
Đôi lần bạn hữu bỏ nhìn lơ
Đường thi chữ ít buồn câu bợ
Lục bát người thưa khổ nỗi chờ
Giữ lấy duy trì lo hỏi đợ
Mong cầu phát triển sợ nằm mơ
Đâu vì có vậy mà xin gỡ
Chẳng lẽ rằng ai lại bảo khờ./.

TXS 17/5/2018


Làng Xướng Họa

Trông thầy vất vả chọn đề thơ
Luật thiếp tuy nghèo vẫn chẳng lơ
Chụp cẳng Hồng huynh nhờ giúp đỡ
Ghì chân bác Phượng để mong chờ
Vân cà ngũ độ lòng luôn nhớ
Tiểu nữ thi đường dạ cứ mơ
Chủ tọa thầy Sinh bài sáng rỡ
Làm muôn độc giả ngất như Khờ.

Hồng Vy
16-05-2018

buixuanphuong09
17-05-2018, 02:21 PM
Ủ MỘNG

Ủ mộng thăm nhà Tiến sĩ râu
Nhìn ông rắn rỏi bạc phơ đầu
Đường thi Lục bát người gom đủ
Bạn hữu thi đàn hứng khởi sâu.

Ngàn Hoa 16.5.2018

BỎ DÀI RÂU

Phen này ông quyết bỏ dài râu
Khỏi chị Ngàn hoa cạo hết đầu
Bạn hữu tin rồi vui vẻ đợi
Xem chừng lão nói có gì sâu.

TXS 17/5/2018

ĐỂ DÀI RÂU

Trông cằm lão Phượng chẳng còn râu
Dù cái tám mươi phủ bạc đầu
Viết áng thơ vui hồn mãi trẻ
Giao hòa bốn bể một tình sâu.

BXP 17.5.2018
Sang thăm Sếp, quá một tý Sếp thông cảm

buixuanphuong09
17-05-2018, 02:43 PM
MÀU PHƯỢNG VỸ

Em mang sắc Hạ nồng nàn
Ủ tình thiếu nữ muôn vàn thân thương
Chia tay tuổi ngọc-mái trường
Bay đi vạn nẻo còn vương vấn hoài

Quên sao mái tóc mây dài
Nghiêng nghiêng vành nón … cho ai mơ màng
Khuôn trăng diễm lệ đoan trang
Nụ hoa hàm tiếu lại càng thêm yêu

Tuổi hồng giả chút kiêu kiêu
Hoa thơm phong nhụy cho nhiều đắm say
Nhớ em nhớ mãi những ngày
Đợi nhau hai buổi dan tay đi về

Cái thời “cậu-tớ” … nhớ ghê!
Khi đầu bạc trắng sắc Hè … còn vương!
Cái màu phượng vỹ thân thương
Giữ hình tuổi ngọc-mái trường không phai!

BXP 17.5.2018
Đăng nhầm không xóa được đành sửa lại

hồng vy
18-05-2018, 02:59 AM
Cô đơn

Bóng rọi mành thưa cảnh vật chồng
Cung đàn ai oán bản sầu đông
Thạch sùng chắt lưỡi câu thương cảm
Bù tọt kêu mưa chuyện ấm nồng
Đỉnh núi trăng côi làm quạnh vắng
Khung trời gió lạnh hỏi buồn không
Người ơi thấu hiểu đời cô quạnh
Lệ đẫm bờ mi nhạt phấn hồng

Vancali 5.16.18




Chờ Chồng

Buồn vương mắt đẫm lệ mong chồng
Quạnh quẽ bên gành buổi gió đông
Nách ẳm con khờ vơi sữa ngọt
Mình khoanh áo mỏng loãng hơi nồng
Đau buồng dạ trĩu niềm hoang vắng
Tủi đoạn tơ chùng nỗi trống không
Rũ rượi bao chiều thân tỏa đá
Trời cao nỡ phụ mảnh duyên hồng.

Hồng Vy
17-05-2018

HỒNG THOẠI
18-05-2018, 11:25 AM
NGỠ ĐƯỜNG

Thoạt thấy bài thơ những tưởng Đường
Câu từ hổng đối ngẫm mà thương
Năm vần chạy giỡn vang làng xóm
Bảy chữ vờn khua rộn phố phường
Ngã hỏi ven rừng trông đợi hướng
Ngang huyền cạnh biển muốn lìa phương
Dong thuyền chẳng kiếm sao tìm được
Bậu nỏ rèn trui đó lẽ thường!

Ngàn Hoa
16.5.2018






VIẾT THƠ ĐƯỜNG


Hành văn bảy chữ giống y Đường
Ngẫm lại bao điều quá thảm thương!
Khoản đối tùm lum rầu rĩ tượng
Phần niêm khập khiễng đớn đau phường
Rồi đăng mạng ảo lòe muôn tướng
Cũng gởi thi đàn dọa bốn phương
Hãy kiểm từng câu tròn chất lượng
Làm thơ chính luật nỏ xem thường.
HỒNG THOẠI 18.5.18

HỒNG THOẠI
18-05-2018, 11:38 AM
KHÔNG THỂ TÍNH!

Bếp nghèo tắt ngấm lửa Đường tinh
Định bỏ mà sao khó dứt tình
Mấy bận ôm sầu* (riêng) chưa được tỉnh
Bao lần mắc bệnh vẫn còn kinh
Âm thầm dệt tứ cơn mơ vịnh
Lặng lẽ rèn câu nỗi ước bình
Sức đã phều phào không thể tính
Cái đầu tám chục hết dần minh!

BXP 17.5.2018
* Trò trẻ thì thầy tặng vỏ sầu riêng, trò già thì thầy tế nhị tặng sinh tố sầu riêng, uống vào cũng mát ruột, lại nghĩ ra thơ.






CÂY CAO BÓNG CẢ


Tám chục, ơn Trời, trí vẫn tinh
Giao lưu xướng họa xiết bao tình!
Văn thơ viết khỏe nên người kính
Lan thú đăng đều khiến bạn kinh
Chúc bác đường tâm hoài đạt tĩnh
Cầu anh khoản sức mãi nghe bình
Thời gian chẳng thắng lòng kiên định
Bóng cả luôn ngời ánh tuệ minh.
HỒNG THOẠI 18.5.18

Huy Thanh
18-05-2018, 03:40 PM
CÂY CAO BÓNG CẢ


Tám chục, ơn Trời, trí vẫn tinh
Giao lưu xướng họa xiết bao tình!
Văn thơ viết khỏe nên ngưới kính
Lan thú đăng đều khiến bạn kinh
Chúc bác đường tâm hoài đạt tĩnh
Cầu anh khoản sức mãi nghe bình
Thời gian chẳng thắng lòng kiên định
Bóng cả luôn ngời ánh tuệ minh.
HỒNG THOẠI 18.5.18


LÃO PHƯỢNG

Lão Phượng tuy già trí tỏa tinh
Hoài mơ đến hạc mãi xuân tình
Cò cưa võ giấu nhiều ông tịnh
Ngật ngưỡng văn bày lắm kẻ kinh
Chữ nhả mê hồn cho vợ kính
Lời trao đắm dạ để em bình
Đêm ngày họa suốt lòng yên tĩnh
Thả ý ngôn từ vẫn cực minh.

Huy Thanh
18/5/2018

HỒNG THOẠI
18-05-2018, 04:25 PM
Ủ MỘNG

Ủ mộng thăm nhà Tiến sĩ râu
Nhìn ông rắn rỏi bạc phơ đầu
Đường thi Lục bát người gom đủ
Bạn hữu thi đàn hứng khởi sâu.

Ngàn Hoa 16.5.2018

BỎ DÀI RÂU

Phen này ông quyết bỏ dài râu
Khỏi chị Ngàn hoa cạo hết đầu
Bạn hữu tin rồi vui vẻ đợi
Xem chừng lão nói có gì sâu.

TXS 17/5/2018

ĐỂ DÀI RÂU

Trông cằm lão Phượng chẳng còn râu
Dù cái tám mươi phủ bạc đầu
Viết áng thơ vui hồn mãi trẻ
Giao hòa bốn bể một tình sâu.

BXP 17.5.2018
Sang thăm Sếp, quá một tý Sếp thông cảm






VÒ ĐẦU BỨT TÓC


Lão Thoại trời ban nhẵn nhụi râu
Còn may vẫn có tóc trên đầu!
Những bận nghĩ lung tui cũng bấu
Đứt vài sợi bạc... nảy mưu sâu!
HT

HỒNG THOẠI
18-05-2018, 04:43 PM
Chờ Chồng

Buồn vương mắt đẫm lệ mong chồng
Quạnh quẽ bên gành buổi gió đông
Nách ẳm con khờ vơi sữa ngọt
Mình khoanh áo mỏng loãng hơi nồng
Đau buồng dạ trĩu niềm hoang vắng
Tủi đoạn tơ chùng nỗi trống không
Rũ rượi bao chiều thân tỏa đá
Trời cao nỡ phụ mảnh duyên hồng.

Hồng Vy
17-05-2018







TỦI PHẬN
( Họa vui )

Tớ cũng thường xuyên tủi phận chồng
Khi nằm một xó giữa mùa đông
Nghe rầu chiếu lạnh thêm mền mỏng
Chịu khổ mình đơn dỗ giấc nồng
Hỡi vợ: hồn thơ đòi dứt phỏng?
Ơi bà: khoản rượu bắt chừa không?
Thôi thì dẫu bị mồ côi bóng
Thẳng bộ mà đi nhé lão Hồng!
HỒNG THOẠI 18.5.18

vancali96
18-05-2018, 06:04 PM
Cô đơn

Bóng rọi mành thưa cảnh vật chồng
Cung đàn ai oán bản sầu đông
Thạch sùng chắt lưỡi câu thương cảm
Bù tọt kêu mưa chuyện ấm nồng
Đỉnh núi trăng côi làm quạnh vắng
Khung trời gió lạnh hỏi buồn không
Người ơi thấu hiểu đời cô độc
Lệ đẫm bờ mi nhạt phấn hồng

Vancali 5.16.18

https://s9.postimg.cc/6i80pxhnz/Co_don.jpg



TỦI PHẬN
( Họa vui )

Tớ cũng thường xuyên tủi phận chồng
Khi nằm một xó giữa mùa đông
Nghe rầu chiếu lạnh thêm mền mỏng
Chịu khổ mình đơn dỗ giấc nồng
Hỡi vợ: hồn thơ đòi dứt phỏng?
Ơi bà: khoản rượu bắt chừa không?
Thôi thì dẫu bị mồ côi bóng
Thẳng bộ mà đi nhé lão Hồng!
HỒNG THOẠI 18.5.18

Cám ơn huynh Thoại chỉ sai , chúc huynh cùng gia quyên luôn bình an hạnh phúc .

vancali96
18-05-2018, 07:19 PM
Cô đơn

Bóng rọi mành thưa cảnh vật chồng
Cung đàn ai oán bản sầu đông
Thạch sùng chắt lưỡi câu thương cảm
Bù tọt kêu mưa chuyện ấm nồng
Đỉnh núi trăng côi làm quạnh vắng
Khung trời gió lạnh hỏi buồn không
Người ơi thấu hiểu đời cô độc
Lệ đẫm bờ mi nhạt phấn hồng

Vancali 5.16.18

https://s9.postimg.cc/6i80pxhnz/Co_don.jpg



TỦI PHẬN
( Họa vui )

Tớ cũng thường xuyên tủi phận chồng
Khi nằm một xó giữa mùa đông
Nghe rầu chiếu lạnh thêm mền mỏng
Chịu khổ mình đơn dỗ giấc nồng
Hỡi vợ: hồn thơ đòi dứt phỏng?
Ơi bà: khoản rượu bắt chừa không?
Thôi thì dẫu bị mồ côi bóng
Thẳng bộ mà đi nhé lão Hồng!
HỒNG THOẠI 18.5.18


Đan mộng

Vóc liễu sầu tư cảnh muộn chồng
Canh dài khắc khoải giận ngày đông
Cơn buồn mãi ước làn môi mỏng
Nỗi khổ hoài mơ chén rượu nồng
Trỗi đủ bầy chim nhìn thật phóng
Gom đầy lũ bướm hỏi bằng không
Tròn trăng đình núi ngồi đan mộng
Vẫn tưởng cùng ai với kiệu hồng

Vancali 5.18.18

https://s9.postimg.cc/75g46zj1r/Dan_mong.jpg

hồng vy
18-05-2018, 11:31 PM
NGÓNG CHỒNG

Chiều rơi tựa cửa ngóng theo chồng
Chiến trận nơi nào giữa buổi đông
Đã hẹn sau hè hoa bưởi trắng
Còn gieo trước ngõ nhụy hương nồng
Bầy con đợi mãi cầu cha khỏe
Lũ cuốc kêu hoài tạo khoảng không
Mỗi lúc đi về sao tủi phận
Thèm chi chọn phấn điểm môi hồng./.

TXS 18/5/2018



TỦI PHẬN
( Họa vui )

Tớ cũng thường xuyên tủi phận chồng
Khi nằm một xó giữa mùa đông
Nghe rầu chiếu lạnh thêm mền mỏng
Chịu khổ mình đơn dỗ giấc nồng
Hỡi vợ: hồn thơ đòi dứt phỏng?
Ơi bà: khoản rượu bắt chừa không?
Thôi thì dẫu bị mồ côi bóng
Thẳng bộ mà đi nhé lão Hồng!
HỒNG THOẠI 18.5.18

Đan mộng

Vóc liễu sầu tư cảnh muộn chồng
Canh dài khắc khoải giận ngày đông
Cơn buồn mãi ước làn môi mỏng
Nỗi khổ hoài mơ chén rượu nồng
Trỗi đủ bầy chim nhìn thật phóng
Gom đầy lũ bướm hỏi bằng không
Tròn trăng đình núi ngồi đan mộng
Vẫn tưởng cùng ai với kiệu hồng

Vancali 5.18.18




Thương Chồng

Nhìn đêm gió thổi lại thương chồng
Lẻ gác biên thuỳ giữa lạnh đông
Lệ trĩu lo chàng chưa đủ ấm
Phòng đơn quyện thiếp chẳng tươi nồng
Muôn niềm tẻ nhạt đời luôn kín
Chút thỏi an lành phận cũng không
Rõ tội thân người nương khói lửa
Làm đau mãi quặn xéo tim hồng.

Hồng Vy
18-05-2018

buixuanphuong09
19-05-2018, 08:02 AM
VÒ ĐẦU BỨT TÓC

Lão Thoại trời ban nhẵn nhụi râu
Còn may vẫn có tóc trên đầu!
Những bận nghĩ lung tui cũng bấu
Đứt vài sợi bạc... nảy mưu sâu!
HT

THÍCH RỨT RÂU

Chắt đến sờ cằm thích rứt râu
Còn riêng sợi bạc … để yên đầu
Thì thầm cụ nhủ vào tai Bé :
Nhiều quá! Thôi đừng “nhổ tóc sâu”!

BXP 19.5.2018
Tôi đang cố gắng trở lại với Bát cú mà chưa được, đành từ từ vậy

Tran Xuan Sinh
19-05-2018, 10:21 AM
TỦI PHẬN
(Họa vui)

Tớ cũng thường xuyên tủi phận chồng
Khi nằm một xó giữa mùa đông
Nghe rầu chiếu lạnh thêm mền mỏng
Chịu khổ mình đơn dỗ giấc nồng
Hỡi vợ: hồn thơ đòi dứt phỏng?
Ơi bà: khoản rượu bắt chừa không?
Thôi thì dẫu bị mồ côi bóng
Thẳng bộ mà đi nhé lão Hồng!
HỒNG THOẠI 18.5.18

Thương Chồng

Nhìn đêm gió thổi lại thương chồng
Lẻ gác biên thuỳ giữa lạnh đông
Lệ trĩu lo chàng chưa đủ ấm
Phòng đơn quyện thiếp chẳng tươi nồng
Muôn niềm tẻ nhạt đời luôn kín
Chút thỏi an lành phận cũng không
Rõ tội thân người nương khói lửa
Làm đau mãi quặn xéo tim hồng.

Hồng Vy
18-05-2018


CHỚ TÔ HỒNG

Về hưu sách cũ đặt lên chồng
Dạy dỗ bây giờ lớp chẳng đông
Chức bỏ tu hành sang chỗ rộng
Nghề buông phát nguyện giữ hương nồng
Giao hòa ngẫm ngợi theo lời Khổng
Chấp nhận vui vầy gửi cõi không
Bởi gặp muôn vàn câu trống rỗng
Đừng tham vẽ đẹp chớ tô hồng./.

TXS 19/5/2018

HỒNG THOẠI
19-05-2018, 11:29 AM
Thương Chồng

Nhìn đêm gió thổi lại thương chồng
Lẻ gác biên thuỳ giữa lạnh đông
Lệ trĩu lo chàng chưa đủ ấm
Phòng đơn quyện thiếp chẳng tươi nồng
Muôn niềm tẻ nhạt đời luôn kín
Chút thỏi an lành phận cũng không
Rõ tội thân người nương khói lửa
Làm đau mãi quặn xéo tim hồng.

Hồng Vy
18-05-2018







TIẾC

Chẳng ngại rằng tui đã có chồng
Bao ngài vẫn cứ thập thò đông
Âm thầm gã nọ cho dầu nóng
Lãng mạn chàng kia gởi mắt nồng
Nghĩ tội ông lùn em tổng thống
Thêm buồn lão mập sếp phòng không
Anh nào cũng đáng người trong mộng
Chỉ tiếc vì hoa rữa nhụy hồng.
HỒNG THOẠI 19.5.18

hồng vy
19-05-2018, 06:05 PM
[CENTER]

TỦI PHẬN
( Họa vui )

Tớ cũng thường xuyên tủi phận chồng
Khi nằm một xó giữa mùa đông
Nghe rầu chiếu lạnh thêm mền mỏng
Chịu khổ mình đơn dỗ giấc nồng
Hỡi vợ: hồn thơ đòi dứt phỏng?
Ơi bà: khoản rượu bắt chừa không?
Thôi thì dẫu bị mồ côi bóng
Thẳng bộ mà đi nhé lão Hồng!
HỒNG THOẠI 18.5.18

CHỚ TÔ HỒNG

Về hưu sách cũ đặt lên chồng
Dạy dỗ bây giờ lớp chẳng đông
Chức bỏ tu hành sang chỗ rộng
Nghề buông phát nguyện giữ hương nồng
Giao hòa ngẫm ngợi theo lời Khổng
Chấp nhận vui vầy gửi cõi không
Bởi gặp muôn vàn câu trống rỗng
Đừng tham vẽ đẹp chớ tô hồng./.

TXS 19/5/2018




Vì Đâu?

Chàng sao giấu nhẹm nghĩa nuôi chồng
Hãy kể thân này lúc chợ đông
Gặp buổi mưa nhầu thân rã cóng
Nhầm hôm ruộng thẳm nắng loang nồng
Cơm mềm tửu ngọt chưa lần trống
Thuốc đậm canh đầy chẳng bữa không
Tự hỏi vì đâu anh vẫn ngóng
Còn đem dạ trách hỡi huynh Hồng.

Hồng Vy
19-05-2018

TruongVu
20-05-2018, 12:18 PM
TỦI PHẬN
( Họa vui )

Tớ cũng thường xuyên tủi phận chồng
Khi nằm một xó giữa mùa đông
Nghe rầu chiếu lạnh thêm mền mỏng
Chịu khổ mình đơn dỗ giấc nồng
Hỡi vợ: hồn thơ đòi dứt phỏng?
Ơi bà: khoản rượu bắt chừa không?
Thôi thì dẫu bị mồ côi bóng
Thẳng bộ mà đi nhé lão Hồng!
HỒNG THOẠI 18.5.18



TỨC CẢNH HAI CHỒNG


Trời thương phận mỏng bắt hai chồng
Ngặt nỗi ưu phiền đã mấy đông
Dám hỏi tình chàng e có nhạt
Rằng cho nghĩa thiếp được chăng nồng
Cung đàn lỗi nhịp nhàu âm tiết
Cánh nhạn xa bầy xé khoảng không
Nếu lỡ rồi ba chừng lại bốn
Thì xuân vẫn điểm những bông hồng .

Trường Xuân Kiều
20_5_2018

Tran Xuan Sinh
20-05-2018, 03:25 PM
Đan mộng

Vóc liễu sầu tư cảnh muộn chồng
Canh dài khắc khoải giận ngày đông
Cơn buồn mãi ước làn môi mỏng
Nỗi khổ hoài mơ chén rượu nồng
Trỗi đủ bầy chim nhìn thật phóng
Gom đầy lũ bướm hỏi bằng không
Tròn trăng đình núi ngồi đan mộng
Vẫn tưởng cùng ai với kiệu hồng.

Vancali 5.18.18

TỦI PHẬN
(Họa vui)

Tớ cũng thường xuyên tủi phận chồng
Khi nằm một xó giữa mùa đông
Nghe rầu chiếu lạnh thêm mền mỏng
Chịu khổ mình đơn dỗ giấc nồng
Hỡi vợ: hồn thơ đòi dứt phỏng?
Ơi bà: khoản rượu bắt chừa không?
Thôi thì dẫu bị mồ côi bóng
Thẳng bộ mà đi nhé lão Hồng!
HỒNG THOẠI 18.5.18

Vì Đâu?

Chàng sao giấu nhẹm nghĩa nuôi chồng
Hãy kể thân này lúc chợ đông
Gặp buổi mưa nhầu thân rã cóng
Nhầm hôm ruộng thẳm nắng loang nồng
Cơm mềm tửu ngọt chưa lần trống
Thuốc đậm canh đầy chẳng bữa không
Tự hỏi vì đâu anh vẫn ngóng
Còn đem dạ trách hỡi huynh Hồng.

Hồng Vy
19-05-2018



ĐỢI CHỒNG

Nắng ngả chiều hôm vẫn đợi chồng
Thương chàng những lúc chợ còn đông
Tình yêu thuở trước cần xem rộng
Hạnh phúc ngày nay phải giữ nồng
Nghĩa nặng mang đền e chẳng trống!
Ân dày đáp trả sợ gì không?
Gia đình xã hội từ hai cổng
Giữa nhận và cho nối chỉ hồng./.

TXS 20/5/2018

vancali96
21-05-2018, 03:39 AM
Thương Chồng

Nhìn đêm gió thổi lại thương chồng
Lẻ gác biên thuỳ giữa lạnh đông
Lệ trĩu lo chàng chưa đủ ấm
Phòng đơn quyện thiếp chẳng tươi nồng
Muôn niềm tẻ nhạt đời luôn kín
Chút thỏi an lành phận cũng không
Rõ tội thân người nương khói lửa
Làm đau mãi quặn xéo tim hồng.

Hồng Vy
18-05-2018




TIẾC

Chẳng ngại rằng tui đã có chồng
Bao ngài vẫn cứ thập thò đông
Âm thầm gã nọ cho dầu nóng
Lãng mạn chàng kia gởi mắt nồng
Nghĩ tội ông lùn em tổng thống
Thêm buồn lão mập sếp phòng không
Anh nào cũng đáng người trong mộng
Chỉ tiếc vì hoa rữa nhụy hồng.
HỒNG THOẠI 19.5.18



Ván đóng thuyền

Chẳng lẽ vầng trăng cạnh với chồng
Nhưng còn ngõ đợi lúc vào đông
Qua rồi biển hẹn cung đàn hóng
Đã hết đồi mơ ngọn lửa nồng
Nghĩa gởi ong vờn sao lại giống
Thơ hòa nguyệt bỡn hỏi kỳ không
" Mấy lão " hào hoa làm việc phỏng
Nỏ nhớ rằng đây đã kiệu hồng

Vancali 5.20.18
Cám ơn huynh H T chỉ sai , chúc huynh luôn vui mạnh .

https://s9.postimg.cc/ltuqgtd9r/Van_dong_thuyen.jpg

Tran Xuan Sinh
21-05-2018, 09:11 AM
TIẾC

Chẳng ngại rằng tui đã có chồng
Bao ngài vẫn cứ thập thò đông
Âm thầm gã nọ cho dầu nóng
Lãng mạn chàng kia gởi mắt nồng
Nghĩ tội ông lùn em tổng thống
Thêm buồn lão mập sếp phòng không
Anh nào cũng đáng người trong mộng
Chỉ tiếc vì hoa rữa nhụy hồng.
HỒNG THOẠI 19.5.18

Ván đóng thuyền

Chẳng lẽ vầng trăng cạnh với chồng
Nhưng còn ngõ đợi lúc vào đông
Qua rồi biển hẹn cung đàn hóng
Đã hết đồi mơ ngọn lửa nồng
Nghĩa gởi ong vờn sao lại giống
Thơ hòa nguyệt bỡn hỏi kỳ không
"Mấy lão" hào hoa làm việc phỏng
Nỏ nhớ rằng đây đã kiệu hồng.

Vancali 5.20.18



https://s9.postimg.cc/mgfv18vrj/Van_dong_thuyen.jpg



LÀM TRAI

Cứ nghĩ làm trai được thể chồng
Đâu cần giữa chợ lúc người đông
Từng hôm rượu tốt bâu tiền rỗng
Mỗi bận mồi ngon ngủ giấc nồng
Hỏi vợ mần răng chiều tối ngỗng!
Coi mình tạo thế bảo rầy không?
Đêm nằm thở lại như bò rống
Đã vậy còn tham kiểu phấn hồng./.

TXS 21/5/2018

Tran Xuan Sinh
21-05-2018, 09:35 AM
Ủ MỘNG

Ủ mộng thăm nhà Tiến sĩ râu
Nhìn ông rắn rỏi bạc phơ đầu
Đường thi Lục bát người gom đủ
Bạn hữu thi đàn hứng khởi sâu.

Ngàn Hoa 16.5.2018

ĐỂ DÀI RÂU

Trông cằm lão Phượng chẳng còn râu
Dù cái tám mươi phủ bạc đầu
Viết áng thơ vui hồn mãi trẻ
Giao hòa bốn bể một tình sâu.

BXP 17.5.2018

VÒ ĐẦU BỨT TÓC

Lão Thoại trời ban nhẵn nhụi râu
Còn may vẫn có tóc trên đầu!
Những bận nghĩ lung tui cũng bấu
Đứt vài sợi bạc... nảy mưu sâu!
HT



ĐÃ CẠO RÂU

Đã bảo nghe rồi tớ cạo râu
Còn bao sợi tóc ở trên đầu
Xin đừng tưởng lão già đâu nhé
Giảng dạy làm thơ vẫn tứ sâu.

TXS 21/5/2018

Ngan Hoa
21-05-2018, 10:45 AM
ĐÃ CẠO RÂU

Đã bảo nghe rồi tớ cạo râu
Còn bao sợi tóc ở trên đầu
Xin đừng tưởng lão già đâu nhé
Giảng dạy làm thơ vẫn tứ sâu.

TXS 21/5/2018

SINH TÌNH

Để ý Xuân Trần sẽ lại râu
Trời chang chẳng nón rọi đau đầu
Qua đồi vượt suối thăm ghềnh lũng
Dõi cảnh sinh tình tứ đượm sâu.

Ngàn Hoa 21.5.2018

HỒNG THOẠI
21-05-2018, 04:50 PM
Vì Đâu?

Chàng sao giấu nhẹm nghĩa nuôi chồng
Hãy kể thân này lúc chợ đông
Gặp buổi mưa nhầu thân rã cóng
Nhầm hôm ruộng thẳm nắng loang nồng
Cơm mềm tửu ngọt chưa lần trống
Thuốc đậm canh đầy chẳng bữa không
Tự hỏi vì đâu anh vẫn ngóng
Còn đem dạ trách hỡi huynh Hồng.

Hồng Vy
19-05-2018







TẠI VÌ...
( Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng... Thơ TTKH )


Chỉ tại vì em đã lấy chồng
Anh bèn cưới vợ kẻo hồn đông!
Cô này chẳng mượt màu son bóng
Ả đó nào thơm cữ rượu nồng
Hổng lẽ kề bên đành chịu cóng?
Hay là ở cạnh nỡ nhìn không?
Rơm cùng với lửa nghe đồng vọng:
Sưởi ấm đời nhau một cõi hồng.
HỒNG THOẠI 21.5.18

HỒNG THOẠI
21-05-2018, 05:18 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=296949#post296949)
LỆ NHÒA


( Con dâu đầu Trần thị Hương lâm bệnh nặng đã qua đời )



Ướt đẫm vành mi lệ đã nhòa
Dâu đầu vội vã bước đi xa
Tình trao mấy thuở còn da diết
Nghĩa trải bao năm vẫn mặn mà
Những hạt mưa buồn rơi trước ngõ
Từng làn khói nhớ quyện bên ta
Thương đởi một thủa Hương còn ngát
Để lại chồng con...với cảnh nhà...

Mạnh Kỷ





ĐAU ĐỚN
( Xin được chia sẻ cùng bác manhky và tang quyến )


Vừa nghe đã khiến lệ dâng nhòa
Cảnh ngộ sao đầy những xót xa
Tụi nhỏ lìa hơi - buồn bã quá!
Chồng son tiếc vợ - ngẩn ngơ mà!
Ông trời mãi nạnh do hồng má
Lũ quỷ luôn dìm tại khác ta
Mới nửa chừng xuân đành vội vã
Về nơi lạc cảnh, đớn đau nhà...
HỒNG THOẠI 21.5.18

HỒNG THOẠI
21-05-2018, 05:49 PM
SINH TÌNH

Để ý Xuân Trần sẽ lại râu
Trời chang chẳng nón rọi đau đầu
Qua đồi vượt suối thăm ghềnh lũng
Dõi cảnh sinh tình tứ đượm sâu.

Ngàn Hoa 21.5.2018






CHE MẠNG

Ngàn Hoa bỗng quấn mạng che đầu
Chúng bạn khen rằng biểu diễn sâu!
Hổng biết cô nàng đang ruột nẫu
Khi cằm xuất hiện cả bầy râu!
HT

Ngan Hoa
21-05-2018, 07:54 PM
CHE MẠNG

Ngàn Hoa bỗng quấn mạng che đầu
Chúng bạn khen rằng biểu diễn sâu!
Hổng biết cô nàng đang ruột nẫu
Khi cằm xuất hiện cả bầy râu!
HT


CHẲNG RÂU

Lão Thoại sao mà chẳng thấy râu
Dù to dẫu nhỏ tặng con đầu
Ngồi câu cạnh suối nhìn qua bãi
Nguyệt xõa ven ghềnh nảy ý sâu.

Ngàn Hoa 21.5.2018

vancali96
22-05-2018, 07:36 AM
https://s9.postimg.cc/ltuqgtd9r/Van_dong_thuyen.jpg


Vì Đâu?

Chàng sao giấu nhẹm nghĩa nuôi chồng
Hãy kể thân này lúc chợ đông
Gặp buổi mưa nhầu thân rã cóng
Nhầm hôm ruộng thẳm nắng loang nồng
Cơm mềm tửu ngọt chưa lần trống
Thuốc đậm canh đầy chẳng bữa không
Tự hỏi vì đâu anh vẫn ngóng
Còn đem dạ trách hỡi huynh Hồng.

Hồng Vy
19-05-2018






TẠI VÌ...
( Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng... Thơ TTKH )


Chỉ tại vì em đã lấy chồng
Anh bèn cưới vợ kẻo hồn đông!
Cô này chẳng mượt màu son bóng
Ả đó nào thơm cữ rượu nồng
Hổng lẽ kề bên đành chịu cóng?
Hay là ở cạnh nỡ nhìn không?
Rơm cùng với lửa nghe đồng vọng:
Sưởi ấm đời nhau một cõi hồng.
HỒNG THOẠI 21.5.18

Bạc phận

Những tưởng rồi đây được phước chồng
Đâu ngờ nẫu ruột lúc hàn đông
Thề xưa đã hết lời tham vọng
Bến cũ còn đâu kẻ mặn nồng
Viễn xứ cầu thân tình lại hỏng
Quê nhà hỏi gió nghĩa thì không
Trần gian cát bụi đời mô phỏng
Nỗi khổ làm cho nhạt má hồng

Vancali 5.21.18

https://s9.postimg.cc/gqj32yrnz/Bac_phan.jpg

Tran Xuan Sinh
22-05-2018, 03:59 PM
TẠI VÌ...
(Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng... Thơ TTKH)

Chỉ tại vì em đã lấy chồng
Anh bèn cưới vợ kẻo hồn đông!
Cô này chẳng mượt màu son bóng
Ả đó nào thơm cữ rượu nồng
Hổng lẽ kề bên đành chịu cóng?
Hay là ở cạnh nỡ nhìn không?
Rơm cùng với lửa nghe đồng vọng:
Sưởi ấm đời nhau một cõi hồng.
HỒNG THOẠI 21.5.18

Bạc phận

Những tưởng rồi đây được phước chồng
Đâu ngờ nẫu ruột lúc hàn đông
Thề xưa đã hết lời tham vọng
Bến cũ còn đâu kẻ mặn nồng
Viễn xứ cầu thân tình lại hỏng
Quê nhà hỏi gió nghĩa thì không
Trần gian cát bụi đời mô phỏng
Nỗi khổ làm cho nhạt má hồng

Vancali 5.21.18



https://s9.postimg.cc/gqj32yrnz/Bac_phan.jpg


MAY MÀ …

Được hiểu rằng em sẽ lấy chồng
Anh về cưới vợ cửa nhà đông
Nào so chỗ ấy còn tươi rộng
Đã bảo nàng đây lại ấm nồng
Tám loại hay làm cao bởi rỗng
Ba đời chỉ nói đẹp vì không …
May mà kịp rõ mau phòng chống
Nếu giữ người xưa phải nhuộm hồng./.

TXS 22/5/2018
@ Có ai biết 4 câu thơ này của ai không:
“Đã biết em sẽ đi lấy chồng
Anh về cưới vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em đẹp
Nhưng đẹp hơn em một tấm lòng.”

HỒNG THOẠI
22-05-2018, 04:53 PM
MAY MÀ …

Được hiểu rằng em sẽ lấy chồng
Anh về cưới vợ cửa nhà đông
Nào so chỗ ấy còn tươi rộng
Đã bảo nàng đây lại ấm nồng
Tám loại hay làm cao bởi rỗng
Ba đời chỉ nói đẹp vì không …
May mà kịp rõ mau phòng chống
Nếu giữ người xưa phải nhuộm hồng./.

TXS 22/5/2018
@ Có ai biết 4 câu thơ này của ai không:
“Đã biết em sẽ đi lấy chồng
Anh về cưới vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em đẹp
Nhưng đẹp hơn em một tấm lòng.”





MÙA ĐÔNG


Sở dĩ nàng kia vội cưới chồng
Do thời tiết đã chuyển vào đông
Đầu tư kẻ thạo hâm tình nóng
Khoản đãi người siêng quạt bếp nồng
Rộn rã lời thơ trùm khắp cổng
Êm đềm tiếng nhạc rải đầy không
Đâu màng bão rớt hay trời động
Lặng lẽ trình sân bảy đóa hồng.
HỒNG THOẠI 22.5.18



P/S: Bốn câu thơ mà bác nêu là thơ chế ( không rõ tác giả ) từ nguyên tác HAI SẮC HOA TIGON của TTKH.
Bác vào Google, gõ từ khóa: hai sắc hoa tigon để thưởng thức nguyên tác. Muốn vui thì gõ từ khóa: Nếu biết ngày mai em lấy chồng Anh về lấy vợ thế là xong... sẽ hiện ra vài chục khổ thơ chế ( như bác nêu ), tha hồ đọc và cười bể bụng. Kính.

vancali96
24-05-2018, 07:42 AM
https://s9.postimg.cc/gqj32yrnz/Bac_phan.jpg



Chảnh

Chẳng thẹn là em gái đã chồng
Danh hường vẫn tỏa lộng trời đông
Hiền ngoan thục nữ tâm hoài bóng
Yểu điệu hồng nhan đức mãi nồng
Lão Thoại nhiều hôm rình phía cổng
Vân cà lắm bận dỗi tầng không
Thầy Sinh tứ họa lời bay bổng
Điểm liễu càng thêm rạng sắc hồng.

Hồng Vy
23-05-2018


LỬA VẪN HỒNG
(Họa vui)

Ắt hẳn giờ đây việc đã chồng
Trang này lão Thoại khóa người đông
Âm thầm chọn buổi bài đang nóng
Hẫng hụt vào khi tứ chửa nồng
Cũng phải giao hòa vô nhét bộng
Hay là xướng họa trở về không
Mai ngày có lẽ chàng ra cổng
Đón bạn gần xa lửa vẫn hồng./.

TXS 24/5/2018

Muộn chồng

Có lẽ đời ta phải muộn chồng
Cung đàn khắc khoải ngại ngùng đông
Hoài mong biển hẹn vòng tay nóng
Mãi đợi đồi mơ tiếng thở nồng
Vậy liễu am tường câu ấy phỏng
Ơi người thấu hiểu chuyện này không
Vì sao Nguyệt Lão cài duyên mỏng
Lỡ mối làm tim nhỏ lệ hồng

Vancali 5.23.18

https://s9.postimg.cc/fnggurulr/Muon_chong.jpg

HỒNG THOẠI
24-05-2018, 12:39 PM
Chảnh

Chẳng thẹn là em gái đã chồng
Danh hường vẫn tỏa lộng trời đông
Hiền ngoan thục nữ tâm hoài bóng
Yểu điệu hồng nhan đức mãi nồng
Lão Thoại nhiều hôm rình phía cổng
Vân cà lắm bận dỗi tầng không
Thầy Sinh tứ họa lời bay bổng
Điểm liễu càng thêm rạng sắc hồng.

Hồng Vy
23-05-2018

LỬA VẪN HỒNG
(Họa vui)

Ắt hẳn giờ đây việc đã chồng
Trang này lão Thoại khóa người đông
Âm thầm chọn buổi bài đang nóng
Hẫng hụt vào khi tứ chửa nồng
Cũng phải giao hòa vô nhét bộng
Hay là xướng họa trở về không
Mai ngày có lẽ chàng ra cổng
Đón bạn gần xa lửa vẫn hồng./.

TXS 24/5/2018



https://s9.postimg.cc/fnggurulr/Muon_chong.jpg









TỦI


Chán nản gì đâu! Tại lão chồng
Xuân hè cụ quẫy nối vào đông
Chào nhau mỗi sáng vài ve mỏng
Đãi bạn từng đêm bảy lít nồng
Chuộng ngủ, thờ ơ... chàng hóa rỗng!
Ôm sầu, lạnh lẽo... thiếp nằm không!
Bài ca hạnh phúc thôi trầm bổng
Tủi lẽ thuyền quyên má nhạt hồng.
HỒNG THOẠI 24.5.18

Ngan Hoa
24-05-2018, 08:28 PM
ĐÃI BẠN

Trần Sinh bạn đãi công tiềm ớt
Lão Kỷ ông mời vịt nướng chao
Bởi nghĩa Hồng Thoai vào tệ xá
Nàng Thu gặp gỡ chắp tay chào.

Ngàn Hoa 24.5.2018

buixuanphuong09
24-05-2018, 08:41 PM
KHÔNG THỂ TÍNH!

Bếp nghèo tắt ngấm lửa Đường tinh
Định bỏ mà sao khó dứt tình
Mấy bận ôm sầu* (riêng) chưa được tỉnh
Bao lần mắc bệnh vẫn còn kinh
Âm thầm dệt tứ cơn mơ vịnh
Lặng lẽ rèn câu nỗi ước bình
Sức đã phều phào không thể tính
Cái đầu tám chục hết dần minh!

BXP 17.5.2018

CÂY CAO BÓNG CẢ

Tám chục, ơn Trời, trí vẫn tinh
Giao lưu xướng họa xiết bao tình!
Văn thơ viết khỏe nên người kính
Lan thú đăng đều khiến bạn kinh
Chúc bác đường tâm hoài đạt tĩnh
Cầu anh khoản sức mãi nghe bình
Thời gian chẳng thắng lòng kiên định
Bóng cả luôn ngời ánh tuệ minh.

HỒNG THOẠI 18.5.18

LÃO PHƯỢNG

Lão Phượng tuy già trí tỏa tinh
Hoài mơ đến hạc mãi xuân tình
Cò cưa võ giấu nhiều ông tịnh
Ngật ngưỡng văn bày lắm kẻ kinh
Chữ nhả mê hồn cho vợ kính
Lời trao đắm dạ để em bình
Đêm ngày họa suốt lòng yên tĩnh
Thả ý ngôn từ vẫn cực minh.

Huy Thanh 18/5/2018

CỐ TÌM MINH

Biết rằng đôi mắt chẳng còn tinh
Xướng họa giao lưu vẫn nhớ tình
Hôm sớm nâng niu từng bản tính
Đêm ngày gìn giữ những câu kinh
Sóng xô bão dập lòng luôn tỉnh
Nắng đốt mưa ngâm trí vẫn bình
Chả lẽ bạn vào ta vội lỉnh
Thôi thì nhặt chữ cố tìm minh.

BXP 24.5.2018

Cố gắng lấy lại cảm hứng ĐL. Tôi mất ngủ đã hơn một tháng, thường mỗi đêm chỉ ngủ được hơn một giờ, thỉnh thoảng lại trắng đêm. Giờ tôi không buồn phiền nhưng rất lúng túng tìm cách khắc phục, khổ nỗi khớp gối đau không đi bộ được, suốt ngày trong phòng hẹp nên tâm trạng đâm trì trệ. Đêm dài tỉnh táo tôi tìm cách đọc sách, buổi sáng thường gà gật không làm được gì. Lấy thơ chống cái vô thường, dùng Pháp Phật để an tâm.

hồng vy
25-05-2018, 02:20 AM
23-05-2018

LỬA VẪN HỒNG
(Họa vui)

Ắt hẳn giờ đây việc đã chồng
Trang này lão Thoại khóa người đông
Âm thầm chọn buổi bài đang nóng
Hẫng hụt vào khi tứ chửa nồng
Cũng phải giao hòa vô nhét bộng
Hay là xướng họa trở về không
Mai ngày có lẽ chàng ra cổng
Đón bạn gần xa lửa vẫn hồng./.

TXS 24/5/2018







https://s9.postimg.cc/fnggurulr/Muon_chong.jpg










TỦI


Chán nản gì đâu! Tại lão chồng
Xuân hè cụ quẫy nối vào đông
Chào nhau mỗi sáng vài ve mỏng
Đãi bạn từng đêm bảy lít nồng
Chuộng ngủ, thờ ơ... chàng hóa rỗng!
Ôm sầu, lạnh lẽo... thiếp nằm không!
Bài ca hạnh phúc thôi trầm bổng
Tủi lẽ thuyền quyên má nhạt hồng.
HỒNG THOẠI 24.5.18





Lấy Nhầm Chồng

Phận nữ trời sinh phải lấy chồng
Ưng nhầm lão Thoại khác nào đông
Ngày đôi tiếng nhậu tiền khô rỗng
Bữa bảy lần say mộng khó nồng
Cột gãy vườn hoang nhà cửa trống
Con buồn vợ khổ nghĩa tình không
Nhiều hôm bụng rã trông đầu cổng
Khẽ hỏi nào ai thấu được hồng.

Hồng Vy
24-05-2018

vancali96
25-05-2018, 07:57 AM
https://s9.postimg.cc/fnggurulr/Muon_chong.jpg



TỦI


Chán nản gì đâu! Tại lão chồng
Xuân hè cụ quẫy nối vào đông
Chào nhau mỗi sáng vài ve mỏng
Đãi bạn từng đêm bảy lít nồng
Chuộng ngủ, thờ ơ... chàng hóa rỗng!
Ôm sầu, lạnh lẽo... thiếp nằm không!
Bài ca hạnh phúc thôi trầm bổng
Tủi lẽ thuyền quyên má nhạt hồng.
HỒNG THOẠI 24.5.18



Lấy Nhầm Chồng

Phận nữ trời sinh phải lấy chồng
Ưng nhầm lão Thoại khác nào đông
Ngày đôi tiếng nhậu tiền khô rỗng
Bữa bảy lần say mộng khó nồng
Cột gãy vườn hoang nhà cửa trống
Con buồn vợ khổ nghĩa tình không
Nhiều hôm bụng rã trông đầu cổng
Khẽ hỏi nào ai thấu được hồng.

Hồng Vy
24-05-2018

Giận chồng

Khổ não nào hơn phút giận chồng
Đêm buồn lạnh lẽo cứ hờn đông
Nhìn manh chiếu cũ mền sao mỏng
Dõi ánh đèn khuya quạt nỏ nồng
Hạ thẫm buông lời nên bỏ ngóng
Thu vàng trở giọng có huề không
Tình ơi nỡ xóa vầng trăng mộng
Vỡ nát thề xưa ... rủ bụi hồng

Vancali 5.24.18

https://s9.postimg.cc/ldhvtxnlr/Gian_chong.jpg

HỒNG THOẠI
25-05-2018, 11:25 AM
Lấy Nhầm Chồng

Phận nữ trời sinh phải lấy chồng
Ưng nhầm lão Thoại khác nào đông
Ngày đôi tiếng nhậu tiền khô rỗng
Bữa bảy lần say mộng khó nồng
Cột gãy vườn hoang nhà cửa trống
Con buồn vợ khổ nghĩa tình không
Nhiều hôm bụng rã trông đầu cổng
Khẽ hỏi nào ai thấu được hồng.

Hồng Vy
24-05-2018






HÃI

Chị kể làm em hãi có chồng
Ôm nhầm ngữ ấy lạnh tròn đông!
Ra đường lịch lãm người khen bóng
Đến cửa đìu hiu cụ rã nồng
Suốt buổi âu sầu hay bụng rỗng?
Nguyên ngày ủ rũ hoặc tiền không?
Còn đâu lém lỉnh và tăng động
Những lúc kề bên tiểu muội hồng?!
HỒNG THOẠI 25.5.18

Tran Xuan Sinh
25-05-2018, 04:08 PM
ĐÃI BẠN

Trần Sinh bạn đãi công tiềm ớt
Lão Kỷ ông mời vịt nướng chao
Bởi nghĩa Hồng Thoai vào tệ xá
Nàng Thu gặp gỡ chắp tay chào.

Ngàn Hoa 24.5.2018


CHÀO!

Xứ Nghệ không dùng cơm đãi ớt
Miền Nam cũng thích vịt chiên chao (chảo)
Thơ làm bỏ dấu chàng Thoai (Thoại) sợ
Gặp gỡ như ri cũng phải chào!

TXS 25/5/2018

Lệ Hà
25-05-2018, 09:29 PM
XƯA & NAY

Ngày xưa chàng thích tương cà
Bây giờ bỗng muốn gỏi gà lá chanh
Ngày xưa chỉ uống đậu nành
Bây giờ đòi phải sâm banh rượu Hàn…

Lệ Hà 25/5/2018

hồng vy
26-05-2018, 03:22 AM
Giận chồng

Khổ não nào hơn phút giận chồng
Đêm buồn lạnh lẽo cứ hờn đông
Nhìn manh chiếu cũ mền sao mỏng
Dõi ánh đèn khuya quạt nỏ nồng
Hạ thẫm buông lời nên bỏ ngóng
Thu vàng trở giọng có huề không
Tình ơi nỡ xóa vầng trăng mộng
Vỡ nát thề xưa ... rủ bụi hồng

Vancali 5.24.18


HÃI

Chị kể làm em hãi có chồng
Ôm nhầm ngữ ấy lạnh tròn đông!
Ra đường lịch lãm người khen bóng
Đến cửa đìu hiu cụ rã nồng
Suốt buổi âu sầu hay bụng rỗng?
Nguyên ngày ủ rũ hoặc tiền không?
Còn đâu lém lỉnh và tăng động
Những lúc kề bên tiểu muội hồng?!
HỒNG THOẠI 25.5.18


Buổi Kén Chồng

Rộn rã lầu mây thiếp tuyển chồng
Anh hùng vạn nẻo đã về đông
Đài cao liễn trải màu loang bóng
Ngõ rợp cờ treo khí tỏa nồng
Lông lẫy hoa bày hương kín cổng
Tưng bừng nhạc trỗi tiếng rền không
Nhân tài dõi lượt mơ màng ngóng
Khẽ ước làm sao để đặng hồng.

Hồng Vy
25-05-2018

HỒNG THOẠI
26-05-2018, 10:46 AM
ĐÃI BẠN

Trần Sinh bạn đãi công tiềm ớt
Lão Kỷ ông mời vịt nướng chao
Bởi nghĩa Hồng Thoai vào tệ xá
Nàng Thu gặp gỡ chắp tay chào.

Ngàn Hoa 24.5.2018






CHÀO!

Lão Thoại cha bày mê sả ớt
Ông Hồng mẹ vẽ thích mùi chao
Hôm rồi tiếp bạn và chiêu đãi
Đã ngậy còn cay khách oải, chào!
HT

HỒNG THOẠI
26-05-2018, 10:52 AM
XƯA & NAY

Ngày xưa chàng thích tương cà
Bây giờ bỗng muốn gỏi gà lá chanh
Ngày xưa chỉ uống đậu nành
Bây giờ đòi phải sâm banh rượu Hàn…

Lệ Hà 25/5/2018





ĐỎM DÁNG


Thầy Thanh vốn chuộng dưa cà
Từ khi lấy vợ nghiện gà bóp chanh
Hằng đêm tắm sữa đậu nành
Giờ trông đỏm dáng tựa thanh niên Hàn...

Tran Xuan Sinh
26-05-2018, 02:51 PM
Lấy Nhầm Chồng

Phận nữ trời sinh phải lấy chồng
Ưng nhầm lão Thoại khác nào đông
Ngày đôi tiếng nhậu tiền khô rỗng
Bữa bảy lần say mộng khó nồng
Cột gãy vườn hoang nhà cửa trống
Con buồn vợ khổ nghĩa tình không
Nhiều hôm bụng rã trông đầu cổng
Khẽ hỏi nào ai thấu được hồng.

Hồng Vy
24-05-2018

HÃI

Chị kể làm em hãi có chồng
Ôm nhầm ngữ ấy lạnh tròn đông!
Ra đường lịch lãm người khen bóng
Đến cửa đìu hiu cụ rã nồng
Suốt buổi âu sầu hay bụng rỗng?
Nguyên ngày ủ rũ hoặc tiền không?
Còn đâu lém lỉnh và tăng động
Những lúc kề bên tiểu muội hồng?!
HỒNG THOẠI 25.5.18



GÓP CHUYỆN CÙNG NHỊ HỒNG

Cũng độ này đây bả ghét chồng
Tôi liền hỏi chuyện xóm giềng đông
Làng chê ả vợ tình luôn rỗng
Họ trách chàng trai lửa vẫn nồng
Dẫu thế bà con nhìn lạ khổng!
Nhưng mà bạn hữu thấy kỳ không?
Rồi sau gối mỏi chân chùng bỗng
Cảnh cũ dần qua đó Nhị HỒNG./.

TXS 26/5/2018

HỒNG THOẠI
26-05-2018, 03:32 PM
Buổi Kén Chồng

Rộn rã lầu mây thiếp tuyển chồng
Anh hùng vạn nẻo đã về đông
Đài cao liễn trải màu loang bóng
Ngõ rợp cờ treo khí tỏa nồng
Lông lẫy hoa bày hương kín cổng
Tưng bừng nhạc trỗi tiếng rền không
Nhân tài dõi lượt mơ màng ngóng
Khẽ ước làm sao để đặng hồng.

Hồng Vy
25-05-2018







http://img2.news.zing.vn/2012/08/08/149910785-jpg221138.jpg


NGƯỜI TRONG MỘNG

Mõ báo nàng Vy tuyển lựa chồng
Vương, hầu, tướng, sĩ... lọng, cờ... đông!
Nhiều anh bụng ưỡn khoe đầu bóng
Lắm lão dầu bôi tỏa vị nồng
Khốn khổ ngàn huynh đành chịu rỗng
Bơ phờ vạn chú phải về không
Tìm quanh chẳng thấy người trong mộng:
Mặt để đầy râu, mũi trét hồng.
HỒNG THOẠI 26.5.18

buixuanphuong09
26-05-2018, 05:21 PM
XƯA & NAY

Ngày xưa chàng thích tương cà
Bây giờ bỗng muốn gỏi gà lá chanh
Ngày xưa chỉ uống đậu nành
Bây giờ đòi phải sâm banh rượu Hàn…

Lệ Hà 25/5/2018

ĐỎM DÁNG

Thầy Thanh vốn chuộng dưa cà
Từ khi lấy vợ nghiện gà bóp chanh
Hằng đêm tắm sữa đậu nành
Giờ trông đỏm dáng tựa thanh niên Hàn...

Hồng Thoại

BỮA CƠM QUÊ

Đãi nhau muống luộc quả cà
Nước rau thơm mát đậm đà vị chanh
“Đại phong” sản phẩm đậu nành
Bữa cơm tri kỷ đạm thanh thơ Hàn (Mạc Tử)

BXP 26.5.2018
@ Chữ nành chỉ có đậu nành đành phải lặp lại từ của bài xướng.

hồng vy
27-05-2018, 03:55 AM
GÓP CHUYỆN CÙNG NHỊ HỒNG

Cũng độ này đây bả ghét chồng
Tôi liền hỏi chuyện xóm giềng đông
Làng chê ả vợ tình luôn rỗng
Họ trách chàng trai lửa vẫn nồng
Dẫu thế bà con nhìn lạ khổng!
Nhưng mà bạn hữu thấy kỳ không?
Rồi sau gối mỏi chân chùng bỗng
Cảnh cũ dần qua đó Nhị HỒNG./.

TXS 26/5/2018


http://img2.news.zing.vn/2012/08/08/149910785-jpg221138.jpg


NGƯỜI TRONG MỘNG

Mõ báo nàng Vy tuyển lựa chồng
Vương, hầu, tướng, sĩ... lọng, cờ... đông!
Nhiều anh bụng ưỡn khoe đầu bóng
Lắm lão dầu bôi tỏa vị nồng
Khốn khổ ngàn huynh đành chịu rỗng
Bơ phờ vạn chú phải về không
Tìm quanh chẳng thấy người trong mộng:
Mặt để đầy râu, mũi trét hồng.
HỒNG THOẠI 26.5.18
[/INDENT]




Thất Bại

Cảm nghĩa tình huynh giới thiệu chồng
Mai này tiệc cưới sẽ mời đông
Nào hay mộng vỡ lòng đau bỏng
Chẳng ngỡ sầu chan lệ xót nồng
Buổi Chọn nhân tài duyên vẫn trống
Hôm tầm lý tưởng phận hoài không
Mày râu dự tuyển toàn anh bóng
Để nỗi buồn loang quyện kín hồng.

Hồng Vy
26-05-2018

vancali96
27-05-2018, 07:20 AM
Buổi Kén Chồng

Rộn rã lầu mây thiếp tuyển chồng
Anh hùng vạn nẻo đã về đông
Đài cao liễn trải màu loang bóng
Ngõ rợp cờ treo khí tỏa nồng
Lông lẫy hoa bày hương kín cổng
Tưng bừng nhạc trỗi tiếng rền không
Nhân tài dõi lượt mơ màng ngóng
Khẽ ước làm sao để đặng hồng.

Hồng Vy
25-05-2018




http://img2.news.zing.vn/2012/08/08/149910785-jpg221138.jpg


NGƯỜI TRONG MỘNG

Mõ báo nàng Vy tuyển lựa chồng
Vương, hầu, tướng, sĩ... lọng, cờ... đông!
Nhiều anh bụng ưỡn khoe đầu bóng
Lắm lão dầu bôi tỏa vị nồng
Khốn khổ ngàn huynh đành chịu rỗng
Bơ phờ vạn chú phải về không
Tìm quanh chẳng thấy người trong mộng:
Mặt để đầy râu, mũi trét hồng.
HỒNG THOẠI 26.5.18




Thất Bại

Cảm nghĩa tình huynh giới thiệu chồng
Mai này tiệc cưới sẽ mời đông
Nào hay mộng vỡ lòng đau bỏng
Chẳng ngỡ sầu chan lệ xót nồng
Buổi Chọn nhân tài duyên vẫn trống
Hôm tầm lý tưởng phận hoài không
Mày râu dự tuyển toàn anh bóng
Để nỗi buồn loang kín phận hồng.

Hồng Vy
26-05-2018

Mộ chồng

Bảng vẽ nàng Vi viết mộ chồng
Anh hào viễn xứ tựu tề đông
Đo tài lão Thoại vàng câu lóng
Thử sức thầy Sinh đẹp chữ nồng
Phẩy bút rồng bay tràn ngõ mộng
Vung đàn phượng múa phủ từng không
Hai chàng tráng sĩ mang hoài vọng
Sẽ được thành nhân ... phải mắt Hồng !

Vancali 5.26.18

:gn13::gn13::gn13:

HỒNG THOẠI
28-05-2018, 03:30 AM
Thất Bại

Cảm nghĩa tình huynh giới thiệu chồng
Mai này tiệc cưới sẽ mời đông
Nào hay mộng vỡ lòng đau bỏng
Chẳng ngỡ sầu chan lệ xót nồng
Buổi Chọn nhân tài duyên vẫn trống
Hôm tầm lý tưởng phận hoài không
Mày râu dự tuyển toàn anh bóng
Để nỗi buồn loang quyện kín hồng.

Hồng Vy
26-05-2018







VÔ TƯ

Sở dĩ nàng Vy cứ muộn chồng
Do vì quá dữ, họ chuồn đông!
La rầy sếp nọ hầu bao rỗng
Quở trách thầy kia lỗ miệng nồng
Chẳng nghĩ mình ên hờn một bóng
Đâu màng gối lẻ lụy trầu không
Thường xuyên chụp ảnh rồi kêu rống:
Bảy chục mà em má vẫn hồng!
HỒNG THOẠI 28.5.18

vancali96
28-05-2018, 09:00 PM
Mộ chồng

Bảng vẽ nàng Vi viết mộ chồng
Anh hào viễn xứ tựu tề đông
Đo tài lão Thoại vàng câu lóng
Thử sức thầy Sinh đẹp chữ nồng
Phẩy bút rồng bay tràn ngõ mộng
Vung đàn phượng múa phủ từng không
Hai chàng tráng sĩ mang hoài vọng
Sẽ được thành nhân ... phải mắt Hồng !

Vancali 5.26.18

:gn13::gn13::gn13:




VÔ TƯ

Sở dĩ nàng Vy cứ muộn chồng
Do vì quá dữ, họ chuồn đông!
La rầy sếp nọ hầu bao rỗng
Quở trách thầy kia lỗ miệng nồng
Chẳng nghĩ mình ên hờn một bóng
Đâu màng gối lẻ lụy trầu không
Thường xuyên chụp ảnh rồi kêu rống:
Bảy chục mà em má vẫn hồng!
HỒNG THOẠI 28.5.18

Chửa chồng

Tứ lục nàng Van vẫn chửa chồng
Sân nhà hảo hớn tựu càng đông
Người khoe nét chữ câu hoài lộng
Kẻ nói lời thơ chuyện mãi nồng
Nghệ sĩ hào hoa nhìn thoáng phỏng
Cung đàn lãng tử thấy mùi không
Làm cho ả lại càng nôn nóng
Nghĩ đến tình duyên mặt đỏ hồng

Vancali 5.28.18

https://s22.postimg.cc/res2wguk1/Chua_chong.jpg

Tran Xuan Sinh
29-05-2018, 12:25 PM
https://ocuaso.com/wp-content/uploads/2015/11/nhung-bai-tho-tinh-nhe-nhang-mang-net-buon-diu-voi.jpg

Biển Quạnh

Nắng duỗi chiều rơi biển lạnh mờ
Sương dày trắng quyện cả dòng mơ
Buồn thương phận lẻ bên gành nhớ
Tủi nghẹn tình xa giữa bến chờ
Kỷ niệm còn in ngàn nét chữ
Tâm hồn mãi lắng vạn vần thơ
Hoài nghe gió vọng lời trăn trở
Khắc khoải niềm xưa dạ thẫn thờ.

Hồng Vy
27-05-2018



NHỚ QUÊ

Hồng Vy lạnh lẽo giữa sương mờ
Nhớ mẹ quê nhà khổ nỗi mơ
Biển động mây trùm vương vấn gỡ
Thuyền trôi sóng dậy ngẩn ngơ chờ
Ngồi chơi chẳng được buồn duyên cớ
Ngẫm viết không vào tủi phận thơ
Viễn xứ chưa về tâm dạ mở
Tình thương chốn cũ nguyện tôn thờ./.

TXS 29/5/2018

Ngan Hoa
29-05-2018, 08:41 PM
TOÁN HỌC

“Hấp dẫn” danh lừng cậy quả cam
Chàng “Niu” nổi tiếng dậy sông Vàm
Am tường vũ trụ nhờ nguyên tử
Hiểu rõ thời gian nhớ đạo hàm
Ngọc giũa đêm trường văn sử thích
Châu mài cảnh thắm đại hình ham
Bao thời toán học chưa hề lãng
Rộn rã niềm vui chẳng thấy nhàm.

Ngàn Hoa
29/5/2018

vancali96
30-05-2018, 07:14 AM
https://ocuaso.com/wp-content/uploads/2015/11/nhung-bai-tho-tinh-nhe-nhang-mang-net-buon-diu-voi.jpg

Biển Quạnh

Nắng duỗi chiều rơi biển lạnh mờ
Sương dày trắng quyện cả dòng mơ
Buồn thương phận lẻ bên gành nhớ
Tủi nghẹn tình xa giữa bến chờ
Kỷ niệm còn in ngàn nét chữ
Tâm hồn mãi lắng vạn vần thơ
Hoài nghe gió vọng lời trăn trở
Khắc khoải niềm xưa dạ thẫn thờ.

Hồng Vy
27-05-2018

NHỚ QUÊ

Hồng Vy lạnh lẽo giữa sương mờ
Nhớ mẹ quê nhà khổ nỗi mơ
Biển động mây trùm vương vấn gỡ
Thuyền trôi sóng dậy ngẩn ngơ chờ
Ngồi chơi chẳng được buồn duyên cớ
Ngẫm viết không vào tủi phận thơ
Viễn xứ chưa về tâm dạ mở
Tình thương chốn cũ nguyện tôn thờ./.

TXS 29/5/2018

Biển chiều

Chiều nay biển động nắng phai mờ
Thiếu nữ ra ngồi cảnh vật mơ
Trải khẽ niềm thương mà đón sợ
Buông thầm nỗi giận cứ mong chờ
Thề xưa rộn rã hòa câu sớ
Bến cũ âm thầm phổ nhạc thơ
Viễn xứ thuyền đi còn để nợ
Tình kia vẫn đẹp dấu yêu thờ

Vancali 5.29.18

Tran Xuan Sinh
30-05-2018, 09:04 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSy_vwN9M3tenXQdwy3jkwTnwF-VGjUNwOm7jpaQYfGC___rpOT

TOÁN HỌC

“Hấp dẫn” danh lừng cậy quả cam
Chàng “Niu” nổi tiếng dậy sông Vàm
Am tường vũ trụ nhờ nguyên tử
Hiểu rõ thời gian nhớ đạo hàm
Ngọc giũa đêm trường văn sử thích
Châu mài cảnh thắm đại hình ham
Bao thời toán học chưa hề lãng
Rộn rã niềm vui chẳng thấy nhàm.

Ngàn Hoa
29/5/2018

NIU TƠN

“Niu” nhờ quả táo cậy gì cam
Nổi tiếng lừng danh mọi nẽo vàm
Dẫu buổi chưa tìm ra phóng xạ
Mà ông đã tính được vi hàm
Điều mong vạn thứ dung hòa trải
Vật để muôn loài hấp dẫn ham
Lý giải đồng tâm cùng vũ trụ
Ngày nay triết học vẫn không nhàm./.

TXS 30/5/2018

hồng vy
30-05-2018, 11:32 AM
VÔ TƯ

Sở dĩ nàng Vy cứ muộn chồng
Do vì quá dữ, họ chuồn đông!
La rầy sếp nọ hầu bao rỗng
Quở trách thầy kia lỗ miệng nồng
Chẳng nghĩ mình ên hờn một bóng
Đâu màng gối lẻ lụy trầu không
Thường xuyên chụp ảnh rồi kêu rống:
Bảy chục mà em má vẫn hồng!
HỒNG THOẠI 28.5.18

Chửa chồng

Tứ lục nàng Van vẫn chửa chồng
Sân nhà hảo hớn tựu càng đông
Người khoe nét chữ câu hoài lộng
Kẻ nói lời thơ chuyện mãi nồng
Nghệ sĩ hào hoa nhìn thoáng phỏng
Cung đàn lãng tử thấy mùi không
Làm cho ả lại càng nôn nóng
Nghĩ đến tình duyên mặt đỏ hồng

Vancali 5.28.18




Anh

Nào em kỹ lựa lúc chiêu chồng
Cũng bởi anh nhìn giống thịt đông
Mặt mũi to phì thân ủng bóng
Người chân ngắn cũn miệng hôi nồng
Đêm nằm thở tựa con gà trống
Tối ngủ ho dường lão ngộ không
Khẽ hỏi làm sao tình đặng nóng
Càng thêm để liễu cánh vơi hồng.

Hồng Vy
30-05-2018

Tran Xuan Sinh
30-05-2018, 02:38 PM
Biển Quạnh

Nắng duỗi chiều rơi biển lạnh mờ
Sương dày trắng quyện cả dòng mơ
Buồn thương phận lẻ bên gành nhớ
Tủi nghẹn tình xa giữa bến chờ
Kỷ niệm còn in ngàn nét chữ
Tâm hồn mãi lắng vạn vần thơ
Hoài nghe gió vọng lời trăn trở
Khắc khoải niềm xưa dạ thẫn thờ.

Hồng Vy
27-05-2018

Biển chiều

Chiều nay biển động nắng phai mờ
Thiếu nữ ra ngồi cảnh vật mơ
Trải khẽ niềm thương mà đón sợ
Buông thầm nỗi giận cứ mong chờ
Thề xưa rộn rã hòa câu sớ
Bến cũ âm thầm phổ nhạc thơ
Viễn xứ thuyền đi còn để nợ
Tình kia vẫn đẹp dấu yêu thờ.

Vancali 5.29.18


TÌNH XƯỚNG HỌA

Buồn thay tuổi hạc mắt như mờ
Xướng họa lâu dài cũng chỉ mơ
Dẫu biết đường thi đầy cảnh nhớ
Dầu hay bạn hữu lắm phan chờ
Âm thầm góp chữ thêm nhiều mợ
Lặng lẽ gieo vần viết đủ thơ
Khổ nỗi vui vầy nhưng mượn cớ
Mà đem giữ dạ để luôn thờ./.

TXS 30/5/2018

Tran Xuan Sinh
30-05-2018, 03:36 PM
VÔ TƯ

Sở dĩ nàng Vy cứ muộn chồng
Do vì quá dữ, họ chuồn đông!
La rầy sếp nọ hầu bao rỗng
Quở trách thầy kia lỗ miệng nồng
Chẳng nghĩ mình ên hờn một bóng
Đâu màng gối lẻ lụy trầu không
Thường xuyên chụp ảnh rồi kêu rống:
Bảy chục mà em má vẫn hồng!
HỒNG THOẠI 28.5.18

Anh

Nào em kỹ lựa lúc chiêu chồng
Cũng bởi anh nhìn giống thịt đông
Mặt mũi to phì thân ủng bóng
Người chân ngắn cũn miệng hôi nồng
Đêm nằm thở tựa con gà trống
Tối ngủ ho dường lão ngộ không
Khẽ hỏi làm sao tình đặng nóng
Càng thêm để liễu cánh vơi hồng.

Hồng Vy
30-05-2018


LUẬN ĐỨC CHỒNG

Những ả ngồi chơi luận đức chồng
Sao mà loại ấy cũng còn đông
Người chê lão tệ nào to lống
Kẻ dẫn tình sâu lại ấm nồng
Kể chuyện bày mưu nhàn nhã khống
Thêm dầu tiếp lửa dữ dằn không
Phen này ắt hẳn nhiều anh động
Đã đỏ rồi xanh mặt hết hồng./.

TXS 30/5/2018

HỒNG THOẠI
30-05-2018, 05:10 PM
https://s22.postimg.cc/res2wguk1/Chua_chong.jpg





NÀNG VÂN

" Tứ lục nàng Van vẫn " chửa " chồng"
Ba thằng, bảy gái cũng vừa đông!
Êm đềm hạnh phúc hoài bay bổng
Ấp ủ tình yêu mãi đượm nồng
Giữ vẻ do thường ăn mặc bóng
Tô mày bởi cứ được ngồi không
Tâm hồn khoảng khoát như trời rộng
Vẹn vẽ bừng lên ánh lửa hồng.
HỒNG THOẠI 30.5.18

Ngan Hoa
30-05-2018, 08:10 PM
QUÀ EM

Thả mộng nhìn mây thoáng ngỡ vừa
Quay về chốn cũ một chiều mưa
Hồn say nẻo đợi sà bông khế
Dạ tưởng người trông rũ bóng dừa
Lặng lẽ sương mờ ngôi tháp cổ
Êm đềm cảnh lặng mái đình xưa
Mùa đông ấp ủ niềm riêng ghẹo
Áo lạnh quà em cũng chẳng thừa.

Ngàn Hoa
30.5.2018

HỒNG THOẠI
31-05-2018, 06:41 AM
NHỚ QUÊ

Hồng Vy lạnh lẽo giữa sương mờ
Nhớ mẹ quê nhà khổ nỗi mơ
Biển động mây trùm vương vấn gỡ
Thuyền trôi sóng dậy ngẩn ngơ chờ
Ngồi chơi chẳng được buồn duyên cớ
Ngẫm viết không vào tủi phận thơ
Viễn xứ chưa về tâm dạ mở
Tình thương chốn cũ nguyện tôn thờ./.

TXS 29/5/2018







Cảnh vật dường đang mỗi lúc mờ
Tâm hồn sảng khoái gặp người mơ
Bù khi giữ buộc niềm thương nhớ
Thỏa sức ngồi đun nỗi đợi chờ
Hối hả tơ lòng mê mệt cỡ
Êm đềm cảm xúc dạt dào thơ
Trời sao chẳng bắc cầu duyên nợ
Để bóng hình ai vẹn vẽ thờ?
HỒNG THOẠI 31.5.18

vancali96
31-05-2018, 08:55 AM
[QUOTE=hồng vy;297476]



Vì Đâu ?

Vì đâu mắt nữ lệ rơi mờ
Khắc khoải đêm về duỗi dạ mơ
Tưởng bóng cây cầu bên vực lỡ
Sầu thân phụ mẫu trước sân chờ
Xuân tàn tủi quyện loang đầy sớ
Hạ mãn đau chòang phủ kín thơ
Nẻo cũ vườn xưa lòng trọn nhớ
Buồn lay xót trĩu phận ơ thờ.

Hồng Vy
30-05-2018

TÌNH XƯỚNG HỌA

Buồn thay tuổi hạc mắt như mờ
Xướng họa lâu dài cũng chỉ mơ
Dẫu biết đường thi đầy cảnh nhớ
Dầu hay bạn hữu lắm phan chờ
Âm thầm góp chữ thêm nhiều mợ
Lặng lẽ gieo vần viết đủ thơ
Khổ nỗi vui vầy nhưng mượn cớ
Mà đem giữ dạ để luôn thờ./.

TXS 30/5/2018



Cảnh vật dường đang mỗi lúc mờ
Tâm hồn sảng khoái gặp người mơ
Bù khi giữ buộc niềm thương nhớ
Thỏa sức ngồi đun nỗi đợi chờ
Hối hả tơ lòng mê mệt cỡ
Êm đềm cảm xúc dạt dào thơ
Trời sao chẳng bắc cầu duyên nợ
Để bóng hình ai vẹn vẽ thờ?
HỒNG THOẠI 31.5.18

Đời viễn xứ

Biển hẹn chiều nay bóng liễu mờ
Van Cà viễn xứ chuyện tình mơ
Trầm câu mận đỏ đường xưa nhớ
Trổi khúc trầu xanh bạn cũ chờ
Mộng mãi Hà Tiên hòa tiếng thở
Mơ hoài Rạch Giá phổ bài thơ
Xa rời đất mẹ lòng than thở
Dõi mắt về quê phủ phục thờ

Vancali 5.30.18

https://s22.postimg.cc/dbrhx6hoh/Doi_vien_xu.jpg

HỒNG THOẠI
31-05-2018, 09:26 AM
TOÁN HỌC

“Hấp dẫn” danh lừng cậy quả cam
Chàng “Niu” nổi tiếng dậy sông Vàm
Am tường vũ trụ nhờ nguyên tử
Hiểu rõ thời gian nhớ đạo hàm
Ngọc giũa đêm trường văn sử thích
Châu mài cảnh thắm đại hình ham
Bao thời toán học chưa hề lãng
Rộn rã niềm vui chẳng thấy nhàm.

Ngàn Hoa
29/5/2018





LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN

Hễ phải rơi thì táo tựa cam?
Chàng Niu lội suối lẫn băng vàm
Tìm nơi lắm quả điều nghiên trạm
Hỏi chỗ nhiều cây kiến tạo hàm
Bởi vị cồn lên nhìn đã hám
Do mùi tỏa đượm thấy là ham
Vì luôn hấp dẫn tràn tâm khảm
Viết luật mà nay vẫn chửa nhàm.
HỒNG THOẠI 31.5.18

HỒNG THOẠI
31-05-2018, 03:29 PM
QUÀ EM

Thả mộng nhìn mây thoáng ngỡ vừa
Quay về chốn cũ một chiều mưa
Hồn say nẻo đợi sà bông khế
Dạ tưởng người trông rũ bóng dừa
Lặng lẽ sương mờ ngôi tháp cổ
Êm đềm cảnh lặng mái đình xưa
Mùa đông ấp ủ niềm riêng ghẹo
Áo lạnh quà em cũng chẳng thừa.

Ngàn Hoa
30.5.2018




http://media.phunutoday.vn/files/dataimages/201302/original/images1190260_Mac_vay_la_dua_keu_goi_dung_san_pham _viet_phunutoday.vn6.jpg


THỜI TRANG NGUYÊN THỦY

Ắt hẳn Ngàn Hoa sẽ mặc vừa
Vô cùng kín kẽ ngại gì mưa!
Hoài thơm bởi kết chùm bông sữa
Mãi ấm vì đan bảy tạ dừa
Miễn chuyện tào lao bày cảnh bứa
Trưng điều ngộ nghĩnh luyến ngày xưa
Thời trang cổ đại luôn hàm chứa
Nét đẹp trời ban ngẫm hổng thừa.
HỒNG THOẠI 31.5.18

vancali96
01-06-2018, 07:54 AM
QUÀ EM

Thả mộng nhìn mây thoáng ngỡ vừa
Quay về chốn cũ một chiều mưa
Hồn say nẻo đợi sà bông khế
Dạ tưởng người trông rũ bóng dừa
Lặng lẽ sương mờ ngôi tháp cổ
Êm đềm cảnh lặng mái đình xưa
Mùa đông ấp ủ niềm riêng ghẹo
Áo lạnh quà em cũng chẳng thừa.

Ngàn Hoa
30.5.2018



http://media.phunutoday.vn/files/dataimages/201302/original/images1190260_Mac_vay_la_dua_keu_goi_dung_san_pham _viet_phunutoday.vn6.jpg


THỜI TRANG NGUYÊN THỦY

Ắt hẳn Ngàn Hoa sẽ mặc vừa
Vô cùng kín kẽ ngại gì mưa!
Hoài thơm bởi kết chùm bông sữa
Mãi ấm vì đan bảy tạ dừa
Miễn chuyện tào lao bày cảnh bứa
Trưng điều ngộ nghĩnh luyến ngày xưa
Thời trang cổ đại luôn hàm chứa
Nét đẹp trời ban ngẫm hổng thừa.
HỒNG THOẠI 31.5.18

Trở về nguyên thủy

Đầm xanh bẹ chuối ả khen vừa
Mát mẻ coi chừng bão hoặc mưa
Lão Thoại bàn tươi gần thỏi dứa
Thầy Sinh bảo đẹp kế cây dừa
Hay là giễu cợt câu hàm chứa
Chẳng lẽ khôi hài chuyện tích xưa
Khỏi bị Ngàn Hoa cười mấy bữa
Hồng Vi lại nói giỡn hơi thừa

Vancal 5.31.18

https://s22.postimg.cc/5m0dqjk41/Tro_ve_nguyen_thuy.jpg

hồng vy
01-06-2018, 10:09 AM
LUẬN ĐỨC CHỒNG

Những ả ngồi chơi luận đức chồng
Sao mà loại ấy cũng còn đông
Người chê lão tệ nào to lống
Kẻ dẫn tình sâu lại ấm nồng
Kể chuyện bày mưu nhàn nhã khống
Thêm dầu tiếp lửa dữ dằn không
Phen này ắt hẳn nhiều anh động
Đã đỏ rồi xanh mặt hết hồng./.

TXS 30/5/2018




Yêu chồng

Tuổi hạc lòng em vẫn kính chồng
Hơi chàng sưởi ấm ngại gì đông
Lời trao dạo ấy hoài bay bổng
Ý gởi giờ đây mãi đượm nồng
Hạ tiễn trăng thề ôi khoái khổng
Thu chào biển hẹn ấy bùi không
Vườn thơ rộn rã cung đàn phóng
Ngọn lửa tình yêu ... giữ sắc hồng

Vancali 5.30.18



Lọt mắt Hồng???

Tiểu nữ nào đâu dám luận chồng
Âu là sếp Thoại chỗ người đông
lời yêu tặng thiếp vần chưa bổng
Chữ mộng cầu thân nét chẳng nồng
Để bữa tầm phu lòng lại trống
Nhằm hôm kén rễ phận hoàn không
Thầy ơi! chớ nghĩ rằng Vy khống
Chỉ ước niềm may vẹn ngõ hồng.


Hồng Vy
01-06-2018

HỒNG THOẠI
01-06-2018, 12:12 PM
LUẬN ĐỨC CHỒNG

Những ả ngồi chơi luận đức chồng
Sao mà loại ấy cũng còn đông
Người chê lão tệ nào to lống
Kẻ dẫn tình sâu lại ấm nồng
Kể chuyện bày mưu nhàn nhã khống
Thêm dầu tiếp lửa dữ dằn không
Phen này ắt hẳn nhiều anh động
Đã đỏ rồi xanh mặt hết hồng./.

TXS 30/5/2018




Yêu chồng

Tuổi hạc lòng em vẫn kính chồng
Hơi chàng sưởi ấm ngại gì đông
Lời trao dạo ấy hoài bay bổng
Ý gởi giờ đây mãi đượm nồng
Hạ tiễn trăng thề ôi khoái khổng
Thu chào biển hẹn ấy bùi không
Vườn thơ rộn rã cung đàn phóng
Ngọn lửa tình yêu ... giữ sắc hồng

Vancali 5.30.18



Lọt mắt Hồng???

Tiểu nữ nào đâu dám luận chồng
Âu là sếp Thoại chỗ người đông
lời yêu tặng thiếp vần chưa bổng
Chữ mộng cầu thân nét chẳng nồng
Để bữa tầm phu lòng lại trống
Nhằm hôm kén rễ phận hoàn không
Thầy ơi! chớ nghĩ rằng Vy khống
Chỉ ước niềm may vẹn ngõ hồng.


Hồng Vy
01-06-2018




GIẢI

Khắc khoải ngày đêm nỗi đợi chồng
Cùng thu tiễn hạ nối vào đông
Hoài yêu mỗi sáng câu chào bỏng
Mãi tưởng bờ môi tiếng gọi nồng
Cái lạnh làm thân vàng võ phỏng?
Cơn buồn ở sát não nề không?
Anh về giải hộ niềm trông ngóng
Thắp giữa lòng em ngọn lửa hồng.
HỒNG THOẠI 01.6.18

HỒNG THOẠI
01-06-2018, 12:51 PM
https://wiki-travel.com.vn/Uploads/Picture/dao.ngthihong-143315093301-cot-co-phu-van-lau-3.jpg


4. KÌ ĐÀI HUẾ

Rảo chỗ Lầu Văn* ngắm cột cờ
Quanh vùng cảnh sắc mượt mà thơ
Hoàng cung lặng lẽ xui người nhớ
Biệt phủ êm đềm dẫn khách mơ
Tưởng bóng hình xưa hồn vụn vỡ
Thương thành quách cũ dạ buồn ngơ
Bên đài thoáng gặp điều trăn trở:
Những mảng tường rêu có vọng chờ?
* Lầu Văn: Phú Văn Lâu

HỒNG THOẠI 01.6.18



Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm KHÍ THIÊNG của tác giả Trần Như Chuyên

http://vnthihuu.net/showthread.php?3...l=1#post260201 (http://vnthihuu.net/showthread.php?308-TR%E1%BA%A6N-NH%C6%AF-CHUY%C3%8AN-Th%C6%A1-Tuy%E1%BB%83n-Ch%E1%BB%8Dn&p=260201&viewfull=1#post260201)


KHÍ THIÊNG

Lộng lẫy Thành Nam đỏ sóng cờ
Ươm hồng nghĩa khí đượm tình thơ
Đường xanh gió trải vòng hư... thực
Lộc biếc sương gài giữa tỉnh... mơ
Kiếm bạc ngàn năm càng giãi tỏ
Âu vàng vạn kiếp chẳng làm ngơ
Đài cao rạng tỏa bừng mây tím
Viễn cảnh huyền lam nét nhạc chờ.

Trần Như Chuyên

hồng vy
01-06-2018, 11:48 PM
TÌNH XƯỚNG HỌA

Buồn thay tuổi hạc mắt như mờ
Xướng họa lâu dài cũng chỉ mơ
Dẫu biết đường thi đầy cảnh nhớ
Dầu hay bạn hữu lắm phan chờ
Âm thầm góp chữ thêm nhiều mợ
Lặng lẽ gieo vần viết đủ thơ
Khổ nỗi vui vầy nhưng mượn cớ
Mà đem giữ dạ để luôn thờ./.

TXS 30/5/2018



Cảnh vật dường đang mỗi lúc mờ
Tâm hồn sảng khoái gặp người mơ
Bù khi giữ buộc niềm thương nhớ
Thỏa sức ngồi đun nỗi đợi chờ
Hối hả tơ lòng mê mệt cỡ
Êm đềm cảm xúc dạt dào thơ
Trời sao chẳng bắc cầu duyên nợ
Để bóng hình ai vẹn vẽ thờ?
HỒNG THOẠI 31.5.18

Đời viễn xứ

Biển hẹn chiều nay bóng liễu mờ
Van Cà viễn xứ chuyện tình mơ
Trầm câu mận đỏ đường xưa nhớ
Trổi khúc trầu xanh bạn cũ chờ
Mộng mãi Hà Tiên hòa tiếng thở
Mơ hoài Rạch Giá phổ bài thơ
Xa rời đất mẹ lòng than thở
Dõi mắt về quê phủ phục thờ

Vancali 5.30.18






Cánh Liễu Canh Trường

Tủi liễu trời khuya bóng nhạt mờ
Thân choàng gió lạnh giữa vườn mơ
Cành buông lá vọng lời than thở
Ngọn rủ màu loang nỗi ngóng chờ
Tựa chuỗi châu buồn rơi kín vở
Như dòng mực chảy đắm nhầu thơ
Tròn canh xót quặn đời hoang vỡ
Nghẹn cõi hồn ôm mảnh ước thờ.

Hồng Vy
01-06-2018

Tran Xuan Sinh
02-06-2018, 09:28 AM


Cảnh vật dường đang mỗi lúc mờ
Tâm hồn sảng khoái gặp người mơ
Bù khi giữ buộc niềm thương nhớ
Thỏa sức ngồi đun nỗi đợi chờ
Hối hả tơ lòng mê mệt cỡ
Êm đềm cảm xúc dạt dào thơ
Trời sao chẳng bắc cầu duyên nợ
Để bóng hình ai vẹn vẽ thờ?
HỒNG THOẠI 31.5.18

Cánh Liễu Canh Trường

Tủi liễu trời khuya bóng nhạt mờ
Thân choàng gió lạnh giữa vườn mơ
Cành buông lá vọng lời than thở
Ngọn rủ màu loang nỗi ngóng chờ
Tựa chuỗi châu buồn rơi kín vở
Như dòng mực chảy đắm nhầu thơ
Tròn canh xót quặn đời hoang vỡ
Nghẹn cõi hồn ôm mảnh ước thờ.

Hồng Vy
01-06-2018


CÒN MƠ

Hết chữ, giờ đây phổi lại mờ
Ho hoài xướng họa vẫn còn mơ
Thương chồng khổ não lo làm đợ
Nghĩ vợ phiền tâm gắng hiểu chờ
Dẫu biết kiêng ngày luôn để nợ
Nhưng rồi nể bạn cứ vào thơ
Đành hay giải trí nào kinh sợ
Nghĩa trọng tình trao ấy phải thờ./.

TXS 02/6/2018

vancali96
02-06-2018, 11:15 AM
Yêu chồng

Tuổi hạc lòng em vẫn kính chồng
Hơi chàng sưởi ấm ngại gì đông
Lời trao dạo ấy hoài bay bổng
Ý gởi giờ đây mãi đượm nồng
Hạ tiễn trăng thề ôi khoái khổng
Thu chào biển hẹn ấy bùi không
Vườn thơ rộn rã cung đàn phóng
Ngọn lửa tình yêu ... giữ sắc hồng

Vancali 5.30.18



Lọt mắt Hồng???

Tiểu nữ nào đâu dám luận chồng
Âu là sếp Thoại chỗ người đông
lời yêu tặng thiếp vần chưa bổng
Chữ mộng cầu thân nét chẳng nồng
Để bữa tầm phu lòng lại trống
Nhằm hôm kén rễ phận hoàn không
Thầy ơi! chớ nghĩ rằng Vy khống
Chỉ ước niềm may vẹn ngõ hồng.


Hồng Vy
01-06-2018



GIẢI

Khắc khoải ngày đêm nỗi đợi chồng
Cùng thu tiễn hạ nối vào đông
Hoài yêu mỗi sáng câu chào bỏng
Mãi tưởng bờ môi tiếng gọi nồng
Cái lạnh làm thân vàng võ phỏng?
Cơn buồn ở sát não nề không?
Anh về giải hộ niềm trông ngóng
Thắp giữa lòng em ngọn lửa hồng.
HỒNG THOẠI 01.6.18

https://s22.postimg.cc/m4u3ixtoh/yeu_chong_2222.jpg

[/CENTER]

HỒNG THOẠI
02-06-2018, 06:05 PM
CÒN MƠ

Hết chữ, giờ đây phổi lại mờ
Ho hoài xướng họa vẫn còn mơ
Thương chồng khổ não lo làm đợ
Nghĩ vợ phiền tâm gắng hiểu chờ
Dẫu biết kiêng ngày luôn để nợ
Nhưng rồi nể bạn cứ vào thơ
Đành hay giải trí nào kinh sợ
Nghĩa trọng tình trao ấy phải thờ./.

TXS 02/6/2018





TẦM SƯ

Vặt cả chòm râu ý vẫn mờ
Thôi đành quẳng bút Thoại ngồi mơ
Đường thi hoãn gởi mong người nhớ
Lục bát ngừng đăng dỗ kẻ chờ
Ngẫm phục thầy Sinh hoài thảo sớ
Xin chào cụ Gió mãi làm thơ
Sao mình chẳng tí nao tầm cỡ
Chấp nhận tìm ai ngả mũ thờ.
HỒNG THOẠI 02.6.18

Tran Xuan Sinh
03-06-2018, 08:46 AM
TẦM SƯ

Vặt cả chòm râu ý vẫn mờ
Thôi đành quẳng bút Thoại ngồi mơ
Đường thi hoãn gởi mong người nhớ
Lục bát ngừng đăng dỗ kẻ chờ
Ngẫm phục thầy Sinh hoài thảo sớ
Xin chào cụ Gió mãi làm thơ
Sao mình chẳng tí nao tầm cỡ
Chấp nhận tìm ai ngả mũ thờ.
HỒNG THOẠI 02.6.18


HÃY BỒI VUN

Xếp Thoại thì ai bảo cỡ mờ
Xuân hồi tuổi ấy đặng nhiều mơ
Đừng nghi sức cạn mong người đỡ
Chớ nghĩ điều xui bỏ việc chờ
Bạn hữu luôn nhìn trông “kẻ tớ”
Thi đàn vẫn đợi trải bài thơ
Trần Sinh cảm nhận rằng nên nhớ
Hãy gắng bồi vun mạng ảo thờ./.

TXS 03/6/2018

hồng vy
03-06-2018, 11:40 AM
CÒN MƠ

Hết chữ, giờ đây phổi lại mờ
Ho hoài xướng họa vẫn còn mơ
Thương chồng khổ não lo làm đợ
Nghĩ vợ phiền tâm gắng hiểu chờ
Dẫu biết kiêng ngày luôn để nợ
Nhưng rồi nể bạn cứ vào thơ
Đành hay giải trí nào kinh sợ
Nghĩa trọng tình trao ấy phải thờ./.

TXS 02/6/2018

TẦM SƯ

Vặt cả chòm râu ý vẫn mờ
Thôi đành quẳng bút Thoại ngồi mơ
Đường thi hoãn gởi mong người nhớ
Lục bát ngừng đăng dỗ kẻ chờ
Ngẫm phục thầy Sinh hoài thảo sớ
Xin chào cụ Gió mãi làm thơ
Sao mình chẳng tí nao tầm cỡ
Chấp nhận tìm Vy ngả mũ thờ.
HỒNG THOẠI 02.6.18

HÃY BỒI VUN

Xếp Thoại thì ai bảo cỡ mờ
Xuân hồi tuổi ấy đặng nhiều mơ
Đừng nghi sức cạn mong người đỡ
Chớ nghĩ điều xui bỏ việc chờ
Bạn hữu luôn nhìn trông “kẻ tớ”
Thi đàn vẫn đợi trải bài thơ
Trần Sinh cảm nhận rằng nên nhớ
Hãy gắng bồi vun mạng ảo thờ./.

TXS 03/6/2018


Thích Thờ

Sếp tưởng mình ên chữ bị mờ
Vy này cũng vậy khác gì mơ
Đường thi gởi bạn lời luôn ngớ
Lục bát chào huynh vở vẫn chờ
Ý tủi gieo hoài không vẹn cỡ
Ngôn buồn dệt mãi chẳng tròn thơ
Nhiều hôm xướng họa bao lần nhỡ
Rõ khổ vì đâu dạ cứ thờ.

Hồng Vy
03-06-2018

HỒNG THOẠI
03-06-2018, 12:47 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm THẾ GIỚI ĐA CHIỀU của tg Huy Thanh

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post286771 (http://vnthihuu.net/showthread.php?8123-HUY-THANH-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn&p=286771&viewfull=1#post286771)


THẾ GIỚI ĐA CHIỀU

Vũ trụ dung hòa cảnh chứa chan
Mùa giao tiết chuyển ngắm trăng vàng
Ngàn chim cạnh suối mơ ghềnh trỗi
Vạn thú trong rừng để ngõ vang
Nỏ bắn người đi trèo vượt bãi
Đồng gieo bão đến thổi qua làng
Trời cao sét đã bao lần hạ
Thế giới đa chiều thật ngổn ngang.

Huy Thanh





8. HƯU

Hưu rồi sức khỏe vẫn thừa chan
Thoải mái ngồi ươm những mộng vàng
Rảnh rỗi ta liền phôn chúng bạn
Âm thầm cụ sẽ hết thùng vang
Theo đoàn vượt núi hầu thăm bản
Dẫn cháu về quê đặng hiểu làng
Hưởng trọn bình minh vào mỗi sáng
Êm đềm thưởng lãm bóng chiều ngang.
HỒNG THOẠI 03.6.18

HỒNG THOẠI
04-06-2018, 12:19 PM
Thích Thờ

Sếp tưởng mình ên chữ bị mờ
Vy này cũng vậy khác gì mơ
Đường thi gởi bạn lời luôn ngớ
Lục bát chào huynh vở vẫn chờ
Ý tủi gieo hoài không vẹn cỡ
Ngôn buồn dệt mãi chẳng tròn thơ
Nhiều hôm xướng họa bao lần nhỡ
Rõ khổ vì đâu dạ cứ thờ.

Hồng Vy
03-06-2018




BÍ QUYẾT
( Họa hoán vận )

Họa đã ngàn câu ý chửa mờ
Do ngài tiến sĩ dặn Nàng Thơ
Đừng theo ngọn lửa xui thầy nhớ
Bỏ hẹn vầng trăng khiến lão chờ
Mãi cận cho từ nô nức mở
Luôn kề để trí sẵn sàng mơ
Khi người chẳng dám so bì cỡ
Cụ sẽ thường xuyên cổ xúy thờ.
HỒNG THOẠI 04.6.18

vancali96
05-06-2018, 07:30 AM
Thích Thờ

Sếp tưởng mình ên chữ bị mờ
Vy này cũng vậy khác gì mơ
Đường thi gởi bạn lời luôn ngớ
Lục bát chào huynh vở vẫn chờ
Ý tủi gieo hoài không vẹn cỡ
Ngôn buồn dệt mãi chẳng tròn thơ
Nhiều hôm xướng họa bao lần nhỡ
Rõ khổ vì đâu dạ cứ thờ.

Hồng Vy
03-06-2018


BÍ QUYẾT
( Họa hoán vận )

Họa đã ngàn câu ý chửa mờ
Do ngài tiến sĩ dặn Nàng Thơ
Đừng theo ngọn lửa xui thầy nhớ
Bỏ hẹn vầng trăng khiến lão chờ
Mãi cận cho từ nô nức mở
Luôn kề để trí sẵn sàng mơ
Khi người chẳng dám so bì cỡ
Cụ sẽ thường xuyên cổ xúy thờ.
HỒNG THOẠI 04.6.18

Sầu viễn xứ

Nghĩa gởi trời xa bóng nhạn mờ
Canh dài ấp ủ những dòng thơ
Trường xưa phượng đỏ triền miên nhớ
Bạn cũ đầu xanh óng ả chờ
Điểm tới thời gian mà mãi sợ
Lui về kỷ niệm cứ hoài mơ
Thuyền nơi viễn xứ sầu muôn thuở
Vũ khúc tình yêu trải mộng thờ

Vancali 6.4.18

https://s22.postimg.cc/qq7vvr3a9/Sau_vien_xu_22.jpg

hồng vy
07-06-2018, 02:34 AM
BÍ QUYẾT
( Họa hoán vận )

Họa đã ngàn câu ý chửa mờ
Do ngài tiến sĩ dặn Nàng Thơ
Đừng theo ngọn lửa xui thầy nhớ
Bỏ hẹn vầng trăng khiến lão chờ
Mãi cận cho từ nô nức mở
Luôn kề để trí sẵn sàng mơ
Khi người chẳng dám so bì cỡ
Cụ sẽ thường xuyên cổ xúy thờ.
HỒNG THOẠI 04.6.18

Sầu viễn xứ

Nghĩa gởi trời xa bóng nhạn mờ
Canh dài ấp ủ những dòng thơ
Trường xưa phượng đỏ triền miên nhớ
Bạn cũ đầu xanh óng ả chờ
Điểm tới thời gian mà mãi sợ
Lui về kỷ niệm cứ hoài mơ
Thuyền nơi viễn xứ sầu muôn thuở
Vũ khúc tình yêu trải mộng thờ

Vancali 6.4.18




Ngưỡng Cửa Thi Đàn

Ngõ muội nhà huynh nẻo khuất mờ
Nhưng cùng mạng ảo xướng vần thơ
Bài anh nghĩa đượm dòng tươi nở
Vở bạn màu phô chữ thắm chờ
Bốn cõi đồng hương hồn rộng mở
Muôn phường quí hữu dạ đầy mơ
Hàn huyên đối ẩm vươn tầm cỡ
Mãi gợi lòng Vy ngất ngưởng thờ.

Hồng Vy
06-06-2-18

HỒNG THOẠI
08-06-2018, 11:34 AM
Ngưỡng Cửa Thi Đàn

Ngõ muội nhà huynh nẻo khuất mờ
Nhưng cùng mạng ảo xướng vần thơ
Bài anh nghĩa đượm dòng tươi nở
Vở bạn màu phô chữ thắm chờ
Bốn cõi đồng hương hồn rộng mở
Muôn phường quí hữu dạ đầy mơ
Hàn huyên đối ẩm vươn tầm cỡ
Mãi gợi lòng Vy ngất ngưởng thờ.

Hồng Vy
06-06-2-18




KỈ NIỆM

Giữ bụi thời gian đến phủ mờ
Ôm tròn kỉ niệm ép vào thơ
Ân cần chuyện cũ khoanh mười nhớ
Cẩn thận hình xưa vẽ chín chờ
Chọn những trang hồng êm ái mở
Nâng từng nụ biếc khẽ khàng mơ
Và bao cảm xúc đong đầy cỡ
Đặt giữa buồng tim ấp ủ thờ.
HỒNG THOẠI 08.6.18

HỒNG THOẠI
08-06-2018, 11:56 AM
Ngưỡng Cửa Thi Đàn

Ngõ muội nhà huynh nẻo khuất mờ
Nhưng cùng mạng ảo xướng vần thơ
Bài anh nghĩa đượm dòng tươi nở
Vở bạn màu phô chữ thắm chờ
Bốn cõi đồng hương hồn rộng mở
Muôn phường quí hữu dạ đầy mơ
Hàn huyên đối ẩm vươn tầm cỡ
Mãi gợi lòng Vy ngất ngưởng thờ.

Hồng Vy
06-06-2-18




GÀ MƠ
( Trêu tỷ Gà tí cho vui nhà vui cửa )

Những cụ nào ưa trí hổng mờ
Ra hàng thửa món thịt Gà Mơ
Người đông các chị điềm nhiên thở
Của hiếm liền anh nhẫn nại chờ
Xực đẫy cho mình văn vẻ sớ
Ăn nhiều để óc rỡ ràng thơ
Nhưng đừng khoái khẩu mà mang nợ
Giá vẫn hoài cao - chủ việc thờ.
HỒNG THOẠI 08.6.18

vancali96
09-06-2018, 01:48 AM
[CENTER]https://s22.postimg.cc/qq7vvr3a9/Sau_vien_xu_22.jpg

Ngưỡng Cửa Thi Đàn

Ngõ muội nhà huynh nẻo khuất mờ
Nhưng cùng mạng ảo xướng vần thơ
Bài anh nghĩa đượm dòng tươi nở
Vở bạn màu phô chữ thắm chờ
Bốn cõi đồng hương hồn rộng mở
Muôn phường quí hữu dạ đầy mơ
Hàn huyên đối ẩm vươn tầm cỡ
Mãi gợi lòng Vy ngất ngưởng thờ.

Hồng Vy
06-06-2-18


KỈ NIỆM

Giữ bụi thời gian đến phủ mờ
Ôm tròn kỉ niệm ép vào thơ
Ân cần chuyện cũ khoanh mười nhớ
Cẩn thận hình xưa vẽ chín chờ
Chọn những trang hồng êm ái mở
Nâng từng nụ biếc khẽ khàng mơ
Và bao cảm xúc đong đầy cỡ
Đặt giữa buồng tim ấp ủ thờ.
HỒNG THOẠI 08.6.18

Chuyện tình

Bão tuyết làm cho cảnh vật mờ
Đâu người lãng tử với nguồn thơ
U sầu rặng liễu giương lòng nhớ
Khắc khoải màn đêm rã ruột chờ
Những tưởng phòng đơn thời lại mớ
Mong rằng gác lạnh sẽ vào mơ
Lần trang kỷ niệm buồn tan vỡ
Khổ não tình duyên ... lập miếu thờ

Vancali 6.7.18

https://s22.postimg.cc/or6100nj5/Chuyen_tinh.jpg

hồng vy
09-06-2018, 10:03 AM
Ngưỡng Cửa Thi Đàn

Ngõ muội nhà huynh nẻo khuất mờ
Nhưng cùng mạng ảo xướng vần thơ
Bài anh nghĩa đượm dòng tươi nở
Vở bạn màu phô chữ thắm chờ
Bốn cõi đồng hương hồn rộng mở
Muôn phường quí hữu dạ đầy mơ
Hàn huyên đối ẩm vươn tầm cỡ
Mãi gợi lòng Vy ngất ngưởng thờ.

Hồng Vy
06-06-2-18


KỈ NIỆM

Giữ bụi thời gian đến phủ mờ
Ôm tròn kỉ niệm ép vào thơ
Ân cần chuyện cũ khoanh mười nhớ
Cẩn thận hình xưa vẽ chín chờ
Chọn những trang hồng êm ái mở
Nâng từng nụ biếc khẽ khàng mơ
Và bao cảm xúc đong đầy cỡ
Đặt giữa buồng tim ấp ủ thờ.
HỒNG THOẠI 08.6.18

Chuyện tình

Bão tuyết làm cho cảnh vật mờ
Đâu người lãng tử với nguồn thơ
U sầu rặng liễu giương lòng nhớ
Khắc khoải màn đêm rã ruột chờ
Những tưởng phòng đơn thời lại mớ
Mong rằng gác lạnh sẽ vào mơ
Lần trang kỷ niệm buồn tan vỡ
Khổ não tình duyên ... lập miếu thờ

Vancali 6.7.18




Chưa Chịu Mờ

Sếp chẳng thèm lo cụ đã mờ
Nên thường lẳng lặng rẽ hàng mơ
Nhìn cô chủ đẹp căng hồn ngớ
Dõi ả người xinh khắc dạ chờ
Rũ rượi say chìm bên bát phở
Âm thầm ngất lặn giữa vần thơ
Hằng luôn tự nghĩ thân nào bở
Gặp phải hường thơm ắt vẫn thờ.

Hồng Vy
09-06-2018

vancali96
10-06-2018, 09:02 PM
Chưa Chịu Mờ

Sếp chẳng thèm lo cụ đã mờ
Nên thường lẳng lặng rẽ hàng mơ
Nhìn cô chủ đẹp căng hồn ngớ
Dõi ả người xinh khắc dạ chờ
Rũ rượi say chìm bên bát phở
Âm thầm ngất lặn giữa vần thơ
Hằng luôn tự nghĩ thân nào bở
Gặp phải hường thơm ắt vẫn thờ.

Hồng Vy
09-06-2018

Tình già

Lão hạc nhìn xa mắt chửa mờ
Đêm về gác lạnh ngủ vào mơ
Vầng mây gởi mộng cho người nhớ
Bóng nguyệt vờn hoa ngỡ ả chờ
Vọng mãi hương nồng tươi bát phở
Mong hoài gió lộng rủ hồn thơ
Chân dài tối lại nằm trăn trở
Vóc liễu Hằng Nga để dạ thờ

Vancali 6.9.18

https://s22.postimg.cc/eo72w4iwh/Tinh_gia.jpg

HỒNG THOẠI
12-06-2018, 11:41 AM
https://s22.postimg.cc/3ljkrat4h/Thay_mo.jpg



THỰC TÀI


Ai thì cũng phải tự mình lo
Ngẫm dại vì nghe quẻ đoán mò
Sức khỏe không thần mang vãi độ
Kim tiền chẳng thánh lại tìm cho
Kiêng vời kẻ lạ rồi ngưng bó
Miễn cậy người thân để giúp hò
Nhẫn nại trui rèn danh ắt tỏ
Chân tài biểu hiện ngán gì đo!
HỒNG THOẠI 12.6.18

Tran Xuan Sinh
12-06-2018, 07:55 PM
Bạn thơ

Bạn hữu thơ đường chớ phải lo
Vầng trăng mặt nước dễ ai mò
Năm vần lỡ dở nên thường đó
Bảy chữ tiêu điều cứ vậy cho
Xa rồi chuyện cũ ngày mong nhớ
Đã hết thề xưa tuổi hẹn hò
Về hưu xướng họa tình muôn thuở
Đã vậy sao người phải đắn đo.

Vancali 6.11.18

THỰC TÀI

Ai thì cũng phải tự mình lo
Ngẫm dại vì nghe quẻ đoán mò
Sức khỏe không thần mang vãi độ
Kim tiền chẳng thánh lại tìm cho
Kiêng vời kẻ lạ rồi ngưng bó
Miễn cậy người thân để giúp hò
Nhẫn nại trui rèn danh ắt tỏ
Chân tài biểu hiện ngán gì đo!
HỒNG THOẠI 12.6.18



NỖI LO

Cuộc sống muôn điều trải nỗi lo
Vì chưng nghiệp chướng phải đâu mò
Gìn thân phát nguyện nhân tồi bỏ
Giữ đạo tu hành quả tốt cho
Chánh niệm nhờ tâm dù chẳng ngõ
Đầy thơ bởi chữ chứ không hò
Mong cầu được của nào hay có
Đảnh lễ chân thành hiện thước đo./.

TXS 12/6/2018

hồng vy
13-06-2018, 02:02 AM
Bạn thơ

Bạn hữu thơ đường chớ phải lo
Vầng trăng mặt nước dễ ai mò
Năm vần lỡ dở nên thường đó
Bảy chữ tiêu điều cứ vậy cho
Xa rồi chuyện cũ ngày mong nhớ
Đã hết thề xưa tuổi hẹn hò
Về hưu xướng họa tình muôn thuở
Đã vậy sao người phải đắn đo

Vancali 6.11.18


THỰC TÀI


Ai thì cũng phải tự mình lo
Ngẫm dại vì nghe quẻ đoán mò
Sức khỏe không thần mang vãi độ
Kim tiền chẳng thánh lại tìm cho
Kiêng vời kẻ lạ rồi ngưng bó
Miễn cậy người thân để giúp hò
Nhẫn nại trui rèn danh ắt tỏ
Chân tài biểu hiện ngán gì đo!
HỒNG THOẠI 12.6.18

NỖI LO

Cuộc sống muôn điều trải nỗi lo
Vì chưng nghiệp chướng phải đâu mò
Gìn thân phát nguyện nhân tồi bỏ
Giữ đạo tu hành quả tốt cho
Chánh niệm nhờ tâm dù chẳng ngõ
Đầy thơ bởi chữ chứ không hò
Mong cầu được của nào hay có
Đảnh lễ chân thành hiện thước đo./.

TXS 12/6/2018



Đề Khó

Vân à ! tiểu muội vẫn hoài lo
Tại sếp đề ra chẳng dễ mò
Ngũ độ ngôn từ âm phải có
Niêm vần ngữ điệu dấu cần cho
Bài thêu gặp bữa nào hơn cỏ
Chữ bện nhằm hôm chẳng giống hò
Tám vận sau hàng luôn để rõ
Nên ngồi khổ óc đặng lường đo.

Hồng Vy
13-06-2018

buixuanphuong09
13-06-2018, 10:08 PM
Nguyên văn bởi maimo http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=297957#post297957) Mèng ơi .... Gà té đau chân vắng nhà mấy ngày mà Sếp rủ cả Hồng Vy vào bắt nạt Gà ...... Thu Giang ui vào kiú Gà mau đi
http://nhachannuoi.vn/wp-content/uploads/2017/11/ga-que.jpg

Tỷ Gà xui xẻo quá nhỉ, tai nạn dồn dập, mà chỉ bị mỗi cái chân, làm sao mà đi hành thiện?
HT đề nghị chị và chị Thy Lan, tổ chức một chuyến dã ngoại nhỏ, về Gia Kiệm thắp hương cho cố Admin, chắc chắn cố Admin TVT sẽ phù hộ cho chị và ACE chúng ta.

GÀ CỤC TÁC

Ấy chớ… Gà Mơ đang “rỉ trứng”
Dáng này chẳng phải tạng đau chân
Bà con Thi Hữu mang quà gấp
Bồi dưỡng cho Mơ có sức thần …

BXP 13.6.2018
Thèm Đường lắm mà đành chịu!

HỒNG THOẠI
14-06-2018, 10:27 AM
BUỒN

Giờ đây sức tụt ngẫm đau buồn
Bạn hữu trao bài gửi xướng tuôn
Họng cứ ho hoài trong chỗ phổi
Đầu luôn buốt mãi tận nơi nguồn
Làm thơ cũng hỏi thầy cho phép
Gõ phím không ngờ vợ giữ khuôn
Đã tính rời xa đường mạng ảo
Vì chưng tánh nghiện phải chui luồn./.

TXS 12/6/2018




TẠM HOÃN

Đã bịnh còn mang cả gánh buồn
Khi nhiều ý tưởng sẵn sàng tuôn
Đường thi trỗi dậy gần bung luống
Lục bát dềnh lên hẳn vỡ nguồn
Vợ mách: Mình nên hờ hững thuổng
Con bày: Bố chọn trễ tràng khuôn
Nghe lời, tạm hoãn điều ham muốn
Đợi khỏe vần thơ tiếp diễn luồn.
HỒNG THOẠI 14.6.18

hồng vy
14-06-2018, 11:31 AM
Viễn xứ buồn

Đựng hỏi vì sao viễn xứ buồn
Xuân về nhớ mẹ nỗi buồn tuôn
Người xưa đã khuất rời hương mạ
Chốn cũ giờ xa bỏ cội nguồn
Nhớ mãi mai vàng tươi chậu kiểng
Thương hoài đối đỏ đẹp màu khuôn
Lần trang nhật ký ôm hoài bảo
Bạn hữu còn ai ... phải cúi luồn

Vancali 6.13.18


TRĂN TRỞ

Nẻo trúc trời mưa quạnh quẽ buồn
Trăm vần Lục Bát chẳng ngờ tuôn
Vì ân buổi ấy đừng quên ngõ
Bởi nghĩa ngày nao chớ chặn nguồn
Khẩn đất ngàn đêm rèn vững dạ
Trao tình vạn thuở giữ bền khuôn
Khuya càng gió lạnh nằm trăn trở
Kẽ lá màn sương cảnh nguyệt luồn.

Huy Thanh
14/6/2018

TẠM HOÃN

Đã bịnh còn mang cả gánh buồn
Khi nhiều ý tưởng sẵn sàng tuôn
Đường thi trỗi dậy gần bung luống
Lục bát dềnh lên hẳn vỡ nguồn
Vợ mách: Mình nên hờ hững thuổng
Con bày: Bố chọn trễ tràng khuôn
Nghe lời, tạm hoãn điều ham muốn
Đợi khỏe vần thơ tiếp diễn luồn.
HỒNG THOẠI 14.6.18


Cánh trúc Canh trường

Lặng lẽ chờ ai rẻo trúc buồn
Đêm dài cánh rủ ngọn thòng tuôn
Trời mưa giọt chảy loang nhầu bóng
Nguyệt vỡ vầng rơi phủ kín nguồn
Vất vưởng thân trườn không vẹn cỡ
Âm thầm nhánh duỗi chẳng tròn khuôn
Nào đâu kè biết đời tan rã
Khắc khoải ngoài kia bão quyện luồn.

Hồng Vy
14-06-2018

Tran Xuan Sinh
14-06-2018, 03:57 PM
TẠM HOÃN

Đã bịnh còn mang cả gánh buồn
Khi nhiều ý tưởng sẵn sàng tuôn
Đường thi trỗi dậy gần bung luống
Lục bát dềnh lên hẳn vỡ nguồn
Vợ mách: Mình nên hờ hững thuổng
Con bày: Bố chọn trễ tràng khuôn
Nghe lời, tạm hoãn điều ham muốn
Đợi khỏe vần thơ tiếp diễn luồn.
HỒNG THOẠI 14.6.18

Hương Nắng Hạ

Cứ mỗi hè sang dạ trở buồn
Muôn ngàn kỷ niệm trĩu lòng tuôn
Hoài thương bóng phượng nơi đầu cổng
Mãi nghẹn lời ve ở cuối nguồn
Tưởng đến cô thầy ân hiện cỡ
Mơ về bục giảng nghĩa lồng khuôn
Dù vương khó cực hồn đâu loãng
Vẫn nhớ mùi hương thuở hạ luồn.

Hồng Vy
13-06-2018


CHIA SẺ

Rằng ai chẳng có việc vui buồn
Lúc trỗi khi chìm lại chảy tuôn
Lẽ phải còn do tìm chốn ngọn
Điều sai cũng bởi chọn nơi nguồn
Gia đình bọc lót ôm từng chỗ
Xã hội bao trùm ép cả khuôn
Nỗi khổ vì duyên đà tạo tác
Mà sao vẫn lắm kẻ năng luồn./.

TXS 14/6/2018

Huy Thanh
14-06-2018, 07:19 PM
CHIA SẺ

Rằng ai chẳng có việc vui buồn
Lúc trỗi khi chìm lại chảy tuôn
Lẽ phải còn do tìm chốn ngọn
Điều sai cũng bởi chọn nơi nguồn
Gia đình bọc lót ôm từng chỗ
Xã hội bao trùm ép cả khuôn
Nỗi khổ vì duyên đà tạo tác
Mà sao vẫn lắm kẻ năng luồn./.

TXS 14/6/2018

ƯỚC HẸN

Vài ly đãi bạn tớ quên buồn
Giữa cảnh trăng ngàn lệ dứt tuôn
Thuở nọ tâm hồn ray rứt nghĩa
Giờ đây cuộc sống nhởn nhơ nguồn
Âm thầm lối cũ cây chờ quả
Rạng rỡ vai gầy ảnh nhớ khuôn
Lãng tử dầm buông xuồng cặp bến
Đường quê ước hẹn ngõ xưa luồn.

Huy Thanh
14/6/2018

hồng vy
15-06-2018, 11:02 AM
ƯỚC HẸN

Vài ly đãi bạn tớ quên buồn
Giữa cảnh trăng ngàn lệ dứt tuôn
Thuở nọ tâm hồn ray rứt nghĩa
Giờ đây cuộc sống nhởn nhơ nguồn
Âm thầm lối cũ cây chờ quả
Rạng rỡ vai gầy ảnh nhớ khuôn
Lãng tử dầm buông xuồng cặp bến
Đường quê ước hẹn ngõ xưa luồn.

Huy Thanh
14/6/2018





Bãi trường

Cám cảnh hè sang phượng vĩ buồn
Ve sầu thổn thức lệ " trò " tuôn
Rồi đây cách trở đâu tình bạn
Sẽ phải rời xa khuất cội nguồn
Nghĩa phủ đầu xanh lời khắc dạ
Hoa cài bảng trắng chữ nhồi khuôn
Cầm tay giã biệt vàng lưu luyến
Lũ lượt cùng nhau sách vở luồn

Vancli 6.14.18




Rượu Đắng

Cầm chung rượu uống để xua buồn
Khẽ hỏi sao lòng lệ cứ tuôn?
Có lẽ men hòa chưa tỏa dạ
Hay là tửu lắng vẫn khơi nguồn
Niềm thương đất mẹ sầu đơm cỡ
Nỗi nhớ quê nhà tủi quyện khuôn
Dẫu mặc hồn say người khấp khểnh
Đời đau tưởng tựa bão len luồn.



Hồng Vy
15-06-2018

HỒNG THOẠI
15-06-2018, 01:01 PM
Rượu Đắng

Cầm chung rượu uống để xua buồn
Khẽ hỏi sao lòng lệ cứ tuôn?
Có lẽ men hòa chưa tỏa dạ
Hay là tửu lắng vẫn khơi nguồn
Niềm thương đất mẹ sầu đơm cỡ
Nỗi nhớ quê nhà tủi quyện khuôn
Dẫu mặc hồn say người khấp khểnh
Đời đau tưởng tựa bão len luồn.



Hồng Vy
15-06-2018




LIỆU PHÁP

Mỗi bận nàng Vy cảm thấy buồn
Thơ Đường có dịp vỡ bờ tuôn
Tưng bừng ngũ độ ghi mười cuốn
Rộn rã đồng âm tỏa chín nguồn
Khuấy đảo cơn sầu ôm chặt muỗng
Gom lùng nỗi nhớ thả đầy khuôn
Ngoài sân nắng mải chơi đùa muộn
Thoảng giữa trời xanh tiếng hạc luồn.
HỒNG THOẠI 15.6.18

hồng vy
16-06-2018, 01:37 AM
LIỆU PHÁP

Mỗi bận nàng Vy cảm thấy buồn
Thơ Đường có dịp vỡ bờ tuôn
Tưng bừng ngũ độ ghi mười cuốn
Rộn rã đồng âm tỏa chín nguồn
Khuấy đảo cơn sầu ôm chặt muỗng
Gom lùng nỗi nhớ thả đầy khuôn
Ngoài sân nắng mải chơi đùa muộn
Thoảng giữa trời xanh tiếng hạc luồn.
HỒNG THOẠI 15.6.18


Điều Giản Dị

Này huynh chớ giễu muội thêm buồn
Tứ luật chưa giàu để vãi tuôn
Lắm buổi vần khan ngồi ngậm muỗng
Nhiều hôm chữ cạn đứng trông nguồn
Đâu nào dám mộng văn thành cuốn
Cũng chẳng mơ cầu tiếng lọng khuôn
Chỉ giữa thi đàn mong vẹn luống
Cùng muôn quí hữu bện tay luồn.

Hồng Vy
15-06-2018

HỒNG THOẠI
16-06-2018, 11:38 AM
Điều Giản Dị

Này huynh chớ giễu muội thêm buồn
Tứ luật chưa giàu để vãi tuôn
Lắm buổi vần khan ngồi ngậm muỗng
Nhiều hôm chữ cạn đứng trông nguồn
Đâu nào dám mộng văn thành cuốn
Cũng chẳng mơ cầu tiếng lọng khuôn
Chỉ giữa thi đàn mong vẹn luống
Cùng muôn quí hữu bện tay luồn.

Hồng Vy
15-06-2018




CUỘC SỐNG

Cũng bởi vần thơ muội viết buồn
Anh bèn ghẹo để tiếng cười tuôn
Lời vui chặn giữ niềm xa cuống
Dạ phởn làm vơi nỗi nhớ nguồn
Vẫn biết tâm hoài trăn trở ruộng
Luôn gìn trí mãi rộn ràng khuôn
Nhưng còn mấy nữa cho mình hưởng
Hãy thả hồn theo sóng nhạc luồn...
HỒNG THOẠI 16.6.18

vancali96
16-06-2018, 11:45 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=298289#post298289)
Điều Giản Dị

Này huynh chớ giễu muội thêm buồn
Tứ luật chưa giàu để vãi tuôn
Lắm buổi vần khan ngồi ngậm muỗng
Nhiều hôm chữ cạn đứng trông nguồn
Đâu nào dám mộng văn thành cuốn
Cũng chẳng mơ cầu tiếng lọng khuôn
Chỉ giữa thi đàn mong vẹn luống
Cùng muôn quí hữu bện tay luồn.

Hồng Vy
15-06-2018



CUỘC SỐNG

Cũng bởi vần thơ muội viết buồn
Anh bèn ghẹo để tiếng cười tuôn
Lời vui chặn giữ niềm xa cuống
Dạ phởn làm vơi nỗi nhớ nguồn
Vẫn biết tâm hoài trăn trở ruộng
Luôn gìn trí mãi rộn ràng khuôn
Nhưng còn mấy nữa cho mình hưởng
Hãy thả hồn theo sóng nhạc luồn...
HỒNG THOẠI 16.6.18


Đời phiêu bạt

Bão lụt triền miên hỏi có buồn
Mưa làm trĩu hạt mái nhà tuôn
Cho thuyền viễn xứ sầu thương cội
Để chuyện lòng tôi bỗng nhớ nguồn
Trải khẽ cung đàn mong đến bạn
Khơi thầm phím nhạc bỏ vào khuôn
Ôi đời lãng tử bao phiền muộn
Gác nhỏ giờ đây lệ đẫm luồn

Vancali 5.15.18

https://s22.postimg.cc/cg5t4y7gh/Doi_phieu_bat.jpg

hồng vy
16-06-2018, 08:47 PM
CUỘC SỐNG

Cũng bởi vần thơ muội viết buồn
Anh bèn ghẹo để tiếng cười tuôn
Lời vui chặn giữ niềm xa cuống
Dạ phởn làm vơi nỗi nhớ nguồn
Vẫn biết tâm hoài trăn trở ruộng
Luôn gìn trí mãi rộn ràng khuôn
Nhưng còn mấy nữa cho mình hưởng
Hãy thả hồn theo sóng nhạc luồn...
HỒNG THOẠI 16.6.18

Đời phiêu bạt

Bão lụt triền miên hỏi có buồn
Mưa làm trĩu hạt mái nhà tuôn
Cho thuyền viễn xứ sầu thương cội
Để chuyện lòng tôi bỗng nhớ nguồn
Trải khẽ cung đàn mong đến bạn
Khơi thầm phím nhạc bỏ vào khuôn
Ôi đời lãng tử bao phiền muộn
Gác nhỏ giờ đây lệ đẫm luồn

Vancali 5.15.18

TÌNH THƠ

Tình thơ đã gợi ý thôi buồn
Cảm tạ tâm lòng sáng nghĩa tuôn
Bởi lẽ Đường thi cài gốc cội
Vì chưng chữ bạn nhớ quê nguồn
Âm thầm xướng họa đà trao tứ
Vội vã giao hòa chẳng lấy khuôn
Cũng biết con người luôn rộng cửa
Lời hay nét đẹp gửi không luồn./.

TXS 16/6/2018]




Hòa Thơ

Lời ai khiến nữ dạ ngơi buồn
Tứ trải chan hòa nghĩa đượm tuôn
Dẫu kẻ chân trời hay góc ruộng
Dù ta đỉnh núi hoặc trong nguồn
Ngôn từ ẩm họa say từng luống
Ý tưởng tươi bày đẫm vạn khuôn
Bốn cõi tay choàng tâm tỏa cuộn
Cùng vui chẳng ngại gió mưa luồn.

Hồng Vy
16-06-2018

Tran Xuan Sinh
17-06-2018, 08:30 AM
Hòa Thơ

Lời ai khiến nữ dạ ngơi buồn
Tứ trải chan hòa nghĩa đượm tuôn
Dẫu kẻ chân trời hay góc ruộng
Dù ta đỉnh núi hoặc trong nguồn
Ngôn từ ẩm họa say từng luống
Ý tưởng tươi bày đẫm vạn khuôn
Bốn cõi tay choàng tâm tỏa cuộn
Cùng vui chẳng ngại gió mưa luồn.

Hồng Vy
16-06-2018


VẺ ĐẸP ĐƯỜNG THI

Hồng Vy tứ trải lạ hơi buồn
Lão Thoại gieo vần cứ chảy tuôn
Vội vã chàng Sinh tìm hỏi thuốn
Dềnh dang bác Phượng nghĩ xem nguồn
Nàng Van gửi họa thơ đầy cuốn
Gió Bụi phê bình lỗi trọn khuôn
Vẽ phác thầy Thanh liền thả cuộn
Đường thi vẻ đẹp sắc đan luồn./.

TXS 17/6/2018

HỒNG THOẠI
18-06-2018, 03:07 PM
Hoài Thương

Mang đời lỡ trót một lần yêu
Vạn nỗi buồn vương phủ kín chiều
Mãi tiếc ngày xưa dòng lệ chảy
Luôn trì hẹn cũ thuở hồn xiêu
Tròn đêm liễu rủ buông cành nhớ
Vẹn buổi sầu chan duỗi bóng kiều
Rũ rượi bao mùa đong tủi lắng
Thương hoài những lúc mộng phì nhiêu .

Hồng Vy
16-06-2018



YÊU


" Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều"*
Mãi tưởng người xa dù bụng nhíu
Luôn chờ tóc mượt dẫu nhà xiêu
Hòa trong vạt nắng mơ hình liễu
Thoảng giữa lời chim gợi tiếng kiều
Thức những đêm dài ta chợt hiểu
Phen này sức lực hổng còn nhiêu!
* Thơ Xuân Diệu
HỒNG THOẠI 18.6.18

hồng vy
19-06-2018, 12:37 AM
THỎA YÊU

Gặp gỡ lâu dài mới thỏa yêu
Nhì thân nhất cận cả hai chiều
Đồng tâm sướng khổ mang về chịu
Hợp ý vui buồn khỏi ngã xiêu
Vợ bảo trai tài thêm nghĩa khí
Chồng khen gái giỏi học câu Kiều
Nhân tình thế cuộc xa rồi cũng
Cưới hỏi hôn thành được lão nhiêu./.

TXS 18/6/2018




YÊU


" Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều"*
Mãi tưởng người xa dù bụng nhíu
Luôn chờ tóc mượt dẫu nhà xiêu
Hòa trong vạt nắng mơ hình liễu
Thoảng giữa lời chim gợi tiếng kiều
Thức những đêm dài ta chợt hiểu
Phen này sức lực hổng còn nhiêu!
* Thơ Xuân Diệu
HỒNG THOẠI 18.6.18


Hỏi Huynh

Huynh rằng chẳng rõ cái từ yêu
Khẽ hỏi vì ai sếp vọng chiều
Khiến bữa men nhồi dăm bận xỉu
Vương lần ả quỵt lắm ngày xiêu
Đầu long mặt tối đau ngàn kiểu
Dạ tủi tình xa nhớ mỗi kiều
Có lẽ bây giờ anh được hiều
Nào lường ngữ ấy nặng bao nhiêu.

Hồng Vy
18-06-2018

Tran Xuan Sinh
19-06-2018, 06:03 AM
YÊU

"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều"(*)
Mãi tưởng người xa dù bụng nhíu
Luôn chờ tóc mượt dẫu nhà xiêu
Hòa trong vạt nắng mơ hình liễu
Thoảng giữa lời chim gợi tiếng kiều
Thức những đêm dài ta chợt hiểu
Phen này sức lực hổng còn nhiêu!
HỒNG THOẠI 18.6.18

(*) Thơ Xuân Diệu


Hỏi Huynh

Huynh rằng chẳng rõ cái từ yêu
Khẽ hỏi vì ai sếp vọng chiều
Khiến bữa men nhồi dăm bận xỉu
Vương lần ả quỵt lắm ngày xiêu
Đầu long mặt tối đau ngàn kiểu
Dạ tủi tình xa nhớ mỗi kiều
Có lẽ bây giờ anh được hiều
Nào lường ngữ ấy nặng bao nhiêu.

Hồng Vy
18-06-2018


THẦY NHIÊU

Khen tài nhớ kỹ chuyện về yêu
Xếp Thoại rằng hay những buổi chiều
Viết lại câu làm ta đã hiểu
Sưu tầm ý ngỏ bạn nào xiêu
Dòng thơ nổi tiếng vì Xuân Diệu
Họ Nguyễn lừng danh bởi Thúy Kiều
Viện dẫn rành ưng đầy chẳng thiếu
Đây rồi ắt hẳn cỡ thầy nhiêu./.

TXS 19/6/2018
@ Thấy hết chữ, thôi họa bài này. Ai dè xếp Thoại dùng 2 câu thơ nổi tiếng của XD, gợi tứ để TXS viết tiếp bài này.

Lệ Hà
19-06-2018, 11:17 AM
CÔ GIÁO TRẺ

Nhìn cô giáo trẻ thật khiêm nhường
Bục giảng trao lời mãi vấn vương
Bụi phấn trên tà vui thả chữ
Hè sang phượng vĩ thắm sân trường.

Lệ Hà 19/6/2018

HỒNG THOẠI
19-06-2018, 11:33 AM
Hỏi Huynh

Huynh rằng chẳng rõ cái từ yêu
Khẽ hỏi vì ai sếp vọng chiều
Khiến bữa men nhồi dăm bận xỉu
Vương lần ả quỵt lắm ngày xiêu
Đầu long mặt tối đau ngàn kiểu
Dạ tủi tình xa nhớ mỗi kiều
Có lẽ bây giờ anh được hiều
Nào lường ngữ ấy nặng bao nhiêu.

Hồng Vy
18-06-2018




BÁI SƯ

Hãi thật, to đầu chửa biết yêu
Dù nay tuổi đã nhuốm sương chiều!
Cầm chai rượu nếp luôn thèm xỉu
Uống vại bia gừng mãi đổ xiêu
Hết tiệt thời gian nhìn ả Liễu
Chìm sâu trí lực giỡn em Kiều
Nhờ cô dạy dỗ trò am hiểu
Học phí không bàn, miễn kể nhiêu!
HỒNG THOẠI 19.6.18

Tran Xuan Sinh
19-06-2018, 08:21 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQi_KvEnvBY0DIzUnNNSPMhzPMj2WwiX SeA-dzQU_523uHG6AP9

CÔ GIÁO TRẺ

Nhìn cô giáo trẻ thật khiêm nhường
Bục giảng trao lời mãi vấn vương
Bụi phấn trên tà vui thả chữ
Hè sang phượng vĩ thắm sân trường

Lệ Hà 19/6/2018

TẢI ĐẠO

Tải đạo từ tâm phải nhún nhường
Nhân từ bác ái rộng tình vương
Thầy cô dạy dỗ nhiều con trẻ
Để mãi đời sau đẹp mái trường.

TXS 19/6/2018

hồng vy
20-06-2018, 12:01 AM
THẦY NHIÊU

Khen tài nhớ kỹ chuyện về yêu
Xếp Thoại rằng hay những buổi chiều
Viết lại câu làm ta đã hiểu
Sưu tầm ý ngỏ bạn nào xiêu
Dòng thơ nổi tiếng vì Xuân Diệu
Họ Nguyễn lừng danh bởi Thúy Kiều
Viện dẫn rành ưng đầy chẳng thiếu
Đây rồi ắt hẳn cỡ thầy nhiêu./.

TXS 19/6/2018




BÁI SƯ

Hãi thật, to đầu chửa biết yêu
Dù nay tuổi đã nhuốm sương chiều!
Cầm chai rượu nếp luôn thèm xỉu
Uống vại bia gừng mãi đổ xiêu
Hết tiệt thời gian nhìn ả Liễu
Chìm sâu trí lực giỡn em Kiều
Nhờ cô dạy dỗ trò am hiểu
Học phí không bàn, miễn kể nhiêu!
HỒNG THOẠI 19.6.18


Khó Hiểu

Lão Cả kêu nài muốn học yêu
Bà con thử nghĩ có nên chiều
Tay bồng bảy đứa còn ai chịu
Tóc nhuộm đôi màu chẳng chỗ xiêu
Vợ dỗ chưa tròn lo ngắm kiểu
Người trông nỏ khá lại mê kiều
Sao đời lắm nỗi không tài hiểu
Mộng gã đâu nào chỉ ấy nhiêu.

Hồng Vy
19-06-2018

buixuanphuong09
20-06-2018, 06:19 AM
CHIA SẺ

Rằng ai chẳng có việc vui buồn
Lúc trỗi khi chìm lại chảy tuôn
Lẽ phải còn do tìm chốn ngọn
Điều sai cũng bởi chọn nơi nguồn
Gia đình bọc lót ôm từng chỗ
Xã hội bao trùm ép cả khuôn
Nỗi khổ vì duyên đà tạo tác
Mà sao vẫn lắm kẻ năng luồn./.

TXS 14/6/2018

TẠM HOÃN

Đã bịnh còn mang cả gánh buồn
Khi nhiều ý tưởng sẵn sàng tuôn
Đường thi trỗi dậy gần bung luống
Lục bát dềnh lên hẳn vỡ nguồn
Vợ mách: Mình nên hờ hững thuổng
Con bày: Bố chọn trễ tràng khuôn
Nghe lời, tạm hoãn điều ham muốn
Đợi khỏe vần thơ tiếp diễn luồn.

HỒNG THOẠI 14.6.18

Tự Nhủ

Thế sự thường chen hỷ lẫn buồn
Nên lòng chớ khởi muộn phiền tuôn
Bình tâm giữ đức lường muôn việc
Vững trí hòa ân trải mọi nguồn
Để cõi hồn loang tràn nhựa sống
Cho dòng nghĩa tỏa ngập vành khuôn
Về sau phẩm hạnh đầy viên mãn
Tránh nỗi sâu lo ở dạ luồn.

Hồng Vy 15-06-2018

TÌNH THƠ

Tình thơ đã gợi ý thôi buồn
Cảm tạ tâm lòng sáng nghĩa tuôn
Bởi lẽ Đường thi cài gốc cội
Vì chưng chữ bạn nhớ quê nguồn
Âm thầm xướng họa đà trao tứ
Vội vã giao hòa chẳng lấy khuôn
Cũng biết con người luôn rộng cửa
Lời hay nét đẹp gửi không luồn./.

TXS 16/6/2018

CỐ GẮNG

Tắt lửa Đường tinh cũng rất buồn
Xưa thì cảm hứng cứ đầy tuôn
Ngày phơi cơ thể thơ trào bút
Tối đọc trang kinh phú lịm nguồn
Nhẫn nại rèn tâm gìn lắm ý
Kiên trì luyện trí níu nhiều khuôn
Vì tình bạn hữu gom từ lại
Lựa chỉ chôn kim cố gắng luồn.

BXP 20.6.2018

Trước đây khi đi bộ được, trong 1 giờ rưỡi tôi có thể họa 04 bài ĐL và mấy bài thơ khác không khó khăn, nhưng đã hai tháng nay chỉ ru rú trong gian phòng hẹp, tâm trạng trì trệ không sao họa được ĐLBC, hôm nay tôi cố hết sức để đáp lại tình cảm của các bạn.

vancali96
20-06-2018, 07:42 AM
https://s22.postimg.cc/t6fec99qp/Chu_yeu.jpg

http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=298369#post298369)
Hỏi Huynh

Huynh rằng chẳng rõ cái từ yêu
Khẽ hỏi vì ai sếp vọng chiều
Khiến bữa men nhồi dăm bận xỉu
Vương lần ả quỵt lắm ngày xiêu
Đầu long mặt tối đau ngàn kiểu
Dạ tủi tình xa nhớ mỗi kiều
Có lẽ bây giờ anh được hiều
Nào lường ngữ ấy nặng bao nhiêu.

Hồng Vy
18-06-2018



BÁI SƯ

Hãi thật, to đầu chửa biết yêu
Dù nay tuổi đã nhuốm sương chiều!
Cầm chai rượu nếp luôn thèm xỉu
Uống vại bia gừng mãi đổ xiêu
Hết tiệt thời gian nhìn ả Liễu
Chìm sâu trí lực giỡn em Kiều
Nhờ cô dạy dỗ trò am hiểu
Học phí không bàn, miễn kể nhiêu!
HỒNG THOẠI 19.6.18

Chửa yêu :gn1:

Thất thập nhưng mà lão chửa yêu
Buồn thân tựa cửa ngắm mây chiều
Buông đàn lặng lẽ hờn môi mếu
Phẩy bút âm thầm giận chữ xiêu
Gió hạ trong lòng tơ tưởng liễu
Ngày thu ở dạ nhớ nhung kiều
Đêm dài gối lạnh nào ai hiểu
Bạn hữu chân tình chẳng thấy nhiêu

Vancali 6.19.18

https://s22.postimg.cc/929q6gerl/Chua_yeu.jpg

Tran Xuan Sinh
20-06-2018, 08:07 AM
Tiễn Người Thương

Bên bờ gió lộng tiễn người yêu
Bãi quạnh mờ loang mảnh nắng chiều
Nghẹn dõi con thuyền theo sóng đẩy
Thương ghì lệ mắt ở vành xiêu
Là khi ngõ cách đời chia nẻo
Phải lúc tình ngăn mộng duỗi kiều
Nức nở sầu rơi hồn vụn vỡ
Đau dường lửa đượm giữa lòng thiêu.

Hồng Vy
18-06-2018

Xin thầy Sinh , bác Phượng , chú Thanh , Huynh Hồng Thoại và bạn Vân...hồng Vy mạn phép thay đổi vần cuối cùng từ Nhiêu thành Thiêu , bởi bí từ , đồng thời đọc cũng được êm hơn...

CUNG LÒNG THỔN THỨC

Thổn thức cung lòng biệt chữ yêu
Từ nay quẳng hết trọn trăm chiều
Âm thầm sắc nhạt vành nghiêng tiễn
Ngật ngưỡng vai gầy bóng đổ xiêu
Khỏa cát tìm sam về chỗ Trọng
Lùa sương kiếm ngọc hỏi nơi Kiều
Ngàn năm sống mãi danh hòa thượng
Quảng Đức tim còn chỗ tự thiêu.

Huy Thanh
19/6/2018

ĐÂU CẦN

Quen rồi vội vã nói rằng yêu
Chửa biết người ta nũng nịu nhiều
Giữ bạc không đầy cho kẻ thiếu
Đem lời chẳng dễ tán nàng xiêu
Nào hay kiếp cũ mang dòng hiệu
Mới rõ đời xưa gửi phận kiều
Học hỏi thêm vài ba chỗ kiếu
Đâu cần nóng giận lửa lòng thiêu./.

TXS 20/6/2018

HỒNG THOẠI
20-06-2018, 03:58 PM
CÔ GIÁO TRẺ

Nhìn cô giáo trẻ thật khiêm nhường
Bục giảng trao lời mãi vấn vương
Bụi phấn trên tà vui thả chữ
Hè sang phượng vĩ thắm sân trường.

Lệ Hà 19/6/2018





Phượng dỗi hờn chi sắc đỏ nhường
Ve đừng khóc nữa kẻo sầu vương
Niềm đau vốn đã tràn tâm tưởng
Ảo não nào hơn phút biệt trường!
HT

HỒNG THOẠI
20-06-2018, 04:27 PM
Khó Hiểu

Lão Cả kêu nài muốn học yêu
Bà con thử nghĩ có nên chiều
Tay bồng bảy đứa còn ai chịu
Tóc nhuộm đôi màu chẳng chỗ xiêu
Vợ dỗ chưa tròn lo ngắm kiểu
Người trông nỏ khá lại mê kiều
Sao đời lắm nỗi không tài hiểu
Mộng gã đâu nào chỉ ấy nhiêu.

Hồng Vy
19-06-2018




CÔ GIỎI


Tiếng trỗi cô Hồng giỏi dạy yêu
Trò đông đến nỗi bỏ cơm chiều
Người xong một buổi em liền níu
Kẻ học năm ngày gái đã xiêu
Lắm cụ ra trường hoan hỉ liễu
Nhiều ông mãn khóa vẻ vang kiều
Ai ngoài bảy chục nàng cho thiếu ( học phí )
Miễn sống vui đời, bạc nỏ nhiêu!
HỒNG THOẠI 20.6.18

hồng vy
21-06-2018, 12:33 AM
Chửa yêu :gn1:

Thất thập nhưng mà lão chửa yêu
Buồn thân tựa cửa ngắm mây chiều
Buông đàn lặng lẽ hờn môi mếu
Phẩy bút âm thầm giận chữ xiêu
Gió hạ trong lòng tơ tưởng liễu
Ngày thu ở dạ nhớ nhung kiều
Đêm dài gối lạnh nào ai hiểu
Bạn hữu chân tình chẳng thấy nhiêu

Vancali 6.19.18


ĐÂU CẦN

Quen rồi vội vã nói rằng yêu
Chửa biết người ta nũng nịu nhiều
Giữ bạc không đầy cho kẻ thiếu
Đem lời chẳng dễ tán nàng xiêu
Nào hay kiếp cũ mang dòng hiệu
Mới rõ đời xưa gửi phận kiều
Học hỏi thêm vài ba chỗ kiếu
Đâu cần nóng giận lửa lòng thiêu./.

TXS 20/6/2018



CÔ GIỎI


Tiếng trỗi cô Hồng giỏi dạy yêu
Trò đông đến nỗi bỏ cơm chiều
Người xong một buổi em liền níu
Kẻ học năm ngày gái đã xiêu
Lắm cụ ra trường hoan hỉ liễu
Nhiều ông mãn khóa vẻ vang kiều
Ai ngoài bảy chục nàng cho thiếu ( học phí )
Miễn sống vui đời, bạc nỏ nhiêu!
HỒNG THOẠI 20.6.18


Gắng

Chỉ mỗi huynh là muốn luyện yêu
Âu vì vợ dỗi chẳng nuông chiều
Ngày ra ủ rũ men tình thiếu
Bữa lại mơ hồ ý tưởng xiêu
Bổi vậy tâm rèn mong xứng liễu
Đành nên dạ cố giữ ngang kiều
Dù nay vất vả đi tầm đạo
Nguyện sẻ thân này dẫu khó nhiêu.

hồng Vy
20-06-2018

vancali96
21-06-2018, 08:11 AM
https://s22.postimg.cc/929q6gerl/Chua_yeu.jpg

CÔ GIỎI

Tiếng trỗi cô Hồng giỏi dạy yêu
Trò đông đến nỗi bỏ cơm chiều
Người xong một buổi em liền níu
Kẻ học năm ngày gái đã xiêu
Lắm cụ ra trường hoan hỉ liễu
Nhiều ông mãn khóa vẻ vang kiều
Ai ngoài bảy chục nàng cho thiếu ( học phí )
Miễn sống vui đời, bạc nỏ nhiêu!
HỒNG THOẠI 20.6.18


Gắng

Chỉ mỗi huynh là muốn luyện yêu
Âu vì vợ dỗi chẳng nuông chiều
Ngày ra ủ rũ men tình thiếu
Bữa lại mơ hồ ý tưởng xiêu
Bổi vậy tâm rèn mong xứng liễu
Đành nên dạ cố giữ ngang kiều
Dù nay vất vả đi tầm đạo
Nguyện sẻ thân này dẫu khó nhiêu.

hồng Vy
20-06-2018

Vào yêu

Sáu chục men vào ngưỡng cửa yêu
Phòng đơn nhớ bạn bỏ ăn chiều
Dòng thơ gởi bậu làn hơi yếu
Biển chữ mong người cánh nhạn xiêu
Đỉnh núi nhìn trăng chờ cội liễu
Ngoài hiên hỏi gió vọng tin Kiều
Giờ đây thấy lão chơi hàng hiệu
Cũng tại u tình vướng khổ nhiêu

Vancali 6.20.18

https://s22.postimg.cc/7coa31jpt/Vao_yeu.jpg

HỒNG THOẠI
21-06-2018, 12:46 PM
Gắng

Chỉ mỗi huynh là muốn luyện yêu
Âu vì vợ dỗi chẳng nuông chiều
Ngày ra ủ rũ men tình thiếu
Bữa lại mơ hồ ý tưởng xiêu
Bổi vậy tâm rèn mong xứng liễu
Đành nên dạ cố giữ ngang kiều
Dù nay vất vả đi tầm đạo
Nguyện sẻ thân này dẫu khó nhiêu.

hồng Vy
20-06-2018




VỤNG?

Ơn người đã dạy biết bài YÊU
Giúp lão hầu quên tuổi cận chiều
Rượu để trên quầy tay ngỡ níu
Đô bày giữa tiệm mắt thèm xiêu
Tưng bừng dạo trước ham nhìn liễu
Khốn khổ giờ đây hãi gặp kiều
Chẳng lẽ nhằm môn trò vụng khiếu
Hay thầy ém chặt chửa truyền nhiêu?
HỒNG THOẠI 21.6.18

hồng vy
22-06-2018, 02:53 AM
http://thegioididong.pro/wp-content/uploads/2017/02/anh-buon-va-status-tam-trang-ve-tinh-yeu-16.jpg

Diết Da

Chiều nay lặng dõi ánh dương tà
Chạnh thoảng như lòng bỗng thiết tha
Mãi nhớ sân trường khi phượng đỏ
Hoài thương cụm liễu lúc trăng ngà
Hôm nhìn biển lộng hồn chua chát
Buổi dõi mưa tràn dạ xót xa
Tiếc chuỗi hoàng hôn vầng tẻ nhạt
Hùa mây quyện khuất mảnh quê nhà.

Hồng Vy
21-06-2018

Huy Thanh
22-06-2018, 08:06 AM
http://thegioididong.pro/wp-content/uploads/2017/02/anh-buon-va-status-tam-trang-ve-tinh-yeu-16.jpg

Diết Da

Chiều nay lặng dõi ánh dương tà
Chạnh thoảng như lòng bỗng thiết tha
Mãi nhớ sân trường khi phượng đỏ
Hoài thương cụm liễu lúc trăng ngà
Hôm nhìn biển lộng hồn chua chát
Buổi dõi mưa tràn dạ xót xa
Tiếc chuỗi hoàng hôn vầng tẻ nhạt
Hùa mây quyện khuất mảnh quê nhà.

Hồng Vy
21-06-2018


NÀNG THƠ

Ngõ hẻm vào em bóng nguyệt tà
Đôi lần lỡ hẹn ước hoài tha
Hằng mơ tuổi ngọc cài hoa tím
Mãi muốn ngày xanh gửi lược ngà
Chẳng nghĩa vườn loan đành mộng suốt
Không tình ngõ thúy phải rời xa
Nào hay nắng quyện hồng nhân ảnh
Lộng lẫy nàng thơ tỏa sáng nhà.

Huy Thanh
21/6/2018

vancali96
22-06-2018, 07:41 PM
CÔ GIỎI

Tiếng trỗi cô Hồng giỏi dạy yêu
Trò đông đến nỗi bỏ cơm chiều
Người xong một buổi em liền níu
Kẻ học năm ngày gái đã xiêu
Lắm cụ ra trường hoan hỉ liễu
Nhiều ông mãn khóa vẻ vang kiều
Ai ngoài bảy chục nàng cho thiếu ( học phí )
Miễn sống vui đời, bạc nỏ nhiêu!
HỒNG THOẠI 20.6.18


Gắng

Chỉ mỗi huynh là muốn luyện yêu
Âu vì vợ dỗi chẳng nuông chiều
Ngày ra ủ rũ men tình thiếu
Bữa lại mơ hồ ý tưởng xiêu
Bổi vậy tâm rèn mong xứng liễu
Đành nên dạ cố giữ ngang kiều
Dù nay vất vả đi tầm đạo
Nguyện sẻ thân này dẫu khó nhiêu.

hồng Vy
20-06-2018

Vào yêu

Sáu chục men vào ngưỡng cửa yêu
Phòng đơn nhớ bạn bỏ ăn chiều
Dòng thơ gởi bậu làn hơi yếu
Biển chữ mong người cánh nhạn xiêu
Đỉnh núi nhìn trăng chờ cội liễu
Ngoài hiên hỏi gió vọng tin Kiều
Giờ đây thấy lão chơi hàng hiệu
Cũng tại u tình vướng khổ nhiêu

Vancali 6.20.18

https://s22.postimg.cc/7coa31jpt/Vao_yeu.jpg

Yêu muộn

Tuổi hạc nhưng còn võng khúc yêu
Hoài tơ tưởng bậu lúc mưa chiều
Đường nguy thấp thỏm môi hồng điệu
Ngõ hiểm mơ màng gót ngọc xiêu
Bỡn nguyệt bờ sông chờ chén kiểu
Vờn mây đỉnh núi đợi chân kiều
Cung lòng rộn rã mong người hiểu
Dẫu có trông chờ nỏ ngại nhiêu

Vancali 6.22.18

Xin nghỉ vài hôm đi Hawaii chơi .

HỒNG THOẠI
23-06-2018, 10:33 AM
Diết Da

Chiều nay lặng dõi ánh dương tà
Chạnh thoảng như lòng bỗng thiết tha
Mãi nhớ sân trường khi phượng đỏ
Hoài thương cụm liễu lúc trăng ngà
Hôm nhìn biển lộng hồn chua chát
Buổi dõi mưa tràn dạ xót xa
Tiếc chuỗi hoàng hôn vầng tẻ nhạt
Hùa mây quyện khuất mảnh quê nhà.

Hồng Vy
21-06-2018



TRƯỚC BIỂN
( Phan Thiết, chiều biển động )

Bực kẻ cuồng lên giỡn nắng tà
Âm thầm cảm nhận sóng vừa tha
Bao điều tuyệt mĩ thời hoa lá
Những phút hồn nhiên thuở ngọc ngà
Chẳng nghĩ chiều buông kìm bước lạ
Không ngờ gió quyện giễu người xa
Trầm ngâm trước biển đầy hoang dã
Dạ kể lòng nghe nỗi nhớ nhà.
HỒNG THOẠI 23.6.18

hồng vy
23-06-2018, 09:26 PM
SAY TÌNH

Bình nghiêng mực tím đổ hai tà
“Kỉ niệm” xin nàng hãy thứ tha
Khẽ để mi đầy loang mắt ngọc
Thầm đau áo mỏng rũ thân ngà
Không màng thỏa mộng bên đồi vắng
Chẳng ngại đưa người cuối bãi xa
Gõ cửa thuyền xưa về hợp phố
Tình say suốt buổi cạnh hiên nhà.

Huy Thanh
23/6/2018


TRƯỚC BIỂN
( Phan Thiết, chiều biển động )

Bực kẻ cuồng lên giỡn nắng tà
Âm thầm cảm nhận sóng vừa tha
Bao điều tuyệt mĩ thời hoa lá
Những phút hồn nhiên thuở ngọc ngà
Chẳng nghĩ chiều buông kìm bước lạ
Không ngờ gió quyện giễu người xa
Trầm ngâm trước biển đầy hoang dã
Dạ kể lòng nghe nỗi nhớ nhà.
HỒNG THOẠI 23.6.18


Canh Tà

Tròn đêm mãi giận bóng canh tà
Cứ giễu duyên hường chẳng chịu tha
Kéo bão vờn lay mờ tuổi ngọc
Lùa mây xáo trộn loãng trăng ngà
Con đường kẻ đến lề hoang dại
Ngõ mộng anh về nẻo cách xa
Khắc khoải thềm xưa nàng dõi đợi
Sầu treo quạnh quẽ trước hiên nhà.

Hồng Vy
23-06-2018

hồng vy
24-06-2018, 03:19 PM
https://cldup.com/CIzQ10QXj5.jpg
*
ÊM ĐỀM...

Bao năm phố thị chán chê rồi
Gót mỏi quay về chốn cũ thôi
Lúc sáo diều vươn làn gió nựng
Khi tia nắng đổ tán đa ngồi
Hồ sen dạo sớm êm đềm hưởng
Ruộng lúa thăm chiều vất vưởng trôi
Có nẻo thiên thai tìm hạ giới
Nên cung nhạc rót ngọt lưng đồi

22/06/2018
Viên Mãn




Hạ Mãn

Ngoài kia lá đổ hạ đi rồi
Chỉ mỗi sương mờ kín quyện thôi
Ảo não lời chim đầu thác vọng
Đìu hiu bóng phụ giữa đêm ngồi
Buông đời mộng lỡ theo dòng chảy
Thả cõi duyên tàn mặc gió trôi
Phượng cũng u sầu lơi nhánh rủ
Ngàn mây xót lả duỗi bên đồi.

Hồng Vy
24-06-2018

Huy Thanh
24-06-2018, 08:03 PM
Hạ Mãn

Ngoài kia lá đổ hạ đi rồi
Chỉ mỗi sương mờ kín quyện thôi
Ảo não lời chim đầu thác vọng
Đìu hiu bóng phụ giữa đêm ngồi
Buông đời mộng lỡ theo dòng chảy
Thả cõi duyên tàn mặc gió trôi
Phượng cũng u sầu lơi nhánh rủ
Ngàn mây xót lả duỗi bên đồi.

Hồng Vy
24-06-2018


KHẮC KHOẢI

Khắc khoải Đường thi cạn chữ rồi
Thương thời vẫy bút, phải đành thôi
Không huyền mãi trốn âm thầm đợi
Hỏi sắc hoài trông lặng lẽ ngồi
Học đủ từ trao nhìn sóng vỗ
Vui đầy ý thả cuộn dòng trôi
Hoàng hôn khẽ thấy diều xô đẩy
Ngật ngưỡng chiều nghiêng bóng tỏa đồi.

Huy Thanh
24/6/2018

hồng vy
25-06-2018, 11:48 AM
QUÊ XƯA

Mấy chục mùa thu cách biệt làng
Sao còn vẫn nhớ giọng cười vang
Mạ non bố ủ gieo và cấy
Gạo trắng em xay sảy với sàng
Dưới ruộng xôn xao màu nắng đỏ
Trên dòng hối hả chuyến đò ngang
Đồng quê dáng mẹ nghiêng chiều ấy
Trìu mến nâng niu hạt lúa vàng

Hoàng Giao
24/6/2018


Nhớ Quê

Chị kể làm em cũng nhớ làng
Khung trời rộn rã tiếng hò vang
Ngày thu dõi mẹ ra đồng cấy
Bữa hạ nhìn cha thổi thóc sàng
Nguyệt tỏ say mùa trông lúa trĩu
Sông dài đắm cảnh gọi đò ngang
chiều lên bãi thắm tung diều thả
Ngất ngưởng ngày nao giữa ruộng vàng.

Hồng Vy
25-06-2018

HỒNG THOẠI
25-06-2018, 05:09 PM
Nhân dịp mừng sinh nhật TV Bùi Xuân Phượng mời thi hữu vui hoạ MỪNG SINH NHẬT 80




https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35970318_952138861624367_8995593484308054016_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=6e8b8a1affeeed7a4bbc143ec459ced8&oe=5BADC00D





10. CHÚC MỪNG

Mừng huynh tám chục giỏi giang rồi
Thỏa dạ nên nhìn sắc mãi tươi
Vẫn chịu tầm hoa dành trải lối
Hoài mê viết sử đợi dâng đời
Bền gan học pháp u buồn cởi
Vững trí tu thiền mệt mỏi ngơi
Miễn chấp vô hờn tâm thiện khởi
Bình an cõi thế tạ ơn trời.
HỒNG THOẠI 25.6.18

hồng vy
28-06-2018, 02:11 AM
https://vietnamtrongtoi.net/wp-content/uploads/2017/09/vang-trang-ky-niem-bai-tho-hay-trong-chum-tho-tinh-lang-man-hinh-anh.jpg

Vầng Trăng Kỷ Niệm

Đêm nhìn nguyệt tỏa giữa trời cao
Mãi khiến hồn say mộng thuở nào
Nũng nịu vai choàng duyên thắm ngỏ
Mơ màng dạ đắm nghĩa nồng trao
Cầm tay khẽ ước đời loan phụng
Gởi phận thầm mong ngõ trúc đào
Dẫu chặng đường xưa đà khuất nẻo
Ân tình vẫn sáng tựa nghìn sao.

Hồng Vy
27-06-2018

Huy Thanh
28-06-2018, 10:04 AM
https://vietnamtrongtoi.net/wp-content/uploads/2017/09/vang-trang-ky-niem-bai-tho-hay-trong-chum-tho-tinh-lang-man-hinh-anh.jpg

Vầng Trăng Kỷ Niệm

Đêm nhìn nguyệt tỏa giữa trời cao
Mãi khiến hồn say mộng thuở nào
Nũng nịu vai choàng duyên thắm ngỏ
Mơ màng dạ đắm nghĩa nồng trao
Cầm tay khẽ ước đời loan phụng
Gởi phận thầm mong ngõ trúc đào
Dẫu chặng đường xưa đà khuất nẻo
Ân tình vẫn sáng tựa nghìn sao.

Hồng Vy
27-06-2018


HỨA CUỘI

Nguyệt xõa sương mù đỉnh núi cao
Tình say mãi nhớ mộng đêm nào
Êm đềm nghĩa đắm tâm còn đợi
Khắc khoải tay choàng nụ đã trao
Trỗi nhịp gieo cầu bên chiếu thủy
Hòa tim quyện ý ngõ anh đào
Trên đường hỏi quán, đi biền biệt
Giữa cảnh tương phùng hứa cuội sao?

Huy Thanh
28/6/2018

HỒNG THOẠI
28-06-2018, 11:52 AM
Nhớ Quê

Chị kể làm em cũng nhớ làng
Khung trời rộn rã tiếng hò vang
Ngày thu dõi mẹ ra đồng cấy
Bữa hạ nhìn cha thổi thóc sàng
Nguyệt tỏ say mùa trông lúa trĩu
Sông dài đắm cảnh gọi đò ngang
chiều lên bãi thắm tung diều thả
Ngất ngưởng ngày nao giữa ruộng vàng.

Hồng Vy
25-06-2018





TÌNH QUÊ

Ngẫm chẳng nhiều nơi đẹp giống làng
Bao giờ cũng một tiếng lòng vang
Vừa qua cổng cũ nghe hồn tán
Mới thoảng mùi xưa lãnh ngực sàng
Nhẹ nhõm bên thềm hương lúa tản
Êm đềm giữa ruộng bóng chiều ngang
Người nao có tưởng mình chai sạn
Vẫn đắm chìm trong thảm lụa vàng.
HỒNG THOẠI 28.6.18

hồng vy
28-06-2018, 12:00 PM
https://vietnamtrongtoi.net/wp-content/uploads/2017/09/vang-trang-ky-niem-bai-tho-hay-trong-chum-tho-tinh-lang-man-hinh-anh.jpg

Vầng Trăng Kỷ Niệm

Đêm nhìn nguyệt tỏa giữa trời cao
Mãi khiến hồn say mộng thuở nào
Nũng nịu vai choàng duyên thắm ngỏ
Mơ màng dạ đắm nghĩa nồng trao
Cầm tay khẽ ước đời loan phụng
Gởi phận thầm mong ngõ trúc đào
Dẫu chặng đường xưa đà khuất nẻo
Ân tình vẫn sáng tựa nghìn sao.

Hồng Vy
27-06-2018


HỨA CUỘI

Nguyệt xõa sương mù đỉnh núi cao
Tình say mãi nhớ mộng đêm nào
Êm đềm nghĩa đắm tâm còn đợi
Khắc khoải tay choàng nụ đã trao
Trỗi nhịp gieo cầu bên chiếu thủy
Hòa tim quyện ý ngõ anh đào
Trên đường hỏi quán, đi biền biệt
Giữa cảnh tương phùng hứa cuội sao?

Huy Thanh
28/6/2018


Hỡi Cánh Chim Trời

Hỡi cánh chim trời lượn đỉnh cao
Hồng xin hỏi nhạn rẽ phương nào?
Đôi dòng mực tím thầm mong gởi
Vạn thỏi thơ lòng khẽ muốn trao
Ước kẻ miền xa tròn chữ hẹn
Nguyền em xóm nhỏ vẹn thân đào
Ân tình kỷ niệm tâm hoài giữ
Dõi đợi anh về nẻo kết sao.

Hồng Vy
28-06-2018

Huy Thanh
28-06-2018, 03:27 PM
Hỡi Cánh Chim Trời

Hỡi cánh chim trời lượn đỉnh cao
Hồng xin hỏi nhạn rẽ phương nào?
Đôi dòng mực tím thầm mong gởi
Vạn thỏi thơ lòng khẽ muốn trao
Ước kẻ miền xa tròn chữ hẹn
Nguyền em xóm nhỏ vẹn thân đào
Ân tình kỷ niệm tâm hoài giữ
Dõi đợi anh về nẻo kết sao.

Hồng Vy
28-06-2018


BAO NGÀY ẤP Ủ

Gõ cửa ơi chàng thiếp đậu cao
Lòng đang hứng khởi tặng đi nào
Trang đài rực rỡ thêm tình gửi
Lãng tử âm thầm muốn nụ trao
Bếp lửa khơi hồng sâu nghĩa nguyệt
Vườn hoa trĩu thắm nặng ân đào
Ngân hà tháng bảy cầu ô dựng
Ấp ủ bao ngày lặng lẽ sao?

Huy Thanh
28/6/2018

HỒNG THOẠI
28-06-2018, 04:35 PM
Hỡi Cánh Chim Trời

Hỡi cánh chim trời lượn đỉnh cao
Hồng xin hỏi nhạn rẽ phương nào?
Đôi dòng mực tím thầm mong gởi
Vạn thỏi thơ lòng khẽ muốn trao
Ước kẻ miền xa tròn chữ hẹn
Nguyền em xóm nhỏ vẹn thân đào
Ân tình kỷ niệm tâm hoài giữ
Dõi đợi anh về nẻo kết sao.

Hồng Vy
28-06-2018




HỎI
( Họa vui )

Kính hỏi chư thần ngự mãi cao
Người thương chẳng rõ trốn nơi nào?
Cho hồn khắc khoải mơ tình dạo
Để thiếp âu sầu lỡ mộng trao
Phụ nữ nhiều phen liều khuấy đảo
Thuyền quyên lắm bận phải tranh đào
Đàn ông họ nỡ chuồn đi ráo
Hổng lẽ ta mà bị ế sao?!
HỒNG THOẠI 28.6.18

hồng vy
29-06-2018, 02:38 AM
Thầy Sinh?

Đã mấy ngày qua chẳng gặp thầy
Thi đàn mọi nẻo nỗi buồn lây
Vườn thơ ngõ vắng thưa lời họa
Ngũ độ bài lơi thiếu kẻ vầy
Hụt hẫng bao lần khi đến ảo
Tiêu điều mỗi bận lúc nhìn mây
Trần Sinh bỗng chợt đà hoang bóng
Khẽ hỏi người nay sức trọn đầy?

Hồng Vy
28-06-2018

Huy Thanh
29-06-2018, 11:05 AM
Thầy Sinh?

Đã mấy ngày qua chẳng gặp thầy
Thi đàn mọi nẻo nỗi buồn lây
Vườn thơ ngõ vắng thưa lời họa
Ngũ độ bài lơi thiếu kẻ vầy
Hụt hẫng bao lần khi đến ảo
Tiêu điều mỗi bận lúc nhìn mây
Trần Sinh bỗng chợt đà hoang bóng
Khẽ hỏi người nay sức trọn đầy?

Hồng Vy
28-06-2018


CẤM VẬN!

Tuần qua bạn hữu hỏi thăm thầy
Nẻo vắng thi đàn quạnh quẽ lây
Nỗi tủi không chờ luôn giống vậy
Niềm thương chẳng muốn mãi như vầy
Chiều nghiêng sắc mộng ngồi trông cảnh
Ngõ đợi hương tình để ngắm mây
Khẽ nhủ hiền thê buồn cấm vận
Thời gian tuổi hạc sức vơi đầy!

Huy Thanh
29/6/2018

HỒNG THOẠI
29-06-2018, 03:22 PM
Thầy Sinh?

Đã mấy ngày qua chẳng gặp thầy
Thi đàn mọi nẻo nỗi buồn lây
Vườn thơ ngõ vắng thưa lời họa
Ngũ độ bài lơi thiếu kẻ vầy
Hụt hẫng bao lần khi đến ảo
Tiêu điều mỗi bận lúc nhìn mây
Trần Sinh bỗng chợt đà hoang bóng
Khẽ hỏi người nay sức trọn đầy?

Hồng Vy
28-06-2018




MONG

Tuần qua trống trải giọng văn thầy
Khiến dạ bao người bỗng oải lây
Lục bát chờ ông hầu thỏa quẫy
Đường thi ngóng cụ để vui vầy
Bơ phờ dải cát ngày khô sậy
Nhạt nhẽo khung trời buổi vắng mây
Chẳng rõ vì sao trầm lắng vậy?
Cầu mong sức khỏe mãi luôn đầy.
HỒNG THOẠI 29.6.18

hồng vy
30-06-2018, 02:40 AM
CẤM VẬN!

Tuần qua bạn hữu hỏi thăm thầy
Nẻo vắng thi đàn quạnh quẽ lây
Nỗi tủi không chờ luôn giống vậy
Niềm thương chẳng muốn mãi như vầy
Chiều nghiêng sắc mộng ngồi trông cảnh
Ngõ đợi hương tình để ngắm mây
Khẽ nhủ hiền thê buồn cấm vận
Thời gian tuổi hạc sức vơi đầy!

Huy Thanh
29/6/2018

MONG

Tuần qua trống trải giọng văn thầy
Khiến dạ bao người bỗng oải lây
Lục bát chờ ông hầu thỏa quẫy
Đường thi ngóng cụ để vui vầy
Bơ phờ dải cát ngày khô sậy
Nhạt nhẽo khung trời buổi vắng mây
Chẳng rõ vì sao trầm lắng vậy?
Cầu mong sức khỏe mãi luôn đầy.
HỒNG THOẠI 29.6.18





http://quanhta.com.vn/images/item/thieu-nu-ha-thanh-mo-mang-ben-hoa-phuong-ruc-chay-522132.jpg

Hè Nhớ

Hễ buổi hè sang lại nhớ thầy
Mong trường dõi bạn tủi hoài lây
Thèm hương cánh phượng bên đường nở
Tưởng điệu đàn ve giữa nắng vầy
Dẫu phận xa nhà nương sóng biển
Hay đời cách ngõ dựa bèo mây
Hành lang lớp học nào vơi lãng
Kỷ niệm thời thơ vẫn lắng đầy.

Hồng Vy
29-06-2018

Cũng đã hỏi thăm thầy Sinh rôi..nay xin phép chú Thanh và huynh Hồng Thoại cho Hồng Vy được đổi nội dung bài nhé...

HỒNG THOẠI
30-06-2018, 03:19 PM
Hè Nhớ

Hễ buổi hè sang lại nhớ thầy
Mong trường dõi bạn tủi hoài lây
Thèm hương cánh phượng bên đường nở
Tưởng điệu đàn ve giữa nắng vầy
Dẫu phận xa nhà nương sóng biển
Hay đời cách ngõ dựa bèo mây
Hành lang lớp học nào vơi lãng
Kỷ niệm thời thơ vẫn lắng đầy.

Hồng Vy
29-06-2018





TẤM BẢNG

Trò luôn khắc khoải nỗi xa thầy
Cụ bảng trên tường cũng khóc lây
Dạ nhớ bầy ong vừa nghỉ quẫy
Lòng thương tụi nhỏ đã ngưng vầy
Âu sầu ỉu mặt nằm phơi gáy
Lặng lẽ bao chiều ngóng hỏi mây
Trí tưởng nào ngơi về lũ quậy
Cầu mau gặp gỡ để vui đầy.
HỒNG THOẠI 30.6.18

hồng vy
30-06-2018, 05:21 PM
HỎI
( Họa vui )

Kính hỏi chư thần ngự mãi cao
Người thương chẳng rõ trốn nơi nào?
Cho hồn khắc khoải mơ tình dạo
Để thiếp âu sầu lỡ mộng trao
Phụ nữ nhiều phen liều khuấy đảo
Thuyền quyên lắm bận phải tranh đào
Đàn ông họ nỡ chuồn đi ráo
Hổng lẽ ta mà bị ế sao?!
HỒNG THOẠI 28.6.18


BAO NGÀY ẤP Ủ

Gõ cửa ơi chàng thiếp đậu cao
Lòng đang hứng khởi tặng đi nào
Trang đài rực rỡ thêm tình gửi
Lãng tử âm thầm muốn nụ trao
Bếp lửa khơi hồng sâu nghĩa nguyệt
Vườn hoa trĩu thắm nặng ân đào
Ngân hà tháng bảy cầu ô dựng
Ấp ủ bao ngày lặng lẽ sao?

Huy Thanh
28/6/2018




Hỡi Vì Sao?

Bên gành biển lộng dõi tầng cao
Chẳng rõ buồn len tự lúc nào?
Xót đẫm bờ mi dòng lệ chảy
Đau nhầu dạ liễu gió chiều trao
Hờn ai bỏ bến hòa đô thị
Tủi thiếp choàng duyên bện ngõ đào
Để rét mưa nhồi thân rũ rượi
Tơ chùng mộng khuất hỡi vì sao?

Hồng Vy
30-06-2018

hồng vy
02-07-2018, 11:52 AM
http://datdung.com/wp-content/uploads/2016/04/Mai-Tuy%E1%BA%BFt.jpg

Thu Buồn

Mây trời ướm lạnh trải mùa sang
Mọi ngã rừng lay lá chuyển vàng
Nhạn dõi theo bầy buông tiếng vẳng
Ve òa khóc hạ thoảng lời vang
Lòng thương mộng cũ hoài xa nẻo
Dạ tủi thuyền xưa mãi khuất đàng
Xót liễu đò neo mòn mỏi đợi
Sông gào sóng vỗ phủ bờ ngang.

Hồng Vy
02-07-2018

Huy Thanh
02-07-2018, 07:18 PM
http://datdung.com/wp-content/uploads/2016/04/Mai-Tuy%E1%BA%BFt.jpg

Thu Buồn

Mây trời ướm lạnh trải mùa sang
Mọi ngã rừng lay lá chuyển vàng
Nhạn dõi theo bầy buông tiếng vẳng
Ve òa khóc hạ thoảng lời vang
Lòng thương mộng cũ hoài xa nẻo
Dạ tủi thuyền xưa mãi khuất đàng
Xót liễu đò neo mòn mỏi đợi
Sông gào sóng vỗ phủ bờ ngang.

Hồng Vy
02-07-2018


CHUYỂN TIẾT

Ngõ vắng mây vần chuyển lạnh sang
Ngoài kia lá rụng phủ sân vàng
Vành khuyên hạ tiễn khoe lời hát
Khổng tước thu chào trỗi giọng vang
Nỗi nhớ sương choàng đêm vượt rẻo
Niềm thương gió dậy kẻ lên đàng
Phong trần lãng tử ngàn đêm mộng
Vẫn muốn mơ hoài thuở dọc ngang.

Huy Thanh
2/7/2018

hồng vy
03-07-2018, 03:20 AM
http://datdung.com/wp-content/uploads/2016/04/Mai-Tuy%E1%BA%BFt.jpg

Thu Buồn

Mây trời ướm lạnh trải mùa sang
Mọi ngã rừng lay lá chuyển vàng
Nhạn dõi theo bầy buông tiếng vẳng
Ve òa khóc hạ thoảng lời vang
Lòng thương mộng cũ hoài xa nẻo
Dạ tủi thuyền xưa mãi khuất đàng
Xót liễu đò neo mòn mỏi đợi
Sông gào sóng vỗ phủ bờ ngang.

Hồng Vy
02-07-2018

CHUYỂN TIẾT

Ngõ vắng mây vần chuyển lạnh sang
Ngoài kia lá rụng phủ sân vàng
Vành khuyên hạ tiễn khoe lời hát
Khổng tước thu chào trỗi giọng vang
Nỗi nhớ sương choàng đêm vượt rẻo
Niềm thương gió dậy kẻ lên đàng
Phong trần lãng tử ngàn đêm mộng
Vẫn muốn mơ hoài thuở dọc ngang.

Huy Thanh
2/7/2018


Xóm Cũ Vào Thu

Em về xóm cũ lạnh vừa sang
Quạnh quẽ trời thu lá ngả vàng
Sóng vỗ sông dài trăn trở vọng
Chim hời núi thẳm ngậm ngùi vang
Vườn mơ gió phủ mờ thân liễu
Ngõ mộng thề phai khuất rẻo đàng
Khắp cõi thềm loang đầy cỏ dại
Khơi lòng buốt tựa bão dồn ngang.

Hồng Vy
03-07-2018

Huy Thanh
03-07-2018, 10:08 AM
Xóm Cũ Vào Thu

Em về xóm cũ lạnh vừa sang
Quạnh quẽ trời thu lá ngả vàng
Sóng vỗ sông dài trăn trở vọng
Chim hời núi thẳm ngậm ngùi vang
Vườn mơ gió phủ mờ thân liễu
Ngõ mộng thề phai khuất rẻo đàng
Khắp cõi thềm loang đầy cỏ dại
Khơi lòng buốt tựa bão dồn ngang.

Hồng Vy
03-07-2018


THƯ HÙNG

Con gì cạnh bãi nhích trườn sang
Ủ mộng vào thu lá rũ vàng
Thổn thức u sầu qua ngõ vọng
Ơ thờ mệt mỏi xuống hồ vang
Đâu màng cảnh đẹp màu thiên giới
Chớ hỏi tình sâu cõi địa đàng
Thỏa mãn thư hùng nơi chiến trận
Cua dù một cẳng vẫn bò ngang.

Huy Thanh
3/7/2018

hồng vy
03-07-2018, 11:40 AM
THƯ HÙNG

Con gì cạnh bãi nhích trườn sang
Ủ mộng vào thu lá rũ vàng
Thổn thức u sầu qua ngõ vọng
Ơ thờ mệt mỏi xuống hồ vang
Đâu màng cảnh đẹp màu thiên giới
Chớ hỏi tình sâu cõi địa đàng
Thỏa mãn thư hùng nơi chiến trận
Cua dù một cẳng vẫn bò ngang.

Huy Thanh
3/7/2018


http://doctruyencotich.vn/upload/images/20160516/da-trang-xe-cat.jpg

Dã Tràng

Chú tả con gì rõ thật sang
Ngày đêm ngự bãi nết son vàng
Mưa dầm nắng đổ không buồn vọng
Bão cuộn mây nhồi chẳng muốn vang
Dụng cát xây thành ngăn mỗi nẻo
Dùng thân đắp luỹ chận muôn đàng
Oai hùng khắc cực danh lừng biển
Dẫu phận sinh thời phải lướt ngang.

Hồng Vy
03-06-2018

Huy Thanh
03-07-2018, 08:53 PM
http://doctruyencotich.vn/upload/images/20160516/da-trang-xe-cat.jpg

Dã Tràng

Chú tả con gì rõ thật sang
Ngày đêm ngự bãi nết son vàng
Mưa dầm nắng đổ không buồn vọng
Bão cuộn mây nhồi chẳng muốn vang
Dụng cát xây thành ngăn mỗi nẻo
Dùng thân đắp luỹ chận muôn đàng
Oai hùng khắc cực danh lừng biển
Dẫu phận sinh thời phải lướt ngang.

Hồng Vy
03-06-2018


HIÊN THỀM Ủ MỘNG

Sương vờn liễu các đợi ngày sang
Nắng tỏa chào thu đã nhạt vàng
Những buổi trên thuyền ngây ngất dệt
Bao lần điệu sáo thẫn thờ vang
Bằng lăng mãi ước xanh rì nẻo
Phượng vĩ còn mơ đỏ thắm đàng
Dạ Cổ Hoài Lang chờ lối cũ
Hiên thềm ủ mộng gió lùa ngang.

Huy Thanh
3/7/2018

hồng vy
06-07-2018, 02:23 AM
Một Mình

Xót chuỗi đời em chỉ một mình
Thân dường ả Diệm cóc nào rinh
Ngày dăm bận phở người to phỗng
Bữa bảy lần sâm mặt cứng phình
Ủ rũ mong chàng đưa đến mộng
Âm thầm ngóng kiệu chở về dinh
Dầu nay phận số không tròn trĩnh
Vẫn vọng đàn thi có kẻ rình .

Hồng Vy
05-07-2018

hồng vy
06-07-2018, 11:22 PM
https://thuvienhoasen.org/images/file/zVtNQzZc1QgBALk3/hoa-sen.jpg

Sen Chảnh

Diễm lệ trên đời chỉ có em
Hồng nhan mọi nẻo lắm cô thèm
Mơ lần gặp gỡ vơi lòng ước
Thiềt bữa tương phùng thỏa dạ xem
Sắc điểm mây trời thanh tựa liễu
Mình che dải lụa óng như rèm
Hương ngời tỏa ngạt loang tràn ngõ
Dẫu phận ao tù nét chẳng lem.

Hồng Vy
06-07-2018

vancali96
07-07-2018, 06:14 AM
https://thuvienhoasen.org/images/file/zVtNQzZc1QgBALk3/hoa-sen.jpg

Sen Chảnh

Diễm lệ trên đời chỉ có em
Hồng nhan mọi nẻo lắm cô thèm
Mơ lần gặp gỡ vơi lòng ước
Thiềt bữa tương phùng thỏa dạ xem
Sắc điểm mây trời thanh tựa liễu
Mình che dải lụa óng như rèm
Hương ngời tỏa ngạt loang tràn ngõ
Dẫu phận ao tù nét chẳng lem.

Hồng Vy
06-07-2018

https://s22.postimg.cc/gwiqlh1nl/Hoa_sen.jpg

HỒNG THOẠI
08-07-2018, 06:05 AM
Một Mình

Xót chuỗi đời em chỉ một mình
Thân dường ả Diệm cóc nào rinh
Ngày dăm bận phở người to phỗng
Bữa bảy lần sâm mặt cứng phình
Ủ rũ mong chàng đưa đến mộng
Âm thầm ngóng kiệu chở về dinh
Dầu nay phận số không tròn trĩnh
Vẫn vọng đàn thi có kẻ rình .

Hồng Vy
05-07-2018




CHỜ

Từ nghe chị bảo: " Muốn hai mình! "
Vội vã ông hoàng đến hỏi rinh
Lễ vật mười mâm nhìn đủ phính
Đầu xe bốn chục thỏa to phình
Om sòm đãi tiệc tràn năm tỉnh
Rộn rã giăng đèn nối bảy dinh
Ngẫm khổ bao chàng tâm nhuốm bịnh
Chờ cơ hội tất phải theo rình.
HỒNG THOẠI 08.7.18

hoanggiao
08-07-2018, 10:00 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=299075#post299075)
Một Mình

Xót chuỗi đời em chỉ một mình
Thân dường ả Diệm cóc nào rinh
Ngày dăm bận phở người to phỗng
Bữa bảy lần sâm mặt cứng phình
Ủ rũ mong chàng đưa đến mộng
Âm thầm ngóng kiệu chở về dinh
Dầu nay phận số không tròn trĩnh
Vẫn vọng đàn thi có kẻ rình .

Hồng Vy
05-07-2018



CHỜ

Từ nghe chị bảo: " Muốn hai mình! "
Vội vã ông hoàng đến hỏi rinh
Lễ vật mười mâm nhìn đủ phính
Đầu xe bốn chục thỏa to phình
Om sòm đãi tiệc tràn năm tỉnh
Rộn rã giăng đèn nối bảy dinh
Ngẫm khổ bao chàng tâm nhuốm bịnh
Chờ cơ hội tất phải theo rình.
HỒNG THOẠI 08.7.18


DẪU BIẾT...

Dẫu biết rằng em đã có mình
Gã hàng xóm ấy vẫn đòi rinh
Từng đêm gửi tới trăm lời ngỏ
Mỗi sáng tuồn sang một gói phình
Kiên cố không ngừng mong đón nguyệt
Ân cần chẳng dứt mộng chầu dinh
Ông chồng biết được nên nghi lắm
Lặng lẽ nhìn qua đỏ mắt rình

Hoàng Giao
8/7/2018

hồng vy
08-07-2018, 02:57 PM
CHỜ

Từ nghe chị bảo: " Muốn hai mình! "
Vội vã ông hoàng đến hỏi rinh
Lễ vật mười mâm nhìn đủ phính
Đầu xe bốn chục thỏa to phình
Om sòm đãi tiệc tràn năm tỉnh
Rộn rã giăng đèn nối bảy dinh
Ngẫm khổ bao chàng tâm nhuốm bịnh
Chờ cơ hội tất phải theo rình.
HỒNG THOẠI 08.7.18

DẪU BIẾT...

Dẫu biết rằng em đã có mình
Gã hàng xóm ấy vẫn đòi rinh
Từng đêm gửi tới trăm lời ngỏ
Mỗi sáng tuồn sang một gói phình
Kiên cố không ngừng mong đón nguyệt
Ân cần chẳng dứt mộng chầu dinh
Ông chồng biết được nên nghi lắm
Lặng lẽ nhìn qua đỏ mắt rình

Hoàng Giao
8/7/2018


Mừng

Lão Thoại Hoàng Giao kể đến mình
Tin rằng tiểu nữ được chàng rinh
Làm tim nghẽn ống như ngừng thở
Để mũi dồn gân tựa sắp phình
Hớn hở ngây người mơ dõi kiệu
Âm thầm đỏ mắt mộng hồi dinh
Đàn thi tiệc lớn nghênh nồng đãi
Rõ sướng giờ em chẳng đợi rình.

Hồng Vy
08-07-2018

buixuanphuong09
09-07-2018, 06:51 AM
http://media.nghean24h.vn/thumb_x500x/2017/11/2/26/6-1509605381.jpg
ĐẶC SẢN BỌ XÍT RANG

Giam thân trong bốn bức tường
Ý thơ bí rị … chẳng phương kế gì
Nên đành đem mối tình si
Vào trang Sưu tập … đam mê bướm, chuồn!

“Hoa gieo tứ tuyệt” vẫn luôn
Ngày năm bài đủ … thơ vườn yêu hoa
Nâng đàn dạo khúc tình ca
Dẫu đau khớp gối chưa “già” được đâu

Hồn Hoa trải sóng tinh cầu
Bướm-Ong-Chuồn-Dế … theo nhau hiện hình
Mê Sưu cho trí thêm minh
Cho người chia sẻ, cho minh thêm vui

Ai ngờ bọ xít … không hôi!
Món ăn đặc sản người người ngợi ca!
Đợi mùa nhãn lại ra hoa
Rung cành bọ xít cây nhà thử xem!

BXP 9.7.2018
@ Sưu tầm mạng chứ thực chưa được ăn vì bọ xít chỉ sẵn ở thời kỳ nhãn ra hoa và quả non.
Nghe nói món sâu đuông ăn sống, đặc sản của Miền Nam, Hồng Thoại ăn chưa? Sâu đuông tôi đã biết, nhưng ăn sống thì chưa.

hồng vy
09-07-2018, 11:55 AM
http://tranhthaonguyen.com/pic/New/images/ve-tranh-phong-canh-que-huong-2.jpg

Chiều Quê

Kẽo kẹt bờ tre gió thoảng về
Trong chiều nắng nhạt giữa làng quê
Đồng xanh lúa trổ tràn muôn ngã
Nhụy nõn vườn khoe tỏa khắp lề
Sóng vỗ sông dài ru dạ tưởng
Mây đùa núi thẳm gợi hồn phê
Ngàn nơi cảnh vật đua bừng trỗi
Ngất ngưởng lòng say rộn rã bề.


Hồng Vy
09-07-2018

Huy Thanh
09-07-2018, 03:29 PM
http://tranhthaonguyen.com/pic/New/images/ve-tranh-phong-canh-que-huong-2.jpg

Chiều Quê

Kẽo kẹt bờ tre gió thoảng về
Trong chiều nắng nhạt giữa làng quê
Đồng xanh lúa trổ tràn muôn ngã
Nhụy nõn vườn khoe tỏa khắp lề
Sóng vỗ sông dài ru dạ tưởng
Mây đùa núi thẳm gợi hồn phê
Ngàn nơi cảnh vật đua bừng trỗi
Ngất ngưởng lòng say rộn rã bề.


Hồng Vy
09-07-2018


HỒN QUÊ

Ngoài hiên lặng lẽ gió đưa về
Những lúc ra đồng rộn nẻo quê
Bắp ủ chồi non ngời mọi chỗ
Mì khoe nụ nõn thắm muôn lề
Chiều loang núi thẳm ân lòng mộng
Bến đổ sông dài nghĩa dạ phê
Cũng bởi ngàn hoa xòe vạn sắc
Hồn say cảnh đẹp giữa tư bề.

Huy Thanh
9/7/2018

HỒNG THOẠI
09-07-2018, 03:55 PM
https://thuvienhoasen.org/images/file/zVtNQzZc1QgBALk3/hoa-sen.jpg

Sen Chảnh

Diễm lệ trên đời chỉ có em
Hồng nhan mọi nẻo lắm cô thèm
Mơ lần gặp gỡ vơi lòng ước
Thiềt bữa tương phùng thỏa dạ xem
Sắc điểm mây trời thanh tựa liễu
Mình che dải lụa óng như rèm
Hương ngời tỏa ngạt loang tràn ngõ
Dẫu phận ao tù nét chẳng lem.

Hồng Vy
06-07-2018

https://s22.postimg.cc/gwiqlh1nl/Hoa_sen.jpg




SEN


Ngẫm chẳng ai mà sánh được em
Từ hương lẫn sắc đủ mơ thèm
Yêu kiều dáng ngọc người say điểm
Nhã nhặn gam màu kẻ thích xem
Đã khởi tình xuân đành bọc kén
Còn ngân sóng nhạc nỡ che rèm
Ngâm bùn mãi thế nhưng thừa đẹp
Hỏi giấu đâu rồi mọi chỗ lem?
HỒNG THOẠI 09.7.18

hồng vy
09-07-2018, 11:21 PM
SEN


Ngẫm chẳng ai mà sánh được em
Từ hương lẫn sắc đủ mơ thèm
Yêu kiều dáng ngọc người say điểm
Nhã nhặn gam màu kẻ thích xem
Đã khởi tình xuân đành bọc kén
Còn ngân sóng nhạc nỡ che rèm
Ngâm bùn mãi thế nhưng thừa đẹp
Hỏi giấu đâu rồi mọi chỗ lem?
HỒNG THOẠI 09.7.18



HỒNG VY

Ai người thấu tỏ nỗi niềm em
Xứ lạ tình quê mãi khát thèm
Bài xướng vừa ra luôn đợi họa
Câu hòa mới viết vẫn chờ xem
Bâng khuâng buổi sớm vầng soi cửa
Khắc khoải canh khuya gió động rèm
Thăm thẳm phương trời gieo sự nhớ
Ý từ luôn chuốt lẽ nào lem.

BXP 9.7.2018




Bác Phượng

Vui mừng dõi bác họa vần em
Ngẫm đọc từng câu để bớt thèm
Tứ vẫn ru hồn muôn nẻo chuộng
Thơ hoài bện ngõ lắm phường xem
Tầm sinh trữ vật đăng ngời ảo
Khảm chữ hành văn đượm thoáng rèm
Dẫu tuổi xuân thời niên bát thập
Ai nào kiếm đặng nửa từ lem.

Hồng Vy
10-07-2018

buixuanphuong09
10-07-2018, 06:49 AM
MỘT MÌNH

Xót chuỗi đời em chỉ một mình
Thân dường ả Diệm cóc nào rinh
Ngày dăm bận phở người to phỗng
Bữa bảy lần sâm mặt cứng phình
Ủ rũ mong chàng đưa đến mộng
Âm thầm ngóng kiệu chở về dinh
Dầu nay phận số không tròn trĩnh
Vẫn vọng đàn thi có kẻ rình .

Hồng Vy 05-07-2018

TƯỞNG TRỘM

Về đây mảnh đất của riêng mình
Hoa quả trong vườn thải mái rinh
Hái một nhành lan vừa hé nở
Nhìn dăm trái bưởi mới căng phình
Triền miên thủa ấy đi tìm mộng
Lặng lẽ bây giờ trở lại dinh
Năm tháng dài lâu ngày cách biệt...
Người xưa tưởng trộm suốt đêm ... rình

Hoàng Giao 6/7/2018

CHỜ

Từ nghe chị bảo: " Muốn hai mình! "
Vội vã ông hoàng đến hỏi rinh
Lễ vật mười mâm nhìn đủ phính
Đầu xe bốn chục thỏa to phình
Om sòm đãi tiệc tràn năm tỉnh
Rộn rã giăng đèn nối bảy dinh
Ngẫm khổ bao chàng tâm nhuốm bịnh
Chờ cơ hội tất phải theo rình.

HỒNG THOẠI 08.7.18

VÔ TƯ

Mái Ấm dành cho bạn hữu mình
Thơ Đường xướng họa cứ rùng rinh
Hồng Vy bơ sữa người không tóp *
Xuân Phượng rau dưa bụng cứ phình
Lặng lẽ trời Tây trau đẹp ốc
Âm thầm đất Việt giữ bền dinh
Nỗi niềm tâm sự cùng chia sẻ
Già trẻ vô tư chả sợ rình.

Bùi Xuân Phượng 10.7.2018
* Họa vui, có gì không phải xin miễn thứ.
Theo quy định có 03, tôi và HV là hai rồi, còn hai Sếp không thể bỏ ai, thôi thì linh hoạt một tý vậy.

HỒNG THOẠI
10-07-2018, 12:21 PM
Chiều Quê

Kẽo kẹt bờ tre gió thoảng về
Trong chiều nắng nhạt giữa làng quê
Đồng xanh lúa trổ tràn muôn ngã
Nhụy nõn vườn khoe tỏa khắp lề
Sóng vỗ sông dài ru dạ tưởng
Mây đùa núi thẳm gợi hồn phê
Ngàn nơi cảnh vật đua bừng trỗi
Ngất ngưởng lòng say rộn rã bề.


Hồng Vy
09-07-2018




VỀ QUÊ

Thỏa đón mùi thơm ruộng rẫy về
Êm đềm hưởng thụ món quà quê
Bao ngày tất bật đành quên lễ
Những buổi chèo queo chạnh nhớ lề
Nhiễm chút hương đồng cho dạ nể
Mơn làn gió nội để người phê
Trời cao ủ lại điều sinh kế
Thoải mái rời xa nỗi bộn bề.
HỒNG THOẠI 10.7.18

hồng vy
11-07-2018, 02:30 AM
VÔ TƯ

Mái Ấm dành cho bạn hữu mình
Thơ Đường xướng họa cứ rùng rinh
Hồng Vy bơ sữa người không tóp *
Xuân Phượng rau dưa bụng cứ phình
Lặng lẽ trời Tây trau đẹp ốc
Âm thầm đất Việt giữ bền dinh
Nỗi niềm tâm sự cùng chia sẻ
Già trẻ vô tư chả sợ rình.

Bùi Xuân Phượng 10.7.2018



Bác Phượng 2

Vì thơ bác Phượng đã quên mình
Khiến cõi thi đàn chuyển động rinh
Sếp Thoại e dè ngôn chẳng phỗng
Hồng Vy ái ngại chữ đâu phình
Không màng sức cạn thân ngồi phủ
Nỏ nghĩ niên dày trí tọa dinh
Tứ vẫn khoe bày hương quyện nẻo
Hành văn hưởng thụ xá ai rình.

Hồng Vy
11-07-2018

buixuanphuong09
11-07-2018, 07:14 AM
VỀ QUÊ

Thỏa đón mùi thơm ruộng rẫy về
Êm đềm hưởng thụ món quà quê
Bao ngày tất bật đành quên lễ
Những buổi chèo queo chạnh nhớ lề
Nhiễm chút hương đồng cho dạ nể
Mơn làn gió nội để người phê
Trời cao ủ lại điều sinh kế
Thoải mái rời xa nỗi bộn bề.
HỒNG THOẠI 10.7.18

NHỚ QUÊ

Nhìn sông sóng khẽ ngọn đưa về
Chạnh thoảng nghe lòng nỗi nhớ quê
Đắm buổi hương mùa loang cạnh ngõ
Thèm hôm vụ lúa duỗi ven lề
Tre vờn bóng nguyệt mơ màng ngỏ
Nước điểm chân cầu nũng nịu phê
Mọi nét đường thôn hồn mãi tưởng
Làng luôn rạng rỡ khắp muôn bề.

Hồng Vy 11-07-2018

CỐ HƯƠNG

“Cây đa” “giếng nước” mỗi khi về
Neo đậu con thuyền bến cố quê
Ngẫm kỹ thuần phong mà bỏ thói
Nghiền sâu mỹ tục hãy theo lề
Ngon cơm đẹp áo ân cần nhủ
Kín cổng cao tường nhỏ nhẹ phê
“Khế ngọt” cưu mang tình bốn bể
Muôn thương ngàn nhớ gọi yên bề.

BXP 11.7.2018

hồng vy
12-07-2018, 03:21 AM
https://d2gg9evh47fn9z.cloudfront.net/800px_COLOURBOX3942067.jpg

Điều Hành Viên Chính

Chưa lần kính lão một từ khen
Bổn phận ngày đêm giữ ánh đèn
Để cõi thi đàn ân đượm bén
Cho tình bạn hữu chí bừng len
Nhầm hôm dẫm nước quần ngang bẹn
Gặp buổi dầm mưa áo sũng phèn
Vất vả nhưng người đâu lỗi hẹn
Khơi lòng lữ khách dạ thầm ghen.

Hồng Vy
12-07-2018

buixuanphuong09
12-07-2018, 07:14 AM
https://d2gg9evh47fn9z.cloudfront.net/800px_COLOURBOX3942067.jpg
Điều Hành Viên Chính

Chưa lần kính lão một từ khen
Bổn phận ngày đêm giữ ánh đèn
Để cõi thi đàn ân đượm bén
Cho tình bạn hữu chí bừng len
Nhầm hôm dẫm nước quần ngang bẹn
Gặp buổi dầm mưa áo sũng phèn
Vất vả nhưng người đâu lỗi hẹn
Khơi lòng lữ khách dạ thầm ghen.

Hồng Vy
12-07-2018

SẾP CẢ

Nhiệt tình sếp Cả phải cần khen
Thầm lặng canh khuya vẫn sáng đèn
Quả ngọt Huê viên thì cứ chén
Đèn mờ quán nhậu chớ đừng len
Kiên trì gỡ rối tơ ươm kén
Nhẫn nại dò trong nước đánh phèn
Tiếp bước người xưa không chịu thẹn
Phượng già bội phục lẽ nào ghen!

BXP 12.7.2018

HỒNG THOẠI
12-07-2018, 11:47 AM
Mừng

Lão Thoại Hoàng Giao kể đến mình
Tin rằng tiểu nữ được chàng rinh
Làm tim nghẽn ống như ngừng thở
Để mũi dồn gân tựa sắp phình
Hớn hở ngây người mơ dõi kiệu
Âm thầm đỏ mắt mộng hồi dinh
Đàn thi tiệc lớn nghênh nồng đãi
Rõ sướng giờ em chẳng đợi rình.

Hồng Vy
08-07-2018




HỎI
( Họa hoán vận )

Muốn hỏi cô là: - Họ đã rinh?
Cầu mau, tớ đỡ xả thân rình
Chia lìa ngạch cửa sau vòm kính
Trả lại hai lùm chỗ góc dinh
Đám muỗi hoài bu - nhà chủ lịnh?
Bàn tay mãi đập - cẳng chân phình!
Bao ngày thấp thỏm tâm nào tĩnh
Chẳng thấy nàng đâu, rõ bực mình!
HỒNG THOẠI 12.7.18

HỒNG THOẠI
12-07-2018, 03:24 PM
https://d2gg9evh47fn9z.cloudfront.net/800px_COLOURBOX3942067.jpg

Điều Hành Viên Chính

Chưa lần kính lão một từ khen
Bổn phận ngày đêm giữ ánh đèn
Để cõi thi đàn ân đượm bén
Cho tình bạn hữu chí bừng len
Nhầm hôm dẫm nước quần ngang bẹn
Gặp buổi dầm mưa áo sũng phèn
Vất vả nhưng người đâu lỗi hẹn
Khơi lòng lữ khách dạ thầm ghen.

Hồng Vy
12-07-2018

SẾP CẢ

Nhiệt tình sếp Cả phải cần khen
Thầm lặng canh khuya vẫn sáng đèn
Quả ngọt Huê viên thì cứ chén
Đèn mờ quán nhậu chớ đừng len
Kiên trì gỡ rối tơ ươm kén
Nhẫn nại dò trong nước đánh phèn
Tiếp bước người xưa không chịu thẹn
Phượng già bội phục lẽ nào ghen!

BXP 12.7.2018



NHÂN TÀI

Ngẫm lại cô Hồng quả đáng khen
Ngày đêm rạng rỡ khác chi đèn
Đăng nhiều lục bát vang chùm kẻng
Tẩm ngọt thơ Đường ngỡ ốc len
Đã gióng lời văn cào nổi đẹn
Còn khua miệng lưỡi ướp thêm phèn
Hoài sung mãn bởi tài đương bén
Thảo bút xui người phục lẫn ghen.
HỒNG THOẠI 12.7.18

hồng vy
13-07-2018, 02:30 AM
VÔ TƯ

Mái Ấm dành cho bạn hữu mình
Thơ Đường xướng họa cứ rùng rinh
Hồng Vy bơ sữa người không tóp *
Xuân Phượng rau dưa bụng cứ phình
Lặng lẽ trời Tây trau đẹp ốc
Âm thầm đất Việt giữ bền dinh
Nỗi niềm tâm sự cùng chia sẻ
Già trẻ vô tư chả sợ rình.

Bùi Xuân Phượng 10.7.2018


HỎI
( Họa hoán vận )

Muốn hỏi cô là: - Họ đã rinh?
Cầu mau, tớ đỡ xả thân rình
Chia lìa ngạch cửa sau vòm kính
Trả lại hai lùm chỗ góc dinh
Đám muỗi hoài bu - nhà chủ lịnh?
Bàn tay mãi đập - cẳng chân phình!
Bao ngày thấp thỏm tâm nào tĩnh
Chẳng thấy nàng đâu, rõ bực mình!
HỒNG THOẠI 12.7.18


Phí Công

Cả lại thừa lo thiếp mỗi mình
Chân dài diễm lệ khối người rinh
Là huynh nhẫn nại chờ ong thỉnh
Chứ liễu điềm nhiên hưởng lộc phình
Trước ngõ quân hầu tuân thủ lịnh
Bên thềm tướng sĩ phục tùng dinh
Vòng hoa tửu ngọt đương bàn đính
Chàng ơi ! hãy chớ bỏ công rình.

Hồng Vy
13-07-2018

hồng vy
13-07-2018, 11:17 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=299401#post299401)


SẾP CẢ

Nhiệt tình sếp Cả phải cần khen
Thầm lặng canh khuya vẫn sáng đèn
Quả ngọt Huê viên thì cứ chén
Đèn mờ quán nhậu chớ đừng len
Kiên trì gỡ rối tơ ươm kén
Nhẫn nại dò trong nước đánh phèn
Tiếp bước người xưa không chịu thẹn
Phượng già bội phục lẽ nào ghen!

BXP 12.7.2018


NHÂN TÀI

Ngẫm lại cô Hồng quả đáng khen
Ngày đêm rạng rỡ khác chi đèn
Đăng nhiều lục bát vang chùm kẻng
Tẩm ngọt thơ Đường ngỡ ốc len
Đã gióng lời văn cào nổi đẹn
Còn khua miệng lưỡi ướp thêm phèn
Hoài sung mãn bởi tài đương bén
Thảo bút xui người phục lẫn ghen.
HỒNG THOẠI 12.7.18

https://s22.postimg.cc/8vjv0po75/tho_ngu_do.jpg


Được Khen

Giấc điệp đang mùi bỗng Cả khen
Làm đêm chợt tỉnh mắt như đèn
Xoay người ngực thấy niềm vui lẻn
trở mộng hơi dồn nỗi sướng len
Khắp cõi tim lồng ngây điệu kẻng
Toàn thân liễu lắng ngọt hương phèn
Như chìm giữa khắc chưa lần hẹn
Gợi tỷ Van Cà cũng phát ghen.

Hồng Vy
13-07-2018

HỒNG THOẠI
13-07-2018, 11:51 AM
Phí Công

Cả lại thừa lo thiếp mỗi mình
Chân dài diễm lệ khối người rinh
Là huynh nhẫn nại chờ ong thỉnh
Chứ liễu điềm nhiên hưởng lộc phình
Trước ngõ quân hầu tuân thủ lịnh
Bên thềm tướng sĩ phục tùng dinh
Vòng hoa tửu ngọt đương bàn đính
Chàng ơi ! hãy chớ bỏ công rình.

Hồng Vy
13-07-2018




QUÁ ĐÃ!
( Họa hoán vận )

Quá đã! Mừng cô " hưởng lộc phình "
Ơn giời, tớ khỏi nặng nề rinh!
Tinh thần đỡ cực vì thôi tính
Sức lực hồi mau bởi miễn rình
Đãi tiệc ba ngày nô nức tỉnh
Chơi bài mấy chỗ rộn ràng dinh
Thầm lên kế hoạch: Giờ tâm tĩnh
Hãy ráng mần thơ kể chuyện mình.
HỒNG THOẠI 13.7.18

hồng vy
13-07-2018, 11:57 AM
https://thuvienhoasen.org/images/file/ayElApsm1QgBAF9Y/logo-thi-ca1.jpeg


Dòng Thơ Kỷ Niệm

Đêm ngồi lắng dõi lại vần thơ
Những buổi nguyền nhau trọn kiếp chờ
Nét chữ còn đơm ngàn thỏi mộng
Ngôn từ vẫn trải vạn niềm mơ
Mà sao phận số đành xa nẻo
Có lẽ đường duyên phải biệt bờ
Để cõi hồn đau lòng ngấn lệ
Thương tình cách trở dạ buồn trơ.

Hồng Vy
13-07-2018

buixuanphuong09
13-07-2018, 02:50 PM
HỎI
( Họa hoán vận )

Muốn hỏi cô là: - Họ đã rinh?
Cầu mau, tớ đỡ xả thân rình
Chia lìa ngạch cửa sau vòm kính
Trả lại hai lùm chỗ góc dinh
Đám muỗi hoài bu - nhà chủ lịnh?
Bàn tay mãi đập - cẳng chân phình!
Bao ngày thấp thỏm tâm nào tĩnh
Chẳng thấy nàng đâu, rõ bực mình!

HỒNG THOẠI 12.7.18

Phí Công

Cả lại thừa lo thiếp mỗi mình
Chân dài diễm lệ khối người rinh
Là huynh nhẫn nại chờ ong thỉnh
Chứ liễu điềm nhiên hưởng lộc phình
Trước ngõ quân hầu tuân thủ lịnh
Bên thềm tướng sĩ phục tùng dinh
Vòng hoa tửu ngọt đương bàn đính
Chàng ơi ! hãy chớ bỏ công rình.

Hồng Vy
13-07-2018

HỒNG VY ĐẸP PHẬN

Mừng chúc Hồng Vy đẹp phận mình
Có chồng yêu quý, tự xưa rinh!
Vô tư hưởng thụ đôi môi dính
Thoải mái cưu mang cái bụng phình
Mấy trẻ ngoan hiền tuân hiệu lịnh
Một chàng chung thủy giữ tư dinh
Đêm Thu gối mộng êm đềm thế
Kín đáo phòng loan chả sợ rình.

BXP 13.7.2018

vancali96
13-07-2018, 06:55 PM
https://thuvienhoasen.org/images/file/ayElApsm1QgBAF9Y/logo-thi-ca1.jpeg


Dòng Thơ Kỷ Niệm

Đêm ngồi lắng dõi lại vần thơ
Những buổi nguyền nhau trọn kiếp chờ
Nét chữ còn đơm ngàn thỏi mộng
Ngôn từ vẫn trải vạn niềm mơ
Mà sao phận số đành xa nẻo
Có lẽ đường duyên phải biệt bờ
Để cõi hồn đau lòng ngấn lệ
Thương tình cách trở dạ buồn trơ.

Hồng Vy
13-07-2018

https://s22.postimg.cc/nmai3wh69/Ban_th_2222.jpg

Huy Thanh
13-07-2018, 08:29 PM
https://thuvienhoasen.org/images/file/ayElApsm1QgBAF9Y/logo-thi-ca1.jpeg


Dòng Thơ Kỷ Niệm

Đêm ngồi lắng dõi lại vần thơ
Những buổi nguyền nhau trọn kiếp chờ
Nét chữ còn đơm ngàn thỏi mộng
Ngôn từ vẫn trải vạn niềm mơ
Mà sao phận số đành xa nẻo
Có lẽ đường duyên phải biệt bờ
Để cõi hồn đau lòng ngấn lệ
Thương tình cách trở dạ buồn trơ.

Hồng Vy
13-07-2018

https://s22.postimg.cc/nmai3wh69/Ban_th_2222.jpg


NHỮNG TƯỞNG…

Những tưởng khi già cách biệt thơ
Đường thi xướng họa vẫn luôn chờ
Trao từ gió lộng trăm miền để…
Trải ý đêm về vạn cõi mơ…
Thỏa đọng êm đềm sung sướng ngõ
Buồn vương lặng lẽ tái tê bờ
Ươm cành nụ trổ đan niềm ước
Giọt nghĩa chưa đành nẻo trúc trơ!

Huy Thanh
13/7/2018

hồng vy
14-07-2018, 02:55 AM
QUÁ ĐÃ!
( Họa hoán vận )

Quá đã! Mừng cô " hưởng lộc phình "
Ơn giời, tớ khỏi nặng nề rinh!
Tinh thần đỡ cực vì thôi tính
Sức lực hồi mau bởi miễn rình
Đãi tiệc ba ngày nô nức tỉnh
Chơi bài mấy chỗ rộn ràng dinh
Thầm lên kế hoạch: Giờ tâm tĩnh
Hãy ráng mần thơ kể chuyện mình.
HỒNG THOẠI 13.7.18


HỒNG VY ĐẸP PHẬN

Mừng chúc Hồng Vy đẹp phận mình
Có chồng yêu quý, tự xưa rinh!
Vô tư hưởng thụ đôi môi dính
Thoải mái cưu mang cái bụng phình
Mấy trẻ ngoan hiền tuân hiệu lịnh
Một chàng chung thủy giữ tư dinh
Đêm Thu gối mộng êm đềm thế
Kín đáo phòng loan chả sợ rình.

BXP 13.7.2018




Trả Công

là do ở nghĩa muội huynh mình
Có phận vương hầu cũng chẳng rinh
Tội sếp leo rào ong muỗi thỉnh
Buồn anh núp bụi cẳng chân phình
Khơi Hồng kính phục lên cùng đỉnh
Mở yến khao mời đãi tận dinh
Để giúp cho chàng tâm vẹn tĩnh
Trần ai lắm buổi đã theo rình.

Hồng Vy
14-07-2018

HỒNG THOẠI
14-07-2018, 12:05 PM
Dòng Thơ Kỷ Niệm

Đêm ngồi lắng dõi lại vần thơ
Những buổi nguyền nhau trọn kiếp chờ
Nét chữ còn đơm ngàn thỏi mộng
Ngôn từ vẫn trải vạn niềm mơ
Mà sao phận số đành xa nẻo
Có lẽ đường duyên phải biệt bờ
Để cõi hồn đau lòng ngấn lệ
Thương tình cách trở dạ buồn trơ.

Hồng Vy
13-07-2018



LỖI HẸN

Quả xót xa vì lỗi hẹn thơ
Hoài bê trễ khiến bạn luôn chờ
Cho ngàn kỉ niệm lên màu nhớ
Để vạn tâm tình đỗ bến mơ
Ảo não bao chiều ray rứt nợ
Triền miên ngọn sóng thở than bờ
Đâu nề cuộc sống thường dang dở
Nguyện giữ thân mình chẳng hóa trơ.
HỒNG THOẠI 14.7.18

hồng vy
14-07-2018, 04:26 PM
NHỮNG TƯỞNG…

Những tưởng khi già cách biệt thơ
Đường thi bạn hữu chẳng mong chờ
Trao từ gió lộng trăm miền để…
Trải ý đêm về vạn cõi mơ…
Thỏa đọng êm đềm sung sướng ngõ
Buồn vương lặng lẽ tái tê bờ
Ươm cành nụ trổ đan niềm ước
Giọt nghĩa chưa đành nẻo trúc trơ!

Huy Thanh
13/7/2018


LỖI HẸN

Quả xót xa vì lỗi hẹn thơ
Hoài bê trễ khiến bạn luôn chờ
Cho ngàn kỉ niệm lên màu nhớ
Để vạn tâm tình đỗ bến mơ
Ảo não bao chiều ray rứt nợ
Triền miên ngọn sóng thở than bờ
Đâu nề cuộc sống thường dang dở
Nguyện giữ thân mình chẳng hóa trơ.
HỒNG THOẠI 14.7.18

VẦN THƠ HOÀI NIỆM

Mượn bút gieo vần một ý thơ
Con tim xao xuyến nỗi mong chờ
Từ khan khó tải bao điều ước
Tứ cạn khôn vào những lối mơ
Đã khổ nhìn sông thuyền tách bến
Còn đau thấy cảnh sóng hôn bờ
Trùng dương khuất nẻo con thuyền lạc
Để mãi u hoài cặp mắt trơ.

BXP 14.7.2018


Nguyệt

Dõi nguyệt đêm ngà nét tưởng thơ
Vầng đơm liễu tỏa sắc hương chờ
Khơi ngàn thục nữ buông hồn ngớ
Gợi kẻ anh hùng trỗi ý mơ
Nhí nhảnh ôm đồi chưng diện cỡ
Hồn nhiên cưỡi sóng đuổi theo bờ
Chan hòa bóng trải không màng nợ
Đẹp khắp dương trần chẳng chỗ trơ.

Hồng Vy
14-07-2018

buixuanphuong09
15-07-2018, 07:58 AM
VẦN THƠ HOÀI NIỆM

Mượn bút gieo vần một ý thơ
Con tim xao xuyến nỗi mong chờ
Từ khan khó tải bao điều ước
Tứ cạn khôn vào những lối mơ
Đã khổ nhìn sông đò tách bến
Còn đau thấy cảnh sóng hôn bờ
Trùng dương khuất nẻo con thuyền lạc
Để mãi u hoài cặp mắt trơ.

BXP 14.7.2018

LỖI HẸN

Quả xót xa vì lỗi hẹn thơ
Hoài bê trễ khiến bạn luôn chờ
Cho ngàn kỉ niệm lên màu nhớ
Để vạn tâm tình đỗ bến mơ
Ảo não bao chiều ray rứt nợ
Triền miên ngọn sóng thở than bờ
Đâu nề cuộc sống thường dang dở
Nguyện giữ thân mình chẳng hóa trơ.
HỒNG THOẠI 14.7.18

Nguyệt

Dõi nguyệt đêm ngà nét tưởng thơ
Vầng đơm liễu tỏa sắc hương chờ
Khơi ngàn thục nữ buông hồn ngớ
Gợi kẻ anh hùng trỗi ý mơ
Nhí nhảnh ôm đồi chưng diện cỡ
Hồn nhiên cưởi sóng duỗi theo bờ
Chan hòa bóng trải không màng nợ
Đẹp khắp dương trần chẳng chỗ trơ.

Hồng Vy
14-07-2018

MƯỢN CỚ
(Họa vui)

Ung đầu nhức óc chẳng ra thơ
Để phụ lòng nhau phút đợi chờ
Bí chữ khan vần đành chịu nợ
Tươi từ đẹp ý sẽ ươm mơ
Âm thầm vác bút về cơm vợ
Lặng lẽ tìm trang trốn bụi bờ
Gối mỏi chân chồn nên mượn cớ
Vì già ai gọi cứ trơ trơ

BXP 15.7.2018

vancali96
15-07-2018, 07:39 PM
HỎI
( Họa hoán vận )

Muốn hỏi cô là: - Họ đã rinh?
Cầu mau, tớ đỡ xả thân rình
Chia lìa ngạch cửa sau vòm kính
Trả lại hai lùm chỗ góc dinh
Đám muỗi hoài bu - nhà chủ lịnh?
Bàn tay mãi đập - cẳng chân phình!
Bao ngày thấp thỏm tâm nào tĩnh
Chẳng thấy nàng đâu, rõ bực mình!

HỒNG THOẠI 12.7.18

Phí Công

Cả lại thừa lo thiếp mỗi mình
Chân dài diễm lệ khối người rinh
Là huynh nhẫn nại chờ ong thỉnh
Chứ liễu điềm nhiên hưởng lộc phình
Trước ngõ quân hầu tuân thủ lịnh
Bên thềm tướng sĩ phục tùng dinh
Vòng hoa tửu ngọt đương bàn đính
Chàng ơi ! hãy chớ bỏ công rình.

Hồng Vy
13-07-2018

HỒNG VY ĐẸP PHẬN

Mừng chúc Hồng Vy đẹp phận mình
Có chồng yêu quý, tự xưa rinh!
Vô tư hưởng thụ đôi môi dính
Thoải mái cưu mang cái bụng phình
Mấy trẻ ngoan hiền tuân hiệu lịnh
Một chàng chung thủy giữ tư dinh
Đêm Thu gối mộng êm đềm thế
Kín đáo phòng loan chả sợ rình.

BXP 13.7.2018

https://s22.postimg.cc/wo9ppqyap/Trang_tan.jpg

hồng vy
16-07-2018, 03:25 AM
HỎI
( Họa hoán vận )

Muốn hỏi cô là: - Họ đã rinh?
Cầu mau, tớ đỡ xả thân rình
Chia lìa ngạch cửa sau vòm kính
Trả lại hai lùm chỗ góc dinh
Đám muỗi hoài bu - nhà chủ lịnh?
Bàn tay mãi đập - cẳng chân phình!
Bao ngày thấp thỏm tâm nào tĩnh
Chẳng thấy nàng đâu, rõ bực mình!

HỒNG THOẠI 12.7.18

HỒNG VY ĐẸP PHẬN

Mừng chúc Hồng Vy đẹp phận mình
Có chồng yêu quý, tự xưa rinh!
Vô tư hưởng thụ đôi môi dính
Thoải mái cưu mang cái bụng phình
Mấy trẻ ngoan hiền tuân hiệu lịnh
Một chàng chung thủy giữ tư dinh
Đêm Thu gối mộng êm đềm thế
Kín đáo phòng loan chả sợ rình.

BXP 13.7.2018

https://s22.postimg.cc/wo9ppqyap/Trang_tan.jpg


Vẫn Mê

Vì đâu lão chẳng tiếc thân mình
Cứ đợi bên hè để muỗi rinh
Rũ rượi bao chiều vai mỏng dính
Đìu hiu mỗi bận mắt to phình
Tâm hồn đắm liễu cao dường đỉnh
Ảo mộng theo nàng lớn cỡ dinh
Gió thổi mưa nhồi nơi quạnh quẽ
Từng đêm hắn vẫn thả phanh rình.

Hồng Vy
16-07-2018

vancali96
17-07-2018, 07:33 AM
Vẫn Mê

Vì đâu lão chẳng tiếc thân mình
Cứ đợi bên hè để muỗi rinh
Rũ rượi bao chiều vai mỏng dính
Đìu hiu mỗi bận mắt to phình
Tâm hồn đắm liễu cao dường đỉnh
Ảo mộng theo nàng lớn cỡ dinh
Gió thổi mưa nhồi nơi quạnh quẽ
Từng đêm hắn vẫn thả phanh rình.

Hồng Vy
16-07-2018

https://s22.postimg.cc/wy244uqw1/Loi_khuyen.jpg

Tran Xuan Sinh
17-07-2018, 10:10 AM
Thầy Sinh?



Đã mấy ngày qua chẳng gặp thầy
Thi đàn mọi nẻo nỗi buồn lây
Vườn thơ ngõ vắng thưa lời họa
Ngũ độ bài lơi thiếu kẻ vầy
Hụt hẫng bao lần khi đến ảo
Tiêu điều mỗi bận lúc nhìn mây
Trần Sinh bỗng chợt đà hoang bóng
Khẽ hỏi người nay sức trọn đầy?


Hồng Vy
28-06-2018


MONG


Tuần qua trống trải giọng văn thầy
Khiến dạ bao người bỗng oải lây
Lục bát chờ ông hầu thỏa quẫy
Đường thi ngóng cụ để vui vầy
Bơ phờ dải cát ngày khô sậy
Nhạt nhẽo khung trời buổi vắng mây
Chẳng rõ vì sao trầm lắng vậy?
Cầu mong sức khỏe mãi luôn đầy.
HỒNG THOẠI 29.6.18



KHỔ THÂN

Chữa bệnh dùm con khổ lắm thầy!
“Gu gồ” (google) nó bảo loại này lây
Ho hoài phế quản căng màng đậy
Khạc vẫn đờm dây nhổ túi vầy
Sức khỏe hao mòn so lũ gậy
Tinh thần đảo ngược ngỡ làn mây
Nghe lời vợ nhủ ăn nhiều ấy
Cấp dưỡng thường xuyên tạm đủ đầy./.

TXS 17/7/2018
Cảm ơn các bạn đã quan tâm thăm hỏi TXS! Vì bệnh “Giản phế quản thời phát sau lao bội nhiễm (Giáo sư Bác sĩ ở ĐHY Hà Nội chẩn đoán), cho nên TXS phải nghỉ dưỡng. Cái vòng xoay: Ho nên giản phế quản, lại do giản phế quản nên ho. Tứ chứng khó lường. Trốn vợ mở mạng cố gắng họa bài của Hồng Vy, vào máy cơn ho lại phát rồi. Sống chung với lũ, không hẹn trước để có điều kiện lại làm thơ (Bạn nào muốn hiểu biết về bệnh này có thể vào google, gõ “Bệnh giản phế quản”, sẽ có hàng loạt bài chỉ rõ).

HỒNG THOẠI
17-07-2018, 03:18 PM
Vẫn Mê

Vì đâu lão chẳng tiếc thân mình
Cứ đợi bên hè để muỗi rinh
Rũ rượi bao chiều vai mỏng dính
Đìu hiu mỗi bận mắt to phình
Tâm hồn đắm liễu cao dường đỉnh
Ảo mộng theo nàng lớn cỡ dinh
Gió thổi mưa nhồi nơi quạnh quẽ
Từng đêm hắn vẫn thả phanh rình.

Hồng Vy
16-07-2018

https://s22.postimg.cc/3w4tyttlt/Loi_khuyen.jpg




ĐỠ KHỔ
( Họa vui - Họa hoán vận )

Khát vọng làm tui vẫn phải rình
Canh từng khoảnh khắc đặng chờ rinh
Điều may kẻ nọ ưa hoài dính
Khoản lộc người kia thích mãi phình
Lựa những thời cơ tràn khắp tỉnh
Đem niềm hạnh phúc trải đầy dinh
Cầu cho cuộc sống hằng yên tĩnh
Bạc chất dày lên đỡ khổ mình!
HỒNG THOẠI 17.7.18

HỒNG THOẠI
17-07-2018, 03:43 PM
Nguyệt

Dõi nguyệt đêm ngà nét tưởng thơ
Vầng đơm liễu tỏa sắc hương chờ
Khơi ngàn thục nữ buông hồn ngớ
Gợi kẻ anh hùng trỗi ý mơ
Nhí nhảnh ôm đồi chưng diện cỡ
Hồn nhiên cưởi sóng duỗi theo bờ
Chan hòa bóng trải không màng nợ
Đẹp khắp dương trần chẳng chỗ trơ.

Hồng Vy
14-07-2018

MƯỢN CỚ
(Họa vui)

Ung đầu nhức óc chẳng ra thơ
Để phụ lòng nhau phút đợi chờ
Bí chữ khan vần đành chịu nợ
Tươi từ đẹp ý sẽ ươm mơ
Âm thầm vác bút về cơm vợ
Lặng lẽ tìm trang trốn bụi bờ
Gối mỏi chân chồn nên mượn cớ
Vì già ai gọi cứ trơ trơ

BXP 15.7.2018



MONG

Mong ngày bạn nữ hóa Nàng Thơ
Sảng khoái từ đây giã biệt chờ
Mãi tới mời ta hòa nhịp thở
Luôn tìm dẫn ý dạo vườn mơ
Cho vần lục bát êm đềm vở
Để ánh bình minh lộng lẫy bờ
Nhất dạ nhu mì ngoan đủ cỡ
Yêu chiều đến vậy lẽ nào trơ?
HỒNG THOẠI 17.7.18

hồng vy
17-07-2018, 10:39 PM
KHỔ THÂN

Chữa bệnh dùm con khổ lắm thầy!
“Gu gồ” (google) nó bảo loại này lây
Ho hoài phế quản căng màng đậy
Khạc vẫn đờm dây nhổ túi vầy
Sức khỏe hao mòn so lũ gậy
Tinh thần đảo ngược ngỡ làn mây
Nghe lời vợ nhủ ăn nhiều ấy
Cấp dưỡng thường xuyên tạm đủ đầy./.




Mong Ước

Hỏi bệnh vì đâu cứ nhiễu thầy
Đêm ngày chống chọi khổ phiền lây
Cầu tiên độ bác nguồn ho giảm
Khẩn phật phù gia nỗi phúc vầy
Bạn hữu thi đàn luôn ngóng cửa
Thơ đường lục bát mãi chờ mây
Đồng hương mọi chốn mong người khỏe
Thả chữ cùng vui mộng ước đầy.

Hồng Vy
18-07-2018

buixuanphuong09
18-07-2018, 04:18 AM
https://s22.postimg.cc/3w4tyttlt/Loi_khuyen.jpg
ĐỠ KHỔ
( Họa vui - Họa hoán vận )

Khát vọng làm tui vẫn phải rình
Canh từng khoảnh khắc đặng chờ rinh
Điều may kẻ nọ ưa hoài dính
Khoản lộc người kia thích mãi phình
Lựa những thời cơ tràn khắp tỉnh
Đem niềm hạnh phúc trải đầy dinh
Cầu cho cuộc sống hằng yên tĩnh
Bạc chất dày lên đỡ khổ mình!

HỒNG THOẠI 17.7.18

Kệ

Van Cà nhã ý nhủ khuyên mình
Kẻo giữa canh trường có trộm rinh
Ngặt nỗi hương nồng ong phải dính
Ngời cây nhụy nõn bướm mong phình
Thân kiều diễm lệ nào che đỉnh
Dáng liễu trang đài chẳng độn dinh
Mặc kẻ đa tình chưa thức tĩnh
Tha hồ kệ muỗi ngẩn ngơ rình.

Hồng Vy
18-07-2018

NGẪM MÌNH

Đọc ý Vân-Vy lại ngẫm mình
Cái ngày xưa ấy một “đơn dinh”
Níu nhành hoa đẹp nhiều toan tính
Ước phận duyên tươi lắm nở phình
Tằm kén vương mơ còn chửa định
Ván thuyền lựa hợp thế là rinh
Lênh đênh biển rộng … khi hồi tỉnh
Cứ tự nhiên nên chẳng phải rình.

BXP 18.7.2018

vancali96
18-07-2018, 07:17 AM
ĐỠ KHỔ
[/SIZE]( Họa vui - Họa hoán vận )

Khát vọng làm tui vẫn phải rình
Canh từng khoảnh khắc đặng chờ rinh
Điều may kẻ nọ ưa hoài dính
Khoản lộc người kia thích mãi phình
Lựa những thời cơ tràn khắp tỉnh
Đem niềm hạnh phúc trải đầy dinh
Cầu cho cuộc sống hằng yên tĩnh
Bạc chất dày lên đỡ khổ mình!

HỒNG THOẠI 17.7.18

Kệ

Van Cà nhã ý nhủ khuyên mình
Kẻo giữa canh trường có trộm rinh
Ngặt nỗi hương nồng ong phải dính
Ngời cây nhụy nõn bướm mong phình
Thân kiều diễm lệ nào che đỉnh
Dáng liễu trang đài chẳng độn dinh
Mặc kẻ đa tình chưa thức tĩnh
Tha hồ kệ muỗi ngẩn ngơ rình.

Hồng Vy
18-07-2018

NGẪM MÌNH

Đọc ý Vân-Vy lại ngẫm mình
Cái ngày xưa ấy một “đơn dinh”
Níu nhành hoa đẹp nhiều toan tính
Ước phận duyên tươi lắm nở phình
Tằm kén vương mơ còn chửa định
Ván thuyền lựa hợp thế là rinh
Lênh đênh biển rộng … khi hồi tỉnh
Cứ tự nhiên nên chẳng phải rình.

BXP 18.7.2018

Hỡi bạn !

Hỡi bạn Hồng Vi bảo trọng mình
Hoa mà rực rỡ lắm người rinh
Đừng mê lãng tử hờn môi dính
Chẳng mộng hùng anh dỗi má phình
Liễu biếc nào vui cùng chợ tỉnh
Trâm vàng lại khổ những ngày dinh
Thương chàng nghệ sĩ nghèo cương tính
Mỗi túp lều tranh khỏi trộm rình !

Vancali 7.17.18

hồng vy
19-07-2018, 02:57 AM
MƯỢN CỚ
(Họa vui)

Ung đầu nhức óc chẳng ra thơ
Để phụ lòng nhau phút đợi chờ
Bí chữ khan vần đành chịu nợ
Tươi từ đẹp ý sẽ ươm mơ
Âm thầm vác bút về cơm vợ
Lặng lẽ tìm trang trốn bụi bờ
Gối mỏi chân chồn nên mượn cớ
Vì già ai gọi cứ trơ trơ

BXP 15.7.2018



MONG

Mong ngày bạn nữ hóa Nàng Thơ
Sảng khoái từ đây giã biệt chờ
Mãi tới mời ta hòa nhịp thở
Luôn tìm dẫn ý dạo vườn mơ
Cho vần lục bát êm đềm vở
Để ánh bình minh lộng lẫy bờ
Nhất dạ nhu mì ngoan đủ cỡ
Yêu chiều đến vậy lẽ nào trơ?
HỒNG THOẠI 17.7.18



Vẫn Làm Thơ

Trông kìa bác Phượng trải đường thơ
Sáng cõi đàn thi bạn khỏi chờ
Lộng lẫy câu bày muôn kẻ ngớ
Êm đềm chữ bện khối người mơ
Dầu thân lắm buổi không tròn cỡ
Mặc sức nhiều hôm chẳng rõ bờ
Tứ thả niêm cài luôn rạng rỡ
Tinh thần mãi tỏa khó lòng trơ.



hồng Vy
19-07-2018

Trong vòng 3 tuần tới này , nhà Hồng Vy có việc , xin phép nghĩ đăng bài một thời gian..

vancali96
19-07-2018, 08:07 AM
Mong Ước

Hỏi bệnh vì đâu cứ nhiễu thầy
Đêm ngày chống chọi khổ phiền lây
Cầu tiên độ bác nguồn ho giảm
Khẩn phật phù gia nỗi phúc vầy
Bạn hữu thi đàn luôn ngóng cửa
Thơ đường lục bát mãi chờ mây
Đồng hương mọi chốn mong người khỏe
Thả chữ cùng vui mộng ước đầy.

Hồng Vy
18-07-2018

Biệt tin thầy

Vì ho mấy bữa biệt tin thầy
Bác sĩ cho là bệnh nỏ lây
Lỗi hẹn thi đàn hôm nhún nhẩy
Sầu bi bạn hữu phút xum vầy
Khi vào mạng ảo màu xanh lá
Đã bị tai ù mắt đỏ mây
Vợ bảo đường thơ đừng giữ lấy
Ngày hưu sức khỏe lại không đầy ?

Vancali 7.17.18


HUYNH NẦY!

Nhã nhạc cồng chiêng nẻo vắng thầy
Thi đàn bạn hữu đến buồn lây
Tâm bền chữ dở người không lấy
Trí vững từ hay bậu chẳng vầy
Những thuở tình thơ ngồi đợi giấy
Bao lần nghĩa bút họa chờ mây
Hiền huynh hổng lẽ quên điều ấy
Giữ luật bình khang sức khỏe đầy.

Huy Thanh
18/7/2018

Ơn thầy

Nhiều năm bục gỗ chức kêu thầy
Lũ trẻ nên người được tiếng lây
Nét chữ trau giồi ra thể vậy
Lời văn gọt giũa đến như vầy
Vui mừng để tía buông lần gậy
Rực rỡ cho trò phóng khỏi mây
Tiến sĩ danh lừng thơm thảo đậy
Ngày sau sử sách tạ ơn đầy

Vancali 7.18.18[/CENTER]

HỒNG THOẠI
20-07-2018, 12:14 PM
Vẫn Làm Thơ

Trông kìa bác Phượng trải đường thơ
Sáng cõi đàn thi bạn khỏi chờ
Lộng lẫy câu bày muôn kẻ ngớ
Êm đềm chữ bện khối người mơ
Dầu thân lắm buổi không tròn cỡ
Mặc sức nhiều hôm chẳng rõ bờ
Tứ thả niêm cài luôn rạng rỡ
Tinh thần mãi tỏa khó lòng trơ.



hồng Vy
19-07-2018





ĐÀNH...

Bao kì khốn khổ tại gần thơ
Chị xã hoài nhăn bởi ghét chờ
Gặp ả giăng mùng tui bỗng ngớ
Nghe nàng hỏi chuyện lão liền mơ
Đường duyên thấp thỏm chia lìa nợ
Chỏm sóng đìu hiu giã biệt bờ
Để tránh ôm niềm đau rạn vỡ
Thôi đành quẳng bút mặc hồn trơ.
HỒNG THOẠI 20.7.18

hồng vy
22-07-2018, 01:57 PM
https://nguyensinhdghht.files.wordpress.com/2014/02/ne1bb91i-ve1baa7n-thc6a1-xuc3a2n.jpg

Xuân Buồn

Rộn rã ngày xuân nắng trải vàng
Sao hồn lạnh vắng giữa mùa sang?
Chờ ai vạn ngã trời thăm thẳm
Dõi cảnh ngàn khơi kiếp muộn màng
Mộng thắm hôm nào tim vẫn ủ
Duyên nồng thuở ấy dạ hoài mang
Lòng nay tẻ nhạt tình ngăn cách
Lệ chảy mờ loang dáng bẽ bàng.

Hồng Vy
22-07-2018

vancali96
25-07-2018, 07:32 AM
Thư Quán

Việt Nam Thư Quán lắm nhân tài
Ngũ độ thơ đường lại rất hay
Mới thấy người tung như thác đổ
Liền theo kẻ hứng tợ trâm cài
" Tập danh " nét chữ tha hồ dệt
" Độc vận " cung đàn thoải mái bay
Tuổi hạc ngày hưu rèn trí não
Kim bằng đối ẩm thật vui thay

Vancali 7.24.18

https://s22.postimg.cc/u9t00vz6p/Thu_quan.jpg

HỒNG THOẠI
26-07-2018, 11:26 AM
Xuân Buồn

Rộn rã ngày xuân nắng trải vàng
Sao hồn lạnh vắng giữa mùa sang?
Chờ ai vạn ngã trời thăm thẳm
Dõi cảnh ngàn khơi kiếp muộn màng
Mộng thắm hôm nào tim vẫn ủ
Duyên nồng thuở ấy dạ hoài mang
Lòng nay tẻ nhạt tình ngăn cách
Lệ chảy mờ loang dáng bẽ bàng.

Hồng Vy
22-07-2018



CHIỀU

Trời cao nắng nhẹ ủ tơ vàng
Mở ngõ âm thầm ngóng bạn sang
Gác nhỏ đìu hiu tình nỡ lặn
Vườn thơm rộn rã bướm quên màng
Bao ngày quạnh quẽ bơ phờ giáng
Một khối âu sầu ảo não mang
Địu mãi bên mình cơn chán nản
Chiều xuyên thấu nỗi lẻ loi bàng.
HỒNG THOẠI 26.7.18

vancali96
27-07-2018, 07:55 AM
https://s22.postimg.cc/fndl5rcld/The_xua.jpg

CHIỀU

Trời cao nắng nhẹ ủ tơ vàng
Mở ngõ âm thầm ngóng bạn sang
Gác nhỏ đìu hiu tình nỡ lặn
Vườn thơm rộn rã bướm quên màng
Bao ngày quạnh quẽ bơ phờ giáng
Một khối âu sầu ảo não mang
Địu mãi bên mình cơn chán nản
Chiều xuyên thấu nỗi lẻ loi bàng.
HỒNG THOẠI 26.7.18



Trăng rằm

Nguyệt vẫy ngảy thu bóng tỏa vàng
Đêm ngời rạng trải đón rằm sang
Vờn trang lữ khách hồn ngơ ngẩn
Điểm cõi đồng nương sắc mịn màng
Ánh khẽ khàng đưa làn cỏ nhịp
Khuôn nhàn nhã quyện mảnh vườn mang
Lộng lẫy vầng ôm dòng suối chảy
Thoảng giữa trời cao tựa cánh bàng.

Hồng Vy
27-07-2018

Hoài thu

Trần gian lộng lẫy sắc thu vàng
Óng ả thu về rực rỡ sang
Để bút hàn nhân còn mãi lạng
Làm chân lãng tử mấy đâu màng
Nên lòng nữ tú môi hồng rạng
Phải dạ trai hiền chữ hiếu mang
Ngưỡng cửa tình yêu hoài ngợi sáng
Bài thơ kỷ niệm khắc thân bàng

Vancali 7.26.18

https://s22.postimg.cc/rxe40os8h/Hoai_thu.jpg

HỒNG THOẠI
27-07-2018, 10:55 AM
https://s22.postimg.cc/u9t00vz6p/Thu_quan.jpg


VNTHIHUU.NET

Ở diễn đàn ta lắm vị tài
Chung lòng hợp sức trổ điều hay
Thơ Đường, lục bát... bao người trải
Mảng thú, ngàn hoa... lão Phượng cài
Tạo những giao hòa âm ỉ cháy
Xem phần xướng họa mĩ miều bay
Tình thân bạn hữu êm đềm nảy
Dẫu ảo nhưng mà đẹp quá thay!
HỒNG THOẠI 27.7.18

vancali96
27-07-2018, 07:38 PM
https://s22.postimg.cc/u9t00vz6p/Thu_quan.jpg


VNTHIHUU.NET

Ở diễn đàn ta lắm vị tài
Chung lòng hợp sức trổ điều hay
Thơ Đường, lục bát... bao người trải
Mảng thú, ngàn hoa... lão Phượng cài
Tạo những giao hòa âm ỉ cháy
Xem phần xướng họa mĩ miều bay
Tình thân bạn hữu êm đềm nảy
Dẫu ảo nhưng mà đẹp quá thay!
HỒNG THOẠI 27.7.18

Ngày hưu

Ngày hưu xướng họa nỏ khoe tài
Tất cả chung lòng vẽ thật hay
Lão Thoại buông đàn như phấn rải
Nàng Vi phẩy bút tợ hoa cài
Năm vần Bác Phượng câu liền trải
Bảy chữ Van Cá gió vội bay
Mạng ảo xum vầy đâu có hãi
Khi mà hỏng bạn ... thấy buồn thay !

Vancali 7.27.18

https://s22.postimg.cc/iak91fxep/Ngay_huu.jpg

Lehong
28-07-2018, 12:15 AM
https://s22.postimg.cc/fndl5rcld/The_xua.jpg

CHIỀU

Trời cao nắng nhẹ ủ tơ vàng
Mở ngõ âm thầm ngóng bạn sang
Gác nhỏ đìu hiu tình nỡ lặn
Vườn thơm rộn rã bướm quên màng
Bao ngày quạnh quẽ bơ phờ giáng
Một khối âu sầu ảo não mang
Địu mãi bên mình cơn chán nản
Chiều xuyên thấu nỗi lẻ loi bàng.
HỒNG THOẠI 26.7.18



Trăng rằm

Nguyệt vẫy ngảy thu bóng tỏa vàng
Đêm ngời rạng trải đón rằm sang
Vờn trang lữ khách hồn ngơ ngẩn
Điểm cõi đồng nương sắc mịn màng
Ánh khẽ khàng đưa làn cỏ nhịp
Khuôn nhàn nhã quyện mảnh vườn mang
Lộng lẫy vầng ôm dòng suối chảy
Thoảng giữa trời cao tựa cánh bàng.

Hồng Vy
27-07-2018

Hoài thu

Trần gian lộng lẫy sắc thu vàng
Óng ả thu về rực rỡ sang
Để bút hàn nhân còn mãi lạng
Làm chân lãng tử mấy đâu màng
Nên lòng nữ tú môi hồng rạng
Phải dạ trai hiền chữ hiếu mang
Ngưỡng cửa tình yêu hoài ngợi sáng
Bài thơ kỷ niệm khắc thân bàng

Vancali 7.26.18

https://s22.postimg.cc/rxe40os8h/Hoai_thu.jpg


CHỚ ĐÙA

Em thấy trong mơ gấm lụa vàng
Chỉ mong gặp gỡ kẻ giàu sang
Tuổi chừng ba chục còn trai tráng
Xuân độ năm mươi chút muộn màng
Nếu đó thích rồi xin kết bạn
Còn đây ưng bụng chịu cưu mang
Miệng đời thiên hạ hay bàn tán
Chàng chớ đùa chơi khiến bẽ bàng

LEHONG

HỒNG THOẠI
28-07-2018, 11:08 AM
TÂN HÔN

Ngán nhất trên đời việc cưới xin
Đàng trai phải đãi tiệc linh đình
Cô dâu sung sướng cười tươi tỉnh
Chàng rể tự hào hất mũi khinh
Đám cưới đông người chàng thả thính
Vu quy nhiều khách Ả làm thinh
Uống nhiều thiên hạ đều say xỉn
Khiến kẻ ngồi yên phải bực mình

LEHONG


THÀ MỘT PHÚT HUY HOÀNG...

Vui mừng có vợ thỏa điều xin
Tổ chức rình rang chục dãy đình
Phải dzớt liền tay ngừa bạn lĩnh
Nên bày lớn cỗ sợ người khinh
Tưng bừng một buổi rồi câm nín
Óng ả đôi giờ dẫu lặng thinh
Đến cõi tình yêu mà đổ bịnh
Làm trai hổng lẽ tiếc thân mình?!
HỒNG THOẠI 28.7.18

vancali96
31-07-2018, 07:23 AM
TÂN HÔN

Ngán nhất trên đời việc cưới xin
Đàng trai phải đãi tiệc linh đình
Cô dâu sung sướng cười tươi tỉnh
Chàng rể tự hào hất mũi khinh
Đám cưới đông người chàng thả thính
Vu quy nhiều khách Ả làm thinh
Uống nhiều thiên hạ đều say xỉn
Khiến kẻ ngồi yên phải bực mình

LEHONG


THÀ MỘT PHÚT HUY HOÀNG...

Vui mừng có vợ thỏa điều xin
Tổ chức rình rang chục dãy đình
Phải dzớt liền tay ngừa bạn lĩnh
Nên bày lớn cỗ sợ người khinh
Tưng bừng một buổi rồi câm nín
Óng ả đôi giờ dẫu lặng thinh
Đến cõi tình yêu mà đổ bịnh
Làm trai hổng lẽ tiếc thân mình?!
HỒNG THOẠI 28.7.18




Mộng tình !

Gởi giấy lên làng khẩn thiết xin
Ngày thu tiệc cưới đãi trong đình
Một trâu ngõ chạm đừng nên cản
Bốn lợn sân chào chớ vội khinh
Óng ánh mâm vàng ông đứng vững
Lập lòe nhẫn ngọc bả ngồi thinh
Đàng trai áo mão qua đàng gái
Mấy cỗ trầu cau ... hẹn ước mình

Vancali 7.30.18

HỒNG THOẠI
04-08-2018, 11:31 AM
BẠN ƠI
(Ngũ độ thanh)

Đã thoảng thu về đó bạn ơi
Vàng in lá trải ngọc thêm ngời
Sương mờ dẫn mộng rừng xui tới
Gió nhẹ say hồn lũng bảo chơi
Hẹn vãng đầm sen còn phấn khởi
Vòng thăm ruộng cúc mãi im trời
Khua cầm diễn khúc niềm mong đợi
Đủ thấu tim này vẫn đậm hơi.

30/7/2018
Đoàn Nam


HƯU

Ta cùng thảo bút, bạn mình ơi!
Giữ nét cười luôn tỏa rạng ngời
Rộn rã tơ lòng hoan hỉ nối
Êm đềm các lão nhẹ nhàng chơi
Cho người thức giả thêm điều lợi
Để sắc hoàng hôn ngụ cõi trời
Cuộc sống hưu nhàn đâu phải cỗi
Thơ bầu rượu túi vẫn thừa hơi.
HỒNG THOẠI 04.8.18

HỒNG THOẠI
07-08-2018, 12:22 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm ÊM ĐỀM của tác giả Viên Mãn
http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post298563 (http://vnthihuu.net/showthread.php?6155-Vi%C3%AAn-M%C3%A3n-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt&p=298563&viewfull=1#post298563)


ÊM ĐỀM

Bao năm phố thị chán chê rồi
Gót mỏi quay về chốn cũ thôi
Lúc sáo diều vươn làn gió nựng
Khi tia nắng đổ tán đa ngồi
Hồ sen dạo sớm êm đềm hưởng
Ruộng lúa thăm chiều vất vưởng trôi
Có nẻo thiên thai tìm hạ giới
Nên cung nhạc rót ngọt lưng đồi

22/06/2018
Viên Mãn


http://vnthihuu.net/image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxASEhUPEBAQDxAPDxAPDxAPEA8PDw8PFRUWFhUVFR YYHSggGBolHRUVITIhJSkrLy4vFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0O FxAQGi0fHSUtLS0tKy0tKy0vLS0tLS0tLS4tLS0tLS0tLS0tLS 0tLS0tKy0rLS0tLS0tLS0tLSstLf/AABEIALwBDAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAACAwEEBQAGB//EAEAQAAIBAgQDBgMGBQEHBQAAAAECAAMRBBIhMUFRcQUTImGBk aGxwQYjMlJy0RRCYuHwUyQzgpLC0vEVNENjsv/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwAEBf/EACgRAAICAgIABgICAwAAAAAAAAABAhEDIRIxBBMiQVFhMoEFo TND0f/aAAwDAQACEQMRAD8AxW3PUzrQnGp6mRaeMchwEILJVYwLMYACG BOtCtMY6060kSYTESJJkQhJEKQJMJjpEKRAMCZEIyJjIBoMMwb TDnWnWhCdaEIMiGRItMYCQRDIgmYDAMEwzBMFiCzBjLQSJjASI REExkFEyRIkiFFETLOH29ZWAlrDbeseIUCw1PUyQsMrqephKsg c5AEMCSBJAmNQNp1oU6E1AzpxnCAx060m0mFGSBkyRQqOD3YsB YFzYKlzYEk8PeJwtJKYJxDtUOYhrOipYXAKsQd7DbccpaOJtb0 UUNWOE6Nw2KwjEFaTOLEMBUtZ/aTUbCG1lqrd7Nqh8Oc7C2+XTeHyPsPArmQZep08ISx+8AAFlvr x1vYDlCXB4YBQ1StmOW7LlyHQlrZiIPIfybiZskCaydnYUlgcT USyoV8C1Tre97W/p95RqYWwzI+bUhQ1MqTqbceNh7wPDJB4sr2hASayOm65v0kXPQ cZPXMP+An6iL5chkgCJBElnA3zAfoJ+snMvEsOtGtodNNAYfKk BoEiARGAgi4a/lkrA/FJ1NCzBF1Y65djYanpYA7zeVP4BTYgwbTXpdg1m/mW+5AsbeXG/WMP2bq/mBI/pnSv4/O10c8s0E6sxMslKZOgt6m01/8A0GpY66rrltckb6HjfaO7ihhynelWWuM1Oopu1J0IIJ5b6dJN eH4SvL170OrlFyjs87WGVu7YFXG6sLGARLX2hqUWr08lU1KhJY s1szDIRraJMjNwv0dAg3W1Qq0JRJEICBMsmRaWMPt6xEsYfb1l EOOZdT1MkCERqepnESBCgZ0m0iY1HTjIJkQGIMgSZ1pjUEJJ87 2JANt7X1+EESQY0XTDRZKluarfRBbQefqBBdaZXK9mDXU0wLjN z10+cLDVEv8Ae5ivK54bC/KOF7XWmosQQT5niR6zti1LaLIrUcRqqqqJ4bCwyjWxA00hrnsv iFlaxsoNibj5mNs2ozov3gIy7keW1/eRVoqSbu1i1yQfDbnaMahVSgtnByliTYkWJ9NxCrGiSuWiWAU3 KE0xmNrb35eW8PwgEIgubXJO4HCVnqb/AIVBsLak69YHSNR38LctlUgkEgd6S1tbaAXMQ+HGUXYL4gD4ix GtjcftHuVzH8beE8QLX220ig3hAygjNc3N7E9POC0YOhSo5iS+ IfKnh7rKgLXN75tctrcP7uWgrECxQE2u7Ibcyc5HziTm11AIGh AF+mnQcZBRdyM5y230v/nIweYkEW6KHIJVlXY0VFmNgR4ja3K4vt6xdWqzG9yDfhn/AO7WWHYne2mwUAKOgkWkZZvgVsqEPwv1s9z7tNXsHDUS4DnLV/kvTGV9LnUgi++gIOkHBUAzXa4pqfGQLkm18o85bfvCPuFNOnYs HzeJrXJIPDUGxO9uW6Q8TJTSSs7Y+EaxOc3V9Hosth4SSo2sF8 I5eECZ+Mx9NLXdb3AKsbXB04meWq0szZnZ6jc3dn+ZtDrYdUAa rUFAHQAAGqeQAOi9W9p6E/5OclSjX7PJh4WHO+z2SVKyAVHCGncCyMWqqCQL6aMLkenw8x2w Vy9yAMtLEVgBpbKST/nSD2a4oLUqIGu9kQs2bxbm+1/5ZnYpyBexYhsx1Fzob78Z50808j2ehxgoqMfdGdh+zQlQ1ARrf S2x2veXSIYNxcfHS0giLd9nJNtvfYsCEJJkXhQEyDHYc6esQTG 0Dp6ykSiZoHc9TBMJtz1MG8gIRBaETAJmMQZEgmQJjUHJAkLDA gGoi06FIMJqBJhiqdr6XueRizIJjxk49GHHLpsb3vqAYy4sCEt wJzZrk8haVJ1pTzRhxJXgQw55RoeOvpII0O1zruWt7RagE2JCq tmqP+Vf+47D+0a9cGxShTXzepXJIubXW9gbW4Rr1ctDJWCBx1J ta5tt6zmfmRtbU3+c41Kh27helBGPuZPeVv8AXcfoWig+CwXH5/ozX2FSpM/4VdyPyqzW9h5xgwtTihUc6hWn/wDogxLM7CzVarC4PifiDcbW5QGw6k3IzE7lyX+cVyj8f2H0+4/JTH469BP+JmPwH1jKT4MfjxJYf0qqj4kn4SstFRsqjoqj5RknJ/A0Jxi7qyx/EK/+zIWVDlQkBlVMwud7XYj25xXa3a7LbDUKiELlp2K5GKqMo6jQ3 tOwieNbD8OZraD+U8/MzJwmHJqvUYfg8CXGt9if7+cfAljg5I65+Lc4uUv0XQSNjbS1w NR5jlF1EDAhtQ1731vfrGmARaSWzzLbVF/7N9jPVbJdWpIC4V3NPLqoKg+Y6z6F2Z2fhifu0WiyplekVQm3M tu36uM812fXWhVpq9On3WJoURRrMFK+FQCb8ydfUTfxfdEkO1q q/wC7NKy5fMW0PQi3lO/HDivs7atK/gudo9h4espZlIJuBURUBPXTUdbz5z9pOxRhn8FTvKTWsTpUQkb OPex42nvUxlYI1VyiLTF8pAy1NLjKb9BqN5l/a3EsaDmqiE1lUqune0mQ2DciLsAbcCd42SEZRbJZItrZ88YxbG E0UxnCjkJJjaB09ZWJjsOdPWOhkzUc6nqYF51Q6nqYu857CGTF sYUFoQ0DecJEJZhqGLGCLWMEIaJkESZMxqFEQSI/LFsIQqIE72GlyTso5nyhBSSFUXZjYAfMngBzgsoPhGqg3Y2t3j 9PyjgP7ykVS5MZRBprex1CqcyA7lvzt/Vy5Rwk2nWiyk5O2ajgJxk2nWigaIEMCQBCmARadJgwABqU8wI8 iTby1mf2ID3bMTcvVc+gOUfKatM2zMf5abny2lDssfdJfipPuS frKf6v2O/8aX2WDIBsbjhqITQCZI52P7N7XpdyMNjalXIEvT8L3TiLW1zBr b87cJp9m9vVaGHJqUC5D5QzFVDqR4WcHTUEeQ12mBVRW0YBh5g GU+0MODTIF/CMwUE5dPLadCzsvHNSpnpO1vtHgqlJKd2dm1KAvTp0z/VlsDa2g1+sysR2lWqZlZvumZWRWBLgAWVbm5VR+XmLzxHZuItW T9YHvp9Z69psk5ME89qkLaJaOaJaSOcBjGYc6Hr+0QxjMOdD1/aPEKNSo2p6mRTi6janqY2jtOddjhQWjCIt45kIJhqYgnWMQzFE iwsYIlTGrMPQYhwROvMFRJMEybyJhkis1fuqqVWuaJ+5rAaFVc 6P5i+hB8pcrUMjFNPCbAjYjgR5EWMVUpqwKMLqwKsDxB0Ih9nu z0zTc3rYXwMTvVobo/tv68pX8o/aCcFnWhiTaSEYIE60KRMKzgJxkiQZgURBMKCZjNHVabdzVcbd2 UB00Y6/51lbBi1NBe9qaanc6CPx7WwtVhvdl5HVV2ilFgByAHsJaWscUG X4pEsYu8hjBkSLCMi06dCKeKq4NxVIG6O1vQ3H0nsFa4B5gH3m bj6Vqt/zgH1Gh+Qmhh/wgcoXLk6ET3RzRDyywiHWAJWeMw2x6/QQWWNwyaev7RovYyLDNqeplygNJRA8R6maVJdJL3GZxETXNhLJ EpYs6RkFFPNGI0Soj0EJVD0McsRTjxAMg7zrwZF5iiDvJgLGAT BZIlevV7l0xI/Cp7uv/VQfQk/pJv0vLMGqgYFGF1YFWB4qRYiGMqdiss16WU23G6nmsXKuE7RxF FFo1cOuNpIMqVEq91XVQLAkHc+uss4TtHB1TlL1sLUv+DEIdeh 4zOPbXQ3luX47OMiaq9iO2tN6bjncj5XlPFdn1aeroQPzDVfcR LJyw5I9ple8i86QYSZ15BMm04iEIrtA/wCzMLfixCj0IQfSBUju0qdqNL/7MQDw4MR/0xbLL5fxiCQi0m0K0ILIiUABJtGhJNo1AaMztSnor/kYX/Sf8EZhF0+Ht/5lrE0cyMvNTbrwi8E7MmoFgFY6DceE/OSlqSZNx9VnFIDJLRWCUlQ0UGpQ6CaessFIdFNPWZLZqLIwevr LHcS0rAn1jVUSjjER2jMamZRxiTWx9dKaZ2zFdrqpIv12Eyava NEqGuwDXsMp3Hnt7TeVfRSDfdFRVhosZYG1g1iL3IAHzkow+Nt bfvEeORZOxiLDEWatr+Hb1+k7vfIxOEvgcOdaD3g5NpvpJNQeY 6q03F/AeVBrGAxHep+ZfcThVHP21m4v4M5D7yLxXe+THojn6Q83k3/I/wC0PCXwK2FOqKGFmAYciARBzjz56gj5yUNzYa8/LrF4sTd6K4oOmtCq1E8tXT2JuPQy9R+1VeiAmIUMg0zgXUjzPD 1iRTqnak3uLkc5PdVf9FvXaTaR6mDxefHqaUl9/wDTQGJw+JAen4WbTwjw34Zh9ZStMt8K9F++VciNoUz2HeX3Fhy ubeXnNnsyjUdyKqWy2Lopu2U3N1vo2lpXHjfu9E/5CWFxWTGqfugAJ1outSZKoBzd24YotQAOh0PitxtHMNDzsbdeE KpvTs8+D5KwO10GXDKPCTUVstibjKaha99NzwkGnG9pWOKyjah Rt6sco+CH3kkS+XtIfsrGnOyx+WCVkDULAnWh2k2hsVoWFmXcr VNO/hzeEf0tr85tATK7YXKyVR+k8rjUX+MTIriTyR1ZeUaa78es4rI wr5hfnr7x1o8dqzJJq0VysOiunrDIjKK6esKNQdK9/Uy3SF9OvtOFKEEi9PYWrEYrDLVTK4uOAUlSORFvmZSxPYxChaT CkN2BUMW87nW81FrWbkSNDsL9YwAX0JuDfS1zfcXbWUinXpYLM 1Oz1AFy7HKPFcrfncX8oBwYsAC+9+JPGb79m1DtTNxquY3JHES pWwzKCCGWxuCSF05c5dJvsKTRi1MPvuf1U9NusS9HxDRNjptsO nnNlqSm+u/IEk894mtSGysTwuRbX1M0olEzJyEAiwBB4HXYefWCc1lFtyNfG eF/zETQakbmwY9bCJOH20Gm53ty/aIBlKqj5tVBAtYWYnqdLSKmYi+UAdG39pbZNSRv5AfQX5wBS8v MXvvfz/aHkkLZSFO5ta/PwnbThyhtRP5F5f7s/vLyUuvytC7hPyg9ReI8iNZndyPyj0p2+k1+xOzyxWpZgAdVUUh fQ3BLC2vp11ihQXcIv/KLyz2Gqd87KWV6YXNkNlJXXxjjpbzsIjzJd9FcScnUT2VFMoyr dSLDUhr22PluYrE1MvicWFwMxA0vzJnlaf2kxdR2WmKeSkQtTw 5gjEXAao53twA4yhj8Zi2OtalUDXOVEBCjqT8rbTaWwrG27k9G 92phcPiB3Waz5g1J7HIzgEaHY75T+qeer4us3dotUpWwy1ETW4 t4Sab6XuLCx4gg87mmKxi/gdfPVkv5aA+cFaTs6syqpGrMGJLb2FreZ18zzMDdobJOKXGLtF DCYnF1cQrVybJmt4SFYWIIv+YG09Fhku6jfxqT0BDH4AwBLuAp kBqxUlKakXGtmbQabnQ/KHElaSRKzLoPnq16h/1u7HmqKPqzSxllPsdT3QJ3dqlQ338TsR8LS9Gm7kx4oEiCVjJI WTYWJCTssdlgkTUI2LtKvalHPSYDcDMvUay6RAYQ1oD2jO7LxC FFt+LZvpL08/SXu6zpsAcy9NxN5GuAeYk8etEsUrtP2JIjaI09YqOo7essilGv 3UW6S/USVa4ksjJpmfXQHc29Lz2HYXYyqqlvFUtdjvbyE8vh6iK4aoLq CL+Wu89VT7SVfCzKAAcpzKLjn/aP4KEblMfHG3ZqVaAC7C23An2mdVwy37oKG7w2BIAAIGuvI8pL 4xWW+Y5gPw6AeRvF0DTcotNgroS7O1312Nr9Z6Cds6q1s8/2xge7qMlsoPiQEkkDb95SK/K2mkuds4gGqAb94ARUudNzl6aa+sWo0nNOfqaRzS9yk9Lib3Hn wlepTHK/XWaTpKVeRciVlTUbaX5aQLRrQJNsJAEkCGok5ZrMDaZzYo4fFK 5P3eJApsCLrnXa48x9ZqASl2rge+plLgMCHRjsrrt6bj1m09Mp hy+XNN9FvH4RB4GRWGYsCwDXUgZb34i0pPgqJFjSpkDYZFsPhG 0u2TSCjGYRq2amuerRDMEILAAFSSNBfh+2jhRgcTrhsUA3+nVt oeVxqPYy3lyoORbfHozKOEpg3VFUkWJUZSR1EtU1A24+ZMtVuy K6a92XH5qf3gt6aj1EPAYDMDVqnuqFO+d20vbgt+P+b6SfCTdE VZOAwme7MclJNajnYeQ8/lKOP7SbFD+Hw/3eBW6VHt4sTuGVb/y8248PJeM7QOMslMGlgE0VRcNidd+eTz/m+b0AAAAAAAAAFgANgJRzWP0x7Kp0HTphQFUAKoCqBoABoAIVp AMISVlEzgIU4CERChZSBkESSJBEYSwDFtDaLaE1mJ25TyulUfo b6fWXsG91ty+U7tSjnpsvG1x1GspdlV7geYtr5ST1IhfGd/Jpkx1FtPWV2MOidPWVR0nrDVUytiJmOzi++8X/ABp2M4pZLOfkFitdOYtKvZ2MUE4ao5QMCF7wkqG4ZW3sR7R7Pc XlTEUlYWZQeoi48zxO+0x4zcNmzRxzB1XKS6nM9RGz0xwAJ2F9 paxva1172q9PDJTUoUR0zVSSOI2Pl5zx38GgGUZguugYgG8wPt HgimVkv3ZNiLkhW5+s78fjIydJDvxFnrlqEtm5m/PeblE6TyXYmILUwG/EoAJ5jhPTYCpdZy4m1NpkYssOJnYjeaFQyjVE6GFFZhAjisWYg 5IkwbzrxWxWFeLdvhJJi2MFiAk226+spYrB0qmrorMNm/C46MNR7y05ibw8ndo1uwcNUxdD/wBtimAH/wAeIHep77+94/H4rFYwgYootFTc0qbMwrEAAZ9BYCzG3G45G4iNQyizTqinOTHr DiwZxeSoKGgw1aIDRixkGx4MIRaxiykUK5BZYLCHFVDKdCchLm LJhMIForYeQLTDoDJUZOAa46Gbtpk9qU7Or/mBQ9dxI5Nqyc9oug3EZR29YmgbiWaI09ZWLLRlaPR1EUzKxmHH Cab8ZTr7TncUxEZtJTHVqel4pjrHFvDDGCcWjSVIzjFV8OKitT bZhboeBhnf1jaO8446ZIw+yKjIcjboxRvO39tZ6vBVLG3Cea7b XLWVl0L08zfqU2B/zlNns87eWnpOv3sMezZdpXYRjSLS5UrkRFSWmEqVYoyIvIvBME mI0BoMmATIgtFoUCoYkGG8XCjJDQYxGiwIQhehh4aReAIYhGCW PWJWNWYDHKY1IlY1JWJCTGEQCkcBIIhcgJldkimEsPK7GSbGFm Ue1aeamea2YekutFOLgjmDAZlHs6pcf5xmnRGnrMLs0/D6Gb1Hb1mxvRsb0f/Z http://vnthihuu.net/image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxASEhUPEBAQDxAPDxAPDxAPEA8PDw8PFRUWFhUVFR YYHSggGBolHRUVITIhJSkrLy4vFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0O FxAQGi0fHSUtLS0tKy0tKy0vLS0tLS0tLS4tLS0tLS0tLS0tLS 0tLS0tKy0rLS0tLS0tLS0tLSstLf/AABEIALwBDAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAACAwEEBQAGB//EAEAQAAIBAgQDBgMGBQEHBQAAAAECAAMRBBIhMUFRcQUTImGBk aGxwQYjMlJy0RRCYuHwUyQzgpLC0vEVNENjsv/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwAEBf/EACgRAAICAgIABgICAwAAAAAAAAABAhEDIRIxBBMiQVFhMoEFo TND0f/aAAwDAQACEQMRAD8AxW3PUzrQnGp6mRaeMchwEILJVYwLMYACG BOtCtMY6060kSYTESJJkQhJEKQJMJjpEKRAMCZEIyJjIBoMMwb TDnWnWhCdaEIMiGRItMYCQRDIgmYDAMEwzBMFiCzBjLQSJjASI REExkFEyRIkiFFETLOH29ZWAlrDbeseIUCw1PUyQsMrqephKsg c5AEMCSBJAmNQNp1oU6E1AzpxnCAx060m0mFGSBkyRQqOD3YsB YFzYKlzYEk8PeJwtJKYJxDtUOYhrOipYXAKsQd7DbccpaOJtb0 UUNWOE6Nw2KwjEFaTOLEMBUtZ/aTUbCG1lqrd7Nqh8Oc7C2+XTeHyPsPArmQZep08ISx+8AAFlvr x1vYDlCXB4YBQ1StmOW7LlyHQlrZiIPIfybiZskCaydnYUlgcT USyoV8C1Tre97W/p95RqYWwzI+bUhQ1MqTqbceNh7wPDJB4sr2hASayOm65v0kXPQ cZPXMP+An6iL5chkgCJBElnA3zAfoJ+snMvEsOtGtodNNAYfKk BoEiARGAgi4a/lkrA/FJ1NCzBF1Y65djYanpYA7zeVP4BTYgwbTXpdg1m/mW+5AsbeXG/WMP2bq/mBI/pnSv4/O10c8s0E6sxMslKZOgt6m01/8A0GpY66rrltckb6HjfaO7ihhynelWWuM1Oopu1J0IIJ5b6dJN eH4SvL170OrlFyjs87WGVu7YFXG6sLGARLX2hqUWr08lU1KhJY s1szDIRraJMjNwv0dAg3W1Qq0JRJEICBMsmRaWMPt6xEsYfb1l EOOZdT1MkCERqepnESBCgZ0m0iY1HTjIJkQGIMgSZ1pjUEJJ87 2JANt7X1+EESQY0XTDRZKluarfRBbQefqBBdaZXK9mDXU0wLjN z10+cLDVEv8Ae5ivK54bC/KOF7XWmosQQT5niR6zti1LaLIrUcRqqqqJ4bCwyjWxA00hrnsv iFlaxsoNibj5mNs2ozov3gIy7keW1/eRVoqSbu1i1yQfDbnaMahVSgtnByliTYkWJ9NxCrGiSuWiWAU3 KE0xmNrb35eW8PwgEIgubXJO4HCVnqb/AIVBsLak69YHSNR38LctlUgkEgd6S1tbaAXMQ+HGUXYL4gD4ix GtjcftHuVzH8beE8QLX220ig3hAygjNc3N7E9POC0YOhSo5iS+ IfKnh7rKgLXN75tctrcP7uWgrECxQE2u7Ibcyc5HziTm11AIGh AF+mnQcZBRdyM5y230v/nIweYkEW6KHIJVlXY0VFmNgR4ja3K4vt6xdWqzG9yDfhn/AO7WWHYne2mwUAKOgkWkZZvgVsqEPwv1s9z7tNXsHDUS4DnLV/kvTGV9LnUgi++gIOkHBUAzXa4pqfGQLkm18o85bfvCPuFNOnYs HzeJrXJIPDUGxO9uW6Q8TJTSSs7Y+EaxOc3V9Hosth4SSo2sF8 I5eECZ+Mx9NLXdb3AKsbXB04meWq0szZnZ6jc3dn+ZtDrYdUAa rUFAHQAAGqeQAOi9W9p6E/5OclSjX7PJh4WHO+z2SVKyAVHCGncCyMWqqCQL6aMLkenw8x2w Vy9yAMtLEVgBpbKST/nSD2a4oLUqIGu9kQs2bxbm+1/5ZnYpyBexYhsx1Fzob78Z50808j2ehxgoqMfdGdh+zQlQ1ARrf S2x2veXSIYNxcfHS0giLd9nJNtvfYsCEJJkXhQEyDHYc6esQTG 0Dp6ykSiZoHc9TBMJtz1MG8gIRBaETAJmMQZEgmQJjUHJAkLDA gGoi06FIMJqBJhiqdr6XueRizIJjxk49GHHLpsb3vqAYy4sCEt wJzZrk8haVJ1pTzRhxJXgQw55RoeOvpII0O1zruWt7RagE2JCq tmqP+Vf+47D+0a9cGxShTXzepXJIubXW9gbW4Rr1ctDJWCBx1J ta5tt6zmfmRtbU3+c41Kh27helBGPuZPeVv8AXcfoWig+CwXH5/ozX2FSpM/4VdyPyqzW9h5xgwtTihUc6hWn/wDogxLM7CzVarC4PifiDcbW5QGw6k3IzE7lyX+cVyj8f2H0+4/JTH469BP+JmPwH1jKT4MfjxJYf0qqj4kn4SstFRsqjoqj5RknJ/A0Jxi7qyx/EK/+zIWVDlQkBlVMwud7XYj25xXa3a7LbDUKiELlp2K5GKqMo6jQ3 tOwieNbD8OZraD+U8/MzJwmHJqvUYfg8CXGt9if7+cfAljg5I65+Lc4uUv0XQSNjbS1w NR5jlF1EDAhtQ1731vfrGmARaSWzzLbVF/7N9jPVbJdWpIC4V3NPLqoKg+Y6z6F2Z2fhifu0WiyplekVQm3M tu36uM812fXWhVpq9On3WJoURRrMFK+FQCb8ydfUTfxfdEkO1q q/wC7NKy5fMW0PQi3lO/HDivs7atK/gudo9h4espZlIJuBURUBPXTUdbz5z9pOxRhn8FTvKTWsTpUQkb OPex42nvUxlYI1VyiLTF8pAy1NLjKb9BqN5l/a3EsaDmqiE1lUqune0mQ2DciLsAbcCd42SEZRbJZItrZ88YxbG E0UxnCjkJJjaB09ZWJjsOdPWOhkzUc6nqYF51Q6nqYu857CGTF sYUFoQ0DecJEJZhqGLGCLWMEIaJkESZMxqFEQSI/LFsIQqIE72GlyTso5nyhBSSFUXZjYAfMngBzgsoPhGqg3Y2t3j 9PyjgP7ykVS5MZRBprex1CqcyA7lvzt/Vy5Rwk2nWiyk5O2ajgJxk2nWigaIEMCQBCmARadJgwABqU8wI8 iTby1mf2ID3bMTcvVc+gOUfKatM2zMf5abny2lDssfdJfipPuS frKf6v2O/8aX2WDIBsbjhqITQCZI52P7N7XpdyMNjalXIEvT8L3TiLW1zBr b87cJp9m9vVaGHJqUC5D5QzFVDqR4WcHTUEeQ12mBVRW0YBh5g GU+0MODTIF/CMwUE5dPLadCzsvHNSpnpO1vtHgqlJKd2dm1KAvTp0z/VlsDa2g1+sysR2lWqZlZvumZWRWBLgAWVbm5VR+XmLzxHZuItW T9YHvp9Z69psk5ME89qkLaJaOaJaSOcBjGYc6Hr+0QxjMOdD1/aPEKNSo2p6mRTi6janqY2jtOddjhQWjCIt45kIJhqYgnWMQzFE iwsYIlTGrMPQYhwROvMFRJMEybyJhkis1fuqqVWuaJ+5rAaFVc 6P5i+hB8pcrUMjFNPCbAjYjgR5EWMVUpqwKMLqwKsDxB0Ih9nu z0zTc3rYXwMTvVobo/tv68pX8o/aCcFnWhiTaSEYIE60KRMKzgJxkiQZgURBMKCZjNHVabdzVcbd2 UB00Y6/51lbBi1NBe9qaanc6CPx7WwtVhvdl5HVV2ilFgByAHsJaWscUG X4pEsYu8hjBkSLCMi06dCKeKq4NxVIG6O1vQ3H0nsFa4B5gH3m bj6Vqt/zgH1Gh+Qmhh/wgcoXLk6ET3RzRDyywiHWAJWeMw2x6/QQWWNwyaev7RovYyLDNqeplygNJRA8R6maVJdJL3GZxETXNhLJ EpYs6RkFFPNGI0Soj0EJVD0McsRTjxAMg7zrwZF5iiDvJgLGAT BZIlevV7l0xI/Cp7uv/VQfQk/pJv0vLMGqgYFGF1YFWB4qRYiGMqdiss16WU23G6nmsXKuE7RxF FFo1cOuNpIMqVEq91XVQLAkHc+uss4TtHB1TlL1sLUv+DEIdeh 4zOPbXQ3luX47OMiaq9iO2tN6bjncj5XlPFdn1aeroQPzDVfcR LJyw5I9ple8i86QYSZ15BMm04iEIrtA/wCzMLfixCj0IQfSBUju0qdqNL/7MQDw4MR/0xbLL5fxiCQi0m0K0ILIiUABJtGhJNo1AaMztSnor/kYX/Sf8EZhF0+Ht/5lrE0cyMvNTbrwi8E7MmoFgFY6DceE/OSlqSZNx9VnFIDJLRWCUlQ0UGpQ6CaessFIdFNPWZLZqLIwevr LHcS0rAn1jVUSjjER2jMamZRxiTWx9dKaZ2zFdrqpIv12Eyava NEqGuwDXsMp3Hnt7TeVfRSDfdFRVhosZYG1g1iL3IAHzkow+Nt bfvEeORZOxiLDEWatr+Hb1+k7vfIxOEvgcOdaD3g5NpvpJNQeY 6q03F/AeVBrGAxHep+ZfcThVHP21m4v4M5D7yLxXe+THojn6Q83k3/I/wC0PCXwK2FOqKGFmAYciARBzjz56gj5yUNzYa8/LrF4sTd6K4oOmtCq1E8tXT2JuPQy9R+1VeiAmIUMg0zgXUjzPD 1iRTqnak3uLkc5PdVf9FvXaTaR6mDxefHqaUl9/wDTQGJw+JAen4WbTwjw34Zh9ZStMt8K9F++VciNoUz2HeX3Fhy ubeXnNnsyjUdyKqWy2Lopu2U3N1vo2lpXHjfu9E/5CWFxWTGqfugAJ1outSZKoBzd24YotQAOh0PitxtHMNDzsbdeE KpvTs8+D5KwO10GXDKPCTUVstibjKaha99NzwkGnG9pWOKyjah Rt6sco+CH3kkS+XtIfsrGnOyx+WCVkDULAnWh2k2hsVoWFmXcr VNO/hzeEf0tr85tATK7YXKyVR+k8rjUX+MTIriTyR1ZeUaa78es4rI wr5hfnr7x1o8dqzJJq0VysOiunrDIjKK6esKNQdK9/Uy3SF9OvtOFKEEi9PYWrEYrDLVTK4uOAUlSORFvmZSxPYxChaT CkN2BUMW87nW81FrWbkSNDsL9YwAX0JuDfS1zfcXbWUinXpYLM 1Oz1AFy7HKPFcrfncX8oBwYsAC+9+JPGb79m1DtTNxquY3JHES pWwzKCCGWxuCSF05c5dJvsKTRi1MPvuf1U9NusS9HxDRNjptsO nnNlqSm+u/IEk894mtSGysTwuRbX1M0olEzJyEAiwBB4HXYefWCc1lFtyNfG eF/zETQakbmwY9bCJOH20Gm53ty/aIBlKqj5tVBAtYWYnqdLSKmYi+UAdG39pbZNSRv5AfQX5wBS8v MXvvfz/aHkkLZSFO5ta/PwnbThyhtRP5F5f7s/vLyUuvytC7hPyg9ReI8iNZndyPyj0p2+k1+xOzyxWpZgAdVUUh fQ3BLC2vp11ihQXcIv/KLyz2Gqd87KWV6YXNkNlJXXxjjpbzsIjzJd9FcScnUT2VFMoyr dSLDUhr22PluYrE1MvicWFwMxA0vzJnlaf2kxdR2WmKeSkQtTw 5gjEXAao53twA4yhj8Zi2OtalUDXOVEBCjqT8rbTaWwrG27k9G 92phcPiB3Waz5g1J7HIzgEaHY75T+qeer4us3dotUpWwy1ETW4 t4Sab6XuLCx4gg87mmKxi/gdfPVkv5aA+cFaTs6syqpGrMGJLb2FreZ18zzMDdobJOKXGLtF DCYnF1cQrVybJmt4SFYWIIv+YG09Fhku6jfxqT0BDH4AwBLuAp kBqxUlKakXGtmbQabnQ/KHElaSRKzLoPnq16h/1u7HmqKPqzSxllPsdT3QJ3dqlQ338TsR8LS9Gm7kx4oEiCVjJI WTYWJCTssdlgkTUI2LtKvalHPSYDcDMvUay6RAYQ1oD2jO7LxC FFt+LZvpL08/SXu6zpsAcy9NxN5GuAeYk8etEsUrtP2JIjaI09YqOo7essilGv 3UW6S/USVa4ksjJpmfXQHc29Lz2HYXYyqqlvFUtdjvbyE8vh6iK4aoLq CL+Wu89VT7SVfCzKAAcpzKLjn/aP4KEblMfHG3ZqVaAC7C23An2mdVwy37oKG7w2BIAAIGuvI8pL 4xWW+Y5gPw6AeRvF0DTcotNgroS7O1312Nr9Z6Cds6q1s8/2xge7qMlsoPiQEkkDb95SK/K2mkuds4gGqAb94ARUudNzl6aa+sWo0nNOfqaRzS9yk9Lib3Hn wlepTHK/XWaTpKVeRciVlTUbaX5aQLRrQJNsJAEkCGok5ZrMDaZzYo4fFK 5P3eJApsCLrnXa48x9ZqASl2rge+plLgMCHRjsrrt6bj1m09Mp hy+XNN9FvH4RB4GRWGYsCwDXUgZb34i0pPgqJFjSpkDYZFsPhG 0u2TSCjGYRq2amuerRDMEILAAFSSNBfh+2jhRgcTrhsUA3+nVt oeVxqPYy3lyoORbfHozKOEpg3VFUkWJUZSR1EtU1A24+ZMtVuy K6a92XH5qf3gt6aj1EPAYDMDVqnuqFO+d20vbgt+P+b6SfCTdE VZOAwme7MclJNajnYeQ8/lKOP7SbFD+Hw/3eBW6VHt4sTuGVb/y8248PJeM7QOMslMGlgE0VRcNidd+eTz/m+b0AAAAAAAAAFgANgJRzWP0x7Kp0HTphQFUAKoCqBoABoAIVp AMISVlEzgIU4CERChZSBkESSJBEYSwDFtDaLaE1mJ25TyulUfo b6fWXsG91ty+U7tSjnpsvG1x1GspdlV7geYtr5ST1IhfGd/Jpkx1FtPWV2MOidPWVR0nrDVUytiJmOzi++8X/ABp2M4pZLOfkFitdOYtKvZ2MUE4ao5QMCF7wkqG4ZW3sR7R7Pc XlTEUlYWZQeoi48zxO+0x4zcNmzRxzB1XKS6nM9RGz0xwAJ2F9 paxva1172q9PDJTUoUR0zVSSOI2Pl5zx38GgGUZguugYgG8wPt HgimVkv3ZNiLkhW5+s78fjIydJDvxFnrlqEtm5m/PeblE6TyXYmILUwG/EoAJ5jhPTYCpdZy4m1NpkYssOJnYjeaFQyjVE6GFFZhAjisWYg 5IkwbzrxWxWFeLdvhJJi2MFiAk226+spYrB0qmrorMNm/C46MNR7y05ibw8ndo1uwcNUxdD/wBtimAH/wAeIHep77+94/H4rFYwgYootFTc0qbMwrEAAZ9BYCzG3G45G4iNQyizTqinOTHr DiwZxeSoKGgw1aIDRixkGx4MIRaxiykUK5BZYLCHFVDKdCchLm LJhMIForYeQLTDoDJUZOAa46Gbtpk9qU7Or/mBQ9dxI5Nqyc9oug3EZR29YmgbiWaI09ZWLLRlaPR1EUzKxmHH Cab8ZTr7TncUxEZtJTHVqel4pjrHFvDDGCcWjSVIzjFV8OKitT bZhboeBhnf1jaO8446ZIw+yKjIcjboxRvO39tZ6vBVLG3Cea7b XLWVl0L08zfqU2B/zlNns87eWnpOv3sMezZdpXYRjSLS5UrkRFSWmEqVYoyIvIvBME mI0BoMmATIgtFoUCoYkGG8XCjJDQYxGiwIQhehh4aReAIYhGCW PWJWNWYDHKY1IlY1JWJCTGEQCkcBIIhcgJldkimEsPK7GSbGFm Ue1aeamea2YekutFOLgjmDAZlHs6pcf5xmnRGnrMLs0/D6Gb1Hb1mxvRsb0f/Zhttp://1.bp.blogspot.com/-dD7TfThYlAQ/Uv4jJ0LY8NI/AAAAAAAACzc/7mXPFnEMc_Y/s1600/IMG_5316.jpg


9. VỀ

Phố thị phồn hoa đã oải rồi
Quay về cố quận hưởng nhàn thôi!
Thương từng ngọn gió nâng chiều trỗi
Mến vạn mùi hương thoảng chỗ ngồi
Nhẹ nhõm đôi chuồn thanh thản nối
Êm đềm tiếng nhạc khẽ khàng trôi
Dăm thằng bạn cũ hò nhau tới
Bữa rượu bày ra mát mẻ đồi.
HỒNG THOẠI 07.8.18

HỒNG THOẠI
10-08-2018, 03:31 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=300783#post300783)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSasRF2MkbHtw57xtS7RioHveJa3xuND _RxxOvEK9oF7vE_L8ts

Nhớ

Biệt xứ nhiều năm chẳng bữa về
Đêm nằm mãi tưởng đến làng quê
Mồ cha quạnh quẽ trời xa ải
Ngõ mẹ đìu hiu cỏ kín lề
xót cảnh thân già đơn giữa ruộng
Thương người tóc bạc lẻ ngoài đê
Tròn vuông chữ hiếu con nào trả
Cách trở buồn đong dạ não nề.

Hồng Vy
07-08-2018


https://s22.postimg.cc/t8ob2g8vl/Ve_que.jpg


QUÊ HƯƠNG

Hễ nhớ thì mau sửa soạn về
Cho hồn thấm đẫm vị đồng quê
Nơi dù bụng đói tuân gìn lễ
Chốn dẫu nhà xiêu phải trọng lề
Vẳng mãi trời đêm dàn nhạc dế
Ru hoài nhịp võng gió bờ đê
Cha già mẹ yếu, ai người để...
Đạo hiếu làm con chẳng lẽ nề?
HỒNG THOẠI 10.8.18

hồng vy
12-08-2018, 02:52 PM
https://s22.postimg.cc/t8ob2g8vl/Ve_que.jpg

QUÁ ĐAU LÒNG

Anh đã ra đi chẳng trở về
Quên người yêu cũ chốn miền quê
Cho em đứng đợi bên thềm vắng
Còn ảnh né sang ở mép lề
Không nhớ lời thề nơi Phật tự
Quên rồi hò hẹn dưới chân đê
Tâm tư tình cảm còn chan chứa
Khiến cõi lòng ta quá não nề

LEHONG


QUÊ HƯƠNG

Hễ nhớ thì mau sửa soạn về
Cho hồn thấm đẫm vị đồng quê
Nơi dù bụng đói tuân gìn lễ
Chốn dẫu nhà xiêu phải trọng lề
Vẳng mãi trời đêm dàn nhạc dế
Ru hoài nhịp võng gió bờ đê
Cha già mẹ yếu, ai người để...
Đạo hiếu làm con chẳng lẽ nề?
HỒNG THOẠI 10.8.18


Đợi Anh Về

Tròn canh thiếp mãi đợi anh về
Mặc chuỗi sương dày khỏa lấp quê
Nguyện vẫn bền tâm chờ trước cửa
Nguyền luôn vững mộng khảm bên lề
Đêm dù gió thổi loang mờ ngõ
Nguyệt dẫu mây vờn rủ khuất đê
Nghĩa bện tình đan lòng khắc ủ
Rồi mai phận sẽ trở yên nề.

Hồng Vy
12-08-2018

vancali96
14-08-2018, 07:58 AM
https://s22.postimg.cc/t8ob2g8vl/Ve_que.jpg


QUÊ HƯƠNG

Hễ nhớ thì mau sửa soạn về
Cho hồn thấm đẫm vị đồng quê
Nơi dù bụng đói tuân gìn lễ
Chốn dẫu nhà xiêu phải trọng lề
Vẳng mãi trời đêm dàn nhạc dế
Ru hoài nhịp võng gió bờ đê
Cha già mẹ yếu, ai người để...
Đạo hiếu làm con chẳng lẽ nề?
HỒNG THOẠI 10.8.18

Đợi Anh Về

Tròn canh thiếp mãi đợi anh về
Mặc chuỗi sương dày khỏa lấp quê
Nguyện vẫn bền tâm chờ trước cửa
Nguyền luôn vững mộng khảm bên lề
Đêm dù gió thổi loang mờ ngõ
Nguyệt dẫu mây vờn rủ khuất đê
Nghĩa bện tình đan lòng khắc ủ
Rồi mai phận sẽ trở yên nề.

Hồng Vy
12-08-2018

Tết về

Gởi bạn nguồn tin Tết sẽ về
Muôn vàn nỗi nhớ cảnh đồng quê
Buông vần lãng tử vang cùng xóm
Trỗi khúc tình ca phủ trọn lề
Để gió mây ngàn nương cõi Phật
Cho làn tóc bạc ủ triền đê
Người xưa nếu gặp xin đừng dỗi
Cứ mãi cười duyên ... giận chẳng nề

Vancali 8.1.18

https://s22.postimg.cc/5pabf8gsh/Tet_ve.jpg

hồng vy
16-08-2018, 01:56 AM
https://s22.postimg.cc/5pabf8gsh/Tet_ve.jpg


Anh Chẳng Về

Đã hẹn người sao chẳng muốn về
Nên mình thiếp quạnh giữa trời quê
Hờn thân mãi gánh tình xa bể
Tủi phận hoài mang nghĩa cách lề
Khắc khoải đêm nằm mi trĩu lệ
Tiêu điều sóng vỗ ngọn tràn đê
Còn đâu mộng thắm ngày anh kể
Chỉ mỗi dòng châu ngập đắm nề.

Hồng Vy
16-08-2018

vancali96
16-08-2018, 07:42 AM
Nhớ bạn

Khi mà vắng bạn phải buồn thôi
Nỗi nhớ trời xa phủ ngọn đồi
Hạ thẫm ngưới ơi sầu lá cỏ
Thu vàng bậu hỡi héo vành môi
Dòng thơ thuở ấy đâu còn nữa
Mặt chữ giờ đây hỏng hết rồi
Mãi ngóng Hồng Vi ngày trở lại
Cho tình xướng họa ... đũa hoài đôi

Vancali 8.15.18

https://s22.postimg.cc/sudvmfbup/Nho_ban.jpg

HỒNG THOẠI
16-08-2018, 12:08 PM
Anh Chẳng Về

Đã hẹn người sao chẳng muốn về
Nên mình thiếp quạnh giữa trời quê
Hờn thân mãi gánh tình xa bể
Tủi phận hoài mang nghĩa cách lề
Khắc khoải đêm nằm mi trĩu lệ
Tiêu điều sóng vỗ ngọn tràn đê
Còn đâu mộng thắm ngày anh kể
Chỉ mỗi dòng châu ngập đắm nề.

Hồng Vy
16-08-2018




VƠI

Chẳng hẹn mà sao cứ nghĩ về
Cô nàng bé bỏng đượm hồn quê
Thầm mơ với bạn tưng bừng lễ
Khoái tưởng cùng ai vẹn vẽ lề
Giữ lửa tình yêu bồi ngọt khế
Đem niềm hạnh phúc ủ hồng đê...
Vì chưng cuộc sống đầy dâu bể
Cảm xúc hòng vơi những nặng nề.
HỒNG THOẠI 16.8.18

hồng vy
17-08-2018, 03:00 AM
Nhớ bạn

Khi mà vắng bạn phải buồn thôi
Nỗi nhớ trời xa phủ ngọn đồi
Hạ thẫm ngưới ơi sầu lá cỏ
Thu vàng bậu hỡi héo vành môi
Dòng thơ thuở ấy đâu còn nữa
Mặt chữ giờ đây hỏng hết rồi
Mãi ngóng Hồng Vi ngày trở lại
Cho tình xướng họa ... đũa hoài đôi

Vancali 8.15.18

https://s22.postimg.cc/sudvmfbup/Nho_ban.jpg



Thi Đàn

Thi đàn ngưỡng cửa khó lòng thôi
Bởi nghĩa đồng hương quyện kín đồi
Vấp buổi xa từ đau trĩu cội
Va lần vắng bạn tủi tràn môi
Nhiều hôm chữ cạn đâu hề thối
Lắm bận vần khan cũng phải rồi
Mãi mộng giao hòa say tứ đổi
Cho tình xướng họa nở tròn đôi.

Hồng Vy
17-08-2018

hồng vy
18-08-2018, 12:44 AM
Anh Chẳng Về

Đã hẹn người sao chẳng muốn về
Nên mình thiếp quạnh giữa trời quê
Hờn thân mãi gánh tình xa bể
Tủi phận hoài mang nghĩa cách lề
Khắc khoải đêm nằm mi trĩu lệ
Tiêu điều sóng vỗ ngọn tràn đê
Còn đâu mộng thắm ngày anh kể
Chỉ mỗi dòng châu ngập đắm nề.

Hồng Vy
16-08-2018



VƠI

Chẳng hẹn mà sao cứ nghĩ về
Cô nàng bé bỏng đượm hồn quê
Thầm mơ với bạn tưng bừng lễ
Khoái tưởng cùng ai vẹn vẽ lề
Giữ lửa tình yêu bồi ngọt khế
Đem niềm hạnh phúc ủ hồng đê...
Vì chưng cuộc sống đầy dâu bể
Cảm xúc hòng vơi những nặng nề.
HỒNG THOẠI 16.8.18



Vỡ Mộng

Nhắc nữa làm chi muội chẳng về
Khi người đã mộng gái cùng quê
Đời anh ngất ngưởng nhà tươi lễ
Phận liễu đìu hiu cảnh khuất lề
Dỗi mảnh ân tình vương suối lệ
Thương dòng kỷ niệm vắt triền đê
Hồn đau ước lạc thuyền xa bể
Trách khẽ đường duyên nỏ vẹn nề.

Hồng Vy
18-08-2018

Huy Thanh
18-08-2018, 08:27 AM
Vỡ Mộng

Nhắc nữa làm chi muội chẳng về
Khi người đã mộng gái cùng quê
Đời anh ngất ngưởng nhà tươi lễ
Phận liễu đìu hiu cảnh khuất lề
Dỗi mảnh ân tình vương suối lệ
Thương dòng kỷ niệm vắt triền đê
Hồn đau ước lạc thuyền xa bể
Trách khẽ đường duyên nỏ vẹn nề.

Hồng Vy
18-08-2018


ƯỚC HẸN ĐẦU THU

Đầu thu ước hẹn vẫn chưa về
Nhớ cội thương làng bởi nghĩa quê
Cẩm tú im lìm treo giữa kệ
Tường vi rực rỡ phủ bên lề
Sương mờ tiễn kẻ đêm tràn lệ
Ngõ vắng trao tình buổi ngập đê
Viễn xứ tương phùng mơ mộng kể
Dù cho vạn khổ tớ không nề!

Huy Thanh
18/8/2018

hoanggiao
18-08-2018, 02:12 PM
[CENTER]VƠI

Chẳng hẹn mà sao cứ nghĩ về
Cô nàng bé bỏng đượm hồn quê
Thầm mơ với bạn tưng bừng lễ
Khoái tưởng cùng ai vẹn vẽ lề
Giữ lửa tình yêu bồi ngọt khế
Đem niềm hạnh phúc ủ hồng đê...
Vì chưng cuộc sống đầy dâu bể
Cảm xúc hòng vơi những nặng nề.
HỒNG THOẠI 16.8.18




Vỡ Mộng

Nhắc nữa làm chi muội chẳng về
Khi người đã mộng gái cùng quê
Đời anh ngất ngưởng nhà tươi lễ
Phận liễu đìu hiu cảnh khuất lề
Dỗi mảnh ân tình vương suối lệ
Thương dòng kỷ niệm vắt triền đê
Hồn đau ước lạc thuyền xa bể
Trách khẽ đường duyên nỏ vẹn nề.

Hồng Vy
18-08-2018


VẪN CHỬA VỀ

Chắc trọn mười năm vẫn chửa về
Thăm trường lớp cũ của miền quê
Thầy cô giảng dạy truyền nghi lễ
Sách tập rèn trui giữ bản lề
Bạn cũng hoài mong từng quả khế
Ta còn mãi ước những sườn đê
Đường đi vọng tưởng nay là thế
Dõi ngóng từ xa học chẳng nề

Hoàng Giao
18/8/2018

hoanggiao
19-08-2018, 10:50 AM
THƠ

Thơ nào ý nghĩa cũng đều hay
Mỗi loại tùy theo cách tỏ bày
Lục bát êm đềm con chữ chảy
Thi đường trắc trở nỗi lòng say
Rằng khi hiểu lối thì nhanh nhạy
Bởi lúc hoàn công sẽ dạn dày
Mọi lẽ cùng mang hồn lửa cháy
Chân tình khởi xướng nhẹ nhàng bay

Hoàng Giao
18/8/2018
----------

Bài họa:
THƠ...

Thơ là cảm xúc ngẫm càng hay
Ngẫu hứng tìm vui đủ dạng bày
Mạnh mẽ đường thi nguồn thác đổ
Yêu kiều lục bát nẻo tình say
Khi vần hóa rượu lời trao cả
Để mộng hòa thanh nghĩa kết dày
Vẫn hiểu sông đời bao nghịch biến
Xoay tròn thế sự chữ cùng bay

Quỳnh Nguyễn
19.08.2018
----------

NHỮNG ĐIỀU HAY

Thơ làm chợt thấy những điều hay
Được viết nên câu để giãi bày
Khởi chữ ân tình trăm phúc nhận
Cho mình nghĩa cử vạn lần say
Đời vui trỗi dậy hòa tâm sáng
Sức mạnh trào dâng thỏa nỗi dày
Đã hiểu vì sao thành trái ngọt
Nên lòng cứ rộn ngỡ diều bay

Hoàng Giao
19/8/2018

HỒNG THOẠI
19-08-2018, 11:50 AM
https://s22.postimg.cc/sudvmfbup/Nho_ban.jpg


LÀM DÂU

Họ bảo Vy giờ đã quá thôi!
Làm dâu được quản mấy khu đồi
Ban chiều õng ẹo nằm ôm gối
Tảng sáng tưng bừng luyện vẽ môi
Phước lãnh đời trao hoài nỏ vợi
Tiền vô số hưởng mãi chưa rồi
Bà con khiếp mợ vì chơi nổi:
Mỗi lúc lâm bồn phải cặp đôi!
HỒNG THOẠI 19.8.18

hồng vy
19-08-2018, 04:44 PM
LÀM DÂU

Họ bảo Vy giờ đã quá thôi!
Làm dâu được quản mấy khu đồi
Ban chiều õng ẹo nằm ôm gối
Tảng sáng tưng bừng luyện vẽ môi
Phước lãnh đời trao hoài nỏ vợi
Tiền vô số hưởng mãi chưa rồi
Bà con khiếp mợ vì chơi nổi:
Mỗi lúc lâm bồn phải cặp đôi!
HỒNG THOẠI 19.8.18


Cam Phận

Lão Thoại cao nghề giỏi hót thôi
Hồng em tuổi khó đạt muôn đồi
Đơn thuần nguyện tủi đừng hoen gối
Giản dị mong sầu chớ đẫm môi
Gặp buổi cơm thừa đâu nỡ chối
Nhầm hôm phở cặn cũng cho rồi
Duyên phần có khổ ai nào lỗi?
Chỉ ước cau trầu mãi trọn đôi.

Hồng Vy
19-08-2018

HỒNG THOẠI
20-08-2018, 05:16 PM
THƠ

Thơ nào ý nghĩa cũng đều hay
Mỗi loại tùy theo cách tỏ bày
Lục bát êm đềm con chữ chảy
Thi đường trắc trở nỗi lòng say
Rằng khi hiểu lối thì nhanh nhạy
Bởi lúc hoàn công sẽ dạn dày
Mọi lẽ cùng mang hồn lửa cháy
Chân tình khởi xướng nhẹ nhàng bay

Hoàng Giao
18/8/2018
----------

Bài họa:
THƠ...

Thơ là cảm xúc ngẫm càng hay
Ngẫu hứng tìm vui đủ dạng bày
Mạnh mẽ đường thi nguồn thác đổ
Yêu kiều lục bát nẻo tình say
Khi vần hóa rượu lời trao cả
Để mộng hòa thanh nghĩa kết dày
Vẫn hiểu sông đời bao nghịch biến
Xoay tròn thế sự chữ cùng bay

Quỳnh Nguyễn
19.08.2018
----------

NHỮNG ĐIỀU HAY

Thơ làm chợt thấy những điều hay
Được viết nên câu để giãi bày
Khởi chữ ân tình trăm phúc nhận
Cho mình nghĩa cử vạn lần say
Đời vui trỗi dậy hòa tâm sáng
Sức mạnh trào dâng thỏa nỗi dày
Đã hiểu vì sao thành trái ngọt
Nên lòng cứ rộn ngỡ diều bay

Hoàng Giao
19/8/2018



TRƯỚC THƠ

Bản chất thơ là những sự hay
Lời thâm thúy cũng tự phơi bày
Cho người thức giả nâng hồn dậy
Để bậc anh hào dõi trí say
Khoản mĩ tô bồi nên tránh bậy
Điều chân học hỏi tiếp thêm dày
Mùi danh bã lợi đều tan chảy
Chỉ giấc mơ hồng lộng lẫy bay.
HỒNG THOẠI 20.8.18

hồng vy
21-08-2018, 02:10 AM
TRƯỚC THƠ

Bản chất thơ là những sự hay
Lời thâm thúy cũng tự phơi bày
Cho người thức giả nâng hồn dậy
Để bậc anh hào dõi trí say
Khoản mĩ tô bồi nên tránh bậy
Điều chân học hỏi tiếp thêm dày
Mùi danh bã lợi đều tan chảy
Chỉ giấc mơ hồng lộng lẫy bay.
HỒNG THOẠI 20.8.18



Việt Nam Thi hữu

Quí hữu thi đàn quả thật hay
Làm thơ luận ngữ khéo hơn bày
Ru ngàn lữ khách theo dòng chảy
Khiến kẻ anh tài duỗi mộng say
Chữ trải câu lồng ngôn bén nhạy
Bài đăng ý ngỏ nghĩa vun dày
Tâm tình lẫn trí chan hòa nhảy
Lộng giữa khung trời thỏa chí bay.

Hồng Vy
20-08-2018

vancali96
21-08-2018, 07:39 AM
https://s22.postimg.cc/sudvmfbup/Nho_ban.jpg


LÀM DÂU

Họ bảo Vy giờ đã quá thôi!
Làm dâu được quản mấy khu đồi
Ban chiều õng ẹo nằm ôm gối
Tảng sáng tưng bừng luyện vẽ môi
Phước lãnh đời trao hoài nỏ vợi
Tiền vô số hưởng mãi chưa rồi
Bà con khiếp mợ vì chơi nổi:
Mỗi lúc lâm bồn phải cặp đôi!
HỒNG THOẠI 19.8.18


Cam Phận

Lão Thoại cao nghề giỏi hót thôi
Hồng em tuổi khó đạt muôn đồi
Đơn thuần nguyện tủi đừng hoen gối
Giản dị mong sầu chớ đẫm môi
Gặp buổi cơm thừa đâu nỡ chối
Nhầm hôm phở cặn cũng cho rồi
Duyên phần có khổ ai nào lỗi?
Chỉ ước cau trầu mãi trọn đôi.

Hồng Vy
19-08-2018

Ảo mộng

Trong làng độc nhất " ổng " mà thôi
Lão Thoại nhà to ngất ngưởng đồi
Trỗi sáo tưng bừng cho mạnh phổi
Buông đàn lặng lẽ để hờn trôi
Hào hoa nửa kiếp đâu gì vội
Lãng tử ngàn phiên ậy thế rồi
Phái nữ bao người mơ vận đổi
Tơ hồng ảo mộng kết thành đôi

Vancali 8.20.18

https://s22.postimg.cc/s9445eub5/Ao_mong.jpg

HỒNG THOẠI
21-08-2018, 11:06 AM
https://s22.postimg.cc/sudvmfbup/Nho_ban.jpg


ỔN
( Họa hoán vận )

Mọi thứ bây giờ cũng ổn thôi
Hồng Vy giải quyết việc xong rồi
Về quê mấy bữa thăm đằng nội
Mất những ba tuần sửa cặp môi
Chiến hữu tưng bừng vui mở hội
Bài ca rộn rã hát vang đồi
Êm đềm tiếp nhịp vần thơ trỗi
Xướng họa may mà chửa gãy đôi!
HỒNG THOẠI 21.8.18