Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ HỒNG THOẠI
buixuanphuong09
28-07-2019, 07:20 AM
VUI THƠ VNTH
MỘNG
Thả chút tâm tình lạc cõi thơ
Trời cao gió lộng hỏi ai chờ?!
Êm đềm nhủ bụng ươm niềm nhớ
Thảng thốt nghe lòng dậy nỗi mơ
Dạo giữa miền trăng hồi nến tỏ
Chìm trong tiếng nhạc buổi sao mờ
Từ em thoảng bước vườn tao ngộ
Bỗng ngổn ngang đời óng nuột tơ.
HỒNG THOẠI 27.7.19
Làm Thơ Kén Vợ
Thương đời sếp khổ dệt vần thơ
Mãi nguyện hằng đêm có ả chờ
Ngặt nỗi duyên người đâu kẻ nhớ
Trơ điều phận lão chẳng người mơ
Từng hôm ngõ đợi thân nhầu bở
Mỗi bận từ gieo mắt đỏ mờ
Tuổi đã cao rồi sao vắng vợ
Xem chừng số vẫn nhạt nhòa tơ.
Hồng Vy
27-07-2019
MEN ĐỜI XÚC TÁC
Một chút men đời xúc tác thơ
Trần gian dẫu biết chả ai chờ
Hồn neo Lục Bát duyên còn nợ
Trí thả Thi Đường nghĩa vẫn mơ
Bệnh lỗi nhiều nơi càng sáng tỏ
Vần thông khắp chỗ chẳng lu mờ
Ngồi thiền để tĩnh không nằm mớ
Bạn hữu thêm dày những kén tơ.
BXP 28.7.2019
HỒNG THOẠI
28-07-2019, 04:54 PM
Trót Dại
Anh rằng chỉ thích mỗi mình em
Ngữ tựa làn sương thoảng bóng rèm
Đến nỗi thơ nường anh chẳng đọc
Quên lần ảnh nữ bận nào xem
Hường nơi phố đẹp người ngây tưởng
Liễu cạnh đồng hoang kẻ khó thèm
Dỗi mảnh thân này tâm trót dại
Nên đành phải gánh chuỗi sầu lem.
Hồng Vy
26-07-2019
CÓ PHẢI EM VỀ?
Thoáng bóng ai kìa có phải em?
Trêu anh giả cách trốn sau rèm
Khuôn trăng ẩn hiện mong người ngắm
Mái tóc phô bày muốn kẻ xem
Thỏ thẻ lời oanh năm tháng nhớ
Êm ru giọng yến phút giây thèm
Mừng ngày tái ngộ thơ trào bút
Lại kể đôi điều chuyện Lọ lem.
BXP 27.7.2019
TỰ KỈ
Sao mà khổ vậy hỡi người em?
Lão nắng đành hanh chẳng rọi rèm
Ủ rũ cô gào không bạn kiếm
Om sòm chị khóc nỏ chàng xem
Hồng nhan thuở nọ còn anh tém
Ngọc nữ giờ đây hết kẻ thèm
Tự kỉ nàng Vy ngồi cắn kẽm
Bao dòng lệ chảy má tèm lem!
HỒNG THOẠI 28.7.19
hồng vy
29-07-2019, 02:39 AM
Trót Dại
Anh rằng chỉ thích mỗi mình em
Ngữ tựa làn sương thoảng bóng rèm
Đến nỗi thơ nường anh chẳng đọc
Quên lần ảnh nữ bận nào xem
Hường nơi phố đẹp người ngây tưởng
Liễu cạnh đồng hoang kẻ khó thèm
Dỗi mảnh thân này tâm trót dại
Nên đành phải gánh chuỗi sầu lem.
Hồng Vy
26-07-2019
CÓ PHẢI EM VỀ?
Thoáng bóng ai kìa có phải em?
Trêu anh giả cách trốn sau rèm
Khuôn trăng ẩn hiện mong người ngắm
Mái tóc phô bày muốn kẻ xem
Thỏ thẻ lời oanh năm tháng nhớ
Êm ru giọng yến phút giây thèm
Mừng ngày tái ngộ thơ trào bút
Lại kể đôi điều chuyện Lọ lem.
BXP 27.7.2019
TỰ KỈ
Sao mà khổ vậy hỡi người em?
Lão nắng đành hanh chẳng rọi rèm
Ủ rũ cô gào không bạn kiếm
Om sòm chị khóc nỏ chàng xem
Hồng nhan thuở nọ còn anh tém
Ngọc nữ giờ đây hết kẻ thèm
Tự kỉ nàng Vy ngồi cắn kẽm
Bao dòng lệ chảy má tèm lem!
HỒNG THOẠI 28.7.19
Sầu Lem
Yêu dầu bị khổ vẫn là em
Chẳng giống người ta mãi đội rèm
Bởi sợ ra đường lo nữ chém
Hay ngần xuống chợ nhỡ người xem
Ngày ra quạnh quẽ nường không tém
Bữa lại đìu hiu gió chẳng thèm
Khắc khoải nên mày muôn chỗ lẹm
Đêm nằm sắc tựa phải bùn lem.
Hồng Vy
28-07-2019
HỒNG THOẠI
29-07-2019, 05:42 PM
Sầu Lem
Yêu dầu bị khổ vẫn là em
Chẳng giống người ta mãi đội rèm
Bởi sợ ra đường lo nữ chém
Hay ngần xuống chợ nhỡ người xem
Ngày ra quạnh quẽ nường không tém
Bữa lại đìu hiu gió chẳng thèm
Khắc khoải nên mày muôn chỗ lẹm
Đêm nằm sắc tựa phải bùn lem.
Hồng Vy
28-07-2019
NỔI LOẠN
( Họa hoán vận )
Vy vừa ngủ dậy mắt còn lem
Đã phải nhào ra núp cạnh rèm
Chỉ gã trai làng kêu lại tém
Canh ngài tỉ phú điệu vào xem
Lời van dỗ ả kìm cơn chém
Tiếng thở làm cô nghẹn nỗi thèm
Mãi hỏi sao đời tui quá lẹm
Đêm ngày quạnh quẽ bám hoài em?!
HỒNG THOẠI 29.7.19
buixuanphuong09
29-07-2019, 08:16 PM
TỰ KỈ
Sao mà khổ vậy hỡi người em?
Lão nắng đành hanh chẳng rọi rèm
Ủ rũ cô gào không bạn kiếm
Om sòm chị khóc nỏ chàng xem
Hồng nhan thuở nọ còn anh tém
Ngọc nữ giờ đây hết kẻ thèm
Tự kỉ nàng Vy ngồi cắn kẽm
Bao dòng lệ chảy má tèm lem!
HỒNG THOẠI 28.7.19
Sầu Lem
Yêu dầu bị khổ vẫn là em
Chẳng giống người ta mãi đội rèm
Bởi sợ ra đường lo nữ chém
Hay ngần xuống chợ nhỡ người xem
Ngày ra quạnh quẽ nường không tém
Bữa lại đìu hiu gió chẳng thèm
Khắc khoải nên mày muôn chỗ lẹm
Đêm nằm sắc tựa phải bùn lem.
Hồng Vy
28-07-2019
GẶP EM
Buổi ấy vừa về đến gặp em
Nhìn anh giả giận lẩn bên rèm
Làn mây óng ả tay lùa vén
Dáng ngọc yêu kiều sách giở xem
Dịu ngọt lời ca cho dạ ước
Xôn xao tiếng hát để tai thèm
Lòng không thể đợi chờ thêm nữa
Vội chạy ôm chầm mặc lấm lem.
BXP 29.7.2019
@ Tôi bị mất ngủ trắng đêm nên cả ngày nay phải nghỉ, giờ mới túc tắc được một tí. Đêm nay chưa biết ra sao.
buixuanphuong09
29-07-2019, 08:19 PM
6. NIỀM VUI
Nắng chỉ vừa tô lộng lẫy đồng
Bao người thả bước rộn ràng đông
Hòa chung lứa tuổi khơi ngày động
Góp đỡ bàn tay khởi vụ trồng
Chọn kỹ nguồn phân hầu mẩy giống
Chăm đầy mạch nước để tròn bông
Êm đềm giọng hát vang trầm bổng
Tỏa vạn niềm vui bõ lúc gồng.
HỒNG THOẠI 04.5.19
11. TÌNH MẸ
Trải nắng vàng phơi những vạt đồng
Không nề lửa hạ lẫn màn đông
Ngày con thiếu mặc đường khuya quảy
Thuở cháu đòi ăn rẫy hạn trồng
Chỏi đất bườn chân tìm mỗi mạch
Kên trời bán mặt rẽ từng bông
Hằng phen ấm lạnh ươm mầm trẻ
Dẫu tuổi già nua chửa nhẹ gồng…
Nắng Xuân 29/07/2019
GHÉ VAI GỒNG
Lầu Mây vẫn vững khối tâm đồng
Nhạt ánh dương tà chợ chẳng đông
Nắng dữ cây khô Hồng gọi tưới
Mưa dai đất nhão Phượng xin trồng
Chung tay bón cội rồi xanh lá
Hợp sức chăm vườn sẽ thắm bông
Thấy bóng Chim Chiều đang hỉ hả
Nhìn bao bạn hữu ghé vai gồng.
BXP 29.7.2019
@ Chỉ hoạ riêng với HT và NX, không tham gia GXH vì không đủ sức dò lỗi khắc lục.
vancali96
29-07-2019, 08:45 PM
Trót Dại
Anh rằng chỉ thích mỗi mình em
Ngữ tựa làn sương thoảng bóng rèm
Đến nỗi thơ nường anh chẳng đọc
Quên lần ảnh nữ bận nào xem
Hường nơi phố đẹp người ngây tưởng
Liễu cạnh đồng hoang kẻ khó thèm
Dỗi mảnh thân này tâm trót dại
Nên đành phải gánh chuỗi sầu lem.
Hồng Vy
26-07-2019
CÓ PHẢI EM VỀ?
Thoáng bóng ai kìa có phải em?
Trêu anh giả cách trốn sau rèm
Khuôn trăng ẩn hiện mong người ngắm
Mái tóc phô bày muốn kẻ xem
Thỏ thẻ lời oanh năm tháng nhớ
Êm ru giọng yến phút giây thèm
Mừng ngày tái ngộ thơ trào bút
Lại kể đôi điều chuyện Lọ lem.
BXP 27.7.2019
Thầm mơ
Câu thề trọn kiếp chỉ tình em
Bữa nọ kèn vang phủ kín rèm
Lộng lẫy nàng dâu đầy kẻ ngắm
Huy hoàng chú rể lắm người xem
Chàng trai xóm cận bao ngày tưởng
Thiếu nữ làng bên một thuở thèm
Ngủ mộng cùng ai thành phối ngẫu
Cho đời hạnh phúc ... bỏ mày lem
Vancali 7.29.19
Lê Tuấn Thành
29-07-2019, 10:42 PM
NỔI LOẠN
( Họa hoán vận )
Vy vừa ngủ dậy mắt còn lem
Đã phải nhào ra núp cạnh rèm
Chỉ gã trai làng kêu lại tém
Canh ngài tỉ phú điệu vào xem
Lời van dỗ ả kìm cơn chém
Tiếng thở làm cô nghẹn nỗi thèm
Mãi hỏi sao đời tui quá lẹm
Đêm ngày quạnh quẽ bám hoài em?!
HỒNG THOẠI 29.7.19
*VÀO ĐỌC BÀI HỌA CỦA HUYNH HỒNG THOẠI,Ý THƠ HÂY LỜI CẢM XÚC,XIN GÓP VÀI CÂU
NẾU SAI SÓT XIN THỨ LỖI NHA,CÁM ƠN!
DUYÊN NGẦM
(hoán vận)
Vy nằm mệt mỏi dáng tèm lem.
có tiếng ai kêu chạy khỏa rèm
ngắm kẻ vừa qua mời ghé tém
nhìn người mới đến rủ vô xem.
không màng giá cả do như chém.
chẳng ngại tiền nong bởi tại thèm
mặt nhỏ cằm xinh dường bị lẹm
nhưng mà tự đó lại thương Em.
lêtuấnthành
hồng vy
30-07-2019, 02:48 AM
NỔI LOẠN
( Họa hoán vận )
Vy vừa ngủ dậy mắt còn lem
Đã phải nhào ra núp cạnh rèm
Chỉ gã trai làng kêu lại tém
Canh ngài tỉ phú điệu vào xem
Lời van dỗ ả kìm cơn chém
Tiếng thở làm cô nghẹn nỗi thèm
Mãi hỏi sao đời tui quá lẹm
Đêm ngày quạnh quẽ bám hoài em?!
HỒNG THOẠI 29.7.19
Thầm mơ
Câu thề trọn kiếp chỉ tình em
Bữa nọ kèn vang phủ kín rèm
Lộng lẫy nàng dâu đầy kẻ ngắm
Huy hoàng chú rể lắm người xem
Chàng trai xóm cận bao ngày tưởng
Thiếu nữ làng bên một thuở thèm
Ngủ mộng cùng ai thành phối ngẫu
Cho đời hạnh phúc ... bỏ mày lem
Vancali 7.29.19[/COLOR
DUYÊN NGẦM
(hoán vận)
Vy nằm mệt mỏi dáng tèm lem.
có tiếng ai kêu chạy khỏa rèm
ngắm kẻ vừa qua mời ghé tém
nhìn người mới đến rủ vô xem.
không màng giá cả do như chém.
chẳng ngại tiền nong bởi tại thèm
mặt nhỏ cằm xinh dường bị lẹm
nhưng mà tự đó lại thương Em.
lêtuấnthành
Trương Hồng & Tuấn Thành
Trương_Thành mải miết bực hờn em
Lấy được chồng sang liễn ửng rèm
Duỗi mặc hai thầy cho ngải ém
Buông lìa nhị lão để ruồi xem
Làm hôm đụng nữ vờ mong chém
Gặp bữa nhìn nương gắng bỏ thèm
Rõ khổ nhưng lòng luôn mộng tém
Không ngần sắc thể bị sờn lem.
Hồng Vy
29-07-2019
HỒNG THOẠI
30-07-2019, 12:56 PM
*VÀO ĐỌC BÀI HỌA CỦA HUYNH HỒNG THOẠI,Ý THƠ HÂY LỜI CẢM XÚC,XIN GÓP VÀI CÂU
NẾU SAI SÓT XIN THỨ LỖI NHA,CÁM ƠN!
DUYÊN NGẦM
(hoán vận)
Vy nằm mệt mỏi dáng tèm lem.
có tiếng ai kêu chạy khỏa rèm
ngắm kẻ vừa qua mời ghé tém
nhìn người mới đến rủ vô xem.
không màng giá cả do như chém.
chẳng ngại tiền nong bởi tại thèm
mặt nhỏ cằm xinh dường bị lẹm
nhưng mà tự đó lại thương Em.
lêtuấnthành
TÌM TRẺ LẠC
Tên Hồng, vóc nhỏ mặt thì lem
Khoác bộ đồ nhăn ngỡ vải rèm
Hảo chữ ông Thành mưu dịp chiếm
Mê tài lão Phượng ước lần xem
Bia dùng bảy vại còn kêu kiếm
Rượu nốc mười chai vẫn bảo thèm
Đã bỏ nhà đi vì trốn tiệm
Huynh nào gặp bé chỉ giùm em.
* Anh Lê Tuấn Thành đừng khiêm tốn quá vậy! Thơ Đường luật anh viết khá chuẩn. Mời anh mở một trang thơ ở chuyên mục CHUYÊN TRANG ĐL để chúng ta có điều kiện xướng họa, học hỏi lẫn nhau.
HỒNG THOẠI 30.7.19
HỒNG THOẠI
31-07-2019, 01:34 PM
Quote Nguyên văn bởi Lê Tuấn Thành Xem bài viết
HOÀNG GIAO UI,HÔM TRƯỚC VÔ THAM GIA D.Đ CÓ BÀY TỎ LTT KO BIẾT
LÀM THƠ ĐƯỜNG,BỮA NAY HG WELLCOME NHƯ VẦY CHẮC MẤT NGỦ LUÔN..
BIẾT NÓI SAO HƠN?RÁNG SỨC LÀM MỘT BÀI GỞI VÔ CHO VỪA LÒNG NGƯỜI ĐẸP NHA,NẾU CÓ SAI
THÌ HG CHỈNH GIÙM NHA(QUA TN),THANK..
ĐÁP LÒNG
Cảm xúc Nàng thơ gởi nhắn chào.
nghe dường thắm thiết bởi từ ao
thề nguyền kết tóc tròn duyên nợ
ước nguyện xe tơ vẹn má đào.
đã thế tình đây xin rộng mở.
thì cùng nghĩa đó hứa vui trao
nơi nầy cổ thụ Đường thi lão
chẳng dám chen chân ngại rớt hào.
lêtuấnthành
NIỀM VUI GIẢN DỊ
Gởi Tuấn Thành huynh lẫm liệt chào
Mong bằng hữu chớ định bài " ao "*
Thơ Đường dẫu khó cần luôn thảo
Biển học dù sâu cố mãi đào
Cẩn thận xem từ đôi chỗ báo
Êm đềm sửa lỗi chúng mình trao
Thi đàn quý trọng tình giao hảo
Giản dị niềm vui miễn tốn hào.
* ao: out ( ra ngoài - tiếng Anh )
HỒNG THOẠI 31.7.19
buixuanphuong09
31-07-2019, 08:16 PM
TÌM TRẺ LẠC
Tên Hồng, vóc nhỏ mặt thì lem
Khoác bộ đồ nhăn ngỡ vải rèm
Hảo chữ ông Thành mưu dịp chiếm
Mê tài lão Phượng ước lần xem
Bia dùng bảy vại còn kêu kiếm
Rượu nốc mười chai vẫn bảo thèm
Đã bỏ nhà đi vì trốn tiệm
Huynh nào gặp bé chỉ giùm em.
HỒNG THOẠI 30.7.19
CÁO SẾP
(Thơ vui)
Cáo Sếp hôm rồi gặp một em
Hoa dung giận dữ đứng bên rèm
Đầu mang nón đỏ, cằm hơi lẹm
Áo đính tua hồng, mặt chút lem
Đã bảo không về e Thoại ném
Còn nghe cứ ở mặc ai thèm
Thôi thì tự nhận là mình kém
Cốt để tìm người. Cứ thử xem.
BXP 31.7.2019
Lê Tuấn Thành
01-08-2019, 02:11 AM
Quote Nguyên văn bởi Lê Tuấn Thành Xem bài viết
HOÀNG GIAO UI,HÔM TRƯỚC VÔ THAM GIA D.Đ CÓ BÀY TỎ LTT KO BIẾT
LÀM THƠ ĐƯỜNG,BỮA NAY HG WELLCOME NHƯ VẦY CHẮC MẤT NGỦ LUÔN..
BIẾT NÓI SAO HƠN?RÁNG SỨC LÀM MỘT BÀI GỞI VÔ CHO VỪA LÒNG NGƯỜI ĐẸP NHA,NẾU CÓ SAI
THÌ HG CHỈNH GIÙM NHA(QUA TN),THANK..
ĐÁP LÒNG
Cảm xúc Nàng thơ gởi nhắn chào.
nghe dường thắm thiết bởi từ ao
thề nguyền kết tóc tròn duyên nợ
ước nguyện xe tơ vẹn má đào.
đã thế tình đây xin rộng mở.
thì cùng nghĩa đó hứa vui trao
nơi nầy cổ thụ Đường thi lão
chẳng dám chen chân ngại rớt hào.
lêtuấnthành
NIỀM VUI GIẢN DỊ
Gởi Tuấn Thành huynh lẫm liệt chào
Mong bằng hữu chớ định bài " ao "*
Thơ Đường dẫu khó cần luôn thảo
Biển học dù sâu cố mãi đào
Cẩn thận xem từ đôi chỗ báo
Êm đềm sửa lỗi chúng mình trao
Thi đàn quý trọng tình giao hảo
Giản dị niềm vui miễn tốn hào.
* ao: out ( ra ngoài - tiếng Anh )
HỒNG THOẠI 31.7.19
CÙNG VÀO RA..
mượn ánh bình minh rực rỡ chào..
nhìn trời đối họa hứa chung Out..
dù vương hạc tất không bươn chạy
dẫu phạm phong yêu chẳng tẩu đào,
vững dạ gieo vần thầm cống hiến,
yên lòng tạo ý lặng dâng trao
niềm vui thắm đượm lòng giao hảo
đúng nghĩa tình thâm giá vạn hào.
lêtuấnthành
hồng vy
02-08-2019, 02:32 AM
https://img.freepik.com/free-vector/_61103-8.jpg?size=626&ext=jpg
Sợ Cả Khóc
Đôi lần gặp cả muốn khều chơi
Ngặt nỗi ngài hay khẩn mách trời
Rủ mặc thi đàn trăm bữa nới
Buông lìa bạn hữu chín chiều lơi
Buồn hôm g4 khiếp nhai vào lợi
Phải bận chàng run nói lẫn lời
Nghĩ tội nên nường ngưng tiếp khởi
E ngày lão khóc chẳng hề vơi.
Hồng Vy
01-08-2019
HỒNG THOẠI
02-08-2019, 01:34 PM
https://img.freepik.com/free-vector/_61103-8.jpg?size=626&ext=jpg
Sợ Cả Khóc
Đôi lần gặp cả muốn khều chơi
Ngặt nỗi ngài hay khẩn mách trời
Rủ mặc thi đàn trăm bữa nới
Buông lìa bạn hữu chín chiều lơi
Buồn hôm gã khiếp nhai vào lợi
Phải bận chàng run nói lẫn lời
Nghĩ tội nên nường ngưng tiếp khởi
E ngày lão khóc chẳng hề vơi.
Hồng Vy
01-08-2019
QUỲ
Khiếp ả Vy này ngạo nghễ chơi
Mần thơ thọc lét bỡn luôn trời!
Niềm vui thị muốn tìm phương gởi
Cõi sống y trù chọn kiểu lơi
Bởi hễ ăn nhiều sinh ngứa lợi
Và do uống bạo phải tuôn lời
Râu hùm lỡ vuốt thời mang tội
Biết phận mau quỳ để lỗi vơi.
HỒNG THOẠI 02.8.19
Lê Tuấn Thành
04-08-2019, 06:41 AM
QUỲ
Khiếp ả Vy này ngạo nghễ chơi
Mần thơ thọc lét bỡn luôn trời!
Niềm vui thị muốn tìm phương gởi
Cõi sống y trù chọn kiểu lơi
Bởi hễ ăn nhiều sinh ngứa lợi
Và do uống bạo phải tuôn lời
Râu hùm lỡ vuốt thời mang tội
Biết phận mau quỳ để lỗi vơi.
HỒNG THOẠI 02.8.19
GIÚP QUÊN BUỒN
Sáng sớm mời Nàng đến biển chơi.
màu xanh nắng đẹp phủ khung trời
nơi đây cá bự mua thường nới
chỗ đó cua nhiều bán cũng lơi,
lắm lúc công đi về chẳng lợi,
đôi khi sức vận trở đâu lời
nhìn qua nét mặt không hồ hởi..
cố sống qua ngày để tạm vơi.
Lâmtuấnthành
hồng vy
04-08-2019, 10:08 AM
QUỲ
Khiếp ả Vy này ngạo nghễ chơi
Mần thơ thọc lét bỡn luôn trời!
Niềm vui thị muốn tìm phương gởi
Cõi sống y trù chọn kiểu lơi
Bởi hễ ăn nhiều sinh ngứa lợi
Và do uống bạo phải tuôn lời
Râu hùm lỡ vuốt thời mang tội
Biết phận mau quỳ để lỗi vơi.
HỒNG THOẠI 02.8.19
PHEN NÀY…
Ừ thì với Cả cứ đùa chơi
Cử những vần thơ lộng đất trời
Để Sếp u hoài tâm phải ngợi
Cho Hồng thoải mái bút không lơi
Êm đềm cõi tịnh luôn gìn giới
Rộn rã trần gian vẫn giữ lời
Lão Phượng Huê Viên cười phấn khởi
Phen này ắt Thoại lắm chơi vơi! Hì hì hì!
BXP 02.8.2019
Tình vương
Lão bị cô Hồng nói nghỉ chơi
Buồn thân mắt xụ Cả kêu trời
Đồi mơ bảy lượt nàng đâu ới
Biển hẹn năm lần gã dám lơi
Uổng phí bài thơ bày những sợi
Sầu đau phím nhạc tỏ muôn lời
Tình xa bóng lẻ bao ngày đợi
Vỡ mộng yêu này mấy thuở vơi
Vancali 8.3.19
Khuyên
Nếu Cả hay Thành bị nữ chơi
Phần duyên đã vậy chớ la trời
Ghi lần vợ bảo xin đừng nới
Giữ bận ong vờn nhớ phải lơi
Một chữ chồng ngoan nào bỏ giới
Vài cô gái đẹp chẳng thay lời
Khi cần bả gọi chàng nhanh ới
Hạnh phúc tin rằng sẽ nỏ vơi.
Hồng Vy
04-08-2019
hồng vy
05-08-2019, 01:45 AM
https://anh.24h.com.vn/upload/1-2017/images/2017-01-13/1484298762-148386641146478-dem-mua-nho-anh.jpg
Ray Rứt
Cứ ngỡ duyên thừa dạ chẳng thương
Ngờ đâu mộng vẫn chảy canh trường
Lo người biển ấy ngàn giông bão
Tủi liễu phương này vạn gió sương
Mãi đội niềm đau gầy dáng nhỏ
Hoài đong nỗi nhớ mặn môi hường
Bơ phờ gánh chuỗi tình không trọn
Xót buổi đêm nằm lệ đẫm vương.
Hồng Vy
04-08-2019
vancali96
05-08-2019, 08:55 AM
[QUOTE=hồng vy;313839]
https://anh.24h.com.vn/upload/1-2017/images/2017-01-13/1484298762-148386641146478-dem-mua-nho-anh.jpg
Ray Rứt
Cứ ngỡ duyên thừa dạ chẳng thương
Ngờ đâu mộng vẫn chảy canh trường
Lo người biển ấy ngàn giông bão
Tủi liễu phương này vạn gió sương
Mãi đội niềm đau gầy dáng nhỏ
Hoài đong nỗi nhớ mặn môi hường
Bơ phờ gánh chuỗi tình không trọn
Xót buổi đêm nằm lệ đẫm vương.
Hồng Vy
04-08-2019
https://i.postimg.cc/CKr9S9fW/Mong-chuon.jpg
hồng vy
06-08-2019, 02:52 AM
RA QUÂN
Vốn dĩ em thời dốt khoản thơ
Bình sinh sở học mới i tờ
Nào ưa to-píc vì e nợ
Chẳng thích trang nhà bởi khớp cơ
Bác Phạm vô hòa, làm sao đỡ ?
Van Cà đến xướng, lẽ nào lơ ?
Lâu lâu " du kích " thì người quở
Buộc phải ra quân dưới bóng cờ
HỒNG THOẠI 31.8.13
Nỏ Hạ Cờ
Cả Thoại rao rằng lão dốt thơ
Nường nghe dạ sướng tĩnh như tờ
Không ngần tránh bữa anh đòi nợ
Chả ngại lo ngày gã xuất cơ
Bút vẫy từng hôm nào phải sợ
Môi cười vạn nét chẳng thèm lơ
Dầu khi vận hắn tung ngàn cỡ
Tiểu nữ còn lâu mới hạ cờ .
Hồng Vy
05-08-2019
Lê Tuấn Thành
06-08-2019, 04:33 AM
RA QUÂN
Vốn dĩ em thời dốt khoản thơ
Bình sinh sở học mới i tờ
Nào ưa to-píc vì e nợ
Chẳng thích trang nhà bởi khớp cơ
Bác Phạm vô hòa, làm sao đỡ ?
Van Cà đến xướng, lẽ nào lơ ?
Lâu lâu " du kích " thì người quở
Buộc phải ra quân dưới bóng cờ
HỒNG THOẠI 31.8.13
LẮNG SẦU
cuộc sống bây giờ chỉ có thơ.
tường treo cuốn lịch xé từng tờ
đời trông khỏi ngõ buồn khôn tả
kiếp ngóng rời đường khổ lắm cơ,
ngắm dáng lơ ngơ nào giúp đỡ,
nhìn hình bẩn thỉu dễ quay lơ
nghèo tìền chấp nhận nhiều người quở
giữa chốn trần gian khó phất cờ.
Lêtuấnthành
vancali96
06-08-2019, 09:32 AM
RA QUÂN
Vốn dĩ em thời dốt khoản thơ
Bình sinh sở học mới i tờ
Nào ưa to-píc vì e nợ
Chẳng thích trang nhà bởi khớp cơ
Bác Phạm vô hòa, làm sao đỡ ?
Van Cà đến xướng, lẽ nào lơ ?
Lâu lâu " du kích " thì người quở
Buộc phải ra quân dưới bóng cờ
HỒNG THOẠI 31.8.13
Nỏ Hạ Cờ
Cả Thoại rao rằng lão dốt thơ
Nường nghe dạ sướng tĩnh như tờ
Không ngần tránh bữa anh đòi nợ
Chẳng ngại lo ngày gã xuất cơ
Bút vẫy từng hôm nào phải sợ
Môi cười vạn nét chẳng thèm lơ
Dầu khi vận hắn tung ngàn cỡ
Tiểu nữ còn lâu mới hạ cờ .
Hồng Vy
05-08-2019
Vui xướng họa
Trang nhà bạn hữu xướng bài thơ
Lỗi viết làm em bỏ chục tờ
Để mặc nàng Van càng mắc cỡ
Cho đành bác Phượng phải sầu cơ
Hồng Vi khoái dạ thầm kêu dở
Cả Thoại an lòng mãi ngó lơ
Bởi vậy cầu mong người giúp đỡ
Bằng không chắc phải hạ dây cờ
Vancali 8.5.19
HỒNG THOẠI
06-08-2019, 10:42 AM
[QUOTE=hồng vy;313839]
https://anh.24h.com.vn/upload/1-2017/images/2017-01-13/1484298762-148386641146478-dem-mua-nho-anh.jpg
Ray Rứt
Cứ ngỡ duyên thừa dạ chẳng thương
Ngờ đâu mộng vẫn chảy canh trường
Lo người biển ấy ngàn giông bão
Tủi liễu phương này vạn gió sương
Mãi đội niềm đau gầy dáng nhỏ
Hoài đong nỗi nhớ mặn môi hường
Bơ phờ gánh chuỗi tình không trọn
Xót buổi đêm nằm lệ đẫm vương.
Hồng Vy
04-08-2019
https://i.postimg.cc/CKr9S9fW/Mong-chuon.jpg
ĐÚC TƯỢNG
Cô Hồng sẽ được ối chàng thương
Nếu khổ rèn qua những đoạn trường
Lặng lẽ vô chùa tu cải tướng
Âm thầm xuống lũng gội đùa sương
Ngàn năm ắt hẳn càng to phượng
Chục kỉ rồi ra đã nát hường
Ảo não nhiều anh về đúc tượng
Đêm ngày thổn thức cõi lòng vương!
HỒNG THOẠI 06.8.19
Lê Tuấn Thành
06-08-2019, 09:22 PM
https://anh.24h.com.vn/upload/1-2017/images/2017-01-13/1484298762-148386641146478-dem-mua-nho-anh.jpg
Ray Rứt
Cứ ngỡ duyên thừa dạ chẳng thương
Ngờ đâu mộng vẫn chảy canh trường
Lo người biển ấy ngàn giông bão
Tủi liễu phương này vạn gió sương
Mãi đội niềm đau gầy dáng nhỏ
Hoài đong nỗi nhớ mặn môi hường
Bơ phờ gánh chuỗi tình không trọn
Xót buổi đêm nằm lệ đẫm vương.
Hồng Vy
04-08-2019
ĐÚC TƯỢNG
Cô Hồng sẽ được ối chàng thương
Nếu khổ rèn qua những đoạn trường
Lặng lẽ vô chùa tu cải tướng
Âm thầm xuống lũng gội đùa sương
Ngàn năm ắt hẳn càng to phượng
Chục kỉ rồi ra đã nát hường
Ảo não nhiều anh về đúc tượng
Đêm ngày thổn thức cõi lòng vương!
HỒNG THOẠI 06.8.19
VẤN VƯƠNG
mới biết,sao mà vội cảm thương?
từng đêm trăn trở suốt canh trường
đưa người thoát khỏi vùng tràn nắng
tiễn kẻ rời xa chốn ngập sương
bởi lỡ vay đời mê má phấn
do sai mượn kiếp đắm môi hường
niềm mơ Thượng đế không cho hưởng
chấp nhận yêu hoài mãi vấn vương.
lêtuấnthành
HỒNG THOẠI
07-08-2019, 03:59 PM
Nỏ Hạ Cờ
Cả Thoại rao rằng lão dốt thơ
Nường nghe dạ sướng tĩnh như tờ
Không ngần tránh bữa anh đòi nợ
Chả ngại lo ngày gã xuất cơ
Bút vẫy từng hôm nào phải sợ
Môi cười vạn nét chẳng thèm lơ
Dầu khi vận hắn tung ngàn cỡ
Tiểu nữ còn lâu mới hạ cờ .
Hồng Vy
05-08-2019
GIỎI!
Vy Hồng rất giỏi việc mần thơ
Một bữa đều chi sáu bảy tờ
Mải cưỡi mây trời nên vấy nợ
Lo ngừa lỗi bệnh đến phồng cơ
Muôn điều cõi thực cô đành trớ
Những chuyện cơm tiền ả quyết lơ
Hạnh phúc gia đình sa đổ vỡ
Chồng con bỏ chạy rách bươm cờ!
HỒNG THOẠI 07.8.19
hồng vy
07-08-2019, 11:51 PM
https://i.postimg.cc/CKr9S9fW/Mong-chuon.jpg
NƠI NÀY
Nơi này góp nhặt sự thân thương
Sả hết sầu lo nỗi đoạn trường
Gói vạn điều yêu vào ủ trướng
Mang ngàn thói ghét để phơi sương
Êm đềm tiếng nhủ tai nghe sướng
Nhỏ nhẹ lời khen má thấy hường
Một khối nhân hoà cao mấy trượng
Cho tình bốn bể mãi còn vương.
BXP 06.8.2019
ĐÚC TƯỢNG
Cô Hồng sẽ được ối chàng thương
Nếu khổ rèn qua những đoạn trường
Lặng lẽ vô chùa tu cải tướng
Âm thầm xuống lũng gội đùa sương
Ngàn năm ắt hẳn càng to phượng
Chục kỉ rồi ra đã nát hường
Ảo não nhiều anh về đúc tượng
Đêm ngày thổn thức cõi lòng vương!
HỒNG THOẠI 06.8.19
Có bác Phượng
Nghe người trở bệnh cháu càng thương
Mãi khẩn trời cao độ bác trường
Để nghĩa giao hòa sung trọn hướng
Cho bài xướng họa ửng ngời sương
Hồng râu lão bớt phô hình tượng
Tiểu nữ nường thêm thoáng phận hường
Mọi nẻo thi đàn đâu cũng sướng
Thơ vầy mỗi buổi khắc lòng vương.
Hồng Vy
07-08-2019
HỒNG THOẠI
08-08-2019, 12:13 PM
Nhân dịp giỗ cố Admin Vi Thông, DĐ VNTH mời hoạ tp SẢI CÁNH CHIM CHIỀU của Nắng Xuân
SẢI CÁNH CHIM CHIỀU
(Kính tặng anh Trần Vi Thông)
Sải cánh chim chiều cõng mộng mơ
Lầu mây một thuở bén duyên chờ
Muôn người ngưỡng vọng trao nguồn nắng
Vạn nẻo giao hòa dõi áng thơ
Đã hiến ngày xuân thuyền động biển
Từng dâng độ tuổi sóng nghiêng bờ
Bườn qua nghịch cảnh giành năm tháng
Sải cánh chim chiều cõng mộng mơ.
Nắng Xuân
01. MƠ
Êm đềm dỗ giấc chị Gà mơ
Thế cuộc làm sao thỏa nỗi chờ
Với bạn cầu thôi hờ hững vở
Cho người đến vực rỡ ràng thơ
Ươm vườn lục bát hoa bừng cỡ
Tạo mảng Đường thi sóng vỗ bờ
Những cánh chim chiều mau bổ trợ
Êm đềm dỗ giấc chị Gà mơ...
HỒNG THOẠI 08.8.19
HỒNG THOẠI
09-08-2019, 11:31 AM
Có bác Phượng
Nghe người trở bệnh cháu càng thương
Mãi khẩn trời cao độ bác trường
Để nghĩa giao hòa sung trọn hướng
Cho bài xướng họa ửng ngời sương
Hồng râu lão bớt phô hình tượng
Tiểu nữ nường thêm thoáng phận hường
Mọi nẻo thi đàn đâu cũng sướng
Thơ vầy mỗi buổi khắc lòng vương.
Hồng Vy
07-08-2019
SỐ HƯỞNG
Vy này kháo chuyện ngẫm mà thương
Giọng mãi tròn vo rất sở trường
Lão Thoại ù tai vì đảo hướng
Van Cà tối mặt bởi lùa sương
Lời chua tỏ chị không hiền tướng
Lưỡi sắc bày cô nỏ dịu hường
Hãy nhẹ nhàng đi rồi số hưởng
Anh nào lỡ dại suốt đời vương!
HỒNG THOẠI 09.8.19
vancali96
09-08-2019, 08:28 PM
Có bác Phượng
Nghe người trở bệnh cháu càng thương
Mãi khẩn trời cao độ bác trường
Để nghĩa giao hòa sung trọn hướng
Cho bài xướng họa ửng ngời sương
Hồng râu lão bớt phô hình tượng
Tiểu nữ nường thêm thoáng phận hường
Mọi nẻo thi đàn đâu cũng sướng
Thơ vầy mỗi buổi khắc lòng vương.
Hồng Vy
07-08-2019
SỐ HƯỞNG
Vy này kháo chuyện ngẫm mà thương
Giọng mãi tròn vo rất sở trường
Lão Thoại ù tai vì đảo hướng
Van Cà tối mặt bởi lùa sương
Lời chua tỏ chị không hiền tướng
Lưỡi sắc bày cô nỏ dịu hường
Hãy nhẹ nhàng đi rồi số hưởng
Anh nào lỡ dại suốt đời vương!
HỒNG THOẠI 09.8.19
https://i.postimg.cc/VsbYWX1r/Bo-tho-2222.jpg
hồng vy
11-08-2019, 02:50 AM
https://lh4.googleusercontent.com/-dXHnPxguzHI/WDGYhO3r1QI/AAAAAAAACZY/wP9eWIbiMyQUJjzq2bpyi0AbLK4BzcKUwCLcB/s1600/tho-tam-trang-buon-trong-dem.jpg
Người con xứ lạ
Trải mấy thu rồi hỡi mẹ yêu?
Mình con bóng quạnh đã bao chiều
Hôm ngồi nhớ bạn hồn nghiêng ngả
Bữa đứng trông nhà dạ đổ xiêu
Xót cảnh quê người đau vạn cỡ
Buồn nơi cõi khách mộng muôn điều
Thân hoài độc bước đời rong ruổi
Trải mấy thu rồi hỡi mẹ yêu.
Hồng Vy
10-08-2019
HỒNG THOẠI
12-08-2019, 04:53 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-dXHnPxguzHI/WDGYhO3r1QI/AAAAAAAACZY/wP9eWIbiMyQUJjzq2bpyi0AbLK4BzcKUwCLcB/s1600/tho-tam-trang-buon-trong-dem.jpg
Người con xứ lạ
Trải mấy thu rồi hỡi mẹ yêu?
Mình con bóng quạnh đã bao chiều
Hôm ngồi nhớ bạn hồn nghiêng ngả
Bữa đứng trông nhà dạ đổ xiêu
Xót cảnh quê người đau vạn cỡ
Buồn nơi cõi khách mộng muôn điều
Thân hoài độc bước đời rong ruổi
Trải mấy thu rồi hỡi mẹ yêu.
Hồng Vy
10-08-2019
LÒNG MẸ
Âu sầu mẹ gói cả trời yêu
Mỏi ngóng đàn con vẹn những chiều
Lũ én không về tim lặng hiểu
Câu hò chẳng vọng bóng già xiêu
Đêm nằm khấn nguyện vui hoài liễu
Nắng dệt cầu xin khỏe mãi điều
Tỉnh giấc cuồng quay nhuần nhuyễn điệu
Âu sầu mẹ gói cả trời yêu...
HỒNG THOẠI 12.8.19
hồng vy
13-08-2019, 02:28 AM
Người con xứ lạ
Trải mấy thu rồi hỡi mẹ yêu?
Mình con bóng quạnh đã bao chiều
Hôm ngồi nhớ bạn hồn nghiêng ngả
Bữa đứng trông nhà dạ đổ xiêu
Xót cảnh quê người đau vạn cỡ
Buồn nơi cõi khách mộng muôn điều
Thân hoài độc bước đời rong ruổi
Trải mấy thu rồi hỡi mẹ yêu.
Hồng Vy
10-08-2019
NHỚ CON
Theo chồng viễn xứ bởi vì yêu
Dẫu mẹ hằng thương dạ quặn chiều
Sáng bước đường thôn người loạng choạng
Hôm về nẻo ngõ dáng liêu xiêu
Đìu hiu sớm vắng khôn dằn nỗi
Quạnh quẽ canh khuya khó nói điều
Phận nghĩa con mang nào trách được
Theo chồng viễn xứ bởi vì yêu
BXP 11.8.2019
LÒNG MẸ
Âu sầu mẹ gói cả trời yêu
Mỏi ngóng đàn con vẹn những chiều
Lũ én không về tim lặng hiểu
Câu hò chẳng vọng bóng già xiêu
Đêm nằm khấn nguyện vui hoài liễu
Nắng dệt cầu xin khỏe mãi điều
Tỉnh giấc cuồng quay nhuần nhuyễn điệu
Âu sầu mẹ gói cả trời yêu...
HỒNG THOẠI 12.8.19
Thơ Hay
Tứ Cả đang bày thật dễ yêu
Còn thơ bữa nọ tưởng giông chiều
Như nghìn ngọn gió vây nường nhiễu
Tựa tỉ thoi gừng khiến lưỡi xiêu
Chẳng ngại chờ hôm làm nát liễu
Nào e đến buổi dập tan điều
Nay nhìn bút lão không tài hiểu
Tứ Cả đang bày thật dễ yêu.
Hồng Vy
12-08-2019
HỒNG THOẠI
13-08-2019, 12:04 PM
Thơ Hay
Tứ Cả đang bày thật dễ yêu
Còn thơ bữa nọ tưởng giông chiều
Như nghìn ngọn gió vây nường nhiễu
Tựa tỉ thoi gừng khiến lưỡi xiêu
Chẳng ngại chờ hôm làm nát liễu
Nào e đến buổi dập tan điều
Nay nhìn bút lão không tài hiểu
Tứ Cả đang bày thật dễ yêu.
Hồng Vy
12-08-2019
NỔ
Lũ bạn khen rằng: Cả đáng yêu!
Ngày mưa hoặc bão, sáng hay chiều
Dù cho phái nữ xa tầm hiểu
Vẫn có u thầy bỏ dạ xiêu
Bởi chị hoài bôi làm xấu liễu
Vì cô mãi quậy khiến hư điều
Trời xui tớ lỡ bao sành điệu
Lũ bạn khen rằng: Cả đáng yêu!
HỒNG THOẠI 13.8.19
hồng vy
15-08-2019, 02:18 AM
https://rasekhoon.net/_files/userfiles//%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%8 7%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1.jpg
Tưởng Nhớ Hiền Thân
Thương dòng lệ tưởng đến hiền thân
Giọt vẫn hằng canh điểm mắt ngần
Nỗi trách quê người đêm tủi quyện
Cơn thèm đất mẹ chuỗi sầu ngân
Nhiều năm chữ hiếu luôn vờn trẻ
Lắm buổi nguồn tông mãi đệm vần
Nghĩa nặng ân nồng con chửa đáp
Sao đành bỏ lại mối tình chân.
Hồng Vy
14-08-2018
Nhân mừng ngày lễ Vu Lan 15 _ 08 _ 2019
hồng vy
16-08-2019, 09:28 PM
NỔ
Lũ bạn khen rằng: Cả đáng yêu!
Ngày mưa hoặc bão, sáng hay chiều
Dù cho phái nữ xa tầm hiểu
Vẫn có u thầy bỏ dạ xiêu
Bởi chị hoài bôi làm xấu liễu
Vì cô mãi quậy khiến hư điều
Trời xui tớ lỡ bao sành điệu
Lũ bạn khen rằng: Cả đáng yêu!
HỒNG THOẠI 13.8.19
Sếp Dễ Yêu?
Ai người bảo sếp rỡ ràng yêu?
Mặt thoảng nhìn sơ đã thấy chiều
Thể tựa trăng già hương sắc nhiễu
Thân dường lá ủng ngọn cành xiêu
Ngày ba cữ quậy chơi nghìn kiểu
Bữa bảy lần say phá vạn điều
Nợ tửu nơi nào anh cũng thiếu
Ai người bảo sếp rỡ ràng yêu.
Hồng Vy
16-08-2019
vancali96
16-08-2019, 10:23 PM
NỔ
Lũ bạn khen rằng: Cả đáng yêu!
Ngày mưa hoặc bão, sáng hay chiều
Dù cho phái nữ xa tầm hiểu
Vẫn có u thầy bỏ dạ xiêu
Bởi chị hoài bôi làm xấu liễu
Vì cô mãi quậy khiến hư điều
Trời xui tớ lỡ bao sành điệu
Lũ bạn khen rằng: Cả đáng yêu!
HỒNG THOẠI 13.8.19
Sếp Dễ Yêu?
Ai người bảo sếp rỡ ràng yêu?
Mặt thoảng nhìn sơ đã thấy chiều
Thể tựa trăng già hương sắc nhiễu
Thân dường lá ủng ngọn cành xiêu
Ngày ba cữ quậy chơi nghìn kiểu
Bữa bảy lần say phá vạn điều
Nợ tửu nơi nào anh cũng thiếu
Ai người bảo sếp rỡ ràng yêu.
Hồng Vy
16-08-2019
https://i.postimg.cc/7YxSTjnS/Kho-yeu.jpg
buixuanphuong09
17-08-2019, 07:56 AM
NỔ
Lũ bạn khen rằng: Cả đáng yêu!
Ngày mưa hoặc bão, sáng hay chiều
Dù cho phái nữ xa tầm hiểu
Vẫn có u thầy bỏ dạ xiêu
Bởi chị hoài bôi làm xấu liễu
Vì cô mãi quậy khiến hư điều
Trời xui tớ lỡ bao sành điệu
Lũ bạn khen rằng: Cả đáng yêu!
HỒNG THOẠI 13.8.19
Sếp Dễ Yêu?
Ai người bảo sếp rỡ ràng yêu?
Mặt thoảng nhìn sơ đã thấy chiều
Thể tựa trăng già hương sắc nhiễu
Thân dường lá ủng ngọn cành xiêu
Ngày ba cữ quậy chơi nghìn kiểu
Bữa bảy lần say phá vạn điều
Nợ tửu nơi nào anh cũng thiếu
Ai người bảo sếp rỡ ràng yêu.
Hồng Vy
16-08-2019
THÂN GIÀ TRÍ TRẺ
Thân già trí trẻ vẫn nồng yêu
Nhặt giọt hoàng hôn ủ tím chiều
Lúc khoẻ tâm an thì phải liệu
Khi buồn chí vững chứ đừng xiêu
Gan bền luyện kĩ chăm từng kiểu
Dạ mạnh rèn nhanh gắng mọi điều
Nóng giận hờn ghen xin hãy kiếu
Thân già trí trẻ vẫn nồng yêu
BXP 17.8.2019
HỒNG THOẠI
17-08-2019, 05:04 PM
Sếp Dễ Yêu?
Ai người bảo sếp rỡ ràng yêu?
Mặt thoảng nhìn sơ đã thấy chiều
Thể tựa trăng già hương sắc nhiễu
Thân dường lá ủng ngọn cành xiêu
Ngày ba cữ quậy chơi nghìn kiểu
Bữa bảy lần say phá vạn điều
Nợ tửu nơi nào anh cũng thiếu
Ai người bảo sếp rỡ ràng yêu.
Hồng Vy
16-08-2019
https://i.postimg.cc/7YxSTjnS/Kho-yeu.jpg[/CENTER]
TRẠNG ĂN
Dẫu bé Vy đà giỏi chuyện yêu
Tài không đợi tuổi bước sang chiều
Vừa trông quả lựu bờ môi nhíu
Mới ngửi tô chè lỗ miệng xiêu
Hãng uống nhờ cô lời tỷ triệu
Ngành ăn có ả lợi trăm điều
Tay nghề mỗi lúc càng vi diệu
Dẫu bé Vy đà giỏi chuyện yêu...
HỒNG THOẠI 17.8.19
vancali96
17-08-2019, 07:23 PM
Sếp Dễ Yêu?
Ai người bảo sếp rỡ ràng yêu?
Mặt thoảng nhìn sơ đã thấy chiều
Thể tựa trăng già hương sắc nhiễu
Thân dường lá ủng ngọn cành xiêu
Ngày ba cữ quậy chơi nghìn kiểu
Bữa bảy lần say phá vạn điều
Nợ tửu nơi nào anh cũng thiếu
Ai người bảo sếp rỡ ràng yêu.
Hồng Vy
16-08-2019
https://i.postimg.cc/7YxSTjnS/Kho-yeu.jpg
TRẠNG ĂN
Dẫu bé Vy đà giỏi chuyện yêu
Tài không đợi tuổi bước sang chiều
Vừa trông quả lựu bờ môi nhíu
Mới ngửi tô chè lỗ miệng xiêu
Hãng uống nhờ cô lời tỷ triệu
Ngành ăn có ả lợi trăm điều
Tay nghề mỗi lúc càng vi diệu
Dẫu bé Vy đà giỏi chuyện yêu...
HỒNG THOẠI 17.8.19
Khoái yêu !
Tuổi hạc nhưng mà lão khoái yêu !
Thường ca vọng cổ khói vương chiều
Cầu sao phím nhạc bầy ong hiểu
Để được âm đàn lũ bướm xiêu
Mỗi lúc canh tàn khơi vạn kiểu
Nhiều khi gác lạnh tỏ bao điều
Mong rằng phái nữ tâm hòa điệu
Tuổi hạc nhưng mà lão khoái yêu !
Vancali 8.17.19
buixuanphuong09
18-08-2019, 09:35 AM
Nguyên văn bởi hồng vy http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=314335#post314335)
https://icdn.dantri.com.vn/k:72b62a2872/2016/05/15/img-3853-1463284268152/tinh-yeu-cua-co-gai-xu-nghe-voi-bien-mien-nam.jpg
Chạnh Lòng
Cuối biển chiều trông nhạn dõi bầy
Như lòng cũng chạnh khối sầu lây
Triền sông sóng vỗ bờ loang ngập
Cạnh bãi thuyền neo gió phủ đầy
Khẽ tủi thân dường cơn bọt nước
Trơ buồn kiếp tựa mảnh bèo mây
Hoài thương kỷ niệm ngày xưa cũ
Để xót nhồi đong trĩu dạ nầy.
Hồng Vy
16-08-2019
CẢM HOÀI
Vẳng tiếng chim xa giọng lạc bầy
Nghe lòng thổn thức tựa buồn lây
Trời Tây khắc khoải niềm thương ứ
Đất Việt bâng khuâng nỗi nhớ đầy
Tĩnh mịch dòng tâm nhìn cõi thế
Êm đềm ngọn bút dõi màn mây
Luân hồi lửa Nghiệp theo ta mãi
Đốt cháy con tim những phút nầy
BXP 18.8.2019
HỒNG THOẠI
19-08-2019, 11:10 AM
Nguyên văn bởi hồng vy http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=314335#post314335)
https://icdn.dantri.com.vn/k:72b62a2872/2016/05/15/img-3853-1463284268152/tinh-yeu-cua-co-gai-xu-nghe-voi-bien-mien-nam.jpg
Chạnh Lòng
Cuối biển chiều trông nhạn dõi bầy
Như lòng cũng chạnh khối sầu lây
Triền sông sóng vỗ bờ loang ngập
Cạnh bãi thuyền neo gió phủ đầy
Khẽ tủi thân dường cơn bọt nước
Trơ buồn kiếp tựa mảnh bèo mây
Hoài thương kỷ niệm ngày xưa cũ
Để xót nhồi đong trĩu dạ nầy.
Hồng Vy
16-08-2019
CẢM HOÀI
Vẳng tiếng chim xa giọng lạc bầy
Nghe lòng thổn thức tựa buồn lây
Trời Tây khắc khoải niềm thương ứ
Đất Việt bâng khuâng nỗi nhớ đầy
Tĩnh mịch dòng tâm nhìn cõi thế
Êm đềm ngọn bút dõi màn mây
Luân hồi lửa Nghiệp theo ta mãi
Đốt cháy con tim những phút nầy
BXP 18.8.2019
KHỔ!
Chẳng rõ vì sao chị tách bầy
Ôm sầu xuống biển đợi người lây
Cơn buồn án mặt âm thầm đẫy
Cái tủi kèm sau lặng lẽ đầy
Thỏa ngắm con thuyền che bãi sậy
Ham nhìn cánh nhạn giỡn tầng mây
Dè đâu cặp giỏ ai rình lấy
Ngẫm lại đời em khổ thế nầy!
HỒNG THOẠI 19.8.19
hồng vy
19-08-2019, 11:38 PM
Nỗi Vọng
Én lượn Ngoài kia vẫn đủ bầy
Sao nường lại gánh chuỗi hờn lây?
Thèm đôi cánh lả bên trời rộng
Ước mảnh lòng ngây giữa mộng đầy
Những buổi tha hồ chiêm đất mẹ
Bao lần mặc sức ngưỡng làn mây
Hằng khuây khỏa dạ ngày xa xứ
Nỗi vọng hoài luôn ở chốn nầy.
Hồng Vy
18-08-2019
CHĂN NUÔI
(Hoạ tá vận)
Vườn ta trống mái vẫn đông bầy
Phải tránh sao mà khỏi sự lây
“Tụ huyết” khôn so vì dáng mạnh
“Gà toi” dễ thấy bởi diều đầy
Chăm nghề cẩn thận : Tiền vào túi
Dõi bệnh lơ là : Bạc vút mây!
Phát triển kinh doanh cần chí vững
Làm ham nghĩ dám được vui nầy!
BXP 19.8.2019
KHỔ!
Chẳng rõ vì sao chị tách bầy
Ôm sầu xuống biển đợi người lây
Cơn buồn án mặt âm thầm đẫy
Cái tủi kèm sau lặng lẽ đầy
Thỏa ngắm con thuyền che bãi sậy
Ham nhìn cánh nhạn giỡn tầng mây
Dè đâu cặp giỏ ai rình lấy
Ngẫm lại đời em khổ thế nầy!
HỒNG THOẠI 19.8.19
Tại Lão
Lòng đâu nỡ để nghé tan bầy
Cũng bởi Trương Hồng vạ mới lây
Buổi lại đàn thi hầm hố đẫy
Ngày qua chỗ Cả thép chông đầy
Ma vần gã xếp đen dường sậy
Quỉ ngữ anh bày kín tựa mây
Khiến vận nường luôn nhầm phải bẫy
Vì mưu hắn ngập trĩu phương nầy.
Hồng Vy
19-08-2019
buixuanphuong09
20-08-2019, 07:32 AM
KHỔ!
Chẳng rõ vì sao chị tách bầy
Ôm sầu xuống biển đợi người lây
Cơn buồn án mặt âm thầm đẫy
Cái tủi kèm sau lặng lẽ đầy
Thỏa ngắm con thuyền che bãi sậy
Ham nhìn cánh nhạn giỡn tầng mây
Dè đâu cặp giỏ ai rình lấy
Ngẫm lại đời em khổ thế nầy!
HỒNG THOẠI 19.8.19
Tại Lão
Lòng đâu nỡ để nghé tan bầy
Cũng bởi Trương Hồng vạ mới lây
Buổi lại đàn thi hầm hố đẫy
Ngày qua chỗ Cả thép chông đầy
Ma vần gã xếp đen dường sậy
Quỉ ngữ anh bày kín tựa mây
Khiến vận nường luôn nhầm phải bẫy
Vì mưu hắn ngập trĩu phương nầy.
Hồng Vy
19-08-2019
CHỬA BUÔNG
Mỗi độ Nguyên Tiêu én gọi bầy
Không về hội được cũng vui lây
Trang hoa Lục bát thơ nào cạn
Liếp cỏ Huê viên bướm vẫn đầy
Lặng lẽ đem tình mời cánh nhạn
Âm thầm gửi chí giữ Lầu Mây
Thân già trí nhão tim còn lửa
Chửa dễ dời xa Mái ấm nầy
BXP 20.8.2019
HỒNG THOẠI
21-08-2019, 11:01 AM
Tại Lão
Lòng đâu nỡ để nghé tan bầy
Cũng bởi Trương Hồng vạ mới lây
Buổi lại đàn thi hầm hố đẫy
Ngày qua chỗ Cả thép chông đầy
Ma vần gã xếp đen dường sậy
Quỉ ngữ anh bày kín tựa mây
Khiến vận nường luôn nhầm phải bẫy
Vì mưu hắn ngập trĩu phương nầy.
Hồng Vy
19-08-2019
CHỬA BUÔNG
Mỗi độ Nguyên Tiêu én gọi bầy
Không về hội được cũng vui lây
Trang hoa Lục bát thơ nào cạn
Liếp cỏ Huê viên bướm vẫn đầy
Lặng lẽ đem tình mời cánh nhạn
Âm thầm gửi chí giữ Lầu Mây
Thân già trí nhão tim còn lửa
Chửa dễ dời xa Mái ấm nầy
BXP 20.8.2019
TỐT
Hồng Vy vẫn nhớ thuở nguyên bầy
Quậy phá tưng bừng ngỡ quỷ lây!
Bẻ trộm xoài xanh về giú đẫy
Rình chôm hũ bự uống nôn đầy
Trăm lần hãi bố chui lùm sậy
Những trận căng mình đón chổi mây
Chính bởi đòn roi nhiều dữ vậy
Thành ra hạnh kiểm tốt hôm nầy.
HỒNG THOẠI 21.8.19
buixuanphuong09
22-08-2019, 07:47 AM
TỐT
Hồng Vy vẫn nhớ thuở nguyên bầy
Quậy phá tưng bừng ngỡ quỷ lây!
Bẻ trộm xoài xanh về giú đẫy
Rình chôm hũ bự uống nôn đầy
Trăm lần hãi bố chui lùm sậy
Những trận căng mình đón chổi mây
Chính bởi đòn roi nhiều dữ vậy
Thành ra hạnh kiểm tốt hôm nầy.
HỒNG THOẠI 21.8.19
CẢNH QUÊ
Vườn Xuân bướm lượn thoả vui bầy
Cánh én lưng trời hỉ hả lây
Dải nắng mong manh vừa trải rộng
Hương quê dịu ngọt cứ giăng đầy
Tưng bừng lễ hội cờ phơi gió
Rộn rã cung đàn tiếng vút mây
Gọi những chim xa về ngắm cảnh
Cây đa giếng nước đẹp không nầy
BXP 22.8.2019
HỒNG THOẠI
22-08-2019, 04:52 PM
Xong hồi...
Mộng vỡ tan rồi lệ đẫm mi
Người quay gót chẳng nói năng gì
Cung đàn lỡ nhịp êm đềm thuở
Vở kịch xong hồi tức tưởi khi
Cứ ngỡ duyên này mây gió quyện
Nào hay kẻ ấy áo cơm ghì
Lầu son gác tía cùm chân mãi
Vứt bỏ ân tình lặng lẽ đi
22/08/2019
Thuyền Quyên
KHUYÊN
Bao giờ thấy lệ sắp nhòe mi
Hãy chụp khăn lau nỏ tiếc gì!
Chẳng hẹn niềm đau về giữa lúc...
Không chờ nỗi tủi ghé đang khi...
Tình yêu trắc trở sao còn nghĩ?
Kỉ niệm đìu hiu há lại ghì?
Những lúc mưa buồn giăng lối mộng
Thôi tìm quán nhậu chúng mình đi...
* Bạn Thuyền Quyên thông cảm, hễ thấy phụ nữ có tâm trạng buồn là HT tui hay tếu táo, trêu đùa với mong muốn giúp bạn vui. Chúc bạn sớm vượt qua được nỗi buồn này.
HỒNG THOẠI 22.8.19
hồng vy
23-08-2019, 02:42 AM
Xong hồi...
Mộng vỡ tan rồi lệ đẫm mi
Người quay gót chẳng nói năng gì
Cung đàn lỡ nhịp êm đềm thuở
Vở kịch xong hồi tức tưởi khi
Cứ ngỡ duyên này mây gió quyện
Nào hay kẻ ấy áo cơm ghì
Lầu son gác tía cùm chân mãi
Vứt bỏ ân tình lặng lẽ đi
22/08/2019
Thuyền Quyên
KHUYÊN
Bao giờ thấy lệ sắp nhòe mi
Hãy chụp khăn lau nỏ tiếc gì!
Chẳng hẹn niềm đau về giữa lúc...
Không chờ nỗi tủi ghé đang khi...
Tình yêu trắc trở sao còn nghĩ?
Kỉ niệm đìu hiu há lại ghì?
Những lúc mưa buồn giăng lối mộng
Thôi tìm quán nhậu chúng mình đi...
* Bạn Thuyền Quyên thông cảm, hễ thấy phụ nữ có tâm trạng buồn là HT tui hay tếu táo, trêu đùa với mong muốn giúp bạn vui. Chúc bạn sớm vượt qua được nỗi buồn này.
HỒNG THOẠI 22.8.19
Chỉ Phí Công
Cả mãi luôn khều đám họa mi
Là anh đã luyện sách hay gì?
Gan nào được lớn mà thay quỉ
Ngữ chẳng nên hùng lại tính khi
Gặp liễu mưu còn không cách tỉ
Vào giông thể vẫn thiếu hơi ghì
Sao nhằm nữ Triệu nay đòi thí
Mỗi khổ cho người sức kiệt đi.
Hồng Vy
22-08-2019
HỒNG THOẠI
23-08-2019, 12:40 PM
Chỉ Phí Công
Cả mãi luôn khều đám họa mi
Là anh đã luyện sách hay gì?
Gan nào được lớn mà thay quỉ
Ngữ chẳng nên hùng lại tính khi
Gặp liễu mưu còn không cách tỉ
Vào giông thể vẫn thiếu hơi ghì
Sao nhằm nữ Triệu nay đòi thí
Mỗi khổ cho người sức kiệt đi.
Hồng Vy
22-08-2019
NHỜ
( Họa hoán vận )
Gặp gỡ trong đời quả hiếm khi
Làm thinh cúi mặt hỏi ra gì?!
Không thèm nhận mã: Đồ non trí!
Chẳng lãnh thêm điều: Loại trắng mi!
Tỏ rõ tài năng cần níu rị
Trồi cao bản ngã khiến ưng ghì
Nhờ Vy tiếp lực cùng chăm kĩ
Để bạn thơ này miễn biến đi.
HỒNG THOẠI 23.8.19
hồng vy
23-08-2019, 09:53 PM
.
https://cldup.com/0QYghwZQyJ.jpg
NGOẠI ƠI!
Con về xóm nhỏ nắng vàng hoe
Vẫn tiếng mừng reo lũ chích choè
Bưởi ngọt ngào hương tươi tắn trổ
Cau đằm thắm quả nhẹ nhàng khoe
Vừa mơ một thuở vòng tay ấm
Đã nuối nghìn thu bóng ngoại nhoè
Rộn rã bao năm cùng đám trẻ
Sao giờ quạnh quẽ ánh đèn loe
22/08/2019
Thanh Huy
Vắng Ngoại
Ngõ ngoại con về buổi nắng hoe
Vườn luôn vẳng rộn tiếng chim chòe
Cây còn trổ lá màu xanh gợi
Cúc vẫn đơm mầm nhụy đỏ khoe
Chỉ nghẹn bà nay phần đã khuất
Hoài thương dạo ấy tuổi đang nhòe
Cho dầu chốn hẳn ngời như cũ
Dạ mãi hoang dường lửa đuốc loe.
Hồng Vy
23-08-2019
hồng vy
25-08-2019, 02:36 AM
http://theutay.vn/data/Product/bat-tien-du-tiec-ban-dao-tdp083.jpg
Đáng Tiếc
Chức Cả nay là lãnh đạo viên
Thành ra tiện thiếp mãi e phiền
Nhưng lòng vẫn mộng khao bàn yến
Bởi dạ luôn chờ tiếp lão tiên
Sẽ uống ngàn chung hầu thỏa nghiện
Rồi gieo vạn chữ để vơi nghiền
Sao người mải miết không thèm hiện
Khiến cõi thi đàn chẳng tự nhiên.
Hồng Vy
24-08-2019
HỒNG THOẠI
25-08-2019, 11:28 AM
Đáng Tiếc
Chức Cả nay là lãnh đạo viên
Thành ra tiện thiếp mãi e phiền
Nhưng lòng vẫn mộng khao bàn yến
Bởi dạ luôn chờ tiếp lão tiên
Sẽ uống ngàn chung hầu thỏa nghiện
Rồi gieo vạn chữ để vơi nghiền
Sao người mải miết không thèm hiện
Khiến cõi thi đàn chẳng tự nhiên.
Hồng Vy
24-08-2019
ĐÀNH!
( Họa bộ vận )
Do mình sở học bé tày viên
Chữ khó nàng trao quả thật phiền!
Ủ rũ âm " chòe " xui bặt tiếng
Eo sèo nhất vận ngỡ đày tiên
Thưa trời dẫu Cả dùng răng nghiến
Lạy Chúa dù con chẻ não nghiền
Vẫn chẳng từ nao thèm xuất hiện
Nên đành quẳng bút nhậu triền miên!
HỒNG THOẠI 25.8.19
buixuanphuong09
25-08-2019, 03:01 PM
Đáng Tiếc
Chức Cả nay là lãnh đạo viên
Thành ra tiện thiếp mãi e phiền
Nhưng lòng vẫn mộng khao bàn yến
Bởi dạ luôn chờ tiếp lão tiên
Sẽ uống ngàn chung hầu thỏa nghiện
Rồi gieo vạn chữ để vơi nghiền
Sao người mải miết không thèm hiện
Khiến cõi thi đàn chẳng tự nhiên.
Hồng Vy
24-08-2019
Hồn nhiên !
Thân này vẫn biết chỉ thành viên
Chẳng dám trèo cao sẽ bị phiền
Nỏ sánh Hồng Vi cùng lão thiện
Đâu bằng Cả Thoại với nàng tiên
Năm vần chánh tả bà con kiện
Bảy chữ lời văn chúng bạn nghiền
Giữ phận tôi đòi mong khỏi " biến "
Thơ đường xướng họa , kẻ hồn nhiên !
Vancali Aug. 24.19
ĐÀNH!
( Họa bộ vận )
Do mình sở học bé tày viên
Chữ khó nàng trao quả thật phiền!
Ủ rũ âm " chòe " xui bặt tiếng
Eo sèo nhất vận ngỡ đày tiên
Thưa trời dẫu Cả dùng răng nghiến
Lạy Chúa dù con chẻ não nghiền
Vẫn chẳng từ nao thèm xuất hiện
Nên đành quẳng bút nhậu triền miên!
HỒNG THOẠI 25.8.19
GÓC HUÊ VIÊN
Tôi thì lặng lẽ góc Huê Viên
Dẫu ít người chơi cũng cóc phiền
Bướm dõi ngàn phương không sợ kiến
Hoa bày khắp nẻo chẳng e Tiên
Giao lưu phận hẩm hằng mong tiến
Xướng hoạ duyên eo vẫn muốn nghiền
Sếp Cả, Vân, Vi còn xuất hiện
Trang này lão phượng cứ an nhiên
BXP 25.8.2019
Có ít người sếp Cả thông cảm cho gửi bốn nơi
hồng vy
25-08-2019, 03:43 PM
Hồn nhiên !
Thân này vẫn biết chỉ thành viên
Chẳng dám trèo cao sẽ bị phiền
Nỏ sánh Hồng Vi cùng lão thiện
Đâu bằng Cả Thoại với nàng tiên
Năm vần chánh tả bà con kiện
Bảy chữ lời văn chúng bạn nghiền
Giữ phận tôi đòi mong khỏi " biến "
Thơ đường xướng họa , kẻ hồn nhiên !
Vancali Aug. 24.19
ĐÀNH!
( Họa bộ vận )
Do mình sở học bé tày viên
Chữ khó nàng trao quả thật phiền!
Ủ rũ âm " chòe " xui bặt tiếng
Eo sèo nhất vận ngỡ đày tiên
Thưa trời dẫu Cả dùng răng nghiến
Lạy Chúa dù con chẻ não nghiền
Vẫn chẳng từ nao thèm xuất hiện
Nên đành quẳng bút nhậu triền miên!
HỒNG THOẠI 25.8.19
GÓC HUÊ VIÊN
Tôi thì lặng lẽ góc Huê Viên
Dẫu ít người chơi cũng cóc phiền
Bướm dõi ngàn phương không sợ kiến
Hoa bày khắp nẻo chẳng e Tiên
Giao lưu phận hẩm hằng mong tiến
Xướng hoạ duyên eo vẫn muốn nghiền
Sếp Cả, Vân, Vi còn xuất hiện
Trang này lão phượng cứ an nhiên
BXP 25.8.2019
Lẽ Tất Nhiên
Tiểu muội đâu là hướng dẫn viên
Vì âu trí mọn chỉ gây phiền
Chưa lần dám vọng thân dường kiểng
Chẳng bữa mê chờ dáng tựa tiên
Mỗi sợ làm anh hàm phải nghiến
Từng mong để lão rượu quên nghiền
Nên bày bữa tiệc hằng nghinh hiến
Mộng Cả say mèm lẽ tất nhiên.
Hồng Vy
25-08-2019
vancali96
26-08-2019, 06:00 AM
ĐÀNH!
( Họa bộ vận )
Do mình sở học bé tày viên
Chữ khó nàng trao quả thật phiền!
Ủ rũ âm " chòe " xui bặt tiếng
Eo sèo nhất vận ngỡ đày tiên
Thưa trời dẫu Cả dùng răng nghiến
Lạy Chúa dù con chẻ não nghiền
Vẫn chẳng từ nao thèm xuất hiện
Nên đành quẳng bút nhậu triền miên!
HỒNG THOẠI 25.8.19
GÓC HUÊ VIÊN
Tôi thì lặng lẽ góc Huê Viên
Dẫu ít người chơi cũng cóc phiền
Bướm dõi ngàn phương không sợ kiến
Hoa bày khắp nẻo chẳng e Tiên
Giao lưu phận hẩm hằng mong tiến
Xướng hoạ duyên eo vẫn muốn nghiền
Sếp Cả, Vân, Vi còn xuất hiện
Trang này lão phượng cứ an nhiên
BXP 25.8.2019 [/INDENT][/QUOTE]
Lẽ Tất Nhiên
Tiểu muội đâu là hướng dẫn viên
Vì âu trí mọn chỉ gây phiền
Chưa lần dám vọng thân dường kiểng
Chẳng bữa mê chờ dáng tựa tiên
Mỗi sợ làm anh hàm phải nghiến
Từng mong để lão rượu quên nghiền
Nên bày bữa tiệc hằng nghinh hiến
Mộng Cả say mèm lẽ tất nhiên.
Hồng Vy
25-08-2019[/SIZE]
Giận Cả
Cả hẹn hôm nào đãi cá viên
Chờ lâu chẳng thấy dạ ưu phiền
Sầu tư cũng tựa đời phong kiến
Khổ quá như là chuyện cõi tiên
Nhịp lỗi cho lòng đau phải nghiến
Giờ qua để bụng đói thêm nghiền
Từ nay gặp lão đừng lên tiếng
Phải giận " âu là " chữ cố nhiên
Vancali Aug. 25.19
HỒNG THOẠI
26-08-2019, 12:55 PM
Lẽ Tất Nhiên
Tiểu muội đâu là hướng dẫn viên
Vì âu trí mọn chỉ gây phiền
Chưa lần dám vọng thân dường kiểng
Chẳng bữa mê chờ dáng tựa tiên
Mỗi sợ làm anh hàm phải nghiến
Từng mong để lão rượu quên nghiền
Nên bày bữa tiệc hằng nghinh hiến
Mộng Cả say mèm lẽ tất nhiên.
Hồng Vy
25-08-2019
Giận Cả
Cả hẹn hôm nào đãi cá viên
Chờ lâu chẳng thấy dạ ưu phiền
Sầu tư cũng tựa đời phong kiến
Khổ quá như là chuyện cõi tiên
Nhịp lỗi cho lòng đau phải nghiến
Giờ qua để bụng đói thêm nghiền
Từ nay gặp lão đừng lên tiếng
Phải giận " âu là " chữ cố nhiên
Vancali Aug. 25.19
BIỆT TÀI
Chẳng thoại gây cười giống diễn viên
Hồng Vy giúp bạn đỡ lo phiền
Hôm trình ngũ độ dường nhai kiếng
Buổi dọn đơn vần ngỡ tán tiên!
Dẫu khó chơi hoài nên trở nghiện
Dù chua uống mãi phải đâm nghiền
Tinh thần hết rảnh ngồi bay liệng
Dứt muộn tan sầu lẽ hiển nhiên.
HỒNG THOẠI 26.8.19
hồng vy
26-08-2019, 10:54 PM
Lẽ Tất Nhiên
Tiểu muội đâu là hướng dẫn viên
Vì âu trí mọn chỉ gây phiền
Chưa lần dám vọng thân dường kiểng
Chẳng bữa mê chờ dáng tựa tiên
Mỗi sợ làm anh hàm phải nghiến
Từng mong để lão rượu quên nghiền
Nên bày bữa tiệc hằng nghinh hiến
Mộng Cả say mèm lẽ tất nhiên.
Hồng Vy
25-08-2019
Giận Cả
Cả hẹn hôm nào đãi cá viên
Chờ lâu chẳng thấy dạ ưu phiền
Sầu tư cũng tựa đời phong kiến
Khổ quá như là chuyện cõi tiên
Nhịp lỗi cho lòng đau phải nghiến
Giờ qua để bụng đói thêm nghiền
Từ nay gặp lão đừng lên tiếng
Phải giận " âu là " chữ cố nhiên
Vancali Aug. 25.19
BIỆT TÀI
Chẳng thoại gây cười giống diễn viên
Hồng Vy giúp bạn đỡ lo phiền
Hôm trình ngũ độ dường nhai kiếng
Buổi dọn đơn vần ngỡ tán tiên!
Dẫu khó chơi hoài nên trở nghiện
Dù chua uống mãi phải đâm nghiền
Tinh thần hết rảnh ngồi bay liệng
Dứt muộn tan sầu lẽ hiển nhiên.
HỒNG THOẠI 26.8.19
Thản Nhiên
Sếp Cả tuy là lãnh tụ viên
Mà sao thấy lão quả ư phiền
Hôm rồi trốn bạn ăn đồ biển
Bữa lại chui gầm uống tửu tiên
Bảy ký sò lông nào đỡ nghiện
Mười chung rượu rắn vẫn đang nghiền
Trên mồm mỡ hẳn luôn ngời hiện
Gái ghẹo nhưng người mãi thản nhiên.
Hồng Vy
26-08-2019
HỒNG THOẠI
27-08-2019, 12:17 PM
Thản Nhiên
Sếp Cả tuy là lãnh tụ viên
Mà sao thấy lão quả ư phiền
Hôm rồi trốn bạn ăn đồ biển
Bữa lại chui gầm uống tửu tiên
Bảy ký sò lông nào đỡ nghiện
Mười chung rượu rắn vẫn đang nghiền
Trên mồm mỡ hẳn luôn ngời hiện
Gái ghẹo nhưng người mãi thản nhiên.
Hồng Vy
26-08-2019
THUỐC LẮC
Mỗi tối Vy dùng độ nửa viên
Buồn đau cũng chạy sá chi phiền!
Êm đềm dẫn chị hồn say biển
Rạng rỡ nâng mình buổi ngắm tiên
Thỏa đón trời xanh nào hãi nghiện
Hòa theo nhạc lớn chẳng lo nghiền
Đâu cần phải đụng vào nha phiến
Sức khỏe an toàn, chuyện dĩ nhiên!
HỒNG THOẠI 27.8.19
hồng vy
28-08-2019, 10:56 PM
Thản Nhiên
Sếp Cả tuy là lãnh tụ viên
Mà sao thấy lão quả ư phiền
Hôm rồi trốn bạn ăn đồ biển
Bữa lại chui gầm uống tửu tiên
Bảy ký sò lông nào đỡ nghiện
Mười chung rượu rắn vẫn đang nghiền
Trên mồm mỡ hẳn luôn ngời hiện
Gái ghẹo nhưng người mãi thản nhiên.
Hồng Vy
26-08-2019
Giận Cả
Cả hẹn hôm nào đãi cá viên
Chờ lâu chẳng thấy dạ ưu phiền
Sầu tư cũng tựa đời phong kiến
Khổ quá như là chuyện cõi tiên
Nhịp lỗi cho lòng đau phải nghiến
Giờ qua để bụng đói thêm nghiền
Từ nay gặp lão đừng lên tiếng
Phải giận " âu là " chữ cố nhiên
Vancali Aug. 25.19
THUỐC LẮC
Mỗi tối Vy dùng độ nửa viên
Buồn đau cũng chạy sá chi phiền!
Êm đềm dẫn chị hồn say biển
Rạng rỡ nâng mình buổi ngắm tiên
Thỏa đón trời xanh nào hãi nghiện
Hòa theo nhạc lớn chẳng lo nghiền
Đâu cần phải đụng vào nha phiến
Sức khỏe an toàn, chuyện dĩ nhiên!
HỒNG THOẠI 27.8.19
Điềm Nhiên
Trương Hồng thích chọn cõi đào viên
Đặng để chiều lên lão trút phiền
Duỗi đoạn tâm hờn theo gió biển
Đem lần nữ dọa mách thần tiên
Thầm hăm gởi thiếp ra làng kiện
Khẽ muốn bày mưu rủ họ nghiền
Mỗi buổi anh còn mơi thuốc phiện
Ơn trời phận gái vẫn điềm nhiên.
Hồng Vy
28-08-2019
HỒNG THOẠI
29-08-2019, 11:39 AM
Mỗi Bóng Em
Vẫn cảnh quê nghèo phận nắng lem
Đời sao tỉ đặng gái khuê rèm
Dung đầy nước ruộng đâu người tưởng
Mặt trĩu hương bùn chẳng khách xem
Bữa ở đồi cao nhìn gió lộng
Chiều nương bản quạnh ngóng mây thèm
Luôn hờn kiếp hẩm phần không trọn
Vật vưởng đêm về mỗi bóng em.
Hồng Vy
28-08-2019
CỦA HIẾM
( Họa hoán vận )
Dẫu biết đêm ngày khổ nhọc lem
Nhiều ông vẫn để dạ say thèm
Hồng nhan đẹp mã đâu cần tém
Thục nữ hay người quả muốn xem
Chẳng kết tay ngà luôn đãi tiệm
Nào ham lá ngọc chỉ ôm rèm
Nàng Vy giới thiệu sao mà hiểm
Có cả trăm chàng lại mỗi em!
HỒNG THOẠI 29.8.19
vancali96
29-08-2019, 07:42 PM
Mỗi Bóng Em
Vẫn cảnh quê nghèo phận nắng lem
Đời sao tỉ đặng gái khuê rèm
Dung đầy nước ruộng đâu người tưởng
Mặt trĩu hương bùn chẳng khách xem
Bữa ở đồi cao nhìn gió lộng
Chiều nương bản quạnh ngóng mây thèm
Luôn hờn kiếp hẩm phần không trọn
Vật vưởng đêm về mỗi bóng em.
Hồng Vy
28-08-2019
CỦA HIẾM
( Họa hoán vận )
Dẫu biết đêm ngày khổ nhọc lem
Nhiều ông vẫn để dạ say thèm
Hồng nhan đẹp mã đâu cần tém
Thục nữ hay người quả muốn xem
Chẳng kết tay ngà luôn đãi tiệm
Nào ham lá ngọc chỉ ôm rèm
Nàng Vy giới thiệu sao mà hiểm
Có cả trăm chàng lại mỗi em!
HỒNG THOẠI 29.8.19
" Cà lem "
Nghe rằng nếu giỏi đãi " cà lem "
Cứ mãi hoài mong thể chịu thèm
Lão Cả bên nhà kêu dạ kém
Van Cà trước ngõ dở màng xem
Nên đành lỗi hẹn người xa hẻm
Lại phải cầu an bóng rũ rèm
Bọn nữ lời ngon hòng để tém
Sao chàng nỡ gạt mối tình em
Vancali 8.29.19
hồng vy
30-08-2019, 12:28 AM
https://imagesvc.meredithcorp.io/v3/mm/image?url=https%3A%2F%2Fstatic.onecms.io%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F38%2F2015%2F10%2F12225 702%2F101892132.jpg&w=400&c=sc&poi=face&q=85
Đành Lui
Nương khều lão vốn để đàn vui
Ngặt nỗi vì sao cả cứ lùi
Hoặc hãi gom đồ lên ở núi
Hay buồn lẻn vợ trốn vào mui
Làm thơ bạn chuốt vần thêm tủi
Khiến gã mày loang lệ phải chùi
Rõ tội thân giờ như dế nhủi
Đau lòng buộc nữ quyết đành lui.
Hồng Vy
29-08-2019
vancali96
30-08-2019, 04:28 AM
https://imagesvc.meredithcorp.io/v3/mm/image?url=https%3A%2F%2Fstatic.onecms.io%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F38%2F2015%2F10%2F12225 702%2F101892132.jpg&w=400&c=sc&poi=face&q=85
Đành Lui
Nương khều lão vốn để đàn vui
Ngặt nỗi vì sao cả cứ lùi
Hoặc hãi gom đồ lên ở núi
Hay buồn lẻn vợ trốn vào mui
Làm thơ bạn chuốt vần thêm tủi
Khiến gã mày loang lệ phải chùi
Rõ tội thân giờ như dế nhủi
Đau lòng buộc nữ quyết đành lui.
Hồng Vy
29-08-2019
Chuyện vui
Những muốn trêu người kể chuyện vui
Mà sao sếp Cả lại quay lùi
Hình như gã ấy e nhầm tuổi
Có lẽ anh này sợ phải mui
Nếu đã ăn hàng nên vội phủi
Bằng không trộm bánh hãy lo chùi
Đường thơ xướng họa nguồn an ủi
Bạn hữu xin đừng trở chứng lui
Vancali 8.30.19
hồng vy
30-08-2019, 10:58 PM
CỦA HIẾM
( Họa hoán vận )
Dẫu biết đêm ngày khổ nhọc lem
Nhiều ông vẫn để dạ say thèm
Hồng nhan đẹp mã đâu cần tém
Thục nữ hay người quả muốn xem
Chẳng kết tay ngà luôn đãi tiệm
Nào ham lá ngọc chỉ ôm rèm
Nàng Vy giới thiệu sao mà hiểm
Có cả trăm chàng lại mỗi em!
HỒNG THOẠI 29.8.19
" Cà lem "
Nghe rằng nếu giỏi đãi " cà lem "
Cứ mãi hoài mong thể chịu thèm
Lão Cả bên nhà kêu dạ kém
Van Cà trước ngõ giở màn xem
Nên đành lỗi hẹn người xa hẻm
Lại phải cầu an bóng rũ rèm
Bọn nữ lời ngon hòng để tém
Sao chàng nỡ gạt mối tình em
Vancali 8.29.19
SEN HỒNG
Dẫu ở nơi bùn ngó chẳng lem
Trồi lên mặt nước dõi qua rèm
Hương thơm toả lộng trời mong ngắm
Vẻ thắm chan hoà đất muốn xem
Diễm lệ khuôn hoa nhiều bạn ước
Thanh cao nét nhuỵ lắm anh thèm
Quê mùa giản dị nào ai biết
Tổ quốc luôn cần dáng đứng em.
BXP 30.8.2019
Sen
Thân dầu giữa ruộng sắc nào lem
Dáng mãi ngời vươn vị thoảng rèm
Lắm nữ trang đài ngơ ngẩn mộng
Bao phường lãng tử miệt mài xem
Nàng mơn mởn thắm ngàn hương trỗi
Ả dịu dàng ngoan khối chỗ thèm
Mỗi độ xuân về thân ngát tỏa
Trên đời chẳng thứ đọ bằng em.
Hồng Vy
30-08-2019
buixuanphuong09
31-08-2019, 10:40 AM
Sen
Thân dầu giữa ruộng sắc nào lem
Dáng mãi ngời vươn vị thoảng rèm
Lắm nữ trang đài ngơ ngẩn mộng
Bao phường lãng tử miệt mài xem
Nàng mơn mởn thắm ngàn hương trỗi
Ả dịu dàng ngoan khối chỗ thèm
Mỗi độ xuân về thân ngát tỏa
Trên đời chẳng thứ đọ bằng em.
Hồng Vy
30-08-2019
ĐỜI MỚI BIẾT EM
Trắng ngó can gì chịu để lem
Dù ao nước vẩn chẳng xa rèm
Nằm im dưới đáy người chưa rõ
Ở khuất trong bùn bậu chửa xem
Dáng đẹp khi phô nhìn lại muốn
Bầu xinh lúc hiện ngắm thêm thèm
Hương thơm toả ngát phương trời Hạ
Phát lộ thì đời mới biết em.
BXP 31.8.2019
HỒNG THOẠI
31-08-2019, 12:47 PM
https://imagesvc.meredithcorp.io/v3/mm/image?url=https%3A%2F%2Fstatic.onecms.io%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F38%2F2015%2F10%2F12225 702%2F101892132.jpg&w=400&c=sc&poi=face&q=85
Đành Lui
Nương khều lão vốn để đàn vui
Ngặt nỗi vì sao cả cứ lùi
Hoặc hãi gom đồ lên ở núi
Hay buồn lẻn vợ trốn vào mui
Làm thơ bạn chuốt vần thêm tủi
Khiến gã mày loang lệ phải chùi
Rõ tội thân giờ như dế nhủi
Đau lòng buộc nữ quyết đành lui.
Hồng Vy
29-08-2019
Chuyện vui
Những muốn trêu người kể chuyện vui
Mà sao sếp Cả lại quay lùi
Hình như gã ấy e nhầm tuổi
Có lẽ anh này sợ phải mui
Nếu đã ăn hàng nên vội phủi
Bằng không trộm bánh hãy lo chùi
Đường thơ xướng họa nguồn an ủi
Bạn hữu xin đừng trở chứng lui
Vancali 8.30.19
HÃI!
( Họa hoán vận )
Sở dĩ cô Hồng định thoái lui
Đều do ả quậy bốn phương lùi
Làm Van đỡ chưởng dường long núi
Khiến Cả ăn đòn ngỡ xệ mui
Vạn gã lòng đau nàng cấm tủi
Ngàn phen lệ chảy sếp ngăn chùi
Vy là bão lửa đòi thiêu rụi
Hãi quá ai còn dạ để vui?!
HỒNG THOẠI 31.8.19
vancali96
01-09-2019, 08:12 PM
HÃI!
( Họa hoán vận )
Sở dĩ cô Hồng định thoái lui
Đều do ả quậy bốn phương lùi
Làm Van đỡ chưởng dường long núi
Khiến Cả ăn đòn ngỡ xệ mui
Vạn gã lòng đau nàng cấm tủi
Ngàn phen lệ chảy sếp ngăn chùi
Vy là bão lửa đòi thiêu rụi
Hãi quá ai còn dạ để vui?!
HỒNG THOẠI 31.8.19
Nghĩ chuyện lui
Có thể Van Cà nghĩ chuyện lui
Vì văn ngũ độ , mít đem lùi
Năm vần Cả Thoại vờn trên núi
Bảy chữ cô Hồng đụng nóc mui
Ảo não tìm câu lời sợ búi
Cùng chân vận ý nghĩa sao chùi
Tài non xướng họa đâm lầm lủi
Phận dở nên lòng mãi kém vui
Vancali 9.1.19
hồng vy
02-09-2019, 11:30 PM
HÃI!
( Họa hoán vận )
Sở dĩ cô Hồng định thoái lui
Đều do ả quậy bốn phương lùi
Làm Van đỡ chưởng dường long núi
Khiến Cả ăn đòn ngỡ xệ mui
Vạn gã lòng đau nàng cấm tủi
Ngàn phen lệ chảy sếp ngăn chùi
Vy là bão lửa đòi thiêu rụi
Hãi quá ai còn dạ để vui?!
HỒNG THOẠI 31.8.19
Nghĩ chuyện lui
Có thể Van Cà nghĩ chuyện lui
Vì văn ngũ độ , mít đem lùi
Năm vần Cả Thoại vờn trên núi
Bảy chữ cô Hồng đụng nóc mui
Ảo não tìm câu lời sợ búi
Cùng chân vận ý nghĩa sao chùi
Tài non xướng họa đâm lầm lủi
Phận dở nên lòng mãi kém vui
Vancali 9.1.19
QUÊ MÌNH RẤT VUI
Van Cà mạnh bút cớ gì lui
Hãy gắng về đây hưởng sắn lùi
Lão Phượng sầu riêng đưa đủ múi
Trương Hồng cá quả chất đầy mui
Sang nhà cụ Kỷ xem đùa thụi
Đến quán cô Vy ngắm giỡn chùi
Rộn xóm vì người đang bốc hụi
Quê mình khối chuyện rất là vui.
BXP 02.8.2019
Chớ Lui
Sao nàng chối bỏ mọi niềm vui?
Duỗi lại mình Vy để bước lùi
Mặc Cả bao ngày vênh sóng mũi
Cho ngài lắm buổi ngự đầu mui
Thờ ơ bác Phượng lòng luôn tủi
Vất vưởng dòng châu muội mãi chùi
Chỉ mỗi hồng râu mừng ngập túi
Đâu người có thể buộc chàng lui.
Hồng Vy
02-09-2019
HỒNG THOẠI
03-09-2019, 11:37 AM
Nghĩ chuyện lui
Có thể Van Cà nghĩ chuyện lui
Vì văn ngũ độ , mít đem lùi
Năm vần Cả Thoại vờn trên núi
Bảy chữ cô Hồng đụng nóc mui
Ảo não tìm câu lời sợ búi
Cùng chân vận ý nghĩa sao chùi
Tài non xướng họa đâm lầm lủi
Phận dở nên lòng mãi kém vui
Vancali 9.1.19
THỎA
Tưởng tượng Van Cà nỡ rút lui
Kèm trăm thứ chuyện cũng theo lùi
Sầu thơ ngũ độ im lìm núi
Bỏ đám tranh màu quạnh quẽ mui
Hãi lúc người đi ngài Phượng tủi
Hòa muôn lệ nhớ ả Vy chùi
Đồng tâm tránh để Lầu Mây rụi
Tấp nập chim chiều thỏa mãn vui!
HỒNG THOẠI 03.9.19
hồng vy
04-09-2019, 02:04 AM
http://lh3.ggpht.com/-HUQRkXEn1V0/Uu6yu1cld5I/AAAAAAAA5Ig/DIxaS16QrUM/gia%2525205_thumb%25255B4%25255D.jpg?imgmax=800
Đừng Ghẹo
Bác hỡi ! xin đừng ghẹo cả râu
Làm cho gã sợ đến vương sầu
Trên mày lệ chảy dòng loang nẫu
Giữa mặt da dôn mắt rủ sâu
Vật vưởng từng hôm người rõ xấu
Thờ ơ mỗi buổi sắc khô nhầu
Kính cẩn mong đàn ngưng giễu bậu
Để lão canh trường giấc được lâu.
Hồng Vy
03-09-2019
buixuanphuong09
04-09-2019, 05:37 AM
Vui thơ VNTH
Trà Thơ
Mơ hoài một buổi chốn đàn ta
Với lão và huynh thưởng ngụm trà
Bạn hữu tay choàng say tứ thả
Chung nhài giọt uống thỏa lòng ca
Dầu anh phận tách đời đơn mã
Hoặc tỉ đường chia ngõ khuất nhà
Hãy tạo cho ngày thêm óng ả
Quay quần xướng họa chẳng ngần xa.
Hồng Vy
03-09-2019
THƠ TRÀ
Xướng hoạ tưng bừng có chúng ta
Thơ bay gió quyện vị hương trà
Câu đùa thậm thịch như chày giã
Ý giỡn êm đềm tựa tiếng ca
Sảng khoái phần hồn thêm hả dạ
Lâng lâng cõi trí lại vui nhà
Lầu Mây tĩnh mịch không ồn ã
Nhịp phách cung đàn vẫn vọng xa
BXP 04.9.2019
HỒNG THOẠI
04-09-2019, 10:41 AM
http://lh3.ggpht.com/-HUQRkXEn1V0/Uu6yu1cld5I/AAAAAAAA5Ig/DIxaS16QrUM/gia%2525205_thumb%25255B4%25255D.jpg?imgmax=800
Đừng Ghẹo
Bác hỡi ! xin đừng ghẹo cả râu
Làm cho gã sợ đến vương sầu
Trên mày lệ chảy dòng loang nẫu
Giữa mặt da dôn mắt rủ sâu
Vật vưởng từng hôm người rõ xấu
Thờ ơ mỗi buổi sắc khô nhầu
Kính cẩn mong đàn ngưng giễu bậu
Để lão canh trường giấc được lâu.
Hồng Vy
03-09-2019
RÂU GIẢ
Cô Hồng thậm khoái kẻ nhiều râu
Nhẵn nhụi chồng yêu... khiến ả sầu
Giũ hết mùi thơm ngày xực lẩu
Quên bày vẻ đẹp lúc nhìn sâu
Tiêu đà lắm bạc xui lòng nẫu
Bỏ cũng dày công chuốc dạ nhầu
Giải pháp sau cùng: đeo tạm mẫu
Hai người thử cạ - rớt từ lâu!
HỒNG THOẠI 04.9.19
HỒNG THOẠI
04-09-2019, 12:39 PM
Vui thơ VNTH
Trà Thơ
Mơ hoài một buổi chốn đàn ta
Với lão và huynh thưởng ngụm trà
Bạn hữu tay choàng say tứ thả
Chung nhài giọt uống thỏa lòng ca
Dầu anh phận tách đời đơn mã
Hoặc tỉ đường chia ngõ khuất nhà
Hãy tạo cho ngày thêm óng ả
Quay quần xướng họa chẳng ngần xa.
Hồng Vy
03-09-2019
THƠ TRÀ
Xướng hoạ tưng bừng có chúng ta
Thơ bay gió quyện vị hương trà
Câu đùa thậm thịch như chày giã
Ý giỡn êm đềm tựa tiếng ca
Sảng khoái phần hồn thêm hả dạ
Lâng lâng cõi trí lại vui nhà
Lầu Mây tĩnh mịch không ồn ã
Nhịp phách cung đàn vẫn vọng xa
BXP 04.9.2019
HẸN
Hôm nào ghé lại diễn đàn ta
Nhất định mời Vy thưởng lãm trà
Đãi bạn dăm ngày âu thỏa phá
Vô chừng nửa xị ắt giành ca
Tưng bừng giỡn khách cười đau dạ
Rộn rã hòa câu tưởng nát nhà
Lĩnh hội niềm vui đằm thắm tả
Cô bèn hứa hẹn chẳng còn xa...
HỒNG THOẠI 04.9.19
buixuanphuong09
04-09-2019, 08:24 PM
Vui thơ VNTH
Trà Thơ
Mơ hoài một buổi chốn đàn ta
Với lão và huynh thưởng ngụm trà
Bạn hữu tay choàng say tứ thả
Chung nhài giọt uống thỏa lòng ca
Dầu anh phận tách đời đơn mã
Hoặc tỉ đường chia ngõ khuất nhà
Hãy tạo cho ngày thêm óng ả
Quay quần xướng họa chẳng ngần xa.
Hồng Vy
03-09-2019
THƠ TRÀ
Xướng hoạ tưng bừng có chúng ta
Thơ bay gió quyện vị hương trà
Câu đùa thậm thịch như chày giã
Ý giỡn êm đềm tựa tiếng ca
Sảng khoái phần hồn thêm hả dạ
Lâng lâng cõi trí lại vui nhà
Lầu Mây tĩnh mịch không ồn ã
Nhịp phách cung đàn vẫn vọng xa
BXP 04.9.2019
HẸN
Hôm nào ghé lại diễn đàn ta
Nhất định mời Vy thưởng lãm trà
Đãi bạn dăm ngày âu thỏa phá
Vô chừng nửa xị ắt giành ca
Tưng bừng giỡn khách cười đau dạ
Rộn rã hòa câu tưởng nát nhà
Lĩnh hội niềm vui đằm thắm tả
Cô bèn hứa hẹn chẳng còn xa...
HỒNG THOẠI 04.9.19
HOÁ KHÔNG XA
Nơi này sảng khoái chẳng riêng ta
Bạn hữu bên nhau cụng chén trà
Dựa ý khơi lời vui sếp Cả
Đem tình tụ nghĩa đẹp bài ca
Đồng tâm góp sức êm muôn ngả
Nhất trí chung tay ấm mọi nhà
Mỗi độ Nguyên Tiêu cùng hỉ hả
Phương trời cách biệt hoá không xa.
BXP 04.9.2019
vancali96
04-09-2019, 08:43 PM
HẸN
Hôm nào ghé lại diễn đàn ta
Nhất định mời Vy thưởng lãm trà
Đãi bạn dăm ngày âu thỏa phá
Vô chừng nửa xị ắt giành ca
Tưng bừng giỡn khách cười đau dạ
Rộn rã hòa câu tưởng nát nhà
Lĩnh hội niềm vui đằm thắm tả
Cô bèn hứa hẹn chẳng còn xa...
HỒNG THOẠI 04.9.19
Cảm tạ
Họa chữ bao ngày thỏa ý ta
Nào huynh tỷ đệ nhắm chung trà
Và nghe Cả Thoại buông đàn phá
Để thấy cô Hồng trỗi giọng ca
Được thể em mời sang đãi cá
Bằng không muội rủ đến thăm nhà
Trời Tây lạnh lẽo đời băng giá
Cảm mộ ân tình quí hữu xa
Vancali 9.4.19
hồng vy
05-09-2019, 12:29 AM
Đùa vui
Cô Hồng chả nệ đấng mày râu
Khoái mãi đùa vui mặc Cả sầu
Những lúc chê người mê dọc tẩu
Khi thì ghẹo lão thích mò sâu
Nhìn trăng để bị cung đàn nẫu
Thổi sáo làm cho mặt gã nhầu
Hễ gặp nường ta liền hỏi thấu
Sao đành bỏ bạn tháng ngày lâu
Vancali 9.3.19
CHẲNG CÒN RÂU
Bao ngày chắt dứt chả còn râu
Nhẵn thín thành ra hết chịu sầu
Vợ bảo : Cằm ông phô trái ấu
Em cười : Mép bác lẩn con sâu
Ừ thì cạo sạch tâm nào nẫu
Ấy vậy thoa trơn dạ cóc nhầu
Cũng ổn vì khi ta mải nhậu
Yên lòng tiếp bạn dẫu ngồi lâu.
BXP 04.9.2019
RÂU GIẢ
Cô Hồng thậm khoái kẻ nhiều râu
Nhẵn nhụi chồng yêu... khiến ả sầu
Giũ hết mùi thơm ngày xực lẩu
Quên bày vẻ đẹp lúc nhìn sâu
Tiêu đà lắm bạc xui lòng nẫu
Bỏ cũng dày công chuốc dạ nhầu
Giải pháp sau cùng: đeo tạm mẫu
Hai người thử cạ - rớt từ lâu!
HỒNG THOẠI 04.9.19
Thoại Râu
Trên mày lão Thoại quả đầy râu
Chợt thoáng nhìn sơ đã đủ sầu
Cọng duỗi quanh mồm trông tưởng sấu
Khoanh chìa dưới cổ ngỡ dường sâu
Người dơ ghẻ mọc da trầy nẫu
Áo mỏng ngài lê vạt rã nhầu
Thử nghĩ nương nào mê lấy bậu
Duyên ngày sẽ nhạt chẳng bền lâu.
Hồng Vy
04-09-2019
vancali96
05-09-2019, 04:15 AM
RÂU GIẢ
Cô Hồng thậm khoái kẻ nhiều râu
Nhẵn nhụi chồng yêu... khiến ả sầu
Giũ hết mùi thơm ngày xực lẩu
Quên bày vẻ đẹp lúc nhìn sâu
Tiêu đà lắm bạc xui lòng nẫu
Bỏ cũng dày công chuốc dạ nhầu
Giải pháp sau cùng: đeo tạm mẫu
Hai người thử cạ - rớt từ lâu!
HỒNG THOẠI 04.9.19
Thoại Râu
Trên mày lão Thoại quả đầy râu
Chợt thoáng nhìn sơ đã đủ sầu
Cọng duỗi quanh mồm trông tưởng sấu
Khoanh chìa dưới cổ ngỡ dường sâu
Người dơ ghẻ mọc da trầy nẫu
Áo mỏng ngài lê vạt rã nhầu
Thử nghĩ nương nào mê lấy bậu
Duyên ngày sẽ nhạt chẳng bền lâu.
Hồng Vy
04-09-2019
Cấy râu !
Cả Thoại bao giờ đã cấy râu ?
Ngày đêm ả thím chịu u sầu
Khi thì vắt vẻo như hàng dậu
Những lúc cong quằn tựa ổ sâu
Để vợ đau buồn tâm hãi thấu
Làm con mắc cỡ dạ thêm nhầu
Ra đường hãnh diện ông nào giấu
Hỏng biết " lông này " sẽ trụ lâu ?
Vancali 9.4.19
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
05-09-2019, 06:14 AM
Đừng Ghẹo
Bác hỡi ! xin đừng ghẹo cả râu
Làm cho gã sợ đến vương sầu
Trên mày lệ chảy dòng loang nẫu
Giữa mặt da dôn mắt rủ sâu
Vật vưởng từng hôm người rõ xấu
Thờ ơ mỗi buổi sắc khô nhầu
Kính cẩn mong đàn ngưng giễu bậu
Để lão canh trường giấc được lâu.
Hồng Vy
RÂU GIẢ
Cô Hồng thậm khoái kẻ nhiều râu
Nhẵn nhụi chồng yêu... khiến ả sầu
Giũ hết mùi thơm ngày xực lẩu
Quên bày vẻ đẹp lúc nhìn sâu
Tiêu đà lắm bạc xui lòng nẫu
Bỏ cũng dày công chuốc dạ nhầu
Giải pháp sau cùng: đeo tạm mẫu
Hai người thử cạ - rớt từ lâu!
HỒNG THOẠI 04.9.19
https://phongthuyso.vn//phongthuyso/public/file/files/rau-quai-non.jpeg
RẬM RẠP
Đàn ông chỉ quý mỗi hàng râu
Chú tủi lòng sao một nhẽ sầu
Cám cảnh tràn lan bày dãy dậu
Cam đành tỉa tót dọn đàn sâu
Môi thèm thích chạm làm sao ẩu
Miệng vướng lười hôn cũng đủ nhầu
Tưởng đẹp ai dè nên nỗi xấu
Thôi thì ráng sửa, hẹn dài lâu.
KIỀN ĐỨC - 050919
Huy Thanh
05-09-2019, 11:35 AM
HẸN
Hôm nào ghé lại diễn đàn ta
Nhất định mời Vy thưởng lãm trà
Đãi bạn dăm ngày âu thỏa phá
Vô chừng nửa xị ắt giành ca
Tưng bừng giỡn khách cười đau dạ
Rộn rã hòa câu tưởng nát nhà
Lĩnh hội niềm vui đằm thắm tả
Cô bèn hứa hẹn chẳng còn xa...
HỒNG THOẠI 04.9.19
BÌNH THƠ
Thi Đường mộng ngát thỏa đời ta
Mãn nguyện lòng vui thưởng tách trà
Chữ kiếm ngoài khơi hoài đợi trả
Câu tìm biển rộng mãi hòa ca
Bao mùa họa xướng đều muôn ngã
Những buổi đàn lưu khắp mọi nhà
Trải chiếu bình thơ bài ngũ độ
Tâm đồng kết nghĩa bạn gần xa.
05-09-2019
Huy Thanh
HỒNG THOẠI
05-09-2019, 05:35 PM
RẬM RẠP
Đàn ông chỉ quý mỗi hàng râu
Chú tủi lòng sao một nhẽ sầu
Cám cảnh tràn lan bày dãy dậu
Cam đành tỉa tót dọn đàn sâu
Môi thèm thích chạm làm sao ẩu
Miệng vướng lười hôn cũng đủ nhầu
Tưởng đẹp ai dè nên nỗi xấu
Thôi thì ráng sửa, hẹn dài lâu.
KIỀN ĐỨC - 050919
NÓI CÙNG CỤ KIỀN ĐỨC
Cụ Đức ơi ời, phải giữ râu
Dừng dao liệng kéo kẻo Vy sầu
Cô thường tưởng bữa kề đuôi sấu
Ả cứ mơ ngày chạm lũ sâu
Phận nữ đòi hơn dù thích ẩu
Đời trai gánh thiệt dẫu ôm nhầu
Chiều theo ý bạn, huynh đừng nẫu
Ắt chị thay lòng cũng nỏ lâu!
HỒNG THOẠI 05.9.19
hồng vy
06-09-2019, 12:47 AM
HÃI
Hãi lúc Van Cà bảo cấy râu
Rồi ra chắt đến lại thêm sầu
Đành mình túm sợi quăng thùng đấu
Sợ bạn vào nhà tưởng lũ sâu
Nhẵn nhụi quanh cằm không thể xấu
Trơn tru quãng mép có chi nhầu
Ôi trời cái giựt đau nào thấu
Cạo sạch đi mà hưởng sống lâu hihihi!
BXP 05.9.2019
RẬM RẠP
Đàn ông chỉ quý mỗi hàng râu
Chú tủi lòng sao một nhẽ sầu
Cám cảnh tràn lan bày dãy dậu
Cam đành tỉa tót dọn đàn sâu
Môi thèm thích chạm làm sao ẩu
Miệng vướng lười hôn cũng đủ nhầu
Tưởng đẹp ai dè nên nỗi xấu
Thôi thì ráng sửa, hẹn dài lâu.
KIỀN ĐỨC - 050919
NÓI CÙNG CỤ KIỀN ĐỨC
Cụ Đức ơi ời, phải giữ râu
Dừng dao liệng kéo kẻo Vy sầu
Cô thường tưởng bữa kề đuôi sấu
Ả cứ mơ ngày chạm lũ sâu
Phận nữ đòi hơn dù thích ẩu
Đời trai gánh thiệt dẫu ôm nhầu
Chiều theo ý bạn, huynh đừng nẫu
Ắt chị thay lòng cũng nỏ lâu!
HỒNG THOẠI 05.9.19
Khuyên
Thiếp nghĩ ông nào lại chẳng râu
Dầu ai có ghẹo hãy ngưng sầu
Khoanh mồm tỉa gọn đừng theo gấu
Cửa miệng chăm đều chớ dưỡng sâu
Để mặt ngài đêm nhìn đỡ xấu
Làm môi lão buổi được vơi nhầu
Hơn là các ả lòng thôi nẫu
Không chừng hạnh phúc sẽ dài lâu.
Hồng Vy
05-09-2019
HỒNG THOẠI
06-09-2019, 01:30 PM
Bị Giễu
Lão Thoại nhìn qua có vẻ buồn
Âu lời bạn giễu chẳng ngừng tuôn
Làm anh dạ hãi cơm nào muốn
Gợi gã ngày lo hẻm cứ chuồn
Dáng rủ trông dường hoa rã cuộn
Thân trầy tưởng tựa bánh trào khuôn
Chiều lên mỗi buổi tâm phiền muộn
Tủi thấy người như bị bão luồn.
Hồng Vy
05-09-2019
Bài bạc
Vì đâu bác Cả mặt u buồn
Để thấy chân mày lệ mãi tuôn
Bởi ván " binh thùng " lo đã muộn
Còn cây " cú lủ " sợ nên chuồn
Vàng con lỡ thế đà vô cuộn
Nhẫn vợ đem cầm phải đóng khuôn
Lủng túi bây giờ sanh chuyện cuỗm
Nhìn ai sợ hãi dáng khom luồn
Vancali 9.5.19
" Chơi bài xập xám "
ẨN
Hỏi cớ làm sao chị mãi buồn?
Vy rằng: Hạnh phúc nỏ thèm tuôn!
Đời em ảo não dường thân muống
Phận nữ đìu hiu tưởng cánh chuồn
Cạch lão lưng còng không thỏa tướng
Xa chàng miệng móm chẳng nề khuôn
Thôi đành bỏ phố về nương ruộng
Ẩn mặt trùm tên đỡ gió luồn!
HỒNG THOẠI 06.9.19
buixuanphuong09
06-09-2019, 07:25 PM
Bị Giễu
Lão Thoại nhìn qua có vẻ buồn
Âu lời bạn giễu chẳng ngừng tuôn
Làm anh dạ hãi cơm nào muốn
Gợi gã ngày lo hẻm cứ chuồn
Dáng rủ trông dường hoa rã cuộn
Thân trầy tưởng tựa bánh trào khuôn
Chiều lên mỗi buổi tâm phiền muộn
Tủi thấy người như bị bão luồn.
Hồng Vy
05-09-2019
Bài bạc
Vì đâu bác Cả mặt u buồn
Để thấy chân mày lệ mãi tuôn
Bởi ván " binh thùng " lo đã muộn
Còn cây " cú lủ " sợ nên chuồn
Vàng con phải thế đà vô cuộn
Nhẫn vợ đem cầm phải đóng khuôn
Lủng túi bây giờ sanh chuyện cuỗm
Nhìn ai sợ hãi dáng khom luồn
Vancali 9.5.19
" Chơi bai xập xám "
ẨN
Hỏi cớ làm sao chị mãi buồn?
Vy rằng: Hạnh phúc nỏ thèm tuôn!
Đời em ảo não dường thân muống
Phận nữ đìu hiu tưởng cánh chuồn
Cạch lão lưng còng không thỏa tướng
Xa chàng miệng móm chẳng nề khuôn
Thôi đành bỏ phố về nương ruộng
Ẩn mặt trùm tên đỡ gió luồn!
HỒNG THOẠI 06.9.19
NHẶT HẠT SƯƠNG MAI
Sếp Thoại nhà ta chẳng thể buồn
Đang bừng khí thế tứ trào tuôn
Kiên tâm đón nhận nhiều người muốn
Vững đạ chia ly lắm bạn chuồn
Kén nhện Thi Đường còn tạo cuốn
Tơ tằm Lục bát vẫn vào khuôn
Già nua lão Phượng lưng còng uốn
Nhặt hạt sương mai gió thổi luồn.
BXP 06.9.2019
buixuanphuong09
06-09-2019, 07:46 PM
Vui thơ VNTH
NÓI CÙNG CỤ KIỀN ĐỨC
Cụ Đức ơi ời, phải giữ râu
Dừng dao liệng kéo kẻo Vy sầu
Cô thường tưởng bữa kề đuôi sấu
Ả cứ mơ ngày chạm lũ sâu
Phận nữ đòi hơn dù thích ẩu
Đời trai gánh thiệt dẫu ôm nhầu
Chiều theo ý bạn, huynh đừng nẫu
Ắt chị thay lòng cũng nỏ lâu!
HỒNG THOẠI 05.9.19
Khuyên
Thiếp nghĩ ông nào lại chẳng râu
Dầu ai có ghẹo hãy ngưng sầu
Khoanh mồm tỉa gọn đừng theo gấu
Cửa miệng chăm đều chớ dưỡng sâu
Để mặt ngài đêm nhìn đỡ xấu
Làm môi lão buổi được vơi nhầu
Hơn là các ả lòng thôi nẫu
Không chừng hạnh phúc sẽ dài lâu.
Hồng Vy
05-09-2019
ĐỂ RÂU
Ừ thì cứ để cũng nhiều râu
Chỉ sợ “nhà” xem mắt nhuốm sầu
Khoé mép lông giăng dường luỹ dậu
Khuôn cằm sợi mọc tựa bầy sâu
Đìu hiu quãng vắng tâm thêm nẫu
Quạnh quẽ canh khuya dạ lại nhầu
Mặc nó tung hoành phô với bậu
Thân già hãy giữ được bền lâu.
BXP 06.9.2019
hồng vy
07-09-2019, 01:42 AM
Cảm tạ
Họa chữ bao ngày thỏa ý ta
Nào huynh tỷ đệ nhắm chung trà
Và nghe Cả Thoại buông đàn phá
Để thấy cô Hồng trỗi giọng ca
Được thể em mời sang đãi cá
Bằng không muội rủ đến thăm nhà
Trời Tây lạnh lẻo đời băng giá
Cảm mộ ân tình quí hữu xa
Vancali 9.4.19
HẸN
Hôm nào ghé lại diễn đàn ta
Nhất định mời Vy thưởng lãm trà
Đãi bạn dăm ngày âu thỏa phá
Vô chừng nửa xị ắt giành ca
Tưng bừng giỡn khách cười đau dạ
Rộn rã hòa câu tưởng nát nhà
Lĩnh hội niềm vui đằm thắm tả
Cô bèn hứa hẹn chẳng còn xa...
HỒNG THOẠI 04.9.19
HƯƠNG THẦM
Theo về Phật đạo chẳng còn TA
Hưởng thú “Bình minh nhất trản trà”
Tĩnh mịch dòng đời tâm ÁI xả
Êm đềm cõi trí dạ TỪ ca
Tình thơ : Bạn hữu sinh cùng Mạ
Nghĩa phú : Anh em ở khác nhà
Hợp sức chăm vườn cây trĩu quả
Hương thầm dịu ngọt mãi bay xa.
BXP 06.9.2019
Ước
Bao ngày nhớ vẫn quyện hồn ta
Ước bữa về thôn thưởng vị trà
Gặp gỡ thâm tình tâm ý tả
Tương phùng quí bạn nghĩa làng ca
Trời quê bước rảo thăm từng xã
Nẻo mẹ chiều lên viếng mỗi nhà
Vẹn duỗi thân trườn trên khắp ngả
Cho đời thỏa nguyện những lần xa.
Hồng Vy
06-09-2019
vancali96
07-09-2019, 09:26 AM
Thoại Râu
Trên mày lão Thoại quả đầy râu
Chợt thoáng nhìn sơ đã đủ sầu
Cọng duỗi quanh mồm trông tưởng sấu
Khoanh chìa dưới cổ ngỡ dường sâu
Người dơ ghẻ mọc da trầy nẫu
Áo mỏng ngài lê vạt rã nhầu
Thử nghĩ nương nào mê lấy bậu
Duyên ngày sẽ nhạt chẳng bền lâu.
Hồng Vy
04-09-2019
Cấy râu !
Cả Thoại bao giờ đã cấy râu ?
Ngày đêm ả thím chịu u sầu
Khi thì vắt vẻo như hàng dậu
Những lúc cong quằn tựa ổ sâu
Để vợ đau buồn tâm hãi thấu
Làm con mắc cỡ dạ thêm nhầu
Ra đường hãnh diện ông nào giấu
Hỏng biết " lông này " sẽ trụ lâu ?
Vancali 9.4.19
HÃI
Hãi lúc Van Cà bảo cấy râu
Rồi ra chắt đến lại thêm sầu
Đành mình túm sợi quăng thùng đấu
Sợ bạn vào nhà tưởng lũ sâu
Nhẵn nhụi quanh cằm không thể xấu
Trơn tru quãng mép có chi nhầu
Ôi trời cái giựt đau nào thấu
Cạo sạch đi mà hưởng sống lâu hihihi!
BXP 05.9.2019
[COLOR="darkred"]Nam tu !
Phái nữ thua chàng ở bộ râu !
Nhìn trăng ướm mộng để vương sầu
Hoài mơ vận ý còn e cẩu
Vẫn ước hưng lòng phải sợ sâu
Tột đỉnh mây ngàn cho gió nẫu
Tàn canh khói lửa dẫu thân nhầu
Đêm dài giấc điệp mong người mẫu
Trỗi khúc đa tình hợp cẩn lâu
Vancali 9.6.19
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
07-09-2019, 11:14 AM
ẨN
Hỏi cớ làm sao chị mãi buồn?
Vy rằng: Hạnh phúc nỏ thèm tuôn!
Đời em ảo não dường thân muống
Phận nữ đìu hiu tưởng cánh chuồn
Cạch lão lưng còng không thỏa tướng
Xa chàng miệng móm chẳng nề khuôn
Thôi đành bỏ phố về nương ruộng
Ẩn mặt trùm tên đỡ gió luồn!
HỒNG THOẠI 06.9.19
NHẶT HẠT SƯƠNG MAI
Sếp Thoại nhà ta chẳng thể buồn
Đang bừng khí thế tứ trào tuôn
Kiên tâm đón nhận nhiều người muốn
Vững đạ chia ly lắm bạn chuồn
Kén nhện Thi Đường còn tạo cuốn
Tơ tằm Lục bát vẫn vào khuôn
Già nua lão Phượng lưng còng uốn
Nhặt hạt sương mai gió thổi luồn.
BXP 06.9.2019
BẢN LĨNH
Chớ thử làm sao Lão Thoại buồn
Đâu mà hãm được ý vần tuôn
Xa gần gửi lại thời ông muốn
Xóm ngõ đùa dai nhử cụ chuồn
Hãy để cô nường mong suối cuộn
Cho dù bác mẹ nhủ mình khuôn
Già nua chẳng thấy nghe đời muộn
Bận quá thì xoay, vẫn phải luồn!
KIỀN ĐỨC - 070919
buixuanphuong09
07-09-2019, 04:04 PM
VUI THƠ VNTH
BẢN LĨNH
Chớ thử làm sao Lão Thoại buồn
Đâu mà hãm được ý vần tuôn
Xa gần gửi lại thời ông muốn
Xóm ngõ đùa dai nhử cụ chuồn
Hãy để cô nường mong suối cuộn
Cho dù bác mẹ nhủ mình khuôn
Già nua chẳng thấy nghe đời muộn
Bận quá thì xoay, vẫn phải luồn!
KIỀN ĐỨC – 070919
SẾP THOẠI
Cột trụ thì sao có dễ buồn
Thơ Đường tếu giỡn vẫn đều tuôn
Dù khi đất lạnh neo ong cuốn
Dẫu lúc cành khô giữ chích chuồn
Ý tốt lời hay ghi đẫy cuộn
Từ hồng tứ đẹp ủ đầy khuôn
Ai đem sắc thắm vào duyên muộn
Thoại vững cây kim để chỉ luồn.
BXP 07.9.2019
vancali96
07-09-2019, 08:17 PM
Vui thơ VNTH
Nam tu !
Phái nữ thua chàng ở bộ râu !
Nhìn trăng ướm mộng để vương sầu
Hoài mơ vận ý còn e cẩu
Vẫn ước hưng lòng phải sợ sâu
Tột đỉnh mây ngàn cho gió nẫu
Tàn canh khói lửa dẫu thân nhầu
Đêm dài giấc điệp mong người mẫu
Trỗi khúc đa tình hợp cẩn lâu
Vancali 9.6.19
HẠNH PHÚC EM ĐỀM
Ví thử Van Cà chẳng thích râu
Chồng mang bộ rậm có chi sầu
Nhân duyên tác hợp nào kinh gấu
Nghiệp phận yêu chiều nỏ hãi sâu
Lặng lẽ đêm ngày chăm ruộng hẩu
An nhiên sớm tối sửa y nhầu
Cành xanh níu giữ chim khôn đậu
Hạnh phúc êm đềm mãi được lâu.
BXP 07.9.2019
Nhiều râu !
Sao mình ngại nhất gã nhiều râu
Đụng phải giời ơi lắm nỗi sầu
Ngắm mãi ê chề lo bị cẩu
Trông hoài khốn khổ vướng nhầm sâu
Ngày ba nát phận mơ đành nẫu
Tối bảy bầm thân mộng sẽ nhầu
Dũng cảm từng canh người ngợm xấu
E rằng hạnh phúc nỏ dài lâu !
Vancali 9.7.19
* Cao tuổi ngày ba cữ tối bảy tiếng .
HỒNG THOẠI
08-09-2019, 11:33 AM
Ước
Bao ngày nhớ vẫn quyện hồn ta
Ước bữa về thôn thưởng vị trà
Gặp gỡ thâm tình tâm ý tả
Tương phùng quí bạn nghĩa làng ca
Trời quê bước rảo thăm từng xã
Nẻo mẹ chiều lên viếng mỗi nhà
Vẹn duỗi thân trườn trên khắp ngả
Cho đời thỏa nguyện những lần xa.
Hồng Vy
06-09-2019
CHIỀU MƠ
( Họa hoán vận )
Êm đềm tiếng nhạc trỗi gần xa
Để cõi lòng thêm rực sắc trà
Lặng lẽ em ngồi sau mỏm đá
Ân cần bạn đến giữa hồn ta
Bao ngày ủ nắng chờ xanh mạ
Những dịp hòa câu sưởi ấm nhà
Gió tỉ tê cùng mây rộn rã
Nghe chiều lả lướt một bài ca.
HỒNG THOẠI 08.9.19
hồng vy
08-09-2019, 12:51 PM
HẠNH PHÚC EM ĐỀM
Ví thử Van Cà chẳng thích râu
Chồng mang bộ rậm có chi sầu
Nhân duyên tác hợp nào kinh gấu
Nghiệp phận yêu chiều nỏ hãi sâu
Lặng lẽ đêm ngày chăm ruộng hẩu
An nhiên sớm tối sửa y nhầu
Cành xanh níu giữ chim khôn đậu
Hạnh phúc êm đềm mãi được lâu.
BXP 07.9.2019
Nhiều râu !
Sao mình ngại nhất gã nhiều râu
Đụng phải giời ơi lắm nỗi sầu
Ngắm mãi ê chề lo bị cẩu
Trông hoài khốn khổ vướng nhầm sâu
Ngày ba nát phận mơ đành nẫu
Tối bảy bầm thân mộng sẽ nhầu
Dũng cảm từng canh người ngợm xấu
E rằng hạnh phúc nỏ dài lâu !
Vancali 9.7.19
* Cao tuổi ngày ba cữ tối bảy tiếng .
Đường Thi Bác Phượng
Bác vẫn chưa lần bỏ vận râu
Bài tung ngát lộng đẩy muôn sầu
Câu bày tựa luỹ ngăn bờ khẩu
Luật trải như rừng chắn lũ sâu
Khiến dạ Hồng Trương đành trở nẫu
Dồn thơ tiều nữ lại loang nhầu
E dè lão Đức tìm nơi tậu
Đến cả Van Cà cũng độn lâu.
Hồng Vy
08-09-2019
hồng vy
08-09-2019, 03:47 PM
https://ivcdn.vnecdn.net/giaitri/images/web/2019/05/09/giang-chau-voi-vai-trum-so-trong-ngao-so-oc-hen-1982-1557361561_500x300.jpg
Tỉ Phú Keo
Cả nước vờn quanh lão Thoại khèo
Âu vì tính gã thật là keo
Vài xu nữ mượn anh từ khéo
Một chữ người vay hắn bảo nghèo
Dẫu bạc trong nhà chôn kín nẻo
Hay chuồng giữa ruộng thả đầy heo
Nhiều khi bám trẻ tranh giành kẹo
Bạn hữu nhìn qua cứ tưởng tèo.
Hồng Vy
08-09-2019
Tức quá... thì cũng đừng bỏ vườn thơ mà đi nhé hihihi...
HỒNG THOẠI
08-09-2019, 04:15 PM
TỰ NHỦ LÒNG
Bây giờ cũng đến lục tuần dư
Lắm buổi hình như chẽo cục đừ
Hớn hở cho nhiều, tim cũng bự
Kiêu kỳ quá đỗi, mặt thường "bư"
Người không được nết thêm hình dữ
Diện khó thành oai phải nỗi lừ
Đã bảo thay lòng ngay tắp lự
Còn mong có bạn kẻo rồi ... hư!
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
CHỐNG HƯ
Lão Đức ngon lành thọ hẳn dư
Giờ huynh tạo phước giải căn đừ
Vô làm chức quản* ngồi mâm bự
Đến lãnh trang cười* quẳng mặt bư
Dẫu bước ra ngoài xui bả cự
Dù mê vác mõ ngại con lừ
Nhưng vì cụ giỏi hàng trăm thứ
Bỏ luyện e rằng nó sẽ hư.
* quản: quản lí
* trang cười: chuyên mục Tiếu lâm quán
HỒNG THOẠI 08.9.19
HỒNG THOẠI
08-09-2019, 05:16 PM
Đường Thi Bác Phượng
Bác vẫn chưa lần bỏ vận râu
Bài tung ngát lộng đẩy muôn sầu
Câu bày tựa luỹ ngăn bờ khẩu
Luật trải như rừng chắn lũ sâu
Khiến dạ Hồng Trương đành trở nẫu
Dồn thơ tiều nữ lại loang nhầu
E dè lão Đức tìm nơi tậu
Đến cả Van Cà cũng độn lâu.
Hồng Vy
08-09-2019
RƯỚC
Lão Phượng tuy rằng hổng có râu
Mà huynh chẳng bận chuốc âu sầu
Âm thầm những buổi tìm chi sấu
Lặng lẽ bao ngày kiếm phả sâu
Ít rảnh du mình vô chuyện nẫu
Thừa khôn bảo dạ tránh tâm nhầu
Tinh thần sảng khoái luôn hồn hậu
Xả não buông phiền rước thọ lâu.
HỒNG THOẠI 08.9.19
buixuanphuong09
08-09-2019, 06:00 PM
Vui thơ VNTH
Nhiều râu !
Sao mình ngại nhất gã nhiều râu
Đụng phải giời ơi lắm nỗi sầu
Ngắm mãi ê chề lo bị cẩu
Trông hoài khốn khổ vướng nhầm sâu
Ngày ba nát phận mơ đành nẫu
Tối bảy bầm thân mộng sẽ nhầu
Dũng cảm từng canh người ngợm xấu
E rằng hạnh phúc nỏ dài lâu !
Vancali 9.7.19
Đường Thi Bác Phượng
Bác vẫn chưa lần bỏ vận râu
Bài tung ngát lộng đẩy muôn sầu
Câu bày tựa luỹ ngăn bờ khẩu
Luật trải như rừng chắn lũ sâu
Khiến dạ Hồng Trương đành trở nẫu
Dồn thơ tiều nữ lại loang nhầu
E dè lão Đức tìm nơi tậu
Đến cả Van Cà cũng độn lâu.
Hồng Vy
08-09-2019
RƯỚC
Lão Phượng tuy rằng hổng có râu
Mà huynh chẳng bận chuốc âu sầu
Âm thầm những buổi tìm chi sấu
Lặng lẽ bao ngày kiếm phả sâu
Ít rảnh du mình vô chuyện nẫu
Thừa khôn bảo dạ tránh tâm nhầu
Tinh thần sảng khoái luôn hồn hậu
Xả não buông phiền rước thọ lâu.
HỒNG THOẠI 08.9.19
MÃI CHUYỆN RÂU
Thi đàn nói mãi chuyện về râu
Lão Phượng hâm hiu cứ nặng đầu
Đức,Thoại thì ưa ghi lắm dấu
Van, Hồng nỏ thích đổ nhiều sâu
Hoa thơm Lục bát đừng cho nẫu
Quả ngọt Đường thi chớ để nhầu
Tếu giỡn vui đùa nhưng có hậu
Nhân hoà một khối giữ bền lâu.
BXP 08.9.2019
hồng vy
09-09-2019, 01:11 AM
TỰ NHỦ LÒNG
Bây giờ cũng đến lục tuần dư
Lắm buổi hình như chẽo cục đừ
Hớn hở cho nhiều, tim cũng bự
Kiêu kỳ quá đỗi, mặt thường "bư"
Người không được nết thêm hình dữ
Diện khó thành oai phải nỗi lừ
Đã bảo thay lòng ngay tắp lự
Còn mong có bạn kẻo rồi ... hư!
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
CHỐNG HƯ
Lão Đức ngon lành thọ hẳn dư
Giờ huynh tạo phước giải căn đừ
Vô làm chức quản* ngồi mâm bự
Đến lãnh trang cười* quẳng mặt bư
Dẫu bước ra ngoài xui bả cự
Dù mê vác mõ ngại con lừ
Nhưng vì cụ giỏi hàng trăm thứ
Bỏ luyện e rằng nó sẽ hư.
* quản: quản lí
* trang cười: chuyên mục Tiếu lâm quán
HỒNG THOẠI 08.9.19
Tài Mọn
Mọn nữ tuy đời tuổi mấy dư
Vào trang xướng họa cũng lo đừ
Bao lần lão Đức giăng vần bự
Khối bữa Trương Hồng thả vận bư
Khổ liễu ngày khan nào sức cự
Buồn hôm tứ cạn chẳng hơi lừ
Âu vì bạn hữu tài muôn thứ
Chỉ tội thơ nường lắm chỗ hư.
Hồng Vy
08-09-2019
buixuanphuong09
09-09-2019, 07:54 AM
Bài xướng
NHẶT HẠT SƯƠNG MAI
Sếp Thoại nhà ta chẳng thể buồn
Đang bừng khí thế tứ trào tuôn
Kiên tâm đón nhận nhiều người muốn
Vững đạ chia ly lắm bạn chuồn
Kén nhện Thi Đường còn tạo cuốn
Tơ tằm Lục bát vẫn vào khuôn
Già nua lão Phượng lưng còng uốn
Nhặt hạt sương mai gió thổi luồn.
BXP 06.9.2019
Bài họa
Hư Danh
Ngẩm cảnh đời ta chợt thấy buồn
U sầu một mối lệ lòng tuôn
Lời gian dối nọ cong đường uốn
Chuyện thị phi kia lắm ngách chuồn
Có phải giàu sang thì chuẩn mực
Hay là phú quý lại thừa khuôn
Rồi sinh lễ nghĩa làm ham muốn
Cũng bởi hư danh khối kẻ luồn
DUNG NGUYÊN
CỚ CHI BUỒN
(Đáp tạ thi hữu Dung Nguyên)
Đời trong nhịp thở* cớ chi buồn
Mặc cái thân già phú cứ tuôn
Sức khoẻ trào dâng đè thác cuốn
Tình yêu rạo rực đuổi mưa chuồn
An nhiên gỡ kén quay dầy cuộn
Thủng thẳng đun lò đổ ắp khuôn
Nhặt nắng chiều tà gieo hạt muộn
Canh khuya đợi đón ánh trăng luồn.
BXP 09.9.2019
* Đời người chỉ trong hơi thở, thở ra không hít vào là tắc bụp.
HỒNG THOẠI
09-09-2019, 11:56 AM
Tỉ Phú Keo
Cả nước vờn quanh lão Thoại khèo
Âu vì tính gã thật là keo
Vài xu nữ mượn anh từ khéo
Một chữ người vay hắn bảo nghèo
Dẫu bạc trong nhà chôn kín nẻo
Hay chuồng giữa ruộng thả đầy heo
Nhiều khi bám trẻ tranh giành kẹo
Bạn hữu nhìn qua cứ tưởng tèo.
Hồng Vy
08-09-2019
TỘI TÈO!
Thục nữ Hồng Vy rất giỏi khèo
Ông nào hảo ngọt dính tày keo!
Tung bài dụ dỗ ngàn anh béo
Xuất chưởng nhằm vô vạn gã nghèo
Lão Ất hai ngày dâng giỏ kẹo
Cu Thìn bảy bữa cúng đàn heo
Bao thầy cống mãi tim thành sẹo
Vẫn chỉ mình ên, quá tội Tèo!
HỒNG THOẠI 09.9.19
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
10-09-2019, 05:09 AM
CHỐNG HƯ
Lão Đức ngon lành thọ hẳn dư
Giờ huynh tạo phước giải căn đừ
Vô làm chức quản* ngồi mâm bự
Đến lãnh trang cười* quẳng mặt bư
Dẫu bước ra ngoài xui bả cự
Dù mê vác mõ ngại con lừ
Nhưng vì cụ giỏi hàng trăm thứ
Bỏ luyện e rằng nó sẽ hư.
* quản: quản lí
* trang cười: chuyên mục Tiếu lâm quán
HỒNG THOẠI 08.9.19
TÀI MỌN
Mọn nữ tuy đời tuổi mấy dư
Vào trang xướng họa cũng lo đừ
Bao lần lão Đức giăng vần bự
Khối bữa Trương Hồng thả vận bư
Khổ liễu ngày khan nào sức cự
Buồn hôm tứ cạn chẳng hơi lừ
Âu vì bạn hữu tài muôn thứ
Chỉ tội thơ nường lắm chỗ hư.
Hồng Vy
08-09-2019
PHÂN TRẦN
Cô Hồng lão luyện có tài dư
Đức mỗ mà theo hẳn bị đừ
Thảm não đôi vần như rượu bứ *
La đà chục nẻo thấy đời bư
Tâm hờn ý tủi e người dữ
Lẽ dở lời quê ngán họ lừ
Được buổi thư nhàn bung mấy chữ
Lo thầy phật ý bảo mình hư!
BỨ: quá say
KIỀN ĐỨC - 100919
hồng vy
10-09-2019, 09:43 AM
Cả Khèo !
Cũng chốn đường thi gọi Cả khèo !
Bao ngày nổi tiếng chuyện xài keo
Tiền nong trĩu bị làm như héo
Của báu đầy kho giả dạng nghèo
Những lúc rằm chay toàn vỏ kẹo
Khi mà giỗ Tết chỉ đầu heo
Quanh làng chống gậy đi cùng nẻo
Kiếm độ nhìn quanh , gã hỏi tèo
Vancali 9.8.19
SẾP THOẠI
Bài thưa bạn ít mới nằm khèo
Nhiệt huyết dâng đầy chớ bảo keo
Một khoảnh Đường thi không phải thiếu
Trăm gian Lục bát có đâu nghèo
An nhiên ủ tím dòng mưa Hạ
Thủng thẳng phô hồng ngọn gió heo
Vững chí bên gan cùng Tứ Trụ
Tìm câu rộn rã phủ lèo tèo.
BXP 09.9.2019
TỘI TÈO!
Thục nữ Hồng Vy rất giỏi khèo
Ông nào hảo ngọt dính tày keo!
Tung bài dụ dỗ ngàn anh béo
Xuất chưởng nhằm vô vạn gã nghèo
Lão Ất hai ngày dâng giỏ kẹo
Cu Thìn bảy bữa cúng đàn heo
Bao thầy cống mãi tim thành sẹo
Vẫn chỉ mình ên, quá tội Tèo!
HỒNG THOẠI 09.9.19
Tiệc Nhà Cả
Tại Cả giàu sang nữ mới khèo
May thời được sếp đãi vài keo
Nào hay mặt lão như vờ héo
Chẳng ngỡ đời anh tựa đóng nghèo
Khiến trẻ hôm về tay hẫng kẹo
Thương nường buổi lại cỗ mờ heo
Nhà cao cửa rộng sao mà khéo
Bữa tiệc rình rang thiết chỉ tèo.
Hồng Vy
10-09-2019
HỒNG THOẠI
10-09-2019, 03:45 PM
Tiệc Nhà Cả
Tại Cả giàu sang nữ mới khèo
May thời được sếp đãi vài keo
Nào hay mặt lão như vờ héo
Chẳng ngỡ đời anh tựa đóng nghèo
Khiến trẻ hôm về tay hẫng kẹo
Thương nường buổi lại cỗ mờ heo
Nhà cao cửa rộng sao mà khéo
Bữa tiệc rình rang thiết chỉ tèo.
Hồng Vy
10-09-2019
TẤM LÒNG
( Họa hoán vận )
Dẫu nhỏ Hồng Vy thiện chiến khèo
Đêm nào cũng tóm một vài heo
Ân cần xẻ thịt trao nhà héo
Tí tởn trình thôn đãi hộ nghèo
Mũi chị ngâm đường chia mấy nẻo
Đuôi nàng để sống nạp nhiều keo
Vùi sâu xuống lũng chờ xương dẻo
Lại cõng về cho bố của Tèo.
HỒNG THOẠI 10.9.19
HỒNG THOẠI
10-09-2019, 04:09 PM
TẤM LÒNG
( Họa hoán vận )
Dẫu nhỏ Hồng Vy thiện chiến khèo
Đêm nào cũng tóm một vài heo
Ân cần xẻ thịt trao nhà héo
Tí tởn trình thôn đãi hộ nghèo
Mũi chị ngâm đường chia mấy nẻo
Đuôi nàng để sống nạp nhiều keo
Vùi sâu xuống lũng chờ xương dẻo
Lại cõng về cho bố của Tèo.
HỒNG THOẠI 10.9.19
KHÈO!
Nàng Vy cố tật vẫn ưa khèo
- Bậu hỡi nên mừng đón tuổi Heo
Gặp nữ muôn đời danh chẳng héo
Lòi nam vạn thuở phước không nghèo
Nghe hoài nhập trí dò trăm nẻo
Tán mãi xuôi lòng thử một keo
Cụ xã đêm ngày bung sức dẻo
Thành công rộn rã với cu Tèo!
HỒNG THOẠI 10.9.19
vancali96
10-09-2019, 08:25 PM
TẤM LÒNG
( Họa hoán vận )
Dẫu nhỏ Hồng Vy thiện chiến khèo
Đêm nào cũng tóm một vài heo
Ân cần xẻ thịt trao nhà héo
Tí tởn trình thôn đãi hộ nghèo
Mũi chị ngâm đường chia mấy nẻo
Đuôi nàng để sống nạp nhiều keo
Vùi sâu xuống lũng chờ xương dẻo
Lại cõng về cho bố của Tèo.
HỒNG THOẠI 10.9.19
KHÈO!
Nàng Vy cố tật vẫn ưa khèo
- Bậu hỡi nên mừng đón tuổi Heo
Gặp nữ muôn đời danh chẳng héo
Lòi nam vạn thuở phước không nghèo
Nghe hoài nhập trí dò trăm nẻo
Tán mãi xuôi lòng thử một keo
Cụ xã đêm ngày bung sức dẻo
Thành công rộn rã với cu Tèo!
HỒNG THOẠI 10.9.19
Lời khuyên
Nường ơi chớ gặp kẻ hay khèo !
Ổng dụ qua nhà nói đãi heo
Bởi ý đâu nào thương bãi sẹo
Vì tâm chẳng muốn gặp ai nghèo
Quanh làng nổi tiếng người sao tẹo
Cả xóm vang lừng gã thật keo
Lỡ chén say đừ , xui gặp hẻo
Rồi sanh hối hận , để ra Tèo !
Vancali 9.10.19
hồng vy
10-09-2019, 10:50 PM
TẤM LÒNG
( Họa hoán vận )
Dẫu nhỏ Hồng Vy thiện chiến khèo
Đêm nào cũng tóm một vài heo
Ân cần xẻ thịt trao nhà héo
Tí tởn trình thôn đãi hộ nghèo
Mũi chị ngâm đường chia mấy nẻo
Đuôi nàng để sống nạp nhiều keo
Vùi sâu xuống lũng chờ xương dẻo
Lại cõng về cho bố của Tèo.
HỒNG THOẠI 10.9.19
KHÈO!
Nàng Vy cố tật vẫn ưa khèo
- Bậu hỡi nên mừng đón tuổi Heo
Gặp nữ muôn đời danh chẳng héo
Lòi nam vạn thuở phước không nghèo
Nghe hoài nhập trí dò trăm nẻo
Tán mãi xuôi lòng thử một keo
Cụ xã đêm ngày bung sức dẻo
Thành công rộn rã với cu Tèo!
HỒNG THOẠI 10.9.19
Lời khuyên
Nường ơi chớ gặp kẻ hay khèo !
Ổng dụ qua nhà nói đãi heo
Bởi ý đâu nào thương bãi sẹo
Vì tâm chẳng muốn gặp ai nghèo
Quanh làng nổi tiếng người sao tẹo
Cả xóm vang lừng gã thật keo
Lỡ chén say đừ , xui gặp hẻo
Rồi sanh hối hận , để ra Tèo !
Vancali 9.10.19
Tèo
Bác hỡi ! Cà ơi chớ phải khèo
Trương Hồng lệ đã chảy tràn keo
Nhìn anh mặt đỏ mày co héo
Dõi hắn tình khô phận rủ nghèo
Dáng lẫy như đòi chưa đủ kẹo
Môi hờn tựa bán vẫn thừa heo
Đàn thi thử nghĩ ai còn ghẹo
Chỉ khẽ nhòm qua thật giống tèo.
Hồng Vy
10-09-2019
hồng vy
10-09-2019, 10:52 PM
THÔI CHỪA
Ôi Trời, lão Đức mệt cầm canh
Mỗi tội quàng xiên lả lá cành
Chữ hiểu chưa tường đăng quá vội
Câu bày chẳng kịp báo càng nhanh
Thân già chạy khắp rồi đau mỏi
Óc cũ vần quanh lại bở bành
Có phải ai làm nên lỗi phạm
Thôi đành ráng sửa cũng thêm rành!
KIỀN ĐỨC - 100919
Chẳng Rành
Tiểu thiếp như người cũng trọn canh
Hoài lo nặn chữ để tô cành
Mong ngày tứ trải thơ đừng lạnh
Ước bữa ngôn hòa giọng phải nhanh
Rũ rượi từng đêm tầm ý bảnh
Dềnh dang mỗi buổi nắn câu bành
Luôn ngần độc giả rồi xa lánh
Vốn nữ đường thi chẳng được rành.
Hồng Vy
10-09-2019
HỒNG THOẠI
11-09-2019, 11:58 AM
PHÂN TRẦN
Cô Hồng lão luyện có tài dư
Đức mỗ mà theo hẳn bị đừ
Thảm não đôi vần như rượu bứ *
La đà chục nẻo thấy đời bư
Tâm hờn ý tủi e người dữ
Lẽ dở lời quê ngán họ lừ
Được buổi thư nhàn bung mấy chữ
Lo thầy phật ý bảo mình hư!
BỨ: quá say
KIỀN ĐỨC - 100919
NGHE ĐỒN...
( Họa hoán vận )
Nghe đồn lão Đức trổ mòi hư
Bạn nữ vào chơi mắt ổng lừ
Hốt hoảng nhiều cô lè lưỡi bự
Âu sầu các chị ngẩn người bư
Thương điều ngó cụ lòng đau dữ
Cảm nỗi nhìn huynh tướng mệt đừ
Có phải do già sinh nhiễu sự?
Xuân thời nết lịch mãi còn dư!
HỒNG THOẠI 11.9.19
hồng vy
11-09-2019, 10:53 PM
PHÂN TRẦN
Cô Hồng lão luyện có tài dư
Đức mỗ mà theo hẳn bị đừ
Thảm não đôi vần như rượu bứ *
La đà chục nẻo thấy đời bư
Tâm hờn ý tủi e người dữ
Lẽ dở nhời quê ngán họ lừ
Được buổi thư nhàn bung mấy chữ
Lo thầy phật ý bảo mình hư!
BỨ: quá say
KIỀN ĐỨC - 100919
NGHE ĐỒN...
( Họa hoán vận )
Nghe đồn lão Đức trổ mòi hư
Bạn nữ vào chơi mắt ổng lừ
Hốt hoảng nhiều cô lè lưỡi bự
Âu sầu các chị ngẩn người bư
Thương điều ngó cụ lòng đau dữ
Cảm nỗi nhìn huynh tướng mệt đừ
Có phải do già sinh nhiễu sự?
Xuân thời nết lịch mãi còn dư!
HỒNG THOẠI 11.9.19
https://i.postimg.cc/Y2X6h3YC/Doi-tanh.jpg
Vẫn Hư
Sếp Cả tin truyền thật rõ dư
Người như cụ Đức cũng chê đừ
Nuôi lòng mãi tưởng thân mình bự
Thỏa miệng luôn cười số lão bư
Chẳng nhớ nhiều hôm bà xã cự
Đà quên những bận ả Van lừ
Đa tình tật ấy không hề khử
Trộm hỏi bao giờ gã bớt hư.
Hồng Vy
11-09-2019
HỒNG THOẠI
12-09-2019, 12:21 PM
Chẳng Rành
Tiểu thiếp như người cũng trọn canh
Hoài lo nặn chữ để tô cành
Mong ngày tứ trải thơ đừng lạnh
Ước bữa ngôn hòa giọng phải nhanh
Rũ rượi từng đêm tầm ý bảnh
Dềnh dang mỗi buổi nắn câu bành
Luôn ngần độc giả rồi xa lánh
Vốn nữ đường thi chẳng được rành.
Hồng Vy
10-09-2019
RÀNH
Xử đẹp son mì lẫn bánh canh
Hồng Vy chỉ thấy bụng hơi cành
Êm đềm võng nhún vòng đưa mạnh
Lặng lẽ cô chìm giấc ngủ nhanh
Đã gọi gà quay bền bỉ đánh
Còn mơ ngỗng nướng thỏa thuê bành
No liền chợp mắt do hoài rảnh
Hễ dậy thì ăn... ả quá rành!
HỒNG THOẠI 12.9.19
hồng vy
13-09-2019, 10:01 AM
https://1.bp.blogspot.com/-jw2y9CtYj0U/WQg7L9Pq6WI/AAAAAAAAEKA/gBU7RHg1K1YdwHtDnMbc9o-uwkawxFYHACLcB/s1600/N%25C4%2583%25CC%2581ng%2Bha%25CC%25A3.jpg
Mùa Sang
Trời khe khẽ thoảng ánh thu về
Vạn thể đua bày giữa nắng phê
Lộng lẫy nàng mây bừng sắc ửng
Triền miên ả cúc trỗi hương kề
Sương nhè nhẹ bỡn ngang triền núi
Bướm lẳng lơ vờn đẫy mặt đê
Mọi ngã vàng xanh màu lá chuyển
Mùa sang Quả thật thắm trăm bề.
Hồng Vy
13-09-2019
vancali96
13-09-2019, 07:58 PM
https://1.bp.blogspot.com/-jw2y9CtYj0U/WQg7L9Pq6WI/AAAAAAAAEKA/gBU7RHg1K1YdwHtDnMbc9o-uwkawxFYHACLcB/s1600/N%25C4%2583%25CC%2581ng%2Bha%25CC%25A3.jpg
Mùa Sang
Trời khe khẽ thoảng ánh thu về
Vạn thể đua bày giữa nắng phê
Lộng lẫy nàng mây bừng sắc ửng
Triền miên ả cúc trỗi hương kề
Sương nhè nhẹ bởn ngang triền núi
Bướm lẳng lơ vờn đẫy mặt đê
Mọi ngã vàng xanh màu lá chuyển
Mùa sang Quả thật thắm trăm bề.
Hồng Vy
13-09-2019
SẮC THU QUÊ
Vàng au nắng trải đón heo về
Mát rượi nơi lòng sướng phả phê
Xóm ngõ hoa tươi đường kế tiếp
Hàng cây quả ngọt dẫy liền kề
Xôn xao cá lũ đùa trong lạch
Rộn rã bò đàn giỡn cạnh đê
Gió nhẹ mây bông trời sáng sủa
Thu sang cảnh vật đẹp muôn bề.
BXP 13.9.2019
Chờ thu
Lại nữa nàng thu sắp trở về
Cho người cõi tục rủ lòng phê
Vườn mơ với bạn xanh màu kể
Biển hẹn cùng ai đỏ má kề
Trỗi phím tưng bừng lan ngọn cỏ
Buông đàn rộn rã khắp triền đê
Nhân tình kỷ niệm vàng thân ái
Huyễn ảo trần gian đẹp tứ bề
Vancali 9.13.19
hồng vy
13-09-2019, 11:44 PM
https://1.bp.blogspot.com/-jw2y9CtYj0U/WQg7L9Pq6WI/AAAAAAAAEKA/gBU7RHg1K1YdwHtDnMbc9o-uwkawxFYHACLcB/s1600/N%25C4%2583%25CC%2581ng%2Bha%25CC%25A3.jpg
Mùa Sang
Trời khe khẽ thoảng ánh thu về
Vạn thể đua bày giữa nắng phê
Lộng lẫy nàng mây bừng sắc ửng
Triền miên ả cúc trỗi hương kề
Sương nhè nhẹ bởn ngang triền núi
Bướm lẳng lơ vờn đẫy mặt đê
Mọi ngã vàng xanh màu lá chuyển
Mùa sang Quả thật thắm trăm bề.
Hồng Vy
13-09-2019
SẮC THU QUÊ
Vàng au nắng trải đón heo về
Mát rượi nơi lòng sướng phả phê
Xóm ngõ hoa tươi đường kế tiếp
Hàng cây quả ngọt dẫy liền kề
Xôn xao cá lũ đùa trong lạch
Rộn rã bò đàn giỡn cạnh đê
Gió nhẹ mây bông trời sáng sủa
Thu sang cảnh vật đẹp muôn bề.
BXP 13.9.2019
Chờ thu
Lại nữa nàng thu sắp trở về
Cho người cõi tục rủ lòng phê
Vườn mơ với bạn xanh màu kể
Biển hẹn cùng ai đỏ má kề
Trỗi phím tưng bừng lan ngọn cỏ
Buông đàn rộn rã khắp triền đê
Nhân tình kỷ niệm vàng thân ái
Huyễn ảo trần gian đẹp tứ bề
Vancali 9.13.19
Tiết Thu
Mọi nẻo đường thu sắc trĩu về
Muôn màu lá trải gợi hồn phê
Rừng se sẽ nhịp mùa giao chuyển
Suối khẽ khàng reo giọt chảy kề
Bướm đảo theo đàn say giữa cội
Sương vờn giễu nắng rộn ngoài đê
Bầy chim lũ én chao mừng lượn
Điểm chuỗi ngày lên thắm rạng bề.
Hồng Vy
13-09-2019
HỒNG THOẠI
15-09-2019, 11:15 AM
Tiết Thu
Mọi nẻo đường thu sắc trĩu về
Muôn màu lá trải gợi hồn phê
Rừng se sẽ nhịp mùa giao chuyển
Suối khẽ khàng reo giọt chảy kề
Bướm đảo theo đàn say giữa cội
Sương vờn giễu nắng rộn ngoài đê
Bầy chim lũ én chao mừng lượn
Điểm chuỗi ngày lên thắm rạng bề.
Hồng Vy
13-09-2019
THU NHỚ
Chậm rãi mùa thu trở bước về
Cho người lữ khách thỏa lòng phê
Mây trời dõi bóng ân cần kể
Mảnh nắng choàng vai thẽ thọt kề
Ngẫm đận dàn quân trèo bẻ khế
Thương chiều bãi học nhảy mòn đê
Muôn vàn kỉ niệm êm đềm thế
Bỗng hẹn hò nhau phủ khắp bề...
HỒNG THOẠI 15.9.19
HỒNG THOẠI
15-09-2019, 11:48 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm NGOẠI ƠI của tác giả Thanh Huy
http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post314599
NGOẠI ƠI
Con về xóm nhỏ nắng vàng hoe
Vẫn tiếng mừng reo lũ chích choè
Bưởi ngọt ngào hương tươi tắn trổ
Cau đằm thắm quả nhẹ nhàng khoe
Vừa mơ một thuở vòng tay ấm
Đã nuối nghìn thu bóng ngoại nhoè
Rộn rã bao năm cùng đám trẻ
Sao giờ quạnh quẽ ánh đèn loe!
22/08/2019
Thanh Huy
04. NGÀY TRỞ VỀ
Bao lần trở lại mắt đều hoe
Bởi có gì vui hỡi cụ chòe?!
Bức ảnh thờ cha tìm gỗ tạc?
Cơi trầu giỗ mẹ kiếm người khoe?
Dâng tuần rượu bánh nghe lòng nẫu
Thỉnh những hồi chuông khiến lệ nhòe
Cách biệt muôn trùng tim ảo não
Mong về cõi lạc bớt sầu loe.
HỒNG THOẠI 15.9.19
vancali96
15-09-2019, 07:59 PM
THÔI CHỪA
Ôi Trời, lão Đức mệt cầm canh
Mỗi tội quàng xiên lả lá cành
Chữ hiểu chưa tường đăng quá vội
Câu bày chẳng kịp báo càng nhanh
Thân già chạy khắp rồi đau mỏi
Óc cũ vần quanh lại bở bành
Có phải ai làm nên lỗi phạm
Thôi đành ráng sửa cũng thêm rành!
KIỀN ĐỨC - 100919
Chẳng Rành
Tiểu thiếp như người cũng trọn canh
Hoài lo nặn chữ để tô cành
Mong ngày tứ trải thơ đừng lạnh
Ước bữa ngôn hòa giọng phải nhanh
Rũ rượi từng đêm tầm ý bảnh
Dềnh dang mỗi buổi nắn câu bành
Luôn ngần độc giả rồi xa lánh
Vốn nữ đường thi chẳng được rành.
Hồng Vy
10-09-2019
RÀNH
Xử đẹp son mì lẫn bánh canh
Hồng Vy chỉ thấy bụng hơi cành
Êm đềm võng nhún vòng đưa mạnh
Lặng lẽ cô chìm giấc ngủ nhanh
Đã gọi gà quay bền bỉ đánh
Còn mơ ngỗng nướng thỏa thuê bành
No liền chợp mắt do hoài rảnh
Hễ dậy thì ăn... ả quá rành!
HỒNG THOẠI 12.9.19
Còn yêu !
Mê người gã mộng đến tàn canh
Huyễn hoặc vầng trăng phủ lá cành
Ước mãi nàng thơ sầu phải lạnh
Mong hoài mắt phượng mỏi càng nhanh
Cho lòng mỗi tối nhiên hờn cảnh
Để dạ từng đêm bỗng thấy bành
Cũng tại vì yêu giờ bớt chảnh
Dù nay tuổi hạc , "ấy" chưa rành !
Vancali 9.15.19
https://i.postimg.cc/GhTh1VRs/Con-yeu-2222.jpg
hồng vy
15-09-2019, 10:23 PM
VUI THƠ VNTH
Chờ thu
Lại nữa nàng thu sắp trở về
Cho người cõi tục rủ lòng phê
Vườn mơ với bạn xanh màu kể
Biển hẹn cùng ai đỏ má kề
Trỗi phím tưng bừng lan ngọn cỏ
Buông đàn rộn rã khắp triền đê
Nhân tình kỷ niệm vàng thân ái
Huyễn ảo trần gian đẹp tứ bề
Vancali 9.13.19
THƠ THU
Nắng đẹp trời trong gió mát về
Quây quần thưởng thức vị cà phê
Vần thơ xướng hoạ từ ngôn xuất
Bạn hữu giao lưu giấy bút kề
Chấp chới cò bay đùa lúa ruộng
Dập dờn bướm lượn giỡn bò đê
Êm đềm cuộc sống miền thôn dã
Giản dị thân thương giữ vẹn bề.
BXP 14.9.2019
THU NHỚ
Chậm rãi mùa thu trở bước về
Cho người lữ khách thỏa lòng phê
Mây trời dõi bóng ân cần kể
Mảnh nắng choàng vai thẽ thọt kề
Ngẫm đận dàn quân trèo bẻ khế
Thương chiều bãi học nhảy mòn đê
Muôn vàn kỉ niệm êm đềm thế
Bỗng hẹn hò nhau phủ khắp bề...
HỒNG THOẠI 15.9.19
Thu Kỷ Niệm
Cứ mỗi lần thu tủi lại về
Âu tình thuở ấy dạ còn phê
Hoài thương những lúc lời anh ngỏ
Mãi tưởng từng hôm phút hẹn kề
Nũng nịu bên chàng say cảnh lá
Mơ màng giữa gió dạo bờ đê
Nào hay mộng chẳng tròn như ý
Để cõi hồn luôn nhớ đượm bề.
Hồng Vy
15-09-2019
hồng vy
16-09-2019, 11:14 AM
https://image.giaoducthoidai.vn/Uploaded/tranghn/2016_06_14/nong_OCWR.jpg?width=1000
Gái Quê
Ta thời chỉ ước một lần yêu
Xót nỗi phần mang mộng chẳng nhiều
Ruộng rẫy chân bùn muôn buổi lấm
Non đèo sắc liễu vạn ngày xiêu
Đìu hiu phận gởi nơi đồng sớm
Quạnh quẽ đời nương chốn biển chiều
Mặc bão mưa nhồi thân áo vải
Tơ tình khẽ hỏi đặng ngần nhiêu?
Hồng Vy
16-09-2019
buixuanphuong09
16-09-2019, 12:22 PM
VUI THƠ VNTH
THU NHỚ
Chậm rãi mùa thu trở bước về
Cho người lữ khách thỏa lòng phê
Mây trời dõi bóng ân cần kể
Mảnh nắng choàng vai thẽ thọt kề
Ngẫm đận dàn quân trèo bẻ khế
Thương chiều bãi học nhảy mòn đê
Muôn vàn kỉ niệm êm đềm thế
Bỗng hẹn hò nhau phủ khắp bề...
HỒNG THOẠI 15.9.19
Thu Kỷ Niệm
Cứ mỗi lần thu tủi lại về
Âu tình thuở ấy dạ còn phê
Hoài thương những lúc lời anh ngỏ
Mãi tưởng từng hôm phút hẹn kề
Nũng nịu bên chàng say cảnh lá
Mơ màng giữa gió dạo bờ đê
Nào hay mộng chẳng tròn như ý
Để cõi hồn luôn nhớ đượm bề.
Hồng Vy
15-09-2019
MỘNG
Còn mong có buổi đón em về
Gặp mặt vui rồi chả dám phê
Nỗi nhớ bung ra ngày tháng kể
Niềm thương chốt lại phút giây kề
Bồi hồi tưởng chuyện ăn đòng lúa
Hỉ hả mê giờ ngắt cải đê
Kỷ niệm trào dâng thành nhạc khúc
Quê hương đất khách vẹn đôi bề.
BXP 18.9.2019
buixuanphuong09
16-09-2019, 12:46 PM
VUI THƠ VNTH
Chẳng Rành
Tiểu thiếp như người cũng trọn canh
Hoài lo nặn chữ để tô cành
Mong ngày tứ trải thơ đừng lạnh
Ước bữa ngôn hòa giọng phải nhanh
Rũ rượi từng đêm tầm ý bảnh
Dềnh dang mỗi buổi nắn câu bành
Luôn ngần độc giả rồi xa lánh
Vốn nữ đường thi chẳng được rành.
Hồng Vy
10-09-2019
RÀNH
Xử đẹp son mì lẫn bánh canh
Hồng Vy chỉ thấy bụng hơi cành
Êm đềm võng nhún vòng đưa mạnh
Lặng lẽ cô chìm giấc ngủ nhanh
Đã gọi gà quay bền bỉ đánh
Còn mơ ngỗng nướng thỏa thuê bành
No liền chợp mắt do hoài rảnh
Hễ dậy thì ăn... ả quá rành!
HỒNG THOẠI 12.9.19
Còn yêu !
Mê người gã mộng đến tàn canh
Huyễn hoặc vầng trăng phủ lá cành
Ước mãi nàng thơ sầu phải lạnh
Mong hoài mắt phượng mỏi càng nhanh
Cho lòng mỗi tối nhiên hờn cảnh
Để dạ từng đêm bỗng thấy bành
Cũng tại vì yêu giờ bớt chảnh
Dù nay tuổi hạc , "ấy" chưa rành !
Vancali 9.15.19
CHẲNG RÀNH!
Khắc khoải đêm dài trống điểm canh
Vườn khuya vắng lặng gió rung cành
Duyên đời chốn cũ sân không thạnh (thịnh)
Nghiệp kiếp nơi này bút vẫn nhanh
Góc hoạ hoà thơ nào lẩn tránh
Trang sưu kiếm bướm lại đăng bành
Phều phào bạn ít dù cô quạnh
Chuyện bỏ Lầu Mây Phượng chẳng rành.
BXP 18.9.2019
vancali96
16-09-2019, 08:27 PM
https://image.giaoducthoidai.vn/Uploaded/tranghn/2016_06_14/nong_OCWR.jpg?width=1000
Gái Quê
Ta thời chỉ ước một lần yêu
Xót nỗi phần mang mộng chẳng nhiều
Ruộng rẫy chân bùn muôn buổi lấm
Non đèo sắc liễu vạn ngày xiêu
Đìu hiu phận gởi nơi đồng sớm
Quạnh quẽ đời nương chốn biển chiều
Mặc bão mưa nhồi thân áo vải
Tơ tình khẽ hỏi đặng ngần nhiêu?
Hồng Vy
16-09-2019
Gái đồng
Phái nữ quê mùa vẻ đẹp yêu
Tròn trăng lắm kẻ mộng đan nhiều
Làm cho bướm rủ tâm đành chịu
Để lại ong buồn cánh bỗng xiêu
Cội liễu âm thầm mong đến buổi
Mày râu lặng lẽ nhớ khi chiều
Chân bùn vẩn đục hồn trong sáng
Áo chẽn đa tình thể diện nhiêu
Vancali 9.16.19
hồng vy
17-09-2019, 12:37 AM
https://image.giaoducthoidai.vn/Uploaded/tranghn/2016_06_14/nong_OCWR.jpg?width=1000
Gái Quê
Ta thời chỉ ước một lần yêu
Xót nỗi phần mang mộng chẳng nhiều
Ruộng rẫy chân bùn muôn buổi lấm
Non đèo sắc liễu vạn ngày xiêu
Đìu hiu phận gởi nơi đồng sớm
Quạnh quẽ đời nương chốn biển chiều
Mặc bão mưa nhồi thân áo vải
Tơ tình khẽ hỏi đặng ngần nhiêu?
Hồng Vy
16-09-2019
Gái đồng
Phái nữ quê mùa vẻ đẹp yêu
Tròn trăng lắm kẻ mộng đan nhiều
Làm cho bướm rủ tâm đành chịu
Để lại ong buồn cánh bỗng xiêu
Cội liễu âm thầm mong đến buổi
Mày râu lặng lẽ nhớ khi chiều
Chân bùn vẩn đục hồn trong sáng
Áo chẽn đa tình thể diện nhiêu
Vancali 9.16.19
Thuở Vừa Yêu
Thương hoài dạo ấy tuổi vừa yêu
Nũng nịu đòi anh thưởng rất nhiều
Muốn bữa tay choàng say cảnh dạo
Mơ lần má cụng khởi hồn xiêu
Ngày mưa ngại ướt mong người chở
Lúc dỗi làm eo đợi kẻ chiều
Kỷ niệm như dường đâu đã lắng
Đêm nằm dạ tưởng biết chừng nhiêu.
Hồng Vy
16-09-2019
HỒNG THOẠI
17-09-2019, 05:16 PM
https://image.giaoducthoidai.vn/Uploaded/tranghn/2016_06_14/nong_OCWR.jpg?width=1000
Gái Quê
Ta thời chỉ ước một lần yêu
Xót nỗi phần mang mộng chẳng nhiều
Ruộng rẫy chân bùn muôn buổi lấm
Non đèo sắc liễu vạn ngày xiêu
Đìu hiu phận gởi nơi đồng sớm
Quạnh quẽ đời nương chốn biển chiều
Mặc bão mưa nhồi thân áo vải
Tơ tình khẽ hỏi đặng ngần nhiêu?
Hồng Vy
16-09-2019
XỦ QUẺ
Chớ hãi sao mà chậm khoản yêu
Đài Loan, Nhật Bản... vẫn dư nhiều!
Vừa xinh lại đảm ông thèm níu
Đã giỏi thêm hiền cụ muốn xiêu
Chúc lẹ thành đôi hầu trổ liễu
Cầu mau toại ý kẻo sang chiều
Tiền hung hậu kiết luôn tròn kiểu
Sẽ gặp anh tài - nói chỉ nhiêu!
HỒNG THOẠI 17.9.19
vancali96
17-09-2019, 08:15 PM
VUI THƠ VNTH
THU NHỚ
Chậm rãi mùa thu trở bước về
Cho người lữ khách thỏa lòng phê
Mây trời dõi bóng ân cần kể
Mảnh nắng choàng vai thẽ thọt kề
Ngẫm đận dàn quân trèo bẻ khế
Thương chiều bãi học nhảy mòn đê
Muôn vàn kỉ niệm êm đềm thế
Bỗng hẹn hò nhau phủ khắp bề...
HỒNG THOẠI 15.9.19
Thu Kỷ Niệm
Cứ mỗi lần thu tủi lại về
Âu tình thuở ấy dạ còn phê
Hoài thương những lúc lời anh ngỏ
Mãi tưởng từng hôm phút hẹn kề
Nũng nịu bên chàng say cảnh lá
Mơ màng giữa gió dạo bờ đê
Nào hay mộng chẳng tròn như ý
Để cõi hồn luôn nhớ đượm bề.
Hồng Vy
15-09-2019
MỘNG
Còn mong có buổi đón em về
Gặp mặt vui rồi chả dám phê
Nỗi nhớ bung ra ngày tháng kể
Niềm thương chốt lại phút giây kề
Bồi hồi tưởng chuyện ăn đòng lúa
Hỉ hả mê giờ ngắt cải đê
Kỷ niệm trào dâng thành nhạc khúc
Quê hương đất khách vẹn đôi bề.
BXP 18.9.2019
Thu xưa
Vàng thu kỷ niệm cứ theo về
Những phút vương tình mộng phủ phê
Biển hẹn hương nồng cho vóc trĩu
Đồi mơ gió lộng để vai kề
Còn đâu thuở nọ chờ trên bến
Đã hết hôm nào gặp ở đê
Tuổi ngọc còn chăng là nỗi nhớ
Giờ đây nghĩ lại tiếc muôn bề
Vancali 9.17.19
hồng vy
17-09-2019, 09:47 PM
Gái đồng
Phái nữ quê mùa vẻ đẹp yêu
Tròn trăng lắm kẻ mộng đan nhiều
Làm cho bướm rủ tâm đành chịu
Để lại ong buồn cánh bỗng xiêu
Cội liễu âm thầm mong đến buổi
Mày râu lặng lẽ nhớ khi chiều
Chân bùn vẩn đục hồn trong sáng
Áo chẽn đa tình thể diện nhiêu
Áo chẽn = áo ngắn mặc trông rất chặt
Vancali 9.16.19
GÁI CHÂN QUÊ
Quả thật Vy Hồng rất đáng yêu
Vần thơ tếu giỡn tốt thêm nhiều
Lời oanh nhỏ nhẹ cho già hiểu
Tiếng yến êm đềm để trẻ xiêu
Rộn rã câu đùa vui nắng sớm
An nhiên giọng quậy thắm mây chiều
Canh đồng lội nước tâm nào nhiễu
Giản dị bao ngần đẹp bấy nhiêu.
BXP 17.9.2019
XỦ QUẺ
Chớ hãi sao mà chậm khoản yêu
Đài Loan, Nhật Bản... vẫn dư nhiều!
Vừa xinh lại đảm ông thèm níu
Đã giỏi thêm hiền cụ muốn xiêu
Chúc lẹ thành đôi hầu trổ liễu
Cầu mau toại ý kẻo sang chiều
Tiền hung hậu kiết luôn tròn kiểu
Sẽ gặp anh tài - nói chỉ nhiêu!
HỒNG THOẠI 17.9.19
Thầy Dởm
Cho dầu nữ số chửa ngày yêu
Cũng khó lòng tin Cả Thoại nhiều
Quẻ phận anh vầy muôn khúc nhiễu
Môn bài hắn điểm vạn phần xiêu
Nường mang sắc lộng đâu cần kiểu
Liễu đứng bờ cao chẳng ngại chiều
Bởi kiếp xưa giờ trên đã liệu
Nghe thầy khẽ hỏi được là nhiêu?
Hồng Vy
17-09-2019
hồng vy
18-09-2019, 01:49 AM
VUI THƠ VNTH
THU NHỚ
Chậm rãi mùa thu trở bước về
Cho người lữ khách thỏa lòng phê
Mây trời dõi bóng ân cần kể
Mảnh nắng choàng vai thẽ thọt kề
Ngẫm đận dàn quân trèo bẻ khế
Thương chiều bãi học nhảy mòn đê
Muôn vàn kỉ niệm êm đềm thế
Bỗng hẹn hò nhau phủ khắp bề...
HỒNG THOẠI 15.9.19
MỘNG
Còn mong có buổi đón em về
Gặp mặt vui rồi chả dám phê
Nỗi nhớ bung ra ngày tháng kể
Niềm thương chốt lại phút giây kề
Bồi hồi tưởng chuyện ăn đòng lúa
Hỉ hả mê giờ ngắt cải đê
Kỷ niệm trào dâng thành nhạc khúc
Quê hương đất khách vẹn đôi bề.
BXP 18.9.2019
Thu xưa
Vàng thu kỷ niệm cứ theo về
Những phút vương tình mộng phủ phê
Biển hẹn hương nồng cho vóc trĩu
Đồi mơ gió lộng để vai kề
Còn đâu thuở nọ chờ trên bến
Đã hết hôm nào gặp ở đê
Tuổi ngọc còn chăng là nỗi nhớ
Giờ đây nghĩ lại tiếc muôn bề
Vancali 9.17.19
Lần Về
Hoài mê buổi ấy được quay về
Ghé cửa Trương Hồng nhậu bữa phê
Ngỗng quí khao nường anh chẳng nệ
Trà thơm đãi bạn món luôn kề
Tương phùng giọt uống tình loang bể
Gặo gỡ thơ vầy tứ ửng đê
Tỉ vạn niềm vui bừng cõi thế
Lòng nay vẫn nhớ thuở xum bề.
Hồng Vy
16-09-2019
buixuanphuong09
18-09-2019, 08:50 AM
VUI THƠ VNTH
XỦ QUẺ
Chớ hãi sao mà chậm khoản yêu
Đài Loan, Nhật Bản... vẫn dư nhiều!
Vừa xinh lại đảm ông thèm níu
Đã giỏi thêm hiền cụ muốn xiêu
Chúc lẹ thành đôi hầu trổ liễu
Cầu mau toại ý kẻo sang chiều
Tiền hung hậu kiết luôn tròn kiểu
Sẽ gặp anh tài - nói chỉ nhiêu!
HỒNG THOẠI 17.9.19
Thầy Dởm
Cho dầu nữ số chửa ngày yêu
Cũng khó lòng tin Cả Thoại nhiều
Quẻ phận anh vầy muôn khúc nhiễu
Môn bài hắn điểm vạn phần xiêu
Nường mang sắc lộng đâu cần kiểu
Liễu đứng bờ cao chẳng ngại chiều
Bởi kiếp xưa giờ trên đã liệu
Nghe thầy khẽ hỏi được là nhiêu?
Hồng Vy
17-09-2019
LẦU MÂY VỌNG TOẢ
Thoại, Phượng, Vân, Hồng vẫn nặng yêu
Dù cho bạn hữu đã thưa nhiều
Lều tranh tếu giỡn neo người kiếu
Mái rạ nô đùa giữ túp xiêu
Rộn rã gieo câu vần trải chiếu
An nhiên gọt chữ tứ gom chiều
Lầu Mây vọng toả muôn ngàn điệu
Khúc nhạc tưng bừng tựa được “Nhiêu”*.
BXP 20.9.2019
* Nhiêu : chức vị nhỏ ở làng quê xưa
hồng vy
18-09-2019, 11:39 PM
GÁI CHÂN QUÊ
Quả thật Vy Hồng rất đáng yêu
Vần thơ tếu giỡn tốt thêm nhiều
Lời oanh nhỏ nhẹ cho già hiểu
Tiếng yến êm đềm để trẻ xiêu
Rộn rã câu đùa vui nắng sớm
An nhiên giọng quậy thắm mây chiều
Canh đồng lội nước tâm nào nhiễu
Giản dị bao ngần đẹp bấy nhiêu.
BXP 17.9.2019
Hổ Thẹn
Bác Phượng luôn rằng nữ cả yêu
Lòng đâu hiểu được cháu hư nhiều
Trơ lần cợt sếp anh nào nhiễu
Xấu bữa pha trò bạn chẳng xiêu
Lão Thoại còn hăm bằm các kiểu
Nàng Van vẫn dọa khất cơm chiều
Nay người lại gởi lời khen biếu
Thử nghĩ tâm này thẹn mấy nhiêu.
Hồng Vy
18-09-2019
buixuanphuong09
19-09-2019, 07:47 AM
VUI THƠ VNTH
GÁI CHÂN QUÊ
Quả thật Vy Hồng rất đáng yêu
Vần thơ tếu giỡn tốt thêm nhiều
Lời oanh nhỏ nhẹ cho già hiểu
Tiếng yến êm đềm để trẻ xiêu
Rộn rã câu đùa vui nắng sớm
An nhiên giọng quậy thắm mây chiều
Canh đồng lội nước tâm nào nhiễu
Giản dị bao ngần đẹp bấy nhiêu.
BXP 17.9.2019
Hổ Thẹn
Bác Phượng luôn rằng nữ cả yêu
Lòng đâu hiểu được cháu hư nhiều
Trơ lần cợt sếp anh nào nhiễu
Xấu bữa pha trò bạn chẳng xiêu
Lão Thoại còn hăm bằm các kiểu
Nàng Van vẫn dọa khất cơm chiều
Nay người lại gởi lời khen biếu
Thử nghĩ tâm này thẹn mấy nhiêu.
Hồng Vy
18-09-2019
GÁI ĐẢM
Rõ rệt như vầy, cháu gái yêu
Hồng Vy đáng được ngợi ca nhiều
Thơ gieo hối hả đâu người diễu
Phú trải tưng bừng chỉ bạn xiêu
Rộn rã câu từ vui vạn điệu
Êm ru vận chữ sáng muôn chiều
Khi mừng lúc giỡn ra bao kiểu
Chẳng phải e gì bác Thoại Nhiêu.
BXP 21.9.2019
HỒNG THOẠI
19-09-2019, 12:10 PM
VUI THƠ VNTH
GÁI CHÂN QUÊ
Quả thật Vy Hồng rất đáng yêu
Vần thơ tếu giỡn tốt thêm nhiều
Lời oanh nhỏ nhẹ cho già hiểu
Tiếng yến êm đềm để trẻ xiêu
Rộn rã câu đùa vui nắng sớm
An nhiên giọng quậy thắm mây chiều
Canh đồng lội nước tâm nào nhiễu
Giản dị bao ngần đẹp bấy nhiêu.
BXP 17.9.2019
Hổ Thẹn
Bác Phượng luôn rằng nữ cả yêu
Lòng đâu hiểu được cháu hư nhiều
Trơ lần cợt sếp anh nào nhiễu
Xấu bữa pha trò bạn chẳng xiêu
Lão Thoại còn hăm bằm các kiểu
Nàng Van vẫn dọa khất cơm chiều
Nay người lại gởi lời khen biếu
Thử nghĩ tâm này thẹn mấy nhiêu.
Hồng Vy
18-09-2019
GÁI ĐẢM
Rõ rệt như vầy, cháu gái yêu
Hồng Vy đáng được ngợi ca nhiều
Thơ gieo hối hả đâu người diễu
Phú trải tưng bừng chỉ bạn xiêu
Rộn rã câu từ vui vạn điệu
Êm ru vận chữ sáng muôn chiều
Khi mừng lúc giỡn ra bao kiểu
Chẳng phải e gì bác Thoại Nhiêu.
BXP 21.9.2019
CHẲNG LỖ
Nổi tiếng cô Hồng thậm dễ yêu
Liền anh tấp nập đuổi đeo nhiều
Không màng những bận đàn con níu
Nỏ đoái trong nhà dãy cột xiêu
Giữa hẻm lu bù xe nối kiệu
Ngoài sân rộn rã sáng qua chiều
Ông nào cũng xách bao hàng hiệu
Tiếp mệt nhưng mà chẳng lỗ nhiêu!
HỒNG THOẠI 19.9.19
HỒNG THOẠI
19-09-2019, 12:26 PM
Lần Về
Hoài mê buổi ấy được quay về
Ghé cửa Trương Hồng nhậu bữa phê
Ngỗng quí khao nường anh chẳng nệ
Trà thơm đãi bạn món luôn kề
Tương phùng giọt uống tình loang bể
Gặo gỡ thơ vầy tứ ửng đê
Tỉ vạn niềm vui bừng cõi thế
Lòng nay vẫn nhớ thuở xum bề.
Hồng Vy
16-09-2019
CHỜ!
( Họa hoán vận )
Chính bởi Hồng Vy hẹn sẽ về
Bao người cắm trại sẵn ngoài đê
Tưng bừng các cụ giành nhau kể
Hí hửng nhiều anh nghĩ được kề
Dãi nắng dầm sương hồ hởi xệ
Nghe đời ửng sắc rộn ràng phê
Nhưng chờ đã bốn mùa dâu bể
Ảo não trời mây trắng một bề!
HỒNG THOẠI 19.9.19
buixuanphuong09
19-09-2019, 07:36 PM
Họa thơ Mộc gia trang
CHIM CHIỀU VẪY GỌI
Vi Thông đã tụ cái duyên đời
Bốn bể sum vầy chẳng tính nơi
Dạo khúc Đường thơ đem nghĩa gợi
Gieo câu Lục bát gửi tâm mời
Êm đềm chữ hoạ tầm tay với
Rộn rã bài hoà ý tưởng khơi
Tưới bón chăm vườn Thi Hữu đợi
Hoa trong bão dập vẫn tươi ngời.
BXP 19.9.2019
Bài xướng
Ở Giữa Trần Gian
Thỏa mãn lòng an suốt cuộc đời
Thi Đường bác học thả nhiều nơi
Hồn trông vạn bữa cho từ khởi
Ngõ mộng ngàn câu để ý mời
Khắc khoải gieo vần tâm mãi đợi
Âm thầm chọn chữ trí hoài khơi
Sân nhà nẻo rộng người luôn tới
Ở giữa trần gian dạ sáng ngời
Lệ Hà
@ Vần YÊU không thể hoạ tiếp nữa, tạ lỗi cùng sếp Cả bài này vậy.
vancali96
19-09-2019, 08:25 PM
Thu xưa
Vàng thu kỷ niệm cứ theo về
Những phút vương tình mộng phủ phê
Biển hẹn hương nồng cho vóc trĩu
Đồi mơ gió lộng để vai kề
Còn đâu thuở nọ chờ trên bến
Đã hết hôm nào gặp ở đê
Tuổi ngọc còn chăng là nỗi nhớ
Giờ đây nghĩ lại tiếc muôn bề
Vancali 9.17.19
Lần Về
Hoài mê buổi ấy được quay về
Ghé cửa Trương Hồng nhậu bữa phê
Ngỗng quí khao nường anh chẳng nệ
Trà thơm đãi bạn món luôn kề
Tương phùng giọt uống tình loang bể
Gặo gỡ thơ vầy tứ ửng đê
Tỉ vạn niềm vui bừng cõi thế
Lòng nay vẫn nhớ thuở xum bề.
Hồng Vy
16-09-2019
CHỜ!
( Họa hoán vận )
Chính bởi Hồng Vy hẹn sẽ về
Bao người cắm trại sẵn ngoài đê
Tưng bừng các cụ giành nhau kể
Hí hửng nhiều anh nghĩ được kề
Dãi nắng dầm sương hồ hởi xệ
Nghe đời ửng sắc rộn ràng phê
Nhưng chờ đã bốn mùa dâu bể
Ảo não trời mây trắng một bề!
HỒNG THOẠI 19.9.19
Chờ thu
Những muốn nàng thu lại trở về
Tâm hồn nghệ sĩ rủ lòng phê
Đàn buông biển hẹn cho người kế
Bút trỗi đồi mơ để bậu kề
Nữ tú êm đềm mong ở bệ
Trai lành rộn rã đón triền đê
Vàng anh lá rụng tình nhân kể
" Ngõ trúc " lời yêu tỏ rạng bề
Vancali 9.19.19
hồng vy
20-09-2019, 01:34 AM
CHẲNG LỖ
Nổi tiếng cô Hồng thậm dễ yêu
Liền anh tấp nập đuổi đeo nhiều
Không màng những bận đàn con níu
Nỏ đoái trong nhà dãy cột xiêu
Giữa hẻm lu bù xe nối kiệu
Ngoài sân rộn rã sáng qua chiều
Ông nào cũng xách bao hàng hiệu
Tiếp mệt nhưng mà chẳng lỗ nhiêu!
HỒNG THOẠI 19.9.19
Kiếp Mọn
Liễu phận thân bùn khó kẻ yêu
Mà sao lão cứ nổ cho nhiều
Quê nghèo tối lại sương tràn nhiễu
Ngõ hẹp trưa về nắng đổ xiêu
Bạn hữu vườn thơ nào thấu hiểu
Đàn ông phố thị chẳng nuông chiều
Nay nhằm kiếp mọn anh còn giễu
Tội nữ canh trường khồ biết nhiêu.
Hồng Vy
19-08-2019
HỒNG THOẠI
20-09-2019, 12:48 PM
Họa thơ Mộc gia trang
CHIM CHIỀU VẪY GỌI
Vi Thông đã tụ cái duyên đời
Bốn bể sum vầy chẳng tính nơi
Dạo khúc Đường thơ đem nghĩa gợi
Gieo câu Lục bát gửi tâm mời
Êm đềm chữ hoạ tầm tay với
Rộn rã bài hoà ý tưởng khơi
Tưới bón chăm vườn Thi Hữu đợi
Hoa trong bão dập vẫn tươi ngời.
BXP 19.9.2019
BUỒN!
Bỗng thấy buồn hiu nản sự đời
Khi nhìn chiến hữu tản đầy nơi
Dù đem ý nhủ bao điều gợi
Dẫu trải lòng ra lắm bận mời
Cánh nhạn lìa sân vồn vã khởi
Con tàu bỏ bến lạnh lùng khơi
Còn đâu những lúc vui ngày hội
Sống cảnh Lầu Mây mãi rạng ngời!
HỒNG THOẠI 20.9.19
vancali96
20-09-2019, 08:00 PM
CHẲNG LỖ
Nổi tiếng cô Hồng thậm dễ yêu
Liền anh tấp nập đuổi đeo nhiều
Không màng những bận đàn con níu
Nỏ đoái trong nhà dãy cột xiêu
Giữa hẻm lu bù xe nối kiệu
Ngoài sân rộn rã sáng qua chiều
Ông nào cũng xách bao hàng hiệu
Tiếp mệt nhưng mà chẳng lỗ nhiêu!
HỒNG THOẠI 19.9.19
Kiếp Mọn
Liễu phận thân bùn khó kẻ yêu
Mà sao lão cứ nổ cho nhiều
Quê nghèo tối lại sương tràn nhiễu
Ngõ hẹp trưa về nắng đổ xiêu
Bạn hữu vườn thơ nào thấu hiểu
Đàn ông phố thị chẳng nuông chiều
Nay nhằm kiếp mọn anh còn giễu
Tội nữ canh trường khồ biết nhiêu.
Hồng Vy
19-08-2019
Gái quê mùa !
Chân phèn gái ruộng kẻ nào yêu
Lão hạc đừng nên nói phải nhiều
Cỏ dại đàn ong thèm quyến rũ
Hoa hèn lũ bướm chẳng hề xiêu
Sương mù khỏa lấp , tàn mơ rạng
Gió bão vùi chôn , phủ mộng chiều
Ảo não canh dài bên gối lạnh
Đâu người hiểu thấu chuyện này nhiêu
Vancali 9.20.19
HỒNG THOẠI
22-09-2019, 11:21 AM
Kiếp Mọn
Liễu phận thân bùn khó kẻ yêu
Mà sao lão cứ nổ cho nhiều
Quê nghèo tối lại sương tràn nhiễu
Ngõ hẹp trưa về nắng đổ xiêu
Bạn hữu vườn thơ nào thấu hiểu
Đàn ông phố thị chẳng nuông chiều
Nay nhằm kiếp mọn anh còn giễu
Tội nữ canh trường khồ biết nhiêu.
Hồng Vy
19-08-2019
Gái quê mùa !
Chân phèn gái ruộng kẻ nào yêu
Lão hạc đừng nên nói phải nhiều
Cỏ dại đàn ong thèm quyến rũ
Hoa hèn lũ bướm chẳng hề xiêu
Sương mù khỏa lấp , tàn mơ rạng
Gió bão vùi chôn , phủ mộng chiều
Ảo não canh dài bên gối lạnh
Đâu người hiểu thấu chuyện này nhiêu
Vancali 9.20.19
BẪY
Chỉ giúp Vy Hồng thuật bẫy yêu
Ngày đêm khổ luyện tất thu nhiều
Khi kề địch thủ cười hay níu
Dịp ngỏ tâm tình khóc dễ xiêu
Nếu ẵm đầu xanh mình được hiểu
Còn mê tuổi lớn cụ thương chiều
Đơm chài lão ấu tùy cô liệu
Hiệu quả vô cùng dẫu có nhiêu!
HỒNG THOẠI 22.9.19
HỒNG THOẠI
22-09-2019, 11:50 AM
ĐÊM SẦU
Tiếng vọng canh trường não nuột thay
Ngoài song nguyệt đổ ánh phơi dày
Chim Quyên giọng khản lời dè dặt
Thục Đế hồn buồn bóng lắt lay
Quạnh quẽ sương lan cành tựa ẩn
Đìu hiu gió thổi lá như bày
Thơ treo ngọn bút điều khôn ngỏ
Vạn nỗi u sầu bạn có hay?
BXP 21.9.2019
Viễn xứ sầu!
Con thuyền viễn xứ chịu sầu thay
Lắm khổ hùa theo những dạn dày
Tủi nhục người dưng cùng bão táp
U buồn kẻ lạ với đèn lay
Xa nhà mỗi phút nguồn trăn trở
Nhớ mẹ từng canh nỗi tỏ bày
Đã trót nhiều năm đời hải ngoại
Đêm trường khắc khoải , bậu nào hay !
Vancali 9.21.19
PHẬT PHÁP NGÂM NGHIỀN
Quả trổ ra rồi gọi Quỷ thay?
Vì chưng tạo nghiệp đã sâu dày
Tham sân cuộn ứ khôn dừng lại
Ái hận dâng trào khó chuyển lay
Đắm giữa sông sầu không kẻ vớt
Chìm trong bể khổ có ai bày
Nhân duyên gặp gỡ theo đường chánh
Phật Pháp ngâm nghiền sẽ thấy hay.
BXP 22.9.2019
GIỎI!
Bút lực cô Hồng ngẫm giỏi thay!
Bài sung vở mãn dấu lưu dày
Dù khan ý tưởng chưa lần chạy
Dẫu mệt tinh thần chửa phút lay
Suốt bữa âm thầm khơi mạch chảy
Nhiều hôm lặng lẽ có thơ bày
Nhờ Vy giữ lửa luôn bừng cháy
Để chốn thi đàn vẹn vẽ hay.
HỒNG THOẠI 22.9.19
hồng vy
22-09-2019, 01:04 PM
PHẬT PHÁP NGÂM NGHIỀN
Quả trổ ra rồi gọi Quỷ thay?
Vì chưng tạo nghiệp đã sâu dày
Tham sân cuộn ứ khôn dừng lại
Ái hận dâng trào khó chuyển lay
Đắm giữa sông sầu không kẻ vớt
Chìm trong bể khổ có ai bày
Nhân duyên gặp gỡ theo đường chánh
Phật Pháp ngâm nghiền sẽ thấy hay.
BXP 22.9.2019
Viễn xứ sầu !
Con thuyền viễn xứ chịu sầu thay
Lắm khổ hùa theo những dạn dày
Tủi nhục người dưng cùng bão táp
U buồn kẻ lạ với đèn lay
Xa nhà mỗi phút nguồn trăn trở
Nhớ mẹ từng canh nỗi tỏ bày
Đã trót nhiều năm đời hải ngoại
Đêm trường khắc khoải , bậu nào hay !
Vancali 9.21.19
GIỎI!
Bút lực cô Hồng ngẫm giỏi thay!
Bài sung vở mãn dấu lưu dày
Dù khan ý tưởng chưa lần chạy
Dẫu mệt tinh thần chửa phút lay
Suốt bữa âm thầm khơi mạch chảy
Nhiều hôm lặng lẽ có thơ bày
Nhờ Vy giữ lửa luôn bừng cháy
Để chốn thi đàn vẹn vẽ hay.
HỒNG THOẠI 22.9.19
Thu Trăng
Thu về nguyệt tỏa bóng ngời thay
Lộng lẫy ngàn nơi sắc điểm dày
Trai làng khởi khúc tình thi vọng
Gái bản nghe hồn chuỗi mộng lay
Trẻ đệm đồng ca lời ngát trỗi
Già ngân ví dặm nghĩa tươi bày
Trăng cùng cõi thế đêm hòa quyện
Khiến cả nhân loài rạng rỡ hay.
Hồng Vy
22-09-2019
buixuanphuong09
22-09-2019, 07:06 PM
VUI THƠ VNTH
PHẬT PHÁP NGÂM NGHIỀN
Quả trổ ra rồi gọi Quỷ thay?
Vì chưng tạo nghiệp đã sâu dày
Tham sân cuộn ứ khôn dừng lại
Ái hận dâng trào khó chuyển lay
Đắm giữa sông sầu không kẻ vớt
Chìm trong bể khổ có ai bày
Nhân duyên gặp gỡ theo đường chánh
Phật Pháp ngâm nghiền sẽ thấy hay.
BXP 22.9.2019
GIỎI!
Bút lực cô Hồng ngẫm giỏi thay!
Bài sung vở mãn dấu lưu dày
Dù khan ý tưởng chưa lần chạy
Dẫu mệt tinh thần chửa phút lay
Suốt bữa âm thầm khơi mạch chảy
Nhiều hôm lặng lẽ có thơ bày
Nhờ Vy giữ lửa luôn bừng cháy
Để chốn thi đàn vẹn vẽ hay.
HỒNG THOẠI 22.9.19
Thu Trăng
Thu về nguyệt tỏa bóng ngời thay
Lộng lẫy ngàn nơi sắc điểm dày
Trai làng khởi khúc tình thi vọng
Gái bản nghe hồn chuỗi mộng lay
Trẻ đệm đồng ca lời ngát trỗi
Già ngân ví dặm nghĩa tươi bày
Trăng cùng cõi thế đêm hòa quyện
Khiến cả nhân loài rạng rỡ hay.
Hồng Vy
22-09-2019
HỒNG VY
Quả cháu là người đáng phục thay!
Thơ trêu sếp Cả mãi thêm dày
Đôi khi vận bí chân nào chạy
Có lúc từ còm chí nỏ lay
Rộn rã vui đùa khơi lửa cháy
Hồn nhiên tếu giỡn gọi trang bày
Chim Chiều hối hả về … mang máy
Chụp “Khối Nhân hoà” vẫn rất hay
BXP 22.9.2019
hồng vy
22-09-2019, 08:42 PM
CẢM TẠ HỒNG VY
Cảm tạ Hồng Vy đã nhớ về
Nhân ngày hỷ nhật bút vừa phê
Trao lời nhắn lão mừng vui kể
Viết chữ làm thơ tỏ nguyện kề
Dẫu hiểu thi đàn ngăn lắm bể
Nhưng rồi lụt bão xói nhiều đê
Nên giờ đáp họa thay vì lễ
Thỏa mãn niềm mong sáng mọi bề.
TXS 22/9/2019
Đợi Tiến Sĩ
Tiểu thiếp hằng mong đợi lão về
Tha hồ xướng họa để ngày phê
Cùng hôm bút vẫy vần thêm quyện
Với buổi tình trao nghĩa lại kề
Bạn vẫn luôn ngồi trông phía cửa
Thơ hoài mãi tưởng vọng ngoài đê
Ngàn đêm dạ ước người mau khỏe
Khởi chốn đàn thi lộng lẫy bề.
Hồng Vy
22-09-2019
hồng vy
23-09-2019, 02:09 AM
GIỎI!
Bút lực cô Hồng ngẫm giỏi thay!
Bài sung vở mãn dấu lưu dày
Dù khan ý tưởng chưa lần chạy
Dẫu mệt tinh thần chửa phút lay
Suốt bữa âm thầm khơi mạch chảy
Nhiều hôm lặng lẽ có thơ bày
Nhờ Vy giữ lửa luôn bừng cháy
Để chốn thi đàn vẹn vẽ hay.
HỒNG THOẠI 22.9.19
HỒNG VY
Quả cháu là người đáng phục thay!
Thơ trêu sếp Cả mãi thêm dày
Đôi khi vận bí chân nào chạy
Có lúc từ còm chí nỏ lay
Rộn rã vui đùa khơi lửa cháy
Hồn nhiên tếu giỡn gọi trang bày
Chim Chiều hối hả về … mang máy
Chụp “Khối Nhân hoà” vẫn rất hay
BXP 22.9.2019
Tài sơ
Trương Hồng hắn giỏi vẽ vời thay
Liễu phận tài sơ cứ bảo dày
Khiến cả thi đàn ai cũng chạy
Gây toàn tỉnh luỵ nóc đều lay
Vì thơ nữ bện đâu ngời chảy
Bởi ý nường khơi vẫn cạn bày
Chữ vận trông dường như củi cháy
Sao người nỡ kể khắp làng hay?
Hồng Vy
22-09-2019
HỒNG THOẠI
23-09-2019, 11:55 AM
Đợi Tiến Sĩ
Tiểu thiếp hằng mong đợi lão về
Tha hồ xướng họa để ngày phê
Cùng hôm bút vẫy vần thêm quyện
Với buổi tình trao nghĩa lại kề
Bạn vẫn luôn ngồi trông phía cửa
Thơ hoài mãi tưởng vọng ngoài đê
Ngàn đêm dạ ước người mau khỏe
Khởi chốn đàn thi lộng lẫy bề.
Hồng Vy
22-09-2019
MỪNG
Bữa đón thầy Sinh nhộn nẻo về
Kia cờ nọ phướn rỡ ràng đê
Âm thầm bác Phượng chờ tin kể
Hớn hở nàng Vy lựa chỗ kề
Ngẫm cụ bình an nhìn tướng nể
Trông người mạnh khỏe thấy lòng phê
Tình chung đã hẳn là như thế
Giải quyết niềm riêng vẹn vẽ bề.
HỒNG THOẠI 23.9.19
vancali96
23-09-2019, 09:00 PM
Đợi Tiến Sĩ
Tiểu thiếp hằng mong đợi lão về
Tha hồ xướng họa để ngày phê
Cùng hôm bút vẫy vần thêm quyện
Với buổi tình trao nghĩa lại kề
Bạn vẫn luôn ngồi trông phía cửa
Thơ hoài mãi tưởng vọng ngoài đê
Ngàn đêm dạ ước người mau khỏe
Khởi chốn đàn thi lộng lẫy bề.
Hồng Vy
22-09-2019
MỪNG
Bữa đón thầy Sinh nhộn nẻo về
Kia cờ nọ phướn rỡ ràng đê
Âm thầm bác Phượng chờ tin kể
Hớn hở nàng Vy lựa chỗ kề
Ngẫm cụ bình an nhìn tướng nể
Trông người mạnh khỏe thấy lòng phê
Tình chung đã hẳn là như thế
Giải quyết niềm riêng vẹn vẽ bề.
HỒNG THOẠI 23.9.19
Trông Bác Sinh !
Thầy Sinh hết bệnh sẽ quay về
Cả xóm ra chào tận chỗ đê
Lão Thoại vui mừng như nắng trài
Nàng Van hớn hở tựa môi kề
Vừa nom ở dáng tim hồi hộp
Bỗng thấy trong lòng dạ phủ phê
Bạn hữu thơ đường trông bác khỏe
Cùng nhau xướng họa ... đã trăm bề !
Vancali 9.23.19
hồng vy
24-09-2019, 12:20 AM
https://previews.123rf.com/images/yaavi/yaavi1708/yaavi170800008/84050463-heureux-petit-moine-avec-le-pouce-vers-le-haut-personnage-de-dessin-anim%C3%A9-mignon-illustration-de-dessi.jpg
Lo
Hoài say ghẹo sếp để vui nhiều
Chợt hoảng e ngày hắn sẽ xiêu
Duỗi vợ vào am làm chú tiểu
Vùi thân đổi tánh mộng hương chiều
Hay nhào xuống biển cho thần liệu
Hoặc rẽ sang đào thỏa chí phiêu
Rõ tội giờ đây nường mới hiểu
Từ lâu đã quậy biết bao điều.
Hồng Vy
23-09-2019
Tran Xuan Sinh
24-09-2019, 06:03 AM
MỪNG
Bữa đón thầy Sinh nhộn nẻo về
Kia cờ nọ phướn rỡ ràng đê
Âm thầm bác Phượng chờ tin kể
Hớn hở nàng Vy lựa chỗ kề
Ngẫm cụ bình an nhìn tướng nể
Trông người mạnh khỏe thấy lòng phê
Tình chung đã hẳn là như thế
Giải quyết niềm riêng vẹn vẽ bề.
HỒNG THOẠI 23.9.19
Trông Bác Sinh!
Thầy Sinh hết bệnh sẽ quay về
Cả xóm ra chào tận chỗ đê
Lão Thoại vui mừng như nắng trài
Nàng Van hớn hở tựa môi kề
Vừa nom ở dáng tim hồi hộp
Bỗng thấy trong lòng dạ phủ phê
Bạn hữu thơ đường trông bác khỏe
Cùng nhau xướng họa ... đã trăm bề!
Vancali 9.23.19
AI ĐOÁN ĐƯỢC
Nào ai đoán được chỗ quay về
Để uống chung trà bạn hữu phê
Cánh hạc chiều hôm đà phải rẽ
Bài thơ buổi sáng vẫn mơ kề
Nghe chừng chẳng lượng tìm mưu kế
Kể cũng khôn lường vượt dốc đê
Ngã bệnh thân già đâu kháng thể
Mà mong đủ lực giữa muôn bề./.
TXS 24/9/2019
HỒNG THOẠI
24-09-2019, 12:25 PM
Tài sơ
Trương Hồng hắn giỏi vẽ vời thay
Liễu phận tài sơ cứ bảo dày
Khiến cả thi đàn ai cũng chạy
Gây toàn tỉnh luỵ nóc đều lay
Vì thơ nữ bện đâu ngời chảy
Bởi ý nường khơi vẫn cạn bày
Chữ vận trông dường như củi cháy
Sao người nỡ kể khắp làng hay?
Hồng Vy
22-09-2019
TÁC HẠI CỦA LỜI KHEN
Xin chừa hổng nói bạn mình hay
Tránh chuyện Hồng Vy mũi nở dày
Tộ phở nồng hương đờ đẫn máy
Tô chè ngát vị thẫn thờ lay
Nàng Van dạ xót ngồi khuyên bãi
Bác Phượng lòng thương nhủ miễn bày
Ảo não u sầu theo việc đấy
Năm lần bảy lượt khóc đòi thay!
HỒNG THOẠI 24.9.19
HỒNG THOẠI
24-09-2019, 05:44 PM
Lo
Hoài say ghẹo sếp để vui nhiều
Chợt hoảng e ngày hắn sẽ xiêu
Duỗi vợ vào am làm chú tiểu
Vùi thân đổi tánh mộng hương chiều
Hay nhào xuống biển cho thần liệu
Hoặc rẽ sang đào thỏa chí phiêu
Rõ tội giờ đây nường mới hiểu
Từ lâu đã quậy biết bao điều.
Hồng Vy
23-09-2019
MAY
Khổ nỗi Hồng Vy quậy quá nhiều
Căn lành chục kiếp cũng buồn xiêu!
Luôn bừng sắc đỏ vì say rượu
Mãi gập người cong bời nhuốm chiều
Rủ bạn vô sòng trăm bữa thiếu
Mua " hàng " đãi nhóm vạn ngày phiêu
May nhờ gặp Cả khuyên bày liễu
Bỏ những trò hư học lấy điều...
HỒNG THOẠI 24.9.19
vancali96
24-09-2019, 08:35 PM
https://previews.123rf.com/images/yaavi/yaavi1708/yaavi170800008/84050463-heureux-petit-moine-avec-le-pouce-vers-le-haut-personnage-de-dessin-anim%C3%A9-mignon-illustration-de-dessi.jpg
Lo
Hoài say ghẹo sếp để vui nhiều
Chợt hoảng e ngày hắn sẽ xiêu
Duỗi vợ vào am làm chú tiểu
Vùi thân đổi tánh mộng hương chiều
Hay nhào xuống biển cho thần liệu
Hoặc rẽ sang đào thỏa chí phiêu
Rõ tội giờ đây nường mới hiểu
Từ lâu đã quậy biết bao điều.
Hồng Vy
23-09-2019
MAY
Khổ nỗi Hồng Vy quậy quá nhiều
Căn lành chục kiếp cũng buồn xiêu!
Luôn bừng sắc đỏ vì say rượu
Mãi gập người cong bời nhuốm chiều
Rủ bạn vô sòng trăm bữa thiếu
Mua " hàng " đãi nhóm vạn ngày phiêu
May nhờ gặp Cả khuyên bày liễu
Bỏ những trò hư học lấy điều...
HỒNG THOẠI 24.9.19
https://i.postimg.cc/mgXfCmz2/Ngai.jpg
Ngại !
Đùa vui xướng họa thể chi nhiều
Mặc gã đa tình để ý xiêu
Ngõ trước luôn chờ bên cụm liễu
Vườn sau mãi đợi dưới mây chiều
Đàn buông rộn rã như lời tiếu
Sáo thổi êm đềm tựa cõi phiêu
Bởi tại Hồng Vi vần rất giễu
Thường gây nhiễu chuyện với muôn điều
Vancali 9.24.19
hồng vy
24-09-2019, 10:59 PM
VUI THƠ VNTH
Giao mùa
Xem kìa cõi thế mộng hồn thay
Huyễn ảo nàng thu gió lộng dày
Nghệ sĩ lời trao lòng phải luyến
Tao đàn sáo thổi dạ bèn lay
Người ra bãi biển thề xưa gọi
Kẻ đến lầu mây hẹn cũ bày
Tuyệt cảnh giao mùa ôi diễm sắc
Cho tình viễn xứ thảy còn hay
Vancali 9.22.19
CHƯA CHỊU BỎ
Nhân hoà một khối thật vui thay!
Mái ấm bao năm đã dạn dày
Nắng lửa mưa dầu tâm chẳng ngại
Sông cuồng bão dữ chí nào lay
Hoa tìm vạn nẻo còn thưa đặt
Bướm kiếm ngàn phương vẫn đủ bày
Trí nhão thân già chưa chịu bỏ
Neo lòng góp nhặt những điều hay.
BXP 23.9.2019
TÁC HẠI CỦA LỜI KHEN
Xin chừa hổng nói bạn mình hay
Tránh chuyện Hồng Vy mũi nở dày
Tộ phở nồng hương đờ đẫn máy
Tô chè ngát vị thẫn thờ lay
Nàng Van dạ xót ngồi khuyên bãi
Bác Phượng lòng thương nhủ miễn bày
Ảo não u sầu theo việc đấy
Năm lần bảy lượt khóc đòi thay!
HỒNG THOẠI 24.9.19
Nũng Nịu
Sếp Cả ơ kìa cũng lạ thay
Người ta ghẹo tí đã rên dày
Nguyên chiều lệ dỗi không ngừng chảy
Suốt bữa môi ghì chẳng chịu lay
Đến nỗi nài Van dìu bỏ chạy
Chờ khi gặp bác để phân bày
Thân giờ tưởng tựa màu than cháy
Cứ mãi lo trùm sợ kẻ hay.
Hồng Vy
24-09-2019
buixuanphuong09
25-09-2019, 08:21 AM
VUI THƠ VNTH
TÁC HẠI CỦA LỜI KHEN
Xin chừa hổng nói bạn mình hay
Tránh chuyện Hồng Vy mũi nở dày
Tộ phở nồng hương đờ đẫn máy
Tô chè ngát vị thẫn thờ lay
Nàng Van dạ xót ngồi khuyên bãi
Bác Phượng lòng thương nhủ miễn bày
Ảo não u sầu theo việc đấy
Năm lần bảy lượt khóc đòi thay!
HỒNG THOẠI 24.9.19
Nũng Nịu
Sếp Cả ơ kìa cũng lạ thay
Người ta ghẹo tí đã rên dày
Nguyên chiều lệ dỗi không ngừng chảy
Suốt bữa môi ghì chẳng chịu lay
Đến nỗi nài Van dìu bỏ chạy
Chờ khi gặp bác để phân bày
Thân giờ tưởng tựa màu than cháy
Cứ mãi lo trùm sợ kẻ hay.
Hồng Vy
24-09-2019
VUI THAY!
Thơ trào sức sống phải khen hay
Khổ rộng trang tươi chữ xếp dày
Nặng nghĩa do lòng thầy chẳng dạy
Sâu tình bởi trí chị nào lay
Đoan trang gửi vận theo dòng chảy
Lộng lẫy đem hoa đến chỗ bày
Một cõi nhân hoà yêu biết mấy!
Giêng Rằm gặp gỡ thật vui thay!
BXP 25.9.2019
buixuanphuong09
25-09-2019, 08:31 AM
VUI THƠ VNTH
MAY
Khổ nỗi Hồng Vy quậy quá nhiều
Căn lành chục kiếp cũng buồn xiêu!
Luôn bừng sắc đỏ vì say rượu
Mãi gập người cong bời nhuốm chiều
Rủ bạn vô sòng trăm bữa thiếu
Mua " hàng " đãi nhóm vạn ngày phiêu
May nhờ gặp Cả khuyên bày liễu
Bỏ những trò hư học lấy điều...
HỒNG THOẠI 24.9.19
Ngại !
Đùa vui xướng họa thể chi nhiều
Mặc gã đa tình để ý xiêu
Ngõ trước luôn chờ bên cụm liễu
Vườn sau mãi đợi dưới mây chiều
Đàn buông rộn rã như lời tiếu
Sáo thổi êm đềm tựa cõi phiêu
Bởi tại Hồng Vi vần rất giễu
Thường gây nhiễu chuyện với muôn điều
Vancali 924.19
HỒNG VY
Dù cho sếp Thoại giỡn trêu nhiều
Cháu vẫn an bình nỏ chịu xiêu
Bút vẩy ngàn câu tươi rặng liễu
Trang gieo vạn chữ đẹp dây chiều
Hồn nhiên thả vận người thêm hiểu
Tĩnh mịch neo lòng trí lại phiêu
Nghĩa mẹ thân thương đằm dạ hiếu
Vần thơ đất khách gửi muôn điều
BXP 25.9.2019
lethutrang
25-09-2019, 12:27 PM
Ghé qua thăm Bác Cả Thoại.
Chúc Bác khoẻ và vạn sự an lành.
CHỒNG ƠI
Khuyên chồng chớ lãng mạn vì thơ
Bởi gạo tiền luôn chẳng chịu ờ
Bụng rỗng thân gầy ta phải bợ
Chân mòn phận hẩm tứ đừng vơ
Quên vần với chữ ngưng ngày hớ
Bỏ luật cùng niêm dứt kiểu đờ
Lũ trẻ thêm lần vui hết cỡ
Cha mình bỏ thưở mộng rồi mơ
Lê Thu Trang
HỒNG THOẠI
25-09-2019, 04:05 PM
VUI THƠ VNTH
TÁC HẠI CỦA LỜI KHEN
Xin chừa hổng nói bạn mình hay
Tránh chuyện Hồng Vy mũi nở dày
Tộ phở nồng hương đờ đẫn máy
Tô chè ngát vị thẫn thờ lay
Nàng Van dạ xót ngồi khuyên bãi
Bác Phượng lòng thương nhủ miễn bày
Ảo não u sầu theo việc đấy
Năm lần bảy lượt khóc đòi thay!
HỒNG THOẠI 24.9.19
Nũng Nịu
Sếp Cả ơ kìa cũng lạ thay
Người ta ghẹo tí đã rên dày
Nguyên chiều lệ dỗi không ngừng chảy
Suốt bữa môi ghì chẳng chịu lay
Đến nỗi nài Van dìu bỏ chạy
Chờ khi gặp bác để phân bày
Thân giờ tưởng tựa màu than cháy
Cứ mãi lo trùm sợ kẻ hay.
Hồng Vy
24-09-2019
VUI THAY!
Thơ trào sức sống phải khen hay
Khổ rộng trang tươi chữ xếp dày
Nặng nghĩa do lòng thầy chẳng dạy
Sâu tình bởi trí chị nào lay
Đoan trang gửi vận theo dòng chảy
Lộng lẫy đem hoa đến chỗ bày
Một cõi nhân hoà yêu biết mấy!
Giêng Rằm gặp gỡ thật vui thay!
BXP 25.9.2019
CO VÒI
Miệng lưỡi cô Hồng dẻo lắm thay!
Dàn quân bố trận hỏa công dày
Xua giùm dạ nẫu mời tim nhảy
Miễn để cây buồn gọi gió lay
Mãi thích trêu người hăm hở nạy
Hoài ưa mượn bút đảo điên bày
Nhưng rồi ả biết co vòi lại
Bởi gặp Trương Hồng quá cỡ hay!
HỒNG THOẠI 25.9.19
HỒNG THOẠI
25-09-2019, 05:33 PM
Ghé qua thăm Bác Cả Thoại.
Chúc Bác khoẻ và vạn sự an lành.
CHỒNG ƠI
Khuyên chồng chớ lãng mạn vì thơ
Bởi gạo tiền luôn chẳng chịu ờ
Bụng rỗng thân gầy ta phải bợ
Chân mòn phận hẩm tứ đừng vơ
Quên vần với chữ ngưng ngày hớ
Bỏ luật cùng niêm dứt kiểu đờ
Lũ trẻ thêm lần vui hết cỡ
Cha mình bỏ thưở mộng rồi mơ
Lê Thu Trang
KHỔ!
Thuở mẹ sinh là đã dốt thơ
Đường thi lục bát cũng kêu: - Ờ!
Ân cần bạn xướng tui đành bợ
Rộn rã em mời tớ phải vơ
Lỗi bệnh ôm hoài niêm luật hớ
Ngàn đêm thức mãi trí tâm đờ
Giờ Trang gởi tiếp lời cô vợ
Chẳng biết khi nào hết sống mơ!
HỒNG THOẠI 25.9.19
lethutrang
25-09-2019, 07:51 PM
CHỒNG ƠI
Khuyên chồng chớ lãng mạn vì thơ
Bởi gạo tiền luôn chẳng chịu ờ
Bụng rỗng thân gầy ta phải bợ
Chân mòn phận hẩm tứ đừng vơ
Quên vần với chữ ngưng ngày hớ
Bỏ luật cùng niêm dứt kiểu đờ
Lũ trẻ thêm lần vui hết cỡ
Cha mình bỏ thưở mộng rồi mơ
Lê Thu Trang
KHỔ!
Thuở mẹ sinh là đã dốt thơ
Đường thi lục bát cũng kêu: - Ờ!
Ân cần bạn xướng tui đành bợ
Rộn rã em mời tớ phải vơ
Lỗi bệnh ôm hoài niêm luật hớ
Ngàn đêm thức mãi trí tâm đờ
Giờ Trang gởi tiếp lời cô vợ
Chẳng biết khi nào hết sống mơ!
HỒNG THOẠI 25.9.19
CỨ MƠ
Mỗi tối ông chồng nghiện thảo thơ
Càng khuyên lại vẫn cứ hô ờ
Cha nhìn thấy giận tìm câu quở
Mẹ nói thôi rầy kiếm chuyện vơ
Rớt giọt mưa vừa tâm tựa ngớ
Rời căn gác nhỏ mặt như đờ
Xem chừng quá nặng nhà thương chở
Bác sĩ khuyên rằng để hắn mơ
Lê Thu Trang
vancali96
25-09-2019, 09:43 PM
CO VÒI
Miệng lưỡi cô Hồng dẻo lắm thay!
Dàn quân bố trận hỏa công dày
Xua giùm dạ nẫu mời tim nhảy
Miễn để cây buồn gọi gió lay
Mãi thích trêu người hăm hở nạy
Hoài ưa mượn bút đảo điên bày
Nhưng rồi ả biết co vòi lại
Bởi gặp Trương Hồng quá cỡ hay!
HỒNG THOẠI 25.9.19
Lạ đời !
Họa vui
Ơ kìa bạn hữu lạ đời thay !
Cả nói Hồng Vi " miệng lưỡi " dày
Phán cảnh " cây buồn " cho bão quậy
Chê người " dạ nẫu " để hồn lay
E nường chữ giỏi câu tìm láy
Ngại nữ vần êm ý tỏ bày
Hỏng biết " co vòi " nên sợ hãi
Huynh à phải lẽ việc làm hay
" mượn lời bác Cả "
Vancali 9.25.19
hồng vy
25-09-2019, 11:40 PM
CHỒNG ƠI
Khuyên chồng chớ lãng mạn vì thơ
Bởi gạo tiền luôn chẳng chịu ờ
Bụng rỗng thân gầy ta phải bợ
Chân mòn phận hẩm tứ đừng vơ
Quên vần với chữ ngưng ngày hớ
Bỏ luật cùng niêm dứt kiểu đờ
Lũ trẻ thêm lần vui hết cỡ
Cha mình bỏ thưở mộng rồi mơ
Lê Thu Trang
KHỔ!
Thuở mẹ sinh là đã dốt thơ
Đường thi lục bát cũng kêu: - Ờ!
Ân cần bạn xướng tui đành bợ
Rộn rã em mời tớ phải vơ
Lỗi bệnh ôm hoài niêm luật hớ
Ngàn đêm thức mãi trí tâm đờ
Giờ Trang gởi tiếp lời cô vợ
Chẳng biết khi nào hết sống mơ!
HỒNG THOẠI 25.9.19
CỨ MƠ
Mỗi tối ông chồng nghiện thảo thơ
Càng khuyên lại vẫn cứ hô ờ
Cha nhìn thấy giận tìm câu quở
Mẹ nói thôi rầy kiếm chuyện vơ
Rớt giọt mưa vừa tâm tựa ngớ
Rời căn gác nhỏ mặt như đờ
Xem chừng quá nặng nhà thương chở
Bác sĩ khuyên rằng để hắn mơ
Lê Thu Trang
Chồng Ngoan
Trương nào duỗi vợ bởi nghiền thơ
Buổi bận nàng kêu hắn vẫn ờ
Mặc bữa con bồng tay tưởng đớ
Hay lần ả dỗi phận dường vơ
Lòng luôn chịu khó không ngày nhỡ
Mặt mãi làm oai chẳng lúc đờ
Mọi nẻo trong nhà chăm hết cỡ
Trên đời lắm mụ trĩu lòng mơ.
Hồng Vy
25-09-2019
hồng vy
27-09-2019, 12:16 AM
VUI THƠ VNTH
MAY
Khổ nỗi Hồng Vy quậy quá nhiều
Căn lành chục kiếp cũng buồn xiêu!
Luôn bừng sắc đỏ vì say rượu
Mãi gập người cong bời nhuốm chiều
Rủ bạn vô sòng trăm bữa thiếu
Mua " hàng " đãi nhóm vạn ngày phiêu
May nhờ gặp Cả khuyên bày liễu
Bỏ những trò hư học lấy điều...
HỒNG THOẠI 24.9.19
Ngại !
Đùa vui xướng họa thể chi nhiều
Mặc gã đa tình để ý xiêu
Ngõ trước luôn chờ bên cụm liễu
Vườn sau mãi đợi dưới mây chiều
Đàn buông rộn rã như lời tiếu
Sáo thổi êm đềm tựa cõi phiêu
Bởi tại Hồng Vi vần rất giễu
Thường gây nhiễu chuyện với muôn điều
Vancali 924.19
HỒNG VY
Dù cho sếp Thoại giỡn trêu nhiều
Cháu vẫn an bình nỏ chịu xiêu
Bút vẩy ngàn câu tươi rặng liễu
Trang gieo vạn chữ đẹp dây chiều
Hồn nhiên thả vận người thêm hiểu
Tĩnh mịch neo lòng trí lại phiêu
Nghĩa mẹ thân thương đằm dạ hiếu
Vần thơ đất khách gửi muôn điều
BXP 25.9.2019
Hoài Công
Bác hãy cùng Vân phải quậy nhiều
Cho ngày Cả dẹp lễ cầu xiêu
Rình rang gọi thánh về hăm liễu
Lặng lẽ nhờ mây để trấn chiều
Mộng buổi lay nường nhan sắc nhiễu
Mơ lần chuốt nữ phận lòng phiêu
Nào đâu tiểu thiếp mang giòng Triệu
Khiến lão hoài công nặn đủ điều.
Hồng Vy
26-09-2019
lethutrang
27-09-2019, 02:38 PM
CỨ MƠ
Mỗi tối ông chồng nghiện thảo thơ
Càng khuyên lại vẫn cứ hô ờ
Cha nhìn thấy giận tìm câu quở
Mẹ nói thôi rầy kiếm chuyện vơ
Rớt giọt mưa vừa tâm tựa ngớ
Rời căn gác nhỏ mặt như đờ
Xem chừng quá nặng nhà thương chở
Bác sĩ khuyên rằng để hắn mơ
Lê Thu Trang
Chồng Ngoan
Trương nào duỗi vợ bởi nghiền thơ
Buổi bận nàng kêu hắn vẫn ờ
Mặc bữa con bồng tay tưởng đớ
Hay lần ả dỗi phận dường vơ
Lòng luôn chịu khó không ngày nhỡ
Mặt mãi làm oai chẳng lúc đờ
Mọi nẻo trong nhà chăm hết cỡ
Trên đời lắm mụ trĩu lòng mơ.
Hồng Vy
25-09-2019
CHỒNG KHỜ
Om đầu bóp trán chẳng ra thơ
Cháu gọi làm thinh cứ ậm ờ
Tứ nhảy lung tung e bậu vớ
Từ nhào loạn xạ tưởng mình vơ
Thu Trang nỏ biết cu Phương* dở
Sếp Thoại thì hay lão Phượng đờ
Giữ bút phều phào nương sức vợ
Nhì nhằng ủ chữ để mà mơ.
BXP 26.9.2019
*
KHỔ CHỒNG
Ông chồng đã sống chỉ nhờ thơ
Bởi vậy mà ai mắng cũng ờ
Bữa trước bình an đèo xế chở
Hôm này hạnh phúc cản đường vơ
Ngồi mương ngẫm cái niêm còn bở
Lướt mạng tìm con tứ vẫn đờ
Khổ nỗi mê rồi quên cả vợ
Bao ngày lặn ngụp với trời mơ
Lê Thu Trang
buixuanphuong09
27-09-2019, 02:47 PM
Nguyên văn bởi hồng vy http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=315809#post315809)
Hoài Công
Bác hãy cùng Vân phải quậy nhiều
Cho ngày Cả dẹp lễ cầu xiêu
Rình rang gọi thánh về hăm liễu
Lặng lẽ nhờ mây để trấn chiều
Mộng buổi lay nường nhan sắc nhiễu
Mơ lần chuốt nữ phận lòng phiêu
Nào đâu tiểu thiếp mang giòng Triệu
Khiến lão hoài công nặn đủ điều.
Hồng Vy
26-09-2019
CỨ QUẬY!
Cứ quậy Vy ơi chả sợ nhiều
Làm cho Sếp phải phách hồn xiêu
Thơ quay chữ nghĩa dàn trăm kiểu
Phú hợp từ câu hướng một chiều
Lúc hỉ bung ra vài cú riễu
Khi buồn khép lại một bài phiêu
Vui đùa lỡ gặp người không hiểu
Bò đá còn hơn kẻ đặt điều!
BXP 27.9.2019
@ Lòng tôi trong sáng, hoạ thơ vô tư với bạn bè không câu nệ tiểu tiêt. Chuyện năm xưa, nhờ có Vi Thông động viên tôi mới lấy lại được niềm vui, không ngờ nay lại có kẻ khơi lại. Chuyện năm xưa, chuyện hôm nay và nhiều việc của cá nhân này đối với tôi …, sự dồn nén quá mức đã khiến tôi bật ra những lời lẽ không hợp với bản chất và tuổi tác của tôi. Sự việc sẩy ra khó tránh khỏi một chút buồn.
Xin cáo lỗi cùng mọi người tạm nghỉ hoạ thơ mấy hôm.
HỒNG THOẠI
27-09-2019, 04:05 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=315809#post315809)
Hoài Công
Bác hãy cùng Vân phải quậy nhiều
Cho ngày Cả dẹp lễ cầu xiêu
Rình rang gọi thánh về hăm liễu
Lặng lẽ nhờ mây để trấn chiều
Mộng buổi lay nường nhan sắc nhiễu
Mơ lần chuốt nữ phận lòng phiêu
Nào đâu tiểu thiếp mang giòng Triệu
Khiến lão hoài công nặn đủ điều.
Hồng Vy
26-09-2019
CỨ QUẬY!
Cứ quậy Vy ơi chả sợ nhiều
Làm cho Sếp phải phách hồn xiêu
Thơ quay chữ nghĩa dàn trăm kiểu
Phú hợp từ câu hướng một chiều
Lúc hỉ bung ra vài cú riễu
Khi buồn khép lại một bài phiêu
Vui đùa lỡ gặp người không hiểu
Bò đá còn hơn kẻ đặt điều!
BXP 27.9.2019
COCC
Đã hiểu dù cho bạn nói nhiều
Cô Hồng nhất định chẳng thèm xiêu
Vô hàng buổi sớm gào kêu rượu
Bá cổ đàn em nhậu mãn chiều
Dạn dĩ trai làng theo ả níu
Om sòm lũ bợm kết bè phiêu
Thường khoe ở kế lăng bà Triệu
Lão Thoại còm kia phải biết điều!
HỒNG THOẠI 27.9.19
lethutrang
27-09-2019, 05:08 PM
NGẠI CHI
Nghe đồn Bác Phượng ngắt vài tua
Bởi sự vô duyên mấy kẻ đùa
Sợ lỗi quay tròn nên bảo nghỉ
Lo hồn phải mệt mới đòi thua
Thơ vui đến hoạ đều con chữ
Tứ ngọt theo hoà khoẻ sức vua
Để ý chi lời cà khịa hão
Người ngay chớ ngại bước vô chùa
Lê Thu Trang
hồng vy
28-09-2019, 12:26 AM
VUI THƠ VNTH
CO VÒI
Miệng lưỡi cô Hồng dẻo lắm thay!
Dàn quân bố trận hỏa công dày
Xua giùm dạ nẫu mời tim nhảy
Miễn để cây buồn gọi gió lay
Mãi thích trêu người hăm hở nạy
Hoài ưa mượn bút đảo điên bày
Nhưng rồi ả biết co vòi lại
Bởi gặp Trương Hồng quá cỡ hay!
HỒNG THOẠI 25.9.19
Lạ đời !
Họa vui
Ơ kìa bạn hữu lạ đời thay !
Cả nói Hồng Vi " miệng lưỡi " dày
Phán cảnh " cây buồn " cho bão quậy
Chê người " dạ nẫu " để hồn lay
E nường chữ giỏi câu tìm láy
Ngại nữ vần êm ý tỏ bày
Hỏng biết " co vòi " nên sợ hãi
Huynh à phải lẽ việc làm hay
" mượn lời bác Cả "
Vancali 9.25.19
THẾ MÀ HAY!
Ôi trời! Sếp Cả diễu nhiều thay!
Để cháu phiền lo nặng dạ dày
Thả chữ tiêu sầu từ khó nảy
Ôm vần xả não ý khôn lay
Âm thầm bác Phượng nhòm vào … nháy!
Hối hả nàng Vi nổ tức … bày!
Thoại hoảng ra đường tìm nẻo chạy
Ồ! Mình khích nhẹ thế mà hay!
BXP 25.9.2019
Có Hay?
Gánh phận dâu hiền rõ khổ thay
Ngày ba cữ nhậu hắn sai dày
Hôm nhờ xuống biển tìm nghêu cạy
Bữa hối ra đồng bị đỉa lay
Rã rượi mồ hôi nào ngớt chảy
Triền miên tính lão chẳng ngưng bày
Chăm chồng dưỡng mọn nường lo thảy
Tự hỏi Trương Hồng gã có hay?
Hồng Vy
27-09-2019
vancali96
28-09-2019, 08:27 AM
Có Hay?
Gánh phận dâu hiền rõ khổ thay
Ngày ba cữ nhậu hắn sai dày
Hôm nhờ xuống biển tìm nghêu cạy
Bữa hối ra đồng bị đỉa lay
Rã rượi mồ hôi nào ngớt chảy
Triền miên tính lão chẳng ngưng bày
Chăm chồng dưỡng mọn nường lo thảy
Tự hỏi Trương Hồng gã có hay?
Hồng Vy
27-09-2019
Rằng hay ?
Bao đời nữ giới phận buồn thay
Ở cõi trần gian gió lộng dày
Nắng dãi vì con làm mộng trải
Mưa dầm tại ổng khiến cuồng lay
Chồng ham nhậu xỉn , còn như lái
Vợ phải chìu theo , những thứ bày
Đục lắng trong nhờ đâu thể cãi
Ngoan hiền chuốc khổ bậu rằng hay ?
Vancali 9.27.19
buixuanphuong09
28-09-2019, 08:43 AM
NGẠI CHI
Nghe đồn Bác Phượng ngắt vài tua
Bởi sự vô duyên mấy kẻ đùa
Sợ lỗi quay tròn nên bảo nghỉ
Lo hồn phải mệt mới đòi thua
Thơ vui đến hoạ đều con chữ
Tứ ngọt theo hoà khoẻ sức vua
Để ý chi lời cà khịa hão
Người ngay chớ ngại bước vô chùa
Lê Thu Trang
BUÔNG!
Ừ thì cũng định tạm dừng tua
Đã biết người kia chẳng phải đùa
Trí nhão nào ham điều thắng được
Thân còm nỏ hám sự ăn thua
Mờ tâm khởi dạ theo đường Quỉ
Sáng tuệ neo lòng hướng lượng Vua
Xả não buông phiền vui cuộc sống
Trì Kinh niệm Phật ít ra chùa.
BXP 28.9.2019
Máy của tôi bị hỏng, lúc được lúc mất, gặp nhiều khó khăn; bài hoạ với LTT gõ đi gõ lại mãi, vừa gõ xong thì bụp, rất lâu sau mới lại làm được. Chữa thì phức tạp lắm, thay lại phần mềm ... đành để khi nào sập hẳn thì chữa.
buixuanphuong09
28-09-2019, 09:23 AM
VUI THƠ VNTH
Hoài Công
Bác hãy cùng Vân phải quậy nhiều
Cho ngày Cả dẹp lễ cầu xiêu
Rình rang gọi thánh về hăm liễu
Lặng lẽ nhờ mây để trấn chiều
Mộng buổi lay nường nhan sắc nhiễu
Mơ lần chuốt nữ phận lòng phiêu
Nào đâu tiểu thiếp mang giòng Triệu
Khiến lão hoài công nặn đủ điều.
Hồng Vy
26-09-2019
CỨ QUẬY!
Cứ quậy Vy ơi chả sợ nhiều
Làm cho Sếp phải phách hồn xiêu
Thơ quay chữ nghĩa dàn trăm kiểu
Phú hợp từ câu hướng một chiều
Lúc hỉ bung ra vài cú riễu
Khi buồn khép lại một bài phiêu
Vui đùa lỡ gặp người không hiểu
Bò đá còn hơn kẻ đặt điều!
BXP 27.9.2019
COCC
Đã hiểu dù cho bạn nói nhiều
Cô Hồng nhất định chẳng thèm xiêu
Vô hàng buổi sớm gào kêu rượu
Bá cổ đàn em nhậu mãn chiều
Dạn dĩ trai làng theo ả níu
Om sòm lũ bợm kết bè phiêu
Thường khoe ở kế lăng bà Triệu
Lão Thoại còm kia phải biết điều!
HỒNG THOẠI 27.9.19
MONG ĐƯỢC HIỂU
Vài câu dẫn giải có chi nhiều
Muốn giữ thân già khỏi đổ xiêu
Vạn lối tìm hoa cho đủ kiểu
Trăm phương kiếm bướm để vui chiều
Vào trang thả chữ tay còn điệu
Lướt mạng du hồn trí vẫn phiêu
Bạn hữu thi đàn mong được hiểu
Vô tư ngọn bút gửi dăm điều.
BXP 28.9.2019
HỒNG THOẠI
28-09-2019, 05:35 PM
Chồng Ngoan
Trương nào duỗi vợ bởi nghiền thơ
Buổi bận nàng kêu hắn vẫn ờ
Mặc bữa con bồng tay tưởng đớ
Hay lần ả dỗi phận dường vơ
Lòng luôn chịu khó không ngày nhỡ
Mặt mãi làm oai chẳng lúc đờ
Mọi nẻo trong nhà chăm hết cỡ
Trên đời lắm mụ trĩu lòng mơ.
Hồng Vy
25-09-2019
CHỒNG KHỜ
Om đầu bóp trán chẳng ra thơ
Cháu gọi làm thinh cứ ậm ờ
Tứ nhảy lung tung e bậu vớ
Từ nhào loạn xạ tưởng mình vơ
Thu Trang nỏ biết cu Phương* dở
Sếp Thoại thì hay lão Phượng đờ
Giữ bút phều phào nương sức vợ
Nhì nhằng ủ chữ để mà mơ.
BXP 26.9.2019
*
KHỔ CHỒNG
Ông chồng đã sống chỉ nhờ thơ
Bởi vậy mà ai mắng cũng ờ
Bữa trước bình an đèo xế chở
Hôm này hạnh phúc cản đường vơ
Ngồi mương ngẫm cái niêm còn bở
Lướt mạng tìm con tứ vẫn đờ
Khổ nỗi mê rồi quên cả vợ
Bao ngày lặn ngụp với trời mơ
Lê Thu Trang
NÀNG THƠ
Vy Hồng tự buổi dính vào thơ
Những việc tề gia nỏ thiết ờ
Rửa bát trăm lần cô thụi vỡ
Đăng đàn giữa xóm chị thèm vơ
Ban ngày lặng lẽ trình thân ngố
Bữa tối trầm ngâm thả mặt đờ
Đã hiểu sao chồng ngao ngán vợ
Khô nồi nhẵn gạo cứ nằm mơ!
HỒNG THOẠI 28.9.19
hồng vy
29-09-2019, 06:17 AM
CỨ MƠ
Mỗi tối ông chồng nghiện thảo thơ
Càng khuyên lại vẫn cứ hô ờ
Cha nhìn thấy giận tìm câu quở
Mẹ nói thôi rầy kiếm chuyện vơ
Rớt giọt mưa vừa tâm tựa ngớ
Rời căn gác nhỏ mặt như đờ
Xem chừng quá nặng nhà thương chở
Bác sĩ khuyên rằng để hắn mơ
Lê Thu Trang
CHỒNG KHỜ
Om đầu bóp trán chẳng ra thơ
Cháu gọi làm thinh cứ ậm ờ
Tứ nhảy lung tung e bậu vớ
Từ nhào loạn xạ tưởng mình vơ
Thu Trang nỏ biết cu Phương* dở
Sếp Thoại thì hay lão Phượng đờ
Giữ bút phều phào nương sức vợ
Nhì nhằng ủ chữ để mà mơ.
BXP 26.9.2019
NÀNG THƠ
Vy Hồng tự buổi dính vào thơ
Những việc tề gia nỏ thiết ờ
Rửa bát trăm lần cô thụi vỡ
Đăng đàn giữa xóm chị thèm vơ
Ban ngày lặng lẽ trình thân ngố
Bữa tối trầm ngâm thả mặt đờ
Đã hiểu sao chồng ngao ngán vợ
Khô nồi nhẵn gạo cứ nằm mơ!
HỒNG THOẠI 28.9.19
Bằng Mơ
Thương chồng mãi giục tớ làm thơ
Dặn Cả bà kêu nhớ hãy ờ
Ngưỡng ả đâu người ban tiếng bợ
Bê nàng chẳng chỗ hiến từ vơ
Đàn ông nể phụ đừng cho ngớ
Nghệ sĩ phò môn chớ bảo đờ
Mỗi buổi trong đời lo đến vợ
tin rằng cuộc sống sẽ bằng mơ.
Hồng Vy
29-09-2019
HỒNG THOẠI
29-09-2019, 01:15 PM
NGẠI CHI
Nghe đồn Bác Phượng ngắt vài tua
Bởi sự vô duyên mấy kẻ đùa
Sợ lỗi quay tròn nên bảo nghỉ
Lo hồn phải mệt mới đòi thua
Thơ vui đến hoạ đều con chữ
Tứ ngọt theo hoà khoẻ sức vua
Để ý chi lời cà khịa hão
Người ngay chớ ngại bước vô chùa
Lê Thu Trang
BUÔNG!
Ừ thì cũng định tạm dừng tua
Đã biết người kia chẳng phải đùa
Trí nhão nào ham điều thắng được
Thân còm nỏ hám sự ăn thua
Mờ tâm khởi dạ theo đường Quỉ
Sáng tuệ neo lòng hướng lượng Vua
Xả não buông phiền vui cuộc sống
Trì Kinh niệm Phật ít ra chùa.
BXP 28.9.2019
BUÔNG
Bác Phượng đâu cần phải bỏ tua
Dù cho có kẻ ác ngôn đùa
Văn bày sáng rỡ không thèm sửa
Ý diễn trong ngần nỏ chịu thua
Tạo nghĩa lưu tình nâng thế chúa
Tan thù kết bạn thỏa tầm vua
Buông phiền xả não lòng yên ổn
Đích thị là tu dẫu chẳng chùa.
HỒNG THOẠI 29.9.19
buixuanphuong09
02-10-2019, 07:58 PM
VUI THƠ VNTH
NÀNG THƠ
Vy Hồng tự buổi dính vào thơ
Những việc tề gia nỏ thiết ờ
Rửa bát trăm lần cô thụi vỡ
Đăng đàn giữa xóm chị thèm vơ
Ban ngày lặng lẽ trình thân ngố
Bữa tối trầm ngâm thả mặt đờ
Đã hiểu sao chồng ngao ngán vợ
Khô nồi nhẵn gạo cứ nằm mơ!
HỒNG THOẠI 28.9.19
Bằng Mơ
Thương chồng mãi giục tớ làm thơ
Dặn Cả bà kêu nhớ hãy ờ
Ngưỡng ả đâu người ban tiếng bợ
Bê nàng chẳng chỗ hiến từ vơ
Đàn ông nể phụ đừng cho ngớ
Nghệ sĩ phò môn chớ bảo đờ
Mỗi buổi trong đời lo đến vợ
tin rằng cuộc sống sẽ bằng mơ.
Hồng Vy
29-09-2019
THOẢ MƠ
Đã điếc nhưng ngồi mải gõ thơ
Con kêu vợ gọi chỉ ư ờ
Trang mình trả hết bài không nợ
Vở bạn xem còn ý chẳng vơ
Xướng hoạ thâm tình đâu sợ hớ
Giao lưu nặng nghĩa nỏ e đờ
Niềm xưa khát học đừng dang dở
Chất lượng nâng dần thoả nỗi mơ.
BXP 02.10.2019
buixuanphuong09
02-10-2019, 08:10 PM
BUÔNG
Bác Phượng đâu cần phải bỏ tua
Dù cho có kẻ ác ngôn đùa
Văn bày sáng rỡ không thèm sửa
Ý diễn trong ngần nỏ chịu thua
Tạo nghĩa lưu tình nâng thế chúa
Tan thù kết bạn thỏa tầm vua
Buông phiền xả não lòng yên ổn
Đích thị là tu dẫu chẳng chùa.
HỒNG THOẠI 29.9.19
CHƯA BUÔNG
Khoẻ lại tưng bừng trải đủ tua
Vào trang với bạn thoả thuê đùa
Khi vui bút mạnh nào ham thắng
Lúc yếu thơ còm chẳng chịu thua
Lắm bận mơ màng theo cánh bướm
Nhiều lần hớn hở thích cờ vua
Lòng trong trí tỉnh buông thù hận
Học Pháp tu gia cóc đến chùa.
BXP 02.9.2019
vancali96
05-10-2019, 07:23 AM
Tuyệt Thay
Cảnh bác sưu tầm rõ tuyệt thay
Hình phô mỗi vật thắm hơn bày
Sơn Đoòng thạch kết dòng đơm chảy
Biển Hạ chim về cánh duỗi bay ( Hạ Long )
Động trỗi màu loang bừng sáng nẻo
Rừng khơi sắc điểm họa tươi ngày
Danh hùng cõi thánh từng nơi trải
Khiến cả thi đàn bạn hữu say.
Hồng Vy
04-10-2019
Giao mùa
Giao mùa rực rỡ lạ kỳ thay
Cảnh vật vào thu đã khéo bày
Đỉnh núi vàng ươm ngờ phụng dưỡng
Cây rừng đỏ chói tựa rồng bay
Làm cho bạn hữu nhiều giây phút
Để lại đường thơ những tháng ngày
Huyễn diệu khung trời bao ảo giác
Cho lòng nghệ sĩ đắm hồn say
Vancali 10.4.19
HỒNG THOẠI
05-10-2019, 10:55 AM
Thơ Thu Trang
Dõi tứ nàng Trang quả tuyệt nè
Âm từ khiến muội mãi thèm nghe
Vần gieo sắt tỏa tươi làn nguyệt
Chữ kết thơ bừng đỏ mạn ghe
Ngũ độ bài đăng thừa chốn để
Đàn thi bạn nể khó ai đè
Khơi hồn tiểu nữ dường như dại
Khẽ ước theo người hỏi nhập phe.
Hồng Vy
02-10-2019
LỜI NGAY
( Họa hoán vận )
Lời ngay tỏ thật mấy cô nè
Nhóm nữ mong rằng hổng lập phe
Tiếng trỗi tưng bừng lo đạn nẻ
Bài đăng cấp tập ngỡ cây đè
Tuồn thơ ngũ độ làm run bé
Tải vận âm đồng muốn vỡ ghe
Quá oải nhiều anh chuồn rõ lẹ
Ai người nói cũng chẳng buồn nghe!
HỒNG THOẠI 05.10.19
hồng vy
06-10-2019, 01:23 AM
LỜI NGAY
( Họa hoán vận )
Lời ngay tỏ thật mấy cô nè
Nhóm nữ mong rằng hổng lập phe
Tiếng trỗi tưng bừng lo đạn nẻ
Bài đăng cấp tập ngỡ cây đè
Tuồn thơ ngũ độ làm run bé
Tải vận âm đồng muốn vỡ ghe
Quá oải nhiều anh chuồn rõ lẹ
Ai người nói cũng chẳng buồn nghe!
HỒNG THOẠI 05.10.19
Sếp Cả
Lão Cả hoài mang tánh quậy nè
Bao lấn vợ nhủ hắn nào nghe
Thường hay giả dại cho thành nghé
Mãi thích phô khờ để được ghe
Buổi nghiện tầm ong dầu bẫy té
Ngày lo đuổi bướm dẫu giông đè
Nơi nhiều ả đẹp anh đều ghé
Những ước theo nàng hỏi tụ phe.
Hồng Vy
05-10-2019
buixuanphuong09
06-10-2019, 08:25 AM
VUI THƠ VNTH
LỜI NGAY
( Họa hoán vận )
Lời ngay tỏ thật mấy cô nè
Nhóm nữ mong rằng hổng lập phe
Tiếng trỗi tưng bừng lo đạn nẻ
Bài đăng cấp tập ngỡ cây đè
Tuồn thơ ngũ độ làm run bé
Tải vận âm đồng muốn vỡ ghe
Quá oải nhiều anh chuồn rõ lẹ
Ai người nói cũng chẳng buồn nghe!
HỒNG THOẠI 05.10.19
Sếp Cả
Lão Cả hoài mang tánh quậy nè
Bao lấn vợ nhủ hắn nào nghe
Thường hay giả dại cho thành nghé
Mãi thích phô khờ để được ghe
Buổi nghiện tầm ong dầu bẫy té
Ngày lo đuổi bướm dẫu giông đè
Nơi nhiều ả đẹp anh đều ghé
Những ước theo nàng hỏi tụ phe.
Hồng Vy 05-10-2019
SẾP THOẠI LIỆU NGHE
(Hoạ hỗn vận)
Mong thành nữ tử để vào phe
Quậy tựa Vy Trang thích quá nè!
Bói Dịch kêu trời xin một quẻ
Ra dòng hỏi bạn mượn vài ghe
Đường xa biển rộng thuyền to ghé
Lối thẳm buồm căng sóng cả đè
Gọi nốt Van Cà về hợp lực
Phen này sếp Thoại liệu mà nghe
BXP 06.9.2019
HỒNG THOẠI
07-10-2019, 12:09 PM
Giao mùa
Giao mùa rực rỡ lạ kỳ thay
Cảnh vật vào thu đã khéo bày
Đỉnh núi vàng ươm ngờ phụng dưỡng
Cây rừng đỏ chói tựa rồng bay
Làm cho bạn hữu nhiều giây phút
Để lại đường thơ những tháng ngày
Huyễn diệu khung trời bao ảo giác
Cho lòng nghệ sĩ đắm hồn say
Vancali 10.4.19
TRANH THƠ
Bác Phượng tay nghề ngẫm giỏi thay
Mười lăm tác phẩm đã trưng bày
Ân cần vẽ cảnh người bu lại
Rộn rã nâng hồn kẻ viếng bay
Dạo khoảnh vườn thơm gần gũi trái
Dầm trong cái mỹ hả hê ngày
Tinh thần khoáng đạt không ngừng chảy
Quả thật xem rồi cũng muốn say!
HỒNG THOẠI 07.10.19
HỒNG THOẠI
08-10-2019, 03:40 PM
Sếp Cả
Lão Cả hoài mang tánh quậy nè
Bao lấn vợ nhủ hắn nào nghe
Thường hay giả dại cho thành nghé
Mãi thích phô khờ để được ghe
Buổi nghiện tầm ong dầu bẫy té
Ngày lo đuổi bướm dẫu giông đè
Nơi nhiều ả đẹp anh đều ghé
Những ước theo nàng hỏi tụ phe.
Hồng Vy
05-10-2019
BẤT TRỊ
( Họa hoán vận )
Hồng Vy tiếng trỗi thập phương nè
Dẫu nhỏ nhưng nàng quậy lắm nghe!
Trách muỗi cô đòi mang bậu xẻ
Hờn mây ả dọa lấy chăn đè
Khi ghiền nhậu vã chừng năm ché
Bữa đói ăn phàm khoảng chục ghe
Nói mãi khuyên hoài mong sửa lẹ
Đêm ngày cũng cứ dập dìu phe!
HỒNG THOẠI 08.10.19
hồng vy
08-10-2019, 11:54 PM
ĐAM MÊ
Niêm gò bệnh giữ khó làm thay
Chót đã vào trang phải cố bày
Trấn Quốc êm đềm ghìm chí trụ
Thiên Đường lộng lẫy thả hồn bay
Thơ còm gắng luyện nào e tháng
Tứ thiểu năng gom chẳng kể ngày
Mặc cái thân già nhiều lẩm cẩm
Duyên trần níu kéo vẫn mê say.
[FONT="]BXP 05.10.2019
Rất hay
Thơ đường vịnh cảnh rất là hay
Lão Phượng nhà ta quả khéo bày
Biển hạ đàn chim sầu cánh rã
Sơn Đoòng lũ bướm thỏa lòng bay
Rừng sâu sắc nhạt ngừng nguyên buổi
Núi thẫm màu loang vọng cả ngày
Cõi thánh ông dìu như mộng trải
Bao người đọc phải rũ hồn say
Vancali 10.7.19
TRANH THƠ
Bác Phượng tay nghề ngẫm giỏi thay
Mười lăm tác phẩm đã trưng bày
Ân cần vẽ cảnh người bu lại
Rộn rã nâng hồn kẻ viếng bay
Dạo khoảnh vườn thơm gần gũi trái
Dầm trong cái mỹ hả hê ngày
Tinh thần khoáng đạt không ngừng chảy
Quả thật xem rồi cũng muốn say!
HỒNG THOẠI 07.10.19
Nhậu Lén
Sếp Cả thơ mần ngữ đẹp thay
Mà sao thiếu mỗi tiệc nghênh bày
Nên từ mãi vắng dòng men chảy
Bởi vận đâu nồng khói ngỗng bay
Chỉ tội đàn thi người xếp dãy
Hoài thương tiểu nữ mắt trông ngày
Nhưng rồi cũng bị mồn khô cháy
Mỗi chả chui gầm nhậu đến say.
Hồng Vy
08-10-2019
hồng vy
09-10-2019, 02:30 AM
BẤT TRỊ
( Họa hoán vận )
Hồng Vy tiếng trỗi thập phương nè
Dẫu nhỏ nhưng nàng quậy lắm nghe!
Trách muỗi cô đòi mang bậu xẻ
Hờn mây ả dọa lấy chăn đè
Khi ghiền nhậu vã chừng năm ché
Bữa đói ăn phàm khoảng chục ghe
Nói mãi khuyên hoài mong sửa lẹ
Đêm ngày cũng cứ dập dìu phe!
HỒNG THOẠI 08.10.19
Khó Hội Phe
Tiểu nữ làm sao đọ sếp nè
Danh ngài ghẹo bướm cả làng nghe
Nhầm hôm vợ biết la ngàn mẻ
Nhỡ bận then cài ngủ dưới ghe
Vẫn đuổi hồng nhan nào sợ té
Hoài theo sắc liễu chẳng lo đè
Nhưng đời phận hắn luôn sầu tẻ
Cũng bởi anh già khó hội phe.
Hồng Vy
08-10-2019
vancali96
09-10-2019, 09:23 AM
Khó Hội Phe
Tiểu nữ làm sao đọ sếp nè
Danh ngài ghẹo bướm cả làng nghe
Nhầm hôm vợ biết la ngàn mẻ
Nhỡ bận then cài ngủ dưới ghe
Vẫn đuổi hồng nhan nào sợ té
Hoài theo sắc liễu chẳng lo đè
Nhưng đời phận hắn luôn sầu tẻ
Cũng bởi anh già khó hội phe.
Hồng Vy
08-10-2019
Phải lắng nghe
Bác Phượng yên lòng đã ở phe
Cùng nhau quậy giỡn bốn phương nè
Liên hoàn bảy chữ chêm cùng hẹ
Ngũ độ năm vần chở với ghe
Để Thoại run đùi cho bút rẽ
Làm Vi khản giọng lấy tay đè
Tìm Van khuấy động như hồi trẻ
Bạn hữu thi đàn phải lắng nghe
Vancali 10.8.19
buixuanphuong09
09-10-2019, 10:00 AM
VUI THƠ VNTH
BẤT TRỊ
( Họa hoán vận )
Hồng Vy tiếng trỗi thập phương nè
Dẫu nhỏ nhưng nàng quậy lắm nghe!
Trách muỗi cô đòi mang bậu xẻ
Hờn mây ả dọa lấy chăn đè
Khi ghiền nhậu vã chừng năm ché
Bữa đói ăn phàm khoảng chục ghe
Nói mãi khuyên hoài mong sửa lẹ
Đêm ngày cũng cứ dập dìu phe!
HỒNG THOẠI 08.10.19
Khó Hội Phe
Tiểu nữ làm sao đọ sếp nè
Danh ngài ghẹo bướm cả làng nghe
Nhầm hôm vợ biết la ngàn mẻ
Nhỡ bận then cài ngủ dưới ghe
Vẫn đuổi hồng nhan nào sợ té
Hoài theo sắc liễu chẳng lo đè
Nhưng đời phận hắn luôn sầu tẻ
Cũng bởi anh già khó hội phe.
Hồng Vy
08-10-2019
Phải lắng nghe
Bác Phượng yên lòng đã ở phe
Cùng nhau quậy giỡn bốn phương nè
Liên hoàn bảy chữ chêm cùng hẹ
Ngũ độ năm vần chở với ghe
Để Thoại run đùi cho bút rẽ
Làm Vi khản giọng lấy tay đè
Tìm Van khuấy động như hồi trẻ
Bạn hữu thi đàn phải lắng nghe
Vancali 10.8.19
CỨ LẬP PHE
Cứ mạnh Vi ơi có bác nè
Van Cà tiếp lực … sếp Hồng nghe!
Anh em đã lại mang nhiều nghé
Bạn hữu đang vào kéo lắm ghe
Rộn rã đàn ca niềm khổ né
Dềnh dang hát xướng nỗi đau đè
Phen này Cả hãy chuồn cho lẹ
Lão Phượng tuy già cũng góp phe.
BXP 09.10.2019
5h30 sáng nay mở máy định chép thơ hoạ nhưng vào TH mãi không được đành bỏ đi nằm, 8h00 dậy chép thơ đi bộ hoạ xong hai bài mới về. Máy của tôi sửa dã ổn định, vào tất cả các nơi được, nhưng TH thì lúc được lúc không. Tôi mà không vào được TH thì buồn lắm, chẳng thiết gì các chỗ khác.
buixuanphuong09
09-10-2019, 10:30 AM
Nhậu Lén
Sếp Cả thơ mần ngữ đẹp thay
Mà sao thiếu mỗi tiệc nghênh bày
Nên từ mãi vắng dòng men chảy
Bởi vận đâu nồng khói ngỗng bay
Chỉ tội đàn thi người xếp dãy
Hoài thương tiểu nữ mắt trông ngày
Nhưng rồi cũng bị mồn khô cháy
Mỗi chả chui gầm nhậu đến say.
Hồng Vy
08-10-2019
CỐ TẬT
Bao lần nhiễu mạng thật buồn thay
Một nỗi niềm riêng khó tỏ bày
Cảnh đẹp vừa đăng ma cuỗm mất
Thơ còm mới hoạ quỷ dìm bay
Đầu đau mắt loá lê tàn buổi
Gối mỏi chân teo dạo suốt ngày
Máy hỏng nên sinh nhiều cố tật *
Nhưng mà chẳng bỏ vẫn còn say.
BXP 09.10.2019
* Nhiều ngày máy hỏng, đầu bốc lửa không kiềm chế được cứ đi lang thang, khớp gối lại dở chứng. Máy đã ổn phải cố gắng lấy lại quân bình.
HỒNG THOẠI
09-10-2019, 06:01 PM
MỪNG SINH NHẬT
Nhân ngày hỉ sự sếp Hồng Vy
Chẳng rõ mình nên tặng thứ gì
Biếu đỡ tiền đô vài chục tỉ
Mua ào chuỗi hột mấy ngàn li
Chê bèo lại gởi vườn bông lí
Sợ ít thì thêm rẫy củ mì
Cũng chúc nàng lên làm quản trị
Thi đàn vững trụ dắt dìu đi.
HỒNG THOẠI 09.10.19
hồng vy
11-10-2019, 10:50 AM
MỪNG SINH NHẬT
Nhân ngày hỉ sự sếp Hồng Vy
Chẳng rõ mình nên tặng thứ gì
Biếu đỡ tiền đô vài chục tỉ
Mua ào chuỗi hột mấy ngàn li
Chê bèo lại gởi vườn bông lí
Sợ ít thì thêm rẫy củ mì
Cũng chúc nàng lên làm quản trị
Thi đàn vững trụ dắt dìu đi.
HỒNG THOẠI 09.10.19
Quà dởm
Trông quà lão sếp để dành Vy
Rõ tội lòng sao chẳng sướng gì
Bởi bạc anh mừng đâu đúng Mỹ
Do màu giấy dệt đã nhầm li
Còn cao giọng thưởng nguyên vườn lí
Vẫn lớn lời giao cả ruộng mì
Khổ thật tay nường nay cũng dị
Ra về bị rỗng thế mà đi.
Hồng vy
11-10-2019
Nguyễn Tuấn Thắng
11-10-2019, 04:14 PM
Quà dởm
Trông quà lão sếp để dành Vy
Rõ tội lòng sao chẳng sướng gì
Bởi bạc anh mừng đâu đúng Mỹ
Do màu giấy dệt đã nhầm li
Còn cao giọng thưởng nguyên vườn lí
Vẫn lớn lời giao cả ruộng mì
Khổ thật tay nường nay cũng dị
Ra về bị rỗng thế mà đi.
Hồng vy
11-10-2019
KHEN KHÉO
Rõ khéo đôi tình Thoại với Vy
Trao quà những thứ ấy làm gì???
Nào là hạt chuỗi, đô tiền tỉ
Lại cả giàn hoa, bạc bỏ đi
Cứ bảo thương nhau dìu tới Mĩ
Sao không ấp ủ "củ khoai mì"??
Thôi thì đã kết giao hòa tí
Hỉ sự cùng nhau cụng mấy li /../..
hồng vy
12-10-2019, 11:21 PM
https://d4.violet.vn/uploads/blogs/733/trangxuan4.jpg
Cánh Liễu
Canh trường hẹn giữ bởi vì ai?
Khiến liễu trời khuya ngọn rủ dài
Mãi đợi trăng về soi sáng nẻo
Luôn chờ mộng đến chở quằn vai
Dầu đêm trĩu gánh làn sương đọng
Hoặc bão nhầu gieo buổi gió cài
Nhánh vẫn kiên trì nương nguyệt trải
Thân hoài yểu điệu sắc nào phai.
Hồng Vy
12-10-2019
hồng vy
15-10-2019, 10:12 AM
http://vnthihuu.net/images/dongthap/logo.png
Lòng Ta
Thi đàn mỗi lúc kẻ dần xa
Nẻo quạnh ngày vơi nét ngữ hòa
Bữa lại dăm người ngưng tứ trải
Hôm rồi ít bạn giảm lần qua
Vườn thưa thớt lộng bừng con chữ
Nắng bẽ bàng lơi quyện cổng nhà
Đã hết bao chiều tay mỏi họa
Chăng còn những tủi ngập lòng ta .
Hồng Vy
15-10-2019
hồng vy
17-10-2019, 01:08 AM
https://mom.vn/wp-content/uploads/2018/08/ngam-mua-qua-khung-cua-so.jpg
Thiếu Bác
Đã trọn bao chiều bác ở đâu?
Ngày nao cháu cũng vọng bên cầu
Trông người nhớ đọng hồn loang nẫu
Tưởng lão thương nhồi dạ lắng sâu
Lắm bữa bài đăng vần chẳng đậu
Nhiều hôm tứ trải chữ luôn sầu
Mong rằng vận nữ muôn phường thấu
Mỗi ước thi đàn tỏa rạng lâu.
Hồng Vy
16-10-2019
Tran Xuan Sinh
17-10-2019, 08:33 AM
Cảm Kích
Kính tạ ân thầy đã thuỷ chung
Ngày vui vẫy tứ sẻ san cùng
Câu lồng dạ nữ muôn đời thỏa
Nghĩa lắng tâm nường vạn buổi ưng
Rộn rã hồn ngân lời mến thưởng
Triền miên tửu dậy tiếng reo mừng
Vô vàn cảm kích thơ người tặng
Vận trỗi loang ngời óng tưởng nhung.
Hồng Vy
14-10-2019
VUI NGÀY HỶ NHẬT
Nhân ngày hỷ nhật uống vài chung
Tỏ rõ niềm vui với bạn cùng
Nhắm chỉ dưa cà ta cũng đụng
Ăn toàn mắm đậu lão còn ưng
Nàng Vy vẫn hỏi đang tìm hứng
Xếp Thoại từng nghe đã gửi mừng
Vội vã Trần Sinh liền nói tửng
Trao quà vẻn vẹn đóa hồng nhung.
TXS 17/10/2019
HỒNG THOẠI
17-10-2019, 11:46 AM
https://d4.violet.vn/uploads/blogs/733/trangxuan4.jpg
Cánh Liễu
Canh trường hẹn giữ bởi vì ai?
Khiến liễu trời khuya ngọn rủ dài
Mãi đợi trăng về soi sáng nẻo
Luôn chờ mộng đến chở quằn vai
Dầu đêm trĩu gánh làn sương đọng
Hoặc bão nhầu gieo buổi gió cài
Nhánh vẫn kiên trì nương nguyệt trải
Thân hoài yểu điệu sắc nào phai.
Hồng Vy
12-10-2019
CƠN MƯA CHIỀU
Rộn rã mưa về để nhớ ai
Đàn ngân khắc khoải mộng thêm dài
Mơ ngàn lượt kể ươm nồng mái
Thoảng bóng em kề đỡ lạnh vai
Sóng vỗ êm đềm ru dạ trải
Lời thưa nhỏ nhẹ ngỡ hương cài
Nghe chiều bỗng rực mùi hoa trái
Mãi đọng trong hồn quả khó phai.
HỒNG THOẠI 17.10.19
hồng vy
17-10-2019, 11:52 PM
VUI NGÀY HỶ NHẬT
Nhân ngày hỷ nhật uống vài chung
Tỏ rõ niềm vui với bạn cùng
Nhắm chỉ dưa cà ta cũng đụng
Ăn toàn mắm đậu lão còn ưng
Nàng Vy vẫn hỏi đang tìm hứng
Xếp Thoại từng nghe đã gửi mừng
Vội vã Trần Sinh liền nói tửng
Trao quà vẻn vẹn đóa hồng nhung.
TXS 17/10/2019
Thầy Sinh
Thân thầy dẫu sức chửa tròn chung
Mãi gắng vào thi trải vận cùng
Thả chữ thay trà nâng chén cụng
Khơi lòng hiến nghĩa để người ưng
Ngày chưa nửa khắc làm thơ rụng
Buổi vẫn từng giây khiến bạn mừng
Ngữ nhuận luôn ngời loang thỏa chúng
Danh hoài lộng tỏa sánh dường nhung.
Hồng Vy
17-10-2019
hồng vy
17-10-2019, 11:58 PM
https://d4.violet.vn/uploads/blogs/733/trangxuan4.jpg
Cánh Liễu
Canh trường hẹn giữ bởi vì ai?
Khiến liễu trời khuya ngọn rủ dài
Mãi đợi trăng về soi sáng nẻo
Luôn chờ mộng đến chở quằn vai
Dầu đêm trĩu gánh làn sương đọng
Hoặc bão nhầu gieo buổi gió cài
Nhánh vẫn kiên trì nương nguyệt trải
Thân hoài yểu điệu sắc nào phai.
Hồng Vy
12-10-2019
https://i.postimg.cc/zfW0RtLX/Trang-sau.jpg
CƠN MƯA CHIỀU
Rộn rã mưa về để nhớ ai
Đàn ngân khắc khoải mộng thêm dài
Mơ ngàn lượt kể ươm nồng mái
Thoảng bóng em kề đỡ lạnh vai
Sóng vỗ êm đềm ru dạ trải
Lời thưa nhỏ nhẹ ngỡ hương cài
Nghe chiều bỗng rực mùi hoa trái
Mãi đọng trong hồn quả khó phai.
HỒNG THOẠI 17.10.19
Khó Phai
Lão sếp như dường phải đợi ai?
Mà đôi mắt vọng giữa canh dài
Tay hoài rũ rượi choàng bên mái
Tóc vẫn bơ phờ rủ cạnh vai
Lắm bữa hồn đơ nhìn nguyệt trải
Nhiều đêm mặt đớ dõi sương cài
Trộng người cứ tựa vương nhầm ngải
Mãi đuổi theo đào mộng khó phai.
Hồng Vy
17-10-2019
HỒNG THOẠI
18-10-2019, 11:55 AM
http://vnthihuu.net/images/dongthap/logo.png
Lòng Ta
Thi đàn mỗi lúc kẻ dần xa
Nẻo quạnh ngày vơi nét ngữ hòa
Bữa lại dăm người ngưng tứ trải
Hôm rồi ít bạn giảm lần qua
Vườn thưa thớt lộng bừng con chữ
Nắng bẽ bàng lơi quyện cổng nhà
Đã hết bao chiều tay mỏi họa
Chăng còn những tủi ngập lòng ta .
Hồng Vy
15-10-2019
HỠI BÁC VỊT!
( Họa hoán vận )
Thương ngày bác Vịt phải rời xa
Ủy thác bà con giữ việc nhà
Bữa đó rình rang nhiều vị thỏa
Bây giờ lạt lẽo ít người qua
Âu sầu bạn hữu mê từ xóa
Ái ngại thành viên bỏ chữ hòa
Cảm thấy thi đàn như chỗ lạ
Tiêu điều vắng lặng não nề ta!
HỒNG THOẠI 18.10.19
buixuanphuong09
18-10-2019, 07:05 PM
VUI THƠ VNTH
Lòng Ta
Thi đàn mỗi lúc kẻ dần xa
Nẻo quạnh ngày vơi nét ngữ hòa
Bữa lại dăm người ngưng tứ trải
Hôm rồi ít bạn giảm lần qua
Vườn thưa thớt lộng bừng con chữ
Nắng bẽ bàng lơi quyện cổng nhà
Đã hết bao chiều tay mỏi họa
Chăng còn những tủi ngập lòng ta.
Hồng Vy
15-10-2019
Tiếng lòng !
Mạng ảo cho mình nỗi xót xa
Còn đâu một thuở rất an hòa
Năm vần tỷ xướng lời vui gọi
Bảy chữ anh đàn tiếng đẹp qua
Lão Phượng không vào tê tái cửa
Thầy Sinh vắng biệt ủ ê nhà
Làm Vi bóng lẻ sầu cô độc
Chớ để vô tình bạn hữu ta !
Vancali Oct. 13.19
HỒNG VY THUỐC QUÝ
Về chiều chợ vãn mặc ai xa
“Một khối đồng tâm” vẫn thuận hoà
Sếp giỡn càng vui mừng cứ lại
Vân đùa đã khoái thích thì qua
Mơ màng Tiến Sỹ lâu vào Nét
Khắc khoải Huy Thanh mãi ở nhà
Lão Phượng đau đầu thơ tạm gác
Vy Hồng thuốc quí vực đời ta.
BXP 17.10.2019
HỠI BÁC VỊT!
( Họa hoán vận )
Thương ngày bác Vịt phải rời xa
Ủy thác bà con giữ việc nhà
Bữa đó rình rang nhiều vị thỏa
Bây giờ lạt lẽo ít người qua
Âu sầu bạn hữu mê từ xóa
Ái ngại thành viên bỏ chữ hòa
Cảm thấy thi đàn như chỗ lạ
Tiêu điều vắng lặng não nề ta!
HỒNG THOẠI 18.10.19
VẪN CÓ TA
Vịt hỡi từ ngày lỡ vận xa
Nơi đây Thoại giữ khối nhân hoà
Thi Đường rộn rã nhiều người đến
Lục Bát tưng bừng lắm kẻ qua
Thuở trước ồn ào hăm hở cảnh
Thời nay vắng vẻ quạnh hiu nhà
Con tim máu đỏ chưa ngừng đập
Tưới bón chăm vườn vẫn có ta.
BXP 18.10.2019
hồng vy
19-10-2019, 12:16 AM
Thiếu Bác
Đã trọn bao chiều bác ở đâu?
Ngày nao cháu cũng vọng bên cầu
Trông người nhớ đọng hồn loang nẫu
Tưởng lão thương nhồi dạ lắng sâu
Lắm bữa bài đăng vần chẳng đậu
Nhiều hôm tứ trải chữ luôn sầu
Mong rằng vận nữ muôn phường thấu
Mỗi ước thi đàn tỏa rạng lâu.
Hồng Vy
16-10-2019
BÁC ĐÂY
Bác ở nơi này chứ chạy đâu
Trì Kinh điểm hạt có chi cầu
Nhân duyên biết vậy cần suy thấu
Quả nghiệp thông rồi phải nhớ sâu
Vẫn thức nhìn đời tươi cảnh đẹp
Nào mê thấy phận nặng tâm sầu
Thi đàn xướng hoạ vui câu chữ
Bốn bể giao tình giữ được lâu.
BXP 18.10.2019
Thơ Lão Phượng
Thơ đường lão Phượng hỏi từ đâu?
Tứ mãi ngời loang cả địa cầu
Mạng ảo chưa ngày ngôn úa nẫu
Thi đàn chẳng lúc nghĩa chìm sâu
Làm muôn độc giả mình nghiêng khấu
Khiến tiểu Hồng Vy dạ loãng sầu
Ngất ngưởng mê từng khuôn ngữ bậu
Đem lòng mộng ước đã gầy lâu.
Hồng Vy
18-10-2019
buixuanphuong09
19-10-2019, 07:27 AM
VUI THƠ VNTH
Thơ Lão Phượng
Thơ đường lão Phượng hỏi từ đâu?
Tứ mãi ngời loang cả địa cầu
Mạng ảo chưa ngày ngôn úa nẫu
Thi đàn chẳng lúc nghĩa chìm sâu
Làm muôn độc giả mình nghiêng khấu
Khiến tiểu Hồng Vy dạ loãng sầu
Ngất ngưởng mê từng khuôn ngữ bậu
Đem lòng mộng ước đã gầy lâu.
Hồng Vy
18-10-2019
PHƯỢNG GIÀ KHÁT HỌC
Thuở ấy ngù ngờ có biết đâu
Tùm lum bệnh lỗi thiết tha cầu
Nhờ người chỉ bảo ham nào xấu
Cậy bạn xem kèm hiểu phải sâu
Vạn khó lòng kiên tâm chẳng nẫu
Ngàn nan chí vững dạ không sầu
Trang đời giở tiếp vui về hậu
Chịu luyện năng rèn muốn sống lâu.
BXP 19.10.2019
HỒNG THOẠI
19-10-2019, 12:02 PM
VUI THƠ VNTH
Thơ Lão Phượng
Thơ đường lão Phượng hỏi từ đâu?
Tứ mãi ngời loang cả địa cầu
Mạng ảo chưa ngày ngôn úa nẫu
Thi đàn chẳng lúc nghĩa chìm sâu
Làm muôn độc giả mình nghiêng khấu
Khiến tiểu Hồng Vy dạ loãng sầu
Ngất ngưởng mê từng khuôn ngữ bậu
Đem lòng mộng ước đã gầy lâu.
Hồng Vy
18-10-2019
PHƯỢNG GIÀ KHÁT HỌC
Thuở ấy ngù ngờ có biết đâu
Tùm lum bệnh lỗi thiết tha cầu
Nhờ người chỉ bảo ham nào xấu
Cậy bạn xem kèm hiểu phải sâu
Vạn khó lòng kiên tâm chẳng nẫu
Ngàn nan chí vững dạ không sầu
Trang đời giở tiếp vui về hậu
Chịu luyện năng rèn muốn sống lâu.
BXP 19.10.2019
NÊU GƯƠNG
Năm ngày vắng mặt bởi vì đâu?
Thấy hẫng dường như đổ nhịp cầu
Tiểu mục ngưng bài trăm mắt nẫu
Thi đàn bặt tiếng nỗi buồn sâu
Cầu huynh chí vững tìm may tậu
Chúc lão lòng an xả mọi sầu
Bác Phượng kiên cường nêu kiểu mẫu
Bao người tiếp cận hiểu từ lâu...
HỒNG THOẠI 19.10.19
hồng vy
19-10-2019, 02:48 PM
VUI THƠ VNTH
Thơ Lão Phượng
Thơ đường lão Phượng hỏi từ đâu?
Tứ mãi ngời loang cả địa cầu
Mạng ảo chưa ngày ngôn úa nẫu
Thi đàn chẳng lúc nghĩa chìm sâu
Làm muôn độc giả mình nghiêng khấu
Khiến tiểu Hồng Vy dạ loãng sầu
Ngất ngưởng mê từng khuôn ngữ bậu
Đem lòng mộng ước đã gầy lâu.
Hồng Vy
18-10-2019
PHƯỢNG GIÀ KHÁT HỌC
Thuở ấy ngù ngờ có biết đâu
Tùm lum bệnh lỗi thiết tha cầu
Nhờ người chỉ bảo ham nào xấu
Cậy bạn xem kèm hiểu phải sâu
Vạn khó lòng kiên tâm chẳng nẫu
Ngàn nan chí vững dạ không sầu
Trang đời giở tiếp vui về hậu
Chịu luyện năng rèn muốn sống lâu.
BXP 19.10.2019
NÊU GƯƠNG
Năm ngày vắng mặt bởi vì đâu?
Thấy hẫng dường như đổ nhịp cầu
Tiểu mục ngưng bài trăm mắt nẫu
Thi đàn bặt tiếng nỗi buồn sâu
Cầu huynh chí vững tìm may tậu
Chúc lão lòng an xả mọi sầu
Bác Phượng kiên cường nêu kiểu mẫu
Bao người tiếp cận hiểu từ lâu...
HỒNG THOẠI 19.10.19
Chả Kém
Trương Hồng lão chả kém gì đâu
Lắm đợt nhờ anh cũng phải cầu
Bởi bận men vào thân hắn nẫu
Do lần gái bỡn mộng chàng sâu
Đà quên những khoảnh đàn thi tấu
Chẳng nhớ nhiều hôm bạn hữu sầu
Mãi đắm theo nàng lơi cả bậu
Đa tình tật vốn đã ghì lâu.
Hồng Vy
19-10-2019
buixuanphuong09
20-10-2019, 08:44 AM
VUI THƠ VNTH
NÊU GƯƠNG
Năm ngày vắng mặt bởi vì đâu?
Thấy hẫng dường như đổ nhịp cầu
Tiểu mục ngưng bài trăm mắt nẫu
Thi đàn bặt tiếng nỗi buồn sâu
Cầu huynh chí vững tìm may tậu
Chúc lão lòng an xả mọi sầu
Bác Phượng kiên cường nêu kiểu mẫu
Bao người tiếp cận hiểu từ lâu...
HỒNG THOẠI 19.10.19
Chả Kém
Trương Hồng lão chả kém gì đâu
Lắm đợt nhờ anh cũng phải cầu
Bởi bận men vào thân hắn nẫu
Do lần gái bỡn mộng chàng sâu
Đà quên những khoảnh đàn thi tấu
Chẳng nhớ nhiều hôm bạn hữu sầu
Mãi đắm theo nàng lơi cả bậu
Đa tình tật vốn đã ghì lâu.
Hồng Vy
19-10-2019
TRỤ CÒN LÂU
Đau rồi lại khoẻ có chi đâu
Bốn bể duyên thơ đã bắc cầu
Xướng hoạ trao tình lời tỏ thấu
Giao hoà giữ nghĩa ý bày sâu
Thi đàn ít khoái tâm không nẫu
Mạng Nét nhiều vui dạ hết sầu
Mặc kẻ ngoa ngôn mình chẳng xấu
Tim đầy nhiệt huyết trụ còn lâu.
BXP 20.10.2019
buixuanphuong09
20-10-2019, 09:22 AM
VUI THƠ VNTH
Muốn
Bởi muốn thi đàn mãi thịnh hưng
Dầu văn nữ vụng chẳng hôm ngừng
Tâm thành mộng ngỏ mong người ứng
Ngữ mọn ngôn trình ước kẻ ưng
gắng giữ vườn thơ ngày lại ửng
Ghì đan ý tưởng nghĩa thêm lừng
Cho dòng xướng họa vần tươi vững
Bạn hỡi ! sao đành để tứ ngưng.
Hồng Vy
19-10-2019
CHẲNG NGƯNG
“Đất đậu chim lành” tạm kém hưng
Cùng Vy hoạ vận mãi không ngừng
Duyên thơ ít bạn bình tâm đứng
Nghiệp bướm đơn mình vững chí ưng
Lặng lẽ tìm hoa dù khó hứng
Vòng vo tả cảnh dẫu nan lừng
Ân tình trả Vịt sao cho xứng
Mặc cái phều phào lão chẳng ngưng.
BXP 20.10.2019
HỒNG THOẠI
20-10-2019, 05:54 PM
VUI NGÀY HỶ NHẬT
Nhân ngày hỷ nhật uống vài chung
Tỏ rõ niềm vui với bạn cùng
Nhắm chỉ dưa cà ta cũng đụng
Ăn toàn mắm đậu lão còn ưng
Nàng Vy vẫn hỏi đang tìm hứng
Xếp Thoại từng nghe đã gửi mừng
Vội vã Trần Sinh liền nói tửng
Trao quà vẻn vẹn đóa h ồng nhung.
TXS 17/10/2019
PHÍ!
Vy Hồng tửu lượng cỡ ngàn chung
Hễ cụ nhìn vô khiếp đảm cùng!
Rót đẫy nâng đều hăm hở cụng
Ăn nhiều nói khỏe miệt mài ưng
Bà con gởi thiệp không màng hứng
Bạn hữu cài hoa chẳng thiết mừng
Ả mãi chu toàn công việc uống
Sao mà phí phạm quãng đời nhung!
HỒNG THOẠI 20.10.19
buixuanphuong09
21-10-2019, 08:42 AM
NỐÍ NHỊP ĐƯỜNG THI
Ta chào chữ thịnh với vần hưng
Mãi kết cùng nhau chẳng ngập ngừng
Vận giữ tình trao lòng sảng khoái
Câu hòa nghĩa trải dạ thầm ưng
Êm đềm cảnh mộng thơ bừng nức
Lặng lẽ hồn mơ phú tỏa lừng
Nối nhịp Đường thi ngày rõ tỏ
Bao giờ biển cạn tứ đời ngưng.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
ƯỚC NGUYỆN
Ước nguyện nơi này sẽ chấn hưng
Lầu Mây tiếp bạn mãi không ngừng
Đường thơ xướng hoạ nhiều người hứng
Lục bát giao hoà lắm bậu ưng
Mở cửa dìu Hương … lời Vịt chứng
Vào thi kiểm luật … tiếng Thông lừng
Chim lành tụ đến vui xây dựng
Sếp Thoại nâng đàn … lệ khó ngưng!
BXP 21.10.2019
hồng vy
22-10-2019, 10:16 AM
NỐÍ NHỊP ĐƯỜNG THI
Ta chào chữ thịnh với vần hưng
Mãi kết cùng nhau chẳng ngập ngừng
Vận giữ tình trao lòng sảng khoái
Câu hòa nghĩa trải dạ thầm ưng
Êm đềm cảnh mộng thơ bừng nức
Lặng lẽ hồn mơ phú tỏa lừng
Nối nhịp Đường thi ngày rõ tỏ
Bao giờ biển cạn tứ đời ngưng.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
ƯỚC NGUYỆN
Ước nguyện nơi này sẽ chấn hưng
Lầu Mây tiếp bạn mãi không ngừng
Đường thơ xướng hoạ nhiều người hứng
Lục bát giao hoà lắm bậu ưng
Mở cửa dìu Hương … lời Vịt chứng
Vào thi kiểm luật … tiếng Thông lừng
Chim lành tụ đến vui xây dựng
Sếp Thoại nâng đàn … lệ khó ngưng!
BXP 21.10.2019
Học
Thơ hòa gởi bạn ước đàn hưng
Dẫu vận nường khan chẳng muốn ngừng
Vội khẩn Trương Hồng xin chỗ đứng
Trơ cầu bác Phượng tuyển ngày ưng
Hầu mong lão dạy vần thêm ửng
Để toại lần đăng tứ trỗi lừng
Đặng buổi xem bài ai cũng hứng
Nên lòng mãi học nỏ buồn ngưng.
Hồng Vy
22-10-2019
HỒNG THOẠI
22-10-2019, 04:41 PM
Học
Thơ hòa gởi bạn ước đàn hưng
Dẫu vận nường khan chẳng muốn ngừng
Vội khẩn Trương Hồng xin chỗ đứng
Trơ cầu bác Phượng tuyển ngày ưng
Hầu mong lão dạy vần thêm ửng
Để toại lần đăng tứ trỗi lừng
Đặng buổi xem bài ai cũng hứng
Nên lòng mãi học nỏ buồn ngưng.
Hồng Vy
22-10-2019
NHẮN...
( Họa vui )
Cô Hồng muốn vực diễn đàn hưng
Ráng dỗ Nàng Thơ nỏ được ngừng
Bữa tặng thầy Sinh nguồn cảm hứng
Hôm truyền lão Thoại cánh loài ưng
Lo mời các vị danh sừng sững
Tuyển chọn bà con tiếng lẫy lừng
Nhuận bút tăng đều chi trả vững
Kêu ngàn báo mạng phải thề ngưng!
HỒNG THOẠI 22.10.19
hồng vy
22-10-2019, 11:28 PM
NHẮN...
( Họa vui )
Cô Hồng muốn vực diễn đàn hưng
Ráng dỗ Nàng Thơ nỏ được ngừng
Bữa tặng thầy Sinh nguồn cảm hứng
Hôm truyền lão Thoại cánh loài ưng
Lo mời các vị danh sừng sững
Tuyển chọn bà con tiếng lẫy lừng
Nhuận bút tăng đều chi trả vững
Kêu ngàn báo mạng phải thề ngưng!
HỒNG THOẠI 22.10.19
Mê Gà
Khẽ hỏi thi đàn có vẹn hưng?
Vì khâu ghẹo gái Cả chưa ngừng
Năm lần lựa ngõ nhà Mơ đứng
Chín buổi theo nàng bụng lão ưng
Duỗi mặc vườn thơ ngày lắng ửng
Ruồng đi vận ngữ lúc ngân lừng
Hôm còn ỏng ẹo người như tửng
Tiếng gã mê gà chẳng bận ngưng.
Hồng Vy
22-10-2019
buixuanphuong09
23-10-2019, 09:05 AM
VUI THƠ VNTH
Học
Thơ hòa gởi bạn ước đàn hưng
Dẫu vận nường khan chẳng muốn ngừng
Vội khẩn Trương Hồng xin chỗ đứng
Trơ cầu bác Phượng tuyển ngày ưng
Hầu mong lão dạy vần thêm ửng
Để toại lần đăng tứ trỗi lừng
Đặng buổi xem bài ai cũng hứng
Nên lòng mãi học nỏ buồn ngưng.
Hồng Vy
22-10-2019
NHẮN...
(Họa vui )
Cô Hồng muốn vực diễn đàn hưng
Ráng dỗ Nàng Thơ nỏ được ngừng
Bữa tặng thầy Sinh nguồn cảm hứng
Hôm truyền lão Thoại cánh loài ưng
Lo mời các vị danh sừng sững
Tuyển chọn bà con tiếng lẫy lừng
Nhuận bút tăng đều chi trả vững
Kêu ngàn báo mạng phải thề ngưng!
HỒNG THOẠI 22.10.19
GIỮ CỘT NÂNG XÀ
Chợ vãn sang chiều thật khó hưng
Dù sao lão Phượng quyết không ngừng
Thơ hoà mấy vận tâm còn hứng
Cảnh vịnh đôi lời dạ vẫn ưng
Tạ lỗi người xưa khi muốn nựng
Đền ơn sếp mới lúc rơi lừng
Mong rằng Tứ Trụ lòng luôn vững
Giữ cột nâng xà chẳng phút ngưng.
BXP 23.10.2019
hồng vy
24-10-2019, 01:14 AM
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/03/88/35/4657d6d28da79ed.jpg
Đành Lơ
Thi Đàn xúm lại giễu nàng Mơ
Rõ tội nhìn cô hoảng đến khờ
Mắt giận Trương Hồng sao chẳng đỡ
Tâm hờn dạ lão cứ hoài ngơ
Làm lông ả xụi rơi từng thớ
Tủi cánh gà khan rụng mỗi giờ
Lắm bữa trơ ngồi như phải nợ
Nhưng kìa sếp Thoại vẫn đành lơ.
Hồng Vy
23-10-2019
HỒNG THOẠI
24-10-2019, 12:57 PM
Đành Lơ
Thi Đàn xúm lại giễu nàng Mơ
Rõ tội nhìn cô hoảng đến khờ
Mắt giận Trương Hồng sao chẳng đỡ
Tâm hờn dạ lão cứ hoài ngơ
Làm lông ả xụi rơi từng thớ
Tủi cánh gà khan rụng mỗi giờ
Lắm bữa trơ ngồi như phải nợ
Nhưng kìa sếp Thoại vẫn đành lơ.
Hồng Vy
23-10-2019
GÀ MÁI MƠ
Ngẫm lại ai mà chẳng kết Mơ?
Trời dun dủi gặp trí đâm khờ
Lông vàng bóng bẩy xui hồn vỡ
Thịt béo ê hề nhủ gã ngơ
Rảnh ngắm nàng bươi càng rõ nhợ
Buồn xem ả dạo cũng qua giờ
Còn bao khoản lợi cho người vớ
Hữu ích trăm bề chả dại lơ!
HỒNG THOẠI 24.10.19
HỒNG THOẠI
24-10-2019, 01:14 PM
Mê Gà
Khẽ hỏi thi đàn có vẹn hưng?
Vì khâu ghẹo gái Cả chưa ngừng
Năm lần lựa ngõ nhà Mơ đứng
Chín buổi theo nàng bụng lão ưng
Duỗi mặc vườn thơ ngày lắng ửng
Ruồng đi vận ngữ lúc ngân lừng
Hôm còn ỏng ẹo người như tửng
Tiếng gã mê gà chẳng bận ngưng.
Hồng Vy
22-10-2019
LIỆU PHÁP
Cô Hồng muốn thỏa vạn điều hưng
Hãy luyện ngày đêm nói chẳng ngừng
Diễn thuyết Đường thi mời bạn ngửng
Tuyên truyền lục bát dỗ người ưng
Trăm chàng đến hỏi tên liền dựng
Triệu lão ngồi mơ sắc hẳn lừng
Tự hiểu khi nào danh tiếng vững
Lo mà tịnh khẩu tránh chồng ngưng!
HỒNG THOẠI
hồng vy
25-10-2019, 04:15 AM
VUI THƠ VNTH
Đành Lơ
Thi Đàn xúm lại giễu nàng Mơ
Rõ tội nhìn cô hoảng đến khờ
Mắt giận Trương Hồng sao chẳng đỡ
Tâm hờn dạ lão cứ hoài ngơ
Làm lông ả xụi rơi từng thớ
Tủi cánh gà khan rụng mỗi giờ
Lắm bữa trơ ngồi như phải nợ
Nhưng kìa sếp Thoại vẫn đành lơ.
Hồng Vy
23-10-2019
ĐỪNG GHẸO GÀ MƠ
Ấy chớ! Thôi đừng ghẹo Mái Mơ
Hoa Nhân Ái giỏi có đâu khờ
Nhiều người chọc giỡn không hề sợ
Lắm bạn yêu chiều vẫn cứ ngơ
Cánh mượt lông mềm trau vạn phút
Môi xinh dáng đẹp giữ ngàn giờ
Lầu Mây rệu rạo cùng Lan đỡ
Bút quậy tưng bừng chẳng chịu lơ.
BXP 24.10.2019
GÀ MÁI MƠ
Ngẫm lại ai mà chẳng kết Mơ?
Trời dun dủi gặp trí đâm khờ
Lông vàng bóng bẩy xui hồn vỡ
Thịt béo ê hề nhủ gã ngơ
Rảnh ngắm nàng bươi càng rõ nhợ
Buồn xem ả dạo cũng qua giờ
Còn bao khoản lợi cho người vớ
Hữu ích trăm bề chả dại lơ!
HỒNG THOẠI 24.10.19
Phải Lơ
Ơ kìa ! sếp đã phải lòng Mơ
Mộng trỗi hằng đêm đến tưởng khờ
Khổ nỗi cô nào cho hắn bợ
Đau lần ả vẫn cúi đầu ngơ
Vì chê bụng lão như thùng phở
Bởi hãi lòng anh tựa múi giờ
Duỗi cánh tuyên rằng ta chẳng nợ
Thôi thì bạn hỡi cứ làm lơ.
Hồng Vy
24-10-2019
HỒNG THOẠI
25-10-2019, 11:27 AM
Phải Lơ
Ơ kìa ! sếp đã phải lòng Mơ
Mộng trỗi hằng đêm đến tưởng khờ
Khổ nỗi cô nào cho hắn bợ
Đau lần ả vẫn cúi đầu ngơ
Vì chê bụng lão như thùng phở
Bởi hãi lòng anh tựa múi giờ
Duỗi cánh tuyên rằng ta chẳng nợ
Thôi thì bạn hỡi cứ làm lơ.
Hồng Vy
24-10-2019
SỐNG ẢO
( Họa hoán vận )
Cô Hồng hễ thức lại ngồi mơ
Suốt bữa dòm y một kẻ khờ
Bận dõi mây trời cơm nước bỏ
Say nhìn đám sẻ việc nhà lơ
Tươi cười nhảy sóng không màng nợ
Rộn rã đùa trăng chẳng thiết giờ
Quá hãi ông chồng năn nỉ vợ
Xin đừng sống ảo miệt mài ngơ!
HỒNG THOẠI 25.10.19
hồng vy
26-10-2019, 10:00 AM
THẾ CHỨ
Cảm tạ. Hồng Vi đã đỡ Mơ
Kệ ai tơ tưởng... mặc ai chờ
Vào ra ... chẳng có cô nào bợ
Rõ khổ ... thân còm mãi ngẩn ngơ
Hơ hơ hơ .... dọt lẹ HV ui
Phải Lơ
Ơ kìa ! sếp đã phải lòng Mơ
Mộng trỗi hằng đêm đến tưởng khờ
Khổ nỗi cô nào cho hắn bợ
Đau lần ả vẫn cúi đầu ngơ
Vì chê bụng lão như thùng phở
Bởi hãi lòng anh tựa múi giờ
Duỗi cánh tuyên rằng ta chẳng nợ
Thôi thì bạn hỡi cứ làm lơ.
Hồng Vy
24-10-2019
SỐNG ẢO
( Họa hoán vận )
Cô Hồng hễ thức lại ngồi mơ
Suốt bữa dòm y một kẻ khờ
Bận dõi mây trời cơm nước bỏ
Say nhìn đám sẻ việc nhà lơ
Tươi cười nhảy sóng không màng nợ
Rộn rã đùa trăng chẳng thiết giờ
Quá hãi ông chồng năn nỉ vợ
Xin đừng sống ảo miệt mài ngơ!
HỒNG THOẠI 25.10.19
Thất Tình
Xót lão cưa hoài chẳng được Mơ
Sầu đem gán nữ đặng vơi khờ
Cơm ngày bỏ dụng thân dường vỡ
Rượu bữa vơ nhồi sắc tưởng ngơ
Cả tóc nhìn quanh đầu lệch cỡ
Toàn đêm ngủ muộn giấc sai giờ
Tiêu điều mộng rã đau thành sớ
Cũng bởi cô gà cứ lặng lơ.
Hồng Vy
25-10-2019
buixuanphuong09
26-10-2019, 01:25 PM
VUI THƠ VNTH
Mê Gà
Khẽ hỏi thi đàn có vẹn hưng?
Vì khâu ghẹo gái Cả chưa ngừng
Năm lần lựa ngõ nhà Mơ đứng
Chín buổi theo nàng bụng lão ưng
Duỗi mặc vườn thơ ngày lắng ửng
Ruồng đi vận ngữ lúc ngân lừng
Hôm còn ỏng ẹo người như tửng
Tiếng gã mê gà chẳng bận ngưng.
Hồng Vy
22-10-2019
LIỆU PHÁP
Cô Hồng muốn thỏa vạn điều hưng
Hãy luyện ngày đêm nói chẳng ngừng
Diễn thuyết Đường thi mời bạn ngửng
Tuyên truyền lục bát dỗ người ưng
Trăm chàng đến hỏi tên liền dựng
Triệu lão ngồi mơ sắc hẳn lừng
Tự hiểu khi nào danh tiếng vững
Lo mà tịnh khẩu tránh chồng ngưng!
HỒNG THOẠI
CHỚ NGỪNG
Cũng bởi nơi này phải chấn hưng
Vy khuyên bạn hữu chớ nên ngừng
Tình trau trải mãi mong người hứng
Nghĩa chuốt gieo hoài muốn bậu ưng
Nguyện ước nhà vui tâm chí dựng
Ươm mơ đất đẹp chị em lừng.
Kho tàng mở cửa mang hòm đựng
Lục Bát Thi Đường rót chẳng ngưng.
BXP 25.10.2019
buixuanphuong09
26-10-2019, 01:29 PM
VUI THƠ VNTH
SỐNG ẢO
( Họa hoán vận )
Cô Hồng hễ thức lại ngồi mơ
Suốt bữa dòm y một kẻ khờ
Bận dõi mây trời cơm nước bỏ
Say nhìn đám sẻ việc nhà lơ
Tươi cười nhảy sóng không màng nợ
Rộn rã đùa trăng chẳng thiết giờ
Quá hãi ông chồng năn nỉ vợ
Xin đừng sống ảo miệt mài ngơ!
HỒNG THOẠI 25.10.19
Thất Tình
Xót lão cưa hoài chẳng được Mơ
Sầu đem gán nữ đặng vơi khờ
Cơm ngày bỏ dụng thân dường vỡ
Rượu bữa vơ nhồi sắc tưởng ngơ
Cả tóc nhìn quanh đầu lệch cỡ
Toàn đêm ngủ muộn giấc sai giờ
Tiêu điều mộng rã đau thành sớ
Cũng bởi cô gà cứ lặng lơ.
Hồng Vy
25-10-2019
KHÔNG LƠ
Người nào cố ý ghẹo nàng Mơ
Lão Phượng khùng lên ắt nỏ khờ
Ổ trọng đang “nằm” đừng giả dở
Vườn rào đã chắn chớ vờ ngơ
Phòng anh chẳng tốt mèo nhìn mỡ
Sợ kẻ không ngay cáo đợi giờ
Nhẫn nại chăm đàn con sắp nở
Nhân hòa một khối có đâu lơ!
BXP 25.10.2019
hồng vy
27-10-2019, 06:45 AM
VỌNG PHU
Tìm nhau gặp ở Bến Không Chồng
Thổ lộ tâm tình lẫn ngóng trông
Đá bạc còn ghi từng buổi tiễn
Dòng xanh vẫn tạc dáng em gồng
Đâu ngờ gối lạnh hoà sương khói
Bỗng thấy đêm dài hoá bão giông
Khắc khoải mong chờ sau chiến trận
Niềm đau bóp nghẹt nát tim hồng!
Nguyên Xuân
20/10/2019
http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=316501&viewfull=1#post316501
Dõi Chồng
Biển quạnh chiều sương thiếp dõi chồng
Tay ghì trẻ dại mắt buồn trông
Đìu hiu gió lạnh bên đời phủ
Vất vưởng niềm cô giữa dạ gồng
Tủi tiếng con hờn mong giọt sữa
Thương phần liễu gượng hứng làn giông
Trời mây sóng vẫn quanh bờ lộng
Nghẹn nỗi thuyền luôn cách trở hồng.
Hồng Vy
26-10-2019
buixuanphuong09
28-10-2019, 07:02 PM
Nghĩa Thơ
Bạn xướng ta hòa nghĩa ửng thơ
Dầu huynh cuối mạn tỷ xa bờ
Tâm thành ấm đổi hừng con chữ
Vận nhã chung vầy thỏa giấc mơ
Nẻo bắc trời nam tình trĩu gợi
Đường thi lục bát ngữ tươi chờ
Muôn phường bạn hữu vần say trải
Điểm chuốt ngôn từ mãi rạng tơ.
Hồng Vy 27-10-2019
MÊ THƠ
Dẫu đã phều phào chẳng bỏ thơ
Buồm căng gió lộng sóng xô bờ
Vào trang đắm hoạ say miền ước
Vịnh cảnh ham tìm dậy cõi mơ
Nghĩa hướng câu từ luôn ngóng đợi
Tình trao ngọn bút vẫn mong chờ
Nhân duyên bốn bể không hò hẹn
Cuộc thế xoay vần lại vướng tơ
BXP 28.10.2019
Ốm quá mà không bỏ được thơ. Hoạ thơ, vịnh cảnh, tìm bướm là sức sống của tôi, thiếu nó thì tôi ra bãi.
HỒNG THOẠI
29-10-2019, 05:46 PM
Dõi Chồng
Biển quạnh chiều sương thiếp dõi chồng
Tay ghì trẻ dại mắt buồn trông
Đìu hiu gió lạnh bên đời phủ
Vất vưởng niềm cô giữa dạ gồng
Tủi tiếng con hờn mong giọt sữa
Thương phần liễu gượng hứng làn giông
Trời mây sóng vẫn quanh bờ lộng
Nghẹn nỗi thuyền luôn cách trở hồng.
Hồng Vy
26-10-2019
ƯƠM MƠ
Ngày đêm dạ thắt nhớ thương chồng
Tháng đợi năm chờ mải miết trông
Hiểu nghĩa chàng đi non nước gọi
Buồn thân thiếp ở nỗi đau gồng
Âm thầm tổn sức công rồi việc
Lặng lẽ đương đầu bão với giông
Mãi khấn trời cao cho tái hợp
Người ươm lại những giấc mơ hồng.
HỒNG THOẠI 29.10.19
buixuanphuong09
30-10-2019, 01:43 PM
ONG MẬT
Vờn hoa ong mật râu sờ
Nụ đang hé nở nhìn ngơ ngác đời
Nỗi lòng ủ mộng sao vơi
Hoàng hôn lưu luyến khung trời thoảng hương…
Huy Thanh
NHÌN ONG NHớ NGƯỜI
Nhìn ong bỗng thấy sững sờ
Bâng khuâng nỗi nhớ đến ngơ ngác đời
Nỗi niềm sao cứ đầy vơi
Người đi biền biệt phương trời tàn hương!
BXP 30.10.2019
BẢO TOÀN
Nếu mệt thì bác chớ sờ
Máy, người tạm nghỉ chẳng lo sự đời
Bướm, hoa, thơ... sá gì vơi
Mấy ngày ủ kín càng ngời sắc hương!
KIÊNG
Chỉ kiêng một thứ không sờ
Buông Thơ, Cảnh, Bướm … ngác ngơ giữa đời
Nỗi buồn hiu quạnh nào vơi
Hòa thơ, vịnh cảnh thấy trời ngát hương.
BXP 30.10.2019
vancali96
30-10-2019, 08:39 PM
VUI THƠ VNTH
Lão
Vô vàn phục lão sống vì thơ
Dẫu sức ngày qua chẳng vẹn bờ
Tứ vẫn đua vờn muôn mạng ảo
Tâm hoài ẩn chứa vạn niềm mơ
Toàn thi bạn hữu lòng thương mến
Khắp nẻo vườn thơ vận dõi chờ
Khẩn phật ban người thân cốt vững
Cho đàn xướng họa mãi dường tơ.
Hồng Vy
29-10-2019
THÍCH THƠ
Bạn hỏi sao mình lại thích thơ
Rằng tôi trụ bến chẳng xa bờ
Mênh mông lối biển lòng khôn ước
Trống trải nơi đồng chí dễ mơ
Lúc khoẻ hoà vần không chịu đợi
Khi đau ủ chữ vẫn đang chờ
Buồm căng gió lộng tình luôn dãi
Kiếp nhện duyên tằm mãi kết tơ.
BXP 30.10.2019
Lỡ đường tơ !
Hai tuần nghỉ lễ khó hòa thơ
Tựa chiếc thuyền kia đã bỏ bờ
Để bạn u sầu nên tiếng vỡ
Cho mình rộn rã khiến lòng mơ
Thương tình phút đợi đành câu nhớ
Tạ lỗi ngày qua phải mắt chờ
Quí tỷ hiền huynh nào lại nỡ
Ngăn rào " kiếp nhện " lỡ đường tơ !
Vancali Oct. 30.19
HỒNG THOẠI
31-10-2019, 04:28 PM
Nghĩa Thơ
Bạn xướng ta hòa nghĩa ửng thơ
Dầu huynh cuối mạn tỷ xa bờ
Tâm thành ấm đổi hừng con chữ
Vận nhã chung vầy thỏa giấc mơ
Nẻo bắc trời nam tình trĩu gợi
Đường thi lục bát ngữ tươi chờ
Muôn phường bạn hữu vần say trải
Điểm chuốt ngôn từ mãi rạng tơ.
Hồng Vy 27-10-2019
MÊ THƠ
Dẫu đã phều phào chẳng bỏ thơ
Buồm căng gió lộng sóng xô bờ
Vào trang đắm hoạ say miền ước
Vịnh cảnh ham tìm dậy cõi mơ
Nghĩa hướng câu từ luôn ngóng đợi
Tình trao ngọn bút vẫn mong chờ
Nhân duyên bốn bể không hò hẹn
Cuộc thế xoay vần lại vướng tơ
BXP 28.10.2019
Ốm quá mà không bỏ được thơ. Hoạ thơ, vịnh cảnh, tìm bướm là sức sống của tôi, thiếu nó thì tôi ra bãi.
NHỮNG VẦN THƠ
Yêu kiều xiết kể những vần thơ
Xóa cả lằn ranh hiệp bãi bờ
Lặng lẽ đưa người xem cúc nở
Ân cần nhắc bạn trải lòng mơ
Cho ngàn kỉ niệm êm đềm nhớ
Để lúc hoàng hôn rộn rã chờ
Mỗi sáng nghe đời luôn rộng mở
Tâm hồn khoáng đạt rỡ ràng tơ.
HỒNG THOẠI 31.10.19
vancali96
01-11-2019, 04:38 AM
VUI THƠ VNTH
Lỡ đường tơ !
Hai tuần nghỉ lễ khó hòa thơ
Tựa chiếc thuyền kia đã bỏ bờ
Để bạn u sầu nên tiếng vỡ
Cho mình rộn rã khiến lòng mơ
Thương tình phút đợi đành câu nhớ
Tạ lỗi ngày qua phải mắt chờ
Quí tỷ hiền huynh nào lại nỡ
Ngăn rào " kiếp nhện " lỡ đường tơ !
Vancali Oct. 30.19
VƯƠNG TƠ
Ho nhiều dẫu mệt chửa buông thơ
Ý trải trùng dương sóng vỗ bờ
Bướm dõi ngàn phương chưa thể bỏ
Hoa tìm vạn nẻo vẫn còn mơ
Âm thầm vịnh cảnh trang vào tiếp
Chậm rãi hoà câu bạn đón chờ
Mặc cái già nua thường lắm bệnh
Duyên tằm kiếp nhện phải vương tơ.
BXP 31.10.2019
NHỮNG VẦN THƠ
Yêu kiều xiết kể những vần thơ
Xóa cả lằn ranh hiệp bãi bờ
Lặng lẽ đưa người xem cúc nở
Ân cần nhắc bạn trải lòng mơ
Cho ngàn kỉ niệm êm đềm nhớ
Để lúc hoàng hôn rộn rã chờ
Mỗi sáng nghe đời luôn rộng mở
Tâm hồn khoáng đạt rỡ ràng tơ.
HỒNG THOẠI 31.10.19
Mối tơ
Đỉnh núi trăng rằm huyễn diệu thơ
Thuyền nơi viễn xứ lạc xa bờ
Năm vần một thuở lòng thêm nhớ
Bảy chữ bao ngày dạ cứ mơ
Đã mấy thu vàng tim lại mở
Và thêm hạ đỏ mắt mong chờ
Trông về đất mẹ cung đàn vỡ
Để " nhện " phương này lỡ mối tơ
Vancali Oct.31.19
buixuanphuong09
01-11-2019, 10:30 AM
VUI THƠ VNTH
NHỮNG VẦN THƠ
Yêu kiều xiết kể những vần thơ
Xóa cả lằn ranh hiệp bãi bờ
Lặng lẽ đưa người xem cúc nở
Ân cần nhắc bạn trải lòng mơ
Cho ngàn kỉ niệm êm đềm nhớ
Để lúc hoàng hôn rộn rã chờ
Mỗi sáng nghe đời luôn rộng mở
Tâm hồn khoáng đạt rỡ ràng tơ.
HỒNG THOẠI 31.10.19
Mối tơ
Đỉnh núi trăng rằm huyễn diệu thơ
Thuyền nơi viễn xứ lạc xa bờ
Năm vần một thuở lòng thêm nhớ
Bảy chữ bao ngày dạ cứ mơ
Đã mấy thu vàng tim lại mở
Và thêm hạ đỏ mắt mong chờ
Trông về đất mẹ cung đàn vỡ
Để " nhện " phương này lỡ mối tơ
Vancali Oct.31.19
THƠ NÔNG DÂN
Ta còn mải miết với duyên thơ
Nhớ thuở làm nông lúa tốt bờ
Lúc cuốc vườn cao từ vẫn nẩy
Khi cày ruộng thấp tứ thường mơ
Chiều buông vạt nắng cơm con đợi
Sớm trải màn sương đất vợ chờ
Ngọn sắn rau khoai lòng nhẹ nhõm
Tìm vần chọn ý nhện giăng tơ.
BXP 01.10.2019
HỒNG THOẠI
02-11-2019, 12:00 PM
Mộng Chưa Mờ
Buồn ai biệt xứ để em chờ
Rả rích hôm nào dạ cũng mơ
Tủi lúc trời giông vờn nguyệt vỡ
Hờn đêm gió bão ủ duyên thờ
Bao dòng lệ vẫn rơi thành sớ
Những buổi ân còn lắng ngập thơ
Khẽ hỏi người đi lòng trọn nhớ
Vườn xưa bến nhỏ mộng chưa mờ.
Hồng Vy
02-11-2019
ĐỒNG CẢM
Dù sao bạn cứ thỏa thuê chờ
Cuộc sống thêm hồng bởi mãi mơ
Giữ vẹn niềm yêu bền bỉ nhớ
Gìn tươi sự mến chỉn chu thờ
Cho ngàn khắc khoải bồi duyên nợ
Để những âu sầu gợi tứ thơ
Dẫu bị trăm lần đôi mắt đỏ
Vì thương chấp nhận hổng lo mờ!
HỒNG THOẠI 02.11.19
hồng vy
02-11-2019, 10:34 PM
https://i.postimg.cc/Z5566Z0N/Duyen-cho.jpg
NỖI BUỒN CHINH PHỤ
Bạn có hay không nỗi đợi chờ
Năm dài tháng rộng cứ ôm mơ
Canh khuya mở hộp lòng ngơ ngẩn
Sớm rạng ra sân chí thẫn thờ
Dõi cánh chim xa buồn nốt nhạc
Nhìn nhành huệ trắng xót vần thơ
Trăng treo ngọn súng người đi mãi
Để khổ trong em mí lệ mờ.
BXP 02.11.2019
ĐỒNG CẢM
Dù sao bạn cứ thỏa thuê chờ
Cuộc sống thêm hồng bởi mãi mơ
Giữ vẹn niềm yêu bền bỉ nhớ
Gìn tươi sự mến chỉn chu thờ
Cho ngàn khắc khoải bồi duyên nợ
Để những âu sầu gợi tứ thơ
Dẫu bị trăm lần đôi mắt đỏ
Vì thương chấp nhận hổng lo mờ!
HỒNG THOẠI 02.11.19
Chờ Mơ
Lão Thoại vì mê phải cứ chờ
Cơm ngày chẳng đụng mãi rình Mơ
Đàn thi xướng họa muôn lần nhỡ
Liễu yếm hòa giao vạn buổi thờ
Dẫu tóc râu dài trông tưởng nhợ
hay lòng mộng đẫy tỏa dường thơ
Đời đâu ngại gió nhồi thân vỡ
Vẫn đợi nhà cô kể tối mờ.
Hồng Vy
02-11-2019
buixuanphuong09
03-11-2019, 08:58 AM
VUI THƠ VNTH
ĐỒNG CẢM
Dù sao bạn cứ thỏa thuê chờ
Cuộc sống thêm hồng bởi mãi mơ
Giữ vẹn niềm yêu bền bỉ nhớ
Gìn tươi sự mến chỉn chu thờ
Cho ngàn khắc khoải bồi duyên nợ
Để những âu sầu gợi tứ thơ
Dẫu bị trăm lần đôi mắt đỏ
Vì thương chấp nhận hổng lo mờ!
HỒNG THOẠI 02.11.19
Chờ Mơ
Lão Thoại vì mê phải cứ chờ
Cơm ngày chẳng đụng mãi rình Mơ
Đàn thi xướng họa muôn lần nhỡ
Liễu yếm hòa giao vạn buổi thờ
Dẫu tóc râu dài trông tưởng nhợ
hay lòng mộng đẫy tỏa dường thơ
Đời đâu ngại gió nhồi thân vỡ
Vẫn đợi nhà cô kể tối mờ.
Hồng Vy
02-11-2019
MÁI MƠ
Vy ơi chớ trách Sếp ta chờ
Việc thiện đang cần có Mái Mơ
Dạ Đức tâm Thương hằng rạng rỡ
Hoa Nhân nụ Ái chẳng lu mờ
Êm đềm tháng rộng trao tình nghĩa
Lặng lẽ ngày dài trải ý thơ
Cộng tác Thy Lan làm sự vụ
Nhiều ban ít nhận đáng tôn thờ.
BXP 03.11.2019
vancali96
03-11-2019, 09:05 AM
Mộng Chưa Mờ
Buồn ai biệt xứ để em chờ
Rả rích hôm nào dạ cũng mơ
Tủi lúc trời giông vờn nguyệt vỡ
Hờn đêm gió bão ủ duyên thờ
Bao dòng lệ vẫn rơi thành sớ
Những buổi ân còn lắng ngập thơ
Khẽ hỏi người đi lòng trọn nhớ
Vườn xưa bến nhỏ mộng chưa mờ.
Hồng Vy
02-11-2019
NỖI BUỒN CHINH PHỤ
Bạn có hay không nỗi đợi chờ
Năm dài tháng rộng cứ ôm mơ
Canh khuya mở hộp lòng ngơ ngẩn
Sớm rạng ra sân chí thẫn thờ
Dõi cánh chim xa buồn nốt nhạc
Nhìn nhành huệ trắng xót vần thơ
Trăng treo ngọn súng người đi mãi
Để khổ trong em mí lệ mờ.
BXP 02.11.2019
ĐỒNG CẢM
Dù sao bạn cứ thỏa thuê chờ
Cuộc sống thêm hồng bởi mãi mơ
Giữ vẹn niềm yêu bền bỉ nhớ
Gìn tươi sự mến chỉn chu thờ
Cho ngàn khắc khoải bồi duyên nợ
Để những âu sầu gợi tứ thơ
Dẫu bị trăm lần đôi mắt đỏ
Vì thương chấp nhận hổng lo mờ!
HỒNG THOẠI 02.11.19
https://i.postimg.cc/zXkzJW8S/Trang-cho.jpg
vancali96
03-11-2019, 07:03 PM
https://stthay.net/sites/default/files/styles/inbody400/public/stt-mua-dong-buon.jpg?itok=qvEsmnc3
Đông Buồn
Gió chở đông về lạnh lẽo thay
Trời mây giá phủ mỗi nơi dày
Chim hờn bão cuốn lời than vọng
Liễu oán sương vờn ngọn ngả lay
Lãng tử nhìn quê thèm mấy độ
Hồng nhan nhỡ phận khổ bao ngày
Thương vườn vắng vẻ người qua lại
Mọi chỗ trơ buồn chẳng ngát say.
Hồng Vy
03-11-2019
https://i.postimg.cc/qvnHHMCH/Noi-long.jpg
HỒNG THOẠI
04-11-2019, 04:42 PM
https://stthay.net/sites/default/files/styles/inbody400/public/stt-mua-dong-buon.jpg?itok=qvEsmnc3
Đông Buồn
Gió chở đông về lạnh lẽo thay
Trời mây giá phủ mỗi nơi dày
Chim hờn bão cuốn lời than vọng
Liễu oán sương vờn ngọn ngả lay
Lãng tử nhìn quê thèm mấy độ
Hồng nhan nhỡ phận khổ bao ngày
Thương vườn vắng vẻ người qua lại
Mọi chỗ trơ buồn chẳng ngát say.
Hồng Vy
03-11-2019
https://i.postimg.cc/qvnHHMCH/Noi-long.jpg
SAY!
Cũng bởi đông về lạnh quá thay
Hồng Vy phải diện áo siêu dày!
Mình to ủ kĩ đòi sương lạy
Vóc bự chêm tròn uổng bão lay
Yểu điệu ôm hoài no lũ chấy
Lần khân mặc mãi đủ trăm ngày
Mùi hương tích tụ lâu đời thải
Khốn khổ bao chàng lạc cõi say!
HỒNG THOẠI 04.11.19
vancali96
04-11-2019, 09:18 PM
https://stthay.net/sites/default/files/styles/inbody400/public/stt-mua-dong-buon.jpg?itok=qvEsmnc3
Đông Buồn
Gió chở đông về lạnh lẽo thay
Trời mây giá phủ mỗi nơi dày
Chim hờn bão cuốn lời than vọng
Liễu oán sương vờn ngọn ngả lay
Lãng tử nhìn quê thèm mấy độ
Hồng nhan nhỡ phận khổ bao ngày
Thương vườn vắng vẻ người qua lại
Mọi chỗ trơ buồn chẳng ngát say.
Hồng Vy
03-11-2019
THU VUI
Sắc nắng au vàng tuyệt diệu thay
Thu đem hạt ngọc phủ cây dày
Vườn hồng trĩu quả ong đùa giỡn
Nhánh cúc tươi màu gió cợt lay
Khắc khoải tình xưa thương mấy lúc
Bâng khuâng nghĩa mới nhớ bao ngày
Buông phiền xả khổ tâm an tịnh
Trụ cái duyên đời mãi đắm say.
BXP 04.11.2019
SAY!
Cũng bởi đông về lạnh quá thay
Hồng Vy phải diện áo siêu dày!
Mình to ủ kĩ đòi sương lạy
Vóc bự chêm tròn uổng bão lay
Yểu điệu ôm hoài no lũ chấy
Lần khân mặc mãi đủ trăm ngày
Mùi hương tích tụ lâu đời thải
Khốn khổ bao chàng lạc cõi say!
HỒNG THOẠI 04.11.19
Tình say !
Xem kìa bác Cả lạ lùng thay
Sắc diện hào hoa bỗng trở dày
Bảy chữ vờn mây hòng bạn khoái
Nam vần bỡn nguyệt muốn nường lay
Thường khi dõi nhạn mơ từng phút
Những lúc chờ tin vọng cả ngày
Đã mấy thu rồi nghe chẳng được
Ông dùng chén rượu ủ tình say !
Vancali 11.4.19
hồng vy
05-11-2019, 12:08 AM
SAY!
Cũng bởi đông về lạnh quá thay
Hồng Vy phải diện áo siêu dày!
Mình to ủ kĩ đòi sương lạy
Vóc bự chêm tròn uổng bão lay
Yểu điệu ôm hoài no lũ chấy
Lần khân mặc mãi đủ trăm ngày
Mùi hương tích tụ lâu đời thải
Khốn khổ bao chàng lạc cõi say!
HỒNG THOẠI 04.11.19
Tình say !
Xem kìa bác Cả lạ lùng thay
Sắc diện hào hoa bỗng trở dày
Bảy chữ vờn mây hòng bạn khoái
Nam vần bỡn nguyệt muốn nường lay
Thường khi dõi nhạn mơ từng phút
Những lúc chờ tin vọng cả ngày
Đã mấy thu rồi nghe chẳng được
Ông dùng chén rượu ủ tình say !
Vancali 11.4.19
Loan Tin Nhầm
Sếp cà tin truyền cũng lạ thay
Chồng Vy tựa thể tấm chăn dày
Không cần giống lão nhìn đông lạy
Chẳng ngại đơn đầu tiếp bão lay
Mỗi hắn chờ Mơ tuần trọn bảy
Mình anh chịu lũ tháng dư ngày
Thân tàn rũ rượi dường khoai cháy
Nỏ đặng như nường phúc mãi say.
Hồng Vy
04-11-2019
buixuanphuong09
05-11-2019, 09:55 AM
VUI THƠ VNTH
SAY!
Cũng bởi đông về lạnh quá thay
Hồng Vy phải diện áo siêu dày!
Mình to ủ kĩ đòi sương lạy
Vóc bự chêm tròn uổng bão lay
Yểu điệu ôm hoài no lũ chấy
Lần khân mặc mãi đủ trăm ngày
Mùi hương tích tụ lâu đời thải
Khốn khổ bao chàng lạc cõi say!
HỒNG THOẠI 04.11.19
Tình say !
Xem kìa bác Cả lạ lùng thay
Sắc diện hào hoa bỗng trở dày
Bảy chữ vờn mây hòng bạn khoái
Nam vần bỡn nguyệt muốn nường lay
Thường khi dõi nhạn mơ từng phút
Những lúc chờ tin vọng cả ngày
Đã mấy thu rồi nghe chẳng được
Ông dùng chén rượu ủ tình say !
Vancali 11.4.19
Loan Tin Nhầm
Sếp cà tin truyền cũng lạ thay
Chồng Vy tựa thể tấm chăn dày
Không cần giống lão nhìn đông lạy
Chẳng ngại đơn đầu tiếp bão lay
Mỗi hắn chờ Mơ tuần trọn bảy
Mình anh chịu lũ tháng dư ngày
Thân tàn rũ rượi dường khoai cháy
Nỏ đặng như nường phúc mãi say.
Hồng Vy
04-11-2019
HỒNG VY
Ơ kìa sếp Cả giỏi trêu thay!
Sức cháu Hồng Vy rất dạn dày
Chí mạnh trên nương dù nắng cháy
Tâm bền giữa núi dẫu hùm lay
Gom vần trải nghĩa tươi trang giấy
Chuốt chữ gieo duyên đẹp tháng ngày
Vắng vẻ thi đàn không bỏ chạy
Vui đùa thoải mái khiến người say.
BXP 05.11.2019
vancali96
05-11-2019, 08:35 PM
https://i.postimg.cc/qvnHHMCH/Noi-long.jpg
THU VUI
Sắc nắng au vàng tuyệt diệu thay
Thu đem hạt ngọc phủ cây dày
Vườn hồng trĩu quả ong đùa giỡn
Nhánh cúc tươi màu gió cợt lay
Khắc khoải tình xưa thương mấy lúc
Bâng khuâng nghĩa mới nhớ bao ngày
Buông phiền xả khổ tâm an tịnh
Trụ cái duyên đời mãi đắm say.
BXP 04.11.2019 [/INDENT]
Tiết Đông
Đông nào sắc lại chẳng buồn thay
Mọi chỗ đường trơn lá đổ dày
Bướm cũng thôi về quanh cửa lượn
Hoa đà bớt ửng giữa vườn lay
Đồng trơ trẽn lạnh sương choàng nẻo
Khách thẫn thờ vơi hẹn đổi ngày
Tẻ nhạt bên thềm mưa gió đẫy
Đâu là những buổi hạ nồng say.
Hồng Vy
04-11-2019
https://i.postimg.cc/J76tnSK7/Hon-say-2222.jpg
hồng vy
07-11-2019, 01:22 AM
Đưa thầy thuốc về nhà chữa bệnh cho bố, cô gái 22 tuổi nảy sinh tình cảm khác lạ rồi bí mật kết hôn với người đàn ông 67 tuổi đã có 4 con
https://i.postimg.cc/qR36T7sN/00000000000000000000000000yg6t6t6.jpg
Đũa lệt
Hiếu thảo vì cha trở bệnh rồi
Mời thầy ngủ lại chữa xong thôi
Mồ côi trẻ nhỏ tình sao rối
Đơn độc già nua nghĩa mấy hồi
Vợ mới hăm hai ưng kết mối
Chồng đà sáu bảy cũng thành đôi
Tim mà lên tiếng duyên cùng lối
Đũa lệt chung chăn vượt lắm đồi
Vancali Nov. 5.19
Nhờ Sếp
Nhìn thơ bạn xướng khổ Vy rồi
Có lẽ phen này mượn Cả thôi
Bởi lão trần gian từng thạo lối
Vì anh ngõ mộng quá suông hồi
Tuy già phận gã chưa ngừng mối
Dẫu bận duyên chàng chẳng tách đôi
Đủ biết tài năng ngài rõ trội
Giờ mong sếp hộ để qua đồi.
Hồng Vy
05-11-2019
HỒNG THOẠI
07-11-2019, 12:45 PM
Nhờ Sếp
Nhìn thơ bạn xướng khổ Vy rồi
Có lẽ phen này mượn Cả thôi
Bởi lão trần gian từng thạo lối
Vì anh ngõ mộng quá suông hồi
Tuy già phận gã chưa ngừng mối
Dẫu bận duyên chàng chẳng tách đôi
Đủ biết tài năng ngài rõ trội
Giờ mong sếp hộ để qua đồi.
Hồng Vy
05-11-2019
KHOÁI!
Chuyện của người ta đã rối rồi
Cô Hồng vẫn khoái bặp vào thôi!
Âu là bụng nghĩ tìm dăm mối?
Hoặc giả lòng ưa diễn mấy hồi?
Chúc hưởng thời gian bền bĩ cội
Mong vầy hạnh phúc rỡ ràng đôi
Đâu nề tuổi lệch khi tình trỗi
Tổ ấm ngào hương giữ mượt đồi.
HỒNG THOẠI 07.11.19
vancali96
07-11-2019, 08:56 PM
https://i.postimg.cc/qR36T7sN/00000000000000000000000000yg6t6t6.jpg
Đưa thầy thuốc về nhà chữa bệnh cho bố, cô gái 22 tuổi nảy sinh tình cảm khác lạ rồi bí mật kết hôn với người đàn ông 67 tuổi đã có 4 con
Nhờ Sếp
Nhìn thơ bạn xướng khổ Vy rồi
Có lẽ phen này mượn Cả thôi
Bởi lão trần gian từng thạo lối
Vì anh ngõ mộng quá suông hồi
Tuy già phận gã chưa ngừng mối
Dẫu bận duyên chàng chẳng tách đôi
Đủ biết tài năng ngài rõ trội
Giờ mong sếp hộ để qua đồi.
Hồng Vy
05-11-2019
TÌNH KHÔNG GIỚI HẠN
Tình không giới hạn chuyện xưa rồi
Dẫu trẻ hay già cũng vậy thôi
Tiếng nói con tim trầm mấy độ
Lời ươm cõi trí khổ bao hồi
Băng muôn bão tố mong thành phận
Vượt mọi phong trần để kết đôi
Chí vững tâm bền ai biết nhỉ
Trăm sông đã lội sá chi đồi.
BXP 07.11.2019 [/SIZE]
KHOÁI!
Chuyện của người ta đã rối rồi
Cô Hồng vẫn khoái bặp vào thôi!
Âu là bụng nghĩ tìm dăm mối?
Hoặc giả lòng ưa diễn mấy hồi?
Chúc hưởng thời gian bền bĩ cội
Mong vầy hạnh phúc rỡ ràng đôi
Đâu nề tuổi lệch khi tình trỗi
Tổ ấm ngào hương giữ mượt đồi.
HỒNG THOẠI 07.11.19
Cỏ non !
Thích cỏ mềm non chuyện cũ rồi
Xưa Bành Tổ đã có thường thôi
Không màng cụ Cả đà đen tối
Nỏ trách nàng Vi đã hộp hồi
Phải nghĩa mâm vàng nên kết hội
Sâu tình pháo đỏ cũng thành đôi
Yêu người lớn tuổi trăm điều lợi
Dẫu lệch hằng đêm hưởng gió đồi
Vancali Nov. 7.19
hồng vy
07-11-2019, 11:56 PM
TÌNH KHÔNG GIỚI HẠN
Tình không giới hạn chuyện xưa rồi
Dẫu trẻ hay già cũng vậy thôi
Tiếng nói con tim trầm mấy độ
Lời ươm cõi trí khổ bao hồi
Băng muôn bão tố mong thành phận
Vượt mọi phong trần để kết đôi
Chí vững tâm bền ai biết nhỉ
Trăm sông đã lội sá chi đồi.
BXP 07.11.2019
KHOÁI!
Chuyện của người ta đã rối rồi
Cô Hồng vẫn khoái bặp vào thôi!
Âu là bụng nghĩ tìm dăm mối?
Hoặc giả lòng ưa diễn mấy hồi?
Chúc hưởng thời gian bền bĩ cội
Mong vầy hạnh phúc rỡ ràng đôi
Đâu nề tuổi lệch khi tình trỗi
Tổ ấm ngào hương giữ mượt đồi.
HỒNG THOẠI 07.11.19
Cỏ non !
Thích cỏ mềm non chuyện cũ rồi
Xưa Bành Tổ đã có thường thôi
Không màng cụ Cả đà đen tối
Nỏ trách nàng Vi đã hộp hồi
Phải nghĩa mâm vàng nên kết hội
Sâu tình pháo đỏ cũng thành đôi
Yêu người lớn tuổi trăm điều lợi
Dẫu lệch hằng đêm hưởng gió đồi
Vancali Nov. 7.19
Đến Thầy
Nường đây phận đã ổn yên rồi
Chỉ mỗi Trương Hồng mới quậy thôi
Kỹ thuật tầm hoa ngài tỏ lối
Tài năng định quẻ hắn dư hồi
Mong toàn cõi sự ai cần mối
Báo trọn thi đàn kẻ rã đôi
Phải đến chàng râu mà lĩnh hội
Dầu bao trắc trở cũng thông đồi.
Hồng Vy
07-11-2019
buixuanphuong09
08-11-2019, 09:35 AM
VUI THƠ VNTH
KHOÁI!
Chuyện của người ta đã rối rồi
Cô Hồng vẫn khoái bặp vào thôi!
Âu là bụng nghĩ tìm dăm mối?
Hoặc giả lòng ưa diễn mấy hồi?
Chúc hưởng thời gian bền bĩ cội
Mong vầy hạnh phúc rỡ ràng đôi
Đâu nề tuổi lệch khi tình trỗi
Tổ ấm ngào hương giữ mượt đồi.
HỒNG THOẠI 07.11.19
Cỏ non !
Thích cỏ mềm non chuyện cũ rồi
Xưa Bành Tổ đã có mà thôi
Không màng cụ Cả đà đen tối
Nỏ trách nàng Vi đã hộp hồi
Phải nghĩa mâm vàng nên kết hội
Sâu tình pháo đỏ cũng thành đôi
Yêu người lớn tuổi trăm điều lợi
Đũa lệt hằng đêm hưởng gió đồi
Vancali Nov. 7.19
Đến Thầy
Nường đây phận đã ổn yên rồi
Chỉ mỗi Trương Hồng mới quậy thôi
Kỹ thuật tầm hoa ngài tỏ lối
Tài năng định quẻ hắn dư hồi
Mong toàn cõi sự ai cần mối
Báo trọn thi đàn kẻ rã đôi
Phải đến chàng râu mà lĩnh hội
Dầu bao trắc trở cũng thông đồi.
Hồng Vy
07-11-2019
SỐNG THỬ
Sống thử! Ngày nay nỏ mới rồi!
“Ngàn vàng” chẳng bận, sướng mà thôi
Men tình đã dậy nào e lúc
Giọt nghĩa đà buông cóc kể hồi
Những tưởng đằm duyên đồng kết phận
Không ngờ nặng nghiệp khó thành đôi
Nhân gieo quả nhận đâu hề biết
Chỉ thấy mơn man ngọn gió đồi.
BXP 08.11.2019
HỒNG THOẠI
09-11-2019, 12:24 PM
Cỏ non !
Thích cỏ mềm non chuyện cũ rồi
Xưa Bành Tổ đã có mà thôi
Không màng cụ Cả đà đen tối
Nỏ trách nàng Vi đã hộp hồi
Phải nghĩa mâm vàng nên kết hội
Sâu tình pháo đỏ cũng thành đôi
Yêu người lớn tuổi trăm điều lợi
Đũa lệt hằng đêm hưởng gió đồi
Vancali Nov. 7.19
Đến Thầy
Nường đây phận đã ổn yên rồi
Chỉ mỗi Trương Hồng mới quậy thôi
Kỹ thuật tầm hoa ngài tỏ lối
Tài năng định quẻ hắn dư hồi
Mong toàn cõi sự ai cần mối
Báo trọn thi đàn kẻ rã đôi
Phải đến chàng râu mà lĩnh hội
Dầu bao trắc trở cũng thông đồi.
Hồng Vy
07-11-2019
SỐNG THỬ
Sống thử! Ngày nay nỏ mới rồi!
“Ngàn vàng” chẳng bận, sướng mà thôi
Men tình đã dậy nào e lúc
Giọt nghĩa đà buông cóc kể hồi
Những tưởng đằm duyên đồng kết phận
Không ngờ nặng nghiệp khó thành đôi
Nhân gieo quả nhận đâu hề biết
Chỉ thấy mơn man ngọn gió đồi.
BXP 08.11.2019
HOÀNG HÔN
Hoàng hôn lặng lẽ bủa nhanh rồi
Quạnh quẽ xui người gót trở thôi!
Lũ én âm thầm treo ủ cội
Hồng chung khắc khoải vọng vang đồi
Êm đềm ngọn lửa bừng muôn lối
Rộn rã cung đàn khởi lứa đôi
Nỗi nhớ gia đình dai dẳng gợi
Theo chàng lữ khách lẹ băng đồi.
HỒNG THOẠI 09.11.19
hồng vy
09-11-2019, 07:10 PM
HOÀNG HÔN
Hoàng hôn lặng lẽ bủa nhanh rồi
Quạnh quẽ xui người gót trở thôi!
Lũ én âm thầm treo ủ cội
Hồng chung khắc khoải vọng vang đồi
Êm đềm ngọn lửa bừng muôn lối
Rộn rã cung đàn khởi lứa đôi
Nỗi nhớ gia đình dai dẳng gợi
Theo chàng lữ khách lẹ băng đồi.
HỒNG THOẠI 09.11.19
Vỡ Mộng
Sếp Cả nhà ta vỡ mộng rồi
Bên chiều nhạt nắng ngẩn nào thôi
Hồn thơ thẩn dõi về muôn lối
Tiếng khẽ khàng rên khổ vạn hồi
Tủi trách cô gà luôn duỗi hội
Đau hờn bạn gái chẳng vầy đôi
Nhiều hôm rũ rượi ngồi co gối
Giữa cảnh hoàng hôn lặn cuối đồi.
Hồng Vy
09-11-2019
vancali96
10-11-2019, 09:16 AM
Đến Thầy
Nường đây phận đã ổn yên rồi
Chỉ mỗi Trương Hồng mới quậy thôi
Kỹ thuật tầm hoa ngài tỏ lối
Tài năng định quẻ hắn dư hồi
Mong toàn cõi sự ai cần mối
Báo trọn thi đàn kẻ rã đôi
Phải đến chàng râu mà lĩnh hội
Dầu bao trắc trở cũng thông đồi.
Hồng Vy
07-11-2019
SỐNG THỬ
Sống thử! Ngày nay nỏ mới rồi!
“Ngàn vàng” chẳng bận, sướng mà thôi
Men tình đã dậy nào e lúc
Giọt nghĩa đà buông cóc kể hồi
Những tưởng đằm duyên đồng kết phận
Không ngờ nặng nghiệp khó thành đôi
Nhân gieo quả nhận đâu hề biết
Chỉ thấy mơn man ngọn gió đồi.
BXP 08.11.2019 [/SIZE]
Vỡ Mộng
Sếp Cả nhà ta vỡ mộng rồi
Bên chiều nhạt nắng ngẩn nào thôi
Hồn thơ thẩn dõi về muôn lối
Tiếng khẽ khàng rên khổ vạn hồi
Tủi trách cô gà luôn duỗi hội
Đau hờn bạn gái chẳng vầy đôi
Nhiều hôm rũ rượi ngồi co gối
Giữa cảnh hoàng hôn lặn cuối đồi.
Hồng Vy
09-11-2019
Nhớ bạn
Ngày thu đã tới bạn đâu rồi
Cảm giác cung lòng trĩu nặng thôi
Bến ở u sầu tim tội lỗi
Thuyền đi rạng rỡ sóng liên hồi
Bầy chim đỉnh núi hình đang hội
Bọn ngỗng trên hồ dáng cả đôi
Dõi mắt quê nhà đau chợt nổi
Buồn theo lũ nhạn khuất sau đồi
Vancali Nov.9.19
buixuanphuong09
10-11-2019, 10:56 AM
VUI THƠ VNTH
HOÀNG HÔN
Hoàng hôn lặng lẽ bủa nhanh rồi
Quạnh quẽ xui người gót trở thôi!
Lũ én âm thầm treo ủ cội
Hồng chung khắc khoải vọng vang đồi
Êm đềm ngọn lửa bừng muôn lối
Rộn rã cung đàn khởi lứa đôi
Nỗi nhớ gia đình dai dẳng gợi
Theo chàng lữ khách lẹ băng đồi.
HỒNG THOẠI 09.11.19
Vỡ Mộng
Sếp Cả nhà ta vỡ mộng rồi
Bên chiều nhạt nắng ngẩn nào thôi
Hồn thơ thẩn dõi về muôn lối
Tiếng khẽ khàng rên khổ vạn hồi
Tủi trách cô gà luôn duỗi hội
Đau hờn bạn gái chẳng vầy đôi
Nhiều hôm rũ rượi ngồi co gối
Giữa cảnh hoàng hôn lặn cuối đồi.
Hồng Vy
09-11-2019
Nhớ bạn
Ngày thu đã tới bạn đâu rồi
Cảm giác cung lòng trĩu nặng thôi
Bến ở u sầu tim tội lỗi
Thuyền đi rạng rỡ sóng liên hồi
Bầy chim đỉnh núi hình đang hội
Bọn ngỗng trên hồ dáng cả đôi
Dõi mắt quê nhà đau chợt nổi
Buồn theo lũ nhạn khuất sau đồi
Vancali Nov.9.19
KHUYÊN MÌNH
Cái khổ già ho đã đỡ rồi
Vài ngày tĩnh dưỡng lại bừng thôi
Quay, xoa nhẫn nại cần gìn giữ
Bước, đạp thong dong phải phục hồi
Bướm kiếm thơ hoà không tách lẻ
Tâm rèn sức luyện chẳng ngăn đôi
Trông thời liệu lực đừng ham hố
Cuốc ruộng mà như vượt núi đồi.
BXP 10.11.2019
hồng vy
12-11-2019, 08:01 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHzQ8EGW3z30D4RKZn1WukHczTWiINw jkr0lNSRHe0XW1XFWio&s
Lão Râu
Sếp Thoại chơi hùng lão để râu
Hằng mong bạn hữu biết anh ngầu
Đôi rìa ở miệng trông dường sấu
Bó rạ nơi cằm ngỡ tưởng sâu
Phải lúc trời hanh ruồi muỗi đậu
Nhầm hôm tiết lạnh quỉ ma cầu
Bao phường thục nữ đều nghiêng khấu
Nhạn liễu theo chàng đến cả xâu.
Hồng Vy
11-11-2019
vancali96
12-11-2019, 09:09 AM
VUI THƠ VNTH
QUẠNH QUẼ
Hiên thềm rực rỡ nhánh tường vi
Nụ thắm đầu đông ngẫm lạ kì
Đợi kẻ không hờn tâm bác ái
Trông người chẳng trách dạ từ bi
Niềm trao tưởng tượng mơ đành thế
Ngõ đến thờ ơ mộng phải thì
Lạnh lẽo xa vì tơ kết mỏng
Vô cùng quạnh quẽ lúc nàng đi.
10-11-2019
Huy Thanh
Bác Phượng, Bác Mạnh, Chú Huy Thanh
Tam thành lão bá thỏa cùng Vi
Vận trải Vườn thơ đã lắm kỳ
Ngữ tựa kim tiền dung óng tỏ
Ân dường thủ túc dạ hiền bi
Đường thi mãi họa đà quên buổi
Ngũ độ hoài gieo chẳng nhớ thì
Khiến nữ trong lòng luôn cảm tạ
Tâm nguyền sẽ học bước người đi.
Hồng Vy
10-11-2019
CÂY CẦU BẮC VỮNG
Đang mừng xướng hoạ với Hồng Vy
Lại được Huy Thanh góp một kỳ
Ý dẫn tưng bừng xua não khổ
Thơ hoà rộn rã đuổi sầu bi
Vần câu gửi bạn đâu cần lúc
Chữ nghĩa trao nhau chẳng kể thì
Mái ấm thi đàn duyên bốn bể
Cây cầu bắc vững rủ người đi
BXP 11.11.2019
Bướm mộng
Không còn sót lại thuở hàn vi
Trổ mã hồng nhan lắm diệu kỳ
Bảy chữ chan hòa sao nặng ký
Năm vần xướng họa chẳng sầu bi
Chân hài kẻ chuộng đời yêu quí
Nét liễu người khen tuổi dậy thì
Ngũ độ ru hồn ai dám chỉ
Theo nàng lũ bướm mộng đường đi
Vancali Nov. 11.19
HỒNG THOẠI
12-11-2019, 01:06 PM
Đến Thầy
Nường đây phận đã ổn yên rồi
Chỉ mỗi Trương Hồng mới quậy thôi
Kỹ thuật tầm hoa ngài tỏ lối
Tài năng định quẻ hắn dư hồi
Mong toàn cõi sự ai cần mối
Báo trọn thi đàn kẻ rã đôi
Phải đến chàng râu mà lĩnh hội
Dầu bao trắc trở cũng thông đồi.
Hồng Vy
07-11-2019
ĐÔNG VỀ
Lạnh lẽo vì đông chớm tỏa rồi
Cô Hồng phải nhậu suốt mùa thôi!
Không màng bão dập tanh bành lối
Chẳng đoái mù giăng rệu rã hồi
Cả nhóm kề lưng hoài vững hội
Nguyên bầy uống rượu mãi bền đôi
Nhiều đêm máu lửa giang hồ trỗi
Vội vã đoàn xe phóng bảy đồi!
HỒNG THOẠI 12.11.19
vancali96
12-11-2019, 08:57 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHzQ8EGW3z30D4RKZn1WukHczTWiINw jkr0lNSRHe0XW1XFWio&s
Lão Râu
Sếp Thoại chơi hùng lão để râu
Hằng mong bạn hữu biết anh ngầu
Đôi rìa ở miệng trông dường sấu
Bó rạ nơi cằm ngỡ tưởng sâu
Phải lúc trời hanh ruồi muỗi đậu
Nhầm hôm tiết lạnh quỉ ma cầu
Bao phường thục nữ đều nghiêng khấu
Nhạn liễu theo chàng đến cả xâu.
Hồng Vy
11-11-2019
Đấng mày râu
Muôn đời thục nữ khoái mày râu
Bởi lúc nhìn qua cũng thật ngầu
Dũng cảm đâu màng nơi gió lạnh
Oai hùng chẳng ngại chốn rừng sâu
Gìn non kiếm dữ lời son sắc
Giữ đảo lòng trung khúc nguyện cầu
Những chuyện ngày xưa thường nhắc nhở
Yêu chàng mắt liễu đọng thành xâu
Vancali Nov. 12.19
Ngày mai mình bận đi xa nên vắng vài hôm , chúc quí thi hữu an lành .
buixuanphuong09
13-11-2019, 09:43 AM
VUI THƠ VNTH
ĐÔNG VỀ
Lạnh lẽo vì đông chớm tỏa rồi
Cô Hồng phải nhậu suốt mùa thôi!
Không màng bão dập tanh bành lối
Chẳng đoái mù giăng rệu rã hồi
Cả nhóm kề lưng hoài vững hội
Nguyên bầy uống rượu mãi bền đôi
Nhiều đêm máu lửa giang hồ trỗi
Vội vã đoàn xe phóng bảy đồi!
HỒNG THOẠI 12.11.19
VÔ TƯ
Qua Thu tất phải đến Đông rồi
Vượt tám mươi thì tự liệu thôi
Sức khoẻ khi già sao tụ hội
Thần kinh lúc trẻ khó tìm hồi
Vui mừng nghĩa bạn không đơn lẻ
Phấn khởi duyên mình vẫn đủ đôi
Vũ trụ mênh mang còn đẹp lối
Say mê kiếm bướm nhởn nhơ đồi.
BXP 13.11.2019
hồng vy
14-11-2019, 10:30 AM
VUI THƠ VNTH
Lão Râu
Sếp Thoại chơi hùng lão để râu
Hằng mong bạn hữu biết anh ngầu
Đôi rìa ở miệng trông dường sấu
Bó rạ nơi cằm ngỡ tưởng sâu
Phải lúc trời hanh ruồi muỗi đậu
Nhầm hôm tiết lạnh quỉ ma cầu
Bao phường thục nữ đều nghiêng khấu
Nhạn liễu theo chàng đến cả xâu.
Hồng Vy
11-11-2019
Đấng mày râu
Muôn đời thục nữ khoái mày râu
Bởi lúc nhìn qua cũng thật ngầu
Dũng cảm đâu màng nơi gió lạnh
Oai hùng chẳng ngại chốn rừng sâu
Gìn non kiếm dữ lời son sắc
Giữ đảo lòng trung khúc nguyện cầu
Những chuyện ngày xưa thường nhắc nhở
Yêu chàng mắt liễu đọng thành xâu
Vancali Nov. 12.19
CHẮT VÀ CỤ
Thấy cụ trên cằm chả tí râu
Nhiều hôm chắt khóc loạn xì ngầu
Vì chưng trí tuệ suy chưa thấu
Cũng bởi tâm hồn hiểu chửa sâu
Muốn rứt buồn sao không sợi đậu
Mong xoa bực thế chẳng ai cầu
Ra ngoài tức tưởi kêu ông cậu
Vội vã mang đền quả một xâu.
BXP 13.11.2019
Khuyên
Thoáng nghĩ ông nào lại chẳng râu
Điều quan trọng nhất hãy cho ngầu
Trai hùng chớ để cằm trơn nẫu
Phận mỏng nên dùng trí đẫy sâu
Buộc nữ hồng nhan đầu phải khấu
Nhồi trăm lũ giặc vía nghiêng cầu
May thời mấy ả còn kêu cậu
Đỡ khổ hơn là lệ kết xâu.
Hồng Vy
13-11-2019
HỒNG THOẠI
14-11-2019, 12:22 PM
Bướm mộng
Không còn sót lại thuở hàn vi
Trổ mã hồng nhan lắm diệu kỳ
Bảy chữ chan hòa sao nặng ký
Năm vần xướng họa chẳng sầu bi
Chân hài kẻ chuộng đời yêu quí
Nét liễu người khen tuổi dậy thì
Ngũ độ ru hồn ai dám chỉ
Theo nàng lũ bướm mộng đường đi
Vancali Nov. 11.19
VUA QUẬY
Quậy nhất trên đời cũng ả Vi
Giành ngôi Bợm chúa cả ba kì*
Đầu hai loại tóc còn theo phỉ
Rể đám dâu bầy vẫn chọi bi
Mỗi tháng tiêu chừng dăm chục tỉ
Ngày đêm diện mốt kiểu xuân thì
Cưa sừng trẻ hóa không hề dị
Đỏm dáng cong mình õng ẹo đi!
* Bắc, Trung, Nam kì
HỒNG THOẠI 14.11.19
hồng vy
16-11-2019, 01:23 AM
VUA QUẬY
Quậy nhất trên đời cũng ả Vi
Giành ngôi Bợm chúa cả ba kì*
Đầu hai loại tóc còn theo phỉ
Rể đám dâu bầy vẫn chọi bi
Mỗi tháng tiêu chừng dăm chục tỉ
Ngày đêm diện mốt kiểu xuân thì
Cưa sừng trẻ hóa không hề dị
Đỏm dáng cong mình õng ẹo đi!
* Bắc, Trung, Nam kì
HỒNG THOẠI 14.11.19
Lão Quậy
Lão quậy xem dường chẳng kém Vi
Ngầu danh đã loạn khắp nam kỳ
Hôm rồi dụng ngữ làm Mơ bí
Buổi đến chơi từ ghẹo nữ bi
Hãy gặp nường xinh là ngỏ ý
Thường qua tỉnh lớn lại quên thì
Chơi bời nghịch phá nào thua phỉ
Bạn hỡi! ra đường nhớ lẻn đi.
Hồng Vy
15-11-2019
buixuanphuong09
16-11-2019, 02:50 PM
VUI THƠ VNTH
VUA QUẬY
Quậy nhất trên đời cũng ả Vi
Giành ngôi Bợm chúa cả ba kì*
Đầu hai loại tóc còn theo phỉ
Rể đám dâu bầy vẫn chọi bi
Mỗi tháng tiêu chừng dăm chục tỉ
Ngày đêm diện mốt kiểu xuân thì
Cưa sừng trẻ hóa không hề dị
Đỏm dáng cong mình õng ẹo đi!
* Bắc, Trung, Nam kì
HỒNG THOẠI 14.11.19
Lão Quậy
Lão quậy xem dường chẳng kém Vi
Ngầu danh đã loạn khắp nam kỳ
Hôm rồi dụng ngữ làm Mơ bí
Buổi đến chơi từ ghẹo nữ bi
Hãy gặp nường xinh là ngỏ ý
Thường lên tỉnh lớn lại quên thì
Chơi bời nghịch phá nào thua phỉ
Bạn hỡi! ra đường nhớ lẻn đi.
Hồng Vy
15-11-2019
GÓP MẶT
Ai mà bút mạnh được như Vi
Tiếp Sếp liên miên bất kể kì
Dạ vững đùa trêu lòng vẫn hỉ
Tâm hùng chọc giỡn chí nào bi
Thênh thang dệt chữ vui đầy kỉ
Rộn rã đan câu đẹp ắp thì
Góp mặt âm thầm xua thế bí
Luôn vào hối hả níu người đi.
BXP 14.11.2019
@ Khỏi được ho lại mất ngủ, 5 ngày vẫn gắng vào trang, nhưng hôm nay cứ nằm suốt, chập chờn những cơn ác mộng nên rất mệt. Giờ chợt nhớ đến thơ Hồng Vy lại vùng dậy. Cảm ơn cháu HV nhiều.
buixuanphuong09
16-11-2019, 03:07 PM
VUI THƠ VNTH
Khuyên
Thoáng nghĩ ông nào lại chẳng râu
Điều quan trọng nhất hãy cho ngầu
Trai hùng chớ để cằm trơn nẫu
Phận mỏng nên dùng trí đẫy sâu
Buộc nữ hồng nhan đầu phải khấu
Nhồi trăm lũ giặc vía nghiêng cầu
May thời mấy ả còn kêu cậu
Đỡ khổ hơn là lệ kết xâu.
Hồng Vy
13-11-2019
CHUYỆN RÂU
Sợ chữ vô nghì* phải để râu
Từ xưa phiếm chuyện rất chi ngầu
Khi cằm nhẵn nhụi suy chưa thấu
Lúc mép thâm xì … nghĩ chửa sâu
Kẻ giễu … tâm bình không muốn đấu
Người chê dạ vững chẳng kêu cầu
Nam TU nữ NHŨ là “rào dậu”
Kiếm lí mà bàn cũng đủ xâu!
BXP 14.11.2019
* Ca dao :
“Đàn ông không râu bất nghì
Đàn bà không nhũ lấy gì nuôi con”
HỒNG THOẠI
17-11-2019, 12:11 PM
VUI THƠ VNTH
Khuyên
Thoáng nghĩ ông nào lại chẳng râu
Điều quan trọng nhất hãy cho ngầu
Trai hùng chớ để cằm trơn nẫu
Phận mỏng nên dùng trí đẫy sâu
Buộc nữ hồng nhan đầu phải khấu
Nhồi trăm lũ giặc vía nghiêng cầu
May thời mấy ả còn kêu cậu
Đỡ khổ hơn là lệ kết xâu.
Hồng Vy
13-11-2019
CHUYỆN RÂU
Sợ chữ vô nghì* phải để râu
Từ xưa phiếm chuyện rất chi ngầu
Khi cằm nhẵn nhụi suy chưa thấu
Lúc mép thâm xì … nghĩ chửa sâu
Kẻ giễu … tâm bình không muốn đấu
Người chê dạ vững chẳng kêu cầu
Nam TU nữ NHŨ là “rào dậu”
Kiếm lí mà bàn cũng đủ xâu!
BXP 14.11.2019
* Ca dao :
“Đàn ông không râu bất nghì
Đàn bà không nhũ lấy gì nuôi con”
MÊ RÂU
Vy Hồng lại kháo chủ đề râu
Chứng tỏ rằng cô cũng dạng ngầu
Mỗi buổi im lìm mơ nựng gấu
Đêm ngày khắc khoải nghĩ kề sâu
Van chồng dưỡng rậm nên hoài khấu
Mộng kiểu trồi nhanh khiến mãi cầu
Chẳng đặng sinh lòng tê tái nẫu
Cam xài loại giả sắm ngàn xâu!
HỒNG THOẠI 17.11.19
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.