Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ HỒNG THOẠI



Trang : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

HỒNG THOẠI
10-12-2013, 06:35 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=146873#post146873)

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT_UX8cOWKBQbQW2CViFegZgfFqcsHyI Apg4_32OhT7OXjZUEJ2


THAN TRỜI


Nhan sắc thế này chẳng thể mơ
Em ơi anh tịt cả nguồn thơ
Gặp dân MÔNG CỔ tan hồn phách
Trông vẻ SEXY tắt mộng hờ
Nhụy nõn phơi bày trêu bướm dữ
Hương say lộ liễu ghẹo ong khờ
Kêu trời hỏi thử đời ghê rợn
Nào Bác Thiên Lôi há phải chờ?!


KIỀN ĐỨC - 09/12/13


VỊT VỜ


Buổi sáng than trời, tối lại mơ,
Thẫn thờ, len lén dậy làm thơ.
Thương người đói xác quần che tạm,
Xót kẻ nghèo xơ áo khoác hờ.
Tẩn mẩn nhìn mông hồn lú lẫn,
Tần ngần ngắm ngực phách ngu khờ.
Vần ngờ đối nghệch buông quanh quẩn,
Lão Đức lơ mơ lớ ngớ chờ.

phamanhoa




TUYỆT TÁC THIÊN NHIÊN
Phơi bày trước mắt, chẳng hề mơ !
Khuấy đảo giang hồ lẫn cõi thơ
Một mảng lưng trần nhìn muốn đớ
Hai manh áo cụt ngó thèm hờ
Lao đao lắm cụ thần hồn lỡ
Khốn đốn bao ông bản mặt khờ
Tuyệt tác thiên nhiên đừng mắc cỡ
Trời ban cứ hưởng,cớ sao chờ ?
HỒNG THOẠI 10.12.13

phamanhoa
11-12-2013, 06:49 AM
.HỒNG THOẠI
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=146873#post146873)

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT_UX8cOWKBQbQW2CViFegZgfFqcsHyI Apg4_32OhT7OXjZUEJ2


THAN TRỜI


Nhan sắc thế này chẳng thể mơ
Em ơi anh tịt cả nguồn thơ
Gặp dân MÔNG CỔ tan hồn phách
Trông vẻ SEXY tắt mộng hờ
Nhụy nõn phơi bày trêu bướm dữ
Hương say lộ liễu ghẹo ong khờ
Kêu trời hỏi thử đời ghê rợn
Nào Bác Thiên Lôi há phải chờ?!


KIỀN ĐỨC - 09/12/13







TUYỆT TÁC THIÊN NHIÊN

Phơi bày trước mắt, chẳng hề mơ !
Khuấy đảo giang hồ lẫn cõi thơ
Một mảng lưng trần nhìn muốn đớ
Hai manh áo cụt ngó thèm hờ
Lao đao lắm cụ thần hồn lỡ
Khốn đốn bao ông bản mặt khờ
Tuyệt tác thiên nhiên đừng mắc cỡ
Trời ban cứ hưởng, cớ sao chờ ?

HỒNG THOẠI 10.12.13


QUÂN TỬ VÙNG VẰNG ...


Lão Hồng nhác thấy tưởng nằm mơ,
Xót cảnh nghèo nàn dậy ý thơ.
Trông rốn buông vần, câu tở mở,
Nhìn mông hạ đối, vế ơ hờ.
Ngôn từ lớ ngớ không e hớ,
Thi tứ lơ mơ chẳng ngại khờ.
Chép miệng thèm thuồng hàng béo bở,
Ngày mong đêm đợi ngẩn ngơ chờ.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
11-12-2013, 10:44 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=147034#post147034)

RƯỢU ĐÊM



Rượu buồn ba nậm vẫn chưa say,
Đêm vắng mình ta đối bóng đây.
Trăng muộn xanh xao mây lặng phủ,
Hoa tàn vàng vọt gió buồn lay.
Rêu phong dấu cũ ngày thơ trẻ,
Cỏ úa mùa xưa thuở dại ngây.
Biền biệt ai đi xa mấy nẻo,
Người chờ sương lạnh đẫm bờ vai.

phamanhoa

Men tình

Chạm tới men tình đã vội say
Mơ về bóng đó thẩn thờ đây
Đêm tàn nhớ bạn lòng ray rứt
Gác lạnh đan hình mộng lá lay
Chắc tại âm đàn cho mắt dại
Hay là tiếng nói khiến hồn ngây
Thuyền đi để lại vàng yêu dấu
Khẽ gọi tên người lệ ướt vai

Vancali 12.9.13



THIÊN ĐƯỜNG HẠ GIỚI
Chẳng biết bao giờ mới khỏi say
Hằng hà nét đẹp bủa quanh đây
Hoa cài tóc mượt, đời tung tẩy
Nắng đậu tay mềm, giọt lắt lay
Lắm đận làm tâm hồn bóng bẩy
Nhiều lần buộc trí óc ngô ngây
Thiên đường hạ giới cần nhiêu đấy
Chuẩn bị sẵn sàng để nhập vai
HỒNG THOẠI 11.12.13

HỒNG THOẠI
11-12-2013, 03:59 PM
Nguyên văn bởi Hồng Thoại và Cancali

MỐI THÂM TÌNH

Tuần rồi nỏ thấy bác Xuân Sinh
Đột ngột mất tiêu tiếng lẫn hình
Ước chẳng hề vương vào tật bịnh
Cầu cho chỉ bận bởi gia đình
Nàng Thơ ủ rũ mơ thiền định
Bạn hữu u buồn hóa lặng thinh
Xướng họa giao lưu đà thuộc tính
Đừng nên gián đoạn mối thâm tình

HỒNG THOẠI 03.12.13

Nhớ Bác

Cũng đã lâu rồi vắng bác Sinh
Làm cho thi hữu nhớ nhung hình
Sao đành bỏ bạn sầu đuôi mắt
Nếu có thêm ông nổi đám đình
Chắc bị ai cười nên né tránh
Hay là bả cấm vội làm thinh
Về hưu lép vế đành im tiếng
Nói chẳng người nghe … quả thiệt tình

Vancali 12.3.13


NHỜ THÔNG CẢM

Bận việc lo tìm kiếm kế sinh
Sợ rằng bạn hữu hỏi xem hình
Làm thơ tạm nghỉ say đành gác
Gặp mặt chừng thôi hẹn phải đình
Vẫn biết không vào đâu né tránh
Mà sao chẳng nỡ cứ hoài thinh
Xin nhờ thông cảm lời chân thật
Cố gắng cùng vui để trọn tình.

TXS
09/12/2013


MÙA XUÂN SÁNG LÁNG
Vạn vật reo mừng đón sự SINH
Mùa XUÂN sáng láng vẽ khuôn hình :
Ung dung chỗ tốt nơi đầu tỉnh
Thoải mái mâm cao ở giữa đình
Bục giảng bao năm đà phát tích
Thi đàn một thoáng há làm thinh ?
Công danh mãn nguyện rồi, đừng tính
Kiếm cách làm thêm kẻo tội tình.
HỒNG THOẠI 11.12.13

http://farm8.staticflickr.com/7453/11320972624_7730519e6a.jpg

vancali96
12-12-2013, 10:36 AM
Khâm phục

Huynh Hòa tiếp khách đến khi tan
Vẫn uống lai rai dẫu tiệc tàn
Mặt đỏ đầy ly còn muốn nữa
Môi mềm nửa cốc chả hề than
Vào ba kính bạn tha hồ quậy
Ra bảy chào sân mặc sức càn
Nổi tiếng Thi Đàn chơi xả láng
Ra đường ăn diện rất là sang

Vancali 12.11.13

http://s21.postimg.org/f6154w71j/Kham_phuc_copy.jpg

HỒNG THOẠI
12-12-2013, 11:31 AM
QUÂN TỬ VÙNG VẰNG ...


Lão Hồng nhác thấy tưởng nằm mơ,
Xót cảnh nghèo nàn dậy ý thơ.
Trông rốn buông vần, câu tở mở,
Nhìn mông hạ đối, vế ơ hờ.
Ngôn từ lớ ngớ không e hớ,
Thi tứ lơ mơ chẳng ngại khờ.
Chép miệng thèm thuồng hàng béo bở,
Ngày mong đêm đợi ngẩn ngơ chờ.

phamanhoa



CẤM TIỆT !
Phạm lão xa rồi thuở mộng mơ
Ra đường gặp gái tán bằng thơ
Vừa buông mấy tiếng con liền quở
Mới nhá dăm câu vợ vội hờ
Tính trội : hoa nhìn không bỏ lỡ
Tài cao : bướm gặp bỗng đâm khờ
Hằng bao của nả đem cầm đợ...
Cấm tiệt từ đây hẹn với chờ !!!
HỒNG THOẠI 12.12.13


http://farm8.staticflickr.com/7417/11333697345_40c82e4516.jpg

phamanhoa
12-12-2013, 01:25 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=147034#post147034)

RƯỢU ĐÊM



Rượu buồn ba nậm vẫn chưa say,
Đêm vắng mình ta đối bóng đây.
Trăng muộn xanh xao mây lặng phủ,
Hoa tàn vàng vọt gió buồn lay.
Rêu phong dấu cũ ngày thơ trẻ,
Cỏ úa mùa xưa thuở dại ngây.
Biền biệt ai đi xa mấy nẻo,
Người chờ sương lạnh đẫm bờ vai.

phamanhoa

Men tình

Chạm tới men tình đã vội say
Mơ về bóng đó thẩn thờ đây
Đêm tàn nhớ bạn lòng ray rứt
Gác lạnh đan hình mộng lá lay
Chắc tại âm đàn cho mắt dại
Hay là tiếng nói khiến hồn ngây
Thuyền đi để lại vàng yêu dấu
Khẽ gọi tên người lệ ướt vai

Vancali 12.9.13



THIÊN ĐƯỜNG HẠ GIỚI

Chẳng biết bao giờ mới khỏi say
Hằng hà nét đẹp bủa quanh đây
Hoa cài tóc mượt, đời tung tẩy
Nắng đậu tay mềm, giọt lắt lay
Lắm đận làm tâm hồn bóng bẩy
Nhiều lần buộc trí óc ngô ngây
Thiên đường hạ giới cần nhiêu đấy
Chuẩn bị sẵn sàng để nhập vai

HỒNG THOẠI 11.12.13



LẠC LỐI MÙ SƯƠNG


Lão Thoại ngày nào cũng xỉn say,
Say rồi ăn vạ ở nơi đây.
Nơi đây thấy chỉ tình đưa đẩy,
Chốn ấy gặp toàn họa kéo lay.
Lay kéo người ngây về nẻo dại,
Đẩy đưa kẻ dại đến đường ngây.
Đường ngây chẳng thấy phương quay lại,
Quay lại oằn lưng nợ nặng vai.

phamanhoa

phamanhoa
12-12-2013, 04:15 PM
Khâm phục

Huynh Hòa tiếp khách đến khi tan
Vẫn uống lai rai dẫu tiệc tàn
Mặt đỏ đầy ly còn muốn nữa
Môi mềm nửa cốc chả hề than
Vào ba kính bạn tha hồ quậy
Ra bảy chào sân mặc sức càn
Nổi tiếng Thi Đàn chơi xả láng
Ra đường ăn diện rất là sang

Vancali 12.11.13

http://s21.postimg.org/f6154w71j/Kham_phuc_copy.jpg



TỬU PHỤC


Xỉn oắt cần câu trước tiệc tan,
Hòa tui oặt oại tới đêm tàn.
Tay chân thõng thượt như thanh củi,
Mặt mũi tèm nhèm giống cục than.
Lảm nhảm mồm rên câu hát bậy,
Lè nhè miệng rống tiếng thơ càn.
Chó nhà khiếp vía kêu ăng ẳng,
Cứ tưởng thằng ăn trộm lẻn sang.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
13-12-2013, 11:06 AM
TỬU PHỤC


Xỉn oắt cần câu trước tiệc tan,
Hòa tui oặt oại tới đêm tàn.
Tay chân thõng thượt như thanh củi,
Mặt mũi tèm nhèm giống cục than.
Lảm nhảm mồm rên câu hát bậy,
Lè nhè miệng rống tiếng thơ càn.
Chó nhà khiếp vía kêu ăng ẳng,
Cứ tưởng thằng ăn trộm lẻn sang.

phamanhoa



http://farm8.staticflickr.com/7423/11347667806_4fba178121.jpg

vancali96
13-12-2013, 11:29 AM
Hôm nay tối thứ tư CA lạnh , em xin dán lên cho quí hunh tỷ xem vui nè .

Nhà tôi

Nhà tôi dỗi bệnh mới than rằng
Phó mặc cho trời sớm được thăng
Lạnh cẳng tung mền mà hỏng đắp
Nhức đầu lấy thuốc lại đem quăng
Người đau nhiễm gió không cho cạo
Muỗi chích dư mùng chả chịu giăng
Nhớ thuở còn xuân đâu có vậy
Về già tánh khó mỗi ngày tăng

Vancali 12.11.13

http://s28.postimg.org/d01n2ahvx/Nha_toi_copy.jpg

EM TÔI


Đỏng đảnh em tôi thỏ thẻ rằng,
Đời này ngắn ngủi giáng rồi thăng.
Không xài, xác đợi giờ đem bỏ,
Chẳng hưởng, thân chờ phút xách quăng.
Cứ thế lao vào hầm đợi sập,
Vậy là xốc tới bẫy đang giăng.
Xuân xanh tàn tạ theo năm tháng,
Hàng trắng mỗi ngày "đô" mỗi tăng.

phamanhoa

TỚ BẢO RẰNG ...

Hắn dở, phiền Van, tớ bảo rằng
Đem mà thanh lý đỡ đòi thăng
Nếu luôn như thế làm tha hóa
Thì chẳng ra gì buộc bỏ quăng
Ngữ ấy thất cơ không tránh khỏi
Loại này sa lưới nỏ cần giăng
Thà đành chấp nhận về theo mẹ
Hẳn bớt đau buồn cứ mãi tăng.

TXS
13/12/2013

Vấn kế

Bác Sinh nói vậy ý cho rằng
Để lão cù lần cứ việc thăng
Nếu vẫn la cà đem ghế chận
Hay còn lai vãng lấy đồ quăng
Mua cây chận lối sau vườn cản
Lấy kẽm thuê người trước cổng giăng
Vất bỏ ân tình không đoạn kết
Chớ hoài vương vấn muộn phiền tăng

Vancali 12.12.13

HỒNG THOẠI
13-12-2013, 03:44 PM
http://s28.postimg.org/d01n2ahvx/Nha_toi_copy.jpg

" ÁI NỊ "
Để tớ bày cho vị thuốc rằng
Từ rày ổng chả dỗi xin thăng :
Lời ăn gỏng gắt thời đem quẳng
Nét mặt cạu càu hãy lấy quăng
Giữ mãi tình yêu ngày rực nắng
Vun hoài hạnh phúc tối ngời giăng
Vợ chồng sẻ ngọt chia cay đắng
Đảm bảo ông nhà " ái nị " tăng.
HỒNG THOẠI 13.12.13

http://farm4.staticflickr.com/3779/11350049565_8f000d572c.jpg

vancali96
14-12-2013, 08:02 AM
http://s28.postimg.org/d01n2ahvx/Nha_toi_copy.jpg

" ÁI NỊ "
Để tớ bày cho vị thuốc rằng
Từ rày ổng chả dỗi xin thăng :
Lời ăn gỏng gắt thời đem quẳng
Nét mặt cạu càu hãy lấy quăng
Giữ mãi tình yêu ngày rực nắng
Vun hoài hạnh phúc tối ngời giăng
Vợ chồng sẻ ngọt chia cay đắng
Đảm bảo ông nhà " ái nị " tăng.
HỒNG THOẠI 13.12.13

http://farm4.staticflickr.com/3779/11350049565_8f000d572c.jpg

Hynh nè !

Ngồi đây nói nhỏ với huynh rằng
Cuộc sống riêng mình mộng khó thăng
Đốt đuốc tìm trầm đâu dễ gặp
Vô rừng được ngãi tội gì quăng
Đừng hòng đổi ý chui rào cản
Chớ có sanh lòng xé lưới giăng
Hãy đến cùng nhau hòa nhịp thở
Mai này dân số sẽ dần tăng

Vancali 12.13.12

http://s22.postimg.org/hi5iezuc1/Huynh_ne_copy.jpg

HỒNG THOẠI
14-12-2013, 11:35 AM
3. KHỐI TÌNH XUÂN
( Họa bài MẢNH TRỜI RIÊNG của TG Trần Xuân Sinh )



Một khối tình xuân quyết để dành
Mong ngày sẽ kết tóc cùng anh
Trời xa, việc học chàng dang cánh
Nếp cũ, công ngôn thiếp tỏ ngành
Lắm lúc chênh chao vì bão mạnh
Đôi lần chệnh choạng bởi lời xanh
Mơ về viễn xứ chiều nay lạnh
Sớm được bên nhau giấc mộng thành.
HỒNG THOẠI 14.12.13

vancali96
15-12-2013, 07:33 AM
Khâm phục

Huynh Hòa tiếp khách đến khi tan
Vẫn uống lai rai dẫu tiệc tàn
Mặt đỏ đầy ly còn muốn nữa
Môi mềm nửa cốc chả hề than
Vào ba kính bạn tha hồ quậy
Ra bảy chào sân mặc sức càn
Nổi tiếng Thi Đàn chơi xả láng
Ra đường ăn diện rất là sang

Vancali 12.11.13

http://s21.postimg.org/f6154w71j/Kham_phuc_copy.jpg

TỬU PHỤC


Xỉn oắt cần câu trước tiệc tan,
Hòa tui oặt oại tới đêm tàn.
Tay chân thõng thượt như thanh củi,
Mặt mũi tèm nhèm giống cục than.
Lảm nhảm mồm rên câu hát bậy,
Lè nhè miệng rống tiếng thơ càn.
Chó nhà khiếp vía kêu ăng ẳng,
Cứ tưởng thằng ăn trộm lẻn sang.

phamanhoa

Xuân tha hương

Ông trời khéo vẽ chữ ly tan
Chén rượu chưa vơi mộng đã tàn
Gác vắng cô phòng mong nguyệt tỏ
Đêm dài lẻ bóng khiến lòng than
Quê nhà nắng hạ còn mơ tưởng
Đất khách hàn đông vẫn ước càn
Nhẩm đếm bao ngày xa tiếng mẹ
Sao hoài xứ lạ đón xuân sang

Vancali 12.14.13

http://s29.postimg.org/xhzwzswmv/Xuan_ly_huong_copy.jpg

phamanhoa
15-12-2013, 07:01 PM
SẾP HÒA LÀM KINH TẾ .

Sếp Hòa lập tổ hợp MAU TAN
Thoạt mới nghe tên đã thấy tàn
Tuyển những chân dài - nhìn tổn mạng !
Mộ nhiều váy cụt - ngó bừng than !
Người làm cực giỏi môn duyên dáng
Cụ chủ siêu cao chuyện quấy càn
Mới được dăm tuần thì lộ máng
Sếp bà treo bảng " Tiệm cần sang ".
HỒNG THOẠI 13.12.13



http://farm8.staticflickr.com/7423/11347667806_4fba178121.jpg





Xuân tha hương

Ông trời khéo vẽ chữ ly tan
Chén rượu chưa vơi mộng đã tàn
Gác vắng cô phòng mong nguyệt tỏ
Đêm dài lẻ bóng khiến lòng than
Quê nhà nắng hạ còn mơ tưởng
Đất khách hàn đông vẫn ước càn
Nhẩm đếm bao ngày xa tiếng mẹ
Sao hoài xứ lạ đón xuân sang

Vancali 12.14.13

HÒA KHÚC

Hòa tui hòa hợp cóc hòa tan,
Hòa giải anh em kẻo nghĩa tàn.
Hòa hoãn, người trên không thán oán,
Hòa đồng, kẻ dưới chẳng kêu than.
Hòa mình chớ để chung bè cạn,
Hòa hiếu không nên kết đảng càn.
Hòa điệu cho thơ cùng xán lạn.
Hòa ca để thấy bóng xuân sang.

phamanhoa

vancali96
15-12-2013, 09:42 PM
HÒA KHÚC

Hòa tui hòa hợp chẳng hòa tan,
Hòa giải anh em kẻo nghĩa tàn.
Hòa hoãn, người trên không thán oán,
Hòa đồng, kẻ dưới chẳng kêu than.
Hòa mình chớ để chung bè cạn,
Hòa hiếu không nên kết đảng càn.
Hòa điệu cho thơ cùng xán lạn.
Hòa ca để thấy bóng xuân sang.

phamanhoa

An nhàn

An bình hạ cánh kẻo đời tan
An ủi mình hay khó sợ tàn
An phận duyên tình khôn khúc mắc
An bài cuộc sống nỏ lầm than
An thần định vị nào khen đại
An tọa bình tâm chẳng hứa càn
An giấc nam kha lòng thỏa mái
An nhàn tuổi hạc dẫu hèn sang

Vancali 12.15.13

http://s21.postimg.org/yk6ze300n/An_copy.jpg

phamanhoa
17-12-2013, 06:31 AM
HÒA KHÚC

Hòa tui hòa hợp cóc hòa tan,
Hòa giải anh em kẻo nghĩa tàn.
Hòa hoãn, người trên không thán oán,
Hòa đồng, kẻ dưới chẳng kêu than.
Hòa mình chớ để chung bè cạn,
Hòa hiếu không nên kết đảng càn.
Hòa điệu cho thơ cùng xán lạn.
Hòa ca để thấy bóng xuân sang.

phamanhoa

An nhàn

An bình hạ cánh kẻo đời tan
An ủi mình hay khó sợ tàn
An phận duyên tình khôn khúc mắc
An bài cuộc sống nỏ lầm than
An thần định vị nào khen đại
An tọa bình tâm chẳng hứa càn
An giấc nam kha lòng thỏa mái
An lành tuổi hạc dẫu hèn sang

Vancali 12.15.13

http://s30.postimg.org/h06uxzas1/An_copy.jpg



ĂN


Ăn bẩn rồi ra mạng phải tan,
Ăn tham ắt gặp cảnh điêu tàn.
Ăn tan biển bạc ông cha oán,
Ăn nát rừng vàng con cháu than.
Ăn sạch tương lai : bầy táp sảng,
Ăn mòn quá khử : lũ xơi càn.
Ăn là miếng nhục người xưa phán,
Ăn biết nhịn nhường ấy mới sang.

phamanhoa

vancali96
17-12-2013, 08:34 AM
Tình muộn

Chiếc lá đong đưa hạt nắng vàng
Huynh Hòa vội vã xếp hành trang
Lòng đang rộn rã nơi rừng vắng
Mắt lại bâng khuâng chốn suối ngàn
Đến buổi hồi xuân tìm biển cạn
Qua thời trẻ dại thích đồi hoang
Nghe theo tiếng gọi nàng xuân nữ
Một túp lều tranh mộng kết đàn

Vancali 12.16.13

http://s27.postimg.org/gsw6f1ahf/Tinh_muon_copy.jpg

phamanhoa
17-12-2013, 01:52 PM
Tình muộn

Chiếc lá đong đưa hạt nắng vàng
Huynh Hòa vội vã xếp hành trang
Lòng đang rộn rã nơi rừng vắng
Mắt lại bâng khuâng chốn suối ngàn
Đến buổi hồi xuân tìm biển cạn
Qua thời trẻ dại thích đồi hoang
Nghe theo tiếng gọi nàng xuân nữ
Một túp lều tranh mộng kết đàn

Vancali 12.16.13

http://s27.postimg.org/gsw6f1ahf/Tinh_muon_copy.jpg



DUYÊN LÀNH


Kim cương lấp lánh nạm khuyên vàng,
Vân muội thẹn thùng vội điểm trang.
Mặc áo mô-đen mua chục lượng,
Ngồi xe lít-xợt tậu trăm ngàn.
Môi tô đỏ loét tông sằn dã,
Tóc nhuộm vàng hoe mốt dại hoang.
Đợi kẻ tài trai trao phận liễu,
Lương duyên hảo hợp trỗi cung đàn.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
18-12-2013, 10:26 AM
DUYÊN LÀNH


Kim cương lấp lánh nạm khuyên vàng,
Vân muội thẹn thùng vội điểm trang.
Mặc áo mô-đen mua chục lượng,
Ngồi xe lít-xợt tậu trăm ngàn.
Môi tô đỏ loét tông sằn dã,
Tóc nhuộm vàng hoe mốt dại hoang.
Đợi kẻ tài trai trao phận liễu,
Lương duyên hảo hợp trỗi cung đàn.

phamanhoa


http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=148181#post148181)




http://s17.postimg.org/f7h3rg433/Dap_vo_dan_copy.jpg

NỖI LÒNG...
Cô Van mới nhuộm tóc màu vàng
Một tháng đôi lần phải chỉnh trang
Họ xấu nên cần chừng mấy vạn
Mình xinh chỉ tốn khoảng dăm ngàn
Sẻn dè - lũ trẻ còn kêu thoáng !
Tiết kiệm - ông chồng lại bảo hoang !
Cũng bởi vì nhu cầu chính đáng
Lôi thôi ổng lại bỏ bầy đàn...
HỒNG THOẠI 18.12.13


http://farm6.staticflickr.com/5496/11428843605_ae3d2142b8.jpg

vancali96
18-12-2013, 11:33 AM
ĂN


Ăn bẩn rồi ra mạng phải tan,
Ăn tham ắt gặp cảnh điêu tàn.
Ăn tan biển bạc ông cha oán,
Ăn nát rừng vàng con cháu than.
Ăn sạch tương lai : bầy táp sảng,
Ăn mòn quá khứ : lũ xơi càn.
Ăn là miếng nhục người xưa phán,
Ăn biết nhịn nhường ấy mới sang.

phamanhoa

Tham

Tham rút công trình dễ vỡ tan
Tham lam bể mánh cuộc đời tàn
Tham ô quan lại vui bù khú
Tham nhũng dân lành sống đói than
Tham uống say mồng hay nói bậy
Tham ăn bội thực thích làm càn
Tham vàng tối mắt mờ nhân nghĩa
Tham riết đi tù ở khám sang

Vancali 12.17.13

http://s7.postimg.org/xxh6gs95n/Tham_copy.jpg

phamanhoa
18-12-2013, 02:19 PM
TIỄN DƯƠNG CHÍ DŨNG



Thôi hết phương rồi xếp Dũng ơi,
Chạy chui trốn nhủi cũng công toi.
Ăn dày, của bẩn thành mây nổi,
Táp bậy, tiền dơ hoá nước trôi.
Ụ nát mua càn lời nuốt vội,
Tàu già sắm bậy lãi gom hời.
Đâu ngờ khẽ vạch ra ngàn tội,
Thôi nhé, yên lòng dựa cột thôi !

phamanhoa

phamanhoa
18-12-2013, 02:53 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=148181#post148181)



http://s27.postimg.org/gsw6f1ahf/Tinh_muon_copy.jpg

DUYÊN LÀNH


Kim cương lấp lánh nạm khuyên vàng,
Vân muội thẹn thùng vội điểm trang.
Mặc áo mô-đen mua chục lượng,
Ngồi xe lít-xợt tậu trăm ngàn.
Môi tô đỏ loét tông sằn dã,
Tóc nhuộm vàng hoe mốt dại hoang.
Đợi kẻ tài trai trao phận liễu,
Lương duyên hảo hợp trỗi cung đàn.

phamanhoa

http://s17.postimg.org/f7h3rg433/Dap_vo_dan_copy.jpg



NỖI LÒNG...

Cô Van mới nhuộm tóc màu vàng
Một tháng đôi lần phải chỉnh trang
Họ xấu nên cần chừng mấy vạn
Mình xinh chỉ tốn khoảng dăm ngàn
Sẻn dè - lũ trẻ còn kêu thoáng !
Tiết kiệm - ông chồng lại bảo hoang !
Cũng bởi vì nhu cầu chính đáng
Lôi thôi ổng lại bỏ bầy đàn...

HỒNG THOẠI 18.12.13


http://farm6.staticflickr.com/5496/11428843605_ae3d2142b8.jpg.


GIÁ NGỌC



Cô Van sửa mũi, bịt răng vàng,
Quyến rũ anh hùng mấy chục trang.
Kẻ ở trời Nam dâng bạc vạn,
Người nơi đất Mỹ cúng "đô" ngàn.
Quay lưng trách khách chi không thoáng,
Ngoảnh mặt chê mình tiêu quá sang.
Chen lấn giật giành sinh hoảng loạn,
Người què kẻ cụt, nghé tan đàn.

phamanhoa

vancali96
19-12-2013, 08:36 AM
GIÁ NGỌC



Cô Van sửa mũi, bịt răng vàng,
Quyến rũ anh hùng mấy chục trang.
Kẻ ở trời Nam dâng bạc vạn,
Người nơi đất Mỹ cúng "đô" ngàn.
Quay lưng trách khách chi không thoáng,
Ngoảnh mặt chê mình tiêu quá sang.
Chen lấn giật giành sinh hoảng loạn,
Người què kẻ cụt, nghé tan đàn.

phamanhoa

Nhiễu sự

Kiểu mới ”high light” tóc đỏ vàng
Đua đòi chúng bạn mốt thời trang
Giày cao Pháp quốc mua vài lố
Bóp hiệu Gucci tốn bạc ngàn
Bác Thoại môi trề kêu đỏm dáng
Huynh Hòa mắt háy nói làm sang
Hai người chén rượu khề khà phán
Cuộc sống trầm luân cũng tại đàn …

Vancali 12.18.13

http://s12.postimg.org/uu3jboxpp/Nhieu_su_copy.jpg

phamanhoa
19-12-2013, 03:15 PM
GIÁ NGỌC



Cô Van sửa mũi, bịt răng vàng,
Quyến rũ anh hùng mấy chục trang.
Kẻ ở trời Nam dâng bạc vạn,
Người nơi đất Mỹ cúng "đô" ngàn.
Quay lưng trách khách chi không thoáng,
Ngoảnh mặt chê mình tiêu quá sang.
Chen lấn giật giành sinh hoảng loạn,
Người què kẻ cụt, nghé tan đàn.

phamanhoa

Nhiễu sự

Kiểu mới ”high light” tóc đỏ vàng
Đua đòi chúng bạn mốt thời trang
Giày cao Pháp quốc mua vài lố
Bóp hiệu Gucci tốn bạc ngàn
Bác Thoại môi trề kêu đỏm dáng
Huynh Hòa mắt háy nói làm sang
Hai người chén rượu khề khà phán
Cuộc sống trầm luân cũng tại đàn …

Vancali 12.18.13

http://s12.postimg.org/uu3jboxpp/Nhieu_su_copy.jpg




QUÁI SỰ


Cuống quýt, cô Van kiếm bạn vàng,
Điệu đàng ăn vận rất thời trang.
Hoa hòe kiểu mốt Bà trên bản,
Diêm dúa mô-đen Mẫu thượng ngàn
Người ngợm cắt bơm mong tạo dáng,
Mặt mày tô vẽ muốn làm sang.
Đại gia lú lẫn toi hàng vạn,
Thiếu chủ ngu ngơ ngỏm mấy đàn.

:gn14:phamanhoa:gn25:

HỒNG THOẠI
20-12-2013, 11:45 AM
http://farm4.staticflickr.com/3787/11459726535_5c2a9e8467_z.jpg

phamanhoa
20-12-2013, 02:23 PM
http://s27.postimg.org/gsw6f1ahf/Tinh_muon_copy.jpg

DUYÊN LÀNH


Kim cương lấp lánh nạm khuyên vàng,
Vân muội thẹn thùng vội điểm trang.
Mặc áo mô-đen mua chục lượng,
Ngồi xe lít-xợt tậu trăm ngàn.
Môi tô đỏ loét tông sằn dã,
Tóc nhuộm vàng hoe mốt dại hoang.
Đợi kẻ tài trai trao phận liễu,
Lương duyên hảo hợp trỗi cung đàn.

phamanhoa

http://s17.postimg.org/f7h3rg433/Dap_vo_dan_copy.jpg




MẤT CỦA
Nường Van bị mất bộ răng vàng
Mắc cỡ nên thường dận khẩu trang
Quỷ hỡi ! Tôi im lời mấy tháng !
Trời ơi ! Tớ chuộc họ năm ngàn !
Không nhai, lắm món dường nằm cạn
Chẳng cắn, nhiều đồ tựa chạy hoang
Hổng dám ra đường nhìn chúng bạn
Giờ đây lại có thể đăng đàn...
HỒNG THOẠI 20.12.13

http://farm4.staticflickr.com/3787/11459726535_5c2a9e8467_z.jpg




TẦM THÙ


Hỏng hết hàm răng mất cả vàng,
Cô Van về bán sạch điền trang.
Tìm quanh đất Mỹ tiêu trăm vạn,
Kiếm khắp trời Nam tốn chục ngàn.
Sắc diện xanh như người vượt cạn,
Hình hài ốm tợ kẻ đi hoang.
Tầm thù vạn dặm lòng không nản,
Cổ cứ cao như sếu lạc đàn !

phamanhoa

HỒNG THOẠI
20-12-2013, 04:06 PM
TẦM THÙ


Hỏng hết hàm răng mất cả vàng,
Cô Van về bán sạch điền trang.
Tìm quanh đất Mỹ tiêu trăm vạn,
Kiếm khắp trời Nam tốn chục ngàn.
Sắc diện xanh như người vượt cạn,
Hình hài ốm tợ kẻ đi hoang.
Tầm thù vạn dặm lòng không nản,
Cổ cứ cao như sếu lạc đàn !

phamanhoa





ĐẠI LỄ CẦU HÒA
Giỡn mãi cô Van lộn mật vàng
Điệu này có lẽ phải sang trang
Ông Hồng xuất chưởng đà hung hãn
Lão Phạm ra chiêu lại ngút ngàn
Thảm thiết o kia dường " vượt cạn "
Bèo nhèo cổ nọ tựa " đi hoang "
Thôi, thôi chớ có làm nàng hoảng
Kẻo lại thuê sư đến lập đàn...
HỒNG THOẠI 20.12.13


http://farm4.staticflickr.com/3772/11462139753_f39d720d92.jpg

phamanhoa
20-12-2013, 04:49 PM
HỒNG THOẠI http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamanhoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=148457#post148457)

TẦM THÙ


Hỏng hết hàm răng mất cả vàng,
Cô Van về bán sạch điền trang.
Tìm quanh đất Mỹ tiêu trăm vạn,
Kiếm khắp trời Nam tốn chục ngàn.
Sắc diện xanh như người vượt cạn,
Hình hài ốm tợ kẻ đi hoang.
Tầm thù vạn dặm lòng không nản,
Cổ cứ cao như sếu lạc đàn !

phamanhoa







ĐẠI LỄ CẦU HÒA

Giỡn mãi cô Van lộn mật vàng
Điệu này có lẽ phải sang trang
Ông Hồng xuất chưởng đà hung hãn
Lão Phạm ra chiêu lại ngút ngàn
Thảm thiết o kia dường " vượt cạn "
Bèo nhèo cổ nọ tựa " đi hoang "
Thôi, thôi chớ có làm nàng hoảng
Kẻo lại thuê sư đến lập đàn...
HỒNG THOẠI 20.12.13


http://farm4.staticflickr.com/3772/11462139753_f39d720d92.jpg

THOẠI ƠI YÊN CHÍ CÙNG HÒA

Tình văn nghĩa bút quý như vàng,
Chẳng lẽ người ta xé mấy trang.
Chữ nghĩa lớn hơn đô chục vạn,
Câu vần to quá bạc muôn ngàn.
Hòa đây cóc ngại ghe nằm cạn,
Thoại đó đừng e ngựa chạy hoang.
Tìm được răng xưa cười lóe sáng,
Cô Van ắt sẽ ghé thi đàn.

phamanhoa

vancali96
21-12-2013, 08:29 AM
TẦM THÙ

Hỏng hết hàm răng mất cả vàng,
Cô Van về bán sạch điền trang.
Tìm quanh đất Mỹ tiêu trăm vạn,
Kiếm khắp trời Nam tốn chục ngàn.
Sắc diện xanh như người vượt cạn,
Hình hài ốm tợ kẻ đi hoang.
Tầm thù vạn dặm lòng không nản,
Cổ cứ cao như sếu lạc đàn !

phamanhoa

http://farm4.staticflickr.com/3772/11462139753_f39d720d92.jpg

THOẠI ƠI YÊN CHÍ CÙNG HÒA

Tình văn nghĩa bút quý như vàng,
Chẳng lẽ người ta xé mấy trang.
Chữ nghĩa lớn hơn đô chục vạn,
Câu vần to quá bạc muôn ngàn.
Hòa đây cóc ngại ghe nằm cạn,
Thoại đó đừng e ngựa chạy hoang.
Tìm được răng xưa cười lóe sáng,
Cô Van ắt sẽ ghé thi đàn.

phamanhoa


Mất trâm vàng

Hôm qua nỏ thấy chiếc trâm vàng
Búi tóc lấy gì để điểm trang
Bác Thoại cầm nhầm , “đòi” tám lạng
Huynh Hòa xí được , “chuộc” năm ngàn
Ra đường xấu tướng cho người nản
Xuống phố trơ hình giống cỏ hoang
Chắc phải nằm nhà thôi đến quán
Khuya về mộng thấy “lão” mò sang

Vancali 12.20.13

http://s9.postimg.org/prav52d1b/Mat_tram_vang_copy.jpg

phamanhoa
22-12-2013, 06:03 AM
TẦM THÙ

Hỏng hết hàm răng mất cả vàng,
Cô Van về bán sạch điền trang.
Tìm quanh đất Mỹ tiêu trăm vạn,
Kiếm khắp trời Nam tốn chục ngàn.
Sắc diện xanh như người vượt cạn,
Hình hài ốm tợ kẻ đi hoang.
Tầm thù vạn dặm lòng không nản,
Cổ cứ cao như sếu lạc đàn !

phamanhoa

http://farm4.staticflickr.com/3772/11462139753_f39d720d92.jpg

THOẠI ƠI YÊN CHÍ CÙNG HÒA

Tình văn nghĩa bút quý như vàng,
Chẳng lẽ người ta xé mấy trang.
Chữ nghĩa lớn hơn đô chục vạn,
Câu vần to quá bạc muôn ngàn.
Hòa đây cóc ngại ghe nằm cạn,
Thoại đó đừng e ngựa chạy hoang.
Tìm được răng xưa cười lóe sáng,
Cô Van ắt sẽ ghé thi đàn.

phamanhoa


Mất trâm vàng

Hôm qua nỏ thấy chiếc trâm vàng
Búi tóc lấy gì để điểm trang
Bác Thoại cầm nhầm , “đòi” tám lạng
Huynh Hòa xí được , “chuộc” năm ngàn
Ra đường xấu tướng cho người nản
Xuống phố trơ hình giống cỏ hoang
Chắc phải nằm nhà thôi đến quán
Khuya về mộng thấy “lão” mò sang

Vancali 12.20.13

http://s9.postimg.org/prav52d1b/Mat_tram_vang_copy.jpg



MẤT RĂNG VÀNG


Lão nào khuya khoắt dám mò sang,
Chắc tưởng nơi này đất bỏ hoang.
Chẳng lẽ Hòa đây người đất cảng,
Sao là Thoại đó xứ non ngàn ?
Thôi đừng tơ tưởng điều mê sảng,
Xin chớ mơ màng chuyện điểm trang.
Đối kính, cô Van lòng hốt hoảng,
Than ôi, răng đã mất theo vàng !

phamanhoa

phamanhoa
22-12-2013, 06:26 AM
@ Nhân đọc phóng sự "Một sào lúa mua được hai bát phờ,nông dân bỏ ruộng" trên tuổitrẻ online.

ĐÂU RỒI RUỘNG MẬT BỜ XÔI ?

Biết mấy cơ cầu dân nước tôi,
Dâng xương, hiến máu, góp mồ hôi.
Ngăn thù ải Bắc, chung lòng giữ,
Mở cõi phương Nam, góp sức bồi.
Chợt phải đau lòng lìa ruộng mật,
Bỗng đành gạt lệ bỏ bờ xôi.
Sân đình giếng nước cây đa cổ,
Sao đã xa xôi cổ tích rồi ?

phamanhoa

vancali96
22-12-2013, 09:15 AM
http://s9.postimg.org/prav52d1b/Mat_tram_vang_copy.jpg

MẤT RĂNG VÀNG


Lão nào khuya khoắt dám mò sang,
Chắc tưởng nơi này đất bỏ hoang.
Chẳng lẽ Hòa đây người đất cảng,
Sao là Thoại đó xứ non ngàn ?
Thôi đừng tơ tưởng điều mê sảng,
Xin chớ mơ màng chuyện điểm trang.
Đối kính, cô Van lòng hốt hoảng,
Than ôi, răng đã mất theo vàng !

phamanhoa

Yếm vàng

Nỏ biết ai chôm cái yếm vàng
Lòng buồn mất biệt món tư trang
Bao lần ngỏ ý lời nông cạn
Một phút bay đi chốn ngút ngàn
Có thể huynh Hòa mong phát tán
Hay là bác Thoại muốn tan hoang
Ra đường hỏng áo đầy ngao ngán
Ăn mặc xuề xòa tướng mấy sang

Vancali 12.21.13

http://s28.postimg.org/a2b3rw0j1/Yem_vang_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
22-12-2013, 10:13 AM
ĐÂU RỒI RUỘNG MẬT BỜ XÔI ?


Biết mấy cơ cầu dân nước tôi,
Dâng xương, hiến máu, góp mồ hôi.
Ngăn thù ải Bắc, chung lòng giữ,
Mở cõi phương Nam, góp sức bồi.
Chợt phải đau lòng lìa ruộng mật,
Bỗng đành gạt lệ bỏ bờ xôi.
Sân đình bến nước cây đa cổ,
Sao đã xanh rêu cổ tích rồi ?


phamanhoa



XIN TRỢ CẤP

Về thăm bến cũ ở làng tôi
Lũ lụt tràn về nước bẩn hôi
Bãi mía vàng hoe màu lúa chín
Bờ sông nhão nhoét đất sa bồi
Mưa dầm rau quả nhàu hoa lá
Gió giật cây cành hỏng bỏng xôi
Đói rét e là không tránh khỏi
Đành xin trợ cấp của trên rồi.

TXS 22.12.2013

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
22-12-2013, 11:16 AM
TIỄN DƯƠNG CHÍ DŨNG



Thôi hết phương rồi xếp Dũng ơi,
Chạy chui trốn nhủi cũng công toi.
Ăn dày, của bẩn thành mây nổi,
Táp bậy, tiền dơ hoá nước trôi.
Ụ nát mua càn lời nuốt vội,
Tàu già sắm bậy lãi gom hời.
Đâu ngờ vạch khẽ ra ngàn tội,
Thôi nhé, yên lòng dựa cột thôi !

phamanhoa


VIẾNG SỚM DƯƠNG CHÍ DŨNG

Chén cơm quả trứng, ới vong ơi
Mới đó bây giờ đã vội toi
Ngàn tỷ cũng thành con nước rút
Chục lầu cam bỏ nhánh sông trôi
Bây giờ mới hiểu tiền sao bạc
Đến lúc cho hay mạng cũng hời
Lợn cấn ăn nhiều thời nộp xác
Lẽ đời vốn dĩ vậy mà thôi!


KIỀN ĐỨC - 22/12/13

HỒNG THOẠI
22-12-2013, 01:11 PM
http://s9.postimg.org/prav52d1b/Mat_tram_vang_copy.jpg

MẤT RĂNG VÀNG


Lão nào khuya khoắt dám mò sang,
Chắc tưởng nơi này đất bỏ hoang.
Chẳng lẽ Hòa đây người đất cảng,
Sao là Thoại đó xứ non ngàn ?
Thôi đừng tơ tưởng điều mê sảng,
Xin chớ mơ màng chuyện điểm trang.
Đối kính, cô Van lòng hốt hoảng,
Than ôi, răng đã mất theo vàng !

phamanhoa




http://s28.postimg.org/a2b3rw0j1/Yem_vang_copy.jpg




LẠI MẤT...!!!
Cô Van lại bị mất đồ vàng
Tất tật những gì gọi nữ trang
Nhẩm tính thời toi chừng chục lạng
Nhìn qua cũng biết khoảng trăm ngàn
Ông chồng rõ chuyện đà la toáng
Bọn trẻ hiểu trò đã khóc hoang
Thật sự nàng chơi màn tẩu tán
Tuồn cho kép nhí ở Thi đàn !!!
HỒNG THOẠI 22.12.13

http://farm4.staticflickr.com/3730/11490743004_d550c8d652.jpg

vancali96
23-12-2013, 06:22 AM
http://s28.postimg.org/a2b3rw0j1/Yem_vang_copy.jpg


LẠI MẤT...!!!
Cô Van lại bị mất đồ vàng
Tất tật những gì gọi nữ trang
Nhẩm tính thời toi chừng chục lạng
Nhìn qua cũng biết khoảng trăm ngàn
Ông chồng rõ chuyện đà la toáng
Bọn trẻ hiểu trò đã khóc hoang
Thật sự nàng chơi màn tẩu tán
Tuồn cho kép nhí ở Thi đàn !!!
HỒNG THOẠI 22.12.13

http://farm4.staticflickr.com/3730/11490743004_d550c8d652.jpg

Mất kiềng

Đêm qua trộm mất chiếc kiềng vàng
Nỏ biết lấy gì để hóa trang
Chắt mót bao năm thành gió thoảng
Nâng niu suốt tháng hóa mây ngàn
Đang tìm kẻ cắp đày rừng vắng
Nếu gặp ai cầm tống đảo hoang
Thông cáo công –an đầy các mạng
Cầu thêm pháp sự lập trai đàn

Vancali 12.22.13

http://s14.postimg.org/tgc86x2s1/Mat_kieng_copy.jpg

phamanhoa
23-12-2013, 07:09 AM
.
http://s28.postimg.org/a2b3rw0j1/Yem_vang_copy.jpg


LẠI MẤT...!!!
Cô Van lại bị mất đồ vàng
Tất tật những gì gọi nữ trang
Nhẩm tính thời toi chừng chục lạng
Nhìn qua cũng biết khoảng trăm ngàn
Ông chồng rõ chuyện đà la toáng
Bọn trẻ hiểu trò đã khóc hoang
Thật sự nàng chơi màn tẩu tán
Tuồn cho kép nhí ở Thi đàn !!!
HỒNG THOẠI 22.12.13

http://farm4.staticflickr.com/3730/11490743004_d550c8d652.jpg



CỨU KHỔ



Dành dụm bao năm được ít vàng,
Gởi người thục nữ để tân trang.
Không răng, giống mán ngồi buôn bản,
Chẳng yếm, như tiên tắm suối ngàn.
Nhác thấy, thầy Hồng tâm hoảng loạn,
Vừa trông, lão Đức trí tan hoang.
Hòa tui xấu máu toan quờ quạng,
Không khéo ôm nhau chết cả đàn.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
23-12-2013, 04:08 PM
.
http://s28.postimg.org/a2b3rw0j1/Yem_vang_copy.jpg



http://farm4.staticflickr.com/3730/11490743004_d550c8d652.jpg



CỨU KHỔ



Dành dụm bao năm được ít vàng,
Gởi người thục nữ để tân trang.
Không răng, giống mán ngồi buôn bản,
Chẳng yếm, như tiên tắm suối ngàn.
Nhác thấy, thầy Hồng tâm hoảng loạn,
Vừa trông, lão Đức trí tan hoang.
Hòa tui xấu máu toan quờ quạng,
Không khéo ôm nhau chết cả đàn.

phamanhoa



CON ĐÀN CHÁU ĐỐNG
Phạm lão lại công bố mất vàng
Cũng vì sa đọa chốn đài trang
Ra đường đếm cháu chừng dăm vạn
Lại xóm tìm con cũng mấy ngàn
Chỉ ngại không trồng sinh giống đoản
Và ngờ chẳng bón tạo cây hoang
Ai người giải được dùm con toán
Hỗ trợ Hòa huynh với một đàn...
HỒNG THOẠI 23.12.13

http://farm6.staticflickr.com/5497/11510986215_e88b33108e.jpg

vancali96
23-12-2013, 11:36 PM
http://s24.postimg.org/jsdfieqph/Chuc_le_2222_copy.jpg

phamanhoa
24-12-2013, 10:40 AM
CON ĐÀN CHÁU ĐỐNG
Phạm lão lại công bố mất vàng
Cũng vì sa đọa chốn đài trang
Ra đường đếm cháu chừng dăm vạn
Lại xóm tìm con cũng mấy ngàn
Chỉ ngại không trồng sinh giống đoản
Và ngờ chẳng bón tạo cây hoang
Ai người giải được dùm con toán
Hỗ trợ Hòa huynh với một đàn...
HỒNG THOẠI 23.12.13

http://farm6.staticflickr.com/5497/11510986215_e88b33108e.jpg



CON ĐÀN CHÁU ĐỐNG CỦA NGƯỜI TA


Chẳng mất, Hòa tui chỉ tặng vàng,
Mong người chuyện rủi chóng sang trang.
Thuyền quyên sắm yếm vui vô hạn,
Thục nữ mua răng sướng ngút ngàn.
Từ ấy tình duyên thôi tán loạn,
Phen này gia đạo hết tan hoang.
Vợ chồng thoát cảnh đau ly tán,
Con cháu đông vui xúm họp đàn.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
24-12-2013, 01:44 PM
TIỄN DƯƠNG CHÍ DŨNG



Thôi hết phương rồi xếp Dũng ơi,
Chạy chui trốn nhủi cũng công toi.
Ăn dày, của bẩn thành mây nổi,
Táp bậy, tiền dơ hoá nước trôi.
Ụ nát mua càn lời nuốt vội,
Tàu già sắm bậy lãi gom hời.
Đâu ngờ vạch khẽ ra ngàn tội,
Thôi nhé, yên lòng dựa cột thôi !

phamanhoa

VIẾNG SỚM DƯƠNG CHÍ DŨNG

Chén cơm quả trứng, ới vong ơi
Mới đó bây giờ đã vội toi
Ngàn tỷ cũng thành con nước rút
Chục lầu cam bỏ nhánh sông trôi
Bây giờ mới hiểu tiền sao bạc
Đến lúc cho hay mạng cũng hời
Lợn cấn ăn nhiều thời nộp xác
Lẽ đời vốn dĩ vậy mà thôi!






CẦU MONG
( Qua bài thơ này, Hồng Thoại xin được chia sẻ cùng anh Kiền Đức - Trương Thế Công về nỗi lo lắng và vất vả khi đang phải chăm con ở BV. Cầu cho cháu sớm bình phục )
Lắm chuyện ùa về thật hỡi ơi
Anh Kiền Đức bận nữa là toi !
Con đau nhập viện nào ngờ tới !
Bố trực chăm người chẳng để trôi !
Bạn hữu bơ vơ nhìn dạ rối
Trang thơ trống trải thấy lòng hời
Cầu mong bệnh tật mau trừ cởi
Cháu sẽ an lành trở lại thôi.
HỒNG THOẠI 24.12.13

phamanhoa
24-12-2013, 02:42 PM
CẦU MONG

( Qua bài thơ này, Hồng Thoại xin được chia sẻ cùng anh Kiền Đức - Trương Thế Công về nỗi lo lắng và vất vả khi đang phải chăm con ở BV. Cầu cho cháu sớm bình phục )

Lắm chuyện ùa về thật hỡi ơi
Anh Kiền Đức bận nữa là toi !
Con đau nhập viện nào ngờ tới !
Bố trực chăm người chẳng để trôi !
Bạn hữu bơ vơ nhìn dạ rối
Trang thơ trống trải thấy lòng hời
Cầu mong bệnh tật mau trừ cởi
Cháu sẽ an lành trở lại thôi.

HỒNG THOẠI 24.12.13




NGUYỆN CẦU


Hòa tui bậy dữ vậy trời ơi !
Lão Đức nuôi con khổ muốn toi.
Cứ tính tranh quyền, tình thả nổi,
Còn toan đoạt chức, nghĩa buông trôi.
Vài dòng chúc bố tai nhanh khỏi,
Mấy chữ mong con bệnh nhẹ hời.
Cầu Chúa lòng lành ban phép vội,
Ơn trên phù hộ, họa lui thôi.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
24-12-2013, 04:26 PM
XIN TRỢ CẤP

Về thăm bến cũ ở làng tôi
Lũ lụt tràn về nước bẩn hôi
Bãi mía vàng hoe màu lúa chín
Bờ sông nhão nhoét đất sa bồi
Mưa dầm rau quả nhàu hoa lá
Gió giật cây cành hỏng bỏng xôi
Đói rét e là không tránh khỏi
Đành xin trợ cấp của trên rồi.

TXS 22.12.2013


XUÂN VỀ...
Mỗi độ xuân về nhớ mẹ tôi
Một đời lam lũ chẳng nề hôi
Lòng luôn muốn trẻ hằng thay đổi
Dạ mãi mong con được đắp bồi
Những bận thong dong tìm nấm mối
Nhiều lần vất vả bán mâm xôi
Chưa tròn báo đáp mà sao vội
Mẹ đã về nơi chín suối rồi...
HỒNG THOẠI 24.12.13

vancali96
25-12-2013, 06:45 AM
Noel 2013

Hoa tuyết đông hàn trước gió rơi
Ngôi Hai hạ thế nhạc vang trời
Đem niềm hạnh phúc về muôn chốn
Tạo cảnh an lành đến mọi nơi
Thôn xóm tưng bừng chờ phước thánh
Giáo đường nhộn nhịp tạ ơn đời
Bê lem ấu chúa nằm hang đá
Cõi thế tình thương chúc vạn lời

Vancali 12.24.13

http://s23.postimg.org/domayfyrv/Noel_2013_2222_copy.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-12-2013, 07:23 AM
CẦU MONG

Lắm chuyện ùa về thật hỡi ơi
Anh Kiền Đức bận nữa là toi !
Con đau nhập viện nào ngờ tới !
Bố trực chăm người chẳng để trôi !
Bạn hữu bơ vơ nhìn dạ rối
Trang thơ trống trải thấy lòng hời
Cầu mong bệnh tật mau trừ cởi
Cháu sẽ an lành trở lại thôi.

HỒNG THOẠI 24.12.13
NGUYỆN CẦU


Hòa tui bậy dữ vậy trời ơi !
Lão Đức nuôi con khổ muốn toi.
Cứ tính tranh quyền, tình thả nổi,
Còn toan đoạt chức, nghĩa buông trôi.
Vài dòng chúc bố tai nhanh khỏi,
Mấy chữ mong con bệnh nhẹ hời.
Cầu Chúa lòng lành ban phép vội,
Ơn trên phù hộ, họa lui thôi.

phamanhoa


LÝ ... CÁI SỰ


Sanh, bệnh... bốn đường khổ, Bác ơi
Kiếp người chẳng khỏi đến ngày toi
Ki cóp cho nhiều rồi bỏ lại
Nhặt bòn đến mấy để buông trôi
Mộng đời chưa thỏa mà thua bại
Trần thế chẳng buôn thấy được hời
Khó dễ chẳng qua đường phải bước
Tâm lành tin kính Chúa Trời thôi!

Cảm ơn Hai Bác Hông Thoại, Phạm An Hòa đã hỏi thăm và chia sẻ. Cháu hiện đã bớt bệnh và chuyển sang giai đoạn điều trị ổn định. Lão Kiền lại phục hồi sức "phẻ" về Diễn Đàn góp mặt với quý thi hữu, huynh tỷ rồi đây!

KIỀN ĐỨC - 25/12/13

HỒNG THOẠI
25-12-2013, 12:09 PM
http://s24.postimg.org/jsdfieqph/Chuc_le_2222_copy.jpg




GIẤC MỘNG BẼ BÀNG
( Họa bộ vận )
Cám ơn bạn đã tặng bao lời
Trúng mánh, ai mà chẳng chịu chơi ?
Nỏ ngại, mua liền con xế mới
Không ngần, đổi gấp cái nhà tơi
Hôm buồn tớ nổ banh chành hợi
Bữa rỗi tui dương tóe lóe trời
Những tưởng xông xênh ngày tết tới
Ai ngờ giấc mộng bẽ bàng rơi !
HỒNG THOẠI Noel 2013

vancali96
25-12-2013, 01:37 PM
GIẤC MỘNG BẼ BÀNG
( Họa bộ vận )
Cám ơn bạn đã tặng bao lời
Trúng mánh, ai mà chẳng chịu chơi ?
Nỏ ngại, mua liền con xế mới
Không ngần, đổi gấp cái nhà tơi
Hôm buồn tớ nổ banh chành hợi
Bữa rỗi tui dương tóe lóe trời
Những tưởng xông xênh ngày tết tới
Ai ngờ giấc mộng bẽ bàng rơi !
HỒNG THOẠI Noel 2013

Lưỡi không xương

Sao ông trúng mánh chẳng chia lời
Vỗ ngực cho mình biết cách chơi
Dạo trước vô đề mua xế mới
Bây giờ trúng độ sắm quần tơi
Mà kêu nợ thiếu rên như hợi
Lại bảo tiền hao thán động trời
Cái lưỡi không xương nhiều lắc léo
Ân tình bạc bẽo , lá vàng rơi

Vancali 12.24.13

vancali96
26-12-2013, 06:09 AM
Hôm nay là ngày 12.25.13 đại lễ Noel em xin chúc quí huynh tỷ mùa Giáng Sinh An Lành Hạnh Phúc .
( Vinh danh thiên chúa trên trời - Bằng an dưới thế cho người thiện tâm)

Xin cảm ơn huynh Hồng Thoại có lời góp ý vô giá về cách gieo từ đường luật .

Nỏ teo

Khoái nhậu nên lâm cảnh đói nghèo
Thêm vào túng quẫn nối đuôi theo
Sa vào tủi nhục xui hoài bám
Vướng phải lầm than khổ cứ đèo
Đã chịu con đông mà vẫn cố
Lại còn vợ mọn cứ làm reo
Cửa nhà xơ xác sao ngàn chiếu
Mà vẫn tươi cười lão nỏ teo

Vancali 12.25.13

http://s15.postimg.org/oqdqwczmz/No_teo_copy.jpg

HỒNG THOẠI
26-12-2013, 11:45 AM
CẦU MONG

Lắm chuyện ùa về thật hỡi ơi
Anh Kiền Đức bận nữa là toi !
Con đau nhập viện nào ngờ tới !
Bố trực chăm người chẳng để trôi !
Bạn hữu bơ vơ nhìn dạ rối
Trang thơ trống trải thấy lòng hời
Cầu mong bệnh tật mau trừ cởi
Cháu sẽ an lành trở lại thôi.

HỒNG THOẠI 24.12.13
NGUYỆN CẦU


Hòa tui bậy dữ vậy trời ơi !
Lão Đức nuôi con khổ muốn toi.
Cứ tính tranh quyền, tình thả nổi,
Còn toan đoạt chức, nghĩa buông trôi.
Vài dòng chúc bố tai nhanh khỏi,
Mấy chữ mong con bệnh nhẹ hời.
Cầu Chúa lòng lành ban phép vội,
Ơn trên phù hộ, họa lui thôi.

phamanhoa


LÝ ... CÁI SỰ


Sanh, bệnh... bốn đường khổ, Bác ơi
Kiếp người chẳng khỏi đến ngày toi
Ki cóp cho nhiều rồi bỏ lại
Nhặt bòn đến mấy để buông trôi
Mộng đời chưa thỏa mà thua bại
Trần thế chẳng buôn thấy được hời
Khó dễ chẳng qua đường phải bước
Tâm lành tin kính Chúa Trời thôi!

Cảm ơn Hai Bác Hông Thoại, Phạm An Hòa đã hỏi thăm và chia sẻ. Cháu hiện đã bớt bệnh và chuyển sang giai đoạn điều trị ổn định. Lão Kiền lại phục hồi sức "phẻ" về Diễn Đàn góp mặt với quý thi hữu, huynh tỷ rồi đây!

KIỀN ĐỨC - 25/12/13



PHẢN PHÁO
Sếp Đức " phẻ " rồi cụ Phạm ơi !
Sao mà bác cứ mộng gần toi ?!
Đường thi vắng vẻ do gà bới
Lục bát tiêu điều bởi nước trôi
Giữ cháu thì sao làm lắm lợi ?
Chăm con lại bị trách nhiều hời !
Bây chừ cụ hãy an lòng đợi
Ổng sẽ lần hồi phản pháo thôi...
HỒNG THOẠI 26.12.13

http://farm4.staticflickr.com/3822/11559064833_9c9b51c90a.jpg

phamanhoa
26-12-2013, 02:49 PM
Hôm nay là ngày 12.25.13 đại lễ Noel em xin chúc quí huynh tỷ mùa Giáng Sinh An Lành Hạnh Phúc .
( Vinh danh thiên chúa trên trời - Bằng an dưới thế cho người thiện tâm)

Xin cảm ơn huynh Hồng Thoại có lời góp ý vô giá về cách gieo từ đường luật .

Nỏ teo

Khoái nhậu nên lâm cảnh đói nghèo
Thêm vào túng quẫn nối đuôi theo
Sa vào tủi nhục xui hoài bám
Vướng phải lầm than khổ cứ đèo
Đã chịu con đông mà vẫn cố
Lại còn vợ mọn cứ làm reo
Cửa nhà xơ xác sao ngàn chiếu
Mà vẫn tươi cười lão nỏ teo

Vancali 12.25.13

http://s15.postimg.org/oqdqwczmz/No_teo_copy.jpg



CÓC TEO !


Yêu trên mạng ảo biết ai nghèo ?
Thấy bóng trông hình rê chuột theo.
Váy ngắn mượt mà, mê cứ bám,
Chân dài ngây ngất, thích thì đeo,
Thề dìu đến chốn rừng xanh hát,
Hẹn dắt qua miền suối mát reo.
Lúc gởi e mail khi post ảnh,
Tha hồ hò hẹn, tội gì teo ?

phamanhoa

phamanhoa
26-12-2013, 03:26 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=148858#post148858)


NGUYỆN CẦU


Hòa tui bậy dữ vậy trời ơi !
Lão Đức nuôi con khổ muốn toi.
Cứ tính tranh quyền, tình thả nổi,
Còn toan đoạt chức, nghĩa buông trôi.
Vài dòng chúc bố tai nhanh khỏi,
Mấy chữ mong con bệnh nhẹ hời.
Cầu Chúa lòng lành ban phép vội,
Ơn trên phù hộ, họa lui thôi.

phamanhoa


LÝ ... CÁI SỰ


Sanh, bệnh... bốn đường khổ, Bác ơi
Kiếp người chẳng khỏi đến ngày toi
Ki cóp cho nhiều rồi bỏ lại
Nhặt bòn đến mấy để buông trôi
Mộng đời chưa thỏa mà thua bại
Trần thế chẳng buôn thấy được hời
Khó dễ chẳng qua đường phải bước
Tâm lành tin kính Chúa Trời thôi!

Cảm ơn Hai Bác Hông Thoại, Phạm An Hòa đã hỏi thăm và chia sẻ. Cháu hiện đã bớt bệnh và chuyển sang giai đoạn điều trị ổn định. Lão Kiền lại phục hồi sức "phẻ" về Diễn Đàn góp mặt với quý thi hữu, huynh tỷ rồi đây!

KIỀN ĐỨC - 25/12/13


PHẢN PHÁO
Sếp Đức " phẻ " rồi cụ Phạm ơi !
Sao mà bác cứ mộng gần toi ?!
Đường thi vắng vẻ nên gà bới
Lục bát tiêu điều bởi nước trôi
Giữ cháu thì sao làm lắm lợi ?
Chăm con lại bị trách nhiều hời !
Bây chừ cụ hãy an lòng đợi
Ổng sẽ lần hồi phản pháo thôi...
HỒNG THOẠI 26.12.13

http://farm4.staticflickr.com/3822/11559064833_9c9b51c90a.jpg

LÃNH ĐẠN


Phẻ rồi, hay lắm lão Kiền ơi,
Đến lượt Hòa tui sắp chết toi.
Thấy bạn bay như bong bóng nổi,
Tủi mình dạt tợ bọt bèo trôi.
Tội này lảnh búa xem còn lợi,
Lỗi ấy ăn côn xét vần hời.
Đành chịu xum xoe, mồm xởi lởi :
"Niệm tình thi hữu, bỏ qua thôi !"

phamanhoa

HỒNG THOẠI
26-12-2013, 05:34 PM
CÓC TEO !


Yêu trên mạng ảo biết ai nghèo ?
Thấy bóng trông hình rê chuột theo.
Váy ngắn mượt mà, mê cứ bám,
Chân dài ngây ngất, thích thì đeo,
Thề dìu đến chốn rừng xanh hát,
Hẹn dắt qua miền suối mát reo.
Lúc gởi e mail khi post ảnh,
Tha hồ hò hẹn, tội gì teo ?

phamanhoa




TÀI CÁN
Huynh Hòa nổi tiếng số siêu nghèo
Biết vậy, chân dài cứ chạy theo !
Chẳng kể ngài thường ăn quả thẹo
Dù cho sếp đã trốn trên đèo
Thơ hay - lắm ả mồm cùng réo
Vẽ đẹp - bao nàng miệng mãi reo
Phục vụ đang ngon thì bỗng héo
Bây giờ cán cụt với tài teo !
HỒNG THOẠI 26.12.13

Tran Xuan Sinh
26-12-2013, 07:26 PM
XUÂN VỀ...


Mỗi độ xuân về nhớ mẹ tôi
Một đời lam lũ chẳng nề hôi
Lòng luôn muốn trẻ hằng thay đổi
Dạ mãi mong con được đắp bồi
Những bận thong dong tìm nấm mối
Nhiều lần vất vả bán mâm xôi
Chưa tròn báo đáp mà sao vội
Mẹ đã về nơi chín suối rồi...

HỒNG THOẠI 24.12.13


NHÌN LẠI

Suốt đời bươn chải một mình tôi
Sen mọc từ bùn ngó chẳng hôi
Gắng sức gồng thân mong hiển đạt
Gom tình kết bạn mộng thêm bồi
Thanh danh lắm bận đành hư thói
Sự nghiệp đôi lần cũng hẩm xôi
Nghĩ đến nhiều khi buồn tủi hận
Về hưu nhìn lại thảnh thơi rồi.

TXS 26.12.2013

phamanhoa
26-12-2013, 07:48 PM
HỒNG THOẠI
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamanhoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=149010#post149010)


CÓC TEO !


Yêu trên mạng ảo biết ai nghèo ?
Thấy bóng trông hình rê chuột theo.
Váy ngắn mượt mà, mê cứ bám,
Chân dài ngây ngất, thích thì đeo,
Thề dìu đến chốn rừng xanh hát,
Hẹn dắt qua miền suối mát reo.
Lúc gởi e mail khi post ảnh,
Tha hồ hò hẹn, tội gì teo ?

phamanhoa







TÀI CÁN

Huynh Hòa nổi tiếng số siêu nghèo
Biết vậy, chân dài cứ chạy theo !
Chẳng kể ngài thường ăn quả thẹo
Dù cho sếp đã trốn trên đèo
Thơ hay - lắm ả mồm cùng réo
Vẽ đẹp - bao nàng miệng mãi reo
Phục vụ đang ngon thì bỗng héo
Bây giờ cán cụt với tài teo !

HỒNG THOẠI 26.12.13

TÓP TEO



Lão Thoại từ tâm xót gái nghèo,
Gặp nàng thiếu áo cứ đu theo.
Láo liên cặp mắt xem tròn méo,
Hấp háy đôi ngươi xét đẹt đèo.
Đẹp ý em Hồng to miệng réo,
Hài lòng ả Tuyết ngoác mồm reo.
Thân cò xương xẩu ngày thêm héo,
Mấy món phụ tùng cũng tóp teo.

phamanhoa

vancali96
26-12-2013, 09:18 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamanhoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=149010#post149010)


CÓC TEO !

Yêu trên mạng ảo biết ai nghèo ?
Thấy bóng trông hình rê chuột theo.
Váy ngắn mượt mà, mê cứ bám,
Chân dài ngây ngất, thích thì đeo,
Thề dìu đến chốn rừng xanh hát,
Hẹn dắt qua miền suối mát reo.
Lúc gởi e mail khi post ảnh,
Tha hồ hò hẹn, tội gì teo ?

phamanhoa



TÀI CÁN

Huynh Hòa nổi tiếng số siêu nghèo
Biết vậy, chân dài cứ chạy theo !
Chẳng kể ngài thường ăn quả thẹo
Dù cho sếp đã trốn trên đèo
Thơ hay - lắm ả mồm cùng réo
Vẽ đẹp - bao nàng miệng mãi reo
Phục vụ đang ngon thì bỗng héo
Bây giờ cán cụt với tài teo !

HỒNG THOẠI 26.12.13

TÓP TEO



Lão Thoại từ tâm xót gái nghèo,
Gặp nàng thiếu áo cứ đu theo.
Láo liên cặp mắt xem tròn méo,
Hấp háy đôi ngươi xét đẹt đèo.
Đẹp ý em Hồng to miệng réo,
Hài lòng ả Tuyết ngoác mồm reo.
Thân cò xương xẩu ngày thêm héo,
Mấy món phụ tùng cũng tóp teo.

phamanhoa

Trai nghèo

Người ơi thấu hiểu phận trai nghèo
Lủi thủi riêng mình nỏ bóng theo
Gác vắng nằm mơ mong kẻ réo
Canh thâu ngủ mộng thấy ai đèo
Rượu vào bớt hận nhìn hoa héo
Chén cạn vơi buồn ngắm suối reo
Tủi phận nam nhi đời bạc bẽo
Du hồn nguyệt cảnh lạnh lùng teo

Vancali 12.26.13

http://s29.postimg.org/tzlatuo6v/Trai_ngheo_copy.jpg

phamanhoa
27-12-2013, 05:32 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamanhoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=149010#post149010)





TÀI CÁN

Huynh Hòa nổi tiếng số siêu nghèo
Biết vậy, chân dài cứ chạy theo !
Chẳng kể ngài thường ăn quả thẹo
Dù cho sếp đã trốn trên đèo
Thơ hay - lắm ả mồm cùng réo
Vẽ đẹp - bao nàng miệng mãi reo
Phục vụ đang ngon thì bỗng héo
Bây giờ cán cụt với tài teo !

HỒNG THOẠI 26.12.13

TÓP TEO



Lão Thoại từ tâm xót gái nghèo,
Gặp nàng thiếu áo cứ đu theo.
Láo liên cặp mắt xem tròn méo,
Hấp háy đôi ngươi xét đẹt đèo.
Đẹp ý em Hồng to miệng réo,
Hài lòng ả Tuyết ngoác mồm reo.
Thân cò xương xẩu ngày thêm héo,
Mấy món phụ tùng cũng tóp teo.

phamanhoa

Trai nghèo

Người ơi thấu hiểu phận trai nghèo
Lủi thủi riêng mình nỏ bóng theo
Gác vắng nằm mơ mong kẻ réo
Canh thâu ngủ mộng thấy ai đèo
Rượu vào bớt hận nhìn hoa héo
Chén cạn vơi buồn ngắm suối reo
Tủi phận nam nhi đời bạc bẽo
Du hồn nguyệt cảnh lạnh lùng teo

Vancali 12.26.13

http://s29.postimg.org/tzlatuo6v/Trai_ngheo_copy.jpg



THAN NGHÈO


Hòa tui số hẻo chịu thân nghèo,
Chủ nợ ngày nào cũng bám theo.
Ả Tuyết hô- teo hay níu kéo,
Em Hồng rì-dzọt mãi đu đèo.
Vào nhà, mụ cả la tru tréo,
Xuống bếp, bà hai mắng rắc reo.
Hết gạo, em ba mồm méo xẹo,
Không tiền, con bốn mặt buồn teo.

phamanhoa

vancali96
27-12-2013, 06:53 AM
http://s29.postimg.org/tzlatuo6v/Trai_ngheo_copy.jpg

THAN NGHÈO


Hòa tui số hẻo chịu thân nghèo,
Chủ nợ ngày nào cũng bám theo.
Ả Tuyết hô- teo hay níu kéo,
Em Hồng rì-dzọt mãi đu đèo.
Vào nhà, mụ cả la tru tréo,
Xuống bếp, bà hai mắng rắc reo.
Hết gạo, em ba mồm méo xẹo,
Không tiền, con bốn mặt buồn teo.

phamanhoa

Nỏ teo

Nghèo như Phạm mỗ đáng nên nghèo
Than thở nhưng mà lắm ả theo
Biền vắng đêm về bao kẻ bẹo
Đồi mơ sáng đến có em đèo
Không tiền cũng mặc nhân tình ghẹo
Ít rượu tha hồ bạn hữu reo
Cuộc sống phong trần nhưng vẫn béo
Thân hình vạm vỡ …thấy gì teo

Vancali 12.26.13

Tran Xuan Sinh
27-12-2013, 07:01 AM
THAN NGHÈO


Hòa tui số hẻo chịu thân nghèo,
Chủ nợ ngày nào cũng bám theo.
Ả Tuyết hô- teo hay níu kéo,
Em Hồng rì-dzọt mãi đu đèo.
Vào nhà, mụ cả la tru tréo,
Xuống bếp, bà hai mắng rắc reo.
Hết gạo, em ba mồm méo xẹo,
Không tiền, con bốn mặt buồn teo.

phamanhoa

Nỏ teo

Nghèo như Phạm mỗ đáng nên nghèo
Than thở nhưng mà lắm ả theo
Biền vắng đêm về bao kẻ bẹo
Đồi mơ sáng đến có em đèo
Không tiền cũng mặc nhân tình ghẹo
Ít rượu tha hồ bạn hữu reo
Cuộc sống phong trần nhưng vẫn béo
Thân hình vạm vỡ …thấy gì teo

Vancali 12.26.13


SUÝT NỮA THÌ ...

Tớ vốn sinh ra phải phận nghèo
Già rồi nhưng vẫn chẳng ai theo
Long tong kiếm việc qua nhiều rẻo
Lận đận tìm công vượt mấy đèo
Gặp bạn quê nhà thương vội léo
Thấy cô hàng xóm mến liền reo
May mà cưới hỏi cầm tay kéo
Suýt nữa phòng không bỏ vắng teo.

TXS 27.12.2013

HỒNG THOẠI
27-12-2013, 12:28 PM
3.SẺ CHIA THÀNH QUẢ
( Tưởng nhớ cố Admin )
( Họa bài CHÀO ĐÓN HƯƠNG XƯA của TG Trần Thị Thanh Liêm )
HƯƠNG XƯA sắp được đón vào tay
Một thoáng bâng khuâng xúc cảm đầy
Lạ lẫm Đường thi bao tứ ngậy
Bàng hoàng lục bát lắm câu hay
Văn thơ xướng họa nồng nàn chảy
Bạn hữu giao hòa thắm thiết say
Chỉ mỗi hiền huynh còn thiếu đấy
Sẻ chia thành quả phút giây này.
HỒNG THOẠI 27.12.13

http://farm4.staticflickr.com/3811/11581746085_0b67d5b4f3_z.jpg

HỒNG THOẠI
27-12-2013, 07:03 PM
SUÝT NỮA THÌ ...

Tớ vốn sinh ra phải phận nghèo
Già rồi nhưng vẫn chẳng ai theo
Long tong kiếm việc qua nhiều rẻo
Lận đận tìm công vượt mấy đèo
Gặp bạn quê nhà thương vội léo
Thấy cô hàng xóm mến liền reo
May mà cưới hỏi cầm tay kéo
Suýt nữa phòng không bỏ vắng teo.

TXS 27.12.2013


THÚI HẺO*
( Họa vui )
Người nào cũng có cái... đang teo
Khi đã nghiệm rồi đố dám reo !
Chẳng tính Van từng qua vạn nẻo
Không phân Phạm đã vượt ngàn đèo
Êm đềm mỗi tháng y chèo kéo
Lặng lẽ từng ngày nó bám theo
Một kiếp nhân sinh rồi thúi hẻo
Khi ta tới ngưỡng TUỔI TRỜI nghèo.
( * thúi hẻo : một từ dùng trong môn chơi bài Tiến lên )
HỒNG THOẠI 27.12.13


http://farm8.staticflickr.com/7362/11582663043_dd3e431022.jpg

phamanhoa
28-12-2013, 06:01 AM
HỒNG THOẠI

http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=149075#post149075)
SUÝT NỮA THÌ ...

Tớ vốn sinh ra phải phận nghèo
Già rồi nhưng vẫn chẳng ai theo
Long tong kiếm việc qua nhiều rẻo
Lận đận tìm công vượt mấy đèo
Gặp bạn quê nhà thương vội léo
Thấy cô hàng xóm mến liền reo
May mà cưới hỏi cầm tay kéo
Suýt nữa phòng không bỏ vắng teo.

TXS 27.12.2013





THÚI HẺO*
( Họa vui )
Người nào cũng có cái... đang teo
Khi đã nghiệm rồi đố dám reo !
Chẳng tính Van từng qua vạn nẻo
Không phân Phạm đã vượt ngàn đèo
Êm đềm mỗi tháng y chèo kéo
Lặng lẽ từng ngày nó bám theo
Một kiếp nhân sinh rồi thúi hẻo
Khi ta tới ngưỡng TUỔI TRỜI nghèo.
( * thúi hẻo : một từ dùng trong môn chơi bài Tiến lên )
HỒNG THOẠI 27.12.13



NẾU KHÔNG THÌ...



Công tử con quan vốn chăng nghèo,
Bác Sinh từ bé lắm nàng theo.
Mới vào mẫu giáo em đà kéo,
Đến tuổi về hưu ả vẫn đèo.
Trước ngõ đêm đêm vài mụ réo,
Sau hè sáng sáng mấy bà reo.
Phu nhân nếu chẳng thường tru tréo,
Chắc đến bây giờ lắm thứ teo.

phamanhoa

vancali96
28-12-2013, 06:30 AM
HỒNG THOẠI

http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=149075#post149075)
SUÝT NỮA THÌ ...

Tớ vốn sinh ra phải phận nghèo
Già rồi nhưng vẫn chẳng ai theo
Long tong kiếm việc qua nhiều rẻo
Lận đận tìm công vượt mấy đèo
Gặp bạn quê nhà thương vội léo
Thấy cô hàng xóm mến liền reo
May mà cưới hỏi cầm tay kéo
Suýt nữa phòng không bỏ vắng teo.

TXS 27.12.2013





THÚI HẺO*
( Họa vui )
Người nào cũng có cái... đang teo
Khi đã nghiệm rồi đố dám reo !
Chẳng tính Van từng qua vạn nẻo
Không phân Phạm đã vượt ngàn đèo
Êm đềm mỗi tháng y chèo kéo
Lặng lẽ từng ngày nó bám theo
Một kiếp nhân sinh rồi thúi hẻo
Khi ta tới ngưỡng TUỔI TRỜI nghèo.
( * thúi hẻo : một từ dùng trong môn chơi bài Tiến lên )
HỒNG THOẠI 27.12.13



NẾU KHÔNG THÌ...



Công tử con quan vốn chăng nghèo,
Bác Sinh từ bé lắm nàng theo.
Mới vào mẫu giáo em đà kéo,
Đến tuổi về hưu ả vẫn đèo.
Trước ngõ đêm đêm vài mụ réo,
Sau hè sáng sáng mấy bà reo.
Phu nhân nếu chẳng thường tru tréo,
Chắc đến bây giờ lắm thứ teo.

phamanhoa


Sợ teo

Nhác thấy bà chằn sợ hóa teo
Bây chừ hết cách ổng làm reo
Đồi cao mỏi gối lo ăn thẹo
Núi thẫm chồn chân ngại vượt đèo
Hết buổi trăng mờ dây bứt néo
Đâu ngày má phấn bước mon theo
Qua rồi tuổi ngọc vui tròn méo
Bỏ cả tình tang kỵ xóm nghèo

Vancali 12.27.13

http://s30.postimg.org/vh1gym3v5/So_teo_copy.jpg

vancali96
28-12-2013, 12:11 PM
Phỏng vấn

Nỏ biết Hòa huynh mập ốm tròn
Tiền già đã lãnh tuổi còn non
Thường chơi bóng đá cho người khỏe
Vẫn tập yoga giữ tướng giòn
Khoái nhậu bia hơi cùng bạn quí
Hay thèm rượu đế với mồi ngon
Đôi hàng thăm hỏi mong hồi đáp
Chớ để chờ lâu dạ héo mòn

Vancali 12.27.13

http://s29.postimg.org/wmgr6aa6v/Phong_van_copy.jpg

HỒNG THOẠI
28-12-2013, 04:19 PM
QUẠNH QUẼ CHÒI THƠ
Tuần rồi chẳng thấy bác Huy Thanh
Muốn gặp phu nhân cũng chẳng thành !
Chị hẳn ẩn cư ngừa gió lạnh ?
Anh thời du lịch ngắm đồi xanh ?
Im lìm lục bát - buồn cho cảnh...
Lặng lẽ thơ Đường - tủi với tranh...
Bỏ lửng chòi thơ nằm quẽ quạnh
Thỉnh cầu nhị vị đáo gia nhanh !
HỒNG THOẠI 28.12.13


http://farm3.staticflickr.com/2847/11600559616_59fe5048c3.jpg

Tran Xuan Sinh
29-12-2013, 05:47 AM
QUẠNH QUẼ CHÒI THƠ


Tuần rồi chẳng thấy bác Huy Thanh
Muốn gặp phu nhân cũng chẳng thành !
Chị hẳn ẩn cư ngừa gió lạnh ?
Anh thời du lịch ngắm đồi xanh ?
Im lìm lục bát - buồn cho cảnh...
Lặng lẽ thơ Đường - tủi với tranh...
Bỏ lửng chòi thơ nằm quẽ quạnh
Thỉnh cầu nhị vị đáo gia nhanh !


HỒNG THOẠI 28.12.13


VÌ TÌNH THĂM HỎI

Cũng chẳng đăng bài, chửa phát thanh
Làm sao hiểu được dở hay thành
Hai người bặt tiếng lo mùa lạnh
Bốn phía im hơi sợ mặt xanh
Vẫn biết thân mình mang mỗi cảnh
Mà sao chúng bạn thích nhiều tranh
Vì tình thăm hỏi, đừng chê mánh
Xướng họa đôi lần muốn gửi nhanh.

TXS 29.12.2013

HỒNG THOẠI
29-12-2013, 06:30 AM
Phỏng vấn

Nỏ biết Hòa huynh mập ốm tròn
Tiền già đã lãnh tuổi còn non
Thường chơi bóng đá cho người khỏe
Vẫn tập yoga giữ tướng giòn
Khoái nhậu bia hơi cùng bạn quí
Hay thèm rượu đế với mồi ngon
Đôi hàng thăm hỏi mong hồi đáp
Chớ để chờ lâu dạ héo mòn

Vancali 12.27.13

http://s29.postimg.org/wmgr6aa6v/Phong_van_copy.jpg



TRẢ LỜI
( Họa đảo vận )
Coi trên ngó dưới cụ đều tròn
Lớn tuổi ai ngờ vẫn rất ngon :
Lắm chỗ vo hoài mà chẳng vón !
Nhiều nơi đụng mãi cũng không mòn !
Tì ương - chỉ muốn xơi đồ lỏng
Dạ bướng - duy ưa xực món giòn
Kỹ lưỡng, chi tiền thì táo bón
Nhưng ngài lại thích cặp bồ non !
HỒNG THOẠI 29.12.13

vancali96
29-12-2013, 10:07 AM
http://s29.postimg.org/wmgr6aa6v/Phong_van_copy.jpg

HỒI ĐÁP



Khi ốm tong teo, lúc mập tròn,
Thân già khú đế óc thì non.
Rượu chiêu mấy ngụm hồn quay tít,
Bia nốc vài ly miệng nổ giòn.
Võ nghệ mèo quào, rằng tớ giỏi,
Văn thơ cóc nhảy, tưởng mình ngon.
Vợ nhà ngao ngán, bồ chê chán,
Chẳng lẽ ai kia thích mỏi mòn ?

phamanhoa




TRẢ LỜI
( Họa đảo vận )
Coi trên ngó dưới cụ đều tròn
Lớn tuổi ai ngờ vẫn rất ngon :
Lắm chỗ vo hoài mà chẳng vón !
Nhiều nơi đụng mãi cũng không mòn !
Tì ương - chỉ muốn xơi đồ lỏng
Dạ bướng - duy ưa xực món giòn
Kỹ lưỡng, chi tiền thì táo bón
Nhưng ngài lại thích cặp bồ non !
HỒNG THOẠI 29.12.13[


Bình phẩm

Người trông tốt mã mặt hơi tròn
Cũng tại ăn nhiều thích vị ngon
Xét kỹ phần trên hình láng cón
Nhìn sơ ở dưới dạng teo mòn
Nào ngay lúc giận lòng hay nóng
Ấy vậy khi vui tiếng lại giòn
Tánh lão ra đường ưa đội nón
Khoái ngồi nhấm nháp lúc trăng non

Vancali 12.28.13

http://s16.postimg.org/dxyropyhx/Binh_pham_copy.jpg

Huy Thanh
29-12-2013, 10:16 PM
QUẠNH QUẼ CHÒI THƠ

Tuần rồi chẳng thấy bác Huy Thanh
Muốn gặp phu nhân cũng chẳng thành !
Chị hẳn ẩn cư ngừa gió lạnh ?
Anh thời du lịch ngắm đồi xanh ?
Im lìm lục bát - buồn cho cảnh...
Lặng lẽ thơ Đường - tủi với tranh...
Bỏ lửng chòi thơ nằm quẽ quạnh
Thỉnh cầu nhị vị đáo gia nhanh !

HỒNG THOẠI 28.12.13




VÌ TÌNH THĂM HỎI

Cũng chẳng đăng bài, chửa phát thanh
Làm sao hiểu được dở hay thành
Hai người bặt tiếng lo mùa lạnh
Bốn phía im hơi sợ mặt xanh
Vẫn biết thân mình mang mỗi cảnh
Mà sao chúng bạn thích nhiều tranh
Vì tình thăm hỏi, đừng chê mánh
Xướng họa đôi lần muốn gửi nhanh.

TXS 29.12.2013




MẠNG NỐI CHIỀU QUA

Đứt cáp ngoài khơi khổ dạ Thanh
Giao lưu đáp tạ mộng không thành
Người ơi nhớ mãi tình luôn thắm
Thoại hỡi thương hoài nghĩa rất xanh
Bạn hữu trăm đời tươi tựa nụ
Lầu Mây vạn thuở đẹp như tranh
Chiều qua mạng nối mừng khôn xiết
Vội vã vào trang hạ bút nhanh.

Huy Thanh
29-12-2013

vancali96
30-12-2013, 05:08 AM
Động thiên

Diễn Đàn Thi Hữu lắm huynh hiền
Xướng họa tưng bừng chấn động thiên
Bỏ chữ thăng trầm nghe đã khó
Gieo từ lắc léo ngủ nào yên
Thất ngôn kẻ lại mơ cùng số
Lục bát ông thời mộng sánh duyên
Phạm mỗ thầm mong gần bóng nguyệt
Bao chàng lại ước cận nàng tiên

Vancali 12.29.13

http://s29.postimg.org/l62e4a2av/Dong_thien_copy.jpg

phamanhoa
30-12-2013, 08:27 AM
Động thiên

Diễn Đàn Thi Hữu lắm huynh hiền
Xướng họa tưng bừng chấn động thiên
Bỏ chữ thăng trầm nghe đã khó
Gieo từ lắc léo ngủ nào yên
Thất ngôn kẻ lại mơ cùng số
Lục bát ông thời mộng sánh duyên
Phạm mỗ thầm mong gần bóng nguyệt
Bao chàng lại ước cận nàng tiên

Vancali 12.29.13

http://s29.postimg.org/l62e4a2av/Dong_thien_copy.jpg



QUY THIÊN !


Ngọn bút câu thơ ngẫm chẳng hiền,
Động vào long mạch dễ quy thiên.
Sờ ngay mõm chó e đời biến,
Đụng phải vòi voi khó mạng yên.
Chức lớn va vào mau hết chuyên,
Quyền cao vớ phải chẳng còn duyên.
Nếu không vô dụng như gà thiến,
Át sẽ lìa đời lên cõi tiên.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
30-12-2013, 11:54 AM
QUẠNH QUẼ CHÒI THƠ

Tuần rồi chẳng thấy bác Huy Thanh
Muốn gặp phu nhân cũng chẳng thành !
Chị hẳn ẩn cư ngừa gió lạnh ?
Anh thời du lịch ngắm đồi xanh ?
Im lìm lục bát - buồn cho cảnh...
Lặng lẽ thơ Đường - tủi với tranh...
Bỏ lửng chòi thơ nằm quẽ quạnh
Thỉnh cầu nhị vị đáo gia nhanh !

HỒNG THOẠI 28.12.13




VÌ TÌNH THĂM HỎI

Cũng chẳng đăng bài, chửa phát thanh
Làm sao hiểu được dở hay thành
Hai người bặt tiếng lo mùa lạnh
Bốn phía im hơi sợ mặt xanh
Vẫn biết thân mình mang mỗi cảnh
Mà sao chúng bạn thích nhiều tranh
Vì tình thăm hỏi, đừng chê mánh
Xướng họa đôi lần muốn gửi nhanh.

TXS 29.12.2013




MẠNG NỐI CHIỀU QUA

Đứt cáp ngoài khơi khổ dạ Thanh
Giao lưu đáp tạ mộng không thành
Người ơi nhớ mãi tình luôn thắm
Thoại hỡi thương hoài nghĩa rất xanh
Bạn hữu trăm đời tươi tựa nụ
Lầu Mây vạn thuở đẹp như tranh
Chiều qua mạng nối mừng khôn xiết
Vội vã vào trang hạ bút nhanh.

Huy Thanh
29-12-2013



VƯỜN THI HỮU
Mọi chuyện rõ rồi, hỡi bác Thanh
Giờ đây xướng họa lại viên thành
Đường thi múa bút - anh hùng mạnh
Lục bát vung ngòi - chị biếc xanh
Đắp mãi tình cao như núi Tản
Bồi hoài tiếng mượt tựa đàn tranh
Vườn cây Thi Hữu đâm cành nhánh
Quyến rũ thêm người sẽ đến nhanh.
HỒNG THOẠI 30.12.13


http://farm8.staticflickr.com/7412/11639771743_068e83b40a.jpg

phamanhoa
30-12-2013, 03:15 PM
MỘT NĂM NHÌN LẠI



Tết Tây đã áp sát bên hè,
Nhìn lại năm qua quả lặt lè.
Trí thức trùm chăn không hó hé,
Quan tham mua ghế chẳng cò kè.
Thêm người bỏ ruộng quê buồn tẻ,
Bớt kẻ vào ca xưởng vắng hoe.
Sâu mọt đi tù còn lẻ tẻ,
Nên bầy đục khoét cứ ngo ngoe.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
30-12-2013, 04:01 PM
QUY THIÊN !


Ngọn bút câu thơ ngẫm chẳng hiền,
Động vào long mạch dễ quy thiên.
Sờ ngay mõm chó e đời biến,
Đụng phải vòi voi khó mạng yên.
Chức lớn va vào mau hết chuyên,
Quyền cao vớ phải chẳng còn duyên.
Nếu không vô dụng như gà thiến,
Át sẽ lìa đời lên cõi tiên.

phamanhoa



TỀ THIÊN
Cụ Phạm khi say chẳng chút hiền
Người nao ghẹo, nổi máu Tề thiên
Vừa giương cặp mắt, con liền biệt
Mới nhíu đôi mày, vợ vội yên
Tới xóm xô bằng - khô nẻo thiện !
Qua làng quậy nát - cạn đường duyên !
Sau ngày bỏ rượu ngài hô biến
Cốt cách như là một vị tiên.
HỒNG THOẠI 30.12.13


http://farm3.staticflickr.com/2889/11642494575_dc5a92d8a3.jpg

phamanhoa
30-12-2013, 06:39 PM
TỀ THIÊN
Cụ Phạm khi say chẳng chút hiền
Người nao ghẹo, nổi máu Tề thiên
Vừa giương cặp mắt, con liền biệt
Mới nhíu đôi mày, vợ vội yên
Tới xóm xô bằng - khô nẻo thiện !
Qua làng quậy nát - cạn đường duyên !
Sau ngày bỏ rượu ngài hô biến
Cốt cách như là một vị tiên.
HỒNG THOẠI 30.12.13


http://farm3.staticflickr.com/2889/11642494575_dc5a92d8a3.jpg




VÌ TIÊN !

Thầy Hồng vẽ mặt nhập vai hiền,
Giảng đạo rao kinh mấy chục thiên.
Tín nữ nghe xong lòng chợt luyến,
Phu nhân biết được dạ không yên.
Ba lần chặn ngõ toan gây chuyện,
Bảy lượt tìm đường tính rẽ duyên.
Hết trốn lên rừng rồi xuống biển,
Nguyên đời vất vả cũng vì tiên.

phamanhoa

Lệ Hà
30-12-2013, 08:54 PM
QUẠNH QUẼ CHÒI THƠ
Tuần rồi chẳng thấy bác Huy Thanh
Muốn gặp phu nhân cũng chẳng thành !
Chị hẳn ẩn cư ngừa gió lạnh ?
Anh thời du lịch ngắm đồi xanh ?
Im lìm lục bát - buồn cho cảnh...
Lặng lẽ thơ Đường - tủi với tranh...
Bỏ lửng chòi thơ nằm quẽ quạnh
Thỉnh cầu nhị vị đáo gia nhanh !
HỒNG THOẠI 28.12.13


http://farm3.staticflickr.com/2847/11600559616_59fe5048c3.jpg



VỘI VÀO NHANH

Tuần qua mạng đứt ngắm trăng thanh
Lục bát Đường thi họa chẳng thành
Mấy dạo buồn vui cùng sóng bạc
Bây giờ sướng khổ chỉ trời xanh
Thi nhân kết nghĩa dù lều cỏ
Bạn hữu giao tình dẫu mái tranh
Lặng lẽ người ơi lòng trống trải
Chiều nay nối được vội vào nhanh.

Lệ Hà
30-12-2013

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
31-12-2013, 08:08 AM
Gởi tặng anh Kiền Đức video clip này.

Ukl_NVanXVU


Hôm nay mới ngồi nghiền ngẫm, thưởng thức thật kỹ video clip này. Thật sự cảm phục và chân thành cảm ơn SMOD HỒNG THOẠI. Đẹp, hay, sâu lắng và kỳ công hết sức! Cảm ơn ... hết mức!

KIỀN ĐỨC

vancali96
31-12-2013, 08:23 AM
TỀ THIÊN
Cụ Phạm khi say chẳng chút hiền
Người nao ghẹo, nổi máu Tề thiên
Vừa giương cặp mắt, con liền biệt
Mới nhíu đôi mày, vợ vội yên
Tới xóm xô bằng - khô nẻo thiện !
Qua làng quậy nát - cạn đường duyên !
Sau ngày bỏ rượu ngài hô biến
Cốt cách như là một vị tiên.
HỒNG THOẠI 30.12.13


http://farm3.staticflickr.com/2889/11642494575_dc5a92d8a3.jpg

VÌ TIÊN !

Thầy Hồng vẽ mặt nhập vai hiền,
Giảng đạo rao kinh mấy chục thiên.
Tín nữ nghe xong lòng chợt luyến,
Phu nhân biết được dạ không yên.
Ba lần chặn ngõ toan gây chuyện,
Bảy lượt tìm đường tính rẽ duyên.
Hết trốn lên rừng rồi xuống biển,
Nguyên đời vất vả cũng vì tiên.

phamanhoa

Phước tiên

Nghiên cứu bao năm sách thánh hiền
Xóm đường lắm kẻ mộng hoàng thiên
Xa rời xướng họa tinh thần tuyển
Rũ sạch vui buồn cuộc sống yên
Mặc sức hòa thơ xem sách truyện
Tha hồ thưởng nguyệt chuyện trò duyên
Không còn mạng ảo tình lưu luyến
Xóa bỏ ưu sầu hưởng lộc tiên

Vancali 12.30.13

HỒNG THOẠI
31-12-2013, 05:26 PM
MỘT NĂM NHÌN LẠI



Tết Tây đã áp sát bên hè,
Nhìn lại năm qua quả lặt lè.
Trí thức trùm chăn không hó hé,
Quan tham mua ghế chẳng cò kè.
Thêm người bỏ ruộng quê buồn tẻ,
Bớt kẻ vào ca xưởng vắng hoe.
Sâu mọt đi tù còn lẻ tẻ,
Nên bầy đục khoét cứ ngo ngoe.

phamanhoa



http://farm3.staticflickr.com/2817/11665310306_64ee261f54_z.jpg

phamanhoa
31-12-2013, 06:57 PM
http://farm3.staticflickr.com/2817/11665310306_64ee261f54_z.jpg



CHƠI ÁC !!!


Cuối năm, lão Thoại ác chi hè !
Ném đá vào thơ giọng xẵng lè,
Thầy Đức vẹo mồm không nói hé,
Nàng Van líu lưỡi chẳng so kè.
Xuân về cạn rượu mồm khô nẻ,
Tết đến khô trà mắt đỏ hoe.
Bực bội, Hòa tui chân trợt té,
Mai càng hỏng hết chỉ còn ngoe.

phamanhoa

vancali96
01-01-2014, 07:00 AM
http://farm3.staticflickr.com/2817/11665310306_64ee261f54_z.jpg

CHƠI ÁC !!!


Cuối năm, lão Thoại ác chi hè !
Ném đá vào thơ giọng xẵng lè,
Thầy Đức vẹo mồm không nói hé,
Nàng Van líu lưỡi chẳng so kè.
Xuân về cạn rượu mồm khô nẻ,
Tết đến khô trà mắt đỏ hoe.
Bực bội, Hòa tui chân trợt té,
Mai càng hỏng hết chỉ còn ngoe.

phamanhoa

Sợ xanh lè

Quí lão nhà ta quậy quá hè
Nàng thơ sợ hãi mặt xanh lè
Giờ đây gối chiếc chàng cô lẻ
Sắp tới thân đơn bóng chẳng kè
Đến chỗ huynh Hòa nom vắng vẻ
Vào nhà bác Thoại thấy loe hoe
Sang năm bỏ tánh cù nhầy nhé
Cua mọc thêm càng mặc sức ngoe

Vancali 12.31.13

Happy New year to quí huynh tỷ , chúc quí huynh tỷ nhiều may mắn tài lộc .

http://s15.postimg.org/q4bcrkl3v/So_xanh_le_copy.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
01-01-2014, 07:59 AM
http://farm3.staticflickr.com/2817/11665310306_64ee261f54_z.jpg

CHƠI ÁC !!!


Cuối năm, lão Thoại ác chi hè !
Ném đá vào thơ giọng xẵng lè,
Thầy Đức vẹo mồm không nói hé,
Nàng Van líu lưỡi chẳng so kè.
Xuân về cạn rượu mồm khô nẻ,
Tết đến khô trà mắt đỏ hoe.
Bực bội, Hòa tui chân trợt té,
Mai càng hỏng hết chỉ còn ngoe.

phamanhoa



Happy New year to quí huynh tỷ , chúc quí huynh tỷ nhiều mai mắn tài lộc .

http://s15.postimg.org/q4bcrkl3v/So_xanh_le_copy.jpg


http://farm8.staticflickr.com/7425/11677590215_9a92341de4_z.jpg


CŨNG VUI HÈ!


Quậy tưng, ngày tết mới vui hè
Một cỗ xe xuân chở lặc lè
Rượu thịt bày ra xôm đáo để
Thơ văn xướng họa khéo so kè
Đãi người trân trọng mâm vàng chóe
Thương kẻ lỡ làng mắt đỏ hoe
Nhủ dạ đời kia nhiều biếm nhẽ
Đừng cho tội nợ nó ngo ngoe!


KIỀN ĐỨC - 01/01/14]

vancali96
01-01-2014, 11:23 AM
Thần chúc huynh Hồng Thoại năm 2014 An Khang Thịnh Vượng

http://5.minhq2.com/HNY2014.gif

phamanhoa
01-01-2014, 11:49 AM
http://s27.postimg.org/qb6b6mbsj/0000000000312n1nn.jpg

Năm mới xin mến chúc quí huynh tỷ Việt Nam Thi Hữu mộtnăm mới Vạn sự bình yên - Hạnh phúc vô biên - Vui vẻ triền miên - Kiếm được nhiều tiền - Sung sướng như tiên - Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua - Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà - Vài lời cung chúc tân niên mới - Vạn sự an khang vạn sự lành. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.

http://s27.postimg.org/qb6b6mbsj/0000000000312n1nn.jpg



LỜI KHÔN


Cô Van chúc tết quả là khôn,
Ngẫm tới suy lui rối cả hồn.
Ý tứ ly kỳ cao bảy thốn,
Văn ngôn cổ quái chất ba cồn.
Thoạt đầu ôm bụng cười lăn lộn,
Đến cuối cung tay tức dập dồn,
Xáo trộn câu từ rơi lổn ngổn,
Xem xong ai nấy dạ bồn chồn.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
01-01-2014, 08:14 PM
LỜI KHÔN


Cô Van chúc tết quả là khôn,
Ngẫm tới suy lui rối cả hồn.
Ý tứ ly kỳ cao bảy thốn,
Văn ngôn cổ quái chất ba cồn.
Thoạt đầu ôm bụng cười lăn lộn,
Đến cuối cung tay tức dập dồn,
Xáo trộn câu từ rơi lổn ngổn,
Xem xong ai nấy dạ bồn chồn.

phamanhoa



LỘ ĐUÔI CHỒN
( Họa vui )
Ngài này nỏ biết dại hay khôn
Tự chuốc sầu tê dại cõi hồn !
Khắc khoải dìu ông đau vạn chốn
Trầm ngâm dẫn cụ xót trăm cồn
Van trời chớ để lòng nghe thốn
Lạy đất đừng cho máu đập dồn
Chúc họ làm tui đây bị tổn
Mèn ui ! Tớ có... lộ đuôi chồn ?!
HỒNG THOẠI 01.01.14

Khắc Hiền
01-01-2014, 09:39 PM
http://i.upanh.com/rcdjdz


CUNG CHÚC DĐVNTH PHÁT TRIỂN


Cung chúc thi đàn phát triển nhanh
Mùa thơ Mã đáo ngọt hương lành
Tân niên xướng họa vui như tết
Hậu nhật giao hòa đẹp tựa tranh
Thắm đượm tình văn ngời bóng chị
Tươi nồng nghĩa bút sáng hình anh
Kim bằng bạn hữu hoa đua nở
Giáp Ngọ xuân về mãi xứng danh

1/1/2014
Khắc Hiền

vancali96
01-01-2014, 11:43 PM
http://s27.postimg.org/qb6b6mbsj/0000000000312n1nn.jpg

Năm mới xin mến chúc quí huynh tỷ Việt Nam Thi Hữu mộtnăm mới Vạn sự bình yên - Hạnh phúc vô biên - Vui vẻ triền miên - Kiếm được nhiều tiền - Sung sướng như tiên - Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua - Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà - Vài lời cung chúc tân niên mới - Vạn sự an khang vạn sự lành. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.

LỜI KHÔN


Cô Van chúc tết quả là khôn,
Ngẫm tới suy lui rối cả hồn.
Ý tứ ly kỳ cao bảy thốn,
Văn ngôn cổ quái chất ba cồn.
Thoạt đầu ôm bụng cười lăn lộn,
Đến cuối cung tay tức dập dồn,
Xáo trộn câu từ rơi lổn ngổn,
Xem xong ai nấy dạ bồn chồn.

phamanhoa

LỘ ĐUÔI CHỒN
( Họa vui )
Ngài này nỏ biết dại hay khôn
Tự chuốc sầu tê dại cõi hồn !
Khắc khoải dìu ông đau vạn chốn
Trầm ngâm dẫn cụ xót trăm cồn
Van trời chớ để lòng nghe thốn
Lạy đất đừng cho máu đập dồn
Chúc họ làm tui đây bị tổn
Mèn ui ! Tớ có... lộ đuôi chồn ?!
HỒNG THOẠI 01.01.14

Lạnh hồn

Huynh Hòa hạ bút thưởng em khôn
Đọc mấy lời văn bỗng lạnh hồn
Khiến óc ưu tư lòng thấy thốn
Cho tim bứt rứt dạ nghe cồn
Từ nay bạn hỡi đừng theo đốn
Sắp tới tình ơi chớ hỏi dồn
Chúc Tết vài câu người trách hỗn
Làm đây tiu nguỷu bước chân chồn

Vancali 1.1.14

http://s28.postimg.org/uqmm964wt/Lanh_hon_copy.jpg

phamanhoa
02-01-2014, 05:02 AM
http://s27.postimg.org/qb6b6mbsj/0000000000312n1nn.jpg

Năm mới xin mến chúc quí huynh tỷ Việt Nam Thi Hữu mộtnăm mới Vạn sự bình yên - Hạnh phúc vô biên - Vui vẻ triền miên - Kiếm được nhiều tiền - Sung sướng như tiên - Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua - Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà - Vài lời cung chúc tân niên mới - Vạn sự an khang vạn sự lành. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.

http://s27.postimg.org/qb6b6mbsj/0000000000312n1nn.jpg

Lạy bình yên

Hai ngàn mười bốn lạy bình yên
Bằng hữu năm châu rủng rỉnh tiền
Con cái an lành vui tấn tới
Gia đình hạnh phúc mộng triền miên
Ông già thọ lộc muôn điều tốt
Bạn trẻ thành danh vạn sự hiền
Khắp chốn tưng bừng vang pháo Tết
Xóm đường rộn rã tiệc tân niên

Vancali 01.01.2014

http://s28.postimg.org/769t0v5fx/Lay_binh_yen_copy.jpg



CẦU HẠNH PHÚC


Cùng cầu quốc thái, vái dân yên,
Xuân đến bà con chẳng thiếu tiền.
Thôn xóm tưng bừng vui tấp nập,
Phố phường nhộn nhịp nhậu liên miên.
Ra giêng hưng vượng thời cơ tốt,
Hết tết bình an vận hội hiền.
Năm mới lòng người hy vọng mới,
Cùng xây đất nước đẹp thiên niên.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
02-01-2014, 11:54 AM
CẦU HẠNH PHÚC


Cùng cầu quốc thái, vái dân yên,
Xuân đến bà con chẳng thiếu tiền.
Thôn xóm tưng bừng vui tấp nập,
Phố phường nhộn nhịp nhậu liên miên.
Ra giêng hưng vượng thời cơ tốt,
Hết tết bình an vận hội hiền.
Năm mới lòng người hy vọng mới,
Cùng xây đất nước đẹp thiên niên.

phamanhoa







CHỈ TAY NĂM NGÓN
( Họa vui )
Xướng họa liên hồi chẳng được yên
Mần thơ lại nỏ hái ra tiền
Hằng ngày tớ phải bưng tô miến
Mỗi buổi tui thời dọn món Miên
Mạng đẹp, thuê người làm quá " chiến " !
Tài cao, cưới mụ vợ bao hiền !
Ông nằm chỉ đạo rồi hô biến
Thưởng thức chanh Đường khỏe vạn niên...
HỒNG THOẠI 02.01.14

phamanhoa
02-01-2014, 04:55 PM
CHỈ TAY NĂM NGÓN
( Họa vui )
Xướng họa liên hồi chẳng được yên
Mần thơ lại nỏ hái ra tiền
Hằng ngày tớ phải bưng tô miến
Mỗi buổi tui thời dọn món Miên
Mạng đẹp, thuê người làm quá " chiến " !
Tài cao, cưới mụ vợ bao hiền !
Ông nằm chỉ đạo rồi hô biến
Thưởng thức chanh Đường khỏe vạn niên...
HỒNG THOẠI 02.01.14



CHỈ ĐỘNG MÓNG TAY


Nỏ xướng họa thì cứ ngủ yên,
Ngủ yên ai bảo hái ra tiền ?
Ra tiền chẳng dám ăn tô miến,
Ăn miến không bì đớp bún Miên,
Bún Miên cóc độc hơn cua biển,
Cua biển luôn hung kém vợ hiền,
Vợ hiền ai dại mà nuôi kiểng,
Nuôi kiểng vài em phúc vạn niên.

phamanhoa

vancali96
02-01-2014, 08:15 PM
CHỈ ĐỘNG MÓNG TAY


Nỏ xướng họa thì cứ ngủ yên,
Ngủ yên ai bảo hái ra tiền ?
Ra tiền chẳng dám ăn tô miến,
Ăn miến không bì đớp bún Miên,
Bún Miên chẳng độc hơn cua biển,
Cua biển luôn hung kém vợ hiền,
Vợ hiền ai dại mà nuôi kiểng,
Nuôi kiểng vài em phúc vạn niên.

phamanhoa



CHỈ TAY NĂM NGÓN
( Họa vui )
Xướng họa liên hồi chẳng được yên
Mần thơ lại nỏ hái ra tiền
Hằng ngày tớ phải bưng tô miến
Mỗi buổi tui thời dọn món Miên
Mạng đẹp, thuê người làm quá " chiến " !
Tài cao, cưới mụ vợ bao hiền !
Ông nằm chỉ đạo rồi hô biến
Thưởng thức chanh Đường khỏe vạn niên...
HỒNG THOẠI 02.01.14


Tuổi hoa niên

Cầu trời Giáp Ngọ vạn điều yên
Bạn cũ gần xa túi nặng tiền
Sáng đến kim bằng vui tất bật
Chiều về thi hữu nhâu liên miên
Làng trên khắp chốn mừng dâu thảo
Xóm dưới bao nơi đón rễ hiền
Thế giới bình an đời phước hạnh
Duyên lành gắn bó tuổi hoa niên

Vancali 1.2.14

http://s24.postimg.org/dsxmimk6d/Tuoi_hoa_nien_copy.jpg

phamanhoa
03-01-2014, 05:52 AM
Tuổi hoa niên

Cầu trời Giáp Ngọ vạn điều yên
Bạn cũ gần xa túi nặng tiền
Sáng đến kim bằng vui tất bật
Chiều về thi hữu nhâu liên miên
Làng trên khắp chốn mừng dâu thảo
Xóm dưới bao nơi đón rễ hiền
Thế giới bình an đời phước hạnh
Duyên lành gắn bó tuổi hoa niên

Vancali 1.2.14

http://s24.postimg.org/dsxmimk6d/Tuoi_hoa_nien_copy.jpg



CHÍ THANH NIÊN


Ngựa về ai cũng vội lên yên,
Cung kiếm ra oai chốn trận tiền.
Sao chẳng xông pha miền giới tuyến,
Mà còn ngái ngủ giấc đông miên ?
Diệt loài tham ác oai thần hiển,
Phò đấng trung lương đức thánh hiền.
Giúp nước thanh bình đời phát triển,
Quê hương giàu mạnh đẹp thiên niên.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
03-01-2014, 12:24 PM
Nguyên văn bởi Quốc Quyền http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=150108#post150108)
Thân hỏi thăm huynh Quốc Quyền .

Nhớ bạn

Rất lâu chẳng thấy bác sang nhà
Nỏ biết chuyện gì đã xảy ra
Chắc bận thư từ o mấy ả
Hay lo sổ sách lãnh tiền già
Bao lời thăm hỏi huynh đừng giận
Đôi tiếng tò mò bạn chớ la
Thú thật văn người đây rất nhớ
Vì sao vắng mặt nói đi mà

Vancali 1.2.14

http://s24.postimg.org/wd9ydjrpx/Nho_ban_copy.jpg

Cảm ơn Vancali còn nhớ đến kẻ lạc loài này. Chúc V năm mới 2014 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!

Nhớ bạn

Dạo ấy Quyền tui bỗng vắng nhà
Bao người tự hỏi đoán không ra
Nàng Van trộm nghĩ… hay buồn ả
Bác Thoại thầm lo… có giận già
Tuyết đã tan rồi xuân nấn ná
Hoa thời nở thắm Tết lân la
Tình thơ bạn viếng mừng khôn tả
Viết vội vài câu gửi mặn mà

03/01/14
Quốc Quyền



ĐI PHƯỢT
Lão Quốc thì ra giận vợ nhà
Bày trò phượt, khiến kiếm không ra !
Lang thang góc bể, buồn lòng mạ !
Lếch thếch chân mây, khổ mạng già !
Lánh mặt, nào hoài con quậy phá
Quay đầu, chẳng đoái vợ gào la
Và bao chiến hữu sầu teo dạ
Hãy sớm hồi gia, nói thật mà...
HỒNG THOẠI 03.01.14


http://farm6.staticflickr.com/5508/11723905034_862c72f984.jpg

phamanhoa
03-01-2014, 04:20 PM
Thơ đường muối

Thơ đường bỏ muối nào e ngại
Mải miết vui đùa đâu sợ hãi
Bát vận thêm vào bảo chữ hay
Năm vần cộng hết cho lời phải
Huynh Hòa mỏi mắt dạ mong hoài
Bác Thoại xuôi lòng “phôn” gọi mãi
Ngũ độ nhìn vô tiếng thở dài
Van cà quẫy gánh khum người chạy

Vancali 1.2.14

http://s11.postimg.org/xzweqa9yr/Tho_duong_muoi_2222_copy.jpg



THƠ MUỐI ĐƯỜNG


Bỏ muối vô đường cũng nỏ ngại,
Đùa dai kiểu ấy cóc ai hãi.
Vần gieo ngọt lớ sao là hay,
Đối hạ chua lè ai bảo phải ?
Thoại lão tài cao thường nổ hoài,
Hòa tui trí đoản thích ca mãi.
Nàng Van méo mặt đành than dài,
Nếu phải thi tài sư cũng chạy.

phamanhoa

vancali96
04-01-2014, 08:08 AM
Thân hỏi thăm huynh Quốc Quyền .

Nhớ bạn

Rất lâu chẳng thấy bác sang nhà
Nỏ biết chuyện gì đã xảy ra
Chắc bận thư từ o mấy ả
Hay lo sổ sách lãnh tiền già
Bao lời thăm hỏi huynh đừng giận
Đôi tiếng tò mò bạn chớ la
Thú thật văn người đây rất nhớ
Vì sao vắng mặt nói đi mà

Vancali 1.2.14

http://s24.postimg.org/wd9ydjrpx/Nho_ban_copy.jpg

Cảm ơn Vancali còn nhớ đến kẻ lạc loài này. Chúc V năm mới 2014 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!

Nhớ bạn

Dạo ấy Quyền tui bỗng vắng nhà
Bao người tự hỏi đoán không ra
Nàng Van trộm nghĩ… hay buồn ả
Bác Thoại thầm lo… có giận già
Tuyết đã tan rồi xuân nấn ná
Hoa thời nở thắm Tết lân la
Tình thơ bạn viếng mừng khôn tả
Viết vội vài câu gửi mặn mà

03/01/14
Quốc Quyền


ĐI PHƯỢT
Lão Quốc thì ra giận vợ nhà
Bày trò phượt, khiến kiếm không ra !
Lang thang góc bể, buồn lòng mạ !
Lếch thếch chân mây, khổ mạng già !
Lánh mặt, nào hoài con quậy phá
Quay đầu, chẳng đoái vợ gào la
Và bao chiến hữu sầu teo dạ
Hãy sớm hồi gia, nói thật mà...
HỒNG THOẠI 03.01.14


http://farm6.staticflickr.com/5508/11723905034_862c72f984.jpg


Bỏ quê

Vì sao lão ấy bỏ quê nhà
Tìm hiểu lâu ngày mới biết ra
Xóm dưới bà Hai chê tánh kẹo
Làng trên chị Tám nói ông già
Buồn tình viết ít thơ teo héo
Thất chí nhậu nhiều mắt lấm la
Đến chốn thành đô đầy cảnh đẹp
Hàng rong phở tái thỏa lòng mà …

Vancali 1.3.14

http://s12.postimg.org/ap8ljyrlp/Bo_que_copy.jpg

vancali96
04-01-2014, 11:22 AM
TÌM BẠN BỐN PHƯƠNG

Thiếu nữ cô đơn sống cuối làng
Đêm ngày mòn mỏi đếm thu sang
Thân cò nắng hạ yêu thư tím
Mắt liễu ngày xuân thích cúc vàng
Kiếm bạn phong lưu nhà lớn đẹp
Tìm người tao nhã dáng hiên ngang
Anh nào thấu hiểu niềm tâm sự
Hãy đến cùng em dạo phím đàn

Vancali. 96

http://s22.postimg.org/455oew1up/Tim_ban_bon_phuong_copy.jpg

HỒNG THOẠI
04-01-2014, 12:44 PM
http://i.upanh.com/rcdjdz




CHÀO ĐÓN GIÁP NGỌ
( Họa bộ vận )
Giáp Ngọ tưng bừng đáo nhiệm nhanh
Mang cho cõi thế vạn điều lành
An khang khắp chốn - hòa bình cảnh
Thịnh vượng muôn nhà - phú quý tranh
Việc thiện tràn đầy bao lóng lánh
Người tài tỏa sáng xiết long lanh
Mừng rằng nước Việt năm châu sánh
Hậu duệ Tiên Rồng rất nổi danh !
HỒNG THOẠI 04.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3726/11745464935_6380141385_o.jpg

Quốc Quyền
05-01-2014, 06:53 AM
ĐI PHƯỢT
Lão Quốc thì ra giận vợ nhà
Bày trò phượt, khiến kiếm không ra !
Lang thang góc bể, buồn lòng mạ !
Lếch thếch chân mây, khổ mạng già !
Lánh mặt, nào hoài con quậy phá
Quay đầu, chẳng đoái vợ gào la
Và bao chiến hữu sầu teo dạ
Hãy sớm hồi gia, nói thật mà...
HỒNG THOẠI 03.01.14


http://farm6.staticflickr.com/5508/11723905034_862c72f984.jpg


Bỏ quê

Vì sao lão ấy bỏ quê nhà
Tìm hiểu lâu ngày mới biết ra
Xóm dưới bà Hai chê tánh kẹo
Làng trên chị Tám nói ông già
Buồn tình viết ít thơ teo héo
Thất chí nhậu nhiều mắt lấm la
Đến chốn thành đô đầy cảnh đẹp
Hàng rong phở tái thòa lòng mà …

Vancali 1.3.14

http://s12.postimg.org/ap8ljyrlp/Bo_que_copy.jpg


Đổi tánh

Lão ấy hồi xuân chán của nhà
Bây giờ tật xấu mới lòi ra
Ngày chơi mạng ảo tìm em trẻ
Tối hẹn bồ tơ bỏ bạn già
Sáng tác thơ tình lo mợ biết
Sưu tầm ảnh nóng sợ bà la
Nhiều đêm lặng lẽ ôm bàn phím
Vợ réo ông ơi…Đợi xíu mà!

Quốc Quyền 05/01/14

Tran Xuan Sinh
05-01-2014, 09:28 AM
CHÀO ĐÓN GIÁP NGỌ
( Họa bộ vận)


Giáp Ngọ tưng bừng đáo nhiệm nhanh
Mang cho cõi thế vạn điều lành
An khang khắp chốn - hòa bình cảnh
Thịnh vượng muôn nhà - phú quý tranh
Việc thiện tràn đầy bao lóng lánh
Người tài tỏa sáng xiết long lanh
Mừng rằng nước Việt năm châu sánh
Hậu duệ Tiên Rồng rất nổi danh !


HỒNG THOẠI 04.01.14


MÃ ĐÁO

Mã đáo phen này ngựa phóng nhanh
Cầu mong vạn sự được an lành
Tham ô cả nước luôn phòng tránh
Nhũng nhiễu toàn dân phải đấu tranh
Thế giới đồng tâm hòa hợp mạnh
Nhân tài đủ sức tạo đà lanh
Anh hùng đất Việt ngời ai sánh
Hào khí trời Nam mãi xứng danh.

TXS 05.01.2014

HỒNG THOẠI
05-01-2014, 04:06 PM
TÌM BẠN BỐN PHƯƠNG

Thiếu nữ cô đơn sống cuối làng
Đêm ngày mòn mỏi đếm thu sang
Thân cò nắng hạ yêu thư tím
Mắt liễu ngày xuân thích cúc vàng
Kiếm bạn phong lưu nhà lớn đẹp
Tìm người tao nhã dáng hiên ngang
Anh nào thấu hiểu niềm tâm sự
Hãy đến cùng em dạo phím đàn

Vancali. 96

http://s22.postimg.org/455oew1up/Tim_ban_bon_phuong_copy.jpg



TẤU CUNG ĐÀN
Ơi o bố cáo ở đầu làng
Muốn tậu chồng thì thỉnh kiệu sang
Vững dạ : nơi này nhà lắm " cán "
Yên tâm : chỗ đó tủ nhiều vàng
Chân cao chỉ tiếc là đầu láng
Tuổi lớn nhưng bù lại tính ngang
Nếu thấy anh chàng này hợp mạng
Về đây phối hợp tấu cung đàn.
HỒNG THOẠI 05.01.14

vancali96
05-01-2014, 11:21 PM
http://s22.postimg.org/455oew1up/Tim_ban_bon_phuong_copy.jpg


LẠC NẺO MÙ SƯƠNG

Chán mái đình quê bến nước làng,
Muốn lìa ruộng mạ kiếm chồng sang.
Quay lưng dứt áo xa người nghĩa,
Ngoảnh mặt buông tay bỏ bạn vàng.
Bỏ sắc nâu sòng chân xuống bến,
Rời mùi khoai sắn bước sang ngang.
Bao năm chìm nổi đời luân lạc,
Biết lối nào quay trở lại đàn ?

phamanhoa



TẤU CUNG ĐÀN
Ơi o bố cáo ở đầu làng
Muốn tậu chồng thì thỉnh kiệu sang
Vững dạ : nơi này nhà lắm " cán "
Yên tâm : chỗ đó tủ nhiều vàng
Chân cao chỉ tiếc là đầu láng
Tuổi lớn nhưng bù lại tính ngang
Nếu thấy anh chàng này hợp mạng
Về đây phối hợp tấu cung đàn.
HỒNG THOẠI 05.01.14



Thế mạng

Hỡi huynh lãng sĩ ở bên làng
Tâm sự điều gì rảo bước sang
Hãy nhớ vô nhà vào buổi sáng
Đừng quên chạm ngõ với mâm vàng
Là người quân tử hòng qua tán
Thuộc má anh đào nỏ tắt ngang
Lỡ việc ông mai đền thế mạng
Trăng treo gác phượng tựa vai đàn

Vancali 1.5.14

phamanhoa
06-01-2014, 06:17 AM
Lạc lối

Thử chút men cay chửa cạn bầu
Đâu ngờ lạc lối giữa rừng sâu
Nghe tin sét đánh lòng đau đớn
Kết quả hồn tê mắt nhuốm sầu
Bác Thoại xầm xì nghe nhức óc
Huynh Hòa xỉa xói thấy rêm đầu
Miệng đời gièm tiếu đầy chua chát
Từ giã đường thơ sống dạ cầu

Vancali 1.4.14

http://s14.postimg.org/r94b82b5d/Lac_loi_copy.jpg



TÌM PHƯƠNG



Ỏn ẻn em khoe đã dính bầu,
Nghe xong tưởng rớt xuống hang sâu.
Ti toe chút đỉnh sao mang khổ,
Tí tởn qua loa lại chuốc sầu.
Lão Đức toan chuồn lo nát óc,
Thầy Hồng tính tẩu sợ đau đầu.
Hòa tui chuông mõ van bồ tát,
Cứu kẻ lầm mê định nhảy cầu.

phamanhoa

Quốc Quyền
07-01-2014, 10:07 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Nho_ban_copy_zps1c2a2b5e.jpg

MẮNG CẦY

Dân khổ vì bây, lũ cáo cầy,
Một bầy đục khoét, gớm ghê thay !
Lừa trên táp ẩu, oan khiên lắm,
Hại dưới ăn dơ, tội nghiệt đầy.
Vu không người ngay không gớm miệng,
Dập trù kẻ yếu chẳng nương tay.
Bao giờ tuyệt giống nhà mi nhỉ,
Để nắng hồng lên xứ sở này !

phamanhoa

Cờ Tây

Khi xưa nỏ thích tiết canh cầy
Nghĩ lại giờ thèm thật uổng thay
Mỹ Quốc gian hàng tìm hỏng có
Việt Nam phố chợ thấy chưng đầy
Còn đâu rựa mận say mềm mắt
Đã hết dồi trường gắp mỏi tay
Giấc điệp mơ về thăm cố quốc
Cờ tây bảy món thỏa lòng này

Vancali 1.6.14

http://s28.postimg.org/4l9lv9c4t/Co_tay_copy.jpg


Đợi Cày

Ruộng bỏ từ lâu chẳng cuốc cày
Ông nhà đi vắng chả người thay
Trên bờ tua tủa dây bò khắp
Dưới lạch bì bom nước đọng đầy
Đã mấy mùa qua buồn ánh mắt
Và bao tháng lại nhớ vòng tay
Đêm nằm nghĩ ngợi mà lo lắm
Ổng có về mau kịp vụ này?

Quốc Quyền

HỒNG THOẠI
07-01-2014, 05:12 PM
MẮNG CẦY

Dân khổ vì bây, lũ cáo cầy,
Một bầy đục khoét, gớm ghê thay !
Lừa trên táp ẩu, oan khiên lắm,
Hại dưới ăn dơ, tội nghiệt đầy.
Vu không người ngay không gớm miệng,
Dập trù kẻ yếu chẳng nương tay.
Bao giờ tuyệt giống nhà mi nhỉ,
Để nắng hồng lên xứ sở này !

phamanhoa



http://s28.postimg.org/4l9lv9c4t/Co_tay_copy.jpg


Đợi Cày

Ruộng bỏ từ lâu chẳng cuốc cày
Ông nhà đi vắng chả người thay
Trên bờ tua tủa dây bò khắp
Dưới lạch bì bom nước đọng đầy
Đã mấy mùa qua buồn ánh mắt
Và bao tháng lại nhớ vòng tay
Đêm nằm nghĩ ngợi mà lo lắm
Ổng có về mau kịp vụ này?

Quốc Quyền





HẤP LỰC
Lão Quốc lâu nay bận cấy cày
Khu vườn mới tậu, chủ vừa thay
Chưa từng kẻ đến làm rêu đẫy
Chẳng có người qua khiến cỏ đầy
Mỗi sáng vung chùy tê dại gáy
Bao chiều bổ cuốc mỏi nhừ tay
Thơ Đường hấp dẫn là như vậy
Cũng vẫn thua xa mảnh đất này !
HỒNG THOẠI 07.01.14


http://farm3.staticflickr.com/2869/11815667053_991f94691a_z.jpg

Quốc Quyền
07-01-2014, 07:59 PM
Đợi Cày

Ruộng bỏ từ lâu chẳng cuốc cày
Ông nhà đi vắng chả người thay
Trên bờ tua tủa dây bò khắp
Dưới lạch bì bom nước đọng đầy
Đã mấy mùa qua buồn ánh mắt
Và bao tháng lại nhớ vòng tay
Đêm nằm nghĩ ngợi mà lo lắm
Ổng có về mau kịp vụ này?

Quốc Quyền





HẤP LỰC
Lão Quốc lâu nay bận cấy cày
Khu vườn mới tậu, chủ vừa thay
Chưa từng kẻ đến làm rêu đẫy
Chẳng có người qua khiến cỏ đầy
Mỗi sáng vung chùy tê dại gáy
Bao chiều bổ cuốc mỏi nhừ tay
Thơ Đường hấp dẫn là như vậy
Cũng vẫn thua xa mảnh đất này !
HỒNG THOẠI 07.01.14


http://farm3.staticflickr.com/2869/11815667053_991f94691a_z.jpg

LÀM THÊM

Thửa ruộng làm thêm khổ ráng cày
Năm mần mấy vụ phải luân thay
Hừng đông chẹt dưới đà phân đủ
Chập tối hồ trên đã nước đầy
Gắng sức đông về rau nặng gánh
Kì công hạ đến củ vừa tay
Làng thơ chúng bạn ngày đêm đợi
Thấu hiểu thì tha lão Quốc này

Quốc Quyền 07/01/14

phamanhoa
08-01-2014, 05:53 AM
Đợi Cày

Ruộng bỏ từ lâu chẳng cuốc cày
Ông nhà đi vắng chả người thay
Trên bờ tua tủa dây bò khắp
Dưới lạch bì bom nước đọng đầy
Đã mấy mùa qua buồn ánh mắt
Và bao tháng lại nhớ vòng tay
Đêm nằm nghĩ ngợi mà lo lắm
Ổng có về mau kịp vụ này?

Quốc Quyền





HẤP LỰC
Lão Quốc lâu nay bận cấy cày
Khu vườn mới tậu, chủ vừa thay
Chưa từng kẻ đến làm rêu đẫy
Chẳng có người qua khiến cỏ đầy
Mỗi sáng vung chùy tê dại gáy
Bao chiều bổ cuốc mỏi nhừ tay
Thơ Đường hấp dẫn là như vậy
Cũng vẫn thua xa mảnh đất này !
HỒNG THOẠI 07.01.14


http://farm3.staticflickr.com/2869/11815667053_991f94691a_z.jpg

LÀM THÊM

Thửa ruộng làm thêm khổ ráng cày
Năm mần mấy vụ phải luân thay
Hừng đông chẹt dưới đà phân đủ
Chập tối hồ trên đã nước đầy
Gắng sức đông về rau nặng gánh
Kì công hạ đến củ vừa tay
Làng thơ chúng bạn ngày đêm đợi
Thấu hiểu thì tha lão Quốc này

Quốc Quyền 07/01/14






CÀY THUÊ


Không ruộng, Hòa tui cũng phải cày,
Phận người kiếm sống khổ đau thay.
Nhọc nhằn cấy mạ non hây hẩy,
Vất vả khai mương ngập đẫy đầy.
Hì hục bao chiều mà lạnh gáy,
Phì phò lắm sáng phải rung tay.
Thương mình sao mãi cơ cầu vậy,
Chẳng lẽ làm thuê suốt kiếp này ?

phamanhoa

HỒNG THOẠI
08-01-2014, 06:20 AM
TÌM PHƯƠNG



Ỏn ẻn em khoe đã dính bầu,
Nghe xong tưởng rớt xuống hang sâu.
Ti toe chút đỉnh sao mang khổ,
Tí tởn qua loa lại chuốc sầu.
Lão Đức toan chuồn lo nát óc,
Thầy Hồng tính tẩu sợ đau đầu.
Hòa tui chuông mõ van bồ tát,
Cứu kẻ lầm mê định nhảy cầu.

phamanhoa




NGƯỜI NHÂN HẬU
Thấy rõ o tê vác quả bầu
Huynh Hòa áp dụng thuật chìm sâu
Không lo né tránh mà còn nhậu
Cứ muốn ăn thêm để lãnh sầu !
Vợ cả đương nhiên nhè mõm sấu
Bà hai chắc chắn cạo da đầu
Ông thì vốn dĩ người nhân hậu
Nỏ thích phu nhân bị té cầu.
HỒNG THOẠI 08.01.14


http://farm6.staticflickr.com/5485/11827072734_b75ec70053.jpg

phamanhoa
08-01-2014, 07:35 AM
NGƯỜI NHÂN HẬU
Thấy rõ o tê vác quả bầu
Huynh Hòa áp dụng thuật chìm sâu
Không lo né tránh mà còn nhậu
Cứ muốn ăn thêm để lãnh sầu !
Vợ cả đương nhiên nhè mõm sấu
Bà hai chắc chắn cạo da đầu
Ông thì vốn dĩ người nhân hậu
Nỏ thích phu nhân bị té cầu.
HỒNG THOẠI 08.01.14


http://farm6.staticflickr.com/5485/11827072734_b75ec70053.jpg




KẺ QUYỀN MƯU


Thấy em ì ạch bụng mang bầu,
Lão Thoại âm thầm tính kế sâu.
Cấp tốc bay xa thân sáo sậu,
Ranh ma bỏ lại xác ve sầu*.
Không khôn ắt đã mồm dư máu,
Nếu dại thì e cổ thiếu đầu.
Trách kẻ quyền mưu tìm chốn tẩu,
Qua sông chẳng chút xót thương cầu.

phamanhoa

*Kế kim thiền thoát xác.

vancali96
08-01-2014, 08:29 AM
[CENTER] HẤP LỰC
Lão Quốc lâu nay bận cấy cày
Khu vườn mới tậu, chủ vừa thay
Chưa từng kẻ đến làm rêu đẫy
Chẳng có người qua khiến cỏ đầy
Mỗi sáng vung chùy tê dại gáy
Bao chiều bổ cuốc mỏi nhừ tay
Thơ Đường hấp dẫn là như vậy
Cũng vẫn thua xa mảnh đất này !
HỒNG THOẠI 07.01.14


http://farm3.staticflickr.com/2869/11815667053_991f94691a_z.jpg

LÀM THÊM

Thửa ruộng làm thêm khổ ráng cày
Năm mần mấy vụ phải luân thay
Hừng đông chẹt dưới đà phân đủ
Chập tối hồ trên đã nước đầy
Gắng sức đông về rau nặng gánh
Kì công hạ đến củ vừa tay
Làng thơ chúng bạn ngày đêm đợi
Thấu hiểu thì tha lão Quốc này

Quốc Quyền 07/01/14




CÀY THUÊ


Không ruộng, Hòa tui cũng phải cày,
Phận người kiếm sống khổ đau thay.
Nhọc nhằn cấy mạ non hây hẩy,
Vất vả khai mương ngập đẫy đầy.
Hì hục bao chiều mà lạnh gáy,
Phì phò lắm sáng phải rung tay.
Thương mình sao mãi cơ cầu vậy,
Chẳng lẽ làm thuê suốt kiếp này ?

phamanhoa


Thiếu trâu

Mùa qua bỏ trống thiếu trâu cày
Thân gái chân mềm khó nghĩ thay
Cỏ phủ vung bờ gai gốc kín
Rong che khuất ruộng nước nôi đầy
Bao lần muốn mướn người san đất
Mấy lượt toan nhờ kẻ giúp tay
Chỉ ngại sâu phèn đâm lỗ vốn
Ai chuyên trồng lúa giúp cho này !

Vancali 1.7.14

http://s29.postimg.org/z09pucc07/Thieu_trau_copy.jpg

HỒNG THOẠI
08-01-2014, 11:04 AM
KẺ QUYỀN MƯU


Thấy em ì ạch bụng mang bầu,
Lão Thoại âm thầm tính kế sâu.
Cấp tốc bay xa thân sáo sậu,
Ranh ma bỏ lại xác ve sầu*.
Không khôn ắt đã mồm dư máu,
Nếu dại thì e cổ thiếu đầu.
Phục kẻ quyền mưu người bạc hảnh,
Qua sông chẳng chút xót thương cầu.

phamanhoa

*Kế kim thiền thoát xác.




NGUYỆN CẦU
Cũng giống như ai muốn vợ bầu
Ngài Hòa áp dụng lắm chiêu sâu
Vào Nam vấn bạn về giao đấu
Xuống Bắc cầu sư để đoạn sầu
Mãi kể môi cười xinh với bậu
Hoài mơ tiếng khóc khẽ trong đầu
Ban ngày chị vợ chùm hum khấu
Đến tối thì ông lại nguyện cầu...
HỒNG THOẠI 08.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3765/11830511714_df3e98e3ee.jpg

vancali96
08-01-2014, 11:39 AM
KẺ QUYỀN MƯU


Thấy em ì ạch bụng mang bầu,
Lão Thoại âm thầm tính kế sâu.
Cấp tốc bay xa thân sáo sậu,
Ranh ma bỏ lại xác ve sầu*.
Không khôn ắt đã mồm dư máu,
Nếu dại thì e cổ thiếu đầu.
Phục kẻ quyền mưu người bạc hảnh,
Qua sông chẳng chút xót thương cầu.

phamanhoa

*Kế kim thiền thoát xác.

NGUYỆN CẦU
Cũng giống như ai muốn vợ bầu
Ngài Hòa áp dụng lắm chiêu sâu
Vào Nam vấn bạn về giao đấu
Xuống Bắc cầu sư để đoạn sầu
Mãi kể môi cười xinh với bậu
Hoài mơ tiếng khóc khẽ trong đầu
Ban ngày chị vợ chùm hum khấu
Đến tối thì ông lại nguyện cầu...
HỒNG THOẠI 08.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3765/11830511714_df3e98e3ee.jpg

Tin sét đánh

Ghệ nhí cho hay đã cấn bầu
Cầm bằng sét đánh lọt hào sâu
Người tê điện giựt lòng châu bấu
Mắt thốn kim châm mặt ủ sầu
Đất ngã quay cuồng đau lộn máu
Trời nghiêng choáng váng nhức bưng đầu
Huy hoàng một phút giờ mang xấu
Bể chuyện yên thân trốn dưới cầu

Vancali 1.7.13

phamanhoa
08-01-2014, 04:12 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamanhoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=150788#post150788)

KẺ QUYỀN MƯU


Thấy em ì ạch bụng mang bầu,
Lão Thoại âm thầm tính kế sâu.
Cấp tốc bay xa thân sáo sậu,
Ranh ma bỏ lại xác ve sầu*.
Không khôn ắt đã mồm dư máu,
Nếu dại thì e cổ thiếu đầu.
Phục kẻ quyền mưu người bạc hảnh,
Qua sông chẳng chút xót thương cầu.

phamanhoa

*Kế kim thiền thoát xác.


NGUYỆN CẦU
Cũng giống như ai muốn vợ bầu
Ngài Hòa áp dụng lắm chiêu sâu
Vào Nam vấn bạn về giao đấu
Xuống Bắc cầu sư để đoạn sầu
Mãi kể môi cười xinh với bậu
Hoài mơ tiếng khóc khẽ trong đầu
Ban ngày chị vợ chùm hum khấu
Đến tối thì ông lại nguyện cầu...
HỒNG THOẠI 08.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3765/11830511714_df3e98e3ee.jpg

TÉ CẦU

Lão Thoại nghe em báo dính bầu,
Vội vàng kiếm chốn lặn cho sâu.
Bài chuồn phóng lẹ lòng ương nẫu,
Nước tẩu phi mau dạ héo sầu.
Xuống biển mai danh không ngoái hậu,
Lên rừng ẩn tích chẳng quay đầu.
Loanh quanh kiếm cách đừng lưu dấu,
Trượt cẳng sa chân té xuống cầu.


phamanhoa

vancali96
09-01-2014, 08:24 AM
CÀY THUÊ


Không ruộng, Hòa tui cũng phải cày,
Phận người kiếm sống khổ đau thay.
Nhọc nhằn cấy mạ non hây hẩy,
Vất vả khai mương ngập đẫy đầy.
Hì hục bao chiều mà lạnh gáy,
Phì phò lắm sáng phải rung tay.
Thương mình sao mãi cơ cầu vậy,
Chẳng lẽ làm thuê suốt kiếp này ?

phamanhoa


Thuê cày

Hiền huynh em cũng muốn thuê cày
Bỏ dở mùa rồi lãng phí thay
Mặt ruộng bao ngày gai mọc khắp
Bờ đê mấy bữa cỏ lan đầy
Cần ai mạnh khỏe mà thông việc
Mướn kẻ kiên trì lại mát tay
Đám mạ xanh rì mau cấy gấp
Bằng không trễ vụ khổ thân này

Vancali 1.8.14

http://s21.postimg.org/ypa55btx3/Thue_cay_22222_copy.jpg

phamanhoa
10-01-2014, 05:44 AM
TÌNH QUÊ


Bậu bí thì qua cũng phận bầu,
Chung giàn khác giống vẫn tình sâu.
Mưa dầm đâu lẽ mình đây khổ,
Nắng gắt làm sao chỉ đó sầu?
Chẳng nước yêu thương người héo cuống,
Không phân ân ái kẻ khô đầu.
Đôi ta quấn quít hoa kề nụ,
Ong kết nhân duyên, bướm bắt cầu.

phamanhoa

http://s30.postimg.org/88gmt81y9/Hoa_huynh_copy.jpg
[/QUOTE]


NỎ CẦU


Hòa tui ham tỉa bí ươm bầu,
Suốt kiếp cày bừa chốn ruộng sâu.
Las Ve- gas trông thì dạ nẫu,
Ne- va- da thấy lại tâm sầu.
Bạc bài ngữ ấy e vô hậu.
Đổ bác trò kia ngại vỡ đầu.
Van ở Huê Kỳ đừng xúi ẩu.
Hoạnh tài kiểu Mỹ chẳng ai cầu.

phamanhoa

phamanhoa
10-01-2014, 06:20 AM
Có mèo

Nỏ biết hôm rày ổng giận chi
Nhìn mây tơ tưởng ước mơ gì
Xóm đường thi hữu mời không đến
Quán cóc bạn bè gọi hỏng đi
Tối ngóng bên rào lòng bối rối
Ngày trông trước ngõ mặt lầm lì
Hình như lão nhớ cô hàng phở
Muốn ghé thăm nàng sợ thị phi

Vancali 1.8.14

http://s28.postimg.org/pchv1sszx/Co_meo_copy.jpg



NẠN MÈO


Lão Thoại dàu dàu biết bệnh chi,
Thẫn thờ chẳng chịu nói câu gì.
Vò đầu nhăn mặt toan rồi tính,
Bứt tóc cau mày đứng lại đi.
Có phải bồ già hăm chiếu bí,
Hay là ghệ nhí dọa đeo lì.
Sao không mời bạn dăm ba xị,
Sẽ giúp tìm phương kế tẩu phi.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
10-01-2014, 06:33 AM
TÌNH QUÊ


Bậu bí thì qua cũng phận bầu,
Chung giàn khác giống vẫn tình sâu.
Mưa dầm đâu lẽ mình đây khổ,
Nắng gắt làm sao chỉ đó sầu?
Chẳng nước yêu thương người héo cuống,
Không phân ân ái kẻ khô đầu.
Đôi ta quấn quít hoa kề nụ,
Ong kết nhân duyên, bướm bắt cầu.

phamanhoa

http://s30.postimg.org/88gmt81y9/Hoa_huynh_copy.jpg



NỎ CẦU


Hòa tui ham tỉa bí ươm bầu,
Suốt kiếp cày bừa chốn ruộng sâu.
Las Ve- gas trông thì dạ nẫu,
Ne- va- da thấy lại tâm sầu.
Bạc bài ngữ ấy e vô hậu.
Đổ bác trò kia ngại vỡ đầu.
Van ở Huê Kỳ đừng xúi ẩu.
Hoạnh tài kiểu Mỹ chẳng ai cầu.

phamanhoa

[/QUOTE]


NGÀI QUẢN LÍ
Lão Quốc hôm qua mới được bầu
Vô làm quản lí dưới hầm sâu
Nơi này phục vụ người mê nhậu
Chỗ đó chăm nom kẻ giải sầu
Chọn tuyển chân dài nom á hậu
Cân đong tuổi trẻ xếp hàng đầu
Nhiều em muốn được qua vòng đấu
Nháy mắt, khều anh... chẳng đợi cầu.
HỒNG THOẠI 10.02.14


http://farm3.staticflickr.com/2823/11862284374_f069b9937c.jpg

Tran Xuan Sinh
10-01-2014, 07:39 AM
http://s30.postimg.org/88gmt81y9/Hoa_huynh_copy.jpg

NỎ CẦU

Hòa tui ham tỉa bí ươm bầu,
Suốt kiếp cày bừa chốn ruộng sâu.
Las Ve- gas trông thì dạ nẩu,
Ne- va- da thấy lại tâm sầu.
Bạc bài ngữ ấy e vô hậu.
Đổ bác trò kia ngại vở đầu.
Van ở Huê Kỳ đừng xúi ẩu.
Hoạnh tài kiểu Mỹ chẳng ai cầu.

phamanhoa


RẶNG TRÂM BẦU

Dòng sông tươi mát rặng trâm bầu
Vững chắc thành đồng rễ bám sâu
Một thuở rừng che quân giải phóng
Bao ngày giặc chiếm dạ u sầu
Quê nhà thân thiết xây đời mới
Mảnh đất trung kiên đứng tuyến đầu
Biết mấy niềm vui cùng nỗi nhớ
Về đây nay đã nối thêm cầu.

TXS 10.01.2014

vancali96
10-01-2014, 10:06 AM
http://s28.postimg.org/pchv1sszx/Co_meo_copy.jpg

NẠN MÈO


Lão Thoại dàu dàu biết bệnh chi,
Thẫn thờ chẳng chịu nói câu gì.
Vò đầu nhăn mặt toan rồi tính,
Bứt tóc cau mày đứng lại đi.
Có phải bồ già hăm chiếu bí,
Hay là ghệ nhí dọa đeo lì.
Sao không mời bạn dăm ba xị,
Sẽ giúp tìm phương kế tẩu phi.

phamanhoa

Bò đá

Tin đồn lão ấy chẳng hề chi
Nét mặt buồn hiu bởi tại gì
Chị gánh hàng bông đà hất hủi
Cô hàng phở tái lại ra đi
Uổng công mấy tháng lời thua thiệt
Phí sức bao năm tiếng chịu lì
Tội nghiệp trâu già mê cỏ dại
Bây giờ bị ả đá song phi

Vancali 1.9.14

http://s8.postimg.org/rl7cuy5sl/Bo_da_copy.jpg

phamanhoa
10-01-2014, 03:14 PM
http://s28.postimg.org/pchv1sszx/Co_meo_copy.jpg

NẠN MÈO


Lão Thoại dàu dàu biết bệnh chi,
Thẫn thờ chẳng chịu nói câu gì.
Vò đầu nhăn mặt toan rồi tính,
Bứt tóc cau mày đứng lại đi.
Có phải bồ già hăm chiếu bí,
Hay là ghệ nhí dọa đeo lì.
Sao không mời bạn dăm ba xị,
Sẽ giúp tìm phương kế tẩu phi.

phamanhoa

Bò đá

Tin đồn lão ấy chẳng hề chi
Nét mặt buồn hiu bởi tại gì
Chị gánh hàng bông đà hất hủi
Cô hàng phở tái lại ra đi
Uổng công mấy tháng lời thua thiệt
Phí sức bao năm tiếng chịu lì
Tội nghiệp trâu già mê cỏ dại
Bây giờ bị ả đá song phi

Vancali 1.9.14

http://s8.postimg.org/rl7cuy5sl/Bo_da_copy.jpg




BỒ ĐÁ


Gà đồng mèo mã có ra chi,
Mau hợp nhanh tan chẳng lạ gì.
Sáng mới tình đơm hoa nở vội,
Chiều đà nghĩa cạn nước trôi đi.
Không lời ly biệt, môi vờ lạnh,
Chẳng tiếng chia tay, mặt giả lì.
Gã kép quay lưng, quần rỗng túi,
Cô đào ngoảnh mặt, bụng thùng phi.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
10-01-2014, 05:00 PM
CÀY THUÊ


Không ruộng, Hòa tui cũng phải cày,
Phận người kiếm sống khổ đau thay.
Nhọc nhằn cấy mạ non hây hẩy,
Vất vả khai mương ngập rẫy đầy.
Hì hục bao chiều mà lạnh gáy,
Phì phò lắm sáng phải rung tay.
Thương mình sao mãi cơ cầu vậy,
Chẳng lẽ làm thuê suốt kiếp này ?

phamanhoa


Thuê cày

Hiền huynh em cũng muốn thuê cày
Bỏ dở mùa rồi lãng phí thay
Mặt ruộng bao ngày gai mọc khắp
Bờ đê mấy bữa cỏ lan đầy
Cần ai mạnh khỏe mà thông việc
Mướn kẻ kiên trì lại mát tay
Đám mạ xanh rì mau cấy gấp
Bằng không trễ vụ khổ thân này

Vancali 1.8.14

http://s21.postimg.org/ypa55btx3/Thue_cay_22222_copy.jpg




QUÝ NHÂN
Từng nghe : muốn kiếm tổ sư cày
" Lai Áo " chân truyền chẳng đổi thay :
Cụ Phạm tài năng hai giỏ đẫy
Ngài An bản lĩnh một vai đầy
Siêu nhiên : cuốc mãi nào sờn gậy
Thượng hạng : cày hoài nỏ nghỉ tay
Lắm chủ thử rồi đều bái lạy
Người nao cũng phục quý nhân này.
HỒNG THOẠI 10.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3682/11868420783_1aa8b1b3c6_z.jpg

phamanhoa
11-01-2014, 05:47 AM
QUÝ NHÂN
Từng nghe : muốn kiếm tổ sư cày
" Lai Áo " chân truyền chẳng đổi thay :
Cụ Phạm tài năng hai giỏ đẫy
Ngài An bản lĩnh một vai đầy
Siêu nhiên : cuốc mãi nào sờn gậy
Thượng hạng : cày hoài nỏ nghỉ tay
Lắm chủ thử rồi đều bái lạy
Người nao cũng phục quý nhân này.
HỒNG THOẠI 10.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3682/11868420783_1aa8b1b3c6_z.jpg




TAY SÚNG TAY CÀY

Cao nhân tay súng trợ tay cày,
Lúc súng khi cày cứ đổi thay.
Có súng vườn khô cây trái mẩy,
Nhờ cày ruộng cạn lúa khoai đầy.
Khi khoan chĩa súng cho êm gáy,
Lúc nhặt lia cày để thuận tay.
Lão Thoại nhờ cày vui phận ấy,
Thầy Hồng cậy súng sướng thân này.

phamanhoa

vancali96
11-01-2014, 08:16 AM
BỒ ĐÁ


Gà đồng mèo mã có ra chi,
Mau hợp nhanh tan chẳng lạ gì.
Sáng mới tình đơm hoa nở vội,
Chiều đà nghĩa cạn nước trôi đi.
Không lời ly biệt, môi vờ lạnh,
Chẳng tiếng chia tay, mặt giả lì.
Gã kép quay lưng, quần rỗng túi,
Cô đào ngoảnh mặt, bụng thùng phi.

phamanhoa

Miệng đời

Thôi mà chuyện nhỏ chớ buồn chi
Cái chuyện lăng nhăng nghĩa lý gì
Phượng vĩ sân trường vui nắng đến
Ve sầu tháng hạ tiễn người đi
Ơn ban má phấn lòng tê tái
Lộc hưởng hào sâu nước phẳng lì
Phấn thổ mai này tan gió bụi
Miệng đời xú uế tựa hành phi

Vancali 1.10.14

http://s23.postimg.org/gx1wjp563/Mieng_doi_copy.jpg

Quốc Quyền
11-01-2014, 12:33 PM
TAY SÚNG TAY CÀY

Cao nhân tay súng trợ tay cày,
Lúc súng khi cày cứ đổi thay.
Có súng vườn khô cây trái mẩy,
Nhờ cày ruộng cạn lúa khoai đầy.
Khi khoan chĩa súng cho êm gáy,
Lúc nhặt lia cày để thuận tay.
Lão Thoại nhờ cày vui phận ấy,
Thầy Hồng cậy súng sướng thân này.

phamanhoa


BUÔNG SÚNG VÁT CÀY

Súng ống treo lên lại vác cày
Đông tàn hạ tiễn cứ đều thay
Đời trai nghiệp lỡ triên còn nặng
Nợ nước tình chung gánh phải đầy
Giặc giết chưa xong nào thản dạ
Thù xua chả hết dám ngơi tay
Bao giờ khói lửa không còn thấy
Mới chịu nằm yên cái phận này

Quốc Quyền 11/01/14

HỒNG THOẠI
11-01-2014, 03:59 PM
BỒ ĐÁ


Gà đồng mèo mã có ra chi,
Mau hợp nhanh tan chẳng lạ gì.
Sáng mới tình đơm hoa nở vội,
Chiều đà nghĩa cạn nước trôi đi.
Không lời ly biệt, môi vờ lạnh,
Chẳng tiếng chia tay, mặt giả lì.
Gã kép quay lưng, quần rỗng túi,
Cô đào ngoảnh mặt, bụng thùng phi.

phamanhoa

Miệng đời

Thôi mà chuyện nhỏ chớ buồn chi
Cái chuyện lăng nhăng nghĩa lý gì
Phượng vĩ sân trường vui nắng đến
Ve sầu tháng hạ tiễn người đi
Ơn ban má phấn lòng tê tái
Lộc hưởng hào sâu nước phẳng lì
Phấn thổ mai này tan gió bụi
Miệng đời xú uế tựa hành phi

Vancali 1.10.14

http://s23.postimg.org/gx1wjp563/Mieng_doi_copy.jpg




TỚI CHÂU PHI
( @ : Cụ Phạm )
Thôi đừng né tránh tội làm chi
Hoặc giả vờ lơ chẳng ích gì !
Trở lại cầu cùng me gấp hỉ !
Quay về tạ với bố liền đi !
Môn đăng đã lệch - đừng tìm kĩ !
Hộ đối đà xưa - chớ giữ lì !
Cụ lỡ ăn bầu thì tránh bí
Đường cùng hãy trực chỉ châu Phi.
HỒNG THOẠI 11.01.14


http://farm6.staticflickr.com/5490/11884019333_98e5d486f8_z.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
13-01-2014, 12:16 AM
GỬI BÁC PHẠM AN HÒA


Hò hẹn mấy lần có gặp đâu
Bác buồn, em cũng thấy thêm rầu
Việc nhà rối rắm, xa càng khó
Tình bạn ân cần, lỡ mới đau
Rảnh rỗi nhớ về thêm tiếc nuối
Thư nhàn nghĩ lại mới âu sầu
Lỗi này xin hẹn còn khi khác
Tạ tội, chắc là ... mổ một trâu!


KIỀN ĐỨC - 12/01/14

phamanhoa
13-01-2014, 06:54 AM
GỬI BÁC PHẠM AN HÒA


Hò hẹn mấy lần có gặp đâu
Bác buồn, em cũng thấy thêm rầu
Việc nhà rối rắm, xa càng khó
Tình bạn ân cần, lỡ mới đau
Rảnh rỗi nhớ về thêm tiếc nuối
Thư nhàn nghĩ lại mới âu sầu
Lỗi này xin hẹn còn khi khác
Tạ tội, chắc là ... mổ một trâu!


KIỀN ĐỨC - 12/01/14



GỞI ÔNG KIỀN ĐỨC


Khi quyền lúc biến có chi đâu,
Thấy bạn long đong tớ cũng sầu.
Sinh tử đương đầu ai chẳng hãi,
Đệ huynh lỡ hẹn cớ chi đau ?
Thây cha bỉ thái rồi vơi khổ,
Mặc mẹ hưng suy sẽ bớt sầu.
Mai mốt trời già thôi dở quẻ,
Tiệc mừng ắt mổ phải...ba trâu.

phamanhoa

phamanhoa
14-01-2014, 05:22 AM
NGẪM NGHĨ


Mơ màng cả những chuyện gì đâu
Bởi vậy giờ đây ráng gãi đầu
Tuổi mới người vui càng rạng rỡ
Tâm già tớ nghĩ lại âu sầu
Mong hoài phước lộc còn chưa thỏa
Đợi mãi phồn vinh cứ phải cầu
Ngắm những đời xuân mà tủi dạ
Thôi thì chúc bạn khỏe dài lâu.


KIỀN ĐỨC - 11/01/14

Duyên bằng hữu

Kiền Đức hôm rày trốn biệt đâu
Để ai lo lắng đến ôm đầu
Xa huynh mấy bữa lòng khô héo
Nhớ bạn bao hôm mắt ủ sầu
Mạng ảo tình thâm đêm khấn lạy
Đèn khuya bóng nhạt tối van cầu
Diễn Đàn Thi Hữu nhiều tri kỷ
Xướng họa thơ đường kết hợp lâu

Vancali 1.10.14




NHỚ VU VƠ


Cô Van chẳng hiểu biến đi đâu,
Ngồi đoán vu vơ thật nhức đầu.
Chẳng lẽ say tình nên trí nẫu,
Hay là lụy nghĩa phải tâm sầu.
Đường chờ hoa úa vàng lưng giậu,
Bến đợi rêu phai xám dạ cầu.
Lão Thoại tào lao thì đoán ẩu:
"Chim về trời cũ chắc còn lâu !"

phamanhoa

HỒNG THOẠI
14-01-2014, 11:19 AM
NHỚ VU VƠ


Cô Van chẳng hiểu biến đi đâu,
Ngồi đoán vu vơ thật nhức đầu.
Chẳng lẽ say tình nên trí nẫu,
Hay là lụy nghĩa phải tâm sầu.
Đường chờ hoa úa vàng lưng giậu,
Bến đợi rêu phai xám dạ cầu.
Lão Thoại tào lao thì đoán ẩu:
"Chim về trời cũ chắc còn lâu !"

phamanhoa





TÁ HỎA
Cái chuyện Van cà biệt ở đâu
Làm cho cụ tá hỏa trong đầu !
Đêm nằm vắn thở - gan nà nẫu
Sáng dậy dài than - dạ thảm sầu
Xúi vợ lên rừng tìm tổ khấu
Bày con xuống biển kiếm sư cầu
Xăm truyền : Cổ đó đang còn nhậu
Hãy cứ về nhà đợi ít lâu.
HỒNG THOẠI 14.01.14


http://farm8.staticflickr.com/7313/11941610426_594778ab1e_z.jpg

phamanhoa
14-01-2014, 02:49 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamanhoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=151460#post151460)

NHỚ VU VƠ


Cô Van chẳng hiểu biến đi đâu,
Ngồi đoán vu vơ thật nhức đầu.
Chẳng lẽ say tình nên trí nẫu,
Hay là lụy nghĩa phải tâm sầu.
Đường chờ hoa úa vàng lưng giậu,
Bến đợi rêu phai xám dạ cầu.
Lão Thoại tào lao thì đoán ẩu:
"Chim về trời cũ chắc còn lâu !"

phamanhoa




TÁ HỎA
Cái chuyện Van cà biệt ở đâu
Làm cho cụ tá hỏa trong đầu !
Đêm nằm vắn thở - gan nà nẫu
Sáng dậy dài than - dạ thảm sầu
Xúi vợ lên rừng tìm tổ khấu
Bày con xuống biển kiếm sư cầu
Xăm truyền : Cổ đó đang còn nhậu
Hãy cứ về nhà đợi ít lâu.
HỒNG THOẠI 14.01.14


http://farm8.staticflickr.com/7313/11941610426_594778ab1e_z.jpg


NỖI LÒNG


Lão Thoại khuyên mình cố đợi lâu,
Lại xui lên núi kiếm am cầu.
Mõ chuông để tịnh đời vô hậu,
Chay lạt cho thanh kiếp não sầu.
Uống phép Thầy Ba gần á khẩu,
Ăn bùa Mẹ Bảy muốn điên đầu,
Nàng Van nỏ xót qua chờ bậu,
Tăm bóng mịt mù biết ở đâu ?

phamanhoa

HỒNG THOẠI
14-01-2014, 03:29 PM
GỬI BÁC PHẠM AN HÒA


Hò hẹn mấy lần có gặp đâu
Bác buồn, em cũng thấy thêm rầu
Việc nhà rối rắm, xa càng khó
Tình bạn ân cần, lỡ mới đau
Rảnh rỗi nhớ về thêm tiếc nuối
Thư nhàn nghĩ lại mới âu sầu
Lỗi này xin hẹn còn khi khác
Tạ tội, chắc là ... mổ một trâu!


KIỀN ĐỨC - 12/01/14




LỊCH GẶP MẶT
Lòng buồn chút đỉnh có sao đâu
Cũng tựa như râu bạn với rầu
Cụ Phạm ưng chia dùm cái xấu
Anh Hòa muốn sẻ bớt niềm đau
Đồng cam với bạn - người tăng nẫu
Cộng khổ cùng anh - kẻ giảm sầu
Chỉ tiếc ông trời không có hậu
Truyền rằng : - Được gặp lúc năm Trâu !
HỒNG THOẠI 14.01.14


http://farm3.staticflickr.com/2885/11944123206_9ccf78b3eb.jpg

vancali96
18-01-2014, 11:41 AM
http://s17.postimg.org/93qsz9fxr/Hy_vong_copy.jpg

CHỜ...

Van muội về đây ăn tết chơi,
Quê hương trái ngọt lúa thơm mời.
Qua con đò nhỏ ngày xưa đợi,
Ăn chén cơm nghèo thuở ấy xơi.
Mưa nắng vẫn hoài xanh đất sống,
Phù sa còn mãi thắm cây đời.
Quên vùi năm tháng đau luân lạc.
Nghe tiếng ru xưa cất ngọt lời.

phamanhoa

MỜI GHÉ CHƠI

Về nước Van cà ghé tớ chơi
Quê nhà Xứ Nghệ gọi chào mời
Cầu treo lắt lẻo tha hồ bước
Quán bánh vui vầy thả sức xơi
Di tích làng sen ngời vạn thuở
Quảng trường tượng Bác sáng muôn đời
Đi tàu Nam – Bắc xem phong cảnh
Nhân dịp đầu xuân nhắn mấy lời.

TXS 17.01.2014

Mộng ảo

Vui mừng trở lại Việt Nam chơi
Bạn hữu từ lâu đánh tiếng mời
Bưởi ổi Biên Hòa ra sức đớp
Cháo gà Chợ Lớn thỏa lòng xơi
Huynh Hòa nửa xị ca tân cổ
Bác Thoại vài chai kể chuyện đời
Chuông báo rền vang choàng tỉnh giấc
Than ôi mộng đẹp tiếc buông lời

Vancali 1.17.14

http://s29.postimg.org/r0n13wl0n/Mong_ao_copy.jpg

phamanhoa
18-01-2014, 03:53 PM
http://s17.postimg.org/93qsz9fxr/Hy_vong_copy.jpg

CHỜ...

Van muội về đây ăn tết chơi,
Quê hương trái ngọt lúa thơm mời.
Qua con đò nhỏ ngày xưa đợi,
Ăn chén cơm nghèo thuở ấy xơi.
Mưa nắng vẫn hoài xanh đất sống,
Phù sa còn mãi thắm cây đời.
Quên vùi năm tháng đau luân lạc.
Nghe tiếng ru xưa cất ngọt lời.

phamanhoa

MỜI GHÉ CHƠI

Về nước Van cà ghé tớ chơi
Quê nhà Xứ Nghệ gọi chào mời
Cầu treo lắt lẻo tha hồ bước
Quán bánh vui vầy thả sức xơi
Di tích làng sen ngời vạn thuở
Quảng trường tượng Bác sáng muôn đời
Đi tàu Nam – Bắc xem phong cảnh
Nhân dịp đầu xuân nhắn mấy lời.

TXS 17.01.2014

Mộng ảo

Vui mừng trở lại Việt Nam chơi
Bạn hữu từ lâu đánh tiếng mời
Bưởi ổi Biên Hòa ra sức đớp
Cháo gà Chợ Lớn thỏa lòng xơi
Huynh Hòa nửa xị ca tân cổ
Bác Thoại vài chai kể chuyện đời
Chuông báo rền vang choàng tỉnh giấc
Than ôi mộng đẹp tiếc buông lời

Vancali 1.17.14

http://s29.postimg.org/r0n13wl0n/Mong_ao_copy.jpg



TƯỞNG BỞ


Tết nhất cô Van nói láo chơi,
Bà con tưởng bở rủ nhau mời.
Món ngon xứ biển đang chờ đớp,
Vật lạ miệt vườn sẵn đợi xơi.
Kẻ tính hàn huyên bao nẻo sống,
Người toan tâm sự những cung đời.
Đâu ngờ bất chợt người ta bảo:
"Thông cảm, vì mơ trót lỡ lời !"

phamanhoa

vancali96
18-01-2014, 11:43 PM
Xuân đất khách

Xuân về đất khách lại mùa đông
Mượn chút men cay tạo nắng nồng
Tuyết đổ ngoài trời con trẻ đợi
Lệ sầu ở dạ mẹ già trông
Tha hương tẻ nhạt cung đàn nhớ
Viễn xứ u hoài mắt lệ mong
Đón Tết xa nhà ôm ước vọng
Năm sau hội ngộ dưới vừng hồng

Vancali 1.18.14

http://s21.postimg.org/546fxyzp3/Uoc_vong_22222.jpg

HỒNG THOẠI
19-01-2014, 05:56 AM
TƯỞNG BỞ


Tết nhất cô Van nói láo chơi,
Bà con tưởng bở rủ nhau mời.
Món ngon xứ biển đang chờ đớp,
Vật lạ miệt vườn sẵn đợi xơi.
Kẻ tính hàn huyên bao nẻo sống,
Người toan tâm sự những cung đời.
Đâu ngờ bất chợt người ta bảo:
"Thông cảm, vì mơ trót lỡ lời !"

phamanhoa





BÁNH VẼ
Van cà thật khéo nghĩ trò chơi
Báo hại bao anh tưởng được mời !
Lão Thoại từ cơm hòng đợi khới
Anh Hòa bỏ phở đặng chờ xơi
Ra vô lóng ngóng dường gà chọi
Ngủ nghỉ lơ mơ chán mớ đời...
Đã vậy cô còn khoe sắp tới
Đi buôn bánh vẽ rất nhiều lời !
HỒNG THOẠI 19.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3787/12020331946_ef833f38c9_z.jpg

phamanhoa
19-01-2014, 07:11 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamanhoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=151911#post151911)

TƯỞNG BỞ


Tết nhất cô Van nói láo chơi,
Bà con tưởng bở rủ nhau mời.
Món ngon xứ biển đang chờ đớp,
Vật lạ miệt vườn sẵn đợi xơi.
Kẻ tính hàn huyên bao nẻo sống,
Người toan tâm sự những cung đời.
Đâu ngờ bất chợt người ta bảo:
"Thông cảm, vì mơ trót lỡ lời !"

phamanhoa






BÁNH VẼ
Van cà thật khéo nghĩ trò chơi
Báo hại bao anh tưởng được mời !
Lão Thoại từ cơm hòng đợi khới
Anh Hòa bỏ phở đặng chờ xơi
Ra vô lóng ngóng dường gà chọi
Ngủ nghỉ lơ mơ chán mớ đời...
Đã vậy cô còn khoe sắp tới
Đi buôn bánh vẽ rất nhiều lời !
HỒNG THOẠI 19.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3787/12020331946_ef833f38c9_z.jpg



NGHỈ CHƠI



Phen này tớ quyết nghỉ không chơi,
Mặc kệ người ta khẩn thiết mời.
Hẹn uống cà phê thì cố đợi,
Chờ ăn cơm tối cứ mà xơi.
Thuyền kia chẳng chịu quay về cội,
Bến nọ sao đang khổ suốt đời.
Thôi cứ một mình say tới tới,
Mặc ai tính toán lỗ hay lời.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
19-01-2014, 01:34 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi HuyenLam http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=151972#post151972)
Sắp tết

Xuất viện về nhà thấy vắng queo !
Người ta bên ấy Tết ì xèo
Dòm qua bếp nút tang thương ...sợ
Ngó lại căn phòng lạnh lẽo ...teo !
Một bó nhang trầm chưa có sắm
Vài chai rượu chát vẫn còn neo
Năm nay tớ chịu nằm ôm gối
Nhất quyết sang năm kiếm ả ...Mèo !

Huyền Lâm


CƯỚI VỢ MÈO
( Họa vui )
Vắng mấy tuần rồi thật tỉnh queo
Làng thơ nhắc nhở bác eo xèo !
Nào ngờ nhập viện buông thơ néo
Cứ ngỡ mê đào bỏ bút teo !
Chẳng vợ người lành còn thắt thẻo
Không con kẻ bệnh lại gieo neo
Thôi thì cặp đỡ cô nàng Mẽo
Hoặc giả về đây cưới vợ Mèo.
HỒNG THOẠI 19.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3790/12025091503_0c39591f55.jpg

http://vnthihuu.net/clear.gif Sửa Bài Viết (http://vnthihuu.net/editpost.php?do=editpost&p=152005) http://vnthihuu.net/clear.gif Trả lời (http://vnthihuu.net/newreply.php?do=newreply&p=152005) http://vnthihuu.net/clear.gif Trả lời với trích dẫn (http://vnthihuu.net/newreply.php?do=newreply&p=152005) http://vnthihuu.net/images/buttons/multiquote_40b.png (http://vnthihuu.net/newreply.php?do=newreply&p=152005) Đưa vào Blog (http://vnthihuu.net/blog_post.php?do=newblog&p=152005)

vancali96
19-01-2014, 10:37 PM
BÁNH VẼ
Van cà thật khéo nghĩ trò chơi
Báo hại bao anh tưởng được mời !
Lão Thoại từ cơm hòng đợi khới
Anh Hòa bỏ phở đặng chờ xơi
Ra vô lóng ngóng dường gà chọi
Ngủ nghỉ lơ mơ chán mớ đời...
Đã vậy cô còn khoe sắp tới
Đi buôn bánh vẽ rất nhiều lời !
HỒNG THOẠI 19.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3787/12020331946_ef833f38c9_z.jpg



NGHỈ CHƠI



Phen này tớ quyết nghỉ không chơi,
Mặc kệ người ta khẩn thiết mời.
Hẹn uống cà phê thì cố đợi,
Chờ ăn cơm tối cứ mà xơi.
Thuyền kia chẳng chịu quay về cội,
Bến nọ sao đang khổ suốt đời.
Thôi cứ một mình say tới tới,
Mặc ai tính toán lỗ hay lời.

phamanhoa

CỨ NGỠ

Cứ ngỡ Van cà tới bạn chơi
Vội vàng nhắn gửi tỏ thư mời
Nhiều phen xuôi ngược hoài trông đợi
Lắm bận vào ra mãi kiếm xơi
Đó nói ngờ đâu điều dối cuội
Đây nghe tưởng đấy chuyện yêu đời
Mai ngày gặp lại đừng xin lỗi
Tớ cạch làm thơ họa đáp lời.

TXS 19.01.2014

Trách mình

Thi hữu thơ đường dám giỡn chơi
Nghe sao cảm động tiếng thân mời
Làm huynh mỏi mắt quà trông đợi
Để bạn đau lòng phở kén xơi
Mấy bữa quên ăn vì hối lỗi
Bao đêm mất ngủ muốn quên đời
Trách mình ngôn ngữ dùng sai lối
Chánh tả ngu ngơ khiến lỡ lời

Vancali 1.19.14

http://s22.postimg.org/wx105r4w1/Trach_minh_copy.jpg

phamanhoa
20-01-2014, 11:21 AM
[QUOTE=HỒNG THOẠI;152006]http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi HuyenLam http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=151972#post151972)
Sắp tết

Xuất viện về nhà thấy vắng queo !
Người ta bên ấy Tết ì xèo
Dòm qua bếp nút tang thương ...sợ
Ngó lại căn phòng lạnh lẽo ...teo !
Một bó nhang trầm chưa có sắm
Vài chai rượu chát vẫn còn neo
Năm nay tớ chịu nằm ôm gối
Nhất quyết sang năm kiếm ả ...Mèo !

Huyền Lâm


CƯỚI VỢ MÈO
( Họa vui )
Vắng mấy tuần rồi thật tỉnh queo
Làng thơ nhắc nhở bác eo xèo !
Nào ngờ nhập viện buông thơ néo
Cứ ngỡ mê đào bỏ bút teo !
Chẳng vợ người lành còn thắt thẻo
Không con kẻ bệnh lại gieo neo
Thôi thì cặp đỡ cô nàng Mẽo
Hoặc giả về đây cưới vợ Mèo.
HỒNG THOẠI 19.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3790/12025091503_0c39591f55.jpg




QUAN THAM HẾT THỜI ĐÓN XUÂN


Chức quyền mất hết Tết nằm queo,
Của tích bao năm cũng cháy xèo.
Thèm thuốc, con buồn ôm mặt méo,
Nhớ tiền, vợ tiếc ngoác mồm teo.
Ngân hàng đáo hạn nhà cao nẹo,
Tín dụng đòi lời xế khủng neo.
Phe cánh quay lưng tình lạnh tẻo,
Đâu rồi tăm bóng mấy o mèo ?

phamanhoa

phamanhoa
21-01-2014, 05:59 AM
Xuân đất khách

Xuân về đất khách lại mùa đông
Mượn chút men cay tạo nắng nồng
Tuyết đổ ngoài trời con trẻ đợi
Lệ sầu ở dạ mẹ già trông
Tha hương tẻ nhạt cung đàn nhớ
Viễn xứ u hoài mắt lệ mong
Đón Tết xa nhà ôm ước vọng
Năm sau hội ngộ dưới vừng hồng

Vancali 1.18.14

http://s21.postimg.org/546fxyzp3/Uoc_vong_22222.jpg



TẾT QUÊ NHÀ

Tết nhất bạn bè viếng quá đông,
Mà sao xuân vẫn nhạt hương nồng.
Trà pha ngoái cổ lo ngồi ngóng,
Rượu rót quay đầu bận đứng trông.
Kẻ chốn quê nhà mòn ước mộng,
Người nơi đất khách có hoài mong ?
Rợp trời hoa nở vàng hy vọng,
Chẳng thấy đâu đây thoáng bóng hồng...

phamanhoa

vancali96
21-01-2014, 08:44 AM
http://s21.postimg.org/546fxyzp3/Uoc_vong_22222.jpg

TẾT QUÊ NHÀ

Tết nhất bạn bè viếng quá đông,
Mà sao xuân vẫn nhạt hương nồng.
Trà pha ngoái cổ lo ngồi ngóng,
Rượu rót quay đầu bận đứng trông.
Kẻ chốn quê nhà mòn ước mộng,
Người nơi đất khách có hoài mong ?
Rợp trời hoa nở vàng hy vọng,
Chẳng thấy đâu đây thoáng bóng hồng...

phamanhoa

Tiễn xà vương

Giáp Ngọ quê nhà chợ Tết đông
Riêng ta đất khách nén hương nồng
Cầu cho phước lộc thân bằng vọng
Khấn lạy an lành bạn hữu trông
Sức khỏe dồi dào bao kẻ ngóng
Bạc tiền rủng rỉnh mọi người mong
Tống biệt xà vương đầy ác mộng
Sang năm hạnh phúc đẹp vườn hồng

Vancali 1.20.14

http://s29.postimg.org/jmg16z3br/Tien_xa_vuong_copy.jpg

HỒNG THOẠI
21-01-2014, 12:25 PM
http://s21.postimg.org/546fxyzp3/Uoc_vong_22222.jpg

TẾT QUÊ NHÀ

Tết nhất bạn bè viếng quá đông,
Mà sao xuân vẫn nhạt hương nồng.
Trà pha ngoái cổ lo ngồi ngóng,
Rượu rót quay đầu bận đứng trông.
Kẻ chốn quê nhà mòn ước mộng,
Người nơi đất khách có hoài mong ?
Rợp trời hoa nở vàng hy vọng,
Chẳng thấy đâu đây thoáng bóng hồng...

phamanhoa



http://s29.postimg.org/jmg16z3br/Tien_xa_vuong_copy.jpg



MÔI HỒNG
( Họa bộ vận )
Nơi này cũng chuẩn bị lìa đông
Gượng chút tàn hơi vẫn rét nồng
Tết để sum vầy xui mẹ ngóng
Xuân là đoàn tụ khiến cha trông
Xa quê, bóng cháu hoài tràn mộng
Viễn xứ, hình con mãi cộm lòng
Chẳng muốn người thân buồn lắng đọng
Về đây thắm lại những môi hồng
HỒNG THOẠI 21.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3724/12064480376_0361308fc3.jpg

Bạch Hồng Ngọc
22-01-2014, 01:43 PM
RA QUÂN
Vốn dĩ em thời dốt khoản thơ
Bình sinh sở học mới i tờ
Nào ưa to-píc vì e nợ
Chẳng thích trang nhà bởi khớp cơ
Bác Phạm vô hòa, làm sao đỡ ?
Van Cà đến xướng, lẽ nào lơ ?
Lâu lâu " du kích " thì người quở
Buộc phải ra quân dưới bóng cờ
HỒNG THOẠI 31.8.13

TỰ TÌNH

Bao ngày khổ luyện mến nàng thơ
Vốn chữ cần trương chỉ được tờ
Thích trổ vài câu thì cưỡng vận
Hay làm mấy đoạn chẳng vừa cơ
Đêm nằm nghĩ lắm tìm đâu tỏ
Tháng mộng say nhiều hỏi mãi lơ
Kể cũng yêu đời nhưng kém dạ
Nguồn vui rủ bạn sắm bàn cờ

22.1.2014

phamanhoa
23-01-2014, 05:14 AM
MÔI HỒNG
( Họa bộ vận )
Nơi này cũng chuẩn bị lìa đông
Gượng chút tàn hơi vẫn rét nồng
Tết để sum vầy xui mẹ ngóng
Xuân là đoàn tụ khiến cha trông
Xa quê, bóng cháu hoài tràn mộng
Viễn xứ, hình con mãi cộm lòng
Chẳng muốn người thân buồn lắng đọng
Về đây thắm lại những môi hồng
HỒNG THOẠI 21.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3724/12064480376_0361308fc3.jpg



MÁ HỒNG


Thơ thẩn mình ta giữa phố đông,
Chiều xuân hoa nở ngát hương nồng.
Ô hay, chẳng nhớ mà sao ngóng,
Lạ nhỉ, không chờ lại phải trông,
Cứ tưởng hình xưa mù mịt sóng,
Rồi mơ bóng cũ xót xa lòng.
Thương ai mòn mỏi chiều mưa lộng,
Ngồi đếm xuân qua tiếc má hồng.

phamanhoa

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
23-01-2014, 06:30 AM
TẾT SANG LẦN CUỐI


Thuốc thơm thượng đẳng hút phì phèo,
Rượu quý trăm thùng bỏ mốc meo.
Hồng nhản bên Tàu queo quắt héo,
Táo cam xứ Mỹ bủn beo teo.
Ngàn cân chả phượng chê còn hẻo,
Vạn ký nem công trách vẫn bèo.
Tết nhất mà quan không vỗ béo,
E rằng vào khám miệng mồm treo.

phamanhoa


TẾT MUÔN NĂM!


Hãy cứ an tâm, chớ lộn phèo
Tết còn chán vạn, mặt đừng meo
Như là nước suối trong leo lẻo
Chưa thấy non ngàn bé tẹo teo
Tết nhất dẫu nghèo sung bánh kẹo
Bao bì có mỏng loãng ao bèo
Giờ quên thế sự lòng không hẻo
Vẫn còn câu đối rỡ ràng treo!


KIỀN ĐỨC - 23/01/14

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
23-01-2014, 07:19 AM
XUÂN ĐẤT KHÁCH

Xuân về đất khách lại mùa đông
Mượn chút men cay tạo nắng nồng
Tuyết đổ ngoài trời con trẻ đợi
Lệ sầu ở dạ mẹ già trông
Tha hương tẻ nhạt cung đàn nhớ
Viễn xứ u hoài mắt lệ mong
Đón Tết xa nhà ôm ước vọng
Năm sau hội ngộ dưới vừng hồng

Vancali 1.18.14

TẾT QUÊ NHÀ

Tết nhất bạn bè viếng quá đông,
Mà sao xuân vẫn nhạt hương nồng.
Trà pha ngoái cổ lo ngồi ngóng,
Rượu rót quay đầu bận đứng trông.
Kẻ chốn quê nhà mòn ước mộng,
Người nơi đất khách có hoài mong ?
Rợp trời hoa nở vàng hy vọng,
Chẳng thấy đâu đây thoáng bóng hồng...

phamanhoa

MÔI HỒNG
( Họa bộ vận )
Nơi này cũng chuẩn bị lìa đông
Gượng chút tàn hơi vẫn rét nồng
Tết để sum vầy xui mẹ ngóng
Xuân là đoàn tụ khiến cha trông
Xa quê, bóng cháu hoài tràn mộng
Viễn xứ, hình con mãi cộm lòng
Chẳng muốn người thân buồn lắng đọng
Về đây thắm lại những môi hồng

HỒNG THOẠI 21.01.14




GIÁP TẾT BÔN BA


Năm hết thấy nhà ai cũng đông
Bôn tẩu mình tui, chịu nực nồng
Mía ngọt chè ngon thôi chẳng ngóng
Đường xa dặm thẳng cứ mà trông
Hết tiền, vật vã lo xoay xỏa
Đong gạo yên bề khỏi phải mong
Hăm chín rộn ràng đâu đấy cả
Góc sân, nồi bánh lửa đang hồng...


KIỀN ĐỨC - 23/02/24

vancali96
23-01-2014, 11:53 AM
TIỄN ÔNG TÁO

Mai đây Ông Táo lại về trời ,
Chuẩn bị trang hoàng khắp mọi nơi .
Áo mão nhang đèn cho lão dọt
Kim ngư vàng bạc tiễn chân rời .
Hai chồng hạnh phúc lòng khoan khoái
Một vợ an lành dạ thảnh thơi .
Nhiễu sự trần gian tâu Ngọc Đế
Xin cho trăm họ sống yêu đời

Vancali 1.22.14

http://s8.postimg.org/eyf0yz8v9/Chau_troi_copy.jpg

HỒNG THOẠI
23-01-2014, 12:45 PM
TỰ TÌNH

Bao ngày khổ luyện mến nàng thơ
Vốn chữ cần trương chỉ được tờ
Thích trổ vài câu thì cưỡng vận
Hay làm mấy đoạn chẳng vừa cơ
Đêm nằm nghĩ lắm tìm đâu tỏ
Tháng mộng say nhiều hỏi mãi lơ
Kể cũng yêu đời nhưng kém dạ
Nguồn vui rủ bạn sắm bàn cờ

22.1.2014



VỮNG LẬP TRƯỜNG
( Họa vui )
Anh chàng Bạch Ngọc giỏi mần thơ
Nổi hứng tòi ngay cả chục tờ !
Lục bát làm người xem bỏ chợ
Thơ Đường khiến kẻ đọc chùng cơ
Tôn sùng, ẻm gợi, ngài không nỡ...
Ái mộ, em khều, ổng phải lơ...
Vốn dĩ thi nhân thường nặng nợ...
Hên sao sếp vẫn giữ màu cờ...
HỒNG THOẠI 23.01.14


http://farm6.staticflickr.com/5497/12097686454_651d43765d.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-01-2014, 07:38 AM
http://farm4.staticflickr.com/3734/12110493056_e891b1e3d4_z.jpg


XUÂN TỤNG


Tết về, xua nhẹ rét đông lui
Mở cánh càn khôn gởi ngọt bùi
Lạc thú tâm hồn nuôi cố gắng
Hoan ca cuộc sống khéo rèn trui
Hoa lành đang nở làn hương dậy
Mộng dữ vừa tan nỗi khổ lùi
Đẹp cả lòng người cùng nắng gió
Xuân khai ân lộc đất trời vui!


KIỀN ĐỨC - 24/01/14

Bạch Hồng Ngọc
24-01-2014, 12:28 PM
VỮNG LẬP TRƯỜNG
( Họa vui )
Anh chàng Bạch Ngọc giỏi mần thơ
Nổi hứng tòi ngay cả chục tờ !
Lục bát làm người xem bỏ chợ
Thơ Đường khiến kẻ đọc chùng cơ
Tôn sùng, ẻm gợi, ngài không nỡ...
Ái mộ, em khều, ổng phải lơ...
Vốn dĩ thi nhân thường nặng nợ...
Hên sao sếp vẫn giữ màu cờ...
HỒNG THOẠI 23.01.14


http://farm6.staticflickr.com/5497/12097686454_651d43765d.jpg


NGHIỆP…THƠ!

(Họa vui)
Bạch Ngọc lâu rồi thẩn với thơ
Làm xong ném sọt cả trăm tờ
Con dâu bảo tuyệt: Bà mê chứ
Cháu nội kêu hoài: Ông phí cơ
Đến bản vui xuân già chẳng ngó
Đưa miền trẩy hội trẻ càng ngơ
Thôi tình đã lỡ đành than phận
Cái nghiệp đeo mang khổ nước cờ

23.1.2014

HỒNG THOẠI
24-01-2014, 01:27 PM
http://s8.postimg.org/eyf0yz8v9/Chau_troi_copy.jpg]


Cô Van chơi khó anh em quá ! Cái vần thơi ( thảnh thơi ) chẳng thể nào họa được, trừ khi phải phạm lỗi khắc lục. Buộc lòng tui phải chọn hình thức họa bộ vận, thông củm nhé !


TÁO VỀ TRỜI
( Họa vui )
Hôm qua Táo tấp nập đầy trời
Cá chép hàng đàn quẫy đủ nơi
Vượt ẩu, chàng kia lòng chẳng đợi
Lèn ngang, cậu nọ dạ không rời
Công an quát tháo hầu mòn lợi
Trật tự kêu gào muốn đứt hơi
Hỗn độn ! Người người ưng lấn tới
Thì ra thượng giới cũng như đời !
HỒNG THOẠI 24.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3727/12113706964_371369c613.jpg

vancali96
24-01-2014, 06:48 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=152409#post152409)

http://s8.postimg.org/eyf0yz8v9/Chau_troi_copy.jpg]

Cô Van chơi khó anh em quá ! Cái vần thơi ( thảnh thơi ) chẳng thể nào họa được, trừ khi phải phạm lỗi khắc lục. Buộc lòng tui phải chọn hình thức họa bộ vận, thông củm nhé !

TÁO VỀ TRỜI
( Họa vui )
Hôm qua Táo tấp nập đầy trời
Cá chép hàng đàn quẫy đủ nơi
Vượt ẩu, chàng kia lòng chẳng đợi
Lèn ngang, cậu nọ dạ không rời
Công an quát tháo hầu mòn lợi
Trật tự kêu gào muốn đứt hơi
Hỗn độn ! Người người ưng lấn tới
Thì ra thượng giới cũng như đời !
HỒNG THOẠI 24.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3727/12113706964_371369c613.jpg

Xin lỗi quí huynh em sớn sác gieo vần thảnh thơi , cuối năm mong tha thứ hì hì ..........

Táo Quân

Tháng chạp hăm ba Táo đáo trời
Đem trình thế sự khắp muôn nơi
Quan tham chức trọng chưa từ bỏ
Dân khổ nhà tranh nỏ chịu rời
Tết đến bao người cơm đói lạnh
Xuân về lắm kẻ rượu đầy hơi
Trần gian nhiễu sự lòng gian dối
Thượng đế anh minh phán việc đời

Vancali 1.24.14

http://s8.postimg.org/fvo44pc2d/Tao_quan_copy.jpg

phamanhoa
25-01-2014, 06:02 AM
.Xin lỗi quí huynh em sớn sác gieo vần thảnh thơi , cuối năm mong tha thứ hì hì ..........

Táo Quân

Tháng chạp hăm ba Táo đáo trời
Đem trình thế sự khắp muôn nơi
Quan tham chức trọng chưa từ bỏ
Dân khổ nhà tranh nỏ chịu rời
Tết đến bao người cơm đói lạnh
Xuân về lắm kẻ rượu đầy hơi
Trần gian nhiễu sự lòng gian dối
Thượng đế anh minh phán việc đời

Vancali 1.24.14

http://s8.postimg.org/fvo44pc2d/Tao_quan_copy.jpg




TẤN THOÁI LƯỠNG NAN


Cuối năm Ông Táo muốn lên trời,
Tìm vé chợ đen chạy khắp nơi.
Xe khách đường dài không dám đợi,
Phi cơ giá rẻ phải cam rời.
Sợ thằng trấn lột răng lìa lợi,
E đứa côn đồ phổi hết hơi.
Cá chép gọi hoài mà chẳng tới,
Làm sao Ngọc Đế biết tin đời ?

phamanhoa

HỒNG THOẠI
25-01-2014, 12:27 PM
http://farm4.staticflickr.com/3734/12110493056_e891b1e3d4_z.jpg


XUÂN TỤNG


Tết về, xua nhẹ rét đông lui
Mở cánh càn khôn gởi ngọt bùi
Lạc thú tâm hồn nuôi cố gắng
Hoan ca cuộc sống khéo rèn trui
Hoa lành đang nở làn hương dậy
Mộng dữ vừa tan nỗi khổ lùi
Đẹp cả lòng người cùng nắng gió
Xuân khai ân lộc đất trời vui!


KIỀN ĐỨC - 24/01/14




GIẢI PHÁP CHỐNG LẠNH
Tết lạnh ai người muốn đẩy lui
Có mau dọn cỗ để chia bùi ?
Áo dày cộng đế hâm vừa sủi
Quần ấm thêm dồi nướng lẫn trui
Con giục : - Cùng xông pha, chớ lủi !
Trẻ kêu : - Hãy chiến đấu, không lùi !
Khoái thì cứ hưởng, xua buồn tủi
Xuân bày mâm bát lão già vui.
HỒNG THOẠI 25.01.14


http://farm6.staticflickr.com/5536/12128662914_91195b1f2a.jpg

HỒNG THOẠI
25-01-2014, 06:10 PM
CHUNG TAY
Lễ hội Nguyên Tiêu sắp đến rồi
Kính mời anh chị sẵn sàng thôi
Ghi danh hiện diện nồng xuân mới
Gặp mặt giao lưu thắm dạ ngời
Rạng rỡ từ THI gieo khắp lối
Tưng bừng chữ HỮU trải đầy nơi
Đồng lòng một dạ chung tay xới
Mảnh đất huynh Thông đã đắp bồi.
HỒNG THOẠI 25.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3667/12131779284_e957cd6a9f.jpg

vancali96
25-01-2014, 11:11 PM
http://farm4.staticflickr.com/3734/12110493056_e891b1e3d4_z.jpg


XUÂN TỤNG


Tết về, xua nhẹ rét đông lui
Mở cánh càn khôn gởi ngọt bùi
Lạc thú tâm hồn nuôi cố gắng
Hoan ca cuộc sống khéo rèn trui
Hoa lành đang nở làn hương dậy
Mộng dữ vừa tan nỗi khổ lùi
Đẹp cả lòng người cùng nắng gió
Xuân khai ân lộc đất trời vui!


KIỀN ĐỨC - 24/01/14

GIẢI PHÁP CHỐNG LẠNH
Tết lạnh ai người muốn đẩy lui
Có mau dọn cỗ để chia bùi ?
Áo dày cộng đế hâm vừa sủi
Quần ấm thêm dồi nướng lẫn trui
Con giục : - Cùng xông pha, chớ lủi !
Trẻ kêu : - Hãy chiến đấu, không lùi !
Khoái thì cứ hưởng, xua buồn tủi
Xuân bày mâm bát lão già vui.
HỒNG THOẠI 25.01.14

Xuân tình

Tết này mã đáo khổ đành lui
Mộng đến sang năm vãng sự bùi
Lì lợm xà vương thân vội lủi
Xì xào Giáp Ngọ giáo đem trui
Con bài sấp ngửa đồng tiền tủi
Trẻ nít nôn nao ngọn mía lùi
Đợi pháo giao thừa thêm một tuổi
Xuân tình trai gái thỏa lòng vui

Vancali 1.25.14

http://s24.postimg.org/41p6klehh/Xuan_tinh_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
26-01-2014, 06:18 AM
GIẢI PHÁP CHỐNG LẠNH


Tết lạnh ai người muốn đẩy lui
Có mau dọn cỗ để chia bùi ?
Áo dày cộng đế hâm vừa sủi
Quần ấm thêm dồi nướng lẫn trui
Con giục : - Cùng xông pha, chớ lủi !
Trẻ kêu : - Hãy chiến đấu, không lùi !
Khoái thì cứ hưởng, xua buồn tủi
Xuân bày mâm bát lão già vui.

HỒNG THOẠI 25.01.14



Xuân tình


Tết này mã đáo khổ đành lui
Mộng đến sang năm vãng sự bùi
Lì lợm xà vương thân vội lủi
Xì xào Giáp Ngọ giáo đem trui
Con bài sấp ngửa đồng tiền tủi
Trẻ nít nôn nao ngọn mía lùi
Đợi pháo giao thừa thêm một tuổi
Xuân tình trai gái thỏa lòng vui.

Vancali 1.25.14


NÊN TỈNH TÁO

TẾT mừng chất độc sớm cài lui
ĐẾN hẹn là lên uống rượu bùi
BẢY đứa lăng nhăng đem bỏ lụi
BA thằng lộn xộn quyết mài trui
SAY chưa đánh chén mâm không xủi
LẠI đã ăn chơi tiệc chẳng lùi
TỈNH táo đi vào theo lối lủi
XUÂN VỀ HAI MỘT HỨA CÒN VUI.

TXS 26.01.2014

vancali96
26-01-2014, 08:38 AM
Mẹ Tôi

Miệng trầu bỏm bẻm héo bờ môi
Ngưỡng cửa bâng khuâng dáng mẹ ngồi
Lất phất mưa bay nhòa tóc bạc
Miên man nắng rọi sáng da mồi
Mai này chòi lá con về tới
Giờ đã ngoài hiên lộc nẩy chồi
Bánh mức trang hoàng câu đối đỏ
Giao thừa xin hãy đợi đừng trôi

Vancali 1.25.14

http://s29.postimg.org/bee3m0e07/Me_toi_copy.jpg

phamanhoa
26-01-2014, 05:36 PM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Phamduy.jpg

NGHÌN TRÙNG XA CÁCH

(Nhân giỗ đầu nhạc sĩ Phạm Duy 27/01/2013 - 27/01/2014)

NGƯỜI VỀ câu hát vọng NGHÌN THU,
Mỏi vó NGỰA HỒNG bước VIỄN DU.
MỘ KHÚC NGẬM NGÙI lay gió lạnh,
XUÂN CA khắc khoải đọng mây mù.
GIỌT CHUÔNG CAM LỘ thôi ngân vọng,
BÀ MẸ PHÙ SA bặt tiếng ru.
QUA SUỐI MÂY HỒNG về cõi ấy,
VẦN THƠ SẦU RỤNG chốn hoang vu...

phamanhoa

Nắng Xuân
26-01-2014, 06:12 PM
CHUNG TAY

Lễ Hội Nguyên Tiêu sắp đến rồi
Kính mời anh chị sẵn sàng thôi
Điền tên góp rượu nồng xuân mới
Có mặt bình thơ thắm nghĩa ngời
Rạng rỡ từ Thi gieo khắp lối
Tưng bừng chữ Hữu trải đầy nơi
Đồng lòng một dạ chung tay xới
Kẻo phụ huynh Thông đã đắp bồi

HỒNG THOẠI


1. DIỄN ĐÀN TỤ HỘI

RẰM GIÊNG gõ cửa ấy xuân rồi
Rủ bạn xa gần đến DIỄN thôi
Hũ rượu đăng ĐÀN duyên nảy mới
Thuyền THI chở mộng ý chan ngời
Trang đài HỮU thoảng tình nguyên cội
QUẢNG đại danh tràn nghĩa khắp nơi
BÁ nghiệp đâu màng thân dẫu gởi
Vườn Thông mãi quyện áng THƠ bồi.

Nắng Xuân
Jan 26, 2014

Huy Thanh
26-01-2014, 09:01 PM
HƯƠNG ĐỒNG

Con gái nhờ Ba giúp sửa nhà
Thành đô giáp Tết rực cờ hoa
Từ lâu cậu Lúa chưa rời xóm
Mới đó anh hai đã vượt phà
Phố thị dòng xe mừng lễ hội
Đường quê đám trẻ ghẹo Hằng Nga
Mươi ngày hít thở mùi ô nhiễm
Ước nguyện bờ tre nhấp rượu trà.

Huy Thanh
26-1-2014

Bạch Hồng Ngọc
26-01-2014, 09:43 PM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Phamduy.jpg

NGHÌN TRÙNG XA CÁCH

(Nhân giỗ đầu nhạc sĩ Phạm Duy 27/01/2013 - 27/01/2014)

NGƯỜI VỀ câu hát vọng NGHÌN THU,
Mỏi vó NGỰA HỒNG bước VIỄN DU.
MỘ KHÚC NGẬM NGÙI lay gió lạnh,
XUÂN CA khắc khoải đọng mây mù.
GIỌT CHUÔNG CAM LỘ thôi ngân vọng,
BÀ MẸ PHÙ SA bặt tiếng ru.
QUA SUỐI MÂY HỒNG về cõi ấy,
VẦN THƠ SẦU RỤNG chốn hoang vu...

phamanhoa


Cảm tác qua bài thơ của Phamanhoa
(Tích hợp các nhạc phẩm hay của Phạm Duy)

“CÒN GÌ NỮA ĐÂU”

“Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu”
“Con Tim Dâng Hiến” “Cây Đàn Bỏ Quên”
“Hai Năm Tình Lận Đận” buồn
“Ngậm Ngùi” “Tuổi Ngọc” mưa tuôn “Cỏ hồng”
“Nghìn Trùng Xa Cách” vời trông
“Cành Hoa Trắng” điểm mà không thấy người
“Mùa Thu Chết” “Tiếng Đàn Tôi”
“Tình Ca “ “Kỷ Niệm” một thời đã qua
“Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà”
“Yêu Em Vào Cõi Chết” ta sững sờ
“Ngày Xưa Hoàng Thị” “Xuân Ca”
Tình yêu “Đà Lạt Trăng Mờ” bên nhau
Giờ “Tâm Sự Gửi Về Đâu”
Nếu “ kiếp nào có yêu nhau” tìm về
“Ngày Đó Chúng Mình” say mê
“ Chắp tay hoa” “ Tim vẫn trong ta” đượm tình
Xin “Đừng Bỏ Em Một Mình”
Và đừng “Vĩnh Biệt Người Tình” bến mơ
Khi “Trở Về Mái Nhà Xưa”
“ Giọt chuông cam lộ” nắng mưa đâu rồi
“ Vần thơ sầu rụng” sân đời
Phạm Duy ơi! Đắng ngậm ngùi con tim

26.1.2014

Tran Xuan Sinh
27-01-2014, 06:55 AM
http://s29.postimg.org/bee3m0e07/Me_toi_copy.jpg




LÒNG MẸ

Cực khổ nuôi con chẳng hé môi
Bốn mùa công việc nỡ đâu ngơi
Bôn ba tóc tuyết màu đan lỗi
Vất vả thân chim mẹ kiếm mồi
Phấn khởi nhân đầy cây có cội
Mừng vui quả ngọt giống nên chồi
Hy sinh hiến trọn lòng không mỏi
Bảy chục lần xuân cứ thế trôi.

TXS 27.01.2014

nguyenxuan
27-01-2014, 07:55 AM
CHUNG TAY

Lễ Hội Nguyên Tiêu sắp đến rồi
Kính mời anh chị sẵn sàng thôi
Điền tên góp rượu nồng xuân mới
Có mặt bình thơ thắm nghĩa ngời
Rạng rỡ từ Thi gieo khắp lối
Tưng bừng chữ Hữu trải đầy nơi
Đồng lòng một dạ chung tay xới
Kẻo phụ huynh Thông đã đắp bồi

HỒNG THOẠI



1. DIỄN ĐÀN TỤ HỘI

RẰM GIÊNG gõ cửa ấy xuân rồi
Rủ bạn xa gần đến DIỄN thôi
Hũ rượu đăng ĐÀN duyên nảy mới
Thuyền THI chở mộng ý chan ngời
Trang đài HỮU thoảng tình nguyên cội
QUẢNG đại danh tràn nghĩa khắp nơi
BÁ nghiệp đâu màng thân dẫu gởi
Vườn Thông mãi quyện áng THƠ bồi.

Nắng Xuân
Jan 26, 2014




NGÀY HỘI THƠ

Mùa xuân rạng rỡ đón thơ rồi
Lễ hội tưng bừng trải tứ thôi
Vạn vẻ nồng say ngào ý đẫm
Ngàn hoa thắm DIỄN quyện tơ ngời
Trời trong tửu đãi ĐÀN ngân lối
Nguyệt sáng THI hòa chữ tỏa nơi
Một khối đồng tâm tình HỮU hảo
Lầu Mây ngập nắng nghĩa nhân bồi.

Nguyên Xuân
26/1/2014

TRẦN THỊ THANH LIÊM
28-01-2014, 09:32 AM
CHUNG TAY

Lễ Hội Nguyên Tiêu sắp đến rồi
Kính mời anh chị sẵn sàng thôi
Điền tên góp rượu nồng xuân mới
Có mặt bình thơ thắm nghĩa ngời
Rạng rỡ từ Thi gieo khắp lối
Tưng bừng chữ Hữu trải đầy nơi
Đồng lòng một dạ chung tay xới
Kẻo phụ huynh Thông đã đắp bồi

HỒNG THOẠI


4- MỪNG SINH NHẬT THI HỮU LẦN BA

RẰM GIÊNG thúc giục chúng ta rồi
Huynh đệ vui cùng tỷ muội thôi
Duyên ngập DIỄN ĐÀN câu ví bổng
Tình dâng THI HỮU ánh sao ngời
Lời châu ngọc CHÚC bừng muôn dặm
Khúc phượng loan MỪNG thoảng mỗi nơi
SINH NHẬT chan hòa hoan hỷ mãi
Lầu mây ngưỡng vọng cánh chim bồi.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 28/01/2014
Trần Thị Thanh Liêm

HỒNG THOẠI
28-01-2014, 11:42 AM
Mẹ Tôi

Miệng trầu bỏm bẻm héo bờ môi
Ngưỡng cửa bâng khuâng dáng mẹ ngồi
Lất phất mưa bay nhòa tóc bạc
Miên man nắng rọi sáng da mồi
Mai này chòi lá con về tới
Giờ đã ngoài hiên lộc nẩy chồi
Bánh mức trang hoàng câu đối đỏ
Giao thừa xin hãy đợi đừng trôi

Vancali 1.25.14


KHẮC KHOẢI
( Họa đảo vận )
Lặng lẽ dòng đời mải miết trôi
Hạt gieo thoáng chốc đã đâm chồi
Bâng khuâng tóc mẹ hòa màu muối
Lạ lẫm da cha điểm nốt mồi
Mãi nhớ về con dù lúc lội
Hoài mơ đến cháu giữa khi ngồi
Năm canh khắc khoải cùng màn tối
Lại hiện thêm nhiều nét khóe môi
HỒNG THOẠI 28.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3819/12184222656_376a65a0c5.jpg

HỒNG THOẠI
28-01-2014, 12:09 PM
HƯƠNG ĐỒNG

Con gái nhờ Ba giúp sửa nhà
Thành đô giáp Tết rực cờ hoa
Từ lâu cậu Lúa chưa rời xóm
Mới đó anh hai đã vượt phà
Phố thị dòng xe mừng lễ hội
Đường quê đám trẻ ghẹo Hằng Nga
Mươi ngày hít thở mùi ô nhiễm
Ước nguyện bờ tre nhấp rượu trà.

Huy Thanh
26-1-2014


DỰ HỘI NGUYÊN TIÊU
Giải quyết cho xong những việc nhà
Đêm rằm, bác sẽ lại hào hoa
Bài thơ mượt giống đồng lên mạ
Mẩu chuyện êm như sóng giỡn phà
Nói đến Đường thi đầy rộn rã
Bàn về lục bát đậm nguy nga
Đồng lòng dự Hội Nguyên Tiêu nhá
Để cụng ly bia hoặc chén trà.
HỒNG THOẠI 28.01.14

Bạch Hồng Ngọc
28-01-2014, 01:41 PM
CHÚC TẾT ANH HỒNG THOẠI

Đây lời Bạch Mỗ chúc mừng Anh
Hồng Thoại xuân sang tiếng dệt lành
Phúc đức tràn đầy tươi sáng lộc
An bình sắc thái rạng ngời tranh
Dồi dào sức khỏe tâm bền vững
Rạng rỡ mùa vui nghĩa hợp thành
Cuộc sống đàng hoàng say bạn hữu
Hương tình mãi ngát đẹp thêm danh

28/1/2014

phamanhoa
28-01-2014, 03:53 PM
Mẹ Tôi

Miệng trầu bỏm bẻm héo bờ môi
Ngưỡng cửa bâng khuâng dáng mẹ ngồi
Lất phất mưa bay nhòa tóc bạc
Miên man nắng rọi sáng da mồi
Mai này chòi lá con về tới
Giờ đã ngoài hiên lộc nẩy chồi
Bánh mức trang hoàng câu đối đỏ
Giao thừa xin hãy đợi đừng trôi

Vancali 1.25.14


KHẮC KHOẢI
( Họa đảo vận )
Lặng lẽ dòng đời mải miết trôi
Hạt gieo thoáng chốc đã đâm chồi
Bâng khuâng tóc mẹ hòa màu muối
Lạ lẫm da cha điểm nốt mồi
Mãi nhớ về con dù lúc lội
Hoài mơ đến cháu giữa khi ngồi
Năm canh khắc khoải cùng màn tối
Lại hiện thêm nhiều nét khóe môi
HỒNG THOẠI 28.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3819/12184222656_376a65a0c5.jpg



TƯỢNG ĐÀI MẸ


Lời ru vẫn mãi ngọt trên môi,
Hóa đá trăm năm một dáng ngồi.
Gian khó bạc phơ vầng tóc rối,
Truân chuyên nâu sạm nếp da mồi.
Vòng nôi ấm áp thơm nguồn cội,
Giọt sữa thơm tho thắm nụ chồi.
Dung dị bàn tay khi lạc lối,
Mẹ là biển lớn chở con trôi.

phamanhoa

Tran Xuan Sinh
28-01-2014, 05:36 PM
CHUNG TAY

Lễ hội Nguyên Tiêu sắp đến rồi
Kính mời anh chị sẵn sàng thôi
Ghi danh hiện diện nồng xuân mới
Gặp mặt giao lưu thắm dạ ngời
Rạng rỡ từ THI gieo khắp lối
Tưng bừng chữ HỮU trải đầy nơi
Đồng lòng một dạ chung tay xới
Mảnh đất huynh Thông đã đắp bồi.
HỒNG THOẠI 25.01.14



http://farm4.staticflickr.com/3667/12131779284_e957cd6a9f.jpg




5. ĐÓN ĐỢI MÙA XUÂN

ĐÓN ĐỢI mùa xuân, đã tới rồi
NGUYÊN tình trọn gói giữ lòng thôi
TIÊU xài thoải mái tiền nong đủ
GẶP gỡ mừng vui ý tứ ngời
BẠN hữu gần xa từ khắp tỉnh
THƠ Đường chặt chẽ đến nhiều nơi
Chim chiều khởi XƯỚNG từng câu chữ
HỌA sáng Lầu mây nghĩa thẩm bồi.

TXS 28.01.2014

Huy Thanh
28-01-2014, 08:41 PM
DỰ HỘI NGUYÊN TIÊU
Giải quyết cho xong những việc nhà
Đêm rằm, bác sẽ lại hào hoa
Bài thơ mượt giống đồng lên mạ
Mẩu chuyện êm như sóng giỡn phà
Nói đến Đường thi đầy rộn rã
Bàn về lục bát đậm nguy nga
Đồng lòng dự Hội Nguyên Tiêu nhá
Để cụng ly bia hoặc chén trà.
HỒNG THOẠI 28.01.14


HỘI THƠ THI HỮU

Nguyên Tiêu dẫu việc khó xong nhà
Vẫn đến vui cùng bạn ngắm hoa
Rượu hợp ươm vần mong tới bến
Thơ hòa tỏa ý đợi qua phà
Lời ca bổng vút mờ tinh tú
Điệu hát thăng trầm vọng nguyệt nga
Sinh nhật lần ba sao chẳng dự
Dù cho chống gậy, tửu, không trà.

Huy Thanh
28-1-2014

vancali96
29-01-2014, 09:04 AM
Mẹ Tôi

Miệng trầu bỏm bẻm héo bờ môi
Ngưỡng cửa bâng khuâng dáng mẹ ngồi
Lất phất mưa bay nhòa tóc bạc
Miên man nắng rọi sáng da mồi
Mai này chòi lá con về tới
Giờ đã ngoài hiên lộc nẩy chồi
Bánh mức trang hoàng câu đối đỏ
Giao thừa xin hãy đợi đừng trôi

Vancali 1.25.14


KHẮC KHOẢI
( Họa đảo vận )
Lặng lẽ dòng đời mải miết trôi
Hạt gieo thoáng chốc đã đâm chồi
Bâng khuâng tóc mẹ hòa màu muối
Lạ lẫm da cha điểm nốt mồi
Mãi nhớ về con dù lúc lội
Hoài mơ đến cháu giữa khi ngồi
Năm canh khắc khoải cùng màn tối
Lại hiện thêm nhiều nét khóe môi
HỒNG THOẠI 28.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3819/12184222656_376a65a0c5.jpg

TƯỢNG ĐÀI MẸ


Lời ru vẫn mãi ngọt trên môi,
Hóa đá trăm năm một dáng ngồi.
Gian khó bạc phơ vầng tóc rối,
Truân chuyên nâu sạm nếp da mồi.
Vòng nôi ấm áp thơm nguồn cội,
Giọt sữa thơm tho thắm nụ chồi.
Dung dị bàn tay khi lạc lối,
Mẹ là biển lớn chở con trôi.

phamanhoa

Lòng mẹ

Chim rừng xoải cánh mặc đời trôi
Nuôi dưỡng con thơ mọc thẳng chồi
Dãi nắng rừng sâu ngày quậy tổ
Dầm mưa núi thẫm sáng tha mồi
Lông dài phố rộn theo tình lụy
Tháng rộng trời cao bỏ mẽ ngồi
Tết đến mong chờ hình bóng trẻ
Mắt mờ ngấn lệ ướt vành môi

Vancali 1.28.14

http://s28.postimg.org/jtuxvf66l/Long_me_2222_copy.jpg

HỒNG THOẠI
29-01-2014, 12:00 PM
CHÚC TẾT ANH HỒNG THOẠI

Đây lời Bạch Mỗ chúc mừng Anh
Hồng Thoại xuân sang tiếng dệt lành
Phúc đức tràn đầy tươi sáng lộc
An bình sắc thái rạng ngời tranh
Dồi dào sức khỏe tâm bền vững
Rạng rỡ mùa vui nghĩa hợp thành
Cuộc sống đàng hoàng say bạn hữu
Hương tình mãi ngát đẹp thêm danh

28/1/2014


DANG CÁNH
Bạch Hồng Ngọc tuổi trẻ hùng anh
Giải ngũ về quê thỏa mộng lành
Binh nghiệp nửa đời tươi sắc ảnh
Duyên tình trọn kiếp đẹp màu tranh
Tưng bừng phúc đức đà truy lãnh
Rạng rỡ cháu con đã tác thành
Giáp Ngọ mừng chàng dang rộng cánh
Về miền hạnh phúc lẫn uy danh.
HỒNG THOẠI 29.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3752/12200255315_95889a406c.jpg

Tran Xuan Sinh
29-01-2014, 09:31 PM
HỘI THƠ THI HỮU



Nguyên Tiêu dẫu việc khó xong nhà
Vẫn đến vui cùng bạn ngắm hoa
Rượu hợp ươm vần mong tới bến
Thơ hòa tỏa ý đợi qua phà
Lời ca bổng vút mờ tinh tú
Điệu hát thăng trầm vọng nguyệt nga
Sinh nhật lần ba sao chẳng dự
Dù cho chống gậy, tửu, không trà.


Huy Thanh
28-1-2014


SINH NHẬT LẦN BA

Sau tết lo toan chuyện sửa nhà
Mà sao vẫn thấy nhớ thơ hoa
Rằm giêng mặc thợ lo làm việc
Mười bốn tìm xe gắng vượt phà
Háo hức mùa xuân đèn rạng tỏ
Tưng bừng lễ hội sáo ngân nga
Lần ba kỷ niệm ngày sinh nhật
Chẳng lẽ vì ta bạn thiếu trà.

TXS 29.01.2014 (29 tháng chạp)

vancali96
30-01-2014, 09:05 AM
CHUNG TAY
Lễ hội Nguyên Tiêu sắp đến rồi
Kính mời anh chị sẵn sàng thôi
Ghi danh hiện diện nồng xuân mới
Gặp mặt giao lưu thắm dạ ngời
Rạng rỡ từ THI gieo khắp lối
Tưng bừng chữ HỮU trải đầy nơi
Đồng lòng một dạ chung tay xới
Mảnh đất huynh Thông đã đắp bồi.
HỒNG THOẠI 25.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3667/12131779284_e957cd6a9f.jpg




5. ĐÓN ĐỢI MÙA XUÂN

ĐÓN ĐỢI mùa xuân, đã tới rồi
NGUYÊN tình trọn gói giữ lòng thôi
TIÊU xài thoải mái tiền nong đủ
GẶP gỡ mừng vui ý tứ ngời
BẠN hữu gần xa từ khắp tỉnh
THƠ Đường chặt chẽ đến nhiều nơi
Chim chiều khởi XƯỚNG từng câu chữ
HỌA sáng Lầu mây nghĩa thẩm bồi.

TXS 28.01.2014

Mừng sinh nhật

Sinh nhật lần ba đã cận rồi
Diễn Đàn Thi Hữu tựu về thôi
Sài Gòn chén rượu tình thân mật
Hà Nội lời thơ ý sáng ngời
Sướng kẻ quê nhà vui khắp chốn
Thương mình đất khách nhớ cùng nơi
Cầu cho buổi tiệc đông người đến
Dự hội Nguyên Tiêu chữ đắp bồi

Vancali 1.29.14

http://s27.postimg.org/9f755ha8j/Mung_sinh_nhat_copy.jpg

phamanhoa
30-01-2014, 03:44 PM
vancali96
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=152658#post152658)

CHUNG TAY
Lễ hội Nguyên Tiêu sắp đến rồi
Kính mời anh chị sẵn sàng thôi
Ghi danh hiện diện nồng xuân mới
Gặp mặt giao lưu thắm dạ ngời
Rạng rỡ từ THI gieo khắp lối
Tưng bừng chữ HỮU trải đầy nơi
Đồng lòng một dạ chung tay xới
Mảnh đất huynh Thông đã đắp bồi.
HỒNG THOẠI 25.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3667/12131779284_e957cd6a9f.jpg







5. ĐÓN ĐỢI MÙA XUÂN

ĐÓN ĐỢI mùa xuân, đã tới rồi
NGUYÊN tình trọn gói giữ lòng thôi
TIÊU xài thoải mái tiền nong đủ
GẶP gỡ mừng vui ý tứ ngời
BẠN hữu gần xa từ khắp tỉnh
THƠ Đường chặt chẽ đến nhiều nơi
Chim chiều khởi XƯỚNG từng câu chữ
HỌA sáng Lầu mây nghĩa thẩm bồi.

TXS 28.01.2014

Mừng sinh nhật

Sinh nhật lần ba đã cận rồi
Diễn Đàn Thi Hữu tựu về thôi
Sài Gòn chén rượu tình thân mật
Hà Nội lời thơ ý sáng ngời
Sướng kẻ quê nhà vui khắp chốn
Thương mình đất khách nhớ cùng nơi
Cầu cho buổi tiệc đông người đến
Dự hội Nguyên Tiêu chữ đắp bồi

Vancali 1.29.14

http://s27.postimg.org/9f755ha8j/Mung_sinh_nhat_copy.jpg



CHÚC MỪNG NĂM MỚI


Năm cũ điêu linh sắp hết rồi,
Vài dòng mộc mạc chúc xuân thôi.
Thiên tai địch họa mau u tối,
Nhũng lạm tham ô hết sáng ngời.
Thịnh vượng đơm hoa thơm vạn lối,
An lành kết trái ngọt muôn nơi.
DIỄN ĐÀN náo nức sang trang mới,
Thi hữu nhanh tay góp sức bồi.

phamanhoa

vancali96
31-01-2014, 09:52 AM
Chúc bạn thơ

Chúc bạn đường thơ phước thái hòa
Muôn điều như ý mộng thăng hoa
Vui Xuân vạn sự thành công hát
Đón Tết muôn điều thắng lợi ca
Suốt tháng tiền vô vui dạ nhá
Từng ngày lộc trỗ thỏa lòng nha
Sang năm Giáp Ngọ luôn hồng phát
Hạnh phúc tình duyên đến mọi nhà

Vancali 1.30.14

http://s30.postimg.org/t2ougtdmp/Chuc_ban_tho_copy.jpg

UYỂN NHI
31-01-2014, 12:51 PM
http://2.bp.blogspot.com/-AycnGP3jPFQ/UsOT_aURdMI/AAAAAAAABY0/l8n7nvt93jk/s640/Ch%C3%BAc+m%E1%BB%ABng+n%C4%83m+m%E1%BB%9Bi+2014+% 282%29.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=LcGiLqEMMOcfBM&tbnid=cg--UeCBtsWbGM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fhoabinh19.blogspot.com%2F2013%2F1 2%2Fhinh-nen-chuc-mung-nam-moi-2014-xuan.html&ei=CjzrUpesHYHliAeU5oGQBQ&psig=AFQjCNGaXj8Vq5Lj7vCa7cXIaTsG19R_AA&ust=1391234292224830)

Huy Thanh
03-02-2014, 12:44 PM
vancali96
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=152658#post152658)

CHUNG TAY
Lễ hội Nguyên Tiêu sắp đến rồi
Kính mời anh chị sẵn sàng thôi
Ghi danh hiện diện nồng xuân mới
Gặp mặt giao lưu thắm dạ ngời
Rạng rỡ từ THI gieo khắp lối
Tưng bừng chữ HỮU trải đầy nơi
Đồng lòng một dạ chung tay xới
Mảnh đất huynh Thông đã đắp bồi.
HỒNG THOẠI 25.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3667/12131779284_e957cd6a9f.jpg







5. ĐÓN ĐỢI MÙA XUÂN

ĐÓN ĐỢI mùa xuân, đã tới rồi
NGUYÊN tình trọn gói giữ lòng thôi
TIÊU xài thoải mái tiền nong đủ
GẶP gỡ mừng vui ý tứ ngời
BẠN hữu gần xa từ khắp tỉnh
THƠ Đường chặt chẽ đến nhiều nơi
Chim chiều khởi XƯỚNG từng câu chữ
HỌA sáng Lầu mây nghĩa thẩm bồi.

TXS 28.01.2014

Mừng sinh nhật

Sinh nhật lần ba đã cận rồi
Diễn Đàn Thi Hữu tựu về thôi
Sài Gòn chén rượu tình thân mật
Hà Nội lời thơ ý sáng ngời
Sướng kẻ quê nhà vui khắp chốn
Thương mình đất khách nhớ cùng nơi
Cầu cho buổi tiệc đông người đến
Dự hội Nguyên Tiêu chữ đắp bồi

Vancali 1.29.14

http://s27.postimg.org/9f755ha8j/Mung_sinh_nhat_copy.jpg



CHÚC MỪNG NĂM MỚI


Năm cũ điêu linh sắp hết rồi,
Vài dòng mộc mạc chúc xuân thôi.
Thiên tai địch họa mau u tối,
Nhũng lạm tham ô hết sáng ngời.
Thịnh vượng đơm hoa thơm vạn lối,
An lành kết trái ngọt muôn nơi.
DIỄN ĐÀN náo nức sang trang mới,
Thi hữu nhanh tay góp sức bồi.

phamanhoa


HOÀI NIỆM

Sinh nhật lần ba sắp đến rồi
Nguyên Tiêu họp mặt sẽ đi thôi
Diễn Đàn hội ngộ vầng trăng sáng
Thi Hữu đoàn viên ánh nguyệt ngời
Giáp Ngọ bình an về khắp nẻo
Xuân về hạnh phúc trải ngàn nơi
CHIM CHIỀU dẫu vắng lòng luôn nhớ
Cảm tạ LẦU MÂY đã dựng bồi.

Huy Thanh
Xuân Giáp Ngọ

phamanhoa
04-02-2014, 07:20 AM
TẾT NHỘN



Năm mới năm me sướng thiệt hè,
Trưa thừa cơm rượu sáng dư chè.
Vừa xong vế đối vài anh ghé,
Mới kết bài thơ mấy chị khoe.
Cao hứng ngâm nga lời thỏ thẻ,
Say sưa hát hỏng giọng lè nhè.
Tiệc tan, kẻ lạc người say té,
Gặp lại, người u ngó kẻ què.

phamanhoa

TRẦN THỊ THANH LIÊM
04-02-2014, 05:32 PM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI




https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/p480x480/1526550_567323750020501_362239800_n.jpg


SẮC XUÂN

XUÂN về nắng nhuộm Mai, Đào
Trời xanh cánh én nghiêng chào XUÂN sang
Ngày XUÂN vừa mở đầu trang
Ý XUÂN xanh đỏ tím vàng thanh cao
XUÂN mang hương vị ngọt ngào
Tình XUÂN thi hữu dạt dào yêu thương
Thơ XUÂN kết nối bốn phương
XUÂN vui xướng họa văn chương tràn trề
Bầu XUÂN ấm áp tình quê
Đường thi – Lục bát XUÂN mê lòng người
XUÂN thiên nhiên – XUÂN tình đời
Đón chào năm mới ngời ngời sắc XUÂN.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 04/02/2014
Trần Thị Thanh Liêm

Hoàng Nguyễn Thái Hà
04-02-2014, 05:47 PM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI




https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/p480x480/1526550_567323750020501_362239800_n.jpg


SẮC XUÂN

XUÂN về nắng nhuộm Mai, Đào
Trời xanh cánh én nghiêng chào XUÂN sang
Ngày XUÂN vừa mở đầu trang
Ý XUÂN xanh đỏ tím vàng thanh cao
XUÂN mang hương vị ngọt ngào
Tình XUÂN thi hữu dạt dào yêu thương
Thơ XUÂN kết nối bốn phương
XUÂN vui xướng họa văn chương tràn trề
Bầu XUÂN ấm áp tình quê
Đường thi – Lục bát XUÂN mê lòng người
XUÂN thiên nhiên – XUÂN tình đời
Đón chào năm mới ngời ngời sắc XUÂN.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 04/02/2014
Trần Thị Thanh Liêm

Cháu cũng xin chúc mừng năm mới cô chú và gđ ạ!

vancali96
05-02-2014, 08:50 AM
.

TẾT NHỘN



Năm mới năm me sướng thiệt hè,
Trưa thừa cơm rượu sáng dư chè.
Vừa xong vế đối vài anh ghé,
Mới kết bài thơ mấy chị khoe.
Cao hứng ngâm nga lời thỏ thẻ,
Say sưa hát hỏng giọng lè nhè.
Tiệc tan, kẻ lạc người say té,
Gặp lại, người u ngó kẻ què.

phamanhoa

Chuyện đầu năm

Giáp ngọ mà vui dữ vậy hè
Đi đâu cũng thấy rượu xôi chè
Ông đồ tất bật bày câu vẽ
Bọn nhỏ tưng bừng lấy áo khoe
Đón Tết đầu hôm đà trượt té
Mừng Xuân sáng sớm đã say nhè
Xóm đường xướng họa cười the thé
Nhậu quắt cần câu bút quặt què

Vancali 2.4.14

http://s11.postimg.org/6theyoalf/Chuyen_dau_nam_22222.jpg

phamanhoa
05-02-2014, 09:39 AM
.

TẾT NHỘN



Năm mới năm me sướng thiệt hè,
Trưa thừa cơm rượu sáng dư chè.
Vừa xong vế đối vài anh ghé,
Mới kết bài thơ mấy chị khoe.
Cao hứng ngâm nga lời thỏ thẻ,
Say sưa hát hỏng giọng lè nhè.
Tiệc tan, kẻ lạc người say té,
Gặp lại, người u ngó kẻ què.

phamanhoa

Chuyện đầu năm

Giáp ngọ mà vui dữ vậy hè
Đi đâu cũng thấy rượu xôi chè
Ông đồ tất bật bày câu vẽ
Bọn nhỏ tưng bừng lấy áo khoe
Đón Tết đầu hôm đà trượt té
Mừng Xuân sáng sớm đã say nhè
Xóm đường xướng họa cười the thé
Nhậu quắt cần câu bút quặt què

Vancali 2.4.14

http://s11.postimg.org/6theyoalf/Chuyen_dau_nam_22222.jpg



ĐỀ ẢNH LÃO HỒNG


(Vancali chộp đươc hình Lão Thoại lúc nào mà đẹp quá, Hòa tui vội cảm tác ảnh này cho vui vậy)


Ai cười toe toét đẹp không hè,
Ngữ ấy ngày xuân chỉ đớp chè.
Đãi thịt, không răng đành phải né,
Mời bia, có nứu gượng mà khoe.
Khi ca, thiếu gió lời khô nẻ,
Lúc nói, thừa hơi giọng nhão nhè.
Lão Thoại năm nay may mắn nhé,
Hai chân chỉ dập chớ không què.

phamanhoa

vancali96
05-02-2014, 11:07 AM
Tình bằng hữu

Giáp Tết dương trần rộn rã thay
Ngọ đùa may mắn trở về đây
Vui vì hạnh phúc sum vầy lại
Mừng sẽ an lành hội tụ ngay
Chén kính huynh hiền tường phận ấy
Rượu dâng bạn quí tỏ lòng nầy
Say thơ đường luật tình bằng hữu
Mã đáo thành công phước lộc đầy

Vancali 2.4.14

HỒNG THOẠI
06-02-2014, 12:36 PM
ĐỀ ẢNH LÃO HỒNG


(Vancali chộp đươc hình Lão Thoại lúc nào mà đẹp quá, Hòa tui vội cảm tác ảnh này cho vui vậy)


Ai cười toe toét đẹp không hè,
Ngữ ấy ngày xuân chỉ đớp chè.
Đãi thịt, không răng đành phải né,
Mời bia, có nứu gượng mà khoe.
Khi ca, thiếu gió lời khô nẻ,
Lúc nói, thừa hơi giọng nhão nhè.
Lão Thoại năm nay may mắn nhé,
Hai chân chỉ dập chớ không què.

phamanhoa






SẾP PHẠM DU XUÂN
Sếp Phạm năm nay đã quá hè !
Ăn chơi đến nỗi sụm bà chè !
Thèm bia đắng họng không đành hé
Thích rượu khô mồm chẳng dám khoe
Sáng bị Tào thăm xui vợ ré
Chiều thêm Tháo hỏi khiến con nhè
" Ruột lòi tới háng " nhưng còn nhẹ
Chống gậy du xuân giống bị què !

( Ruột lòi tới háng : ba ngày tết do ăn nhậu nhiều quá, sếp Phạm bị Tào Tháo rượt, phải đi khám BS. BS kê toa : RLTH ( viết tắt của rối loạn tiêu hóa ). Cầm toa thuốc, sếp than thở với vợ : Tui sắp tiêu rồi bà ơi ! Sếp bà thương cảm : Sao vậy ông ? - Bà không thấy BS chẩn đoán tui bị ruột lòi tới háng sao ? )

HỒNG THOẠI 06.02.14


http://farm3.staticflickr.com/2863/12337074824_8a4b8502f1.jpg

vancali96
08-02-2014, 07:25 AM
SẾP PHẠM DU XUÂN
Sếp Phạm năm nay đã quá hè !
Ăn chơi đến nỗi sụm bà chè !
Thèm bia đắng họng không đành hé
Thích rượu khô mồm chẳng dám khoe
Sáng bị Tào thăm xui vợ ré
Chiều thêm Tháo hỏi khiến con nhè
" Ruột lòi tới háng " nhưng còn nhẹ
Chống gậy du xuân giống bị què !

( Ruột lòi tới háng : ba ngày tết do ăn nhậu nhiều quá, sếp Phạm bị Tào Tháo rượt, phải đi khám BS. BS kê toa : RLTH ( viết tắt của rối loạn tiêu hóa ). Cầm toa thuốc, sếp than thở với vợ : Tui sắp tiêu rồi bà ơi ! Sếp bà thương cảm : Sao vậy ông ? - Bà không thấy BS chẩn đoán tui bị ruột lòi tới háng sao ? )
HỒNG THOẠI 06.02.14



http://farm3.staticflickr.com/2863/12337074824_8a4b8502f1.jpg
Bợm rượu

Quá chén mà chi khổ vậy hè
Ngồi đâu ụa đó chó ăn chè
Vậy mà nói bạo tay tung tóe
Cũng vẫn kêu chì miệng cứ khoe
Tánh lại đa ngôn lời sảnh sẹ
Người sao lắm chuyện ý ngang phè
Làm cho cả xóm cười khinh rẻ
Cầu khỉ vì say té cằng què

Vancali 2.7.14

http://s4.postimg.org/feub36ikd/Bom_r_u_copy.jpg

HỒNG THOẠI
10-02-2014, 12:15 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamanhoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=154770#post154770)
CỐ TẬT

Tuổi tác quên rồi, thế mới "sua"*.
Cưa sừng làm nghé, giữ xuân vừa.
Văn thơ cóc nhảy, ham tung hứng,
Võ nghệ mèo quào, thích đẩy đưa.
Thương kiếp hoa rơi tình khó bỏ,
Xót đời vận lỡ rượu khôn chừa.
Giang hồ quen thói ta mi miết,
"Bẩm cụ, thưa ngài", chuyện lũ bưa!

phamanhoa

*SUA= phiên âm từ tiếng Tây SURE có nghĩa là tốt,giỏi,ngon lành.



CHẲNG NỠ ...
Cụ Phạm tuyên lời, ắt phải sua
Năm nay chín chục cũng là vừa
Cau ăn cả trái nào cần bửa
Bưởi xực nguyên chùm nỏ kịp đưa
Vẫn mãi oai hùng răng lại ứa ?
Còn nguyên dũng mãnh cớ sao chừa ?
Bao nàng bạn thiết đang chờ lửa
Cứ réo hằng ngày... chẳng nỡ bưa...
HỒNG THOẠI 10.02.14


http://farm4.staticflickr.com/3763/12426942185_34ce671b91.jpg

phamanhoa
10-02-2014, 04:46 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamanhoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=154770#post154770)
CỐ TẬT

Tuổi tác quên rồi, thế mới "sua"*.
Cưa sừng làm nghé, giữ xuân vừa.
Văn thơ cóc nhảy, ham tung hứng,
Võ nghệ mèo quào, thích đẩy đưa.
Thương kiếp hoa rơi tình khó bỏ,
Xót đời vận lỡ rượu khôn chừa.
Giang hồ quen thói ta mi miết,
"Bẩm cụ, thưa ngài", chuyện lũ bưa!

phamanhoa

*SUA= phiên âm từ tiếng Tây SURE có nghĩa là tốt,giỏi,ngon lành.



CHẲNG NỠ ...
Cụ Phạm tuyên lời, ắt phải sua
Năm nay chín chục cũng là vừa
Cau ăn cả trái nào cần bửa
Bưởi xực nguyên chùm nỏ kịp đưa
Vẫn mãi oai hùng răng lại ứa ?
Còn nguyên dũng mãnh cớ sao chừa ?
Bao nàng bạn thiết đang chờ lửa
Cứ réo hằng ngày... chẳng nỡ bưa...
HỒNG THOẠI 10.02.14


http://farm4.staticflickr.com/3763/12426942185_34ce671b91.jpg



NẶNG NGHIỆP


Chín chục năm ròng, vẫn cứ sua,
Vị đời ngọt đắng đã đong vừa.
Bao phen xuống chó, giang hồ dựa,
Mấy bận lên voi, võng lọng đưa.
Oanh yến thơm tho còn thích tựa,
Rượu trà ngon ngọt chẳng ham chừa.
Kệ kinh cố tụng vài ba bữa,
Chán cảnh nâu sòng lại muốn bưa.

phamanhoa

vancali96
11-02-2014, 08:30 AM
Phận hẩm

Rượu nồng chưa uống đã ngà say
Tri kỷ người đâu để tỏ bày
Vẫn biết cung đời bao khúc mắc
Đâu ngờ phận số vắng đường may
Xưa đà thiếu đức oan tình đấy
Giờ phải vô duyên chịu kiếp nầy
Nhân quả luân hồi thân lữ thứ
Xuôi về cõi Phật trắng bàn tay

Vancali 2.10.14

http://s30.postimg.org/yshfwr1sx/Phan_ham_copy.jpg

Huy Thanh
11-02-2014, 10:51 AM
Phận hẩm

Rượu nồng chưa uống đã ngà say
Tri kỷ người đâu để tỏ bày
Vẫn biết cung đời bao khúc mắc
Đâu ngờ phận số vắng đường may
Xưa đà thiếu đức oan tình đấy
Giờ phải vô duyên chịu kiếp nầy
Nhân quả luân hồi thân lữ thứ
Xuôi về cõi Phật trắng bàn tay

Vancali 2.10.14

http://s30.postimg.org/yshfwr1sx/Phan_ham_copy.jpg


THỎA MỘNG

Mới cụng vài ly tớ bị say
Phần ta số phận đã an bày
Tơ hồng gặp vợ đời cô giáo
Chỉ thắm xe chồng kiếp thợ may
Rượu nghĩa hồn mơ nhìn nguyệt đó
Men nồng dạ tưởng ngắm trăng nầy
Sương choàng vách núi lòng chưa thỏa
Tuổi trẻ hương thầm ước nắm tay.

Huy Thanh
12-2-2014

vancali96
13-02-2014, 08:28 AM
Mộng huyễn

Vài hôm sinh nhật Diễn Đàn rồi
Thi Hữu vui mừng khắp mọi nơi
Hà Nội tao nhân lòng cố đợi
Sài Gòn mặc khách bút nào lơi
Huynh Hòa mặc sức “la ve” cạn
Bác Thoại tha hồ rượu đế vơi
Chỉ tội Van cà thân viễn xứ
Đêm nằm ngủ mộng ... thấy về chơi

Vancali 2.11.14



NGUYÊN TIÊU HỘI

Kỉ niệm ngày sinh sắp tới rồi
Ba miền mộng gửi sẽ về nơi
Đường Thi mở tứ tha hồ lướt
Lục Bát ươm từ chẳng lẽ lơi
Nỗi nhớ trào dâng lòng khó cạn
Niềm thương lắng đọng dạ nào vơi
CHIM CHIỀU ngóng đợi Nguyên Tiêu đến
Hội ngộ LẦU MÂY xướng họa chơi.

Huy Thanh
12-2-2014



Tao ngộ

Sinh nhật lần ba đã cận rồi
Kỳ nầy tổ chức ở hai nơi
Tỷ Liêm Hà Nội mời hong chối
Huynh Thoại Sài gòn réo nỏ lơi
Có mục ngâm thơ lời chất ngất
Và màn ca hát tiếng đầy vơi
Tháng hai mười bốn ngày tao ngộ
Tay bắt mặt mừng … ghẹo phá chơi

Vancali 2.12.14

http://s30.postimg.org/uph8678ch/Tao_ngo_2222.jpg

Huynh Hồng Thoại thân mến , sao em gởi tin nhắn cho huynh , huynh Hòa , tỳ Mái Mơ mà cứ thấy hiên lên hàng chữ

Chỗ chứa tin nhắn của bạn đã đầy. Và bạn không thể gửi thêm tin nhắn tới khi bạn xóa bớt các tin đó.

Em đã bỏ hết tin trong họp thơ của em mà vẫn vậy ...em hong hiều tại sao ???

HỒNG THOẠI
13-02-2014, 12:10 PM
http://s30.postimg.org/yshfwr1sx/Phan_ham_copy.jpg[/CENTER][/QUOTE]


SAY
Chẳng nhấp men nồng cũng ngất say
Trời cao nghiệt ngã nỡ trêu bày
Hẩm hiu số phận không đường phải
Trắc trở duyên tình nỏ lối may
Lắm buổi hoang mang trùm dạ đấy
Bao đêm thổn thức bám lòng nầy
Đời ta chẳng lẽ u buồn mãi
Thấu hiểu ai người mở rộng tay ?
HỒNG THOẠI 13.02.14


http://farm3.staticflickr.com/2863/12493053285_a90da43cd2.jpg

HỒNG THOẠI
13-02-2014, 05:15 PM
Mộng huyễn

Vài hôm sinh nhật Diễn Đàn rồi
Thi Hữu vui mừng khắp mọi nơi
Hà Nội tao nhân lòng cố đợi
Sài Gòn mặc khách bút nào lơi
Huynh Hòa mặc sức “la ve” cạn
Bác Thoại tha hồ rượu đế vơi
Chỉ tội Van cà thân viễn xứ
Đêm nằm ngủ mộng ... thấy về chơi

Vancali 2.11.14



NGUYÊN TIÊU HỘI

Kỉ niệm ngày sinh sắp tới rồi
Ba miền mộng gửi sẽ về nơi
Đường Thi mở tứ tha hồ lướt
Lục Bát ươm từ chẳng lẽ lơi
Nỗi nhớ trào dâng lòng khó cạn
Niềm thương lắng đọng dạ nào vơi
CHIM CHIỀU ngóng đợi Nguyên Tiêu đến
Hội ngộ LẦU MÂY xướng họa chơi.

Huy Thanh
12-2-2014





http://s30.postimg.org/uph8678ch/Tao_ngo_2222.jpg
[COLOR=darkred]




NGHỈ CHƠI
Sinh nhật ngày mai sắp đến rồi
Van cà có lẽ đã ngồi nơi...
Huynh Hòa thấp thỏm run lòng đợi
Lão Thoại mơ màng thả mắt lơi
Nỏ tiếng bè xui buồn chẳng vợi
Không hình bạn khiến tủi nào vơi
Bao nhiêu thất vọng cùng ùa tới
Cái tội cô này đáng nghỉ chơi...
HỒNG THOẠI 13.02.14

vancali96
14-02-2014, 08:44 AM
Mộng huyễn

Vài hôm sinh nhật Diễn Đàn rồi
Thi Hữu vui mừng khắp mọi nơi
Hà Nội tao nhân lòng cố đợi
Sài Gòn mặc khách bút nào lơi
Huynh Hòa mặc sức “la ve” cạn
Bác Thoại tha hồ rượu đế vơi
Chỉ tội Van cà thân viễn xứ
Đêm nằm ngủ mộng ... thấy về chơi

Vancali 2.11.14



NGUYÊN TIÊU HỘI

Kỉ niệm ngày sinh sắp tới rồi
Ba miền mộng gửi sẽ về nơi
Đường Thi mở tứ tha hồ lướt
Lục Bát ươm từ chẳng lẽ lơi
Nỗi nhớ trào dâng lòng khó cạn
Niềm thương lắng đọng dạ nào vơi
CHIM CHIỀU ngóng đợi Nguyên Tiêu đến
Hội ngộ LẦU MÂY xướng họa chơi.

Huy Thanh
12-2-2014



NGHỈ CHƠI
Sinh nhật ngày mai sắp đến rồi
Van cà có lẽ đã ngồi nơi...
Huynh Hòa thấp thỏm run lòng đợi
Lão Thoại mơ màng thả mắt lơi
Nỏ tiếng bè xui buồn chẳng vợi
Không hình bạn khiến tủi nào vơi
Bao nhiêu thất vọng cùng ùa tới
Cái tội cô này đáng nghỉ chơi...
HỒNG THOẠI 13.02.14

Tiệc vui

Ngày mai thi hữu gặp nhau rồi
Đãi tiệc trùng phùng bạn khắp nơi
Mặc sức hiền huynh đưa mắt liếc
Tha hồ quí tỷ để tình lơi
Vần thơ hội ngộ duyên nào cạn
Chén rượu sum hòa chuyện nỏ vơi
Viễn xứ trời xa buồn khắc khoải
Thương mình lẻ bóng … chả người chơi

Vancali 2.13.14

http://s8.postimg.org/l9ams0lqd/Tiec_vui_copy.jpg

phamanhoa
14-02-2014, 02:34 PM
Mộng huyễn

Vài hôm sinh nhật Diễn Đàn rồi
Thi Hữu vui mừng khắp mọi nơi
Hà Nội tao nhân lòng cố đợi
Sài Gòn mặc khách bút nào lơi
Huynh Hòa mặc sức “la ve” cạn
Bác Thoại tha hồ rượu đế vơi
Chỉ tội Van cà thân viễn xứ
Đêm nằm ngủ mộng ... thấy về chơi

Vancali 2.11.14



NGUYÊN TIÊU HỘI

Kỉ niệm ngày sinh sắp tới rồi
Ba miền mộng gửi sẽ về nơi
Đường Thi mở tứ tha hồ lướt
Lục Bát ươm từ chẳng lẽ lơi
Nỗi nhớ trào dâng lòng khó cạn
Niềm thương lắng đọng dạ nào vơi
CHIM CHIỀU ngóng đợi Nguyên Tiêu đến
Hội ngộ LẦU MÂY xướng họa chơi.

Huy Thanh
12-2-2014



NGHỈ CHƠI
Sinh nhật ngày mai sắp đến rồi
Van cà có lẽ đã ngồi nơi...
Huynh Hòa thấp thỏm run lòng đợi
Lão Thoại mơ màng thả mắt lơi
Nỏ tiếng bè xui buồn chẳng vợi
Không hình bạn khiến tủi nào vơi
Bao nhiêu thất vọng cùng ùa tới
Cái tội cô này đáng nghỉ chơi...
HỒNG THOẠI 13.02.14

Tiệc vui

Ngày mai thi hữu gặp nhau rồi
Đãi tiệc trùng phùng bạn khắp nơi
Mặc sức hiền huynh đưa mắt liếc
Tha hồ quí tỷ để tình lơi
Vần thơ hội ngộ duyên nào cạn
Chén rượu sum hòa chuyện nỏ vơi
Viễn xứ trời xa buồn khắc khoải
Thương mình lẻ bóng … chả người chơi

Vancali 2.13.14

http://s8.postimg.org/l9ams0lqd/Tiec_vui_copy.jpg



NIỀM VUI CHƯA TRỌN


Sinh nhật lần ba tuổi lớn rồi,
Diễn đàn nổi tiếng khắp nơi nơi.
Câu thơ quyện gió bay phơi phới,
Tiếng nhạc hòa mây vọng lả lơi.
Xướng họa cùng em tình chẳng vợi,
Giao lưu với chị nghĩa không vơi.
Mọi người họp mặt vui hồ hởi,
Chỉ tiếc mình ai bỏ cuộc chơi.

phamanhoa

vancali96
15-02-2014, 07:49 AM
Tiệc vui

Hôm rồi sinh nhật lão vui ghê
Rượu thấm vành môi ánh nguyệt kề
Rộn rã bài ca vùi cánh mộng
Tưng bừng phím nhạc rủ lòng mê
Lời ngâm tài tử bao người kết
Tiếng hát hào hoa lắm chị phê
Chén bạn chén anh mừng họp mặt
Hẹn nhau năm tới trước khi về

Vancali 2.14.14

http://s14.postimg.org/5r4wa1ws1/Tiec_vui_2222_copy.jpg

Huy Thanh
15-02-2014, 08:50 PM
Tiệc vui

Hôm rồi sinh nhật lão vui ghê
Rượu thấm vành môi ánh nguyệt kề
Rộn rã bài ca vùi cánh mộng
Tưng bừng phím nhạc rủ lòng mê
Lời ngâm tài tử bao người kết
Tiếng hát hào hoa lắm chị phê
Chén bạn chén anh mừng họp mặt
Hẹn nhau năm tới trước khi về

Vancali 2.14.14

http://s14.postimg.org/5r4wa1ws1/Tiec_vui_2222_copy.jpg


HỘI NGỘ VUI GHÊ

Huynh Hòa đáo để lại hay ghê
Mấy lượt nàng thơ má dựa kề
Cảnh đẹp như mơ hồn đắm đuối
Người tươi giống mộng dạ say mê
Trên sân đứng hát cười ha hả
Dưới ghế ngồi nghe uống phủ phê
Tái ngộ xuân sau mừng lễ bốn
Luyến lưu tiễn bạn bắt tay về.

Huy Thanh
15-2-2014

vancali96
17-02-2014, 07:00 AM
Tiệc vui

Hôm rồi sinh nhật lão vui ghê
Rượu thấm vành môi ánh nguyệt kề
Rộn rã bài ca vùi cánh mộng
Tưng bừng phím nhạc rủ lòng mê
Lời ngâm tài tử bao người kết
Tiếng hát hào hoa lắm chị phê
Chén bạn chén anh mừng họp mặt
Hẹn nhau năm tới trước khi về

Vancali 2.14.14



HỘI NGỘ VUI GHÊ

Huynh Hòa đáo để lại hay ghê
Mấy lượt nàng thơ má dựa kề
Cảnh đẹp như mơ hồn đắm đuối
Người tươi giống mộng dạ say mê
Trên sân đứng hát cười ha hả
Dưới ghế ngồi nghe uống phủ phê
Tái ngộ xuân sau mừng lễ bốn
Luyến lưu tiễn bạn bắt tay về.

Huy Thanh
15-2-2014


Mất đường về

Diễn đàn không khí thấy buồn ghê
Vắng tiếng thân yêu chén rượu kề
Xướng họa bao lần cho dạ mến
Vui đùa mấy tháng khiến lòng mê
Vì thương tánh bạn chơi sòng phẳng
Bởi thích thơ người đọc rất phê
Nỏ biết hiền huynh còn ngái ngủ
Hay chơi sinh nhật … mất đường về

Vancali 2.16.14

http://s18.postimg.org/uqwyuwid5/Mat_duong_ve_copy.jpg

KIẾP PHONG TRẦN
17-02-2014, 08:08 AM
Thả mộng phơi trời nhuộm giấc say
Vần thơ nở giữa khúc lay đày
Dang tay hứng cả miền lơ đãng
Kéo cánh vây tròn dải lụa mây
Bứt khóm thanh tòa vùi ân ái
Vờn chuông thánh lệ kết tình xây
Chồi yêu bật nhú vui tuyền lạc
Nhũ sắc hương thầm trọn ngất ngây
........
Bùi ngọc Minh ké vài vần với các thi hữu ! Giao họa vui Không theo vận. Mong chỉ bảo!

HỒNG THOẠI
18-02-2014, 11:12 AM
Tiệc vui

Hôm rồi sinh nhật lão vui ghê
Rượu thấm vành môi ánh nguyệt kề
Rộn rã bài ca vùi cánh mộng
Tưng bừng phím nhạc rủ lòng mê
Lời ngâm tài tử bao người kết
Tiếng hát hào hoa lắm chị phê
Chén bạn chén anh mừng họp mặt
Hẹn nhau năm tới trước khi về

Vancali 2.14.14




HỘI NGỘ VUI GHÊ

Huynh Hòa đáo để lại hay ghê
Mấy lượt nàng thơ má dựa kề
Cảnh đẹp như mơ hồn đắm đuối
Người tươi giống mộng dạ say mê
Trên sân đứng hát cười ha hả
Dưới ghế ngồi nghe uống phủ phê
Tái ngộ xuân sau mừng lễ bốn
Luyến lưu tiễn bạn bắt tay về.

Huy Thanh
15-2-2014



http://s18.postimg.org/uqwyuwid5/Mat_duong_ve_copy.jpg[/CENTER]


BẬN
Hôm rày bận việc Diễn đàn ghê !
Giải quyết bao nhiêu chuyện gấp kề :
Phát động thi thơ - người xập xệ !
Hô hào pót ảnh - trí tê mê !
Đừng than : - Lão đó chuồn, bao kể !
Chớ trách : - Ông này lặn, cực phê !
Rối trí bù đầu nên họa trễ
Rảnh đâu để nhậu đến quên về !
HỒNG THOẠI 18.02.14


http://farm4.staticflickr.com/3766/12604991175_8f3a86f149.jpg

HỒNG THOẠI
18-02-2014, 11:46 AM
Thả mộng phơi trời nhuộm giấc say
Vần thơ nở giữa khúc lay đày
Dang tay hứng cả miền lơ đãng
Kéo cánh vây tròn dải lụa mây
Bứt khóm thanh tòa vùi ân ái
Vờn chuông thánh lệ kết tình xây
Chồi yêu bật nhú vui tuyền lạc
Nhũ sắc hương thầm trọn ngất ngây
........
Bùi ngọc Minh ké vài vần với các thi hữu ! Giao họa vui Không theo vận. Mong chỉ bảo!



HẬU DUỆ
( Trông Bùi Ngọc Minh giống công tử Bạc Liêu quá, cả nhà ơi ! )
Hậu duệ con nhà... tưởng mãi say
Mừng nay đã thoát phận lưu đày
Phong lưu dáng vóc ngày vờn gậy
Khoáng đạt tâm hồn tối giỡn mây
Sức trẻ nên hùn công đặng cấy
Tài nhiều hãy góp sức hầu xây
Diễn đàn mái ấm dừng chân vậy
Tếu táo đôi lời cũng đủ ngây.

( Chúc bạn Bùi Ngọc Minh tìm được nhiều niềm vui dưới mái ấm Thi Hữu )
HỒNG THOẠI 18.02.14


http://farm8.staticflickr.com/7355/12605583263_92ddce99d4_z.jpg

phamanhoa
19-02-2014, 05:42 AM
BẬN
Hôm rày bận việc Diễn đàn ghê !
Giải quyết bao nhiêu chuyện gấp kề :
Phát động thi thơ - người xập xệ !
Hô hào pót ảnh - trí tê mê !
Đừng than : - Lão đó chuồn, bao kể !
Chớ trách : - Ông này lặn, cực phê !
Rối trí bù đầu nên họa trễ
Rảnh đâu để nhậu đến quên về !
HỒNG THOẠI 18.02.14


http://farm4.staticflickr.com/3766/12604991175_8f3a86f149.jpg




BẬN ???


Bận bịu cả đời, ông khổ ghê,
Bận em má tựa, ả vai kề.
Bận o cô Bảy bao năm ế,
Bận tán dì Ba lắm kẻ mê.
Bận thức thâu đêm cùng rượu đế,
Bận ngồi suốt buổi với cà phê.
Bận tìm quỷ kế mà bê trễ,
Bận kiếm thâm mưu để sáng về.

phamanhoa

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
21-02-2014, 06:14 AM
TIẾP NỐI CÂU THI HỌA


Chữ nghĩa còn đâu?…ngỡ hết đường!
Ôm…rầu - bỏ...tội, thế rồi vương!
Diễn đàn quy tụ người trăm hướng
Thi hữu sum vầy khách thập phương
Chắp cánh thơ bay diều lộng gió
Kề vai tứ đọng nắng ngời sương
Cùng nhau tiếp nối câu-từ họa
Trang mới cuộc đời đã mở chương...


Vi Thông


NỒNG ẤM TÌNH THƠ


Đã trải cùng nhau mấy dặm đường
Vui buồn tự ấy mãi còn vương
Tình qua sóng dữ lừng bao ngả
Nghĩa chở mây hồng gặp bốn phương
Vận ý giăng tràn hoa phủ ngõ
Câu từ nở rộ bút đề sương
Về đâu cũng phải ghi niềm nhớ
Thấm đượm chân thành đủ mỗi chương.


KIỀN ĐỨC - 21/02/14

vancali96
22-02-2014, 09:06 AM
Khi say trời đất lăn quay
Tình yêu chửa nếm đà say lăn cù

Tỉnh Say
(Họa Say tỉnh của TDV)

Trần đời lắm kẻ trò say tỉnh
Cõi thế bao người giả tỉnh say
Ỷ chức tham ô lòng phớt tỉnh
Lạm quyền hiếp đáp dạ cuồng say
Dân đen tất bật nên ngày tỉnh
Quan lớn an nhàn phải tối say
Trai gái mơ hồ say với tỉnh
Lụy tình có tỉnh cũng vờ say

Vancali 2.21.14

http://s28.postimg.org/yc5gpepvx/Tinh_say_copy.jpg

Huy Thanh
22-02-2014, 11:36 AM
Khi say trời đất lăn quay
Tình yêu chửa nếm đà say lăn cù

Tỉnh Say
(Họa Say tỉnh của TDV)

Trần đời lắm kẻ trò say tỉnh
Cõi thế bao người giả tỉnh say
Ỷ chức tham ô lòng phớt tỉnh
Lạm quyền hiếp đáp dạ cuồng say
Dân đen tất bật nên ngày tỉnh
Quan lớn an nhàn phải tối say
Trai gái mơ hồ say với tỉnh
Lụy tình có tỉnh cũng vờ say

Vancali 2.21.14

http://s28.postimg.org/yc5gpepvx/Tinh_say_copy.jpg



Lúc TỈNH vũ trụ vần quay
Khi cuồng biển cả cũng SAY theo chàng

SAY & TỈNH

Xuân thì thử nếm mờ say tỉnh
Tuổi trẻ vờ nêm ảo tỉnh say
Rượu nghĩa bầu vơi làm dạ tỉnh
Men tình chén cạn ước lòng say
Mơ màng chữ mộng bao ngày tỉnh
Rạo rực lời yêu suốt buổi say
Rệu rã tâm hồn do chẳng tỉnh
Bơ phờ thể xác bởi sầu say.

Huy Thanh
22-2-2014

HỒNG THOẠI
22-02-2014, 06:44 PM
BẬN ???


Bận bịu cả đời, ông khổ ghê,
Bận em má tựa, ả vai kề.
Bận o cô Bảy bao năm ế,
Bận tán dì Ba lắm kẻ mê.
Bận thức thâu đêm cùng rượu đế,
Bận ngồi suốt buổi với cà phê.
Bận tìm quỷ kế mà bê trễ,
Bận kiếm thâm mưu để sáng về.

phamanhoa




BÁI SƯ
Rãnh rỗi huynh Hòa tếu táo ghê
Đùa vui chắc mọi chuyện ô-kề ?
Năm thê hòa thuận - tài đâu dễ !
Bảy thiếp thân tình - cảnh rất mê !
Vợ lắm do ngài siêu món nhể
Con nhiều bởi cụ giỏi môn phê
Hôm nào gặp mặt xin vài thế
Hoặc sẽ theo sư phụ, khỏi về...
HỒNG THOẠI 22.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3704/12693797755_6773b161dc.jpg

Nắng Xuân
22-02-2014, 08:24 PM
BÁI SƯ
Rãnh rỗi huynh Hòa tếu táo ghê
Đùa vui chắc mọi chuyện ô-kề ?
Năm thê hòa thuận - tài đâu dễ !
Bảy thiếp thân tình - cảnh rất mê !
Vợ lắm do ngài siêu món nhể
Con nhiều bởi cụ giỏi môn phê
Hôm nào gặp mặt xin vài thế
Hoặc sẽ theo sư phụ, khỏi về...
HỒNG THOẠI 22.01.14


http://farm4.staticflickr.com/3704/12693797755_6773b161dc.jpg







HÂM MỘ

Xem chừng Sếp Thoại vẫn tài ghê
Tỉnh giấc nhiều em đã cận kề
Trước dậu ba nàng mâm cũng nể
Ngang vườn bảy mợ lễ càng mê
Cờ bay lẫm liệt tưng bừng chế
Mõ giục om sòm ngả ngớn phê
Cổng ngõ hoa bày thêm mấy ghệ
Đầy FANS ngưỡng mộ rước đâu về.

Nắng Xuân
22.01.2014

vancali96
23-02-2014, 12:18 PM
Anh tô
Họa Em vẽ của TTK)

Tô cho lộng lẫy ảnh trong hình
Tô điểm làm sao đúng ý mình
Tô mắt thanh nhàn xuân hạnh phúc
Tô môi rạng rỡ nét an bình
Tô màu phượng đỏ câu liêm sỉ
Tô sắc thu vàng chữ tiết trinh
Tô thắm nụ cười bao kẻ mộng
Tô duyên thiếu nữ đẹp như hình

Vancali 2.22.14

http://s22.postimg.org/kbjrl3a1d/To_copy.jpg

HỒNG THOẠI
23-02-2014, 12:41 PM
HÂM MỘ

Xem chừng Sếp Thoại vẫn tài ghê
Tỉnh giấc nhiều em đã cận kề
Trước dậu ba nàng mâm cũng nể
Ngang vườn bảy mợ lễ càng mê
Cờ bay lẫm liệt tưng bừng chế
Mõ giục om sòm ngả ngớn phê
Cổng ngõ hoa bày thêm mấy ghệ
Đầy FANS ngưỡng mộ rước đâu về.

Nắng Xuân
22.01.2014




THẦY TÔI
Các bạn nhầm rồi đó, khổ ghê !
Thầy tôi mới đáng mặt nên kề
Vài chiêu đủ khiến thiên đình nể
Mấy kiểu vừa làm hạ giới mê
Cụ Phạm lừng danh không thể kể
Ngài Hòa nổi tiếng xiết bao phê
Tầm sư thọ giáo đi, đừng trễ
Khổ luyện mươi hôm... đắc đạo, về...
HỒNG THOẠI 23.02.14


http://farm4.staticflickr.com/3731/12711872955_90e24b9850_z.jpg

nhuquynh
23-02-2014, 01:43 PM
THẦY TÔI
Các bạn nhầm rồi đó, khổ ghê !
Thầy tôi mới đáng mặt nên kề
Vài chiêu đủ khiến thiên đình nể
Mấy kiểu vừa làm hạ giới mê
Cụ Phạm lừng danh không thể kể
Ngài Hòa nổi tiếng xiết bao phê
Tầm sư thọ giáo đi, đừng trễ
Khổ luyện mươi hôm... đắc đạo, về...
HỒNG THOẠI 23.02.14


http://farm4.staticflickr.com/3731/12711872955_90e24b9850_z.jpg





THẦY TÔI





(Họa Y đề)



Khiêm nhường Sếp Thoại nghĩ lành ghê



Dỗ bạn chìa vai gánh khổ kề



Đáng bậc mày râu Thi Hữu nể



Tinh đời phụ chính Diễn Đàn mê



Nhân tài tiếng vọng nhiều anh kể



Kẻ sĩ danh lừng lắm chị phê



Quá giỏi nhưng lòng không ngạo nghễ



Vài cô ước mãi được rinh về




Như Quỳnh

Huy Thanh
23-02-2014, 03:46 PM
THẦY TÔI
Các bạn nhầm rồi đó, khổ ghê !
Thầy tôi mới đáng mặt nên kề
Vài chiêu đủ khiến thiên đình nể
Mấy kiểu vừa làm hạ giới mê
Cụ Phạm lừng danh không thể kể
Ngài Hòa nổi tiếng xiết bao phê
Tầm sư thọ giáo đi, đừng trễ
Khổ luyện mươi hôm... đắc đạo, về...
HỒNG THOẠI 23.02.14


http://farm4.staticflickr.com/3731/12711872955_90e24b9850_z.jpg


THẤY

Thấy mỡ vàng ươm dạ thích ghê
Thấy ai dáng ngọc mộng môi kề
Thấy em cập bến không còn ế
Thấy chị qua đò vẫn đắm mê
Thấy nguyệt mơ màng quên vợ kế
Thấy trăng lặng lẽ nhớ thầy phê
Thấy lưng đã mỏi nên nằm ghế
Thấy rượu nồng say chẳng muốn về.

Huy Thanh
23-2-2014

phamanhoa
23-02-2014, 04:50 PM
TIẾP NỐI CÂU THI HỌA


Chữ nghĩa còn đâu?…ngỡ hết đường!
Ôm…rầu - bỏ...tội, thế rồi vương!
Diễn đàn quy tụ người trăm hướng
Thi hữu sum vầy khách thập phương
Chắp cánh thơ bay diều lộng gió
Kề vai tứ đọng nắng ngời sương
Cùng nhau tiếp nối câu-từ họa
Trang mới cuộc đời đã mở chương...


Vi Thông


NỒNG ẤM TÌNH THƠ


Đã trải cùng nhau mấy dặm đường
Vui buồn tự ấy mãi còn vương
Tình qua sóng dữ lừng bao ngả
Nghĩa chở mây hồng gặp bốn phương
Vận ý giăng tràn hoa phủ ngõ
Câu từ nở rộ bút đề sương
Về đâu cũng phải ghi niềm nhớ
Thấm đượm chân thành đủ mỗi chương.


KIỀN ĐỨC - 21/02/14



CẢNH BÁO


Bổ béo gì đâu cát trộn đường,
Ăn vào suốt kiếp bệnh hoài vương.
Cha khiêng vô miễu cầu trăm hướng,
Mẹ cõng lên chùa vái tứ phương.
Vợ bỏ, lao đao miền điếm cỏ,
Bồ chê, lận đận chốn cầu sương.
Ai còn mê muội không xa lánh,
Chẳng chóng thì chầy cũng chết chương.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
23-02-2014, 08:08 PM
THẦY TÔI



(Họa Y đề)

Khiêm nhường Sếp Thoại nghĩ lành ghê

Dỗ bạn chìa vai gánh khổ kề

Đáng bậc mày râu Thi Hữu nể

Tinh đời phụ chính Diễn Đàn mê

Nhân tài tiếng vọng nhiều anh kể

Kẻ sĩ danh lừng lắm chị phê

Quá giỏi nhưng lòng không ngạo nghễ

Vài cô ước mãi được rinh về


Như Quỳnh




Cám ơn bạn Như Quỳnh đã ghé họa thơ. Đọc bài họa, thấy tinh thần của bạn vui vẻ, hẳn sức khỏe cũng đang sung mãn. Chúc bạn luôn mãi như vậy.


HÚ HỒN !
( Họa đảo vận )
Chớ dại mà ôm mộng rước về
Để rồi hối hận, tự bình phê :
Thằng cha hắc ám - ngu gì nể !
Cái lão điên khùng - dại mới mê !
Thiếu chủ bao người xin dạ kế
Đại gia lắm kẻ ước hồn kề
May mà tỉnh trí, mừng rơi lệ
Suýt nữa tàn đời... Tội tớ ghê !
HỒNG THOẠI 23.02.14

nhuquynh
23-02-2014, 09:40 PM
HÚ HỒN !
( Họa đảo vận )
Chớ dại mà ôm mộng rước về
Để rồi hối hận, tự bình phê :
Thằng cha hắc ám - ngu gì nể !
Cái lão điên khùng - dại mới mê !
Thiếu chủ bao người xin dạ kế
Đại gia lắm kẻ ước hồn kề
May mà tỉnh trí, mừng rơi lệ
Suýt nữa tàn đời... Tội tớ ghê !
HỒNG THOẠI 23.02.14






TỘI

Thương Hồng Thoại phải gánh nhiều ghê
Việc Diễn Đàn lo khổ cứ kề
Mến bạn nên làm không bởi trễ
Thay người mới nhận chẳng vì mê
Ngày bơi bể chữ chừng đang xệ
Sáng lội sông từ tưởng đã phê
Vợ dỗi hờn cơm từng buổi ế:
"Giờ tui đến ngoại chửa quay về"

Như Quỳnh

vancali96
23-02-2014, 10:00 PM
Cám ơn bạn Như Quỳnh đã ghé họa thơ. Đọc bài họa, thấy tinh thần của bạn vui vẻ, hẳn sức khỏe cũng đang sung mãn. Chúc bạn luôn mãi như vậy.


HÚ HỒN !
( Họa đảo vận )
Chớ dại mà ôm mộng rước về
Để rồi hối hận, tự bình phê :
Thằng cha hắc ám - ngu gì nể !
Cái lão điên khùng - dại mới mê !
Thiếu chủ bao người xin dạ kế
Đại gia lắm kẻ ước hồn kề
May mà tỉnh trí, mừng rơi lệ
Suýt nữa tàn đời... Tội tớ ghê !
HỒNG THOẠI 23.02.14

Khổ Ghê

Vội vã trầu cau kiệu thỉnh về
Ngỡ rằng sẽ được lắm trò phê
Đâu ngờ què quặt nhìn khôn thể
Với lại lặt lìa thấy chả phê
Ấy vậy nhiều cô thầm gối thế
Mà sao lắm kẻ ước vai kề
Đành thôi mộng vỡ tâm tình kể
Nỏ biết làm gì thật khổ ghê !

Vancali 2.23.14

http://s21.postimg.org/iv4r7xcbr/Kho_ghe_copy.jpg

Huy Thanh
24-02-2014, 10:52 AM
Anh tô
Họa Em vẽ của TTK)

Tô cho lộng lẫy ảnh trong hình
Tô điểm làm sao đúng ý mình
Tô mắt thanh nhàn xuân hạnh phúc
Tô môi rạng rỡ nét an bình
Tô màu phượng đỏ câu liêm sỉ
Tô sắc thu vàng chữ tiết trinh
Tô thắm nụ cười bao kẻ mộng
Tô duyên thiếu nữ đẹp như hình

Vancali 2.22.14

http://s22.postimg.org/kbjrl3a1d/To_copy.jpg

KHẮC

Khắc đậm vào tim mãi dáng hình
Khắc ghi bể ái để trong mình
Khắc dây thả phú nhành thiên lý
Khắc lá đề thơ cánh lục bình
Khắc dạ bền tâm tròn nhẫn nhịn
Khắc lòng vững ý vẹn trung trinh
Khắc nơi tiềm thức lời chung thủy
Khắc cốt tình ai một bóng hình.

Huy Thanh
24-2-2014

phamanhoa
24-02-2014, 01:44 PM
THẦY TÔI
Các bạn nhầm rồi đó, khổ ghê !
Thầy tôi mới đáng mặt nên kề
Vài chiêu đủ khiến thiên đình nể
Mấy kiểu vừa làm hạ giới mê
Cụ Phạm lừng danh không thể kể
Ngài Hòa nổi tiếng xiết bao phê
Tầm sư thọ giáo đi, đừng trễ
Khổ luyện mươi hôm... đắc đạo, về...
HỒNG THOẠI 23.02.14


http://farm4.staticflickr.com/3731/12711872955_90e24b9850_z.jpg



TRÒ TÔI


Có đứa trò hư thật khổ ghê,
Bao nhiêu phiền toái thị phi kề.
Trông hoa tỏa sắc thèm o bế,
Thấy nguyệt khoe hình muốn đắm mê.
Mặc kệ tiếng đời sư phụ xệ,
Tha hồ miệng thế nghịch đồ phê.
Thôi thì đã thế thì ra thế,
Theo nó đi luôn hết lối về.

phamanhoa

Huy Thanh
24-02-2014, 07:51 PM
TRÒ TÔI


Có đứa trò hư thật khổ ghê,
Bao nhiêu phiền toái thị phi kề.
Trông hoa tỏa sắc thèm o bế,
Thấy nguyệt khoe hình muốn đắm mê.
Mặc kệ tiếng đời sư phụ xệ,
Tha hồ miệng thế nghịch đồ phê.
Thôi thì đã thế thì ra thế,
Theo nó đi luôn hết lối về.

phamanhoa



BẠN TÔI

Đường thi các vị thật tài ghê
Đệ nhất hiền huynh thích bạn kề
Suốt buổi nâng ly lầm bến bệ
Tàn canh cạn chén lạc bờ mê
Vườn sau tươm tất anh vờ bế
Ngõ trước gọn gàng vợ khó phê
Dẫu nhậu trời tây cùng quái xế
Đường xưa lối cũ biết quay về.

Huy Thanh
24-2-2012

HỒNG THOẠI
25-02-2014, 12:09 PM
RONG CHƠI



Trên trời quạnh quẽ xuống đây chơi
Ngọn gió xuân thì cứ lả lơi
Vuốt mặt hồ trong, đùa sóng nổi
Lay cành liễu thắm, rượt mây trôi
Lang thang ngắm trộm rừng thay lá
Vòi vĩnh đòi xem nắng nhuộm đồi
Mỏi mệt chiều quay về ngõ nhỏ
Cho sương vừa đọng khỏi chơi vơi.

trung30

QUẬY CHƠI


Lên chốn thiên đình quậy tí chơi,
Trêu bầy tiên tắm tóc buông lơi.
Ngọc Hoàng đãi yến ăn không nổi,
Vương Mẫu tặng đào nuốt chẳng trôi.
Lột mão Nam Tào quăng xuống suối,
Nhổ râu Bắc Đẩu ném lên đồi.
Thiên Lôi bắt chịu thân tù tội,
Xin được hàng ngày chén rượu vơi.

phamanhoa



TỐNG CHỈ
Ngọc Hoàng chẳng chịu xiết Hòa chơi
Tống chỉ : Tay này chớ để lơi !
Mỗi sáng dìm bùn mong nghịch nổi
Nguyên chiều dận nước giúp đùa trôi
Mò râu bốn kỉ nơi ngàn suối
Kiếm mão mười niên ở vạn đồi
Lại đến thiên đình quỳ nhận lỗi
Tâm thành muốn được tội tình vơi.
HỒNG THOẠI 25.02.14


http://farm8.staticflickr.com/7300/12763183273_31be2f0706.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
26-02-2014, 06:52 AM
RONG CHƠI


Trên trời quạnh quẽ xuống đây chơi
Ngọn gió xuân thì cứ lả lơi
Vuốt mặt hồ trong, đùa sóng nổi
Lay cành liễu thắm, rượt mây trôi
Lang thang ngắm trộm rừng thay lá
Vòi vĩnh đòi xem nắng nhuộm đồi
Mỏi mệt chiều quay về ngõ nhỏ
Cho sương vừa đọng khỏi chơi vơi.

TRUNG30


QUẬY CHƠI


Lên chốn thiên đình quậy tí chơi,
Trêu bầy tiên tắm tóc buông lơi.
Ngọc Hoàng đãi yến ăn không nổi,
Vương Mẫu tặng đào nuốt chẳng trôi.
Lột mão Nam Tào quăng xuống suối,
Nhổ râu Bắc Đẩu ném lên đồi.
Thiên Lôi bắt chịu thân tù tội,
Xin được hàng ngày chén rượu vơi.

phamanhoa


http://farm8.staticflickr.com/7300/12763183273_31be2f0706.jpg


DẠO CHƠI


Chiều nay lên chỗ Ngọc Hoàng chơi
Thấy giữa sen hồng tiên lả lơi
Hoa thắm chợt thừa bên sóng vỗ
Nụ hồng bừng nở giữa chiều trôi
Dịu dàng sáo trúc dìu tia nắng
Lanh lảnh cung tơ trải ngọn đồi
Bác Thoại có thương xin chớ gọi
Thơ còn tuôn mãi chẳng đành vơi!


KIỀN ĐỨC - 26/02/14

HỒNG THOẠI
26-02-2014, 07:49 PM
QUẬY CHƠI


Lên chốn thiên đình quậy tí chơi,
Trêu bầy tiên tắm tóc buông lơi.
Ngọc Hoàng đãi yến ăn không nổi,
Vương Mẫu tặng đào nuốt chẳng trôi.
Lột mão Nam Tào quăng xuống suối,
Nhổ râu Bắc Đẩu ném lên đồi.
Thiên Lôi bắt chịu thân tù tội,
Xin được hàng ngày chén rượu vơi.

phamanhoa


http://farm8.staticflickr.com/7300/12763183273_31be2f0706.jpg


DẠO CHƠI


Chiều nay lên chỗ Ngọc Hoàng chơi
Thấy giữa sen hồng tiên lả lơi
Hoa thắm chợt thừa bên sóng vỗ
Nụ hồng bừng nở giữa chiều trôi
Dịu dàng sáo trúc dìu tia nắng
Lanh lảnh cung tơ trải ngọn đồi
Bác Thoại có thương xin chớ gọi
Thơ còn tuôn mãi chẳng đành vơi!


KIỀN ĐỨC - 26/02/14


CÁM CẢNH
Rãnh rỗi mời ngài cứ dạo chơi
Nhưng mà cẩn thận, chớ hồn lơi !
Nơi này cụ Phạm đang quỳ hối
Chỗ đó huynh Hòa vẫn nổi trôi
Khắc dạ rời xa khu vạn suối
Ghi tâm tránh gấp chỗ ngàn đồi
Coi chừng gặp gỡ... rồi đâm tội
Cám cảnh quay đầu... lệ chẳng vơi !
HỒNG THOẠI 26.02.14

phamanhoa
27-02-2014, 06:00 AM
THÚ ĐAU THƯƠNG
thuận nghịch độc


Cay đắng ghi đầy tím cảo phương
Thảo thơm đời cũ lỡ niềm thương
Bày hoa mộng trải vần thơ nhạt
Nếm lụy tình trao điệu lý thường
Ngày mở để đau càng tưởng tiếc
Tháng qua nhờ hận lại minh tường
Vay sầu mượn tủi cùng trăng gió
Thay đổi những gì nỗi vấn vương?


Vương vấn nỗi gì những đổi thay
Gió trăng cùng tủi mượn sầu vay
Tường minh lại hận nhờ qua tháng
Tiếc tưởng càng đau để mở ngày
Thường lý điệu trao tình lụy nếm
Nhạt thơ vần trải mộng hoa bày
Thương niềm lỡ cũ đời thơm thảo
Phương cảo tím đầy ghi đắng cay.


KIỀN ĐỨC - 25/02/14



NỖI QUAN HOÀI


Cay nhòa mắt mỏi vọng ngàn phương,
Mãi đợi hao mòn dạ nhớ thương.
Bày tỏ trí yên mong hữu hội,
Ước mơ tâm tĩnh ngộ vô thường.
Ngày mong buốt giá rêu xanh ngói,
Tháng đợi khô hanh mốc xám tường.
Vay mượn khổ đau rồi nuối tiếc,
Thay lòng tạc khắc mãi sầu vương.

Vương sầu mãi khắc tạc lòng thay.
Tiếc nuối rồi đau khổ mượn vay.
Tường xám mốc hanh khô đợi tháng,
Ngói xanh rêu giá buốt mong ngày.
Thường vô ngộ tĩnh tâm mơ ước,
Hội hữu mong yên trí tỏ bày.
Thương nhớ dạ mòn hao đợi mãi,
Phương ngàn vọng mỏi mắt nhòa cay.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
27-02-2014, 03:18 PM
Thơ cổ động CUỘC THI THƠ ĐL ( NĂM 2014 )


DỰ THÍ
Hạnh phúc đời ta gõ cửa rồi
Lần này quyết giật giải thơ thôi
Đường thi thảo bút - ngàn sao nổi
Lục bát gieo vần - biển nước trôi
Rạng rỡ loa truyền vang mọi lối
Vinh quang miệng kháo vọng tầng trời
Điền tên dự thí giành cơ hội
Kẻo phí tài năng đã luyện bồi
HỒNG THOẠI 25.02.14


http://farm4.staticflickr.com/3689/12764418304_92ca4b3682_z.jpg

HỒNG THOẠI
27-02-2014, 03:20 PM
MỘNG XUÂN

Bữa ấy anh chờ giữa giấc xuân
Người em cõi mộng bước ra gần
Bình yên lá trải từng con dốc
Hạnh phúc hoa cài những gót chân
Gió thả cung đàn ngân mấy nhịp
Sương gieo nốt nhạc luyến bao lần
Dìu nhau lối nhỏ hòa chung bóng
Vạt nắng bên đường bỗng quá thân!

Vi Thông



MÙA HỘI NGỘ
Ông trời tín nhiệm để mùa xuân
Réo gọi con xa trở lại gần
Lúc buổi đông tàn mau chọn mấn
Khi mầm lộc nhú vội guồng chân
Đường xưa thuộc cảnh tuy nhiều bận
Lối cũ quen hương cũng lắm lần
Vẫn thấy bồi hồi theo gót dận
Quay về hội ngộ với người thân.
HỒNG THOẠI 27.02.14


http://farm3.staticflickr.com/2885/12809978434_ca9dbdcbe0.jpg

HỒNG THOẠI
27-02-2014, 07:56 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Lương Tú http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=157121#post157121)
XIN CẢM TẠ !

Cảm tạ lời chào thắm thiết mong
Bên nhau sẻ sớt những phiền lòng
Câu thơ gửi gắm tình thân tặng
Bút chữ trao chuyền nghĩa ái đong
Quý trọng sum vầy mơ một chốn
Thương yêu gắn kết mộng chung dòng
Thi ca rộn tiếng hòa vang mãi
Cảm tạ lời chào thắm thiết mong

Lương Tú

HOÀI MONG
Diễn đàn chủ đích mãi hoài mong
Tất cả thành viên thoải mái lòng
Xướng họa tưng bừng ngăn mệt đóng
Giao hòa nhộn nhịp cản buồn đong
Chữ tình nổi tựa sông đầy sóng
Cái nghĩa tràn như nước thuận dòng
Dạo gót tiêu dao hòa gió lộng
Diễn đàn chủ đích mãi hoài mong...
HỒNG THOẠI 27.02.14


http://farm8.staticflickr.com/7435/12813178343_75eb130bfb.jpg

HỒNG THOẠI
28-02-2014, 11:23 AM
http://s30.postimg.org/5hwqipm1t/Tinh_mo_2222.jpg



CHỚ DẠI...
( Họa vui )
Chớ dại mà ưng có mụn chồng
Cầm bằng ở thế khỏe hơn không ?
Ma đề : nát cửa thêm ngày ngóng
Bợm nhậu : tan nhà với tối trông
Thỉnh thoảng ra đòn - đầu hết bóng !
Thường xuyên khảo của - má thôi hồng !
Đêm nằm ngước mặt lên trời rống :
- Biết vậy đời nào tớ lại mong...
HỒNG THOẠI 28.02.14


http://farm4.staticflickr.com/3806/12827467575_c3462296d1.jpg

Lương Tú
28-02-2014, 11:31 AM
Thơ cổ động CUỘC THI THƠ ĐL ( NĂM 2014 )


DỰ THÍ
Hạnh phúc đời ta gõ cửa rồi
Lần này quyết giật giải thơ thôi
Đường thi thảo bút - ngàn sao nổi
Lục bát gieo vần - biển nước trôi
Rạng rỡ loa truyền vang mọi lối
Vinh quang miệng kháo vọng tầng trời
Điền tên dự thí giành cơ hội
Kẻo phí tài năng đã luyện bồi
HỒNG THOẠI 25.02.14


http://farm4.staticflickr.com/3689/12764418304_92ca4b3682_z.jpg


RÈN BỒI !

Nghe đâu hội mở cuộc thi rồi
Có lẽ sang mà thử sức thôi
Ước tới tham gia đời sẽ đổi
Mong rằng dự kiến phận êm trôi
Tin lan rộng rãi ngoài phường khối
Chuyện tỏa lung tung khắp cả trời
Giải lớn đang chờ thơ nổi trội
Mời ai hứng khởi hãy rèn bồi.

LươngTú họa

hoanggiao
28-02-2014, 05:53 PM
Họa bài Dự Thí của Hồng Thoại

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1922450_10202360495831833_1092554995_n.jpg



PHEN NÀY
(Họa bài DỰ THÍ)
Có lẽ điều may đến thật rồi
Phen này phải chắp bút luôn thôi
Gieo câu họa tứ hồn bay bổng
Ghép chữ thêu hình dạ cuốn trôi
Rộn rã trong lòng mơ ẵm giải
Hân hoan giữa đất mộng lên trời
Để xem thơ phú ra gì đã
Nếu thử vào thi hãy gắng bồi
HOÀNG GIAO

vancali96
02-03-2014, 06:01 AM
CÕI TA BÀ

Giữa cõi ta bà trách giận chi
Tùy duyên sẽ gặp chớ mong gì
Bao người trọc phú hèn không đến
Lắm kẻ cơ hàn ngại chẳng đi
Cỗ lớn bàn to khều mỏi đũa
Mâm đầy rượu khẳm rót tràn ly
Nào ai hiểu hết đời trăm cảnh
Để rõ lòng đau một chữ vì…

Quốc Quyền 26/02/2014



MỘT CÕI BA BÀ


Một cõi ba bà ước nữa chi
Thần tiên cũng chả có hơn gì
Dung dăng kéo lũ Đầm Sen tới
Hớn hở chung đàn Co-op Mart đi
Đêm giật giành nhau tan chén đĩa
Sáng vòi vĩnh SẾP xẹp bầu ly
Bác Quyền đăng báo: nhà xe bán
Bạn hỏi, gãi tai: tại, bởi, vì...


KIỀN ĐỨC - 28/02/14

Chuyện gì ?

Quốc Quyền nỏ biết nỗi niềm chi
Đã mấy tuần qua bận chuyện gì ?
Thi Hữu chờ hoài nơi bướm đậu
Diễn Đàn ngóng mãi chỗ chàng đi
Bao lần bác Thoại chờ vơi chén
Mấy bận huynh Hòa đợi cạn ly
Chỉ tội Van cà lo sốt vó
Thắc mắc thâu canh có lẽ vì ...

Vancali 3.1.14

http://s27.postimg.org/kkozzyy2b/Chuyen_gi_copy.jpg

HỒNG THOẠI
02-03-2014, 12:29 PM
CÕI TA BÀ

Giữa cõi ta bà trách giận chi
Tùy duyên sẽ gặp chớ mong gì
Bao người trọc phú hèn không đến
Lắm kẻ cơ hàn ngại chẳng đi
Cỗ lớn bàn to khều mỏi đũa
Mâm đầy rượu khẳm rót tràn ly
Nào ai hiểu hết đời trăm cảnh
Để rõ lòng đau một chữ vì…

Quốc Quyền 26/02/2014



MỘT CÕI BA BÀ


Một cõi ba bà ước nữa chi
Thần tiên cũng chả có hơn gì
Dung dăng kéo lũ Đầm Sen tới
Hớn hở chung đàn Co-op Mart đi
Đêm giật giành nhau tan chén đĩa
Sáng vòi vĩnh SẾP xẹp bầu ly
Bác Quyền đăng báo: nhà xe bán
Bạn hỏi, gãi tai: tại, bởi, vì...


KIỀN ĐỨC - 28/02/14




http://s27.postimg.org/kkozzyy2b/Chuyen_gi_copy.jpg




LU BU
Lão Quyền vẫn mạnh, nỏ điều chi !
Cái tội lu bu chớ hổng gì !
Bảy lúc a - lo : - Mình mãi bị...
Mười lần điện thoại : - Tớ đang đi...
Ngày ông rộn rã xe nhiều tỉ
Tối cụ tưng bừng rượu lắm ly
Mặc xác Nàng Thơ nằm tắc tị
Ngài nay bận chuyện ở Ba Vì.
HỒNG THOẠI 02.3.14


http://farm3.staticflickr.com/2851/12870853023_a0a5856f3b.jpg

Quốc Quyền
02-03-2014, 03:51 PM
LU BU
Lão Quyền vẫn mạnh, nỏ điều chi !
Cái tội lu bu chớ hổng gì !
Bảy lúc a - lo : - Mình mãi bị...
Mười lần điện thoại : - Tớ đang đi...
Ngày ông rộn rã xe nhiều tỉ
Tối cụ tưng bừng rượu lắm ly
Mặc xác Nàng Thơ nằm tắc tị
Ngài nay bận chuyện ở Ba Vì.
HỒNG THOẠI 02.3.14


http://farm3.staticflickr.com/2851/12870853023_a0a5856f3b.jpg


BỞI...TẠI...VÌ

Vợ bảo không làm kẹt lấy chi
Hoài chơi bụng lỏng biết xơi gì
Thời cơ sốt dẻo ông lo dí
Thệ vận lơ là nó bỏ đi
Buổi hạ say mèm ngao ngán xị
Ngày đông xỉn quắc mỏi mòn ly
Xoay vòng giáp hạt đành khô bị
Lại đổ thừa nhau bởi… tại… vì…

Quốc Quyền

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-03-2014, 10:28 PM
https://farm4.staticflickr.com/3803/12880756954_d2270f7b8b_z.jpg


LẬP LỜ


Rảnh rang rờ rún rõ ràng run
Cắc củm cào cơm cố cãi cùn
Luồng lạch lội lầm lơ láo lủm
Đụn đèo đeo đẳng đỏ đen đùn
Mịt mờ mang mõ mò mơn mụn
Bừa bãi bỏ bao bẹo búng bùn
Nức nở nỗi niềm năng níu nún
Chở che chiều chuộng chịu chùng chun.


ĐỒ ĐỨC - 02/03/14
Hi, cái này tặng làng nước coi chơi,
hổng dám mời họa đâu! KĐ

VỀ MIỀN TRUNG
03-03-2014, 07:15 AM
https://farm4.staticflickr.com/3803/12880756954_d2270f7b8b_z.jpg


LẬP LỜ


Rảnh rang rờ rún rõ ràng run
Cắc củm cào cơm cố cãi cùn
Luồng lạch lội lầm lơ láo lủm
Đụn đèo đeo đẳng đỏ đen đùn
Mịt mờ mang mõ mò mơn mụn
Bừa bãi bỏ bao bẹo búng bùn
Nức nở nỗi niềm năng níu nún
Chở che chiều chuộng chịu chùng chun.


ĐỒ ĐỨC - 02/03/14
Hi, cái này tặng làng nước coi chơi,
hổng dám mời họa đâu! KĐ


DẶN DÒ

Rạo rực ra Rằm ráo riết run
Cùng cưng cắt cổ cũng cương cùn
Làm le lấy lẽ la lời lún
Đánh đại đề đao đạp đất đùn
Mải miết mùa mai mờ mặt mụn
Bẽ bàng buổi bấc bã bi bùn
Năm này nảy nở nào nao núng
Chấn chỉnh cho chàng chớ chịu chun.*

VMT 03/03/2014
(*chun: co lại, thun lại....)

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-03-2014, 06:46 AM
BỌT BÈO

Lận đận lâu ngày vẫn đói meo
Bôn ba khắp chốn cũng còn nghèo
Chân chùng gối rã thân gầy tóp
Mắt trũng môi trề bụng bé teo
Chống chếnh gian nhà cơn bão vật
Bập bùng ngọn nến giấc mơ treo
Khi nào chấm hết đời cùng khổ
Số kiếp vì đâu mãi bọt bèo

HG


MẶT XẤU


Cố dặm thế nào vẫn mốc meo
Dấu đâu cho hết cái duyên nghèo
Đã gầy với xấu còn meo méo
Không trắng nhưng vàng lại tẹo teo
Hoa nọ mong gì ai níu kéo
Trăng này há có kế chờ treo
Hẩm hiu duyên phận càng thắt thẹo
Biết cách nào thay đổi phận bèo?!


KIỀN ĐỨC - 04/03/14

HỒNG THOẠI
05-03-2014, 05:35 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi hoanggiao http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=157436#post157436)

ĐỢI
Ước nguyện còn đâu gọi đá vàng
Em về rạo rực nhớ mùa sang
Thuyền xuôi náo nức người không đặng
Lá đổ xôn xao kẻ chẳng màng
Để nỗi suy tư buồn giận lắng
Chờ dòng cảm nghĩ xót thương mang
Nghìn năm trái đất nàng mong mỏi
Nhức nhối con tim đợi mãi chàng
HOÀNG GIAO

HỐT VÍA
( Họa vui )
Kim cương chẳng nể, huống gì vàng !
Vượt trội hơn người bởi nét sang
Lắm cụ vừa trông liền thốt thảng
Nhiều ông thoạt thấy vội mơ màng
Hoàng Giao nữ sĩ danh đà rạng
Kiện tướng thi đàn tiếng đã mang
Góp mặt khơi vườn thơ rực sáng
Làm ơn hổng hốt vía bao chàng.
HỒNG THOẠI 05.3.14


http://farm8.staticflickr.com/7374/12936897153_81fb176c18.jpg

hoanggiao
05-03-2014, 10:28 PM
ĐỢI
Ước nguyện còn đâu gọi đá vàng
Em về rạo rực nhớ mùa sang
Thuyền xuôi náo nức người không đặng
Lá đổ xôn xao kẻ chẳng màng
Để nỗi suy tư buồn giận lắng
Chờ dòng cảm nghĩ xót thương mang
Nghìn năm trái đất nàng mong mỏi
Nhức nhối con tim đợi mãi chàng
HOÀNG GIAO

HỐT VÍA
( Họa vui )
Kim cương chẳng nể, huống gì vàng !
Vượt trội hơn người bởi nét sang
Lắm cụ vừa trông liền thốt thảng
Nhiều ông thoạt thấy vội mơ màng
Hoàng Giao nữ sĩ danh đà rạng
Kiện tướng thi đàn tiếng đã mang
Góp mặt khơi vườn thơ rực sáng
Làm ơn hổng hốt vía bao chàng.
HỒNG THOẠI 05.3.14
http://farm8.staticflickr.com/7374/12936897153_81fb176c18.jpg

HỔNG HỐT
Lẫn lộn đồng thau bạc với vàng
Mỗi người một cách học làm sang
Nhiều em cứ đọc thơ liền đắm
Lắm cụ vừa xem sắc vội màng
Hồng Thoại cao nhân ngời trí lớn
Danh hào đường luật sáng lòng mang
Gieo mầm thi hứng trong vườn ngọc
Ngưỡng mộ tài thôi hổng hốt chàng
HOÀNG GIAO

HỒNG THOẠI
06-03-2014, 06:20 AM
Nguyên văn bởi Trương Minh Thuận
Tự Răn mình


Điều lệ năm nay rất khác thường
Ba bài có một chọn vần "ương"
Thừa từ thiếu tứ còn e ấp
Sai luật chọi vần mãi vấn vương
Thi cử trau dồi thêm kiến thức
Ước mong lĩnh hội chút văn chương
Phen này không đổ đừng lùi bước
Tuổi trẻ gian nan mỗi chặng đường.
03/03/2014

bài này viết để răn mình,không nên nhút nhát mà mạnh dạn thi thơ đường luật do vnthihuu.net tổ chức.


NGẨNG MẶT
Đề thi hóc búa, hổng xem thường
Biết vậy nhưng mà tớ vẫn ương
Nhủ dạ : Bền gan dù trí vướng
Khuyên lòng : Chắc mật dẫu hồn vương
Lờ đi dịp nọ, hờn cho tướng...
Bỏ lỡ phen này, thẹn với chương...
Nhất quyết đua tài hầu lãnh tượng
Cũng mong ngẩng mặt lúc ra đường.
HỒNG THOẠI 06.3.14

HỒNG THOẠI
07-03-2014, 11:30 AM
BỌT BÈO

Lận đận lâu ngày vẫn đói meo
Bôn ba khắp chốn cũng còn nghèo
Chân chùng gối rã thân gầy tóp
Mắt trũng môi trề bụng bé teo
Chống chếnh gian nhà cơn bão vật
Bập bùng ngọn nến giấc mơ treo
Khi nào chấm hết đời cùng khổ
Số kiếp vì đâu mãi bọt bèo

HG


MẶT XẤU


Cố dặm thế nào vẫn mốc meo
Dấu đâu cho hết cái duyên nghèo
Đã gầy với xấu còn meo méo
Không trắng nhưng vàng lại tẹo teo
Hoa nọ mong gì ai níu kéo
Trăng này há có kế chờ treo
Hẩm hiu duyên phận càng thắt thẹo
Biết cách nào thay đổi phận bèo?!


KIỀN ĐỨC - 04/03/14



BỌT VĂN BÈO
( Họa vui )
Chàng Kiền ắt hẳn đã lên meo
Bởi lẽ từ lâu cụ rất " nghèo "
Tối lại trường chinh cùng " thúi hẻo "
Ngày thời tạm trú ở hô-teo
Con thơ hận mãi điều tình héo
Vợ cả buồn hoài chuyện cám treo
Cứ thích giang hồ muôn vạn nẻo
Rồi than : Số tớ " Bọt Văn Bèo " !
HỒNG THOẠI 07.3.14

http://farm4.staticflickr.com/3504/12982719043_1206001b6d.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
08-03-2014, 07:26 AM
VỢ KHÉO

Vợ khéo ông nhờ có phải không
Bình thơ chọn tứ vẫn cưng chồng
Chiều hôm chén rượu cơm niêu đãi
Buổi sớm ly trà hủ tiếu trông
Ngõ trước đầy rau cùng chiếc võng
Vườn sau đủ trái lẫn hoa hồng
Còn chi muốn nữa xin chàng nói
Cảm tạ tình em đã nghĩ thông.

Huy Thanh
7-02-2014


VẮNG VỢ


Người ta ấp ủ, lão nằm không
Chẳng rõ ngoài kia có mộng chồng
Tối lạnh chăn màn ngơ ngẩn dõi
Đêm dài lụa gấm mỏi mòn trông
Trời xa cách trở mờ trăng bạc
Ngõ vắng bày quanh nở nụ hồng
Lỡ cuộc sum vầy chua chát nhỉ
Bao giờ vận khó sẽ dần thông?!


KIỀN ĐỨC - 08/03/14

nhuquynh
10-03-2014, 01:10 AM
http://i1100.photobucket.com/albums/g419/tonnuthihanh/snht_zpsbffa2bdf.jpg

MỪNG SINH NHẬT BÁC

Mừng sinh nhật Bác buổi hôm này
Sức khỏe luôn nhiều giữ mộng hay
Nghĩa tứ tròn câu hừng hực trải
Vần niêm vẹn ý thảnh thơi bày
Vào thơ giỡn gió dìu tâm động
Thả nhạc du hồn dỗ trí bay
Bị diễn đàn yêu vì lý tưởng
Cùng Thi Hữu nặng gánh đêm ngày

Như Quỳnh

vancali96
10-03-2014, 01:38 AM
Cảm ơn bạn Hồng Thoại nghênh tiếp. Kính tặng VN.THIHUU bài thơ này gọi là để làm quen

TÌNH YÊU TUỔI TRẺ

Tuổi trẻ dạt dào hạnh phúc thay
Lòng mơ chiếm trọn thế gian này
Trái tim mở đất xanh như biển
Ánh mắt nhìn đời biếc tựa mây
Ngọn núi luôn cao mà vợi thẳm
Dòng sông mãi cuộn để dâng đầy
Cho ta khát vọng niềm tin mới
Thỏa cánh diều hồng lộng gió bay

SONG HÀ

Kình chào tỷ Song Hà cho em theo chân tỷ nhen , chúc tỷ ngày vui .

Chào đón

Song Hà xuất hiện mạng vui thay
Xướng họa giao lưu hạnh phúc đầy
Thi Hữu tưng bừng tay phẩy bút
Diễn Đàn rộn rã phụng vờn mây
Hằng mong kết bạn hòa duyên thắm
Những muốn cầu thân thỏa mộng đầy
Chốn ảo nhưng tình thơ vĩnh cửu
Xóm đường xoải cánh rộng trời bay

Vancali 3.9.14

http://s23.postimg.org/6rla6vn6z/Chao_don_copy.jpg

vancali96
10-03-2014, 04:18 AM
http://i1100.photobucket.com/albums/g419/tonnuthihanh/snht_zpsbffa2bdf.jpg

MỪNG SINH NHẬT BÁC

Mừng sinh nhật Bác buổi hôm này
Sức khỏe luôn nhiều giữ mộng hay
Nghĩa tứ tròn câu hừng hực trải
Vần niêm vẹn ý thảnh thơi bày
Vào thơ giỡn gió dìu tâm động
Thả nhạc du hồn dỗ trí bay
Bị diễn đàn yêu vì lý tưởng
Cùng Thi Hữu nặng gánh đêm ngày

Như Quỳnh

Mừng sinh nhật

Sinh nhật chung vui Bác Thoại này
Ăn no chóng nhớn học càng hay
Bằng cao lắm chữ tha hồ vẽ
Chức trọng nhiều thơ mặc sức bày
Quí bạn ân cần ly rượu cạn
Yêu đời nhã nhặn cánh chim bay
Diễn Đàn kính trọng lời thêu dệt
Thi Hữu cùng nhau họa mỗi ngày

Vancali 3.9.14

http://s16.postimg.org/k1w6sp7bp/Mung_sinh_nhat_Hong_thoai_copy.jpg

phamanhoa
10-03-2014, 06:13 AM
http://i1100.photobucket.com/albums/g419/tonnuthihanh/snht_zpsbffa2bdf.jpg

MỪNG SINH NHẬT BÁC

Mừng sinh nhật Bác buổi hôm này
Sức khỏe luôn nhiều giữ mộng hay
Nghĩa tứ tròn câu hừng hực trải
Vần niêm vẹn ý thảnh thơi bày
Vào thơ giỡn gió dìu tâm động
Thả nhạc du hồn dỗ trí bay
Bị diễn đàn yêu vì lý tưởng
Cùng Thi Hữu nặng gánh đêm ngày

Như Quỳnh

Mừng sinh nhật

Sinh nhật chung vui Bác Thoại này
Ăn no chóng nhớn học càng hay
Bằng cao lắm chữ tha hồ vẽ
Chức trọng nhiều thơ mặc sức bày
Quí bạn ân cần ly rượu cạn
Yêu đời nhã nhặn cánh chim bay
Diễn Đàn kính trọng lời thêu dệt
Thi Hữu cùng nhau họa mỗi ngày

Vancali 3.9.14





MỪNG SINH NHẬT BẠN


Lê lết bao năm cõi tạm này,
Đạo người giữ vẹn cũng là hay.
Áo cơm nợ ấy không thèm chạy,
Văn bút duyên kia lại thích bày.
Khúc nhạc tình tang hoài múa nhảy,
Câu thơ bằng trắc mãi tung bay.
HỒNG trần dẫu khổ ta quên vậy,
THOẠI cứ ba hoa đấu suốt ngày.

phamanhoa

Khắc Hiền
10-03-2014, 03:12 PM
http://i1100.photobucket.com/albums/g419/tonnuthihanh/snht_zpsbffa2bdf.jpg

MỪNG SINH NHẬT BÁC

Mừng sinh nhật Bác buổi hôm này
Sức khỏe luôn nhiều giữ mộng hay
Nghĩa tứ tròn câu hừng hực trải
Vần niêm vẹn ý thảnh thơi bày
Vào thơ giỡn gió dìu tâm động
Thả nhạc du hồn dỗ trí bay
Bị diễn đàn yêu vì lý tưởng
Cùng Thi Hữu nặng gánh đêm ngày

Như Quỳnh

Mừng sinh nhật

Sinh nhật chung vui Bác Thoại này
Ăn no chóng nhớn học càng hay
Bằng cao lắm chữ tha hồ vẽ
Chức trọng nhiều thơ mặc sức bày
Quí bạn ân cần ly rượu cạn
Yêu đời nhã nhặn cánh chim bay
Diễn Đàn kính trọng lời thêu dệt
Thi Hữu cùng nhau họa mỗi ngày

Vancali 3.9.14

http://s16.postimg.org/k1w6sp7bp/Mung_sinh_nhat_Hong_thoai_copy.jpg



MỪNG SINH NHẬT BÁC THOẠI



Mến tặng bài thơ chúc thọ này
Thân tình gửi Bác vạn điều hay
Diễn đàn tay lái luôn bền vững
Trang web mắt trông thỏa sức bày
Nhạc họa thăng hoa du mộng trải
Văn thơ chải chuốt thả hồn bay
Bốn phương thi hữu lòng yêu quý
Xướng họa niềm vui rộn tháng ngày

KHẮC Hiền
10/3/2014

HỒNG THOẠI
10-03-2014, 05:27 PM
Cảm ơn bạn Hồng Thoại nghênh tiếp. Kính tặng VN.THIHUU bài thơ này gọi là để làm quen

TÌNH YÊU TUỔI TRẺ

Tuổi trẻ dạt dào hạnh phúc thay
Lòng mơ chiếm trọn thế gian này
Trái tim mở đất xanh như biển
Ánh mắt nhìn đời biếc tựa mây
Ngọn núi luôn cao mà vợi thẳm
Dòng sông mãi cuộn để dâng đầy
Cho ta khát vọng niềm tin mới
Thỏa cánh diều hồng lộng gió bay

SONG HÀ

Kình chào tỷ Song Hà cho em theo chân tỷ nhen , chúc tỷ ngày vui .


http://s23.postimg.org/6rla6vn6z/Chao_don_copy.jpg



[SIZE=4][COLOR=darkred]KHỞI SẮC
Diễn đàn khởi sắc tuyệt vời thay
Nữ lịch nam thanh hội diễn này
Cụ Tú khua ngòi như bẻ sậy
Cô Hà múa bút tựa vờn mây
Tưng bừng lục bát xui triều đẫy
Rộn rã Đường thi giục sóng đầy
Dạo gót vườn thơ giờ cảm thấy
Muôn màu lắm vẻ khiến hồn bay.
HỒNG THOẠI 10.3.14

http://farm8.staticflickr.com/7384/13056867124_b24eca5b6f.jpg

songha
10-03-2014, 08:34 PM
http://s23.postimg.org/6rla6vn6z/Chao_don_copy.jpg

KHÁT VỌNG TRẺ.

Xuân đời rạng rỡ vững lòng thay
Giới trẻ hân hoan giữa đất này
Gắng sức xây non ngời gió biển
Đua tài dựng nước ngát tầng mây
Nhân tình thắm đượm ngàn bông tỏa
Nghĩa cử tươi vui mãi đắp đầy
Khát vọng tương lai vì tổ quốc
Mai rồi sải cánh rộng trời bay.
LƯƠNG TÚ



http://farm8.staticflickr.com/7384/13056867124_b24eca5b6f.jpg

VÚT XA BAY
Ê... cùng xướng họa đến vui thay
Thi hữu tài cao mộng đẹp này
Hồng Thoại trao lời tung thế võ
Van Ca bật cánh vượt làn mây
Ngẩn ngơ đôi mắt cô Hà thẳm
Vơ vẩn hồn thơ bác Tú đầy
Nhẹ bước tình thân huynh tỷ muội
Quá mừng như được vút xa bay
SONG HÀ

songha
10-03-2014, 09:08 PM
http://doji.vn/wp-content/uploads/upload/admin/tin%20tucr/anh%201.jpg
CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH HỒNG THOẠI VẠN SỰ NHƯ Ý, THƠ HAY TÚY LÚY, AI AI CŨNG QUÝ

hoanggiao
10-03-2014, 09:38 PM
http://hoalannghi.com/gallery/album/175_G_1291328925184.jpg

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐHV-NHẠC SĨ HỒNG THOẠI
Thăm người bỗng thấy cả trời hoa
Tiếng chúc câu thương rộn cửa nhà
Kẻ đến gieo vần khơi nốt nhạc
Bạn về thảo vận soạn lời ca
Chủ nhân bận bịu chưa mời khách
Chiến sĩ hân hoan đã rót trà
Sinh nhật xin mừng thi hữu nhé
Càng ngày một trẻ khỏe thêm ra
HOÀNG GIAO

phamanhoa
11-03-2014, 07:44 AM
VỢ KHÉO

Vợ khéo ông nhờ có phải không
Bình thơ chọn tứ vẫn cưng chồng
Chiều hôm chén rượu cơm niêu đãi
Buổi sớm ly trà hủ tiếu trông
Ngõ trước đầy rau cùng chiếc võng
Vườn sau đủ trái lẫn hoa hồng
Còn chi muốn nữa xin chàng nói
Cảm tạ tình em đã nghĩ thông.

Huy Thanh
7-02-2014


VẮNG VỢ


Người ta ấp ủ, lão nằm không
Chẳng rõ ngoài kia có mộng chồng
Tối lạnh chăn màn ngơ ngẩn dõi
Đêm dài lụa gấm mỏi mòn trông
Trời xa cách trở mờ trăng bạc
Ngõ vắng bày quanh nở nụ hồng
Lỡ cuộc sum vầy chua chát nhỉ
Bao giờ vận khó sẽ dần thông?!


KIỀN ĐỨC - 08/03/14



XIN LỖI VỢ


Mình khổ vì ta lắm phải không ?
Dài lưng tốn vải cái anh chồng.
Thơ ca suốt sáng thây ai ngóng,
Xướng họa thâu đêm mặc kẻ trông.
Phách cứ lơ mơ điều dệt mộng,
Hồn luôn lẩn thẩn chuyện tô hồng.
Cứt trâu lỡ cắm nên đời hỏng,
Uổng phận hoa lài vận khó thông.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
11-03-2014, 11:35 AM
http://i1100.photobucket.com/albums/g419/tonnuthihanh/snht_zpsbffa2bdf.jpg

MỪNG SINH NHẬT BÁC

Mừng sinh nhật Bác buổi hôm này
Sức khỏe luôn nhiều giữ mộng hay
Nghĩa tứ tròn câu hừng hực trải
Vần niêm vẹn ý thảnh thơi bày
Vào thơ giỡn gió dìu tâm động
Thả nhạc du hồn dỗ trí bay
Bị diễn đàn yêu vì lý tưởng
Cùng Thi Hữu nặng gánh đêm ngày

Như Quỳnh



http://s16.postimg.org/k1w6sp7bp/Mung_sinh_nhat_Hong_thoai_copy.jpg





HẬN...
Nhận biết bao câu chúc tụng này
Ai ngờ lão Thoại dở thành hay !
Ăn no chẳng tưởng đồ mồi nháy
Ngủ kĩ nên quên rượu đế bày
Sáng mãi mần thơ dù vợ háy
Đêm hoài viết nhạc dẫu đồ bay
Hồn nhiên giống cậu trai mười bảy
Bà xã đâm ra hận cái ngày...
HỒNG THOẠI 11.3.14


http://farm4.staticflickr.com/3261/13075907143_fe034fd479.jpg