Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ HỒNG THOẠI
buixuanphuong09
18-08-2020, 10:47 AM
VUI THƠ VNTH
ĐIỆU
Lặng lẽ nàng Vân chải chuốt ngòi
Cong đều nhọn hoắc cỡ ngà voi
Nhìn ai thấy tệ cô làm gỏi
Ngẫm ý điền dư chị thổi còi
Các lão tưng bừng xin học hỏi
Bao chàng rộn rã xúm vào coi
Say nghề trọn bữa không ngừng nói
Vẫn cứ thường xuyên yểu điệu lòi!
HỒNG THOẠI 17.8.20
TẬT VẪN LÒI
Lão Phượng hôm nay lại tịt ngòi
Nên giờ níu chặt cái vòi voi
Thi Đường bí vận đành thôi gỏi
Lục Bát khan câu phải ngậm còi
Khổ bị tai ù lời khó dõi
Buồn vì mắt nhặm chữ khôn coi
Vừa hăng tiết vịt nào ai hỏi
Dấu dốt không xong tật vẫn lòi.
BXP 18.08.2020
@ Hôm nay tôi đau đầu quá, đi bộ bỏ dở về, nhưng nằm cũng không yên, cứ nhấp nhổm giường – máy… cũng xong được ba bài, còn cục sụn của Hồng Vy đành chịu, để châm ngòi sau vậy.
HỒNG THOẠI
18-08-2020, 01:06 PM
VUI THƠ VNTH
TẬT VẪN LÒI
Lão Phượng hôm nay lại tịt ngòi
Nên giờ níu chặt cái vòi voi
Thi Đường bí vận đành thôi gỏi
Lục Bát khan câu phải ngậm còi
Khổ bị tai ù lời khó dõi
Buồn vì mắt nhặm chữ khôn coi
Vừa hăng tiết vịt nào ai hỏi
Dấu dốt không xong tật vẫn lòi.
BXP 18.08.2020
TIẾC!
Quả tiếc Hồng Vy bị gãy ngòi
Thôi làm nữ tướng khiển bầy voi
Ngày nao gọi gió vang lừng cõi
Dạo ấy đùa mây thổi vỡ còi
Bạn hữu tưng bừng rôm rả nói
Thi đàn hớn hở miệt mài coi
Giờ yêu quản bút khiêm nhường rọi
Viết chữ hành văn cẩn thận lòi!
HỒNG THOẠI 18.8.20
buixuanphuong09
18-08-2020, 03:14 PM
VUI THƠ VNTH
TIẾC!
Quả tiếc Hồng Vy bị gãy ngòi
Thôi làm nữ tướng khiển bầy voi
Ngày nao gọi gió vang lừng cõi
Dạo ấy đùa mây thổi vỡ còi
Bạn hữu tưng bừng rôm rả nói
Thi đàn hớn hở miệt mài coi
Giờ yêu quản bút khiêm nhường rọi
Viết chữ hành văn cẩn thận lòi!
HỒNG THOẠI 18.8.20
NGÂN LÒI
Van đâu chóng lại gấp châm ngòi
Giúp sức cho Hồng thắng được voi
Chặn Sếp đừng tra thêm dấm tỏi
Khuyên Vi chớ để giảm loa còi
Câu vần bút thảo cần soi dọi
Chữ nghĩa trang vào phải ngóng coi
Mấy mũi cùng quây đồng phát chưởng
Từ đây túi Cả chịu ngân lòi.
BXP 18.08.2020
hồng vy
18-08-2020, 10:12 PM
VUI THƠ VNTH
TIẾC!
Quả tiếc Hồng Vy bị gãy ngòi
Thôi làm nữ tướng khiển bầy voi
Ngày nao gọi gió vang lừng cõi
Dạo ấy đùa mây thổi vỡ còi
Bạn hữu tưng bừng rôm rả nói
Thi đàn hớn hở miệt mài coi
Giờ yêu quản bút khiêm nhường rọi
Viết chữ hành văn cẩn thận lòi!
HỒNG THOẠI 18.8.20
NGÂN LÒI
Van đâu chóng lại gấp châm ngòi
Giúp sức cho Hồng thắng được voi
Chặn Sếp đừng tra thêm dấm tỏi
Khuyên Vi chớ để giảm loa còi
Câu vần bút thảo cần soi dọi
Chữ nghĩa trang vào phải ngóng coi
Mấy mũi cùng quây đồng phát chưởng
Từ đây túi Cả chịu ngân lòi.
BXP 18.08.2020
Nỏ Dám Lòi
Thuở dại nường đây đã sắm ngòi
Mơ làm họa sĩ khảm nghìn voi
Nào hay vận Cả dày hơn khói
Chẳng ngỡ bài Vân nhộn giống còi
Lão Phượng thi bày thôi khỏi nói
Sinh Trần ngữ họa phải cần coi
Thành trông mọn nữ dường như trói
Trọn bữa làm thinh nỏ dám lòi.
Hồng Vy
18-08-2020
HỒNG THOẠI
19-08-2020, 04:21 PM
Mừng
Buổi bác vào trang nữ lại mừng
Chung lòng xướng họa chửa lần ngưng
Hoài gom ngữ bện khơi đàn hứng
Vẫn dụng tình thêu để tứ bừng
Giúp cả thi vườn muôn bữa thịnh
Cho toàn bạn hữu khối ngày hưng
Từng nơi mỗi nẻo không giờ lắng
Vận mãi hòa giao chẳng lúc ngừng.
Hồng Vy
17-08-2020
CHUYỆN MỪNG
Ở diễn đàn ta có chuyện mừng
Đa đề vẫn trụ nỏ thèm ngưng
Đem từ ngữ lạ thầy Sinh xướng
Tỏa sắc màu tươi lão Phượng bừng
Hớn hở bao người thêm dạ vững
Êm đềm các bạn trỗi vần hưng
Chim chiều đã quyết đồng tâm dựng
Rạng rỡ Lầu Mây chẳng phút ngừng.
HỒNG THOẠI 19.8.20
buixuanphuong09
19-08-2020, 05:49 PM
BÁT LÁY TI TOE
Bát láy ti toe cụt hết ngòi
Bây giờ chả dễ chạm vòi voi
Kêu trời rát miệng tan làn khói
Gọi đất khàn câu vỡ điệu còi
Rạo rực tay lần tìm Nét dõi
Mơ màng phím gõ dựa Gồ coi
Dù cho chữ nghĩa mình không giỏi
Nhặt nhạnh thu gom nó cũng lòi.
BXP 19.08.2020
vancali96
19-08-2020, 08:02 PM
ĐIỆU
Lặng lẽ nàng Vân chải chuốt ngòi
Cong đều nhọn hoắc cỡ ngà voi
Nhìn ai thấy tệ cô làm gỏi
Ngẫm ý điền dư chị thổi còi
Các lão tưng bừng xin học hỏi
Bao chàng rộn rã xúm vào coi
Say nghề trọn bữa không ngừng nói
Vẫn cứ thường xuyên yểu điệu lòi!
HỒNG THOẠI 17.8.20
Nỏ Dám Lòi
Thuở dại nường đây đã sắm ngòi
Mơ làm họa sĩ khảm nghìn voi
Nào hay vận Cả dày hơn khói
Chẳng ngỡ bài Vân nhộn giống còi
Lão Phượng thi bày thôi khỏi nói
Sinh Trần ngữ họa phải cần coi
Thành trông mọn nữ dường như trói
Trọn bữa làm thinh nỏ dám lòi.
Hồng Vy
18-08-2020
TẬT LÒI
(Hoạ vui)
Tất cả cùng nhau hãy nối ngòi
Thơ nàng đủ sức vít đầu voi
Khuyên ai chớ để sa đầm cói
Bảo ấy đừng mong rút ruột còi
Nét mặt đoan trang nhiều kẻ hỏi
Khuôn hình diễm lệ lắm người coi
Nhưng mà nết đẹp hơn dung nổi
Tật xấu dù che mãi cũng lòi.
BXP 19.08.2020
Cả im ngòi !
Vì sao Bác Cả lại im ngòi !
Bởi " tám " ông từng quật ngã voi
Nổi tiếng Hàng Xanh đà một cõi
Lừng danh Chợ Lớn đã vang còi
Hồng Vi rộn rã vào thăm hỏi
Phượng Lão âm thầm đến để coi
Có lẽ bây giờ thân mục lỏi
Lời xưa phóng đại bỗng nhiên lòi
Vancali August 19.2020
hồng vy
20-08-2020, 01:40 AM
Mừng
Buổi bác vào trang nữ lại mừng
Chung lòng xướng họa chửa lần ngưng
Hoài gom ngữ bện khơi đàn hứng
Vẫn dụng tình thêu để tứ bừng
Giúp cả thi vườn muôn bữa thịnh
Cho toàn bạn hữu khối ngày hưng
Từng nơi mỗi nẻo không giờ lắng
Vận mãi hòa giao chẳng lúc ngừng.
Hồng Vy
17-08-2020
CHUYỆN MỪNG
Ở diễn đàn ta có chuyện mừng
Đa đề vẫn trụ nỏ thèm ngưng
Đem từ ngữ lạ thầy Sinh xướng
Tỏa sắc màu tươi lão Phượng bừng
Hớn hở bao người thêm dạ vững
Êm đềm các bạn trỗi vần hưng
Chim chiều đã quyết đồng tâm dựng
Rạng rỡ Lầu Mây chẳng phút ngừng.
HỒNG THOẠI 19.8.20
Chẳng Muốn Ngừng
Thầy Sinh trở lại khắp nơi mừng
Giao hòa tiến sĩ chửa hề ngưng
Người thêu ngữ mượt muôn phường hứng
Kẻ góp tình thân mọi chỗ bừng
Cà Thoại an lòng đêm giấc vững
Thi đàn mát dạ ngõ vườn hưng
Ngày qua buổi đến vui nào khựng
Bạn hữu đều ngây chẳng muốn ngừng.
Hồng Vy
19-08-2020
Trường Xuân Kiều
20-08-2020, 12:51 PM
ĐÀN ÔNG THỜI COVID
Đưa tình liếc mắt hỡi ... "cô vi"
"Giãn cách" thời tôi cứ ... ngủ khì
Ráng chịu mươi ngày cho ... lại sức
Xong bồi mấy hiệp chớ ... nhoè mi
Bày muôn chước quỷ đầy ... khiêu gợi
Vén khoảng màn tiên vội ... xiết ghì
Sực tỉnh đương còn trong ...thử thách
Men nồng ủ lại hãy ... chờ đi .
20-8-2020
Vũ Trường
buixuanphuong09
20-08-2020, 05:57 PM
QUẢ NGHIỆP
(Nđt, Thập láy, Bvđâ)
Quả nghiệp vòng vo quá dữ dằn
Cơm thì nhấp nhổm ngại ngần ăn
Cung già đã được nhiều may mắn
Quãng trẻ còn ra lắm nhọc nhằn
Lặng lẽ rèn tâm dừng tính bẳn
Âm thầm luyện trí giảm dòng lăn
Bao điều khắc khổ thời gian lặn
Rệu rã đời ta bởi vết hằn
BXP 20.08.2020
Mê LÁY, cố lặn một bài. Mời sếp Cả và Vân Vy hoạ vui.
HỒNG THOẠI
21-08-2020, 12:23 PM
ĐÀN ÔNG THỜI COVID
Đưa tình liếc mắt hỡi ... "cô vi"
"Giãn cách" thời tôi cứ ... ngủ khì
Ráng chịu mươi ngày cho ... lại sức
Xong bồi mấy hiệp chớ ... nhoè mi
Bày muôn chước quỷ đầy ... khiêu gợi
Vén khoảng màn tiên vội ... xiết ghì
Sực tỉnh đương còn trong ...thử thách
Men nồng ủ lại hãy ... chờ đi .
20-8-2020
Vũ Trường
THỜI COVID
Cũng tại ra đường ngán ả Vi
Khẩu trang bịt kín dấu môi khì
Vì lo phải nhớ kiêng bồng khỉ
Bởi sợ nên đành miễn nối mi
Chị xã lên đời kiêm quản trị
Tình nhân học cách bỏ ôm ghì
Cơ mà nếu lỡ nàng thơ rị
Thất lễ quay đầu ngoảnh mặt đi!
HỒNG THOẠI 21.8.20
hồng vy
21-08-2020, 10:44 PM
Rệu Rã
Rệu rã vì vi mải miết dằn
Cơm ngày thấp thỏm rập rình ăn
Triền miên nỗi khổ đâu thèm lặn
Lặng lẽ nguồn đau cứ phải nhằn
Khối kẻ bơ phờ nguy mãi chặn
Muôn miền vất vưởng họa hoài lăn
Đìu hiu xã tắc vui ngừng hẳn
Vẹn vẽ trần gian lắm tủi hằn.
Hồng Vy
20-08-2020
TỘI TÒM TEM
(Nđt, Bát láy, Bvđâ)
Dù ta gắng gỏi cũng khôn dằn
Quán phở âm thầm vẫn ngại ăn
Đã đến tưng bừng hương chả chặn
Vừa ra dã dượi cóc sao nhằn
Dung hình ngật ngưỡng khua rào chắn
Sắc vẻ bơ phờ sợ bão lăn
Khập khiễng như người chân cẩu cắn
Tòm tem lỡ để vết thương hằn.
BXP 21.08.2020
@ Sáng nay đi bộ bỏ dở về, nằm đến giờ mới dậy, nhớ thơ Vân Vy phải cố gắng, còn bài nữa của HV, nhưng giờ phải nghỉ.
Vết hằn
Vẹn vẽ tòm tem biết phải dằn
Yêu kiều bạn gái ngỡ ngàng ăn
Tuy là ngật ngưỡng chàng hay nắn
Đã vậy triền miên ả thích nhằn
Vất vưỡng năm vần xoay xở vặn
Ơ thờ bảy chữ vụng về lăn
Rung đùi lặng lẽ ông chờ nắng
Rã rượi làm chi nổi vết hằn
Vancali August 21.2020
Tiệc Gà Chiên
Vật vưỡng gà chiên hối hả dằn
Âm thầm gọn ghẽ để bàn ăn
Đàn thi vội vã đăng lời nhắn
Bạn hữu rình rang đến điểm nhằn
Ngặt nỗi Vân ngồi mê mẩn cắn
Vơi phần Cả tức nghẹn ngào lăn
Dềnh dang các lão muôn lần dặn
Tiệc vẫn triền miên chớ phải hằn.
Hồng Vy
21-08-2020
HỒNG THOẠI
22-08-2020, 12:43 PM
QUẢ NGHIỆP
(Nđt, Thập láy, Bvđâ)
Quả nghiệp vòng vo quá dữ dằn
Cơm thì nhấp nhổm ngại ngần ăn
Cung già đã được nhiều may mắn
Quãng trẻ còn ra lắm nhọc nhằn
Lặng lẽ rèn tâm dừng tính bẳn
Âm thầm luyện trí giảm dòng lăn
Bao điều khắc khổ thời gian lặn
Rệu rã đời ta bởi vết hằn
BXP 20.08.2020
Mê LÁY, cố lặn một bài. Mời sếp Cả và Vân Vy hoạ vui.
KÉO PHÁO
Mệt mỏi triền miên vẫn gắng dằn
Trong lòng nhấp nhổm vội vàng ăn
Tưng bừng nhất dạ hò reo vẳng
Rộn rã đồng tâm phải cố nhằn
Mấy lão âm thầm nhanh nhẩu chặn
Bao chàng sấn sổ miệt mài lăn
Mồ hôi nhễ nhại bơ phờ trán
Gióng giả thành công dẫu cực hằn.
HỒNG THOẠI 22.8.20
* Cái món thập láy này khó nhằn quá, bác Phượng ơi!
buixuanphuong09
22-08-2020, 04:46 PM
KÉO PHÁO
Mệt mỏi triền miên vẫn gắng dằn
Trong lòng nhấp nhổm vội vàng ăn
Tưng bừng nhất dạ hò reo vẳng
Rộn rã đồng tâm phải cố nhằn
Mấy lão âm thầm nhanh nhẩu chặn
Bao chàng sấn sổ miệt mài lăn
Mồ hôi nhễ nhại bơ phờ trán
Gióng giả thành công dẫu cực hằn.
HỒNG THOẠI 22.8.20
* Cái món thập láy này khó nhằn quá, bác Phượng ơi!
Ối trời! Tôi cũng hụt hơi đấy. Đọc thơ LT thấy Bát láy, thập láy, Thập nhị láy rồi Nhị thập tứ láy nữa, đọc mà phát hoảng. Thích nhưng không theo được. Khi nhận bài Bát láy của Hồng Vy, tôi rất loay hoay. Nhưng tình thơ của Vân Vy đã cho tôi sức mạnh, tôi quyết tâm phải hoạ bằng được. Thế rồi tôi cũng đạt được ý nguyện, mượn đà viết tiếp bài QUẢ NGHIỆP, nhưng ngẫu hứng chọn vần ĂN, rất khó hoạ tiếp. Cái vần này, cả vần của HV cũng chỉ nên dừng ở đó thôi, hoạ tiếp bí thành nhàm.
Chiều nay tôi vẫn nghỉ, nhưng sớm mai phải cố gắng đi. Cuộc sống của tôi không thể tách rời đi bộ - Làm thơ.
BXP 22.08.2020
hồng vy
22-08-2020, 04:50 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRICy2xM1b_JByBH7fjqL9rbGYT8qt TFZu39w&usqp=CAU
Phượng Buồn
Nếu rõ tình kia mộng chẳng tròn
Ai đành nhắc mãi buổi vàng son?
Đã khơi phận tủi ngàn đau lắng
Từng khiến hồn đong vạn khổ còn
Nhặt nỗi ân thừa mơ cuối biển
Hoa mày nghĩa nặng trải đầu non
Thấy lòng kỷ niệm đâu đà dứt
Buồn vẫn hoài lay khắp dạ mòn.
Hồng Vy
21-08-2020
Nắng Xuân
22-08-2020, 09:04 PM
QUẢ NGHIỆP
(Nđt, Thập láy, Bvđâ)
Quả nghiệp vòng vo quá dữ dằn
Cơm thì nhấp nhổm ngại ngần ăn
Cung già đã được nhiều may mắn
Quãng trẻ còn ra lắm nhọc nhằn
Lặng lẽ rèn tâm dừng tính bẳn
Âm thầm luyện trí giảm dòng lăn
Bao điều khắc khổ thời gian lặn
Rệu rã đời ta bởi vết hằn
BXP 20.08.2020
Mê LÁY, cố lặn một bài. Mời sếp Cả và Vân Vy hoạ vui.
KÉO PHÁO
Mệt mỏi triền miên vẫn gắng dằn
Trong lòng nhấp nhổm vội vàng ăn
Tưng bừng nhất dạ hò reo vẳng
Rộn rã đồng tâm phải cố nhằn
Mấy lão âm thầm nhanh nhẩu chặn
Bao chàng sấn sổ miệt mài lăn
Mồ hôi nhễ nhại bơ phờ trán
Gióng giả thành công dẫu cực hằn.
HỒNG THOẠI 22.8.20
* Cái món thập láy này khó nhằn quá, bác Phượng ơi!
DƯỠNG SỨC
Tấp tểnh cù cưa vội vã dằn
Xương già rệu rã vập vồ ăn
Trầm ngâm nhạt nhẽo thằng cu phắn
Lấp lửng thờ ơ mẹ hĩm nhằn
Thẽ thọt ân cần rôm rả chắn
Im lìm khỏe khoắn nhẹ nhàng lăn
Phòng GYM thấp thỏm tìm neo sẵn
Sạch sẽ buồn lo tuổi tác hằn.
Nguyễn Thanh Toàn
22.08.2020
Tran Xuan Sinh
23-08-2020, 08:37 AM
ĐẢNG VÌ DÂN
(Viết chào mừng Đại hội Đảng)
Đảng đã vì dân đặng góp đời
Nên mình hạnh phúc hỡi người ơi
Tề gia vẫn thấy càng tươi mộng
Trị quốc còn nghe nghĩa tỏ trời
Dẫu biết quân thù say máu nhuộm
Mà hay lũ giặc giết đầu phơi
Muôn lòng quyết giữ ngàn song rộng
Biển đảo tiền tiêu vững tuyệt vời.
TXS 23/8/2020
hồng vy
23-08-2020, 12:52 PM
ĐẢNG VÌ DÂN
(Viết chào mừng Đại hội Đảng)
Đảng đã vì dân đặng góp đời
Nên mình hạnh phúc hỡi người ơi
Tề gia vẫn thấy càng tươi mộng
Trị quốc còn nghe nghĩa tỏ trời
Dẫu biết quân thù say máu nhuộm
Mà hay lũ giặc giết đầu phơi
Muôn lòng quyết giữ ngàn song rộng
Biển đảo tiền tiêu vững tuyệt vời.
TXS 23/8/2020
Có Đảng
Người dân có đảng trợ bên đời
Khắp nẻo an bình hỡi bạn ơi!
Giặc đã còng đuôi rời chốn ải
Đồng luôn quyện sắc ửng chân trời
Thôn làng rộn rã ngày tươi hưởng
Xã hội tưng bừng cảnh thắm phơi
Mọi chỗ lời ca cùng ngất khởi
Niềm vui mãi tỏa sáng muôn vời.
Hồng Vy
23-08-2020
HỒNG THOẠI
24-08-2020, 05:04 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRICy2xM1b_JByBH7fjqL9rbGYT8qt TFZu39w&usqp=CAU
Phượng Buồn
Nếu rõ tình kia mộng chẳng tròn
Ai đành nhắc mãi buổi vàng son?
Đã khơi phận tủi ngàn đau lắng
Từng khiến hồn đong vạn khổ còn
Nhặt nỗi ân thừa mơ cuối biển
Hoa mày nghĩa nặng trải đầu non
Thấy lòng kỷ niệm đâu đà dứt
Buồn vẫn hoài lay khắp dạ mòn.
Hồng Vy
21-08-2020
VỌNG PHU
( Họa bộ vận )
CẢM khối tình ai vẹn vẽ tròn
THÔNG luồng trắc trở lại bừng son
NGÀN hương trỗi dậy căng mình đón
NỖI nhớ dềnh lên rủ dạ cồn
VẮNG bậu mồ hôi còn ủ võng
XA chồng kỉ niệm mãi trùm non
NGƯỜI đi khắc khoải chiều vang vọng
THƯƠNG những ngày đông lạnh mỏi mòn!
HỒNG THOẠI 24.8.20
hồng vy
25-08-2020, 02:17 AM
Bát láy thơ !
Bát láy nguồn vui thử thách đời
Nhưng là nói thật dễ gì chơi
Khuyên người hỏng có gieo mà gọi
Nhủ bạn đừng nên xướng để mời
Bể óc moi từ thân đã mệt
Đau đầu nặn chữ sức đà vơi
Vẫn biết kim bằng thông hiểu luật
Nhiều khi cố họa ... chả êm lời !
Vancali Auguat 24.2020
Sếp Cả
Ngữ láy đồng âm chẳng ghẹo đời
Xem kìa Cả họa dễ dường chơi
Đàn thi tứ mãi chan hòa khởi
Bạn hữu lòng luôn kính nể mời
Vận trải bao chiều câu vẫn mới
Thơ bày mấy bận chữ nào vơi
Vườn thơ mỗi buổi người vun xới
Nghĩa ấy làm sao tả vẹn lời.
Hồng Vy
24-08-2020
HỒNG THOẠI
25-08-2020, 01:18 PM
ĐẢNG VÌ DÂN
(Viết chào mừng Đại hội Đảng)
Đảng đã vì dân đặng góp đời
Nên mình hạnh phúc hỡi người ơi
Tề gia vẫn thấy càng tươi mộng
Trị quốc còn nghe nghĩa tỏ trời
Dẫu biết quân thù say máu nhuộm
Mà hay lũ giặc giết đầu phơi
Muôn lòng quyết giữ ngàn song rộng
Biển đảo tiền tiêu vững tuyệt vời.
TXS 23/8/2020
TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH
Đồng tâm nhất dạ trả ơn đời
Kết quả tươi hồng bạn hữu ơi!
Bởi sức ngàn tay tròn trĩnh chuyện
Vì mây ngũ sắc hả hê trời
Dù ôm những việc bơ phờ gánh
Dẫu trực đêm ngày vất vả phơi
Lỡ thích ngành y đành chịu khổ
Đầu mang nguyệt quế hưởng cao vời!
HỒNG THOẠI 25.8.20
hồng vy
26-08-2020, 02:25 AM
https://img.lovepik.com/element/40122/2157.png_860.png
Hỏi Lão Phượng
Chút vận thay lời hỏi lão đây
Ngày yêu bá mẫu tuổi bao đầy?
Nhiêu lần bác ngỏ tình chung mộng?
Mấy buổi tâm bày nghĩa rạng mây?
Lặng lẽ từng đêm chờ số ửng
Triền miền mỗi khắc đợi duyên vầy
Nay phần trọn mãn đời yên ổn
Chúng bạn ai nhìn cũng phải ngây.
Hồng Vy
25-08-2020
vancali96
26-08-2020, 08:51 AM
https://img.lovepik.com/element/40122/2157.png_860.png
Hỏi Lão Phượng
Chút vận thay lời hỏi lão đây
Ngày yêu bá mẫu tuổi bao đầy?
Nhiêu lần bác ngỏ tình chung mộng?
Mấy buổi tâm bày nghĩa rạng mây?
Lặng lẽ từng đêm chờ số ửng
Triền miền mỗi khắc đợi duyên vầy
Nay phần trọn mãn đời yên ổn
Chúng bạn ai nhìn cũng phải ngây.
Hồng Vy
25-08-2020
Hỏi Cả ?
Thân bằng hỏi thật xóm đường đây
Cả nhận rằng ai quyến rũ đầy ?
Phải đến lòng huynh ngày bỡn nguyệt
Nên làm dạ ả tối vờn mây
Hoài mơ vóc liễu nồng duyên thắm
Mãi ước mày râu đủ phận vầy
Lão cứ hồn nhiên bày sự thể
Tao đàn bạn hữu ... hiểu lời ngây !
Vancali August 25.2020
HỒNG THOẠI
26-08-2020, 05:12 PM
Sếp Cả
Ngữ láy đồng âm chẳng ghẹo đời
Xem kìa Cả họa dễ dường chơi
Đàn thi tứ mãi chan hòa khởi
Bạn hữu lòng luôn kính nể mời
Vận trải bao chiều câu vẫn mới
Thơ bày mấy bận chữ nào vơi
Vườn thơ mỗi buổi người vun xới
Nghĩa ấy làm sao tả vẹn lời.
Hồng Vy
24-08-2020
YÊU ĐỜI
Hồng Vy dụng láy bởi yêu đời
Cũng chọn tay nghề thử sức chơi
Lão Phượng " đa, đề " sao chẳng ới?
Nàng Vân cổ thụ há không mời?
Kho từ bỏ chuốt sinh cùn - vợi!
Đám ngữ quên xài sợ gỉ - vơi!
Võ luyện văn cần trau kiểu mới
Giàu sang ngọn bút thỏa thuê lời!
HỒNG THOẠI 26.8.20
vancali96
26-08-2020, 07:53 PM
Thập láy
Thập láy thì ra để giễu đời
Âm thầm bác Phượng rủ làng chơi
Van Cà vội vã ông tìm gởi
Cả Thoại dềnh dang lão đến mời
Bảy chữ Hồng Vi sầu dạ với
Năm vần Mạnh Kỷ khó lòng vơi
Tao đàn rộn rã bao người tới
Xướng họa rùm ben chẳng lãi lời
Vancali August 24.2020
NÓI SAO LỜI!
Già nua nghễnh ngãng cố theo đời
Nhặt chữ gom vần viết tí chơi
Quạnh quẽ canh dài tâm muốn đợi
Đìu hiu sớm vắng dạ mong mời
Buồn vương ánh mắt sầu khôn lặn
Xót hiện dung hình khổ khó vơi
Nói vịt nghe gà ai biết nhỉ
Cô đơn chẳng dễ thốt ra lời.
BXP 26.08.2020
YÊU ĐỜI
Hồng Vy dụng láy bởi yêu đời
Cũng chọn tay nghề thử sức chơi
Lão Phượng " đa, đề " sao chẳng ới?
Nàng Vân cổ thụ há không mời?
Kho từ bỏ chuốt sinh cùn - vợi!
Đám ngữ quên xài sợ gỉ - vơi!
Võ luyện văn cần trau kiểu mới
Giàu sang ngọn bút thỏa thuê lời!
HỒNG THOẠI 26.8.20 [/SIZE]
Tình mong đợi
Ngũ độ ngày qua trải chiếu đời
Sao mà bạn hữu ít người chơi
Hay là Cả Thoại không thèm ới
Có lẽ Hồng Vi nỏ chịu mời
Lão Phượng đơn phòng mơ chẳng với
Van Cà lẻ bóng mộng nào vơi
Đường thơ vắng vẻ tình mong đợi
Lữ khách đừng quên phải kiệm lời
Vancali August 26.2020
hồng vy
26-08-2020, 10:21 PM
NÓI SAO LỜI!
Già nua nghễnh ngãng cố theo đời
Nhặt chữ gom vần viết tí chơi
Quạnh quẽ canh dài tâm muốn đợi
Đìu hiu sớm vắng dạ mong mời
Buồn vương ánh mắt sầu khôn lặn
Xót hiện dung hình khổ khó vơi
Nói vịt nghe gà ai biết nhỉ
Cô đơn chẳng dễ thốt ra lời.
BXP 26.08.2020
YÊU ĐỜI
Hồng Vy dụng láy bởi yêu đời
Cũng chọn tay nghề thử sức chơi
Lão Phượng " đa, đề " sao chẳng ới?
Nàng Vân cổ thụ há không mời?
Kho từ bỏ chuốt sinh cùn - vợi!
Đám ngữ quên xài sợ gỉ - vơi!
Võ luyện văn cần trau kiểu mới
Giàu sang ngọn bút thỏa thuê lời!
HỒNG THOẠI 26.8.20
Tình mong đợi
Ngũ độ ngày qua trải chiếu đời
Sao mà bạn hữu ít người chơi
Hay là Cả Thoại không thèm ới
Có lẽ Hồng Vi nỏ chịu mời
Lão Phượng đơn phòng mơ chẳng với
Van Cà lẻ bóng mộng nào vơi
Đường thơ vắng vẻ tình mong đợi
Lữ khách đừng quên phải kiệm lời
Vancali August 26.2020
Cả Thoại
NĐT-Bát láy-Bát vận
Muội vẫn triền miên kính nể đời
Sao người mải miết chửa ngừng chơi
Vần trêu ghẹo liễu tưng bừng khởi
Chữ lượn vờn hoa ngất ngưởng mời
Uống tửu li bì không bữa vợi
Khơi đàn dõng dạc chẳng ngày vơi
Rình rang giọng mãi ngời muôn giới
Bạn hữu đều khen nức nở lời.
Hồng Vy
26-08-2020
Tran Xuan Sinh
27-08-2020, 09:01 AM
TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH
Đồng tâm nhất dạ trả ơn đời
Kết quả tươi hồng bạn hữu ơi!
Bởi sức ngàn tay tròn trĩnh chuyện
Vì mây ngũ sắc hả hê trời
Dù ôm những việc bơ phờ gánh
Dẫu trực đêm ngày vất vả phơi
Lỡ thích ngành y đành chịu khổ
Đầu mang nguyệt quế hưởng cao vời!
HỒNG THOẠI 25.8.20
CHỐNG DỊCH
Đã thấy người dân cảm tạ đời
Khi mùa dịch rút chỗ mình ơi
Sau cùng bổng lộc còn đâu lợi
Khổ tận ngành Y hết mãi trời
Chẳng ngủ yên dằm nào tâm gợi
Không nằm buốt dạ những ngày phơi
Loài vi chữa được thì khen ngợi
Hãy biết rằng đây quả tuyệt vời.
TXS 27/8/2020
vancali96
27-08-2020, 09:16 AM
Cả Thoại
NĐT-Bát láy-Bát vận
Muội vẫn triền miên kính nể đời
Sao người mải miết chửa ngừng chơi
Vần trêu ghẹo liễu tưng bừng khởi
Chữ lượn vờn hoa ngất ngưởng mời
Uống tửu li bì không bữa vợi
Khơi đàn dõng dạc chẳng ngày vơi
Rình rang giọng mãi ngời muôn giới
Bạn hữu đều khen nức nở lời.
Hồng Vy
26-08-2020
Bác ngạo đời
Bác Cả nhà ta ngạo nghễ đời
Thơ đường giản dị cóc thèm chơi
Liên hoàn bát vận thời luôn gởi
Ngũ độ đồng âm chớ khỏi mời
Có lẽ ông gờm câu phải gợi
Hay là ổng ngại chữ thường vơi
Về hưu bỗng tánh người thay đổi
Bạn hữu vào xem gắng mở lời
Vancali August 26.2020
HỒNG THOẠI
27-08-2020, 12:24 PM
Hỏi Lão Phượng
Chút vận thay lời hỏi lão đây
Ngày yêu bá mẫu tuổi bao đầy?
Nhiêu lần bác ngỏ tình chung mộng?
Mấy buổi tâm bày nghĩa rạng mây?
Lặng lẽ từng đêm chờ số ửng
Triền miền mỗi khắc đợi duyên vầy
Nay phần trọn mãn đời yên ổn
Chúng bạn ai nhìn cũng phải ngây.
Hồng Vy
25-08-2020
Hỏi Cả ?
Thân bằng hỏi thật xóm đường đây
Cả nhận rằng ai quyến rũ đầy ?
Phải đến lòng huynh ngày bỡn nguyệt
Nên làm dạ ả tối vờn mây
Hoài mơ vóc liễu nồng duyên thắm
Mãi ước mày râu đủ phận vầy
Lão cứ hồn nhiên bày sự thể
Tao đàn bạn hữu ... hiểu lời ngây !
Vancali August 25.2020
ĐOÁN BỪA
Chưa lần gặp gỡ phán bừa đây
Ắt hẳn nàng Vân việc mãi đầy
Trọn buổi om sòm buôn đất rẫy
Nguyên tuần nhễ nhại " síp " đồ mây
Len mười tủ sắt bơ phờ đậy
Thỏa sức tiền đô rộn rã vầy
Bởi cứ nhìn cô vàng chật đãy
Bao chàng thất đảm mặt khờ ngây!
HỒNG THOẠI 27.8.20
HỒNG THOẠI
27-08-2020, 04:58 PM
Hỏi Lão Phượng
Chút vận thay lời hỏi lão đây
Ngày yêu bá mẫu tuổi bao đầy?
Nhiêu lần bác ngỏ tình chung mộng?
Mấy buổi tâm bày nghĩa rạng mây?
Lặng lẽ từng đêm chờ số ửng
Triền miền mỗi khắc đợi duyên vầy
Nay phần trọn mãn đời yên ổn
Chúng bạn ai nhìn cũng phải ngây.
Hồng Vy
25-08-2020
Hỏi Cả ?
Thân bằng hỏi thật xóm đường đây
Cả nhận rằng ai quyến rũ đầy ?
Phải đến lòng huynh ngày bỡn nguyệt
Nên làm dạ ả tối vờn mây
Hoài mơ vóc liễu nồng duyên thắm
Mãi ước mày râu đủ phận vầy
Lão cứ hồn nhiên bày sự thể
Tao đàn bạn hữu ... hiểu lời ngây !
Vancali August 25.2020
XƯA VÀ NAY
Bao người kể chuyện lúc còn đây
Ở bạn Hồng Vy vẫn có đầy
Bụ bẫm trên đầu muôn ả chấy
Um tùm dưới cẳng những lằn mây
Trời ban hạnh phúc cho mầm nẩy
Mạng lãnh tình duyên thỏa sức vầy
Yểu điệu theo chồng sang chỗ ấy
Bây giờ trở lại lắm chàng ngây!
HỒNG THOẠI 27.8.20
vancali96
27-08-2020, 06:52 PM
ĐOÁN BỪA
Chưa lần gặp gỡ phán bừa đây
Ắt hẳn nàng Vân việc mãi đầy
Trọn buổi om sòm buôn đất rẫy
Nguyên tuần nhễ nhại " síp " đồ mây
Len mười tủ sắt bơ phờ đậy
Thỏa sức tiền đô rộn rã vầy
Bởi cứ nhìn cô vàng chật đãy
Bao chàng thất đảm mặt khờ ngây!
HỒNG THOẠI 27.8.20
XƯA VÀ NAY
Bao người kể chuyện lúc còn đây
Ở bạn Hồng Vy vẫn có đầy
Bụ bẫm trên đầu muôn ả chấy
Um tùm dưới cẳng những lằn mây
Trời ban hạnh phúc cho mầm nẩy
Mạng lãnh tình duyên thỏa sức vầy
Yểu điệu theo chồng sang chỗ ấy
Bây giờ trở lại lắm chàng ngây!
HỒNG THOẠI 27.8.20
Xếp giận !
Cũng bởi vô tình xếp giận đây
Buồn thân ổng uống chục ly đầy
Chàng say thổi sáo tung hàng sậy
Lão xỉn buông đàn rạng đám mây
Tiếng cản Vi Hông khuyên đựng thãi
Lời can bác Phượng hẵng như vầy
Trong làng rộn rã tin người quậy
Cả xóm xem tuồng diễn ... mặt ngây
Vancali August 27.2020
hồng vy
27-08-2020, 10:08 PM
CHỐNG DỊCH
Đã thấy người dân cảm tạ đời
Khi mùa dịch rút chỗ mình ơi
Sau cùng bổng lộc còn đâu lợi
Khổ tận ngành Y hết mãi trời
Chẳng ngủ yên dằm nào tâm gợi
Không nằm buốt dạ những ngày phơi
Loài vi chữa được thì khen ngợi
Hãy biết rằng đây quả tuyệt vời.
TXS 27/8/2020
Nghĩa Cả
Cảm tạ ngành y đã giúp đời
Đâu ngần khó cực hỡi người ơi!
Ngày lo dõi bệnh nào phân giới
Bữa dốc tầm phương chẳng đợi trời
Mãi ước dân tình vui trọn khởi
Luôn phò xã tắc khổ mờ phơi
Toàn năng đuổi dịch muôn miền tới
Nghĩa cử này đây quá vẹn vời.
Hồng Vy
27-08-2020
hồng vy
27-08-2020, 10:53 PM
Cả Thoại
NĐT-Bát láy-Bát vận
Muội vẫn triền miên kính nể đời
Sao người mải miết chửa ngừng chơi
Vần trêu ghẹo liễu tưng bừng khởi
Chữ lượn vờn hoa ngất ngưởng mời
Uống tửu li bì không bữa vợi
Khơi đàn dõng dạc chẳng ngày vơi
Rình rang giọng mãi ngời muôn giới
Bạn hữu đều khen nức nở lời.
Hồng Vy
26-08-2020
LÃO PHƯỢNG
Khắc khoải hồn mơ giữa cuộc đời
Thân già trí thiểu ngỡ ngàng chơi
Tai ù bút nhão đìu hiu đợi
Ý mỏi người thô quạnh quẽ mời
Gắng gượng hoa tìm cho não hởi
E dè bướm dõi để lòng vơi
Vần thơ nhạt nhẽo buồn mang tới
Cứ ngẩn tò te nghẹn mãi lời.
BXP 27.08.2020
Cố theo Hồng Vy thôi chứ hụt hơi lắm
Cùng Nhau
Vận lão rình rang óng ả đời
Xin đừng thấp thỏm ngại ngùng chơi
Triền miên để tứ êm đềm gợi
Ngất ngưởng hành văn nhã nhặn mời
Bạn hãy tưng bừng hoan hỉ tới
Giông đà tử tế sẵn sàng vơi
Đàn thi rộn rã vui vầy khởi
Dõng dạc cùng nhau tí tởn lời.
Hồng Vy
27-08-2020
buixuanphuong09
28-08-2020, 01:33 PM
VUI THƠ VNTH
XƯA VÀ NAY
Bao người kể chuyện lúc còn đây
Ở bạn Hồng Vy vẫn có đầy
Bụ bẫm trên đầu muôn ả chấy
Um tùm dưới cẳng những lằn mây
Trời ban hạnh phúc cho mầm nẩy
Mạng lãnh tình duyên thỏa sức vầy
Yểu điệu theo chồng sang chỗ ấy
Bây giờ trở lại lắm chàng ngây!
HỒNG THOẠI 27.8.20
Xếp giận !
Cũng bởi vô tình xếp giận đây
Buồn thân ổng uống chục ly đầy
Chàng say thổi sáo tung hàng sậy
Lão xỉn buông đàn rạng đám mây
Tiếng cản Vi Hông khuyên đựng thãi
Lời can bác Phượng hẵng như vầy
Trong làng rộn rã tin người quậy
Cả xóm xem tuồng diễn ... mặt ngây
Vancali August 27.2020
VẪN CÒN ĐÂY
Thi đàn của Vịt vẫn còn đây
Một khối tình thơ mãi ắp đầy
Tứ Trụ chung lòng chăm ruộng rẫy
Vi, Cà góp sức giữ Lầu Mây
Im lìm lão Phượng không đùa quấy
Lặng lẽ thầy Sinh chẳng giỡn vầy
Lại dựng như thời sôi nổi ấy
Chim Chiều ngắm cảnh thấy hồn ngây.
BXP 28.08.2020
@ Từ chiều qua tới giờ máy tôi cứ liên tục “Bụp!” báo hiệu sự cố hỏng, nhưng nó chưa sập hẳn nên chưa thể chữa. Nhiều dữ liệu bị mất, vì save tưởng được hoá ra chưa được thành mất. Tôi đang rất lúng túng, may mà tôi thường làm trên Drive nên cũng hạn chế thiệt hại. Rồi cũng đến lúc nó “Bụp!” hẳn phải chữa. Khi chữa thường thợ kéo dài 3, 4 ngày. Tôi cũng chuẩn bị tinh thần đón nhận sự cố và báo trước để mọi người cảm thông. Tôi không được khoẻ, lại gặp sự cố máy nên ảnh hưởng rất nhiều đên tâm trạng. Từ sáng đến giờ loay hoay mãi mới xong được hai bài này.
HỒNG THOẠI
28-08-2020, 06:42 PM
Cùng Nhau
Vận lão rình rang óng ả đời
Xin đừng thấp thỏm ngại ngùng chơi
Triền miên để tứ êm đềm gợi
Ngất ngưởng hành văn nhã nhặn mời
Bạn hãy tưng bừng hoan hỉ tới
Giông đà tử tế sẵn sàng vơi
Đàn thi rộn rã vui vầy khởi
Dõng dạc cùng nhau tí tởn lời.
Hồng Vy
27-08-2020
XẸP!
Hồng Vy táo bạo rủ rê đời
Thử láy êm đềm nhẹ nhõm chơi
Vội vã dăm chàng hoan hỉ tới
Rình rang mấy cụ bảnh bao mời
Âu sầu chán nản khi từ vợi
Mỏi mệt tiêu điều lúc quỹ vơi
Đã chịu bơ phờ do gắng gỏi
Đành cam xẹp lép ủ ê lời!
HỒNG THOẠI 28.8.20
hồng vy
29-08-2020, 12:11 AM
TRẦN SINH VIẾT
Sinh Trần vội vã viết vào đây
Ý nghĩa tình thơ gửi mộng đầy
Dẫu biết câu thành mang điệu ngải
Mà hay chữ lại trải tầng mây
Êm đềm cuộc sống đời vui nghỉ
Lặng lẽ người yêu dạ tỏ vầy
Trọn mãi lời ru cùng để nhớ
Hoa tìm bác Phượng chẳng hề ngây.
TXS 28/8/2020
Song Hùng
Sinh Trần Bác Phượng rõ ngầu đây
Mặc tuổi đà cao chí vẫn đầy
Ngữ nhuận đua hòa câu ửng giấy
Ngôn nhuần quyết trải nghĩa bừng mây
Rồng bay phụng điểm muôn người thấy
Lão họa thầy tô khối nẻo vầy
Óng ả thi đàn gương rạng đẫy
Đêm ngày mãi tỏa vạn lòng ngây.
Hồng Vy
28-08-2020
hồng vy
29-08-2020, 12:37 AM
Cùng Nhau
Vận lão rình rang óng ả đời
Xin đừng thấp thỏm ngại ngùng chơi
Triền miên để tứ êm đềm gợi
Ngất ngưởng hành văn nhã nhặn mời
Bạn hãy tưng bừng hoan hỉ tới
Giông đà tử tế sẵn sàng vơi
Đàn thi rộn rã vui vầy khởi
Dõng dạc cùng nhau tí tởn lời.
Hồng Vy
27-08-2020
Tình xướng họa
Khắc khoải vầng trăng rạng rỡ đời
Vân Cà lẳng lặng ngỡ ngàng chơi
Mơ màng tháng hạ âm thầm gởi
Nũng nịu ngày thu hối hả mời
Lão Phượng tưng bừng êm ả với
Vi Hồng tí tởn hững hờ vơi
E dè Cả Thoại rình rang tới
Vội vã làm thơ chải chuốt lời
Vancali August 27.2020
XẸP!
Hồng Vy táo bạo rủ rê đời
Thử láy êm đềm nhẹ nhõm chơi
Vội vã dăm chàng hoan hỉ tới
Rình rang mấy cụ bảnh bao mời
Âu sầu chán nản khi từ vợi
Mỏi mệt tiêu điều lúc quỹ vơi
Đã chịu bơ phờ do gắng gỏi
Đành cam xẹp lép ủ ê lời!
HỒNG THOẠI 28.8.20
Tức Tưởi
Lặng lẽ Hồng râu tức tưởi đời
Âm thầm ủ rượu hững hờ chơi
Triền miên bạn hữu lơ là ới!
Nhạt nhẽo đàn thi ngán ngẩm mời
Chí mãi bơ phờ ê ẩm vợi
Dung hoài rệu rã thất thường vơi
Dềnh dang bữa bỏ ơ thờ giới
Ảo não mình ên ém nhẹm lời.
Hồng Vy
28-08-2020
HỒNG THOẠI
29-08-2020, 05:04 PM
VẪN CÒN ĐÂY
Thi đàn của Vịt vẫn còn đây
Một khối tình thơ mãi ắp đầy
Tứ Trụ chung lòng chăm ruộng rẫy
Vi, Cà góp sức giữ Lầu Mây
Im lìm lão Phượng không đùa quấy
Lặng lẽ thầy Sinh chẳng giỡn vầy
Lại dựng như thời sôi nổi ấy
Chim Chiều ngắm cảnh thấy hồn ngây.
BXP 28.08.2020
MỪNG
Vui mừng cụ Nắng trở về đây
Vẫn dịu dàng Xuân óng ả đầy
Giữ mảng thơ Đường che lấp sậy
Khơi dòng lục bát chảy tràn mây
Thi đàn chuyển giấc tưng bừng quẫy
Bạn hữu hò nhau tất tả vầy
Những cánh chim chiều hoan hỉ lại
Thêm người tấc dạ khẽ khàng ngây!
HỒNG THOẠI 29.8.20
vancali96
30-08-2020, 10:22 AM
LỖI BỆNH THƠ ĐƯỜNG
Vốn hiểu thơ Đường học sẽ lâu
Nào chăng ghép đại chữ Tây Tầu
Niêm từ rạng rỡ nêu hồn sáng
Thể luật êm đềm dõi bóng sâu
Đã luyện thời mê vào buổi cuối
Còn chê rõ nản tự giây đầu
Xem thường lỗi bệnh e rằng hỏng
Nát cả văn bài rã rệu câu.
Manh Kỷ TP Vinh.
Thơ đường luật
Vẫn biết thơ đường phải học lâu
Ngàn xưa vốn dĩ dựa khuôn Tầu
Dù cho bảy chữ lời thâm thúy
Bởi có năm vần nghĩa thật sâu
Hể lúc hành văn mà lỡ vận
Thời khi dệt ý dễ tê đầu
Ai người hiểu luật càng vui thích
Ngũ độ xem chừng khó chỉnh câu
Vancali Ahugust . 29. 2020
buixuanphuong09
30-08-2020, 10:50 AM
VUI THƠ VNTH
MỪNG
Vui mừng cụ Nắng trở về đây
Vẫn dịu dàng Xuân óng ả đầy
Giữ mảng thơ Đường che lấp sậy
Khơi dòng lục bát chảy tràn mây
Thi đàn chuyển giấc tưng bừng quẫy
Bạn hữu hò nhau tất tả vầy
Những cánh chim chiều hoan hỉ lại
Thêm người tấc dạ khẽ khàng ngây!
HỒNG THOẠI 29.8.20
VIỆT NAM THI HỮU
Nhân hoà một khối vẫn còn đây
Nghĩa trải ngàn hoa mãi thắm đầy
Nắng lại mang Xuân về bản rẫy
Sinh vừa gọi gió đến Trần Mây
E dè lão Phượng khôn đường nhẩy
Gắng gượng ngài Thanh khó nẻo vầy
Sếp khoái Vân Vi dòng bút quậy
Lan, Gà sướng quá đứng như ngây.
BXP 30.08.2020
vancali96
31-08-2020, 07:24 PM
XẸP!
Hồng Vy táo bạo rủ rê đời
Thử láy êm đềm nhẹ nhõm chơi
Vội vã dăm chàng hoan hỉ tới
Rình rang mấy cụ bảnh bao mời
Âu sầu chán nản khi từ vợi
Mỏi mệt tiêu điều lúc quỹ vơi
Đã chịu bơ phờ do gắng gỏi
Đành cam xẹp lép ủ ê lời!
HỒNG THOẠI 28.8.20
Tức Tưởi
Lặng lẽ Hồng râu tức tưởi đời
Âm thầm ủ rượu hững hờ chơi
Triền miên bạn hữu lơ là ới!
Nhạt nhẽo đàn thi ngán ngẩm mời
Chí mãi bơ phờ ê ẩm vợi
Dung hoài rệu rã thất thường vơi
Dềnh dang bữa bỏ ơ thờ giới
Ảo não mình ên ém nhẹm lời.
Hồng Vy
28-08-2020
Kim bằng xướng họa
Nàng Vi rực rỡ sắc son đời
Bác Cả quây quần nhã nhặn chơi
Lạ lẫm anh hào vui vẻ tới
Rình rang lãng tử khó khăn mời
Van Cà khắc khoải ơ thờ với
Phượng lão im lìm ngán ngẩm vơi
Lặng lẽ bao người hoan hỉ ới
Thầy Sinh dõng dạc tỉ tê lời
Vancali August 28.2020
.
Rạng rỡ đường thơ
Rạng rỡ đường thơ ngất ngưởng đời
Kim bằng lẵng lặng tỏ tường chơi
Thướt tha lũ bướm e dè đợi
Nũng nịu đàn ong gắng gỏi mời
Bạn hữu âm thầm hoan hỉ xới
Tao đàn tất tưởi sẵn sàng vơi
Tưng bừng xướng họa êm đềm gởi
Lãng tử rình rang táo bạo lời
Vancali August 31.2020
HỒNG THOẠI
01-09-2020, 01:27 PM
Thơ đường luật
Vẫn biết thơ đường phải học lâu
Ngàn xưa vốn dĩ dựa khuôn Tầu
Dù cho bảy chữ lời thâm thúy
Bởi có năm vần nghĩa thật sâu
Hể lúc hành văn mà lỡ vận
Thời khi dệt ý dễ tê đầu
Ai người hiểu luật càng vui thích
Ngũ độ xem chừng khó chỉnh câu
Vancali Ahugust . 29. 2020
NỮ SĨ VANCA
Các kiểu thơ Đường luyện đã lâu
Nàng Van thảo bút sợ chi Tầu!
Liên hoàn rộn rã nung vần ngấu
Ngũ độ êm đềm thả tiếng sâu
Mãi đọc ta càng lưu loát khẩu
Hoài xem bạn sẽ thảnh thơi đầu
Tưng bừng mọi nẻo còn in dấu
Ý lộng văn ngời đủ mẫu câu!
HỒNG THOẠI 01.9.20
hồng vy
01-09-2020, 11:01 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQVNuQ98Xz2CMjgpqSYp7196DOiLxM sApB7sQ&usqp=CAU
Một Thoáng Chiều Quê
Ngất ngưởng đồng quê một bữa chiều
Sương nhè nhẹ điểm nắng dần xiêu
Vầng lam nũng nịu mơn cùng gió
Lũ trẻ lần khân nghịch với diều
Lúa trỗi hương nồng êm ả lượn
Chim hòa điệu khẽ nhịp nhàng phiêu
Nhìn muôn cảnh mượt hồn ngây ngất
Rộn rã lòng say tất thảy điều.
Hồng Vy
01-09-2020
manhky
02-09-2020, 12:31 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQVNuQ98Xz2CMjgpqSYp7196DOiLxM sApB7sQ&usqp=CAU
Một Thoáng Chiều Quê
Ngất ngưởng đồng quê một bữa chiều
Sương nhè nhẹ điểm nắng dần xiêu
Vầng lam nũng nịu mơn cùng gió
Lũ trẻ lần khân nghịch với diều
Lúa trỗi hương nồng êm ả lượn
Chim hòa điệu khẽ nhịp nhàng phiêu
Nhìn muôn cảnh mượt hồn ngây ngất
Rộn rã lòng say tất thảy điều.
Hồng Vy
01-09-2020
NIỀM YÊU
Nắng khẽ khàng buông trải mộng chiều
Chim ngàn sải cánh hững hờ xiêu
Tình xưa lặng lẽ cao hồn sóng
Biển cũ thờ ơ nặng bóng diều
Nhẹ nhõm mây trườn ôm gió thoải
Âm thầm lúa giỡn phủ đồng phiêu
Từng giây thấp thỏm lòng thêm rõ
Khấp khởi niềm yêu rạng rỡ điều.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
hồng vy
03-09-2020, 01:26 AM
THI ĐÀN MỘNG MƠ
Cũng phải vui vầy xướng họa thơ
Dù cho mắt đã có hơi mờ
Van Cà mãi hỏi nào nghe sợ
Lão Phượng đang làm chẳng thấy lơ
Vẫn biết nhiều công tìm hiểu đợi
Còn hay lắm việc dõi theo chờ
Đâu vì sức khỏe giờ chưa được
Bởi thế thi đàn chỗ mộng mơ.
TXS 02/9/2020
Cảm Tạ
Ơn người một khắc chửa rời thơ
Phó mặc trời khuya thể rã mờ
Vẫn quyết đơm từ cho vận mở
Luôn ghì giữ buổi sợ hồn lơ
Hành văn xướng họa tâm nào vỡ
Trải chí hòa giao dạ mãi chờ
Chỉ muốn thi đàn hưng vẹn cỡ
Ân này quả thật óng dường mơ.
Hồng Vy
02-09-2020
vancali96
04-09-2020, 07:59 PM
https://i.pinimg.com/236x/c5/89/4d/c5894dd874612871a6073cfe5e5efa1f.jpg
Phụ Mẫu
Sinh thành nghĩa tựa biển cùng sông
Gánh cả đàn con mọi ngõ gồng
Mẹ mỏi tay chèo hôm sóng đẫy
Cha mòn nước lội buổi đầm nông
Nào e bữa hạ thân choàng nắng
Chẳng ngại trời thu bước dẫm đồng
Vẹn trải nguyên đời bên cánh võng
Mong chờ trẻ lớn mỗi ngày trông.
Hồng Vy
03-09-2020
NGHĨA TÌNH CHA MẸ
Quê nhà dõi trọn cả dòng sông
Nghĩa mẹ tình cha kiếp quảy gồng
Khắc khoải qua cầu lo cõi chợ
Âm thầm tới ruộng giữ bờ nông
Mùa Đông tuyết lạnh ôm triền bãi
Tiết Hạ trời oi bủa giữa đồng
Dẫu khổ nhưng lòng vương vấn nặng
Mơ màng ngẫm lại thả hồn trông.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Ơn phụ mẫu !
Phụ mẫu ơn nầy sánh biển sông
Bầy con lớn mạnh mỏi vay gồng
Mưa dầm tóc xõa cày nương cạn
Nắng dãi lưng còm dở ruộng nông
Mãi nhớ hình cha tìm tận cổng
Hoài thương bóng mẹ ở bên đồng
Gia đình hạnh phúc nào than thở
Hiển đạt mai này vẫn phút trông
Vancali Sep. 4.2020
Trường Xuân Kiều
04-09-2020, 08:10 PM
Cảm Tạ
Ơn người một khắc chửa rời thơ
Phó mặc trời khuya thể rã mờ
Vẫn quyết đơm từ cho vận mở
Luôn ghì giữ buổi sợ hồn lơ
Hành văn xướng họa tâm nào vỡ
Trải chí hòa giao dạ mãi chờ
Chỉ muốn thi đàn hưng vẹn cỡ
Ân này quả thật óng dường mơ.
Hồng Vy
02-09-2020
MỘNG
Thi đàn nhộn nhịp bởi nàng thơ
Tứ xuất sao sa nguyệt cũng mờ
Ngọc ấy ngàn năm đâu đã hiện
Lòng này một khắc thể nào lơ
Hoài mong đối ẩm vườn xuân hẹn
Mãi ước đàm văn Đất Cảng chờ
Đặt bút sầu dâng niềm khó tả
Ai đành chẳng lẽ chỉ là mơ .
4-9-2020
Trường Xuân Kiều
hồng vy
05-09-2020, 03:49 AM
Cảm Tạ
Ơn người một khắc chửa rời thơ
Phó mặc trời khuya thể rã mờ
Vẫn quyết đơm từ cho vận mở
Luôn ghì giữ buổi sợ hồn lơ
Hành văn xướng họa tâm nào vỡ
Trải chí hòa giao dạ mãi chờ
Chỉ muốn thi đàn hưng vẹn cỡ
Ân này quả thật óng dường mơ.
Hồng Vy
02-09-2020
MỘNG
Thi đàn nhộn nhịp bởi nàng thơ
Tứ xuất sao sa nguyệt cũng mờ
Ngọc ấy ngàn năm đâu đã hiện
Lòng này một khắc thể nào lơ
Hoài mong đối ẩm vườn xuân gặp
Mãi ước đàm văn Đất Cảng chờ
Đặt bút sầu dâng niềm khó tả
Ai đành chẳng lẽ chỉ là mơ .
4-9-2020
Trường Xuân Kiều
Chân Tình
Cảm tạ Xuân Kiều đã xướng thơ
Lời khen nguyện sẽ chẳng buông mờ
Thi đàn tứ bạn câu nồng khởi
Ngưỡng cửa ân người dạ khó lơ
Ngặt nỗi bờ xa đường cách trở
Nhầu khi tuyết lạnh buổi mong chờ
Đành thôi dụng bút cùng con chữ
Chuốt mảnh chân tình đặt giữa mơ.
Hồng Vy
04-09-2020
HỒNG THOẠI
05-09-2020, 01:15 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQVNuQ98Xz2CMjgpqSYp7196DOiLxM sApB7sQ&usqp=CAU
Một Thoáng Chiều Quê
Ngất ngưởng đồng quê một bữa chiều
Sương nhè nhẹ điểm nắng dần xiêu
Vầng lam nũng nịu mơn cùng gió
Lũ trẻ lần khân nghịch với diều
Lúa trỗi hương nồng êm ả lượn
Chim hòa điệu khẽ nhịp nhàng phiêu
Nhìn muôn cảnh mượt hồn ngây ngất
Rộn rã lòng say tất thảy điều.
Hồng Vy
01-09-2020
CHIỀU
Tầng không rộn rã tiếng chuông chiều
Quạnh quẽ ta cùng bóng đổ xiêu
Buổi hạ sao đành xơ xác liễu?
Ngày xuân lại nỡ tả tơi diều!
Âm thầm nỗi sợ màn đêm níu
Ảo não tia nhìn cánh nhạn phiêu
Ánh lửa nhà ai nền nã điệu
Lòng dâng khắc khoải giữa bao điều!
HỒNG THOẠI 05.9.20
HỒNG THOẠI
05-09-2020, 05:58 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQVNuQ98Xz2CMjgpqSYp7196DOiLxM sApB7sQ&usqp=CAU
Một Thoáng Chiều Quê
Ngất ngưởng đồng quê một bữa chiều
Sương nhè nhẹ điểm nắng dần xiêu
Vầng lam nũng nịu mơn cùng gió
Lũ trẻ lần khân nghịch với diều
Lúa trỗi hương nồng êm ả lượn
Chim hòa điệu khẽ nhịp nhàng phiêu
Nhìn muôn cảnh mượt hồn ngây ngất
Rộn rã lòng say tất thảy điều.
Hồng Vy
01-09-2020
NGHỈ LỄ
Nghỉ lễ rình rang nhậu sáng chiều
Tưng bừng trọn bữa khiến người xiêu
Mồm đua góp chuyện tơi bời liễu
Rượu ngấm làm anh ủ rũ diều
Hối hả rời mâm dù bạn giễu
Âm thầm bỏ cữ mặc đời phiêu
Vườn thơ gióng giả bao làn điệu
Cũng phải lần khân nợ mấy điều.
HỒNG THOẠI 05.9.20
vancali96
05-09-2020, 08:20 PM
NGHỈ LỄ
Nghỉ lễ rình rang nhậu sáng chiều
Tưng bừng trọn bữa khiến người xiêu
Mồm đua góp chuyện tơi bời liễu
Rượu ngấm làm anh ủ rũ diều
Hối hả rời mâm dù bạn giễu
Âm thầm bỏ cữ mặc đời phiêu
Vườn thơ gióng giả bao làn điệu
Cũng phải lần khân nợ mấy điều.
HỒNG THOẠI 05.9.20
Cả nhậu
Lòng vui Cả nhậu suốt bao chiều
Xỉn rượu đi về bóng ngã xiêu
Chuyện tỏ lời ra buồn bã miếu
Đàn buông tiếng cụn ủ ê diều
Im lìm bỏ chén vào cung liệu
Lẳng lặng xa bàn tới cõi phiêu
Bởi thế sau nầy nghe bạn giễu
Làm ông phải cố " ngụy " ra điều
Vancali Sep. 5.2020
hồng vy
06-09-2020, 12:51 PM
NGHỈ LỄ
Nghỉ lễ rình rang nhậu sáng chiều
Tưng bừng trọn bữa khiến người xiêu
Mồm đua góp chuyện tơi bời liễu
Rượu ngấm làm anh ủ rũ diều
Hối hả rời mâm dù bạn giễu
Âm thầm bỏ cữ mặc đời phiêu
Vườn thơ gióng giả bao làn điệu
Cũng phải lần khân nợ mấy điều.
HỒNG THOẠI 05.9.20
Cả nhậu
Lòng vui Cả nhậu suốt bao chiều
Xỉn rượu đi về bóng ngã xiêu
Chuyện tỏ lời ra buồn bã miếu
Đàn buông tiếng cụn ủ ê diều
Im lìm bỏ chén vào cung liệu
Lẳng lặng xa bàn tới cõi phiêu
Bởi thế sau nầy nghe bạn giễu
Làm ông phải cố " ngụy " ra điều
Vancali Sep. 5.2020
Cả
Cả lặn triền miên đã mấy chiều
Âm thầm tửu cạn đến người xiêu
Làm Vân nhớ bạn bơ phờ liễu
Tủi bác mần thơ rệu rã diều
Dõng dạc anh nguyền men chẳng kiếu
êm đềm lão thả mộng hoài phiêu
Ngày ra chén cụng tưng bừng kiểu
Vạn bữa đều say ngất ngưởng điều.
Hồng Vy
06-09-2020
HỒNG THOẠI
06-09-2020, 01:16 PM
MỘNG
Thi đàn nhộn nhịp bởi nàng thơ
Tứ xuất sao sa nguyệt cũng mờ
Ngọc ấy ngàn năm đâu đã hiện
Lòng này một khắc thể nào lơ
Hoài mong đối ẩm vườn xuân hẹn
Mãi ước đàm văn Đất Cảng chờ
Đặt bút sầu dâng niềm khó tả
Ai đành chẳng lẽ chỉ là mơ .
4-9-2020
Trường Xuân Kiều
NGUYÊN TIÊU HỘI NGỘ
Vy Hồng đích thực giỏi làm thơ
Bút tỏa vầng quang mọi chỗ mờ
Khiến bậc thi hào không bỏ lỡ
Xui chàng nghệ sĩ chẳng nhìn lơ
Tưng bừng cữ hẹn rằm giêng nhớ
Nhấp nhổm ngày vui bạn hữu chờ
Để nếu Xuân Kiều mong gặp gỡ
Ta về hội kiến khỏi cần mơ!
HỒNG THOẠI 06.9.20
buixuanphuong09
06-09-2020, 08:34 PM
VUI THƠ VNTH
NGHỈ LỄ
Nghỉ lễ rình rang nhậu sáng chiều
Tưng bừng trọn bữa khiến người xiêu
Mồm đua góp chuyện tơi bời liễu
Rượu ngấm làm anh ủ rũ diều
Hối hả rời mâm dù bạn giễu
Âm thầm bỏ cữ mặc đời phiêu
Vườn thơ gióng giả bao làn điệu
Cũng phải lần khân nợ mấy điều.
HỒNG THOẠI 05.9.20
Cả nhậu
Lòng vui Cả nhậu suốt bao chiều
Xỉn rượu đi về bóng ngã xiêu
Chuyện tỏ lời ra buồn bã miếu
Đàn buông tiếng cụn ủ ê diều
Im lìm bỏ chén vào cung liệu
Lẳng lặng xa bàn tới cõi phiêu
Bởi thế sau nầy nghe bạn giễu
Làm ông phải cố " ngụy " ra điều
Vancali Sep. 5.2020
VẦN THƠ NÓI HỘ
Nhàn du nhẹ bước hứng sương chiều
Bỗng vọng mơ hồ tiếng nhịp phiêu *
Tấm áo phong phanh đàn trẻ nghịch
Đường đời chật vật túp lều xiêu
Muôn thương gói lại trao dòng bút
Vạn nhớ mang ra gửi cánh diều
Phận đã vào khuôn đừng huyễn mộng
Vần thơ nói hộ biết bao điều.
BXP 06.09.2020
@ 剽 (https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%89%BD) phiêu : Tên một thứ nhạc khí thời cổ, giống như cái chuông, dùng để gõ nhịp.
hồng vy
07-09-2020, 10:46 PM
NGUYÊN TIÊU HỘI NGỘ
Vy Hồng đích thực giỏi làm thơ
Bút tỏa vầng quang mọi chỗ mờ
Khiến bậc thi hào không bỏ lỡ
Xui chàng nghệ sĩ chẳng nhìn lơ
Tưng bừng cữ hẹn rằm giêng nhớ
Nhấp nhổm ngày vui bạn hữu chờ
Để nếu Xuân Kiều mong gặp gỡ
Ta về hội kiến khỏi cần mơ!
HỒNG THOẠI 06.9.20
Kém Thơ
Cảm kích huynh Hồng đã mộ thơ
Nào hay tứ muội vẫn hoen mờ
Trơ lần chính tả nhờ anh gỡ
Đẫy bận thi từ khiến kẻ lơ
Vận ngữ sơ sài trông khó thở
Nguồn âm rệu rã đứng ngây chờ
Hôm nhìn chữ rối vùi hơn nhợ
Cạn nghĩ ơi! người có phải mơ?
Hồng Vy
07-09-2020
hồng vy
09-09-2020, 12:04 AM
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/eaRz9ylrU1S1ANfVGKKhlfKWq6XkFwoYAXbVIwCwNm2WFk1Vt9 rBj8CQBoV403p20Oq-OCss35dGTJ9xJHhyipEk8Oh4Jxp3rEH6X6C5KpUVtAHIhppX7W PrMw
Thu Về Ngõ Mẹ
Ngất ngưởng hôm về ngõ mẹ thăm
Làng êm ả giữa ánh thu rằm
Đêm nhìn sắc cảnh người say lạ
Buổi ngoạn quê nhà mắt dõi chăm
Mãi nhớ chiều nao lời ngoại kể
Hoài thương võng ấy thuở cha nằm
Nay lần kỷ niệm hồn ngây lắng
Mặc trẻ xa đồng đã khá năm.
Hồng Vy
08-09-2020
vancali96
09-09-2020, 08:32 AM
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/eaRz9ylrU1S1ANfVGKKhlfKWq6XkFwoYAXbVIwCwNm2WFk1Vt9 rBj8CQBoV403p20Oq-OCss35dGTJ9xJHhyipEk8Oh4Jxp3rEH6X6C5KpUVtAHIhppX7W PrMw
Thu Về Ngõ Mẹ
Ngất ngưởng hôm về ngõ mẹ thăm
Làng êm ả giữa ánh thu rằm
Đêm nhìn sắc cảnh người say lạ
Buổi ngoạn quê nhà mắt dõi chăm
Mãi nhớ chiều nao lời ngoại kể
Hoài thương võng ấy thuở cha nằm
Nay nhìn kỷ niệm hồn ngây lắng
Mặc trẻ xa đồng đã khá năm.
Hồng Vy
08-09-2020
Vọng quê
Mong ngày trở lại xóm giềng thăm
Mãi vọng vầng trăng tỏ lúc rằm
Thuở ấy ao vườn bao gã lập
Bây chừ ruộng rẫy mấy người chăm
Nào quên ván gõ thường cha ngủ
Vẫn nhớ giường tre để mẹ nằm
Phải chịu xuân về nơi viễn xứ
Bây giờ nhẩm tính đã nhiều năm
Vancali Sep. 8.2020
HỒNG THOẠI
10-09-2020, 12:46 PM
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/eaRz9ylrU1S1ANfVGKKhlfKWq6XkFwoYAXbVIwCwNm2WFk1Vt9 rBj8CQBoV403p20Oq-OCss35dGTJ9xJHhyipEk8Oh4Jxp3rEH6X6C5KpUVtAHIhppX7W PrMw
Thu Về Ngõ Mẹ
Ngất ngưởng hôm về ngõ mẹ thăm
Làng êm ả giữa ánh thu rằm
Đêm nhìn sắc cảnh người say lạ
Buổi ngoạn quê nhà mắt dõi chăm
Mãi nhớ chiều nao lời ngoại kể
Hoài thương võng ấy thuở cha nằm
Nay nhìn kỷ niệm hồn ngây lắng
Mặc trẻ xa đồng đã khá năm.
Hồng Vy
08-09-2020
Vọng quê
Mong ngày trở lại xóm giềng thăm
Mãi vọng vầng trăng tỏ lúc rằm
Thuở ấy ao vườn bao gã lập
Bây chừ ruộng rẫy mấy người chăm
Nào quên ván gõ thường cha ngủ
Vẫn nhớ giường tre để mẹ nằm
Phải chịu xuân về nơi viễn xứ
Bây giờ nhẩm tính đã nhiều năm
Vancali Sep. 8.2020
HẸN
Vân, Hồng có dịp hãy tìm thăm
Thỏa đón vầng trăng lộng lẫy rằm
Cấy nghĩa xanh đều không phải giặm
Ươm tình tốt đẹp nỏ cần chăm
Trong vòng bạn hữu êm đềm ngắm
Giữa một rừng tay thoải mái nằm
Dẫu cách xa mà đâu kể dặm
Ghi lòng cái hẹn buổi đầu năm.
HỒNG THOẠI 10.9.20
hồng vy
11-09-2020, 12:26 AM
NHỚ BẠN
Đêm nằm nhớ bạn tưởng mình rơi
Tỉnh dậy ngồi lo thế hỡi trời
Lặng lẽ chan hòa thơ tỏa sáng
Âm thầm khát vọng nghĩa đầy vơi
Van Cà liếc vội nhanh tìm khởi
Lão Thoại nhìn qua thoáng mỉm cười
Dẫu viết đôi vần sao kể được
Tình yêu chỉ biết gọi tên người.
TXS 10/9/2020
Khổ
Lão Cả hôm rồi ví bạc rơi
Đầu thôn đít chổng giọng la trời
Ôm lòng dỗi kiếp phần may vợi
Kể bạn thưa làng nỗi phúc vơi
Rệu rã triền sông hồn xót khởi
Dềnh dang giữa phố miệng thôi cười
Nên giờ bỏ nhậu tiền không tới
Tủi oán trời luôn giễu cợt người.
Hồng Vy
10-09-2020
hồng vy
11-09-2020, 12:31 AM
HẸN
Vân, Hồng có dịp hãy tìm thăm
Thỏa đón vầng trăng lộng lẫy rằm
Cấy nghĩa xanh đều không phải giặm
Ươm tình tốt đẹp nỏ cần chăm
Trong vòng bạn hữu êm đềm ngắm
Giữa một rừng tay thoải mái nằm
Dẫu cách xa mà đâu kể dặm
Ghi lòng cái hẹn buổi đầu năm.
HỒNG THOẠI 10.9.20
Lo
Vy,Cà cũng muốn được về thăm
Ngặt nỗi lòng lo vướng buổi rằm
Bữa tiệc anh bày ăm ắp khẳm
Trong nhà sếp dọn rõ ràng chăm
Làm nương dạ hoảng quà chưa sắm
Phải bận người say võng cứ nằm
Vả lại Trương Hồng kiêng dữ lắm
E rằng xúi quẩy quyện tròn năm.
Hồng Vy
10-09-2020
vancali96
11-09-2020, 07:47 AM
HẸN
Vân, Hồng có dịp hãy tìm thăm
Thỏa đón vầng trăng lộng lẫy rằm
Cấy nghĩa xanh đều không phải giặm
Ươm tình tốt đẹp nỏ cần chăm
Trong vòng bạn hữu êm đềm ngắm
Giữa một rừng tay thoải mái nằm
Dẫu cách xa mà đâu kể dặm
Ghi lòng cái hẹn buổi đầu năm.
HỒNG THOẠI 10.9.20
Lo
Vy,Cà cũng muốn được về thăm
Ngặt nỗi lòng lo vướng buổi rằm
Bữa tiệc anh bày ăm ắp khẳm
Trong nhà sếp dọn rõ ràng chăm
Làm nương dạ hoảng quà chưa sắm
Phải bận người say võng cứ nằm
Vả lại Trương Hồng kiêng dữ lắm
E rằng xúi quẩy quyện tròn năm.
Hồng Vy
10-09-2020
Mảnh trăng rằm
Hỏng biết khi nào sẽ được thăm ?
Nguồn vui thấy đẹp mảnh trăng rằm
Từng cây mận đỏ bòn công sắm
Mỗi chậu mai vàng bỏ sức chăm
Để lại thời gian mình đã ngắm
Rời qua kỷ niệm chỗ hay nằm
Giờ đây tổ quốc xa nghìn dặm
Ở tại quê người cũng mấy năm
Vancali Sep. 10.2020
HỒNG THOẠI
11-09-2020, 11:38 AM
Khổ
Lão Cả hôm rồi ví bạc rơi
Đầu thôn đít chổng giọng la trời
Ôm lòng dỗi kiếp phần may vợi
Kể bạn thưa làng nỗi phúc vơi
Rệu rã triền sông hồn xót khởi
Dềnh dang giữa phố miệng thôi cười
Nên giờ bỏ nhậu tiền không tới
Tủi oán trời luôn giễu cợt người.
Hồng Vy
10-09-2020
MAY!
Vy bày tụi nhỏ phát tờ rơi
Quảng cáo rằng cô ngự giữa trời
Khoản sắc huy hoàng chưa bữa vợi
Khâu tài xán lạn chửa lần vơi
Cha lườm: " Nổ bạo! " liền thôi nói
Mẹ nghĩ: " Lòe hay! " chỉ biết cười
Cũng hết mười năm dài cổ đợi
Thời may gặp chú ẵm vô người!
HỒNG THOẠI 11.9.20
buixuanphuong09
11-09-2020, 03:05 PM
VUI THƠ VNTH
THẾ VẬN
Leo đèo chợt ngã tưởng là rơi
Đã hiểu mình kêu gọi tới trời
Trưởng vẫn duyên tình đang nhạy cảm
Xem từng số phận sẽ dần vơi
Ngồi yên nghĩ lại điều mơ ước
Thấy rõ nhìn quanh miệng mỉm cười
Cũng biết lâu dài thêm chuyện hỏi
Mà nay thế vận giữ cho người.
TXS 11/9/2020
MAY!
Vy bày tụi nhỏ phát tờ rơi
Quảng cáo rằng cô ngự giữa trời
Khoản sắc huy hoàng chưa bữa vợi
Khâu tài xán lạn chửa lần vơi
Cha lườm: " Nổ bạo! " liền thôi nói
Mẹ nghĩ: " Lòe hay! " chỉ biết cười
Cũng hết mười năm dài cổ đợi
Thời may gặp chú ẵm vô người!
HỒNG THOẠI 11.9.20
BÉ NGUYÊN HANH
Thiên thần bé nhỏ của ông ơi!
Muốn gửi trong con cả đất trời
Ngắm mắt long lanh ngàn khổ vợi
Nhìn bầu phúng phính vạn buồn rơi
Êm đềm cõi dạ từng câu nhủ
Hỉ hả dòng tim mỗi tiếng cười
Khát vọng đa mang từ thuở ấy
Mong sao chóng lớn được nên người.
BXP 11.09.2020
vancali96
11-09-2020, 07:03 PM
@ Chiều 9/9 đột nhiên tôi thấy người mệt lả, bỏ đi bộ, nằm suốt. Sáng 10, như thường lệ dậy tập nhưng các ngón tay cứ đờ ra không sao vuốt được, đành bỏ tập, bỏ đi bộ. Sáng ra con đưa đến lương y khám, mọi cái vẫn bình thường, chỉ cắt thuốc bổ trợ lực, nhưng còn chờ máy sắc đóng gói, chiều tối nay mới có thuốc uống. Mấy ngày nay tôi nằm suốt, không làm được gì, mở máy lướt mạng rồi lại tắt ngay. Thơ Thi Hữu có sức kích thích rất lớn, nhưng tôi vẫn phải nghỉ vì vào máy rất mệt. Cố gắng hoạ một bài để viết đôi dòng mong mọi người cảm thông. Tôi thực không ốm đau gì, chỉ mệt thôi, cái mệt khủng khiếp, nhưng uống mấy thang thuốc bắc trợ lực, rồi tôi cố gắng lấy lại nếp tập, sẽ dần khoẻ trở lại.
BXP 11.09.2020
Chẳng lẽ lùi
Hôm rồi bác Phượng hỏng còn vui
Xướng họa giờ đây chẳng lẽ lùi
Cũng tại trời oi làm mắt lủi
Hay là nắng nực đẩy hốn lui
Nhìn thơ rạng rỡ trông nhiều múi
Mở máy đìu hiu ngỡ được mùi
Vội vã tìm " Lang " mà bổ thuốc
Mai này khỏe lại biết vần tui
" Thầy lang "
Vancali Sep. 11.2020
hồng vy
12-09-2020, 02:29 AM
THU
Thu về chiếc lá nhẹ nhàng rơi
Sóng gợn hồ trong lộng ánh trời
Cúc nở vàng au vui mãi ắp
Mây đùa trắng nõn khổ dần vơi
Hoà thơ bạn gửi già vang hát
Nhận áo trường giao bé nhoẻn cười
Phấp phới cờ sao ngày kỉ niệm
Dư âm khúc nhạc rộn tim người.
BXP 11.09.2020
MAY!
Vy bày tụi nhỏ phát tờ rơi
Quảng cáo rằng cô ngự giữa trời
Khoản sắc huy hoàng chưa bữa vợi
Khâu tài xán lạn chửa lần vơi
Cha lườm: " Nổ bạo! " liền thôi nói
Mẹ nghĩ: " Lòe hay! " chỉ biết cười
Cũng hết mười năm dài cổ đợi
Thời may gặp chú ẵm vô người!
HỒNG THOẠI 11.9.20
Phụng Chỉ
Như dường giọng Cả vẫn giòn rơi
Bởi lão giờ đang phụng ý trời
Chuyển mệnh thay thần lo cũ mới
Lên đồng bấm quẻ luận đầy vơi
Thầy ma nghiệp bói muôn nghề khởi
Chức tổng vườn tơ vạn bữa cười
Mọi nẻo ai cần xin hãy tới
Toàn tâm sếp độ chẳng phân người.
Hồng Vy
11-09-2020
buixuanphuong09
12-09-2020, 08:41 AM
VUI THƠ VNTH
MAY!
Vy bày tụi nhỏ phát tờ rơi
Quảng cáo rằng cô ngự giữa trời
Khoản sắc huy hoàng chưa bữa vợi
Khâu tài xán lạn chửa lần vơi
Cha lườm: " Nổ bạo! " liền thôi nói
Mẹ nghĩ: " Lòe hay! " chỉ biết cười
Cũng hết mười năm dài cổ đợi
Thời may gặp chú ẵm vô người!
HỒNG THOẠI 11.9.20
Phụng Chỉ
Như dường giọng Cả vẫn giòn rơi
Bởi lão giờ đang phụng ý trời
Chuyển mệnh thay thần lo cũ mới
Lên đồng bấm quẻ luận đầy vơi
Thầy ma nghiệp bói muôn nghề khởi
Chức tổng vườn tơ vạn bữa cười
Mọi nẻo ai cần xin hãy tới
Toàn tâm sếp độ chẳng phân người.
Hồng Vy
11-09-2020
SẾP CẢ
Sếp cả roi thần chớ đánh rơi
Cầm cân nẩy mực hãy thay trời
Rèn em quậy quá lời trêu vợi
Nhủ kẻ tung bừa ý chọc vơi
Chí hướng miền xa nghe bạn hỏi
Chuông rung đất lạnh gợi câu cười
Chim mừng tổ cũ về ca ngợi
“Một khối đồng tâm” ấm dạ người.
BXP 12.09.2020
HỒNG THOẠI
12-09-2020, 05:39 PM
Chẳng lẽ lùi
Hôm rồi bác Phượng hỏng còn vui
Xướng họa giờ đây chẳng lẽ lùi
Cũng tại trời oi làm mắt lủi
Hay là nắng nực đẩy hốn lui
Nhìn thơ rạng rỡ trông nhiều múi
Mở máy đìu hiu ngỡ được mùi
Vội vã tìm " Lang " mà bổ thuốc
Mai này khỏe lại biết vần tui
" Thầy lang "
Vancali Sep. 11.2020
TẠM NGHỈ
Khi già gặp lúc phải dừng vui
Tạm nghỉ vài hôm chứ miễn lùi
Ngẫm tứ Đường thi chờ mệt lủi
Gieo vần lục bát đẩy buồn lui
Giao hòa dẫn cụ băng nhiều núi
Xướng họa dìu ông trải đẫy mùi
Sức khỏe nay dù như vỡ hụi
Mai thời lại thấy rỡ ràng tui!
HỒNG THOẠI 12.9.20
vancali96
12-09-2020, 08:36 PM
VUI THƠ VNTH
Vẫn Ngời
Lão Phượng bây giờ khó thể vui
Ngày đêm khổ tật tới xong lùi
Gây lần trễ họa lòng thêm tủi
Khiến bữa rêm mình vận phải lui
Ngặt nỗi vì thơ nào bỏ múi
Nhầu hôm bởi bạn mãi trông mùi
Nhưng rồi cũng gắng không thèm nhủi
Quả thật danh ngời sáng chữ tui.
Hồng Vy
11-09-2020
KHÔNG LÙI
Bới có Vy, Cà lão rất vui
Dù cho sức kiệt cũng không lùi
Bền tâm rũa chí thơ chưa lụi
Vững dạ rèn mình bước chửa lui
Nhặt nhạnh câu từ lèn đẫy túi
Thu gom chữ nghĩa chuốt thơm mùi
Dăm thang bổ dưỡng như là ủi
Cuốc bộ tăng cường mệt chịu tui.
BXP 12.09.2020
@ Mới uống thuốc, còn mệt nhiều, nhưng hôm nay đã trở lại nếp tập sáng, đi bộ làm thơ, tinh thần phấn chấn …
TẠM NGHỈ
Khi già gặp lúc phải dừng vui
Tạm nghỉ vài hôm chứ miễn lùi
Ngẫm tứ Đường thi chờ mệt lủi
Gieo vần lục bát đẩy buồn lui
Giao hòa dẫn cụ băng nhiều núi
Xướng họa dìu ông trải đẫy mùi
Sức khỏe nay dù như vỡ hụi
Mai thời lại thấy rỡ ràng tui!
HỒNG THOẠI 12.9.20
Chúc sức khỏe bác !
Tin mừng bác khỏe lại và vui
Uống chỉ vài thang bệnh sẽ lùi
Bảy chữ triền miên thời mệt chúi
Năm vần rộn rã phải sầu lui
Kim bằng chuẩn bị cho đầy túi
Lãng tử chờ đi được nếm mùi
Phượng lão vùng lên lòng hết tủi
Cho đời bạn hữu biết tình tui
Vancali Sep. 12.2020
buixuanphuong09
13-09-2020, 09:48 AM
VUI THƠ VNTH
TẠM NGHỈ
Khi già gặp lúc phải dừng vui
Tạm nghỉ vài hôm chứ miễn lùi
Ngẫm tứ Đường thi chờ mệt lủi
Gieo vần lục bát đẩy buồn lui
Giao hòa dẫn cụ băng nhiều núi
Xướng họa dìu ông trải đẫy mùi
Sức khỏe nay dù như vỡ hụi
Mai thời lại thấy rỡ ràng tui!
HỒNG THOẠI 12.9.20
Chúc sức khỏe bác !
Tin mừng bác khỏe lại và vui
Uống chỉ vài thang bệnh sẽ lùi
Bảy chữ triền miên thời mệt chúi
Năm vần rộn rã phải sầu lui
Kim bằng chuẩn bị cho đầy túi
Lãng tử chờ đi được nếm mùi
Phượng lão vùng lên lòng hết tủi
Cho đời bạn hữu biết tình tui
Vancali Sep. 12.2020
VÔ THƯỜNG CHẤP NHẬN
Có bạn nơi này tiếp ý vui
Hâm hiu tí chút lẽ đâu lùi
Tim nhàu cắm điện mang buồn ủi
Trí nhão ra bàn đuổi khổ lui
Lục bát thơ bừng như nhóm củi
Đường thi phú dậy tựa thêm mùi
Vô thường chấp nhận không sầu tủi
Chuyện cái thân già chẳng một tui.
BXP 13.09.2020
@ Chủ nhật cắt điện, giờ mới vào được hi hi hi!
vancali96
14-09-2020, 08:05 PM
VUI THƠ VNTH
TẠM NGHỈ
Khi già gặp lúc phải dừng vui
Tạm nghỉ vài hôm chứ miễn lùi
Ngẫm tứ Đường thi chờ mệt lủi
Gieo vần lục bát đẩy buồn lui
Giao hòa dẫn cụ băng nhiều núi
Xướng họa dìu ông trải đẫy mùi
Sức khỏe nay dù như vỡ hụi
Mai thời lại thấy rỡ ràng tui!
HỒNG THOẠI 12.9.20
Chúc sức khỏe bác !
Tin mừng bác khỏe lại và vui
Uống chỉ vài thang bệnh sẽ lùi
Bảy chữ triền miên thời mệt chúi
Năm vần rộn rã phải sầu lui
Kim bằng chuẩn bị cho đầy túi
Lãng tử chờ đi được nếm mùi
Phượng lão vùng lên lòng hết tủi
Cho đời bạn hữu biết tình tui
Vancali Sep. 12.2020
VÔ THƯỜNG CHẤP NHẬN
Có bạn nơi này tiếp ý vui
Hâm hiu tí chút lẽ đâu lùi
Tim nhàu cắm điện mang buồn ủi
Trí nhão ra bàn đuổi khổ lui
Lục bát thơ bừng như nhóm củi
Đường thi phú dậy tựa thêm mùi
Vô thường chấp nhận không sầu tủi
Chuyện cái thân già chẳng một tui.
BXP 13.09.2020
@ Chủ nhật cắt điện, giờ mới vào được hi hi hi!
Vui xướng họa
Khi còn xướng họa thỏa lòng vui
Dẫu tuổi nhiều niên mấy chịu lùi
Đã thích liên hoàn sao sợ lủi
Như cuồng ngũ độ khiến buồn lui
Làm cho bác Cả tình đâu rụi
Để đến nàng Vi chữ lại mùi
Lỡ nghiện đường thơ đừng có tủi
Kim bằng chả ngại viếng nhà tui
Vancali Sep. 14.2020
hồng vy
15-09-2020, 12:49 AM
Biển, Nỗi nhớ và em
Biển quạnh trời khuya sóng đẫy về
Khơi từng kỷ niệm buổi hồn phê
Buồn cơn gió lộng thuyền không đỗ
Tiếc chuỗi tình xưa mộng chẳng kề
Nguyệt vữa đêm tàn thân khổ lắng
Tâm đầy khoảnh xót dạ sầu tê
Đìu hiu mỗi bóng nơi bờ lạnh
Nỗi nhớ hoài loang phủ mọi bề.
Hồng Vy
13-09-2020
Xin giao lưu cùng thi phẩm BIỂN, NỖI NHỚ VÀ EM của thi hữu Hồng Vy với nhạc phẩm BIỂN VÀ EM, thơ của thi hữu Nguyễn Quang Vinh, do Hồng Thoại phổ nhạc và trình bày
MjMtTHOMdV4
Biển Và Em
Trùng dương sóng vẫn thản nhiên về
Mải miết quanh bờ ngọn bỡn phê
Xót mỗi gành hoang thuyền chẳng lại
Buồn hôm bể lộng gió luôn kề
Duyên hờn phận số hồn trơ rủ
Nguyệt tủi đêm tàn bóng loãng tê
Thỏa chí người đi buồm duỗi rộng
Mình em bãi đợi nhớ khoanh bề.
Hồng Vy
14-09-2020
buixuanphuong09
15-09-2020, 09:37 AM
VUI THƠ VNTH
Vui xướng họa
Khi còn xướng họa thỏa lòng vui
Dẫu tuổi nhiều niên mấy chịu lùi
Đã thích liên hoàn sao sợ lủi
Như cuồng ngũ độ khiến buồn lui
Làm cho bác Cả tình đâu rụi
Để đến nàng Vi chữ lại mùi
Lỡ nghiện đường thơ đừng có tủi
Kim bằng chả ngại viếng nhà tui
Vancali Sep. 14.2020
ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU
Đất đậu chim lành biết mấy vui
Dù cho vạn khó dễ đâu lùi
Tâm hùng tiếp phận không luồn cúi
Trí dũng vươn mình chẳng thoái lui
Bút thảo Đường Thi câu ngát mũi
Trang gieo Lục Bát tứ thơm mùi
Êm đềm xướng hoạ buông sầu tủi
Trải nghĩa trăm miền bạn với tui.
BXP 15.09.2020
HỒNG THOẠI
15-09-2020, 12:30 PM
Biển Và Em
Trùng dương sóng vẫn thản nhiên về
Mải miết quanh bờ ngọn bỡn phê
Xót mỗi gành hoang thuyền chẳng lại
Buồn hôm bể lộng gió luôn kề
Duyên hờn phận số hồn trơ rủ
Nguyệt tủi đêm tàn bóng loãng tê
Thỏa chí người đi buồm duỗi rộng
Mình em bãi đợi nhớ khoanh bề.
Hồng Vy
14-09-2020
TRƯỚC BIỂN
Sầu dâng đến ngọn mỗi khi về
Kỉ niệm tuôn trào khiến mãi phê
Sóng vẫn ân cần đem chuyện kể
Người luôn ảo não nhớ vai kề
Chai hồn xúi phận duyên tình trễ
Lẻ bóng cho mình vạn nỗi tê
Trước biển lòng nghe rầu rĩ tệ
Cầu mong bạn hưởng ấm êm bề!
HỒNG THOẠI 15.9.20
hồng vy
15-09-2020, 09:40 PM
VUI THƠ VNTH
Biển Và Em
Trùng dương sóng vẫn thản nhiện về
Mải miết quanh bờ ngọn bỡn phê
Xót mỗi gành hoang thuyền chẳng lại
Buồn hôm bể lộng gió luôn kề
Nguyệt dỗi đêm tàn ngây bóng rủ
Duyên hờn phận số cả hồn tê
Người đi chí thỏa buồm căng rộng
Bỏ mặc tình em nhớ trĩu bề.
Hồng Vy
14-09-2020
BÂNG KHUÂNG
Ước vọng bao năm đón bạn về
Ta cùng nhấm nháp vị cà phê
Ru mềm lọn tóc khi vai tựa
Hít nhẹ hương thơm lúc má kề
Gửi dạ Hằng Nga đôi mắt ấm
Du hồn Nguyệt Điện cánh tay tê
Bâng khuâng cõi mộng ngày xưa cũ
Chữ chẳng rời trang giữa bộn bề.
BXP 15.09.2020
@ Sáng nào tôi cũng dậy từ 3h30 – 4h để tập nên đi bộ về phải chiều em mắt một tí mới tỉnh táo được hi hi hi!
TRƯỚC BIỂN
Sầu dâng đến ngọn mỗi khi về
Kỉ niệm tuôn trào khiến mãi phê
Sóng vẫn ân cần đem chuyện kể
Người luôn ảo não nhớ vai kề
Chai hồn xúi phận duyên tình trễ
Lẻ bóng cho mình vạn nỗi tê
Trước biển lòng nghe rầu rĩ tệ
Cầu mong bạn hưởng ấm êm bề!
HỒNG THOẠI 15.9.20
Biển Và Bờ
Dỗi cánh buồm xưa chẳng chịu về
Chân trời thỏa lượn mỗi ngày phê
Ngàn đêm bãi tủi thuyền đâu nệ
Vạn buổi gành đau sóng vẫn kề
Bỏ mặc câu nguyền năm tháng trễ
Buông lìa bến mộng mỗi lần tê
Triền miên mạn lướt nồng bên bể
Tủi nghẹn bờ hoang xót đẫm bề.
Hồng Vy
15-09-2020
buixuanphuong09
16-09-2020, 09:11 AM
VUI THƠ VNTH
TRƯỚC BIỂN
Sầu dâng đến ngọn mỗi khi về
Kỉ niệm tuôn trào khiến mãi phê
Sóng vẫn ân cần đem chuyện kể
Người luôn ảo não nhớ vai kề
Chai hồn xúi phận duyên tình trễ
Lẻ bóng cho mình vạn nỗi tê
Trước biển lòng nghe rầu rĩ tệ
Cầu mong bạn hưởng ấm êm bề!
HỒNG THOẠI 15.9.20
Biển Và Bờ
Dỗi cánh buồm xưa chẳng chịu về
Chân trời thỏa lượn mỗi ngày phê
Ngàn đêm bãi tủi thuyền đâu nệ
Vạn buổi gành đau sóng vẫn kề
Bỏ mặc câu nguyền năm tháng trễ
Buông lìa bến mộng mỗi lần tê
Triền miên mạn lướt nồng bên bể
Tủi nghẹn bờ hoang xót đẫm bề.
Hồng Vy
15-09-2020
SÓNG MÃI HÔN BỜ
Vòng tay mở rộng đón em về
Biển vẫn thì thầm nhủ chẳng phê
Khế ngọt từng chùm vui miệng kể
Khoai ngon mỗi củ sướng môi kề
Êm đềm chuyện nũng đu lòng mế
Ngặt nghẽo câu cười túm vẩy tê
Sóng cứ hôn bờ mưa cũng kệ
Quê hương hội tụ khoái trăm bề.
BXP 16.09.2020
hồng vy
17-09-2020, 01:47 AM
VUI THƠ VNTH
QUÊ NHÀ
Quê mình cảnh đẹp lắm mê say
Cốm thắm hồng tươi đã tỏ bày
Mắt dõi nương đồng cho tứ nẩy
Thơ hoà ngọn bút để hồn bay
Triền đê khoái thả con diều giấy
Xóm ngõ vui xem những tháng ngày
Mặc lũ Cô Rồ ra sức quậy
Chưa hề nhụt chí đáng mừng thay!
BXP 16.09.2020
TA VỀ ĐẤT MẸ
Đất mẹ ta về mở nghĩa say
Miền quê sản vật cứ phô bày
Kia đồng lúa đã ươm vàng lộng
Đó bãi ngô còn trải mộng bay
Xóm Hạ êm đềm thương mỗi buổi
Làng Đông rộn rã mến bao ngày
Lâu rồi trở lại vương tình cũ
Cuộc sống chan hòa mãi đổi thay.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/119421675_786283748851102_8513498236288076997_n.jp g?_nc_cat=101&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=InO4kwoi4mYAX8j-oo_&_nc_ht=scontent-lax3-1.xx&oh=cf6ea56520d16a89c9fc8da75c8111c4&oe=5F88B3A4
Đất Việt mến yêu
Cong hình chữ ếch nhủ hồn say
Vẻ đẹp trời ban mấy dễ bày
Núi thẫm đàn buông trầm cỏ dậy
Mây ngàn gió thổi lộng diều bay
Đồng sâu lúa nở bông từng cái
Biển rộng thuyền câu cá mỗi ngày
Đất Việt anh hùng đâu thể cãi
Cho đời viễn xứ ngại lòng thay
Vancali Sep. 16.2020
Khuyên chồng
Hôm nhà thiếp dọn thể nhầu say
Mình ơi! bữa chớ để dơ bày
Vân Cà thấy bẩn nàng luôn chạy
Lão Phượng trông bừa tứ chẳng bay
Gặp buổi người thăm còn thấy dãy
Nhầm khi bạn đến vẫn ghi ngày
Nên chồng hãy bớt ôm đàn khảy
Tin rằng cuộc sống sẽ ngời thay.
Hồng Vy
16-09-2020
HỒNG THOẠI
17-09-2020, 05:05 PM
Biển Và Bờ
Dỗi cánh buồm xưa chẳng chịu về
Chân trời thỏa lượn mỗi ngày phê
Ngàn đêm bãi tủi thuyền đâu nệ
Vạn buổi gành đau sóng vẫn kề
Bỏ mặc câu nguyền năm tháng trễ
Buông lìa bến mộng mỗi lần tê
Triền miên mạn lướt nồng bên bể
Tủi nghẹn bờ hoang xót đẫm bề.
Hồng Vy
15-09-2020
TÌNH XA
( Những từ viết hoa là tên các nhạc phẩm của nhạc sĩ TCS )
Từ em hát MỘT CÕI ĐI VỀ
LẶNG LẼ NƠI NÀY quá đủ phê!
HẠ TRẮNG vừa sang thờ thẫn kể
RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP lẻ loi kề
QUỲNH HƯƠNG tỏa sắc lần khân trễ
CÁT BỤI du hồn ảo não tê
TUỔI ĐÁ BUỒN thiu sầu đẫm lệ
TÌNH XA quạnh quẽ ngổn ngang bề!
HỒNG THOẠI 17.9.20
hồng vy
18-09-2020, 01:35 AM
TÌNH XA
( Những từ viết hoa là tên các nhạc phẩm của nhạc sĩ TCS )
Từ em hát MỘT CÕI ĐI VỀ
LẶNG LẼ NƠI NÀY quá đủ phê!
HẠ TRẮNG vừa sang thờ thẫn kể
RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP lẻ loi kề
QUỲNH HƯƠNG tỏa sắc lần khân trễ
CÁT BỤI du hồn ảo não tê
TUỔI ĐÁ BUỒN thiu sầu đẫm lệ
TÌNH XA quạnh quẽ ngổn ngang bề!
HỒNG THOẠI 17.9.20
Biển Nhớ
Người đi BIỂN NHỚ vẫn không về
CÁT BỤI như dường cũng chẳng phê
Vẹn dỗi TÌNH XA lời oán kể
Thầm ghen CÕI TẠM ách đau kề
HOA VÀNG MẤY ĐỘ thuyền luôn trễ
HẠ TRẮNG bao ngày nẻo mãi tê
HãY SỐNG DÙM TÔI đời khỏi lệ
QUỲNH HƯƠNG tủi đọng chất quanh bề.
Hồng Vy
17-09-2020
HỒNG THOẠI
18-09-2020, 12:46 PM
Khuyên chồng
Hôm nhà thiếp dọn thể nhầu say
Mình ơi! bữa chớ để dơ bày
Vân Cà thấy bẩn nàng luôn chạy
Lão Phượng trông bừa tứ chẳng bay
Gặp buổi người thăm còn thấy dãy
Nhầm khi bạn đến vẫn ghi ngày
Nên chồng hãy bớt ôm đàn khảy
Tin rằng cuộc sống sẽ ngời thay.
Hồng Vy
16-09-2020[/CENTER]
XIN CAN
Đã nhủ Vy đừng có nhậu say
Tàn vui bát dĩa ngổn ngang bày
Trăm lần chị xỉn nhà toan cháy
Vạn bữa ông khùng lẩu muốn bay
Bởi đói con nằm phơi một dãy
Vì phê bợm quyết ngủ ba ngày
Gia đình chẳng được giờ thư thái
Việc lỗi ôm hoài quả chán thay!
HỒNG THOẠI 18.9.20
vancali96
18-09-2020, 07:27 PM
Chống thiên
Cải mệnh cơ trời sẽ chống thiên
Rồi mang quả báo hãy tu hiền
Tiền tài phấn thổ vui nào tận
Chức vị vô thường sống mấy yên
Ỷ thế đè dân nhiều oán trách
Bàn mưu hại bạn lắm than phiền
Khi về cát bụi hoàn tay trắng
Bỏ lại trên đời những cái riêng
Vancali Sep. 17.2020
Cám ơn huynh Thoại chỉ sai .
Theo Thánh Hiền
Dẫu giỏi nhưng nào thắng được thiên
Đời nên dõi bước ở nhân hiền
Tâm thành sử thế ngày luôn tịnh
Đức cả trao người phận mãi yên
Chớ dụng quyền cao làm kẻ hãi
Đừng đem của lớn dọa dân phiền
Lên đài xuống ngựa ai đà rõ
Phải thật dung hòa bớt nghĩ riêng.
Hồng Vy
17-09-2020
TỈNH THỨC
Nghiệp trổ do mình chẳng tại thiên
Làm sao tích đức dưỡng tâm hiền
Buông thù bỏ ác sinh thời ổn
Xả hận gom lành trụ thế yên
Pháp học Kinh trì xua não khổ
Chuông ngân hạt điểm đuổi ưu phiền
Xuôi tay nhắm mắt lòng thanh thản
Chả vấn vương gì những chuyện riêng.
BXP 18.09.2020
Tỉnh ngộ
Bao điều cõi thế dựa vào thiên
Hãy nhớ lành ngay tự ở hiền
Dẫu có ngang tàng mong được ổn
Cho dù hỗn xược khó mà yên
Hồi kinh mỗi tối xua lòng khổ
Tiếng mõ từng hôm đuổi sự phiền
Tỉnh ngộ cho hồn không vất vưỡng
Mai về nước Phật chỗ dành riêng
Vancali Sep. 18.2020
hồng vy
19-09-2020, 12:41 AM
THOẢI MÁI THAY!
Xướng hoạ thi đàn mãi đắm say
Khi vui lúc giận cứ phơi bày
Câu thơ kết bạn sầu thương bỏ
Áng phú giao tình não khổ bay
Tứ đẹp rèn mình không kể tháng
Từ thơm tặng bạn chẳng so ngày
Câu cầu vững nhịp duyên Thi Hữu
Đất đậu chim lành thoải mái thay!
BXP 17.09.2020
QUÊ NHÀ
Quê nhà ắt hẳn sẽ là say
Giỗ tết dùng cơm lại tỏ bày
Đã biết thân mình luôn mộng tưởng
Đâu tìm gió lộng để diều bay
Từng nghe tiếng mõ vang đầu trại
Vẫn thầy tình ta ở tận ngày
Dẫu nhớ trăm phần nên trải nghiệm
Xem lòng thoải mái dạ mừng thay.
TXS 18/9/2020
XIN CAN
Đã nhủ Vy đừng có nhậu say
Tàn vui bát dĩa ngổn ngang bày
Trăm lần chị xỉn nhà toan cháy
Vạn bữa ông khùng lẩu muốn bay
Bởi đói con nằm phơi một dãy
Vì phê bợm quyết ngủ ba ngày
Gia đình chẳng được giờ thư thái
Việc lỗi ôm hoài quả chán thay!
HỒNG THOẠI 18.9.20
Pháp Sư
Vy này chẳng nhậu lấy gì say
Lão Thoại ngồi không quẻ cứ bày
Biến thể thành ma người hãi chạy
Lên đồng dụng phép quỉ đành bay
Mày tô đẫy kiểu nhìn ê gáy
Liễn đặt đầy sân tỏa kín ngày
Mọi chỗ âm hồn gom hết thảy
Ai nhìn cũng thấy lạnh lùng thay.
Hồng Vy
18-09-2020
HỒNG THOẠI
19-09-2020, 04:54 PM
Tỉnh ngộ
Bao điều cõi thế dựa vào thiên
Hãy nhớ lành ngay tự ở hiền
Dẫu có ngang tàng mong được ổn
Cho dù hỗn xược khó mà yên
Hồi kinh mỗi tối xua lòng khổ
Tiếng mõ từng hôm đuổi sự phiền
Tỉnh ngộ cho hồn không vất vưỡng
Mai về nước Phật chỗ dành riêng
Vancali Sep. 18.2020
GIỮ RIÊNG
( Họa vui )
Bởi lẽ Van Cà sống thuận thiên
Bàn dân nhận xét cũng hơi hiền
Trời sinh rảnh rỗi do làm biếng
Cữ nhậu tưng bừng mới ngủ yên
Thảo chữ cho người không dạ điếng
Mòn văn mặc xác nỏ tâm phiền
Duy nàng biết tỏng mình chơi nghiện
Tủ đựng thơ Đường giữ rất riêng!
HỒNG THOẠI 19.9.20
vancali96
19-09-2020, 07:31 PM
VUI THƠ VNTH
Tỉnh ngộ
Bao điều cõi thế dựa vào thiên
Hãy nhớ lành ngay tự ở hiền
Dẫu có ngang tàng mong được ổn
Cho dù hỗn xược khó mà yên
Hồi kinh mỗi tối xua lòng khổ
Tiếng mõ từng hôm đuổi sự phiền
Tỉnh ngộ cho hồn không vất vưỡng
Mai về nước Phật chỗ dành riêng
Vancali Sep. 18.2020
CẢI NGHIỆP
Do mình tạo ác trách chi thiên
Hãy gắng tu nhân tích thiện hiền
Khổ xả sầu buông tâm ắt tịnh
Hơn giành phải giữ trí khôn yên
Đời nương cõi tạm sao mà chán
Bến đậu thuyền neo cóc thể phiền
Tỉnh thức bên tai lời Phật dạy
“Thân còn chẳng có”* lấy gì riêng?
BXP 19.09.2020
* Thân ta do tứ đại, ngũ uẩn đủ duyên hội tụ mà có, nếu một trong các duyên ấy mà tan thì thân này cũng về cát bụi, nó chỉ là giả tướng nên coi như chẳng có.
@ Sáng nay đi bộ gặp mưa nên sinh chuyện, cố gắng hoàn thành bài hoạ dở của Van, các bài khác xin tạm khất.
GIỮ RIÊNG
( Họa vui )
Bởi lẽ Van Cà sống thuận thiên
Bàn dân nhận xét cũng hơi hiền
Trời sinh rảnh rỗi do làm biếng
Cữ nhậu tưng bừng mới ngủ yên
Thảo chữ cho người không dạ điếng
Mòn văn mặc xác nỏ tâm phiền
Duy nàng biết tỏng mình chơi nghiện
Tủ đựng thơ Đường giữ rất riêng!
HỒNG THOẠI 19.9.20
Thân tứ đại
Trên đời lý lẽ dựa hoàng thiên
Được những hồng ân phải sống hiền
Ở dữ hoang đàng ra cáo kiện
Ăn lành lễ độ sớm bình yên
Tham tiền sẽ bị u sầu viếng
Chuộng chức rồi sanh ảo não phiền
Tứ đại như thuyền trôi giữa biển
Khi về cát bụi chẳng còn riêng
Vancali Sep. 19.2020
buixuanphuong09
19-09-2020, 08:41 PM
VUI THƠ VNTH
QUÊ NHÀ
Quê nhà ắt hẳn sẽ là say
Giỗ tết dùng cơm lại tỏ bày
Đã biết thân mình luôn mộng tưởng
Đâu tìm gió lộng để diều bay
Từng nghe tiếng mõ vang đầu trại
Vẫn thầy tình ta ở tận ngày
Dẫu nhớ trăm phần nên trải nghiệm
Xem lòng thoải mái dạ mừng thay.
TXS 18/9/2020
XIN CAN
Đã nhủ Vy đừng có nhậu say
Tàn vui bát dĩa ngổn ngang bày
Trăm lần chị xỉn nhà toan cháy
Vạn bữa ông khùng lẩu muốn bay
Bởi đói con nằm phơi một dãy
Vì phê bợm quyết ngủ ba ngày
Gia đình chẳng được giờ thư thái
Việc lỗi ôm hoài quả chán thay!
HỒNG THOẠI 18.9.20
Pháp Sư
Vy này chẳng nhậu lấy gì say
Lão Thoại ngồi không quẻ cứ bày
Biến thể thành ma người hãi chạy
Lên đồng dụng phép quỉ đành bay
Mày tô đẫy kiểu nhìn ê gáy
Liễn đặt đầy sân tỏa kín ngày
Mọi chỗ âm hồn gom hết thảy
Ai nhìn cũng thấy lạnh lùng thay.
Hồng Vy
18-09-2020
ĐẤT AN LÀNH
Mảnh đất an lành cứ thoả say
Hoa thơm quả ngọt đã đem bày
Giao lưu nghĩa nặng khơi tình cháy
Xướng hoạ duyên nồng chắp cánh bay
Chốt vận dàn trang không ngại máy
Gieo câu chuốt tứ chẳng so ngày
Đường Thi Lục Bát tha hồ nảy
Một khối nhân hoà ấm áp thay!
BXP 19.09.2020
buixuanphuong09
20-09-2020, 01:41 PM
VUI THƠ VNTH
GIỮ RIÊNG
( Họa vui )
Bởi lẽ Van Cà sống thuận thiên
Bàn dân nhận xét cũng hơi hiền
Trời sinh rảnh rỗi do làm biếng
Cữ nhậu tưng bừng mới ngủ yên
Thảo chữ cho người không dạ điếng
Mòn văn mặc xác nỏ tâm phiền
Duy nàng biết tỏng mình chơi nghiện
Tủ đựng thơ Đường giữ rất riêng!
HỒNG THOẠI 19.9.20
Thân tứ đại
Trên đời lý lẽ dựa hoàng thiên
Được những hồng ân phải sống hiền
Ở dữ hoang đàng ra cáo kiện
Ăn lành lễ độ sớm bình yên
Tham tiền sẽ bị u sầu viếng
Chuộng chức rồi sanh ảo não phiền
Tứ đại như thuyền trôi giữa biển
Khi về cát bụi chẳng còn riêng
Vancali Sep. 19.2020
DO MÌNH
(Họa đảo vận)
Mỗi một con người có nét riêng
Yêu ai nết quí vẻ thanh hiền
Đoan trang dáng ngọc lòng bền tĩnh
Diễm lệ thân ngà dạ vững yên
Dẫu lúc mưa dai tâm chẳng nhão
Dù khi nắng bỏng chí không phiền
Duyên đời nghịch cảnh thì cam chịu
Tạo nghiệp do mình chớ bảo thiên.
BXP 20.09.2020
vancali96
20-09-2020, 08:11 PM
Khuyên chồng
Hôm nhà thiếp dọn thể nhầu say
Mình ơi! bữa chớ để dơ bày
Vân Cà thấy bẩn nàng luôn chạy
Lão Phượng trông bừa tứ chẳng bay
Gặp buổi người thăm còn thấy dãy
Nhầm khi bạn đến vẫn ghi ngày
Nên chồng hãy bớt ôm đàn khảy
Tin rằng cuộc sống sẽ ngời thay.
Hồng Vy
16-09-2020
XIN CAN
Đã nhủ Vy đừng có nhậu say
Tàn vui bát dĩa ngổn ngang bày
Trăm lần chị xỉn nhà toan cháy
Vạn bữa ông khùng lẩu muốn bay
Bởi đói con nằm phơi một dãy
Vì phê bợm quyết ngủ ba ngày
Gia đình chẳng được giờ thư thái
Việc lỗi ôm hoài quả chán thay!
HỒNG THOẠI 18.9.20
Pháp Sư
Vy này chẳng nhậu lấy gì say
Lão Thoại ngồi không quẻ cứ bày
Biến thể thành ma người hãi chạy
Lên đồng dụng phép quỉ đành bay
Mày tô đẫy kiểu nhìn ê gáy
Liễn đặt đầy sân tỏa kín ngày
Mọi chỗ âm hồn gom hết thảy
Ai nhìn cũng thấy lạnh lùng thay.
Hồng Vy
18-09-2020
Cả nhậu
Bao chiều Cả nhậu bấy lần say
Xỉn rượu lòi ra thứ lão bày
Thổi sáo um sùm con phải chạy
Buông đàn khắc khoải muỗi đành bay
Câu đùa chọc nữ cười ba bảy
Tiệc đãi làm ông ngủ suốt ngày
Để vợ u sầu đâu dám cãi
Âm thầm chuẩn bị áo chàng thay
Vancali Sep. 20.2020
HỒNG THOẠI
21-09-2020, 01:20 PM
Pháp Sư
Vy này chẳng nhậu lấy gì say
Lão Thoại ngồi không quẻ cứ bày
Biến thể thành ma người hãi chạy
Lên đồng dụng phép quỉ đành bay
Mày tô đẫy kiểu nhìn ê gáy
Liễn đặt đầy sân tỏa kín ngày
Mọi chỗ âm hồn gom hết thảy
Ai nhìn cũng thấy lạnh lùng thay.
Hồng Vy
18-09-2020
Cả nhậu
Bao chiều Cả nhậu bấy lần say
Xỉn rượu lòi ra thứ lão bày
Thổi sáo um sùm con phải chạy
Buông đàn khắc khoải muỗi đành bay
Câu đùa chọc nữ cười ba bảy
Tiệc đãi làm ông ngủ suốt ngày
Để vợ u sầu đâu dám cãi
Âm thầm chuẩn bị áo chàng thay
Vancali Sep. 20.2020
VUA QUẬY
( Họa hoán vận )
Van Cà chửa được nếm mùi say
Dẫu chị thường xuyên uống cả ngày
Ảo não thần Lưu* tìm lối chạy
Âu sầu lão Chí* vạch đường bay
Từng đêm rộn rã năm lò cháy
Mỗi trận dềnh dang bảy lít bày
Núc đã thì luôn mời bạn nhảy
Ai nhìn cũng bảo: Quậy đều thay!
HỒNG THOẠI 21.9.20
* thần Lưu, lão Chí: Lưu Linh, Chí Phèo
hồng vy
22-09-2020, 12:36 AM
VUA QUẬY
( Họa hoán vận )
Van Cà chửa được nếm mùi say
Dẫu chị thường xuyên uống cả ngày
Ảo não thần Lưu* tìm lối chạy
Âu sầu lão Chí* vạch đường bay
Từng đêm rộn rã năm lò cháy
Mỗi trận dềnh dang bảy lít bày
Núc đã thì luôn mời bạn nhảy
Ai nhìn cũng bảo: Quậy đều thay!
HỒNG THOẠI 21.9.20
* thần Lưu, lão Chí: Lưu Linh, Chí Phèo
Sợ
Sếp Cả như dường cũng sợ say
Chờn Van mỗi buổi trận nghinh bày
Quan tài chửa thấy chân đà chạy
Tỉ muội chưa hù vía đã bay
Gặp bữa vì lo sờn cả gáy
Nhầm hôm bởi hãi trốn nguyên ngày
Muôn phường bạn ngỡ nhà anh cháy
Mặt tủi bơ phờ sắc rõ thay.
Hồng Vy
21-09-2020
HỒNG THOẠI
22-09-2020, 04:28 PM
Giã Từ
Thôi đành nén khổ giã từ nhau
Tẻ quạnh chiều sương giữa bến tàu
Lệ tiễn đưa người loang mắt phủ
Tay chào vẫy bạn nhói lòng đau
Buồn quê khói vẫn lồng biên ải
Tủi phận tình luôn rã sắc màu
Mãi xót anh về nơi lửa đạn
Duyên này thiếp nguyện cả ngàn sau.
Hồng Vy
19-09-2020
MẤT NHAU
Ảo não khi mình bị mất nhau
Hồn anh nặng trĩu xác xơ tàu
Ê chề giữa ngực buồn xen nẫu
Rã rượi trong lòng khổ nối đau
Sáo trỗi âm vừa ngơ ngẩn dậu
Ngày lên nắng đã ủ ê màu
Âm thầm ẩn hiện người yêu dấu
Có phải duyên thường vẹn vẽ sau?
HỒNG THOẠI 22.9.20
hồng vy
23-09-2020, 12:04 AM
https://2img.net/u/4011/43/03/26/avatars/1-58.gif
Cả thăm bạn
Lão bá ơ kìa thấy ngộ ghê
Ngồi chưa nóng đít lại xin về
Khen đây mắt biếc người thêm khoái
Để đó tim cuồng gã có mê
Nói nhỏ bên tai mong muốn cận
Nhìn sâu vào mắt để cho kề
Đừng lo Cả ạ không ai biết
Thoải mái tâm tình chớ vội chê
Vancali Sep. 22.2020
Chê
Trương Hồng quả thật quá là ghê
Bỏ mặc tình Van gã cứ về
Đĩa yến vừa khoe người chẳng nệ
Sơn hào mới dọn cả nào mê
Dầu cô vẫn nghiện lời anh kể
Hoặc ả còn say bóng lão kề
Rõ khổ cho nàng môi mắt xệ
Không ngờ đã bị sếp ruồng chê.
:gn20::gn20::gn20:
Hồng Vy
22-09-2020
hồng vy
23-09-2020, 07:17 AM
Giã Từ
Thôi đành nén khổ giã từ nhau
Tẻ quạnh chiều sương giữa bến tàu
Lệ tiễn đưa người loang mắt phủ
Tay chào vẫy bạn nhói lòng đau
Buồn quê khói vẫn lồng biên ải
Tủi phận tình luôn rã sắc màu
Mãi xót anh về nơi lửa đạn
Duyên này thiếp nguyện cả ngàn sau.
Hồng Vy
19-09-2020
MẤT NHAU
Ảo não khi mình bị mất nhau
Hồn anh nặng trĩu xác xơ tàu
Ê chề giữa ngực buồn xen nẫu
Rã rượi trong lòng khổ nối đau
Sáo trỗi âm vừa ngơ ngẩn dậu
Ngày lên nắng đã ủ ê màu
Âm thầm ẩn hiện người yêu dấu
Có phải duyên thường vẹn vẽ sau?
HỒNG THOẠI 22.9.20
Sầu
Gặp gỡ chi rồi để luyến nhau
Người đi kẻ mãi đợi bên tàu
Trăng hờn ngõ quạnh vầng ngưng háu
Biển nghẹn sương mờ sóng vỗ đau
Rệu rã phần duyên đà nhỏ máu
Đìu hiu nẻo mộng đã phai màu
Đâu là những buổi tình son báu
Vạn nỗi thương hằn thế kỷ sau.
Hồng Vy
22-09-2020
HỒNG THOẠI
23-09-2020, 04:26 PM
Chê
Trương Hồng quả thật quá là ghê
Bỏ mặc tình Van gã cứ về
Đĩa yến vừa khoe người chẳng nệ
Sơn hào mới dọn cả nào mê
Dầu cô vẫn nghiện lời anh kể
Hoặc ả còn say bóng lão kề
Rõ khổ cho nàng môi mắt xệ
Không ngờ đã bị sếp ruồng chê.
:gn20::gn20::gn20:
Hồng Vy
22-09-2020
GHÊ!
Miệng lưỡi Vy Hồng nổ quá ghê
Người nao mới gặp cũng tuôn về
Nhiều cô vội vã ra đường kể
Lắm lão âm thầm bỏ dạ mê
Cụ xã bơ phờ không ngủ kế
Bầy con rệu rã chẳng mong kề
Quen nghề nói mãi môi thành xệ
Định xẻo nhưng mà bác sĩ chê!
HỒNG THOẠI 23.9.20
vancali96
23-09-2020, 09:15 PM
https://2img.net/u/4011/43/03/26/avatars/1-58.gif
Cả thăm bạn
Lão bá ơ kìa thấy ngộ ghê
Ngồi chưa nóng đít lại xin về
Khen đây mắt biếc người thêm khoái
Để đó tim cuồng gã có mê
Nói nhỏ bên tai mong muốn cận
Nhìn sâu vào mắt để cho kề
Đừng lo Cả ạ không ai biết
Thoải mái tâm tình chớ vội chê
Vancali Sep. 22.2020
Chê
Trương Hồng quả thật quá là ghê
Bỏ mặc tình Van gã cứ về
Đĩa yến vừa khoe người chẳng nệ
Sơn hào mới dọn cả nào mê
Dầu cô vẫn nghiện lời anh kể
Hoặc ả còn say bóng lão kề
Rõ khổ cho nàng môi mắt xệ
Không ngờ đã bị sếp ruồng chê.
:gn20::gn20::gn20:
Hồng Vy
22-09-2020
GHÊ!
Miệng lưỡi Vy Hồng nổ quá ghê
Người nao mới gặp cũng tuôn về
Nhiều cô vội vã ra đường kể
Lắm lão âm thầm bỏ dạ mê
Cụ xã bơ phờ không ngủ kế
Bầy con rệu rã chẳng mong kề
Quen nghề nói mãi môi thành xệ
Định xẻo nhưng mà bác sĩ chê!
HỒNG THOẠI 23.9.20
Mách tỷ
Mách tỷ hôm rồi hận lão ghê
Hồi vui nổi chứng lại đi về
Tôm hùm đỏ chói người đâu nệ
Chả phượng thơm lừng gã cóc mê
Có lẻ đau buồn không chịu dễ
Lòi ra tức giận hỏng cho kề
Già hay đổi tánh đành thôi kệ
Nếu được nuông chiều ổng cũng chê
Vancali Sep. 22.2020
hồng vy
24-09-2020, 12:18 AM
Chê
Trương Hồng quả thật quá là ghê
Bỏ mặc tình Van gã cứ về
Đĩa yến vừa khoe người chẳng nệ
Sơn hào mới dọn cả nào mê
Dầu cô vẫn nghiện lời anh kể
Hoặc ả còn say bóng lão kề
Rõ khổ cho nàng môi mắt xệ
Không ngờ đã bị sếp ruồng chê.
:gn20::gn20::gn20:
Hồng Vy
22-09-2020
GHÊ!
Miệng lưỡi Vy Hồng nổ quá ghê
Người nao mới gặp cũng tuôn về
Nhiều cô vội vã ra đường kể
Lắm lão âm thầm bỏ dạ mê
Cụ xã bơ phờ không ngủ kế
Bầy con rệu rã chẳng mong kề
Quen nghề nói mãi môi thành xệ
Định xẻo nhưng mà bác sĩ chê!
HỒNG THOẠI 23.9.20
Mách tỷ
Mách tỷ hôm rồi hận lão ghê
Hồi vui nổi chứng lại đi về
Tôm hùm đỏ chói người đâu nệ
Chả phượng thơm lừng gã cóc mê
Có lẻ đau buồn không chịu dễ
Lòi ra tức giận hỏng cho kề
Già hay đổi tánh đành thôi kệ
Nếu được nuông chiều ổng cũng chê
Vancali Sep. 22.2020
Oách
Lão Cả tuy là bị tánh ghê
Đàn thi vẫn nổ chứ không về
Khi ngài cất giọng quân thần nể
Bận sếp lên đồng lũ quỉ mê
Mọn nữ như mình anh đếch kể
Nhầu danh tựa tỉ gã đâu kề
Âu vì đã cụ nên người thế
Mỗi đợt ra đường oách khỏi chê.
Hồng Vy
23-09-2020
HỒNG THOẠI
24-09-2020, 04:25 PM
NHẬN LỖI VỚI NÀNG THƠ
Ước thệ bên nàng mãi thủy chung
Mà anh lãnh đạm chẳng vui cùng
Bao ngày lỡ dở làm quay quắt
Đủ nỗi trầm luân xoáy chập chùng
Dạ cứ thương hoài em khổ não
Lòng đâu ước nữa bậu tương phùng
Trăm lần trót hẹn rồi quên cả
Để vậy sau này xõa gấm nhung.
KIỀN ĐỨC - 21/09/20
PHẠT!
Phen này phạt sếp cỡ mười chung
Thệ ước mà sao chẳng giữ cùng?
Hối hả làm ăn dìm vận nhũn
Triền miên chữa trị* để văn chùng
Xa lìa bạn hữu mưu vàng trúng
Bỏ mặc nàng Thơ ẵm túi phùng
Lão Đức tiền ôm vài chục mủng
Đêm ngày diện bảnh áo quần nhung.
* Anh Kiền Đức chuyên chữa bệnh bằng cánh dùng nhân điện để bấm huyệt
HỒNG THOẠI 24.9.20
buixuanphuong09
24-09-2020, 05:41 PM
Cả nhậu
Bao chiều Cả nhậu bấy lần say
Xỉn rượu lòi ra thứ lão bày
Thổi sáo um sùm con phải chạy
Buông đàn khắc khoải muỗi đành bay
Câu đùa chọc nữ cười ba bảy
Tiệc đãi làm ông ngủ suốt ngày
Để vợ u sầu đâu dám cãi
Âm thầm chuẩn bị áo chàng thay
Vancali Sep. 20.2020
VUA QUẬY
( Họa hoán vận )
Van Cà chửa được nếm mùi say
Dẫu chị thường xuyên uống cả ngày
Ảo não thần Lưu* tìm lối chạy
Âu sầu lão Chí* vạch đường bay
Từng đêm rộn rã năm lò cháy
Mỗi trận dềnh dang bảy lít bày
Núc đã thì luôn mời bạn nhảy
Ai nhìn cũng bảo: Quậy đều thay!
HỒNG THOẠI 21.9.20
* thần Lưu, lão Chí: Lưu Linh, Chí Phèo
Sợ
Sếp Cả như dường cũng sợ say
Chờn Van mỗi buổi trận nghinh bày
Quan tài chửa thấy chân đà chạy
Tỉ muội chưa hù vía đã bay
Gặp bữa vì lo sờn cả gáy
Nhầm hôm bởi hãi trốn nguyên ngày
Muôn phường bạn ngỡ nhà anh cháy
Mặt tủi bơ phờ sắc rõ thay.
Hồng Vy
21-09-2020
BẤT LỰC
Khi đầu bốc lửa khác gì say
Sáu chục năm qua khó tỏ bày
Có lúc lồng phi như ngựa chạy
Bao lần bứt phá tựa chồn bay
Lòng đeo nỗi hận gần trăm tháng
Chí chịu niềm thương quá vạn ngày
Trước cái vô thường ta bất lực
Chiều tàn sức kiệt não nề thay!
BXP 24.09.2020
@ Cảm ơn mọi người đã gửi thơ vào trang tôi. Chỉ có thơ mới vực được tôi dậy. Tôi phải cố gắng hết sức để không phụ lòng mọi người. Hoạ thơ để đáp lại tình cảm bạn bè; hoạ thơ cũng vì sức khoẻ mình. Có hoạ thơ mới kích thích tôi đi bộ, đi bộ sẽ giải quyết được nhiều điều bê bối của sức khoẻ. Sáng nay cố đi bộ hoạ được bài này, đã lấy lại ý chí niềm tin, sẽ tiếp tục hoạ. Cảm ơn mọi người!
hồng vy
24-09-2020, 11:41 PM
NHẬN LỖI VỚI NÀNG THƠ
Ước thệ bên nàng mãi thủy chung
Mà anh lãnh đạm chẳng vui cùng
Bao ngày lỡ dở làm quay quắt
Đủ nỗi trầm luân xoáy chập chùng
Dạ cứ thương hoài em khổ não
Lòng đâu ước nữa bậu tương phùng
Trăm lần trót hẹn rồi quên cả
Để vậy sau này xõa gấm nhung.
KIỀN ĐỨC - 21/09/20
PHẠT!
Phen này phạt sếp cỡ mười chung
Thệ ước mà sao chẳng giữ cùng?
Hối hả làm ăn dìm vận nhũn
Triền miên chữa trị* để văn chùng
Xa lìa bạn hữu mưu vàng trúng
Bỏ mặc nàng Thơ ẵm túi phùng
Lão Đức tiền ôm vài chục mủng
Đêm ngày diện bảnh áo quần nhung.
* Anh Kiền Đức chuyên chữa bệnh bằng cánh dùng nhân điện để bấm huyệt
HỒNG THOẠI 24.9.20
Hờn
Trương hờn lão Đức nỏ hùn chung
Vứt lại chàng ta ở ngõ cùng
Tẻ quạnh đêm ngồi mi ướt sũng
Bầm thâm muỗi đốt mặt to chùng
Trơ lần tửu uống ai nào cụng
Vẹn lúc ngài than nghĩa chẳng phùng
Dỗi bạn vô tình khi của trúng
Ra đường dụng gấm nỏ thèm nhung.
Hồng Vy
24-09-2020
HỒNG THOẠI
25-09-2020, 12:56 PM
Lão Phượng
Lão Phượng nào e khó khổ đì
Dăm ngày dưỡng thể có là chi
Đường thơ bác vẫn gom đầy bị
Bạn hữu lòng luôn nhớ đủ thì
Chắc bữa vì oi người tạm nghỉ
Trơ lần bởi rét cụ lười đi
Chờ hôm sức khỏe đà yên vị
Ngưỡng cửa giao hòa tiếp vạn ly.
Hồng Vy
23-09-2020
VUI!
Sức khỏe đành hanh nhiễu sự đì
Cam lòng nghỉ dưỡng chớ buồn chi!
Tinh thần trỗi dậy tưng bừng chí
Thể xác vùng lên mạnh mẽ thì
Bởi áng thơ Đường mong lão trị
Do vần lục bát rủ người đi
Vừa hay bút lực tuôn ầm ĩ
Bạn hữu vui cười thỏa chúc ly.
HỒNG THOẠI 25.9.20
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-09-2020, 03:00 PM
PHẠT!
Phen này phạt sếp cỡ mười chung
Thệ ước mà sao chẳng giữ cùng?
Hối hả làm ăn dìm vận nhũn
Triền miên chữa trị để văn chùng
Xa lìa bạn hữu mưu vàng trúng
Bỏ mặc nàng Thơ ẵm túi phùng
Lão Đức tiền ôm vài chục mủng
Đêm ngày diện bảnh áo quần nhung.
HỒNG THOẠI 24.9.20
HỜN
Trương hờn lão Đức nỏ hùn chung
Vứt lại chàng ta ở ngõ cùng
Tẻ quạnh đêm ngồi mi ướt sũng
Bầm thâm muỗi đốt mặt to chùng
Trơ lần tửu uống ai nào cụng
Vẹn lúc ngài than nghĩa chẳng phùng
Dỗi bạn vô tình khi của trúng
Ra đường dụng gấm nỏ thèm nhung.
Hồng Vy
24-09-2020
TÂM SỰ
Đã có mơ gì cuộc đỉnh chung
Trời lôi vợ kéo phải đi cùng
Bây giờ áo tã quần em thủng
Đến độ môi thâm mỏ lão chùng
Cố bảnh đành khoe mình mập thũng
Làm sang ráng bịt mũi sưng phùng
Lòng e tuổi lớn suy càng nhược
Sẽ gửi mua vài cái lộc nhung. . .
KIỀN ĐỨC - 25/09/2020
buixuanphuong09
25-09-2020, 08:09 PM
VUI THƠ VNTH
GẶP GỠ TAO ĐÀN
Rõ cụ thường hay trở nắng đì
Thôi đành luật ước kể làm chi
Xem chừng khỏe dạ thơ đầy túi
Ngó bộ buồn tâm hẳn lỡ thì
Tuổi mộng giao hòa không trỗi bước
Thân gầy xướng họa vẫn dồn đi
Mong rằng trí tuệ còn sung mãn
Gặp gỡ tao đàn nhởi mấy li.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
VUI!
Sức khỏe đành hanh nhiễu sự đì
Cam lòng nghỉ dưỡng chớ buồn chi!
Tinh thần trỗi dậy tưng bừng chí
Thể xác vùng lên mạnh mẽ thì
Bởi áng thơ Đường mong lão trị
Do vần lục bát rủ người đi
Vừa hay bút lực tuôn ầm ĩ
Bạn hữu vui cười thỏa chúc ly.
HỒNG THOẠI 25.9.20
CHUỐC VÀI LI
Hôm nay dịu lửa gáy thôi đì
Thoải mái du Còm có sợ chi
Hoạ chữ giao tình vui một tị
Gieo câu trả nghĩa đẹp bao thì
Đàn ngân rộn rã tìm cung chỉ
Nắng trải tưng bừng đuổi bão đi
Giảm bớt đau đầu muôn nỗi hỉ
Nên cùng bạn hữu chuốc vài li.
BXP 25.09.2020
hồng vy
26-09-2020, 02:29 AM
VUI THƠ VNTH
GẶP GỠ TAO ĐÀN
Rõ cụ thường hay trở nắng đì
Thôi đành luật ước kể làm chi
Xem chừng khỏe dạ thơ đầy túi
Ngó bộ buồn tâm hẳn lỡ thì
Tuổi mộng giao hòa không trỗi bước
Thân gầy xướng họa vẫn dồn đi
Mong rằng trí tuệ còn sung mãn
Gặp gỡ tao đàn nhởi mấy li.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
VUI!
Sức khỏe đành hanh nhiễu sự đì
Cam lòng nghỉ dưỡng chớ buồn chi!
Tinh thần trỗi dậy tưng bừng chí
Thể xác vùng lên mạnh mẽ thì
Bởi áng thơ Đường mong lão trị
Do vần lục bát rủ người đi
Vừa hay bút lực tuôn ầm ĩ
Bạn hữu vui cười thỏa chúc ly.
HỒNG THOẠI 25.9.20
CHUỐC VÀI LI
Hôm nay dịu lửa gáy thôi đì
Thoải mái du Còm có sợ chi
Hoạ chữ giao tình vui một tị
Gieo câu trả nghĩa đẹp bao thì
Đàn ngân rộn rã tìm cung chỉ
Nắng trải tưng bừng đuổi bão đi
Giảm bớt đau đầu muôn nỗi hỉ
Nên cùng bạn hữu chuốc vài li.
BXP 25.09.2020
Lừng Danh
Lão Thoại tài danh khó kẻ đì
Thơ đường xướng họa vẫn đều chi
Làm Vân khẽ mộ khen từng kỷ
Khởi nữ thầm say ngắm mọi thì
Ngặt bữa sang nhờ anh chẳng thí
Trơ lần tới thỉnh gã nào đi
Từng hôm mỗi thích ngồi ôm xị
Có buổi bia nhồi cỡ chục ly.
Hồng Vy
25-09-2020
buixuanphuong09
26-09-2020, 10:50 AM
VUI THƠ VNTH
Lừng Danh
Lão Thoại tài danh khó kẻ đì
Thơ đường xướng họa vẫn đều chi
Làm Vân khẽ mộ khen từng kỷ
Khởi nữ thầm say ngắm mọi thì
Ngặt bữa sang nhờ anh chẳng thí
Trơ lần tới thỉnh gã nào đi
Từng hôm mỗi thích ngồi ôm xị
Có buổi bia nhồi cỡ chục ly.
Hồng Vy
25-09-2020
SẾP THOẠI
Sếp Thoại Vi ơi chả sợ đì
Tâm Thường trực mạnh có e chi
Nhà tranh buổi lặng neo bền lí
Nếp gạch khi hăng giữ vững thì
Nhốn nháo thi đàn không kẻ quị
Vui vầy bạn hữu chẳng ai đi
Lầu Mây nắng đẹp đầy hoan hỉ
Hội tụ Giêng Rằm hãy cạn li.
BXP 26.09.2020
hồng vy
26-09-2020, 11:35 AM
PHẠT!
Phen này phạt sếp cỡ mười chung
Thệ ước mà sao chẳng giữ cùng?
Hối hả làm ăn dìm vận nhũn
Triền miên chữa trị* để văn chùng
Xa lìa bạn hữu mưu vàng trúng
Bỏ mặc nàng Thơ ẵm túi phùng
Lão Đức tiền ôm vài chục mủng
Đêm ngày diện bảnh áo quần nhung.
* Anh Kiền Đức chuyên chữa bệnh bằng cánh dùng nhân điện để bấm huyệt
HỒNG THOẠI 24.9.20
Hờn
Trương hờn lão Đức nỏ hùn chung
Vứt lại chàng ta ở ngõ cùng
Tẻ quạnh đêm ngồi mi ướt sũng
Bầm thâm muỗi đốt mặt to chùng
Trơ lần tửu uống ai nào cụng
Vẹn lúc ngài than nghĩa chẳng phùng
Dỗi bạn vô tình khi của trúng
Ra đường dụng gấm nỏ thèm nhung.
Hồng Vy
24-09-2020
TÂM SỰ
Đã có mơ gì cuộc đỉnh chung
Trời lôi vợ kéo phải đi cùng
Bây giờ áo tã quần em thủng
Đến độ môi thâm mỏ lão chùng
Cố bảnh đành khoe mình mập thũng
Làm sang ráng bịt mũi sưng phùng
Lòng e tuổi lớn suy càng nhược
Sẽ gửi mua vài cái lộc nhung. . .
KIỀN ĐỨC - 25/09/2020
Thuỷ Chung?
Trộm nghĩ ai người mới thuỷ chung?
Mà hay dỗi vợ bắt theo cùng
Hôm ngồi mách bạn quần anh thủng
Buổi lại trình thôn sức gã chùng
Đếch kể bao chiều tay vẫn cụng
Đà quên những bận túi đâu phùng
Xa lìa ruộng rẫy ngày theo củng
Rõ khổ nay còn lụa với nhung.
Hồng Vy
26-09-2020
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
26-09-2020, 04:14 PM
Thuỷ Chung?
Trộm nghĩ ai người mới thuỷ chung?
Mà hay dỗi vợ bắt theo cùng
Hôm ngồi mách bạn quần anh thủng
Buổi lại trình thôn sức gã chùng
Đếch kể bao chiều tay vẫn cụng
Đà quên những bận túi đâu phùng
Xa lìa ruộng rẫy ngày theo củng
Rõ khổ nay còn lụa với nhung.
Hồng Vy
26-09-2020
THÈM CHẾT LUÔN
Muốn rủ Cô Hồng bữa nhậu chung
Chừng e lão ấy định theo cùng
No đòn mặt gấu càng đâm thũng
Rách mũi thừng trâu lại phải chùng
Tủi mãi, nàng lơ người sập trúng
Buồn thêm tớ hận kẻ tương phùng
Còn mang tiếng dại mà tơi thủng
Chẳng bõ bao ngày chịu nhớ nhung...
Kiền Đức - 26/09/2020
HỒNG THOẠI
26-09-2020, 05:21 PM
ƠN NGƯỜI
Ơn người giữ lửa để trang này
Mãi mãi trường tồn quý lắm thay
Khắp chốn giao lưu tìm ý đẹp
Muôn nơi kết nối kiếm từ hay
Trần Vi sáng lập lòng bầy tỏ
Thoại Cả trông nom dạ giãi bầy
Quản trị - Điều Hành luôn nhiệt huyết
Thành viên hãy gắng sức chung tay
Bùi Bắc Hợp
BÁC HỢP NÓI...
Quý vị mời nghe bác Hợp này
Đăng đàn phát biểu tuyệt vời thay!
Mong dìu bạn hữu thăm vườn đẹp
Thích rủ Chim Chiều ghé cảnh hay
Rộn rã Đường thi còn mãi xướng
Dềnh dang lục bát vẫn luôn bày
Cho dù mạng ảo nhưng tình thật
Mắc cỡ chi mà nỏ góp tay?
HỒNG THOẠI 26.9.20
HỒNG THOẠI
27-09-2020, 06:29 AM
THÈM CHẾT LUÔN
Muốn rủ Cô Hồng bữa nhậu chung
Còn e lão ấy lại theo cùng
No đòn mặt gấu càng thêm thụng
Rách mũi thừng trâu lại phải chùng
Tủi mãi, nàng lơ người sập trúng
Buồn thêm tớ hận kẻ tương phùng
Còn mang tiếng dại mà tơi thủng
Chẳng bõ bao ngày chịu nhớ nhung...
Kiền Đức - 26/09/2020
XIN CAN
Chẳng lẽ huynh Kiền tự cáo chung
Mà mơ lại rủ nữ vui cùng?
Chưa lần thấy mặt nhiều anh bủng?
Nỏ bữa nhìn lưng ối cậu chùng?
Ả giỡn như mồm con sấu dựng
Nàng chơi tựa rắn hổ mang phùng
Bao người vẫn bị ăn đòn khủng
Cụ sẽ rêm mình hưởng đấm nhung!
HỒNG THOẠI 27.9.20
hồng vy
27-09-2020, 02:17 PM
THÈM CHẾT LUÔN
Muốn rủ Cô Hồng bữa nhậu chung
Còn e lão ấy lại theo cùng
No đòn mặt gấu càng thêm thụng
Rách mũi thừng trâu lại phải chùng
Tủi mãi, nàng lơ người sập trúng
Buồn thêm tớ hận kẻ tương phùng
Còn mang tiếng dại mà tơi thủng
Chẳng bõ bao ngày chịu nhớ nhung...
Kiền Đức - 26/09/2020
XIN CAN
Chẳng lẽ huynh Kiền tự cáo chung
Mà mơ lại rủ nữ vui cùng?
Chưa lần thấy mặt nhiều anh bủng?
Nỏ bữa nhìn lưng ối cậu chùng?
Ả giỡn như mồm con sấu dựng
Nàng chơi tựa rắn hổ mang phùng
Bao người vẫn bị ăn đòn khủng
Cụ sẽ rêm mình hưởng đấm nhung!
HỒNG THOẠI 27.9.20
Ghen
Lão sếp lo ngày bạn chẳng chung
Tìm phương đẩy nữ xuống hang cùng
Thân nào kém ngọc ngài chê bủng
Nét mãi bằng hương gã gọi chùng
Vẫn rủa cho nường mau chết rụng
Hoài mong ghẹo liễu chóng tiêu phùng
Mặt dỗi môi hờn trông đến khủng
Đã hết bao chiều thể tựa nhung.
Hồng Vy
27-09-2020
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
27-09-2020, 03:04 PM
ƠN NGƯỜI
Ơn người giữ lửa để trang này
Mãi mãi trường tồn quý lắm thay
Khắp chốn giao lưu tìm ý đẹp
Muôn nơi kết nối kiếm từ hay
Trần Vi sáng lập lòng bầy tỏ
Thoại Cả trông nom dạ giãi bầy
Quản trị - Điều Hành luôn nhiệt huyết
Thành viên hãy gắng sức chung tay
Bùi Bắc Hợp
BÁC HỢP NÓI...
Quý vị mời nghe bác Hợp này
Đăng đàn phát biểu tuyệt vời thay!
Mong dìu bạn hữu thăm vườn đẹp
Thích rủ Chim Chiều ghé cảnh hay
Rộn rã Đường thi còn mãi xướng
Dềnh dang lục bát vẫn luôn bày
Cho dù mạng ảo nhưng tình thật
Mắc cỡ chi mà nỏ góp tay?
HỒNG THOẠI 26.9.20
MIỀN HẠNH NGỘ
Có chỗ nào hơn được thể này
Ngàn câu thắm đượm nghĩa tình thay
Vui vầy Lục bát anh càng giỏi
Xướng họa Thi Đường chị mãi hay
Mến kẻ dồi trau thành chỗ hẹn
Thương người sắp đặt thỏa tâm bày
Dài năm rộng tháng hoa bừng nở
Để mãi sum hòa bạn tiếp tay…
KIỀN ĐỨC – 27/09/2020
hồng vy
27-09-2020, 11:28 PM
Ủ MỘNG
Tìm hoa mải miết túi chưa đầy
Nhớ bạn nên giờ trở lại đây
Xướng hoạ còn say dù bút ẻo
Giao lưu vẫn đắm dẫu vai gầy
Thi đàn lặng lẽ vần theo gió
Mạng nét êm đềm trí lướt mây
Bốn bể duyên thơ cầu chắc nhịp
Già nua mặc kệ cứ vui vầy.
BXP 27.09.2020
Tình Xướng Họa
Cầu cho thể bác mãi luôn đầy
Để chốn giao hòa mãi gặp đây
Lão trải câu ngời chân ý quyện
Nường gom ngữ nhuận thảo tâm gầy
Cho dầu biển tách đường xa ngõ
Hoặc dẫu sương vờn cảnh khuất mây
Ngưỡng cửa thi đàn luôn nhộn thắm
Người thêu kẻ họa nghĩa ân vầy.
Hồng Vy
27-09-2020
HỒNG THOẠI
29-09-2020, 04:34 PM
Tình Xướng Họa
Cầu cho thể bác mãi luôn đầy
Để chốn giao hòa mãi gặp đây
Lão trải câu ngời chân ý quyện
Nường gom ngữ nhuận thảo tâm gầy
Cho dầu biển tách đường xa ngõ
Hoặc dẫu sương vờn cảnh khuất mây
Ngưỡng cửa thi đàn luôn nhộn thắm
Người thêu kẻ họa nghĩa ân vầy.
Hồng Vy
27-09-2020
TÌNH THI HỮU
Sức khỏe cầu mong bạn mãi đầy
Tuôn trào bút lực rỡ ràng đây
Ươm vần giúp tỷ hồn thêm đẫy
Ngẫm vận làm huynh tứ khỏi gầy
Những buổi giao hòa lưu đẹp giấy
Muôn lần xướng họa sưởi nồng mây
Tình thi hữu cứ êm đềm vậy
Mỗi độ rằm giêng thỏa thích vầy.
HỒNG THOẠI 29.9.20
hồng vy
29-09-2020, 11:48 PM
ƠN NGƯỜI
Ơn người giữ lửa để trang này
Mãi mãi trường tồn quý lắm thay
Khắp chốn giao lưu tìm ý đẹp
Muôn nơi kết nối kiếm từ hay
Trần Vi sáng lập lòng bầy tỏ
Thoại Cả trông nom dạ giãi bầy
Quản trị - Điều Hành luôn nhiệt huyết
Thành viên hãy gắng sức chung tay
Bùi Bắc Hợp
BÁC HỢP NÓI...
Quý vị mời nghe bác Hợp này
Đăng đàn phát biểu tuyệt vời thay!
Mong dìu bạn hữu thăm vườn đẹp
Thích rủ Chim Chiều ghé cảnh hay
Rộn rã Đường thi còn mãi xướng
Dềnh dang lục bát vẫn luôn bày
Cho dù mạng ảo nhưng tình thật
Mắc cỡ chi mà nỏ góp tay?
HỒNG THOẠI 26.9.20
MIỀN HẠNH NGỘ
Có chỗ nào hơn được thể này
Ngàn câu thắm đượm nghĩa tình thay
Vui vầy Lục bát anh càng giỏi
Xướng họa Thi Đường chị mãi hay
Mến kẻ dồi trau thành chỗ hẹn
Thương người sắp đặt thỏa tâm bày
Dài năm rộng tháng hoa bừng nở
Để mãi sum hòa bạn tiếp tay…
KIỀN ĐỨC – 27/09/2020
Kiểu sướng
Lão Đức mừng khen Cả Thoại này!
Ban ngài kiểu sướng lạ lùng thay
Ngày ra giữa phố anh hoài nhảy
Váy tuột bên đường gã chẳng hay
Bữa chục lần phê mày đỏ cháy
Mười hôm chợ dẫm thể dơ bày
Cho dầu bão đến chân nào chạy
Buổi hết ca rồi lại vỗ tay.
Hồng Vy
29-09-2020
buixuanphuong09
30-09-2020, 09:08 AM
TÌNH THI HỮU
Sức khỏe cầu mong bạn mãi đầy
Tuôn trào bút lực rỡ ràng đây
Ươm vần giúp tỷ hồn thêm đẫy
Ngẫm vận làm huynh tứ khỏi gầy
Những buổi giao hòa lưu đẹp giấy
Muôn lần xướng họa sưởi nồng mây
Tình thi hữu cứ êm đềm vậy
Mỗi độ rằm giêng thỏa thích vầy.
HỒNG THOẠI 29.9.20
GIỮ NHỊP CẦU THƠ
Mái ấm thân thương vẫn đủ đầy
Phều phào cứ trụ chẳng xa đây
Thi Đường tiếp lửa dù tâm nhão
Lục Bát neo trang dẫu xác gầy
Vững chí giao lưu tình bạn hữu
Bền lòng xướng hoạ nghĩa Lầu Mây
Ta vui góp sức cùng xây dựng
Giữ nhịp cầu thơ đẹp đẽ vầy.
BXP 30.09.2020
buixuanphuong09
30-09-2020, 10:22 AM
ƠN NGƯỜI
Ơn người giữ lửa để trang này
Mãi mãi trường tồn quý lắm thay
Khắp chốn giao lưu tìm ý đẹp
Muôn nơi kết nối kiếm từ hay
Trần Vi sáng lập lòng bầy tỏ
Thoại Cả trông nom dạ giãi bầy
Quản trị - Điều Hành luôn nhiệt huyết
Thành viên hãy gắng sức chung tay
Bùi Bắc Hợp
BÁC HỢP NÓI...
Quý vị mời nghe bác Hợp này
Đăng đàn phát biểu tuyệt vời thay!
Mong dìu bạn hữu thăm vườn đẹp
Thích rủ Chim Chiều ghé cảnh hay
Rộn rã Đường thi còn mãi xướng
Dềnh dang lục bát vẫn luôn bày
Cho dù mạng ảo nhưng tình thật
Mắc cỡ chi mà nỏ góp tay?
HỒNG THOẠI 26.9.20
MIỀN HẠNH NGỘ
Có chỗ nào hơn được thể này
Ngàn câu thắm đượm nghĩa tình thay
Vui vầy Lục bát anh càng giỏi
Xướng họa Thi Đường chị mãi hay
Mến kẻ dồi trau thành chỗ hẹn
Thương người sắp đặt thỏa tâm bày
Dài năm rộng tháng hoa bừng nở
Để mãi sum hòa bạn tiếp tay…
KIỀN ĐỨC – 27/09/2020
Kiểu sướng
Lão Đức mừng khen Cả Thoại này!
Ban ngài kiểu sướng lạ lùng thay
Ngày ra giữa phố anh hoài nhảy
Váy tuột bên đường gã chẳng hay
Bữa chục lần phê mày đỏ cháy
Mười hôm chợ dẫm thể dơ bày
Cho dầu bão đến chân nào chạy
Buổi hết ca rồi lại vỗ tay.
Hồng Vy
29-09-2020
CHUNG TAY
Già nhưng chẳng thể bỏ nơi này
Một khối ôn hòa vẫn đẹp thay!
Kết nghĩa sinh ra nhiều bạn tốt
Giao tình nẩy nở lắm người hay
Đường Thi bác học còn phô diễn
Lục Bát danh nhân lại tỏ bày
Đất đậu chim lành duyên phận cũ
Xây đời hạnh phúc hãy chung tay.
BXP 30.09.2020
HỒNG THOẠI
30-09-2020, 05:12 PM
CHUNG TAY
Già nhưng chẳng thể bỏ nơi này
Một khối ôn hòa vẫn đẹp thay!
Kết nghĩa sinh ra nhiều bạn tốt
Giao tình nẩy nở lắm người hay
Đường Thi bác học còn phô diễn
Lục Bát danh nhân lại tỏ bày
Đất đậu chim lành duyên phận cũ
Xây đời hạnh phúc hãy chung tay.
BXP 30.09.2020
CHÁY!
Mời anh thỉnh chị ghé nơi này
Gặp gỡ Vy Hồng quá giỏi thay!
Mãi tỏa ê hề bao ý nhạy
Luôn tràn mạnh mẽ lắm vần hay
Trang hoàng mọi chỗ Đường thi trải
Thưởng lãm vườn hoa lục bát bày
Hễ đọc thơ nàng khơi lửa cháy
Tưng bừng ngọn bút thảo liền tay.
HỒNG THOẠI 30.9.20
buixuanphuong09
01-10-2020, 11:29 AM
VUI THƠ VNTH
CHÁY!
Mời anh thỉnh chị ghé nơi này
Gặp gỡ Vy Hồng quá giỏi thay!
Mãi tỏa ê hề bao ý nhạy
Luôn tràn mạnh mẽ lắm vần hay
Trang hoàng mọi chỗ Đường thi trải
Thưởng lãm vườn hoa lục bát bày
Hễ đọc thơ nàng khơi lửa cháy
Tưng bừng ngọn bút thảo liền tay.
HỒNG THOẠI 30.9.20
TẶNG PHÁO TAY
Nặng cái duyên thơ ở chốn này
Thi đàn xướng hoạ ấm lòng thay!
Mười năm nghĩa thắm cho từ nảy
Một phút tình nồng tạo ý hay
Dạo khúc Van sơ người nhún nhảy
Đưa câu Ví dặm dạ phô bày
Điều Hành, Bốn Trụ tâm bừng cháy
Bạn hữu vui mừng tặng pháo tay.
BXP 01.10.2020
hồng vy
01-10-2020, 11:47 PM
https://i.postimg.cc/rw97s6fV/Ong-nha-3344.jpg
Ông nhà 2
Cũng tại mê thơ hất hủi bà
Quây quần mạng ảo tới canh ba
Thay hình sáng lại hay vờn bướm
Đổi tánh đêm về chịu bỡn hoa
Chả thiết cơm nhà chê lạt quá
Thèm ăn phở quán nói ngon mà
Năm vần quyến rũ ông đờ đẫn
Tối ngủ mơ màng nhủn chuyện ra
Vancali Oct. 1.2020
Nhận Chẳng Ra
Lão Cả dường như đếch sợ bà
Cô nào cũng ghẹo bảy rồi ba
Ngày bươn suối rộng lần sang ả
Bữa vượt non dài thỏa ngắm hoa
Đụng buổi ngài say nằm trước đã
Nhầm hôm gã giận để sau mà
Riêng đào với cụ luôn hòa nhã
Hễ cứ men vào nhận chẳng ra.
Hồng Vy
01-10-2020
HỒNG THOẠI
02-10-2020, 01:01 PM
Nhận Chẳng Ra
Lão Cả dường như đếch sợ bà
Cô nào cũng ghẹo bảy rồi ba
Ngày bươn suối rộng lần sang ả
Bữa vượt non dài thỏa ngắm hoa
Đụng buổi ngài say nằm trước đã
Nhầm hôm gã giận để sau mà
Riêng đào với cụ luôn hòa nhã
Hễ cứ men vào nhận chẳng ra.
Hồng Vy
01-10-2020
MƯỜI HAI BẾN NƯỚC
Vợ mới trừng thôi hãi bỏ bà
Ngu gì dám nghĩ cặp nường ba?
Ê chề số mệnh chôn vùi gã
Ảo não thân mình hết nhặt hoa
Đã nổi nênh đời teo cọng lá
Còn tiu nghỉu phận sống trong mà*
Em nào vỗ ngực đòi xưng Cả
Bả quạu lên thì tét mõm ra!
* mà: hang cua, ếch...
HỒNG THOẠI 02.10.20
vancali96
02-10-2020, 08:08 PM
Nhận Chẳng Ra
Lão Cả dường như đếch sợ bà
Cô nào cũng ghẹo bảy rồi ba
Ngày bươn suối rộng lần sang ả
Bữa vượt non dài thỏa ngắm hoa
Đụng buổi ngài say nằm trước đã
Nhầm hôm gã giận để sau mà
Riêng đào với cụ luôn hòa nhã
Hễ cứ men vào nhận chẳng ra.
Hồng Vy
01-10-2020
NHỚ CÔNG BÀ
Khi mưa lúc nắng có công bà
Nhóm lửa khui đèn mặc bảy ba
Nghiệp khó đằm sông mong đẹp phận
Thân còm lội ruộng giữ tươi hoa
Đường khuya vững dạ chân tìm nẻo
Lối sớm bình tâm ếch ủ mà
Vợ thuận chồng hoà nên ấm cảnh
Duyên đời lộc lá cứ sinh ra.
BXP 02.10.2020
MƯỜI HAI BẾN NƯỚC
Vợ mới trừng thôi hãi bỏ bà
Ngu gì dám nghĩ cặp nường ba?
Ê chề số mệnh chôn vùi gã
Ảo não thân mình hết nhặt hoa
Đã nổi nênh đời teo cọng lá
Còn tiu nghỉu phận sống trong mà*
Em nào vỗ ngực đòi xưng Cả
Bả quạu lên thì tét mõm ra!
* mà: hang cua, ếch...
HỒNG THOẠI 02.10.20
Oai bà !
Cho dù Cả rất sợ oai bà !
Cứ gặp " em nghèo " ở ngã ba
Những lúc hưng tình ban cục chả
Khi thì hực lửa biếu cành hoa
Thân buồn ủ dột không màng nhá
Ngõ cục trầm ngâm bỏ phế mà
Hễ lộ ông thề xa bóng ả
Quên lời chỗ hẹn ổng mò ra
Vancali Oct. 2 2020
hồng vy
03-10-2020, 12:45 AM
NHỚ CÔNG BÀ
Khi mưa lúc nắng có công bà
Nhóm lửa khui đèn mặc bảy ba
Nghiệp khó đằm sông mong đẹp phận
Thân còm lội ruộng giữ tươi hoa
Đường khuya vững dạ chân tìm nẻo
Lối sớm bình tâm ếch ủ mà
Vợ thuận chồng hoà nên ấm cảnh
Duyên đời lộc lá cứ sinh ra.
BXP 02.10.2020
MƯỜI HAI BẾN NƯỚC
Vợ mới trừng thôi hãi bỏ bà
Ngu gì dám nghĩ cặp nường ba?
Ê chề số mệnh chôn vùi gã
Ảo não thân mình hết nhặt hoa
Đã nổi nênh đời teo cọng lá
Còn tiu nghỉu phận sống trong mà*
Em nào vỗ ngực đòi xưng Cả
Bả quạu lên thì tét mõm ra!
* mà: hang cua, ếch...
HỒNG THOẠI 02.10.20
Oai bà !
Cho dù Cả rất sợ oai bà !
Cứ gặp " em nghèo " ở ngã ba
Những lúc hưng tình ban cục chả
Khi thì hực lửa biếu cành hoa
Thân buồn ủ dột không màng nhá
Ngõ cục trầm ngâm bỏ phế mà
Hễ lộ ông thề xa bóng ả
Quên lời chỗ hẹn ổng mò ra
Vancali Oct. 2 2020
Ba Bà
Ngài râu sắc lẹm cũng do bà
Bởi sếp luôn chiều mỗi mụ ba
Khiến chị nhì ghen hồn trở bã
Gây nàng nhất tủi phận vùi hoa
Nhầm hôm cản vợ thôi dừng há
Phải bữa nhìn thê cứ kệ mà
Hãy trách ông chồng ham của lạ
Nên giờ khổ trận mãi lòi ra.
Hồng Vy
02-10-2020
hồng vy
03-10-2020, 03:58 PM
TỈNH
Sếp Thoại lòng luôn quí mến bà
Hai còn chẳng dám nói chi ba
Khi cơm nguội lạnh thầm mê phở
Lúc búp tơi nhàu lặng ước hoa
Giữ thủy bền tình da diết vậy
Gìn chung đẹp phận ấm êm mà
Gia đình hạnh phúc hồng duyên nghiệp
Lỡ nhậu say mềm phải tỉnh ra.
BXP 03.10.2020
Mấy hôm nay TXS không được khỏe, nên họa chậm, xin cáo lỗi
MẸ KỂ
Nàng Van hỏi chuyện với ông bà
Thuở trước sao rồi đã gọi ba
Chữ đổi đêm về thêm ước mộng
Thơ làm sáng lại dõi theo hoa
Cơm nhà chả thiết đâu nhiều quá
Phở nội thèm ăn cũng sướng mà
Mắc võng nằm nghe đầy cảm động
Bây giờ mẹ kể mới nhìn ra.
TXS 03/10/2020
Mãi quí Bà
lão Phượng hoài tuyên Cả quí bà
Nên chàng chẳng ngại tiếp lần ba
Trời đâu đủ sức ngăn ngừa gã
Cụ vẫn dư tài thưởng thưc hoa
Bữa thấy đèn sao lòng tưởng hạ
Lần trông bọt biển sếp kêu mà
Chưa ngày sợ gió nhồi thân rã
Hễ bận anh chuồn kiếm nỏ ra.
Hồng Vy
03-10-2020
HỒNG THOẠI
04-10-2020, 08:57 AM
Mãi quí Bà
lão Phượng hoài tuyên Cả quí bà
Nên chàng chẳng ngại tiếp lần ba
Trời đâu đủ sức ngăn ngừa gã
Cụ vẫn dư tài thưởng thưc hoa
Bữa thấy đèn sao lòng tưởng hạ
Lần trông bọt biển sếp kêu mà
Chưa ngày sợ gió nhồi thân rã
Hễ bận anh chuồn kiếm nỏ ra.
Hồng Vy
03-10-2020
MISS VIETNAM 2020
Tám tuổi Hồng Vy đã giục bà
Mong người gởi gắm chỗ thầy Ba
Bồi dung sáng sủa tươi tày mạ
Dưỡng thể yêu kiều đẹp giống hoa
Chuyện khổ do ngài nâng mũi quá!
Điều xui bởi chú lỡ tay mà!
Phần sơ tuyển được qua vòng xã
Cũng tiếc sau này phải loại ra!
HỒNG THOẠI 04.10.20
buixuanphuong09
04-10-2020, 10:41 AM
VUI THƠ VNTH
Mãi quí Bà
lão Phượng hoài tuyên Cả quí bà
Nên chàng chẳng ngại tiếp lần ba
Trời đâu đủ sức ngăn ngừa gã
Cụ vẫn dư tài thưởng thưc hoa
Bữa thấy đèn sao lòng tưởng hạ
Lần trông bọt biển sếp kêu mà
Chưa ngày sợ gió nhồi thân rã
Hễ bận anh chuồn kiếm nỏ ra.
Hồng Vy
03-10-2020
Cả buồn !
Cả cứ mè nhe lỗi tự bà
Đêm dài một bóng ở hàng ba
Hoài than lão nguyệt se lầm chốn
Mãi trách ông trời chọn rủi hoa
Bởi vậy sầu duyên chừ bỗng thế
Giờ đây oán phận phải chi mà
Mình ên uống rượu nhiều cho xỉn
Gió lạnh canh tàn " bả " sẽ ra
Vancali Oct. 3.2020
CỨ NGẨN RA!
Biết Sếp ta luôn mến mộ bà
Sao còn chỉ chích muốn nàng ba?
Nhìn Xuân khắp nẻo tươi cành lá
Ngắm Hạ quanh vườn trĩu trái hoa
Vịt giỡn ao nhà vui lắm á!
Cò bơi bể phố đẹp nhiều mà!
Thi đàn bạn hữu sang mừng chúc
Ngó thấy Vi Hồng cứ ngẩn ra!
BXP 04.10.2020
vancali96
04-10-2020, 08:01 PM
Mãi quí Bà
lão Phượng hoài tuyên Cả quí bà
Nên chàng chẳng ngại tiếp lần ba
Trời đâu đủ sức ngăn ngừa gã
Cụ vẫn dư tài thưởng thưc hoa
Bữa thấy đèn sao lòng tưởng hạ
Lần trông bọt biển sếp kêu mà
Chưa ngày sợ gió nhồi thân rã
Hễ bận anh chuồn kiếm nỏ ra.
Hồng Vy
03-10-2020
Cả buồn !
Cả cứ mè nhe lỗi tự bà
Đêm dài một bóng ở hàng ba
Hoài than lão nguyệt se lầm chốn
Mãi trách ông trời chọn rủi hoa
Bởi vậy sầu duyên chừ bỗng thế
Giờ đây oán phận phải chi mà
Mình ên uống rượu nhiều cho xỉn
Gió lạnh canh tàn " bả " sẽ ra
Vancali Oct. 3.2020
MISS VIETNAM 2020
Tám tuổi Hồng Vy đã giục bà
Mong người gởi gắm chỗ thầy Ba
Bồi dung sáng sủa tươi tày mạ
Dưỡng thể yêu kiều đẹp giống hoa
Chuyện khổ do ngài nâng mũi quá!
Điều xui bởi chú lỡ tay mà!
Phần sơ tuyển được qua vòng xã
Cũng tiếc sau này phải loại ra!
HỒNG THOẠI 04.10.20
Cả giận dai
Vì sao Cả giận rất dai bà
Cũng tại hong chìu thú bảy ba
Những lúc lòng chao tìm cận quả
Bao lần dạ trỗi thích gần hoa
Nường chê hỏng muốn cuồng ôi lạ
Ổng hận chờ lâu nhũng quá mà
Nỏ được tòm tem buồn bã quá
Bây chừ bả hối ... chuyện thì ra !
Vancali Oct. 4.2020
buixuanphuong09
05-10-2020, 09:55 AM
VUI THƠ VNTH
MISS VIETNAM 2020
Tám tuổi Hồng Vy đã giục bà
Mong người gởi gắm chỗ thầy Ba
Bồi dung sáng sủa tươi tày mạ
Dưỡng thể yêu kiều đẹp giống hoa
Chuyện khổ do ngài nâng mũi quá!
Điều xui bởi chú lỡ tay mà!
Phần sơ tuyển được qua vòng xã
Cũng tiếc sau này phải loại ra!
HỒNG THOẠI 04.10.20
Cả giận dai
Vì sao Cả giận rất dai bà
Cũng tại hong chìu thú bảy ba
Những lúc lòng chao tìm cận quả
Bao lần dạ trỗi thích gần hoa
Nường chê hỏng muốn cuồng ôi lạ
Ổng hận chờ lâu nhũng quá mà
Nỏ được tòm tem buồn bã quá
Bây chừ bả hối ... chuyện thì ra !
Vancali Oct. 4.2020
LẠI CHUYỆN BÀ
Nhắc mãi chưa thôi cái chuyện “bà”
Gà buồn gáy rộn trống canh ba
Nàng Vy bút vững đùa trêu Sếp
Lão Phượng tay còm gửi tặng hoa
Lặng lẽ Thy Lan tìm ếch ruộng
Êm ru Mạnh Kỉ bắt cua mà
Vui vầy bạn hữu khui bày tiệc.
Nắng, Thuỷ đừng chuồn hãy bước ra!
BXP 05.10.2020
HỒNG THOẠI
10-10-2020, 04:34 PM
MỪNG SINH NHẬT HỒNG VY
Nhân mừng hỉ nhật chúc Hồng Vi
Sắc mãi xinh tươi tuổi dậy thì
Tứ trải nhiều nơi Trương Thoại túm
Từ dàn lắm chỗ Phượng Xuân ghi
Ru êm ngọn bút vui bè bạn
Múa dẻo bàn tay khoái chị dì
Tếu giỡn câu vần Thi Hữu nổi
Phương trời nhớ mẹ lệ đầm mi.
BXP 09.10.2020
MỪNG SINH NHẬT HỒNG VY
Hỷ nhật chân thành mãi chúc Vy
Tài, dung rạng rỡ kể chi kì
Ươm ngàn ý tưởng ân cần rị
Thỏa áng thơ Đường rộn rã ghi
Đã chọn liên hoàn nghênh tiếp tỷ
Còn mang ngũ độ sớt chia dì
Mong rằng bạn vẫn hoài tri kỉ
Kẻo khách văn đàn lệ đẫm mi!
HỒNG THOẠI 10.10.20
vancali96
10-10-2020, 07:26 PM
Giàu sang gấm lụa mà chi
Màng đêm gối chiếc mấy khi hưởng nhàn
Giờ đây thức tỉnh muộn màng
Dù cho lắm của trâm vàng cũng lơ
Thôi giờ vui với trăng thơ
Cho thuyền viễn xứ còn mơ mộng đời
Mãi nhớ người !
Bởi tại sầu thân dễ oán đời
Không còn thú vị để mà chơi
Ngày xuân lại phải dìm câu hát
Tuổi ngọc vì sao bẵng tiếng cười
Ở chốn trần gian buồn bã chuyện
Bên vùng viễn xứ lạ lùng nơi
Trông về đất tổ lòng mong đợi
Phượng đỏ hè sang mãi nhớ người !
Vancali Oct. 8.2020
Chuyện đời chẳng vấn vương chi
Yên tâm tận hưởng những khi an nhàn
Tiền, danh bỏ hết không màng
Buông tham, xả ái, bạc vàng làm lơ
Vui cùng bạn hữu hoà thơ
Ươm tình bốn bể say sưa duyên đời.
TÌNH QUÊ
Xả bỏ riêng tư nỗi hận đời
Thi đàn xướng hoạ cứ vui chơi
Đem Đường trải mộng khơi tay múa
Lấy Bát ươm mơ gợi nụ cười
Rộn rã lời hay gieo mọi chốn
Tưng bừng ý đẹp gửi muôn nơi
Nhìn “chùm khế ngọt” thơ dâng sóng
Nghĩa nặng trời Tây ủ ấm người
BXP 10.10.2020
Chuông chùa vẳng tiếng từ bi
Âm thầm quyện gió rước đi nỗi sầu
Người ơi giảm bớt cơ cầu
Cho lòng tĩnh lặng xa lầu nguyệt nga
Quên dần nhan sắc lời ca
Đường thơ xướng họa cho qua kiếp đời
Tập yêu đời
Từ đây hỉ xả tập yêu đời
Học sống đơn thuần giảm thú chơi
Lấy nguyệt hòa thơ nồng nhịp bước
Dùng hoa vẽ cảnh thấm môi cười
Cho buồn vắng biệt đi cùng chốn
Để khổ không còn dạo khắp nơi
Xướng họa nguồn vui tầm bạn hữu
Tình ca rộn rã quyện chân người
Vancali Oct. 10.2020
hồng vy
10-10-2020, 09:21 PM
MỪNG SINH NHẬT HỒNG VY
Hỷ nhật chân thành mãi chúc Vy
Tài, dung rạng rỡ kể chi kì
Ươm ngàn ý tưởng ân cần rị
Thỏa áng thơ Đường rộn rã ghi
Đã chọn liên hoàn nghênh tiếp tỷ
Còn mang ngũ độ sớt chia dì
Mong rằng bạn vẫn hoài tri kỉ
Kẻo khách văn đàn lệ đẫm mi!
HỒNG THOẠI 10.10.20
Tạ ơn
Đón nghĩa huynh đà gởi tặng Vy
Lòng hoan hỉ rộn biết bao kì
Ân này dạ khắc đời đâu nghỉ
Vận đó người trao buổi mãi ghì
Khiến bữa năm về vui quyện kỉ
Làm hôm tuổi đến ngỡ quên dì
Thi đàn đã gởi bao thành ý
Điểm nữ nguyên ngày óng lộng mi.
hồng Vy
HỒNG THOẠI
11-10-2020, 05:55 PM
TRỜI BAN TUỔI THỌ
Đã thấy trời ban tuổi thọ rồi
Gia đường thứ bậc cũng bừng ngôi
Niềm xưa vẫn nặng tươi ngời cánh
Cảnh mộng còn vương sáng rõ chồi
Nghĩa trọng muôn đời da diết trải
Ân tình vạn thuở khẽ khàng sôi
Nay già ngẫm lại lòng thanh thản
Dệt tứ bày câu thỏa mãn ngồi.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
MỪNG SINH NHẬT HUYNH MẠNH KỶ
Mừng huynh tám chục thảnh thơi rồi
Ảnh giống ông hoàng chễm chệ ngôi
Ngắm kĩ hình dung vừa trẩy hội
Nhìn lâu sức khỏe vẫn đâm chồi
Mong thầy quản bút ươm vần trỗi
Chúc lão trang Đường chuyển nhịp sôi
Tuổi thọ an nhàn câu chữ nối
Nàng Thơ yểu điệu sát vai ngồi.
HỒNG THOẠI 11.10.20
buixuanphuong09
12-10-2020, 10:46 AM
Vì thơ cuốc bộ mà đi
Nguồn vui xướng họa mấy khi lại sầu
Lòng vui có được từng câu
Gởi lên mạng ảo sờ râu mỉm cười
Nhờ thơ nên hết tật lười
Hưng tình khỏe mạnh thú chơi yêu đời
Trả ơn người
Ngày hưu gác bỏ chuyện trên đời
Tứ hải kim bằng xướng họa chơi
Ngũ độ êm đềm vang tiếng hát
Tập danh lặng lẽ sáng câu cười
Vàng thu dệt chữ hòa muôn hướng
Đỏ hạ thêu vần gởi mọi nơi
Mở rộng từ bi lòng hỉ xả
Gìn câu phước thiện trả ơn người
Vancali Oct. 11.2020
Ngày ngày lầm lũi bước đi
Tai ù mắt loá những bi cùng sầu
Nỗi niềm gửi gắm đôi câu
Tìm ra tứ đẹp vuốt râu cả cười
Già nua nhưng tớ không lười
Y ô ga tập vẫn tươi cuối đời
YÊN BÌNH
Xướng hoạ vần thơ bước tiếp đời
Tinh cầu trải sóng thoả lòng chơi
Van, Vi hối hả khơi lời hát
Kỉ, Thoại vô tư gợi nụ cười
Rạo rực hồn yêu gieo tới chốn
Mơ màng bút thảo gửi về nơi
Huê Viên một góc bình yên trụ
Kiếm bướm tìm hoa tặng mọi người.
BXP 12.10.2020
HỒNG THOẠI
13-10-2020, 11:36 AM
Chuông chùa vẳng tiếng từ bi
Âm thầm quyện gió rước đi nỗi sầu
Người ơi giảm bớt cơ cầu
Cho lòng tĩnh lặng xa lầu nguyệt nga
Quên dần nhan sắc lời ca
Đường thơ xướng họa cho qua kiếp đời
Tập yêu đời
Từ đây hỉ xả tập yêu đời
Học sống đơn thuần giảm thú chơi
Lấy nguyệt hòa thơ nồng nhịp bước
Dùng hoa vẽ cảnh thấm môi cười
Cho buồn vắng biệt đi cùng chốn
Để khổ không còn dạo khắp nơi
Xướng họa nguồn vui tầm bạn hữu
Tình ca rộn rã quyện chân người
Vancali Oct. 10.2020
Ai người chẳng có điều bi
Bình tâm ta hãy trút đi dạ sầu
Niềm vui tất thảy mong cầu
Khẽ khàng ẩn hiện nhiệm mầu tố nga
Êm đềm hát một khúc ca
Vài câu xướng họa đủ da diết đời...
TRẺ TRUNG
Dù cao tuổi thọ vẫn tươi đời
Sảng khoái khi còn vững nhịp chơi
Mượn gió nâng diều êm ả cưỡi
Chờ trăng nhấp rượu thỏa thuê cười
Giao hòa mọi chỗ càng tôn giới
Thưởng lãm đôi ngày lại thích nơi
Những áng thơ Đường hăm hở đợi
Nhờ câu xướng họa trẻ trung người.
HỒNG THOẠI 13.10.20
buixuanphuong09
13-10-2020, 05:42 PM
Ai người chẳng có điều bi
Bình tâm ta hãy trút đi dạ sầu
Niềm vui tất thảy mong cầu
Khẽ khàng ẩn hiện nhiệm mầu tố nga
Êm đềm hát một khúc ca
Vài câu xướng họa đủ da diết đời...
TRẺ TRUNG
Dù cao tuổi thọ vẫn tươi đời
Sảng khoái khi còn vững nhịp chơi
Mượn gió nâng diều êm ả cưỡi
Chờ trăng nhấp rượu thỏa thuê cười
Giao hòa mọi chỗ càng tôn giới
Thưởng lãm đôi ngày lại thích nơi
Những áng thơ Đường hăm hở đợi
Nhờ câu xướng họa trẻ trung người.
HỒNG THOẠI 13.10.20
Đời người sợ nhất luỵ bi
Làm sao tỉnh táo xả đi nỗi sầu
Duyên thơ đã nối nhịp cầu
Ta vui xướng hoạ dù Tầu hay Nga
Rộn ràng điệu múa lời ca
Đường Thi Lục Bát nở hoa hiến đời.
MÁI ẤM
Huê Viên một góc trụ yên đời
Mái ấm vui vầy cứ thoả chơi
Tứ trải êm đềm ru giọng hát
Từ gieo rộn rã gợi môi cười
Say sưa chữ nghĩa tình khơi nẻo
Rạo rực tâm hồn phận gửi nơi
Trí nhão thân teo còn xốc tới
Lầu Mây xướng hoạ kết liên người.
BXP 13.10.2020
hồng vy
14-10-2020, 01:00 AM
Bolsa báo đã đăng cùng
Trả công hậu tạ ai lùng được chim
Chim về Cả bớt đau tim
Ngày xuân trờ lại vơi niềm nhớ mong
https://i.postimg.cc/q77cP0Qp/Kho-vi-chim-2222.jpg
Dù cho kiếm đến hang cùng
Nào ai có thể truy lùng chàng chim
Vì theo tiếng gọi con tim
rày đây mai đó bươn tìm nỗi mong.
Tựa Chim
Người như lão Thoại đố ai tìm?
Mỗi buổi anh vờn giống hệt chim
Quán phở hàng bia chàng mãi ngự
Hồng nhan liễu bướm Cả luôn chìm
Mặc bữa giông nhồi không quản khó
Hay lần túi xẹp chẳng hề im
Đào hoa vốn dĩ ân trời tặng
Khiến gã tha hồ thả lộng tim.
Hồng Vy
13-10-2020
buixuanphuong09
15-10-2020, 11:45 AM
Ngày qua Cả đã đi cùng
Rồi treo giải thưởng ai lùng được chim
Mong rằng chữa khỏi bệnh tim
Cho ông khỏe lại vơi niềm nhớ nhung
Nhớ chim !
Lội mấy ngày qua Cả đã tìm
U sầu hỏng thấy được nàng chim
Rồi suy có lẽ không còn gặp
Để nghĩ hình như lại chết chìm
Ngưỡng cửa im lìm ông đứng lặng
Sau nhà ủ dột lão ngồi im
Nhìn trăng đỉnh núi mà ôm mộng
Mất ngủ nên giờ lỗi nhịp tim
Vancali Oct. 14.2020
GIẬT THÓT TIM
(Thơ vui)
Mười năm bạn hữu vui cùng
Bao người mải miết đi lùng nhiều chim
Bồi hồi máu ứ trong tim
Vào nhà Sếp sẽ thấy liền khỏi mong.
Quái lạ! Sao Van cứ phải tìm
Nơi nhà Sếp Cả thiếu gì chim
Cò bay thẳng cánh không lo rụng
Vịt lội ngang ao chả sợ chìm
Rạo rực canh dài chồng nổi hứng
E dè cảnh vắng vợ đành im
Đêm Thu mát rượi tình hưng phấn
Sáng bảnh nhìn đàn… giật thót tim.
BXP 15.10.2020
HỒNG THOẠI
15-10-2020, 12:13 PM
Dù cho kiếm đến hang cùng
Nào ai có thể truy lùng chàng chim
Vì theo tiếng gọi con tim
rày đây mai đó bươn tìm nỗi mong.
Tựa Chim
Người như lão Thoại đố ai tìm?
Mỗi buổi anh vờn giống hệt chim
Quán phở hàng bia chàng mãi ngự
Hồng nhan liễu bướm Cả luôn chìm
Mặc bữa giông nhồi không quản khó
Hay lần túi xẹp chẳng hề im
Đào hoa vốn dĩ ân trời tặng
Khiến gã tha hồ thả lộng tim.
Hồng Vy
13-10-2020
Chồng Vy lớn mật vô cùng
Nhậu say lại dám phiêu bồng cánh chim
Chiêu này khiến vợ to tim
Bà mà tóm được... chẳng kìm nổi đâu!
VUỐT RÂU HÙM
Tảng sáng Hồng Vy đã chạy tìm
Đêm rồi quạnh quẽ vắng hình chim
Không chừng máy hỏng thư đành lịm
Hổng lẽ đường xa rượu nhấn chìm?
Chọc bão gầm vang trời chuyển tím
Xui bà nổi quạu gió nằm im
Ông này để vợ dày công kiếm
Kiểu vuốt râu hùm đặng vỡ tim!
HỒNG THOẠI 15.10.20
vancali96
15-10-2020, 07:52 PM
Ngày qua Cả đã đi cùng
Rồi treo giải thưởng ai lùng được chim
Mong rằng chữa khỏi bệnh tim
Cho ông khỏe lại vơi niềm nhớ nhung
Nhớ chim !
Lội mấy ngày qua Cả đã tìm
U sầu hỏng thấy được nàng chim
Rồi suy có lẽ không còn gặp
Để nghĩ hình như lại chết chìm
Ngưỡng cửa im lìm ông đứng lặng
Sau nhà ủ dột lão ngồi im
Nhìn trăng đỉnh núi mà ôm mộng
Mất ngủ nên giờ lỗi nhịp tim
Vancali Oct. 14.2020
GIẬT THÓT TIM
(Thơ vui)
Mười năm bạn hữu vui cùng
Bao người mải miết đi lùng nhiều chim
Bồi hồi máu ứ trong tim
Vào nhà Sếp sẽ thấy liền khỏi mong.
Quái lạ! Sao Van cứ phải tìm
Nơi nhà Sếp Cả thiếu gì chim
Cò bay thẳng cánh không lo rụng
Vịt lội ngang ao chả sợ chìm
Rạo rực canh dài chồng nổi hứng
E dè cảnh vắng vợ đành im
Đêm Thu mát rượi tình hưng phấn
Sáng bảnh nhìn đàn… giật thót tim.
BXP 15.10.2020
Chồng Vy lớn mật vô cùng
Nhậu say lại dám phiêu bồng cánh chim
Chiêu này khiến vợ to tim
Bà mà tóm được... chẳng kìm nổi đâu!
VUỐT RÂU HÙM
Tảng sáng Hồng Vy đã chạy tìm
Đêm rồi quạnh quẽ vắng hình chim
Không chừng máy hỏng thư đành lịm
Hổng lẽ đường xa rượu nhấn chìm?
Chọc bão gầm vang trời chuyển tím
Xui bà nổi quạu gió nằm im
Ông này để vợ dày công kiếm
Kiểu vuốt râu hùm đặng vỡ tim!
HỒNG THOẠI 15.10.20
Ngày hưu rỗi việc túng cùng
Sanh lòng Cả lại tôn sùng Hoàng chim
Làm bà giận máu nhồi tim
Bả mà bắt gặp nhấn chìm cả đôi !
Cuồng tim
Trời mưa gắng sức Cả đi tìm
Lão lại sanh lòng " mết " ả chim
Đã ngại cơm nhà lo phải mím
Rồi khen phở quán sợ đâu chìm
Khi già cận liễu sao sầu tím
Lúc trẻ bên nường cũng lặng im
Rỗi việc hoa cười ông cố mỉm
Canh trường khó ngủ ... bệnh cuồng tim
Vancali Oct. 15.2020
hồng vy
15-10-2020, 11:24 PM
Chồng Vy lớn mật vô cùng
Nhậu say lại dám phiêu bồng cánh chim
Chiêu này khiến vợ to tim
Bà mà tóm được... chẳng kìm nổi đâu!
VUỐT RÂU HÙM
Tảng sáng Hồng Vy đã chạy tìm
Đêm rồi quạnh quẽ vắng hình chim
Không chừng máy hỏng thư đành lịm
Hổng lẽ đường xa rượu nhấn chìm?
Chọc bão gầm vang trời chuyển tím
Xui bà nổi quạu gió nằm im
Ông này để vợ dày công kiếm
Kiểu vuốt râu hùm đặng vỡ tim!
HỒNG THOẠI 15.10.20
Ta nào phải kiếm tới cùng
Hay là vất vưởng đi lùng đàn chim
Việc chi để khổ con tim
Đời ta đã thỏa bao niềm ước mong
Đâu Chờn
Nữ chẳng hoài công trút lực tìm
Sân nhà ngập đẫy bóng ngàn chim
Vườn đây trĩu sắc nguyên đàn lịm
Chỗ nọ ngời hương lắm kẻ chìm
Mặc lão lo cà hoa hổng tím
Hay ngài sợ liễu nhánh nào im
Hù ma mượn thánh đầy mưu ỉm
Thiếp vẫn đâu chờn nổ bọng tim.
Hồng Vy
15-10-2020
buixuanphuong09
16-10-2020, 11:59 AM
Chồng Vy lớn mật vô cùng
Nhậu say lại dám phiêu bồng cánh chim
Chiêu này khiến vợ to tim
Bà mà tóm được... chẳng kìm nổi đâu!
VUỐT RÂU HÙM
Tảng sáng Hồng Vy đã chạy tìm
Đêm rồi quạnh quẽ vắng hình chim
Không chừng máy hỏng thư đành lịm
Hổng lẽ đường xa rượu nhấn chìm?
Chọc bão gầm vang trời chuyển tím
Xui bà nổi quạu gió nằm im
Ông này để vợ dày công kiếm
Kiểu vuốt râu hùm đặng vỡ tim!
HỒNG THOẠI 15.10.20
Huê Viên có bạn vui cùng
Dừng Hoa lại tiếp sưu lùng loài chim
Sáng bừng ngọn lửa con tim
Nhờ Hồng Thoại hiểu mọi niềm ước mong
MÊ CHIM
Bỡ ngỡ vào trang khát vọng tìm
Kìa Đà điểu chạy… dẫu hình chim!
Anh Ruồi đứng trụ mà khôn rớt
Chị Vịt nằm ao lại khó chìm
Bổ tự tầng mây chàng Cắt giỏi
Nhao từ thảm lúa chú Cò im
Sưu tầm vạn loại nào ai biết
Nhớ bạn nên cần thắp lửa tim.
BXP 16.10.2020
HỒNG THOẠI
16-10-2020, 04:53 PM
Ngày hưu rỗi việc túng cùng
Sanh lòng Cả lại tôn sùng Hoàng chim
Làm bà giận máu nhồi tim
Bả mà bắt gặp nhấn chìm cả đôi !
Cuồng tim
Trời mưa gắng sức Cả đi tìm
Lão lại sanh lòng " mết " ả chim
Đã ngại cơm nhà lo phải mím
Rồi khen phở quán sợ đâu chìm
Khi già cận liễu sao sầu tím
Lúc trẻ bên nường cũng lặng im
Rỗi việc hoa cười ông cố mỉm
Canh trường khó ngủ ... bệnh cuồng tim
Vancali Oct. 15.2020
Tìm muôn hẻm cụt hang cùng
Nàng Vân cũng chẳng săn lùng được chim
Nỗi buồn đầy ứ trong tim
Cùng bao thất vọng nhấn chìm mộng mơ
THẤT VỌNG
Nàng Vân thấp thỏm chạy quanh tìm
Rộn rã trong đầu kiểu dáng chim
Trỗi tiếng người nghe hồn phải lịm
Xòe lông kẻ ngắm dạ tan chìm
Dù qua một cổng bà Vy mím
Dẫu hỏi trăm lần bác Phượng im
Ảo não xô nhào cơn mộng tím
Âu sầu chiếm lĩnh trọn buồng tim!
HỒNG THOẠI 16.10.20
vancali96
16-10-2020, 07:43 PM
Ngày hưu rỗi việc túng cùng
Sanh lòng Cả lại tôn sùng Hoàng chim
Làm bà giận máu nhồi tim
Bả mà bắt gặp nhấn chìm cả đôi !
Cuồng tim
Trời mưa gắng sức Cả đi tìm
Lão lại sanh lòng " mết " ả chim
Đã ngại cơm nhà lo phải mím
Rồi khen phở quán sợ đâu chìm
Khi già cận liễu sao sầu tím
Lúc trẻ bên nường cũng lặng im
Rỗi việc hoa cười ông cố mỉm
Canh trường khó ngủ ... bệnh cuồng tim
Vancali Oct. 15.2020
Tìm muôn hẻm cụt hang cùng
Nàng Vân cũng chẳng săn lùng được chim
Nỗi buồn đầy ứ trong tim
Cùng bao thất vọng nhấn chìm mộng mơ
THẤT VỌNG
Nàng Vân thấp thỏm chạy quanh tìm
Rộn rã trong đầu kiểu dáng chim
Trỗi tiếng người nghe hồn phải lịm
Xòe lông kẻ ngắm dạ tan chìm
Dù qua một cổng bà Vy mím
Dẫu hỏi trăm lần bác Phượng im
Ảo não xô nhào cơn mộng tím
Âu sầu chiếm lĩnh trọn buồng tim!
HỒNG THOẠI 16.10.20
Bao ngày cực khổ vô cùng
Làng trên xóm dưới đi lùng bóng chim
Thân già dẫu có bệnh tim
Nhưng lòng vẵn quyết đi tìm ra chim
Khổ vì chim
Cả lục cùng nơi khắp chỗ tìm
Bao ngày khổ nhọc kiếm nàng chim
Sầu thân đã chịu xa màu tím
Nản chí thành ra nhậu hũ chìm
Hạ tiễn mong hình môi phải mím
Đông về tựa cửa gió đành im
Giờ đây thấy lão người xanh lịm
Bác sĩ cho rằng ổng mệt tim
Vancali Oct. 16.2020
Cám ơn huynh Thoại , chúc huyn vui mạnh .
buixuanphuong09
17-10-2020, 12:43 PM
Tìm muôn hẻm cụt hang cùng
Nàng Vân cũng chẳng săn lùng được chim
Nỗi buồn đầy ứ trong tim
Cùng bao thất vọng nhấn chìm mộng mơ
THẤT VỌNG
Nàng Vân thấp thỏm chạy quanh tìm
Rộn rã trong đầu kiểu dáng chim
Trỗi tiếng người nghe hồn phải lịm
Xòe lông kẻ ngắm dạ tan chìm
Dù qua một cổng bà Vy mím
Dẫu hỏi trăm lần bác Phượng im
Ảo não xô nhào cơn mộng tím
Âu sầu chiếm lĩnh trọn buồng tim!
HỒNG THOẠI 16.10.20
Bao ngày cực khổ vô cùng
Làng trên xóm dưới đi lùng bóng chim
Thân già dẫu có bệnh tim
Nhưng lòng vẵn quyết đi tìm ra chim
Khổ vì chim
Cả lục cùng nơi khắp chỗ tìm
Bao ngày khổ nhọc kiếm nàng chim
Sầu thân đã chịu xa màu tím
Nản chí thành ra nhậu hũ chìm
Hạ tiễn mong hình môi phải tím
Đông về tựa cửa gió đành im
Giờ đây thấy lão người xanh lịm
Bác sĩ cho rằng ổng mệt tim
Vancali Oct. 16.2020
Ngày xưa nghèo đói khốn cùng
Ngày nay sải cánh vẫy vùng như chim
Nhiệt tình thắp lửa trái tim
Đem bầu máu nóng nhấn chìm khổ đau.
RẠNG NGỜI TIM
Huê Viên vững trụ khỏi đi tìm
Trải mộng tung hoành thoả cánh chim
Sếp Thoại gieo tình duyên đã nổi
Van Vi níu nghĩa phận đâu chìm
Bâng khuâng nhớ Vịt lời khôn ngỏ
Lặng lẽ nhìn Đàn tiếng khó im
Tất cả cùng chung bầu nhiệt huyết
Khơi dòng máu đỏ rạng ngời tim.
BXP 17.10.2020
buixuanphuong09
17-10-2020, 05:33 PM
MƯỜI NĂM THI HỮU
Thoắt đã mười năm hội tụ tình
Nơi này vẫn mạnh sức tồn sinh
Gieo câu hoạ xướng vui lòng bạn
Trải vận giao lưu đẹp ý mình
Rộn rã Thi Đường duyên mãi thắm
Êm đềm Lục Bát nghĩa càng xinh
Lầu Mây rực rỡ hoa và nắng
Bốn bể về đây vững lộ trình.
BXP 17.10.2020
HỒNG THOẠI
19-10-2020, 03:54 PM
MƯỜI NĂM THI HỮU
Thoắt đã mười năm hội tụ tình
Nơi này vẫn mạnh sức tồn sinh
Gieo câu hoạ xướng vui lòng bạn
Trải vận giao lưu đẹp ý mình
Rộn rã Thi Đường duyên mãi thắm
Êm đềm Lục Bát nghĩa càng xinh
Lầu Mây rực rỡ hoa và nắng
Bốn bể về đây vững lộ trình.
BXP 17.10.2020
VNTHIHUU.NET
Vào đây bạn hữu rất chân tình
Cội nghĩa vun trồng cứ thỏa sinh
Điệu vũ nhân hòa nâng tới đỉnh
Bài ca hạnh phúc bủa vây mình
Âm thầm vận trí ươm lòng tĩnh
Cẩn thận gieo từ vẫy bút xinh
Rộng chỗ Lầu Mây nào phải tính
Mời anh thỉnh chị bước đăng trình.
HỒNG THOẠI 19.10.20
hồng vy
20-10-2020, 12:08 AM
https://i.ytimg.com/vi/ffDo69ipOv0/maxresdefault.jpg
Lão
Lão Thoại nhìn sơ cứ tưởng ngầu
Ai dè phải liễu lại chùng râu
Nàng Van mới ghẹo tim đà vỡ
Bác Phượng vừa quay Cả đã cầu
Hoảng bận nương này hăm cắt mũi
Lo ngày tỉ ấy dọa hù sâu
Ngày đêm thất thểu hồn hoang dại
Mãi độn nhà trong chẳng ló đầu.
Hồng Vy
19-10-2020
vancali96
20-10-2020, 04:19 AM
https://i.ytimg.com/vi/ffDo69ipOv0/maxresdefault.jpg
Lão
Lão Thoại nhìn sơ cứ tưởng ngầu
Ai dè phải liễu lại chùng râu
Nàng Van mới ghẹo tim đà vỡ
Bác Phượng vừa quay Cả đã cầu
Hoảng bận nương này hăm cắt mũi
Lo ngày tỉ ấy dọa hù sâu
Ngày đêm thất thểu hồn hoang dại
Mãi độn nhà trong chẳng ló đầu.
Hồng Vy
19-10-2020
Cả đứng đầu !
Ở chốn trần gian lão thật ngầu
Muôn vàn lịch lãm đấng mày râu
Làm cho lắm ả u sầu lụy
Phải đến nhiều cô rệu rã cầu
Chẳng ngại cùng ai vào núi thẫm
Đâu màng với gã lội rừng sâu
Cung đàn lả lướt bao người chuộng
Lãng mạn tình thơ Cả đứng đầu !
Vancali Oct. 19.2020
buixuanphuong09
20-10-2020, 10:07 AM
https://i.ytimg.com/vi/ffDo69ipOv0/maxresdefault.jpg
Lão
Lão Thoại nhìn sơ cứ tưởng ngầu
Ai dè phải liễu lại chùng râu
Nàng Van mới ghẹo tim đà vỡ
Bác Phượng vừa quay Cả đã cầu
Hoảng bận nương này hăm cắt mũi
Lo ngày tỉ ấy dọa hù sâu
Ngày đêm thất thểu hồn hoang dại
Mãi độn nhà trong chẳng ló đầu.
Hồng Vy
19-10-2020
SẾP
(Thơ vui)
Lầu Mây sếp Cả rất chi ngầu
Ngắm kĩ oai hùng nhất bộ râu
Lúc vểnh xem hình xua bạt vợ
Khi thu tưởng bão đánh bay cầu
Tìm hoa tới quán còn đua nhộn
Thấy ả về nhà lại ẩn sâu
Thích phở chê cơm sinh lắm tật
Van Vi chọc giỡn đến ung đầu.
BXP 20.10.2020
HỒNG THOẠI
20-10-2020, 11:32 AM
Lão
Lão Thoại nhìn sơ cứ tưởng ngầu
Ai dè phải liễu lại chùng râu
Nàng Van mới ghẹo tim đà vỡ
Bác Phượng vừa quay Cả đã cầu
Hoảng bận nương này hăm cắt mũi
Lo ngày tỉ ấy dọa hù sâu
Ngày đêm thất thểu hồn hoang dại
Mãi độn nhà trong chẳng ló đầu.
Hồng Vy
19-10-2020
XỨNG DANH
Hồng Vy quả thật xứng danh ngầu
Dám chọn ông hùm để giỡn râu
Mỗi buổi cô thường ăn mật gấu?
Hằng đêm thị vẫn rớt chân cầu?
Hay nàng muốn được ôm lòng nẫu?
Hẳn nữ ưng đày xuống vực sâu?
Họ bảo do hoài chơi lũ sấu
Ngày nao cũng bị táp sưng đầu!
HỒNG THOẠI 20.10.20
HỒNG THOẠI
21-10-2020, 06:45 AM
Cả đứng đầu !
Ở chốn trần gian lão thật ngầu
Muôn vàn lịch lãm đấng mày râu
Làm cho lắm ả u sầu lụy
Phải đến nhiều cô rệu rã cầu
Chẳng ngại cùng ai vào núi thẫm
Đâu màng với gã lội rừng sâu
Cung đàn lả lướt bao người chuộng
Lãng mạn tình thơ Cả đứng đầu !
Vancali Oct. 19.2020
NGẦU
Họ bảo nàng Vân cũng rất ngầu
Ông chồng hở tí bị " mài râu "!
Ê chề mặt mũi sưng tày sấu
Ảo não hình nhân té lọt cầu
Có lẽ nơi tồn hương vị lẩu?
Hay là chỗ trú một bầy sâu?
Chàng ngoan ngoãn để cho bà cấu
Nỏ dại mà kêu lãnh sứt đầu!
HỒNG THOẠI 21.10.20
vancali96
21-10-2020, 09:08 AM
https://i.ytimg.com/vi/ffDo69ipOv0/maxresdefault.jpg
Lão
Lão Thoại nhìn sơ cứ tưởng ngầu
Ai dè phải liễu lại chùng râu
Nàng Van mới ghẹo tim đà vỡ
Bác Phượng vừa quay Cả đã cầu
Hoảng bận nương này hăm cắt mũi
Lo ngày tỉ ấy dọa hù sâu
Ngày đêm thất thểu hồn hoang dại
Mãi độn nhà trong chẳng ló đầu.
Hồng Vy
19-10-2020
Cả đứng đầu !
Ở chốn trần gian lão thật ngầu
Muôn vàn lịch lãm đấng mày râu
Làm cho lắm ả u sầu lụy
Phải đến nhiều cô rệu rã cầu
Chẳng ngại cùng ai vào núi thẫm
Đâu màng với gã lội rừng sâu
Cung đàn lả lướt bao người chuộng
Lãng mạn tình thơ Cả đứng đầu !
Vancali Oct. 19.2020
NGẦU
Họ bảo nàng Vân cũng rất ngầu
Ông chồng hở tí bị " mài râu "!
Ê chề mặt mũi sưng tày sấu
Ảo não hình nhân té lọt cầu
Có lẽ nơi tồn hương vị lẩu?
Hay là chỗ trú một bầy sâu?
Chàng ngoan ngoãn để cho bà cấu
Nỏ dại mà kêu lãnh sứt đầu!
HỒNG THOẠI 21.10.20
Chồng yêu
Đừng nghe xấu miệng bảo Van ngầu
Thể dạ tôn sùng quí lão râu
Phải cụ hào hoa nhìn lũ sấu
Dù ông lãng mạn ngắm trăng cầu
Không màng nghĩa bậu luôn đầy dấu
Hỏng nệ duyên nàng vẫn thấm sâu
Bời tánh chung tình gương phụ mẫu
Chông yêu kính trọng mãi đi đầu
Vancali Oct. 20.2020
buixuanphuong09
21-10-2020, 06:04 PM
NGẦU
Họ bảo nàng Vân cũng rất ngầu
Ông chồng hở tí bị " mài râu "!
Ê chề mặt mũi sưng tày sấu
Ảo não hình nhân té lọt cầu
Có lẽ nơi tồn hương vị lẩu?
Hay là chỗ trú một bầy sâu?
Chàng ngoan ngoãn để cho bà cấu
Nỏ dại mà kêu lãnh sứt đầu!
HỒNG THOẠI 21.10.20
CŨNG PHẢI NGẦU
Tất thị Van Vi cũng phải ngầu
Do vì sợ nhất Sếp nhiều râu
Ngày treo lúc lắc bên bờ dậu
Buổi mắc đung đưa trước nhịp cầu
Đứng trụ như thần không ngại xấu
Bơi đầm tựa cá chẳng lo sâu
Thi đàn bạn hữu vui trêu chọc
Nở nụ cười tươi thuở gặp đầu.
BXP 21.10.2020
hồng vy
22-10-2020, 12:23 AM
NGẦU
Họ bảo nàng Vân cũng rất ngầu
Ông chồng hở tí bị " mài râu "!
Ê chề mặt mũi sưng tày sấu
Ảo não hình nhân té lọt cầu
Có lẽ nơi tồn hương vị lẩu?
Hay là chỗ trú một bầy sâu?
Chàng ngoan ngoãn để cho bà cấu
Nỏ dại mà kêu lãnh sứt đầu!
HỒNG THOẠI 21.10.20
CŨNG PHẢI NGẦU
Tất thị Van Vi cũng phải ngầu
Do vì sợ nhất Sếp nhiều râu
Ngày treo lúc lắc bên bờ dậu
Buổi mắc đung đưa trước nhịp cầu
Đứng trụ như thần không ngại xấu
Bơi đầm tựa cá chẳng lo sâu
Thi đàn bạn hữu vui trêu chọc
Nở nụ cười tươi thuở gặp đầu.
BXP 21.10.2020
Chảnh
Bác Phượng vừa khen lão Cả ngầu
Nên ngài vội để mép đầy râu
Hàm trên cọng vữa trông dường gấu
Chỗ dưới rìa cong dựng tưởng cầu
Cứ tửu vô mồm đâu sợ nẫu
Hay thuyền dạt bến chẳng ngần sâu
Hoài mong muốn thỏa lừng danh cậu
Đến quỉ dầu oai vẫn gục đầu.
Hồng Vy
21-10-2020
HỒNG THOẠI
22-10-2020, 04:32 PM
Chảnh
Bác Phượng vừa khen lão Cả ngầu
Nên ngài vội để mép đầy râu
Hàm trên cọng vữa trông dường gấu
Chỗ dưới rìa cong dựng tưởng cầu
Cứ tửu vô mồm đâu sợ nẫu
Hay thuyền dạt bến chẳng ngần sâu
Hoài mong muốn thỏa lừng danh cậu
Đến quỉ dầu oai vẫn gục đầu.
Hồng Vy
21-10-2020
GIẬN CÁ CHÉM THỚT
Chán nản làm Vy diễn điệu ngầu
Do hờn bác xã cạo hàm râu
Nhiều đêm chị đã dày công khấu
Lắm bữa nàng luôn mỏi miệng cầu
Chẳng lẽ mình cam nhìn mặt xấu?
Hay là bụng tính nhảy hồ sâu?
Thôi thì trút giận vào em cẩu
Khiến lão gào lên mệt cả đầu!
HỒNG THOẠI 22.10.20
vancali96
22-10-2020, 07:39 PM
https://i.postimg.cc/FFpY1gPv/Luc-mien-Trung-2222.jpg
Bé thoát chết
Cảnh tượng qua hình xót dạ ơi !
Đầu xanh thoát chết chuyện trên đời
Mưa cuồn đất Việt tràn muôn chỗ
Nước phủ miền Trung ngập khắp nơi
Trẻ nít buồn đau cùng vận lũ
Ông già khổ ải với cơ trời
Đồng tâm cứu trợ lòng nhân ái
Mở rộng ân tình khốn khó vơi
Vancali Oct. 21.2020
https://i.postimg.cc/qR6JdMrZ/Thuy-Tien-2222.jpg
Nghĩa khí đẹp !
Mưa dầm chẳng ngại Thủy Tiên ơi !
Cứu trợ miền Trung nghĩa đẹp đời
Bóng ả yêu kiều đi khắp chốn
Chân nàng bé bỏng lội cùng nơi
Mì khô ước được no lòng " bạn "
Áo ấm cầu sao bớt mệnh trời
Ca sĩ hiền lương người cảm mến
Mong rằng bát gạo khốn cùng vơi
Làm từ thiện lắm người thương mến
Cử chỉ ân cần khổ nạn vơi
Vancali Oct. 22.2020
Xin sửa hai câu 7 và 8 thất luật , xin cám ơn huynh Thoại chỉ sai , xin lỗi quí thi hữu .
hồng vy
23-10-2020, 12:46 AM
GIẬN CÁ CHÉM THỚT
Chán nản làm Vy diễn điệu ngầu
Do hờn bác xã cạo hàm râu
Nhiều đêm chị đã dày công khấu
Lắm bữa nàng luôn mỏi miệng cầu
Chẳng lẽ mình cam nhìn mặt xấu?
Hay là bụng tính nhảy hồ sâu?
Thôi thì trút giận vào em cẩu
Khiến lão gào lên mệt cả đầu!
HỒNG THOẠI 22.10.20
Vẫn Nghiêng Đầu
Hồng Trương chẳng được nữ khen ngầu
Cả tức nên đành cạo nhẵn râu
Cọng nhỏ nguyên dành bao lũ sấu
Chòm to vẹn giữ vắt chân cầu
Mong ngày gặp ả tim ngừng nẫu
Ước bữa theo đào mộng thỏa sâu
Ngặt nỗi hùng danh nào tới khẩu
Nhầm hôm đụng gái vẫn nghiêng đầu.
Hồng Vy
22-10-2020
HỒNG THOẠI
23-10-2020, 04:35 PM
https://i.postimg.cc/FFpY1gPv/Luc-mien-Trung-2222.jpg
Bé thoát chết
Cảnh tượng qua hình xót dạ ơi !
Đầu xanh thoát chết chuyện trên đời
Mưa cuồn đất Việt tràn muôn chỗ
Nước phủ miền Trung ngập khắp nơi
Trẻ nít buồn đau cùng vận lũ
Ông già khổ ải với cơ trời
Đồng tâm cứu trợ lòng nhân ái
Mở rộng ân tình khốn khó vơi
Vancali Oct. 21.2020
https://i.postimg.cc/qR6JdMrZ/Thuy-Tien-2222.jpg
Nghĩa khí đẹp !
Mưa dầm chẳng ngại Thủy Tiên ơi !
Cứu trợ miền Trung nghĩa đẹp đời
Bóng ả yêu kiều đi khắp chốn
Chân nàng bé bỏng lội cùng nơi
Mì khô ước được no lòng " bạn "
Áo ấm cầu sao bớt mệnh trời
Ca sĩ hiền lương người cảm mến
Mong rằng bát gạo khốn cùng vơi
Vancali Oct. 22.2020
NGUYỆN
Muôn vàn thống khổ dập dồn ơi!
Chẳng lẽ miền Trung mắc nợ đời?
Để những gào than trùm mọi lối
Cho niềm uất nghẹn phủ ngàn nơi
Trôi nhà bỏ xứ tan tành cội
Sập núi vùi thây ảo não trời
Nguyện nỗi đau này mau chóng cởi
An lành lại đến dỗ sầu vơi.
HỒNG THOẠI 23.10.20
vancali96
23-10-2020, 07:21 PM
GIẬN CÁ CHÉM THỚT
Chán nản làm Vy diễn điệu ngầu
Do hờn bác xã cạo hàm râu
Nhiều đêm chị đã dày công khấu
Lắm bữa nàng luôn mỏi miệng cầu
Chẳng lẽ mình cam nhìn mặt xấu?
Hay là bụng tính nhảy hồ sâu?
Thôi thì trút giận vào em cẩu
Khiến lão gào lên mệt cả đầu!
HỒNG THOẠI 22.10.20
Vẫn Nghiêng Đầu
Hồng Trương chẳng được nữ khen ngầu
Cả tức nên đành cạo nhẵn râu
Cọng nhỏ nguyên dành bao lũ sấu
Chòm to vẹn giữ vắt chân cầu
Mong ngày gặp ả tim ngừng nẫu
Ước bữa theo đào mộng thỏa sâu
Ngặt nỗi hùng danh nào tới khẩu
Khi mà đụng gái vẫn nghiêng đầu.
Hồng Vy
22-10-2020
CHỤM ĐẦU
Nói mãi mà chi cái chuyện ngầu
Kìa cằm sếp Cả phát thêm râu
Nàng Vi thấy sợ đành thôi đấu
Bác Phượng xem lo phải nguyện cầu
Vội chạy lên đồng ngăn lũ chấu
Mau về kiếm huệ chặn bầy sâu
Vui đùa giỡn tếu tim nào nẫu
Hội ngộ tình thơ chụm mái đầu.
BXP 23.10.2020
Nổi tiếng làng chơi
Cứ nghĩ rằng ta mặt quả ngầu
Bây giờ lão vội để dài râu
Từng hôm ghẹo liễu đi tìm dấu
Mỗi tối vờn trăng tựa ở cầu
Biển hẹn lời buông màu thẫm thấu
Non thề miệng hứa chữ nồng sâu
Ôm đàn nhảy nhót ưa mồi nhậu
Nổi tiếng làng chơi gã hạng đầu
Vancali Oct. 23.2020
buixuanphuong09
24-10-2020, 02:47 PM
Nổi tiếng làng chơi
Cứ nghĩ rằng ta mặt quả ngầu
Bây giờ lão vội để dài râu
Từng hôm ghẹo liễu đi tìm dấu
Mỗi tối vờn trăng tựa ở cầu
Biển hẹn lời buông màu thẫm thấu
Non thề miệng hứa chữ nồng sâu
Ôm đàn nhảy nhót ưa mồi nhậu
Nổi tiếng làng chơi gã hạng đầu
Vancali Oct. 23.2020
SÓNG ÊM
Vì chưng vợ hét loạn xì ngầu
Sếp hãi nên giờ cạo sạch râu
Sớm vắng e nàng xô đổ dậu
Canh khuya sợ ả đá tung cầu
Chàng im một góc tình chưa nẫu
Thiếp tiến bên giường phận đã sâu
Hạnh phúc như thuyền neo bến đậu
Êm ru ngọn sóng thuở ban đầu.
BXP 24.10.2020
vancali96
28-10-2020, 05:08 AM
QUY LUẬT
Sinh Già Bệnh Chết lẽ đương nhiên
Cắc cớ chi đây phải não phiền
Bộ cuốc từng ngày neo trí tỉnh
Thơ làm mỗi phút giữ tâm yên
Giao lưu bạn hữu hằng tồn sức
Xướng hoạ thi nhân nỏ tốn tiền
Cuộc sống êm đềm luôn biết đủ
Buông hờn xả giận sướng như tiên.
BXP 27.10.2020
Hưởng phúc tiên
Măng mọc tre tàn lẽ tự nhiên
Người ơi phải biết bớt ưu phiền
Công danh chẳng thiết cung đời đẹp
Sự nghiệp không màng nếp sống yên
Chớ có cuồng chân mà sắm của
Đừng nên gắng sức để thêm tiền
Thơ đường xướng họa vui bằng hữu
Nhẹ nhõm tâm hồn hưởng phúc tiên
Vancali Oct. 27.2020
hồng vy
29-10-2020, 10:49 AM
http://vnthihuu.net/images/dongthap/logo.png
Thi Đàn
Thi đàn khắp nẻo nữ đều ưng
Bậu cũng nồng say khó thể ngừng
Buổi với thơ đường đơm dạ vững
Hôm cùng bạn hữu nối tình hưng
Ngàn phương gặp gỡ ngày luôn hứng
Tứ vận hòa giao bữa chẳng dừng
Tựa cõi chân trời tươi sắc ửng
Muôn màu vạn cảnh rỡ ràng chưng.
Hồng Vy
29-10-2020
HỒNG THOẠI
29-10-2020, 12:36 PM
Hưởng phúc tiên
Măng mọc tre tàn lẽ tự nhiên
Người ơi phải biết bớt ưu phiền
Công danh chẳng thiết cung đời đẹp
Sự nghiệp không màng nếp sống yên
Chớ có cuồng chân mà sắm của
Đừng nên gắng sức để thêm tiền
Thơ đường xướng họa vui bằng hữu
Nhẹ nhõm tâm hồn hưởng phúc tiên
Vancali Oct. 27.2020
ẮT...
Ai người nỏ thích sự điềm nhiên
Hóa giải giùm ta nỗi muộn phiền
Hỏi sắc hương tày tâm mãi thiện?
Đem vàng bạc sánh thuở hoài yên?
Niềm vui chẳng đạt nhờ to miếng
Cuộc sống nào lo phải đẫy tiền
Nếu những an lành luôn thể hiện
Dương trần ắt cũng tựa miền tiên.
HỒNG THOẠI 29.10.20
manhky
29-10-2020, 02:30 PM
http://vnthihuu.net/images/dongthap/logo.png
Thi Đàn
Thi đàn khắp nẻo nữ đều ưng
Bậu cũng nồng say khó thể ngừng
Buổi với thơ đường đơm dạ vững
Hôm cùng bạn hữu nối tình hưng
Ngàn phương gặp gỡ ngày luôn hứng
Tứ vận hòa giao bữa chẳng dừng
Tựa cõi chân trời tươi sắc ửng
Muôn màu vạn cảnh rỡ ràng chưng.
Hồng Vy
29-10-2020
CỨ HOÀI ƯNG
Thi đàn hễ gặp cứ hoài ưng
Duỗi tứ bày câu dạ chẳng ngừng
Bạn gởi đôi vần tha thiết giữ
Ta cài mấy vận rỡ ràng hưng
Lòng âm ỉ dệt tình không đứng
Mộng khẽ khàng trao ý nỏ dừng
Vẫn ước ngày đêm nhìn biển rộng
Mơ màng nhạc khúc nỗi niềm chưng.
Manh Kỷ TP Vinh.
buixuanphuong09
29-10-2020, 05:09 PM
ẮT...
Ai người nỏ thích sự điềm nhiên
Hóa giải giùm ta nỗi muộn phiền
Hỏi sắc hương tày tâm mãi thiện?
Đem vàng bạc sánh thuở hoài yên?
Niềm vui chẳng đạt nhờ to miếng
Cuộc sống nào lo phải đẫy tiền
Nếu những an lành luôn thể hiện
Dương trần ắt cũng tựa miền tiên.
HỒNG THOẠI 29.10.20
KHIÊM HẠ
Sức khoẻ khi già đã mặc nhiên
Nhiều hôm giở chứng cớ sao phiền
Thi đàn xướng hoạ tình xua viễn
Mạng Nét giao hoà phận giữ yên
Muốn sự quây quần xem lũ kiến
Mong gương hội tụ xả hơi tiền
Cầu thơ bạn hữu theo đường tiến
Lấy tính khiêm mình đãi trước tiên.
BXP 29.10.2020
vancali96
29-10-2020, 07:36 PM
http://vnthihuu.net/images/dongthap/logo.png
Thi Đàn
Thi đàn khắp nẻo nữ đều ưng
Bậu cũng nồng say khó thể ngừng
Buổi với thơ đường đơm dạ vững
Hôm cùng bạn hữu nối tình hưng
Ngàn phương gặp gỡ ngày luôn hứng
Tứ vận hòa giao bữa chẳng dừng
Tựa cõi chân trời tươi sắc ửng
Muôn màu vạn cảnh rỡ ràng chưng.
Hồng Vy
29-10-2020
CỨ HOÀI ƯNG
Thi đàn hễ gặp cứ hoài ưng
Duỗi tứ bày câu dạ chẳng ngừng
Bạn gởi đôi vần tha thiết giữ
Ta cài mấy vận rỡ ràng hưng
Lòng âm ỉ dệt tình không đứng
Mộng khẽ khàng trao ý nỏ dừng
Vẫn ước ngày đêm nhìn biển rộng
Mơ màng nhạc khúc nỗi niềm chưng.
Manh Kỷ TP Vinh.
Thơ ngũ độ
Ngưỡng cửa thi đàn khiến dạ ưng
Dòng thơ ngũ độ mấy khi ngừng
Huynh vờn bảy chữ sao mà chựng
Tỷ họa năm vần bỗng chốc hưng
Đã phải kim bằng đâu thiết dựng
Làm cho lãng tử tự nhiên dừng
Thuyền nơi bến lạ thêm hờ hững
Viễn xứ trang đường bỏ dịp chưng
Vancali Ot. 29.2020
HỒNG THOẠI
30-10-2020, 12:02 PM
http://vnthihuu.net/images/dongthap/logo.png
Thi Đàn
Thi đàn khắp nẻo nữ đều ưng
Bậu cũng nồng say khó thể ngừng
Buổi với thơ đường đơm dạ vững
Hôm cùng bạn hữu nối tình hưng
Ngàn phương gặp gỡ ngày luôn hứng
Tứ vận hòa giao bữa chẳng dừng
Tựa cõi chân trời tươi sắc ửng
Muôn màu vạn cảnh rỡ ràng chưng.
Hồng Vy
29-10-2020
CỨ HOÀI ƯNG
Thi đàn hễ gặp cứ hoài ưng
Duỗi tứ bày câu dạ chẳng ngừng
Bạn gởi đôi vần tha thiết giữ
Ta cài mấy vận rỡ ràng hưng
Lòng âm ỉ dệt tình không đứng
Mộng khẽ khàng trao ý nỏ dừng
Vẫn ước ngày đêm nhìn biển rộng
Mơ màng nhạc khúc nỗi niềm chưng.
Manh Kỷ TP Vinh.
Thơ ngũ độ
Ngưỡng cửa thi đàn khiến dạ ưng
Dòng thơ ngũ độ mấy khi ngừng
Huynh vờn bảy chữ sao mà chựng
Tỷ họa năm vần bỗng chốc hưng
Đã phải kim bằng đâu thiết dựng
Làm cho lãng tử tự nhiên dừng
Thuyền nơi bến lạ thêm hờ hững
Viễn xứ trang đường bỏ dịp chưng
Vancali Ot. 29.2020
SINH NHẬT DIỄN ĐÀN
Buổi đến thi đàn dạ mãi ưng
Nguồn thơ suối nhạc chảy quên ngừng
Cô dìu dặt tiếng ngâm đà vững
Bác chỉn chu lời diễn thậm hưng
Bạn hữu la cà không quản đứng
Niềm vui giục giã chẳng mong dừng
Tình thân mạng ảo trình công chứng
Để sắc xuân càng lộng lẫy chưng.
HỒNG THOẠI 30.10.20
hồng vy
31-10-2020, 10:39 PM
https://i.postimg.cc/438SnBWm/La-thay-2222.jpg
Lạ thay
Tết vừa mới hết bao điều lạ
Túi đã cạn tiền chân rệu rã
Giã biệt làng xưa phải dặm trường
Xa lìa bạn cũ đành đôi ngả
Còn đâu nghĩa đậm vời câu thề
Đã vắng tình thân cùng mái lá
Trở lại đô thành cảnh chắt chiu
Việc làm tất bật mồ hôi vã
Vancali 96
Say
Van Cà mới kể lòng cô lạ
Sếp lại nghe mình tim tưởng rã
Cả vội nhờ mai rẽ đến nhà
Anh liền rủ nguyệt sang dằn ngã
Hoài mong phận lão sáng như ngà
Mãi ủ duyên chàng tươi tựa lá
Đặng nữ đài trang hồn té ngả
Nên người chẳng ngại thân vồn vã.
Hồng Vy
31-10-2020
hồng vy
01-11-2020, 10:55 AM
SINH NHẬT DIỄN ĐÀN
Buổi đến thi đàn dạ mãi ưng
Nguồn thơ suối nhạc chảy quên ngừng
Cô dìu dặt tiếng ngâm đà vững
Bác chỉn chu lời diễn thậm hưng
Bạn hữu la cà không quản đứng
Niềm vui giục giã chẳng mong dừng
Tình thân mạng ảo trình công chứng
Để sắc xuân càng lộng lẫy chưng.
HỒNG THOẠI 30.10.20
Ưng
Ả Diệm tuy nhầu sếp đã ưng
Ngày đêm mải miết gạ không ngừng
Thương lần gió thổi thân nào vững
Tội bữa men vào trí chẳng hưng
Vẫn mộng chờ cô chiều cổng đứng
Hoài si khiến lão buổi cơm dừng
Gom tiền sắm diện cho người ửng
Mong mình phận chóng rỡ ràng chưng.
Hồng Vy
01-11-2020
buixuanphuong09
02-11-2020, 10:07 AM
Thiếu tình yêu
Cả thiếu tình yêu người bỗng lạ
Đêm dài cảm được lòng bung rã
Hình như nghĩa nọ ấy thêm già
Bởi tại duyên nầy sao lắm ngã
Có lẽ cung đàn lệch bản ca
Không chừng giọng lão nghiêng chòi lá
Lần theo địa chỉ kiếm ra nhà
Gởi chậu hồng lan ... đầy nước vã
Vancali Nov. 1.2020
HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH
Hôm đầu mới biết mình còn lạ
Đã kết duyên bền không thể rã
Xốc tới dù đời lắm bận va
Vươn lên dẫu nghiệp nhiều lần ngã
Êm đềm lũ bướm thích vờn hoa
Nhộn nhịp đàn cò đua mổ lá
Hạnh phúc gia đình rộn hát ca
Vui khi gánh nặng mồ hôi vã.
BXP 02.11.2020
HỒNG THOẠI
03-11-2020, 12:31 PM
Say
Van Cà mới kể lòng cô lạ
Sếp lại nghe mình tim tưởng rã
Cả vội nhờ mai rẽ đến nhà
Anh liền rủ nguyệt sang dằn ngã
Hoài mong phận lão sáng như ngà
Mãi ủ duyên chàng tươi tựa lá
Đặng nữ đài trang hồn té ngả
Nên người chẳng ngại thân vồn vã.
Hồng Vy
31-10-2020
TIẾNG TRỖI...
Tiếng trỗi Hồng Vy này quả lạ
Gần cô mọi thứ dường tan rã
Bao nường lỡ nguýt bị chồng la
Lắm kẻ say nhìn ươm mộng ngã
Ghé nghỉ xui vườn rũ rượi hoa
Ngồi chơi để cội tiêu điều lá
Trời cao chỉ hiện ánh trăng tà
Đọ sắc Thanh Hằng luôn phải vã!
HỒNG THOẠI 03.11.20
buixuanphuong09
04-11-2020, 10:17 AM
Thương nàng đêm vật vã !
Đã biết Hồng Vi nhìn chẳng lạ
Sao mà lắm cụ tâm hồn rã
Vì hương diễm lệ mới sang cà
Bởi sắc yêu kiều nên bị ngã
Kẻ chuộng năm vần lẫn với hoa
Người mê bảy chữ chen cùng lá
Đường thơ vắng tỷ , lễ không quà
Ảo giác thương nàng đêm vật vã !
Vancali Nov. 2.2020
Bị Ghẹo
Trương Hồng mấy bữa nhìn hơi lạ
Ghẹo mới đôi lời thân đủ rã
Nỗi sợ làm anh cứng tưởng đà
Niềm lo Khiến mặt cong dường ngã
Va lần buộc phải trốn ngoài ga
Gặp buổi đành cam vùi giữa lá
Duỗi mặc thi đàn nẻo xót xa
Ngày ra thất thểu người trơ vã.
Hồng Vy
02-11-2020
TIẾNG TRỖI...
Tiếng trỗi Hồng Vy này quả lạ
Gần cô mọi thứ dường tan rã
Bao nường lỡ nguýt bị chồng la
Lắm kẻ say nhìn ươm mộng ngã
Ghé nghỉ xui vườn rũ rượi hoa
Ngồi chơi để cội tiêu điều lá
Trời cao chỉ hiện ánh trăng tà
Đọ sắc Thanh Hằng luôn phải vã!
HỒNG THOẠI 03.11.20
SẾP THOẠI
Ngẫm sếp Trương Hồng ừ cũng lạ
Trời chiều chợ vắng lều như rã
Lò đường ít củi chí không xiêu
Chạn bát khan cơm lòng chẳng ngã
Lặng lẽ thu gom mỗi ngọn mầm
Âm thầm nhặt nhạnh từng khuôn lá
Đôi lời bạn gửi giữ trong tim
Tấm áo phong phanh bền gánh vã.
BXP 04.11.2020
@ Sáng qua gắng đi bộ được 40 phút, hoạ được hai câu, chiều không đi bộ được. Sáng nay tôi quyết tâm đi bộ đủ giờ, hoạ bằng được bài thơ sếp Cả, hoạ xong bốn câu lục bát của HT. Cảm hứng chưa nhiều nhưng đã tạm ổn.
vancali96
04-11-2020, 08:48 PM
https://i.postimg.cc/4x26c1cL/mail.gif
Thơ đường quyến rũ !
Nỏ biết thơ đường quyến rũ hay ?
Mà sao mạng ảo viếng từng ngày
Năm vần ngũ độ ru hồn đắm
Bảy chữ liên hoàn thả mộng say
Tự điển tra từ câu để khuất
"Ai phôn" dạo nét ý đem bày
Gieo tình xướng họa cho người vọng
Thi Hữu tao đàn bút phượng bay
Vancali Nov. 4.2020
hồng vy
05-11-2020, 01:10 AM
https://i.postimg.cc/4x26c1cL/mail.gif
Thơ đường quyến rũ !
Nỏ biết thơ đường quyến rũ hay ?
Mà sao mạng ảo viếng từng ngày
Năm vần ngũ độ ru hồn đắm
Bảy chữ liên hoàn thả mộng say
Tự điển tra từ câu để khuất
"Ai phôn" dạo nét ý đem bày
Gieo tình xướng họa cho người vọng
Thi Hữu tao đàn bút phượng bay
Vancali Nov. 4.2020
Sếp
Thơ đường muội nghĩ mấy gì hay
Lão sếp nào đâu họa đủ ngày
Mỗi tật ưa ngồi bên tửu đắm
Muôn lần thích lượn giữa đào say
Lìa xa ngữ vận không thèm rớ
Duỗi vẹn vườn thi chẳng muốn bày
Sáng xỉn trưa nhầu thân rệu rã
Nên vừa đụng tứ Cả liền bay.
Hồng Vy
014-11-2020
HỒNG THOẠI
05-11-2020, 11:45 AM
https://i.postimg.cc/4x26c1cL/mail.gif
Thơ đường quyến rũ !
Nỏ biết thơ đường quyến rũ hay ?
Mà sao mạng ảo viếng từng ngày
Năm vần ngũ độ ru hồn đắm
Bảy chữ liên hoàn thả mộng say
Tự điển tra từ câu để khuất
"Ai phôn" dạo nét ý đem bày
Gieo tình xướng họa cho người vọng
Thi Hữu tao đàn bút phượng bay
Vancali Nov. 4.2020
NỮ SĨ VANCALI
Thơ Đường bởi quá tuyệt vời hay
Hỗ trợ nàng Vân bớt ngủ ngày
Mãi giục hồn trôi tìm tứ nảy
Luôn cầu vận trỗi giúp mình say
Cho bài ngũ độ tưng bừng cháy
Để ánh hào quang rạng rỡ bày
Với một ngàn trang cần mẫn trải
Ngôi vườn đã đẹp, tiếng càng bay!
HỒNG THOẠI 05.11.20
HỒNG THOẠI
05-11-2020, 04:34 PM
Sếp
Thơ đường muội nghĩ mấy gì hay
Lão sếp nào đâu họa đủ ngày
Mỗi tật ưa ngồi bên tửu đắm
Muôn lần thích lượn giữa đào say
Lìa xa ngữ vận không thèm rớ
Duỗi vẹn vườn thi chẳng muốn bày
Sáng xỉn trưa nhầu thân rệu rã
Nên vừa đụng tứ Cả liền bay.
Hồng Vy
014-11-2020
KÍNH CỤ!
Cô Hồng phát biểu những lời hay
Đã buộc thằng tui khóc cả ngày!
Miệng lưỡi om sòm hơn kẻ ngáy
Ngôn từ dấm dẳng hệt bà say
Âu là ả thích người điên dạy
Có lẽ nàng nghe tụi nhỏ bày?
Vẫn cứ ôm chàng ba trợn nhảy
Ê chề bạt vía lẫn hồn bay!
HỒNG THOẠI 05.11.20
hồng vy
06-11-2020, 01:03 AM
KÍNH CỤ!
Cô Hồng phát biểu những lời hay
Đã buộc thằng tui khóc cả ngày!
Miệng lưỡi om sòm hơn kẻ ngáy
Ngôn từ dấm dẳng hệt bà say
Âu là ả thích người điên dạy
Có lẽ nàng nghe tụi nhỏ bày?
Vẫn cứ ôm chàng ba trợn nhảy
Ê chề bạt vía lẫn hồn bay!
HỒNG THOẠI 05.11.20
Phục
Bây giờ mới thật rỡ ràng hay
Sếp Cả đà vơi nhậu mỗi ngày
Gặp nữ môi chàng không thấy chảy
Ra đường mắt lão chẳng còn say
Đường thi nhịp tứ êm đêm khảy
Ngũ độ nguồn âm óng ả bày
Khiến giữa thi đàn Vy phải lạy
Tâm thuần khẩu phục ngữ ngài bay.
Hồng Vy
05-11-2020
buixuanphuong09
06-11-2020, 08:47 AM
KÍNH CỤ!
Cô Hồng phát biểu những lời hay
Đã buộc thằng tui khóc cả ngày!
Miệng lưỡi om sòm hơn kẻ ngáy
Ngôn từ dấm dẳng hệt bà say
Âu là ả thích người điên dạy
Có lẽ nàng nghe tụi nhỏ bày?
Vẫn cứ ôm chàng ba trợn nhảy
Ê chề bạt vía lẫn hồn bay!
HỒNG THOẠI 05.11.20
Phục
Bây giờ mới thật rỡ ràng hay
Sếp Cả đà vơi nhậu mỗi ngày
Gặp nữ môi chàng không thấy chảy
Ra đường mắt lão chẳng còn say
Đường thi nhịp tứ êm đêm khảy
Ngũ độ nguồn âm óng ả bày
Khiến giữa thi đàn Vy phải lạy
Tâm thuần khẩu phục ngữ ngài bay.
Hồng Vy
05-11-2020
SẾP THOẠI
(Hoạ vui)
Tứ giỡn Vi, Cà quả rất hay
Lơ ngơ Sếp phải lịm bao ngày
Vừa quên sớm chữa thi đàn cháy
Đã nhớ đêm về chén rượu say
Cuối buổi vào mau e vợ chạy
Đầu hôm dọn gấp sợ con bày
Sau cơn lỡ nhậu làm như máy
Níu cánh chim trời chẳng để bay.
BXP 06.11.2020
vancali96
06-11-2020, 09:39 AM
]
KÍNH CỤ!
Cô Hồng phát biểu những lời hay
Đã buộc thằng tui khóc cả ngày!
Miệng lưỡi om sòm hơn kẻ ngáy
Ngôn từ dấm dẳng hệt bà say
Âu là ả thích người điên dạy
Có lẽ nàng nghe tụi nhỏ bày?
Vẫn cứ ôm chàng ba trợn nhảy
Ê chề bạt vía lẫn hồn bay!
HỒNG THOẠI 05.11.20
Phục
Bây giờ mới thật rỡ ràng hay
Sếp Cả đà vơi nhậu mỗi ngày
Gặp nữ môi chàng không thấy chảy
Ra đường mắt lão chẳng còn say
Đường thi nhịp tứ êm đêm khảy
Ngũ độ nguồn âm óng ả bày
Khiến giữa thi đàn Vy phải lạy
Tâm thuần khẩu phục ngữ ngài bay.
Hồng Vy
05-11-2020
SẾP THOẠI
(Hoạ vui)
Tứ giỡn Vi, Cà quả rất hay
Lơ ngơ Sếp phải lịm bao ngày
Vừa quên sớm chữa thi đàn cháy
Đã nhớ đêm về chén rượu say
Cuối buổi vào mau e vợ chạy
Đầu hôm dọn gấp sợ con bày
Sau cơn lỡ nhậu làm như máy
Níu cánh chim trời chẳng để bay.
BXP 06.11.2020
Ghiền thơ
Cũng bởi huynh mình họa quá hay
Ghiền thơ mạng ảo viếng đêm ngày
Làm cho Phượng lão vui hồn đắm
Phải đến Van Cà đẹp chữ say
Mạnh Kỷ liên hoàn đem đến vẽ
Hồng Vi ngũ độ lấy ra bày
Tao đàn bạn hữu lời ong bướm
Rộn rã trang đường đủ sắc bay
Vancali Nov. 5.2020
HỒNG THOẠI
06-11-2020, 04:51 PM
Phục
Bây giờ mới thật rỡ ràng hay
Sếp Cả đà vơi nhậu mỗi ngày
Gặp nữ môi chàng không thấy chảy
Ra đường mắt lão chẳng còn say
Đường thi nhịp tứ êm đêm khảy
Ngũ độ nguồn âm óng ả bày
Khiến giữa thi đàn Vy phải lạy
Tâm thuần khẩu phục ngữ ngài bay.
Hồng Vy
05-11-2020
BÁC PHƯỢNG
Ơn trời tuổi lớn vẫn đầy hay
Bác Phượng cần lao miễn kể ngày
Pháp học kinh trì kiên nhẫn trải
Hoa tầm thú dõi nhiệt tình say
Thơ Đường lục bát êm đềm nảy
Mảng bướm từng trang lộng lẫy bày
Độc giả vào xem rồi khấn mãi
Mong người vững trụ dắt mình bay!
HỒNG THOẠI 06.11.20
hồng vy
06-11-2020, 11:28 PM
]
KÍNH CỤ!
Cô Hồng phát biểu những lời hay
Đã buộc thằng tui khóc cả ngày!
Miệng lưỡi om sòm hơn kẻ ngáy
Ngôn từ dấm dẳng hệt bà say
Âu là ả thích người điên dạy
Có lẽ nàng nghe tụi nhỏ bày?
Vẫn cứ ôm chàng ba trợn nhảy
Ê chề bạt vía lẫn hồn bay!
HỒNG THOẠI 05.11.20
SẾP THOẠI
(Hoạ vui)
Tứ giỡn Vi, Cà quả rất hay
Lơ ngơ Sếp phải lịm bao ngày
Vừa quên sớm chữa thi đàn cháy
Đã nhớ đêm về chén rượu say
Cuối buổi vào mau e vợ chạy
Đầu hôm dọn gấp sợ con bày
Sau cơn lỡ nhậu làm như máy
Níu cánh chim trời chẳng để bay.
BXP 06.11.2020
Ghiền thơ
Cũng bởi huynh mình họa quá hay
Ghiền thơ mạng ảo viếng đêm ngày
Làm cho Phượng lão vui hồn đắm
Phải đến Van Cà đẹp chữ say
Mạnh Kỷ liên hoàn đem đến vẽ
Hồng Vi ngũ độ lấy ra bày
Tao đàn bạn hữu lời ong bướm
Rộn rã trang đường đủ sắc bay
Vancali Nov. 5.2020
hãi
Chưa lần gởi sếp một từ hay
Có lẽ làm anh giận cả ngày
Bởi thấy môi chàng đâu dễ cạy
Do nhìn sắc lão chẳng nồng say
Mày ngơ ngẩn rụi như nhà cháy
Dáng thẫn thờ lo tựa quỉ bày
Khiến nẻo thi đàn ai cũng chạy
Riêng nường cẳng vọt khác gì bay.
Hồng Vy
06-11-2020
buixuanphuong09
07-11-2020, 09:58 AM
Ghiền thơ
Cũng bởi huynh mình họa quá hay
Ghiền thơ mạng ảo viếng đêm ngày
Làm cho Phượng lão vui hồn đắm
Phải đến Van Cà đẹp chữ say
Mạnh Kỷ liên hoàn đem đến vẽ
Hồng Vi ngũ độ lấy ra bày
Tao đàn bạn hữu lời ong bướm
Rộn rã trang đường đủ sắc bay
Vancali Nov. 5.2020
BÁC PHƯỢNG
Ơn trời tuổi lớn vẫn đầy hay
Bác Phượng cần lao miễn kể ngày
Pháp học kinh trì kiên nhẫn trải
Hoa tầm thú dõi nhiệt tình say
Thơ Đường lục bát êm đềm nảy
Mảng bướm từng trang lộng lẫy bày
Độc giả vào xem rồi khấn mãi
Mong người vững trụ dẫn mình bay!
HỒNG THOẠI 06.11.20
LÃO PHƯỢNG
Ôi trời! Lão Phượng có gì hay!
Lắm tật nhiều đau khó tính ngày
Bướm kiếm gieo tình mong bạn hiểu
Thơ làm gợi tứ để mình say
Vi vu xướng hoạ nào thao diễn
Hể hả giao lưu chẳng dãi bày
Trụ góc Huê Viên thương nhớ Vịt
Nương nhờ mái ấm thả hồn bay.
BXP 07.11.2020
buixuanphuong09
07-11-2020, 10:06 AM
Hãi
Chưa lần gởi sếp một từ hay
Có lẽ làm anh giận cả ngày
Bởi thấy môi chàng đâu dễ cạy
Do nhìn sắc lão chẳng nồng say
Mày ngơ ngẩn rụi như nhà cháy
Dáng thẫn thờ lo tựa quỉ bày
Khiến nẻo thi đàn ai cũng chạy
Riêng nường cẳng vọt khác gì bay.
Hồng Vy
06-11-2020
SẾP HỒNG THOẠI
Sếp Thoại Vi à, lắm sự hay
Lời xưa bạn gửi nhớ luôn ngày
Vườn gieo giống tốt yên lòng trụ
Đất đậu chim lành vững chí say
Rộn rã thơ đường duyên dãi tỏ
Êm ru lục bát nghĩa phơi bày
Nhân hoà một khối đồng tâm giữ
Mỗi độ Giêng Rằm chắp cánh bay.
BXP 07.11.2020
HỒNG THOẠI
07-11-2020, 04:56 PM
Ý Thơ
Quạnh quẽ thu ngồi trải ý thơ
Chàng ơi! Có hiểu nỗi mong chờ?
Khan đèn ghép nghĩa đành vay nguyệt
Thiếu ngữ khơi lòng phải mượn tơ
Ngõ thiếp nào khô niềm tưởng đợi
Lòng em vẫn nặng thuở tôn thờ
Âu vì kỷ niệm đâu đà lắng
Tủi xót hay về cợt giữa mơ.
Hồng Vy
07-11-2020
DỄ MƠ
Tự bữa cô Hồng mở quán thơ
Bà con hửng sáng đã vây chờ
Om sòm lắm cụ đòi xem phở
Rộn rã bao chàng hỏi kết tơ
Có lẽ tao đàn ươm mộng nở
Vì chưng nghệ sĩ đáng công thờ
Trai làng hí hửng về xin vợ
Lúa nhổ si trồng đặng dễ mơ!
HỒNG THOẠI 07.11.20
hồng vy
07-11-2020, 10:39 PM
DỄ MƠ
Tự bữa cô Hồng mở quán thơ
Bà con hửng sáng đã vây chờ
Om sòm lắm cụ đòi xem phở
Rộn rã bao chàng hỏi kết tơ
Có lẽ tao đàn ươm mộng nở
Vì chưng nghệ sĩ đáng công thờ
Trai làng hí hửng về xin vợ
Lúa nhổ si trồng đặng dễ mơ!
HỒNG THOẠI 07.11.20
Sức Mọn
Nương nào đủ sức lập vườn thơ
Bạn hỡi! đừng hoang phí buổi chờ
Lão Thoại say hoài nên tưởng sớ
Niêm nường thấy mãi lộn dường tơ
Ngàn phương độc giả đâu người nhớ
Bạn hữu đàn thi chẳng lúc thờ
Ngữ họa như rừng trông rất dở
Men vào Cả cứ ngỡ là mơ.
Hồng Vy
07-11-2020
buixuanphuong09
08-11-2020, 09:09 AM
DỄ MƠ
Tự bữa cô Hồng mở quán thơ
Bà con hửng sáng đã vây chờ
Om sòm lắm cụ đòi xem phở
Rộn rã bao chàng hỏi kết tơ
Có lẽ tao đàn ươm mộng nở
Vì chưng nghệ sĩ đáng công thờ
Trai làng hí hửng về xin vợ
Lúa nhổ si trồng đặng dễ mơ!
HỒNG THOẠI 07.11.20
Sức Mọn
Nương nào đủ sức lập vườn thơ
Bạn hỡi! đừng hoang phí buổi chờ
Lão Thoại say hoài nên tưởng sớ
Niêm nường thấy mãi lộn dường tơ
Ngàn phương độc giả đâu người nhớ
Bạn hữu đàn thi chẳng lúc thờ
Ngữ họa như rừng trông rất dở
Men vào Cả cứ ngỡ là mơ.
Hồng Vy
07-11-2020
ĐI BỘ LÀM THƠ
Thưa rằng cuốc bộ sẽ ra thơ
Khích lệ đôi chân nỏ ngóng chờ
Bạn gửi nhiều trang như buộc dợ
Mình vào lắm chỗ tựa giăng tơ
Xôn xao ngọn bút làm ma sợ
Hể hả bàn tay lạy Phật thờ
Trải vận thênh thang còn mượn cớ
Phều phào vẫn muốn giữ niềm mơ.
BXP 08.11.2020
HỒNG THOẠI
10-11-2020, 11:56 AM
Nỏ Vẹn Bên
Dẫu biết anh đà bỏ mặc em
Sao lòng tưởng nhớ vẫn chồng thêm
Đầu hôm vất vưởng ngồi thêu mộng
Giữa buổi bơ phờ đứng gọi tên
Mãi trách tình xưa nào tỏa rạng
Hoài ghen nợ cũ chẳng vui bền
Duyên tàn nghĩa cách đời phân nẻo
Nỗi ước luộn lìa nỏ vẹn bên.
Hồng Vy
08-11-2020
Bội hứa 2
Sao người bội hứa để buồn em !
Đọc những thư hồng chỉ khóc thêm
Lẻ bóng u sầu thương mãi bậu
Đơn phòng rộn rã nhớ hoài tên
Còn đâu chuyện cũ đồi mơ đến
Đã hết tình xưa biển hẹn bền
Cũng tại trời cao đành xẻ mối
" Ngưu cùng với Nữ " chẳng kề bên
Vancali Nov. 9.2020
THOÁT NẠN
( Họa vui )
Sở dĩ anh chàng trốn biệt em
Do vì quá sợ lãnh đòn thêm
Ê chề tựa mão ngồi ăn hến
Ảo não như thìn bị trúng tên
Giở võ ra hoài ông phát mệt
Dùng tay nhéo mãi ổng la bền
Âm thầm nỏ dám chào tư lệnh
Tếch thẳng đêm ngày miễn chực bên!
HỒNG THOẠI 10.11.20
vancali96
10-11-2020, 08:54 PM
THOÁT NẠN
( Họa vui )
Sở dĩ anh chàng trốn biệt em
Do vì quá sợ lãnh đòn thêm
Ê chề tựa mão ngồi ăn hến
Ảo não như thìn bị trúng tên
Giở võ ra hoài ông phát mệt
Dùng tay nhéo mãi ổng la bền
Âm thầm nỏ dám chào tư lệnh
Tếch thẳng đêm ngày miễn chực bên!
HỒNG THOẠI 10.11.20
Hỏng nhớ em !
Cũng tại thay lòng hỏng nhớ em !
Mong chờ mỗi phút khổ càng thêm
Vì ham vẻ mặt đành xa bến
Bởi thích khuôn mày đã bội tên
Biển hẹn không màng thơ dẫu mến
Đồi mơ chả thiết chuyện đâu bền
Chàng ơi có hiểu tình yêu bện
Chỉ ước đôi mình được mãi bên
Vancali Nov. 10 .2020
hồng vy
10-11-2020, 11:44 PM
THOÁT NẠN
( Họa vui )
Sở dĩ anh chàng trốn biệt em
Do vì quá sợ lãnh đòn thêm
Ê chề tựa mão ngồi ăn hến
Ảo não như thìn bị trúng tên
Giở võ ra hoài ông phát mệt
Dùng tay nhéo mãi ổng la bền
Âm thầm nỏ dám chào tư lệnh
Tếch thẳng đêm ngày miễn chực bên!
HỒNG THOẠI 10.11.20
Hỏng nhớ em !
Cũng tại thay lòng hỏng nhớ em !
Mong chờ mỗi phút khổ càng thêm
Vì ham vẻ mặt đành xa bến
Bởi thích khuôn mày đã bội tên
Biển hẹn không màng thơ dẫu mến
Đồi mơ chả thiết chuyện đâu bền
Chàng ơi có hiểu tình yêu bện
Chỉ ước đôi mình được mãi bên
Vancali Nov. 10 .2020
Quẹo
Sếp Cả chưa lần giễu được em
Nên buồn khiến lão mặt nhầu thêm
Nhìn sơ tựa cảnh thuyền lơi bến
Dõi thoáng như ngày quỉ gọi tên
Đến nỗi râu hàm trông chẳng vện
Làm hôm giọt tửu uống đâu bền
Cơm thường bỏ bữa không sờ đến
Rõ khổ bây giờ dáng quẹo bên.
Hồng Vy
10-11-2020
HỒNG THOẠI
11-11-2020, 05:28 PM
Hỏng nhớ em !
Cũng tại thay lòng hỏng nhớ em !
Mong chờ mỗi phút khổ càng thêm
Vì ham vẻ mặt đành xa bến
Bởi thích khuôn mày đã bội tên
Biển hẹn không màng thơ dẫu mến
Đồi mơ chả thiết chuyện đâu bền
Chàng ơi có hiểu tình yêu bện
Chỉ ước đôi mình được mãi bên
Vancali Nov. 10 .2020
BAI!
Âm thầm nhẩm tính dạo gần em
Khoản nợ ai dè mãi lớn thêm!
Tỷ bữa thua đều mê đậu chếnh*
Trăm lần phóng ẩu bị mời tên
Âu sầu bởi chị ưa nằm kễnh
Ảo não vì cô thích nhậu bền
Ắt phải tâu rằng đang nhiễm bệnh
Xong rồi dzọt gấp miễn hầu bên!
* chếnh: khoản tiền mà mỗi người chơi bài phải bỏ ra trước khi chơi
HỒNG THOẠI 11.11.20
vancali96
12-11-2020, 08:58 PM
Chửa Ngừng Thơ
Vui mừng tiến sĩ chẳng ngừng thơ
Tứ lão hoài đăng rạng nẻo chờ
Dẫu bận thân người đêm khó trở
Nhưng lòng bút ngữ dạ thường mơ
Đàn thi vận trải tươi dường sớ
Bạn hữu tình trao kín tưởng cờ
Giữa chốn giao hòa không buổi nợ
Chưa lần để ngõ nhạt nhòa dơ.
Hồng Vy
11-11-2020
BẠN HỮU TAO ĐÀN
Bạn hữu tao đàn mở tứ thơ
Tình trao nghĩa trải vốn đang chờ
Êm đềm giữ ấm niềm mong đợi
Nhã nhặn khơi nồng cảnh ước mơ
Đã hiểu bao người say xướng họa
Còn hay những kẻ mộng chơi cờ
Trang đời nhuộm đỏ màu thương nhớ
Tỏa ngát hương lòng giũ sạch dơ.
Manh Kỷ TP Vinh.
Bốn bể giao hòa
Tưng bừng quí lão dạo đường thơ
Xướng họa cùng nhau thỏa nỗi chờ
Tỷ lấy trăng vàng xua cõi mộng
Huynh làm pháo đỏ bện vần mơ
Kim bằng nghĩa gởi vui lòng bậu
Lãng tử tình trao đẹp ván cờ
Bốn bể giao hòa câu bạn hữu
Ta mình dệt chữ thể nào dơ
Vancali Nov. 12.2020
hồng vy
13-11-2020, 12:34 AM
https://img.lovepik.com/free_png/32/29/72/62258PICd6I6ka6te8j52_PIC2018.png_860.png
Giỏi
Ngài Trương ghẹo gái giỏi không nào?
Đặng bữa sang Gà tiếng nổ cao
Chỗ tệ chàng ơi! đừng bẩm báo
Điều hay Cả hỡi! nhớ thêm vào
Luôn làm vẻ mặt tươi dường sáo
Hãy tả tâm mình lớn tựa ao
Đề dịp đầu năm mời quí lão
Vườn thi thỏa cụng chén xuân đào.
Hồng Vy
12-11-2020
vancali96
13-11-2020, 10:04 AM
https://img.lovepik.com/free_png/32/29/72/62258PICd6I6ka6te8j52_PIC2018.png_860.png
Giỏi
Ngài Trương ghẹo gái giỏi không nào?
Đặng bữa sang Gà tiếng nổ cao
Chỗ tệ chàng ơi! đừng bẩm báo
Điều hay Cả hỡi! nhớ thêm vào
Luôn làm vẻ mặt tươi dường sáo
Hãy tả tâm mình lớn tựa ao
Đề dịp đầu năm mời quí lão
Vườn thi thỏa cụng chén xuân đào.
Hồng Vy
12-11-2020
Cả hào hoa
Găp nữ rình xem Cả thế nào
Chân quỳ nhẫn tặng mắt nhìn cao
Im lìm nghĩa nặng ông thề ráo
Vội vã tình sâu ổng nói vào
Dẫu có sang hèn luôn một đảo
Cho dù khổ nạn vẫn cùng ao
Lòng chung thủy suốt đời ngoan đạo
Nguyện ở gần bên mãi với đào
Vancali Nov. 12.2020
HỒNG THOẠI
13-11-2020, 04:57 PM
BẠN HỮU TAO ĐÀN
Bạn hữu tao đàn mở tứ thơ
Tình trao nghĩa trải vốn đang chờ
Êm đềm giữ ấm niềm mong đợi
Nhã nhặn khơi nồng cảnh ước mơ
Đã hiểu bao người say xướng họa
Còn hay những kẻ mộng chơi cờ
Trang đời nhuộm đỏ màu thương nhớ
Tỏa ngát hương lòng giũ sạch dơ.
Manh Kỷ TP Vinh.
Bốn bể giao hòa
Tưng bừng quí lão dạo đường thơ
Xướng họa cùng nhau thỏa nỗi chờ
Tỷ lấy trăng vàng xua cõi mộng
Huynh làm pháo đỏ bện vần mơ
Kim bằng nghĩa gởi vui lòng bậu
Lãng tử tình trao đẹp ván cờ
Bốn bể giao hòa câu bạn hữu
Ta mình dệt chữ thể nào dơ
Vancali Nov. 12.2020
VÌ SAO?
Bác Phượng sao mà chẳng trỗi thơ?
Làm bao bạn hữu phải trông chờ
Âu sầu rủ bụng khơi niềm nhớ
Thấp thỏm xui hồn gạt nỗi mơ
Chúc lão tưng bừng khi gọi phở
Cầu huynh rộn rã lúc say cờ
Kinh trì Pháp học đừng dang dở
Bướm vẹn yêu kiều miễn để dơ.
HỒNG THOẠI 13.11.20
vancali96
13-11-2020, 08:43 PM
VÌ SAO?
Bác Phượng sao mà chẳng trỗi thơ?
Làm bao bạn hữu phải trông chờ
Âu sầu rủ bụng khơi niềm nhớ
Thấp thỏm xui hồn gạt nỗi mơ
Chúc lão tưng bừng khi gọi phở
Cầu huynh rộn rã lúc say cờ
Kinh trì Pháp học đừng dang dở
Bướm vẹn yêu kiều miễn để dơ.
HỒNG THOẠI 13.11.20
Lão làm thơ
Canh tàn tựa cửa lão làm thơ
Bởi biết ngoài kia bọn nữ chờ
Võng đỏ trao nàng khi được cớ
Trâm vàng gởi bậu lúc vào mơ
Hằng mong ả khoái , kim luồn nhợ
Những tưởng người vui , gió dựng cờ
Ngủ mộng chung đường vơi nỗi nhớ
Hoa hồng biếu bạn thoảng mùi dơ
Vancali Nov. 13.2020
hồng vy
13-11-2020, 11:41 PM
CŨNG BIẾT TỘI
Bao ngày đã bận chẳng mần thơ
Dẫn lấy tình xưa để bạn chờ
Sẽ nhớ điều hay nhờ trải mộng
Đang tìm chỗ đẹp sống nhiều mơ
Âm thầm chữ viết làm phiên bản
Lặng lẽ đường đi đổi nước cờ
Dẫu có đôi lời chưa định hỏi
Nhưng mà cũng biết tội còn dơ.
TXS 13/11/2020
VÌ SAO?
Bác Phượng sao mà chẳng trỗi thơ?
Làm bao bạn hữu phải trông chờ
Âu sầu rủ bụng khơi niềm nhớ
Thấp thỏm xui hồn gạt nỗi mơ
Chúc lão tưng bừng khi gọi phở
Cầu huynh rộn rã lúc say cờ
Kinh trì Pháp học đừng dang dở
Bướm vẹn yêu kiều miễn để dơ.
HỒNG THOẠI 13.11.20
Lão làm thơ
Canh tàn tựa cửa lão làm thơ
Bởi biết ngoài kia bọn nữ chờ
Võng đỏ trao nàng khi được cớ
Trâm vàng gởi bậu lúc vào mơ
Hằng mong ả khoái , kim luồn nhợ
Những tưởng người vui , gió dựng cờ
Ngủ mộng chung đường vơi nỗi nhớ
Hoa hồng biếu bạn thoảng mùi dơ
Vancali Nov. 13.2020
Non Tài
Lặng lẽ đêm ngồi trải áng thơ
Nhằm mai bạn đỡ mất công chờ
Nhưng lòng mãi sợ bài hoen vở
Bởi tánh luôn ngần nghĩa nhạt mơ
Vẫn quyết dùng câu hòa ửng nhợ
Hoài lo kiếm ngữ để nâng cờ
Mong rằng quí hữu đừng chê dở
Vốn nữ non tài vận phải dơ.
Hồng Vy
13-11-2020
HỒNG THOẠI
14-11-2020, 06:31 AM
Giỏi
Ngài Trương ghẹo gái giỏi không nào?
Đặng bữa sang Gà tiếng nổ cao
Chỗ tệ chàng ơi! đừng bẩm báo
Điều hay Cả hỡi! nhớ thêm vào
Luôn làm vẻ mặt tươi dường sáo
Hãy tả tâm mình lớn tựa ao
Đề dịp đầu năm mời quí lão
Vườn thi thỏa cụng chén xuân đào.
Hồng Vy
12-11-2020
Cả hào hoa
Găp nữ rình xem Cả thế nào
Chân quỳ nhẫn tặng mắt nhìn cao
Im lìm nghĩa nặng ông thề ráo
Vội vã tình sâu ổng nói vào
Dẫu có sang hèn luôn một đảo
Cho dù khổ nạn vẫn cùng ao
Lòng chung thủy suốt đời ngoan đạo
Nguyện ở gần bên mãi với đào
Vancali Nov. 12.2020
TRÁNH VOI...
Khoản phét Hồng Vi xịn cỡ nào?
Thưa rằng chị đó ở tầm cao!
Vừa trông phụ nữ đà lo rảo
Mới gặp đàn ông đã lẩn vào
Muốn thử lần nghe rồi hại não?
Ưng tìm dịp khóc để tràn ao?
Hàm ơn chúng bạn thường khuyên bảo
Chớ thả mình sa lỗ huyệt đào!
HỒNG THOẠI 14.11.20
HỒNG THOẠI
14-11-2020, 04:16 PM
Non Tài
Lặng lẽ đêm ngồi trải áng thơ
Nhằm mai bạn đỡ mất công chờ
Nhưng lòng mãi sợ bài hoen vở
Bởi tánh luôn ngần nghĩa nhạt mơ
Vẫn quyết dùng câu hòa ửng nhợ
Hoài lo kiếm ngữ để nâng cờ
Mong rằng quí hữu đừng chê dở
Vốn nữ non tài vận phải dơ.
Hồng Vy
13-11-2020
KHỔ!
( Họa hoán vận - Họa vui )
Khổ nỗi Vy Hồng chuộng sống dơ
Bà con bạn hữu khát khao chờ
Cô nhìn ngọc nữ hầu ăn ở
Chị dõi tiên đồng để biết mơ
Hễ sạch còn mong người gởi sớ
Và thơm mới được kẻ dâng cờ
Bằng không chớ nghĩ về duyên nợ
Mãn kiếp e rằng mỏi đợi thơ!
HỒNG THOẠI 14.11.20
hồng vy
14-11-2020, 05:48 PM
https://img.lovepik.com/free_png/32/29/72/62258PICd6I6ka6te8j52_PIC2018.png_860.png
Giỏi
Ngài Trương ghẹo gái giỏi không nào?
Đặng bữa sang Gà tiếng nổ cao
Chỗ tệ chàng ơi! đừng bẩm báo
Điều hay Cả hỡi! nhớ thêm vào
Luôn làm vẻ mặt tươi dường sáo
Hãy tả tâm mình lớn tựa ao
Đề dịp đầu năm mời quí lão
Vườn thi thỏa cụng chén xuân đào.
Hồng Vy
12-11-2020
Cả hào hoa
Găp nữ rình xem Cả thế nào
Chân quỳ nhẫn tặng mắt nhìn cao
Im lìm nghĩa nặng ông thề ráo
Vội vã tình sâu ổng nói vào
Dẫu có sang hèn luôn một đảo
Cho dù khổ nạn vẫn cùng ao
Lòng chung thủy suốt đời ngoan đạo
Nguyện ở gần bên mãi với đào
Vancali Nov. 12.2020
TRÁNH VOI...
Khoản phét Hồng Vi xịn cỡ nào?
Thưa rằng chị đó ở tầm cao!
Vừa trông phụ nữ đà lo rảo
Mới gặp đàn ông đã lẩn vào
Muốn thử lần nghe rồi hại não?
Ưng tìm dịp khóc để tràn ao?
Hàm ơn chúng bạn thường khuyên bảo
Chớ thả mình sa lỗ huyệt đào!
HỒNG THOẠI 14.11.20
Thích
Hồng râu lão ấy chảnh chưa nào ?
Phải đấng trang đài giọng vẫn cao
Õng ẹo tròn đưa tròng mắt đảo
Dềnh dang vẹn thả tánh dê vào
Môi người dẻo ngọt như lời sáo
Khoảnh ngữ tười mềm tựa nước ao
Chẳng ngại hôm nồm hay lúc bão
Ngày ra mỗi thích lượn theo đào
Hồng Vy
14-11-2020
hồng vy
14-11-2020, 09:02 PM
KHỔ!
( Họa hoán vận - Họa vui )
Khổ nỗi Vy Hồng chuộng sống dơ
Bà con bạn hữu khát khao chờ
Cô nhìn ngọc nữ hầu ăn ở
Chị dõi tiên đồng để biết mơ
Hễ sạch còn mong người gởi sớ
Và thơm mới được kẻ dâng cờ
Bằng không chớ nghĩ về duyên nợ
Mãn kiếp e rằng mỏi đợi thơ!
HỒNG THOẠI 14.11.20
Cản
Cả giận do nường nói lão dơ
Ngày đêm vật vưỡng trước hiên chờ
Luôn bày đủ kế cho đời sợ
Mãi chuốt tươi hình để họ mơ
Tải đạo tầm sư dùng các cỡ
Nhờ tiên khẩn thánh dựng muôn cờ
Nhưng thời số Cả nào suông nợ
Vẫn bị nương này cản ý thơ.
Hồng Vy
14-11-2020
HỒNG THOẠI
15-11-2020, 12:28 PM
Cản
Cả giận do nường nói lão dơ
Ngày đêm vật vưỡng trước hiên chờ
Luôn bày đủ kế cho đời sợ
Mãi chuốt tươi hình để họ mơ
Tải đạo tầm sư dùng các cỡ
Nhờ tiên khẩn thánh dựng muôn cờ
Nhưng thời số Cả nào suông nợ
Vẫn bị nương này cản ý thơ.
Hồng Vy
14-11-2020
NỮ SĨ HỒNG VY
Bát đũa ăn rồi bậu để dơ
Chồng kêu xuống rửa thị la: - Chờ!
Trời xanh rủ chị om sòm mớ
Bụng đẫy ru nàng hối hả mơ
Sống giữa khu vườn thơm vị phở
Hòa muôn cảnh tượng thắm bông cờ
Bừng cơn mộng ảo Vy hồi nhớ
Vội vã chong đèn thảo áng thơ.
HỒNG THOẠI 15.11.20
hồng vy
15-11-2020, 05:04 PM
CHỮ KHỎI DƠ
Bao lần tớ đã họa bài thơ
Khỏi bạn ngày đêm nỗi luống chờ
Vẫn biết tâm hồn đang đủ mộng
Từng nghe cuộc sống hãy còn mơ
Vô tìm giải pháp vào quân tượng
Chuẩn bị đường đi giữ nước cờ
Dẫu thấy muôn vàn câu dạ tỏ
Say dòng chữ tạo viết đừng dơ.
TXS 15/11/2020
Cảm ơn xếp Thoại đã họa thơ!
NỮ SĨ HỒNG VY
Bát đũa ăn rồi bậu để dơ
Chồng kêu xuống rửa thị la: - Chờ!
Trời xanh rủ chị om sòm mớ
Bụng đẫy ru nàng hối hả mơ
Sống giữa khu vườn thơm vị phở
Hòa muôn cảnh tượng thắm bông cờ
Bừng cơn mộng ảo Vy hồi nhớ
Vội vã chong đèn thảo áng thơ.
HỒNG THOẠI 15.11.20
Công Lớn
Cả Thoại tuy nhìn lắm chỗ dơ
Nào hay việc lão mấy ai chờ?
Bên nhà tiến sĩ người đâu nợ
Cạnh tỷ Van Cà sếp vẫn mơ
Bữa lội trời cao cầu thỉnh sớ
Lần chiêu tướng giỏi tặng thêm cờ
Thi đàn xướng họa chưa ngày nhỡ
Rõ phục công này óng tưởng thơ.
Hồng Vy
15-11-2020
buixuanphuong09
15-11-2020, 07:18 PM
Bội hứa
Bao lần ai hứa hỏng xa em
Nhớ lại u buồn lệ đổ thêm
Khóe mắt hương đời còn vương nét
Thân cây dấu khắc vẫn hằn tên
Cho rằng nghĩa bạn luôn nồng ấm
Cứ ngỡ tình ta mãi vững bền
Kỷ niệm nhiều năm đời gắn bó
Sao giờ hai đứa chẳng gần bên
Vancali 96
Nỏ Vẹn Bên
Dẫu biết anh đà bỏ mặc em
Sao lòng tưởng nhớ vẫn chồng thêm
Đầu hôm vất vưởng ngồi thêu mộng
Giữa buổi bơ phờ đứng gọi tên
Mãi trách tình xưa nào tỏa rạng
Hoài ghen nợ cũ chẳng vui bền
Duyên tàn nghĩa cách đời phân nẻo
Nỗi ước luôn lìa nỏ vẹn bên.
Hồng Vy
08-11-2020
THOÁT NẠN
( Họa vui )
Sở dĩ anh chàng trốn biệt em
Do vì quá sợ lãnh đòn thêm
Ê chề tựa mão ngồi ăn hến
Ảo não như thìn bị trúng tên
Giở võ ra hoài ông phát mệt
Dùng tay nhéo mãi ổng la bền
Âm thầm nỏ dám chào tư lệnh
Tếch thẳng đêm ngày miễn chực bên!
HỒNG THOẠI 10.11.20
Hỏng nhớ em !
Cũng tại thay lòng hỏng nhớ em !
Mong chờ mỗi phút khổ càng thêm
Vì ham vẻ mặt đành xa bến
Bởi thích khuôn mày đã bội tên
Biển hẹn không màng thơ dẫu mến
Đồi mơ chả thiết chuyện đâu bền
Chàng ơi có hiểu tình yêu bện
Chỉ ước đôi mình được mãi bên
Vancali Nov. 10 .2020
ĐÃ CÓ EM
Một trái tim hồng đã có em
Phương trời cách biệt não phiền thêm
Canh khuya lặng lẽ hoài xem ảnh
Sớm vắng âm thầm mãi gọi tên
Khắc khoải niềm thương duyên ước vững
Bâng khuâng nỗi nhớ phận mong bền
Đời bươn chải khổ nào ai thấy
Chết lịm bao lần tưởng ở bên.
BXP 09.11.2020
@ 7 ngày hỏng máy không vào mạng được nhưng tôi vẫn đi bộ làm thơ, hôm nay thợ mang máy sang, chú em cài cho Thi Hữu và google tài liệu, cũng chỉ trong hai trang này thôi, tôi copy thơ TH nhưng không in ra được, tâm trạng xáo động, chiều nay đi bộ nhưng không làm được thơ nên lại bỏ dở. Các cháu bảo mua máy mới, lại phải cài đặt, cũng mất nhiều thời gian. Tôi tạm thừi đăng bài đã họa cũ.
vancali96
15-11-2020, 09:28 PM
https://i.ibb.co/gdQYZ32/That-vong.jpg
manhky
16-11-2020, 12:02 PM
https://i.ibb.co/gdQYZ32/That-vong.jpg
NIỀM TIN
Xem chừng mấy bữa ả hoài thinh
Bởi cớ làm sao ..Rõ nhục hình!
Cứ ngỡ thuyền qua hòa cảnh lộng
Hay ngờ nguyệt tới phủ lời vinh
Đời thanh thản ước hồng tươi dạ
Nghĩa đậm đà mong đỏ sắc tình
Dẫu ở nơi nào xa vạn hướng
Tin rằng giữ trọn bóng hồn linh
Manh Kỷ TP Vinh
HỒNG THOẠI
16-11-2020, 05:24 PM
NIỀM TIN
Xem chừng mấy bữa ả hoài thinh
Bởi cớ làm sao ..Rõ nhục hình!
Cứ ngỡ thuyền qua hòa cảnh lộng
Hay ngờ nguyệt tới phủ lời vinh
Đời thanh thản ước hồng tươi dạ
Nghĩa đậm đà mong đỏ sắc tình
Dẫu ở nơi nào xa vạn hướng
Tin rằng giữ trọn bóng hồn linh
Manh Kỷ TP Vinh
HIỂN LINH
Sở dĩ Vy Hồng cứ lặng thinh
Vì ngôi á hậu tuyển qua hình
Truyền danh trỗi thứ nghe nào xịn
Xếp hạng thua người ngẫm chẳng vinh
Núi thẳm vùi thân hầu miễn bịnh
Rừng sâu lánh nạn để xua tình
Mười năm ẩn dật rèn thêm tính
Tái ngộ tha hồ sẽ hiển linh!
HỒNG THOẠI 16.11.20
buixuanphuong09
16-11-2020, 05:38 PM
VÌ SAO?
Bác Phượng sao mà chẳng trỗi thơ?
Làm bao bạn hữu phải trông chờ
Âu sầu rủ bụng khơi niềm nhớ
Thấp thỏm xui hồn gạt nỗi mơ
Chúc lão tưng bừng khi gọi phở
Cầu huynh rộn rã lúc say cờ
Kinh trì Pháp học đừng dang dở
Bướm vẹn yêu kiều miễn để dơ.
HỒNG THOẠI 13.11.20
Lão làm thơ
Canh tàn tựa cửa lão làm thơ
Bởi biết ngoài kia bọn nữ chờ
Võng đỏ trao nàng khi được cớ
Trâm vàng gởi bậu lúc vào mơ
Hằng mong ả khoái , kim luồn nhợ
Những tưởng người vui , gió dựng cờ
Ngủ mộng chung đường vơi nỗi nhớ
Hoa hồng biếu bạn thoảng mùi dơ
Vancali Nov. 13.2020
MÁY HỎNG
Thưa rằng tản bộ vẫn làm thơ
Máy hỏng cho nên bạn phải chờ
Chữa mãi chưa thành khôn nẻo mở
Trông hoài nỏ được khó đường mơ
Cơm ăn bỏ bữa thêm sầu vợ
Chữ viết buông trang để trắng cờ
Tứ ngán từ e người cũng sợ
Phều phào ngắc ngứ có chi dơ!
BXP 16.11.2020
vancali96
16-11-2020, 08:58 PM
https://i.ibb.co/gdQYZ32/That-vong.jpg
NIỀM TIN
Xem chừng mấy bữa ả hoài thinh
Bởi cớ làm sao ..Rõ nhục hình!
Cứ ngỡ thuyền qua hòa cảnh lộng
Hay ngờ nguyệt tới phủ lời vinh
Đời thanh thản ước hồng tươi dạ
Nghĩa đậm đà mong đỏ sắc tình
Dẫu ở nơi nào xa vạn hướng
Tin rằng giữ trọn bóng hồn linh
Manh Kỷ TP Vinh
HIỂN LINH
Sở dĩ Vy Hồng cứ lặng thinh
Vì ngôi á hậu tuyển qua hình
Truyền danh trỗi thứ nghe nào xịn
Xếp hạng thua người ngẫm chẳng vinh
Núi thẳm vùi thân hầu miễn bịnh
Rừng sâu lánh nạn để xua tình
Mười năm ẩn dật rèn thêm tính
Tái ngộ tha hồ sẽ hiển linh!
HỒNG THOẠI 16.11.20
Cả nín thinh !
Chọc Cả sao mà vẫn nín thinh !
Hàm râu ả vẽ đậm trên hình
Còn thêm mấy chữ niềm đau bịnh
Với lại dăm lời nỗi hiển vinh
Bởi đã bao ngày không tiếng lịnh
Vì trong những tháng chẳng câu tình
Lên chùa gõ trống mong chàng tỉnh
Để gã mê nàng sớm được linh !
Vancali Nov. 16.2020[/GVIDEO]
hồng vy
16-11-2020, 11:48 PM
NIỀM TIN
Xem chừng mấy bữa ả hoài thinh
Bởi cớ làm sao ..Rõ nhục hình!
Cứ ngỡ thuyền qua hòa cảnh lộng
Hay ngờ nguyệt tới phủ lời vinh
Đời thanh thản ước hồng tươi dạ
Nghĩa đậm đà mong đỏ sắc tình
Dẫu ở nơi nào xa vạn hướng
Tin rằng giữ trọn bóng hồn linh
Manh Kỷ TP Vinh
HIỂN LINH
Sở dĩ Vy Hồng cứ lặng thinh
Vì ngôi á hậu tuyển qua hình
Truyền danh trỗi thứ nghe nào xịn
Xếp hạng thua người ngẫm chẳng vinh
Núi thẳm vùi thân hầu miễn bịnh
Rừng sâu lánh nạn để xua tình
Mười năm ẩn dật rèn thêm tính
Tái ngộ tha hồ sẽ hiển linh!
HỒNG THOẠI 16.11.20
Cả nín thinh !
Chọc Cả sao mà vẫn nín thinh !
Hàm râu ả vẽ đậm trên hình
Còn thêm mấy chữ niềm đau bịnh
Với lại dăm lời nỗi hiển vinh
Bởi đã bao ngày không tiếng lịnh
Vì trong những tháng chẳng câu tình
Lên chùa gõ trống mong chàng tỉnh
Để gã mê nàng sớm được linh !
Vancali Nov. 16.2020[/GVIDEO]
Ngỡ Thần Linh
Van Cà dọa tí Cả đà thinh
Mặt hãi dường như sắp tử hình
Đến nỗi đêm nằm tâm chẳng tịnh
Thương lần ả nguýt mộng nào vinh
Nhiều hôm nỗi sợ trào ngang đỉnh
Lắm bữa niềm lo lụy cả tình
Cứ giận cho phần không bản lĩnh
Ra đường đụng gái ngỡ thần linh.
Hồng Vy
16-11-2020
buixuanphuong09
17-11-2020, 10:22 AM
HIỂN LINH
Sở dĩ Vy Hồng cứ lặng thinh
Vì ngôi á hậu tuyển qua hình
Truyền danh trỗi thứ nghe nào xịn
Xếp hạng thua người ngẫm chẳng vinh
Núi thẳm vùi thân hầu miễn bịnh
Rừng sâu lánh nạn để xua tình
Mười năm ẩn dật rèn thêm tính
Tái ngộ tha hồ sẽ hiển linh!
HỒNG THOẠI 16.11.20
Cả nín thinh !
Chọc Cả sao mà vẫn nín thinh !
Hàm râu ả vẽ đậm trên hình
Còn thêm mấy chữ niềm đau bịnh
Với lại dăm lời nỗi hiển vinh
Bởi đã bao ngày không tiếng lịnh
Vì trong những tháng chẳng câu tình
Lên chùa gõ trống mong chàng tỉnh
Để gã mê nàng sớm được linh !
Vancali Nov. 16.2020[/GVIDEO]
Ngỡ Thần Linh
Van Cà dọa tí Cả đà thinh
Mặt hãi dường như sắp tử hình
Đến nỗi đêm nằm tâm chẳng tịnh
Thương lần ả nguýt mộng nào vinh
Nhiều hôm nỗi sợ trào ngang đỉnh
Lắm bữa niềm lo lụy cả tình
Cứ giận cho phần không bản lĩnh
Ra đường đụng gái ngỡ thần linh.
Hồng Vy
16-11-2020
CÓ THẦN LINH?
Đo giường vợ hỏi cứ mần thinh
Mắt nhặm tay run khó định hình
Vẫn tưởng thầy Trần sinh đất Bắc
Nào ngờ Tiến sĩ ở thành Vinh
Về quê đã thấy sâu duyên phận
Vấn bạn vừa hay nặng nghĩa tình
Gốc cội tìm ra kì lạ lắm
Tin rằng dẫn dắt có Thần linh.
BXP 17.11.2020
vancali96
18-11-2020, 10:22 AM
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/rkualHRjQq0K7TiBmjFUOREc5yOtsZzFxLNRx1jzMHY2mp1HEr K8vf6vmGhXtDslanil4faZP0LLBpYArBMyGYdNYRyhnHHejbM2 lYE4IO7-7OVZ
Đêm Nguyệt Tỏ
( NĐT. Bát Láy. Áp Cú )
Khắp ngõ đêm về nguyệt tỏa xinh
Xinh ngời mọi chỗ thỏa thê mình
Mình say ngất ngưởng dòng ân nghĩa
Nghĩa quyện êm đềm cảnh chốn sinh
Sinh ở trần gian đầy dẫy mộng
Mộng nơi cõi sự thiết tha tình
Tình đon đả bện nồng muôn sắc
Sắc trỗi tưng bừng vạn nẻo minh.
Hồng Vy
17-11-2020
Nguyệt vẫn xinh
Nguyệt ở non ngàn dáng vẫn xinh
Xinh làm lãng tử ước duyên mình
Mình sao gặp phải ngày đi lính
Lính đã quên dần tuổi học sinh
Sinh chứng huy hoàng mơ tột đỉnh
Đỉnh chung vất vưỡng mộng đa tình
Tình yêu vĩnh cửu lòng thanh tịnh
Tịnh khẩu nhu hiền dễ xác minh
Vancali Nov. 17.2020
HỒNG THOẠI
19-11-2020, 05:26 PM
Nguyệt vẫn xinh
Nguyệt ở non ngàn dáng vẫn xinh
Xinh làm lãng tử ước duyên mình
Mình sao gặp phải ngày đi lính
Lính đã quên dần tuổi học sinh
Sinh chứng huy hoàng mơ tột đỉnh
Đỉnh chung vất vưỡng mộng đa tình
Tình yêu vĩnh cửu lòng thanh tịnh
Tịnh khẩu nhu hiền dễ xác minh
Vancali Nov. 17.2020
CHUYỆN NÀNG VY
Vy Hồng thuở bé rỡ ràng xinh
Xinh xắn cồn danh tận chỗ mình
Mình vẫn om sòm nghe lục tỉnh
Tỉnh vừa hớn hở gặp chàng sinh*
Sinh hiền dẫn cậu ân cần tính
Tính bảnh làm cô rộn rã tình
Tình càm huy hoàng duyên đã định
Định ngày cưới hỏi dạt dào minh!
* sinh: ( từ cũ ) người thanh niên
HỒNG THOẠI 19.11.20
HỒNG THOẠI
19-11-2020, 05:46 PM
Cả nín thinh !
Chọc Cả sao mà vẫn nín thinh !
Hàm râu ả vẽ đậm trên hình
Còn thêm mấy chữ niềm đau bịnh
Với lại dăm lời nỗi hiển vinh
Bởi đã bao ngày không tiếng lịnh
Vì trong những tháng chẳng câu tình
Lên chùa gõ trống mong chàng tỉnh
Để gã mê nàng sớm được linh !
Vancali Nov. 16.2020
[CENTER]
YÊU THÌ KHỔ...
( Họa hoán vận )
Van Cà trước ngụ ở thành Vinh
Tiếng trỗi ngàn phương bởi ngoại hình
Ngẩng mặt nhìn cô dường Quách Tĩnh
Nghiêng đầu thấy chị tưởng Hoài Linh
Dù sung bởi vẫn rong mười tỉnh
Cũng oải vì luôn tiếp bạn tình
Khổ nỗi yêu nhiều gây lắm bịnh
Nên vù đến Mĩ tập mần thinh!
HỒNG THOẠI 19.11.20
hồng vy
19-11-2020, 11:49 PM
CHUYỆN NÀNG VY
Vy Hồng thuở bé rỡ ràng xinh
Xinh xắn cồn danh tận chỗ mình
Mình vẫn om sòm nghe lục tỉnh
Tỉnh vừa hớn hở gặp chàng sinh*
Sinh hiền dẫn cậu ân cần tính
Tính bảnh làm cô rộn rã tình
Tình càm huy hoàng duyên đã định
Định ngày cưới hỏi dạt dào minh!
* sinh: ( từ cũ ) người thanh niên
HỒNG THOẠI 19.11.20
Rõ Khổ
Trương Hồng thổn thức mỗi nường xinh
Xinh xắn làm anh chẳng nghĩ mình
Mình vỡ tơi bời xơ chóp đỉnh
Đỉnh tàn rệu rã khuất đường sinh
Sinh đà khiến Cả ơ thờ lịnh
Lịnh đã nhồi đêm khắc khoải tình
Tình trẽn trơ hành thân nhuốm bịnh
Bịnh hoài quấy lão nhạt nhòa minh.
Hồng Vy
19-11-2020
hồng vy
21-11-2020, 02:00 AM
https://i.postimg.cc/dVfVhfCM/Huyen-thoai-chiec-loa2222.jpg
Huyền thoại chiếc loa
Chiếc loa tiếng nói của bao phường
Huyện thoại một thời lắm kẻ thương
" Hạ lái " hai thằng tin ảo ảnh
" Diệt tăng " mấy chiếc chuyện vô thường
Đồng lòng " Mỹ chống " yên bờ cõi
Một dạ " nước gìn " đẹp kỷ cương
Học tập chuyên cần gương chiến đấu
Đầu quân trai tráng kiếp lên đường
Vancali 96
Vọng
Vọng bữa về thăm cảnh phố phường
Quê nhà lắm chỗ dạ còn thương
Kìa cây khế ngọt hồn mê mãi
Đó mảnh đời thơ bụng nghĩ thường
Vẫn đợi hôm nào bươn chốn biển
Luôn chờ buổi ấy ngoạn triền cương
Làng thôn mọi ngõ bàn chân chải
Thả trọn lòng say hết mỗi đường.
Hồng Vy
20-11-2020
HỒNG THOẠI
21-11-2020, 04:12 PM
Vọng
Vọng bữa về thăm cảnh phố phường
Quê nhà lắm chỗ dạ còn thương
Kìa cây khế ngọt hồn mê mãi
Đó mảnh đời thơ bụng nghĩ thường
Vẫn đợi hôm nào bươn chốn biển
Luôn chờ buổi ấy ngoạn triền cương
Làng thôn mọi ngõ bàn chân chải
Thả trọn lòng say hết mỗi đường.
Hồng Vy
20-11-2020
TƯỢNG ĐÀI
Tiếng trỗi Hồng Vy dạo ở phường
Thơ đà nổi bật lắm người thương
Triền miên ngũ độ nào e bướng
Vẹn vẽ đồng âm chẳng ngán thường
Những đận so tài cô trảm tướng
Bao chiều xướng vận ả giành cương
Bà con cảm kích đòi xây tượng
Hễ gặp ùa theo kín nẻo đường!
HỒNG THOẠI 21.11.20
hồng vy
21-11-2020, 04:53 PM
Rõ Khổ
Trương Hồng thổn thức mỗi nường xinh
Xinh xắn làm anh chẳng nghĩ mình
Mình vỡ tơi bời xơ chóp đỉnh
Đỉnh tàn rệu rã khuất đường sinh
Sinh đà khiến Cả ơ thờ lịnh
Lịnh đã nhồi đêm khắc khoải tình
Tình trẽn trơ hành thân nhuốm bịnh
Bịnh hoài quấy lão nhạt nhòa minh.
Hồng Vy
19-11-2020
Cả nhớ nường xinh
Âu sầu cụ Cả nhớ nường xinh
Xinh quá ầu ơ khổ một mình
Mình ngỡ ngàng như chàng dưới tỉnh
Tỉnh êm ái tựa gã hiền sinh
Sinh làm mắt ổng đau buồn tịnh
Tịnh để lòng ông vất vã tình
Tình cảm âm thầm nên ngã bịnh
Bịnh này rệu rã trước bình minh
Vancali Nov. 19.2020
TỈNH THỨC
KHẮP trời nắng đẹp cảnh tươi XINH
XINH phố yên thôn thích dạ mình MÌNH
MÌNH vững tu thân vì phận NGHĨA
NGHĨA bền luyện chí bởi duyên SINH
SINH đời níu ái nên chìm MỘNG
MỘNG kiếp ôm tham mới nẩy TÌNH
TÌNH mãi hôn mê thành đắm SẮC
SẮC tàn tỉnh thức trí anh MINH
BXP 21.11.2020
Số Cả
Ân cần thú thật Cả nào xinh
Xinh quở chàng chưa gọn ghẽ mình
Minh tả tơi buồn mang phận lính
Lính đờ đẫn tủi giận ngày sinh
Sinh phần bạc bẽo đời xa tỉnh
Tỉnh kiếp đìu hiu chỗ nhạt tình
Tình vuốt ve ngài nhưng chẳng nịnh
Nịnh hoài để sếp phập phồng minh.
Hồng Vy
21-11-2020
hồng vy
21-11-2020, 08:44 PM
TƯỢNG ĐÀI
Tiếng trỗi Hồng Vy dạo ở phường
Thơ đà nổi bật lắm người thương
Triền miên ngũ độ nào e bướng
Vẹn vẽ đồng âm chẳng ngán thường
Những đận so tài cô trảm tướng
Bao chiều xướng vận ả giành cương
Bà con cảm kích đòi xây tượng
Hễ gặp ùa theo kín nẻo đường!
HỒNG THOẠI 21.11.20
THÔNG TIN ĐẾN KỊP
Thuở ấy vang xa khắp xóm phường
Loa là một vật rất thân thương
Chàng ra tuyến lửa công không lạ
Thiếp ở đồng quê việc chẳng thường
Bất khuất gương cha gìn biển đảo
Anh hùng chí mẹ giữ biên cương
Thông tin đến kịp nơi làng xã
Tiếp bước chân đi mọi nẻo đường
BXP 21.11.2020
Thương về chốn cũ
Rời xa bạn hữu sống chung phường
Ngủ được đi về chốn cũ thương
Đã hết thời gian tìm mộng đủ
Còn đâu kỷ niệm ước mơ thường
Môi hồng diễm lệ mà hay bướng
Dáng liễu yêu kiều lại giỏi cương
Để một mình ta buốn áo não
Thuyền nơi viễn xứ lạc tên đường
Vancali Nov. 21.2020
Mưu
Cả hỡi! làm ơn nhịn đến phường
Xin đừng tức nữ được chồng thương
Đành khai thuở gặp nường hay bướng
Nỡ kiện ngày qua thiếp chẳng thường
Để bữa bên đàn thân nhậm tướng
Cho lần giữa trận sếp điều cương
Đà mong ước liễu mau nhầu tượng
Nỏ ngại ngày đêm giữ các đường.
Hồng Vy
21-11-2020
vancali96
23-11-2020, 08:47 PM
https://i.postimg.cc/6pdf278Z/Hut-thuoc-phien.jpg
Ánh đèn cầy
Tiên ông chỉ thích ánh đèn cầy
Rít một hơi tàn mắt kéo mây
Sự nghiệp không màng ngao * phải đủ
Công danh chả thiết sái* cho đầy
Cơm đen* ít địa * âm thầm đổi
Thuốc trắng* vơi tiền hứng khởi thay
Một buổi quá đô nằm bất động
Mẹ cha khóc ngất tại sao vầy
* Tiếng lóng của dân chơi
Vancali 96
hồng vy
24-11-2020, 12:16 AM
https://i.postimg.cc/6pdf278Z/Hut-thuoc-phien.jpg
Ánh đèn cầy
Tiên ông chỉ thích ánh đèn cầy
Rít một hơi tàn mắt kéo mây
Sự nghiệp không màng ngao * phải đủ
Công danh chả thiết sái* cho đầy
Cơm đen* ít địa * âm thầm đổi
Thuốc trắng* vơi tiền hứng khởi thay
Một buổi quá đô nằm bất động
Mẹ cha khóc ngất tại sao vầy
* Tiếng lóng của dân chơi
Vancali 96
Mỗi Cả
Nường sao thấu đặng kiểu chơi cầy
Chỉ mỗi Trương Hồng mới rạng mây
Lúc sực vài hơi mùi chẳng đẫy
Ngày tu mấy tỉn bụng chưa đầy
Trang đài giữa chợ ngài quên hẩy
Tửu thuốc bên hàng lão lại thay
Khổ bạn tìm anh nào dễ thấy
Ngài ta bởi nghiện cứ lo vầy.
Hồng Vy
23-11-2020
Tran Xuan Sinh
24-11-2020, 09:24 AM
XẾP THOẠI
Xếp Thoại từ xưa đã giỏi rồi
Thơ Đường xướng họa cũng lên ngôi
Đang làm Quản trị bao người nối
Vẫn trải vần câu lắm bạn mời
Vốn dĩ cùng đàn sao mộng đổi
Âu là nốt nhạc dễ đầy khơi
Tình ơi tiếng gọi trời vang trỗi
Hiểu biết tài năng đẹp chỗ đời.
TXS 24/ 11/2020
HỒNG THOẠI
24-11-2020, 05:11 PM
Mỗi Cả
Nường sao thấu đặng kiểu chơi cầy
Chỉ mỗi Trương Hồng mới rạng mây
Lúc sực vài hơi mùi chẳng đẫy
Ngày tu mấy tỉn bụng chưa đầy
Trang đài giữa chợ ngài quên hẩy
Tửu thuốc bên hàng lão lại thay
Khổ bạn tìm anh nào dễ thấy
Ngài ta bởi nghiện cứ lo vầy.
Hồng Vy
23-11-2020
HỆ QUẢ
Chúng bảo Hồng Vy nghiện mỗi cầy
Ăn vào giúp ả dạo cùng mây
Riềng cay khiến chị mồm không đẫy
Mỡ béo làm cô bụng nỏ đầy
Thích vị êm đềm chưa bữa sẩy
Ưng mùi nhẹ nhõm chẳng lòng thay
Xơi hoài ắt sẽ gây thù vậy
Lũ cẩu truyền nhau gặp quyết vầy!
HỒNG THOẠI 24.11.20
vancali96
24-11-2020, 08:38 PM
NGHIỆN NGẬP
Ái mộ tiên nâu cứ phải cầy
Phì phà một cuốc trí lên mây
Khuynh gia chẳng biết vê còn nặng
Bại sản nào lo kéo vẫn đầy
Phút được hồn du khoan khoái thế
Giây mừng chí thả tuyệt vời thay!
Thân teo thể kiệt người như quỷ
Nghiện ngập hôn mê mới khổ vầy
BXP 24.11.2020
@ Sau nhiều ngày sự cố, máy cũ hỏng, máy mới trục chặc, tâm trạng tôi có nhiều xáo động, cơ thể mệt mỏi vô cùng. Rồi tôi sẽ quen dần, nhưng phải tạm nghỉ thơ, ổn định lại tâm trạng, thơ bạn gửi vào trang xin tạm khất.
Mỗi Cả
Nường sao thấu đặng kiểu chơi cầy
Chỉ mỗi Trương Hồng mới rạng mây
Lúc sực vài hơi mùi chẳng đẫy
Ngày tu mấy tỉn bụng chưa đầy
Trang đài giữa chợ ngài quên hẩy
Tửu thuốc bên hàng lão lại thay
Khổ bạn tìm anh nào dễ thấy
Ngài ta bởi nghiện cứ lo vầy.
Hồng Vy
23-11-2020
HỆ QUẢ
Chúng bảo Hồng Vy nghiện mỗi cầy
Ăn vào giúp ả dạo cùng mây
Riềng cay khiến chị mồm không đẫy
Mỡ béo làm cô bụng nỏ đầy
Thích vị êm đềm chưa bữa sẩy
Ưng mùi nhẹ nhõm chẳng lòng thay
Xơi hoài ắt sẽ gây thù vậy
Lũ cẩu truyền nhau gặp quyết vầy!
HỒNG THOẠI 24.11.20
Đồ ngon tuyệt chỉ vầy !
Cũng mộng lần nao hưởng món cầy
Mong rằng sẽ được thú vờn mây
Theo chàng nỗi hứng mồi không lẩy
Với lão tìm vui rượu phải đầy
Hỡi bạn mà ăn đừng có đẩy
Ơi người hể nhậu cớ gì thay
Nghe đồn đã một lần xơi ấy
Cõi thế đồ ngon tuyệt chỉ vầy !
Vancali Nov. 24.2020
hồng vy
25-11-2020, 12:23 AM
XẾP THOẠI
Xếp Thoại từ xưa đã giỏi rồi
Thơ Đường xướng họa cũng lên ngôi
Đang làm Quản trị bao người nối
Vẫn trải vần câu lắm bạn mời
Vốn dĩ cùng đàn sao mộng đổi
Âu là nốt nhạc dễ đầy khơi
Tình ơi tiếng gọi trời vang trỗi
Hiểu biết tài năng đẹp chỗ đời.
TXS 24/ 11/2020
Sếp Cả
Tài danh của sếp thật thôi rồi
Khắp nẻo tên điền rạng rỡ ngôi
Lãnh đạo đàn thi ngày chẳng thối
Vào trang bạn hữu buổi luôn mời
Hôm gìn nét ngữ hương tròn khởi
Bữa chuốt thơ trường cảnh vẹn khơi
Nỏ ngại khi nhầu anh vẫn tới
Lòng cao cả rực sáng khung đời.
Hồng Vy
24-11-2020
buixuanphuong09
25-11-2020, 09:07 AM
SẾP THOẠI
Sếp Thoại từ xưa đã giỏi rồi
Thơ Đường xướng họa cũng lên ngôi
Đang làm Quản trị bao người nối
Vẫn trải vần câu lắm bạn mời
Vốn dĩ cùng đàn sao mộng đổi
Âu là nốt nhạc dễ đầy khơi
Tình ơi tiếng gọi trời vang trỗi
Hiểu biết tài năng đẹp chỗ đời.
TXS 24/ 11/2020
@ Mạn phép thầy Sinh sửa chữ Xếp thành Sếp. Xếp là đt, Sếp mới là dt. Tôi tra từ hẳn hoi mới dám nói.
SẾP THOẠI
Làm anh nhạc sĩ đủ vui rồi
Bởi hứa nên đành phải nhận ngôi
Đã lộ tâm hùng khi đón tiếp
Còn phô chí mạnh lúc chào mời
Thơ đường dẫu lắng kiên lòng khởi
Lục bát dù trầm vững dạ khơi
Đất đậu chim lành vang tiếng hót
Huê Viên lão Phượng trụ yên đời.
BXP 25.11.2020
hồng vy
26-11-2020, 12:14 AM
TUỲ NGHI
Già rồi sức yếu phải tuỳ nghi
Cuốc bộ gieo câu nỏ ngại gì
Bệnh lỗi chăm rèn từ lúc ở
Niêm vần chịu luyện đến ngày đi
Say sưa ngọn bút không chờ dịp
Đắm đuối trang thơ chẳng kể kì
Xướng hoạ trao tình vui bạn hữu
Ung đầu nhức mắt có nề chi.
BXP 25.11.2020
CẦU XƯỚNG HOẠ
Tao đàn rạng rỡ chớ hoài nghi
Phủ nhận từng câu cũng ích gì
Nhẹ nhõm ngôn từ thong thả bước
êm đềm ý vận khẽ khàng đi
Đường xưa kỷ niệm tươi ngàn chữ
Mộng cũ thời gian đỏ tứ kì
Vẫn mở bờ vui cầu xướng họa
Muôn vàn khấp khởi ngại làm chi.
Manh Kỷ TP Vinh.
Cũng đáng chi
Quí hữu vui cùng chẳng ngại nghi
Cầu lưu nối vận nỏ lo gì
Liên hoàn tỷ họa rồi đưa đến
Ngũ độ huynh làm cứ gởi đi
Kỷ niệm quê nhà mơ những lúc
Thời gian viễn xứ hẹn qua kỳ
Đường thơ tuổi hạc đời hoan lạc
Quả ngọt ân tình cũng đáng chi
Vancali Nov. 25.2020
Lão Phượng
Danh hùng bác Phượng nữ nào nghi
Ngữ đọ cùng thiên chẳng khác gì?
Giữa bạn thi hòa đâu muốn nghỉ
Bên đường vận kiếm mãi nghiền đi
Đà tô chốn họa nồng muôn kỉ
Đã giúp ngày vui tỏ vạn kì
Độc giả luôn chờ xin chữ ký
Trong đàn kẻ mộ cũng đều chi.
Hồng Vy
25-11-2020
Tran Xuan Sinh
26-11-2020, 10:11 AM
XẾP THOẠI
Xếp Thoại từ xưa đã giỏi rồi
Thơ Đường xướng họa cũng lên ngôi
Đang làm Quản trị bao người nối
Vẫn trải vần câu lắm bạn mời
Vốn dĩ cùng đàn sao mộng đổi
Âu là nốt nhạc dễ đầy khơi
Tình ơi tiếng gọi trời vang trỗi
Hiểu biết tài năng đẹp chỗ đời.
TXS 24/ 11/2020
XÊP LÀM CHI CŨNG ĐƯỢC
Làm chi cũng gọn Xếp chơi rồi
Những bước tung hoành lại trải ngôi
Sẽ được bao người ưng chuyển nối
Thường nghe lắm bạn vẫn thơ mời
Cung đàn có bữa trao tìm đổi
Điệu ví nhiều hôm giữ để khơi
Xướng họa Đường thi cần kiểu trỗi
Đã tỏ tài năng đẹp nhớ đời.
TXS 26/11/2020
HỒNG THOẠI
26-11-2020, 11:44 AM
XẾP THOẠI
Xếp Thoại từ xưa đã giỏi rồi
Thơ Đường xướng họa cũng lên ngôi
Đang làm Quản trị bao người nối
Vẫn trải vần câu lắm bạn mời
Vốn dĩ cùng đàn sao mộng đổi
Âu là nốt nhạc dễ đầy khơi
Tình ơi tiếng gọi trời vang trỗi
Hiểu biết tài năng đẹp chỗ đời.
TXS 24/ 11/2020
TỐT ĐỜI
Chuyện của thầy Sinh đã tốt rồi
Bây giờ sức khỏe vẫy vùng ngôi
Đem bài lục bát ân cần gởi
Thảo áng Đường thi rộn rã mời
Quản bút giao hòa thêm vững cội
Ngôn từ xướng họa ủ nồng khơi
An nhàn trọn hưởng ngày vui tới
Quẳng hết phiền lo vẹn vẽ đời.
HỒNG THOẠI 26.11.20
HỒNG THOẠI
27-11-2020, 06:23 AM
Lão Phượng
Danh hùng bác Phượng nữ nào nghi
Ngữ đọ cùng thiên chẳng khác gì?
Giữa bạn thi hòa đâu muốn nghỉ
Bên đường vận kiếm mãi nghiền đi
Đà tô chốn họa nồng muôn kỉ
Đã giúp ngày vui tỏ vạn kì
Độc giả luôn chờ xin chữ ký
Trong đàn kẻ mộ cũng đều chi.
Hồng Vy
25-11-2020
MIỄN CHẤP
Văn tài đã tỏ, bạn hồ nghi?
Lão Phượng làm thinh chẳng nói gì
Hớn hở ghi bài nhanh nhẹn nghĩ
Âm thầm chống gậy khẽ khàng đi
Ươm ngàn khoảnh mộng càng tươi ý
Thảo vạn lời thơ vẫn đúng kì
Trụ vững trên đời non thế kỉ
Không cần biện bác để mà chi!
HỒNG THOẠI 27.11.20
buixuanphuong09
27-11-2020, 01:03 PM
MIỄN CHẤP
Văn tài đã tỏ, bạn hồ nghi?
Lão Phượng làm thinh chẳng nói gì
Hớn hở ghi bài nhanh nhẹn nghĩ
Âm thầm chống gậy khẽ khàng đi
Ươm ngàn khoảnh mộng càng tươi ý
Thảo vạn lời thơ vẫn đúng kì
Trụ vững trên đời non thế kỉ
Không cần biện bác để mà chi!
HỒNG THOẠI 27.11.20
CHẢ PHẢI NGHI
Thực lão quê mùa chả phải nghi
Giao lưu bạn hữu ước mơ gì
Tình thơ bốn bể mong hoà nhập
Nghĩa Nét ba miền muốn được đi
Học mạnh vươn mình không đợi lúc
Làm hăng mở trí chẳng so kì
Chưa về cát bụi còn tung tẩy
Hố đã yên nằm để lại chi!
BXP 27.11.2020
HỒNG THOẠI
28-11-2020, 12:28 PM
Phận Con Gái
(NĐT Bvđâ)
Nữ giới sao lường nổi đục trong?
Phần như giọt nước phải theo dòng
Yên bình bến đỗ đời luôn vọng
Vữa nhạt câu thề kiếp chẳng mong
Thỏa lúc chồng đưa thuyền đẫy lọng
Buồn hôm gió đẩy mộng xa lòng
Nâng bào sửa túi trăm điều trọng
Chuỗi phận ai người có thể đong?
Hồng Vy
23-11-2020
LIỆU PHÁP BÓNG CƯỜI
Ai mà muốn hưởng vẹn nguồn trong
Chịu khó bườn lên chỗ khởi dòng
Thỏa chuốc êm đềm hôm bạn cõng
Ôm tràn hớn hở dạ từng mong
Thân nhè nhẹ duỗi khơi luồng sóng
Nước khẽ khàng ru tẩy bụi lòng
Liệu chửa ngưng buồn chơi cữ bóng
Gây cười sảng khoái miễn lường đong.
HỒNG THOẠI 28.11.20
hồng vy
28-11-2020, 03:01 PM
Phận Con Gái
(NĐT Bvđâ)
Nữ giới sao lường nổi đục trong?
Phần như giọt nước phải theo dòng
Yên bình bến đỗ đời luôn vọng
Vữa nhạt câu thề kiếp chẳng mong
Thỏa lúc chồng đưa thuyền đẫy lọng
Buồn hôm gió đẩy mộng xa lòng
Nâng bào sửa túi trăm điều trọng
Chuỗi phận ai người có thể đong?
Hồng Vy
23-11-2020
LIỆU PHÁP BÓNG CƯỜI
Ai mà muốn hưởng vẹn nguồn trong
Chịu khó bườn lên chỗ khởi dòng
Thỏa chuốc êm đềm hôm bạn cõng
Ôm tràn hớn hở dạ từng mong
Thân nhè nhẹ duỗi khơi luồng sóng
Nước khẽ khàng ru tẩy bụi lòng
Liệu chửa ngưng buồn chơi cữ bóng
Gây cười sảng khoái miễn lường đong.
HỒNG THOẠI 28.11.20
Rệu Rã
Dõng dạc Trương truyền cách ở trong
Nào hay chính lão tả tơi dòng
Hôm thi rũ rượi bờ xa ngóng
Bữa lại tiêu điều cảnh thắm mong
Tủi nỗi thuyền luôn biền biệt sóng
Sầu thân mộng mãi nhởn nhơ lòng
Bơ phờ lắm bận nằm trên võng
Xót khổ đêm ngày rệu rã đong.
Hồng Vy
28-11-2020
HỒNG THOẠI
28-11-2020, 05:41 PM
Vấn Vương
(N DT - Cửu láy - Bát vận đồng âm )
Vỏn vẹn tình xưa đã khuất đường
Sao lòng ngớ ngẩn mộng hoài vương?
Niềm riêng dạ mãi âm thầm tưởng
Phận vữa ngày luôn thổn thức lường
Buổi vẫn bơ phờ trông mọi hướng
Hôm còn rũ rượi ước ngàn phương
Làm đêm nguyệt dỗi âu sầu vướng
Quạnh quẽ trơ ngồi với tủi thương.
Hồng Vy
27-11-2020
VƯƠNG
( Họa hoán vận )
Khốn khổ cô Hồng đã bị vương
Ngày rong thất thểu vạn con đường
Im lìm dõi mắt về muôn trượng
Lặng lẽ nghiêng đầu đảo tứ phương
Nỗi nhớ giăng đầy mê muội tưởng
Người yêu trốn biệt hiển nhiên lường
Đâu còn những buổi tràn sung sướng
Tiếc thuở nhân tình rộn rã thương!
HỒNG THOẠI 28.11.20
hồng vy
28-11-2020, 07:44 PM
NHỚ NGƯỜI XƯA
Đã biết người xưa biệt nẻo đường
Ta buồn bã quạnh níu sầu vương
Từng đêm thấp thỏm gom từ lượng
Mỗi buổi trầm ngâm nhặt bóng lường
Lặng lẽ bên đèn êm ả hướng
Bơ phờ trước ngõ nhịp nhàng phương
Dòng châu nến đỏ âm thầm ngượng
Ngọn gió heo về đẩy rữa sương.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
VƯƠNG
( Họa hoán vận )
Khốn khổ cô Hồng đã bị vương
Ngày rong thất thểu vạn con đường
Im lìm dõi mắt về muôn trượng
Lặng lẽ nghiêng đầu đảo tứ phương
Nỗi nhớ giăng đầy mê muội tưởng
Người yêu trốn biệt hiển nhiên lường
Đâu còn những buổi tràn sung sướng
Tiếc thuở nhân tình rộn rã thương!
HỒNG THOẠI 28.11.20
MỘNG XẢ THƯƠNG
(Nđt, Bát láy, Bvđâ)
Nhớ thuở ngày xưa rộn rã đường
Bây giờ khắc khoải sợi tằm vương
Hờn duyên buổi gặp mơ màng vướng
Giã nghiệp tình chia thổn thức lường
Quạnh quẽ năm dài đau bỏ hướng
Âu sầu tháng rộng khổ tìm phương…
Tâm thiền lặng lẽ trời Phi tưởng*
Ước mộng âm thầm xả nỗi thương.
BXP 28.11.2020
* Tầng trời 26 cảnh giới Thiền
@ Tôi không được khoẻ, cố gắng hoạ, khi đăng lên thì thấy trùng với Hồng Vy từ Thổn thức, nhưng không sửa được đành cứ để. Sáng nay đi bộ bỏ dở, chiều không đi, sẽ phải nghỉ ít ngày.
Thổn Thức
Chiều sương quạnh quẽ ngóng bên đường
Dẫu lệ đôi hàng rả rích vương
Dạ vẫn triền miền ghì khổ vướng
Ngày luôn thấp thỏm chịu đau lường
Nhưng đời mộng vỡ tan tành hướng
Bởi gió đêm vờn rệu rã phương
Làm thân mải miết ngồi như tượng
Khắc khoải canh về phận trĩu thương.
Hồng Vy
28-11-2020
vancali96
28-11-2020, 08:32 PM
VƯƠNG
( Họa hoán vận )
Khốn khổ cô Hồng đã bị vương
Ngày rong thất thểu vạn con đường
Im lìm dõi mắt về muôn trượng
Lặng lẽ nghiêng đầu đảo tứ phương
Nỗi nhớ giăng đầy mê muội tưởng
Người yêu trốn biệt hiển nhiên lường
Đâu còn những buổi tràn sung sướng
Tiếc thuở nhân tình rộn rã thương!
HỒNG THOẠI 28.11.20
Thổn Thức
Chiều sương quạnh quẽ ngóng bên đường
Dẫu lệ đôi hàng rả rích vương
Dạ vẫn triền miền ghì khổ vướng
Ngày luôn thấp thỏm chịu đau lường
Nhưng đời mộng vỡ tan tành hướng
Bởi gió đêm vờn rệu rã phương
Làm thân mải miết ngồi như tượng
Khắc khoải canh về phận trĩu thương.
Hồng Vy
28-11-2020
Cả đón đường
Cô Hồng mỏi mệt với tình vương
Cũng tại triền miên Cả đón đường
Nhã nhặn ông cầu cho đủ hướng
Âm thầm lão khấn thật nhiều phương
Trầm ngâm gối phụng đìu hiu hưởng
Hí hửng phòng loan nhạt nhẽo lường
Hỡi tỷ im lìm nhưng chớ sượng
Yêu kiều lặng lẽ để người thương
Vancali Nov. 28.2020
hồng vy
29-11-2020, 02:56 AM
VƯƠNG
( Họa hoán vận )
Khốn khổ cô Hồng đã bị vương
Ngày rong thất thểu vạn con đường
Im lìm dõi mắt về muôn trượng
Lặng lẽ nghiêng đầu đảo tứ phương
Nỗi nhớ giăng đầy mê muội tưởng
Người yêu trốn biệt hiển nhiên lường
Đâu còn những buổi tràn sung sướng
Tiếc thuở nhân tình rộn rã thương!
HỒNG THOẠI 28.11.20
Thổn Thức
Chiều sương quạnh quẽ ngóng bên đường
Dẫu lệ đôi hàng rả rích vương
Dạ vẫn triền miền ghì khổ vướng
Ngày luôn thấp thỏm chịu đau lường
Nhưng đời mộng vỡ tan tành hướng
Bởi gió đêm vờn rệu rã phương
Làm thân mải miết ngồi như tượng
Khắc khoải canh về phận trĩu thương.
Hồng Vy
28-11-2020
Cả đón đường
Cô Hồng mỏi mệt với tình vương
Cũng tại triền miên Cả đón đường
Nhã nhặn ông cầu cho đủ hướng
Âm thầm lão khấn thật nhiều phương
Trầm ngâm gối phụng đìu hiu hưởng
Hí hửng phòng loan nhạt nhẽo lường
Hỡi tỷ im lìm nhưng chớ sượng
Yêu kiều lặng lẽ để người thương
Vancali Nov. 28.2020
Được Khen
Rình rang tỷ đã rắt thêm đường
Khởi mép Trương Hồng ngạo nghễ vương
Mặt lão triền miên sầu chẳng vướng
Lời anh dõng dạc khổ đâu lường
Nên giờ mộng gã um tùm hướng
Phải lúc danh ngài rạng rỡ phương
Bạn hữu đàn thi đều ngất ngưởng
Trông người với vẽ dịu dàng thương.
Hồng Vy
28-11-2020
Tran Xuan Sinh
29-11-2020, 05:25 PM
Tánh Cả
Bạn hữu đà quen tánh Cả rồi
Danh hùng cợt bướm lão giành ngôi
Nhầm hôm ả cậy anh nào chối
Đụng buổi cầy xơi sếp vẫn mời
mỗi chứng ngây đào chưa vẹn đổi
Bao phần dại gái mãi đều khơi
Ngày ưa thả mộng về tiên giới
Mỏi ước mình luôn rạng rỡ đời.
Hồng Vy
26-11-2020
XẾP ƯNG RỒI
Nhìn ra Xếp Thoại đã ưng rồi
Ắt hẳn phen này sẽ chộ ngôi
Đã được tài năng thì khỏi thối
Còn thêm bạn hữu quyết dâng mời
Thi đàn vẫn thấy làm duyên khởi
Gánh nặng nào hay tải chỗ khơi
Lỗi bảo mà sao đầu lại tối
Rằng nghe vậy đó kể ơn đời
TXS 29/11/2020
hồng vy
29-11-2020, 05:41 PM
VƯƠNG
( Họa hoán vận )
Khốn khổ cô Hồng đã bị vương
Ngày rong thất thểu vạn con đường
Im lìm dõi mắt về muôn trượng
Lặng lẽ nghiêng đầu đảo tứ phương
Nỗi nhớ giăng đầy mê muội tưởng
Người yêu trốn biệt hiển nhiên lường
Đâu còn những buổi tràn sung sướng
Tiếc thuở nhân tình rộn rã thương!
HỒNG THOẠI 28.11.20
Cả đón đường
Cô Hồng mỏi mệt với tình vương
Cũng tại triền miên Cả đón đường
Nhã nhặn ông cầu cho đủ hướng
Âm thầm lão khấn thật nhiều phương
Trầm ngâm gối phụng đìu hiu hưởng
Hí hửng phòng loan nhạt nhẽo lường
Hỡi tỷ im lìm nhưng chớ sượng
Yêu kiều lặng lẽ để người thương
Vancali Nov. 28.2020
XUA ÁC TƯỞNG
(Hoạ hỗn vận)
Âm thầm lễ Phật khắp mười phương
Nghiệp dấy triền miên chả dễ lường
Bởi nghĩa mơ màng tơ nhện vướng
Do tình thổn thức mạng tằm vương
Trời Tây quạnh quẽ buông tìm hướng
Nước Việt đìu hiu bỏ dõi đường
Lặng lẽ kinh trì xua ác tưởng
Êm đềm giấc ngủ cạnh người thương.
BXP 29.11.2020
@ Sáng nay mệt bỏ cả tập, cố gắng dậy thực hành khoá lễ sáng, ăn bát cháo, uống thuốc cảm rồi lại đi nằm. 9h00 kiên quyết vùng dậy, lại đi bộ, cũng hoạ xong bài thơ, đã lấy lại được tinh thần phấn chấn.
Cao Cả
Bác vẫn triền miên rảo mọi đường
Chân nào ngán ngẩm sợi bùn vương
Tìm hoa dẫu hạ um tùm vướng
Dõi vận dầu đông khắc khoải lường
Vỏn vẹn mong đàn vui đẫy hướng
Âm thầm ước bạn thỏa tròn phương
Ngày tươm tất họa thơ tràn ngưỡng
Bữa lại tưng bừng lắm kẻ thương.
Hồng Vy
29-11-2020
vancali96
29-11-2020, 09:24 PM
28-11-2020
XUA ÁC TƯỞNG
(Hoạ hỗn vận)
Âm thầm lễ Phật khắp mười phương
Nghiệp dấy triền miên chả dễ lường
Bởi nghĩa mơ màng tơ nhện vướng
Do tình thổn thức mạng tằm vương
Trời Tây quạnh quẽ buông tìm hướng
Nước Việt đìu hiu bỏ dõi đường
Lặng lẽ kinh trì xua ác tưởng
Êm đềm giấc ngủ cạnh người thương.
BXP 29.11.2020
@ Sáng nay mệt bỏ cả tập, cố gắng dậy thực hành khoá lễ sáng, ăn bát cháo, uống thuốc cảm rồi lại đi nằm. 9h00 kiên quyết vùng dậy, lại đi bộ, cũng hoạ xong bài thơ, đã lấy lại được tinh thần phấn chấn. [/INDENT][/SIZE]
Cao Cả
Bác vẫn triền miên rảo mọi đường
Chân nào ngán ngẩm sợi bùn vương
Tìm hoa dẫu hạ um tùm vướng
Dõi vận dầu đông khắc khoải lường
Vỏn vẹn mong đàn vui đẫy hướng
Âm thầm ước bạn thỏa tròn phương
Ngày tươm tất họa thơ tràn ngưỡng
Bữa lại tưng bừng lắm kẻ thương.
Hồng Vy
29-11-2020
Chốn thi đường
Đùa vui rộn rã chốn thi đường
Tuổi hạc canh tàn áo não vương
Gã thích liên hoàn thong thả lượn
Nường mê ngũ độ xốn xang lường
Trầm ngâm Phượng lão tưng bừng hướng
Hí hửng Van cà rạng rỡ phương
Những ngại Hồng Vi lòng ngất ngưởng
Hay rằng Cả Thoại ngỡ ngàng thương
Vancali Nov. 29.2020
buixuanphuong09
30-11-2020, 07:19 PM
XẾP ƯNG RỒI
Nhìn ra Xếp Thoại đã ưng rồi
Ắt hẳn phen này sẽ chộ ngôi
Đã được tài năng thì khỏi thối
Còn thêm bạn hữu quyết dâng mời
Thi đàn vẫn thấy làm duyên khởi
Gánh nặng nào hay tải chỗ khơi
Lỗi bảo mà sao đầu lại tối
Rằng nghe vậy đó kể ơn đời
TXS 29/11/2020
NGUYÊN TIÊU TỤ HỘI
Lầu Mây Tứ Trụ quyết tâm rồi
Dẫu khó khăn gì chẳng biệt ngôi
Đất giữ chim lành nhiều bạn tới
Vườn gieo giống đẹp lăm nơi mời
Giao lưu rộn rã già mừng đợi
Xướng hoạ tưng bừng trẻ thích khơi
Lục bát thơ đường bao phấn khởi
Nguyên Tiêu tụ hội rất vui đời.
BXP 30.11.2020
hồng vy
30-11-2020, 11:13 PM
Phận hẩm
Rượu nồng chưa uống đã ngà say
Tri kỷ người đâu để tỏ bày
Vẫn biết cung đời bao khúc mắc
Đâu ngờ phận số vắng đường may
Xưa đà thiếu đức oan tình đấy
Giờ phải vô duyên chịu kiếp nầy
Nhân quả luân hồi thân lữ thứ
Xuôi về cõi Phật trắng bàn tay
Vancali 96
https://i.ibb.co/NjTbLdR/Phan-ham-2222.jpg
Trắng Tay
Mới gặp Trương Hồng tỷ đã say
Người chưng đẫy sắc tựa như bày
Nơi mồm hiện trĩu trăm điều phúc
Ở mắt phô ngời vạn nỗi may
Chẳng ngại trời đông chờ ngõ ấy
Hoài mong lão nguyệt ghép duyên này
Nhưng thời sếp Thoại đâu thèm hẩy
Rõ tội cho nàng phải trắng tay.
Hồng Vy
30-11-2020
HỒNG THOẠI
01-12-2020, 04:32 PM
Trắng Tay
Mới gặp Trương Hồng tỷ đã say
Người chưng đẫy sắc tựa như bày
Nơi mồm hiện trĩu trăm điều phúc
Ở mắt phô ngời vạn nỗi may
Chẳng ngại trời đông chờ ngõ ấy
Hoài mong lão nguyệt ghép duyên này
Nhưng thời sếp Thoại đâu thèm hẩy
Rõ tội cho nàng phải trắng tay.
Hồng Vy
30-11-2020
VUA
Ngôn từ sử dụng báo rằng say
Hoặc đã thầm nghe quỷ sứ bày!
Những kiểu ê chề không muốn nhạy
Bao người lịch lãm nỏ cần may
Nguyền mau xẻo miệng cô nàng ấy
Phải lẹ truyền tên cái ngữ này
Khổ nỗi Vy là vua nói bậy
Lô bằng ả nhận trĩu vòng tay!
HỒNG THOẠI 01.12.20
vancali96
01-12-2020, 08:26 PM
Trắng Tay
Mới gặp Trương Hồng tỷ đã say
Người chưng đẫy sắc tựa như bày
Nơi mồm hiện trĩu trăm điều phúc
Ở mắt phô ngời vạn nỗi may
Chẳng ngại trời đông chờ ngõ ấy
Hoài mong lão nguyệt ghép duyên này
Nhưng thời sếp Thoại đâu thèm hẩy
Rõ tội cho nàng phải trắng tay.
Hồng Vy
30-11-2020
NỐI VÒNG TAY
Ly trà chén rượu cứ ham say
Thả chữ vào trang ý tỏ bày
Nghiệp kiếp gieo hiền khôn sợ rủi
Thân đời tạo ác khó cầu may
Trì Kinh học Phật vui nhiều đấy
Bỏ bạc xua danh sướng lắm này
Xướng hoạ trao tình thêm bạn hữu
Thi đàn bốn bể nối vòng tay.
BXP 01.12.2020 [/SIZE]
VUA
Ngôn từ sử dụng báo rằng say
Hoặc đã thầm nghe quỷ sứ bày!
Những kiểu ê chề không muốn nhạy
Bao người lịch lãm nỏ cần may
Nguyền mau xẻo miệng cô nàng ấy
Phải lẹ truyền tên cái ngữ này
Khổ nỗi Vy là vua nói bậy
Lô bằng ả nhận trĩu vòng tay!
HỒNG THOẠI 01.12.20
Cả giã say
Cứ gặp em là Cả giã say
Tình yêu dạ sủng ái trưng bày
Hồng tươi tặng ả như cầu bái
Nhẫn đẹp trao nàng cứ rủi may
Trổ giọng hào hoa , lòng chỗ ấy
Làm thơ lãng mạn , ý bên này
Duyên lành Nguyệt Lão se cùng đấy
Võng đỏ ta mình nắm chặt tay
Vancali Dec. 1.2020
hồng vy
01-12-2020, 11:12 PM
NỐI VÒNG TAY
Ly trà chén rượu cứ ham say
Thả chữ vào trang ý tỏ bày
Nghiệp kiếp gieo hiền khôn sợ rủi
Thân đời tạo ác khó cầu may
Trì Kinh học Phật vui nhiều đấy
Bỏ bạc xua danh sướng lắm này
Xướng hoạ trao tình thêm bạn hữu
Thi đàn bốn bể nối vòng tay.
BXP 01.12.2020
VUA
Ngôn từ sử dụng báo rằng say
Hoặc đã thầm nghe quỷ sứ bày!
Những kiểu ê chề không muốn nhạy
Bao người lịch lãm nỏ cần may
Nguyền mau xẻo miệng cô nàng ấy
Phải lẹ truyền tên cái ngữ này
Khổ nỗi Vy là vua nói bậy
Lô bằng ả nhận trĩu vòng tay!
HỒNG THOẠI 01.12.20
Cả giã say
Cứ gặp em là Cả giã say
Tình yêu dạ sủng ái trưng bày
Hồng tươi tặng ả như cầu bái
Nhẫn đẹp trao nàng cứ rủi may
Trổ giọng hào hoa , lòng chỗ ấy
Làm thơ lãng mạn , ý bên này
Duyên lành Nguyệt Lão se cùng đấy
Võng đỏ ta mình nắm chặt tay
Vancali Dec. 1.2020
Vẫn Bị
Giễu được Trương Hồng sướng tưởng say
Làm anh buổi nhậu đã quên bày
Nguyên chiều mắt sụp dung nào mẩy
Vẹn bữa môi trề tướng chẳng may
Bỏ xã vào thôn dằn hận ấy
Tầm sư học võ trả keo này
Nhưng buồn sức cụ không hề đẫy
Vẫn bị nương khều đến bỏng tay.
Hồng Vy
01-12-2020
buixuanphuong09
02-12-2020, 10:25 AM
Kiếp Làm Dâu
Giữ đạo dâu hiền thiếp thảo chăm
Già canh trống điểm vẫn chưa nằm
Khăn chồng sáng đội đang ngồi sửa
Thuốc mẹ mai dùng cũng phải băm
Chẳng khước ngày đông dầm bữa chợ
Nào e buổi nắng dọn khung tằm
Gia tề trẻ phụng phần luôn gánh
Bởi kiếp lưu truyền đã vạn năm.
Hồng Vy
01-12-2020
LÀM DÂU TRỜI TÂY
(Thơ vui)
Vợ quí nuông chiều quả “rất chăm”
Phòng the nắng dọi vẫn yên nằm
Ngoài song mẹ gọi vươn mình ngáp
Nội bếp anh vào lấy thịt băm
Tới cổng bần thần trông bể nước
Qua hiên lặng lẽ ngắm nong tằm
Trời Tây gái Việt an nhàn thế
Sướng vậy theo chồng đủ triệu năm.
BXP 02.12.2020
@ Góp tay với sếp Cả chọc giỡn Hồng Vy.
HỒNG THOẠI
02-12-2020, 12:26 PM
Vẫn Bị
Giễu được Trương Hồng sướng tưởng say
Làm anh buổi nhậu đã quên bày
Nguyên chiều mắt sụp dung nào mẩy
Vẹn bữa môi trề tướng chẳng may
Bỏ xã vào thôn dằn hận ấy
Tầm sư học võ trả keo này
Nhưng buồn sức cụ không hề đẫy
Vẫn bị nương khều đến bỏng tay.
Hồng Vy
01-12-2020
BÓ TAY!
Thấy oải vô cùng chuyện nữ say
Mà Vy mỗi tối thậm siêng bày
Bên cầu tấp nập cô đòi nhảy
Giữa chợ om sòm ả múa may
Cụ xã nghe lòng ê ẩm đấy
Đàn con dỗ mẹ chán chê này
Như là gió thoảng ngoài tai vậy
Phật ở ban thờ cũng bó tay!
HỒNG THOẠI 02.12.20
HỒNG THOẠI
03-12-2020, 12:34 PM
Kiếp Làm Dâu
Giữ đạo dâu hiền thiếp thảo chăm
Già canh trống điểm vẫn chưa nằm
Khăn chồng sáng đội đang ngồi sửa
Thuốc mẹ mai dùng cũng phải băm
Chẳng khước ngày đông dầm bữa chợ
Nào e buổi nắng dọn khung tằm
Gia tề trẻ phụng phần luôn gánh
Bởi kiếp lưu truyền đã vạn năm.
Hồng Vy
01-12-2020
LÀM DÂU TRỜI TÂY
(Thơ vui)
Vợ quí nuông chiều quả “rất chăm”
Phòng the nắng dọi vẫn yên nằm
Ngoài song mẹ gọi vươn mình ngáp
Nội bếp anh vào lấy thịt băm
Tới cổng bần thần trông bể nước
Qua hiên lặng lẽ ngắm nong tằm
Trời Tây gái Việt an nhàn thế
Sướng vậy theo chồng đủ triệu năm.
BXP 02.12.2020
@ Góp tay với sếp Cả chọc giỡn Hồng Vy.
SỐ HƯỞNG
Vy giàu số hưởng được chồng chăm
Suốt buổi nàng ta vẹn vẽ nằm
Lúc định nhìn trăng gào ổng ẵm
Khi ngồi thảo tứ xực bò băm
Lưng dài miệng hở dường con trắm
Liễu yếu đào tơ thủ phận tằm
Để mỗi lần thi về sức nặng
Luôn giành giải nhất đã mười năm!
HỒNG THOẠI 03.12.20
@ Thi hữu Hồng Vy rất xứng đáng được bác " góp tay " cùng em.
buixuanphuong09
03-12-2020, 01:03 PM
BÓ TAY!
Thấy oải vô cùng chuyện nữ say
Mà Vy mỗi tối thậm siêng bày
Bên cầu tấp nập cô đòi nhảy
Giữa chợ om sòm ả múa may
Cụ xã nghe lòng ê ẩm đấy
Đàn con dỗ mẹ chán chê này
Như là gió thoảng ngoài tai vậy
Phật ở ban thờ cũng bó tay!
HỒNG THOẠI 02.12.20
Chồng say
Vui buồn bạn nữ có chồng say
Lão xỉn bò lê áo tuột bày
Những lúc quềnh quang vần bỏ lại
Khi thì khỉ khọt khúc cầu may
Buông lời lảnh lót vun nhà vậy
Trỗi giọng rền vang cả xóm này
Để chó ăn chè con sợ hãi
U sầu ả vợ quét liền tay !
Vancali Dec. 2.2020
BỐN BỂ CHUNG NHÀ
Cụng chén tiêu sầu đối ẩm say
Niềm riêng khó ngỏ cứ phơi bày
Nhìn ra thuở trước nhiều điều rủi
Ngẫm lại bây gờ lắm chuyện may
Bởi dạ chưa hiền thành khổ đó
Vì tâm đã thiện được vui này
Cầu thơ bắc nhịp neo tình thắm
Bốn bể chung nhà xiết chặt tay.
BXP 03.12.2020
vancali96
03-12-2020, 08:48 PM
BÓ TAY!
Thấy oải vô cùng chuyện nữ say
Mà Vy mỗi tối thậm siêng bày
Bên cầu tấp nập cô đòi nhảy
Giữa chợ om sòm ả múa may
Cụ xã nghe lòng ê ẩm đấy
Đàn con dỗ mẹ chán chê này
Như là gió thoảng ngoài tai vậy
Phật ở ban thờ cũng bó tay!
HỒNG THOẠI 02.12.20
Chồng say
Vui buồn bạn nữ có chồng say
Lão xỉn bò lê áo tuột bày
Những lúc quềnh quang vần bỏ lại
Khi thì khỉ khọt khúc cầu may
Buông lời lảnh lót vun nhà vậy
Trỗi giọng rền vang cả xóm này
Để chó ăn chè con sợ hãi
U sầu ả vợ quét liền tay !
Vancali Dec. 2.2020
BỐN BỂ CHUNG NHÀ
Cụng chén tiêu sầu đối ẩm say
Niềm riêng khó ngỏ cứ phơi bày
Nhìn ra thuở trước nhiều điều rủi
Ngẫm lại bây gờ lắm chuyện may
Bởi dạ chưa hiền thành khổ đó
Vì tâm đã thiện được vui này
Cầu thơ bắc nhịp neo tình thắm
Bốn bể chung nhà xiết chặt tay.
BXP 03.12.2020
Uống phải say
Bạn nữ khoe rằng uống phải say
Đồ gia bảo mặc xác phô bày
Toan rồi chén ngọc nào đâu rủi
Vỡ mất mâm vàng lại chẳng may
Dễ bị lu mờ long thể đấy
Làm cho đảo lộn thế gian này
Vì khi xỉn rượu vùi nhân cách
Gặp kẻ giang hồ sẽ lấm tay
Vancali Dec. 3.2020
hồng vy
04-12-2020, 01:48 AM
SỐ HƯỞNG
Vy giàu số hưởng được chồng chăm
Suốt buổi nàng ta vẹn vẽ nằm
Lúc định nhìn trăng gào ổng ẵm
Khi ngồi thảo tứ xực bò băm
Lưng dài miệng hở dường con trắm
Liễu yếu đào tơ thủ phận tằm
Để mỗi lần thi về sức nặng
Luôn giành giải nhất đã mười năm!
HỒNG THOẠI 03.12.20
@ Thi hữu Hồng Vy rất xứng đáng được bác " góp tay " cùng em.
Lộn Năm
Cả Thoại sơ nhìn tướng cũng chăm
Nường xinh sếp đuổi đã quên nằm
Va lần nhớ ả tay ngồi gặm
Giận kẻ tranh tình lão quyết băm
Lắm bữa đào theo trườn tỉ dặm
Nhiều phen phở chọn bán lô tằm
Nhưng phần số vẫn rơi hầm thẳm
Mãi trách thân mình đẻ lộn năm.
Hồng Vy
03-12-2020
buixuanphuong09
04-12-2020, 10:47 AM
SỐ HƯỞNG
Vy giàu số hưởng được chồng chăm
Suốt buổi nàng ta vẹn vẽ nằm
Lúc định nhìn trăng gào ổng ẵm
Khi ngồi thảo tứ xực bò băm
Lưng dài miệng hở dường con trắm
Liễu yếu đào tơ thủ phận tằm
Để mỗi lần thi về sức nặng
Luôn giành giải nhất đã mười năm!
HỒNG THOẠI 03.12.20
@ Thi hữu Hồng Vy rất xứng đáng được bác " góp tay " cùng em.
Lộn Năm
Cả Thoại sơ nhìn tướng cũng chăm
Nường xinh sếp đuổi đã quên nằm
Va lần nhớ ả tay ngồi gặm
Giận kẻ tranh tình lão quyết băm
Lắm bữa đào theo trườn tỉ dặm
Nhiều phen phở chọn bán lô tằm
Nhưng phần số vẫn rơi hầm thẳm
Mãi trách thân mình đẻ lộn năm.
Hồng Vy
03-12-2020
MỪNG VY
(Thơ vui)
Đất khách theo chồng quả rất “chăm”
Canh khuya lặng lẽ đặt con nằm
Khi ham chửa thoả đe… rồi cắt!
Lúc thích chưa ngầu hẹn… sẽ băm!
Tuyết lạnh càng thêm tình bốc lửa
Giường êm lại phát nghĩa ươm tằm
Vần câu tếu giỡn còn dư sức
Viết áng thơ mừng phận bách năm.
BXP 04.12.2020
Lại góp tí nữa với Sếp. Hì Hì Hì!
vancali96
04-12-2020, 09:04 PM
SỐ HƯỞNG
Vy giàu số hưởng được chồng chăm
Suốt buổi nàng ta vẹn vẽ nằm
Lúc định nhìn trăng gào ổng ẵm
Khi ngồi thảo tứ xực bò băm
Lưng dài miệng hở dường con trắm
Liễu yếu đào tơ thủ phận tằm
Để mỗi lần thi về sức nặng
Luôn giành giải nhất đã mười năm!
HỒNG THOẠI 03.12.20
@ Thi hữu Hồng Vy rất xứng đáng được bác " góp tay " cùng em.
Lộn Năm
Cả Thoại sơ nhìn tướng cũng chăm
Nường xinh sếp đuổi đã quên nằm
Va lần nhớ ả tay ngồi gặm
Giận kẻ tranh tình lão quyết băm
Lắm bữa đào theo trườn tỉ dặm
Nhiều phen phở chọn bán lô tằm
Nhưng phần số vẫn rơi hầm thẳm
Mãi trách thân mình đẻ lộn năm.
Hồng Vy
03-12-2020
MỪNG VY
(Thơ vui)
Đất khách theo chồng quả rất “chăm”
Canh khuya lặng lẽ đặt con nằm
Khi ham chửa thoả đe… rồi cắt!
Lúc thích chưa ngầu hẹn… sẽ băm!
Tuyết lạnh càng thêm tình bốc lửa
Giường êm lại phát nghĩa ươm tằm
Vần câu tếu giỡn còn dư sức
Viết áng thơ mừng phận bách năm.
BXP 04.12.2020
Lại góp tí nữa với Sếp. Hì Hì Hì!
Giỏi ăn nằm
Phượng lão khen rằng Cả vốn chăm
Ngờ đâu tánh cụ giỏi ăn nằm
Bao ngày thấy ổng đem gà gặm
Mỗi tối nhìn ông bỏ thịt bằm
Chỉ thích chân dài , mơ hũ mắm
Và mê liễu yếu , mộng con tằm
Dầu thơm mãi xịt thường quên tắm
Bởi vậy cô phòng đã mấy năm
vancali Dec. 4.2020
hồng vy
05-12-2020, 02:03 AM
SỐ HƯỞNG
Vy giàu số hưởng được chồng chăm
Suốt buổi nàng ta vẹn vẽ nằm
Lúc định nhìn trăng gào ổng ẵm
Khi ngồi thảo tứ xực bò băm
Lưng dài miệng hở dường con trắm
Liễu yếu đào tơ thủ phận tằm
Để mỗi lần thi về sức nặng
Luôn giành giải nhất đã mười năm!
HỒNG THOẠI 03.12.20
@ Thi hữu Hồng Vy rất xứng đáng được bác " góp tay " cùng em.
MỪNG VY
(Thơ vui)
Đất khách theo chồng quả rất “chăm”
Canh khuya lặng lẽ đặt con nằm
Khi ham chửa thoả đe… rồi cắt!
Lúc thích chưa ngầu hẹn… sẽ băm!
Tuyết lạnh càng thêm tình bốc lửa
Giường êm lại phát nghĩa ươm tằm
Vần câu tếu giỡn còn dư sức
Viết áng thơ mừng phận bách năm.
BXP 04.12.2020
Lại góp tí nữa với Sếp. Hì Hì Hì!
Giỏi ăn nằm
Phượng lão khen rằng Cả vốn chăm
Ngờ đâu tánh cụ giỏi ăn nằm
Bao ngày thấy ổng đem gà gặm
Mỗi tối nhìn ông bỏ thịt bằm
Chỉ thích chân dài , mơ hũ mắm
Và mê liễu yếu , mộng con tằm
Dầu thơm mãi xịt thường quên tắm
Bởi vậy cô phòng đã mấy năm
vancali Dec. 4.2020
Nổi Tiếng
Canh tình địch thủ lão Hồng chăm
Vật vưỡng từng đêm chẳng phút nằm
Nỏ đã lên nòng ôm gọng ngắm
Dao đà dũa cạnh nhắm thù băm
Làm bao gã khiếp lui nghìn dặm
Để khối nàng say mộng chữ tằm
Rộn rã duyên người ghe chất khẳm
Tiếng mãi loang truyền cả chục năm.
Hồng Vy
04-12-2020
HỒNG THOẠI
05-12-2020, 12:48 PM
Nổi Tiếng
Canh tình địch thủ lão Hồng chăm
Vật vưỡng từng đêm chẳng phút nằm
Nỏ đã lên nòng ôm gọng ngắm
Dao đà dũa cạnh nhắm thù băm
Làm bao gã khiếp lui nghìn dặm
Để khối nàng say mộng chữ tằm
Rộn rã duyên người ghe chất khẳm
Tiếng mãi loang truyền cả chục năm.
Hồng Vy
04-12-2020
RÈN
Cũng bởi Vy Hồng tích cực chăm
Người thương ít được rảnh rang nằm
Hừng đông dẫn vịt về ao tắm
Trở nắng ra đồng lựa chỗ băm
Gió thoảng âu sầu bên vựa lẫm
Trời ban mệt mỏi giữa nương tằm
Cô rèn cụ xã ngon lành lắm
Ẵm giải Ông chồng tuyệt nhất năm!
HỒNG THOẠI 05.12.20
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.