PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ HỒNG THOẠI



Trang : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

phamanhoa
24-05-2014, 05:28 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=168484#post168484)

TỊT NGÒI
( Họa vui )
Cô Van cũng hãy ngự thuyền rồng
Khảng khái đi về biển hướng đông
Đám Chệt tưng bừng giương cổ ngóng
Quân Tàu náo nhiệt há mồm trông
Giàn khoan bỏ mặc nô đùa sóng
Hải giám buông lơi nổi loạn lòng
Chỉ mỗi làn mi nàng khẽ động
Ba thằng cướp cạn tịt ngòi ngông.
HỒNG THOẠI 23.5.14

Anh thư

Một sớm Hoàng Giao diện áo rồng
Lên thuyền thẳng hướng mặt trời đông
Bàng hoàng lũ chệt ngồi ôm mộng
Thấp thỏm quân tàu đứng dậy trông
Xô đẩy nhìn nàng tim gợn sóng
Lấn chen thấy dáng dạ xuôi lòng
Ả cười liếc mắt giàn khoan động
Té biển “chuột chù “ tỉnh giấc ngông

Vancali 5.23.14

http://s15.postimg.org/g0c99yqjf/Anh_thu_copy.jpg


DỪNG NGÔNG

Nàng Van, Hồng Thoại cưỡi lưng rồng
Canh gác hòa bình giữ biển đông
Giặc dữ ngày đêm trào cuộn gióng
Dân lành năm tháng nổi chìm trông
Lên đường hải đảo không ngừng sóng
Tiếp bước cha anh chẳng rụi lòng
Tổ Quốc vòng tay dang mãi rộng
Muôn đời lũ khựa phải dừng ngông

Hoàng Giao

TRÒ NGÔNG

Thằng Tàu lính quýnh chụp vòi rồng,
Xịt ẩu phun càn trúng đám đông.
Ướt tóc Van Cà đang đứng ngóng,
Trầy da Thoại Lão lúc ngồi trông.
An Hòa khinh khỉnh ăn khoai mộng,
Kiền Đức nhơn nhơn húp cháo lòng.
Chú Quốc lầm bầm: đồ phản động,
Cô Hoàng cười khẩy: cái trò ngông.

phamanhoa

vancali96
25-05-2014, 05:21 AM
Oai thầy pháp

Huynh Hòa pháp sự thấy tài không
Bão tố lưng trời ở biển đông
Hải Giám lắc lư teo tái mặt
Giàn khoan chìm lỉm sợ xanh lòng
Quỉ vương giáo mác tầm quân phiệt
Hà bá búa liềm đuổi giặc ngông
Sấm sét ì ầm đe bọn chệt
Tàu phù sợ hãi cuốn cờ giong

Vancali 5.25.14


http://s23.postimg.org/qhchj9gaj/Oai_thay_phap_copy.jpg

HỒNG THOẠI
25-05-2014, 04:31 PM
http://images.yume.vn/blog/201203/23/1332513126_aaa.jpg

VỊNH CÁI VÁY

Vì rằng cụ bảo hở là hay
Lắm kẻ vui mừng đến bủa vây
Váy ngắn ra đường mơ nước Mỹ
Chân dài tới sở vọng trời tây
Bồng bềnh áo mỏng tung tung lượn
Cũn cỡn quần hồng phớt phớt bay
Bởi lẽ nhiều chàng ngây ngất liếc
Cho nên mấy ả mới phơi bày

Hoàng Giao

BẢO BỐI


Kín hở ảo mờ thế mới hay,
Ra đường thiên hạ lấn nhau vây.
Khi tung ngơ ngẩn hiền nhân Mỹ,
Lúc tốc thẩn thờ quân tử Tây.
Rũ xuống, ngàn người mơ thắm đắp,
Xòe ra, vạn kẻ mộng vàng xây.
Giặc Tàu giấu kỷ bao mưu kế,
Váy ấy trùm lên sẽ lộ bày.

phamanhoa




http://s30.postimg.org/gyg0oy5m9/Tuong_dep_copy.jpg


NHỚ KĨ !
Cô nào mặc giống vậy càng hay
Đảm bảo bao chàng xúm lại vây
Cổ vũ : - Nhìn y chang gái Thái !
Đồng tình : - Ngó giống hệt dân Tây !
Đại gia trố mắt linh hồn nhảy
Tiểu chủ ôm đầu trí óc bay
Nhớ kĩ : Đừng cho ngài Phạm thấy
Tăng - xông vượt ngưỡng, lại còn bày !
HỒNG THOẠI 25.5.14

phamanhoa
25-05-2014, 06:44 PM
http://images.yume.vn/blog/201203/23/1332513126_aaa.jpg

BẢO BỐI


Kín hở ảo mờ thế mới hay,
Ra đường thiên hạ lấn nhau vây.
Khi tung ngơ ngẩn hiền nhân Mỹ,
Lúc tốc thẩn thờ quân tử Tây.
Rũ xuống, ngàn người mơ thắm lượn,
Xòe ra, vạn kẻ mộng vàng bay.
Giặc Tàu giấu kỷ bao mưu kế,
Váy ấy trùm lên sẽ lộ bày.

phamanhoa




http://s30.postimg.org/gyg0oy5m9/Tuong_dep_copy.jpg


NHỚ KĨ !
Cô nào mặc giống vậy càng hay
Đảm bảo bao chàng xúm lại vây
Cổ vũ : - Nhìn y chang gái Thái !
Đồng tình : - Ngó giống hệt dân Tây !
Đại gia trố mắt linh hồn nhảy
Tiểu chủ ôm đầu trí óc bay
Nhớ kĩ : Đừng cho ngài Phạm thấy
Tăng - xông vượt ngưỡng, lại còn bày !
HỒNG THOẠI 25.5.14




GIỮ KỸ


Mặc quần một ống lắm điều hay,
Thỉnh thoảng lộ hàng thiên hạ vây,
Lão Đức vừa nhìn mơ khắc khoải,
Thầy Hồng lỡ gặp mộng riêng tây.
Người cầm sổ đỏ mời em nhảy,
Kẻ bán nhà sang rủ ả bay.
Chỉ có Hòa tui xui xẻo thấy,
Về nhà niệm Phật chánh tâm bày.

phamanhoa

phamanhoa
26-05-2014, 06:01 AM
http://s15.postimg.org/g0c99yqjf/Anh_thu_copy.jpg

DỪNG NGÔNG

Nàng Van, Hồng Thoại cưỡi lưng rồng
Canh gác hòa bình giữ biển đông
Giặc dữ ngày đêm trào cuộn gióng
Dân lành năm tháng nổi chìm trông
Lên đường hải đảo không ngừng sóng
Tiếp bước cha anh chẳng rụi lòng
Tổ Quốc vòng tay dang mãi rộng
Muôn đời lũ khựa phải dừng ngông

Hoàng Giao

TRÒ NGÔNG

Thằng Tàu lính quýnh chụp vòi rồng,
Xịt ẩu phun càn trúng đám đông.
Ướt tóc Van Cà đang đứng ngóng,
Trầy da Thoại Lão lúc ngồi trông.
An Hòa khinh khỉnh ăn khoai mộng,
Kiền Đức nhơn nhơn húp cháo lòng.
Chú Quốc lầm bầm: đồ phản động,
Cô Hoàng cười khẩy: cái trò ngông.

phamanhoa


http://s30.postimg.org/op2sj2bu9/Em_chet_copy.jpg



THỜI CƠ CÓ MỘT


Hòa tui được dịp vểnh râu rồng,
Khoác cái long bào giữa đám đông.
Miệng lẳng lơ cười, bao kẻ ngóng,
Tay phe phẩy quạt, lắm người trông.
Thầy Kiền lép vế không buồn sống,
Lão Thoại thua cơ phải quặn lòng.
Hai vị bàn nhau tìm cách chống,
Cô Van thỏ thẻ nhớ đừng ngông.

phamanhoa

phamanhoa
26-05-2014, 06:40 AM
Hôm nay chủ nhật rùi , em dán lên bài thơ xưa cho quí huynh tỷ xem vui , chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui .

Phận má hồng

Lão Nguyệt se hoài chẳng tới đâu
Soi gương nhạt sắc lại thêm rầu
Đường tơ góc bể mong chờ mãi
Bóng nhạn chân trời đợi quá lâu
Tình cũ khôn thành lòng héo úa
Người xưa lỗi hẹn mắt u sầu
Lên chùa cúng hạn cầu ơn Phật
Một sớm khăn hồng kiệu rước dâu

Vancali 96


http://i54.tinypic.com/15xk03l.jpg



PHÍ MÁ HỒNG


Chắc tại mơ mòng mãi chốn đâu,
Trai tài cả đống, cớ chi rầu.
Thầy Hồng khá ốm nhưng thương đậm,
Xếp Đức hơi lùn lại nhớ lâu.
Trọc tóc, Hòa huynh chờ đến khổ,
Xù đầu, Quyền đệ đợi nên sầu.
Van cà chỉ gật là xong chuyện,
Mấy chục gia đình tới chọn dâu.

phamanhoa

vancali96
26-05-2014, 10:41 AM
http://i54.tinypic.com/15xk03l.jpg

PHÍ MÁ HỒNG

Chắc tại mơ mòng mãi chốn đâu,
Trai tài cả đống, cớ chi rầu.
Thầy Hồng khá ốm nhưng thương đậm,
Xếp Đức hơi lùn lại nhớ lâu.
Trọc tóc, Hòa huynh chờ đến khổ,
Xù đầu, Quyền đệ đợi nên sầu.
Van cà chỉ gật là xong chuyện,
Mấy chục gia đình tới chọn dâu.

phamanhoa

Bể dâu

Cứ chọc đây hoài hỏng chịu đâu
Ngày đông sắp đến lạnh nên rầu
Quê nhà lắm bạn vui nhiều thứ
Đất khách riêng mình khổ chịu lâu
Cũng tại non tài cho tóc rối
Rồi thêm kém sắc khiến tim sầu
Người xa dịu vợi tình trang ảo
Cách trở non ngàn , chuyện bể dâu

Vancali 5.25.14

http://s10.postimg.org/c03b9rezt/Be_dau_2222_copy.jpg

HỒNG THOẠI
26-05-2014, 10:51 AM
THỜI CƠ CÓ MỘT


Hòa tui được dịp vểnh râu rồng,
Khoác cái long bào giữa đám đông.
Miệng lẳng lơ cười, bao kẻ ngóng,
Tay phe phẩy quạt, lắm người trông.
Thầy Kiền lép vế không buồn sống,
Lão Thoại thua cơ phải quặn lòng.
Hai vị bàn nhau tìm cách chống,
Cô Van thỏ thẻ nhớ đừng ngông.

phamanhoa





QUẬY
( Hoán vận )
Sếp Phạm từng xơi cả mật rồng
Nên ngài rất quậy dẫu người đông
Hôn người khác hệ làm hư giống
Ghẹo kẻ cùng mâm khiến mệt lòng
Kiền Đức co mình không dám động
Van cà chạy mặt chả thèm trông
Bây giờ giỏi phép càng thêm lộng
Chỉ lúc về nhà mới tịt ngông !
HỒNG THOẠI 26.5.14

phamanhoa
26-05-2014, 01:51 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamanhoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=168713#post168713)

THỜI CƠ CÓ MỘT


Hòa tui được dịp vểnh râu rồng,
Khoác cái long bào giữa đám đông.
Miệng lẳng lơ cười, bao kẻ ngóng,
Tay phe phẩy quạt, lắm người trông.
Thầy Kiền lép vế không buồn sống,
Lão Thoại thua cơ phải quặn lòng.
Hai vị bàn nhau tìm cách chống,
Cô Van thỏ thẻ nhớ đừng ngông.

phamanhoa




QUẬY
( Hoán vận )
Sếp Phạm từng xơi cả mật rồng
Nên ngài rất quậy dẫu người đông
Hôn người khác hệ làm hư giống
Ghẹo kẻ cùng mâm khiến mệt lòng
Kiền Đức co mình không dám động
Van cà chạy mặt chả thèm trông
Bây giờ giỏi phép càng thêm lộng
Chỉ lúc về nhà mới tịt ngông !
HỒNG THOẠI 26.5.14

NHẮC NHỞ

Lão Thoại đừng nên mó dế rồng.
Coi chừng răng cỏ chẳng còn đông.
Hiền nhân làm phước nên gieo giống,
Quân tử ban ơn mới trải lòng.
Kiền Đức yên thân không vọng động,
Van Cà biết phận chẳng chờ trông.
Hòa tui đức lớn bay lồng lộng,
Đại Hán nhìn lên hết dám ngông.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
26-05-2014, 04:05 PM
http://i54.tinypic.com/15xk03l.jpg

PHÍ MÁ HỒNG

Chắc tại mơ mòng mãi chốn đâu,
Trai tài cả đống, cớ chi rầu.
Thầy Hồng khá ốm nhưng thương đậm,
Xếp Đức hơi lùn lại nhớ lâu.
Trọc tóc, Hòa huynh chờ đến khổ,
Xù đầu, Quyền đệ đợi nên sầu.
Van cà chỉ gật là xong chuyện,
Mấy chục gia đình tới chọn dâu.

phamanhoa



http://s10.postimg.org/c03b9rezt/Be_dau_2222_copy.jpg





CHƠI XẤU
Cũng tại Van cà ở đẩu đâu
Làm cho lão Phạm một phen rầu
Mười mâm ngũ quả coi đà ngấu
Chục kí vòng vàng sắm đã lâu
Chú rể chờ hoài gan tựa nấu
Nhà trai đợi mãi bụng đâm sầu
An Hòa tức giận bèn chơi xấu
Quyết định thôi đành cưới phụ dâu !
HỒNG THOẠI 26.5.14

phamanhoa
26-05-2014, 07:39 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=168730#post168730)


PHÍ MÁ HỒNG

Chắc tại mơ mòng mãi chốn đâu,
Trai tài cả đống, cớ chi rầu.
Thầy Hồng khá ốm nhưng thương đậm,
Xếp Đức hơi lùn lại nhớ lâu.
Trọc tóc, Hòa huynh chờ đến khổ,
Xù đầu, Quyền đệ đợi nên sầu.
Van cà chỉ gật là xong chuyện,
Mấy chục gia đình tới chọn dâu.

phamanhoa



http://s10.postimg.org/c03b9rezt/Be_dau_2222_copy.jpg




CHƠI XẤU
Cũng tại Van cà ở đẩu đâu
Làm cho lão Phạm một phen rầu
Mười mâm ngũ quả coi đà ngấu
Chục kí vòng vàng sắm đã lâu
Chú rể chờ hoài gan tựa nấu
Nhà trai đợi mãi bụng đâm sầu
An Hòa tức giận bèn chơi xấu
Quyết định thôi đành cưới phụ dâu !
HỒNG THOẠI 26.5.14

KẾ ẨU

Chọc vài ba chữ có sao đâu,
Ai đó nghe xong ắt bớt sầu.
Hết trách ông tơ xe chỉ xấu,
Thôi hờn bà nguyệt gá duyên lâu.
Ong vàng chẳng ghé cho lòng nẫu,
Bướm trắng không thăm để dạ sầu.
Nếu muốn, Hòa tui xài kế ẩu,
Thuê người mai mối đến xem dâu.

phamanhoa

vancali96
26-05-2014, 08:55 PM
http://s10.postimg.org/c03b9rezt/Be_dau_2222_copy.jpg

CHƠI XẤU
Cũng tại Van cà ở đẩu đâu
Làm cho lão Phạm một phen rầu
Mười mâm ngũ quả coi đà ngấu
Chục kí vòng vàng sắm đã lâu
Chú rể chờ hoài gan tựa nấu
Nhà trai đợi mãi bụng đâm sầu
An Hòa tức giận bèn chơi xấu
Quyết định thôi đành cưới phụ dâu !
HỒNG THOẠI 26.5.14

KẾ ẨU

Chọc vài ba chữ có sao đâu,
Ai đó nghe xong ắt bớt rầu.
Hết trách ông tơ xe chỉ xấu,
Thôi hờn bà nguyệt gá duyên lâu.
Ong vàng chẳng ghé cho lòng nẫu,
Bướm trắng không thăm để dạ sầu.
Nếu muốn, Hòa tui xài kế ẩu,
Thuê người mai mối đến xem dâu.

phamanhoa



http://s16.postimg.org/405x765v9/Vo_mong_copy.jpg

phamanhoa
27-05-2014, 07:10 AM
CHƠI XẤU
Cũng tại Van cà ở đẩu đâu
Làm cho lão Phạm một phen rầu
Mười mâm ngũ quả coi đà ngấu
Chục kí vòng vàng sắm đã lâu
Chú rể chờ hoài gan tựa nấu
Nhà trai đợi mãi bụng đâm sầu
An Hòa tức giận bèn chơi xấu
Quyết định thôi đành cưới phụ dâu !
HỒNG THOẠI 26.5.14

KẾ ẨU

Chọc vài ba chữ có sao đâu,
Ai đó nghe xong ắt bớt rầu.
Hết trách ông tơ xe chỉ xấu,
Thôi hờn bà nguyệt gá duyên lâu.
Ong vàng chẳng ghé cho lòng nẫu,
Bướm trắng không thăm để dạ sầu.
Nếu muốn, Hòa tui xài kế ẩu,
Thuê người mai mối đến xem dâu.

phamanhoa



http://s16.postimg.org/405x765v9/Vo_mong_copy.jpg



XÂY MỘNG


Van cà vỡ mộng, khổ gì đâu !
Nghe chuyện, Hòa tui cũng phát rầu.
Xót khách má hồng mang nghiệp xấu,
Thương người mắt biếc đợi duyên lâu.
Phòng không bóng lẻ nào ai thấu,
Gối chiếc thân đơn mấy kẻ sầu.
Nếu chẳng chê đây người hậu đậu,
Sẽ thưa cha mẹ nhận làm dâu.

phamanhoa

phamanhoa
27-05-2014, 02:51 PM
Thiêu thân
(Họa Chớ tin của TD)

Chữ vàng cứ ngỡ mãi tình thâm
Đặt đại giàn khoan chệt tính ngầm
Mở rộng chủ quyền xong chiếm đảo
Thêm nhiều lãnh hải tới dành dân
Lưỡi bò hiển hiện mơ cầm thú
Chín khúc thành hình mộng ác nhân
Nước Việt bao lần sang chiếm đóng
Tàu phù nhục nhã … chết thiêu thân

Vancali 5.26.14





CHE THÂN


Anh Ba tẩm ngẩm giở trò thâm,
Hải phận bày mưu quậy phá ngầm.
Chín khúc tráo trơ lừa trí thức,
Lưỡi bò nhớp nháp bịp lương dân.
Lập lờ bịa đặt điều vô nghĩa,
Lếu láo vẽ vời chuyện bất nhân.
Lý lẽ lố lăng khôn liếm láp,
Biến thành khố rách tạm che thân.

phamanhoa

phamanhoa
28-05-2014, 07:56 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamanhoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=168792#post168792)

XÂY MỘNG


Van cà vỡ mộng, khổ gì đâu !
Nghe chuyện Hòa tui cũng phát rầu.
Xót khách má hồng mang nghiệp xấu,
Thương người mắt biếc đợi duyên lâu.
Phòng không bóng lẻ nào ai thấu,
Gối chiếc thân đơn mấy kẻ sầu.
Nếu chẳng chê đây người hậu đậu,
Sẽ thưa cha mẹ nhận làm dâu.

phamanhoa



Hết rầu

Bao ngày sống vậy có gì đâu
Giá lạnh dẩn quen đã hết rầu
Đất khách ân tình như có hậu
Quê nhà kỷ niệm vắng từ lâu
Dùng trăng thả mộng thành hư cấu
Lấy bướm hòa thơ lại nhuốm sầu
Viễn xứ đi làm quên cả nhậu
Chả còn tha thiết chuyện nàng dâu

Vancali 5.28.14

http://s14.postimg.org/pzhr5c4lt/Het_rau_copy.jpg




TAN MỘNG


Xây mộng bao ngày có được đâu,
Quay về, xiêu vẹo bước chân rầu.
Trời xưa nắng nhuộm mây vân cẩu,
Đất cũ rêu mờ vách cổ lâu.
Lão Thoại cười trêu xui dạ nẫu,
Thầy Kiền cợt chọc khiến tâm sầu
Buồn tình, kiếm tí tiền đi nhậu,
Say xỉn, ngồi mơ chuyện rước dâu.

phamanhoa

phamanhoa
29-05-2014, 03:12 PM
TAN MỘNG



Xây mộng bao ngày có được đâu,
Quay về, xiêu vẹo bước chân rầu.
Trời xưa nắng nhuộm mây vân cẩu,
Đất cũ rêu mờ vách cổ lâu.
Lão Thoại cười trêu xui dạ nẫu,
Thầy Kiền cợt chọc khiến tâm sầu
Buồn tình, kiếm tí tiền đi nhậu,
Say xỉn, ngồi mơ chuyện rước dâu.

phamanhoa


Ảo vọng

Vẫn biết cuộc tình nỏ đến đâu
Vầng trăng đỉnh núi bóng đêm rầu
Sông Hương dạo ấy tình thêm hậu
Bến Ngự hôm nào chuyện rất lâu
Nón lá che mưa ngày nắng xấu
Vành môi nhớ bạn lá thu sầu
Trường Tiền bảy nhịp còn lưu dấu
Áo tím bầy chừ thủ phận dâu

Vancali 5.28.14




KHỔ HẢI MANG MANG



Thất tình, Lão Thoại biết đi đâu,
Mặt mũi chao vao nặng trĩu rầu.
Nhăn nhó như người lo hộ khẩu,
Bèo nhèo giống kẻ nhớ cao lâu.
Em Oanh lãnh đạm nên lòng nẫu,
Ả Yến chê bai để dạ sầu.
Nếu cúng ông tơ vài món lẩu,
Thời may có dịp được nhìn dâu.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
29-05-2014, 04:51 PM
TAN MỘNG



Xây mộng bao ngày có được đâu,
Quay về, xiêu vẹo bước chân rầu.
Trời xưa nắng nhuộm mây vân cẩu,
Đất cũ rêu mờ vách cổ lâu.
Lão Thoại cười trêu xui dạ nẫu,
Thầy Kiền cợt chọc khiến tâm sầu
Buồn tình, kiếm tí tiền đi nhậu,
Say xỉn, ngồi mơ chuyện rước dâu.

phamanhoa


Ảo vọng

Vẫn biết cuộc tình nỏ đến đâu
Vầng trăng đỉnh núi bóng đêm rầu
Sông Hương dạo ấy tình thêm hậu
Bến Ngự hôm nào chuyện rất lâu
Nón lá che mưa ngày nắng xấu
Vành môi nhớ bạn lá thu sầu
Trường Tiền bảy nhịp còn lưu dấu
Áo tím bầy chừ thủ phận dâu

Vancali 5.28.14




KHỔ HẢI MANG MANG



Thất tình, Lão Thoại biết đi đâu,
Mặt mũi chao vao nặng trĩu rầu.
Nhăn nhó như người lo hộ khẩu,
Bèo nhèo giống kẻ nhớ cao lâu.
Em Oanh lãnh đạm nên lòng nẫu,
Ả Yến chê bai để dạ sầu.
Nếu cúng ông tơ vài món lẩu,
Thời may có dịp được nhìn dâu.

phamanhoa







SẮC THẮM
( Nỗi lòng của cụ Hòa )
Người còn lạc bước mãi nơi đâu ?
Tiếng gió năm canh gõ nhịp rầu
Để tớ hoài mang lòng dạ nẫu
Cho mình mãi đọng nỗi buồn lâu
Bâng khuâng dáng cũ mơ màng đậu
Lặng lẽ đường xưa thảng thốt sầu
Hãy trở về đây cùng hợp tấu
Duyên tình đượm sắc thắm ngàn dâu.
HỒNG THOẠI 29.5.14


https://farm4.staticflickr.com/3693/14110398877_cf730b3aa6_z.jpg

HỒNG THOẠI
29-05-2014, 05:13 PM
CHE THÂN


Anh Ba tẩm ngẩm giở trò thâm,
Hải phận bày mưu quậy phá ngầm.
Chín khúc tráo trơ lừa trí thức,
Lưỡi bò nhớp nháp bịp lương dân.
Lập lờ bịa đặt điều vô nghĩa,
Lếu láo vẽ vời chuyện bất nhân.
Lý lẽ lố lăng khôn liếm láp,
Biến thành khố rách tạm che thân.

phamanhoa





TỰ HẠI THÂN
Trung Quốc danh lừng độc với thâm
Bao phen nước Việt trúng đòn ngầm
Thu gom sấu bé hầu tan xưởng*
Phát tán bươu vàng để hại dân
Giẫm nát tương quan - đồ bạo nghịch !
Mài cùn hữu nghị - thứ phi nhân !
Xưa nay lịch sử truyền bài học
Những kẻ gian hùng tự hại thân.
* Hiện đang rộ lên việc thương lái Trung Quốc thu mua cá sấu, bất kể là lớn hay bé, qua đó đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nguyên liệu của các cơ sở sản xuất sản phẩm từ da cá sấu.
HỒNG THOẠI 29.5.14

hoanggiao
29-05-2014, 09:29 PM
https://farm4.staticflickr.com/3693/14110398877_cf730b3aa6_z.jpg



ĐÊM SẦU

Góc bể chân trời biết ở đâu
Lòng ta khắc khoải những canh rầu
Phút giây hạnh phúc mong về hậu
Năm tháng thanh bình ước giữ lâu
Phố cũ trào dâng cơn gió thấu
Sông xưa tràn ngập bóng đêm sầu
Bông hồng kia hỡi đừng quên chậu
Em nối anh thành rể với dâu

Hoàng Giao

phamanhoa
30-05-2014, 07:01 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamanhoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=168834#post168834)

CHE THÂN


Anh Ba tẩm ngẩm giở trò thâm,
Hải phận bày mưu quậy phá ngầm.
Chín khúc tráo trơ lừa trí thức,
Lưỡi bò nhớp nháp bịp lương dân.
Lập lờ bịa đặt điều vô nghĩa,
Lếu láo vẽ vời chuyện bất nhân.
Lý lẽ lố lăng khôn liếm láp,
Biến thành khố rách tạm che thân.

phamanhoa




TỰ HẠI THÂN
Trung Quốc danh lừng độc với thâm
Bao phen nước Việt trúng đòn ngầm
Thu gom sấu bé hầu tan xưởng*
Phát tán bươu vàng để hại dân
Giẫm nát tương quan - đồ bạo nghịch !
Mài cùn hữu nghị - thứ phi nhân !
Xưa nay lịch sử truyền bài học
Những kẻ gian hùng tự hại thân.

* Hiện đang rộ lên việc thương lái Trung Quốc thu mua cá sấu, bất kể là lớn hay bé, qua đó đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nguyên liệu của các cơ sở sản xuất sản phẩm từ da cá sấu.

HỒNG THOẠI 29.5.14

NGỤY QUÂN TỬ

Thằng Tàu trong bụng lắm mưu thâm,
Hết đánh công khai lại phá ngầm.
Miệng niệm nam mô, lừa lắm chúng,
Tay cầm mã tấu, hại nhiều dân.
Mua càn nông sản: quân gian tặc,
Vét sạch tài nguyên: bọn ác nhân.
Bịa chuyện lưỡi bò hòng liếm láp,
Gian tà ngữ ấy khó yên thân.

phamanhoa

vancali96
30-05-2014, 06:34 PM
XÂY MỘNG


Van cà vỡ mộng, khổ gì đâu !
Nghe chuyện Hòa tui cũng phát rầu.
Xót khách má hồng mang nghiệp xấu,
Thương người mắt biếc đợi duyên lâu.
Phòng không bóng lẻ nào ai thấu,
Gối chiếc thân đơn mấy kẻ sầu.
Nếu chẳng chê đây người hậu đậu,
Sẽ thưa cha mẹ nhận làm dâu.

phamanhoa

ĐÊM SẦU

Góc bể chân trời biết ở đâu
Lòng ta khắc khoải những canh rầu
Phút giây hạnh phúc mong về hậu
Năm tháng thanh bình ước giữ lâu
Phố cũ trào dâng cơn gió thấu
Sông xưa tràn ngập bóng đêm sầu
Bông hồng kia hỡi đừng quên chậu
Em nối anh thành rể với dâu

Hoàng Giao


VỀ ĐÂU ?


Van cà kén chọn xứ nào đâu,
Để chốn quê xưa lắm kẻ rầu.
Lão Thoại la cà nơi quán nhậu,
Thầy Kiền lăn lóc chốn thanh lâu.
Sầu đời, Quốc đệ ngâm thơ nẫu,
Chán sống, Hòa tui hát nhạc sầu.
Chẳng lẽ ai kia không hiểu thấu,
Cứ hoài đỏng đảnh chẳng làm dâu.

phamanhoa

Thương lòng

Thương lòng cánh nhạn biết tìm đâu
Khắc khoải năm canh tựa cửa rầu
Gác vắng tin chờ ai có thấu
Trăng mờ bóng dõi phút dài lâu
Vì yêu để mắt buồn con dấu
Bởi nhớ cho mi ướm giọt sầu
Hỡi bạn tình xưa đừng ẩn lậu
Loan phòng chợt ước bóng nàng dâu

Vancali 5.29.14

http://s29.postimg.org/9atkqab3r/Thuong_long_copy.jpg

phamanhoa
31-05-2014, 05:34 AM
XÂY MỘNG


Van cà vỡ mộng, khổ gì đâu !
Nghe chuyện Hòa tui cũng phát rầu.
Xót khách má hồng mang nghiệp xấu,
Thương người mắt biếc đợi duyên lâu.
Phòng không bóng lẻ nào ai thấu,
Gối chiếc thân đơn mấy kẻ sầu.
Nếu chẳng chê đây người hậu đậu,
Sẽ thưa cha mẹ nhận làm dâu.

phamanhoa

ĐÊM SẦU

Góc bể chân trời biết ở đâu
Lòng ta khắc khoải những canh rầu
Phút giây hạnh phúc mong về hậu
Năm tháng thanh bình ước giữ lâu
Phố cũ trào dâng cơn gió thấu
Sông xưa tràn ngập bóng đêm sầu
Bông hồng kia hỡi đừng quên chậu
Em nối anh thành rể với dâu

Hoàng Giao



VỀ ĐÂU ?


Van cà kén chọn xứ nào đâu,
Để chốn quê xưa lắm kẻ rầu.
Lão Thoại la cà nơi quán nhậu,
Thầy Kiền lăn lóc chốn thanh lâu.
Sầu đời, Quốc đệ ngâm thơ nẫu,
Chán sống, Hòa tui hát nhạc sầu.
Chẳng lẽ ai kia không hiểu thấu,
Cứ hoài đỏng đảnh chẳng làm dâu.

phamanhoa

Thương lòng

Thương lòng cánh nhạn biết tìm đâu
Khắc khoải năm canh tựa cửa rầu
Gác vắng tin chờ ai có thấu
Trăng mờ bóng dõi phút dài lâu
Vì yêu để mắt buồn con dấu
Bởi nhớ cho mi ướm giọt sầu
Hỡi bạn tình xưa đừng ẩn lậu
Loan phòng chợt ước bóng nàng dâu

Vancali 5.29.14

http://s29.postimg.org/9atkqab3r/Thuong_long_copy.jpg




TIN VUI


Van cà nay đã chịu làm dâu,
Hí hửng cười toe, mắt hết rầu.
Bỏ lúc một mình ăn phá lấu,
Sang thời hai đứa ngủ cao lâu.
Lão Hồng thất chí vô bàn nhậu,
Thầy Đức buồn so uống chén sầu.
Phấn khởi, Hòa tui ngồi đớp lẩu,
Lai rai mấy xị, sướng gì đâu.

phamanhoa

vancali96
31-05-2014, 06:53 AM
CHE THÂN


Anh Ba tẩm ngẩm giở trò thâm,
Hải phận bày mưu quậy phá ngầm.
Chín khúc tráo trơ lừa trí thức,
Lưỡi bò nhớp nháp bịp lương dân.
Lập lờ bịa đặt điều vô nghĩa,
Lếu láo vẽ vời chuyện bất nhân.
Lý lẽ lố lăng khôn liếm láp,
Biến thành khố rách tạm che thân.

phamanhoa




TỰ HẠI THÂN
Trung Quốc danh lừng độc với thâm
Bao phen nước Việt trúng đòn ngầm
Thu gom sấu bé hầu tan xưởng*
Phát tán bươu vàng để hại dân
Giẫm nát tương quan - đồ bạo nghịch !
Mài cùn hữu nghị - thứ phi nhân !
Xưa nay lịch sử truyền bài học
Những kẻ gian hùng tự hại thân.

* Hiện đang rộ lên việc thương lái Trung Quốc thu mua cá sấu, bất kể là lớn hay bé, qua đó đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nguyên liệu của các cơ sở sản xuất sản phẩm từ da cá sấu.

HỒNG THOẠI 29.5.14

NGỤY QUÂN TỬ

Thằng Tàu trong bụng lắm mưu thâm,
Hết đánh công khai lại phá ngầm.
Miệng niệm nam mô, lừa lắm chúng,
Tay cầm mã tấu, hại nhiều dân.
Mua càn nông sản: quân gian tặc,
Vét sạch tài nguyên: bọn ác nhân.
Bịa chuyện lưỡi bò hòng liếm láp,
Gian tà ngữ ấy khó yên thân.

phamanhoa


Trả vay

“Chệt chù” muôn thuở lắm đòn thâm
Thôn tính Việt Nam chuẩn bị ngầm
Cấm biển ra khơi tìm lý cớ
Đâm tàu đánh cá khổ cho dân
Cắt chia lãnh hải đồ vô loại
Vi phạm chủ quyền thứ quái nhân
Lịch sử hung tàn đâu sống thọ
“ Hít le” thất trận chết vùi thân

Vancali 5.30.14

http://s29.postimg.org/rnj6xczlj/Tra_vay_2222_copy.jpg

HỒNG THOẠI
31-05-2014, 11:18 AM
TIN VUI


Van cà nay đã chịu làm dâu,
Hí hửng cười toe, mắt hết rầu.
Bỏ lúc một mình ăn phá lấu,
Sang thời hai đứa ngủ cao lâu.
Lão Hồng thất chí vô bàn nhậu,
Thầy Đức buồn so uống chén sầu.
Phấn khởi, Hòa tui ngồi đớp lẩu,
Lai rai mấy xị, sướng gì đâu.

phamanhoa






HỔNG CHỊU ĐÂU !
Chắc chắn Van cà hổng chịu đâu
Không dưng vướng cụ để buồn rầu
Đêm về bụng đói do chờ nẫu
Sáng đến hơi tàn bởi cãi lâu
Chỗ nhảy quen đường sao chẳng cáu ?
Nơi ca nhẵn mặt lại đừng sầu ?
Chi bằng chấp nhận tình duyên xấu
Đỡ khổ hơn là cái phận dâu.
HỒNG THOẠI 31.5.14

songha
31-05-2014, 03:43 PM
TIN VUI


Van cà nay đã chịu làm dâu,
Hí hửng cười toe, mắt hết rầu.
Bỏ lúc một mình ăn phá lấu,
Sang thời hai đứa ngủ cao lâu.
Lão Hồng thất chí vô bàn nhậu,
Thầy Đức buồn so uống chén sầu.
Phấn khởi, Hòa tui ngồi đớp lẩu,
Lai rai mấy xị, sướng gì đâu.

phamanhoa


HỔNG CHỊU ĐÂU !
Chắc chắn Van cà hổng chịu đâu
Không dưng vướng cụ để buồn rầu
Đêm về bụng đói do chờ nẫu
Sáng đến hơi tàn bởi cãi lâu
Chỗ nhảy quen đường sao chẳng cáu ?
Nơi ca nhẵn mặt lại đừng sầu ?
Chi bằng chấp nhận tình duyên xấu
Đỡ khổ hơn là cái phận dâu.
HỒNG THOẠI 31.5.14

THƯƠNG ĐỜI
Thương đời có lúc sợ làm dâu
Thao thức năm canh cũng phải rầu
Ông xã sa chân vào kẻ xấu
Bà nhà lạc chốn sắm đồ lâu
Khu vườn toang hoác nên lòng nẫu
Mảnh ruộng tan hoang khiến dạ sầu
Quẫn chí vùi thân trong quán nhậu
Đêm về khật khưỡng vợ mình đâu?
SONG HÀ

vancali96
31-05-2014, 09:26 PM
TIN VUI

Van cà nay đã chịu làm dâu,
Hí hửng cười toe, mắt hết rầu.
Bỏ lúc một mình ăn phá lấu,
Sang thời hai đứa ngủ cao lâu.
Lão Hồng thất chí vô bàn nhậu,
Thầy Đức buồn so uống chén sầu.
Phấn khởi, Hòa tui ngồi đớp lẩu,
Lai rai mấy xị, sướng gì đâu.

phamanhoa


HỔNG CHỊU ĐÂU !
Chắc chắn Van cà hổng chịu đâu
Không dưng vướng cụ để buồn rầu
Đêm về bụng đói do chờ nẫu
Sáng đến hơi tàn bởi cãi lâu
Chỗ nhảy quen đường sao chẳng cáu ?
Nơi ca nhẵn mặt lại đừng sầu ?
Chi bằng chấp nhận tình duyên xấu
Đỡ khổ hơn là cái phận dâu.
HỒNG THOẠI 31.5.14

THƯƠNG ĐỜI
Thương đời có lúc sợ làm dâu
Thao thức năm canh cũng phải rầu
Ông xã sa chân vào kẻ xấu
Bà nhà lạc chốn sắm đồ lâu
Khu vườn toang hoác nên lòng nẫu
Mảnh ruộng tan hoang khiến dạ sầu
Quẫn chí vùi thân trong quán nhậu
Đêm về khật khưỡng vợ mình đâu?
SONG HÀ


NỖI LÒNG


Bạn bè chẳng biết chuyện gì đâu,
Làm sao thấu hiểu bụng ai rầu.
Vu quy, họ chọn chồng dân cậu,
Xuất giá, nàng về đất cổ lâu,
Bỏ mặc người xưa tim rỉ máu,
Quên vùi kẻ cũ óc mưng sầu.
Hòa tui từ ấy sau chầu nhậu,
Lại thấy Van cà mặc áo dâu.

phamanhoa

Cưới hụt

Thấp thoáng đầu làng chiếc kiệu dâu
Vui lên mẹ bảo cớ sao rầu
Lăng xăng lão Thoại kêu chơi xấu
Hí hửng huynh Hòa nói đợi lâu
Trống nhạc vui mừng tim nặng thấu
Lời ca chúc tụng má u sầu
Thôi đành bỏ áo lên bè “chẩu”
Chú rể bàng hoàng ... ả trốn đâu ¿

Vancali 5.31.14


http://s3.postimg.org/x9xb58vgj/Cuoi_hut_copy.jpg

HỒNG THOẠI
01-06-2014, 05:31 PM
21. LỬA NỒNG

Gặp gỡ Van Ca đắm lửa nồng
Duyên tình gá nghĩa cũng như xong
Làm dâu hai họ tưng bừng xóm
Kết bạn trăm năm rạng rỡ lòng
Phạm khoái vui vầy nêu ý hiểu
Thoại đầy lo lắng soạn mưu thông
Song Hà vẫn biết rằng thi hữu
Cái chuyện cả đời ắt phải mong

Song Hà



XẠO SỰ
Cũng bởi o tê hổng mặn nồng
Ngài Hòa lấy đại vợ cho xong !
Hằng Nga cách mặt thời xa bóng
Thị Nở kề vai cũng ấm lòng
Trước mắt tuy còn điều bị động
Sau này sẽ có mẹo liên thông
Nàng kia nhất định rồi vô tróng
Xạo sự... cho đời đỡ ước mong !
HỒNG THOẠI 01.6.14

phamanhoa
01-06-2014, 06:32 PM
21. LỬA NỒNG

Gặp gỡ Van Ca đắm lửa nồng
Duyên tình gá nghĩa cũng như xong
Làm dâu hai họ tưng bừng xóm
Kết bạn trăm năm rạng rỡ lòng
Phạm khoái vui vầy nêu ý hiểu
Thoại đầy lo lắng soạn mưu thông
Song Hà vẫn biết rằng thi hữu
Cái chuyện cả đời ắt phải mong

Song Hà



XẠO SỰ

Cũng bởi o tê hổng mặn nồng
Ngài Hòa lấy đại vợ cho xong !
Hằng Nga cách mặt thời xa bóng
Thị Nở kề vai cũng ấm lòng
Trước mắt tuy còn điều bị động
Sau này sẽ có mẹo liên thông
Nàng kia nhất định rồi vô tróng
Xạo sự... cho đời đỡ ước mong !

HỒNG THOẠI 01.6.14



HẾT MONG


Hương lửa cùng ai đã nhạt nồng,
Thầy Hồng dở quẻ bảo rằng xong.
Chê người phối ngẫu ham theo bóng,
Trách kẻ tình chung chẳng giữ lòng.
Đức lão phê bình, vờ miệng ngọng,
Hòa tui góp ý,chẳng đầu thông.
Lì đòn chịu đấm ăn xôi hỏng,
Bè bạn kêu trời:- thật hết mong !

phamanhoa

songha
01-06-2014, 08:10 PM
22. XẠO SỰ
Cũng bởi o tê hổng mặn nồng
Ngài Hòa lấy đại vợ cho xong !
Hằng Nga cách mặt thời xa bóng
Thị Nở kề vai cũng ấm lòng
Trước mắt tuy còn điều bị động
Sau này sẽ có mẹo liên thông
Nàng kia nhất định rồi vô tróng
Xạo sự... cho đời đỡ ước mong !
HỒNG THOẠI 01.6.14

24. CHẮC KHỎI MONG

Bác Thoại xem như cũng chẳng nồng
Nên đời lủng củng thế sao xong
Nàng kia muốn gặp ra trông bóng
Ả nọ mơ quen cất giấu lòng
Ngạo nghễ đi vào luôn chả chỏng
Tập tàng lui đến mãi không thông
Ngài Hồng mặc xác ai hoài vọng
Để họ buồn sầu chắc khỏi mong

Song Hà

hoanggiao
01-06-2014, 08:54 PM
25. CHẢ DÁM MONG

Ngài Phạm dung dăng tưởng đã nồng
Ai ngờ cũng vậy chẳng nên xong
Lúc theo Van Cả chơi đùa sóng
Khi đến Hoàng Giao gọi cháy lòng
Hồng Thoại xen vào lo chuyện bỏng
Khắc Hiền lủi tới sợ đường thông
Song Hà chới với tung bay bổng
Kiền Đức ngồi cười chả dám mong

Hoàng Giao

HỒNG THOẠI
02-06-2014, 10:37 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=169574#post169574)

http://s30.postimg.org/i227m96ld/Vang_bac_copy.jpg


VẮNG ĐÂU?


Cứ thấy buồn buồn, chẳng tại sao
Đi ra, lẩm cẩm lại đi vào
Bần thần đêm vắng người khô ráo
Uể oải trưa dài sức hụt hao
Bác Thoại chờ tin chừng đã cáu
Cô Van gửi mắng hẳn là mau
Thuốc nào chữa được ông bà bảo
Em thử dùng vào cho máu cao...


KIỀN ĐỨC - 02/06/14



TÂM SỰ CỦA NGÀI KIỀN
Ngài Kiền vẫn mạnh khỏe, không sao !
Sở dĩ lâu nay cụ ít vào
Nhỡ gặp nàng Van e dạ náo
Hoặc rình lão Phạm sợ tình hao
Nhiều nàng nữ sĩ dung nhan kháu
Lắm vị thi đàn miệng lưỡi mau
Hiểu rõ mình chưa rành tếu táo
Đành lòng phải núp kĩ, bay cao !
HỒNG THOẠI 02.6.14

phamanhoa
03-06-2014, 05:34 AM
Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=169574#post169574)

http://s30.postimg.org/i227m96ld/Vang_bac_copy.jpg



VẮNG ĐÂU?


Cứ thấy buồn buồn, chẳng tại sao
Đi ra, lẩm cẩm lại đi vào
Bần thần đêm vắng người khô ráo
Uể oải trưa dài sức hụt hao
Bác Thoại chờ tin chừng đã cáu
Cô Van gửi mắng hẳn là mau
Thuốc nào chữa được ông bà bảo
Em thử dùng vào cho máu cao...


KIỀN ĐỨC - 02/06/14



TÂM SỰ CỦA NGÀI KIỀN

Ngài Kiền vẫn mạnh khỏe, không sao !
Sở dĩ lâu nay cụ ít vào
Nhỡ gặp nàng Van e dạ náo
Hoặc rình lão Phạm sợ tình hao
Nhiều nàng nữ sĩ dung nhan kháu
Lắm vị thi đàn miệng lưỡi mau
Hiểu rõ mình chưa rành tếu táo
Đành lòng phải núp kĩ, bay cao !

HỒNG THOẠI 02.6.14

KẾ CAO

Cố lặn cho sâu, sẽ chẳng sao,
Mặc ai thương nhớ, cứ ra vào.
Tình xưa nỡ tẩm mưa cho nhão,
Nghĩa cũ đành phơi nắng để hao.
à Yến mang bầu thì chạy tháo,
Nàng Oanh ở cử lại chuồn mau.
Miệng đời mai mỉa vờ ngơ ngáo,
Nhếch mép cười khì, quả kế cao !

phamanhoa

vancali96
03-06-2014, 08:07 AM
VẮNG ĐÂU?


Cứ thấy buồn buồn, chẳng tại sao
Đi ra, lẩm cẩm lại đi vào
Bần thần đêm vắng người khô ráo
Uể oải trưa dài sức hụt hao
Bác Thoại chờ tin chừng đã cáu
Cô Van gửi mắng hẳn là mau
Thuốc nào chữa được ông bà bảo
Em thử dùng vào cho máu cao...


KIỀN ĐỨC - 02/06/14



TÂM SỰ CỦA NGÀI KIỀN

Ngài Kiền vẫn mạnh khỏe, không sao !
Sở dĩ lâu nay cụ ít vào
Nhỡ gặp nàng Van e dạ náo
Hoặc rình lão Phạm sợ tình hao
Nhiều nàng nữ sĩ dung nhan kháu
Lắm vị thi đàn miệng lưỡi mau
Hiểu rõ mình chưa rành tếu táo
Đành lòng phải núp kĩ, bay cao !

HỒNG THOẠI 02.6.14

KẾ CAO

Cố lặn cho sâu, sẽ chẳng sao,
Mặc ai thương nhớ, cứ ra vào.
Tình xưa nở tẩm mưa cho nhão,
Nghĩa cũ đành phơi nắng để hao.
à Yến mang bầu thì chạy tháo,
Nàng Oanh ở cử lại chuồn mau.
Miệng đời mai mỉa vờ ngơ ngáo,
Nhếch mép cười khì, quả kế cao !

phamanhoa





Vì sao ?

Thi đàn vắng lặng cớ vì sao ?
Bởi thấy văn “ai” ngại bước vào
Sợ tỷ Song Hà câu độc đáo
E huynh Hồng Thoại tiếng hư hao
Hoàng Giao nhác thấy lòng toan tháo
Kiền Đức thoáng nhìn cẳng vội mau
Phạm mỗ hiên ngang cùng lũ cáo
Van cà dấu bút vượt tường cao

Vancali 6.2.14

http://s27.postimg.org/b2031arab/Vi_sao.jpg

Lương Tú
03-06-2014, 09:31 AM
Xin giới thiệu cùng quý thi hữu một bài thơ của thi hữu Phạm Minh Khôi gởi tặng DĐ :

CHÚC MỪNG DIỄN ĐÀN THI HỮU VỮNG MẠNH
( Khoán thủ )

CHÚC hội viên mình bổng tứ thơ
MỪNG ngày hội ngộ thỏa mong chờ
DIỄN ca rực rỡ ngàn lời đẹp
ĐÀN sáo tưng bừng vạn tiếng tơ
THI sĩ, thi huynh danh chẳng hổ
HỮU tài, hữu hạnh đức không mờ
VỮNG vàng ý chí , giàu tâm huyết
MẠNH bút xây đời đẹp ước mơ.
2/6/2014- Phạm Minh Khôi


ĐÓN CHÀO BẠN.

CHÚC mời khách ghé đọc trang thơ
MỪNG bạn hòa chung thỏa ngóng chờ
DIỄN giả trăm miền xây nghĩa thắm
ĐÀN chào mọi nẻo nối duyên tơ
THI ca rộn rã luôn ngời sáng
HỮU phú âm vang chẳng nhạt mờ
VỮNG bước bên nhau tình đẹp mãi
MẠNH đời hứng trí rạng tâm mơ.

Lương Tú

HỒNG THOẠI
03-06-2014, 05:51 PM
THẾ LÀ XONG !


Van cà vớ được mối duyên nồng,
Thôi thế thì thôi, thế cũng xong.
Xếp Đức chiều mưa ngưng dệt mộng,
Thầy Hồng sáng nắng hết nao lòng.
Buồn tình, Phạm mỗ đầu thêm bóng,
Hả dạ, Hoàng cô trí hóa thông.
Phấn khởi, Song Hà tay đánh trống,
Cả làng múa hát thỏa lòng mong.

phamanhoa




CHẾT TIỆT !
Thảng thốt mà nghe rượu hết nồng
Van cà ván đã đóng thuyền xong !
Anh Hòa ủ rũ hai bầu mộng
Cụ Phạm tanh banh sáu tấc lòng
Lắm bận vời sư tìm kiểu tróng
Bao lần hỏi bạn kiếm đường thông
Lời khuyên : Chớ có mà manh động
Thất thểu ra về, chết tiệt mong !
HỒNG THOẠI 03.6.14

hoanggiao
03-06-2014, 07:08 PM
CHÚC MỪNG DIỄN ĐÀN THI HỮU VỮNG MẠNH
( Khoán thủ )

CHÚC hội viên mình bổng tứ thơ
MỪNG ngày hội ngộ thỏa mong chờ
DIỄN ca rực rỡ ngàn lời đẹp
ĐÀN sáo tưng bừng vạn tiếng tơ
THI sĩ, thi huynh danh chẳng hổ
HỮU tài, hữu hạnh đức không mờ
VỮNG vàng ý chí , giàu tâm huyết
MẠNH bút xây đời đẹp ước mơ.
2/6/2014- Phạm Minh Khôi


ĐÓN CHÀO BẠN.

CHÚC mời khách ghé đọc trang thơ
MỪNG bạn hòa chung thỏa ngóng chờ
DIỄN giả trăm miền xây nghĩa thắm
ĐÀN chào mọi nẻo nối duyên tơ
THI ca rộn rã luôn ngời sáng
HỮU phú âm vang chẳng nhạt mờ
VỮNG bước bên nhau tình đẹp mãi
MẠNH đời hứng trí rạng tâm mơ.

Lương Tú

MỪNG BẠN ĐẾN

Chúc ngày bạn đến gởi câu thơ
Mừng sánh vai nhau những mộng chờ
Diễn giỏi lời êm lay phím nhạc
Đàn trầm giọng tốt nảy đường tơ
Thi ca ngọt lịm hòa trăng sáng
Hữu cảnh xanh tươi thoảng khói mờ
Vững dạ muôn lòng trao ý tưởng
Mạnh nhà đảm nước hả hê mơ

Hoàng Giao

hoanggiao
03-06-2014, 08:22 PM
Vì sao ?

Thi đàn vắng lặng cớ vì sao ?
Bởi thấy văn “ai” ngại bước vào
Sợ tỷ Song Hà câu độc đáo
E huynh Hồng Thoại tiếng hư hao
Hoàng Giao nhác thấy lòng toan tháo
Kiền Đức thoáng nhìn cẳng vội mau
Phạm mỗ hiên ngang cùng lũ cáo
Van cà dấu bút vượt tường cao

Vancali 6.2.14

http://s27.postimg.org/b2031arab/Vi_sao.jpg


CHẲNG SAO

Nhìn hoài đôi lúc mắt thành sao
Mạnh khỏe khi vui bước đại vào
Có bữa mưa ngâu chờ tạnh ráo
Nhiều ngày nắng hạ đợi mòn hao
Song Hà luẩn quẩn ùa bay nháo
Hòa Phạm lò dò cuốn chạy mau
Hồng Thoại im ru ngồi đọc báo
Van Cà lặng vút bổng trời cao

Hoàng Giao

HỒNG THOẠI
04-06-2014, 11:05 AM
CHÚC MỪNG DIỄN ĐÀN THI HỮU VỮNG MẠNH
( Khoán thủ )

CHÚC hội viên mình bổng tứ thơ
MỪNG ngày hội ngộ thỏa mong chờ
DIỄN ca rực rỡ ngàn lời đẹp
ĐÀN sáo tưng bừng vạn tiếng tơ
THI sĩ, thi huynh danh chẳng hổ
HỮU tài, hữu hạnh đức không mờ
VỮNG vàng ý chí , giàu tâm huyết
MẠNH bút xây đời đẹp ước mơ.
2/6/2014- Phạm Minh Khôi


ĐÓN CHÀO BẠN.

CHÚC mời khách ghé đọc trang thơ
MỪNG bạn hòa chung thỏa ngóng chờ
DIỄN giả trăm miền xây nghĩa thắm
ĐÀN chào mọi nẻo nối duyên tơ
THI ca rộn rã luôn ngời sáng
HỮU phú âm vang chẳng nhạt mờ
VỮNG bước bên nhau tình đẹp mãi
MẠNH đời hứng trí rạng tâm mơ.

Lương Tú

MỪNG BẠN ĐẾN

Chúc ngày bạn đến gởi câu thơ
Mừng sánh vai nhau những mộng chờ
Diễn giỏi lời êm lay phím nhạc
Đàn trầm giọng tốt nảy đường tơ
Thi ca ngọt lịm hòa trăng sáng
Hữu cảnh xanh tươi thoảng khói mờ
Vững dạ muôn lòng trao ý tưởng
Mạnh nhà đảm nước hả hê mơ

Hoàng Giao




VẸN GIẤC MƠ
MỪNG các anh tài đến cõi thơ
DIỄN bao điệu thức thỏa ai chờ
ĐÀN tranh gởi gió tưng bừng nhạc
THI sĩ dâng đời óng ả tơ
HỮU ái trao người tình chẳng cạn
VỮNG tâm tiếp bạn nghĩa nào mờ
MẠNH nguồn hạnh phúc toàn nhân loại
HOÀI ước cho mình vẹn giấc mơ.
HỒNG THOẠI 04.6.14

vancali96
05-06-2014, 08:22 AM
VẸN GIẤC MƠ
MỪNG các anh tài đến cõi thơ
DIỄN bao điệu thức thỏa ai chờ
ĐÀN tranh gởi gió tưng bừng nhạc
THI sĩ dâng đời óng ả tơ
HỮU ái trao người tình chẳng cạn
VỮNG tâm tiếp bạn nghĩa nào mờ
MẠNH nguồn hạnh phúc toàn nhân loại
HOÀI ước cho mình vẹn giấc mơ.
HỒNG THOẠI 04.6.14

Mộng mơ

Mừng khách anh tài xướng họa thơ
Diễn câu tao nhã tháng năm chờ
Đàn buông nốt nhạc vui tình thắm
Thi hứng câu vần đẹp mối tơ
Hữu hảo quây quần bên suối cạn
Vững tinh hội ngộ dưới trăng mờ
Mạnh ai phẩy bút tầm tri kỷ
Hoài ước kim bằng đắm mộng mơ

Vancali 6.4.14

http://s28.postimg.org/owg00u2h9/Mong_mo_copy.jpg

Huy Thanh
05-06-2014, 09:25 AM
VẸN GIẤC MƠ
MỪNG các anh tài đến cõi thơ
DIỄN bao điệu thức thỏa ai chờ
ĐÀN tranh gởi gió tưng bừng nhạc
THI sĩ dâng đời óng ả tơ
HỮU ái trao người tình chẳng cạn
VỮNG tâm tiếp bạn nghĩa nào mờ
MẠNH nguồn hạnh phúc toàn nhân loại
HOÀI ước cho mình vẹn giấc mơ.
HỒNG THOẠI 04.6.14

Mộng mơ

Mừng khách anh tài xướng họa thơ
Diễn câu tao nhã tháng năm chờ
Đàn buông nốt nhạc vui tình thắm
Thi hứng câu vần đẹp mối tơ
Hữu hào quây quần bên suối cạn
Vững tinh hội ngộ dưới trăng mờ
Mạnh ai phẩy bút tầm tri kỷ
Hoài ước kim bằng đắm mộng mơ

Vancali 6.4.14

http://s28.postimg.org/owg00u2h9/Mong_mo_copy.jpg




HẰNG MƠ

CHÚC người gắn bó lộng hồn thơ
MỪNG bạn tri giao khỏi đợi chờ
DIỄN khúc "xuân tình" lưu vạn ý
ĐÀN ca "lãm thúy" thả ngàn tơ
THI tài tích nghĩa tâm hoài rạng
HỮU lộc tu nhân trí chẳng mờ
VỮNG bước qua ghềnh luôn sóng cả
MẠNH lòng bác ái dạ hằng mơ

Huy Thanh
05-6-2014

hoanggiao
05-06-2014, 10:53 PM
VẸN GIẤC MƠ
MỪNG các anh tài đến cõi thơ
DIỄN bao điệu thức thỏa ai chờ
ĐÀN tranh gởi gió tưng bừng nhạc
THI sĩ dâng đời óng ả tơ
HỮU ái trao người tình chẳng cạn
VỮNG tâm tiếp bạn nghĩa nào mờ
MẠNH nguồn hạnh phúc toàn nhân loại
HOÀI ước cho mình vẹn giấc mơ.
HỒNG THOẠI 04.6.14

Mộng mơ

Mừng khách anh tài xướng họa thơ
Diễn câu tao nhã tháng năm chờ
Đàn buông nốt nhạc vui tình thắm
Thi hứng câu vần đẹp mối tơ
Hữu hảo quây quần bên suối cạn
Vững tinh hội ngộ dưới trăng mờ
Mạnh ai phẩy bút tầm tri kỷ
Hoài ước kim bằng đắm mộng mơ

Vancali 6.4.14[

http://s28.postimg.org/owg00u2h9/Mong_mo_copy.jpg




HẰNG MƠ

CHÚC người gắn bó lộng hồn thơ
MỪNG bạn tri giao khỏi đợi chờ
DIỄN khúc "xuân tình" lưu vạn ý
ĐÀN ca "lãm thúy" thả ngàn tơ
THI tài tích nghĩa tâm hoài rạng
HỮU lộc tu nhân trí chẳng mờ
VỮNG bước qua ghềnh luôn sóng cả
MẠNH lòng bác ái dạ hằng mơ

Huy Thanh



HẸN CHỜ
Mừng người đến họa những vần thơ
Diễn giả tài cao vẫn hẹn chờ
Đàn gảy ngàn cung vang ý nhạc
Thi hòa vạn bậc trỗi dây tơ
Hữu tình chén tửu bia không lạnh
Vững dạ câu văn nghĩa chẳng mờ
Mạnh mẽ nồng nàn trăng sáng tỏ
Hoài tìm giấp điệp tựa như mơ
Hoàng Giao

HỒNG THOẠI
09-06-2014, 11:41 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=169463#post169463)
MẮC CỠ GÌ !

Ngoảnh lại thì ra sắp hết kì
Diễn đàn quy định nộp bài thi*
Mời anh đậy bút, đưa liền hỉ !
Thỉnh chị tìm mail, gởi gấp hì !
Dịp đó quà mừng e khắm bị
Phen này rượu thưởng ắt đầy li
Bao ngày chuốt tứ trau vần kĩ
Mắc cỡ gì mà hổng lẹ đi !


HỒNG THOẠI




TIẾC!

Hóa ra hạn nộp...sắp qua kì

Sức đã phều phào chả dám thi

Bạn có, mình không...nghe báo hỉ

Cũng vui, cũng sướng...cứ cười hì

Từ gom, tứ góp đà vơi bị

Luật rụng, niêm rơi vẫn cạn li

Ước mộng lần sau...thôi cất kĩ

Chờ ngày theo Vịt sẽ mang đi!



BXP 7/6/2014



GẶP GỠ
Mãi tận tuần sau mới hết kì
Xin mời bác thử một lần thi
Mùa XUÂN chắc chắn lừng hương hỉ !
Tán PHƯỢNG đương nhiên tỏa bóng hì !
Áo mão hành trang mau chuẩn bị
Quê nhà mấy buổi tạm phân li
Trời Nam gặp gỡ nồng say vị
Thấm đẫm ân tình mỗi bước đi.
HỒNG THOẠI 09.6.14

maimo
09-06-2014, 12:22 PM
Các "Đường sĩ" phóng bút tài tình quá, MM vô cũng ngưỡng mộ...... Bái Phục bái phục ...

MM

http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/IMG_5190_zps546b430b.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/maimo_vnth/media/IMG_5190_zps546b430b.jpg.html)

buixuanphuong09
09-06-2014, 03:21 PM
Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=170511#post170511)
GẶP GỠ
Mãi tận tuần sau mới hết kì
Xin mời bác thử một lần thi
Mùa XUÂN chắc chắn lừng hương hỉ !
Tán PHƯỢNG đương nhiên tỏa bóng hì !
Áo mão hành trang mau chuẩn bị
Quê nhà mấy buổi tạm phân li
Trời Nam gặp gỡ nồng say vị
Thấm đẫm ân tình mỗi bước đi.
HỒNG THOẠI 09.6.14


VẪN THÈM

Dẫu cho một tháng được thêm kì
Đường sạn chan đầy thật khó thi
Cánh Phượng tàn lông thôi hết hỉ
Cành Xuân cạn nhựa chẳng còn hì
Tự ti vẫn nặng cho nên bị...
Mặc cảm còn đầy hóa phải li...
Dẫu biết trong lòng đang khát vị...
Dễ gì làm được để đưa đi.

BXP 9.6.2014

vancali96
10-06-2014, 07:42 AM
Thỏa lòng
( Họa vần của thi hữu quên tên)

Có được phòng nhì thỏa ước mong
Hòa vui trăng mật hả hê lòng
Quên đi thi hữu “màng” ai đợi
Bỏ phế diễn đàn “mặc” bạn trông
Đà Lạt leo đồi duyên thắm đượm
Vũng Tàu tắm biển gió lành trong
Ngày ba đêm bảy đời an hưởng
Mạng ảo đường thơ chả thiết dòng

Vancali 6.9.14

http://s9.postimg.org/mw51f27e7/Thoa_long.jpg

HỒNG THOẠI
10-06-2014, 11:51 AM
VUI MỘT THOÁNG ĐỜI
Chẳng lẽ hiền huynh giận dỗi rồi
Khi mà đệ muốn tốt giùm thôi ?!
Đổi thay mấy chữ mong từ đối
Chỉnh sửa vài nơi tránh bệnh lồi
Núi trả tình thâm, chim lạc lối
Đàn chê nghĩa trọng, nhạc ngưng lời
Vần thơ họa xướng đang chờ đợi
Hỷ xả mà vui một thoáng đời.
HỒNG THOẠI 10.6.14

Lương Tú
10-06-2014, 04:46 PM
VUI MỘT THOÁNG ĐỜI
Chẳng lẽ hiền huynh giận dỗi rồi
Khi mà đệ muốn tốt giùm thôi ?!
Đổi thay mấy chữ mong từ đối
Chỉnh sửa vài nơi tránh bệnh lồi
Núi trả tình thâm, chim lạc lối
Đàn chê nghĩa trọng, nhạc ngưng lời
Vần thơ họa xướng đang chờ đợi
Hỷ xả mà vui một thoáng đời.
HỒNG THOẠI 10.6.14


CHÂN TÌNH THÔI.

Chưa chi bạn đã trách tôi rồi
Chỉnh sửa vài từ khó đọc thôi
Ý nghĩa còn hay đâu bớt đổi
Dòng câu vẫn mượt chẳng thêm lồi
May ra luật cú đừng vương lỗi
Có thế vần niêm khỏi áp lời
Thật sự chân tình không chọc bới
Cùng nhau thảo luận hiểu thơ đời

Lương Tú

vancali96
11-06-2014, 07:42 AM
VUI MỘT THOÁNG ĐỜI
Chẳng lẽ hiền huynh giận dỗi rồi
Khi mà đệ muốn tốt giùm thôi ?!
Đổi thay mấy chữ mong từ đối
Chỉnh sửa vài nơi tránh bệnh lồi
Núi trả tình thâm, chim lạc lối
Đàn chê nghĩa trọng, nhạc ngưng lời
Vần thơ họa xướng đang chờ đợi
Hỷ xả mà vui một thoáng đời.
HỒNG THOẠI 10.6.14

Tình đời

Hòa huynh xuống tóc thọ chay rồi
Cũng tại thơ đường khó quá thôi
Nặn óc nhăn nheo còn nói lỗi
Mài câu mòn lẳng vẫn kêu lồi
Đùa vui quậy phá không bàn tới
Xướng họa giao lưu nỏ kiếm lời
Giở luật trường thi rồi kết tội
Nam mô niệm phật … ối tình đời

Vancali 5.10.14

http://s8.postimg.org/5ozt6521x/Tinh_doi_copy.jpg

HỒNG THOẠI
12-06-2014, 04:56 PM
GỬI ĐẢO YÊU THƯƠNG

Trường Sa đất nước của Tiên Rồng
Rào dậu bao đời ở phía đông
Song Tử Tây mưa gào bão cuốn
Trường Sa lớn gió táp mây lồng
Tuần tra bờ biển sương giăng lạnh
Canh giữ biên cương lửa ủ nồng
Đất mẹ còng lưng gồng biển lớn
Đảo ôm tròn thế núi hình sông.

Phan Thị Thanh Minh


12. HỌA TRẦM MÌNH
Chú Tập nhà bây dám giỡn rồng
Xua bò liếm bẩn cả miền Đông
Đòi tranh Bãi Cạn hầu thêm đống
Muốn giật Hoàng Sa để đặt lồng
Sắc hạ thành khô khan nóng bỏng
Trời mưa hóa ngột ngạt oi nồng
Khôn hồn Hán tặc cần soi bóng
Tránh họa trầm mình dưới đáy sông.
HỒNG THOẠI 12.6.14

vancali96
13-06-2014, 07:34 AM
Tâm sự

Thơ đường lắc léo cóc thèm chơi
Luật lệ tùm lum khó thấu trời
Thi Hữu xin chào, nem kiếm nhậu
Diễn Đàn giã biệt, rượu tìm vơi
Van Cà chớ mộng đưa lời gọi
Hồng Thoại đừng mơ đánh tiếng mời
Độc vận ê đầu thêm thất đối
Khi buồn lão đếm hạt mưa rơi

Vancali 6.12.14

http://s29.postimg.org/5jpm1gj53/Tam_su_copy.jpg

vancali96
13-06-2014, 08:15 AM
GỬI ĐẢO YÊU THƯƠNG

Trường Sa đất nước của Tiên Rồng
Rào dậu bao đời ở phía đông
Song Tử Tây mưa gào bão cuốn
Trường Sa lớn gió táp mây lồng
Tuần tra bờ biển sương giăng lạnh
Canh giữ biên cương lửa ủ nồng
Đất mẹ còng lưng gồng biển lớn
Đảo ôm tròn thế núi hình sông.

Phan Thị Thanh Minh


12. HỌA TRẦM MÌNH

Chú Tập nhà bây dám giỡn rồng
Xua bò liếm bẩn cả miền Đông
Đòi tranh Bãi Cạn hầu thêm đống
Muốn giật Hoàng Sa để đặt lồng
Sắc hạ thành khô khan nóng bỏng
Trời mưa hóa ngột ngạt oi nồng
Khôn hồn Hán tặc cần soi bóng
Tránh họa trầm mình dưới đáy sông.

HỒNG THOẠI 12.6.14

Thiển “ Cận “

Thiển “ Cận” bày mưu giỡn mặt rồng
Bao đời tộc Việt sáng trời đông
Giàn khoan để bậy cho vào đống
Hải Giám lang thang bắt nhốt lồng
Lạng quạng tìm dầu , tay rát phỏng
Tơ mơ chiếm đào , ớt cay nồng
Hỡi người phương bắc ngừng tham vọng
Giữ thói hung tàn … máu đỏ sông

Vancali 6.12.14

http://s30.postimg.org/w22bxuig1/Thien_can_copy.jpg

vancali96
14-06-2014, 07:01 AM
Tâm sự

Thơ đường lắc léo cóc thèm chơi
Luật lệ tùm lum khó thấu trời
Thi Hữu xin chào, nem kiếm nhậu
Diễn Đàn giã biệt, rượu tìm vơi
Van Cà chớ mộng đưa lời gọi
Hồng Thoại đừng mơ đánh tiếng mời
Độc vận ê đầu thêm thất đối
Khi buồn lão đếm hạt mưa rơi

Vancali 6.12.14

http://s29.postimg.org/5jpm1gj53/Tam_su_copy.jpg

Buồn thân

Cũng tại thơ cùn nỏ bạn chơi
Bơ vơ chiếc bóng giận ông trời
Qua nhà bác Thoại mong tình cạn
Ghé chỗ huynh Hòa nghĩ mộng vơi
Mới gặp xoay lưng nào tiếng hỏi
Vừa nom ngoảnh mặt chả câu mời
Thôi đành xướng họa mình “ên” vậy
Thấy ức trong lòng khiến lệ rơi

Vancali 6.13.14

http://s18.postimg.org/dwicu7g61/Buon_than_copy.jpg

HỒNG THOẠI
14-06-2014, 11:13 AM
http://s29.postimg.org/5jpm1gj53/Tam_su_copy.jpg



http://s18.postimg.org/dwicu7g61/Buon_than_copy.jpg[/CENTER]



HỶ XẢ
Cũng tại đang rầu mới biếng chơi
Nàng Van chớ vội vã than trời !
Cơm còn chửa nấu thì không vợi
Gạo để chưa vò tất chẳng vơi
Lắm bận chơi trò chờ bạn ới
Đôi khi giở quẻ đợi người mời
Vần thơ đáp họa mà lâu tới
Hỷ xả lau dùm lệ đã rơi.
HỒNG THOẠI 14.6.14

hoanggiao
14-06-2014, 02:16 PM
http://s29.postimg.org/5jpm1gj53/Tam_su_copy.jpg

HỶ XẢ
Cũng tại đang rầu mới biếng chơi
Nàng Van chớ vội vã than trời !
Cơm còn chửa nấu thì không vợi
Gạo để chưa vò tất chẳng vơi
Lắm bận chơi trò chờ bạn ới
Đôi khi giở quẻ đợi người mời
Vần thơ đáp họa mà lâu tới
Hỷ xả lau dùm lệ đã rơi.
HỒNG THOẠI 14.6.14

GIỌT LỆ RƠI
Ngủ gục thay vì mải họa chơi
Van Ca mộng thấy miệng kêu trời
Đua xe mấy dạo buồn không lắng
Đổi bữa vài ngày mệt chẳng vơi
Kiếm cớ xem tàu dân chúng gọi
Tìm tin mở nét hải quân mời
Lon ton chạy lại ...nhòa mi mắt
Tỉnh dậy tuôn trào giọt lệ rơi
Hoàng Giao

buixuanphuong09
14-06-2014, 09:53 PM
Nguyên văn bởi HANSY
SÁO VỌNG

Tỉ tê tiếng sáo vọng triền non
Chấp chới ru tình dạ hỏn hon
Bạc ánh sương mờ trăng hạ mát
Phai niềm dáng cũ dấu thu mòn
Thương lòng nuối bạn thùa mơ trắng
Níu cánh trông người trở mộng son
Nhịp phách thơ đời chao chựng mãi
Vân vê kỷ niệm mãi không tròn

HANSY

NHỚ CÁNH CHIM CHIỀU

Chim Chiều rã cánh đã rời non
Để nỗi lòng ta cứ héo hon
Da diết Huê viên tình chửa nhạt
Bâng khuâng Mái ấm nghĩa chưa mòn
"Nhân hòa" ... một khối luôn bền chặt
"Thân ái" ... ngàn tay mãi sắt son
Biết mấy thân thương vần xướng họa
Giao lưu tôn trọng để vuông tròn.

BXP 14.6.2014

vancali96
15-06-2014, 06:03 AM
http://s29.postimg.org/5jpm1gj53/Tam_su_copy.jpg

HỶ XẢ
Cũng tại đang rầu mới biếng chơi
Nàng Van chớ vội vã than trời !
Cơm còn chửa nấu thì không vợi
Gạo để chưa vò tất chẳng vơi
Lắm bận chơi trò chờ bạn ới
Đôi khi giở quẻ đợi người mời
Vần thơ đáp họa mà lâu tới
Hỷ xả lau dùm lệ đã rơi.
HỒNG THOẠI 14.6.14

GIỌT LỆ RƠI
Ngủ gục thay vì mải họa chơi
Van Ca mộng thấy miệng kêu trời
Đua xe mấy dạo buồn không lắng
Đổi bữa vài ngày mệt chẳng vơi
Kiếm cớ xem tàu dân chúng gọi
Tìm tin mở nét hải quân mời
Lon ton chạy lại ...nhòa mi mắt
Tỉnh dậy tuôn trào giọt lệ rơi
Hoàng Giao

Mộng đẹp

Huynh Hòa gõ cửa rủ đi chơi
Ngắm bướm Đào Viên lượn khắp trời
Chợ Lớn ăn đêm lòng dịu vợi
Sài Gòn dạo phố mộng đầy vơi
Dừng chân quán bún “ đây” bàn tới
Ghé quán cà phê lão cố mời
Tiếng sấm ầm vang hồn chới với
Mưa làm tỉnh giấc… lệ buồn rơi

Vancali 6.14.14

http://s30.postimg.org/c82uc2ez5/Mong_dep_copy.jpg

HỒNG THOẠI
15-06-2014, 11:36 AM
Nguyên văn bởi HANSY
SÁO VỌNG

Tỉ tê tiếng sáo vọng triền non
Chấp chới ru tình dạ hỏn hon
Bạc ánh sương mờ trăng hạ mát
Phai niềm dáng cũ dấu thu mòn
Thương lòng nuối bạn thùa mơ trắng
Níu cánh trông người trở mộng son
Nhịp phách thơ đời chao chựng mãi
Vân vê kỷ niệm mãi không tròn

HANSY

NHỚ CÁNH CHIM CHIỀU

Chim Chiều rã cánh đã rời non
Để nỗi lòng ta cứ héo hon
Da diết Huê viên tình chửa nhạt
Bâng khuâng Mái ấm nghĩa chưa mòn
"Nhân hòa" ... một khối luôn bền chặt
"Thân ái" ... ngàn tay mãi sắt son
Biết mấy thân thương vần xướng họa
Giao lưu tôn trọng để vuông tròn.

BXP 14.6.2014



HÀNH ĐỘNG
Thông đã yên bề giữa núi non
Xin đừng mặt héo với mày hon
Không vì nỗi nhớ làm tâm mỏn
Chẳng tại niềm thương khiến trí mòn
Góp lực hầu thêm nhiều kiểu món
Chung lòng để đạt lắm điều son
Diễn đàn vững mạnh - ta chào đón
Bác Vịt cười vui miệng mở tròn.
HỒNG THOẠI 15.6.14

Huy Thanh
15-06-2014, 07:33 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmc4sZqdNF4W4bRIu4kNlY_qDgBGoTF _jpBQ3ABMVeCRS1tg-DKw


GÁNH ĐƯỜNG THÙNG

Anh kia có phải "gánh đường thùng"
Chẳng biết vì sao chạy tứ tung
Thoạt nghĩ đau đầu do trứng thối
Nào hay chột bụng bởi khoai sùng
Đầu cơ đủ vựa mong tiền khỏe
Tích trữ đầy kho muốn bạc sung
Chợt thấy trong người không được tốt
Sương lùa gió lạnh sớm giăng mùng.

Huy Thanh
15-6-2014

buixuanphuong09
16-06-2014, 12:30 PM
Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI
HÀNH ĐỘNG

Thông đã yên bề giữa núi non
Xin đừng mặt héo với mày hon
Không vì nỗi nhớ làm tâm mỏn
Chẳng tại niềm thương khiến trí mòn
Góp lực hầu thêm nhiều kiểu món
Chung lòng để đạt lắm điều son
Diễn đàn vững mạnh - ta chào đón
Bác Vịt cười vui miệng mở tròn.
HỒNG THOẠI 15.6.14

VỮNG LÒNG

Thông đà trải hạt khắp triền non
Chẳng lẽ lòng này mãi héo hon
Mặc cảm trong tâm nên bút són
Tự ti nơi trí hóa thơ mòn
Kiên trì góp nhặt thêm nhiều món
Cố gắng thu gom cũng có son
Sinh nhật lần tư mong Vịt đón
Tin vui Thi Hữu mãi vuông tròn.

BXP 16.6.2014
Tôi vẫn khỏe, giờ rất mê họa thơ, nhưng không vào được d/đ vì mạng điện quê tôi có sự cố, suốt từ 6h00 sáng qua đến 10h00 hôm nay mới có.

HỒNG THOẠI
16-06-2014, 05:50 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmc4sZqdNF4W4bRIu4kNlY_qDgBGoTF _jpBQ3ABMVeCRS1tg-DKw


GÁNH ĐƯỜNG THÙNG

Anh kia có phải "gánh đường thùng"
Chẳng biết vì sao chạy tứ tung
Thoạt nghĩ đau đầu do trứng thối
Nào hay chột bụng bởi khoai sùng
Đầu cơ đủ vựa mong tiền khỏe
Tích trữ đầy kho muốn bạc sung
Chợt thấy trong người không được tốt
Sương lùa gió lạnh sớm giăng mùng.

Huy Thanh
15-6-2014




NGÀY XUI !
Nàng Van hí hửng gánh đôi thùng
Bước vấp, đường phèn bị đổ tung
Mắt mở tròn như hai quả trứng
Mày co rúm hệt mấy con sùng
Ngài Thanh giúp đỡ gom vừa đúng
Lão Thoại bò toài hốt thật sung
Tưởng kẻ hôi đồ cô nện trúng
Làm ơn lãnh oán đúng hôm mùng...
HỒNG THOẠI 16.6.14

vancali96
17-06-2014, 10:45 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmc4sZqdNF4W4bRIu4kNlY_qDgBGoTF _jpBQ3ABMVeCRS1tg-DKw


GÁNH ĐƯỜNG THÙNG

Anh kia có phải "gánh đường thùng"
Chẳng biết vì sao chạy tứ tung
Thoạt nghĩ đau đầu do trứng thối
Nào hay chột bụng bởi khoai sùng
Đầu cơ đủ vựa mong tiền khỏe
Tích trữ đầy kho muốn bạc sung
Chợt thấy trong người không được tốt
Sương lùa gió lạnh sớm giăng mùng.

Huy Thanh
15-6-2014



Thơ thẩn

Độ nhật quằn vai với cặp thùng
Qua ngày kiếm sống chạy lung tung
Nhiều anh lạng chạng không hề quạu
Lắm gã mè nheo chả nổi sùng
Gặp bữa mua may làm má ửng
Được ngày bán đắt khiến người sung
Thơ đường nối kết tình thi hữu
Xướng họa năm châu … khói mịt mùng

Vancali 6.15.14

http://s13.postimg.org/44hkhky13/Tho_than_copy.jpg

NGÀY XUI !

Nàng Van hí hửng gánh đôi thùng
Bước vấp, đường phèn bị đổ tung
Mắt mở tròn như hai quả trứng
Mày co rúm hệt mấy con sùng
Ngài Thanh giúp đỡ gom vừa đúng
Lão Thoại bò toài hốt thật sung
Tưởng kẻ hôi đồ cô nện trúng
Làm ơn lãnh oán đúng hôm mùng...

HỒNG THOẠI 16.6.14

Gánh thùng

Bán dạo hàng rong quảy gánh thùng
Mưa làm té ngã nước văng tung
Dơ người mới tắm nên môi khủng
Rách áo vừa mua khiến dạ sùng
Khoái chí Huy Thanh ngồi nuốt chửng
Vô tình Hồng Thoại đứng cười sung
Ngày xui quẻ bói hình như đúng
Tối ngủ chừng khuya gió dỡ mùng …

Vancali 6.16.14

http://s4.postimg.org/qqsk9sdrx/Ganh_thung_copy.jpg

Huy Thanh
17-06-2014, 06:37 PM
http://s13.postimg.org/gt974dhlj/Tho_than_copy.jpg

NGÀY XUI !

Nàng Van hí hửng gánh đôi thùng
Bước vấp, đường phèn bị đổ tung
Mắt mở tròn như hai quả trứng
Mày co rúm hệt mấy con sùng
Ngài Thanh giúp đỡ gom vừa đúng
Lão Thoại bò toài hốt thật sung
Tưởng kẻ hôi đồ cô nện trúng
Làm ơn lãnh oán đúng hôm mùng...

HỒNG THOẠI 16.6.14

Gánh thùng

Bán dạo hàng rong quảy gánh thùng
Mưa làm té ngã nước văng tung
Dơ người mới tắm nên môi khủng
Rách áo vừa mua khiến dạ sùng
Khoái chí Huy Thanh ngồi nuốt chửng
Vô tình Hồng Thoại đứng cười sung
Ngày xui quẻ bói hình như đúng
Tối ngủ chừng khuya gió dỡ mùng …

Vancali 6.16.14

http://s27.postimg.org/knzmgymhv/Ganh_thung_copy.jpg




CƠN GIẬN HÀ ĐÔNG

Nổi nóng hà đông quẳng gánh thùng
Phong sương cát bụi mịt mù tung
Non bồng móng đỏ buồn se lạnh
Lạc thú lầu son giận phát sùng
Xuống bếp tro tàn đâu đủ sức
Lên giường lửa tắt chẳng còn sung
Ra ngoài nhậu tiếp đừng mơ nữa
Ngủ dưới cầu thang hổng mắc mùng.

Huy Thanh
17-6-2014

vancali96
18-06-2014, 07:44 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmc4sZqdNF4W4bRIu4kNlY_qDgBGoTF _jpBQ3ABMVeCRS1tg-DKw




NGÀY XUI !

Nàng Van hí hửng gánh đôi thùng
Bước vấp, đường phèn bị đổ tung
Mắt mở tròn như hai quả trứng
Mày co rúm hệt mấy con sùng
Ngài Thanh giúp đỡ gom vừa đúng
Lão Thoại bò toài hốt thật sung
Tưởng kẻ hôi đồ cô nện trúng
Làm ơn lãnh oán đúng hôm mùng...

HỒNG THOẠI 16.6.14

Gánh thùng

Bán dạo hàng rong quảy gánh thùng
Mưa làm té ngã nước văng tung
Dơ người mới tắm nên môi khủng
Rách áo vừa mua khiến dạ sùng
Khoái chí Huy Thanh ngồi nuốt chửng
Vô tình Hồng Thoại đứng cười sung
Ngày xui quẻ bói hình như đúng
Tối ngủ chừng khuya gió dỡ mùng …

Vancali 6.16.14

http://s4.postimg.org/qqsk9sdrx/Ganh_thung_copy.jpg



CƠN GIẬN HÀ ĐÔNG

Nổi nóng hà đông quẳng gánh thùng
Phong sương cát bụi mịt mù tung
Non bồng móng đỏ buồn se lạnh
Lạc thú lầu son giận phát sùng
Xuống bếp tro tàn đâu đủ sức
Lên giường lửa tắt chẳng còn sung
Ra ngoài nhậu tiếp đừng mơ nữa
Ngủ dưới cầu thang hổng mắc mùng.

Huy Thanh
17-6-2014


Ghét lây

Lão giận đường thơ ghét cả thùng
Trông nàng vấp ngã nước bay tung
Vui lòng thấy gánh đòn nghiêng ngửa
Hả dạ nhìn ai mặt sượng sùng
Thoại nói vai quằn va mỏm đá
Huy đồn mắt mỏi đụng cây sung
Van Cà đau đớn lồm cồm dậy
Cũng tại ngày xui … chắc kỵ mùng ?

Vancali 6.17.14

http://s30.postimg.org/wfs1o3du9/Ghet_lay_copy.jpg

vancali96
18-06-2014, 09:47 AM
Usa Ghana 2-1

Bàng hoàng thế giới trận ngày qua
Cầu thủ Dempsey thật giỏi mà
Chọc thủng khung thành khi mới đá
Ghi bàn một điểm lúc vừa ra
Ghana quyết chí làm tung lưới
Mỹ Quốc kiên tâm bảo vệ nhà
Đến phút tám hai huề tỷ số
Đội đầu John Brooks khải hoàn ca

Vancali 6.17.14

http://s2.postimg.org/n3rpf7ta1/Usa_Ghana_2_1_copy.jpg

HỒNG THOẠI
18-06-2014, 10:38 AM
http://s4.postimg.org/qqsk9sdrx/Ganh_thung_copy.jpg



CƠN GIẬN HÀ ĐÔNG

Nổi nóng hà đông quẳng gánh thùng
Phong sương cát bụi mịt mù tung
Non bồng móng đỏ buồn se lạnh
Lạc thú lầu son giận phát sùng
Xuống bếp tro tàn đâu đủ sức
Lên giường lửa tắt chẳng còn sung
Ra ngoài nhậu tiếp đừng mơ nữa
Ngủ dưới cầu thang hổng mắc mùng.

Huy Thanh
17-6-2014




http://s30.postimg.org/wfs1o3du9/Ghet_lay_copy.jpg





KHI NGƯỜI ĐẸP ĐI MUA HÀNG
Nàng Van có vẻ đẹp " nghiêng thùng "
Dạo phố bao chàng mắt nổ tung
Kiền Đức cho bà Lan thất sủng
Hoàng Giao xúi lão Thoại tôn sùng
Mơ màng, cụ Phạm chờ gom thúng
Thấp thỏm, ông Quyền đợi đớp sung
Bảo vệ giăng hàng xua đại chúng
Lùi xa để mỹ nữ mua mùng.
HỒNG THOẠI 18.6.14

hoanggiao
18-06-2014, 10:05 PM
http://s4.postimg.org/qqsk9sdrx/Ganh_thung_copy.jpg
CƠN GIẬN HÀ ĐÔNG

Nổi nóng hà đông quẳng gánh thùng
Phong sương cát bụi mịt mù tung
Non bồng móng đỏ buồn se lạnh
Lạc thú lầu son giận phát sùng
Xuống bếp tro tàn đâu đủ sức
Lên giường lửa tắt chẳng còn sung
Ra ngoài nhậu tiếp đừng mơ nữa
Ngủ dưới cầu thang hổng mắc mùng.

Huy Thanh
17-6-2014


Ghét lây

Lão giận đường thơ ghét cả thùng
Trông nàng vấp ngã nước bay tung
Vui lòng thấy gánh đòn nghiêng ngửa
Hả dạ nhìn ai mặt sượng sùng
Thoại nói vai quằng va mỏm đá
Huy đồn mắt mỏi đụng cây sung
Van Cà đau đớn lồm cồm dậy
Cũng tại ngày xui … chắc kỵ mùng ?

Vancali 6.17.14
http://s30.postimg.org/wfs1o3du9/Ghet_lay_copy.jpg

KHI NGƯỜI ĐẸP ĐI MUA HÀNG
Nàng Van có vẻ đẹp " nghiêng thùng "
Dạo phố bao chàng mắt nổ tung
Kiền Đức cho bà Lan thất sủng
Hoàng Giao xúi lão Thoại tôn sùng
Mơ màng, cụ Phạm chờ gom thúng
Thấp thỏm, ông Quyền đợi đớp sung
Bảo vệ giăng hàng xua đại chúng
Lùi xa để mỹ nữ mua mùng.
HỒNG THOẠI 18.6.14

VÁC THÙNG
Cả buổi Van Ca vác chiếc thùng
Vô làng xướng họa chạy lùng tung
Nhìn theo bác Thoại lòng mê sủng
Ngó lại bà Giao dạ muốn sùng
Cụ Phạm chuồn xa đầu đội thúng
Huynh Hiền đến cạnh mắt tìm sung
Le te Kiền Đức cầm đôi ủng
Mạnh Kỷ, Huy Thanh nhận vá mùng
Hoàng Giao

Lệ Hà
19-06-2014, 09:40 AM
Ghét lây

Lão giận đường thơ ghét cả thùng
Trông nàng vấp ngã nước bay tung
Vui lòng thấy gánh đòn nghiêng ngửa
Hả dạ nhìn ai mặt sượng sùng
Thoại nói vai quằng va mỏm đá
Huy đồn mắt mỏi đụng cây sung
Van Cà đau đớn lồm cồm dậy
Cũng tại ngày xui … chắc kỵ mùng ?

Vancali 6.17.14



KHI NGƯỜI ĐẸP ĐI MUA HÀNG
Nàng Van có vẻ đẹp " nghiêng thùng "
Dạo phố bao chàng mắt nổ tung
Kiền Đức cho bà Lan thất sủng
Hoàng Giao xúi lão Thoại tôn sùng
Mơ màng, cụ Phạm chờ gom thúng
Thấp thỏm, ông Quyền đợi đớp sung
Bảo vệ giăng hàng xua đại chúng
Lùi xa để mỹ nữ mua mùng.
HỒNG THOẠI 18.6.14



VÁC THÙNG
Cả buổi Van Ca vác chiếc thùng
Vô làng xướng họa chạy lùng tung
Nhìn theo bác Thoại lòng mê sủng
Ngó lại bà Giao dạ muốn sùng
Cụ Phạm chuồn xa đầu đội thúng
Huynh Hiền đến cạnh mắt tìm sung
Le te Kiền Đức cầm đôi ủng
Mạnh Kỷ, Huy Thanh nhận vá mùng
Hoàng Giao



KHỎI GIẶT MÙNG

Gánh nước đường quê quảy cặp thùng
Va vào mỏm đất yếm đào tung
Da trầy kẻ ngó tâm chìm lắng
Vệt xước người trông dạ nổi sùng
Rảo bước lau giày bên gốc mận
Dừng chân giặt áo dưới cành sung
Đầu đau gối mỏi bàn tay nhức
Đổ hết còn đâu để giặt mùng.

Lệ Hà


*Thấy quý vị họa thơ rôm rả quá,
Lệ Hà mạo muội góp một bài cho vui.

HỒNG THOẠI
19-06-2014, 12:31 PM
NHỊP ĐÙI
( Nđt, nhất vận )
( Họa bài THỬ SỨC ĐI của TG hoanggiao )
Cái dzụ bài thi đã gởi rồi
Ta chừ thỏa mãn nhịp đùi thôi !
Bao ngày đánh vật tanh bành lỗi
Những dạo rèn trui bóng bẩy ngòi
Nhất định phen này sung chủ cõi
Chi bằng dịp đó cưỡi bành voi
Ăn nhiều ngủ kĩ yên lòng đợi
Giải bự về tay những rất mòi !
HỒNG THOẠI 19.6.14

hoanggiao
19-06-2014, 10:13 PM
NHỊP ĐÙI
( Nđt, nhất vận )
Cái dzụ bài thi đã gởi rồi
Ta chừ thỏa mãn nhịp đùi thôi !
Bao ngày đánh vật tanh bành lỗi
Những dạo rèn trui bóng bẩy ngòi
Nhất định phen này sung chủ cõi
Chi bằng dịp đó cưỡi bành voi
Ăn nhiều ngủ kĩ yên lòng đợi
Giải bự về tay những rất mòi !
HỒNG THOẠI 19.6.14

ĐỢI THÔI
(Nđt, nhất vận)
Giờ đây tỉnh táo nghĩ xuôi rồi
Chót thử nên đành cũng đợi thôi
Vững bước con cười êm ả nội
Bình tâm chữ trổ thiết tha ngòi
Nằm mơ hốt giải đem về hội
Ngã mộng băng rừng đuổi bắt voi
Có hẹn thơ đường vui kiểm lỗi
Đời ta phấn khởi phận không mòi
Hoàng Giao

HỒNG THOẠI
20-06-2014, 11:09 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Nắng Xuân http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=171899#post171899)
LUYỆN ÁP HŨ
(Vịnh ảnh-Thơ tếu)

Mũi nghỉ soi mồm hệt chó ngao
Làng trung phố hạ thử xem đào
Làn môi dẩu trớt son bền bệt
Cặp má chương bành mỡ phổng phao
Vực hõm thâm sì vươn cổ ngóng
Bờ hang nhỏ híp dỏng tai gào
Dàn khoan ngạ quỷ ngon mà diễu
Toét mộng mưu đồ… Lủi cõi nao?

Nắng Xuân
16/6/2014

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10394484_864057066957831_4779833982270085449_n.jpg



ĐIẾC KHÔNG SỢ SÚNG
Cũng bởi tanh rình cái mặt ngao
Cho nên bá tánh chửi rồi đào
Mồ cha giặc Hán tranh giành đảo
Mả bố quân Tàu hạ đặt phao
Ỷ khỏe đâm va, lời lại xạo !
Khoe to đuổi xịt, mõm còn gào !
Đồ rằng chuyện cũ không nghe bảo
Điếc đặc nên mày mới chẳng nao !
HỒNG THOẠI 20.6.14

HỒNG THOẠI
21-06-2014, 11:22 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi trung30 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=171226#post171226)
Một sáng mùa thu

Ngang đồi dải nắng vắt vàng ươm
Lá cỏ mơ màng hứng giọt sương
Xao xác cánh cò chao dưới bãi
Líu lo tiếng trẻ học bên trường
Vén dâu thôn nữ tròn tay hái
Rẽ sóng con thuyền vội lưới buông
Lữ khách qua đò còn ngoái lại...
Nhìn thu đổ kín cả con đường.


LẠ LẪM
( Cảm xúc khi về thăm lại trường THPT Phan Chu Trinh, Đà Nẵng năm 2009 )
Háo hức tìm về thuở mộng ươm
Khi đời đã thấm thía màu sương
Bầy ve bỡ ngỡ nhìn hoa phượng
Lũ sẻ ngu ngơ trốn góc trường
Nắng sớm ngoài sân tha thẩn đượm
Tơ tình giữa dạ khẽ khàng buông
Bâng khuâng thấy giọng mình chùng xuống
Chốn cũ mà sao lạ lẫm đường ?!
HỒNG THOẠI 21.6.14

vancali96
21-06-2014, 08:35 PM
Nhớ bạn

Nguyện cầu Phạm mỗ sức còn chơi
Hỏng lẽ bệnh kia tái lại rồi
Chớ để Diễn Đàn ai mãi vọng
Làm cho Thi Hữu mắt thêm lồi
Van cà đến miễu xin tình thắm
Hồng Thoại lên chùa khấn tội vơi
“ Chín bỏ làm mười “ huynh cố nhé !
Phương này nhớ bạn ngắm trăng côi

Vancali 6.21.14

http://s29.postimg.org/nf5cc1f2f/Nho_ban_copy.jpg

HỒNG THOẠI
22-06-2014, 11:19 AM
Nhớ bạn

Nguyện cầu Phạm mỗ sức còn chơi
Hỏng lẽ bệnh kia tái lại rồi
Chớ để Diễn Đàn ai mãi vọng
Làm cho Thi Hữu mắt thêm lồi
Van cà đến miễu xin tình thắm
Hồng Thoại lên chùa khấn tội vơi
“ Chín bỏ làm mười “ huynh cố nhé !
Phương này nhớ bạn ngắm trăng côi

Vancali 6.21.14

http://s29.postimg.org/nf5cc1f2f/Nho_ban_copy.jpg




BẾ CẢNG SINH BỆNH
Cụ Phạm đời nào kém sức chơi
Chẳng qua mắc chứng lạ lùng rồi
Bàn tay nhỏ lại cùng gân nổi
Cái bụng to ra lẫn rốn lồi
Sách bảo : - Vì cơ không chịu bới
Cô truyền : - Bởi chữ nỏ làm vơi
Trong người tích tụ bao vần mới
Bế cảng nên thành bệnh cút côi.
HỒNG THOẠI 22.6.14

vancali96
23-06-2014, 07:20 PM
Nhớ bạn

Nguyện cầu Phạm mỗ sức còn chơi
Hỏng lẽ bệnh kia tái lại rồi
Chớ để Diễn Đàn ai mãi vọng
Làm cho Thi Hữu mắt thêm lồi
Van cà đến miễu xin tình thắm
Hồng Thoại lên chùa khấn tội vơi
“ Chín bỏ làm mười “ huynh cố nhé !
Phương này nhớ bạn ngắm trăng côi

Vancali 6.21.14

http://s29.postimg.org/nf5cc1f2f/Nho_ban_copy.jpg

BẾ CẢNG SINH BỆNH
Cụ Phạm đời nào kém sức chơi
Chẳng qua mắc chứng lạ lùng rồi
Bàn tay nhỏ lại cùng gân nổi
Cái bụng to ra lẫn rốn lồi
Sách bảo : - Vì cơ không chịu bới
Cô truyền : - Bởi chữ nỏ làm vơi
Trong người tích tụ bao vần mới
Bế cảng nên thành bệnh cút côi.
HỒNG THOẠI 22.6.14

Tim côi

Từ ngày xướng họa lão không chơi
Bế cảng nghe đâu bệnh lạ rồi
Khó ngủ ghiền thơ nên tóc rối
Ít ăn nhớ chữ khiến tai lồi
Người hay cáu kỉnh buồn mau tới
Tánh lại cộc cằn tức khó vơi
Cũng tại bà nhà kêu đổi mới
Xa bè lánh bạn … khiến tim côi

Vancali 6.22.14

http://s13.postimg.org/tw4tn7547/Tim_coi_copy.jpg

HỒNG THOẠI
25-06-2014, 11:13 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Nguyễn Thu Sang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=172153#post172153)

LẠC BƯỚC MIỀN YÊU

Chợt thấy con tim...gõ nhịp...kêu!
Lơ thơ ngọn liễu vẫy bên chiều
Hoa hồng tô thắm bao song cửa
Ngõ trúc uốn quanh mấy mái lều
Người nở nụ cười vang cõi nhớ
Ta gầy hoa nắng dệt miền yêu
Lung linh mắt biếc soi tình mộng
Dậy sóng hoang mơ tựa thủy triều

HNL

Hè kỷ niệm

Gọi hè rộn rã tiếng ve kêu
Áo trắng bâng khuâng dưới nắng chiều
Đợi bạn sân trường đi trước cổng
Chờ ai bóng nhỏ đứng sau lều
Chim bay đỉnh núi kêu tình thắm
Gió thổi bên đồi gõ nhịp yêu
Lưu bút chuyền tay dòng mực tím
Từng trang kỷ niệm … nhớ dâng triều

Vancali 6.19.14

http://s30.postimg.org/ron97e0oh/He_ky_niem_copy.jpg



CHIỀU
Lảnh lót ngang trời tiếng nhạn kêu
Hanh hao vạt nắng sẫm vườn chiều
Bầy chim ríu rít chia lìa liễu
Sợi khói bâng khuâng giã biệt lều
Sóng soải hoàng hôn khoe bộ điệu
Nồng nàn bếp lửa gợi tình yêu
Làm cho lữ khách âm thầm hiểu
Nỗi nhớ nhà lênh láng tựa triều.
HỒNG THOẠI 25.6.14

Huy Thanh
25-06-2014, 07:30 PM
TIẾNG GỌI HOÀNG SA

Sóng gọi Hoàng Sa đảo trả lời
Ngư trường đất Việt rộng ngàn khơi
Lễ khao chiến sĩ tình mây nước
Lề thế non sông nghĩa biển trời
Ngả xuống bao người tâm chẳng vợi
Vùng lên bấy cội dạ đầy vơi
Tiền tiêu tổ quốc hoài trân quý
Ý nguyện toàn dân mãi rạng ngời.

Huy Thanh
25-6-2014

vancali96
25-06-2014, 08:35 PM
TIẾNG GỌI HOÀNG SA

Sóng gọi Hoàng Sa đảo trả lời
Ngư trường đất Việt rộng ngàn khơi
Lễ khao chiến sĩ tình mây nước
Lề thế non sông nghĩa biển trời
Ngả xuống bao người tâm chẳng vợi
Vùng lên bấy cội dạ đầy vơi
Tiền tiêu tổ quốc hoài trân quý
Ý nguyện toàn dân mãi rạng ngời.

Huy Thanh
25-6-2014

Giữ đảo

Hoàng Sa giữ đảo thệ bao lời
Giặc Hán tung hoành dậy sóng khơi
Cảnh sát biển đành phơi gấu mật
Ngư dân Việt quyết đọ gan trời
Lê Chiêu Thống ươn hèn chớ học
Hưng Đạo Vương dũng khí nào vơi
Tổ quốc lâm nguy lòng quyết tử
Gìn non cháu Lạc … sử xanh ngời

Vancali 6.25.14

http://s7.postimg.org/vf33zdekb/Giu_dao_copy.jpg

HỒNG THOẠI
27-06-2014, 11:15 AM
TIẾNG GỌI HOÀNG SA

Sóng gọi Hoàng Sa đảo trả lời
Ngư trường đất Việt rộng ngàn khơi
Lễ khao chiến sĩ tình mây nước
Lề thế non sông nghĩa biển trời
Ngả xuống bao người tâm chẳng vợi
Vùng lên bấy cội dạ đầy vơi
Tiền tiêu tổ quốc hoài trân quý
Ý nguyện toàn dân mãi rạng ngời.

Huy Thanh
25-6-2014



Giữ đảo

Hoàng Sa giữ đảo thệ bao lời
Giặc Hán tung hoành dậy sóng khơi
Cảnh sát biển đành phơi gấu mật
Ngư dân Việt quyết đọ gan trời
Lê Chiêu Thống ươn hèn chớ học
Hưng Đạo Vương dũng khí nào vơi
Tổ quốc lâm nguy lòng quyết tử
Gìn non cháu Lạc … sử xanh ngời

Vancali 6.25.14

http://s7.postimg.org/vf33zdekb/Giu_dao_copy.jpg





DỤNG Ý
Tiền nhân lập quốc gởi trao lời
Lúc để thân rồng quấn chặt khơi
Đã có rừng vàng ban mối lợi
Còn thêm biển bạc đón ơn trời
Đầu tư hợp lí thì không vợi
Tái tạo cân bằng lại chẳng vơi
Sở cậy tài nguyên mà đổi mới
Làm cho nước Việt mãi tươi ngời.
HỒNG THOẠI 27.6.14

HỒNG THOẠI
04-07-2014, 01:08 PM
14. WORLD CUP
( Họa bài CHƠI VƠI của TG Minh Đức )
Mong rằng vợ chẳng nhọc lòng thêm
Bởi nhện giăng tơ, lá ngập thềm
Cậu cả vô tư ườn khắp nệm
Chồng già thoải mái hét thâu đêm
Banh còn khiến lực râu hùm kém
Việc vẫn sang tay phận liễu mềm
World Cup đang vào hồi dứt điểm
Con thuyền hạnh phúc lại trườn êm.
HỒNG THOẠI 04.7.14

Tran Xuan Sinh
04-07-2014, 04:57 PM
https://scontent-a-pao.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/10485307_541928239252465_5198962328497635907_n.jpg




VẬY NHÉ?!


Vương vấn chi hoài một chút xưa
Chỉ là mảnh lá gió vèo đưa
Nồng say thủa ấy xem chừng phí
Ấm áp ngày nao lại cũng thừa
Lửa cháy bùng cao nào rực mãi
Than hồng ngún đỏ đã tàn chưa
Sống lâu càng tiếc năm cùng tháng
Dại dột thế thôi, vẫn kịp chừa!


KIỀN ĐỨC - 04/07/14


MÀ SAO?

Bao giờ trở lại cái ngày xưa
Gặp những con người thuở đón đưa
Bến hẹn còn đây dòng nỏ cạn
Bờ trông vẫn đó nắng không thừa
Vương tình gửi tới, hay rồi đã ...
Trải nghĩa trao về, liệu chắc chưa ...
Chẳng thẹn chi đời trong gió bão
Mà sao vội vã phải kêu chừa.

TXS 04/7/2014

HỒNG THOẠI
06-07-2014, 11:30 AM
MÀ SAO?

Bao giờ trở lại cái ngày xưa
Gặp những con người thuở đón đưa
Bến hẹn còn đây dòng nỏ cạn
Bờ trông vẫn đó nắng không thừa
Vương tình gửi tới, hay rồi đã ...
Trải nghĩa trao về, liệu chắc chưa ...
Chẳng thẹn chi đời trong gió bão
Mà sao vội vã phải kêu chừa.

TXS 04/7/2014




ĐÁNH BÀI CHUỒN...
( Họa vui - Hoán vận )
Cụ bảo : - Từ nay quyết định chừa
Không thèm đoái tưởng bóng hình xưa
Trời ơi - váy, áo... nàng xin lựa !
Đất hỡi - tiền, vàng... ả bắt đưa !
Cứ tưởng ông Kiền là giếng sữa
Hoặc tin lão Đức giống thầy thừa
Nào hay phải chạy ăn từng bữa
Bởi thế ta chuồn... hiểu rõ chưa ?!
HỒNG THOẠI 06.7.14

HỒNG THOẠI
08-07-2014, 06:01 AM
16. THU
( Họa bài NHẶT THU của TG Gió Bụi )
Hè đương rực rỡ nắng au vàng
Một sắc thu buồn lặng lẽ sang
Cậu gió ngần ngừ không muốn lảng
Cô hoa khảng khái chẳng thèm màng
Than khều bếp lửa tưng bừng rạng
Nước rủ mây trời vội vã mang
Lạ lẫm khi vầng dương tỏa sáng
Ngoài sân lá rụng xác xơ bàng.
HỒNG THOẠI 08.7.14

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
13-07-2014, 07:59 AM
ĐÁNH BÀI CHUỒN...
( Họa vui - Hoán vận )

Cụ bảo : - Từ nay quyết định chừa
Không thèm đoái tưởng bóng hình xưa
Trời ơi - váy, áo... nàng xin lựa !
Đất hỡi - tiền, vàng... ả bắt đưa !
Cứ tưởng ông Kiền là giếng sữa
Hoặc tin lão Đức giống thầy thừa
Nào hay phải chạy ăn từng bữa
Bởi thế ta chuồn... hiểu rõ chưa ?!

HỒNG THOẠI 06.7.14


http://farm4.staticflickr.com/3894/14452927407_6c42d61a74_z.jpg


CÓ MÀ CHỪA


Đôi lúc xỉn say cũng định chừa
Mà lòng cứ tiếc những ngày xưa
Tưởng ngày trống trải nên lần lựa
Kinh lúc u hoài sẽ đẩy đưa
Tạng xấu cho nên nhiều buổi bứa
Gan to đến nỗi lắm khi thừa
Con hằng nhớ chuyện thầy khuyên sửa
Cả dám thưa rằng vậy chứ ... chưa!


KIỀN ĐỨC - 13/07/14

HỒNG THOẠI
15-07-2014, 11:00 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Liêm Kim Thành http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=177537#post177537)

CÒN MƠ

Ngồi mơ giám khảo chấm xong bài
Xuất thưởng phen này, chủ chọn ai?
Có lẽ lời hay cùng chữ đốn
Hay là luật chuẩn với câu mài?
Hồn mong bạn hữu đừng câu trái
Dạ ước cung đàn chẳng nốt sai
Để áng thi đường thêm rộng mở
Dòng thơ bác học kết duyên cài

lkt




PHẬN GIÁM KHẢO
Giám khảo ôm vô một đống bài
Lăn toài đánh vật mệt trần ai !
Nhiều khi bỏ nhậu vì hăng hái
Lắm lúc quên ăn bởi miệt mài
Đọc kĩ niêm vần e bắt sái
Soi tường bệnh lỗi ngại trừ sai
Chu toàn trách nhiệm không người cãi
Xứng đáng bông hoa tưởng thưởng cài.
HỒNG THOẠI 15.7.14

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
15-07-2014, 04:30 PM
Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết


PHẬN GIÁM KHẢO


Giám khảo ôm vô một đống bài
Lăn toài đánh vật mệt trần ai !
Nhiều khi bỏ nhậu vì hăng hái
Lắm lúc quên ăn bởi miệt mài
Đọc kĩ niêm vần e bắt sái
Soi tường bệnh lỗi ngại trừ sai
Chu toàn trách nhiệm không người cãi
Xứng đáng bông hoa tưởng thưởng cài.
HỒNG THOẠI 15.7.14


THÔI THÌ


Nhiều khi thắc thỏm ngóng trông bài
Hỏng biết công đầu lọt ngõ ai?
Nghĩa tốt niêm tròn mong bữa phải
Vần đen ý vụn sợ mình sai
Không đường lui bước niêm làm ẩu
Tắc nẻo so từ chữ chọn sai
Xuất thưởng phen này chưa chạm hái
Thì thôi chúc kẻ xứng bông cài

lkt


BIẾT KHAO AI ?


Mã số lần theo cuối tập bài
Lo rằng trúng thưởng biết khao ai ?
Vài ba triệu bạc bia còn thiếu
Sáu bảy trăm đô thịt phải mài
Đẹp ý ,lời hay mong đúng hẹn
Tươi vần , luật tốt ước không sai
Xuôi bờ sóng vỗ thuyền ôm mộng
Rộn rã diều bay gió nhẹ cài.

Mạnh Kỷ
15/07/2014



HAY ... TỆ!


Tí tởn mò sang gởi một bài
Hết hồn mới biết chửa bằng ai
Luật vần bồng bột như ngồng cải
Câu cú ngô nghê sánh củ mài
Tài Bác thượng thừa trông đủ hãi
Dốt em đầy đủ biết toàn sai
Ngẩn ngơ dụi mắt ngồi xem lại
Bông bụp thuận tay vớ vẩn cài...


KIỀN ĐỨC - 15/07/14

HỒNG THOẠI
19-07-2014, 11:36 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=178085#post178085)
TỦI

Một tháng còng lưng mấy chục bài
Công bằng thưởng phạt nỏ thù ai
Anh hờn: Thọc tớ là sao Thủy?
Chị nhắn: Dìm tao thế hở mày ?
Mến chữ cậy trông lòng há đổ
Tuân niềm ủy thác nghĩa nào phai
Tài sơ học thiển đưa đầu hứng
Búa chặt, rìu phang, kíp nổ cài…

VMT 18/07/2014

Ðính Kèm 2313 (http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=2313)





HÃY ĐỢI ĐẤY !
( Họa vui )
Giám khảo ngồi chơi vẫn có bài
Trên người cỡ đó, đố còn ai... ?
Hay thầy vẫn giận - không gà mái ?
Hoặc sếp còn chê - nỏ bột mài ?
Tổn trí hao tâm vì việc phải
Suy thần giảm lực bởi điều sai
Thôi thì đợi đấy, bia hằng vại
Tưởng thưởng công lao, mặc sức cài...
HỒNG THOẠI 19.7.14

Huy Thanh
20-07-2014, 09:57 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_fhfKoaekBOYKxCk39lHzJMtv-RJMt0RsHJlkDQzir-4CIoNz6A


THĂM CA LI

Thu này rủ bạn "gánh đường thùng"
Rượu bảy trà năm nhậu trứng ung
Viễn xứ xa người mơ hội ngộ
Quê nhà nhớ bạn ước tương phùng
Du hành một chuyến lên sao Hỏa
Xuống nghỉ đôi lần dưới thủy cung
Gửi tặng Ca-li vài hũ ruốc
Mùa đông tuyết phủ có khi dùng.

Huy Thanh
20-7-2014

vancali96
21-07-2014, 04:27 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_fhfKoaekBOYKxCk39lHzJMtv-RJMt0RsHJlkDQzir-4CIoNz6A

THĂM CA LI

Thu này rủ bạn "gánh đường thùng"
Rượu bảy trà năm nhậu trứng ung
Viễn xứ xa người mơ hội ngộ
Quê nhà nhớ bạn ước tương phùng
Du hành một chuyến lên sao Hỏa
Xuống nghỉ đôi lần dưới thủy cung
Gửi tặng Ca-li vài hũ ruốc
Mùa đông tuyết phủ có khi dùng.

Huy Thanh
20-7-2014

Bạn hiền

Trời mưa ế độ cất đôi thùng
Với bạn đi tìm hột vịt ung
Rỉ rả vài câu bàn vãng sự
Lai rai mấy xị uống tao phùng
Bao năm cách mặt hòa giao hưởng
Một phút xuôi lòng đệm ngũ cung
Vãn tiệc “ Thanh” bèn trao hũ rượu
Phòng khi cảm mạo rót ly dùng

Vancali 7.20.14

http://s30.postimg.org/547v72thd/Ban_hien.jpg

HỒNG THOẠI
21-07-2014, 01:07 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_fhfKoaekBOYKxCk39lHzJMtv-RJMt0RsHJlkDQzir-4CIoNz6A

THĂM CA LI

Thu này rủ bạn "gánh đường thùng"
Rượu bảy trà năm nhậu trứng ung
Viễn xứ xa người mơ hội ngộ
Quê nhà nhớ bạn ước tương phùng
Du hành một chuyến lên sao Hỏa
Xuống nghỉ đôi lần dưới thủy cung
Gửi tặng Ca-li vài hũ ruốc
Mùa đông tuyết phủ có khi dùng.

Huy Thanh
20-7-2014

Bạn hiền

Trời mưa ế độ cất đôi thùng
Với bạn đi tìm hột vịt ung
Rỉ rả vài câu bàn vãng sự
Lai rai mấy xị uống tao phùng
Bao năm cách mặt hòa giao hưởng
Một phút xuôi lòng đệm ngũ cung
Vãn tiệc “ Thanh” bèn trao hũ rượu
Phòng khi cảm mạo rót ly dùng

Vancali 7.20.14

http://s30.postimg.org/547v72thd/Ban_hien.jpg




NHẬU ĐỒ UNG
( Họa vui )
Lặng lẽ tui mang đến một thùng
Xin ngồi thưởng thức món đồ ung
Lai rai mấy quả vừa lời tụng
Ngật ngưỡng dăm lon đủ miệng phùng
Vội vã ôm đầu xin bỏ súng
Âm thầm xách dép chạy về cung
Băng mình gấp gáp vì đau bụng
Thẽ thọt : - Từ nay chả dám dùng !
HỒNG THOẠI 21.7.14

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-07-2014, 07:02 AM
http://s7.postimg.org/47xf693a3/Kheo_tu.jpg


http://farm6.staticflickr.com/5565/14729255675_62edde6eeb_z.jpg


TRỌN ĐƯỜNG TU!


Tu là kiến nghiệp, nghiệp thành ân
Bồi dưỡng cho tâm đẹp bội phần
Hỷ ái trăm đường nên vẹn nghĩa
Hoan cầu mấy nẻo mới tròn nhân
Tình cao chẳng nệ vần xoay mãi
Ý lạ nào mong biến đổi dần
Hết tuổi chưa ngừng cơn mộng ấm
Vạn ngày là cả vạn ngày xuân!


KIỀN ĐỨC - 24/07/14

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-07-2014, 07:26 AM
THĂM CA LI

Thu này rủ bạn "gánh đường thùng"
Rượu bảy trà năm nhậu trứng ung
Viễn xứ xa người mơ hội ngộ
Quê nhà nhớ bạn ước tương phùng
Du hành một chuyến lên sao Hỏa
Xuống nghỉ đôi lần dưới thủy cung
Gửi tặng Ca-li vài hũ ruốc
Mùa đông tuyết phủ có khi dùng.

Huy Thanh
20-7-2014

Bạn hiền

Trời mưa ế độ cất đôi thùng
Với bạn đi tìm hột vịt ung
Rỉ rả vài câu bàn vãng sự
Lai rai mấy xị uống tao phùng
Bao năm cách mặt hòa giao hưởng
Một phút xuôi lòng đệm ngũ cung
Vãn tiệc “ Thanh” bèn trao hũ rượu
Phòng khi cảm mạo rót ly dùng

Vancali 7.20.14

NHẬU ĐỒ UNG
( Họa vui )
Lặng lẽ tui mang đến một thùng
Xin ngồi thưởng thức món đồ ung
Lai rai mấy quả vừa lời tụng
Ngật ngưỡng dăm lon đủ miệng phùng
Vội vã ôm đầu xin bỏ súng
Âm thầm xách dép chạy về cung
Băng mình gấp gáp vì đau bụng
Thẽ thọt : - Từ nay chả dám dùng !

HỒNG THOẠI 21.7.14



XUỘI LƠ!


Le te họp mặt cũng đưa thùng
Chục trứng đưa kèm lại hóa ung
Khoác lác khoe tài tay múa cụng
Huênh hoang tỏ vẻ miệng căng phùng
Vừa dzô nó đã mau sình bụng
Chửa bắn, ai dè chợt gãy cung
Tẩu hỏa nhập ma còn dám đụng
Thôi thì bỏ dứt, nước trong dùng!


KIỀN ĐỨC - 24/07/14

buixuanphuong09
08-08-2014, 03:11 PM
http://i977.photobucket.com/albums/ae257/tiendungvu/paintings/tranhvetq/dantranh.gif

TÌNH MƠ

Tiếng xe đêm buốt lòng người cô lữ
Bến vắng buồn thăm thẳm hút xa xăm
Nhìn mây trong nuôi hy vọng âm thầm
Vòng tay ấm ủ hương trên gối nhỏ

Bóng đèn khuya lặng lờ chưa sáng tỏ
Tia mắt nào những đắm đuối, bâng lâng
Mái tóc mây như gió thoảng hương trầm
Giọng nói thân thương còn vương trên má

Ngày gặp nhau chiều thu tàn bóng ngả
Bước lữ hành anh kể chuyện quê xưa
Thương làm sao nhớ lúc gió giao mùa
Ký ức hằn kỷ niệm đầy xa xót

Chuông ngân vọng giáo đường ru thánh thót
Cung bỗng trầm tha thiết từ con tim
Hạnh phúc đây ta chẳng phải đi tìm
Thế giới ảo nhưng tình ta là thật

Bướm ong say quỳnh thơm từng giọt mật
Em dừng chân mái ấm cuối cuộc đời
Chẳng phân vân dạ bỗng nghe khơi vơi
Chim ríu rít đang gọi nhau về tổ.

5 - 8 - 2014
Thu giang vũ


TÌNH NHỚ

Đêm Thu lạnh thấy lòng sao cô quạnh
Cánh Chim Chiều xa vắng đã tròn năm
Ôi! Quên sao ngày ấy...Lặng thầm...!
Cầm Hương Xưa... mắt đầm giọt nhớ.

Đèn leo lét ... khi mờ khi tỏ
Khiến lòng già cứ trách gió hờn mây
Hỡi Cánh Chim Chiều! Sao chẳng về đây?
Để Huê viên cỏ cây buồn tủi!

Cả Thi Hữu vẫn bừng bừng xốc tới
Mừng cuộc thi Đường Luật đại thành công
Ngày hội vui mong nhớ cháy lòng
Huê Viên Các cũng thắm hồng Xuân sắc.

Mưa Ngâu trải màn sầu giọt giọt
Nghe bổng trầm thánh thót bản tình ca
"Chim đậu đất lành" ...cứ mãi vọng xa
Đã ủ ấm trái tim già còm cõi.

Rồi Hương nữa...! Mọi người đang mong đợi
Nén hương lòng xin gửi người xưa
"Một khối đồng tâm" gìn giữ không mờ
Cho Mái Ấm từng giờ luôn khởi sắc.

BXP 8.8.2014

buixuanphuong09
14-08-2014, 08:20 AM
CHÀO MỪNG HƯƠNG THÔNG RA ĐỜI

Nguyên Tiêu lộng ánh trăng Rằm
Diễn đàn "Một khối đồng tâm" ra đời
Gieo "tình thân ái" muôn nơi
"Bốn phương tụ hội" tình người bao la.

Duyên thơ, nghĩa bạn chan hòa
Bốn năm gắn bó "gương Nga bóng lồng"
XUÂN-QUÊ-XƯA ... lại tiếp THÔNG
Bừng bừng sức sống theo dòng thời gian....

Nhớ xưa xây dựng Diễn đàn
Lầu Mây ngập ánh trăng vàng ươm mơ
Chuyện nhà Táo, hội Sơ Vơ
Cứ vui! ...Mặc lũ Hắc Cơ hoành hành.

Huê Viên ...hoa lá vẫn xanh
Lầu Thơ lộng gió, quần anh xum vầy
Đất lành ... chim tụ về đây
Cành cao: chim thú, Quả đầy: chim vui.

Vườn Xuân bát ngát mây trời
Người đi để lại muôn lời thiết tha
Bổng trầm một bản TÌNH CA
Triều dâng ngọn sóng hôn bờ viễn miên!

BXP 14.8.2014

Mến tặng Hồng Thoại, tri ân người nhiệt tâm phò "Ấu chúa"

TruongVu
11-09-2014, 05:58 PM
CHIA LY


Mưa rây rắc nhạt nhòa
Tiễn biệt mới hôm qua
Thong thả Sen cầm nụ
Ngỡ ngàng Cúc nở hoa
Gió bấc xoay lành lạnh
Nắng thiều rọi xót xa
Sắp thêm mùa Sáo vọng
Thánh thót điệu ngân nga ..?



TruongVu


Thời gian là vô định .
Trong nỗi buồn lại ẩn niềm vui ..!
Cháu kính chúc bác luôn luôn thư thái , sức khoẻ dồi dào và mọi điều viên mãn .

Huy Thanh
12-09-2014, 07:42 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTt4tWhAHcWY4hbeU1B8FDgCZl0vv6el FQEMFjjcB_PTGyJ0e29uA

THẦN KINH PHỐ CỔ

Về thăm phố cổ thần kinh
Ung dung ngắm cảnh vẫn hình Huế xưa
Trường Tiền dạo bước dưới mưa
Hương giang thơ mộng chắc vừa lòng anh
U hoài Linh Mụ giăng mành
Gom thôn Vỹ Dạ lộng tranh treo tường
In như núi Ngự mờ sương
An tâm đổi mới Huế càng xinh ra
Nam ai khúc hát mượt mà
Gặp bao điều lạ, quê ta mãi hồng.

Huy Thanh

*Cô Điều Hành Viên dễ thương của Sếp đây!

HỒNG THOẠI
16-09-2014, 05:08 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTt4tWhAHcWY4hbeU1B8FDgCZl0vv6el FQEMFjjcB_PTGyJ0e29uA

THẦN KINH PHỐ CỔ

Về thăm phố cổ thần kinh
Ung dung ngắm cảnh vẫn hình Huế xưa
Trường Tiền dạo bước dưới mưa
Hương giang thơ mộng chắc vừa lòng anh
U hoài Linh Mụ giăng mành
Gom thôn Vỹ Dạ lộng tranh treo tường
In như núi Ngự mờ sương
An tâm đổi mới Huế càng xinh ra
Nam ai khúc hát mượt mà
Gặp bao điều lạ, quê ta mãi hồng.

Huy Thanh

*Cô Điều Hành Viên dễ thương của Sếp đây!


NHẤT TRÊN ĐỜI !
( Tặng một thành viên VIP của DĐ )

Anh tôi thơ túi rượu bầu
Ngày dăm ba cốc lại hầu Nàng Thơ
Hiền huynh sống đẹp như mơ
Hẳn bao vua chúa cũng chờ bấy nhiêu !
Uyên ương gắn bó muôn chiều
Yêu thương chia sẻ mọi điều cùng nhau
Trọn tình, vẹn nghĩa trước sau
Hoàn thành việc nước, giờ trau việc nhà
An nhiên cùng sếp Lệ Hà
Nồng nàn ngâm khúc " Tình già " đẹp đôi
Huy Thanh sướng nhất trên đời !
HỒNG THOẠI

HỒNG THOẠI
17-09-2014, 12:59 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Bùi Bắc Hợp http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=188186#post188186)



MÊ THƠ
Đường thi xướng họa đã từng chơi .
Thoáng bóng nàng thơ chỉ muốn vời.
Khát mãi tình huynh đâu có cạn.
Mong hoài nghĩa đệ chẳng hề vơi.
Ươm bao mộng mị vui ngàn kiếp.
Ướp cả niềm mơ thắm vạn đời.
Có vậy từ lâu nhiều bạn mến.
Mê thơ níu lại mãi không dời.
Huề Nguyễn
9/9/2014



…MUỐN …



Muốn ghé vào câu thử cái chơi



Ao quen cảnh cũ chớ xa vời



Quanh năm nước úng không hề cạn



Suốt tháng tràn bờ chẳng thể vơi



Kết nối sao cho nồng cuộc sống



Giao lưu hãy để thắm duyên đời



Dù xa cũng cố tìm cho được



Thế nhé gặp nhau …Chẳng thể dời



10/9/2014



Bùi Bắc Hợp





CHÀO BẠN HUỀ NGUYỄN
Xin chào Huề Nguyễn đến vườn chơi
Trước lạ sau quen chẳng cách vời
Mộ sĩ nào phân người cũ mới
Chiêu hiền lại kể chuyện đầy vơi ?
Se nhiều chỉ tốt âu bền sợi
Họa lắm bài hay được ngát đời
Có những niềm vui hoài ập tới
Trùm quanh muốn bạn nỏ di dời.
HỒNG THOẠI 17.9.14

Huy Thanh
17-09-2014, 04:46 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Bùi Bắc Hợp http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=188186#post188186)



MÊ THƠ
Đường thi xướng họa đã từng chơi .
Thoáng bóng nàng thơ chỉ muốn vời.
Khát mãi tình huynh đâu có cạn.
Mong hoài nghĩa đệ chẳng hề vơi.
Ươm bao mộng mị vui ngàn kiếp.
Ướp cả niềm mơ thắm vạn đời.
Có vậy từ lâu nhiều bạn mến.
Mê thơ níu lại mãi không dời.
Huề Nguyễn
9/9/2014



…MUỐN …



Muốn ghé vào câu thử cái chơi



Ao quen cảnh cũ chớ xa vời



Quanh năm nước úng không hề cạn



Suốt tháng tràn bờ chẳng thể vơi



Kết nối sao cho nồng cuộc sống



Giao lưu hãy để thắm duyên đời



Dù xa cũng cố tìm cho được



Thế nhé gặp nhau …Chẳng thể dời



10/9/2014



Bùi Bắc Hợp





CHÀO BẠN HUỀ NGUYỄN
Xin chào Huề Nguyễn đến vườn chơi
Trước lạ sau quen chẳng cách vời
Mộ sĩ nào phân người cũ mới
Chiêu hiền lại kể chuyện đầy vơi ?
Se nhiều chỉ tốt âu bền sợi
Họa lắm bài hay được ngát đời
Có những niềm vui hoài ập tới
Trùm quanh muốn bạn nỏ di dời.
HỒNG THOẠI 17.9.14


NGHIỆP DĨ

Ta cùng xướng họa thả thơ chơi
Kết bạn tình giao nghĩa tuyệt vời
Chữ đọng niềm mơ lòng rạng rỡ
Lời phai chuỗi nhớ dạ chơi vơi
Dòng ngân biển gọi nồng nhân thế
Tiếng vọng ngàn ru ấm cuộc đời
Nghiệp dĩ trào dâng tằm phải trả
Này đây trụ vững quyết không dời.

Huy Thanh
17-9-2014

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
19-09-2014, 10:57 AM
KIỀN ĐỨC

Chỉ mới đây thôi trộm chức quyền
Thế là tí tởn với cơ duyên
Danh chưa được mấy làm đâu xuể
Việc mới hơi nhiều nghĩ cũng điên
Phải cất thời gian vui đối họa
Cùng thêm giai đoạn khổ tu rèn
Lần đầu gặp mặt nhiều khi ngợ
Đâu có chi mà cứ tự nhiên

PHONG TRẦN

KIỀN ĐỨC họa đảo vận


PHONG TRẦN


Đời vui tuổi trẻ thật hồn nhiên
Ẩn mặt bày thơ giúp bạn rèn
Mươi xị ra tài, chơi quá dữ
Năm vần trổ ngón, học là điên
Điền viên chọn lấy làm thi vị
Chữ nghĩa say rồi mắc nghiệp duyên
Lã Vọng còn mê vì chức phận
Chàng ta yêu vợ chẳng tham quyền!

HOÀNG NGỌC


Hơn cả Ông Trời nỏ ngẫu nhiên
Phú thơ mặc kệ chả ham rèn
Yêu chồng Nàng chẳng màng thua thiệt
Quý vợ Hắn chừa dứt đảo điên
Hạnh phúc vun đầy chan chứa tuổi
Ân tình đắp đổi vẹn tròn duyên
Đôi mình chỉ biết đôi mình vậy
Chức vợ xem ra cũng ối quyền!

KIỀN ĐỨC – 19/09/14

Tran Xuan Sinh
19-09-2014, 03:39 PM
Bài cũ sửa chữa và đăng lại:



http://farm6.staticflickr.com/5588/15014582525_69bcc39f04_z.jpg


TÌNH QUÊ


Bao ngày vẫn nhớ thủa hồn nhiên
Nắng đỏ trời xanh thật diễm huyền
Dáng ngọc đi về qua ngõ nhỏ
Thơ tình ướm hỏi tặng người tiên
Mơ màng ý Nhỏ còn suy nghĩ
Lặng lẽ hồn Anh thử ước nguyền
Tuổi lớn, nào hay đành trễ hẹn
Sông dài chở mãi mối hờn duyên...



KIỀN ĐỨC - 13/08/13



TÌNH THI HỮU

Mạng ảo thơ làm thật tự nhiên
Năm thanh đủ mặt trắc và huyền
Lo niêm chặt chẽ ghi đầu nhất
Giữ luật thăng bằng nhớ trước tiên
Dẫu chẳng cười chê nhờ quản trị
Rằng đâu cúi bẩm lạy công quyền
Ngôi nhà ấm áp tình thi hữu
Hãy đến nơi này để hợp duyên.

TXS 19/9/2014

HỒNG THOẠI
20-09-2014, 11:00 AM
ĐỜI MẸ - Thơ Đường luật Khắc Hiền mời góp họa

http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post185723 (http://vnthihuu.net/showthread.php?1771-KH%E1%BA%AEC-HI%E1%BB%80N-Th%C6%A1-Tuy%E1%BB%83n-Ch%E1%BB%8Dn&p=185723&viewfull=1#post185723)



ĐỜI MẸ

Gánh nặng đè vai đã mỏi mòn
Chân mềm vẫn bước cả ngàn non
Lưng còng để giữ đời ngay thẳng
Nón lệch nào chê phận méo tròn
Vất vả thời gian vùi sức mẹ
Chắt chiu năm tháng nghẹn lòng con
Trưa nồng tối lạnh thân nào quản
Nghĩa nước tình nhà dạ sắt son.

Khắc Hiền
24/10/2013
BTV.vnthihuu


9. LÒNG MẸ


Tóc bạc, da nhăn, sức dẫu mòn
Nhưng tình của mẹ vẫn tràn non
Băn khoăn cậu út duyên còn hẩm
Phấn chấn cô hai nghiệp đã tròn
Giúp cội yên bình qua lũ cháu
Xây nguồn vững mạnh bởi đàn con
Làm sao kể hết ơn trời biển
Thắm mãi cho đời một dấu son.
HỒNG THOẠI 20.9.14

HỒNG THOẠI
21-09-2014, 11:05 AM
KIỀN ĐỨC họa đảo vận


PHONG TRẦN


Đời vui tuổi trẻ thật hồn nhiên
Ẩn mặt bày thơ giúp bạn rèn
Mươi xị ra tài, chơi quá dữ
Năm vần trổ ngón, học là điên
Điền viên chọn lấy làm thi vị
Chữ nghĩa say rồi mắc nghiệp duyên
Lã Vọng còn mê vì chức phận
Chàng ta yêu vợ chẳng tham quyền!

HOÀNG NGỌC


Hơn cả Ông Trời nỏ ngẫu nhiên
Phú thơ mặc kệ chả ham rèn
Yêu chồng Nàng chẳng màng thua thiệt
Quý vợ Hắn chừa dứt đảo điên
Hạnh phúc vun đầy chan chứa tuổi
Ân tình đắp đổi vẹn tròn duyên
Đôi mình chỉ biết đôi mình vậy
Chức vợ xem ra cũng ối quyền!

KIỀN ĐỨC – 19/09/14




PHONG TRẦN
( Họa bộ vận )
Rành rành một đấng thật siêu nhiên
Hữu sự thời ông " máu lửa " liền !
Trọn buổi cày sâu Hoàng đã điếng
Nguyên tuần nhậu khỏe Ngọc càng điên !
Đêm buồn viết lách vài pho truyện
Dạ phởn trêu đùa lắm cái duyên
Một kẻ ngang tàng trong mấy huyện
Ngờ đâu trước vợ ổng thua quyền.
HỒNG THOẠI 21.9.14

HỒNG THOẠI
23-09-2014, 10:46 AM
TÌNH QUÊ


Bao ngày vẫn nhớ thủa hồn nhiên
Nắng đỏ trời xanh thật diễm huyền
Dáng ngọc đi về qua ngõ nhỏ
Thơ tình ướm hỏi tặng người tiên
Mơ màng ý Nhỏ còn suy nghĩ
Lặng lẽ hồn Anh thử ước nguyền
Tuổi lớn, nào hay đành trễ hẹn
Sông dài chở mãi mối hờn duyên...



KIỀN ĐỨC - 13/08/13




TÌNH THI HỮU

Mạng ảo thơ làm thật tự nhiên
Năm thanh đủ mặt trắc và huyền
Lo niêm chặt chẽ ghi đầu nhất
Giữ luật thăng bằng nhớ trước tiên
Dẫu chẳng cười chê nhờ quản trị
Rằng đâu cúi bẩm lạy công quyền
Ngôi nhà ấm áp tình thi hữu
Hãy đến nơi này để hợp duyên.

TXS 19/9/2014



http://i1265.photobucket.com/albums/jj511/transinhdhv1/Anh-gui-VNTH-14_zpsfa3d0ecc.jpg

THẦY SINH
Rạng ngời nét mặt đẫm an nhiên
Bạc trắng mày, râu nét ảo huyền
Tiếng ngỡ xôn xao thềm nguyệt điện
Danh dường rộn rã cửa thần tiên
Hồi quan, xướng họa tràn tâm luyến
Dứt nghiệp, giao lưu thỏa dạ nguyền
Rượu nhắp, thơ bình, đời mãn nguyện
Vui vầy bạn hữu, một trời duyên !
HỒNG THOẠI 23.9.14

Tran Xuan Sinh
24-09-2014, 06:38 AM
TÌNH QUÊ



Bao ngày vẫn nhớ thủa hồn nhiên
Nắng đỏ trời xanh thật diễm huyền
Dáng ngọc đi về qua ngõ nhỏ
Thơ tình ướm hỏi tặng người tiên
Mơ màng ý Nhỏ còn suy nghĩ
Lặng lẽ hồn Anh thử ước nguyền
Tuổi lớn, nào hay đành trễ hẹn
Sông dài chở mãi mối hờn duyên...


KIỀN ĐỨC - 13/08/13


THẦY SINH

Rạng ngời nét mặt đẫm an nhiên
Bạc trắng mày, râu nét ảo huyền
Tiếng ngỡ xôn xao thềm nguyệt điện
Danh dường rộn rã cửa thần tiên
Hồi quan, xướng họa tràn tâm luyến
Dứt nghiệp, giao lưu thỏa dạ nguyền
Rượu nhắp, thơ bình, đời mãn nguyện
Vui vầy bạn hữu, một trời duyên !

HỒNG THOẠI 23.9.14



HỒNG THOẠI

Nhất vận thi Đường khó hiển nhiên
Mà sao Hồng Thoại giỏi vi huyền (*)
Âu là nhạc soạn vang bờ biển
Ắt hẳn thơ làm vọng cõi tiên
Quản trị phần mềm luôn sức tuyển
Thành viên chỗ cứng cũng tâm nguyền
Đành hay cách trở chưa cầu nguyện
Bạn hữu xem chừng đã bén duyên.

TXS 24/9/2014
(*) Có cái gì đó kỳ lạ, cao sâu.

HỒNG THOẠI
24-09-2014, 10:57 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi buixuanphuong09 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=190696#post190696)

Nguyên văn bởi Lệ Hà
DUYÊN QUÊ

Lý Bắc hò Nam giọng ngọt ngào
Chiều hôm quảy nước ngắm trăng sao
Quay về xóm cũ quên cầu gãy
Trở lại đường xưa nhớ lệ trào
Gió nội mơ màng đi chậm chậm
Hương đồng rạo rực bước mau mau
Vườn sau trái mọng dừa nghiêng bóng
Rặng chuối ngoài hiên vẫy lá chào.

Lệ Hà

VẪY TAY CHÀO

Tình thơ Thi Hữu vẫn thơm ngào
Xướng họa giao lưu vui vẻ sao!
Thú lạ say tìm tim máu ứ
Từ hay mải kiếm óc thơ trào
"Đường về quê cũ" xin theo gấp *
"Lối rẽ luân hồi" hãy thoát mau
Tích Đức, tu Thân mà cải Nghiệp
"Vô thường" chấp nhận...vẫy tay chào!

BXP 23.9.2014
* Hai câu này mượn ý việc học Phật


KHAI QUỐC CÔNG THẦN
( Kính tặng bác Phượng )
Khoái hoạt mùi hương tỏa ngạt ngào
Muôn hồng vạn tía dưới ngàn sao
Gầy cơ dựng sở từ Tân Mão
Góp sức hùn công bởi cựu trào
Lắm bận đầu tư không nệ ảo
Bao ngày nỗ lực chẳng nề mau
Nương nhờ bóng cả hàng bô lão
" Một khối đồng tâm " thỏa tiếng chào.
HỒNG THOẠI 24.9.14

Huy Thanh
24-09-2014, 04:09 PM
THU GIANG TẬP YOGA

Ghép vào hai nửa vầng trăng
Ngân hà soi dáng chị Hằng mộng mơ
Anh về dệt mộng tình thơ
In như ngày ấy bên bờ Hương giang
Gặp nhau tim đập rộn ràng
U sầu quên hết chứa chan duyên nồng
Hân hoan hái tặng diêu bông
Thần kinh phố cổ vườn hồng tỏa hương
Ung dung dạo khắp nẻo đường
Vui về Vỹ Dạ, vấn vương "Na Cà".

huythanh


*Đố Sếp Thoại và em gái, bài này liên quan
gì đến tiêu đề.

HỒNG THOẠI
28-09-2014, 10:23 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Nắng Xuân http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=191023#post191023)

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/s640x640/10404086_924627074234163_8999675985893873223_n.jpg ?oh=05b5ebdca6de7ba3d3f6b26dafd683b1&oe=54BB1E6C&__gda__=1422234506_35a6bc6ec11c016fab7661cacd13e06 1



CUỘI
(Avatar tự vịnh)

Họa sỹ mần cho tấm nửa mình
Trong ngoài bảnh chọe thấy ngầu kinh
Khuỳnh tay bẻ bút xem dường tẽn
Ngoẹo cổ rờ râu ngó cũng tình
Cặp kính đen ngầu khuôn đã tỏ
Đôi mày sậm mướt vẻ còn xinh
Nhồi son trổ phấn thành ra CUỘI
Cách điệu vài phân đã... nổ bình.

Nắng Xuân
24.09.2014



BÔ GIAI
Mới thoạt nhìn qua giật cả mình
Quan nào giáng hạ để hồn kinh ?!
Bờ vai vững mạnh qua đời lính
Mái tóc bồng xoăn gợi cõi tình
Nét cọ tung hoành tô mặt phính
Gam màu điểm xuyết vẽ người xinh
Mèn ui, rõ cụ Thanh Toàn kính
Đệ nhất bô giai miễn luận bình !
HỒNG THOẠI 28.9.14

HỒNG THOẠI
28-09-2014, 06:04 PM
THU GIANG TẬP YOGA

Ghép vào hai nửa vầng trăng
Ngân hà soi dáng chị Hằng mộng mơ
Anh về dệt mộng tình thơ
In như ngày ấy bên bờ Hương giang
Gặp nhau tim đập rộn ràng
U sầu quên hết chứa chan duyên nồng
Hân hoan hái tặng diêu bông
Thần kinh phố cổ vườn hồng tỏa hương
Ung dung dạo khắp nẻo đường
Vui về Vỹ Dạ, vấn vương "Na Cà".

huythanh



*Đố Sếp Thoại và em gái, bài này liên quan
gì đến tiêu đề.



LÀM ƠN!
Giật tóc vò râu đã mấy ngày
Tui giờ bó phép phải dừng tay
Đề thi chọc ngứa dường con sảy
Chủ khảo cười trêu đáng bậc thầy
Lục bát ngon xơi đành bỏ chạy
Câu vần ngọt nuốt buộc tìm bay
Sao mà khó quá! Em quỳ lạy
Sư phụ làm ơn giải giúp bài.
HỒNG THOẠI 28.9.14

Huy Thanh
28-09-2014, 09:30 PM
LÀM ƠN!
Giật tóc vò râu đã mấy ngày
Tui giờ bó phép phải dừng tay
Đề thi chọc ngứa dường con sảy
Chủ khảo cười trêu đáng bậc thầy
Lục bát ngon xơi đành bỏ chạy
Câu vần ngọt nuốt buộc tìm bay
Sao mà khó quá! Em quỳ lạy
Sư phụ làm ơn giải giúp bài.
HỒNG THOẠI 28.9.14


THẦN KINH PHỐ CỔ

Về thăm phố cổ thần kinh
Ung dung ngắm cảnh vẫn hình Huế xưa
Trường Tiền dạo bước dưới mưa
Hương giang thơ mộng chắc vừa lòng anh
U hoài Linh Mụ giăng mành
Gom thôn Vỹ Dạ lộng tranh treo tường
In như núi Ngự mờ sương
An tâm đổi mới Huế càng xinh ra
Nam ai khúc hát mượt mà
Gặp bao điều lạ, quê ta mãi hồng.

Huy Thanh

*Anh chị tặng em đây, chúc em luôn vui.



https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT3_OsSZMlKOYaZZ7nxsmLD-RYY59tbFxjl6UFxQzESl3jIK_zdhw


THU GIANG TẬP YOGA

Ghép vào hai nửa vầng trăng
Ngân hà soi dáng chị Hằng mộng mơ
Anh về dệt mộng tình thơ
In như ngày ấy bên bờ Hương giang
Gặp nhau tim đập rộn ràng
U sầu quên hết chứa chan duyên nồng
Hân hoan hái tặng diêu bông
Thần kinh phố cổ vườn hồng tỏa hương
Ung dung dạo khắp nẻo đường
Vui về Vỹ Dạ, vấn vương "Na Cà".

huythanh

**Vài ngày trước tôi viết bài THẦN KINH PHỐ CỔ, các mẫu tự đầu là VUTHUGIANG, nay tôi viết
ngược lại GNAIGUHTUV, rõ ràng đầu TG phía dưới còn chân ở trên theo kiểu
"trồng chuối ngược", vậy không phải tập YOGA thì là gì?

Giải thích như vậy Sếp có hài lòng không nhỉ, đùa tí cho vui mà.

Tran Xuan Sinh
03-10-2014, 11:02 AM
LÀM ƠN!

Giật tóc vò râu đã mấy ngày
Tui giờ bó phép phải dừng tay
Đề thi chọc ngứa dường con sảy
Chủ khảo cười trêu đáng bậc thầy
Lục bát ngon xơi đành bỏ chạy
Câu vần ngọt nuốt buộc tìm bay
Sao mà khó quá! Em quỳ lạy
Sư phụ làm ơn giải giúp bài.


HỒNG THOẠI 28.9.14



CỨ VẬY MÀ LÀM

Làm chi khổ thế chịu bao ngày
Cái việc đời thường phải bó tay
Tớ bảo rồi nghe đừng sợ bẫy
Anh tìm để học chớ khen thầy
Đề thi bỏ mặc cho người dạy
Giám khảo xem giùm kệ tiếng bay
Chẳng thể vì thua mà cúi lạy
Hồng ơi cứ vậy giải xong bài.

TXS 03/10/2014

HỒNG THOẠI
03-10-2014, 11:25 AM
YOGA
Quả Vũ Thu Giang có biệt tài
Thân mình uốn dẻo cực kì hay!
Đầu vươn ghẹo hổ ngoài Yên Bái
Cẳng duỗi vờn trăng dưới Nội Bài
Nở nụ cười xinh đời thắm mãi
Bày đôi má đỏ mặt tươi hoài
Thường xuyên mạnh khỏe người khoan khoái
Hạnh phúc dâng tràn những buổi mai.
HỒNG THOẠI 03.10.14

Huy Thanh
04-10-2014, 07:42 AM
YOGA
Quả Vũ Thu Giang có biệt tài
Thân mình uốn dẻo cực kì hay!
Đầu vươn ghẹo hổ ngoài Yên Bái
Cẳng duỗi vờn trăng dưới Nội Bài
Nở nụ cười xinh đời thắm mãi
Bày đôi má đỏ mặt tươi hoài
Thường xuyên mạnh khỏe người khoan khoái
Hạnh phúc dâng tràn những buổi mai.
HỒNG THOẠI 03.10.14




THĂM BẠN

Thu Giang đất khách trổ bao tài
Bất luận làm chi ý cũng hay
Ngõ trước trồng cây đầy vạn trái
Vườn sau hạ bút đủ muôn bài
Thầm mong "Cà Ná" đời tươi mãi
Khẽ ước "Hương Xưa" sống đẹp hoài
Chúc Vũ yên bình vui thoải mái
Đâu ngờ bạn viếng sáng ngày mai.

Huy Thanh
4-10-2014

HỒNG THOẠI
04-10-2014, 11:14 AM
SẼ TRỞ VỀ - Thơ Đường luật ntd Hoa Viên mời góp họa

http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post185725 (http://vnthihuu.net/showthread.php?10510-Ntd-Hoa-Vi%C3%AAn-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn&p=185725&viewfull=1#post185725)


SẼ TRỞ VỀ

Có một loài chim sẽ trở về
Bên hàng giậu nhỏ cuối bờ đê
Rồi gom mỗi phút mây vừa nguyện
Để nhặt từng giây nắng đã thề
Giữa cuộc phong trần yên giấc ngủ
Trên đường lữ thứ trọn niềm mê
Chiều nay tận xóm nhà ven biển
Có một loài chim sẽ trở về

ntd Hoa Viên
BTV.vnthihuu



6. CHÀO NGƯỜI HUYNH ĐỆ
( Tặng Nguyên Thoại )
Phấn khởi vì em đã lại về
Mây hồng trải lụa đón ngoài đê
Giang hồ bỏ quá điều câu nệ
Lãng tử đoàn viên dạ ước thề
Nối những tình xưa vừa bị mẻ
Xa hàng quán đẹp dẫu còn mê
Bao ngày dõi bóng người huynh đệ
Phấn khởi vì em đã lại về.
HỒNG THOẠI 04.10.14

Huy Thanh
04-10-2014, 02:46 PM
BÓI
Chẳng cần chính hiệu dân Tây
Thầy ôm chặt thế, cô đành... thất thân !
Trông xa rồi lại nhìn gần
Cặp đôi này ắt trăm phần... con đông.
( Chỉ bói sơ thế thôi. Nếu thầy Sinh thấy đúng, thì em sẽ xủ quẻ tiếp )
HT


HOAN HÔ

Hoan hô tiến sĩ Xuân Sinh
Nhờ huynh phổ biến phương trình "đẻ đông"
Anh tôi xứng đáng tấm chồng
Hiền thê chỉ một chẳng mong thêm bà.

huythanh

HỒNG THOẠI
06-10-2014, 11:32 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=193200#post193200)

http://farm3.staticflickr.com/2949/15428988102_2495c4e4b9_z.jpg





BƯƠI
Đâu cần cứ phải vẹn mười mươi
Hãy gắng bình tâm nở nụ cười
Lỡ bạc thì kêu đầu đổ muối
Thêm khòm sẽ chộ đất tràn rươi
Đừng ôm nỗi bực mà hao tuổi
Chớ nhiễm điều lo lại tổn người
Sống ở trần gian đà rã rượi
Chưa đầy mệt mỏi há còn bươi ?!
HỒNG THOẠI 06.10.14

Khắc Hiền
06-10-2014, 09:17 PM
http://farm3.staticflickr.com/2949/15428988102_2495c4e4b9_z.jpg



BƯƠI


Đâu cần cứ phải vẹn mười mươi
Hãy gắng bình tâm nở nụ cười
Lỡ bạc thì kêu đầu đổ muối
Thêm khòm sẽ chộ đất tràn rươi
Đừng ôm nỗi bực mà hao tuổi
Chớ nhiễm điều lo lại tổn người
Sống ở trần gian đà rã rượi
Chưa đầy mệt mỏi há còn bươi ?!

HỒNG THOẠI 06.10.14


U 90


Quý cụ năm này đã chín mươi
Trời cho sức khỏe ấy hơn người
Đường kia vẫn dạo vài cây rưỡi
Quán nọ thường dùng nửa chảo rươi
Sống ở trần gian đừng có duỗi
Ngồi trong thế tục hãy luôn cười
Hàm oan mặc xác không buồn rượi
Dẫu lắm vơi đầy cũng chẳng bươi

Khắc Hiền
6/10/2014

HỒNG THOẠI
10-10-2014, 05:23 PM
XAO LÒNG
Ngật ngưỡng cung đàn xé khoảng không
Sầu giăng mọi nẻo xốn xang lòng
Đêm vừa khắc khoải xa vườn mộng
Nắng đã âm thầm bỏ rạng đông
Thẽ thọt tinh thần xui nổi sóng
Ân cần trí tuệ bảo ngừng dông
Đừng nên thảng thốt rồi xao động
Ảo não trần gian lắm bụi hồng.
HỒNG THOẠI 10.10.14

Lương Tú
11-10-2014, 10:31 AM
XAO LÒNG
Ngật ngưỡng cung đàn xé khoảng không
Sầu giăng mọi nẻo xốn xang lòng
Đêm vừa khắc khoải xa vườn mộng
Nắng đã âm thầm bỏ rạng đông
Thẽ thọt tinh thần xui nổi sóng
Ân cần trí tuệ bảo ngừng dông
Đừng nên thảng thốt rồi xao động
Ảo não trần gian lắm bụi hồng.
HỒNG THOẠI 10.10.14



MỘNG ẢO

Mơ màng thả bước giữa vườn không
Thổn thức đàn ai chạnh cõi lòng
Khúc nhạc ngân nga vờn lẻ bóng
Ca tình lả lướt quyện sầu đông
Đìu hiu bến bãi cơn triều lộng
Lạnh lẽo sông triền ngọn gió dông
Dạ buốt sao mà tim cháy bỏng
Đời say mộng ảo đắm hương hồng.

Lương Tú

HỒNG THOẠI
13-10-2014, 10:54 AM
DIỄN ĐÀN WWW.VNTHIHUU.NET (http://WWW.VNTHIHUU.NET) - Thơ Đường luật Phạm Minh Khôi mời góp họa

http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post189089 (http://vnthihuu.net/showthread.php?10589-Ph%E1%BA%A1m-Minh-Kh%C3%B4i-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn&p=189089&viewfull=1#post189089)



DIỄN ĐÀN WWW.VNTHIHUU.NET (http://WWW.VNTHIHUU.NET)

Bao ngày thoáng chốc đã trôi qua
Rực rỡ thi đàn nở ngát hoa
Bút thảo điều CHÂN tràn ngập khắp
Hồn choàng nét MỸ tỏa lan xa
Thơ xanh lãng mạn cùng người trẻ
Phú cổ tương liên với bạn già.
Hiệp ý vui vầy câu xướng họa,
Tâm đồng một khối thỏa đời ta.

Phạm Minh Khôi
BTV.vnthihuu


10. HẠNH PHÚC
( Họa hoán vận )
Hạnh phúc quanh mình chứ chẳng xa
Diễn đàn lộng lẫy một rừng hoa
Đường thi họa nối thơm tình bạn
Lục bát vun vào thắm dạ ta
Muốn hiệp đồng bia thời cậy trẻ
Cần tham khảo ý lại trông già
Cùng nhau hỗ trợ mà thăng tiến
Nhẹ nhõm trăm ghềnh vạn thác qua.
HỒNG THOẠI 13.10.14

HỒNG THOẠI
14-10-2014, 03:27 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Lệ Hà http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=197562#post197562)
19- KHUYÊN CON

Thu vàng lá rụng chẳng còn ve
Tiễn phượng năm sau lại đón hè
Lẽ phải hoa cài ghi dạ nhớ
Lời hay phấn điểm khắc lòng nghe
Con ơi dẫu khó đừng quên tộc
Cháu hỡi dù sang nhớ giữ lề
Luyện trí rèn tâm chờ bảng hổ
Vươn cành mặc bão hệt thân tre.

Lệ Hà
Thái Lan, 10-10-2014


ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG...
( Họa vui )
Dẫu có khô tiền tựa xác ve
Vẫn đi một chuyến, sợ chi hè !
Vườn thơm, trí tưởng - không bằng ghé
Cỏ lạ, tay sờ - chẳng giống nghe
Bổ túc tầm nhìn cho rộng lẽ
Tăng cường kiến thức kẻo xa lề
Rồi đây chỉ dạy cho bầy trẻ
Kẻo hổ danh là những cội tre
HỒNG THOẠI 14.10.14

Tran Xuan Sinh
14-10-2014, 06:52 PM
XAO LÒNG

Ngật ngưỡng cung đàn xé khoảng không
Sầu giăng mọi nẻo xốn xang lòng
Đêm vừa khắc khoải xa vườn mộng
Nắng đã âm thầm bỏ rạng đông
Thẽ thọt tinh thần xui nổi sóng
Ân cần trí tuệ bảo ngừng dông
Đừng nên thảng thốt rồi xao động
Ảo não trần gian lắm bụi hồng.

HỒNG THOẠI 10.10.14

MỘNG ẢO

Mơ màng thả bước giữa vườn không
Thổn thức đàn ai chạnh cõi lòng
Khúc nhạc ngân nga vờn lẻ bóng
Ca tình lả lướt quyện sầu đông
Đìu hiu bến bãi cơn triều lộng
Lạnh lẽo sông triền ngọn gió dông
Dạ buốt sao mà tim cháy bỏng
Đời say mộng ảo đắm hương hồng.

Lương Tú




THẤM NỖI LÒNG

Mây dày rộng trải tới tầng không
Bỏ giọt mù mưa thấm nỗi lòng
Lữ khách qua làng xem quẻ mộng
Thân người giữ nhiệt đón mùa đông
Đang hoài nắng thả cày phơi ruộng
Đã gọi thu về muốn đẩy dông
Nghĩ ngợi nhiều đêm tìm để sống
Nhờ ơn cháu Lạc dõi con Hồng.

TXS 14/10/2014

HỒNG THOẠI
17-10-2014, 11:19 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Khắc Hiền http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=197634#post197634)

Mừng ông



(Ngũ độ thanh)


Bảy chục mừng ông vẫn tráng cường
Tâm hồn rạng rỡ tỏa vầng dương
Đường thi chữ họa dòng tươi sáng
Lục bát vần gieo nghĩa tỏ tường
Nhẫn trải lòng ngay gìn đức thiện
Nhân lồng dạ thẳng phát tài lương
Gia đình ,xã hội luôn trìu mến
Tuổi lão xuân bồi đẹp bóng gương

Khắc Hiền
13/10/2014



CAO CƯỜNG


( Kính tặng các bậc cao niên của vnthihuu.net )
( Thi huynh Khắc Hiền thứ lỗi bởi HT không họa theo thể Nđt )
Nhà ta trưởng lão thật cao cường
Xướng họa xây đời ngập ánh dương
Bát láy cho từ càng mãi vượng
Ngũ thanh giúp nhạc cứ luôn cường
Trau dồi lắm thể - giàu muôn lượng
Sở đắc dăm bài - sướng vạn lương
Trải rộng tầm nhìn ra mọi hướng
Tâm hồn khoáng đạt sáng hầu gương.
HỒNG THOẠI 17.10.14

HỒNG THOẠI
21-10-2014, 05:07 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=199799#post199799)

Hôm nay tối chủ nhật buồn , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui chơi nè , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .

Thu vàng
(Ngũ độ thanh)

Nàng thu lặng lẽ tóc buông mềm
Vãn cảnh dương trần bước ngọc êm
Mộng trải bên đàn đưa trắng noãn
Hoa cài trước ngõ lại hồng thêm
Cho người lãng tử chiêu hồn gió
Để bạn giang hồ gõ bóng đêm
Mãn giấc trầm kha sầu vạn cổ
Ngoài hiên bóng liễu rọi qua thềm

Vancali 96

http://s27.postimg.org/gr8m8nrmr/Thu_vang_2222.jpg




CANH KHUYA
Lặng lẽ vầng trăng phả ánh mềm
Mơ màng tiếng nhạc trỗi nồng êm
Cây dìu lá ngủ ơ hờ đệm
Gió chở hương về nũng nịu thêm
Áo não người xưa đòi kỉ niệm
Âm thầm chuyện cũ xé màn đêm
Trời khuya rộn rã sầu đong đếm
Thảng thốt hồn tôi rũ rượi thềm.
HỒNG THOẠI 21.10.14

Huy Thanh
21-10-2014, 07:21 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmEIJRq-ovH1ZJnnkvTbkk9H97I0jPXiyawhpnWChDed2D2h6R

TẶNG SẾP DIỄN ĐÀN

Huynh ơi! Thi Hữu Diễn Đàn
Ôm vào vai mỏi vương mang suốt đời
Nghĩa tình huynh muội khắp nơi
Gặp nhau rôm rả xa rời khó quên
Huyền diệu cảm xúc mông mênh
Thông reo vi vút bồng bềnh Lầu Mây
Hân hoan xướng họa chốn này
Ong bay ngàn dặm về đây chúc mừng
An tâm bút mãi sức xuân
In-ter-net nối tưng bừng hợp ca
Nặng lòng tri kỉ giao hòa...

Huy Thanh
21-10-2014

vancali96
22-10-2014, 10:24 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=199799#post199799)

Hôm nay tối chủ nhật buồn , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui chơi nè , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .

Thu vàng
(Ngũ độ thanh)

Nàng thu lặng lẽ tóc buông mềm
Vãn cảnh dương trần bước ngọc êm
Mộng trải bên đàn đưa trắng noãn
Hoa cài trước ngõ lại hồng thêm
Cho người lãng tử chiêu hồn gió
Để bạn giang hồ gõ bóng đêm
Mãn giấc trầm kha sầu vạn cổ
Ngoài hiên bóng liễu rọi qua thềm

Vancali 96


http://s27.postimg.org/gr8m8nrmr/Thu_vang_2222.jpg
DÒNG THƠ TỎ
(Ngũ độ thanh)

Xõa nhẹ làn mây gió thổi mềm
Cung đàn lả lướt điệu hòa êm
Trời xanh rọi chiếu tưng bừng trải
Nắng đỏ soi tràn lộng lẫy thêm
Vãn cảnh hồ Tây từ núi Ngọc
Dong thuyền ván gỗ tận giờ đêm
Ra về nguyệt sáng dòng thơ tỏ
Hũ rượu đầy vơi để trước thềm.

TXS 20/102014


CANH KHUYA
Lặng lẽ vầng trăng phả ánh mềm
Mơ màng tiếng nhạc trỗi nồng êm
Cây dìu lá ngủ ơ hờ đệm
Gió chở hương về nũng nịu thêm
Áo não người xưa đòi kỉ niệm
Âm thầm chuyện cũ xé màn đêm
Trời khuya rộn rã sầu đong đếm
Thảng thốt hồn tôi rũ rượi thềm.
HỒNG THOẠI 21.10.14

Bóng nguyệt
( Ngũ độ thanh)

Trời cao bóng nguyệt lả lơi mềm
Lãng tử u tình bước dịu êm
Vẻ đẹp rừng xanh lòng ngưỡng mến
Hương nồng má đỏ dạ chùng thêm
Đìu hiu cảnh vật thuyền xa bến
Quạnh quẽ hiên nhà bóng ủ đêm
Huyễn ảo côn trùng buông tiếng đệm
Hồn hoang nức nở vọng qua thềm

Vancali 10.21.14

Cám ơn huynh Hồng Thoại chỉ sai

http://s1.postimg.org/vcf9ahupb/Bong_nguyet.jpg

Tran Xuan Sinh
23-10-2014, 03:08 PM
MÊ THI ĐÀN (*)

Có lẽ thi đàn thả mộng mê
Mà sao thức - ngủ vẫn lo đề
Mơ màng trí nghĩ đêm còn họa
Lẫn lộn đường đi sáng chửa về
Vợ dỗi hờn ghen rời xóm tổ
Dâu cười cổ vũ tới làng quê
Hai ngày bảy bữa chưa vào mạng
Đã thấy buồn như kẻ nặng thề.

TXS 23/10/2014

Mê thơ

Ngũ độ thơ đường phải thuốc mê
Vào thăm bạn hữu vốn nan đề
Dừng ăn viếng mạng nhìn cho đã
Mất ngủ lần trang đọc hãy về
Vợ dỗi đau lòng kêu cỏ úa
Con hờn mặc xác bảo nhà quê
Van cà đã nghiện bao ngày tháng
Hỏi Bác Trần Sinh mãi vọng thề

Vancali 10.22.14



TRỌN CÂU THỀ

Sinh Trần đã thấy sự hoài mê
Mãi chuyện làm thơ bỏ đánh đề
Rõ giọng người ngoan cùng bảo đến
Nhiều cô gái giỏi lại ham về
Vui vầy bạn hữu tình tươi lá
Gửi gắm tâm lòng nghĩa nặng quê
Ấp ủ niềm thương ngoài cõi mộng
Đời ta chỉ sướng trọn câu thề.

TXS 23/10/2014

HỒNG THOẠI
23-10-2014, 06:20 PM
[/SIZE]


TRỌN CÂU THỀ

Sinh Trần đã thấy sự hoài mê
Mãi chuyện làm thơ bỏ đánh đề
Rõ giọng người ngoan cùng bảo đến
Nhiều cô gái giỏi lại ham về
Vui vầy bạn hữu tình tươi lá
Gửi gắm tâm lòng nghĩa nặng quê
Ấp ủ niềm thương ngoài cõi mộng
Đời ta chỉ sướng trọn câu thề.

TXS 23/10/2014



http://i1265.photobucket.com/albums/jj511/transinhdhv1/Anh-gui-VNTH-14_zpsfa3d0ecc.jpg

NGƯỠNG MỘ
( Họa vui )
Ai mà thấy cụ cũng lòng mê
Mệt những chòm râu, dứt hẳn đề
Lão Đức thần xiêu hùng hục kể
Nàng Van phách lạc dở dang về
Đều xin bám chặt không nhìn bể
Đã quyết theo cùng chẳng hẹn quê
Ngưỡng mộ dù con rầy quá thể
Rằng em hổng ngán một khi thề!
HỒNG THOẠI 23.10.14

vancali96
24-10-2014, 07:42 AM
Mê thơ
( Ngũ độ thanh )

Ngũ độ thơ đường phải thuốc mê
Vào thăm bạn hữu vốn nan đề
Dừng ăn viếng mạng nhìn cho đã
Mất ngủ lần trang đọc hãy về
Vợ dỗi đau lòng kêu cỏ úa
Con hờn mặc xác bảo nhà quê
Van cà đã nghiện bao ngày tháng
Hỏi Bác Trần Sinh mãi vọng thề

Vancali 10.22.14

TRỌN CÂU THỀ
(Ngũ độ thanh)

Sinh Trần đã thấy sự hoài mê
Mãi chuyện làm thơ bỏ đánh đề
Rõ giọng người ngoan cùng bảo đến
Nhiều cô gái giỏi lại ham về
Vui vầy bạn hữu tình tươi lá
Gửi gắm tâm lòng nghĩa nặng quê
Ấp ủ niềm thương ngoài cõi mộng
Đời ta chỉ sướng trọn câu thề.

TXS 23/10/2014
http://i1265.photobucket.com/albums/jj511/transinhdhv1/Anh-gui-VNTH-14_zpsfa3d0ecc.jpg

NGƯỠNG MỘ
( Họa vui )
Ai mà thấy cụ cũng lòng mê
Mệt những chòm râu, dứt hẳn đề
Lão Đức thần xiêu hùng hục kể
Nàng Van phách lạc dở dang về
Đều xin bám chặt không nhìn bể
Đã quyết theo cùng chẳng hẹn quê
Ngưỡng mộ dù con rầy quá thể
Rằng em hổng ngán một khi thề!
HỒNG THOẠI 23.10.14

Lỗi thề
(Ngũ độ thanh)

Bảy chữ vô thần lại cứ mê
Rờ râu nghĩ ngợi kiếm nhan đề
Vờn mây vọng tưởng lời mau đến
Khỏa nguyệt hằng mong ý sẽ về
Đuổi bướm đa tình mơ cõi mộng
Chong đèn lãng mạn nhớ hồn quê
Duyên gì mạng ảo từng đêm nhớ
Để Bác Trần Sinh vội lỗi thề

Vancali 10.23.14

http://s16.postimg.org/93i19y7hh/Loi_the.jpg

vancali96
24-10-2014, 10:37 AM
HỎI THU

Xa xôi cách biệt mấy năm trời
Nỗi nhớ ta - mình hỏi có rơi
Trống trải tâm hồn phai sắc thắm
U hoài cảnh vật nhạt màu tươi
Trăng buồn một mảnh ôm tình khuyết
Dạ tủi riêng lòng ấp nghĩa vơi
Biết đến khi nào thì gặp lại
Đêm thu bớt lạnh ấm hơi người
MINH THƯ 23/10

Vấn an

Ngày thu sắc đỏ nhuộm khung trời
Cám cảnh xa nhà khiến lệ rơi
Nhớ buổi trong tay lòng rộn rã
Thương lần dưới biển mặt cười tươi
Không còn Chợ Lớn cầm ly cạn
Đã vắng Sài Gòn rót chén vơi
Hỏi gió bây chừ nơi cố quốc
Đường xưa vẫn đẹp … phố đông người

Vancali 10.23.14

http://s8.postimg.org/omczvumf9/Van_an.jpg

Tran Xuan Sinh
24-10-2014, 03:25 PM
HỎI THU

Xa xôi cách biệt mấy năm trời
Nỗi nhớ ta - mình hỏi có rơi
Trống trải tâm hồn phai sắc thắm
U hoài cảnh vật nhạt màu tươi
Trăng buồn một mảnh ôm tình khuyết
Dạ tủi riêng lòng ấp nghĩa vơi
Biết đến khi nào thì gặp lại
Đêm thu bớt lạnh ấm hơi người

MINH THƯ 23/10

Vấn an

Ngày thu sắc đỏ nhuộm khung trời
Cám cảnh xa nhà khiến kệ rơi
Nhớ buổi trong tay lòng rộn rã
Thương lần dưới biển mặt cười tươi
Không còn Chợ Lớn cầm ly cạn
Đã vắng Sài Gòn rót chén vơi
Hỏi gió bây chừ nơi cố quốc
Đường xưa vẫn đẹp … phố đông người

Vancali 10.23.14



http://s8.postimg.org/omczvumf9/Van_an.jpg


HỎI NGƯỜI NGOAN

HỎI những con ngoan ở dưới trời
VAN tìm trái ngọt cái gì rơi?
CÀ nhiều chẳng thấy mồm xởi lởi
NHỚ kỹ không thèm mắt tỉnh tươi
NGHĨ chuyện mua quà lo chọn bới
VỀ nhà sắm cỗ sợ làm vơi
ĐÂU còn chút nghĩa tình trao gởi
ĐỂ NỖI SẦU RIÊNG NẶNG LẮM NGƯỜI.

TXS 24/10/2014

HỒNG THOẠI
25-10-2014, 11:02 AM
HỎI THU

Xa xôi cách biệt mấy năm trời
Nỗi nhớ ta - mình hỏi có rơi
Trống trải tâm hồn phai sắc thắm
U hoài cảnh vật nhạt màu tươi
Trăng buồn một mảnh ôm tình khuyết
Dạ tủi riêng lòng ấp nghĩa vơi
Biết đến khi nào thì gặp lại
Đêm thu bớt lạnh ấm hơi người
MINH THƯ 23/10

Vấn an

Ngày thu sắc đỏ nhuộm khung trời
Cám cảnh xa nhà khiến lệ rơi
Nhớ buổi trong tay lòng rộn rã
Thương lần dưới biển mặt cười tươi
Không còn Chợ Lớn cầm ly cạn
Đã vắng Sài Gòn rót chén vơi
Hỏi gió bây chừ nơi cố quốc
Đường xưa vẫn đẹp … phố đông người

Vancali 10.23.14

http://s8.postimg.org/omczvumf9/Van_an.jpg




BẾN CŨ
Đã lắm lần thăm hỏi biển trời
Âm thầm kiếm lại khối tình rơi
Con đường trước mặt dù thay mới
Kỉ niệm trong lòng vẫn giữ tươi
Ủ mọi niềm thương hôm nắng vợi
Đong từng nỗi nhớ lúc chiều vơi
Tâm hồn khắc khoải, chân guồng tới
Bến cũ đìu hiu chẳng bóng người.
HỒNG THOẠI 25.10.14

HỒNG THOẠI
28-10-2014, 06:11 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi TruongVu http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=201030#post201030)


MỜI BẠN

Đối ẩm mà vui một tách trà
Cho bài tứ tuyệt được thăng hoa
Cùng nghe khoái cảm vươn trời đất
Lại thấy tâm hồn trỗi khúc ca
Gió lạnh hoang mang liền chạy trốn
Sương mờ bối rối vội lìa xa
Yên hà rực rỡ vì tinh tú
Hưởng phút thanh nhàn bạn với ta .




CUNG ĐÀN NỐI NHỊP

Bần cư đãi khách chỉ ly trà
Mặc sức bình thơ ngắm vạn hoa
Thả chữ trào dâng dàn hợp xướng
Gieo vần xúc động tốp hòa ca
Bờ ru sóng vỗ lời vang lại
Bến gọi thuyền câu tiếng vẳng xa
Những lúc vầng mây lồng bóng nguyệt
Cung đàn nối nhịp bạn cùng ta.

Huy Thanh


TÌNH BẠN
Vừa thơm lại ấm tựa chung trà
Có bạn như đời được tẩm hoa
Bát ngát nồng nàn hương thảo quả
Êm đềm lãng mạn khúc tình ca
Sẻ chia trọn buổi nào kêu chán
Chuyện vãn nguyên ngày chẳng muốn xa
Mấy thuở trời cho mình thỏa dạ
Ban người tri kỷ hiểu lòng ta?
HỒNG THOẠI 28.10.14

vancali96
29-10-2014, 08:03 AM
CUNG ĐÀN NỐI NHỊP

Bần cư đãi khách chỉ ly trà
Mặc sức bình thơ ngắm vạn hoa
Thả chữ trào dâng dàn hợp xướng
Gieo vần xúc động tốp hòa ca
Bờ ru sóng vỗ lời vang lại
Bến gọi thuyền câu tiếng vẳng xa
Những lúc vầng mây lồng bóng nguyệt
Cung đàn nối nhịp bạn cùng ta.

Huy Thanh



TÌNH BẠN
Vừa thơm lại ấm tựa chung trà
Có bạn như đời được tẩm hoa
Bát ngát nồng nàn hương thảo quả
Êm đềm lãng mạn khúc tình ca
Sẻ chia trọn buổi nào kêu chán
Chuyện vãn nguyên ngày chẳng muốn xa
Mấy thuở trời cho mình thỏa dạ
Ban người tri kỷ hiểu lòng ta?
HỒNG THOẠI 28.10.14

Tiệc trà

Đón bạn tri âm bữa tiệc trà
Tâm đầu hội ý chuyện ngàn hoa
Người tung “ ngũ độ “ bùi câu hát
Kẻ hứng “ hồi đầu “ ngọt tiếng ca
Mặc sức hiền nhân nhồi nghĩa đậm
Tha hồ mặc khách nối tình xa
Diễn Đàn Thi Hữu vòng tay ấm
Xướng họa vui đùa thỏa chí ta

Vancali 19,28,14

http://s8.postimg.org/m342cw2ud/Tiec_tra.jpg

HỒNG THOẠI
29-10-2014, 04:39 PM
TIẾNG CHIỀU
Ủ dột chiều thu ướt sũng buồn
Trân mình chống đỡ mạch sầu tuôn
Cung đàn vội vã nhoài âm xuống
Giọng hát trầm ngâm thả nhạc luồn
Gió vẫn hoài ru làn điệu buốt
Mưa còn mãi gọi tấc lòng ươn
Hoàng hôn bủa lưới giăng phiền muộn
Thổn thức trong tôi tiếng cội nguồn.
HỒNG THOẠI 29.10.14

vancali96
29-10-2014, 07:00 PM
Tha hương
( Họa Thân phận của TD )

Mắt dõi quê nhà mãi vọng tin
Trời xa lỗi đạo chữ ân tình
Sao đành cách biệt vầng trăng mộng
Lại nỡ chia lìa khóm trúc xinh
Xóa bỏ thề xưa quên đói khổ
Mờ phai nghĩa cũ sống an bình
Giờ đây chịu cành người đôi ngã
Trống điểm canh khuya vấn tội mình

Vancali 10.28.14

http://s11.postimg.org/rg3nf42kz/Tha_huong.jpg

Huy Thanh
29-10-2014, 09:18 PM
Tha hương
( Họa Thân phận của TD )

Mắt dõi quê nhà mãi vọng tin
Trời xa lỗi đạo chữ ân tình
Sao đành cách biệt vầng trăng mộng
Lại nỡ chia lìa khóm trúc xinh
Xóa bỏ thề xưa quên đói khổ
Mờ phai nghĩa cũ sống an bình
Giờ đây chịu cành người đôi ngã
Trống điểm canh khuya vấn tội mình

Vancali 10.28.14

http://s11.postimg.org/rg3nf42kz/Tha_huong.jpg


ƯỚC NGUYỆN

Quê nhà lặng lẽ đợi chờ tin
Xứ lạ làm sao nối được tình
Hạ thắm niềm thương vầng trán rộng
Xuân hồng nỗi nhớ má đào xinh
Bền tâm nghĩa cũ sâm đầy chén
Vững ý ân xưa rượu cạn bình
Ước nguyện ngày nao tròn giấc mộng
Tàn canh trống điểm chỉ đôi mình.

Huy Thanh

vancali96
30-10-2014, 07:34 AM
TIẾNG CHIỀU
Ủ dột chiều thu ướt sũng buồn
Trân mình chống đỡ mạch sầu tuôn
Cung đàn vội vã nhoài âm xuống
Giọng hát trầm ngâm thả nhạc luồn
Gió vẫn hoài ru làn điệu buốt
Mưa còn mãi gọi tấc lòng ươn
Hoàng hôn bủa lưới giăng phiền muộn
Thổn thức trong tôi tiếng cội nguồn.
HỒNG THOẠI 29.10.14

Thu tha phương

Vào thu sắc đỏ lá vương buồn
Cám cảnh xa nhà ngấn lệ tuôn
Mãi nhớ đồi mơ cùng gió cuốn
Hoài thương biển vắng với tay luồn
Khôn buồm thuyền ấy đành cam lạc
Thiếu muối cá nào lại nỏ ươn
Cuộc sống tha hương nhiều khổ lụy
Từng đêm khắc khoải nhớ về nguồn

Vancali 10.29.14

http://s30.postimg.org/4z14rsav5/Thu_tha_phuong.jpg

HỒNG THOẠI
30-10-2014, 10:50 AM
Tha hương
( Họa Thân phận của TD )

Mắt dõi quê nhà mãi vọng tin
Trời xa lỗi đạo chữ ân tình
Sao đành cách biệt vầng trăng mộng
Lại nỡ chia lìa khóm trúc xinh
Xóa bỏ thề xưa quên đói khổ
Mờ phai nghĩa cũ sống an bình
Giờ đây chịu cành người đôi ngã
Trống điểm canh khuya vấn tội mình

Vancali 10.28.14




ƯỚC NGUYỆN

Quê nhà lặng lẽ đợi chờ tin
Xứ lạ làm sao nối được tình
Hạ thắm niềm thương vầng trán rộng
Xuân hồng nỗi nhớ má đào xinh
Bền tâm nghĩa cũ sâm đầy chén
Vững ý ân xưa rượu cạn bình
Ước nguyện ngày nao tròn giấc mộng
Tàn canh trống điểm chỉ đôi mình.

Huy Thanh





http://s12.postimg.org/fxmjlo9st/Long_tin.jpg



TÁI NGỘ
Vắng bặt lâu rồi chẳng rõ tin
Lòng đau ngỡ đoạn mối duyên tình
Hoài thương buổi vắng làn da mịn
Mãi tưởng đêm dài vóc hạc xinh
Thoảng nét cười xưa vừa dạ tĩnh
Hùa câu chọc tếu đủ tâm bình
Trời mây lộng lẫy ngày tương kiến
Rộn rã niềm vui của chúng mình.
HỒNG THOẠI 30.10.14

TruongVu
30-10-2014, 11:10 AM
CUNG ĐÀN NỐI NHỊP

Bần cư đãi khách chỉ ly trà
Mặc sức bình thơ ngắm vạn hoa
Thả chữ trào dâng dàn hợp xướng
Gieo vần xúc động tốp hòa ca
Bờ ru sóng vỗ lời vang lại
Bến gọi thuyền câu tiếng vẳng xa
Những lúc vầng mây lồng bóng nguyệt
Cung đàn nối nhịp bạn cùng ta.

Huy Thanh



TÌNH BẠN
Vừa thơm lại ấm tựa chung trà
Có bạn như đời được tẩm hoa
Bát ngát nồng nàn hương thảo quả
Êm đềm lãng mạn khúc tình ca
Sẻ chia trọn buổi nào kêu chán
Chuyện vãn nguyên ngày chẳng muốn xa
Mấy thuở trời cho mình thỏa dạ
Ban người tri kỷ hiểu lòng ta?
HỒNG THOẠI 28.10.14

Tiệc trà

Đón bạn tri âm bữa tiệc trà
Tâm đầu hội ý chuyện ngàn hoa
Người tung “ ngũ độ “ bùi câu hát
Kẻ hứng “ hồi đầu “ ngọt tiếng ca
Mặc sức hiền nhân nhồi nghĩa đậm
Tha hồ mặc khách nối tình xa
Diễn Đàn Thi Hữu vòng tay ấm
Xướng họa vui đùa thỏa chí ta

Vancali 19,28,14

http://s8.postimg.org/m342cw2ud/Tiec_tra.jpg






TÌNH CẢM THẦY TRÒ



Tri ân con gắng tiếp hầu trà
Kính hiếu bề trên thảo nét hoa
Lượng cả tôn sư vời tiếng hát
Từ dung nghĩa mẫu đệm lời ca
Nhân văn giáo dưỡng bồi thi phú
Trí tuệ khơi nguồn lướt biển xa
Xử thế đừng quên thầy dạy dỗ
Chính người như thể phụ thân ta .


TruongVu

manhky
30-10-2014, 02:19 PM
TIẾNG CHIỀU
Ủ dột chiều thu ướt sũng buồn
Trân mình chống đỡ mạch sầu tuôn
Cung đàn vội vã nhoài âm xuống
Giọng hát trầm ngâm thả nhạc luồn
Gió vẫn hoài ru làn điệu buốt
Mưa còn mãi gọi tấc lòng ươn
Hoàng hôn bủa lưới giăng phiền muộn
Thổn thức trong tôi tiếng cội nguồn.
HỒNG THOẠI 29.10.14

Thu tha phương

Vào thu sắc đỏ lá vương buồn
Cám cảnh xa nhà ngấn lệ tuôn
Mãi nhớ đồi mơ cùng gió cuốn
Hoài thương biển vắng với tay luồn
Khôn buồm thuyền ấy đành cam lạc
Thiếu muối cá nào lại nỏ ươn
Cuộc sống tha hương nhiều khổ lụy
Từng đêm khắc khoải nhớ về nguồn

Vancali 10.29.14

http://s30.postimg.org/4z14rsav5/Thu_tha_phuong.jpg



VƯƠNG BUỒN



Tàn thu lạnh lẽo cảnh vương buồn
Mãi nhớ tình đời lệ ứa tuôn
Đá níu trầm tư hồn xáo trộn
Cây ôm thổn thức mộng quay luồn
Thuyền đi lặng lẽ dòng mòn mỏi
Nẻo lại âm thầm bến đã ươn
Lối vượt ngàn khơi từng gió trải
Đường xa biển rộng hướng quê nguồn.

Mạnh Kỷ
31/10/2014

vancali96
31-10-2014, 07:19 AM
http://farm4.staticflickr.com/3936/15049276654_fb43d483dc_z.jpg

TÔI BUỒN


Tôi buồn ngỏ ý bạn cùng chơi
Tiếc nỗi nhà xa ngại mở lời
Tính lẽ vuông tròn song chỉ đợi
Toan bề đắp đổi lại còn lơi
Tường cao ngõ nhỏ tình khôn gợi
Tiếng khản lời thô nhẽ chậm mời
Tận đến bây giờ đâu dễ gởi
Tâm sầu ý muộn chẳng hề vơi!!!


KIỀN ĐỨC - 31/10/14

http://s9.postimg.org/rsccnqle7/Nho_ban_3333.jpg

HỒNG THOẠI
01-11-2014, 06:04 AM
http://farm4.staticflickr.com/3936/15049276654_fb43d483dc_z.jpg



http://s9.postimg.org/rsccnqle7/Nho_ban_3333.jpg




HẠNH PHÚC MỚI
( Họa vui )
Đã mấy tuần rồi cụ nhác chơi
Vì sao? Cũng hổng nói ra lời!
Đường thi giận lẫy cam nằm đợi
Lục bát than hờn nỡ bỏ lơi!
Ngộ nghĩnh khi ngài đi máy xới
Hân hoan lúc sếp gởi thư mời
Thì ra bận bịu duyên tình mới
Hạnh phúc dâng tràn dẫu tuổi vơi.
HỒNG THOẠI 01.11.14

vancali96
01-11-2014, 09:14 AM
TÔI BUỒN
(Nhất vận, Bát vĩ T và I)

Tôi buồn ngỏ ý bạn cùng chơi
Tiếc nỗi nhà xa ngại mở lời
Tính lẽ vuông tròn song chỉ đợi
Toan bề đắp đổi lại còn lơi
Tường cao ngõ nhỏ tình khôn gợi
Tiếng khản lời thô nhẽ chậm mời
Tận đến bây giờ đâu dễ gởi
Tâm sầu ý muộn chẳng hề vơi!!!

KIỀN ĐỨC - 31/10/14

CÙNG CHƠI
(Nhất vận, Bát vỹ C và I)

Cũng rỗi thân già kiếm bạn chơi
Cùng nhau sớm tối đặng trao lời
Cam buồn sớt sẻ lòng phơi phới
Có khổ chia nhường ý lả lơi
Cứ gọi sang liền không sợ tới
Còn thưa đến gấp chẳng qua mời
Ca bình họa tác đều khen ngợi
Cảm nghĩa sâu bền mãi chả vơi.

Lương Tú

Tình thi hữu

Đậm tình thi hữu viếng nhà chơi
Được dịp hàn huyên tò cạn lời
Đó xướng câu hò làn tóc rối
Đây hòa chén rượu gió chiều lơi
Đem hồn nghệ sĩ ân cần gọi
Đê bút tao nhân kính cẩn mời
Đàn hát tưng bừng vui sáo thổi
Đêm dài khó ngủ mộng nào vơi

Vancali 10.31.14

http://s11.postimg.org/oprpjy1rn/Tinh_thi_huu.jpg

buixuanphuong09
01-11-2014, 09:56 PM
THƠ HAY HOA CŨNG LÀ ĐÓNG GÓP

Du bước nhẹ trên đường làng phẳng rộng
Để hồn thơ bay bổng những cung vần
Lòng lâng lâng theo nhịp bước chân trần
Tim thắp lửa cho tình Xuân trỗi dậy.

Tâm tỉnh thức thấy đời vui biết mấy
Pháp vị thấm lòng trí tuệ nẩy sinh
Trải tháng năm dài nhịp mõ câu kinh
Vâng lời Phật vươn mình xốc tới.

Giữa cuộc thế ta chỉ là cát bụi
Khuyếm khuyết đầy mình không mặc tự ti
Cứ vươn lên ...khi còn "ở" chưa "về"
Cây già cỗi lại tràn trề nhựa sống.

Biển khát vọng vẫn trào muôn lớp sóng
Gió họa đàn bản hợp xướng tình ca
Ta vẫn còn giữa trời đất bao la
Trước bão tố không bao giờ gục ngã.

Vẫn trụ vững giữa dòng đời hối hả
Vẫn hòa thơ, "cây, con lạ" kiếm tìm
Lửa nhiệt tình vẫn rực cháy trong tim
Nơi Lầu Mây ngàn cánh chim tụ họp.

Thơ hay Hoa cũng là đóng góp
Cho diễn đàn Thi Hữu mãi vươn xa
Một "khối đồng tâm" nặng nghĩa nhân hòa
Cây trí tuệ nở ngàn hoa rực rỡ.

BXP 01.11.2014

Mến tặng Hồng Thoại gửi chút nõi niềm

HỒNG THOẠI
02-11-2014, 11:56 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=201537#post201537)
http://i1265.photobucket.com/albums/jj511/transinhdhv1/Dy-Sinh-rau_zps03303b27.jpg

NGÓ ẢNH

Ngó ảnh hai ông cũng chửa già
Da hồng béo đỏ dễ bày ra
Nghe đâu lắm cụ vờn lưng hổ
Thấy đấy nhiều anh vểnh mỏ gà
Đọ sức thi tài chơi rượu ngoại
Sờ râu vuốt tóc ngã mây ngà
Vào phây chẳng ngại cùng con trẻ
Vẫn sướng khi người gửi tặng hoa.

TXS 31/10/2014



ÁI MỘ
Nhìn vô hổng thấy chút nao già
Nếu bỏ râu hùm đỏm dáng ra
Cụ Nguyễn sung hoài ly rượu đá
Thầy Sinh trẻ mãi áo đuôi gà
Thầm mê sắc diện qua bầu má
Trộm ước màu răng chửa ánh ngà
Bảy chục xuân đời phơi phới quá!
Nghiêng mình ái mộ tặng vòng hoa.
HỒNG THOẠI 02.11.14

HỒNG THOẠI
03-11-2014, 02:36 PM
Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


Thương sầu

Canh trường trống điểm nghĩ về ai
Kỷ niệm ngày qua ngấn lệ dài
Sánh bước trời thu chiều thẫm tối
Chung đường tháng hạ lúc ban mai
Bờ môi sóng vỗ lòng vương mãi
Ánh mắt tình ru dạ nhớ hoài
Ảnh cũ còn đây người khuất nẻo
Cho màu mực tím sắc dần phai

Vancali 11.1.14



CHẲNG NHẠT PHAI

Thấp thỏm đêm ngày nghĩ tới ai
Thời gian trải mộng những năm dài
Tình xưa lắng đọng tươi cành trúc
Nghĩa cũ đong đầy vững gốc mai
Hạ vội qua rồi lòng nhớ mãi
Đông nhanh bước tới dạ thương hoài
Người ơi kỉ niệm đời in dấu
Vật đổi sao dời chẳng nhạt phai.

Mạnh Kỷ
02/11/2014



Tình phai

Ngoài trời quạnh quẽ dõi tìm ai
Chiếc bóng cô đơn tiếng thở dài
Hạ đỏ đàn ong vờn nắng sớm
Thu vàng cánh bướm dạo sương mai
Quê nhà nghĩa cũ còn mơ tưởng
Đất khách người xưa vẫn nhớ hoài
Viễn xứ vì sao lòng khắc khoải
Thương về cố quốc cuộc tình phai

Vancali 11.2.14




SẦU VIỄN XỨ
Bên đường lủi thủi dáng hình ai
Lặng lẽ nhòa theo chiếc bóng dài
Lửa đã mon men khều bếp trại
Đêm vừa lấp ló gọi nhành mai
Mơ về xóm nhỏ đường ngăn mãi
Ước gặp người xưa mộng lỡ hoài
Gánh nỗi tha phương sầu nặng trái
Nao lòng đất mẹ chẳng hề phai.
HỒNG THOẠI 03.11.14

vancali96
04-11-2014, 08:02 PM
Thu sầu

Lá úa chiều thu cảnh sắc buồn
Cung đàn lạc nốt giọt sầu buông
Lòng đau bởi vướng câu thề cuội
Dạ xót cam đành tiếng hứa suông
Bến ở quê nhà luốn nhớ cội
Thuyền nơi đất khách chớ quên nguồn
Vì sao hai đứa tình đôi ngã
Để phải đêm dài tủi lệ tuôn

Vancali 11.3.14

http://s29.postimg.org/urscr0kqf/Thu_sau_6666.jpg

Tran Xuan Sinh
05-11-2014, 02:07 PM
Thu sầu



Lá úa chiều thu cảnh sắc buồn
Cung đàn lạc nốt giọt sầu buông
Lòng đau bởi vướng câu thề cuội
Dạ xót cam đành tiếng hứa suông
Bến ở quê nhà luốn nhớ cội
Thuyền nơi đất khách chớ quên nguồn
Vì sao hai đứa tình đôi ngã
Để phải đêm dài tủi lệ tuôn


Vancali 11.3.14



http://s29.postimg.org/urscr0kqf/Thu_sau_6666.jpg


THU QUA

Thu qua cảnh sắc đỡ u buồn
Bởi xóm quê giờ lũ lụt buông
Mặt đất không còn cây lá bẩn
Bầu trời chẳng để ánh trăng suông
Người dân phấn khởi tìm công việc
Chính phủ lo toan giữ mạch nguồn
Bạn hãy về đây cùng Xứ Nghệ
Câu hò ví dặm chảy dòng tuôn.

TXS 05/11/2014

HỒNG THOẠI
06-11-2014, 05:27 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=202188#post202188)

Kỷ niệm hồng

Mười một ba tây kỷ niệm hồng
Hai lăm mùa tuyết đổ ngày đông
Cô dâu bắc Mỹ luôn bền dạ
Chú rể Ca li vẫn một lòng
Quí bạn thâm giao bờ suối mộng
Yêu đời hạnh phúc ánh trăng mong
Nhìn con quí tử công danh đạt
Càm tạ trời cao đặng phước rồng

Vancali 11.3.14

http://s28.postimg.org/ndx7iqu5p/Ky_niem_hong.jpg



TIỆC HỒNG
Góp mặt chung vui buổi tiệc hồng
Ôi, người tới dự quá trời đông!
Nàng dâu nhí nhảnh khua ầm trống
Chú rể hân hoan nhậu thật lòng
Bạc két tiền hòm xui kẻ mộng
Con đàn cháu lũ thỏa điều mong
Ngôi nhà hạnh phúc cao lồng lộng
Chẳng thẹn uyên ương lẫn phụng rồng.
HỒNG THOẠI 06.11.14

vancali96
06-11-2014, 08:02 PM
http://s28.postimg.org/ndx7iqu5p/Ky_niem_hong.jpg

TIỆC HỒNG
Góp mặt chung vui buổi tiệc hồng
Ôi, người tới dự quá trời đông!
Nàng dâu nhí nhảnh khua ầm trống
Chú rể hân hoan nhậu thật lòng
Bạc két tiền hòm xui kẻ mộng
Con đàn cháu lũ thỏa điều mong
Ngôi nhà hạnh phúc cao lồng lộng
Chẳng thẹn uyên ương lẫn phụng rồng.
HỒNG THOẠI 06.11.14

Mây rồng

Hai lăm năm dệt chữ tơ hồng
Cuộc sống thăng trầm suốt mấy đông
Gặp lúc nguy nan thời vững bước
Phải khi khốn khó lại chung lòng
Yêu chồng chăm sóc hoàn tâm nguyện
Quí vợ ân cần thỏa ước mong
Kính bạn như tân lời thánh dạy
Phu thê quấn quit tựa mây rồng

Vancali 11.6.14

http://s28.postimg.org/uf6xko42l/May_rong.jpg

HỒNG THOẠI
07-11-2014, 12:31 PM
Thu sầu

Lá úa chiều thu cảnh sắc buồn
Cung đàn lạc nốt giọt sầu buông
Lòng đau bởi vướng câu thề cuội
Dạ xót cam đành tiếng hứa suông
Bến ở quê nhà luốn nhớ cội
Thuyền nơi đất khách chớ quên nguồn
Vì sao hai đứa tình đôi ngã
Để phải đêm dài tủi lệ tuôn

Vancali 11.3.14

http://s29.postimg.org/urscr0kqf/Thu_sau_6666.jpg



NHỚ
( Họa vui )
Vợ đã về quê, tống tiễn buồn
Tui liền thoải mái thả hồn buông
Đàn ca rộn rã dù đêm muộn
Nhậu múa tưng bừng dẫu rượu suông
Đất lạnh, nền thô, nằm tưởng luống
Mồm khô, bụng lép, trỗi thương nguồn
Bà ơi, cứ mỗi khi chiều xuống
Nỗi nhớ sao mà túc trực tuôn!
HỒNG THOẠI 07.11.14

Tran Xuan Sinh
07-11-2014, 08:55 PM
TIỆC HỒNG

Góp mặt chung vui buổi tiệc hồng
Ôi, người tới dự quá trời đông!
Nàng dâu nhí nhảnh khua ầm trống
Chú rể hân hoan nhậu thật lòng
Bạc két tiền hòm xui kẻ mộng
Con đàn cháu lũ thỏa điều mong
Ngôi nhà hạnh phúc cao lồng lộng
Chẳng thẹn uyên ương lẫn phụng rồng.

HỒNG THOẠI 06.11.14

http://s28.postimg.org/ndx7iqu5p/Ky_niem_hong.jpg


TRỘM NGHĨ

Gửi bạn tình thơ một cánh hồng
Cho người sưởi ấm những ngày đông
Đường xa cách trở đôi dòng nước
Xứ lạ ngăn chia nửa tấm lòng
Ắt hẳn còn chưa cần ngóng đợi
Âu là vẫn mãi phải chờ mong
Thân này có vậy đành dang dở
Trộm nghĩ làm sao cá hóa rồng.

TXS 07/11/2014

HỒNG THOẠI
08-11-2014, 05:03 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi hoanggiao http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=202140#post202140)

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10636292_10204072076220273_212249870151576464_n.jp g?oh=cbf3f6700555e653864400453f2fc31b&oe=54F27F70&__gda__=1425115162_36b73b1598e8d4d8d10ffff02dbc0ab 2


NGƯỜI GIEO HẠT
Lặng lẽ gieo mầm ủ ước mong
Vườn hoa sự nghiệp gắng vun trồng
Say sưa lớp học xây nền móng
Khấp khởi mùa thi luyện sức Rồng
Thu đến êm đềm thay nóng hạ
Xuân về lộng lẫy thế sầu đông
Chồi non trí tuệ cho đời mới
Rạo rực đài vươn tỏa cánh hồng
Hoàng Giao
4/11/2014



NHỚ ƠN THẦY CÔ
( Kính tặng các thầy cô giáo hiện đang sinh hoạt tại vnthihuu.net )
Chấp nhận thân gầy bởi mãi mong
Mầm xanh thế hệ tự tay trồng
Rồi đưa cõi Việt leo đầu sóng
Lại giúp trời Nam đạt ngưỡng rồng
Đáp tiếng sơn hà dù lộc mỏng
Vâng lời tổ quốc vẫn người đông
Muôn đời khắc cốt ơn lồng lộng
Kính tặng thầy cô một đóa hồng.
HỒNG THOẠI 08.11.14

tuyen45-ad
09-11-2014, 11:07 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi hoanggiao http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=202140#post202140)

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10636292_10204072076220273_212249870151576464_n.jp g?oh=cbf3f6700555e653864400453f2fc31b&oe=54F27F70&__gda__=1425115162_36b73b1598e8d4d8d10ffff02dbc0ab 2


NGƯỜI GIEO HẠT
Lặng lẽ gieo mầm ủ ước mong
Vườn hoa sự nghiệp gắng vun trồng
Say sưa lớp học xây nền móng
Khấp khởi mùa thi luyện sức Rồng
Thu đến êm đềm thay nóng hạ
Xuân về lộng lẫy thế sầu đông
Chồi non trí tuệ cho đời mới
Rạo rực đài vươn tỏa cánh hồng
Hoàng Giao
4/11/2014



NHỚ ƠN THẦY CÔ
( Kính tặng các thầy cô giáo hiện đang sinh hoạt tại vnthihuu.net )
Chấp nhận thân gầy bởi mãi mong
Mầm xanh thế hệ tự tay trồng
Rồi đưa cõi Việt leo đầu sóng
Lại giúp trời Nam đạt ngưỡng rồng
Đáp tiếng sơn hà dù lộc mỏng
Vâng lời tổ quốc vẫn người đông
Muôn đời khắc cốt ơn lồng lộng
Kính tặng thầy cô một đóa hồng.
HỒNG THOẠI 08.11.14



NGƯỜI TRỒNG CÂY ĐỨC
---*---
(KÍNH TẶNG CÁC THÀY CÔ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VN)

Tay gieo hạt giống dạ hằng mong
Vun xới vườn ươm Bác đã trồng
Góp sức dựng xây nền móng Việt
Chung lòng tạo dáng cánh bay Rồng
Đáp lời Tổ Quốc giồng cây đức
Thân xả vì dân giữ biển Đông
Trí tuệ nảy mầm hoa kết trái
Bốn mùa quả chín sắc tươi hồng.

9/11/2014
Tuyen45

hoanggiao
10-11-2014, 05:02 PM
8. MỘNG ƯỚC

Mộng ước xây đời đẹp tựa mong
Thầy cô tận tụy giỏi ươm trồng
Ung dung khắp chốn say hồn Lạc
Lặng lẽ ngàn hoa nở chí Rồng
Thu hát lời vàng đưa tiễn hạ
Xuân mừng mắt biếc giã từ đông
Bàn chân thế hệ trên đường bước
Để mỗi mùa thi vạn sắc hồng

Hoàng Giao



(Cảm ơn các quý thi hữu: Tỷ Lệ Hà, huynh Mạnh Kỷ, Lương Tú, Huynh Hồng Thoại,
Huynh Khắc Hiền, Huynh Huy Thanh, bạn Tuyên 45 ad đã góp họa.
Kính chúc các quý vị đầu tuần vui khỏe. Trân trọng)

HỒNG THOẠI
11-11-2014, 11:03 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi buixuanphuong09 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=202906#post202906)
CÒN ...

Nắng còn trải hạt Thu vàng
Hồn ta còn trụ mênh mang cõi người
Mắt còn say đóa hoa tươi
Tìm "cây, con lạ" còn cười đam mê

Sắc Xuân còn thấy tràn trề
Thơ còn say họa hả hê câu vần
Sáng còn dẻo bước chân trần
Sống cho ra sống khi thân vẫn còn.

Còn trời còn nước còn non
Tay còn gõ phím thì còn đam mê...

BXP 10.11.2014




BẤT KHUẤT
( Mến tặng bác Phượng )
Bừng lên bất khuất giữa lưng trời
Sắc Phượng bao mùa vẫn thắm tươi
Mẩu chuyện khôi hài vui mọi giới
Vườn lan mĩ lệ góp hương đời
Siêng rèn, sức khỏe không hề vợi
Tốt luyện, tinh thần chẳng chút vơi
Nhẫn nại, chuyên cần sưu tập mới
Cành vươn bóng tỏa đợi chi mời...
HỒNG THOẠI 11.11.14

buixuanphuong09
12-11-2014, 04:16 PM
Nguyên văn bởi Hồng Thoại
BẤT KHUẤT
( Mến tặng bác Phượng )

Bừng lên bất khuất giữa lưng trời
Sắc Phượng bao mùa vẫn thắm tươi
Mẩu chuyện khôi hài vui mọi giới
Vườn lan mĩ lệ góp hương đời
Siêng rèn, sức khỏe không hề vợi
Tốt luyện, tinh thần chẳng chút vơi
Nhẫn nại, chuyên cần sưu tập mới
Cành vươn bóng tỏa đợi chi mời...

HỒNG THOẠI 11.11.14

VỮNG TRỤ

Vững trụ nơi đây với đất trời
Lòng còn say đắm sắc hoa tươi
"Chuyện cười" mải kiếm vui lòng bạn
"Con lạ" mê sưu đẹp ý đời
Xướng họa tình thơ tim vẫn ắp
Giao hòa nghĩa bạn dạ nào vơi
Đất lành chim đậu! Vườn Thi Hữu
Ta góp tay xây chẳng đợi mời.

BXP 12/11/2014

* Chiều qua, đang đăng bài, đột nhiên mắt tối sầm, tôi vội dừng máy ngả người ngồi yên trên ghế ..., lúc lâu sau vợ tôi về gọi cháu đỡ tôi vào giường... (tháng 4/2012, sau hai lần bất ngờ gục lịm trên bàn phím, các cháu đóng cho một chiếc ghế nặng, chắc, tôi tha hồ quay lộn trên đó mà không đổ). Bây giờ tôi đã trở lại bình thường nhưng còn rất mệt. Tối nay tôi sẽ tiếp tục đăng bài.
Nặng tai, mắt lóa, lập cập cây gậy nên đi đâu cũng ngại, suốt ngày chỉ quanh bên bàn phím, nếu không sưu tầm, không đăng bài thì buồn lắm.
Cuộc sống của tôi có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, cũng có thể một sớm một chiều, không ai biết trước cái vô thường. Có một điều chắc chắn, khi tay tôi còn gõ được phím, mắt tôi còn nhìn được màn hình thì tôi sẽ không bỏ sưu tầm và họa thơ. Chỉ mong BĐH và các bạn thơ cảm thông cho những cái thất thường của tôi.

HỒNG THOẠI
13-11-2014, 03:31 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=202737#post202737)

http://4.bp.blogspot.com/-ixJY1Q1g0QM/VF5M-ItxgfI/AAAAAAAAArI/HIa0hk60QLo/s1600/aoyem.jpg




HOA KHÔI ĐỒNG NỘI
---*---
Em từ nước mặn ruộng đồng chua
Nữ tú hoa khôi giữa hội mùa
Chẳng phấn môi trần ngời sắc ngọc
Không son mắt mộc thắm hoa mua
Gùi trèo tháng tháng đường eo đẹp
Gánh bộ ngày ngày dáng nét ưa
Hút hết hồn tôi vào ảo mộng
Ngô ngơ giống kẻ bị mê bùa.

8/11/2014
Tuyen45



NGẨN NGƠ
Trông đầy quyến rũ hệt đồ chua
Khiến những hồ sen muốn cạn mùa
Lộng lẫy như đào say điệu múa
Tươi cười tựa quán gặp người mua
Cha truyền dáng liễu bao chàng lựa
Mẹ tạc mày ngài lắm kẻ ưa
Trước nụ hoa đồng xinh đẹp rứa
Lòng ai lại chẳng ngẩn ngơ bùa!
HỒNG THOẠI 13.11.14

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
13-11-2014, 10:21 PM
HẠNH PHÚC MỚI
( Họa vui )
Đã mấy tuần rồi cụ nhác chơi
Vì sao? Cũng hổng nói ra lời!
Đường thi giận lẫy cam nằm đợi
Lục bát than hờn nỡ bỏ lơi!
Ngộ nghĩnh khi ngài đi máy xới
Hân hoan lúc sếp gởi thư mời
Thì ra bận bịu duyên tình mới
Hạnh phúc dâng tràn dẫu tuổi vơi.
HỒNG THOẠI 01.11.14


TRẦN TÌNH

Chẳng phải ân tình đã nhạt phai
Khiến cho yêu dấu đớn đau hoài
Bao giờ sông biển ngừng luân chuyển
Mới quên hẹn ước suốt thời trai

Chẳng có chi mà lại chịu sai
Bây giờ còn phải gắng công hoài
Thôi thì đành vậy em yêu nhé
Một cảm thông này đẹp mốt mai

Chẳng thể cam đành vua mất ngai
Lòng anh em ngự cả lâu đài
Tình hồng thắm mãi dù dâu bể
Hẹn với dương trần xuân tái lai...

KIỀN ĐỨC - 13/11/14

tuyen45-ad
13-11-2014, 10:41 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=202737#post202737)

http://4.bp.blogspot.com/-ixJY1Q1g0QM/VF5M-ItxgfI/AAAAAAAAArI/HIa0hk60QLo/s1600/aoyem.jpg



HOA KHÔI ĐỒNG NỘI
---*---
Em từ nước mặn ruộng đồng chua
Nữ tú hoa khôi giữa hội mùa
Chẳng phấn môi trần ngời sắc ngọc
Không son mắt mộc thắm hoa mua
Gùi trèo tháng tháng đường eo đẹp
Gánh bộ ngày ngày dáng nét ưa
Hút hết hồn tôi vào ảo mộng
Ngô ngơ giống kẻ bị mê bùa.

8/11/2014
Tuyen45




NGẨN NGƠ

Trông đầy quyến rũ hệt đồ chua
Khiến những hồ sen muốn cạn mùa
Lộng lẫy như đào say điệu múa
Tươi cười tựa quán gặp người mua
Cha truyền dáng liễu bao chàng lựa
Mẹ tạc mày ngài lắm kẻ ưa
Trước nụ hoa đồng xinh đẹp rứa
Lòng ai lại chẳng ngẩn ngơ bùa!

HỒNG THOẠI 13.11.14


CHÀO HÀNG
---*---
Của quý trời ban chẳng thể chua
Chào hàng tiếp thị đủ ba mùa
Đồ zin giới thiệu mời người thích
Vật lạ đem khoe gọi kẻ mua
Cặp vế màu ngà trông dạ mến
Bờ vai sắc thắm thấy lòng ưa
Mờ mờ núi ngọc mê hồn khách
Ảo ảo ao tiên ngỡ trúng bùa.

13/11/2014
Tuyen45

HỒNG THOẠI
14-11-2014, 01:07 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Huy Thanh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=203128#post203128)
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRUB18SrFHUb6ccSr0M-D8uC3jjVv9zRj0a0ZfntWlqXiGnmaNm-Q

GHẸO GÁI

Anh kia ghẹo gái ở làng bên
Thiếu chút xuân xanh phải bị đền
Rượu nếp mười chai chừ có lệ
Vàng ròng bốn lượng thật là hên
Hôm đầu khép cửa không cần khóa
Bữa kế cài then khỏi xếp mền
Cớ sự đêm về quên đóng giậu
Trong nhà vắng vẻ chỉ mình ên!

Huy Thanh

RÚT KINH NGHIỆM
( Họa đảo vận )
Do nhà " vắng vẻ chỉ mình ên "
Suýt nữa đời tui rách tựa mền!
Sức vóc so tài xem đã lệch
Chiêu bài gọi bố dụng còn hên
Hoa vàng cánh rũ đâu người mến
Lá ngọc màu phai chẳng kẻ đền
Phước đức ông bà luôn mãi bện
Từ rày gậy gộc thủ ngay bên.
HỒNG THOẠI 14.11.14

HỒNG THOẠI
14-11-2014, 06:09 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Lương Tú http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=203410#post203410)
CHỌC LÁNG GIỀNG

Chọc phá cô nàng ngõ cạnh bên
Người chê vớ vẩn phạt thơ đền
Dăm bài giấy bạc điền cho đỏ
Mấy tệp dây vàng gói thật hên
Phấn khởi chàng luồn qua cửa nách
Mừng vui ả đợi sẵn trong mền
Bao ngày lửa bén tình vươn nở
Nghĩ lại đời mình quả số ên.

Lương Tú

TRÊU CỤ TÚ
( Họa vui )
Nghe đồn cụ Tú cả ngày bên
Thiếu nữ tên Thư trốn ở đền
Lúc giở Đường thi đùa tóc lệch
Khi nhờ lục bát chúc ngày hên
No làn mắt gởi không cần yến
Ấm nụ cười trao chẳng cậy mền
Một cõi thênh thang tình bất biến
Chàng - nàng hạnh phúc đẫm bình yên.
( Do vần ÊN anh Huy Thanh sử dụng quá hóc búa, chẳng thể nào họa mà không bị lỗi khắc lục, nên HT đổi sang vần YÊN )
HỒNG THOẠI 14.11.14

Lương Tú
14-11-2014, 07:08 PM
TRÊU CỤ TÚ

Nghe đồn cụ Tú cả ngày bên
Thiếu nữ tên Thư trốn ở đền
Lúc giở Đường thi đùa tóc lệch
Khi nhờ lục bát chúc ngày hên
No làn mắt gởi không cần yến
Ấm nụ cười trao chẳng cậy mền
Một cõi thênh thang tình bất biến
Chàng - nàng hạnh phúc đẫm bình yên.
( Do vần ÊN anh Huy Thanh sử dụng quá hóc búa, chẳng thể nào họa mà không bị lỗi khắc lục, nên HT đổi sang vần YÊN )
HỒNG THOẠI 14.11.14


CẢM ƠN BÁC THOẠI!

Bác Thoại sang mà chẳng ở bên
Nàng Thư chắc chắn sẽ qua đền
Dâng mời đến cụ ly trà quý
Kính tạ cho người chén rượu hên
Vợ có lời cầu huynh khỏe thể
Chồng xin ước nguyện bá êm mền
Vui mừng hạnh phúc cùng thi hữu
Phấn khởi gia đình mãi ấm yên.

Lương Tú

MINHTHƯ
15-11-2014, 09:09 AM
TRÊU CỤ TÚ
( Họa vui )
Nghe đồn cụ Tú cả ngày bên
Thiếu nữ tên Thư trốn ở đền
Lúc giở Đường thi đùa tóc lệch
Khi nhờ lục bát chúc ngày hên
No làn mắt gởi không cần yến
Ấm nụ cười trao chẳng cậy mền
Một cõi thênh thang tình bất biến
Chàng - nàng hạnh phúc đẫm bình yên.
( Do vần ÊN anh Huy Thanh sử dụng quá hóc búa, chẳng thể nào họa mà không bị lỗi khắc lục, nên HT đổi sang vần YÊN )
HỒNG THOẠI 14.11.14


CẢM ƠN BÁC THOẠI!

Bác Thoại sang mà chẳng ở bên
Nàng Thư chắc chắn sẽ qua đền
Dâng mời đến cụ ly trà quý
Kính tạ cho người chén rượu hên
Vợ có lời cầu huynh khỏe thể
Chồng xin ước nguyện bá êm mền
Vui mừng hạnh phúc cùng thi hữu
Phấn khởi gia đình mãi ấm yên.

Lương Tú


CHÀO BÁC

Bận quá thi đường gác một bên
Dòng thơ bác tặng để em đền
Dăm lời thấu hiểu càng thêm sướng
Mấy chữ am tường chỉ thấy hên
Cách biệt không xa dù lẻ bóng
Thời gian chẳng cũ dẫu đơn mền
Mong chờ bạn hữu ngày vui gặp
Thoại đến chơi nhà thỏa mộng yên

MINH THƯ 15/11

vancali96
15-11-2014, 11:23 AM
TRÊU CỤ TÚ
( Họa vui )
Nghe đồn cụ Tú cả ngày bên
Thiếu nữ tên Thư trốn ở đền
Lúc giở Đường thi đùa tóc lệch
Khi nhờ lục bát chúc ngày hên
No làn mắt gởi không cần yến
Ấm nụ cười trao chẳng cậy mền
Một cõi thênh thang tình bất biến
Chàng - nàng hạnh phúc đẫm bình yên.
( Do vần ÊN anh Huy Thanh sử dụng quá hóc búa, chẳng thể nào họa mà không bị lỗi khắc lục, nên HT đổi sang vần YÊN )
HỒNG THOẠI 14.11.14
[/INDENT]

CẢM ƠN BÁC THOẠI!

Bác Thoại sang mà chẳng ở bên
Nàng Thư chắc chắn sẽ qua đền
Dâng mời đến cụ ly trà quý
Kính tạ cho người chén rượu hên
Vợ có lời cầu huynh khỏe thể
Chồng xin ước nguyện bá êm mền
Vui mừng hạnh phúc cùng thi hữu
Phấn khởi gia đình mãi ấm yên.

Lương Tú

CHÀO BÁC

Bận quá thi đường gác một bên
Dòng thơ bác tặng để em đền
Dăm lời thấu hiểu càng thêm sướng
Mấy chữ am tường chỉ thấy hên
Cách biệt không xa dù lẻ bóng
Thời gian chẳng cũ dẫu đơn mền
Mong chờ bạn hữu ngày vui gặp
Thoại đến chơi nhà thỏa mộng yên

MINH THƯ 15/11

Vấn kế

Đợi đến khi nào bác Thoại bên
Tỷ Thư lớn tiếng vội kêu đền
Vì nom Lương Tú lòng đâm ngại
Nhát thấy Khắc Hiền vận mấy hên
Khi phải bâng khuâng ngồi tựa cửa
Lúc sao lo lắng ngủ trùm mền
Đêm dài gác vắng hoài than thở
Hỏi phải làm gì được giấc yên

Vancali 11.14.14

http://s27.postimg.org/t9jgzdg4j/Van_ke.jpg

MINHTHƯ
15-11-2014, 09:25 PM
CẢM ƠN BÁC THOẠI!

Bác Thoại sang mà chẳng ở bên
Nàng Thư chắc chắn sẽ qua đền
Dâng mời đến cụ ly trà quý
Kính tạ cho người chén rượu hên
Vợ có lời cầu huynh khỏe thể
Chồng xin ước nguyện bá êm mền
Vui mừng hạnh phúc cùng thi hữu
Phấn khởi gia đình mãi ấm yên.

Lương Tú

CHÀO BÁC

Bận quá thi đường gác một bên
Dòng thơ bác tặng để em đền
Dăm lời thấu hiểu càng thêm sướng
Mấy chữ am tường chỉ thấy hên
Cách biệt không xa dù lẻ bóng
Thời gian chẳng cũ dẫu đơn mền
Mong chờ bạn hữu ngày vui gặp
Thoại đến chơi nhà thỏa mộng yên

MINH THƯ 15/11



http://s27.postimg.org/t9jgzdg4j/Van_ke.jpg



ĐỂ QUÊN CON TIM*

Ca li cách biệt chẳng kề bên
Dẫu nữ hay nam cũng đáp đền
Gửi tứ tưng bừng như thuở hẹn
Trao vần đẹp đẽ tựa ngày hên
Quê mình trở lạnh ngồi quanh bếp
Xứ bạn buồn thiu phủ kín mền
Kỷ niệm trong tim sầu ngập lối
Mây đùa nắng nhạt mộng bình yên

MINH THƯ 15/11
* Lời bài hát của nhạc sĩ Đức Huy

HỒNG THOẠI
16-11-2014, 12:28 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=204161#post204161)
Hỏi phải làm gì được giấc yên

Vancali 11.14.14


HỐI HẬN
( Họa vui. Hoán vận )
Muốn được hôm nào cũng ngủ yên
Nàng Van lặng lẽ trốn vô đền
Chê chồng dấm dẳn đòi cơm hến
Trốn trẻ om sòm giỡn cạnh bên
Lạ chỗ bâng khuâng lòng nhớ chuyện
Dài canh khắc khoải dạ mơ mền
Thầm nghe hối hận vì xa bến
Quyết định quay về hưởng chút hên.
HỒNG THOẠI 16.11.14

vancali96
17-11-2014, 03:28 AM
HỐI HẬN
( Họa vui. Hoán vận )
Muốn được hôm nào cũng ngủ yên
Nàng Van lặng lẽ trốn vô đền
Chê chồng dấm dẳn đòi cơm hến
Trốn trẻ om sòm giỡn cạnh bên
Lạ chỗ bâng khuâng lòng nhớ chuyện
Dài canh khắc khoải dạ mơ mền
Thầm nghe hối hận vì xa bến
Quyết định quay về hưởng chút hên.
HỒNG THOẠI 16.11.14

Tưởng bở

Mong rằng sẽ được giấc nồng yên
Huynh Thoại mùng giăng ở cạnh đền
Những muốn trăng về không kẻ cận
Mong rằng tối đến nỏ người bên
Hỏng mơ Chú Cuội tay sờ gối
Lại mớ Hằng Nga gió tốc mền
Hoảng vía la làng cho qủy ám
Giật mình thấy “ bả “ biết còn hên

Vancali 11.16.14

http://s28.postimg.org/6ui17tavx/Tuong_bo.jpg

MINHTHƯ
17-11-2014, 01:38 PM
HỐI HẬN
( Họa vui. Hoán vận )
Muốn được hôm nào cũng ngủ yên
Nàng Van lặng lẽ trốn vô đền
Chê chồng dấm dẳn đòi cơm hến
Trốn trẻ om sòm giỡn cạnh bên
Lạ chỗ bâng khuâng lòng nhớ chuyện
Dài canh khắc khoải dạ mơ mền
Thầm nghe hối hận vì xa bến
Quyết định quay về hưởng chút hên.
HỒNG THOẠI 16.11.14

Tưởng bở

Mong rằng sẽ được giấc nồng yên
Huynh Thoại mùng giăng ở cạnh đền
Những muốn trăng về không kẻ cận
Mong rằng tối đến nỏ người bên
Hỏng mơ Chú Cuội tay sờ gối
Lại mớ Hằng Nga gió tốc mền
Hoảng vía la làng cho qủy ám
Giật mình thấy “ bả “ biết còn hên

Vancali 11.16.14

http://s28.postimg.org/6ui17tavx/Tuong_bo.jpg

ĐÁP GỬI

Đông về lạnh quá ngủ nào yên
Bác Thoại sang chơi ngỏ ý đền
Xướng họa đường thi vờ thắp nến
Trao lời nhất vận để sờ bên
Vì mê kết ảnh nên chăm đến
Bởi đắm cài tranh quyết trải mền
Cách trở bao giờ tình cập bến
Đôi vần gửi đáp biết mình hên

MINH THƯ 17/11

HỒNG THOẠI
17-11-2014, 04:17 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi TruongVu http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=203896#post203896)
TỔ ẤM

Sổ cũi bầy dê nối gót dài
Rồi guồng bốn cẳng phóng như bay
Tung tăng chọc ghẹo mây cùng gió
Nhẩy nhót săn lùng lá với cây
Ngả bóng tà dương chiều dốc cạn
Ườn thân nệm cỏ bụng căng đầy
Tiếng cô chủ nhỏ ân cần gọi
Rộn rã theo về tổ ấm xây .

TruongVu

VIỄN ẢNH ĐẸP TƯƠI
( Họa bộ vận )
Cuộc sống dường đang sải bước dài
Trên đà phấn khởi vẽ đường bay
Đầu tư học vấn vào con trẻ
Phát triển vật nuôi đạt cấp bầy
Phật độ tương lai rồi tỏa sáng
Trời ban sự nghiệp sẽ đong đầy
Vì sao hạnh phúc êm đềm rọi
Tổ ấm chung lòng quyết dựng xây.
HỒNG THOẠI 17.11.14

TruongVu
17-11-2014, 06:43 PM
TÌNH CẢM VỢ CHỒNG




Nàng nơi viễn xứ cảm phong hàn
Khắc khoải mình ta dạ chứa chan
Kẻ lạc đường Nam bầy sao sậu
Người đi ngõ Bắc vạn trùng nan
Mưa rơi tí tách vương sầu nhớ
Nắng ngả đung đưa thắm nghĩa tràn
Biển biếc nghe vần con sóng dội
Gừng cay muối mặn đặng tào khang .



TruongVu



Cháu cảm ơn bác HỒNG THOẠI rất nhiều ạ !
Cháu sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để tô thêm "Viễn ảnh đẹp tươi "
Kính chúc bác luôn nhiều vui vẻ hạnh phúc

HỒNG THOẠI
20-11-2014, 05:04 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Lương Tú http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=204513#post204513)

http://i1114.photobucket.com/albums/k531/nguyenluongtu/a%20nho2/dongve_zps5cab6947.jpg

ĐÔNG VỀ
(Ngũ độ thanh)

Đông về lạnh lẽo chỉ mình ta
Cảnh lẫn mờ sương nhạt ánh ngà
Vọng khúc đàn ca ngoài cổng ngõ
Nghe lời khấn nguyện ở làng xa
Hồn thơ vẫn thắm hòa tâm trẻ
Ý nghĩ còn sâu đượm tuổi già
Giấc ngủ nào yên trằn trọc mãi
Mong trời sáng rõ để lần ra.

Lương Tú



LÍNH PHÒNG KHÔNG
( Trêu cụ Tú - Tập 2 )
Đã lạnh còn đùa ác dzậy ta?
Hằng đêm để cụ nhớ thân ngà!
Bà thê mải chữ lưu trường lạ
Ả thiếp ham tiền bán chợ xa
Gối mộng giường đôi dừng trở giá
Người mơ bạn hữu đến xua già
Nàng Thơ cám cảnh " phòng không " đã
Lặng lẽ canh trường dạo bước ra.
HỒNG THOẠI 20.11.14

HỒNG THOẠI
20-11-2014, 05:15 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=204530#post204530)

http://s3.postimg.org/jcbpfojeb/Kho_than.jpg




ĐI DỰ TIỆC
( Họa vui )
- " Sao làm đẹp mãi thế bà ôi?
Có điểm trang thì cũng ít thôi! "
Vẽ miệng chừa trên e lão hối
Tô mày bỏ nửa sợ chồng sôi
Triều dâng, váy túm, quần xăn - lội!
Máy ngủm, nam hò, nữ hét - lôi!
Nhạt phấn mờ son bày nét cỗi
Mèn ui, biết vậy ngủ cho rồi!
HỒNG THOẠI 20.11.14

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
21-11-2014, 12:03 AM
ƠN GIỜI!...


Ơn Giời! Cậu đã có rồi thôi(*)
Đến thể nào cho vẽ nhọ nồi
Lỡ bén duyên tình không nhạt nổi
Quen gần nghiệp dĩ chẳng mờ trôi
Vần gieo ý gởi xa còn hội
Bút để lời trao gặp sẽ hồi
Chẳng nhẽ khi nào quên lại hối
Đùa vui cũng kể được vun bồi...

(*) “Thank God! You’re here! - Ơn Giời! Cậu đây rồi!”, Game show trên VTV3.

KIỀN ĐỨC - 20/11/14

Lương Tú
21-11-2014, 09:37 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Lương Tú http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=204513#post204513)

http://i1114.photobucket.com/albums/k531/nguyenluongtu/a%20nho2/dongve_zps5cab6947.jpg

ĐÔNG VỀ
(Ngũ độ thanh)

Đông về lạnh lẽo chỉ mình ta
Cảnh lẫn mờ sương nhạt ánh ngà
Vọng khúc đàn ca ngoài cổng ngõ
Nghe lời khấn nguyện ở làng xa
Hồn thơ vẫn thắm hòa tâm trẻ
Ý nghĩ còn sâu đượm tuổi già
Giấc ngủ nào yên trằn trọc mãi
Mong trời sáng rõ để lần ra.

Lương Tú



LÍNH PHÒNG KHÔNG
( Trêu cụ Tú - Tập 2 )
Đã lạnh còn đùa ác dzậy ta?
Hằng đêm để cụ nhớ thân ngà!
Bà thê mải chữ lưu trường lạ
Ả thiếp ham tiền bán chợ xa
Gối mộng giường đôi dừng trở giá
Người mơ bạn hữu đến xua già
Nàng Thơ cám cảnh " phòng không " đã
Lặng lẽ canh trường dạo bước ra.
HỒNG THOẠI 20.11.14


KHOÁI MỘT MÌNH

Đông về mấy bác chọc gì ta
Gió lạnh nằm mơ cổ trắng ngà
Được mó rồi ôm nàng thật đã
Nên chèn với đẩy mụ rời xa
Giường đơn mỗi Tú say mềm lả
Gối cặp bao ông ngán nhẽo già
Biết vậy không em, nào khó tả
Riêng mình khéo lại trẻ người ra.

Lương Tú

Lương Tú
21-11-2014, 09:54 AM
ƠN GIỜI!...


Ơn Giời! Cậu đã có rồi thôi(*)
Đến thể nào cho vẽ nhọ nồi
Đã bén duyên tình không nhạt nổi
Quen gần nghiệp dĩ chẳng mờ trôi
Vần gieo ý gởi xa còn hội
Bút để lời trao gặp sẽ hồi
Chẳng nhẽ khi nào quên lại hối
Đùa vui cũng kể được vun bồi...

(*) “Thank God! You’re here - Ơn Giời! Cậu đây rồi!”, Game show trên VTV3.

KIỀN ĐỨC - 20/11/14


HÀI “ƠN GIỜI...”

Tiết mục vui cười đợi mãi thôi
Ăn xong chửa kịp để chùi nồi
Hò reo nhộn nhịp chương trình đổi
Hét dậy tưng bừng cặp diễn trôi
Giám khảo bằng lòng tìm nhặt mối
Bình phê chịu khó tuyển thu hồi
Người xem cổ vũ ầm vang dội
Vậy mới say thêm giải trí bồi.

Lương Tú

vancali96
27-11-2014, 10:16 AM
Bác xích lô

Tinh sương chở mối tối mò về
Mệt mỏi nhưng đành cố bước lê
Lót dạ tô mì manh chiếu cuộn
Ấm lòng cốc rượu ánh trăng kề
Cũng vì cảnh khổ gầm cầu chọn
Bởi tại thân nghèo áo gấm chê
Kiếp trước vụng tu còn ít chữ
Xích lô kiếm sống phải hành nghề

Vancali 11.26.14

http://s27.postimg.org/afd1c2u43/Bac_xich_lo.jpg

vancali96
28-11-2014, 07:37 AM
http://s3.postimg.org/jcbpfojeb/Kho_than.jpg

ĐI DỰ TIỆC
( Họa vui )
- " Sao làm đẹp mãi thế bà ôi?
Có điểm trang thì cũng ít thôi! "
Vẽ miệng chừa trên e lão hối
Tô mày bỏ nửa sợ chồng sôi
Triều dâng, váy túm, quần xăn - lội!
Máy ngủm, nam hò, nữ hét - lôi!
Nhạt phấn mờ son bày nét cỗi
Mèn ui, biết vậy ngủ cho rồi!
HỒNG THOẠI 20.11.14

Đảm đang

Thấy “ bậu “ trong ngoài vén khéo ôi
“ Qua “ nhìn cảm thấy tội thì thôi
Sau hè ủn ỉn heo kêu đói
Dưới bếp xì xào nước réo sôi
Bới tóc khoe hình cho kẻ đợi
Vo quần bẹo dáng mặc tình lôi
Ước gì có được nàng dâu thảo
Thủ thỉ bên tai đã điếu rồi

Vancali 11.27.14

http://s10.postimg.org/rsyy67815/Dam_dang_2222.jpg

HỒNG THOẠI
28-11-2014, 10:48 AM
Bác xích lô

Tinh sương chở mối tối mò về
Mệt mỏi nhưng đành cố bước lê
Lót dạ tô mì manh chiếu cuộn
Ấm lòng cốc rượu ánh trăng kề
Cũng vì cảnh khổ gầm cầu chọn
Bởi tại thân nghèo áo gấm chê
Kiếp trước vụng tu còn ít chữ
Xích lô kiếm sống phải hành nghề

Vancali 11.26.14

http://s27.postimg.org/afd1c2u43/Bac_xich_lo.jpg



XE ÔM
Vẫy một xe ôm giúp chở về
Đồ đoàn quá nặng hỏi sao lê?
Đường xa chuyện gẫu thêm người kể
Gối oải thời may có chỗ kề
Rộn rã khi chào - tui hết nệ!
Êm đềm lúc chạy - tớ ngừng chê!
Lời vui cởi mở thì ra thế:
Cựu giáo giờ kiêm việc trái nghề.
HỒNG THOẠI 28.11.14

vancali96
29-11-2014, 10:03 AM
Thu viễn xứ

Ánh nguyệt ai treo khuất đỉnh đầu
Thu về chiếc lá sẽ về đâu
Buồn thân đất khách lòng tê tái
Nhớ bạn quê cha lệ úa sầu
Bóng nhạn bâng khuâng ngày gió lớn
Cung đàn thổn thức mối tình sâu
Thuyền ơi có thấy hồn hoang vắng
Bến ở cô đơn mắt nguyện cầu

Vancali 96

http://s29.postimg.org/c89vvidmv/thuvien_xu.jpg

HỒNG THOẠI
29-11-2014, 05:38 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi hoanggiao http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=206098#post206098)


NGÀY CỦA TÔI-29/11
(Tự sự)

Năm bốn mùa thu đủ chức Bà
Đâu còn được ngẩn giữa vườn hoa
Mong hoài vũ trụ đời không ảo
Ước mãi nhân sinh tuổi chẳng già
Để khoảng trời xanh tràn điệu sáo
Cho tình đất mặn ngập lời ca
Niềm tin sức khỏe và hi vọng
Hạnh phúc yêu thương khắp mọi nhà

Hoàng Giao


CHÚC MỪNG SINH NHẬT
CÔ HOÀNG GIAO
(Họa)

Làm con đến mẹ tới lên bà
Vẫn ngát hương đời một đóa hoa
Buổi ấy sáu mươi* vừa mới đỏ
Ngày nay năm bốn lấy đâu già
Niềm tin cuộc sống còn xây đắp
Hạnh phúc gia đình mãi hát ca
Giữ lấy bình an và sức khỏe
Cùng vui con cháu khắp muôn nhà

Minh Đức
29-11-2014



MỪNG SINH NHẬT
( Họa vui )
Hồi " băm " đã được " Kính thưa bà! "
Dẫu biết cô mình đẹp át hoa
Giữ nếp văn minh, tui lọ giả!
Trao câu lịch sự, " bác " nào già!
Ra đường lắm nữ chào thua - Xá!
Đến sở bao chàng muốn gặp - Ca!
Thi sĩ Hoàng Giao cười thích nhá!
Ngày sinh... giỡn chút đặng vui nhà.
HỒNG THOẠI 29.11.14

hoanggiao
30-11-2014, 09:21 AM
CHẲNG MUỐN BÀ
Chỉ thích là em chẳng muốn bà
Ngày ngày chạy khắp để xem hoa
Vài đêm dạo phố chân không mỏi
Một bước lên mây vóc hết già
Tóc xõa vai trần ra sức lượn
Quần xòe áo thụng mặc lòng ca
Khắc Hiền Hồng Thoại và Xuân Phượng
Rạng rỡ cười tươi trước cổng nhà
Hoàng Giao

HỒNG THOẠI
30-11-2014, 10:47 AM
Thu viễn xứ

Ánh nguyệt ai treo khuất đỉnh đầu
Thu về chiếc lá sẽ về đâu
Buồn thân đất khách lòng tê tái
Nhớ bạn quê cha lệ úa sầu
Bóng nhạn bâng khuâng ngày gió lớn
Cung đàn thổn thức mối tình sâu
Thuyền ơi có thấy hồn hoang vắng
Bến ở cô đơn mắt nguyện cầu

Vancali 96

http://s29.postimg.org/c89vvidmv/thuvien_xu.jpg




CHIỀU VIỄN XỨ
Chiều lay ngọn sóng bãi giang đầu
Lữ khách du hồn lạc chốn đâu?
Củi dập dềnh trôi lòng rã ngấu
Bèo chao đảo bước dạ thêm sầu
Niềm thương đất mẹ vày tâm nẫu
Kỉ niệm quê nhà đọng trí sâu
Chẳng biết khi nao thuyền sẽ đậu
Dòng xưa bến cũ thỏa mong cầu?
HỒNG THOẠI 30.11.14

buixuanphuong09
01-12-2014, 06:58 AM
CHIM



Loài em trải khắp tinh cầu

Đồng quê, hai Cực, biển sâu, núi rừng

Lông vũ, có mỏ, không răng,

Đẻ trứng vỏ cứng, vẫy vùng trời xanh



Cánh là chi trước biến thành

Biển khơi, rừng thẳm tung hoành nhẹ êm.

Vạn loài chung một tên: CHIM

Bộ khung xương nhẹ, chắc, bền, dẻo dai



Bốn ngăn tim …có khác đời

Thích nghi cuộc sống mây trời bao la.

Đứng đầu : Đà điểu cao to

Chạy nhanh bậc nhất, nhưng mà không bay!



Chim ruồi bé nhất, rất hay

Nhiều điều khiến thế gian này ước ao!.

Chim ưng đang ở tầng cao

Đột nhiên cụp cánh, bổ nhào thót tim …



Vạn loài chung một tên: CHIM!



BXP 01.12.2014


Mến tặng Hồng Thoại. Báo cáo TT d/đ hôm nay “Bộ sưu tập chim” chính thức ra đời.

HỒNG THOẠI
02-12-2014, 09:44 AM
9. VIỄN ẢNH
( Họa bài RA KHƠI của TG Minh Đức )
Bình minh ló dạng ở chân trời
Tấp nập ghe tàu đã bám khơi
Lũ cá cờ giương đồng diễn đợi
Bầy tôm cẳng múa hợp ca mời
Trời thương vận đỏ ưa tìm tới
Lưới bủa khoang đầy miễn xúc vơi
Viễn ảnh dân chài mang diện mới
Phồn vinh hạnh phúc đến muôn đời.
HỒNG THOẠI 02.12.14

Huy Thanh
02-12-2014, 11:59 AM
DANH GIA TAM KIỆT

Giang sơn hát mãi khúc hùng ca
Dũng khí Tri Phương rạng nước nhà
Cõi Bắc phòng Ngô bày trận thế
Trời Nam chống Pháp thủ Biên Hòa
Đất thiêng khắc họa ba danh tướng
Hồn núi lưu truyền vạn gấm hoa
Thống lĩnh ngàn quân ngoài chiến địa
Quên mình giữ vẹn cứ xông pha.

Huy Thanh

- Ở vùng đất Mỹ Khánh, dinh Trấn Biên, nay thuộc phường Bửu Hòa,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có một ngôi đình cổ thờ ba vị danh tướng
"nhất gia tam kiệt", là anh hùng dân tộc Nguyễn Tri Phương, em trai Nguyễn Duy
và con trai Nguyễn Lâm (tất cả là danh tướng chống Pháp)
Hằng năm đình tổ chức Lễ Kỳ Yên rất long trọng vào hai ngày 16 và 17 tháng 10 Âl.

nhuquynh
03-12-2014, 04:20 PM
9. VIỄN ẢNH
( Họa bài RA KHƠI của TG Minh Đức )
Bình minh ló dạng ở chân trời
Tấp nập ghe tàu đã bám khơi
Lũ cá cờ giương đồng diễn đợi
Bầy tôm cẳng múa hợp ca mời
Trời thương vận đỏ ưa tìm tới
Lưới bủa khoang đầy miễn xúc vơi
Viễn ảnh dân chài mang diện mới
Phồn vinh hạnh phúc đến muôn đời.
HỒNG THOẠI 02.12.14



Như Quỳnh thấy Bác làm nhất Vận nên cũng chạy theo Bác đây,
hy vọng chạy được tới nhà Bác xực một tô bún bò to đùng Bác nhé. hihi



11 - NGHĨ


Biển khiến lòng dân mộng giữ trời
Dong thuyền bảo vệ lúc tầm khơi
Canh từng ụ đảo đừng cho bới
Đuổi những giàn khoan quyết tiệt mời
Lưới cưỡi đầy tôm lời ngọt cởi
Khoang bày khẳm cá chữ nghèo vơi
Tiềm năng trữ lượng đang chờ tới
Hợp sức đồng tâm sẽ thỏa đời

Như Quỳnh

HỒNG THOẠI
03-12-2014, 05:46 PM
DANH GIA TAM KIỆT

Giang sơn hát mãi khúc hùng ca
Dũng khí Tri Phương rạng nước nhà
Cõi Bắc phòng Ngô bày trận thế
Trời Nam chống Pháp thủ Biên Hòa
Đất thiêng khắc họa ba danh tướng
Hồn núi lưu truyền vạn gấm hoa
Thống lĩnh ngàn quân ngoài chiến địa
Quên mình giữ vẹn cứ xông pha.

Huy Thanh


- Ở vùng đất Mỹ Khánh, dinh Trấn Biên, nay thuộc phường Bửu Hòa,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có một ngôi đình cổ thờ ba vị danh tướng
"nhất gia tam kiệt", là anh hùng dân tộc Nguyễn Tri Phương, em trai Nguyễn Duy
và con trai Nguyễn Lâm (tất cả là danh tướng chống Pháp)
Hằng năm đình tổ chức Lễ Kỳ Yên rất long trọng vào hai ngày 16 và 17 tháng 10 Âl.


NGƯỠNG VỌNG
TAM KIỆT danh truyền nức tiếng ca
Liều thân bảo vệ nước non nhà
Dàn binh chặn Pháp vô Đà Nẵng
Đắp lũy ngăn Tây phạm Chí Hòa
Đất mẹ ghi công lòng tạc đá
Người người cảm đức dạ dâng hoa
Kỳ Yên giỗ cúng hằng năm tưởng
Ngưỡng vọng muôn đời chẳng chút pha.
HỒNG THOẠI 03.12.14

HỒNG THOẠI
04-12-2014, 12:49 PM
VỮNG LÁI
( @ nhuquynh, thay cho một lời chúc )
Đông về áo ủ trọn bờ vai
Giọt nắng thầm buông những thở dài
Gió giỡn triền miên nhàu nụ cải
Mưa hùa rả rích mục cành mai
Bơ phờ cảnh vật sầu tê tái
Ủ rũ bầy chim trốn miệt mài
Vận chuyển, mùa xoay, lòng vững lái
Xuân nồng rực rỡ đón mầm khai.
HỒNG THOẠI 04.12.14

Bạch Hồng Ngọc
04-12-2014, 02:27 PM
9. VIỄN ẢNH
( Họa bài RA KHƠI của TG Minh Đức )
Bình minh ló dạng ở chân trời
Tấp nập ghe tàu đã bám khơi
Lũ cá cờ giương đồng diễn đợi
Bầy tôm cẳng múa hợp ca mời
Trời thương vận đỏ ưa tìm tới
Lưới bủa khoang đầy miễn xúc vơi
Viễn ảnh dân chài mang diện mới
Phồn vinh hạnh phúc đến muôn đời.
HỒNG THOẠI 02.12.14

Họa vui
LÃO NGẬM ĐỜI

Quá bộ trèo thang hỏi bỡn trời
Sao nhiều mộng dữ cháy dòng khơi?
Còn đâu cảnh ấy bao mùa đợi
Vẫn kiểu tuồng kia mấy bận mời
Miệng khuấy trần luân buồn vãi khổ
Chân luồn bĩ cực khóc đầy vơi
Thời gian ngắn ngủi nào ai rõ
Khắc khoải lòng côi lão ngậm đời

4/12/114
BHN

vancali96
07-12-2014, 09:15 PM
Hận đời

Hận đời chén rượu cứ tìm say
Sống đến trăm năm thệ ước đầy
Những tưởng chung đường duyên đẹp mối
Đâu ngờ rẽ lối mộng theo mây
Lời ngon chót lưỡi ong hoài chuốt
Tiếng ngọt vành môi bướm khéo bày
Lỡ bước theo tình mê ảo ảnh
Nên giờ gác lạnh mắt sè cay

Vancali 96

http://s9.postimg.org/89wkg7qwf/Han_doi.jpg

nhuquynh
11-12-2014, 01:50 AM
VỮNG LÁI
( @ nhuquynh, thay cho một lời chúc )
Đông về áo ủ trọn bờ vai
Giọt nắng thầm buông những thở dài
Gió giỡn triền miên nhàu nụ cải
Mưa hùa rả rích mục cành mai
Bơ phờ cảnh vật sầu tê tái
Ủ rũ bầy chim trốn miệt mài
Vận chuyển, mùa xoay, lòng vững lái
Xuân nồng rực rỡ đón mầm khai.
HỒNG THOẠI 04.12.14



@Như Quỳnh cảm ơn lời chúc chân tình của Bác.
Bài thơ động viên của Bác NQ xin được đáp lễ bằng tâm sự riêng mình...

VẪN

Vẫn ước chân thành đặt ở vai
Dù đông buốt lạnh mãi trôi dài
Cùng thơ dệt nghĩa tươi nồng trái
Với chữ thêu tình đủ đẹp mai
Khắc khoải lui về cho ngõ bại
Vùi che chỗ thiệt hắt hiu mài
Tròn xuân mộng sẽ mời nhau trải...
Những nét duyên hồng để chọn khai

Như Quỳnh

HỒNG THOẠI
11-12-2014, 12:55 PM
Hận đời

Hận đời chén rượu cứ tìm say
Sống đến trăm năm thệ ước đầy
Những tưởng chung đường duyên đẹp mối
Đâu ngờ rẽ lối mộng theo mây
Lời ngon chót lưỡi ong hoài chuốt
Tiếng ngọt vành môi bướm khéo bày
Lỡ bước theo tình mê ảo ảnh
Nên giờ gác lạnh mắt sè cay

Vancali 96

http://s9.postimg.org/89wkg7qwf/Han_doi.jpg



SAY
Đã biết bao lần ngật ngưỡng say
Chìm trong kỉ niệm đẫm hương đầy
Nghe bừng tấc dạ mùi cây trái
Phủ ngập quanh mình suối tóc mây
Mỗi bận qua cầu đau nhịp gãy
Thuyền hoa lạc bến lỡ duyên bày
Thôi đừng khắc khoải mơ hoài vậy
Để những đêm trường nuốt lệ cay.
HỒNG THOẠI 11.12.14

vancali96
12-12-2014, 11:24 AM
Hận đời

Hận đời chén rượu cứ tìm say
Sống đến trăm năm thệ ước đầy
Những tưởng chung đường duyên đẹp mối
Đâu ngờ rẽ lối mộng theo mây
Lời ngon chót lưỡi ong hoài chuốt
Tiếng ngọt vành môi bướm khéo bày
Lỡ bước theo tình mê ảo ảnh
Nên giờ gác lạnh mắt sè cay

Vancali 96

SAY
Đã biết bao lần ngật ngưỡng say
Chìm trong kỉ niệm đẫm hương đầy
Nghe bừng tấc dạ mùi cây trái
Phủ ngập quanh mình suối tóc mây
Mỗi bận qua cầu đau nhịp gãy
Thuyền hoa lạc bến lỡ duyên bày
Thôi đừng khắc khoải mơ hoài vậy
Để những đêm trường nuốt lệ cay.
HỒNG THOẠI 11.12.14

http://s30.postimg.org/b1dhopw4x/Sau_dong_2233.jpg

HỒNG THOẠI
13-12-2014, 12:48 PM
GẶP GỠ
( Cảm tác từ bài TÌNH ANH XE ÔM )
Gặp gỡ cho đời nở ngát hoa
Dù em bịt kín ngỡ như là...
Bao ngày dáng vẻ in hằn dạ
Những bận đôi mày bám đuổi ta
Lỡ dở tình duyên về bến lạ
Âm thầm lãng tử dạt miền xa
Lòng ai mở hội tưng bừng quá!
Mắt gởi lời trao vẫn đậm đà...
HỒNG THOẠI 13.12.14

Lệ Hà
13-12-2014, 07:15 PM
DUYÊN KỲ NGỘ

Nghệ sĩ hào hoa lại giỏi đàn
Quê rời lập nghiệp chốn Tràng An
Phượng cầu ta hát lòng mong mỏi
Phụng đáp nàng nghe dạ ngỡ ngàng
Tư Mã dần phai tình bút mực
Văn Quân mãi nhớ nghĩa tào khang
Thơ đi nhắn gửi đừng quên hẹn
Chớ để sầu buông phải lỡ làng

Lệ Hà

vancali96
13-12-2014, 09:37 PM
CÀ PHÊ THI HỮU
(Tặng Diễn đàn thi hữu)

Diễn đàn thi hữu rộn ràng ghê
Thơ phú lao xao khắp mọi bề
Câu chuyện tình duyên bình thoải mái
Mặt hồ cảnh sắc tả đê mê
Vừa mời các bạn giao lưu hát
Đã rủ đôi người tụ họp nghe
Quán nhỏ êm đềm bên suối mộng
Ra vào tấp nập nụ cười phê...
Hê hê

Hoàng Giao

Trang cảm tác

Trang nhà cảm tác nhộn vui ghê
Tả cảnh Yên Trung đẹp tứ bề
Nỗi khổ xe ôm nhìn thấy tội
Tâm tình quán cóc đọc rồi mê
Một bài khởi xướng buông lòng trải
Lắm bạn chan hòa chấp bút nghe
Cảm tạ Hoàng Giao bày ý lạ
Lại mời bánh ngọt với cà phê

Vancali 12.13.14

http://s10.postimg.org/vl3aukhfd/Trang_cam_tac.jpg

HỒNG THOẠI
15-12-2014, 11:11 AM
DUYÊN KỲ NGỘ

Nghệ sĩ hào hoa lại giỏi đàn
Quê rời lập nghiệp chốn Tràng An
Phượng cầu ta hát lòng mong mỏi
Phụng đáp nàng nghe dạ ngỡ ngàng
Tư Mã dần phai tình bút mực
Văn Quân mãi nhớ nghĩa tào khang
Thơ đi nhắn gửi đừng quên hẹn
Chớ để sầu buông phải lỡ làng

Lệ Hà




ĐÀN NÀO CŨNG LÀ ĐÀN...
( Họa vui. Kính chúc cặp đôi hoàn hảo THANH - HÀ mãi mãi hạnh phúc )
Dạo trước thầy Thanh giỏi ngón đàn
Nhiều lần biểu diễn ở Long An
Vì say Mỹ Lệ - đành tiêu tán!
Bởi kết Hà Phương - bỏ ngó ngàng!
Mãn nguyện cùng duyên tình rực sáng
Vun bồi để hạnh phúc cường khang
Ngày đêm quấn quýt bên người bạn
Hợp tấu bài ca rộn rã làng.
( Bộ vần của bài xướng có từ NGỠ NGÀNG quá khó để họa! )
HỒNG THOẠI 15.12.14

HỒNG THOẠI
15-12-2014, 11:32 AM
VÌ ĐÂU?
(Thơ vui)

Bị lạc triền miên lội cánh rừng
Nay về thưởng lãm cảnh Yên Trung
Hàng thông lặng gió không tung tẩy
Bầy vịt ngừng chân chẳng vẫy vùng
Hụt hẫng vầng trăng chao đảo rớt
Sững sờ vạt núi ngả nghiêng rung
Vì đâu vạn sắc ngưng lay động
Dòng suối thôi reo cạn giữa chừng

Hoàng Giao

TẠI VÌ...
( Họa vui. Trêu Mod Đường luật tí cho vui nhà vui cửa. hehe... )
Hoàng Giao rỗi việc ghé thăm rừng
Để nước trong hồ chịu bất trung!
Lũ cá nghe hồn xao xuyến rụng
Hàng thông mặc gió rủ rê vùng
Hờn ghen suối bạc co mình đứng
Bực tức trăng vàng nuốt lệ rung
Chẳng biết người đâu mà đẹp khủng
Làm cho vạn vật phải e chừng?!
HỒNG THOẠI 15.12.14

hoanggiao
16-12-2014, 05:17 PM
VÌ ĐÂU?
(Thơ vui)

Bị lạc triền miên lội cánh rừng
Nay về thưởng lãm cảnh Yên Trung
Hàng thông lặng gió không tung tẩy
Bầy vịt ngừng chân chẳng vẫy vùng
Hụt hẫng vầng trăng chao đảo rớt
Sững sờ vạt núi ngả nghiêng rung
Vì đâu vạn sắc ngưng lay động
Dòng suối thôi reo cạn giữa chừng

Hoàng Giao

TẠI VÌ...
( Họa vui. Trêu Mod Đường luật tí cho vui nhà vui cửa. hehe... )
Hoàng Giao rỗi việc ghé thăm rừng
Để nước trong hồ chịu bất trung!
Lũ cá nghe hồn xao xuyến rụng
Hàng thông mặc gió rủ rê vùng
Hờn ghen suối bạc co mình đứng
Bực tức trăng vàng nuốt lệ rung
Chẳng biết người đâu mà đẹp khủng
Làm cho vạn vật phải e chừng?!
HỒNG THOẠI 15.12.14


MOD HỒNG THOẠI

Hồng Thoại đam mê mở đất rừng
Vui vầy xướng họa tỏ lòng trung
Cà phê thi hữu lừng danh xóm
Đường luật tha nhân nổi tiếng vùng
Kẻ nhớ nôn nao lời MOD gửi
Người chờ xao xuyến nhạc ngài rung
Mấy năm sảng khoái vườn thơ mộng
Thức trọn bao đêm chẳng biết chừng

Hoàng Giao

HỒNG THOẠI
16-12-2014, 06:52 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=207905#post207905)

Chuối ngon

Đặc sản gia truyền giống dưới quê
Vừa trông vội muốn có đem về
Vỏ vàng láng bóng nhìn đâu ngại
Ruột trắng no tròn thấy chẳng ghê
Nếm thử liền khen nàng đã thích
Xơi vào lại khoái ả nào chê
Gang tay ấy vậy bầu tâm sự
Tối ngủ mơ hoài bởi quá mê

Vancali 12.14.14

http://s17.postimg.org/wg1afbybz/Chuoi_ngon.jpg



HÀNG NỘI
Ai người hướng nội nặng tình quê
Thưởng lãm đồ ngon hãy tậu về
Chẳng lạm " trừ sâu " cho miệng xể
Không dùng " hóa học " để lòng ghê
Hương đồng đẫm quả xua cười xệ
Sắc nắng tô mình buộc miễn chê
Hữu xạ... bao đời nay vẫn thế
Một lần... hẳn bạn suốt đời mê!
HỒNG THOẠI 16.12.14

vancali96
17-12-2014, 09:17 AM
http://s17.postimg.org/wg1afbybz/Chuoi_ngon.jpg

HÀNG NỘI
Ai người hướng nội nặng tình quê
Thưởng lãm đồ ngon hãy tậu về
Chẳng lạm " trừ sâu " cho miệng xể
Không dùng " hóa học " để lòng ghê
Hương đồng đẫm quả xua cười xệ
Sắc nắng tô mình buộc miễn chê
Hữu xạ... bao đời nay vẫn thế
Một lần... hẳn bạn suốt đời mê!
HỒNG THOẠI 16.12.14

Chuối ngon 2

Dễ mọc quanh nhà thấy khắp quê
Thử xơi một quả khoái mua về
Lần đầu e ngại như còn nể
Mấy chốc quen dần lại hết ghê
Lắm kẻ hồng da ngày chả nệ
Bao nường đỏ thịt tối nào chê
Người không ăn chuối thân hình xệ
Nhỏ thó nhưng mà tối ngủ mê

Vancali 12.16.14

Cám ơn huynh Hồng Thoại chỉ sai , chúc huyh luôn vui mạnh .

http://s11.postimg.org/xfs8a4yqr/Chuoi_ngon_2.jpg

HỒNG THOẠI
17-12-2014, 07:27 PM
CÀ PHÊ THI HỮU
(Tặng Diễn đàn thi hữu)

Diễn đàn thi hữu rộn ràng ghê
Thơ phú lao xao khắp mọi bề
Câu chuyện tình duyên bình thoải mái
Mặt hồ cảnh sắc tả đê mê
Vừa mời các bạn giao lưu hát
Đã rủ đôi người tụ họp nghe
Quán nhỏ êm đềm bên suối mộng
Ra vào tấp nập nụ cười phê...
Hê hê

Hoàng Giao



Trang cảm tác

Trang nhà cảm tác nhộn vui ghê
Tả cảnh Yên Trung đẹp tứ bề
Nỗi khổ xe ôm nhìn thấy tội
Tâm tình quán cóc đọc rồi mê
Một bài khởi xướng buông lòng trải
Lắm bạn chan hòa chấp bút nghe
Cảm tạ Hoàng Giao bày ý lạ
Lại mời bánh ngọt với cà phê

Vancali 12.13.14

http://s10.postimg.org/vl3aukhfd/Trang_cam_tac.jpg





CỪ KHÔI!
( Họa bộ vận )
Diễn đàn lắm vị quả cừ ghê
Não bộ - chi trên kết một bề
Ý mới vừa khơi, tràn ngỡ bể
Tay thời đã thảo, múa nhìn mê!
Đường thi chấp bút dường quen lệ
Lục bát hòa câu tựa có nghề
Tứ thẳm lời sâu càng kính nể
Ai mà thưởng lãm thập phần phê!
HỒNG THOẠI 17.12.14

vancali96
18-12-2014, 10:51 AM
CÀ PHÊ THI HỮU
(Tặng Diễn đàn thi hữu)

Diễn đàn thi hữu rộn ràng ghê
Thơ phú lao xao khắp mọi bề
Câu chuyện tình duyên bình thoải mái
Mặt hồ cảnh sắc tả đê mê
Vừa mời các bạn giao lưu hát
Đã rủ đôi người tụ họp nghe
Quán nhỏ êm đềm bên suối mộng
Ra vào tấp nập nụ cười phê...
Hê hê

Hoàng Giao

Trang cảm tác

Trang nhà cảm tác nhộn vui ghê
Tả cảnh Yên Trung đẹp tứ bề
Nỗi khổ xe ôm nhìn thấy tội
Tâm tình quán cóc đọc rồi mê
Một bài khởi xướng buông lòng trải
Lắm bạn chan hòa chấp bút nghe
Cảm tạ Hoàng Giao bày ý lạ
Lại mời bánh ngọt với cà phê

Vancali 12.13.14

http://s10.postimg.org/vl3aukhfd/Trang_cam_tac.jpg


CỪ KHÔI!
( Họa bộ vận )
Diễn đàn lắm vị quả cừ ghê
Não bộ - chi trên kết một bề
Ý mới vừa khơi, tràn ngỡ bể
Tay thời đã thảo, múa nhìn mê!
Đường thi chấp bút dường quen lệ
Lục bát hòa câu tựa có nghề
Tứ thẳm lời sâu càng kính nể
Ai mà thưởng lãm thập phần phê!
HỒNG THOẠI 17.12.14

http://s12.postimg.org/conlr2k1p/toi_ghe.jpg

Huy Thanh
18-12-2014, 08:08 PM
NINH KIỀU CHỐN CŨ

Buồn vương rủ bạn ghé Ninh Kiều
Thưởng thức nghêu xào với lẩu miêu
Khẽ ước giao tình trưa phải thử
Thầm mong kết nghĩa sáng nên liều
Gần nơi Cái Khế bơ phờ ngả
Đến nẻo An Hòa ngật ngưỡng xiêu
Uốn lượn ven bờ sông thẳng bước
Mờ phai chốn cũ nhạt mây chiều!

Huy Thanh

HỒNG THOẠI
20-12-2014, 06:15 PM
NINH KIỀU CHỐN CŨ

Buồn vương rủ bạn ghé Ninh Kiều
Thưởng thức nghêu xào với lẩu miêu
Khẽ ước giao tình trưa phải thử
Thầm mong kết nghĩa sáng nên liều
Gần nơi Cái Khế bơ phờ ngả
Đến nẻo An Hòa ngật ngưỡng xiêu
Uốn lượn ven bờ sông thẳng bước
Mờ phai chốn cũ nhạt mây chiều!

Huy Thanh


MAY!
( Họa vui )
Cũng bởi Cần Thơ rộn tiếng Kiều
Rồi còn đặc sản món linh miêu
Ươm tình Mod Nắng ân cần biểu
Nể bạn thầy Thanh vội vã liều
Rượu nặng mồi ngon dìm lưỡi líu
Sông dài gió lộng đẩy hồn xiêu
May nhờ có vợ bèn xin kiếu
Chỉ một mình ên... bát ngát chiều!
HỒNG THOẠI 20.12.14

vancali96
21-12-2014, 08:21 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSFBDnTLUfZ-3NakwoFz2zRaXfpJcL0UhuslUNFUtEGwelX6zHl4A


NINH KIỀU CHỐN CŨ

Buồn vương rủ bạn ghé Ninh Kiều
Thưởng thức nghêu xào với lẩu miêu
Khẽ ước giao tình trưa phải thử
Thầm mong kết nghĩa sáng nên liều
Gần nơi Cái Khế bơ phờ ngả
Đến nẻo An Hòa ngật ngưỡng xiêu
Uốn lượn ven bờ sông thẳng bước
Mờ phai chốn cũ nhạt mây chiều!

Huy Thanh



MAY!
( Họa vui )
Cũng bởi Cần Thơ rộn tiếng Kiều
Rồi còn đặc sản món linh miêu
Ươm tình Mod Nắng ân cần biểu
Nể bạn thầy Thanh vội vã liều
Rượu nặng mồi ngon dìm lưỡi líu
Sông dài gió lộng đẩy hồn xiêu
May nhờ có vợ bèn xin kiếu
Chỉ một mình ên... bát ngát chiều!
HỒNG THOẠI 20.12.14

Hương đồng

Cần Thơ quán nhậu lắm nàng Kiều
Đặc biệt hương đồng món cháo”miêu”
Sư thúc “Nắng Xuân” bèn nếm thử
Hiền huynh “Hồng Thoại” lại chơi liều
La – ve đậm chất màng nghiêng ngửa
Rượu – đế quên đời mặc bước xiêu
Tài tử nam phần câu vọng cổ
Giai nhân lộng lẫy dưới đường chiều

Vancali 12.20.14


http://s4.postimg.org/ogv7ptzvh/Huong_dong.jpg

HỒNG THOẠI
26-12-2014, 11:04 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Đỗ Thành Đồng http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=208774#post208774)



TRI ÂN

Đến với "ngôi nhà chung" chúng ta

"VIỆT NAM THI HỮU" thật chan hoà

Đường thi sâu lắng hồn sông núi

Lục bát mặn nồng khúc diễn ca

Tình bạn trong thơ, thơ mãi sáng

Ý thơ có bạn, bạn không nhoà

Tri ân Đồng mỗ lời thô thiển

Mà dạ chân thành những thiết tha!

Đỗ Thành Đồng

Cảm ơn Vnthihuu.net




CHÀO NGƯỜI BẠN MỚI
Thân chào bạn đến diễn đàn ta
Tạo mối đồng tâm kết nghĩa hòa
Lục bát giao tình vui tấc dạ
Thơ Đường tiếp vận đẹp bài ca
Rồi khi gặp gỡ người thôi lạ
Để lúc hàn huyên ý đỡ nhòa
Ấm những niềm riêng miền lạnh giá
Đêm dài tuổi xế nỗi buồn tha...
HỒNG THOẠI 26.12.14

hoanggiao
26-12-2014, 10:32 PM
TRI ÂN

Đến với "ngôi nhà chung" chúng ta

"VIỆT NAM THI HỮU" thật chan hoà

Đường thi sâu lắng hồn sông núi

Lục bát mặn nồng khúc diễn ca

Tình bạn trong thơ, thơ mãi sáng

Ý thơ có bạn, bạn không nhoà

Tri ân Đồng mỗ lời thô thiển

Mà dạ chân thành những thiết tha!

Đỗ Thành Đồng

Cảm ơn Vnthihuu.net

CHÀO NGƯỜI BẠN MỚI
Thân chào bạn đến diễn đàn ta
Tạo mối đồng tâm kết nghĩa hòa
Lục bát giao tình vui tấc dạ
Thơ Đường tiếp vận đẹp bài ca
Rồi khi gặp gỡ người thôi lạ
Để lúc hàn huyên ý đỡ nhòa
Ấm những niềm riêng miền lạnh giá
Đêm dài tuổi xế nỗi buồn tha...
HỒNG THOẠI 26.12.14



CHÀO BẠN THÀNH ĐỒNG
Bạn Đỗ Thành Đồng tới xóm ta
Thơ chan cuộc sống đức tâm hòa
Câu từ da diết như lời biển
Chữ nghĩa nồng nàn tựa khúc ca
Thắm thiết tình chân lòng chẳng nhạt
Hân hoan ý đẹp dạ chưa nhòa
Dư âm đọng lại ngời trong mắt
Trỗi một cung đàn nhịp thướt tha
Hoàng Giao

lethanhson
27-12-2014, 05:54 AM
Đón Giáng Sinh


Xứ Đạo hân hoan đón Giáng Sinh
Cầu mong thế giới mãi thanh bình
Thiên Đường đêm đến đèn muôn sắc
Hang đá khuya về chúa hiển linh
Đức mẹ đồng trinh đầy xót đắng
Giê Su thánh thiện nặng ân tình.
Thời gian dẫu đến ngày tàn thế
Cầu chúa an lành lại tái sinh

Lê Thanh Sơn

HỒNG THOẠI
13-01-2015, 03:08 PM
8. HUẾ VÀ TÔI
( Họa bài TRỞ VỀ của TG vensongnguha )

Tôi về buổi Huế lững lờ đông
Rạng rỡ buồng tim sắc lửa hồng
Kỷ niệm tưng bừng khơi cõi sống
Ân tình hớn hở dậy niềm mong
Nhìn quanh dạ cảm êm đềm nóng
Thả gót hồn nghe lặng lẽ nồng
Ngỡ cả dòng Hương xào xạc sóng
Khi thuyền lãng mạn đáo hồi sông.
HỒNG THOẠI 13.01.15

HỒNG THOẠI
18-01-2015, 04:08 PM
RU VỢ

Dù thưa nhẫn ngọc thiếu hoa hồng
Cũng chẳng sang giàu em biết không?
Nắng lửa mưa ngâu tình đã thắm
Gừng cay muối mặn nghĩa thêm nồng
Nguồn yêu đắp giữ xinh miền ước
Cội phúc vun bồi đẹp cõi mong
Viễn cảnh Thiên đường hay Cực lạc
Bì sao những phút ở bên chồng!

BXP 05.01.2015

11. RU VỢ
Nào đâu sắc phượng tẩm hương hồng
Lá ngọc cành vàng cũng lại không
Nghĩa nặng cho bầu trời mãi rộng
Tình sâu để hạnh phúc luôn nồng
Hùn công kết tổ xây vườn mộng
Hợp sức đưa thuyền đỗ bến mong
Trỗi nhịp êm đềm bên cánh võng
Lời ru thổn thức trái tim chồng.
HỒNG THOẠI 18.01.15

buixuanphuong09
22-01-2015, 07:58 AM
XUÂN …

Gió Xuân rung cánh hoa đào
Sớm Xuân mưa bụi rắc vào mái hiên
Chiều Xuân nắng dãi dịu hiền
Hoa cười hớn hở, én nghiêng cánh chào

Đường Xuân trải mộng khát khao
Hương Xuân ngan ngát tỏa vào hư không
Tình Xuân dậy sóng muôn lòng
Nhà nhà hội tụ thỏa mong thỏa mừng

Thị Mầu gửi nhịp tim rung
Trống chèo lễ hội tưng bừng nơi nơi
Thiều quang lồng lộng mây trời
Đón Mùi vui Tết người người hả hê.

Mạch Xuân … nhựa lại tràn trề
Tim Xuân thắp lửa …chưa VỀ còn ham
Lòng Xuân … da diết “Lặng thầm”!
Nguyên Tiêu gợi nhớ … giọt ngầm ướt my.

Xuân Phượng
22.01.2015

Tết chưa về nhưng Xuân đã đến. Sang thăm gửi tặng bài thơ mới làm sáng nay mừng chúc TT diễn đàn VNTH.
Chúc Hông Thoại vui khỏe.

HỒNG THOẠI
27-01-2015, 11:44 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi buixuanphuong09 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=210702#post210702)


MỪNG ĐÓN HƯƠNG THÔNG


Mến thảo tờ hoa gửi nỗi lòng
Nhạt nhòa mí lệ đón Hương Thông
Nâng niu nghĩa bút hồn thêm đẹp
Gìn giữ Lầu Mây ý lại hồng
Nhớ cảnh sao bừng xây cõi ước
Say tình hạt kết dựng niềm mong
“Đồng tâm một khối” đầy hoan lạc
Thi Hữu cầu thơ mãi đượm nồng.

BXP 23.01.2015




LẦU MÂY TỎA BÓNG
Người nao há lại nỡ cam lòng
Bỏ mặc công trình của Ad Thông?
Nhọc sức ươm tình vươn gió lộng
Bền gan kết nghĩa tụ mây hồng
Chan hòa bạn hữu - tâm chàng mộng
Phát triển thi đàn - ý bạn mong
Thắt chặt tay nhau làm tỏa bóng
Lầu Mây rạng rỡ tiếng thơm nồng.
HỒNG THOẠI 27.01.15



Xin được họa cùng bác, thay cho lời động viên

buixuanphuong09
27-01-2015, 03:19 PM
Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=210913#post210913)
LẦU MÂY TỎA BÓNG
Người nao há lại nỡ cam lòng
Bỏ mặc công trình của Ad Thông?
Nhọc sức ươm tình vươn gió lộng
Bền gan kết nghĩa tụ mây hồng
Chan hòa bạn hữu - tâm chàng mộng
Phát triển thi đàn - ý bạn mong
Thắt chặt tay nhau làm tỏa bóng
Lầu Mây rạng rỡ tiếng thơm nồng.
HỒNG THOẠI 27.01.15



Xin được họa cùng bác, thay cho lời động viên

Cảm ơn Hồng Thoại đã tặng thơ và động viên. Đã gần một tháng nay tôi chỉ quanh vào học thơ ĐL, đam mê chẳng khác sưu tầm, suốt ngày thơ, đêm mất ngủ cũng vì thơ, sáng đi bộ cũng thơ, đến nỗi nhiều lúc đâm sầm cả vào người khác… ĐL khó quá, già rồi học trước quên sau, cực lắm, nhưng không thể bỏ. Cả đời khát học nhưng chỉ mò mẫm, nay có người hướng dẫn tận tình, sao bỏ được. Đối với Nắng Xuân tôi đã nói : “Dù xưng hô huynh đệ với nhau, nhưng, từ đáy lòng sâu thẳm tôi đã kính ngưỡng một người Thầy!”
Dù khó mấy tôi cũng quyết học bằng được cái KỸ NĂNG ĐL để rồi có lúc được được vô tư với ĐL.

buixuanphuong09
28-01-2015, 03:43 PM
MỘT CHÚT TÂM TƯ

Cái anh Đường Luật nó cao vời
Láy - Ghép – Thanh … gì hết cả hơi
Tập mãi tập hoài chưa bớt lỗi
Sắp về với đất … mặc, không lui.

Còn nữa … đam mê cái vụ CHIM
Đầu đau mắt lóa vẫn say tìm
Diễn đàn nặng tải … còn đang đợi
Mong được đến ngày góp lửa tim.

“Đất này dụng võ” nhớ lời xưa
Một góc Huê Viên bấy đến giờ
Góp giọt mồ hôi nào dám ngại
Hoa thơm, quả ngọt trải bao mùa.

Vẫy cánh Chim Chiều cứ thỏa bay
“Đất lành chim đậu” đã vui vầy
Biết bao Đường thủ đang tung bút
Xuân Phượng phều phào cũng đã say.

Tôn phò “Ấu Chúa” nhiệt tâm đầy
Liêm, Thoại, Lan, Giang bốn trụ đây
“Một khối đồng tâm” luôn giữ trọn
Hương Thông lại được ẵm trên tay.

Xin dâng Mái Ấm đóa hoa lòng
Còn “gửi” chưa “về” vẫn ước mong
Xuân đến Xuân đi Xuân lại lại
Vườn Xuân Thi Hữu mãi tươi hồng.

BXP 28.01.2015

Tết chưa về nhưng Xuân đã đến, “Một chút tâm tư” xin gửi tặng bốn cột trụ diễn đàn thay lời chúc Tết mừng Xuân.

HỒNG THOẠI
29-01-2015, 11:32 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Hàn Phong http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=210920#post210920)

XIN ĐẤT

Đất rộng xin riêng mảnh cắm dùi
Mong rằng sẽ được những ngày vui
Thân bằng đến cửa còn mong tiến
Bạn hữu vào sân chẳng nghĩ lùi
Bếp đã hâm sơ nồi vịt luộc
Bàn vừa soạn nhẹ dĩa bò thui
Cùng nhau gắp mạnh đừng lo bẩn
Đã sẵn khăn lau lẫn giấy chùi

24/01/2015
Hàn Phong

ĐẤT DỤNG VÕ
Đất rộng người thưa cụ cứ dùi
Tha hồ dụng võ miễn là vui
Nhân sinh thoảng gió - ngu gì lụi!
Cuộc sống tày gang - dại mới lùi!
Quý bạn anh mời li quốc lủi
Yêu đời chị nhón miếng dồi thui
Mèn ơi! Sực nức thơm lừng mũi
Tận hưởng dài lâu chớ vội chùi.
HỒNG THOẠI 29.01.15

hoanggiao
29-01-2015, 08:56 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Hàn Phong http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=210920#post210920)

XIN ĐẤT

Đất rộng xin riêng mảnh cắm dùi
Mong rằng sẽ được những ngày vui
Thân bằng đến cửa còn mong tiến
Bạn hữu vào sân chẳng nghĩ lùi
Bếp đã hâm sơ nồi vịt luộc
Bàn vừa soạn nhẹ dĩa bò thui
Cùng nhau gắp mạnh đừng lo bẩn
Đã sẵn khăn lau lẫn giấy chùi

24/01/2015
Hàn Phong

ĐẤT DỤNG VÕ
Đất rộng người thưa cụ cứ dùi
Tha hồ dụng võ miễn là vui
Nhân sinh thoảng gió - ngu gì lụi!
Cuộc sống tày gang - dại mới lùi!
Quý bạn anh mời li quốc lủi
Yêu đời chị nhón miếng dồi thui
Mèn ơi! Sực nức thơm lừng mũi
Tận hưởng dài lâu chớ vội chùi.
HỒNG THOẠI 29.01.15


CỨ VIỆC
(Họa bài XIN ĐẤT)
Bạn đã vào đây thỏa sức dùi
Tung hoành thơ phú chắc mừng vui
Bao cơn cực nhọc tan và biến
Mấy cảnh truân chuyên rã với lùi
Tím lựng hoa xoan cài tóc thả
Thơm lừng gạo nếp nhậu bê thui
Ăn no mạnh khỏe tha hồ quậy
Rồi ngủ lăn quay dậy dọn chùi
Hoàng Giao

NGƯỜI BẢO VỆ
29-01-2015, 11:15 PM
CẤP SỔ





Vào đây cụ cứ thỏa thuê dùi


Thổ địa nơi này sẵn tánh vui


Sáng thả dăm vần thơm cuốc lủi


Chiều gieo mấy chữ ngậy khoai lùi


Xây tình mộng thắm nồi rau luộc


Kết nghĩa nhân hòa đĩa cá thui


Có lỡ say mèm râu dính bụi…


Thì ta cứ nhậu sáng mai chùi




NBV

Gió Bụi
30-01-2015, 04:11 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/Xuonghoa_zps504f2308.jpg
VUI VẦY

Thoải mái vào đây gõ đục dùi
Thơ Đường lục bát thả cùng vui
Vài hôm rượu trắng sườn dê lụi
Lắm bữa trà xanh hạt dẻ lùi
Nhã ý cho vần câu sáng tỏ
Thân tình dẫu chữ mực đen thui
Kim bằng vạn thuở còn lưu luyến
Chút nghĩa từ trao chẳng nỡ chùi

Gió Bụi

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
30-01-2015, 06:53 AM
THUYẾT PHỤC

Có phải đâu là phụ rẫy nhau
Lều thơ vắng vẻ mãi âu sầu
Hoa đành héo rũ chờ xa cội
Lá chợt cằn khô đã ngả đầu
Lặng lẽ đi về vang tiếng khổ
Âm thầm trốn chạy cõng niềm đau
Duyên tình há lẽ giờ đang cạn
Nửa cuộc thôi mà dễ biết đâu?!

KIỀN ĐỨC – 28/01/15
TỰ SỰ


Lòng này chẳng muốn phải lìa nhau,
Khốn nỗi niềm riêng nặng trĩu sầu.
Ngoảnh mặt, ai người không nhức dạ,
Quay lưng, mấy kẻ chẳng rêm đầu.
Trường văn lắm đứa say gây nhiễu,
Trận bút nhiều tay đắm tạo đau.
Đất dữ chim lành sao dám đậu,
Thiên di xây tổ, lạ gì đâu?

phamanhoa


CHIM LÀNH


Tung tăng bay nhảy mãi cùng nhau
Vui lớn thì quên tí tẹo sầu
Gió bão nào tan đời hợp ý
Đồi non chẳng cản bạn chung đầu
Lo thân cả nghĩ lường khi mỏi
Thấy sẹo thêm mừng thoát trận đau
Cánh rộng về Nam tim nắng ấm
Còn tui lúng túng chạy tìm đâu?!

KIỀN ĐỨC - 29/01/15

HỒNG THOẠI
31-01-2015, 10:57 AM
THUYẾT PHỤC

Có phải đâu là phụ rẫy nhau
Lều thơ vắng vẻ mãi âu sầu
Hoa đành héo rũ chờ xa cội
Lá chợt cằn khô đã ngả đầu
Lặng lẽ đi về vang tiếng khổ
Âm thầm trốn chạy cõng niềm đau
Duyên tình há lẽ giờ đang cạn
Nửa cuộc thôi mà dễ biết đâu?!

KIỀN ĐỨC – 28/01/15
TỰ SỰ


Lòng này chẳng muốn phải lìa nhau,
Khốn nỗi niềm riêng nặng trĩu sầu.
Ngoảnh mặt, ai người không nhức dạ,
Quay lưng, mấy kẻ chẳng rêm đầu.
Trường văn lắm đứa say gây nhiễu,
Trận bút nhiều tay đắm tạo đau.
Đất dữ chim lành sao dám đậu,
Thiên di xây tổ, lạ gì đâu?

phamanhoa


CHIM LÀNH


Tung tăng bay nhảy mãi cùng nhau
Vui lớn thì quên tí tẹo sầu
Gió bão nào tan đời hợp ý
Đồi non chẳng cản bạn chung đầu
Lo thân cả nghĩ lường khi mỏi
Thấy sẹo thêm mừng thoát trận đau
Cánh rộng về Nam tim nắng ấm
Còn tui lúng túng chạy tìm đâu?!

KIỀN ĐỨC - 29/01/15




SẠCH LÒNG
Bác Phạm lâu rồi hổng gặp nhau
Hàn huyên mấy xị để tiêu sầu
Nàng thơ núp kĩ e cùn chấu
Lũ nhạc lìa xa hóa nặng đầu
Ngắn ngủi xuân đời đừng mặt cáu
Ê chề cuộc sống chớ hồn đau
Nguyên tiêu thỉnh cụ làm nồi lẩu
Trút sạch lòng vào, chả chết đâu!
HỒNG THOẠI 31.01.15

TruongVu
01-02-2015, 09:41 AM
SẠCH LÒNG
Bác Phạm lâu rồi hổng gặp nhau
Hàn huyên mấy xị để tiêu sầu
Nàng thơ núp kĩ e cùn chấu
Lũ nhạc lìa xa hóa nặng đầu
Ngắn ngủi xuân đời đừng mặt cáu
Ê chề cuộc sống chớ hồn đau
Nguyên tiêu thỉnh cụ làm nồi lẩu
Trút sạch lòng vào, chả chết đâu!
HỒNG THOẠI 31.01.15


BỒI BÀN TRƯỜNG VŨ

Thầy Hồng bác Phạm rủ rê nhau
Mấy sị đùa vui khỏa hết sầu
Gặp gỡ chú Kiền đương buổi nhậu
Nồng say lòng cháu mới hôm đầu
Hàn huyên những chuyện thôi hờn tủi
Hóa giải bao lần vẫn vấp đau
Trường Vũ lon ton nghe chẳng hiểu
Bỗng dưng khách quý gọi ...gà đâu...?


TruongVu

Cháu TruongVu góp vui với các bác nhé
Kính chúc các bác luôn vui vẻ hạnh phúc ạ
Cháu
TruongVu

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-02-2015, 08:34 AM
SẠCH LÒNG


Bác Phạm lâu rồi hổng gặp nhau
Hàn huyên mấy xị để tiêu sầu
Nàng thơ núp kĩ e cùn chấu
Lũ nhạc lìa xa hóa nặng đầu
Ngắn ngủi xuân đời đừng mặt cáu
Ê chề cuộc sống chớ hồn đau
Nguyên tiêu thỉnh cụ làm nồi lẩu
Trút sạch lòng vào, chả chết đâu!

HỒNG THOẠI 31.01.15


CHÁO LÒNG


Ới hỡi, quan Hồng, lại rủ nhau
Mà quên Đức mỗ dạ đang sầu
Cơ hồ trọng đãi mời xơi lẩu
Có lẽ nhờn khinh định ngoảnh đầu
Vắng mặt xem chừng thôi khỏi nẫu
Xa tình chắc mẫm chả thèm đau
Người xa cũng hẹn bao giờ nấu
Chỗ đợi kêu vời hổng thấy đâu!


KIỀN ĐỨC - 04/02/15

phamanhoa
04-02-2015, 08:21 PM
SẠCH LÒNG


Bác Phạm lâu rồi hổng gặp nhau
Hàn huyên mấy xị để tiêu sầu
Nàng thơ núp kĩ e cùn chấu
Lũ nhạc lìa xa hóa nặng đầu
Ngắn ngủi xuân đời đừng mặt cáu
Ê chề cuộc sống chớ hồn đau
Nguyên tiêu thỉnh cụ làm nồi lẩu
Trút sạch lòng vào, chả chết đâu!

HỒNG THOẠI 31.01.15


CHÁO LÒNG


Ới hỡi, quan Hồng, lại rủ nhau
Mà quên Đức mỗ dạ đang sầu
Cơ hồ trọng đãi mời xơi lẩu
Có lẽ nhờn khinh định ngoảnh đầu
Vắng mặt xem chừng thôi khỏi nẫu
Xa tình chắc mẫm chả thèm đau
Người xa cũng hẹn bao giờ nấu
Chỗ đợi kêu vời hổng thấy đâu!


KIỀN ĐỨC - 04/02/15



HẢO BẰNG HỮU



Quan Hồng, xếp Thoại rủ rê nhau,
Ghé quán bia ôm định giải sầu.
Mụ nổi tam bành, người tóe máu,
Bà sưng thầu lậu, kẻ u đầu.
Thương tình, Phạm mỗ không bêu xấu,
Đồng cảm, Hòa tui chẳng gợi đau,
Lại mở hầu bao mua phá lấu,
Mời nhau nhắm rượu, tốt gì đâu!

phamanhoa

HỒNG THOẠI
05-02-2015, 06:27 AM
CHÁO LÒNG


Ới hỡi, quan Hồng, lại rủ nhau
Mà quên Đức mỗ dạ đang sầu
Cơ hồ trọng đãi mời xơi lẩu
Có lẽ nhờn khinh định ngoảnh đầu
Vắng mặt xem chừng thôi khỏi nẫu
Xa tình chắc mẫm chả thèm đau
Người xa cũng hẹn bao giờ nấu
Chỗ đợi kêu vời hổng thấy đâu!


KIỀN ĐỨC - 04/02/15



ĐỢI LỜI MỜI
( Họa vui nhân sinh nhật sếp Kiền Đức 04.02 )

Đã chán vạn lần xỉn với nhau
Ma chay hiếu hỉ... kể thêm sầu!
Nhà tui có việc - mời Công trước
Lúc bạn bày mâm - nhớ Thoại đầu
Cố nhịn ba ngày cầu bụng đói
Lơ dùng rượu cữ mặc mình đau
Phen này chắc mẩm tha hồ nhậu
Đợi mãi lời mời núp ở đâu?!
HỒNG THOẠI 05.02.15

phamanhoa
06-02-2015, 03:09 PM
ĐỢI LỜI MỜI
( Họa vui nhân sinh nhật sếp Kiền Đức 04.02 )

Đã chán vạn lần xỉn với nhau
Ma chay hiếu hỉ... kể thêm sầu!
Nhà tui có việc - mời Công trước
Lúc bạn bày mâm - nhớ Thoại đầu
Cố nhịn ba ngày cầu bụng đói
Lơ dùng rượu cữ mặc mình đau
Phen này chắc mẩm tha hồ nhậu
Đợi mãi lời mời núp ở đâu?!
HỒNG THOẠI 05.02.15



NHỜ PHỞ CHỢ,



Mấy chục năm trời gấu ó nhau,
Ngồi ôn dĩ vãng, ủ ê sầu.
Nếu không được phở rồi êm dạ,
Đâu biết vì cơm phải nhức đầu?
Suốt tối tỉ tê, sao chẳng thích?
Thâu đêm chì chiết, liệu không đau?
Thôi thì nhắm mắt đưa chân vậy,
Dẫu biết đường trần dẫn đến đâu...

phamanhoa



@ Nếu xếp Đức không chê thì bài thơ này xin được làm quà sinh nhật.

PAH

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
06-02-2015, 10:48 PM
ĐỢI LỜI MỜI

Đã chán vạn lần xỉn với nhau
Ma chay hiếu hỉ... kể thêm sầu!
Nhà tui có việc - mời Công trước
Lúc bạn bày mâm - nhớ Thoại đầu
Cố nhịn ba ngày cầu bụng đói
Lơ dùng rượu cữ mặc mình đau
Phen này chắc mẩm tha hồ nhậu
Đợi mãi lời mời núp ở đâu?!

HỒNG THOẠI 05.02.15


NHỜ PHỞ CHỢ,

Mấy chục năm trời gấu ó nhau,
Ngồi ôn dĩ vãng, ủ ê sầu.
Nếu không được phở rồi êm dạ,
Đâu biết vì cơm phải nhức đầu?
Suốt tối tỉ tê, sao chẳng thích?
Thâu đêm chì chiết, liệu không đau?
Thôi thì nhắm mắt đưa chân vậy,
Dẫu biết đường trần dẫn đến đâu...

phamanhoa


BIẾT ĐÂU NÀ?!


Cứ tưởng có lần sẽ gọi nhau
Nào hay đến dịp lại mang sầu
Ông Hòa cụ Thoại chia nguồn suối
Lão Đức nhà tui bực cái đầu
Thấy nhậu mà thèm, xa mới tủi
Toan mời phải lỡ, bỏ càng đau
Thôi đành chiu dở làm sao được
Số phận vậy mà, biết kể đâu?!

HỒNG THOẠI
09-02-2015, 10:50 AM
CŨNG TOAN GIÀ

Quanh đi quẩn lại đã thêm xuân
Cái buổi khòm lưng cũng lại dần
Cảm nghĩ dường nghe cùn mấy bận
Tinh thần ước lượng giảm vài phân
Hồn nhiên ngóng đợi tình trao dẫn
Phấn khởi chờ mong ngãi gụi gần
Vật chất bây giờ không tưởng nữa
Tìm xem thiện hảo chỗ thanh bần…

KIỀN ĐỨC - 06/01/15



LUỐNG MONG GIÀ



Bảy mươi gần đến vẫn còn xuân,
Vết mổ năm nao sẹo nhạt dần.
Viết lách ti toe nhiều phấn chấn,
Ca ngâm xí xớn chẳng cân phân.
Đường về thượng giới đo không cận,
Lối xuống âm cung ngắm chẳng gần.
Nghe chuyện phong tình tim nhảy cẩng.
Lập lòe như đóm đậu cây bần.

phamanhoa


TRẢ CHỨC
( Họa vui )
Ai nhìn cũng biết cụ hồi xuân
Quậy dữ à nghen, sếp tuổi Dần!
Cữ nhất mời nhau tròn bảy trận
Tăng nhì tới bến trọn mười phân
Con hờn cả tháng không kề cận
Vợ lẫy nhiều đêm chẳng tới gần
Hối lỗi dâng tràn nên cáo bận
Ông xin trả chức " bác thằng bần ".
HỒNG THOẠI 09.02.15

Tran Xuan Sinh
09-02-2015, 11:28 AM
LUỐNG MONG GIÀ

Bảy mươi gần đến vẫn còn xuân,
Vết mổ năm nao sẹo nhạt dần.
Viết lách ti toe nhiều phấn chấn,
Ca ngâm xí xớn chẳng cân phân.
Đường về thượng giới đo không cận,
Lối xuống âm cung ngắm chẳng gần.
Nghe chuyện phong tình tim nhảy cẩng.
Lập lòe như đóm đậu cây bần.

phamanhoa



TRẢ CHỨC
(Họa vui)

Ai nhìn cũng biết cụ hồi xuân
Quậy dữ à nghen, sếp tuổi Dần!
Cữ nhất mời nhau tròn bảy trận
Tăng nhì tới bến trọn mười phân
Con hờn cả tháng không kề cận
Vợ lẫy nhiều đêm chẳng tới gần
Hối lỗi dâng tràn nên cáo bận
Ông xin trả chức "bác thằng bần".

HỒNG THOẠI 09.02.15



NHẮN BẠN

Nhắn bạn An Hòa chửa hết Xuân
Lo chi giữ của liệu ăn dần
Đang nhiều sự nghiệp thêm vài trận
Đã ngắn duyên tình bớt nửa phân
Dẫu ngán, thơ làm cho vợ giận
Dù say, tiệc đến để ta gần
Nâng ly thoải mái vui cùng tận
Hũ rượu nhà quê chẳng nút bần.

TXS 09/02/2015

hoanggiao
16-02-2015, 03:34 PM
NỐT NHẠC ÂN TÌNH
(Cảm ơn Nhạc sĩ Hồng Thoại)

Nhẹ gẩy đàn ngân uống cạn lời
Dặt dìu khúc hát đẩy đưa lơi
Ngoài kia gió thoảng cung trầm lắng
Nơi ấy lòng ru rượu ngọt mời
Nghĩa trộn tình đong hòa vạn tứ
Mây vờn nhạc trỗi quyện ngàn khơi
Êm đềm nhắn nhủ dòng thơ tím
Đằm thắm câu ca gửi ý trời
Hoàng Giao

thugiangvu
18-02-2015, 08:37 AM
Tìm nhà sếp mà chạy lô ca chân mỏi rời ra luôn .
đứt hết quai guốc mộc rùi sếp ơi,
Té ra là kho đường , sếp trữ đường ,
cứ thấy ong lượn vòng vòng thì đúng là nhà sếp.
Năm mới chúc sếp và toàn thể đại gia đình an vui, may mắn .

Xếp xó.
TGV

Chúc xuân

Đón tết vui xuân chúc sếp sòng
Đầu năm bỗng lộc cứ như đong
Đầy nhà may túi to hơn trước
Phát tướng lên cân nặng đáy sòng .

Thu giang vũ

HỒNG THOẠI
18-02-2015, 01:56 PM
NỐT NHẠC ÂN TÌNH
(Cảm ơn Nhạc sĩ Hồng Thoại)

Nhẹ gẩy đàn ngân uống cạn lời
Dặt dìu khúc hát đẩy đưa lơi
Ngoài kia gió thoảng cung trầm lắng
Nơi ấy lòng ru rượu ngọt mời
Nghĩa trộn tình đong hòa vạn tứ
Mây vờn nhạc trỗi quyện ngàn khơi
Êm đềm nhắn nhủ dòng thơ tím
Đằm thắm câu ca gửi ý trời
Hoàng Giao




NHẠC KHÔNG LỜI
Cùng đêm thấm thía nhạc không lời
Réo rắt cung đàn trỗi lả lơi
Nốt bổng tưng bừng lên tiếng gợi
Âm cao khắc khoải mở lời mời
Êm đềm giúp não quang mành lưới
Lãng đãng du hồn lộng biển khơi
Một thoáng đê mê phiền muộn cởi
Thơm tho cuộc sống tạ ơn trời.
HỒNG THOẠI 18.02.15

hoanggiao
18-02-2015, 05:52 PM
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10420086_10204847668809603_4153784897440398544_n.j pg?oh=93edb08c6af8333e0868cb2a52a78ecc&oe=558F15BA&__gda__=1435078828_b2bd4b54226f248edff206d26a70516 e



NHẠC KHÔNG LỜI
Cùng đêm thấm thía nhạc không lời
Réo rắt cung đàn trỗi lả lơi
Nốt bổng tưng bừng lên tiếng gợi
Âm cao khắc khoải mở lời mời
Êm đềm giúp não quang mành lưới
Lãng đãng du hồn lộng biển khơi
Một thoáng đê mê phiền muộn cởi
Thơm tho cuộc sống tạ ơn trời.
HỒNG THOẠI 18.02.15


Cảm ơn Nhạc sĩ Hồng Thoại về bản nhạc, bản kí âm cũng như .
bài họa.
Chúc Nhạc sĩ cùng gia quyến vui khỏe an khang!

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/10991239_10204845516915807_5068417117392844853_n.j pg?oh=29f2828afb7f1715a97970d30488e462&oe=554B5824&__gda__=1435441808_3e5799a309a6d9b13efd89f113a55b6 a

maimo
10-03-2015, 10:13 PM
http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/Ki3090niecirc3230mVT_zps12af89bc.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/maimo_vnth/media/Ki3090niecirc3230mVT_zps12af89bc.jpg.html)

Bác Vịt cũng về Mừng SN Hồng Thoại nữa nè

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
11-03-2015, 08:05 AM
http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/Ki3090niecirc3230mVT_zps12af89bc.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/maimo_vnth/media/Ki3090niecirc3230mVT_zps12af89bc.jpg.html)

Bác Vịt cũng về Mừng SN Hồng Thoại nữa nè


TẤM LÒNG TRI KỶ


Tấm lòng tri kỷ quá bền lâu
Mấy thủa nào phai dẫu bạc đầu
Người bỏ dương trần tim mãi thắm
Kẻ còn biển lụy ý càng sâu
Ngân nga tiếng nhạc say tình ấy
Khắc khoải cung đàn nhớ bạn đâu
Cạn chén rưng buồn thương kỷ niệm
Tấm lòng tri kỷ quá bền lâu...


KIỀN ĐỨC - 11/03/15

HỒNG THOẠI
11-03-2015, 11:35 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=213713#post213713)


MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ TƯ

Vui vầy họp mặt giữa ngày xuân
Thăm thẳm đường mây chợt đã gần
Tiệc mở huy hoàng thêm phấn chấn
Tình đưa rạng rỡ chẳng phân vân
Dạt dào ý đợi từng trăm bận
Trăn trở niềm mong vợi mấy phần
Thơ nhạc tưng bừng chung lối dẫn
Diễn Đàn Thi Hữu mãi ân cần...

KIỀN ĐỨC - 09/03/15


VUI SINH NHẬT LẦN THỨ TƯ



Bốn lần sinh nhật vạn lần xuân,
Nao nức người xa đón kẻ gần.
Tay bắt, đậm đà tình lý mận,
Mặt mừng, ấm áp hội long vân.
Anh ngâm mấy vế mong hòa vận,
Chị hát vài câu muốn góp phần.
Nâng cốc cầu đêm vui bất tận,
Trăng lên, trăng lặn chẳng ai cần.

phamanhoa


https://scontent-nrt.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/10352831_1122911307734273_8384723744487783133_n.jp g?oh=11c409c6094788466223551e72760532&oe=557164AF
Thắp nến và hát mừng SN


HẠNH PHÚC

Rụng cánh, mai vừa tiễn biệt xuân
Nguyên tiêu nối bước vội liền gần
Ngày Thơ một cõi bừng hương phấn
Sinh nhật thi đàn tụ ánh vân
Rộn rã bài ca hòa tiếp vận
Long lanh sắc nến tỏa chia phần
Ngày vui tiếp diễn thời ta vẫn...
Hạnh phúc chứa chan lọ phải cần...
HỒNG THOẠI 11.3.15

HỒNG THOẠI
13-03-2015, 11:45 AM
TẤM LÒNG TRI KỶ


Tấm lòng tri kỷ quá bền lâu
Mấy thủa nào phai dẫu bạc đầu
Người bỏ dương trần tim mãi thắm
Kẻ còn biển lụy ý càng sâu
Ngân nga tiếng nhạc say tình ấy
Khắc khoải cung đàn nhớ bạn đâu
Cạn chén rưng buồn thương kỷ niệm
Tấm lòng tri kỷ quá bền lâu...


KIỀN ĐỨC - 11/03/15



6. NUỐI TIẾC

Trông hình nuối tiếc một hồi lâu
Mới nửa chừng xuân, khúc dạo đầu...
Bạn nỡ rời xa thành quả hậu
Anh đành đoạn tuyệt nghĩa tình sâu
Tưng bừng chiến hữu - Đau lòng bậu!
Rộn rã thi đàn - Hỏi Ad. đâu?
Kỉ niệm bao ngày in đậm dấu
Trông hình nuối tiếc một hồi lâu!
HỒNG THOẠI 13.3.15

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
16-03-2015, 10:53 PM
TẤM LÒNG TRI KỶ

Tấm lòng tri kỷ quá bền lâu
Mấy thủa nào phai dẫu bạc đầu
Người bỏ dương trần tim mãi thắm
Kẻ còn biển lụy ý càng sâu
Ngân nga tiếng nhạc say tình ấy
Khắc khoải cung đàn nhớ bạn đâu
Cạn chén rưng buồn thương kỷ niệm
Tấm lòng tri kỷ quá bền lâu...

KIỀN ĐỨC - 11/03/15


NUỐI TIẾC

Trông hình nuối tiếc một hồi lâu
Mới nửa chừng xuân, khúc dạo đầu...
Bạn nỡ rời xa thành quả hậu
Anh đành đoạn tuyệt nghĩa tình sâu
Tưng bừng chiến hữu - Đau lòng bậu!
Rộn rã thi đàn - Hỏi Ad. đâu?
Kỉ niệm bao ngày in đậm dấu
Trông hình nuối tiếc một hồi lâu!

HỒNG THOẠI




HẸN THỀ CHUNG


Núi mộng xây hoài được mãi lâu
Còn ai tiếc tưởng hẹn giang đầu
Tủi hận cao dầy đau trí nặng
Thương buồn thấm đẫm mỏi hồn sâu
Bụi lừng quê cũ người quên đấy
Son nhạt dấu mờ mắt đợi đâu
Cúi khẽ vai người vui sẽ gặp
Núi mộng xây hoài được mãi lâu…

Lâu mãi được hoài xây mộng núi
Gặp sẽ vui người vai khẽ cúi
Đâu đợi mắt mờ dấu nhạt son
Đấy quên người cũ quê lừng bụi
Sâu hồn mỏi đẫm thấm buồn thương
Nặng trí đau dầy cao hận tủi
Đầu giang hẹn tưởng tiếc ai còn
Lâu mãi được hoài xây mộng núi…


KIỀN ĐỨC - 16/03/15

MINHTHƯ
18-03-2015, 02:28 PM
TẤM LÒNG TRI KỶ

Tấm lòng tri kỷ quá bền lâu
Mấy thủa nào phai dẫu bạc đầu
Người bỏ dương trần tim mãi thắm
Kẻ còn biển lụy ý càng sâu
Ngân nga tiếng nhạc say tình ấy
Khắc khoải cung đàn nhớ bạn đâu
Cạn chén rưng buồn thương kỷ niệm
Tấm lòng tri kỷ quá bền lâu...

KIỀN ĐỨC - 11/03/15


NUỐI TIẾC

Trông hình nuối tiếc một hồi lâu
Mới nửa chừng xuân, khúc dạo đầu...
Bạn nỡ rời xa thành quả hậu
Anh đành đoạn tuyệt nghĩa tình sâu
Tưng bừng chiến hữu - Đau lòng bậu!
Rộn rã thi đàn - Hỏi Ad. đâu?
Kỉ niệm bao ngày in đậm dấu
Trông hình nuối tiếc một hồi lâu!

HỒNG THOẠI




HẸN THỀ CHUNG


Núi mộng xây hoài được mãi lâu
Còn ai tiếc tưởng hẹn giang đầu
Tủi hận cao dầy đau trí nặng
Thương buồn thấm đẫm mỏi hồn sâu
Bụi lừng quê cũ người quên đấy
Son nhạt dấu mờ mắt đợi đâu
Cúi khẽ vai người vui sẽ gặp
Núi mộng xây hoài được mãi lâu…

Lâu mãi được hoài xây mộng núi
Gặp sẽ vui người vai khẽ cúi
Đâu đợi mắt mờ dấu nhạt son
Đấy quên người cũ quê lừng bụi
Sâu hồn mỏi đẫm thấm buồn thương
Nặng trí đau dầy cao hận tủi
Đầu giang hẹn tưởng tiếc ai còn
Lâu mãi được hoài xây mộng núi…


KIỀN ĐỨC - 16/03/15


ĐỂ NHỚ LÂU

Uống cạn ly này để nhớ lâu
Lòng dâng cảm xúc tựa duyên đầu
Hoa cầm một đóa tâm hồn lộng
Nắng chụm đôi vầng ý tưởng sâu
Ngẫm thuở còn xanh vui đến vậy
Thương giờ tóc bạc biết là đâu
Bình thơ phổ nhạc say cho đã
Uống cạn ly này để nhớ lâu

MINH THƯ 18/3

HỒNG THOẠI
31-03-2015, 10:48 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi trung30 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=214759#post214759)

Thoát chết
(Tặng bà qua cơn bạo bệnh)

Thần chết mon men chạy vãi rồi
Dễ gì chia cắt vợ chồng tôi
San bùi sẻ ngọt chưa trăm tuổi,
Đấu cật chung lưng cũng nửa đời
Con cháu, cửa nhà còn dở gánh
Tình yêu, cuộc sống vẫn đương nôi
Phu thê người bảo như y phục
Cái nhẽ đâu mà bạc trắng vôi!


LẠI CÙNG ĐI TIẾP ĐƯỜNG ĐỜI



Nam Tào xách dép chạy te rồi
Duyên nợ ta càng vững thép tôi.
Ân ái thăng hoa tươi suốt kiếp,
Yêu thương gắn kết thắm nguyên đời.
Chung lòng sẽ vượt bao dâu bể,
Góp sức rồi qua lắm khúc nôi.
Lúa ngát hương thơm, cây trĩu trái,
Tình xanh đến tóc trắng màu vôi.

phamanhoa





THẮM THIẾT
Giờ đây hoạn nạn đã qua rồi
Phước, Thọ - ơn Trời: thép đã tôi!
Tóc bạc dìu nhau an lạc lối
Lòng vui có bạn sắt son đời
Nghe hồn dậy lửa nồng xuân hội
Thỏa dạ ru tình ngọt giấc nôi
Hạnh phúc chung tay bồi đắp cội
Ông bà thắm thiết tựa trầu vôi.
HỒNG THOẠI 31.3.15

HỒNG THOẠI
02-04-2015, 11:25 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=214620#post214620)

http://s1.postimg.org/6v9b45dkv/Duong_tu.jpg



ĐỒNG QUY
( Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao. NBK )

Hưu nhàn rảnh rỗi tuổi vào thu
Cũng chọn êm đềm cách để tu
Họ giỏi mình ngơ - thôi, chẳng cú!
Người thơm tớ bẩn - kệ, không thù!
Ta về giữa ruộng khoai đầy củ
Miệng khát trong nhà nước sẵn lu
Xã hội muôn màu bao lạc thú
Đồng quy cát bụi lẫn khơi mù.
HỒNG THOẠI 02.4.15

HỒNG THOẠI
03-04-2015, 06:57 AM
TU...
Những bận nghe hồn rũ sắc thu
Xin vào chốn nhậu để hòng tu...
Vài chai dạ thoáng liền quên thủ
Mấy xị lòng vui bỗng hết thù
Vác nặng thêm chi hờn giận cũ
Bo tròn bớt cạnh tị hiềm lu
Cầu mong nhẹ nhõm đời lưu trú
Đặng bước an nhiên giữa mịt mù.
HỒNG THOẠI 04.3.15

vancali96
03-04-2015, 07:58 AM
http://s23.postimg.org/589tjxldn/Quy_y.jpg

LẠC ĐƯỜNG TU




Bá tánh dâng tiền thoải mái thu,
Từ ngày cạo tóc nhập vai tu.
Tay lần chuỗi hạt vờ xua oán,
Miệng niệm nam mô giả xóa thù.
Bờ giác hắt hiu cây đuốc tuệ,
Bến mê le lói ngọn đèn lu.
Kim cang ú ớ lời ngô ngọng
Bát nhã ê a giảng tít mù.

phamanhoa






http://s1.postimg.org/6v9b45dkv/Duong_tu.jpg


TU...
Những bận nghe hồn rũ sắc thu
Xin vào chốn nhậu để hòng tu...
Vài chai dạ thoáng liền quên thủ
Mấy xị lòng vui bỗng hết thù
Vác nặng thêm chi hờn giận cũ
Bo tròn bớt cạnh tị hiềm lu
Cầu mong nhẹ nhõm đời lưu trú
Đặng bước an nhiên giữa mịt mù.
HỒNG THOẠI 04.3.15

“ Tăng mù “

Không làm lại muốn có tiền thu
Khối kẻ cạo đầu mặc áo tu
Gõ mõ buông lời rao phước thiện
Tụng kinh cất tiếng bỏ oan thù
Ngày thời tiên cảnh khi trời sáng
Tối lại dương trần lúc điện lu
Giác ngộ đêm ngày ru phật tử
Đời nay xuất hiện lắm “tăng mù “

Vancali 4.2.15

http://s27.postimg.org/q9lndbflv/Tang_mu.jpg

HỒNG THOẠI
07-04-2015, 10:42 AM
NGÀY XUÂN

Thức tỉnh ban mai hạt nắng hồng
Sương mềm lóng lánh giỡn cành thông
Màu gieo trước tết xanh tràn ruộng
Lúa vãi trong năm biếc ngợp đồng
Liệng cánh ong vờn trên vạt cỏ
Chao mình én lượn giữa tầng không
Ngày xuân ngát tỏa hương mùa mới
Rạng rỡ trời mây cụm trắng bồng.

Lương Tú

10. BÌNH MINH
Nhí nhảnh bình minh điểm má hồng
Lên ngàn thẽ thọt với tùng, thông
Ân cần hỏi chuyện thuyền mơ sóng
Hớn hở kề vai lúa ngập đồng
Gọi gió êm đềm ru cánh võng
Đem lời thắm thiết dỗ trầu không
Đàn chim lảnh lót - ngày xao động
Rực rỡ trời xuân vẳng tiếng bồng.
HỒNG THOẠI 07.4.15

phamanhoa
10-04-2015, 04:41 AM
NGÀY XUÂN

Thức tỉnh ban mai hạt nắng hồng
Sương mềm lóng lánh giỡn cành thông
Màu gieo trước tết xanh tràn ruộng
Lúa vãi trong năm biếc ngợp đồng
Liệng cánh ong vờn trên vạt cỏ
Chao mình én lượn giữa tầng không
Ngày xuân ngát tỏa hương mùa mới
Rạng rỡ trời mây cụm trắng bồng.

Lương Tú

10. BÌNH MINH
Nhí nhảnh bình minh điểm má hồng
Lên ngàn thẽ thọt với tùng, thông
Ân cần hỏi chuyện thuyền mơ sóng
Hớn hở kề vai lúa ngập đồng
Gọi gió êm đềm ru cánh võng
Đem lời thắm thiết dỗ trầu không
Đàn chim lảnh lót - ngày xao động
Rực rỡ trời xuân vẳng tiếng bồng.
HỒNG THOẠI 07.4.15



HOÀNG HÔN


Núi biếc buồn vương chút ráng hồng,
Hắt hiu sương trắng dãi rừng thông.
Thuyền trôi bóng lạc mù chân sóng,
Lúa chín hương bay ngát cuối đồng.
Thánh thoát hồi chuông lay đất rộng,
Thâm trầm nhịp trống vọng trời không.
Lưng trời ngơ ngác vầng trăng mỏng,
Lạnh lẽo chân mây ngọn gió bồng.

phamanhoa

phamanhoa
10-04-2015, 10:16 PM
Bài họa quá xuất sắc, sếp Hòa ơi!
LIKE! LIKE! LIKE!
Chỉ hơi tiếc là bị lặp từ TRỜI! ( câu 6 & 7 )
Chúc sếp luôn vui, khỏe, có thêm nhiều bài xuất thần như vậy.
HT

@ Được xếp Hồng Thoại khen, Hòa tui sướng tê cả người,vội vàng sửa lại mấy chữ như sau,mong rằng bài họa sẽ hoàn chỉnh hơn:



HOÀNG HÔN



Núi biếc buồn vương chút ráng hồng,
Hắt hiu sương trắng dãi rừng thông.
Thuyền trôi bóng lạc mù chân sóng,
Lúa chín hương bay ngát cuối đồng.
Thánh thoát hồi chuông lay đất rộng,
Thâm trầm nhịp trống vọng trời không.
Chân mây ngơ ngác vầng trăng mỏng,
Lạnh lẽo đầu sông ngọn gió bồng.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
14-04-2015, 08:20 AM
Nguyên văn bởi buixuanphuong09
6- VẪN KHOÁI THƠ ĐƯỜNG

Thơ Đường “Bác học” dễ gì chơi
Ghép luật gò niêm khổ ý lời
Lỗi bệnh sâu xa nhiều rối rắm
Câu từ hạn hẹp lắm chơi vơi
Nhần nha Cụ Nguyễn vần tươi thắm
Lắt léo Bà Xuân áng rạng ngời
Họa xướng giao lưu cầu nối nhịp
Mong sao được thỏa cái duyên đời.

NIỀM VUI SINH LỢI
Lục bát, thơ Đường dẫu để chơi
Đầu tư cẩn thận ắt sinh lời
Hòa CHÂN lẽ sống - sầu đau vợi
Tích MỸ tinh thần - cực khổ vơi
Rộn rã du hồn say vẻ mới
Triền miên thỏa dạ đắm xuân ngời
Niềm vui thức giả luôn chờ đợi
Tận hưởng vầng dương giữa sắc đời.
HỒNG THOẠI 14.4.15

HỒNG THOẠI
16-04-2015, 11:19 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Batupho http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=216185#post216185)

MỜI HỌA THƠ

Đường thi khó tính thế mà vui
Mời bạn vào chơi họa mấy lời
Trà rượu bút nghiên..thơ với họa
Trăng hoa mây nước ..mộng rồi vơi
Gò câu nắn chữ tâm thanh thản
Chuốt ý trao vần trí thảnh thơi
Tri kỷ hữu duyên cùng xướng bút
Bầu thơ túi chữ luận thi đời

Huỳnh Ngọc Tự.


NỐI RỘNG VÒNG TAY
( Họa bộ vận )
Thỉnh bạn chung vần trước để vui
Nhờ câu mượn chữ nói thay lời
Chia Hồng Hải nghĩa nào lo vợi
Sẻ Thái Sơn tình chẳng sợ vơi
Rộn rã bài thơ dào dạt khởi
Tưng bừng điệu hát nhịp nhàng khơi
Cùng nhau nối rộng vòng tay mới
Kiến tạo tương giao hạnh phúc đời.
HỒNG THOẠI 16.4.15

Batupho
16-04-2015, 10:13 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Batupho http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=216185#post216185)

MỜI HỌA THƠ

Đường thi khó tính thế mà vui
Mời bạn vào chơi họa mấy lời
Trà rượu bút nghiên..thơ với họa
Trăng hoa mây nước ..mộng rồi vơi
Gò câu nắn chữ tâm thanh thản
Chuốt ý trao vần trí thảnh thơi
Tri kỷ hữu duyên cùng xướng bút
Bầu thơ túi chữ luận thi đời

Huỳnh Ngọc Tự.


NỐI RỘNG VÒNG TAY
( Họa bộ vận )
Thỉnh bạn chung vần trước để vui
Nhờ câu mượn chữ nói thay lời
Chia Hồng Hải nghĩa nào lo vợi
Sẻ Thái Sơn tình chẳng sợ vơi
Rộn rã bài thơ dào dạt khởi
Tưng bừng điệu hát nhịp nhàng khơi
Cùng nhau nối rộng vòng tay mới
Kiến tạo tương giao hạnh phúc đời.
HỒNG THOẠI 16.4.15


Họa vui

Cảm ơn Thi hữu góp vần vui
Dào dạt tri ân dẫu mấy lời
Dăm chữ kết thân tình mãi thắm
Vài dòng xướng họa nghĩa không vơi
Mong rằng hội ngộ hòa cho sướng
Ước muốn giao lưu thuận để thơi
Phương Bắc bạn trao câu mến phú
Quê Nam tôi nhận ý thương đời.

16/04/2015
Huỳnh Ngọc Tự.