Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ HỒNG THOẠI



Trang : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Ngan Hoa
30-01-2016, 07:18 PM
Thơ cuối tuần, kính mời Cô Chú đọc cho vui ạ!


TẠO DÁNG BONSAI
Trồng cây tạo dáng nghĩ suy hoài
Cắt tỉa mơ tình chiếu thủy mai
Địa thế cành trao hình ngũ nhạc
Thiên nhiên nhánh họa nét tam tài
Thân tùng phụng vũ lòng ngơ ngẩn
Cội bách quy chầu dạ đắm say
Ngắm vẻ nhân hòa như hổ phục
Xuân về thưởng lãm cảnh rồng bay.
Ngàn Hoa 30-01-16

HỒNG THOẠI
31-01-2016, 06:42 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=248999#post248999)

Chào xuân
( Tung hoành trục khoán )

Tiễn bao xui xẻo biệt dương trần
Mùi phải thoái trào chuyện thế nhân
Ra khỏi thiền môn hoàn đức độ
Đi qua cửa Phật sáng tâm thần
Tài danh học tập nên danh phận
Lộc phước hoằng duyên tạo phước phần
Đến Tết mừng vui lòng rộn rã
Thân về trẫy hội đón nàng xuân

Vancali 1.27.16

http://s27.postimg.org/v0zmrheg3/Chao_xuan_2222.jpg



MÙA XUÂN

MAI mới hân hoan bước xuống trần
ĐANG mùa cõi thế xác xơ nhân
VUI vì hạnh phúc làm tươi phận
THÚ bởi tương lai tạc sáng thần
ĐIỂM xuyết dung nhan ngời mặt phấn
TÔ thêm cảnh sắc đẹp muôn phần
LỘC xanh mơn mởn trao đường dẫn
BƯỚM ĐÃ CHÂN THÀNH ĐÓN TIẾP XUÂN.
HỒNG THOẠI 31.01.16

vancali96
31-01-2016, 12:18 PM
Khúc xuân

Nhạc khúc xuân về rộn tiếng ca
Gợi bao kỷ niệm chốn quê nhà
Thương hoài bánh tét dưa chua trộn
Khoái mãi canh bầu nước mắm pha
Tiễn Táo lên trời mâm mứt chuột
Rước “ Ông “ xuống thế dĩa xôi gà
Lại thêm Tết nữa đời xa xứ
Nhớ bạn thơ đường mộng gởi qua

Vancali 1.30.16

http://s8.postimg.org/ax9efyh85/Khuc_xuan.jpg

HỒNG THOẠI
01-02-2016, 11:45 AM
Khúc xuân

Nhạc khúc xuân về rộn tiếng ca
Gợi bao kỷ niệm chốn quê nhà
Thương hoài bánh tét dưa chua trộn
Khoái mãi canh bầu nước mắm pha
Tiễn Táo lên trời mâm mứt chuột
Rước “ Ông “ xuống thế dĩa xôi gà
Lại thêm Tết nữa đời xa xứ
Nhớ bạn thơ đường mộng gởi qua

Vancali 1.30.16

http://s8.postimg.org/ax9efyh85/Khuc_xuan.jpg




XUÂN VỀ

Xuân về réo rắt nhịp bài ca
Phấn khởi trùm lên khắp mọi nhà
Lão gió âm thầm đem vị thả
Tơ lòng náo nức đổ màu pha
Vào ao chọn lựa vài xâu cá
Đến chợ mua thêm chục kí gà
Đón tết bao người hoan hỉ lạ!
Năm này khổ cực thảy đều qua.
HỒNG THOẠI 01.02.16

HỒNG THOẠI
01-02-2016, 11:54 AM
Thơ cuối tuần, kính mời Cô Chú đọc cho vui ạ!



TẠO DÁNG BONSAI
Trồng cây tạo dáng nghĩ suy hoài
Cắt tỉa mơ tình chiếu thủy mai
Địa thế cành trao hình ngũ nhạc
Thiên nhiên nhánh họa nét tam tài
Thân tùng phụng vũ lòng ngơ ngẩn
Cội bách quy chầu dạ đắm say
Ngắm vẻ nhân hòa như hổ phục
Xuân về thưởng lãm cảnh rồng bay.
Ngàn Hoa 30-01-16




BAY CÙNG MÙA XUÂN

Lặng lẽ mình ta đứng ngắm hoài
Êm đềm dưới nắng cội hồng mai
Thân cành tỏa rộng nâng niu mái
Phước Lộc vươn cao quấn quýt Tài
Mạnh mẽ long chầu xui tứ trải
Tưng bừng thác đổ khiến hồn say
Ngời lên rạng rỡ mùa xuân cháy
Thúc giục cung lòng nhẹ nhõm bay.
HỒNG THOẠI 01.02.16

HỒNG THOẠI
02-02-2016, 12:46 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm TRƯỚC THỀM NĂM MỚI của tác giả Trường Vũ


http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post248809 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11241-TruongVu_Th%C6%A1-%C4%90L&p=248809&viewfull=1#post248809)


TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

Hoa đào hé nụ gió đùa quanh
Cảnh sắc ban mai trải đất lành
Rực rỡ xuân về say nắng mật
Tưng bừng én liệng giỡn trời xanh
Cung đàn thánh thót âm hòa khởi
Bản nhạc du dương mộng kết thành
Rộn rã bà con chào đón tết
Mê hồn điệu hát tiếng cười thanh.

TruongVu





17. TUYÊN NGÔN NĂM BÍNH THÂN

Vua Hầu tuyên bố với chung quanh
Năm Bính Thân nay rất ngọt lành
Đại chúng an nhàn do nước mạnh
Quê nhà mát mẻ bởi đồi xanh
Mưu cầu hạnh phúc niềm vui lãnh
Ấp ủ tương lai vạn sự thành
Lộng lẫy xuân về tươi thắm cảnh
Tô đời rạng rỡ mọi người thanh.
HỒNG THOẠI 02.02.16

buixuanphuong09
03-02-2016, 09:59 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-RolPTeEiIZc/VrFq0lgVfsI/AAAAAAAAAhg/sIVEZ5m9aDE/s500-Ic42/C%2525E1%2525BA%2525A3nh%252520Xu%2525C3%2525A2n%2 525205.jpg
CHÚC TẾT TỨ TRỤ VNTH

Rộn rã bầy chim đậu đất lành
Khu vườn Thi Hữu ngát mầu xanh
Lan, Liêm hợp sức thu tâm chị
Thoại, Vũ đồng lòng tiếp bước anh
Vững dạ nào e khi bão nổi
Bền gan chẳng ngại lúc mưa hành
“Nhân hòa một khối” yên lòng Vịt
Bốn bể vui vầy tiếng Bách thanh.

BXP 03.02.2016

HỒNG THOẠI
03-02-2016, 10:46 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm ĐẤT TỔ HÙNG VƯƠNG của tg Đặng Quang Long

http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post239356 (http://vnthihuu.net/showthread.php?10484-Th%C6%A1-Lu%E1%BA%ADt-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%90%E1%BA%B7ng-Quang-Long&p=239356&viewfull=1#post239356)

ĐẤT TỔ HÙNG VƯƠNG

Đất Tổ Hùng Vương chắc cội cành
Xanh rừng thắm núi tựa như tranh
Xuân về Nghĩa Lĩnh mong chờ chị
Hạ tới Việt Trì đợi đón anh
Kì diệu Đá Thề ghi dạ sáng
Linh thiêng Đền Mẫu tạc tâm thành
Muôn đời vạn kiếp còn lưu dấu
Dòng giống Tiên Rồng mãi xứng danh.

Đặng Quang Long

14. KẾ THỪA

Quốc Tổ trồng cây đã lắm cành
Cơ đồ chuyển lại sáng ngời tranh
Mênh mang sắc nắng tươi vườn cảnh
Lộng lẫy sơn hà đẹp tiếng anh
Vẫn đó rừng vàng khi nhận lãnh
Và đây biển bạc lúc viên thành
Làm sao gắng giữ luôn cường thạnh
Đáng mặt anh hào kẻo hổ danh.
HỒNG THOẠI 03.02.16

HỒNG THOẠI
04-02-2016, 12:17 PM
CHÚC TẾT TỨ TRỤ VNTH


Rộn rã bầy chim đậu đất lành
Khu vườn Thi Hữu ngát mầu xanh
Lan, Liêm hợp sức thu tâm chị
Thoại, Vũ đồng lòng tiếp bước anh
Vững dạ nào e khi bão nổi
Bền gan chẳng ngại lúc mưa hành
“Nhân hòa một khối” yên lòng Vịt
Bốn bể vui vầy tiếng Bách thanh.

BXP 03.02.2016




CHÚC TẾT BÁC PHƯỢNG

Tân niên chúc bác vạn an lành
Sức lực dồi dào trí mãi xanh
Khởi tứ Đường thi tô thắm cảnh
Ươm vần lục bát dệt hồng anh
Đêm về rỗi rãi yoga đánh
Sáng lại ung dung thể dục hành
Bảy tám còn bao hoài bão mạnh
Ân cần góp mặt để đời thanh.
HỒNG THOẠI 04.02.16

hoanggiao
04-02-2016, 11:38 PM
KẾT GIAO
(Tặng các thi nhân của Diễn Đàn)

Bạn hữu bao ngày đã kết giao
Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
Để những vườn ươm rộng lối vào

Hoàng Giao
04/02/2016

thugiangvu
05-02-2016, 04:45 AM
CHÚC TẾT BÁC PHƯỢNG

Tân niên chúc bác vạn an lành
Sức lực dồi dào trí mãi xanh
Khởi tứ Đường thi tô thắm cảnh
Ươm vần lục bát dệt hồng anh
Đêm về rỗi rãi yoga đánh
Sáng lại ung dung thể dục hành
Bảy tám còn bao hoài bão mạnh
Ân cần góp mặt để đời thanh.
HỒNG THOẠI 04.02.16


http://i1175.photobucket.com/albums/r639/giangthuvu/1603%20copy_zpspthe0gnj.jpg

HỒNG THOẠI
05-02-2016, 11:13 AM
KẾT GIAO
(Tặng các thi nhân của Diễn Đàn)

Bạn hữu bao ngày đã kết giao
Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
Để những vườn ươm rộng lối vào

Hoàng Giao
04/02/2016



CẤM TRÊU VÀO!
( Họa vui )

Tươi ngời rạng rỡ đóa quỳnh giao
Choáng váng như mình bị nốc - ao
Vóc hạc mảnh mai hiền tựa báo
Làn môi nhỏ nhắn đỏ như đào
Đừng mơ chị đó nghe lời bảo
Chớ tưởng thân này có chỗ trao
Bởi lẽ cô nàng đang bế dạo
Bầy con lủ khủ cấm trêu vào!
HỒNG THOẠI 05.02.16

Dạ Cổ Hoài Lang
05-02-2016, 01:03 PM
KẾT GIAO
(Tặng các thi nhân của Diễn Đàn)

Bạn hữu bao ngày đã kết giao
Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
Để những vườn ươm rộng lối vào

Hoàng Giao
04/02/2016





CẤM TRÊU VÀO!
( Họa vui )

Tươi ngời rạng rỡ đóa quỳnh giao
Choáng váng như mình bị nốc - ao
Vóc hạc mảnh mai hiền tựa báo
Làn môi nhỏ nhắn đỏ như đào
Đừng mơ chị đó nghe lời bảo
Chớ tưởng thân này có chỗ trao
Bởi lẽ cô nàng đang bế dạo
Bầy con lủ khủ cấm trêu vào!
HỒNG THOẠI 05.02.16



Chớ Đụng Vào

Cảm mến cô nàng giỏi ngoại giao
Khuyên chồng chỉ việc ở ngoài ao
Khi thì bắt cá trên đồng ruộng
Lúc cứ nằm chơi cạnh gốc đào
Sức để xây đời ươm tiếng hẹn
Tâm chừa viết nhạc ủ dòng trao
Con đầy cháu đủ tay bồng bế
Thấy gót chân son chớ đụng vào.


DCHL

HỒNG THOẠI
08-02-2016, 10:18 AM
LUYẾN NHỚ
( Trêu Mod Hoàng Giao. Và Mod HG sẽ còn bị trêu dài dài cho đến bao giờ Mod tuyên bố sẽ có mặt trong buổi lễ mừng SN DĐ lần 5 tổ chức tại Tp HCM )

Cứ ngỡ Hoàng Giao chửa có chồng
Xem hình tá hỏa - đã con đông!
Nên làm ối sếp đành tan mộng
Lại khiến nhiều quan phải dập lòng
Lặng lẽ đìu hiu đường một bóng
Bơ phờ héo hắt ngọn trầu không
Quay về luyến nhớ duyên tình mỏng
Chẳng thể cùng cô viết thiệp hồng!
HỒNG THOẠI 08.02.16

hoanggiao
08-02-2016, 06:44 PM
LUYẾN NHỚ
( Trêu Mod Hoàng Giao. Và Mod HG sẽ còn bị trêu dài dài cho đến bao giờ Mod tuyên bố sẽ có mặt trong buổi lễ mừng SN DĐ lần 5 tổ chức tại Tp HCM )

Cứ ngỡ Hoàng Giao chửa có chồng
Xem hình tá hỏa - đã con đông!
Nên làm ối sếp đành tan mộng
Lại khiến nhiều quan phải dập lòng
Lặng lẽ đìu hiu đường một bóng
Bơ phờ héo hắt ngọn trầu không
Quay về luyến nhớ duyên tình mỏng
Chẳng thể cùng cô viết thiệp hồng!
HỒNG THOẠI 08.02.16

CŨNG ĐỊNH

Cũng định ngàn năm chẳng lấy chồng
Mong rằng ở vậy ngắm trời đông
Anh về mỗi bữa đành xem mắt
Mẹ bảo từng đêm phải mở lòng
Hỏi phận còn đang tìm đợt sóng
Thương tình đã trót buộc tầng không
Mười con gái nhỏ ra đời vội
Xám cả trời xuân lẫn má hồng

Hoàng Giao
8/2/2016

Dạ Cổ Hoài Lang
08-02-2016, 09:13 PM
LUYẾN NHỚ
( Trêu Mod Hoàng Giao. Và Mod HG sẽ còn bị trêu dài dài cho đến bao giờ Mod tuyên bố sẽ có mặt trong buổi lễ mừng SN DĐ lần 5 tổ chức tại Tp HCM )

Cứ ngỡ Hoàng Giao chửa có chồng
Xem hình tá hỏa - đã con đông!
Nên làm ối sếp đành tan mộng
Lại khiến nhiều quan phải dập lòng
Lặng lẽ đìu hiu đường một bóng
Bơ phờ héo hắt ngọn trầu không
Quay về luyến nhớ duyên tình mỏng
Chẳng thể cùng cô viết thiệp hồng!
HỒNG THOẠI 08.02.16





CŨNG ĐỊNH

Cũng định ngàn năm chẳng lấy chồng
Muôn đời ở vậy ngắm trời đông
Anh về mỗi bữa đành xem mắt
Mẹ bảo từng đêm phải mở lòng
Hỏi phận còn đang tìm đợt sóng
Thương tình đã chót buộc tầng không
Mười con gái nhỏ ra đời vội
Xám cả trời xuân lẫn má hồng

Hoàng Giao
8/2/2016



GIẢ ĐỊNH

Giả dụ nàng Giao ấy chửa chồng
Thưa rằng có chịu nỗi mùa đông
Đêm nằm gối lẻ sao buồn bụng
Tối ngủ phòng đơn cũng chạnh lòng
Tưởng tượng thầy Sinh thương ả ấy
Hình dung sếp Thoại nhớ mình không
Nghe tình rạo rực từng cơn mộng
Giá được chàng kia đến tặng hồng.

Quốc Quyền



Yêu Chồng

Hoàng Giao khẽ bảo chỉ yêu chồng
Chẳng muốn ai nhìn giữa phố đông
Cháu gái đưa tiền thì mát dạ
Con trai mượn nợ cũng đau lòng
Thời trang mỹ phẩm tươi cười có
Điện nước xăng dầu bí xị không
Tết Bính Thân này hoa khắp ngõ
Cây nêu mới dựng đón xuân hồng.

DCHL

buixuanphuong09
08-02-2016, 09:15 PM
CŨNG ĐỊNH

Cũng định ngàn năm chẳng lấy chồng
Muôn đời ở vậy ngắm trời đông
Anh về mỗi bữa đành xem mắt
Mẹ bảo từng đêm phải mở lòng
Hỏi phận còn đang tìm đợt sóng
Thương tình đã chót buộc tầng không
Mười con gái nhỏ ra đời vội
Xám cả trời xuân lẫn má hồng

Hoàng Giao
8/2/2016



KHUYÊN

Có tật làm sao mới chán chồng
Hay vì xấu hổ chốn người đông
“Khoèo chân hở rốn” nên buồn dạ
“Hóp má nheo da” phải mủi lòng
“Kín cổng cao tường (http://www.daovien.net/forum-f13/topic-t2020-40.htm#12812)” thành chẳng được
“Bỏ Mâm (http://www.daovien.net/forum-f13/topic-t2020-60.htm#13017) Tham Bát” hóa ra không
Đôi lời nhắn nhủ em mau tỉnh
Chọn lấy tình yêu phận mãi hồng.

BXP 8.02.2016

Trêu quá đà, ba chân chạy không kịp, nhờ Sếp Thoại che chở

HỒNG THOẠI
09-02-2016, 11:46 AM
CHÚC TẾT VANCALI
( Họa bài CHÚC TẾT của TG Vancali )


Chúc bạn Van Ca suốt mọi thời
Thâu tài hưởng lộc mãi nào vơi
Mĩ kim sấn lại dù không ới
Sức khỏe nhào vô dẫu chẳng mời
Nhẹ nhõm tâm hồn nâng ý khởi
An nhàn cuộc sống thỏa tình chơi
Cầu gì được nấy như mong đợi
Hạnh phúc thăng hoa rạng rỡ đời.
HỒNG THOẠI 09.02.16

Dạ Cổ Hoài Lang
09-02-2016, 09:35 PM
CHÚC TẾT DẠ CỔ HOÀI LANG
( Họa bài CHÚC TẾT của TG Vancali )


Chúc bạn Hoài Lang suốt mọi thời
Thâu tài hưởng lộc mãi nào vơi
Ngân kim sấn lại dù không ới
Sức khỏe nhào vô dẫu chẳng mời
Nhẹ nhõm tâm hồn nâng ý khởi
An nhàn cuộc sống thỏa tình chơi
Cầu gì được nấy như mong đợi
Hạnh phúc thăng hoa rạng rỡ đời.
HỒNG THOẠI 09.02.16




Chúc Tết Sếp HỒNG THOẠI

Chúc sếp ngày xuân lại đỏ thời
Công đầy việc lớn sẽ dần vơi
Nhà kia mở tiệc anh vào rủ
Xóm nọ mần heo chị ghé mời
Mấy áng thơ chiều tươi tỉnh họa
Dăm bài nhạc tối khẽ khàng chơi
Hoa hồng thắm nụ vờn theo gió
Phú quý giàu sang đẹp lẽ đời.

DCHL

vancali96
10-02-2016, 08:45 AM
https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t34.0-12/12722071_1020881297976251_791706546_n.jpg?oh=99520 48d5fb3e238b9c0728c09680599&oe=56BB3B47


CỨ TƯỞNG

Cứ tưởng Hoàng Giao chỉ một chồng
Đâu ngờ cả khối thật là đông
Làng kia bẩy tá chàng xây mộng
Xóm nọ vài trăm kẻ đắm lòng
Tám chục người con lừng cánh võng
Năm nghìn đứa cháu rộn từng không
Xuân về kéo lại tưng bừng hội
Khắp nẻo dòm sang khởi bút hồng

Hoàng Giao

http://s21.postimg.org/rg7khiflj/Gia_du.jpg

vancali96
10-02-2016, 09:17 AM
CHÚC TẾT VANCALI
( Họa bài CHÚC TẾT của TG Vancali )


Chúc bạn Van Ca suốt mọi thời
Thâu tài hưởng lộc mãi nào vơi
Mĩ kim sấn lại dù không ới
Sức khỏe nhào vô dẫu chẳng mời
Nhẹ nhõm tâm hồn nâng ý khởi
An nhàn cuộc sống thỏa tình chơi
Cầu gì được nấy như mong đợi
Hạnh phúc thăng hoa rạng rỡ đời.
HỒNG THOẠI 09.02.16


http://s30.postimg.org/5sfocjpmp/Chuc_Tet_hong_thoai.jpg

HỒNG THOẠI
10-02-2016, 05:35 PM
CHUYỆN VỀ NỮ SĨ HOÀNG GIAO
( Họa vui. Bút Tre chấm đường )

Sở dĩ Hoàng Giao có lắm chồng
Thư vì các cụ " tỉnh tò " đông
Quan này ước nguyện chung hình bóng
Sếp nọ cầu xin trọn tấm lòng
Chửa mến, thầy em liền nói: - Hổng!
Chưa cần, mẹ thiếp vội từ: - Không!
Năm mười tám kết người trong mộng
Vội xuống thuyền hoa dệt chỉ hồng.
HỒNG THOẠI 10.02.16

hoanggiao
10-02-2016, 08:32 PM
CHUYỆN VỀ NỮ SĨ HOÀNG GIAO
( Họa vui. Bút Tre chấm đường )

Sở dĩ Hoàng Giao có lắm chồng
Thư vì các cụ " tỉnh tò " đông
Quan này ước nguyện chung hình bóng
Sếp nọ cầu xin trọn tấm lòng
Chửa mến, thầy em liền nói: - Hổng!
Chưa cần, mẹ thiếp vội từ: - Không!
Năm mười tám kết người trong mộng
Vội xuống thuyền hoa dệt chỉ hồng.
HỒNG THOẠI 10.02.16



Vào lấy gương soi tự thấy Hoàng Giao cứ như con cá mắm ý sếp ạ.
Chắc sanh nhiều con quá nên vậy chăng.

CHÂN DUNG HOÀNG GIAO

Da dẻ nhăn nheo nếp chất chồng
Chỉ vì cái tội đẻ con đông
Gầy khô đét đẹt như con mắm
Nhỏ bé nhòm nhom tựa miếng lòng
Chửa gặp mơ về câu sắc sắc
Đã nhìn gửi đến chữ không không
Vì chưng biết rõ mình như vậy
Chẳng dám chen chân mảnh đất hồng

Hoàng Giao

vancali96
11-02-2016, 08:43 AM
CHÂN DUNG HOÀNG GIAO

Da dẻ nhăn nheo nếp chất chồng
Chỉ vì cái tội đẻ con đông
Gầy khô đét đẹt như con mắm
Nhỏ bé nhòm nhom tựa miếng lòng
Chửa gặp mơ về câu sắc sắc
Đã nhìn gửi đến chữ không không
Vì chưng biết rõ mình như vậy
Chẳng dám chen chân mảnh đất hồng

Hoàng Giao

Tóm Lại ... !

Nàng Giao tóm lại rất cưng chồng
Nghĩa nặng tình đầy tựa biển Đông
Nhấp chén trà thơm nghe ấm dạ
Bưng ly rượu ngọt thấy mềm lòng
Tưng bừng giữa chợ luôn luôn có
Quạnh quẽ đầu làng mãi mãi không
Mụ mối se tôi duyên lỏng lẻo
Cho nên mới vuột cái khăn hồng !

DCHL[/QUOTE]



TRỜI THƯƠNG

Trời ban tỷ ấy được ông chồng
Tuyệt đỉnh trong ngoài cả xóm Đông
Hiếu nghĩa chu toàn đêm thỏa dạ
Ân tình trọn vẹn sáng vui lòng
Rượu chè thỉnh thoảng thì đôi chút
Bài bạc muôn đời dứt khoát không
Bản tính hiền lành yêu quý vợ
Gia đình hạnh phúc mãi xuân hồng

Quốc Quyền

Tấm chồng

Cũng muốn như ai được tấm chồng
Xa đời giá lạnh buổi hàn đông
Quen lầm lãng tử đành thay dạ
Vớ phải phong lưu lại dối lòng
Hạ tiễn phòng đơn nhìn ghét chữa
Xuân về gối chiếc thấy hờn không
Sao hoài Nguyệt Lão se tình lỡ
Để mãi canh khuya một bóng hồng

Vancali 2..10.16

http://s9.postimg.org/7ctu0gmjz/Tam_chong.jpg

Quốc Quyền
11-02-2016, 09:51 PM
Chuyện Nàng Thơ & Tết Nguyên Tiêu

Đêm nằm thủ thỉ ghé tai chồng
Lễ hội anh à bạn đến đông
Điểm mặt nàng Mơ hờn tủi bụng
Dò tên sếp Thoại đớn đau lòng
Tình thơ đã kết yên nào đặng
Ngiệp bút còn vương nghỉ được không
Lỡ nặng duyên rồi nên phải gánh
Ngày sau nét mực thắm trang hồng

Quốc Quyền

vancali96
12-02-2016, 08:53 AM
http://s9.postimg.org/7ctu0gmjz/Tam_chong.jpg

Chuyện Nàng Thơ & Tết Nguyên Tiêu

Đêm nằm thủ thỉ ghé tai chồng
Lễ hội anh à bạn đến đông
Điểm mặt nàng Mơ hờn tủi bụng
Dò tên sếp Thoại đớn đau lòng
Tình thơ đã kết yên nào đặng
Ngiệp bút còn vương nghỉ được không
Lỡ nặng duyên rồi nên phải gánh
Ngày sau nét mực thắm trang hồng

Quốc Quyền

Thưởng Nguyệt

Nguyên tiêu thưởng nguyệt kế bên chồng
Cái lạnh lâu rồi trả gió đông
Giải trí cơm gà xen cháo vịt
Vui chơi thịt chó nướng tim lòng
Ly trà mới hết anh kêu chẳng
Bếp lửa vừa tàn chị nói không
Bất chợt đâu đây gà gáy sáng
Mong sao hạnh phúc mãi tươi hồng.

DCHL

Theo chồng

Chợ hoa ngắm cảnh bước theo chồng
Khoe sắc mai đào giữa chốn đông
Để phải Quốc Quyền nghe chột dạ
Làm cho Hồng Thoại thấy nao lòng
Bao ngày kỷ niệm nàng quên lãng
Lắm chuyện ân tình bậu nhớ không ?
Gặp gỡ mà chi đời mỗi ngả
Người xưa giờ đã vẹn tơ hồng !

Vancali 2.11.16

http://s22.postimg.org/l8xyzldhd/Theo_chong.jpg

HỒNG THOẠI
15-02-2016, 07:00 AM
ĐẾN HẸN LẠI LÊN

Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm
Nguyên tiêu lộng lẫy ánh trăng rằm
Vui vầy hội ngộ mừng tay nắm
Gặp gỡ chan hòa thỏa dạ thăm
Bỏ sức hùn công cơi nới lẫm
Chung lưng đấu cật quyết vươn tầm
Tô hồng kỉ niệm đời thêm thắm
Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm...
HỒNG THOẠI 15.02.16

manhky
15-02-2016, 02:20 PM
ĐẾN HẸN LẠI LÊN

Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm
Nguyên tiêu lộng lẫy ánh trăng rằm
Vui vầy hội ngộ mừng tay nắm
Gặp gỡ chan hòa thỏa dạ thăm
Bỏ sức hùn công cơi nới lẫm
Chung lưng đấu cật quyết vươn tầm
Tô hồng kỉ niệm đời thêm thắm
Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm...
HỒNG THOẠI 15.02.16



BẾN HẸN NGUYÊN TIÊU


Thi đàn hội ngộ buổi đầu năm
Bến hẹn Nguyên Tiêu lộng ánh rằm
Khắp nẻo dồn về tay vội nắm
Muôn đường kéo tới miệng chào thăm
Thuyền kia mãi đợi không hề lẫm
Lối cũ hoài mong vẫn xứng tầm
Kỷ niệm bao ngày tình rõ đẹp
Thi đàn hội ngộ buổi đầu năm.

Mạnh Kỷ
15/02/2016

HỒNG THOẠI
15-02-2016, 04:02 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Quốc Quyền http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=249922#post249922)
MÃI SON

Môi thì đánh phấn, má thoa son
Trang điểm nghịch đời: dở hoá ngon.
Lắm mợ xuýt xoa khen quá trẻ
Bao bà tấm tắc bảo còn non
Không xem cũng biết cây thừa nụ
Chẳng vuốt dư tin đá đủ hòn.
Vận khứ, anh hùng lâm tiểu nạn
Trời kêu, cứ dạ đếch chui lòn.

Đồ lô
phamanhoa

https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/12715776_1023272207737160_4716948121765484801_n.jp g?oh=7e0020c0b88587afea11fc6d4cede2dc&oe=57310C4A



NGON!

Điểm xuyết cho đời mãi thắm son
Ai nhìn cũng bảo: - Cụ Hòa ngon!
Hằng đêm luyện nhảy nên người gọn
Mỗi tháng cưa sừng để mặt non
Múa cọ tươi màu xao xuyến nõn
Làm thơ đẹp tứ trở trăn hòn
Xin đừng ém lại mà sinh bón
Phải đến nhà thương bác sĩ lòn...
HỒNG THOẠI 15.02.16

buixuanphuong09
15-02-2016, 04:46 PM
ĐẾN HẸN LẠI LÊN

Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm
Nguyên tiêu lộng lẫy ánh trăng rằm
Vui vầy hội ngộ mừng tay nắm
Gặp gỡ chan hòa thỏa dạ thăm
Bỏ sức hùn công cơi nới lẫm
Chung lưng đấu cật quyết vươn tầm
Tô hồng kỉ niệm đời thêm thắm
Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm...
HỒNG THOẠI 15.02.16


ĐÀNH CHỊU HẨM

Diễn đàn sinh nhật đã lần năm
Mỗi độ vào Xuân lại ngóng Rằm
Khắc khoải niềm mơ rồi được nắm
Âu sầu nỗi ước sẽ còn thăm
Tâm buồn trí nhão duyên thành cấm
Dạ khổ thân teo phận khó tầm
“Đến hẹn thì lên” mà chịu hẩm!
Diễn đàn sinh nhật đã lần năm

BXP 15.02.2016

Hôm nay mới phát hiện ra lỗi Tiểu vận ở câu 4, lỗi Bàng nữu ở câu 7, xin sửa lại như trên

Tran Xuan Sinh
16-02-2016, 10:41 AM
ĐẾN HẸN LẠI LÊN

Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm
Nguyên tiêu lộng lẫy ánh trăng rằm
Vui vầy hội ngộ mừng tay nắm
Gặp gỡ chan hòa thỏa dạ thăm
Bỏ sức hùn công cơi nới lẫm
Chung lưng đấu cật quyết vươn tầm
Tô hồng kỉ niệm đời thêm thắm
Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm...

HỒNG THOẠI 15.02.16


MỪNG SINH NHẬT

DIỄN ĐÀN THI HỮU tiệc hằng năm
Sinh nhật nguyên tiêu tỏa sáng rằm
Khắp nẻo gần xa đều chúc tụng
Phương trời cách biệt cũng về thăm
Tình thơ tứ dệt vần lưu dấu
Nghĩa cử từ ươm ý vượt tầm
Kính chị mừng em chào gặp gỡ
DIỄN ĐÀN THI HỮU tiệc hằng năm.

Gió Bụi

02152016



SINH NHẬT LẦN NĂM

DIỄN ĐÀN sinh nhật tới lần năm
Đúng dịp ngày xuân tháng một rằm
Cũng muốn sum vầy nâng rượu nhắm
Không đành lặng lẽ để tình thăm
Nhưng mà áo mũ chưa tìm gấm
Với lại tiền xe quá vượt tầm
Cáo lỗi đôi lời xin gửi gắm
DIỄN ĐÀN sinh nhật tới lần năm./.

TXS 16/02/2016

TruongVu
16-02-2016, 07:53 PM
Họa bài BÊN LY CÀ PHÊ của thầy Hồng Thoại

NHỊP KHÚC THIÊN THAI


Vang rền bản nhạc tiếng đàn trong
Lạc chốn thiên thai giục giã lòng
Điệp trúc hoe vàng nơi khiết tịnh
Thùy lưu óng bạc cõi tiên bồng
Quang minh cảnh giới êm đềm thỏa
Vĩ đại tâm hồn lộng lẫy mong
Khắc nhớ công ơn người dạy dỗ
Thầy ươm nghiệp quý nghĩa nhân chồng .


TruongVu
16-2-2016

Dạ Cổ Hoài Lang
17-02-2016, 09:52 PM
NGON!

Điểm xuyết cho đời mãi thắm son
Ai nhìn cũng bảo: - Cụ Hòa ngon!
Hằng đêm luyện nhảy nên người gọn
Mỗi tháng cưa sừng để mặt non
Múa cọ tươi màu xao xuyến nõn
Làm thơ đẹp tứ trở trăn hòn
Xin đừng ém lại mà sinh bón
Phải đến nhà thương bác sĩ lòn...
HỒNG THOẠI 15.02.16


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/75277946-danh_bac_1_zpshlz9wbex.jpg



Nghề Ăn Trộm

Nghề ăn trộm cứ phải chui lòn
Lấy hết không chừa một thỏi son
Trổ ngạch từng quen tường mấy lớp
Đào hang vẫn biết đá bao hòn
Ngày chôm cát sét kêu hàng được
Tối thó đồng hồ bảo lộc ngon
Trúng bữa xui nên đành thúc thủ
Vô tù bị đánh gãy sườn non.

DCHL

Nắng Xuân
17-02-2016, 10:13 PM
ĐẾN HẸN LẠI LÊN

Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm
Nguyên tiêu lộng lẫy ánh trăng rằm
Vui vầy hội ngộ mừng tay nắm
Gặp gỡ chan hòa thỏa dạ thăm
Bỏ sức hùn công cơi nới lẫm
Chung lưng đấu cật quyết vươn tầm
Tô hồng kỉ niệm đời thêm thắm
Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm...
HỒNG THOẠI 15.02.16


LỠ HẸN
(Họa vui tá vận)

Lỡ hẹn thi đàn kể bấy năm
Nàng thơ đúng dịp phải ngay rằm
Mâm bày giữa chợ cần chi mắm
Tiệc đãi bên đường khỏi rút thăm
Chị Mái xâu tiền ngân đủ lẫm
Thầy Trương mở hội sức dư tầm
Thương hoài gã Nắng làm trâu chậm
Lỡ hẹn thi đàn kể bấy năm.

Nắng Xuân
16.02.2016

HỒNG THOẠI
20-02-2016, 12:14 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm XUÂN của tác giả VỀ MIỀN TRUNG
http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post249711 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=249711&viewfull=1#post249711)


XUÂN

Vũ trụ giao hòa ủ ấp xuân
Đào mai nảy lộc tết đương gần
Muôn nhà hạnh phúc trong tình nghĩa
Vạn nẻo an bình giữa phúc ân
Chúc cụ kinh bài tâm dưỡng thể
Mừng em sách vở chữ ươm vần
Kìa ai tuổi ngọc hồn phơi phới
Khẽ nhoẻn môi cười đợi Bính Thân.

VMT Giao thừa Bính Thân


14. TẾT SUM VẦY

Mai vừa nẩy lộc trước thềm xuân
Hạnh phúc chờ mong gõ cửa gần
Dạ nghĩ niềm vui hòa tổ ấm
Ta về đất mẹ trải lòng ân
Cho từng lẽ sống càng tươi phận
Để những bài thơ lại thắm vần
Ngẫm chuyện bao ngày thương mến ẩn
Sum vầy toại ý rỡ ràng Thân.
HỒNG THOẠI 20.02.16

HỒNG THOẠI
07-03-2016, 04:58 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=251176#post251176)
VẦN THƠ TẶNG QUÝ BÀ

Viết những vần thơ tặng quý bà
Nhân ngày phụ nữ kết thành hoa
Danh ngời tám chữ tâm lòng trải
Trí tỏ mười phương xã hội hòa
Cả gánh gia đình luôn giữ đạo
Từng trang lịch sử cũng vươn đà
Mừng vui hứa trọn cùng tri kỷ
Tóc bạc còn yêu dẫu tuổi già./.

TXS 04/03/2016

8.3
( Họa bộ vận )

Lộng lẫy hôm nay nhé các bà
Ngày toàn thế giới phụ phàng hoa
Hương dìu dịu trỗi tơ lòng thỏa
Sắc rỡ ràng khoe mạch sống hòa
Hớn hở môi cười tô thắm dạ
Xôn xao miệng hát giữ tươi nhà
Bao người phụ nữ yêu kiều lạ
Sóng sánh niềm vui giũ sạch già.
HỒNG THOẠI 07.3.16

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
09-03-2016, 11:42 AM
http://s12.postimg.org/ntmooyxal/TAM_TINH_zps0m015fma.jpg


http://s12.postimg.org/fpekk8avh/123.jpg



http://s27.postimg.org/x04aitkub/On_ba.jpg




https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/12821423_815296668582286_3823744676041541099_n.jpg ?oh=5b23a6dd5feb44bcf262dab1d5acd963&oe=575EC026

TÁN TỈNH VỢ

Ngự hẳn đầu tôi có một bà (*)
Như là núi trọc nở đầy hoa
Đời trai phận mỏng kiên cường hóa
Tuổi hạc thân khô phúc lạc hòa
Cặm cụi chăm lo chồng phỗng đá
Lờ đờ ngất ngưởng lão chim đà (**)
Đôi lần gắt gỏng rồi vui cả
Đã đẹp thanh xuân, lại khéo già!

KIỀN ĐỨC - 09/03/16


(*) Nhại thơ Yên Đổ:
"Chót vót trên mày có một tao"

(**)ĐÀ điểu

hoanggiao
12-03-2016, 12:16 PM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
SẾP CẢ - HỒNG THOẠI
10/3


https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/12801348_1248109585204029_8855394769920478327_n.jp g?oh=8e2a86caa0bc03b964a34b3f65f7c80a&oe=57559FC9


NHẠC SĨ HỒNG THOẠI
(Tặng sếp ngày sinh nhật)

Nhạc sĩ trao lời giọng thiết tha
Gió đưa đệm nhịp dưới trăng ngà
Dây buông lặng lẽ cung đàn trải
Điệu nhấn êm đềm dạ khúc ca
Nhớ cảnh nâng niu mời chén rượu
Thương em ấp ủ mộng ly trà
Về khuya nốt nhạc càng xao xuyến
Thức trọn đêm này bạn với ta

Hoàng Giao
12/03/2016

HỒNG THOẠI
12-03-2016, 05:33 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm VƯỜN XINH của tác giả Quốc Quyền

http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post251420 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=251420&viewfull=1#post251420)


VƯỜN XINH

Nho nhỏ vườn rau vợ khéo trồng
Dây bầu mới đó đã ngang hông
Sum sê mấy chậu hoa cà tím
Mướt mát hai bên đám cải ngồng
Mỗi buổi lên lầu xem nụ thắm
Hằng đêm hóng gió thưởng trăng hồng
An toàn thực phẩm nào lo bệnh
Có sẵn trong nhà hỏi sướng không?

Quốc Quyền
8/3/16



24. CHỖ NHẬU CỦA QQ

Vườn rau sạch của Ánh Quyên trồng
Lá mọc um tùm vướng cẳng, hông
Húng lủi, ngò gai kèn cựa bóng
Cà chua, ớt hiểm cạnh tranh ngồng
Đêm về quyến luyến màn sương mỏng
Sáng lại xôn xao lũ bướm hồng
Tiểu cảnh trăng thanh hòa gió lộng
Vui vầy tiệc rượu, đã đời không?
HỒNG THOẠI 12.3.16

Quốc Quyền
12-03-2016, 06:52 PM
25 GÓC NHẠC T.H
nhà ai trước cửa cội si trồng
Thả tiếng đàn nghe lãng mạn hông
Chén rượu mời nhau - tình nghĩa mở
Vần thơ đãi bạn - ánh hương ngồng
Chiều rơi ngọn cỏ cài hoa tím
Nắng trải đường quê nhuộm ngõ hồng
Nốt nhạc thầm say lòng lãng tử
Tâm hồn nhẹ nhõm chín tầng không
Quốc Quyền 12/3/16

HỒNG THOẠI
13-03-2016, 05:27 PM
NHẠC SĨ HỒNG THOẠI
(Tặng sếp ngày sinh nhật)

Nhạc sĩ trao lời giọng thiết tha
Gió đưa đệm nhịp dưới trăng ngà
Dây buông rộn rã cung đàn nhớ
Điệu nhấn êm đềm dạ khúc ca
Nhớ cảnh nâng niu mời chén rượu
Thương em ấp ủ mộng ly trà
Về khuya nốt nhạc càng xao xuyến
Thức trọn đêm này bạn với ta

Hoàng Giao
12/03/2016









http://vietnam.ucanews.com/wp-content/uploads/2014/01/bu%C3%B4n-b%C3%A1n-ng%C3%A0-voi-tr%C3%A1i-ph%C3%A9p.jpg

CHÚC MỪNG SINH NHẬT SẾP CẢ HỒNG THOẠI

Thu giang vũ

...VÁC NGÀ VOI
( Họa vui )

Trân mình gắng sức nhọc nhằn tha
Bởi sếp Thu Giang tặng cặp ngà
Hớn hở nghe lòng êm ái đã
Tưng bừng thấy miệng líu lo ca
Cau mày, vợ nguýt: - Đừng mơ chả!
Ngoảnh mặt, con nhăn: - Chớ hỏi trà!
Chỉ giỏi ôm đồm công việc xã
Lưng dài tốn vải của nhà ta!
HỒNG THOẠI 13.3.16

vancali96
13-03-2016, 07:52 PM
NHẠC SĨ HỒNG THOẠI
(Tặng sếp ngày sinh nhật)

Nhạc sĩ trao lời giọng thiết tha
Gió đưa đệm nhịp dưới trăng ngà
Dây buông rộn rã cung đàn nhớ
Điệu nhấn êm đềm dạ khúc ca
Nhớ cảnh nâng niu mời chén rượu
Thương em ấp ủ mộng ly trà
Về khuya nốt nhạc càng xao xuyến
Thức trọn đêm này bạn với ta

Hoàng Giao
12/03/2016





http://vietnam.ucanews.com/wp-content/uploads/2014/01/bu%C3%B4n-b%C3%A1n-ng%C3%A0-voi-tr%C3%A1i-ph%C3%A9p.jpg

CHÚC MỪNG SINH NHẬT SẾP CẢ HỒNG THOẠI

Thu giang vũ

...VÁC NGÀ VOI
( Họa vui )

Trân mình gắng sức nhọc nhằn tha
Bởi sếp Thu Giang tặng cặp ngà
Hớn hở nghe lòng êm ái đã
Tưng bừng thấy miệng líu lo ca
Cau mày, vợ nguýt: - Đừng mơ chả!
Ngoảnh mặt, con nhăn: - Chớ hỏi trà!
Chỉ giỏi ôm đồm công việc xã
Lưng dài tốn vải của nhà ta!
HỒNG THOẠI 13.3.16

Ngày sinh nhật
( Tặng huynh HT )

Sinh nhật nhưng đời hỏng chịu tha
Đành theo nốt nhạc lướt tay ngà
Bao nhiêu tâm sự trong lời hát
Là bấy u sầu để tiếng ca
Kẻ muốn tìm vui vào quán rượu
Mình mong có việc đến phòng trà
Bôn ba cuộc sống cung đàn khảy
Nghiệp dĩ con tằm quấn chặt ta

Vancali 3.13.16

http://s27.postimg.org/tklbp93qb/Ngay_sin_nhat.jpg

HỒNG THOẠI
15-03-2016, 06:37 PM
http://s27.postimg.org/tklbp93qb/Ngay_sin_nhat.jpg





GIẤC ÊM

Tiếng nhạc ru mềm liễu thướt tha
Hòa âm lặng lẽ ánh sao ngà
Đêm huyền thẽ thọt mời hương phả
Gió nhẹ ân cần giục dế ca
Nhịp sống an lành hoan hỉ dạ
Bờ môi khoái hoạt ngất ngây trà
Hồn say lãng đãng mùi hoa lá
Vũ trụ êm đềm dỗ giấc ta.
HỒNG THOẠI 15.3.16

HỒNG THOẠI
15-03-2016, 06:44 PM
... VÁC NGÀ VOI ( TẬP II )
( Họa vui )

Đã biết: già chừa hoặc ốm tha
Vì sao sếp nỡ bắt ôm ngà?!
Bây giờ thể xác hoài đau rã
Dạo trước tâm hồn mãi hát ca
Miệng đắng không thèm mơ vị chả
Hầu khô chẳng thiết mộng chung trà
Hiền thê giận dỗi về thăm má
Một cõi ra vào bóng với ta!
HỒNG THOẠI 15.3.16

Dạ Cổ Hoài Lang
15-03-2016, 11:17 PM
NHẠC SĨ HỒNG THOẠI
(Tặng sếp ngày sinh nhật)

Nhạc sĩ trao lời giọng thiết tha
Gió đưa đệm nhịp dưới trăng ngà
Dây buông rộn rã cung đàn nhớ
Điệu nhấn êm đềm dạ khúc ca
Nhớ cảnh nâng niu mời chén rượu
Thương em ấp ủ mộng ly trà
Về khuya nốt nhạc càng xao xuyến
Thức trọn đêm này bạn với ta

Hoàng Giao
12/03/2016




... VÁC NGÀ VOI
( Họa vui )

Trân mình gắng sức nhọc nhằn tha
Bởi sếp Thu Giang tặng cặp ngà
Hớn hở nghe lòng êm ái đã
Tưng bừng thấy miệng líu lo ca
Cau mày, vợ nguýt: - Đừng mơ chả!
Ngoảnh mặt, con nhăn: - Chớ hỏi trà!
Chỉ giỏi ôm đồm công việc xã
Lưng dài tốn vải của nhà ta!

HỒNG THOẠI 13.3.16




Ngày Sinh Nhật
( Tặng huynh HT )

Sinh nhật nhưng đời hỏng chịu tha
Đành theo nốt nhạc lướt tay ngà
Bao nhiêu tâm sự trong lời hát
Là bấy u sầu để tiếng ca
Kẻ muốn tìm vui vào quán rượu
Mình mong có việc đến phòng trà
Bôn ba cuộc sống cung đàn khảy
Nghiệp dĩ con tằm quấn chặt ta

Vancali 3.13.16


Đòi Rượu

Chưa mời chén rượu lẽ nào tha ?
Bắt chú voi con bẻ cái ngà !
Khoét vách vì mê kèn sáo thổi
Chui rào bởi khoái nhạc đàn ca
Yêu thầy đứa nọ bưng ly nước
Mến cụ tên kia rót tách trà
Buổi tối anh em ngồi xích lại
Xoong nồi đũa chén gõ cùng ta !!

DCHL

vancali96
16-03-2016, 08:26 AM
... VÁC NGÀ VOI
( Họa vui )

Trân mình gắng sức nhọc nhằn tha
Bởi sếp Thu Giang tặng cặp ngà
Hớn hở nghe lòng êm ái đã
Tưng bừng thấy miệng líu lo ca
Cau mày, vợ nguýt: - Đừng mơ chả!
Ngoảnh mặt, con nhăn: - Chớ hỏi trà!
Chỉ giỏi ôm đồm công việc xã
Lưng dài tốn vải của nhà ta!

HỒNG THOẠI 13.3.16



Đòi Rượu

Chưa mời chén rượu lẽ nào tha ?
Bắt chú voi con bẻ cái ngà !
Khoét vách vì mê kèn sáo thổi
Chui rào bởi khoái nhạc đàn ca
Yêu thầy đứa nọ bưng ly nước
Mến cụ tên kia rót tách trà
Buổi tối anh em ngồi xích lại
Xoong nồi đũa chén gõ cùng ta !!

DCHL

Sống nhàn

Ong vàng lấy nhụy nhọc nhằn tha
Khao khát tình yêu tuổi ngọc ngà
Áo trắng đẩy mơ lời thánh thiện
Môi hồng trĩu mộng khúc hoan ca
Khi già an lạc cùng thơ phú
Lúc trẻ thảnh thơi với nước trà
Hãy sống thanh bần tâm quảng đại
Mai về cát bụi nhẹ hồn ta

Vancali 3.15.16

http://s16.postimg.org/w0js73sj9/Song_nhan.jpg

HỒNG THOẠI
21-03-2016, 01:00 PM
http://s23.postimg.org/62qenhc6j/Huynh_Quyen.jpg


CHUYỆN SẾP QUYỀN
( Họa vui )

Lẳng lặng mà nghe chuyện sếp Quyền
Đa tài lắm tật vượng đường duyên
Khuya về cáp độ đua vòng xuyến
Sáng tới kèm fan gảy lục huyền
Diện chỉ đồ sang nàng muốn quyện
Chơi toàn xế khủng chị thèm xuyên
Danh lừng rộng khắp trùm bao huyện
Rộn rã ngày mô báo cũng truyền.
HỒNG THOẠI 21.3.16

HỒNG THOẠI
22-03-2016, 11:49 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Quốc Quyền http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=251757#post251757)

TÌNH CÔI

Tình côi một mảnh trăng tà khuyết
Bến lạnh bao chiều nước đục trong
Bóng liễu u hoài xuân ngóng đợi
Thân thuyền khắc khoải hạ chờ mong
Đề thơ bỏ khúc bờ mi đẫm
Vẽ nguyệt chìm mây ngấn lệ ròng
Rượu thắm vơi mùi đau chén ngọc
Trầu xanh úa ngọn tủi khăn hồng

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/CHANG%20TIEC%20-%20Copy_zpstfmkcydp.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/CHANG%20TIEC%20-%20Copy_zpstfmkcydp.jpg.html)





NGUYỆN CẦU

Mãi nguyện xin đời tha phận xấu
Luôn cầu hưởng phước lội dòng trong
Tình duyên rạng rỡ dường thêu mộng
Hạnh phúc êm đềm thỏa ước mong
Khắc khoải hoàng hôn tràn gió lộng
Xanh xao thiếu phụ khóc đêm ròng
Hoàng thiên chớ ghẹo mà khua sóng
Tạo hóa đừng trêu để úa hồng.
HỒNG THOẠI 22.3.16

Quốc Quyền
22-03-2016, 12:47 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Quốc Quyền http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=251757#post251757)

TÌNH CÔI

Tình côi một mảnh trăng tà khuyết
Bến lạnh bao chiều nước đục trong
Bóng liễu u hoài xuân ngóng đợi
Thân thuyền khắc khoải hạ chờ mong
Đề thơ bỏ khúc bờ mi đẫm
Vẽ nguyệt chìm mây ngấn lệ ròng
Rượu thắm vơi mùi đau chén ngọc
Trầu xanh úa ngọn tủi khăn hồng

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/CHANG%20TIEC%20-%20Copy_zpstfmkcydp.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/CHANG%20TIEC%20-%20Copy_zpstfmkcydp.jpg.html)





NGUYỆN CẦU

Mãi nguyện xin đời tha phận xấu
Luôn cầu hưởng phước lội dòng trong
Tình duyên rạng rỡ dường thêu mộng
Hạnh phúc êm đềm thỏa ước mong
Khắc khoải hoàng hôn tràn gió lộng
Xanh xao thiếu phụ khóc đêm ròng
Hoàng thiên chớ ghẹo mà khua sóng
Tạo hóa đừng trêu để úa hồng.
HỒNG THOẠI 22.3.16



HỒNG ÂN

Mưa đời khóc cảnh rơi hồ đục
Phận gái vui thuyền cập bến trong
Hạnh phúc duyên tình bao kẻ ước
Ôn hòa gia đạo ối người mong
Vinh hoa đức tụ so vàng khối
Phú quý trời ban ví bạc ròng
Hiếu nghĩa vun bồi quên ác tặc
Thành tâm dưỡng đắp lãnh ân hồng

Quốc Quyền 22/3/16

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/hong%20an11_zpsaiirm5xe.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/hong%20an11_zpsaiirm5xe.jpg.html)

HỒNG THOẠI
24-03-2016, 10:58 AM
http://s27.postimg.org/57f0htx0j/An_co_lo_cay.jpg


MẤT DÊ
( Họa vui )

Sếp Cổ nghe đồn bị mất dê
Hò la rát họng chửa quay về
Trà dâng trước mặt ngài không kể
Chả tới bên mình cụ vẫn chê
Huấn luyện bao ngày sinh dạ kế
Chiều cưng lắm bận ngỡ vai kề
Giờ đây miệng đắng dường nhai tễ
Thất thểu ra vào ngẫm quá phê!
HỒNG THOẠI 24.3.16

Quốc Quyền
24-03-2016, 04:17 PM
http://s27.postimg.org/57f0htx0j/An_co_lo_cay.jpg


MẤT DÊ
( Họa vui )

Sếp Cổ nghe đồn bị mất dê
Hò la rát họng chửa quay về
Trà dâng trước mặt ngài không kể
Chả tới bên mình cụ vẫn chê
Huấn luyện bao ngày sinh dạ kế
Chiều cưng lắm bận ngỡ vai kề
Giờ đây miệng đắng dường nhai tễ
Thất thểu ra vào ngẫm quá phê!
HỒNG THOẠI 24.3.16

TÌM DÊ

Hôm rày Dạ Cổ rối tìm dê
Tiếc của hay sao hổng chịu về
Bảy lợn cô đòi le lưỡi né
Ba bò mợ đổi lắc đầu chê
Nao lòng ngóng đợi khi chiều xế
Não ruột ngồi mong đến nguyệt kề
Phở tái ai mời thôi cũng kệ
Bao giờ kiếm được lão mần phê

Quốc Quyền

Dạ Cổ Hoài Lang
24-03-2016, 11:52 PM
http://s27.postimg.org/57f0htx0j/An_co_lo_cay.jpg



MẤT DÊ
( Họa vui )

Sếp Cổ nghe đồn bị mất dê
Hò la rát họng chửa quay về
Trà dâng trước mặt ngài không kể
Chả tới bên mình cụ vẫn chê
Huấn luyện bao ngày sinh dạ kế
Chiều cưng lắm bận ngỡ vai kề
Giờ đây miệng đắng dường nhai tễ
Thất thểu ra vào ngẫm quá phê!

HỒNG THOẠI 24.3.16

TÌM DÊ

Hôm rày Dạ Cổ rối tìm dê
Tiếc của hay sao hổng chịu về
Bảy lợn cô đòi le lưỡi né
Ba bò mợ đổi lắc đầu chê
Nao lòng ngóng đợi khi chiều xế
Não ruột ngồi mong đến nguyệt kề
Phở tái ai mời thôi cũng kệ
Bao giờ kiếm được lão mần phê

Quốc Quyền




Chăn Dê

Nhà nghèo vợ biểu ráng chăn dê
Nó ốm thì ông bít cửa về
Một vắt cơm khô lòng mới nản
Hai bầu rượu đắng dạ vừa chê
Con đen lúc ngủ thường vai tựa
Gã trắng khi chơi vẫn má kề
Cỏ ngọt hoa thơm đầy vách núi
Nhưng mà hái được cũng còn phê.

DCHL

HỒNG THOẠI
25-03-2016, 11:25 AM
THỎA

Tấp nập bao người xúm mổ dê
Mừng huynh Dạ Cổ chỉn chu về
Thi đàn rộn rã thôi điều nệ
Bạn hữu ân cần hết chỗ chê
Thẽ thọt vui mừng câu chuyện kể
Đềm êm xướng họa tứ thơ kề
Vân, Quyền lặng lẽ ra đòn thế
Mạnh mẽ đăng bài thỏa sức phê.
HỒNG THOẠI 25.3.16

vancali96
25-03-2016, 07:45 PM
http://s8.postimg.org/pfqwn3p9h/Lung_de.jpg


THỎA

Tấp nập bao người xúm mổ dê
Mừng huynh Dạ Cổ chỉn chu về
Thi đàn rộn rã thôi điều nệ
Bạn hữu ân cần hết chỗ chê
Thẽ thọt vui mừng câu chuyện kể
Đềm êm xướng họa tứ thơ kề
Vân, Quyền lặng lẽ ra đòn thế
Mạnh mẽ đăng bài thỏa sức phê.
HỒNG THOẠI 25.3.16


LÁI DÊ

Định chuyển nghề sang chủ lái dê
Ngồi không lướt mạng bạc thu về
Van Cà thấy đã mời liên hệ
Dạ Cổ nhìn bưa gọi bảo chê
Vốn một nhiều cô thèm bám kế
Lời năm khối chị muốn theo kề
Thương trường khắc nghiệt nên không thể
Sếp Thoại ban hành cấm duyệt phê

Quốc Quyền

Râu dê

Tin đồn xuất hiện gã râu dê
Ở tại trời Âu mới trở về
Chỉ cánh đồng xanh mau mắn trộ
Nhìn nhà mái lá vội vàng chê
Vừa nom lãng tử đà xa lánh
Nhác thấy hồng nhan lại muốn kề
Lấp bấp vài câu người ngoại quốc
Hỏi hoài biết được … thích cà phê

Vancali 3.25.16

http://s11.postimg.org/x9u21bgxf/Rau_de.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
25-03-2016, 11:04 PM
THỎA

Tấp nập bao người xúm mổ dê
Mừng huynh Dạ Cổ chỉn chu về
Thi đàn rộn rã thôi điều nệ
Bạn hữu ân cần hết chỗ chê
Thẽ thọt vui mừng câu chuyện kể
Đềm êm xướng họa tứ thơ kề
Vân, Quyền lặng lẽ ra đòn thế
Mạnh mẽ đăng bài thỏa sức phê.

HỒNG THOẠI 25.3.16




Mần Dê

Không ngờ vợ biểu cứ mần dê
Phải uống quên thôi cấm được về
Rượu của năm xưa thầy chớ trách
Trà từ tháng cũ bạn đừng chê
Vui tươi cửa trước mồi ngon đặt
Chán nản hiên sau gái xấu kề
Bởi vậy xin ngồi thêm chút nữa
Canh tàn gió thổi lại nằm phê.

DCHL

HỒNG THOẠI
26-03-2016, 04:54 PM
Mần Dê

Không ngờ vợ biểu cứ mần dê
Phải uống quên thôi cấm được về
Rượu của năm xưa thầy chớ trách
Trà từ tháng cũ bạn đừng chê
Vui tươi cửa trước mồi ngon đặt
Chán nản hiên sau gái xấu kề
Bởi vậy xin ngồi thêm chút nữa
Canh tàn gió thổi lại nằm phê.

DCHL




PHÊ BÌNH

Dềnh dàng dăm dãy dập dìu dê
Vớt vát vài ve vội vã về
Tanh tỏa tứ tung tui tởm - tế!
Chua chèn chả chớt chúng chào - chê!
Thương thằng thủ thạp thò thau thế
Kiếu kẻ kè kim kẹp kiếm kề
Lọc lõi láo lường làm lấy lệ
Phô phần phiền phức phố phường phê!
HỒNG THOẠI 26.3.16

Quốc Quyền
26-03-2016, 06:49 PM
PHẠT

Dả dạng dùng dằng dụ dính dê
Vung văn với vợ vãn ve về
Nào năng nỉ nó nơi nường nệ
Chả chán chường chi chỗ chó chê
Thả thế thêm thằng thiên tháp thịnh
Kìm kinh kẹp kẻ két kim kề
Bó bê bưng bít bơm bầu bự
Phạm phải phúc phần phạt phủ phê

Quốc Quyền

vancali96
26-03-2016, 09:18 PM
PHÊ BÌNH

Dềnh dàng dăm dãy dập dìu dê
Vớt vát vài ve vội vã về
Tanh tỏa tứ tung tui tởm - tế!
Chua chèn chả chớt chúng chào - chê!
Thương thằng thủ thạp thò thau thế
Kiếu kẻ kè kim kẹp kiếm kề
Lọc lõi láo lường làm lấy lệ
Phô phần phiền phức phố phường phê!
HỒNG THOẠI 26.3.16


PHẠT

Dả dạng dùng dằng dụ dính dê
Vung văn với vợ vãn ve về
Nào năng nỉ nó nơi nường nệ
Chả chán chường chi chỗ chó chê
Thả thế thêm thằng thiên tháp thịnh
Kìm kinh kẹp kẻ két kim kề
Bò bê bưng bít bơm bầu bự
Phạm phải phúc phần phạt phủ phê

Quốc Quyền

http://s24.postimg.org/wnitv18wl/Don_de.jpg

HỒNG THOẠI
28-03-2016, 11:20 AM
http://s15.postimg.org/64tc7552z/Chuyen_doi_1111.jpg

Vì Đâu

Vì đâu chịu khổ thế thưa bà
Có giận hờn thì hãy cứ la
Rửa chén lau sàn chồng muốn vậy
Tô son điểm phấn vợ ham mà
Lời yêu chẳng ngọt lời cay đắng
Tiếng hẹn còn nồng tiếng xót xa
Mỗi tối xoay mình không ngủ được
Đêm tàn khắc khoải mộng đào hoa.

DCHL





http://s7.postimg.org/bsrqnlehn/Do_thua.jpg



THÂN TRAI MƯỜI HAI BẾN NƯỚC
( Họa vui )

Thủ phận nào tui dám chọc bà
Xô bàn vỗ ghế ngoạc mồm la
Mùa xuân sấm động - đùa thôi nhá!
Buổi tối chuồn bay - giỡn tí mà!
Nỏ kết chuồng heo vì chỗ lạ
Không màng quán trọ bởi đường xa
Làm trai trọn kiếp thân cò lả
Đục chịu trong nhờ - mỏng mảnh hoa!
HỒNG THOẠI 28.3.16

Dạ Cổ Hoài Lang
28-03-2016, 10:43 PM
THÂN TRAI MƯỜI HAI BẾN NƯỚC
( Họa vui )

Thủ phận nào tui dám chọc bà
Xô bàn vỗ ghế ngoạc mồm la
Mùa xuân sấm động - đùa thôi nhá!
Buổi tối chuồn bay - giỡn tí mà!
Nỏ kết chuồng heo vì chỗ lạ
Không màng quán trọ bởi đường xa
Làm trai trọn kiếp thân cò lả
Đục chịu trong nhờ - mỏng mảnh hoa !

HỒNG THOẠI 28.3.16



Tự Thán

Gánh nợ dùm em mệt chết bà
Chưa gì đã cất giọng phèng la
Làng trên gặt mướn chồng đi cả
Xóm dưới cày thuê vợ tránh mà
Tứ sắc môi cười bên chiếu lạ
Bài cào mắt híp cạnh bàn xa
Bầy con trẻ lại xơi mầm đá
Khổ cực trăm bề dập nát hoa.

DCHL

vancali96
29-03-2016, 08:07 AM
http://s7.postimg.org/bsrqnlehn/Do_thua.jpg

THÂN TRAI MƯỜI HAI BẾN NƯỚC
( Họa vui )

Thủ phận nào tui dám chọc bà
Xô bàn vỗ ghế ngoạc mồm la
Mùa xuân sấm động - đùa thôi nhá!
Buổi tối chuồn bay - giỡn tí mà!
Nỏ kết chuồng heo vì chỗ lạ
Không màng quán trọ bởi đường xa
Làm trai trọn kiếp thân cò lả
Đục chịu trong nhờ - mỏng mảnh hoa!
HỒNG THOẠI 28.3.16




Tự Thán

Gánh nợ dùm em mệt chết bà
Chưa gì đã cất giọng phèng la
Làng trên gặt mướn chồng đi cả
Xóm dưới cày thuê vợ tránh mà
Tứ sắc môi cười bên chiếu lạ
Bài cào mắt híp cạnh bàn xa
Bầy con trẻ lại xơi mầm đá
Khổ cực trăm bề dập nát hoa.

DCHL

Chuyện đời

Mỗi cái thường hay nói tại bà
Chuyện lành hoặc dữ toặc mồm la
Luân thường ở thế nên buồn quá
Đạo đức làm dâu phải vậy mà
Vẫn cố chung tình nơi xứ lạ
Cho dù đang sống ở trời xa
Vì con nhẫn nhịn cơm lành cá
Tiết hạnh muôn đời đẹp đóa hoa

Vancali 3.28.16

http://s10.postimg.org/dlspjcqu1/Chuyen_doi_1122.jpg

Tran Xuan Sinh
29-03-2016, 02:41 PM
THÂN TRAI MƯỜI HAI BẾN NƯỚC
(Họa vui)

Thủ phận nào tui dám chọc bà
Xô bàn vỗ ghế ngoạc mồm la
Mùa xuân sấm động - đùa thôi nhá!
Buổi tối chuồn bay - giỡn tí mà!
Nỏ kết chuồng heo vì chỗ lạ
Không màng quán trọ bởi đường xa
Làm trai trọn kiếp thân cò lả
Đục chịu trong nhờ - mỏng mảnh hoa!

HỒNG THOẠI 28.3.16


http://s10.postimg.org/dlspjcqu1/Chuyen_doi_1122.jpg




KHIÊM NHƯỜNG NHÁ

Buồn vui cốt ở chỗ nơi bà
Mỗi bận chu toàn chẳng thét la
Chớ hoảng tinh thần lo tính hả
Đừng say rượu thuốc bảo nghe mà
Âu là chuyện lắm phiền tơi tả
Ắt hẳn tâm nhiều khổ xấu xa
Bản lĩnh làm trai thường vậy nhá
Khiêm nhường khéo dễ hoại đài hoa!

TXS 29/03/2016

HỒNG THOẠI
31-03-2016, 12:24 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm HÒ HẸN CẦN THƠ của tác giả Trần Anh Dũng


http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post250870 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11225-Tr%E1%BA%A7n-Anh-D%C5%A9ng_%C4%90L&p=250870&viewfull=1#post250870)


HÒ HẸN CẦN THƠ

Chân trời rực rỡ ánh hừng đông
Những nẻo phù sa nhuộm nắng hồng
Rộn rã cầu treo ngời cảnh phố
Tưng bừng chợ nổi ấm tình sông
Bằng Lăng tiễn khách cò bay lả
Vĩnh Thạnh mừng anh cá nhảy vồng
Mỹ Khánh bao mùa sây quả ngọt
Ninh Kiều dáng ngọc mãi chờ trông.

Trần Anh Dũng





23. MỘT THOÁNG CẦN THƠ

Tôi về phố đã dập dìu đông
Rạng rỡ người qua má ửng hồng
Lữ khách ân cần chia sẻ mộng
Con thuyền khắc khoải tạ từ sông
Tâm tràn hạnh phúc tưng bừng sổng
Trí thỏa niềm vui mạnh mẽ vồng
Lộng lẫy Cần Thơ nằm tỏa bóng
Ven bờ sóng vỗ điệu đà trông.
HỒNG THOẠI 31.3.16

HỒNG THOẠI
02-04-2016, 11:24 AM
VỊNH CÂY CHUỐI

Cũng nghén mà sao chẳng có chồng
Mang bầu nặng trĩu lặc lè hông
Mây đen nắng đổ nghiêng mình chắn
Gió lạnh mưa tuôn vặn lá gồng
Trổ mãi thân gầy trăm bắp khỏe
Ra hoài quả ngọt vạn con đông
Tình em vượt cạn trong đơn chiếc
Một gánh cần lao những bế bồng.

Hoàng Giao
29/03/2016



HƯU NON
( Họa vui - Hoán vận )

Hoàng Giao rất giỏi bộ môn gồng
Biểu diễn đôi lần giữa chốn đông
Ổ bánh hai tầng quơ chõ giộng
Gà tre bảy lạng nhấc tay bồng
Đêm về nắng tắt thường đau họng
Sáng dậy trăng tàn lại nhức hông
Sự nghiệp chưa lên thời đã hỏng
Về hưu nhõng nhẽo với ông chồng.
HỒNG THOẠI 02.4.16

hoanggiao
02-04-2016, 03:44 PM
HƯU NON
( Họa vui - Hoán vận )

Hoàng Giao rất giỏi bộ môn gồng
Biểu diễn đôi lần giữa chốn đông
Ổ bánh hai tầng quơ chõ giộng
Gà tre bảy lạng nhấc tay bồng
Đêm về nắng tắt thường đau họng
Sáng dậy trăng tàn lại nhức hông
Sự nghiệp chưa lên thời đã hỏng
Về hưu nhõng nhẽo với ông chồng.
HỒNG THOẠI 02.4.16



https://i.ytimg.com/vi/_SIn3qBrudM/hqdefault.jpg


LÀNG ĐÔNG

Mấy chục ngày qua bận gánh gồng
Bây giờ mới rảnh ngó làng đông
Nhìn sang mạnh mẽ bờ vai chắc
Ngó lại xôn xao dải tóc bồng
Hồng Thoại mơ trăng đằm thắm cảnh
Quốc Quyền mộng gót nhẹ nhàng hông
Ngoài kia nhạc Cổ tưng bừng trỗi
Rạo rực nàng Van mải ngắm chồng

Hoàng Giao

http://i17.photobucket.com/albums/b98/Thien-Hung/Luunguyen.jpg

HỒNG THOẠI
02-04-2016, 04:09 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Quốc Quyền http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=252851#post252851)

http://nld.vcmedia.vn/2014/8-9-KHANHLY-9ed5e.jpg

CỎ XÓT XA ĐƯA

CỎ XÓT XA ĐƯA mộng đá vàng
BỐN MÙA THAY LÁ nỗi buồn sang
LỜI THIÊN THU GỌI mây mờ khuất
NHƯ CÁNH VẠC BAY lệ tủi tràn
NGHE TIẾNG MUÔN TRÙNG đau gấm lụa
BÊN ĐỜI HIU QUẠNH xót đài trang
ĐƯỜNG XA VẠN DẶM câu thề giữ
CÒN MÃI TÌM NHAU dẫu muộn màng

Quốc Quyền 1/4/16




TƯỞNG NIỆM TRỊNH CÔNG SƠN

CỎ XÓT XA ĐƯA nốt nhạc vàng
MƯA HỒNG, CÁT BỤI phủ đường sang
NGÀY VỀ mãi hận tình li tán
BIỂN NHỚ hoài dâng sóng đổ tràn
NGHE TIẾNG MUÔN TRÙNG than khóc bạn
Đau HUYỀN THOẠI MẸ tách lìa trang
QUỲNH HƯƠNG lả cánh mùi chưa loãng
CHIẾC LÁ THU PHAI vẫn mỡ màng.
HỒNG THOẠI 02.4.16

hoanggiao
02-04-2016, 07:21 PM
http://www.trinh-cong-son.com/images/tcs_guitar.jpg

HÃY NÓI GIÙM TÔI

YÊU DẤU TAN THEO ảo mộng vàng
SÓNG VỀ ĐÂU hỡi, có tìm sang
BẾN SÔNG thầm lặng con đò hỏi
TUỔI ĐÁ BUỒN đau giọt lệ tràn
BIỂN NHỚ nồng nàn da diết nhạc
MẸ ĐI VẮNG vẻ thẫn thờ trang
CÓ DUYÊN KHÔNG NỢ - RU TÌNH mãi
HÃY NÓI GIÙM TÔI khổ vẫn màng

Hoàng Giao
02/04/2016

Quốc Quyền
02-04-2016, 08:23 PM
HOÀI NIỆM TRỊNH CÔNG SƠN

TÌNH XA bỏ lại ánh trăng vàng
CÓ NHỮNG CON ĐƯỜNG chẳng lối sang
Chạm TUỔI ĐÁ BUỒN ngây dại lỡ
RU EM lệ đắng xót xa tràn
MƯA MÙA HẠ thấm sầu giăng ngõ
NẮNG THUỶ TINH gầy muộn giấu trang
MỘT CÕI ĐI VỀ ôm BIỂN NHỚ
LỜI THIÊN THU GỌI khép mơ màng

Quốc Quyền 2/4/16


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/TCS5_zpscpcoroux.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/TCS5_zpscpcoroux.jpg.html)

HỒNG THOẠI
04-04-2016, 05:33 PM
CÁ THÁNG TƯ

Sinh nhật mình tiêu mấy tạ vàng
Hai ngày bốn bận đổi xe sang
Kim cương vợ biếu tay gài chán
Lục bảo bồ đi cổ buột tràn
Đãi xóm mời sơ vài chục bản
Kêu mồi tính tạm mấy ngàn trang
Ba Mà đến dự chúc mừng bạn
Gởi tặng phi cơ thấy cũng màng

Quốc Quyền





Vịnh Cụ Quốc

Cụ Quốc oai như chủ tiệm vàng
Ông bà để phước hưởng giàu sang
Ra đường xế hộp tha hồ lái
Xuống phố tiger mặc sức tràn
Dưới gối đô la dồn mấy cục
Trong hòm đá quý phủ nhiều trang
Bà con lỡ vận đừng năn nỉ
Bởi có xin anh cũng đếch màng.

DCHL



http://s18.postimg.org/c7uddtaix/Hoc_sang.jpg




SANG!

Rực rỡ Van ca tóc dát vàng
Bao người tấm tắc: - Cực kì sang!
Long lanh tựa những hào quang máng
Chói lọi dường bao hạt nắng tràn
Nữ hỏi, nam tìm, xao xác mạng
Tin truyền, báo gởi, rộn ràng trang
Gia tài đồ sộ nàng chơi láng
Chồng khóc lu loa cũng nỏ màng!
HỒNG THOẠI 04.4.16

vancali96
05-04-2016, 08:21 AM
[CENTER]Vịnh Cụ Quốc

Cụ Quốc oai như chủ tiệm vàng
Ông bà để phước hưởng giàu sang
Ra đường xế hộp tha hồ lái
Xuống phố tiger mặc sức tràn
Dưới gối đô la dồn mấy cục
Trong hòm đá quý phủ nhiều trang
Bà con lỡ vận đừng năn nỉ
Bởi có xin anh cũng đếch màng.

DCHL



http://s18.postimg.org/c7uddtaix/Hoc_sang.jpg

SANG!

Rực rỡ Van ca tóc dát vàng
Bao người tấm tắc: - Cực kì sang!
Long lanh tựa những hào quang máng
Chói lọi dường bao hạt nắng tràn
Nữ hỏi, nam tìm, xao xác mạng
Tin truyền, báo gởi, rộn ràng trang
Gia tài đồ sộ nàng chơi láng
Chồng khóc lu loa cũng nỏ màng!
HỒNG THOẠI 04.4.16

Đổi đời

Hạn hán đồng khô bán đổi vàng
Lên thành huynh Thoại tập tành sang
Mua nhà “ biệt thự “ đồ tươi sáng
Tậu ghế “ sa lông “ gạo ắp tràn
Mướn kẻ quản gia lòng nhất quán
Lựa người hầu thiếp nét đoan trang
Phòng trà lui tới không hề chán
Mặc tiếng dèm pha lão chẳng màng

Vancali 4.4.16

http://s29.postimg.org/kjfjvazqf/Doi_doi.jpg

hoanggiao
05-04-2016, 09:01 PM
http://1.bp.blogspot.com/-Ex-0rWXBrVI/VUm6GAU0fRI/AAAAAAAADcQ/BCEceLDTjCY/s1600/Doi%2Bhoa%2Bsim%2B(1).jpg

HOA SIM

Giản dị cánh hoa sim
Thủy chung giữa nổi chìm
Trên đồi cao nắng gió
Giữa đất rộng vàng kim
Vẫn đợi lên bờ hái
Còn mơ xuống đảo tìm
Nâng niu màu sắc tím
Ấm áp cả buồng tim

Hoàng Giao
05/04/2016

HỒNG THOẠI
06-04-2016, 11:50 AM
VỊNH CÂY CHUỐI

Cũng nghén mà sao chẳng có chồng
Mang bầu nặng trĩu lặc lè hông
Mây đen nắng đổ nghiêng mình chắn
Gió lạnh mưa tuôn vặn lá gồng
Trổ mãi thân gầy trăm bắp khỏe
Ra hoài quả ngọt vạn con đông
Tình em vượt cạn trong đơn chiếc
Một gánh cần lao những bế bồng.

Hoàng Giao
29/03/2016








http://www.truyentho.net/wp-content/uploads/2015/12/Bui-chuoi-sau-he-388x220.jpg

VỊNH CÂY CHUỐI

Nhìn tươi mướt mát ngỡ chưa chồng
Cháu lũ con đàn quấn quýt hông
Lặng lẽ khai hoa nào trống gióng
Ung dung nở nhụy chẳng hơi gồng
Trời ban rộng rãi tuyền môi bóng
Đất dưỡng ê hề rặt gái đông
Mãi hiến cho đời tròn trĩnh mộng
Hằng bao vị ngọt chắt chiu bồng.
HỒNG THOẠI 06.4.16

Quốc Quyền
06-04-2016, 07:35 PM
http://www.caygiong.org/upload/hieunm/image/Chuoi/Vuon-chuoi.jpg


VỊNH CÂY CHUỐI

Giống mẹ từng li ở cõi này
Không chồng mắn đẻ thiệt là hay
Ngày đông gió lạnh thân còn lẻ
Buổi hạ trời hanh cháu đã bầy
Dạ chửa âm thầm đâu đứa vẽ
Bầu mang lặng lẽ có ai bày
Trên đời lắm kẻ hoài ganh tỵ
Đến tuổi người đem tạ lễ thầy

Quốc Quyền 6.4.16

HỒNG THOẠI
07-04-2016, 11:32 AM
HOA SIM

Giản dị cánh hoa sim
Thủy chung giữa nổi chìm
Trên đồi cao nắng gió
Giữa đất rộng vàng kim
Vẫn đợi lên bờ hái
Còn mơ xuống đảo tìm
Nâng niu màu sắc tím
Ấm áp cả buồng tim

Hoàng Giao
05/04/2016




ĐỐI DIỆN
( Hoán vận )

Bàng hoàng đối diện sim
Kỉ niệm xót xa chìm
Trỗi thức tưng bừng nhịp
Dâng trào nhức nhối tim
Người xưa lồng lộng đến
Sắc cũ ngẩn ngơ tìm
Bảng lảng khung trời mộng
Âm thầm sáng ánh kim.
HỒNG THOẠI 07.4.16

vancali96
08-04-2016, 07:30 AM
http://1.bp.blogspot.com/-Ex-0rWXBrVI/VUm6GAU0fRI/AAAAAAAADcQ/BCEceLDTjCY/s1600/Doi%2Bhoa%2Bsim%2B(1).jpg

HOA SIM

Giản dị cánh hoa sim
Thủy chung giữa nổi chìm
Trên đồi cao nắng gió
Giữa đất rộng vàng kim
Vẫn đợi lên bờ hái
Còn mơ xuống đảo tìm
Nâng niu màu sắc tím
Ấm áp cả buồng tim

Hoàng Giao
05/04/2016


ĐỐI DIỆN
( Hoán vận )

Bàng hoàng đối diện sim
Kỉ niệm xót xa chìm
Trỗi thức tưng bừng nhịp
Dâng trào nhức nhối tim
Người xưa lồng lộng đến
Sắc cũ ngẩn ngơ tìm
Bảng lảng khung trời mộng
Âm thầm sáng ánh kim.
HỒNG THOẠI 07.4.16

http://s29.postimg.org/ies95lfcn/Ky_niem_xua.jpg

HỒNG THOẠI
08-04-2016, 04:20 PM
http://www.caygiong.org/upload/hieunm/image/Chuoi/Vuon-chuoi.jpg


VỊNH CÂY CHUỐI

Giống mẹ từng li ở cõi này
Không chồng mắn đẻ thiệt là hay
Ngày đông gió lạnh thân còn lẻ
Buổi hạ trời hanh cháu đã bầy
Dạ chửa âm thầm đâu đứa vẽ
Bầu mang lặng lẽ có ai bày
Trên đời lắm kẻ hoài ganh tỵ
Đến tuổi người đem tạ lễ thầy

Quốc Quyền 6.4.16







VỊNH CÂY CHUỐI

Trời kia cũng khéo bỡn cây này
Thục nữ không chồng chửa mới hay!
Lặng lẽ vươn cao toài một cái
Lao nhao ở dưới hiện nguyên bầy
Nào cha mách bảo - hoàng thiên dạy
Chẳng sách tra xem - tạo hóa bày
Lũ cháu đàn con liên tục nhảy
Về khâu mắn đẻ phải tôn thầy.
HỒNG THOẠI 08.4.16

Quốc Quyền
08-04-2016, 05:44 PM
VỊNH CÂY CHUỐI

Trời kia cũng khéo bỡn cây này
Thục nữ không chồng chửa mới hay!
Lặng lẽ vươn cao toài một cái
Lao nhao ở dưới hiện nguyên bầy
Nào cha mách bảo - hoàng thiên dạy
Chẳng sách tra xem - tạo hóa bày
Lũ cháu đàn con liên tục nhảy
Về khâu mắn đẻ phải tôn thầy.
HỒNG THOẠI 08.4.16




http://www.caygiong.org/upload/hieunm/image/Chuoi/Vuon-chuoi.jpg

VỊNH CÂY CHUỐI

Hàm oan đã đọa cái thân này
Xấu hổ ê chề lũ bạn hay
Giữ tiết noi dòng đi cửa một
Gìn trinh thủ phận né quân bầy
Không chồng dạ chửa tình thiên hóa
Chẳng cậu bầu mang lẽ đất bày
Cả lữ đoàn con toàn giống mẹ
Tàn Xuân mãn Hạ bước theo thầy
Quốc Quyền 08.04.16

Dạ Cổ Hoài Lang
08-04-2016, 09:15 PM
VỊNH CÂY CHUỐI

Trời kia cũng khéo bỡn cây này
Thục nữ không chồng chửa mới hay!
Lặng lẽ vươn cao toài một cái
Lao nhao ở dưới hiện nguyên bầy
Nào cha mách bảo - hoàng thiên dạy
Chẳng sách tra xem - tạo hóa bày
Lũ cháu đàn con liên tục nhảy
Về khâu mắn đẻ phải tôn thầy.
HỒNG THOẠI 08.4.16





http://www.caygiong.org/upload/hieunm/image/Chuoi/Vuon-chuoi.jpg

VỊNH CÂY CHUỐI

Hàm oan đã đọa cái thân này
Xấu hổ ê chề lũ bạn hay
Giữ tiết noi dòng đi cửa một
Gìn trinh thủ phận né quân bầy
Không chồng dạ chửa tình thiên hóa
Chẳng cậu bầu mang lẽ đất bày
Cả lữ đoàn con toàn giống mẹ
Tàn Xuân mãn Hạ bước theo thầy
Quốc Quyền 08.04.16




http://s27.postimg.org/3ov2bvhj7/cchoido.jpg



CHUỐI LẠ

Chuối mới trông trông ngộ quá này
Nghe đồn vị nó cũng hay hay
Đầu làng mới mọc xanh xanh đám
Cuối chợ vừa chưng đỏ đỏ bầy
Bạc nọ dòm tôi tôi phải xếp
Đô kia liếc chị chị nên bày
Nhà nhà ráng giữ cây tươi tốt
Quả chín ngon ngon lại viếng thầy.

DCHL

HỒNG THOẠI
09-04-2016, 12:37 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Lan Phương KTV http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=253282#post253282)
VỊNH ẢNH… NÓNG

Cẳng dĩa sao phơi ở chốn này?
Hay hàng hết đát ném nơi đây?
Tay đè xuống để phân dài ngắn
Váy xẻ lên cho định mập gầy
Phát ớn nên chi người... ngoảnh ngoảnh
Gây thèm bởi thế khuyển… ngây ngây
Trông giò liếm mép làm như thể
Chó cũng ưng xơi món… giả cầy.

:gn13:

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xlt1/v/t1.0-9/12809655_618293481656232_1831302946753622842_n.jpg ?oh=db29bfc39173e78d292ed87686d06579&oe=57883B90&__gda__=1471574657_09e466c8e92251471ba1b2a16c57c22 5



NÓNG!
( Họa vui )

Bảo Vệ tìm đâu bức ảnh này?
E rằng đã nóng thực tình đây!
Xem tường đặng kiếm nơi nhờ cậy
Ngắm thỏa rồi du mộng dựng gầy
Bủn rủn thần hồn - em quá ngậy!
Tiêu tùng khí phách - mỗ càng ngây!
Đời trai lịch lãm còn như vậy
Chả trách mà chi một chú cầy!
HỒNG THOẠI 09.4.16

HỒNG THOẠI
11-04-2016, 11:33 AM
http://s27.postimg.org/3ov2bvhj7/cchoido.jpg



CHUỐI LẠ

Chuối mới trông trông ngộ quá này
Nghe đồn vị nó cũng hay hay
Đầu làng mới mọc xanh xanh đám
Cuối chợ vừa chưng đỏ đỏ bầy
Bạc nọ dòm tôi tôi phải xếp
Đô kia liếc chị chị nên bày
Nhà nhà ráng giữ cây tươi tốt
Quả chín ngon ngon lại viếng thầy.

DCHL




http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/357/2014/8/17/buong-chuoi1.jpg

ĐỘC ĐÁO

Xiết bao ngộ ngộ, đến xem này
Buồng chuối dài ngoằng, cực cực hay!
Dựng tháp tròn tròn, cao ráo dãy
Khoe thân múp múp, nõn nà bầy
Trùng trùng kẻ dựa đam mê nháy
Lớp lớp người qua tán thưởng bày
Mộng ước nơi nơi trồng giỏi vậy
Ai ai cũng phục, xướng danh: - Thầy.
HỒNG THOẠI 11.4.16

HỒNG THOẠI
11-04-2016, 11:51 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ao_zpsr8f7p1xp.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/ao_zpsr8f7p1xp.jpg.html)






HAY!

Sếp Quốc hồi sinh kiểu độc này
Bao người tấm tắc: - Cực kì hay!
Quay về cội rễ tìm ăn trái
Trở lại ban sơ sống kết bầy
Chẳng ngán ung thư chờ trỗi dậy
Nào lo mỡ máu chực phô bày
Hoàng Giao khoái chí tưng bừng quẫy
Giá chuối tăng cao hả dạ thầy.
HỒNG THOẠI 11.4.16

Quốc Quyền
11-04-2016, 02:09 PM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ao_zpsr8f7p1xp.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/ao_zpsr8f7p1xp.jpg.html)





HAY!

Sếp Quốc hồi sinh kiểu độc này
Bao người tấm tắc: - Cực kì hay!
Quay về cội rễ tìm ăn trái
Trở lại ban sơ sống kết bầy
Chẳng ngán ung thư chờ trỗi dậy
Nào lo mỡ máu chực phô bày
Hoàng Giao khoái chí tưng bừng quẫy
Giá chuối tăng cao hả dạ thầy.
HỒNG THOẠI 11.4.16

http://k14.vcmedia.vn/Uploaded/Share/2012/02/24/120224starcllanh1.jpg



Nếu được đầu thai giữa cảnh này
Không người kể hết chuyện dài hay
Rừng xanh hái lượm chiều giăng bẫy
Vực thẳm luồn chui tối ngủ bầy
Của quý tha hồ đâu phải đậy
Đồ tươi thỏa sức tự trưng bày
An toàn thực phẩm là nơi ấy
Chả ngại hàn the lẫn thuốc thầy
Quốc Quyền

vancali96
12-04-2016, 07:19 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Lan Phương KTV http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=253282#post253282)
VỊNH ẢNH… NÓNG

Cẳng dĩa sao phơi ở chốn này?
Hay hàng hết đát ném nơi đây?
Tay đè xuống để phân dài ngắn
Váy xẻ lên cho định mập gầy
Phát ớn nên chi người... ngoảnh ngoảnh
Gây thèm bởi thế khuyển… ngây ngây
Trông giò liếm mép làm như thể
Chó cũng ưng xơi món… giả cầy.

:gn13:

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xlt1/v/t1.0-9/12809655_618293481656232_1831302946753622842_n.jpg ?oh=db29bfc39173e78d292ed87686d06579&oe=57883B90&__gda__=1471574657_09e466c8e92251471ba1b2a16c57c22 5



NÓNG!
( Họa vui )

Bảo Vệ tìm đâu bức ảnh này?
E rằng đã nóng thực tình đây!
Xem tường đặng kiếm nơi nhờ cậy
Ngắm thỏa rồi du mộng dựng gầy
Bủn rủn thần hồn - em quá ngậy!
Tiêu tùng khí phách - mỗ càng ngây!
Đời trai lịch lãm còn như vậy
Chả trách mà chi một chú cầy!
HỒNG THOẠI 09.4.16

Đủ trò

Việt Nam Thư Quán đủ trò này
Lấy ảnh cô nào dán ở đây
Nhẫn đính ngón tay hình rạng rỡ
Đùi khoe hai mảnh dáng thon gầy
Làm ong khiếp vía lòng tê tái
Để bướm u hồn dạ ngất ngây
Chú khuyển thèm chi lè lưỡi đợi
Hàn nhân còn khoái huống chi “cầy “

Vancali 4.11.16

http://s9.postimg.org/8zdavgnfj/tro.jpg

vancali96
16-04-2016, 10:30 AM
https://fbcdn-photos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-0/p235x350/13007282_614948918662853_7348169349485479544_n.jpg ?oh=2bc9f91ab9caaf8fe221f177ee69d161&oe=57822192&__gda__=1471869312_754ade825c3b0acd171b7fce6366bed b

NẮNG ÂN TÌNH

GIỮA sắc hương này dệt mộng xa
TRỜI in dấu cảnh nước non nhà
ĐỎ tươi phượng vĩ rung rinh cánh
TÍM ngát tử đằng lộng lẫy hoa
MÂY đắm trên dòng yêu sóng bạc
CHIỀU say đỉnh núi nhuộm dương tà
LỘNG cung đàn trỗi đôi bờ hẹn
ĐỂ NẮNG ÂN TÌNH CỨ TRẢI RA

Hoàng Giao
15/04/2016

Lỗi hẹn

Biển hòa sóng vỗ gọi thuyền xa
Hẹn để chờ lâu .. kẹt ở nhà
Mình đã trao lời bên góc phố
Em đành lẻ bóng dưới vườn hoa
Mòn chân để phải mờ hương khói
Mỏi mắt làm cho nhạt nắng tà
Đợi mãi sao người đâu biệt tích
Biết rằng hỏng gặp chẳng thèm ra

Vancali 3.15.16

http://s21.postimg.org/ybowzjqyf/Loi_hen.jpg

hoanggiao
16-04-2016, 03:14 PM
https://fbcdn-photos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-0/p235x350/13007282_614948918662853_7348169349485479544_n.jpg ?oh=2bc9f91ab9caaf8fe221f177ee69d161&oe=57822192&__gda__=1471869312_754ade825c3b0acd171b7fce6366bed b

NẮNG ÂN TÌNH

GIỮA sắc hương này dệt mộng xa
TRỜI in dấu cảnh nước non nhà
ĐỎ tươi phượng vĩ rung rinh cánh
TÍM ngát tử đằng lộng lẫy hoa
MÂY đắm trên dòng yêu sóng bạc
CHIỀU say đỉnh núi nhuộm dương tà
LỘNG cung đàn trỗi đôi bờ hẹn
ĐỂ NẮNG ÂN TÌNH CỨ TRẢI RA

Hoàng Giao
15/04/2016

Lỗi hẹn

Biển hòa sóng vỗ gọi thuyền xa
Hẹn để chờ lâu .. kẹt ở nhà
Mình đã trao lời bên gốc phố
Em đành lẻ bóng dưới vườn hoa
Mòn chân để phải mờ hương khói
Mỏi mắt làm cho nhạt nắng tà
Đợi mãi sao người đâu biệt tích
Biết rằng hỏng gặp chẳng thèm ra

Vancali 3.15.16

http://s24.postimg.org/ejc00lnbp/Loi_hen.jpg

LỘC XUÂN

CHÚC được tâm đầu giữa phố xa
XUÂN vui hạnh phúc gửi quê nhà
TRÒN trang giấy đẹp thơm nghìn tuổi
VẸN mối tình nồng thắm vạn hoa
ƯỚC họa xanh màu tươi lớp trẻ
MƠ ươm đỏ nắng rạng chiều tà
ĐỜI thêm sức mạnh tim nồng ấm
ĐỂ LỘC VUN ĐẦY KHỎE MÃI RA

Hoàng Giao
16/4/2016

Quốc Quyền
16-04-2016, 05:37 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Lan Phương KTV http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=253282#post253282)
VỊNH ẢNH… NÓNG

Cẳng dĩa sao phơi ở chốn này?
Hay hàng hết đát ném nơi đây?
Tay đè xuống để phân dài ngắn
Váy xẻ lên cho định mập gầy
Phát ớn nên chi người... ngoảnh ngoảnh
Gây thèm bởi thế khuyển… ngây ngây
Trông giò liếm mép làm như thể
Chó cũng ưng xơi món… giả cầy.

:gn13:

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xlt1/v/t1.0-9/12809655_618293481656232_1831302946753622842_n.jpg ?oh=db29bfc39173e78d292ed87686d06579&oe=57883B90&__gda__=1471574657_09e466c8e92251471ba1b2a16c57c22 5



NÓNG!
( Họa vui )

Bảo Vệ tìm đâu bức ảnh này?
E rằng đã nóng thực tình đây!
Xem tường đặng kiếm nơi nhờ cậy
Ngắm thỏa rồi du mộng dựng gầy
Bủn rủn thần hồn - em quá ngậy!
Tiêu tùng khí phách - mỗ càng ngây!
Đời trai lịch lãm còn như vậy
Chả trách mà chi một chú cầy!
HỒNG THOẠI 09.4.16

Đủ trò

Việt Nam Thư Quán đủ trò này
Lấy ảnh cô nào dán ở đây
Nhẫn đính ngón tay hình rạng rỡ
Đùi khoe hai mảnh dáng thon gầy
Làm ong khiếp vía lòng tê tái
Để bướm u hồn dạ ngất ngây
Chú khuyển thèm chi lè lưỡi đợi
Hàn nhân còn khoái huống chi “cầy “

Vancali 4.11.16

http://s9.postimg.org/8zdavgnfj/tro.jpg




LỘN TIỆM

Xỉn quá hồi hôm gõ lộn này
Ôi giời nỗi khổ đúng là đây
Mùi men quyến rũ mâm chờ dậy
Bóng tửu xàng xê độ đã gầy
Ngõ nhỏ kêu hoài - tai điếc ngậy
Chuông rè bấm mãi - mặt khờ ngây
Ba hồn bảy vía co giò chạy
Chậm cẳng thì tiêu với lũ cầy

Quốc Quyền

vancali96
17-04-2016, 09:13 AM
Rục tùng

Vận may trúng số có tiền nhiều
Cứ nghĩ mai này khối ả yêu
Mới sắm nhà to lời chảnh chọe
Vừa mua xế đẹp tướng hơi kiêu
Chọn người lão muốn ôi ngàn thứ
Kén vợ ông ra thật đủ điều
Bởi vậy đến giờ còn ở giá
“ Của chìm “ để mốc bốc mùi thiu.

Vancali 4.16.16

http://s24.postimg.org/ecxpff8lh/Ruc_tung.jpg

MỤC HÀNG

Cực khổ từ lâu vốn đã nhiều
Nhưng mà cũng được lắm người yêu
Vừa qua xóm Đạo em Cà hiểu
Mới nhậu thôn Đoài ả Liễu kiêu
Khối chị ưng lòng ưa xỏ mũi
Nhiều cô hợp nhãn muốn giao điều…
Thân quàng số hẩm nên đành chịu
Của quý bao ngày đã mục thiu
Quốc Quyền


Hào hoa

Dù cho Hồng Thoại tuổi hơi nhiều
Nhưng lại đa tài lắm kẻ yêu
Giọng nói êm đềm không hách dịch
Tay đàn ngọt lịm chẳng hề kiêu
Đùa vui nét chữ sao hiền diệu
Xướng họa lời văn rất biết điều
Mạng ảo tuy rằng đông ái mộ
Không người sửa túi … khiến " đồ " thiu


Vancali 4.16.16

http://s9.postimg.org/fta6u00fz/Hao_hoa.jpg

HỒNG THOẠI
18-04-2016, 06:20 AM
http://s9.postimg.org/fta6u00fz/Hao_hoa.jpg




CHỮ HIẾU
( Họa vui )

Đẹp cỡ như Van chẳng có nhiều
Bao chàng ngấp nghé thập thò yêu
Anh Quyền bỏ phế mâm tài xỉu
Bác Phạm xa lìa bễ Yết Kiêu
Lễ mễ thầy Kiền dâng hủ kiệu
Lanh chanh lão Thoại biếu tô điều
Cô rằng: - Ở vậy lo tròn hiếu
Nỏ kết ông nào dẫu bị thiu.
HỒNG THOẠI 18.4.16

vancali96
18-04-2016, 08:03 AM
http://s9.postimg.org/fta6u00fz/Hao_hoa.jpg




CHỮ HIẾU
( Họa vui )

Đẹp cỡ như Van chẳng có nhiều
Bao chàng ngấp nghé thập thò yêu
Anh Quyền bỏ phế mâm tài xỉu
Bác Phạm xa lìa bễ Yết Kiêu
Lễ mễ thầy Kiền dâng hủ kiệu
Lanh chanh lão Thoại biếu tô điều
Cô rằng: - Ở vậy lo tròn hiếu
Nỏ kết ông nào dẫu bị thiu.
HỒNG THOẠI 18.4.16

Oan ức

Nhan sắc trời sinh khiếm khuyết nhiều
Tuổi này hỏng có được người yêu
Cho nên bác Thoại kêu cà chớn
Mới bị huynh Quyền nói tự kiêu
Dạ Cổ cản ngăn khen khối chuyện
Hoàng Giao binh vực tỏ bao điều
Giờ em phải chịu nhiều oan ức
Tai tiếng Van đà … bị ế thiu

Vancali 4.17.16

http://s4.postimg.org/yk7v5jh6l/Oan_uc.jpg

Quốc Quyền
18-04-2016, 10:35 AM
http://s9.postimg.org/fta6u00fz/Hao_hoa.jpg




CHỮ HIẾU
( Họa vui )

Đẹp cỡ như Van chẳng có nhiều
Bao chàng ngấp nghé thập thò yêu
Anh Quyền bỏ phế mâm tài xỉu
Bác Phạm xa lìa bễ Yết Kiêu
Lễ mễ thầy Kiền dâng hủ kiệu
Lanh chanh lão Thoại biếu tô điều
Cô rằng: - Ở vậy lo tròn hiếu
Nỏ kết ông nào dẫu bị thiu.
HỒNG THOẠI 18.4.16

Oan ức

Nhan sắc trời sinh khiếm khuyết nhiều
Tuổi này hỏng có được người yêu
Cho nên bác Thoại kêu cà chớn
Mới bị huynh Quyền nói tự kiêu
Dạ Cổ cản ngăn khen khối chuyện
Hoàng Giao binh vực tỏ bao điều
Giờ em phải chịu nhiều oan ức
Tai tiếng Van đà … bị ế thiu

Vancali 4.17.16

http://s4.postimg.org/ireaoekot/Oan_uc.jpg


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/NGONG_zpsqo3v5e6z.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/NGONG_zpsqo3v5e6z.jpg.html)


NGỌNG HAY NÓI

Lưỡi ngọng trời sinh ả nói nhiều
Ra đường lại khoái giảng tình yêu
Dàn loa giữa xóm không buồn mở
Nhóm nhạc trên phường cũng nản kiêu
Lão Cổ thầm van rằng bớt chuyện
Thầy Sinh nhẹ bảo chớ thêm điều
Em còn lắm miệng thì anh bỏ
Ráng giữ thân mình phận hẩm thiu

Quốc Quyền

hoanggiao
18-04-2016, 01:38 PM
CHỮ HIẾU
( Họa vui )

Đẹp cỡ như Van chẳng có nhiều
Bao chàng ngấp nghé thập thò yêu
Anh Quyền bỏ phế mâm tài xỉu
Bác Phạm xa lìa bễ Yết Kiêu
Lễ mễ thầy Kiền dâng hủ kiệu
Lanh chanh lão Thoại biếu tô điều
Cô rằng: - Ở vậy lo tròn hiếu
Nỏ kết ông nào dẫu bị thiu.
HỒNG THOẠI 18.4.16

Oan ức

Nhan sắc trời sinh khiếm khuyết nhiều
Tuổi này hỏng có được người yêu
Cho nên bác Thoại kêu cà chớn
Mới bị huynh Quyền nói tự kiêu
Dạ Cổ cản ngăn khen khối chuyện
Hoàng Giao binh vực tỏ bao điều
Giờ em phải chịu nhiều oan ức
Tai tiếng Van đà … bị ế thiu

Vancali 4.17.16




NGỌNG HAY NÓI

Lưỡi ngọng trời sinh ả nói nhiều
Ra đường lại khoái giảng tình yêu
Dàn loa giữa xóm không buồn mở
Nhóm nhạc trên phường cũng nản kiêu
Lão Cổ thầm van rằng bớt chuyện
Thầy Sinh nhẹ bảo chớ thêm điều
Em còn lắm miệng thì anh bỏ
Ráng giữ thân mình phận hẩm thiu

Quốc Quyền




DƯ DẢ

Hồng Thoại Van Ca họa đã nhiều
Coi chừng vạn kẻ nhớ thầm yêu
Hồn nhiên thiếp xướng vần thơ diệu
Sảng khoái anh hòa ngọn bút kiêu
Mấy bữa làng trên nâng bát phở
Vài hôm xóm dưới tặng nong điều
Quanh năm góp mãi tình dư dả
Tất cả ninh nhừ chẳng để thiu

Hoàng Giao
18/04/2016

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
18-04-2016, 04:20 PM
CHỮ HIẾU
( Họa vui )

Đẹp cỡ như Van chẳng có nhiều
Bao chàng ngấp nghé thập thò yêu
Anh Quyền bỏ phế mâm tài xỉu
Bác Phạm xa lìa bễ Yết Kiêu
Lễ mễ thầy Kiền dâng hủ kiệu
Lanh chanh lão Thoại biếu tô điều
Cô rằng: - Ở vậy lo tròn hiếu
Nỏ kết ông nào dẫu bị thiu.
HỒNG THOẠI 18.4.16

Oan ức

Nhan sắc trời sinh khiếm khuyết nhiều
Tuổi này hỏng có được người yêu
Cho nên bác Thoại kêu cà chớn
Mới bị huynh Quyền nói tự kiêu
Dạ Cổ cản ngăn khen khối chuyện
Hoàng Giao binh vực tỏ bao điều
Giờ em phải chịu nhiều oan ức
Tai tiếng Van đà … bị ế thiu

Vancali 4.17.16




NGỌNG HAY NÓI

Lưỡi ngọng trời sinh ả nói nhiều
Ra đường lại khoái giảng tình yêu
Dàn loa giữa xóm không buồn mở
Nhóm nhạc trên phường cũng nản kiêu
Lão Cổ thầm van rằng bớt chuyện
Thầy Sinh nhẹ bảo chớ thêm điều
Em còn lắm miệng thì anh bỏ
Ráng giữ thân mình phận hẩm thiu

Quốc Quyền




DƯ DẢ

Hồng Thoại Van Ca họa đã nhiều
Coi chừng vạn kẻ nhớ thầm yêu
Hồn nhiên thiếp xướng vần thơ diệu
Sảng khoái anh hòa ngọn bút kiêu
Mấy bữa làng trên nâng bát phở
Vài hôm xóm dưới tặng nong điều
Quanh năm góp mãi tình dư dả
Tất cả ninh nhừ chẳng để thiu

Hoàng Giao
18/04/2016




KHỔ RỒI!


Bác Thoại từ lâu khổ cũng nhiều
Nàng Van dẫu biết, hẹn hò yêu
Trong nhà sẵn phấn thường hay điệu
Giữa phố đông người lại khỏe kiêu
Dũa vận làm thơ đà lắm kiểu
Mài câu gợi cảm khéo ra điều
Bà phê: cấm vận, ôi phiền nhiễu
Tội cái "chân" tình vẫn để thiu!


KIỀN ĐỨC - 18/04/16

vancali96
19-04-2016, 09:35 AM
[CENTER]NGỌNG HAY NÓI

Lưỡi ngọng trời sinh ả nói nhiều
Ra đường lại khoái giảng tình yêu
Dàn loa giữa xóm không buồn mở
Nhóm nhạc trên phường cũng nản kiêu
Lão Cổ thầm van rằng bớt chuyện
Thầy Sinh nhẹ bảo chớ thêm điều
Em còn lắm miệng thì anh bỏ
Ráng giữ thân mình phận hẩm thiu

Quốc Quyền




DƯ DẢ

Hồng Thoại Van Ca họa đã nhiều
Coi chừng vạn kẻ nhớ thầm yêu
Hồn nhiên thiếp xướng vần thơ diệu
Sảng khoái anh hòa ngọn bút kiêu
Mấy bữa làng trên nâng bát phở
Vài hôm xóm dưới tặng nong điều
Quanh năm góp mãi tình dư dả
Tất cả ninh nhừ chẳng để thiu

Hoàng Giao
18/04/2016



KHỔ RỒI!


Bác Thoại từ lâu khổ cũng nhiều
Nàng Van dẫu biết, hẹn hò yêu
Trong nhà sẵn phấn thường hay điệu
Giữa phố đông người lại khỏe kiêu
Dũa vận làm thơ đà lắm kiểu
Mài câu gợi cảm khéo ra điều
Bà phê: cấm vận, ôi phiền nhiễu
Tội cái "chân" tình vẫn để thiu!

KIỀN ĐỨC - 18/04/16

Cảm tạ

Cảm tạ hiền huynh quí tỷ nhiều
Diễn Đàn Thi Hữu thắm lời yêu
Bỏ qua mấy lúc to mồm gáy
Tha thứ bao lần lớn giọng kiêu
Bởi tại người non cay đắng sự
Cùng như trẻ dại dối gian điều
Dù cho mạng ảo nhiều tri kỷ
Mới xướng họa liền … hỏng sợ thiu

Vancali 4.18.16

http://oi63.tinypic.com/2hre2on.jpg

Quốc Quyền
19-04-2016, 10:18 AM
Cảm tạ

Cảm tạ hiền huynh quí tỷ nhiều
Diễn Đàn Thi Hữu thắm lời yêu
Bỏ qua mấy lúc to mồm gáy
Tha thứ bao lần lớn giọng kiêu
Bởi tại người non cay đắng sự
Cùng như trẻ dại dối gian điều
Dù cho mạng ảo nhiều tri kỷ
Mới xướng họa liền … hỏng sợ thiu

Vancali 4.18.16

http://oi63.tinypic.com/2hre2on.jpg


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/VAN%201_zpsrn88ltqc.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/VAN%201_zpsrn88ltqc.jpg.html)
NÀNG VAN

Dễ tánh nàng Van chẳng giận nhiều
Bao chàng đắm mộng tỏ bày yêu
Thầy Sinh quá nịnh nên người chảnh
Lão Thoại luôn kèm ấy ả kiêu
Tức cảnh Hoàng Giao vào vẽ chuyện
Bầm gan gã Thế chọt gây điều
Ngày năm bảy bận thơ hòa réo
Gọt đẽo câu từ đếch bỏ thiu
Quốc Quyền

HỒNG THOẠI
19-04-2016, 11:55 AM
KHỔ RỒI!


Bác Thoại từ lâu khổ cũng nhiều
Nàng Van dẫu biết, hẹn hò yêu
Trong nhà sẵn phấn thường hay điệu
Giữa phố đông người lại khỏe kiêu
Dũa vận làm thơ đà lắm kiểu
Mài câu gợi cảm khéo ra điều
Bà phê: cấm vận, ôi phiền nhiễu
Tội cái "chân" tình vẫn để thiu!


KIỀN ĐỨC - 18/04/16




SẾP ĐỨC
( Họa vui )

Sếp Đức thời trai lịch lãm nhiều
Bi chừ thấm mệt cái trò yêu
Chân dài liếc mắt ngài chê: - Điệu!
Váy ngắn đưa tình cụ quở: - Kiêu!
Chỉ mộ nàng nao vàng phủ chiếu
Rồi mê những ả ngọc căng điều
Cơm nhà dọn sẵn theo thời biểu
Túc tắc ba lần... hổng kịp thiu!
HỒNG THOẠI 19.4.16

HỒNG THOẠI
19-04-2016, 12:13 PM
https://fbcdn-photos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-0/p235x350/13007282_614948918662853_7348169349485479544_n.jpg ?oh=2bc9f91ab9caaf8fe221f177ee69d161&oe=57822192&__gda__=1471869312_754ade825c3b0acd171b7fce6366bed b

NẮNG ÂN TÌNH

GIỮA sắc hương này dệt mộng xa
TRỜI in dấu cảnh nước non nhà
ĐỎ tươi phượng vĩ rung rinh cánh
TÍM ngát tử đằng lộng lẫy hoa
MÂY đắm trên dòng yêu sóng bạc
CHIỀU say đỉnh núi nhuộm dương tà
LỘNG cung đàn trỗi đôi bờ hẹn
ĐỂ NẮNG ÂN TÌNH CỨ TRẢI RA

Hoàng Giao
15/04/2016



http://s21.postimg.org/ybowzjqyf/Loi_hen.jpg




ĐÊM TRĂNG

ĐÊM vừa bịn rịn tiễn chiều xa
ĐÃ miệt mài dâng nỗi nhớ nhà
BỦA chặt tâm hồn trơ trụi lá
GIĂNG đầy ánh mắt lạc loài hoa
MỜ câm cảnh sắc nhòa hương lạ
NHẠT thếch vần thơ oải bút tà
BÓNG tối âm thầm loang mọi ngã
TRĂNG HUYỀN YỂU ĐIỆU LÓ MÌNH RA.
HỒNG THOẠI 19.4.16

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
20-04-2016, 06:18 PM
CỐC VŨ

Cốc vũ mưa rào đẩy hạn xa
Làng quê mát mẻ tận muôn nhà
Hồ ao cá quẫy tung bờ dậu
Ruộng rẫy cây trồng nở sắc hoa
Lỡ vụ nghề nông cày trỉa cấy
Hoài hơi lũ trẻ nghịch chơi òa
Bây giờ chắc hẳn người không giận
Cảm nghĩ ơn trời độ chúng ta./.

TXS 18/04/2016





HY VỌNG XANH NGỜI


Nắng đổ chan hòa mọi chỗ xa
Đầm sông cạn nứt, lửa hơ nhà
Tơi bời rễ cội, khô vàng lá
Rệu rã cây cành cháy đỏ hoa...
Hạ hứa vàng nây cành trĩu cả
Mùa cho lớn đẫy nụ bung òa
Ơn Trời chẳng nỡ quên đời cạn
Hạn lắm sang ngày thỏa mãn ta!


KIỀN ĐỨC - 20/04/16

hoanggiao
20-04-2016, 06:20 PM
PHÊ BÌNH

Dềnh dàng dăm dãy dập dìu dê
Vớt vát vài ve vội vã về
Tanh tỏa tứ tung tui tởm - tế!
Chua chèn chả chớt chúng chào - chê!
Thương thằng thủ thạp thò thau thế
Kiếu kẻ kè kim kẹp kiếm kề
Lọc lõi láo lường làm lấy lệ
Phô phần phiền phức phố phường phê!
HỒNG THOẠI 26.3.16


PHẠT

Dả dạng dùng dằng dụ dính dê
Vung văn với vợ vãn ve về
Nào năng nỉ nó nơi nường nệ
Chả chán chường chi chỗ chó chê
Thả thế thêm thằng thiên tháp thịnh
Kìm kinh kẹp kẻ két kim kề
Bò bê bưng bít bơm bầu bự
Phạm phải phúc phần phạt phủ phê

Quốc Quyền

http://s24.postimg.org/wnitv18wl/Don_de.jpg




PHẬP PHÈ PHÊ

Dập dìu dóng dả dật dờ dê
Vội vã vi vu vất vưởng về
Tí tởn ti toe tò tẽn tán
Chùng chình chảnh chọe chán chường chê
Đem đề đấu đá đưa đầu đợi
Kéo kiệu ken kê kiếm kẻ kề
Lú lẫn lơi là lơ lửng lượn
Phì phèo phí phởn phập phè phê

Hoàng Giao
20/04/2016

Dạ Cổ Hoài Lang
20-04-2016, 10:02 PM
Số Nghèo

Đã xấu còn thêm tóc bạc nhiều
Số nghèo lẻ bóng chẳng người yêu
Nhà quê mấy ả không màng đến
Phố chợ bao nường lại quá kiêu
Bởi cốt bần hàn thua mọi thứ
Vì thân ít học thiếu muôn điều
Nên đành cố chịu tình câm nín
Tiu nghỉu canh trường … cọng bún thiu

Vancali 4.17.16


NGỌNG HAY NÓI

Lưỡi ngọng trời sinh ả nói nhiều
Ra đường lại khoái giảng tình yêu
Dàn loa giữa xóm không buồn mở
Nhóm nhạc trên phường cũng nản kiêu
Lão Cổ thầm van rằng bớt chuyện
Thầy Sinh nhẹ bảo chớ thêm điều
Em còn lắm miệng thì anh bỏ
Ráng giữ thân mình phận hẩm thiu

Quốc Quyền


SẾP ĐỨC
( Họa vui )

Sếp Đức thời trai lịch lãm nhiều
Bi chừ thấm mệt cái trò yêu
Chân dài liếc mắt ngài chê: - Điệu!
Váy ngắn đưa tình cụ quở: - Kiêu!
Chỉ mộ nàng nao vàng phủ chiếu
Rồi mê những ả ngọc căng điều
Cơm nhà dọn sẵn theo thời biểu
Túc tắc ba lần... hổng kịp thiu!

HỒNG THOẠI 19.4.16


MUA NHÀ

Dạ Cổ mua nhà ngõ Yết Kiêu
Tiền lương mỗi tháng vợ đưa nhiều
Mà ăn sáng chỉ nồi cơm nguội
Hoặc điểm tâm cùng bát thịt thiu
Xế hộp êm ru thời một lẽ
Hồ bơi mát lạnh ấy hai điều
Trưa hè nóng nực cần chi tắm
Đứng giữa sân nhìn cũng đáng yêu !

DCHL

Gió Bụi
21-04-2016, 04:51 AM
MUA NHÀ

Dạ Cổ mua nhà ngõ Yết Kiêu
Tiền lương mỗi tháng vợ đưa nhiều
Mà ăn sáng chỉ nồi cơm nguội
Hoặc điểm tâm cùng bát thịt thiu
Xế hộp êm ru thời một lẽ
Hồ bơi mát lạnh ấy hai điều
Trưa hè nóng nực cần chi tắm
Đứng giữa sân nhìn cũng đáng yêu !

DCHL

http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/yoga.jpg
TẬP YOGA

Yo Ga sếp Quốc tập tành nhiều
Lại vụng về bằng thuở mới yêu
Lúc đứng xòe chân ngờ tượng giả
Khi ngồi bó gối ngỡ chàng kiêu
Xì hơi một thể chừng dăm cách
Thở miệng mà thôi cũng khối điều
Bạn gái trề môi đầu ngúng nguẩy
Quay về kiếm mối kẻo hàng thiu!

Gió Bụi
04202016

Quốc Quyền
21-04-2016, 06:20 AM
CHỐNG THIU

Cứ mỗi lần ăn vợ bỏ nhiều
Cô rằng dưỡng sức để còn yêu
Vì lo bụng đói chàng ưa xỉu
Bởi sợ tay thèm lão khoái kiêu
Hết việc bà hay ngồi nghĩ kiểu
Thừa công chị giỏi tán khơi điều
Nào cơm những thịt cho vào hết
Ngẫm lại như là tủ chống thiu
Quốc Quyền

HỒNG THOẠI
21-04-2016, 12:01 PM
HY VỌNG XANH NGỜI


Nắng đổ chan hòa mọi chỗ xa
Đầm sông cạn nứt, lửa hơ nhà
Tơi bời rễ cội, khô vàng lá
Rệu rã cây cành cháy đỏ hoa...
Hạ hứa vàng nây cành trĩu cả
Mùa cho lớn đẫy nụ bung òa
Ơn Trời chẳng nỡ quên đời cạn
Hạn lắm sang ngày thỏa mãn ta!


KIỀN ĐỨC - 20/04/16








NÓNG!

Đêm ngày nóng nực bủa gần xa
Chỉ muốn loanh quanh trốn ở nhà
Mệt mỏi bao trùm nhòa sắc lá
Bơ phờ vây phủ tái màu hoa
Hoài mong ngọn gió tưng bừng tỏa
Mãi đợi cơn dông mạnh mẽ òa
Cảnh trí dường thêm khô khốc lạ
Ông trời cắc cớ mệt nhoài ta!
HỒNG THOẠI 21.4.16

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
22-04-2016, 07:38 AM
NẮNG ÂN TÌNH

GIỮA sắc hương này dệt mộng xa
TRỜI in dấu cảnh nước non nhà
ĐỎ tươi phượng vĩ rung rinh cánh
TÍM ngát tử đằng lộng lẫy hoa
MÂY đắm trên dòng yêu sóng bạc
CHIỀU say đỉnh núi nhuộm dương tà
LỘNG cung đàn trỗi đôi bờ hẹn
ĐỂ NẮNG ÂN TÌNH CỨ TRẢI RA

Hoàng Giao
15/04/2016

http://s21.postimg.org/ybowzjqyf/Loi_hen.jpg

ĐÊM TRĂNG

ĐÊM vừa bịn rịn tiễn chiều xa
ĐÃ miệt mài dâng nỗi nhớ nhà
BỦA chặt tâm hồn trơ trụi lá
GIĂNG đầy ánh mắt lạc loài hoa
MỜ câm cảnh sắc nhòa hương lạ
NHẠT thếch vần thơ oải bút tà
BÓNG tối âm thầm loang mọi ngã
TRĂNG HUYỀN YỂU ĐIỆU LÓ MÌNH RA.

HỒNG THOẠI 19.4.16



THỦA LÀM EM YÊU THƠ


NÀO khi nồng mặn cuộc tình xa
KẺ lạ người quen cũng một nhà
HẸN buổi tương phùng xuân trổ lá
HÒ câu đối đãi hạ bừng hoa
TRĂNG mời nét nhạc say hồn lả
GIÓ gợi vần thơ vịnh bóng tà
LẠI nhớ thêm nhiều bao kỷ niệm
ĐỂ MÌNH TRANG TRẢI Ý LÒNG RA


KIỀN ĐỨC - 22/04/16

HỒNG THOẠI
22-04-2016, 11:14 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm TÌNH QUÊ của tác giả Hoàng Giao


http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post251767 (http://vnthihuu.net/showthread.php?9809-HO%C3%80NG-GIAO-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn&p=251767&viewfull=1#post251767)


TÌNH QUÊ

Còn mơ hạt nắng hòa sông chảy
Vẫn mộng khu vườn quyện gió lay
Dõi đến làng xưa nương lúa nhỏ
Nhìn sang bến cũ dáng em gầy
Hương thầm giữa đất trao đời hạc
Nghĩa đẹp trong lòng dệt áng mây
Cuộc sống muôn màu nuôi chí thiện
Tình anh gửi trọn ở nơi này.

Hoàng Giao
23/2/2016





13. HOÀI HƯƠNG

Dòng sông kí ức ngọt ngào chảy
Kỉ niệm quê nhà mạnh mẽ lay
Bảng lảng trên đồng hương lúa ngậy
Lom khom trước ngõ dáng me gầy
Bầy chim rỉa cánh ơ hờ sậy
Cánh vạc ru chiều thổn thức mây
Khắc khoải hồn ta dường lửa cháy
Hoài hương đồng vọng xuyến xao này!
HỒNG THOẠI 22.4.16

vancali96
24-04-2016, 10:12 AM
Giao hữu

Giao hữu đường thơ dễ quá à
Đọc bài của bạn kiếm trò pha
Năm vần ý rặn trình bày nhá
Bảy chữ lời tuôn tóm tắt mà
Ngũ độ vo đầu từ lại đến
Liên hoàn nặn óc nghĩa tìm ra
Người nơi đất Bắc tung bài xướng
Kẻ ở trời Nam họa gọi là …

Vancali 4.23.16

http://s31.postimg.org/72d22re3f/Giao_huu.jpg

HỒNG THOẠI
24-04-2016, 12:10 PM
Giao hữu

Giao hữu đường thơ dễ quá à
Đọc bài của bạn kiếm trò pha
Năm vần ý rặn trình bày nhá
Bảy chữ lời tuôn tóm tắt mà
Ngũ độ vo đầu từ lại đến
Liên hoàn nặn óc nghĩa tìm ra
Người nơi đất Bắc tung bài xướng
Kẻ ở trời Nam họa gọi là …

Vancali 4.23.16

http://s31.postimg.org/72d22re3f/Giao_huu.jpg




SAY THƠ

Mần thơ với bạn dễ không à!
Tớ lại điên đầu cũng lắm pha
Phải giữ hài thanh - chua xực nhá!
Cần thêm chuẩn đối - khó xơi mà!
Chong đèn lắm bận nghe hồn rã
Kiếm chữ bao lần toạc não ra
Tác phẩm xong rồi sung sướng lạ
Càng say điếu đổ, oái ăm là...
HỒNG THOẠI 24.4.16

HỒNG THOẠI
24-04-2016, 05:32 PM
NGẪM

NHÂN thế trời sinh há thập toàn
TÀI nào đợi tuổi tiếng đồn loan
THIÊN hà sao tỏ hằng bao lớp
HẠ giới danh thơm biết mấy đoàn
NHIỀU lẽ yên hùng cam sống ẩn
VÔ thời tuấn kiệt chịu nằm oan
KỂ sao cho ngạ ngàn tinh tú
NGHĨA LÍ GÌ TA THỨ HẠNG XOÀNG
Quốc Quyền


AN

CUỘC sống đâu ai vẹn vẽ toàn
ĐỜI dường mõm chó - miệng hằng loan
VUI càng hổng gặp đi thành toán
SƯỚNG lại thường ưa tách khỏi đoàn
ĐẾM khắp gian truân vì tao loạn
ĐONG đầy uất ức bởi hàm oan
BỮA no hạnh phúc thân nào quản
XƯỚNG HỌA TÂM AN NGẪM CHẲNG XOÀNG.
HỒNG THOẠI 24.4.16

vancali96
24-04-2016, 09:12 PM
http://s31.postimg.org/72d22re3f/Giao_huu.jpg


SAY THƠ

Mần thơ với bạn dễ không à!
Tớ lại điên đầu cũng lắm pha
Phải giữ hài thanh - chua xực nhá!
Cần thêm chuẩn đối - khó xơi mà!
Chong đèn lắm bận nghe hồn rã
Kiếm chữ bao lần toạc não ra
Tác phẩm xong rồi sung sướng lạ
Càng say điếu đổ, oái ăm là...
HỒNG THOẠI 24.4.16

Thói quen

Chải tóc quen tay chỉ thế à !
Lấy đường ớt tỏi mắm đem pha
Dưa leo trộn gỏi bà mê nhá
Tép bạc nấu canh ổng thích mà
Mấy bát cơm rau cùng xúm lại
Vài ly rượu đế cứ bưng ra
Cả nhà đoàn tụ quanh bàn gỗ
Bữa tối bình yên thật sự là …

Vancali 4.24.16

http://s31.postimg.org/42tzzztzv/Thoi_quen.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
24-04-2016, 09:58 PM
Giao hữu

Giao hữu đường thơ dễ quá à
Đọc bài của bạn kiếm trò pha
Năm vần ý rặn trình bày nhá
Bảy chữ lời tuôn tóm tắt mà
Ngũ độ vo đầu từ lại đến
Liên hoàn nặn óc nghĩa tìm ra
Người nơi đất Bắc tung bài xướng
Kẻ ở trời Nam họa gọi là …

Vancali 4.23.16

http://s31.postimg.org/72d22re3f/Giao_huu.jpg










SAY THƠ

Mần thơ với bạn dễ không à!
Tớ lại điên đầu cũng lắm pha
Phải giữ hài thanh - chua xực nhá!
Cần thêm chuẩn đối - khó xơi mà!
Chong đèn lắm bận nghe hồn rã
Kiếm chữ bao lần toạc não ra
Tác phẩm xong rồi sung sướng lạ
Càng say điếu đổ, oái ăm là...
HỒNG THOẠI 24.4.16





ĐÊM

Đêm nay vắng bạn tiếng ơi à
Chén rượu mua về đổ nước pha
Laptop không nguồn xui xẻo vậy
Iphone mất nắp rủi ro mà
Khi buồn nhạc đỏ mời không đến
Lúc tủi trăng vàng gọi chẳng ra
Muốn họa thơ cùng bao chiến hữu
Ôi thôi cúp điện chán ghê là ...

DCHL

vancali96
25-04-2016, 07:08 AM
Nhậu sò

“ Lão nhà “ một thuở thích mèo o
Nổi tiếng thường hay nhậu với sò
Thanh thản duyên đời không mấy sợ
An nhàn cuộc sống chẳng hề lo
Khi vui kéo bạn vô vườn quậy
Lúc hứng xăn tay xuống ruộng mò
Lối xóm khen thầm ông trẻ mãi
Vợ mà hoạnh họe kéo mền co

Vancali 4.24.16

http://s31.postimg.org/3rf1mcbcr/Nhau_so.jpg

HỒNG THOẠI
25-04-2016, 07:21 PM
Nhậu sò

“ Lão nhà “ một thuở thích mèo o
Nổi tiếng thường hay nhậu với sò
Thanh thản duyên đời không mấy sợ
An nhàn cuộc sống chẳng hề lo
Khi vui kéo bạn vô vườn quậy
Lúc hứng xăn tay xuống ruộng mò
Lối xóm khen thầm ông trẻ mãi
Vợ mà hoạnh họe kéo mền co

Vancali 4.24.16

http://s31.postimg.org/3rf1mcbcr/Nhau_so.jpg




CO
( Họa vui. Bút tre chấm đường )

Cụ Quốc đêm nằm thấy một o
Kia xinh đẹp đến gạ mua sò
- Bao tiền một rổ nàng cho mó?
- Mấy chục ngàn đồng sếp miễn lo!
Lúc nhúc trên cao đưa mũi cọ
Lô nhô dưới thấp thọc tay mò
Cao trào sảng khoái thì nghe khỏ
Thấy vợ đương nhìn khiến mộng co!
HỒNG THOẠI 25.4.16

vancali96
26-04-2016, 07:50 AM
http://s31.postimg.org/3rf1mcbcr/Nhau_so.jpg

CO
( Họa vui. Bút tre chấm đường )

Cụ Quốc đêm nằm thấy một o
Kia xinh đẹp đến gạ mua sò
- Bao tiền một rổ nàng cho mó?
- Mấy chục ngàn đồng sếp miễn lo!
Lúc nhúc trên cao đưa mũi cọ
Lô nhô dưới thấp thọc tay mò
Cao trào sảng khoái thì nghe khỏ
Thấy vợ đương nhìn khiến mộng co!
HỒNG THOẠI 25.4.16

Mua sò

Cô hàng dáng đẹp đến gần o
Hỏi bán bao nhiêu một ký sò
Nháy mắt nàng cười “ kia “ chớ dọ
Gật đầu lão nói “ ấy “ đừng lo
Sàng qua gắp đũa còn e cọ
Lật lại đưa tay quyến định mò
Thấy bóng an ninh chàng rụt cổ
Lầm bầm lớn tiếng chuyện quanh co

Vancali 4.25.16

http://s31.postimg.org/m0lhemgcb/Mua_so.jpg

HỒNG THOẠI
26-04-2016, 11:21 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=254288#post254288)

NÓN ĐẸP TRĂM NĂM

Nón vẫn trăm năm đẹp biển đời
Nón là ngọn gió giữa trùng khơi
Nón gieo nốt lặng trên bờ cát
Nón vẽ cung vui tận đỉnh trời
Nón vuốt ve đường thơ mấy chữ
Nón ôm ấp ngõ nhạc đôi lời
Nón ru giấc trẻ đêm huyền dịu
Nón kết duyên mình bậu nó ơi ...

DCHL




http://s31.postimg.org/mpnbaus2j/q23.jpg


NÓN

NÓN mang vẻ đẹp hiến cho đời
NÓN thỏa thuê làm nghệ thuật khơi
NÓN điểm màu duyên tôn nữ giới
NÓN xoay ánh mắt ngưỡng mây trời
NÓN chăm chỉ múa mừng khai hội
NÓN dịu dàng che nói hộ lời
NÓN ủ niềm riêng: Em mãi đợi
NÓN hoài chung thủy bạn lòng ơi!
HỒNG THOẠI 26.4.16

hoanggiao
26-04-2016, 05:23 PM
http://tapchisonghuong.com.vn/uploads/news/size500/news11/5/mot_lua_-_soha_thong_tin-10432.jpg
http://hoilamnghiep-pto.com/userfiles/assets/IMG_3526.jpg

CẢNH QUÊ

Ngọn suối trên đồi trong trẻo chảy
Hàng thông dưới núi rộn ràng lay
Vàng tươi ruộng lúa xòa bông trĩu
Tím thẫm hàng xoan tỏa ngõ gầy
Nhớ lắm đường quen từng rặng liễu
Thương nhiều mắt thắm mỗi chiều mây
Nồi cơm bếp lửa hồng môi bạn
Sáo thổi niềm vui giữa xóm này

Hoàng Giao
26/04/2016

Cảm ơn các quý thi hữu đã tâm huyết họa bài TÌNH QUÊ của HG.
Mỗi một chúng ta đều có một miền quê yêu dấu mà khi xa nó ta luôn nhớ về

Dạ Cổ Hoài Lang
28-04-2016, 12:15 AM
NÓN

NÓN mang vẻ đẹp hiến cho đời
NÓN thỏa thuê làm nghệ thuật khơi
NÓN điểm màu duyên tôn nữ giới
NÓN xoay ánh mắt ngưỡng mây trời
NÓN chăm chỉ múa mừng khai hội
NÓN dịu dàng che nói hộ lời
NÓN ủ niềm riêng: Em mãi đợi
NÓN hoài chung thủy bạn lòng ơi!
HỒNG THOẠI 26.4.16



https://s32.postimg.org/toxslevdh/image.jpg



CÁ

Cá chết ai vô trả nợ đời
Cá thầm kể chuyện lúc ra khơi
Cá nghe thuốc độc hòa trong nước
Cá thấy người ta đứng giữa trời
Cá chép nhiều con chưa đẻ lãi
Cá hô mấy chú đã sinh lời
Cá đau xót bởi tim nghèn nghẹn
Cá dạt ven bờ khổ quá ơi !

DCHL

vancali96
28-04-2016, 08:19 AM
https://s32.postimg.org/toxslevdh/image.jpg



CÁ

Cá chết ai vô trả nợ đời
Cá thầm kể chuyện lúc ra khơi
Cá nghe thuốc độc hòa trong nước
Cá thấy người ta đứng giữa trời
Cá chép nhiều con chưa đẻ lãi
Cá hô mấy chú đã sinh lời
Cá đau xót bởi tim nghèn nghẹn
Cá dạt ven bờ khổ quá ơi !

DCHL

Hội đoàn ơi !

Hội sao chẳng thấy mặc trò đời
Hội cá môi trường duyệt biển khơi
Hội bảo vệ tài nguyên biệt dấu
Hội chăm lo sức khỏe đâu trời
Hội thanh niên hỏng ra thông cáo
Hội phụ nữ không nói một lời
Hội rất nhiều như rùa rút cổ
Hội đoàn lên tiếng … hội đoàn ơi !

Vancali 4.27.16


http://s32.postimg.org/y7p8puncl/Hoi_doan_oi.jpg

HỒNG THOẠI
28-04-2016, 12:04 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=254525#post254525)
CÁI QUẠT

Nóng dữ ta ngồi mở quạt chơi
Cầm tay vẫy nhẹ sướng thân đời
Mười que chọc thẳng xòe ba góc
Một lỗ xâu liền ẩn bốn đôi
Vỗ bụng rung đùi nghe gió thổi
Sờ râu nắn ngực mỉm môi cười
Trong nhà trước ngõ đều vui vẻ
Giữ nó bên mình thảy nhẹ vơi./.

TXS 27/04/2016



QUẠT GIẤY MUÔN NĂM!

Hôm nào quá nực chẳng buồn chơi
Quạt giấy xòe ra cũng sướng đời
Vợ phẩy chồng thiu vui trọn tối
Vai kề má dựa mát tròn đôi
Gia đình hạnh phúc tưng bừng khởi
Tổ ấm tình yêu rạng rỡ cười
Ngẫm tựa như tiên về hạ giới
Chiêu này tiền điện lại còn vơi.
HỒNG THOẠI 28.4.16

HỒNG THOẠI
28-04-2016, 12:16 PM
http://img.photobucket.com/albums/v136/v_nguyenanh/b2a.jpg


LẠC BẾN

Thuyền tình ngỡ cập bến yêu thương
Chút vụng về nao để lệch đường
Bổi hổi lìa nhau mờ mịt hướng
Bơ phờ trở gót lạnh lùng phương
Nghe câu ví dặm cồn khiên cưỡng
Nhặt cánh phù dung ngẫm đoạn trường
Vật vã trong chiều con én lượn
Ai còn khắc khoải giữa mù sương...
HỒNG THOẠI 28.4.16

Tran Xuan Sinh
28-04-2016, 07:49 PM
QUẠT GIẤY MUÔN NĂM!


Hôm nào quá nực chẳng buồn chơi
Quạt giấy xòe ra cũng sướng đời
Vợ phẩy chồng thiu vui trọn tối
Vai kề má dựa mát tròn đôi
Gia đình hạnh phúc tưng bừng khởi
Tổ ấm tình yêu rạng rỡ cười
Ngẫm tựa như tiên về hạ giới
Chiêu này tiền điện lại còn vơi.


HỒNG THOẠI 28.4.16


TẬP VẼ QUẠT

Trông người vẽ quạt thử mần chơi
Bút vẫy màu tô đẹp cảnh đời
Loại phẩm pha đều be mỗi gói
Hoa cành chỉ rõ nét từng đôi
Vài câu chữ viết bài thơ đợi
Mấy chỗ hình in vẻ mặt cười
Bạn hữu ai cần xin gửi tới
Tâm lòng ít ỏi nghĩa đầy vơi./.

TXS 28/04/2016

hoanggiao
28-04-2016, 08:21 PM
http://img.photobucket.com/albums/v136/v_nguyenanh/b2a.jpg


LẠC BẾN

Thuyền tình ngỡ cập bến yêu thương
Chút vụng về nao để lệch đường
Bổi hổi lìa nhau mờ mịt hướng
Bơ phờ trở gót lạnh lùng phương
Nghe câu ví dặm cồn khiên cưỡng
Nhặt cánh phù dung ngẫm đoạn trường
Vật vã trong chiều con én lượn
Ai còn khắc khoải giữa mù sương...
HỒNG THOẠI 28.4.16

BAO NGÀY...

Bao ngày khắc khoải một tình thương
Mải miết bôn ba những chặng đường
Đến nhận vinh quang hồn hậu tướng
Mang về phú quý rộn ràng phương
Cần lao bước tới đời xanh mượt
Nhẫn nại vươn lên phúc thọ trường
Trăm sông đã lội nay ngồi hưởng
Nhớ thủa ban đầu tóc phủ sương

Hoàng Giao

Dạ Cổ Hoài Lang
28-04-2016, 09:45 PM
http://img.photobucket.com/albums/v136/v_nguyenanh/b2a.jpg


LẠC BẾN

Thuyền tình ngỡ cập bến yêu thương
Chút vụng về nao để lệch đường
Bổi hổi lìa nhau mờ mịt hướng
Bơ phờ trở gót lạnh lùng phương
Nghe câu ví dặm cồn khiên cưỡng
Nhặt cánh phù dung ngẫm đoạn trường
Vật vã trong chiều con én lượn
Ai còn khắc khoải giữa mù sương...
HỒNG THOẠI 28.4.16



BAO NGÀY...

Bao ngày khắc khoải một tình thương
Mải miết bôn ba những chặng đường
Đến nhận vinh quang hồn hậu tướng
Mang về phú quý rộn ràng phương
Cần lao bước tới đời xanh mượt
Nhẫn nại vươn lên phúc thọ trường
Trăm sông đã lội nay ngồi hưởng
Nhớ thủa ban đầu tóc phủ sương

Hoàng Giao



https://s32.postimg.org/bf93rnb9h/DDDD.jpg



TÌNH LỠ

Cách biệt muôn trùng vẫn nhớ thương
Vì sao chẳng thể bước chung đường
Bài thơ đỏ ý thơ Xuân Diệu
Nốt nhạc xanh lời nhạc Trúc Phương
Phượng vỹ cô đơn ngày tới lớp
Hoàng hôn lẻ bóng buổi tan trường
Hồn tôi vỡ nát trăm nghìn mảnh
Cảm nhận tim đời bạc tuyết sương.

DCHL

vancali96
29-04-2016, 07:34 AM
http://img.photobucket.com/albums/v136/v_nguyenanh/b2a.jpg


LẠC BẾN

Thuyền tình ngỡ cập bến yêu thương
Chút vụng về nao để lệch đường
Bổi hổi lìa nhau mờ mịt hướng
Bơ phờ trở gót lạnh lùng phương
Nghe câu ví dặm cồn khiên cưỡng
Nhặt cánh phù dung ngẫm đoạn trường
Vật vã trong chiều con én lượn
Ai còn khắc khoải giữa mù sương...
HỒNG THOẠI 28.4.16



BAO NGÀY...

Bao ngày khắc khoải một tình thương
Mải miết bôn ba những chặng đường
Đến nhận vinh quang hồn hậu tướng
Mang về phú quý rộn ràng phương
Cần lao bước tới đời xanh mượt
Nhẫn nại vươn lên phúc thọ trường
Trăm sông đã lội nay ngồi hưởng
Nhớ thủa ban đầu tóc phủ sương

Hoàng Giao


https://s32.postimg.org/bf93rnb9h/DDDD.jpg



TÌNH LỠ

Cách biệt muôn trùng vẫn nhớ thương
Vì sao chẳng thể bước chung đường
Bài thơ đỏ ý thơ Xuân Diệu
Nốt nhạc xanh lời nhạc Trúc Phương
Phượng vỹ cô đơn ngày tới lớp
Hoàng hôn lẻ bóng buổi tan trường
Hồn tôi vỡ nát trăm nghìn mảnh
Cảm nhận tim đời bạc tuyết sương.

DCHL

http://s32.postimg.org/dgcbtkn2t/Tho_duong.jpg

Tran Xuan Sinh
29-04-2016, 11:09 AM
LẠC BẾN

Thuyền tình ngỡ cập bến yêu thương
Chút vụng về nao để lệch đường
Bổi hổi lìa nhau mờ mịt hướng
Bơ phờ trở gót lạnh lùng phương
Nghe câu ví dặm cồn khiên cưỡng
Nhặt cánh phù dung ngẫm đoạn trường
Vật vã trong chiều con én lượn
Ai còn khắc khoải giữa mù sương...

HỒNG THOẠI 28.4.16

http://s32.postimg.org/dgcbtkn2t/Tho_duong.jpg[/CENTER][/B]

NHẬN RÕ DÂN MÌNH

Nhận rõ dân mình khổ mới thương
Đồ ăn nhiễm bẩn tại bao đường
Rau màu thuốc độc phun mười hướng
Thịt cá mùi hôi ở bốn phương
Phá hoại mầm sinh đầy số lượng
Làm lơ cảnh ngộ xấu môi trường
Lời qua tiếng lại nhiều không tưởng
Vẫn mộng đêm dài giải gió sương./.

TXS 29/04/2016

TruongVu
29-04-2016, 03:15 PM
http://img.photobucket.com/albums/v136/v_nguyenanh/b2a.jpg


LẠC BẾN

Thuyền tình ngỡ cập bến yêu thương
Chút vụng về nao để lệch đường
Bổi hổi lìa nhau mờ mịt hướng
Bơ phờ trở gót lạnh lùng phương
Nghe câu ví dặm cồn khiên cưỡng
Nhặt cánh phù dung ngẫm đoạn trường
Vật vã trong chiều con én lượn
Ai còn khắc khoải giữa mù sương...
HỒNG THOẠI 28.4.16



VỀ ĐÂU


Giăng đầy nước mắt hỡi người thương
Giấc mộng Nam Kha khéo vẹn đường
Cảnh vật hoe vàng rơi rớt lá
Khung trời tím biếc chập chờn phương
Trông dường mặt nước dài khuôn trượng
Ngẫm thể lòng ta vững lập trường
Quẩy gánh tang bồng quên một thủa
Quay đầu bỗng thấy mịt mờ sương .

29-4-2016
TruongVu

HỒNG THOẠI
30-04-2016, 06:43 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Quốc Quyền http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=254760#post254760)

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ca11_zpshkbyepkf.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/ca11_zpshkbyepkf.jpg.html)

BIỂN

Biển nhớ thuyền câu lại khóc thầm
Biển buồn thế sự mấy thằng câm
Biển đau bờ cõi bầy lang xéo
Biển hận giang sơn lũ sói gầm
Biển ghét bao loài quên trách nhiệm
Biển thù những kẻ bán lương tâm
Biển thương biết mấy dân tình khổ
Biển sợ rồi đây bệnh ủ mầm

Quốc Quyền




BIA

Bia để người xem tự hiểu thầm
Bia hài lắm tội dẫu rằng câm
Bia đời chẳng kém chân voi giẫm
Bia miệng còn hơn tiếng cọp gầm
Bia rủa bao thằng vơ chật lẫm
Bia nguyền những kẻ bị mờ tâm
Bia cầu đất nước vươn nghìn dặm
Bia nỏ mong chi được nảy mầm.
HỒNG THOẠI 30.4.16

Dạ Cổ Hoài Lang
30-04-2016, 10:25 PM
http://s32.postimg.org/r1bdtj2s5/Niem_dau_cua_bien.jpg




SÓNG

Sóng hãy trào dâng chớ lặng thầm
Sóng đừng thiết nữa mối tình câm
Sóng ơi phủ xuống lời than hận
Sóng hỡi gào lên tiếng thét gầm
Sóng nhận chìm ngay thằng ác bá
Sóng lùa đi hết bọn tà tâm
Sóng đưa nhân loại sang miền hứa
Sóng rửa niềm đau sạch giống mầm...

Quốc Quyền




BIA

Bia để người xem tự hiểu thầm
Bia hài lắm tội dẫu rằng câm
Bia đời chẳng kém chân voi giẫm
Bia miệng còn hơn tiếng cọp gầm
Bia rủa bao thằng vơ chật lẫm
Bia nguyền những kẻ bị mờ tâm
Bia cầu đất nước vươn nghìn dặm
Bia nỏ mong chi được nảy mầm.
HỒNG THOẠI 30.4.16



THỊT

Thịt nướng thơm ngon phải nhớ thầm
Thịt gà trộn gỏi mắc gì câm
Thịt treo giữa chợ lao vào cướp
Thịt để ngoài hiên chạy tới gầm
Thịt chẳng ăn do lòng kính phật
Thịt nào đụng bởi dạ thành tâm
Thịt người các cụ đừng băm nhuyễn
Thịt đứa xanh xao khổ mọc mầm.

DCHL

vancali96
01-05-2016, 04:36 AM
SÓNG

Sóng hãy trào dâng chớ lặng thầm
Sóng đừng thiết nữa mối tình câm
Sóng ơi phủ xuống lời than hận
Sóng hỡi gào lên tiếng thét gầm
Sóng nhận chìm ngay thằng ác bá
Sóng lùa đi hết bọn tà tâm
Sóng đưa nhân loại sang miền hứa
Sóng rửa niềm đau sạch giống mầm...

Quốc Quyền

BIA

Bia để người xem tự hiểu thầm
Bia hài lắm tội dẫu rằng câm
Bia đời chẳng kém chân voi giẫm
Bia miệng còn hơn tiếng cọp gầm
Bia rủa bao thằng vơ chật lẫm
Bia nguyền những kẻ bị mờ tâm
Bia cầu đất nước vươn nghìn dặm
Bia nỏ mong chi được nảy mầm.

HỒNG THOẠI 30.4.16


THỊT

Thịt nướng thơm ngon phải nhớ thầm
Thịt gà trộn gỏi mắc gì câm
Thịt treo giữa chợ lao vào cướp
Thịt để ngoài hiên chạy tới gầm
Thịt chẳng ăn do lòng kính phật
Thịt nào đụng bởi dạ thành tâm
Thịt người các cụ đừng băm nhuyễn
Thịt đứa xanh xao khổ mọc mầm.

DCHL

Rượu

Rượu say xuống giọng nhỏ thì thầm
Rượu quá đà rồi lại nín câm
Rượu uống nhiều ly liền chạy mặt
Rượu vô quá chén vội chui gầm
Rượu dâng nghĩa đáp lòng chân thật
Rượu kình ơn đền dạ quyết tâm
Rượu đế xơi hoài nên tổn thọ
Rượu bia nhậu mãi bệnh ươm mầm

Vancali 4.30.16

http://s32.postimg.org/7837wtqj9/Ruou.jpg

Quốc Quyền
01-05-2016, 07:13 AM
BIA

Bia để người xem tự hiểu thầm
Bia hài lắm tội dẫu rằng câm
Bia đời chẳng kém chân voi giẫm
Bia miệng còn hơn tiếng cọp gầm
Bia rủa bao thằng vơ chật lẫm
Bia nguyền những kẻ bị mờ tâm
Bia cầu đất nước vươn nghìn dặm
Bia nỏ mong chi được nảy mầm.

HỒNG THOẠI 30.4.16


THỊT

Thịt nướng thơm ngon phải nhớ thầm
Thịt gà trộn gỏi mắc gì câm
Thịt treo giữa chợ lao vào cướp
Thịt để ngoài hiên chạy tới gầm
Thịt chẳng ăn do lòng kính phật
Thịt nào đụng bởi dạ thành tâm
Thịt người các cụ đừng băm nhuyễn
Thịt đứa xanh xao khổ mọc mầm.

DCHL


Rượu

Rượu say xuống giọng nhỏ thì thầm
Rượu quá đà rồi lại nín câm
Rượu uống nhiều ly liền chạy mặt
Rượu vô quá chén vội chui gầm
Rượu dâng nghĩa đáp lòng chân thật
Rượu kình ơn đền dạ quyết tâm
Rượu đế xơi hoài nên tổn thọ
Rượu bia nhậu mãi bệnh ươm mầm

Vancali 4.30.16

http://s32.postimg.org/7837wtqj9/Ruou.jpg


RƯỢU

Rượu thang Minh Mạng bả khen thầm
Rượu uống xong rồi diễn kịch câm
Rượu bóp tan liền nơi cọp cắm
Rượu xoa buốt hẳn chỗ em gầm
Rượu treo người thấy là sai phẩm
Rượu đãi khách mời ấy thật tâm
Rượu quý cùng nhau ta đối ẩm
Rượu ngon rủ bạn đến khơi mầm
Quốc Quyền

vancali96
01-05-2016, 11:31 PM
Chọn cá

Chọn cá ông à con hỏng ngại
Môi trường Vũng Áng nhìn kinh hãi
Cua tôm nuôi sống ấy khôn ngoan
Sắt thép làm giàu ôi thật dại
Biển cả u sầu sóng lặng thinh
Thuyền câu khốn khó dân thầm vái
Rước voi dày tổ tội khôn lường
Bẩm bạch trời cao lòng khấn lạy

Vancali 5.1.16

http://s32.postimg.org/lt4424jc5/Chon_ca.jpg

Tran Xuan Sinh
02-05-2016, 09:55 AM
Chọn cá

Chọn cá ông à con hỏng ngại
Môi trường Vũng Áng nhìn kinh hãi
Cua tôm nuôi sống ấy khôn ngoan
Sắt thép làm giàu ôi thật dại
Biển cả u sầu sóng lặng thinh
Thuyền câu khốn khó dân thầm vái
Rước voi dày tổ tội khôn lường
Bẩm bạch trời cao lòng khấn lạy.

Vancali 5.1.16



http://s32.postimg.org/lt4424jc5/Chon_ca.jpg



ĐUỔI GIẶC

Môi trường nhiễm bẩn vô cùng ngại
Cá mực bây giờ ăn sợ hãi
Tắm biển người dân thở ngắn dài
Làm thơ bạn hữu lo khôn dại
Trời khuyên tự chủ chớ trông hoài
Đất bảo đồng tâm đừng khấn vái
Cả nước cầm tay đuổi giặc ngoài
Thanh trừ những kẻ ôm chân lạy./.

TXS 02/05/2016

HỒNG THOẠI
04-05-2016, 06:15 AM
Chọn cá

Chọn cá ông à con hỏng ngại
Môi trường Vũng Áng nhìn kinh hãi
Cua tôm nuôi sống ấy khôn ngoan
Sắt thép làm giàu ôi thật dại
Biển cả u sầu sóng lặng thinh
Thuyền câu khốn khó dân thầm vái
Rước voi dày tổ tội khôn lường
Bẩm bạch trời cao lòng khấn lạy

Vancali 5.1.16

http://s32.postimg.org/lt4424jc5/Chon_ca.jpg



MONG

Tắm biển tưng bừng quan nỏ ngại
Rồi ăn cá luộc ngài không hãi
Trấn an dư luận chẳng than dài
Giúp đỡ ngư dân nào kể dại
Thực phẩm dơ hầy lắm kẻ cai
Môi trường bẩn thỉu bao người vái
Mong rằng mọi chuyện sớm công khai
Kẻ xấu khom mình đống cúi lạy.
HỒNG THOẠI 04.5.16

vancali96
04-05-2016, 09:26 AM
Cám treo

Dù cho vóc hạc vẫn hay đèo
Cấm vận nên bà lấy cám treo
Phở quán khen ngon lòng khát vọng
Cơm nhà chê dở dạ làm reo
Vì ham của lạ nên hoài réo
Bởi thích đồ tươi phải cố trèo
Tứ khoái trên đời chưa dứt nợ
Chân dài bám chặt tựa dây leo

Vancali 5.3.16

http://s32.postimg.org/nxda33wyt/Cam_treo_2222.jpg

HỒNG THOẠI
05-05-2016, 11:38 AM
Cám treo

Dù cho vóc hạc vẫn hay đèo
Cấm vận nên bà lấy cám treo
Phở quán khen ngon lòng khát vọng
Cơm nhà chê dở dạ làm reo
Vì ham của lạ nên hoài réo
Bởi thích đồ tươi phải cố trèo
Tứ khoái trên đời chưa dứt nợ
Chân dài bám chặt tựa dây leo

Vancali 5.3.16

http://s32.postimg.org/nxda33wyt/Cam_treo_2222.jpg




VUA LEO NÚI
( Hoán vận )

" Chân dài bám chặt tựa dây leo "
Lão Quốc gò lưng quyết vượt đèo
Nỏ nghĩ chân sưng làm vận héo
Không màng sức kiệt khiến đời treo
Tranh đường đối thủ om sòm ghẹo
Cúi mặt quan anh lặng lẽ trèo
Giữa lúc nghe mình gần thúi hẻo
Ông thời cán đích vợ cuồng reo...
HỒNG THOẠI 05.5.16

Quốc Quyền
05-05-2016, 03:50 PM
http://s32.postimg.org/nxda33wyt/Cam_treo_2222.jpg



VUA LEO NÚI
( Hoán vận )

" Chân dài bám chặt tựa dây leo "
Lão Quốc gò lưng quyết vượt đèo
Nỏ nghĩ chân sưng làm vận héo
Không màng sức kiệt khiến đời treo
Tranh đường đối thủ om sòm ghẹo
Cúi mặt quan anh lặng lẽ trèo
Giữa lúc nghe mình gần thúi hẻo
Ông thời cán đích vợ cuồng reo...
HỒNG THOẠI 05.5.16


LƯỢN BÊN ĐÈO

Tìm vui thả gót lượn bên đèo
Cảnh lộng mây trời giỡn đá treo
Rộn rã triền đê bầy khỉ réo
Om sòm lạch nước lũ chồn reo
Trầy chân dạ khoái cong mình đẽo
Mỏi gối lòng ham ưỡn ngực trèo
Lữ khách qua đường gia chủ ghẹo
Mơ ngày đáo hẹn thỏa tình leo
QQ

Dạ Cổ Hoài Lang
05-05-2016, 09:33 PM
http://s32.postimg.org/nxda33wyt/Cam_treo_2222.jpg



VUA LEO NÚI
( Hoán vận )

" Chân dài bám chặt tựa dây leo "
Lão Quốc gò lưng quyết vượt đèo
Nỏ nghĩ chân sưng làm vận héo
Không màng sức kiệt khiến đời treo
Tranh đường đối thủ om sòm ghẹo
Cúi mặt quan anh lặng lẽ trèo
Giữa lúc nghe mình gần thúi hẻo
Ông thời cán đích vợ cuồng reo...

HỒNG THOẠI 05.5.16



LƯỢN BÊN ĐÈO

Tìm vui thả gót lượn bên đèo
Cảnh lộng mây trời giỡn đá treo
Rộn rã triền đê bầy khỉ réo
Om sòm lạch nước lũ chồn reo
Trầy chân dạ khoái cong mình đẽo
Mỏi gối lòng ham ưỡn ngực trèo
Lữ khách qua đường gia chủ ghẹo
Mơ ngày đáo hẹn thỏa tình leo.

QQ




KHỔ VÌ YÊU

Cảm xúc đôi khi cứ tuột đèo
Cho dù giáp trận cũng hò reo
Làng trên gã nọ tay thì nghéo
Xóm dưới ông kia cẳng lại trèo
Ghệ thắm đêm ngày hăng hái đẽo
Bồ giòn sớm tối nhiệt tình leo
Còn ba hột sức nên dùng mẹo
Muốn vợ chung tình phải ráng leo.

DCHL

vancali96
06-05-2016, 10:20 AM
VUA LEO NÚI
( Hoán vận )

" Chân dài bám chặt tựa dây leo "
Lão Quốc gò lưng quyết vượt đèo
Nỏ nghĩ chân sưng làm vận héo
Không màng sức kiệt khiến đời treo
Tranh đường đối thủ om sòm ghẹo
Cúi mặt quan anh lặng lẽ trèo
Giữa lúc nghe mình gần thúi hẻo
Ông thời cán đích vợ cuồng reo...

HỒNG THOẠI 05.5.16



LƯỢN BÊN ĐÈO

Tìm vui thả gót lượn bên đèo
Cảnh lộng mây trời giỡn đá treo
Rộn rã triền đê bầy khỉ réo
Om sòm lạch nước lũ chồn reo
Trầy chân dạ khoái cong mình đẽo
Mỏi gối lòng ham ưỡn ngực trèo
Lữ khách qua đường gia chủ ghẹo
Mơ ngày đáo hẹn thỏa tình leo.

QQ


KHỔ VÌ YÊU

Cảm xúc đôi khi cứ tuột đèo
Cho dù giáp trận cũng hò reo
Làng trên gã nọ tay thì nghéo
Xóm dưới ông kia cẳng lại trèo
Ghệ thắm đêm ngày hăng hái đẽo
Bồ giòn sớm tối nhiệt tình leo
Còn ba hột sức nên dùng mẹo
Muốn vợ chung tình phải ráng leo

DCHL

Đá leo:gn11:

Chuộng cánh hồng xinh lão vượt đèo
Mong rằng có được cửa phòng treo
Khi thời dỗ mộng cho trăng réo
Lúc lại ươm tình để gió reo
Đêm bảy tha hồ vun mặt béo
Ngày ba mặc sức bở hơi trèo
Vườn đào rảo bước hoa tìm ghẹo
Thỏa chí anh hùng quyết đá leo

Vancali 5.5.16

HỒNG THOẠI
06-05-2016, 07:07 PM
Đá leo:gn11:

Chuộng cánh hồng xinh lão vượt đèo
Mong rằng có được cửa phòng treo
Khi thời dỗ mộng cho trăng réo
Lúc lại ươm tình để gió reo
Đêm bảy tha hồ vun mặt béo
Ngày ba mặc sức bở hơi trèo
Vườn đào rảo bước hoa tìm ghẹo
Thỏa chí anh hùng quyết đá leo

Vancali 5.5.16



LEO... CÂY

Cũng bởi nàng Van ngoạn cảnh đèo
Hai chàng ái mộ rủ nhau leo
Ông Quyền lọi cẳng không màng réo
Lão Đức bong gân vẫn quyết trèo
Thấy mặt cho lòng thôi mãi héo
Trông hình để mộng đỡ hoài treo
Bò lên tới đỉnh thời xui xẻo
Chỉ gặp mây hò với núi reo!
HỒNG THOẠI 06.5.16

Dạ Cổ Hoài Lang
06-05-2016, 10:21 PM
Đá Leo

Chuộng cánh hồng xinh lão vượt đèo
Mong rằng có được cửa phòng treo
Khi thời dỗ mộng cho trăng réo
Lúc lại ươm tình để gió reo
Đêm bảy tha hồ vun mặt béo
Ngày ba mặc sức bở hơi trèo
Vườn đào rảo bước hoa tìm ghẹo
Thỏa chí anh hùng quyết đá leo

Vancali 5.5.16



LEO... CÂY

Cũng bởi nàng Van ngoạn cảnh đèo
Hai chàng ái mộ rủ nhau leo
Ông Quyền lọi cẳng không màng réo
Lão Đức bong gân vẫn quyết trèo
Thấy mặt cho lòng thôi mãi héo
Trông hình để mộng đỡ hoài treo
Bò lên tới đỉnh thời xui xẻo
Chỉ gặp mây hò với núi reo !

HỒNG THOẠI 06.5.16




https://s32.postimg.org/svzw1a6yd/7_66724.jpg



CHUYỆN NGÀY XƯA

Bởi lúc xưa anh ngáy dội đèo
Nên giờ bị gậy chẳng thèm reo
Ghen tuông vợ mới cầm dao thẻo
Bực tức bồ vừa biểu chết treo
Ngõ tối chân dài đâu dám ghẹo
Đêm sâu mỹ nữ hết mong trèo
Làm ơn các mợ đừng co kéo
Rủ đến non bồng đá lại leo.

DCHL

vancali96
07-05-2016, 07:30 AM
Lòng mẹ
( Ngũ độ thanh )

Ầu ơ tiếng mẹ dỗ bao ngày
Những mộng con mình xoải cánh bay
Chẳng ngại dầm mưa màng bão lớn
Nào lo dãi nắng mặc đêm dài
Mong rằng sức trẻ tay đầy lộc
Dẫu chịu thân già tóc điểm mây
Hiểu thấu sanh thành ơn phụ mẫu
Vâng lời hiếu thảo lệ sè cay

Vancali 5.6.16

http://s32.postimg.org/69r3u66px/Long_me.jpg

Tran Xuan Sinh
07-05-2016, 09:40 PM
Lòng mẹ
( Ngũ độ thanh )

Ầu ơ tiếng mẹ dỗ bao ngày
Những mộng con mình xoải cánh bay
Chẳng ngại dầm mưa màng bão lớn
Nào lo dãi nắng mặc đêm dài
Mong rằng sức trẻ tay đầy lộc
Dẫu chịu thân già tóc điểm mây
Hiểu thấu sanh thành ơn phụ mẫu
Vâng lời hiếu thảo lệ sè cay.

Vancali 5.6.16


http://s32.postimg.org/69r3u66px/Long_me.jpg


DÁNG MẸ TÔI

Dáng mẹ còm thêm cứ mỗi ngày
Bao đời của hạc vẫn còn bay
Thân cò chỉ nghĩ lòng no ấm
Phận nữ đà lo cảnh đói dài
Xã hội tâm đầy như gió biển
Gia đình bóng cả tựa làn mây
Sinh thành dưỡng dục chưa tròn thảy
Đã phải đôi lần nuốt lệ cay./.

TXS 07/05/2016

vancali96
08-05-2016, 09:30 AM
Hôm nay là ngày May .7 .16 ngày mai là ngày Morther’s day ở USA
Xin kính chúc quí bà mẹ ở Mỹ cùng Việt Nam ngày Morther’s day hạnh phúc bên người thân.

Morther’s day

Morther’s day bạn biết hay không ?
Để sẵn trong tim vạn đóa hồng
Nhớ đến tình người cao tựa núi
Thương về nghĩa mẹ lớn hơn sông
Nuôi con vất vả bày cơm nước
Dưỡng trẻ bôn ba mót lúa đồng
Đỗ đạt thành nhân ơn phụ mẫu
Muôn đời bọn nhỏ mãi ghi công

Vancali 5.7.16

http://s32.postimg.org/gcwxkyqrp/Morther_s_day.jpg

HỒNG THOẠI
08-05-2016, 12:22 PM
Lòng mẹ
( Ngũ độ thanh )

Ầu ơ tiếng mẹ dỗ bao ngày
Những mộng con mình xoải cánh bay
Chẳng ngại dầm mưa màng bão lớn
Nào lo dãi nắng mặc đêm dài
Mong rằng sức trẻ tay đầy lộc
Dẫu chịu thân già tóc điểm mây
Hiểu thấu sanh thành ơn phụ mẫu
Vâng lời hiếu thảo lệ sè cay

Vancali 5.6.16

http://s32.postimg.org/69r3u66px/Long_me.jpg




LÒNG CON

Giã biệt rồi đi chẳng đếm ngày
Chim trời xoải cánh miệt mài bay
Tìm khôn trải phận ngoài sông cái
Nhặt tốt nhoài thân giữa biển dài
Để những niềm thương vùi tận đáy
Cho ngàn nỗi nhớ gởi vào mây
Cầu mong sớm thỏa điều cha dạy
Giũ bỏ ưu phiền mắt mẹ cay.
HỒNG THOẠI 08.5.16

HỒNG THOẠI
08-05-2016, 07:44 PM
Hôm nay là ngày May .7 .16 ngày mai là ngày Morther’s day ở USA
Xin kính chúc quí bà mẹ ở Mỹ cùng Việt Nam ngày Morther’s day hạnh phúc bên người thân.

Morther’s day

Morther’s day bạn biết hay không ?
Để sẵn trong tim vạn đóa hồng
Nhớ đến tình người cao tựa núi
Thương về nghĩa mẹ lớn hơn sông
Nuôi con vất vả bày cơm nước
Dưỡng trẻ bôn ba mót lúa đồng
Đỗ đạt thành nhân ơn phụ mẫu
Muôn đời bọn nhỏ mãi ghi công

Vancali 5.7.16

http://s32.postimg.org/3mrmi3rnp/Morther_s_day.jpg




MẸ ƠI!

Mẹ đã xa rồi tủi hổ không?!
Từ đây chẳng được gắn bông hồng
Hoang mang ngọn cỏ trên đầu sóng
Thấp thỏm con thuyền giữa mặt sông
Để nhớ lời ru xao xuyến võng
Rồi thương cảnh vật hắt hiu đồng
Nơi miền cực lạc nương nhờ bóng
Khấn nguyện ông trời tưởng thưởng công.
HỒNG THOẠI 08.5.16

vancali96
08-05-2016, 08:55 PM
http://s32.postimg.org/gcwxkyqrp/Morther_s_day.jpg

MẸ ƠI!

Mẹ đã xa rồi tủi hổ không?!
Từ đây chẳng được gắn bông hồng
Hoang mang ngọn cỏ trên đầu sóng
Thấp thỏm con thuyền giữa mặt sông
Để nhớ lời ru xao xuyến võng
Rồi thương cảnh vật hắt hiu đồng
Nơi miền cực lạc nương nhờ bóng
Khấn nguyện ông trời tưởng thưởng công.
HỒNG THOẠI 08.5.16

http://s32.postimg.org/uk1t947t1/Morther_s_day_2222.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
08-05-2016, 10:59 PM
http://s32.postimg.org/gcwxkyqrp/Morther_s_day.jpg

MẸ ƠI!

Mẹ đã xa rồi tủi hổ không?!
Từ đây chẳng được gắn bông hồng
Hoang mang ngọn cỏ trên đầu sóng
Thấp thỏm con thuyền giữa mặt sông
Để nhớ lời ru xao xuyến võng
Rồi thương cảnh vật hắt hiu đồng
Nơi miền cực lạc nương nhờ bóng
Khấn nguyện ông trời tưởng thưởng công.
HỒNG THOẠI 08.5.16

http://s32.postimg.org/uk1t947t1/Morther_s_day_2222.jpg




TÌM MẸ

Bây giờ dáng mẹ có còn không ?
Hỡi cái liêu xiêu chốn bụi hồng !
Đón mảnh trăng buồn treo vách núi
Ôm làn gió lạnh thả triền sông
Mâm cơm ngọt sắc cà xanh nụ
Miếng bánh thơm hương lúa đỏ đồng
Mỏi mắt tìm hoài đâu thấy nữa
Khung trời kỷ niệm sáng soi công.

DCHL



https://s32.postimg.org/5dc32gl85/maxresdefault.jpg

vancali96
09-05-2016, 07:02 AM
MẸ ƠI!

Mẹ đã xa rồi tủi hổ không?!
Từ đây chẳng được gắn bông hồng
Hoang mang ngọn cỏ trên đầu sóng
Thấp thỏm con thuyền giữa mặt sông
Để nhớ lời ru xao xuyến võng
Rồi thương cảnh vật hắt hiu đồng
Nơi miền cực lạc nương nhờ bóng
Khấn nguyện ông trời tưởng thưởng công.
HỒNG THOẠI 08.5.16

http://s32.postimg.org/uk1t947t1/Morther_s_day_2222.jpg




TÌM MẸ

Bây giờ dáng mẹ có còn không ?
Hỡi cái liêu xiêu chốn bụi hồng !
Đón mảnh trăng buồn treo vách núi
Ôm làn gió lạnh thả triền sông
Mâm cơm ngọt sắc cà xanh nụ
Miếng bánh thơm hương lúa đỏ đồng
Mỏi mắt tìm hoài đâu thấy nữa
Khung trời kỷ niệm sáng soi công.

DCHL



https://s32.postimg.org/5dc32gl85/maxresdefault.jpg

http://s32.postimg.org/j0cl3zmh1/Nho_me.jpg

TruongVu
09-05-2016, 11:10 AM
http://s32.postimg.org/uk1t947t1/Morther_s_day_2222.jpg




TÌM MẸ

Bây giờ dáng mẹ có còn không ?
Hỡi cái liêu xiêu chốn bụi hồng !
Đón mảnh trăng buồn treo vách núi
Ôm làn gió lạnh thả triền sông
Mâm cơm ngọt sắc cà xanh nụ
Miếng bánh thơm hương lúa đỏ đồng
Mỏi mắt tìm hoài đâu thấy nữa
Khung trời kỷ niệm sáng soi công.

DCHL




https://s32.postimg.org/5dc32gl85/maxresdefault.jpg

http://s32.postimg.org/j0cl3zmh1/Nho_me.jpg



MẸ CỦA CON


Khung trời lộng lẫy mấy tầng không
Bởi mẹ bồng con dưới nắng hồng
Điệu hát ngân nga hòa nốt nhạc
Cung đàn thánh thót quyện dòng sông
Bồng bềnh sóng gợn mênh mông lúa
Dào dạt hương bay bát ngát đồng
Sưởi ấm lời ru nâng cánh võng
Muôn đời trải nghĩa chẳng nề công .


9-5-2016

TruongVu

HỒNG THOẠI
10-05-2016, 04:09 PM
http://i110.photobucket.com/albums/n104/Dan_Star91/fc5b.jpg

BÂNG KHUÂNG

Có nỗi mong manh khẽ cúi chào
Khi nhìn ngọn cỏ dập dềnh chao
Con mèo ngọ nguậy trên cành táo
Cặp bướm loay hoay giữa bụi đào
Bảng lảng mùi hương chờ gió dạo
Âm thầm sợi khói rủ chiều xao
Nghe hồn quạnh quẽ dường hoang đảo
Một thoáng bâng khuâng lặng lẽ trào.
HỒNG THOẠI 10.5.16

Dạ Cổ Hoài Lang
10-05-2016, 10:08 PM
http://i110.photobucket.com/albums/n104/Dan_Star91/fc5b.jpg

BÂNG KHUÂNG

Có nỗi mong manh khẽ cúi chào
Khi nhìn ngọn cỏ dập dềnh chao
Con mèo ngọ nguậy trên cành táo
Cặp bướm loay hoay giữa bụi đào
Bảng lảng mùi hương chờ gió dạo
Âm thầm sợi khói rủ chiều xao
Nghe hồn quạnh quẽ dường hoang đảo
Một thoáng bâng khuâng lặng lẽ trào.

HỒNG THOẠI 10.5.16




https://s32.postimg.org/6x95c4zvp/1_4d876.jpg




CẢNH ĐẸP MIỀN QUÊ

Miền quê cảnh đẹp luyến lưu chào
Sóng vỗ thuyền tình mặt nước chao
Với trẻ chăn trâu nằm gốc gạo
Cùng anh thả lưới nhặt hoa đào
Thom tho chén rượu hồn điên đảo
Ấm áp cung đàn dạ xuyến xao
Tĩnh lặng đêm hè vang tiếng sáo
Lời thơ tá tự ý dâng trào.

DCHL

vancali96
11-05-2016, 08:04 AM
http://i110.photobucket.com/albums/n104/Dan_Star91/fc5b.jpg

BÂNG KHUÂNG

Có nỗi mong manh khẽ cúi chào
Khi nhìn ngọn cỏ dập dềnh chao
Con mèo ngọ nguậy trên cành táo
Cặp bướm loay hoay giữa bụi đào
Bảng lảng mùi hương chờ gió dạo
Âm thầm sợi khói rủ chiều xao
Nghe hồn quạnh quẽ dường hoang đảo
Một thoáng bâng khuâng lặng lẽ trào.
HỒNG THOẠI 10.5.16


https://s32.postimg.org/6x95c4zvp/1_4d876.jpg





CẢNH ĐẸP MIỀN QUÊ

Miền quê cảnh đẹp luyến lưu chào
Sóng vỗ thuyền tình mặt nước chao
Với trẻ chăn trâu nằm gốc gạo
Cùng anh thả lưới nhặt hoa đào
Thom tho chén rượu hồn điên đảo
Ấm áp cung đàn dạ xuyến xao
Tĩnh lặng đêm hè vang tiếng sáo
Lời thơ tá tự ý dâng trào.

DCHL

Hoài hương

Vầng dương lấp ló vẫy tay chào
Nắng nhạt khung trời đợt sóng chao
Đủng đỉnh bầy nai vòng biển đảo
Lang thang lũ bướm lượn vườn đào
Thương mình đất khách lòng nôn náo
Nhớ bạn quê nhà dạ xuyến xao
Đã mấy thu rồi xa xóm đạo
Hoài hương cố quốc lệ dâng trào

Vancali 5.10.16

http://s32.postimg.org/yfnpenmsl/Hoai_huong.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
12-05-2016, 12:18 AM
BÂNG KHUÂNG

Có nỗi mong manh khẽ cúi chào
Khi nhìn ngọn cỏ dập dềnh chao
Con mèo ngọ nguậy trên cành táo
Cặp bướm loay hoay giữa bụi đào
Bảng lảng mùi hương chờ gió dạo
Âm thầm sợi khói rủ chiều xao
Nghe hồn quạnh quẽ dường hoang đảo
Một thoáng bâng khuâng lặng lẽ trào.

HỒNG THOẠI 10.5.16





Hoài Hương

Vầng dương lấp ló vẫy tay chào
Nắng nhạt khung trời đợt sóng chao
Đủng đỉnh bầy nai vòng biển đảo
Lang thang lũ bướm lượn vườn đào
Thương mình đất khách lòng nôn náo
Nhớ bạn quê nhà dạ xuyến xao
Đã mấy thu rồi xa xóm đạo
Hoài hương cố quốc lệ dâng trào.

Vancali 5.10.16




THOẢI MÁI ĐI

Thoải mái đi thôi một tiếng chào
Tuy rằng lúc khổ húp tương chao
Công viên mát lạnh vui thu thảo
Nệm mút êm ru giỡn trúc đào
Xướng họa phần tôi chưa mực ráo
Thi đường phía bạn chẳng lời xao
Bên lề cuộc sống cơm và gạo
Cảm xúc văn chương ắt tự trào.

DCHL

HỒNG THOẠI
12-05-2016, 11:15 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa bài MẸ của tác giả Trường Vũ nhân NGÀY CỦA MẸ 8/5


http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post255082 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=255082&viewfull=1#post255082)


MẸ

Thời xuân vất vả thôi đành chịu
Tuổi hạc lênh đênh vẫn phải gồng
Dãi nắng dầm mưa cùng tiết hạ
Lên rừng xuống biển với ngày đông
Vì chưng giữ phận còn vun đức
Cũng bởi thương con lại kính chồng
Nghĩa cử trời cao huyền diệu mãi
Thu chiều ngả sắc tím dòng sông .

TruongVu





9. MẸ TÔI

Dẫu lắm gian truân điềm tĩnh nhận
Dù bao khổ cực thản nhiên gồng
Nào đâu giận lẫy ngày đơn bóng
Cũng chẳng than phiền nỗi rét đông
Ngôn hạnh đà tròn thơm cội giống
Công dung đã vẹn ngát danh chồng
Gia đình hạnh phúc như hoài vọng
Mẹ mãi êm đềm tựa nước sông.
HỒNG THOẠI 12.5.16

Quốc Quyền
16-05-2016, 08:27 PM
XẾ KHỦNG

Cụ Quốc chưa dùng cũng biết ngon
Hàng cao chất lượng hiếm khi mòn
Sơn nhìn láng mịn dường tôm nõn
Dáng tạo thon mềm tựa gái non
Ghế nệm êm ngồi mui xếp gọn
Chân ga khẽ nhấp máy xoay tròn
Thêm màn hậu mãi chân dài đón
Đã gặp anh nào chẳng muốn con.
HỒNG THOẠI 16.5.16



http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/vo%201_zpsluzh5jas.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/vo%201_zpsluzh5jas.jpg.html)

XE NHÀ

Tính điểm so vòng mợ vẫn ngon
Gần ba dạ lửa chiếu manh mòn
Trông ngoài dáng vẻ hình như mọn
Ngắm ảnh chân giò điệu cũng non
Giấu dỗi êm đềm âm nhỏ gọn
Bày vui rộn rã tiếng thanh tròn
Bao ngày khốn khổ tình luôn trọn
Ấm cửa yên nhà dạy dỗ con
Quốc Quyền 16.5.16

Quốc Quyền
17-05-2016, 05:28 PM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/sieuxe_NT.jpg

LỜI VỢ

Xe này vợ bảo có gì ngon
Sử dụng ngày đêm sắt cũng mòn
Mỗi bận thăm dò ra kiểu mới
Bao lần chấn chỉnh được đồ non
Đừng ham của lạ dù không méo
Cứ bợ hàng quen dẫu chẳng tròn
Vẻ nhoáng bên ngoài trong rỗng ruột
Sao bằng xế cũ chở đầy con.

Gió Bụi
05152016


http://www.wn.com.vn/product_images/f/679/nguoi-dep-va-xe(14)__85343_zoom.jpg

VỢ KHUYÊN

Ông à bỏ tật khoái mồi ngon!
Bóng bẩy ngoài thôi ruột cũ mòn
Bữa sướng chuồn hay tìm củ lạ
Khi buồn bướm lại thử đào non
Vườn ta phải giữ tuy bầu méo
Của họ đừng mơ dẫu mướp tròn
Khốn khổ công trồng sao nỡ phụ
Tan đàn sẻ nghé tội bầy con!
Quốc Quyền


Lời chồng

Ối giời xe rẻ lại còn ngon
“Phuộc nhúng “ êm ru bánh chửa mòn
Mẫu mã đa tình ham lội suối
Dáng hình lãng mạn khoái lên non
Ngày mưa cưỡi xế lòng run động
Tháng hạ rồ ga tiếng nổ tròn
Cứ tậu đem về thiên hạ lé
Ra đường “ bảnh tỏng” với bà con

Vancali 5.16.16

http://s32.postimg.org/k4wyq67th/Loi_chong.jpg


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/IMG_0278.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/IMG_0278.jpg.html)

XẾ CỔ

Xe này cũ rích vậy mà ngon
Đã lội cùng ta khắp nẻo mòn
Bữa đổ xăng đầy phi vạn núi
Hôm cầm lái vững vượt ngàn non
Vào ga tiếng nổ êm chồm ngược
Đổi số vòng bi khẽ chạy tròn
Đúng hạn chu kì đem bảo dưỡng
Lo gì hỏng hóc mệt thằng con

Quốc Quyền 17.5.16

Gió Bụi
18-05-2016, 01:22 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/IMG_0278.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/IMG_0278.jpg.html)

XẾ CỔ

Xe này cũ rích vậy mà ngon
Đã lội cùng ta khắp nẻo mòn
Bữa đổ xăng đầy phi vạn núi
Hôm cầm lái vững vượt ngàn non
Vào ga tiếng nổ êm chồm ngược
Đổi số vòng bi khẽ chạy tròn
Đúng hạn chu kì đem bảo dưỡng
Lo gì hỏng hóc mệt thằng con

Quốc Quyền 17.5.16

http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/xecu3.jpg
MẮT LỆCH

Xế cũ sao nhìn gợi cảm ngon
Đường cong tuyệt mỹ nét đâu mòn
Đôi vòng bánh chuyển căng mầm nõn
Một dãy băng nằm ngửa dáng non
Thả những niềm mơ chiều quyện tím
Lồng bao nỗi ước mộng vo tròn
Khoe mình nũng nịu nghiêng làm vẻ
Bỗng mắt buông tròng lệch nửa con.

Gió Bụi
05162016

vancali96
18-05-2016, 09:53 AM
https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/13231115_1084948371569543_1675342748_n.jpg?oh=a003 26568fb44efe3ff44f5f48662172&oe=573EB1D9

LỜI VỢ

Vợ bảo xe mình vẫn lái ngon
Vì sao ổng cứ mãi chê mòn
Hay là lão khoái hàng chua ngọt
Hoặc giả ông thèm thứ nõn non
Muốn hả mười neo về dưỡng nhọn
Cần ư cặp nhũ tới bơm tròn
Trăm màu đỏ tím tùy nghi chọn
Đẹp hẳn ra liền dẫu mấy con

Quốc Quyền 18.5.16

http://s32.postimg.org/arycq2e4l/Ay_ma_ngon.jpg

Gió Bụi
19-05-2016, 03:02 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/xenha1.jpg

XE NHÀ SẾP THOẠI

Sếp Thoại: xe nhà chở vẫn ngon
Dù sơn đã rỉ nệm da mòn
Lên đồi máy nổ vang ầm ĩ
Xuống bãi bô gào vọng nỉ non
Lắm đỗi mưa về thân quyện bẩn
Nhiều khi nắng đổ mộng ươm tròn
Đêm ngày chẳng ngại dầm sương gió
Để những vui vầy rạng mắt con.

Gió Bụi
05182016

HỒNG THOẠI
19-05-2016, 12:09 PM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/vo%201_zpsluzh5jas.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/vo%201_zpsluzh5jas.jpg.html)

XE NHÀ

Tính điểm so vòng mợ vẫn ngon
Gần ba dạ lửa chiếu manh mòn
Trông ngoài dáng vẻ hình như mọn
Ngắm ảnh chân giò điệu cũng non
Giấu dỗi êm đềm âm nhỏ gọn
Bày vui rộn rã tiếng thanh tròn
Bao ngày khốn khổ tình luôn trọn
Ấm cửa yên nhà dạy dỗ con
Quốc Quyền 16.5.16





VƯỢNG

Ông Quyền số mạng quả là ngon
Chữ đức ngàn năm gặm chẳng mòn
Bởi những niềm vui làm xệ nón
Do đồ sản nghiệp chất tràn non
Say làn vũ khúc gia đình trọn
Trỗi bản tình ca hạnh phúc tròn
Hẳn tại hiền thê đầy sắc nõn
Nên thầy đã rất vượng đường con.
HỒNG THOẠI 19.5.16

hoanggiao
19-05-2016, 08:06 PM
http://genk2.vcmedia.vn/thumb_w/600/N0WoyYblO3QdmZFKPMtKnadHAHTevz/Image/2012/MINHHUY/micro-f07c1.jpg

XE ĐỘC...

Xe này thực sự độc mà ngon
Chạy hết nghìn nơi chẳng thể mòn
Một bánh tung trời len lỏi ngõ
Trăm đường chọn lối hẹn hò non
Chàng trai đắm đuối vòng đua trọn
Cô gái say sưa giấc mộng tròn
Sảng khoái vô cùng tâm trí lực
Cha nào cũng muốn tặng mừng con

Hoàng Giao
19/5/2016

Gió Bụi
20-05-2016, 02:00 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/vo%201_zpsluzh5jas.jpg

VƯỢNG

Ông Quyền số mạng quả là ngon
Chữ đức ngàn năm gặm chẳng mòn
Bởi những niềm vui làm xệ nón
Do đồ sản nghiệp chất tràn non
Say làn vũ khúc gia đình trọn
Trỗi bản tình ca hạnh phúc tròn
Hẳn tại hiền thê đầy sắc nõn
Nên thầy đã rất vượng đường con.
HỒNG THOẠI 19.5.16

http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/so1.jpg
SỢ...

Cụ Quốc bao giờ cũng bảnh ngon
Giầy cao áo thẳng hiệu lâu mòn
Ra đường mặc sức nhìn em nõn
Xuống ruộng tha hồ dẫy cỏ non
Bởi thế xe nhà luôn giữ gọn
Làm sao xế hộp mãi căng tròn
Chân dài gợi cảm không cần nhón
Chỉ sợ hao tiền dưỡng đám con.

Gió Bụi
05192016

Quốc Quyền
20-05-2016, 07:02 AM
VƯỢNG

Ông Quyền số mạng quả là ngon
Chữ đức ngàn năm gặm chẳng mòn
Bởi những niềm vui làm xệ nón
Do đồ sản nghiệp chất tràn non
Say làn vũ khúc gia đình trọn
Trỗi bản tình ca hạnh phúc tròn
Hẳn tại hiền thê đầy sắc nõn
Nên thầy đã rất vượng đường con.
HỒNG THOẠI 19.5.16





http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/so1.jpg
SỢ...

Cụ Quốc bao giờ cũng bảnh ngon
Giầy cao áo thẳng hiệu lâu mòn
Ra đường mặc sức nhìn em nõn
Xuống ruộng tha hồ dẫy cỏ non
Bởi thế xe nhà luôn giữ gọn
Làm sao xế hộp mãi căng tròn
Chân dài gợi cảm không cần nhón
Chỉ sợ hao tiền dưỡng đám con.

Gió Bụi
05192016



SỐ HẺO

Bộ vỏ bên ngoài thấy lão ngon
Ngày đêm nợ réo khổ tâm mòn
To thuyền mẩy sóng nhầu tim mọn
Nhỡ biển vơi triều héo ruột non
Lắm bữa căng đầu danh chửa trọn
Nhiều khi trở giấc mộng chưa tròn
Ông thời lộn cửa buồn không đón
Ngẫm phận sao mà hẻo rứa con


Quốc Quyền 20.5.16

HỒNG THOẠI
20-05-2016, 04:28 PM
SỐ HẺO

Bộ vỏ bên ngoài thấy lão ngon
Ngày đêm nợ réo khổ tâm mòn
To thuyền mẩy sóng nhầu tim mọn
Nhỡ biển vơi triều héo ruột non
Lắm bữa căng đầu danh chửa trọn
Nhiều khi trở giấc mộng chưa tròn
Ông thời lộn cửa buồn không đón
Ngẫm phận sao mà hẻo rứa con


Quốc Quyền 20.5.16




MIỆNG ĂN NÚI LỞ
( Họa vui )

Cụ Gió xơi gì cũng bảo ngon
Nề chi tuổi tác hoặc răng mòn
Không chừa thịt tái cùng da nõn
Nỏ sợ mông già lẫn má non
Những lúc yêu đời ông lủm trọn
Nhiều khi đói dạ lão ôm tròn
Thường xuyên bảo vợ lo làm món
Sạch bách gia tài, khổ lũ con.
HỒNG THOẠI 20.5.16

Quốc Quyền
20-05-2016, 05:22 PM
MIỆNG ĂN NÚI LỞ
( Họa vui )

Cụ Gió xơi gì cũng bảo ngon
Nề chi tuổi tác hoặc răng mòn
Không chừa thịt tái cùng da nõn
Nỏ sợ mông già lẫn má non
Những lúc yêu đời ông lủm trọn
Nhiều khi đói dạ lão ôm tròn
Thường xuyên bảo vợ lo làm món
Sạch bách gia tài, khổ lũ con.
HỒNG THOẠI 20.5.16



SỐ ĐỎ

Số đỏ ông trời đặt chỗ ngon
Nhiều cô chết lặng quả tim mòn
Xuân thời gối khỏe ưng đồ ngọt
Lão đoạn trâu già khoái cỏ non
Lưỡi nói ngang phè không nhỏ mọn
Lời phang thẳng tắp mãi vuông tròn
Vai quàng giỏ bạc người săn đón
Mỗi xứ đôi bà cậu gởi con
QQ 20.5.16

HỒNG THOẠI
20-05-2016, 06:21 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=256096#post256096)

Đa tình Dạ Cổ hoài vương
Trăng treo đỉnh núi thề thương trọn đời
Dù cho vật đổi sao dời
Tình anh vẫn mặn có trời chứng minh

http://s32.postimg.org/v393thr9h/Beo_gai_2222.jpg



NHÁT GÁI
( Họa vui )

Dạ Cổ ngày xưa ham ngắm gái
Nhưng vì nhát vía nên hoài chạy
Nghe nàng hỏi chuyện máu hầu phai
Thấy ẻm kề bên tâm quá hãi
Mặt đỏ tai bừng chịu trốn dài
Tay thừa cẳng quíu đành cua phải
Bi chừ lớn tuổi vẫn còn nai
Bởi thế bà con đừng có ngại.
HỒNG THOẠI 20.5.16

Dạ Cổ Hoài Lang
20-05-2016, 09:58 PM
TIẾC

Van Cà ngẫm uổng thời con gái
Dạ Cổ sang nhà tung cửa chạy
Thấy mặt la làng bởi khó thương
Ngồi bên thét giọng vì kinh hãi
Bây giờ hối hận mình cho trái
Lúc đó làm cao nàng nghĩ phải
Nhớ chuyện ngày xưa lệ chảy dài
Bao lần muốn tỏ nhưng còn ngại

QQ





NHÁT GÁI
( Họa vui )

Dạ Cổ ngày xưa ham ngắm gái
Nhưng vì nhát vía nên hoài chạy
Nghe nàng hỏi chuyện máu hầu phai
Thấy ẻm kề bên tâm quá hãi
Mặt đỏ tai bừng chịu trốn dài
Tay thừa cẳng quíu đành cua phải
Bi chừ lớn tuổi vẫn còn nai
Bởi thế bà con đừng có ngại.

HỒNG THOẠI 20.5.16



http://s32.postimg.org/56dyebnd1/EDRT.png



YẾU KHÔNG RA GIÓ

Bây chừ nói thiệt không ham gái
Lỡ gặp thì sao : ù té chạy !
Sức khỏe hao mòn đẹp hết mê
Tinh thần tuột dốc xinh còn hãi
Chân dài giữa chợ xế đi luôn
Váy ngắn bên đường chân quẹo phải
Cuộc sống sum vầy khúc nhạc thơ
Ăn chơi trác táng đâu mà ngại ?

DCHL

vancali96
21-05-2016, 08:26 PM
CÒN E NGẠI

Van Cà nũng nịu vì thân gái
Những đứa đưa tình sao bỏ chạy
Hãy sống chan hòa để mến thương
Đừng lo chọc nghẹo mà sinh hãi
Đời vui lắm bạn dẫu đường xa
Hạnh đủ nhiều tâm là lẽ phải
Cũng muốn làm quen gửi tặng quà
Nhưng rồi thấp thỏm còn e ngại./.

TXS 20/05/2016



NHÁT GÁI
( Họa vui )

Dạ Cổ ngày xưa ham ngắm gái
Nhưng vì nhát vía nên hoài chạy
Nghe nàng hỏi chuyện máu hầu phai
Thấy ẻm kề bên tâm quá hãi
Mặt đỏ tai bừng chịu trốn dài
Tay thừa cẳng quíu đành cua phải
Bi chừ lớn tuổi vẫn còn nai
Bởi thế bà con đừng có ngại.
HỒNG THOẠI 20.5.16

http://s32.postimg.org/56dyebnd1/EDRT.png



YẾU KHÔNG RA GIÓ

Bây chừ nói thiệt không ham gái
Lỡ gặp thì sao : ù té chạy !
Sức khỏe hao mòn đẹp hết mê
Tinh thần tuột dốc xinh còn hãi
Chân dài giữa chợ xế đi luôn
Váy ngắn bên đường chân quẹo phải
Cuộc sống sum vầy khúc nhạc thơ
Ăn chơi trác táng đâu mà ngại ?

DCHL

Lời mẹ

Mẹ hoài khuyên nhủ con là gái
Ai trổ mòi dê thời né chạy
Thấy kẻ anh hào chớ vội lo
Gặp người lãng tử đừng nên hãi
Đàng hoàng dưới phố lúc nhìn ra
Lịch sự trên đường khi chạm phải
Hãy giữ gương trong mặc tiếng đời
Thị phi đen trắng đừng lo ngại

Vancali 5.21.16

http://s32.postimg.org/sgsbe2yit/Loi_me.jpg

Gió Bụi
22-05-2016, 07:22 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/NEM%20CHA_zpshtoaq2cz.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/NEM%20CHA_zpshtoaq2cz.jpg.html)







CHUYỆN CỎN CON

Gió Bụi khen rằng: ả vẫn ngon
Còn ta thấy những độ cong mòn
Già phơi chục chỗ không nà nõn
Rõ hiện đôi bờ chẳng nớt non
Bão nổi trong lòng năm tháng trọn
Tình đem giữa chợ buổi trăng tròn
Thôi thì cũng được ưng vài món
Dẫu biết đây là chuyện cỏn con./.

TXS 21/05/2016




MỒI NGON

Sang nhà lão Quốc nhậu mồi ngon
Xẻo thịt cầy tơ thớt cũng mòn
Đũa ngọc mâm ngà se chỉ thắm
Ly vàng chén bạc thỏa tình non
Hồn thơ nửa ý khơi chiều rộng
Cõi nhạc vài câu thả tứ tròn
Vạn nỗi u sầu tim vứt bỏ
Khi phần tạp kỹ réo bà con.

DCHL



http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/khoandai2.JPG

KHOẢN ĐÃI

Cụ Quốc tưng bừng đãi lẩu ngon
Lòng vui mở tiệc dẫu hao mòn
Phi hành thái mỏng đầu dê nõn
Ướp sả ngâm mềm lưỡi lợn non
Cổng trước bầu quen hình cũng gọn
Vườn sau mướp lạ vẻ hơi tròn
Chân dài thoải mái tha hồ chọn
Nhỡ có...xin đừng đổ tội con.

Gió Bụi
05212016

HỒNG THOẠI
22-05-2016, 01:20 PM
NHỚ HÈ

Phượng vĩ trên cành nở thắm tươi
Nhớ sao là nhớ thủa xa vời
Ngày ngày đến lớp hò nhau quậy
Tối tối ôn bài kể chuyện vui
Kỉ niệm dâng tràn nghe ảo não
Giờ đây nhắc lại thấy bùi ngùi
Dòng đời ngụp lặn cùng năm tháng
Tóc ngả mầu... theo con nước trôi.

MAIMO


https://lh4.googleusercontent.com/-67MERXHFBSY/VvoFtzzD2pI/AAAAAAAAGlc/ZwDi9e-C8GgCJgpQ_sdtjDdJJBLMzJfMw/s1600/anh-tinh-yeu-hoc-tro-mua-phuong-no.jpg


THỜI ĐI HỌC

Kỉ niệm xuân thì cứ mãi tươi
Dù cho cuộc sống khó khăn vời
Thương hoài lũ bạn bao trò quấy
Nhớ mãi ngôi trường một thuở vui
Ngắm phượng đơm hoa lòng thổn thức
Nghe ve trỗi tiếng dạ ngùi ngùi
Êm đềm biết mấy thời đi học
Giấu kĩ trong hồn chẳng để trôi.
HỒNG THOẠI 22.5.16

vancali96
22-05-2016, 10:27 PM
Vịnh bức dư đồ rách

Có lúc ta bồi chúng bạn coi
Chị em nay hãy tạm tin lời
Dẫu cho tài có cao là thánh
Chưa dễ tay không vá nổi trời
Hồ giấy muốn mua , tiền chẳng sẵn
Non sông đứng ngắm lệ nhường rơi
Việc nhà chung cả ai ai đó
Ai có cùng ta sẽ liệu bồi ?

Tản Đà


Trông về quê mẹ buồn ơi
Vì sao cá chết biển khơi cả bầy
Ai làm tác hại như vầy ?
Im hơi lặng tiếng tội nầy trời soi !

Vùng lên

Hủy hoại môi trường chớ đợi coi
Anh em hãy đứng dậy trao lời
Coi chừng độc tố vào lòng biển
Phản đối khói đen khuất mặt trời
Xác cá trôi bờ thêm oán giận
Con thuyền đậu bến khiến buồn rơi
Dân cần một chính quyền trong sạch
Cả nước vùng lên … bỏ phận bồi !

Vancali 5.22.16

http://s32.postimg.org/5u1ph4ppx/Vung_len.jpg

HỒNG THOẠI
23-05-2016, 11:59 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=256316#post256316)
LƯU TÌNH

Người đâu chửa gặp đã lưu tình
Có lẽ duyên đời ủ mộng xinh
Chữ thả ôn hòa ru chúng bạn
Vần ươm lảnh lót quyện ta mình
Mơ màng giấc điệp thuyền êm chở
Mộng tưởng tâm hồn gió khẽ rinh
Một cõi trời thơ tràn khắp nẻo
Lòng say cứ ngỡ rượu bao bình
Quốc Quyền 22.5.16




MẢNH TÌNH VẮT VAI
( Họa đảo vận )

Chỉ tại vì em kết lão Bình
Anh về kiếm đại ẻm mà rinh
Cô này họ kháo giàu xuyên tỉnh
Ả đó người khen giỏi hết mình
Ấm những ngày đông dù chẳng xịn
No lòng buổi sớm dẫu nào xinh
Thôi thì mọi sự do trời tính
Cũng được như ai có mảnh tình.
HỒNG THOẠI 23.5.16

Dạ Cổ Hoài Lang
23-05-2016, 09:42 PM
MẢNH TÌNH VẮT VAI
( Họa đảo vận )

Chỉ tại vì em kết lão Bình
Anh về kiếm đại ẻm mà rinh
Cô này họ kháo giàu xuyên tỉnh
Ả đó người khen giỏi hết mình
Ấm những ngày đông dù chẳng xịn
No lòng buổi sớm dẫu nào xinh
Thôi thì mọi sự do trời tính
Cũng được như ai có mảnh tình.

HỒNG THOẠI 23.5.16




http://s33.postimg.org/6jp84uojz/234.jpg




CHUYẾN ĐÒ TÌNH

Dòng sông chở nặng chuyến đò tình
Bãi cát ru mềm hạt nắng xinh
Góc phố hàng cây trời xứ bạn
Ao sen bụi chuối cảnh quê mình
Người đi có sợ con ma bắt ?
Kẻ ở còn dè lũ trộm rinh !
Được mấy đồng xu là giấu kỹ
Trong cơn vấn nạn buổi thanh bình ...

DCHL

HỒNG THOẠI
24-05-2016, 11:26 AM
Vịnh bức dư đồ rách

Có lúc ta bồi chúng bạn coi
Chị em nay hãy tạm tin lời
Dẫu cho tài có cao là thánh
Chưa dễ tay không vá nổi trời
Hồ giấy muốn mua , tiền chẳng sẵn
Non sông đứng ngắm lệ nhường rơi
Việc nhà chung cả ai ai đó
Ai có cùng ta sẽ liệu bồi ?

Tản Đà


Trông về quê mẹ buồn ơi
Vì sao cá chết biển khơi cả bầy
Ai làm tác hại như vầy ?
Im hơi lặng tiếng tội nầy trời soi !

Vùng lên

Hủy hoại môi trường chớ đợi coi
Anh em hãy đứng dậy trao lời
Coi chừng độc tố vào lòng biển
Phản đối khói đen khuất mặt trời
Xác cá trôi bờ thêm oán giận
Con thuyền đậu bến khiến buồn rơi
Dân cần một chính quyền trong sạch
Cả nước vùng lên … bỏ phận bồi !

Vancali 5.22.16

http://s32.postimg.org/5u1ph4ppx/Vung_len.jpg



DÀNH CHO KẺ ĐIÊU NGOA

Bọn mày chống mắt để rồi coi
Những kẻ điêu ngoa trí trá lời
Đắm giữa điêu linh vì thượng giới
Chìm trong khổ não bởi ông trời
Ê chề bảy kiếp hang hùm đợi
Nhục nhã muôn trùng suối lệ rơi
Phải biết ngày đêm quỳ hối lỗi
Tu nhân tích đức học vun bồi.
HỒNG THOẠI 24.5.16

vancali96
25-05-2016, 10:07 AM
DÀNH CHO KẺ ĐIÊU NGOA

Bọn mày chống mắt để rồi coi
Những kẻ điêu ngoa trí trá lời
Đắm giữa điêu linh vì thượng giới
Chìm trong khổ não bởi ông trời
Ê chề bảy kiếp hang hùm đợi
Nhục nhã muôn trùng suối lệ rơi
Phải biết ngày đêm quỳ hối lỗi
Tu nhân tích đức học vun bồi.
HỒNG THOẠI 24.5.16


Chuyện đời

Obama đến lắm người coi
Cờ xí tung hô chúc vạn lời
Mừng rỡ Việt Nam thời lạy Phật
U sầu Tàu Khựa cứ than trời
Âm mưu chín khúc đành cho rớt
Thủ đoạn lưỡi bò phải để rơi
Bỏ mất biển Đông buồn lão Tập
Khổ công nạo vét mấy năm bồi

Vancali 5.24.16

http://s33.postimg.org/5k0yos333/Chuyen_doi.jpg

HỒNG THOẠI
25-05-2016, 07:23 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=256400#post256400)
KHI VỢ VẮNG NHÀ

Bả ấy về quê mấy bữa rồi
Trong nhà lủi thủi một mình tôi
Cơm ăn mỗi bận không nồi nấu
Rượu uống từng ly chẳng khách mời
Dẫu muốn vui vầy đang cố chịu
Nhưng nằm ngẫm ngợi lại đành thôi
Nghe lời vợ dặn đừng lo nghĩ
Quả đúng nào ai bảo tớ tồi.

TXS 24/05/2016


http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/An-com1_zpseyhjmpsy.jpg

CHIA SẺ

Từ qua mạng ảo biết nhau rồi
Vợ vắng sao thầy nỏ gọi tôi?
Phụ tiễn cơn sầu - điều chẳng đợi!
Hùn xua nỗi nhớ - kẻ không mời!
Tưng bừng mẩu chuyện - an lòng tới
Rộn rã câu hò - nẫu ruột thôi
Mặc ánh đèn khuya hiu hắt trỗi
Bài thơ nối vận mãi chưa tồi.
HỒNG THOẠI 25.5.16

Dạ Cổ Hoài Lang
25-05-2016, 10:04 PM
KHI VỢ VẮNG NHÀ

Bả ấy về quê mấy bữa rồi
Trong nhà lủi thủi một mình tôi
Cơm ăn mỗi bận không nồi nấu
Rượu uống từng ly chẳng khách mời
Dẫu muốn vui vầy đang cố chịu
Nhưng nằm ngẫm ngợi lại đành thôi
Nghe lời vợ dặn đừng lo nghĩ
Quả đúng nào ai bảo tớ tồi.

TXS 24/05/2016



CHIA SẺ

Từ qua mạng ảo biết nhau rồi
Vợ vắng sao thầy nỏ gọi tôi?
Phụ tiễn cơn sầu - điều chẳng đợi!
Hùn xua nỗi nhớ - kẻ không mời!
Tưng bừng mẩu chuyện - an lòng tới
Rộn rã câu hò - nẫu ruột thôi
Mặc ánh đèn khuya hiu hắt trỗi
Bài thơ nối vận mãi chưa tồi.
HỒNG THOẠI 25.5.16



LẠC QUAN

Vợ vắng nhà lâu cũng chán rồi
Chi bằng ghé họa khúc thơ tôi
Lo gì rượu nhạt chung vừa rót
Với lại trà suông khách đã mời
Chữ nghĩa như tình thương mến vậy
Giàu nghèo tựa chiếc bóng mà thôi
Nay mai nắng đẹp càng trong trẻo
Ngũ độ vùng lên chẳng chút tồi.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
25-05-2016, 11:13 PM
DÀNH CHO KẺ ĐIÊU NGOA

Bọn mày chống mắt để rồi coi
Những kẻ điêu ngoa trí trá lời
Đắm giữa điêu linh vì thượng giới
Chìm trong khổ não bởi ông trời
Ê chề bảy kiếp hang hùm đợi
Nhục nhã muôn trùng suối lệ rơi
Phải biết ngày đêm quỳ hối lỗi
Tu nhân tích đức học vun bồi.
HỒNG THOẠI 24.5.16


Chuyện đời

Obama đến lắm người coi
Cờ xí tung hô chúc vạn lời
Mừng rỡ Việt Nam thời lạy Phật
U sầu Tàu Khựa cứ than trời
Âm mư chín khúc đành cho rớt
Thủ đoạn lưỡi bò phải để rơi
Bỏ mất biển đông buồn lão Tập
Khổ công nạo vét mấy năm bồi

Vancali 5.24.16

http://s33.postimg.org/5k0yos333/Chuyen_doi.jpg





NHIỀU CHUYỆN

Cục đá to đùng xúm lại coi
Bên mua phía bán lỗ hay lời ?
Mưa hoài xám xịt thân cây lúa
Nắng lắm hanh hao đọt cải trời
Giữa chợ thầy trò đang nói nói
Trong nhà bát đũa chợt rơi rơi
Xem ra bởi cứ lo nhiều chuyện
Cuộc sống về sau mới lở bồi.

DCHL

Tran Xuan Sinh
26-05-2016, 10:20 AM
VẮNG VỢ


Vắng vợ vài hôm béo đỏ rồi
Môn xào, củ luộc lót lòng tôi
Gà ngon giết thịt lông lười nhổ
Vịt ngậy hầm măng rượu biếng mời
Nhớ bạn ưa cù nhưng phải nín
Thương dì muốn gọi ấy rằng thôi
Dằn tâm chịu khó ăn gì tạm
Phá lệ người ta lại bảo tồi


QQ 25.05.16


CHIA SẺ


Từ qua mạng ảo biết nhau rồi
Vợ vắng sao thầy nỏ gọi tôi?
Phụ tiễn cơn sầu - điều chẳng đợi!
Hùn xua nỗi nhớ - kẻ không mời!
Tưng bừng mẩu chuyện - an lòng tới
Rộn rã câu hò - nẫu ruột thôi
Mặc ánh đèn khuya hiu hắt trỗi
Bài thơ nối vận mãi chưa tồi.


HỒNG THOẠI 25.5.16



MONG THỨ LỖI

Giờ đây vợ đã trở ra rồi
Lại bảo thương ngài giúp đỡ tôi
Chẳng lẽ nàng hay người bạn tới
Còn không bả biết chuyện ta mời
Làm thơ gửi mạng đâu thèm dỗi
Thả vận gieo vần cũng gắng thôi
Bởi vậy mong rằng tha thứ lỗi
Đừng chê chữ viết dạo ni tồi

TXS 25/05/2016

Gió Bụi
27-05-2016, 03:49 AM
GỬI ÂN TÌNH

Mời nhau chén rượu gửi ân tình
Mặc xác cô nàng dẫu chẳng xinh
Bạn hữu hòa chan nào với bả
Lời thơ xướng họa chỉ đâu mình
Vui vầy cũng đủ không còn quậy
Nũng nịu rồi say ắt phải rinh
Cái nghĩa con người cho thỏa trọn
Cùng chơi thoải mái gọi mươi bình./.

TXS 23/05/2016



MẢNH TÌNH VẮT VAI
( Họa đảo vận )

Chỉ tại vì em kết lão Bình
Anh về kiếm đại ẻm mà rinh
Cô này họ kháo giàu xuyên tỉnh
Ả đó người khen giỏi hết mình
Ấm những ngày đông dù chẳng xịn
No lòng buổi sớm dẫu nào xinh
Thôi thì mọi sự do trời tính
Cũng được như ai có mảnh tình.
HỒNG THOẠI 23.5.16




http://s33.postimg.org/6jp84uojz/234.jpg




CHUYẾN ĐÒ TÌNH

Dòng sông chở nặng chuyến đò tình
Bãi cát ru mềm hạt nắng xinh
Góc phố hàng cây trời xứ bạn
Ao sen bụi chuối cảnh quê mình
Người đi có sợ con ma bắt ?
Kẻ ở còn dè lũ trộm rinh !
Được mấy đồng xu là giấu kỹ
Trong cơn vấn nạn buổi thanh bình ...

DCHL



http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/DDTH.gif

DIỄN ĐÀN THI HỮU

Dạ Cổ ngày đêm kết nghĩa tình
Van Cà tứ dệt thảo vần xinh
Thầy Sinh mõ nguyện lồng vang tiếng
Sếp Thoại đàn khơi biểu diễn mình
Củn ngắn nàng Giao nào ngưỡng chuộng
Chân dài lão Quốc chẳng thèm rinh
Hòa vui bỡn cợt trêu chàng Gió
Nhã nhặn lời trao nỏ bất bình.

Gió Bụi
05262016

HỒNG THOẠI
28-05-2016, 07:20 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=256582#post256582)
http://s33.postimg.org/ijqhhhrqn/maxresdefault.jpg



TỰ KHÚC MÙA HÈ

Cành hoa phượng nở đón ve sầu
Hỏi bức thư tình dạt mãi đâu
Kẻ đã tròn duyên đường tước vị
Người chưa nặng gánh ngõ công hầu
Cung buồn gói lại niềm thương chữ
Cảnh đẹp gom vào nỗi nhớ câu
Nhặt những tàn phai chiều đỏ nắng
Mà nghe nát dạ buổi cơ cầu.

DCHL



http://s33.postimg.org/x38ezx0hr/Phuong_sau.jpg




KIẾP VE SẦU

Đời tôi chịu tiếng: kẻ gieo sầu
Cũng tại lòng người chẳng biết đâu...
Bữa ghét thì kêu: - Tìm chỗ tẩu!
Ngày yêu lại bảo: - Đến đây hầu!
Êm đềm mẹ hát bài ca mẫu
Lặng lẽ cha bày tiết điệu câu
Góp những niềm vui bằng hợp tấu
Suy tôn tháng hạ, dạ luôn cầu.
HỒNG THOẠI 28.5.16

hoanggiao
28-05-2016, 10:37 PM
VÒNG TAY THI HỮU
(Bài họa)

Vòng tay bốn biển giữ ân tình
Thảo chữ gieo vần ngọn bút xinh
Nghĩa đẹp khơi dòng thơ mở lối
Cành tươi khởi sắc nụ vươn mình
Ngày mơ tưởng nỗi tâm đồng chọn
Liễu rủ thương lòng ý hợp rinh
Diễn khúc cùng nhau mừng hạ đỏ
Về đây góp lực giữa thanh bình

Hoàng Giao
28/05/2016

vancali96
29-05-2016, 08:26 AM
Sắc hương

Em sắc hương hoa của một thời
Về vùng đất hứa bướm đùa chơi
Điểm tràn núi thẩm mây liền xới
Phấn tỏa rừng hoang nắng vội mời
Tô thắm nhân gian làm gió gợi
Sơn hồng dương thế để hồn lơi
Chan hòa trái mộng cho người tới
Ngạo chốn nhân gian nở nụ cười

Vancali 5.28.16

Em xin sửa lỗi điệp từ một , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .

http://s33.postimg.org/pv9m7nmvz/Sac_huong_2222.jpg

HỒNG THOẠI
29-05-2016, 11:16 AM
VÒNG TAY THI HỮU
(Bài họa)

Vòng tay bốn biển giữ ân tình
Thảo chữ gieo vần ngọn bút xinh
Nghĩa đẹp khơi dòng thơ mở lối
Cành tươi khởi sắc nụ vươn mình
Ngày mơ tưởng nỗi tâm đồng chọn
Liễu rủ thương lòng ý hợp rinh
Diễn khúc cùng nhau mừng hạ đỏ
Về đây góp lực giữa thanh bình

Hoàng Giao
28/05/2016




CHÂN DUNG THI HỮU

Lão Gió người khen: Ổng nhiệt tình
Môi thường điểm xuyết nụ cười xinh
Làm thơ xướng họa lừng xuyên tỉnh
Gặp cỗ nhào vô đả hết mình
Những việc con nhờ năng nổ tính
Bao điều vợ bảo sẵn sàng rinh
Hiền thê cảm kích liền quy định
Mỗi tối nàng luôn thưởng ngậm bình...
HỒNG THOẠI 29.5.16

Tran Xuan Sinh
29-05-2016, 04:05 PM
Sắc hương

Em sắc hương hoa của một thời
Về vùng đất hứa bướm đùa chơi
Điểm tràn núi thẩm mây liền xới
Phấn tỏa rừng hoang nắng vội mời
Tô thắm nhân gian làm gió gợi
Sơn hồng dương thế để hồn lơi
Chan hòa trái mộng cho người tới
Ngạo chốn nhân gian một nụ cười.

Vancali 5.28.16



http://s33.postimg.org/jcmcsiyov/Sac_huong_2222.jpg


KIỂU TÂN THỜI

Vì em thiếu nữ kiểu tân thời
Lẽ vậy ong vờn khách hỏi chơi
Lắm kẻ tìm hoa tiền vẫn gợi
Nhiều anh kiếm vợ của không mời
Yêu kiều nét giữ luôn chờ đợi
Đẹp đẽ khuôn gìn chẳng muốn lơi
Đã biết tình thương là tại bởi
Lời êm tướng rõ mặt tươi cười./.

TXS 29/05/2016

hoanggiao
29-05-2016, 04:18 PM
CHÂN DUNG THI HỮU

Lão Gió người khen: Ổng nhiệt tình
Môi thường điểm xuyết nụ cười xinh
Làm thơ xướng họa lừng xuyên tỉnh
Gặp cỗ nhào vô đả hết mình
Những việc con nhờ năng nổ tính
Bao điều vợ bảo sẵn sàng rinh
Hiền thê cảm kích liền quy định
Mỗi tối nàng luôn thưởng ngậm bình...
HỒNG THOẠI 29.5.16


SẾP THOẠI
(Họa vui)

Ổng Thoại ngày xưa cũng lắm tình
Dăm nàng óng ả mặn mà xinh
Thương người lội suối theo đường tỉnh
Vượt biển trèo non dãi sức mình
Những buổi mong ngày khuyên đợi tính
Bao lần nhớ bạn bảo về rinh
Thì ra mấy thủa nào như định
Mãi cứ dềnh dang số phận bình

Hoàng Giao
29/05/2016

HỒNG THOẠI
29-05-2016, 04:59 PM
Sắc hương

Em sắc hương hoa của một thời
Về vùng đất hứa bướm đùa chơi
Điểm tràn núi thẩm mây liền xới
Phấn tỏa rừng hoang nắng vội mời
Tô thắm nhân gian làm gió gợi
Sơn hồng dương thế để hồn lơi
Chan hòa trái mộng cho người tới
Ngạo chốn nhân gian một nụ cười

Vancali 5.28.16

http://s33.postimg.org/jcmcsiyov/Sac_huong_2222.jpg




HỒI XUÂN

Dù cho sắc đẹp đã qua thời
Vẫn có bao bà dạn dĩ chơi
Sáng diện thời trang sân vợt tới
Chiều vô quán nhậu quý ông mời
Rượu đổ bia tràn phơi gặp phới
Vai kề má tựa lả hòa lơi
Tan nhà nát cửa luôn chờ đợi
Một kiểu hồi xuân ngán ngẩm cười.
HỒNG THOẠI 29.5.16

vancali96
29-05-2016, 10:07 PM
Sắc hương

Em sắc hương hoa của một thời
Về vùng đất hứa bướm đùa chơi
Điểm tràn núi thẩm mây liền xới
Phấn tỏa rừng hoang nắng vội mời
Tô thắm nhân gian làm gió gợi
Sơn hồng dương thế để hồn lơi
Chan hòa trái mộng cho người tới
Ngạo chốn nhân gian nở nụ cười

Vancali 5.28.16

Em xin sửa lỗi điệp từ một , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .

http://s33.postimg.org/pv9m7nmvz/Sac_huong_2222.jpg

KIỂU TÂN THỜI

Vì em thiếu nữ kiểu tân thời
Lẽ vậy ong vờn khách hỏi chơi
Lắm kẻ tìm hoa tiền vẫn gợi
Nhiều anh kiếm vợ của không mời
Yêu kiều nét giữ luôn chờ đợi
Đẹp đẽ khuôn gìn chẳng muốn lơi
Đã biết tình thương là tại bởi
Lời êm tướng rõ mặt tươi cười./.

TXS 29/05/2016


HỒI XUÂN

Dù cho sắc đẹp đã qua thời
Vẫn có bao bà dạn dĩ chơi
Sáng diện thời trang sân vợt tới
Chiều vô quán nhậu quý ông mời
Rượu đổ bia tràn phơi gặp phới
Vai kề má tựa lả hòa lơi
Tan nhà nát cửa luôn chờ đợi
Một kiểu hồi xuân ngán ngẩm cười.
HỒNG THOẠI 29.5.16


Lạm bàn

Cảm nhận khác nhau của mỗi thời
Xin cùng thi hữu lạm bàn chơi
Khi xưa xuống bếp trai nào gọi
Giờ lại lên xe gái được mời
Trách nhiệm là chồng luôn nghĩ tới
Việc làm của vợ chớ buông lơi
Bình quyền xã hội về hai giới
Hạnh phúc trong tay đẹp tiếng cười

Vancali 5.29.16

http://s33.postimg.org/if3vl1dlr/Lam_ban.jpg

Gió Bụi
30-05-2016, 09:22 PM
http://s33.postimg.org/d7hl52igv/ser.png


VƯỜN THƠ THI HỮU

Vườn thơ bạn hữu ướp men tình
Sếp Cả tung vài chuỗi ngọc xinh
Đãi khách nhà Giao chồng mổ lợn
Bồng em xóm Cổ vợ đau mình
Cô Cà ý vẹn từng đêm cõng
Gã Bụi câu tròn mấy thuở rinh
Thỏa mãn thầy Sinh bày rượu nhắm
Gò đen cụ Quốc gởi dăm bình.

DCHL


CHÂN DUNG THI HỮU

Lão Gió người khen: Ổng nhiệt tình
Môi thường điểm xuyết nụ cười xinh
Làm thơ xướng họa lừng xuyên tỉnh
Gặp cỗ nhào vô đả hết mình
Những việc con nhờ năng nổ tính
Bao điều vợ bảo sẵn sàng rinh
Hiền thê cảm kích liền quy định
Mỗi tối nàng luôn thưởng ngậm bình...
HỒNG THOẠI 29.5.16




SẾP THOẠI
(Họa vui)

Ổng Thoại ngày xưa cũng lắm tình
Dăm nàng óng ả mặn mà xinh
Thương người lội suối theo đường tỉnh
Vượt biển trèo non dãi sức mình
Những buổi mong ngày khuyên đợi tính
Bao lần nhớ bạn bảo về rinh
Thì ra mấy thủa nào như định
Mãi cứ dềnh dang số phận bình

Hoàng Giao
29/05/2016


CHÂN DUNG SẾP CẢ

Cũng bởi hào hoa lại chí tình
Nên nhiều bạn hữu lắm đào xinh
Đờn ca hiểu nhạc thời mang bính
Xướng họa rèn thơ để giữ mình
Khối ả nằm không chờ lão vịnh
Dăm bà ở vậy muốn chàng rinh
Mà do vợ cả cao đường tính
Chỉ sữa nhà thôi cấm mượn bình.

Gió Bụi
5302016

HỒNG THOẠI
31-05-2016, 11:27 AM
SẾP THOẠI
(Họa vui)

Ổng Thoại ngày xưa cũng lắm tình
Dăm nàng óng ả mặn mà xinh
Thương người lội suối theo đường tỉnh
Vượt biển trèo non dãi sức mình
Những buổi mong ngày khuyên đợi tính
Bao lần nhớ bạn bảo về rinh
Thì ra mấy thủa nào như định
Mãi cứ dềnh dang số phận bình

Hoàng Giao
29/05/2016




CHÂN DUNG THI HỮU
( Họa vui )

Rảnh rỗi Hoàng Giao viếng chợ tình
Xem mày ngó mặt những nàng xinh
Cô Hàn dẫu trẻ sao bằng tính?
Ả Mĩ dù cao há đọ mình?
Họ cứ mòn hơi chờ kẻ lĩnh
Ta thì vỡ giọng có chàng rinh
Hằng đêm ngẫm lại: bao hoàn chỉnh!
Mắc cỡ gì không tự thưởng bình?
HỒNG THOẠI 31.5.16

HỒNG THOẠI
31-05-2016, 04:16 PM
CHÂN DUNG THI HỮU
( Họa vui )

Rảnh rỗi Hoàng Giao viếng chợ tình
Xem mày ngó mặt những nàng xinh
Cô Hàn dẫu trẻ sao bằng tính?
Ả Mĩ dù cao há đọ mình?
Họ cứ mòn hơi chờ kẻ lĩnh
Ta thì vỡ giọng có chàng rinh
Hằng đêm ngẫm lại: bao hoàn chỉnh!
Mắc cỡ gì không tự thưởng bình?
HỒNG THOẠI 31.5.16





CHÂN DUNG THI HỮU
( Họa vui )

Lão Quốc thời trai oải dzụ tình
Than rằng hiếm gặp ẻm nào xinh
Đành khăn gói dzọt lên trường tỉnh
Lỡ kiếp này xin ở một mình
Bữa chộ nàng Quyên hồ hởi dính
Đêm dùi bố mẹ sẵn sàng rinh
Bi chừ hí hửng duyên trời định
Mỗi tối ngồi tu trọn cả bình.
HỒNG THOẠI 31.5.16

Quốc Quyền
31-05-2016, 07:55 PM
CHÂN DUNG THI HỮU
( Họa vui )

Lão Quốc thời trai oải dzụ tình
Than rằng hiếm gặp ẻm nào xinh
Đành khăn gói dzọt lên trường tỉnh
Lỡ kiếp này xin ở một mình
Bữa chộ nàng Quyên hồ hởi dính
Đêm dùi bố mẹ sẵn sàng rinh
Bi chừ hí hửng duyên trời định
Mỗi tối ngồi tu trọn cả bình.
HỒNG THOẠI 31.5.16


CHÂN DUNG SẾP THOẠI

Sếp Thoại thời trai ổng diễm tình
Quen toàn ả đẹp dáng gầy xinh
Trường tan dõi bước cô ngoài tỉnh
Lớp bãi dìu chân ghệ của mình
Một khoảng đưa về thôi đã dính
Đôi lần hẹn chở thế là rinh
Nhiều khi rảnh rỗi ông thầm tính
Lộn mãi chàng không thể đếm bình…

Quốc Quyền 31/6/16

hoanggiao
31-05-2016, 10:22 PM
CHÚT TÌNH
(Họa vui)

Lặng lẽ về thăm bởi chút tình
Hoài Lang Gió Bụi tiễn đào xinh
Nàng Van thả mộng dòng soi kính
Sếp Thoại trào mơ liễu ngả mình
Khấp khởi nhiều em tìm đãi nịnh
Mơ màng lắm kẻ lượn chờ rinh
Thầy Sinh rộn rã đêm ngày tính
Mạnh mẽ Quyền say dốc cả bình

Hoàng Giao
31/05/2016

buixuanphuong09
03-06-2016, 07:21 AM
NHỚ NGƯỜI XƯA

Đường phẳng rộng gió mơn man
Bước chân trần du từng ngõ
Đèn đầu tỏ viết vần thơ
Nhớ người xưa rưng mý lệ

Đang vui vẻ bạn đi đâu
Để nặng sầu người ở lại
“Tình thân ái” “Khối đồng tâm”
Phút “Lặng thầm” đời đã tỏ

Vẫn sáng rỡ bóng hình anh
Mảnh đất lành chim về tụ
Hoa thơ nở khắp đó đây
Nắng chan đầy Huê Viên các

Trang Đương luật thu hút người
Xướng họa vui càng sôi nổi
Đường xốc tới chưa phút dừng
Cung đàn rung nhiều thi tứ

Lửa Tứ Trụ cao nhiệt tình
Hệ Điều hành nhiều năng động
Một sức sống đang dâng trào
Lòng nao nao niềm cháy nhớ

Dòng lệ nhỏ mỗi Nguyên Tiêu
Tình Chim Chiều càng sâu đậm.
ÔI nhớ lắm! Vịt Hồng ơi!
Đệ về trời an nước Chúa.

BXP 02.6.2016

Tặng Sếp Cả, gửi chút tâm tư

HỒNG THOẠI
03-06-2016, 12:22 PM
ĐỨT MỐI

Nắng lóe yếu ớt dáng hấp hối
Tiếng dế sướt mướt khóc sớm tối
Nhấp nháy nến chiếu mắt lóng lánh
Quấn quít gió cuốn bước bối rối
Gác vắng luống cuống cố muốn nói
Má thắm háo hức ước áp nối
Chới với khúc hát rót tiếc nuối
Luyến ái khuất dấu xót đứt mối.

Gió Búi
06022016




S.O.S
( Họa vui )

Sếp Gió lắm lúc thấy quá hối
Đám gái bám riết sáng tới tối
Ráng đón tiếp khách chuốc nhức nhối
Muốn đốt cháy hết bớt rắc rối
Lép bép tiếng nói thánh thót xối
Léo nhéo khúc hát chán ngán nối
Tránh cái chết đến ám khắp lối
Quý bác dzớtt giúp lấy ít mối...
HỒNG THOẠI 03.6.16

Quốc Quyền
03-06-2016, 09:15 PM
ĐỨT MỐI

Nắng lóe yếu ớt dáng hấp hối
Tiếng dế sướt mướt khóc sớm tối
Nhấp nháy nến chiếu mắt lóng lánh
Quấn quít gió cuốn bước bối rối
Gác vắng luống cuống cố muốn nói
Má thắm háo hức ước áp nối
Chới với khúc hát rót tiếc nuối
Luyến ái khuất dấu xót đứt mối.

Gió Búi
06022016




S.O.S
( Họa vui )

Sếp Gió lắm lúc thấy quá hối
Đám gái bám riết sáng tới tối
Ráng đón tiếp khách chuốc nhức nhối
Muốn đốt cháy hết bớt rắc rối
Lép bép tiếng nói thánh thót xối
Léo nhéo khúc hát chán ngán nối
Tránh cái chết đến ám khắp lối
Quý bác dzớtt giúp lấy ít mối...
HỒNG THOẠI 03.6.16


THÚI HOẮC

Cá chết thúi hoắc chúng cứ hối
Báo chí viết láo núp bóng tối
Mấy sếp tính toán lớ ngớ chối
Các chú trốn tránh ú ớ rối
Thứ yếu bóng vía éo dám nói
Đứa có trí thức khoái kết nối
Vốn tính quái ác lắm mánh lưới
Hắn vét hết đáy đút lót mối...

QQ 030616

Gió Bụi
04-06-2016, 12:30 AM
ĐỨT MỐI

Nắng lóe yếu ớt dáng hấp hối
Tiếng dế sướt mướt khóc sớm tối
Nhấp nháy nến chiếu mắt lóng lánh
Quấn quít gió cuốn bước bối rối
Gác vắng luống cuống cố muốn nói
Má thắm háo hức ước áp nối
Chới với khúc hát rót tiếc nuối
Luyến ái khuất dấu xót đứt mối.

Gió Búi
06022016




S.O.S
( Họa vui )

Sếp Gió lắm lúc thấy quá hối
Đám gái bám riết sáng tới tối
Ráng đón tiếp khách chuốc nhức nhối
Muốn đốt cháy hết bớt rắc rối
Lép bép tiếng nói thánh thót xối
Léo nhéo khúc hát chán ngán nối
Tránh cái chết đến ám khắp lối
Quý bác dzớtt giúp lấy ít mối...
HỒNG THOẠI 03.6.16




THÚI HOẮC

Cá chết thúi hoắc chúng cứ hối
Báo chí viết láo núp bóng tối
Mấy sếp tính toán lớ ngớ chối
Các chú trốn tránh ú ớ rối
Thứ yếu bóng vía éo dám nói
Đứa có trí thức khoái kết nối
Vốn tính quái ác lắm mánh lưới
Hắn vét hết đáy đút bít mối...

QQ 030616



MẤT MỐI

Sếp nói chớ gấp bác cố hối
Bác khống chế sếp sáng chí tối
Lếu láo bác gán sếp giấu chối
Choáng váng sếp báo bác quấy rối
Sếp thấm thía: bác chúa phán dối
Bác thắc mắc: sếp ắt móc nối
Cá chết mắc mớ tới bác sếp?
Bác xía riết chắc sếp mất mối.

Gió Búi
06032016

Quốc Quyền
04-06-2016, 07:13 AM
MẤT MỐI

Sếp nói chớ gấp bác cố hối
Bác khống chế sếp sáng chí tối
Lếu láo bác gán sếp giấu chối
Choáng váng sếp báo bác quấy rối
Sếp thấm thía: bác chúa phán dối
Bác thắc mắc: sếp ắt móc nối
Cá chết mắc mớ tới bác sếp?
Bác xía riết chắc sếp mất mối.

Gió Búi
06032016




RẮN MỐI

Thuế má đóng góp mấy bác hối
Suốt tháng cá chết đói sáng tối
Thúng lưới úp máng chú bức bối
Túi ví ướp muối cháu rắm rối
Ghế lớn chiếm dấu lú muốn với
Óc bé đắp chiếu cáo thích nối
Chó má thối nát cứ phách lối
Đớp miết béo láng giống rắn mối

QQ 04.06.16

Gió Bụi
05-06-2016, 03:32 AM
http://s33.postimg.org/d7hl52igv/ser.png


VƯỜN THƠ THI HỮU

Vườn thơ bạn hữu ướp men tình
Sếp Cả tung vài chuỗi ngọc xinh
Đãi khách nhà Giao chồng mổ lợn
Bồng em xóm Cổ vợ đau mình
Cô Cà ý vẹn từng đêm cõng
Gã Bụi câu tròn mấy thuở rinh
Thỏa mãn thầy Sinh bày rượu nhắm
Gò đen cụ Quốc gởi dăm bình.

DCHL

CHÂN DUNG THI HỮU

Lão Gió người khen: Ổng nhiệt tình
Môi thường điểm xuyết nụ cười xinh
Làm thơ xướng họa lừng xuyên tỉnh
Gặp cỗ nhào vô đả hết mình
Những việc con nhờ năng nổ tính
Bao điều vợ bảo sẵn sàng rinh
Hiền thê cảm kích liền quy định
Mỗi tối nàng luôn thưởng ngậm bình...
HỒNG THOẠI 29.5.16



CHÂN DUNG SẾP CẢ

Cũng bởi hào hoa lại chí tình
Nên nhiều bạn hữu lắm đào xinh
Đờn ca hiểu nhạc thời mang bính
Xướng họa rèn thơ để giữ mình
Khối ả nằm không chờ lão vịnh
Dăm bà ở vậy muốn chàng rinh
Mà do vợ cả cao đường tính
Chỉ sữa nhà thôi cấm mượn bình.

Gió Bụi
5302016


CHÂN DUNG THI HỮU

Van Cà Dạ Cổ má hồng xinh
Lão Quốc nhìn nghiêng bảo thật tình
Sếp Thoại vần thêu bày rõ nghĩa
Nàng Giao tứ dệt tỏ riêng mình
Âm thầm bác Phượng nào mong hiểu
Lặng lẽ cô Hà chẳng muốn rinh
Mạnh Kỷ cho rằng xem cũng xứng
Thầy Xuân rượu nếp ủ dăm bình.

Gió Bụi
06042016

HỒNG THOẠI
05-06-2016, 11:43 AM
MẤT MỐI

Sếp nói chớ gấp bác cố hối
Bác khống chế sếp sáng chí tối
Lếu láo bác gán sếp giấu chối
Choáng váng sếp báo bác quấy rối
Sếp thấm thía: bác chúa phán dối
Bác thắc mắc: sếp ắt móc nối
Cá chết mắc mớ tới bác sếp?
Bác xía riết chắc sếp mất mối.

Gió Búi
06032016




HÁI NẤM

Mới sớm thức giấc sếp Gió hối:
- Cố gắng xuất phát trước lúc tối!
Xớn xác nhắm mắt khoác áo thối
Luýnh quýnh lấy nón ém tóc rối
Ánh đuốc ấm áp lấp lóa tới
Các bác líu ríu chếnh choáng nối
Ráo riết tám mống kiếm nát lối
Báo cáo chiến tích: sáu nấm mối!
HỒNG THOẠI 05.6.16

hoanggiao
05-06-2016, 03:37 PM
TIẾP MỐI

Có lúc rất khoái gió xoáy hối
Nắng xế rớt xuống tức sắp tối
Chiếc lá tím mướt rớt tiếc nhói
Ánh mắt sáng quắc ngó thích rối
Muốn bác ríu rít cất tiếng nói
Nhớ bến thắm thiết lướt sóng nối
Mấy xóm bức xúc đến phá lối
Ấp úng mới hứa đón tiếp mối

Hoàng Giao
05/06/2016

Tran Xuan Sinh
05-06-2016, 04:53 PM
http://s33.postimg.org/d7hl52igv/ser.png




CHÂN DUNG THI HỮU


Van Cà Dạ Cổ má hồng xinh
Lão Quốc nhìn nghiêng bảo thật tình
Sếp Thoại vần thêu bày rõ nghĩa
Nàng Giao tứ dệt tỏ riêng mình
Âm thầm bác Phượng nào mong hiểu
Lặng lẽ cô Hà chẳng muốn rinh
Mạnh Kỷ cho rằng xem cũng xứng
Thầy Xuân rượu nếp ủ dăm bình.


Gió Bụi
06042016


BẠN THI ĐƯỜNG

Thi Đường bạn hữu thảy đều xinh
Dạ Cổ, Huy Thanh quá nhiệt tình
Bác Phượng, Cô Hà trao ý tớ
Hoàng Giao, Gió Bụi chọn thơ mình
Nàng Van, Xếp Thoại, Ngàn Hoa trải
Mạnh Kỷ, Xuân Đào, vạn giải rinh
Chú Quốc, Anh Toàn chơi ngũ độ
Trần Liêm, Việt Thủy lắm câu bình./.

TXS 05/06/2016

HỒNG THOẠI
05-06-2016, 05:41 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Quốc Quyền http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=257103#post257103)

https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13240614_1095202657210781_5090434102866632171_n.jp g?oh=968a4ab7c264839b24e3d9aca9a7a37d&oe=57DB5FB1


ỐNG KEM

Cột điện nom hình tựa ống kem
Này công nghệ mới quả ư thèm
Ngoài da mượt láng như quần chị
Giữa lọm ê chề hệt váy em
Dáng mọng thân èo gang thép bỏ
Mình dây ruột rỗng bị bao kèm
Làm ăn giả dối thời ông Kẹ
Bọn lú đâu rồi hãy đến xem!

QQ 04.06.




LỘ MẶT

Ê chề mặt mốc trát đầy kem
Giả dối, phi nhân, thực đã thèm!
Đất trộn xây kè: đồ xách dép!
Tre dùng đổ móng: hạng làm em!
Tuyền bao lại kiểm - phong bì kẹp!
Rỗng ruột mà thông - hiện vật kèm!
Đúc trụ như vầy đâu tốn kém
Công trình thế kỉ? - Lạnh người xem!
HỒNG THOẠI 05.6.16

Quốc Quyền
05-06-2016, 09:28 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Quốc Quyền http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=257103#post257103)

https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13240614_1095202657210781_5090434102866632171_n.jp g?oh=968a4ab7c264839b24e3d9aca9a7a37d&oe=57DB5FB1


ỐNG KEM

Cột điện nom hình tựa ống kem
Này công nghệ mới quả ư thèm
Ngoài da mượt láng như quần chị
Giữa lọm ê chề hệt váy em
Dáng mọng thân èo gang thép bỏ
Mình dây ruột rỗng bị bao kèm
Làm ăn giả dối thời ông Kẹ
Bọn lú đâu rồi hãy đến xem!

QQ 04.06.




LỘ MẶT

Ê chề mặt mốc trát đầy kem
Giả dối, phi nhân, thực đã thèm!
Đất trộn xây kè: đồ xách dép!
Tre dùng đổ móng: hạng làm em!
Tuyền bao lại kiểm - phong bì kẹp!
Rỗng ruột mà thông - hiện vật kèm!
Đúc trụ như vầy đâu tốn kém
Công trình thế kỉ? - Lạnh người xem!
HỒNG THOẠI 05.6.16


THÙNG KEM

Anh hề trét mặt cả thùng kem
Vỡ kịch này nghe đủ phát thèm
Đổ vữa lào tre vừa bụng sếp
Xây kè trộn đất khổ đời em
Thầy Hai nắm cổ - bao tiền kẹp
Lão Cả còng tay - bó bạc kèm
Vẫn đẹp công trình ai bảo kém
Chiêu lừa bá đạo hãy chờ xem
QQ 05.06.16

Gió Bụi
06-06-2016, 02:05 AM
HÁI NẤM

Mới sớm thức giấc sếp Gió hối:
- Cố gắng xuất phát trước lúc tối!
Xớn xác nhắm mắt khoác áo thối
Luýnh quýnh lấy nón ém tóc rối
Ánh đuốc ấm áp lấp lóa tới
Các bác líu ríu chếnh choáng nối
Ráo riết tám mống kiếm nát lối
Báo cáo chiến tích: sáu nấm mối!
HỒNG THOẠI 05.6.16


TIẾP MỐI

Có lúc rất khoái gió xoáy hối
Nắng xế rớt xuống tức sắp tối
Chiếc lá tím mướt rớt tiếc nhói
Ánh mắt sáng quắc ngó thích rối
Muốn bác ríu rít cất tiếng nói
Nhớ bến thắm thiết lướt sóng nối
Mấy xóm bức xúc đến phá lối
Ấp úng mới hứa đón tiếp mối

Hoàng Giao
05/06/2016


MỐI

Mới sáng thứ sáu chúng nó hối
Mấy lít nếp mới uống đến tối
Ứ dám nhấm nháp miếng cá thối
Cứ khoái liếm láp mớ lốt rối
Nắng nóng khát nước chú rót xối
Máy mát yếu gió bác réo nói
Bấm mốt hết số lớn lớn với
Tiếp đón ú ớ mốt hết mối
QQ 05.06.16


LẮM MỐI

Sếp núp chái bếp ngán thím hối
Thím ngó kiếm sếp khiến mắt tối
Dớn dác thím té sếp bức bối
Cuống quýt sếp trách thím rắc rối
Thím khóc thút thít sếp khéo chối
Sếp đứng lớ ngớ thím tiếp nối...
Khoái chí thím véo sếp nhức nhối
Thím nhắc sếp chớ có lắm mối!

Gió Búi
06052016

HỒNG THOẠI
06-06-2016, 12:38 PM
http://media.tinmoi.vn/2012/07/01/3_27_1341107116_26_1340868651-gui-den-em-noi-xa-1.jpg

VẮNG BẠN

Bạn mãi la cà ở chốn đâu?
Vườn thơ cỏ úa nhện giăng sầu
Bơ phờ lũ sẻ trên hàng dậu
Ủ rũ đôi gà dưới cội dâu
Những mảng tường rêu còn đậm dấu
Từng trang kỉ niệm vẫn tươi màu
Chiều nghiêng vạt nắng xui lòng nẫu
Bạn mãi la cà ở chốn đâu?
HỒNG THOẠI 06.6.16

HỒNG THOẠI
07-06-2016, 12:52 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm TUỔI GIÀ của tác giả Nguyễn Hữu Thăng


http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post212929 (http://vnthihuu.net/showthread.php?9585-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%E1%BB%85n-H%E1%BB%AFu-Th%C4%83ng&p=212929&viewfull=1#post212929)



LỜI CHÚC TUỔI GIÀ

Về hưu lời chúc chẳng cao xa:
Tóc bạc lòng son chẳng thấy già
Phú quý an bài theo số phận
Nghĩa nhân gìn giữ tiếp ông cha
Thắt lưng chân gối dù âm ỉ
Chén rượu câu thơ vẫn đậm đà
Bè bạn, cháu con vui sớm tối
Nụ cười nở sáng cuộc đời ta.

(Nguyễn Hữu Thăng - xuân Ất Mùi 2015)




5. VỀ HƯU

Đến tuổi hưu đành chức nghiệp xa
Về theo luật định, ấm êm già
Chu toàn bổn phận vui lòng má
Ổn thỏa vai trò toại ý cha
Một tỷ điều hay hoài mở dạ
Hàng trăm chốn đẹp mãi khơi đà
Bình tâm hưởng trọn đời thư thả
Cuộc sống an nhàn hấp dẫn ta.
HỒNG THOẠI 07.6

Gió Bụi
08-06-2016, 08:01 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/gayphang.jpg

BÌNH CHỮ

Bác rảnh nên bình chữ cụ Giang
Bằng cao tiến sĩ nổi muôn đàng
Không còn đãi gạo ngồi khoe háng
Đã hết moi sò để lộ hang
Não sắn mua thầy dăm thỏi bạc
Đầu ngô phỉnh bạn mấy thoi vàng
Truy lùng nữ sắc nơi làng bản
Hỏi bí coi chừng bị lão phang.

Gió Bụi
06072016

HỒNG THOẠI
08-06-2016, 03:52 PM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/gayphang.jpg

BÌNH CHỮ

Bác rảnh nên bình chữ cụ Giang
Bằng cao tiến sĩ nổi muôn đàng
Không còn đãi gạo ngồi khoe háng
Đã hết moi sò để lộ hang
Não sắn mua thầy dăm thỏi bạc
Đầu ngô phỉnh bạn mấy thoi vàng
Truy lùng nữ sắc nơi làng bản
Hỏi bí coi chừng bị lão phang.

Gió Bụi
06072016






PHANG

Thân làm tiến sĩ giỏi cùng giang
Bởi lẽ vì thông tuốt mọi đàng:
Mẹ đãi ruồi tơ thường nhỏ háng
Cha dành bướm trẻ lại lồi hang
Mau lời phán ẩu nào toi mạng
Đã bụng đùa nhây chẳng mất vàng
Vợ dỗi con hờn ba má cản
Tôi còn khỏe sức nhiệt tình phang.
HỒNG THOẠI 08.6.16

Tran Xuan Sinh
08-06-2016, 05:33 PM
THÙNG KEM



Anh hề trét mặt cả thùng kem
Vỡ kịch này nghe đủ phát thèm
Đổ vữa lào tre vừa bụng sếp
Xây kè trộn đất khổ đời em
Thầy Hai nắm cổ - bao tiền kẹp
Lão Cả còng tay - bó bạc kèm
Vẫn đẹp công trình ai bảo kém
Chiêu lừa bá đạo hãy chờ xem


QQ 05.06.16


HÃY LIỆU

Hãy liệu lo mà cúng quỷ kem (*)
Lần ni chết dở độ ai thèm
Tiền nong bỏ túi cho bồ hẻm
Kỹ xảo pha trò lấp miệng em
Giả mạo làm điêu hình giữ ém
Bày ra định rõ chứng đi kèm
Bây giờ hiển hiện điều dơ kém
Lý lẽ chi còn phải đợi xem./.

TXS 08/06/2016
(*) Kem := Quỷ giữ hồn người sắp chết (Từ điển tiếng Việt ...)

Gió Bụi
09-06-2016, 12:34 AM
ĐÁNH CỜ

Rảnh rỗi bày chơi một ván cờ
Vào đầu thuận pháo thế khai sơ
Xa hà thiết hoạt mờ uyên thảo
Mã tấn bình phong vẹn cõi bờ
Tử địa tốt giăng nàng diệu kế
Hoàng thành sĩ trấn tớ cao cơ
Man thiên quá hải dồn chân tượng
Chiếm trọn trung cung tướng nỏ ngờ!

Thanh Nguyệt – 08/06/2016


http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/choico2.png

CHƠI CỜ

Vào đêm ả réo gọi chơi cờ
Ủi tốt qua hà cũng thuộc sơ
Xáp trận bà nghênh chờ giữa ải
Dàn quân lão tiếp đợi ngay bờ
Xe bình tiến thẳng dù phong lộ
Mã tấn xông bừa kẻo bại cơ
Tướng sĩ tơi bời sau bảy hiệp
Nàng khen chiến thuật giỏi không ngờ!

Gió Bụi
06082016

HỒNG THOẠI
09-06-2016, 01:26 PM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/choico2.png

CHƠI CỜ

Vào đêm ả réo gọi chơi cờ
Ủi tốt qua hà cũng thuộc sơ
Xáp trận bà nghênh chờ giữa ải
Dàn quân lão tiếp đợi ngay bờ
Xe bình tiến thẳng dù phong lộ
Mã tấn xông bừa kẻo bại cơ
Tướng sĩ tơi bời sau bảy hiệp
Nàng khen chiến thuật giỏi không ngờ!

Gió Bụi
06082016





CÁC LOẠI ĐẤU
( Họa vui. Hoán vận )

Nàng Thanh nổi tiếng hạng cao cờ
Lão Gió chuyên nghề sửa động cơ
Giáp trận vờn nhau tìm hiểu cỡ
Điều quân khiển tướng vượt qua bờ
Bao lần nữ cáu do mình dở
Những bận nam gầm bởi thế sơ
Đấu khẩu om sòm nghe dễ sợ
Rồi sang múa võ - hổng ai ngờ!
HỒNG THOẠI 09.6.16

hoanggiao
09-06-2016, 05:42 PM
BÀN CỜ
(Họa bài Đánh Cờ của Thanh Nguyệt)

Tượng sĩ cùng nhau cạnh tướng cờ
Trông chừng quốc thể buổi ban sơ
Xe vào mỗi trận canh non nước
Pháo nã từng đêm giữ bến bờ
Trợ sức mã phi ngầu giữa thế
Vu hồi tốt tiến thẳng trên cơ
Giam quân dẫn dụ đường công kích
Điễu hổ ly sơn mạnh khó ngờ

Hoàng Giao
09/06/2016

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Vietnamese_Xianqi.jpg/220px-Vietnamese_Xianqi.jpg

CHƠI CỜ

Hai kẻ ngồi bên đấu trí cờ
Chiến trường tượng sĩ chạy đua sơ
Vua tôi vẫn mạnh bày mưu nước
Quan tướng còn thông đánh giữ bờ
Rượt đuổi cung đường xe thắng thế
Xông vào điểm huyệt pháo thêm cơ
Tung hoành mã đến phi nước đại
Tốt rải hàng ngang mở bất ngờ

Hoàng Giao
09/06/2016

Gió Bụi
10-06-2016, 02:13 AM
CÁC LOẠI ĐẤU
( Họa vui. Hoán vận )

Nàng Thanh nổi tiếng hạng cao cờ
Lão Gió chuyên nghề sửa động cơ
Giáp trận vờn nhau tìm hiểu cỡ
Điều quân khiển tướng vượt qua bờ
Bao lần nữ cáu do mình dở
Những bận nam gầm bởi thế sơ
Đấu khẩu om sòm nghe dễ sợ
Rồi sang múa võ - hổng ai ngờ!
HỒNG THOẠI 09.6.16


http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/dayco.jpg

DẠY CỜ

Đóng cửa dàn quân lão dạy cờ
Khuyên nàng cảnh giác địch thừa cơ
Hoành xa trực chỉ nhằm tung thế
Tấn mã vòng quanh để vượt bờ
Phản Gián mưu đồ công huyễn hoặc
Liên Hoàn chiến lược thủ sài sơ
Còn khi những buổi Không Thành kế
Thượng Sách chuồn nhanh gã chẳng ngờ.

Gió Bụi
06092016

* Những kế sách liệt kê:
- Phản Gián Kế
- Liên Hoàn Kế
- Không Thành Kế
- Tẩu Vi Thượng Sách Kế

HỒNG THOẠI
12-06-2016, 05:41 PM
KHÔN NGUÔI

Ta nghe chênh chao lay tâm can
Lô nhô trong ta cô đơn lan
Đâu ai khuyên ta thôi hoang mang
Nên ta theo mây đi lang thang
Mong xua lao xao ta ca vang
Mơ qua hanh hao ta ru khan
Ngôi sao long lanh soi ta đang
Khôn nguôi yêu em ta xênh xang...
HỒNG THOẠI 12.6.16

hoanggiao
12-06-2016, 09:17 PM
KHÔN NGUÔI

Ta nghe chênh chao lay tâm can
Lô nhô trong ta cô đơn lan
Đâu ai khuyên ta thôi hoang mang
Nên ta theo mây đi lang thang
Mong xua lao xao ta ca vang
Mơ qua hanh hao ta ru khan
Ngôi sao long lanh soi ta đang
Khôn nguôi yêu em ta xênh xang...
HỒNG THOẠI 12.6.16


BÂNG KHUÂNG

Sao khuya lung linh em vô can
Em yêu trăng thanh hương hoa lan
Câu thơ trong em nghe mênh mang
Đêm thu bên em trôi thênh thang
Say sưa con tim em reo vang
Nâng niu bông hoa em mơ khan
Bao nhiêu dư âm nơi em đang
Bâng khuâng mong anh em xôn xang

Hoang Giao
12/06/2016

TruongVu
13-06-2016, 06:47 AM
KHÔN NGUÔI

Ta nghe chênh chao lay tâm can
Lô nhô trong ta cô đơn lan
Đâu ai khuyên ta thôi hoang mang
Nên ta theo mây đi lang thang
Mong xua lao xao ta ca vang
Mơ qua hanh hao ta ru khan
Ngôi sao long lanh soi ta đang
Khôn nguôi yêu em ta xênh xang...
HỒNG THOẠI 12.6.16


SAY SƯA

Say sưa trăng non không ai can
Đêm qua lung linh bay hương lan
Con tim ngu ngơ chia hai mang
Y khoa xôn xao lên năm thang
Thương tôi em đem thêm nho vang
Đưa tay eo ôm hôn môi khan
Du dương trong mơ ôi như đang
Xinh tươi bông hoa ta chơi sang ...

TruongVu
13-6-2016

Thanh Nguyệt
13-06-2016, 10:21 PM
CÁC LOẠI ĐẤU
( Họa vui. Hoán vận )

Nàng Thanh nổi tiếng hạng cao cờ
Lão Gió chuyên nghề sửa động cơ
Giáp trận vờn nhau tìm hiểu cỡ
Điều quân khiển tướng vượt qua bờ
Bao lần nữ cáu do mình dở
Những bận nam gầm bởi thế sơ
Đấu khẩu om sòm nghe dễ sợ
Rồi sang múa võ - hổng ai ngờ!
HỒNG THOẠI 09.6.16

THẤT THẾ

Tiến thoái hà phen bởi lệch cờ
Lưng chừng xạ PHÁO phải đành sơ
Ngông nghênh độ hải XA dàn trận
Lúng túng kè hông TỐT giữ bờ
SĨ đã quên thân liều quốc nạn
Người còn phổng TƯỢNG đợi thiên cơ
Chừng nghe hạ MÃ phân tàn cuộc
Lộ TƯỚNG chòng queo trách chữ ngờ.

Thanh Nguyệt – 13/06/2016

Gió Bụi
15-06-2016, 08:05 AM
CHƠI NGŨ ĐỘ

Dẫu biết dăm người phải chịu thôi
Vì chưng họ bảo khó qua rồi
Xin đừng giận dỗi bao hoàn cảnh
Hãy để chan hòa bấy chặng nơi
Bạn hữu đồng tâm tìm ý tỏ
Đường thi đẳng hướng chọn thanh ngời
Thơ là cảm xúc đầy suy nghĩ
Trí mở nên làm ngũ độ chơi./.

TXS 13/06/2016


NHỚ THI HỮU

Ông Quyền bận quá phải đành thôi
Bỏ mặc nàng Giao mấy bữa rồi
Bác Cổ sang nhà kêu đợi ngõ
Cô Cà gọi máy bảo tìm nơi
Buồn thiu sếp Thoại ôm đàn gẩy
Lạc lỏng thầy Sinh kiếm chỗ ngồi
Cụ Gió âm thầm ca những bản…
Phong Trần thấy đã hẹn về chơi!
QQ 14.06.16


TAO NGỘ QUÁN

Lão Thoại Sinh đàn Cổ nói thôi
Quỳnh Giao chuẩn bị món ăn rồi
Huy Hà Thái Phượng còn ngay ngõ
Nguyệt Thủy Xuân Hồ cũng đến nơi
Nhã nhặn Miền Trung chào đón hỏi
Vòng vo Gió Bụi dẫn ra ngồi
Hoa Hiền Trọng Kỷ dường say Nắng
Đức Dũng Liêm Quyền mở cuộc chơi.

Gió Bụi
06142016

*Còn rất nhiều thi hữu trong Diễn Đàn VNTH, mà tài ghép chữ của GB có hạn, nên quí vị nào thiếu sót, mong thứ lỗi cho.

HỒNG THOẠI
15-06-2016, 05:15 PM
TAO NGỘ QUÁN

Lão Thoại Sinh đàn Cổ nói thôi
Quỳnh Giao chuẩn bị món ăn rồi
Huy Hà Thái Phượng còn ngay ngõ
Nguyệt Thủy Xuân Hồ cũng đến nơi
Nhã nhặn Miền Trung chào đón hỏi
Vòng vo Gió Bụi dẫn ra ngồi
Hoa Hiền Trọng Kỷ dường say Nắng
Đức Dũng Liêm Quyền mở cuộc chơi.

Gió Bụi
06142016

*Còn rất nhiều thi hữu trong Diễn Đàn VNTH, mà tài ghép chữ của GB có hạn, nên quí vị nào thiếu sót, mong thứ lỗi cho.





NGŨ ĐỘ

Ngũ độ ai bày oải quá thôi!
Thằng tui mấy bận ngãng ra rồi!
Tìm thanh - lục vở tra cùng lối
Chọn chữ - du hồn rảo khắp nơi
Khắc khoải bao giờ vênh mõm đợi
Triền miên lắm buổi mãn đêm ngồi
Vì thơ vóc hạc thêm cằn cỗi
Vợ cứ khuyên hoài hãy bỏ chơi.
HỒNG THOẠI 15.6.16

Tran Xuan Sinh
16-06-2016, 11:24 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=257681#post257681)
TAO NGỘ QUÁN



Lão Thoại Sinh đàn Cổ nói thôi
Quỳnh Giao chuẩn bị món ăn rồi
Huy Hà Thái Phượng còn ngay ngõ
Nguyệt Thủy Xuân Hồ cũng đến nơi
Nhã nhặn Miền Trung chào đón hỏi
Vòng vo Gió Bụi dẫn ra ngồi
Hoa Hiền Trọng Kỷ dường say Nắng
Đức Dũng Liêm Quyền mở cuộc chơi.


Gió Bụi
06142016


NGŨ ĐỘ


Ngũ độ ai bày oải quá thôi!
Thằng tui mấy bận ngãng ra rồi!
Tìm thanh - lục vở tra cùng lối
Chọn chữ - du hồn rảo khắp nơi
Khắc khoải bao giờ vênh mõm đợi
Triền miên lắm buổi mãn đêm ngồi
Vì thơ vóc hạc thêm cằn cỗi
Vợ cứ khuyên hoài hãy bỏ chơi.


HỒNG THOẠI 15.6.16


MỪNG LÃO QUỐC

Lão Quốc phen này vợ bảo thôi …
Cà phê sáng dậy đã pha rồi (*)
Kêu đầy việc lớn trong từng ngõ
Thấy đủ công nhiều giữa mọi nơi
Tớ cũng trông thèm vui vẻ đợi
Người đang uống đặng nhởn nhơ ngồi
Gia đình hạnh phúc mừng vô kể
Thiếp đảm chàng ngoan nũng nịu chơi./.

TXS 16/06/2016
(*) Có chi bằng mỗi sớm mai thức dậy
Thấy trên bàn, vợ đã sẵn ly cà phê...!
(Duy Bình Đào – facebook)

http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Cafe-Dao-Binh_zpsb3mh2ni7.jpg

HỒNG THOẠI
16-06-2016, 11:47 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm CẦU NGƯ HỘI của tác giả Gió Bụi


http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post252703 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=252703&viewfull=1#post252703)



CẦU NGƯ HỘI

Lễ hội Cầu Ngư phủ kín người
Mang nhiều ý nghĩa nhộn trò chơi
Thuyền to chạm trổ đài cao ngất
Phố nhỏ bày trưng liễn rạng ngời
Rực rỡ trăng lồng treo đỉnh núi
Êm đềm sóng vỗ dạt ngoài khơi
Cầu may tránh rủi niềm mong đợi
Đất biển tràn vui rộn rã đời.

Gió Bụi
03302016





5. LỄ HỘI CẦU NGƯ

Cầu Ngư lễ hội ổn tâm người
Dẫu giặc ngăn đường chớ bỏ chơi
Bởi bọn côn đồ nêu lẽ dối
Vì ta chính nghĩa tựa sao ngời
Đầu tư hướng biển hoài sinh lợi
Trực chỉ con tàu vẫn bám khơi
Ngưỡng nguyện dân chài luôn phấn khởi
Làm ăn phát đạt thỏa thuê đời.
HỒNG THOẠI 16.6.16

HỒNG THOẠI
19-06-2016, 12:10 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Khắc Hiền http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=256101#post256101)


HẠNH PHÚC VIÊN MÃN



Đây rồi khoảnh khắc đẹp hình tung
Đất Mẹ bên em nhiếp ảnh cùng
Quả chín sau vườn trông đã thích
Mầm xanh trước ngỏ thấy mà ưng
Miền quê dạ đắm hoài lưu luyến
Đất tổ tình say ước mộng mừng
Hạ điểm nắng vàng ươm hạnh phúc
Đôi mình tận hưởng mãi mùa sung ./.
Khắc Hiền
20/5/2016




XUỐNG NÚI
( Kính chúc thi huynh Khắc Hiền sớm hoàn thành lớp thơ ĐL )

Những tiếng reo hò đợi vỡ tung
Chào huynh trở lại góp vui cùng
Bây giờ xuất thế tài năng dụng
Bữa trước theo thầy biển học ưng
Ghé hội Đường thi nhìn nắng hửng
Vào trang lục bát đọc thơ mừng
Tin rằng bác sẽ tràn cao hứng
Để kéo bao người bút lực sung.
HỒNG THOẠI 19.6.16

Tran Xuan Sinh
19-06-2016, 03:59 PM
HẠNH PHÚC VIÊN MÃN

Đây rồi khoảnh khắc đẹp hình tung
Đất Mẹ bên em nhiếp ảnh cùng
Quả chín sau vườn trông đã thích
Mầm xanh trước ngõ thấy mà ưng
Miền quê dạ đắm hoài lưu luyến
Đất tổ tình say ước mộng mừng
Hạ điểm nắng vàng ươm hạnh phúc
Đôi mình tận hưởng mãi mùa sung./.

Khắc Hiền
20/5/2016

XUỐNG NÚI
(Kính chúc thi huynh Khắc Hiền sớm hoàn thành lớp thơ ĐL)

Những tiếng reo hò đợi vỡ tung
Chào huynh trở lại góp vui cùng
Bây giờ xuất thế tài năng dụng
Bữa trước theo thầy biển học ưng
Ghé hội Đường thi nhìn nắng hửng
Vào trang lục bát đọc thơ mừng
Tin rằng bác sẽ tràn cao hứng
Để kéo bao người bút lực sung.

HỒNG THOẠI 19.6.16


HY VỌNG

Hẳn vậy bây giờ miếng võ tung
Từ trên Cổ Mộ xuống đây cùng
Tha hồ biểu diễn từng chiêu dựng
Có thể trưng bày những điệu ưng
Bạn hữu ngày đêm chờ cảm ứng
Bà con lối ngõ đợi vui mừng
Mong rằng sẽ đạt theo tùy hứng
Giữ được tâm hiền sáng bổ sung./.

TXS 19/06/2016

HỒNG THOẠI
21-06-2016, 11:23 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Lệ Hà http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=257902#post257902)
KHỔ!

Quanh năm trĩu nặng thói cằn nhằn
Tình cảm vợ chồng mãi khó thăng
Kế hoạch bao lần sao lạ thế
Hai cô chưa thỏa lại thêm thằng

Leo thang vật giá bà than thở
Cơm sáng trưa chiều chỉ với măng
Cuộc sống ô hô! Nhà quá khổ
Ơi chàng phải bớt chuyện chung chăn!

Lệ Hà 19-06-2016


CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
( Họa vui. Mong hai sếp Thanh - Hà lượng thứ )

Giờ đây sếp Lệ đã thôi nhằn
Ước mãi mong hoài cũng được thăng
Nếp tẻ đề huề phân định sẵn
Trời ban một lúc đến hai thằng!

Thầy Thanh bụng khoái vẫn lo rằng
Bốn chục đâu còn sức trẻ măng
Nếu lỡ toài thêm nuôi hổng đặng
Đêm nằm quấn kĩ mấy lần chăn...
HỒNG THOẠI 21.6.16

Huy Thanh
21-06-2016, 11:33 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Lệ Hà http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=257902#post257902)
KHỔ!

Quanh năm trĩu nặng thói cằn nhằn
Tình cảm vợ chồng mãi khó thăng
Kế hoạch bao lần sao lạ thế
Hai cô chưa thỏa lại thêm thằng

Leo thang vật giá bà than thở
Cơm sáng trưa chiều chỉ với măng
Cuộc sống ô hô! Nhà quá khổ
Ơi chàng phải bớt chuyện chung chăn!

Lệ Hà 19-06-2016


CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
( Họa vui. Mong hai sếp Thanh - Hà lượng thứ )

Giờ đây sếp Lệ đã thôi nhằn
Ước mãi mong hoài cũng được thăng
Nếp tẻ đề huề phân định sẵn
Trời ban một lúc đến hai thằng!

Thầy Thanh bụng khoái vẫn lo rằng
Bốn chục đâu còn sức trẻ măng
Nếu lỡ toài thêm nuôi hổng đặng
Đêm nằm quấn kĩ mấy lần chăn...
HỒNG THOẠI 21.6.16

TIẾT KIỆM

Trà rượu quanh năm vợ phải nhằn
Đêm ngày cãi cọ mãi sao thăng
Bần cưa khúc bự vần tay mỏi
Đã vậy nên chăng cậy mấy thằng

Phú quý rừng sâu người cũng kiếm
Do nghèo đãi bạn mít cùng măng
Năm con chàng thấy còn chưa đủ
Tiết kiệm ghi lòng chuyện gối chăn!

Huy Thanh
21-06-2016

Huy Thanh
21-06-2016, 04:50 PM
GIẤC MỘNG NGÀY XƯA

Tôm hùm muốn nhậu hãy cùng ta
Bạn đến ngay thôi đợi trước nhà
Trải dạ tưng bừng vui hát xướng
Khơi lòng nhộn nhịp khỏe đàn ca
Quay nhìn rẫy mận hân hoan thế
Ngoảnh ngắm vườn lan rộng rãi mà
Giấc mộng ngày xưa giờ thỏa mãn
Chân tình cạn ý dẫu đường xa.

Huy Thanh
22-06-2016

HỒNG THOẠI
24-06-2016, 05:11 PM
GIẤC MỘNG NGÀY XƯA

Tôm hùm muốn nhậu hãy cùng ta
Bạn đến ngay thôi đợi trước nhà
Trải dạ tưng bừng vui hát xướng
Khơi lòng nhộn nhịp khỏe đàn ca
Quay nhìn rẫy mận hân hoan thế
Ngoảnh ngắm vườn lan rộng rãi mà
Giấc mộng ngày xưa giờ thỏa mãn
Chân tình cạn ý dẫu đường xa.

Huy Thanh
22-06-2016




NHẬU ĐÊ!
( Hoán vận )

Em đề nghị đổi cháo - hành ta
Bệnh gút đang khi quấy nhiễu mà!
Cữ thịt đành rau dùng mấy tạ
Kiêng mồi khiến rượu uống vài ca
Êm đềm khúc nhạc hầu tươi má
Lặng lẽ vần thơ cũng ấm nhà
Rất tuyệt huynh làm thêm gỏi cá
Thời Bình Dương tiến chẳng nề xa.
HỒNG THOẠI 24.6.16

vancali96
24-06-2016, 08:41 PM
http://media.tinmoi.vn/2012/07/01/3_27_1341107116_26_1340868651-gui-den-em-noi-xa-1.jpg

VẮNG BẠN

Bạn mãi la cà ở chốn đâu?
Vườn thơ cỏ úa nhện giăng sầu
Bơ phờ lũ sẻ trên hàng dậu
Ủ rũ đôi gà dưới cội dâu
Những mảng tường rêu còn đậm dấu
Từng trang kỉ niệm vẫn tươi màu
Chiều nghiêng vạt nắng xui lòng nẫu
Bạn mãi la cà ở chốn đâu?
HỒNG THOẠI 06.6.16


Thất nghiệp

Hôm rày quẩn trí việc làm đâu
Nỏ biết vì sao vạn nỗi sầu
Lặng lẽ xa người e sóng biển
Âm thầm lánh kẻ sợ tằm dâu
U buồn lũ bướm làm vơi lệ
Ảo não bầy chim khiến nhạt màu
Thất nghiệp tiền đâu mà trả lãi
Hôm rày quẩn trí việc làm đâu

Vancali 6.24.16

HỒNG THOẠI
25-06-2016, 08:36 PM
Thất nghiệp

Hôm rày quẩn trí việc làm đâu
Nỏ biết vì sao vạn nỗi sầu
Lặng lẽ xa người e sóng biển
Âm thầm lánh kẻ sợ tằm dâu
U buồn lũ bướm làm vơi lệ
Ảo não bày chim khiến nhạt màu
Thất nghiệp tiền đâu mà trả lãi
Hôm rày quẩn trí việc làm đâu

Vancali 6.24.16




HẬU VẬN TỐT LÀNH

Van đà thất nghiệp, có ngờ đâu!
Khẩn khoản mong cho bạn bớt sầu
Ước khẽ ngày mai xinh xắn dậu
Mơ thầm cuộc sống ngọt ngào dâu
Cho từng nét mặt hoài tươi dấu
Để những vần thơ mãi thắm màu
Vận tốt trời ban người phúc hậu
Van đà thất nghiệp, có ngờ đâu!
HỒNG THOẠI 25.6.16

Tran Xuan Sinh
26-06-2016, 05:11 PM
Thất nghiệp

Hôm rày quẩn trí việc làm đâu
Nỏ biết vì sao vạn nỗi sầu
Lặng lẽ xa người e sóng biển
Âm thầm lánh kẻ sợ tằm dâu
U buồn lũ bướm làm vơi lệ
Ảo não bày chim khiến nhạt màu
Thất nghiệp tiền đâu mà trả lãi
Hôm rày quẩn trí việc làm đâu.

Vancali 6.24.16

HẬU VẬN TỐT LÀNH

Van đà thất nghiệp, có ngờ đâu!
Khẩn khoản mong cho bạn bớt sầu
Ước khẽ ngày mai xinh xắn dậu
Mơ thầm cuộc sống ngọt ngào dâu
Cho từng nét mặt hoài tươi dấu
Để những vần thơ mãi thắm màu
Vận tốt trời ban người phúc hậu
Van đà thất nghiệp, có ngờ đâu!

HỒNG THOẠI 25.6.16



NGHĨ QUẨN ĐÂU

Thất nghiệp Van Cà nghĩ quẩn đâu
Mà sao vội vã trải u sầu
Êm đềm cửa đạo mong làm dấu
Lặng lẽ gia đình hỏi đón dâu
Gạo hũ vay nhờ quên bỏ đấu
Tiền nong giữ lại để phai màu
Con vào chỗ sướng vừa thi đậu
Thất nghiệp Van Cà nghĩ quẩn đâu./.

TXS 26/06/2016

vancali96
26-06-2016, 08:38 PM
NGHĨ QUẨN ĐÂU

Thất nghiệp Van Cà nghĩ quẩn đâu
Mà sao vội vã trải u sầu
Êm đềm cửa đạo mong làm dấu
Lặng lẽ gia đình hỏi đón dâu
Gạo hũ vay nhờ quên bỏ đấu
Tiền nong giữ lại để phai màu
Con vào chỗ sướng vừa thi đậu
Thất nghiệp Van Cà nghĩ quẩn đâu./.

TXS 26/06/2016

Bình tâm

Cuộc sống vô thường mặc đến đâu
Vui lên gác bỏ những ưu sầu
Năm vần phẩy bút lời ong bướm
Bảy chữ ru hồn chuyện bể dâu
Chớ để mi buồn môi nhạt nét
Đừng nên lệ đổ má phai màu
Thôi thì hãy cố bình tâm lại
Cuộc sống vô thường mặc đến đâu

Vancali June . 26.16

Tran Xuan Sinh
28-06-2016, 06:08 PM
QUẠT ĐIỆN

Quạt điện xoay tròn đẩy gió bay
Hè sang nóng nực ở nơi này
Trời trưa nắng dữ còn tăng chạy
Buổi sáng mưa nhiều vẫn mở quay
Lũ trẻ mừng vui đều bước nhảy
Ông già phấn khởi rõ tâm bày
Điều hòa tốn bạc đâu xài máy
Hợp với dân nghèo cũng thấy hay./.

TXS 28/06/2016

vancali96
29-06-2016, 07:53 AM
QUẠT ĐIỆN

Quạt điện xoay tròn đẩy gió bay
Hè sang nóng nực ở nơi này
Trời trưa nắng dữ còn tăng chạy
Buổi sáng mưa nhiều vẫn mở quay
Lũ trẻ mừng vui đều bước nhảy
Ông già phấn khởi rõ tâm bày
Điều hòa tốn bạc đâu xài máy
Hợp với dân nghèo cũng thấy hay./.

TXS 28/06/2016

Mai này có việc đi xa
Thơ đường xướng họa gác qua vài ngày
Quí huynh" Thi Hữu" không rầy
Khi xong công chuyện xum vầy như xưa
Tha hồ nói chuyện mây mưa
Huynh tung em hứng từa lưa thuở nào

Ngày hè

Ngày hè oi bức gió thôi bay
Nóng quá trời ơi khổ thế này
Xuống biển tìm nơi yên trốn núp
Ra hồ kiếm chỗ mát lăn quay
Bia hơi mấy cốc lời tâm sự
Nước mía vài hơi chuyện tỏ bày
Bốn chục độ “ C “ người uể oải
Điều hòa máy lạnh … có thì hay !

Vancali 6.28.16


https://s6.postimg.org/w1yeurhz5/Ngay_he.jpg

Tran Xuan Sinh
29-06-2016, 02:27 PM
Mai này có việc đi xa
Thơ đường xướng họa gác qua vài ngày
Quí huynh" Thi Hữu" không rầy
Khi xong công chuyện xum vầy như xưa
Tha hồ nói chuyện mây mưa
Huynh tung em hứng từa lưa thuở nào.

Vancaly


GỬI VAN CÀ

Có việc thì đi dẫu mấy ngày
Thơ Đường nhắn nhủ sớm về ngay
Thi đàn ngóng đợi không đòi hỏi
Bạn hữu chờ trông chẳng quấy rầy
Hứa hẹn khi rời như thuở trước
Vui vầy lúc đến bởi thời nay
Tha hồ nói chuyện tình mây gió
Hãy nhớ đừng quên kỷ niệm này./.

TXS 29/06/2016

HỒNG THOẠI
30-06-2016, 11:59 AM
QUẠT ĐIỆN

Quạt điện xoay tròn đẩy gió bay
Hè sang nóng nực ở nơi này
Trời trưa nắng dữ còn tăng chạy
Buổi sáng mưa nhiều vẫn mở quay
Lũ trẻ mừng vui đều bước nhảy
Ông già phấn khởi rõ tâm bày
Điều hòa tốn bạc đâu xài máy
Hợp với dân nghèo cũng thấy hay./.

TXS 28/06/2016



QUẠT MÁY

Nóng nực bao trùm muốn đuổi bay
Mời ông sắm sửa món đồ này:
Vừa găm ổ điện toàn thân nháy
Mới giật dây dù những cánh quay
Gió mạnh tưng bừng râu múa nhảy
Lòng vui hớn hở rốn phô bày
Danh lừng họ Quạt tên là Máy
Vạn kẻ mê dùng bởi quá hay!
HỒNG THOẠI 30.6.16

Tran Xuan Sinh
30-06-2016, 03:07 PM
QUẠT MÁY



Nóng nực bao trùm muốn đuổi bay
Mời ông sắm sửa món đồ này:
Vừa găm ổ điện toàn thân nháy
Mới giật dây dù những cánh quay
Gió mạnh tưng bừng râu múa nhảy
Lòng vui hớn hở rốn phô bày
Danh lừng họ Quạt tên là Máy
Vạn kẻ mê dùng bởi quá hay!

HỒNG THOẠI 30.6.16

* Bài thơ Hồng Thoại viết mà cứ ngỡ như là mới ở nhà TXS về vậy! Nhất là câu: "Gió mạnh tưng bừng râu múa nhảy". Chẳng là hôm qua, cúi xuống để mở quạt, râu nó bay vướng vào cánh quạt, sút nữa thì ... Hì hì, tài thật!

hoanggiao
01-07-2016, 07:25 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13522026_10206081481946989_5362179876317149564_n.j pg?oh=8236b7317f52c3e6037df8e61e2b441f&oe=57F89783

CHIA SẺ
(Chia sẻ với các giáo viên bị thôi việc)

Chẳng hiểu vì sao lại thế này?
Yêu nghề mãnh liệt bởi lòng say
Mười năm dạy dỗ xanh đường mộng
Một chốc tiêu tan xám nghiệp gầy!
Vẫn tưởng bao lần gieo hạt giống
Còn chờ những lúc ngắm hàng cây
Đâu ngờ gió thổi thành giông bão
Đắng nỗi lòng ta những tháng ngày

Hoàng Giao
01/07/2016

Tran Xuan Sinh
02-07-2016, 10:02 AM
QUẠT MÁY

Nóng nực bao trùm muốn đuổi bay
Mời ông sắm sửa món đồ này:
Vừa găm ổ điện toàn thân nháy
Mới giật dây dù những cánh quay
Gió mạnh tưng bừng râu múa nhảy
Lòng vui hớn hở rốn phô bày
Danh lừng họ Quạt tên là Máy
Vạn kẻ mê dùng bới quá hay!

HỒNG THOẠI 30.6.16


QUẠT TRẦN

Hẳn hòi ba cánh lại không… bay
Tạo gió ra xua cái nóng này
Sớm tối thương già nên tít chạy
Trưa chiều quý trẻ cứ tròn quay
Lau khô những giọt mồ hôi chảy
Phả mát từng mâm cỗ tiệc bày
Giúp ich cho người khi cắm máy
Xoay vòng cần mẫn đến là hay.



LÀM KỸ THUẬT VIÊN

Phương làm kỹ thuật hiếm giờ bay
Phải trực thường xuyên ở mạng này
Vất vả trăm lần nhưng chẳng lạy
Gian nan vạn kiểu dẫu đà quay
Lo từng việc nhỏ yêu cầu dạy
Tính những người đông thể hiện bày
Cảm tạ lòng chân vì tất thảy
Bao điều bạn hữu thấy là hay./.

TXS 02/07/2016

HỒNG THOẠI
03-07-2016, 11:19 AM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13522026_10206081481946989_5362179876317149564_n.j pg?oh=8236b7317f52c3e6037df8e61e2b441f&oe=57F89783

CHIA SẺ
(Chia sẻ với các giáo viên bị thôi việc)

Chẳng hiểu vì sao lại thế này?
Yêu nghề mãnh liệt bởi lòng say
Mười năm dạy dỗ xanh đường mộng
Một chốc tiêu tan xám nghiệp gầy!
Vẫn tưởng bao lần gieo hạt giống
Còn chờ những lúc ngắm hàng cây
Đâu ngờ gió thổi thành giông bão
Đắng nỗi lòng ta những tháng ngày

Hoàng Giao
01/07/2016




OÁI ĂM

Đời sao lắm nỗi oái ăm này
Ép cả trăm người bỏ mộng say
Bởi mến thiên thần ra sức mẩy
Vì yêu cổ tích xả thân gầy
Dùng biên chế buộc rời nơi ấy
Dụng lí do sàng loại bóng cây
Sự thể đau lòng âu đã vậy
Cầu mong các bạn vượt qua ngày...
HỒNG THOẠI 03.7.16

hoanggiao
03-07-2016, 12:58 PM
THÈM NÁI TƠ

Thịt chó, đang thèm lão cứ mơ
Mà sao chẳng được nhậu bao giờ
Âu là vợ bảo ăn mang tội
Ắt hẳn ông mời họp diễn thơ
Ở đó xơi lòng thêm đĩa chả
Về đây uống rượu nhắm đuôi cờ
Như rằng sổ cũi tha hồ chén
Chọn những con cầy độ nái tơ./.

TXS 01/07/2016


VẪN MƠ

Mỗi phút ăn rồi bụng vẫn mơ
Cầy kia bẩy món nhậu bây giờ
Vì thương đến bảo ta cùng bạn
Bởi quý sang mừng rượu với thơ
Lão bắc êm đềm năn nỉ vợ
Bà nam lặng lẽ rủ rê cờ
Tâm đầu ý hợp về đây nhắm
Tất cả nghiêng lòng đãi thịt tơ

Hoàng Giao
03/07/2016

hoanggiao
03-07-2016, 03:11 PM
OÁI ĂM

Đời sao lắm nỗi oái ăm này
Ép cả trăm người bỏ mộng say
Bởi mến thiên thần ra sức mẩy
Vì yêu cổ tích xả thân gầy
Dùng biên chế buộc rời nơi ấy
Dụng lí do sàng loại bóng cây
Sự thể đau lòng âu đã vậy
Cầu mong các bạn vượt qua ngày...
HỒNG THOẠI 03.7.16

--------------


TRỚ TRÊU
(Bồi họa)

Buồn thương có chuyện trớ trêu này
Mải miết hôm nào khát vọng say
Trang hồng vẫn mở trong chiều tím
Mộng đỏ còn xây giữa nắng gầy
Dỗ giấc từng đêm chờ dựng nghiệp
Soi đường mỗi bước hẹn trồng cây
Bây giờ lối nhỏ không còn nữa
Tất cả về đâu, lặng lẽ ngày

Hoàng Giao
03/07/2016

Tran Xuan Sinh
03-07-2016, 03:40 PM
CHIA SẺ
(Chia sẻ với các giáo viên bị thôi việc)

Chẳng hiểu vì sao lại thế này?
Yêu nghề mãnh liệt bởi lòng say
Mười năm dạy dỗ xanh đường mộng
Một chốc tiêu tan xám nghiệp gầy!
Vẫn tưởng bao lần gieo hạt giống
Còn chờ những lúc ngắm hàng cây
Đâu ngờ gió thổi thành giông bão
Đắng nỗi lòng ta những tháng ngày

Hoàng Giao
01/07/2016

OÁI ĂM

Đời sao lắm nỗi oái ăm này
Ép cả trăm người bỏ mộng say
Bởi mến thiên thần ra sức mẩy
Vì yêu cổ tích xả thân gầy
Dùng biên chế buộc rời nơi ấy
Dụng lí do sàng loại bóng cây
Sự thể đau lòng âu đã vậy
Cầu mong các bạn vượt qua ngày...

HỒNG THOẠI 03.7.16



VÌ ĐÂY NÀY

Vì chưng kế hoạch dở đây này
Dự báo chưa dùng vẫn ngủ say
Những đoạn thầy cô nghề ít ỏi
Từng nơi bọn trẻ lớp hao gầy
Xem rừng cũng phải nhìn chi tiết
Giữ núi luôn cần tỉa cội cây
Bởi thế bao người không dạy dỗ
Ngồi chơi nghỉ việc sống qua ngày./.

TXS 03/07/2016

HỒNG THOẠI
04-07-2016, 11:51 AM
VẪN MƠ

Mỗi phút ăn rồi bụng vẫn mơ
Cầy kia bẩy món nhậu bây giờ
Vì thương đến bảo ta cùng bạn
Bởi quý sang mừng rượu với thơ
Lão bắc êm đềm năn nỉ vợ
Bà nam lặng lẽ rủ rê cờ
Tâm đầu ý hợp về đây nhắm
Tất cả nghiêng lòng đãi thịt tơ

Hoàng Giao
03/07/2016


HỎNG BÉT!

Đã cậy cô Hoàng hái lá mơ
Nàng đi cũng phải tới ba giờ!
Hay còn chễm chệ ngồi ăn phở?
Hoặc mắc lu bù xướng họa thơ?
Thịt béo khan rau dùng ngậy mỡ
Đồ ngon ít vị hỏi cao cờ?
Dè đâu nữ sĩ là nguyên cớ
Hỏng bét mâm mồi tuyển loại tơ!
HỒNG THOẠI 04.7.16

hoanggiao
04-07-2016, 06:17 PM
HỎNG BÉT!

Đã cậy cô Hoàng hái lá mơ
Nàng đi cũng phải tới ba giờ!
Hay còn chễm chệ ngồi ăn phở?
Hoặc mắc lu bù xướng họa thơ?
Thịt béo khan rau dùng ngậy mỡ
Đồ ngon ít vị hỏi cao cờ?
Dè đâu nữ sĩ là nguyên cớ
Hỏng bét mâm mồi tuyển loại tơ!
HỒNG THOẠI 04.7.16


LẨU CẦY MỜI SẾP

Mong ngày Sếp Thoại đến rồi mơ
Khắc khoải nhìn theo chẳng tính giờ
Rộn rã sau hè tươi đám cỏ
Tưng bừng giữa xóm đỏ vần thơ
Mồi ngon khách đợi nhanh tìm cớ
Bạn trẻ người trông vội đón cờ
Chủ quán ra vào châm bếp lửa
Đem cầy nấu lẩu lựa đùi tơ

Hoàng Giao
04/07/2016
------------------

THỎA NIỀM MƠ

Bên vòm liễu rủ thắm mành tơ
Hữu hảo quần nhau một ván cờ
Thủ vững công bền ca khúc nhạc
Châm đầy uống cạn nhẩm bài thơ
Chồn heo vẫn ngậy nào vơi chén
Sỹ tượng còn nguyên chả tính giờ
Chiến cuộc giao hòa vui vẻ mãi
Say lòng bạn quý thỏa niềm mơ.

Thiet Duong

-------------

TRỜI MƠ

Bên nhà lão chủ nhắm cầy tơ
Bẩy món về khuya nhậu có cờ
Trước cửa đôi người êm ả nhạc
Sau vòm mấy bạn rộn ràng thơ
Mùi hương tỏa đến từng xoong chảo
Sắc mặt ngời lên mỗi phút giờ
Sảng khoái cung đàn vang xóm nhỏ
Khơi đầy khát vọng của trời mơ

Hoàng Giao
04/07/2016

hoanggiao
31-07-2016, 06:13 PM
http://media.tinmoi.vn/2012/07/01/3_27_1341107116_26_1340868651-gui-den-em-noi-xa-1.jpg

VẮNG BẠN

Sếp Cổ la cà tận mãi đâu?
Vườn thơ cỏ úa nhện giăng sầu
Bơ phờ lũ sẻ trên hàng dậu
Ủ rũ đôi gà dưới cội dâu
Những mảng tường rêu còn đậm dấu
Từng trang kỉ niệm vẫn tươi màu
Chiều nghiêng vạt nắng xui lòng nẫu
Sếp Cổ la cà tận mãi đâu?
HỒNG THOẠI 06.6.16


NHỚ BẠN
(Bài họa)

Lâu rồi lặng hỏi Sếp Hoài đâu?
Bởi nỗi nhìn sang chợt thấy sầu
Kẻ vẫn thăm dò đan liếp dậu
Người còn ngóng đợi tỉa hàng dâu
Triền miên cõi mộng xanh từng dấu
Thấp thỏm niềm mong đậm những màu
Các bạn thi đàn ai chẳng nẫu
Lâu rồi lặng hỏi Sếp Hoài đâu?

Hoàng Giao
31/07/2016

HỒNG THOẠI
04-08-2016, 12:22 PM
NHỚ BẠN
(Bài họa)

Lâu rồi lặng hỏi Sếp Hoài đâu?
Bởi nỗi nhìn sang chợt thấy sầu
Kẻ vẫn thăm dò đan liếp dậu
Người còn ngóng đợi tỉa hàng dâu
Triền miên cõi mộng xanh từng dấu
Thấp thỏm niềm mong đậm những màu
Các bạn thi đàn ai chẳng nẫu
Lâu rồi lặng hỏi Sếp Hoài đâu?

Hoàng Giao
31/07/2016




BỆNH

Chớ nghĩ vui vầy ở chốn đâu...
Vì chưng nhuốm bệnh khiến âu sầu
Cơn ho ập đến bơ phờ dậu
Cữ sốt ùa về rũ rượi dâu
Khắc khoải vườn thơ hoài đợi dấu
Đìu hiu vạt nắng mãi phai màu
Tâm hồn trống trải càng thêm nẫu
Chớ nghĩ vui vầy ở chốn đâu...
HỒNG THOẠI 04.8.16

vancali96
05-08-2016, 08:57 AM
VẮNG BẠN

Sếp Cổ la cà tận mãi đâu?
Vườn thơ cỏ úa nhện giăng sầu
Bơ phờ lũ sẻ trên hàng dậu
Ủ rũ đôi gà dưới cội dâu
Những mảng tường rêu còn đậm dấu
Từng trang kỉ niệm vẫn tươi màu
Chiều nghiêng vạt nắng xui lòng nẫu
Sếp Cổ la cà tận mãi đâu?

HỒNG THOẠI 06.6.16

NHỚ BẠN
(Bài họa)

Lâu rồi lặng hỏi Sếp Hoài đâu?
Bởi nỗi nhìn sang chợt thấy sầu
Kẻ vẫn thăm dò đan liếp dậu
Người còn ngóng đợi tỉa hàng dâu
Triền miên cõi mộng xanh từng dấu
Thấp thỏm niềm mong đậm những màu
Các bạn thi đàn ai chẳng nẫu
Lâu rồi lặng hỏi Sếp Hoài đâu?

Hoàng Giao
31/07/2016

Nhớ người chẳng biết tìm đâu
Làm cho sự tích mưa ngâu sụt sùi
Bao lâu chia sẻ ngọt bùi
Giờ đây lại phải mình tui nhớ người

Dạ Cổ đâu ?

Tự hỏi bây giờ Dạ Cổ đâu ?
Lòng mong cánh nhạn mắt ươm sầu
Tình xưa cứ để vào sương khói
Nghĩa cũ sao đành quyện bể dâu
Mãi nhớ câu vần tươi vạn sắc
Hoài thương nét chữ đẹp muôn màu
Ơi người tri kỷ đành im tiếng
Tự hỏi bây giờ Dạ Cổ đâu ?

Vancali 8.4.16

HỒNG THOẠI
05-08-2016, 11:54 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=259903#post259903)

Sau một thời gian nghỉ làm thơ vì việc riêng gia đình, nay Vancaly đã trở lại vườn thơ. TXS gửi bài này mong các bạn cùng họa để động viên nàng thơ nhé.


VUI VẦY GẶP GỠ

Gặp gỡ vui vầy đủ loại thơ
Mừng sao xiết kể có đâu ngờ
Thi đường xướng họa say tình mộng
Lục bát chan hòa tỏa giấc mơ
Những muốn anh em ngày tháng đợi
Từng mong bạn hữu sớm trưa chờ
Dù chưa thỏa mãn nhiều câu chữ
Vẫn sướng trong lòng được kết tơ./.

TXS 04/08/2016



VUI CÙNG THƠ

Hưu về rảnh rỗi tập tành thơ
Hưởng những niềm vui thật bất ngờ
Vạt nắng hanh hao dìu trí mở
Mây chiều bảng lảng dẫn hồn mơ
Giao hòa bạn hữu tâm hoài nhớ
Xướng họa Đường thi dạ mãi chờ
Giữa vạn ngôn từ trăn với trở
Ta ngồi chắt lọc kết thành tơ.
HỒNG THOẠI 05.8.16

vancali96
06-08-2016, 06:56 AM
Sau một thời gian nghỉ làm thơ vì việc riêng gia đình, nay Vancaly đã trở lại vườn thơ. TXS gửi bài này mong các bạn cùng họa để động viên nàng thơ nhé!

VUI VẦY GẶP GỠ

Gặp gỡ vui vầy đủ loại thơ
Mừng sao xiết kể có đâu ngờ
Thi đường xướng họa say tình mộng
Lục bát chan hòa tỏa giấc mơ
Những muốn anh em ngày tháng đợi
Từng mong bạn hữu sớm trưa chờ
Dù chưa thỏa mãn nhiều câu chữ
Vẫn sướng trong lòng được kết tơ./.

TXS 04/08/2016

Lời khuyên quí bạn đâu ngờ
Làm cho sống lại vần thơ thuở nào
Tình thân bạn hữu muôn màu
Mùa xuân trở lại hoa đào ngát hương
Không dè có lắm người thương
Xum vầy tri kỷ thơ đường mến yêu

Không ngờ

Đa tạ chân tình của bạn thơ
Lời khuyên cảm động thật không ngờ
Làm cho gác vắng tràn hy vọng
Để phải canh dài trĩu ước mơ
Cũng bởi gia đình thân quyến mất
Đành nên bạn hữu bút nghiên chờ
Bao ngày xướng họa đầy vui thú
Chẳng lẽ u sầu lạc phím tơ

Vancali 8.4.16

Xin chia buồn cùng thi hữu Vancali và gia đình. HT xin góp họa với mong muốn giúp bạn sớm nguôi ngoai nỗi mất mát.



VUI CÙNG THƠ

Hưu về rảnh rỗi tập tành thơ
Hưởng những niềm vui thật bất ngờ
Vạt nắng hanh hao dìu trí mở
Mây chiều bảng lảng dẫn hồn mơ
Giao hòa bạn hữu tâm hoài nhớ
Xướng họa Đường thi dạ mãi chờ
Giữa vạn ngôn từ trăn với trở
Ta ngồi chắt lọc kết thành tơ.
HỒNG THOẠI 05.8.16

Cám ơn lời chia buồn của quí huynh , chúc quí huynh ngày vui .

Ơn trời có được đường thơ
Chân tình thi hữu đơn sơ đậm đà
Tuy rằng cách núi đường xa
Buồn vui có bạn đờn ca ngọt bùi

Mối tơ

Xóa nỗi u sầu dệt cánh thơ
Buồn theo sương khói mấy ai ngờ
Cho mây viễn xứ thêm niềm nhớ
Để nắng quê nhà vẹn giấc mơ
Đỉnh núi nàng trăng hoài vướng nợ
Vườn hoa lũ bướm mãi mong chờ
Luân hồi chuyển hóa đời tan vỡ
Cuộc sống xin người vẹn mối tơ

Vancali 8.5.16

Khắc Hiền
07-08-2016, 02:59 PM
TỰ CẢM
Thỏa mãn ngày sinh Phạm Khắc Hiền
Khung trời thuở Hạ nắng hồn nhiên
Đàn Thi luyện tứ thơm cùng nẻo
Cổ Mộ cầu danh thắm mỗi miền
Ước lễ nâng trà duyên khải hội
Mơ mùa thưởng rượu phúc đoàn viên
Cầu thêm sức khỏe tinh thần vững
Nghĩa lớn tình sâu ải vượt liền.
6/8/2016
Phạm Khắc Hiền

Lệ Hà
07-08-2016, 04:22 PM
Sau một thời gian nghỉ làm thơ vì việc riêng gia đình, nay Vancaly đã trở lại vườn thơ. TXS gửi bài này mong các bạn cùng họa để động viên nàng thơ nhé!

VUI VẦY GẶP GỠ

Gặp gỡ vui vầy đủ loại thơ
Mừng sao xiết kể có đâu ngờ
Thi đường xướng họa say tình mộng
Lục bát chan hòa tỏa giấc mơ
Những muốn anh em ngày tháng đợi
Từng mong bạn hữu sớm trưa chờ
Dù chưa thỏa mãn nhiều câu chữ
Vẫn sướng trong lòng được kết tơ./.

TXS 04/08/2016

Xin chia buồn cùng thi hữu Vancali và gia đình. HT xin góp họa với mong muốn giúp bạn sớm nguôi ngoai nỗi mất mát.



VUI CÙNG THƠ

Hưu về rảnh rỗi tập tành thơ
Hưởng những niềm vui thật bất ngờ
Vạt nắng hanh hao dìu trí mở
Mây chiều bảng lảng dẫn hồn mơ
Giao hòa bạn hữu tâm hoài nhớ
Xướng họa Đường thi dạ mãi chờ
Giữa vạn ngôn từ trăn với trở
Ta ngồi chắt lọc kết thành tơ.
HỒNG THOẠI 05.8.16

Cám ơn lời chia buồn của quí huynh , chúc quí huynh ngày vui .

Ơn trời có được đường thơ
Chân tình thi hữu đơn sơ đậm đà
Tuy rằng cách núi đường xa
Buồn vui có bạn đờn ca ngọt bùi

Mối tơ

Xóa nỗi u sầu dệt cánh thơ
Buồn theo sương khói mấy ai ngờ
Cho mây viễn xứ thêm niềm nhớ
Để nắng quê nhà vẹn giấc mơ
Đỉnh núi nàng trăng hoài vướng nợ
Vườn hoa lũ bướm mãi mong chờ
Luân hồi chuyển hóa đời tan vỡ
Cuộc sống xin người vẹn mối tơ

Vancali 8.5.16


THẮM TƠ

Chuyển tiết thu chào sẽ dệt thơ
Thuyền xưa đậu bãi bến đâu ngờ
Ngày mong nắng trải hoa ngàn mộng
Ngõ đợi trăng tàn sáng cảnh mơ
Rặng liễu hoài thương lòng muốn ủ
Hồ sen mãi nhớ kẻ vui chờ
Lâu rồi ước bạn về Thi Hữu
Biển chữ chan hòa lại thắm tơ.

Lệ Hà 07-08-2016