Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ HỒNG THOẠI



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tran Xuan Sinh
08-08-2016, 09:15 AM
TỰ CẢM
Thỏa mãn ngày sinh Phạm Khắc Hiền
Khung trời thuở Hạ nắng hồn nhiên
Đàn Thi luyện tứ thơm cùng nẻo
Cổ Mộ cầu danh thắm mỗi miền
Ước lễ nâng trà duyên khải hội
Mơ mùa thưởng rượu phúc đoàn viên
Cầu thêm sức khỏe tinh thần vững
Nghĩa lớn tình sâu ải vượt liền.
6/8/2016
Phạm Khắc Hiền

CHÚC MỪNG

Ngày sinh chẳng nhớ tội chưa Hiền
Những buổi đi về rất tự nhiên
Dẫu biết ngồi trong nhà Cổ Mộ
Thì ra trốn giữa bọn Tân Miền
Thơ làm ít ỏi quên bè bạn
Ý gửi vơi đầy giữ hội viên
Đã thấy vui vầy khi trở lại
Mừng nghe! Hãy nói gặp nhau liền./.

TXS 08/08/2016

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
11-08-2016, 08:52 AM
http://hinhnenhd.com/wp-content/uploads/2014/05/hinh-nen-hd-1-1920x1080.jpg


CỔ THỤ


Vẫn còn thắm ngát một màu xanh
Rạng rỡ mênh mang rợp lá cành
Sức mạnh tiềm tàng khinh gió bão
Oai hùng ẩn hiện sánh non thành
Ngời lên giữa nắng ngang tàng tỏ
Đứng vững trong trời ngạo nghễ tranh
Dâu bể màng chi tiền của lắm
Vàng thay biếc hẹn trải bao ngành...


KIỀN ĐỨC - 10/08/16

HỒNG THOẠI
11-08-2016, 06:30 PM
TỰ CẢM
Thỏa mãn ngày sinh Phạm Khắc Hiền
Khung trời thuở Hạ nắng hồn nhiên
Đàn Thi luyện tứ thơm cùng nẻo
Cổ Mộ cầu danh thắm mỗi miền
Ước lễ nâng trà duyên khải hội
Mơ mùa thưởng rượu phúc đoàn viên
Cầu thêm sức khỏe tinh thần vững
Nghĩa lớn tình sâu ải vượt liền.
6/8/2016
Phạm Khắc Hiền



CHÚC MỪNG BÁC PHẠM

Thì ra bác Phạm cũng đâu hiền
Bởi lẽ bao người quá ngạc nhiên
Một mảng Đường thi lừng lẫy tiếng
Vài câu lục bát thỏa thuê miền
Rèn tâm sửa tính cho hồng diện
Dũa ngọc trau ngà để ánh viên
Sở đắc tinh thần chân mĩ thiện
Mừng huynh xuất thủ trội danh liền!
HỒNG THOẠI 11.8.16

Khắc Hiền
11-08-2016, 09:36 PM
CHÚC MỪNG BÁC PHẠM


Thì ra bác Phạm cũng đâu hiền
Bởi lẽ bao người quá ngạc nhiên
Một mảng Đường thi lừng lẫy tiếng
Vài câu lục bát thỏa thuê miền
Rèn tâm sửa tính cho hồng diện
Dũa ngọc trau ngà để ánh viên
Sở đắc tinh thần chân mĩ thiện
Mừng huynh xuất thủ trội danh liền!
HỒNG THOẠI 11.8.16



HỘI NGỘ

Mừng nay bác Thoại đến thăm Hiền
Rượu chúc thơ đề cứ tự nhiên
Xuống núi luôn tìm nơi giữ lửa
Về sân phải nhớ chốn khơi miền
Rèn câu luyện ngữ mong thành nhạc
Chuốt chữ tu từ muốn vẹn viên
Hội ngộ cầm tay lòng phấn khởi
Đường thi họa xướng nhập vai liền
11/08/2016
Phạm Khắc Hiền

HỒNG THOẠI
13-08-2016, 12:11 PM
CỔ THỤ


Vẫn còn thắm ngát một màu xanh
Rạng rỡ mênh mang rợp lá cành
Sức mạnh tiềm tàng khinh gió bão
Oai hùng ẩn hiện sánh non thành
Ngời lên giữa nắng ngang tàng tỏ
Đứng vững trong trời ngạo nghễ tranh
Vàng thay biếc hẹn cùng năm tháng
Dâu bể màng chi những ngọn ngành...


KIỀN ĐỨC - 10/08/16




THẦY LANG ĐỨC
( Họa vui )

Sáu chục hơn rồi tóc vẫn xanh
Còn ham vặt quả với leo cành
Chuyên nghề an ủi người cô quạnh
Giỏi phép động viên bậc lão thành
Lặng lẽ hùn công tô thắm cảnh
Âm thầm góp lực vẽ hồng tranh
Thầy lang chữa bệnh không giờ rảnh
Khiến vợ nhiều khi phát bực ngành...
HỒNG THOẠI 13.8.16

Tran Xuan Sinh
13-08-2016, 06:11 PM
THẦY LANG ĐỨC
(Họa vui)

Sáu chục hơn rồi tóc vẫn xanh
Còn ham vặt quả với leo cành
Chuyên nghề an ủi người cô quạnh
Giỏi phép động viên bậc lão thành
Lặng lẽ hùn công tô thắm cảnh
Âm thầm góp lực vẽ hồng tranh
Thầy lang chữa bệnh không giờ rảnh
Khiến vợ nhiều khi phát bực ngành...

HỒNG THOẠI 13.8.16



CÂY CỔ THỤ
(Họa bài CỔ THỤ của Kiền Đức)

Cổ thụ nhưng mà lá vẫn xanh
Nghênh ngang rạng rỡ cả thân cành
Nâng trời đạp đất làm cây cảnh
Thổi gió vờn mây mặc núi thành
Tướng kiệt cầm quân nào lãng tránh
Anh hùng giữ nước chẳng giành tranh
Màng chi của cải hay buồng lạnh
Đứng thẳng vươn cao vững cội ngành./.

TXS 13/08/2016

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
13-08-2016, 10:12 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQo8aPMM-E4bk96F78Xv9zyOfIJgtYtJhc71X5kXwiRMcq15zPJPg


CHỬA GIÀ


Có phải rằng Anh đã thật già
Nghêng đầu nghếch cổ tựa người ta
Còn chơi lắm nẻo chi mà hãi
Vẫn nghịch trăm đường chả có tha
Thỏa thích đùa vui cùng lũ bạn
Tình tang chọc giỡn với ông bà
Dường như bỡn cợt nơi rào cản
Cứ ngỡ ta là ... Cụ Tử Nha (*)


(*) Tên thật là Khương Thượng (姜尚), tự là Tử Nha (子牙), nên thường được gọi là Khương Tử Nha (姜仔呀), là khai quốc công thần nhà Chu thế kỷ 12 trước Công nguyên và là vua khai lập nước Tề tồn tại từ thời Tây Chu đến thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ẩn dật câu cá đợi thời đến 80 tuổi.

KIỀN ĐỨC - 13/08/16

Tran Xuan Sinh
14-08-2016, 03:01 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQo8aPMM-E4bk96F78Xv9zyOfIJgtYtJhc71X5kXwiRMcq15zPJPg



CHỬA GIÀ

Có phải rằng Anh đã thật già
Nghêng đầu nghếch cổ tựa người ta
Còn chơi lắm nẻo chi mà hãi
Vẫn nghịch trăm đường chả có tha
Thỏa thích đùa vui cùng lũ bạn
Tình tang chọc giỡn với ông bà
Dường như bỡn cợt nơi rào cản
Cứ ngỡ ta là ... Cụ Tử Nha (*)

(*) Tên thật là Khương Thượng (姜尚), tự là Tử Nha (子牙), nên thường được gọi là Khương Tử Nha (姜仔呀), là khai quốc công thần nhà Chu thế kỷ 12 trước Công nguyên và là vua khai lập nước Tề tồn tại từ thời Tây Chu đến thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ẩn dật câu cá đợi thời đến 80 tuổi.



KIỀN ĐỨC - 13/08/16



CHƯA GIÀ

Dài râu bảy chục vẫn chưa già
Bởi biết Ông Bành, nghĩ lại ta
Phụ nữ vui vầy còn chẳng sá
Trai làng nhảy nhót cũng nào tha
Tưng bừng uống rượu theo cùng bả
Lặng lẽ làm trâu nhởi với bà
Dẫu có đôi điều thiên hạ thả
Nhưng mà thỉnh thoảng … chớ cười nha!

TXS 14/08/2016

HỒNG THOẠI
15-08-2016, 11:53 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Quang Chính http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=260280#post260280)
CHÀO VIỆT NAM THI HỮU

Vui mừng gặp gỡ bạn văn chương
Hoa nở, chim ca suốt dặm trường.
Tiến sĩ, giáo sư râu điểm bạc
Doanh nhân, nhà báo tóc pha sương
Tình thi lấp lánh trong vầng nguyệt
Nghĩa cử lung linh sáng ánh dương
Nắm chặt tay nhau cùng tiến bước
Đồng tâm xướng họa áng thơ Đường.

Chương Mỹ ngày 05/8/2016
Quang Chính


CHÀO ÔNG CHỦ NHIỆM

Chủ nhiệm ân cần đến mở chương
Làng thơ rộn rã kết liên trường
Tưng bừng tiếp cận nhiều phương hướng
Mạnh mẽ chan hòa dạn gió sương
Muốn nghĩa đong đầy dư dả lượng
Mong tình thắt chặt rỡ ràng dương
Vì ông phấn chấn bày tư tưởng
Hẳn diễn đàn ta nhộn nhịp Đường.
HỒNG THOẠI 15.8.16

HỒNG THOẠI
15-08-2016, 12:39 PM
CHỬA GIÀ

Có phải rằng Anh đã thật già
Nghêng đầu nghếch cổ tựa người ta
Còn chơi lắm nẻo chi mà hãi
Vẫn nghịch trăm đường chả có tha
Thỏa thích đùa vui cùng lũ bạn
Tình tang chọc giỡn với ông bà
Dường như bỡn cợt nơi rào cản
Cứ ngỡ ta là ... Cụ Tử Nha (*)


(*) Tên thật là Khương Thượng (姜尚), tự là Tử Nha (子牙), nên thường được gọi là Khương Tử Nha (姜仔呀), là khai quốc công thần nhà Chu thế kỷ 12 trước Công nguyên và là vua khai lập nước Tề tồn tại từ thời Tây Chu đến thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ẩn dật câu cá đợi thời đến 80 tuổi.

KIỀN ĐỨC - 13/08/16





CHỬA GIÀ
( Họa vui )

Dẫu mặt dài râu, sức chửa già
Bao người hiểu lệch, đỡ giùm ta:
Vào mâm uống rượu: - Gầy nên thả!
Gặp chỗ khiêng đồ: - Yếu phải tha!
Mỗi tối ông thường nâng quả tạ
Hằng đêm cụ vẫn bóp chân bà
Đừng nghe bảy chục rồi chê nhá!
Hữu sự ông mần... cấm kể nha!!!
HỒNG THOẠI 15.8.16

Tran Xuan Sinh
15-08-2016, 05:23 PM
CHÀO VIỆT NAM THI HỮU


Vui mừng gặp gỡ bạn văn chương
Hoa nở, chim ca suốt dặm trường.
Tiến sĩ, giáo sư râu điểm bạc
Doanh nhân, nhà báo tóc pha sương
Tình thi lấp lánh trong vầng nguyệt
Nghĩa cử lung linh sáng ánh dương
Nắm chặt tay nhau cùng tiến bước
Đồng tâm xướng họa áng thơ Đường.


Chương Mỹ ngày 05/8/2016
Quang Chính


CHÀO ÔNG CHỦ NHIỆM


Chủ nhiệm ân cần đến mở chương
Làng thơ rộn rã kết liên trường
Tưng bừng tiếp cận nhiều phương hướng
Mạnh mẽ chan hòa dạn gió sương
Muốn nghĩa đong đầy dư dả lượng
Mong tình thắt chặt rỡ ràng dương
Vì ông phấn chấn bày tư tưởng
Hẳn diễn đàn ta nhộn nhịp Đường.


HỒNG THOẠI 15.8.16


ĐẸP ĐẼ DƯỜNG BAO
(Họa vui)

Bạn Chính quê nhà ở Mỹ Chương
Là nguyên Giám hiệu Trưởng ban trường
Vui vầy toán học nào quên tướng
Chải chuốt văn bài chẳng sợ sương
Bản lĩnh trung trinh đầy chí hướng
Gia đình rạng rỡ sáng vầng dương
Về hưu thoải mái làm thơ sướng
Đẹp đẽ dường bao những chặng đường./.

TXS 15/08/2016

vancali96
17-08-2016, 08:00 AM
Vu Lan lại đến nữa rồi
Mẹ tôi nay đã ra người thiên thu
Lần tay mười bốn mùa thu
Không còn có mẹ lời ru thuở nào
Bàn thờ nhìn ảnh lệ trào
Kêu lên mẹ hỡi nghẹn ngào nhớ thương

Hồng trắng

Chuông chùa văng vẳng giữa từng không
Dự lễ Vu Lan trắng đóa hồng
Đã hết thân cò nơi mép ruộng
Xa rồi dáng hạc ở bờ sông
Ba hồi kinh kệ tim dồn máu
Một nén hương thơm lệ nhỏ dòng
Mẹ hỡi giờ đây con mất mẹ
Bao lời thương tiếc chỉ hoài công

Vancali 96

http://s21.postimg.org/vo573ldav/Hong_trang.jpg


Mẹ cha tôi đã xa rồi
Ngày Vu Lan lại nhớ người ngàn thu
Cài hồng trắng, thực hành tu
Nghe lời cha dạy, mẹ ru thuở nào
Một lòng báo hiếu tuôn trào
Dâng lời chánh niệm ngọt ngào yêu thương.

CÁNH HỒNG TRÊN ÁO

Nam mô Pháp Giới tận hư không
Tháng bảy Vu Lan những cánh hồng
Dạy bảo đàn con đền nghĩa đức
Bày cho đệ tử hiểu nguồn sông
Thân cha vạn dặm bươn nhiều thác
Máu mẹ ngàn nơi chảy lắm dòng
Thấu rõ hoa cài trên ngực áo
Tâm lòng báo hiếu đặng thành công./.

TXS 16/08/2016 (nhằm ngày 14/bảy/Bính Thân)

Ngày rằm tháng bảy cận kề
Ai còn có mẹ nên về vấn an
Làm con chữ hiếu trời ban
Nếu người không khỏe thuốc thang tận tình
Làm con phải ở chí tình
Mai đây mẹ khuất ôm hình khóc than

Lễ Vu Lan

Tháng bảy ngày rằm bạn nhớ không ?
Cài lên ngực áo trắng hay hồng ?
Người còn phụ tử vui bàn tiệc
Kẻ mất mẫu từ khóc bến sông
Khấn tiếng “ di đà “ lòng rướm lệ
Tụng câu “ đà Phật “ mắt tuôn dòng
Vu lan lại đến nơi trần thế
Kính mẹ như là trả chút công

Vancali 8.16.16

https://s3.postimg.org/hnngq8hyb/Le_vu_lan.jpg

HỒNG THOẠI
18-08-2016, 12:45 PM
https://s3.postimg.org/hnngq8hyb/Le_vu_lan.jpg


XÁ TỘI VONG NHÂN

Vong hồn có được thỏa lòng không?
Những ngọn hoa đăng rực rỡ hồng
Lặng lẽ du mình trên ngọn sóng
Ân cần giữ lửa giữa dòng sông
Mong người cải kiếp cho tròn mộng
Thỉnh vị đầu thai để ấm dòng
Cảm kích Vu lan mùa lễ trọng
Tâm thành bái lạy chẳng nề công.
HỒNG THOẠI 18.8.16

vancali96
19-08-2016, 07:26 AM
https://s3.postimg.org/hnngq8hyb/Le_vu_lan.jpg


XÁ TỘI VONG NHÂN

Vong hồn có được thỏa lòng không?
Những ngọn hoa đăng rực rỡ hồng
Lặng lẽ du mình trên ngọn sóng
Ân cần giữ lửa giữa dòng sông
Mong người cải kiếp cho tròn mộng
Thỉnh vị đầu thai để ấm dòng
Cảm kích Vu lan mùa lễ trọng
Tâm thành bái lạy chẳng nề công.
HỒNG THOẠI 18.8.16

Ngày xá tội

Xá tội âm tì hủ tục không ?
Lung linh chánh điện ánh đèn hồng
Hồi chuông triệu vía nên về miễu
Tiếng mõ chiêu hồn hãy bỏ sông
Các đảng hồi tâm đừng quậy xóm
Âm binh chuyển ý thuận theo dòng
Nương vào cửa Phật mà siêu thoát
Cõi thế làm người … cố lập công

Vancali 8.18.16

https://s3.postimg.org/poljfjls3/Ngay_xa_toi.jpg

HỒNG THOẠI
22-08-2016, 11:36 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm DUYÊN MUỘN của tác giả Quang Chính


http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post260282 (http://vnthihuu.net/showthread.php?12011-CH%C3%80O-VI%E1%BB%86T-NAM-THI-H%E1%BB%AEU&p=260282&viewfull=1#post260282)


DUYÊN MUỘN

Nàng Xuân gẩy khúc dạo đường tơ
Thấp thỏm lòng ai vẫn đợi chờ
Lữ khách tình gieo vầng nguyệt tỏ
Hồng nhan sắc điểm giọt sương mờ
Hoa đời hé nở xây niềm mộng
Áo lụa bay đùa vẽ cảnh mơ
Đã hẹn bao lần nay mới ngỏ
Duyên người đến muộn gửi vần thơ

Quang Chính



11. THÚ ĐAU THƯƠNG

Tôi về nhẫn nại kết chùm tơ
Thả kén điềm nhiên dệt nỗi chờ
Dẫu cách muôn trùng hương chẳng lợ
Dù xa vạn nẻo bóng không mờ
Êm đềm dạ thỏa ôm niềm nhớ
Lặng lẽ em cười bủa giấc mơ
Nghĩa nặng tình thâm bườn trắc trở
Quanh mình thấm đẫm một trời thơ.
HỒNG THOẠI 22.8.16

vancali96
23-08-2016, 07:29 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm DUYÊN MUỘN của tác giả Quang Chính


http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post260282 (http://vnthihuu.net/showthread.php?12011-CH%C3%80O-VI%E1%BB%86T-NAM-THI-H%E1%BB%AEU&p=260282&viewfull=1#post260282)


DUYÊN MUỘN

Nàng Xuân gẩy khúc dạo đường tơ
Thấp thỏm lòng ai vẫn đợi chờ
Lữ khách tình gieo vầng nguyệt tỏ
Hồng nhan sắc điểm giọt sương mờ
Hoa đời hé nở xây niềm mộng
Áo lụa bay đùa vẽ cảnh mơ
Đã hẹn bao lần nay mới ngỏ
Duyên người đến muộn gửi vần thơ

Quang Chính



11. THÚ ĐAU THƯƠNG

Tôi về nhẫn nại kết chùm tơ
Thả kén điềm nhiên dệt nỗi chờ
Dẫu cách muôn trùng hương chẳng lợ
Dù xa vạn nẻo bóng không mờ
Êm đềm dạ thỏa ôm niềm nhớ
Lặng lẽ em cười bủa giấc mơ
Nghĩa nặng tình thâm bườn trắc trở
Quanh mình thấm đẫm một trời thơ.
HỒNG THOẠI 22.8.16



Chúc mừng

Nắng xuân rực rỡ cánh hoa đào
Dưới áng mây ngàn lặng lẽ trao
Sinh nhật hương nồng tươi má ửng
Ngày sanh sắc thắm đẹp môi chào
Buông lời ước bạn đầy mong đợi
Đánh tiếng mong nàng vẹn ước ao
Nến đỏ tưng bừng câu chúc tụng
Rượu ngon rộn rã “ cạn ly “ vào

Vancali 8.22.16

https://s4.postimg.org/qo43r1xql/Chuc_mung.jpg

vancali96
25-08-2016, 07:57 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm DUYÊN MUỘN của tác giả Quang Chính


http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post260282 (http://vnthihuu.net/showthread.php?12011-CH%C3%80O-VI%E1%BB%86T-NAM-THI-H%E1%BB%AEU&p=260282&viewfull=1#post260282)


DUYÊN MUỘN

Nàng Xuân gẩy khúc dạo đường tơ
Thấp thỏm lòng ai vẫn đợi chờ
Lữ khách tình gieo vầng nguyệt tỏ
Hồng nhan sắc điểm giọt sương mờ
Hoa đời hé nở xây niềm mộng
Áo lụa bay đùa vẽ cảnh mơ
Đã hẹn bao lần nay mới ngỏ
Duyên người đến muộn gửi vần thơ

Quang Chính



11. THÚ ĐAU THƯƠNG

Tôi về nhẫn nại kết chùm tơ
Thả kén điềm nhiên dệt nỗi chờ
Dẫu cách muôn trùng hương chẳng lợ
Dù xa vạn nẻo bóng không mờ
Êm đềm dạ thỏa ôm niềm nhớ
Lặng lẽ em cười bủa giấc mơ
Nghĩa nặng tình thâm bườn trắc trở
Quanh mình thấm đẫm một trời thơ.
HỒNG THOẠI 22.8.16












ĐỪNG SAI HẸN

Viễn xứ sao buồn tủi chuyện tơ
Vào đây để bớt nỗi mong chờ
Nàng Van chớ nghĩ căn phòng lạnh
Bạn hữu nào chê ý tưởng mờ
Lục bát tưng bừng vui vẻ trỗi
Thi Đường tấp nập dễ dàng mơ
Người xa hãy nhớ đừng sai hẹn
Kẻo tiếng la cà lỡ hội thơ./.

TXS 24/08/2016

Mối tơ
( Ngũ độ thanh )

Những tưởng câu thề buộc mối tơ
Ngờ đâu gác lạnh phải đêm chờ
Ân tình lại để cung đàn lỡ
Kỷ niệm vì sao ngõ trúc mờ
Cứ ngỡ sum vầy trong giấc mộng
Nhưng mà cách biệt cả trời mơ
Chờ ai dáng liễu ngồi im lặng
Tực cửa năm dài dõi cánh thơ

Vancali 8.24.16

https://s16.postimg.org/blck21bc5/Moi_to.jpg

buixuanphuong09
18-09-2016, 03:52 PM
Nguyên văn bởi thugiangvu http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=262937#post262937)


Trẻ mãi không già

Anh ơi chín bẩy chửa già
Mọi người quý nể đó là niềm vui
"Kính lão đắc thọ "cho đời
Luôn luôn được phước từ thời tổ tiên

Cầm kỳ thi hoạ ngồi thiền
Chúc anh trẻ mãi ưu phiền gió bay .

Em gái thu giang vũ



QUÊN GIÀ

Lời em
xua hết sự già
Câu thơ xướng họa
quả là rất vui

Xin dâng …
chút lực cuối đời
Giữ tình Thi Hữu
như thời đầu tiên

Dưỡng sinh
Xoa bóp
Tọa thiền
Nghĩa tình bè bạn
đuổi phiền não bay

BXP 18.9.2016

ĐL giờ phều phào quá, sang thăm tặng sếp Cả đôi dòng hòa cảm với em gái TGV

vancali96
27-09-2016, 09:42 AM
Việt Nam Thi Hữu

Việt Nam Thi Hữu bút xin mời
Cung thỉnh kim bằng ghé lại chơi
Khám phá mô hình huynh Thoại giỡn
Tìm ra câu chuyện bác Sinh cười
Huy Thanh tếu ngạo lời bình dị
Kiền Đức khôi hài ý thắm tươi
Hưu trí đường thơ rèn trí não
Vườn hoa nghệ thuật đẫm tình người

Vancali 9.26.16

http://s21.postimg.org/xtgp2a613/Viet_nam_thi_huu.jpg

Tran Xuan Sinh
27-09-2016, 10:53 AM
Việt Nam Thi Hữu

Việt Nam Thi Hữu bút xin mời
Cung thỉnh kim bằng ghé lại chơi
Khám phá mô hình huynh Thoại giỡn
Tìm ra câu chuyện bác Sinh cười
Huy Thanh tếu ngạo lời bình dị
Kiền Đức khôi hài ý thắm tươi
Hưu trí đường thơ rèn trí não
Vườn hoa nghệ thuật đẫm tình người.

Vancali 9.26.16



http://s21.postimg.org/xtgp2a613/Viet_nam_thi_huu.jpg



THI HỮU CÙNG TA

Cảm tạ nàng Van gửi thiếp mời
Sinh Trần đáp lễ sẵn sàng chơi
Âu là Hồng Thoại tưng bừng hát
Ắt hẳn Huy Thanh thỏa thích cười
Gió Bụi sang nhìn phê điểm tốt
Lệ Hà tới họa góp bài tươi
Diễn đàn hết thảy ... đồng tâm dạ
Thi hữu cùng ta giữ đạo người./.

TXS 27/09/2016

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
27-09-2016, 11:35 AM
http://media.phunutoday.vn/files/upload_images/2015/05/19/10-khong-khi-dat-ban-tho(1).jpg


KHOÁI HOẠT


Bao giờ cho đến tuổi ... tròn trăm
Sập gụ, màn nhung thoải mái nằm
Chuối nải nhang vòng dzui dzẻ ngắm
Xôi mâm bạc bó thỏa thuê nhằm
Mặc đời vật vã đau sầu đắm
Quên nỗi ngả nghiêng tủi hận đằm
Hiển thánh, linh thần ... không kể lắm
Sướng thân là đủ nghếch cao cằm...


KIỀN ĐỨC - 27/09/16

HỒNG THOẠI
27-09-2016, 04:57 PM
http://s21.postimg.org/xtgp2a613/Viet_nam_thi_huu.jpg



Mấy tuần rồi, do bận bịu với bản thảo của tập thơ HƯƠNG MƠ, nên HT lơ là việc xướng họa, mong quý ACE thông cảm.



LỢI

Cảm kích nàng Van chủ động mời
Nên Hồng Thoại đã lẹ làng chơi
Cho tình bạn hữu nồng hương bưởi
Để xóm Đường thi lắm nụ cười
Những buổi giao hòa vần lại mới
Bao ngày xướng họa chữ càng tươi
Lòng minh trí mẫn... tha hồ lợi
Chẳng dại mà không đáp lễ người.
HỒNG THOẠI 27.9.16

vancali96
28-09-2016, 09:03 AM
http://s21.postimg.org/xtgp2a613/Viet_nam_thi_huu.jpg

Mấy tuần rồi, do bận bịu với bản thảo của tập thơ HƯƠNG MƠ, nên HT lơ là việc xướng họa, mong quý ACE thông cảm.



LỢI

Cảm kích nàng Van chủ động mời
Nên Hồng Thoại đã lẹ làng chơi
Cho tình bạn hữu nồng hương bưởi
Để xóm Đường thi lắm nụ cười
Những buổi giao hòa vần lại mới
Bao ngày xướng họa chữ càng tươi
Lòng minh trí mẫn... tha hồ lợi
Chẳng dại mà không đáp lễ người.
HỒNG THOẠI 27.9.16

Tên người

Cảm ơn huynh Thoại đáp lời mời
Chấp bút lẹ làng nhập cuộc chơi
Để Gánh Đường Thùng vang tiếng quậy
Cho trang Thi Hữu đẹp môi cười
Tao nhân nét chữ lời văn đượm
Nghệ sĩ cung đàn phím nhạc tươi
Vẫn biết trần gian nhiều bận rộn
Đừng quên xướng họa có tên người

Vancali 9.27.16

https://s11.postimg.org/m2s6cvakj/Ten_nguoi.jpg

HỒNG THOẠI
29-09-2016, 05:51 PM
KHOÁI HOẠT


Bao giờ cho đến tuổi ... tròn trăm
Sập gụ, màn nhung thoải mái nằm
Chuối nải nhang vòng dzui dzẻ ngắm
Xôi mâm bạc bó thỏa thuê nhằm
Mặc đời vật vã đau sầu đắm
Quên nỗi ngả nghiêng tủi hận đằm
Hiển thánh, linh thần ... không kể lắm
Sướng thân là đủ nghếch cao cằm...


KIỀN ĐỨC - 27/09/16






ĐẶC CÁCH
( Họa vui. Họa bộ vận )

Đặc cách khi nào cụ quá trăm
Màn nhung, sập gụ thỉnh lên nằm
Dâng gà mập ú tha hồ gặm
Cúng bưởi to đùng mặc sức măm
Phảng phất mùi nhang vừa trí khẳm
Lung linh ánh nến đủ tâm đằm
Rung đùi hưởng thụ đời êm thắm
Thoải mái chờ râu phủ ngập cằm.
HỒNG THOẠI 29.9.16



http://farm9.staticflickr.com/8544/30087610845_7dfdcf7917_b.jpg

HỒNG THOẠI
30-09-2016, 04:45 PM
https://s11.postimg.org/m2s6cvakj/Ten_nguoi.jpg




TỰ NHỦ

Tự nhủ lần sau chẳng đợi mời
Mau tìm mọi cách để vào chơi
Lòng mong các bạn tưng bừng tới
Dạ muốn làng thơ rộn rã cười
Viết mãi điều chân làm trí lợi
Ươm hoài nét mỹ tạo hồn tươi
Mỗi ngày gặp những niềm vui mới
Học hỏi, giao lưu... thật sướng người.
HỒNG THOẠI 30.9.16

vancali96
03-10-2016, 05:51 AM
TỰ NHỦ

Tự nhủ lần sau chẳng đợi mời
Mau tìm mọi cách để vào chơi
Lòng mong các bạn tưng bừng tới
Dạ muốn làng thơ rộn rã cười
Viết mãi điều chân làm trí lợi
Ươm hoài nét mỹ tạo hồn tươi
Mỗi ngày gặp những niềm vui mới
Học hỏi, giao lưu... thật sướng người.
HỒNG THOẠI 30.9.16

Vẫn mời

Dù huynh có bận vẫn sang mời
Cuộc sống ra gì thiếu cuộc chơi
Biển hẹn tha hồ nghe gió thổi
Đồi mơ mặc sức nghéo tay cười
Ngày thu dể kiếm hàng cây dại
Tháng hạ mong tìm đám cỏ tươi
Hỏi bác trăng vàng đà mấy tuổi
Mà sao cứ mãi trĩu lòng người

Vancali 10.2.16

https://s10.postimg.org/qtxlz4sxl/Van_moi.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-10-2016, 06:38 AM
TỰ NHỦ


Tự nhủ lần sau chẳng đợi mời
Mau tìm mọi cách để vào chơi
Lòng mong các bạn tưng bừng tới
Dạ muốn làng thơ rộn rã cười
Viết mãi điều chân làm trí lợi
Ươm hoài nét mỹ tạo hồn tươi
Mỗi ngày gặp những niềm vui mới
Học hỏi, giao lưu... thật sướng người.

HỒNG THOẠI 30.9.16


ĂN BÚN QUÁN THOẠI HỒNG


Bữa nọ thèm say, Bác chả mời
Dzô làm tộ bún để mà chơi
Anh Sò bạc giấu tay đành gởi
Lão kiết tiền vơi chủ lại cười
Nói cả thơ vần thêm ngẫm ngợi
Ca vài bản nhạc sẽ dần tươi
Tình chung hẹn cả trên cùng dưới
Chỗ gặp mời trao chẳng kén người...


KIỀN ĐỨC - 03/10/16

HỒNG THOẠI
03-10-2016, 05:40 PM
ĂN BÚN QUÁN THOẠI HỒNG


Bữa nọ thèm say, Bác chả mời
Dzô làm tộ bún để mà chơi
Anh Sò bạc giấu tay đành gởi
Lão kiết tiền vơi chủ lại cười
Nói cả thơ vần thêm ngẫm ngợi
Ca vài bản nhạc sẽ dần tươi
Tình chung hẹn cả trên cùng dưới
Chỗ gặp mời trao chẳng kén người...


KIỀN ĐỨC - 03/10/16



TRÁCH!

Hễ cứ bày mâm vội điện mời
Do già lắm bệnh, cụ lười chơi:
Hôm thì gút nhức - cầm tôm ngửi
Bữa lại đường cao - ngó rượu cười
Cũng thử hầu huynh vì bạn mới
Và mong tiếp cụ để đời tươi
Bao lần chẳng toại đành co lưỡi
Bị trách rằng không trọng đãi người!
HỒNG THOẠI 03.10.16


https://www.flickr.com/photos/105570245@N04/29460167974/in/dateposted-public/https://www.flickr.com/photos/105570245@N04/29460167974/in/dateposted-public/2531

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-10-2016, 09:15 PM
TỰ NHỦ


Tự nhủ lần sau chẳng đợi mời
Mau tìm mọi cách để vào chơi
Lòng mong các bạn tưng bừng tới
Dạ muốn làng thơ rộn rã cười
Viết mãi điều chân làm trí lợi
Ươm hoài nét mỹ tạo hồn tươi
Mỗi ngày gặp những niềm vui mới
Học hỏi, giao lưu... thật sướng người.

HỒNG THOẠI 30.9.16


ĂN BÚN QUÁN THOẠI HỒNG


Bữa nọ thèm say, Bác chả mời
Dzô làm tộ bún để mà chơi
Anh Sò bạc giấu tay đành gởi
Lão kiết tiền vơi chủ lại cười
Nói cả thơ vần thêm ngẫm ngợi
Ca vài bản nhạc sẽ dần tươi
Tình chung hẹn cả trên cùng dưới
Chỗ gặp mời trao chẳng kén người...


KIỀN ĐỨC - 03/10/16


TRÁCH!

Hễ cứ bày mâm vội điện mời
Do già lắm bệnh, cụ lười chơi:
Hôm thì gút nhức - cầm tôm ngửi
Bữa lại đường cao - ngó rượu cười
Cũng thử hầu huynh vì bạn mới
Và mong tiếp cụ để đời tươi
Bao lần chẳng toại đành co lưỡi
Bị trách rằng không trọng đãi người!

HỒNG THOẠI 03.10.16


DZẬY THÔI MÀ...



Nào đâu dám nạnh Bác không mời
Buổi hứng bởi thèm có bạn chơi
Cứ tưởng còn xuân đem rượu tưới
Đâu ngờ đến tuổi toét môi cười
Trí rầu được giỡn mà thêm vợi
Đời mỏi do đùa lại cứ tươi
Chẳng phải bạc vàng nên chấp chới
Tình vui huynh đệ sướng tim người!


KIỀN ĐỨC - 03/10/16

HỒNG THOẠI
04-10-2016, 11:33 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa bài DẶM TRƯỜNG của tác giả Phạm Khắc Hiền


http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post263222 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=263222&viewfull=1#post263222)


DẶM TRƯỜNG

Em về Phú Lộc buổi mờ sương
Đọng nét sầu tư nhuốm dặm trường
Bởi tại thời gian nhòa mắt tủi
Hay vì khoảng cách nhạt lòng thương
Bồng con buổi ấy trông đầu ngõ
Quảy gánh chiều nay đợi cuối đường
Bóng ngả bên thềm khơi kỷ niệm
Trăng thề mãi đó vẫn còn vương

06/06/2016
Phạm Khắc Hiền





17. VƯƠNG

Em về phố bỗng mịt mùng sương
Bão quét tan hoang cuộc hí trường
Giã biệt đêm dài ươm mộng tưởng
Chia lìa bạn thiết nghẹn lời thương
Ê chề ý nghĩ tòe đôi hướng
Não nuột cung tơ đứt mấy đường
Dẫu biết thiên duyên thường khó cưỡng
Sao lòng cứ mãi nặng nề vương!
HỒNG THOẠI 04.10.16

HỒNG THOẠI
14-10-2016, 04:59 PM
KHÓC ANH PHẠM KHẮC HIỀN

Một cánh chim chiều lại vút bay
Rời xa khổ lụy thế gian này
Vừa nghe, thảng thốt - hồn tan chảy
Mới đọc, bàng hoàng - dạ ngất say
Xướng họa Đường thi nào mấy đãy!
Giao lưu bạn hữu chửa bao ngày!
Cầu huynh cực lạc nơi miền ấy
Dâng nén hương lòng giấu lệ cay.
HỒNG THOẠI 14.10.16

vancali96
15-10-2016, 06:44 AM
KHÓC ANH PHẠM KHẮC HIỀN

Một cánh chim chiều lại vút bay
Rời xa khổ lụy thế gian này
Vừa nghe, thảng thốt - hồn tan chảy
Mới đọc, bàng hoàng - dạ ngất say
Xướng họa Đường thi nào mấy đãy!
Giao lưu bạn hữu chửa bao ngày!
Cầu huynh cực lạc nơi miền ấy
Dâng nén hương lòng giấu lệ cay.
HỒNG THOẠI 14.10.16
Tiễn bạn

Chim chiều mỏi cánh đã ngừng bay
Giã biệt tao nhân mạng ảo này
Bỏ lại kim bằng Thi Hữu vọng
Không còn hội ngộ Diễn Đàn say
Tin hung sét đánh buồn nguyên buổi
Chuyện gỡ lòng đau quặn cả ngày
Khấn nguyện Hiền huynh về cực lạc
Nhang lòng tiễn bạn lệ sầu cay

Vancali 10.14.16

HỒNG THOẠI
15-10-2016, 05:04 PM
https://s22.postimg.org/o85pked29/Thu_vang_2222.jpg



MÙA THU

Ngọn gió âm thầm vọng tiếng thơ
Bầy nai nhẹ bước dỏng tai chờ
Cô chuồn khe khẽ ghìm hơi thở
Cụ cóc im lìm dỗ giấc mơ
Hạnh phúc vươn mình cùng nắng rỡ
Niềm riêng trở gót với sương mờ
Mùa thu rạo rực bày duyên cớ
Để mắt ai hoài óng ả tơ...
HỒNG THOẠI 15.10.16

vancali96
16-10-2016, 10:15 AM
https://s22.postimg.org/o85pked29/Thu_vang_2222.jpg
MÙA THU

Ngọn gió âm thầm vọng tiếng thơ
Bầy nai nhẹ bước dỏng tai chờ
Cô chuồn khe khẽ ghìm hơi thở
Cụ cóc im lìm dỗ giấc mơ
Hạnh phúc vươn mình cùng nắng rỡ
Niềm riêng trở gót với sương mờ
Mùa thu rạo rực bày duyên cớ
Để mắt ai hoài óng ả tơ...
HỒNG THOẠI 15.10.16

Bài thơ đã gửi cho người
Hồi âm chả thấy nụ cười héo hon
Buồn lòng ăn uống nào ngon
Đêm nghe tiếng dế nỉ non khóc thầm


Mành tơ

Thương người mến gửi một bài thơ
Khắc khoải canh thâu cánh nhạn chờ
Thấy cảnh mây cuồng sao vẫn mộng
Nhìn làn khói tỏa cứ hoài mơ
Làm cho mỗi phút cung lòng lạnh
Để phải từng đêm ánh nguyệt mờ
Nhớ bạn ân tình tim lỗi nhịp
Ngoài trời gió thoảng động mành tơ

Vancali 10.14.16

Dạ Cổ Hoài Lang
16-10-2016, 10:09 PM
VẮNG BẠN

Sếp Cổ la cà tận mãi đâu?
Vườn thơ cỏ úa nhện giăng sầu
Bơ phờ lũ sẻ trên hàng dậu
Ủ rũ đôi gà dưới cội dâu
Những mảng tường rêu còn đậm dấu
Từng trang kỉ niệm vẫn tươi màu
Chiều nghiêng vạt nắng xui lòng nẫu
Sếp Cổ la cà tận mãi đâu?
HỒNG THOẠI 06.6.16


DỐT THƠ

Cũng tại thơ làm chẳng tới đâu
Đành ôm cảm nhận chất cung sầu
Đêm cày trả nợ cho thằng cháu
Sáng quẫy mua nhà tặng nhỏ dâu
Mỗi buổi gò hoang tình đậm dấu
Từng hôm rẻo lạnh nghĩa phai màu
Niêm vần dở tệ nào ai thấu
Cũng tại thơ làm chẳng tới đâu !

DCHL

HỒNG THOẠI
25-10-2016, 12:04 PM
CẦU CHÚC

Chia bùi sẻ đắng với thầy Sinh
Cột sống lòi gai quả bực mình
Lấc cấc nhô đầu khoe bản lĩnh
Âm thầm lấn chỗ ép thần kinh
Nguyên ngày dạ nản - thôi lành tính!
Suốt buổi mày nhăn - hết đẹp hình!
Cầu chúc cho ngài mau khỏi bịnh
Quanh đời rạng rỡ ánh bình minh.
HỒNG THOẠI 25.10.16

Quang Chính
26-10-2016, 08:46 AM
VẮNG BẠN

Sếp Cổ la cà tận mãi đâu?
Vườn thơ cỏ úa nhện giăng sầu
Bơ phờ lũ sẻ trên hàng dậu
Ủ rũ đôi gà dưới cội dâu
Những mảng tường rêu còn đậm dấu
Từng trang kỉ niệm vẫn tươi màu
Chiều nghiêng vạt nắng xui lòng nẫu
Sếp Cổ la cà tận mãi đâu?


HỒNG THOẠI 06.6.16


DỐT THƠ

Cũng tại thơ làm chẳng tới đâu
Đành ôm cảm nhận chất cung sầu
Đêm cày trả nợ cho thằng cháu
Sáng quẫy mua nhà tặng nhỏ dâu
Mỗi buổi gò hoang tình đậm dấu
Từng hôm rẻo lạnh nghĩa phai màu
Niêm vần dở tệ nào ai thấu
Cũng tại thơ làm chẳng tới đâu !


DCHL


LẤP LÁNH ĐƯỜNG THI

Vườn thơ bác học ở nơi đâu?
Để bạn tri âm ngậm tủi sầu
Nắng quái cho vần quen nhạt dấu
Mưa dông để tứ lạ phai màu
Danh nhân đã trải thời tranh đấu
Hiệp khách từng qua cuộc bể dâu
Sống khỏe yêu đời tình nghĩa thấu
Đương thi lấp lánh mãi ngàn sau.


Ngày 26/10/2016 – Quang Chính

Tran Xuan Sinh
26-10-2016, 09:42 PM
CẦU CHÚC


Chia bùi sẻ đắng với thầy Sinh
Cột sống lòi gai quả bực mình
Lấc cấc nhô đầu khoe bản lĩnh
Âm thầm lấn chỗ ép thần kinh
Nguyên ngày dạ nản - thôi lành tính!
Suốt buổi mày nhăn - hết đẹp hình!
Cầu chúc cho ngài mau khỏi bịnh
Quanh đời rạng rỡ ánh bình minh.


HỒNG THOẠI 25.10.16


NGHE LỜI

Đến tuổi thân già bệnh sẽ sinh
Chìa gai cột sống quả đau mình
Sang nhà bác sĩ thăm người bịnh
Tới chỗ Sư thầy đọc quyển kinh
Mạng ảo không làm thơ - gỡ kính
Mày râu chẳng cạo mép - phô hình
Nghe lời Chú Thoại luôn bình tĩnh
Chữa trị xong rồi trí khỏe minh./.

TXS 26/10/2016

http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Dau-lung_zpsxlmlovxh.jpg

TruongVu
28-10-2016, 08:45 AM
CUỒNG SI


Bướm lượn vì chưng cứ ỡm ờ
Cho chàng lãng tử vội làm thơ
Đài hoa sóng sánh tơ hơ mật
Ngọn bút tiêu diêu hợm hĩnh trò
Ghẹo nắng mây vờn vui đáo để
Dìu xuân mộng ước giấu ơ hờ
Tình nhân có phải tình nhân ấy
Lạc phím si cuồng tiếc ngẩn ngơ .


TruongVu
28-10-2016

HỒNG THOẠI
29-10-2016, 05:10 PM
CUỒNG SI


Bướm lượn vì chưng cứ ỡm ờ
Cho chàng lãng tử vội làm thơ
Đài hoa sóng sánh tơ hơ mật
Ngọn bút tiêu diêu hợm hĩnh trò
Ghẹo nắng mây vờn vui đáo để
Dìu xuân mộng ước giấu ơ hờ
Tình nhân có phải tình nhân ấy
Lạc phím si cuồng tiếc ngẩn ngơ .


TruongVu
28-10-2016


TIẾNG MẸ RU
( Họa bộ vận )

Nghe lòng mãi vọng tiếng " ầu ơ..."
Thuở mẹ ru tròn giấc tuổi thơ
Chỉ bước ngăn đường dơ dáy cỏ
Dìu con vượt những lố lăng trò
Tâm hồn mở rộng dù khăn khó
Điệu thức vang êm dẫu hững hờ
Tinh túy bao đời dường nhịp thở
Nuôi hồng huyết mạch lẽ nào ngơ?
HỒNG THOẠI 29.10.16

Dạ Cổ Hoài Lang
30-10-2016, 11:11 PM
CẦU CHÚC

Chia bùi sẻ đắng với thầy Sinh
Cột sống lòi gai quả bực mình
Lấc cấc nhô đầu khoe bản lĩnh
Âm thầm lấn chỗ ép thần kinh
Nguyên ngày dạ nản - thôi lành tính!
Suốt buổi mày nhăn - hết đẹp hình!
Cầu chúc cho ngài mau khỏi bịnh
Quanh đời rạng rỡ ánh bình minh.
HỒNG THOẠI 25.10.16


NGHE LỜI

Đến tuổi thân già bệnh sẽ sinh
Chìa gai cột sống quả đau mình
Sang nhà bác sĩ thăm người bịnh
Tới chỗ Sư thầy đọc quyển kinh
Mạng ảo không làm thơ - gỡ kính
Mày râu chẳng cạo mép - phô hình
Nghe lời Chú Thoại luôn bình tĩnh
Chữa trị xong rồi trí khỏe minh./.

TXS 26/10/2016


http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Dau-lung_zpsxlmlovxh.jpg



NHIỆT HUYẾT

Nhiệt huyết trong người cứ sản sinh
Treo câu đối nhỏ lại vui mình
Khi nơi gác trọ chờ lau kính
Lúc ở thư phòng đọc sách kinh
Nếu thấy môi cười đau bỏ bịnh
Thì xem chữ viết bóng theo hình
Tuy gai cột sống hồn tươi tỉnh
Bát cú bây giờ đã chứng minh.

DCHL

TruongVu
31-10-2016, 03:13 PM
TIẾNG MẸ RU
( Họa bộ vận )

Nghe lòng mãi vọng tiếng " ầu ơ..."
Thuở mẹ ru tròn giấc tuổi thơ
Chỉ bước ngăn đường dơ dáy cỏ
Dìu con vượt những lố lăng trò
Tâm hồn mở rộng dù khăn khó
Điệu thức vang êm dẫu hững hờ
Tinh túy bao đời dường nhịp thở
Nuôi hồng huyết mạch lẽ nào ngơ?
HỒNG THOẠI 29.10.16


THÔI ĐÀNH*


Thôi đành dẫu "ấy" đã thờ ơ
Quyết giữ môi cười tiếng trẻ thơ
Phấn khởi tâm hồn khi đến lớp
Bình yên chúng bạn lúc pha trò
Lòng đau chẳng phải còn tô mới
Cửa khép chi đâu vẫn để hờ
Lẽ sống tuôn trào trong huyết mạch
Quên rồi một thủa sẽ làm ngơ .


TruongVu
31-10-2016

Thưa thầy
Nếu " Cuồng Si" nói về lúc buồn vui "dở mếu dở cười " của trò . Thì cái tiếc , không phải tiếc một cuộc tình . Mà tiếc cho một tấm lòng , một số phận .
Thầy cô đã cho trò chìa khóa để mở cánh cửa tâm hồn qua những vần thơ . Hơn lúc nào hết , trò luôn hướng tới tình yêu quê hương , đất nước và con người .
Trò sẽ luôn cố gắng .


Trò cảm ơn thầy đã đồng cảm và hoạ thơ
Kính chúc thầy buổi chiều an vui ạ

TruongVu
01-11-2016, 09:12 PM
CHUYỆN TÌNH CỦA TÔI


Lắm việc nhiều phen cũng bộn bề
Theo đòi ngủ nướng với ngồi lê
Dư tiền chả đoái nhòm ngăn tủ
Đẫy của còn cho gửi số đề
Cái thú chơi cuồng vui vẻ kể
Cô hàng xóm mến phũ phàng chê
Ngày xưa tớ bảo rằng thinh thích
"Ấy" đẹp nhưng mà khối kẻ mê .


TruongVu
1-11-2016

Tran Xuan Sinh
02-11-2016, 09:41 AM
THÔI ĐÀNH



Thôi đành dẫu "ấy" đã thờ ơ
Quyết giữ môi cười tiếng trẻ thơ
Phấn khởi tâm hồn khi đến lớp
Bình yên chúng bạn lúc pha trò
Lòng đau chẳng phải còn tô mới
Cửa khép chi đâu vẫn để hờ
Lẽ sống tuôn trào trong huyết mạch
Quên rồi một thủa sẽ làm ngơ .


TruongVu
31-10-2016


TIẾNG MẸ RU
(Họa bộ vận)


Nghe lòng mãi vọng tiếng " ầu ơ..."
Thuở mẹ ru tròn giấc tuổi thơ
Chỉ bước ngăn đường dơ dáy cỏ
Dìu con vượt những lố lăng trò
Tâm hồn mở rộng dù khăn khó
Điệu thức vang êm dẫu hững hờ
Tinh túy bao đời dường nhịp thở
Nuôi hồng huyết mạch lẽ nào ngơ?


HỒNG THOẠI 29.10.16


CHỚ CUỒNG SI

Giận dỗi làm chi cứ ậm ờ
Vui buồn hãy nói để hòa thơ
Trai giàu chững chạc tưng bừng ngõ
Gái đẹp dềnh dang ngộ nghĩnh trò
Bạn trọng tình yêu e chẳng hớ
Lòng tham hạnh phúc ắt luôn hờ
Thương nhau gửi gắm thì không nỡ
Chớ có si cuồng sẽ ngác ngơ.

TXS 02/11/2016

TruongVu
03-11-2016, 07:51 AM
NỢ NẦN


Nứt đố rồi ra đổ vách dần
Muôn bình lộc quý sợ người khuân
Quyền nghiêng chức trọng còn chưa muốn
Cá lặn tiên sa rõ chẳng cần
Dát bạc tơ hồng giăng kín ngõ
Phơi vàng nắng mới rải đầy sân
Ừ đây cái thói đời chưa trả
Quẩy gánh văn chương kiếp nợ nần .

TruongVu
1-11-2016

Tran Xuan Sinh
03-11-2016, 09:13 AM
https://s9.postimg.org/al752kfdr/image.jpg



LỜI VỢ

Vợ bảo đừng ham món rượu chè
Ai mời chỉ được uống vài ve
Đầu hôm tiệc nhỏ mà ông né
Cuối buổi đường to hết bạn kè
Đã biết mồi màng hư tuổi trẻ
Sao thèm nhậu nhẹt mất con xe ?
Vì xưa chẳng muốn tin lời mẹ
Mới có hôm nay lão bét nhè !

DCHL



VỢ QUẢN
(Họa vui)

Hoài Lang bị vợ quản ngăn chè (*)
Cấm tiệt chơi bời lũ cá ve
Uống rượu, nghe mùi xô ngã té
Làm thơ, bảo cháu dõi đi kè
Còn toan khập khễnh theo dì ghẻ
Cũng biết âm thầm tặng chiếc xe
Khốn nỗi thân hèn sao tránh né
Đành yên ngậm đắng chẳng kêu nhè./.

TXS 03/11/2016
(*) “Chè”, tiếng quê tôi còn có nghĩa là “rào (đg)”.

HỒNG THOẠI
03-11-2016, 06:30 PM
Cám ơn thầy Sinh và em TruongVu đã gởi bài vào trang của HT. Do bận việc gia đình ( HT phải ra Thanh Hóa ba hôm để lo việc cưới vợ cho đứa cháu ), nên chưa thể đáp họa được. Mong thầy Sinh và em TruongVu thông cảm. Bao giờ xong việc gia đình, HT sẽ xin hầu thơ cùng quý vị.
Trân trọng
HỒNG THOẠI

Dạ Cổ Hoài Lang
03-11-2016, 09:32 PM
LỜI VỢ

Vợ bảo đừng ham món rượu chè
Ai mời chỉ được uống vài ve
Đầu hôm tiệc nhỏ mà ông né
Cuối buổi đường to hết bạn kè
Đã biết mồi màng hư tuổi trẻ
Sao thèm nhậu nhẹt mất con xe ?
Vì xưa chẳng muốn tin lời mẹ
Mới có hôm nay lão bét nhè !

DCHL


VỢ QUẢN
(Họa vui)

Hoài Lang bị vợ quản ngăn chè (*)
Cấm tiệt chơi bời lũ cá ve
Uống rượu, nghe mùi xô ngã té
Làm thơ, bảo cháu dõi đi kè
Còn toan khập khễnh theo dì ghẻ
Cũng biết âm thầm tặng chiếc xe
Khốn nỗi thân hèn sao tránh né
Đành yên ngậm đắng chẳng kêu nhè./.

TXS 03/11/2016
(*) “Chè”, tiếng quê tôi còn có nghĩa là “rào (đg)”.



Cái Lý Của Đàn Ông

Đàn ông ít cụ khoái ăn chè
Nếu sẵn mồi thì bập mấy ve
Chuối hột vài chung nào mặc cả
Gò đen một lít chẳng so kè
Bên đường nhậu khiếp hư lòng lợn
Giữa chợ nôn nhiều đứt thắng xe
Chiến hữu gần nhau là phải thế
Dân chơi há sợ lúc say nhè.

DCHL

TruongVu
03-11-2016, 11:06 PM
Cái Lý Của Đàn Ông

Đàn ông ít cụ khoái ăn chè
Nếu sẵn mồi thì bập mấy ve
Chuối hột vài chung nào mặc cả
Gò đen một lít chẳng so kè
Bên đường nhậu khiếp hư lòng lợn
Giữa chợ nôn nhiều đứt thắng xe
Chiến hữu gần nhau là phải thế
Dân chơi há sợ lúc say nhè.

DCHL

CHÀNG SAY NỊNH VỢ


Phấn khởi hôm nay vợ nấu chè
Vừa rồi uống rượu ngã lăn ve
Buồn ghê áo mũ thì tanh bách
Sướng quá răng môi vẫn cặp kè
Thị nguýt đâu vì men mới tật
Tôi cười cũng tại đũa mà xe
Hà hà cứ giỡn cùng mây gió
Ngọt lưỡi đường đen chứ phải nhè .

TruongVu
3-11-2016

Dạ Cổ Hoài Lang
03-11-2016, 11:22 PM
CHÀNG SAY NỊNH VỢ

Phấn khởi hôm nay vợ nấu chè
Vừa rồi uống rượu ngã lăn ve
Buồn ghê áo mũ thì tanh bách
Sướng quá răng môi vẫn cặp kè
Thị nguýt đâu vì men mới tật
Tôi cười cũng tại đũa mà xe
Hà hà cứ giỡn cùng mây gió
Ngọt lưỡi đường đen chứ phải nhè .


TruongVu
3-11-2016


HỎI VỢ

Quả thật rằng đây cũng ngán chè
Cơm thường mỗi món đậu cô ve
Tìm sâu vất vả thân chim chích
Bắt bướm gian nan lưỡi tắc kè
Nước mắt rơi trên thùng lúa gạo
Mồ hôi đổ xuống cái nhà xe
Ba năm chỉ một lần say xỉn
Vậy cớ sao em vẫn khóc nhè ?!

DCHL

HỒNG THOẠI
04-11-2016, 09:42 AM
CHUYỆN TÌNH CỦA TÔI


Lắm việc nhiều phen cũng bộn bề
Theo đòi ngủ nướng với ngồi lê
Dư tiền chả đoái nhòm ngăn tủ
Đẫy của còn cho gửi số đề
Cái thú chơi cuồng vui vẻ kể
Cô hàng xóm mến phũ phàng chê
Ngày xưa tớ bảo rằng thinh thích
"Ấy" đẹp nhưng mà khối kẻ mê .


TruongVu
1-11-2016


TAM ĐỔ TƯỜNG
( Họa vui )

Cầu mong cụ nhớn được yên bề
Bỏ tật ôm đồm: mận, táo, lê...
Xúi vợ khuyên Trường: - Đừng bỏ đế!
Bày con dặn Vũ: - Chớ quên đề!
Nam nhi chẳng rượu ai thèm nể?
Hán tử không bài bạn phải chê!
Hút xách thêm vào đâu có tệ
Nhưng còn khoản gái chớ mà mê...
HỒNG THOẠI 04.11.16

TruongVu
04-11-2016, 11:12 AM
HỎI VỢ

Quả thật rằng đây cũng ngán chè
Cơm thường mỗi món đậu cô ve
Tìm sâu vất vả thân chim chích
Bắt bướm gian nan lưỡi tắc kè
Nước mắt rơi trên thùng lúa gạo
Mồ hôi đổ xuống cái nhà xe
Ba năm chỉ một lần say xỉn
Vậy cớ sao em vẫn khóc nhè ?!

DCHL

XIN ĐỪNG

Mặc xác ngô khoai kệ cháo chè
Phen này dũng cảm uống mười ve
Tôi buồn bữa nọ còn ngăn sóng
Thị bảo đêm nay lại chắn kè
Cũng phải duyên mình chưa chín tới
Thôi đành nguyệt lão đã ngầm xe
Làm sao dứt được loài "yêu quái"
Khổ lắm thân em lúc ả nhè .

TruongVu
4-11-2016

Dạ Cổ Hoài Lang
04-11-2016, 09:41 PM
CHUYỆN TÌNH CỦA TÔI

Lắm việc nhiều phen cũng bộn bề
Theo đòi ngủ nướng với ngồi lê
Dư tiền chả đoái nhòm ngăn tủ
Đẫy của còn cho gửi số đề
Cái thú chơi cuồng vui vẻ kể
Cô hàng xóm mến phũ phàng chê
Ngày xưa tớ bảo rằng thinh thích
"Ấy" đẹp nhưng mà khối kẻ mê .

TruongVu
1-11-2016


CHIỀU THU RỰC RỠ
Làng tôi đến vụ đủ trăm bề
Vội vã muôn nhà chẳng tám lê
Bởi chuộng đồng xa người cuốc rẫy
Vì mơ ngõ cận kẻ ghi đề
Êm đềm ráng đỏ em càng mộng
Lộng lẫy trăng vàng tớ hổng chê
Ảnh động bơi xuồng chim vỗ cánh
Thu chiều rực rỡ khiến nàng mê.
02-11-2016
Huy Thanh



TAM ĐỔ TƯỜNG
( Họa vui )

Cầu mong cụ nhớn được yên bề
Bỏ tật ôm đồm: mận, táo, lê...
Xúi vợ khuyên Trường: - Đừng bỏ đế!
Bày con dặn Vũ: - Chớ quên đề!
Nam nhi chẳng rượu ai thèm nể?
Hán tử không bài bạn phải chê!
Hút xách thêm vào đâu có tệ
Nhưng còn khoản gái chớ mà mê...
HỒNG THOẠI 04.11.16



MỘNG ƯỚC NGÀY XƯA

Mộng ước ngày xưa đã vẹn bề
Duyên đầu rực rỡ sắc pha lê
Rồng bay phượng múa khi tranh vẽ
Vượn hót chim ca thuở bút đề
Nốt nhạc êm lời không thể trách
Câu hò ngọt giọng nỡ nào chê
Tiền nhân để phúc tha hồ hưởng
Biệt thự to oành thấy phát mê.

DCHL

TruongVu
05-11-2016, 09:07 AM
MỘNG ƯỚC NGÀY XƯA

Mộng ước ngày xưa đã vẹn bề *
Duyên đầu rực rỡ sắc pha lê
Rồng bay phượng múa khi tranh vẽ
Vượn hót chim ca thuở bút đề
Nốt nhạc êm lời không thể trách
Câu hò ngọt giọng nỡ nào chê
Tiền nhân để phúc tha hồ hưởng
Biệt thự to oành thấy phát mê.

DCHL

LỜI KHUYÊN CỦA VỢ


Gạch đẫy không ham tiếc bụng bề
Loan phòng sá quản xó đường lê
Nhưng đành cấm cửa lơ mơ rượu
Cũng phải quay lưng léng phéng đề
Tủi hổ lầm than con cái chịu
Theo đòi trác táng bạn bè chê
Chàng ơi tỉnh mộng giùm em nhé
Hạnh phúc gia đình nỡ chẳng mê ?


TruongVu
5-11-2016

Bề* : bề bề - một loài hải sản khi béo có gạch trên lưng .

LỜI KHUYÊN CỦA CHỒNG


Dẫu đã vì nhau gánh mọi bề
Đây này trái ngọt táo cùng lê
Tôi làm tối bẫm chờ say giấc
Thị nghén thơ hay bắt khởi đề
Tỏa nắng bung trồi sao chẳng thích
Tuôn vàng nhả ngọc thế mà chê
Nàng ơi chạnh chọe vừa thôi nhớ
Tớ ỉm ra đường khối ả mê .

TruongVu
5-11-2016

LỜI KHUYÊN CHO BÉ


Nào chơi với học vẹn đôi bề
Sạch áo thơm quần chẳng miết lê
Cách bạn hay làm thêm rõ ý
Lời cô dễ mến hiểu sâu đề
Yêu bài sáng tạo cha còn thưởng
Quý chữ ham rèn mẹ hết chê
Điểm tốt ông bà khen cháu giỏi
Sum vầy hạnh phúc thật là mê .

TruongVu
8-11-2016

HỒNG THOẠI
07-11-2016, 08:08 AM
VỢ QUẢN
(Họa vui)

Hoài Lang bị vợ quản ngăn chè (*)
Cấm tiệt chơi bời lũ cá ve
Uống rượu, nghe mùi xô ngã té
Làm thơ, bảo cháu dõi đi kè
Còn toan khập khễnh theo dì ghẻ
Cũng biết âm thầm tặng chiếc xe
Khốn nỗi thân hèn sao tránh né
Đành yên ngậm đắng chẳng kêu nhè./.

TXS 03/11/2016
(*) “Chè”, tiếng quê tôi còn có nghĩa là “rào (đg)”.



ĐÒI NỢ
( Họa vui )

Tự lúc em kia mở bán chè
Lang thường bám trụ thả lời ve
Vui nhà buộc sếp đành nuôi trẻ
Vững bụng làm ông phải đắp kè
Cá thịt khiêng qua hàng vạn mẻ
Hoa quà chở tới cả ngàn xe
Nhưng mười tám tuổi nàng dông lẹ
Bác Cổ điên lên buộc ẻm nhè...
HỒNG THOẠI 07.11.16

Dạ Cổ Hoài Lang
07-11-2016, 09:08 PM
DUYÊN THƠ

Bài thơ chải chuốt mới yên bề
Vật chữ khuân vần đến kéo lê
Liếc vợ ngồi xem nào nhãng ý
Nhìn con múa dạo chẳng quên đề
Người khen mắc nợ càng thêm gắng
Bạn thích trao lời sẽ sợ chê
Nốt nhạc rùm beng sầu nhịp phổ
Duyên tình thắp sáng những đam mê .

TruongVu
6-11-2016


HỌC MÚA BA LÊ

Giám khảo thương nên tiết lộ đề
Khi mình học nhảy món ba lê
Khuỳnh chân tạo kiểu cô này thích
Xoải cánh ghi hình thím nọ chê
Nước mắt chưa vơi sầu đứt đoạn
Mồ hôi chẳng dứt nhọc nguyên bề
Sau này hội lớn trăm hoa nở
Kỹ thuật siêu phàm gái chết mê.

DCHL


http://a9.vietbao.vn/images/vn901/xa-hoi/12984168-ballet1.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
07-11-2016, 10:01 PM
ĐÒI NỢ
( Họa vui )

Tự lúc em kia mở bán chè
Lang thường bám trụ thả lời ve
Vui nhà buộc sếp đành nuôi trẻ
Vững bụng làm ông phải đắp kè
Cá thịt khiêng qua hàng vạn mẻ
Hoa quà chở tới cả ngàn xe
Nhưng mười tám tuổi nàng dông lẹ
Bác Cổ điên lên buộc ẻm nhè...
HỒNG THOẠI 07.11.16



TỘI LỖI

Ngày thơ ấu trộm đĩa xôi chè
Chủ quán tha hồ lột xác ve
Chất ngọt vào mồm nhanh nhảu nuốt
Lời đau tới óc vội vàng nhè
Dao phay chặt đứt đuôi nòng nọc
Súng lục đâm xuyên vảy tắc kè
Dữ tợn ông này phôn cảnh sát
Ôm liền Dạ Cổ vứt thùng xe.

DCHL

TruongVu
17-11-2016, 09:33 AM
NHỚ ƠN THẦY CÔ


Công thầy dạy dỗ chẳng hề quên
Nhớ mãi ơn cô nguyện đáp đền
Trải những ân tình nơi phía trước
Mang từng đức hạnh bậc bề trên
Tầm cao trí thức vun bền cội
Nét đẹp nhân văn tạo vững nền
Phẩm chất danh sư đầy mẫu mực
Muôn đời Tổ Quốc gắn liền tên .

TruongVu
17-11-2016

Quang Chính
20-11-2016, 04:39 PM
NHỚ ƠN THẦY CÔ

Công thầy dạy dỗ chẳng hề quên
Nhớ mãi ơn cô nguyện đáp đền
Trải những ân tình nơi phía trước
Mang từng đức hạnh bậc bề trên
Tầm cao trí thức vun bền cội
Nét đẹp nhân văn tạo vững nền
Phẩm chất danh sư đầy mẫu mực
Muôn đời Tổ Quốc gắn liền tên.

TruongVu
17-11-2016


NGÀN NĂM VĂN HIẾN

NHẤT TỰ VI SƯ chẳng thể quên
Sinh thành, dưỡng dục nhớ công đền
Nhờ ơn Tổ phụ xanh tươi gốc
Trả nghĩa Danh sư vững chắc nền
Ăn quả tu Nhân thương kẻ dưới
Trồng cây tích Đức trọng người trên
Ngàn năm văn hiến dân Nam Việt
Bia đá bảng vàng sáng mãi tên.

Ngày 20/11/2016 – Quang Chính

HỒNG THOẠI
22-11-2016, 10:56 AM
NHỚ ƠN THẦY CÔ

Công thầy dạy dỗ chẳng hề quên
Nhớ mãi ơn cô nguyện đáp đền
Trải những ân tình nơi phía trước
Mang từng đức hạnh bậc bề trên
Tầm cao trí thức vun bền cội
Nét đẹp nhân văn tạo vững nền
Phẩm chất danh sư đầy mẫu mực
Muôn đời Tổ Quốc gắn liền tên.

TruongVu
17-11-2016


NGÀN NĂM VĂN HIẾN

NHẤT TỰ VI SƯ chẳng thể quên
Sinh thành, dưỡng dục nhớ công đền
Nhờ ơn Tổ phụ xanh tươi gốc
Trả nghĩa Danh sư vững chắc nền
Ăn quả tu Nhân thương kẻ dưới
Trồng cây tích Đức trọng người trên
Ngàn năm văn hiến dân Nam Việt
Bia đá bảng vàng sáng mãi tên.

Ngày 20/11/2016 – Quang Chính



TRI ÂN

Đã thọ ơn người chẳng phút quên
Thường xuyên tự nhủ chú tâm đền
Hoài thương nghĩa mẹ chan hòa bến
Mãi nhớ công thầy ngưỡng vọng trên
Phát triển đường danh hầu vững mệnh
Tôn vinh nẻo hạnh để cao nền
Chân thành, cởi mở, bà con mến
Sư, phụ vui lòng hãnh diện tên.
HỒNG THOẠI 22.11.16

HỒNG THOẠI
28-11-2016, 01:57 PM
Trúng số

Trúng số “ mê ga “ lão cất lầu
Có người vệ sĩ lúc đi đâu
Khi thời cưỡi ngựa quanh bờ biển
Lúc lại lên xe dạo bến cầu
Chẳng sợ hao tiền chơi túi bụi
Nào lo mất sức nói dài lâu
Cuộc đời thay đổi thành sang cả
Bởi thế Hoài Lang khó thấy sầu

Vancali 11.27.16




CHẢ SƯỚNG!
( Họa vui )

Sở dĩ thầy Thanh chán cảnh lầu
Tiền nhiều chả sướng tẹo nào đâu!
Do vàng chất đống rơi đè cậu
Bởi bạc tràn xe rớt sập cầu
Bữa họp chia phần con nổi xấu
Hôm chờ kiểm quỹ gối quỳ lâu
Gia tài loại khủng càng thêm nẫu
Kẻ ghét người ghen khiến dạ sầu!
HỒNG THOẠI 28.11.16

Tran Xuan Sinh
28-11-2016, 02:54 PM
Trúng số

Trúng số “ mê ga “ lão cất lầu
Có người vệ sĩ lúc đi đâu
Khi thời cưỡi ngựa quanh bờ biển
Lúc lại lên xe dạo bến cầu
Chẳng sợ hao tiền chơi túi bụi
Nào lo mất sức nói dài lâu
Cuộc đời thay đổi thành sang cả
Bởi thế Hoài Lang khó thấy sầu.

Vancali 11.27.16

CHẢ SƯỚNG!
(Họa vui)

Sở dĩ thầy Thanh chán cảnh lầu
Tiền nhiều chả sướng tẹo nào đâu!
Do vàng chất đống rơi đè cậu
Bởi bạc tràn xe rớt sập cầu
Bữa họp chia phần con nổi xấu
Hôm chờ kiểm quỹ gối quỳ lâu
Gia tài loại khủng càng thêm nẫu
Kẻ ghét người ghen khiến dạ sầu!

HỒNG THOẠI 28.11.16


SỐNG CÓ HẬU

Tiền ham của giữ đặng xây lầu
Thoải mái chơi bời dẫn tới đâu
Đã biết luân thường nên phải dấu
Còn hay đạo lý để mong cầu
Thương người đói khổ đừng chê xấu
Trọng kẻ no dày chẳng được lâu
Hãy sống làm sao cho có hậu
Rồi đây hối hận lại buồn sầu./.

TXS 28/11/2016
@ Thấy Hồng Thoại dùng nhất vần "âu" hay quá, TXS cũng chơi thêm bài nữa cho vui (dù mới gửi bài LẦU MỚI, cách đây mấy phút).

Huy Thanh
28-11-2016, 03:46 PM
CÚP ĐIỆN
Chẳng điện trong ngoài bỗng tối thui
Vầng dương đã ngủ mộng mơ vùi
Đầu thôn rủ bạn chơi trò trốn
Giữa xóm nghe bà kể chuyện vui
Ngõ trước cành nâng lài thoảng vị
Vườn sau nhụy ủ quế lan mùi
Hôm rồi dẫu cúp còn trăng tỏa
Vũ điệu sum vầy quả nướng trui.
28-11-2016
Huy Thanh

Dạ Cổ Hoài Lang
28-11-2016, 07:28 PM
Trúng số

Trúng số “ mê ga “ lão cất lầu
Có người vệ sĩ lúc đi đâu
Khi thời cưỡi ngựa quanh bờ biển
Lúc lại lên xe dạo bến cầu
Chẳng sợ hao tiền chơi túi bụi
Nào lo mất sức nói dài lâu
Cuộc đời thay đổi thành sang cả
Bởi thế Hoài Lang khó thấy sầu

Vancali 11.27.16



CHẢ SƯỚNG!
( Họa vui )

Sở dĩ thầy Thanh chán cảnh lầu
Tiền nhiều chả sướng tẹo nào đâu!
Do vàng chất đống rơi đè cậu
Bởi bạc tràn xe rớt sập cầu
Bữa họp chia phần con nổi xấu
Hôm chờ kiểm quỹ gối quỳ lâu
Gia tài loại khủng càng thêm nẫu
Kẻ ghét người ghen khiến dạ sầu!
HỒNG THOẠI 28.11.16



LẦU MỚI

Nhà bên mới tạo dựng cao lầu
Dạ Cổ vô tình có biết đâu
Việc bận còn lo màng giúp đỡ
Thơ đầy chẳng gửi chối mong cầu
Huy Thanh Gió Bụi đà quên lửng
Hồng Thoại Van Cà đã đợi lâu
Họ định liên hoan mời bạn hữu
Vài chum rượu uống giải oan sầu./.

TXS 28/11/2016



NÔNG DÂN CHÍNH HIỆU

Nông dân chính hiệu chẳng quen lầu
Mái lá trưa nằm mát tận đâu
Dạ khoái thì xem anh Thủy Hử
Lòng vui lại chửi chú Cao Cầu
Cùng trà đắng vị trong sương sớm
Với rượu quen mùi giữa nắng lâu
Gảy khúc xuân tình khi rỗi việc
Quên luôn khổ cực chất cung sầu.

DCHL

HỒNG THOẠI
29-11-2016, 02:14 PM
SỐNG CÓ HẬU

Tiền ham của giữ đặng xây lầu
Thoải mái chơi bời dẫn tới đâu
Đã biết luân thường nên phải dấu
Còn hay đạo lý để mong cầu
Thương người đói khổ đừng chê xấu
Trọng kẻ no dày chẳng được lâu
Hãy sống làm sao cho có hậu
Rồi đây hối hận lại buồn sầu./.

TXS 28/11/2016
@ Thấy Hồng Thoại dùng nhất vần "âu" hay quá, TXS cũng chơi thêm bài nữa cho vui (dù mới gửi bài LẦU MỚI, cách đây mấy phút).




TỐC ĐỘ
( Họa vui. Xin bái phục tài làm thơ quá lẹ của thầy. Vận tốc ánh sáng và vận tốc của những con tàu vũ trụ còn thua xa! )

Tốc độ mần thơ quả " dzách lầu "
Xem thầy múa bút đã gì đâu!
Phi thuyền ảo não đành cam xấu
Ánh sáng ê chề cảm thấy lâu!
Lắm kẻ về nhà xô bể chậu
Nhiều ông kiếm chỗ nhảy qua cầu
Ai ngờ cõi thế còn sinh cậu
Quá giỏi làm cho quỷ cũng sầu!
HỒNG THOẠI 29.11.16

HỒNG THOẠI
29-11-2016, 03:29 PM
CÚP ĐIỆN
Chẳng điện trong ngoài bỗng tối thui
Vầng dương đã ngủ mộng mơ vùi
Đầu thôn rủ bạn chơi trò trốn
Giữa xóm nghe bà kể chuyện vui
Ngõ trước cành nâng lài thoảng vị
Vườn sau nhụy ủ quế lan mùi
Hôm rồi dẫu cúp còn trăng tỏa
Vũ điệu sum vầy quả nướng trui.
28-11-2016
Huy Thanh



ĐIỆN CÚP

Điện cúp ta liền mở cỗ thui!
Vài ba bạn hữu góp tay vùi
Bè nam vội vã quên điều rủi
Nhóm nữ ôn tồn xổ giọng vui
Trỗi nhạc cho đời lơ lửng núi
Bình thơ để rượu ngất ngây mùi
Chiều rung tiếng mõ hoàng hôn lụi
Thả ánh trăng vàng chậm rãi trui...
HỒNG THOẠI 29.11.16

Dạ Cổ Hoài Lang
29-11-2016, 11:18 PM
TỐC ĐỘ
( Họa vui )

Tốc độ mần thơ quả " dzách lầu "
Xem thầy múa bút đã gì đâu!
Phi thuyền ảo não đành cam xấu
Ánh sáng ê chề cảm thấy lâu!
Lắm kẻ về nhà xô bể chậu
Nhiều ông kiếm chỗ nhảy qua cầu
Ai ngờ cõi thế còn sinh cậu
Quá giỏi làm cho quỷ cũng sầu!
HỒNG THOẠI 29.11.16



NHẤT BÁC THOẠI
( Họa Vui - Đảo Vận )

Thơ ca bác dựng mấy tầng lầu
Dạ Cổ tôi nào sánh được đâu
Nhất vận ưa dùng hôm nấu lẩu
Tam thanh chuộng viết bữa xây cầu
Quen tên bạn hữu niềm tin thấu
Góp mặt thi đàn nhiệt huyết lâu
Mảnh đất dày thêm bao phúc hậu
Trăm năm lãng tử hết vương sầu.

DCHL

HỒNG THOẠI
01-12-2016, 07:53 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=266887#post266887)


MỪNG SINH NHẬT HOÀNG GIAO

Vui mừng sinh nhật bạn Hoàng Giao
Thi hữu muôn nơi gửi tiếng chào
Thiếp đỏ đôi dòng ghi chữ tặng
Hoa hồng một bó chuyển người trao
Nghề Y góp sức lòng viên mãn
Nghiệp vụ làm thơ lẽ tự hào
Vội vã e rằng chưa đủ ý
Vui mừng sinh nhật bạn Hoàng Giao./.

TXS 29/11/2016



VUI SINH NHẬT
( Họa vui )

Nhân ngày sinh nhật của nàng Giao
Bạn hữu về đây rộn rã chào
Thoại lẫn Sinh, Hà... đem chuyện kháo
Vân cùng Thái, Phượng... lấy quà trao
Bà con hớn hở ngồi xơi táo
Nữ sĩ ung dung kiểm đếm hào
Dạ Cổ ôm đàn ca hát bạo
Nhân ngày sinh nhật của nàng Giao.
HỒNG THOẠI 01.12.16

buixuanphuong09
03-12-2016, 09:18 AM
Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=266942#post266942)
SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG

Chớ u sầu băn khoăn mãi thế
Luật muôn đời: Nước chảy về xuôi
Hồn thanh trí thản lên rồi
Bao điều lo nghĩ lần hồi sẽ qua

Sức khỏe tốt là khâu quyết định
Phép thiền hành gắng tập đều đây
Bền gan khổ luyện phen này
Mong rằng kết quả đánh bay nỗi phiền

Nếu đã biết bệnh tình do máy
Đương nhiên là phải tránh nó ra
Chăm cây, nhổ cỏ... vườn nhà
Đời vui biết mấy khi ta khỏe người

Tuy vậy cũng đừng quên mạng ảo
Lĩnh vực này có lắm điều hay
Làm sao quên được những ngày
Đăng thơ, tầm vật... thỏa bày hồn lâng

Chim, lan... mãi góp phần mỹ lệ
Đường thi, song tứ... vẫn hoài sang
Vần thơ lịch sử trình làng
Càng tôn thêm sắc điểm trang cánh đồng

Kính chúc bác vẹn tròn sau trước
Niềm đam mê giữ trọn xưa nay
Cái già dù bám quanh đây
Vẫn không tắt nhiệt huyết đầy trong ta.
HỒNG THOẠI 30.11.16


CẢM ƠN SẾP CẢ

Cảm ơn Sếp những điều tế nhị
Nhắc nhở và khích lệ động viên
Bên tôi luôn có bạn hiền
Tiếp thêm nghị lực tiến lên không ngừng

Nào đâu phải lên rừng xuống bể
Trẻ rồi già đâu chỉ riêng ta
Ngước nhìn trời đất bao la
“Tình yêu cuộc sống”* chói lòa trong tim

Vẫn đau đáu tìm chim mê mải
Y O GA nhẫn nại tập rèn
Câu thơ hòa bạn chưa quên
Trang thơ Lịch sử nỗi niềm còn mang

Sống thời phải đàng hoàng ra sống
Thân dù đau sức động chưa ngơi
Giọt sầu đừng để tuôn rơi
Khổ ta, phiền bạn, để người cười chê

Xin lỗi Sếp những gì yếu đuối
Quên một thời sôi nổi đã qua
Tình thơ thắp lửa tim già
Giờ tôi lại thấy thiết tha yêu đời

Diễn đàn đã giúp tôi đứng dậy
Xả não phiền tiếp lấy đời vui
Bạn bè luôn ở quanh tôi
Mượn câu thơ gửi muôn lời tri ân.

BXP 03.12.2016

* Tên truyện ngắn của Jack London

Hôm ấy tôi vào Thi Hữu trong tâm trạng chán chường, định viết đôi dòng cáo lỗi để về sống lặng thầm với trang blog cá nhân, được lúc nào biết lúc ấy, ở d/đ cứ hay ca cẩm làm phiền lòng mọi người. Bị những cơn ho hành hạ, tôi thấy mình khó trụ được hết mùa Đông, vì mới đầu vụ rét mà đã sẩy ra ho dữ dội, kéo dài sang giêng hai sao nổi. Thôi đành tất cả buông xuôi! Khi vào d/đ gặp thơ HT và một loạt thơ HT, TXS, BH, TGV …, tôi thấy mình có lỗi … Thế là lại vùng lên.

vancali96
04-12-2016, 10:49 PM
Thơ đường

Thơ Đường chẳng biết có gì hay
Khiến lão Hoài Lang cứ mỗi ngày
Dạo nét moi vần trông mỏi mệt
Đi làm réo bạn tám mê say
Hùa nhau mổ xẻ người không hoạ
Xúm lại cười chê chuyện vẽ bày
Dưới đất trên trời lôi ráo trọi
Nhiều lần lạc phách thả hồn bay
:gn13:

Vancali 12.4.16

Tran Xuan Sinh
05-12-2016, 09:18 AM
Thơ đường



Thơ Đường chẳng biết có gì hay
Khiến lão Hoài Lang cứ mỗi ngày
Dạo nét moi vần trông mỏi mệt
Đi làm réo bạn tám mê say
Hùa nhau mổ xẻ người không hoạ
Xúm lại cười chê chuyện vẽ bày
Dưới đất trên trời lôi ráo trọi
Nhiều lần lạc phách thả hồn bay.
:gn13:


Vancali 12.4.16


THƠ ĐƯỜNG HAY

Phải nhận thơ Đường vốn đã hay
Anh em gặp gỡ biết bao ngày
Nàng Van tạo tứ đời ham nhảy
Dạ cổ vô đề rượu uống say
Vội vã Huy Thanh tìm khóa cạy
Dềnh dang Gió Bụi đợi mai bày
Hoàng Giao họa chuẩn theo từ láy
Hồng Thoại gieo vần khởi sắc bay./.

TXS 05/12/2016

HỒNG THOẠI
05-12-2016, 10:20 AM
Thơ đường



Thơ Đường chẳng biết có gì hay
Khiến lão Hoài Lang cứ mỗi ngày
Dạo nét moi vần trông mỏi mệt
Đi làm réo bạn tám mê say
Hùa nhau mổ xẻ người không hoạ
Xúm lại cười chê chuyện vẽ bày
Dưới đất trên trời lôi ráo trọi
Nhiều lần lạc phách thả hồn bay.
:gn13:


Vancali 12.4.16




THƠ ĐƯỜNG HAY

Phải nhận thơ Đường vốn đã hay
Anh em gặp gỡ biết bao ngày
Nàng Van tạo tứ đời ham nhảy
Dạ cổ vô đề rượu uống say
Vội vã Huy Thanh tìm khóa cạy
Dềnh dang Gió Bụi đợi mai bày
Hoàng Giao họa chuẩn theo từ láy
Hồng Thoại gieo vần khởi sắc bay./.

TXS 05/12/2016




MÊ THƠ
( Họa vui )

Cũng bởi thơ Đường lắm sự hay
Thầy Lang cặm cụi viết đêm ngày
Tưng bừng cặp luận xui ngài cháy
Lãng mạn câu đề khiến sếp say
Mặc xác nhà dơ, hồn cứ nhảy
Thây cha gạo cạn, tứ luôn bày
Ê chề, quá oải chồng như vậy
Chị xã âm thầm cuốn gói bay!
HỒNG THOẠI 05.12.16

Dạ Cổ Hoài Lang
05-12-2016, 08:56 PM
Thơ đường



Thơ Đường chẳng biết có gì hay
Khiến lão Hoài Lang cứ mỗi ngày
Dạo nét moi vần trông mỏi mệt
Đi làm réo bạn tám mê say
Hùa nhau mổ xẻ người không hoạ
Xúm lại cười chê chuyện vẽ bày
Dưới đất trên trời lôi ráo trọi
Nhiều lần lạc phách thả hồn bay.
:gn13:


Vancali 12.4.16




THƠ ĐƯỜNG HAY

Phải nhận thơ Đường vốn đã hay
Anh em gặp gỡ biết bao ngày
Nàng Van tạo tứ đời ham nhảy
Dạ cổ vô đề rượu uống say
Vội vã Huy Thanh tìm khóa cạy
Dềnh dang Gió Bụi đợi mai bày
Hoàng Giao họa chuẩn theo từ láy
Hồng Thoại gieo vần khởi sắc bay./.

TXS 05/12/2016




MÊ THƠ
( Họa vui )

Cũng bởi thơ Đường lắm sự hay
Thầy Lang cặm cụi viết đêm ngày
Tưng bừng cặp luận xui ngài cháy
Lãng mạn câu đề khiến sếp say
Mặc xác nhà dơ, hồn cứ nhảy
Thây cha gạo cạn, tứ luôn bày
Ê chề, quá oải chồng như vậy
Chị xã âm thầm cuốn gói bay!
HỒNG THOẠI 05.12.16



THƠ ĐƯỜNG LÀ THẾ

Thơ đường vốn dĩ thiệt là hay
Giữa chợ tình tang viết cả ngày
Lạc cảnh mây bồng ao lẫn ước
Thiên đường nắng đẹp tỉnh cùng say
Tam thanh mấy độ trà thơm ủ
Thượng vỹ nhiều phen rượu đắng bày
Thả tứ gieo vần vui xướng họa
Lo gì chén đĩa nhiệt tình bay.

DCHL

Quang Chính
06-12-2016, 06:54 AM
THƠ ĐƯỜNG

Thơ Đường chẳng biết có gì hay
Khiến lão Hoài Lang cứ mỗi ngày
Dạo nét moi vần trông mỏi mệt
Đi làm réo bạn tám mê say
Hùa nhau mổ xẻ người không hoạ
Xúm lại cười chê chuyện vẽ bày
Dưới đất trên trời lôi ráo trọi
Nhiều lần lạc phách thả hồn bay.


Vancali 12.4.16


THƠ ĐƯỜNG HAY

Phải nhận thơ Đường vốn đã hay
Anh em gặp gỡ biết bao ngày
Nàng Van tạo tứ đời ham nhảy
Dạ cổ vô đề rượu uống say
Vội vã Huy Thanh tìm khóa cạy
Dềnh dang Gió Bụi đợi mai bày
Hoàng Giao họa chuẩn theo từ láy
Hồng Thoại gieo vần khởi sắc bay./.


Trần Xuân Sinh 05/12/2016



THƠ ĐƯỜNG LÀ THẾ

Thơ đường vốn dĩ thiệt là hay
Giữa chợ tình tang viết cả ngày
Lạc cảnh mây bồng ao lẫn ước
Thiên đường nắng đẹp tỉnh cùng say
Tam thanh mấy độ trà thơm ủ
Thượng vỹ nhiều phen rượu đắng bày
Thả tứ gieo vần vui xướng họa
Lo gì chén đĩa nhiệt tình bay.


DCHL


CHẮP CÁNH ĐƯỜNG THI


(Ngũ độ thanh)


Đọc những vần gieo quả rất hay
Thơ Đường bác học đã bao ngày
Mầm non xóm họa còn chưa hiểu
Cổ thụ làng văn vẫn cứ say
Lịch lãm hào hoa nhiều tứ thả
Tình thương nghĩa trọng lắm câu bày
Ngàn năm hậu thế lưu truyền mãi
Tuyệt phẩm tiền nhân vỗ cánh bay.


Quang Chính – 06/12/2016

vancali96
06-12-2016, 10:06 AM
THƠ ĐƯỜNG HAY

Phải nhận thơ Đường vốn đã hay
Anh em gặp gỡ biết bao ngày
Nàng Van tạo tứ đời ham nhảy
Dạ cổ vô đề rượu uống say
Vội vã Huy Thanh tìm khóa cạy
Dềnh dang Gió Bụi đợi mai bày
Hoàng Giao họa chuẩn theo từ láy
Hồng Thoại gieo vần khởi sắc bay./.

TXS 05/12/2016




MÊ THƠ
( Họa vui )

Cũng bởi thơ Đường lắm sự hay
Thầy Lang cặm cụi viết đêm ngày
Tưng bừng cặp luận xui ngài cháy
Lãng mạn câu đề khiến sếp say
Mặc xác nhà dơ, hồn cứ nhảy
Thây cha gạo cạn, tứ luôn bày
Ê chề, quá oải chồng như vậy
Chị xã âm thầm cuốn gói bay!
HỒNG THOẠI 05.12.16



THƠ ĐƯỜNG LÀ THẾ

Thơ đường vốn dĩ thiệt là hay
Giữa chợ tình tang viết cả ngày
Lạc cảnh mây bồng ao lẫn ước
Thiên đường nắng đẹp tỉnh cùng say
Tam thanh mấy độ trà thơm ủ
Thượng vỹ nhiều phen rượu đắng bày
Thả tứ gieo vần vui xướng họa
Lo gì chén đĩa nhiệt tình bay.

DCHL

Tình thâm

Thâm tình bạn hữu rất là hay
Xướng họa cùng nhau cả tháng ngày
Bảy chữ mây vờn trăng ái ngại
Năm vần phượng múa kẻ mê say
Quê nhà bến cũ lời trang trải
Viễn xứ đò xưa ý tỏ bày
Kỷ niệm thăng trầm đây nhớ mãi
Hương đồng một thuở cánh diều bay

Vancali 12.5.16

HỒNG THOẠI
18-12-2016, 11:25 AM
CẢM CÚM

Cảm cúm thần kinh nhảy lộn phèo
Đau đầu mỏi cốt nhiệt luồn leo
Ban ngày muốn nói, lời như vịt
Buổi tối nằm ho, suyễn tựa mèo
Thuốc cắt vài thang mồi chẳng chuộng
Hành nhai mấy củ rượu còn theo
Thương bà vất vả lo cơm cháo
Tuổi đã già nua phải chống chèo./.

TXS 14/12/2016


GIẢI CẢM

Học sách hồi xưa của Chí Phèo
Ngăn ngừa bệnh cảm hết đường leo
Xơi tô cháo nóng bừng muôn nẻo
Xực tép hành tươi nhảy cỡ mèo
Sức khỏe ỉu xìu không đến ghẹo
Tinh thần rệu rã chẳng mò theo
Thầy Sinh lại mạnh như đầu kéo
Mặc sóng vày xô nỏ ngã chèo.
HỒNG THOẠI 18.12.16

vancali96
18-12-2016, 10:05 PM
Chỉ còn sáu ngày nửa là đến ngày mừng chúa Giáng Sinh , em xin đăng bài thơ cũ lên cho quí huynh tỷ xem vui , chúc quí huynh tỷ ngày tiền Noel bình an hạnh phúc bên gia đình .

Giáng Sinh 2016

Tuyết lạnh tràn lan khắp nẻo đường
Hoa đèn rực rỡ chốn tha phương
Quanh nhà bóng chớp hình kiêu hãnh
Dưới phố cờ treo dáng nhúng nhường
Nhạc chúa tưng bừng thân viễn xứ
Gói quà nhộn nhịp mắt hoài hương
Giáng sinh lại đến đời sương gió
Chợt nhớ người xưa giấc mộng thường

Vancali 12.18.16

https://s30.postimg.org/3wzxersip/Giang_sin_2016.jpg

Tran Xuan Sinh
19-12-2016, 08:31 AM
CẢM CÚM

Cảm cúm thần kinh nhảy lộn phèo
Đau đầu mỏi cốt nhiệt luồn leo
Ban ngày muốn nói, lời như vịt
Buổi tối nằm ho, suyễn tựa mèo
Thuốc cắt vài thang mồi chẳng chuộng
Hành nhai mấy củ rượu còn theo
Thương bà vất vả lo cơm cháo
Tuổi đã già nua phải chống chèo./.

TXS 14/12/2016


GIẢI CẢM

Học sách hồi xưa của Chí Phèo
Ngăn ngừa bệnh cảm hết đường leo
Xơi tô cháo nóng bừng muôn nẻo
Xực tép hành tươi nhảy cỡ mèo
Sức khỏe ỉu xìu không đến ghẹo
Tinh thần rệu rã chẳng mò theo
Thầy Sinh lại mạnh như đầu kéo
Mặc sóng vày xô nỏ ngã chèo.

HỒNG THOẠI 18.12.16


CHÁO HÀNH

Lão Chí nghiền cho Thị Nở phèo
Đêm ngày chịu khổ tiếp đà leo
Khi gần cũng thích chiêu tìm mẹo
Lúc tận còn ham kiểu dỡn mèo
Cứ ngỡ thằng điên cào để ghẹo
Nào hay lũ sướng học làm theo
Hành tăm cháo loãng nên tình néo
Chuyện cũ từ xưa chẳng chống chèo./.

TXS 19/12/2016

Huy Thanh
19-12-2016, 10:03 AM
Chỉ còn sáu ngày nửa là đến ngày mừng chúa Giáng Sinh , em xin đăng bài thơ cũ lên cho quí huynh tỷ xem vui , chúc quí huynh tỷ ngày tiền Noel bình an hạnh phúc bên gia đình .

Giáng Sinh 2016

Tuyết lạnh tràn lan khắp nẻo đường
Hoa đèn rực rỡ chốn tha phương
Quanh nhà bóng chớp hình kiêu hãnh
Dưới phố cờ treo dáng nhúng nhường
Nhạc chúa tưng bừng thân viễn xứ
Gói quà nhộn nhịp mắt hoài hương
Giáng sinh lại đến đời sương gió
Chợt nhớ người xưa giấc mộng thường

Vancali 12.18.16

https://s30.postimg.org/3wzxersip/Giang_sin_2016.jpg

MỪNG GIÁNG SINH 2016
Đèn hoa rực rỡ trải muôn đường
Tuyết ủ thân người ngụ viễn phương
Liễu rủ ngàn sương vầng nguyệt ngắm
Tình chia vạn nẻo chén cơm nhường
Êm đềm bướm lượn mây đùa ngõ
Nhã nhặn ong vờn gió thoảng hương
Nghĩa gửi trần gian mừng Chúa hạ
Đàn reo nhạc trỗi khúc nghê thường.
19-12-2016
Huy Thanh

HỒNG THOẠI
20-12-2016, 12:05 PM
https://s30.postimg.org/3wzxersip/Giang_sin_2016.jpg


TIN MỪNG

Mùa đông lạnh lẽo bủa vây đường
Bỗng một tin mừng tỏa bốn phương:
Đức Chúa ra đời muôn họ ngưỡng
Ba Ngôi giáng thế vạn sao nhường
Hân hoan tiếng nhạc rền trăm hướng
Lộng lẫy khung trời rợp sắc hương
Thọ lãnh hồng ân vui vẻ tướng
Đàn chiên kiểm nhận lẽ vô thường.
HỒNG THOẠI 20.12.16

vancali96
21-12-2016, 09:00 AM
https://s30.postimg.org/3wzxersip/Giang_sin_2016.jpg


TIN MỪNG

Mùa đông lạnh lẽo bủa vây đường
Bỗng một tin mừng tỏa bốn phương:
Đức Chúa ra đời muôn họ ngưỡng
Ba Ngôi giáng thế vạn sao nhường
Hân hoan tiếng nhạc rền trăm hướng
Lộng lẫy khung trời rợp sắc hương
Thọ lãnh hồng ân vui vẻ tướng
Đàn chiên kiểm nhận lẽ vô thường.
HỒNG THOẠI 20.12.16

https://s24.postimg.org/oahlf6cxh/Giang_sinh_2016_2222.jpg

Tran Xuan Sinh
21-12-2016, 11:38 AM
TIN MỪNG

Mùa đông lạnh lẽo bủa vây đường
Bỗng một tin mừng tỏa bốn phương:
Đức Chúa ra đời muôn họ ngưỡng
Ba Ngôi giáng thế vạn sao nhường
Hân hoan tiếng nhạc rền trăm hướng
Lộng lẫy khung trời rợp sắc hương
Thọ lãnh hồng ân vui vẻ tướng
Đàn chiên kiểm nhận lẽ vô thường.

HỒNG THOẠI 20.12.16



https://s24.postimg.org/oahlf6cxh/Giang_sinh_2016_2222.jpg


MỪNG ĐẠI LỄ NÔ-EN

Đại lễ nô-en mọi Giáo đường
Treo đèn rực rỡ sáng nhiều phương
Ba ngôi Đức Chúa trời cao, ngưỡng
Bảy sắc cầu thang nắng nhẹ, nhường
Nhạc trỗi âm vang từ ngõ hướng
Chuông truyền tiếng vọng tới quê hương
Hồng ân thảy hết đều chung hưởng
Rửa tội đời vui vốn lẽ thường./.

TXS 21/12/2016

Dạ Cổ Hoài Lang
21-12-2016, 08:50 PM
https://s30.postimg.org/3wzxersip/Giang_sin_2016.jpg

TIN MỪNG

Mùa đông lạnh lẽo bủa vây đường
Bỗng một tin mừng tỏa bốn phương:
Đức Chúa ra đời muôn họ ngưỡng
Ba Ngôi giáng thế vạn sao nhường
Hân hoan tiếng nhạc rền trăm hướng
Lộng lẫy khung trời rợp sắc hương
Thọ lãnh hồng ân vui vẻ tướng
Đàn chiên kiểm nhận lẽ vô thường.
HỒNG THOẠI 20.12.16


MỪNG ĐẠI LỄ NÔ-EN

Đại lễ nô-en mọi Giáo đường
Treo đèn rực rỡ sáng nhiều phương
Ba ngôi Đức Chúa trời cao, ngưỡng
Bảy sắc cầu thang nắng nhẹ, nhường
Nhạc trỗi âm vang từ ngõ hướng
Chuông truyền tiếng vọng tới quê hương
Hồng ân thảy hết đều chung hưởng
Rửa tội đời vui vốn lẽ thường./.


MỪNG NOEL 2016

Đèn treo sáng rực ở bên đường
Phấn khởi chào mừng khách thập phương
Rạng rỡ trai tài thì nguyệt thẹn
Lung linh gái sắc sẽ hoa nhường
Bài ca thắm thiết hồn trinh nữ
Khúc hát êm đềm mộng giáng hương
Chúa ngự trên cao nhìn cõi thế
Ban muôn phước lộc đến dân thường.

DCHL

HỒNG THOẠI
22-12-2016, 06:22 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=267644#post267644)


MẶT NGỐ

Cũng bởi vì em mặt ngố Tầu
Nên thằng kẻ trộm có thương đâu
Con tem mới lột nhìn phai sắc
Bộ cánh vừa bung thấy nhạt mầu
Xế điếc hai năm tù đã muộn
Xe thồ một chiếc tội còn lâu
Nhà tranh chúng nó chê đồ dỏm
Tức lắm nhưng thôi chẳng cạo đầu.

DCHL




https://s24.postimg.org/jhoweg36t/Lai_tau.jpg



HÃI!
( Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật )

Các cụ ngày xưa hảo món Tầu
Bi chừ hậu bối hãi gì đâu!
Tràn lan mọi chỗ hàng bung chấu
Lủ khủ muôn nơi chất tạo mầu
Sức khỏe tanh bành không đợi nẫu
Tinh thần rũ rượi chẳng chờ lâu
Đành xin kính cẩn nghiêng mình khấu
Tránh mặt từ xa kẻo vỡ đầu!
HỒNG THOẠI 22.12.16

vancali96
23-12-2016, 09:15 AM
HÃI!
( Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật )

Các cụ ngày xưa hảo món Tầu
Bi chừ hậu bối hãi gì đâu!
Tràn lan mọi chỗ hàng bung chấu
Lủ khủ muôn nơi chất tạo mầu
Sức khỏe tanh bành không đợi nẫu
Tinh thần rũ rượi chẳng chờ lâu
Đành xin kính cẩn nghiêng mình khấu
Tránh mặt từ xa kẻo vỡ đầu!
HỒNG THOẠI 22.12.16

Cơm Tầu

Ngày xưa hạng nhất ấy cơm Tầu
Thế hệ nay còn tiếng nữa đâu
Trái lấy vôi thoa làm đậm sắc
Gà đem thuốc tẩm để tươi mầu
“ Phọc môn “ trộn lẫn hình còn mãi
“ Hóa chất “ thêm vào dáng được lâu
Xử dụng phụ giatăng lợi tức
Ma lanh Trung Quốc đứng hàng đầu

Vancali 12.22.16

https://s29.postimg.org/iflxoybc7/Com_tau.jpg

HỒNG THOẠI
23-12-2016, 04:12 PM
Noel 2016

Hoa tuyết đông hàn trước gió rơi
Ngôi Hai hạ thế nhạc vang trời
Đem niềm hạnh phúc về muôn chốn
Tạo cảnh an lành đến mọi nơi
Thôn xóm tưng bừng chờ phước thánh
Giáo đường nhộn nhịp tạ ơn đời
Bê len ấu chúa nằm hang đá
Cõi thế tình thương chúc vạn lời

Vancali 96


GIÁNG SINH

Đông về tuyết phủ hạt sương rơi
Ấu Chúa sinh ra giữa đất trời
Đức mẹ Đồng Trinh nuôi một chốn
Thiên Đường hạnh phước độ muôn nơi
Tình thương Đấng Chủ trao nhiều phận
Nghĩa cử lòng con nhận suốt đời
Cõi thế ơn Người ghi nhớ mãi
Thánh ca khúc nhạc dẫn bao lời./.

TXS 23/12/2016

GIÁNG SINH

Chuông hồ hởi đổ tiếng đều rơi
Gióng một bài ca rộn rã trời
Lặng lẽ tình yêu trùm mọi giới
Âm thầm hạnh phúc tỏa ngàn nơi
Bình an dưới thế êm đềm cội
Yên ổn trong tim ấm áp đời
Cảm tạ hài đồng xinh xắn tới
Đàn chiên thổn thức chẳng nên lời.
HỒNG THOẠI 23.12.16

buixuanphuong09
24-12-2016, 07:28 PM
KHỔ VÌ YÊU

Thật khổ thân già vẫn nặng yêu
Cái “ngày xưa” ấy cứ nâng niu
Đôi môi mọng đỏ tươi vườn sớm
Cặp mắt huyền đen rạng ánh chiều
Diễm lệ khuôn trăng hình đã tốt
Nhu mì nét ngọc dáng càng siêu
Hồn nhiên tuổi trẻ đầy mơ ước
Để trái tim ta thổn thức nhiều

BXP 24.12.2016

Chanh khế mãi xót ruột, cố nấu mẻ Đường mang sang nhờ Sếp Cả lọc sạn hộ.

HỒNG THOẠI
25-12-2016, 05:24 AM
LÀ CÁI GÌ?

[ST- như thơ đố mà hay.]

Lần hồi ra chợ cuối mùa đông
Duyên nợ trên lưng có cả chồng
Lắm kẻ say tình dừng lại ngó
Nhiều người mến cảnh chọn về trông
Sáng ra ngắm nghía xem quần vợ
Tối lại lân la cởi áo chồng
Tháng tận năm cùng chàng hết xác
Thiếp mình góa bụa tấm thân không.
huyba ( st )





GIỎI!

Mục này hấp dẫn khiến người đông
Bởi vậy thầy Ba phấn khởi gồng
Cụ Đắc khen hay dìu trí mộng
Ông Trường bảo khó đứng ngoài trông
Đau đầu, lắm vị bò quanh võng
Nhức óc, nhiều cô hỏi ý chồng
Dạ Cổ Hoài Lang đằng hắng giọng
Đáp liền " Cuốn lịch ", giỏi ghê không?
HỒNG THOẠI 25.12.16

HỒNG THOẠI
26-12-2016, 10:31 AM
KHỔ VÌ YÊU

Thật khổ thân già vẫn nặng yêu
Cái “ngày xưa” ấy cứ nâng niu
Đôi môi mọng đỏ tươi vườn sớm
Cặp mắt huyền đen rạng ánh chiều
Diễm lệ khuôn trăng hình đã tốt
Nhu mì nét ngọc dáng càng siêu
Hồn nhiên tuổi trẻ đầy mơ ước
Để trái tim ta thổn thức nhiều

BXP 24.12.2016

Chanh khế mãi xót ruột, cố nấu mẻ Đường mang sang nhờ Sếp Cả lọc sạn hộ.



TÌNH YÊU
Hễ còn nhịp thở tất còn yêu
Báu vật bao người nâng lẫn niu
Dáng nhỏ hoài xinh sau ngọn liễu
Hình xưa mãi đẹp giữa mây chiều
Phô bày sức khỏe ông nào yếu
Chứng tỏ tinh thần cụ rất siêu
Cũng bởi trời cao đà định liệu
Tình duyên trắc trở khiến thương nhiều!
HỒNG THOẠI 26.12.16

vancali96
26-12-2016, 11:10 PM
https://s30.postimg.org/a313iif75/DDDWER.jpg



BÁN DUYÊN

Lập lờ ngõ phận với đêm đen
Hỏi mấy ai thương chút cỏ hèn
Bạc tốt sum vầy bên kẻ lạ
Tiền đầy hội ngộ giữa người quen
Vì cha mới bệnh đành trao xác
Bởi mẹ vừa đau phải tắt đèn
Vẫn trách sao đường tơ quá mỏng
Hay đời khổ cực mới bon chen ?

DCHL

https://s28.postimg.org/trpkizbyl/Co_dai.jpg

HỒNG THOẠI
27-12-2016, 04:52 PM
https://s30.postimg.org/a313iif75/DDDWER.jpg



BÁN DUYÊN

Lập lờ ngõ phận với đêm đen
Hỏi mấy ai thương chút cỏ hèn
Bạc tốt sum vầy bên kẻ lạ
Tiền đầy hội ngộ giữa người quen
Vì cha mới bệnh đành trao xác
Bởi mẹ vừa đau phải tắt đèn
Vẫn trách sao đường tơ quá mỏng
Hay đời khổ cực mới bon chen ?

DCHL



https://s28.postimg.org/trpkizbyl/Co_dai.jpg





HOTGIRL

Phong trần, liễu yếu chẳng còn đen
Bởi hót- gơn đâu chịu phận hèn
Một bước lên xe, chàng đã hẹn
Trưa chiều xực quán, nếp đà quen
Tưng bừng giai điệu, êm đềm kén
Rực rỡ hào quang, lộng lẫy đèn
Sau tấm màn nhung nào trọn vẹn
Bao nàng vẫn cứ mệt nhoài chen.
HỒNG THOẠI 27.12.16

Tran Xuan Sinh
28-12-2016, 10:53 AM
BÁN DUYÊN

Lập lờ ngõ phận với đêm đen
Hỏi mấy ai thương chút cỏ hèn
Bạc tốt sum vầy bên kẻ lạ
Tiền đầy hội ngộ giữa người quen
Vì cha mới bệnh đành trao xác
Bởi mẹ vừa đau phải tắt đèn
Vẫn trách sao đường tơ quá mỏng
Hay đời khổ cực mới bon chen ?

DCHL

HOTGIRL

Phong trần, liễu yếu chẳng còn đen
Bởi hót- gơn đâu chịu phận hèn
Một bước lên xe, chàng đã hẹn
Trưa chiều xực quán, nếp đà quen
Tưng bừng giai điệu, êm đềm kén
Rực rỡ hào quang, lộng lẫy đèn
Sau tấm màn nhung nào trọn vẹn
Bao nàng vẫn cứ mệt nhoài chen.

HỒNG THOẠI 27.12.16



PHẬN GÁI

Phận nữ bây giờ dễ đỏ đen
Làm ăn tính toán chuyện sang hèn
Tìm chồng chẳng đợi duyên đà bén
Nhập thất không màng tục đã quen
Giận dữ ê chề trai hút phiện
Buồn đau rũ rượi gái chong đèn
Tan đàn xẻ nghé lòng oan nghẹn
Lỡ bước sa lầy trượt chỗ chen./.

TXS 30/12/2016

Dạ Cổ Hoài Lang
28-12-2016, 09:05 PM
https://s28.postimg.org/trpkizbyl/Co_dai.jpg


HOTGIRL

Phong trần, liễu yếu chẳng còn đen
Bởi hót- gơn đâu chịu phận hèn
Một bước lên xe, chàng đã hẹn
Trưa chiều xực quán, nếp đà quen
Tưng bừng giai điệu, êm đềm kén
Rực rỡ hào quang, lộng lẫy đèn
Sau tấm màn nhung nào trọn vẹn
Bao nàng vẫn cứ mệt nhoài chen.

HỒNG THOẠI 27.12.16


PHẬN GÁI

Phận nữ bây giờ dễ đỏ đen
Làm ăn tính toán chuyện sang hèn
Tìm chồng chẳng đợi duyên đà bén
Nhập thất không màng tục đã quen
Giận dữ ê chề trai hút phiện
Buồn đau rũ rượi gái chong đèn
Tan đàn xẻ nghé lòng oan nghẹn
Lỡ bước sa lầy trượt chỗ chen./.

TXS 30/12/2016


VÌ TRONG NGHỊCH CẢNH

Lâm vào nghịch cảnh số thêm đen
Giữa chốn bùn nhơ phận thấp hèn
Liễu đón đưa người đâu kể lạ
Hoa mời mọc khách chẳng cần quen
Tiền tươi bạc tốt trao mâm cỗ
Má nhạt môi thâm gởi ánh đèn
Bến hẹn ru tình năm bảy chuyến
Giang hồ thấy vậy cũng đua chen.

DCHL

HỒNG THOẠI
29-12-2016, 09:59 AM
https://s24.postimg.org/6gbt3put1/Mong_sau.jpg


HẠNH PHÚC

Đừng tìm, chớ hỏi tại vì đâu
Ngọn cỏ ngoài kia nhuốm nỗi sầu
Để tiếng dương cầm xao xuyến bậu
Cho lời thiếu phụ ngập ngừng câu
Đìu hiu xóm ngõ trăng mờ dấu
Quạnh quẽ lầu hoa tóc nhạt mầu
Hãy nhẹ nhàng vui cùng phối ngẫu
Bên đời hạnh phúc mãi còn nhau.
HỒNG THOẠI 29.12.16

HỒNG THOẠI
29-12-2016, 04:06 PM
https://media.foody.vn/res/g3/26428/prof/s480x300/foody-mobile-niu65mx4-jpg-571-635947840285890109.jpg



QUÁN CHÈ DẠ CỔ

Dạ Cổ hôm nay mở quán chè
Ôm đàn gảy điệp khúc con ve
Trời xanh gió mát yêu thương dẫn
Nắng đẹp hoa tươi hạnh phúc kè
Hướng nọ bàn anh là gỗ trắc
Bên này ghế chị cũng căm xe
Cung vui thánh thót buông từng nhịp
Nếu ngọt xin ai chớ có nhè.

DCHL



TIẾNG LÀNH

Hổng có nhè đâu, tuyệt lắm mà!
Quán chè Dạ Cổ tiếng vang xa
Nam thanh kéo lại đông dường cá
Nữ tú nhào vô chật nứt nhà
Bởi thích long tu bền tấc dạ
Do cầu thập cẩm mượt làn da
Bao người mắc nợ không tiền trả
Vẫn thấy thầy Lang tiếp rượu trà.
HỒNG THOẠI 29.12.16

vancali96
29-12-2016, 09:25 PM
HOTGIRL

Phong trần, liễu yếu chẳng còn đen
Bởi hót- gơn đâu chịu phận hèn
Một bước lên xe, chàng đã hẹn
Trưa chiều xực quán, nếp đà quen
Tưng bừng giai điệu, êm đềm kén
Rực rỡ hào quang, lộng lẫy đèn
Sau tấm màn nhung nào trọn vẹn
Bao nàng vẫn cứ mệt nhoài chen.

HỒNG THOẠI 27.12.16


PHẬN GÁI

Phận nữ bây giờ dễ đỏ đen
Làm ăn tính toán chuyện sang hèn
Tìm chồng chẳng đợi duyên đà bén
Nhập thất không màng tục đã quen
Giận dữ ê chề trai hút phiện
Buồn đau rũ rượi gái chong đèn
Tan đàn xẻ nghé lòng oan nghẹn
Lỡ bước sa lầy trượt chỗ chen./.

TXS 30/12/2016


VÌ TRONG NGHỊCH CẢNH

Lâm vào nghịch cảnh số thêm đen
Giữa chốn bùn nhơ phận thấp hèn
Liễu đón đưa người đâu kể lạ
Hoa mời mọc khách chẳng cần quen
Tiền tươi bạc tốt trao mâm cỗ
Má nhạt môi thâm gởi ánh đèn
Bến hẹn ru tình năm bảy chuyến
Giang hồ thấy vậy cũng đua chen.

DCHL

Kiếp nghèo

Cứ mãi vương nghèo số lại đen
Sống trong xóm nhỏ tấm thân hèn
Nhìn tình lận đận hoài nên chán
Thấy cảnh điêu tàn riết cũng quen
Bởi quá mong chờ hôm rạng nắng
Đành nên chấp nhận tối không đèn
Làm cho tuổi ngọc luôn mầu xám
Chắc phải đâm liều xuống phố chen !

Vancali 12.29.16

https://s29.postimg.org/i2s768e4n/Kiep_ngheo.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
30-12-2016, 12:10 AM
TIẾNG LÀNH

Hổng có nhè đâu, tuyệt lắm mà!
Quán chè Dạ Cổ tiếng vang xa
Nam thanh kéo lại đông dường cá
Nữ tú nhào vô chật nứt nhà
Bởi thích long tu bền tấc dạ
Do cầu thập cẩm mượt làn da
Bao người mắc nợ không tiền trả
Vẫn thấy thầy Lang tiếp rượu trà.

HỒNG THOẠI 29.12.16




QUÁN Ế

Tiếp rượu trà sao ế dữ trời
Khi nhiều chiến hữu nhiệt tình chơi
Hương xưa mát ngọt chưa hồi vốn
Vị cũ nồng thơm chẳng tính lời
Bởi mệt câu dài đêm bốc hỏa
Vì buồn tứ rộng sáng bay hơi
Đầu xuân gởi chút tình hoang lạnh
Ngõ tối riêng ta ủ mộng đời.

DCHL

HỒNG THOẠI
30-12-2016, 10:13 AM
TIẾNG LÀNH

Hổng có nhè đâu, tuyệt lắm mà!
Quán chè Dạ Cổ tiếng vang xa
Nam thanh kéo lại đông dường cá
Nữ tú nhào vô chật nứt nhà
Bởi thích long tu bền tấc dạ
Do cầu thập cẩm mượt làn da
Bao người mắc nợ không tiền trả
Vẫn thấy thầy Lang tiếp rượu trà.
HỒNG THOẠI 29.12.16



PHÁ SẢN

Bởi thấy thầy Lang tiếp rượu, trà
Bao người kéo đến dẫu đường xa
Ân cần biếu chị vài xâu cá
Nhã nhặn cho anh mấy kí gà
Cuộc sống đang thơm dường khúc chả
Tình đời vẫn thắm tựa bài ca
Thì ông tái mặt khi bà xã
Báo nợ vây quanh phải bán nhà.
HỒNG THOẠI 30.12.16

HỒNG THOẠI
31-12-2016, 04:14 PM
QUÁN Ế

Tiếp rượu trà sao ế dữ trời
Khi nhiều chiến hữu nhiệt tình chơi
Hương xưa mát ngọt chưa hồi vốn
Vị cũ nồng thơm chẳng tính lời
Bởi mệt câu dài đêm bốc hỏa
Vì buồn tứ rộng sáng bay hơi
Đầu xuân gởi chút tình hoang lạnh
Ngõ tối riêng ta ủ mộng đời.

DCHL





SẮC MÀU CUỘC SỐNG

Ngõ vắng phiền huynh ủ mộng lành
Cho đời vẫn trội sắc màu xanh
Dàn lan rực rỡ treo ngoài sảnh
Chú cún lơ mơ ngủ dưới mành
Yểu điệu con gà đang rỉa cánh
Âm thầm sợi khói đã lìa tranh
Tâm hồn ngỡ lạc miền tiên cảnh
Tạo hóa luôn ban chẳng để dành...
HỒNG THOẠI 31.12.16

buixuanphuong09
01-01-2017, 10:02 AM
PHẬN GÁI

Phận nữ bây giờ dễ đỏ đen
Làm ăn tính toán chuyện sang hèn
Tìm chồng chẳng đợi duyên đà bén
Nhập thất không màng tục đã quen
Giận dữ ê chề trai hút phiện
Buồn đau rũ rượi gái chong đèn
Tan đàn xẻ nghé lòng oan nghẹn
Lỡ bước sa lầy trượt chỗ chen./.

TXS 30/12/2016

PHẬN TÔI

Ao tù nước đọng với bùn đen
Bệnh tật đầy thân chẳng chịu hèn
Bạn hữu giao lưu tình hết lạ
Diễn đàn xướng họa nghĩa dần quen
Kiên trì học Pháp tâm minh tuệ
Nhẫn nại tìm chim trí tỏ đèn
Xả hận buông thù không đối phó
Tọa thiền tỉnh thức chẳng bon chen.

BXP 01.01.2017

Tôi quyết tâm trở lại với đam mê ĐL, với tôi bây giờ nó cực khó nhưng nhất định không bỏ, cố gắng họa, nhưng mỗi bài chỉ được một lần thôi.

buixuanphuong09
02-01-2017, 07:50 PM
CẢM CÚM

Cảm cúm thần kinh nhảy lộn phèo
Đau đầu mỏi cốt nhiệt luồn leo
Ban ngày muốn nói, lời như vịt
Buổi tối nằm ho, suyễn tựa mèo
Thuốc cắt vài thang mồi chẳng chuộng
Hành nhai mấy củ rượu còn theo
Thương bà vất vả lo cơm cháo
Tuổi đã già nua phải chống chèo./.

TXS 14/12/2016

GIẢI CẢM

Học sách hồi xưa của Chí Phèo
Ngăn ngừa bệnh cảm hết đường leo
Xơi tô cháo nóng bừng muôn nẻo
Xực tép hành tươi nhảy cỡ mèo
Sức khỏe ỉu xìu không đến ghẹo
Tinh thần rệu rã chẳng mò theo
Thầy Sinh lại mạnh như đầu kéo
Mặc sóng vày xô nỏ ngã chèo.

HỒNG THOẠI 18.12.16

BỆNH KÉM ĂN

Ruột gan cứ thấy lộn tùng phèo
Tay rã chân rời hết muốn leo
Mấy sợi mỳ con nhai tựa cỏ
Vài phong sữa bịch hút như mèo
Chim tìm lóa mắt hình khôn tỏ
Thơ họa khan vần ý khó theo
Sông rộng thuyền ngang đầy bão tố
Cũng may được vợ vững tay chèo.

BXP 02.01.2017

Tôi cố gắng trở lại với ĐL, mượn thơ bạn họa đại mong bứt khỏi sự trì trệ, có gì bất ổn nhờ sếp Cả góp ý.

Dạ Cổ Hoài Lang
02-01-2017, 10:28 PM
SẮC MÀU CUỘC SỐNG

Ngõ vắng phiền huynh ủ mộng lành
Cho đời vẫn trội sắc màu xanh
Dàn lan rực rỡ treo ngoài sảnh
Chú cún lơ mơ ngủ dưới mành
Yểu điệu con gà đang rỉa cánh
Âm thầm sợi khói đã lìa tranh
Tâm hồn ngỡ lạc miền tiên cảnh
Tạo hóa luôn ban chẳng để dành...
HỒNG THOẠI 31.12.16


VUI XUÂN

Để dành củ kiệu với tôm khô
Thỏa thích ngày xuân nhậu đúp bồ
Lộc đỏ bên thềm say đắm chị
Hoa vàng trước ngõ gọi mời cô
Tình thầy đã nặng như non thái
Nghĩa bạn còn sâu giống biển hồ
Kỷ niệm thương hoài năm tháng cũ
Đêm về chữ họa mấy lần tô.

DCHL

buixuanphuong09
03-01-2017, 09:31 AM
CHÚC TẾT HỒNG THOẠI

Sếp Cả Xuân này có khỏe không?
Lầu Mây gắng giữ khối tâm đồng
Thiên đường Vịt yếu đành bay lẻ
Cõi tạm Chim lành vẫn tụ đông
Lặng lẽ chăm vườn hoa thắm nhụy
Âm thầm tỉa lá cội tươi bông
Admin chẳng phải, danh Thường trực
Tâm huyết thay ai mãi sáng lòng.

BXP 03.01.2017

HỒNG THOẠI
04-01-2017, 07:41 AM
CHÚC TẾT HỒNG THOẠI

Sếp Cả Xuân này có khỏe không?
Lầu Mây gắng giữ khối tâm đồng
Thiên đường Vịt yếu đành bay lẻ
Cõi tạm Chim lành vẫn tụ đông
Lặng lẽ chăm vườn hoa thắm nhụy
Âm thầm tỉa lá cội tươi bông
Admin chẳng phải, danh Thường trực
Tâm huyết thay ai mãi sáng lòng.

BXP 03.01.2017



TỰ VẤN

Duy trì hoạt động nổi hay không
Hoặc phải đành tâm bỏ hợp đồng?
Bởi thấy Điều hành đang bị mỏng
Do nhìn thi hữu chẳng còn đông
Bơ phờ sắc diện làm lay móng
Rệu rã phong trào khiến héo bông
Muốn giữ Lầu Mây hoài tỏa bóng
Mà sao thực trạng bất an lòng!
HỒNG THOẠI 04.01.17

vancali96
04-01-2017, 08:42 AM
[QUOTE=Dạ Cổ Hoài Lang;268116]


ĐỜI LÀ KHỈ KHÔ

Thâu tóm buồn vui đựng mấy bồ
Say mèm ngõ phận chán chường tô
Người đi lảo đảo trên con dốc
Sóng đánh lăn tăn giữa mặt hồ
Ghẹo gái ông này kêu ác quỷ
Leo rào chị nọ bảo ma cô
Thành ra dẫu tốt mà như tệ
Bạn hữu chê mình giống khỉ khô.

DCHL


KẺ BÁO CÔ

Rơi rớt bên thềm chiếc lá khô
Mây đen chặn khắp nẻo sông hồ
Buồn rầu chữ phượng không còn đắp
Chán nản hình rồng chẳng thấy tô
Tháng nắng toi luôn bầu dưới ruộng
Ngày mưa chết cả lúa trong bồ
Trời cao có thấu lời than thở
Rốt lại đời mình chỉ báo cô.

DCHL


TRĂNG THANH

Trăng thanh bướm lượn dưới ao hồ
Nhạc trỗi lên dìu dặt bước cô
Chị vẽ tranh xưa còn vẽ nháp
Anh thay áo mới đã thay bồ
Mời đông rón rén chôm gà vịt
Đãi ít tưng bừng nhậu cá khô
Mỗi bận ăn chơi thường mấy bữa
Duyên phần bỏ mặc cháu con tô.

DCHL[/SIZE][/FONT]

Thêm bồ

Hoài Lang khát vọng có thêm bồ
Cuộc sống huy hoàng mộng điểm tô
Bởi thế đêm về nơi bãi biển
Cho nên sáng đến ở ven hồ
Cầu trời mốt nọ tìm ra ả
Khẩn Phật mai này gặp được cô
Đợi đã nhiều năm mà hỏng thấy
U sầu lão ốm tựa tôm khô

Vancali 96

https://s27.postimg.org/ehoihpes3/Them_bo.jpg[/CENTER]

Tran Xuan Sinh
04-01-2017, 09:04 AM
TỰ VẤN



Duy trì hoạt động nổi hay không
Hoặc phải đành tâm bỏ hợp đồng?
Bởi thấy Điều hành đang bị mỏng
Do nhìn thi hữu chẳng còn đông
Bơ phờ sắc diện làm lay móng
Rệu rã phong trào khiến héo bông
Muốn giữ Lầu Mây hoài tỏa bóng
Mà sao thực trạng bất an lòng!


HỒNG THOẠI 04.01.17


MONG NGÓNG
(Họa đảo vận)

Xếp Thoại băn khoăn quả thật lòng
Bao điều tự vấn đã đơm bông
Xem chừng xướng họa người đâu nóng
Ngẫm thấy reo hò bạn chẳng đông
Dẫu biết tình thân còn cháy bỏng
Mà sao mạng ảo chửa hòa đồng
Chim chiều vẫn vậy chờ mong ngóng
Lớn mạnh thi đàn có rõ không?

TXS 04/01/2017

vancali96
04-01-2017, 11:03 PM
TỰ VẤN


Duy trì hoạt động nổi hay không
Hoặc phải đành tâm bỏ hợp đồng?
Bởi thấy Điều hành đang bị mỏng
Do nhìn thi hữu chẳng còn đông
Bơ phờ sắc diện làm lay móng
Rệu rã phong trào khiến héo bông
Muốn giữ Lầu Mây hoài tỏa bóng
Mà sao thực trạng bất an lòng!

HỒNG THOẠI 04.01.17

MONG NGÓNG
(Họa đảo vận)

Xếp Thoại băn khoăn quả thật lòng
Bao điều tự vấn đã đơm bông
Xem chừng xướng họa người đâu nóng
Ngẫm thấy reo hò bạn chẳng đông
Dẫu biết tình thân còn cháy bỏng
Mà sao mạng ảo chửa hòa đồng
Chim chiều vẫn vậy chờ mong ngóng
Lớn mạnh thi đàn có rõ không?

TXS 04/01/2017

Chớ nao lòng

" Chim chiều " lãng vãng ở từng không
Xoải cánh tung bay giữa cánh đồng
Gọi bút tao đàn tham dự đủ
Chiêu hồn lãng tử tụ về đông
Bính Thân tết ấy nào sai quả
Đinh Dậu xuân nầy sẽ trĩu bông
Hỡi chốn " lầu mây " đừng thất vọng
Tình ơi chớ nản ... bớt đau lòng

Vancali 1.4.17

https://s28.postimg.org/8sbo52fx9/Cho_nao_long.jpg

HỒNG THOẠI
05-01-2017, 04:12 PM
VUI XUÂN

Để dành củ kiệu với tôm khô
Thỏa thích ngày xuân nhậu đúp bồ
Lộc đỏ bên thềm say đắm chị
Hoa vàng trước ngõ gọi mời cô
Tình thầy đã nặng như non thái
Nghĩa bạn còn sâu giống biển hồ
Kỷ niệm thương hoài năm tháng cũ
Đêm về chữ họa mấy lần tô.

DCHL





CHUYÊN GIA TRANG ĐIỂM

Tô là điểm mạnh của thầy Lang
Hiện vẫn vang danh khắp mấy làng
Kẻ mắt nàng kia hình mũi đạn
Tô mày ả nọ thế đò ngang
Tâm hồn lộ rõ điều thanh thản
Sắc diện bày ngay nét rỡ ràng
Cũng bởi bao người ưng tỏa sáng
Góp phần hỗ trợ sếp giàu sang.
HỒNG THOẠI 05.01.17

buixuanphuong09
05-01-2017, 08:02 PM
TỰ VẤN

Duy trì hoạt động nổi hay không
Hoặc phải đành tâm bỏ hợp đồng?
Bởi thấy Điều hành đang bị mỏng
Do nhìn thi hữu chẳng còn đông
Bơ phờ sắc diện làm lay móng
Rệu rã phong trào khiến héo bông
Muốn giữ Lầu Mây hoài tỏa bóng
Mà sao thực trạng bất an lòng!

HỒNG THOẠI 04.01.17

TỰ KIỂM?

Còn ba Trụ nữa hiểu cho không?
Bốn bể nơi đây một khối đồng
Có phải binh già ham Nam Bắc?
Hay là lính trẻ thích Tây Đông?
Quên chăm cây lá sinh nhiều bệnh?
Kém bón hoa vườn trổ ít bông?
Một thuở sum vầy sôi nổi thế
Mà nay tản mác xót xa lòng!

BXP 05.01.2017

Tôi không được khỏe, kém minh mẫn, có chỗ nào không phải mong BĐH bỏ quá cho

vancali96
06-01-2017, 04:31 AM
CHUYÊN GIA TRANG ĐIỂM

Tô là điểm mạnh của thầy Lang
Hiện vẫn vang danh khắp mấy làng
Kẻ mắt nàng kia hình mũi đạn
Tô mày ả nọ thế đò ngang
Tâm hồn lộ rõ điều thanh thản
Sắc diện bày ngay nét rỡ ràng
Cũng bởi bao người ưng tỏa sáng
Góp phần hỗ trợ sếp giàu sang.
HỒNG THOẠI 05.01.17

Ông hoàng

Cô nào diễm phúc gặp Hoài Lang
Sẽ được nêu tên dán khắp làng
Bởi ổng lừng danh vùng biển cạn
Là người nổi tiếng bến đò ngang
Xuân thời công tử ôi hoành tráng
Tuổi hạc đào hoa thật rõ ràng
Đẹp mã làm thơ vào nhất hạng
Ra đường diện kẻng chạy xe sang

Vancali 1.5.17

https://s29.postimg.org/5xa4f34av/Ong_hoang.jpg

HỒNG THOẠI
08-01-2017, 10:33 AM
KHAI QUỐC CÔNG THẦN

Khai quốc công thần, bác Phượng ta
Dù non tám chục vẫn không già
Tưng bừng xướng họa tan mùa giá
Bận bịu sưu tầm dõi trí xa
Chúc cụ niềm vui hoài rộn rã
Mừng ông vạn sự mãi hài hòa
Năm Đinh Dậu gặt nhiều thành quả
Mỗi bước thiền hành tứ nảy ra.
HỒNG THOẠI 08.01.17

buixuanphuong09
09-01-2017, 09:03 AM
Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=268316#post268316) KHAI QUỐC CÔNG THẦN

Khai quốc công thần, bác Phượng ta
Dù non tám chục vẫn không già
Tưng bừng xướng họa tan mùa giá
Bận bịu sưu tầm dõi trí xa
Chúc cụ niềm vui hoài rộn rã
Mừng ông vạn sự mãi hài hòa
Năm Đinh Dậu gặt nhiều thành quả
Mỗi bước thiền hành tứ nảy ra.
HỒNG THOẠI 08.01.17

TÂM GẮNG TRẺ

Sếp Cả Trương Hồng Thi Hữu ta
Động viên Xuân Phượng hãy quên già
Đôi vần thơ họa còn vươn tới
Vạn loại chim tìm vẫn tiến xa
Giữ “Khối đồng tâm” lòng nhẹ nhõm
Ươm “tình thân ái” trí an hòa
“Công thần khai quốc” đùa danh tự
Cũng nhắc tâm này gắng trẻ ra.

BXP 09.01.2017

HỒNG THOẠI
11-01-2017, 10:24 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Quang Chính http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=268074#post268074)
ĐÓN NÀNG XUÂN


Mai đào nở rộ thắm muôn nhà
Diễm lệ Nàng Xuân khoác áo hoa
Kính chúc hữu huynh thơm chén rượu
Mừng trao tỉ muội ngát ly trà
Quê hương giầu đẹp vang câu hát
Đất nước thanh bình rộn tiếng ca
Xướng họa Đường thi tình thắm thiết
An khang hạnh phúc thỏa lòng ta.

Quang Chính


CHÚC XUÂN

Kính chúc bình an khắp mọi nhà
Muôn người tỏa sắc - thẹn thùng hoa
Tương lai rạng rỡ xanh ngời lá
Hạnh phúc thênh thang ngọt lịm trà
Đón tết nghe lòng hoan hỉ thả
Du hồn cưỡi sóng rộn ràng ca
Nhân tài chiếm lĩnh bao điều lạ
Rõ mặt con rồng nước Việt ta.
HỒNG THOẠI 11.01.17

HỒNG THOẠI
13-01-2017, 10:43 AM
Hấp lực tình yêu

Tình yêu hấp lực của chân dài
Phò mã họ Hoàng có mấy tay
Tỷ phú "huyết tương" tìm vợ đẹp
Nữ hoàng "đồ lót" muốn chồng hay
Bảy hai chú rể trông hiền đức
Hai bảy cô dâu thấy hoạnh tài
Kẻ Mỹ người " Nam " thành phối ngẫu
Nàng Trinh lộng lẫy dấu chân hài

Vanvali 1.11.17

Huyết tương dùng trong y tế





CHUYỆN THƯỜNG NGÀY

Mỹ nữ, đại gia, ấy, chuyện dài!
Đem tiền đọ sắc cũng vừa tay
Anh tìm cái đẹp, mê điều phải
Chị giúp ông bà, chuộng lẽ hay
Sức mỏi kề hương hầu rộ trái
Nghề non móc ngoặc cũng cao tài
Cùng nhau bổ khuyết, đồng thu lãi
Chẳng sợ bà con bảo chuyện hài.
HỒNG THOẠI 13.01.17

vancali96
13-01-2017, 12:13 PM
https://s24.postimg.org/snzal5eat/000t66v.jpg

Bức ảnh"định mệnh" bắt đầu chuyện tình 27 - 72 Ngọc Trinh - tỷ phú Hoàng Kiều.
“Trong cuộc sống, có nhiều thứ chỉ là tình cờ thoáng qua nhưng nếu có duyên sẽ lắng đọng lại. Cha là một doanh nhân thành đạt, Ngọc Trinh xinh đẹp. Với tôi, hai người họ là trai tài, gái sắc”, cô nói.
Tuy nhiên, cô từ chối cung cấp thông tin chi tiết về hôn lễ của Hoàng Kiều và Ngọc Trinh vì chưa “nắm được chính xác”.

Hấp lực tình yêu

Tình yêu hấp lực của chân dài
Phò mã tên Kiều có mấy tay
Tỷ phú "huyết tương" tìm vợ đẹp
Nữ hoàng "đồ lót" muốn chồng hay
Bảy hai chú rể trông hiền đức
Hai bảy cô dâu thấy hoạnh tài
Kẻ Mỹ người " Nam " thành phối ngẫu
Nàng Trinh lộng lẫy dấu chân hài

Vanvali 1.11.17

Huyết tương dùng trong y tế

https://s29.postimg.org/q4vlluzqv/Hap_luc_tinh_yeu.jpg

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY

Mỹ nữ, đại gia, ấy, chuyện dài!
Đem tiền đọ sắc cũng vừa tay
Anh tìm cái đẹp, mê điều phải
Chị giúp ông bà, chuộng lẽ hay
Sức mỏi kề hương hầu rộ trái
Nghề non móc ngoặc cũng cao tài
Cùng nhau bổ khuyết, đồng thu lãi
Chẳng sợ bà con bảo chuyện hài.
HỒNG THOẠI 13.01.17

Chức nội

Ngàn xưa đũa lệch nối cho dài
Có được nhiều tiền sẽ mạnh tay
Lời nói bần nông nào mấy giỏi
Việc làm tỷ phú thảy đều hay
Ông già lắm bạc mê người đẹp
Gái trẻ nhiều hương thích kẻ tài
Hăm bảy tuổi đời lên chức nội
Lưu danh sử sách chuyện khôi hài

Vancali 1.13.17

https://s28.postimg.org/5fljgmj71/Chuc_noi.jpg

HỒNG THOẠI
16-01-2017, 10:29 AM
https://s28.postimg.org/5fljgmj71/Chuc_noi.jpg


LẮM MỐI...

Bố mẹ sinh em cẳng nỏ dài
Nhưng bù khéo léo ở đôi tay
Nữ công chúng bạn hoài khen giỏi
Tính nết ông bà mãi bảo hay
Hối hả đại gia tranh hỏi vợ
Lao nhao thiếu chủ đấu giành tài
Đông chàng, lắm mối đầy tai hại
Khó chọn người thương, thật rõ hài!
HỒNG THOẠI 16.01.17

vancali96
17-01-2017, 04:55 AM
https://s28.postimg.org/5fljgmj71/Chuc_noi.jpg


LẮM MỐI...

Bố mẹ sinh em cẳng nỏ dài
Nhưng bù khéo léo ở đôi tay
Nữ công chúng bạn hoài khen giỏi
Tính nết ông bà mãi bảo hay
Hối hả đại gia tranh hỏi vợ
Lao nhao thiếu chủ đấu giành tài
Đông chàng, lắm mối đầy tai hại
Khó chọn người thương, thật rõ hài!
HỒNG THOẠI 16.01.17[/B]

Dáng ngọc

Trời sinh d áng ngọc tóc mây dài
Rất giỏi nuông chiều lại khéo tay
Lắm gã làm thân lời nói giỏi
Bao chàng kén vợ tiếng đồn hay
Nhưng nàng mấy thích người vô sự
Bởi ả chỉ ham kẻ có tài
Lọt mắt đại gia đành chấp nhận
Kim cương chú rể kết quanh hài

vancali 1.16.17

HỒNG THOẠI
18-01-2017, 10:22 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa bài XUÂN TẾT 2017 của tác giả vancali96

Xuân Tết 2017

Năm về cánh én lượn vườn Xuân
Mới lạ tưng bừng cảnh sắc Xuân
Chúc bạn tao đàn vui khí Tết
Mừng người lữ khách rạng hồn Xuân
Huynh tươi nét mặt như ngày Tết
Tỷ đẹp thân hình tựa nắng Xuân
Tài chánh dồi dào ba bữa Tết
Lộc trời chiếu cố suốt mùa Xuân.

Vancali 1.14.17



09. CHÚC XUÂN

CHÚC quý thân bằng vẹn vẽ xuân
TÌNH nồng rực rỡ nụ hoa xuân
VĂN bừng nét đẹp huy hoàng tết
BÚT ngập gam màu lộng lẫy xuân
MÃI dịu dàng ôm hương sắc tết
HOÀI đầm ấm hưởng tiết trời xuân
BỀN dai sức lực vi vu tết
VỮNG mạnh tinh thần dựng dã xuân.
HỒNG THOẠI 18.01.17

HỒNG THOẠI
22-01-2017, 12:24 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=269011#post269011)
BÍ THƠ

Nửa tháng làm thơ được một bài
E rằng hột sức chẳng còn dai
Đè nghiên bóp cổ sinh dòng tệ
Quẳng bút dồn hơi nhặt dấu hài
Những tưởng vui buồn luôn sát cánh
Đâu ngờ khổ cực hết chung vai
Chiều xuân nắng đẹp hoa bừng nở
Mỗi tớ chưa vơi tiếng thở dài.

DCHL


VÔ TÍCH SỰ
( Họa vui - Hoán vận )

Đừng cho tớ kể chuyện khôi hài:
Sự dốt theo mình bám thật dai!
Nửa tháng huynh còn thu chút lãi
Hai năm đệ chỉ biết đề bài
Con khuyên: Hổng bạn chàng hao vải
Vợ nhủ: Không làm chú rách vai!
Cũng bởi vì mê đành trót dại
Ngồi ôm mớ chữ đọ đêm dài.
HỒNG THOẠI 22.01.17

Dạ Cổ Hoài Lang
22-01-2017, 09:47 PM
VÔ TÍCH SỰ
( Họa vui - Hoán vận )

Đừng cho tớ kể chuyện khôi hài:
Sự dốt theo mình bám thật dai!
Nửa tháng huynh còn thu chút lãi
Hai năm đệ chỉ biết đề bài
Con khuyên: Hổng bạn chàng hao vải
Vợ nhủ: Không làm chú rách vai!
Cũng bởi vì mê đành trót dại
Ngồi ôm mớ chữ đọ đêm dài.
HỒNG THOẠI 22.01.17


VỀ SẾP CẢ

Sếp cả đề thơ rõ vắn dài
Thi đàn nhiệm vụ lão tròn vai
Làng trên vẫn ngó hằng trăm lượt
Xóm dưới thường nom cả triệu bài
Tập tạ cho nên người khỏe khoắn
Đi quyền chắc mẩm sức dằng dai
Về duyên ngũ độ ai bằng nữa
Bút lực tinh thông ... nỏ tấu hài !

DCHL

buixuanphuong09
24-01-2017, 07:28 PM
Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=269245#post269245) Gặp

Gặp bạn năm xưa giữa chợ trời
Gặp người yêu cũ dạ chơi vơi
Gặp bàn Mạ Chược vào đen đỏ
Gặp lắc Bầu Cua thoải mái ngồi.

Thu giang vũ

MA MEN

Gặp sếp Thu Giang bữa tối trời
Gặp cầm hũ rượu đã gần vơi
Gặp nàng lớn giọng kêu mồi tới
Gặp chị ma men đỏm dáng ngồi.
HT
( dzọtt lẹ...)
VUA RƯỢU

Gặp ông Sếp Cả ngắm sao trời
Gặp nụ môi mềm chén chén vơi
Gặp khúc gà quay vừa đánh sạch
Gặp vua bét rượu ngả nghiêng ngồi

BXP 24/01/2017

Đỡ em gái trêu Sếp tý, có giận cũng lượng thứ, lão già ba chân không chạy được đâu.

buixuanphuong09
24-01-2017, 08:08 PM
GẶP

Gặp ánh trăng khuya rực rỡ trời
Gặp bầu tâm sự muốn nghiêng vơi
Gặp mình lặng lẽ mong người tới
Gặp mỗi riêng ta ủ rủ ngồi.

HT

GẶP

Gặp được người xưa sướng quá trời
Gặp nàng để lại nhớ khôn vơi
Gặp nguồn cảm hứng thơ tuôn mãi
Gặp bạn tri âm hỉ hả ngồi

BXP 24/01/2017

Quang Chính
29-01-2017, 09:14 AM
GẶP

Gặp ánh trăng khuya rực rỡ trời
Gặp bầu tâm sự muốn nghiêng vơi
Gặp mình lặng lẽ mong người tới
Gặp mỗi riêng ta ủ rủ ngồi.

HT

GẶP

Gặp được người xưa sướng quá trời
Gặp nàng để lại nhớ khôn vơi
Gặp nguồn cảm hứng thơ tuôn mãi
Gặp bạn tri âm hỉ hả ngồi

BXP 24/01/2017


THƠ

Vần THƠ bác học sáng bầu trời
Thắm thiết tình THƠ chẳng thể vơi
Sáng tạo THƠ Đường luôn tiến tới
Yêu THƠ xướng họa tặng cho đời.

Quang Chính - 29/01/2017

buixuanphuong09
31-01-2017, 07:37 PM
ĐẾN HẸN LẠI LÊN

Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm
Nguyên tiêu lộng lẫy ánh trăng rằm
Vui vầy hội ngộ mừng tay nắm
Gặp gỡ chan hòa thỏa dạ thăm
Bỏ sức hùn công cơi nới lẫm
Chung lưng đấu cật quyết vươn tầm
Tô hồng kỉ niệm đời thêm thắm
Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm...

HỒNG THOẠI

MỘT KHỐI TÂM ĐỒNG

Một khối tâm đồng đã sáu năm
Nguyên Tiêu rực rỡ ánh thiêng Rằm
Chim Chiều hỉ hả bay về ngắm
Thi Hữu tưng bừng sải đến thăm
Lặng lẽ Đường thi mà được tấm
Nhần nha Lục bát cũng ra tầm
Trăm người một ý cùng xây dựng
Một khối tâm đồng đã sáu năm

BXP 31/01/2017
Trong một giờ rưỡi đi bộ chiều nay tôi đã họa xong bốn bài ĐL của Huy Thanh,TTTL, Lệ Hà, Hồng Thoại. Vậy thì
"Bảy chín mùa xuân chửa cỗi già"! Phải không Sếp Cả?

HỒNG THOẠI
03-02-2017, 04:26 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa bài CHÚC của tác giả Huy Thanh




CHÚC
Chúc bạn sum vầy khúc hợp ca
Chúc vui Lễ Tết rộn muôn nhà
Chúc người cận nẻo ngàn phơi phới
Chúc kẻ xa làng vạn thiết tha
Chúc hạnh phúc hoài tâm nguyện khắc
Chúc an lành mãi dạ chan hòa
Chúc tình Thi Hữu luôn bền vững
Chúc nghĩa Diễn Đàn rực sắc hoa.
Xuân Đinh Dậu
Huy Thanh




14. CHÚC...

Chúc mừng Đinh Dậu trải lòng ca
Chúc vạn niềm vui tới mỗi nhà
Chúc tỷ điều may luôn đến cạ
Chúc thầy sức khỏe mãi đừng tha
Chúc vì bút lực nương đà tỏa
Chúc bởi Lầu mây đạt ngưỡng hòa
Chúc những vần thơ đầy tứ lạ
Chúc tình thi hữu ngạt ngào hoa.
HỒNG THOẠI 03.02.17

HỒNG THOẠI
04-02-2017, 12:00 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi NhàQuê http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=269886#post269886)


Bài Xướng: TRÈO THỬ SỨC

Nhất định leo lên đụng cháng ba
Từ nay phải nễ mấy ông già
Không cần thuốc trợ hay sâm ngậm
Chẳng cậy bình hơi hoặc nghệ thoa
Kẹp cứng phần thân trườn tiến thẳng
Nhìn chăm phía ngọn nhích dần dà
Đều trân nhịp độ đâu gì gấp
Dục tốc thường khi quá sức ta

NhàQuê Feb 01, 2017


LÀM QUEN

Ngó ảnh xem chừng đã bảy ba
Làm thơ ý tưởng vẫn chưa già
Âu là Thuốc bổ đêm nằm uống
Ắt hẳn Sao vàng tối ngủ thoa
Gọng kính nhìn tươi ngời, ái chạ!
Nhà Quê thấy đẹp rõ, ai dà!
Đầu quen, cả nghĩ mong đừng giận
Xướng họa vui mà bạn với ta./.

TXS 03/02/2017


Bạch Nga Phạm .

KHUYÊN THIỆT TÌNH NHA

Thôi mà… đâu phải thuở hăm ba
Cao hứng chi quên Lão đã già
Muốn thọ xin đừng mơ dáng ngọc
Cầu yên thì hãy tránh quần thoa
Lẽ nào lại thích choàng khăn… trắng
Hay thử chơi ngông ngủ … vỏ dà
Nếu vẫn… không sao còn… tỉnh dậy
Ghi liền bí kíp tặng… dân ta
nghen…

Trúc Giang 03/02/17


CHĂM
( Góp vui cùng bác Nhà Quê.
Do bài xướng có vần DÀ là tử vận, HT xin đổi bằng vần ĐÀ )

Phong độ như còn tuổi bốn ba
Thường chăm thể dục khiến lâu già
Cha truyền cẳng xịn sao không đá?
Mẹ tạo tay mềm há chẳng thoa?
Tối bảy phen nằm khi đẩy tạ
Ngày dăm cữ bấu lúc leo đà
Mồ hôi dẫu toát nhưng người đã
Vợ bảo: - Ông này khỏe quá ta!
HỒNG THOẠI 04.02.17

buixuanphuong09
06-02-2017, 07:47 AM
https://s28.postimg.org/sisa8uij1/Tinh_lo.jpg

TÌNH NỐI

Có ta từ ấy chẳng hai lòng
Gửi giọt men tình ủ ấm Đông
Thánh thót đàn ân lời biển cả
Êm đềm nhạc ái tiếng hư không
Chùm hoa tím ngắt ong vờn nhụy
Thảm nắng vàng au bướm lượn vòng
Một nỗi niềm riêng khôn dãi tỏ
Mong ai ngấn lệ hãy khô dòng.

BXP 05.02.2017
Tình ca

Cạn tỏ lời thơ thấy nhẹ lòng
Sao còn cảm giác nỗi sầu đông
Ngân nga tiếng sáo hồn hoang dại
Réo rắc cung đàn dạ trống không
Bóng nguyệt mơ màng cung nguyệt khuyết
Làn mây mộng huyễn áng mây vòng
Tình ca biển hẹn ngày tao ngộ
Rộn rã con tim … máu ngược dòng

Vancali 2.5.17

https://s27.postimg.org/scci2s5tv/Tinh_ca.jpg

BÚT THẢO THƠ VUI …

Cảm tạ người thương đã hiểu lòng
Trời bừng sắc nắng chợ đang đông
Bao điều oán giận xua tan hết
Mọi nỗi ưu phiền rũ sạch không
Rộn rã vườn kia oanh hứng giọng
Xôn xao ngõ nọ bướm say vòng
Tình ca Sô Nát vang vang mãi
Bút thảo thơ vui chẳng dứt dòng.

BXP 06.02.2017

HỒNG THOẠI
07-02-2017, 07:07 PM
https://s27.postimg.org/scci2s5tv/Tinh_ca.jpg

BÚT THẢO THƠ VUI …

Cảm tạ người thương đã hiểu lòng
Trời bừng sắc nắng chợ đang đông
Bao điều oán giận xua tan hết
Mọi nỗi ưu phiền rũ sạch không
Rộn rã vườn kia oanh hứng giọng
Xôn xao ngõ nọ bướm say vòng
Tình ca Sô Nát vang vang mãi
Bút thảo thơ vui chẳng dứt dòng.

BXP 06.02.2017


NỐI VÒNG
( Hoán vận )

Đọc những vần thơ thật ấm lòng
Tưng bừng xướng họa, tuyệt vời không?
Bài văn bác Phượng vừa lên sóng
Khúc nhạc nàng Vân lại tiếp dòng
Tết đã tươi màu khoe nắng mỏng
Xuân càng thắm sắc giục người đông
Hồn ta lạc bước khung trời mộng
Sảng khoái từ gieo để nối vòng.
HỒNG THOẠI 07.02.17

buixuanphuong09
09-02-2017, 04:36 AM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=270284#post270284)
Kính Bác

Cho dù thất thập vẫn còn chơi
Bác Phượng xưa vang bóng một thời
Nét chữ hào hoa làm nguyệt khuyết
Cung đàn lãng mạn để tình vơi
Hiền lương đến hạ ong mời gọi
Lịch sự vào thu bướm gọi mời
Tuổi hạc nhưng lòng luôn phấn đấu
Thơ đường xướng họa chẳng ngày lơi

Vancali 2.8.17
CHÀO VAN

Chịu học nên già vẫn được chơi
Nhờ Van tiếp lửa nhớ bao thời
Chim hoa luyện trí ưu phiền đoạn
Thơ phú trau tình khổ não vơi
Khắc khoải hồn Thu không kẻ đoái
Bâng khuâng nắng Hạ có ai mời
Niềm xưa xúc tác câu vần dậy
Một chữ ơn thầy dám để lơi.

BXP 9.2.2017

HỒNG THOẠI
09-02-2017, 11:14 AM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=270284#post270284)
Kính Bác

Cho dù thất thập vẫn còn chơi
Bác Phượng xưa vang bóng một thời
Nét chữ hào hoa làm nguyệt khuyết
Cung đàn lãng mạn để tình vơi
Hiền lương đến hạ ong mời gọi
Lịch sự vào thu bướm gọi mời
Tuổi hạc nhưng lòng luôn phấn đấu
Thơ đường xướng họa chẳng ngày lơi

Vancali 2.8.17
CHÀO VAN

Chịu học nên già vẫn được chơi
Nhờ Van tiếp lửa nhớ bao thời
Chim hoa luyện trí ưu phiền đoạn
Thơ phú trau tình khổ não vơi
Khắc khoải hồn Thu không kẻ đoái
Bâng khuâng nắng Hạ có ai mời
Niềm xưa xúc tác câu vần dậy
Một chữ ơn thầy dám để lơi.

BXP 9.2.2017



BẢY CHÍN MÙA XUÂN

Bảy chín tuy già vẫn cứ chơi
Sử ca, chim chóc... bổ theo thời
Tinh thần sung mãn... tìm không vợi
Sức khỏe đủ đầy... kiếm chẳng vơi
Một tứ Đường thi êm ái gởi
Vài câu lục bát hả hê mời
Nghe hồn bảng lảng mùa xuân tới
Mạch sống dâng tràn... há bỏ lơi?!
HỒNG THOẠI 09.02.17

buixuanphuong09
09-02-2017, 07:39 PM
NỐI VÒNG
( Hoán vận )

Đọc những vần thơ thật ấm lòng
Tưng bừng xướng họa, tuyệt vời không?
Bài văn bác Phượng vừa lên sóng
Khúc nhạc nàng Vân lại tiếp dòng
Tết đã tươi màu khoe nắng mỏng
Xuân càng thắm sắc giục người đông
Hồn ta lạc bước khung trời mộng
Sảng khoái từ gieo để nối vòng.

HỒNG THOẠI 07.02.17

YÊN LÒNG

Xem thơ sếp Cả thấy yên lòng
Phượng đủ lông rồi có phải không?
Dạo Net tâm còn lo rớt cẳng
Du Com trí vẫn sợ rơi dòng
Kiên trì luyện chữ chờ mưa Hạ
Nhẫn nại trau từ đợi nắng Đông
Xốc tới vươn lên già cũng mặc
Tình thân bạn hữu đã quây vòng.

BXP 9.2.2017

buixuanphuong09
09-02-2017, 07:47 PM
BẢY CHÍN MÙA XUÂN

Bảy chín tuy già vẫn cứ chơi
Sử ca, chim chóc... bổ theo thời
Tinh thần sung mãn... tìm không vợi
Sức khỏe đủ đầy... kiếm chẳng vơi
Một tứ Đường thi êm ái gởi
Vài câu lục bát hả hê mời
Nghe hồn bảng lảng mùa xuân tới
Mạch sống dâng tràn... há bỏ lơi?!

HỒNG THOẠI 09.02.17

XÁ GÌ BẢY CHÍN

Xá gì bảy chín cứ ham chơi
Một góc Huê Viên lựa thế thời
Vạn loại chim tìm trang chửa đủ
Trăm bài thơ họa túi chưa vơi
Âm thầm một dạo không người đoái
Lặng lẽ bao lâu chẳng kẻ mời
Vững dạ bền gan rèn chữ nghĩa
Rồi vùng đứng dậy bút không lơi.

BXP 9.2.2017

Lệ Hà
09-02-2017, 08:46 PM
BẢY CHÍN MÙA XUÂN

Bảy chín tuy già vẫn cứ chơi
Sử ca, chim chóc... bổ theo thời
Tinh thần sung mãn... tìm không vợi
Sức khỏe đủ đầy... kiếm chẳng vơi
Một tứ Đường thi êm ái gởi
Vài câu lục bát hả hê mời
Nghe hồn bảng lảng mùa xuân tới
Mạch sống dâng tràn... há bỏ lơi?!

HỒNG THOẠI 09.02.17

XÁ GÌ BẢY CHÍN

Xá gì bảy chín cứ ham chơi
Một góc Huê Viên lựa thế thời
Vạn loại chim tìm trang chửa đủ
Trăm bài thơ họa túi chưa vơi
Âm thầm một dạo không người đoái
Lặng lẽ bao lâu chẳng kẻ mời
Vững dạ bền gan rèn chữ nghĩa
Rồi vùng đứng dậy bút không lơi.

BXP 9.2.2017

RẠNG RỠ LẦU MÂY

Diễn Đàn Thi Hữu tớ hoài chơi
Rạng rỡ Lầu Mây nhớ một thời
Lúc trẻ thơ tràn không chữ nhạt
Khi già bút giũa chẳng lời vơi
Giao tình khẽ ước nhiều anh chọn
Kết nghĩa thầm mong lắm bạn mời
Sáu chín mùa xuân hồng vẫn trổ
Thi Đường Lục bát nỏ hề lơi.

Lệ Hà 09-02-2017

Dạ Cổ Hoài Lang
09-02-2017, 09:54 PM
NỐI VÒNG
( Hoán vận )

Đọc những vần thơ thật ấm lòng
Tưng bừng xướng họa, tuyệt vời không?
Bài văn bác Phượng vừa lên sóng
Khúc nhạc nàng Vân lại tiếp dòng
Tết đã tươi màu khoe nắng mỏng
Xuân càng thắm sắc giục người đông
Hồn ta lạc bước khung trời mộng
Sảng khoái từ gieo để nối vòng.

HỒNG THOẠI 07.02.17

KÉN VỢ

Vì sao thắc mắc mãi trong lòng
Kén vợ nên tìm chỗ chợ đông
Biết được “ ăn hàng “ nhiều hoặc ít
Thấy rằng “ tám chuyện” có hay không
Nói năng nhỏ nhẹ , mài cau có
Thái độ chanh chua , mắt trợn vòng
Mọi thứ phơi bày chân thật nhất
Lời ngay vắng tắt chẳng dài dòng

Vancali 2.6.17


YÊN LÒNG

Xem thơ sếp Cả thấy yên lòng
Phượng đủ lông rồi có phải không?
Dạo Net tâm còn lo rớt cẳng
Du Com trí vẫn sợ rơi dòng
Kiên trì luyện chữ chờ mưa Hạ
Nhẫn nại trau từ đợi nắng Đông
Xốc tới vươn lên già cũng mặc
Tình thân bạn hữu đã quây vòng.

BXP 9.2.2017

TRỌN DÒNG

Nghĩa bạn tình thơ nhẹ nhõm lòng
Tưng bừng nốt nhạc lẽ nào không
Cao tay bác Phượng thêm nhiều ý
Giỏi luật nàng Vân bỏ mấy dòng
Buổi sáng tươi vui bài xướng họa
Ban chiều thắm ngọt khúc sầu đông
Cho dù tuổi có bao nhiêu nữa
Hễ thích thì câu ắt trọn vòng.

DCHL

vancali96
10-02-2017, 09:06 AM
Chỉ còn dăm ngày nữa là đến lễ tình yêu rồi , em xin dán lên đây cho quí huynh tỷ xem vui nè ….:gn1:

Valentine

Va phải tình nên khổ mọi điều
Lỡ rồi tự hỏi sướng bao nhiêu
Em thời học Mỹ chờ khen tặng
Người lại theo Âu muốn được chiều
Tắt tiếng khô tiền thôi nói đại
Im hơi nhọc sức cứ làm liều
Non cao thề thốt vầng trăng mộng
Êm ái trao lời mãi dấu yêu

Vancali 2.9.17

https://s24.postimg.org/6xxrrv0et/Valentine.jpg

Tran Xuan Sinh
10-02-2017, 10:54 AM
Chỉ còn dăm ngày nữa là đến lễ tình yêu rồi , em xin dáng lên đây cho quí huynh tỷ xem vui nè ….:gn1:



Valentine

Va phải tình nên khổ mọi điều
Lỡ rồi tự hỏi sướng bao nhiêu
Em thời học Mỹ chờ khen tặng
Người lại theo Âu muốn được chiều
Tắt tiếng khô tiền thôi nói đại
Im hơi nhọc sức cứ làm liều
Non cao thề thốt vần trăng mộng
Êm ái trao lời mãi dấu yêu.

Vancali 2.9.17



https://s24.postimg.org/6xxrrv0et/Valentine.jpg


NGÀY TÌNH YÊU
(Va-len-tin)

Về hưu vất vả những bao điều
Ái nghĩa duyên còn nặng bấy nhiêu
Len bước làm ăn đông buổi chợ
En chân kiếm chác quái hôm chiều
Nâng niu cuộc sống không màng lợi
Thấp thỏm mưu toan chẳng ngại liều
Ít lúc trao quà thân gửi vợ
Nhân ngày thế giới của tình yêu./.

TXS 10/02/2017

HỒNG THOẠI
10-02-2017, 05:07 PM
Chỉ còn dăm ngày nữa là đến lễ tình yêu rồi , em xin dán lên đây cho quí huynh tỷ xem vui nè ….:gn1:

Valentine

Va phải tình nên khổ mọi điều
Lỡ rồi tự hỏi sướng bao nhiêu
Em thời học Mỹ chờ khen tặng
Người lại theo Âu muốn được chiều
Tắt tiếng khô tiền thôi nói đại
Im hơi nhọc sức cứ làm liều
Non cao thề thốt vầng trăng mộng
Êm ái trao lời mãi dấu yêu

Vancali 2.9.17

https://s24.postimg.org/6xxrrv0et/Valentine.jpg




VALENTINE

VA - len - tine đến chớ quên điều
Lo tặng hoa, quà, vốn chẳng nhiêu
Em thích mây hồng sau rặng liễu
Nàng tô mộng thắm giữa ban chiều
Thương hành động ấy đà thông hiểu
In bóng hình ai đã dám liều
Những lúc con tim dường chợt yếu
E thời điểm của suối nguồn yêu.
HỒNG THOẠI 10.02.17

vancali96
11-02-2017, 11:56 AM
https://s24.postimg.org/6xxrrv0et/Valentine.jpg

NGÀY TÌNH YÊU
(Va-len-tin)

Về hưu vất vả những bao điều
Ái nghĩa duyên còn nặng bấy nhiêu
Len bước làm ăn đông buổi chợ
En chân kiếm chác quái hôm chiều
Nâng niu cuộc sống không màng lợi
Thấp thỏm mưu toan chẳng ngại liều
Ít lúc trao quà thân gửi vợ
Nhân ngày thế giới của tình yêu./.

TXS 10/02/2017

VALENTINE

VA - len - tine đến chớ quên điều
Lo tặng hoa, quà, vốn chẳng nhiêu
Em thích mây hồng sau rặng liễu
Nàng tô mộng thắm giữa ban chiều
Thương hành động ấy đà thông hiểu
In bóng hình ai đã dám liều
Những lúc con tim dường chợt yếu
E thời điểm của suối nguồn yêu.
HỒNG THOẠI 10.02.17

Em yêu anh

Em ước mong sao được mấy điều
Mai này chung lối chỉ cần nhiêu
Y lời với bậu nhìn trăng sáng
Êm tiếng bên ai dạo nắng chiều
Ủng hộ nâng khăn mà chẳng ngại
An nhiên sửa túi cứ đâm liều
Non thề một dạ đời chung thủy
Huy vọng anh hoài … gọi bé yêu !

Vancali 2.10.17

https://s27.postimg.org/ot8jniz4z/Em_yeu_anh.jpg

HỒNG THOẠI
11-02-2017, 12:22 PM
MỪNG SINH NHẬT SẾP MAIMO

Vui cùng sinh nhật sếp Mai Mơ
Gióng trống, khua chuông lẫn thượng cờ
Rộn rã Diễn đàn lên sáu tuổi
Tưng bừng toàn quốc đón Ngày Thơ
Trồng Hoa Nhân ái làm sao nhạt
Tỏa đức yêu thương khiến nguyệt mờ
Chúc chị luôn đầy bầu nhiệt huyết
Bà con khốn khó mãi mong chờ...
HỒNG THOẠI 11.02.17

HỒNG THOẠI
11-02-2017, 12:32 PM
SÂN CHƠI

Nơi này xứng đáng một sân chơi
“Thân ái”, “đồng tâm” rất đúng thời
Lục Bát giao lưu tình chẳng đoạn
Luật Đường xướng họa nghĩa nào vơi
Dừng chân mặc khách nâng ly cụng
Xuống ngựa tao nhân chuốc chén mời
Cổ, Phượng, Van, Hà vui bút vẫy
Câu vần cứ thả cớ gì lơi?

BXP 10.2.2017

ƯỚC...

Khi già ước sẽ đủ tầm chơi
Giống bác Phượng kia, hiểu rõ thời
Buổi sáng kề hoa, tê mỏi vợi
Ban chiều tuyển thú, não phiền vơi
Hăng say xướng họa không chờ ới
Thoải mái giao lưu chẳng đợi mời
Luyện trí, rèn tâm, sân hận cởi
Thiền hành vẫn giữ chửa ngày lơi.
HỒNG THOẠI 11.02.17

buixuanphuong09
11-02-2017, 07:38 PM
NỐI VÒNG
( Hoán vận )

Đọc những vần thơ thật ấm lòng
Tưng bừng xướng họa, tuyệt vời không?
Bài văn bác Phượng vừa lên sóng
Khúc nhạc nàng Vân lại tiếp dòng
Tết đã tươi màu khoe nắng mỏng
Xuân càng thắm sắc giục người đông
Hồn ta lạc bước khung trời mộng
Sảng khoái từ gieo để nối vòng.

HỒNG THOẠI 07.02.17

KÉN VỢ

Vì sao thắc mắc mãi trong lòng
Kén vợ nên tìm chỗ chợ đông
Biết được “ ăn hàng “ nhiều hoặc ít
Thấy rằng “ tám chuyện” có hay không
Nói năng nhỏ nhẹ , mài cau có
Thái độ chanh chua , mắt trợn vòng
Mọi thứ phơi bày chân thật nhất
Lời ngay vắng tắt chẳng dài dòng

Vancali 2.6.17

YÊN LÒNG

Xem thơ sếp Cả thấy yên lòng
Phượng đủ lông rồi có phải không?
Dạo Net tâm còn lo rớt cẳng
Du Com trí vẫn sợ rơi dòng
Kiên trì luyện chữ chờ mưa Hạ
Nhẫn nại trau từ đợi nắng Đông
Xốc tới vươn lên già cũng mặc
Tình thân bạn hữu đã quây vòng.

BXP 9.2.2017

TRỌN DÒNG

Nghĩa bạn tình thơ nhẹ nhõm lòng
Tưng bừng nốt nhạc lẽ nào không
Cao tay bác Phượng thêm nhiều ý
Giỏi luật nàng Vân bỏ mấy dòng
Buổi sáng tươi vui bài xướng họa
Ban chiều thắm ngọt khúc sầu đông
Cho dù tuổi có bao nhiêu nữa
Hễ thích thì câu ắt trọn vòng.

DCHL

ĐIỄN ĐÀN THI HỮU

“Đồng tâm một khối” thiết tha lòng
Bốn bể chung nhà có thích không?
Họa xướng chan hòa lưu mấy vận
Giao lưu thoải mái gửi đôi dòng
Dập dình én lượn trao hồn bút
Rộn rã ong vờn đuổi gió đông
Đất nước thanh bình Xuân bất tận
Trêu hoa giỡn nhụy bướm chao vòng.

BXP 11.2.2017

buixuanphuong09
11-02-2017, 07:41 PM
SÂN CHƠI

Nơi này xứng đáng một sân chơi
“Thân ái”, “đồng tâm” rất đúng thời
Lục Bát giao lưu tình chẳng đoạn
Luật Đường xướng họa nghĩa nào vơi
Dừng chân mặc khách nâng ly cụng
Xuống ngựa tao nhân chuốc chén mời
Cổ, Phượng, Van, Hà vui bút vẫy
Câu vần cứ thả cớ gì lơi?

BXP 10.2.2017

ƯỚC...

Khi già ước sẽ đủ tầm chơi
Giống bác Phượng kia, hiểu rõ thời
Buổi sáng kề hoa, tê mỏi vợi
Ban chiều tuyển thú, não phiền vơi
Hăng say xướng họa không chờ ới
Thoải mái giao lưu chẳng đợi mời
Luyện trí, rèn tâm, sân hận cởi
Thiền hành vẫn giữ chửa ngày lơi.

HỒNG THOẠI 11.02.17

LIỆU MÀ CHƠI

Du Còm dạo Net liệu mà chơi
Mắt lóa chân teo phải biết thời
Rượu rắn mềm môi bầu đã cạn
Thơ Đường hứng bút túi thì vơi
Rình rang hội Tết bao người gọi
Nhàn nhã ngày Xuân lắm cụ mời
Khổ nỗi đôi vần còn dở họa
Ân tình bạn hữu khó buông lơi.

BXP 11.2.2017

Tran Xuan Sinh
12-02-2017, 09:40 AM
ƯỚC...

Khi già ước sẽ đủ tầm chơi
Giống bác Phượng kia, hiểu rõ thời
Buổi sáng kề hoa, tê mỏi vợi
Ban chiều tuyển thú, não phiền vơi
Hăng say xướng họa không chờ ới
Thoải mái giao lưu chẳng đợi mời
Luyện trí, rèn tâm, sân hận cởi
Thiền hành vẫn giữ chửa ngày lơi.

HỒNG THOẠI 11.02.17

LIỆU MÀ CHƠI

Du Còm dạo Net liệu mà chơi
Mắt lóa chân teo phải biết thời
Rượu rắn mềm môi bầu đã cạn
Thơ Đường hứng bút túi thì vơi
Rình rang hội Tết bao người gọi
Nhàn nhã ngày Xuân lắm cụ mời
Khổ nỗi đôi vần còn dở họa
Ân tình bạn hữu khó buông lơi.

BXP 11.2.2017


NỐI LẠI THÂN TÌNH

Bác Phượng đăng bài, thử họa chơi
Vào trang mạng ảo cũng theo thời
Ngày xưa rộn rã đông người tới
Hiện tại âm thầm lắm kẻ vơi
Dẫu biết gia đình nên đón đợi
Mà sao bạn hữu phải kêu mời
Mong rằng những buổi đầu năm mới
Nối lại thân tình mãi chẳng lơi./.

TXS 12/02/2017

buixuanphuong09
12-02-2017, 08:07 PM
Nguyên văn bởi buixuanphuong09 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=270463#post270463)
ƯỚC...

Khi già ước sẽ đủ tầm chơi
Giống bác Phượng kia, hiểu rõ thời
Buổi sáng kề hoa, tê mỏi vợi
Ban chiều tuyển thú, não phiền vơi
Hăng say xướng họa không chờ ới
Thoải mái giao lưu chẳng đợi mời
Luyện trí, rèn tâm, sân hận cởi
Thiền hành vẫn giữ chửa ngày lơi.

HỒNG THOẠI 11.02.17

LIỆU MÀ CHƠI

Du Còm dạo Net liệu mà chơi
Mắt lóa chân teo phải biết thời
Rượu rắn mềm môi bầu đã cạn
Thơ Đường hứng bút túi thì vơi
Rình rang hội Tết bao người gọi
Nhàn nhã ngày Xuân lắm cụ mời
Khổ nỗi đôi vần còn dở họa
Ân tình bạn hữu khó buông lơi.

BXP 11.2.2017

NỐI LẠI THÂN TÌNH

Bác Phượng đăng bài, thử họa chơi
Vào trang mạng ảo cũng theo thời
Ngày xưa rộn rã đông người tới
Hiện tại âm thầm lắm kẻ vơi
Dẫu biết gia đình nên đón đợi
Mà sao bạn hữu phải kêu mời
Mong rằng những buổi đầu năm mới
Nối lại thân tình mãi chẳng lơi./.

TXS 12/02/2017

NHỊP CẦU BỐN BỂ

Thả hồn giỡn bút mấy vần chơi
Ấy vậy nhưng ta phải thức thời
Họa xướng gìn thương mong nghĩa nặng
Giao hòa giữ ái tránh tình vơi
Đường mây gửi ý không mong hỏi
Lối gió trao câu chẳng để mời
Thi Hữu gieo duyên vui vẻ thế
Nhịp cầu bốn bể dễ gì lơi.

BXP 12.2.2017

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
12-02-2017, 11:12 PM
http://hoa.quatang.com/wp-content/uploads/2014/05/lang-hoa-tuoi-chuc-mung-sinh-nhat-y-nghia.jpg

MỪNG SINH NHẬT ĐHV MAIMO
11.02

MỪNG SINH NHẬT SEP MAIMO



Vui cùng sinh nhật sếp Mai Mơ
Gióng trống, khua chuông lẫn thượng cờ
Rộn rã Diễn đàn lên sáu tuổi
Tưng bừng toàn quốc đón Ngày Thơ
Trồng Hoa Nhân ái làm sao nhạt
Tỏa đức yêu thương khiến nguyệt mờ
Chúc chị luôn đầy bầu nhiệt huyết
Bà con khốn khó mãi mong chờ...
HỒNG THOẠI 11.02.17










Trên đường, bất ngờ nghe về sinh nhật Tỷ Mai Mơ, Huynh Hồng Thoại cho xem bài thơ mừng sinh nhật. Lão Kiền hứng chí họa liền một hơi, đã đọc bài họa trong lúc văn nghệ giao lưu ở tiệc mừng sinh nhật Diễn đàn để mừng Tỷ Mai Mơ. Về nhà không vào trang được, tức quá! Mãi bây giờ mới vào Diễn Đàn được, xin đăng lại bài thơ họa vận, mời thi hữu khắp nơi đọc nhé?!


TÂM TÌNH THỦ THỈ

Ước được thất tuần, tuổi mộng mơ
Việc đời gác kiếm, lão thu cờ
Học gương Bà Chị, trồng cây phúc
Theo chốn bạn bè, dựng cõi thơ
Câu chữ tưng bừng, vui thắm đượm
Ý vần rộn rã, khổ phai mờ
Mười năm còn hẹn, Mai Mơ nhỉ
Em chị hòa thân, cứ đợi chờ.

KIỀN ĐỨC – 11/02/17

Quang Chính
13-02-2017, 06:09 AM
ƯỚC...

Khi già ước sẽ đủ tầm chơi
Giống bác Phượng kia, hiểu rõ thời
Buổi sáng kề hoa, tê mỏi vợi
Ban chiều tuyển thú, não phiền vơi
Hăng say xướng họa không chờ ới
Thoải mái giao lưu chẳng đợi mời
Luyện trí, rèn tâm, sân hận cởi
Thiền hành vẫn giữ chửa ngày lơi.

HỒNG THOẠI 11.02.17

MONG...

Muốn được chào huynh muội đến chơi
Bình thơ ngắm cảnh... luận bao thời
Đường thi bác học cao vời vợi
Lục bát uyên thâm rộng lả lơi
Xướng họa hào hoa người quý ới
Giao tình lịch lãm khách sang mời
Niềm vui thỏa mãn... hầu bao cởi
Rượu quý trà ngon chén chẳng vơi.

Quang Chính – 14/02/2017

HỒNG THOẠI
13-02-2017, 12:03 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa bài VUI NGÀY HỌP MẶT của tác giả Tran Xuan Sinh




VUI NGÀY HỌP MẶT

Vui ngày họp mặt gửi tình yêu
Của đứa con xa ngóng mẹ chiều
Bạn hữu sum vầy sau dịp tết
Anh em đoàn tụ giữa nguyên tiêu
Tâm lòng rộn rã mừng bao nỗi
Ý niệm tùm lum nghĩ bấy điều
Dẫu biết đôi lần ta gặp gỡ
Sao mà mãi thấy nghĩa cao siêu./.

TXS 31/01/2017





10. VUI SINH NHẬT

Môi cười rạng rỡ đến là yêu
Bạn hữu về khi nhập nhoạng chiều
Thắm thiết lòng trao người đã hiểu
Ân cần dạ mở chỗ thường tiêu
Thơ tràn, nhạc trỗi tưng bừng kiểu
Cốc cụng, lời buông rộn rã điều
Chị Síu, nàng Lan đầy yểu điệu
Chu toàn mọi việc rõ ràng siêu!
HỒNG THOẠI 13.02.17

Tran Xuan Sinh
13-02-2017, 12:29 PM
TÂM TÌNH THỦ THỈ


Ước được thất tuần, tuổi mộng mơ
Việc đời gác kiếm, lão thu cờ
Học gương Bà Chị, trồng cây phúc
Theo chốn bạn bè, dựng cõi thơ
Câu chữ tưng bừng, vui thắm đượm
Ý vần rộn rã, khổ phai mờ
Mười năm còn hẹn, Mai Mơ nhỉ
Em chị hòa thân, cứ đợi chờ.


KIỀN ĐỨC – 11/02/17


BẠN HỮU CHỜ

Kiền Đức đang đầy những ước mơ
Làm ăn tính toán vẫn cao cờ
Lâu ngày gửi gắm sân chơi mạng
Chậm nước vui vầy chốn họa thơ
Lắm kẻ yêu thương tình chẳng cạn
Nhiều em đợi ngóng dạ không mờ
Dù cho cách trở hay còn bận
Giành chút thời gian bạn hữu chờ./.

TXS 13/02/2017

Cảm ơn HỒNG THOẠI! Bài thơ với các từ vận khó tìm họa, vậy mà không chỉ tránh khắc lục, lại còn đầy ý nghĩa và "bát vận" nữa.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
13-02-2017, 03:38 PM
BẠN HỮU CHỜ

Kiền Đức đang đầy những ước mơ
Làm ăn tính toán vẫn cao cờ
Lâu ngày gửi gắm sân chơi mạng
Chậm nước vui vầy chốn họa thơ
Lắm kẻ yêu thương tình chẳng cạn
Nhiều em đợi ngóng dạ không mờ
Dù cho cách trở hay còn bận
Giành chút thời gian bạn hữu chờ./.

TXS 13/02/2017



MỘT TRỜI VUI SAY


Loang cả đất trời vạn ước mơ
Hồng tung đôi cánh phất như cờ
Vào nơi chứa đựng muôn hình ảnh
Gặp chốn phô bày vạn ý thơ
Mộng trải cùng nhau niềm ái đậm
Tình trao đến mãi cảnh thương mờ
Bao giờ rũ sạch cơn trầm lụy
Chỗ hẹn vui say vẫn đợi chờ!


KIỀN ĐỨC - 13/02/17


https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p261x260/16684250_1571946286153689_1572280859046499079_n.jp g?oh=a4a9b88db266bd1563647f81485a03f7&oe=5934ABFC


Hì,đỏ và nâu! Lần đầu chụp hình với Nguyên Thoại, giống nhau chưa? Thật ra là hai anh em, tuy rằng không cùng cha nhưng khác mẹ!!!

HỒNG THOẠI
16-02-2017, 11:26 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=270585#post270585)
BẠN HỮU CHỜ

Kiền Đức đang đầy những ước mơ
Làm ăn tính toán vẫn cao cờ
Lâu ngày gửi gắm sân chơi mạng
Chậm nước vui vầy chốn họa thơ
Lắm kẻ yêu thương tình chẳng cạn
Nhiều em đợi ngóng dạ không mờ
Dù cho cách trở hay còn bận
Giành chút thời gian bạn hữu chờ./.

TXS 13/02/2017





MONG...

Mong rằng cụ Đức hổng còn mơ
Dõi mộng bay cao vút ngọn cờ
Để mảng tương lai - buồn bã tớ
Cho phần hiện tại - lỡ làng thơ
Thôi đừng gặm nhắm lời dang dở
Chớ chịu sầu thương tiếng mịt mờ
Bởi hội Đường thi nhen nhóm vỡ
Mời huynh xướng họa, bạn đang chờ.
HỒNG THOẠI 16.02.17

Lệ Hà
16-02-2017, 07:30 PM
THỤC NỮ và LÃNG TỬ

Thục nữ trồng dâu biết gẩy đàn
Câu trầm tiếng bổng giọng hòa vang
Êm đềm giấc mộng đều thôn bản
Nhã nhặn niềm mê khắp rẻo làng
Nhớ nẻo hương ngời thăm ruộng rẫy
Qua đường ngõ đẹp viếng điền trang
Tình ngân lãng tử thầm mơ ước
Vãn cảnh cùng ai ngắm nguyệt vàng.

Lệ Hà 16-02-2017

Ngan Hoa
16-02-2017, 08:11 PM
HỮNG HỜ

Chuyên trang xướng họa thi Đường
Điều hành phụ trách như đương du hành
Tung bay vẫy gió trời xanh
Diễn Đàn Thi Hữu sao đành...hững hơ!

Ngàn Hoa 16.02.2017

HỒNG THOẠI
17-02-2017, 11:32 AM
THỤC NỮ và LÃNG TỬ

Thục nữ trồng dâu biết gẩy đàn
Câu trầm tiếng bổng giọng hòa vang
Êm đềm giấc mộng đều thôn bản
Nhã nhặn niềm mê khắp rẻo làng
Nhớ nẻo hương ngời thăm ruộng rẫy
Qua đường ngõ đẹp viếng điền trang
Tình ngân lãng tử thầm mơ ước
Vãn cảnh cùng ai ngắm nguyệt vàng.

Lệ Hà 16-02-2017



NÔNG THÔN MỚI

Hòa theo lảnh lót những âm đàn
Thỏa sức chiêng cồng mạnh mẽ vang
Rộn rã niềm vui trùm khắp bản
Tưng bừng lễ hội nhóm quanh làng
Thời gian rảnh rỗi già lên mạng
Lẽ sống êm đềm chị mở trang
Lạ lẫm quê nhà nay tỏa sáng
Đồi nương - vựa lúa thỏa thuê vàng.
HỒNG THOẠI 17.02.17

HỒNG THOẠI
17-02-2017, 11:41 AM
HỮNG HỜ

Chuyên trang xướng họa thi Đường
Điều hành phụ trách như đương du hành
Tung bay vẫy gió trời xanh
Diễn Đàn Thi Hữu sao đành...hững hơ!

Ngàn Hoa 16.02.2017




CẬY

Thầy cô phụ trách trang Đường
Bỏ bê nhiệm sở chẳng đương việc hành
Phen này cậy những chồi xanh
Góp chung nhiệt huyết mọi ngành êm hơ...

Cám ơn Ngan Hoa đã có những trăn trở về những hoạt động của Diễn đàn.
HT

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
17-02-2017, 09:38 PM
MONG...

Mong rằng cụ Đức hổng còn mơ
Dõi mộng bay cao vút ngọn cờ
Để mảng tương lai - buồn bã tớ
Cho phần hiện tại - lỡ làng thơ
Thôi đừng gặm nhắm lời dang dở
Chớ chịu sầu thương tiếng mịt mờ
Bởi hội Đường thi nhen nhóm vỡ
Mời huynh xướng họa, bạn đang chờ.
HỒNG THOẠI 16.02.17


https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRv4MDtC1BGREiAXsfBgJe4IqTmSeaXK GLt9iA4EBIRNjX3KNXZ



RƯỢU NGHĨA TÌNH

Thịt chó, mẻ riềng cuộn lá mơ
Lão Kiền mà gặp lại bung cờ
Lai rai ba xị rềnh rang nhạc
Tóm tém đoạn dồi lễ mễ thơ
Nhậu đã không quên đời cảnh khó
Say mèm cũng nhớ nỗi duyên mờ
Dạ thèm miệng xạo huênh hoang thế
Sao khỏi thầm thương chúng bạn chờ.


KIỀN ĐỨC - 17/02/17

vancali96
17-02-2017, 11:01 PM
MONG...

Mong rằng cụ Đức hổng còn mơ
Dõi mộng bay cao vút ngọn cờ
Để mảng tương lai - buồn bã tớ
Cho phần hiện tại - lỡ làng thơ
Thôi đừng gặm nhắm lời dang dở
Chớ chịu sầu thương tiếng mịt mờ
Bởi hội Đường thi nhen nhóm vỡ
Mời huynh xướng họa, bạn đang chờ.
HỒNG THOẠI 16.02.17


https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRv4MDtC1BGREiAXsfBgJe4IqTmSeaXK GLt9iA4EBIRNjX3KNXZ



RƯỢU NGHĨA TÌNH

Thịt chó, mẻ riềng cuộn lá mơ
Lão Kiền mà gặp lại bung cờ
Lai rai ba xị rềnh rang nhạc
Tóm tém đoạn dồi lễ mễ thơ
Nhậu đã không quên đời cảnh khó
Say mèm cũng nhớ nỗi duyên mờ
Dạ thèm miệng xạo huênh hoang thế
Sao khỏi thầm thương chúng bạn chờ.


KIỀN ĐỨC - 17/02/17

https://s11.postimg.org/70xoy94g3/Tinh_mo.jpg

Huy Thanh
18-02-2017, 05:19 PM
LỚP HỌC ĐƯỜNG THI

Rủ khách dừng chân chỗ dạy Đường
Nghe nàng thảo luận đã mười thương
Vai gầy chữ thả tưng bừng xóm
Vóc mảnh bài trao rộn rã phường
Gái bản về đây từ mọi ngõ
Trai làng hỏi đó tự ngàn phương
Hè thu tiết chuyển chào sư mẫu
Khấp khởi chiều nay giã biệt trường!

18-02-2017
Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
19-02-2017, 05:54 AM
LỚP HỌC ĐƯỜNG THI

Rủ khách dừng chân chỗ dạy Đường
Nghe nàng thảo luận đã mười thương
Vai gầy chữ thả tưng bừng xóm
Vóc mảnh bài trao rộn rã phường
Gái bản về đây từ mọi ngõ
Trai làng hỏi đó tự ngàn phương
Hè thu tiết chuyển chào sư mẫu
Khấp khởi chiều nay giã biệt trường!

18-02-2017
Huy Thanh

LỚP DẠY THƠ ĐƯỜNG

Nhiều nơi giảng dạy mốt thơ Đường
Cổ Mộ đây này cũng mến thương
Tiến bộ bài hay rời bỏ lỗi
Lìa xa tứ dở hội thêm phường
Bao người bảng gắn ngời hai chữ
Những bạn danh thành đủ bốn phương
Dẫu phải giam cầm không ló mặt
Đều mong tốt nghiệp để ra trường./.

TXS 19/02/2017

HỒNG THOẠI
19-02-2017, 12:09 PM
LỚP HỌC ĐƯỜNG THI

Rủ khách dừng chân chỗ dạy Đường
Nghe nàng thảo luận đã mười thương
Vai gầy chữ thả tưng bừng xóm
Vóc mảnh bài trao rộn rã phường
Gái bản về đây từ mọi ngõ
Trai làng hỏi đó tự ngàn phương
Hè thu tiết chuyển chào sư mẫu
Khấp khởi chiều nay giã biệt trường!

18-02-2017
Huy Thanh



XIN MỜI...
( Hoán vận )

Thầy cô đã nhận gánh trang Đường
Nỡ lặn sâu rồi, chẳng đoái thương!
Cụ Nắng nguyên ngày chăm thổ nhưỡng
Nàng Xuân lắm buổi dạy liên trường
Cho tình chiến hữu đành co lượng
Để bạn văn đàn muốn rẽ phương
Hỏi những nhân tài xin lộ tướng
Mời ra giúp đỡ việc trong phường.
HỒNG THOẠI 19.02.17

Dạ Cổ Hoài Lang
19-02-2017, 10:42 PM
LỚP HỌC ĐƯỜNG THI

Rủ khách dừng chân chỗ dạy Đường
Nghe nàng thảo luận đã mười thương
Vai gầy chữ thả tưng bừng xóm
Vóc mảnh bài trao rộn rã phường
Gái bản về đây từ mọi ngõ
Trai làng hỏi đó tự ngàn phương
Hè thu tiết chuyển chào sư mẫu
Khấp khởi chiều nay giã biệt trường!

18-02-2017
Huy Thanh

LỚP DẠY THƠ ĐƯỜNG

Nhiều nơi giảng dạy mốt thơ Đường
Cổ Mộ đây này cũng mến thương
Tiến bộ bài hay rời bỏ lỗi
Lìa xa tứ dở hội thêm phường
Bao người bảng gắn ngời hai chữ
Những bạn danh thành đủ bốn phương
Dẫu phải giam cầm không ló mặt
Đều mong tốt nghiệp để ra trường./.

TXS 19/02/2017

XIN MỜI...
( Hoán vận )

Thầy cô đã nhận gánh trang Đường
Nỡ lặn sâu rồi, chẳng đoái thương!
Cụ Nắng nguyên ngày chăm thổ nhưỡng
Nàng Xuân lắm buổi dạy liên trường
Cho tình chiến hữu đành co lượng
Để bạn văn đàn muốn rẽ phương
Hỏi những nhân tài xin lộ tướng
Mời ra giúp đỡ việc trong phường.
HỒNG THOẠI 19.02.17

XỈN

Nhậu xỉn là em hết thấy đường
Làm gì có chuyện nói yêu thương
Gom vài ngõ hẹp thông bao phố
Nhặt mấy lời đau trải khắp phường
Nếu thích thì ca cùng Lý Hải
Hay sầu cứ hát với Thu Phương
Dù cho đạn nổ nghe tành tạch
Vẫn thiếu vài ba khẩu súng trường.

DCHL

vancali96
21-02-2017, 09:05 AM
LỚP DẠY THƠ ĐƯỜNG

Nhiều nơi giảng dạy mốt thơ Đường
Cổ Mộ đây này cũng mến thương
Tiến bộ bài hay rời bỏ lỗi
Lìa xa tứ dở hội thêm phường
Bao người bảng gắn ngời hai chữ
Những bạn danh thành đủ bốn phương
Dẫu phải giam cầm không ló mặt
Đều mong tốt nghiệp để ra trường./.

TXS 19/02/2017

XIN MỜI...
( Hoán vận )

Thầy cô đã nhận gánh trang Đường
Nỡ lặn sâu rồi, chẳng đoái thương!
Cụ Nắng nguyên ngày chăm thổ nhưỡng
Nàng Xuân lắm buổi dạy liên trường
Cho tình chiến hữu đành co lượng
Để bạn văn đàn muốn rẽ phương
Hỏi những nhân tài xin lộ tướng
Mời ra giúp đỡ việc trong phường.
HỒNG THOẠI 19.02.17

XỈN

Nhậu xỉn là em hết thấy đường
Làm gì có chuyện nói yêu thương
Gom vài ngõ hẹp thông bao phố
Nhặt mấy lời đau trải khắp phường
Nếu thích thì ca cùng Lý Hải
Hay sầu cứ hát với Thu Phương
Dù cho đạn nổ nghe tành tạch
Vẫn thiếu vài ba khẩu súng trường.

DCHL

Luật đường

Khổ luyện nhiều năm học luật đường
Bao ngày chăm chỉ đến thầy thương
Phong yêu mãi nhớ , vui bè bạn
Hạc tất hoài ghi , đẹp phố phường
Dạo ấy tập danh làm cả tháng
Bây giờ ngũ độ gởi muôn phương
Ơn người dạy dỗ lòng ghi khắc
Kỷ niệm nào quên dưới mái trường

Vancali12.20.117

https://s1.postimg.org/c12ok30z3/Luat_duong.jpg

HỒNG THOẠI
21-02-2017, 10:41 AM
HỎI THĂM

Lâu rồi hổng gặp sếp Hoàng Giao
Giục tớ mau mau kiếm hỏi chào
Chẳng lẽ cô đà toan chuyện cáo?
Hay là chị đã hết lời trao?
Thương người bạn nữ đầy xông xáo
Nhớ những bài thơ đẫm ngọt ngào
Chốn cũ vườn xưa chờ gót dạo
Mong rằng bút lực mãi hoài cao.
HỒNG THOẠI 21.02.17

hoanggiao
21-02-2017, 07:44 PM
HỎI THĂM

Lâu rồi hổng gặp sếp Hoàng Giao
Giục tớ mau mau kiếm hỏi chào
Chẳng lẽ cô đà toan chuyện cáo?
Hay là chị đã hết lời trao?
Thương người bạn nữ đầy xông xáo
Nhớ những bài thơ đẫm ngọt ngào
Chốn cũ vườn xưa chờ gót dạo
Mong rằng bút lực mãi hoài cao.
HỒNG THOẠI 21.02.17


GỬI SẾP HỒNG THOẠI

Ơn ngài vẫn nhớ, bạn tâm giao
Chẳng quản đường xa đến hỏi chào
Cảm nghĩa làm cơm ly rượu rót
Vui lòng góp chuyện tách trà trao
Bài thơ lắng đọng khơi dòng trỗi
Tình bạn trầm say gợi ý ngào
Cũng đã hoài mong ngày bước dạo
Nhưng còn lắm việc chất chồng cao

Hoàng Giao
21/2/2017

Lệ Hà
21-02-2017, 09:03 PM
HỎI THĂM

Lâu rồi hổng gặp sếp Hoàng Giao
Giục tớ mau mau kiếm hỏi chào
Chẳng lẽ cô đà toan chuyện cáo?
Hay là chị đã hết lời trao?
Thương người bạn nữ đầy xông xáo
Nhớ những bài thơ đẫm ngọt ngào
Chốn cũ vườn xưa chờ gót dạo
Mong rằng bút lực mãi hoài cao.
HỒNG THOẠI 21.02.17


GỬI SẾP HỒNG THOẠI

Ơn ngài vẫn nhớ, bạn tâm giao
Chẳng quản đường xa đến hỏi chào
Cảm nghĩa làm cơm ly rượu rót
Vui lòng góp chuyện tách trà trao
Bài thơ lắng đọng khơi dòng trỗi
Tình bạn trầm say gợi ý ngào
Cũng đã hoài mong ngày bước dạo
Nhưng còn lắm việc chất chồng cao

Hoàng Giao

21/2/2017


QUẠNH QUẼ THI ĐÀN

Bao ngày quạnh quẽ nhớ nàng Giao
Chỗ bến vừa nom hổng kịp chào
Nốt lặng hoài thương hờn nghĩa gửi
Cung trầm mãi luyến mộng tình trao
Người đi mãn nợ còn tươi ngát
Ngõ đợi buồn duyên chẳng thắm ngào
Chúc thỏa ngàn câu Đường ngũ độ
Thi đàn ước muội chuyển tầm cao.

Lệ Hà 21-02-2017

Dạ Cổ Hoài Lang
21-02-2017, 11:43 PM
HỎI THĂM

Lâu rồi hổng gặp sếp Hoàng Giao
Giục tớ mau mau kiếm hỏi chào
Chẳng lẽ cô đà toan chuyện cáo?
Hay là chị đã hết lời trao?
Thương người bạn nữ đầy xông xáo
Nhớ những bài thơ đẫm ngọt ngào
Chốn cũ vườn xưa chờ gót dạo
Mong rằng bút lực mãi hoài cao.
HỒNG THOẠI 21.02.17




GỬI SẾP HỒNG THOẠI

Ơn ngài vẫn nhớ, bạn tâm giao
Chẳng quản đường xa đến hỏi chào
Cảm nghĩa làm cơm ly rượu rót
Vui lòng góp chuyện tách trà trao
Bài thơ lắng đọng khơi dòng trỗi
Tình bạn trầm say gợi ý ngào
Cũng đã hoài mong ngày bước dạo
Nhưng còn lắm việc chất chồng cao

Hoàng Giao
21/2/2017



QUẠNH QUẼ THI ĐÀN

Bao ngày quạnh quẽ nhớ nàng Giao
Chỗ bến vừa nom hổng kịp chào
Nốt lặng hoài thương hờn nghĩa gửi
Cung trầm mãi luyến mộng tình trao
Người đi mãn nợ còn tươi ngát
Ngõ đợi buồn duyên chẳng thắm ngào
Chúc thỏa ngàn câu Đường ngũ độ
Thi đàn ước muội chuyển tầm cao.

Lệ Hà 21-02-2017

TRỞ LẠI

Sắp ngủ nhưng mà thích xã giao
Trong đêm Dạ Cổ lén sang chào
Dường như cuộc sống nhiều khi rộn
Mới phải duyên tình ít buổi trao
Rượu nhạt còn nguyên chim cút nướng
Trà suông có sẵn bịch me ngào
Lâu rồi xướng họa từng dang dở
Trở lại thơ rồi sẽ vút cao.

DCHL

Tran Xuan Sinh
22-02-2017, 08:58 AM
HỎI THĂM


Lâu rồi hổng gặp sếp Hoàng Giao
Giục tớ mau mau kiếm hỏi chào
Chẳng lẽ cô đà toan chuyện cáo?
Hay là chị đã hết lời trao?
Thương người bạn nữ đầy xông xáo
Nhớ những bài thơ đẫm ngọt ngào
Chốn cũ vườn xưa chờ gót dạo
Mong rằng bút lực mãi hoài cao.


HỒNG THOẠI 21.02.17


TRỞ LẠI


Sắp ngủ nhưng mà thích xã giao
Trong đêm Dạ Cổ lén sang chào
Dường như cuộc sống nhiều khi rộn
Mới phải duyên tình ít buổi trao
Rượu nhạt còn nguyên chim cút nướng
Trà suông có sẵn bịch me ngào
Lâu rồi xướng họa từng dang dở
Trở lại thơ rồi sẽ vút cao.


DCHL


MONG RẰNG…

Soạn sửa ăn mừng lễ kết giao
Mà sao bạn trốn chẳng ra chào
Âu là trải việc nên người xáo
Ắt hẳn lo chồng dẫu vợ trao
Gửi gắm vào phây nào dễ xạo
Vui vầy tới mạng vẫn thơm ngào
Bài thơ đã lắm trên miền ảo
Bút lực xem chừng mãi đỉnh cao./.

TXS 22/02/2017

Thanh Nguyệt
22-02-2017, 11:24 AM
HỎI THĂM
(Bài xướng)

Lâu rồi hổng gặp sếp Hoàng Giao
Giục tớ mau mau kiếm hỏi chào
Chẳng lẽ cô đà toan chuyện cáo?
Hay là chị đã hết lời trao?
Thương người bạn nữ đầy xông xáo
Nhớ những bài thơ đẫm ngọt ngào
Chốn cũ vườn xưa chờ gót dạo
Mong rằng bút lực mãi hoài cao.

HỒNG THOẠI 21.02.17


-------------------------

MONG GẶP CHỊ GIAO

Đâu phải mình thầy nhớ chị Giao
Mà em cũng muốn nhắn câu chào
Dù chưa thấy mặt lời như bảo
Dẫu chẳng trông hình dạ đã trao
Chữ vẽ khuôn tròn khi hạ đáo
Vần gieo ý trọn thuở hương ngào
Rằng nay gởi tấm lòng thơm thảo
Chúc mãi an lành phước hạnh cao

Thanh Nguyệt – 21/02/2017

HỒNG THOẠI
22-02-2017, 11:36 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa bài PHÚT BÌNH YÊN của tác giả Dạ Cổ Hoài Lang



https://s28.postimg.org/y5plpnqsd/gucd_AU.jpg


PHÚT BÌNH YÊN

Khoảnh khắc bình yên giữa chợ đời
Mẹ già giấc ngủ thật chơi vơi
Đường đông kẻ cứ thăm cùng hỏi
Phố chật người hay mỉm với cười
Bí cải vài đồng lăn khắp chốn
Dưa cà mấy ký đặt muôn nơi
Thời gian hãy nhớ trôi chầm chậm
Để tiếng yêu thương lại thốt lời.

DCHL





6. CUỘC MƯU SINH

Lơ mơ giấc ngủ đắng cay đời
Khiến mẹ thương hoài chút mộng vơi
Nỗi khổ hoài vây giương mắt đợi
Niềm vui chẳng gặp ghé môi cười
Nương thân cuối chợ nào e giới
Gởi phận bên đường hổng ngại nơi
Vẫn biết mưu sinh tìm ít lợi
Còng lưng, bạc tóc... xót xa lời...
HỒNG THOẠI 22.02.17

HỒNG THOẠI
23-02-2017, 11:00 AM
GỬI SẾP HỒNG THOẠI

Ơn ngài vẫn nhớ, bạn tâm giao
Chẳng quản đường xa đến hỏi chào
Cảm nghĩa làm cơm ly rượu rót
Vui lòng góp chuyện tách trà trao
Bài thơ lắng đọng khơi dòng trỗi
Tình bạn trầm say gợi ý ngào
Cũng đã hoài mong ngày bước dạo
Nhưng còn lắm việc chất chồng cao

Hoàng Giao
21/2/2017




S.O.S

Từ ngày thưa tiếng vắng hình Giao
Thi hữu buồn hiu biếng nhác chào
Quẳng bút, nàng Thanh rầu rĩ dạo
Hỏi bài, cậu Vũ chán chường trao
Thơ Đường ít ỏi, hay là xáo?
Lục bát xác xơ, chẳng lẽ ngào?
Lỡ nhận Điều hành, xin hãy đáo
Chu toàn trách nhiệm, trổ tài cao.
HỒNG THOẠI 23.02.17

hoanggiao
23-02-2017, 09:18 PM
S.O.S

Từ ngày thưa tiếng vắng hình Giao
Thi hữu buồn hiu biếng nhác chào
Quẳng bút, nàng Thanh rầu rĩ dạo
Hỏi bài, cậu Vũ chán chường trao
Thơ Đường ít ỏi, hay là xáo?
Lục bát xác xơ, chẳng lẽ ngào?
Lỡ nhận Điều hành, xin hãy đáo
Chu toàn trách nhiệm, trổ tài cao.
HỒNG THOẠI 23.02.17



VẪN MỘNG

Vẫn mộng thi đàn thủa kết giao
Giờ đây mới rảnh vội ra chào
Ôm đàn Dạ Cổ phiêu diêu hát
Gánh luật Van Cà rạng rỡ trao
Thanh Nguyệt Lệ Hà khơi lửa đốt
Trần Sinh Hồng Thoại ủ men ngào
Nghe lòng cảm động tâm tình nhủ
Nhớ bạn mau về chẳng ước cao

Hoàng Giao
23/2/2017

Huy Thanh
24-02-2017, 08:22 PM
VẪN MỘNG

Vẫn mộng thi đàn thủa kết giao
Giờ đây mới rảnh vội ra chào
Ôm đàn Dạ Cổ phiêu diêu hát
Gánh luật Van Cà rạng rỡ trao
Thanh Nguyệt Lệ Hà khơi lửa đốt
Trần Sinh Hồng Thoại ủ men ngào
Nghe lòng cảm động tâm tình nhủ
Nhớ bạn mau về chẳng ước cao

Hoàng Giao
23/2/2017

NHỚ NÀNG GIAO

Biển nhớ đi tìm chỗ bạn Giao
Nàng thơ chợt rẽ khó kêu chào
Sương tràn bãi Dứa niềm mơ gửi
Nguyệt tỏa sông Vàm nỗi ước trao
Mượn nẻo Đường thi tình đắm trỗi
Vào trang Lục bát nghĩa say ngào
Trang đài xõa tóc bên thềm chải
Ngõ đẹp mây bồng ráng nổi cao.

Huy Thanh 24-02-2017

HỒNG THOẠI
26-02-2017, 04:41 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa bài CHƠI THƠ của tác giả Nguyễn Thị Huề



CHƠI THƠ
Cảm mến anh Đường nên tớ say
Say thơ sớm tối mở trang bày
Bày ra ý thích cho Rồng lượn
Lượn tới câu mừng để Én bay
Bay khắp làng Face* tìm Hổ chạy
Chạy quanh xóm lá lựa Beo cày
Cày lên tứ tuyệt cày không chán
Chán sửa bài vui lỗi bệnh đầy.
* Face: Facebook

Huề Nguyễn
23/2/2017





04. HỎI...

Hỏi bạn thơ nào rất dễ say?
Say nên cái bệnh cứ phô bày
Bày ra hạc tất bao người chạy
Chạy vấp mạ đề lắm kẻ bay
Bay nhặt nhạnh từ mau mắn sảy
Sảy trăn trở ý thỏa thuê cày
Cày đêm vất vả nghe hồn cháy
Cháy bởi vì ta phạm lỗi đầy!
HỒNG THOẠI 26.02.17

HỒNG THOẠI
01-03-2017, 02:36 PM
TRÌ TỤNG
( Kính viếng hương hồn thân mẫu thi hữu vancali96 )

Mẹ đã hồn du chín suối rồi
Gia đình trì tụng mãi không thôi
Cầu thân tứ đại nương tiên giới
Ước kiếp lai sinh ngụ cõi trời
Những lúc cần con bà nhớ gọi
Khi lòng mến cháu cụ về chơi
Nhà luôn rộng cửa đêm ngày đợi
Để mãi bên nhau mãn nguyện cười.
HỒNG THOẠI 01.03.17

buixuanphuong09
01-03-2017, 07:31 PM
Nguyên văn bởi HỒNG THOẠIhttp://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=271535#post271535)

TRÌ TỤNG
( Kính viếng hương hồn thân mẫu thi hữu vancali96 )

Mẹ đã hồn du chín suối rồi
Gia đình trì tụng mãi không thôi
Cầu thân tứ đại nương tiên giới
Ước kiếp lai sinh ngụ cõi trời
Những lúc cần con bà nhớ gọi
Khi lòng mến cháu cụ về chơi
Nhà luôn rộng cửa đêm ngày đợi
Để mãi bên nhau mãn nguyện cười.
HỒNG THOẠI 01.03.17

VAN CA HIẾU THẢO

Cụ được về nơi cõi tịnh rồi
Tâm lành ắt hưởng quả vui thôi
Niềm thương để lại trao con cháu
Nỗi nhớ mang đi gửi đất trời
Cần mẫn cầu Kinh dù lúc bận
Kiên trì niệm Phật dẫu khi chơi
Van Ca hiếu thảo luôn cầu nguyện
Dâng mẹ thương yêu những nụ cười.

BXP 01.3.2017

Tôi không được khỏe, chỉ gắng họa bài của sếp Cả chia sẻ cùng Vancali

HỒNG THOẠI
02-03-2017, 03:46 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa bài CHƠI THƠ của tác giả Nguyễn Thị Huề


CHƠI THƠ
Cảm mến anh Đường nên tớ say
Say thơ sớm tối mở trang bày
Bày ra ý thích cho Rồng lượn
Lượn tới câu mừng để Én bay
Bay khắp làng Face* tìm Hổ chạy
Chạy quanh xóm lá lựa Beo cày
Cày lên tứ tuyệt cày không chán
Chán sửa bài vui lỗi bệnh đầy.
* Face: Facebook

Huề Nguyễn
23/2/2017



04. HỎI...

Hỏi bạn thơ nào rất dễ say?
Say nên cái bệnh cứ phô bày
Bày ra hạc tất bao người chạy
Chạy vấp mạ đề lắm kẻ bay
Bay nhặt nhạnh từ mau mắn sảy
Sảy trăn trở ý thỏa thuê cày
Cày đêm vất vả nghe hồn cháy
Cháy bởi vì ta phạm lỗi đầy!
HỒNG THOẠI 26.02.17




9. VÒNG XOAY
( Họa vui )

Đầy rồi Huề Nguyễn bắt đầu say
Say bởi Chàng Thơ thật khéo bày
Bày vận Đường thi êm ả cháy
Cháy vần lục bát rộn ràng bay
Bay về lạc cảnh liền thôi dạy
Dạy có đồng lương vội bỏ cày
Cày mấy mươi năm tiền chậm nhảy
Nhảy nhưng két sắt mãi chưa đầy...
HỒNG THOẠI 02.3.17

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-03-2017, 11:08 PM
SÂN KHẤU ĐỜI

Ái hận hoan sầu tưởng giỡn chơi
Làm sao chợt khóc bỗng nhiên cười
Đôi giờ chuyển vận trăm ngàn lối
Một chốc thăng trầm đủ những nơi
Ảo mộng bày đưa vừa cũ mới
Chân tình diễn tả cứ đầy vơi
Gần xa xúc động điều trao gởi
Cảm giác nuôi lòng lãng mạn khơi…

KIỀN ĐỨC – 03/03/17

SÂN KHẤU…DÊ

Tương phùng thổi gáy giật mình chơi
Dẫn đến đồi dê mỉm miệng cười
Đít bự bày đưa nằm đủ chỗ
Râu dài vẫy gợi ngủ đầy nơi
Vừa xem cú hẩy tâm còn mệt
Bỗng thấy tim trào dạ chẳng vơi
Nẻo vắng vườn hoang nhìn lãng mạn
Ngôn từ diễn đạt khó lòng khơi...

Huy Thanh 03-03-2017


https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16998894_587392514784237_5324981010837302371_n.jpg ?oh=a0c3bd68a40d85fceabbdddc376978b2&oe=596A2478


GÁI LẲNG TÌNH LƠ


Thấy dzậy cơ mà hổng dễ chơi
Rờ dzô sẽ hiểu khóc hay cười
Đào thơm hái sẵn cho tùy mặt
Bưởi ngọt chưng đầy đãi ngó nơi
Ủi mãi coi chừng rơi giếng cạn
Bơi liều có thể ngộp đìa vơi
Nguồn trong vẫn mở chờ ai đó
Đến buổi ưng lòng cũng tự khơi


KIỀN ĐỨC - 03/03/17

HỒNG THOẠI
04-03-2017, 05:42 PM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16998894_587392514784237_5324981010837302371_n.jpg ?oh=a0c3bd68a40d85fceabbdddc376978b2&oe=596A2478



ÔNG KIỀN ĐỨC VÀ TÔI
( Họa bộ vận - Họa vui )

Trộm nghĩ ông Kiền quả khéo chơi
Nhiều khi nói giỡn để vui cười
Loan truyền lão Thoại vừa thay giới
Ép uổng em Hồng đã chọn nơi
Bởi mến, lời trêu thường mãi đợi
Vì thân, bữa nhậu cứ hay vời
Gần nhau, cái miệng tranh phần khởi
Những chuyện không đầu chẳng kết... khơi!
HỒNG THOẠI 04.3.17

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-03-2017, 09:46 PM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16998894_587392514784237_5324981010837302371_n.jpg ?oh=a0c3bd68a40d85fceabbdddc376978b2&oe=596A2478



ÔNG KIỀN ĐỨC VÀ TÔI
( Họa bộ vận - Họa vui )

Trộm nghĩ ông Kiền quả khéo chơi
Nhiều khi nói giỡn để vui cười
Loan truyền lão Thoại vừa thay giới
Ép uổng em Hồng đã chọn nơi
Bởi mến, lời trêu thường mãi đợi
Vì thân, bữa nhậu cứ hay vời
Gần nhau, cái miệng tranh phần khởi
Những chuyện không đầu chẳng kết... khơi!
HỒNG THOẠI 04.3.17



SẾP VÀ TÔI


Dạ thưa, gặp sếp dám nào chơi
Bởi tính thường hay nói dễ cười
Sợ mắc tội dê bèn chuyển giới
Thèm trêu bạn gái mới tìm nơi
Nhiều hôm mắc nhậu rồi quên đợi
Có buổi vừa ngơi lại định vời
Gặp lúc mong đùa nhưng tắc tị
Kiếm điều sinh sự để mà khơi.


KIỀN ĐỨC - 04/03/17

Huy Thanh
05-03-2017, 08:54 AM
SẾP VÀ TÔI


Dạ thưa, gặp sếp dám nào chơi
Bởi tính thường hay nói dễ cười
Sợ mắc tội dê bèn chuyển giới
Thèm trêu bạn gái mới tìm nơi
Nhiều hôm mắc nhậu rồi quên đợi
Có buổi vừa ngơi lại định vời
Gặp lúc mong đùa nhưng tắc tị
Kiếm điều sinh sự để mà khơi.


KIỀN ĐỨC - 04/03/17

MƠ HOÀI KỈ NIỆM

Khi già lắm việc để mà chơi
Nói chuyện ngày xưa lũ trẻ cười
Xuống biển dong thuyền đi vạn chỗ
Lên rừng cưỡi ngựa trải ngàn nơi
Tình yêu thuở trước thương đầy trọn
Liễu mộng giờ đây ngắm nửa vời
Tuổi hạc thăm vườn hoa trĩu nhánh
Mơ hoài kỉ niệm nhớ trùng khơi.

Huy Thanh 05-03-2017

HỒNG THOẠI
08-03-2017, 03:43 PM
http://media.tinmoi.vn/2010/01/28/42cd271csu.jpg

CAO SU MÙA THAY LÁ

Âm thầm thúc giục gọi mùa sang
Nhất loạt rừng cây cởi áo vàng
Chẳng ngại trăng cười hay gió lảng
Không nề nắng xát hoặc mù chan
Phong trần để ngắm trời xanh rạng
Khoái lạc mà xem lộc nõn tràn
Vẻ đẹp nông trường thêm mỹ mãn
Xuân vừa điểm xuyết sắc màu loang.
HỒNG THOẠI 08.3.17

BTV giới thiệu lưu TV:
HG

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
08-03-2017, 04:57 PM
http://media.tinmoi.vn/2010/01/28/42cd271csu.jpg

CAO SU MÙA THAY LÁ

Âm thầm thúc giục gọi mùa sang
Nhất loạt rừng cây cởi áo vàng
Chẳng ngại trăng cười hay gió lảng
Không nề nắng xát hoặc mù chan
Phong trần để ngắm trời xanh rạng
Khoái lạc mà xem lộc nõn tràn
Vẻ đẹp nông trường thêm mỹ mãn
Xuân vừa điểm xuyết sắc màu loang.

HỒNG THOẠI 08.3.17

KHIẾP CHƯA

Lão Kiền trưởng giả học làm sang
Đòi bịt hàm răng triển lãm vàng
Tậu xế dềnh dàng cho họ ngán
Bày mâm đểnh đoảng để ruồi chan
Đua đòi nhảy nhót cho cuồng loạn
Nhập nhiễm ăn chơi đến ngập tràn
Túi xẹp giơ càng trông phát hoảng
Cuộc đời như vũng nước lềnh loang...

KIỀN ĐỨC - 08/03/17

Nguyễn Thị Huề
09-03-2017, 05:10 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa bài CHƠI THƠ của tác giả Nguyễn Thị Huề



CHƠI THƠ
Cảm mến anh Đường nên tớ say
Say thơ sớm tối mở trang bày
Bày ra ý thích cho Rồng lượn
Lượn tới câu mừng để Én bay
Bay khắp làng Face* tìm Hổ chạy
Chạy quanh xóm lá lựa Beo cày
Cày lên tứ tuyệt cày không chán
Chán sửa bài vui lỗi bệnh đầy.
* Face: Facebook

Huề Nguyễn
23/2/2017





04. HỎI...

Hỏi bạn thơ nào rất dễ say?
Say nên cái bệnh cứ phô bày
Bày ra hạc tất bao người chạy
Chạy vấp mạ đề lắm kẻ bay
Bay nhặt nhạnh từ mau mắn sảy
Sảy trăn trở ý thỏa thuê cày
Cày đêm vất vả nghe hồn cháy
Cháy bởi vì ta phạm lỗi đầy!
HỒNG THOẠI 26.02.17




ĐÁP
Đầy ngón thơ Đường khiến Muội say
Say câu tứ tuyệt đối xinh bày
Bày cô Khoán thủ niêm vần kết
Kết ả Tung hoành bệnh lỗi bay
Bay tới miền Nam thăm khách họa
Họa ra xứ Bắc điểm trang cày
Cày gieo phấn khởi cày sung sướng
Sướng bởi tình thân bạn hữu đầy
Huề Nguyễn

HỒNG THOẠI
09-03-2017, 11:00 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm NỢ của tác giả Nguyên Xuân


http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post255021 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=255021&viewfull=1#post255021)


NỢ

Nợ ngõ trăng buồn nhặt dấu yêu
Nợ thêm nỗi nhớ buổi lưng chiều
Nợ duyên bến cũ tình xao động
Nợ chữ đêm dài gió thổi phiêu
Nợ cả gừng cay sầu mọi nỗi
Nợ riêng muối mặn lỡ bao điều
Nợ người mộng ước nhen hồng lửa
Nợ ngõ trăng buồn nhặt dấu yêu!

Nguyên Xuân
27/4/2016





14. NỢ

Nợ người tự thuở lỡ làng yêu
Nợ nỗi buồn dâng ủ tím chiều
Nợ mãi trong hồn cơn mộng níu
Nợ hoài giữa dạ gót sen phiêu
Nợ đêm giã biệt âu sầu liễu
Nợ tiếng từ li hụt hẫng điều
Nợ xót xa mình không muốn hiểu
Nợ người tự thuở lỡ làng yêu.
HỒNG THOẠI 09.3.17

Tran Xuan Sinh
10-03-2017, 08:41 AM
MỪNG SINH NHẬT HỒNG THOẠI

Thoại, Chú nhà ta quả có tài
Thơ đàn giỏi trội cũng như ai
Điều hành mạng quản không phiền toái
Trực tiếp bài xem chẳng phí hoài
Mạnh dạn cương cường khi bẻ lái
Chân tình thẳng thắn lúc làm trai
Vô mừng bạn hữu khen thì ngại
Thoại, Chú nhà ta quả có tài./.


TXS 10/03/2017

hoanggiao
10-03-2017, 10:00 PM
http://3.bp.blogspot.com/-7RSKeZKxg6w/VpZhBfmo6QI/AAAAAAAAQmo/URO4suspzU4/s1600/Anh-dong-chuc-mung-sinh-nhat-dep-%252828%2529.gif

Chúc mừng sinh nhật Sếp Chính Hồng Thoại.
Chúc Sếp vạn điều hanh thông, vui , khỏe, hạnh phúc, cát tường.






MỪNG SINH NHẬT SẾP

Tuổi mới mừng anh trí lực tràn
Cầm chèo đứng mũi vượt gian nan
Ngày đêm chắp bút ngời trang sử
Năm tháng so dây ngọt phím đàn
Chẳng ngại thân gầy nuôi chí lớn
Không nề việc khó giữ lòng an
Bình tâm vững bước con đường mở
Mỗi phút bên nhau lộng gió ngàn
Thường trực chung tay giữa đại ngàn

Hoàng Giao
10/03/2017

Quang Chính
11-03-2017, 03:16 AM
MỪNG SINH NHẬT ĐHV CHÍNH HỒNG THOẠI

Rực rỡ vườn xuân đóa hướng dương
Lung linh lục bát quyện thơ Đường
Diễn đàn bạn hữu hòa bao hướng
Thi viện anh em tỏa mấy phương
Chỉ đạo thông minh đầy nghĩa cử
Điều hành sáng suốt đậm tình thương
Mừng Sinh Nhật bác vui viên mãn
Giai lão bách niên Lộc Thọ trường.

Quê Lụa sáng 10/3/2017
Quang Chính

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
11-03-2017, 05:52 AM
http://kenh14cdn.com/thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2014/06/discoblog/4a-1f9e7.jpg


CHÚC MỪNG MUỘN
SINH NHẬT SẾP HỒNG THOẠI

Ôi trời, chỉ chút nữa là quên
Lỡ dịp rồi ra phải tiếc phiền
Chúc muộn, mong Người danh mãi hiển
Vui hoài, để Bạn sức còn nguyên
Đàn ca nổi tiếng từ trăm huyện
Nghĩa khí hòa duyên cả vạn miền
Dẫu mệt thân mình tâm chẳng biến
Xuân đời chín chục tuổi, đừng thuyên!


KIỀN ĐỨC - 11/03/17

vancali96
11-03-2017, 09:04 AM
http://3.bp.blogspot.com/-7RSKeZKxg6w/VpZhBfmo6QI/AAAAAAAAQmo/URO4suspzU4/s1600/Anh-dong-chuc-mung-sinh-nhat-dep-%252828%2529.gif

MỪNG SINH NHẬT SẾP

Tuổi mới mừng anh trí lực tràn
Cầm chèo đứng mũi vượt gian nan
Ngày đêm chắp bút ngời trang sử
Năm tháng so dây ngọt phím đàn
Chẳng ngại thân gầy nuôi chí lớn
Không nề việc khó giữ lòng an
Bình tâm vững bước con đường mở
Thường trực chung tay giữa đại ngàn

Hoàng Giao
10/03/2017

https://s30.postimg.org/bmmwxybz5/Mung_sinh_nhat.jpg

Ngan Hoa
11-03-2017, 11:12 AM
GIA KIỆM
Lối về Gia Kiệm chú Hồng ơi!
Phong cảnh đường quê rất tuyệt vời
Cỏ lạ hoa thơm đầy khắp nẻo
Mây dìu suối nhạc chảy ngàn nơi.
Ngàn Hoa 11.03.2017

HỒNG THOẠI
11-03-2017, 11:12 AM
CẢM TẠ

Chân thành cảm tạ bạn bè tôi
Cùng quý người thân đã chúc lời
Để những niềm vui êm ả tới
Cho lần sinh nhật ngọt ngào trôi
Mong tình bằng hữu không thay đổi
Chúc nghĩa anh em mãi đắp bồi
Kính thỉnh bà con về phó hội
Quây quần chén rượu thắm bờ môi.
HỒNG THOẠI 10.3.17

HỒNG THOẠI
11-03-2017, 11:18 AM
MỪNG SINH NHẬT HỒNG THOẠI

Thoại, Chú nhà ta quả có tài
Thơ đàn giỏi trội cũng như ai
Điều hành mạng quản không phiền toái
Trực tiếp bài xem chẳng phí hoài
Mạnh dạn cương cường khi bẻ lái
Chân tình thẳng thắn lúc làm trai
Vô mừng bạn hữu khen thì ngại
Thoại, Chú nhà ta quả có tài./.



TXS 10/03/2017




THẦY SINH

Hồi xưa đã nổi tiếng anh tài
Việc lớp, chuyện nhà nỏ kém ai
Mến trẻ, yêu nghề ưng dạy mãi
Thương con, quý vợ thích lo hoài
Gia đình hòa thuận nồng hương trái
Bổn phận chu toàn xứng mặt trai
Đến tuổi về hưu người thoải mái
Hồi xưa đã nổi tiếng anh tài...
HỒNG THOẠI 11.3.17

HỒNG THOẠI
11-03-2017, 03:13 PM
GIA KIỆM
Lối về Gia Kiệm chú Hồng ơi!
Phong cảnh đường quê rất tuyệt vời
Cỏ lạ hoa thơm đầy khắp nẻo
Mây dìu suối nhạc chảy ngàn nơi.
Ngàn Hoa 11.03.2017


https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13620738_735215646581232_7569164022586741835_n.jpg ?oh=f975083ddb5154fe8f0ded4f5d7f0987&oe=597324EB


KHÔNG GIAN YÊU THƯƠNG
( Là tên mà anh Sáu Tào, chủ nhân, đặt cho khu vườn của mình )

Rợp bóng khu vườn mát mẻ ơi!
Sầu riêng, bơ, mít... lấy tay vời
Ngàn Hoa về giữa không gian mới
Sẽ gặp bạn bè khắp mọi nơi.

HỒNG THOẠI
12-03-2017, 11:03 AM
MỪNG SINH NHẬT SẾP

Tuổi mới mừng anh trí lực tràn
Cầm chèo đứng mũi vượt gian nan
Ngày đêm chắp bút ngời trang sử
Năm tháng so dây ngọt phím đàn
Chẳng ngại thân gầy nuôi chí lớn
Không nề việc khó giữ lòng an
Bình tâm vững bước con đường mở
Thường trực chung tay giữa đại ngàn

Hoàng Giao
10/03/2017




VƯỢT THÁC

Cảm kích Hoàng Giao sức vẫn tràn
Đương đầu việc khó chẳng từ nan
Ban ngày đã nhọc điều cơm áo
Buổi tối còn lo việc diễn đàn
Chúc chị tương lai hoài hứng khởi
Mong bà cuộc sống mãi bình an
Trời luôn phù hộ đời tươi sáng
Dẫn chiếc thuyền con vượt thác ngàn.
HỒNG THOẠI 12.3.17

HỒNG THOẠI
12-03-2017, 11:17 AM
MỪNG SINH NHẬT ĐHV CHÍNH HỒNG THOẠI

Rực rỡ vườn xuân đóa hướng dương
Lung linh lục bát quyện thơ Đường
Diễn đàn bạn hữu hòa bao hướng
Thi viện anh em tỏa mấy phương
Chỉ đạo thông minh đầy nghĩa cử
Điều hành sáng suốt đậm tình thương
Mừng Sinh Nhật bác vui viên mãn
Giai lão bách niên Lộc Thọ trường.

Quê Lụa sáng 10/3/2017
Quang Chính



HỖ TRỢ

Hai người tự hứa trước vầng dương
Hỗ trợ cùng nhau vượt quãng đường
Chẳng sợ mưa ngàn ngăn cản hướng
Không màng sóng biển nhấn chìm phương
Mong lần sẻ ngọt êm đềm hưởng
Có bạn chia bùi rộn rã thương
Hạ bút thơ đề sung mãn lượng
Đời vui xướng họa ấm canh trường.
HỒNG THOẠI 12.3.17

HỒNG THOẠI
13-03-2017, 03:18 PM
CHÚC MỪNG MUỘN
SINH NHẬT SẾP HỒNG THOẠI

Ôi trời, chỉ chút nữa là quên
Lỡ dịp rồi ra phải tiếc phiền
Chúc muộn, mong Người danh mãi hiển
Vui hoài, để Bạn sức còn nguyên
Đàn ca nổi tiếng từ trăm huyện
Nghĩa khí hòa duyên cả vạn miền
Dẫu mệt thân mình tâm chẳng biến
Xuân đời chín chục tuổi, đừng thuyên!


KIỀN ĐỨC - 11/03/17



KHI V.I.P. NHẬU

Khoái chí cho rằng cụ đã quên
Ngờ đâu vẫn nhớ, bụng hơi phiền:
Mời quan phải có hầu tri huyện
Tiếp sếp nên bày lọng trạng nguyên
Rượu nặng xe bồn gom mấy chuyến
Đồ ngon đầu bếp chọn ba miền
Chưa xong cữ một ông đòi chuyển
Đổi chỗ dăm lần mới tạm thuyên!
HỒNG THOẠI 13.3.17

Ngan Hoa
13-03-2017, 03:34 PM
TIÊN ÔNG
Ai về Gia Kiệm Đồng Nai
Đường thi Lục bát hỏi ngài Thế Công
Láng giềng có lão Thoại Hồng
Đêm trăng huyền ảo hai ông đánh cờ.
Ngàn Hoa 13-03-2017

Lệ Hà
13-03-2017, 04:03 PM
GIA KIỆM

Lối về Gia Kiệm chú Hồng ơi!
Phong cảnh đường quê rất tuyệt vời
Cỏ lạ hoa thơm đầy khắp nẻo
Mây dìu suối nhạc chảy ngàn nơi.

Ngàn Hoa 11.03.2017

https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13620738_735215646581232_7569164022586741835_n.jpg ?oh=f975083ddb5154fe8f0ded4f5d7f0987&oe=597324EB


KHÔNG GIAN YÊU THƯƠNG
( Là tên mà anh Sáu Tào, chủ nhân, đặt cho khu vườn của mình )

Rợp bóng khu vườn mát mẻ ơi!
Sầu riêng, bơ, mít... lấy tay vời
Ngàn Hoa về giữa không gian mới
Sẽ gặp bạn bè khắp mọi nơi.

HỘI NGỘ ANH TÀI

Gia Kiệm lên đường bạn hữu ơi!
Diễn Đàn xướng họa chủ nhân vời
Bao nhiêu quả mọng đang chờ hái
Gặp gỡ anh tài ở khắp nơi.

Lệ Hà 13-03-2017

HỒNG THOẠI
16-03-2017, 11:01 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=272139#post272139)

https://s1.postimg.org/fi93fdawf/Thieu_ong.jpg

NHẮC NHỞ

Dạ Cỗ đâu rồi chẳng thấy ông
Rằng hay vợ bắt giữ thân chồng
Thi đàn nhớ mãi tìm lâu thật
Bạn hữu mong hoài biết khổ không
Vắng những người chơi nào trọn đủ
Buồn bao rượu uống chửa say nồng
Van Cà nhắc nhở thì thông cảm
Cũng giống Sinh Trần muốn chỗ đông./.

TXS 15/03/2017

Nhớ bạn

Lâu rồi vắng biệt bóng hình ông
Dạ Cổ vì lo bổn phận chồng
Bỏ phế “ Việt Nam “ nào quản ngại
Chẳng màng “ Thi Hữu “ có như không
Xá gì nghĩa cũ lời thơ đẹp
Quên cả tình xưa cảnh quạt nồng
Tội bác Trần Sinh hoài mắt đợi
Van Cà nhớ bạn ... chỗ người đông

Vancali 3.25.17



MONG

Đã một tuần rồi vắng mặt ông
Làm tôi gánh việc khó khăn chồng
Vì trang CẢM TẠ còn buông lỏng
Bởi mục CHIA BUỒN vẫn bỏ không
Nghĩa trải giao lưu chèn khoảng trống
Tình qua hợp tác đượm hương nồng
Mong thầy Dạ Cổ mau hòa giọng
Thỏa chí thơ Đường xướng họa đông.
HỒNG THOẠI 16.3.17

HỒNG THOẠI
17-03-2017, 12:22 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Nguyễn Thị Huề http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=272019#post272019)

GỌI
Gọi nắng xuân về thôi tím Đông
Gọi mưa hạ tới vẫn xanh đồng
Gọi ngày hối hả trên sườn núi
Gọi tối êm đềm dưới mé sông
Gọi mải niềm yêu hồng nghĩa đượm
Gọi mê nỗi nhớ thắm hương nồng
Gọi vin nụ biếc mầm non trỗi
Gọi níu hoa tàn quả chín trông
13/3/2017


GỌI VỀ...

Gọi làn hơi ấm sưởi ngày đông
Gọi cánh cò chăm giúp việc đồng
Gọi cháu thăm nom tròn trĩnh mộng
Gọi người lui tới rộn ràng sông
Gọi mưa ve vãn trời đêm nóng
Gọi gió mơn man giấc ngủ nồng
Gọi trẻ vui đùa bên cánh võng
Gọi về kẻo mẹ cứ hoài trông...
HỒNG THOẠI 17.3.17

HỒNG THOẠI
20-03-2017, 11:02 AM
DÃ QUỲ

Bừng lên rực rỡ thảm hoa vàng
Thỏa ngắm quanh mình lộng lẫy chan
Tưởng núi hờn ghen điều lãng mạn
Nhìn mây giận dỗi vẻ huy hoàng
Thân gầy mặc rễ âm thầm tản
Sức đủ hô chồi mạnh mẽ lan
Để dã quỳ luôn hiền hậu sáng
Đềm êm điểm xuyết cõi non ngàn.
HỒNG THOẠI 20.3.17

vancali96
21-03-2017, 10:53 AM
Bóng chiều

Nghĩ đến ngày mai lúc xế già
Phai tàn nhan sắc chả ai tha
Khi ngồi dưới biển ma nhìn đến
Lúc đứng trên đường khỉ nhảy ra
Đã hết đa tình đôi mắt biếc
Còn đâu quyến rũ tấm thân ngà
Xuân sơn bướm lượn người đưa đón
Nay tuổi về chiều một bóng ta

Vancali 3.20.17

https://s8.postimg.org/452v13y05/Bong_chieu.jpg

Tran Xuan Sinh
21-03-2017, 08:15 PM
Bóng chiều

Nghĩ đến ngày mai lúc xế già
Phai tàn nhan sắc chả ai tha
Khi ngồi dưới biển ma nhìn đến
Lúc đứng trên đường khỉ nhảy ra
Đã hết đa tình đôi mắt biếc
Còn đâu quyến rũ tấm thân ngà
Xuân sơn bướm lượn người đưa đón
Nay tuổi về chiều một bóng ta.

Vancali 3.20.17



https://s8.postimg.org/452v13y05/Bong_chieu.jpg



DUYÊN LÀNH

Này cô gái đẹp vẫn chưa già
Cuộc sống vô thường khó kẻ tha
Mạnh khỏe thân hình coi dễ chịu
Nhom còm cốt nhục lộ đầy ra
Đời vui chớ để phiền tâm não
Tuổi trẻ đừng ham đủ ngọc ngà
Bóng đã sang chiều ai chẳng vậy
Căn lành chính ở tại lòng ta./.

TXS 21/03/2017

HỒNG THOẠI
22-03-2017, 05:49 AM
https://s8.postimg.org/452v13y05/Bong_chieu.jpg


ĐÌ
( Họa vui )

Cần chi phải đợi lúc nao già
Sáu bó ai ngờ đã bị tha
Cũng bởi bệnh gao* - tôm cấm nhá!
Do vì huyết áp - rượu chừa ra!
Thèm ăn lão kiến còn đau dạ
Khát uống thằng voi cũng rụng ngà
Tiết chế châu thân càng rệu rã
Cha đời cái tuổi nó đì ta!
* gao: bệnh gout

HỒNG THOẠI 22.3.17

vancali96
22-03-2017, 07:49 AM
https://s8.postimg.org/452v13y05/Bong_chieu.jpg

DUYÊN LÀNH

Này cô gái đẹp vẫn chưa già
Cuộc sống vô thường khó kẻ tha
Mạnh khỏe thân hình coi dễ chịu
Nhom còm cốt nhục lộ đầy ra
Đời vui chớ để phiền tâm não
Tuổi trẻ đừng ham đủ ngọc ngà
Bóng đã sang chiều ai chẳng vậy
Căn lành chính ở tại lòng ta./.

TXS 21/03/2017


ĐÌ
( Họa vui )

Cần chi phải đợi lúc nao già
Sáu bó ai ngờ đã bị tha
Cũng bởi bệnh gao* - tôm cấm nhá!
Do vì huyết áp - rượu chừa ra!
Thèm ăn lão kiến còn đau dạ
Khát uống thằng voi cũng rụng ngà
Tiết chế châu thân càng rệu rã
Cha đời cái tuổi nó đì ta!
* gao: bệnh gout

HỒNG THOẠI 22.3.17



Chuông chiều

Vẫn biết rằng ai cũng sẽ già
Luân hồi cát bụi mấy buông tha
Duyên phần ở thế đừng sa ngã
Nghiệp chướng trên đời chớ tạo ra
Mới đó xanh đầu tươi mắt ngọc
Giờ đây bạc tóc héo môi ngà
Công danh phấn th ổ trò hư ảo
Vẳng tiếng chuông chiều ... giác ngộ ta

Vancali 3 21.17

https://s30.postimg.org/bl0bv8a0x/Chuong_chieu.jpg

HỒNG THOẠI
22-03-2017, 03:31 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm CÚC QUỲ của tác giả Gió Bụi


http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post272073 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=272073&viewfull=1#post272073)



CÚC QUỲ

Tích cổ còn lưu chuyện Dã Quỳ
Sang mùa nở rộ ngát đường đi
Tình sâu nhụy tỏa bao người quí
Nghĩa rộng nhành lan mấy kẻ bì
Dõi cảnh hoa tàn thơ quyện ý
Thương nàng suối chảy lệ trào mi
Vàng ươm rực rỡ lòng chung thủy
Tích cổ còn lưu chuyện Dã Quỳ.

Gió Bụi
03142017





10. RỪNG DÃ QUỲ

Lộng lẫy rừng hoa khảm sắc quỳ
Du hồn lữ khách ngập ngừng đi
Cung đường rực rỡ khan điều ví
Cảnh vật đềm êm hiếm mẫu bì
Lạ lẫm tinh thần mê mẩn trí
Yêu kiều thị giác trễ tràng mi
Ai người kiến tạo huy hoàng nhỉ?
Lộng lẫy rừng hoa khảm sắc quỳ!
HỒNG THOẠI 22.3.17

hoanggiao
22-03-2017, 06:45 PM
https://s8.postimg.org/452v13y05/Bong_chieu.jpg

DUYÊN LÀNH

Này cô gái đẹp vẫn chưa già
Cuộc sống vô thường khó kẻ tha
Mạnh khỏe thân hình coi dễ chịu
Nhom còm cốt nhục lộ đầy ra
Đời vui chớ để phiền tâm não
Tuổi trẻ đừng ham đủ ngọc ngà
Bóng đã sang chiều ai chẳng vậy
Căn lành chính ở tại lòng ta./.

TXS 21/03/2017


ĐÌ
( Họa vui )

Cần chi phải đợi lúc nao già
Sáu bó ai ngờ đã bị tha
Cũng bởi bệnh gao* - tôm cấm nhá!
Do vì huyết áp - rượu chừa ra!
Thèm ăn lão kiến còn đau dạ
Khát uống thằng voi cũng rụng ngà
Tiết chế châu thân càng rệu rã
Cha đời cái tuổi nó đì ta!
* gao: bệnh gout

HỒNG THOẠI 22.3.17



Chuông chiều

Vẫn biết rằng ai cũng sẽ già
Luân hồi cát bụi mấy buông tha
Duyên phần ở thế đừng sa ngã
Nghiệp chướng trên đời chớ tạo ra
Mới đó xanh đầu tươi mắt ngọc
Giờ đây bạc tóc héo môi ngà
Công danh phấn th ổ trò hư ảo
Vẳng tiếng chuông chiều ... giác ngộ ta

Vancali 3 21.17

https://s28.postimg.org/phwgn2rxp/Chuong_chieu.jpg

Xin đưa chùm thơ này về trang Kiến thức Đông Y nhé

HỒNG THOẠI
23-03-2017, 11:02 AM
DUYÊN LÀNH

Này cô gái đẹp vẫn chưa già
Cuộc sống vô thường khó kẻ tha
Mạnh khỏe thân hình coi dễ chịu
Nhom còm cốt nhục lộ đầy ra
Đời vui chớ để phiền tâm não
Tuổi trẻ đừng ham đủ ngọc ngà
Bóng đã sang chiều ai chẳng vậy
Căn lành chính ở tại lòng ta./.

TXS 21/03/2017


ĐÌ
( Họa vui )

Cần chi phải đợi lúc nao già
Sáu bó ai ngờ đã bị tha
Cũng bởi bệnh gao* - tôm cấm nhá!
Do vì huyết áp - rượu chừa ra!
Thèm ăn lão kiến còn đau dạ
Khát uống thằng voi cũng rụng ngà
Tiết chế châu thân càng rệu rã
Cha đời cái tuổi nó đì ta!
* gao: bệnh gout

HỒNG THOẠI 22.3.17



https://s30.postimg.org/bl0bv8a0x/Chuong_chieu.jpg



TA VỀ TA TẮM AO TA...
( Họa vui )

Bà con xếp loại tớ phe già
Ấy vậy ai ngờ họ chẳng tha
Đến tiệm, cơm xong tiền móc trả!
Vô sòng, bạc hết chủ mời ra!
Lơ xơi kén xực vì răng giả
Chán diện quên khoe bởi áo ngà
Tự nhủ ngoài đường coi hổng khá
Thôi về có vợ hiểu rành ta...
HỒNG THOẠI 23.3.17

vancali96
24-03-2017, 12:05 AM
https://s30.postimg.org/bl0bv8a0x/Chuong_chieu.jpg

TA VỀ TA TẮM AO TA...
( Họa vui )

Bà con xếp loại tớ phe già
Ấy vậy ai ngờ họ chẳng tha
Đến tiệm, cơm xong tiền móc trả!
Vô sòng, bạc hết chủ mời ra!
Lơ xơi kén xực vì răng giả
Chán diện quên khoe bởi áo ngà
Tự nhủ ngoài đường coi hổng khá
Thôi về có vợ hiểu rành ta...
HỒNG THOẠI 23.3.17

Không tha

Tóc đã hoa râm báo tuổi già
Ra đường mấy cổ vẫn không tha
Chân dài nhác thấy liền xông đến
Váy ngắn vừa nhìn vội chạy ra
Để phải lòng mê làn núi ngọc
Làm cho dạ khoái bóng trăng ngà
Vườn hoa vạn sắc chườm ong bướm
Một phút huy hoàng ... thỏa ý ta

Vancali3. 23. 17

https://s10.postimg.org/t0cbgly61/Khong_tha.jpg

HỒNG THOẠI
24-03-2017, 10:40 AM
https://s27.postimg.org/ff8l3wsdf/Buom_da_tinh.jpg




GIỮ GÌN ĐIỀU HAY
( Họa vui. Họa bộ vận )

Mê hoài điệu hát thuở nằm nôi
Bảy bó giờ đây mới được ngồi
Muốn dạy con nghe lời gió thổi
Ưa bày trẻ biết tiếng chiều trôi
Khó gò tự buổi đà to cội
Dễ uốn từ khi mới thẳng chồi
Chẳng phải ta làm chi có lỗi
Tâm thành gìn giữ nét hay thôi!
HỒNG THOẠI 24.3.17

vancali96
24-03-2017, 11:54 PM
https://s27.postimg.org/ff8l3wsdf/Buom_da_tinh.jpg




GIỮ GÌN ĐIỀU HAY
( Họa vui. Họa bộ vận )

Mê hoài điệu hát thuở nằm nôi
Bảy bó giờ đây mới được ngồi
Muốn dạy con nghe lời gió thổi
Ưa bày trẻ biết tiếng chiều trôi
Khó gò tự buổi đà to cội
Dễ uốn từ khi mới thẳng chồi
Chẳng phải ta làm chi có lỗi
Tâm thành gìn giữ nét hay thôi!
HỒNG THOẠI 24.3.17

Ơn đời

Mới đẻ ai mà chẳng ngủ nôi
Rồi dâm bảy tháng tập tành ngồi
Ôm bầu sữa ngọt cho tình trỗi
Tựa cánh tay nồng để gió trôi
Nghĩa mẹ cưu mang làm lớn phổi
Công cha dưỡng dục khiến to chồi
Mỉm cười tha thứ khi lầm lỗi
Con dẫu hư hèn chấp nhận thôi

vancali 3 . 23.17

Tran Xuan Sinh
25-03-2017, 05:16 AM
Bướm đa tình

Mấy thập nhưng còn cảnh đẩy nôi
Ầu ơ nhịp võng dưới trăng ngồi
Còn ưa mắt biếc lưng đồi rượt
Vẫn thích mây ngàn đỉnh núi trôi
Nét chữ hào hoa làm phím lỗi
Lời văn lãng mạn thấm tim rồi
Phong lưu sớm tối mây vờn nguyệt
Cánh bướm đa tình chỉ vậy thôi

Vancali 3.22.17

https://s27.postimg.org/ff8l3wsdf/Buom_da_tinh.jpg
[/CENTER]


GIỮ GÌN ĐIỀU HAY
( Họa vui. Họa bộ vận )

Mê hoài điệu hát thuở nằm nôi
Bảy bó giờ đây mới được ngồi
Muốn dạy con nghe lời gió thổi
Ưa bày trẻ biết tiếng chiều trôi
Khó gò tự buổi đà to cội
Dễ uốn từ khi mới thẳng chồi
Chẳng phải ta làm chi có lỗi
Tâm thành gìn giữ nét hay thôi!
HỒNG THOẠI 24.3.17

NHẮN NHỦ

Số phận xoay vần mấy khúc nôi
Buồn cho những kẻ hám danh ngồi
Thân già chớ dại tiền tài trỗi
Lớp trẻ đừng ngu của cải trồi
Vợ lấy khi cây còn khỏe đội
Chồng theo lúc sức vẫn xanh rồi
Khuyên cùng bạn hữu thường nông nỗi
Thất bại âu rằng nhục nhã thôi./.

TXS 24/03/2017

vancali96
25-03-2017, 07:08 AM
https://s27.postimg.org/ff8l3wsdf/Buom_da_tinh.jpg




GIỮ GÌN ĐIỀU HAY
( Họa vui. Họa bộ vận )

Mê hoài điệu hát thuở nằm nôi
Bảy bó giờ đây mới được ngồi
Muốn dạy con nghe lời gió thổi
Ưa bày trẻ biết tiếng chiều trôi
Khó gò tự buổi đà to cội
Dễ uốn từ khi mới thẳng chồi
Chẳng phải ta làm chi có lỗi
Tâm thành gìn giữ nét hay thôi!
HỒNG THOẠI 24.3.17

NHẮN NHỦ

Số phận xoay vần mấy khúc nôi
Buồn cho những kẻ hám danh ngồi
Thân già chớ dại tiền tài trỗi
Lớp trẻ đừng ngu của cải trồi
Vợ lấy khi cây còn khỏe đội
Chồng theo lúc sức vẫn xanh rồi
Khuyên cùng bạn hữu thường nông nỗi
Thất bại âu rằng nhục nhã thôi./.

TXS 24/03/2017

Ơn đời

Mới đẻ ai mà chẳng ngủ nôi
Rồi dâm bảy tháng tập tành ngồi
Ôm bầu sữa ngọt cho tình trỗi
Tựa cánh tay nồng để gió trôi
Nghĩa mẹ cưu mang làm lớn phổi
Công cha dưỡng dục khiến to chồi
Mỉm cười tha thứ khi lầm lỗi
Con dẫu hư hèn chấp nhận thôi

vancali 3 . 23.17

https://s29.postimg.org/6bjb111h3/On_doi_2222.jpg

HỒNG THOẠI
27-03-2017, 10:49 AM
Mời các " Đường sĩ " tham gia họa bài KỶ NIỆM của tác giả nguyenxuan:

http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post232717 (http://vnthihuu.net/showthread.php?9653-G%C3%B3c-th%C6%A1-T%E1%BB%A9-Tuy%E1%BB%87t&p=232717&viewfull=1#post232717)



KỶ NIỆM

Thương chiều lá rụng nẻo đường thu
Lạc bước dừng chân vọng tiếng gù
Kỷ niệm lưu hoài trong nỗi nhớ
Gom buồn kết lại những lời ru!

Nguyên Xuân



VỊ THU

Lặng lẽ nghe hồn nhuốm vị thu
Chiều rơi lãng đãng giọng câu gù
Âu sầu chiếc lá phơi màu cũ
Khắc khoải mơ về một tiếng ru.
HT

Ngan Hoa
27-03-2017, 11:15 AM
Mời các " Đường sĩ " tham gia họa bài KỶ NIỆM của tác giả nguyenxuan:

http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post232717 (http://vnthihuu.net/showthread.php?9653-G%C3%B3c-th%C6%A1-T%E1%BB%A9-Tuy%E1%BB%87t&p=232717&viewfull=1#post232717)



KỶ NIỆM

Thương chiều lá rụng nẻo đường thu
Lạc bước dừng chân vọng tiếng gù
Kỷ niệm lưu hoài trong nỗi nhớ
Gom buồn kết lại những lời ru!

Nguyên Xuân



VỊ THU

Lặng lẽ nghe hồn nhuốm vị thu
Chiều rơi lãng đãng giọng câu gù
Âu sầu chiếc lá phơi màu cũ
Khắc khoải mơ về một tiếng ru.
HT



TIỄN HẠ

Sương chiều tiễn hạ sắp vào thu
Liễu đổ mùa sang vọng gáy gù
Rộn rã bên đồi hong gió biển
Giao hòa sáo nhạc vẳng hò ru.

Ngàn Hoa 27.03.2017

HỒNG THOẠI
30-03-2017, 10:51 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=272687#post272687)
ĐÔI LỜI CẢM NHẬN

Tứ cú lên ngôi ngũ vận rời
Lâu ngày cổ thụ bỏ làng chơi
Nhào vô lục bát nhiều câu đẹp
Nhảy tới Đường thi ít chữ ngời
Phải gắng giao hòa gieo đủ chỗ
Nên làm xướng họa trải đầy nơi
Vui mừng bạn hữu luôn đồng cảm
Giữ được tình thân quả tuyệt vời./.

TXS 27/03/2017


BƯỚC TIÊU DAO

Niềm vui xướng họa lẽ đâu rời!
Nỏ trách khi người đổi món chơi
Thử dợt bốn câu vì chuộng mới
Gò thêm tứ tuyệt bởi ưa ngời
Điềm nhiên thả mộng thăm nhiều cõi
Thoải mái du hồn dạo khắp nơi
Mỗi bước tiêu dao đều đắc lợi
Sao không tận hưởng thỏa thuê vời?
HỒNG THOẠI 30.3.17

vancali96
31-03-2017, 07:21 AM
ĐÔI LỜI CẢM NHẬN

Tứ cú lên ngôi ngũ vận rời
Lâu ngày cổ thụ bỏ làng chơi
Nhào vô lục bát nhiều câu đẹp
Nhảy tới Đường thi ít chữ ngời
Phải gắng giao hòa gieo đủ chỗ
Nên làm xướng họa trải đầy nơi
Vui mừng bạn hữu luôn đồng cảm
Giữ được tình thân quả tuyệt vời./.

TXS 27/03/2017


BƯỚC TIÊU DAO

Niềm vui xướng họa lẽ đâu rời!
Nỏ trách khi người đổi món chơi
Thử dợt bốn câu vì chuộng mới
Gò thêm tứ tuyệt bởi ưa ngời
Điềm nhiên thả mộng thăm nhiều cõi
Thoải mái du hồn dạo khắp nơi
Mỗi bước tiêu dao đều đắc lợi
Sao không tận hưởng thỏa thuê vời?
HỒNG THOẠI 30.3.17

Cớ sao ?

Đường thơ vấn bạn cớ sao rời
Sự cố chi mà bỏ cuộc chơi
Dạ Cổ lời hay dòng nhạc nổi
Xuân Sinh chữ đẹp ánh trăng ngời
Làm cho Hồng Thoại tìm muôn lối
Để phải Van Cà kiếm khắp nơi
Thi hữu xa gần hay dạm hỏi
Vì đâu hỏng biết … chuyện xa vời

Vancali 3.30.17

HỒNG THOẠI
01-04-2017, 10:48 AM
Cớ sao ?

Đường thơ vấn bạn cớ sao rời
Sự cố chi mà bỏ cuộc chơi
Dạ Cổ lời hay dòng nhạc nổi
Xuân Sinh chữ đẹp ánh trăng ngời
Làm cho Hồng Thoại tìm muôn lối
Để phải Van Cà kiếm khắp nơi
Thi hữu xa gần hay dạm hỏi
Vì đâu hỏng biết … chuyện xa vời

Vancali 3.30.17

MONG

Bận việc riêng nên chiến hữu rời
Xin người ở lại nhiệt tình chơi
Cần nâng tứ tuyệt lên màu mới
Cố giữ Đường thi tỏa ánh ngời
Hớn hở niềm vui tràn mọi cõi
Êm đềm hạnh phúc tỏa ngàn nơi
Và mong bạn cũ mau về tới
Tất cả đồng thanh lớn tiếng vời.
HỒNG THOẠI 01.4.17

Tran Xuan Sinh
02-04-2017, 05:59 AM
BƯỚC TIÊU DAO



Niềm vui xướng họa lẽ đâu rời!
Nỏ trách khi người đổi món chơi
Thử dợt bốn câu vì chuộng mới
Gò thêm tứ tuyệt bởi ưa ngời
Điềm nhiên thả mộng thăm nhiều cõi
Thoải mái du hồn dạo khắp nơi
Mỗi bước tiêu dao đều đắc lợi
Sao không tận hưởng thỏa thuê vời?

HỒNG THOẠI 30.3.17

Cớ sao ?

Đường thơ vấn bạn cớ sao rời
Sự cố chi mà bỏ cuộc chơi
Dạ Cổ lời hay dòng nhạc nổi
Xuân Sinh chữ đẹp ánh trăng ngời
Làm cho Hồng Thoại tìm muôn lối
Để phải Van Cà kiếm khắp nơi
Thi hữu xa gần hay dạm hỏi
Vì đâu hỏng biết … chuyện xa vời

Vancali 3.30.17

XIN TẠM NGHỈ

Bác sĩ vừa khuyên máy tính rời
Bệnh tình phải chữa chứ nào chơi
Người xanh khó thở chân còn mỏi
Phổi tối nhiều ho mắt chẳng ngời
Khám ở Thầy lang đà một lối
Tìm vô Viện nước đã vài nơi
Lao truyền bạn hữu đừng thăm hỏi
Khỏe sẽ làm thơ chớ nửa vời./.

TXS 02/04/2017

vancali96
02-04-2017, 10:46 AM
Tình xanh

Mặt hồ huyễn diệu bóng trăng thanh
Thiếu nữ hoài mơ giấc mộng lành
Đỏ áo mong rằng đây chuyện thật
Xanh trầu muốn được có tin nhanh
Thuyền hoa sắp đến duyên tìm tới
Võng lọng không lâu phận sẽ thành
Chú rể ngoan hiền nam tử hán
Cả làng chúc tụng mối tình xanh

Vancali 4.1.17

https://s8.postimg.org/f0vookakl/Tinh_xanh.jpg

vancali96
02-04-2017, 07:36 PM
[/SIZE]

XIN TẠM NGHỈ

Bác sĩ vừa khuyên máy tính rời
Bệnh tình phải chữa chứ nào chơi
Người xanh khó thở chân còn mỏi
Phổi tối nhiều ho mắt chẳng ngời
Khám ở Thầy lang đà một lối
Tìm vô Viện nước đã vài nơi
Lao truyền bạn hữu đừng thăm hỏi
Khỏe sẽ làm thơ chớ nửa vời./.

TXS 02/04/2017

Mộng nửa vời

Thi hữu vào thu cứ rụng rời
U sầu ngọn cỏ trống sân chơi
Cũng vì lão hóa tai thêm lảng
Bởi tại già nua mắt kém ngời
Thuốc kiếm thầy lang lùng khắp chốn
Bệnh tìm bác sĩ viếng vài nơi
Luân hồi khó cưỡng thôi đành vậy
Bỏ lại đường thơ … mộng nửa vời

Vancali 4.2.17

Kính gởi tiến sĩ Trần xuân Sinh chúc bác chóng khỏi , giữ gìn sức khỏe bác nhé nên nhớ ở Diễn Đàn Thi Hữu luôn có người nhớ bác , chúc sức khỏe đến bác cùng gia đình .

HỒNG THOẠI
03-04-2017, 11:56 AM
[/SIZE]

XIN TẠM NGHỈ

Bác sĩ vừa khuyên máy tính rời
Bệnh tình phải chữa chứ nào chơi
Người xanh khó thở chân còn mỏi
Phổi tối nhiều ho mắt chẳng ngời
Khám ở Thầy lang đà một lối
Tìm vô Viện nước đã vài nơi
Lao truyền bạn hữu đừng thăm hỏi
Khỏe sẽ làm thơ chớ nửa vời./.

TXS 02/04/2017

Mộng nửa vời

Thi hữu vào thu cứ rụng rời
U sầu ngọn cỏ trống sân chơi
Cũng vì lão hóa tai thêm lảng
Bởi tại già nua mắt kém ngời
Thuốc kiếm thầy lang lùng khắp chốn
Bệnh tìm bác sĩ viếng vài nơi
Luân hồi khó cưỡng thôi đành vậy
Bỏ lại đường thơ … mộng nửa vời

Vancali 4.2.17

Kính gởi tiến sĩ Trần xuân Sinh chúc bác chóng khỏi , giữ gìn sức khỏe bác nhé nên nhớ ở Diễn Đàn Thi Hữu luôn có người nhớ bác , chúc sức khỏe đến bác cùng gia đình .




TƯƠNG LAI SÁNG NGỜI
( Họa hoán vận )

Tiếp nhận thông tin dạ rã rời
Huynh Trần nhuốm bệnh tạm dừng chơi
" Người xanh khó thở " - điều không vợi!
" Phổi tối nhiều ho " - chuyện chẳng vời!
Chúc cụ tai trừ may trải lối
Mong thầy nạn lánh phước tràn nơi
Vần thơ xướng họa mai này nối
Nhất định tương lai vẫn sáng ngời.
HỒNG THOẠI 03.4.17

Ngan Hoa
04-04-2017, 09:36 AM
KỶ NIỆM

Thương chiều lá rụng nẻo đường thu
Lạc bước dừng chân vọng tiếng gù
Kỷ niệm lưu hoài trong nỗi nhớ
Gom buồn kết lại những lời ru!

Nguyên Xuân

VỊ THU

Lặng lẽ nghe hồn nhuốm vị thu
Chiều rơi lãng đãng giọng câu gù
Âu sầu chiếc lá phơi màu cũ
Khắc khoải mơ về một tiếng ru.

HT

TIỄN HẠ

Sương chiều tiễn hạ sắp vào thu
Liễu đổ mùa sang vọng gáy gù
Rộn rã bên đồi hong gió biển
Giao hòa sáo nhạc vẳng hò ru.

Ngàn Hoa 27.03.2017

NHẠC RU

Lá vẫy giao mùa chuyển hạ thu
Rừng phong vẳng vọng tiếng chim gù
Khơi dòng kỉ niệm ngày xưa ấy
Nẻo trúc ai đàn ngỡ nhạc ru!

Lệ Hà

GIÓ THU

Quạnh quẽ đêm về thoảng gió thu
Thầm lan nhỏ nhẹ tiếng ai gù
Trăng tàn nghệ sĩ đành thôi hát
Bão lộng non ngàn tưởng sáo ru!

Ngàn Hoa 04.04.2017

HỒNG THOẠI
04-04-2017, 10:33 AM
Tình xanh

Mặt hồ huyễn diệu bóng trăng thanh
Thiếu nữ hoài mơ giấc mộng lành
Đỏ áo mong rằng đây chuyện thật
Xanh trầu muốn được có tin nhanh
Thuyền hoa sắp đến duyên tìm tới
Võng lọng không lâu phận sẽ thành
Chú rể ngoan hiền nam tử hán
Cả làng chúc tụng mối tình xanh

Vancali 4.1.17

https://s8.postimg.org/f0vookakl/Tinh_xanh.jpg




TỪ GIỌNG HÁT EM

Quyến rũ ta hoài với giọng thanh
Hằng đêm sống dậy giấc mơ lành
Tưng bừng âm sắc cồn lên mạnh
Rộn rã cung đàn quyện trỗi nhanh
Để thấy niềm vui dồn dập lãnh
Cùng nghe nhịp sống hả hê thành
Dường vang tiếng gọi mời tung cánh
Sải giữa bầu trời lả lướt xanh.
HỒNG THOẠI 04.4.17

vancali96
05-04-2017, 08:23 AM
https://s8.postimg.org/f0vookakl/Tinh_xanh.jpg

TỪ GIỌNG HÁT EM

Quyến rũ ta hoài với giọng thanh
Hằng đêm sống dậy giấc mơ lành
Tưng bừng âm sắc cồn lên mạnh
Rộn rã cung đàn quyện trỗi nhanh
Để thấy niềm vui dồn dập lãnh
Cùng nghe nhịp sống hả hê thành
Dường vang tiếng gọi mời tung cánh
Sải giữa bầu trời lả lướt xanh.
HỒNG THOẠI 04.4.17

Xuân xanh

Trăng rằm sáng tỏ sắc thiên thanh
Ước hẹn vào mơ giấc ngủ lành
Giọng nói người xưa hình vội tránh
Câu thề chốn cũ bóng mờ nhanh
Chiến tranh để phải duyên hoài lánh
Giặc giã làm cho mộng chẳng thành
Viễn xứ u sầu câu bất hạnh
Thương về kỷ niệm tuổi xuân xanh

Vancali 4.4.17

https://s12.postimg.org/abupokwi5/Xuan_xanh.jpg

HỒNG THOẠI
05-04-2017, 10:23 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=272979#post272979)

:rolleyes: Cá tháng tư :)

Mỗi ngày Dạ Cổ vẫn thường chơi
Xuân Phượng nghe đâu đã khỏe rồi
Hồng Thoại bà hành thâm mí mắt
Van Cà ong đánh tím vành môi
Người loan Kiền Đức như “ đào “ bỏ
Kẻ nói Quốc Quyền bị “ nhí “ thôi
Gió Bụi tin đồn đang thất nghiệp
Thu Trang cất biệt thự lưng đồi

Vancali April fools’ day

https://s4.postimg.org/c6gmhkk6l/Ca_thang_tu.jpg



CÁ THÁNG TƯ

Trúng số Van cà bỏ cuộc chơi
Làm cho cụ Đức ốm theo rồi
Thầy Lang giã bạn về buôn cối
Lão Thoại quăng đàn học múa môi
Thích việc, Điều hành không chịu đổi
Mê nghề, Tứ trụ chẳng màng thôi
Tưng bừng sinh nhật liền hai tối
Thi hữu tham gia chật ních đồi.
HỒNG THOẠI 05.4.17

manhky
05-04-2017, 06:35 PM
XUÂN TÀN

(Bát láy)


Xuân tàn lặng lẽ đứng ngoài song
Nắng Hạ từng tia thổn thức lòng
Rộn rã câu từ trao nỗi nhớ
Tưng bừng sóng biển thả niềm mong
Nhành dương ủ rũ bên đồi mận
Nhánh liễu đìu hiu cuối bãi bòng
Khắc khoải thuyền ai về bến đợi
Em ngồi quạnh quẽ uốn tình cong.

Mạnh Kỷ
05/4/2017

Gió Bụi
06-04-2017, 03:28 AM
CÁ THÁNG TƯ

Trúng số Van cà bỏ cuộc chơi
Làm cho cụ Đức ốm theo rồi
Thầy Lang giã bạn về buôn cối
Lão Thoại quăng đàn học múa môi
Thích việc, Điều hành không chịu đổi
Mê nghề, Tứ trụ chẳng màng thôi
Tưng bừng sinh nhật liền hai tối
Thi hữu tham gia chật ních đồi.

HỒNG THOẠI 05.4.17

Tình thi hữu

Cảm tạ kim bằng xướng họa chơi
Thu Trang tệ xá viếng thăm rồi
Làm cho Hồng Thoại hờn xanh mặt
Để phải Van Cà khoái đỏ môi
Chén rượu nhanh mồm mời ả vậy
Ly trà lẹ cẳng kính nàng thôi
Cùng nhau đối ẩm thơ đường luật
Huyễn diệu trăng khuya sáng đỉnh đồi

Vancali 4.4.17

MÃI

Van Cà hạnh phúc tứ ào chơi
Cũng khiến Thu Trang ngưỡng mộ rồi
Mượn ngữ trao vần xinh đẹp nét
Khơi tình tặng nghĩa thắm hồng môi
Tâm đây đã chọn màu duyên nhé
Nợ đấy xin bàn chữ phúc thôi
Nếu quỹ thời gian mà ngắn lại
Thì tương ái mãi hát vang đồi

Lê Thu Trang


GẶP GỠ

Sang nhà bác Cổ chuyện trò chơi
Cụ Quốc vài chai đã xỉn rồi
Lão Thoại ôm đàn ru đoản khúc
Cô (Van)Cà vẽ mắt kẻ làn môi
Bày mâm trái ngọt Trang mời vẫy
Ngó đĩa heo giòn Bụi bảo thôi
Đón cặp Thanh Hà Giang khẽ mỉm
Ngàn Hoa lộng Nắng trải tươi đồi.

Gió Bụi
04052017

vancali96
06-04-2017, 07:50 AM
TỪ GIỌNG HÁT EM

Quyến rũ ta hoài với giọng thanh
Hằng đêm sống dậy giấc mơ lành
Tưng bừng âm sắc cồn lên mạnh
Rộn rã cung đàn quyện trỗi nhanh
Để thấy niềm vui dồn dập lãnh
Cùng nghe nhịp sống hả hê thành
Dường vang tiếng gọi mời tung cánh
Sải giữa bầu trời lả lướt xanh.
HỒNG THOẠI 04.4.17

Xuân xanh

Trăng rằm sáng tỏ sắc thiên thanh
Ước hẹn vào mơ giấc ngủ lành
Giọng nói người xưa hình vội tránh
Câu thề chốn cũ bóng mờ nhanh
Chiến tranh để phải duyên hoài lánh
Giặc giã làm cho mộng chẳng thành
Viễn xứ u sầu câu bất hạnh
Thương về kỷ niệm tuổi xuân xanh

Vancali 4.4.17

https://s12.postimg.org/abupokwi5/Xuan_xanh.jpg



Họa Tá Vận

TỰ

Hỏng hiểu ai vừa gọi thất thanh
Làm cho bậu tỉnh giấc an lành
Ngày lo kiếm bạc căng hồn mảnh
Buổi lại xoay tiền úa dạ nhanh
Bởi kẻ chưa tài thân khó gánh
Vì ta lắm tật ý khôn thành
Ngu ngơ giữa phố phường thân quạnh
Tự ủi an rằng mộng rất xanh

Lê Thu Trang

https://s9.postimg.org/wy1imjvf3/Ngay_xanh.jpg

HỒNG THOẠI
07-04-2017, 10:40 AM
XUÂN TÀN


(Bát láy)



Xuân tàn lặng lẽ đứng ngoài song
Nắng Hạ từng tia thổn thức lòng
Rộn rã câu từ trao nỗi nhớ
Tưng bừng sóng biển thả niềm mong
Nhành dương ủ rũ bên đồi mận
Nhánh liễu đìu hiu cuối bãi bòng
Khắc khoải thuyền ai về bến đợi
Em ngồi quạnh quẽ uốn tình cong.

Mạnh Kỷ
05/4/2017




GIAO MÙA

Xuân vừa lặng lẽ vén rèm song
Thảng thốt vì nghe hạ giãi lòng:
Lão nắng bơ phờ nguyên buổi mộng
Ve sầu khật khưỡng suốt ngày mong
Đem nguồn nhiệt ủ êm đềm sóng
Gởi tiếng đàn nâng mạnh mẽ bòng
Tiết mãn, hai mùa nhanh nhảu động
Cho đời những nét ngọt ngào cong.
HỒNG THOẠI 07.4.17

HỒNG THOẠI
07-04-2017, 04:39 PM
BẾN THỦY QUÊ TÔI



Bến Thủy lừng danh cảnh đẹp tươi
Quê hương yêu dấu ấm tình người.
Dòng Lam sóng biếc văn lai láng
Dũng Quyết thông xanh sử rạng ngời.
Phô Đỏ chuyển mình xây cuộc sống
Thành Vinh đổi mới dựng trang đời.
Nhiều năm cách trở lòng thương nhớ
Trở lại chiều nay cảnh tuyệt vời!

Lê Thanh Sơn




HỒI TƯỞNG
( Họa tá vận - Hoán vận
Kỉ niệm lần giao lưu cùng anh Thanh Sơn tại tư gia chị Mai Mơ )

Giờ đây hồi tưởng buổi bao người
Tổ chức giao lưu - kỉ niệm ngời!
Chị đọc anh ngâm bài viết mới
Tôi đàn bạn hát khúc ca tươi
Vần thơ khắc khoải nào mưu lợi
Bản nhạc đềm êm chẳng nợ đời
Vạn sự lưu tình, lòng kính gởi
Cho ngày gặp lại nỏ xa vời.
HỒNG THOẠI 07.4.17

Gió Bụi
08-04-2017, 02:12 AM
Thơ đường có bạn giao lưu
Lòng vui như thấy thầy bu trở về
Như ngày biển hẹn trăng thề
Cho dù tình phụ chẳng hề kêu ca

https://s8.postimg.org/92ztj263p/Lieu_choi.jpg



MÀU XUÂN

Van Cà chữ viết dịu dàng chơi
Phẩy bút mà trông đã đẹp rồi
Ảnh rõ tình say duyên dáng chị
Câu đầy nghĩa thảo ngọt ngào môi
Vào thơ ngưỡng mộ người không dứt
Thả kiểu mong chờ bạn chớ thôi
Ngẫm buổi cùng nhau hòa nhịp bước
Màu xuân lại sẽ phủ quang đồi

Lê Thu Trang
p/s: Dò rắn lục mời bấm vào link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=906855646122928&id=100003955026965 => tưởng là có máy dò rắn, ai dè...tự xử!


MONG

Lão Thoại lâu ngày hổng ghé chơi
Hoàng Giao đã gọi nhắn tin rồi
Nghe đồn đóng cửa trau mài chữ
Lỡ té va bàn phải dập môi
Quốc đỗ xe vào thăm chẳng đặng
Trang gầy bánh hỏi tặng mà thôi
Ngàn Hoa thấp thỏm ôm vần đợi
Vọng mãi thầy Sinh đảo khắp đồi.

Gió Bụi
04072017

HỒNG THOẠI
08-04-2017, 10:38 AM
MONG

Lão Thoại lâu ngày hổng ghé chơi
Hoàng Giao đã gọi nhắn tin rồi
Nghe đồn đóng cửa trau mài chữ
Lỡ té va bàn phải dập môi
Quốc đỗ xe vào thăm chẳng đặng
Trang gầy bánh hỏi tặng mà thôi
Ngàn Hoa thấp thỏm ôm vần đợi
Vọng mãi thầy Sinh đảo khắp đồi.

Gió Bụi
04072017



CẬY

Nhủ dạ khuyên mình hãy cố chơi
Vừa nom ngũ độ hoảng kinh rồi!
Xương dường nhiễm khuẩn làm run gối
Máu ngỡ pha chì ủ xệ môi
Thử sức ba lần, nghiêng mũ, dội!
So tài bảy lượt, cúi đầu, thôi!
Đành xin chấp nhận muôn ngàn lỗi
Cậy Gió gồng lưng cõng quả đồi.
HỒNG THOẠI 08.4.17

vancali96
08-04-2017, 10:51 AM
https://s27.postimg.org/tnzpnl9tv/Nghi_choi.jpg


MỞ RỘNG

Đức thở than rằng bậu miễn chơi
Vì sinh sự Quốc bỏ bê rồi
Van Cà nản Thoại cô phồng mũi
Gió Bụi ganh Quyền lão mỉm môi
Diễn luật nhờ Thanh mềm mỏng đón
Soi vần hỏi Thái nặng nề thôi
Vừa xem mấy lượt Trần Sinh cãi
Hãy đến Hoàng Giao mở rộng đồi

Lê Thu Trang
Dò khắc lục mời bấm vào link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=906855646122928&id=100003955026965

[CENTER]CẬY

Nhủ dạ khuyên mình hãy cố chơi
Vừa nom ngũ độ hoảng kinh rồi!
Xương dường nhiễm khuẩn làm run gối
Máu ngỡ pha chì ủ xệ môi
Thử sức ba lần, nghiêng mũ, dội!
So tài bảy lượt, cúi đầu, thôi!
Đành xin chấp nhận muôn ngàn lỗi
Cậy Gió gồng lưng cõng quả đồi.
HỒNG THOẠI 08.4.17

https://s12.postimg.org/60c5axnnx/Que_co.jpg

lethutrang
08-04-2017, 02:45 PM
CẬY

Nhủ dạ khuyên mình hãy cố chơi
Vừa nom ngũ độ hoảng kinh rồi!
Xương dường nhiễm khuẩn làm run gối
Máu ngỡ pha chì ủ xệ môi
Thử sức ba lần, nghiêng mũ, dội!
So tài bảy lượt, cúi đầu, thôi!
Đành xin chấp nhận muôn ngàn lỗi
Cậy Gió gồng lưng cõng quả đồi.

HỒNG THOẠI 08.4.17

https://s12.postimg.org/60c5axnnx/Que_co.jpg


RỦ NHAU

Qua tìm rủ Thoại với Quỳnh chơi
Hỏi Quốc mà Trang dọt nữa rồi
Lỡ buổi Hoàng Giao còn chợp mắt
Nghiêng đầu Gió Bụi đã bình môi
Thơ tình bảo Lệ Hà đưa nhé
Hũ rượu kêu Kiền Đức đổ thôi
Dọn tách trà pha mời thưởng lãm
Hùa nhau xướng họa tả riêng đồi

Lê Thu Trang
P/s Cảm ơn Bác Thoại tham gia xướng họa.
Chúc Bác vui nhiều

vancali96
08-04-2017, 10:39 PM
KHUÂY

Mệt mỏi nhưng rồi vẫn níu thơ
Riêng mình hạnh phúc chẳng hề lơ
Bày câu gộp ý bao mùa chuyển
Trải nghĩa tìm duyên một lối chờ
Biển sóng dù căng tàn nỗi hận
Tinh thần dẫu bấy ngọt niềm mơ
Êm đềm sẽ tới tâm hoài lặng
Gạt cả phiền ưu tống tiễn khờ

Lê Thu Trang

Vì sao phải chịu duyên khờ
Canh dài ngấn lệ cho mờ mắt nai
Cơ trời lắm chuyện thiên tai
Làm thân con gái vì ai đợi chờ

https://s12.postimg.org/3mjdkpy59/Duyen_kho.jpg


DẪU

Chân tình trải rộng với dòng thơ
Đắng ngọt chua mình cũng hỏng lơ
Đẩy trí tâm bình cho bậu diễn
Bày câu ý đẹp để ta chờ
Bờ vui nối nhịp đời êm tỏa
Bến tủi ngăn đường dạ dễ mơ
Đợi mỗi chiều buông vần tứ mở
Từng thanh thản đã chạm tim khờ

Lê Thu Trang

Sao hoài ngóng đợi nàng Thu
Cho lòng tơ tưởng cho lu trăng tròn
Chờ ai để dạ héo mòn
Không ăn mất ngủ gầy còm bóng mây


https://s28.postimg.org/j6tyrbptp/Doi_co_lu.jpg

lethutrang
08-04-2017, 11:03 PM
DẪU

Chân tình trải rộng với dòng thơ
Đắng ngọt chua mình cũng hỏng lơ
Đẩy trí tâm bình cho bậu diễn
Bày câu ý đẹp để ta chờ
Bờ vui nối nhịp đời êm tỏa
Bến tủi ngăn đường dạ dễ mơ
Đợi mỗi chiều buông vần tứ mở
Từng thanh thản đã chạm tim khờ

Lê Thu Trang

Sao hoài ngóng đợi nàng Thu
Cho lòng tơ tưởng cho lu trăng tròn
Chờ ai để dạ héo mòn
Không ăn mất ngủ gầy còm bóng mây


https://s28.postimg.org/j6tyrbptp/Doi_co_lu.jpg


GỬI

Vẹn gửi tâm tình đến cõi thơ
Khi ngày tháng mộng thiệt thà lơ
Bên trà rượu nghĩa nhìn trăng tỏa
Giữa biển bờ duyên thấy dạ chờ
Gọt chữ đêm này thanh thản đếm
Đưa màu xuân ấy dịu dàng mơ
Lời hay tứ đẹp soi tròn nữa
Để mặn mòi thêm những giấc khờ

Lê Thu Trang

vancali96
09-04-2017, 01:01 AM
CẬY

Nhủ dạ khuyên mình hãy cố chơi
Vừa nom ngũ độ hoảng kinh rồi!
Xương dường nhiễm khuẩn làm run gối
Máu ngỡ pha chì ủ xệ môi
Thử sức ba lần, nghiêng mũ, dội!
So tài bảy lượt, cúi đầu, thôi!
Đành xin chấp nhận muôn ngàn lỗi
Cậy Gió gồng lưng cõng quả đồi.

HỒNG THOẠI 08.4.17

https://s12.postimg.org/60c5axnnx/Que_co.jpg


RỦ NHAU

Qua tìm rủ Thoại với Quỳnh chơi
Hỏi Quốc mà Trang dọt nữa rồi
Lỡ buổi Hoàng Giao còn chợp mắt
Nghiêng đầu Gió Bụi đã bình môi
Thơ tình bảo Lệ Hà đưa nhé
Hũ rượu kêu Kiền Đức đổ thôi
Dọn tách trà pha mời thưởng lãm
Hùa nhau xướng họa tả riêng đồi

Lê Thu Trang
Dò khắc lục mời bấm vào link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=906855646122928&id=100003955026965

Ba mươi bài họa khoe tài
Chúc tình thi hữu vẫn hoài có nhau
Như trầu phải có hương cau
Cho môi thắm mộng đẫm màu tình chung

Cám ơn quí huynh tỷ vô vui xướng họa chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh yêu đời .


https://s30.postimg.org/y9cb0cy0x/Coc_choi.jpg

lethutrang
09-04-2017, 05:37 AM
RỦ NHAU

Qua tìm rủ Thoại với Quỳnh chơi
Hỏi Quốc mà Trang dọt nữa rồi
Lỡ buổi Hoàng Giao còn chợp mắt
Nghiêng đầu Gió Bụi đã bình môi
Thơ tình bảo Lệ Hà đưa nhé
Hũ rượu kêu Kiền Đức đổ thôi
Dọn tách trà pha mời thưởng lãm
Hùa nhau xướng họa tả riêng đồi

Lê Thu Trang


Ba mươi bài họa khoe tài
Chúc tình thi hữu vẫn hoài có nhau
Như trầu phải có hương cau
Cho môi thắm mộng đẫm màu tình chung

Cám ơn quí huynh tỷ vô vui xướng họa chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh yêu đời .

https://s30.postimg.org/y9cb0cy0x/Coc_choi.jpg


TẦM CHỮ

Năm lần bảy lượt quyết rằng chơi
Xướng họa cùng nhau nghĩa mở rồi
Bạn diễn vần hay người bỏng mắt
Ta thèm tứ ngọt kẻ lành môi
Vào sân chọn ghế xem từ chuyển
Học kiểu sang đường giữ ý thôi
Biển ngữ vô cùng khi vượt sóng
Càng mê lại rõ núi hơn đồi

Lê Thu Trang

vancali96
09-04-2017, 07:27 AM
DẪU

Chân tình trải rộng với dòng thơ
Đắng ngọt chua mình cũng hỏng lơ
Đẩy trí tâm bình cho bậu diễn
Bày câu ý đẹp để ta chờ
Bờ vui nối nhịp đời êm tỏa
Bến tủi ngăn đường dạ dễ mơ
Đợi mỗi chiều buông vần tứ mở
Từng thanh thản đã chạm tim khờ

Lê Thu Trang

Sao hoài ngóng đợi nàng Thu
Cho lòng tơ tưởng cho lu trăng tròn
Chờ ai để dạ héo mòn
Không ăn mất ngủ gầy còm bóng mây


https://s28.postimg.org/j6tyrbptp/Doi_co_lu.jpg


GỬI

Vẹn gửi tâm tình đến cõi thơ
Khi ngày tháng mộng thiệt thà lơ
Bên trà rượu nghĩa nhìn trăng tỏa
Giữa biển bờ duyên thấy dạ chờ
Gọt chữ đêm này thanh thản đếm
Đưa màu xuân ấy dịu dàng mơ
Lời hay tứ đẹp soi tròn nữa
Để mặn mòi thêm những giấc khờ

Lê Thu Trang

Ơn trời có bạn Thu Trang
Làm trang mạng ảo rền vang tiếng cười
Dù cho huynh tỷ có lười
Cũng đành thức dậy dẫu mười giờ khuya
Vội vàng bút họa ai kia
Sợ người giận dỗi tía lia miệng hùm


https://s23.postimg.org/qcaf5lpqz/Tinh_tho.jpg

HỒNG THOẠI
09-04-2017, 11:26 AM
RỦ NHAU

Qua tìm rủ Thoại với Quỳnh chơi
Hỏi Quốc mà Trang dọt nữa rồi
Lỡ buổi Hoàng Giao còn chợp mắt
Nghiêng đầu Gió Bụi đã bình môi
Thơ tình bảo Lệ Hà đưa nhé
Hũ rượu kêu Kiền Đức đổ thôi
Dọn tách trà pha mời thưởng lãm
Hùa nhau xướng họa tả riêng đồi

Lê Thu Trang



HOTGIRL

Hỏi dọ nghe Quỳnh sẽ đến chơi
Già cho chí trẻ sục sôi rồi
Nam hè nhảy loạn sưng vù gối
Nữ rủ reo cuồng tái nhợt môi
Chẳng ngán đường xa người vẫn lội
Không màng bão lớn nhạc nào thôi
Đoàn fan ngưỡng mộ tràn muôn lối
Biểu ngữ cờ hoa... sáng rực đồi.
HỒNG THOẠI 09.4.17

lethutrang
09-04-2017, 03:21 PM
HOTGIRL

Hỏi dọ nghe Quỳnh sẽ đến chơi
Già cho chí trẻ sục sôi rồi
Nam hè nhảy loạn sưng vù gối
Nữ rủ reo cuồng tái nhợt môi
Chẳng ngán đường xa người vẫn lội
Không màng bão lớn nhạc nào thôi
Đoàn fan ngưỡng mộ tràn muôn lối
Biểu ngữ cờ hoa... sáng rực đồi.

HỒNG THOẠI 09.4.17



NGƯỠNG MỘ

Cõi ảo nghe đồn Bác Thoại chơi
Lời hay tiếng đẹp sửa sang rồi
Từ xem tứ ngẫm em lần cội
Phú diễn văn dàn lệ đổ môi
Tựa biển xô bờ yên tĩnh nối
Như rừng rụng lá mặn nồng thôi
Từ lâu ngưỡng mộ tài thơ khối
Mỗi kiểu chàng tuôn lấp trọn đồi

Lê Thu Trang

hoanggiao
09-04-2017, 10:07 PM
ĐÓN BẠN

Hồng Thoại lâu ngày mới đến chơi
Thu Trang phấn khởi đã lên rồi
Anh như mặt nước màu xanh biển
Thiếp tựa mâm trầu sắc đỏ môi
Gió Bụi, Ngàn Hoa vừa tới nhỉ
Van Cà, Quyền Quốc mới về thôi
Thầy Sinh, Hà Nguyễn, Huy Thanh nữa
Trà rượu cùng thơ ngập núi đồi

Hoàng Giao
9/4/2017

vancali96
09-04-2017, 10:14 PM
HOTGIRL

Hỏi dọ nghe Quỳnh sẽ đến chơi
Già cho chí trẻ sục sôi rồi
Nam hè nhảy loạn sưng vù gối
Nữ rủ reo cuồng tái nhợt môi
Chẳng ngán đường xa người vẫn lội
Không màng bão lớn nhạc nào thôi
Đoàn fan ngưỡng mộ tràn muôn lối
Biểu ngữ cờ hoa... sáng rực đồi.

HỒNG THOẠI 09.4.17



NGƯỠNG MỘ

Cõi ảo nghe đồn Bác Thoại chơi
Lời hay tiếng đẹp sửa sang rồi
Từ xem tứ ngẫm em lần cội
Phú diễn văn dàn lệ đổ môi
Tựa biển xô bờ yên tĩnh nối
Như rừng rụng lá mặn nồng thôi
Từ lâu ngưỡng mộ tài thơ khối
Mỗi kiểu chàng tuôn lấp trọn đồi

Lê Thu Trang


ĐÓN BẠN

Bác Thoại lâu ngày hỏi vãn chơi
Nàng Trang phấn khởi cũng lên rồi
Trăng cài mặt nước màu xanh biển
Mẹ dõi mâm trầu sắc đỏ môi
Gió Bụi mời Hoa vừa đãi nhỉ
Van Cà bảo Quốc đã về thôi
Thầy Sinh, tỷ Lệ, chàng Thanh nữa
Trà rượu cùng thơ vẳng núi đồi

Hoàng Giao
9/4/2017

https://s12.postimg.org/y29ffzszh/Tay_dan.jpg

lethutrang
09-04-2017, 10:25 PM
NGƯỠNG MỘ

Cõi ảo nghe đồn Bác Thoại chơi
Lời hay tiếng đẹp sửa sang rồi
Từ xem tứ ngẫm em lần cội
Phú diễn văn dàn lệ đổ môi
Tựa biển xô bờ yên tĩnh nối
Như rừng rụng lá mặn nồng thôi
Từ lâu ngưỡng mộ tài thơ khối
Mỗi kiểu chàng tuôn lấp trọn đồi

Lê Thu Trang


ĐÓN BẠN

Bác Thoại lâu ngày hỏi vãn chơi
Nàng Trang phấn khởi cũng lên rồi
Trăng cài mặt nước màu xanh biển
Mẹ dõi mâm trầu sắc đỏ môi
Gió Bụi mời Hoa vừa đãi nhỉ
Van Cà bảo Quốc đã về thôi
Thầy Sinh, tỷ Lệ, chàng Thanh nữa
Trà rượu cùng thơ vẳng núi đồi

Hoàng Giao
9/4/2017

https://s12.postimg.org/y29ffzszh/Tay_dan.jpg


ĐIỂM MẶT

Giao, Quyền Ngũ Độ lấy mà chơi
Điểm mặt Hà, Thanh chiếm chỗ rồi
Bác Thoại câu tìm đang dở lỗi
Van Cà lệ chảy đã đầy môi
Sang nhà Lão Quốc kêu Quỳnh vậy
Lĩnh ý Cô Hà bảo Bụi thôi
Hỏi Nắng vì sao mà lặn kỹ
Ngàn Hoa nhỏ nhẹ mới mua đồi

Lê Thu Trang

vancali96
10-04-2017, 10:45 AM
[CENTER]ĐÓN BẠN

Bác Thoại lâu ngày hỏi vãn chơi
Nàng Trang phấn khởi cũng lên rồi
Trăng cài mặt nước màu xanh biển
Mẹ dõi mâm trầu sắc đỏ môi
Gió Bụi mời Hoa vừa đãi nhỉ
Van Cà bảo Quốc đã về thôi
Thầy Sinh, tỷ Lệ, chàng Thanh nữa
Trà rượu cùng thơ vẳng núi đồi

Hoàng Giao
9/4/2017

https://s12.postimg.org/y29ffzszh/Tay_dan.jpg


ĐIỂM MẶT

Giao Quyền Ngũ Độ lấy mà chơi
Điểm mặt Hà, Thanh chiếm chỗ rồi
Bác Thoại câu tìm đang dở lỗi
Van Cà lệ chảy đã đầy môi
Sang nhà Lão Quốc kêu Quỳnh vậy
Lĩnh ý Cô Hà bảo Bụi thôi
Hỏi Nắng vì sao mà lặn kỹ
Ngàn Hoa nhỏ nhẹ mới mua đồi

Lê Thu Trang

https://s2.postimg.org/d9j13ei8p/Cu_choi.jpg

HỒNG THOẠI
10-04-2017, 11:17 AM
GỬI

Vẹn gửi tâm tình đến cõi thơ
Khi ngày tháng mộng thiệt thà lơ
Bên trà rượu nghĩa nhìn trăng tỏa
Giữa biển bờ duyên thấy dạ chờ
Gọt chữ đêm này thanh thản đếm
Đưa màu xuân ấy dịu dàng mơ
Lời hay tứ đẹp soi tròn nữa
Để mặn mòi thêm những giấc khờ

Lê Thu Trang


Ơn trời có bạn Thu Trang
Làm trang mạng ảo rền vang tiếng cười
Dù cho huynh tỷ có lười
Cũng đành thức dậy dẫu mười giờ khuya
Vội vàng bút họa ai kia
Sợ người giận dỗi tía lia miệng hùm


https://s23.postimg.org/qcaf5lpqz/Tinh_tho.jpg


KIỀNG

Khi vừa hiểu biết đã kiềng thơ
Hễ thấy tôi liền quẳng cục lơ
Lục bát bình dân còn chỗ thở
Đường thi bác học chẳng câu chờ
An nhàn thỏa dạ thương hòa nhớ
Rảnh rỗi du hồn mộng níu mơ
Khổ nỗi đời em còn lắm nợ
Vòng cơm áo mãi quẩn chân... Khờ!
HỒNG THOẠI 10.4.17

lethutrang
10-04-2017, 01:06 PM
GỬI

Vẹn gửi tâm tình đến cõi thơ
Khi ngày tháng mộng thiệt thà lơ
Bên trà rượu nghĩa nhìn trăng tỏa
Giữa biển bờ duyên thấy dạ chờ
Gọt chữ đêm này thanh thản đếm
Đưa màu xuân ấy dịu dàng mơ
Lời hay tứ đẹp soi tròn nữa
Để mặn mòi thêm những giấc khờ

Lê Thu Trang


Ơn trời có bạn Thu Trang
Làm trang mạng ảo rền vang tiếng cười
Dù cho huynh tỷ có lười
Cũng đành thức dậy dẫu mười giờ khuya
Vội vàng bút họa ai kia
Sợ người giận dỗi tía lia miệng hùm


https://s23.postimg.org/qcaf5lpqz/Tinh_tho.jpg


KIỀNG

Khi vừa hiểu biết đã kiềng thơ
Hễ thấy tôi liền quẳng cục lơ
Lục bát bình dân còn chỗ thở
Đường thi bác học chẳng câu chờ
An nhàn thỏa dạ thương hòa nhớ
Rảnh rỗi du hồn mộng níu mơ
Khổ nỗi đời em còn lắm nợ
Vòng cơm áo mãi quẩn chân... Khờ!
HỒNG THOẠI 10.4.17



THEO NGƯỜI

Tâm mừng Bác Thoại vẽ vời thơ
Đã viết cao tầm chẳng bạn lơ
Mỗi kẻ vừa chê chìa mặt ngớ
Vài anh mới giễu vểnh râu chờ
Đem bình rót rượu mời duyên nở
Mượn ấm pha trà dẫn kiểu mơ
Bỗng muốn văn quèn đem bỏ chợ
Hầu mong học hỏi xóa cơn khờ

Lê Thu Trang

vancali96
11-04-2017, 09:07 AM
Ơn trời có bạn Thu Trang
Làm trang mạng ảo rền vang tiếng cười
Dù cho huynh tỷ có lười
Cũng đành thức dậy dẫu mười giờ khuya
Vội vàng bút họa ai kia
Sợ người giận dỗi tía lia miệng hùm


https://s23.postimg.org/qcaf5lpqz/Tinh_tho.jpg


KIỀNG

Khi vừa hiểu biết đã kiềng thơ
Hễ thấy tôi liền quẳng cục lơ
Lục bát bình dân còn chỗ thở
Đường thi bác học chẳng câu chờ
An nhàn thỏa dạ thương hòa nhớ
Rảnh rỗi du hồn mộng níu mơ
Khổ nỗi đời em còn lắm nợ
Vòng cơm áo mãi quẩn chân... Khờ!
HỒNG THOẠI 10.4.17 [/INDENT]



THEO NGƯỜI

Tâm mừng Bác Thoại vẽ vời thơ
Đã viết cao tầm chẳng bạn lơ
Mỗi kẻ vừa chê chìa mặt ngớ
Vài anh mới giễu vểnh râu chờ
Đem bình rót rượu mời duyên nở
Mượn ấm pha trà dẫn kiểu mơ
Bỗng muốn văn quèn đem bỏ chợ
Hầu mong học hỏi xóa cơn khờ

Lê Thu Trang

https://s14.postimg.org/wmjqp64qp/Lam_lo.jpg

lethutrang
11-04-2017, 09:43 AM
KIỀNG

Khi vừa hiểu biết đã kiềng thơ
Hễ thấy tôi liền quẳng cục lơ
Lục bát bình dân còn chỗ thở
Đường thi bác học chẳng câu chờ
An nhàn thỏa dạ thương hòa nhớ
Rảnh rỗi du hồn mộng níu mơ
Khổ nỗi đời em còn lắm nợ
Vòng cơm áo mãi quẩn chân... Khờ!

HỒNG THOẠI 10.4.17


THEO NGƯỜI

Tâm mừng Bác Thoại vẽ vời thơ
Đã viết cao tầm chẳng bạn lơ
Mỗi kẻ vừa chê chìa mặt ngớ
Vài anh mới giễu vểnh râu chờ
Đem bình rót rượu mời duyên nở
Mượn ấm pha trà dẫn kiểu mơ
Bỗng muốn văn quèn đem bỏ chợ
Hầu mong học hỏi xóa cơn khờ

Lê Thu Trang

https://s14.postimg.org/wmjqp64qp/Lam_lo.jpg


THIỆT KHỜ

Những tưởng Như Quỳnh bệnh gác thơ
Trang vào đã xúi Lệ Hà lơ
Cho Quyền dỗi việc Chàng Thanh trốn
Để Quốc hờn công Lão Thoại chờ
Gió Bụi gài căng câu chữ đổ
Van Cà dấu kỹ luật đường mơ
Ngàn Hoa chợt tủi ôm đầu khóc
Lỗi cả Hoàng Giao mới thiệt khờ

Lê Thu Trang

lethutrang
11-04-2017, 10:44 AM
Dương trần hỏng có quí ông
Bao nhiêu gái đẹp lưng ong cũng thừa
Như đồng nắng hạn chờ mưa
Như diều thiếu gió như chùa thiếu chuông


Thiếu ông

Mai này cõi thế vắng đàn ông
Đốt đuốc tìm đâu một tấm chồng
Mấy ả đơn phòng nghe chán chửa
Các bà gối chiếc thấy buồn không
Đừng mong có được vòng tay ấm
Chớ kiếm cho ra chén rượu nồng
Son phấn làm chi nào kẻ ngắm
U tình lạnh lẽo suốt mùa đông

Vancali 96

https://s1.postimg.org/fi93fdawf/Thieu_ong.jpg


BỞI

Cũng bởi yêu mà lụy quý ông
Rồi bao vất vả lại thêm chồng
Ngày cơm tứ bữa chưa lần trễ
Cữ rượu hai bình chẳng lúc không
Mạnh nuốt to mồm tui đã khổ
Sầu đi tủi lệ lão xua nồng
Thân bà trói buộc muôn đời nhỉ?
Rõ nẻo chân trời lạnh buốt đông

Lê Thu Trang