Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ HỒNG THOẠI



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

HỒNG THOẠI
11-04-2017, 10:51 AM
ĐÓN BẠN

Hồng Thoại lâu ngày mới đến chơi
Thu Trang phấn khởi đã lên rồi
Anh như mặt nước màu xanh biển
Thiếp tựa mâm trầu sắc đỏ môi
Gió Bụi, Ngàn Hoa vừa tới nhỉ
Van Cà, Quyền Quốc mới về thôi
Thầy Sinh, Hà Nguyễn, Huy Thanh nữa
Trà rượu cùng thơ ngập núi đồi

Hoàng Giao
9/4/2017




XUẤT CHIÊU

Mỗi bận Giao Hoàng giở ngón chơi
Nhiều trang hảo hán cụp đuôi rồi
Ông Kiền thẽ thọt xin nhường lối
Lão Thoại âu sầu hết mở môi
Lục bát nàng vung dường bão nổi
Thơ Đường chị thả cấm ngày thôi
Tàng thư tích lũy hằng vang dội
Chẳng sập bàn cân cũng lún đồi!
HỒNG THOẠI 11.4.17

hoanggiao
12-04-2017, 10:36 PM
XUẤT CHIÊU

Mỗi bận Giao Hoàng giở ngón chơi
Nhiều trang hảo hán cụp đuôi rồi
Ông Kiền thẽ thọt xin nhường lối
Lão Thoại âu sầu hết mở môi
Lục bát nàng vung dường bão nổi
Thơ Đường chị thả cấm ngày thôi
Tàng thư tích lũy hằng vang dội
Chẳng sập bàn cân cũng lún đồi!
HỒNG THOẠI 11.4.17


Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ

Khi nào trở lại nhớ về chơi
Vẫn đợi người thăm mấy buổi rồi
Bản cũ ta ngồi nâng điệu sáo
Trời xa bạn đứng thổi đàn môi
Dòng sông chảy mãi nguồn theo vậy
Mặt biển xô hoài sóng vỗ thôi
Mở rộng vòng tay ôm dãy núi
Hồn nghe khát vọng phải nâng đồi

Hoàng Giao
12/4/2017

HỒNG THOẠI
13-04-2017, 10:45 AM
GIAO MÙA



Xuân mãn đào phai lộc tốt tươi
Hè sang hoa gạo đỏ ven trời.
Ban ngày nắng lửa tuôn ào ạt
Buổi xế mưa rào trút tả tơi
Đã vọng đỗ quyên sầu dạ khách
Còn nghe bìm bịp nẫu tâm người.
Bâng khuâng tấc dạ khi mùa chuyển
Nỗi nhớ dâng trào mãi chẳng nguôi

Lê Thanh Sơn




VỀ THĂM CHỐN CŨ

Ngút ngàn thảm lúa mượt mà tươi
Lũ nhạn xôn xao rộn rã trời
Lộng lẫy quê nhà xinh xắn mới
Êm đềm luống đất mịn màng tơi
Nghe lòng rạo rực thênh thang lối
Mở dạ hân hoan náo nức người
Giục giã trong hồn đau đáu cội
Tưng bừng kỉ niệm nhọc nhằn nguôi.
HỒNG THOẠI 13.4.17

lethutrang
13-04-2017, 12:58 PM
HOTGIRL

Hỏi dọ nghe Quỳnh sẽ đến chơi
Già cho chí trẻ sục sôi rồi
Nam hè nhảy loạn sưng vù gối
Nữ rủ reo cuồng tái nhợt môi
Chẳng ngán đường xa người vẫn lội
Không màng bão lớn nhạc nào thôi
Đoàn fan ngưỡng mộ tràn muôn lối
Biểu ngữ cờ hoa... sáng rực đồi.
HỒNG THOẠI 09.4.17



LÀ KHÁN GIẢ

Chữ đẩy theo đường Bác Thoại chơi
Quỳnh xem tự nhẩm: chắc tiêu rồi
Ngàn Hoa thấy hãi nàng chu miệng
Gió Bụi nghe bàn lão dẩu môi
Chọn mãi chưa tròn đưa kiểu khất
Suy hoài chửa vẹn úp đầu thôi
Bài treo xướng họa Hoàng Giao cử
Ngẫm chỉ nhìn thiên hạ bứng đồi

Lê Thu Trang

HỒNG THOẠI
14-04-2017, 05:50 PM
Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm THẦM MONG của tác giả hoanggiao


http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post271987 (http://vnthihuu.net/showthread.php?9702-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt_hg&p=271987&viewfull=1#post271987)


THẦM MONG

Đồng quê vất vả quên trời mọc
Sáu chục chưa tròn nay bạc tóc
Ròng rã chân mòn vẫn thích đi
Triền miên mắt trũng còn ham học
Thân nghèo xót phận dỗ đừng lui
Gạo hẩm buồn cơm khuyên chớ khóc
Cảm động bàn tay những ngón sần
Thầm mong đổi sức thành châu ngọc.

Hoàng Giao
11/02/2017





13. DẠY CON

Bố chỉ con ngày răng cấm mọc
Me bày trẻ thuở chưa dài tóc
Cầu tươi hậu vận phải chăm làm
Muốn ổn tương lai đừng biếng học
Sự nghiệp đàng hoàng tránh nỗi lo
Công danh sáng sủa xua mầm khóc
Khi còn nhỏ dại cứ vui chơi
Hãy sống vô tư thời tuổi ngọc.
HỒNG THOẠI 14.4.17

vancali96
14-04-2017, 09:38 PM
LÝ DO

Bởi bận đi làm chớ dỗi Trang
Hòa thơ nói thiệt phải đâu hàng
Con từ vẫn đợi thời gian rảnh
Cái chữ luôn chờ kỉ niệm sang
Vẽ sáng câu tình mơ gửi bạn
Bày xinh kiểu nghĩa mộng thăm làng
Van Cà hãy xướng xong lời ngọc
Sẽ chạy theo người chẳng nói hoang

Lê Thu Trang

Tạ lỗi

Tay hầu tạ lỗi đến nàng Trang
Biển chữ làm sao có chuyện hàng
Cũng tại mong hoài đâu kẻ đến
Nên đành nói đại để người sang
Tình em dạo ấy vang cùng ngõ
Nghĩa chị ngày qua biết cả làng
Có tỷ thi đàn thêm rộn rã
Không thời vắng vẻ tựa đồi hoang

Vancali 4.13.17




HÃY...

Như Quỳnh góp mặt hỏi thầm Trang
Bởi chuyện gì sao đã tính hàng?
Nói nhỏ tâm hồn thơ diễn đẹp
Tuôn đầy trí lực chữ nhìn sang
Ngàn Hoa chịu ả thu vào trướng
Gió Bụi chìu cô để giữ làng
Hãy kết Van Cà mơ mộng trải
Cho đời nghĩa luật chẳng lần hoang

Như Quỳnh

https://s21.postimg.org/w4ahcn6hj/Kho_roi.jpg[/CENTER]

HỒNG THOẠI
15-04-2017, 11:31 AM
Dương trần hỏng có quí ông
Bao nhiêu gái đẹp lưng ong cũng thừa
Như đồng nắng hạn chờ mưa
Như diều thiếu gió như chùa thiếu chuông


https://s1.postimg.org/fi93fdawf/Thieu_ong.jpg


BỞI

Cũng bởi yêu mà lụy quý ông
Rồi bao vất vả lại thêm chồng
Ngày cơm tứ bữa chưa lần trễ
Cữ rượu hai bình chẳng lúc không
Mạnh nuốt to mồm tui đã khổ
Sầu đi tủi lệ lão xua nồng
Thân bà trói buộc muôn đời nhỉ?
Rõ nẻo chân trời lạnh buốt đông

Lê Thu Trang




NỢ

Sao trời lại khoái bỡn liền ông
Rõ khỉ! Bày chi cái phận chồng?
Tới hãng không nhìn cô diện mỏng
Vô nhà chẳng được phút ngồi không
Ù tai buổi vợ xoa " dầu nóng "
Thúi ruột ngày em hủy cữ nồng
Khổ thế mà bao chàng vẫn mộng
Trân mình lãnh nợ quá là đông!
HỒNG THOẠI 15.4.17

HỒNG THOẠI
15-04-2017, 04:40 PM
HÃY...

Như Quỳnh góp mặt hỏi thầm Trang
Bởi chuyện gì sao đã tính hàng?
Nói nhỏ tâm hồn thơ diễn đẹp
Tuôn đầy trí lực chữ nhìn sang
Ngàn Hoa chịu ả thu vào trướng
Gió Bụi chìu cô để giữ làng
Hãy kết Van Cà mơ mộng trải
Cho đời nghĩa luật chẳng lần hoang

Như Quỳnh

https://s21.postimg.org/w4ahcn6hj/Kho_roi.jpg




TIN ĐỒN

Như Quỳnh đã giỏi lại phò Trang
Khiến tổ Đường thi rệu rã hàng
Lão Gió hôm rày đang học lảng
Ông Quyền một tháng chẳng còn sang
Cho Hà vuột mất lòng thanh thản
Để Thoại ngồi ngâm khúc lỡ làng
Van cà hoảng hốt dò trên mạng
Họ bảo: Tin đồn quá đỗi hoang!
HỒNG THOẠI 15.4.17

nhuquynh
15-04-2017, 04:40 PM
NỢ

Sao trời lại khoái bỡn liền ông
Rõ khỉ! Bày chi cái phận chồng?
Tới hãng không nhìn cô diện mỏng
Vô nhà chẳng được phút ngồi không
Ù tai buổi vợ xoa " dầu nóng "
Thúi ruột ngày em hủy cữ nồng
Khổ thế mà bao chàng vẫn mộng
Trân mình lãnh nợ quá là đông!
HỒNG THOẠI 15.4.17



TỘI ÔNG

Sẽ tội thêm vì cố xỏ ông?
Buồn theo luẩn quẩn cái thân chồng
Ngoan hiền họ bảo đầu ngu quá
Dữ tợn con rầy não trống không
Tháng lại đành im tình dở ấm
Ngày qua phải chịu lửa lơi nồng
Nhiều khi tự ngẫm vì ham hố
Đụng với chân dài dính nợ đông

NhưQuynh

nhuquynh
15-04-2017, 05:11 PM
HÃY...

Như Quỳnh góp mặt hỏi thầm Trang
Bởi chuyện gì sao đã tính hàng?
Nói nhỏ tâm hồn thơ diễn đẹp
Tuôn đầy trí lực chữ nhìn sang
Ngàn Hoa chịu ả thu vào trướng
Gió Bụi chìu cô để giữ làng
Hãy kết Van Cà mơ mộng trải
Cho đời nghĩa luật chẳng lần hoang

Như Quỳnh

https://s21.postimg.org/w4ahcn6hj/Kho_roi.jpg




TIN ĐỒN

Như Quỳnh đã giỏi lại phò Trang
Khiến tổ Đường thi rệu rã hàng
Lão Gió hôm rày đang học lảng
Ông Quyền một tháng chẳng còn sang
Cho Hà vuột mất lòng thanh thản
Để Thoại ngồi ngâm khúc lỡ làng
Van cà hoảng hốt dò trên mạng
Họ bảo: Tin đồn quá đỗi hoang!
HỒNG THOẠI 15.4.17




CHỚ VỘI

Đâu ngờ Bác Thoại đỡ lời Trang
Lão Quốc nhào vô đặng mở hàng
Bảy chữ cua tròn đưa xế chảnh
Năm vần gọt kỹ ước mình sang
Còn mê Gió Bụi tìm thư xã
Đã bí Hoàng Giao đổ luật làng
Chớ vội la rằng thơ hỏng giữ
Van Cà vẫn dệt những mùa hoang

Như Quỳnh

vancali96
15-04-2017, 08:01 PM
BỞI

Cũng bởi yêu mà lụy quý ông
Rồi bao vất vả lại thêm chồng
Ngày cơm tứ bữa chưa lần trễ
Cữ rượu hai bình chẳng lúc không
Mạnh nuốt to mồm tui đã khổ
Sầu đi tủi lệ lão xua nồng
Thân bà trói buộc muôn đời nhỉ?
Rõ nẻo chân trời lạnh buốt đông

Lê Thu Trang


NỢ

Sao trời lại khoái bỡn liền ông
Rõ khỉ! Bày chi cái phận chồng?
Tới hãng không nhìn cô diện mỏng
Vô nhà chẳng được phút ngồi không
Ù tai buổi vợ xoa " dầu nóng "
Thúi ruột ngày em hủy cữ nồng
Khổ thế mà bao chàng vẫn mộng
Trân mình lãnh nợ quá là đông!
HỒNG THOẠI 15.4.17
[/INDENT]

TỘI ÔNG

Sẽ tội thêm vì cố xỏ ông?
Buồn theo luẩn quẩn cái thân chồng
Ngoan hiền họ bảo đầu ngu quá
Dữ tợn con rầy não trống không
Tháng lại đành im tình dở ấm
Ngày qua phải chịu lửa lơi nồng
Nhiều khi tự ngẫm vì ham hố
Đụng với chân dài dính nợ đông

NhưQuynh

https://s3.postimg.org/ns19xkrdv/Phan_lieu.jpg

vancali96
16-04-2017, 07:53 AM
https://s21.postimg.org/w4ahcn6hj/Kho_roi.jpg
[/COLOR][/SIZE]



TIN ĐỒN

Như Quỳnh đã giỏi lại phò Trang
Khiến tổ Đường thi rệu rã hàng
Lão Gió hôm rày đang học lảng
Ông Quyền một tháng chẳng còn sang
Cho Hà vuột mất lòng thanh thản
Để Thoại ngồi ngâm khúc lỡ làng
Van cà hoảng hốt dò trên mạng
Họ bảo: Tin đồn quá đỗi hoang!
HỒNG THOẠI 15.4.17[/CENTER [/INDENT]
[CENTER]CHỚ VỘI

Đâu ngờ Bác Thoại đỡ lời Trang
Lão Quốc nhào vô đặng mở hàng
Bảy chữ cua tròn đưa xế chảnh
Năm vần gọt kỹ ước mình sang
Còn mê Gió Bụi tìm thư xã
Đã bí Hoàng Giao đổ luật làng
Chớ vội la rằng thơ hỏng giữ
Van Cà vẫn dệt những mùa hoang

Như Quỳnh

https://s3.postimg.org/9jy6685xf/Song_hung.jpg

nhuquynh
16-04-2017, 11:20 AM
NỢ

Sao trời lại khoái bỡn liền ông
Rõ khỉ! Bày chi cái phận chồng?
Tới hãng không nhìn cô diện mỏng
Vô nhà chẳng được phút ngồi không
Ù tai buổi vợ xoa " dầu nóng "
Thúi ruột ngày em hủy cữ nồng
Khổ thế mà bao chàng vẫn mộng
Trân mình lãnh nợ quá là đông!
HỒNG THOẠI 15.4.17
[/INDENT]
TỘI ÔNG

Sẽ tội thêm vì cố xỏ ông?
Buồn theo luẩn quẩn cái thân chồng
Ngoan hiền họ bảo đầu ngu quá
Dữ tợn con rầy não trống không
Tháng lại đành im tình dở ấm
Ngày qua phải chịu lửa lơi nồng
Nhiều khi tự ngẫm vì ham hố
Đụng với chân dài dính nợ đông

NhưQuynh

https://s3.postimg.org/ns19xkrdv/Phan_lieu.jpg





LẠNH THI ĐƯỜNG

Bởi bước thi đường nhẹ hẫng ông
Làm cho cụ Quốc trở chân chồng
Ngàn Hoa điểm mặt bài hay có
Gió Bụi tung từ nghĩa thẳng không
Lỡ bộ nàng Giao khều bảo nóng
Đùa duyên bác Thoại thử đưa nồng
Đâu dè tất cả hùa nhau biệt
Để lạnh khung trời mãi gió đông

Như Quỳnh

nhuquynh
16-04-2017, 11:37 AM
TIN ĐỒN

Như Quỳnh đã giỏi lại phò Trang
Khiến tổ Đường thi rệu rã hàng
Lão Gió hôm rày đang học lảng
Ông Quyền một tháng chẳng còn sang
Cho Hà vuột mất lòng thanh thản
Để Thoại ngồi ngâm khúc lỡ làng
Van cà hoảng hốt dò trên mạng
Họ bảo: Tin đồn quá đỗi hoang!
HỒNG THOẠI 15.4.17[/CENTER [/INDENT] [CENTER]CHỚ VỘI

Đâu ngờ Bác Thoại đỡ lời Trang
Lão Quốc nhào vô đặng mở hàng
Bảy chữ cua tròn đưa xế chảnh
Năm vần gọt kỹ ước mình sang
Còn mê Gió Bụi tìm thư xã
Đã bí Hoàng Giao đổ luật làng
Chớ vội la rằng thơ hỏng giữ
Van Cà vẫn dệt những mùa hoang

Như Quỳnh

https://s3.postimg.org/9jy6685xf/Song_hung.jpg




HỢP XƯỚNG

Xem nhiều vắng lặng bởi vì Trang
Luật ngủ vần chưa sẵn xếp hàng
Hỏi Quốc chàng e lời dặn rõ
Kêu Quỳnh ả ngại chữ đèo sang
Van Cà đã nấu canh mời bạn
Gió Bụi chìa ra lẩu đãi làng
Trộn lẫn bày mâm mời chúng hưởng
Cho mùa hợp xướng chẳng ngày hoang

Như Quỳnh

vancali96
16-04-2017, 07:48 PM
LẠNH THI ĐƯỜNG

Bởi bước thi đường nhẹ hẫng ông
Làm cho cụ Quốc trở chân chồng
Ngàn Hoa điểm mặt bài hay có
Gió Bụi tung từ nghĩa thẳng không
Lỡ bộ nàng Giao khều bảo nóng
Đùa duyên bác Thoại thử đưa nồng
Đâu dè tất cả hùa nhau biệt
Để lạnh khung trời mãi gió đông

Như Quỳnh

https://s16.postimg.org/x826qn511/Mong_vo.jpg

nhuquynh
16-04-2017, 09:25 PM
Z


LẠNH THI ĐƯỜNG

Bởi bước thi đường nhẹ hẫng ông
Làm cho cụ Quốc trở chân chồng
Ngàn Hoa điểm mặt bài hay có
Gió Bụi tung từ nghĩa thẳng không
Lỡ bộ nàng Giao khều bảo nóng
Đùa duyên bác Thoại thử đưa nồng
Đâu dè tất cả hùa nhau biệt
Để lạnh khung trời mãi gió đông

Như Quỳnh

https://s16.postimg.org/x826qn511/Mong_vo.jpg




LẠNH THI ĐƯỜNG

Bởi bước thi đường nhẹ hẫng ông
Làm cho cụ Quốc trở chân chồng
Ngàn Hoa điểm mặt bài hay có
Gió Bụi tung từ nghĩa thẳng không
Lỡ bộ nàng Giao khều bảo nóng
Đùa duyên bác Thoại thử đưa nồng
Đâu dè tất cả hùa nhau biệt
Để lạnh khung trời mãi gió đông

Như Quỳnh

https://s16.postimg.org/x826qn511/Mong_vo.jpg


ĐỂ QUÊN

Cơm tiền quấy quả miệt mài ông
Khắc khoải triền miên mãi đập chồng
Nắng dãi mưa dầm ta chở vậy
Thu vùi hạ lấp lão cày không
Nhìn mây sáng tỏa mơ đời rộng
Chuyển gió chiều rơi mộng chữ nồng
Để những lời ca cùng giọng hát
Nguôi mình vất vả mỗi vòng đông

Như Quỳnh

vancali96
16-04-2017, 10:55 PM
https://s3.postimg.org/9jy6685xf/Song_hung.jpg

HỢP XƯỚNG

Xem nhiều vắng lặng bởi vì Trang
Luật ngủ vần chưa sẵn xếp hàng
Hỏi Quốc chàng e lời dặn rõ
Kêu Quỳnh ả ngại chữ đèo sang
Van Cà đã nấu canh mời bạn
Gió Bụi chìa ra lẩu đãi làng
Trộn lẫn bày mâm mời chúng hưởng
Cho mùa hợp xướng chẳng ngày hoang

Như Quỳnh

https://s7.postimg.org/v0zynxzsb/Nho_ty.jpg

lethutrang
17-04-2017, 12:58 AM
https://s3.postimg.org/9jy6685xf/Song_hung.jpg

HỢP XƯỚNG

Xem nhiều vắng lặng bởi vì Trang
Luật ngủ vần chưa sẵn xếp hàng
Hỏi Quốc chàng e lời dặn rõ
Kêu Quỳnh ả ngại chữ đèo sang
Van Cà đã nấu canh mời bạn
Gió Bụi chìa ra lẩu đãi làng
Trộn lẫn bày mâm mời chúng hưởng
Cho mùa hợp xướng chẳng ngày hoang

Như Quỳnh

Nhớ Tỷ

Kiếm mãi đâu bài họa của Trang
Trời ơi ! hỏng lẽ lại qui hàng
Dòng thơ thỉnh nguyện trăng ngà đến
Biển chữ xin mời bước ngọc sang
Tội ả Như Quỳnh moi khắp chỗ
Phiền anh Gió Bụi hỏi quanh làng
Van Cà vội vã đi tìm hiểu
Lục cả thi đường lẫn miếu hoang

Vancali 4.16.17

Xin lỗi Lethutrang:gn13:

https://s7.postimg.org/v0zynxzsb/Nho_ty.jpg



XIN LỖI

Ngẫm việc quê về hỏng tiếng Trang
Giờ xin lỗi chuyện đứng sai hàng
Năm vần vận chuẩn xinh màu sáng
Bảy chữ câu tròn đậm giấc sang
Với bạn thơ hòa nhanh nhẩu chỗ
Cùng ai tứ vẽ rảnh rang làng
Đêm này ước vọng tình thân giữ
Để nguyệt thêm lần tiễn bước hoang

Lê Thu Trang

Tran Xuan Sinh
17-04-2017, 09:15 AM
VUI CHƠI

Trí lão làm thơ ý cạn rồi
Diễn đàn Thi hữu họa vui chơi
Mong cầu sức khỏe dần tăng tiến
Khấn nguyện lòng an chóng phục hồi
Mỗi bữa vào phây tình nhớ bạn
Từng hôm mở mạng tứ khơi mồi
Cơm ngày cố gắng ăn bồi bổ
Thể dục cho đều giữ lấy hơi./.

TXS 17/04/2017

Tran Xuan Sinh
17-04-2017, 11:02 AM
Nhớ Tỷ

Kiếm mãi đâu bài họa của Trang
Trời ơi ! hỏng lẽ lại qui hàng
Dòng thơ thỉnh nguyện trăng ngà đến
Biển chữ xin mời bước ngọc sang
Tội ả Như Quỳnh moi khắp chỗ
Phiền anh Gió Bụi hỏi quanh làng
Van Cà vội vã đi tìm hiểu
Lục cả thi đường lẫn miếu hoang

Vancali 4.16.17

Xin lỗi Lethutrang:gn13:

https://s7.postimg.org/v0zynxzsb/Nho_ty.jpg

XIN LỖI

Ngẫm việc quê về hỏng tiếng Trang
Giờ xin lỗi chuyện đứng sai hàng
Năm vần vận chuẩn xinh màu sáng
Bảy chữ câu tròn đậm giấc sang
Với bạn thơ hòa nhanh nhẩu chỗ
Cùng ai tứ vẽ rảnh rang làng
Đêm này ước vọng tình thân giữ
Để nguyệt thêm lần tiễn bước hoang

Lê Thu Trang


HỎI NÀNG TRANG

Thưa rằng muốn hỏi chuyện nàng Trang
Địa chỉ gì đây nhắn trả hàng
Cảm tạ đôi lời thơ viết gửi
Giao hòa mấy chữ dạ mời sang
Vì ta bạn nhủ khuyên từng ý
Bởi bệnh người lo gọi cả làng
Lục mãi nhiều nơi mà chẳng thấy
Nên đành loại bỏ chớ cười hoang./.

TXS 17/04/2017

HỒNG THOẠI
17-04-2017, 11:26 AM
https://s3.postimg.org/9jy6685xf/Song_hung.jpg

HỢP XƯỚNG

Xem nhiều vắng lặng bởi vì Trang
Luật ngủ vần chưa sẵn xếp hàng
Hỏi Quốc chàng e lời dặn rõ
Kêu Quỳnh ả ngại chữ đèo sang
Van Cà đã nấu canh mời bạn
Gió Bụi chìa ra lẩu đãi làng
Trộn lẫn bày mâm mời chúng hưởng
Cho mùa hợp xướng chẳng ngày hoang

Như Quỳnh

https://s7.postimg.org/v0zynxzsb/Nho_ty.jpg




BUÔN
( Họa vui )

Một thuở Như Quỳnh bán nữ trang
Vài ba kí lẻ đặng gom hàng
Sương mù lạnh lẽo từ Anh giáng
Gió biển tưng bừng tự Mĩ sang
Thổi hết niềm vui người hãi bạn
Trùm che cõi mộng khách la làng
Từ khi lĩnh giải Vua liều mạng
Cái sự buôn này đã thả hoang.
HỒNG THOẠI 17.4.17

lethutrang
17-04-2017, 12:08 PM
https://s3.postimg.org/9jy6685xf/Song_hung.jpg

HỢP XƯỚNG

Xem nhiều vắng lặng bởi vì Trang
Luật ngủ vần chưa sẵn xếp hàng
Hỏi Quốc chàng e lời dặn rõ
Kêu Quỳnh ả ngại chữ đèo sang
Van Cà đã nấu canh mời bạn
Gió Bụi chìa ra lẩu đãi làng
Trộn lẫn bày mâm mời chúng hưởng
Cho mùa hợp xướng chẳng ngày hoang

Như Quỳnh

https://s7.postimg.org/v0zynxzsb/Nho_ty.jpg



BUÔN
( Họa vui )

Một thuở Như Quỳnh bán nữ trang
Vài ba kí lẻ đặng gom hàng
Sương mù lạnh lẽo từ Anh giáng
Gió biển tưng bừng tự Mĩ sang
Thổi hết niềm vui người hãi bạn
Trùm che cõi mộng khách la làng
Từ khi lĩnh giải Vua liều mạng
Cái sự buôn này đã thả hoang.
HỒNG THOẠI 17.4.17




VẪN BIẾT

Mượn chữ thêu tình thỏa ý Trang
Đường Thi rạng rỡ mấy mươi hàng
Người tung ngũ độ màu luôn tỏ
Kẻ dập năm vần tứ vẫn sang
Ước giữa bài đây hừng hực lửa
Cầu nơi luật đó vẻ vang làng
Gom vào cảm xúc khơi đời mộng
Dẫu biết thơ là ngọn cỏ hoang

Lê Thu Trang

HỒNG THOẠI
17-04-2017, 05:24 PM
VUI CHƠI

Trí lão làm thơ ý cạn rồi
Diễn đàn Thi hữu họa vui chơi
Mong cầu sức khỏe dần tăng tiến
Khấn nguyện lòng an chóng phục hồi
Mỗi bữa vào phây tình nhớ bạn
Từng hôm mở mạng tứ khơi mồi
Cơm ngày cố gắng ăn bồi bổ
Thể dục cho đều giữ lấy hơi./.

TXS 17/04/2017



MỪNG

Mừng vui thấy bác khỏe lên rồi
Hẳn vợ không còn cản chuyện chơi
Lục bát lai rai nhìn mấy hội
Đường thi túc tắc thảo dăm hồi
Cầu xin cái bệnh đừng ngăn lối
Ước muốn người đau chẳng sợ mồi
Dẫu vậy cần tuân bài dưỡng phổi
Mong thầy bảo trọng - việc dài hơi.
HỒNG THOẠI 17.4.17

vancali96
18-04-2017, 08:14 AM
https://s7.postimg.org/v0zynxzsb/Nho_ty.jpg



BUÔN
( Họa vui )

Một thuở Như Quỳnh bán nữ trang
Vài ba kí lẻ đặng gom hàng
Sương mù lạnh lẽo từ Anh giáng
Gió biển tưng bừng tự Mĩ sang
Thổi hết niềm vui người hãi bạn
Trùm che cõi mộng khách la làng
Từ khi lĩnh giải Vua liều mạng
Cái sự buôn này đã thả hoang.
HỒNG THOẠI 17.4.17




VẪN BIẾT

Mượn chữ thêu tình thỏa ý Trang
Đường Thi rạng rỡ mấy mươi hàng
Người tung ngũ độ màu luôn tỏ
Kẻ dập năm vần tứ vẫn sang
Ước giữa bài đây hừng hực lửa
Cầu nơi luật đó vẻ vang làng
Gom vào cảm xúc khơi đời mộng
Dẫu biết thơ là ngọn cỏ hoang

Lê Thu Trang


Trả hàng

Đâu là địa điểm số nhà Trang
Đã vội lầm mua muốn trả hàng
Cũng tại cô mời kêu của quí
Nên buồn tỷ dụ nói đồ sang
Không màng kẻ lạ đành thưa xã
Chẳng n ệ người quen sẽ báo làng
Bạn hữu thi đường ai chỉ giúp
Đi tìm tận chỗ mặc rừng hoang

Vancali96

https://s10.postimg.org/i25a3rju1/Tra_hang.jpg[/CENTER]

lethutrang
18-04-2017, 09:01 AM
BUÔN
( Họa vui )

Một thuở Như Quỳnh bán nữ trang
Vài ba kí lẻ đặng gom hàng
Sương mù lạnh lẽo từ Anh giáng
Gió biển tưng bừng tự Mĩ sang
Thổi hết niềm vui người hãi bạn
Trùm che cõi mộng khách la làng
Từ khi lĩnh giải Vua liều mạng
Cái sự buôn này đã thả hoang.
HỒNG THOẠI 17.4.17




VẪN BIẾT

Mượn chữ thêu tình thỏa ý Trang
Đường Thi rạng rỡ mấy mươi hàng
Người tung ngũ độ màu luôn tỏ
Kẻ dập năm vần tứ vẫn sang
Ước giữa bài đây hừng hực lửa
Cầu nơi luật đó vẻ vang làng
Gom vào cảm xúc khơi đời mộng
Dẫu biết thơ là ngọn cỏ hoang

Lê Thu Trang


Trả hàng

Đâu là địa điểm số nhà Trang
Đã vội lầm mua muốn trả hàng
Cũng tại cô mời kêu của quí
Nên buồn tỷ dụ nói đồ sang
Không màng kẻ lạ đành thưa xã
Chẳng n ệ người quen sẽ báo làng
Bạn hữu thi đường ai chỉ giúp
Đi tìm tận chỗ mặc rừng hoang

Vancali96

https://s10.postimg.org/i25a3rju1/Tra_hang.jpg


BẬN

Hôm rày bận quá chẳng vào trang
Đã có nhiều đêm lệ chảy hàng
Nhớ biển Đường Thi từ nghĩ đẹp
Mê bài Ngũ Độ phú nhìn sang
Anh dàn chị thả vang đầu núi
Kẻ gõ người ca rộn cuối làng
Bởi áo cơm còn đang diễn kịch
Nên giờ trụi lủi giống mèo hoang

Lê Thu Trang

HỒNG THOẠI
18-04-2017, 11:17 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=273687#post273687)
BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Theo nghề dạy toán mấy mươi năm
Sức kiệt tàn hơi đến viện nằm
Cứ ngỡ thân mình đang khỏe khoắn
Ai dè lá phổi đã lăm tăm
Âm thầm nghĩ ngợi công nhà giáo
Lặng lẽ suy tư phận kiếp tằm
Rút ruột làm tơ nào kẻ nhớ
May bà giữ cháu để con chăm./.

TXS 11/04/2017

https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17884339_1951804718397309_5018859753874895233_n.jp g?oh=98e8ceda3164d2e0da648d86b7216807&oe=59935958


NGHỀ GIÁO

Dốc lực theo nghề chẳng đếm năm
Giờ hưu bệnh phát viện mau nằm
Tuôn hơi những buổi người ra cám
Bán phổi bao ngày vóc tựa tăm
Bởi chuộng nghiệp thầy dâng trọn lẫm
Vì yêu lớp trẻ hiến no tằm
Nhiều khi nghĩ ngợi sao đời hẩm
Liệu có trò nào đoái việc chăm?
HỒNG THOẠI 18.4.17

Tran Xuan Sinh
18-04-2017, 02:18 PM
MỪNG

Mừng vui thấy bác khỏe lên rồi
Hẳn vợ không còn cản chuyện chơi
Lục bát lai rai nhìn mấy hội
Đường thi túc tắc thảo dăm hồi
Cầu xin cái bệnh đừng ngăn lối
Ước muốn người đau chẳng sợ mồi
Dẫu vậy cần tuân bài dưỡng phổi
Mong thầy bảo trọng - việc dài hơi.

HỒNG THOẠI 17.4.17


DƯỠNG SỨC

Thuốc Viện trừ lao đã chuyển rồi
Bây giờ dưỡng sức chỉ ngồi chơi
Công nhà vợ đảm vui từng nỗi
Việc xóm người lo đủ những hồi
Rỗi buổi làm thơ tìm đến hội
Nhàn thân rủ bạn kiếm thêm mồi
Dù sao cũng thấy chưa lành phổi
Thở ngắn than dài vẫn hụt hơi./.

TXS 18/04/2017

vancali96
19-04-2017, 07:36 AM
MỪNG

Mừng vui thấy bác khỏe lên rồi
Hẳn vợ không còn cản chuyện chơi
Lục bát lai rai nhìn mấy hội
Đường thi túc tắc thảo dăm hồi
Cầu xin cái bệnh đừng ngăn lối
Ước muốn người đau chẳng sợ mồi
Dẫu vậy cần tuân bài dưỡng phổi
Mong thầy bảo trọng - việc dài hơi.
HỒNG THOẠI 17.4.17

TE=Tran Xuan Sinh;273825]DƯỠNG SỨC

Thuốc Viện trừ lao đã chuyển rồi
Bây giờ dưỡng sức chỉ ngồi chơi
Công nhà vợ đảm vui từng nỗi
Việc xóm người lo đủ những hồi
Rỗi buổi làm thơ tìm đến hội
Nhàn thân rủ bạn kiếm thêm mồi
Dù sao cũng thấy chưa lành phổi
Thở ngắn than dài vẫn hụt hơi./.

TXS 18/04/2017

Mừng Bác

Bác Sinh trở lại xóm đường rồi
Tiêu khiển qua ngày xướng họa chơi
Chả sợ con rầy tâm bớt rối
Nào lo vợ cản sức thêm bồi
La ve bạn uống cùng khai lối
Trà đá mình tu cộng phá mồi
Rỗi việc hì hà cho mạnh phổi
Sáng rèn thể dục để bền hơi

Vancali 4.18.17

https://s16.postimg.org/ld78g8l79/Mung_bac.jpg

HỒNG THOẠI
19-04-2017, 05:00 PM
https://s10.postimg.org/i25a3rju1/Tra_hang.jpg


BẬN

Hôm rày bận quá chẳng vào trang
Đã có nhiều đêm lệ chảy hàng
Nhớ biển Đường Thi từ nghĩ đẹp
Mê bài Ngũ Độ phú nhìn sang
Anh dàn chị thả vang đầu núi
Kẻ gõ người ca rộn cuối làng
Bởi áo cơm còn đang diễn kịch
Nên giờ trụi lủi giống mèo hoang

Lê Thu Trang

BÁI SƯ

Chiến hữu mong tìm địa chỉ Trang
Hầu đem xướng họa gởi đôi hàng
Do thèm học hỏi vần thơ sáng
Bởi chuộng trau dồi những tứ sang
Thả chữ trưng bày lưng vốn bạn
Nhìn niêm biết tỏng cội đa làng
Cầu nghe sếp nữ êm đềm giảng
Đệ tử theo thầy đỡ viết hoang.
HỒNG THOẠI 19.4.17

lethutrang
19-04-2017, 08:11 PM
https://s10.postimg.org/i25a3rju1/Tra_hang.jpg


BẬN

Hôm rày bận quá chẳng vào trang
Đã có nhiều đêm lệ chảy hàng
Nhớ biển Đường Thi từ nghĩ đẹp
Mê bài Ngũ Độ phú nhìn sang
Anh dàn chị thả vang đầu núi
Kẻ gõ người ca rộn cuối làng
Bởi áo cơm còn đang diễn kịch
Nên giờ trụi lủi giống mèo hoang

Lê Thu Trang

BÁI SƯ

Chiến hữu mong tìm địa chỉ Trang
Hầu đem xướng họa gởi đôi hàng
Do thèm học hỏi vần thơ sáng
Bởi chuộng trau dồi những tứ sang
Thả chữ trưng bày lưng vốn bạn
Nhìn niêm biết tỏng cội đa làng
Cầu nghe sếp nữ êm đềm giảng
Đệ tử theo thầy đỡ viết hoang.
HỒNG THOẠI 19.4.17




MỘT CHÚT

Cảm động bao người đã nhớ Trang
Lời ân trọng xếp cả trăm hàng
Buồn cơm áo mãi làm thơ cụt
Nản bạc lương hoài tiễn lối sang
Bạn vẽ vần mong về đủ lớp
Mình lưu chữ ước phủ xanh làng
Bây giờ giữ trọn tình thân ái
Huyễn tưởng cho đời một chút hoang

Lê Thu Trang

lethutrang
20-04-2017, 08:08 AM
Nhớ mãi Trang

Ủ dột đêm ngày nhớ mãi Trang
Làm gan nặn óc thảo ngay hàng
Thương thầm chỗ đó vì môi rạng
Ngưỡng mộ ai kìa bởi tướng sang
Phải bút liên hoàn vang huyện xã
Rằng câu ngũ độ nổi thôn làng
Từ khi biết tỷ thơ đường họa
Kiếm chữ ra ngồi tại biển hoang

Vancali 4.19.17

https://s28.postimg.org/mfixvro19/Nho_mai_trang.jpg


Ý TƯỞNG

Bởi quá quen mà nhẵn mặt Trang
Đường thi đã họa ước ngang hàng
Thơ đầy Gió Bụi chàng ôm giữ
Chữ tốt Van Cà mụ quẳng sang
Trọn lẽ theo người e tối bản
Nhầm câu xốc kẻ ngại đen làng
Nên giờ ngóc mỏ chờ êm chuyện
Mới nghĩ qua từng ý tưởng hoang

Lê Thu Trang

nhuquynh
20-04-2017, 06:06 PM
Nhớ mãi Trang

Ủ dột đêm ngày nhớ mãi Trang
Làm gan nặn óc thảo ngay hàng
Thương thầm chỗ đó vì môi rạng
Ngưỡng mộ ai kìa bởi tướng sang
Phải bút liên hoàn vang huyện xã
Rằng câu ngũ độ nổi thôn làng
Từ khi biết tỷ thơ đường họa
Kiếm chữ ra ngồi tại biển hoang

Vancali 4.19.17

https://s28.postimg.org/mfixvro19/Nho_mai_trang.jpg


Ý TƯỞNG

Bởi quá quen mà nhẵn mặt Trang
Đường thi đã họa ước ngang hàng
Thơ đầy Gió Bụi chàng ôm giữ
Chữ tốt Van Cà mụ quẳng sang
Trọn lẽ theo người e tối bản
Nhầm câu xốc kẻ ngại đen làng
Nên giờ ngóc mỏ chờ êm chuyện
Mới nghĩ qua từng ý tưởng hoang

Lê Thu Trang


THẾ CHỖ

Như Quỳnh thế chỗ họa dùm Trang
Lúc bận làm ăn lẫn chuyển hàng
Mến chị chui vào cân chữ thảo
Vui mình xốc lại diễn từ sang
Thi đàn kết nghĩa ra nhiều nụ
Bạn hữu gài duyên ước chuẩn làng
Chạm trái tim đời thanh thản mãi
Xuân này chở phúc đậu thềm hoang

Như Quỳnh

Gió Bụi
21-04-2017, 03:06 AM
Nhớ mãi Trang

Ủ dột đêm ngày nhớ mãi Trang
Làm gan nặn óc thảo ngay hàng
Thương thầm chỗ đó vì môi rạng
Ngưỡng mộ ai kìa bởi tướng sang
Phải bút liên hoàn vang huyện xã
Rằng câu ngũ độ nổi thôn làng
Từ khi biết tỷ thơ đường họa
Kiếm chữ ra ngồi tại biển hoang

Vancali 4.19.17

https://s28.postimg.org/mfixvro19/Nho_mai_trang.jpg


Ý TƯỞNG

Bởi quá quen mà nhẵn mặt Trang
Đường thi đã họa ước ngang hàng
Thơ đầy Gió Bụi chàng ôm giữ
Chữ tốt Van Cà mụ quẳng sang
Trọn lẽ theo người e tối bản
Nhầm câu xốc kẻ ngại đen làng
Nên giờ ngóc mỏ chờ êm chuyện
Mới nghĩ qua từng ý tưởng hoang

Lê Thu Trang


THẾ CHỖ

Như Quỳnh thế chỗ họa dùm Trang
Lúc bận làm ăn lẫn chuyển hàng
Mến chị chui vào cân chữ thảo
Vui mình xốc lại diễn từ sang
Thi đàn kết nghĩa ra nhiều nụ
Bạn hữu gài duyên ước chuẩn làng
Chạm trái tim đời thanh thản mãi
Xuân này chở phúc đậu thềm hoang

Như Quỳnh


http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/nguyettoa~0.jpg

NGUYỆT TỎA

Danh lừng họa giỏi có Quỳnh Trang
Bút đặt từ ngay ngữ thẳng hàng
Lục Bát người khen từng bữa hỏi
Thi Đường kẻ mộ mấy lần sang
Tình đơm nắng lửa soi đầu bãi
Nghĩa đượm trầm hương thoảng cuối làng
Bạn hữu sum vầy vui thỏa thích
Như vầng nguyệt tỏ sáng đồng hoang.

Gió Bụi
04202017

lethutrang
21-04-2017, 03:53 AM
THẾ CHỖ

Như Quỳnh thế chỗ họa dùm Trang
Lúc bận làm ăn lẫn chuyển hàng
Mến chị chui vào cân chữ thảo
Vui mình xốc lại diễn từ sang
Thi đàn kết nghĩa ra nhiều nụ
Bạn hữu gài duyên ước chuẩn làng
Chạm trái tim đời thanh thản mãi
Xuân này chở phúc đậu thềm hoang

Như Quỳnh



NGUYỆT TỎA

Danh lừng họa giỏi có Quỳnh Trang
Bút đặt từ ngay ngữ thẳng hàng
Lục Bát người khen từng bữa hỏi
Thi Đường kẻ mộ mấy lần sang
Tình đơm nắng lửa soi đầu bãi
Nghĩa đượm trầm hương thoảng cuối làng
Bạn hữu sum vầy vui thỏa thích
Như vầng nguyệt tỏ sáng đồng hoang.

Gió Bụi
04202017





HOANG

Một chữ hai vần mải níu Trang
Bài thơ tựa đã chất cao hàng
Hôm tìm nghĩa bạn treo từ lớn
Bữa đổ công mình chuốt luật sang
Thổi mãi chưa tròn khung miệng giếng
Mài luôn chửa vẹn cái tên làng
Người qua kẻ lại nghiêng đầu ngó
Nhỡ việc như là gái chửa hoang

Lê Thu Trang

Tran Xuan Sinh
21-04-2017, 06:09 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/nguyettoa~0.jpg



NGUYỆT TỎA

Danh lừng họa giỏi có Quỳnh Trang
Bút đặt từ ngay ngữ thẳng hàng
Lục Bát người khen từng bữa hỏi
Thi Đường kẻ mộ mấy lần sang
Tình đơm nắng lửa soi đầu bãi
Nghĩa đượm trầm hương thoảng cuối làng
Bạn hữu sum vầy vui thỏa thích
Như vầng nguyệt tỏ sáng đồng hoang.

Gió Bụi
04202017



GIẤU MẶT

Khen nàng giấu mặt ở đài trang
Tính chuyện làm ăn để giữ hàng
Trước ngõ nào treo lời ý rạng
Sau vườn vẫn thấy cửa nhà sang
Hoa Quỳnh rõ trắng phô từng hạng
Chậu Cúc rành tươi trỗi cả làng
Gặp gỡ nơi này e chẳng đáng
Nên đành chạy trốn khỏi đồi hoang./.

TXS 21/04/2017

vancali96
21-04-2017, 09:49 PM
Áo hồng, áo trắng, áo xanh
Áo nào cũng chẳng bằng anh …áo vàng!
:gn13:

Áo vàng

Trên đời hạng nhất ấy là anh
Vàng áo hiên ngang giấc mộng lành
Diệt kẻ ngang tàng tay tóm gọn
Bắt người cướp giật việc làm nhanh
Giữ gìn luật lệ vầng trăng đẹp
Bảo vệ an ninh ngọn gió lành
Dãi nắng không nề chân vững bước
Đêm ngày “ xã tắc “ … mắt hoài canh

Vancali 96

https://s30.postimg.org/aveqwrtdd/Ao_vang.jpg

lethutrang
22-04-2017, 05:14 AM
Hơi tiền

Người mau đổi tánh tại hơi tiền
Cũng mộng ham giàu hưởng phước tiên
Để đến thân tàn cho rũ dại
Nên đành trí lụn phải sầu điên
Vì câu gác phượng thêm lòng nẫu
Bởi chữ tình nhân khiến dạ ghiền
Huyễn diệu cung đàn mơ chỉ thắm
Đêm ngày dỗ giấc mộng ngời duyên

Vancali 4.21.17

https://s30.postimg.org/jplbchfz5/Hoi_tien.jpg


HÃY

Trở mặt thù nhau đó cũng tiền
Xui từng giọt nghĩa mất hồn tiên
Người đưa đẩy bạc âm thầm nát
Kẻ khát khao tình lặng lẽ điên
Rũ bỏ lòng tham màu đẹp nhớ
Vùi đi ý lạc chữ thân ghiền
Ta mình chở luật về nơi ngõ
Tận hưởng chân trời hạnh phúc duyên

Lê Thu Trang

lethutrang
22-04-2017, 05:37 AM
Mai này nghỉ phép đi chơi
Qua thăm New york cho vơi muộn phiền
Đường thơ nhắn gởi bạn hiền
Đừng buồn ráng đợi nên duyên kim bằng
:gn24::gn8::gn24:

Nghỉ phép

Nghỉ phép nên về “ Nữu Ước “ chơi
Van ra thông báo vắng vài ngày
Một tuần nhớ bạn mơ nào đến
Bảy bữa xa nhà mộng khó vay
Hãy đợi hiền huynh đừng trách cứ
Xin chờ quí tỷ chớ u hoài
Sau này gặp lại hầu bằng hữu
Xướng họa tưng bừng thỏa chén say

Vancali 4.21.17

https://s17.postimg.org/c0wzz6pov/Nghi_phep.jpg


SẼ

Năm lần bảy lượt nói ngừng chơi
Đã mệt thì nên nghỉ mấy ngày
Chữ luật nằm yên chờ kẻ đáo
Câu từ tới đủ đợi người vay
Mong nàng trở đến cân bài mãi
Để tớ quày sang nặn ý hoài
Nhốt lại câu hòa niêm giữ tủ
Khi về tiếp tục diễu vần say

Lê Thu Trang

HỒNG THOẠI
23-04-2017, 11:24 AM
Mai này nghỉ phép đi chơi
Qua thăm New york cho vơi muộn phiền
Đường thơ nhắn gởi bạn hiền
Đừng buồn ráng đợi nên duyên kim bằng
:gn24::gn8::gn24:

Nghỉ phép

Nghỉ phép nên về “ Nữu Ước “ chơi
Van ra thông báo vắng vài ngày
Một tuần nhớ bạn mơ nào đến
Bảy bữa xa nhà mộng khó vay
Hãy đợi hiền huynh đừng trách cứ
Xin chờ quí tỷ chớ u hoài
Sau này gặp lại hầu bằng hữu
Xướng họa tưng bừng thỏa chén say

Vancali 4.21.17

https://s17.postimg.org/c0wzz6pov/Nghi_phep.jpg


SẼ

Năm lần bảy lượt nói ngừng chơi
Đã mệt thì nên nghỉ mấy ngày
Chữ luật nằm yên chờ kẻ đáo
Câu từ tới đủ đợi người vay
Mong nàng trở đến cân bài mãi
Để tớ quày sang nặn ý hoài
Nhốt lại câu hòa niêm giữ tủ
Khi về tiếp tục diễu vần say

Lê Thu Trang



TỚI BẾN

Nữu Ước phen này thỏa cuộc chơi
Điềm nhiên hưởng lạc suốt đêm ngày
Lòng ưa chuỗi ngọc nhờ con lấy
Cỗ thiếu dăm ngàn bảo chị vay
Nhớ diện huy hoàng không thủ mãi
Cần tiêu mạnh mẽ chớ lo hoài
Đời vui mấy nỗi đừng ngăn lại
Uống rượu môi mềm cũng hổng say.
HỒNG THOẠI 23.4.17

HỒNG THOẠI
23-04-2017, 03:37 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=273883#post273883)
Mời quý " Đường sĩ " họa bài TIẾNG VẠC của tác giả manhky:

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_pFW27ecnH2Y4J0znRFr4NIyEgegKD NDeAn3Tx2CdGfw03Lu3U4r63w7V
TIẾNG VẠC



Từng giọt sương khuya gội mái đầu
Mỏi mòn thấp thỏm suốt canh thâu
Đợi em chẳng thấy hồn cô quạnh
Thoảng tiếng vạc kêu rớt xuống cầu.

Mạnh Kỷ


TRĂNG THÂU

Dẫu sắc thời gian điểm trắng đầu
Lòng hoài rạo rực giữa trăng thâu
Cùng em bước nhỏ chuyền yêu dấu
Kỉ niệm thầm vương suốt nhịp cầu.
HT

HỒNG THOẠI
25-04-2017, 11:23 AM
https://s30.postimg.org/jplbchfz5/Hoi_tien.jpg


HÃY

Trở mặt thù nhau đó cũng tiền
Xui từng giọt nghĩa mất hồn tiên
Người đưa đẩy bạc âm thầm nát
Kẻ khát khao tình lặng lẽ điên
Rũ bỏ lòng tham màu đẹp nhớ
Vùi đi ý lạc chữ thân ghiền
Ta mình chở luật về nơi ngõ
Tận hưởng chân trời hạnh phúc duyên

Lê Thu Trang


DUYÊN NỢ

Đã hiểu từ xưa: kém bạc tiền
Thôi đừng ảo vọng cưới nàng tiên
Bùn đeo cẳng hạc người chê liến
Rổ sánh mâm vàng họ ngỡ điên
Dẫu kết trời xanh nào thỏa liệng
Dù mê mắt đẹp chẳng ham ghiền
Đành xin chữ nợ cùng khai triển
Thắm dạ đôi mình hữu hảo duyên.
HỒNG THOẠI 25.4.17

nhuquynh
26-04-2017, 10:00 AM
HỎI BÁC GIÓ

Như Quỳnh hỏi Gió chữ nằm đâu
Chẳng họa làm thơ bỗng úa sầu
Mượn xẻng khơi dòng ông nói hão
Tung vần đập cửa lão chuồn sâu
Khi Hồng Thoại đã tròn canh ngó
Lúc Lệ Hà đang dở bữa chầu
Cảm giác người chê là diễn kịch
Nên buồn tác giả lặn từ lâu

Như Quỳnh




CẠN

Ngôn từ đã cạn biết tìm đâu
Nhắc nhở làm chi nặng nỗi sầu
Những mộng cùng ai bàn thảo tứ
Nên ngồi với kẻ giũa mài châu
Vời trông cánh nhạn còn theo đuổi
Sáng tỏa vầng trăng vẫn chực chầu
Bạn hữu thương chờ thơ đối ẩm
Nhưng đành ngoảnh mặt trốn dài lâu.

Gió Bụi04252017



LÂU

Ngẫm Gió thơ mần chẳng lặng đâu
Lời hay tứ đẹp khỏi buôn sầu
Màu xinh sóng biển âm thầm cưỡi
Ý chuẩn con vần trĩu trịt châu
Đã muốn kêu người sang ở lại
Còn ham nặn chữ để đem chầu
Mong nhiều kiểu họa từ ai đó
Thỏa mãn khi mình đợi quá lâu

Như Quỳnh

Tran Xuan Sinh
26-04-2017, 10:25 AM
CẠN

Ngôn từ đã cạn biết tìm đâu
Nhắc nhở làm chi nặng nỗi sầu
Những mộng cùng ai bàn thảo tứ
Nên ngồi với kẻ giũa mài châu
Vời trông cánh nhạn còn theo đuổi
Sáng tỏa vầng trăng vẫn chực chầu
Bạn hữu thương chờ thơ đối ẩm
Nhưng đành ngoảnh mặt trốn dài lâu.

Gió Bụi
04252017

LÂU

Ngẫm Gió thơ mần chẳng lặng đâu
Lời hay tứ đẹp khỏi buôn sầu
Màu xinh sóng biển âm thầm cưỡi
Ý chuẩn con vần trĩu trịt châu
Đã muốn kêu người sang ở lại
Còn ham nặn chữ để đem chầu
Mong nhiều kiểu họa từ ai đó
Thỏa mãn khi mình đợi quá lâu.

Như Quỳnh



TRÔI

Nước đẩy trôi thuyền sẽ cạn đâu
Dềnh dang lặng lẽ chỉ u sầu
Đi tìm mộng ảo không còn nghĩa
Thử giũa tâm buồn có được châu
Dẫu biết Trần Sinh nào đủ nghiện
Mà hay Gió Bụi vẫn vui chầu
Mong rằng bạn hữu cùng chia sẻ
Để Hội thơ Đường mãi nhớ lâu./.

TXS 26/04/2017

nhuquynh
26-04-2017, 12:48 PM
DUYÊN NỢ

Đã hiểu từ xưa: kém bạc tiền
Thôi đừng ảo vọng cưới nàng tiên
Bùn đeo cẳng hạc người chê liến
Rổ sánh mâm vàng họ ngỡ điên
Dẫu kết trời xanh nào thỏa liệng
Dù mê mắt đẹp chẳng ham ghiền
Đành xin chữ nợ cùng khai triển
Thắm dạ đôi mình hữu hảo duyên.
HỒNG THOẠI 25.4.17




MẤT CẢ

Hình dung Bác Thoại kiểm tra tiền
Rạng rỡ môi mày sáng tưởng tiên
Mắt đảo tay cầm soi thiệt kỹ
Chân khuỳnh gối thủ gạt bằng điên
Bao lần lận bóp khi vào diễn
Bấy lượt dòm thơ thuở đã ghiền
Dối vợ lừa con tìm chỗ gửi
Đâu ngờ mất cả bạc cùng duyên

Như Quỳnh

lethutrang
26-04-2017, 03:53 PM
TRÔI

Nước đẩy trôi thuyền sẽ cạn đâu
Dềnh dang lặng lẽ chỉ u sầu
Đi tìm mộng ảo không còn nghĩa
Thử giũa tâm buồn có được châu
Dẫu biết Trần Sinh nào đủ nghiện
Mà hay Gió Bụi vẫn vui chầu
Mong rằng bạn hữu cùng chia sẻ
Để Hội thơ Đường mãi nhớ lâu./.

TXS 26/04/2017


CUNG BẬC

Hỏi giữa thi đường Bụi trốn đâu?
Trần Sinh uống rượu giải cơn sầu
Còn đang dở việc Quỳnh bê chữ
Vẫn lượm quen vần Quốc thả châu
Bác Thoại than phiền ta chẳng diễn
Nàng Giao úp mở họ không ghiền
Cô Hà giận dỗi vì Thanh phá
Kiếm ả Van Cà ngẫm thiệt lâu

Lê Thu Trang

HỒNG THOẠI
27-04-2017, 11:03 AM
VẮNG

Bởi gánh đường thi đã biệt lời?
Nên chiều não nuột tiếng à ơi
Vần thô tứ lạ không còn diễn
Chữ độc từ thâm chửa thấy mời
Nhớ cảnh mùa xuân mình giữ chặt
Thương hình bóng nguyệt kẻ vừa lơi
Hoàng hôn đẩy giọt buồn man mác
Để bước chân chồn quạnh quẽ khơi

Lê Thu Trang



CHẲNG NHẼ?

Van cà vắng mặt đã đưa lời
Ảo não chi mà rứa bạn ơi
Chợ bản còn đông người néo giữ
Đường thi vẫn đủ tứ trao mời
Thưa bài có lẽ mình buông lỏng
Xấu chữ âu là họ bỏ lơi
Chẳng nhẽ hoàng hôn buồn giận quá
Nên đà chạy trốn ở ngoài khơi./.

TXS 25/04/2017


TẠI Ả

Cũng tại nàng Van chẳng tiếp lời
Nên buồn đã quyện đấy người ơi
Trời như lặng gió hờn mây đảo
Chữ tựa nhầm khuôn tủi ý mời
Ngắm cảnh trăng tàn ai nỡ biệt
Trông bờ biển vắng dạ đành lơi
Khi mà lạch suối ngăn dòng chảy
Sẽ khiến tâm hồn mệt mỏi khơi

Lê Thu Trang



KIỆM LỜI

Bởi lẽ đàn ông chúa kiệm lời
Nên thường lỡ việc quý nường ơi!
Trai vừa nặn óc tìm câu khởi
Gái đã hòa âm thỏa giọng mời
Dẫu vụng ngôn từ tâm nỏ chối
Hay cùn ngữ pháp dạ nào lơi
Như Quỳnh chủ động đăng bài mới
Ắt hẳn bao chàng mạnh mẽ khơi.
HỒNG THOẠI 27.4.17

nhuquynh
27-04-2017, 01:14 PM
TẠI Ả

Cũng tại nàng Van chẳng tiếp lời
Nên buồn đã quyện đấy người ơi
Trời như lặng gió hờn mây đảo
Chữ tựa nhầm khuôn tủi ý mời
Ngắm cảnh trăng tàn ai nỡ biệt
Trông bờ biển vắng dạ đành lơi
Khi mà lạch suối ngăn dòng chảy
Sẽ khiến tâm hồn mệt mỏi khơi

Lê Thu Trang



KIỆM LỜI

Bởi lẽ đàn ông chúa kiệm lời
Nên thường lỡ việc quý nường ơi!
Trai vừa nặn óc tìm câu khởi
Gái đã hòa âm thỏa giọng mời
Dẫu vụng ngôn từ tâm nỏ chối
Hay cùn ngữ pháp dạ nào lơi
Như Quỳnh chủ động đăng bài mới
Ắt hẳn bao chàng mạnh mẽ khơi.
HỒNG THOẠI 27.4.17


MỆT

Bởi quý Nàng Van đã ngọt lời
Trang, Quỳnh mãi nhớ kẻ thường ơi
Nhiều công Bác Thoại quên ngày hỏi
Lớn chuyện Thầy Sinh lỡ phiếu mời
Bụi thức canh dòng thơ đã mỏi
Giao bàn dẹp bảng chữ vừa lơi
Buồn hiu Lão Quốc than chờ đợi
Sẽ khiến Cô Hà chẳng chịu khơi

Như Quỳnh

nhuquynh
27-04-2017, 07:20 PM
ĐÁM CƯỚI

Nghe đồn Bác Thoại tuyển bà Hai
Cả xóm rình rang chuyện vãn dài
Nhạc đãi hoa bày vui pháo nổ
Cô dòm chị ngó tủi mình bai
Âm thầm bảy đứa vừa rơi lệ
Lặng lẽ vài em mới gửi bài
Khẽ suỵt nàng dâu buồn chú rể
Đang mừng hớn hở miệng cười nai

Như Quỳnh

Tran Xuan Sinh
28-04-2017, 09:50 AM
ĐÁM CƯỚI


Nghe đồn Bác Thoại tuyển bà Hai
Cả xóm rình rang chuyện vãn dài
Nhạc đãi hoa bày vui pháo nổ
Cô dòm chị ngó tủi mình bai
Âm thầm bảy đứa vừa rơi lệ
Lặng lẽ vài em mới gửi bài
Khẽ suỵt nàng dâu buồn chú rể
Đang mừng hớn hở miệng cười nai.


Như Quỳnh
NQ xin Bác cho ý kiến ạ


VỢ HAI
(họa vui)

Đã thấy bây giờ chẳng vợ hai
Vì sao lão Thoại kể dông dài?
Bao người hám bạc chào “thanh kỉu”
Những bọn tham tiền bảo “gút bai”
Ngẫm ngợi đo lường luôn thả bóng
Lơ là bỏ mặc sẽ rơi bài
Nàng dâu chú rể cùng nghe rõ
Luật giữ nghiêm mà phải gắng nai./.

TXS 28/04/2017


* TXS cũng chỉ "học sinh lớp 1 loại non" (bài: Kỷ niệm 1 năm tham gia DĐVNTH) về làm thơ. Với Như Quỳnh thì Bác biết góp ý gì hơn!

HỒNG THOẠI
28-04-2017, 11:38 AM
TRÔI

Nước đẩy trôi thuyền sẽ cạn đâu
Dềnh dang lặng lẽ chỉ u sầu
Đi tìm mộng ảo không còn nghĩa
Thử giũa tâm buồn có được châu
Dẫu biết Trần Sinh nào đủ nghiện
Mà hay Gió Bụi vẫn vui chầu
Mong rằng bạn hữu cùng chia sẻ
Để Hội thơ Đường mãi nhớ lâu./.

TXS 26/04/2017


CUNG BẬC

Hỏi giữa thi đường Bụi trốn đâu?
Trần Sinh uống rượu giải cơn sầu
Còn đang dở việc Quỳnh bê chữ
Vẫn lượm quen vần Quốc thả châu
Bác Thoại than phiền ta chẳng diễn
Nàng Giao úp mở họ không ghiền
Cô Hà giận dỗi vì Thanh phá
Kiếm ả Van Cà ngẫm thiệt lâu

Lê Thu Trang



LẶN

Đến lượt Trang giờ ở mãi đâu?
Ngày Vân trở lại bỗng nghe sầu
Hình dung ẩn hiện lòng mơ dấu
Nỗi nhớ dâng tràn dạ nhỏ châu
Để những niềm thương hoài ghé đậu
Cùng bao kỉ niệm mãi theo chầu
Dường đang nhạt nhẽo bài song tấu
Hữu hảo xin đừng có lặn lâu!
HỒNG THOẠI 28.4.17

HỒNG THOẠI
28-04-2017, 01:09 PM
ĐÁM CƯỚI

Nghe đồn Bác Thoại tuyển bà Hai
Cả xóm rình rang chuyện vãn dài
Nhạc đãi hoa bày vui pháo nổ
Cô dòm chị ngó tủi mình bai
Âm thầm bảy đứa vừa rơi lệ
Lặng lẽ vài em mới gửi bài
Khẽ suỵt nàng dâu buồn chú rể
Đang mừng hớn hở miệng cười nai

Như Quỳnh



MỘNG VÀ THỰC

Cũng ước chi mình được xẻ hai
Thời em sẽ cưới một chân dài
Cho đời sống Thoại ôm từ hãi
Để kiếp nay Hồng ngậm chữ bai
Ngẫm sự ê chề do quá tải
Vào cung khốn khổ tại quên bài
To đầu đã chắc không rồ dại?
Cứ tưởng quanh mình sẵn lộc nai!
HỒNG THOẠI 28.4.17

lethutrang
29-04-2017, 05:58 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/an-tinh.jpg

DỆT ÂN TÌNH

Ngã nón xin chào bạn ở đâu?
Lời thơ khắc khoải đượm hương sầu
Cho làn gió thoảng hờn vai lạnh
Để giọt sương lồng dỗi mắt sâu
Bến cũ còn đây nào kẻ đợi
Thuyền xưa vẫn đó chẳng ai chầu
Đan vần gửi lại mong vừa ý
Dệt những ân tình tỏa thắm lâu.

Gió Bụi
04282017


MỘNG MƠ

Những giọt mưa luồn chớ hỏi đâu
Đời như ngọn gió mảnh mai sầu
Nhiều hơn cái luật âm thầm hão
Ít lại ân tình ảo não sâu
Bạn vắng thơ buồn ta đã hiểu
Người xa chữ tủi trí buông chầu
Lần khân cũng bởi duyên kì ngộ
Đã đẩy mơ tràn với mộng lâu

Lê Thu Trang

HỒNG THOẠI
30-04-2017, 03:21 PM
Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm XUÂN QUAN HỌ của tác giả Minh Đức
http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post185713 (http://vnthihuu.net/showthread.php?10530-Minh-%C4%90%E1%BB%A9c-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn&p=185713&viewfull=1#post185713)





XUÂN QUAN HỌ

Sân đình trống giục buổi mờ sương
Hội dẫn vào xuân khắp nẻo đường
Chiếc nón quai thao tròn trịa lẽ
Cơi trầu cánh phượng đậm đà hương
Thuyền neo bến cũ ngày đêm khép
Rượu chúc đời vui chủ khách nhường
Gặp những liền anh đằm thắm giọng
Sông Cầu đến hẹn gửi niềm thương.

Minh Đức




01. HỘI LIM

Mặc đám cây còn mãi ngậm sương
Bà con lũ lượt kín bao đường
Nhìn anh trỗi giọng đằm tâm tưởng
Ngắm chị trao lời ửng sắc hương
Điệu hát đềm êm dìu trí dưỡng
Bài ca mộc mạc dỗ tâm nhường
Hằng năm thưởng lãm lòng vui sướng
Lễ hội quê mình thật dễ thương.
HỒNG THOẠI 30.4.17

HỒNG THOẠI
30-04-2017, 03:33 PM
VỢ HAI
(họa vui)

Đã thấy bây giờ chẳng vợ hai
Vì sao lão Thoại kể dông dài?
Bao người hám bạc chào “thanh kỉu”
Những bọn tham tiền bảo “gút bai”
Ngẫm ngợi đo lường luôn thả bóng
Lơ là bỏ mặc sẽ rơi bài
Nàng dâu chú rể cùng nghe rõ
Luật giữ nghiêm mà phải gắng nai./.

TXS 28/04/2017





XÚI DẠI

Khi buồn nghĩ việc cưới nàng hai
Kẹt nỗi thằng tui sức hổng dài
Thịt nhão không màng đưa bả thái
Thân còm nỏ chịu ngó đời bai
Nhiều thê cuộc sống nào sinh lãi
Lắm vợ đàn ông đã hủy bài
Chẳng lẽ còn nghe lời xúi dại
Cưa sừng giả nghé hoặc làm nai?
HỒNG THOẠI 30.4.17

vancali96
01-05-2017, 06:57 AM
TẠI Ả

Cũng tại nàng Van chẳng tiếp lời
Nên buồn đã quyện đấy người ơi
Trời như lặng gió hờn mây đảo
Chữ tựa nhầm khuôn tủi ý mời
Ngắm cảnh trăng tàn ai nỡ biệt
Trông bờ biển vắng dạ đành lơi
Khi mà lạch suối ngăn dòng chảy
Sẽ khiến tâm hồn mệt mỏi khơi

Lê Thu Trang



KIỆM LỜI

Bởi lẽ đàn ông chúa kiệm lời
Nên thường lỡ việc quý nường ơi!
Trai vừa nặn óc tìm câu khởi
Gái đã hòa âm thỏa giọng mời
Dẫu vụng ngôn từ tâm nỏ chối
Hay cùn ngữ pháp dạ nào lơi
Như Quỳnh chủ động đăng bài mới
Ắt hẳn bao chàng mạnh mẽ khơi.
HỒNG THOẠI 27.4.17


MỆT

Bởi quý Nàng Van đã ngọt lời
Trang, Quỳnh mãi nhớ kẻ thường ơi
Nhiều công Bác Thoại quên ngày hỏi
Lớn chuyện Thầy Sinh lỡ phiếu mời
Bụi thức canh dòng thơ đã mỏi
Giao bàn dẹp bảng chữ vừa lơi
Buồn hiu Lão Quốc than chờ đợi
Sẽ khiến Cô Hà chẳng chịu khơi

Như Quỳnh

Trùng khơi

Trời xa bạn hữu khó thêu lời
Nghĩ phép sao hoài hỏi bậu ơi
Bữa trước Như Quỳnh câu lại đổi
Ngày sau Gió Bụi chữ sang mời
Nàng Trang giọng nói nhiên trầm bổng
Bác Thoại tay đàn bỗng lả lơi
Mạng ảo nhưng tình bao quyến rũ
Van Cà cảm động bút liền khơi

Vancali 4.30.17


https://s17.postimg.org/au5wyp027/Trung_khoi.jpg

nhuquynh
01-05-2017, 11:17 AM
VỢ HAI
(họa vui)

Đã thấy bây giờ chẳng vợ hai
Vì sao lão Thoại kể dông dài?
Bao người hám bạc chào “thanh kỉu”
Những bọn tham tiền bảo “gút bai”
Ngẫm ngợi đo lường luôn thả bóng
Lơ là bỏ mặc sẽ rơi bài
Nàng dâu chú rể cùng nghe rõ
Luật giữ nghiêm mà phải gắng nai./.

TXS 28/04/2017

* Về khả năng làm thơ thì TXS cũng chỉ "học sinh lớp 1 loại non"
(bài: Kỷ niệm 1 năm tham gia DĐVNTH). Với Như Quỳnh thì Bác biết góp ý gì hơn!


XÚI DẠI

Khi buồn nghĩ việc cưới nàng hai
Kẹt nỗi thằng tui sức hổng dài
Thịt nhão không màng đưa bả thái
Thân còm nỏ chịu ngó đời bai
Nhiều thê cuộc sống nào sinh lãi
Lắm vợ đàn ông đã hủy bài
Chẳng lẽ còn nghe lời xúi dại
Cưa sừng giả nghé hoặc làm nai?

HỒNG THOẠI 30.4.17



LẮM VỢ NHIỀU LOA

Sinh Trần bảo khẽ cưới lần hai
Lão Thoại nhà ta chắc khổ dài
Buổi dỗ cô nhì thôi lặng khóc
Hôm khều ả nhất chớ thầm bai
Mong từng bữa dọn yên nhà cửa
Ước mỗi lần qua dở bạc bài
Rỗi chuyện làng bên cười nắc nẻ
Kêu rằng kiếm vợ lỡ lầm nai

Như Quỳnh

nhuquynh
01-05-2017, 12:38 PM
ĐỊNH

Chủ Gánh Đường ơi lễ nhạt nhòa
Khi từ với luật chẳng thành hoa
Anh mời chị trốn thơ tròng cổ
Bác dặn thầy kêu chữ gửi tòa
Đón giọt mưa lành yêu kẻ dẫn
Nhìn con suối nhỏ mộng ai hòa
Lần khân cũng viết đôi lời thảo
Đã định sang nhờ thử phát loa

Lê Thu Trang



THẤU

Cà chơi Nữu Ước đẹp không nhòa
Có lẽ Trang chờ để tặng hoa
Chớ giận nàng kia cần sửa lỗi
Đừng lo bạn ấy phải ra tòa
Vài hôm dấu mặt nhiều câu hỏi
Bảy bữa làm thơ ít chuyện hòa
Đóng cửa cùng nhau bàn bạc rõ
E rằng thấu được chẳng dùng loa./.

TXS 01/05/2017


CỐ GẮNG

Nàng Van trở lại chữ chưa nhòa
Hướng dẫn con vần vạn kiểu hoa
Này xanh đỏ tím chừng mươi chậu
Nọ trắng hồng lam cỡ bảy tòa
Thả tứ tròn câu lời vẫn tuyệt
Gài thơ vẹn nghĩa ý luôn hòa
Mừng nên chuẩn bị thêm nhiều nữa
Để giữa thi đàn khỏi cậy loa

Như Quỳnh

buixuanphuong09
01-05-2017, 08:00 PM
MÁI ẤM LẦU MÂY

Một khối “nhân hòa” đã sáu niên
“Đồng tâm” “thân ái” gửi trăm miền
Câu thơ chuốt vận thơm tình bút
Áng phú trau từ thắm nghĩa duyên
Xướng họa tưng bừng xua khổ não
Giao lưu hỉ hả rứt lo phiền
Đất lành chim đậu cây sai quả
Cuộc sống xô bồ vẫn được yên

BXP 01.5.2017

lethutrang
02-05-2017, 06:10 AM
HIẾN KẾ

Hỏi Bác bà hai đã điệu về
Vui buồn có rõ tuổi nhiều thê
Cô nhì mắt vẽ hình như chịu
Mụ cả thân phình có lẽ chê
Nếu giữa hai nàng khôn ổn dạ
Thì trong một cửa khó yên bề
Hay là lại kiếm thêm người nữa
Đủ bộ duyên trần dẫn bước mê

Lê Thu Trang

Quang Chính
02-05-2017, 06:40 AM
HIẾN KẾ

Hỏi Bác bà hai đã điệu về
Vui buồn có rõ tuổi nhiều thê
Cô nhì mắt vẽ hình như chịu
Mụ cả thân phình có lẽ chê
Nếu giữa hai nàng khôn ổn dạ
Thì trong một cửa khó yên bề
Hay là lại kiếm thêm người nữa
Đủ bộ duyên trần dẫn bước mê

Lê Thu Trang

LỜI KHUYÊN

Vườn xưa lối cũ hãy mau về
Chớ dại vương vô cảnh lắm thê
Bà cả thẫn thờ đêm cóc ngủ
Dì hai ngúng nguẩy sáng còn mê
Vui lòng duyên mới anh em chuộng
Trái ý tình xưa bạn hữu chê
Bát quái vòng yêu sinh tử ấy
Đa mang sẽ chịu khổ muôn bề!

Quang Chính – 02/5/2017

lethutrang
02-05-2017, 07:21 AM
HIẾN KẾ

Hỏi Bác bà hai đã điệu về
Vui buồn có rõ tuổi nhiều thê
Cô nhì mắt vẽ hình như đậm
Mụ cả thân phình có lẽ chê
Nếu giữa hai nàng khôn ổn dạ
Thì trong một cửa khó yên bề
Hay là lại kiếm thêm người nữa
Đủ bộ duyên trần dẫn bước mê

Lê Thu Trang

LỜI KHUYÊN

Vườn xưa lối cũ hãy mau về
Chớ dại vương vô cảnh lắm thê
Bà cả thẫn thờ đêm cóc ngủ
Dì hai ngúng nguẩy sáng còn mê
Vui lòng duyên mới anh em trọng
Trái ý tình xưa bạn hữu chê
Bát quái vòng yêu sinh tử ấy
Đa mang sẽ chịu khổ muôn bề!

Quang Chính – 02/5/2017

Ltt cảm ơn bài họa của bạn.
Vội đi làm nên mình bị thất đối.
Nhờ bạn sửa hộ mình chữ ĐẬM thành chữ CHỊU
Chúc vui nhiều

Ltt

vancali96
02-05-2017, 07:34 AM
VỢ HAI
(họa vui)

Đã thấy bây giờ chẳng vợ hai
Vì sao lão Thoại kể dông dài?
Bao người hám bạc chào “thanh kỉu”
Những bọn tham tiền bảo “gút bai”
Ngẫm ngợi đo lường luôn thả bóng
Lơ là bỏ mặc sẽ rơi bài
Nàng dâu chú rể cùng nghe rõ
Luật giữ nghiêm mà phải gắng nai./.

TXS 28/04/2017



XÚI DẠI

Khi buồn nghĩ việc cưới nàng hai
Kẹt nỗi thằng tui sức hổng dài
Thịt nhão không màng đưa bả thái
Thân còm nỏ chịu ngó đời bai
Nhiều thê cuộc sống nào sinh lãi
Lắm vợ đàn ông đã hủy bài
Chẳng lẽ còn nghe lời xúi dại
Cưa sừng giả nghé hoặc làm nai?

HỒNG THOẠI 30.4.17



LẮM VỢ NHIỀU LOA

Sinh Trần bảo khẽ cưới lần hai
Lão Thoại nhà ta chắc khổ dài
Buổi dỗ cô nhì thôi lặng khóc
Hôm khều ả nhất chớ thầm bai
Mong từng bữa dọn yên nhà cửa
Ước mỗi lần qua dở bạc bài
Rỗi chuyện làng bên cười nắc nẻ
Kêu rằng kiếm vợ lỡ lầm nai

Như Quỳnh

Giả nai

Mãi mộng duyên tình kẻ thứ hai
Lòng mong có được ả chân dài
Canh phòng mọi lúc không từ giã
Giữ chặt bên mình nỏ bái bai
Miễu khấn mơ màng cho đặt để
Chùa xin khát vọng sẽ an bài
Ra đường gặp gái cười vui vẻ
Nét mặt u sầu … lão giả nai

Vancali 5.1.17

https://s12.postimg.org/yvl600afx/Gia_nai.jpg

HỒNG THOẠI
02-05-2017, 11:13 AM
ĐỊNH

Chủ Gánh Đường ơi lễ nhạt nhòa
Khi từ với luật chẳng thành hoa
Anh mời chị trốn thơ tròng cổ
Bác dặn thầy kêu chữ gửi tòa
Đón giọt mưa lành yêu kẻ dẫn
Nhìn con suối nhỏ mộng ai hòa
Lần khân cũng viết đôi lời thảo
Đã định sang nhờ thử phát loa

Lê Thu Trang



THẤU

Cà chơi Nữu Ước đẹp không nhòa
Có lẽ Trang chờ để tặng hoa
Chớ giận nàng kia cần sửa lỗi
Đừng lo bạn ấy phải ra tòa
Vài hôm dấu mặt nhiều câu hỏi
Bảy bữa làm thơ ít chuyện hòa
Đóng cửa cùng nhau bàn bạc rõ
E rằng thấu được chẳng dùng loa./.

TXS 01/05/2017


CỐ GẮNG

Nàng Van trở lại chữ chưa nhòa
Hướng dẫn con vần vạn kiểu hoa
Này xanh đỏ tím chừng mươi chậu
Nọ trắng hồng lam cỡ bảy tòa
Thả tứ tròn câu lời vẫn tuyệt
Gài thơ vẹn nghĩa ý luôn hòa
Mừng nên chuẩn bị thêm nhiều nữa
Để giữa thi đàn khỏi cậy loa

Như Quỳnh




CHẠM

Chạm những đìu hiu ý tưởng nhòa
Âm thầm dạo bước ở vườn hoa
Hồng nhung đãi chị ân cần đóa
Cẩm chướng trình anh lộng lẫy tòa
Rực rỡ mây bồng nâng trí tỏa
Đềm êm gió nhẹ nhủ tâm hòa
Trời xanh hậu hĩ ban thành quả
Để từ tuôn trào mạnh mẽ loa.
HỒNG THOẠI 02.5.17

lethutrang
02-05-2017, 02:11 PM
MỘNG MƠ

Những giọt mưa luồn chớ hỏi đâu
Đời như ngọn gió mảnh mai sầu
Nhiều hơn cái luật âm thầm hão
Ít lại ân tình ảo não sâu
Bạn vắng thơ buồn ta đã hiểu
Người xa chữ tủi trí buông chầu
Lần khân cũng bởi duyên kì ngộ
Đã đẩy mơ tràn với mộng lâu

Lê Thu Trang

Cảm tạ

Chơi miền Nữu Ước bạn tìm đâu ?
Nghĩ phép mà sao phải lệ sầu
Bảy bữa xa người vương mộng thắm
Nguyên tuần bỏ mạng nhớ tình sâu
Vườn kia trở lại êm đềm tấu
Cảnh đó hàn huyên vội vã chầu
Nghĩa ấy Van Cà xin cảm tạ
Thôi mình phẩy bút chuyện dài lâu

Vancali 4.30.17

https://s27.postimg.org/8z19x7bwj/Cam_ta_2222.jpg


CẢM GIÁC LÂU

Kiếm giữa thi đàn Bụi lủi đâu?
Nàng Van trở lại vấn vương sầu
Mong hoài Bác Thoại lời qua tỏ
Ước mải Thầy Sinh ngữ dẹp sầu
Quốc mở Hà trao mời gợi dẫn
Quyền tung Thái đổi chạy ra chầu
Hoàng Giao bảo vắng người tô rõ
Dỗi giận nên Quỳnh cảm giác lâu

Lê Thu Trang

HỒNG THOẠI
02-05-2017, 04:59 PM
HIẾN KẾ

Hỏi Bác bà hai đã điệu về
Vui buồn có rõ tuổi nhiều thê
Cô nhì mắt vẽ hình như chịu
Mụ cả thân phình có lẽ chê
Nếu giữa hai nàng khôn ổn dạ
Thì trong một cửa khó yên bề
Hay là lại kiếm thêm người nữa
Đủ bộ duyên trần dẫn bước mê

Lê Thu Trang



BÀ MAI

Phấn khởi nàng Trang đã gọi về
Như Quỳnh rất giỏi chọn giùm thê
Cô thì khoái việc làm thôi kể
Ả lại mê đàn hát miễn chê
Khoản hạnh chu toàn vui cõi thế
Đường ngôn mẫn tiệp nổi tư bề
Còn anh hổng kết vì cho tệ
Hễ gặp mai rồi ắt phải mê!
HỒNG THOẠI 02.5.17

nhuquynh
02-05-2017, 10:32 PM
BÀ MAI

Phấn khởi nàng Trang đã gọi về
Như Quỳnh rất giỏi chọn giùm thê
Cô thì khoái việc làm thôi kể
Ả lại mê đàn hát miễn chê
Khoản hạnh chu toàn vui cõi thế
Đường ngôn mẫn tiệp nổi tư bề
Còn anh hổng kết vì cho tệ
Hễ gặp mai rồi ắt phải mê!
HỒNG THOẠI 02.5.17



NHẮN BÁC THOẠI

Đã cưới thì nên đẹp nẻo về
Cô nhì, chị nhất cũng là thê
Ngoan thì dỗ ngọt người không nói
Dữ cứ phang bừa họ khỏi chê
Thoại khổ bà con cười ngót bữa
Nhà vui lũ trẻ thấy ngon bề
Ngoài trong tính kỹ yên lành cửa
Sẽ được duyên rình để uốn mê

Như Quỳnh

vancali96
03-05-2017, 07:11 AM
HIẾN KẾ

Hỏi Bác bà hai đã điệu về
Vui buồn có rõ tuổi nhiều thê
Cô nhì mắt vẽ hình như chịu
Mụ cả thân phình có lẽ chê
Nếu giữa hai nàng khôn ổn dạ
Thì trong một cửa khó yên bề
Hay là lại kiếm thêm người nữa
Đủ bộ duyên trần dẫn bước mê

Lê Thu Trang



BÀ MAI

Phấn khởi nàng Trang đã gọi về
Như Quỳnh rất giỏi chọn giùm thê
Cô thì khoái việc làm thôi kể
Ả lại mê đàn hát miễn chê
Khoản hạnh chu toàn vui cõi thế
Đường ngôn mẫn tiệp nổi tư bề
Còn anh hổng kết vì cho tệ
Hễ gặp mai rồi ắt phải mê!
HỒNG THOẠI 02.5.17



NHẮN BÁC THOẠI

Đã cưới thì nên đẹp nẻo về
Cô nhì, chị nhất cũng là thê
Ngoan thì dỗ ngọt người không nói
Dữ cứ phang bừa họ khỏi chê
Thoại khổ bà con cười ngót bữa
Nhà vui lũ trẻ thấy ngon bề
Ngoài trong tính kỹ yên lành cửa
Sẽ được duyên rình để uốn mê

Như Quỳnh[/QUOTE]

Thứ thê

Từ đâu cánh phượng lão đem về
Vội vã phong liền ả thứ thê
Vợ cả bao ngày hương đã ngán
Cơm thừa mấy cử dạ đà chê
Đầu xanh bỡn nguyệt vui ngàn chốn
Cội liễu vờn hoa thỏa tứ bề
Dạo ấy vì mơ chàng lãng tử
Nên giờ nhụy úa ổng nào mê

Vancali 5.2.17

https://s11.postimg.org/e9vx5rbgj/Thu_the.jpg

buixuanphuong09
03-05-2017, 07:34 AM
MÁI ẤM LẦU MÂY I

Một khối “nhân hòa” đã sáu niên
“Đồng tâm” “thân ái” gửi trăm miền
Câu thơ chuốt vận thơm tình bút
Áng phú trau từ thắm nghĩa duyên
Xướng họa tưng bừng xua khổ não
Giao lưu hỉ hả rứt lo phiền
Đất lành chim đậu cây sai quả
Cuộc sống xô bồ vẫn được yên

BXP 01.5.2017 MÁI ẤM LẦU MÂY II

Kể từ thành lập chửa đầy niên
Suối mát tình thơ chảy khắp miền
Đến hội “Sơ vơ” cười nối nghĩa
Sang vùng “Ruộng lạ” hét hòa duyên
Vô tư xướng họa không hề chán
Thoải mái giao lưu chả thấy phiền
Mặc Hắc tung hoành ta vẫn trụ
Cứ đè Vịt vặt … chẳng cho yên.

BXP 02.5.2017

Tran Xuan Sinh
03-05-2017, 09:50 AM
HIẾN KẾ

Hỏi Bác bà hai đã điệu về
Vui buồn có rõ tuổi nhiều thê
Cô nhì mắt vẽ hình như chịu
Mụ cả thân phình có lẽ chê
Nếu giữa hai nàng khôn ổn dạ
Thì trong một cửa khó yên bề
Hay là lại kiếm thêm người nữa
Đủ bộ duyên trần dẫn bước mê.

Lê Thu Trang

BÀ MAI

Phấn khởi nàng Trang đã gọi về
Như Quỳnh rất giỏi chọn giùm thê
Cô thì khoái việc làm thôi kể
Ả lại mê đàn hát miễn chê
Khoản hạnh chu toàn vui cõi thế
Đường ngôn mẫn tiệp nổi tư bề
Còn anh hổng kết vì cho tệ
Hễ gặp mai rồi ắt phải mê!

HỒNG THOẠI 02.5.17




CẢM TẠ

Vừa thăm chốn cũ vội quay về
Đã mở xem bài chuyện thiếp thê
Thoại Lão mưu bày không dám kể
Trang Nàng kế dạy chẳng cười chê
Làm thơ một tứ đầy bao bể
Cưới vợ vài cô khổ những bề
Cảm tạ, nhưng vì tôi đến trễ
Đôi lời góp họa thỏa lòng mê./.

TXS 03/05/2017

Quang Chính
03-05-2017, 03:28 PM
BÀ MAI

Phấn khởi nàng Trang đã gọi về
Như Quỳnh rất giỏi chọn giùm thê
Cô thì khoái việc làm thôi kể
Ả lại mê đàn hát miễn chê
Khoản hạnh chu toàn vui cõi thế
Đường ngôn mẫn tiệp nổi tư bề
Còn anh hổng kết vì cho tệ
Hễ gặp mai rồi ắt phải mê!


HỒNG THOẠI 02.5.17



ĐỜI VUI

Thi đàn bác Thoại đón ta về
Xướng họa ba miền khoái hết chê!
Quang Chính hào hoa dâng chuyện kể
Thu Trang duyên dáng giúp tìm thê
Trần Sinh uyên bác thơ nhiều thế!
Đoàn Trọng tài ba việc bộn bề
Cuộc sống khi hưu đâu có tệ?
Còn bao tố nữ vẫn si mê(!)


Quang Chính – 03/5/2017

nhuquynh
03-05-2017, 05:49 PM
CẢM TẠ

Vừa thăm chốn cũ vội quay về
Đã mở xem bài chuyện thiếp thê
Thoại Lão mưu bày không dám kể
Trang Nàng kế dạy chẳng cười chê
Làm thơ một tứ đầy bao bể
Cưới vợ vài cô khổ những bề
Cảm tạ, nhưng vì tôi đến trễ
Đôi lời góp họa thỏa lòng mê./.

TXS 03/05/2017



BÀ MAI

Phấn khởi nàng Trang đã gọi về
Như Quỳnh rất giỏi chọn giùm thê
Cô thì khoái việc làm thôi kể
Ả lại mê đàn hát miễn chê
Khoản hạnh chu toàn vui cõi thế
Đường ngôn mẫn tiệp nổi tư bề
Còn anh hổng kết vì cho tệ
Hễ gặp mai rồi ắt phải mê!


HỒNG THOẠI 02.5.17



ĐỜI VUI

Thi đàn bác Thoại đón ta về
Xướng họa ba miền khoái hết chê!
Quang Chính hào hoa dâng chuyện kể
Thu Trang duyên dáng giúp tìm thê
Trần Sinh uyên bác thơ nhiều thế!
Đoàn Trọng tài ba việc bộn bề
Cuộc sống khi hưu đâu có tệ?
Còn bao tố nữ vẫn si mê(!)

Quang Chính – 03/5/2017




DÍNH BÙA

Thầy Sinh dỗi Thoại mới bươn về
Bởi giận anh chàng phá nghĩa thê
Thuở mụ chân dài canh bước tiễn
Khi người vợ cũ quất bài chê
Nhà trên dỗ ngọt nàng xinh má
Cửa dưới chờ yên lão nhẹ bề
Mỗi một ngày qua chìu hỏng xiết
Than rằng cũng tại dính bùa mê

Như Quỳnh

lethutrang
05-05-2017, 08:52 PM
Bút mời

Ngũ độ lừng danh tiếng cả đời
Trang , Quỳnh nhị tỷ bỗng dừng chơi
Làm nơi địa th ổ đành tăm tối
Để chữ hoàng ân chịu thất thời
Liễu vọng người xưa làn nắng trải
Mây chờ nẻo cũ chuyện tình khơi
Thi đàn mở lối mong bằng hữu
Vẽ đẹp đường thơ phẩy bút mời

Vancali 5.4.17

https://s12.postimg.org/6kqrhqufx/But_moi.jpg




CHỈ TẠM

Ghiền thơ mãi nhớ ở bên đời
Phú tạm ngưng là chỉ hoãn chơi
Bạc kiếm mình bươn vì giữ trẻ
Vần quên chữ giấu bởi canh thời
Chao bờ bạn vẫn âm thầm thốt
Trở nắng ta còn mạnh mẽ khơi
Sẽ gạt qua từng con sóng biển
Vào theo tứ luật mở duyên mời

Lê Thu Trang

Sống đời

Cảm tạ nàng thơ vẫn sống đời
Thương tình bạn hữu đến tìm chơi
Ngờ đâu chỗ đó còn phong độ
Lại tưởng mình đây đã hết thời
Hạ đỏ Quỳnh phai làm nắng vỡ
Thu vàng liễu rủ chuyện lòng khơi
Cho dù mạng ảo lời tha thiết
Lữ khách đường xa cửa rộng mời

Vancali 5.5.17

https://s14.postimg.org/mw1cmm86p/Song_doi.jpg



ĐẸP

Quý bạn hằng mong giữ mải đời
Bên tình nghĩa tốt dịu dàng chơi
Trăng còn sáng để ta cùng bậu
Kẻ vẫn cuồng theo hội với thời
Lấy những vần thơ chờ họ trải
Trông từng nét chữ đợi mùa khơi
Dường như hạnh phúc trong lòng đẫm
Đẹp cả màu duyên lữ khách mời

Lê Thu Trang

HỒNG THOẠI
06-05-2017, 10:44 AM
https://s14.postimg.org/mw1cmm86p/Song_doi.jpg




ĐẸP

Quý bạn hằng mong giữ mải đời
Bên tình nghĩa tốt dịu dàng chơi
Trăng còn sáng để ta cùng bậu
Kẻ vẫn cuồng theo hội với thời
Lấy những vần thơ chờ họ trải
Trông từng nét chữ đợi mùa khơi
Dường như hạnh phúc trong lòng đẫm
Đẹp cả màu duyên lữ khách mời

Lê Thu Trang


CHƠI

Ngày nao tớ được rảnh rang đời
Sẽ tự cho mình thoải mái chơi
Đắm bể Đường thi nào ngẫm lợi
Gò câu lục bát chẳng xem thời
Niềm vui bạn hữu tưng bừng tới
Cánh cửa văn đàn rộn rã khơi
Gặp gỡ giao hòa tâm phấn khởi
Thì ta chủ động sá chi mời!
HỒNG THOẠI 06.5.17

nhuquynh
06-05-2017, 10:03 PM
https://s14.postimg.org/mw1cmm86p/Song_doi.jpg



ĐẸP

Quý bạn hằng mong giữ mải đời
Bên tình nghĩa tốt dịu dàng chơi
Trăng còn sáng để ta cùng bậu
Kẻ vẫn cuồng theo hội với thời
Lấy những vần thơ chờ họ trải
Trông từng nét chữ đợi mùa khơi
Dường như hạnh phúc trong lòng đẫm
Đẹp cả màu duyên lữ khách mời

Lê Thu Trang


CHƠI

Ngày nao tớ được rảnh rang đời
Sẽ tự cho mình thoải mái chơi
Đắm bể Đường thi nào ngẫm lợi
Gò câu lục bát chẳng xem thời
Niềm vui bạn hữu tưng bừng tới
Cánh cửa văn đàn rộn rã khơi
Gặp gỡ giao hòa tâm phấn khởi
Thì ta chủ động sá chi mời!
HỒNG THOẠI 06.5.17


DẪU

Giấc mộng đường thi giữ cả đời
Thân dù rất bận cũng nhào chơi
Mời anh vẽ tứ cho còn thuở
Dẫn bạn đề thơ khỏi tiếc thời
Nguyệt mãi tròn mơ khi gió thổi
Xuân hoài vẹn nghĩa lúc vần khơi
Niềm vui xướng họa âm thầm tỏa
Dẫu có nhiều đêm nản gọi mời

Như Quỳnh

vancali96
12-05-2017, 09:49 PM
http://nhakhoavietphap.org/assets/Lam-rang-gia-thao-lap-5.jpg


NHỔ RĂNG


Làm chi phải tiếc, nhổ cho rồi
Cái nợ để hoài, khổ lắm thôi
Lắc lẻo trật chìa, nhai hổng được
Đu đưa lừa lọc, nhả kỳ khôi
Sứ(+) chừng sang quá, không hòng với
Ngà(+) cũng quý đây, chắc đủ rồi
Dẫu thiếu, chẳng thà ta lấy nhựa(+)
Còn hơn để vậy chịu mồm hôi!


KIỀN ĐỨC - 12/05/17

(+) Vật liệu làm răng giả

Than thân

Thất thập mà sao tóc bạc rồi
Lắm lần quên lãng khổ thì thôi
Chân thời run rẩy đành trôi nổi
Mắt lại lờ mờ khó phục khôi
Thượng bảo cờ cao chờ “ địch “ tới
Hạ lơ cáng rũ mệt thân rồi
Qua thời tuổi ngọc giờ ôm gối
Đêm bảy ngày ba … khéo bị hôi !

Vancali 5.12.17

https://s7.postimg.org/6zlg9m0vf/Than_than.jpg

HỒNG THOẠI
14-05-2017, 11:35 AM
Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tp MÁI ẤM LẦU MÂY của tg Bùi Xuân Phượng

MÁI ẤM LẦU MÂY

Một khối “nhân hòa” đã sáu niên
“Đồng tâm” “thân ái” gửi trăm miền
Câu thơ chuốt vận thơm tình bút
Áng phú trau từ thắm nghĩa duyên
Xướng họa tưng bừng xua khổ não
Giao lưu hỉ hả rứt lo phiền
Đất lành chim đậu cây sai quả
Cuộc sống xô bồ vẫn được yên.

BXP 01.5.2017


10. LẠC THÚ

Thi đàn mới lập chửa bao niên
Bạn hữu tham gia khắp các miền
Mến nhạc đưa anh vào hợp tiếng
Yêu đời dẫn chị đến hùn duyên
Hoài ươm nét MỸ làm tâm thiện
Mãi nghĩ điều CHÂN xóa dạ phiền
Lạc thú văn chương dường tắm biển
Hưu nhàn vẹn vẽ cõi lòng yên.
HỒNG THOẠI 14.5.17

buixuanphuong09
14-05-2017, 08:33 PM
Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=275065#post275065)

Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tp MÁI ẤM LẦU MÂY của tg Bùi Xuân Phượng

MÁI ẤM LẦU MÂY

Một khối “nhân hòa” đã sáu niên
“Đồng tâm” “thân ái” gửi trăm miền
Câu thơ chuốt vận thơm tình bút
Áng phú trau từ thắm nghĩa duyên
Xướng họa tưng bừng xua khổ não
Giao lưu hỉ hả rứt lo phiền
Đất lành chim đậu cây sai quả
Cuộc sống xô bồ vẫn được yên.

BXP 01.5.2017 10. LẠC THÚ

Thi đàn mới lập chửa bao niên
Bạn hữu tham gia khắp các miền
Mến nhạc đưa anh vào hợp tiếng
Yêu đời dẫn chị đến hùn duyên
Hoài ươm nét MỸ làm tâm thiện
Mãi nghĩ điều CHÂN xóa dạ phiền
Lạc thú văn chương dường tắm biển
Hưu nhàn vẹn vẽ cõi lòng yên.
HỒNG THOẠI 14.5.17


VẪN BÌNH YÊN

Gắng giữ thân già trụ tiếp niên
Trang Hoa tứ tuyệt gửi riêng miền
Đường tình bút quyện thành câu chữ
Nẻo nghĩa tâm hòa hóa mối duyên
Xướng họa êm đềm thơ tụ khoái
Giao lưu sôi nổi phú xua phiền
Nàng Hương … một chút riêng thầm lặng
Thác cuộn vô thường vẫn thấy yên.

BXP 14/5/2017

HỒNG THOẠI
15-05-2017, 11:46 AM
http://nhakhoavietphap.org/assets/Lam-rang-gia-thao-lap-5.jpg


NHỔ RĂNG


Làm chi phải tiếc, nhổ cho rồi
Cái nợ để hoài, khổ lắm thôi
Lắc lẻo trật chìa, nhai hổng được
Đu đưa lừa lọc, nhả kỳ khôi
Sứ(+) chừng sang quá, không hòng với
Ngà(+) cũng quý đây, chắc đủ rồi
Dẫu thiếu, chẳng thà ta lấy nhựa(+)
Còn hơn để vậy chịu mồm hôi!


KIỀN ĐỨC - 12/05/17

(+) Vật liệu làm răng giả



https://s7.postimg.org/6zlg9m0vf/Than_than.jpg



GẤP
( Họa hoán vận và bộ vận )

Tìm nha sĩ gấp, chuyện căng rồi!
Hễ tái cơn hoài phải triệt thôi!
Sự nhức đêm ngày hoan hỉ trỗi
Luồng đau nhất dạ thỏa thuê trồi
Anh hào nỏ chịu bê đầu rối
Lãng tử không đành có miệng hôi
Sợ cảnh nhăn mày ôm lỗ cối
Tìm nha sĩ gấp, chuyện căng rồi!
HỒNG THOẠI 15.5.17

HỒNG THOẠI
16-05-2017, 04:14 PM
https://s29.postimg.org/v3qgmehfb/Nho_nguoi.jpg


E?!

Quỳnh, Trang có lẽ mải vui hè
Tưởng tượng Van cà đã ấm che
Chẳng nghĩ bao chiều cơn mộng ghé
Đâu ngờ giữa hạ gió trời se
Xa vần nỗi nhớ âm thầm khẻ
Vắng bạn niềm mong ủ rũ đè
Bởi mối thân tình đang trỗi nhẹ
Ta cùng xướng họa nỡ nào e?!
HỒNG THOẠI 16.5.17

lethutrang
16-05-2017, 04:50 PM
https://s29.postimg.org/v3qgmehfb/Nho_nguoi.jpg


E?!

Quỳnh, Trang có lẽ mải vui hè
Tưởng tượng Van cà đã ấm che
Chẳng nghĩ bao chiều cơn mộng ghé
Đâu ngờ giữa hạ gió trời se
Xa vần nỗi nhớ âm thầm khẻ
Vắng bạn niềm mong ủ rũ đè
Bởi mối thân tình đang trỗi nhẹ
Ta cùng xướng họa nỡ nào e?!
HỒNG THOẠI 16.5.17



KHÔNG NỠ

Cũng bởi tàn xuân sợ gió hè
Không người đỡ giúp cuộc tình che
Thơ cào luật cấu tha hồ bẻ
Nắng dãi mưa dầm mặc sức se
Mượn chỗ quăng bài thanh thản hé
Tìm câu chọn chữ ngất ngây đè
Nhiều hôm bận quá đành thưa khẽ
Bạn xướng ta càng chẳng nỡ e

Lê Thu Trang

vancali96
16-05-2017, 10:35 PM
https://s29.postimg.org/v3qgmehfb/Nho_nguoi.jpg


E?!

Quỳnh, Trang có lẽ mải vui hè
Tưởng tượng Van cà đã ấm che
Chẳng nghĩ bao chiều cơn mộng ghé
Đâu ngờ giữa hạ gió trời se
Xa vần nỗi nhớ âm thầm khẻ
Vắng bạn niềm mong ủ rũ đè
Bởi mối thân tình đang trỗi nhẹ
Ta cùng xướng họa nỡ nào e?!
HỒNG THOẠI 16.5.17



KHÔNG NỠ

Cũng bởi tàn xuân sợ gió hè
Không người đỡ giúp cuộc tình che
Thơ cào luật cấu tha hồ bẻ
Nắng dãi mưa dầm mặc sức se
Mượn chỗ quăng bài thanh thản hé
Tìm câu chọn chữ ngất ngây đè
Nhiều hôm bận quá đành thưa khẽ
Bạn xướng ta càng chẳng nỡ e

Lê Thu Trang

Hè về

Ngoài sân phượng nở báo sang hè
Trỗi giọng ve sầu cảm xúc che
Nắng ủ đầu xanh làm liễu nhẹ
Mây hoà dáng ngọc để hồn se
Ân tình kẻ dệt lời thương né
Kỷ niệm người trao nỗi nhớ đ è
Vĩnh biệt ngôi trường xa tuổi bé
Mai này gặp gỡ ... tiếng lòng e !

Vancali96


https://s16.postimg.org/ofzbmftut/He_ve.jpg

nhuquynh
17-05-2017, 01:34 PM
https://s29.postimg.org/v3qgmehfb/Nho_nguoi.jpg


E?!

Quỳnh, Trang có lẽ mải vui hè
Tưởng tượng Van cà đã ấm che
Chẳng nghĩ bao chiều cơn mộng ghé
Đâu ngờ giữa hạ gió trời se
Xa vần nỗi nhớ âm thầm khẻ
Vắng bạn niềm mong ủ rũ đè
Bởi mối thân tình đang trỗi nhẹ
Ta cùng xướng họa nỡ nào e?!
HỒNG THOẠI 16.5.17



KHÔNG NỠ

Cũng bởi tàn xuân sợ gió hè
Không người đỡ giúp cuộc tình che
Thơ cào luật cấu tha hồ bẻ
Nắng dãi mưa dầm mặc sức se
Mượn chỗ quăng bài thanh thản hé
Tìm câu chọn chữ ngất ngây đè
Nhiều hôm bận quá đành thưa khẽ
Bạn xướng ta càng chẳng nỡ e

Lê Thu Trang

Hè về

Ngoài sân phượng nở báo sang hè
Trỗi giọng ve sầu cảm xúc che
Nắng ủ đầu xanh làm liễu nhẹ
Mây hoà dáng ngọc để hồn se
Ân tình kẻ dệt lời thương né
Kỷ niệm người trao nỗi nhớ đ è
Vĩnh biệt ngôi trường xa tuổi bé
Mai này gặp gỡ ... tiếng lòng e !

Vancali96


https://s16.postimg.org/ofzbmftut/He_ve.jpg


CÁO LỖI

Mệt mỏi nhiều thêm giữa nắng hè
Như Quỳnh vẫn thích ngọt ngào che
Còn ham hố kẻ cho mình đọc
Mãi khát khao người mở luật se
Bởi giọt xuân tàn bao lối tiễn
Vì cơn gió lạnh mỗi đêm đè
Thơ dường cạn ý tình thu nhỏ
Chậm tiếp nghênh bài ảo não e

Như Quỳnh

vancali96
18-05-2017, 07:11 AM
KHÔNG NỠ

Cũng bởi tàn xuân sợ gió hè
Không người đỡ giúp cuộc tình che
Thơ cào luật cấu tha hồ bẻ
Nắng dãi mưa dầm mặc sức se
Mượn chỗ quăng bài thanh thản hé
Tìm câu chọn chữ ngất ngây đè
Nhiều hôm bận quá đành thưa khẽ
Bạn xướng ta càng chẳng nỡ e

Lê Thu Trang

Hè về

Ngoài sân phượng nở báo sang hè
Trỗi giọng ve sầu cảm xúc che
Nắng ủ đầu xanh làm liễu nhẹ
Mây hoà dáng ngọc để hồn se
Ân tình kẻ dệt lời thương né
Kỷ niệm người trao nỗi nhớ đ è
Vĩnh biệt ngôi trường xa tuổi bé
Mai này gặp gỡ ... tiếng lòng e !

Vancali96


https://s16.postimg.org/ofzbmftut/He_ve.jpg


CÁO LỖI

Mệt mỏi nhiều thêm giữa nắng hè
Như Quỳnh vẫn thích ngọt ngào che
Còn ham hố kẻ cho mình đọc
Mãi khát khao người mở luật se
Bởi giọt xuân tàn bao lối tiễn
Vì cơn gió lạnh mỗi đêm đè
Thơ dường cạn ý tình thu nhỏ
Chậm tiếp nghênh bài ảo não e

Như Quỳnh

Màu hoa phượng

Phượng vĩ màu tươi cảm giác hè
Đa tình thiếu nữ chuyện lòng che
Thơ đề kẻ nắm môi sầu lạnh
Chữ dệt người trao mắt đỏ se
Biển nhớ công thầy câu bỗng nghẹn
Trời thương nghĩa bạn máu nhiên đ è
Rồi bà tháng nghỉ lòng cô quạnh
Trở lại sân trường ... lạc lõng e

Vancali 5.17.17

https://s18.postimg.org/vu2qw2fcp/Mau_hoa_phuong.jpg

HỒNG THOẠI
18-05-2017, 04:09 PM
https://s18.postimg.org/vu2qw2fcp/Mau_hoa_phuong.jpg


CHUYỆN NHỎ

Rã rượi vì oi của tiết hè
Âu là kiếm việc để hòng che
Mần thơ giải nhiệt hồn nương ké
Hát nhạc thông tầm cổ đỡ se
Dạ nhủ thôi đừng mong gió rẽ
Lòng khuyên cố chịu khỏi chăn đè
Làm sao bực tức chi điều lẻ
Mặt mũi cau hoài khiến kẻ e?!
HỒNG THOẠI 18.5.17

vancali96
18-05-2017, 09:41 PM
https://s18.postimg.org/vu2qw2fcp/Mau_hoa_phuong.jpg


CHUYỆN NHỎ

Rã rượi vì oi của tiết hè
Âu là kiếm việc để hòng che
Mần thơ giải nhiệt hồn nương ké
Hát nhạc thông tầm cổ đỡ se
Dạ nhủ thôi đừng mong gió rẽ
Lòng khuyên cố chịu khỏi chăn đè
Làm sao bực tức chi điều lẻ
Mặt mũi cau hoài khiến kẻ e?!
HỒNG THOẠI 18.5.17

Nóng hè

Khó chịu làm sao những buổi hè
Ra đường phải vội lấy đồ che
Hơi nồng nổ mắt chân thời lẹ
Nắng ủ bưng người não lại se
Chẳng lẽ nhà cao vào mặt né
Còn không đá lạnh để lưng đè
Trời mưa bớt nhiệt lòng nghe khỏe
Nóng mãi như vầy ... cẳng ngại e

Vancali 7.18.17

https://s9.postimg.org/4vfkd42e7/Nong_he.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
19-05-2017, 06:58 AM
https://messieral.files.wordpress.com/2017/02/musician-1722077_1920.jpg?w=940

HÒ HẸN...


Mong người ghé lại cảnh vườn trăng
Trải đẫm niềm vui với chị Hằng
Gió nhẹ mơ màng đưa ngõ thẳng
Đàn say vội vã trải sân bằng
Cùng ai đãi cả tâm tình lắng
Hẹn đó trao đầy cảm nghĩ thăng
Tội lắm đi mà, sao bỏ bẵng
Dây chùng phách lạc, nỗi sầu tăng.


KIỀN ĐỨC - 19/05/17

HỒNG THOẠI
20-05-2017, 04:29 PM
HÒ HẸN...


Mong người ghé lại cảnh vườn trăng
Trải đẫm niềm vui với chị Hằng
Gió nhẹ mơ màng đưa ngõ thẳng
Đàn say vội vã trải sân bằng
Cùng ai đãi cả tâm tình lắng
Hẹn đó trao đầy cảm nghĩ thăng
Tội lắm đi mà, sao bỏ bẵng
Dây chùng phách lạc, nỗi sầu tăng.


KIỀN ĐỨC - 19/05/17




MƯỢN

Đã có đôi lần hỏi mượn trăng
Vài gam lộng lẫy ở cung Hằng
Cho ngàn nốt nhạc êm đềm vẳng
Để cõi trời đêm xán lạn bằng
Thấy những niềm vui hoài gởi tặng
Nghe từng nhịp sống mãi chờ thăng
Ngày lên rạng rỡ màu hoa nắng
Hạnh phúc trong lòng thỏa mãn tăng.
HỒNG THOẠI 20.5.17

vancali96
21-05-2017, 05:05 AM
https://messieral.files.wordpress.com/2017/02/musician-1722077_1920.jpg?w=940

HÒ HẸN...


Mong người ghé lại cảnh vườn trăng
Trải đẫm niềm vui với chị Hằng
Gió nhẹ mơ màng đưa ngõ thẳng
Đàn say vội vã trải sân bằng
Cùng ai đãi cả tâm tình lắng
Hẹn đó trao đầy cảm nghĩ thăng
Tội lắm đi mà, sao bỏ bẵng
Dây chùng phách lạc, nỗi sầu tăng.


KIỀN ĐỨC - 19/05/17


MƯỢN

Đã có đôi lần hỏi mượn trăng
Vài gam lộng lẫy ở cung Hằng
Cho ngàn nốt nhạc êm đềm vẳng
Để cõi trời đêm xán lạn bằng
Thấy những niềm vui hoài gởi tặng
Nghe từng nhịp sống mãi chờ thăng
Ngày lên rạng rỡ màu hoa nắng
Hạnh phúc trong lòng thỏa mãn tăng.
HỒNG THOẠI 20.5.17

https://s21.postimg.org/4movd4vqf/Bong_hang.jpg

Tran Xuan Sinh
21-05-2017, 10:34 AM
CÁO LỖI

Từng đi bốn Viện kiểm tra rồi
Sức vẫn đang hèn, bệnh chửa vơi
Thuốc dẫn mười thang nào chuyển vận
Thơ làm bảy chữ cứ thèm khơi
Thi đàn nhắn bạn âm thầm bỏ
Máy bảng cầm tay lặng lẽ rời
Cáo lỗi bây giờ xin tạm nghỉ
Mong cầu khỏe mạnh sẽ vào chơi./.

TXS 21/05/2017

vancali96
21-05-2017, 11:11 AM
CÁO LỖI

Từng đi bốn Viện kiểm tra rồi
Sức vẫn đang hèn, bệnh chửa vơi
Thuốc dẫn mười thang nào chuyển vận
Thơ làm bảy chữ cứ thèm khơi
Thi đàn nhắn bạn âm thầm bỏ
Máy bảng cầm tay lặng lẽ rời
Cáo lỗi bây giờ xin tạm nghỉ
Mong cầu khỏe mạnh sẽ vào chơi./.

TXS 21/05/2017

https://s17.postimg.org/yjgz0g6sv/Than.jpg

HỒNG THOẠI
22-05-2017, 11:18 AM
CÁO LỖI

Từng đi bốn Viện kiểm tra rồi
Sức vẫn đang hèn, bệnh chửa vơi
Thuốc dẫn mười thang nào chuyển vận
Thơ làm bảy chữ cứ thèm khơi
Thi đàn nhắn bạn âm thầm bỏ
Máy bảng cầm tay lặng lẽ rời
Cáo lỗi bây giờ xin tạm nghỉ
Mong cầu khỏe mạnh sẽ vào chơi./.

TXS 21/05/2017




THẮC MẮC

Thầy Sinh chẳng rõ bận điều gì?
Đã nửa tháng rồi vắng hẳn đi!
Bệnh cũ theo hành nên bác nghỉ?
Niềm riêng đỗ lại khiến ông trì?
Còn dang dở việc ngài chưa kí
Vẫn ngổn ngang bài cụ chửa ghi
Xã hội, gia đình đều ổn trị
Thầy Sinh chẳng rõ bận điều gì?
HỒNG THOẠI 21.5.17



MONG

Bệnh cũ hung hăng tái lại rồi
Âm thầm sức khỏe cứ đầy vơi
Ngày đau thể xác ê chề đợi
Bữa mạnh tinh thần rộn rã khơi
Quyến luyến Đường thi bầm dạ cởi
Say sưa lục bát nẫu gan rời
Bao giờ chong chảy mong thầy tới
Xướng họa tưng bừng tiếp cuộc chơi.
HỒNG THOẠI 22.5.17

nhuquynh
22-05-2017, 12:33 PM
MONG

Bệnh cũ hung hăng tái lại rồi
Âm thầm sức khỏe cứ đầy vơi
Ngày đau thể xác ê chề đợi
Bữa mạnh tinh thần rộn rã khơi
Quyến luyến Đường thi bầm dạ cởi
Say sưa lục bát nẫu gan rời
Bao giờ chong chảy mong thầy tới
Xướng họa tưng bừng tiếp cuộc chơi.
HỒNG THOẠI 22.5.17



VẪN

Chuyện lớn Thầy Sinh nghỉ diễn rồi
Thơ đường phải xếp, họa đành vơi
Mong người chóng khỏe từ quay lại
Ước bệnh mau lành chữ trải khơi
Lão Quốc âm thầm muôn thuở mộng
Nàng Giao khắc khoải mỗi khi rời
Ngàn Hoa với ả Van Cà nữa
Vẫn hỏi thăm chừng đợi Bác chơi

Như Quỳnh

HỒNG THOẠI
23-05-2017, 11:19 AM
MONG

Bệnh cũ hung hăng tái lại rồi
Âm thầm sức khỏe cứ đầy vơi
Ngày đau thể xác ê chề đợi
Bữa mạnh tinh thần rộn rã khơi
Quyến luyến Đường thi bầm dạ cởi
Say sưa lục bát nẫu gan rời
Bao giờ chong chảy mong thầy tới
Xướng họa tưng bừng tiếp cuộc chơi.
HỒNG THOẠI 22.5.17



VẪN

Chuyện lớn Thầy Sinh nghỉ diễn rồi
Thơ đường phải xếp, họa đành vơi
Mong người chóng khỏe từ quay lại
Ước bệnh mau lành chữ trải khơi
Lão Quốc âm thầm muôn thuở mộng
Nàng Giao khắc khoải mỗi khi rời
Ngàn Hoa với ả Van Cà nữa
Vẫn hỏi thăm chừng đợi Bác chơi

Như Quỳnh




NỖ LỰC

Đã biết thầy Sinh tạm nghỉ rồi
Ta càng nỗ lực giúp đừng vơi
Đem bài xướng họa thường xuyên gởi
Nghĩ khoản giao hòa tích cực khơi
Lão Gió vui lòng không phải đợi
Nàng Van khoái dạ chẳng đe rời
Làm cho bạn hữu đông người tới
Thỏa mãn sân này khoái hoạt chơi.
HỒNG THOẠI 23.5.17

nhuquynh
23-05-2017, 12:44 PM
VẪN

Chuyện lớn Thầy Sinh nghỉ diễn rồi
Thơ đường phải xếp, họa đành vơi
Mong người chóng khỏe từ quay lại
Ước bệnh mau lành chữ trải khơi
Lão Quốc âm thầm muôn thuở mộng
Nàng Giao khắc khoải mỗi khi rời
Ngàn Hoa với ả Van Cà nữa
Vẫn hỏi thăm chừng đợi Bác chơi

Như Quỳnh




NỖ LỰC

Đã biết thầy Sinh tạm nghỉ rồi
Ta càng nỗ lực giúp đừng vơi
Đem bài xướng họa thường xuyên gởi
Nghĩ khoản giao hòa tích cực khơi
Lão Gió vui lòng không phải đợi
Nàng Van khoái dạ chẳng đe rời
Làm cho bạn hữu đông người tới
Thỏa mãn sân này khoái hoạt chơi.
HỒNG THOẠI 23.5.17


SẼ

Sức khỏe cần hơn, dẫu mạnh rồi...
Nên rằng tạm gác thiệt thà vơi
Giao Quỳnh thúc Bụi câu từ đảo
Để Quốc kêu Cà chữ luật khơi
Bệnh đến mong Thầy thôi lẽ gửi
Tình neo đậu bến chẳng khi rời
Qua mùa lại đếm bài đem thả
Hẹn sẽ theo vào trải lối chơi

Như Quỳnh

HỒNG THOẠI
25-05-2017, 12:33 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=275632#post275632)




… MONG …
Mong chút ban mai sưởi ấm đông

Mong mùa lúa chín rộ trên đồng

Mong cây bát ngát - Xinh sườn núi

Mong cá bao la – Đẹp mé sông

Mong lúc ra khơi tròn nghĩa thắm

Mong khi cập bến đượm tình nồng

Mong hoài ước muốn vinh quang đợi

Mong mãi cầu xin thắng lợi trông
Bùi Bắc Hợp




MONG

Mong người no ấm những mùa đông
Mong lúa quanh năm trổ trĩu đồng
Mong giúp ngư dân gìn nghiệp lộng
Mong trừ cát tặc cứu bờ sông
Mong tình bạn hữu hoài nhân rộng
Mong nghĩa tào khang mãi đượm nồng
Mong mỏi toàn dân sung túc sống
Mong tràn phúc lộc thỏa niềm trông.
HỒNG THOẠI 25.5.17

HỒNG THOẠI
27-05-2017, 11:00 AM
Mời quý thi hữu họa bài MƯA RƠI của tg Mạnh Kỷ


http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post275762 (http://vnthihuu.net/showthread.php?1290-Th%C6%A1-M%E1%BA%A1nh-K%E1%BB%B7&p=275762&viewfull=1#post275762)


MƯA RƠI



Đông vừa chợt đến thả mưa rơi
Gío lạnh làm ta dạ rối bời
Em ở phương xa buồn bến đợi
Anh ngồi lặng lẽ đếm ngày vơi.

Mạnh Kỷ





VƠI

Gắng giữ xin đừng suối lệ rơi
Lòng anh đã đủ rối cùng bời
Ngày mai xán lạn bình minh tới
Trắc trở duyên tình ắt hẳn vơi.
HT

HỒNG THOẠI
30-05-2017, 11:17 AM
Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm VẮNG của tác giả Lê Thu Trang


http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post274061 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=274061&viewfull=1#post274061)




VẮNG

Bởi gánh đường thi đã biệt lời?
Nên chiều não nuột tiếng à ơi
Vần thô tứ lạ không còn diễn
Chữ độc từ thâm chửa thấy mời
Nhớ cảnh mùa xuân mình giữ chặt
Thương hình bóng nguyệt kẻ vừa lơi
Hoàng hôn đẩy giọt buồn man mác
Để bước chân chồn quạnh quẽ khơi.

Lê Thu Trang





6. NGỎ LỜI

Xiết rỡ ràng khi được ngỏ lời
Bao luồng cảm xúc dạt dào ơi!
Từ trao ngỡ thấy ân cần đợi
Ý tỏa dường nghe rộn rã mời
Có phải êm đềm cung nhạc trỗi
Hay là thẽ thọt tiếng kèn lơi?
Mùa xuân thật khẽ âm thầm tới
Để đóa hoa lòng mạnh mẽ khơi.
HỒNG THOẠI 30.5.17

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
30-05-2017, 09:30 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTy16kv-tUPDLFkN0tiSfUlV6mAMZy8ZTM_InJxHcrMil1LU5w4iQ


CHỈ CÓ MÌNH ÊN!


Tụt xuống trèo lên chỉ mỗi mình
Cho dù chẳng muốn cũng mần thinh
Ngoài hiên lặng lẽ nhôm chờ kính
Giữa cảnh êm đềm búa hẹn đinh
Gắng gượng hồi lâu đầu vẫn tỉnh
Quay cuồng lúc vã dạ còn minh
Oằn lưng suốt buổi e rằng bịnh
Chán nản làm sao nỗi cực hình!


KIỀN ĐỨC - 30/05/17

vancali96
31-05-2017, 12:07 AM
Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm VẮNG của tác giả Lê Thu Trang


http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post274061 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=274061&viewfull=1#post274061)



VẮNG

Bởi gánh đường thi đã biệt lời?
Nên chiều não nuột tiếng à ơi
Vần thô tứ lạ không còn diễn
Chữ độc từ thâm chửa thấy mời
Nhớ cảnh mùa xuân mình giữ chặt
Thương hình bóng nguyệt kẻ vừa lơi
Hoàng hôn đẩy giọt buồn man mác
Để bước chân chồn quạnh quẽ khơi.

Lê Thu Trang


6. NGỎ LỜI

Xiết rỡ ràng khi được ngỏ lời
Bao luồng cảm xúc dạt dào ơi!
Từ trao ngỡ thấy ân cần đợi
Ý tỏa dường nghe rộn rã mời
Có phải êm đềm cung nhạc trỗi
Hay là thẽ thọt tiếng kèn lơi?
Mùa xuân thật khẽ âm thầm tới
Để đóa hoa lòng mạnh mẽ khơi.
HỒNG THOẠI 30.5.17


Khan lời

Nài van bạn hữu cổ khan lời
Trỗi mộng thi hào chẳng thấy ơi
Mỗi buổi kêu gào tin ngóng đợi
Từng hôm xướng họa chữ sang mời
Vì đâu lãng tử không hoài ới
Lại phải kim bằng cứ mãi lơi
Cũng bởi đường thơ nào có tội
Ai đành ngoảnh mặt ... tiếng lòng khơi

Vancali 5.39.17

Lệ Hà
31-05-2017, 10:05 AM
ĐƯỜNG VỀ GIA KIỆM

Gia Kiệm đường thôn ngắm nguyệt lồng
Ven bờ cỏ dại trổ đầy bông
Tình quê thắm đượm hồn lưu luyến
Biển nghĩa Lầu Mây Sếp Thoại Hồng.

Lệ Hà

PHẤN KHỞI

Diễn Đàn mãi trực ngắm trăng lồng
Trước ngõ sau vườn trổ vạn bông
Phấn khởi Đường thi cùng Lục bát
Lầu Mây vẹn nghĩa trái tim Hồng.

Lệ Hà

HỒNG THOẠI
31-05-2017, 03:39 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTy16kv-tUPDLFkN0tiSfUlV6mAMZy8ZTM_InJxHcrMil1LU5w4iQ


CHỈ CÓ MÌNH ÊN!


Tụt xuống trèo lên chỉ mỗi mình
Cho dù chẳng muốn cũng mần thinh
Ngoài hiên lặng lẽ nhôm chờ kính
Giữa cảnh êm đềm búa hẹn đinh
Gắng gượng hồi lâu đầu vẫn tỉnh
Quay cuồng lúc vã dạ còn minh
Oằn lưng suốt buổi e rằng bịnh
Chán nản làm sao nỗi cực hình!


KIỀN ĐỨC - 30/05/17




Lã Bố 2017
( Họa vui )

Vì sao cụ Đức lẻ loi mình
Ở giữa bao người lại nín thinh?
Bởi lẽ nhìn nam liền chực uýnh
Do vì thấy nữ vội đòi đinh
Lời đưa cẳng đạp kèm truy lĩnh
Miệng dỗ tay vồ khỏi thuyết minh
Có phải chàng kia trời đã định
Dòm y Lã Bố hiện nguyên hình!
HỒNG THOẠI 31.5.17

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
31-05-2017, 06:22 PM
Lã Bố 2017

Vì sao cụ Đức lẻ loi mình
Ở giữa bao người lại nín thinh?
Bởi lẽ nhìn nam liền chực uýnh
Do vì thấy nữ vội đòi đinh
Lời đưa cẳng đạp kèm truy lĩnh
Miệng dỗ tay vồ khỏi thuyết minh
Có phải chàng kia trời đã định
Dòm y Lã Bố hiện nguyên hình!

HỒNG THOẠI 31.5.17


http://static.gamehub.vn/img/files/2015/03/09/gamehubvn-daiquansu-lubo-1.jpg


CHÍNH HẨU! TUI LÀ LỮ BỐ!


Lão Thoại tài ghê, túm cả minh
Thôi thì chịu lép, phải làm thinh
Hù quanh, giỏi chộ bay quần lĩnh
Bẽ đủ, ê chề xấu mặt đinh
Thủa loạn ngang tàng che núi tĩnh
Khi bình hách dịch bủa trời minh
Gây hờn khắp chỗ làm sao thịnh
Bị bắt thời cam lãnh khổ hình!


KIỀN ĐỨC - 31/0517

vancali96
01-06-2017, 03:21 AM
Lã Bố 2017

Vì sao cụ Đức lẻ loi mình
Ở giữa bao người lại nín thinh?
Bởi lẽ nhìn nam liền chực uýnh
Do vì thấy nữ vội đòi đinh
Lời đưa cẳng đạp kèm truy lĩnh
Miệng dỗ tay vồ khỏi thuyết minh
Có phải chàng kia trời đã định
Dòm y Lã Bố hiện nguyên hình!

HỒNG THOẠI 31.5.17


http://static.gamehub.vn/img/files/2015/03/09/gamehubvn-daiquansu-lubo-1.jpg


CHÍNH HẨU! TUI LÀ LỮ BỐ!


Lão Thoại tài ghê, túm cả minh
Thôi thì chịu lép, phải làm thinh
Hù quanh, giỏi chộ bay quần lĩnh
Bẽ đủ, ê chề xấu mặt đinh
Thủa loạn ngang tàng che núi tĩnh
Khi bình hách dịch bủa trời minh
Gây hờn khắp chỗ làm sao thịnh
Bị bắt thời cam lãnh khổ hình!


KIỀN ĐỨC - 31/0517

Lặng thịnh

Trần gian vắng bạn ở riêng mình
Ảo não trong lòng cứ lặng thinh
Phải chịu ra đường mang mũ lính
Nên đành đến tiệm sởn đầu đinh
Buông lời thánh thiện không cầu thỉnh
Góp chữ công bằng khỏi biện minh
Thiết nghĩ non tài hay nhậu xỉn
Người trông khổ cực ốm teo hình

Vancal 5.31.17

HỒNG THOẠI
01-06-2017, 11:31 AM
Khan lời

Nài van bạn hữu cổ khan lời
Trỗi mộng thi hào chẳng thấy ơi
Mỗi buổi kêu gào tin ngóng đợi
Từng hôm xướng họa chữ sang mời
Vì đâu lãng tử không hoài ới
Lại phải kim bằng cứ mãi lơi
Cũng bởi đường thơ nào có tội
Ai đành ngoảnh mặt ... tiếng lòng khơi

Vancali 5.39.17




CHỦ ĐỘNG

Giỏi họa rồi ra vốn lẫn lời
Tha hồ ẵm hết bạn mình ơi!
Đăng bài hối hả e người đợi
Thảo bút tùm lum miễn chuyện mời
Vốn chữ phình to không kịp cởi
Kho từ nén chặt chẳng buồn lơi
Thường ôn luyện tất lâu già cỗi
Đã thế Vân càng chủ động khơi.
HỒNG THOẠI 01.6.17

vancali96
02-06-2017, 07:20 AM
Khan lời

Nài van bạn hữu cổ khan lời
Trỗi mộng thi hào chẳng thấy ơi
Mỗi buổi kêu gào tin ngóng đợi
Từng hôm xướng họa chữ sang mời
Vì đâu lãng tử không hoài ới
Lại phải kim bằng cứ mãi lơi
Cũng bởi đường thơ nào có tội
Ai đành ngoảnh mặt ... tiếng lòng khơi

Vancali 5.39.17




CHỦ ĐỘNG

Giỏi họa rồi ra vốn lẫn lời
Tha hồ ẵm hết bạn mình ơi!
Đăng bài hối hả e người đợi
Thảo bút tùm lum miễn chuyện mời
Vốn chữ phình to không kịp cởi
Kho từ nén chặt chẳng buồn lơi
Thường ôn luyện tất lâu già cỗi
Đã thế Vân càng chủ động khơi.
HỒNG THOẠI 01.6.17


Lỗ lời

Nhà thơ chẳng tính lỗ hay lời
Lả lướt câu vần ngưỡng mộ ơi
Đỏ thắm hoa cài duyên mãi đợi
Huyền xinh nghĩa phủ phận nên mời
Huynh thời rộn rã tin hoài gởi
Tỷ lại êm đềm ý vẫn lơi
Biển chữ kim bằng vui một mối
Tha hồ bạn hữu suối nguồn khơi

Vancali 6.1.17

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-06-2017, 09:10 AM
VẮNG

Bởi gánh đường thi đã biệt lời?
Nên chiều não nuột tiếng à ơi
Vần thô tứ lạ không còn diễn
Chữ độc từ thâm chửa thấy mời
Nhớ cảnh mùa xuân mình giữ chặt
Thương hình bóng nguyệt kẻ vừa lơi
Hoàng hôn đẩy giọt buồn man mác
Để bước chân chồn quạnh quẽ khơi.

Lê Thu Trang


CHỦ ĐỘNG

Giỏi họa rồi ra vốn lẫn lời
Tha hồ ẵm hết bạn mình ơi!
Đăng bài hối hả e người đợi
Thảo bút tùm lum miễn chuyện mời
Vốn chữ phình to không kịp cởi
Kho từ nén chặt chẳng buồn lơi
Thường ôn luyện tất lâu già cỗi
Đã thế Vân càng chủ động khơi.

HỒNG THOẠI 01.6.17


LỖ LỜI

Nhà thơ chẳng tính lỗ hay lời
Lả lướt câu vần ngưỡng mộ ơi
Đỏ thắm hoa cài duyên mãi đợi
Huyền xinh nghĩa phủ phận nên mời
Huynh thời rộn rã tin hoài gởi
Tỷ lại êm đềm ý vẫn lơi
Biển chữ kim bằng vui một mối
Tha hồ bạn hữu suối nguồn khơi

Vancali 6.1.17



THÚ VỊ TRỜI THƠ


Đã tưởng từ lâu tiết kiệm lời
Thêm ngày thấu hiểu, thiệt..., chèng ơi
Tình thơ chẳng ép nhưng thường gợi
Nghĩa bạn chờ quen mới thử mời
Đãi ý trao vần thơ thẩn đợi
Chia sầu góp mộng sẽ sàng lơi
Lâu đài tuyệt mỹ cho trần giới
Chiếm cả non đồi lẫn dặm khơi...


KIỀN ĐỨC - 02/06/17

Tran Xuan Sinh
02-06-2017, 10:52 AM
CHỦ ĐỘNG

Giỏi họa rồi ra vốn lẫn lời
Tha hồ ẵm hết bạn mình ơi!
Đăng bài hối hả e người đợi
Thảo bút tùm lum miễn chuyện mời
Vốn chữ phình to không kịp cởi
Kho từ nén chặt chẳng buồn lơi
Thường ôn luyện tất lâu già cỗi
Đã thế Vân càng chủ động khơi.

HỒNG THOẠI 01.6.17

Lỗ lời

Nhà thơ chẳng tính lỗ hay lời
Lả lướt câu vần ngưỡng mộ ơi
Đỏ thắm hoa cài duyên mãi đợi
Huyền xinh nghĩa phủ phận nên mời
Huynh thời rộn rã tin hoài gởi
Tỷ lại êm đềm ý vẫn lơi
Biển chữ kim bằng vui cá lội
Tha hồ bạn hữu suối nguồn khơi

Vancali 6.1.17



TA CÙNG CHƠI

Hỡi ả Cà Van nói chọn lời
Thơ làm đã khó vậy nàng ơi
Đường thi ít chữ còn mong gợi
Lục bát dài trang cũng hỏi mời
Tứ cạn câu vần không nghĩ khởi
Tâm giàu nhiệt huyết chẳng màng lơi
Vui vầy chúng bạn ta cùng nhởi
Giữ mối chân tình tựa biển khơi./.

TXS 06/6/2017

HỒNG THOẠI
02-06-2017, 11:37 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Quang Chính http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=276134#post276134)
SINH NHẬT LẦN THỨ 66
(Bát vĩ đồng âm)

Sáu sáu xuân qua một chặng đường
Bao nhiêu kỷ niệm thắm tình thương
Học hành chăm chỉ bên bàn, trướng
Lao động hăng say dưới mái trường
Giáo dục: Bằng khen cùng tặng thưởng
Thể thao: Cờ giải với huy chương
Về hưu lòng vẫn còn mơ tưởng
Kính tặng thơ đời, dạ vấn vương.

Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội giờ Tý Ngày Sinh 01/6/(1952 – 2017)
Quang Chính


SINH NHẬT NGỌT NGÀO

Mời huynh dạo gót tiếp con đường
Kiểm lại bao điều được mến thương
Nẻo nghiệp tròn vai cùng cấp trưởng
Niềm yêu đậm dấu với ngôi trường
Ngày hưu rỗi rãi nhìn muôn hướng
Sáng dậy an nhàn thảo mấy chương
Sinh nhật mừng vui ngồi quán tưởng
Quanh mình vẫn mãi ngọt ngào hương.
HỒNG THOẠI 02.6.17

HỒNG THOẠI
03-06-2017, 12:02 PM
Khan lời

Nài van bạn hữu cổ khan lời
Trỗi mộng thi hào chẳng thấy ơi
Mỗi buổi kêu gào tin ngóng đợi
Từng hôm xướng họa chữ sang mời
Vì đâu lãng tử không hoài ới
Lại phải kim bằng cứ mãi lơi
Cũng bởi đường thơ nào có tội
Ai đành ngoảnh mặt ... tiếng lòng khơi

Vancali 5.29.17




KIỆM LỜI
( Họa hoán vận )

Những chuyện bao đồng tớ giỏi khơi
Nhưng mà kết quả lại trời ơi!
Nàng Giao oải việc còn kêu tới
Cụ Nắng phờ râu cũng rủ mời
Réo chẳng người thưa buồn bã đợi
Mong nào kẻ đến thẹn thùng lơi
Thôi còn nhiễu sự cam đành mỏi
Đã biết từ đây phải kiệm lời.
HỒNG THOẠI 03.6.17

vancali96
04-06-2017, 12:26 AM
Khan lời

Nài van bạn hữu cổ khan lời
Trỗi mộng thi hào chẳng thấy ơi
Mỗi buổi kêu gào tin ngóng đợi
Từng hôm xướng họa chữ sang mời
Vì đâu lãng tử không hoài ới
Lại phải kim bằng cứ mãi lơi
Cũng bởi đường thơ nào có tội
Ai đành ngoảnh mặt ... tiếng lòng khơi

Vancali 5.29.17




KIỆM LỜI
( Họa hoán vận )

Những chuyện bao đồng tớ giỏi khơi
Nhưng mà kết quả lại trời ơi!
Nàng Giao oải việc còn kêu tới
Cụ Nắng phờ râu cũng rủ mời
Réo chẳng người thưa buồn bã đợi
Mong nào kẻ đến thẹn thùng lơi
Thôi còn nhiễu sự cam đành mỏi
Đã biết từ đây phải kiệm lời.
HỒNG THOẠI 03.6.17

Bao lời

Từ lâu nhắn nhủ bạn bao lời
Gọi mãi sao mà chẳng tiếng ơi
Bảy chữ ân tình lên mạng nói
Vài câu kỷ niệm viết thư mời
Mong hoài mặc khách tin nào gởi
Hỏi lại kim bằng bút vẫn lơi
Sốt ruột trong lòng cơn bão nổi
Ai mà cảm động cứ vào khơi

Vancali 6.3.17

hoanggiao
04-06-2017, 11:08 PM
Khan lời

Nài van bạn hữu cổ khan lời
Trỗi mộng thi hào chẳng thấy ơi
Mỗi buổi kêu gào tin ngóng đợi
Từng hôm xướng họa chữ sang mời
Vì đâu lãng tử không hoài ới
Lại phải kim bằng cứ mãi lơi
Cũng bởi đường thơ nào có tội
Ai đành ngoảnh mặt ... tiếng lòng khơi

Vancali 5.29.17




KIỆM LỜI
( Họa hoán vận )

Những chuyện bao đồng tớ giỏi khơi
Nhưng mà kết quả lại trời ơi!
Nàng Giao oải việc còn kêu tới
Cụ Nắng phờ râu cũng rủ mời
Réo chẳng người thưa buồn bã đợi
Mong nào kẻ đến thẹn thùng lơi
Thôi còn nhiễu sự cam đành mỏi
Đã biết từ đây phải kiệm lời.
HỒNG THOẠI 03.6.17



GỬI LỜI...
(Đảo vận)

Sóng vỗ muôn trùng giữa biển khơi
Van Cà gánh luật mãi nàng ơi
Hoài Lang vẫn lặn chưa về tới
Hồng Thoại còn say chẳng đến mời
Vạn chốn lao xao mùa chợ nổi
Trăm vùng rộn rã cảnh thuyền lơi
Ngàn Hoa rực rỡ ngào hương mãi
Để đợi Thu Trang nói một lời

Hoàng Giao
4/6/2017

Tran Xuan Sinh
05-06-2017, 07:26 AM
KIỆM LỜI
(Họa hoán vận)

Những chuyện bao đồng tớ giỏi khơi
Nhưng mà kết quả lại trời ơi!
Nàng Giao oải việc còn kêu tới
Cụ Nắng phờ râu cũng rủ mời
Réo chẳng người thưa buồn bã đợi
Mong nào kẻ đến thẹn thùng lơi
Thôi còn nhiễu sự cam đành mỏi
Đã biết từ đây phải kiệm lời.

HỒNG THOẠI 03.6.17

Bao lời

Từ lâu nhắn nhủ bạn bao lời
Gọi mãi sao mà chẳng tiếng ơi
Bảy chữ ân tình lên mạng nói
Vài câu kỷ niệm viết thư mời
Mong hoài mặc khách tin nào gởi
Hỏi lại kim bằng bút vẫn lơi
Sốt ruột trong lòng cơn bão nổi
Ai mà cảm động cứ vào khơi

Vancali 6.3.17

MẤY LỜI

Bạn hỏi, tôi xin tỏ mấy lời
Đang hèn chửa dám nhận à ơi
Đôi lần rượu đắng còn mong đợi
Bảy lượt trà thơm chẳng muốn mời
Chớ giận tình yêu mà rủ nới
Đừng chê chữ viết bỏ làm lơi
Bây giờ khỏe mạnh cùng xô tới
Thử sức ai bền vượt chỗ khơi./.

TXS 05/6/2017

vancali96
06-06-2017, 08:34 AM
KIỆM LỜI
( Họa hoán vận )

Những chuyện bao đồng tớ giỏi khơi
Nhưng mà kết quả lại trời ơi!
Nàng Giao oải việc còn kêu tới
Cụ Nắng phờ râu cũng rủ mời
Réo chẳng người thưa buồn bã đợi
Mong nào kẻ đến thẹn thùng lơi
Thôi còn nhiễu sự cam đành mỏi
Đã biết từ đây phải kiệm lời.
HỒNG THOẠI 03.6.17

Bao lời

Từ lâu nhắn nhủ bạn bao lời
Gọi mãi sao mà chẳng tiếng ơi
Bảy chữ ân tình lên mạng nói
Vài câu kỷ niệm viết thư mời
Mong hoài mặc khách tin nào gởi
Hỏi lại kim bằng bút vẫn lơi
Sốt ruột trong lòng cơn bão nổi
Ai mà cảm động cứ vào khơi

Vancali 6.3.17

MẤY LỜI

Bạn hỏi, tôi xin tỏ mấy lời
Đang hèn chửa dám nhận à ơi
Đôi lần rượu đắng còn mong đợi
Bảy lượt trà thơm chẳng muốn mời
Chớ giận tình yêu mà rủ nới
Đừng chê chữ viết bỏ làm lơi
Bây giờ khỏe mạnh cùng xô tới
Thử sức ai bền vượt chỗ khơi./.

TXS 05/6/2017

Thay lời

Đường thơ bác học chữ thay lời
Khản tiếng kêu gào bạn hữu ơi
Thổi khúc huyền xinh thời mộng trỗi
Luồn câu sắc đẹp để mơ mời
Đường xưa biển hẹn làm sao tới
Lối cũ trăng thề lại phải lơi
Cõi ảo nhưng tình luôn ngóng đợi
Sao đành bỏ bến vượt trùng khơi

Vancali 6.5.17

https://s4.postimg.org/4og46rhb1/Thay_loi.jpg

TRẦN THỊ THANH LIÊM
07-06-2017, 02:29 AM
TỰ SỰ

Phấn bảng ngày đêm chẳng muốn rời
Đem lòng mến trẻ trải ngàn nơi
Khuyên bày bạn tốt ngời tâm đạo
Dạy dỗ trò ngoan thắm nghĩa đời
Rực rỡ gương nghề soi chẳng hết
Tràn trề biển chữ học nào vơi
Về hưu dạ vẫn còn khao khát
Nặng chuyến đò đưa lộng khoảng trời!

TRẦN THỊ THANH LIÊM

HỒNG THOẠI
08-06-2017, 01:23 PM
TỰ SỰ

Phấn bảng ngày đêm chẳng muốn rời
Đem lòng mến trẻ trải ngàn nơi
Khuyên bày bạn tốt ngời tâm đạo
Dạy dỗ trò ngoan thắm nghĩa đời
Rực rỡ gương nghề soi chẳng hết
Tràn trề biển chữ học nào vơi
Về hưu dạ vẫn còn khao khát
Nặng chuyến đò đưa lộng khoảng trời!

TRẦN THỊ THANH LIÊM




27. GÓC RIÊNG

Hưởng trọn tình thương nặng bước rời
Bao là quyến luyến giã từ nơi...
Ôm hoài bạn cũ thân từng buổi
Ngắm mãi trường xưa gắn một đời
Rộn rã ân tình chưa lúc vợi
Tưng bừng kỉ niệm chửa ngày vơi
Về hưu hé mở bao điều mới
Vẫn góc riêng ta ửng thắm trời.
HỒNG THOẠI 08.6.17

vancali96
09-06-2017, 07:18 AM
[/SIZE]
VỠ MỘNG

Duyên tình kết nghĩa bạn từ lâu
Cứ ngỡ gần nhau trải bạc đầu
Thuở trước còn ưa màu đậm rõ
Bây giờ đã mặc áo sồng nâu
Đường sang xóm Hạ rời con ngõ
Buổi hát chiều Thu lỡ nhịp cầu
Tiếng mõ chuông chùa yên ả gọi
Thương chàng vỡ mộng chẳng buồn câu./.

TXS 08/6/2017


Bóng câu

Óng ả tơ vàng ngưỡng mộ lâu
Thầm mơ dáng ngọc thuở ban đầu
Hoài mong biển hẹn vầng mây trắng
Mãi vọng câu thề thể sắc nâu
Tủi phận thuyền đi người trách liễu
Buồn thân pháo nổ bậu qua cầu
Vì sao Nguyệt Lão trò ngang trái
Để mỗi đêm về... mộng bóng câu

Vancali 6.8.17

https://s7.postimg.org/r6cp36hq3/Bong_cau.jpg

HỒNG THOẠI
09-06-2017, 05:26 PM
https://s1.postimg.org/p8hp2i5xr/Dan_ai.jpg


TRƯƠNG CHI - MỴ NƯƠNG
( Họa hoán vận )

Tiếng hát dường ươm sự nguyện thề
Cho lòng thiếu nữ khẽ khàng mê
Mênh mang sóng nước xui hồn xệ
Thống thiết lời ca giục mộng kề
Tiếc bởi mâm son - người cửa quế
Thương vì đũa mốc - kẻ miền quê
Trời dun gặp gỡ rồi tuôn lệ
Hẹn kiếp lai sinh hiệp phố về.
HỒNG THOẠI 09.6.17

vancali96
09-06-2017, 08:02 PM
https://s1.postimg.org/p8hp2i5xr/Dan_ai.jpg


TRƯƠNG CHI - MỴ NƯƠNG
( Họa hoán vận )

Tiếng hát dường ươm sự nguyện thề
Cho lòng thiếu nữ khẽ khàng mê
Mênh mang sóng nước xui hồn xệ
Thống thiết lời ca giục mộng kề
Tiếc bởi mâm son - người cửa quế
Thương vì đũa mốc - kẻ miền quê
Trời dun gặp gỡ rồi tuôn lệ
Hẹn kiếp lai sinh hiệp phố về.
HỒNG THOẠI 09.6.17


Chuyện tình

Còn đâu đôi bóng dưới trăng thề
Khắc đậm trong lòng kỷ niệm quê
Tiếng dế nỉ non lời cúng tế
Nhịp tim rạo rực phút giao kề
Làm cho cảnh ấy bồi hồi thế
Để phải môi này thổn thức mê
Mấy bận đêm dài ôn chuyện kể
Sao nghe nhớ mãi lúc thu về

Vancali 6.9.17

https://s17.postimg.org/mux22510f/Chuyen_tinh.jpg

HỒNG THOẠI
10-06-2017, 12:11 PM
https://s7.postimg.org/r6cp36hq3/Bong_cau.jpg


NHÂN DUYÊN

Hai lần gặp gỡ có nào lâu
Để bóng hình ai mãi ngập đầu!
Mắt rủ môi cười xua dạ nẫu
Mây hờn tóc xõa lặng chiều nâu
Âm thầm bụng nhủ im lìm tấu
Giục giã lòng say khấp khởi cầu
Phổ độ đôi mình duyên phối ngẫu
Loan hòa phụng hót rỡ ràng câu...
HỒNG THOẠI 10.6.17

vancali96
10-06-2017, 08:41 PM
https://s7.postimg.org/r6cp36hq3/Bong_cau.jpg


NHÂN DUYÊN

Hai lần gặp gỡ có nào lâu
Để bóng hình ai mãi ngập đầu!
Mắt rủ môi cười xua dạ nẫu
Mây hờn tóc xõa lặng chiều nâu
Âm thầm bụng nhủ im lìm tấu
Giục giã lòng say khấp khởi cầu
Phổ độ đôi mình duyên phối ngẫu
Loan hòa phụng hót rỡ ràng câu...
HỒNG THOẠI 10.6.17

https://s22.postimg.org/4lt9q30tt/Thuyen_hoa.jpg

Tran Xuan Sinh
11-06-2017, 06:33 AM
https://s1.postimg.org/p8hp2i5xr/Dan_ai.jpg

TRƯƠNG CHI - MỴ NƯƠNG
(Họa hoán vận)

Tiếng hát dường ươm sự nguyện thề
Cho lòng thiếu nữ khẽ khàng mê
Mênh mang sóng nước xui hồn xệ
Thống thiết lời ca giục mộng kề
Tiếc bởi mâm son - người cửa quế
Thương vì đũa mốc - kẻ miền quê
Trời dun gặp gỡ rồi tuôn lệ
Hẹn kiếp lai sinh hiệp phố về.

HỒNG THOẠI 09.6.17

Chuyện tình

Còn đâu đôi bóng dưới trăng thề
Khắc đậm trong lòng kỷ niệm quê
Tiếng dế nỉ non lời cúng tế
Nhịp tim rạo rực phút giao kề
Làm cho cảnh ấy bồi hồi thế
Để phải môi này thổn thức mê
Mấy bận đêm dài ôn chuyện kể
Sao nghe nhớ mãi lúc thu về.

Vancali 6.9.17



https://s17.postimg.org/mux22510f/Chuyen_tinh.jpg


ĐÀN AI THA THIẾT

Vẫn biết nàng Van đã nặng thề
Nên tình thuở ấy tại miền quê
Nơi nhà xóm ngõ đầy câu kể
Chỗ khách bờ vai trọn gối kề
Thổn thức bao mùa thương cũng nể
Vui vầy những cảnh gợi còn mê
Đàn ai trỗi nhạc nhiều mưu kế
Gửi gắm lời yêu gọi trở về./.

TXS 11/6/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
15-06-2017, 09:52 PM
MONG

Đã một tuần rồi vắng mặt ông
Làm tôi gánh việc khó khăn chồng
Vì trang CẢM TẠ còn buông lỏng
Bởi mục CHIA BUỒN vẫn bỏ không
Nghĩa trải giao lưu chèn khoảng trống
Tình qua hợp tác đượm hương nồng
Mong thầy Dạ Cổ mau hòa giọng
Thỏa chí thơ Đường xướng họa đông.
HỒNG THOẠI 16.3.17



ĐÁP LỜI SẾP THOẠI

Đêm về lũ cháu lại nhờ ông
Truyện kể con nghe mấy chục chồng
Lẩy phú ngày xuân mê mẩn thiệt
Ngâm kiều tháng hạ chán chường không
Buồng cau trước ngõ sinh cau chát
Chén rượu bên hiên để rượu nồng
Mới tạm duyên kia đành lỡ dở
Dăm bài nát vụn buổi chiều đông.

DCHL

Lâu ngày mới ghé thăm sếp , thấy nhà sếp vẫn đông vui quá !

HỒNG THOẠI
16-06-2017, 11:19 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=277094#post277094)
TỰ THÁN

Nuốt hạt cơm mà chẳng thấy ngon
Vì nay sức khỏe đã hao mòn
Ba tuần lặng lẽ khoai cân ký
Nửa tháng âm thầm gạo đếm lon
Chị khổ thường bu làm má xệ
Bà sang hết bám để vai tròn
Đường về cực lạc không xa nữa
Chiếu rách ta nằm giữa núi non.

DCHL





PHÍ!
( Họa bộ vận )

Thưa rằng Dạ Cổ vẫn hoài ngon
Cảm phục tài năng chửa chút mòn
Hể hả Đường thi ngời sắc nõn
Tưng bừng lục bát rực màu son
Bao bài trị quốc ông giành trọn
Những chuyện tề gia sếp lận tròn
Chữ tốt văn hay thầy tóm gọn
Đem về tích lũy chất đầy non!
HỒNG THOẠI 16.6.17

vancali96
16-06-2017, 08:33 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=277094#post277094)
TỰ THÁN

Nuốt hạt cơm mà chẳng thấy ngon
Vì nay sức khỏe đã hao mòn
Ba tuần lặng lẽ khoai cân ký
Nửa tháng âm thầm gạo đếm lon
Chị khổ thường bu làm má xệ
Bà sang hết bám để vai tròn
Đường về cực lạc không xa nữa
Chiếu rách ta nằm giữa núi non.

DCHL





PHÍ!
( Họa bộ vận )

Thưa rằng Dạ Cổ vẫn hoài ngon
Cảm phục tài năng chửa chút mòn
Hể hả Đường thi ngời sắc nõn
Tưng bừng lục bát rực màu son
Bao bài trị quốc ông giành trọn
Những chuyện tề gia sếp lận tròn
Chữ tốt văn hay thầy tóm gọn
Đem về tích lũy chất đầy non!
HỒNG THOẠI 16.6.17

Tao phùng

Lâu ngày trở lại bút còn ngon
Nét chữ thanh tao chẳng thấy mòn
Dạo ấy đầu xanh chơi “ xế hộp “
Bây chừ tóc bạc uống “ bia lon “
Vì sao vũ trụ vầng trăng khuyết
Phải biết trần gian trái đất tròn
Thi hữu tao phùng vui hớn hở
Duyên tình mạng ảo lớn bằng non

Vancali 6.16.17

https://s7.postimg.org/6nel6k63v/Tao_phung.jpg

vancali96
18-06-2017, 03:37 AM
https://s22.postimg.org/4ap8a21o1/dccd.jpg


TIỆC NHÀ HÀNG XÓM

Nhà bên mở tiệc đếch sang mời
Quả thiệt phen này chắc nghỉ chơi
Giết thịt ba bò đừng nói lỗ
Hầm xương sáu ngựa hãy kêu lời
Quyền cao kẻ đến tình trang trọng
Phận thấp ông dòm nghĩa tả tơi
Kỷ niệm bao phen giờ bạc thếch
Hay ta cứ vậy cũng xu thời ?

DCHL

https://s8.postimg.org/720gf7fh1/Het_thoi.jpg

HỒNG THOẠI
18-06-2017, 11:36 AM
https://i.ytimg.com/vi/EOUnNpCRAek/hqdefault.jpg

VỊNH CÂY CAU

Đứng thẳng hiên ngang giữa đất trời
Con bầy cháu lũ sống nhiều nơi
Âm thầm sức dẻo khen giùm cội
Rộn rã hoa thơm kính tặng đời
Kiến tạo không gian mềm mại lối
Khơi mào hạnh phúc rỡ ràng đôi
Và nghe sự tích cung lòng trỗi
Cảm mến trào dâng tán tụng lời.
HỒNG THOẠI 18.6.17

Dạ Cổ Hoài Lang
18-06-2017, 09:35 PM
PHÍ!
( Họa bộ vận )

Thưa rằng Dạ Cổ vẫn hoài ngon
Cảm phục tài năng chửa chút mòn
Hể hả Đường thi ngời sắc nõn
Tưng bừng lục bát rực màu son
Bao bài trị quốc ông giành trọn
Những chuyện tề gia sếp lận tròn
Chữ tốt văn hay thầy tóm gọn
Đem về tích lũy chất đầy non!
HỒNG THOẠI 16.6.17


Rất vui thấy huynh sinh hoạt trở lại.
Ở góc độ điều hành, có nhiều việc muốn trao đổi cùng huynh, nhưng do huynh khóa hộp thư, nên chẳng biết trao đổi bằng cách nào!


BẠN THƠ

Bạn hữu nơi này vẫn viết ngon
Lời thơ sáng rực cả đêm mòn
Trăng vàng mới hé chưa vài xị
Mặt đỏ vừa nhìn đã mấy lon
Cánh phượng đầu mùa hoa nở tốt
Đài sen cuối tháng nhụy bung tròn
Đôi lời ủ ấm tình tri kỷ
Những chuyện vui buồn cứ mẩy non.

DCHL


* Cám ơn sếp Thoại đã có lời hỏi thăm , dạo này tôi khá bận bịu không có nhiều thời gian như trước nên việc làm điều hành viên có phần chểnh mảng không tròn trách nhiệm. Nay BĐH xét cho tôi về hưu sớm như thế này thật sự tôi thấy rất vui và thoải mái.

Còn chuyện khóa hộp thư là do trước kia tính tôi hay góp ý với bạn hữu về những lỗi bệnh trong thơ ĐL , nhưng có lẽ vì tôi ăn nói không khéo nên dễ làm mất lòng anh em. Bởi thế tôi khóa hộp thư tự nhắc mình không được ý này ý nọ với ai nữa hết.

Lý do của tôi là vậy có gì không phải mong mọi người thông cảm.

Thân mến !

HỒNG THOẠI
19-06-2017, 04:06 PM
TIỆC NHÀ HÀNG XÓM

Nhà bên mở tiệc đếch sang mời
Quả thiệt phen này chắc nghỉ chơi
Giết thịt ba bò đừng nói lỗ
Hầm xương sáu ngựa hãy kêu lời
Quyền cao kẻ đến tình trang trọng
Phận thấp ông dòm nghĩa tả tơi
Kỷ niệm bao phen giờ bạc thếch
Hay ta cứ vậy cũng xu thời ?

DCHL

https://s8.postimg.org/720gf7fh1/Het_thoi.jpg




DÂN CHƠI

Đã thích cần chi phải đợi mời
Không kèn chẳng trống cũng vào chơi
Đường thi mạnh mẽ giăng đầy lối
Lục bát rình rang thả đẫy lời
Khoái dạ giao hòa tâm nỏ cỗi
Êm lòng xướng họa chữ nào tơi!
Văn ôn võ luyện khi ngày tới
Thoải mái bùng chiêu rạng rỡ thời.
HỒNG THOẠI 19.6.17

vancali96
20-06-2017, 09:24 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=277213#post277213)



TIỆC NHÀ HÀNG XÓM

Nhà bên mở tiệc đếch sang mời
Quả thiệt phen này chắc nghỉ chơi
Giết thịt ba bò đừng nói lỗ
Hầm xương sáu ngựa hãy kêu lời
Quyền cao kẻ đến tình trang trọng
Phận thấp ông dòm nghĩa tả tơi
Kỷ niệm bao phen giờ bạc thếch
Hay ta cứ vậy cũng xu thời ?

DCHL

https://s8.postimg.org/720gf7fh1/Het_thoi.jpg



DÂN CHƠI

Đã thích cần chi phải đợi mời
Không kèn chẳng trống cũng vào chơi
Đường thi mạnh mẽ giăng đầy lối
Lục bát rình rang thả đẫy lời
Khoái dạ giao hòa tâm nỏ cỗi
Êm lòng xướng họa chữ nào tơi!
Văn ôn võ luyện khi ngày tới
Thoải mái bùng chiêu rạng rỡ thời.
HỒNG THOẠI 19.6.17

Thế thời

Tri kỷ vì sao lặng tiếng mời
Chắc là giàu có đổi người chơi
Đâu cần nghĩa bạn mong cầu lợi
Nỏ thiết tình thân miễn có lời
Bảy chữ tao đàn không sợ rối
Năm vần mặc khách chẳng màng tơi
Duyên đời ngắn ngủi thèm lo tới
Chuyện cũ mà chi ... buổi thế thời

Vancali 6.19.17

https://s13.postimg.org/7zijx7vuf/The_thoi.jpg

HỒNG THOẠI
20-06-2017, 12:07 PM
https://s13.postimg.org/7zijx7vuf/The_thoi.jpg


NGHỆ THUẬT SỐNG

Nàng Van lúc rảnh lại ưa mời
Bạn cũ dăm người đến ở chơi
Dẫu lạ hay tìm âu thuộc lối
Dù quen chẳng gặp cũng hoen lời
Tình yêu vẫn chọn ươm màu mới
Kỉ niệm luôn cần ủ đất tơi
Giữ mãi tình thân càng phấn khởi
Lòng xa, mặt cách... dở muôn thời!
HỒNG THOẠI 20.6.17

Dạ Cổ Hoài Lang
20-06-2017, 10:25 PM
Thế Thời

Tri kỷ vì sao lặng tiếng mời
Chắc là giàu có đổi người chơi
Đâu cần nghĩa bạn mong cầu lợi
Nỏ thiết tình thân miễn có lời
Bảy chữ tao đàn không sợ rối
Năm vần mặc khách chẳng màng tơi
Duyên đời ngắn ngủi thèm lo tới
Chuyện cũ mà chi ... buổi thế thời

Vancali 6.19.17

NGHỆ THUẬT SỐNG

Nàng Van lúc rảnh lại ưa mời
Bạn cũ dăm người đến ở chơi
Dẫu lạ hay tìm âu thuộc lối
Dù quen chẳng gặp cũng hoen lời
Tình yêu vẫn chọn ươm màu mới
Kỉ niệm luôn cần ủ đất tơi
Giữ mãi tình thân càng phấn khởi
Lòng xa, mặt cách... dở muôn thời!
HỒNG THOẠI 20.6.17

TÂN THỜI

Người ta dự tiệc chẳng cần mời
Chỉ có riêng mình vẫn ngại chơi
Phấn chấn anh kia ngồi nốc rượu
Ung dung chị nọ hát say lời
Tình xuân chất nặng nên tình xốp
Nghĩa hạ vun đầy sẽ nghĩa tơi
Nốt nhạc câu thơ càng bóng bẩy
Rum ba vũ điệu nét tân thời.

DCHL

vancali96
21-06-2017, 07:06 AM
Thế Thời

Tri kỷ vì sao lặng tiếng mời
Chắc là giàu có đổi người chơi
Đâu cần nghĩa bạn mong cầu lợi
Nỏ thiết tình thân miễn có lời
Bảy chữ tao đàn không sợ rối
Năm vần mặc khách chẳng màng tơi
Duyên đời ngắn ngủi thèm lo tới
Chuyện cũ mà chi ... buổi thế thời

Vancali 6.19.17

NGHỆ THUẬT SỐNG

Nàng Van lúc rảnh lại ưa mời
Bạn cũ dăm người đến ở chơi
Dẫu lạ hay tìm âu thuộc lối
Dù quen chẳng gặp cũng hoen lời
Tình yêu vẫn chọn ươm màu mới
Kỉ niệm luôn cần ủ đất tơi
Giữ mãi tình thân càng phấn khởi
Lòng xa, mặt cách... dở muôn thời!
HỒNG THOẠI 20.6.17

TÂN THỜI

Người ta dự tiệc chẳng cần mời
Chỉ có riêng mình vẫn ngại chơi
Phấn chấn anh kia ngồi nốc rượu
Ung dung chị nọ hát say lời
Tình xuân chất nặng nên tình xốp
Nghĩa hạ vun đầy sẽ nghĩa tơi
Nốt nhạc câu thơ càng bóng bẩy
Rum ba vũ điệu nét tân thời.

DCHL


Chơi liều

Vẫn biết người ta hỏng có mời
Van Cà liều mạng cứ vào chơi
Chuyện đời thích nói nào quên đũa
Vọng cổ mê ca nỏ nhớ lời
Hồng Thoại hưng tình tim rộn rã
Hoài Lang quá chén mặt buồn tơi
Chưa tàn buổi tiệc liền chuồn lẹ
Lịch sự giờ đây đã lỗi thời

Vancali 6.20.17

HỒNG THOẠI
26-06-2017, 10:05 AM
Diễn đàn VNTH mời họa - CHÚC MỪNG SINH NHẬT 79 THI HỮU BÙI XUÂN PHƯỢNG

http://static.new.tuoitre.vn/tto/i/s626/2016/04/11/8-hoa-phuong-tim-trong-nang-da-lat-1460350984.jpg
PHƯỢNG XUÂN *

Bảy chín mùa xuân dạo diễn đàn
Ươm mầm Phật pháp dưỡng vườn lan
Niềm tin rực sáng còn yêu đủ
Sức khỏe gầy hao vẫn mộng tràn
Đạo nghĩa giao hòa vun lửa cháy
Câu từ xướng họa ủ tình đan
Thành viên đệ nhất thời ghi mãi **
Cội rễ ngào hương tỏa núi ngàn.

VMT 23/06/2017
* Phượng gắn liền với mùa Hạ, riêng chú Phượng nhà mình thì Xuân mãi.
** Số bài gởi cho diễn đàn đã trên 26 ngàn bài. Kỷ lục này còn lâu mới có người xô đổ




15. MỪNG SINH NHẬT THI HUYNH XUÂN PHƯỢNG




Phấn khởi hòa trong rộn rã đàn
Tưng bừng hạnh phúc thỏa tình lan
Nhân ngày số tuổi âm thầm dãn
Để bác niềm vui mạnh mẽ tràn
Sức khỏe đềm êm hằng bữa rạng
Tâm hồn rắn rỏi mỗi giờ đan
Yêu kiều gốc Phượng hoài sung mãn
Khoảng khoát tầm cao giữa đại ngàn.
HỒNG THOẠI 26.6.17

HỒNG THOẠI
28-06-2017, 03:39 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi hoanggiao http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=277760#post277760)

https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/564982_2806699264909_1280731856_n.jpg?oh=2ddc1ab1c 777c04f47b3b86d9ccf6791&oe=59E3936D

ĐÓN CHÀO SẾP VỀ MIỀN TRUNG

Phấn khởi Miền Trung đã trở về
Thi đàn bỗng chốc rộn ràng ghê
Bắt giò gọt chữ đưa vào nếp
Nhặt sạn dò trang giữ lấy lề
Nước mãi theo nguồn, xanh mặt biển
Diều hoài gặp gió, lộng triền đê
Từ nay bạn hữu vui mừng nhé
Bởi Sếp kề bên ấm mọi bề

Hoàng Giao
26/6/2017





SẾP THỦY

Đã nghiệm từ khi sếp Thủy về
Giương cờ chỉnh đốn nhiệt tình ghê!
Mừng do thấy lão hay bàn lệ
Thích bởi nhìn ông mãi dọn lề
Để bạn am tường sâu sắc lễ
Cho người cảm nhận vững vàng đê
Gìn niêm giữ luật... gò vô thế
Sạch sẽ ngoài trong, ổn các bề.
HỒNG THOẠI 28.6.17

HỒNG THOẠI
01-07-2017, 05:27 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm TRẨY HỘI NGÀY XUÂN của tg Quang Chính

http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post267100 (http://vnthihuu.net/showthread.php?12160-Quang-Ch%C3%ADnh-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn&p=267100&viewfull=1#post267100)



TRẨY HỘI NGÀY XUÂN

Cảnh lạ hai mình hãy ngắm chơi
Kỳ công tạo hóa giữa mây trời
Thuyền nan một chiếc anh từng chải
Cỏ sậy đôi bờ thiếp vẫn bơi
Tóc xõa hương tình bay mọi ngả
Môi cười nhựa sống thả từng nơi
Cùng em trẩy hội mùa xuân mới
Tổ quốc ngàn năm mãi tuyệt vời!

Quang Chính


17. SỐNG CHẬM

Không còn sức lực thỏa tình chơi
Vẫn rất bình tâm cảm tạ trời
Bữa gặp đôi gà hăm hở bới
Hôm nhìn chú ngỗng nhịp nhàng bơi
Điều hay mãi trải cùng muôn giới
Vẻ đẹp luôn bày sẵn các nơi
Chỉ những người nao đừng sống vội
Này bao lạc thú hả hê vời.
HỒNG THOẠI 01.7.17

HỒNG THOẠI
05-07-2017, 06:17 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi hoanggiao http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=278453#post278453)


https://tieuthiencac.files.wordpress.com/2011/11/hoa-he1bb93ng.jpg?w=646

MỪNG BẠN
(Chào bạn mới)

Mừng bạn về đây với diễn đàn
Khơi nguồn cảm hứng dạ hòa chan
Thi đường mải miết hồn thơ trải
Lục bát say sưa ngọn bút tràn
Rắn rỏi bàn tay sông núi dựng
Dịu dàng ánh mắt nghĩa tình đan
Đời vui sảng khoái tâm hào hiệp
Mừng bạn về đây với diễn đàn

Hoàng Giao




VÌ SAO SÁNG

Đồng tâm hiệp sức trỗi cung đàn
Biểu lộ trong lòng nỗi sướng chan
Đã gặp cô Mùi đem phú giảng
Rồi xem chị Thúy rải hương tràn
Thương chồi lục bát êm đềm tản
Cảm khóm thơ Đường rộn rã đan
Ngưỡng mộ vì sao vừa tỏa sáng
Đồng tâm hiệp sức trỗi cung đàn.
HỒNG THOẠI 05.7.17

HỒNG THOẠI
09-07-2017, 11:17 AM
TIẾNG HÓT CHIM CHÌA VÔI

Bên thềm lảnh lót giọng chìa vôi
Tỉnh giấc tàn khuya dẫu muộn rồi
Rửa mặt pha trà trông nước chảy
Lau nhà bật nhạc ngắm mây trôi
Bò dê đủ lứa đà dư thịt
Cá mắm đầy ao chửa thiếu mồi
Tất bật chi đời như gió thoảng
Ôm đàn gảy nhẹ khúc sầu tôi.

DCHL


QUẠNH QUẼ

Cảnh vật im lìm ngỡ đóng vôi
Bầy chim mỏi giọng đã bay rồi
Vài con vịt cỏ âm thầm lội
Một chiếc thuyền buồm lặng lẽ trôi
Ngõ vắng nhà hoang buồn bã cội
Mình đơn chén chiếc ủ ê mồi
Hoàng hôn chậm rãi buông màn tối
Vẳng tiếng ru trầm quạnh quẽ tôi.
HỒNG THOẠI 09.7.17


* Cám ơn ĐHV Gió Bụi đã nhắc lỗi điệp từ. HT đã sửa: ( vẳng ) giọng ( ru trầm ) --> tiếng

Bùi Bắc Hợp
09-07-2017, 01:37 PM
…CHỊ TÔI…
Duyên sao bạc bẽo trắng như vôi
Lỡ bước sang ngang phận đã rồi
Ở lại em đang dưng khóe mắt
Ra đi chị đã lệ dòng trôi
Cho dù chẳng nỡ hờn người ép
Vẫn biết không nên trách kẻ mồi
Hận lắm dằn lòng thương xót chị
Trời nào thấu hiểu được lòng tôi
Bùi Bắc Hợp

Dạ Cổ Hoài Lang
09-07-2017, 09:21 PM
QUẠNH QUẼ

Cảnh vật im lìm ngỡ đóng vôi
Bầy chim mỏi giọng đã bay rồi
Vài con vịt cỏ âm thầm lội
Một chiếc thuyền buồm lặng lẽ trôi
Ngõ vắng nhà hoang buồn bã cội
Mình đơn chén chiếc ủ ê mồi
Hoàng hôn chậm rãi buông màn tối
Vẳng tiếng ru trầm quạnh quẽ tôi.
HỒNG THOẠI 09.7.17



SỬA NHÀ

Muốn đẹp căn nhà phải quét vôi
Đồ hư vật nát quẳng cho rồi
Trồng cây vợ mới nhờ ông lão
Chạy chợ con vừa nấu bánh trôi
Cảm kích nàng thơ mời khúc nhạc
Tri ân bạn hữu thả chim mồi
Thêm phần gỏi vịt tha hồ gắp
Khoản nợ lo gì đã có tôi.

DCHL

Tran Xuan Sinh
10-07-2017, 07:51 AM
QUẠNH QUẼ


Cảnh vật im lìm ngỡ đóng vôi
Bầy chim mỏi giọng đã bay rồi
Vài con vịt cỏ âm thầm lội
Một chiếc thuyền buồm lặng lẽ trôi
Ngõ vắng nhà hoang buồn bã cội
Mình đơn chén chiếc ủ ê mồi
Hoàng hôn chậm rãi buông màn tối
Vẳng tiếng ru trầm quạnh quẽ tôi.


HỒNG THOẠI 09.7.17



SỬA NHÀ

Muốn đẹp căn nhà phải quét vôi
Đồ hư vật nát quẳng cho rồi
Trồng cây vợ mới nhờ ông lão
Chạy chợ con vừa nấu bánh trôi
Cảm kích nàng thơ mời khúc nhạc
Tri ân bạn hữu thả chim mồi
Thêm phần gỏi vịt tha hồ gắp
Khoản nợ lo gì đã có tôi.

DCHL


CÓC BÔI VÔI
(Họa vui)

Đôi người cũng tựa cóc bôi vôi
Đã nhảy đi xa trở lại rồi
Dạ Cổ, Van Cà không thể lội
Sinh Trần, Gió Bụi chửa hề trôi
Làm thơ xướng họa trông còn lỗi
Uống rượu giao lưu thấy chẳng mồi
Ngẫm ngợi trời cao nào thấu nỗi
Nên đành góp chuyện bạn cùng tôi./.

TXS 10/7/2017

HỒNG THOẠI
10-07-2017, 05:05 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Bùi Thúy Mùi http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=278857#post278857)
HOÀI NIỆM

Rả rích đêm buồn vẳng tiếng ve
Mình em lẩn thẩn bước trên hè
Trời xanh đã mở người qua bến
Nến đỏ còn đùa kẻ ngược ghe
Khắc khoải xô ghềnh con sóng vỗ
Đìu hiu vọng núi tiếng chim bè
Thương về chốn cũ ngày xưa ấy
Cột tóc đuôi gà nhặt lá me.

18.2.2017. TMB.!





CHỊ THÚY
( Họa vui )

Do vì quá oải tiếng bầy ve
Chị Thúy đi tour mỗi dịp hè
Lúc ở Ma Cao tìm bắt ghẹ
Khi về Nhật Bản tập chèo ghe
Bồ thơ bốc vác cần trăm kẻ
Tủ rượu mang theo chất mấy bè
Thoải mái rong chơi càng thấy trẻ
Bao giờ cũng mát tựa vòm me.
HỒNG THOẠI 10.7.17

Gió Bụi
12-07-2017, 02:49 AM
TIẾNG HÓT CHIM CHÌA VÔI

Bên thềm lảnh lót giọng chìa vôi
Tỉnh giấc tàn khuya dẫu muộn rồi
Rửa mặt pha trà trông nước chảy
Lau nhà bật nhạc ngắm mây trôi
Bò dê đủ lứa đà dư thịt
Cá mắm đầy ao chửa thiếu mồi
Tất bật chi đời như gió thoảng
Ôm đàn gảy nhẹ khúc sầu tôi.

DCHL


QUẠNH QUẼ

Cảnh vật im lìm ngỡ đóng vôi
Bầy chim mỏi giọng đã bay rồi
Vài con vịt cỏ âm thầm lội
Một chiếc thuyền buồm lặng lẽ trôi
Ngõ vắng nhà hoang buồn bã cội
Mình đơn chén chiếc ủ ê mồi
Hoàng hôn chậm rãi buông màn tối
Vẳng tiếng ru trầm quạnh quẽ tôi.
HỒNG THOẠI 09.7.17







http://i.imgur.com/aA90Fzz.jpg

TRI KỶ

Ngẫm chán như là đỉa chạm vôi
Nàng thơ ngoảnh mặt trốn đâu rồi
Cho vần níu liễu chờ trăng mọc
Để chữ vương bèo quyện nước trôi
Cuối bản dư trà không bạn hữu
Đầu sông đủ rượu thiếu con mồi
Âm thầm ngóng đợi người tri kỷ
Nỡ biệt phương nào chẳng nhớ tôi.

Gió Bụi
07112017

lethutrang
12-07-2017, 06:56 PM
6. NGỎ LỜI

Xiết rỡ ràng khi được ngỏ lời
Bao luồng cảm xúc dạt dào ơi!
Từ trao ngỡ thấy ân cần đợi
Ý tỏa dường nghe rộn rã mời
Có phải êm đềm cung nhạc trỗi
Hay là thẽ thọt tiếng kèn lơi?
Mùa xuân thật khẽ âm thầm tới
Để đóa hoa lòng mạnh mẽ khơi.
HỒNG THOẠI 30.5.17


CÔNG

Vừa hay Bác Thoại đã tung lời
Nhắc mãi thơ hòa chuẩn luật ơi
Rắn lục hôm này soi chữ thảo
Vần câu buổi đấy chọn niêm mời
Vui cần bạn hữu dù xem phớt
Nhẹ bước tinh thần dẫu bỏ lơi
Chẳng nệ thời gian mà nghĩ đến
Nên vườn nghĩa cả tượng đài khơi

Lê Thu Trang
Cảm ơn Bác Thoại đã họa thơ LTT
Chúc Bác vui nhiều ạ

vancali96
12-07-2017, 10:42 PM
]

6. NGỎ LỜI

Xiết rỡ ràng khi được ngỏ lời
Bao luồng cảm xúc dạt dào ơi!
Từ trao ngỡ thấy ân cần đợi
Ý tỏa dường nghe rộn rã mời
Có phải êm đềm cung nhạc trỗi
Hay là thẽ thọt tiếng kèn lơi?
Mùa xuân thật khẽ âm thầm tới
Để đóa hoa lòng mạnh mẽ khơi.
HỒNG THOẠI 30.5.17


CÔNG

Vừa hay Bác Thoại đã tung lời
Nhắc mãi thơ hòa chuẩn luật ơi
Rắn lục hôm này soi chữ thảo
Vần câu buổi đấy chọn niêm mời
Vui cần bạn hữu dù xem phớt
Nhẹ bước tinh thần dẫu bỏ lơi
Chẳng nệ thời gian mà nghĩ đến
Nên vườn nghĩa cả tượng đài khơi

Lê Thu Trang
Cảm ơn Bác Thoại đã họa thơ LTT
Chúc Bác vui nhiều ạ

Thuyền hoa

Xúc động vì ai đã tỏ lời
Cung lòng rộn rã lắm người ơi
Bài ca bến cũ như thầm gọi
Vũ khúc ngày xưa lại thỉnh mời
Nắng trải đường thơ tình võng lượn
Mây hoà cõi mộng tiếng chèo lơi
Thuyền hoa pháo đỏ mừng hai họ
Bóng liễu theo chồng vượt biển khơi

Vancali 7.12.17

https://s1.postimg.org/k6z8gmj6n/Thuyen_hoa_2222.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
13-07-2017, 09:46 PM
NGỎ LỜI

Xiết rỡ ràng khi được ngỏ lời
Bao luồng cảm xúc dạt dào ơi!
Từ trao ngỡ thấy ân cần đợi
Ý tỏa dường nghe rộn rã mời
Có phải êm đềm cung nhạc trỗi
Hay là thẽ thọt tiếng kèn lơi?
Mùa xuân thật khẽ âm thầm tới
Để đóa hoa lòng mạnh mẽ khơi.
HỒNG THOẠI 30.5.17


CÔNG

Vừa hay Bác Thoại đã tung lời
Nhắc mãi thơ hòa chuẩn luật ơi
Rắn lục hôm này soi chữ thảo
Vần câu buổi đấy chọn niêm mời
Vui cần bạn hữu dù xem phớt
Nhẹ bước tinh thần dẫu bỏ lơi
Chẳng nệ thời gian mà nghĩ đến
Nên vườn nghĩa cả tượng đài khơi.

Lê Thu Trang

THUYỀN HOA

Xúc động vì ai đã tỏ lời
Cung lòng rộn rã lắm người ơi
Bài ca bến cũ như thầm gọi
Vũ khúc ngày xưa lại thỉnh mời
Nắng trải đường thơ tình võng lượn
Mây hoà cõi mộng tiếng chèo lơi
Thuyền hoa pháo đỏ mừng hai họ
Bóng liễu theo chồng vượt biển khơi

Vancali 7.12.17

https://s1.postimg.org/lofw40333/image.jpg

TIẾNG ĐÀN TRONG ĐÊM

Đàn ai rót nhịp nỉ non lời
Ngõ vắng em về một thuở ơi
Phải đẹp thơ này trong chữ ước
Và hay tứ nọ giữa câu mời
Thi đường gá nghĩa buông dìu dặt
Ngũ độ ru tình cất lả lơi
Cứ ngỡ mùa xuân vừa dạm hỏi
Duyên nồng thắm lại nỗi buồn khơi.

DCHL

HỒNG THOẠI
14-07-2017, 11:56 AM
http://i256.photobucket.com/albums/hh174/dungmaitan08/90-500.gif


RẼ DÒNG

Em đừng thờ thẫn ở bên sông
Cám cảnh rồi thương nước rẽ dòng
Để mãi buồn đau duyên phận mỏng
Nên hoài giận dỗi khúc đường cong
Dung nhan nhắc bạn môi còn bóng
Thực tại đòi ta má điểm hồng
Ngọn gió mùa xuân vờn tóc lộng
Sao còn khắc khoải nỗi sầu đông?
HỒNG THOẠI 14.7.17

vancali96
14-07-2017, 07:55 PM
http://i256.photobucket.com/albums/hh174/dungmaitan08/90-500.gif


RẼ DÒNG

Em đừng thờ thẫn ở bên sông
Cám cảnh rồi thương nước rẽ dòng
Để mãi buồn đau duyên phận mỏng
Nên hoài giận dỗi khúc đường cong
Dung nhan nhắc bạn môi còn bóng
Thực tại đòi ta má điểm hồng
Ngọn gió mùa xuân vờn tóc lộng
Sao còn khắc khoải nỗi sầu đông?
HỒNG THOẠI 14.7.17

Gió đông

Pháo nổ vang rền ở bến sông
Làm cho tim nhói lệ tuôn dòng
Vì sao phận số thành đôi ngả
Lại phải duyên tình chịu khúc cong
Thệ ước hôm nao cùng mực tím
Lời thơ dạo ấy với khăn hồng
Thuyền hoa rẽ sóng lòng tan nát
Bóng chiếc u sầu lạnh gió đông

Vancali 7.14.17

https://s18.postimg.org/kcjq15qa1/Gio_dong.jpg

HỒNG THOẠI
18-07-2017, 03:59 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm ÁI ÂN của tác giả VỀ MIỀN TRUNG

http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post278778 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=278778&viewfull=1#post278778)


ÁI ÂN

Muốn được cùng ai để thỏa lòng
Bao ngày ngóng đợi những giờ mong
Dù chưa kết lại tà voan trắng
Cũng sẽ trao nhau chén rượu hồng
Nguyện phút se tình thơm mái rạ
Nghe đời cháy lửa ấm mùa đông
Xin rằng xiết chặt bàn tay nhé
Nhất dạ chi giao nghĩa vợ chồng.

VMT 03/07/2017




12. NIỀM VUI SỐNG

Nhìn chung một hướng thỏa thuê lòng
Vượt những ba đào đến bến mong
Nghĩa mãi làm tươi dường quả mọng
Tình luôn giữ thắm tựa xuân hồng
Mênh mang hạnh phúc đời thêm rộng
Rộn rã tâm hồn cháu tụ đông
Lạc cảnh gia đình tôn lẽ sống
Niềm vui bất tận cứ đan chồng.
HỒNG THOẠI 18.7.17

Ngan Hoa
19-07-2017, 05:22 PM
DIỄN ĐÀN THI HỮU

Việc nhà, việc của Diễn Đàn
Phân chia rành rọt, thời gian đâu nè?
Khi nào dành để lắng nghe
Khi nào cùng bạn uống chè họa thơ
Không bao giờ muốn ai chờ
Hỏi thầm đáp khẽ mộng mơ nhẹ lời
Chú Hồng vượt khó trùng khơi
Đồng tâm Thi Hữu, tuyệt vời…Lầu Mây.

Ngàn Hoa

buixuanphuong09
20-07-2017, 08:11 AM
HỒNG!
(Thân tặng sếp Cả)

Sương mai lóng lánh
Muôn ánh kim cương
Bước chân du nhẹ trên đường
Mà lòng sao cứ vấn vương u hoài!

Nhớ người tụ hội
Một khối đồng tâm
Nguyên Tiêu … lộng ánh trăng Rằm
Người đi … để lại giọt thầm nơi đây

“Đất này dụng võ”
Nỗi nhớ khôn nguôi
Hồng đi … Hồng lại tiếp rồi
Huê Viên hoa lá vẫn tươi sắc màu

Tình sâu khó ngỏ
Ai có hay không?
Nơi đây … vẫn một chữ “HỒNG”
Hồng đi … Hồng lại tiếp dong cánh diều

Bao nhiêu vất vả
Cũng chả ngại ngần
Lầu Mây vọng tiếng ca ngân
Thông-Mơ … em lại tiếp vần chị Xưa

Gió lùa khe cửa
Êm ả phòng văn
Thoại Hồng nhẹ lướt phím đàn
Gửi người tri kỷ : Trụ an Thiên Đường!

Bốn phương kết lại
“Thân ái” “Đồng tâm”
Nguyên Tiêu vẫn lộng ánh Rằm
Đất lành chim đậu … nâng tầm cánh bay!

BXP 20.7.2017

HỒNG THOẠI
20-07-2017, 12:23 PM
NGHE

Đồn xa bảo Gió dạ tâm hiền
Luật vững thơ mần hỏng có kiêng
Chữ thả sai vần vô bắt nhịp
Câu nhìn trái nghĩa quẳng vào hiên
Soi từ ý chuẩn âm thầm đọc
Sửa tứ thân còm lặng lẽ biên
Bạn quý người khen chàng giỏi giữ
Tình thâm đã chọn sá chi tiền

Lê Thu Trang


GIÓ

Lão Gió, mèn ui, nỏ dịu hiền
Lôi giò, tóm cẳng... sợ gì kiêng!
Huynh dường bảo vệ lo gìn tiếng
Ổng tựa dân phòng trấn giữ hiên
Thấy lỗi tay thầy nhanh nhảu biện
Soi từ bút cụ thẳng thừng biên
Âm thầm dốc lực công tràn biển
Dẫu mệt mà ông chẳng lấy tiền!
HỒNG THOẠI 20.7.17

Lãng Tử Phiêu Diêu
20-07-2017, 01:59 PM
NGHE

Đồn xa bảo Gió dạ tâm hiền
Luật vững thơ mần hỏng có kiêng
Chữ thả sai vần vô bắt nhịp
Câu nhìn trái nghĩa quẳng vào hiên
Soi từ ý chuẩn âm thầm đọc
Sửa tứ thân còm lặng lẽ biên
Bạn quý người khen chàng giỏi giữ
Tình thâm đã chọn sá chi tiền

Lê Thu Trang


GIÓ

Lão Gió, mèn ui, nỏ dịu hiền
Lôi giò, tóm cẳng... sợ gì kiêng!
Huynh dường bảo vệ lo gìn tiếng
Ổng tựa dân phòng trấn giữ hiên
Thấy lỗi tay thầy nhanh nhảu biện
Soi từ bút cụ thẳng thừng biên
Âm thầm dốc lực công tràn biển
Dẫu mệt mà ông chẳng lấy tiền!
HỒNG THOẠI 20.7.17

Mạn phép họa bài GIÓ của Thầy Thoại!

ỐNG THUỐC LÀO
Tròn vo thẳng đét thấy hiền hiền
Đến lúc ngang tàn chẳng nể kiêng
Súng chỉa lên trời lăn xó bếp
Chân kiềng cắm đất tựa ngoài hiên
Ôm cần…nắn, móc, đưa vào họng
Vuốt mép…phờ, rên, phọt tới biên
Khỉ tỏa càng hăng càng lạc thú
Về sau tật bệnh mất nong tiền.
(NHC 20.7.17)

Gió Bụi
21-07-2017, 01:02 AM
NGHE

Đồn xa bảo Gió dạ tâm hiền
Luật vững thơ mần hỏng có kiêng
Chữ thả sai vần vô bắt nhịp
Câu nhìn trái nghĩa quẳng vào hiên
Soi từ ý chuẩn âm thầm đọc
Sửa tứ thân còm lặng lẽ biên
Bạn quý người khen chàng giỏi giữ
Tình thâm đã chọn sá chi tiền

Lê Thu Trang


GIÓ

Lão Gió, mèn ui, nỏ dịu hiền
Lôi giò, tóm cẳng... sợ gì kiêng!
Huynh dường bảo vệ lo gìn tiếng
Ổng tựa dân phòng trấn giữ hiên
Thấy lỗi tay thầy nhanh nhảu biện
Soi từ bút cụ thẳng thừng biên
Âm thầm dốc lực công tràn biển
Dẫu mệt mà ông chẳng lấy tiền!
HỒNG THOẠI 20.7.17




TRÊU CỤ GIÓ

Thì ra Gió Bụi ngỡ đâu hiền
Lại chém tưng bừng chẳng cữ kiêng
Vạn chén trà ngon nằm giữa cửa
Trăm bình rượu quý để ngoài hiên
Nhìn câu chữ trật vừa thu xếp
Thấy luật niêm tòi cũng cải biên
Hễ gặp người ta thường ám ảnh
Vì ông khéo giữ một quan tiền.

DCHL


ĐỢI

Dạ Cổ nhà ta cứ ngỡ hiền
Nhưng đào ả hát cũng đều kiêng
Vì thơ nhẹ hẫng theo làn gió
Bởi chữ thâm trầm đọng mái hiên
Dệt ý chưa tròn trăm kẻ lĩnh
Thêu tình chửa vẹn khối nàng biên
Bài ca vở kịch tha hồ diễn
Lão chỉ ngồi xem đợi đếm tiền.

Gió Bụi
07202017

lethutrang
21-07-2017, 08:17 AM
Chẳng kiêng

Từ lâu đã biết Bụi không hiền
Lỗi bắt cho dù bạn chẳng kiêng
Điệp ngữ chân quì lau góc tủ
Song vần ổng phạt quét hàng hiên
Nàng Trang mấy lượt đà tên giữ
Lão Đức đôi lần bị sổ biên
Xướng họa thơ đường chi khổ não
Mà đâu có được trả xu tiền

Vancali 7.20.17


GIÓ

Lão Gió, mèn ui, nỏ dịu hiền
Lôi giò, tóm cẳng... sợ gì kiêng!
Huynh dường bảo vệ lo gìn tiếng
Ổng tựa dân phòng trấn giữ hiên
Thấy lỗi tay thầy nhanh nhảu biện
Soi từ bút cụ thẳng thừng biên
Âm thầm dốc lực công tràn biển
Dẫu mệt mà ông chẳng lấy tiền!
HỒNG THOẠI 20.7.17


TRÊU CỤ GIÓ

Thì ra Gió Bụi ngỡ đâu hiền
Lại chém tưng bừng chẳng cữ kiêng
Vạn chén trà ngon nằm giữa cửa
Trăm bình rượu quý để ngoài hiên
Nhìn câu chữ trật vừa thu xếp
Thấy luật niêm tòi cũng cải biên
Hễ gặp người ta thường ám ảnh
Vì ông khéo giữ một quan tiền.

DCHL



TÌNH NGAY

Ngẫm Bụi giờ đây chớ bảo hiền
Soi vần xét luật chẳng ngày kiêng
Đưa hoài cặp chữ bày ra lối
Gọi mãi đôi từ đuổi tới hiên
Kẻ nói lòng chân người đã hiện
Ta ngờ nghĩa thật ý còn biên
Bao giờ thấy rõ màu thân ái
Mới hiểu tình ngay nặng cỡ tiền

Lê Thu Trang

Gió Bụi
21-07-2017, 11:25 PM
SHOW ĐỘC

Lão Thoại nhìn sơ tưởng rất hiền
Thi cầm xả láng lẽ nào kiêng
Ngày sang kết mộng cài trên cửa
Tối lại ôm đàn khảy giữa hiên
Hớn hở nường Trang hò giọng trỗi
Tưng bừng cụ Cổ giễu trò biên
Thầy Sinh chắc mẩm show này độc
Biểu diễn thành công hốt bộn tiền.

Gió Bụi
07212017

Dạ Cổ Hoài Lang
21-07-2017, 11:32 PM
GIÓ

Lão Gió, mèn ui, nỏ dịu hiền
Lôi giò, tóm cẳng... sợ gì kiêng!
Huynh dường bảo vệ lo gìn tiếng
Ổng tựa dân phòng trấn giữ hiên
Thấy lỗi tay thầy nhanh nhảu biện
Soi từ bút cụ thẳng thừng biên
Âm thầm dốc lực công tràn biển
Dẫu mệt mà ông chẳng lấy tiền!
HỒNG THOẠI 20.7.17


MIỄN

Đồn xa Dạ Cổ bỗng dưng hiền
Gió Bụi nghi ngờ chẳng lẽ kiêng?
Nhả chữ còn ham nên dấu rượu
Quăng từ đã muốn phải rào hiên
Thầy Sinh xót bạn kêu chàng giữ
Lão Thoại đau lòng đổi kế biên
Giận dỗi Van Cà không trải tứ
Nàng Trang thấy vậy miễn đưa tiền

Lê Thu Trang


SHOW ĐỘC

Lão Thoại nhìn sơ tưởng rất hiền
Thi cầm xả láng lẽ nào kiêng
Ngày sang kết mộng cài trên cửa
Tối lại ôm đàn khảy giữa hiên
Hớn hở nường Trang hò giọng trỗi
Tưng bừng cụ Cổ giễu trò biên
Thầy Sinh chắc mẩm show này độc
Biểu diễn thành công hốt bộn tiền.

Gió Bụi
07212017

NHẮN NHE

Hễ muốn làm ăn phải thật hiền
Khi nhà thiếu nợ cũng đành kiêng
Dao bầu chém thẳng vừa toi mạng
Gậy mít vung đều sẽ đổ hiên
Khoản lợi thu vào ông ráng giữ
Lô đề xảy đến cụ đừng biên
Đi chùa lễ phật thì nên gắng
Lão Gió mà nghe lượm đủ tiền.

DCHL

HỒNG THOẠI
22-07-2017, 11:22 AM
CHÂN DUNG HOANGGIAO

Hoàng Giao lộn xộn nhất trên đời
Lớn, nhỏ, to, gầy... thảy ghẹo chơi
Bữa cản thầy Lang đừng chuyển giới
Ngày khuyên cụ Gió quẫy tung trời
Tưng bừng bút thảo niềm vui trỗi
Rộn rã môi bùng sức khỏe khơi
Bạn hữu bình tâm yên trí đợi
Người nao cũng sẽ được trao lời.
HỒNG THOẠI 22.7.17

lethutrang
22-07-2017, 01:24 PM
CHÂN DUNG HOANGGIAO

Hoàng Giao lộn xộn nhất trên đời
Lớn, nhỏ, to, gầy... thảy ghẹo chơi
Bữa cản thầy Lang đừng chuyển giới
Ngày khuyên cụ Gió quẫy tung trời
Tưng bừng bút thảo niềm vui trỗi
Rộn rã môi bùng sức khỏe khơi
Bạn hữu bình tâm yên trí đợi
Người nao cũng sẽ được trao lời.
HỒNG THOẠI 22.7.17




GHẸO HOÀNG GIAO

Bác Thoại đùa Giao bảo lõi đời
Thi từ nát vụn chả thèm chơi
Còn kêu bắt lỗi cùng Huynh Bụi
Vẫn lượn bày câu với kiểu trời
Chữ đẹp bài hay chàng Quốc cảm
Niêm cùn tứ dở mụ Quỳnh khơi
Hờn thêm Dạ Cổ tưng bừng giễu
Có cả Thầy Sinh cũng góp lời

Lê Thu Trang

hoanggiao
23-07-2017, 07:35 AM
CHÂN DUNG HOANGGIAO

Hoàng Giao lộn xộn nhất trên đời
Lớn, nhỏ, to, gầy... thảy ghẹo chơi
Bữa cản thầy Lang đừng chuyển giới
Ngày khuyên cụ Gió quẫy tung trời
Tưng bừng bút thảo niềm vui trỗi
Rộn rã môi bùng sức khỏe khơi
Bạn hữu bình tâm yên trí đợi
Người nao cũng sẽ được trao lời.
HỒNG THOẠI 22.7.17




ĐỔI ĐỜI
(Họa vần)

Nhìn nóc nhà cao ước đổi đời
Nghe bè bạn đến muốn về chơi
Mưa dày lắm buổi không ra mặt
Gió lạnh nhiều khi chẳng thấy trời
Đợi lúc trưng cầu giao thiệp hỏi
Chờ ngày đối thoại lập trình khơi
Đều tay gõ phím mùa thu hoạch
Cuối vụ dù sao cũng có lời

Hoàng Giao
23/7/2017

Lãng Tử Phiêu Diêu
24-07-2017, 09:31 AM
ĐỔI ĐỜI
(Họa vần)

Nhìn nóc nhà cao ước đổi đời
Nghe bè bạn đến muốn về chơi
Mưa dày lắm buổi không ra mặt
Gió lạnh nhiều khi chẳng thấy trời
Đợi lúc trưng cầu giao thiệp hỏi
Chờ ngày đối thoại lập trình khơi
Đều tay gõ phím mùa thu hoạch
Cuối vụ dù sao cũng có lời

Hoàng Giao
23/7/2017

Xin mạn phép họa bài Đổi Đời của Chị nhé!.

ĐUA ĐÒI
Ô hay lắm kẻ muốn lên đời
Sĩ diện tầm phào…mặc sức chơi
Đổi ghẹ vung tiền bay lấp trán
Thay xe ném bạc phủ ngang trời
Ăn chơi bại hoại mà xem phớt
Trác táng suy đồi lại nghĩ khơi
Sức đuối, tiền khan, nuôi tật bệnh
Vòng xoay đổ nợ tạc muôn lời. (NHC 23.7.2017)

HỒNG THOẠI
24-07-2017, 12:12 PM
http://vnthihuu.net/image.php?u=111820&dateline=1500641621

DẠ CỔ HOÀI LANG

Dạ Cổ Hoài Lang thật khó chiều?
Thư từ cất biệt chắc là kiêu?
Vài hôm giấu mặt che vành nón?
Mấy bữa vung tay thả cánh diều?
Gọi giấc mơ về sau bữa nhậu?
Đem đời sống lại trước ngày phiêu?
Dung nhan tướng tá là sao nhỉ?
Già trẻ hay non cũng dám liều?

Hoàng Giao
24/7/2017



HỎI BÁC DẠ CỔ
( Họa vui )

Bác Cổ thường xuyên nhậu cữ chiều?
Dose chừng lít rưỡi thỏa lòng kiêu?
Tâm hồn vẫn trẻ cho đùa liễu?
Sức lực còn sung để thả diều?
Sáng rảnh Đường thi cần mẫn kiệu?
Đêm buồn lục bát sẵn sàng phiêu?
Ra đường lịch lãm gu hàng hiệu?
Một vợ năm con đã đủ liều?
HỒNG THOẠI 24.7.17

Dạ Cổ Hoài Lang
24-07-2017, 08:19 PM
DẠ CỔ HOÀI LANG

Dạ Cổ Hoài Lang thật khó chiều?
Thư từ cất biệt chắc là kiêu?
Vài hôm giấu mặt che vành nón?
Mấy bữa vung tay thả cánh diều?
Gọi giấc mơ về sau bữa nhậu?
Đem đời sống lại trước ngày phiêu?
Dung nhan tướng tá là sao nhỉ?
Già trẻ hay non cũng dám liều?

Hoàng Giao
24/7/2017


HỎI BÁC DẠ CỔ
( Họa vui )

Bác Cổ thường xuyên nhậu cữ chiều?
Dose chừng lít rưỡi thỏa lòng kiêu?
Tâm hồn vẫn trẻ cho đùa liễu?
Sức lực còn sung để thả diều?
Sáng rảnh Đường thi cần mẫn kiệu?
Đêm buồn lục bát sẵn sàng phiêu?
Ra đường lịch lãm gu hàng hiệu?
Một vợ năm con đã đủ liều?
HỒNG THOẠI 24.7.17

CHÂN DUNG TỰ HỌA

Vì đâu đến nỗi bỏ cơm chiều
Những nốt thăng trầm chả được kiêu
Mặt bủng đêm về toan húp cháo
Da thâm sáng lại tính chơi diều
Khi đà gối mỏi răng này rụng
Lúc đã chân chồn mộng đó phiêu
Một vợ nhưng lòng chưa muốn nghỉ
Bia ôm gái đẹp thỏa cơn liều !

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
24-07-2017, 09:00 PM
KHÓ LIỀU

Hiểu tánh Hoài Lang thật dễ chiều
Cuộc đời thanh bạch chẳng hề kiêu
Khi thời hạ đến mơ vờn bướm
Lúc lại thu sang mộng hóng diều
Cốc rượu đang sầu cho ý lộng
Bình trà sảng khoái để hồn phiêu
Thơ đường có rảnh vui bè bạn
Ngũ độ còn e lỗi khó liều

Vancali 96


TỰ SƯỚNG

Hoài lang nói thiệt dễ nuông chiều
Bạc tỷ trong người há tự kiêu
Mắt biếc khen chàng say đủ lượng
Mồi ngon trách cậu nuốt dư liều
Cao lầu mấy buổi phòng the đặt
Kỹ viện bao ngày cảm giác phiêu
Chắc tại tâm thần nên ảo tưởng
Đâu ai biết được cú hay diều.

DCHL

HỒNG THOẠI
25-07-2017, 01:23 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Ngọc Duy Phan http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=280062#post280062)



PHAN NGỌC DUY

( Khoán thủ chiết tự )
PH úc Lộc giờ đây đã mỉm cười
A n lòng tận hưởng tháng ngày tươi
N hâm trà đọc sách cùng bao bạn
N gắm cảnh làm thơ với mọi người
G iếng ngọt ươm nồng ưu khổ giũ
O ng vàng xóa tủi não phiền vơi
C ho thời khó nhọc dừng đeo bám
DUY nhất niềm tin mãi rạng ngời .

Ngọc Duy Phan 20- 9 -2016





http://125.235.37.56/medias/4ecda874f3335/2013/01/18/23f80a8c-15dc-4c80-86a0-d7e50e97407e.jpg




TỰ SƯỚNG
( Họa vui )

PHan hay " tự sướng " toét môi cười
Ai cũng vô bình: Mặt rất tươi!
Ngắm kĩ bình yên hồn mọi giới
Nhìn lâu khoái hoạt trí bao người
Gieo điều tếu táo cho buồn vợi
Ọc tính xuề xòa giục khổ vơi
Chỉ muốn quanh mình tràn phấn khởi
DUY mang vẻ đẹp nét son ngời.
HỒNG THOẠI 25.7.17

buixuanphuong09
29-07-2017, 08:26 AM
NHẠC SĨ HỒNG THOẠI

Nhạc sĩ trao lời giọng thiết tha
Gió đưa đệm nhịp dưới trăng ngà
Dây buông lặng lẽ cung đàn trải
Điệu nhấn êm đềm dạ khúc ca
Nhớ cảnh nâng niu mời chén rượu
Thương em ấp ủ mộng ly trà
Về khuya nốt nhạc càng xao xuyến
Thức trọn đêm này bạn với ta

Hoàng Giao 12/03/2016

SẾP HỒNG THOẠI

“Đất lành chim đậu” chửa buông tha
Thúc sức hùng voi … dẫu một ngà
Tướng xuất … muôn đường vang khúc nhạc
Quân điều … vạn nẻo vọng lời ca
Âm thầm lựa tiếng … mênh mang phượng (vỹ)
Lặng lẽ so dây … bát ngát trà (my)
“Một khối đồng tâm” đang trỗi lực
Còn nhiều bè bạn chẳng riêng ta

BXP 29.7.2017

HỒNG THOẠI
04-08-2017, 11:48 AM
Nhân ngày giố nhà thơ Vi Thông, DĐ VNTH mời hoạ tác phẩm VẪN GẶP NHAU của tg Kiền Đức

http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post280545 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=280545&viewfull=1#post280545)



VẪN GẶP NHAU
Gần ngày giỗ cố SLV, Admin Vi Thông

Tôi vẫn hay thường đến gặp Anh
Trời thu mát mẻ gió trong lành
Trầm ngâm giống thể chào đưa vội
Thảng thốt như lần tiễn biệt nhanh
Mấy vệt hương thầm lay lắt tỏa
Đôi lời mật đắng nhẹ nhàng tranh
Vần thơ để lại hồn siêu thoát
Lãng đãng nghe tình chợt ngát xanh.


KIỀN ĐỨC - 29/07/17





22. NÓI VỚI VỊT HỒNG

Đến giỗ bao người tưởng niệm anh
Giờ nương cõi Chúa thậm yên lành
Trong làn khói nhỏ hồn se lạnh
Giữa tiếng mưa rền lệ thoảng nhanh
Bạn hữu đồng tâm bồi thắm cảnh
Thi đàn nhất dạ giữ bền tranh
Lầu Mây bám trụ đầy kiêu hãnh
Vịt thản nhiên mà đẫy giấc xanh...
HỒNG THOẠI 04.8.17

HỒNG THOẠI
06-08-2017, 04:13 PM
TIỆC DÊ

Nghe rằng chủ xị thịt đàn dê
Huynh đệ đều sang tỷ muội về
Giang Nhật bày mâm thì khỏi nói
Xuân Đào đứng bếp hẳn đừng chê
Lao xao miệng hát ran đầu ngõ
Táo bạo hàm nhai rộn cuối bề
Bụng đã no kềnh nhưng chửa dứt
Đêm tàn rượu cạn vẫn còn... tê...

Hoàng Giao
4/8/2017
----------

HÓNG TIỆC DÊ
(Bài xướng)

Chỉ hóng Giang bày đãi tiệc dê
Mùi thơm món lẩu gọi ta về
Nồng hương sả ớt... cay nào ngại
Đẫm vị chanh gừng... tái khỏi chê
Nướng mọi, xương hầm bay tám cõi
Cà ri, thịt hấp thoảng ba bề
Canh, tiềm, ủ trấu... bùi ngon ngọt
Nhật Thuý phen này hẳn sẽ tê...!

Nguyên Xuân
3/8/2017
---------

DÊ!

Anh thầy nóng ruột ngửi mùi dê
Chực ngóng ai chia để khoắng về
Thịt nhão, xương già đây nỏ chối
Da dày, bụng ỏng tớ nào chê
Nêm vừa, chế giỏi ngon ngàn miệng
Thái kỹ, hầm lâu chín mọi bề
Đặc sản Ninh Bình thêm rượu hũ
Trời nghiêng đất ngả mấy mình tê.

VMT 03/08/2017
Về Miền Trung
----------


SUNG

Nhân ngày Nhật Thúy mở quầy dê
Nữ tú nam thanh rộn rã về
Thử món chân hầm anh hết kể
Nghe mùi thịt nướng chị ngừng chê
Hồn dâng mạnh mẽ bùng trăm thế
Máu chạy lung tung quẫy tứ bề
Cảm thấy sao mình sung quá thể
Ôi giời, cả tháng vẫn hoàn tê!
HỒNG THOẠI 06.8.17

Lãng Tử Phiêu Diêu
06-08-2017, 04:16 PM
Nhân ngày giố nhà thơ Vi Thông, DĐ VNTH mời hoạ tác phẩm VẪN GẶP NHAU của tg Kiền Đức

http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post280545 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=280545&viewfull=1#post280545)



VẪN GẶP NHAU
Gần ngày giỗ cố SLV, Admin Vi Thông

Tôi vẫn hay thường đến gặp Anh
Trời thu mát mẻ gió trong lành
Trầm ngâm giống thể chào đưa vội
Thảng thốt như lần tiễn biệt nhanh
Mấy vệt hương thầm lay lắt tỏa
Đôi lời mật đắng nhẹ nhàng tranh
Vần thơ để lại hồn siêu thoát
Lãng đãng nghe tình chợt ngát xanh.


KIỀN ĐỨC - 29/07/17





22. NÓI VỚI VỊT HỒNG

Đến giỗ bao người tưởng niệm anh
Giờ nương cõi Chúa thậm yên lành
Trong làn khói nhỏ hồn se lạnh
Giữa tiếng mưa rền lệ thoảng nhanh
Bạn hữu đồng tâm bồi thắm cảnh
Thi đàn nhất dạ giữ bền tranh
Lầu Mây bám trụ đầy kiêu hãnh
Vịt thản nhiên mà đẫy giấc xanh...
HỒNG THOẠI 04.8.17


MỘ NGƯỜI
(Bài họa)

Bao người mến mộ bởi tình Anh
Sáng rạng hồng tâm dạ rất lành
Gửi gấm tin yêu nồng đến nhạc
Khơi nguồn ước vọng thắm vào tranh
Đường mơ thổn thức lìa nẻo vội
Ngõ mộng bàng hoàng tới cõi nhanh
Lệ tẩm trởi cao hồn đất Việt
Muôn đời tỏa mãi Ngọc ngời xanh.(NHC)

HỒNG THOẠI
08-08-2017, 11:47 AM
HÓNG TIỆC DÊ
(Bài xướng)

Chỉ hóng Giang bày đãi tiệc dê
Mùi thơm món lẩu gọi ta về
Nồng hương sả ớt... cay nào ngại
Đẫm vị chanh gừng... tái khỏi chê
Nướng mọi, xương hầm bay tám cõi
Cà ri, thịt hấp thoảng ba bề
Canh, tiềm, ủ trấu... bùi ngon ngọt
Nhật Thuý phen này hẳn sẽ tê...!

Nguyên Xuân
3/8/2017




TÊ!

Văn Trường phấn khởi ngắm bầy dê
Rặt những con tơ mới tậu về
Lũ thiếp to hông nhìn dáng nể
Anh chồng dẻo sức miễn lời chê
Chăn nuôi phát đạt càng bền thế
Vốn liếng gia tăng lại ổn bề
Kẻ tán người dương: - Làm đúng hệ
Mai này sự nghiệp phất mà tê!
HỒNG THOẠI 08.8.17

Bùi Thúy Mùi
08-08-2017, 01:13 PM
TIỆC DÊ

Nghe rằng chủ xị thịt đàn dê
Huynh đệ đều sang tỷ muội về
Giang Nhật bày mâm thì khỏi nói
Xuân Đào đứng bếp hẳn đừng chê
Lao xao miệng hát ran đầu ngõ
Táo bạo hàm nhai rộn cuối bề
Bụng đã no kềnh nhưng chửa dứt
Đêm tàn rượu cạn vẫn còn... tê...

Hoàng Giao
4/8/2017
----------

HÓNG TIỆC DÊ
(Bài xướng)

Chỉ hóng Giang bày đãi tiệc dê
Mùi thơm món lẩu gọi ta về
Nồng hương sả ớt... cay nào ngại
Đẫm vị chanh gừng... tái khỏi chê
Nướng mọi, xương hầm bay tám cõi
Cà ri, thịt hấp thoảng ba bề
Canh, tiềm, ủ trấu... bùi ngon ngọt
Nhật Thuý phen này hẳn sẽ tê...!

Nguyên Xuân
3/8/2017
---------

DÊ!

Anh thầy nóng ruột ngửi mùi dê
Chực ngóng ai chia để khoắng về
Thịt nhão, xương già đây nỏ chối
Da dày, bụng ỏng tớ nào chê
Nêm vừa, chế giỏi ngon ngàn miệng
Thái kỹ, hầm lâu chín mọi bề
Đặc sản Ninh Bình thêm rượu hũ
Trời nghiêng đất ngả mấy mình tê.

VMT 03/08/2017
Về Miền Trung
----------


SUNG

Nhân ngày Nhật Thúy mở quầy dê
Nữ tú nam thanh rộn rã về
Thử món chân hầm anh hết kể
Nghe mùi thịt nướng chị ngừng chê
Hồn dâng mạnh mẽ bùng trăm thế
Máu chạy lung tung quẫy tứ bề
Cảm thấy sao mình sung quá thể
Ôi giời, cả tháng vẫn hoàn tê!
HỒNG THOẠI 06.8.17



NÀNG DÊ ĐÃI TIỆC

Qua ngày khánh nhật của Bùi dê
Bạn hữu ngàn phương vẫn đổ về
Các Ả môi hồng ai cũng thích
Riêng Mùi má sạm Nở còn chê
Đèn hoa phấp phới treo muời ngả
Thịt rượu tùm lum quảy tám bề
Chắc hẳn năm nay quà sẽ bộn
Vui mừng đãi tiệc cả làng tê.

6.8.2017. Bùi Thuý Mùi

HỒNG THOẠI
11-08-2017, 06:39 AM
http://static.phununet.com/resources/img/upload/anhvu1/19042015011757454.jpeg

BÚN BÒ HUẾ

Mỗi sáng thường xuyên xực bún bò
Ngăn ngừa bệnh tật xóa sầu lo
Tiêu, hành, sả, ớt... làm thông cổ
Mộc, chả, xương, gân... giúp trổ giò
Khoái vị rau răm bồ hết bỏ
Say mùi húng lủi phổi ngừng ho
Thơm ngon bổ dưỡng chưa từng có
Giá lại bình dân thật chẳng ngờ!
HỒNG THOẠI 11.8.17

HỒNG THOẠI
11-08-2017, 10:01 AM
CHẲNG TÀI

Đầy trang bệnh lỗi nói chi TÀI
Khiêm hạ nhìn ra biết bạn TÀI
Nhẫn dạ thu gom từ đã kém
Kiên gan học hỏi luật không TÀI
Ngày ngày điểm hạt trau tâm trí
Tháng tháng rèn thân xả bạc TÀI
Mở mắt trông xa trời đất rộng
Đừng trong đáy giếng nghĩ ta TÀI

BXP 10.8.2017

https://s27.postimg.org/6nhmi8ez7/CDDAXX.png

PHÁT TÀI

Cũng bởi khi xưa rớt tú TÀI
Bà con mới tặng chiếc quan TÀI
Vừa cha chửi mắng đồ vô dụng
Đã mẹ rầy la thứ bất TÀI
Cả xóm trăm người luôn trọng nghĩa
Toàn thôn vạn kẻ rất khinh TÀI
Tôi thời chẳng ngọt phần nghiên bút
Một cuốc xe ôm cũng phát TÀI.

DCHL

https://s27.postimg.org/ikop3ae3n/Tranh_tai.jpg


TÀI ƠI LÀ TÀI!

Nội ngoại mong em sẽ có TÀI
Hai bên nhất trí đặt tên TÀI
Trong nhà mẹ quở: - Không bằng gái!
Ở lớp thầy la: - Chẳng thấy TÀI!
Mọc rũ vun rù đau đớn cải
Làm dơ học dở trớ trêu TÀI
Xin xăm thánh bảo ưng tồn tại
Dứt khoát đừng kêu hoặc gọi TÀI.
HỒNG THOẠI 11.8.17

hoanggiao
11-08-2017, 06:50 PM
http://static.phununet.com/resources/img/upload/anhvu1/19042015011757454.jpeg

BÚN BÒ HUẾ

Mỗi sáng thường xuyên xực bún bò
Ngăn ngừa bệnh tật xóa sầu lo
Tiêu, hành, sả, ớt... làm thông cổ
Mộc, chả, xương, gân... giúp trổ giò
Khoái vị rau răm bồ hết bỏ
Say mùi húng lủi phổi ngừng ho
Thơm ngon bổ dưỡng chưa từng có
Giá lại bình dân thật chẳng ngờ!
HỒNG THOẠI 11.8.17



BÚN BÒ

Xương ống và gân lẫn bắp bò
Ninh cùng bổ dưỡng khỏi cần lo
Tô đầy đãi bác mong ngon miệng
Bàn rộng mời anh chúc mạnh giò
Nghĩ đến yên lòng nâng bước khởi
Ăn vào ít bệnh đẩy lùi ho
Hiền nhân chủ quán luôn niềm nở
Tới thử mà xem thật bất ngờ

Hoàng Giao
11/8/2017

vancali96
11-08-2017, 08:55 PM
http://static.phununet.com/resources/img/upload/anhvu1/19042015011757454.jpeg

BÚN BÒ HUẾ

Mỗi sáng thường xuyên xực bún bò
Ngăn ngừa bệnh tật xóa sầu lo
Tiêu, hành, sả, ớt... làm thông cổ
Mộc, chả, xương, gân... giúp trổ giò
Khoái vị rau răm bồ hết bỏ
Say mùi húng lủi phổi ngừng ho
Thơm ngon bổ dưỡng chưa từng có
Giá lại bình dân thật chẳng ngờ!
HỒNG THOẠI 11.8.17


BÚN BÒ

Xương ống cùng gân lẫn bắp bò
Hầm chung bổ dưỡng khỏi cần lo
Tô đầy đãi bác mong ngon miệng
Bàn rộng mời anh chúc mạnh giò
Nghĩ đến yên lòng nâng bước khởi
Ăn vào ít bệnh đẩy lùi ho
Hiền nhân chủ quán luôn niềm nở
Tới thử mà xem thật bất ngờ

Hoàng Giao
11/8/2017

https://s27.postimg.org/yezgclak3/Tiec_duoi_bo.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
11-08-2017, 10:03 PM
TRANH TÀI

Nhiều năm xướng họa vẫn non TÀI
Ở chốn đường thơ muốn thử TÀI
Khắc lục va vào sao bảo giỏi
Phong yêu vướng phải có đâu TÀI
Quê cơ thấy được niềm vô bổ
Mắc cỡ nhìn ra sự bất TÀI
Bể học mênh mông nào hiểu thấu ...
Mặt chưa ráo mũi vội tranh TÀI

Vancali 8.10.17

https://s28.postimg.org/cp6fc8x9p/image.png

TÀI ƠI LÀ TÀI !

Nội ngoại mong em sẽ có TÀI
Hai bên nhất trí đặt tên TÀI
Trong nhà mẹ quở: - Không bằng gái!
Ở lớp thầy la: - Chẳng thấy TÀI!
Mọc rũ vun rù đau đớn cải
Làm dơ học dở trớ trêu TÀI
Xin xăm thánh bảo ưng tồn tại
Dứt khoát đừng kêu hoặc gọi TÀI.
HỒNG THOẠI 11.8.17

https://s28.postimg.org/cp6fc8x9p/image.png

MỘT CHỮ TÀI

Tự biết già nua chẳng có TÀI
Noi gương Dạ Cổ - Một anh TÀI
Niêm nghiêm ý tốt – Tâm rèn lực
Luật vững từ hay – Trí luyện TÀI
Học Phật ngày đêm thông Tứ Đế
Trì Kinh sớm tối hiểu Tam TÀI
Vẫn còn ươm mộng đường tri thức
Thế giới nằm trong cái Ngũ TÀI

BXP 11.8.2017

https://s28.postimg.org/cp6fc8x9p/image.png

CHUYỆN NHÀ EM

Nhà em chỉ có một gia TÀI
Xế điếc nhiều năm cũng bác TÀI
Nải chuối to oành dâng thổ địa
Con tôm bự chảng cúng thần TÀI
Làm ăn kẻ khó vừa xin lộc
Buôn bán thằng ranh đã cướp TÀI
Bởi cực lâu rồi nên tính kỹ
Đừng tăng nợ mới rõ kinh TÀI.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
11-08-2017, 10:52 PM
BÚN BÒ HUẾ

Mỗi sáng thường xuyên xực bún bò
Ngăn ngừa bệnh tật xóa sầu lo
Tiêu, hành, sả, ớt... làm thông cổ
Mộc, chả, xương, gân... giúp trổ giò
Khoái vị rau răm bồ hết bỏ
Say mùi húng lủi phổi ngừng ho
Thơm ngon bổ dưỡng chưa từng có
Giá lại bình dân thật chẳng ngờ !

HỒNG THOẠI 11.8.17

https://s28.postimg.org/ipnfx8scd/bunbohue_DCHL.png

TIỆC ĐUÔI BÒ

Tỷ Giao đãi tiệc “ súp” đuôi bò
Thấy mặt khách mời đậm nét lo
Hồng Thoại tay khều nom những móng
Thu Trang muỗng quậy lú toàn giò
Rời bàn , Dạ Cổ kêu đầu nhức
Bỏ chỗ , Van Cà nói miệng ho
Tới trễ Bác Sinh liền trở gót
Đói meo cả đám … mấy ai ngờ ?

Vancali 8.11.17

https://s28.postimg.org/ipnfx8scd/bunbohue_DCHL.png

BÚN BÒ

Xương ống cùng gân lẫn bắp bò
Hầm chung bổ dưỡng khỏi cần lo
Tô đầy đãi bác mong ngon miệng
Bàn rộng mời anh chúc mạnh giò
Nghĩ đến yên lòng nâng bước khởi
Ăn vào ít bệnh đẩy lùi ho
Hiền nhân chủ quán luôn niềm nở
Tới thử mà xem thật bất ngờ

Hoàng Giao
11/8/2017

https://s28.postimg.org/ipnfx8scd/bunbohue_DCHL.png

ĐẶC SẢN

Phần tôi chỉ khoái gặm xương bò
Thịt nạc ai cần chủ quán lo
Tiếp khách tiền nong thời ngó mặt
Ăn chơi gái gú phải xem giò
Hành tiêu đủ vị ôm bàn khóc
Sả ớt dư mùi vít cổ ho
Sếp Thoại lên đời do đặc sản
Xe hơi chục chiếc khỏi nghi ngờ !

DCHL

HỒNG THOẠI
12-08-2017, 06:55 AM
PHÁO THẢ DIỄN ĐÀN

Pháo thả thường xuyên trực Diễn Đàn
Thi Đường nả trước rõ là sang
Năm vần lục trí lòng không đổi
Chín ngõ tìm câu dạ chẳng màng
Ngã nặng êm đềm trông quả táo
Ngang huyền nhã nhặn ngắm giò lan
Lầu Mây ngũ độ hoài vươn tới
Để mỗi “Chiều Chim” rực sắc vàng.

11.08.2017
Ngàn Hoa



TRONG TRẺO
( Họa vần )

Ngàn Hoa tự bé mẩn mê đàn
Bạn hữu ân cần cứ gởi sang
Lắm buổi bài ca truyền lãng mạn
Nhiều hôm khúc nhạc trỗi mơ màng
Âm thầm vạt nắng xui hồn tản
Thổn thức mưa chiều dẫn mộng lan
Dưỡng vẹn đường tâm trong trẻo sáng
Đềm êm hạnh phúc mãi ươm vàng.
HỒNG THOẠI 12.8.17

HỒNG THOẠI
12-08-2017, 10:22 AM
MỘT CHỮ TÀI

Tự biết già nua chẳng có TÀI
Noi gương Dạ Cổ - Một anh TÀI
Niêm nghiêm ý tốt – Tâm rèn lực
Luật vững từ hay – Trí luyện TÀI
Học Phật ngày đêm thông Tứ Đế
Trì Kinh sớm tối hiểu Tam TÀI
Vẫn còn ươm mộng đường tri thức
Thế giới nằm trong cái Ngũ TÀI

BXP 11.8.2017

https://s28.postimg.org/cp6fc8x9p/image.png

CHUYỆN NHÀ EM

Nhà em chỉ có một gia TÀI
Xế điếc lâu năm cũng bác TÀI
Nải chuối to oành dâng thổ địa
Con tôm bự chảng cúng thần TÀI
Làm ăn kẻ khó vừa xin lộc
Buôn bán thằng ranh đã cướp TÀI
Bởi cực lâu rồi nên tính kỹ
Đừng tăng nợ mới rõ kinh TÀI.

DCHL

TÀI ƠI LÀ TÀI!

Sếp Cổ, mèn ui, đích thị TÀI
Mần thơ chớp nhoáng cỡ thiên TÀI
Hồi văn viết dễ như đào cải
Nhất vận bùng nhanh tựa phát TÀI
Gió bảo: - Thầy đem hoan hỉ phái!
Vân kêu: - Cụ trổ chói chang TÀI!
Bao lần bạn hữu nghe đồn đại
Quả thật Hoài Lang quá có TÀI!
HỒNG THOẠI 12.8.17

nhuquynh
12-08-2017, 09:22 PM
BÚN BÒ HUẾ

Mỗi sáng thường xuyên xực bún bò
Ngăn ngừa bệnh tật xóa sầu lo
Tiêu, hành, sả, ớt... làm thông cổ
Mộc, chả, xương, gân... giúp trổ giò
Khoái vị rau răm bồ hết bỏ
Say mùi húng lủi phổi ngừng ho
Thơm ngon bổ dưỡng chưa từng có
Giá lại bình dân thật chẳng ngờ !

HỒNG THOẠI 11.8.17

https://s28.postimg.org/ipnfx8scd/bunbohue_DCHL.png

TIỆC ĐUÔI BÒ

Tỷ Giao đãi tiệc “ súp” đuôi bò
Thấy mặt khách mời đậm nét lo
Hồng Thoại tay khều nom những móng
Thu Trang muỗng quậy lú toàn giò
Rời bàn , Dạ Cổ kêu đầu nhức
Bỏ chỗ , Van Cà nói miệng ho
Tới trể Bác Sinh liền trở gót
Đói meo cả đám … mấy ai ngờ ?

Vancali 8.11.17

https://s28.postimg.org/ipnfx8scd/bunbohue_DCHL.png

BÚN BÒ

Xương ống cùng gân lẫn bắp bò
Hầm chung bổ dưỡng khỏi cần lo
Tô đầy đãi bác mong ngon miệng
Bàn rộng mời anh chúc mạnh giò
Nghĩ đến yên lòng nâng bước khởi
Ăn vào ít bệnh đẩy lùi ho
Hiền nhân chủ quán luôn niềm nở
Tới thử mà xem thật bất ngờ

Hoàng Giao
11/8/2017

https://s28.postimg.org/ipnfx8scd/bunbohue_DCHL.png

ĐẶC SẢN

Phần tôi chỉ khoái gặm xương bò
Thịt nạc ai cần chủ quán lo
Tiếp khách tiền nong thời ngó mặt
Ăn chơi gái gú phải xem giò
Hành tiêu đủ vị ôm bàn khóc
Sả ớt dư mùi vít cổ ho
Sếp Thoại lên đời do đặc sản
Xe hơi chục chiếc khỏi nghi ngờ !

DCHL


CHẲNG NGỜ

Bún xực mà ngon phải có bò
Xương hầm với thịt chớ nên lo
Vài muôi mắm ruốc mười cây sả
Một nhúm rau răm bảy cục giò
Nấu kỹ đều cân thằng con réo
Canh vừa đủ lượng mẹ chồng ho
Xem chừng bớt lửa rồi nêm nếm
Đẩy vị lừng thơm sẽ chẳng ngờ

Như Quỳnh

Dạ Cổ Hoài Lang
12-08-2017, 09:56 PM
TÀI ƠI LÀ TÀI!

Sếp Cổ, mèn ui, đích thị TÀI
Mần thơ chớp nhoáng cỡ thiên TÀI
Hồi văn viết dễ như đào cải
Nhất vận bùng nhanh tựa phát TÀI
Gió bảo: - Thầy đem hoan hỉ phái!
Vân kêu: - Cụ trổ chói chang TÀI!
Bao lần bạn hữu nghe đồn đại
Quả thật Hoài Lang quá có TÀI!
HỒNG THOẠI 12.8.17

https://s21.postimg.org/7t54r8fev/image.png

NGÓNG TÀI

Nói chuyện mần thơ Cổ trổ TÀI
Vòng theo bạn hữu cốt khoe TÀI
Đưa bầu nghĩa rót mời hơi dở
Để hũ tình ban phát rất TÀI
Mấy lượt dùng câu êm ả ý
Vài hôm dụng chữ ngất ngây TÀI
Đêm nằm vọng tưởng mùa xuân nữa
Khiến hội đường thi phải ngóng TÀI

Như Quỳnh

https://s21.postimg.org/7t54r8fev/image.png

TÀI ĐÂU MÀ TÀI !

Hoài Lang háo sắc lẫn tham TÀI
Bởi dốt nên đâu có thực TÀI
Nếu buổi hòa câu chưa vẹn ý
Thì hôm đặt chữ chẳng toàn TÀI
Xem người đá bóng xem cầu thủ
Ngó kẻ ra sân ngó trọng TÀI
Cũng muốn thơ mình tươi nét mực
Nhưng anh chị bảo ráng thêm TÀI.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
12-08-2017, 10:31 PM
CHẲNG NGỜ

Bún xực mà ngon phải có bò
Xương hầm với thịt chớ nên lo
Vài muôi mắm ruốc mười cây sả
Một nhúm rau răm bảy cục giò
Nấu kỹ đều cân thằng con réo
Canh vừa đủ lượng mẹ chồng ho
Xem chừng bớt lửa rồi nêm nếm
Đẩy vị lừng thơm sẽ khó ngờ

Như Quỳnh

https://s18.postimg.org/6jhp9e2x5/xde.png

MẤT BÒ QUÝ

Hàng trăm giạ lúa đổi con bò
Trộm dắt đi rồi biểu hổng lo ?
Tát nước đào ao ngày há miệng
Ngăn sông cấm chợ buổi treo giò
Nhà tranh gió tạt con vừa ngủ
Mái rạ mưa lùa cháu chợt ho
Chỉ vậy nhưng lòng cay đắng lắm
Xem ra một mất phải mười ngờ !

DCHL

Gió Bụi
12-08-2017, 11:29 PM
http://static.phununet.com/resources/img/upload/anhvu1/19042015011757454.jpeg

BÚN BÒ HUẾ

Mỗi sáng thường xuyên xực bún bò
Ngăn ngừa bệnh tật xóa sầu lo
Tiêu, hành, sả, ớt... làm thông cổ
Mộc, chả, xương, gân... giúp trổ giò
Khoái vị rau răm bồ hết bỏ
Say mùi húng lủi phổi ngừng ho
Thơm ngon bổ dưỡng chưa từng có
Giá lại bình dân thật chẳng ngờ!
HỒNG THOẠI 11.8.17




http://i.imgur.com/xL35Gz2.jpg

ĐÃI PHỞ BÒ

Bác Thoại mời sang đãi phở bò
Xương hầm mỡ nổi bụng càng lo
Còn thêm ớt hiểm tê đầu lưỡi
Lại giẫm ngò gai điếng cả giò
Lặng lẽ ruồi bu màng kẻ ngó
Âm thầm muỗng húp mặc người ho
Mùi hương đặc sản lừng thơm ngát
Cụ nói rằng mua cũng nỏ ngờ.

Gió Bụi
08122017

buixuanphuong09
13-08-2017, 07:45 AM
MỘT CHỮ TÀI

Tự biết già nua chẳng có TÀI
Noi gương Dạ Cổ - Một anh TÀI
Niêm nghiêm ý tốt – Tâm rèn lực
Luật vững từ hay – Trí luyện TÀI
Học Phật ngày đêm thông Tứ Đế
Trì Kinh sớm tối hiểu Tam TÀI
Vẫn còn ươm mộng đường tri thức
Thế giới nằm trong cái Ngũ TÀI

BXP 11.8.2017

CHUYỆN NHÀ EM

Nhà em chỉ có một gia TÀI
Xế điếc lâu năm cũng bác TÀI
Nải chuối to oành dâng thổ địa
Con tôm bự chảng cúng thần TÀI
Làm ăn kẻ khó vừa xin lộc
Buôn bán thằng ranh đã cướp TÀI
Bởi cực lâu rồi nên tính kỹ
Đừng tăng nợ mới rõ kinh TÀI.

DCHL

TÀI ƠI LÀ TÀI!

Sếp Cổ, mèn ui, đích thị TÀI
Mần thơ chớp nhoáng cỡ thiên TÀI
Hồi văn viết dễ như đào cải
Nhất vận bùng nhanh tựa phát TÀI
Gió bảo: - Thầy đem hoan hỉ phái!
Vân kêu: - Cụ trổ chói chang TÀI!
Bao lần bạn hữu nghe đồn đại
Quả thật Hoài Lang quá có TÀI!

HỒNG THOẠI 12.8.17

BẬC ĐẠI TÀI

Dạ Cổ Hoài Lang quả thật TÀI
Đường thi xứng đáng một danh TÀI
Giao lưu đã tỏ người thông tuệ
Xướng họa từng phô vị biện TÀI
Chữ nghĩa thu gom luôn luyện trí
Vần câu chắt lọc vẫn rèn TÀI
Điều hành năng động lò hêm lửa
Bạn hữu thường khen bậc đại TÀI

BXP 13.8.2017

Bộ vần này của Dạ Cổ làm tôi toát mồ hôi, nhưng nhờ nó mà tôi hiểu thêm được nhiều điều. Cảm ơn sếp Cả đã sang thăm động viên cái hâm hiu tuổi già.

nhuquynh
13-08-2017, 01:17 PM
CHẲNG NGỜ

Bún xực mà ngon phải có bò
Xương hầm với thịt chớ nên lo
Vài muôi mắm ruốc mười cây sả
Một nhúm rau răm bảy cục giò
Nấu kỹ đều cân thằng con réo
Canh vừa đủ lượng mẹ chồng ho
Xem chừng bớt lửa rồi nêm nếm
Đẩy vị lừng thơm sẽ khó ngờ

Như Quỳnh

https://s18.postimg.org/6jhp9e2x5/xde.png

MẤT BÒ QUÝ

Hàng trăm giạ lúa đổi con bò
Trộm dắt đi rồi biểu hổng lo ?
Tát nước đào ao ngày há miệng
Ngăn sông cấm chợ buổi treo giò
Nhà tranh gió tạt con vừa ngủ
Mái rạ mưa lùa cháu chợt ho
Chỉ vậy nhưng lòng cay đắng lắm
Xem ra một mất phải mười ngờ !

DCHL



LẮM KIỂU NGỜ

Buổi sáng thèm xơi món vị bò
Rau thời đẫy dĩa chẳng còn lo
Tô đầy ngập nước cho nhiều sụn
Bún mập đều dây bỏ ít giò
Béo ngọt vì hương quanh quẩn tỏa
Ngon mềm bởi thịt khó khuây ho
Bà con bảo nhỏ tiền căng nhé
Nếu nghiện mà ăn lắm kiểu ngờ

Như Quỳnh

NQ xin lỗi con rắn lục. Nhờ DCHL sửa giúp nhé

Dạ Cổ Hoài Lang
13-08-2017, 11:28 PM
BÚN BÒ HUẾ

Mỗi sáng thường xuyên xực bún bò
Ngăn ngừa bệnh tật xóa sầu lo
Tiêu, hành, sả, ớt... làm thông cổ
Mộc, chả, xương, gân... giúp trổ giò
Khoái vị rau răm bồ hết bỏ
Say mùi húng lủi phổi ngừng ho
Thơm ngon bổ dưỡng chưa từng có
Giá lại bình dân thật chẳng ngờ!
HỒNG THOẠI 11.8.17

https://s21.postimg.org/wp7pin9hj/xxx.png

LẮM KIỂU NGỜ

Buổi sáng thèm xơi món vị bò
Rau thời đẫy dĩa chẳng còn lo
Tô đầy ngập nước cho nhiều sụn
Bún mập đều dây bỏ ít giò
Béo ngọt vì hương quanh quẩn tỏa
Ngon mềm bởi thịt khó khuây ho
Bà con bảo nhỏ tiền căng nhé
Nếu nghiện mà ăn lắm kiểu ngờ

Như Quỳnh

https://s21.postimg.org/wp7pin9hj/xxx.png

CHẲNG LƯỢT NGỜ

Xực bún tôi đây thích sụn bò
Tô tràn những thịt đuổi buồn lo
Rau nhiều trụng tái đừng thêm chả
Giá ít trần xanh chớ bỏ giò
Chẳng ngại đường xa khi vẫn thích
Không nề hẻm nhỏ lúc còn ho
Vì mê vị mắm nên lòng mãi
Cảm giác thèm luôn chẳng lượt ngờ

Xuân Đông

https://s21.postimg.org/wp7pin9hj/xxx.png

DỄ AI NGỜ

Chiều nay tớ mới tậu đôi bò
Chủ quán mua liền vợ cũng lo
Lãi tốt bầy con chăm chút mặt
Lời ngon lũ cháu vuốt ve giò
Không cầm ví lại nhiều tên hỏi
Chẳng phát tiền thì lắm đứa ho
Rốt cuộc còn chừng đâu tỷ mấy
Đem chôn xuống đất dễ ai ngờ.

DCHL

lethutrang
13-08-2017, 11:38 PM
BẬC ĐẠI TÀI

Dạ Cổ Hoài Lang quả thật TÀI
Đường thi xứng đáng một danh TÀI
Giao lưu đã tỏ người thông tuệ
Xướng họa từng phô vị biện TÀI
Chữ nghĩa thu gom luôn luyện trí
Vần câu chắt lọc vẫn rèn TÀI
Điều hành năng động lò thêm lửa
Bạn hữu thường khen bậc đại TÀI

BXP 13.8.2017

https://s11.postimg.org/knswdbrer/logo_DC.png

CHỖ DỤNG TÀI

Mấy lượt đồn xa tớ hãm tài
Điều xui luẩn quẩn ám vô tài
Cha buồn mẹ tủi vì cùn trí
Chị ghét dì la bởi dở tài
Học kẻ miền tây bày lối chợ
Nhìn duyên nẻo bắc tập câu tài
Ngờ đâu ngốc vẫn là ta dốt
Xó bếp vào ra chỗ dụng tài

Như Quỳnh

https://s11.postimg.org/knswdbrer/logo_DC.png

HỘI NGỘ

Sân chơi góp mặt những người TÀI
Sếp Thoại bao năm quản lý TÀI
Giữa chợ nàng Giao là gái sắc
Đầu sông cụ Quốc cũng trai TÀI
Như Quỳnh nổi tiếng đàn ca giỏi
Gió Bụi vang danh múa hát TÀI
Có lẽ thầy Sinh nhiều kỉ lục
Đường thi ngọt nét chẳng khoe TÀI.

DCHL

LỠ BỘ

Đường thi Dạ Cổ lối phang tài
Sếp Thoại hình như cũng mến tài
Bác Phượng mò sang khen chữ tốt
Nàng Giao chạy đến nói thơ tài
Hờn duyên Lão Gió vừa rơi lệ
Dỗi phận chàng Thanh mới giấu tài
Bởi thấy Cô Quỳnh cau mặt giận
Làm Trang lỡ bộ để ra tài

Lê Thu Trang

lethutrang
13-08-2017, 11:58 PM
LẮM KIỂU NGỜ

Buổi sáng thèm xơi món vị bò
Rau thời đẫy dĩa chẳng còn lo
Tô đầy ngập nước cho nhiều sụn
Bún mập đều dây bỏ ít giò
Béo ngọt vì hương quanh quẩn tỏa
Ngon mềm bởi thịt khó khuây ho
Bà con bảo nhỏ tiền căng nhé
Nếu nghiện mà ăn lắm kiểu ngờ

Như Quỳnh

https://s21.postimg.org/wp7pin9hj/xxx.png

CHẲNG LƯỢT NGỜ

Xực bún tôi đây khoái sụn bò
Tô tràn những thịt đuổi buồn lo
Rau nhiều trụng tái đừng thêm chả
Giá ít trần xanh chớ bỏ giò
Chẳng ngại đường xa khi vẫn thích
Không nề hẻm nhỏ lúc còn ho
Vì mê vị mắm nên lòng mãi
Cảm giác thèm luôn khó lượt ngờ

Xuân Đông

https://s21.postimg.org/wp7pin9hj/xxx.png

DỄ AI NGỜ

Chiều nay tớ mới tậu đôi bò
Chủ quán mua liền vợ cũng lo
Lãi tốt bầy con chăm chút mặt
Lời ngon lũ cháu vuốt ve giò
Không cầm ví lại nhiều tên hỏi
Chẳng phát tiền thì lắm đứa ho
Rốt cuộc còn chừng đâu tỷ mấy
Đem chôn xuống đất dễ ai ngờ.

DCHL

https://s21.postimg.org/wp7pin9hj/xxx.png


CHỚ

Dạ Cổ vừa kêu lão mất bò
Bao nhà lối xóm thập thò lo
Bên rào kiếm chuyện chàng soi lá
Cạnh giếng tìm dây chú thử giò
Quát lũ con khờ chưa thuở nhốt
La bà vợ điếc chẳng lần ho
Điên đầu Bác Thoại mời qua nói:
Chớ kiểu rầy nhau dẫn đến ngờ

Lê Thu Trang

HỒNG THOẠI
14-08-2017, 10:22 AM
CHẲNG LƯỢT NGỜ

Xực bún tôi đây khoái sụn bò
Tô tràn những thịt đuổi buồn lo
Rau nhiều trụng tái đừng thêm chả
Giá ít trần xanh chớ bỏ giò
Chẳng ngại đường xa khi vẫn thích
Không nề hẻm nhỏ lúc còn ho
Vì mê vị mắm nên lòng mãi
Cảm giác thèm luôn khó lượt ngờ

Xuân Đông



DỄ AI NGỜ

Chiều nay tớ mới tậu đôi bò
Chủ quán mua liền vợ cũng lo
Lãi tốt bầy con chăm chút mặt
Lời ngon lũ cháu vuốt ve giò
Không cầm ví lại nhiều tên hỏi
Chẳng phát tiền thì lắm đứa ho
Rốt cuộc còn chừng đâu tỷ mấy
Đem chôn xuống đất dễ ai ngờ.

DCHL

CHỚ

Dạ Cổ vừa kêu lão mất bò
Bao nhà lối xóm thập thò lo
Bên rào kiếm chuyện chàng soi lá
Cạnh giếng tìm dây chú thử giò
Quát lũ con khờ chưa thuở nhốt
La bà vợ điếc chẳng lần ho
Điên đầu Bác Thoại mời qua nói:
Chớ kiểu rầy nhau dẫn đến ngờ

Lê Thu Trang


LIỆU PHÁP GIẢM CÂN
( Hoán vận )

Liệu pháp: Về nhà kiếm chuyện lo
Rằng mai sẽ hết được xơi bò
E điều mọi vật nhanh dường gió
Sợ cảnh toàn dân ốm tựa cò
Đứng hổng tròn chân vì phải dọ
Ăn đừng đẫy miệng bởi chờ ho
Năm tuần luyện tập theo bài đó
Vóc hạc xương mai đẹp chẳng ngờ!
HỒNG THOẠI 14.8.17

Lãng Tử Phiêu Diêu
14-08-2017, 01:00 PM
CHẲNG LƯỢT NGỜ

Xực bún tôi đây khoái sụn bò
Tô tràn những thịt đuổi buồn lo
Rau nhiều trụng tái đừng thêm chả
Giá ít trần xanh chớ bỏ giò
Chẳng ngại đường xa khi vẫn thích
Không nề hẻm nhỏ lúc còn ho
Vì mê vị mắm nên lòng mãi
Cảm giác thèm luôn khó lượt ngờ

Xuân Đông



DỄ AI NGỜ

Chiều nay tớ mới tậu đôi bò
Chủ quán mua liền vợ cũng lo
Lãi tốt bầy con chăm chút mặt
Lời ngon lũ cháu vuốt ve giò
Không cầm ví lại nhiều tên hỏi
Chẳng phát tiền thì lắm đứa ho
Rốt cuộc còn chừng đâu tỷ mấy
Đem chôn xuống đất dễ ai ngờ.

DCHL

CHỚ

Dạ Cổ vừa kêu lão mất bò
Bao nhà lối xóm thập thò lo
Bên rào kiếm chuyện chàng soi lá
Cạnh giếng tìm dây chú thử giò
Quát lũ con khờ chưa thuở nhốt
La bà vợ điếc chẳng lần ho
Điên đầu Bác Thoại mời qua nói:
Chớ kiểu rầy nhau dẫn đến ngờ

Lê Thu Trang


LIỆU PHÁP GIẢM CÂN
( Hoán vận )

Liệu pháp: Về nhà kiếm chuyện lo
Rằng mai sẽ hết được xơi bò
E điều mọi vật nhanh dường gió
Sợ cảnh toàn dân ốm tựa cò
Đứng hổng tròn chân vì phải dọ
Ăn đừng đẫy miệng bởi chờ ho
Năm tuần luyện tập theo bài đó
Vóc hạc xương mai đẹp chẳng ngờ!
HỒNG THOẠI 14.8.17

XUI XẺO
(Bài họa)

Mới thinh vừa xong cặp lợn bò
Kịp mừng bỗng dạ thấy hơi lo
Bà con xét duyệt xem mày mặt
Hàng xóm xăm soi nắn cẳng giò
Hốt hoảng đực bèo đau mắt hột
Giật mình nái dỏm bệnh hen ho
Vò tai bức óc người trêu quá
Tiền mất tật mang đến bất ngờ.(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
14-08-2017, 11:31 PM
CHỚ

Dạ Cổ vừa kêu lão mất bò
Bao nhà lối xóm thập thò lo
Bên rào kiếm chuyện chàng soi lá
Cạnh giếng tìm dây chú thử giò
Quát lũ con khờ chưa thuở nhốt
La bà vợ điếc chẳng lần ho
Điên đầu Bác Thoại mời qua nói:
Chớ kiểu rầy nhau dẫn đến ngờ

Lê Thu Trang

https://s2.postimg.org/avcjprx6h/coollogo_com-15025528.png

LIỆU PHÁP GIẢM CÂN
( Hoán vận )

Liệu pháp: Về nhà kiếm chuyện lo
Rằng mai sẽ hết được xơi bò
E điều mọi vật nhanh dường gió
Sợ cảnh toàn dân ốm tựa cò
Đứng hổng tròn chân vì phải dọ
Ăn đừng đẫy miệng bởi chờ ho
Năm tuần luyện tập theo bài đó
Vóc hạc xương mai đẹp chẳng ngờ!
HỒNG THOẠI 14.8.17

https://s2.postimg.org/avcjprx6h/coollogo_com-15025528.png

XUI XẺO
(Bài họa)

Mới thinh vừa xong cặp lợn bò
Kịp mừng bỗng dạ thấy hơi lo
Bà con xét duyệt xem mày mặt
Hàng xóm xăm soi nắn cẳng giò
Hốt hoảng đực bèo đau mắt hột
Giật mình nái dỏm bệnh hen ho
Vò tai bức óc người trêu quá
Tiền mất tật mang đến bất ngờ.

(NHC)

https://s2.postimg.org/avcjprx6h/coollogo_com-15025528.png

BÁNH XE BÒ
( Đảo Vận )

Nhà em mất trộm cũng không ngờ
Chiến hữu sao đành giả bộ ho
Muốn mượn dăm đồng anh rụt cổ
Cần vay mấy xị bác co giò
Cơm ăn áo mặc đêm còn nghĩ
Đất ở tiền xài sáng vẫn lo
Túng thiếu nên thường xuyên ngủ muộn
Đau thương lớn tựa bánh xe bò.

DCHL

TruongVu
15-08-2017, 02:38 PM
HÓNG TIỆC DÊ
(Bài xướng)

Chỉ hóng Giang bày đãi tiệc dê
Mùi thơm món lẩu gọi ta về
Nồng hương sả ớt... cay nào ngại
Đẫm vị chanh gừng... tái khỏi chê
Nướng mọi, xương hầm bay tám cõi
Cà ri, thịt hấp thoảng ba bề
Canh, tiềm, ủ trấu... bùi ngon ngọt
Nhật Thuý phen này hẳn sẽ tê...!

Nguyên Xuân
3/8/2017
---------


NÀNG DÊ ĐÃI TIỆC

Qua ngày khánh nhật của Bùi dê
Bạn hữu ngàn phương vẫn đổ về
Các Ả môi hồng ai cũng thích
Riêng Mùi má sạm Nở còn chê
Đèn hoa phấp phới treo muời ngả
Thịt rượu tùm lum quảy tám bề
Chắc hẳn năm nay quà sẽ bộn
Vui mừng đãi tiệc cả làng tê.

6.8.2017. Bùi Thuý Mùi


TÊ!

Văn Trường phấn khởi ngắm bầy dê
Rặt những con tơ mới tậu về
Lũ thiếp to hông nhìn dáng nể
Anh chồng dẻo sức miễn lời chê
Chăn nuôi phát đạt càng bền thế
Vốn liếng gia tăng lại ổn bề
Kẻ tán người dương: - Làm đúng hệ
Mai này sự nghiệp phất mà tê!
HỒNG THOẠI 08.8.17




Em thời bận rộn sửa chuồng dê
Rộng rãi chăn nuôi thắng lợi về
Ả trắng no tròn ưng ý chọn
Anh vàng béo khỏe khó lòng chê
Người mua kẻ bán nào rôm rả
Hạ tới đông qua ấy bộn bề
Lại học thêm nghề chuyên nấu nướng
Thầy cô bè bạn thưởng là tê


Trường Xuân Kiều

Tran Xuan Sinh
16-08-2017, 10:43 AM
BÚN BÒ HUẾ

Mỗi sáng thường xuyên xực bún bò
Ngăn ngừa bệnh tật xóa sầu lo
Tiêu, hành, sả, ớt... làm thông cổ
Mộc, chả, xương, gân... giúp trổ giò
Khoái vị rau răm bồ hết bỏ
Say mùi húng lủi phổi ngừng ho
Thơm ngon bổ dưỡng chưa từng có
Giá lại bình dân thật chẳng ngờ !

HỒNG THOẠI 11.8.17


https://s28.postimg.org/ipnfx8scd/bunbohue_DCHL.png


TIỆC ĐUÔI BÒ

Tỷ Giao đãi tiệc “súp” đuôi bò
Thấy mặt khách mời đậm nét lo
Hồng Thoại tay khều nom những móng
Thu Trang muỗng quậy lú toàn giò
Rời bàn, Dạ Cổ kêu đầu nhức
Bỏ chỗ, Van Cà nói miệng ho
Tới trễ Bác Sinh liền trở gót
Đói meo cả đám … mấy ai ngờ ?

Vancali 8.11.17


https://s28.postimg.org/ipnfx8scd/bunbohue_DCHL.png



BÚN BÒ ĐÒ TRAI (*)

Hãy tới Đò Trai bún chả bò
Đông người chật ních liệu mà lo
Rau mời sạch đủ loài thông lệ
Thịt nhúng mềm tươi loại bắp dò
Đến tận nhà hàng luôn náo nức
Ăn ngoài thực phẩm chẳng hay ho
Tuyên truyền cũng để thêm bè bạn
Được rõ làng tôi khỏi bất ngờ./.

TXS 16/8/2017
(*) Đò Trai nằm trên trục đường số 8, cách đường số 1 khoảng 4km về phía tây (đoạn qua thị xã Hồng Lính). Dân sành ăn của Nghệ Tĩnh đều biết quán Bún bò ở đây. Tên hiệu BÚN BÒ ĐÒ TRAI đã được gắn biển của cửa hàng ăn ở nhiều tỉnh khác nhau.

HỒNG THOẠI
18-08-2017, 10:17 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm HOÀI NIỆM của tác giả Bùi Thuý Mùi

http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post278857 (http://vnthihuu.net/showthread.php?12457-T%E1%BA%ACP-N%E1%BA%A4U-%C4%90%C6%AF%E1%BB%9CNG-B%C3%99I-TH%C3%9AY-M%C3%99I&p=278857&viewfull=1#post278857)


HOÀI NIỆM

Rả rích đêm buồn vẳng tiếng ve
Mình em lẩn thẩn bước trên hè
Trời cao đã mở người qua bến
Nến đỏ còn đùa kẻ ngược ghe
Khắc khoải xô ghềnh con sóng vỗ
Đìu hiu vọng núi giọng chim bè
Thương về chốn cũ ngày xưa ấy
Cột tóc đuôi gà nhặt lá me.

18.2.2017 - TMB





08. KHOẢNG LẶNG

Thu hoài chối bỏ tiếng đàn ve
Để nỗi buồn giăng khắp nẻo hè
Giục nắng lìa cây tan tác sẻ
Xui buồm đợi gió nặng nề ghe
Người đi dạ rũ vì thương mẹ
Kẻ ở ngày phai tại nhớ bè
Khoảng lặng thời gian mờ hết lẽ
Xuân tàn hạ mãn... úa đời me!
HỒNG THOẠI 18.8.17

PHƯƠNG NAM
18-08-2017, 11:20 AM
Xi họa góp vui bài Hoài Niệm của Thúy Mùi

HOÀI NIỆM

Rả rích đêm buồn vẳng tiếng ve
Mình em lẩn thẩn bước trên hè
Trời cao đã mở người qua bến
Nến đỏ còn đùa kẻ ngược ghe
Khắc khoải xô ghềnh con sóng vỗ
Đìu hiu vọng núi giọng chim bè
Thương về chốn cũ ngày xưa ấy
Cột tóc đuôi gà nhặt lá me.

18.2.2017 - TMB

NHỚ NHUNG
Chia tay tháng hạ hết lời ve
Thoáng thấy bông hồng dạo ở hè
Tấp nập người qua nơi xóm bến
Rộn ràng bạn đến lối hàng ghe
Lăn tăn sóng vỗ đùa bờ cát
Ì ọp thuyền bơi giỡn bạn bè
Năm tháng trông người về xóm cũ
Nhớ thương một thuở dắt bò me...
PNam

HỒNG THOẠI
18-08-2017, 04:58 PM
MẾN BẠN ĐƯỜNG THI

Tớ ở miền Nam bạn phía Đông
Hai ta trắc trở biết bao dòng
Lời thơ thắm mãi dù xa núi
Tiếng hát say hoài dẫu cách sông
Mới gặp hôm nao mà hợp ý
Vừa quen bữa nọ đã chung lòng
Cùng vui mến mộ câu đường luật
Tay bắt mặt mừng dạ sáng trong.
PNam

HỢP DÒNG

Vui vì bạn hữu dập dìu đông
Phấn khởi xôn xao nước hợp dòng
Rộn rã câu hò vang ngọn sóng
Tưng bừng điệu hát dậy bờ sông
Gom đầy sắc nắng êm đềm mộng
Siết chặt bàn tay hớn hở lòng
Nhã nhặn cần chi kèn hoặc trống
Ta cùng thưởng thức mảng trời trong.
HỒNG THOẠI 18.8.17

Dạ Cổ Hoài Lang
18-08-2017, 11:29 PM
https://s11.postimg.org/8s1t33z4j/Ngu_nho_bo.jpg




CHĂM CON
(Bài họa)

Thầm vui nhớ buổi ngắm con bò
Đứa cả nên lòng cứ mãi lo
Trái gió phòng đau ngừa nhiễm cảm
Trở trời khám bệnh chích lây ho
Ấm đầu sổ mũi e viêm phổi
Lạnh gót sưng chân ngại rũ giò
Dưỡng dục sinh thành công tựa biển
Làm người hiếu thuận có hay cho.(NHC)


https://s4.postimg.org/s82kgzpul/55557745-1373356150-13.jpg



ĐẤU BÒ

Dạ Cổ hôm nay muốn đấu bò
Xui là ngủm chứ việc gì lo
Mày cao bảy thước nhìn ngon mã
Tớ nặng vài cân thấy tốt giò
Nó đạp vô người tôi chẳng khóc
Tiền vào đến cửa chú đừng ho
Ngàn xưa sống chết như canh bạc
Cái lẽ thường tình tạo hóa cho.

DCHL

hoanggiao
19-08-2017, 06:35 AM
MẾN BẠN ĐƯỜNG THI

Tớ ở miền Nam bạn phía Đông
Hai ta trắc trở biết bao dòng
Lời thơ thắm mãi dù xa núi
Tiếng hát say hoài dẫu cách sông
Mới gặp hôm nao mà hợp ý
Vừa quen bữa nọ đã chung lòng
Cùng vui mến mộ câu đường luật
Tay bắt mặt mừng dạ sáng trong.
PNam

HỢP DÒNG

Vui vì bạn hữu dập dìu đông
Phấn khởi xôn xao nước hợp dòng
Rộn rã câu hò vang ngọn sóng
Tưng bừng điệu hát dậy bờ sông
Gom đầy sắc nắng êm đềm mộng
Siết chặt bàn tay hớn hở lòng
Nhã nhặn cần chi kèn hoặc trống
Ta cùng thưởng thức mảng trời trong.
HỒNG THOẠI 18.8.17



PHƯƠNG NAM ĐIỂM HẸN

Vẫn đợi con thuyền phía rạng đông
Phương Nam điểm hẹn ở bên dòng
Thương người bạn nhỏ ngày leo núi
Nhớ cảnh quê nghèo bữa tắm sông
Nắng bảo còn mong trăn trở nắng
Lòng nghe đã thỏa chứa chan lòng
Mừng anh gặp gỡ tình thi hữu
Thả áng thơ đường giữa suối trong

Hoàng Giao
19/8/2017

HỒNG THOẠI
20-08-2017, 10:19 AM
ĐẤU BÒ

Dạ Cổ hôm nay muốn đấu bò
Xui là ngủm chứ việc gì lo
Mày cao bảy thước nhìn ngon mã
Tớ nặng vài cân thấy tốt giò
Nó đạp vô người tôi chẳng khóc
Tiền vào đến cửa chú đừng ho
Ngàn xưa sống chết như canh bạc
Nếu lỡ đi rồi bạn hiểu cho.

DCHL

TRỜI CHO

Mừng khi đấu sĩ nốc - ao bò
Khán giả reo cuồng giũ hết lo
Gã Mộng dù sung đành chổng vó
Thầy Lang dẫu mệt cố ôm giò
Lâm ly mấy chị âm thầm rỏ
Rảnh rỗi bao chàng túc tắc ho
Một số người hên vì thắng độ
Ăn kèo cửa dưới quả trời cho!
HỒNG THOẠI 20.8.17

Lãng Tử Phiêu Diêu
20-08-2017, 03:27 PM
ĐẤU BÒ

Dạ Cổ hôm nay muốn đấu bò
Xui là ngủm chứ việc gì lo
Mày cao bảy thước nhìn ngon mã
Tớ nặng vài cân thấy tốt giò
Nó đạp vô người tôi chẳng khóc
Tiền vào đến cửa chú đừng ho
Ngàn xưa sống chết như canh bạc
Nếu lỡ đi rồi bạn hiểu cho.

DCHL

TRỜI CHO

Mừng khi đấu sĩ nốc - ao bò
Khán giả reo cuồng giũ hết lo
Gã Mộng dù sung đành chổng vó
Thầy Lang dẫu mệt cố ôm giò
Lâm ly mấy chị âm thầm rỏ
Rảnh rỗi bao chàng túc tắc ho
Một số người hên vì thắng độ
Ăn kèo cửa dưới quả trời cho!
HỒNG THOẠI 20.8.17


HÀNH LANG TRẬN ĐẤU BÒ

Quyết tử ngày mai trận chiến bò
Đêm dài hồi hộp cả làng lo
Thân còm mỏng dánh còn teo ngực
Nó khỏe dày cơm lại chắc giò
Thỏa thuận giao kèo nhiều kẻ tiếc
Hợp đồng bắt độ lắm người ho
Những trò giải trí vô nhân đạo
Dẹp hết không bàn khỏi phải cho.(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
20-08-2017, 09:20 PM
TRỜI CHO

Mừng khi đấu sĩ nốc - ao bò
Khán giả reo cuồng giũ hết lo
Gã Mộng dù sung đành chổng vó
Thầy Lang dẫu mệt cố ôm giò
Lâm ly mấy chị âm thầm rỏ
Rảnh rỗi bao chàng túc tắc ho
Một số người hên vì thắng độ
Ăn kèo cửa dưới quả trời cho!
HỒNG THOẠI 20.8.17


HÀNH LANG TRẬN ĐẤU BÒ

Quyết tử ngày mai trận chiến bò
Đêm dài hồi hợp cả làng lo
Thân còm mỏng dánh còn teo ngực
Nó khỏe dày cơm lại chắc giò
Thỏa thuận giao kèo nhiều kẻ tiếc
Hợp đồng bắt độ lắm người ho
Những trò giải trí vô nhân đạo
Dẹp hết không bàn khỏi phải cho.(NHC)



PHÔ MAI VÀ ĐẤU SĨ

Phô mai với nhãn hiệu đầu bò
Mới thử chưa gì giọng líu lo
Thắng ngọt anh em vừa bá cổ
Thua đau chú bác đã băm giò
Mày ưa phía hậu thì tao né
Tớ khoái mặt tiền cũng cậu ho
Rượt đuổi trên sân mười mấy hiệp
Ai cần dưỡng sức quyết không cho.

DCHL

HỒNG THOẠI
21-08-2017, 03:48 PM
HÀNH LANG TRẬN ĐẤU BÒ

Quyết tử ngày mai trận chiến bò
Đêm dài hồi hộp cả làng lo
Thân còm mỏng dánh còn teo ngực
Nó khỏe dày cơm lại chắc giò
Thỏa thuận giao kèo nhiều kẻ tiếc
Hợp đồng bắt độ lắm người ho
Những trò giải trí vô nhân đạo
Dẹp hết không bàn khỏi phải cho.(NHC)



MONG

Vừa nghe vợ bảo sẽ nuôi bò
Lãng Tử dâng trào một nỗi lo
Mỗi sáng phờ râu vì cắt cỏ
Từng đêm lõ mắt bởi soi giò
Tanh bành thể xác đêm nằm sợ
Rệu rã tinh thần miệng phát ho
Xướng họa Đường thi đành bỏ xó
Mong trời xúi bả dẹp giùm cho.
HỒNG THOẠI 21.8.17

HỒNG THOẠI
21-08-2017, 04:05 PM
Bài Thơ Buồn

Thơ buồn thiếp biết gởi về đâu?
Để mực tràn lem nét vở sầu
Tứ dỗi bờ xa tình đã cạn
Niêm hờn bến cũ mộng hoài sâu
Niềm đau dạ chất vần tan rã
Nỗi đắng hồn đong chữ úa nhầu
Quạnh quẽ bao ngày câu rũ rượi
Thương bài nghĩa đượm chẳng bền lâu.

Hồng Vy
16-08-2017



VIỄN CẢNH

Dám hỏi mây về tận những đâu?
Làm ơn gánh hộ giỏ u sầu
Tung đầy mặt biển trang đời xấu
Giữ vẹn muôn chiều giấc ngủ sâu
Nhạc mở êm đềm thơ hết nẫu
Ngày lên rạng rỡ mắt thôi nhầu
Nghe hồn nhẹ nhõm cung lòng tấu
Viễn cảnh tưng bừng hạnh phúc lâu.
HỒNG THOẠI 21.8.17

Lãng Tử Phiêu Diêu
21-08-2017, 07:23 PM
MONG

Vừa nghe vợ bảo sẽ nuôi bò
Lãng Tử dâng trào một nỗi lo
Mỗi sáng phờ râu vì cắt cỏ
Từng đêm lõ mắt bởi soi giò
Tanh bành thể xác đêm nằm sợ
Rệu rã tinh thần miệng phát ho
Xướng họa Đường thi đành bỏ xó
Mong trời xúi bả dẹp giùm cho.
HỒNG THOẠI 21.8.17

DỐT & DUYÊN NGHIỆP

Bởi dốt nên cha bắt chận bò
Trang đời chửa rạng cả dòng lo
Duyên hờn chán thả không rơi lệ
Phận tủi sầu buông chẳng trói giò
Dãi nắng dầm mưa tìm thảo dược
Bái Thầy học bạn nấu cao ho
Miễn tiền chữa bệnh dân nghèo khổ
Thiện ý tâm thành phúc lộc cho.(NHC)

Tran Xuan Sinh
22-08-2017, 04:39 PM
MONG

Vừa nghe vợ bảo sẽ nuôi bò
Lãng Tử dâng trào một nỗi lo
Mỗi sáng phờ râu vì cắt cỏ
Từng đêm lõ mắt bởi soi giò
Tanh bành thể xác đêm nằm sợ
Rệu rã tinh thần miệng phát ho
Xướng họa Đường thi đành bỏ xó
Mong trời xúi bả dẹp giùm cho.
HỒNG THOẠI 21.8.17

SỢ BÁNH BÒ

Lúc nhỏ thưỡng xuyên xực bánh bò
Đến giờ nghĩ lại thấy còn lo
Ăn vào trúng thực viêm đường ruột
Sặc tháo đi tiêu rũ cặp giò
Ở viện tiêm đùi chưa hết sốt
Tại nhà khám phổi vẫn còn ho
Thời nay thực phẩm toàn gia độc
Nhiễm bệnh dân thường cấm tuyệt cho.(NHC)

MAY MÀ ...

Thuở trước ham chơi thú cưỡi bò
Nên cần tính toán việc chăm lo
Ra đồng bắt cá đầy hai giỏ
Xả nước chùi rơm đủ bốn giò
Sáng dậy ăn mì no bụng bỏ
Đêm về cảm cúm nặng đầu ho
May mà trẻ thế đâu còn nhỏ
Gắng sức xơi liền thuốc bạn cho./.

TXS 22/8/2017

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
23-08-2017, 12:01 AM
XA VỢ


Xa người phải chịu nỗi cô đơn
Giấc ngủ không ngon cứ chập chờn
Gạo nấu cơm bùi ăn vẫn nhạt
Rau xào mỡ béo nuốt nào trơn
Ngày qua vắng vẻ im lời nói
Tối lại thênh thang bặt tiếng đờn
Suốt buổi liền tay chưa hết việc
Em về giải bớt những nguồn cơn.

LÊ THANH SƠN



VỢ XA


Mong gần cạnh "chế"? Hãy làm đơn
Ứ hự nghìn phen tưởng dễ chờn
Bóng liễu chiều thu thường chẳng nhợn
Cung cầm buổi hạ khó mà trơn
Căm lòng mới bỏ về nuôi lợn
Hối lỗi thì lê đến gảy đờn
Cấm vận mươi tuần không để giỡn
Anh hùng ngả mũ mới vừa cơn.


KIỀN ĐỨC - 22/08/17

HỒNG THOẠI
23-08-2017, 10:02 AM
VỢ XA


Mong gần cạnh "chế"? Hãy làm đơn
Ứ hự nghìn phen tưởng dễ chờn
Bóng liễu chiều thu thường chẳng nhợn
Cung cầm buổi hạ khó mà trơn
Căm lòng mới bỏ về nuôi lợn
Hối lỗi thì lê đến gảy đờn
Cấm vận mươi tuần không để giỡn
Anh hùng ngả mũ mới vừa cơn.


KIỀN ĐỨC - 22/08/17




DỊU

Trăm lần dọa sẽ kí vào đơn...
Giải pháp này e đã bị chờn
Chẳng dụ anh nào cho bữa lớn
Không hòng lão nọ sắm giày trơn
Ba ngày nhóm quẫy - tiêu đàn lợn!
Chục buổi bè ca - rũ cánh đờn!
Cớ sự chi mà cương hở nỡm?
Thôi thì dịu bớt những nguồn cơn...
HỒNG THOẠI 23.8.17

hoanggiao
23-08-2017, 08:31 PM
Bài Thơ Buồn

Thơ buồn thiếp biết gởi về đâu?
Để mực tràn lem nét vở sầu
Tứ dỗi bờ xa tình đã cạn
Niêm hờn bến cũ mộng hoài sâu
Niềm đau dạ chất vần tan rã
Nỗi đắng hồn đong chữ úa nhầu
Quạnh quẽ bao ngày câu rũ rượi
Thương bài nghĩa đượm chẳng bền lâu.

Hồng Vy
16-08-2017



VIỄN CẢNH

Dám hỏi mây về tận những đâu?
Làm ơn gánh hộ giỏ u sầu
Tung đầy mặt biển trang đời xấu
Giữ vẹn muôn chiều giấc ngủ sâu
Nhạc mở êm đềm thơ hết nẫu
Ngày lên rạng rỡ mắt thôi nhầu
Nghe hồn nhẹ nhõm cung lòng tấu
Viễn cảnh tưng bừng hạnh phúc lâu.
HỒNG THOẠI 21.8.17


ĐÀNH VẬY

Bởi lỡ ra đời biết trốn đâu
Hàng đêm thổn thức ướt mi sầu
Thùng to vác nặng chân gầy mỏng
Việc lớn ôm đầy mắt trũng sâu
Thấp thỏm lo âu nào bớt cực
Trầm ngâm sợ hãi lại thêm nhầu
Thôi thì cứ phải cười lên vậy
Hãy dấn thân này để sống lâu

Hoàng Giao
23/8/2017

buixuanphuong09
23-08-2017, 09:39 PM
THI HỮU ƠI!

Diễn đàn yêu quý của tôi ơi!
Tôi trải lòng ra với mọi người
Họa xướng vần thơ thơm nghĩa bạn
Giao lưu áng phú thắm tình đời.

BXP 23.8.2017

HỒNG THOẠI
24-08-2017, 04:19 PM
THI HỮU ƠI!

Diễn đàn yêu quý của tôi ơi!
Tôi trải lòng ra với mọi người
Họa xướng vần thơ thơm nghĩa bạn
Giao lưu áng phú thắm tình đời.

BXP 23.8.2017



GIÚP!

Hãy đến đây nào các bạn ơi!
Đồng tâm nhất dạ với bao người
Hùn công góp lực cùng vun xới
Giúp diễn đàn ta trụ vững đời.
HT

HỒNG THOẠI
24-08-2017, 04:42 PM
HOÀNG HÔN
(Ngũ độ thanh)

Giọt nắng chiều hôm sải mãi trời
Sương mờ nẻo lũng lại cùng rơi
Nhìn bên khói diễn lam màu toả
Dõi mé hằng khoe đỏ mặt vời
Thẫm núi chuông rền an vạn biển
Xanh đồng sáo vọng ổn ngàn khơi
Hòa theo mõ nhạc trâu cười ngất
Những lúc hoàng hôn cảnh đẹp ngời.
29/4/2017
Đoàn Nam




HOÀNG HÔN

Buồn thiu cánh vạc sải ngang trời
Điểm tiếng chuông trầm chậm rãi rơi
Những cội nguồn xưa dần bủa tới
Miền yêu dấu cũ lại xin vời
Nghe ngàn nỗi nhớ âm thầm hội
Rủ áng thơ tình mạnh mẽ khơi
Có lẽ hoàng hôn vừa kịp gởi
Làm trang kỉ niệm mãi tươi ngời.
HỒNG THOẠI 24.8.17

hoanggiao
24-08-2017, 04:48 PM
THI HỮU ƠI!

Diễn đàn yêu quý của tôi ơi!
Tôi trải lòng ra với mọi người
Họa xướng vần thơ thơm nghĩa bạn
Giao lưu áng phú thắm tình đời.

BXP 23.8.2017



GIÚP!

Hãy đến đây nào các bạn ơi!
Đồng tâm nhất dạ với bao người
Hùn công góp lực cùng vun xới
Giúp diễn đàn ta trụ vững đời.
HT

Mong về thử sức bạn yêu ơi
Bằng hữu tri ân cảm mến người
Gõ lại ngàn câu đi tới đích
Nhìn lên bốn hướng điểm tô đời
HG

HỒNG THOẠI
27-08-2017, 05:56 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm XA VỢ của tác giả Lê Thanh Sơn

http://vnthihuu.net/showthread.php?2...l=1#post276984 (http://vnthihuu.net/showthread.php?2490-trang-th%C6%A1-L%C3%AA-Thanh-S%C6%A1n&p=276984&viewfull=1#post276984)



XA VỢ


Xa người phải chịu nỗi cô đơn
Giấc ngủ không ngon cứ chập chờn
Gạo nấu cơm bùi ăn vẫn nhạt
Rau xào mỡ béo nuốt nào trơn
Ngày qua vắng vẻ im lời nói
Tối lại thênh thang bặt tiếng đờn
Suốt buổi liền tay chưa hết việc
Em về giải bớt những nguồn cơn.

LÊ THANH SƠN





13. CÔ ĐƠN

Sao buồn bã thế cảnh mình đơn?
Mọi thứ lung tung chập lẫn chờn!
Quạnh quẽ giành ngôi nhà bỗng lớn
Im lìm tiếm vị ngõ càng trơn
Tay chân lóng ngóng không thèm giỡn
Mặt mũi hom hem chẳng thiết đờn
Thảng thốt nhìn quanh mù sóng gợn
Tôi ngồi đối diện não nề cơn!
HỒNG THOẠI 27.8.17

HỒNG THOẠI
28-08-2017, 04:24 PM
SỐNG TRÀN

Cứ nghĩ trong ta sức sống tràn
Quê hương nốt nhạc nhảy chan chan
Ngày mùa ruộng rẫy sao phiên bản
Hiếu hỷ trong làng nét đẹp sang
Vượt vạn gian nan lòng chẳng nản
Qua bao đắng ngọt trí không tàn
Tình đời vẫn chất đầy sung mãn
Nghĩa bạn chơi thơ ngập tiếng đàn

Nguyễn Tuấn Thắng




NHỊP SỐNG

Cầu mong sức khỏe được luôn tràn
Để mọi tơ tình vẫn chứa chan
Giữ cụm Đường thi bừng điểm sáng
Chăm vườn lục bát trổ nòi sang
Tâm rèn trí giũa không giờ lảng
Võ luyện văn ôn chẳng phút tàn
Mãi trải lòng ra cùng các bạn
Đời vui sảng khoái một cung đàn.
HỒNG THOẠI 28.8.17

HỒNG THOẠI
31-08-2017, 12:42 PM
NGHIỆN

Tớ nghiện thơ Đường lắm bạn ơi
Cho dù niêm luật rối mồng tơi
Bâng khuâng ý chữ làn sương đọng
Thổn thức câu từ giọt nắng vơi
Lắm buổi viết xong còn nghĩ lại
Nhiều hôm sữa mãi vẫn chưa rồi
Đây là đặc sản hồn dân tộc
Phải giữ lâu dài mặc khó xơi.

25.8.2017
Lê Văn Thông





VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

Thơ Đường dẫu oải, quý ngài ơi!
Khuyến mãi cho mình sự tả tơi
Ủ rũ khi từ luôn chậm tới
Ê chề lúc bệnh chẳng buồn vơi
Bôi đầy bản nháp thường sinh dỗi
Thức trọn vài đêm cũng phải rồi
Thỏa mãn nghe lòng vui thắng lợi
Dăm ngày trí giục: - Hãy tìm xơi!
HỒNG THOẠI 31.8.17

vancali96
01-09-2017, 12:34 AM
QUOTE=HỒNG THOẠI;283747]
NGHIỆN

Tớ nghiện thơ Đường lắm bạn ơi
Cho dù niêm luật rối mồng tơi
Bâng khuâng ý chữ làn sương đọng
Thổn thức câu từ giọt nắng vơi
Lắm buổi viết xong còn nghĩ lại
Nhiều hôm sữa mãi vẫn chưa rồi
Đây là đặc sản hồn dân tộc
Phải giữ lâu dài mặc khó xơi.

25.8.2017
Lê Văn Thông





VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

Thơ Đường dẫu oải, quý ngài ơi!
Khuyến mãi cho mình sự tả tơi
Ủ rũ khi từ luôn chậm tới
Ê chề lúc bệnh chẳng buồn vơi
Bôi đầy bản nháp thường sinh dỗi
Thức trọn vài đêm cũng phải rồi
Thỏa mãn nghe lòng vui thắng lợi
Dăm ngày trí giục: - Hãy tìm xơi!
HỒNG THOẠI 31.8.17

Bạn ấy ơi!

Chịu viết sẽ nhuần bạn ấy ơi
Thơ Đường quốc tuý dẫu hồn tơi
Kiên tâm học mãi vui càng đến
Dốc sức chơi hoài khó phải vơi
Tối đến văn ôn lời đã sẵn
Ngày sang võ luyện " thế " quen rồi
Mai này có giỏi nhờ trau chuốt
Cỗ dọn ra bàn xúm lại xơi

Vancali 8.31.17

Cám ơn huynh Gió bụi sửa sai .

HỒNG THOẠI
01-09-2017, 12:17 PM
TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG

Cạm bẫy tình yêu đủ thứ mùi
Nhưng mà tránh được cũng hên xui
Môi hồng má đỏ nàng chia ngọt
Áo bạc quần nâu tớ sẻ bùi
Bởi cực nhiều mùa chân phải tiến
Vì nghèo lắm bận cẳng đừng lui
Xây đời hạnh phúc bừng hơi thở
Vũ điệu thần tiên chẳng rối nùi.

DCHL

____________________________________


PHẬN SỐ

Lấy chồng thi sĩ hưởng thơm mùi
Gia cảnh có nghèo đổ vận xui
Tối đến tha hồ nghe tiếng ngọt
Ngày sang mặc sức đọc thơ bùi
Bởi vì roi quất đành xông tới
Đã lỡ cương cầm khó thối lui
Phận số trời cao đà xếp đặt
Bầy con nheo nhóc dính nguyên nùi.

Vancal 8.28.17

________________________________________


CƠM KHÉT

Dưới bếp nồi cơm bỗng dậy mùi
Xem nào ... khét lẹt ... quá trời xui !
Mưa nhiều bụng khổ con tim đắng
Gió dữ mồm mê hạt đậu bùi
Sáng mượn vài xu anh vội đảo
Chiều làm mấy xị chú bèn lui
Nhân tình cái nghĩa chi mà tệ
Lối xóm bà con quấn một nùi !

DCHL



QUEN HƠI

Bởi lẽ người yêu rất đậm mùi
Nên ngày hổng gặp quá là xui!
Vườn bông chó giỡn không màng trụi
Đậu hũ mồm nhai chẳng thấy bùi
Ngẫm phận hồng nhung trừng mắt lủi
Thương mình dạ lý vẽ đường lui
Xa nàng hụt hẫng gom đầy túi
Mãi tưởng cùng em quấn chặt nùi!
HỒNG THOẠI 01.9.17

Lãng Tử Phiêu Diêu
01-09-2017, 04:18 PM
PHẬN SỐ

Lấy chồng thi sĩ hưởng thơm mùi
Gia cảnh có nghèo đổ vận xui
Tối đến tha hồ nghe tiếng ngọt
Ngày sang mặc sức đọc thơ bùi
Bởi vì roi quất đành xông tới
Đã lỡ cương cầm khó thối lui
Phận số trời cao đà xếp đặt
Bầy con nheo nhóc dính nguyên nùi.

Vancal 8.28.17

________________________________________


CƠM KHÉT

Dưới bếp nồi cơm bỗng dậy mùi
Xem nào ... khét lẹt ... quá trời xui !
Mưa nhiều bụng khổ con tim đắng
Gió dữ mồm mê hạt đậu bùi
Sáng mượn vài xu anh vội đảo
Chiều làm mấy xị chú bèn lui
Nhân tình cái nghĩa chi mà tệ
Lối xóm bà con quấn một nùi !

DCHL



QUEN HƠI

Bởi lẽ người yêu rất đậm mùi
Nên ngày hổng gặp quá là xui!
Vườn bông chó giỡn không màng trụi
Đậu hũ mồm nhai chẳng thấy bùi
Ngẫm phận hồng nhung trừng mắt lủi
Thương mình dạ lý vẽ đường lui
Xa nàng hụt hẫng gom đầy túi
Mãi tưởng cùng em quấn chặt nùi!
HỒNG THOẠI 01.9.17


VỢ TÔI

Nói thiệt vợ tôi rất có mùi
Nhưng mà tớ bảo kệ hên xui
Cầu duyên hạnh phúc luôn tươi thắm
Khấn phận yêu thương mãi ngọt bùi
Hết gạo buồn đeo lòng chả nản
Thiếu tiền khổ bám dạ không lui
Sắc cầm hảo hiệp đâu toan tính
Một lũ con thơ bấu cả nùi.(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
01-09-2017, 10:05 PM
QUEN HƠI

Bởi lẽ người yêu rất đậm mùi
Nên ngày hổng gặp quá là xui!
Vườn bông chó giỡn không màng trụi
Đậu hũ mồm nhai chẳng thấy bùi
Ngẫm phận hồng nhung trừng mắt lủi
Thương mình dạ lý vẽ đường lui
Xa nàng hụt hẫng gom đầy túi
Mãi tưởng cùng em quấn chặt nùi!

HỒNG THOẠI 01.9.17

_________________________________________


VỢ TÔI

Nói thiệt vợ tôi rất có mùi
Nhưng mà tớ bảo kệ hên xui
Cầu duyên hạnh phúc luôn tươi thắm
Khấn phận yêu thương mãi ngọt bùi
Hết gạo buồn đeo lòng chả nản
Thiếu tiền khổ bám dạ không lui
Sắc cầm hảo hiệp đâu toan tính
Một lũ con thơ bấu cả nùi.(NHC)

__________________________________________


MÙI ĐỜI

Buồn đau sướng khổ thật nhiều mùi
Hễ ngủm con đề tại nó xui
Quán phở cô hàng nêm quá béo
Thùng khoai chị bếp nấu chưa bùi
Giang hồ vác mã thì vùng chạy
Mỹ nữ vay tiền sẽ tháo lui
Chẳng dám bon chen vì ngại cảnh
Hàng trăm món nợ kết thành nùi.

DCHL

Tran Xuan Sinh
02-09-2017, 02:50 PM
QUEN HƠI

Bởi lẽ người yêu rất đậm mùi
Nên ngày hổng gặp quá là xui!
Vườn bông chó giỡn không màng trụi
Đậu hũ mồm nhai chẳng thấy bùi
Ngẫm phận hồng nhung trừng mắt lủi
Thương mình dạ lý vẽ đường lui
Xa nàng hụt hẫng gom đầy túi
Mãi tưởng cùng em quấn chặt nùi!

HỒNG THOẠI 01.9.17

MÙI ĐỜI

Buồn đau sướng khổ thật nhiều mùi
Hễ ngủm con đề tại nó xui
Quán phở cô hàng nêm quá béo
Thùng khoai chị bếp nấu chưa bùi
Giang hồ vác mã thì vùng chạy
Mỹ nữ vay tiền sẽ tháo lui
Chẳng dám bon chen vì ngại cảnh
Hàng trăm món nợ kết thành nùi.

DCHL



Ả HÀNG XÓM

Cái ả nhà bên đậu tuổi mùi
Than rằng phận kiếp mãi rành xui
Ra đường thấy bạn kêu đen đủi
Tới hội nhìn anh sợ búi bùi
Vẫn biết khiêm nhường nhưng lại tủi
Không màng dối trá dẫu đà lui
Đi làm xấu hổ nên đành lủi
Việc nước nào xong bỏ rối nùi./.

TXS 02/9/2017

buixuanphuong09
04-09-2017, 09:24 AM
TỒN SINH

Buông phiền xả não
Ai bảo không hay?
Bốn phương tụ hội Lầu Mây
Câu thơ xướng họa vui vầy tháng năm

Trăng Rằm sáng tỏ
Rạng rỡ Nguyên Tiêu
Hai Miền … vui biết bao nhiêu!
Mùa Xuân tụ hội … Chim Chiều hả hê

Vịt về nước Chúa
Tình ở nơi đây
Đất lành chim đậu vui thay!
“Nhân hòa” “Thân ái” … tình đầy nghĩa sâu

Đẹp màu năm tháng
Tỏa rạng niềm mơ
Trùng dương sóng mãi hôn bờ
Lầu Mây sáng mãi câu thơ tình người!

Đất trời rộng mở
Tươi nở ngàn hoa
Luật Đường, Lục bát thiết tha
Tự do, Song tứ đậm đà tình Xuân

Xoay vần vũ trụ
Mới – Cũ chuyển thay
Cái Hôm qua – Cái Hôm nay
Quyện hòa cho trái đất này tồn sinh.

BXP 04.9.2017
Dạo này lại chết đuối vì HOA không làm được ĐL, tặng sếp Cả mấy vần Song tứ đọc cho vui, cũng nhờ sếp sửa cho bài thơ thất luật mà hai sếp đã họa, nhờ DC phát hiện tôi đã sửa, nhưng không thể sửa ở bài của các sếp.

HỒNG THOẠI
04-09-2017, 11:59 AM
Mở nùi

Cũng tại lòng tham muốn lạ mùi
Mê hồng vợ dỗi đổ thừa xui
Bao năm với bậu âm thầm ngán
Một chốc bên em ngất ngưỡng bùi
Nếu đã quen rồi quen lối đến
Đâu còn có thể có đường lui
Làm sao " bắt cá hai tay " được
Quý bạn tâm giao ... giúp mở nùi

Vancali 9.3.17



MÙI LẠ

Chết bởi vì ta lạ lẫm mùi
Phen này chắc sẽ nhận điều xui
Bơ phờ quả tóc càng thêm trụi
Nhạt nhẽo niềm thương đã hết bùi
Né vợ âm thầm men ngõ lủi
Kiêng lời hối hả buộc mình lui
Từ nay Dạ Cổ xin đừng xúi
Nỗi khổ hùa nhau đến cuộn nùi!
HỒNG THOẠI 04.9.17

Lãng Tử Phiêu Diêu
04-09-2017, 07:56 PM
Mở nùi

Cũng tại lòng tham muốn lạ mùi
Mê hồng vợ dỗi đổ thừa xui
Bao năm với bậu âm thầm ngán
Một chốc bên em ngất ngưỡng bùi
Nếu đã quen rồi quen lối đến
Đâu còn có thể có đường lui
Làm sao " bắt cá hai tay " được
Quý bạn tâm giao ... giúp mở nùi

Vancali 9.3.17



MÙI LẠ

Chết bởi vì ta lạ lẫm mùi
Phen này chắc sẽ nhận điều xui
Bơ phờ quả tóc càng thêm trụi
Nhạt nhẽo niềm thương đã hết bùi
Né vợ âm thầm men ngõ lủi
Kiêng lời hối hả buộc mình lui
Từ nay Dạ Cổ xin đừng xúi
Nỗi khổ hùa nhau đến cuộn nùi!
HỒNG THOẠI 04.9.17


BẢ CHUỘT

Thời nay nhử dụ phải thơm mùi
Lắm kẻ tham giành sẽ dính xui
Bả đặt ngon mồm trên quết ngọt
Mồi treo lạ miệng dưới bôi bùi
Chờn vờn dõi thấy con to đến
Thấp thoáng rình xem lũ nhỏ lui
Tưởng bở ăn nhiều thầm tự đắc
Ngờ đâu giãy chết vẫn ôm nùi.(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
05-09-2017, 08:18 PM
SẮC MÙI

Cuộc sống nếu không có sắc mùi
Làm gì hiểu được sự hên xui
Cơm nhà bậu hởi nào phân béo
Phở quán người ơi sẽ biết bùi
Đến lúc thành công mừng bước tiến
Khi mà thất bại nếm tình lui
Đời ta tứ đại đừng hoang phí
Hưởng thụ mau đi … mặc rối nùi

Vancali 9.4.17

https://s26.postimg.org/3zbjcmum1/BUMDC.png

MÙI LẠ

Chết bởi vì ta lạ lẫm mùi
Phen này chắc sẽ nhận điều xui
Bơ phờ quả tóc càng thêm trụi
Nhạt nhẽo niềm thương đã hết bùi
Né vợ âm thầm men ngõ lủi
Kiêng lời hối hả buộc mình lui
Từ nay Dạ Cổ xin đừng xúi
Nỗi khổ hùa nhau đến cuộn nùi!
HỒNG THOẠI 04.9.17

https://s26.postimg.org/3zbjcmum1/BUMDC.png

ĐÀNH CAM
(Họa hoán vận)

Số phận đời ta tựa giẻ nùi
Không đường hết lối để mà lui
Khơi trong hạnh phúc tìm gom ngọt
Gạn lọc niềm vui kiếm gỡ bùi
Gửi mộng theo mây vì dạ khiến
Ru hồn khấn Phật bởi lòng xui
Đành cam kiếp sống đầy ngang trái
Hỗn độn lầm than đủ sắc mùi.(NHC)


https://s26.postimg.org/3zbjcmum1/BUMDC.png

ĐỜI NHƯ SỢI CHỈ

Chiều nay nhậu xỉn áo vương mùi
Vợ ngắt bầm mình hỏi có xui ?
Gặp ả chân dài đôi mắt ướt
Ăn con lợn béo quả tim bùi
Mùa đông bạc tốt siêng đi lại
Tháng hạ tiền còm ít tới lui
Chạy gạo từng lon từ cái thuở
Đời như sợi chỉ rối tung nùi.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
06-09-2017, 10:49 PM
MỪNG LỄ

Tháng chín hai tây mừng hội lễ
Bà con rộn rã nơi trần thế
Vài câu lục bát vẹn tình huynh
Mấy vận thất ngôn chan nghĩa đệ
Xúm xít quí ông khoái uống bia
Quây quần hiền tỷ ưa ăn khế
Tha hồ tiệc nhậu suốt ngày đêm
Tối lại ngủ bù mai dậy trễ.

Vancali Sep.2.17

https://s26.postimg.org/nc58eoqd5/xxx.png

LỄ THẦN LINH

Tới niệm thần linh cần soạn lễ
Vì sao lại phải làm như thế
Do lòng muốn tốt để thưa trình
Bởi sớ cầu an còn gửi đệ
Hãy nhớ ghi lời ở giữa trang
Đừng quên viết chữ vào trong khế
Hưu rồi sức khỏe vẫn thừa dư
Thoải mái chèo bơi nào chậm trễ.

TXS 06/9/2017

https://s26.postimg.org/nc58eoqd5/xxx.png

HÔN LỄ

Nhà bên rượu rót vui hôn lễ
Uống cũng nhiều mà sao tỉnh thế
Thưởng thức ly nồng gọi tiểu ca
Nhâm nhi chén đắng kêu bào đệ
Gà giò bóp gỏi phải tìm chanh
Chó mực thui rơm cần hái khế
Pháo nổ giòn tan kỷ niệm rồi
Phong thư nhỏ xíu đừng ai trễ.

DCHL

buixuanphuong09
07-09-2017, 08:01 AM
ANH VẪN MÃI TRONG TIM MỌI NGƯỜI

Giọt nào đọng lại
Trong trái tim thơ
Để Mưa mang ước hẹn chờ
Mong ngày Hội ngộ bất ngờ Tháng riêng!
MMH

Niềm riêng khó nói
Muôn nỗi tri âm
Admin kiên nhẫn lặng thầm
Bởi “Giai đoạn cuối” máu bầm chung chiêng
BXP

Thiêng liêng cất giữ
Câu chữ - tình thân
Ngày đêm bền bỉ nối vần
Trên cao người vẫn âm thầm dõi theo
MMH

Đèn leo lét cháy
Thức dậy Hương Xưa
Cuộc thi Đường luật đang chờ
Buổi đầu kết quả … ngọn cờ gió reo
BXP

Suối reo lá hát
Bát ngát hương thơ
NGƯỜI đi từ bấy đến chừ
Vẫn luôn hiện hữu từng giờ trong TIM!
MMH

Êm đềm thuyền cũ
Tứ Trụ tin giao
Hồng đi … Hồng tiếp … vui sao!
Lòng anh thanh thản đi vào cõi mơ

Lầu THƠ sôi nổi
Hiểu nỗi “Lặng thầm”
Ngàn người một khối đồng tâm
Ơn người sáng lập nhớ Rằm tháng Giêng

Hai Miền tụ hội
Phấn khởi chan hòa
Nâng đàn dạo khúc tình ca
Niềm vui xen với lệ nhòa ướt my

Còn gì nói nữa?
Người ở phương xa
Vọng trông : Vẫn ấm mái nhà
“Đất lành chim đậu” thiết tha tình người.

BXP 7.9.2017

Lại tặng sếp Cả đọc vui

HỒNG THOẠI
07-09-2017, 11:48 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi hồng vy http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=284263#post284263)



http://2.bp.blogspot.com/-m5iDl9kAqSk/UoJlMPNx5hI/AAAAAAAAAUw/IGWb25iS5oI/s1600/1315933966_160.jpg

Nguyệt Ước


Đêm lần bóng nguyệt dệt vần thơ
Kết những niềm riêng ấp ủ chờ
Đợi kẻ tâm đồng trao ý mộng
Mong người nghĩa nặng gởi dòng mơ
Ngày thu gối phượng nguyền luôn thắm
Buổi hạ phòng loan hứa chẳng mờ
Liễn trải hoa bày vui hỷ sự
Duyên nồng rạng tỏa đắm đường tơ.

Hồng Vy
06-09-2017



TÓC TƠ

Rỉ rả tâm tình với bạn thơ
Niềm riêng thổn thức nỗi mong chờ
Chiều phai khắc khoải ru miền nhớ
Gió thoảng âm thầm chạm cõi mơ
Lạnh lẽo thôi về ươm mộng dở
Đìu hiu cấm lại rủ trăng mờ
Bờ vui lấp lánh mầm duyên nợ
Để tóc êm đềm quyện chặt tơ.
HỒNG THOẠI 07.9.17

manhky
07-09-2017, 01:51 PM
http://2.bp.blogspot.com/-m5iDl9kAqSk/UoJlMPNx5hI/AAAAAAAAAUw/IGWb25iS5oI/s1600/1315933966_160.jpg

Nguyệt Ước


Đêm lần bóng nguyệt dệt vần thơ
Kết những niềm riêng ấp ủ chờ
Đợi kẻ tâm đồng trao ý mộng
Mong người nghĩa nặng gởi dòng mơ
Ngày thu gối phượng nguyền luôn thắm
Buổi hạ phòng loan hứa chẳng mờ
Liễn trải hoa bày vui hỷ sự
Duyên nồng rạng tỏa đắm đường tơ.

Hồng Vy
06-09-2017


TÓC TƠ


Rỉ rả tâm tình với bạn thơ
Niềm riêng thổn thức nỗi mong chờ
Chiều phai khắc khoải ru miền nhớ
Gió thoảng âm thầm chạm cõi mơ
Lạnh lẽo thôi về ươm mộng dở
Đìu hiu cấm lại rủ trăng mờ
Bờ vui lấp lánh mầm duyên nợ
Để tóc êm đềm quyện chặt tơ.

HỒNG THOẠI 07.9.17


RỘN Ý THƠ


Vẫn trọn câu thề rộn ý thơ
Niềm vui nguyện ước cứ trông chờ
Âm thầm kỷ niệm tình như mở
Lặng lẽ thời gian dạ vẫn mơ
Sóng lượn êm đềm trao tứ đẹp
Thuyền chao rộn rã hứng sương mờ
Câu vần nở rộ hương ngàn tỏa
Giữ mãi ân tình lấp lánh tơ.

Mạnh Kỷ
07/9/2017

HỒNG THOẠI
07-09-2017, 04:40 PM
HÔN LỄ

Nhà bên rượu rót vui hôn lễ
Uống cũng nhiều mà sao tỉnh thế
Thưởng thức ly nồng gọi tiểu ca
Nhâm nhi chén đắng kêu bào đệ
Gà giò bóp gỏi phải tìm chanh
Chó mực thui rơm cần hái khế
Pháo nổ giòn tan kỷ niệm rồi
Phong thư nhỏ xíu đừng ai trễ.

DCHL


DZÔ!

Lai rai nhậu nhẹt sau kì lễ
Vẫn giữ cho mình đầy khí thế
Giảm thịt nên bàn: - Chẳng giết kê!
Thu vòng mới bảo: - Không mời đệ!
Thanh niên giải đắng mấy tô chè
Phụ lão đưa cay dăm quả khế
Chớp nhoáng ly tour đã cận kề
Chưa ai bị phạt vì bê trễ!
HỒNG THOẠI 07.9.17

Dạ Cổ Hoài Lang
07-09-2017, 11:05 PM
DZÔ!

Lai rai nhậu nhẹt sau kì lễ
Vẫn giữ cho mình đầy khí thế
Giảm thịt nên bàn: - Chẳng giết kê!
Thu vòng mới bảo: - Không mời đệ!
Thanh niên giải đắng mấy tô chè
Phụ lão đưa cay dăm quả khế
Chớp nhoáng ly tour đã cận kề
Chưa ai bị phạt vì bê trễ!

HỒNG THOẠI 07.9.17

https://s26.postimg.org/wxv67j2ih/image.png

VUI LỄ

Bạn bè xúm xít vui ngày lễ
Rượu uống lời ra ồn cõi thế
Lúc lại lưng bầu nói chúc anh
Khi thời cạn chén kêu mừng đ ệ
Tôm hùm nóng sốt quyện hương chanh
Lẩu Thái chua cay hoà vị khế
Bữa tiệc linh đình có hợp ca
Vào ba đi bảy ... ai người trễ

Vancali9.7.17


https://s26.postimg.org/wxv67j2ih/image.png

CƯỚI VỢ

Cưới vợ người ta đòi sính lễ
Vòng vàng các cụ mua lâu thế
Cửa nhà tiếp khách sẽ nhờ huynh
Bếp núc bày mâm thời cậy đệ
Chiếc nhẫn Phiêu Du đính hột xoàn
Quần đùi Dạ Cổ treo cành khế
Hôm nay rộn rã tiếng vui cười
Sếp Thoại say mèm xiêm áo trễ.

DCHL

hồng vy
08-09-2017, 03:40 AM
TÓC TƠ


Rỉ rả tâm tình với bạn thơ
Niềm riêng thổn thức nỗi mong chờ
Chiều phai khắc khoải ru miền nhớ
Gió thoảng âm thầm chạm cõi mơ
Lạnh lẽo thôi về ươm mộng dở
Đìu hiu cấm lại rủ trăng mờ
Bờ vui lấp lánh mầm duyên nợ
Để tóc êm đềm quyện chặt tơ.

HỒNG THOẠI 07.9.17


RỘN Ý THƠ


Vẫn trọn câu thề rộn ý thơ
Niềm vui nguyện ước cứ trông chờ
Âm thầm kỷ niệm tình như mở
Lặng lẽ thời gian dạ vẫn mơ
Sóng lượn êm đềm trao tứ đẹp
Thuyền chao rộn rã hứng sương mờ
Câu vần nở rộ hương ngàn tỏa
Giữ mãi ân tình lấp lánh tơ.

Mạnh Kỷ
07/9/2017


http://4.bp.blogspot.com/_GFz8pCvl1mg/Sw9JEhDAJdI/AAAAAAAAA5k/lLA_-1kOgJw/s640/5867VanTho_ms1.jpg

Bến Đợi

Mong chàng thiếp đã mấy lần thơ
Cửa khép rèm buông nhắc dạ chờ
Mặc mảnh chăn hờn khơi nỗi nhớ
Hay làn gió dỗi phủ niềm mơ
Hằng đêm ngõ vắng choàng sương lạnh
Lắm buổi bờ xa dõi sóng mờ
Khắc khoải thuyền xưa về bến đổ
Cho đời vẹn thắm sợi hồng tơ.

Hồng Vy
07-09-2017

buixuanphuong09
08-09-2017, 09:25 AM
Lầu mây vẫn rạng ngời thơm ngát
Những vần thơ LỤC BÁT hương quê
ĐƯỜNG THI xướng họa say mê
TỰ DO ngắm ánh trăng thể lung linh

Ở nơi đây nghĩa tình sâu nặng
Nhớ ơn NGƯỜI dâng tặng sân chơi
Giờ đây dù đã về trời
Tri âm, bằng hữu cả đời nhớ thương!
MMH

Tiếp vần MMH
VƯỜN MÃI NỞ HOA

Sau cơn mưa ánh dương rực rỡ
Giữ Lầu Mây Tứ Trụ chung lòng
Hồng đi lại tiếp có Hồng …
“Đất lành chim đậu” sáng trong nắng chiều

Thi Đường Luật như diều được gió
Nắng-Về-Nguyên hăm hở chung tay
Chuyên trang Đường luật hoa đầy
Hội bao Đường thủ ngày ngày giao lưu

Đường luật mạnh vươn theo mọi lối
Khắp nơi nơi sôi nổi tưng bừng
Bản đàn vạn nốt tơ rung
Hương Thông lại nối tiếp dòng Hương Mơ

Duyên Thi Hữu tình thơ tụ hội
Cả diễn đàn một khối đồng tâm
Nguyên Tiêu lộng ánh trăng Rằm
Nhớ người sáng lập hàng năm tụ về

Cùng họp mặt dãi dề tâm sự
Chung một lòng vững giữ Lầu Mây
Điều Hành năng động đủ đầy
Vườn thơ ta mãi ngày ngày nở hoa.

Chúc tất cả bạn bè Thi Hữu
Ta đã cùng dan díu duyên thơ
Nơi này ôm mọi điều mơ
Cái gì cũng có … từng giờ đủ vui.


BXP 8.9.2017
Lại tặng sếp Cả đọc vui

HỒNG THOẠI
09-09-2017, 10:58 AM
[QUOTE=buixuanphuong09;284361]

Êm đềm thuyền cũ
Tứ Trụ tin giao
Hồng đi … Hồng tiếp … vui sao!
Lòng anh thanh thản đi vào cõi mơ

Lầu THƠ sôi nổi
Hiểu nỗi “Lặng thầm”
Ngàn người một khối đồng tâm
Ơn người sáng lập nhớ Rằm tháng Giêng

Hai Miền tụ hội
Phấn khởi chan hòa
Nâng đàn dạo khúc tình ca
Niềm vui xen với lệ nhòa ướt my

Còn gì nói nữa?
Người ở phương xa
Vọng trông : Vẫn ấm mái nhà
“Đất lành chim đậu” thiết tha tình người.

BXP 7.9.2017



Vẫn tươi màu lá
Óng ả nghìn hoa
Nhờ bao thi hữu chan hòa
Chung tay bồi đắp đẹp tòa Lầu Mây

Đong đầy tình cảm
Giữa thảm vườn xanh
Vần thơ xướng họa trao nhanh
Mời bạn đến hưởng an lành niềm vui.

buixuanphuong09
11-09-2017, 09:50 AM
Vẫn tươi màu lá
Óng ả nghìn hoa
Nhờ bao thi hữu chan hòa
Chung tay bồi đắp đẹp tòa Lầu Mây

Đong đầy tình cảm
Giữa thảm vườn xanh
Vần thơ xướng họa trao nhanh
Mời bạn đến hưởng an lành niềm vui.

Hồng Thoại

Tiếp vần

Ngọt bùi chia sẻ
Muôn vẻ thân thương
Diễn đàn hội tụ bốn phương
Tự do, Lục bát, Luật Đường mê say

Tình đầy năm tháng
Nắng rạng Lầu Mây
Tôi còn trên thế gian này
Chút mồ hôi nguyện góp xây không ngừng.

BXP 11.9.2017
Tôi bị cảm gây lên ho, cái chứng ho tuổi già thật khó trị. Trời âm u, mưa tầm tã, sức khỏe tôi sẽ lâu phục hồi. Xác thân phờ phạc nhưng tinh thần vẫn tốt, tôi sẽ cố tìm cách khắc phục.

HỒNG THOẠI
11-09-2017, 11:29 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm LÁ THU của tác giả Minh Đức

http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post281379 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=281379&viewfull=1#post281379)


LÁ THU

Hỏi chiếc thu vàng có lẽ say
Mà sao níu mãi cội thân gầy
Chờ khi nắng sạm già nua đến
Sợ lúc mưa buồn ướt sũng bay
Cũng một lần đau lưng chạm đất
Còn bao nỗi tủi mặt phơi ngày
Xin người bước nhẹ đừng day lá
Nguyện tái sinh mùn dưỡng gốc cây.

Minh Đức
8-8-2017





15. LÁ
( Họa hoán vận )

Con người trọn kiếp há không say?
Cọng lá nào đâu tránh được ngày
Lặng lẽ xô mình vô thác chảy
Âm thầm ứa lệ thả hồn bay
Hằng đêm áo não thương đời bấy
Mỗi sáng bâng khuâng tủi phận gầy
Cũng muốn cùng nhau son sắt mãi
Nhưng đành thúc thủ giã từ cây!
HỒNG THOẠI 11.9.17

HỒNG THOẠI
13-09-2017, 10:44 AM
KHÓC PHẬN MÌNH

Thổn thức xa rời giấc mộng xinh
Nguồn yêu đã chết nhạt hương tình
Đêm về sướt mướt thầm mơ ảnh
Tối lại chơ vơ lặng nhớ hình
Lắm lúc đường tơ không quảng đại
Đôi lần nẻo ái chẳng quang minh
Duyên tàn bạc thếch còn đâu mộng
Góp nhặt bao năm khóc phận mình.

(NHC)


https://s26.pixxxels.org/69g5db1op/Ao_anh.jpg



GẶP GỠ

Gặp gỡ chi rồi cảm nét xinh
Trời xui " một nửa " đến ươm tình
Lời thưa nhã nhặn hoài khen tính
Mắt gởi long lanh mãi chuộng hình
Để trí âm thầm nuôi ý định
Cho hồn vội vã ngắm bình minh
Và trong khoảnh khắc đầy yên tĩnh
Phụng kể loan nghe chuyện chúng mình.
HỒNG THOẠI 13.9.17

Lãng Tử Phiêu Diêu
13-09-2017, 06:56 PM
https://s26.pixxxels.org/69g5db1op/Ao_anh.jpg



GẶP GỠ

Gặp gỡ chi rồi cảm nét xinh
Trời xui " một nửa " đến ươm tình
Lời thưa nhã nhặn hoài khen tính
Mắt gởi long lanh mãi chuộng hình
Để trí âm thầm nuôi ý định
Cho hồn vội vã ngắm bình minh
Và trong khoảnh khắc đầy yên tĩnh
Phụng kể loan nghe chuyện chúng mình.
HỒNG THOẠI 13.9.17


TAN TÁC

Mong nàng giữ được nét xuân xinh
Để gợi trong anh một chút tình
Phận hẩm đành cam sầu bặt tiếng
Duyên ôi phải chịu úa phai hình
Buồn canh tuyết phủ lay bờ tối
Tủi khắc sương tàn đọng bến minh
Gối phượng phòng loan giờ quạnh quẽ
Người quên kẻ nhớ tiếc cho mình.(NHC)

HỒNG THOẠI
14-09-2017, 12:42 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm NGUYỆT ƯỚC của tác giả Hồng Vy

http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post284264 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=284264&viewfull=1#post284264)

NGUYỆT ƯỚC

Đêm lần bóng nguyệt dệt vần thơ
Kết những niềm riêng ấp ủ chờ
Đợi kẻ tâm đồng trao ý mộng
Mong người nghĩa nặng gởi dòng mơ
Ngày thu gối phượng nguyền luôn thắm
Buổi hạ phòng loan hứa chẳng mờ
Liễn trải hoa bày vui hỷ sự
Duyên nồng rạng tỏa đắm đường tơ.

Hồng Vy
06-09-2017




13. HỎI

Cô Hằng hỏi bạn bữa nhờ thơ
Đã cởi giùm ta ách đợi chờ?
Gặp kẻ tâm đồng trao nỗi nhớ?
Theo chàng nghĩa nặng gởi niềm mơ?
Khâu tình chúc chị đừng dang dở
Cõi phúc cầu em chẳng mịt mờ
Để những cung lòng thôi vướng nhợ
Trang đời óng ả mĩ miều tơ.
HỒNG THOẠI 14.9.17

hồng vy
15-09-2017, 02:39 AM
13. HỎI

Cô Hằng hỏi bạn bữa nhờ thơ
Đã cởi giùm ta ách đợi chờ?
Gặp kẻ tâm đồng trao nỗi nhớ?
Theo chàng nghĩa nặng gởi niềm mơ?
Khâu tình chúc chị đừng dang dở
Cõi phúc cầu em chẳng mịt mờ
Để những cung lòng thôi vướng nhợ
Trang đời óng ả mĩ miều tơ.
HỒNG THOẠI 14.9.17



https://lh4.googleusercontent.com/-8CpJZB_D0e8/VydF_xRbDrI/AAAAAAAAHNI/ReAner6a3FEAV2xF1OaLkcZIStOjDSVtgCLcB/s1600/bo-anh-hoa-phuong-tuoi-hoc-tro-tuyet-dep-%2B%25288%2529.jpg

Đoạn Thơ Sầu

Bên vườn hẹn cũ thiếp làm thơ
Khắc khoải vành mi đẫm lệ chờ
Mỗi nét vần loang tràn bể nhớ
Muôn dòng chữ trải ngập trời mơ
Lời đong phận mỏng tình xa vắng
Ý bện bài nông nghĩa nhạt mờ
Dỗi mực sao hòa duyên chẳng đủ
Cho niềm tủi lắng đọng hồn tơ.

Hồng Vy
14-09-2014

HỒNG THOẠI
18-09-2017, 12:30 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi hồng vy http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=285076#post285076)

http://25.media.tumblr.com/tumblr_mco3m3nZo11ron332o1_250.jpg

Tủi

Anh nào tưởng nghĩ đến gì em
Để gió trời khuya mãi động rèm
Xót buổi mưa nhòe không kẻ đón
Thương lần nguyệt tỏ vắng người xem
Vài câu nhắn gởi đâu còn nhớ
Một chữ về thăm cũng chẳng thèm
Bỏ liễu canh trường sương kín phủ
Đau buồn mắt đẫm má hồng lem.

Hồng Vy
16-09-2017



ĐỌ

Rộn rã bao người ái mộ em
Nhờ cơn gió dẫn đến bên rèm
Nam sung sướng dạ không màng ém
Nữ tái tê lòng vẫn quyết xem
Thấy mặt Tây Thi buồn bã kiếu
Nhìn da Bạch Tuyết ngẩn ngơ thèm
Hót - gơn tự xét sa vòng hiểm
Đọ với cô này chỉ chuốc lem!
HỒNG THOẠI 18.9.17

vancali96
19-09-2017, 07:44 AM
[QUOTE=HỒNG THOẠI;285179]http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi hồng vy http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=285076#post285076)

http://25.media.tumblr.com/tumblr_mco3m3nZo11ron332o1_250.jpg

Tủi

Anh nào tưởng nghĩ đến gì em
Để gió trời khuya mãi động rèm
Xót buổi mưa nhòe không kẻ đón
Thương lần nguyệt tỏ vắng người xem
Vài câu nhắn gởi đâu còn nhớ
Một chữ về thăm cũng chẳng thèm
Bỏ liễu canh trường sương kín phủ
Đau buồn mắt đẫm má hồng lem.

Hồng Vy
16-09-2017



ĐỌ

Rộn rã bao người ái mộ em
Nhờ cơn gió dẫn đến bên rèm
Nam sung sướng dạ không màng ém
Nữ tái tê lòng vẫn quyết xem
Thấy mặt Tây Thi buồn bã kiếu
Nhìn da Bạch Tuyết ngẩn ngơ thèm
Hót - gơn tự xét sa vòng hiểm
Đọ với cô này chỉ chuốc lem!
HỒNG THOẠI 18.9.17

Dối em

Sao chàng lại nỡ dối lừa em
Chịu cảnh cô đơn bóng phủ rèm
Nắng ấm huy hoàng không nệ ngắm
Mây ngàn rực rỡ chẳng màng xem
Làm cho suốt kiếp cơn mơ ước
Để phải thâu canh giấc ngủ thèm
Hỡi bạn tình xưa người có thấu
Thương về kỷ niệm mắt hoài lem

Vancali 9.18.17

hồng vy
19-09-2017, 10:02 AM
ĐỌ

Rộn rã bao người ái mộ em
Nhờ cơn gió dẫn đến bên rèm
Nam sung sướng dạ không màng ém
Nữ tái tê lòng vẫn quyết xem
Thấy mặt Tây Thi buồn bã kiếu
Nhìn da Bạch Tuyết ngẩn ngơ thèm
Hót - gơn tự xét sa vòng hiểm
Đọ với cô này chỉ chuốc lem!
HỒNG THOẠI 18.9.17

Dối em

Sao chàng lại nỡ dối lừa em
Chịu cảnh cô đơn bóng phủ rèm
Nắng ấm huy hoàng không nệ ngắm
Mây ngàn rực rỡ chẳng màng xem
Làm cho suốt kiếp cơn mơ ước
Để phải thâu canh giấc ngủ thèm
Hỡi bạn tình xưa người có thấu
Thương về kỷ niệm mắt hoài lem

Vancali 9.18.17



Chảnh

Ai người có thể được bằng em ?
Dáng ngọc dường son tỏa sáng rèm
Lắm ả hâm tài khao khát mộng
Bao chàng ngưỡng sắc ngậm ngùi xem
Nhà bên kiếm bạn đem lòng ước
Xóm giữa tìm dâu ủ dạ thèm
Một đấng trang đài thân diễm lệ
Trong ngần rực rỡ chẳng bùn lem .

Hồng Vy
19-09-2017

HỒNG THOẠI
20-09-2017, 04:38 PM
Dối em

Sao chàng lại nỡ dối lừa em
Chịu cảnh cô đơn bóng phủ rèm
Nắng ấm huy hoàng không nệ ngắm
Mây ngàn rực rỡ chẳng màng xem
Làm cho suốt kiếp cơn mơ ước
Để phải thâu canh giấc ngủ thèm
Hỡi bạn tình xưa người có thấu
Thương về kỷ niệm mắt hoài lem

Vancali 9.18.17


Chảnh

Ai người có thể được bằng em ?
Dáng ngọc dường son tỏa sáng rèm
Lắm ả hâm tài khao khát mộng
Bao chàng ngưỡng sắc ngậm ngùi xem
Nhà bên kiếm bạn đem lòng ước
Xóm giữa tìm dâu ủ dạ thèm
Một đấng trang đài thân diễm lệ
Trong ngần rực rỡ chẳng bùn lem .

Hồng Vy
19-09-2017




KHỔ!
( Họa hoán vận )

Chớ nghĩ trên người bị lấm lem
Rồi sinh giận dỗi trốn sau rèm
Om sòm lắm cụ đi tìm kiếm
Rộn rã bao chàng muốn gặp xem
Tiếng bặt lời im xao xác điểm
Hình xa bóng vắng ngẩn ngơ thèm
Sao vì chút bẩn đành tâm ém?
Rõ khổ khi đời chẳng có em!
HỒNG THOẠI 20.9.17

hồng vy
21-09-2017, 12:03 AM
KHỔ!
( Họa hoán vận )

Chớ nghĩ trên người bị lấm lem
Rồi sinh giận dỗi trốn sau rèm
Om sòm lắm cụ đi tìm kiếm
Rộn rã bao chàng muốn gặp xem
Tiếng bặt lời im xao xác điểm
Hình xa bóng vắng ngẩn ngơ thèm
Sao vì chút bẩn đành tâm ém?
Rõ khổ khi đời chẳng có em!
HỒNG THOẠI 20.9.17


Sen Chảnh

Sen nồng rực thắm giữa bùn lem
Lắm ả buồn thân núp ẩn rèm
Lặng lẽ niêm phòng lo phấn điểm
Âm thầm đóng ngõ sợ người xem
Hương lừng mọi nẻo ru lòng ngất
Sắc tỏa ngàn phương khiến kẻ thèm
Huệ cúc mai đào buông nhụy rủ
Muôn loài vạn cảnh ngưỡng nhìn em.

Hồng Vy
20-09-2017

vancali96
21-09-2017, 09:26 AM
Sen Chảnh

Sen nồng rực thắm giữa bùn lem
Lắm ả buồn thân núp ẩn rèm
Lặng lẽ niêm phòng lo phấn điểm
Âm thầm đóng ngõ sợ người xem
Hương lừng mọi nẻo ru lòng ngất
Sắc tỏa ngàn phương khiến kẻ thèm
Huệ cúc mai đào buông nhụy rủ
Muôn loài vạn cảnh ngưỡng nhìn em.

Hồng Vy
20-09-2017

Nỗi lòng

Ai người hiểu được nỗi lòng em
Một mối tình câm ẩn hiện rèm
Hạ tiễn cung đàn tha thiết gọi
Thu về cánh bướm hững hờ xem
Hoài mong ánh mắt làm môi khát
Mãi vọng vòng tay để dạ thèm
Thấy bạn thành đôi mà hổ thẹn
Đêm dài tủi phận má tèm lem

Vancali 9.20.17

https://s26.pixxxels.org/npj6s9rm1/Noi_long.jpg

HỒNG THOẠI
21-09-2017, 11:52 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=285330#post285330)
Trước hết, cho TXS cảm ơn Ban Quản trị, Điều hành và các bạn hữu đã chúc mừng sinh nhật của TXS. Còn đây là bài viết gửi bạn bè trong DĐVNTH:

SINH NHẬT LẦN BẢY TƯ

Sinh nhật năm này lượt bảy tư
Cùng Chi mạng Khỉ mấy lâu chừ
Gia đình nhắc bảo mình chưa trọn
Bạn hữu tiêu xài chúng chẳng hư
Kẻ nói làm thơ đầy nhiệt nóng
Người khen dạy toán rõ tay cừ
Về hưu thoải mái ngày ba bữa
Bổng lộc xem thường vẫn bạc dư./.

TXS 20/9/2017


MỪNG SINH NHẬT

Sinh nhật mừng thầy bảy bó tư
Hân hoan chúc tụng mấy câu chừ:
Niềm vui đến mãi không ngừng bự
Sức khỏe xài hoài chẳng thấy hư
Góp nhặt điều nhân lìa việc dữ
Bồi vun cội nghĩa đạt dân cừ
Trời ban khoản lộc đầy kho trữ
Hạnh phúc gia đình mức thặng dư.
HỒNG THOẠI 21.9.17

Lãng Tử Phiêu Diêu
21-09-2017, 04:51 PM
Sen Chảnh

Sen nồng rực thắm giữa bùn lem
Lắm ả buồn thân núp ẩn rèm
Lặng lẽ niêm phòng lo phấn điểm
Âm thầm đóng ngõ sợ người xem
Hương lừng mọi nẻo ru lòng ngất
Sắc tỏa ngàn phương khiến kẻ thèm
Huệ cúc mai đào buông nhụy rủ
Muôn loài vạn cảnh ngưỡng nhìn em.

Hồng Vy
20-09-2017

Nỗi lòng

Ai người hiểu được nỗi lòng em
Một mối tình câm ẩn hiện rèm
Hạ tiễn cung đàn tha thiết gọi
Thu về cánh bướm hững hờ xem
Hoài mong ánh mắt làm môi khát
Mãi vọng vòng tay để dạ thèm
Thấy bạn thành đôi mà hổ thẹn
Đêm dài tủi phận má tèm lem

Vancali 9.20.17

https://s26.pixxxels.org/npj6s9rm1/Noi_long.jpg

CHẠY CƯỚI HÒA NHAU
(Họa vui)

Đúng tuổi thôi liều lấy một em
Tân hôn chóng vánh cũng buông rèm
Đàng trai ủ dột không cần ngó
Họ gái u sầu chẳng muốn xem
Lịch lãm nàng dâu nhiều cậu thích
Thanh cao chàng rễ lắm cô thèm
Đâu ngờ lộ bóng lâu ngày ém
Gặp ả mang bầu phận đã lem.(NHC)



Xin lỗi làm hư thơ các Sư Huynh và Sư Tỷ hết...kkkkk

Tran Xuan Sinh
22-09-2017, 06:57 AM
SINH NHẬT LẦN BẢY TƯ

Sinh nhật năm này lượt bảy tư
Cùng Chi mạng Khỉ mấy lâu chừ
Gia đình nhắc bảo mình chưa trọn
Bạn hữu tiêu xài chúng chẳng hư
Kẻ nói làm thơ đầy nhiệt nóng
Người khen dạy toán rõ tay cừ
Về hưu thoải mái ngày ba bữa
Bổng lộc xem thường vẫn bạc dư./.

TXS 20/9/2017


MỪNG SINH NHẬT


Sinh nhật mừng thầy bảy bó tư
Hân hoan chúc tụng mấy câu chừ:
Niềm vui đến mãi không ngừng bự
Sức khỏe xài hoài chẳng thấy hư
Góp nhặt điều nhân lìa việc dữ
Bồi vun cội nghĩa đạt dân cừ
Trời ban khoản lộc đầy kho trữ
Hạnh phúc gia đình mức thặng dư.

HỒNG THOẠI 21.9.17


ĐÃI XẾP
(Họa vui)

Xếp Thoại thơ mừng tớ bảy tư
Lo toan đãi tiệc biết răng chừ
Trà thơm kẻ bảo mùi ngang dữ
Quả ngọt người chê thuốc độc hư
Vội vã tìm dê làm món bự
Dềnh dang uống rượu múa chai cừ
Nhân ngày sinh nhật đem mồi nhử
Bạn hữu vui cùng chẳng có dư./.

TXS 22/9/2017

vancali96
22-09-2017, 08:01 AM
SINH NHẬT LẦN BẢY TƯ

Sinh nhật năm này lượt bảy tư
Cùng Chi mạng Khỉ mấy lâu chừ
Gia đình nhắc bảo mình chưa trọn
Bạn hữu tiêu xài chúng chẳng hư
Kẻ nói làm thơ đầy nhiệt nóng
Người khen dạy toán rõ tay cừ
Về hưu thoải mái ngày ba bữa
Bổng lộc xem thường vẫn bạc dư./.

TXS 20/9/2017


MỪNG SINH NHẬT

Sinh nhật mừng thầy bảy bó tư
Hân hoan chúc tụng mấy câu chừ:
Niềm vui đến mãi không ngừng bự
Sức khỏe xài hoài chẳng thấy hư
Góp nhặt điều nhân lìa việc dữ
Bồi vun cội nghĩa đạt dân cừ
Trời ban khoản lộc đầy kho trữ
Hạnh phúc gia đình mức thặng dư.
HỒNG THOẠI 21.9.17

ĐÃI XẾP
(Họa vui)

Xếp Thoại thơ mừng tớ bảy tư
Lo toan đãi tiệc biết răng chừ
Trà thơm kẻ bảo mùi ngang dữ
Quả ngọt người chê thuốc độc hư
Vội vã tìm dê làm món bự
Dềnh dang uống rượu múa chai cừ
Nhân ngày sinh nhật đem mồi nhử
Bạn hữu vui cùng chẳng có dư./.

TXS 22/9/2017

Mừng sinh nhật

Đến ngày sinh nhật bảy mươi tư
Sức khỏe ra sao tuổi bấy chừ
Những muốn lời văn còn tốt đẹp
Mong rằng nét chữ chằng mòn hư
Cầu trời trí óc thầy luôn sáng
Chúc Bác đường thơ ý mãi cừ
Tiến Sĩ về hưu đời quí trọng
Luận bàn toán học … thể nào dư

Vancali 9.21.17

https://s26.pixxxels.org/u9jecipzd/Mung_sinh_nhat.jpg

HỒNG THOẠI
22-09-2017, 03:41 PM
Sen Chảnh

Sen nồng rực thắm giữa bùn lem
Lắm ả buồn thân núp ẩn rèm
Lặng lẽ niêm phòng lo phấn điểm
Âm thầm đóng ngõ sợ người xem
Hương lừng mọi nẻo ru lòng ngất
Sắc tỏa ngàn phương khiến kẻ thèm
Huệ cúc mai đào buông nhụy rủ
Muôn loài vạn cảnh ngưỡng nhìn em.

Hồng Vy
20-09-2017


https://s26.pixxxels.org/npj6s9rm1/Noi_long.jpg




LEM

Có phải tôi vừa được thấy em
Đài trang thiếu nữ ẩn sau rèm?
Cho đàn gái trẻ âm thầm ước
Để bọn trai nghèo háo hức xem
Trống nổi còi ngân thiên hạ nép
Cờ bay lọng mở thứ dân thèm
Làm sao đũa mốc chòi mâm bạc?
Hổ thẹn khi mình phận quá lem!
HỒNG THOẠI 22.9.17

hồng vy
22-09-2017, 11:19 PM
LEM

Có phải tôi vừa được thấy em
Đài trang thiếu nữ ẩn sau rèm?
Cho đàn gái trẻ âm thầm ước
Để bọn trai nghèo háo hức xem
Trống nổi còi ngân thiên hạ nép
Cờ bay lọng mở thứ dân thèm
Làm sao đũa mốc chòi mâm bạc?
Hỗ thẹn khi mình phận quá lem!
HỒNG THOẠI 22.9.17

Đừng

Anh đừng dỗ ngọt lấy lòng em
Thục nữ thuyền quyên cửa kín rèm
Sắc điểm hoa nhường ong bướm thẹn
Nhan hòa nguyệt tỏa đất trời xem
Tài cao lỗi lạc bao người mến
Đức rộng hiền ngoan lắm gã thèm
Lãng tử như chàng so chẳng xứng
Thôi thì chớ để nỗi sầu lem.

Hồng Vy
22-09-2017